PDA

View Full Version : [Chia sẻ] D'ran - Mùa Hoa Dã quỳ



haianh
06-11-2012, 09:21
Tháng 11, những cơn mưa thưa thớt cuối mùa nhường chỗ cho nắng hanh vàng rực rỡ.

Tháng 11, những cơn gió lạnh đầu đông đã ùa về.

Tháng 11, cả vùng cao nguyên chìm ngập trong sắc vàng!


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8105.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7384-1.jpg





Tháng 11, nhiều người trẻ ở Saigon sốt lên vì một mùa hoa vàng trên vùng đất cao nguyên.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7387.jpg





Tháng 11, tôi lại chìm đắm trong dòng ký ức về một loài hoa có tên gọi dã quỳ mà tôi đã một lần chiêm ngưỡng!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8220.jpg

Topic đã được gởi đăng bởi BDK (https://www.phuot.vn/content/1215-D-ran-M%C3%B9a-Hoa-D%C3%A3-qu%E1%BB%B3)

haianh
06-11-2012, 09:43
Chẳng để ý nhưng chợt nhận ra, từ lâu lắm, tôi yêu những cánh hoa hoang dại này, những bông hoa vàng rực rỡ báo hiệu một mùa khô sắp đến, một mùa đông lại về. Duy nhất một mùa hoa và hơn hai mươi mùa hoa đi qua tôi vẫn chưa lần nào được trở về đây vào đúng dịp; nhưng cái màu vàng ấm áp, cái sức sống mãnh liệt cùng vẻ đẹp mộc mạc đã luôn ngự trị trong tôi, vẫn luôn day dứt, vẫn thầm nhắc nhở…

Và hôm nay, tôi quay về. Về để ngắm những bông hoa màu nắng, về để nghe gió núi và hoa hòa vang bản tình ca muôn thưở, về để tìm chút khoảnh khắc tĩnh lặng trong tâm hồn, để hồi tưởng về những ngày đã qua và tận hưởng giai điệu du dương của bài hát xưa cũ!


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8156.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7422.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7423.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7400-1.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7375-1.jpg

Thoike
06-11-2012, 09:53
https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7422.jpg


Đẹp quá chị haianh, con đường lầy lội 6 tháng trước :)

haianh
06-11-2012, 09:56
Đẹp quá chị haianh, con đường lầy lội 6 tháng trước :)
Em đúng là giỏi. Nhưng đẹp nhất mùa dã quỳ vẫn là con đường khác kia.

Thu Cao Cao
06-11-2012, 10:55
Đẹp quá,chắc phải làm 1 chuyến ngắm dã quỳ :)

thienbao11
06-11-2012, 11:18
Chời ơi !chưa trả phép cho chị ở Tháp Mười ,mà bây giờ chị lại đi lên Đà Lạt rồi theo chị muốn hụt hơi luôn hà !!phù .....phù nghỉ thở 1 chút để theo chị đây ( theo là theo dõi bài chị viết .. đang ngóng, chị viết nhanh nhanh nhé ) ,chào !!!!

Nghiêng
06-11-2012, 12:02
Cuối tháng này em cũng định honda lên Đà Lạt, chị cho em xin ít thông tin về chỗ này được không :)

[G]Mars
06-11-2012, 13:26
Nói cái làm liền ta ơi ... Góc nào mà đẹp thế chị ? Chỉ em với :D

haianh
06-11-2012, 14:51
Cuối tháng này em cũng định honda lên Đà Lạt, chị cho em xin ít thông tin về chỗ này được không :)


Mars;750566']Nói cái làm liền ta ơi ... Góc nào mà đẹp thế chị ? Chỉ em với :D

Khi nào tụi em đi thì báo chị, chị sẽ hướng dẫn cho. Nhưng cuối tháng này e rằng dã quỳ không còn đẹp nữa.


Chời ơi !chưa trả phép cho chị ở Tháp Mười ,mà bây giờ chị lại đi lên Đà Lạt rồi theo chị muốn hụt hơi luôn hà !!phù .....phù nghỉ thở 1 chút để theo chị đây ( theo là theo dõi bài chị viết .. đang ngóng, chị viết nhanh nhanh nhé ) ,chào !!!!

Đang viết bài Mùa Nước Nổi chưa xong lại đèo bồng viết thêm bài này, thật là xấu hổ. Nhưng hoa đẹp quá. Thật bay bỗng, thật ngất ngây, thôi thì đưa lên để chia sẻ cùng mọi người vì mình biết mọi người cũng đang háo hức vì mùa vàng trên cao nguyên.

