PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] 722 Ver 3.0- Camping Đạ Long, đón giao thừa Đà Lạt chiều 28/12/2012-1/1/2013



Pages : [1] 2

babyone
14-11-2012, 14:45
Sau 2 chuyến 722 vào tháng 5 ( Trần Quyền chủ thớt ) và tháng 8 (anhtuands chủ thớt), giờ BBO làm chủ thớt chuyến 722 Ver 3.0 :)

Cung đường 722 vốn được mệnh danh là " Đại lộ kinh hoàng". Nhưng vào thời điểm tết Tây này, Lâm Đồng đã bước vào mùa khô, độ kinh hoàng giảm xuống chỉ còn bằng 1/10.
Lịch trình và cung đường như sau:

Thứ 6 (28/12/2012) : Xuất phát 17h - 22h: Sài Gòn - Phan Thiết 190km : đi Ql1, ngủ đêm Phan Thiết
- Hẹn 17h ở Mơ -đổ xăng đầy bình- phân chia hành lý.
Di chuyển: QL1A-Biên Hòa-Long Khánh-Ql1A-Phan Thiết-Ks Hoàng Trang(vòng xuyến phía bắc TP Phan Thiết)

BBO đặt cơm hộp ở Mơ mang theo, đến ngã ba Tân Phong - Long Khánh dừng nghỉ chân ăn tối cà phê 30p.
Ngoctinhlk đón đoàn ở Ngã ba Tân Phong.
Dualeo, hai anh chị Ngọc Lễ đón đoàn ở Phan Thiết, cứ tới thẳng KS Hoàng Trang lấy 1 phòng rồi đợi đòan . Bạn nào muốn xuất phát sớm đi Phan Thiết thì báo BBO và liên lạc với anh chị Ngọc Lễ cùng đi.
(Anh cunconduhi đi đường khác, sẽ nhập đoàn sau.)

Thứ 7 (29/12/2012) :7h sáng - 18h : Phan Thiết- Ql 28- Di Linh- Ql 20-Liên Nghĩa-Nam Ban-Tà Nung-Suối Vàng-Đưng K'no-Đạ Long 250 km: ăn sáng nhanh, ăn trưa gọn nhẹ trên đường đi, đêm giao lưu với trạm kiểm lâm Đạ Long.

Chủ nhật (30/12/2012): trek vô rừng,tắm thác Hoàng Hôn, ngắm sông Krong No, tối nổi lửa BBQ

Thứ hai (31/12/2012) : Sáng thức giấc, dọn dẹp khu trại, dùng cơm trưa, di chuyển ra Đà Lạt.
Lang thang Đà Lạt, đón khoảnh khắc giao thừa tết Dương lịch.

Thứ ba(1/1/2013) : từ Đà Lạt về Sài Gòn 320km

Tổng cộng : 810 km ++

Chi phí : 800k - gồm :

- Ăn : tối t6, sáng-trưa t7, sáng-trưa chủ nhật, sáng-trưa thứ 2: 7 bữa (thứ 3 sẽ tùy theo tình hình thực tế)

- BBQ : tối thứ 7, tối chủ nhật, tối giao thừa

- Ks ở Phan Thiết đêm 28/12

- Ks ở Đà Lạt đêm giao thừa (thứ 2, 31/12)

- Cafe, trái cây, nước uống chung đoàn.

Xăng : xế-ôm tự chia

- Vật dụng : lều, túi ngủ, chiếu cách nhiệt, võng mùng, trang phục cá nhân, 1 bộ tô-đũa-muỗng cá nhân, chai nước nhỏ (làm ly luôn nhé), bếp cồn, bếp khò, đèn pin đeo trán, đen pin cầm tay, khăn giấy ướt, giấy mềm...

- Bạn D2D sẽ mang túi y tế chung cho cả đoàn, nhưng các bạn cũng nên có hộp y tế riêng cho mình để dùng trong các chuyến đi: ôxy già, nước muối, muối sạch, bông băng, gạc tiệt trùng, cồn iod, cồn 90 độ, thuốc cảm sốt nhức đầu (panadol, ...), thuốc đau bụng (Bebirin, Smecta, viên than hoạt tính cấp cứu ngộ độc thực phẩm, ...) thuốc chống dị ứng côn trùng đốt ( 2-3 ngày thuốc uống và thuốc xức ngoài da), Dep chống vắt, dầu xanh chống ve, vớ dài chống ruồi vàng...

- Kau : cắt de can tam giác vàng để dánh dấu xe. Kau dẫn đường từ Hàng Xanh ra tới Long Khánh + phóng sự ảnh tác chiến :)

- Áo (hoặc dây phản quang ): mỗi xe 1 chiếc cho ôm.

- Hailuasg: nhớ đem lưu huỳnh. Thứ 7 vừa rồi có rắn chun vô bếp trạm kiểm lâm :)

- Supersuper : nhớ mua dây đàn.

- Dưaleo : nhớ cây kèn

-Quanchua, forget : chuẩn bị trò chơi

- Thay nhớt xe, bảo dưỡng xe an toàn thắng trước-sau, ruột xe k vết vá cũ, thêm 1 ruột mới dự trữ - kiếng chiếu hậu đảm bảo quan sát tốt- Nón bảo hiểm an toàn - Giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm đầy đủ. Xế nên có găng tay khi lái xe.

Update danh sách, đã nhận deposit 28 X 500k + 200k + 400k tài trợ của Hoang Yến và lanronghui + 500k tài trợ của bạn Turtle + 500k của bạn Hailuasg = 15.600k

Danh sách:
1/ Nguyenhongvp - Fansipang
2/ Victo.Banh - Trang (hamzuizui's)
3/ Joewang85 - Joewang85's
4/ Dualeo - NBN
5/ nutan - Mai Nguyễn
6/ Romances_cs13 - soya261
7/ Ngoctinlk - Nguyên Ánh(quanchua)
8/ godgift - supersuper
9/ Perua - D2d
10/ Trọng Lễ - Trọng Lễ's (Kim Lan)
11/ hamzuizui - hamzuizui's
12/ Zarokenji - Zarokenji's
13/ [B]beken
14/ Kau - Trương An Việt
15/ Hoe (bạn của Nguyên Anh) - Forget
16/ Lh_nam - nhoctheki
17/ BBO
18/ Zero_buon

Danh sách mua Bảo hiểm du lịch (tên thật ), thiếu tên thì sms gấp.
1/ Lê Hoàng Nam -
2/ Đoàn Trọng Nghĩa -
3/ Nguyễn Thị Kiều Hương-
4/ NGUYỄN THỊ HỒNG -
5/ Lê Kim Khải -
6/ nguyễn thị huyền tram -
7/ Lê Hồng Đức.
8/ Nguyễn Thị Kim Châu. -
9/ Trương Điền Phong -
10/ Đinh Văn Tuấn -
11/ Hoàng Long -
13/ Trần Châu Trọng Lễ -
14/ Trần Thị Kim Lan -
15/ Nguyễn Trường Khải -
16/ Nguyễn Phạm huyền Trang -
17/ Phạm Ngọc Tỉnh -
18/ Trần Hoàng Minh -
19/ Lê Trần Phương Thảo -
20/ trần nguyễn thùy trang
21/ Đặng Trí Tuệ
22/ Nguyễn Thành An
23/ HAN DINH HOE -
24/ TON NU NGUYEN ANH -
25/ Lê Thị Lệ Hằng -
26/ Trương An Việt : xế mới toanh cho Kau
27/ Phạm Hoàng Lan
28/ Le Pho Nguyen
29/ Cao Ngọc Cảnh
30/ Đỗ Hoàng Quốc Duy

Vẫn còn thiếu vài bạn chưa có thông tin mua bảo hiểm, thấy thiếu tên thì sms gấp cho BBO trong sáng mai nhé.

- Phan Thiết (28/12) : KS Hoàng Trang-Vòng xuyến phía Bắc TP Phan Thiết.
- Đà Lạt (31/12): KS Tân Tiến, số 1 Phạm Ngũ Lão.

Tập trung xuất phát đóng phần còn lại cho đủ 800k.

Lưu ý: gần trọn ngày chủ nhật chúng ta sẽ chơi ở thác Hoàng hôn, BBO sắp xếp sẽ dùng bữa trưa tại bờ sông này luôn, chiều mới quay lại trạm để chuẩn bị cho lửa trại đêm.

beken
14-11-2012, 16:25
Cho mình đăng ký 01 gạch nhé. Thank chủ thớt trước.

dualeo
15-11-2012, 09:08
Năm nay cũng muốn phượt chuyến. Chủ thớt cho mình xin cục gạch.

Nik Phượt: dualeo (tên Khải)
Số dthoai: 0984400005
Yahoo ID: jornada540s
Email: [email protected]
Lần này mình đăng ký xế nhé ! Cho em LX Già-Mà-Ham thử lửa đường trường luôn

Có thông tin gì buzz mình với

victor.banh
15-11-2012, 10:43
Chị La sát................... Cho em đặc 1/2 cục gạch !! T_T....... Cô đơn Đón Giao Thừa

Tên : Trường Khải
SN : 02/09/85
Sđt: 0908934217
Ôm

godgift
15-11-2012, 10:49
Chị la sát cho em 1 gạch nha, em đăng kí ôm nha
phone: 0935258158
22 tuổi
mail: [email protected]
nick phượt: godgift
YM: [email protected]

NBN
15-11-2012, 15:08
Bốp ...cho em Quăng gạch :))
Nik Phượt : NBN
Sdt , Yh IM, email : 0168 592 3993 / baongoc284
Xế hay ôm : ÔM 100%

zarokenji
15-11-2012, 16:00
Cho em xin một chân dòm ngó nhé chị . Mấy cung như vầy làm em ham quá trời . Sao Chị không đi đường Lương Sơn - Đại Ninh , Con đường này đẹp , cách Phan Thiết vài Chục km , Nhưng băng qua Bàu Sen và Bàu Sấu cực đẹp .Đi con đường nay len Nam Ban gần hon rất nhiều . Đường này sát Biển và leo núi . Rất nhiều cảnh đẹp it xe đường đẹp dể đi .Em mới đi về xong .

romance_cs13
15-11-2012, 20:24
Uhm, đúng rùi, mình ở HN vào SG nên ko có xe, bạn nữ nào có xe thì mình xế luôn nhé, cám ớn nhiều, nếu ko có thì bạn nam nào độc hành mình xin bám theo, thi thoảng đổi lái đi cho đỡ mệt :D
thông tin của mình
Nik Phượt: romance_cs13, mình tên Tuấn
Sdt: 01668130886 , Yh: romance_cs
Xế

HailuaSG
16-11-2012, 09:36
Đăng kí 1 gạch nhé.
Nick phượt: HailuaSG
Đt, email, skype: mật thư chủ thớt
Xế-sợ-ôm (nhột không lái được)

hoannamle
17-11-2012, 14:36
http://www.youtube.com/watch?v=CODqhfydnbk&feature=plcp

Dư âm ver 2 Trạm Kiểm Lâm Đạ Long

babyone
18-11-2012, 19:33
Đoàn tháng 5, 722 Ver 1.0 do chủ thớt Trần Quyền yêu quý dẫn đoàn. Chuyến đi cực mà vui, rộn ràng tiếng cười từ khi khởi hành đến lúc chia tay và rất nhiều kỉ niệm. Lần đầu tiên BBO biết khái niệm ôm pro nghĩa là phải biết xuống xe vác balo lội bộ, đẩy xe, ủn đít xe và vẫn cười khi bùn sình văng từ đầu tới chân bê bết. :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90697&d=1353241399

Lửa trại giữa thung lũng ngô với bạn đồng hành yêu quý

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90700&d=1353241399

Dạ tiệc giữa rừng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90699&d=1353241399

Con đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90698&d=1353241399

Plan này chống chỉ định các bạn có dị ứng với thời tiết lạnh, đau khớp, hen suyễn. Với những bệnh khác, các bạn phải có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân mình để tự chuẩn bị.

Chưa thấy bạn nào báo biết thay ruột xe, có bộ đồ nghể sửa xe, thay ruột. Tuyển gấp.

Đoàn chỉ chốt sau buổi off đoàn ngày 10/12.

Giới hạn 20 mems theo ưu tiên : vui vẻ, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm, sức khỏe tốt, có kinh nghiệp trong những chuyến leo núi, trek rừng, có kỹ năng dã ngoại.

hamzuizui
18-11-2012, 22:04
Chị BBO ơi, cho em đăng ký với nha ^o^:
-1 gạch cứng: nữ, Y!H: chocolate200584, ôm, có kinh nghiệm ôm đường dài :">
-2 gạch mềm: tự xử xế và ôm luôn, do đang rình rập xin phép nghỉ nên chỉ còn đợi có thế là quăng cục cứng ngay ợ hè hè
Đại diện:
Nick phượt: hamzuizui
Y!M kiêm mail: banhtrang_trungcut
Mai/mốt e sẽ confirm lại 2 cục gạch mềm nhe chị.
^o^

HailuaSG
19-11-2012, 09:30
Xích quấn lốp bạn BBO biết chỗ bán trong SG không? Ở Thủ Đức hỏi không có, còn tự chế thì ai có kinh nghiệm hướng dẫn cụ thể giúp với

https://www.phuot.vn/threads/49661-C%C3%B9ng-b%C3%A0n-lu%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-x%C3%ADch-qu%E1%BA%A5n-l%E1%BB%91p-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%C3%B9n-l%E1%BA%A7y

lh_nam
19-11-2012, 10:53
Chị BBQ cho em đăng ký 1/2 gạch nha chị.
Y!h: [email protected]
Nick Phượt: lh_nam

dualeo
19-11-2012, 11:00
Các bạn note cho đoàn biết xe mình thuộc loại săm ruột như thế nào nha. Quan trọng là biết làm, bộ dụng cụ vá xe thì chị có thể mượn được hoặc mình trích quỹ mua.
@ hamzuizui : ôm xế Giuse.banh hén, hôm Thala xế này đón và chở Yến Đặng đấy. :)
@ Giuse.banh : nhận ôm này nhé, ôm pro (chứ có ai dám cho ẻm chạy bao giờ đâu :LL )

Chưa thấy ghita sỹ, đờn sỹ, ca sỹ, thi sỹ... nào lộ diện. Mình không phải mang đàn theo vì trạm có đàn rồi, Lùm Xùm sẽ mang theo loa USB theo để mình chơi Gangnam Style giựt nhạc sàn trong rừng :). Kì trước có múa cột, không biết kì này tới múa gì nữa đây.

Đăng ký làm 1 chân kèn sỹ, ko hay nhưng tò te tí te được.. kiêm luôn nhiếp sỹ. Các xế ôm nữ nhớ mang theo bikini vô giữa rừng làm mấy quả bảo vệ môi trường nhé !

hamzuizui
19-11-2012, 12:12
BBO ơi, 2 cục gạch mìm của e được đúc bê tông chuyển thành cứng rùi chị nhé (đã xin xỏ sếp dc rồi hé hé hé)...
Em thích mấy chân nhiếp sỹ lắm ^o^ e đăng ký 1 chân nhảy nhót sỹ nhe (Gangnam style hãy đợi đấy :P )
Bắt đầu thấy nôn nao, nóng trong người rủi nè...

babyone
19-11-2012, 13:41
Xích quấn lốp bạn BBO biết chỗ bán trong SG không? Ở Thủ Đức hỏi không có, còn tự chế thì ai có kinh nghiệm hướng dẫn cụ thể giúp với

https://www.phuot.vn/threads/49661-C%C3%B9ng-b%C3%A0n-lu%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-x%C3%ADch-qu%E1%BA%A5n-l%E1%BB%91p-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%C3%B9n-l%E1%BA%A7y

Loại 3 : xích cam
Ưu: Ma sát tốt hơn 2 loại trên.Dùng được nhiều lần.Dân hay dùng loại này.
Nhược: xích cam nhỏ "băm đường" khá yếu,nối với vòng xích cam .Tốn xích=tốn tiền mà xích cam thì ngắn,Làm phức tạp.Kiếm được lượng xích cam làm loại này thì hơi khó.



Chị cũng dùng loại này cho đợt t8 vừa rồi, anh lengkeng1minh cho mượn, anh mua mà chưa dùng tới.
@Quycam : mua ở đâu thế , note cho cái điạ chỉ. Nó có nhiều lọai, loại dành cho wave, cho Ex...
@ All: bạn nào có áo phản quang thì note nhé, cần 1 xe ít nhất 1 chiếc cho ôm ngồi sau để chốt đoàn dễ kiểm soát đoàn khi đi trời tối. Không có thì nên mua nếu bạn thích thể loại đi cực khổ thế này, trước sau gì cũng xài :).
@ Binhya: nổi ghê hem, cả band áo vàng, mình bạn áo hồng lại còn chúm chím lúm đồng tiền nữa.:)

victor.banh
19-11-2012, 14:42
Hix hix........

Chị B1:
- Vá xe có ruột thì phải có:
- 2 pen nạy.
- 1 bàn chà ruột.
- keo.
- miếng dáng cấp.
- 2 thanh tròn gỗ / kiêm loại để gỏ.
- Ống bơm hơi.
- Vá lụi :
- Chỉ cần keo cây và cây lụi.
- ống bơm hơi.

1> Hồi đi Tha La em chở Yến vì đường xá tốt , không phải đi xa hay chở đồ.
2> Đi đường xa, em rất ngại chở:
- Ôm nặng >> vì em bé téo teo T_T kiềm xa nặng mỏi chít em:(
- Ôm thiếu mức pro:((
- Ôm không biết chạy xe côn.:help
------------------------------------------------------------------------------------
Anh Bình:
- Cái vấn đề kiểm tra thì em không cần, chỉ làm lạ vì ít khi thấy anh tham gia vào tour của ESC -- Đùng lúc đó thì anh tham gia mà em không thể đi theo đoàn được nên tò mò thôi. Thành và Anh Tino thì nhậu và đi tour suốt, kể cả bác Liêm.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện dùng phụ kiện hỗ trợ về bộ " hàng " đi sìn là khả thi --- Em cũng đang quan tâm loại xích kèm dây cáp ---
- Dây xích thì nhà em có dư 4 sợi - hàng xài rồi từ xe bỏ ra -

soya261
19-11-2012, 17:22
chị BBQ cho em đặt 1 gạch với nhé.
Nick phượt: soya261 ( tên Trâm)
tuối: 23
sdt: 0976441066
yahoo: tramtrung_ran261
mail: [email protected]

em đăng kí ôm nhé, em có xe nên nếu có xế nào cần thì có thể đi xe em.

romance_cs13
19-11-2012, 18:52
chị BBQ cho em đặt 1 gạch với nhé.
Nick phượt: soya261 ( tên Trâm)
tuối: 23
sdt: 0976441066
yahoo: tramtrung_ran261
mail: [email protected]

em đăng kí ôm nhé, em có xe nên nếu có xế nào cần thì có thể đi xe em.

---

Vậy mình sẽ là xế của bạn chuyến đi này nhé, thấy bạn có vẻ nhiệt tình, hầu như các xế khá là ấn tượng với điều đó ^^, thankss ban!

soya261
19-11-2012, 21:56
Ok bạn ^^, xe mình wave 110, đảm bảo an toàn và tiết kiệm xăng, nhưng lâu chưa bảo trì hihi, vậy em với romantic_cs13 1 xe nhe c BBO .

ngoctinhlk
20-11-2012, 15:46
Chào cả đoàn. Cho e đặt một gạch xế cứng và một gạch ôm mềm ạ. nếu tới ngày chốt ôm e không đi được thì e sẽ độc hành hoặc đoàn còn dư ôm thì cho e xin 1 ôm NỮ xinh tươi ạ hihi. e thanks trước ạ. e sẽ xuất phát từ long khánh.
Nik Phượt: ngoctinhlk
Sdt :0978888863
Yh: [email protected]
Xế & ôm
thêm tt ạ: xe số và có chút kinh nghiệm phuot xe máy đường dài.

thanhtrungZnAl
20-11-2012, 16:41
Hem bít chị BBO có ý mần chi với mí a KL Đạ Long hem mà thấy đi 722 miết thoai.
Em thì đi 722 2 lần roài,
- 1 lần vào tết ta, trời khô chạy chán chết, 4h ra khỏi 722 (dzị mà trước đó 1, 2 ngày có đoàn chạy 10h)
- 1 lần vào tháng 7 mùa mưa vừa roài, xui sao trời không mưa, may sao lại được đoạn từ khúc băng suối ngầm qua là mưa và đường tối (tầm 5, 6h chiều) nên cũng có chút cảm giác phê ^^.
Sau 2 phi vụ đó thì e cũng tạm chán 722 gòi, nhưng bon chen có vài thông tin chia sẻ thế lày:
- Xích quấn bánh xe thì e nghĩ cũng không cần vì hết mùa mưa roài, mua cũng chẳng xài mấy, nếu chị có nhu cầu thì có thể nhờ ai đó đi ngang quang Magaguoi hỏi mua xích cam, chỗ mua đâu ngay ngã 3 hồ nước rẽ và Đạ Tẻ (thông tin chính xác chỗ mua thì chị hỏi a Xe đạp nhé, bữa ảnh mua ở đó, tầm 80-110k )
- Đi mí cái cung này đi xe số cho lành vì có thể vô tình gặp đoạn dốc cao, lên thì không sao chứ xuống thì bóp thắng hem ăn thua nha => phải có thằng số để hãm tốc nữa (bữa tháng 7 e đi ra khỏi 722 là 2 cái má phanh trước hem còn lun, chạy về tp bao sướng ^^ ).
- Đèo Gia Bắc leo lên cũng hem mấy vất vả vì xe leo dốc là chủ yếu => tốc độ khó mà cao được nhưng để ý mí khúc cua, chẳng biết sao đèo này lắm đá dăm mí chỗ này, chạy xe mà sượt bánh 1 phát là xong phim.
- Mí xế trước khi đi nên kiểm tra lại xe đang chạy ruột như thế nào, ai mà chơi vá nguội (vá dán) thì hoặc là thay mới (tầm 45-50k 1 cái) hoặc là tìm chỗ vá ép vá lại (tầm 10k 1 miếng). Đi ruột vá nguội không đảm bảo lắm vì đường dằn sóc nên hem bít nó sẽ vô tình bị xì lúc nào ^^.

