PDA

View Full Version : Tuyển xế: Phú Yên biển gọi, cảnh đẹp hoang sơ, món ăn hấp dẫn-Từ ngày 12/2-17/2/2013



newcomer
08-11-2012, 23:26
Năm ngoái do lên kế hoạch sát ngày đi quá không kịp mua vé nên lỡ hẹn với Phú Yên, Tết năm nay theo lịch được nghỉ 1 tuần bọn mình quyết định lên lại kế hoạch với lịch trình như sau, rất mong có thêm các bạn đồng hành cho vui:

Ngày 0 ( 11/2 - mồng 2 tết) :
17h lên ô tô giường nằm đi Đà nẵng (ai đi máy bay có thể bay chuyến sáng sớm ngày hôm sau & gặp nhau lúc 10h tại ĐN)

Ngày 1(12/2 -mồng 3 tết) : 8h sáng đến ĐN
10h tập hợp đoàn để ra xe ô tô đi QNhơn
18h đển QNhơn
Tối chơi ở QNhơn

Ngày 2(13/2-mồng 4 tết):Chơi ở Qui Nhơn
Thăm Tháp Đôi, Tháp Chàm cổ, mộ Hàn Mặc Tử, Biển Quy Nhơn

Ngày 3(14/2-mồng 5 tết):
8h lên ô tô đi Phú Yên
10h sáng đến Phú Yên.
Bắt taxi về KS, và đi thuê xe máy
Chiều đi ...
Tối chơi tháp Nhạn

Ngày 4(15/2-mồng 6 tết)
5h sáng đi Đại Lãnh, ngắm bình minh.
Đi tiếp Đập Hàn, Vũng Rô
Chiều về đi Bãi tràm

Ngày 5(16/2-mồng 6 tết)
5h sáng đi Ghềnh Đá Đĩa (vì thấy bảo tầm 9h đã rất nắng rồi)
Trưa ăn ở An Hải
Chiều: Đầm Ô Loan, Vịnh Xuân Đài

Ngày 6 (17/2-mồng 7 tết)
9h trả phòng ra sân bay về HN.

Tổng chi phí dự kiến: 2.5-3 tr (không bao gồm tiền vé máy bay và ô tô đi lại giữa các địa điểm)
Giá vé máy bay:
Phú Yên-Hà nội: 1.738.000 (tại thời điểm ngày 8/11) nên ai muốn tham gia thì đăng ký càng sớm giá vé càng được rẻ, sát ngày đi giá vé cỏ thể lên đến 2.900.000

Ai đi đăng ký với Ms. Hiền theo số: 0904.064.530 nhé

Danh sách đăng ký:
1. newcomer
2. gà mờ
3. Bạn gà mờ
4. April_118

nhatrang_cafe
09-11-2012, 08:43
Lanh quanh ở Phú Yên thôi hở bạn?

gà mờ
09-11-2012, 15:35
Ghi là tuyển xế vậy thôi, nếu 1 hoặc 2 ôm nữa join với bọn mình cũng uki. Không cần gọi điện thoại đâu, các bạn cứ reply topic là tụi mình nhận gạch :D

Thời gian còn dài nhưng các bạn nào định đi với tụi tớ thì nên có kế hoạch sớm để chủ động về phương tiện di chuyển. Tụi mình đi từ HN, nhưng các bạn có thể join từ Đà Nẵng hoặc Quy Nhơn cũng ok.

Lịch trình như trên, tụi mình mong nhận được đóng góp của các bạn.

See u!


PS. NhaTrang: bạn xem ở lịch trình giúp mình nhé. Thanks!

Đông Di Lê
09-11-2012, 20:30
Hay, mình cũng muốn đi trong dịp tết, nhưng chỉ phú yên thôi hả bạn, hành trình dài ngày như thế mà, nhà mình hoành tráng cực đông luôn đi, vừa rồi mình hụt chuyến cực đông đang tức hùi hụi đây.
Nói chung là mình rất muốn đi chơi xa trong dịp tết này, hehehee.
Mình dân quảng ngãi.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002892257078
có gì bàn thêm nhé, hehhehehehe
chúc bạn gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống

gà mờ
10-11-2012, 08:25
Đây mới là lịch trình sơ bộ của tụi mình. Lịch trình chi tiết có điểm đến cực Đông. Tuy nhiên, tụi mình không hướng đến mục tiêu "hoành tráng", chỉ là "đi và cảm nhận" thôi :)

petite_dragon88
10-11-2012, 08:51
Mình cũng đang dập dòm lịch trình này nhưng chưa chắc chắn có đi được hay không.
Mình có voucher ngủ 1 đêm cho 2 người tại khách sạn 5 sao Cendeluxe ở Tuy Hòa, Phú Yên. Không đi thì tiếc mà đi thì bây giờ chưa sắp xếp được công việc.
Nếu bạn nào thích mua lại thì mình để lại 200 000. Bằng giá guesthouse. Giá của khách sạn thì các bạn check trên mạng, mình cũng chưa check nhưng đẳng cấp 5 sao thì khỏi phải bàn. Mình mới được bên H&K, quản lí chuỗi các khách sạn tặng.
Contact yahoo : hanh.fareastour
Xem ảnh voucher : http://www.flickr.com/photos/22565218@N02/8170898934/

Speed Up
10-11-2012, 11:37
Bạn Petite_Dragon88 có tin nhắn !

lh_nam
10-11-2012, 16:34
Lịch trình sao các bạn không bay vào Nha trang -> cực đông -> phú yên - > bình định -> đà nẳng -> hà nội.

newcomer
10-11-2012, 19:03
Lịch trình sao các bạn không bay vào Nha trang -> cực đông -> phú yên - > bình định -> đà nẳng -> hà nội.

Với lịch trình 5 ngày (vì các thành viên đều muốn ăn tết đến mồng 2), bọn mình sợ đi thêm Nha Trang thì không kịp và nếu có kịp thì phát sinh thêm khoảng 2tr chi phí nữa (1.2 tr tiền vé mbay và ăn chơi), vì hiện tại giá vé máy bay HN-NT hay NT-HN đều tầm 3.100.000 rồi, chưa kể nếu đi theo chiều của bạn HN-...NT thì mất thêm một tối ngủ ở NT nữa vì phải bay từ mồng 2 tết thì mới tiết kiệm thời gian.

Còn lí do bọn mình chọn HN-ĐN-Bình định-Phú Yên-Cực đông-HN chứ ko phải chiều ngược lại vì giá vé máy bay Phú Yên-HN rẻ hơn hẳn và đi theo chiều từ nơi đẹp vừa vừa đến nơi đẹp nhất :)

khongcogica
10-11-2012, 23:30
Bạn đi mấy người, m ở Quy Nhơn nè

hero30804
11-11-2012, 16:15
tui là dân phú yên nè, nếu mọi người cần tui sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho các bạn.
tui có ý kiến về lịch trình tại Phú Yên như thế này:
Ngày 3(14/2-mồng 5 tết):
8h lên ô tô đi Phú Yên
10h sáng đến Phú Yên.
Bắt taxi về KS, và đi thuê xe máy
Chiều đi, Lúc này các bạn đi dạo quanh thành phố như trục đường Hùng Vương, quảng trường 1-4, leo núi Tháp Nhạn (ngọn núi giữa thành phố lên ngắm toàn tp lun).... all những nơi này đều miễn phí vé cổng.
ăn những món đặc sản phú yên như bánh canh chả cá (10k/tô đảm bảo ngon lun), bánh xèo, bánh căn, bánh cuốn... (rất rẻ)

Ngày 4(15/2-mồng 6 tết)
Nếu muốn ngắm bình minh tại điểm cực Đông thì nên đi sớm vì ngoài này mặt trời lên sớm lắm tui nghĩ 3h phải đi rồi vì từ thành phố vào đó mất gần 2 tiếng. Tại đây có bãi biển tự nhiên cực kì đẹp, có ngọn hải đăng Đại Lãnh tui đảm bảo các bạn sẽ bị mê hoặc bởi phong cảnh nơi đây. Tham quan tại đây đến trưa. Chúng ta chạy đến Vũng Rô...
TH1: Nếu các bạn muốn ra đảo hoang để leo núi, cắm trại qua đêm thì chúng ta lên kế hoạch thuê thuyền ra đảo lun. Ở đây, đảo tự nhiên chỉ có vài người sống thôi rất hoang sơ nên tha hồ khám phá, chúng ta chỉ tốn tiền thuê thuyền ra thôi, ma thuyền của người dân nên rất rẻ. (Mua đồ ăn mang theo, chúng ta có thể mua hải sản tươi sống tại đây lun rất rẻ). Đến sáng hôm sau quay lại đất liền, trên đường đi chúng ta sẽ tạt vào khu du lich hoàng long ở giữa đèo Cả or khu du lich Đập Hàn or còn sức thì leo núi Đá Bia leo lên đỉnh thì thôi rồi ngất ngây lun. Tầm chiều 5h có mặt tại tp. Nghỉ ngơi, tối đi vào khu du lịch sinh thái thuận thảo ăn uống tham quan và tiếp tục dạo quanh tp ăn những món ăn vặt nơi đây rất ngon và rất rẻ.
TH2: Trưa chạy vào Vũng Rô tham quan ăn hải sản tươi sống, sau đó chạy vào Khu du lich hoàng long or khu du lich Đập Hàn tầm 3 4h chúng ta chạy xuống bờ kè sông Bàn Thạch ăn hải sản ở đây bán rất ngon và rẻ mỗi người tầm 120k là no say lun. Sau đó về lại tp nghỉ ngơi tầm 8h bắt đầu đi dạo tp lần nữa, vào khu du lịch sinh thái thuận thảo tham quan, cafe... or đi ăn những món ăn vặt ngon và rẻ.

Ngày 5(16/2-mồng 6 tết)
7h ăn sáng, 7h30 xuất phát ra gành đá đĩa (đi xe máy mất 2 tiếng)
Trưa ăn ở An Hải, tui đảm bảo các bạn ăn hải sản ở đây rồi giền lun, toàn bán hải sản tươi sống, mình muốn ăn con nào thì chỉ người ta bắt lên lun.
Tầm 2h chúng ta thuê thuyền của người dân đi tham quan quanh Vịnh Xuân Đài. Đây không phải là thuyền du lịch nên sẽ rẻ thôi.
Chiều về ghé vào khu du lich Sao Việt tham quan. Chúng ta ăn tối tại tp, nhậu nhẹt tại những quán ven sông Đà Rằng. Chia tay.

Ngày 6 (17/2-mồng 7 tết)
9h trả phòng ra sân bay về HN.

hero30804
11-11-2012, 16:26
Kinh phí ăn chơi tại Phú Yên sẽ không quá 1,5tr gồm tiền phòng khách sạn và ăn uống. Còn tiền thuê xe máy thì tuấn không biết vì chưa thuê bao giờ. Các bạn tính toán như thế nào để đưa ra con số tốt nhất dành cho mọi người.

april_118
11-11-2012, 17:26
Cho mình đăng ký một suất với nhé, chán ở nhà suốt mấy ngày Tết rùi. Mình cũng xuất phát từ HN :)

chang_heo
11-11-2012, 20:04
tui là dân phú yên nè, nếu mọi người cần tui sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho các bạn.
tui có ý kiến về lịch trình tại Phú Yên như thế này:
Ngày 3(14/2-mồng 5 tết):
8h lên ô tô đi Phú Yên
10h sáng đến Phú Yên.
Bắt taxi về KS, và đi thuê xe máy
Chiều đi, Lúc này các bạn đi dạo quanh thành phố như trục đường Hùng Vương, quảng trường 1-4, leo núi Tháp Nhạn (ngọn núi giữa thành phố lên ngắm toàn tp lun).... all những nơi này đều miễn phí vé cổng.
ăn những món đặc sản phú yên như bánh canh chả cá (10k/tô đảm bảo ngon lun), bánh xèo, bánh căn, bánh cuốn... (rất rẻ)

Ngày 4(15/2-mồng 6 tết)
Nếu muốn ngắm bình minh tại điểm cực Đông thì nên đi sớm vì ngoài này mặt trời lên sớm lắm tui nghĩ 3h phải đi rồi vì từ thành phố vào đó mất gần 2 tiếng. Tại đây có bãi biển tự nhiên cực kì đẹp, có ngọn hải đăng Đại Lãnh tui đảm bảo các bạn sẽ bị mê hoặc bởi phong cảnh nơi đây. Tham quan tại đây đến trưa. Chúng ta chạy đến Vũng Rô...
TH1: Nếu các bạn muốn ra đảo hoang để leo núi, cắm trại qua đêm thì chúng ta lên kế hoạch thuê thuyền ra đảo lun. Ở đây, đảo tự nhiên chỉ có vài người sống thôi rất hoang sơ nên tha hồ khám phá, chúng ta chỉ tốn tiền thuê thuyền ra thôi, ma thuyền của người dân nên rất rẻ. (Mua đồ ăn mang theo, chúng ta có thể mua hải sản tươi sống tại đây lun rất rẻ). Đến sáng hôm sau quay lại đất liền, trên đường đi chúng ta sẽ tạt vào khu du lich hoàng long ở giữa đèo Cả or khu du lich Đập Hàn or còn sức thì leo núi Đá Bia leo lên đỉnh thì thôi rồi ngất ngây lun. Tầm chiều 5h có mặt tại tp. Nghỉ ngơi, tối đi vào khu du lịch sinh thái thuận thảo ăn uống tham quan và tiếp tục dạo quanh tp ăn những món ăn vặt nơi đây rất ngon và rất rẻ.
TH2: Trưa chạy vào Vũng Rô tham quan ăn hải sản tươi sống, sau đó chạy vào Khu du lich hoàng long or khu du lich Đập Hàn tầm 3 4h chúng ta chạy xuống bờ kè sông Bàn Thạch ăn hải sản ở đây bán rất ngon và rẻ mỗi người tầm 120k là no say lun. Sau đó về lại tp nghỉ ngơi tầm 8h bắt đầu đi dạo tp lần nữa, vào khu du lịch sinh thái thuận thảo tham quan, cafe... or đi ăn những món ăn vặt ngon và rẻ.

Ngày 5(16/2-mồng 6 tết)
7h ăn sáng, 7h30 xuất phát ra gành đá đĩa (đi xe máy mất 2 tiếng)
Trưa ăn ở An Hải, tui đảm bảo các bạn ăn hải sản ở đây rồi giền lun, toàn bán hải sản tươi sống, mình muốn ăn con nào thì chỉ người ta bắt lên lun.
Tầm 2h chúng ta thuê thuyền của người dân đi tham quan quanh Vịnh Xuân Đài. Đây không phải là thuyền du lịch nên sẽ rẻ thôi.
Chiều về ghé vào khu du lich Sao Việt tham quan. Chúng ta ăn tối tại tp, nhậu nhẹt tại những quán ven sông Đà Rằng. Chia tay.

Ngày 6 (17/2-mồng 7 tết)
9h trả phòng ra sân bay về HN.