Sẽ cố gắng viết nhanh nhanh chút, vì dạo này bận quá.

haianh
06-11-2012, 22:04
Dã quỳ, loài hoa của núi rừng, mộc mạc mà quyến rũ, căng đầy nhựa sống , đan nhau, chen chúc nhau, nối dài thành lớp lớp sóng hoa khoe sắc vàng rực rỡ làm cả núi rừng bừng sáng, làm ngất ngây lòng khách lãng du.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8337.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8291.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8281.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8283.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8321.jpg

haianh
06-11-2012, 22:23
Cả cao nguyên chìm trong thảm hoa vàng rực rỡ. Hoa trải dài trên khắp thung lũng, núi, đồi

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8226.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8132.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8194.jpg

haianh
06-11-2012, 22:33
Hoa mọc khắp đường đi, lối lại

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7626.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8012.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8005.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8158.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7518.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7431.jpg

Fhượt
06-11-2012, 23:10
Chà, đẹp quá chị ui (c)(c)
Lâu rồi không có dịp gặp, anh chị vẫn thong dong khám phá trên những cung đường mới chứ ạ?
Bữa nào rảnh rang ngồi cafe, hú em với nhen!

[G]Mars
07-11-2012, 09:23
Khi nào tụi em đi thì báo chị, chị sẽ hướng dẫn cho. Nhưng cuối tháng này e rằng dã quỳ không còn đẹp nữa.



Đang viết bài Mùa Nước Nổi chưa xong lại đèo bồng viết thêm bài này, thật là xấu hổ. Nhưng hoa đẹp quá. Thật bay bỗng, thật ngất ngây, thôi thì đưa lên để chia sẻ cùng mọi người vì mình biết mọi người cũng đang háo hức vì mùa vàng trên cao nguyên.

Sẽ cố gắng viết nhanh nhanh chút, vì dạo này bận quá.

Chị, có đang ở SG ko, tối T6 này cafe sẵn chỉ đường em với. T7 lên phố núi rồi. Ok thì ntin em nhé 0909633374. Em tên Thanh

thienbao11
07-11-2012, 10:41
Mà ngộ ta, Cẩm Chướng ,Cúc trắng, Corico, Hồng rực rỡ đủ màu sắc, Ly Ly, nhiều nàng hoa kiêu sa đài các mà các bạn không nhớ không thương? chỉ dành tất cả tình cảm cho 1 loài hoa dại, thậm chí còn được tôn vinh,nói đến Dã Quỳ là ai cũng nhớ về xứ thông reo ! ngộ quá ta ,trong số đó có cả thằng tui nầy nữa ,câu hỏi cũng là câu trả lời rồi phải không các bạn !!

haianh
07-11-2012, 10:48
Chà, đẹp quá chị ui (c)(c)
Lâu rồi không có dịp gặp, anh chị vẫn thong dong khám phá trên những cung đường mới chứ ạ?
Bữa nào rảnh rang ngồi cafe, hú em với nhen!

Đẹp đến ngẩn ngơ em ạ. Chỉ chỉ được ngắm 1 lần cách đây hơn 20 năm. Năm nào cũng ca cẩm, tiếc rẻ. Năm nay nhất định đi về vào đúng mùa hoa, kẻo rồi hoa cũng không còn nhiều.

Năm nay anh chị ít rảnh rang nên vẫn chưa khám phá cung nào mới, chắc phải đến tết quá. Hy vọng sẽ tìm được những cung đường "máu" em nhỉ!
Khi nào rảnh rỗi mình lại cafe, cùng nói chuyện phượt em nhé.

haianh
07-11-2012, 10:53
Hoa theo chân người lên nương rẫy

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8008.jpg




Hoa đưa bước chân em đến trường

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7996.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8007.jpg




Hoa chung vui trong ngày vui trọng đại.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8087.jpg

haianh
07-11-2012, 11:04
Nắng giật mình, nắng ngẩn ngơ
Dã quỳ vàng thắm như chưa có mình
Gió nhẹ nhàng thả hương trinh
Ngân rung nhạc khúc quê mình em ơi


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7377.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7418.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7425.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/1-5.jpg

haianh
07-11-2012, 11:08
Ngơ ngẩn màu hoa dã quỳ vàng
Nắng chiều vàng rợp cả không gian,

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8124.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8016.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7622.jpg




Em qua áo cũng vàng xao xuyến
Tôi đứng chôn chân đến võ vàng!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8148.jpg

thienbao11
07-11-2012, 11:50
Đẹp ,đẹp đẹp và Đẹp!!!!!

thienbao11
07-11-2012, 13:59
Chẳng để ý nhưng chợt nhận ra, từ lâu lắm, tôi yêu những cánh hoa hoang dại này, những bông hoa vàng rực rỡ báo hiệu một mùa khô sắp đến, một mùa đông lại về. Duy nhất một mùa hoa và hơn hai mươi mùa hoa đi qua tôi vẫn chưa lần nào được trở về đây vào đúng dịp; nhưng cái màu vàng ấm áp, cái sức sống mãnh liệt cùng vẻ đẹp mộc mạc đã luôn ngự trị trong tôi, vẫn luôn day dứt, vẫn thầm nhắc nhở…

Và hôm nay, tôi quay về. Về để ngắm những bông hoa màu nắng, về để nghe gió núi và hoa hòa vang bản tình ca muôn thưở, về để tìm chút khoảnh khắc tĩnh lặng trong tâm hồn, để hồi tưởng về những ngày đã qua và tận hưởng giai điệu du dương của bài hát xưa cũ!