Cuối cùng là
em xin lót dép ngồi coi 722 sau 1 năm nó như thía lào.

@ Bình Ya: e kiểm tra roài, bữa e bị lủng là do thằng bạn e nó thay cho e cái vỏ 4 bố, nó dặn chạy đỡ 1000 km rồi đổi lên bánh trước mà e quên để chạy luôn 6000 km. Để thay lại cái vỏ không ruột rồi bỏ ruột vô chạy là bao chắc lun. hehehe.
@ mod: em biết em dùng ngôn ngữ xì-teen dâu tây đỏ hơi nhiều rồi, các mod đừng la em ^^

thanhtrungZnAl
20-11-2012, 16:54
Góp vui bằng 1 tấm hình minh họa cách ràng ôm khi cua đèo (còn e thì chạy tốc độ cao)
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/IMG_3365.jpg

Hình ảnh chỉ manh tính chất minh họa ^^

perua
20-11-2012, 23:28
chị BBO cho e 1 gạch cứng nha..
nick phượt : perua ( tên Nguyên)
sdt: 01268070191
mail: [email protected]
e đk làm ôm thuj :)

thanhtrungZnAl
21-11-2012, 09:40
Xe e vá ép (vá nóng) nên chả cóa keo để bung thì làm sao hả a Bình Ya :(c)
Mang đồ vá xe, ... thì nhớ mang bơm bự bự và có lực nén tý nha anh,
Bơm có hơi mà hông có lực nén thì bơm hoài cũng hông cóa chạy dc bao nhiu đâu, lại bị xì nữa àh(NO)
(trích từ kinh nghiệm trong chuyến đi từ Hồ Hàm Thuận lúc 17h theo đường Đa Mi, 714 về đến Kê Gà lúc 24h):(

lanronghui
21-11-2012, 09:45
Cho cục gạch làm ôm nhé

Nik Phượt: lanronghui (Lợi) 1986
Sdt: 0165 8900 699
contact YM: thaivinhhuy
Tình trạng: ôm

forget
21-11-2012, 09:54
Cung đường này hay quá. Mình chưa đi bộ vào rừng lần nào.
Đang thất tình nên làm một chuyến đi nào. Đặt cục gạch nhé
Cho cục gạch làm ôm nhé

Nik Phượt: forget
Giới tính là Nam (32T)
Sdt: 0987 72 bảy năm ba chín
Email: [email protected]
Tình trạng: Muốn đc làm ôm để ngắm cảnh

babyone
21-11-2012, 10:02
Gởi đến tất cả các bạn :

- Hãy đọc những topic hồi ức, chia sẻ về cung đường 722 này để hình dung trước những khó khăn có thể gặp. BBO đã cùng đi với đoàn của Trần Quyền vào tháng 5, khi mùa mưa mới đến, và đoàn của anhtuands vào tháng 8, khi đang giữa mùa mưa, lầy lội nhưng ấm. Lần này đoàn mình đi là tháng 1, ít mưa nhưng sẽ rất lạnh.

- Hầu hết chuyến đi là trong vùng dân cư vắng vẻ, không có dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ, 2 đêm t7, chủ nhật ngủ lều giữa rừng. Các bạn chưa quen đi "bụi" như thế này lưu ý. Vô giữa rừng hỏi "Chị ơi không có nhà tắm em k chịu nổi" là over games luôn.

- Lưu ý các bạn ôm: chúng ta tự chuẩn bị thực phẩm và tự phục vụ nhau :), mình cần tất cả các ôm nhiệt tình giúp đỡ việc hậu cần. Bạn nào thấy yêu cầu này khó quá thì chia tay sớm bớt đau khổ nhé. Mình thú nhận là mình tính nóng, võ công cao và thiếu kiềm chế. Lu bu nhiều việc mà thấy ôm nhong nhỏng vô tư là mình quát lên, mất lòng.

victor.banh
21-11-2012, 10:13
Gởi đến tất cả các bạn :

- Hãy đọc những topic hồi ức, chia sẻ về cung đường 722 này để hình dung trước những khó khăn có thể gặp. BBO đã cùng đi với đoàn của Trần Quyền vào tháng 5, khi mùa mưa mới đến, và đoàn của anhtuands vào tháng 8, khi đang giữa mùa mưa, lầy lội nhưng ấm. Lần này đoàn mình đi là tháng 1, ít mưa nhưng sẽ rất lạnh.

- Hầu hết chuyến đi là trong vùng dân cư vắng vẻ, không có dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ, 2 đêm t7, chủ nhật ngủ lều giữa rừng. Các bạn chưa quen đi "bụi" như thế này lưu ý. Vô giữa rừng hỏi "Chị ơi không có nhà tắm em k chịu nổi" là over games luôn.

- Lưu ý các bạn ôm: chúng ta tự chuẩn bị thực phẩm và tự phục vụ nhau :), mình cần tất cả các ôm nhiệt tình giúp đỡ việc hậu cần. Bạn nào thấy yêu cầu này khó quá thì chia tay sớm bớt đau khổ nhé. Mình thú nhận là mình tính nóng, võ công cao và thiếu kiềm chế. Lu bu nhiều việc mà thấy ôm nhong nhỏng vô tư là mình quát lên, mất lòng.


Hé hé.... còn em mà đã máu thì sìn em cũng nằm ngủ được !!

Chỉ có cái là em chưa có rành vụ thuốc DEep 40% chống muỗi rừng - cái đó em nghỉ cần cập nhật thêm 1 chút. Muỗi rừng rất nguy hiểm hơn cả muỗi thuần chủng ở nhà -- Cái đó mới là nổi em hiện rất quan tâm.

victor.banh
21-11-2012, 10:16
Cung đường này hay quá. Mình chưa đi bộ vào rừng lần nào.
Đang thất tình nên làm một chuyến đi nào. Đặt cục gạch nhé
Cho cục gạch làm ôm nhé

Nik Phượt: forget
Giới tính là Nam (32T)
Sdt: 0987 72 bảy năm ba chín
Email: [email protected]
Tình trạng: Muốn đc làm ôm để ngắm cảnh

Anh là boy vậy anh làm xế chở nữ ôm kìa !! VUi lên chứ bro, buồn làm gì ... mọi chuyện rồi cũng qua.... nói chứ biết đâu ...mình sẽ gặp được ai thật lòng hơn với mình.... Đời người cứ như 1 chuyến tàu đi qua những bến ga vậy, có người xuống thì sẽ có người khác lên. Chỉ khi thật sự của mình thì họ sẽ cùng đi suốt trên hành trình đó.

forget
21-11-2012, 10:43
Anh là boy vậy anh làm xế chở nữ ôm kìa !! VUi lên chứ bro, buồn làm gì ... mọi chuyện rồi cũng qua.... nói chứ biết đâu ...mình sẽ gặp được ai thật lòng hơn với mình.... Đời người cứ như 1 chuyến tàu đi qua những bến ga vậy, có người xuống thì sẽ có người khác lên. Chỉ khi thật sự của mình thì họ sẽ cùng đi suốt trên hành trình đó.

Cảm ơn lời động viên của bạn nhiều.
Vì xe của mình là tay ga nên đành làm ôm thôi. Lần này muốn được ngồi sau tay lái để ngắm cảnh rừng núi đó mà

HailuaSG
21-11-2012, 10:53
Gởi đến tất cả các bạn :

- Hãy đọc những topic hồi ức, chia sẻ về cung đường 722 này để hình dung trước những khó khăn có thể gặp. BBO đã cùng đi với đoàn của Trần Quyền vào tháng 5, khi mùa mưa mới đến, và đoàn của anhtuands vào tháng 8, khi đang giữa mùa mưa, lầy lội nhưng ấm. Lần này đoàn mình đi là tháng 1, ít mưa nhưng sẽ rất lạnh.

- Hầu hết chuyến đi là trong vùng dân cư vắng vẻ, không có dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ, 2 đêm t7, chủ nhật ngủ lều giữa rừng. Các bạn chưa quen đi "bụi" như thế này lưu ý. Vô giữa rừng hỏi "Chị ơi không có nhà tắm em k chịu nổi" là over games luôn.

- Lưu ý các bạn ôm: chúng ta tự chuẩn bị thực phẩm và tự phục vụ nhau :), mình cần tất cả các ôm nhiệt tình giúp đỡ việc hậu cần. Bạn nào thấy yêu cầu này khó quá thì chia tay sớm bớt đau khổ nhé. Mình thú nhận là mình tính nóng, võ công cao và thiếu kiềm chế. Lu bu nhiều việc mà thấy ôm nhong nhỏng vô tư là mình quát lên, mất lòng.

- Vấn đề chịu dơ là bản năng của đờn ông lun. Mình dự định 1 bộ mặc 2 ngày hoặc 2 bộ/3 ngày (nếu không ướt hoặc quá "lắm lem") cho tiết kiệm :))
- Vấn đề lạnh thì trước giờ mình thích ngủ lều, lăn lê đạp thoải mái =)) Nhưng giờ cái lều đã "cúng cụ" rồi. Định mua túi ngủ kết hợp tấm poncho 1.5x3.2m, phương án tiết kiệm này có được không mọi người góp ý giúp.
- Về muỗi trên Đạ Long mình không biết thế nào, chứ muỗi ở chiến khu D thì đã "đề kháng" với kem chống muỗi Softfell, chỉ có nhang trừ muỗi là hiệu quả :(

victor.banh
21-11-2012, 11:07
mọi người gợi ý vật dụng cần mang dùm mình với

Bạn có thể tham khảo các bài kinh nghiệm đi rừng -
Rừng : khái niệm về rừng : hoan vu, hoan dã, có sương đêm, có động vật,có côn trùng - đêm lạnh -

- túi ngủ, võng + miếng giữ nhiệt + đèn pin + khăn giấy vệ sinh + chai nước + vật dụng sinh hoạt (gọn nhẹ tiện dụng). (riêng tư)

- Những dụng cụ cho hành trình phát sinh : thuốc đề khán, dầu nóng , bông băng, gạt cầm máu, keo y tế, cồn đốt, (share trong đoàn 1 hay 2 người cầm theo)

- Thức ăn hộp.( share+ riêng tư)
- muỗn nĩa đa năng 2 in 1.(riêng tư)
- dao đa năng.(share)
- Chai / thuốc Deet 40% : http://www.otosaigon.com/forum/m5943506-print.aspx ( xịt côn trùng, muỗi,..v....v...) ( Khi off - khải sẽ PR lên chị B1 share mua nếu cần)
- chưa nhớ ra hết......

-------------------------
Thuốc / Thức ăn cần thiết và bổ sung Calorie cho xế - ôm trong hành trình chuyến đi ( riêng bản thân )

- Thức ăn hộp
- Thức ăn khô
- Dark chocolate
- kẹo Vitamin C
- Nước M-150 hay RedBull
- Khán sinh
- dụng cụ y tế - sơ cấp
- muối quân dụng / muối ăn

Vật dụng / dụng cụ:
- Dao
- Muỗn , nĩa
- Đèn pin
- túi ngủ, võng
- phin lót giữ nhiệt
- hộp quẹt ga , đánh lửa
- giấy vệ sinh
- túi nilon
- dây dù
- dây cột
- balo
- còi cứu sinh
- đèn / cây đèn phát sáng
-
-
-

sarah84
21-11-2012, 12:05
Bạn có thể tham khảo các bài kinh nghiệm đi rừng -
Rừng : khái niệm về rừng : hoan vu, hoan dã, có sương đêm, có động vật,có côn trùng - đêm lạnh -

- túi ngủ, võng + miếng giữ nhiệt + đèn pin + khăn giấy vệ sinh + chai nước + vật dụng sinh hoạt (gọn nhẹ tiện dụng). (riêng tư)


-
-

Mà mua ở đâu thì rẻ :D ? Mang áo khoác dày cỡ nào? :D

babyone
21-11-2012, 12:05
Chủ thớt 722 ver 2.0 anhtuands đã được mình úp sọt thành công. Olala, obama...

caonguyendom
21-11-2012, 12:25
NHỮNG VẬT DỤNG CẦN THIẾT
- Ba lô
- Sổ sách, giấy viết, nhật ký hành trình...
- Bản đồ, và địa bàn
- Thiết bị định vị toàn cầu GPS (Cái này tùy theo khả năng của từng người)
- Đồng hồ
- Ống dòm
- Máy chụp hình & phim
- Máy thu thanh (radio)
- Điện thoại di động (nếu vùng có phủ sóng)
- Đèn pin & pin & bóng đèn dự phòng
- Đèn bão, đèn cầy
- Dao săn (hoặc dao rừng, dao mưu sinh...)
- Dao bỏ túi (đa chức năng)
- Dây đủ cỡ
- Thuốc thoa chống muỗi
- Nhang đuổi muỗi
- Bình lọc nước loại nhỏ (mini filter)

Y PHỤC
Tùy theo thời tiết, khí hậu, thời gian hoạt động... để mang theo quần áo sinh hoạt và dự phòng.
- Găng tay

ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN
- Vệ sinh cá nhân
- Thức uống (trà, cà phê, bột trái cây...)
- Thức ăn đóng hộp

DỤNG CỤ CẮM TRẠI – NGHỈ NGƠI
- Lều, bạt, poncho...
- Cọc, dây, gậy, dùi cui...
- Tấm lót - Võng - Túi ngủ, nệm hơi
- Mùng, mền, mùng trùm đầu

TÚI MƯU SINH
- Aspirin, vitamins
- Quẹt gaz hay diêm không thấm nước
- Băng dán cá nhân
- Dao nhíp, luỡi lam
- Đèn pin nhỏ (mini)
- Kính phản chiếu hay miếng kim loại bóng
- Dây cước, dây dù, lưỡi câu đủ cỡ - Cưa dây
- Thuốc viên lọc nước
- Súp viên – muối tiêu hay muối xả ớt
- Còi cấp cứu - Địa bàn nhỏ (mini)

Mình ké 1 tý nha, hông biết đủ chưa nhỉ

binhya
21-11-2012, 12:45
Chị BBQ ơi, cái đoạn Suối Vàng-Đưng K'no-Đạ Long thì đường có tốt không? Em xem qua hồi ức thì chưa hiểu lắm.

babyone
21-11-2012, 12:53
Đường 722 đoạn này cơ bản là thành đường rồi, còn 1 đoạn đất đỏ thôi. Không mưa thì bình thường.

babyone
21-11-2012, 12:57
Mà mua ở đâu thì rẻ :D ? Mang áo khoác dày cỡ nào? :D

Nhiệt độ khoảng trên dưới 15 độ C + hơi núi đá, hơi rừng và hơi suối. :)

Sinh
21-11-2012, 13:16
Chị ơi, chốt đoàn chưa? Giờ đăng ký còn kịp hông? Quái xế 1 thời tái xuất giang hồ chị có thâu nạp hông?

victor.banh
21-11-2012, 13:42
có ai đi mua đồ chuẩn bị đi thì rủ mình theo mua chung với nha

-Có nhé bạn Sarah ! Mình vẫn còn 1 số thứ cần mua ---


- Chị B1 Update: Em có chở theo 1 bạn của hamzuizui T_T !! bị chụp làm xế rồi - Tình trạng chuyển qua Full 2.

- Em thấy tour này hấp dẫn về tết cuối năm đó chị B1 ah, Khó có thể chốt 20 người lắm.....

Sinh
21-11-2012, 14:40
@ Sinh : chính xác là phải có tube 7 màu cho mấy em ruồi vàng, vắt thì k chắc mùa này có hay k nhưng gần suối chắc có, có rắn nữa
:) . Quái xế ah, rủ luôn ôm của quái xế đi, Kau đó, cho 2 chị em lại cắm lều trên đống gỗ (k biết còn ở đó k nữa ) ngủ cho êm.

@ Bich Hue: oki em, đã có thủ quỹ của đoàn. :)

- Chị contact anh Đông hỏi lại giúp em cái giường trăm triệu của em đó còn k nhá! Kỳ này em chốt lều 2 ng thôi, tội nghiệp
Kau nằm giữa cái khe gỗ =))

- Vắt: Đạ Long chắc chắn 100% có khi đi vào khu vực rừng và không có người ở, phòng tránh vắt là điều đương nhiên.

- Ruồi Vàng: Sát thủ máu lạnh, hậu quả để lại là những vết sẹo, 3 năm chưa hết ngứa => Nếu ai không muốn mang những kỷ nịm này zìa quê thì chuẩn bị đồ dài cho kỹ lưỡng, bôi Soffel toàn thân trc khi mặc đồ.

- Rắn: Mangtheo chai tinh dầu sả hoặc mua miếng tỏi xay, hòa ra thành nước rắc xung quanh khu vực cắm trại, bôi ngoài giày vớ cũng ok.


(Note: Kinh nghiệm của cá nhân thôi nhá, có thể có nhiều ng thấy k đúng hoặc có cách áp dụng khác thì cứ chém ợ!)

Sinh
21-11-2012, 14:41
Anh Bình Già: Mang con Ếch đi, chạy sướng lắm lun á, Con lùn cũng đc mà sợ k đã thôi.

binhya
21-11-2012, 14:46
Thì anh rất là muốn đi Ex lắm, mà sao anh ngại cái vụ đừơng xấu wá, thương xe lắm. Mà Chị BBO nói nếu trời không mưa, đường khô thì kấy Ex đi được.

Sinh
21-11-2012, 15:00
Đường bữa nay ok rồi, chỉ còn vài đoạn xấu do sạt lở, họ phải gia cố lại thôi. Còn lúc về mà thông đường 722 thì xấu hơn nhiều, Ếch mới đủ lực lên dốc!

Thực ra đường này mùa khô đi khỏe re hà, chỉ sợ mưa nhiều mới ngán thôi.

zerobuon
21-11-2012, 15:21
Tình hình có thể e kẹt sô chậu chị ui.. chắc cho em qua gạch mềm dee... Với lại lần đầu tiên em đi phượt và lần đầu tiên e đi 722 trong tháng đó nên e hơi run :)

Sinh
21-11-2012, 16:12
Úi giời ơi, bữa nay có đứa nó run rẩy trên bẩy heo heo cơ đấy! Thôi cứ đi đi ku, đu bám cho nó trọn tập.

Anh Tứng, nhớ mang đồ nghề nghèo k khó, chỉ sợ thiếu thịt mèo nha!

dantocgoc
21-11-2012, 21:07
Update danh sách: Không nhận gạch nữa



Không nhận gạch thì xin đặt 1 viên "sỏi" vậy! Nhận không lead???:))

romance_cs13
21-11-2012, 22:37
A, anh Chiến, e Tuấn F1707 cũ đây, tháng 12 e vào SG chơi, mong là có dịp tái ngộ anh trong chuyến đi lần này ^^

zarokenji
22-11-2012, 08:15
Hết cho wang gạch rùi . Vậy em đóng cừ đổ betong móng chị nhé . 1 xe 2 người . phải tranh thủ đoàn đi đông quá , không xí chỗ là ở nhà pùn lém lun á .

nguyenhongvp
22-11-2012, 10:39
Dear chị BBO,
Em là nguyenhongvp, hôm qua e lang thang lướt web, thấy phuot.vn hay hay nên vào coi thử, thế là kết và đăng ký làm mem luôn. Đọc lịch trình của c, e rất muốn tham gia, nhưng đang phân vân không biết hôm 10/12 đã họp chốt đoàn chưa ah? Em chưa đi phượt lần nào cả mặc dù đã ấp ủ giấc mơ phượt từ rất lâu rùi. Em ở ngoài Bắc cơ, nhưng dịp cuối năm này sẽ xin nghỉ phép vào Sài Gòn thăm người thân, muốn tranh thủ cơ hội này làm một cái gì đó mới mới, lạ lạ, tự trải nghiệm bản thân. Nếu đoàn còn nhận người nữa thì cho em đăng ký một suất ôm với ah. Có gì chị thông tin lại cho em với nhé.
Cảm ơn chị BBO nhiều!

babyone
22-11-2012, 11:46
Dear chị BBO,
Em là nguyenhongvp, hôm qua e lang thang lướt web, thấy phuot.vn hay hay nên vào coi thử, thế là kết và đăng ký làm mem luôn. Đọc lịch trình của c, e rất muốn tham gia, nhưng đang phân vân không biết hôm 10/12 đã họp chốt đoàn chưa ah? Em chưa đi phượt lần nào cả mặc dù đã ấp ủ giấc mơ phượt từ rất lâu rùi. Em ở ngoài Bắc cơ, nhưng dịp cuối năm này sẽ xin nghỉ phép vào Sài Gòn thăm người thân, muốn tranh thủ cơ hội này làm một cái gì đó mới mới, lạ lạ, tự trải nghiệm bản thân. Nếu đoàn còn nhận người nữa thì cho em đăng ký một suất ôm với ah. Có gì chị thông tin lại cho em với nhé.
Cảm ơn chị BBO nhiều!

Đoàn off ngày 10/12 để chốt đoàn và bắt đầu chuẩn bị mọi việc. Mới bắt đầu gia nhập kiểu du lịch trải nghiệm thì em đi plan dễ đi, chui luồn rừng rú ngay plan đầu em bị shok tâm lý thì tội Phuot.vn lắm (ngoại trừ trường hợp ngoại lệ như Hải Zero_buon thì không kể :) )

Lùm Xùm
22-11-2012, 12:20
Cuối cùng là kì này có bao nhiêu mem tham gia vậy chị ? trên 30 thì em .. :( ... chị cụng thuộc phần tử kích động lòng dân nha ... nha ... nhaaa quăng tour là quá trời người khởi binh ném đá

nguyenhongvp
22-11-2012, 12:51
Hihi, đoàn chốt rồi thì em không dám phá nữa, đành biết thân biết phận chờ cơ hội khác tham gia với các anh chị thôi, nhưng tuyệt đối không phải em bỏ cuộc vì sợ chèo đèo lội suối băng rừng đâu nhé. Vậy nên đến giây phút cuối cùng nếu đoàn nghĩ lại thấy thương thương thì pm em nhé, em sẽ rất cảm kích. :)
Cảm ơn chị BBO đã reply em nghe!

beken
22-11-2012, 13:24
Để lại thông tin liên lạc và theo dõi topic nhé. Bạn là xế hay ôm, bao tuổi, biết sửa xe, thay ruột xe hoặc đàn không??? Cung đường này đi không khó nhưng vắng nhà dân, xuyên rừng.

