PDA

View Full Version : Big CAVE - Những mẩu chuyện về đoàn đi thăm 2 cái hang cực TO



Big Daddy
04-03-2010, 11:05
Có lẽ người ngợm chưa thật khỏe để bắt đầu chia sẻ cảm nhận về chuyến đi mấy cái hang này, nhưng ngồi làm việc mà đầu óc cứ vẩn vơ như cậu trai trẻ mới được "yêu kỹ" nên lại vào phuot.com rồi kỳ cạch gõ phím.
Trong đầu hỗn độn bao cảm xúc, bao kỷ niệm, không biết phải bắt đầu thế nào. Thôi thì làm mấy bức ảnh chung cả đoàn để mở màn cho câu chuyện của từng người.

Qua trạm trình diện và nộp danh sách xin "tạm trú" trong rừng
http://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S48plXmR0RI/AAAAAAAAAto/wWMpgHdIJKc/s800/DSC06787.jpg
Từ trái qua phải: Bác Dugia, An QB, cu Tenten, cô gái QB, Mèo điên, vợ cả bác Du, anh Hồ Khanh, Hà chip, bác Quang, anh lái xe, BM, Sami, bác Homeless, Big

Điểm bắt đầu của hành trình
http://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S48plYCj-OI/AAAAAAAAAts/ddKxvMgCqlo/s800/DSC06791.jpg

hola22
04-03-2010, 11:11
Vậy là mọi người đã về!!!!
Cháu đang chờ đi khám phá qua lời kể của bác Big và mọi người trong đoàn hihihihi

anhminh
04-03-2010, 11:21
Tớ nghĩ tiêu đề nên đổi thành "The biggest cave - Những..." chứ? :)

Big Daddy
04-03-2010, 13:13
Trước hết là mô tả sơ cung đường chúng tôi đã đi. Tổng hành trình 33km là không dài nhưng những đôi chân đã từng chinh phục Phăng cũng phải e ngại đôi chút.
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S49JJdHa5EI/AAAAAAAAAuE/wnPV3EPb32o/s800/Garmin.jpg

Dễ có đến 1/3 quãng đường là lội suối, 1/3 nữa thì leo dốc đá đã làm bong rộp những đôi chân "thành phố" nhưng không vì thế mà có người nào chùn bước. Những chàng bụng to, những cô gái sợ vắt, những ông lão mê đánh cờ... họ cùng quyết tâm đi để đến đích.

Sơn bọ
04-03-2010, 13:30
Chào mừng các bác đã có chuyến đi thành công , an toàn
Hẹn gặp lại Quảng Bình (c)

tichuot
04-03-2010, 13:58
Chúc mừng các bác đã có chuyến đi hoành tráng đầu năm.

Cho em hỏi thêm là trên bản đồ, cái khoảng trắng rất rộng là cái gì vậy bác?

anhminh
04-03-2010, 15:31
Mây .........................................

VietArtValue
04-03-2010, 15:45
Chúc mừng... diệu đê! Các bác về có ai tăng cân ko?

25ltk
04-03-2010, 21:20
Hôm nào off để tổng kết các bác cho lão ngố hóng hớt với nhé!!!

hola22
05-03-2010, 08:20
Hôm nào off để tổng kết các bác cho lão ngố hóng hớt với nhé!!!
Cả e cũng muốn ngó nữa các bác ơi:)

aFang_76
05-03-2010, 09:14
Bác có chuyến vi vu quá, nhìn mợ Hà háo hức thế chắc được bác BigD chăm kĩ :p hì hì... mấy khoảng trống là đoạn vào hang bác nhỉ, bác lên kế hoạch chuyến tới cho anh em còn hóng hớt với ạ.

homeless man
05-03-2010, 09:42
Tỉnh QB đang được đề nghị khen thưởng một cách xứng đáng anh Hồ Khanh-Người dẫn đoàn đi thám hiểm cái Hang To. Chúng tôi rất tự hào là nhóm Việt Nam đầu tiên 20 người (Gồm 12 Phượt gia Bắc-Trung-Nam; 04 Kiểm lâm trạm 37 và 04 người dẫn đường-Hồ Khanh và 03 người bạn) đã đến được nơi này.

Đến cái Hang To thật không dễ dàng gì. Có những con dốc dựng đứng và trơn tuột. Đã có người xảy chân rơi xuống, có người chưa đi hết hang...Nhưng trên hết, với 3 ngày 2 đêm ăn ngủ trong rừng với cái Hang To, các thành viên chỉ biết thốt ra một câu: Quá đã, quá đã. Một thứ khoái cảm của dân phượt mà không phải có tiền, hay nhiều tiền là có thể mua được.



https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003056309nzhmzja2mg192467.jpeg

Chúng tôi hạ trại tại một cái hang trên đường đi. Đây là nơi chúng tôi đã ở lại 2 đêm, và là bàn đạp để đi khám phá cái Hang To



Thêm mấy cái ảnh với bác Hồ Khanh-Một người nhiệt tình, đầy kinh nghiệm và rất vui tính. Anh kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện khi đi với đoàn Anh. Có thể họ chuyên nghiệp hơn chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng tự hào mà nói rằng: "Chúng tôi đã đến cái Hang To, nơi họ đã đến gần năm trước"


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003056309mze3yjmzn2131212.jpeg

Phút nghỉ ngơi sau một ngày vất vả



https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003056309mjhjnjmzyz135348.jpeg

Anh em quây quần bên nhau thưởng thức món cá nướng và rượu ngon của bác Dugia và bác Quang



https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003056309mtmxzdzmnm154571.jpeg

Kết thúc chuyến đi, bác Hồ Khanh gái lại lặng lẽ chăm sóc chồng


Tin thêm về anh Hồ Khanh ở đây.

http://dantri.com.vn/c20/s20-381919/de-nghi-khen-thuong-nguoi-phat-hien-hang-son-doong.htm

alias.noodles
05-03-2010, 09:49
Ối giời ơi có cả 2 ông bạn vàng của em nữa kìa. Bạn Quang vẫn dùng ống 55 200 khéo chạy đứt dép mới đến được chỗ ngắm-chụp nhể, còn bạn Du trên khoác áo bay dưới lại căng quần đùi hoa, thật em chả biết nói làm sao ;) :))

25ltk
05-03-2010, 10:32
Theo lão ngố được biết thì anh Hồ Khanh có quyền được đặt tên cho các Hang động mà anh ấy tìm ra. Các bác hỏi xem anh Hồ Khanh còn được quyền đặt tên cho mấy cái Hang nữa? Sau đó tư vấn cho anh ấy bán quyền đặt tên Hang cho mấy công ty chuyên về PR hoặc....... thì anh ấy sẽ có 1 khoản kha khá để tiếp tục tìm kiếm những hang động nữa đấy ạ. VD: Hang To đặt tên là Hang Hoàng Anh Gia Lai thì có khi anh Ba Đức lại trả cho cái tên đấy vài triệu Obama chứ chả chơi.:):)

homeless man
05-03-2010, 11:08
Ối giời ơi có cả 2 ông bạn vàng của em nữa kìa. Bạn Quang vẫn dùng ống 55 200 khéo chạy đứt dép mới đến được chỗ ngắm-chụp nhể, còn bạn Du trên khoác áo bay dưới lại căng quần đùi hoa, thật em chả biết nói làm sao;

Trong chuyến đi này em phục bác Quang sát đất. Các bác hỏi lý do à? Có hàng trăm lý do nhá. Bác Quang là điển hình để các phượt nhí, phượt nhỡ, phượt cứng...học tập tinh thần của Lão Phượt Gia. Dù ở cái tuổi đầu 5 đuôi lửng lơ nhưng cụ không hề thua các hotboys đi cùng trong đoàn kém cụ cả 1/3 thế kỷ:)).


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003056309yja1odm0nz265434.jpeg

Hai anh em vượt qua con suối trên đường đến với cái Hang To


Có một câu chuyện thế này: Đó là cụ Quang Già (tên gọi thân mật của cụ) là người đầu tiên trên thế giới đi dép lốp leo vào cái Hang To. Đôi dép lốp, quai rộng thùng thình không ôm sát chân và không chắc chắn. Khi đi trên đường trơn, dốc trơn dựng đứng, nó “Trắt tra trắt tréo trặt trà trặt trẹo” trượt qua bên này, bên kia khiến em đi bên cụ phải nhiều phen thót tim. Chỉ sợ cụ rớt xuống vực sâu thì trời cũng không kịp đỡ.




https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003056309ode1ode3yt156615.jpeg


Đôi dép lốp của cụ Quang Già đã cùng cụ vi vu qua những đèo dốc trơn trượt, tưởng như đã có lúc nó không thể
hoàn thành được chức năng của mình là đưa ông chủ đi tới nơi về tới chốn.



https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003056309mwzhmge2mt143142.jpeg

Phút nghỉ ngơi sau khi thám hiểm cái Hang To. Nhiều thành viên còn chưa tỉnh ra và chưa tin rằng mình có thể vào
và ra được an toàn. Có người đã thốt lên: Trời ơi, mình phục mình quá.


Cụ Quang, dù nhiều tuổi nhưng phong cách cực xì-tin luôn. Những câu chuyện cụ kể, những kinh nghiệm cụ chia sẻ, và cả vận may "cưu mang" mấy em hotgirls trong đoàn sau khi rút thăm...(cái này phải để bác Big kể). Thật là bái phục cụ cả nón. Dù đường xa, hiểm trở nhưng cụ Quang là người mang 1kg cá khô và 1,5l rượu ngâm hạt mơ vào đến nơi tập kết. Số lương thực đó cũng nặng non nửa cái ba lô bộ đội của cụ. Chúng em uống rượu, ăn cá của cụ, thật cũng lấy làm xấu hổ:T



https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003056309mdi2yzbmnj113095.jpeg

Một vách đá dựng ngược trong hang. Đi trước là anh kiểm lâm, giữa là cụ Quang, phía sau là cái đùi của cụ BM.
Người nọ nối tiếp người kia, có khi phải dùng đũng quần làm phanh chống trượt.




https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003056309zgjhode4mw94199.jpeg

Chân dung bác Quang Già. Một phong cách, một nhân cách rất đáng nể phục


@ Bác Mỳ: Đợt này, vì lý do khách quan đoàn chúng em chỉ có máy ảnh du lịch, không có máy chuyên nghiệp các bác ạ. Tuy nhiên, những trải nghiệm mà đoàn có được đáng quý vô cùng.

3000
05-03-2010, 11:13
Chúc mừng các bác. Em cũng thèm đi lắm nhưng em vừa lượn 10 ngày. Em nghỉ tiếp thì cty nó cắt cơm em. Thôi hẹn các bác khác cũng bị lỡ chuyến này ta đi đợt 30/4 tới.

saokhothe
05-03-2010, 11:19
Chúc mừng các cụ có chuyến đi hoàng tráng và đã trở về an toàn.Cụ Dương có đem quà về cho em không đấy?

AnQB
05-03-2010, 11:44
Kính chào các bác Phượt. Em là An, người Quảng Bình. Rất may mắn là công ty có chương trình khảo sát mấy cái hang To này nên em được cùng tham gia chuyến đi này với mọi người.
Mỗi ngày đi với em là một câu chuyện đáng nhớ, mỗi ngày lại có những khám phá kỳ thú. Rồi ngày chia tay em có thêm nhiều cảm xúc hơn nữa trước tình cảm mà các bác giành cho nhau.
Em cám ơn tất cả mọi người đã góp sức có được một chuyến đi thành công và An toàn.

tenten
05-03-2010, 12:18
Hai bác BM và sami đã về tới SG chưa? Sau khi chia tay các bác có khám phá thêm được gì ở QB ko? các o QB dạo này có khỏe không các bác? Về HN sao thấy hững quá. Sáng tỉnh dậy mà thấy nhớ cái cảnh ra suối tung cần ra câu kinh khủng. Không được thưởng thức ly cafe thơm của bác Hồ Khanh nữa. Cũng chẳng ai gọi mình là "cu" hay hotboy nữa cả...:(

Big Daddy
05-03-2010, 13:04
Xin được tiếp tục câu chuyện với 1 nhân vật trẻ nhất đoàn là cu Tèn. (Tenten)
Cu cậu là người đầu tiên chạy xộc vào Quảng Bình và bỏ qua luôn khâu test của bác Hôm. Câu đầu tiên khi gặp nhau là chào bác Big, theo cách gọi mà cậu chàng vẫn thấy hay dùng trên Phuot.com tuy nhiên chắc thấy bác này có vẻ trẻ nên sau đó chuyển sang gọi bằng... "chú".
Hai "chú cháu" đã có 1 ngày đầu làm quen, bày cho nhau cách dùng GPS rồi cũng ăn nhậu vui vẻ như những chiến hữu lâu ngày không gặp nhau vậy.
http://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5CYJFMHbqI/AAAAAAAAAuM/1QRYap6t1MY/s800/Ten-1.JPG

Đến ngày hôm sau, khi đoàn từ Hà Nội tập trung thêm bác Hôm và cu Mèo (meodiendihoang) thì cu Tèn đã tự khẳng định mình là một hot boy chính cống với những pha ảnh điệu đời.
http://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5CYJ3kLoDI/AAAAAAAAAuY/3nWu1TY0kV0/s800/Ten-4.JPG

Đến những pha nóng bỏng tay
http://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5CYJjB8qUI/AAAAAAAAAuQ/OwDukeEViOA/s800/Ten-2.JPG

Và những khoảnh khắc băn khoăn rằng chuyến đi sẽ như thế nào, sự hưởng thụ ngày hôm nay có bù đắp được những mệt mỏi sắp phải trải qua hay không?...
http://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5CYJjX1tLI/AAAAAAAAAuU/-1dzg2tcqH0/s800/Ten-3.JPG

Rồi thì giây phút mong đợi cũng đến, giờ là lúc dùng GPS để bắt đầu hành trình vào cái hang TO
http://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5CYKLoKZkI/AAAAAAAAAuc/7oE2NFAkN3E/s800/Ten-5.JPG

Qua 1 ngày hành quân và hòa với cuộc sống của các "bác"
http://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5CYzjlyBqI/AAAAAAAAAuk/-s0DtSr14dM/s800/Ten-6.JPG

Một thoáng mệt mỏi bởi cả chặng đường đã lấy đi khá nhiều năng lượng của chàng trai trẻ.
http://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5CYzleK8SI/AAAAAAAAAuo/CUn143uCrdY/s800/Ten-7.JPG

Nhưng không thể ngăn cản được ý chí và quyết tâm đi đến đích đã đặt ra.
Hy vọng rằng chuyến đi này sẽ cho các chàng hotboy nhiều kinh nghiệm cũng như ý chí vượt khó cho những phi vụ Phượt hoành tráng khác sau này.

aFang_76
05-03-2010, 13:36
Trong chuyến đi này em phục bác Quang sát đất. Các bác hỏi lý do à? Có hàng trăm lý do nhá. Bác Quang là điển hình để các phượt nhí, phượt nhỡ, phượt cứng...học tập tinh thần của Lão Phượt Gia. Dù ở cái tuổi đầu 5 đuôi lửng lơ nhưng cụ không hề thua các hotboys đi cùng trong đoàn kém cụ cả 1/3 thế kỷ.

