PDA

View Full Version : Ấn Độ 17-30 / 9 / 2013 (chi tiết trang 7)



haviet
09-11-2012, 14:43
Hi all,

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến vé máy bay giá rẻ ngày càng được ưa chuộng. Hãng AA có đường bay đến một số điểm của India nên đoàn tớ đã book hành trình sau, đã thanh toán cho bạn AA 392$/booking:

17-Sep-13: 9:20-13:40: HAN-Kuala Lumpur
17-Sep-13: 15:35-16:55: Kuala Lumpur-Kokalta
29-Sep-13: 17:30-0:15: Bangalore-Kuala Lumpur
30-Sep-13: 6:30-8:50: Kuala Lumpur-HAN

Những chặng dưới đây thì chưa book vé, ngày mới tạm tính như thế:

Chặng di chuyển bằng tàu là:
20-Sep-13: Kokalta-New Dehli

Những chặng dự kiến sẽ book IndiGo của India là:
25-Sep-13: New Dehli-Bombay (Mumbai)
27-Sep-13: Bombay (Mumbai)-Bangalore

Điểm đến sơ bộ là như thế, dự kiến mỗi bang sẽ có 2 ngày để tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh. Có khoảng 5-6 ngày ở Dehli, nên tùy tình hình, có thể đi về phía biên giới để đến Lumbini hoặc bay đi Kathmandu (Nepal) để ngắm Himalaya từ trên cao.

Kinh nghiệm của các bạn đi trước thì mua vé tàu ở India trước 3 tháng, nên quãng tháng 4/2013 khởi động việc mua vé là vừa.

Với vé máy bay, hai chặng cuối, http://book.goindigo.in/skylights/cgi-bin/skylights.cgi, New Dehli-Bombay (Mumbai) có giá 97.58$ và Bombay (Mumbai)-Bangalore giá 60.44$.

Ấn Độ rộng lớn và vĩ đại. Chuyến đi này là nhỏ bé. Nhưng cũng muốn đi từ Bắc chí Nam Ấn, để ngày nào đó AA có giá rẻ, ta lại quay lại…. http://dulichbalo.wikidot.com/india

Dự kiến chi phí bên đó là 3-500$ max. Thấy bảo dân Ấn nói thách điên đảo, tầm 300% mà thách, nên mình cứ phải cẩn thận!!!

Xin mời các bạn!!!!!!!!

duturi
19-11-2012, 21:35
Mình có thời gian học tập khá lâu tại Ấn Độ và có qua lại Ấn Độ vài chuyến. Nếu làm một chuyến du lịch về văn hóa và những địa điểm thăm quan của Ấn thì bạn đã chọn nhiều thành phố lớn và ít điểm đến thăm quan tốt.
Kolkata thì phải đến vì đường bay của bạn tới đó, nhưng chỗ này không nhiều cái để tham quan.
Delhi và Mumbai thì OK, nhưng cũng không cần ở lâu quá.
Bạn có thể đến thêm Jaipur (Rajasthan), Goa, Agra, Vanarsi ở miền Trung và miền Bắc, Kerala ở miền Nam.
Bangalore cũng không thú vị lắm, hồi mình ở đó, chỉ là một thành phố đẹp và sạch của Ấn Độ thôi. Gần Bangalore thì mình thấy Mysore đáng đi hơn.
Ngoài ra, còn một vài địa điểm mình có nghe giới thiệu nhưng chưa có điều kiện đến thăm như Ajanta Ellora thuộc vùng Aurangabad, bang Maharashtra mặc dù mình ở bang này tới 6 tháng.
Một số mặt hàng bán ở Ấn Độ có thể bị nói thách, nhất là bạn chỉ biết nói mỗi tiếng Anh. Nhưng về cơ bản thì thức ăn rất rẻ và không nói thách. Đồ ăn khó ăn nhưng khó tiêu nên tốn rất ít tiền. Bây giờ có nhiều siêu thị nên cũng ít nói thách rồi. Còn ngoài đường thì tùy, mình nghĩ họ tưởng mình Indian nên không nói thách.

dngocnhan
19-11-2012, 23:34
Bạn có thể dự kiến tổng chi phí là bao nhiêu không kể cả vé bay và di chuyển . Cám ơn nhiều
17-Sep-13: 9:20-13:40: HAN-Kuala Lumpur
17-Sep-13: 15:35-16:55: Kuala Lumpur-Kokalta
29-Sep-13: 17:30-0:15: Bangalore-Kuala Lumpur
30-Sep-13: 6:30-8:50: Kuala Lumpur-HAN
4 chặng này di chuyển bằng bay AA ?
Tôi chưa có kinh nghiệm đi nước ngoài nên rất mù tịt , mong bạn chỉ dẫn thêm

Tarja
20-11-2012, 08:14
Chủ top ơi $500 max là chưa tính vé máy bay ah?

Mấy thành phố cậu đi ko có j nhiều đâum chỉ nên coi như trạm trung chuyển ở 1 ngày ngó nghiêng cho vui thôi, dành nhiều time ở đó phí quá. Đã cất công sang được Ấn thì nên đi theo hành trình di sản, Phật giáo. Đến Goa thì là một thế giới hoàn toàn khác nhé, cứ ngỡ mình đang ko phải ở Ấn Độ :)) Nhưng mà tớ thấy ở Goa cũng khá đắt đỏ so với những nơi khác ở Ấn.

haviet
22-11-2012, 12:02
Cảm ơn bạn Duturi về những ý kiến bổ ích. Tớ sẽ để ý khi xây dựng lịch trình cụ thể. Bạn có link nào về tiếng Ấn Độ, để có thể dùng cho dân du lịch để tham khảo thì gửi cho tớ xin với. Cảm ơn bạn.

Bạn dngocnhan: vé máy bay cho những chặng tớ viết, đã thanh toán là 391$, bay cuả AA, nhân dịp họ có khuyến mãi đến các điểm đó của India. Những chặng nội địa thì chưa mua, nhưng vé dự kiến như thế. Nhóm hiện có 5 thành viên, tớ cũng đi được gần hết Đông Nam Á :), chuyến mới đây nhất trong năm nay là hành trình: VN-Malaysia-Brunei-Indonesia, từ 21-31/7/2012, và hoàn toàn có thể manage được khi lang thang ở nước ngoài. Cũng không khó khăn đâu. Nhập gia tùy tục ý mà.

Bạn Tarja: nhất trí với bạn về hành trình di sản, Phật giáo và những điểm nổi bật. Hiện tớ mới fix 4 chặng bay đi / về giữa VN-Malaysia-India thôi, các điểm giữa, hoàn toàn linh hoạt. Tớ cũng biết là lịch trình như thế có vẻ kém hấp dẫn nếu xét dưới tiêu chí di sản và Phật giáo, nhưng tớ cũng nhìn việc phượt ở các thành phố có vẻ bình thường ở Ấn cũng sẽ giúp đem lại những trải nghiệm thật thà, khôgn màu mè, và để bản thân được sống cùng với người dân địa phương, trong thời gian tớ ở đó.

500$ là chi phí ước tính cho ăn ở, ngủ nghỉ bên đó bạn ạ. Tớ cũng không tính chính xác là mỗi bữa ăn chừng nào tiền, ngủ chừng nào tiền để nhân lên rồi ra bảng tính như các nhóm khác, nhưng nguyên tắc chi tiêu là vừa phải, ăn để có sức đi và ngắm cảnh, ngủ vừa phải, chứ không phải xa hoa, resort :). Ra khỏi nhà thì phải tùy tục thôi.

Thông tin bên lề là: hồi tháng 9, nhân dịp Jetairways có khuyến mãi ở VN ý, tớ có liên lạc và nhờ bên đó check vé thì riêgn vé máy bay đã gần 1000$ rồi, mắc kinh khủng. Thế nên, với AA, vé máy bay giảm được 1/2. 1000$ trước kia chỉ là vé máy bay thì bây giờ là chi phí cả chuyến. Thế cũng là tốt rồi.

1) HAN-BKK-BOM//DEL-BKK-HAN: 904USD
Fare: 234USD + 320USD Tax = 554USD/Pax ( thue co the thay doi ma khong bao truoc )
Hieu luc khoi hanh : 15/12/2012 – 25/01/2013
Hieu luc xuat ve: tu nay den 30/09/2012
1 VN 611N 20DEC HANBKK 0900 1050
2 9W 69O 20DEC BKKBOM 1455 1750
3 9W 64O 02JAN DELBKK 1230 1810
4 QR 610V 02JAN BKKHAN 1940 2125
==============
Nhung chang noi dia BOM-CCU-DEL-KTM thi tach thanh 2 ve nhu sau
===
Fare: 59USD + 146USD Tax = 205USD/Pax
1 9W2484W BOMCCU 0245 0525
/OPERATED BY JETKONNECT
2 9W7025W T CCUDEL 0645 0855
/OPERATED BY JETKONNECT
===
Fare: 30USD + 115USD Tax = 145USD/Pax
1 9W 262V DELKTM 1240 1440

--------------
2) HAN-BKK-DEL-KTM/DEL-CCU-BOM-BKK-HAN: 940USD
Fare: 304USD + 422USD Tax = 726USD/Pax ( thue co the thay doi ma khong bao truoc )
Hieu luc khoi hanh : 15/12/2012 – 25/01/2013
Hieu luc xuat ve : tu nay den 30/09/2012
1 QR 611W 20DEC HANBKK 2325 0115  chuyen 09:00 cho lau nen em chuyen qua chuyen nay noi chuyen tot hon
2 9W 63O 21DEC BKKDEL 0845 1125
3 9W 262T 25DEC DELKTM 1240 1440
4 9W 70O 02JAN BOMBKK 0805 1350
5 QR 610V 02JAN BKKHAN 1940 2125  em book chuyen 19:40 nhu chi yeu cau
======
Noi dia An Do
Fare: 66USD + 148USD Tax = 214USD/Pax