Hì tui không biết bạn ở đâu trong Phú Yên và bao lâu rồi chưa về Phú Yên.:shrug:.
Riêng tui thì không phải là dân Phú yên nhưng tui chắc chắn thế này.
1 Khu du lịch Hoàng Long đã đóng cửa gần 1 năm nay do dính dáng đến chính trị, và chắc chắn không vào được.
2. Khu du lịch Đập Hàn cũng vậy nhưng vào được.
2. Đoạn đường chính xác từ cầu Hùng Vương đi Phước Tân Bãi Ngà đễn Đầm Môn mũi điện là 45 phút.
3. Đường đi Đá Đĩa là 45 km nếu đi quốc lộ 1 và 30km nếu đi đường nội bộ hướng biển.
4. Đảo ở Bãi Môn( hay là bạn muốn nói đến Hòn Nưa xuất phát đi từ Vũng rô, với giá thuyền ngày thường 10 người là 1300k ) tên gì thì mình không nhớ nhưng giá thuyền tết không rẻ đâu bạn và cả các món ăn nữa ( Tết thì ăn hải sản ở An Hải hay bờ kè Bạch Đằng điều ăn theo giá nâng đó, cả hải sản ở các cảng cá cũng vậy, có nhiều quán hải sản rẻ trên đường Bà Triệu F7, Đường Nguyễn Huệ và Lương Văn Chánh.
5. Xe Máy : Sang SĐT 0934074522 quán cafe cóc tại số 2 Lê Thánh Tôn. ( có khoản 10 xe nhưng nên liên hệ đặt trước).
Gợi ý : Hòn chùa (đao ở long thủy) , Cù lao Mái nhà ( đảo ở An Hải) , Hòn Nưa ( đảo thuộc địa phận Đại Lãnh ) Hang Bà Cai ( Đồng Xuân) ThácVực Hòm (Đồng Xuân) Ngềnh Cao Biền ( mộ Pháp sư Cao Biền) nhà Thờ Mằng Lăng ( trên đường đi đá dĩa) Suối đá Hang ( Hòa Quang) suối Ồ Ồ ( Hòa Quang) Suối đá Hàn ( Sông Cầu) Bãi Ôm, VỊnh Xuân Đài (sông cầu), Suối Bà Thuận ( An Đân Tuy An). Đền Thờ Lương Văn Chánh ( Hòa Trị) , Đền Thờ Lê Thành Phương ( Đầm Ô Loan).
Món Ăn : Bánh bèo nóng ( chỉ bán đêm dưới chân núi nhạn) , bánh hỏi lòng heo ( Hòa Đa), bánh Xèo ( lê Thánh Tôn, Lê Lợi, Duy Tân) Bánh Canh ( lê lợi, Nguyễn Huệ), Bánh Cuốn chả ram, chà Dông ( Nguyễn Công Trứ) , Phở Đại Nam ( Nguyễn Công Trứ) . Cafe : nếu đúng chất dân Phượt thì tôi thường uống tại các quán cóc ở đường Hùng Vương nếu đến Tuy Hòa và có 1 nơi gây sự thích thú nhất là Cafe có dưới biển ( từ Nguyễn Huệ chạy thẳng đến đường Độc Lập quẹo trái sẽ thấy cafe cóc bán bãi biển).

hero30804
11-11-2012, 20:33
Hì tui không biết bạn ở đâu trong Phú Yên và bao lâu rồi chưa về Phú Yên.:shrug:.
Riêng tui thì không phải là dân Phú yên nhưng tui chắc chắc thế này.
1 Khu du lịch Hoàng Long đã đóng cửa gần 1 năm nay do dính dáng đến chính trị, và chắc chắn không vào được.
2. Khu du lịch Đập Hàn cũng vậy nhưng vào được.
2. Đoạn đường chính xác từ cầu Hùng Vương đi Phước Tân Bãi Ngà đễn Đầm Môn mũi điện là 45 phút.
3. Đường đi Đá Đĩa là 45 km nếu đi quốc lộ 1 và 30km nếu đi đường nội bộ hướng biển.
4. Đảo ở Bãi Môn tên gì thì mình không nhớ nhưng giá thuyền tết không rẻ đâu bạn và cả các món ăn nữa

Bạn đã đến PY lần nào chưa, bạn lấy gì ra để chắc chắn nếu bạn muốn tết đên đây tôi dẫn bạn đi không mở cửa tôi sẽ refund cho bạn. Nên nhớ rằng hành trình đi vào dịp tết nên tôi đảm bảo khu du lich hoàng long sẽ mở cửa.
Khu du lich Hoang Long ngày thường không mở cửa nhưng tết vẫn phục vụ du khách bạn ah và Đập Hàn vẫn vậy. Tui dám chắc với bạn điều này.
Bạn tới Mũi Điện mà 45 phút thì chắc chạy nhanh đấy, cái này có lẽ tui chạy chậm nên không bàn cãi. Vấn đề chạy nhanh hay chậm thì tùy các bạn chứ chúng tôi đi thường nghỉ chân giữa đường, thick chỗ nào thì dừng lại chụp ảnh nên chắc là đi chậm hơn.
Vũng Rô có rất nhiều đảo tui cũng không biết đảo tên gì, nhưng mà đây là đảo hoang chứ không phải đảo khai thác du lịch, Bãi Môn cũng hoang vu lun nên không tốn bất cứ khoản phí nào trừ tiền giữ xe. Còn vấn đề thuyền thì ta thuê thuyền của dân chứ không phải thuyền du lịch nên giá cả không đắt lắm đâu.

chang_heo
11-11-2012, 21:00
Hì .
Chính thức ngày 6 tháng 2 Giám đốc công an tỉnh Phú Yên đã chính thức thông báo đóng cửa không thời hạn và triệt phá tổ chức phản động :"Hội đồng công luật công án Bia Sơn" :LL. ( ngày 4 tháng 8 vừa rồi mình leo đá Bia gặp phải cán bộ đang gác chốt nhờ có thẻ nên leo được). Còn Khu Du Lịch Đập Hàn thì đóng cửa mấy năm nay rồi bạn ơi . Nhưng tết vẫn có dân phòng phường xã đứng ra thu tiền vé và giữ Xe ( Thông tin này do ông Võ Ngọc Kha là phó giám đốc thanh tra giao thông sở cho biết, đáng lẽ xử lý nhưng thấy không đáng nên thôi :D, bó tay ).
2 . hì có hơn 30km mà chạy 2 tiếng có quá đáng lắm không bạn. ( từ cầu Hùng Vương theo hướng sân bay Đông Tác qua Đông Hòa - Hòa Tâm - Suối Tiên - Bãi Môn -Mũi Điện , giá lưu trú trên Mũi Điện là 80k1 người/1 đêm vào ngày thường đó bạn)
3. Tất cả các địa điểm mình gợi ý trên mình điều đã đến và trãi nghiệm ở đó ít nhất 1 ngày, chỉ có đỉnh La Hiên ở Kỳ Lộ Đồng Xuân vẫn chưa leo được ( do đang liên hệ người dẫn đường ) và đường lên đá Bia theo hướng Đông nam men theo đường Suối Cái vẫn chưa đi được còn mộ cá voi Hòa tâm. suối quan âm, suối cái Hòa tâm mình cũng đã tìm được đường vô do thông tin của 1 người bạn đã đi.
Bạn có thể check lại các thông tin trên và coi lại kiến thức của mình để hướng dẫn cho các đoàn phượt khi đến địa phương

newcomer
12-11-2012, 22:42
Cám ơn hai bạn hero & chang-heo rất nhiều, lần này bọn mình nhất định không thể bỏ lỡ lần lần nữa vì thấy Phú yên không những cảnh rất đẹp, món ăn hấp dẫn mà người Phú Yên cũng rất hiếu khách và dễ mến , với những thông tin chi tiết đầy đủ của các bạn cung cấp, bọn mình sẽ ngâm cứu thêm và thống nhất lại với cả nhóm,nếu cần tư vấn thêm thì sẽ xin ý kiến các bạn nhé.

Đi Đại lãnh bọn mình đang phân vân là nếu đi từ tối hôm trước thì tối ở đó không có gì chơi đúng không, mà chỗ ở thì rất tạm bợ , còn không thì 3h sáng đã phải dậy đi rồi cũng vất quá, lỡ chậm trễ gì thì không kịp ngắm bình mình nữa : ((
Có một bạn gái Phú Yên cũng mới gửi cho mình thông tin khá đầy đủ về đường đi và quán ăn, các bạn Phú Yên dễ thương quá đi mất :L, mình up luôn lên đây cho ai cần nè, bạn nào thấy có gì không cập nhật thì báo mình nhé.

I. Du lịch trong thành phố Tuy Hòa

• 1: Núi Nhạn, ngắm gần như toàn thành phố Tuy Hòa từ trên cao, ở đây có công trình tháp Nhạn, tháp này có kiến trúc giống tháp người Chăm. Có thể đi bộ lên, hoặc chạy xe máy lên. Đường rất dễ đi. Hàng ngày mọi người ở đây vẫn hay đi bộ tập thể dục. Nên đi buổi chiều cho mát. Không nên đi quá khuya, đi trước 8h tối

• 2: Quán Bánh bèo nóng Núi Nhạn

Nằm trên đường lên Núi Nhạn (Đường Lê Trung Kiên nối dài), quán nhỏ, có đề bảng hiệu Bánh Bèo Núi Nhạn. Đi lên Núi nhạn chơi, lúc đi xuống sẽ gặp quán bánh bèo. Thời gian bán: chiều khoảng 4h-5h bán đến tối khoảng 8-9h

• 3: Cơm Gà Tuyết Nhung (189 Lê Thánh Tôn)

• 4: Quán Nem nướng. Nằm trên đường Trần Bình Trọng, bên cạnh trường Nguyễn Văn Trỗi. Quán có 2 phần: vỉa hè (mát mẻ) và bên trong nhà. Chỉ bán từ chiều khoảng 4h đến tối 8h hay 9h

• 5: Quán chả dông Duy Tân (nằm đối diện quán cơm 57), quán vỉa hè. Chỉ bán từ khoảng 14h-20h

• 6: Quán kem trộn. Nằm trên đường Duy Tân, vỉa hè trước mặt Ngân Hàng Agribank. Ở đây có kem nhãn (kem làm từ trái nhãn), và

kem trộn: Kem plan + kem dừa; Kem plan+kem nhãn

• 7: Cầu Hùng Vương

• 8: Ngắm Thành phố từ bờ kè. Chị đi hết cầu Hùng vương, vừa xuống cầu rẽ phải chạy khoảng 700m ra được kè. Ở đây nên đi buổi xế chiều, xuống đây ngắm được TP, nhìn được Núi Nhạn, Núi Chóp Chài, và thành phố. Ngồi chơi mát mẻ, buổi tối cầu Hùng Vương lên đèn, nhìn cầu Hùng Vương từ chỗ này rất đẹp

• 9: Quán Thịnh Nam. Quán này bán món đặc sản: Đèn Pha (mắt cá ngừ đại dương chưng cách thủy với táo tàu, ăn bổ, thơm và ngon, giá lúc tết em về là khoảng 15-25k/1 phần) và Cá Ngừ Đại dương (ăn sống với mù tạc). Nếu ăn luôn 2 món này,chị nên ăn Cá ngừ đại dương trước rồi ăn Đèn pha sau. Cuối đường Lê Duẩn (cắt qua Trần Hưng Đạo) rẽ phải gặp ngay quán Thịnh Nam. Ở đây là khu vực quán

Nhậu lớn ở TP

• 10: Quán bánh canh hẹ. Nằm góc Bà Triệu giao với Nguyễn Huệ, gần công ty dược Pymephaco. Bán từ 16h-21h

• 11: Quán ốc bươu, hến luộc. quán vỉa hè, gần bên siêu thị Điện Máy Phan Khang

• 12: Quán Bắp nướng vỉa hè Hùng Vương (quán bà mập, đối diện cty In thương Mại Phú Yên). Bán từ 14h-22h

• 13: Quán bánh xèo Lê Duẩn, quán vỉa hè, gần với ngã tư Điện Biên Phủ với Lê Duẩn. Chỉ bán buổi chiều từ 5h-8h tối. Bánh xèo Phú Yên là bánh xèo nhỏ, bánh được đúc với bột gạo, giòn, có mắm đục pha với thơm bằm (SG mình gọi là mắm nêm). Ăn khác rất nhiều với bánh xèo miền tây.

• 14: Quán cà phê Tùng. Nằm trên đường Tản Đà. Cà phê Tùng nổi tiếng nhất ở Phú Yên.
Ở quán này có bán cà phê, có thể mua làm quà được.

II. Du lịch các điểm ngoài Thành phố:

1. Quán bánh tráng, cháo lòng Hòa Đa: Từ thành phố, đi quốc lộ 1A về hướng bắc,đi khoảng 15km, ra đến Hòa Đa (ngay cột đèn giao thông lớn trên QL1A, có cây xăng lớn). Chạy qua đén xanh đèn đỏ về hướng bắc khoảng 100m, nhìn phía tay trái, có quán cháo lòng, quán này xe rất đông (thường hay có ô tô đậu). Hoặc ra đến Hòa Đa, cứ hỏi quán cháo lòng Hòa Đa, dân địa phương sẽ chỉ cho chị.

2. Ăn hải sản ở An Hải. Từ TP đi đường Lê Duẩn (đường bê tông) về hướng bắc, chạy khoảng 20Km. Trên đường đi sẽ gặp một ngã 4 lớn ngay Long Thủy, cứ chạy thẳng qua luôn, sau đó sẽ gặp ngã 3 (hình chữ Y) chị cứ chạy theo phía tay phải mà đi. Đi thẳng suốt sẽ đến An Hải, đường dễ đi, không có ngã rẽ nhiều. Nếu đi gần 20km chưa thấy tới, chị cứ hỏi dân địa phương họ sẽ chỉ đường cho. Đến đó là tới cây cầu gỗ, chạy xe máy qua, hoặc gửi xe bên cầu cũng được. Quán em thấy ăn được là Quán Tuấn.
3. Gành đá Đĩa

Có 2 đường đi Đá Đĩa:

Từ An Hải, chị chạy tiếp đường bê tông, đi khoảng 10km-20km nữa sẽ đến Gành đá Dĩa, cứ chạy thẳng đường bê tong, đến ngã 3 có biển chỉ đường hướng đi Đá Đĩa. Nên đi buổi chiều cho mát, hoặc buổi sáng sớm. Đi buổi trưa sẽ rất nắng.
Từ Tp.Tuy Hòa đi Quốc Lộ1A về hướng Bắc, đi Huyện Tuy An. Đi trên đường này, buổi sáng, có thể ăn được cơm gà. Quán cơm gà ở Thị Trấn Chí Thạnh, Gần điện Máy Tân Tiến, đối diện Ngân Hàng Agribank, chỉ bán buổi sáng.

4. Mũi Điện- Bãi Môn:

Từ TP. Tuy Hoà theo tuyến đường Hoà Hiệp - Phước Tân - Bãi Ngà khoảng 24 km là đến Bãi Môn - Mũi Điện hoặc đi từ TP Tuy Hòa theo quốc lộ 1A khoảng 25 km đến lưng chừng đèo Cả, gặp đường xuống Vũng Rô, đi theo đường nhựa về phía Đông khoảng 5 km là đến Bãi Môn - Mũi Điện. Chị nên đi đường Phước Tân –Bãi Ngà, vì đường đi ít xe, mát. Đi đường QL1A sẽ phải qua Đèo Cả, đường nhiều xe mà phải lên đèo nữa.

newcomer
12-11-2012, 23:00
Hiện tại nhóm đã có 3 nữ chính thức đăng ký tham gia xuất phát từ Hà nội (đã mua vé máy bay Phú Yên-HN chuyến VN1650 xong từ hôm qua rồi) và rất mong có thêm các xế tham gia nữa

Ai đăng ký mà cũng muốn bay Phú Yên_HN thì tự chủ động đặt vé sớm hoặc liên hệ với bọn mình để nhận sự giúp đỡ , chứ không thì giá vé sẽ tăng theo ngày đấy. chỉ có chuyến bay duy nhất lúc 9h35 vào sáng ngày 17/2 còn ngày 16/2 không có chuyến nào nhé.

bắp mắm
13-11-2012, 07:57
Đi Bãi Môn mình nghĩ nên đi từ chiều hôm trước, tầm 5h đi, ra đó cắm trại, trải nghiệm 1 đêm ngủ ở biển cũng thú vị lắm ^^
Đoàn từ 5 người thì cắm trại đêm ko lo buồn :D
Nếu đoàn có kế hoạch cắm trại đêm ở Bãi Môn thì mình có thể cho mượn lều. Đủ cho 8 người ( hơi chật xíu, báo cho mình trước 20/12 AL để mình mang lều về )

newcomer
19-11-2012, 18:29
Đi Bãi Môn mình nghĩ nên đi từ chiều hôm trước, tầm 5h đi, ra đó cắm trại, trải nghiệm 1 đêm ngủ ở biển cũng thú vị lắm ^^
Đoàn từ 5 người thì cắm trại đêm ko lo buồn :D
Nếu đoàn có kế hoạch cắm trại đêm ở Bãi Môn thì mình có thể cho mượn lều. Đủ cho 8 người ( hơi chật xíu, báo cho mình trước 20/12 AL để mình mang lều về )

@Mr.LHD: Vụ thuê lều này nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng phải đợi khi nào bọn mình ọp ẹp và chốt danh sách xong mới liên hệ với bạn được.