Bác Quang này là sư phụ của em, hì hì... Bác này thì đúng là em kính nể, đấy là các anh chưa được tập cùng bác đấy ạ, lúc đấy có khi phục bò ra đất ý chứ :P.
PS: bác BigDaddy em là chỉ là Shang thôi nhưng mong được đăng kí sớm chuyến kế tiếp của bác do trượt mất chuyến đầu đáng nhớ này, để mợ Hà đi một mình te tởn nhìn ghét (beer)

tenten
05-03-2010, 13:54
Cu xin chân thành cảm ơn chú Big, người tận tình chỉ bảo Cu rất nhiều điều mà những ngày tháng sách vở không có được. Người trực tiếp cho Cu cơ hội và những động lực để vượt hoàn thành ước mơ chinh phục Cave lớn. Cảm ơn những giây phút ngắn ngủi với đĩa tiết canh, chàng hương và ngồi sau ngựa sắt vàng của chú.....Ôi, sao mà nhớ giai điệu Harmonica đến vậy. Cu sẽ cố gắng thu xếp thời gian để học thêm món này, hi vọng 1 ngày cùng được hòa tấu cùng chú...
P/S : Bức ảnh nóng bỏng tay đã qua shop nhé các bác !

sami
05-03-2010, 14:08
Báo cáo các bác, em đã về đến HCMC, trước bác BM một nửa ngày do có việc khẩn cấp. Anh em lang thang ở Huế được say hello rất nhiều do tưởng một thằng Nhật, một thằng Liban đi với nhau, hehe.
Chuyến đi quả là thú vị và độc đáo. Một lần nữa xin cám ơn bác Big_Daddy đã tạo ra cơ hội cho anh em thăm cái hang có thể nói là to nhất thế giới.
Trân trọng

Big Daddy
05-03-2010, 19:26
Mến tặng bác Hôm tấm hình mô phòng lại Avatar của bác. Em nghĩ không có gì bằng người thật việc thật và có như vậy thì mới thay thế được tính "thực phẩm" của tấm ảnh đại diện.
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5DxjN9H6zI/AAAAAAAAAu0/PLs2m_xHyEw/s640/Hom-1.JPG

Ảnh khổ 1600 (http://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5DxjN9H6zI/AAAAAAAAAu0/PLs2m_xHyEw/s1600/Hom-1.JPG)

Nhờ đề xuất của bác mà anh em được hưởng tí không gian Resort trước ngày đi hang động.
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D1An7WdqI/AAAAAAAAAu8/aZMuOY6V1Bg/s800/DSC06751.JPG

Meodien rảo bước trên thảm cỏ mềm mượt mà biết đâu ngày mai sẽ gian khó với những vách đá tai mèo, với gai rừng tua tủa
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D1ApSCkyI/AAAAAAAAAvA/xxchg6tTy68/s800/DSC06767.JPG

Tưởng đâu Phượt là gian khổ, nhìn đội này chắc ai cũng muốn muốn đi Phượt. Có mấy buổi mà lịch kín mít:

Này thì cóc nhái
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D1AyEzeBI/AAAAAAAAAvI/lRt-LeH_kPM/s800/DSC06779.JPG

Nào là dê núi
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D1BHlt8YI/AAAAAAAAAvM/5hAyh-ZXZhM/s800/DSC06782.JPG

Này thì fê fáo
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D1IlehRGI/AAAAAAAAAvQ/n64G42mV0dY/s800/DSC06783.JPG

Rồi lại xi phút với đẻn biển
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D1I2asOFI/AAAAAAAAAvU/yXPRmKQs2_I/s800/DSC06793.JPG

Lẽ ra còn một vài chương trình an dưỡng ở suối nước nóng cho dãn cơ bắp hay nằm ngắm trăng ở bãi biển hoang đợi tàu cá tàu mực về để hưởng cái sự an nhàn nhưng các bác ta muốn để dành cho nhưng chuyến sau nên đành chia tay trong vội vã.

Và cũng lâu lắm rồi, em không được hưởng cái cảm giác nghèn nghẹn khi chia tay đó, để rồi giai điệu "người ơi người ở đừng về..." vẫn cứ ám ảnh em mãi.

Mong sớm gặp lại mọi người.
_Big cave_

VietArtValue
05-03-2010, 20:03
Ngứa mắt thế nhỉ ... ai về HN rồi off quả báo cáo đê!!! Hóng tiếp!

Big Daddy
05-03-2010, 20:19
Trong đoàn thám hiểm lầm này có 2 nhân vật tham gia ngoài dự kiến. Chả là lúc nhâm nhi chai bia lạnh bên bờ biển, anh em có nói đến nhiều điều thú vị có thể thấy trong chuyến đi hôm sau nên đôi bạn người Quảng Bình đã không đắn đo mà gọi điện cho cấp quản lý để xin nghỉ làm mấy hôm. Đoàn thêm 2 người thì cũng không phải lo thiếu lương thực nên cứ để xem sự quyết tâm của đôi bạn ra sao. Nào ngờ sáng hôm sau họ vẫn có mặt, nai nịt gọn gàng và hăm hở giục mọi người lên đường cho sớm.

Đôi An - Vân trong ngày SN của An 19/01. Đúng là có NY mà vẫn ham... đồ ngọt
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D_7poVMfI/AAAAAAAAAvc/LmC9pR1X0Ak/s800/DSC06187.JPG

Được tham gia nên tươi tỉnh hơn cả chuyên gia
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D_702J-cI/AAAAAAAAAvo/wnyqZTD8FoI/s800/IMG_5018.JPG

Quấn quýt bên nhau và háu ăn như nhau, có vẻ như đang lập kế hoạch tác chiến 2 đĩa mồi
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5EARdjaZLI/AAAAAAAAAvw/qltSjGQAWuo/s800/IMG_8788.jpg

An ta đi thực hiện cái việc mà đàn ông vẫn làm sau bụi rậm, rứa mà nàng đã tất tưởi đi tìm... "Anh An của em mô rồi hè" làm mọi người cũng hoảng theo
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D_8Kr8vdI/AAAAAAAAAvs/RHymRoMTH1Y/s800/IMG_5162.JPG

Là đôi hăm hở vào hang trước tiên
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D_76pcTPI/AAAAAAAAAvk/5WTAY1VQx8M/s800/IMG_0173.JPG

Và hân hoan với chiến thằng
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D_7sVmp3I/AAAAAAAAAvg/OfJ0i2lkclU/s800/DSC_0133.jpg

Có lẽ đây là đôi tình nhân đầu tiên và Vân cũng là cô gái Quảng Bình đầu tiên khám phá nơi này.
Mong rằng cuộc sống của đôi bạn luôn tràn ngập Tình yêu và nhưng điều thú vị.

hachip
05-03-2010, 21:26
Bác có chuyến vi vu quá, nhìn mợ Hà háo hức thế chắc được bác BigD chăm kĩ :p hì hì... mấy khoảng trống là đoạn vào hang bác nhỉ, bác lên kế hoạch chuyến tới cho anh em còn hóng hớt với ạ.

A Fang cứ nói xấu chị thế. Chị là chị hơi bị akay bác Big một số điều X(X( cơ mà chị vẫn thấy chuyến đi thật tuyệt vời, và quyết định đổi slogan trong vòng 1 tháng, hehe (NT)


Hai bác BM và sami đã về tới SG chưa? Sau khi chia tay các bác có khám phá thêm được gì ở QB ko? các o QB dạo này có khỏe không các bác? Về HN sao thấy hững quá. Sáng tỉnh dậy mà thấy nhớ cái cảnh ra suối tung cần ra câu kinh khủng. Không được thưởng thức ly cafe thơm của bác Hồ Khanh nữa. Cũng chẳng ai gọi mình là "cu" hay hotboy nữa cả...:(

E ku, Hotboy ơi chị chip nè, quý em lắm ý, bé giúp đỡ chị nhìu nhìu trên đường đi mờ... hị hị... Bữa nào sẽ rủ bạn ghé quán em chơi. Tạm ứng cho vài câu gọi nữa, dùng dần mỗi ngày nhé. Hotboy ơi, ới ời.....

hachip
05-03-2010, 21:48
Và cũng lâu lắm rồi, em không được hưởng cái cảm giác nghèn nghẹn khi chia tay đó, để rồi giai điệu "người ơi người ở đừng về..." vẫn cứ ám ảnh em mãi.

Mong sớm gặp lại mọi người.
_Big cave_[/QUOTE]

Không có đâu nha, lúc cả đoàn hé ra âm mưu ở lại, bác Big vội vàng: "Thôi, A xin mọi người"... Em đọc tin suýt nghẹn....

aFang_76
05-03-2010, 21:57
Em a kay vụ này rồi đấy, lỡ hẹn có vụ quán rượu không lỡ tạt qua mà không được đi, bác Big ơi lần tới có chuyến nhớ cái tên thằng em nhá, bác mà post bài hồi ức không có ảnh iem là iem thù em đốt nhà, sorry vì sìpam vào topic hồi ức của các bác. Chuyến đi quá nhiều cảm xúc, thức sự qua các bức hình mà em cứ ngữ như em cũng đang được đi cùng các bác trên từng cung đường.

hachip
05-03-2010, 22:20
Bác Quang này là sư phụ của em, hì hì... Bác này thì đúng là em kính nể, đấy là các anh chưa được tập cùng bác đấy ạ, lúc đấy có khi phục bò ra đất ý chứ :P.
PS: bác BigDaddy em là chỉ là Shang thôi nhưng mong được đăng kí sớm chuyến kế tiếp của bác do trượt mất chuyến đầu đáng nhớ này, để mợ Hà đi một mình te tởn nhìn ghét (beer)

Fang ơi, mợ te tởn của em đã là người phụ nữ VN đầu tiên vào được hang đó đấy nhé... Thật uổng cho chú lỡ mất vụ này.... "Vậy là chết cũng cam lòng rồi...", "Chuyến đi thật đáng đồng tiền bát gạo...", "Thật đáng sống để đi những chuyến thế này..."... là những câu mọi ng thốt lên sau chuyến đi... Còn chị thi "Ui, mình phục mình quá, iu mình thế cơ..."(c)(c)(c)

BM
05-03-2010, 22:35
Biệt kích "hip-hop"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=28779

Big Daddy
05-03-2010, 22:57
Cửa hang chim (vị trí trên bản đồ GPS) là một cổng vòm rất cao. Bác Dugia đã cố gắng nán lại để đợi đoàn người đi qua lấy tỉ lệ chụp ảnh, suýt nữa thì bị bỏ rơi.
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5NtAP_ZtXI/AAAAAAAAAw8/yG59hzp2wZ4/s800/6.jpg

Tay săn ảnh này cũng có nhiều quả ảnh độc mà chưa nghĩ ra kế để post lên.
Trong chuyến đi này, em tự giận mình vị lơ đễnh không sạc pin máy ảnh vào đếm trước ngày đi, hậu quả là chả có mấy ảnh của riêng mình, nên đa số ảnh là của mọi người trong đoàn, em chỉ lọc và mượn post theo bài hay chủ đề thôi.

DuGia
05-03-2010, 23:10
Một chuyến đi thành công và thật nhiều cảm xúc về hai cái hang cực TO...!!!
Cám ơn bạn Big đã lo chu đáo cho cả đoàn,đi đến nơi về đến chốn an toàn.
Không ngờ chuyến khám phá này lại tổ chức nhanh đến vậy ! Thật đúng là đánh nhanh thắng nhanh ...
Cho gửi lời chào đến tất cả thành viên trong đoàn .
Hẹn gặp vào dịp Op tại HN ,chờ bạn Big ra sẽ nhậu trận tưng bừng ... Khà ...Khà...

meoxinh87
05-03-2010, 23:33
Các a về má hóp,đùi teo...Thùng bia uống dở,vui cùng o nhỏ Miền Trung...Bravo cho chuyến đi ạ!

Big Daddy
05-03-2010, 23:49
Xin phép các bác để em đưa ra một số thống kê khá chính xác của chuyến đi.
Hành trình bắt đầu vào 8h45 sáng ngày 01/03/2010 và người đầu tiên ra khỏi rừng vào 11h30 ngày 03/03/2010
Tổng số người nghỉ lại hang là 20 trong đó 17 nam 3 nữ. Có đủ thành viên làm đại diện cho 3 miền.
Tổng hành trình chim đi rừng là khoảng 33km. Chui từ cửa hang Nước sang cửa hang Chim là 1,7km.
Đã chui sâu vào hang TO là 700m và tụt xuống độ cao so với của hang là gần 100m
Người bị vắt cắn cùng lúc nhiều nhất là cu Tèn: 04 con trên lưng.
Người sợ vắt đến mất cả bằng lái là Hachip.
Người dẻo dai nhất là bác Quang.
Em săn đón mọi người để đi hang nhiều nhất nên tự đặt là Big cave.
Người trẻ nhất có thể là cu Tèn hoặc em gái QB (1987).
Người cao nhất mà lại có ngón chân cái nhỏ nhất là bác Dugia và ngược lại thì là bác Quang.
Người ngủ mà ngáy nhanh, TO và lâu là bác BM
Người hay gặp sự cố gãy cành, trượt chân, vắt cắn là cu Meodiendihoang
Người chống trọi với cơn đau chân quyết liệt nhất là bác Sami "salonpas"
Người có nhiều thành tích đáng được khen thưởng là anh Hồ Khanh

Hình như em còn có tội là mắng mọi người nhiều nhất thì phải...
Em xin nhận :T của các bác.

E xin bổ xung luôn là người nghịch phồn thực nhất là bác nào làm vụ sắp đặt này
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5E3UEBEFxI/AAAAAAAAAwI/HLCHv78D9x8/s640/Hc-1.jpg

aFang_76
06-03-2010, 00:00
Mợ Hà thì khỏi nói, hôm có con giun bé bằng sợi chỉ mà mợ còn hét ầm ầm nữa là hị hị... (NT)
Bác muốn được dẻo dai như bác Quang thì phải chăm đến sân tập như bác ý nhá, híc... em sức trai trẻ còn chả bì được ý ợ.
Iem là iem thích nhất cái tự sướng của bác BIG KVE hê hê... đề nghị bác đổi nick sớm để anh em còn được ăn bữa đầy tháng của BIGKVE (beer)(beer)(beer)
Còn vụ sắp đặt em đoán là bác thợ câu ợ :gun

tenten
06-03-2010, 02:47
E ku, Hotboy ơi chị chip nè, quý em lắm ý, bé giúp đỡ chị nhìu nhìu trên đường đi mờ... hị hị... Bữa nào sẽ rủ bạn ghé quán em chơi. Tạm ứng cho vài câu gọi nữa, dùng dần mỗi ngày nhé. Hotboy ơi, ới ời.....

Thay vì gọi em thêm mấy câu nữa thì chị tạm dẫn thêm mấy e hotgirl qua quán e ăn đi. Em dùng dần mỗi ngày cũng được...:L

hola22
06-03-2010, 08:45
A Fang cứ nói xấu chị thế. Chị là chị hơi bị akay bác Big một số điều X( cơ mà chị vẫn thấy chuyến đi thật tuyệt vời, và quyết định đổi slogan trong vòng 1 tháng, hehe (NT)


Tiếc quá chị ơi e ko đu cùng với c đc, nhìn mà tiếc quá quá, hồm nào off thì hú e với nha

[QUOTE=aFang_76;167480]Mợ Hà thì khỏi nói, hôm có con giun bé bằng sợi chỉ mà mợ còn hét ầm ầm nữa là hị hị...
Bác muốn được dẻo dai như bác Quang thì phải chăm đến sân tập như bác ý nhá, híc... em sức trai trẻ còn chả bì được ý ợ.
Iem là iem thích nhất cái tự sướng của bác BIG KVE hê hê... đề nghị bác đổi nick sớm để anh em còn được ăn bữa đầy tháng của BIGKVE
Còn vụ sắp đặt em đoán là bác thợ câu ợ :gun

Ko e đoán là C HaChip nhà mình đó chị nhiều "..." lắm:D, vụ Thung Nai là một ví dụ =))

VietArtValue
06-03-2010, 11:48
Ui ôi cũng lâu chả gặp Vân và An... bọn này mà cưới là Bự nhắc chúng nó mời anh Khánh đấy nhá!

Big Daddy
06-03-2010, 13:30
Bản Doong mà đoàn đi qua hóa ra cũng có lắm sự kiện phết.
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nhung-nguoi-lau-giua-rung-gia-Phong-Nha/70030664/157/

Sơ xác vài nếp nhà
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5H1cBGcdgI/AAAAAAAAAwQ/2RQbbeyMohY/s640/1.JPG

Sống biệt lập người dân nhưng vẫn vui tươi và hiếu khách
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5H1cc-NsEI/AAAAAAAAAwU/O6lnB_pyGaE/s640/2.JPG

Công cụ sản xuất đơn sơ
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5H1capfXxI/AAAAAAAAAwY/hDl3rKCUm9E/s640/3.JPG

Chăn nuôi đơn giản
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5H1cZyVYaI/AAAAAAAAAwc/iig1fBXVWhw/s640/4.JPG

Vẻ hồn nhiên trong trẻo của cô gái (chắc mới lấy chồng)
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5H1ckFZtQI/AAAAAAAAAwg/qC2ydBq22Vc/s640/5.jpg


Ui ôi cũng lâu chả gặp Vân và An... bọn này mà cưới là Bự nhắc chúng nó mời anh Khánh đấy nhá!

