PDA

View Full Version : Đi Mộc châu ngắm hoa cải và dã quỳ, hưởng sương mù (trưa Thứ bảy - tối Chủ Nhât)



HanoiOfficeman
14-11-2012, 10:48
Cần tuyển 3-4 ôm đi Mộc Châu theo đoàn mô tô loại nhỏ (150cc) để giảm kinh phí và thêm vui khi đi đường. Đoàn chúng tôi có 5-6 xe, đi xe Mô tô Suzuki EN 150, dự kiến đi Mộc Châu từ trưa thứ Bảy - Chiều tối chủ Nhật về đến Hà nội. Yêu cầu: ôm thạo kỹ năng ôm và biết phối hợp với xế khi đi đường.

Xuất phát: Thứ Bảy (17/11: 11h00 AM: có mặt tại Cafe Góc Phố: Ăn trưa và xuất phát từ Cafe Góc Phố lên đường đi Mộc Châu
Tối 17/11: đến Mộc Châu, ăn tối và ngủ ở nhà nghỉ và đi chơi tối hưởng sương mù theo chương trình tự nguyện theo thống nhất sau
Chủ Nhật: dậy sớm 6h, ăn sáng rồi đi dạo đồi chè, Hang Kia, Pà Cò, hoa cải ở Ba Phách, cửa khẩu Lóng Sập. Ăn trưa nghỉ ngơi rồi tầm 2-3 giờ chiều lên đường về Hà Nội qua lối đi lòng hồ thủy điện Hòa Bình qua Ba Khan.

Tổng cộng hành trình: dự kiến 500 kms, cả đi và về.

Dự kiến kinh phí tối đa: 500K đồng mỗi người (không tính tiền xăng, tiền xăng xế và ôm tự share trực tiếp mỗi lần đổ xăng).

Đồ đi đường cần có: quần áo ấm đi đường, tự mang áo mưa loại quần riêng áo riêng, giày thể thao hoặc giầy da cao cổ là tốt nhất, ủng đi mưa, mũ bảo hộ Full Face là tốt nhất hoặc ít ra là mũ 3/4 có kính, bảo hộ chân tay rất khuyến khích mọi người mang theo, tư trang cá nhân cần thiết.
Sẽ off tại Cafe Góc Phố (Trần Đại Nghĩa, Trường đại học bách khoa vào 7h00 tối thứ Sáu (16/11/2012 để phổ biến nội quy đi đường và đóng tiền)

Đề nghị các bạn nào quan tâm, liên hệ gấp với Hanoi Officeman theo số điện thoại: 01639744879 hoặc vào FB theo link để đăng ký: http://www.facebook.com/groups/398725090176744/
Trân trọng và mong nhận được sự quan tâm của các bạn.

Linh_Lan
14-11-2012, 13:35
Hức, đọc cung mà thấy ham quá

HanoiOfficeman
14-11-2012, 14:29
Hức, đọc cung mà thấy ham quá
Cung này đi đánh bóng mặt đường thôi bạn, không "dũng cảm" và "hành xác" như các đội khác đâu. Bọn mình mùa này không thích vất vả.

cindygirl
14-11-2012, 15:19
hay quá mà thứ 7 dính đi thi nên ko đi đc, kể ra mà tuần sau thì e đăng kí 1 chân liền :(((

huyensau
14-11-2012, 16:02
Em kết mấy con xe, nhưng lại vừa đi về cuối tuần trước rồi :( Em cũng chẳng biết xe các bác liệu có rơi vào tầm ngắm của mấy cái máy bắn tốc độ không, nhưng mới xuất hiện thêm 1 trạm bắn tốc độ trên đường 6 tầm 10-15km trước khi đến ngã ba TT Mộc Châu và TT Nông trường MC, qua bản Lóng Luông được tầm 2-3km (em tìm hiểu trước thì không thấy ở đâu cảnh báo trạm này). Nhóm em đi không biết và không chú ý nên xe em "may mắn" được hỏi thăm và hẹn gặp lại thân ái 2 tháng nữa lên đấy lấy giấy tờ xe đấy ạ.