Kế hoạch này dài hơi quá nên bị trôi tít tắp mất rồi, kéo lên cho ai quan tâm thì đặt gạch luôn kẻo lỡ (beer)

bắp mắm
21-11-2012, 15:37
Lều mượn free nhé, không phải thuê, báo sớm để mình kiểm tra + chuẩn bị lều thôi :D

newcomer
25-11-2012, 19:00
Lều mượn free nhé, không phải thuê, báo sớm để mình kiểm tra + chuẩn bị lều thôi :D

Thiệt là không biết nói gì hơn, cám ơn Mr. LHD nhiều nhiều nhé(c).

Up Up

ntthai
25-11-2012, 20:12
Có ai xuất phát từ SG k nhỉ? Nếu có thì đi chung với mình nè hihi.

bắp mắm
26-11-2012, 16:25
Mr.LHD nguoi phu yen ah????? dong huong roi hehe
Nhà mình ở Tuy Hòa, còn giờ thì đang lang thang, Tết hay hè mới về :D

newcomer
26-11-2012, 22:10
Có ai xuất phát từ SG k nhỉ? Nếu có thì đi chung với mình nè hihi.

Bạn nào định tham gia thì nhớ nói rõ là xế hay ôm luôn nha, rủ rê cạ đi cùng cho tiện luôn :D

ntthai
02-12-2012, 23:56
Mình là Nam, 31 tuổi, rất muốn đi chuyến này, làm xế vô tư; nhưng đi 1 mình ra Đà Nẵng thì cũng buồn, có ai vào topic này mà cũng xuất phát từ SG thì đi chung nhé; tạm thời dập dòm thớt này nhen hehe.

forget
03-12-2012, 10:56
Lịch trình của các bạn thấy ngược ngược sao ấy nhỉ????

newcomer
03-12-2012, 15:31
Lịch trình của các bạn thấy ngược ngược sao ấy nhỉ????

Ngược như thế nào nhỉ, lịch trình các địa điểm như sau cho mọi người dễ hình dung nhé
HN <772km> Đà nẵng <310km>Qui Nhơn <95km> PY<557km>HCM

Với các bạn từ Hà nội: sẽ hẹn nhau ở Đà nẵng (vì có bạn bay, có bạn đi ô tô) rồi mới đi ô tô tiếp đến Qui Nhơn
@ các bạn xuất phát từ phía Nam: theo mình mọi người có thể đến thẳng Qui Nhơn luôn và tất cả đoàn sẽ gặp nhau ở Qui Nhơn, ăn chơi ở đó và tiếp tục di chuyển đến Phú Yên, sau đó thì chia tay 

thachtrungngoc
03-12-2012, 15:36
Nếu Tết về quê thì có dịp sẽ gặp nhau ở Quy Nhơn :)

botayfz
06-12-2012, 10:01
Plan này có còn không bạn chủ topic ơi. Mình cũng muốn joint cùng chuyến này với các bạn, mong vào miền trung mãi mà chưa thực hiện được :|. Đã msg cho bạn nhưng vẫn chưa thấy reply :).

newcomer
06-12-2012, 22:00
Plan này có còn không bạn chủ topic ơi. Mình cũng muốn joint cùng chuyến này với các bạn, mong vào miền trung mãi mà chưa thực hiện được :|. Đã msg cho bạn nhưng vẫn chưa thấy reply :).

Bạn ơi Plan này đã chắc chắn 100% nhé, sozzy bạn điện thoại hôm nay đang bị hỏng. Mà bạn xuất phát từ đâu nhỉ, đã định đi như thế nào chưa vì hôm rồi bọn mình đã chủ động book vé máy bay Phú Yên-Hà nội chuyến Vn1650 của Vietnamairline do sợ chậm trễ như năm ngoái thì hết mất vé nên nếu định bay cùng tụi mình thì thu xếp book vé sớm luôn bạn nhé. Còn chiều Hà nội-đà nẵng thì có thể cuối tháng này bọn mình sẽ mua vé ô tô giường nằm luôn vì không vé máy bay giá rẻ.

Chắc cuối tháng này sẽ tổ chức offline để bàn bạn thống nhất lại lịch trình chi tiết luôn.

botayfz
07-12-2012, 05:47
Ok, sáng nay mình sẽ book vé. Mình cũng xuất phát từ Hn như mọi người. Khi nào off phiền bạn msg vào số Không 977 chín 34 chín chín sáu giúp mình nhé. Tks.

MaxMan
07-12-2012, 08:27
Chào bạn, mình tên Tính (0908443214) cũng là người PY, đang sống và làm việc ở Tuy Hòa, khi nào bạn vô thì alo cho mình join với nhé. Nói chung cái plan của bạn mình thấy chuẩn lắm rồi đó không cần phải edit thêm nữa đâu, những thông tin mà chang_heo cung cấp mình thấy rất ok và thật sự ngạc nhiên vì bạn ấy không phải là người PY nhưng rất am hiểu hơn cả người địa phương. Hihi người PY dễ thương và tốt bụng là thế bạn ah, những ngày lễ tết đi những nơi hoang sơ, ít ồn ào và bình yên thì PY có lẽ là lựa chọn sáng suốt đó. Hẹn gặp lại các bạn ở Tuy Hòa Tết này nhé.

newcomer
07-12-2012, 22:39
Ok, sáng nay mình sẽ book vé. Mình cũng xuất phát từ Hn như mọi người. Khi nào off phiền bạn msg vào số Không 977 chín 34 chín chín sáu giúp mình nhé. Tks.

Nhận gạch của bạn nhé, bọn mình đã lưu số, khi nào off sẽ liên lạc với bạn, nếu có gì gấp thì alo vì mình cũng ít ol trên phượt.


Chào bạn, mình tên Tính (0908443214) cũng là người PY, đang sống và làm việc ở Tuy Hòa, khi nào bạn vô thì alo cho mình join với nhé. Nói chung cái plan của bạn mình thấy chuẩn lắm rồi đó không cần phải edit thêm nữa đâu, những thông tin mà chang_heo cung cấp mình thấy rất ok và thật sự ngạc nhiên vì bạn ấy không phải là người PY nhưng rất am hiểu hơn cả người địa phương. Hihi người PY dễ thương và tốt bụng là thế bạn ah, những ngày lễ tết đi những nơi hoang sơ, ít ồn ào và bình yên thì PY có lẽ là lựa chọn sáng suốt đó. Hẹn gặp lại các bạn ở Tuy Hòa Tết này nhé.

Ok ok, khi nào bọn mình qua PY sẽ liên lạc bạn nha. Cám ơn bạn rất nhiều :)

gà mờ
10-12-2012, 21:55
[FONT=Verdana][SIZE=4]BÌNH ĐỊNH - NHỮNG ĐIỂM SẼ ĐẾN

1. - CHÙA LONG KHÁNH

Số 141 đường Trần Cao Vân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Được xây dựng dưới thời vua Lê Dụ Tông (thế kỷ 18), chùa Long Khánh là nơi truyền bá tín ngưỡng Phật giáo trong vùng thời bấy giờ.

Chánh điện bài trí tôn nghiêm, có tượng đức Phật Thích ca ở giữa bằng đồng, cao 2m, được đúc tại chùa năm 1960. Pho tượng đức Phật A-di-đà ở sân trước chùa cao 17m, được tôn trí vào năm 1972. Hiện nay chùa còn lưu giữ 2 hiện vật quý, đó là:
- Thái Bình Hồng Chung (chuông Hồng Thái) được đúc vào năm 1805, triều vua Gia Long.
- Tấm dấu biểu trưng "Long Khánh Tự" được in vào năm 1813 triều vua Gia Long.

2. THÁP ĐÔI

- Tháp nằm cạnh cầu Ðôi, thuộc địa phận phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

-Tháp Ðôi còn có tên gọi là tháp Hưng Thạnh, gồm hai ngọn tháp đứng song song với nhau, một tháp cao 20m và một tháp cao 18m.

Tháp xây trên một gò đất giống như mu rùa, rộng vừa đủ để xây tháp. Cả hai tháp có cấu trúc đặc biệt, không giống như các tháp Chăm nhiều tầng truyền thống. Tháp gồm hai phần chính: thân tháp vuông và phần mái tháp mặt cong đều bằng nhau. Mỗi ngọn tháp có một cửa ra vào, cùng nằm về phía đông.

3. - GHỀNH RÁNG

- Nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 3km về phía đông nam.

- Ghềnh Ráng đã được Bộ văn hóa thông tin xếp hạng là di tích Quốc gia năm 1991 và được đánh giá là danh lam thắng cảnh bậc nhất của tỉnh Bình Ðịnh.

- Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một cô gái "sắc nước, hương trời" ở Bồng Sơn bị bọn tham quan, vô lại truy đuổi định cưỡng bức nên phải chạy trốn vào Quy Nhơn. Đến Ghềnh Ráng, bỗng dưng sấm chớp bão bùng, núi nứt một khe lớn và nàng biến mất. Người yêu cô gái tìm đến chỉ còn thấy bóng nàng ẩn hiện trên bầu trời. Từ đó nơi đây được đặt tên là "Ghềnh Ráng Tiên sa".

- Ghềnh Ráng không chỉ đẹp bởi truyền thuyết mà thực tế cũng là một bức tranh sơn thủy hữu tình, hiếm nơi nào có được. Phía tây nam núi xanh trùng điệp như muốn vươn tận trời xanh. Phía đông bắc biển xanh bao la, ôm lấy bãi cát vàng, cong cong như trăng lưỡi liềm mùa hạ. Đi dọc theo triền núi ta sẽ được chiêm ngưỡng một số "tác phẩm" tuyệt đẹp của thiên nhiên. Có tảng đá hình đầu sư tử chồm ra biển như muốn lao xuống dòng nước sâu thẳm. Tượng Vọng phu trầm tĩnh xa xăm. Rồi những gấu đá, voi đá nằm chầu như đang canh giữ biển trời. Hòn Chồng mới nhìn tưởng mong manh, có thể đổ sụp bởi một làn gió nhẹ nhưng bao đời vẫn sừng sững trước phong ba bão táp.

Nơi đây có bãi Đá Trứng hay còn gọi là bãi tắm Hoàng Hậu vì ngày xưa Nam Phương Hoàng Hậu vẫn thường đến đây để tắm. Cách bãi Đá Trứng không xa về hướng tây là mộ của nhà thơ Hàn Mạc Tử, được chuyển dời từ nghĩa địa trại phong Qui Hoà về. Phía sau mộ là nhà lưu niệm có nhiều ảnh, tư liệu về cuộc đời ông.

4. THÀNH CỔ HOÀNG ĐẾ

- Thuộc địa phận xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, cách thành phố Qui Nhơn 27km về hướng tây bắc.

- Thành được xây dựng vào cuối thế kỷ 10, dưới triều đại vua Yangpuku Vijaya.Đây là kinh đô cuối cùng của vương quốc Chămpa.

Năm 1778, Nguyễn Nhạc tự xưng là Trung ương Hoàng đế, đóng đô ở đây, gọi là Hoàng Đế Thành. Ông cho mở rộng thành về phía đông, xây dựng nhiều công trình lớn. Năm 1799, thành bị quân nhà Nguyễn chiếm, đổi gọi là thành Bình Định. Năm 1814, nhà Nguyễn phá bỏ thành cũ, xây thành mới, cách thành cũ khoảng 5km về phía nam.


Trong thành có những di tích cũ của người Chăm như giếng vuông, tượng nghê, voi. Bên cửa hậu có gò Thập Tháp, trên gò có 10 ngôi tháp Chàm. Đặc biệt có ngôi tháp Cánh Tiên cao gần 20m, góc tháp có tượng rắn làm bằng đá trắng, 2 tượng voi và nhiều tượng quái vật. Chùa Thập Tháp Di Đà nằm ở phía bắc thành, chùa Nhạn Tháp ở phía nam thành là những ngôi chùa cổ còn giữ được nhiều di tích, hiện vật liên quan đến văn hóa Chămpa và phong trào Tây Sơn.


5. THÁP CÁNH TIÊN

- Tháp Cánh Tiên nằm giữa thành Ðồ Bàn, thuộc làng Nam An, xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, cách thành phố Qui Nhơn 27km về hướng tây bắc.

- Tháp xây trên một đỉnh đồi cao chừng vài chục thước, thờ bà Nữ Thần Y A Na.
Tháp Cánh Tiên có bề mặt vuông, nhiều tầng xây bằng gạch, cao gần 20m, trông xa giống như đôi cánh của nàng tiên đang bay lên trời.

Đây là một trong những ngôi tháp điển hình cho phong cách kiến trúc Bình Định. Kết cấu gồm tiền sảnh và điện thờ (tiền sảnh bị đổ sụp). Phía ngoài thân tháp, các mặt tường được trang trí những cột ốp và các khung dọc nhô ra. Khác với các tháp chàm khác, tháp Cánh Tiên được xây dựng một phần bằng sa thạch ở nửa phía ngoài các cột ốp tường và các góc diềm mái. Tại bốn góc ở mỗi tầng của tháp có các chi tiết bằng đá hình đuôi phượng nhô ra.

gà mờ
10-12-2012, 22:23
BÌNH ĐỊNH - NHỮNG ĐIỂM CÓ THỂ ĐẾN

1. HẦM HÔ

- Hầm Hô nằm ở hạ lưu sông Kút, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cách Tp. Qui Nhơn khoảng 55km về hướng tây bắc.
Đặc điểm: Thắng cảnh này hấp dẫn du khách bởi nó tạo ra sự hiếu kỳ về một chuỗi vô tận của thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ.

Hạ lưu dòng sông Kút có dòng Hầm Hô dài 1.000m quanh năm xanh biếc.
Hai bên bờ Hầm Hô là rừng cây rợp bóng cùng những vách núi dựng đứng như lá chắn. Dọc sông là những dãy đá hoa cương nhiều hình thù kỳ dị, nhấp nhô. Địa bàn này còn có tên gọi là “Hầm Hô thạch trụ” với những danh lam Đá Thành, Đá Bàn Cờ, Đá Chùm, Đá Dựng, Đá Trái, Cửa Sanh - Cửa Tử, thác Cá Bay, Dấu chân khổng lồ...

Theo người dân địa phương, mùa xuân là thời điểm đẹp nhất trong năm nếu muốn đến vãn cảnh Hầm Hô. Vào những ngày cuối đông, trời vẫn còn se lạnh, hàng nghìn du khách nối chân nhau trên lối mòn ngoằn ngoèo dọc suốt bên sông. Khách mua vé thuyền 5.000đồng/người/lượt để đi tới Bờ Đập. Sau đó, ngược dòng sông qua những thắng cảnh lộng lẫy như Vực Sặc, Vực Bà, Vực Hòm, Đá Cháy, Thác Hai, Thác Ba, Đỉnh Sương Mù, Làng Cát... cũng như những nơi tận cùng dòng sông Kút.

Để tự mình khám phá Hầm Hô và dòng sông Kút, bạn nên đi theo ít nhất là 2 người dân bản địa với 50.000đồng/người/ngày công, bao ăn uống. Ngành du lịch địa phương đang nghĩ tới một đường cáp treo dọc bờ sông Kút để du khách chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của núi rừng, nét quanh co uốn khúc của dòng sông, không gian mát dịu cùng ánh trăng rừng.


2. CHÙA THẬP THÁP

Một ngôi chùa cổ nhất được xây bằng gạch của 10 ngôi tháp Chăm cổ bị đổ trên đồi Long Bích tại Bình Định, được xếp hạng di tích văn hóa quốc gia năm 1990


3. THÁP DƯƠNG LONG

- Tháp Dương Long thuộc xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Từ quốc lộ 1A, tới Gò Găng, cách Tp. Qui Nhơn 40km và Tp. Ðà Nẵng 270km, rẽ theo hướng tây vào sân bay Phú Cát, trước cổng sân bay, rẽ trái, đi tiếp chừng 9km nữa là tới.