Nhắng chuẩn bị máy ảnh đi chụp ảnh cưới xuyên Quảng Bình cho Vân và An nhé.

BM
06-03-2010, 13:47
Bác đồng bào này rất tươi vì có hai cái răng cửa bịt vàng. Bác tự hào cho biết là vàng ròng và vui vẻ hát: "cười lên đi cho răng vàng sáng chói!" (Ngạc nhiên là giữa mêng mông cô lập sao bác lại biết lời bài hát cải biên này!?)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=992&pictureid=28825

3000
06-03-2010, 15:26
Cái hang to kinh hoàng thật. Em chỉ ngạc nhiên là nằm ngay gần đường HCM thời chống Mỹ có hàng vạn người qua lại. Thế mà sao sau 75 mới phát hiện ra hang nhỉ?

hachip
06-03-2010, 15:36
http://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5NtAP_ZtXI/AAAAAAAAAw8/yG59hzp2wZ4/s640/6.jpg



(c) Xin bái phục bác dugia, quả ảnh này đáng giá quá!

Em sốt ruột quá rồi nè bác ơi..... Bác Big ra nhớ nhắn trước anh em một vài ngày nhé, kẻo em lại lỡ đi công tác thì tiếc hùi hụi... Em bị bỏ rơi trong hầu hết các vụ trong QB rồi mờ..


Thay vì gọi em thêm mấy câu nữa thì chị tạm dẫn thêm mấy e hotgirl qua quán e ăn đi. Em dùng dần mỗi ngày cũng được...:L

Hư quá nè, ngoan ngoan đi bé ơi... :T:T:T




Ko e đoán là C HaChip nhà mình đó chị nhiều "..." lắm:D, vụ Thung Nai là một ví dụ =))

Hờ hờ, thiện tai thiện tai... Tấm lòng chị trong sáng như tờ giấy pơluya mà các cô chú nỡ vẩy mực lên danh tiếng của chị thía chứ... Các cô chú hỏi các bác nhóm này mà coi, suốt chặng đường chị ngoan như cún, mỗi 2 nhiệm vụ khóc và xin lỗi thôi, bị bác Big mắng nhìu nhất mà (chả bít sao bác í ghét mình thía...)

Đính chính với cả nhà là em không có sợ vắt đâu nhé, em giả vờ vậy đó thôi nhé....

BM
06-03-2010, 15:58
Thần tượng của ai đó đang..tự sướng trong hang!:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=992&pictureid=28828

sami
06-03-2010, 16:42
(c) ....Đính chính với cả nhà là em không có sợ vắt đâu nhé, em giả vờ vậy đó thôi nhé....

Hihi, bụng em tắng quá, vắt nhìn rõ mồn một.

meodiendihoang
06-03-2010, 19:36
Hix ,hôm nay em mới mò vào được topic của cả nhà. Về rồi mà mấy ngày nay hội chứng Cave to cứ hoành hành mãi , thế nào iem toàn nằm mơ là vẫn trong cái con Cave to ấy =))

Đúng như cụ Hom nói chuyến đi này dù có tiền cũng chưa chắc đi được , bản thân em thấy mình rất may mắn khi được cùng mọi người vượt qua chính mình trong 3 ngày 2 đêm vất vả ấy nhưng vô cùng có ý nghĩa :)

Hôm qua em có cuốc bộ đến tận nhà cụ Hom để lấy ảnh. Em xin mạn phép post cùng các cụ cho vui cửa vui phorum :))

Em bị ngợp bởi biển QB đẹp mê ly sờ ti con cá , bãi cát trắng ngút tầm mắt , lại hoang sơ nữa chứ , điểm 10 chất lượng (c)
https://i918.photobucket.com/albums/ad30/meodiendihoang/IMG_8415.jpg

Thế là em cứ quần áo nhảy xuống luôn (ah về sau có cởi áo =)))
https://i918.photobucket.com/albums/ad30/meodiendihoang/DSC06737.jpg

meodiendihoang
06-03-2010, 19:50
Chị Hà vẫn hớn hở sau 1 đêm mất ngủ ,lúc off gần bãi biển uống rượu đẻn mới thấy bác này uống khiếp thật ,cứ kiếm cớ cảm ơn để uống hết cả mật với tiết huhuh X(
https://i918.photobucket.com/albums/ad30/meodiendihoang/IMG_0017.jpg

Cụ Bích "ứ ừ , cá của mình chứ" , nhìn cụ xinh hết hồn :))(c)
https://i918.photobucket.com/albums/ad30/meodiendihoang/IMG_8800.jpg

Nào ta cùng lội suối (c)
https://i918.photobucket.com/albums/ad30/meodiendihoang/IMG_5221.jpg

meodiendihoang
06-03-2010, 19:53
Điểm dừng chân cuối cùng của hành trình ,ngưỡng mộ quá
Cụ Bích còn phăm phăm chạy đi chỉnh máy hehe
https://i918.photobucket.com/albums/ad30/meodiendihoang/IMG_0232.jpg

Big Daddy
07-03-2010, 07:48
Điểm dừng chân cuối cùng của hành trình ,ngưỡng mộ quá
Cụ Bích còn phăm phăm chạy đi chỉnh máy hehe


Câu chuyện mới bắt đâu... sao cu dừng sớm thế? Từ từ đã nào.
Cu meodien còn nhiều điều bí ẩn mà anh chưa nhận được lời giải thích nào thỏa đáng đâu nhá.

https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5L152q0jcI/AAAAAAAAAwo/hjE7vbFb9v4/s800/Hot-1.jpg

Nhân đây xin chúc mừng tenten chính thức là người trẻ nhất đoàn (10/10/1987) đi Cave, xứng đáng là hót boi của chị Hà.

meodiendihoang
07-03-2010, 10:02
Hix hix ,hôm qua đang hì hục post thì diễn đàn nâng cấp ,mất công chọn mấy cái ảnh đẹp X(

Thế bác Big cứ phỏng vấn em đi, em xin khai hết ráo :D

Ah mà có phải bác hâm mộ cái phim "Big daddy" nên lấy luôn làm ngoại hiệu của mình chăng ??

Mà ảnh nhà mình còn nhiều lắm, vẫn chưa tập chung được hết , nhưng em cũng xin mạn phép post piếc chơi bời :LL

Cụ Dugia đang chia cá nướng, tem phiếu có hạn bà còn ai không nhanh được ăn...xương cá nhá :(
https://i918.photobucket.com/albums/ad30/meodiendihoang/DSC_0109.jpg

meodiendihoang
07-03-2010, 10:03
Cậu bé này nhìn rất kháu, về nhìn ảnh này làm em cứ nghĩ mãi, lúc cho cu ý cái vòng thì cu ý lại khóc loạn lên :(
https://i918.photobucket.com/albums/ad30/meodiendihoang/IMG_0032.jpg

Cái này chụp ở nhà Hồ Khanh, sau khi được tráng miệng 1 gòi mì 2 trứng và bia lạnh, tinh thần có phần lên phơi phới :LL

Từ trái qua: Meodiendihoang,Sami ,bác kiểm lâm,bác porter,Hồ Khanh,Dugia, Quang già,BM,kiểm lâm ,Big daddy

https://i918.photobucket.com/albums/ad30/meodiendihoang/DSC06792.jpg

Big Daddy
07-03-2010, 12:41
Chuyện về anh Hồ Khanh
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S4ZQB6WzsWI/AAAAAAAAAsU/w2hARMpK7PY/s800/SD-04.jpg

Hồ Khanh quê ở Phong Nha
Lọ mọ kiếm củi tìm ra Sơn Đoong
Ngày nọ mấy chú người Anh
Nhờ chỉ đường đến cái hang to đoành
Anh Khanh vui vẻ lên đường
Chui chui rúc rúc cũng tìm đến hang
Hội hang đông Hoàng gia Anh
Đã phải công nhận Việt Nam nhất rồi
Hang to hang rộng gấp đôi
Những cái hang khác mọi người đã đi.
Tự hào rừng núi Phong Nha
Nhiều hang để dược chui ra chui vao.

https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5M8NcCGnFI/AAAAAAAAAww/cosnQA-Iow4/s800/HoKhanh-1.jpg

hachip
07-03-2010, 14:06
[QUOTE=meodiendihoang;167690]Chị Hà vẫn hớn hở sau 1 đêm mất ngủ ,lúc off gần bãi biển uống rượu đẻn mới thấy bác này uống khiếp thật ,cứ kiếm cớ cảm ơn để uống hết cả mật với tiết huhuh X(
@ Mèo: bữa đó là chị phấn khởi với kết quả của chuyến đi, với cả tự thấy tội lỗi vì cái sự chuẩn bị thiếu chu đáo của bản thân, gây "phiền nhiễu" cho cả nhà nên chị tự phạt mờ... Hum nào off ở HN, chị nhường chú toàn phần, không phải bì tị, nhá... (beer)
@ Bác Sami: đồng hương mà bác nỡ bóc mẽ em thía, :((, sau này đám cưới 2 bác, em ứ gửi quà mừng nữa (NO)...
@ Bác Big: em từ chối danh hiệu "sợ vắt mất cả bằng lái" mà bác đề cử nhé :gun
@ cả nhà: cũng giống như "ngáy với ngủ" là 2 phạm trù khác nhau, "khóc và sợ" cũng chả liên can gì tới nhau cả đâu ạ...(c):L

tenten
07-03-2010, 14:58
cả nhà: cũng giống như "ngáy với ngủ" là 2 phạm trù khác nhau, "khóc và sợ" cũng chả liên can gì tới nhau cả đâu ạ
Nhưng mà lúc "ngủ và ngáy" thì bác BM lại ra 1 chỗ để không ảnh hưởng tới người khác.(c). Còn chị Hà chíp lúc " sợ và khóc" lại phải tìm đến mọi người giúp đỡ :LL Vì thế " Khóc và sợ' của chị Hà chip không thể so sánh với " ngáy và ngủ" của bác BM được. Thêm 1 điểm nữa là không biết lúc "ngáy" bác BM có rung ko nhưng mà lúc "khóc" thì chị Hà chip rung " dữ dội", trên > 10 độ richter =))

meodiendihoang
07-03-2010, 16:27
hê hê , Ten Ten phân tích chuẩn quá, chị Hà lúc hét còn bao gồm cả nước (mắt) đi kèm cả chấn động địa tầng do dậm chân quá mạnh =))

Big Daddy
07-03-2010, 16:27
Thôi nhé các cu, về vụ chị Hà thì spam chục trang chả hết chuyện. Có khi cu nào lập topic Spam chị Hà trong hang... để anh xả nhiều nỗi trong lòng bấy lâu nay.

Thêm 1 vụ sắp đặt nữa, thử xem các bác có nhận ra 3 ông Phúc Lộc Thọ này không.
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5NvaWa3LUI/AAAAAAAAAxE/62nn6fRo9yA/s800/5.JPG

hachip
07-03-2010, 16:42
[QUOTE=Big Daddy;167814]Thôi nhé các cu, về vụ chị Hà thì spam chục trang chả hết chuyện. Có khi cu nào lập topic Spam chị Hà trong hang... để anh xả nhiều nỗi trong lòng bấy lâu nay.

Thêm 1 vụ sắp đặt nữa, thử xem các bác có nhận ra 3 ông Phúc Lộ Thọ này không.
@ Meo + Ten: ý chị nói là "khóc" chưa hẳn đã là "sợ" à nha 2 bé... 2 bé định vào hùa nhau bêu xấu chị hả? Hư quá! :T:T:
@ Bác Big: Bác mắng em suốt cả trước và trong chuyến đi nhiêu đó chưa hêt sao mà vẫn còn ấm ức chất chứa thế ạ? :( Vậy em lập 1 recycle bin để bác xả đỡ nhé? Tủi thân quá, chả biết em đắc tội gì với bác để bác "oán hận" em dữ vậy. Thôi, em già người non dạ, có gì không phải, xin bác 2 chữ đại xá.(beer) Em đã nịnh bác thế còn gì.... (mà chẳng qua em nịnh bác thế để hy vọng sắp tới có chuyến nào bác cho em xin 1 suất thôi. Sau chuyến đi này, em thấy uy tín về các tour của bác tăng trần lun...(c))
@ (trợ giúp chương trình Ai là Ai kỳ 1): 1.kiến thức uyên thâm, bôn tẩu giang hồ đã nhiều, để Phúc cho con cháu .... 2. một người vì mọi người, mang Lộc cho cả nhà.... 3. Đông Tây y kết hợp, các loại thuốc, kiêng khem giữ sức khỏe Thọ trường

Big Daddy
07-03-2010, 17:41
Hang Chim là một trong các hang được đánh giá là cao nhất Thế giới, tuy nhiên sự công nhận này chỉ diễn ra trong 1 ngày, trước khi tìm ra cái "Hang TO". Nhưng theo nhận định của nhóm này thì vòm cửa hang phía nước ra hoàn toàn xứng đáng là cao nhất Thế giới.

Hang Chim ở vị trí ảnh dưới gọi là điểm nước lặn của rào Thương, xưa nơi đây là cái hồ rất sâu, nhưng sau khi mở đường thì địa tầng bị thay đổi, sỏi đá dồn về lấp dần cái hồ đó.

https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5N_zIOYETI/AAAAAAAAAxo/UQglU86iSSQ/s800/En-3.JPG
Cửa nước chảy vào hang Chim.

Tuy nhiên vòm chính của hướng cửa này cũng có một cổng vòm khá lớn.

https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5N_yvbQ07I/AAAAAAAAAxg/SSAqWTZNZyw/s800/En-1.JPG
Nhìn từ bên ngoài

https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5N_zEv4C9I/AAAAAAAAAxk/fGAipouazLI/s800/En-2.jpg
Nhìn từ bên trong

Hang Chim được gọi vây vì đơn giản vì là nơi chim én tập trung làm tổ và sinh đẻ rất đông. Hàng năm, vào khoảng tháng 6 là mùa chim non nở. Cả vòm hang phát ra những tiếng kêu của cả bầy chim mà nếu đứng trước cửa hang cách cả cây số cũng nghe thấy. Vào mùa này các loại động vật ăn thịt tập trung khá nhiều để xơi chim non rơi xuống mặt nền hang.

meoxinh87
07-03-2010, 22:15
Bác Big Cave nói về vụ chim non rớt xuống,thế mình ăn đuợc không ạ,ngon hơn chim già không bác.Nge bác kể thèm rỏ rãi ạ.

25ltk
07-03-2010, 22:26
Bác Big Cave nói về vụ chim non rớt xuống,thế mình ăn đuợc không ạ,ngon hơn chim già không bác.Nge bác kể thèm rỏ rãi ạ.

Chắc là chén tốt, lần sau các bác đi vào dịp én đẻ, chuẩn bị sẵn ít bột chiên, chim non rơi xuống cho vào tẩm bột chiên giòn, mỗi chú én non kèm 1 chén rượu thì đưa tửu phải biết.

meodiendihoang
07-03-2010, 23:08
Thế thì có khi bác phải cẩn thận , vì 1 em Én làm 1 bãi phân thì chén rượu của bác có khi .....:shrug:

nuamua
07-03-2010, 23:11
Em thẽ thọt 1 tí, nhờ các cụ các bác để cho cụ Big tường thuật cho liền mạch rồi ta xông vào spam sau được không ạh?! :L

meodiendihoang
08-03-2010, 00:15
Ừ, mình đồng ý với bạn ở trên :( :( :( :( :( :( :(

tenten
08-03-2010, 01:17
Dân tình có vẻ nóng hết cả ruột rồi đấy nhỉ...thôi thì chú Big cứ từ từ đưa tửu thôi nhé. Không nhanh quá cuối cùng lại như kiểu phải dùng rượu " súc miệng" đấy nha!

