PDA

View Full Version : Giao lưu cùng diễn đàn Vnphoto ở Hải Đăng Kê Gà ( 10-11/11/2012 )



mechuotchit
12-11-2012, 11:50
Về đến nhà đã hơn 22h00 ( do cùng mọi người ăn tối sau đoạn đường dài ) , quăng hết đồ đạc sang bên , tắm táp qua loa và hăm hở ngồi vào máy xem hình của mình và hình của bà con :)) . Dư âm chuyến đi vẫn còn sôi sùng sục đây ạ !
Chuyến Phượt này mình Phượt cùng 2 nàng Vân Trang và Tường VI , bận bịu hậu cần nên hok có chộp cùng 2 nàng tấm nào :( . Tuy nhiên được 2 người đẹp cổ vũ nhiệt tình khi mình vượt biển về đến đích , cùng nắm tay nhau hò hét và cười ngoặc nghẽo quanh ánh lửa trại , cùng hát hò rôm rả trong tiệc BBQ , ... Đó thật sự là những kỷ niệm đáng nhớ :D
Cám ơn POCARI SWEAT đã đem đến cuộc vui này .
Cám ơn đồng bọn đã hỗ trợ tuyệt vời cho mình trong công tác tổ chức .
Cám ơn những người bạn đồng hành của diễn đàn Vnphoto đã cùng mình đi hết cuộc vui .
Rất rất yêu thích chiếc áo trắng có dòng chữ Kê Gà 10-11/11/2012 của Aothun.vn tài trợ , đã khiến cho Gruop Phượt nổi bần bật giữa những tàn sứ cổ thụ dưới chân ngọn Hải Đăng !
Và đó chỉ là một trong vô số những niềm vui và cơ hội tận hưởng cuộc sống mà Phượt đã mang lại cho mình . Cám ơn tình yêu của tôi :D
Chúng ta hồi ức lại chuyến đi tại đây nhé mọi người : những hình ảnh trên suốt hành trình , những khoảnh khắc hào hứng của các cuộc thi , những giây phút lăn lộn vì cười trong đêm lửa trại , những shot hình đẹp bên Ngọn Hải Đăng và cả những hình ảnh dìm nhau mọi người cứ tung lên thoải mái nhé ! ( Háo hức , hăm hở , hồi hộp chờ loạt hình ảnh của các anh bên Vnphoto :)) )

11OO2
12-11-2012, 12:12
Bác nào là chủ nhân vào xác định hàng của mình nhé:
https://www.vnphoto.net/data/p18/65_mong9864jpg.jpg

Ngon quá hà!!!!!!!!!!!!!!! Sườn nướng ngon lắm!!!!!!!!
Nhìn 2 bác ăn mà em thèm!
https://www.vnphoto.net/data/p20/65_mctpost1992jpg.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
12-11-2012, 12:22
Cuối cùng thì Heo iem cũng về được tới nha, nằm trên nệm êm ái làm nhớ đêm thứ 7 mình chui túi ngủ, nằm ngay dưới mái hiên của đồn biên phòng Kê Gà. Ngước lên một bầu trời đầy sao, rồi khi ngủ mà nghe tiếng gió thổi vun vút vậy đó. Cảm giác rất tuyệt.

Chuyến Phượt Kê Gà này ghi dấu bao nhiêu điều đặc biệt lắm:

Một là: Được phượt cùng hai ngôi sao Vân Trang và Tường Vi. Hai bạn í rất thân thiện và vui tính nhé. Lại còn rất xinh. Em đã xin được chữ kí cho mọi người... Hihi

Hai là: được nhận bao nhiêu là quà từ nhà tài trợ POCARI SWEAT. Nón nè, khăn nè, bình đựng nước nè. Đặc biệt là trên suốt quãng đường đi được uống nước Pocari miễn phí mọi lúc mọi nơi.

Ba là: đây cũng là chuyến phượt đầu tiên em đi với chị Mẹ Chuột (vất vả chăm lo cho cả đoàn) , anh Caonguyen_dom (khâm phục tài năng quản trò lửa trại của anh ghê), bạn Cậu Hai Kau Rita (vui tính dễ thương...), anh Bụng Bự lăn xăn hăng hái... Hihi... Và nhiều anh chị phượt khác. Trong đó Có xế mình là Đại ka Nguyen Le Nam đã vất vả đèo mình đi qua cả chặng được dài.

Bốn là: Lần đầu tiên được tiếp xúc với các anh chị bên vnphoto. Em có nick bên ấy nhưng do kĩ năng yếu, chỉ chụp chơi thôi nên không bao giờ dám sinh hoạt với các anh chị. Phải công nhận đoàn vnphoto ai nấy đầy súng ống chuyên nghiệp, mang cho em cảm giác đi lạc giữa các anh tài vậy.

Một chuyến phượt khác hẳn với những chuyến mà em đã đi. Những dấu ấn, những khoảnh khắc bên mọi người sẽ là một kỉ niệm đẹp không bao giờ phai trong Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi của em. Cám ơn mọi người đã là bạn đồng hành của em trong chuyến Phượt Kê Gà vừa qua.

jinnynhungoc
12-11-2012, 12:27
@11OO2 : Anh ơi theo duy định diễn đàn thì mỗi lần post anh có thể up 7 ảnh vui lòng không chia nhỏ và spam nhé!

hoang2009
12-11-2012, 13:52
Bác nào là chủ nhân vào xác định hàng của mình nhé:
https://www.vnphoto.net/data/p18/65_mong9864jpg.jpg

Ngon quá hà!!!!!!!!!!!!!!! Sườn nướng ngon lắm!!!!!!!!
Nhìn 2 bác ăn mà em thèm!
https://www.vnphoto.net/data/p20/65_mctpost1992jpg.jpg
Em kết bác maycatang tấm này nhé.Rất tiếc là không có em tham gia chuyến này..)

mechuotchit
12-11-2012, 14:50
Bác nào là chủ nhân vào xác định hàng của mình nhé:

https://www.vnphoto.net/data/p18/65_mong9864jpg.jpg



Em nhận ra có 1 " ..." là của nàng Vân Trang , hì hì ...
Đố mọi người là cái nào ?

ananova03
12-11-2012, 14:57
Em post hình đoàn ta vẫy vùng dưới nước nhá.Vì có một số thành viên bên phuot.vn em không nhớ tên nên các bác chịu khó xem dùm

Khởi hành ra khỏi bờ

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9030.jpg


Trong hình nay thấy rõ Pham Son và Le Nam đầu tiên

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9032.jpg


Sóng to và gió lớn.Dẫn đầu (bên trái hình) là nhóm 11002 + vietnga + phamson.Các bác còn lại em không thấy mặt

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9034.jpg


Tàu Việt Nga hết năng lượng nên tàu Pham Son + tàu 11002 áp tải và lai dắt từ ngoài khơi

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9035.jpg

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9037.jpg

Tàu Việt Nga chuẩn bị cập bến an toàn

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9040.jpg

ananova03
12-11-2012, 14:58
Ba mẹ chuột,Sirius B và Bigtree vật lộn với sóng

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9045.jpg


Jynni + .. + biendaikho lai dắt thêm 1 chiếc hết năng lượng

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9046.jpg

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9050.jpg

Đàn ông đi biển có đôi (ba mẹ chuột)

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9054.jpg

Đàn bà đi biển lẻ loi mình ên

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9047.jpg

ananova03
12-11-2012, 14:59
Sirius B sắp cập bến hoàn thành hành trình,Dragon Boy nói với thuyền thúng : "kéo tui lên đi,tui vã lắm rồi"

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9056.jpg


Anh 11002 giúp đỡ thành viên Dragon Boy hoàn toàn kiệt sức + lạnh

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9058.jpg


Cập bến an toàn

https://i373.photobucket.com/albums/oo171/ananova03/Ke%20Ga%202012/ResizeofZP5X9062.jpg

jinnynhungoc
12-11-2012, 15:36
Mặt Mio hạnh phúc ghớm không kìa !...

sirius
12-11-2012, 17:16
Ảnh thì để từ từ up sau, gửi tặng anh chị em phuot 2 clip ngắn quay buổi hát hò. Quay 2 bạn celeb hơi nhiều vì phía đó sáng nhất, với lại cũng có chụp ảnh để phục vụ mục đích riêng ;) nên mọi ng thông cảm. Chủ yếu quay lại vì thấy lúc đó vui quá :)

http://youtu.be/10ooT1TcBeg


http://www.youtube.com/watch?v=lG7R8c64z5U

https://i97.photobucket.com/albums/l202/anhchupchoi3/IMG_1931.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l202/anhchupchoi3/IMG_1945.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l202/anhchupchoi3/IMG_1856.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l202/anhchupchoi3/IMG_1865.jpg

biendaikho
12-11-2012, 17:49
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/305606_248922961901966_1469311850_n.jpg