1 9W7105W 27DEC Q DELCCU SS1 0935 1140 /E
/OPERATED BY JETKONNECT /S2 4623G/
2 9W 626W 30DEC S CCUBOM SS1 0935 1215 /E

---------------
3) HAN-BKK-DEL-KTM//DEL-CCU-BOM-BKK-HAN: 961USD
Fare : 384USD + 361USD Tax = 745USD/Pax ( thue co the thay doi ma ko bao truoc )
Hieu luc khoi hanh : 15/12/2012 – 25/01/2013
Hieu luc xuat ve : tu nay den 30/09/2012
1 QR 611W 20DEC HANBKK 2325 0115
2 9W 63T 21DEC*BKKDEL 0845 1125
3 9W 262O 21DEC DELKTM* 1240 1440
4 9W 62V 03JAN BOMBKK 0155 0740
5 VN 610N 03JAN BKKHAN 1155 1345
======
Fare : 68USD + 148USD Tax = 216USD/Pax
1 9W2289W 27DEC Q DELCCU SS1 0640 0845 /E
/OPERATED BY JETKONNECT
2 9W 618W 30DEC S CCUBOM SS1 0625 0905 /E

dasomi2909
23-11-2012, 01:22
Mình cũng định đi Ấn vào dịp đấy nhưng bạn đi dài ngày quá. M chỉ đi được khoảng tầm 7~8 ngày thôi. Liệu có thể điều chỉnh lịch không nhỉ :(

haviet
23-11-2012, 09:20
Mình cũng định đi Ấn vào dịp đấy nhưng bạn đi dài ngày quá. M chỉ đi được khoảng tầm 7~8 ngày thôi. Liệu có thể điều chỉnh lịch không nhỉ :(

Bạn có thể đi cùng và về trước. Không sao đâu. Vì mỗi ngừoi chỉ thu xếp được một khoảng thời gian nhất định thôi, nên cũng sẽ khó để đi hết chuyến. Chặng đầu 7-8 ngày của bạn, phần lớn là sẽ ở bắc Ấn, nếu có time, tớ cũng muốn ghé Kathmandu, tiêu 25$ nhập cảnh luôn thế :). Bạn cứ cân nhắc nhé.

duturi
23-11-2012, 11:33
Mình không có thông tin gì về tiếng Ấn Độ cả.
Thực ra, hồi mình còn bên đó cũng không nói được nhiều vì mỗi nơi họ dùng một thứ tiếng khác nhau.
Hồi mình mới sang, họ có phong trào đòi thay tiếng Anh bằng tiếng Hindi, và họ muốn coi tiếng Hindi là tiếng phổ thông nhưng hình như không ăn thua.
Mình ở bang Maharashtra thì họ nói tiếng Marathi, nó hơi giống tiếng Hindi nhưng không phải hoàn toàn giống.
Khi tới bang West Bengal thì thấy nói tiếng Bengali. Khi xuống phía nam thì thấy nói tiếng Tamil như ở bang Tamil Nadu hay tiếng Kannada ở bang Karnatka. Đến Gujarat thì thấy họ nói tiếng Gujarati. Lên phía bắc nữa thì thấy nói tiếng Punjabi ở bang Punjab và Haryna. Nhìn chung là họ có nhiều thứ tiếng, bạn có thể thấy trên tờ tiền Rupee của Ấn có tới 15 thứ tiếng. Mình chưa đi hết nước Ấn nên chỉ biết chút chút vậy đó. May mắn là tiếng Marathi gần giống tiếng Hindi nên mình cứ làm mấy từ cho nó kinh.

Tarja
23-11-2012, 12:37
Tớ thì ko biết bất cứ loại tiếng Ấn nào hì hì, nhưng tớ thấy những chỗ tớ đi thì vẫn dùng tiếng anh để giao tiếp được, chắc vì đó cũng là những bang có điểm du lịch. Có cái link này bằng tiếng Anh cậu có thể tham khảo hoặc đăng ký free account, trong này nó cũng chia theo từng bang, mỗi bang có thông tin về đủ kiểu đi lại, ăn, ngủ, chơi. Hope it helps: http://www.indiamike.com/india/

haviet
23-11-2012, 13:04
Mình không có thông tin gì về tiếng Ấn Độ cả.
Thực ra, hồi mình còn bên đó cũng không nói được nhiều vì mỗi nơi họ dùng một thứ tiếng khác nhau.
Hồi mình mới sang, họ có phong trào đòi thay tiếng Anh bằng tiếng Hindi, và họ muốn coi tiếng Hindi là tiếng phổ thông nhưng hình như không ăn thua.
Mình ở bang Maharashtra thì họ nói tiếng Marathi, nó hơi giống tiếng Hindi nhưng không phải hoàn toàn giống.
Khi tới bang West Bengal thì thấy nói tiếng Bengali. Khi xuống phía nam thì thấy nói tiếng Tamil như ở bang Tamil Nadu hay tiếng Kannada ở bang Karnatka. Đến Gujarat thì thấy họ nói tiếng Gujarati. Lên phía bắc nữa thì thấy nói tiếng Punjabi ở bang Punjab và Haryna. Nhìn chung là họ có nhiều thứ tiếng, bạn có thể thấy trên tờ tiền Rupee của Ấn có tới 15 thứ tiếng. Mình chưa đi hết nước Ấn nên chỉ biết chút chút vậy đó. May mắn là tiếng Marathi gần giống tiếng Hindi nên mình cứ làm mấy từ cho nó kinh.

Hì hì, cảm ơn bản đã chia sẻ thông tin về ngôn ngữ. Quả thực là tớ căng hết mắt ra để đọc, cố gắng không bị nhầm, thì mới hiểu là độ phức tạp và đa dạng trong ngôn ngữ Ấn độ, khi bạn chia sẻ thông tin nó cũng khó khăn thế nào. Tớ sẽ tìm mấy từ Hindi bỏ túi cho nó địa phương :)

haviet
23-11-2012, 13:06
Tớ thì ko biết bất cứ loại tiếng Ấn nào hì hì, nhưng tớ thấy những chỗ tớ đi thì vẫn dùng tiếng anh để giao tiếp được, chắc vì đó cũng là những bang có điểm du lịch. Có cái link này bằng tiếng Anh cậu có thể tham khảo hoặc đăng ký free account, trong này nó cũng chia theo từng bang, mỗi bang có thông tin về đủ kiểu đi lại, ăn, ngủ, chơi. Hope it helps: http://www.indiamike.com/india/

Cảm ơn Tarja đã chia sẻ thông tin về tiếng. Tớ cũng đang băn khoăn về vụ mua vé tàu, thấy bảo cũng phức tạp, và phải đăng ký account bên Ấn. Tớ cũng chỉ mới đọc sơ sơ kinh nghiệm của các bạn đi trước chia sẻ về vụ đó, nhưng chắc để mua được vé tàu, thì nên nhờ các bạn đã có account rồi cho tiện nhỉ?

duturi
23-11-2012, 14:06
Về cơ bản bên Ấn rất nhiều người biết tiếng Anh.
Nhớ lúc mình mới sang, mình cắc cớ hỏi có bao nhiêu phần trăm dân Ấn biết tiếng Anh và nói được tiếng Anh? Bạn mình trả lời là ai biết mặc quần thì đều biết nói tiếng Anh. Lúc đó mình nghĩ nó nói đểu mình nên thôi, không hỏi nữa. Về sau mới biết là bạn mình nó nói rất thật. Tức là bên Ấn, những người mà mặc quần có ống (pants) thì nói tiếng Anh được, còn những người họ không mặc pants mà mặc một cái như tấm vải quấn quanh người mà tiếng Ấn gọi là Lungi thì rất ít biết nói tiếng Anh. Về sau đi xuống vùng nông thôn nhiều, mình còn biết người Ấn vẫn còn nghèo và mặc khố nữa kìa...
Chú ý là đi tàu bên Ấn, khi bạn mua vé giường nằm nhưng chỉ được nằm ban đêm thôi nha, còn ban ngày là phải cho người khác ngồi nữa. Rắc rối thế. Vì vậy, mình nhớ có một bộ film Mỹ nó nói India là viết tắt của chữ I Never Do It Again. Nhưng sang Ấn đừng nói thế nhé, nó buồn đấy.
Mỗi lần mình đi Ấn, chả dám khoe với bạn, họ hỏi đi đâu, mình trả lời đi chăn bò...

haviet
23-11-2012, 14:32
Về cơ bản bên Ấn rất nhiều người biết tiếng Anh.
Nhớ lúc mình mới sang, mình cắc cớ hỏi có bao nhiêu phần trăm dân Ấn biết tiếng Anh và nói được tiếng Anh? Bạn mình trả lời là ai biết mặc quần thì đều biết nói tiếng Anh. Lúc đó mình nghĩ nó nói đểu mình nên thôi, không hỏi nữa. Về sau mới biết là bạn mình nó nói rất thật. Tức là bên Ấn, những người mà mặc quần có ống (pants) thì nói tiếng Anh được, còn những người họ không mặc pants mà mặc một cái như tấm vải quấn quanh người mà tiếng Ấn gọi là Lungi thì rất ít biết nói tiếng Anh. Về sau đi xuống vùng nông thôn nhiều, mình còn biết người Ấn vẫn còn nghèo và mặc khố nữa kìa...
Chú ý là đi tàu bên Ấn, khi bạn mua vé giường nằm nhưng chỉ được nằm ban đêm thôi nha, còn ban ngày là phải cho người khác ngồi nữa. Rắc rối thế. Vì vậy, mình nhớ có một bộ film Mỹ nó nói India là viết tắt của chữ I Never Do It Again. Nhưng sang Ấn đừng nói thế nhé, nó buồn đấy.
Mỗi lần mình đi Ấn, chả dám khoe với bạn, họ hỏi đi đâu, mình trả lời đi chăn bò...

Đọc đến "ai biết mặc quần thì đều biết nói tiếng Anh" đã thấy buồn cười quá, hì hì, tạm đoán có phải xuất như là "đội cổ cồn" không? Ấn từng là thuộc địa của Anh nên những chỗ nào có người Anh, có pants, là nói được tiếng Anh? Hì hì.