Xin lỗi chủ thớt đã không reply sớm. Cho mình đăng ký làm ôm nhé (nữ, tên Hương, mình không có xe số, tuổi hơi bị lớn roài, xế nào không ngại kết nghĩa chị em với mình thì cho mình xin vé làm ôm nhé :))

Đoàn quăng gạch đông quá nên mún tự giới thiệu 1 chút để chị babyone và xế lọc danh sách cho tiện:

Mình hơi hơi có kinh nghiệm đi rừng ah, nhưng không ngại "đói" khổ, sẵn sàng nhường đồ ăn cho xế :D
Mình không có biết sửa xe, vá xe (chỉ từng nhìn người ta gắn xích xe chống trượt hihi ^^), nhưng được cái là người rất mỏng (không biết là điểm cộng hay trừ nhưng chắc là tốt cho xế), cho dù có cột balo, lều, túi ngủ sau xe thì xế vẫn ngồi thoải mái vô tư :D
Mình không biết đàn hát, nhưng được cái là có thể nghe đủ mọi thể loại và cổ vũ vô tư :D
Mình không có biết nấu ăn, nhưng làm phụ bếp và rửa chén vô tư :D (chuyến này không có rửa chén hen, mất tiêu 1 điểm cộng roài :()
Mình sẽ join đoàn từ Phan Thiết, và lúc về có thể ở thêm đến chiều tối đi lòng vòng Đà Lạt (đã lâu ko đi DLat) và về bằng Phương Trang.

romance_cs13
22-11-2012, 13:26
Hihi, đoàn chốt rồi thì em không dám phá nữa, đành biết thân biết phận chờ cơ hội khác tham gia với các anh chị thôi, nhưng tuyệt đối không phải em bỏ cuộc vì sợ chèo đèo lội suối băng rừng đâu nhé. Vậy nên đến giây phút cuối cùng nếu đoàn nghĩ lại thấy thương thương thì pm em nhé, em sẽ rất cảm kích. :)
Cảm ơn chị BBO đã reply em nghe!


Chị BBO xem xét trường hợp này đi, dù sao cũng chưa đến lúc off chính thức mà. Đi lần đầu nhưng nếu biết sức mình chịu được khổ thì chắc ko vấn đề gì, ủng hộ sự nhiệt tình của bạn, hi ^^

victor.banh
22-11-2012, 13:45
Thiệt ra ngay từ đầu mình cũng có 1 suy nghỉ là thể nào cũng rất đông ACE muốn tham gia. Vì đây là ngay dịp tết tây cũng như giao mùa cuối năm trên thành phố mờ sương - Tất nhiên ai trong tất cả chúng ta có thời gian đi được nhưng không phải là theo kiểu phượt.
- Nhưng đây là phượt nó mang theo 1 điều gì đó rất hấp dẫn mà không phải đi xe dân biểu mà có được.

- Chuyện theo em thấy mà muốn chốt đoàn 20 người là không thể nào !! mà nhiều quá thì lại quản lý không hết có khi làm loãn mọi thứ.
- Vậy sao ACE nào có hứng thú cứ tham gia đi - rồi đến ngày off thì có thể còn cách khác nữa mà -
~> chả hạn chia nhóm ra từng đoàn 20 ~ 30 người ???

Chọn ra 1 Captain chính là chị B1
tuỳ theo nhóm chọn ra bao nhiêu Leader và thủ quỷ.

Vd : 2 nhóm = 2 leader và 2 thủ quỷ.
1 dẫn đoàn 2 khoá và 2 an ninh đoàn

Em mạng phép góp ý trong topic chị B1.
- tính em ham vui mà cũng buồn khi bạn nào có tinh thần đi mà không còn Slot thể cùng tham gia.......

victor.banh
22-11-2012, 13:48
Cuối cùng là kì này có bao nhiêu mem tham gia vậy chị ? trên 30 thì em .. :( ... chị cụng thuộc phần tử kích động lòng dân nha ... nha ... nhaaa quăng tour là quá trời người khởi binh ném đá

Ông này nha... nha.... nha..... Đừng có ép người quá.... nha ....... Ông với bà Mũi Tẹt mà trở chứng là tui qua đến nhà dở tróc nóc.....

forget
22-11-2012, 14:03
Thông báo tuyển dụng XẾ. (không phân biệt xế nam nữ, già trẻ, lớn bé.. xế là quất)
Xế nào muốn biết về mình thì vào FB của ôm nhé: http://www.facebook.com/duyvaban
Sẽ có quà khuyến mãi cho Xế....trị giá dưới 1 tỷ Obama

babyone
22-11-2012, 16:58
Thiệt ra ngay từ đầu mình cũng có 1 suy nghỉ là thể nào cũng rất đông ACE muốn tham gia. Vì đây là ngay dịp tết tây cũng như giao mùa cuối năm trên thành phố mờ sương - Tất nhiên ai trong tất cả chúng ta có thời gian đi được nhưng không phải là theo kiểu phượt.
- Nhưng đây là phượt nó mang theo 1 điều gì đó rất hấp dẫn mà không phải đi xe dân biểu mà có được.

- Chuyện theo em thấy mà muốn chốt đoàn 20 người là không thể nào !! mà nhiều quá thì lại quản lý không hết có khi làm loãn mọi thứ.
- Vậy sao ACE nào có hứng thú cứ tham gia đi - rồi đến ngày off thì có thể còn cách khác nữa mà -
~> chả hạn chia nhóm ra từng đoàn 20 ~ 30 người ???

Chọn ra 1 Captain chính là chị B1
tuỳ theo nhóm chọn ra bao nhiêu Leader và thủ quỷ.

Vd : 2 nhóm = 2 leader và 2 thủ quỷ.
1 dẫn đoàn 2 khoá và 2 an ninh đoàn

Em mạng phép góp ý trong topic chị B1.
- tính em ham vui mà cũng buồn khi bạn nào có tinh thần đi mà không còn Slot thể cùng tham gia.......

Vấn đề hậu cần mình không lo, mình lo đoàn đi quá đông, việc di chuyển sẽ kéo giãn đội hình, kém an toàn. Đoàn đông thì sẽ loãng nhưng lại được cái là xôm tụ. Nhưng chắc chưa có bao giờ đi rừng mà đến 40-50 người đâu :) :help. Đến ngày off sẽ chốt hạ.

Các bạn lưu ý xe cộ và sức khỏe. Xe có vấn đề là 1 khó khăn nhỏ giữa tp thành 1 chuyện cực kì khó giữa rừng núi.

babyone
22-11-2012, 16:59
Chị BBO xem xét trường hợp này đi, dù sao cũng chưa đến lúc off chính thức mà. Đi lần đầu nhưng nếu biết sức mình chịu được khổ thì chắc ko vấn đề gì, ủng hộ sự nhiệt tình của bạn, hi ^^

Bạn này cũng ở Hà Nội vào Sài Gòn gần trùng thời điểm với em. :)

ech ra khoi gien
22-11-2012, 19:51
Vì lí do cá nhân......chị BBO cho em xin rút gạch nha.......chúc cả nhà đi thật thật vui...và......an.....toàn.....

tianyou14
22-11-2012, 23:59
Vừa mới biết đến topic này nhưng mà đã chậm chân rồi, rất là quan tâm đến cung 722 này và đế ý thì thấy có 1 bạn xin rút gạch. Ko biết chị babyone có thể cho 1 gạch mới vào đc ko.
Phone: 0938073965 (Hữu)
Mail: [email protected]
Em xin làm ôm hoặc ôm nào có xe hay muốn đổi tay lái em xin làm xế cũng đc. Tks!
P/s: nhân tiện em thấy bạn nguyenhongvp cũng nhiệt tình với plan này, nếu đc thì chị cho bạn ấy join cùng cho vui ^______^

forget
23-11-2012, 07:31
Vấn đề hậu cần mình không lo, mình lo đoàn đi quá đông, việc di chuyển sẽ kéo giãn đội hình, kém an toàn. Đoàn đông thì sẽ loãng nhưng lại được cái là xôm tụ. Nhưng chắc chưa có bao giờ đi rừng mà đến 40-50 người đâu :) :help. Đến ngày off sẽ chốt hạ.

Các bạn lưu ý xe cộ và sức khỏe. Xe có vấn đề là 1 khó khăn nhỏ giữa tp thành 1 chuyện cực kì khó giữa rừng núi.

Đúng là đi đông càng vui. Nhưng việc di chuyển bằng xe máy thì sự an toàn không được đảm bảo. Muốn vậy thì các thành viên khi tham gia phải tuân thủ những qui định khi đi xe theo đoàn khi di chuyển trên đường. Và BTC phải vất vả nhiều rùi

babyone
23-11-2012, 07:38
Vì lí do cá nhân......chị BBO cho em xin rút gạch nha.......chúc cả nhà đi thật thật vui...và......an.....toàn.....
@ Ech ra khoi gien : cảm ơn bạn.
Hiện thời ds gạch đá bê tông khá đông, mình biết sẽ có nhiều bạn rút gạch phút cuối và mình hoan nghênh điều đấy :). Chuyến đi dài và di chuyển trong rừng như thế này mình sẽ chốt đoàn ở số tối đa 30 bạn, ưu tiên cho những bạn đã cùng đi trong 2 chuyến tháng 5 và tháng 8 và những bạn nhiệt tình quan tâm.

Mời tất cả các bạn đến off, đòan mình sẽ chia sẻ tất cả thông tin để các bạn có thể lên plan tổ chức vào một thời điểm thích hợp. Vạn sự tùy duyên. Trên cung này còn rất nhiều điểm đến lý thú mà chúng ta chưa biết: làng Mạ, thác bảy tầng...

forget
23-11-2012, 08:09
Bạn anhtuands là 1 leader trầm tĩnh, vui vẻ nhưng không dễ tính :) và ở vị trí dẫn đoàn rất ổn. :)

@ All : tất cả phải có áo phản quang vì đoàn di chuyển dài, đường quanh co, có thể có sương mù. Kiểm tra đèn xe, đảm bảo đi trong sương mù, tầm nhìn từ 2-5m ổn :)

Thấy BTC chuẫn bị chu đáo và kỹ lưỡng nên cũng yên tâm. Việc chuẩn bị cho việc phượt thì nhiều lắm. Nhất là toàn những con người xa lại chưa một lần gặp mặt hay nói chuyện như mình đây chẳng hạn. Tuy nhiên, mỗi người sẽ chung tay góp sức để tại nên một chuyến đi thành công, vui vẻ và nhớ mãi.
Riêng Forget thì tuy lần này làm ôm nhưng về kinh nghiệm về đi xe và phượt thì tương đối nhiều. Nhất là cung đường miền đông nam bộ thì hầu hết những con đường lớn nhỏ đã đi qua. Vì forget là quê ở Bảo Lộc.
Cũng mong muốn hỗ trợ các bạn BTC một chút việc gì đó để chuyến đi của chúng ta thành công.
Thân

Sinh
23-11-2012, 11:09
Em xin có vài ý kiến ạ:

1. Đồng ý vs ý kiến của Ms BBQ về leader Tuands khó tính (thảo nào ế vợ đến giờ=)))

2. Danh sách mặc dù là 48 bạn hoặc có thể hơn nhưng đến lúc off danh sách sẽ teo lại 1 ít, và đến lúc đi cũng sẽ teo tiếp, điều này các bạn không phải quá lo lắng, ngay như cả mình đăng ký đây nhưng cũng chưa chắc điều gì cả, biết đâu đến lúc off lại k đi đc thì sao? ;)

3. Em nghĩ mình off sớm cho các bạn làm quen trước cũng hay chị BBQ ạ, như thế tinh thần đoàn kết cũng sẽ tốt hơn. Vấn đề tổ chức 3 đội thi đua thì cũng hay đấy nhưng sẽ có sự ganh đua và thiếu đoàn kết khi cần thiết, đặc thù của chặng 722 là phải thực sự đoàn kết để vượt qua những lúc khó khăn (sẽ có nhiều chặng đi rồi biết, mà khả năng mùa khô thì không đến nỗi nào.

4. Đoàn đi đông thế đề nghị các bạn Nam đi học gấp 1 vài khóa vá xe, sửa xe, thay ruột xe nhé. Đồ nghề vá xe chừng đó sẽ check, thiếu đâu mựn típ đó.

5. Do có trekking trong rừng nên các bạn cũng cần chuẩn bị cho mình 1 đôi giày dần đi là vừa (trừ ông Tửng chuyên đi dép lào => vắt cắn lần nữa thì rang chịu, hehe…:D)

HailuaSG
23-11-2012, 11:10
Hihi, BBO phải tự nhận là mình tám dễ sợ luôn, lần nào lên topic rủ rê cũng dài thậm thượt. :)

@ forget : bạn quê Lâm Đồng thì oki quá chừng. Đây là lần đầu tiên BBO vô rừng treking và camping. Anhtuands, Sinh và nhiều bạn nữa kinh nghiệm đi rừng, núi tốt hơn mình nhiều. Chúng ta là 1 group và chúng ta sẽ có 1 chuyến đi đáng nhớ.

Hay là mình off đoàn sớm hơn chút nhỉ, để làm quen với nhau và cùng lên plan cho chuyến đi này. Cuối tuần này BBO k có ở SG, chắc nhiều bạn cũng thế, thứ 3 cà phê dc k?

Ủng hộ off đoàn sớm. Ngoài lên plan sớm để kịp chuẩn bị thì mình nghĩ lúc off sẽ trao đổi trực tiếp để mọi người dễ hình dung về chuyến đi hơn là trao đổi trên 4rum.
BTW: hiện tại mình còn khoảng 1kg Lưu huỳnh đuổi rắn, bữa off ai cần mình gửi mỗi người 1 ít

dualeo
23-11-2012, 11:13
@@ Ây da,có nhiều thứ phải chuẩn bị quá,phải lên list để nhớ mà đi mua mới đc.

@dualeo : Hjhj...xế thân mến,hôm 0ff xế có lên sg ko? để ôm đc diện kiến với ^^

ôm thân mến.. hqua chat với BBO chị í bảo off vào thứ 2 đầu tuần nên chắc ko lên được. Ngày mai có thể sẽ gặp chị BBO dưới VT. Diện kiến chị BBO xong về chị í sẽ miu tả lại cho NBN ^^

Không thì vào FB của xế nhá: http://www.facebook.com/beo.ruoi.3

Sinh
23-11-2012, 11:27
Không hiểu ý của bạn lắm về tổ chức ba đội lại ganh đua thiếu đoàn kết là sao?
Ví dụ: Hoạt động nhóm thì những trò chơi phải mang tính đồng đội cao thì mới chiến thắng được. Và thi giữa đội này với đội kia nên đoàn kết trong đội mình thôi. Hơn nửa thì cuộc thi thì nên tổ chức tại địa điểm dừng chân + nghỉ nghơi thôi.
Còn đi trên đường thì chúng ta là một nhóm phượt phải cùng nhau vượt qua giúp đỡ lẫn nhau. Hoặc là gặp phải vấn đề gì liên quan đến hành trình thì mọi người đoàn kết lúc đó ko phân biệt là nhóm.
Hoặc là chúng ta có cuộc thi dành cho nhóm: Đi an toàn nhất, đúng giao thông, tuân theo qui định của BTC, biết giúp đỡ nhóm khác.

Còn vá xe sửa xe được thì trong đoàn dành cho một người am hiểu về xe nhất chịu trách nhiệm sửa xe cho cả đoàn. Đồng thời người đó sẽ luôn đi gần cuối đoàn cùng với người khoá đuôi

1. Vá & sửa xe: Thiết nghĩ bạn nào cũng cần biết ít nhiều để sửa xe khi cần thiết chứ không phải giao cho 1 bạn nào cả. Có khi nào bạn đi mà cùng lúc bị 2-3xe hư chưa? Khi đó thì xếp hang đợi bạn chốt lên vá xe hay sao?

2. Hoạt động đội nhóm đúng là cần phải đoàn kết, nhưng khi đó sẽ chỉ có sự đoàn kết trong nội bộ 10 ng đó là cao, còn đối vs các đội nhóm khác sẽ không sao được, do đa phần các bạn đều mới đi với nhau 1-2 chuyến, độ thân thiết chưa cao. Và khi bạn thân vs ai rồi thì bạn sẽ take care cho ng đó nhiều hơn đúng k?

3. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình thấy thì đi đông sẽ loãng nhưng nếu có chia đội nhóm để thi đua thì càng loãng hơn, có chăng là ấm áp lúc ăn nhậu thôi.

4. Đây là ý kiến cá nhân của mình cũng như bạn, còn việc quyết định tổ chức như thế nào sẽ phụ thuộc vào số đông và leader.

romance_cs13
23-11-2012, 13:26
1. Vá & sửa xe: Thiết nghĩ bạn nào cũng cần biết ít nhiều để sửa xe khi cần thiết chứ không phải giao cho 1 bạn nào cả. Có khi nào bạn đi mà cùng lúc bị 2-3xe hư chưa? Khi đó thì xếp hang đợi bạn chốt lên vá xe hay sao?

2. Hoạt động đội nhóm đúng là cần phải đoàn kết, nhưng khi đó sẽ chỉ có sự đoàn kết trong nội bộ 10 ng đó là cao, còn đối vs các đội nhóm khác sẽ không sao được, do đa phần các bạn đều mới đi với nhau 1-2 chuyến, độ thân thiết chưa cao. Và khi bạn thân vs ai rồi thì bạn sẽ take care cho ng đó nhiều hơn đúng k?

3. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình thấy thì đi đông sẽ loãng nhưng nếu có chia đội nhóm để thi đua thì càng loãng hơn, có chăng là ấm áp lúc ăn nhậu thôi.

4. Đây là ý kiến cá nhân của mình cũng như bạn, còn việc quyết định tổ chức như thế nào sẽ phụ thuộc vào số đông và leader.

--

Mình cũng khá đồng ý với quan điểm của bạn

- Về việc Vá & sửa xe: Tất nhiên có nhiều bạn biết vá xe thì tốt, nhưng 1 người vá tốt thì sẽ đỡ mất thời gian và tốt hơn, tránh trường hợp lơ ngơ mới chỉ hơi hơi biết chẳng may vá móc đúng vào lốp (rất nhiều trường hợp như thế) :D, chưa lợn lành thành lợn què thì ko ổn, hehe :D

- Mình cũng nghĩ là ko nên chia ra thành các nhóm nhỏ se bị loãng, có thể ở nhóm ý mọi người thân thiết với nhau hơn nhưng nó sẽ thiếu tinh thần để gộp lại thành 1 tập thể lớn :) ( việc này chỉ áp dụng cho trường hợp trekk bộ trong rừng dài ngày và mọi người đã đi vs nhau rồi thì hợp hơn)

- Mình sẽ theo dõi topic thường xuyên, rất vui được làm quen vơi mọi người, mình sẽ vào SG đúng hôm Noel, ai rảnh thì lang thang cafe với mình nhé ^^

victor.banh
23-11-2012, 14:34
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/552209_369647163126802_873981995_n.jpg

Đây là loại áo phản quang GIVI. ACE nào đang quan tâm và cần thì vui lòng PM face để mình nhờ cậu bạn trong phượt có thể giúp mua cho mọi người luôn 1 thể !!
Về giá thì sẽ hỏi rõ và công bố.

babyone
23-11-2012, 14:44
Đây là loại áo phản quang GIVI. ACE nào đang quan tâm và cần thì vui lòng PM face để mình nhờ cậu bạn trong phượt có thể giúp mua cho mọi người luôn 1 thể !!
Về giá thì sẽ hỏi rõ và công bố.

Áo này đẹp đó, of đoàn rùi quyết luôn. Còn nhiều việc lắm :). Em cho cái giá nhé.

Sinh
23-11-2012, 14:48
=> Mình không có đề cập chuyện thi đua - Dù cho có kèm theo ý khách quan của "Forget" . Mình thấy đó cũng là 1 điều hay chứ !! Giống như 1 tên tuổi vậy mỗi khi trở nên tốt thì chuyện thu hút nhiều người tham gia là 1 biểu hiện của sự trưởng thành mà.

=> Không lẽ chứ muốn lúc nào cũng 1 nhóm:
- Chỉ chú trọng thâm quen ?! Vậy thì tinh thần Hoà Đồng đâu cả rồi ?! Sự chia sẽ ?!

=> Hay nhiều người đi quá thì lại chả muốn đi --- Tại sao vậy ?!

Nhưng làm nhiều khi sẽ tạo nên sự đố kỵ về nhóm -- Ý mình chỉ chia nhóm ra đi cho tiện. Vì nếu số danh sách vẫn là 48.
- Thời điểm này cuối năm thì sẽ có rất nhiều bạn cao hứng muốn đi - Đừng "mổ sẻ" quá sẽ làm họ thất vọng hay buồn khi phải bỏ rơi họ !!


1. Mình chưa có dịp đi cùng và gặp bạn victor.banh nên cũng chưa biết độ hòa đồng của các bạn thế nào, còn những ng đã đi, đã quen như mình, anh Tuands, chị BBQ, NXấu, Anh Đốm… thì độ hòa đồng rất cao, các bạn không phải lo rằng mình là mới hay cũ, chỉ lo các bạn không hòa đồng được, tự mình cô lập mình làm cảm thấy lạc lõng mà thôi.