- Tháp Dương Long còn có tên là tháp Ngà, gồm 3 tháp, tháp giữa cao 24m, hai tháp hai bên cao 22m. Ðây là một trong những cụm tháp đẹp nhất còn lại của miền Trung Việt Nam.

Phần thân tháp xây gạch, các góc được ghép những tảng đá lớn và các trang trí điêu khắc đều bằng đá. Cửa tháp quay hướng đông và được nâng lên khá cao, chừng khoảng 1,5m và khung cửa là những khối đá lớn. Nửa phần trên của tháp gần như là những khối đá lớn xếp chồng lên nhau rất khéo. Ở các góc là những mảng chạm lớn với hình những con vật chim thần: Garuda, Voi, Đại bàng... Các mặt phẳng của tường được phủ nhiều bức phù điêu lớn có hình lá đề, mô tả cảnh múa hát, tu sĩ. Những người này được thể hiện có đầu tương đối lớn, đội mũ có chỏm cao. Ðặc biệt là những đỉnh tháp ở đây là những bông sen vĩ đại với nhiều lớp cánh hoa hơi hướng lên trên.

Mọi chi tiết trang trí ở tháp này đều rất lớn, trổ trên sa thạch, đường nét rõ ràng và còn giữ được rất tốt. Chỉ riêng những khối đá lớn trên mái đã bị xô lệch nhiều.


4. THÁP BÁNH ÍT

- Thuộc xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, trên đỉnh một quả đồi nằm giữa 2 nhánh sông Côn là Tân An và Cầu Gành, bên cạnh quốc lộ 1A, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 20km.

- Đây là một quần thể gồm 4 tháp, đứng nhìn từ xa trông giống như chiếc bánh ít nên gọi là tháp Bánh Ít.
Tháp chính cao 22m trông giống như chiếc bánh ít lá gai. Chung quanh tháp chính còn có ba tháp phụ, hình dáng thấp và nhỏ bé hơn nhiều. Trong ba tháp này có hai tháp giống như hai chiếc bánh ít ngọt và một tháp giống bánh ít mặn. Mỗi tháp là một kiến trúc riêng biệt mang sắc thái khác nhau. Trên đỉnh mỗi tháp đều có tượng thần Siva làm bằng đá.

Gần tháp Bánh Ít là tu viện Nguyên Thiều với phật đài lộ thiên uy nghi trên một đỉnh đồi, nhìn xuống giải nước trong xanh của dòng Tân An thơ mộng.

Về phương diện nghệ thuật, trong toàn bộ di tích tháp Chàm còn lại thì tháp Bánh Ít là quần thể kiến trúc độc đáo với nhiều dáng vẻ kiến trúc đa dạng, trang trí đẹp, có giá trị nghệ thuật cao.


5. BẢO TÀNG QUANG TRUNG

newcomer
11-12-2012, 20:58
Hôm nay bọn mình đã kiểm tra lịch tàu chạy và quyết định chọn phương án đi tàu SE1 chiều HN-Qui Nhơn vào 19h tối ngày 11/2 (tức mồng 2 tết) và sẽ có mặt ở Qui Nhơn vào 16h ngày 12/2. Có 1 bạn đã đi Qui Nhơn rồi nên sẽ đi lùi vào ngày hôm sau. Bạn nào muốn ở nhà ăn tết thêm 1 hôm mà muốn tham gia với bọn mình thì có thể đi cùng bạn í nhé. Cuối tuần này bọn mình sẽ lên danh sách để đi mua vé tàu.

Đây là giờ tàu chạy mình post luôn lên đây để cả nhà tham khảo luôn nhé, giá vé 500-800N
Xuống ga Diêu Trì cách trung tâm TP Quy Nhơn 16km

Cụ thể:

SE1: 19h Ga HN --> đến ga Diêu Trì 16h16 ( hàng ngày)

SE3: 23h HN --> đến ga Diêu Trì 18h20 - chỉ chạy từ ngày 12/2 Mùng 3 Tết

SE5: 15h45 HN--> 15h00 Diêu Trì (hàng ngày)

SE7: 6h14 HN --> 3h23 Diêu Trì (hàng ngày)

Lịch trình sơ bộ thay đổi lại của bọn mình như sau:
Ngày 0 ( 11/2 - mồng 2 tết) : HN-Qui Nhơn
19h lên tàu SE1 đi Qui Nhơn

Ngày 1(12/2 -mồng 3 tết) :
16h đển QNhơn
Tối chơi ở QNhơn

Ngày 2(13/2-mồng 4 tết):Chơi ở Qui Nhơn
Đi Ghềnh ráng, Bãi Đá Trứng, mộ Hàn Mặc Tử, thăm Tháp Đôi,qua cầu Thị Nại, đến bán đảo Phương Mai trượt cát, thăm kinh đô xưa của Vương quốc Chiêm Thành, tháp Chàm cổ, tháp cánh tiên

Ngày 3(14/2-mồng 5 tết):
8h lên ô tô đi Phú Yên
10h sáng đến Phú Yên.
Bắt taxi về KS, và đi thuê xe máy
Chiều đi ...
Tối chơi tháp Nhạn

Ngày 4(15/2-mồng 6 tết)
5h sáng đi Đại Lãnh, ngắm bình minh.
Đi tiếp Đập Hàn, Vũng Rô
Chiều về đi Bãi tràm

Ngày 5(16/2-mồng 7 tết)
5h sáng đi Ghềnh Đá Đĩa (vì thấy bảo tầm 9h đã rất nắng rồi)
Trưa ăn ở An Hải
Chiều: Đầm Ô Loan, Vịnh Xuân Đài

Ngày 6 (17/2-mồng 8 tết)
9h trả phòng ra sân bay về HN.

TIẾP TỤC TUYỂN, ƯU TIÊN XẾ NHÉ :)!!!

newcomer
17-12-2012, 21:22
Hiện tại thì mình đang phân vân với lịch trình đi Vịnh Xuân đài sao cho thích hợp vì Xuân Đài ở vị trí giữa Qui Nhơn và Phú Yên (đều cách khoảng 45-50 km) mà việc phải đi ô tô từ Qui Nhơn đến Phú Yên là chắc chắn nên đang có hai phương án:

1. Đi bằng xe máy một ngày theo hướng Bắc Phú Yên, một ngày theo hướng Nam Phú Yên như lịch trình trên của bọn mình thì ngày đi theo hướng bắc sẽ phi thẳng lên Xuân Đài nhưng như vậy phải quay đi quay về mất thời gian

2. Đi ô tô khách từ Qui Nhơn, dừng xe ở Vịnh Xuân đài, chơi mấy tiếng rồi chiều bắt xe khách về Phú Yên, nhưng mình đang băn khoăn kiếm được ô tô đi tiếp từ Vịnh Xuân đài đến Phú Yên có dễ không, mà loanh quanh ở Vịnh xuân đài không có xe máy lượn lờ thì có ổn không

Các cao nhân cho bọn mình ý kiến với, plz

bắp mắm
23-12-2012, 10:16
Đi theo cách 2 thì thuận hơn. Lên ô tô đi QN-TH các bạn hỏi bên nhà xe thử có chuyến buổi chiều nữa không. Vd sáng 7h đi tới Vịnh Xuân Đài rồi đặt chỗ nhà xe đi tuyến QN-TH buổi chiều ghé đón các bạn ở Vịnh Xuân Đài

bbwoman
25-12-2012, 22:05
Hi chủ thớt, mình join với đoàn từ ngày
Ngày 4(15/2-mồng 6 tết)
5h sáng đi Đại Lãnh, ngắm bình minh.
Đi tiếp Đập Hàn, Vũng Rô
Chiều về đi Bãi tràm

Ngày 5(16/2-mồng 7 tết)
5h sáng đi Ghềnh Đá Đĩa (vì thấy bảo tầm 9h đã rất nắng rồi)
Trưa ăn ở An Hải
Chiều: Đầm Ô Loan, Vịnh Xuân Đài

Ngày 6 (17/2-mồng 8 tết)
được không. Mình ở HCM, sẽ đi xe khách hoạc bay ra đấy từ đêm hôm trước. Sáng 15/02 sẽ gặp nhau.

newcomer
25-12-2012, 22:47
Đi theo cách 2 thì thuận hơn. Lên ô tô đi QN-TH các bạn hỏi bên nhà xe thử có chuyến buổi chiều nữa không. Vd sáng 7h đi tới Vịnh Xuân Đài rồi đặt chỗ nhà xe đi tuyến QN-TH buổi chiều ghé đón các bạn ở Vịnh Xuân Đài

Cám ơn bắp mắm nha, sau khi cân nhắc lại thì bọn mình đã quyết định đi theo cách 1 cho chủ động và ngắm cảnh được thoải mái hơn


Hi chủ thớt, mình join với đoàn từ ngày
Ngày 4(15/2-mồng 6 tết)
5h sáng đi Đại Lãnh, ngắm bình minh.
Đi tiếp Đập Hàn, Vũng Rô
Chiều về đi Bãi tràm

Ngày 5(16/2-mồng 7 tết)
5h sáng đi Ghềnh Đá Đĩa (vì thấy bảo tầm 9h đã rất nắng rồi)
Trưa ăn ở An Hải
Chiều: Đầm Ô Loan, Vịnh Xuân Đài

Ngày 6 (17/2-mồng 8 tết)
được không. Mình ở HCM, sẽ đi xe khách hoạc bay ra đấy từ đêm hôm trước. Sáng 15/02 sẽ gặp nhau.

Hiện tại bọn mình đang chẵn 2 xe đều từ Hà nội, có bạn Tính (nick phượt Maxman) ở Phú yên cũng đăng ký tham gia nhưng không biết đã chắc chắn chưa,bạn thử chủ động liên hệ lại xem theo số đt 0908443214 giùm mình nhé để đi đỡ bị lẻ

TIẾP TỤC TUYỂN XẾ :)

hero30804
26-12-2012, 00:28
hi! tuấn cũng muốn tham gia, tuấn là người phú yên hiện đang học tập và làm việc tại tp hcm nhưng tết về ăn tết tại quê nhà. Vì vậy, khi các bạn vào phú yên tham quan tuấn sẽ tham gia cùng.

newcomer
26-12-2012, 22:42
Danh sách đăng ký tham gia:
1.Newcomer(xuất phát từ HN) -ôm
2. Gà mờ (xuất phát từ HN) - ôm
3.Hương (xuất phát từ HN) -ôm
4.botayfz (xuất phát từ HN) - xế
5.Maxman (xuất phát từ Phú Yên) - xế
6.bbwoman ( xuất phát từ Sài gòn) - ôm
7.hero30804 (xuất phát từ Phú Yên) -xế

VẪN TIẾP TỤC TUYỂN XẾ !

Maxman, bbwoman, hero30804 cho mình thông tin số đt, email để tiện liên lạc nhé.
Maxman, hero30804 nếu tiện có thể hỏi giúp mình vụ thuê xe máy và khách sạn ở Phú yên được hem?

bắp mắm
27-12-2012, 16:39
Từ HN có 3 ôm vs 1 xế
chắc xế này đi 4 bánh
/jk :D

**
vụ khách sạn nếu cả đoàn không chê thì ghé chỗ mình nhé (beer)

Pamhime
28-12-2012, 19:11
Bạn ơi mình cũng đang định lập cung gần gần thế này. Bạn nói là có ra cực Đông phải không? Bọn mình muốn ra đó vì mất công đi vào mà không ra cực Đông thì phí quá, hơn nữa các đoàn trước đi chụp ảnh đường ra cực Đông rất đẹp ^^.
Bọn mình có 4 người chẵn 2 xe cũng ở Hà Nội giống bạn xin đăng ký nhé. Tks

Tel: 09 15 chín 0 sáu 9 sáu 9

wanderer2
31-12-2012, 01:37
mình tết này định về quê bạn ở Bình Định , mình sẽ theo topic này nếu được sẽ join cùng các bạn .
Mình sẽ đi từ SG

newcomer
31-12-2012, 12:13
từ HN có 3 ôm vs 1 xế
chắc xế này đi 4 bánh
/jk :D

**
vụ khách sạn nếu cả đoàn không chê thì ghé chỗ mình nhé (beer)

Khách sạn của bạn có dịch vụ cho thuê xế nữa thì tốt nhỉ )), đợi chốt lại xong lịch trình và số người bọn mình sẽ liên hệ qua điện thoại cho tiện nhé bắp mắm,mà khách sạn của bạn có ở trung tâm không?


Bạn ơi mình cũng đang định lập cung gần gần thế này. Bạn nói là có ra cực Đông phải không? Bọn mình muốn ra đó vì mất công đi vào mà không ra cực Đông thì phí quá, hơn nữa các đoàn trước đi chụp ảnh đường ra cực Đông rất đẹp ^^.
Bọn mình có 4 người chẵn 2 xe cũng ở Hà Nội giống bạn xin đăng ký nhé. Tks

Tel: 09 15 chín 0 sáu 9 sáu 9

Bọn mình cũng đang lăn tăn vụ cực đông vì ít người thì đi cũng hào hứng lắm, nếu kết hợp được với nhóm bạn thì vui quá, mà nhóm bạn lịch trình đi như thế nào nhỉ, nhóm mình về cơ bản là lịch trình không thay đổi gì nữa, nếu đi cực đông thì sẽ đến Phú Yên luôn vào tối mồng 4 để sáng sớm hôm sau treking luôn


mình tết này định về quê bạn ở Bình Định , mình sẽ theo topic này nếu được sẽ join cùng các bạn .
Mình sẽ đi từ SG

Bạn muốn join như thế nào thì kế hoạch sớm và chắc chắn nhé để nhóm mình còn sắp xếp rủ thêm người hay không

niken903
31-12-2012, 13:36
Ngày 4(15/2-mồng 6 tết)
5h sáng đi Đại Lãnh, ngắm bình minh.
Đi tiếp Đập Hàn, Vũng Rô
Chiều về đi Bãi tràm

Chào bạn newcomer, Mình thấy lịch trình mồng 6 xuất phát 5h e rằng k ngắm đc bình mình đâu, nên xuất phát sớm hơn. Mình đang sinh sống và làm việc ở Phú Yên, cho mình tham gia plan này khi các bạn đến Phú Yên nhé.
Xế : 0948 244 044 ( Chúc - boy)

thuyanh2010
02-01-2013, 11:30
Sorry các bác tý tẹo, bác chủ thớt làm ơn cho cháu nó xin ít thông tin về các địa điểm chơi bời ở Phú Yên với ạ. Cháu có 2 ngày trong Phú Yên mà giờ chưa biết sẽ phải đi đâu và nàm gì. Thế mới khổ.

botayfz
02-01-2013, 20:55
Tối mai nhóm off chốt cung đường tại Tâm trà quán, 51 ngõ Phan Chu Trinh. Bạn nào quan tâm có thể đến tham gia cùng cho vui.

sucomoc
02-01-2013, 22:27
Mình cũng đang định đi Tuy Hòa-Quy Nhơn mà thiếu bạn đồng hành đây, có điều mình đi thời gian 23-28/1/2013, tết là mình giành cho gia đình nên tiếc quá, ko join đoàn của bạn được T_T

sucomoc
02-01-2013, 22:38
Bạn đi mấy người, m ở Quy Nhơn nè
Bạn join với đoàn của chủ thớt không? Hay bạn có kinh nghiệm, biêt chỗ chơi thì giới thiệu cho mình nhé. Mình cũng đang cần khám phá Tuy Hòa-Quy Nhơn ngày 23-28/1/2013

newcomer
04-01-2013, 22:59
Nhân thể có mấy bạn hỏi về thông tin Phú Yên, mình up lên đây cho mọi người tham khảo
Địa điểm ăn chơi:
PHÍA BẮc