BDK vừa về đến nhà!
Hôm qua sau khi chia tay ở Kê Gà, vợ chồng BDK cùng 2 bạn VNphoto Artuan và VietNga tiếp tục theo Quốc lộ 28 đi Di Linh, trong hình là lúc dừng chân ở Gia Bắc. (Lúc này nghe tin anh chị em ở dưới đang bị chết máy giữa biển, nghe đâu trôi đến hải phận quốc tế, chửi nhau với ghe hải giám của bọn Khựa)

hoangyen
12-11-2012, 21:16
Cho em nhỏ xin 5' kể về đoạn đời đi mần dâu (2 tiếng) của em nhen. Em được Phuot.vn "cử" sang làm dâu cho nhà vnphoto.net. Mà làm dâu nhà kia cũng thật lạ lùng. Mẹ chồng, cô chồng được cái hiền lành, cưng chiều con dâu tới bến. Haizz, trắc trở là nhà nhiều "anh" chồng, "em" chồng quá. "Dâu, xuống dọn cháo gà/dẹp ly/dẹp bàn/lau nhà ...". Trộm vía, các anh chồng sai vậy thôi chứ toàn làm cho. Em dâu thiệt ra lượn qua, lượn lại thôi (bây giờ mới thổ lộ :-)).
Trưa check phuot.vn thấy các anh chấm điểm làm dâu cao thế. Bất ngờ và vui ^^. Vậy là hiểu các anh vnphoto.net rồi. ^^ Ra đề khó nhưng cho điểm cao^^. Các anh vài bữa có đi đâu nhớ tạo điều kiện cho chị em phuot.vn làm dâu nhé (toàn pro không chứ chẳng mơ màng như em đâu).

headga
12-11-2012, 21:21
Cho em nhỏ xin 5' kể về đoạn đời đi mần dâu (2 tiếng) của em nhen. Em được Phuot.vn "cử" sang làm dâu cho nhà vnphoto.net. Mà làm dâu nhà kia cũng thật lạ lùng. Mẹ chồng, cô chồng được cái hiền lành, cưng chiều con dâu tới bến. Haizz, trắc trở là nhà nhiều "anh" chồng, "em" chồng quá. "Dâu, xuống dọn cháo gà/dẹp ly/dẹp bàn/lau nhà ...". Trộm vía, các anh chồng sai vậy thôi chứ toàn làm cho. Em dâu thiệt ra lượn qua, lượn lại thôi (bây giờ mới thổ lộ :-)).
Trưa check phuot.vn thấy các anh chấm điểm làm dâu cao thế. Bất ngờ và vui ^^. Vậy là hiểu các anh vnphoto.net rồi. ^^ Ra đề khó nhưng cho điểm cao^^. Các anh vài bữa có đi đâu nhớ tạo điều kiện cho chị em phuot.vn làm dâu nhé (toàn pro không chứ chẳng mơ màng như em đâu).

He he like nhiệt tình :). Hôm đó mình về tới nhà là 8h tối vẫn còn sớm chán. Trong đoàn có lẽ mình về nhà xa nhất vì ở tận cuối đường Đại Lộ Đông Tây.

11OO2
12-11-2012, 21:54
Cho em nhỏ xin 5' kể về đoạn đời đi mần dâu (2 tiếng) của em nhen. Em được Phuot.vn "cử" sang làm dâu cho nhà vnphoto.net. Mà làm dâu nhà kia cũng thật lạ lùng. Mẹ chồng, cô chồng được cái hiền lành, cưng chiều con dâu tới bến. Haizz, trắc trở là nhà nhiều "anh" chồng, "em" chồng quá. "Dâu, xuống dọn cháo gà/dẹp ly/dẹp bàn/lau nhà ...". Trộm vía, các anh chồng sai vậy thôi chứ toàn làm cho. Em dâu thiệt ra lượn qua, lượn lại thôi (bây giờ mới thổ lộ :-)).
Trưa check phuot.vn thấy các anh chấm điểm làm dâu cao thế. Bất ngờ và vui ^^. Vậy là hiểu các anh vnphoto.net rồi. ^^ Ra đề khó nhưng cho điểm cao^^. Các anh vài bữa có đi đâu nhớ tạo điều kiện cho chị em phuot.vn làm dâu nhé (toàn pro không chứ chẳng mơ màng như em đâu).

Mấy chuyện kia anh hổng có làm, chỉ làm chuyên kê bàn, dọn ghế và lau nhà thôi.

betty
12-11-2012, 22:08
Cho em nhỏ xin 5' kể về đoạn đời đi mần dâu (2 tiếng) của em nhen. Em được Phuot.vn "cử" sang làm dâu cho nhà vnphoto.net. Mà làm dâu nhà kia cũng thật lạ lùng. Mẹ chồng, cô chồng được cái hiền lành, cưng chiều con dâu tới bến. Haizz, trắc trở là nhà nhiều "anh" chồng, "em" chồng quá. "Dâu, xuống dọn cháo gà/dẹp ly/dẹp bàn/lau nhà ...". Trộm vía, các anh chồng sai vậy thôi chứ toàn làm cho. Em dâu thiệt ra lượn qua, lượn lại thôi (bây giờ mới thổ lộ :-)).
Trưa check phuot.vn thấy các anh chấm điểm làm dâu cao thế. Bất ngờ và vui ^^. Vậy là hiểu các anh vnphoto.net rồi. ^^ Ra đề khó nhưng cho điểm cao^^. Các anh vài bữa có đi đâu nhớ tạo điều kiện cho chị em phuot.vn làm dâu nhé (toàn pro không chứ chẳng mơ màng như em đâu).

Thông báo với cả nhà là em "lang thang" với nàng HY đã 5 năm rồi mà chưa 1 lần được nếm món cháo gà của nàng. Kỳ sau chắc chắn lại phải mời các anh bên vnphoto tham gia nữa rồi :)

hoangyen
12-11-2012, 22:10
Vậy là em biết anh là "anh chồng" nào rồi. Nghĩ lại em áy náy quá. Dự rằng trong vòng 5 nốt nhạc chắc chắn sẽ "Dâu, đi lau nhà!!!". Thế là ... lượn. Lúc quay lại thì anh chồng đã lau xong nhà :-)

Đỗ Quế Mi Hương
12-11-2012, 22:35
Ôi. Em viết hồi ức theo thứ tự thời gian nhé mọi người.
4h45 Sáng thứ 7 em đã phải ra khỏi nhà cho kịp tới điểm hẹn Trần Não - Lương Đình Của với xế là anh lenam. Vì lo sợ sẽ đến trễ nên đến sớm hẳn 15 phút ><, cũng may là có bạn chở ra nên đứng đó không sợ lắm, vì sớm quá, cứ lo gặp cướp (^^).
Đúng 5h30 xế tới nơi, đi cùng anh Thắng của vnphoto nữa. Thế là em leo tót lên xe xế, nào thì Phà Cát Lái thẳng tiến. Tới phà là 5h50. Mấy anh em nhìn nhau, chắc chúng ta sẽ tới đúng giờ rùi nè. Không ngờ lại phải chờ phà gần 10p thế nên thành ra vẫn đi trễ 10p so với thời gian quy định. Cũng may là Ban Tổ Chấy không quy định phạt nếu tới trễ :)
Tới trạm xăng điểm hẹn, các anh bên vnphoto đã tới đông đúc, đoàn phượt nhà mình cũng nhanh tới tụ hội về. Chờ thêm một lúc nữa thì xe chở Vân Trang và Tường Vi cũng tới, lúc này không khí sôi động hẳn lên. Phát khăn nè, phát bình nước nè, phát nón nè. Mình nhìn thấp thoáng bạn Vân Trang và Tường Vi ngồi ở giữa xe. Nhưng vì chuẩn bị khởi hành nên không thể mom men lại ngắm kĩ hơn.
Vậy là đoàn khởi hành với hơn 30 chiếc xe máy và 1 chiếc oto đi tắt qua con đường Nhơn Trạch để đến với Bà Rịa Vũng Tàu một cách nhanh nhất. Bời vì tới Bà Rịa thì sẽ được ăn sáng ở Bánh Canh Long Hương ^^
Trên đường tới Bà Rịa đoàn mình cũng gặp nhiều bất trắc nhỉ. Nào là có 4 xe bị các anh công an hỏi thăm, rồi xe anh dantocgoc, chị jini bị bể bánh xe, rồi chiếc phân khối lớn của anh Giang cũng bị xìa bánh ở đoạn đường xấu, cuối cùng thì có 1 anh bên vnphoto mà em hok biết tên bị bế bánh xe. Còn nhớ là vô quán ăn mà ăn xong thì đoàn sửa xe mới tới được nơi. Thank anh Bụng Bự đã mang đầy đủ đồ nghề sửa xe và cứu đoàn kịp thời.
Em post hình đây, mọi người vào nhận hàng nhé:

Đoàn phượt nè:

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/68050_506637956021294_1013619449_n.jpg

Các anh bên vnphoto

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/533669_506638019354621_1321990875_n.jpg

Phát khăn nè:

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/46042_506638159354607_24792680_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/46049_506638226021267_1739888475_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/15274_506638266021263_2018970392_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/408069_506638306021259_1759874485_n.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
12-11-2012, 22:40
Hình ảnh trên đường từ Nhơn Trạch - Bà Rịa:

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/480961_506638339354589_1697945922_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/546811_506638409354582_551201518_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/308720_506638446021245_990768823_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/544880_506638469354576_997774711_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/72136_506638616021228_1438613049_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/148451_506638662687890_1964418791_n.jpg

ananova03
12-11-2012, 22:52
Vậy là em biết anh là "anh chồng" nào rồi. Nghĩ lại em áy náy quá. Dự rằng trong vòng 5 nốt nhạc chắc chắn sẽ "Dâu, đi lau nhà!!!". Thế là ... lượn. Lúc quay lại thì anh chồng đã lau xong nhà :-)

Cháy nhà lòi mặt chuột.Để in câu này ra cho mẹ chồng xem

hoang2009
13-11-2012, 00:13
Đi Kê Gà 2 lần rồi mà chưa được bơi như vậy,Mechuot khi nào làm lại 1 chuyến cho em bơi với nhé

namnguyen
13-11-2012, 00:44
Em đã về đến nhà sau chặng 2 khá là vòng vèo: Kê Gà - Phan Thiết - Gia Bắc - Di Linh - Đà Lạt - Đran - Tu Tra - Bồng Lai - Đức Trọng - Đại Ninh - Phan Thiết - Xuyên Mộc - Sài Gòn. Kế hoạch ban đầu của em là có đi thêm Phan Rang nhưng nôn nóng về nhà chép hình và viết hồi ức quá nên chạy ào về :)
Em chưa chép hình vào máy nên giành chỗ viết cảm nhận trước. Em cảm ơn các anh chị trong hai diễn đàn, nhà tài trợ và công ty tổ chức sự kiện đã phối hợp tổ chức chuyến đi này.
Đây sẽ là một trong những chuyến phượt thú vị nhất của em.
Em đã đi Kê Gà một lần nhưng lần đó vì mưa to nên không ra được đảo, lần này em có dịp ra đảo, lại ra bằng cách mà em không ngờ là đu dây qua.
Ôi nhớ lại vừa vui vừa hú vía, thiệt tình là lúc ra tới chỗ nước sâu và sóng lớn, em không nhìn ra đảo nữa mà chỉ lầm bầm "I will survive", đếm từng cú bám dây. Ôi chao sóng biển thì dồn dập, chực kéo cái thân hình bồ tượng của em ra khỏi dây. Em bơi không khỏe nên không dám nhận nhiệm vụ dìu ai, nhưng cũng cố gắng tự mình "trôi" về đến bờ để mọi người đỡ mất sức giúp. Ấn tượng của em lúc hết đoạn đu dây và phải bơi vào bờ là em hết pin rồi, mặc áo phao bơi rất khó mà sợ chuột rút nên không dám bỏ áo phao ra. Lúc đó trên bờ em nghe mọi người hô cố lên, gọi tên em, nghe rõ giọng Mi Hương, Bụng Bự, ngước mặt lên thấy idol của em là Vân Trang đứng trên mỏm đá gõ trống reo hò. Thế là tự dưng cố gắng tự lôi được mình vào bờ. Có lẽ nếu không nhân chuyến đi này, em sẽ không có một trải nghiệm đáng nhớ đến thế.
Cũng lâu lắm rồi em chưa cùng mọi người đốt lửa, chơi trò chơi, ngồi vòng tròn đàn hát.
Em cũng tham gia chơi một số diễn đàn, nhưng giờ chỉ còn 3 nơi, và đây là lần đầu tiên có một chuyến đi do 2 diễn đàn em đang sinh hoạt cùng tổ chức. Bên nào em cũng quen, cũng biết hơn nửa đội hình, một cảm giác thân thuộc, em thấy mình thật may mắn, và đó là một trải nghiệm rất đặc biệt.
Chuyến đi này được tổ chức chu đáo, và nhà tài trợ, công ty tổ chức sự kiện cùng các anh chị trong ban tổ chức đã giúp mọi người có một chuyến đi vui và rất ít tốn kém. Những phần quà của nhà tài trợ cũng rất thú vị, nhất là món quà thưởng cho trò chơi đu dây. Nhưng món quà lớn nhất là sự tham gia của hai idol của em là Tường Vi và Vân Trang. Thực ra, em gặp và tiếp xúc văn nghệ sĩ rất nhiều, nhưng đi du lịch bụi cùng hai diễn viên trẻ và xinh đẹp thì chưa bao giờ. Đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.
Có người nói: "hạnh phúc là hành trình, không phải ở đích đến", chuyến đi này là một hành trình với những niềm vui, những trải nghiệm đáng nhớ. Với em, đó là hạnh phúc.

biendaikho
13-11-2012, 11:57
Trước khi tham gia Phượt, Biendaikho có tham gia bên Vnphoto. Nhưng sau này máu phượt nhiều hơn máu ảnh, mỗi lần đi lang thang sau khi cân nhắc nặng, nhẹ theo đúng nghĩa đen nên thường xuyên bỏ máy ảnh ở nhà, để dành ba lô cho những vật dụng thiết yếu trên đường phượt: lều, túi ngủ, tấm trải, thức ăn.... Đồ nghề ảnh mang theo lúc này chỉ còn chiếc Nikon Coolpix nhỏ xíu, và cũng ít offline với bạn bè Vnphoto hơn. Vì vậy khi được tin Phuot.vn và VNphoto.net giao lưu tại hải đăng Kê Gà với sự tài trợ của POCARI là mình tham gia ngay.

Sáng thứ 7, Biendaikho và Mabu đi tàu vào Phan Thiết. Lúc đầu chỉ tính đi Kê Gà, nhưng sau đó thấy các bạn Vnphoto đi tiếp lên Đà Lạt ngắm dã quì nên quyết định đem theo xe máy để đi cùng với mọi người luôn. Đến ga Mương Mán lúc 11 giờ trưa,và xăng trong xe thì hết sạch. Vậy là phải đẩy bộ, cũng may gặp một bạn trẻ đẩy giúp tới cây xăng. Lúc này Biendaikho và Mabu đói lả, nên quyết định dừng lại ăn trưa, sau đó mở hết ga thẳng tiến Kê Gà.

Con đường nối thành phố Phan Thiết và Kê Gà thật đẹp, một bên là đồi cát, một bên là biển xanh với những resort xinh tươi, mát mẻ. Đến nơi vừa kịp lúc mọi người chuẩn bị đu dây vượt biển qua Kê Gà. Dân Nha Trang thì ngày nào chẳng bơi, cho nên với cái trò đu dây vượt biển thì mình có phần lợi thế. Rút kinh nghiệm bị dòng hải lưu đẩy một phen hụt hơi ngoài Mũi Đôi, cho nên lần này trước khi xuống nước hỏi thăm người dân rất kỹ, thấy nước hiền thì mới dám chơi. Nhưng người tính không bằng trời tính, ra đến giữa biển thì mới biết là sóng ở đây rất mạnh, nếu không có sợi dây căng ngang thì chắc là đã bị đánh dạt.

Trong đội hình của Phuot.vn có Biendaikho, Jinny và Ba Chuột bơi tốt, vậy là Biendaikho kèm Minhmio, Ba Chuột kèm Mẹ Chuột, Jinny bơi sau cùng sẵn sàng hỗ trợ mọi người. Minhmio dáng người nhỏ xíu, không biết bơi, nhưng xuống nước thì rất găng. Ra đến giữa biển bị sóng đánh dạt, uống nước, sặc túi bụi, nhưng bảo lên tàu thì nhất quyết là không. Nhưng hoảng nhất là lúc có một bạn bên Vnphoto bị đuối sức, mình giơ tay gọi Caonguyen đang ở trên cano tới cứu hộ thì lúc này cano cứ đứng yên một chỗ, không biết lý do vì sao. Có một bạn chèo thúng tới nhưng chờ mãi mà chẳng thấy tới. Mình chỉ biết túm chặt áo phao của bạn bên Vnphoto và nắm chặt dây.

Sau khi vượt qua đoạn sóng, biển êm hơn, lúc này việc đu dây khá dễ dàng. Minhmio cũng khỏe hơn, nên đoạn cuối cùng hai đứa từ từ bơi vào bờ, trong sự cổ vũ của bạn bè.