2. Nhiều ng đi quá lại chả muốn đi là sao hả bạn?

3. Các bạn cứ yên tâm là phượt thì không phượt chỗ này cũng có thể phượt chỗ khác, không đi vs nhóm này cũng sẽ có nhóm khác đi, có chăng chỉ là các bạn sắp xếp thời gian và độ máu lửa của các bạn tới đâu mà thôi. Đợt này bạn k đi được, 722 còn đó, KrongNo còn đó, đâu phải là 1 di tích sắp mất tích như những cây cầu gỗ Phú Yên đâu mà vội vàng chi! Trong cuộc sống này tất cả đều có duyên số cả. Bởi vậy nếu chưa có duyên đi vs nhau chuyến này thì có thể gặp nhau ở chuyến khác mà, VN mình nhiều điểm để đi lắm.

Túm cái váy lại, tất cả phụ thuộc vào độ hòa đồng, máu lửa của mỗi cá nhân. Nếu thật sự tâm huyết vs chuyến đi này thì bạn sẽ đi được. Mà đã đi được thì sẽ ăn được, nói được, làm đươc… và nhiều cái được lắm. Yên tâm đi nhá. ;)

victor.banh
23-11-2012, 15:08
1. Mình chưa có dịp đi cùng và gặp bạn victor.banh nên cũng chưa biết độ hòa đồng của các bạn thế nào, còn những ng đã đi, đã quen như mình, anh Tuands, chị BBQ, NXấu, Anh Đốm… thì độ hòa đồng rất cao, các bạn không phải lo rằng mình là mới hay cũ, chỉ lo các bạn không hòa đồng được, tự mình cô lập mình làm cảm thấy lạc lõng mà thôi.

2. Nhiều ng đi quá lại chả muốn đi là sao hả bạn?

3. Các bạn cứ yên tâm là phượt thì không phượt chỗ này cũng có thể phượt chỗ khác, không đi vs nhóm này cũng sẽ có nhóm khác đi, có chăng chỉ là các bạn sắp xếp thời gian và độ máu lửa của các bạn tới đâu mà thôi. Đợt này bạn k đi được, 722 còn đó, KrongNo còn đó, đâu phải là 1 di tích sắp mất tích như những cây cầu gỗ Phú Yên đâu mà vội vàng chi! Trong cuộc sống này tất cả đều có duyên số cả. Bởi vậy nếu chưa có duyên đi vs nhau chuyến này thì có thể gặp nhau ở chuyến khác mà, VN mình nhiều điểm để đi lắm.

Túm cái váy lại, tất cả phụ thuộc vào độ hòa đồng, máu lửa của mỗi cá nhân. Nếu thật sự tâm huyết vs chuyến đi này thì bạn sẽ đi được. Mà đã đi được thì sẽ ăn được, nói được, làm đươc… và nhiều cái được lắm. Yên tâm đi nhá. ;)


Bạn nói gì mình hiểu....chết liền :))

Chả sao cả !! Vô tư đi... không hiểu thì lúc khác hiểu - chuyện còn đó, mọi thứ còn đó. Còn độ hiểu thì từ từ có...

vietphuong0207
23-11-2012, 15:10
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/552209_369647163126802_873981995_n.jpg

Đây là loại áo phản quang GIVI. ACE nào đang quan tâm và cần thì vui lòng PM face để mình nhờ cậu bạn trong phượt có thể giúp mua cho mọi người luôn 1 thể !!
Về giá thì sẽ hỏi rõ và công bố.

Áo GIVI từ 180k đến 220k tùy nơi bán.
Tiện lợi và phản quang tốt thì mọi người nên mua dây đeo phản quang, giá từ 40k đến 50k tùy theo số lượng đặt hàng.

forget
23-11-2012, 15:40
Áo GIVI từ 180k đến 220k tùy nơi bán.
Tiện lợi và phản quang tốt thì mọi người nên mua dây đeo phản quang, giá từ 40k đến 50k tùy theo số lượng đặt hàng.

Vote cho dây phản quang vì có thể sử dụng với nhiều loại áo khác nhau khi cần thiết.

forget
23-11-2012, 15:49
1. Mình chưa có dịp đi cùng và gặp bạn victor.banh nên cũng chưa biết độ hòa đồng của các bạn thế nào, còn những ng đã đi, đã quen như mình, anh Tuands, chị BBQ, NXấu, Anh Đốm… thì độ hòa đồng rất cao, các bạn không phải lo rằng mình là mới hay cũ, chỉ lo các bạn không hòa đồng được, tự mình cô lập mình làm cảm thấy lạc lõng mà thôi.

Túm cái váy lại, tất cả phụ thuộc vào độ hòa đồng, máu lửa của mỗi cá nhân. Nếu thật sự tâm huyết vs chuyến đi này thì bạn sẽ đi được. Mà đã đi được thì sẽ ăn được, nói được, làm đươc… và nhiều cái được lắm. Yên tâm đi nhá. ;)

Đây chính là điều mình muốn nói. Việc hoà đồng thì phụ phuộc vào nhóm người quen và biết nhiều hơn là những người chưa quen biết. Dĩ nhiên mỗi thành viên khi xác định đặc gạch vào topic này thì tâm huyết và máu chảy trong người mong chờ lên đường đó chứ. Nhưng nếu có người trong nhóm quen biết rùi giới thiệu lẫn nhau sẽ đỡ gặp bỡ ngỡ ấy chứ.

Thay vì vậy, bạn những thành viên đã từng quen biết thì chia đều ra mỗi nhóm. Đồng thời bạn là cầu nối giữa các thành viên còn lại giống như như mạng xã hội mà Facebook rất thành công. Và như thế, Tôi tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng làm quen với nhau nhiều hơn.
Làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm cũng là mỗi kỹ năng và trãi nghiệm.

Chia từng đội chứ không có tách đoàn nhé. Mong các bạn hiểu theo hướng tích cực đó là điều ý kiến của tôi.

Note: Nếu đi nhiều thì chia nhóm dễ quản lý. Khi có chuyện gì thì BTC trưởng đoàn chỉ cần thông qua đội trưởng là nhanh nhất và ngược lại.

Sinh
23-11-2012, 16:05
Ôi má ơi, mệt quá, hổng nói nữa. Bữa off bà BBQ sẽ ra quyết sách đi như thế nào. Bả dư kinh để làm mí zụ này mà!

Bạn forget và bạn victor.banh cứ lên phương án cho zụ chia đội hình đi nha. Sẵn tiện bạn lên chương trình thi đua cho các nhóm luôn, mình í ẹ mí zụ này lắm nên chỉ ăn theo thôi. :D

Anh Đốm và Xấu đã gác kiếm giang hồ chưa, phụ cho mí bạn í 1 tay?

victor.banh
23-11-2012, 18:07
Ôi má ơi, mệt quá, hổng nói nữa. Bữa off bà BBQ sẽ ra quyết sách đi như thế nào. Bả dư kinh để làm mí zụ này mà!

Bạn forget và bạn victor.banh cứ lên phương án cho zụ chia đội hình đi nha. Sẵn tiện bạn lên chương trình thi đua cho các nhóm luôn, mình í ẹ mí zụ này lắm nên chỉ ăn theo thôi. :D

Anh Đốm và Xấu đã gác kiếm giang hồ chưa, phụ cho mí bạn í 1 tay?

Phương án thì luôn có !! chỉ là không biết chắc chốt là tổng bao nhiêu ACE trong số là chắc chắn đi. Và hơn nữa là phải đợi chị B1, kiểm tra lại với các anh trên trạm kiểm Đại Long xem họ cho phép được hết không ?! Chứ theo mình đoán thì trên đó cũng không phải khu vực nhạy cảm gì lắm... Mà các anh lại lâu lâu mới có 1 đoàn lên chơi thăm....... nên mình đoán là khả năng sẽ OK.

babyone
23-11-2012, 18:29
Cái người mà mình túm được thì lại đang vi vu trên đỉnh 2100m, ngoài vùng phủ sóng.

Trạm Đạ Long : nằm trong thung lũng, cách Đưng K'Nớ từ 7-10km, mỗi lần đi từ trạm lên xã mất từ 30p-3h tùy vào thời tiết đẹp hay mưa gió. Là 1 trạm thuộc kiểm lâm Đak lắk nhưng nằm trên địa phận Lâm Đồng, giữa vùng giáp ranh giữa Chư jang Syn và Bidoup nhưng lại quản rừng thượng nguồn Đạm Ri hay Đa Mi gì đấy, cái này bữa nào em gái hamzuizui hỏi kỹ anh Vũ trưởng trạm giùm chị, chứ chị sau khi nghe giải thích một hồi cũng không biết đích xác là nó thuộc thể loại nào.

1 trạm kiểm lâm hoàn toàn bằng gỗ, nằm lọt trong mấy chục lán rẫy của bà con người Cil. Tới mùa ngô thì bà con lên rẫy ở đây như 1 xóm nhỏ, hết mùa thì trả lại nơi này sự thinh lặng của núi rừng bạt ngàn.

Không có buồng tắm :). Có 1 giếng nước ngọt lấy nước ăn uống. Tắm giặt từ nguồn nước dẫn trên suối về, lúc nào cũng mát lạnh. Cả khu vực này chỉ có trạm có nước nên chiều chiều sơn nữ về đây tắm tiên. Các anh vô trạm lên gác mở đài quan sát thiên văn hết. :Dam

Nhà vệ sinh thì có nhưng mà , hic, ...cũng thiên nhiên lắm.

Đúng là một chuyện tình cờ. T5/2012, đoàn đi lạc vô ngõ cụt của 722, tức là đi đến điểm tận cùng 722 đang phá núi, phải quay lại. Trần Quyền hỏi dân địa phương đường xuống thác. Tìm đường xuống thác cũng chưa biết có trạm kiểm lâm ở trong này, dân chỉ chỗ nói vào đó gửi xe chứ không để xe giữa đường được đâu, lò dò đi theo người ta mới phát hiện ra cái trạm này. :)

Mọi sự tùy duyên đó mà.

caonguyendom
23-11-2012, 21:35
Phương án thì luôn có !! chỉ là không biết chắc chốt là tổng bao nhiêu ACE trong số là chắc chắn đi. Và hơn nữa là phải đợi chị B1, kiểm tra lại với các anh trên trạm kiểm Đại Long xem họ cho phép được hết không ?! Chứ theo mình đoán thì trên đó cũng không phải khu vực nhạy cảm gì lắm... Mà các anh lại lâu lâu mới có 1 đoàn lên chơi thăm....... nên mình đoán là khả năng sẽ OK.

Mình chỉ post bài mới được nhiều như vậy. Mong được học hỏi, nhưng trạm đó là của thằng bạn mình, số lượng thì ok. Còn chia team? mình xin team mình khoảng 30 người thôi, có người xấu và sinh là ok. Vây đi há, 67 đã làm xong

victor.banh
23-11-2012, 22:12
Mình chỉ post bài mới được nhiều như vậy. Mong được học hỏi, nhưng trạm đó là của thằng bạn mình, số lượng thì ok. Còn chia team? mình xin team mình khoảng 30 người thôi, có người xấu và sinh là ok. Vây đi há, 67 đã làm xong

Hah....... Vậy là rõ. Mình cũng chả phải nói nhiều làm gì, đọc xong CM của Anh , thì tôi cũng đủ hiểu !! No CM với anh nữa. Có dịp giao lưu.

caonguyendom
23-11-2012, 22:23
Hah....... Vậy là rõ. Mình cũng chả phải nói nhiều làm gì, đọc xong CM của Anh , thì tôi cũng đủ hiểu !! No CM với anh nữa. Có dịp giao lưu.

Ha ha ha ha, mới bị chọc mà rút sao ta. Nói chơi chứ nếu có chia nhóm thì mình cũng là 1 team mà

tieucanex
24-11-2012, 01:01
Ôi nghe đi cung QL28 nghe ham thế ! thik nhất được ôm đèo Ma lâm và Gia Bắc! xem time thế nào rồi theo ACE 1 chuyến thôi !!

babyone
24-11-2012, 05:58
Chiều tối thứ 7 này BBO ở Vũng Tàu, bạn nào rảnh rang thì alo ghé chơi. 0932674768.

@ All: đến ngày off sẽ biết được số lượng thành viên tham gia, gạch quăng trong ds ảo đến 30% là chuyện bình thường :). Sau khi chốt dc số lượng, chúng ta sẽ thống nhất các việc khác.
@ anhtuands: Off tối 29/11 nha Tứn.

nguyenhongvp
24-11-2012, 08:47
@ Ech ra khoi gien : cảm ơn bạn.
Hiện thời ds gạch đá bê tông khá đông, mình biết sẽ có nhiều bạn rút gạch phút cuối và mình hoan nghênh điều đấy :). Chuyến đi dài và di chuyển trong rừng như thế này mình sẽ chốt đoàn ở số tối đa 30 bạn, ưu tiên cho những bạn đã cùng đi trong 2 chuyến tháng 5 và tháng 8 và những bạn nhiệt tình quan tâm.

Mời tất cả các bạn đến off, đòan mình sẽ chia sẻ tất cả thông tin để các bạn có thể lên plan tổ chức vào một thời điểm thích hợp. Vạn sự tùy duyên. Trên cung này còn rất nhiều điểm đến lý thú mà chúng ta chưa biết: làng Mạ, thác bảy tầng...
Đó nhé chị BBO, chị nói sẽ ưu tiên cho những bạn nhiệt tình quan tâm, có em trong số những bạn nhiệt tình đó đấy chị ah. Mỗi lần bật máy tính là em vào phuot.vn đầu tiên, hồi hộp theo dõi topic, nói mọi người không tin chứ 2 đêm nay ngủ em con mơ thấy đang trên hành trình chinh phục cung đường này cùng cả đoàn đấy. :) Chị nhớ xem xét trường hợp của em chị nha, em ở HN nên chắc chắn không tham gia off đoàn được, nhưng em sẽ tích cực theo dõi tình hình trên diễn đàn. Nếu chị BBO cho em nhập hội, em sẽ gửi money qua ngân hàng.
Qua đây, em xin kêu gọi mọi người hãy ủng hộ em tham gia, nếu xế nào chưa có ôm thì em xin giơ 2 tay ứng tuyển vì em nghe nói nếu có xế nhận mình làm ôm thì cơ hội tham gia của em sẽ cao hơn. Em là nữ, 24 tuổi, rất mong được đoàn quan tâm ạ ạ ạ!!! :D

forget
24-11-2012, 08:54
Đó nhé chị BBO, chị nói sẽ ưu tiên cho những bạn nhiệt tình quan tâm, có em trong số những bạn nhiệt tình đó đấy chị ah. Mỗi lần bật máy tính là em vào phuot.vn đầu tiên, hồi hộp theo dõi topic, nói mọi người không tin chứ 2 đêm nay ngủ em con mơ thấy đang trên hành trình chinh phục cung đường này cùng cả đoàn đấy. :) Chị nhớ xem xét trường hợp của em chị nha, em ở HN nên không chắc chắn không tham gia off đoàn được, nhưng em sẽ tích cực theo dõi tình hình trên diễn đàn. Nếu chị BBO cho em nhập hội, em sẽ gửi money qua ngân hàng.
Qua đây, em xin kêu gọi mọi người hãy ủng hộ em tham gia, nếu xế nào chưa có ôm thì em xin giơ 2 tay ứng tuyển vì em nghe nói nếu có xế nhận mình làm ôm thì cơ hội tham gia của em sẽ cao hơn. Em là nữ, 24 tuổi, rất mong được đoàn quan tâm ạ ạ ạ!!! :D
Có người đồng cảnh ngộ với mình là chưa có xế. Tình hình Cuba đang căng thẳng như dây đàn

Sinh
24-11-2012, 09:53
Ơ quên, chị BBQ ơi, em xế độc hành nhé. Lần này k chiến em Ex nữa mà là F Neo để cho nó chính chủ! Chị cho em vô dàn xe full nghen, nếu có thì chỉ cho ôm Kau đi thoai!

All xế & chủ xe: Nhớ chuẩn bị giấy tờ xe đầy đủ + bảo hiểm xe còn hạn.

tieucanex
24-11-2012, 20:40
Đã xem lại lịch nếu đi thì mình phải nghỉ t7 & t2 thì mới đu đeo dc! chưa đi theo kiểu phượt như thế này bao giờ cả chỉ đi kiểu Biker thôi nên thấy lịch trình cũng ham, nếu có duyên bên nhóm Biker sẽ gặp ACE tại Dalat vậy !!!

lh_nam
25-11-2012, 00:12
Lịch tết tây nhà nước được nghĩ 4 ngày. Khỏi phải xin nghĩ thứ 2. Hehe

sarah84
25-11-2012, 23:45
chị ơi, cho em xin rút gạch, vì chắc sức khỏe em chịu không nổi @@

forget
26-11-2012, 07:43
Lúc cao trào là ném gạch và ném đá. Giờ chuẩn bị chu kỳ là rút sắt thép nè...

victor.banh
26-11-2012, 09:28
Ngồi lót lá me.. ôm bịch me vừa ăn vừa ngó............. Đợi đến ngày khởi hành. ka ka ka ka...... ôI.. má ơi... @_# sao mà nó chua thế nhỉ... nổi cả da gà.....

babyone
26-11-2012, 09:43
Sáng nay mới cập nhật thời tiết trên nớ, tuần trước mưa gió rả rích, tuần này tiếp tục rả rích gió mưa, gió quất ào ào và lạnh teo hết cả các cơ quan đoàn thể...Lạnh, bạn nào không chịu được lạnh thì cân nhắc nhé, nhiệt độ đêm xuống khoảng dưới 15 độ C + hơi núi và sương rừng. Giữa trưa ăn cơm phải đốt lửa sưởi, trời sương mù, treking, mặc áo ấm + áo mưa thì đổ mồ hôi, k mặc thì sương bám .....> đằng nào cũng ướt sũng từ trong ra ngoài.

ericlin
26-11-2012, 09:53
off được hôm nay thì quá đẹp :D

victor.banh
26-11-2012, 10:02
Sáng nay mới cập nhật thời tiết trên nớ, tuần trước mưa gió rả rích, tuần này tiếp tục rả rích gió mưa, gió quất ào ào và lạnh teo hết cả các cơ quan đoàn thể...Lạnh, bạn nào không chịu được lạnh thì cân nhắc nhé, nhiệt độ đêm xuống khoảng dưới 15 độ C + hơi núi và sương rừng. Giữa trưa ăn cơm phải đốt lửa sưởi, trời sương mù, treking, mặc áo ấm + áo mưa thì đổ mồ hôi, k mặc thì sương bám .....> đằng nào cũng ướt sũng từ trong ra ngoài.

Vậy làm tin vui cho đoàn rồi ..... vì từ giờ đến đó còn cả 1 tháng. Ít nhiều trời sẽ đi vào xuân. Em nghỉ là sẽ ổn thôi !!!
Hiện giờ mình đã chuẩn bị được gần hết những thứ cần cho chuyến này, chỉ có 1 số là đến cận ngày sẽ hoàn tất.

- Và ngày gần cuối thì mình sẽ qua trung tâm y tế dự phòng mua 1 số thuốc chống sốt rét và sốt do muỗi gây ra. Cùng bộ sơ y tế

caonguyendom
26-11-2012, 10:09
Nghe tình hình chung, tuyển ôm để có người lo lắng cho mình chứ,.... tuyển ômmmmmmmmmmmmmmm

NBN
26-11-2012, 10:12
Nghe tình hình chung, tuyển ôm để có người lo lắng cho mình chứ,.... tuyển ômmmmmmmmmmmmmmm

:)) Chuẩn bị có 1 loạt ôm nhào vào kìa :P

forget
26-11-2012, 12:11
Nghe tình hình chung, tuyển ôm để có người lo lắng cho mình chứ,.... tuyển ômmmmmmmmmmmmmmm

Ôm có một ôm. hehehehehehehe
Nhưng ôm này thì khi lái không có "matxa lưng" đâu nhé.

phanxipan
26-11-2012, 14:06
Cho dù đã chốt đoàn nhưng chị BBO cho em đặt 1 cọc khoan nhồi nha. Em chưa tự vá xe nhưng chuyến này chắc tự vá ( nghĩa là có đồ vá xe :D ), tinh thần trách nhiệm và độ trâu bò chị đã thấy qua phượt lười Vũng Tàu rùi ... Em đăng ký xế độc hành nhưng nếu nguyenhongvp được vào đoàn, em làm xế cho bạn í. Nếu được PM em nha BBO thân yêu.

Sinh
26-11-2012, 15:03
Nghe tình hình chung, tuyển ôm để có người lo lắng cho mình chứ,.... tuyển ômmmmmmmmmmmmmmm

Em đăng ký ôm anh được hông?

waterseahp
26-11-2012, 20:36
Ôi cung đường mơ ước .Cung đường huyền thoại dành cho tay xế cứng .

t2bngoc
26-11-2012, 22:24
Biết chương trình phượt cung này trễ quá ,rất mong BTC sắp xếp nhét thêm cho em thêm 1 chỗ
Nguyễn Hữu Thắng - 09082 01234 - [email protected]
Đi 1 xe máy.

chị BBO ơi, xế này kèm em chị ơi :P

tianyou14
27-11-2012, 00:17
Nghe tình hình chung, tuyển ôm để có người lo lắng cho mình chứ,.... tuyển ômmmmmmmmmmmmmmm
Ôm này đc ko bác, ôm này...hơi nhẹ cân chút xíu :))

ananova03
27-11-2012, 00:54
Vì lý do riêng em xin rút + xóa post xin đăng ký tham gia nhé.

Kim Hoa bà bà
27-11-2012, 06:14
Chủ Thớt cho đặt một cục bê tông nha...Cung này thích lắm đây...Đêm Giao Thừa lang thang!!!!!

