PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Xin tư vấn cung đường Đông Bắc



chanhvip
06-11-2012, 11:04
Xin các Anh chị tư vấn giúp em cung đường Đông Bắc đi thế này có hợp lý và số ngày dự kiến đã hợp lý chưa ạ . Em ở miền Tây muốn tổ chức cho nhóm bạn đi mà mù tịt chả biết gì , cả đám search được chương trình trên mạng chắp nối với nhau thế này không biết khả thi chưa . Cám ơn các anh các chị rất nhiều ah

Ngày 01 : ĐẾN HÀ NỘI (Ăn chiều)
Đoàn bay chặng …-HAN. Xe và hướng dẫn Saigontourist đón đoàn tại sân bay Nội Bài, đưa về nhận phòng KS trong TP. Tự do nghỉ ngơi. Ăn tối. Nghỉ đêm tại Hà Nội.

Ngày 02 : HÀ NỘI – HÒA BÌNH – MỘC CHÂU (Ăn sáng, chiều)
Ăn sáng. Sáng khởi hành đi Hòa Bình. Đến Hòa Bình dừng nghỉ chân nửa ngày tại Cầu Sỏi – Kim Bôi để thăm gia đình người thân.khách tự lo ăn trưa tại đây. Chiều tiếp tục đi đến Mộc Châu, một vùng cao nguyên luôn có khí hậu mát mẻ với cảnh đẹp nên thơ. Nơi đây có các bản văn hóa của người Mông, người Dao, quý khách có cơ hội thăm những cánh đồng: mận đào, cải, hoa ly theo mùa, ngắm nhìn cảnh đẹp của Nông trường Chè Mộc Châu và Nông trường bò sữa lớn nhất cả nước và có thể tự thưởng thức sữa bò tươi Mộc Châu được lập dựng từ những năm 60 thế kỷ trước với sự góp công lớn của những anh hùng lao động đầu tiên như anh hùng Hồ Giáo. Ăn tối. Nghỉ đêm tại Mộc Châu.

Ngày 03 : MỘC CHÂU – ĐIỆN BIÊN (Ăn sáng, trưa, chiều)
Ăn sáng tại khách sạn. Khởi hành đi Sơn La, Điện Biên qua đèo Pha Đin. Ăn trưa dọc đường, trên đường ghé thăm Mường Fang – Đại bản doanh của Tường Võ Nguyên Giáp trong 9 năm trường kỳ kháng chiến. Đi tiếp đến Điện Biên (Mộc Châu – Điện Biên : 290 km ). Nhận phòng KS. Thăm Bảo tàng Điện Biên Phủ và chiến trường xưa : Hầm Tướng De Castries, Đồi A1, Cầu Mường Thanh, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ… Ăn tối. Nghỉ đêm tại Điện Biên.

Ngày 04 : ĐIỆN BIÊN – LAI CHÂU – SA PA (Ăn sáng, trưa, chiều)
Ăn sáng. Tiếp tục thăm quan nếu chưa đi hết các điểm TQ vào chiều ngày hôm trước. Khởi hành đi Lai Chau – Sa Pa dọc theo hành trình vượt dãy Hoàng Liên Sơn, qua Mường Chà đến Mường Lay. Dừng chân trên cây cầu bắc qua sông Nậm Na - danh giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, nhớ về thị xã Lai Châu hiện đang chìm dưới lòng hồ thủy điện Nậm Na, chụp ảnh khu định cư mới của đồng bào dân tộc gồm các nhà sàn được kiến trúc như biệt thự liền kề, mỗi du khách sẽ có những cảm nhận rất độc đáo chỉ xuất hiện ở những không gian và thời gian đặc biệt. Đi tiếp qua Phong Thổ - vùng đất hiếm hiện đang được Nhật bản Đầu tư khai thác quặng phóng xạ duy nhất ở Việt Nam. Đến Tam Đường, hiện nay được xây dựng là thành phố Lai Châu mới, thấy được sức trẻ trong một thành phố miền núi đang vươn mình phát triển. Ăn trưa tại Lai Châu. Chiều đi tiếp đến Sapa, qua đỉnh Ô Quy Hồ nhìn sang bờ thung lũng bên kia là đỉnh Fanxiphang nổi tiếng. Dừng thăm Thác Bạc - địa danh đã đi vào câu thơ truyền miệng để nhớ đến Sa Pa :”Sapa, Thác Bạc, Cầu Mây, có đào Bích Nhị ngất ngây lòng người”. Thăm quan trung tâm nuôi cá hồi đầu tiên của miền Bắc. Ăn tối và ngủ đêm tại Sapa.