(chút nữa viết tiếp)

davidkuku1987
13-11-2012, 12:03
me me đợt nào đi ráng đu theo nhìn thích quá..nhất là cảnh bơi đua..hi

Linh_Nhu_Khoa
13-11-2012, 13:13
Em post 1 ảnh thử nhé
https://farm9.staticflickr.com/8349/8181102636_bb655dfb65_c.jpg

kjwjqd
13-11-2012, 13:34
Ui đọc hồi ức của mọi người zui wa, nhớ wa.. lại thèm đi nữa rùi... Bao giờ mới lại đc đu theo mọi người đây???

biendaikho
13-11-2012, 21:46
https://farm9.staticflickr.com/8349/8182150510_a12a15383e_h.jpg

1. Hải Đăng Kê Gà

http://farm9.staticflickr.com/8203/8182111839_7cc8e5d99f_h.jpg

2. Trời xanh, biển cũng xanh

http://farm9.staticflickr.com/8488/8182149084_530e0ab363_h.jpg
3. Đại bản doanh của Phượt và VNphoto

http://farm9.staticflickr.com/8209/8182147398_b0b707a1a1_h.jpg
4. Rộng hơn một chút

nguyetque
13-11-2012, 22:38
Em mới vừa đọc báo không tham gia phuot o Mủi kê gà buồn quá
chắc chuyến tới cho em tham gia với
Chào các Anh chị , Em là người mới mong các anh chị chiếu cố

locanha
14-11-2012, 06:53
Tham dự Thánh Lễ chiều tại Giáo xứ VINH CHÂU (Bình Giả). Gặp 3 Bác đi phượt về đang đi lễ mà tiếc hùi hụi

Đỗ Quế Mi Hương
14-11-2012, 09:53
9h sáng gần 50 người ùn ùn kéo vô Bánh Canh Long Hương. Lúc này mới được thấy Vân Trang và Tường Vi. ÔI sao xinh quá. Tường Vi thấy mình đưa máy chụp liền làm dáng xì tin nữa chứ. Chưa có lúc nào vui như thế.
Lúc người ta bưng bánh canh ra, nhìn cục giò ta chà bá lửa... lại vui gấp ngàn lần... ^^ Thế là bakon nhà mình hì hục xì xụp ...
Hình ăn bánh canh nà:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/533924_506640589354364_799588109_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/378377_507390055946084_166389527_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/557758_506640639354359_362239331_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/230052_506640656021024_1802037008_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/311220_506640686021021_1846383330_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/69418_507197065965383_1076124995_n.jpg

pham son
14-11-2012, 10:04
Lang thang coi ké hình của diễn đàn mình đã lâu nhưng chưa có dịp được trải nghiệm cùng mọi người ! Chuyến vừa rồi thật sự làm em rất thất vọng , thất vọng cho chính mình vì đã ko tham gia với mọi người sớm hơn hehe. Cám ơn sự chu đáo quá tuyệt vời của chị mechuot , quản lí đoàn và sự dí dỏm của anh caonguyen , sự gắn kết của các thành viên trong đoàn và một người ko thể thiếu là pocani sweat. Tối đó em bận về nhà báo hiếu nên ko đi cùng neoback off chai kết thúc với anh chị được .Đặc biệt nhất là cái mông em mấy ngày vẫn còn ê ẩm ko biết vì ngồi xe lâu ,bơi vượt biển hay do trò chơi chạm mông với các bạn nữ của anh caonguyen nữa . Mong sớm cùng mọi người lang thang !

caonguyendom
14-11-2012, 11:50
Lang thang coi ké hình của diễn đàn mình đã lâu nhưng chưa có dịp được trải nghiệm cùng mọi người ! Chuyến vừa rồi thật sự làm em rất thất vọng , thất vọng cho chính mình vì đã ko tham gia với mọi người sớm hơn hehe. Cám ơn sự chu đáo quá tuyệt vời của chị mechuot , quản lí đoàn và sự dí dỏm của anh caonguyen , sự gắn kết của các thành viên trong đoàn và một người ko thể thiếu là pocani sweat. Tối đó em bận về nhà báo hiếu nên ko đi cùng neoback off chai kết thúc với anh chị được .Đặc biệt nhất là cái mông em mấy ngày vẫn còn ê ẩm ko biết vì ngồi xe lâu ,bơi vượt biển hay do trò chơi chạm mông với các bạn nữ của anh caonguyen nữa . Mong sớm cùng mọi người lang thang !

Mình được nhắc tên nhiều nhất, 2 lần => mình yêu bạn

mechuotchit
14-11-2012, 23:06
Khi mọi người đang ăn sáng ở Bánh canh Long Hương thì xe 14 của Xế Dantocgoc và Ôm Jinny phải vào tiệm để vá xe

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/KeGa5.jpg

Sau khi những xe bị bể bánh tập kết và thanh toán xong phần ăn sáng thì mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình , tiến vào khu vực Đèo Nước Ngọt

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04642.jpg

Dừng chân để chụp hình , tuy nhiên 2 mẫu chính vì nắng quá nên kg xuất hiện . Bà con cũng nản lòng nên rút sớm :))

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/KeGa8.jpg

mechuotchit
14-11-2012, 23:29
Trời nắng như đổ lửa , ham hô chụp ảnh nên ai cũng đuối . Và kết quả là ai cũng kè kè chai nước theo bên mình
Này là Kiwj Quỳnh Diệp

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC02210.jpg

Này là Xế ruột Tanvien và Ôm ruột Vankhanhvi

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC02208.jpg

Xế - Ôm này còn " ruột " hơn nữa , buổi tối BBQ 2 bạn nói chuyện với mình cả buổi mà mình lại kg nhớ hỏi tên ( ân hận quá :( )

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC02206.jpg

Bạn này của Vnphoto , mình cũng chẳng biết luôn , hị hị

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC02204.jpg

Mọi người xôn xao chụp ảnh , sao bạn lặng lẽ thế nhỉ ?

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC02209.jpg

mechuotchit
15-11-2012, 00:13
Anh xã mình trốn nắng kiểu này nè :)

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_0559.jpg

Trong khi đó Minhmio tí tởn này ( cưng chú Kau ghê đi ) :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_0556.jpg

Tí tởn cả bầy :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC02227.jpg

mechuotchit
15-11-2012, 00:30
Dường như nắng càng to , hoa càng rực rỡ nhỉ ? Vậy mà 2 bông hoa được mong chờ nhất vẫn trốn nắng bặt tăm :))

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04687.jpg

Tranh ghi làm tấm tập thể rồi lên đường thôi cả nhà ơi :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC02214.jpg

Đội hình tuyệt đẹp nhé !

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04673.jpg

mechuotchit
15-11-2012, 00:48
Đến Cảng cá LaGi , mình và vài bạn nữa vào chợ mua hải sản chuẩn bị cho tiệc tối BBQ

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_6900.jpg

Hai nàng đã xuất hiện để tham quan Cảng cá , làm sáng bừng khu chợ và xôn xao dân tình

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_6919.jpg

Cả hai rất thoải mái , luôn luôn tươi tắn khi có ống kính nhắm vào mình ( bất kể là máy của ai )

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_6939.jpg

mechuotchit
15-11-2012, 01:05
Tự nhiên tạo dáng xinh tươi :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_6943.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_6958.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_7119.jpg

Mặc kệ các nàng với các kiểu ảnh , tớ đã hoàn thành nhiệm vụ :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04711.jpg

mechuotchit
15-11-2012, 09:05
Khi vừa đến nơi là bạn Heo nhà mình tiếp cận celeb ngay và luôn , mình nhớ là còn định chụp hình , đem ra LaGi rửa lấy liền và nhờ ký lên đó . Nhưng kg hiểu sao kg làm ( chắc tại thấy mất công quá =)) )

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04719.jpg

Ổn định trật tự và ăn trưa thôi , 10 bạn / bàn thôi nhá

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/KeGa155.jpg

hoangyen
15-11-2012, 21:39
Nếu có kiếp trước, em biết chắc chắn kiếp trước của em là con Sid trong Ice Age. Nói vậy là vì em tính đặt bút viết vài dòng về chuyến đi này ngay khi về mà cuối cùng lười quá đến hôm nay mới viết được.
Em tự nhận tuổi đời em kha khá, quá trình đi “du lịch” cũng tàm tạm. Nhưng lần này là lần đầu tiên đi “phượt” bằng xe máy, lần đầu tiên ngủ lều và lần đầu tiên ăn cơm mà phải nấu (nào giờ đi chơi là cơm hàng cháo chợ mà xử thôi). Cứ tưởng là lần đầu tiên phượt là phải tự lo, té ra em nhầm, không ai để em tự lo gì hết  . Từ lúc đăng ký tham gia chuyến đi thì đã có thành phần quá khích dụ dỗ, “ủn mông”. Đến lúc lên đường, số em “xuân” hay sao không rõ mà xế chở đi và chở về đều chạy cực chuẩn. Ôm em chỉ cần ngồi sau, ba lô không phải mang, thậm chí cũng không phải ôm . Tiếp nữa, “ẩm thực” là vấn đề gây bất ngờ nhất với em. Em nhớ những ngày đi “du lịch” trước đây, em có khi sống 8 tiếng với nửa gói mì gói (dạ, đọc đến đây ai cười em chịu, đến đó là giới hạn chịu đựng của em rồi). Lần này, một ngày em được cơm no ba bữa. Thậm chí, có bữa ăn đến ba lần. Vụ này, cái bao tử em cảm ơn mẹ chuột nhiều ghê gớm. Cuối cùng, ngày em đi, song thân ở nhà dặn con gái ra đường phải biết lo cái thân. Em tự hiều là phải bọc theo kha khá ngân lượng. Thế mà, cả chuyến đi, em chỉ tốn đúng ba ngàn đồng tiền phà Cát Lái  Thời buổi kinh tế khó khăn, em chỉ mong cái bác Pocari làm ăn khấm khá. Năm sau, có khi lại tổ chức cho phượt và vnphoto sum họp lần nữa.
P/S: Em cũng viết chay thôi ạ. Hình cực khổ ngồi còng lưng đợi chép (mấy chục gb) mà bạn đồng hành nó giam ổ cứng rồi.

long_vinasun
16-11-2012, 14:19
Mọi người ơi! Tham gia thi ảnh để có những quà tặng chất lượng của Pocari Sweat nhé... nhé........
Cuộc thi ảnh “Dấu Ấn Phượt và Vnphoto cùng Pocari Sweat”

Được sự tài trợ bởi nhãn hàng thức uống bổ sung ion POCARI SWEAT, BQT VNPhoto.vn & Phuot.vn phát động cuộc thi ảnh với chủ đề:

Dấu Ấn Phượt và Vnphoto cùng Pocari Sweat

Mục tiêu của cuộc thi:
Chia sẻ "những khoảnh khắc của chuyến Phượt tại Mũi Kê Gà" mà các bạn ghi nhận được trong hai ngày 10-11/11 qua lăng kính của bạn.