Cảm ơn bạn chia sẻ về văn hóa giao tiếp bên đó. Còn những ý nào nữa, bạn cứ viết tiếp nhé, cũng để cho các bạn khác có kinh nghiệm. Hôm nào tớ xây dựng cái lịch trình chi tiết hơn, với các điểm đến cụ thể hơn, nhờ bạn xem và cho ý kiến nhé. Cảm ơn bạn nhiều.

duturi
23-11-2012, 19:00
Kể cho bạn một chuyện về văn hóa "lắc gật" của Ấn nhé.
Bên Ấn, cứ đồng ý thì nó lắc đầu. Không lắc mạnh và dứt khoát như bên ta mà nó đưa qua đưa lại dẻo lắm, hơi khó bắt chước. Nhưng ở với họ một thời gian, tự nhiên đầu mình nó cũng tự lắc như vậy, cứ như bị ma ám ấy, về nước, mãi mới bỏ được.
Cho nên mình mới bảo bạn Ấn là các bạn ngược với bên tớ, bên tớ lắc là không đồng ý, không đúng, còn gật mới là đồng ý.
Chuyện là ngày đó bọn mình sang học, lúc mới chân ướt chân ráo sang thì ở Sứ quán để làm quen phong tục. Khổ thân cho đoàn tớ lại không may, hôm đó Sứ có việc, không có chỗ ở, Sứ liên hệ cho nhà dân gần đó ở tạm. Khốn khổ cho đoàn tớ là hôm đó chủ nhà nó lại có tiệc sinh nhật cô con gái, cả đoàn vui lắm vì được ăn tiệc và tiếp xúc với văn hóa Ấn nhưng lại vướng mấy chuyện (bài này chỉ kể chuyện lắc gật, bài sau kể chuyện khác).
Vào tiệc, vừa ăn vừa nói chuyện, chủ nhà mới hỏi ai là trưởng đoàn. Mình nhanh hơn bèn chỉ ông kia là trưởng đoàn, mình nhanh hơn một phần, một phần là do ông bạn kia nói tiếng Anh phản xạ chậm hơn mình, hồi đó mới học tiếng Anh thôi mà. Gọi là đoàn cho oách chứ chỉ có nhõn hai thằng, mình với ông kia.
Tiệc xong thì đến phần văn nghệ, ông chủ nhà hỏi ông bạn có biết chơi piano không (vì mình nói ông kia là trưởng đoàn nên nó chỉ hỏi chuyện mỗi ông kia là chính, vì là bên Ấn chức to, bụng to là quan trọng lắm, không như bên ta)? Ông kia tiếng Anh phản xạ chậm nên lắc lia lịa. Gia chủ mừng hết lớn, ấn ông kia xuống ghế, mở nắp đàn ra. Ông kia khiếp quá chỉ lắp bắp được mỗi mấy chữ no, no, thank mà mình nghe cũng không rõ nữa.
Thế mà hôm sau nó sang Sứ nó khen học sinh Việt Nam giỏi mà khiêm tốn lắm...
Chuyện là vậy, vì vậy, khi sang Ấn chú ý động tác, cử chỉ nhé.

Tarja
23-11-2012, 21:34
Lại nói về chuyện lắc gật, tớ lại nghe được một giai thoại buồn thế này: là bởi vì ngày trước người Ấn dưới thời đô hộ, mỗi khi bị sai bảo cái gì cũng kèm theo bạo lực tát làm cho đầu lắc phải một cái, lắc trái một cái. Về sau khi được tự do rồi cũng ko bỏ được nên mỗi lần đồng ý thì đầu cũng lúc lắc lúc lắc :( Nhưng cái vụ mặc váy ko nói đc tiếng Anh là chuyện thật nha :D

haviet
23-11-2012, 22:11
Kể cho bạn một chuyện về văn hóa "lắc gật" của Ấn nhé.
Bên Ấn, cứ đồng ý thì nó lắc đầu. Không lắc mạnh và dứt khoát như bên ta mà nó đưa qua đưa lại dẻo lắm, hơi khó bắt chước. Nhưng ở với họ một thời gian, tự nhiên đầu mình nó cũng tự lắc như vậy, cứ như bị ma ám ấy, về nước, mãi mới bỏ được.
Cho nên mình mới bảo bạn Ấn là các bạn ngược với bên tớ, bên tớ lắc là không đồng ý, không đúng, còn gật mới là đồng ý.
Chuyện là ngày đó bọn mình sang học, lúc mới chân ướt chân ráo sang thì ở Sứ quán để làm quen phong tục. Khổ thân cho đoàn tớ lại không may, hôm đó Sứ có việc, không có chỗ ở, Sứ liên hệ cho nhà dân gần đó ở tạm. Khốn khổ cho đoàn tớ là hôm đó chủ nhà nó lại có tiệc sinh nhật cô con gái, cả đoàn vui lắm vì được ăn tiệc và tiếp xúc với văn hóa Ấn nhưng lại vướng mấy chuyện (bài này chỉ kể chuyện lắc gật, bài sau kể chuyện khác).
Vào tiệc, vừa ăn vừa nói chuyện, chủ nhà mới hỏi ai là trưởng đoàn. Mình nhanh hơn bèn chỉ ông kia là trưởng đoàn, mình nhanh hơn một phần, một phần là do ông bạn kia nói tiếng Anh phản xạ chậm hơn mình, hồi đó mới học tiếng Anh thôi mà. Gọi là đoàn cho oách chứ chỉ có nhõn hai thằng, mình với ông kia.
Tiệc xong thì đến phần văn nghệ, ông chủ nhà hỏi ông bạn có biết chơi piano không (vì mình nói ông kia là trưởng đoàn nên nó chỉ hỏi chuyện mỗi ông kia là chính, vì là bên Ấn chức to, bụng to là quan trọng lắm, không như bên ta)? Ông kia tiếng Anh phản xạ chậm nên lắc lia lịa. Gia chủ mừng hết lớn, ấn ông kia xuống ghế, mở nắp đàn ra. Ông kia khiếp quá chỉ lắp bắp được mỗi mấy chữ no, no, thank mà mình nghe cũng không rõ nữa.
Thế mà hôm sau nó sang Sứ nó khen học sinh Việt Nam giỏi mà khiêm tốn lắm...
Chuyện là vậy, vì vậy, khi sang Ấn chú ý động tác, cử chỉ nhé.

:) :) :)
Bài 1: Mã hóa cử chỉ theo phong cách Ấn Độ: lắc nhẹ nhẹ (dẻo dẻo) = đồng ý :)
Thế không đồng ý = gật?
Tớ đang nghĩ là trong môi trường công việc ở Ấn cũng như khi người Ấn đi nước khác để làm việc, cái kiểu lắc gật kia mà bị giải mã sai, sẽ có nhiều chuyện hài hơn ý nhỉ. Văn hóa thật đa dạng :)
Hỏi bên lề là: khi bạn chứng kiến anh trưởng đoàn bị ấn vào ghế để chơi piano, bạn phản ứng thế nào? :)

Bạn Tarja: giai thoại đó quả là buồn thật. Thuộc địa cũng có những mặt tích cực nhất định trong khai phá văn minh 1 vùng đất nhưng dấu ấn nó để lại cho dân cư thì quả là không phải cái nào cũng tích cực :(

dasomi2909
25-11-2012, 22:51
tks bạn. Mình sẽ cố gắng thử khớp lịch.vé máy bay là mọi người tự canh vé rồi tự đặt hả bạn ?

haviet
26-11-2012, 11:14
17-Sep-13: 9:20-13:40: HAN-Kuala Lumpur
17-Sep-13: 15:35-16:55: Kuala Lumpur-Kokalta
29-Sep-13: 17:30-0:15: Bangalore-Kuala Lumpur
30-Sep-13: 6:30-8:50: Kuala Lumpur-HAN

Lịch trình này với vé đã được đặt rồi, nếu bạn cân đối và tham gia được thì tốt. Vé tự đặt trên www.airasia.com, hiện đang có khuyến mãi đấy, bạn xem thử xem, có khi được giá tốt hơn cũng nên ý: http://www.airasia.com/vn/vi/promotion/rr3351203.page?cid=121123mb1

kethahuong
26-11-2012, 11:36
Chị Hà ơi, tính tìm kiếm thêm đồng minh à?

haviet
26-11-2012, 11:40
Chị Hà ơi, tính tìm kiếm thêm đồng minh à?

Hì hì, em Hương à? Cứ post lên, bạn nào có time thì mời đi cùng, cho vui. Cũng được nghe các bạn kể về kinh nghiệm thực tế ở Ấn Độ cũng bổ ích và thiết thực đấy chứ :)

krazie
26-11-2012, 14:01
17-Sep-13: 9:20-13:40: HAN-Kuala Lumpur
17-Sep-13: 15:35-16:55: Kuala Lumpur-Kokalta
29-Sep-13: 17:30-0:15: Bangalore-Kuala Lumpur
30-Sep-13: 6:30-8:50: Kuala Lumpur-HAN

Lịch trình này với vé đã được đặt rồi, nếu bạn cân đối và tham gia được thì tốt. Vé tự đặt trên www.airasia.com, hiện đang có khuyến mãi đấy, bạn xem thử xem, có khi được giá tốt hơn cũng nên ý: http://www.airasia.com/vn/vi/promotion/rr3351203.page?cid=121123mb1

Khuyến mãi ko trùng với lịch tháng 9 chị a :D bao giờ chị chốt đoàn XD cho em đăng kí 1 gạch nhé.

haviet
26-11-2012, 14:47
Khuyến mãi ko trùng với lịch tháng 9 chị a :D bao giờ chị chốt đoàn XD cho em đăng kí 1 gạch nhé.

Ừ nhỉ, AA đang KM chỉ đến tháng 3/2013.