Ngày 05 : SA PA (Ăn sáng, trưa, chiều)
Ăn sáng. Đoàn đi bộ thăm quan Khu du lịch núi Hàm Rồng (Vườn Lan 1, vườn Lan 2, vườn hoa Châu Âu, sân mây – ngắm toàn cảnh Sapa trong sương và đỉnh Phanxipang, xem biểu diễn múa hát dân gian của các dân tộc thiểu số). Ăn trưa tại Sapa. Chiều xe đưa du khách đi tham quan Bãi đá cổ. Ăn tối. Nghỉ đêm tại Sapa.

Ngày 06 : SA PA – HÀ GIANG (Ăn sáng, trưa, chiều)
Ăn sáng. Khởi hành đi Hà Giang. Ăn trưa dọc đường. Tới Hà Giang đoàn đến thăm Thôn Tha cách nơi nghỉ đêm 1 km, thăm cuộc sống của người DT tày – thôn văn hóa dđiễn hình của Hà Giang. Ăn tối. Nghỉ đêm tại Hà Giang.

Ngày 07 : HÀ GIANG – YÊN MINH – QUẢN BẠ – ĐỒNG VĂN (Ăn sáng, trưa, chiều)
Ăn sáng. Khởi hành đi thăm chợ phiên Minh Tân (họp ngày T6 hàng tuần). Quý khách có cơ hội chiêm ngưỡng một bức tranh về trang phục đầy màu sắc của đồng bào các DT phía Bắc Việt Nam, xem và mua sắm nhiều hàng Trung Quốc. Đi tiếp đến Quản Bạ, thăm Cổng trời Quản Bạ - cao 1500m so với mặt biển, đây là cửa ngõ đầu tiên lên cao nguyên Đồng Văn. Năm 1939, người ta dựng một cánh cửa khổng lỗ bằng gỗ nghiến dày 150cm ở ngay Cổng trời. Một thời, sau cánh cửa gỗ này là một "thế giới" khác - còn gọi là "Vùng tự trị của người Mèo", gồm các huyện Quản Bạ, Mèo Vạc, Đồng Văn và Yên Minh. Ăn trưa. Tiếp tục khởi hành đi Đồng Văn, dọc đường dừng thăm đỉnh Mã Pì Lèng, nơi nhìn xuống dòng sông Nho Quế chảy giữa hai dãy núi mỏng mảnh như sợi chỉ. Sông Nho Quế bắt nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơn (Trung Quốc), đây là đoạn sông chảy qua cao nguyên Đồng Văn, len lỏi giữa những dãy núi đá, thêm nét mềm mại cho cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của Hà Giang. Tới Đồng Văn thăm làng văn hóa Quyết Tiến, tại đây có nhiều nhà cổ đan xen của các DT phí Bắc. Quý khách có thể chụp hình kỷ niệm trước quán cà phê Phố Cổ rất ấn tượng. Ăn tối. Nghỉ đêm tại Đồng Văn.

Ngày 8 : ĐỒNG VĂN – HÀ GIANG (Ăn sáng, trưa, chiều)
Ăn sáng. Khởi hành đi thăm Cột cờ Lũng Cú trong đồn biên phòng Việt Nam (nơi cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời). Thăm quan dinh thự vua Mèo Vương Chí Sình – người mà trong con mắt của nhiều người dân trên cao nguyên đá thời ấy , họ Vương là Chúa tể đúng với nghĩa đen, nghĩa bóng của nó. Dinh thự của Vương Chí Sình (xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn) - ông “vua Mèo” nổi tiếng miền biên ải ngày nào - được bao quanh bằng bức tường thành bằng đá có lỗ châu mai, xung quanh có những hàng cây sa mộc cổ thụ. Thăm quan Làng Lũng Cẩm nới ghi hình phim Chuyện của Pao. Ăn trưa. Khởi hành về Hà Giang. Ăn tới và nghỉ đêm tại Hà Giang.

Ngày 9 : HÀ GIANG – ĐỀN HÙNG – HÀ NỘI (Ăn sáng, trưa, chiều)
Ăn sáng. Khởi hành Về Hà Nội, trên đường về ghé thăm Đền Hùng, một quần thể kiến trúc thâm nghiêm trên núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Nơi đây có Đền hạ & chùa, đền Giếng, đền Trung, đền Thượng, lăng Vua Hùng. Ăn trưa dọc đường. Chiều tối về đến Hà Nội, đưa quý khách về nhận phòng KS. Ăn tối. Nghỉ đêm tại Hà Nội.

Ngày 10 : HÀ NỘI – TIỄN SÂN BAY (Ăn sáng)
Ăn sáng. Chương trình tự do đến khi tiễn ra sân bay HAN-… . Chia tay đoàn. Kết thúc chương trình.

love buzz
06-11-2012, 15:07
Thời gian như bạn đưa ra hợp lý rồi, nếu di chuyển bằng xe máy thì theo mình nên đi cả mốc 0 Apachai. Sẽ mất thêm 1-2 ngày nữa nếu vừa đi vừa chơi. Hoặc đẩy lịch căng một chút nếu các bạn sức khỏe tốt và có kinh nghiệm đi đường đèo núi.