KHBB

forget
27-11-2012, 08:27
Không ai chịu làm xế cho mình ôm hết... tự kỷ tập 1 chuyển qua phương án tập 2.
Chuyển qua phương án 2: Là làm XẾ cho chủ của xe ÔM. Các bạn nữ nào có xe mà thiếu xế thì quăng cục bê tông nhé.

babyone
27-11-2012, 09:30
Chúng ta sẽ off lần 1 lúc 19h ngày 29/11 tại cafe Mơ Phượt.

Lý do phải off 2 lần : ds gạch đá quá đông, BBO chốt 30 mems là max, off lần 1 để các bạn làm quen, cân nhắc tình hình, thống nhất cung đường đi, chương trình chơi...

Off lần 2 ngày 10/12, deposit 500k, chốt cứng danh sách, phân chia xế-ôm, lên list vật dụng mang theo, kiểm tra xe cộ...

Đi cung này bạn đem xe theo tiền sửa xe gấp 2-3 lần chi phí đi, các bạn cần biết để san sẻ cho nhau nhé.

Lưu ý : bạn nào không off lần 1 không có lý do, không báo trước là đương nhiên out khỏi danh sách. Mọi thông tin của chuyến đi được up ở topic này, BBO không Pm riêng.

Các bạn không off lần 1 vui lòng chyển khoản trước khoản deposit 200k/ mems vào tài khoản ATM Eximbank của BBO để giữ gạch.
Thông tin chuyển khoản : Lê Thị Lệ Hằng - STK : 2000 14949 764924 - Sở giao dịch 1 Eximbank

Sau ngày off lần 2, tất cả các bạn deposit đủ 500k, thủ quỹ sẽ được bầu chọn trong ngày off lần 1. (Hiện thời ứng viên sáng giá là bạn Bích Huệ)

thanhtrungZnAl
27-11-2012, 09:42
1 điều quan trọng nhắc mọi ng k bữa đó lại quên: Đạ Long nổi tiếng vs đặc sản RUỒI VÀNG nên các bạn nhớ chuẩn bị quần áo dài tay, dài chân vào sáng sớm và xẩm tối, mỗi ng thủ thêm 1 tuýp thuốc 7 màu (mua ngoài tiệm thuốc – 11k)
Quên đặc sản suối nước nóng Đạ Long rùi àh, đi xong ra đó tắm táp thư giãn cho phẻ gòi về ^^
Đổ 28 về cũng thú lắm mừa ^^

babyone
27-11-2012, 09:44
Quên đặc sản suối nước nóng Đạ Long rùi àh, đi xong ra đó tắm táp thư giãn cho phẻ gòi về ^^
Đổ 28 về cũng thú lắm mừa ^^

Ưu tiên đón giao thừa ở Đà lạt, không đi xuyên Đạ Long ra hồ nước nóng. Đổ về nếu máu thì theo đường Đại Ninh :)

thanhtrungZnAl
27-11-2012, 09:56
Ưu tiên đón giao thừa ở Đà lạt, không đi xuyên Đạ Long ra hồ nước nóng. Đổ về nếu máu thì theo đường Đại Ninh :)
Hehehe, hình như cái khúc đi xuyên Đạ Long ra hồ nước nóng vẫn còn bầy nhầy, nhớp nhúa đó chị.

Lâu lâu vào coi mọi người chém chơi cho đỡ nhớ nhung 722 ^^ (e lót dép chờ coi hình Đèo Đại Ninh như thế nào)

All: ai có thông tin về đường từ ngã ba Tầm Bố (Di Linh) đổ xuống Phan Thiết (nghe đâu đi qua 18 con suối) bây giờ như thế nào hông vậy ^^.

caonguyendom
27-11-2012, 10:02
Nghe các bác nói chuyện 722 hay quá và cũng sơ sợ rồi đó. Tứ khi đăng ký 1 xế + 1 ôm giờ thì còn 1 xế lạng quạng chắt rút gạch luôn quá. Các bác nói chuyện vui vui và tích cực đi gì ma toàn cảnh báo đường xấu, bầy nhầy,..... sao dám đi trời

forget
27-11-2012, 10:15
Chủ thớt đưa việc mua bảo hiểm du lịch cho đoàn vào chương trình nghị sự luôn nhé

forget
27-11-2012, 10:17
Nghe các bác nói chuyện 722 hay quá và cũng sơ sợ rồi đó. Tứ khi đăng ký 1 xế + 1 ôm giờ thì còn 1 xế lạng quạng chắt rút gạch luôn quá. Các bác nói chuyện vui vui và tích cực đi gì ma toàn cảnh báo đường xấu, bầy nhầy,..... sao dám đi trời
Em mới thảm thương là không có ai làm xế. Còn bác một mình một ngựa và có đoàn đi theo mà sợ gì nửa.

Sinh
27-11-2012, 10:20
Chúng ta sẽ off lần 1 lúc 19h ngày 29/11 tại cafe Mơ Phượt.

Lý do phải off 2 lần : ds gạch đá quá đông, BBO chốt 30 mems là max, off lần 1 để các bạn làm quen, cân nhắc tình hình, thống nhất cung đường đi, chương trình chơi...

Off lần 2 ngày 10/12, deposit 500k, chốt cứng danh sách, phân chia xế-ôm, lên list vật dụng mang theo, kiểm tra xe cộ...

Đi cung này bạn đem xe theo tiền sửa xe gấp 2-3 lần chi phí đi, các bạn cần biết để san sẻ cho nhau nhé.

Lưu ý : bạn nào không off lần 1 không có lý do, không báo trước là đương nhiên out khỏi danh sách. Mọi thông tin của chuyến đi được up ở topic này, BBO không Pm riêng.

Các bạn không off lần 1 vui lòng chyển khoản trước khoản deposit 200k/ mems vào tài khoản ATM Eximbank của BBO để giữ gạch.
Thông tin chuyển khoản : Lê Thị Lệ Hằng - STK : 2000 14949 764924 - Sở giao dịch 1 Eximbank

Sau ngày off lần 2, tất cả các bạn deposit đủ 500k, thủ quỹ sẽ được bầu chọn trong ngày off lần 1. (Hiện thời ứng viên sáng giá là bạn Bích Huệ)

Í, chị ơi, T5 em đi công tác mất tiêu òi, ứ đi off đc. EM cứ giữ gạch để dành đó, nếu out khỏi danh sách em sẽ tự đi. Hẹn gặp lại chị ở Đạ Long ;)


Quên đặc sản suối nước nóng Đạ Long rùi àh, đi xong ra đó tắm táp thư giãn cho phẻ gòi về ^^
Đổ 28 về cũng thú lắm mừa ^^

Suối nước nóng Đạ Long thường thôi cưng, nhiều nơi có suối nước nóng mà. Đổ 28 qua Thủy điện Đồng Nai 4 cũng oki, cảnh đẹp, không biết bữa nay đã tích nước chưa, nếu tích nước òi sẽ có điểm phượt mới.

babyone
27-11-2012, 10:23
Hết cho wang gạch rùi . Vậy em đóng cừ đổ betong móng chị nhé . 1 xe 2 người . phải tranh thủ đoàn đi đông quá , không xí chỗ là ở nhà pùn lém lun á .


Dear chị BBO,
Em là nguyenhongvp, hôm qua e lang thang lướt web, thấy phuot.vn hay hay nên vào coi thử, thế là kết và đăng ký làm mem luôn. Đọc lịch trình của c, e rất muốn tham gia, nhưng đang phân vân không biết hôm 10/12 đã họp chốt đoàn chưa ah? Em chưa đi phượt lần nào cả mặc dù đã ấp ủ giấc mơ phượt từ rất lâu rùi. Em ở ngoài Bắc cơ, nhưng dịp cuối năm này sẽ xin nghỉ phép vào Sài Gòn thăm người thân, muốn tranh thủ cơ hội này làm một cái gì đó mới mới, lạ lạ, tự trải nghiệm bản thân. Nếu đoàn còn nhận người nữa thì cho em đăng ký một suất ôm với ah. Có gì chị thông tin lại cho em với nhé.
Cảm ơn chị BBO nhiều!


Vì lí do cá nhân......chị BBO cho em xin rút gạch nha.......chúc cả nhà đi thật thật vui...và......an.....toàn.....


Vừa mới biết đến topic này nhưng mà đã chậm chân rồi, rất là quan tâm đến cung 722 này và đế ý thì thấy có 1 bạn xin rút gạch. Ko biết chị babyone có thể cho 1 gạch mới vào đc ko.
Phone: 0938073965 (Hữu)
Mail: [email protected]
Em xin làm ôm hoặc ôm nào có xe hay muốn đổi tay lái em xin làm xế cũng đc. Tks!
P/s: nhân tiện em thấy bạn nguyenhongvp cũng nhiệt tình với plan này, nếu đc thì chị cho bạn ấy join cùng cho vui ^______^


Cho dù đã chốt đoàn nhưng chị BBO cho em đặt 1 cọc khoan nhồi nha. Em chưa tự vá xe nhưng chuyến này chắc tự vá ( nghĩa là có đồ vá xe :D ), tinh thần trách nhiệm và độ trâu bò chị đã thấy qua phượt lười Vũng Tàu rùi ... Em đăng ký xế độc hành nhưng nếu nguyenhongvp được vào đoàn, em làm xế cho bạn í. Nếu được PM em nha BBO thân yêu.


Chủ Thớt cho đặt một cục bê tông nha...Cung này thích lắm đây...Đêm Giao Thừa lang thang!!!!!

KHBB

Update danh sách: Không nhận gạch nữa

Xe 1 mình : 4= 4 mems

1/ BBO
2/ Ericlin : xế 1 mình
3/ Lùm xùm 's: xế 1 mình
4/ Trai phố huyện : xế 1 mình

Xe full: 10 xe = 20 mems

1/ victor.banh + hamzuizui
2/ Phihungkim + Phihungkim's
3/ dualeo + NBN ( đón NBN ở Phan THiết)
4/ Lùm xùm + Mũi Tẹt
5/romance_cs13 + soya261
6/ hamzuizui 's + hamzuizui'ss
7/ binhya + binhya's
8/ Nghia4CDN + Kimhoababa
9/ hgvinh + két sắt
10/ zarokenji + Zrokenzji's


Xế = 14 mems


1/ Sơn La
2/ BQA
3/ anacodam
4/ HailuaSG : xế sợ nhột
5/ turtle: xế chưa có xe : lo đi sửa xe đi em.
6/ Fansipan
7/ lh_nam
8/ phong7vn
9/ caytre
10/ ngoctinhlk
11/ anhtuands : dẫn đoàn, trưởng nhóm Úp sọt lần 2
12/ Sinh
13/ Nguoi Xau
14/ caonguyen_dom

Ôm = 12 mems

1/ beken
2/ godgift
3/ forget
4/ t2bngoc
5/ Cô nàng X ( Bạn của heounin)
6/ Hoàng Yến
7/ perua
8/ lanronghui
9/ forget
10/ Bich Hue: thủ quỹ
11/ nguyenhongvp
12/ Van Anh
13/ tianyou14

Tổng cộng : 51 mems đã quan tâm và đặt gạch chuyến đi này.

BBO chốt Max là 30 mems.

Các bạn lưu ý những thông tin về chuyến đi này như sau:
- Cực : 722 là từ cực đến siêu cực.

Tháng 1 đã vào mùa khô, ít mưa (chứ k phải không mưa), lạnh buốt, gió mạnh, sương nhiều. Ăn uống hoàn toàn đoàn phải tự chuẩn bị, tự phục vụ.

- Xế tay lái phải cứng, quen đi đường đèo cua cùi chỏ, sình lầy, đèo dốc trơn trượt, sương mù, gió lạnh, ăn uống thất thường, có tinh thần đồng đội, có trách nhiệm với sự an toàn của cá nhân và của đoàn.

- Ôm nhiệt tình, đồng cam cộng khổ, chung tay lo những việc hậu cần của đoàn. Mình đặc biệt không thích các bạn ôm nhỏng nhảnh vô tư quá đáng, không giúp việc chung của đòan, chỉ biết lo cá nhân. BBO khá là khó chịu và nóng tính với những trường hợp như thế. Bạn ôm nào tính tiểu thư thì vui lòng nhập đoàn khác.

- Cung đường này nhai xe như nhai rau: mòn 2 bố thắng trước - sau, mòn nhông sên dĩa, tiêu cặp phuộc, nứt sườn, gãy căm, lốp bị chém, ruột lủng...là một vài hư hỏng thường gặp...Các bạn xế - ôm chia sẻ cụ thể với nhau những chi phí để bảo dưỡng xe trước, trong và sau chuyến đi để tất cả cùng vui vẻ. Mình không muốn sau 1 chyến đi nhiều kỉ niệm, rải rác trong các chia sẻ sau chyến đi lại có những complan không hay về xế hay ôm.

Suy nghĩ trước khi off và chuyển deposit nhé.

pqdieu54
27-11-2012, 11:09
Xe cộ phải ngon ngon tí nghe mấy bác.... xe mướn là banh luôn đó.....

forget
27-11-2012, 11:09
Cà phê Mê Phượt nằm ở đâu vậy nhỉ? Ai đó quăng giúp cái địa chỉ. Xin đa tạ

phanxipan
28-11-2012, 19:53
Mình có nghe đến 1 loại lương khô đặc biệt phù hợp với anh em trong chuyến đi này là " lương khô bay ", các bác có thể tham khảo ở đây hoặc gõ google.

http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/712580-L%C6%B0%C6%A1ng-kh%C3%B4-bay-L%C6%B0%C6%A1ng-kh%C3%B4-C%E1%BB%8F-Ng%E1%BB%8Dt

Các bác có thể cho bít ở Sài Gòn chỗ nào bán không ah.

perua
29-11-2012, 13:54
Cái này coi bộ hấp dẫn ah !! Mua hả ....... Doanh trại quân đội chắc có bán. Hay ra cục hậu cần ... mình bik 1 chổ nhưng chổ đó chỉ bán giầy với nón.
bác gọi hỏi thử trên 1080 đi.

ACE nào có muốn mua thì mình mua giúp !! nhờ cậu em ngoài HN ship vào luôn !!

Nếu bác nhờ mua thì cho e đăng ký 1 kg lun nha... Mà bác cho em hỏi chỗ mua giày của cục hậu cần ở đâu ạ??

HailuaSG
30-11-2012, 09:28
Nghĩ kỹ thì chiều tối thứ Hai không lang thang Đà Lạt đón giao thừa thì thiếu hẳn không khí tết dương lịch. Chị BBO cố sắp xếp lên Đà Lạt đi. Tối ngủ lề đường cũng được, cùng lắm bị hốt về CA phường thì lại có chỗ ngủ ấm cúng hơn ấy chứ =))

nguyenhongvp
30-11-2012, 09:36
Hii, mình note 2 forget rùi, chỉ có 1 thôi.

Tối nay off nhé, lương khô bay của xn 22, 100k/kg, trong sg không bán loại này, nếu các bạn thích thì nhờ bạn ở HN mua mang vào giúp. Ngon như bánh bich quy.
Dear cả nhà,
Hôm qua mọi người off có vui không ah?
Về vụ "lương khô bay", em có quen với một cô làm việc trong Tổng cục hậu cần, lân la hỏi và có nhờ được cô ấy tuần hàng ra ngoài. Nếu đồng chí nào có nhu cầu, xin liên hệ với em. Vì em phải báo trước số lượng và chắc chắn thời gian nhận hàng với cô ý nên nếu anh chị em nào có nhã ý, vui lòng pm cho em trước thứ Bảy tuần sau (ngày 08/12/2012), giá là 100k/kg. Mọi người đặt hàng sớm cũng tiện cho em việc mua trước gói hành lý sao cho hợp lý (em đi Jestar từ Hà Nội vào với đoàn mình mà), tránh lãng phí. :D
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!

nguyenhongvp
30-11-2012, 10:16
Oki chị BBO. Vậy là chung cho đoàn 2kg, ban Phanxipan 1kg nữa, tổng cộng là 3kg! :)

forget
30-11-2012, 11:05
Thấy bà chị hỏi có ai biết đàn hem. Vào đó mà không đàn không hát cũng không vui.
Em đang tích cực học lớp đàn cấp tốc điệu BỜ LEO RÀO để tối hát nhạc sến và chế cho vui. Còn trên tinh thần không có đàn thì sẽ thu thập một tuyển nhạc chế để tốt hát cho vui.....hehehehehhe

forget
30-11-2012, 11:34
Liên quan đến việc lốp xe và bánh xe thì Forget có một người bạn đang làm đại lý xe. F mới trao đổi với ảnh với giá một số lốp và săm loại tốt cho anh em chuyên đi phượt. Những loại này F đã sử dụng qua và đánh giá nó rất tốt

1. Săm chengshin ruột này tốt hơn cao su mina loại 1: kích thước 250 (45k), kích thước 275 (50k)
2. Lốp Kenda, lốp này tốt hơn caosu mina rất nhiều : kích thước 250 (165k), kích thước 275 (210K)

Xế nào dòm ngó và muốn lấy hàng thì F lấy giúp cho. và giao hàng luôn thời gian off lần 2. Nhớ PM giúp nhé

phanxipan
30-11-2012, 11:34
Em cũng thấy bỏ qua Đà Lạt là thiếu sót lớn, cắm trại ở đó cũng nhiều chỗ mà. Để xem chỗ công viên hay tổ chức hội chợ có thể cắm trại đó BBO, khách sạn vào dịp đó đương nhiên đắt đỏ mà. Ở đó có nhiều chỗ đi trước khi về, coi như đích cuối. Mặt khác ai mệt có thể nhẩy xe về lun, tiện cả đôi đường. Bạn nguyenhongvp do đã book vé trước khi tham gia phượt ( chiều 1/1 ) nên có thể em sẽ đưa bạn ra Đà Lạt đi xe đò về trước, còn mình túc tắc đi sau. Chị BBO xem xét tí nhá. :D

zarokenji
30-11-2012, 11:36
Chào bạn nguyenhongvp cho mình đăng kí 1 kg với . KHi nào bạn vào SG mình gửi $ lại nha. Hẹn gặp ở SG.

nguyenhongvp
30-11-2012, 12:42
Chào bạn nguyenhongvp cho mình đăng kí 1 kg với . KHi nào bạn vào SG mình gửi $ lại nha. Hẹn gặp ở SG.
Đăng ký của bạn zarokenji được chấp nhận, mình sẽ mua giúp bạn 1 kí "lương khô bay", tổng cộng 4kg.

forget
30-11-2012, 13:33
Dear cả nhà,
Hôm qua mọi người off có vui không ah?
Về vụ "lương khô bay", em có quen với một cô làm việc trong Tổng cục hậu cần, lân la hỏi và có nhờ được cô ấy tuần hàng ra ngoài. Nếu đồng chí nào có nhu cầu, xin liên hệ với em. Vì em phải báo trước số lượng và chắc chắn thời gian nhận hàng với cô ý nên nếu anh chị em nào có nhã ý, vui lòng pm cho em trước thứ Bảy tuần sau (ngày 08/12/2012), giá là 100k/kg. Mọi người đặt hàng sớm cũng tiện cho em việc mua trước gói hành lý sao cho hợp lý (em đi Jestar từ Hà Nội vào với đoàn mình mà), tránh lãng phí. :D
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!

Mua giúp mình 01kg luôn nhé. Cảm ơn

phanxipan
30-11-2012, 14:58
Các bạn đặt lương khô nhanh chóng đăng kí để nguyenhongvp chốt hạ nhá, vì bạn ấy sẽ vào trước khi phượt tầm 4-5 ngày. Và địa điểm giao hàng nên ở đâu cho tiện ( nên trước khi đi để kịp chuẩn bị ).

nutan
30-11-2012, 17:08
tình hình là hnay ghé Phượt mới thấy topic mình nổi lên,
Hnay đăng ký có muộn quá không vậy chị BBO, ngồi đọc topic cả buổi chiều rùi.
Giờ đăng ký được không chị, em đăng ký một suất, ngày 10/12 off sẽ có mặt.
Em đi độc hành (do xe hơi yếu).
sdt: 090 8383 053. Nếu anh chị nào dư chỗ thì cho em ké với nhé. Em là An (nam 24t).

nguyenhongvp
30-11-2012, 20:36
Mua giúp mình 01kg luôn nhé. Cảm ơn
Mình đã nhận được order của bạn Forget, sẽ cố gắng giao hàng đúng hẹn.

forget
01-12-2012, 06:26
Lấy một ruột 250 cho xe wave cho chị nhé. Giao hàng hôm off lần 2.


Đã nhận một cục gạch 01 cái ruột xe cho chị BBO. Bác nào đặt nửa thì quăng gạch để em mang đến 1 lần luôn. Em đi lấy lắc nhắc tội em lắm ạ

forget
01-12-2012, 11:06
Chi BBO ơi,
Phiền chị và mọi người quá. Sau khi đi off về, đi thì chắc hc8a1n vui nhưng em nhắm sức khỏe em chắc không thể nào bu theo mọi người nổi rồi.
Cho em rút gạch nhé.

Nếu liên quan đến sức khoẻ mà trong người bạn có tiền sử bệnh lý liên quan đến tim mạch, hen xuyễn,..đại khái là bệnh liên quan đến khi vật động nhiều thì quyết định của bạn F ủng hộ. Nó rất nguy hiểm cho bạn khi đi vào rừng

Còn nếu vấn đề sức khoẻ cho yếu thiếu vận động tập thể lực thì bạn cõ thể lên kế hoạch cho mình từ bây giờ. Đơn giản mỗi ngày dành từ 20 - 30 phút đi bộ là ok rùi. Hãy vượt qua chính mình. MOng gặp bạn cùng nhau hành trình sắp tới

JoeWang85
01-12-2012, 11:06
Chị BBO, hôm rồi e đã chôm được bộ vá xe và con dao ^__^ tối CN rảnh thì qua nhà a saba nhậu chia tay chia chân nhá

@ bạn nguyenhongvp: mua dùm mình 1 cân luôn nha, hôm nào tập kết thanh toán nha ^__^!

babyone
01-12-2012, 11:35
Chị BBO, hôm rồi e đã chôm được bộ vá xe và con dao ^__^ tối CN rảnh thì qua nhà a saba nhậu chia tay chia chân nhá

@ bạn nguyenhongvp: mua dùm mình 1 cân luôn nha, hôm nào tập kết thanh toán nha ^__^!