Mời em cứ đặt gạch thoải mái. Sao lại phải đợi đến khi chốt đoàn nhỉ. Mọi người cứ mua vé cho mình, tìm hiểu các điểm đến, lắng nghe các ý kiến chia sẻ, đến ngày đến giờ là đi thôi. Tất nhiên, nhớ mang theo hành lý và tiền :)

dngocnhan
27-11-2012, 00:44
Bạn duturi có tham gia chuyến này không ?

haviet
27-11-2012, 17:11
Mình có thời gian học tập khá lâu tại Ấn Độ và có qua lại Ấn Độ vài chuyến. Nếu làm một chuyến du lịch về văn hóa và những địa điểm thăm quan của Ấn thì bạn đã chọn nhiều thành phố lớn và ít điểm đến thăm quan tốt.
Kolkata thì phải đến vì đường bay của bạn tới đó, nhưng chỗ này không nhiều cái để tham quan.
Delhi và Mumbai thì OK, nhưng cũng không cần ở lâu quá.
Bạn có thể đến thêm Jaipur (Rajasthan), Goa, Agra, Vanarsi ở miền Trung và miền Bắc, Kerala ở miền Nam.
Bangalore cũng không thú vị lắm, hồi mình ở đó, chỉ là một thành phố đẹp và sạch của Ấn Độ thôi. Gần Bangalore thì mình thấy Mysore đáng đi hơn.
Ngoài ra, còn một vài địa điểm mình có nghe giới thiệu nhưng chưa có điều kiện đến thăm như Ajanta Ellora thuộc vùng Aurangabad, bang Maharashtra mặc dù mình ở bang này tới 6 tháng.
Một số mặt hàng bán ở Ấn Độ có thể bị nói thách, nhất là bạn chỉ biết nói mỗi tiếng Anh. Nhưng về cơ bản thì thức ăn rất rẻ và không nói thách. Đồ ăn khó ăn nhưng khó tiêu nên tốn rất ít tiền. Bây giờ có nhiều siêu thị nên cũng ít nói thách rồi. Còn ngoài đường thì tùy, mình nghĩ họ tưởng mình Indian nên không nói thách.

Bạn dngocnhan sẽ tham gia nếu bạn duturi tham gia à :), nếu bạn ấy thu xếp được thời gian và nếu bạn dngocnhan tài trợ chi phí đi lại :)

kin_ban
27-11-2012, 21:40
lịch trình thế nào cho mjnh tham khảo với

kin_ban
27-11-2012, 21:44
bác chủ thớt cho xin số điện thoại để tiện liên lạc với, minh toan làm việc ở ngoài trời lên có ít time vào mạng quá

kin_ban
27-11-2012, 21:48
nếu có time bác chủ thớt làm luôn lịch trình di Nepal thì càng tốt

duturi
27-11-2012, 22:13
Bạn duturi có tham gia chuyến này không ?

Thank for your care. Mình chỉ sợ không thu xếp được thời gian thôi vì thường tháng 9 mình hay bận vì nhiều lý do. Hơn nữa lịch xa nên mình chưa sắp xếp được. Ấn Độ là nơi mà mình thấy đến nhiều nhưng không chán.

Lại nói thêm về chuyện India nha. Nên chú ý là sang Ấn, khi bắt tay, bạn nhớ đừng bắt hai tay nhé, chỉ bắt một tay phải thôi, nếu không thì.... Vì theo người Ấn độ thì tay phải để "bắt tay" và tay trái để làm việc xấu xa khác.
Nói đùa vậy, nhưng thực sự là các bạn chú ý nhé. Người Ấn khi ăn bốc cũng chỉ bốc một tay phải thôi, tay trái thường là giấu đi (xuống dưới gầm bàn chẳng hạn).

Lại nói chuyện tại sao chỉ dùng tay phải.
Năm đó, khi bọn mình mới sang, sữa còn rẻ lắm, một USD mua được 2,5 lít sữa tươi, tất nhiên là sữa trâu Mura, còn sữa bò thì thường để dành cho các em bé. Sữa trâu có hàm lượng đạm cao hơn nhưng khó tiêu hơn vì nhiều lipid hơn nên dùng cho người lớn. Sữa rẻ, thiếu năng lượng nên bọn mình nghĩ ngay đến uống sữa khi mới sang để bổ sung năng lượng.
Ngày đầu tiên sang đến chỗ học, họp phân công đồng chí trưởng đoàn nhiều tuổi, có kinh nghiệm mua bán thì phải đi mua sữa ca đầu tiên. Đồng chí thắc mắc: Biết nó bán chỗ nào mà mua??? Đơn giản, theo lý luận của bác Nam Cao là muốn đi ra chợ thì chỉ cần đi theo mấy bà đi chợ. Nghe vậy, đồng chí trưởng đoàn nhanh trí khôn biết ngay. Chuẩn bị hai cái chai để đầu gường rồi đi ngủ, sáng mai dậy sớm đi mua sữa.
Sáng hôm sau, mình đang xem mấy đứa con nít tập chơi kricket thì đồng chí trưởng đoàn hớt hải chạy về, vừa chạy vừa chửi. Vì còn kém tiếng Anh nên đồng chí toàn chửi bằng tiếng Việt. Mình thôi không xem bọn con nít chơi kricket nữa quay ra hỏi, sữa đâu không thấy? Chửi ai mà cứ chửi đổng vậy. Đồng chí ngồi xuống cỏ và bắt đầu kể lể.
Nguyên là khi nghe mình nói muốn ra chợ thì đi theo các bà đi chợ (cái này là nói theo Nam Cao nha), nhanh trí khôn, sáng hôm sau đồng chí xách chai đi mua sữa. Đồng chí suy luận đơn giản là muốn đi mua sữa, xách chai theo mấy người xách chai. Ra đường vài phút thì thấy có mấy người xách chai, người đi ngang, người đi dọc, đồng chí suy luận một lúc rồi đi theo hướng ra phía ngoại ô vì nghĩ rằng bò nuôi ngoài thành phố, quên trâu phải nuôi ngoài thành phố chứ.
Đi một lúc thì thấy họ ra bãi cỏ trống, ngồi xuống. Đồng chí nghĩ là họ buổi sáng ngại xếp hàng đứng nên ngồi chăng. Vì vậy, đồng chí lại gần để ngồi xếp hàng. Nhưng hóa ra là không phải xếp hàng mà là đi bỏ phiếu. Nhưng bên Ấn không dùng phiếu mà dùng nước rửa, vì vậy ai đi đều phải xách theo chai nước. Đồng chí chạy về và vừa chạy vừa chửi là vậy.
Đó là lý do vì sao tay trái không được chơi chung với tay phải. Nếu các bạn không tin, cứ hỏi người Ấn nhé. Mình sẽ chịu phạt nếu phạm tội vu khống.
Nói thêm là hồi mình học, rất nhiều rest room không có toilet paper nhé vì họ có chai rồi.

haviet
28-11-2012, 17:59
Cảm ơn bạn duturi rất nhiều về những câu chuyện thú vị của bạn. Topic của tớ thêm nhiều bạn tham khảo hơn phần đông nhờ những câu chuyện đó. Mong tiếp tục được nghe tiếp những chia sẻ, những câu chuyện về lối sống, văn hóa bên đó.

Bạn kin_ban: nếu công việc của bạn ở ngoài trời nhiều (sale ư, he he), thì 1 ngày dành 10 phút vào trang này đọc thông tin update cũng hay mà. Tớ không phiền cho số mobile của tớ đâu, sẽ pm cho bạn, nhưng tớ cũng muốn nghe mong đợi và chia sẻ của mọi người, để topic nó sống đến tháng 9/2013 chứ lị :). Về Kathmandu, tớ cũng nghĩ nghĩ đấy, lịch trình sơ sơ thì bạn xem tạm ở trang 1 nhé, có cái chi tiết hơn, tớ sẽ post lên để nhờ bạn duturi và các bạn khác cho ý kiến nữa.

dngocnhan
01-12-2012, 00:51
Bạn dngocnhan sẽ tham gia nếu bạn duturi tham gia à :), nếu bạn ấy thu xếp được thời gian và nếu bạn dngocnhan tài trợ chi phí đi lại :)
Hồn ai nấy giữ . Mình hỏi vỉ nhờ bạn duturi về vụ vé máy bay

dngocnhan
01-12-2012, 00:54
Chủ topic ơi có ghé Agra để thăm đền Taj Mahal không? Và đây là xứ sở Phật giáo vì vậy có nên đến viếng tứ động tâm không ?

haviet
01-12-2012, 21:36
Chủ topic ơi có ghé Agra để thăm đền Taj Mahal không? Và đây là xứ sở Phật giáo vì vậy có nên đến viếng tứ động tâm không ?

Chắc chắn là có đi Taj Mahal chứ bạn dngocnhan, điểm nhấn quan trọng thế cơ mà. Vanarasi, Lumbini cũng có trong lịch trình. Thậm chí cả Kasmia nếu thu xếp được thời gian. Những điểm nhấn quan trọng nhất sẽ được lên danh sách. Bạn nghiên cứu đi rồi bàn tiếp nhé.

dngocnhan
04-12-2012, 21:54
Càm ơn chủ topic . Có điều này tôi hơi lo là khi mua vé máy bay giá rẻ thì không có số ghế phải chạy để tranh ghế ngồi trên máy bay và không có xe đưa ra máy bay nữa phải không?
A A chỉ bán vé tới tháng 5/2013 không biết có thể tìm được vé trùng vào ngày 17/9 không nữa

haviet
04-12-2012, 22:24
Càm ơn chủ topic . Có điều này tôi hơi lo là khi mua vé máy bay giá rẻ thì không có số ghế phải chạy để tranh ghế ngồi trên máy bay và không có xe đưa ra máy bay nữa phải không?
A A chỉ bán vé tới tháng 5/2013 không biết có thể tìm được vé trùng vào ngày 17/9 không nữa

Tớ đi vé giá rẻ của Tiger, AA rồi, nhưng mà chưa chứng kiến cảnh như bạn nói đâu. Check in có số ghế mà. Trường hợp thừa ghế, bạn có thể ngồi sai chỗ, gần cửa sổ chẳng hạn, nếu muốn.

