PDA

View Full Version : Help, urgent!!! Xin học vào trường tiểu học có bán trú!



Chuối đây
15-07-2007, 11:24
Các bác có mối quen nào giới thiệu cho e gấp, e đang cần xin cho con lớn vào học trường tiểu học có bán trú cả ngày . Bên Bình minh không thành công, giờ đang ngắm tiểu học Quang trung, các bác giúp e với, sắp đến ngay khai trường mất rôi:(
Chân thành cảm ơn các bác.

minhngoc77
15-07-2007, 14:56
Các bác có mối quen nào giới thiệu cho e gấp, e đang cần xin cho con lớn vào học trường tiểu học có bán trú cả ngày . Bên Bình minh không thành công, giờ đang ngắm tiểu học Quang trung, các bác giúp e với, sắp đến ngay khai trường mất rôi:(
Chân thành cảm ơn các bác.

Em thấy vừa rồi mấy trường Nguyễn Siêu, Lomonoxop, Lê Quý Đôn có tổ chức thi bổ sung vào tiểu học đợt 2 đấy. Nghe nói không tuyển sinh được nhiều nên chắc sẽ tuyển thêm đợt 3. Bác thử hỏi xem thế nào? Em cũng đang định chờ hỏi để đăng ký cho đứa cháu thi vào Lomonoxop đấy ạ.

Kận
15-07-2007, 15:05
Con em năm 2009 vào lớp 1, các bác có cửa bảo em với, không thì muộn mất

Chuối đây
15-07-2007, 15:19
Mấy trường kia xa quá, minhngoc à, nhà anh lại ko có người đưa đón, nên mới tính gần gần cho nó tiện. Quan trọng nhất là phải bán trú cả ngày chứ vật vạ như tiểu học Lê Ngọc Hân phố Lò đúc thì chết...

CVN
15-07-2007, 15:24
Dạ thế thưa anh chuối cả nải, nhà anh ở đâu để bọn em còn giúp ạ?????

Chuối thía!

:))

minhngoc77
15-07-2007, 15:26
Mấy trường kia xa quá, minhngoc à, nhà anh lại ko có người đưa đón, nên mới tính gần gần cho nó tiện. Quan trọng nhất là phải bán trú cả ngày chứ vật vạ như tiểu học Lê Ngọc Hân phố Lò đúc thì chết...

Mấy trường đó có xe đưa đón theo các tuyến mà anh. Bán trú cả ngày, chất lượng đào tạo khỏi chê rồi. Nếu anh quan tâm đến minhngoc sẽ hỏi giúp. Tuần vừa rồi có chị ở cơ quan minhngoc cho em bé thi bổ sung vào lớp 2 trường Nguyễn Siêu và Lomonoxop, có kết quả ngay, tuần sau đi học . Bé nhà anh vào lớp mấy ạ?

Chuối đây
15-07-2007, 15:29
Bé nhà anh lên lớp 2, 2 trường đó nằm ở đâu hả em?

minhngoc77
15-07-2007, 15:42
Anh vào đây xem nhé :

http://dlnguyensieu-hanoi.edu.vn/
http://www.lomonoxop.edu.vn/home/

Chuối đây
15-07-2007, 16:01
Chịu thôi minhngoc ơi, xa quá, nhà anh ở gần bia Hoa viên cơ mà !!!!

minhngoc77
15-07-2007, 16:12
Kể ra thi cũng xa thật , nhưng có xe đưa đón mà. Em nghe nói xe đón từ hồ con Rùa.
Tất cả vì tương lai con em chúng ta, cố lên anh. :)

pvc
15-07-2007, 16:19
@minhngoc: hồ con rùa ở phạm ngọc thạch (SG) cơ mà
@chuoiday: đã liên hệ với bác bvc chưa

Chuối đây
15-07-2007, 16:22
Đã liên hệ đang đợi xem thế nào! thks

minhngoc77
15-07-2007, 16:34
[QUOTE=pvc;11949]@minhngoc: hồ con rùa ở phạm ngọc thạch (SG) cơ mà


À, thì cái hồ có tháp rùa, lại có rùa ở dưới hồ, nên gọi là Hồ con rùa cũng được chớ sao ạ ?
:D

bvc
16-07-2007, 09:20
- Trường Trần Nhật Duật bán trú cả ngày, sang năm phải di trú sang trường Kim Đồng để xây dựng trường điểm (7 tầng gì đó), chủ yếu dành cho học sinh bãi sông hồng quá phù hợp với nhà chuối,
- Trường Quang Trung bán trú cả ngày, quá gần, rất tốt, nhưng đắt lòi mắt, thật đấy,
- Trường Nguyễn Du, Trưng Vương bán trú cả ngày (nhưng nửa ngày ở nhà cô giáo chủ nhiệm), quá gần quá tốt, nhưng cũng đắt lòi mắt,

Chuối đây
16-07-2007, 09:50
Từ hồi em lên phố mới thấy việc học thật là gian nan, vì hầu hết các trường trên phố toàn phải chung cở sở vật chất cho nên cái việc gọi là "ở nhà cô" thực tế là cô mướn đâu được cái phòng cho các con vào, ăn uống thì tạm bợ, thậm chí là mái tôn nóng khủng khiếp (trong khi mình thì ngồi điều hoà cả ngày ở cơ quan:( ) trưa chúng nó chỉ ngủ được 30' rồi giữa trưa lại rồng rắn đi bộ sang trượng Đây là trường hợp e nói về tiểu học Lê ngọc hân, đấy các bác. CÓ rất ít trường trên phố có cái sân to gọi là để "truy bài" nhé!!! Nói gì đến vui chơi, toàn chui vào p hòng từ lúc đến cho đến khi về thôi

Toet
16-07-2007, 14:36
Khổ thân các cháu quá! Tuổi thơ các cháu rồi trôi đi trong các loại phòng!

Các bác cứ cố nhồi con cái vào trường điểm làm gì cho khổ. Mới có cấp 1 thôi, cho học trường làng cho thoáng mát.

Babel
16-07-2007, 17:04
Trông thấy cảnh nhà chuối dắt con đi học, ngẫm mà xót, trẻ con chứ đâu phải khúc gỗ mà vần hết chỗ này đến chỗ nọ ...

Đầu năm trường nào cũng đóng góp xây dựng cơ sở vật chất mà chả thấy biến chuyển gì ... bực mình quá!

25ltk
18-07-2007, 10:38
Từ hồi em lên phố mới thấy việc học thật là gian nan, vì hầu hết các trường trên phố toàn phải chung cở sở vật chất cho nên cái việc gọi là "ở nhà cô" thực tế là cô mướn đâu được cái phòng cho các con vào, ăn uống thì tạm bợ, thậm chí là mái tôn nóng khủng khiếp (trong khi mình thì ngồi điều hoà cả ngày ở cơ quan:( ) trưa chúng nó chỉ ngủ được 30' rồi giữa trưa lại rồng rắn đi bộ sang trượng Đây là trường hợp e nói về tiểu học Lê ngọc hân, đấy các bác. CÓ rất ít trường trên phố có cái sân to gọi là để "truy bài" nhé!!! Nói gì đến vui chơi, toàn chui vào p hòng từ lúc đến cho đến khi về thôi

Bác thử đến liên hệ với trường tiểu học Tây Sơn xem, cũng gần nhà bác đấy, ở cuối phố Lê Đại Hành, con nhà em học ở đấy thấy cũng chẳng có vấn đề gì.