Hic, tối nay chị đi Đà lạt, thứ ba về, chắc giữ chân tiễn sân bay quá :). Cho chị gửi lời chúc Saba-chốt đoàn yêu quý của chị em mình- lời chúc sức khỏe, may mắn.

nguyenhongvp
01-12-2012, 11:53
Chị BBO, hôm rồi e đã chôm được bộ vá xe và con dao ^__^ tối CN rảnh thì qua nhà a saba nhậu chia tay chia chân nhá

@ bạn nguyenhongvp: mua dùm mình 1 cân luôn nha, hôm nào tập kết thanh toán nha ^__^!

Oki ban JoeWang85. Phen này hành lý nặng hơn người rùi. :)

zarokenji
01-12-2012, 11:58
Hix Ông Joewang 85 làm nhanh quá . Con dao của bác SaBa tui kết lâu ồi . Hum bữa tui bận không về sớm, không lấy được . Chị BBO này xem lại lịch trình , rồi tiện thể chị xem lại chỗ cắm Trai trên đó luôn nhé . Xem có cây cối nào không bít đường em mắc võng ngủ . và đoạn đường vào thác mất bao nhiêu thời gian nhé . Chị ui lên lại lịch để tối 31/12 có mặt ở Đà Lạt đi Chị .

perua
01-12-2012, 13:09
Dear cả nhà,
Hôm qua mọi người off có vui không ah?
Về vụ "lương khô bay", em có quen với một cô làm việc trong Tổng cục hậu cần, lân la hỏi và có nhờ được cô ấy tuần hàng ra ngoài. Nếu đồng chí nào có nhu cầu, xin liên hệ với em. Vì em phải báo trước số lượng và chắc chắn thời gian nhận hàng với cô ý nên nếu anh chị em nào có nhã ý, vui lòng pm cho em trước thứ Bảy tuần sau (ngày 08/12/2012), giá là 100k/kg. Mọi người đặt hàng sớm cũng tiện cho em việc mua trước gói hành lý sao cho hợp lý (em đi Jestar từ Hà Nội vào với đoàn mình mà), tránh lãng phí. :D
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!
Bạn cho mình đặt 1kg lun nha(c)

nguyenhongvp
01-12-2012, 14:03
Bạn cho mình đặt 1kg lun nha(c)
OK perua, trước khi chốt đơn hàng, mình sẽ confirm lại cho mọi người nhé!

JoeWang85
02-12-2012, 18:59
Rảnh + háo hức => đã mua sắm tất cả những thứ cần thiết và không cần thiết ^__^

hoangyen
02-12-2012, 23:26
1. Chưa đi mà đã sợ sao em ? Trừ phi em có bệnh : Tim mạch , huyết áp ... còn ko phuot được hết .Sự thành công của các chuyến đi phần nhiều nhờ ý trí và độ bền thể lực .Ý trí em có thể hạ quyết tâm ,còn thể lực thì từ hôm nay đến khi đi còn 28 ngày em có thể tập ( có hướng dẫn trong phuot mục leo Fansifan )
2. Có anh Caonguyen_dòm ủng hộ kìa .
3. Nhiều người muốn đi mà chưa được đó .

Cảm ơn cả nhà nhiều lắm lắm. Mọi người tình cảm quá. <<Cảm động :->>
Thật ra nói sức khỏe là chưa chính xác ạ. Nói ra thì hơi quê, nhưng thôi em cũng nói thật, khi biết sẽ ở hai đêm liên tiếp trong rừng thì em thấy quá sức em rồi ạ. Một ngày một đêm trong rừng thì ổn nhưng hai đêm hai ngày thì ... khó ạ (Có một số sinh hoạt có thể hoãn một ngày, nhưng hoãn hai ngày thì hơi khó với level còi của em :-)).
Thôi để em kiếm chuyến nào phù hợp level còi của em, nâng tầm dần dần vậy :-(
Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ, khởi đầu năm mới thành công.

nutan
03-12-2012, 08:34
chị BBO ơi, em có suất nào để đi ko vậy chị, buzzzzzzzzzzzzzzz

ngoctinhlk
03-12-2012, 12:25
Hí hí thanks chủ thớt đã cho e tham gia.

JoeWang85
03-12-2012, 12:38
Tour vớ vẩn mà leader chẳng qua chỉ là mod nên đu bám theo chứ tốt lành gì,ha ha ha ...
Mời bạn đọc lại cái tiêu đề của thớt!

Tour có vớ vẩn hay không thì không biết... chỉ biết bọn này chuẩn bị đi lại lần 3.

@ Những bạn chưa đi chuyến này lần nào: chuyến này mình đánh giá là all in one nói là mấy ngày đêm liên tiếp ở trong rừng nhưng thật ra phần lớn là ngủ ở trạm kiểm lâm. Cuốc bộ vào trong rừng chỉ là thưởng thức thôi, không vất vả lắm. Xe cộ thì kiểm tra thật kỹ vào, có thể đây là chuyến hơi hành xác cho các xế...

HailuaSG
03-12-2012, 17:15
Chờ chị BBO ra tuyên ngôn chốt lịch trình. Vote cho phương án chiều tối thứ hai lang thang Đà Lạt

ngoctinhlk
03-12-2012, 22:06
Chiều nay e vừa chuyển khoản 500k tiền cọc cho chủ thớt rồi ạ. tiếp theo sẽ là đem em szk đi spa hihi

lanronghui
04-12-2012, 01:32
Dear mọi người và chủ thớt @babyzone

Tình hình là em vừa nhận phụ trách một số task có thể sẽ phải take care trong mấy ngày trước và sau tết, nên cũng đang ở thế khó. Nên em xin tạm rút nữa cục gạch, trong vài ngày này em sẽ xem lại timeline và tiến độ cv đó xem thế nào và sẽ có thông báo chính thức cùng chủ thớt về vấn đề này sớm trong cuối tuần này.

Rất mong các bạn/anh chị thông cảm !

forget
04-12-2012, 11:08
Nếu đường xá mà đường nhựa thì em sẽ đi con này được không các bác.


https://lh3.googleusercontent.com/-Gu-1sSRTLFI/UEWyGy_MKhI/AAAAAAAABkI/s7wzWzHCYZ4/s626/_DSC7297.jpg

victor.banh
04-12-2012, 11:25
Nếu đường xá mà đường nhựa thì em sẽ đi con này được không các bác.



Đường nhựa thì mình chắc là em này chạy được rồi. Chỉ còn 722 thì cậu nhắm em nó "nhảy" được thì cứ vô tư đi heng.

babyone
04-12-2012, 11:40
Nếu đường xá mà đường nhựa thì em sẽ đi con này được không các bác.


https://lh3.googleusercontent.com/-Gu-1sSRTLFI/UEWyGy_MKhI/AAAAAAAABkI/s7wzWzHCYZ4/s626/_DSC7297.jpg

Em cứ thử chở khoảng tải toàn xe tầm 140 kí, và em nhún thật lực 3h đồng hồ mà k xót xe thì đi được . Hic, chị có cả chục km, xe nhún đau lưng quá chị đứng trên 2 đồ để chân, ghìm lái cho vững, xe nhún vô tư...k có ai quay clip cho mình như quay cho Saba, phê ....

caonguyendom
04-12-2012, 11:51
Ông đông bạn hiền

forget
04-12-2012, 12:23
Em cứ thử chở khoảng tải toàn xe tầm 140 kí, và em nhún thật lực 3h đồng hồ mà k xót xe thì đi được . Hic, chị có cả chục km, xe nhún đau lưng quá chị đứng trên 2 đồ để chân, ghìm lái cho vững, xe nhún vô tư...k có ai quay clip cho mình như quay cho Saba, phê ....

Nói vậy thôi chứ xót chứ ạ. Còn này thì dùng để đi đường trường là sướng. Còn đi đường đèo núi thì chịu thôi àh.

babyone
04-12-2012, 12:27
Kaka, vô trỏng làm gì có sóng điện thoại. Để nói ông Đông khi nào lên xã thì gọi cho ông. :)

Chương trình hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và nhiều bất ngờ. Các bạn cứ từ từ suy nghĩ, suy nghĩ thật cẩn thận, deposit rồi BBO k trả lại, các bạn kiếm gạch chuyển nhượng với nhau nhé. :)

Các bạn hiền này đang chờ được đón tiếp người thành phố: ve rừng, vắt, ruồi vàng, kiến (nói nhỏ thôi: kiến 3 khoang), lạnh thì đủ thú vị, không đến nỗi quá. Ngày BBO đi thì k thấy sương, không biết nó trốn đi đâu mất hết, nhưng mà dc khuyến mãi đêm trăng 19 đẹp nao lòng và 1 bầu trời đêm chưa bao giờ thấy nhiều sao như thế .
Tuyệt vời.

babyone
04-12-2012, 12:32
Nói vậy thôi chứ xót chứ ạ. Còn này thì dùng để đi đường trường là sướng. Còn đi đường đèo núi thì chịu thôi àh.

Wave và Dream, bộ nhún cho ngon, thằng trước sau chuẩn, nhông sên dĩa oki, hầu như 60km đoạn 722 này BBO chạy số 1,2. :LL

babyone
04-12-2012, 12:50
chị BBO ơi, em có suất nào để đi ko vậy chị, buzzzzzzzzzzzzzzz

Nếu em ra off ngày 10/12, nếu em là xế cứng, nếu em biết đàn, ca, nấu ăn, chụp hình, biết sửa xe, vá xe, đẩy xe, và xe em oki thì em có cơ hội. :) . Bonus : nếu em đẹp trai thì cơ hội tăng thêm 1 tý nữa. :Dam

zarokenji
04-12-2012, 17:03
Chị ui , vậy là mình đi QL 27 rồi đường rừng qua 722 hà chị . TL725 ko đi sao .... Em vote 1 vé về Đà Lạt , tối em có công chuyện ở Đà Lạt. Ui chuẩn bị nhừ người đây....

babyone
04-12-2012, 19:35
Chị ui , vậy là mình đi QL 27 rồi đường rừng qua 722 hà chị . TL725 ko đi sao .... Em vote 1 vé về Đà Lạt , tối em có công chuyện ở Đà Lạt. Ui chuẩn bị nhừ người đây....

Cung đường vẫn như cũ, có thêm là thêm option thôi.
@ Đã nhận deposit của Ngoctinhlk 500k, dualeo 500k, NBN 500k...

dantocgoc
05-12-2012, 01:18
Không biết có gì bí mật trong chuyến đi này nhể???

Lập cung này chơi khó mình quá Lead ới ời!:)

Đỗ Lạ
05-12-2012, 01:46
Nếu em ra off ngày 10/12, nếu em là xế cứng, nếu em biết đàn, ca, nấu ăn, chụp hình, biết sửa xe, vá xe, đẩy xe, và xe em oki thì em có cơ hội. :) . Bonus : nếu em đẹp trai thì cơ hội tăng thêm 1 tý nữa. :Dam

Phù, cuối cùng cũng đọc xong 39 trang T_T, em thỏa mãn 9/10 trong số "NẾU", chưa tính cái BONUS ;)... thì có suất nào không chị BBO?
(Em ít chém gió trên phuot.vn nhưng tích cực ấp đệt trên fb với nick là Đỗ Lạ).
P.S: e trong nhóm 2 người leo Ma Thiên Lãnh bữa 17/11, có nghe phong thanh chị BBO cũng leo trong nhóm Do Duy Tuong hôm ấy...

romance_cs13
05-12-2012, 09:13
Từ giờ đến cuối tháng mới đi mà háo hức quá, ở HN đang mùa đông lạnh giá...thèm chút nắng ấm của phương Nam quá !

Mới xem cái MV clip về phượt , share với cả nhà, khá hay ^^

http://www.youtube.com/watch?v=1IZV_o286Hs

forget
05-12-2012, 15:03
Còn bác nào lấy săm xe nửa không ạ. Em tính là thứ 7 này đi gom hàng. Các xế nào có nhu cầu mang lốp phòng thân thì đặt gạch nhé.
1. Chị BBO - 1 cái săm

rubisubi
05-12-2012, 15:41
cho mình đặt một gạch nhé bạn
ngày chốt đoàn mình sẽ đến đặt cọc luôn được ko,hơi trễ một tí lead thông cảm giùm mình
mình ko xe,xin một vé ôm cứng
có gì liên lạc với mình qua mail : [email protected] sdt:01672158342

babyone
05-12-2012, 15:57
cho mình đặt một gạch nhé bạn
ngày chốt đoàn mình sẽ đến đặt cọc luôn được ko,hơi trễ một tí lead thông cảm giùm mình
mình ko xe,xin một vé ôm cứng
có gì liên lạc với mình qua mail : [email protected] sdt:01672158342

Mình chốt đoàn rồi bạn nhé. Hẹn gặp bạn chuyến sau.

victor.banh
05-12-2012, 16:16
cho mình đặt một gạch nhé bạn
ngày chốt đoàn mình sẽ đến đặt cọc luôn được ko,hơi trễ một tí lead thông cảm giùm mình
mình ko xe,xin một vé ôm cứng
có gì liên lạc với mình qua mail : [email protected] sdt:01672158342

Cái nick Yahoo này thấy quen quen nha !!!

victor.banh
05-12-2012, 16:18
Mình chốt đoàn rồi bạn nhé. Hẹn gặp bạn chuyến sau.


Xom phim cho bạn SU Su gòi.......... T_T ..... mách cho bạn 1 kế nè. Ráng tự dụ xế nào trống mà chịu nhận chở đi :P

HailuaSG
05-12-2012, 16:41
Chị BBO ơi, em sợ nhột mà, trao đời trai em vào tay Perua thì còn gì nữa :D

rubisubi
05-12-2012, 17:29
Mình chốt đoàn rồi bạn nhé. Hẹn gặp bạn chuyến sau.


trời ơi,vậy diễn đàn có xế nào còn trống không?huhu bữa đó em mới thi cuối kì xong mùn đi xả xì trét quá
xe thì em ok chứ em cần có xế cứng chở thôi tại chạy xe đường đà lạt thì em không nổi

perua
05-12-2012, 18:20
Chị BBO ơi, em sợ nhột mà, trao đời trai em vào tay Perua thì còn gì nữa :D
Anh Hailua làm gì sợ e dzữ zậy???:(( A cứ yên tâm đi e hứaaaaaa không đụng vào đời chai của a đâu (c) . E thề trên mai rùa của e.;) ( ps: đẽ e coi cái mai e trôi ở đâu òy :help )

HailuaSG
05-12-2012, 20:39
Anh Hailua làm gì sợ e dzữ zậy???:(( A cứ yên tâm đi e hứaaaaaa không đụng vào đời chai của a đâu (c) . E thề trên mai rùa của e.;) ( ps: đẽ e coi cái mai e trôi ở đâu òy :help )

Topic hot quá, kiếm 11 trang không thấy perua đâu, quăng bom thử hóa ra rùa mà cũng nhanh chân phết :))
Nhân tiện em đã thề thế thì ta dùng lều đôi chung nhé, vừa tiện, vừa gọn nhẹ, vừa ấm :DE Biết đâu "đi 2 về 3" anh mất đời chai cũng không tiếc =))

ngoctinhlk
06-12-2012, 13:09
E vote đà lạt ạ hehe. Ôm beken của em là boy hay girl vậy chị BBO? thấy từ "BE" hi vọng là girl & bé tuổi hehe..

babyone
06-12-2012, 13:25
E vote đà lạt ạ hehe. Ôm beken của em là boy hay girl vậy chị BBO? thấy từ "BE" hi vọng là girl & bé tuổi hehe..
Bé nữ, nhớ ra off ngày 10/12 chứ không có mặt là em được tôn vinh nhà tài trợ kẹo cho trẻ em làng đồng bào đấy.

forget
06-12-2012, 13:46
11/ BBO + Forget (200k) : nếu xếp được xe cho forget thì BBO đi 1 mình..

Số phận của mình như mãnh gỗ trôi sông vậy ta. Chưa có bến đỗ bình yên và đi đâu về đâu....

ngoctinhlk
06-12-2012, 13:49
Hi thank chị BBO, e sẽ cố gắng đi off ạ (rất muốn nhưng vì nhà hơi xa). Hic mà nhà e ở long khánh - đồng nai nên chắc e sẽ theo đoàn từ lk ạ

babyone
06-12-2012, 14:12
Số phận của mình như mãnh gỗ trôi sông vậy ta. Chưa có bến đỗ bình yên và đi đâu về đâu....

Ít nhất thì cũng có BBO :) Bình tĩnh nhé

NBN
06-12-2012, 15:01
:D Ngó vào danh sách cập nhập thấy có anh Anhtuands đang là xế.Nếu đc thì cho em làm ôm của anh ra đến Phan Thiết đc ko?Xế của em chờ em ngoài đó ^^ :">:">

caonguyendom
06-12-2012, 15:24
Bạn đã đi chưa (khám phá + thiên nhiên hoang sơ + buôn làng + người anh em + tinh thần đồng đội)

CUNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NHỮNG MEMS KHÁM PHÁ

THứ 6 (28/12/2012): SÀI GÒN – GIA NGHĨA 220KM
20h00 có mặt tại bến xe miền đông – chuyển xe máy lên xe lớn
21h00 khởi hành

THứ 7 (29/12/2012) GIA NGHĨA - ĐẠ LONG 120KM
Tới Gia Nghĩa – ngắm bình minh phố núi – ăn sáng – café
Khám phá hành trình mới – khám phá tỉnh lộ 695 – đường vào các buôn người dân tộc – quốc lộ 27 – đường ven sông 722 – Đạ Long – nhập đoàn BBQ

Tham quan: Hướng đi huyện Krông Nô, đến Đắk G’long - Thác Ngầm - thác Gấu hoang sơ, tuyệt đẹp.
Tham quan bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng nguyên ảo với khí hậu đặc thù cao nguyên.
Xuôi đường sông , nhập đoàn với BBO ở trạm.

Chủ Nhật (30/12/2012): TREK
Tắm thác Hoàng Hôn, ngắm sông Krong No, trek vô rừng, camping đêm.

Thứ Hai (31/12/2012) : ĐẠ LONG - ĐÀ LẠT 50KM
Lang thang Đà Lạt, BBQ đón khoảnh khắc giao thừa tết Dương lịch

Thứ ba(1/1/2013) : từ Đà Lạt về Sài Gòn 320km

Chi phí: 950k
Chi phí xe đi chuyển SG => Gia Nghĩa + chi phí gởi xe honda theo xe lớn + Chi phí gom chung đoàn BBQ.
Note: nếu dư sẽ liên hoan tại Đà Lạt, thiếu thì thu thêm
Chốt ở con số 4 xe

babyone
06-12-2012, 15:54
Caonguyen_dom có 1 option trong plan này. Nhóm caonguyen sẽ nhập chung và chơi chung với nhóm BBO tại trạm từ đêm thứ 7 cho đến trưa thứ 2. Bạn nào thích cung của caonguyen thì đi chung nhé. :) Caonguyen_dom và BBO thường làm 1 plan có nhiều option, các bạn có quyền chọn. 2 leader dữ như nhau :)

lh_nam
06-12-2012, 22:58
Chốt đoàn chưa chị BBQ . Ngày 10/12 em sẽ đi off lần 2 và đóng tiền.

nutan
07-12-2012, 09:26
Nếu em ra off ngày 10/12, nếu em là xế cứng, nếu em biết đàn, ca, nấu ăn, chụp hình, biết sửa xe, vá xe, đẩy xe, và xe em oki thì em có cơ hội. :) . Bonus : nếu em đẹp trai thì cơ hội tăng thêm 1 tý nữa. :Dam

Hi chị, vậy là cứ đi off còn có xuất nào hay ko là hên xui đúng ko chị ^^ , bữa giờ ko nghe hồi âm từ chị, hơi não lòng :( nhưng thui cứ off đã, đường còn dài mừ hjhj ^^

lanronghui
07-12-2012, 09:56
@nutan: mình đang xế, rất có thể những ngày đó sẽ bị vướng 1 số chuyện ko lường trước được, mình sẽ xem lại nếu thật sự mình ko đi được nữa thì nhờ bạn chở giúp 1 chị làm ôm mình nhé, chị ấy tên Mai Nguyên

nutan
07-12-2012, 12:09
oki anh lanronghui, có gì cứ báo, hiện tại em đi một mình, nếu có thêm chị Mai Nguyên em sẽ cố gắng mượn xe khác ngon lành hơn để hộ tống ^^

nguyenhongvp
07-12-2012, 13:37
Tính tới thời điểm này, nguyenhongvp đã nhận được một số đơn hàng đặt mua "lương khô bay", xin tổng hợp và confirm lại với mọi người như sau:
1/ BBO (cho cả đoàn): 2kg
2/ Fanxipan: 2kg
3/ Zarokenji: 1kg
4/ Forget: 1kg
5/ JoeWang85: 1kg
6/ Perua: 1kg
7/HailuaSG: 1kg
Tổng cộng: 9kg
@ All: Mình nhận lời sẽ chuyển hàng cho những yêu cầu trên, vậy nên trong ngày off đoàn lần 2 sắp tới (10/12) mọi người vui lòng đóng tiền cho chị BBO giùm mình nhé (100k/kg), mọi thay đổi thông báo mình trước 16h chiều mai nhé.
@ BBO: - Chị thu tiền giúp em với ạ (khó khăn gì chị cứ nói xế của em là bạn Fanxipan hỗ trợ nhé :) ), cho chắc ăn, chứ để em lếch thếch vác gần yến lương khô vào mà không ai chịu lấy, tội nghiệp em lắm.
- Em ủng hộ giữ nguyên lịch trình như ban đầu là có ghé Đà Lạt vào ngày 31/12 chị nhé, tối hôm đó em sẽ chia tay mọi người trong lưu luyến, bắt xe đò về SG trước để kịp hành trang về lại HN.
@ Fanxipan: P nhớ tới off đoàn và phụ chị BBO thu tiền cho N nhé, ý tường của P mà. (kiss)
Cảm ơn cả nhà, mong ngày hội ngộ! :L

saba
07-12-2012, 14:14
Chúc mùng cho nhũng ai có ý tưởng đổi xe mới thì hãy tham gia đi cung này cùng BBO nhé!Cung khủng hao mòn xe, có thể đi viện như thường. Xe về vùa bán vừa cho ko ai mua đâu nhé. Đừng để BBO dụ dỗ, nhất là lại đi với Trần Anh Tuấn nữa, thui rùi lượm xe về đi. Ôm nhớ chuẩn bị tiền để cùng xế sửa xe nhé!!!!!