HanoiOfficeman
14-11-2012, 16:25
Rất cám ơn các bạn về thông tin hữu ích này. Bọn mình từ hôm có cái Nghi Định 71 ra đời cũng chưa đi đâu nên chưa có va chạm với cái nghị định này. Hy vọng sẽ không dính đạn.

thuyanh2010
14-11-2012, 16:57
Bác ơi cái đoạn "ôm thạo kỹ năng ôm" là đùa hay là thật đấy ạ? Nếu mà không căng thẳng quá thì cháu cũng xin 1 chân ôm ạ. Cảm ơn bác và hy vọng được đồng hành cùng đoàn ạ :D
ĐT: 09

Seagull
14-11-2012, 19:34
Bác ơi cái đoạn "ôm thạo kỹ năng ôm" là đùa hay là thật đấy ạ? Nếu mà không căng thẳng quá thì cháu cũng xin 1 chân ôm ạ. Cảm ơn bác và hy vọng được đồng hành cùng đoàn ạ :D
ĐT: 092
Nói kỹ năng ôm là đúng rồi chứ gì nữa bạn. Ngồi đúng tư thế xế mới dễ lái, an toàn cho cả hai mà :D

HanoiOfficeman
14-11-2012, 19:52
Nói kỹ năng ôm là đúng rồi chứ gì nữa bạn. Ngồi đúng tư thế xế mới dễ lái, an toàn cho cả hai mà :D
Cám ơn bạn Seagull đã giải thích rất đúng nghĩa cần thiết của thuật ngữ này. Nhóm mình gồm các anh em đều trí thức, đều dân văn phòng và không có ý định gì ngoài đi phượt cho vui

akay103
14-11-2012, 22:23
Sao không có món lửa trại ạ :D

Maiyeuanh0802
14-11-2012, 22:48
Cần tuyển 3-4 ôm đi Mộc Châu theo đoàn mô tô loại nhỏ (150cc) để giảm kinh phí và thêm vui khi đi đường. Đoàn chúng tôi có 5-6 xe, đi xe Mô tô Suzuki EN 150, dự kiến đi Mộc Châu từ trưa thứ Bảy - Chiều tối chủ Nhật về đến Hà nội. Yêu cầu: ôm thạo kỹ năng ôm và biết phối hợp với xế khi đi đường.

Xuất phát: Thứ Bảy (17/11: Ăn trưa và xuất phát từ Cafe Góc Phố lên đường đi Mộc Châu
Tối 17/11: đến Mộc Châu, ăn tối và ngủ ở nhà nghỉ và đi chơi tối hưởng sương mù theo chương trình tự nguyện theo thống nhất sau
Chủ Nhật: dậy sớm 6h, ăn sáng rồi đi dạo đồi chè, Hang Kia, Pà Cò, hoa cải ở Ba Phách, cửa khẩu Lóng Sập. Ăn trưa nghỉ ngơi rồi tầm 2-3 giờ chiều lên đường về Hà Nội qua lối đi lòng hồ thủy điện Hòa Bình qua Ba Khan.

Tổng cộng hành trình: dự kiến 500 kms, cả đi và về.

Dự kiến kinh phí tối đa: 500K đồng mỗi người (không tính tiền xăng, tiền xăng xế và ôm tự share trực tiếp mỗi lần đổ xăng).

Đồ đi đường cần có: quần áo ấm đi đường, tự mang áo mưa loại quần riêng áo riêng, giày thể thao hoặc giầy da cao cổ là tốt nhất, ủng đi mưa, mũ bảo hộ Full Face là tốt nhất hoặc ít ra là mũ 3/4 có kính, bảo hộ chân tay rất khuyến khích mọi người mang theo, tư trang cá nhân cần thiết.
Sẽ off tại Cafe Góc Phố (Trần Đại Nghĩa, Trường đại học bách khoa vào 7h00 tối thứ Sáu (16/11/2012 để phổ biến nội quy đi đường và đóng tiền)

Đề nghị các bạn nào quan tâm, liên hệ gấp với Hanoi Officeman theo số điện thoại: 01639744879 hoặc vào FB theo link để đăng ký: http://www.facebook.com/groups/398725090176744/
Trân trọng và mong nhận được sự quan tâm của các bạn.
Bạn ơi 2 vc mênh mún phượt mồ Châu như vây nhưng hem có xe suzuki chỉ có con wave tưng đi Mai Châu thung Nai oy đi đc hok hay cho vc Minh kế chân xế

ka_daubap
14-11-2012, 22:53
Đọc cái lịch của bác giống liệt kê điểm đến hơn là tính thời gian. Em cứ thấy đi hết được mấy điểm đó trong mỗi buổi sáng thì có vội vã quá không. Riêng Ba Phách đã mất 1/2 buổi rùi bạn ơi.