Big Daddy
08-03-2010, 17:25
Ảnh Dân Trí
https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/04/25/cave23.4.09-2.jpg https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/kylh/2009/04/cave23.4.09-1.jpg

Hội BCA đủ thiết bị mới vượt được con suối trong hang này, chứ anh em ta thì không nên liều lĩnh mà lao xuống. Đây cũng là cách duy nhất để tiếp cận vòm hang khổng lồ. Còn lần này, ngoài các bác thổ dân và Kiểm lâm thì đoàn có 9 người đặt chân đến miệng. Sau khi đoàn BCA hoàn tất việc khảo sát thì sẽ có điều kiện để mọi người tiếp cận vòm hang lớn.

Big Daddy
08-03-2010, 21:47
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5UHoFWs67I/AAAAAAAAAyk/Dq7q7Q_r7J0/s800/In-11.JPG
Lạy trời, lạy đất, lạy hang
Cho con có được vài nàng xinh tươi
Hà, sao em nỡ bỏ rơi
Chỉ vì tiếng ngáy của tôi đêm đầu...

Rồi em tìm đến hót boi
Có cả 2 mà chẳng vơi nỗi buồn

https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5UHocQhFEI/AAAAAAAAAyo/jMVriervV98/s800/In-12.JPG
May sao gặp được chú Quang
Chăm lo chu đáo, đệm chăn quấn tròn
Hai đêm quả cũng bõ công
Leo lên leo xuống mấy vòng núi non.

https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5UIFXwvZwI/AAAAAAAAAzA/RwARkqr3NkU/s800/In-18.JPG
Có chàng héo hắt đợi mong
Chỉ vì da trắng mà em lơ là
Thôi đành uống chén rượu ta
Cho lòng hưng phấn cho ra dáng hùng.

https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5UFilV_JXI/AAAAAAAAAyc/ahWt0xKtu60/s800/In-10.JPG
Còn lại mốt đám ngồi không
Trực cho cơm chin là xông vào liền

https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5UHotckHbI/AAAAAAAAAy0/Ewtv4B8bDb8/s800/In-15.JPG
Cơm đây gạo dẻo canh thơm
Già trẻ lớn bé chổng m*ng xới đầy
Thịt kho, cá nướng, canh rau
Mỗi người 3 bát tranh nhau hết vèo.

DuGia
08-03-2010, 23:17
Phọt ít ảnh đường rừng cho bà con xem đi chú Big . Anh đêx biết pot ảnh ,thế mới đau ... Há ...Há...

BM
09-03-2010, 09:05
Bướm rừng động đến thì bay

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=29014

(********) động đến ra ngay từng này!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=29015

BM
09-03-2010, 09:29
Chỗ nằm của gã, gần cửa hang Chim. Học tập kinh nghiệm của kiểm lâm, gã cũng đi chặt lá chuối về lót ổ cho mình. Căng võng mùng, đêm cảm nhận gió lùa từ sâu trong hang ra ngoài, sương đêm lan vào tạo chút ẩm ướt nhưng không gây khó chịu. Gã được công nhận là "ngủ nhanh, ngáy to"!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=29016

Tiếng rầm rì của các thành viên dậy sớm, tiếng nước sôi trào xuống lửa, mùi cà phê và chè thơm, đánh thức gã. Mở mắt, xoay đầu, nhìn ra cửa hang...một ngày mới đang lên....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=29017

BM
09-03-2010, 09:45
Hang Chim với sông (rào) cạn chảy qua, ánh sáng từ miệng hang trên cao làm nên sự mờ ảo, tạo ra không khí rờn rợn nhưng đánh thức sự tò mò ghê gớm..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=29018

Một điểm cao trong hang Chim, mở ra phía trước một khoảng không đẹp trước vòm hang, con đường vào hang To phía trước...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=28780

BM
09-03-2010, 10:05
Ra khỏi ổ, gã lấy túi đồ vệ sinh cá nhân, lội ngược trở ra rào lớn, một mình gã đứng lặng người.....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=29021

hachip
09-03-2010, 11:26
@ Big Big Big world. Hix hix, em bó cả tay và chân với bác Big đấy... Em những tưởng mình có trí tưởng tượng phong phú rồi mà bác còn đa dạng, phong phú hơn em... Lại thơ ca hò vè đủ cả nữa chứ... Ngưỡng mộ bác quá!!! =))

Big Daddy
09-03-2010, 11:45
Cám ơn tất cả mọi người về chuyến đi này. Việc của chúng ta là khảo sát đánh giá quãng đường đi vào hàng để sau này có hướng tổ chức khai thác tuyến du lịch hang động trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Sau khi đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hoàng gia Anh (BCA) khảo sát và đưa ra con số chính xác cũng như các khuyến cáo về khả năng thám hiểm sâu trong hang thì Chính quyền mới cho phép (số lượng ít) khách du lịch đi vào hang.

Chuyến đi lần này khẳng định rằng việc đến du lịch ở hang Chim là khả thi nếu các đoàn xin đủ thủ tục với UBND và BQL vườn QG. Các bác không nên lập kế hoạch tự đi vì khu vực này nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn và luôn được sự giám sát, bảo vệ của lực lượng Kiểm lâm.

Chúng ta cần đánh giá cao hơn nữa nỗ lực của đoàn BCA cho việc tìm hiểu và công bố những di sản thiên nhiên hùng vĩ để mọi người có thể có cơ hội chiêm ngưỡng và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên nước nhà. Hy vọng những khám phá mới này sẽ được mọi người nâng niu và bảo tồn.

MÃ SỐ 1102
09-03-2010, 12:06
Nhìn thèm quá các bác ạ. Nhưng mà em chưa kiếm đủ tiền và quỹ thời gian eo hẹp quá.

phuonggeo
09-03-2010, 13:21
Cám ơn tất cả mọi người về chuyến đi này. Việc của chúng ta là khảo sát đánh giá quãng đường đi vào hàng để sau này có hướng tổ chức khai thác tuyến du lịch hang động trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Sau khi đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hoàng gia Anh (BCA) khảo sát và đưa ra con số chính xác cũng như các khuyến cáo về khả năng thám hiểm sâu trong hang thì Chính quyền mới cho phép (số lượng ít) khách du lịch đi vào hang.

Chuyến đi lần này khẳng định rằng việc đến du lịch ở hang Chim là khả thi nếu các đoàn xin đủ thủ tục với UBND và BQL vườn QG. Các bác không nên lập kế hoạch tự đi vì khu vực này nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn và luôn được sự giám sát, bảo vệ của lực lượng Kiểm lâm.

Chúng ta cần đánh giá cao hơn nữa nỗ lực của đoàn BCA cho việc tìm hiểu và công bố những di sản thiên nhiên hùng vĩ để mọi người có thể có cơ hội chiêm ngưỡng và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên nước nhà. Hy vọng những khám phá mới này sẽ được mọi người nâng niu và bảo tồn.

Hì chào các bác!
Vụ du lịch sinh thái hang Én 2-3 ngày (aka Hang Chim, theo lời các bác) đã đc recommend từ năm trước với HĐND tỉnh QB rồi ợ :D
Các số liệu mới của đoàn cũng đã đc công bố công khai tại địa chỉ http://vietnamcaves.com/ rồi ạ. Các bác cứ mái thoải down về và xem.
Cũng đồng thời kính mời các bác gia nhập 4rum http://www.vietnamcaves.com/forum/ bàn tán cho sôi nổi và đưa ra kế hoạch phát triển cho du lịch hang động VN ạ.
Hiện VN mình cũng có Hội Hang động VN do cụ Nguyễn Quang Mỹ Prof, Sci.Dr là Hội trưởng. Trong tương lai thì em cũng xin kính mời các bác có niềm yêu thích khám phá hang động gia nhập cùng để xây dựng nên cộng đồng khám phá hang động của VN mình, có đủ sức tham gia cùng các đối tác nước ngoài không chỉ trong VN mình mà còn trên tg nữa ạ :D
Về trang thiết bị đi hang thì mời các bác thăm http://www.hitchnhike.co.uk/acatalog/caving_gear.html
Theo trang này thì hiện ở VN e chưa kiếm đc SRT kits và rope (quan trọng nhất ạ) và headlamp của Petzl thôi, còn các món khác thì theo tập quán xêm xêm của người Việt mình cũng ko khó kiếm lắm đâu ạ :D

Big Daddy
09-03-2010, 13:52
Một chút thông tin về Thầy Mỹ - Chuyên gia hàng đầu về hang động Việt Nam (http://www.100years.vnu.edu.vn:8080/BTDHQGHN/Vietnamese/C1778/C1779/2006/05/N7719/)

Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học
Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp
Chủ tịch Hội Địa lý Việt nam
Chủ tịch Hội Hang động Việt Nam
Chủ nhiệm Khoa Địa lý - Địa chất
(1984 - 1988)
Chủ nhiệm Khoa Địa lý (http://www.geography-vnu.edu.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=72)
(1996 - 2000)

Sau chuyến đi vừa rồi, chắc hẳn sẽ có nhiều bác hào hứng tham gia các chuyến thám hiểm hang động và biết đâu sẽ có cơ hội tìm ra những cái hang đặc biệt khác góp vào thành tích của ngành địa lý cũng như Hội hang động của Việt Nam.

phuonggeo
09-03-2010, 15:27
Em ghét quota siêu ít >"<
Tặng các bác mấy hình hồi năm 2009
http://www.facebook.com/photo.php?pid=27567&l=8074d07be0&id=1720606263
http://www.facebook.com/photo.php?pid=27569&l=45a7f3d751&id=1720606263
http://www.facebook.com/photo.php?pid=27667&l=b173101e6a&id=1720606263
http://www.facebook.com/photo.php?pid=27664&l=a80ca761bb&id=1720606263
http://www.facebook.com/photo.php?pid=27665&l=7a85a91a03&id=1720606263

Hệ thống hang Phong Nha (http://www.facebook.com/note.php?note_id=350568954904)

Hệ thống hang Phong Nha bắt đầu ở cách Hang Phong Nha khoảng 40km về phía Nam. Tại khu vực biên giới Việt - Lào có một số dòng chảy vào trong khối đá vôi Kẻ Bàng (Ke Bang limestone massif). Lần tiếp cận đầu tiên ở khu vực này là thông qua Bản Ban (km44 đường 20). Phía Đông Bản Ban có một số dòng chảy nhỏ đáng chú ý: tất cả chúng đều chảy vào khối đá vôi và chảy ra Hang Khe Ry. Cửa Hang Khe Ry là một động khô, sau đó là một hành lang khô lớn dẫn ra dòng chảy chính.
Hang Khe Ry góp phần tạo nên một phần chính của cả Hệ thống hang Phong Nha, dài khoảng 19km và còn nối ra một thung lũng nhỏ đằng sau Hang Én.
Về phía Đông của Hang Khe Ry là Hang Khe Thi. Dòng sông chảy ra từ Hang Khe Thi đi vào trong Hang Khe Ry khoảng vài km và kết thúc ở Hang Khe Tiên nằm về phía Đông. Hang Khe Tiên đã được khảo sát, dài khoảng 500m nhưng chúng tôi tin rằng dòng chảy ở đây có liên hệ tới Hang Én. (...)
Hang chính tiếp theo của Hệ thống là Hang Én. Một dòng chảy lớn chảy qua Hang Én rồi hợp lưu với dòng chảy từ Hang Khe Ry. Ngược phía trên Hang Én là một số hang nhỏ khác trong hệ thống là Hang Vuc Ca Thau, Hang Khanh, Hang Hong mà dòng nước từ đây hợp với dòng chảy chính dẫn vào Hang Én. Hang Én có một hành lang vào loại lớn nhất trong cả hệ thống, một số điểm rộng đến 140m và cao hơn 100m, và rất hùng vĩ. Đi qua Hang Én, bạn đi vào một thung lũng kín. Dòng hợp lưu từ Hang Én và Hang Khe Ry sau đó biến mất bên dưới các khối đá rất lớn. Các cố gắng vượt qua các tảng đá này đều không thành công. Ở đây có một số hang cao phía trên Hang Én và Hang Khe Ry. Hang Long, Hang Phong, Hang Dơi, Hang Ho Nui đều là các hang phát triển rất tốt, nhưng đều không còn liên quan đến mực xâm thực cơ sở của Hệ thống hang Phong Nha. [...]
Trong năm 2009 chúng tôi đã khám phá ra một điều rất quan trọng đằng sau khối đá cuối cùngi chặn hợp lưu Hang Én và Hang Khe Ry. Phía trên khối đá đó là lối vào Hang Son Doong - dài khoảng 6,5km. Hang Son Dong là một hang khổng lồ với hành lang cao trên 200m và nhiều chỗ rộng hơn 175m. Đây là hành lang hang lớn nhất trên thế giới từng được phát hiện. Chính hợp lưu Hang Én và Hang Khe Ry vừa biến mất trước đó rồi cùng chảy vào đây để tạo nên Hang Son Doong - vì vậy có thể hang này có tiềm năng trở thành một hang sông đáng ngạc nhiên hơn nữa. Hành lang ngầm này là một đường hầm khổng lồ và nó vẫn còn tiếp tục phát triển thêm. Ở cuối hang có một tường calcite cao 15m chặn đường đi tiếp. Phía trên đó là một hành lang khác kích thước khoảng 100x100m và có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày ở trên đầu cách khoảng 500m. (...)
Hang tiếp theo của Hệ thống là Hang Toong, khảo sát năm 1994. Dòng hợp lưu Hang Én, Hang Khe Ry chảy qua Hang Son Doong trước khi chảy ra thêm 3km nữa trong Hang Toong. Dòng chảy xuất hiện trong Hang Toong chảy qua Hang Trạ An. Cho đến năm 2007, các hang Hang Tron và Hầm Ác Mộng đều chưa được khảo sát - các khảo sát này hoàn thiện mối liên hệ giữa Hang Toong và Hang Trạ An.
Hang Trạ An được khảo sát lần đầu vào năm 1992, dài 600m và kết thúc tại một hố nước. Trong năm 2001, đoàn thám hiểm khảo sát Hang Nước Nứt. Cửa hang khô dẫn vào bên trong hang với các khối nhủ rất đẹp và một hành lang sông lớn dài 2,2km đến khi dòng nước xuất hiện và chảy nhập vào sông Trạ An
Dòng sông này chảy trên mặt khoảng 4km rồi đi vào bên trong Hang Phong Nha, sau đó biến mất vào trong một bãi đá lăn và thân cây. Do dòng chảy này đi vào từ nhiều chỗ nên chúng tôi không thể tìm thấy đường vào đỉnh Hang Phong Nha.
Phía trên khu vực này là cửa vào Hang 11. Đây là một hang sông nhỏ đã được khảo sát xong vào năm 2009 và có liên hệ tới một số lối vào Hệ thống Hang Phong Nha nhưng chỉ có thể vào được bằng cách lặn bình dưỡng khí.
Ở cuối đường 20 cách làng Phong Nha khoảng 3-4km có một số hang nhỏ khác. Hang Duc có một dòng chảy nhỏ, dài khoảng 1,3km. Phía cuối hang có một hố nước lớn cũng có thể là nguồn nước chảy vào Hệ thống Hang Phong Nha.
Hang Phong Nha dài 7,7km. Nó có một đoạn dài chìm trong nước có thể bơi qua, một số đoạn lội và đi bộ dọc theo bờ cát đến gần cửa ra thì có một số đoạn thạch nhũ khá đẹp. Chuyến khảo sát và đo đạc đấy đủ đầu tiên của hang này hoàn thành năm 1992. Năm 2003, trong khi làm việc trên cửa hang Phong Nha, một số người dân địa phương đã phát hiện ra một cửa hang khô nằm trên cửa hang sông khoảng 100m - Hang Phong Nha Khô là một đoạn hang lớn với nhiều thạch nhũ đẹp dài 980m kết thúc tại một hang ống sâu 10m xuống mực bên dưới và một khối đá calcite chặn. Hang này hiện đang được khai thác du lịch.
Về phía Tây của Hang Phong Nha là Hệ thống Hang Tối bao gồm Hang Tối, Hang E và Hang Hung Thoc. Hang Hung Thoc nằm cạnh km14 trên đường 20, dài 450m. Khu vực này về mùa mưa thường hay bị ngập lũ. Cửa hang này nằm rất gần với cửa ra của Hang E. Dòng nước chảy qua Hang E dài 740m rồi trồi lên, sau đó đi vào Hang Toi dài trên 5km - một hang lớn đáng ngạc nhiên! Chúng tôi tin rằng Hệ thống Hang Tối được thành tạo bởi dòng lũ từ Hệ Thống Hang Phong Nha: khi mực nước lên cao, do dòng chảy trong hang Phong Nha bị chặn trần không thể nhận hết lượng nước nền sẽ chảy tràn sang khu vực Hang Hung Thoc có nhiều hố karst thu nước.