Sinh
07-12-2012, 14:26
@ Nguyenhongvp: Lần trước thấy bạn mình mua ở ngoài đó giá 90k/kg, ở ngay chân cầu vượt đường Nguyễn Lương Bằng (là cửa hàng đại lý của QĐ bán luôn), bạn thử liên hệ coi ở đó có rẻ hơn không? Nếu rẻ hơn sẽ sung công quỹ thêm đc 1kg nữa á!

babyone
07-12-2012, 14:47
@ Nguyenhongvp: Lần trước thấy bạn mình mua ở ngoài đó giá 90k/kg, ở ngay chân cầu vượt đường Nguyễn Lương Bằng (là cửa hàng đại lý của QĐ bán luôn), bạn thử liên hệ coi ở đó có rẻ hơn không? Nếu rẻ hơn sẽ sung công quỹ thêm đc 1kg nữa á!

Bạn chị mua lần đầu 85k, nhưng lần sau t8 đã 100k rùi :), chắc ngay chỗ đại lý này đấy.
Sắp off lần 2 rồi
@ Anhtuands xuống off nha
@ Sinh : ủa, em kì này làm ôm pro với Tứn ah, Kau bỏ cho ai?
@ Phihungkim : nghe đồn là bỏ đòan phải không vậy em?

Người Xấu
07-12-2012, 14:51
Hì, đợi tới offline đợt 2 rồi ra gặp mặt mọi người vậy, tạm thời ta không còn trên list :D

saba
07-12-2012, 15:04
BBO tối nay off hả nhớ cho mọi người địa chỉ tiệm sửa xe của tui nhé tôi chia cho bà % nhé ok!!!!

nguyenhongvp
07-12-2012, 15:08
@ Nguyenhongvp: Lần trước thấy bạn mình mua ở ngoài đó giá 90k/kg, ở ngay chân cầu vượt đường Nguyễn Lương Bằng (là cửa hàng đại lý của QĐ bán luôn), bạn thử liên hệ coi ở đó có rẻ hơn không? Nếu rẻ hơn sẽ sung công quỹ thêm đc 1kg nữa á!
Khi nghe bạn Fanxipan và mọi người thảo luận về loại lương khô này, mình nhớ ra là mẹ mình có biết (biết thôi chứ không quen nhé) một cô làm việc trong Tổng cục Hậu cần nên nhờ mẹ lân la hỏi, cô ấy nói luôn giá là 100k/kg, mình đã đồng ý và nhờ mẹ nói trước là sẽ đặt hàng. Sau đó mấy đứa bạn mình mới mách có chỗ rẻ hơn từ 5-10 nghìn, nhưng lỡ nói với người ta rùi chẳng nhẽ lại thôi (mặc dù mình rất hậm hực vì có quen biết hẳn hoi mà còn lấy lời). Nhưng mẹ mình bảo thôi, đắt hơn tí nhưng người ta sẽ mang hàng tới tận nhà cho mình.
Thế nên, mọi người thông cảm cho em nhé. Lần sau (nếu có) em sẽ rút kinh nghiệm. ;)

phanxipan
07-12-2012, 15:09
Em cũng ủng hộ PA Đà Lạt, trong rừng nhiều quá cũng ngán, về Đà Lạt cũng rừng nhưng có không khí đón tết, lại đi lăng quăng được nhiều nơi, thư giãn trước khi về.
Em và nguyenhongvp đã thống nhất gửi lương khô chỗ chị Mơ, nhờ chị Mơ chuyển cho các bạn đăng kí đến lấy cho tiện sắp xếp trước khi đi ( lỡ đi theo caonguyen_dom ). Các bạn đã đăng kí đến cà phê Mơ phượt lấy hàng nhá, các bạn đóng tiền lun cho chị BBO để lập danh sách nhận hàng nhá ( gửi chỗ chị Mơ ) (fun)
Do có công việc phải đi lên Nam Ban mấy ngày, nếu ngày 10 em không về kịp thì đừng xóa tên em nha BBO, em sẽ deposit cho chị sau ( chuyển khoản ) hoặc hôm đi em gửi luôn nhá. :D

HailuaSG
07-12-2012, 15:55
Bạn đã đi chưa (khám phá + thiên nhiên hoang sơ + buôn làng + người anh em + tinh thần đồng đội)

CUNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NHỮNG MEMS KHÁM PHÁ

THứ 6 (28/12/2012): SÀI GÒN – GIA NGHĨA 220KM
20h00 có mặt tại bến xe miền đông – chuyển xe máy lên xe lớn
21h00 khởi hành

THứ 7 (29/12/2012) GIA NGHĨA - ĐẠ LONG 120KM
Tới Gia Nghĩa – ngắm bình minh phố núi – ăn sáng – café
Khám phá hành trình mới – khám phá tỉnh lộ 695 – đường vào các buôn người dân tộc – quốc lộ 27 – đường ven sông 722 – Đạ Long – nhập đoàn BBQ

Tham quan: Hướng đi huyện Krông Nô, đến Đắk G’long - Thác Ngầm - thác Gấu hoang sơ, tuyệt đẹp.
Tham quan bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng nguyên ảo với khí hậu đặc thù cao nguyên.
Xuôi đường sông , nhập đoàn với BBO ở trạm.

Chủ Nhật (30/12/2012): TREK
Tắm thác Hoàng Hôn, ngắm sông Krong No, trek vô rừng, camping đêm.

Thứ Hai (31/12/2012) : ĐẠ LONG - ĐÀ LẠT 50KM
Lang thang Đà Lạt, BBQ đón khoảnh khắc giao thừa tết Dương lịch

Thứ ba(1/1/2013) : từ Đà Lạt về Sài Gòn 320km

Chi phí: 950k
Chi phí xe đi chuyển SG => Gia Nghĩa + chi phí gởi xe honda theo xe lớn + Chi phí gom chung đoàn BBQ.
Note: nếu dư sẽ liên hoan tại Đà Lạt, thiếu thì thu thêm
Chốt ở con số 4 xe

Đặt bê tông cốt tre cho cung này. Cứ hễ có KHÁM và PHÁ là thích liền :)

forget
07-12-2012, 16:02
Đặt bê tông cốt tre cho cung này. Cứ hễ có KHÁM và PHÁ là thích liền :)

Đã có một kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Đồng nghĩa với việc bên này sẽ thiếu hết một xế rùi.

Cún Lãng Tử
07-12-2012, 16:15
Sao Cún tuyển hoài mà vẫn không có ôm nào zậy ta, chẳng lẻ lần này tiếp tục làm xế độc hành, chắc jone chuyến của Cao Nguyên quá.

babyone
07-12-2012, 17:26
Khi nghe bạn Fanxipan và mọi người thảo luận về loại lương khô này, mình nhớ ra là mẹ mình có biết (biết thôi chứ không quen nhé) một cô làm việc trong Tổng cục Hậu cần nên nhờ mẹ lân la hỏi, cô ấy nói luôn giá là 100k/kg, mình đã đồng ý và nhờ mẹ nói trước là sẽ đặt hàng. Sau đó mấy đứa bạn mình mới mách có chỗ rẻ hơn từ 5-10 nghìn, nhưng lỡ nói với người ta rùi chẳng nhẽ lại thôi (mặc dù mình rất hậm hực vì có quen biết hẳn hoi mà còn lấy lời). Nhưng mẹ mình bảo thôi, đắt hơn tí nhưng người ta sẽ mang hàng tới tận nhà cho mình.
Thế nên, mọi người thông cảm cho em nhé. Lần sau (nếu có) em sẽ rút kinh nghiệm. ;)

Không sao đâu em ah, giá đúng là 100k đấy, :), các chỗ khác có thể là họ lấy số lượng lớn nên dc chiết khấu thôi, take it easy.

Vò đầu bứt tai, dẫn đòan Tứn mập, chốt đoàn là ai đây, và còn bạn libero nữa. 20 xe rồng rắn cũng dài lắm nà. Help.
@ Dualeo: nhớ vụ kèn sỹ đó nha.
@ Erilin : note giùm chị vụ giá tôm và bạch tuộc ở Bà Rịa nha.

HailuaSG
07-12-2012, 18:19
Sao Cún tuyển hoài mà vẫn không có ôm nào zậy ta, chẳng lẻ lần này tiếp tục làm xế độc hành, chắc jone chuyến của Cao Nguyên quá.

Tham khảo tiêu chuẩn của chị BBO: đệp chai, galăng, vui tính... và quan trọng nhất là biết... hối lộ cho chỉ :))

perua
07-12-2012, 18:31
Đặt bê tông cốt tre cho cung này. Cứ hễ có KHÁM và PHÁ là thích liền :)

Xế ơi sao nỡ bỏ ôm zậy :((:((:(( .

HailuaSG
07-12-2012, 18:45
Xế ơi sao nỡ bỏ ôm zậy :((:((:(( .

Không nỡ bỏ ôm nên mới là "bêtông cốt tre", chớ bỏ thẳng tay thì đã là cốt thép rồi :))
Ps: đoàn caonguyen mà không có ôm khéo lại mang tiếng "chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho đàn ông" =))

caonguyendom
08-12-2012, 07:30
đoàn caonguyen mà không có ôm khéo lại mang tiếng "chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho đàn ông" =))
Chỉ sợ đủ ôm rồi không đủ thẻ nhớ chụp cho ôm nữa thì chết.

saba
08-12-2012, 07:56
Không sao đâu em ah, giá đúng là 100k đấy, :), các chỗ khác có thể là họ lấy số lượng lớn nên dc chiết khấu thôi, take it easy.

Vò đầu bứt tai, dẫn đòan Tứn mập, chốt đoàn là ai đây, và còn bạn libero nữa. 20 xe rồng rắn cũng dài lắm nà. Help.
@ Dualeo: nhớ vụ kèn sỹ đó nha.
@ Erilin : note giùm chị vụ giá tôm và bạch tuộc ở Bà Rịa nha.

BBo liên hệ thằng Nguyên đi nhà tui con một thùng lương khô đi Tuấn nó có số của thằng Nguyên đó

supersuper
08-12-2012, 09:07
Ăc ặc, mới thấy topic này, để gọi điện năn nỉ chủ thớt coi :((.:help
Em đẹp trai, thông minh, học giỏi, biết lái xe, đánh đàn , lau nhà, rửa chén chị nó ơi.
Không cho đi tui sẽ xách xe lẽo đẽo theo sau, hú u.(NO)

forget
08-12-2012, 09:44
Ăc ặc, mới thấy topic này, để gọi điện năn nỉ chủ thớt coi :((.:help
Em đẹp trai, thông minh, học giỏi, biết lái xe, đánh đàn , lau nhà, rửa chén chị nó ơi.
Không cho đi tui sẽ xách xe lẽo đẽo theo sau, hú u.(NO)

Đẹp trai không bằng chai mặt. hehehehehhehe Ủng hộ ý tưởng của bạn
@ BBO: Có người tình nguyện đi theo đoàn để khóa đuôi. Lượm lá vàng rơi kìa

Sinh
08-12-2012, 12:39
Khi nghe bạn Fanxipan và mọi người thảo luận về loại lương khô này, mình nhớ ra là mẹ mình có biết (biết thôi chứ không quen nhé) một cô làm việc trong Tổng cục Hậu cần nên nhờ mẹ lân la hỏi, cô ấy nói luôn giá là 100k/kg, mình đã đồng ý và nhờ mẹ nói trước là sẽ đặt hàng. Sau đó mấy đứa bạn mình mới mách có chỗ rẻ hơn từ 5-10 nghìn, nhưng lỡ nói với người ta rùi chẳng nhẽ lại thôi (mặc dù mình rất hậm hực vì có quen biết hẳn hoi mà còn lấy lời). Nhưng mẹ mình bảo thôi, đắt hơn tí nhưng người ta sẽ mang hàng tới tận nhà cho mình.
Thế nên, mọi người thông cảm cho em nhé. Lần sau (nếu có) em sẽ rút kinh nghiệm. ;)
Đấy là mình thấy giá mắc hơn so với các bạn mình mua thì mình góp ý thế chứ cũng chả biết nguồn hàng của bạn thế nào, nếu lỡ nói, lỡ đặt rồi thì cứ lấy. Thực ra chênh lệch 10k cũng không nhiều nhưng trên tinh thần bụi cần tiết kiệm chung nên mình mới nói, mỗi thứ 1 ít cũng đc kha khá lắm à.
Còn mình nói thế có gì bạn thấy không đúng hay khó chịu thì mình xin lỗi nhé. 



Bạn chị mua lần đầu 85k, nhưng lần sau t8 đã 100k rùi :), chắc ngay chỗ đại lý này đấy.
Sắp off lần 2 rồi
@ Anhtuands xuống off nha
@ Sinh : ủa, em kì này làm ôm pro với Tứn ah, Kau bỏ cho ai?
@ Phihungkim : nghe đồn là bỏ đòan phải không vậy em?

Chị ơi, T2 em đi học, ra sau mọi người nhé. Tự nhiên kỳ này mún ôm anh Tuấn nên bỏ xe ở nhà, ôm thoai, kaka… Nói chứ các cụ nhà em đang phản đối, xe k mang theo đc, để nay em zìa coi tình hình chiến sự thuốc lào mới quyết định được. Còn không thì em kiếm xe đi sau cũng oki, cứ để Kau ôm anh Tứng đi, để Kau còn làm phóng viên chiến trường nữa..

Em thấy nên để chị chốt đoàn là ổn nhất đó chị ạ, chỉ cần 1 xe biết sửa xe kèm theo xe chị nữa là oki;).

nguyenhongvp
08-12-2012, 14:17
Đấy là mình thấy giá mắc hơn so với các bạn mình mua thì mình góp ý thế chứ cũng chả biết nguồn hàng của bạn thế nào, nếu lỡ nói, lỡ đặt rồi thì cứ lấy. Thực ra chênh lệch 10k cũng không nhiều nhưng trên tinh thần bụi cần tiết kiệm chung nên mình mới nói, mỗi thứ 1 ít cũng đc kha khá lắm à.
Còn mình nói thế có gì bạn thấy không đúng hay khó chịu thì mình xin lỗi nhé. 
Bạn nói đúng, dù ít dù nhiều nếu tiết kiệm được thì còn gì bằng. Mình cũng vui vì được bạn quan tâm góp ý, không lấy đó làm điều khó chịu, có chăng mình chỉ buồn tí xíu vì bạn thẳng thừng phán "hàng không rõ nguồn gốc, lỡ rồi thì mua", cứ như mình buôn bán hàng lậu ý.hichic :D
Với lại, mình cũng nói trước giá cả để mọi người tham khảo rùi mà, đây là thuận mua vừa bán chứ mình có áp đặt gì đâu. Sau hôm nay mình mới chính thức mua hàng mà, nói là "lỡ" vậy chứ giờ mọi người thay đổi vẫn kịp mà, mình lại nhẹ người. :)
Dẫu sao vẫn cảm ơn bạn nhiều, "hận thù" gì để khi gặp mặt mình trả bạn sau nghe! :))

babyone
09-12-2012, 09:34
All: chúng ta có thể có từ 2-3 đêm ở trong rừng, các anh kiểm lâm trong trạm sẽ hướng dẫn 1 số kỹ năng sinh tồn cơ bản trong rừng: định hướng bằng la bàn, xác định hướng gió, chọn địa hình để cắm lều trại, võng ngủ qua đêm, cách khử nước suối để lấy nước sạch...

BBO mong các bạn ra off đầy đủ vì có rất nhiều việc cần thông qua trực tiếp để chốt chương trình, bạn nào không thể ra off được vui lòng theo dõi thông tin trên topic và xác nhận trực tiếp với BBO + deposit đủ 500k. K off, k xác nhận, k deposit = rút gạch. Chuyến đi này ngoài ngày 1/1 có thể đoàn ra Đà Lạt, còn lại chúng ta phải chuẩn bị thực phẩm cho đoàn đầy đủ, vô trong 722 không có chợ, mua thức ăn của đồng bào thì với số lượng như đòan mình là rất hên xui, vui thì bán, k vui k bán :)

Theo như thường lệ, khi BBO đi cùng anhtuands và caonguyen_dom...thì 1 chuyến đi sẽ có nhiều cách đi, cách về...ra off sẽ hiểu rõ hơn và quyết định tại chỗ nhé.

saba
09-12-2012, 19:35
All: chúng ta có thể có từ 2-3 đêm ở trong rừng, các anh kiểm lâm trong trạm sẽ hướng dẫn 1 số kỹ năng sinh tồn cơ bản trong rừng: định hướng bằng la bàn, xác định hướng gió, chọn địa hình để cắm lều trại, võng ngủ qua đêm, cách khử nước suối để lấy nước sạch...

BBO mong các bạn ra off đầy đủ vì có rất nhiều việc cần thông qua trực tiếp để chốt chương trình, bạn nào không thể ra off được vui lòng theo dõi thông tin trên topic và xác nhận trực tiếp với BBO + deposit đủ 500k. K off, k xác nhận, k deposit = rút gạch. Chuyến đi này ngoài ngày 1/1 có thể đoàn ra Đà Lạt, còn lại chúng ta phải chuẩn bị thực phẩm cho đoàn đầy đủ, vô trong 722 không có chợ, mua thức ăn của đồng bào thì với số lượng như đòan mình là rất hên xui, vui thì bán, k vui k bán :)

Theo như thường lệ, khi BBO đi cùng anhtuands và caonguyen_dom...thì 1 chuyến đi sẽ có nhiều cách đi, cách về...ra off sẽ hiểu rõ hơn và quyết định tại chỗ nhé.

BBO này đúng là hiểm ác nè sẽ có nhiều cách đi ,cách về
Đi thì có nhiều cách vừa đi vừa đẩy bộ hay vừa đi vừa kéo
về thì một là xe đò chở về 2 thêu xe chở luôn một lúc những chiếc xe bi hư hỏng nhé.

babyone
09-12-2012, 19:52
BBO này đúng là hiểm ác nè sẽ có nhiều cách đi ,cách về
Đi thì có nhiều cách vừa đi vừa đẩy bộ hay vừa đi vừa kéo
về thì một là xe đò chở về 2 thêu xe chở luôn một lúc những chiếc xe bi hư hỏng nhé.

Hehe, chốt đoàn pro Saba ah, chưa thấy ai xài hao xế như ông luôn ah. Cái vụ xe lao xuống sình và phải kéo lên thì anhtuands đạo diễn, Namir làm cascader, hiện trường là Nam Nung nhé, 722 thì kì này chỉ nhảy Gangnam Style thôi, bao phê. Hic, vẫn chưa có chốt đoàn. :Dam

supersuper
09-12-2012, 21:22
All: chúng ta có thể có từ 2-3 đêm ở trong rừng, các anh kiểm lâm trong trạm sẽ hướng dẫn 1 số kỹ năng sinh tồn cơ bản trong rừng: định hướng bằng la bàn, xác định hướng gió, chọn địa hình để cắm lều trại, võng ngủ qua đêm, cách khử nước suối để lấy nước sạch...


Vậy là chơi nước suối theo đúng nghĩa lấy dưới suối luôn hả chị BB0, chôi cha mẹ ơi bụng yếu là bao phê :Dam

Đỗ Lạ
10-12-2012, 00:01
Đúng 19 tiếng nữa sẽ gặp nhau ^^

JoeWang85
10-12-2012, 00:18
Vậy là chơi nước suối theo đúng nghĩa lấy dưới suối luôn hả chị BB0, chôi cha mẹ ơi bụng yếu là bao phê :Dam

Đã có đèn khò, khi đi mang theo ly kim loại hoặc nồi là ok, lười thì mua mấy viên xủi

caonguyendom
10-12-2012, 08:14
Hiện tại cung của Nguyên đã gần đủ, thiếu 7 người nữa là đủ 4 xe. Anh em nhanh chân nha.

forget
10-12-2012, 08:22
Hiện tại cung của Nguyên đã gần đủ, thiếu 7 người nữa là đủ 4 xe. Anh em nhanh chân nha.
Thích ở tinh thần lạc quan của Bác. Đặt một viên gạch bằng niềm tin ủng hộ nhé

caonguyendom
10-12-2012, 09:22
Do tính chất là cung đường mới, đi xuyên qua các buôn làng và chinh phục khá nhiều đường rừng => hành xác => nên Nguyên chỉ tuyển những thành viên thật sự đam mê và không ngừng khám phá.

Hiện tại danh sách đã có:
Caonguyen_dom + ....
Người xấu + ....