BCK
14-11-2012, 23:03
Vào tít tận cùng Ba Phách, leo xe lên một chỗ ngắm sang Xuân Nha cực phê. Nhưng đi xe phân khối lớn cồng kềnh vào đó hơi bị "xương". Chắc có lẽ đoàn các bạn đi kiểu các đường cái to, rẽ mỗi nơi một chút thì ổn hơn đó!

Seagull
15-11-2012, 00:18
Em nghĩ là đi được hết, cẩn thận xíu là ok. Bữa em cũng lấy Su En đi Đồng Cao, cũng khoảng 7 km off road, trời mưa, hơi trơn tí nhưng vẫn đi được :D.

sevedau
15-11-2012, 08:02
:( Chưa được đi Mộc châu bao giờ và cũng thích quá,nhưng hôm nay mới đăng kí tham gia vào diễn dàn này chưa có hiểu gì nhiều lắm về đi phượt. Ai tốt bụng hướng dẫn giùm em chút xíu với.Em cũng muốn tham gia mà chưa biết gì và chưa có kinh nghiệm thực tế có được ko a

HanoiOfficeman
15-11-2012, 09:29
Vào tít tận cùng Ba Phách, leo xe lên một chỗ ngắm sang Xuân Nha cực phê. Nhưng đi xe phân khối lớn cồng kềnh vào đó hơi bị "xương". Chắc có lẽ đoàn các bạn đi kiểu các đường cái to, rẽ mỗi nơi một chút thì ổn hơn đó!

Bạn nói đúng. Nói chung, đặc điểm xe dạng hơi to, nặng nề như xe của bọn mình cần ứng biến linh hoạt, nếu thời tiết không thuận lợi khi đó thì phải quay đầu ngay, không nên khiên cưỡng sẽ khổ. Trong lịch trình đi, cần linh hoạt với điều kiện thời tiết cụ thể và cả đường đi.

HanoiOfficeman
15-11-2012, 09:42
Đọc cái lịch của bác giống liệt kê điểm đến hơn là tính thời gian. Em cứ thấy đi hết được mấy điểm đó trong mỗi buổi sáng thì có vội vã quá không. Riêng Ba Phách đã mất 1/2 buổi rùi bạn ơi.

Bọn mình không đặt mục tiêu đi hết tất cả các điểm đó, mà mục đích chính đặt ra là tùy theo điều kiện thời tiết, nếu thích hợp, và thời gian cho phép, thì sẽ đi được các điểm chính, sao cho về đến Hà nội không muộn quá, vì ngày thứ Hai mọi người, trong đó có cả mình, còn phải đi làm.

Yuki_Saratobu
15-11-2012, 12:26
Muốn đi Mộc Châu quá nhưng đoàn bạn đã đi từ tháng 11rofofi. Tận tháng 12 mình mới ra đó. Hix, buồn 5p

HanoiOfficeman
15-11-2012, 14:58
Muốn đi Mộc Châu quá nhưng đoàn bạn đã đi từ tháng 11rofofi. Tận tháng 12 mình mới ra đó. Hix, buồn 5p
Tháng 12, bạn hình như có lịch chạy Mộc Châu - Sơn La thì phải

Yuki_Saratobu
15-11-2012, 15:15
Tháng 12, bạn hình như có lịch chạy Mộc Châu - Sơn La thì phải

Đúng rồi, mình ra HN tháng 12 và định đi Mộc Châu.

congzing
16-11-2012, 20:53
Bác HO cũng lên đây kiếm mem à :)) tiếc là tuần này em phải về quê, không thì em cũng lẽo đẽo theo các bác + tuyển ôm :)))

HanoiOfficeman
16-11-2012, 21:55
Cám ơn cả nhà đã ủng hộ. Cuối cùng thì số lượng ôm tham gia vượt gấp hơn 2 lần so với số dự kiến, và chúng tôi đã phải khá vất vả tìm thêm xế để bố trí cho đủ. Cám ơn các bạn một lần nữa.