Tham gia:
- Mọi thành viên đã đăng ký và có tham gia chuyến phượt đều được tham gia (Bao gồm cả 2 diễn đàn Phượt.vn và vnphoto.net), không hạn chế bất kỳ phương tiện và thiết bị sáng tác.
- Chú thích tác giả, tác phẩm cho từng ảnh tham gia dưới mỗi ảnh (không làm dấu chìm trên ảnh)
- Ảnh dự thi yêu cầu có hình ảnh nhãn hàng Pocari Sweat (chai nước, nón, khăn)
- Cho phép sử dụng bất kỳ phương pháp xử lý ảnh số, miễn là không sưu tầm, cắt ghép bất hợp lý , làm sai lệch hình ảnh và phù hợp với quy định post ảnh trên VNPhoto.
- Không giới hạn số lượng ảnh tham dự cuộc thi
- Những ảnh có chú thích sinh động, vui nhộn sẽ có lợi thế hơn
- Thành viên dự thi đăng ảnh lên trang facebook cá nhân, sau đó tag Fanpage của Pocari Sweat
- BTC sẽ chuyển ảnh đăng ký dự thi của các thành viên vào album ảnh
Lưu ý:
- “LIKE’ ngay fanpage của Pocari Sweat: https://www.facebook.com/pocarivietnam để tag được hình tham gia cuộc thi ảnh bạn nhé!
- Bạn nào không vào được facebook, có thể gửi ảnh và chú thích qua địa chỉ email: [email protected], BTC sẽ giúp bạn đăng ảnh để dự thi.


Thời gian:
Bắt đầu nộp ảnh từ ngày thông báo và kết thúc lúc 23h ngày 22/11/2012.

Nội dung sáng tác:
- Bám sát chủ đề “Dấu Ấn Phượt và Vnphoto cùng Pocari Sweat”
- Không hạn chế không gian, địa điểm, hoàn cảnh, thời gian sáng tác, trong suốt chuyến đi.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/547050_544245202256773_1995546266_n.jpg


1 giải nhất: 1 giầy thể thao + 1 balo + Pocari Sweat Kit*
1 Giải nhì: 1 giầy thể thao + Pocari Sweat Kit*
1 giải ba: 1 balo + Pocari Sweat Kit*

*Chú thích: Pocari Sweat Kit gồm: 1 thùng Pocari Sweat + 1 bình nước + 1 nón + 1 khăn

Quy cách của ảnh dự thi
- Ảnh màu hay đen trắng có định dạng JPEG
* Chiều cao và chiều ngang tối thiểu 600 pixel.
* Chấp nhận ảnh panorama có chiều dài tối thiểu 600 pixel.

Quy cách chấm giải:
- Những ảnh được vote nhiều nhất sẽ có cơ hội cao đoạt giải
- Quyết định cuối cùng của những tấm ảnh đoạt giải sẽ do BTC gồm:
- Đại diện nhà tài trợ Pocari Sweat
- Đại diện BQT vnphoto
BQT VNPhoto sẽ công bố giải thưởng cho thành viên Phượt và VNPhoto tại topic này.

Quy định
- Thành viên BGK không được tham gia cuộc thi này
- BTC sẽ không chịu trách nhiệm về việc tranh chấp tác quyền bản quyền ảnh.
- BTC sẽ toàn quyền chọn ảnh để trao giải cuộc thi.
- BTC được sử dụng ảnh cho các mục đích quảng bá và truyền thông cho cuộc thi (có chú thích đầy đủ tên tác giả dưới mỗi bức ảnh khi sử dụng)
- Người đứng tên sau ảnh chịu toàn bộ trách nhiệm về pháp lý của bức ảnh trước pháp luật
- Ảnh vi phạm nội quy của VNPhoto hay thuần phong mỹ tục Việt Nam sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.
- Nếu có bằng chứng hiển nhiên người chơi gian lận và sao chép tác phẩm thì kết quả của người thắng cuộc sẽ bị tước bỏ.
- BTC sẽ yêu cầu thành viên cung cấp ảnh gốc với thông tin chi tiết cho bức ảnh đọat giải cho mục đích truyền thông (nếu có). Nếu sau 24 giờ mà thành viên không cung cấp thông tin theo yêu cầu của BTC thì giải thưởng cho bức ảnh đọat giải sẽ bị tước bỏ và giải thưởng sẽ được chuyển cho các tác phẩm tiếp theo.
- BTC và nhãn hàng tài trợ có toàn quyền sử dụng hình ảnh của các tác phẩm dự thi với mục đích quảng cáo, tiếp thị cho hoạt động liên quan đến chuyến đi phượt nầy. Sau nầy nếu BTC muốn sử dụng các hình ảnh nầy với mục đích quảng cáo, thương mại khác ,sẽ thương lượng với tác giả về chi phí tác quyền trước khi sửa dụng.
- Nếu có một vấn đề phát sinh trước trong hoặc sau cuộc thi, mà vấn đề này nằm ngoài quy định đang có, thì BTC sẽ giữ toàn quyền thảo luận để đưa ra quyết định xử lý vấn đề phát sinh đó.

Thông tin về nhà tài trợ

POCARI SWEAT – THỨC UỐNG BỔ SUNG ION HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN RA MẮT TẠI VIỆT NAM, GIÚP NÂNG CAO SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

Pocari Sweat là thức uống chứa ion có tác dụng bù nước và ion cho dịch cơ thể bị tiêu hao hang ngày, hàng giờ, giúp bạn luôn khỏe mạnh. Được ưa chuộng và tin dùng rộng rãi ở khắp châu Á, Pocari Sweat nằm trong top dẫn đầu của ngành hàng thức uống dinh dưỡng bổ sung tại Nhật Bản, đứng số 1 tại Hồng Kông, số 1 tại Hàn Quốc, và số 1 tại Indonesia. Việc ra mắt tại Việt Nam đánh dấu nước thứ 17 Pocari Sweat có mặt trên khắp thế giới hiện nay.

60% cơ thể con người là nước, còn được gọi là dịch cơ thể. Dịch cơ thể bao gồm nước và ion thiết yếu như Na+, Cl-, Ca2+, Mg2+, K+…có vai trò rất quan trọng đối với con người, bởi tất cả các hệ thống trong cơ thể đều lệ thuộc vào nó. Dịch cơ thể giúp vận chuyển dưỡng chất và oxy tới các tế bào, thanh lọc các độc tố trong các cơ quan, tạo môi trường ẩm ướt cho tai, mũi và các mô cuống họng, điều hòa khoáng chất và dưỡng chất cho cơ thể sử dụng... Thế nhưng, mỗi ngày, chúng ta mất khoảng 2.5 lít nước ngay cả trong những ngày hoạt động bình thường, bao gồm 1.5 lít nước tiểu và 1 lít nước mất qua tuyến mồ hôi, qua da hay qua đường hô hấp. Vì thế chúng ta phải bổ sung lượng nước và ion mất để có thể bù nước nhanh và hiệu quả cho cơ thể.