Tổng chiều dài của toàn bộ Hệ thống Hang Phong Nha cho đến hiện tại là trên 62km.

Howard John Limbert
A Joint British - Vietnamese Caving Exploration - Report 2009, page 4

phuonggeo
09-03-2010, 15:39
Theo như đánh giá của H.Limbert cũng như toàn đoàn, sở dĩ hang Sơn Đoòng lớn như vậy vì tham gia hình thành nó là lượng nước khổng lồ dồn về từ 2 dòng chảy, 1 qua Hang Én (chỗ các bác cắm trại) và 1 qua Hang Khe Ry (nếu các bác để ý thì khi đi bộ qua Hang Én khoảng 45' sẽ có một chỗ nước chảy mạnh hơn và dòng nước chuyển từ trong thành đục thì chính chỗ đó là hợp lưu 2 dòng chảy này).

Big Daddy
09-03-2010, 15:45
Nếu tuần sau em ra HN được thì xin các bác chút thời gian ta off cái, ai không đi cũng off. Nhân tiện mời cả bác Vũ Phương ra mắt luôn.

Tiếp tục chủ để chuyến đi nào các bác. Bác Dugia khoái rừng rú, đi là mắt cứ láo liên tìm cây quý.

Nhồi nhét cả đoàn trên mấy cái xe còi, lúc lên dốc đường HCM tây mà như muốn tụt lại
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5YHVzxEPVI/AAAAAAAAAzQ/rgsCybXCqrg/s800/HT-1.JPG

Cả đoàn là bi nhiu người (chưa kể 4 bác Kiểm lâm đi trước)
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5YHV7_RMiI/AAAAAAAAAzU/m2hzlorqlGQ/s800/HT-2.JPG

Đường vào bản Đoòng. Nghe nói thanh niên Đoòng tối thèm rượu là tản bộ 10km ra làm 1 lit rồi về mà chưa đầy 2 tiếng. Trong khi bà con đi đến Bản Đoòng thôi đã muốn đứt hơi.
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5YHV9t3wyI/AAAAAAAAAzY/KLEtguIfaSo/s800/HT-3.JPG

Bác Du luôn là người dẫn đường cho cả đoàn, nhưng bác Quang phải đi trước để... chụp
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5YHWNcTEDI/AAAAAAAAAzc/iwkA3bkRhF8/s800/HT-4.JPG

Đoạn đường đến bản thì tương đối dễ đi, duy chỉ có con dốc đầu tiên là hơi ghê. Đi từ cao trình +550 xuống +250 trong khoảng gần 2km. Quả dốc này báo hiệu sự đuối sức lúc đi về.
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5YHWUe7IzI/AAAAAAAAAzg/kKNTgqG5xQw/s800/HT-5.JPG

Big Daddy
09-03-2010, 16:00
Bản Đoòng là điểm đánh dấu 1/3 hành trình đến hang Chim
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5YIU4TAg_I/AAAAAAAAAzs/veDb15wwIWw/s800/HT-7.JPG

Đôi chân của rừng núi đôi lúc cũng phải sững lại trước nhưng dòng chảy này
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5YIU1C7YsI/AAAAAAAAAzo/YlJFat-cNcY/s800/HT-6.JPG

Đoạn còn lại khá dễ đi, lúc lội suối, lúc qua rừng chuối với vắt và lá han
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5YIVdXinOI/AAAAAAAAAzw/8IlMsKKzHos/s800/HT-8.JPG

Khi đi qua đoạn hợp lưu thì nước bắt đầu chảy mạnh hơn
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5YIVfYKq-I/AAAAAAAAAz0/u4s9-h2KCXQ/s800/HT-9.JPG

Dáng vẻ thất thểu vì chưa hiểu cái đích mình đến sẽ là cái gì
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5YIV1jm1vI/AAAAAAAAAz4/R0tkmRj4gnQ/s800/HT-10.JPG

Thật tiếc là trước chuyến đi này không liên lạc được với bác Phương. Thôi tuần tới bác có đi cùng nhóm người Anh vào QB thì bác liên lạc, ta làm tí cay cay nhé. Bác lên lịch vào, biết đâu lại có anh em nào đi vào chơi cuối tuần thì càng vui.

phuonggeo
09-03-2010, 16:30
Thật tiếc là trước chuyến đi này không liên lạc được với bác Phương. Thôi tuần tới bác có đi cùng nhóm người Anh vào QB thì bác liên lạc, ta làm tí cay cay nhé. Bác lên lịch vào, biết đâu lại có anh em nào đi vào chơi cuối tuần thì càng vui.

Ối giời ơi duyệt liền :D
Theo lịch thì cuối tuần sau e mới vào, có j alo a sau nhé :D
Vụ các bác đi thực ra là có nhanviennhatrang gửi link e mới biết mà vào chém gió tí :D

Big Daddy
09-03-2010, 16:43
Minh họa thêm cho các thông tin của bác Phương

https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5YXLs4B6-I/AAAAAAAAA0A/wYLACyqnpcE/s800/Ban%20do%20hang%20dong%203.jpg

Ảnh TO (http://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5YXLs4B6-I/AAAAAAAAA0A/wYLACyqnpcE/s1600/Ban%20do%20hang%20dong%203.jpg)

phuonggeo
09-03-2010, 16:48
Nếu vậy thì mời bác
http://www.vietnamcaves.com/images/kebangmassifmap.jpg

BM
09-03-2010, 16:58
@Big Daddy & Vu Phuong: nhìn bản đồ của hai bạn lòng tôi lại nôn nao như trai tơ lần đầu......Haizza! Thật là mê chơi quá đi!:)

Chitto
09-03-2010, 17:16
Cũng đồng thời kính mời các bác gia nhập 4rum http://www.vietnamcaves.com/forum/ bàn tán cho sôi nổi và đưa ra kế hoạch phát triển cho du lịch hang động VN ạ.

Hay là bác sang bên Phuot, cùng bác Big Daddy thiết lập đầu mối liên hệ để tụ tập thành viên đam mê hang động, trên cơ sở số lượng thành viên khá đông của Phuọt, tin rằng Hội khám phá Hang động sẽ có cơ hội thu hút được nhiều người hơn là trên diễn đàn riêng còn ít người biết đến.

Tôi nghĩ BQT sẽ rất vui nếu các bác thiết lập được Hội khám phá Hang động tại diễn đàn lớn này. Sau này nếu các bác có đông thành viên cần tách ra thì sẽ tách sau.

Hơn nữa, trang của các bác toàn tiếng Anh, sẽ gây khó khăn cho nhiều người đam mê Hang động, có thể bỏ sót mất nhiều thành viên tích cực, trong khi đó Phuot có đội ngũ thành viên tiếng Việt đông đảo...

Bắp Cải Luộc
09-03-2010, 17:26
@Phuong Vu: Hình như các bác vẫn chưa ra được đầu kia của hang Sơn Đoòng đúng ko ạ? Vì theo như bản đồ này (http://www.vietnamcaves.com/photos/albums/userpics/2010%20Quang%20Binh%20%2817%29.JPG) thì nếu có một cửa hang bên đầu kia thì cửa hang đó có thể sẽ gần đường quốc lộ hơn là cửa đi từ hướng Hang Én. (theo như em hiểu thì các hang Karst thường có rất nhiều cửa hang)

homeless man
09-03-2010, 17:54
@Big Daddy & Vu Phuong: nhìn bản đồ của hai bạn lòng tôi lại nôn nao như trai tơ lần đầu......Haizza! Thật là mê chơi quá đi!:)

Trong đoàn, như đã kể trên có mấy bạn hotboys, hotgirl rất trẻ như Meohoang, Tenten, AnQB, V. Chúng tôi còn lại đều cỡ gần và trên 40 cả. So với mấy bạn kia đương nhiên là phải sống gấp chút vì thời gian không còn nhiều. Giá như, mình trẻ được như các bạn ý thì cũng không phải quá vội đúng không cụ BM?=))

Nhưng thôi, ước vậy làm gì phải không các cụ. Trong khi còn sức đây cứ có cơ hội nào là phải chiến thôi các cụ ạ. Không đến lúc, muốn cũng chẳng đi được:T.


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_8700.jpg

Cụ BM, người nhiều tuổi thứ nhì (sau cụ Quang Già) bên bờ suối. Trông cụ cũng vẫn còn khỏe lắm.
Được biết Cụ đã có lịch phượt kín cả năm 2010 bất chấp có phải vừa phượt vừa chấm bài. Bái phục cụ.

phuonggeo
09-03-2010, 18:22
@Bắp Cải: chính xác bác ợ. Hiện trong hang đã phát hiện đc 2 miệng lên giời rồi, nhưng do chuyến vừa rồi hết thời gian và đường đi cũng tương đối khó nên chưa tiếp cận đc. Chuyến 2010 sắp tới đây hy vọng sẽ có kết quả khả quan :D
@Chitto: Vậy em cũng rất mong đc sự giúp đỡ của BQT. Phía bên trang vietnamcaves do ông H.Limbert thành lập hướng đến cả thành viên nội và ngoại nên e nghĩ bác nào sử dụng tốt TA nên tham gia cả 2, bên vietnamcaves.com để giao lưu học hỏi còn bên phuot.com để xây dựng hội và phổ biến kinh nghiệm và kiến thức cho người Việt mình.
@Homeless man: e mới 24 bác ạ, còn thành viên người Việt lớn tuổi nhất của đoàn khảo sát năm nay là đã sang tuổi 60 rồi ạ.

Bắp Cải Luộc
09-03-2010, 18:27
@Vu Phuong Bác ơi, nếu chuyến nào có thể cho tay mơ như em theo cùng được thì bác cho em bám càng theo với nhé. :D Em thích lắm ạ :D.

Big Daddy
09-03-2010, 19:34
Mọi thông tin về chuyến đi sắp tới có lẽ Vũ Phương nắm rõ hơn nên các bạn tổ chức gặp gỡ nhé. Khi vào đến Đồng Hới, cần hỗ trợ gì thì Big cave xin giúp đỡ nhiệt tình. Hiện tại chúng tôi đang đợi kết quả của đoàn Anh để có những kế hoạch vòng ngoài trình các cấp cao hơn. Các chương trình "vòng trong" là khảo sát và công bố số liệu thì hoàn toàn do bên BCA đảm nhiệm.
Chuyến sắp tới chắc không tham gia được, nhưng hy vong đến tháng 5 âm lịch lại có lý do để mời các bác trở lại.

@Bắp cải luộc: Liệu có phải là 1 hiện tượng như meodiendihoang không đấy?

meodiendihoang
09-03-2010, 20:14
Nghe các cụ bàn tán sôi nổi quá , em lại thèm đi nữa rồi :( Chả biết cụ Big còn cho em đi ko nữa , nhưng nếu ọp ẹp ở HN thì kiểu j em cũng xin đi góp vui :D

Cụ Big ơi , cụ nhầm rồi bạn Bắp cải tham gia 31-07-2009 (sớm hơn em nhiều ) hihih

Bắp Cải Luộc
09-03-2010, 20:39
@Big Daddy em vào forum cũng lâu rồi nhưng chỉ đọc, ít viết nên chả ai biết em cả bác ạ. :D
Chuyến vừa rồi lúc em biết thì các bác đã lên đường mất rồi. Em vừa tiếc vừa ganh tị :D. Nếu có chuyến nào khác nữa thì em xin bám với nhé :D.

phuonggeo
09-03-2010, 21:59
@Bắp Cải: e là thuộc diện lính dự bị động viên đi chiến dịch, với cả đi là khảo sát đo đạc nên ko bám càng được bác ạ :)
@all: thông tin về chuyến đi thì e ko công khai được các bác ạ. Còn kết quả số liệu khảo sát thế nào thì nói như Tam Quốc "Đợi đi về sẽ rõ"
Trong khi chờ đợi, các bác có thể đọc qua các báo cáo và xem hình ảnh các chuyến đi trước đã được công bố trên vietnamcaves.com cho đỡ háo hức :D

Big Daddy
09-03-2010, 22:11
2010 Expedition Blog (http://www.vietnamcaves.com/index.php/Information/Howards-Blog.html)

14/02/2010
Took the Nat Geo Film crew down Lancaster hole for trial. Quote from Dan the cameraman. Its darker than I though it would be!!

04/03/10
About to set off for Vietnam with loads of gear. Hope to meet up with film crew and all equipment in Hanoi. Should be in Hang Son Doong on Thursday to start filming and exploration.

Nói vậy thôi chứ họ đi mỗi đợt dài cả tuần và có yêu cầu ngặt nghèo về nhân sự, kể cả "ai đó" gửi gắm cũng chả ăn thua. Nên kể cả có lịch rõ ràng thế này thì người vu vơ cũng chẳng đăng ký làm gì. Rồi từ nay đến khi đó có chuẩn bị đủ đồ tương thích với các thiết bị của họ không.
Theo tớ cứ tìm gặp thẳng cụ Howard Limbert đặt vấn đề có khi lại êm. Cái này chắc Phương giúp được các bác.

Chitto
09-03-2010, 22:42
Các bác tiếp tục kể chuyện đi nhớ , cho mọi người khỏi trông mong.

BM
10-03-2010, 13:24
Phượt Hang ư? Any size!:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1176&pictureid=29091

Dưới những tàu lá chuối xanh mướt là thể loại...ngứa. Lá han còn kèm thêm ráy, nhưng theo bạn Sami, khi bị dính lá han, người ta thường "hóa giải" ngứa bằng lá ráy!?. Trên đường trở ra, gã bị dính một chút lá han trên lưng bàn tay, mãi đi nên cũng quên luôn lá ráy, giữ một chút "nhưng nhức" ngứa như là một một trải nghiệm của chuyến đi!:)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1176&pictureid=29084

BM
10-03-2010, 14:02
"Quảng Bình cũng có núi đôi
Nghe đâu NGO đòi nuôi khỉ ở đây!"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1176&pictureid=29064

Núi Đôi trên đường vào VQG Phong Nha - Kẽ Bàng, anh Hồ Khanh cho biết một tổ chức quốc tế đã từng đề nghị xây dựng một trung tâm cứu hộ linh trưởng ở đây.:)

Big Daddy
10-03-2010, 16:22
Trông thế này bà con sẽ nghĩ là Dam dang lắm nhỉ!
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5UIFDoIJ6I/AAAAAAAAAy4/tyz98axWLGE/s800/In-16.JPG

Thật tình thì cũng có nấu cho chàng Hom mấy nồi nước sôi rồi bắt chàng súc miệng đánh răng = nước để nguội. Chứ cơm ngon canh ngọt thì có nhờ mấy mợ được tẹo nào đâu.