AA có đợt KM mới là đến tháng 5/2013, hy vọng là 1-2 tháng nữa, họ sẽ mở bán thời hạn xa hơn :)

dngocnhan
06-12-2012, 18:51
Chủ topic , Có thể bạn đã có đầy đủ kế hoach và dự tính nhưng cho phép tôi đưa ra vài điểm tham quan và bạn xem thế nào nhé
1/ ĐộngAjanta và Ellora ở Aurangabad (đi xe lửa từ Bombay lúc 9g tối đến lúc 4 g sáng )
2/ Bodhgaya ( Bồ đề đạo tràng ) Ở Bắc Ấn bang Bihar . Ở đây có chùa Việt Nam Quốc Tự của thầy Huyền Diệu có thể ở trọ
3/ Gridharkuta ( Linh Thứu Sơn ) Rajgir tuộc bang Bihar đông bắc Ấn
4/ Thành Vương Xá ( Rajgir) cách Patna 70 km về Tây Nam . Linh Thứu Sơn gần thành Vương Xá
5/ Nalanda : bang Bihar gần Rajgir ( thành Vương Xá)
6/ Sarnath ( Lộc Uyển ) cách Cách Varanasi 12km về đông bắc
7/ Sông Hằng ( Varanasi
8/ Varanasi ( Balanai) Nằm ở bờ tây sông Hắng bang Utla Pradesh
9/ Sanchi (Đại Tháp) bang Madhya Pradesh
10/ Đền vàng Amristsar (ở Punjab)
11/ Ladakh ( tiểu Tây Tạng trong Ấn) nằm ở dưới dãy Himalaya . Từ Delhi đến Ladakh 700km
12/ Đền Taj Mahal ( Agri) cách Delhi 200km về phía nam
13/ Lumbini( Lâm tì ni) Ga Gorakhpur qua biên giới Nepal
14/ Kushinagar bang Uttar Pradesh gấn biên giới Nepal . Ở đây có chùa Linh Sơn có thể trọ

Vấn đề nữa là tôi có hỏi hãng AA thì không có đường bay từ KualaLumpur đến Kokalta

haviet
06-12-2012, 22:52
Chủ topic , Có thể bạn đã có đầy đủ kế hoach và dự tính nhưng cho phép tôi đưa ra vài điểm tham quan và bạn xem thế nào nhé
1/ ĐộngAjanta và Ellora ở Aurangabad (đi xe lửa từ Bombay lúc 9g tối đến lúc 4 g sáng )
2/ Bodhgaya ( Bồ đề đạo tràng ) Ở Bắc Ấn bang Bihar . Ở đây có chùa Việt Nam Quốc Tự của thầy Huyền Diệu có thể ở trọ
3/ Gridharkuta ( Linh Thứu Sơn ) Rajgir tuộc bang Bihar đông bắc Ấn
4/ Thành Vương Xá ( Rajgir) cách Patna 70 km về Tây Nam . Linh Thứu Sơn gần thành Vương Xá
5/ Nalanda : bang Bihar gần Rajgir ( thành Vương Xá)
6/ Sarnath ( Lộc Uyển ) cách Cách Varanasi 12km về đông bắc
7/ Sông Hằng ( Varanasi
8/ Varanasi ( Balanai) Nằm ở bờ tây sông Hắng bang Utla Pradesh
9/ Sanchi (Đại Tháp) bang Madhya Pradesh
10/ Đền vàng Amristsar (ở Punjab)
11/ Ladakh ( tiểu Tây Tạng trong Ấn) nằm ở dưới dãy Himalaya . Từ Delhi đến Ladakh 700km
12/ Đền Taj Mahal ( Agri) cách Delhi 200km về phía nam
13/ Lumbini( Lâm tì ni) Ga Gorakhpur qua biên giới Nepal
14/ Kushinagar bang Uttar Pradesh gấn biên giới Nepal . Ở đây có chùa Linh Sơn có thể trọ

Vấn đề nữa là tôi có hỏi hãng AA thì không có đường bay từ KualaLumpur đến Kokalta

Bạn dngocnhan, (tớ hy vọng hiểu được cảm giác của bạn :) ), tớ chưa có đủ kế hoạch gì đâu, thậm chí các điểm đến cũng mới chỉ hơn thông tin ở trang 1 mà tớ post lần thứ 1, vì tớ cũng đang tìm và đọc thông tin trên mạng về những điểm must see ở Ấn độ, và tạm thời liệt kê các điểm đến như dưới đây. Trong quá trình tìm kiếm thông tin, tớ cũng đồng thời kiểm tra khoảng cách giữa các điểm đến với google map để cân nhắc các phương án, rồi mới quyết định. Thế nên, tớ hoan nghênh danh mục 14 điểm của bạn, và nhờ bạn check các điểm đến ở các bang trong list, nhớ save bản đồ giữa từng 2 điểm một để tiện tính đường nhé. Có vài yếu tố mà lịch trình của đoàn này cần cân nhắc là: đi được các điểm phía Bắc (như phần lớn trong 14 mục của bạn) và phía Nam (vì là điểm bay về KL). Và khoảng cách địa lý xa xôi ở Ấn cũng cần phải tính đến, vì nếu di chuyển nhiều bằng máy bay nội địa (để tiết kiệm thời gian) thì e rằng các thành viên lại khó đáp ứng. Thế nên, tớ sẽ cố gắng cân bằng để mọi người đều vui và chuyến đi có ý nghĩa.

Về AA, có đường bay đến Caculta (Kokalta) mà bạn. Ngay trong link này http://www.airasia.com/vn/vi/promotion/rr3400305.page?cid=121203mb1, bạn cũng sẽ thấy thông tin tớ copy sau:

Bay từ Kuala Lumpur (Ga hàng không giá rẻ), Kua-la Lăm-pơ đến:
Ấn Độ
Bangalore USD 80
Chennai USD 80
Kochi USD 80
Kolkata USD 80
Tiruchirappalli USD 80


Cultural & Heritage Tourism Attractions: Major attractions include
• Delhi: Red Fort, Qutub Minar, Akshardham Temple, Old Fort, India Gate & Humayun’s Temple in Delhi (the capital city of India);
• Agra: Taj Mahal (the Symbol of Love), Agra Fort, Itmad-Ud-Daullah Tomb & Fatehpur Sikri in Agra;
• Rajasthan: Forts & Palaces in Rajasthan; (Jaipur: http://en.wikipedia.org/wiki/Jaipur)
• Varanasi: Temples & Ghats in Varanasi;
• Goa: Churches & Convents in Goa;

hoangvanphuong75
07-12-2012, 09:09
@haviet: đến Varanasi thuê xe lôi 2 chiều cho Sarnath (nên đi vì gần) chỉ mất 1 buổi sáng.
Đến Newdelhi thì nên ghé Amristsar Golden Temple (vì gần và rất nhiều train trong ngày).
Đi 1 lần vậy cũng đủ hương vị rồi.

haviet
08-12-2012, 11:21
@haviet: đến Varanasi thuê xe lôi 2 chiều cho Sarnath (nên đi vì gần) chỉ mất 1 buổi sáng.
Đến Newdelhi thì nên ghé Amristsar Golden Temple (vì gần và rất nhiều train trong ngày).
Đi 1 lần vậy cũng đủ hương vị rồi.

Cảm ơn bạn hoangvanphuong75 về ý kiến bổ ích. Tớ đã save lại trong list hành trình rồi.

Còn những ghi chú, kinh nghiệm nào khác, mong đựoc nghe chia sẻ thêm của bạn.

vietnameseflower
09-12-2012, 12:25
Đánh dấu, nếu có đợt vé sales tiếp mình sẽ đu theo các bạn. Mình không thấy bạn đề cập đến visa nhỉ? Mình có phải làm visa trước không hay xin on arrival?

Thanks bạn nhiều!

haviet
10-12-2012, 18:31
Đánh dấu, nếu có đợt vé sales tiếp mình sẽ đu theo các bạn. Mình không thấy bạn đề cập đến visa nhỉ? Mình có phải làm visa trước không hay xin on arrival?

Thanks bạn nhiều!

Visa Ấn Độ làm đơn giản và tự làm được, không cần qua dịch vụ, phí là 40$/sổ, có thể tải mẫu về từ đây http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/02/110210_india_visa.shtml; nên tớ không đưa ra làm điểm khó khăn bạn ạ.

Trang web của đại sứ quán Ấn Độ http://www.indembassy.com.vn/tabid/852/default.aspx, địa chỉ ở 58-60 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

dngocnhan
18-12-2012, 11:00
Bạn dngocnhan, (tớ hy vọng hiểu được cảm giác của bạn :) ), tớ chưa có đủ kế hoạch gì đâu, thậm chí các điểm đến cũng mới chỉ hơn thông tin ở trang 1 mà tớ post lần thứ 1, vì tớ cũng đang tìm và đọc thông tin trên mạng về những điểm must see ở Ấn độ, và tạm thời liệt kê các điểm đến như dưới đây. Trong quá trình tìm kiếm thông tin, tớ cũng đồng thời kiểm tra khoảng cách giữa các điểm đến với google map để cân nhắc các phương án, rồi mới quyết định. Thế nên, tớ hoan nghênh danh mục 14 điểm của bạn, và nhờ bạn check các điểm đến ở các bang trong list, nhớ save bản đồ giữa từng 2 điểm một để tiện tính đường nhé. Có vài yếu tố mà lịch trình của đoàn này cần cân nhắc là: đi được các điểm phía Bắc (như phần lớn trong 14 mục của bạn) và phía Nam (vì là điểm bay về KL). Và khoảng cách địa lý xa xôi ở Ấn cũng cần phải tính đến, vì nếu di chuyển nhiều bằng máy bay nội địa (để tiết kiệm thời gian) thì e rằng các thành viên lại khó đáp ứng. Thế nên, tớ sẽ cố gắng cân bằng để mọi người đều vui và chuyến đi có ý nghĩa.