Với công thức đặc biệt tạo ra 10 ưu điểm vượt trội, Pocari Sweat mang lại lợi ích cho sức khoẻ người tiêu dùng:
1. Chứa chất điện giải và các ion quan trọng.
2. Có thành phần tương tự lượng nước mất từ cơ thể mỗi ngày
3. Hấp thụ vào cơ thể nhanh hơn, giúp bù đắp lượng nước đã mất hiệu quả.
4. Không dùng chất bảo quản và chất tạo màu.
5. Không có đường hóa học.
6. Không có ga và caffeine.
7. Lượng calorie rất thấp.
8. Được nghiên cứu bởi công ty dược hàng đầu của Nhật.
9. Hiệu quả đã được y học chứng minh lâm sàng.
10. Vị thanh khiết, sảng khoái.
Tập đoàn dược phẩm Otsuka sẽ ra mắt thức uống bổ sung ion Pocari Sweat và những sản phẩm dinh dưỡng khác tại Việt Nam thông qua công ty đại diện kinh doanh tại Việt Nam - Công ty TNHH Dinh Dưỡng Otsuka Thăng. Những sản phẩm của tập đoàn Otsuka được sản xuất với phương châm giúp khách hàng có cuộc sống khoẻ mạnh hơn, và tập đoàn hân hạnh giới thiệu một trong những sản phẩm đó đến với người tiêu dùng Việt Nam – thức uống bổ sung ion Pocari Sweat, vào tháng 8/2012 vừa qua.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ trang web: www.pocarisweat.com.vn

Giải thưởng đang chờ chủ nhân, nhanh tay post hình tham gia liền anh em ơi!!!

namnguyen
16-11-2012, 22:06
Hôm nay vượt qua cơn lười up vài tấm ảnh

Hải đăng Kê Gà nhìn từ bờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90494&d=1353115289

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90493&d=1353115289

Nhìn từ trên đảo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90496&d=1353115289

Nhìn từ biển khi tàu đang trôi ra hải phận quốc tế =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90497&d=1353115289

Bên trong hải đăng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90495&d=1353115289

artuan
17-11-2012, 08:29
Em post trể do còn phượt tiếp sau chuyến Kê Gà cùng ace mong thông cảm. Cảm ơn các ace đã góp sức cho chuyến đi thành công

Dân chụp ảnh tụi em ngoài các kỹ năng về nhiếp ảnh còn cần phải học hỏi các ace phượt các vấn đề về kỹ năng chạy xe, cắm trại, văn hóa vùng miền ...và ngược lại nên đó có lẽ là lý do có buổi giao lưu này kính thưa các đồng chí :D
https://www.vnphoto.net/data/p17/2880_727605jpg.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
17-11-2012, 11:14
Sau khi chè chén no say thì bắt đầu phân đội thi bơi. Hic. Em cũng muốn tham gia, mà ngặc nổi xế cũng tham gia, vì thế mà ngậm ngùi ôm balo giữ đồ cho xế. Nhưng mà cũng may, là vì cuộc thi bơi diễn ra rất gay cấn, ai cũng mệt lử vì bị sóng đánh, mày mà em hok tham gia, chứ hok là không biết bị dạt về phương nào. Cuối cùng thì xế của em cũng thõa mãn vì nhận được quà, còn em thì bảo toàn được sức khỏe.
Cảnh mọi người khiêng đồ ra cano qua Hải Đăng nì:

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/578968_506673199351103_811169217_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/559229_506673226017767_1971319253_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/550818_506673239351099_1377817303_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/311301_506673282684428_1217775919_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/402529_506673322684424_1378083473_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/430717_506673342684422_1394902291_n.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
17-11-2012, 11:16
Và ghi nhận hình ảnh của các vận động viên về đích trong hân hoan và... đuối như cái chuối... ^^

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/483106_506673379351085_1681979332_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/66083_506673422684414_1774077376_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/561488_506673462684410_876034209_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/533816_506673512684405_831341625_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/46533_506673549351068_1240685866_n.jpg

namnguyen
18-11-2012, 17:53
Vân Trang, cô diễn viên đa tài mình hâm mộ từ "Dù gió có thổi". Thích lắm khi nhìn thấy em quét sân, khi thấy em hét to nhất hội khi chơi trò chơi, khi em cùng ăn cùng ngủ với mọi người, và khi nhìn thấy em cười.

https://farm9.staticflickr.com/8068/8195091983_92ba3df866_b.jpg

vankhanhvi
18-11-2012, 22:04
Cả đoàn được 2 chiếc cano chở sang Kê Gà, chiếc đầu nhỏ nên cập bến khá dễ dàng, chiếc thứ 2 khá lớn nên không thể vào bãi đá nhỏ nên các thành viên được đi miễn phí vòng vòng, lát sau được chuyển qua cano nhỏ nên cuối cùng mọi người cũng được lên bờ đá, đằng xa thì các vận động viên vẫn đang thể hiện là những kình ngư đáng gờm, một số vẫn loay hoay không biết bơi hay níu ai ai để lên bờ
https://i450.photobucket.com/albums/qq221/vankhanhvi2000/DSC04787.jpg

Có kẻ tranh thủ chớp thời cơ cùng Tường Vy
https://i450.photobucket.com/albums/qq221/vankhanhvi2000/DSC04804.jpg

Đây nữa, không bỏ sót mẫu nào, nhỏ và lanh như thỏ
https://i450.photobucket.com/albums/qq221/vankhanhvi2000/DSC04786.jpg

Canh giữ vùng trời biên cương
https://i450.photobucket.com/albums/qq221/vankhanhvi2000/DSC04806.jpg

namnguyen
18-11-2012, 22:59
Tường Vi cũng là nữ diễn viên mình yêu thích từ vai diễn trong "Dù gió có thổi" và sau đó là "Cá rô, em yêu anh". Trong chuyến đi này, rất thích nghe giọng nói của Vi, thích cách em ngồi phụ nướng thịt dù cho mọi người hù dọa sẽ ám khói thịt nướng đầy người, thích vẻ mặt "ngơ ngác" của em khi nghe "tui ngồi tui like" và thích nụ cười thường trực của em.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90706&d=1353253956

long_vinasun
20-11-2012, 00:17
Mỗi chuyến đi, mình thường bắt đầu Hồi ức của mình khá muộn, vì Hồi ức là những hồi tưởng của mỉnh, mà mình lại không muốn nhớ sớm quá, để rùi nó mau quên.........

Tháng 11, tháng khởi động "mùa phượt" version n+1 của mình, sau 3 tháng ngủ đông.....Mình thật sự rất hào hứng vì tháng 11 có những chuyến đi ý nghĩa riêng đối với bản thân mình. Đầu tháng là Thala Xóm đạo, những ngọn nến lung linh dành cho người đã khuất, những ngọn nến cháy trong tâm của từng người...Tháng 11 của Thiềng Liềng, sân chơi nho nhỏ cho trẻ em nghèo xã đảo, khơi lại trong mình nhiết huyết của tuổi 17-18, của thời cấp 3 hoạt động đoàn sôi nổi, nhìn những ánh mắt trẻ thơ vui chơi, là mình lại không thể nào không cảm thấy hạnh phúc..

Tháng 11 còn đánh dấu cho 1 chuyến đi mà mình rất mong đơi, chuyến đi ngắn ngày đến 1 địa điểm có lẽ quá quen thuộc với mình, nhưng mỗi lần đến mình lại có nhiều cảm xúc, và những nỗi niềm riêng.....Lần đầu vào tháng 6.2011, lần 2 tháng 2 năm 2012, lần 3 tháng 5.2012, và lần 4 là chuyến đi có lẽ thú vị và có 1 chút chút gì đó thật sự rất rất ấn tượng với mình.

Ngay từ khi biết thông tin chuyến đi là sự kết hợp giao lưu của 2 diễn đàn thu hút đông đảo thành viên hiện nay là phuot.vn và vnphoto.net mình rất hào hứng, vì cả 2 diễn đàn là nơi mình cũng gắn bó từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ mình thiên về đi hơi là chụp ảnh, hihi. Và càng vui hơi khi chuyến đi lại được tài trợ miễn phí của nhãn hàng Pocari Sweat, không còn gì thú vị bằng được đi miễn phí mà còn có quà tặng ấn tượng để được khoe nữa hehehe. Cảm ơn Pocari Sweat và các anh chị trong công ty rất nhiều đã giúp cho chuyến đi có những khoảng khắc thú vị đáng nhớ.....

Gần ngày đi mình lại nhận được một thông tin vô cùng thú vị hơn: chuyến đi sẽ có sự tham gia của Vân Trang và Tường Vi, 2 nàng diễn viên xinh đẹp rất nổi tiếng và hiện nay là người mà mình rất hâm mộ ý hihi...Thật là thích quá đi, chỉ nghĩ đến được đi cùng 2 nàng là mình đã vui lắm nè, được chụp ảnh chung, hehe gặp gỡ và nói chuyện dzới người nổi tiếng đâu phải lúc nào cũng dễ, đặc biệt là thần tượng của mỉnh nữa chứ hihi, thích tóa đi......Cái này phải cảm ơn POCARI SWEAT 1 lần nữa nè.....

Hồi hộp, mong chờ cứ như chờ mẹ đi chợ về ý, thế rồi từ từ chuyến đi cũng đến rất nhanh....rất nhanh.....

long_vinasun
20-11-2012, 15:08
....Rồi 1 ngày đầu tháng 11, cuộc offline thấn ái của thành viên của 2 diễn đàn được tổ chức khá chu đáo, khung cảnh offline cứ như trong quán cafe...vì nó là 1 quán cafe mà... hehehe
https://i1305.photobucket.com/albums/s557/Mr_Bung_bu/Offline_Kege_11-2012/DSC_1833.jpg

Mọi người được uống Pocari miễn phí, còn được tặng đem về nữa nhé....":
https://i1305.photobucket.com/albums/s557/Mr_Bung_bu/Offline_Kege_11-2012/DSC_1835.jpg


Sau buôi off, gặp nhau và bàn tán sôi nổi, ai cũng hào hứng chuẩn bị mọi thứ, mình thì quyết tâm đu bám theo mấy anh vnphoto học chụp hình cho bằng được...ple.....ple....