1. Ngọn Hải Đăng niềm kiêu hãnh giữa nắng và gió biển - mây trời.
Đi bộ lên đây thì cũng phờ cả mắt, ai béo thì chắc vật vờ nằm nghĩ 30 phút rồi mới đi tham quan. Tại trên này cũng có các phòng lưu trú đơn giản thôi, chỉ những chiếc giường và chiếu có mùng mền để nghĩ qua đêm và tính theo đầu người là 80.000đ/người. Ngoài ra các bác ở đây cũng nhận nấu cơm đặt ăn cho có nhu cầu, ăn uống thì cơm là 100.000đ/pax, ăn uống có hải sản thì 150.000đ/pax.
2. Gành Đá Đĩa (thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên): kỳ quan này nổi tiếng đẹp tuyệt vời, nên chuẩn bị sẵn nước uống vì nơi đây chỉ có gềnh đá, trời và biển, ko dịch vụ. Từ thành phố Tuy Hòa, đi trên quốc lộ 1A ngược ra hướng TP. Quy Nhơn, cách Tuy Hòa khoảng 30km, gần đến cầu Ngân Sơn thuộc huyện Tuy An, sẽ gặp 1 ngã 3 Chí thạnh bạn đi tiếp khoảng 1,2 km, sẽ có đường rẽ phía bên phải qua cầu Lò Gõ thêm khoảng 7 km là tới nơi, bên phải có tấm bảng hướng dẫn vào nhà thờ Mằng Lăng, đi wa con đường trải nhựa dài 12 km là đến Gành Đá Dĩa.
3. Đi khỏi Gành Đá Dĩa 1 đoạn, thay vì trở ra QL1A, nên đánh 1 vòng đi An Hải. Đến đấy sẽ gặp 1 đoạn của đầm Ô Loan (Đầm Ô Loan nằm sát quốc lộ 1A, dưới chân đèo Quán Cau, cách thành phố Tuy Hoà 22km)
Ăn trưa ở An Hải ngon hơn đó
Cầu gỗ An Hải - 1 chiếc cầu gỗ tạm bợ để người dân 2 bên đầm đi qua lại. Khu vực này có nhiều quán bán hải sản tươi, trong đó đặc biệt có sò huyết Ô Loan, ngon tuyệt.
Thẳng tiến Thị Xã Sông Cầu để ngắm Vịnh Xuân Đài cùng với vô số bãi biển tuyệt đẹp ở khu vực này.
PHÍA NAM
1. Cảng Vũng Rô.
2. Hải Đăng Đại Lãnh hay còn gọi là Hải Đăng Mũi Điện: đây là điểm cực đông trên đất liền Việt Nam, nơi đón ánh bình minh đầu tiên. Hải Đăng thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ TP Tuy Hòa có thể theo QL1A về phía Nam 40 km.
3. Dưới chân Mũi Điện là Bãi Môn yên ả, cát biển mịn màng.
4. Cạnh Bãi Môn còn có 1 đồi cát nho nhỏ, cát rất mịn, tha hồ chơi trò trượt cát nhé.
5. Lúc về ko trở ra theo đường Đèo Cả mà đi theo đường Phước Tân Bãi Ngà, đường vắng, dễ đi và hàng loạt bãi biển xinh đẹp hiện ra. Thích lắm.
Loanh quanh tp. Tuy Hoà

1. Resort Sao Việt - Núi Thơm: uống cafe, ăn sáng, ngắm cảnh rất thích.
6. Bãi biển Long Thuỷ hay còn gọi là Bãi biển Mỹ Á. Cách thành phố Tuy Hòa 10km, gần Resort Sao Việt.
7. Dạo ra bờ kè Bạch Đằng ngắm đèn lồng, để có cảm giác như đang lang thang nơi phố cổ Hội An
8. Lên Núi nhạn ngắm tháp nhạn lung linh huyền ảo về đêm
9. Thích nhất ở Tuy Hòa là những cánh đồng thẳng cánh cò bay
10. Đền thờ Danh nhân Lương Văn Chánh - người khai sinh ra vùng đất Phú Yên, nằm tại xã Hoà Trị, huyện Phú Hoà
11. Chùa Thanh Lương: tại thôn Mỹ Quang , xã An Chấn , Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xem tượng Phật bằng gỗ nghìn năm được tìm thấy trôi dạt trên biển
12. Hồ Sơn Cổ Tự: đây là ngôi chùa cổ, đc xây dựng cách nay 300 năm, nằm ngay trong tp. Tuy Hòa.
13. Chùa Bảo Lâm - ngôi chùa nổi tiếng với tượng phật ngồi đồ sộ và sự linh thiêng, nằm tọa lạc dưới chân núi Chóp Chài, từ ngã tư Nguyễn Tất Thành và Trần Hưng Đạo đi thẳng đường Nguyễn Tất Thành theo hướng Bắc khoảng 3,3 km ngó bên tay trái có bức tượng Phật ngồi đồ sộ,phía dưới có con đường nhỏ rẽ vào chùa.
14. Chùa Tổ: 1 ngôi chùa cổ kính, phong cảnh hữu tình. Chùa nằm gần đỉnh núi Long sơn, thôn Phú Mỹ, Xã An hiệp, huyện Tuy an. Từ Tuy Hòa chạy đến giữa đèo Quán Cau, rẽ trái theo con đường dốc đi mãi sẽ đến chùa.
Ở chùa Tổ có 1 giếng nước cổ, rêu phong bao phủ. Dù ở tận đỉnh núi cao nhưng quanh năm nước vẫn đầy, trong xanh leo lẻo.

newcomer
04-01-2013, 23:04
Còn đây là lịch trình đã chốt của bọn mình, giờ đếm ngược chờ ngày lên đường thôi :)

Ngày 0 ( 11/2 - mồng 2 tết) : HN-Qui Nhơn
19h lên tàu SE1 đi Qui Nhơn

Ngày 1(12/2 -mồng 3 tết) :
16h30 đến QNhơn
Tối chơi ở QNhơn

Ngày 2(13/2-mồng 4 tết):Chơi ở Qui Nhơn
Đi Ghềnh ráng, Bãi Đá Trứng, mộ Hàn Mặc Tử, thăm Tháp Đôi,qua cầu Thị Nại, đến bán đảo Phương Mai trượt cát, thăm kinh đô xưa của Vương quốc Chiêm Thành, tháp Chàm cổ, tháp cánh tiên

Ngày 3(14/2-mồng 5 tết):
8h lên ô tô Thuận thảo đi Phú Yên
10h sáng đến Phú Yên
Bắt taxi về KS, và đi thuê xe máy
Chiều đi chơi loanh quanh TP Tuy Hòa
18h đi Hải Đăng Đại Lãnh, Bãi Môn
Nghỉ đêm tại Đại lãnh

Ngày 4(15/2-mồng 6 tết)
5h sáng ngắm bình minh đầu tiên trên đất Việt
Đi Vũng Rô, chơi ở khu di tích Tàu không số, khu DL Đập Hàn
Chiều về đi Bãi tràm
Tối về lại TP Phú Yên, dạo ra bờ kè Bạch Đằng ngắm đèn lồng & ăn Hải sản vỉa hè, lên núi Nhạn ngắm tháp Nhạn lung linh huyền ảo về đêm

Ngày 5(16/2-mồng 7 tết)
6h sáng đi Ghềnh Đá Đĩa, nhà thờ Mằng Lăng
Đi đầm Ô loan xem lễ hội đua thuyền
Đi Vịnh Xuân đài
Ngày 6 (17/2-mồng 8 tết)
7h trả phòng ra sân bay về HN.

newcomer
06-01-2013, 22:33
Chào bạn newcomer, Mình thấy lịch trình mồng 6 xuất phát 5h e rằng k ngắm đc bình mình đâu, nên xuất phát sớm hơn. Mình đang sinh sống và làm việc ở Phú Yên, cho mình tham gia plan này khi các bạn đến Phú Yên nhé.
Xế : 0948 244 044 ( Chúc - boy)

Nhận gạch của bạn nhé, khi nào đến Phú yên bọn mình sẽ liên lạc

gà mờ
07-01-2013, 12:37
Danh sách chắc chắn đến hôm nay:

I. Quy Nhơn
1. Newcomer
2. gà mờ
3. Botayz
4. Hảo

II. Phú Yên

1. Newcomer
2. gà mờ
3. Botayz
4. Hảo
5. Hương
6. Chúc (Chúc ơi, chị sẽ gọi em hỏi han chút nhé, hihi...)

bắp mắm
07-01-2013, 18:29
Khách sạn của bạn có dịch vụ cho thuê xế nữa thì tốt nhỉ )), đợi chốt lại xong lịch trình và số người bọn mình sẽ liên hệ qua điện thoại cho tiện nhé bắp mắm,mà khách sạn của bạn có ở trung tâm không?


Khách sạn nhà mình nằm trên đường Nguyễn Huệ - là 1 trong những trục đường chính của Tp, cách bãi biển trung tâm khoảng 500m. Hiện bên mình có liên kết với mấy chỗ cho thuê xe máy để phục vụ khách. Các bạn đi vào dịp tết nên nhu cầu thuê xe có thể cao vì vậy các bạn nên chốt số lượng xe sớm để bên mình lấy xe trước cho các bạn

rong_ha
07-01-2013, 20:12
Chúc các bạn có 1 chuyến đi Phú Yên thành công nhé.:D. Mình đã đi PY rồi, tp sạch đẹp, người dân cực kì mến khách, bãi biển mênh mang luôn, ăn hải sản rẻ thôi rồi.:D. Mình cũng mong có dịp quay lại PY trong 1 ngày gần nhất.:x

wanderer2
07-01-2013, 22:05
còn nhận gạch nữa không chủ thớt ơi . 1 nữ làm ômmm

giaclac11
09-01-2013, 23:39
Mình có thể đoán đoàn đi chung tại phú yên được không ta

thuyanh2010
10-01-2013, 11:27
Newcomer zai ơi nếu chỉ có nhõn 2 ngày (8h55 ngày 6/3 có mẹt ở sân bay Tuy Hòa và 9h35 ngày 8/3 lại chầu cái mẹt ở đấy chờ cút về HN) zai có cao kiến gì cho lịch trình đi thì zai giúp tớ với. Có người đồng hành thì càng thích. Hý hý. Đội ơn zai trước tiên ;)


Nhân thể có mấy bạn hỏi về thông tin Phú Yên, mình up lên đây cho mọi người tham khảo
Địa điểm ăn chơi:
PHÍA BẮc

1. Ngọn Hải Đăng niềm kiêu hãnh giữa nắng và gió biển - mây trời.
Đi bộ lên đây thì cũng phờ cả mắt, ai béo thì chắc vật vờ nằm nghĩ 30 phút rồi mới đi tham quan. Tại trên này cũng có các phòng lưu trú đơn giản thôi, chỉ những chiếc giường và chiếu có mùng mền để nghĩ qua đêm và tính theo đầu người là 80.000đ/người. Ngoài ra các bác ở đây cũng nhận nấu cơm đặt ăn cho có nhu cầu, ăn uống thì cơm là 100.000đ/pax, ăn uống có hải sản thì 150.000đ/pax.
2. Gành Đá Đĩa (thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên): kỳ quan này nổi tiếng đẹp tuyệt vời, nên chuẩn bị sẵn nước uống vì nơi đây chỉ có gềnh đá, trời và biển, ko dịch vụ. Từ thành phố Tuy Hòa, đi trên quốc lộ 1A ngược ra hướng TP. Quy Nhơn, cách Tuy Hòa khoảng 30km, gần đến cầu Ngân Sơn thuộc huyện Tuy An, sẽ gặp 1 ngã 3 Chí thạnh bạn đi tiếp khoảng 1,2 km, sẽ có đường rẽ phía bên phải qua cầu Lò Gõ thêm khoảng 7 km là tới nơi, bên phải có tấm bảng hướng dẫn vào nhà thờ Mằng Lăng, đi wa con đường trải nhựa dài 12 km là đến Gành Đá Dĩa.
3. Đi khỏi Gành Đá Dĩa 1 đoạn, thay vì trở ra QL1A, nên đánh 1 vòng đi An Hải. Đến đấy sẽ gặp 1 đoạn của đầm Ô Loan (Đầm Ô Loan nằm sát quốc lộ 1A, dưới chân đèo Quán Cau, cách thành phố Tuy Hoà 22km)
Ăn trưa ở An Hải ngon hơn đó
Cầu gỗ An Hải - 1 chiếc cầu gỗ tạm bợ để người dân 2 bên đầm đi qua lại. Khu vực này có nhiều quán bán hải sản tươi, trong đó đặc biệt có sò huyết Ô Loan, ngon tuyệt.
Thẳng tiến Thị Xã Sông Cầu để ngắm Vịnh Xuân Đài cùng với vô số bãi biển tuyệt đẹp ở khu vực này.
PHÍA NAM
1. Cảng Vũng Rô.
2. Hải Đăng Đại Lãnh hay còn gọi là Hải Đăng Mũi Điện: đây là điểm cực đông trên đất liền Việt Nam, nơi đón ánh bình minh đầu tiên. Hải Đăng thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ TP Tuy Hòa có thể theo QL1A về phía Nam 40 km.
3. Dưới chân Mũi Điện là Bãi Môn yên ả, cát biển mịn màng.
4. Cạnh Bãi Môn còn có 1 đồi cát nho nhỏ, cát rất mịn, tha hồ chơi trò trượt cát nhé.
5. Lúc về ko trở ra theo đường Đèo Cả mà đi theo đường Phước Tân Bãi Ngà, đường vắng, dễ đi và hàng loạt bãi biển xinh đẹp hiện ra. Thích lắm.
Loanh quanh tp. Tuy Hoà

1. Resort Sao Việt - Núi Thơm: uống cafe, ăn sáng, ngắm cảnh rất thích.
6. Bãi biển Long Thuỷ hay còn gọi là Bãi biển Mỹ Á. Cách thành phố Tuy Hòa 10km, gần Resort Sao Việt.
7. Dạo ra bờ kè Bạch Đằng ngắm đèn lồng, để có cảm giác như đang lang thang nơi phố cổ Hội An
8. Lên Núi nhạn ngắm tháp nhạn lung linh huyền ảo về đêm
9. Thích nhất ở Tuy Hòa là những cánh đồng thẳng cánh cò bay
10. Đền thờ Danh nhân Lương Văn Chánh - người khai sinh ra vùng đất Phú Yên, nằm tại xã Hoà Trị, huyện Phú Hoà
11. Chùa Thanh Lương: tại thôn Mỹ Quang , xã An Chấn , Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xem tượng Phật bằng gỗ nghìn năm được tìm thấy trôi dạt trên biển
12. Hồ Sơn Cổ Tự: đây là ngôi chùa cổ, đc xây dựng cách nay 300 năm, nằm ngay trong tp. Tuy Hòa.
13. Chùa Bảo Lâm - ngôi chùa nổi tiếng với tượng phật ngồi đồ sộ và sự linh thiêng, nằm tọa lạc dưới chân núi Chóp Chài, từ ngã tư Nguyễn Tất Thành và Trần Hưng Đạo đi thẳng đường Nguyễn Tất Thành theo hướng Bắc khoảng 3,3 km ngó bên tay trái có bức tượng Phật ngồi đồ sộ,phía dưới có con đường nhỏ rẽ vào chùa.
14. Chùa Tổ: 1 ngôi chùa cổ kính, phong cảnh hữu tình. Chùa nằm gần đỉnh núi Long sơn, thôn Phú Mỹ, Xã An hiệp, huyện Tuy an. Từ Tuy Hòa chạy đến giữa đèo Quán Cau, rẽ trái theo con đường dốc đi mãi sẽ đến chùa.
Ở chùa Tổ có 1 giếng nước cổ, rêu phong bao phủ. Dù ở tận đỉnh núi cao nhưng quanh năm nước vẫn đầy, trong xanh leo lẻo.

newcomer
14-01-2013, 22:10
còn nhận gạch nữa không chủ thớt ơi . 1 nữ làm ômmm

Hiện tại nhóm mình vẫn đang thiếu xế, hix, nếu bạn muốn tham gia thì để lại thông tin liên lạc đề nếu có xế đăng ký thêm thì mình sẽ liên lạc lại nhé