Tuyển thêm 2 ôm + 1 thư ký đường đi + 1 poto men và gút => trước ngày đi => 4 xe

Chân dài => đẩy xe và chống chân.
Nặng trên 55kg => để đầm xe.
Ôm chuẩn => để ôm không bị đau lưng.
Biết nấu ăn và ngoại giao => có khả năng sẽ ngủ lại buôn làng.
Lưu ý: phải là nữ nhe (NT)

Tuyển 1 ôm cho em nó đi chuyến Gia Nghĩa - 722. Gút lại từ đây đến giờ off trong ngày hôm nay:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92200&d=1355105320


Tuyển 1 ôm cho em nó đi chuyến Gia Nghĩa - 722. Gút lại từ đây đến giờ off trong ngày hôm nay:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92201&d=1355107173

Kau
10-12-2012, 09:28
Tuyển thêm 2 ôm + 1 thư ký đường đi + 1 poto men và gút => trước ngày đi => 4 xe

Chân dài => đẩy xe và chống chân.
Nặng trên 55kg => để đầm xe.
Ôm chuẩn => để ôm không bị đau lưng.
Biết nấu ăn và ngoại giao => có khả năng sẽ ngủ lại buôn làng.
Lưu ý: phải là nữ nhe (NT)



Haha ....
Cái thư ký đường đi và photo men gút thì em đủ tiêu chuẩn,
Nhưng cái nặng 55Kg thì ... em lượn :D
=========
Ý, sao tuyển nữ mà để 1poto men thế a? :D

caonguyendom
10-12-2012, 09:31
Haha ....
Cái thư ký đường đi và photo men gút thì em đủ tiêu chuẩn,
Nhưng cái nặng 55Kg thì ... em lượn :D
=========
Ý, sao tuyển nữ mà để 1poto men thế a? :D

Vậy em tuyển xế cho em nha, vì em làm 2 nhiệm vụ kia luôn, há

waterseahp
10-12-2012, 09:52
Haha ....
Cái thư ký đường đi và photo men gút thì em đủ tiêu chuẩn,
Nhưng cái nặng 55Kg thì ... em lượn :D
=========
Ý, sao tuyển nữ mà để 1poto men thế a? :D

Cái 55 kg thì mình đủ tiêu chuẩn - Haha !
Cho mình hỏi liệu có khả năng chạy xe máy 1 lèo đến gia Nghĩa ko - đi theo quốc lộ 14 .

Người xấu ơi con xe ngon như vậy mà nhét vào sau xe đò thì có " tội " em nó ko ?

Sinh
10-12-2012, 10:04
Do tính chất là cung đường mới, đi xuyên qua các buôn làng và chinh phục khá nhiều đường rừng => hành xác => nên Nguyên chỉ tuyển những thành viên thật sự đam mê và không ngừng khám phá.

Chân dài => đẩy xe và chống chân.
Nặng trên 55kg => để đầm xe.
Ôm chuẩn => để ôm không bị đau lưng.
Biết nấu ăn và ngoại giao => có khả năng sẽ ngủ lại buôn làng.
Lưu ý: phải là nữ nhe (NT)


Chân dài => Em chắc đủ tiêu chuẩn vì em có chân, còn anh chả nói dài bao nhiêu nên kiểu gì cũng là dài được hết á! :D (Kau ơi nếu thiếu thì lấy 2 cái cây buộc them vào chân làm cái cà kheo á, đảm bảo chân dài tới “lách”) =))
Nặng trên 55kg => không thành vấn đề, người 50kg, thêm 10 kg đồ trên balo nữa, đảm bảo đầm chắc nịch, nếu anh sợ thiếu em ràng thêm cho cục đã nữa là chuẩn luôn! ;) (Cái này Kau cứ tự tin lên em ợ, em thiếu nhiêu kg thì cứ gắn them mấy cục đá cho anh Đốm anh í chở để đạt tiêu chuẩn đầm xe!)
Ôm chuẩn => Xế chuẩn còn có chứ đừng nói là ôm nhá. Em mà ôm xong đảm bảo anh phê như con tê tê luôn =))
Biết nấu ăn và ngoại giao => Chỉ cần biết ngoại giao thôi là đã có đồ ăn rồi, chả phải lo đến khâu nấu ăn nữa, thậm chí lại còn được ăn ngon hơn kìa. Cơ mà khâu nấu ăn em cũng có biết nấu đấy nhá, chỉ có điều các anh có nuốt trôi không thì phải xem xét lại :P
Nữ => đạt tiêu chuẩn 100% do iem mới đi Thái cách đây mấy tháng rồi!

Nhiêu đó tiêu chuẩn đủ chưa anh Đốm? Cơ mà nói dài dòng vậy chứ em cũng ứ đi được, ngồi nhìn nhỏ dãi thèm chơi vậy thôi! Em chỉ Pr cho ôm Kau của em thoai.

Kau
10-12-2012, 10:39
Ôi, mấy cô chú sau một hồi chém. Những người không biết Kau ntn thì sẽ liên tưởng đến 1 em chân dài, nặng, pro ...
Cảnh báo: Coi chừng bị lừa tình :)) :))

HailuaSG
10-12-2012, 11:00
Hiện tại cung của Nguyên đã gần đủ, thiếu 7 người nữa là đủ 4 xe. Anh em nhanh chân nha.

Đặt gạch cứng theo bác nhé. Xế độc hành luôn, ôm perua không chịu theo.

HailuaSG
10-12-2012, 11:02
Ôi, mấy cô chú sau một hồi chém. Những người không biết Kau ntn thì sẽ liên tưởng đến 1 em chân dài, nặng, pro ...
Cảnh báo: Coi chừng bị lừa tình :)) :))

Off đợt 1 có người bảo Kau là... con trai chị BBO mới ghê chứ :))

Sinh
10-12-2012, 13:17
Danh sách xế-ôm cập nhật đến 10/12/2012

Xe Full:

1/ Nguyenhongvp + Fansipang (500k + 200k)
2/Victo.Banh + Trang (hamzuizui's) (2 X 200k)
3/ Phihungkim + Phihungkim's
4/Joewang85 + Joewang85's (2 x 200k)
5/Hamzuizui + Hamzuizui's
6/hoangvinh+ ket sat
7/Dualeo + NBN (2 X 500k) ( dưa leo đón NBN ở Phan Thiết)
8/ lanronghui+ Mai Nguyen (2 X 200k)
9/ romance_cs13 + soya261(200k)
10/ Zarokenji + Zarokenji's
11/ Ngoctinhlk xế (500k)+beken ( Ngoctinhlk ở Long Khánh)
12/ Anhtuands + Sinh ( Anhtuands ở Long Khánh hay Sg đây???)

Ôm :

1/ Kau
2/ Nguyễn Ánh (500k)
3/ godgift (200k)
4/ Perua (200k)

Xế:

1/ Sơn La
2/ Ericlin
3/ Forget : xế k xe
4/ BBO

5/ Người Xấu : đi Gia Nghĩa-722
6/ Caonguyen_dom: Gia Nghĩa-722
7/ HailuaSg: Gia Nghĩa-722

10/12 off lần 2 tại cà phê Mơ Phượt.



Chị BBQ ới ời, em chính thức rút gạch trước giờ G:((. Hôm qua em đã k xin xỏ được quota cho 4 ngày, đành ngậm ngùi tiếc nuối... (BB)

Tuy nhiên tối nay em vẫn ghé hậu off (khoỏang 20h30) để tiếp tục buôn dưa lê về bản ;). Nếu cần hỗ trợ gì chị ới em nhá :).

ANh Tuấn ới ời, đừng trách em bỏ rơi anh nhá, em sẽ đền bù bằng cách cho anh mựn bộ đồ vá xe và cái ống bơm hen! Em cần nghe lời dưỡng sức, dưỡng thương cho "đim trăng tình yêu", chứ nếu hok thì đó là kế hoạch xa vời từ giờ tới tết! :D

.

babyone
10-12-2012, 13:22
@ Sinh: nhờ em làm cho chị muối đậu phộng, để cho đoàn ăn sáng với xôi :). Làm bằng như đợt trước em làm ý. Em cho mượn được bộ vá xe và ống bơm hen, vậy là mình đã có 2 bộ, của em và của Saba. Good.

Sinh
10-12-2012, 14:11
Oki chị, gần đến ngày đi còn khỏang 1 tuần, chị nhắc lại em với nhá, em sợ em quên mất là tiêu. Chừng đó làm cho ngon, giờ làm sớm nó bị ra dầu dễ có mùi chị ạ.

Cún Lãng Tử
10-12-2012, 15:50
@ Sinh: nhờ em làm cho chị muối đậu phộng, để cho đoàn ăn sáng với xôi :). Làm bằng như đợt trước em làm ý. Em cho mượn được bộ vá xe và ống bơm hen, vậy là mình đã có 2 bộ, của em và của Saba. Good.

Nhắc xôi muối mè mới nhớ, nếu các bạn làm cơm nắm, và ăn với muối mè thì tuyệt vời.
Nếu buổi sáng nào mà tự túc thì chuẩn bị Cơm nắm để ăn, đơn giản thôi buổi trưa hôm trước, mua cơm trắng nóng, xong bỏ vào bịch nilong trắng sạch, vừa ngồi uống cà phê vừa nắn, nắn cho chặt khoảng 1 giờ là có ngay cơm nắm cho buổi sáng hôm sau, Cơm nóng sau khi nắn chặt xong đừng cột kín mà cứ để bình thường trong balo, sau 24h ăn vẫn còn thơm. Muối mè thì đem theo từ nhà, không biết ở ngoài có bán không nữa.

babyone
10-12-2012, 16:23
Mượn Kau cái clip kỉ niêm nà

http://www.youtube.com/watch?v=HPndQygOzzs

Nhớ quá ah :)

lanronghui
10-12-2012, 17:32
@Babyzone ơi, em xin rút gạch nhé, deposite 200k em xin chuyển thành bánh kẹo cho các trẻ em dân tộc vùng cao lun nha, hiii
Bữa có bạn ntpro hay gì đó em quên mất chính xác tên rùi, bạn ấy tính xin join chuyến này, em xin nhường vai trò xế cho bạn ấy luôn, có gì nhờ bạn ấy chở giúp chị Mai Nguyên (là ôm của em chuyến này) giúp em luôn nhé.

Hy vọng sẽ có dịp đồng hành cùng mọi người ở chuyến sau, chúc mọi người có 1 chuyến đi vui vẻ !

zerobuon
10-12-2012, 23:47
Mình lại lăn tăn topic này.. cũng bà chủ topic này và nơi này đã dẫn dắt mình vào phượt chẳng lẽ mình đi chuyến này kết thúc và tổng kết năm 2012 cũng trên chính nơi này... Giờ em phải làm sao đây chị :((


Mượn Kau cái clip kỉ niêm nà

http://www.youtube.com/watch?v=HPndQygOzzs

Nhớ quá ah :)

Mình quay đầu xe thật điệu nghệ... mới ngày nào nhớ quá

victor.banh
11-12-2012, 08:48
Dân chơi sao sợ mưa rơi !! sống là phải thử thách cái này kia chứ gì mà hok lẽ cứ luôn muốn đi du lịch lười mãi sao !!! he he he he........
chắc phải bàn lại với ôm chuyện sửa xe thêm quá :P

Kau
11-12-2012, 12:01
Để hâm nóng chuyến đi, Kau post thêm một số thông tin để tham khảo.
Nếu trời nắng sẽ đỡ hơn rất nhiều. Chỉ mỗi tội nhảy Gangnam Style tí thôi.
Nhưng cả nhà cứ trên tinh thần là trời mưa đi nhé để việc chuẩn bị được chu đáo hơn.

https://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/392486_2175209716486_1607651926_n.jpg

https://i272.photobucket.com/albums/jj162/CaoCanh/2.jpg

Đường xá thì như thế này.

https://i272.photobucket.com/albums/jj162/CaoCanh/3.jpg
Cứ xòe cỡ 10lần/1xe nhé.

https://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/179441_2175947774937_1734138084_1114671_1896870608 _n.jpg


Nhưng cũng bù lại phần thưởng đươc ngắm mây luồn mỗi khi chiều về.

https://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/223857_2175929334476_369650225_n.jpg




http://www.youtube.com/watch?v=rpLKymr0DhU


http://www.youtube.com/watch?v=fvjeOXGL23o
Clip đẩy xe của các ôm.

forget
11-12-2012, 13:34
29/ bạn của Nguyên Anh
30/ Forget

Bác nào là số thứ tự 29 là xế của mình. Nhớ đón F ở Biên Hòa. ( QL 1k, Ngã Tư Tân Phong)

romance_cs13
11-12-2012, 19:58
Mình đã nắm được chương trình ;), thấy có bạn tạo Event trong Facebook, hay mọi người add vào FB tiện cập nhật thêm thông tin và làm quen ^^

victor.banh
11-12-2012, 21:42
à..... Mình có tạo 1 Event thảo luận trên facebook, mọi người vào giao lưu thêm để có tình củm trong chuyến đi nhé
https://www.facebook.com/events/136983346454278/?notif_t=plan_user_joined

Quanchua
11-12-2012, 22:12
- Có 2 bộ thay săm: 1 bộ Jowang85 giữ, 1 mượn của Sinh sát thủ sẽ do supersuper+ Nguyên Anh giữ . Cần thêm ít cờ lê chìa khóa các lọai nữa.
=> Chị yêu, em Ánh nè, em được xếp đi với Ngọc Tỉnh, rồi được giao giữ bộ săm chung với supersuper, chị muốn em phân thân à? Hay tính đổi xế cho em? he he ;)

Sinh
12-12-2012, 09:13
1,Em có 1 bộ đồ vá xe chứ không thay được săm lốp nhé chị BBQ. (gồm 1 bơm chân, 2 cây móc lốp, mấy miếng vá, keo vá)

2, Góp ý 2 xe Libero chú ý những khúc cua quẹo một chút, dễ bị lạc đoàn lắm nhá. Thường mình đi thì xe libero luôn bám sát xe dẫn đoàn, khi có cua quẹo thì dẫn đoàn vẫn đi, nhưng xe libber dừng lại hướng dẫn đường cho những xe sau, đếm xe xem đủ thiếu thế nào, đợi chốt lên mới tăng tốc đi tiếp để kịp dẫn đoàn.

HailuaSG
12-12-2012, 11:44
Ngoài tiết mục văn nghệ hát hò, đề nghị chương tình có thêm tiết mục "Điện ảnh chiều thứ Bảy" giữa rừng ;) Những phim đáng xem là "Ma cây" - nói về 1 nhóm bạn trẻ vào rừng và bị ma nhập, ma thường nhập vào các em nữ "nhẹ dạ cả tin" :)) Kế đến là phim về thây ma - nói về 1 nhóm bạn trẻ lạc giữa rừng và bị 1 bầy thây ma truy đuổi =)) Đảm bảo xem vào là tinh thần hưng phấn :)

Quanchua
12-12-2012, 12:30
Em và bạn em (số thứ tự 29) xin phép phục vụ các anh chị vài món trò chơi độc đáo, chỉ cần các anh chị tham gia hết mình, đến lúc đó đừng có chạy trốn vào rừng nhé ;)

forget
13-12-2012, 09:16
Forget dự định cuối tuần này sẽ đi lấy ruột xe. Các xế nhà mình bạn nào cần thì đặt gạch mình lấy luôn nhé.
Hiện tại BBO đặt :02 cái

HailuaSG
13-12-2012, 11:11
Em và bạn em (số thứ tự 29) xin phép phục vụ các anh chị vài món trò chơi độc đáo, chỉ cần các anh chị tham gia hết mình, đến lúc đó đừng có chạy trốn vào rừng nhé ;)

Trai tân nên cẩn thận với mấy món nì ;)
BTW: hôm trước off có bác nào định may mùng vào võng dù thì có cách đơn giản hơn. Vào chợ Dân Sinh hỏi cái mùng gắn võng dù tiện lợi hơn, trùm kín cả trên lẫn dưới. Giá 70K hoặc ít hơn - giá cả tùy "duyên" :D

nutan
13-12-2012, 16:19
Chị babyone ơi, mình có trèo cái đèo nào cao cao thiệt thiệt là cao ko vậy ? con xe của em mà leo chắc nửa đèo ngủ lun quóa, xe chủ yếu dùng đi đồng bằng hóng gió thoai ^^

NBN
13-12-2012, 16:22
Có bác nào có kế hoạch đi chợ Dân Sinh thì hú mình đi cùng với nhé :D

babyone
13-12-2012, 17:03
@ beken: chị nhận dc 500k deposit rồi em nhé.
@ Rùa : tuần này em định đi chỉnh xe hay tuần sau, thứ 7 chị rảnh, dẫn đi .

Kau với Sinh đưa chek list lên cho các bạn mới chuẩn bị nhé.
@ D2d: túi y tế cua em đã có sẵn những gì, cần bổ sung gì thêm k?
@ Nutan: xe máy oki là dc, yếu yếu thì từ từ đi :), nhưng nếu muốn test xe lại thì t7 đi qua anh Nam ngoài Thủ Đức ổng coi xem chỉnh gì dc k. T7 này chị rảnh.

Sinh
14-12-2012, 08:40
Kau với Sinh đưa chek list lên cho các bạn mới chuẩn bị nhé.


Ủa ủa, checklist gì thế hả chị? Hướng dẫn soạn đồ, mua đồ cho các bạn mới á á?

Oki, em sẵn sàng share kinh nghịm cho những ai cần á. Bạn nào cần gì thì post lên đây nhá, hoặc qua facebook (https://www.facebook.com/satthuchuot) này nha các bạn.

forget
14-12-2012, 10:11
Vậy thì chiều mai khoảng 13h mọi người rãnh thì hẹn gặp ở đâu đó rùi đi qua chợ Dân Sinh luôn đi.

NBN
14-12-2012, 15:17
Mình vừa bên đó về hôm qua !! Các bác mua gì , tui dẫn đi cho. Bên chợ đó tui còn quen 1 số tiểu thương.

:D Vậy mình hẹn hò nhau chiều thứ 7 đi đi,hay là chủ nhật cũng đc.Các bác cho ý kiến luôn để mình bít.Mai đc nghỉ nên ko có mạng để onl..hehe

romance_cs13
16-12-2012, 23:37
cả nhà chuẩn bị đồ dùng cho chuyến hành trình đến đâu rùi, cập nhật thông tin cho đông vui nhỉ, mấy hum topic yên ắng quá :(

forget
17-12-2012, 10:37
F đã rước em dây đeo phản quang. Bảo đảm là "sáng chói loá nhưng không đẹp rạng ngời". Bên cạnh đó thì cũng sưu tập được một cái lều dành cho 02 người ( mượn của người ta) nếu không mang võng

Giờ đang phân vân là việc mua: Mua VÕNG MÙNG CHỐNG MUỐI hay là mua TÚI NGŨ ĐA NĂNG. Bạn vào đã từng sử dụng qua 02 em trên và cho lời khuyên ưu nhược điểm của 02 em này đã qua sử dụng

Giới thiệu về VÕNG MÙNG CHỐNG MUỖI RẤT HAY: http://www.5giay.vn/linh-tinh/5091405-vong-mung-chong-muoi-da-chuc-nang-cua-linh-thuy-danh-bo-cho-ace-di-phuot-va-ve-que.html

Giới thiệu về 02 em nó: http://fanfan.vn/san-pham/leu-vong-tui-ngu

Cún Lãng Tử
17-12-2012, 15:46
Chiều thứ 6 ngày 28/12/2012 Cún đi làm chiều tan sở hơi trể, nên khó xuất phát được chung với đoàn.
Cún sẽ xuất phát khoảng 19:00 - 19:30 tối thứ 6, vì xuất phát trể nên khó bắt kịp đoàn, do đó Cún sẽ đi hướng chính quy để tiết kiệm thời gian:
- Nhóm BBO: SG -> Ngã 3 Giầu Dây -> thẳng QL1 ra Phan Thiết nghỉ đêm, sáng QL28 đến Đức Trọng (tổng cộng 440km)
- Cún sẽ đi: SG -> Ngã 3 Giầu Dây -> rẻ trái QL20 đến Tân Phú nghỉ đêm, sáng QL20 đến Đức Trọng (tổng cộng 290km)
Cún sẽ nhập đoàn với BBO tại Đức trọng vào trưa thứ 7 ngày 29/12/2012.

Bạn nào cũng đi làm ra trể và xuất phát trể thì có thể đi chung với Cún cho vui. Và thông báo cho BBO biết để cập nhật danh sách.

caonguyendom
17-12-2012, 16:57
Chiều thứ 6 ngày 28/12/2012 Cún đi làm chiều tan sở hơi trể, nên khó xuất phát được chung với đoàn.
Cún sẽ xuất phát khoảng 19:00 - 19:30 tối thứ 6, vì xuất phát trể nên khó bắt kịp đoàn, do đó Cún sẽ đi hướng chính quy để tiết kiệm thời gian:
- Nhóm BBO: SG -> Ngã 3 Giầu Dây -> thẳng QL1 ra Phan Thiết nghỉ đêm, sáng QL28 đến Đức Trọng (tổng cộng 440km)
- Cún sẽ đi: SG -> Ngã 3 Giầu Dây -> rẻ trái QL20 đến Tân Phú nghỉ đêm, sáng QL20 đến Đức Trọng (tổng cộng 290km)
Cún sẽ nhập đoàn với BBO tại Đức trọng vào trưa thứ 7 ngày 29/12/2012.

Bạn nào cũng đi làm ra trể và xuất phát trể thì có thể đi chung với Cún cho vui. Và thông báo cho BBO biết để cập nhật danh sách.

Thêm 1 plan nữa há, tất cả cùng đón giao thừa tại đà lạt. Plan anh cún đúng nghĩ dưỡng luôn.

victor.banh
18-12-2012, 09:18
Gởi chị B1,
Thông tin mua bảo hiểm là phát sinh bao nhiêu vậy chị ???

Họ & Tên :Nguyễn Trường Khải
SN: 02-09-1985
CMND: 023834268
ĐC: 92A Đường 85 Quận 7 .Tân Quy
ĐT: 0908934217
---------------------------------
Thêm nữa là vào ngày khởi hành Ms. Trang Hamzuizui có 1 cuộc hợp đến tận gần 6h hơn có thể . Cho nên sự chuẩn bị sẽ có thể bị trể lại so với đoàn.
Nếu vậy có sảy ra khải xin được khởi hành cùng ANh CÚn . Trước đó sẽ ghé ngan qua Mơ Phượt để nhận phần ăn. Rồi đợi Anh Cún cùng xuất phát.