Thế nhưng......

mechuotchit
21-11-2012, 12:14
Sau khi cùng mọi người chuyển đồ lên Đảo , các mẫu thích thú với cảnh vật trên Đảo nên tự sướng bằng mọi kiểu :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04800.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04795.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04791.jpg

mechuotchit
21-11-2012, 12:24
Nàng cổ vũ tớ rất nhiệt tình khi tớ lội biển về đích nhé :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC02420.jpg

Trưởng BTC giải cũng rất căng thẳng nên nốc nước liên tục để trấn an mình :))

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC02434.jpg

Chồng về trước , vợ về sau nên chồng thành Hòn vọng thê ùi =))

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC02446.jpg

mechuotchit
21-11-2012, 12:47
Cổ vũ nhiệt tình nè

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_2426.jpg

Di chuyển lên Đảo :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_2444-1.jpg

Nhìn những quà tặng này quên cả mệt sau khi vượt biển :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_2446.jpg

mechuotchit
21-11-2012, 13:11
Tập trung trên Đảo

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_7558.jpg

Tập trung dựng lều

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_7563.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_7566.jpg

Không khí làm việc của các kỹ sư tại công trình rất khẩn trương , phải đảm bảo hoàn thành 20 cái lều trong vòng 30' =))

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_7569.jpg

Nhảy Gangnam Style cổ vũ mọi người nào :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_7576.jpg

mechuotchit
21-11-2012, 13:39
Vân Trang cũng rất háo hức dựng nhà cho mình :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_7594.jpg

Vác nhà về thôi :))

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_7603.jpg

Nhà em đây này

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_7611.jpg

Hai nàng cũng đảm đang ra phết , nàng thì quét tước vườn tược :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04828.jpg

mechuotchit
21-11-2012, 13:59
Còn Tường Vi thì lau dọn nhà cửa

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_7620.jpg

Trời tháng Mười sụp tối nhanh chóng , chị em phụ nữ chuẩn bị khâu sơ chế rau củ quả , sá lách trộn , ...

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_7641.jpg

Nam giới thì lo khâu củi lửa

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04841.jpg

Nhưng cũng không quên tỉnh tò với các nàng :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04843.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04844.jpg

tanvien
23-11-2012, 10:46
Tập trung chuẩn bị lên đường.
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_2778.jpg
Cảnh đẹp trên đường đi
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_2808.jpg
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_2812.jpg
Độp đôi
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_2839.jpg
Dìm hàng
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_2834.jpg
Chợ cá lagi cho BBQ tối
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_2921.jpg

tanvien
23-11-2012, 10:50
Bắt gặp 2 mẫu của đoàn chụp ké.
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_2887.jpg
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_2894.jpg
Nhìn ko biết ai là ai đây nhỉ.
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_2930.jpg

Ê mông
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_2932.jpg
Và đây hải đăng kê gà
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_2976.jpg

dalatravel
28-11-2012, 09:28
tuyệt quá, cần lắm những giây phút như thế này

minhmio
01-12-2012, 23:05
Uầy, mãi hôm nay mới thư thả được. Cục lười nhớt cũng đã trôi theo nước tắm phần nào rồi, thế là mình ngồi và viết và viết đây. Cũng đã lâu lắm rồi mình chẳng đi đâu kể từ khi cắm mặt vào bàn giấy ở công ty du lịch. Thời gian rảnh rỗi khi đó là thứ gì đó xa xỉ lắm với mình. Rồi cũng từ đợt tai nạn xe hồi đầu tháng 8 này phải mổ nên mình cũng bị hạn chế đi. Và cùng thời gian đó đến trước chuyến đi này, có vẻ như là mình mắc chứng trầm cảm. Chẳng tha thiết cái gì, kể cả những chuyến đi, thứ mà trước đây mình cực kỳ hào hứng. Cám ơn Mẹ Chuột và những người bạn đồng hành đã lôi em (phần nào) ra khỏi đám lùng nhùng của chính em.

1. Đêm trước chuyến đi: đau quằn quại

Người ta hay nói Tết là ngày 30, từ mùng một trở đi coi như là hết Tết rồi. Ừ nhỉ, mấy chuyến đi cũng y chang như Tết vậy. Giai đoạn chuẩn bị trước chuyến đi luôn là điều hào hứng. Những buổi ớp lai phân công nhiệm vụ, phổ biến chương trình, gặp gỡ bạn đồng hành. Chuyến đi Kê Gà này đặc biệt hơn ở chỗ là có sự giao lưu giữa hai diễn đàn về du lịch và nhiếp ảnh, lại còn có hai nữ "xe lép" là bạn đồng hành nữa. Và thú vị nhất là, toàn bộ chi phí được tài trợ bởi một nhãn hàng nước bổ sung ion đến từ Nhật Bản - Pocari Sweat. Ấu dzè, thích quá rồi. Mình vui nhắm, mà mình cũng đau nhắm vì mấy cái răng nó hành hạ mình. Đêm trước ngày đi, mặc dù đã uống thuốc, nhưng mình vẫn đau quằn quại luôn í. Huhu, "thứ nhất đau mắt, thứ nhì giắt răng". Mình nghĩ là nên đổi vị trí đau răng thành số một là được rồi. Thế là cũng lầm bầm khấn vái, van xin tiên tổ các kiểu. Chả hiểu là do thuốc hay do các yếu tố "ngoại cảm" mà đêm đó sau khi khóc lóc đủ kiểu vì đau và trong suốt chuyến đi mình khỏe re hà. Mình chìm vào, à không, phải nói là mình nhào vào giấc ngủ một cách khoan khoái nhất từ trước đến giờ. Ngủ đi, mơi còn đi sớm.
......
(còn tiếp)

minhmio
01-12-2012, 23:35
2. Sáng thứ bảy: Quá chừng điều mắc cười

Nhà mình xa lắc, nên sáng ấy phải dậy từ 3h. Mà cũng chả được, miếng bánh mì mình phải nướng hai mặt cho hơi vàng đến khoảng 3h20 thì cái công tắc mới nảy làm bánh bắn ra khỏi giường được. Ba lô chưa soạn nữa nhá, gom đồ vô lẹ lên nào. Vệ sinh cá nhân linh tinh các cái xong, dắt xe ra khỏi nhà là 4 giờ 5 phút. Phóng qua đón ông Kâu tại đường Phạm Văn Hai. 4h20 tới đường Bình Giã rồi gọi ổng.
- (Giọng ổng còn ngái ngủ nà) Hả, dzì mà sớm vậy?
- Ừa, lẹ đi, hẹn với anh Bụng Bự 4h50 ở 23/9 mà.
- Rồi rồi. Xong ngay đây.
..... (gồm các thể loại Mio đến chờ, nhắn tin báo tình hình cho anh Bụng Bự, nhắn tin hối Kâu, và ngồi chờ. Má ơi, số mình toàn phải đợi zai :D).

Vậy là cũng tới được 23/9 đúng giờ hẹn. BB đâu nhề?? Gọi điện, ảnh bảo đổi kế hoạch, ảnh (chốt đoàn) đang ở Hàng Xanh với anh Nguyên (dẫn đoàn). Anh Nguyên sẽ qua đó đón hai đứa. Ối mạ ơi, sao thay đổi hông báo em trước để em chạy thẳng xe ra phà cho rồi. Mà làm sao một mình anh Nguyên chở được người ơi, ngoài hai đứa còn máng và lều nữa. Anh qua ngay đây đi, trễ lắm rồi. Lùng nhùng lúng nhúng một hồi chờ đợi, mãi đến hơn 5h30 thì cả hai xe dẫn và chốt đoàn gồm 5 người kèm một đống đồ đạc mới khởi hành được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91623&d=1354373750
Đây, đùm đề người và đồ trên một chiếc xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91624&d=1354373750
Cận cảnh tí xíu nà. Ngồi gì mà sát rạt hà, hí hí...

Chạy hướng cầu Phú Mỹ ra Cát Lái. Lúc này, xe BB chỉ sợ hết xăng giữa đường thì mấy anh em đẩy đúng mệt luôn. Lạy trời phật đừng để hết xăng ngay dốc cầu >"<

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91625&d=1354373750
Cầu mà để đi, người ta mới kêu là đi cầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91626&d=1354373750
Trời cũng sáng sáng rồi á

Tới phà Cát Lái cũng là lúc thấy nhiều người cũng đang tới, trong đó có xe chở hai "xe lép". Tèn ten, mừng húm, cũng không trễ lắm. Hơn 6h10 một chút.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91627&d=1354373750
Qua phà về phía mặt trời hông??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91628&d=1354373750
Điểm tập trung đầu tiên. Mọi người nhận bình nước lọc, nón và khăn của Pocari Sweat. Nguyên một set, tha hồ mà đi chơi luôn.

Dán số xe xong, tám chuyện làm quen bước đầu xong, mọi người lên đường. Mình lần đầu được ngồi xe chốt đoàn, vì trước giờ toàn dẫn đoàn hoặc chạy libero không hà. Xế của mình là anh Bụng Bụ, còn mình là Mio. Ổng thì tướng con voi, mình là con kiến, ngồi sau ổng mình thiệt là thoải mái vì bao nhiêu gió bụi ổng chặn lại hết giùm mình rồi. Hai anh em mình được chụp một tấm hình mà có đến 276 người bấm like trên trang fb của Phượt á. Con số đó thiệt sự là KHỦNG với mình, vì nào giờ có ai like nhiều vậy đâu.
.....