Mình có thể đoán đoàn đi chung tại phú yên được không ta
Cho mình mấy xu thông tin với bạn ơi

Thèm biển xanh cát trắng nắng vàng Qui Nhơn và Phú Yên quá đi thôi, Hà nội mấy hôm nay lạnh lạnh lạnh...sắp hết chịu nổi:D

MaxMan
16-01-2013, 10:32
Góp ý cho cái lịch trình của em chút nhé:
1. KDL Đập Hàn bây giờ không còn hoạt động nữa nên chẳng còn gì, chỉ có đá và suối, em nên suy nghĩ nếu quyết định đi thì mất thêm chút thời gian vì nó nằm cạnh QL1A.
2. Thời tiết ở Tuy Hòa vào dịp tết khá lạnh nên sẽ khó khăn nếu ở lại đêm ở Hải Đăng Mũi Điện, với lại Tết mà ở đó buồn và cô đơn lắm vì xung quanh không có người và cũng không có dịch vụ => có thể tối mồng 5 vẫn ở khách sạn, dạo chơi TP về đêm và sáng sớm đi đón bình minh cũng dc.
3. Mùng 7 tết nên sắp lại lịch trình thế này: 5h sáng đi Đầm Ô Loan theo QL1A vì 6h sáng là lễ hội đua thuyền bắt đầu và kết thúc vào lúc 8h sáng (lễ hội này hay và cũng thú vị lắm đấy) , sau đó đi nhà thờ Mằng Lăng, Đá Dĩa, và về TP theo đường ven biển qua cầu An Hải ăn Hải Sản(1 địa chỉ đẹp tuyệt vời không thể bỏ qua), Vĩnh Xuân Đài cách xa TP và rộng khoảng 40km nên sẽ rất mất thời gian, a đề nghị 1 địa điểm khác ít người biết nhưng cũng hay đó là Nhất Tự Sơn, trên QL1A từ TP đi Thị Xã Sông Cầu, cách TX khoảng 2km có đường rẽ phải đi NTS khoảng 3km là đến,nơi đây là vị trị đá và nước, nhìn ra biển rất đẹp
4. Cafe tối ở Tuy Hòa có 2 địa điểm không thể bỏ qua là Cafe ở tầng 17 của Khách Sạn Cendilux Thuận Thảo, và Cafe tầng 10 KS KAJA đường Hùng Vương, ngồi đây có thể ngắm TP về đêm tuyết vời: biển, sông, núi và TP.......Hải sản Bờ Kè chỗ có view đẹp nhất là đến Quán Lạc Hồng, quán là 1 chiếc thuyền neo đậu bên sông, ngồi trên thuyền nhậu và ngắm sông nước thì còn gì hay bằng nhỉ?
5. Xe Máy thì thuê chỗ a Sang 0934074522, e gọi đặt trước cho chắc nhé, thuê khách sạn ở PY thì cũng không phải lo lắng vì Tuy Hòa k sợ cháy phòng đâu lúc nào cũng sẵn có.

vì công việc nên đến giờ a không chắc sẽ tham gia trọn Tour với nhóm dc, ngày nào rảnh thì join chung.

gà mờ
16-01-2013, 12:25
Em cảm ơn anh MaxMan vì những thông tin rất cụ thể, hữu ích. Tụi em sẽ vừa đi vừa cân nhắc vậy, khi đi thật cũng không thể giữ nguyên 100% lịch trình định trước.

Anh cho em hỏi thêm chút thông tin về Nhất Tự Sơn nhé. Ở Nhất Tự Sơn theo thông tin của anh là địa điểm ngắm cảnh rất tuyệt, nghe đã thấy thèm rồi, hihi... Vậy ở đây có làng mạc, dịch vụ gì không anh? Hay chỉ là địa điểm mình đến ngắm cảnh rồi đi thôi?

Nếu thay điểm Vịnh Xuân Đài bằng Nhất Tự Sơn thì có lẽ bọn em sẽ dư ra một chút thời gian. Mà bỏ Vịnh Xuân Đài thì em thấy tiếc lắm. Vịnh thì rõ đẹp mà cái chính là em muốn được tìm hiểu về cuộc sống của người dân ở một thị trấn nhỏ ven biển. Xem ảnh thấy bình yên quá, cảm giác như chưa từng nhiễm cái bon chen, xô bồ từ thành phố.

Hy vọng anh có thời gian tham gia cùng tụi em, hi hi...

niken903
17-01-2013, 21:35
Danh sách chắc chắn đến hôm nay:

I. Quy Nhơn
1. Newcomer
2. gà mờ
3. Botayz
4. Hảo

II. Phú Yên

1. Newcomer
2. gà mờ
3. Botayz
4. Hảo
5. Hương
6. Chúc (Chúc ơi, chị sẽ gọi em hỏi han chút nhé, hihi...)
hi, có chuyện gì chị cứ gọi cho e bất cứ lúc nào nhé, các địa điểm trên e chỉ đi đc vài cái như Đại Lãnh, Vũng Rô, Đập Hàn, Gành Đá Dĩa thui à :((

bắp mắm
18-01-2013, 22:44
Nhất Tự Sơn là 1 đảo nhỏ nằm trong Vịnh Xuân Đài vậy nên không lo bỏ lỡ nhé newcomer :D
Cân nhắc nếu thực sự muốn đón bình minh ở Mũi Điện, mình có thể dẫn đoàn đi trong đêm ( xuất phát sau 22h ) để các bạn có thêm thời gian đi chơi đêm ở thành phố nếu thời tiết thuận lợi.

thinhduyquach
18-01-2013, 23:44
P/s : Cho mình nhiều chuyện tí nha :D

Cái vụ Đại Lãnh bạn đi sớm tí được không ? Chứ 18h giờ , tức 6h chiều đi là quá trể , trời tối . Thứ 2 nữa là bạn phải đi trên QL 1A , và đi qua 1 đoạn Đèo Cả . ( Đường thì xe chạy ùn ùn , toàn xe to . Đi trời tối nguy hiểm lắm , nhất là ngoài đó hay có mấy con gì nhỏ nhỏ bay vào miệng và mắt ==> Nguy hiểm )

Mình nghĩ bạn muốn đi chiều thì tầm 16h tức 4h đi là vừa bạn nhé . Kịp thăm '' Đoàn Tàu O Số '' đế ngày mai bạn đi vòng ngã biển về không phải đi ngược ngả đó nữa . Vì xếp theo thứ tự là bạn gặp Vũng Rô - Đoàn Tàu O Số trước rồi mới tới Đại Lãnh .

Thứ 2 : Ngoài chuyện ăn uống ở trên Đại Lãnh thì không nói rồi , mà bây giờ thêm cái vụ mua vé lên nữa . 10k/1 người .

Mình nghỉ thế này , nếu bạn yêu các chú bộ đội , muốn giao lưu thì tối lên đó ngủ và nhậu . Không thì bạn ngủ nhà chú 10 , dù gì bạn cũng phải gửi xe nhà chú 10 mới lên Hải Đăng được , nước thì chú 10 cho xài thổi mái nhé , đồ ăn thì mỗi người 40 ngàn thì có 1 bữa ăn thịnh soạn 4-5 món rồi nhé .
Ngủ nhà chú 10 cũng mát lắm đó .

Còn ngày thứ 2 : Bạn cố gắng đi thật nhanh nha , vì khoảng cách từ TP.Quy Nhơn ra Thành Đồ Bàn dù không xa nhưng với nhung người la như chúng ta thì hơi căng , mình bị hụt 1 lần rồi đó .

Ý kiến nhỏ góp cùng bạn ....có gì sai đừng ném đá nha :D

gà mờ
19-01-2013, 11:31
@ Quách Duy Thịnh: có gì mà nhiều chuyện. Những thông tin cụ thể như này tụi mình cần lắm ý. Thank bạn nhiều nhiều nha :L

thinhduyquach
19-01-2013, 12:56
'' Phát huy tinh thần không nhiều chuyện của bạn Gà Mờ phán cho ...Thịnh xin có 1 ít hiểu biết về Quy Nhơn cho mọi người nè , Thịnh yêu Quy Nhơn lắm , ai đi ra đó Thịnh cũng khoái hết đó và giúp đỡ tận tình . Tại ngày xưa Thịnh có yêu 1 người ở Quy Nhơn nên yêu không được người ta , Thịnh quay sang yêu Bình Định cho đỡ tủi thân :D '' .


TP.Quy Nhơn - TP. Biển xinh đẹp - TP. Thi Ca

Trước tiên không biết bạn di chuyển bằng phương tiện gì để ra ( dô ) Quy Nhơn . Nhưng bằng phương tiện gì thì chắc bạn cũng phải đi taxi đến chổ lấy xe máy rồi đúng không ? . Vì :

* Bến Xe : Nằm ngay metro Quy Nhơn cách TT khoảng 2km
* Ga Quy Nhơn nằm trong TP . Quy Nhơn nhưng chắc phải đi taxi về K/s
* Máy Bay thì càng phải đi taxi hoặc bus vì cách TP.Quy Nhơn gần 40 km ( Phù Cát )

*** Khách Sạn ****

Bạn cứ yên tâm nhé , TP.Quy Nhơn rất xinh đẹp và phát triển du lịch rất mạnh , đang là đô thị loại 2 và là nơi trung chuyển cho các tỉnh Tây Nguyên theo QL 19 . Du lịch phát triển thì bằng nghĩa khách sạn sẽ mọc ra . Trên con đường chính là đường Xuân Diệu hay Nguyễn Tất Thành có rất nhiều khách sạn nhưng toàn là ***** . Nên mình cho bạn 2 khách sạn sau đây , giá cực ổn , mình hay ở đó và ở suốt 5 năm trời khi ra đó .

1 . Khách Sạn Khang Khang 2

Đ/c : 37-39 Ngô Gia Tự, Quy Nhơn, Bình Định
Phone : 056 3747 727

View : Cach bờ biển xinh đẹp Quy Nhơn chỉ 10 phút đi bộ , khách sạn đẹp , mới xây lại . Giá cực mềm luôn . Bạn có thể trả giá nhé . Dao động 180-220k / 1 phòng . Có thể xin ở ghép bạn nhé .


2. Khách Sạn Phương Đông

Phone : 0563.747767
Đ/c : 03/21 Ngô Mây

Bà chủ thân thiện , k/s gia đình . Phòng ốc thì hơi củ vì khá lâu nhưng giá mềm và cảm giác thấy an toàn , ấm cúng .
Nhưng dù sao các bạn nên chọn Khang Khang nếu hết phòng thì alo cho k/s này cũng được . Tuỳ vào các bạn .

** Thuê Xe Máy

Ở Bình Định thuê xe máy mình chỉ biết 1 chổ đó là của Anh Trung - Phạm Kien Trung . Mình khá ấn tượng về cách làm việc của anh này , vì anh ta là luật sư , cách làm việc khá cứng nhắc nhưng rất chắc chắn .
Xe thì khỏi chê , còn mới 100% . Anh ta sẽ đổ xăng cho mình trước , khi trả xe xăng cũng đầy bình trả anh ta .

* Giá xe thì như sau :

- Tay ga : 150k / 1 ngày
- Fute neo : 130k/1 ngày
- Wave : 120k/1 ngày
- Dream : 100k /1 ngày

Cách tính giá như sau : Ví dụ sáng này 8h bạn mượn , mai 8h trả là tính 1 ngày .

P/s : Những thứ không được quên khi mượn xe ông này .
- CMND phải là bằng thật , không photo , người nào đứng ra thuê thì người đó đưa chứng minh và chịu trách nhiệm . ( Nhớ đó , không được quên đâu đó ) .

Số điên thoại nè : 0914 - 737 - 888
( Dân luật nên nói chuyện sock tới nóc luôn , bà vợ ông ta còn đanh đá gấp 10 lần nữa , nhưng khi bạn mượn xong và trả xe bạn ngẫm lại thì thấy mấy người đó có lí do hết đó ) .

** Ăn Uông ***

Đến Quy Nhơn không thê không thưởng thức '' Bún Chả Cá '' .
Buổi sáng thì có thể ăn Bún Chả Cá Thu trên đường Nguyễn Huệ

* Buổi tối nếu đói và thèm thì có thể ăn Bún Chả Cá Ngọc Liên hoặc Phượng Tèo , Phượng Tèo mới mở đây , còn mình vẫn trung thành với Ngọc Liên 5 năm nay rồi . Cùng nằm trên đường Nguyễn Huệ luôn .

* Cơm Trưa thì có Bảy Quán ( Trần Phú ) Quán lớn kinh khủng , cơm phần rất ngon , có món cơm gà nên thử . 40 ngàn / 1 phần .
* Cơm Trưa cũng có thể ăn '' 7 quán '' gần BV Đa Khoa Tỉnh trên đường Nguyễn Huệ , cực kì ngon , ở đây cũng tên 7 quán vì là anh em với nhau đó .

Chắc bạn cũng có nghe đến Nem Chợ Huyên hay Nem nướng Bình Định , rất ngon đó , Địa danh chợ Huyện nằm ở Tuy Phước , nhưng ở TP.Quy Nhơn bạn cũng có thể thử ở 113 , Tăng Bạt Hổ , Nem Lợi .
Call : 0563.824437 ( Buổi chiều thôi nha ) . Nên ăn bún nem , 1 cuốn nem và ăn nem không nữa nha . ( Nhớ cắn 1 ít tỏi và ớt cho cay cay )

** Còn 1 món nữa , mà cái này ráng nha phải ăn cho bằng được ***
Bánh Xèo Tôm Nhảy ( Mỹ Cang ) Cách đó 25 km đi về hướng Bắc , về Tuy Phước . Cái này sear google là biết lí do tại sao liền , mình ăn được 2 lần . Đáng để ăn đó . Đứng xấp hàng vui lắm , toàn là đại gia và nước ngoài ăn không à . 1 cái ngoài chợ bán có 3 ngàn mà qua tay nghệ nhân đó thì cái bánh lên 20 ngàn . Sợ khi các bạn ăn nó hơn nữa đó . Rất ngon và đáng thử . 6h30 là bán rồi phải đi sớm và dành chổ , không ấy là chờ hơn 1 tiếng mới có ăn đó .

Du Lich Bình Định

Đến Quy Nhơn tức nhiên phải lên KDL Ghềnh Ráng xem bãi Trứng ( Bãi Tắm Hoàng Hậu )
- Thăm Mộ Hàn Mạc Tử .

Có thời gian thì lên Tây Sơn Bình Định , cái này đi mất 1 ngày đó . Thấy mà du lịch nghỉ dưỡng thì thôi đừng đi . Cách TP. 50km .

Tắm biển thì bạn có thể tắm biển Quy Nhơn . Hay đi về Phù Cát , vùng Cát Lý có biển Trung Lương , cực đẹp , cực sạch , hoang sơ nước xanh rì , hải sản rẻ quá trời , 1 con mực 5 người ăn mà có 120k . Hấp rồi sắc khoanh sắc khoanh chấm nước mắm gừng ngon lắm .

Tối đi tản bộ dọc con đường Xuân Diệu uống nước mía và nghe sóng vỗ vui lắm đó .


Phú Yên : Riêng về Phú Yên thì có k/s Phương Yến: 03B NGô Quyền TP Tuy Hòa Phú Yên ( gần chợ Tuy Hòa ) nói có cho thuê xe gắn máy, SĐT : 057 625 5567, 0986 220 640 .

Bạn contact thử nha ...Mình ở rồi . 180k/1 đêm . đó là dành cho 2 người , 4 người thì mỗi người thêm 20 ngàn nữa . Khách sạn đẹp và lịch sự . Cô chủ dễ thương lắm , ngay TT TP nữa đó .

Còn ăn trưa thì bạn có thể qua đường Lê Lợi mà ăn , rất nhiều hàng quán ở đó . Buổi sáng có thể ăn thử cháo Hàu sữa ...Hỏi cô chủ k/s nếu ở đó , nếu không ở thì hỏi người dân mình quên đường rồi . Chỉ biết đó là con đường to lắm :D .