Về AA, có đường bay đến Caculta (Kokalta) mà bạn. Ngay trong link này http://www.airasia.com/vn/vi/promotion/rr3400305.page?cid=121203mb1, bạn cũng sẽ thấy thông tin tớ copy sau:

Bay từ Kuala Lumpur (Ga hàng không giá rẻ), Kua-la Lăm-pơ đến:
Ấn Độ
Bangalore USD 80
Chennai USD 80
Kochi USD 80
Kolkata USD 80
Tiruchirappalli USD 80


Cultural & Heritage Tourism Attractions: Major attractions include
• Delhi: Red Fort, Qutub Minar, Akshardham Temple, Old Fort, India Gate & Humayun’s Temple in Delhi (the capital city of India);
• Agra: Taj Mahal (the Symbol of Love), Agra Fort, Itmad-Ud-Daullah Tomb & Fatehpur Sikri in Agra;
• Rajasthan: Forts & Palaces in Rajasthan; (Jaipur: http://en.wikipedia.org/wiki/Jaipur)
• Varanasi: Temples & Ghats in Varanasi;
• Goa: Churches & Convents in Goa;

Chao Haviet
Tôi sắp hướng đi theo thứ tự như thế này Haviet xem co duoc khong
1/Kokalta
2/Bihar ( Rajgir)
- Bodhgoya ( Bồ đề đạo tràng)
- Thành Vương Xá
- Gridharkuta ( LinhThuu Sơn)
- Nalanda
- Việt Nam Quốc tự
3/Utar Pradesh ( Varanasi)
- Temples
- Ghast
- Sông Hằng
- Sarnath ( Lộc Uyển)
4/ Delhi
- Red Fort
- Akshardham Temple
- India Gate
- Qutub Minar
- Old Fort
- Humayun”s Tomb
- Đền Hoa sen ( cách Delhi 5km về hướng Bắc
- Đền Vàng
5/Rajasthan
- Fort
- Palace
6/ Goa
- Churches
- Converts

Còn mấy điểm nữa mà tôi không biết ghép vào đâu vì chưa biết vị trí
• Agri
- Taj Mahal
- Agra Fort
- Itmad-Ud- Daullali Tomb
- Fatelipur Sikri
-
• Aurangabad
- Động Ajanta
- Động Ellora
-
• Madhya Pradesh
- Sanchi (Đại Tháp)
-
• Nepal
- Lumbini
Có xin visa vào Nepal không? Nếu có đề nghị quá đáng bỏ qua cho nhé

dngocnhan
18-12-2012, 13:52
Chào Haviet
Tôi có thông tin này nhưng không vào mạng của iet airway để đặt vé được . Giúp tôi được không ? Xin cám ơn
Hãng hàng không Tet Airway -9W khuyến mãi đặc biệt từ 01/11/2012 đến 18/01/2013
SGN/HN - BKK - CCU (Ơ) 222$ ++
Giá chửa thuế và phí
Cty TNHH TM &DL GC travel
85C Tôn Đức Thắng - Đống đa HN
web : Http:// vemaybayq.com
Có nên đặt vé qua cty hay không . Tôi ở SG

haviet
18-12-2012, 14:28
Chào Haviet
Tôi có thông tin này nhưng không vào mạng của iet airway để đặt vé được . Giúp tôi được không ? Xin cám ơn
Hãng hàng không Tet Airway -9W khuyến mãi đặc biệt từ 01/11/2012 đến 18/01/2013
SGN/HN - BKK - CCU (Ơ) 222$ ++
Giá chửa thuế và phí
Cty TNHH TM &DL GC travel
85C Tôn Đức Thắng - Đống đa HN
web : Http:// vemaybayq.com
Có nên đặt vé qua cty hay không . Tôi ở SG

Trước khi, Hà có liên hệ với Jetairways ở HCMC để check vé thì thấy khá cao, như thông tin trong trang 2 hay 3 mà mình đã post lên để mọi người tham khảo, dngocnhan xem lại nhé. Bạn ở Sài gòn, bạn liên hệ với em Trâm ở văn phòng của Jet nhé. Tớ liên hệ nhiều quá, song lại không mua vé của họ nên cũng hơi ngại :(. Bạn check đúng lịch trình mà tớ đã post là: 17/9/2013: SGN-BKK-Kokalta và 29/9/2013: Bangalore-BKK(30/9)-SGN để xem họ báo giá thế nào nhé. Chặng đó tớ trả là 392$.

Tổng đại lý: Công ty Hàng không Vector Aviation (Tầng 1, tòa nhà Hải Âu - 39B Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP.HCM.
ĐT: (+848) 3547 2277.
Fax: (+848) 3547 2650. Hotline: 093.393.4545
Email: [email protected])

Còn về lịch trình, bạn vào maps.google.com, đánh tên địa danh vào là dò được. Tớ sẽ xem lịch trình của bạn nhé. Riêng về Nepal/Kathmandu, nếu muốn đi, phải bay từ New Delhi, một chiều quãng 100$, sau đó đi đường bộ, về gần biên giới với Ấn độ là có thể ghé Lumbini, nhưng phải cân đối thời gian. Visa vào Nepal có thể làm tại sân bay, on arrival, cần 2 ảnh hộ chiếu 4*6 và phí là 25$. Vì việc di chuyển cũng hơi phức tạp, và có phần tốn kém, nên có thể đi Ấn để thấy được văn minh / văn hóa sông Hằng cũng là tuyệt vời rồi bạn ạ.

Bạn kiểm tra luôn vé với bên Jet xem sao nhé.

minhxinchao
21-12-2012, 13:32
@ Haviet : Choáng luôn với giá vé bạn đưa ra. Tớ nghĩ là có cần thiết phải bay HK chính hãng ko nhỉ? Quan điểm của tớ đã gọi là đi Fuot thì nên tốt nhất là chọn phương án sao cho kinh tế nhất có thể. Gần đây tớ searh vé bay chặng HAN - BKK - BOM - KOL - HAN tổng chi phí mới có quãng 7tr đồng cho dịp Tết âm lịch 2013:
Quốc tế (Máy bay): Hà Nội - Băng Cốc - Mumbai - Kolkata - Băng Cốc - Hà Nội
- Ngày 15/2 – 9am – 11.05am: Hà Nội – Băng Cốc: Giá ~ 2100k (mùng 6 Tết)
- Ngày 16/2 - 1.35pm - 4.30pm: Băng Cốc - Mumbai - Giá ~ 2300k
- Ngày 24/2 - 12.20pm - 4.40pm: Kolkata - Băng Cốc - Giá ~ 1400k
- Ngày 25/2 - 7am - 8.40am: Băng Cốc - Hà Nội (Máy bay) - Giá ~ 1100k
Nguồn: airasia.com và goindigo.in. Vé search từ đầu tháng 12.
Còn nội địa Ấn độ thì mình có thể đi bằng tàu hỏa, vừa khám phá vẻ đẹp quang cảnh vừa rẻ. Kể cả tớ thấy bay bằng nội địa Ấn độ cũng là 4743 rupee ~ 1800k vnd cho chặng Mumbai - Delhi/ chiều cũng của bên goindigo.
Ko hiểu sao bạn lại tìm những thông tin...khủng quá vậy? :)

haviet
21-12-2012, 14:05
Choáng luôn với giá vé bạn đưa ra. Tớ nghĩ là có cần thiết phải bay HK chính hãng ko nhỉ? Quan điểm của tớ đã gọi là đi Fuot thì nên tốt nhất là chọn phương án sao cho kinh tế nhất có thể. Gần đây tớ searh vé bay chặng HAN - BKK - BOM - KOL - HAN tổng chi phí mới có quãng 7tr đồng cho dịp Tết âm lịch 2013:
Quốc tế (Máy bay): Hà Nội - Băng Cốc - Mumbai - Kolkata - Băng Cốc - Hà Nội
- Ngày 15/2 – 9am – 11.05am: Hà Nội – Băng Cốc: Giá ~ 2100k (mùng 6 Tết)
- Ngày 16/2 - 1.35pm - 4.30pm: Băng Cốc - Mumbai - Giá ~ 2300k
- Ngày 24/2 - 12.20pm - 4.40pm: Kolkata - Băng Cốc - Giá ~ 1400k
- Ngày 25/2 - 7am - 8.40am: Băng Cốc - Hà Nội (Máy bay) - Giá ~ 1100k
Nguồn: airasia.com và goindigo.in. Vé search từ đầu tháng 12.
Còn nội địa Ấn độ thì mình có thể đi bằng tàu hỏa, vừa khám phá vẻ đẹp quang cảnh vừa rẻ. Kể cả tớ thấy bay bằng nội địa Ấn độ cũng là 4743 rupee ~ 1800k vnd cho chặng Mumbai - Delhi/ chiều cũng của bên goindigo.
Ko hiểu sao bạn lại tìm những thông tin...khủng quá vậy? :)

Cảm ơn bạn minhxinchao đã ghé thăm topic, thống kê giúp tớ để các bạn khác cũng có thông tin đối chứng.

Thông tin bạn xem là khủng, cũng chỉ được đưa để mọi người tham khảo thôi, còn nhóm tớ đã book vé đầu tháng 11/2012, hết 392$ rồi bạn ạ. Còn vé hiện tại của AA, đơn cử như KL đi Kokalta hay Bangalore, giá trên quảng cáo cũng đắt hơn thời điểm tớ mua là hơn 20$ rồi, hiện giờ là 98$, hồi tớ book chỉ 72 thì phải.

Các chặng nội địa, cũng chưa book vé, tiền vẫn trong túi mình mà. Tớ tìm thử, cũng chỉ loanh quanh 90-100$ nếu bay Dehli-Mumbai... Lịch trình đang xây dựng nên chưa chốt đồng tiền vé nội địa nào cả, nên cũng chả có gì mà lo ^^.

Những thông tin bạn góp ý, tớ cũng post đâu đó trong topic rồi bạn ạ. Quan điểm đi Phượt cũng đã được nhắc đến: ra khỏi nhà là phải nhập gia tùy tục. Mình cũng không phải đại gia để ném tiền qua cửa sổ, nhìn tiền bay cho vui.