BM
10-03-2010, 16:28
Chứ cơm ngon canh ngọt thì có nhờ mấy mợ được tẹo nào đâu. :T

Đôi bàn tay Dam Dang của KL chuẩn bị cơm nắm cho đoàn!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1176&pictureid=29096

Big Daddy
10-03-2010, 16:34
Giấc ngủ ngon nhất luôn thuộc về bác này, quấn như cá hồi bọc giấy bạc để nướng, hệ thống màn treo thì áp dụng giải pháp căng neo của kết cấu dàn không gian
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5dlV6MCY5I/AAAAAAAAA0Q/4TCIpHyqzj8/s800/Sleep1.JPG

Còn đây là nhóm chính, vì một số lý do "tế nhị" nên chúng tôi phải dùng lá để che mặt và làm mờ ảnh. Thế này được chưa hả Hachip ơi?
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5dlWDECvjI/AAAAAAAAA0U/tmGKySfy1hc/s800/Sleep2.jpg

Còn đây là con sâu sặc sỡ nhất đoàn. Giấc ngủ toàn Lego với Benten... chả có tí chị Hà hay phụ nữ nào trong giấc mơ.
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5dmm_8b1WI/AAAAAAAAA0c/ARXO8PculzI/s800/Sleep3.JPG

Trạng thái ngủ thì còn nhiều dạng nữa, có đôi thì chui rúc trong cái võng chật chội, có người thì ôm cững người bên cạnh... ôi thôi chả nói được.

sami
10-03-2010, 17:04
Dưới những tàu lá chuối xanh mướt là thể loại...ngứa. Lá han còn kèm thêm ráy, nhưng theo bạn Sami, khi bị dính lá han, người ta thường "hóa giải" ngứa bằng lá ráy!?. Trên đường trở ra, gã bị dính một chút lá han trên lưng bàn tay, mãi đi nên cũng quên luôn lá ráy, giữ một chút "nhưng nhức" ngứa như là một một trải nghiệm của chuyến đi!:)



Đính chính 1 chút ạ:
Khi bạn bị dính lá han, nhanh chóng đào củ ráy (ko phải lá) để xát vào chỗ ngứa. Cái này là dĩ độc trị độc.
Thân

Big Daddy
10-03-2010, 17:09
Đôi nhà bác Dugia qua góc nhìn của hiếp ảnh ra Quang "ngón chân to"
Biết bao giờ baja nhà mình mới đủ sức leo và chụp những bức hay thế này.
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5dvQfyHZ7I/AAAAAAAAA0k/_2eGja_oTQU/s800/Dugia1.jpg

Big Daddy
10-03-2010, 17:20
Bức ảnh này bác Quang chụp trước khi đến hang Chim khoảng 1 tiếng. Nhìn nét mặt vẫn như mới, quần bác Du vẫn chưa bục đũng, mình thì vãn đeo túi bỏ rác bên sườn... Nhưng đến khi mệt thì vẫn vứt tuốt ra rừng, chả buồn cúi xuống nhặt nữa. Haizzz
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5dxKRDFjoI/AAAAAAAAA0s/K_g6uXVj8Ik/s800/Dugia2.jpg

BM
10-03-2010, 17:24
Băng suối như đang duyệt binh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1176&pictureid=29107

Bà cả băng theo: gớm! vội vàng thế! lau mặt cho mát nào!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1176&pictureid=29106

(c)

homeless man
10-03-2010, 18:07
Đợt này Hai bác Dugia và cụ Quang vất vả nhất. Do đi xe Hoàng Long từ Hà Nội tối 28.02, sáng sớm 01.03 các bác mới có mặt tại Quảng Bình. Em tỉnh dậy đã thấy các bác nai nịt gọn gàng và chuẩn bị đi. Xuống xe Hoàng Long cái là đi luôn chẳng được nghỉ lấy sức chút nào cả. Các bác cũng biết, trên chuyến xe đêm, phải dễ ngủ lắm thì mới được, còn không thì thức suốt:(.

Bác Dugia gái cứ nghĩ mãi, đã bao lần bác trai đi chơi với chiến hữu mà mình chỉ ở nhà. Có khi cũng chỉ được nghe chuyện kể lúc trà dư tửu hậu. Lần này bác quyết đi với bác trai một chuyến dù là chuyến thám hiểm chưa mấy người đi, cũng không biết khó khăn thế nào. Bác bảo "Đi xem ông lão làm ăn thế nào, có bằng lũ trẻ không mà hay đi thế không biết"=)). Để lại cô con gái rượu ở nhà, bác quảy quả theo bác trai.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9071.jpg


Bác Dugia gái luôn lặng lẽ ngồi bên chồng. Trong các câu chuyện, bác không tham gia nhiều
nhưng mỗi lời phu quân nói ra với bác là cả sự ngưỡng mộ.


Có thể nói, bác là điển hình của người Phụ nữ Việt Nam, chăm sóc chồng mọi nơi, mọi lúc. Khi bác trai bảo mang bớt đồ một số đồ trong ba lô bác giái, bác nhất quyết không chịu. Có chuyện thế này, đoàn đông nên chúng em phát cho mỗi người một cái bát và đôi đũa ai ăn song thì tự rửa và tự quản lý. Nếu không, bữa sau ăn bốc:)). Bác Dugia gái kiêm luôn phần rửa bát cho bác trai và cụ quang đồng thời lo gặt tẩy, phơi phóng quần áo lấm lem bêt bết sau chuyến đi dài. Cứ nhìn bác Dugia là biết, quần dài, áo bay của bác đã đi đâu:D


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh2/IMG_9097.jpg


Và màn xoa chân cho phu quân, lấy lại sức cho chuyến đi dài. Khi em chụp bức ảnh này, em có nói: Hai bác thật biết hưởng phúc.

Chúc mừng cặp vợ chồng Việt Nam đầu tiên đến được cái Hang To(wait)

saokhothe
11-03-2010, 09:08
ÔI Du_Gia đại nhân và phu nhân! Thằng em xin bái phục.Biết đến bao giờ vợ chồng em mới có can đảm và nghị lực như anh chị đây.Tối thứ 7 lên Bảo Lâm anh Dương nhé.

Big Daddy
11-03-2010, 16:29
Từ ngày 11/3 các nhà làm phim của tạp chí nổi tiếng National Geographic (của Hội Địa lý Mỹ) sẽ có chuyến khảo sát 20 ngày để làm phim về hang TO, hang động lớn nhất thế giới thuộc quần thể Phong Nha - Kẻ Bàng mới được phát hiện.

Ban quản lý di sản thiên thiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, trong chuyến làm phim này, đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh sẽ có mặt do chuyên gia hang động hàng đầu thế giới Howard Limbirt làm trưởng đoàn.

Nguồn: VNexpress.net (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/03/3BA1946E/)

Các bác nào có ý định làm Tình nguyện viên thì lên kế hoạch và liên hệ với các tổ chức hoặc với cụ HL nhé. Em đọc báo muộn quá nên không báo sớm hơn được. Có thông tin gì thì nhờ bác Vũ Phương nói rõ thêm.

phuonggeo
11-03-2010, 16:46
vào hang cả rồi ạ, tuần sau mới ra.
mí lị đi có chục ngày thôi các bác ạ :))
tiện cho e hỏi có bác nào thạo về thuế quan, XNK hàng vs hải quan thì add nick e johnnybravo1129 nhé. e cần nhờ tí chuyện

Big Daddy
11-03-2010, 22:03
Có bác nào biết nhóm Hải quan sân bay Nội Bài thì giúp nhà Vũ Phương một tay kẻo rồi không lấy được đồ của đoàn thám hiểm ra thì chả có phim hang To mà xem đâu.

hachip
12-03-2010, 09:34
vào hang cả rồi ạ, tuần sau mới ra.
mí lị đi có chục ngày thôi các bác ạ :))
tiện cho e hỏi có bác nào thạo về thuế quan, XNK hàng vs hải quan thì add nick e johnnybravo1129 nhé. e cần nhờ tí chuyện

Tớ add nick ấy rồi đấy, cò gì trao đổi nhé. Nếu có thể giúp được gì, tớ sẽ cố gắng.

BM
12-03-2010, 16:23
Những chuyến đi trước, gã cũng được ăn cá từ những con suối đầu nguồn sông Krong No hay Bidoup. Tiềm thức vẫn nhớ vị ngọt pha chút đắng rất đặc biệt của những con cá được nướng lên, nấu với lá chua mọc ven trong những khe ẩm của núi rừng Dak Lak, Lâm Đồng..Chuyến đi này gã cũng được thưởng thức món cá nướng, cá nấu canh bắp chuối, cá kho ngon tuyệt dưới tài nghệ nấu ăn của các anh KL..Nhớ sao những bữa ăn trong rừng có cá...:)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1176&pictureid=29078

Big Daddy
12-03-2010, 17:27
Những chuyến đi trước, gã cũng được ăn cá từ những con suối đầu nguồn sông Krong No hay Bidoup. Tiềm thức vẫn nhớ vị ngọt pha chút đắng rất đặc biệt của những con cá được nướng lên, nấu với lá chua mọc ven trong những khe ẩm của núi rừng Dak Lak, Lâm Đồng..Chuyến đi này gã cũng được thưởng thức món cá nướng, cá nấu canh bắp chuối, cá kho ngon tuyệt dưới tài nghệ nấu ăn của các anh KL..Nhớ sao những bữa ăn trong rừng có cá...:)


Gã là rất khun, cứ thỉnh thoảng lại bắn 1 kiểu ảnh lên, rồi toàn dẫn đầu trang nữa làm cho anh em ta phải đợi. Máy ảnh của gã thì chụp rõ nhiều kiểu đẹp mà không đổ ra ổ cứng chung của mọi người vì gã chơi hàng độc :gun. Vốn liếng giờ lão còn rất nhiều mà cứ nhát gừng thế này thì gã rất đáng bị :T :T

BM
12-03-2010, 19:10
Haizza! Lại nói xấu "đồng bọn" rồi!:D:D Big là Leader mà! phải đợi GPS bắt sóng, xác định vị trí mới đu theo tiếp được, nên chỉ post vụn vặt linh tinh mà thôi. Nào Big đã xác định được đi tiếp thế nào đây?:help

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1176&pictureid=29081

hachip
14-03-2010, 21:26
Ơ hay, cả nhà đi đâu mà hai hum nay chả thấy ai tiếp tục câu chuyện vậy các bác ơi??? (fun)

Bắp Cải Luộc
15-03-2010, 11:57
Các bác cho mọi người xem hành trình trong hang đi, sao toàn ảnh ở ngoài thế :D nóng ruột quá :D

BM
15-03-2010, 13:56
"Bồi hồi nhớ chuyến Hang To
Nên em tiếp tục lò dò núi cao"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=29407

Nhớ "đồng bọn" vào hang To!. Bao giờ chán vào hang, mình mời các bạn leo núi nhé!:)

PS" Cao độ 900m trên đường lên đỉnh núi Chúa (Anh-1039m) thuộc Vườn Quốc Gia Núi Chúa - Vĩnh Hy

meodiendihoang
15-03-2010, 14:11
Các bác tiếp tục câu chuyện đi chứ nhể :))

Big Daddy
15-03-2010, 19:07
Các bác tiếp tục câu chuyện đi chứ nhể :))

Thế ra meodien ở ngoài trông hang ah?
Các bác nhà mình trước khi vào hang chụp ảnh mải mê, đến khi vào hang thì hết cả pin, với lại vừa lo ngại vì thành vách dốc ngược, vừa choáng ngợp bởi vẻ nguyên sơ bên trong nên lượng ảnh không nhiều.

Con suối ghi dấu mọi người đã đặt chân đến, còn phải vượt suối hơn trăm mét mới tới vòm hang lớn. Hy vong trong dịp 30/4 này sẽ tới được tận nơi.
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5TOdisgiKI/AAAAAAAAAyQ/eMHS8DQ8xRE/s800/In-8.JPG

Quả vàng quả bạc
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5TLIuV39fI/AAAAAAAAAyA/z_DWI4_rH_Q/s800/In-5.JPG

Các bác nào biết dùng GPS thì có thể vào hang Chim dịp này, đến đó chả nhẽ các bác Anh lại từ chối cho đi cùng. Giờ này thiết bị máy quay của họ mới vào đến nơi, còn nhiều việc phải làm lắm. Các bác đi cá nhân vẫn lọt được qua các trạm KL.

Big Daddy
19-03-2010, 13:27
Tối nay em lên xe ra HN, ở "ngoải" vài ngày rồi vào Nha Trang đi học lặn nên thời gian không có nhiều. Trời cũng lạnh nên xin phép các bác ta làm buổi gặp mặt ở quán của cu Tenten hoặc ra Bảo Lâm vào 19h tối Chủ nhật. Tạm lịch là thế, còn tùy các bác đề xuất nữa.

muoimuoi
19-03-2010, 15:52
Quả vàng quả bạc
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5TLIuV39fI/AAAAAAAAAyA/z_DWI4_rH_Q/s800/In-5.JPG



Quả này nhìn sớt qua tưởng bộ não hóa thạch. Hang kỳ vỹ quá.

Big Daddy
20-03-2010, 07:53
Câu chuyện về cái hang To có thể tạm khép lại ở đây các bác nhỉ. Mấy ngày nay đài báo phỏng vấn bác Limbert liên tục và đã có những công bố chính thức rồi. Vậy nay thay mặt đoàn đi du ngoạn hang To cùng cho ý kiến về việc tập trung và cùng nhau ôn lại nhưng kỷ niệm thú vị vừa qua đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho những người chuẩn bị đi trong những chuyến tới.
Cho đến giờ phút này các bác có thể tự hào mà nói rằng chúng ta đã từng đặt chân đến HANG ÉN và HANG SƠN Đ0ÒNG.
Bác Hôm sau hôm tới bắt đầu chia sẻ tâm tư ở mục riêng của bác, sắp xếp lại trật tự ảnh, bạn Hà đưa bài viết của mình lên nữa nhỉ!

Em đề xuất địa điểm tập trung là sáng Chủ nhật sau 9h30 ta ghé thăm quán cafe Phuot của bác Minh ở 36 Kim Mã, tụ tập đông đủ rồi thì cùng ra Bảo Lâm làm tí cay cay.

Chitto
20-03-2010, 08:34
Câu chuyện về cái hang To có thể tạm khép lại ở đây các bác nhỉ. Mấy ngày nay đài báo phỏng vấn bác Limbert liên tục và đã có những công bố chính thức rồi.

Nói thật với bác là đọc đến câu này của bác tôi vô cùng thất vọng.

Topic của bác chưa kể được gì về chuyến đi ngoài những đoạn viết hết sức rời rạc, thì bác đã muốn kết thúc rồi.

Việc ông nào tuyên bố gì là chuyện của ông ta, tôi không biết đến ông ta, tôi cũng chả đọc báo xem đài nào về ông ta, trong khi tôi theo dõi topic do bác tạo ra, thì bác lại tuyên bố bỏ lửng.

Nói thật là tôi lấy làm tiếc cho tất cả những ai đã từng háo hức theo dõi topic của bác. Bác dội nước lạnh vào mọi người hơi bị giỏi.

homeless man
20-03-2010, 09:17
Nói thật với bác là đọc đến câu này của bác tôi vô cùng thất vọng.
Topic của bác chưa kể được gì về chuyến đi ngoài những đoạn viết hết sức rời rạc...Nói thật là tôi lấy làm tiếc cho tất cả những ai đã từng háo hức theo dõi topic của bác. Bác dội nước lạnh vào mọi người hơi bị giỏi.


Câu chuyện về cái hang To có thể tạm khép lại ở đây các bác nhỉ.
Cho đến giờ phút này các bác có thể tự hào mà nói rằng chúng ta đã từng đặt chân đến HANG ÉN và HANG SƠN Đ0ÒNG.

Bác Hôm sau hôm tới bắt đầu chia sẻ tâm tư ở mục riêng của bác, sắp xếp lại trật tự ảnh...

Đúng là người đọc có chút thất vọng như bác. Tuy nhiên là người trong cuộc, chúng tôi cũng có những lý do khách quan bác ạ.

1. Chúng tôi chưa viết chi tiết là do cam kết chỉ công bố thông tin sau khi đoàn BCRA thám hiểm song. Đây là yêu cầu của bên tổ chức-Cấp phép. Điều này là để tránh những cái không hay có thể có như: thông tin chưa chính xác làm ảnh hưởng đến người tổ chức hay có cái nhìn phiếm diện của những người chưa đi về cái hang này. Và có thể có những bất lợi từ phía cấp phép cho đoàn đi sau...Nếu các bác để ý, thành phần đoàn không hoan nghênh nhà báo, không máy ảnh chuyên nghiệp, chưa công bố thông tin trên báo chí...

2. Để đáp ứng nhu cầu chia sẻ thông tin, chúng tôi cũng có kể vài câu chuyện vụn vặt. Ngay cả tên các địa danh cũng phải nói chại đi. Như vậy các thông tin chi tiết hơn rất khó viết.

3. Cái topic Hang To kết thúc là lẽ đương nhiên, nhưng tôi sẽ viết một topic mới, chính danh. Theo như tín hiệu từ bác Big, đã đến lúc có thể công bố thông tin chi tiết hơn về hang Sơn Đoòng này.