P/s : Còn cái này nữa . Nếu bạn ăn hải sản ở TP.Tuy Hoà mà hỏi người dân hoặc ai chỉ bạn vào quán '' Phi Hoa Sua '' Thì nghiêm cấm các bạn đến với mọi hình thức nha

Why not ? : Mắc - Không ngon - Tối tăm ( mà hầu như ra đó người ta hay chỉ qua quán đó , làm như cò vậy ) . Bạn hỏi người ta ra bờ kè nhậu mà vui .

botayfz
19-01-2013, 19:27
Cảm ơn bạn thinhduyquach, maxman, bắp mắm nhiều nhé. Những thông tin của các bạn đều rất bổ ích. Mong từng ngày để được gặp gỡ, nói chuyện với con người miền trung nồng nhiệt như các bạn quá :X

thinhduyquach
19-01-2013, 23:43
Cảm ơn bạn thinhduyquach, maxman, bắp mắm nhiều nhé. Những thông tin của các bạn đều rất bổ ích. Mong từng ngày để được gặp gỡ, nói chuyện với con người miền trung nồng nhiệt như các bạn quá :X

:L Đính chính là Thịnh ở Bến Tre nha , dân miền Tây 100% luôn . Năm nay đi Phú Yên , năm sau về Bến Tre mình chơi :D

jb_chanh
20-01-2013, 10:19
nhà mình ở PY, gần Gành Đá Đĩa nếu đi Đại Lãnh thì phải đi cực sớm á, từ TH ra ĐL mất cũng 20-30km, đường khó đi.
còn bạn đi Ô Loan-Đá Đĩa-AN Hải- Xuân Đài thì xuôi chiều ra bắc, tiện đg hơn..:)
chiều Xuân Đài ngồi cà phê trên đỉnh dốc, ngắm cả vịnh, rất tuyệt.

jb_chanh
20-01-2013, 10:23
Nhất Tự Sơn cũng thuộc vịnh XĐ mà anh.
:), bạn nào ở tới mùng 10 được thì đi coi đua ngựa Gò Thì Thùng, cực hay ho..:))

gà mờ
20-01-2013, 17:04
Trời bạn ơi, người Bến Tre dễ thương quá, tặng hoa cho bạn nè (wait)

Hẹn gặp bạn sang năm ở Bến Tre nha :)


:L Đính chính là Thịnh ở Bến Tre nha , dân miền Tây 100% luôn . Năm nay đi Phú Yên , năm sau về Bến Tre mình chơi :D

Jewelpham
21-01-2013, 10:13
Chủ thớt ơi, có còn đặt gạch được nữa k hả chủ thớt?

gà mờ
22-01-2013, 19:13
Bạn ơi, bạn ở đâu (HN, SG?) Ôm hay xế vậy? Tụi tớ ưu tiên tuyển xế thôi, chứ ôm thì hơi nhiều rồi, hik...

tranhoa2490
23-01-2013, 22:40
Ước gì bqcs chủ lùi được đến 25.2 mới đi ạ hix

vscntkZ
23-01-2013, 22:56
CHung cac ban nhung ngay cuoi nam lam viec hang hay va quyet tam.
Chung toi rat cam on cac bai viet co gia tri cua cac ban.
Trang trong cam on.

bắp mắm
25-01-2013, 17:32
P/s : Cho mình nhiều chuyện tí nha :D

Cái vụ Đại Lãnh bạn đi sớm tí được không ? Chứ 18h giờ , tức 6h chiều đi là quá trể , trời tối . Thứ 2 nữa là bạn phải đi trên QL 1A , và đi qua 1 đoạn Đèo Cả . ( Đường thì xe chạy ùn ùn , toàn xe to . Đi trời tối nguy hiểm lắm , nhất là ngoài đó hay có mấy con gì nhỏ nhỏ bay vào miệng và mắt ==> Nguy hiểm )

Mình nghĩ bạn muốn đi chiều thì tầm 16h tức 4h đi là vừa bạn nhé . Kịp thăm '' Đoàn Tàu O Số '' đế ngày mai bạn đi vòng ngã biển về không phải đi ngược ngả đó nữa . Vì xếp theo thứ tự là bạn gặp Vũng Rô - Đoàn Tàu O Số trước rồi mới tới Đại Lãnh .

Nếu có người dẫn đường thì đi đường trong ( qua khu CN Hòa Hiệp, đường nhỏ, ít xe, đi rất thú vị ), đi sớm hay muộn không thành vấn đề



Thứ 2 : Ngoài chuyện ăn uống ở trên Đại Lãnh thì không nói rồi , mà bây giờ thêm cái vụ mua vé lên nữa . 10k/1 người .

Mình nghỉ thế này , nếu bạn yêu các chú bộ đội , muốn giao lưu thì tối lên đó ngủ và nhậu . Không thì bạn ngủ nhà chú 10 , dù gì bạn cũng phải gửi xe nhà chú 10 mới lên Hải Đăng được , nước thì chú 10 cho xài thổi mái nhé , đồ ăn thì mỗi người 40 ngàn thì có 1 bữa ăn thịnh soạn 4-5 món rồi nhé .
Ngủ nhà chú 10 cũng mát lắm đó .

Chuyện vào hải đăng Mũi Điện phải "mua vé" tham quan đã có từ lâu rồi. Giá vé hôm 1.9 mình đi là 20k/người. Ngủ lai trên hải đăng thì 80k/người bao nước vê sinh và chăn màn để ngủ

Riêng mình thích đốt lửa, ngủ dưới biển hơn, nằm giữa trời đất mênh mông ngắm sao trời, chân sát mép nước, lâu lâu có con sóng lên liếm chân mát lạnh :D

hungtqtk
25-01-2013, 22:17
cho tớ đặt 3 xế nhé. Tớ là Hưng sdt 0974951066

hoalucbinh
28-01-2013, 13:31
Mình ko có theo dõi topic từ đầu mới thấy đây thôi, đã đọc hết 9 trang rồi, thấy bàn ra bàn vô mỗi người 1 ý chưa rõ lắm về lịch trình cụ thể vì lấy lịch trình trang 1, rồi có 1 cái ở trang 6.... chủ thớt edit lại lịch trình ở trang 1 cho mọi người dễ update nhé
Hiện tại mình thấy có 3 nhóm xuất phát là Hà Nội, Sài Gòn, và chủ nhà Phú Yên, nên chi phí cũng sẽ khác nên chủ thớt nên tính chi phí theo từng ngày cụ thể, ai tham gia từ ngày nào thì tính từ ngày đó để mọi người cân nhắc chi phí và join cùng đoàn ....
Mình có chút thắc mắc và góp chút ý kiến thế nhé chủ thớt.
Mình sẽ xuất phát từ Sài Gòn, mình về Bến Tre (cùng quê với thinhduyquach nhỉ)28 - m1 lên SG, m3 mình sẽ đón xe đò hoặc xe lửa để m4 join cùng đoàn (beer) ....... bạn nào ở SG đi cùng mình thì pm fb Trang Trẻ Trung nhé :) ........ à quên mình thì chuyến nào chạy liên tục >150 km thì thường ôm, mà mình thấy lịch trình nếu đi loanh quanh trong QN PY thì mình vẫn xế được, mình thấy chuyến này ko nặng lắm nên 2 nữ xế nhau tốt thôi, mà đặc biệt là mình hok bik đường xá QN và PY nên chạy cứ từ từ chờ mình theo nhé các bạn .........

hoalucbinh
28-01-2013, 13:34
à còn nữa bạn thinhduyquach ra đó thường thì cho mình hỏi mình nên đi xe lửa hay xe đò ra Quy Nhơn nhỉ, giá vé bao nhiêu và xe hãng nào uy tín chỉ mình với ....thân gái dặm trường mừ ..... bạn cho mình xin cái link càng tốt .... thanks nhé

newcomer
28-01-2013, 19:33
Vì đợt này cuối năm công việc cũng bận hơn nên bọn mình không theo dõi topic thường xuyên được, bạn nào muốn đăng ký tham gia cùng thì vui lòng liên lạc với Ms. Hiền theo số : 0904.064.530 nhé.
@hungtqtk: 3 xế này xuất phát từ đâu vậy, có chắc chắn tham gia không thế, hihi
@hoalucbinh: bạn cho mình sđt hoặc email nhé vì giờ đang rất thiếu xế và số lượng thành viên tham gia thì đang chẵn, nên nếu bạn tham gia mà phải đi lẻ thì bọn mình cũng không muốn, hix. Đợi 3 xế mới đăng ký xác nhận ntn để bọn mình sắp xếp lại rồi bọn mình báo với bạn ngay nhé.

DS đã chắc chắn đăng ký tham gia:
I.Quy Nhơn
1. Newcomer
2. gà mờ
3. Botayz
4. Hảo

II. Phú Yên

1. Newcomer
2. gà mờ
3. Botayz
4. Hảo
5. Hương
Còn các bạn tham gia từ Phú Yên dập dòm hoặc không theo suốt lịch trình thì mình sẽ không tính cho tiện sắp xếp xế ôm .

Về lịch trình thì cũng không thay đổi gì nhiều, mình xin post lại cho mọi người tiện theo dõi:
Ngày 1(12/2 -mồng 3 tết) :
16h30 đến QNhơn
Tối chơi ở QNhơn

Ngày 2(13/2-mồng 4 tết):Chơi ở Qui Nhơn
Đi Ghềnh ráng, Bãi Đá Trứng, mộ Hàn
Mặc Tử, thăm Tháp Đôi,qua cầu Thị Nại, đến bán đảo Phương Mai trượt cát, thăm kinh đô xưa của Vương quốc Chiêm Thành, tháp Chàm cổ, tháp cánh tiên

Ngày 3(14/2-mồng 5 tết):
8h lên ô tô Thuận thảo đi Phú Yên
10h sáng đến Phú Yên
Bắt taxi về KS, và đi thuê xe máy
Chiều đi chơi loanh quanh TP Tuy Hòa
16h đi Hải Đăng Đại Lãnh, Bãi Môn (hoặc lùi vào sáng sớm hôm sau)
Nghỉ đêm tại Đại lãnh

Ngày 4(15/2-mồng 6 tết)
5h sáng ngắm bình minh đầu tiên trên đất Việt
Đi Vũng Rô, chơi ở khu di tích Tàu không số, khu DL Đập Hàn
Chiều về đi Bãi tràm
Tối về lại TP Phú Yên, dạo ra bờ kè Bạch Đằng ngắm đèn lồng & ăn Hải sản vỉa hè, lên núi Nhạn ngắm tháp Nhạn lung linh huyền ảo về đêm

Ngày 5(16/2-mồng 7 tết)
5h sáng đi đầm Ô loan xem lễ hội đua thuyền
Đi tiếp Nhà thờ Mằng Lăng, Ghềnh Đá Đĩa
Ăn trưa ở An Hải
Đi Vịnh Xuân đài, ghé Nhất Tự Sơn

Ngày 6 (17/2-mồng 8 tết)
7h trả phòng ra sân bay về HN.

Về chi phí thì bọn mình tạm tính khoảng 500N/người/ngày, tất nhiên là ai tham gia từ đâu thì sẽ tính tiền từ đó, và thiếu thu thừa trả, bao gồm những khoản cơ bản sau:
Tiền phòng:190N/phòng đôi -->100N/người/ngày (mính tính số tiền tối đa vì việc ở ghép hay không còn phụ thuộc vào thống nhất của tất cả mọi người trong đoàn nhé)
Tiền thuê xe máy:120-150N/xe/ngày-->60-80N/người/ngày
Xăng xe:100km/ngày/xe --->100N/người/ngày
Ăn uống:200-250N/người/ngày (tùy mức độ ăn chơi, hehe)
Vé ô tô Thuận Thảo đi Qui Nhơn-Phú Yên: 60 N/người (mình mới kiểm tra trên web)

niken903
28-01-2013, 21:50
Về lịch trình thì cũng không thay đổi gì nhiều, mình xin post lại cho mọi người tiện theo dõi:
[B]
E nghĩ lịch trình chị nên edit lại ở trang 1 cho mọi người dễ theo dõi chị nhé :D
https://www.phuot.vn/threads/65884-Tuy%E1%BB%83n-x%E1%BA%BF-Ph%C3%BA-Y%C3%AAn-bi%E1%BB%83n-g%E1%BB%8Di-c%E1%BA%A3nh-%C4%91%E1%BA%B9p-hoang-s%C6%A1-m%C3%B3n-%C4%83n-h%E1%BA%A5p-d%E1%BA%ABn-T%E1%BB%AB-ng%C3%A0y-12-2-17-2-2013

jb_chanh
28-01-2013, 21:50
Mình tham gia ngày mùng 7 vs nha chủ thớt, mình là ng PY, nhà gần Gành ĐD.
Sdt : 0163 9696 747 ( Ngân)

jb_chanh
28-01-2013, 22:01
Bạn hoalucbinh@: ra PY bạn đi Thuận Thảo, giường 280k( giá vé ngày thường ), ghế 250k, hoặc xe Cúc Tư ( giá giống như TT ), còn đến bến QNhon thì bạn đi xe Cúc Tùng hoặc Thuận Thảo đều ok.
giờ đi khoảng 6h, 7h, 7h30, sáng khoảng 6h tới bxe Tuy Hòa
bạn gọi điện hoặc ra bến xe hỏi chi tiết thêm nha,
Xe TT : 0835112957

newcomer
28-01-2013, 22:28
E nghĩ lịch trình chị nên edit lại ở trang 1 cho mọi người dễ theo dõi chị nhé :D
https://www.phuot.vn/threads/65884-Tuy%E1%BB%83n-x%E1%BA%BF-Ph%C3%BA-Y%C3%AAn-bi%E1%BB%83n-g%E1%BB%8Di-c%E1%BA%A3nh-%C4%91%E1%BA%B9p-hoang-s%C6%A1-m%C3%B3n-%C4%83n-h%E1%BA%A5p-d%E1%BA%ABn-T%E1%BB%AB-ng%C3%A0y-12-2-17-2-2013

Trang 1 giờ nó không sửa được bài viết nữa em ạ, hình như sau bao nhiêu tiếng gì đó thì không được sửa nữa. :(

thinhduyquach
29-01-2013, 00:17
@Newcomer :
Plan bạn chỉnh như vậy là '' chuẩn '' không cần chỉnh rồi nhé . Bạn đừng để bị ai làm cho phân tâm nữa nhé , cực ổn nếu bạn đi theo Plan như vậy . Còn phần up trang chính , thì hình như không lầm là sau 10 ngày nếu không có thay đổi gì thì bên wed không cho thay đổi trang đầu tiên nữa bạn ạ . Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và thành công nhé ....Hãy đi đi rồi bạn sẽ được nhận lấy 1 trãi nghiệm mới mẽ về con người và món ăn nơi miền duyên hải này nhé .

@Hoalucbinh :
Bạn ở Bến Tre à ...Thế thì vào hội Phượt Bến Tre điểm danh nhé .
* Ngày bạn đi thì chiều ra sẽ ít người đi , mình nghĩ bạn đi tàu là tốt nhất , an toàn mà lại rẻ , bởi vì lúc đó chẳng có ai đi ra Bắc vào mấy ngày đó cả , bạn có thể tung hoành , ngang dọc 1 mình trên 1 toa xe ngồi mềm , êm ru bà ru của SE2 . Giá vé thì bây giờ 480k/1 vé , nhưng tết sẽ rẻ hơn . Còn ngồi cứng thì 250k thôi bạn ạ . 1 trãi nghiệm nếu bạn thử đi tàu hoả của VN đó .
À , nếu bạn đi ghế cứng thì chỉ có vài tàu có thôi nhé . Nếu cần cứ liên hệ mình , mình sẻ chỉ tận tình cho bạn đi .
Còn phần xe ô tô , thì mình có xe 7 Vinh , chạy tuyến SG-Bình Định - Tuy Phước . Bạn nghĩ sao ? Khi trãi nghiệm cùng người dân bản địa trên 1 chiếc xe chất lượng cao ?. Và bao 1 phần cơm tối với giá vé 220k / 1 người . Nói chung là có nhiều hãng xe ra Bình Định , và chiều ra của bạn vào ngày đó rất rẻ .
==> Nhưng vấn đề Thịnh quan tâm ở đây là chiều vào của bạn kìa ? . Bạn nghĩ sao khi bạn có thể không có vé vào SG ? Bạn không tìm được cho mình 1 chiếc xe CLC ? Đi hoả xa thì hết vé hoặc là phải ngồi ghế cứng suốt 18h đồng hồ ? Và người thì nằm dưới chân bạn , mình cũng đã từng trãi nghiệm như thế cách đây 2 năm về trước .