Hy vọng bạn có nhiều thời gian hơn, đọc hết được những trao đổi qua lại, thì sẽ hay biết mấy!

Cảm ơn bạn đã góp ý :).

minhxinchao
21-12-2012, 14:22
Ah, nhìn thấy rep đó của bạn thấy choáng quá. Mình cũng dự định dịp Tết âm này đi - nhưng cũng ko muốn up lên đây - sợ lại có việc gì đột xuất. Nhưng tớ đã tìm đủ t.tin về Ấn và thấy khá là hay ho. Tớ thì đi 1 vòng cung phía Bắc với các chặng quốc tế bay như vậy cho rẻ. Còn nội địa thì đi mấy nơi cụ thể như : Mumbai - Jaipur - Delhi - Agra - Gaya - Kolkata (đi 1 vòng như vậy để về kolkata cho tiện). Tớ check muộn như vậy (tháng 12) để mua vé cho tháng 2 mà giá còn offer tốt vậy, sao các bạn mua vé sớm thế?

haviet
21-12-2012, 14:42
Ah, nhìn thấy rep đó của bạn thấy choáng quá. Mình cũng dự định dịp Tết âm này đi - nhưng cũng ko muốn up lên đây - sợ lại có việc gì đột xuất. Nhưng tớ đã tìm đủ t.tin về Ấn và thấy khá là hay ho. Tớ thì đi 1 vòng cung phía Bắc với các chặng quốc tế bay như vậy cho rẻ. Còn nội địa thì đi mấy nơi cụ thể như : Mumbai - Jaipur - Delhi - Agra - Gaya - Kolkata (đi 1 vòng như vậy để về kolkata cho tiện). Tớ check muộn như vậy (tháng 12) để mua vé cho tháng 2 mà giá còn offer tốt vậy, sao các bạn mua vé sớm thế?

Vé bạn check thế thôi, chứ khi mua thực tế, nó sẽ vọt lên đấy bạn ạ, chứ không pink color thế đâu, hì hì.

Nguyên tắc vé rẻ là càng đặt sớm càng rẻ. Trừ khủng hoảng kinh tế suy thoái mạnh hơn, họ buộc phải giảm giá kích cầu thì không biết được. Tớ thấy mức giá nhóm tớ đặt cũng ok rồi. Và dự tính khá tham vọng là đi dọc Ấn độ :).

Tớ đặt vé cho tháng 9 sang năm, hồi đầu cũng định đi tháng 12 năm nay, nhưng sau khi xem lại thời tiết thì thấy thời gian đẹp nhất đến Ấn độ là trước mùa đông và sau mùa hè, tức là quãng tháng 9. Vả lại, đó cũng là tháng cuối cùng trong KM đợt tháng 11/2012 của AA.

minhxinchao
21-12-2012, 15:03
Ah, giá đó tớ check là giá cả thuế rùi đấy - tớ check hẳn đến đoạn giả tiền thẻ visa rồi bạn ạ :) Đợt đó là tớ tìm là đợt sale cuối cùng :).

haviet
21-12-2012, 22:41
Ah, giá đó tớ check là giá cả thuế rùi đấy - tớ check hẳn đến đoạn giả tiền thẻ visa rồi bạn ạ :) Đợt đó là tớ tìm là đợt sale cuối cùng :).

Chúc mừng bạn kiếm giá rẻ mà không cần chạy khoẻ, he he. Hồi tớ book, chỉ có lối duy nhất qua Kuala Lumpur, và tớ đi Bangalore chứ ko đi Mumbai, nên giá có thể khác nhau ở đoạn đó. Giá cả mang tính thời điểm mà. Mua rồi, chả undo được. Đi thôi :)

dngocnhan
22-12-2012, 18:24
Chào Haviet

Thât khó để tìm vé khuyến mãi , web mà Haviet báo tôi không vào được chẳng hiểu tại sao . Lần đầu kiếm vé bay trên mạng nên thật lúng túng lại chẳng biết nhiều tiếng Anh nữa.

Vé bay đặt từng chặng SG- KL và KL đến Kokalta phải không?

haviet
22-12-2012, 22:06
Chào Haviet

Thât khó để tìm vé khuyến mãi , web mà Haviet báo tôi không vào được chẳng hiểu tại sao . Lần đầu kiếm vé bay trên mạng nên thật lúng túng lại chẳng biết nhiều tiếng Anh nữa.

Vé bay đặt từng chặng SG- KL và KL đến Kokalta phải không?

Bạn có thể transit qua Bangkok cũng được, nếu có vé, miễn là đến Kokalta và rời Bangalore là đựoc, còn trung chuyển qua KL hay BKK đều được, vì KM phụ thuộc vào nhà cung cấp.

Bạn cứ chịu khó vào trang www.airasia.com để xem, thời điểm hiện tại, họ đang KM cho đến tháng 3/2013. Nếu hạn chế tiếng Anh, bạn nhờ họ hàng/ bạn bè thân quen xem... HCMC có nhiều phượt gia cao thủ mà, họ sẽ sẵn lòng giúp bạn :)

dngocnhan
07-01-2013, 00:13
Chào HaViet
TRên mạng tôi thấy phương tiện giao thông ở Ấn thấy tệ quá , xe bus thì chen lấn , xe lửa thi tai nạn liên tục. Thế qua đấy Haviet đinh di chuyển thế nào ?

haviet
07-01-2013, 18:08
Nghe mô tả thì thế thôi, chứ thực tế thì VN cũng bus chen lấn mà... Mấy người tớ hỏi ý kiến thì nói xe lửa của Ấn Ok bạn ạ. Vé đã mua rồi, dân địa phương sống thế nào thì mình theo thế đó thôi, tùy tình hình sẽ thay đổi cho phù hợp và tiện với chuyến đi của mình. Nhìn chung là không lo gì :)

dngocnhan
16-01-2013, 00:55
Chao Haviet A A có khuyến mãi từ TP HCN đến Kuala Lumpur giá 36 usd nhưng không thể đặng ký được , cảm phiền chỉ tôi cách làm thế nào để


GIÁ VÉ 0 ĐỒNG
Thời hạn Đặt vé
: 15 tháng một 2013 - 20 tháng một 2013
Thời hạn Bay
: 20 tháng tám 2013 - 9 tháng hai 2014
Ghi chú Thông tin bay
- Các chuyến bay phụ thuộc vào sự phê duyệt theo quy định.
- Số chỗ ngồi là hạn chế
Kiểm tra tì trạng chỗ tại đây!

Bay từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất , Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đến:

Quốc tế Giá vé tổng cộng từ
Ma-lay-xi-a
Kua-la Lăm-pơ usd 36

haviet
16-01-2013, 10:27
À, bạn phải đăng ký 1 account mang tên mình trên AirAsia.com để truy cập nhanh hơn.

Tớ tạm đoán là có khuyến mãi mới nên có thể nghẽn đường truyền. Bạn thử quay lại vào buổi sáng xem, giờ làm việc ý, hy vọng lúc đó các phượt gia đang bận rộn nên ko có thời gian mua vé. Thời hạn KM có 5 ngày thôi, nên bạn cũng phải xử lý nhanh.

dochuyencam
16-01-2013, 19:53
@Dngocnhan: theo mình nếu bạn chưa book vé trực tiếp trên mạng bao giờ thì bạn nên tìm 1 đại lý rồi nhờ họ book hộ cho, phí dịch vụ họ lấy cũng chỉ vài chục nghìn 1 vé thôi, bạn google ra số điện thoại và địa chỉ của đại lý vé máy bay bất kỳ nào gần chỗ bạn, sau đó điện thoại hoặc đến tận nơi nhờ họ đặt vé cho. Tớ cũng làm vậy vài lần rồi. Chúc bạn sớm có được vé như mong muốn.

Dngockhanh
16-01-2013, 22:27
mình định đi ntn, các đồng chí coi xong cho ý kiến:
bkk-kolkata: bay
kolkata- Bodhgaya: (bus or train) Hoặc có thể bay từ Kolkata đến Varanasi.
Bodhgaya- Varanasi (Bus hoặc train)
Varanasi- KUSHINAGAR:( Bus hoặc train)
KUSHINAGAR- Lumbini
Lumbini- Arga
Arga- Delhi
Delhi- Srinagar (bay)
Srinagar- Chennai_bay
Chennai-HCM (Bay) các bạn lưu ý đê bay thẳng về VN từ Chennai, Bangalore..về VN het co 100usd, qua' canh ở Sinh)

Dngockhanh
16-01-2013, 22:35
Trước khi, Hà có liên hệ với Jetairways ở HCMC để check vé thì thấy khá cao, như thông tin trong trang 2 hay 3 mà mình đã post lên để mọi người tham khảo, dngocnhan xem lại nhé. Bạn ở Sài gòn, bạn liên hệ với em Trâm ở văn phòng của Jet nhé. Tớ liên hệ nhiều quá, song lại không mua vé của họ nên cũng hơi ngại :(. Bạn check đúng lịch trình mà tớ đã post là: 17/9/2013: SGN-BKK-Kokalta và 29/9/2013: Bangalore-BKK(30/9)-SGN để xem họ báo giá thế nào nhé. Chặng đó tớ trả là 392$.

Tổng đại lý: Công ty Hàng không Vector Aviation (Tầng 1, tòa nhà Hải Âu - 39B Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP.HCM.
ĐT: (+848) 3547 2277.
Fax: (+848) 3547 2650. Hotline: 093.393.4545
Email: [email protected])

Còn về lịch trình, bạn vào maps.google.com, đánh tên địa danh vào là dò được. Tớ sẽ xem lịch trình của bạn nhé. Riêng về Nepal/Kathmandu, nếu muốn đi, phải bay từ New Delhi, một chiều quãng 100$, sau đó đi đường bộ, về gần biên giới với Ấn độ là có thể ghé Lumbini, nhưng phải cân đối thời gian. Visa vào Nepal có thể làm tại sân bay, on arrival, cần 2 ảnh hộ chiếu 4*6 và phí là 25$. Vì việc di chuyển cũng hơi phức tạp, và có phần tốn kém, nên có thể đi Ấn để thấy được văn minh / văn hóa sông Hằng cũng là tuyệt vời rồi bạn ạ.