(còn tiếp)

minhmio
02-12-2012, 15:00
Tỉnh lộ 25B vào khoảng 7h sáng thiệt là đông đúc. Đến khu công nghiệp Nhơn Trạch, công nhân túa ra như ong đi đến công ty. Xe đạp, xe máy, ô tô, xe ben đủ cả. Len len dần rồi cũng qua được. Đến đầu đường TL25B với QL51, tập hợp đội hình lại lần nữa để trao đổi mấy thứ liên quan đến chạy xe trên đường, kiểm tra quân số rồi đi tiếp.

Ra đến QL51, có vài xe bị công an hỏi thăm. Đến đoạn bánh bao 69, xe đầu tiên mở hàng cho việc thay ruột là xe 14 của anh Tộc và chị Jinny. Chuẩn đoán: cán đinh, thủng một lỗ to đùng, không thể vá ^^. Tổng thiệt hại: 75 nghìn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91630&d=1354374045

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91629&d=1354373750
Mít tờ Bụng Bụ giờ thêm nghề làm PB cho ruột xe bị lủng

Đến địa phận Bà Rịa Vũng Tàu, đoạn gần cảng Cái Mép, xuất hiện thêm một chiến mã bị thương nữa. Kỳ này chị Jinny tự phong mình là nữ hoàng thủng ruột xe được rồi. Xe 19 của một anh bên vnphoto lại cán đinh và lại thủng 1 lỗ cũng to không kém xe 14. Thủ đoạn của đinh tặc trên đoạn đường này giống nhau ghê. Thiệt hại lần này tăng thêm 5 nghìn nữa, thành tám chục chẵn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91631&d=1354374045
Nạn nhân kế tiếp: xe 19

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91632&d=1354374045
Chuẩn đoán bịnh: thủng to quá không vá được nha anh ơi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91634&d=1354374045
Thủ phạm là đây: đinh nhọn 2 phân

Chờ xe 19 thay ruột xong, mấy anh em bắt đầu kéo ga để đến kịp điểm ăn sáng vì mọi người đến cũng được một lúc rồi. Gió mát, nắng vàng ươm và đường cũng không đông lắm nên chạy xe cũng thoải mái. Đến nơi, mọi người ăn uống đã gần xong. Thế là phải nhanh cái miệng lên mới kịp được mọi người. Chị phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn ra theo yêu cầu của khách. Tô bánh canh nhìn đầy tú hụ với thịt thà, giò quẩy nhưng sao mà hổng thấy ngon lành gì nữa. Nước dùng ngọt theo kiểu nhiều bột ngọt nên ăn xong thì cổ họng nó cứ lờ lợ, nhờn nhợn. Quán càng lớn, phục vụ càng nhanh, chất lượng càng không được chú trọng như hồi xưa chăng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91635&d=1354374045
Ăn sáng bánh canh Long Hương cổng chào Bà Rịa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91636&d=1354374045
Anh BB ăn đi đặng còn chạy xe nữa nha

Ăn sáng xong thì thẳng tiến về hướng biển.

minhmio
02-12-2012, 15:32
Đường ven biển gió mát lồng lộng, mình chỉ chăm chăm lột khẩu trang ra để hít thở thứ không khí trong lành ấy sau một thời gian dài ru rú trong thành phố. Mình đã đi qua con đường này vài lần, mỗi lần một khác. Vào dịp tết thì cả một rừng hoa anh đào cánh hồng, cánh trắng sáng bừng nguyên một đoạn đường dài. Gió đưa cánh hoa bay bay, lượn lờ trong gió nhìn sao mà lãng mạn quá thể. Lần này thì nguyên một vạt lớn hoa tigon hồng hồng xen lẫn trong đám lá xanh. Hoa nhỏ li ti cứ như chực rời ra khỏi dây leo mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua.

Trời càng lúc càng nắng to. Đoàn người cứ nuối đuôi nhau, bám trên những cung đường khô khốc với cơ man cát và rất ít cây. Cỏ thì lơ thơ trơ gốc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91643&d=1354374383

Có những đoạn dài ven biển, người ta lập rào chắn để xây dựng resort, khách sạn sang trọng, khu phức hợp khách sạn - sòng bài, ... Nổi nhất thời điểm này là MGM Hồ Tràm, dự kiến khai trương vào năm sau. MGM Hồ Tràm nằm hoàn toàn bên bờ biển, còn khu đất bên trái con đường sẽ là khu để xe. Woa, rộng quá chừng luôn. Sau này chắc sẽ đẹp lộng lẫy như trong phối cảnh trên website. Hiện giờ thì nhìn vẫn còn lộn xộn lắm. Mình ưng nhất cái khu xử lý nước của khách sạn, to và đẹp. Hi vọng là hoạt động cũng ngon lành như cái mã bên ngoài.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91637&d=1354374383
MGM Hồ Tràm xa xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91638&d=1354374383
Bên ngoài khuôn viên khách sạn giờ vẫn còn bừa bộn lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91639&d=1354374383
Đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện

Qua khỏi Hải đăng Ba Kiềm, đoàn có dừng lại bên cầu bắc ngang qua cái hồ có nhiều hoa súng tim tím bé xinh. Tha hồ có hình đẹp chỗ này. Đứng tụm năm tụm ba, nhảy, ngồi, nằm các kiểu có hết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91640&d=1354374383

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91641&d=1354374383

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91642&d=1354374383
Ba Chuột có kiểu tránh nắng mới nè. Khăn của Pocari tiện anh hỉ? ^^

Thaiquang2020
14-12-2012, 22:19
Phong cách quá đi chứ!!! ^^

kjwjqd
11-03-2013, 17:09
Tự nhiên hôm nay lên google search chữ Pocari mà nó ra nguyên cái hình của iêm.... Bùn cười wa đi mất.... Nhớ chuyến phượt Pocari cùng mọi người wa.... :D

jinnynhungoc
12-03-2013, 09:27
Ừ sao topic hồi ức tới đây ngưng mất rồi nhỉ? Mình do không có hình đi làm hậu cần đâu có làm phó nháy thế nên không có hình viết hồi ức. Với lại mình luôn luôn bao chót híc thế nên đoàn hoạt động trên đường đi mình ứ biết oaoaooa.

Hoai60783
16-08-2017, 21:53
Dịch vụ đăng tin marketing chuyên nghiệp Mr. Trí 0937 300 081

Bán hàng Online đang là phương pháp tiếp thị sản phẩm ngày càng phổ biến và hiệu quả. Cơ sở sản xuất bạn đang có những sản phẩm mong muốn bán ra thị trường. Nhưng bạn có quá nhiều việc phải làm! bạn không có nhiều thời gian dành cho việc đăng tin lên những trang web thương mại điện tử. Vì vậy hiệu quả bán hàng không đạt doanh số . Tại sao bạn không nghĩ đến một giải pháp khác mà sản phẩm của bạn vẫn được quảng cáo một cách rộng rãi trên mạng. Hãy gọi đến dịch vụ đăng tin nhanh của chúng tôi, dịch vụ đăng tin rao vặt nhanh của chúng tôi sẽ làm phần việc đó để đưa sản phẩm của bạn có trên TOP Google.


GÓI 1
- Chi phí : 800.000 VND / 01 tháng
- Biên soạn nội dung tin đăng.
- 300 tin mỗi ngày.
- Báo cáo thống kê hàng ngày.

GÓI 2
- Chi phí : 1.300.000 VND / 01 tháng
- Biên soạn nội dung tin đăng
- 500 cho tin mỗi ngày.
- Báo cáo thống kê hàng ngày.

GÓI 3
- Chi phí : 1.900.000 VND / 01 tháng
- Biên soạn nội dung tin đăng
- 800 cho tin mỗi ngày.
- Báo cáo thống kê hàng ngày.

GÓI 4
- Chi phí : 3.000.000 VND / 01 tháng
- Biên soạn nội dung tin đăng.
- 1300 tin mỗi ngày.
- Báo cáo thống kê hàng ngày.

GÓI 5
- Chi phí : 4.500.000 VND / 01 tháng
- Biên soạn nội dung tin đăng.
- 2,000 tin mỗi ngày.
- Báo cáo thống kê hàng ngày.

GÓI 6
- Chi phí : 6.500.000 VND / 01 tháng
- Biên soạn nội dung tin đăng
- 3,000 tin mỗi ngày.
- Báo cáo thống kê hàng ngày.

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

*******: 0937 300 081

+ Hợp đồng 03 tháng giảm 5%
+ Hợp đồng 06 tháng giảm 10%
+ Hợp đồng 12 tháng giảm 15%


+ Với mọi gói chúng tôi đều thực hiện đầy đủ mọi chức năng cho quý khách hàng: Báo cáo đầy đủ nội dung tin cho khách hàng, thay đổi nội dung và chọn website theo yêu cầu của khách hàng.
+ Phù hợp với Cá Nhân, Doanh Nghiệp lớn nhỏ bán sản phẩm hoặc quảng bá thương hiệu lâu dài trên Internet.