Một vài thông tin như vậy để các bác biết thêm nội tình. Rất mong lại nhận được sự ủng hộ của các bác:L

Topic mới về chuyến đi Sơn Đoòng đây ạ:
https://www.phuot.vn/showthread.php?p=172253#post172253

tenten
20-03-2010, 22:13
Em đề xuất địa điểm tập trung là sáng Chủ nhật sau 9h30 ta ghé thăm quán cafe Phuot của bác Minh ở 36 Kim Mã, tụ tập đông đủ rồi thì cùng ra Bảo Lâm làm tí cay cay.
Thế này thì hay quá. mong được gặp mọi người sớm. Tenten vừa bị mất đt nên ko thể l.lạc được. Vậy sáng mai mọi người nhé!(beer)(beer)

Big Daddy
21-03-2010, 00:38
Kính mời các bác quan tâm đến cái hang cũng như đoàn đi vừa rồi cùng gặp gỡ một số thành viên tại Cafe Phượt ở 36 Kim Mã để cùng chia sẻ cảm xúc chuyến đi vừa rồi.


Hẹn gặp lại Sơnnnnnn !!!!!! Đo o o o o òng !!!!!!!(BB)

Hẹn gặm thì có... Trưa Chủ nhật ra Bảo Lâm rồi tính kế hoạch chuyến đi tới nhá. Biết đâu Sb lại mua mảnh đất ở bản Đoòng, khi đó Sb chuyển gọi thành Sđ cũng nên!!!

Big Daddy
21-03-2010, 09:37
Buồn quá, ra cafe 36 Kim Mã thì các bác ấy chưa mở.
Xin lỗi các bác vì em chưa tìm hiểu trước lịch bán hàng. Đợi các bác thêm 1 lúc nữa rồi chắc em với bác Hôm ra thẳng Bảo Lâm, 647 Kim Mã luôn.

Có 1 tấm hình chung các bác nhà mình tại Bảo Lâm
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S6XeuZQIVXI/AAAAAAAAA3o/FlrwQ5HPK0w/s800/Off%20SD.jpg
Hôm nay có thêm Bắp cải luộc với Mèo dỗi tham dự cùng.

tenten
21-03-2010, 16:34
Hôm nay có thêm Bắp cải luộc với Mèo dỗi tham dự cùng.

Tiếc lúc đấy tenten ra muộn:( không được cùng mọi người ngồi lâu)...

Big Daddy
30-03-2010, 22:10
Thế là hôm nay lại có dịp qua thăm chàng Hồ Khanh, may mắn thế nào gặp luôn cả cậu Vũ Phương. Anh em làm trận Rê nho nhỏ giao lưu rồi về quán hàn huyên.
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7ISXI1kFBI/AAAAAAAAA5w/v7eelSolbO0/s800/DSC07202.JPG

Cây cáu đá gần nhà anh Khanh, cạnh cột mốc 0 đường 20 quyết thắng.
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7ISXLBHoUI/AAAAAAAAA50/rdhguYT3emI/s800/DSC07204.JPG

Đoàn hang động Anh làm việc từ ngày 10/3 đến giờ và cẫn còn làm thêm nhiều thời gian nữa. Nói chuyện với anh Khanh, rằng anh đã có giải pháp vào sâu vòm hang an toàn, đơn giản. Đến tận 2 khu rừng nguyên sinh trong hang, là nơi vòm hang cao được soi sáng bởi ánh nắng mặt trời. Đó là điều kỳ thú mà đoàn vừa rồi chưa thể tiếp cận được.
Dù sao ta vẫn phải đợi đoàn Anh họ làm xong việc, rút về và công bố chính thức, khi đó các bác nhà mình có thể khám phá và đưa ra cảm nhận thật sự.

BM
30-03-2010, 22:15
Lại âm mưu vào hang nhể? Nếu có chuyến sau chắc cõng thêm đèn pha, DSLRs thì mới lột tả được phần nào nàng Sơn (nữ)..Đoòng nhan sắc đến nhường nào!

sami
30-03-2010, 22:53
Hô hô, lại phải mất 1 tuần rồi.
Hứa lần sau không để bọn cá thảnh thơi bơi như thế.

aFang_76
30-03-2010, 23:13
Hôm nào đi cho em bám càng với ợ, 30/4 này có đoàn ở bên TTVN đi nhưng tiếc là không thể tham dự cùng được.

homeless man
31-03-2010, 00:54
Hô hô, lại phải mất 1 tuần rồi.
Hứa lần sau không để bọn cá thảnh thơi bơi như thế.

Lần tới đi phải mang nhiều rượu các cụ ạ. Cá thì có sẵn đó rồi. Không câu được cá thì cứ xơi bạn Cá nhỉ:))(NT)

À mà đoàn Anh còn ở đó thì đoàn TTVN đi thế nào được nhỉ. Có khi lại phải quay ra thôi:T

Big Daddy
01-04-2010, 01:47
Theo một số anh em thì lại muốn tập trung đi hang Én vào dịp giữa tháng 5 (cuối tháng 3 âm lịch). Mình đã chuẩn bị Lẩu bếp từ để làm liên hoan trong hang Én dịp chim rụng đó.
Rượu thì không nên mang nhiều, tối đa mỗi người 2lít. Lần này vào đã có sẵn bẫy nai, hy vọng làm được vài mâm tiết canh và thịt tươi nhúng lẩu.
Rau thì lá lốt là chủ đạo, ngoài ra còn có các loại rau rừng, rau chua, hoa chuối...

BM
04-04-2010, 13:30
Mẹ ơi đèn đẹp quá chừng
Con vào...hang nhé mẹ đừng lo chi?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28438

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28437

Sản phẩm mới của Energizer! chống nước! rọi xa 70m! sáng liên tục bằng 3 pin AAA khoảng 15h!(c)

sami
05-04-2010, 11:20
Mẹ ơi đèn đẹp quá chừng
Con vào...hang nhé mẹ đừng lo chi?


Sản phẩm mới của Energizer! chống nước! rọi xa 70m! sáng liên tục bằng 3 pin AAA khoảng 15h!(c)

Giá thế nào bác, mua ở đâu bác, bác vui lòng đừng show hàng để bà con thik nhưng lại không kiếm để mua được nhá.
:)

phuonggeo
05-04-2010, 20:37
gear của em là dư lày:
trailer boot mua ở ngã tư Yết Kiêu-Trần Hưng Đạo 95k
tất cao cổ 40k mua của Pierre Cardin
cargo pant loại mỏng mua ở MadeinVN Bà Triệu
áo thì áo gì cũng được, miễn là dài tay. Vs cả giời này mặc áo lót bộ đội loại màu trắng cộc tay cổ tròn cũng ok, chả vắt gì sất
water bag 60k mua nhờ mối trên phuot.com
màn tuyn và võng mua ở chợ Phong Nha

Hàng cấp phát có:
waterproof rucksack EXPED
head-torch Petzl E52/53 AC Ultra 6led 3lv dùng pin Petzl ACCU 4 rechargeable
head-torch Petzl Tikkina 2 2led 2lv dùng 2pin AAA
waterproof sleeping bag + bivi bag (giữ ấm)
swimming suit để lội nước

Còn lại là tá dược vừa đủ :D
không kể xuống vực (shaft, pitch) phải xài SLR kit và dây thừng chuyên dụng :P

Big Daddy
05-04-2010, 22:02
Phương về Đồng Hới chưa? Thấy NVNT chuẩn bị cho chuyến sắp tới tích cực quá, có khi 30/4 anh lại vào chén cá suối với anh Khanh.

phuonggeo
05-04-2010, 22:15
phải xem 30/4 a Khanh ở đâu đã :D

mà e vừa biết đc món lá chân chim (ngũ gia bì or so, just local name), chỉ cần hơ qua lửa là ăn đc. Cái lá này mà cuốn với con cá hoặc miếng thịt ba chỉ luộc bằng ngón tay, chấm tí muối ớt tiêu xanh đâm với ruốc rồi ăn, chiêu thêm miếng cuốc lủi nữa thì ôi thôi, Tây ta gì cũng "cham phàn cham" được tuốt...

meodiendihoang
05-04-2010, 23:05
Theo một số anh em thì lại muốn tập trung đi hang Én vào dịp giữa tháng 5 (cuối tháng 3 âm lịch). Mình đã chuẩn bị Lẩu bếp từ để làm liên hoan trong hang Én dịp chim rụng đó.
Rượu thì không nên mang nhiều, tối đa mỗi người 2lít. Lần này vào đã có sẵn bẫy nai, hy vọng làm được vài mâm tiết canh và thịt tươi nhúng lẩu.
Rau thì lá lốt là chủ đạo, ngoài ra còn có các loại rau rừng, rau chua, hoa chuối...


ực ực ,thế này thì đời còn gì sướng bằng

Big Daddy
10-04-2010, 12:35
Mẹ ơi đèn đẹp quá chừng
Con vào...hang nhé mẹ đừng lo chi?



Vào hang phải có đèn pin
Pin nào mà yếu, yên tâm ra liền
Pin khỏe chui rúc triên miên
Khi mà gần hết nhớ tìm đường ra.

Big Daddy
26-04-2010, 00:09
Loa Loa Loa
Tình hình là em nhớ đoàn ta quá, nhưng mãi giờ mới ra HN được.
Nhân có vụ bác Sơn bọ sắp và Hang Chim, ta cùng nhóm bác ấy làm tí kem bờ hồ hay trà đá nhà thờ cái các bác nhỉ!
Rồi thì cả đoàn của đ/c NV Nhà Trắng, cũng chuẩn bị vào Đoòng dịp 30/4, tập trung giao lưu và chia sẻ luôn.
Nghe nói bác Dương có địa chỉ kem hoa quả hay ho, có gì em sẽ liên hệ và báo lại các bác lịch tụ tập cụ thể!

xuxukalo
06-05-2010, 10:58
Trong đoàn thám hiểm lầm này có 2 nhân vật tham gia ngoài dự kiến. Chả là lúc nhâm nhi chai bia lạnh bên bờ biển, anh em có nói đến nhiều điều thú vị có thể thấy trong chuyến đi hôm sau nên đôi bạn người Quảng Bình đã không đắn đo mà gọi điện cho cấp quản lý để xin nghỉ làm mấy hôm. Đoàn thêm 2 người thì cũng không phải lo thiếu lương thực nên cứ để xem sự quyết tâm của đôi bạn ra sao. Nào ngờ sáng hôm sau họ vẫn có mặt, nai nịt gọn gàng và hăm hở giục mọi người lên đường cho sớm.

Đôi An - Vân trong ngày SN của An 19/01. Đúng là có NY mà vẫn ham... đồ ngọt
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D_7poVMfI/AAAAAAAAAvc/LmC9pR1X0Ak/s800/DSC06187.JPG

Được tham gia nên tươi tỉnh hơn cả chuyên gia
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D_702J-cI/AAAAAAAAAvo/wnyqZTD8FoI/s800/IMG_5018.JPG

Quấn quýt bên nhau và háu ăn như nhau, có vẻ như đang lập kế hoạch tác chiến 2 đĩa mồi
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5EARdjaZLI/AAAAAAAAAvw/qltSjGQAWuo/s800/IMG_8788.jpg

An ta đi thực hiện cái việc mà đàn ông vẫn làm sau bụi rậm, rứa mà nàng đã tất tưởi đi tìm... "Anh An của em mô rồi hè" làm mọi người cũng hoảng theo
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D_8Kr8vdI/AAAAAAAAAvs/RHymRoMTH1Y/s800/IMG_5162.JPG

Là đôi hăm hở vào hang trước tiên
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D_76pcTPI/AAAAAAAAAvk/5WTAY1VQx8M/s800/IMG_0173.JPG

Và hân hoan với chiến thằng
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S5D_7sVmp3I/AAAAAAAAAvg/OfJ0i2lkclU/s800/DSC_0133.jpg

Có lẽ đây là đôi tình nhân đầu tiên và Vân cũng là cô gái Quảng Bình đầu tiên khám phá nơi này.
Mong rằng cuộc sống của đôi bạn luôn tràn ngập Tình yêu và nhưng điều thú vị.

Đôi tình nhân đầu tiên thì đúng chứ cô gái QB đầu tiên khám phá nơi này là em Quỳnh và đồng bọn đã đi cùng đoàn thám hiểm năm trước rồi đấy anh à ^_^

Big Daddy
06-05-2010, 16:04
Đôi tình nhân đầu tiên thì đúng chứ cô gái QB đầu tiên khám phá nơi này là em Quỳnh và đồng bọn đã đi cùng đoàn thám hiểm năm trước rồi đấy anh à ^_^

Cái này có nghe nói rồi, nhưng vì chưa xác thực thông tin cũng như chưa biết đoàn đi tới đâu nên cứ tạm đưa vậy thôi.

xuxukalo
06-05-2010, 16:45
Để rồi em lục lại mớ data củ rồi gửi bác sau nhé. Mấy hôm rày sau 17h em không đi đâu được nên hôm qua không xin gặp bác được, hẹn bác hôm nào nhé!

Big Daddy
08-05-2010, 16:51
Tình hình 15/04 âm lịch hàng năm là thời điểm chim én bắt đầu rời tổ, đến ngày 16 là qua ngày của Phật nên chúng ta có thể tổ chức một chương trình vui vui 1 chút ở cửa hang chim.
Có 2 đầu mối để các bác dò thông tin là qua bác Dugia và qua Sơn bọ.

Chương trình là thế này, chúng ta sẽ mang vài tảng thịt lợn bán ở trên đường HCM, loại mà lông có 3 chân, bì dày, không có mỡ. Mang thêm cái bếp ga du lịch với chục hộp ga nhỏ để tổ chức bữa lẩu ngay trên mặt suối. Hôm trước có bàn với bác Dugia thì là thế này, kê đá ra giữa suối để đặt bếp, tất cả sẽ gần như không cần mặc gì vì trời sẽ rất nóng. Vậy là ngâm mình dưới suối, uống rượu ăn lẩu giữa vùng gió Lào khô nóng mà vẫn ổn! Nước lẩu là canh ninh cá bắt ở dưới suối hoặc thò tay múc luôn nước phía đầu nguồn. Rau là các loại rau rừng.
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S-Uw5mJUrCI/AAAAAAAABFg/kOvqpuO3Z3g/s800/Ngoi%20duoi%20suoi.jpg
Ý tưởng của bác Quang nay có thể thành hiện thực

Chương trình dự kiến:
Xuất phát từ HN tối thứ năm 27/05
Sáng 28/05 có mặt ở Đồng Hới, chuẩn bị đồ và chiều đi về nhà Hồ Khanh ăn mừng ngày Phật Đản. Tranh thủ làm các thủ tục xin hạt Kiểm Lâm trong chiều hôm đó. Ngủ lại quán Hồ Khanh để sáng sớm hôm sau đi vào Hang Chim.
Tranh thủ đi sớm thì trưa 29/05 là có mặt và làm bữa linh đình tại cửa hang. Đến tối ngắm trăng và đi... (cái này không nói ra được)
Sáng 30/05 các bác nào máu thì có thể lượn lờ hang lọ hang chai, các bác còn lại thì ta lại nhậu tiếp.
Sáng 31/05 lên đường ra Phong Nha và trưa đó lại thưởng thức vài món lạ ở thị trấn Phong Nha.
Tối 30/05 các bác lên xe về HN, bác nào máu thì lại ở thêm ngày nữa, đi vài nơi xơi vài món.
Muộn nhất là tối 01/06 lên xe ra HN để sáng 02/06 có mặt ở nhà với chút quà Quảng Bình cho trẻ nhỏ trong nhà nhân ngày của chúng nó! (c)

Sơn bọ
08-05-2010, 16:58
Vào cả Đòng nữa đê ? mà tôi vừa gặp chị Nghĩa trong đó , liệu 27/5 Hồ Khanh đã về chưa ?

Big Daddy
08-05-2010, 17:01
Vào cả Đòng nữa đê ? mà tôi vừa gặp chị Nghĩa trong đó , liệu 27/5 Hồ Khanh đã về chưa ?

Anh Hồ Khanh đã kết thúc công việc và đoàn Hang động cũng chuẩn bị về nước. Từ giờ đến dịp đó anh Khanh lại trở về với công việc hàng ngày, và hẳn sẽ rất mong được tham gia trở lại Hang TO với mọi người.