Bạn kiểm tra luôn vé với bên Jet xem sao nhé.

bạn ơi bay Bangalore-HCM hết khoảng 100us qua Tiger thôi. Mình chưa check bay về HN thì bao nhiu nhưng chắc vẫn rẻ hơn bạn qua BKK của Jetairways

haviet
21-01-2013, 10:07
Thanks bạn Dngockhanh đã góp ý. Không biết bạn dngocnhan mua vé của hãng nào, tiêu chí rẻ nhất luôn luôn là số 1 rồi :).

Về lịch trình của bạn, bạn dùng Google map để xem các điểm đến có thích hợp ko rồi quyết định, vì mỗi người sẽ có ưu tiên nhất định nào đó cho chuyến đi của mình.

Porter
05-04-2013, 12:38
Chào chủ topic,
lang thang tìm kiếm thông tin về du lịch Ấn độ, thì gặp topic này, may quá.Nhưng chủ topic đi dài quá, em không theo được, chỉ k hoảng 7-8 ngày thôi. Nếu ghép được thì tốt. Nhưng em nghe đồn, đối với phụ nữ có chồng, thì dân Ấn tôn trọng hơn, và ít sàm sỡ hơn gái chưa chồng. Các anh chị cho em hỏi, em dân châu Á, chưa chồng, mà ngụy trang kiểu có chồng của Ấn độ thì có ăn thua không nhỉ? :)

nhuthu
14-04-2013, 22:11
Xin chào các bạn,
Cám ơn các bạn đã có ý kiến góp ý cho lịch trình của chúng tôi cũng như chia sẻ của các bạn đã đi Ấn, sau đây là lịch trình dự kiến cập nhật của bọn mình. Vì đoàn đông nên bọn tớ dành chủ yếu thời gian đi tàu vào ban đêm, thăm vào ban ngày, sử dụng taxi, thuê xe cho lẹ và dùng 2 chuyến bay nội địa để tiết kiệm thời gian. Mong các bạn tiếp tục cho ý kiến nhé. Vì thời gian có hạn và quá nhiều địa điểm để đi. Hy vọng lần sau mà đi Ấn chắc chắn là ngon hơn nhiều!!!

tối 17/9 đến Kolcata
Ngày 18/9 thăm các điểm ở Kolcata (1 ngày):
1-Victoria memorial là nơi tưởng niệm nữ hoàng victoria.
2- Nhà thờ thánh Paul
3- Chợ Hoa MULLIK Ghrat bên song, gần cầu Howrah
4- Nhà Thờ, mẹ Teresa
5- Đền Khalighat temple
Tối 18/9 lên tàu đi Bodgaya. Nhà ga Howrah, lúc 22 giờ. Dự kiến đến Bodgaya lúc 5g sáng.

Ngày 19/9 dành toàn bộ thời gian đi thăm chùa Bồ đề đạo tràng, thăm các chùa Việt nam, Thái Lan, Srilanca...

Tối 19/9 rời Bodgaya đi VARANASI, dự kiến đến varanasi lúc 6 giờ sáng (dành 2 ngày, 1 đêm ở đây) dự kiến rời chiều 21/9.
Thăm quan:
1- Vườn lộc uyển
2- CHùa các nước xung quanh khu vực này
3- Đền Vishwanath
4-Bến tắm ASSI vào sáng sớm và chơi trên dòng sông Hằng

Chiều 21/9 rời VARANASI đi Khajuraho = tàu, dự kiến 6 giờ.
Ngày 22/9 thăm các đền thuộc khajuraho, tối 22 từ Khaj. (18h30) đi Agra (2.30 AM)

Ngày 23 và sáng 24. Các địa điểm đi thăm tại Agra bao gồm
1- Agra fort
2- TajMahal
3-Cố cung Fatehpur Sikri

Chiều 24/9 rời Agra đi New Delhi ( 6 giờ đi tàu hỏa)
Ngày 25,26 chơi ở New Delhi, tối 26 đi Jaipur.
Tại New bọn mình dự kiến thăm các điểm sau:
1-Red Fort – Pháo đài đỏ
2-Đền thờ hồi giáo Jama Masjid
3-Tháp Qutab Minar
4-Đền SWAMINARAYAN AKSHARDHAM
5- Lotus temple

Tại Jaipur có 1 ngày thăm (27/9) hơi ít nhỉ, không biết có kịp không
Các địa điểm:
1-Jal Mahal
2-Pháo đài Amber
3-Cung điện Hawa Mahal
4-city palace

tối 27/9 bay đi Mumbai chuyến 9 giờ đêm.
Ngày 28/9 các đị điểm thăm quan ở Mumbai bao gồm:

1-elephanta island
2- Bowllyood
3-Khải hoàn môn

rời Mumbai vào lúc 10.30 AM ngày 29/9 để đi Balgalore 12.30; tiếp tục chuyến bay Balgalore đi Kualalumpur để về VN chuyến 17.30.

Kết thúc chuyến tây du!

HuyenCao
22-04-2013, 15:16
Hien nay doan mình da co bao nhieu nguoi book ve roi ah. co the cho minh nick yahoo cua ban chu thot ko? minh muon trao doi 1 so van de. Thanks

Kurt
22-04-2013, 23:42
Đoàn đi xum quá. Có bạn nào ở HCM thì cho off cùng, chia sẻ kinh nghiệm. Vì cũng plan đi Ấn trong tuơng lai gần.

Thân ái!

haviet
23-04-2013, 13:37
Hien nay doan mình da co bao nhieu nguoi book ve roi ah. co the cho minh nick yahoo cua ban chu thot ko? minh muon trao doi 1 so van de. Thanks

Cần gì trao đổi, bạn cứ cho ý kiến đi. Hiện đoàn cũng đã có 7 thành viên rồi, nên chắc là sẽ dừng ở đó bạn ạ.

Kurt: trên diễn đàn này có nhiều bạn đi India từ HCMC mà, bạn có thể đọc lại các topic cũ cũng như hồi ức, chia sẻ kinh nghiệm, sẽ thu được nhiều kinh nghiệm bổ ích...

Kurt
23-04-2013, 22:57
Thanks.

Good luck with your trip!

giohaibon
28-06-2013, 23:58
[QUOTE=haviet;867277]Cần gì trao đổi, bạn cứ cho ý kiến đi. Hiện đoàn cũng đã có 7 thành viên rồi, nên chắc là sẽ dừng ở đó bạn ạ.

- Lịch trình của bạn hay quá, nếu bạn co chi tiết nhà hàng, khách sạn nơi đi qua thì cho mình xin 1 bản nhé, mình đang tìm cách đặt hotel và restaurant
- 7 người - thất kiếm cũng hay nhưng 8 người thì đẹp 2 mâm, hiiiiii

haviet
29-06-2013, 23:20
Nhóm tớ không check kỹ đến đoạn nhà hàng đâu bạn ạ, tùy cơ ứng biến, dù rằng có chuẩn bị thông tin về khách sạn. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, những chỗ tốt, sạch sẽ, rẻ, đôi khi họ không quảng cáo trên net. Nên tớ cứ khoanh vùng khu định ở, chọn vài địa chỉ, có thể email đặt trước nếu dự tính hôm đó đến muộn quá, còn không thì đến nơi hỏi cũng được, cũng là cách giao tiếp với người địa phương.

Thật ra, đoàn đã 8 thành viên, đủ 2 mâm rồi, có thể mở rộng thêm 2 thành viên nữa cũng được, để thuê xe đi Ajanta cave và Ellora cave cho tiện :). Nếu bạn đổi được lịch trình của bạn, bạn có thể tham gia nhóm mình.

giohaibon
01-07-2013, 00:14
Nhóm tớ không check kỹ đến đoạn nhà hàng đâu bạn ạ, tùy cơ ứng biến, dù rằng có chuẩn bị thông tin về khách sạn. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, những chỗ tốt, sạch sẽ, rẻ, đôi khi họ không quảng cáo trên net. Nên tớ cứ khoanh vùng khu định ở, chọn vài địa chỉ, có thể email đặt trước nếu dự tính hôm đó đến muộn quá, còn không thì đến nơi hỏi cũng được, cũng là cách giao tiếp với người địa phương.

Thật ra, đoàn đã 8 thành viên, đủ 2 mâm rồi, có thể mở rộng thêm 2 thành viên nữa cũng được, để thuê xe đi Ajanta cave và Ellora cave cho tiện :). Nếu bạn đổi được lịch trình của bạn, bạn có thể tham gia nhóm mình.

Thank Haviet rất rất nhiều, bạn cho mình join đoàn của bạn đến Agra nhé, mình phải có mặt tại sài gòn vào sáng thứ 2, 30sep,

haviet
01-07-2013, 10:46
Thank Haviet rất rất nhiều, bạn cho mình join đoàn của bạn đến Agra nhé, mình phải có mặt tại sài gòn vào sáng thứ 2, 30sep,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103454&stc=1&d=1372650076

Lịch trình của nhóm cũng đến 30 là về đến Hà Nội rồi. Nên nếu join, bạn yên tâm là không phải về sớm.

Tớ đăng lịch cập nhật của nhóm để bạn tham khảo. Ngoài vé máy bay như trang 1 của topic đã nói, nhóm đã đặt xong 2 vé nội địa, để bay từ New Delhi đi Aurangabad ngày 25/9 (của SpiceJet) và từ Mumbai đi Bangalore ngày 28/9 (của Indigo, bạn đặt vé luôn cho kịp.

Dự kiến tuần này sẽ đặt vé tàu cho những chặng di chuyển bằng tàu cho kịp....

https://www.phuot.vn/album.php?albumid=3900&attachmentid=103623