Vậy thì vấn đề bạn cần giải quyết trước là đặt vé xe cho ngày về , tìm 1 hãng xe nào CLC mà đặt , nhưng sợ bây giờ có thể trễ rồi đó ...Ngày bạn về có thể gọi là cao điểm của chiều vào SG . Mùng 8 tết .
* Mình không có thành kiến với Cúc Tùng , nhưng mình khuyến cáo bạn đừng đi hãng này , vì hay chạy lạng lách và vượt xe , ẩu .

P/s : Đó là các vấn đề bạn cần giải quyết , nếu bạn cần giúp đỡ cứ alo mình nhé , mình có quen 1 người làm trong Ga Diêu Trì ( Ga Quy Nhơn ) và 1 số hãng xe địa phương của Bình Định . Chúc bạn vui và có chuyến đi thú vị .

hoalucbinh
30-01-2013, 11:47
Cám ơn jb_chanh và thinhduyquach nhiều nhoa! mình cũng đã xem bên xe Thuận Thảo rồi, mình cũng chỉ lo lượt về thôi hà, mà chưa bik có dc đi hok kìa .....
@ thinhduyquach: hihi quê nội mình ở BT nên Tết về thăm Nội thôi chứ mình sinh ra và lớn lên ở TP.HCM nên phượt, ăn chơi, "tập tạ" với mấy ae phượt ở SG thôi... OCTL, Nối vòng tay lớn, PKM này kia chắc là bạn bik. Chắc là mình sẽ gặp bạn trong 1 buổi ộp ẹp hay 1 chuyến phượt nào đó, hẹn gặp lại nhé!!!

Rainbow
08-02-2013, 10:28
Iem thông báo giúp Newcomer: Một thành viên của đoàn HN có việc đột xuất không tham gia được cùng đoàn. Có bạn ở HN thích cung này không thì quyết nhanh đi với nhóm mình nhé.
Chiều đi : tàu thống nhất HN - Quy Nhơn.
Chiều về: máy bay Tuy Hòa - HN.

Lich trình cụ thế comment #83

(beer)

yourcolor
08-02-2013, 12:48
hic, nhìn thấy topic trể quá, tiếc thiệt :( chúc mọi người đi vui vẻ nha :D

gà mờ
17-02-2013, 18:17
Hi cả nhà, bọn tớ đã về đến HN, rất khỏe mạnh và sung sướng :) Tụi tớ rất cảm ơn các bạn đã comment những thông tin hữu ích, cảm ơn các bạn Phú Yên, các bạn đã rất nhiệt tình tham gia, giúp đỡ tụi tớ rất nhiều, đặc biệt là em Chúc - niken903 (Cảm ơn em nhiều nhiều :L )
:

Quy Nhơn

- Từ ga Diêu Trì vào TP Quy Nhơn có xe bus- 8k, taxi ~ 200k

- Ở nhà khách Thắng Lợi (UBND tỉnh BĐ) trên đường Trần Phú (cách biển 3p đi bộ): 220k/ đêm
(Phòng 2 giường rộng rãi, tuy nhiên tivi nhỏ và nhiều muỗi)

- TP QN có bờ biển dài, tuy nhiên mùa này không thấy có người tắm, ngoại trừ bờ biển gần mấy khách sạn lớn. Nước thải của TP được xả thẳng ra biển rất lộ liễu và nặng mùi, hik...

- Khu du lịch Ghềnh Ráng khá đẹp, nếu có 1 buổi sáng (chiều) thảng thơi cafe ngắm biển, tắm biển thì rất tuyệt. Đồ uống ở Nhà Hàng Hoàng Hậu khá đắt khoảng 50k, tụi mình uống cafe sữa đá: 18k - rất được

- Tháp Đôi: vé tham quan 5k/người, tháp Bánh Ít: 10k/người, vé xe: 5k/xe (theo mình điểm đặc sắc nhất ở QN chính là các Tháp Chàm - rất nên đi)

- Khu dịch tích Quang Trung, tụi mình đến đúng ngày Mùng 4 Tết nên có các hoạt động văn hóa, dâng hương đền Thờ Quang Trung, biểu diễn văn nghệ: hát bài chòi, múa võ BĐ. Ở đây còn có bảo tàng Quang Trung, lưu giữ khá nhiều hiện vật thời Tây Sơn. Khu di tích khá rộng và được đầu tư quy mô. Tuy nhiên, theo mình, nếu các bạn đã đi các khu di tích kiểu Làng Sen, Lăng Bác, bảo tàng Dân tộc học ở HN và có ít thời gian thì không cần tiếc nuối chỗ này. Vì đường đi xa và nói chung cũng giống giống mấy cái chỗ mình liệt kê ở trên, không có đặc biệt.

Từ Quy Nhơn tụi mình đi xe Thuận Thảo sang Tuy Hòa. Một ngày có 2 chuyến lúc 10h sáng và 4h chiều. Vé ngày thường hình như 60k. Tụi mình đi ngày Mùng 5 Tết: 100k

Mình bận rồi, sẽ post phần comment về Phú Yên sau. Phần này sẽ có nhiều thứ để nói hơn :D

thinhduyquach
17-02-2013, 20:50
Gà Mờ nè : Lập topic bên hồi ức đi bạn .
Rất vui vì chuyến đi bạn thành công .

gà mờ
18-02-2013, 10:54
Hi Thịnh, các bạn trong nhóm mình thường không tham gia viết hồi ức, nên mình chỉ tóm tắt một số thông tin để mọi người có thể tham khảo thôi. Hôm trước tụi tớ không đọc kỹ tư vấn của bạn, phi qua đèo Cả rồi mới hỏi đường tiếp. Lúc ấy thì không dám quay lại, nên buổi tối ở lại Đại Lãnh luôn, hihi... Nhưng nhờ thế mà sáng hôm sau đi Đầm Môn, Sơn Đừng tuyệt đẹp :)

gà mờ
18-02-2013, 11:34
Thuê xe ở Quy Nhơn,

Tụi mình thuê xe của anh Trung (có bạn đã post ở phía trên ấy), ngày Tết nên giá đội lên 50%.
Xe dream: 150k/ngày (qua đêm + 30k)
Xe wave S: 180k/ngày (qua đêm + 40k)

Xe khi lấy đổ đầy xăng, khi trả lại đổ đầy xăng trước khi trả, nếu không đầy anh sẽ đổ và tính tiền (cao hơn ở trạm xăng). Vợ anh này có bán bánh ít, bánh Hồng, dầu dừa tinh khiết.

Phú Yên

Hải Đăng Đại Lãnh: khi hỏi đường các bạn nhớ hỏi đường vào Vũng Rô, sau đó hỏi đường đi Mũi Điện nhé. Đừng hỏi đường đi Đại Lãnh giống tụi mình, người dân sẽ chỉ sang Đại Lãnh, Khánh Hòa. Từ Tuy Hòa có đi theo QL1A, có thể rẽ theo đường vào cảng Vũng Rô (có biển chỉ đường) đi theo QL 29 đường này vắng và dễ đi. Hoặc đi tiếp lên đèo Cả, giữa đèo có ngã rẽ xuống cảng Vũng Rô. Đi đường này thì nhiều xe hơn, khuyến cáo các bạn không nên đi buổi tối vì đường rất tối. Từ Cảng Vũng Rô đi về Hải Đăng Đại Lãnh có 1 đoạn đường đá răm hơi xấu. Trên đường Hải Đăng Đại Lãnh ↔ Cảng Vũng Rô có khu di tích Tàu Không Số, ngay cạnh đường, ở đây có nhà trưng bày, đài tưởng niệm …

Từ Tuy Hòa qua đèo Cả là đến Đại Lãnh thuộc huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, ở đây có món lẩu mực khá ngon, 200k/ nồi 4 người ăn, có cả mực và cá. Đi tiếp theo QL1 đến đèo Cổ Mã, vừa qua đèo Cổ Mã rẽ trái để vào Đầm Môn. Đến Đầm Môn có 1 ngã ba, Đầm Môn bên phải, nếu bạn rẽ trái đi hết đường sẽ đến Sơn Đừng. Đường đi qua qua nhiều bãi biển rất đẹp, đồi cát, rừng dương, từ trên đường nhìn được một phần vịnh Vân Phong Tuyệt đẹp. Sơn Đừng nằm ở một góc vịnh Vân Phong, ở đây có 1 xóm, người dân làm dịch vụ du lịch, ăn uống. Biển nông, lặng sóng trong xanh, rất đẹp (giống bãi Sao – Phú Quốc) có thể dừng ở đây nghỉ ngơi, tắm biển, ăn hải sản….

Các món ăn ở Tuy Hòa rất đa dạng. Hải sản: đường kè Bạch Đằng, An Hải đều khá đắt (có thể do Tết). Trên QL 29 từ cảng Vũng Rô về Tuy Hòa, khoảng km 15, 16, có chỗ rẽ vào Bãi Gấc, ở đây bán nhiều hải sản, ngon và rẻ là chỗ người dân địa phương thường ăn, hầu như không có khách du lịch. Các bạn có thể hỏi các bạn Phú Yên sẽ chỉ kỹ hơn. Các món khác: Bánh Bèo dưới chân Tháp Nhạn (15k/khay), bánh xèo – dễ ăn, bánh canh (10k/bát) – ngon, món Đèn Pha (mắt cá ngừ hấp với táo đỏ) – 25k/hũ (trên đường Lê Duẩn), cà phê Tùng (đường Nguyễn Trãi) rất đông các nam thanh nữ tú, café sữa 18k….

Thuê xe: chị lễ tân kêu xe giúp tụi mình 150k/(ngày đêm), do xe hỏng, tụi mình phải thuê 1 xe chỗ khác 150k đến 5h, 5h30 chiều. 6h30 tụi mình về, anh cho thuê đòi thêm 20k. Khi mọi người thuê xe ở Tuy Hòa nhớ hợp đồng kỹ: trả sớm, trả muộn, thêm ngày, tình trạng xe v..v…

Lễ hội đua thuyền Đầm Ô Loan tổ chức vào ngày 7 Tết Âm Lịch, khai mạc khoảng 7h sáng. Chỗ rẽ trên QL1, gần đèo Quán Cau.

thinhduyquach
18-02-2013, 18:39
Hii ....Bạn ghi như thế cũng là chia sẻ rồi đó . Bạn ghi ở đây mấy Mod không hiểu nói bạn Spam thì khổ .

P/s : Cái vụ ông Trung cho thuê xe mình cảnh báo rồi mà , ông đó làm ăn cứng nhắc lắm ...Nói không có tình người thì không đúng , vừa ghét , vừa thương lại vừa giận :D . Lúc trước bọn mình cũng xáp lá cà với ổng 1 lần như đã nói trên .
Thôi thì nhập gia tuỳ tục vậy , Ổng còn giá trị lợi dụng thì mình tăng bốc ổng chơi , bao giờ kiếm được chổ thuê mới ...mình bạc đãi ổng sau vậy :D .

P/s : Cái vụ Đại Lãnh , là nên hỏi Mũi Điện , hỏi Đại Lãnh người ta cho bạn qua Khánh Hoà luôn đó . Hiii .
Mình nói người dân Bình Định và Phú Yên rất thân thiện có đúng vậy không nào :D ...Quá tuyệt vời phải không ?. Năm nay mình lại ra nữa nè . Năm nào cũng ra đó 1 lần , ra 5 năm liên tục rồi mà chưa ngán .
Chia sẻ tiếp đi Gà Mờ .

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/72217_419014484835348_957371456_n.jpg

vankhanhvi
18-02-2013, 22:11
Lần đầu tiên mình tham gia với các Phượt ở quê mình,đi những nơi mà cũng là lần đầu mình đến. Các bạn Hà nội khá vui và em Chúc rất nhiệt tình, lúc chia tay các bạn để về trước mình dự tính sẽ đi đường quốc lộ 1 để về mà không biết sao lại lọt qua đường ven biển.

Hi vọng có cơ hội gặp lại các bạn chuyến Tây Bắc cuối tháng 9.

gà mờ
19-02-2013, 08:11
Hi các bạn, chúc 1 ngày mới tốt lành, hihi...

Dear Thịnh, thông tin tớ tóm tắt vậy thôi, chi tiết hơn thì chờ bạn newcomer viết vậy. Cái vụ anh Trung cho thuê xe thì tớ thấy cũng được, ít ra mọi thứ đều rõ ràng từ đầu nên mình đồng ý thì thuê. Mà xe của anh cũng ổn. Người miền Trung thì đúng là rất tuyệt, rất nhiệt tình và thân thiện. Ảnh bạn chụp Mũi Điện đẹp quá, hôm tụi mình đến thì trời nhiều mây và âm u, nhưng ngắm biển từ đó thì thật là tuyệt. Nếu có dịp mình cũng muốn quay lại B Đ, PY: còn Vịnh Xuân Đài đợt này tụi mình chưa đi được, vẫn còn tiếc nuối lắm, hi hi...

Hi Vy, tụi mình cũng thế đấy, định quay lại đường cũ mà cuối cùng lại rẽ vào đường sang An Hải, hihi... Mà Vy ko nhớ kỹ rồi, trong mấy bạn thì vui nhất phải là người đệp Quỳnh Liên từ Sài Gòn ý :D Tháng 9 bạn ra HN thì liên lạc nhé. See u!

dochoithongminh
19-02-2013, 11:28
nhà em 21/2 mới vào còn gặp các bác o

dochoithongminh
19-02-2013, 12:00
CHung cac ban nhung ngay cuoi nam lam viec hang hay va quyet tam.
Chung toi rat cam on cac bai viet co gia tri cua cac ban.
Trang trong cam on.

bác ơi, vợ chồng em vào đó hôm 21/2 ở tới 25/2 ngoài ra thêm bố mẹ em , chị gái và cháu nữa, bác join o

gà mờ
19-02-2013, 14:49
Bổ sung thêm là Chùa Bảo Lâm ở chân núi Chóp Chài - Tuy Hòa có thỉng chuông chiều lúc 6h chiều. Các bạn nên đến sớm hơn để tham quan chùa, vì 6h cũng là lúc chùa đóng tham quan phía trên núi và trời bắt đầu tối.

@ Dochoithongminh: nhóm em đã đi và về rồi bác ạ.

cobanz
21-06-2016, 10:55
Đã ai đi rồi cho e xin ít thông tin với ạ :(( Nhóm e muốn tìm chỗ nghỉ ở Vũng Rô để sáng sớm hôm sau đi Mũi Điện, có ai có ttin chỗ ăn ngủ nghỉ ở Vũng Rô k ạ?

beomaplun
22-06-2016, 09:55
Đã ai đi rồi cho e xin ít thông tin với ạ :(( Nhóm e muốn tìm chỗ nghỉ ở Vũng Rô để sáng sớm hôm sau đi Mũi Điện, có ai có ttin chỗ ăn ngủ nghỉ ở Vũng Rô k ạ?

Vũng Rô với Mũi Điện cách nhau cũng không quá xa. Theo tớ bạn nên đến luôn Mũi Điện, ở đó có duy nhất 1 nhà chú Mười giữ xe, cho thuê lều trại, lo ăn uống...Tớ vừa đi về, giá cả khá rẻ, cắm trại trên biển Bãi Môn ngắm trăng siêu phê , sáng hôm sau lên hải đăng đón bình minh.
Trên đèo có biển chỉ xuống Hải đăng Mũi Điện, qua cổng mua vé thì vào nhà chú Mười thôi í.