Sơn bọ
08-05-2010, 17:17
mẹ kiếp ! đúng là cuộc đời miềng chả lẽ cứ đi miết thế nì à :((

Bắp Cải Luộc
08-05-2010, 23:18
Em đề nghị dành một ngày vào Hang To đi ạ. Nhân tiện cho em đặt gạch tham gia chuyến này với ạ!!! :D

phuonggeo
09-05-2010, 09:14
dân tình vào ầm ầm, báo hại em dẫm toàn đá trơn bà cố, tí bỏ mạng ở hang rồi =.=
khuyến cáo bác nào thích vui vẻ ở Hang Én thì vác tí lưỡi câu dây câu đi. Câu phê lắm :))

Bé Bum
09-05-2010, 14:07
em lân la đăng ký 1 suất đc k ạ :)
quyết tâm bỏ việc , bỏ nhà đi theo các anh, các chị vào hang để câu cá TO :D

phuonggeo
09-05-2010, 15:04
à, tiện báo các bác một tiếng chứ ko em thấy áy náy: vừa rồi em thấy có tin là tỉnh QB có gửi văn bản đến các Sở, Ban ngành có liên quan là hạn chế tối đa du khách vào khu vực VQG, đặc biệt là khu vực bản Đoòng - Hang Én - Hang Sơn Đoòng, cho nên công tác quản lý có lẽ sẽ chặt chẽ hơn đấy.
Vừa rồi có vụ du khách quen với lãnh đạo vào đi tuyến như các bác, thấy bảo vào cửa hang ngã tí toi cả bắt 1 kì nhông định mang về làm cảnh (cái này mắt em thấy) thì cũng đã được báo cáo lại với vườn và tỉnh rồi.
Nếu các bác muốn tổ chức đi thì nên lo lót cẩn thận, cả nên có ý thức bảo vệ môi trường và cảnh quan sinh thái hơn nữa.
Kính!

Big Daddy
09-05-2010, 20:05
Lần này chắc chắn là chỉ dừng chân ở cửa Hang Én thôi còn hang TO thì ai lo được thủ tục thì đoàn đó mới vào. Công việc tiếp theo cũng chỉ là khảo sát và đánh giá các hướng tiếp cận con suối sau hang Én, không đi sâu hơn.
Việc đăng ký cũng không mở rộng, mình đã nêu hai đầu mối ở HN là bác Dugia và Sơn bọ. Đơn giản vì đội hình đó nếu đến hơi không vào được thì có ngay chương trình khác không kém thú vị thay thế mà không có bất kỳ phàn nàn nào.
Đành phải nghiệt một tí (nói kiểu Sb)!!!

Sơn bọ
09-05-2010, 21:39
Lần này chắc chắn là chỉ dừng chân ở cửa Hang Én thôi còn hang TO thì ai lo được thủ tục thì đoàn đó mới vào. Công việc tiếp theo cũng chỉ là khảo sát và đánh giá các hướng tiếp cận con suối sau hang Én, không đi sâu hơn.
Việc đăng ký cũng không mở rộng, mình đã nêu hai đầu mối ở HN là bác Dugia và Sơn bọ. Đơn giản vì đội hình đó nếu đến hơi không vào được thì có ngay chương trình khác không kém thú vị thay thế mà không có bất kỳ phàn nàn nào.
Đành phải nghiệt một tí (nói kiểu Sb)!!!

Quán triệt tinh thần của bác Big , phải nghiệt ngã ! tôi xin chịu trách nhiệm một đầu mối ngoài nì , còn đương nhiên , chuyến đi là đáng giá (c) còn khoảng 20 ngày nữa , yêu cầu mọi người chốt cho tôi :gun

xuxukalo
10-05-2010, 16:41
Cho em xin cái deadline để em còn biết đường reg giờ chót với ạ ^_^ Em ở Đồng Hới

Big Daddy
10-05-2010, 17:59
Cho em xin cái deadline để em còn biết đường reg giờ chót với ạ ^_^ Em ở Đồng Hới

Mai lo vụ này với V3QB (http://vespafriends.com/showthread.php?3342-Vespa-Quang-Binh/page30) đã, lịch còn xa.

Hải âu
11-05-2010, 00:57
Tình hình 15/04 âm lịch hàng năm là thời điểm chim én bắt đầu rời tổ, đến ngày 16 là qua ngày của Phật nên chúng ta có thể tổ chức một chương trình vui vui 1 chút ở cửa hang chim.
Có 2 đầu mối để các bác dò thông tin là qua bác Dugia và qua Sơn bọ.

Chương trình là thế này, chúng ta sẽ mang vài tảng thịt lợn bán ở trên đường HCM, loại mà lông có 3 chân, bì dày, không có mỡ. Mang thêm cái bếp ga du lịch với chục hộp ga nhỏ để tổ chức bữa lẩu ngay trên mặt suối. Hôm trước có bàn với bác Dugia thì là thế này, kê đá ra giữa suối để đặt bếp, tất cả sẽ gần như không cần mặc gì vì trời sẽ rất nóng. Vậy là ngâm mình dưới suối, uống rượu ăn lẩu giữa vùng gió Lào khô nóng mà vẫn ổn! Nước lẩu là canh ninh cá bắt ở dưới suối hoặc thò tay múc luôn nước phía đầu nguồn. Rau là các loại rau rừng.
(c)
Hé hé ! Em là em cứ tóm đầu Bác là được;) ,chuyến trước lão Già đã bỏ em rồi...ghét lão ý lắm:D !
Em đăng ký Một xe Gạch đấy nhé ...:)

Bé Bum
12-05-2010, 18:35
Hé hé ! Em là em cứ tóm đầu Bác là được;) ,chuyến trước lão Già đã bỏ em rồi...ghét lão ý lắm:D !
Em đăng ký Một xe Gạch đấy nhé ...:)
mình ơi
em là em túm đầu mình nhá
hí hí hí :)
em đăng ký 2 suất ... e và bạn gái lâu năm :)

Big Daddy
12-05-2010, 20:43
Riêng Hải Âu là phải xách thêm can 10lít hàng đặc biệt, loại mà bác Du duyệt là được.

Dịp này chàng Hồ Khanh rảnh rồi, các bác tha hồ mà đi khám với phá. Đến thăm cùng bác ChauBaoGia
https://lh3.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/S-qlJtve55I/AAAAAAAAAbA/CoiDrZR1ev8/s800/DSC08686.JPG

Sơn bọ
12-05-2010, 20:57
Sau khi hội ý với mr SUN , thống nhất kế hoạch chi tiết vụ đi hang Én - Quảng Bình như sau :

- 7h30 tối ngày 26/5 thứ Tư ( tức 13 âm lịch ) lên xe CLC giường nằm ở 340 Trần Khát Chân đi Đồng Hới - Quảng Bình

- 6h30 sáng 27/5 thứ Năm có mẹt tại Đồng Hới , ăn sáng xong về chi nhánh công ty của mr SUN để kiểm kê quân số , mua sắm thêm những vật dụng đi rừng còn thiếu , ăn trưa hải sản tại Đồng Hới . Đầu giờ chiều thuê xe 15 chỗ hoặc taxi hành quân lên nhà Hồ Khanh ở Phong Nha - Kẻ Bàng ( khoảng 40km ) , ai chưa đi Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn đủ thời gian đi cho biết , ăn tối thịt dê núi tại quán quen , tiết canh rất ngon . Tối ngủ ở nhà Hồ Khanh hoặc nhà nghỉ Bình Minh lần trước đã nghỉ

- Sáng 28/5 thứ Sáu , ăn sáng tại nhà nghỉ sau đó thuê xe 24 chỗ của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chở cả đoàn đến điểm xuất phát đi vào rừng ( từ nhà Hồ Khanh đến điểm xuất phát khoảng hơn 30km ) . Hành quân gian khổ 12km đường rừng bao gồm leo núi , lội suối nếu kịp đến hang Én ăn trưa thì tốt còn không phải ăn trưa bên một con suối nào đó . Chiều hạ trại trước cửa hang Én , chia nhau một số đi thả lưới bắt cá , một số đi lượm chim non rơi , một số thì chụp choạch , một số thì nấu ăn , tắm truồng bên suối , chụp ảnh lưu niệm .... Ăn bữa chiều xong , tối đốt lửa tránh thú dữ ngồi trầm ngâm uống rượu . Đêm ngủ túi ngủ và võng

- Ngày 29/5 thứ Bẩy , ăn sáng xong rời hang Én cả đoàn hành quân đến hang Đ , cả ngày chui rúc tìm tòi trong rừng xem có thêm được cái hang nào nữa ko , lại ăn trưa bên bờ một con suối nào đó , chiều quay về hang Én lại diễn tiếp đánh cá , nhặt chim non , tắm truồng ..... ăn tối và ngủ đêm thứ hai tại Én

- Ngày 30/5 Chủ Nhật , sáng dậy ăn sáng xong thu dọn đồ đạc hành quân ra khỏi rừng , ra đến đường Tây Trường Sơn hẹn trước xe 24 chỗ của vườn quốc gia đợi sẵn chở đoàn về Đồng Hới , ăn trưa trên đường về ở Phong Nha - Kẻ Bàng , ăn chiều hải sản tiếp ở Đồng Hới xong lên xe CLC giường nằm về Hà Nội . Sáng 31/5 thứ Hai xuống xe đến thẳng công ty làm việc lun (c)

Sơn bọ
12-05-2010, 20:58
Tui làm sơ sơ cái kế hoạch thế nì , pots lên để mọi người nắm được

Big Daddy
17-05-2010, 14:44
Tình hình là chàng Hồ Khanh mới được thông báo không dẫn bất kỳ đoàn nào vào Sđ. Tối này phải làm vài động tác xem thế nào vậy.

xuxukalo
17-05-2010, 15:38
Đi sớm rày thì Xu mỗ chắc không theo được rồi, tiếc quá. Đang dựng cái lều nhỏ cho mẹ con Gấu có chổ chui vô chui ra

Big Daddy
18-05-2010, 14:21
CÓ THỂ hành trình sẽ theo hướng mới là đi theo khe núi từ đường 20 và tiếp cận luôn cửa sau hang Chim tại đoạn suối nối với hang TO và khi ra thì đi theo đường cũ. Tức là đi từ hướng Tây thẳng vào rồi ra theo hướng đông bắc.
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S_I-LsVSJ9I/AAAAAAAABHg/qhCjV7t2FDs/s1600/Ghep%20ban%20do-Model.jpg
Nếu xin được giấy phép theo cách đó thì hành trình khá gian khó dù quãng đường chỉ là 8km thay vì 12km nếu đi đường cũ.

Với 8km đường rừng mà lại đi theo khe núi thì không vất vả như việc vượt núi, mà HK cũng đã từng đi ộcvào khu vực đó. Nghe nói tại đó là rừng nguyên sinh với nhưng gốc cây 3-4 người ôm, vách núi 2 bên cao 30-50m dựng đứng rất hùng vĩ.

Có tình hình gì sẽ cập nhật tiếp với các bác.

Big Daddy
18-05-2010, 14:48
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=17.438932,106.254616&amp;spn=0.086635,0.14 0419&amp;t=h&amp;z=13&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=17.438932,106.254616&amp;spn=0.086635,0.14 0419&amp;t=h&amp;z=13&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small>

Trên Google Maps thấy rất rõ khe núi này và góc phải phía trên chính là con suối nỗi 2 cái hang.
Cái bóng phía trên mấy đám mây ở giữa cạnh bên phải chính là cửa sau hang Chim.

Big Daddy
18-05-2010, 14:59
Vạch thử vào GEarth thì cung đường cũng không quá gập gềnh. Đoạn khó nhất sẽ là vượt núi để đến con suối.
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S_JHxgKGwRI/AAAAAAAABHo/OeQ1NAB5N8Y/s800/Di%20Doong.jpg

Hải âu
20-05-2010, 10:24
Háo hức quá ! Riệu em đã tập kết hết òi ...còn mấy ngày nữa thôi :)

Sơn bọ
21-05-2010, 16:06
Hẹn gặp lại hai cái Hang này , lũ Én non hãy đợi đấy :gun:gun:gun

Sơn bọ
21-05-2010, 16:13
Cái gì của nước ta mà cái anh quốc tế nó dòm vào là các ổng nhà miềng lại khư khư vén lại :)) chưa chén được cậu cứ khóa ! há há , dăm tháng nguôi nguôi lại lần mò vô thôi , chỉ tiếc lúc đó đám Én non biết bay hết rùi :LL

dugiang
21-05-2010, 16:24
Ôi, mình mừng quá! Đã mon men đặt vé máy bay nữa rồi đấy ạ.
Nhẹ cả người.
Em là em quyết vào hang với bác Big đấy. Thế nên kiểu gì cũng đặt sẵn cục gạch nha.

Big Daddy
01-06-2010, 21:45
Tin không bui: UBND tỉnh QB vừa có chỉ thị tạm dừng mọi hoạt động đi lại, khảo sát trong Phân khu bảo vệ Nghiêm ngặt (giới hạn bởi đường HCM tây và đường 20 về phía nam). Đối với phân khu phục hòi sinh thái và phân khu hành chính thì phải trình VQG PN-KB báo cáo công việc để xét duyệt cho việc đi vào.
Do vậy các cuộc đi dã ngoại nghỉ đêm trong rừng chỉ được vào phân khu Hành chính (khu vực suối Moọc hoặc Thung lũng sinh tồn (http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1252466125157&cat=1192241671053)).

Những gốc cây lớn trong Thung lũng
https://lh6.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/TASEpbUEhPI/AAAAAAAAAio/eYyxAXWQlL8/s800/DSC09738.JPG

Dòng suối mọc lên, đi ngang qua thung và lại lặn ở vách bên tê thung
https://lh3.ggpht.com/_2RA_6jvdpl8/TASEtxXHlPI/AAAAAAAAAjE/RqLO9SWOIk0/s800/DSC09768.JPG

Và còn nhiều điều thú vị nữa mà lần trước bác ChauBaoGia chưa kịp khám phá.

Big Daddy
01-07-2010, 20:46
Hà chíp cứ thấy gì "phồn thực" là hớn hở bảo cho anh em cùng ngắm!
https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Sami/IMG_0164.jpg
(Trích ảnh trong loạt bài của bác Hôm)

meoxinh87
25-12-2010, 23:54
Mới đó mà đã hết năm, ồn ào cuộc sống làm điều mình khao khát mãi không làm được, muốn một lần được theo anh đi mà anh đi nhanh quá, e đuổi mãi không kịp,..Như leo hang to ý, a leo bậc cao tít mà cũng không nhìn em đang ngã dúi dụi phía dưới, đến bao giờ lại là " Cuộc đời là những chuyến đi của bọn mình?? " :)

Big Daddy
29-04-2014, 07:34
Bác Home có FB thì dẫn lên đây để ae chém gió thường xuyên hơn đi. Nhiều ảnh bác up chắc hết hạn nên mất tiêu rồi... Bác lập 1 cái chủ đề mới để up ảnh và bài viết lên đi. Em mất cái top tep nên mất sạch luôn cả ảnh rồi...

homeless man
29-04-2014, 16:37
Là sao đồng chí Big? Ảnh cũ của khám phá Sơn Đoòng mình mới kiểm tra thây vẫn ngon. Giờ mở toipc mới không biết viết gì. Với lại hồi nay bận quá, ít lên phượt hehe.

nguoilun
04-05-2014, 23:32
Không phải ai cũng có thể đi mọi ngóc ngách của Việt Nam, cho nên mình rất cảm ơn các bạn đã viết bài và chia sẻ nhiều thông tin bổ ích. Hi vọng có dịp đi đến nhiều vùng đất khác nữa. Đọc rất vui, hình ảnh rất có giá trị. Cám ơn nhiều nhe.

Riêng mình thấy những hình ảnh đầu tiên của đoàn thám hiểm Anh là đáng nể nhất. Quả là những người tiên phong mở đường cho nhiều người theo sau. Mà phải nói là họ là những nhà khoa học, khám phá thật sự. Họ trang bị rất kỹ càng, chu đáo nên mới có những hình ảnh tuyệt với như vậy. Chúng ta chỉ dừng ở mức phượt, cưỡi ngựa xem hoa cho biết thôi.