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8156.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7422.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7423.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7400-1.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7375-1.jpg
Lời văn như một lời tình tự,hoài niệm về 1 mối tình xa 20 năm,hay! hay lắm! vẫn còn đó những tâm hồn lãng mạn, để cuộc sống hôm nay bớt khô cằn ,cho tôi trở về khung trời kỉ niệm, cám ơn lắm những cánh hoa ấm áp lòng người !!!

Mưa Bụi
07-11-2012, 14:11
E cũng định cuối tháng nên núi ngắm hòa nhưng nghe các bác nói cuối tháng hoa tàn mà e buồn quá ! có lẽ nào e lại lỡ một mùa hoa :(

thienbao11
07-11-2012, 14:56
E cũng định cuối tháng nên núi ngắm hòa nhưng nghe các bác nói cuối tháng hoa tàn mà e buồn quá ! có lẽ nào e lại lỡ một mùa hoa :(
Không đâu bạn "hoa vẩn nở trên đường quê hương ",khi gió đông còn về là hoa vẩn đang chờ bạn !!

haianh
07-11-2012, 15:00
Hoang dã núi rừng miền sơn cước
Tự lực vươn lên khắp nẻo đường
Đơn giản, chẳng cần người chăm sóc
Hoa vàng rực rỡ, kệ gió sương

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8155.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8218.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/2-1.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8349.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8160.jpg

CaonguyenDiLinh
07-11-2012, 22:43
sắp hết mùa dã quỳ rồi, mọi người nhanh chân lên, không là 1 năm sau mới có cơ hội đấy

haianh
09-11-2012, 06:29
Do có nhiều bạn PM hỏi đường đến "vương quốc dã quỳ" này, nên mình hướng dẫn chung ở đây các bạn nhé.

D'ran thuộc Đơn Dương, khắp nơi ở Đơn Dương bạn đã có thể nhìn thấy một màu vàng rực, nhưng vương quốc thực sự của nó lại ở xã Tu Tra. Hoa phủ dài triền đồi, hoa chen ruộng đồng. Hình ảnh không thể nào ghi lại được cái đẹp, cái thi vị của nó, nên nếu bạn quay phim thì sẽ tuyệt vời hơn.

Đa phần các bạn đi xe lên đến Dalat rồi mới thuê xe gắn máy nên mình sẽ hướng dẫn như thế này:

1. Theo QL20B về D'ran (Từ bờ hồ đi lên, gặp vòng xoay, rẽ trái/ hoặc hỏi đường về Đơn Dương) . Dọc dường cũng có nhiều dã quỳ. Xuống hết con đường 36km đó sẽ gặp ngã ba, rẽ trái tiếp - sẽ qua chợ Lạc Nghiệp(D'Ran). Tiếp tục chạy non 1km sẽ gặp chùa chùa Giác Nguyên bên tay phải, dân địa phương gọi là chùa Bà Xám. Tới đây sẽ có một ngã ba, rẽ phải ở đây. Cứ chạy theo con đường nhựa này để khám phá.

Nơi đây có nhiều thảm cải trắng đang độ nuột nà nhất; nhưng nhớ đừng làm gì để bà con phàn nàn về mình nhé.

2. Đi hết con đường hoa đó sẽ ra QL20, rẽ phai đi về hướng Phi Nôm, rẽ phải theo QL27. Qua cầu Phinom sẽ gặp một núi đá, có thể chụp hàng trăm tấm ở đây. Xong em qua cầu Bắc Hội, rẽ phải ngay ở ngã 3 thứ hai. Chạy thẳng vào trong cho hết đường nhựa rồi rẽ trái, rẽ trái cái nữa là em đã lạc vào vương quốc dã quỳ rồi. Dã quỳ nơi đây trông thật hoang sơ. Hôm mình đi, người ta đã phát quang một ít, đến hôm nay lại thêm một ít nữa, nên phải nhanh chân đi thôi. Các đường ngang ngã tắt chốn này đều có dã quỳ và rất nhiều.

3. Nếu có thời gian có thể leo lên thảm hoa ở chân núi Voi dọc đường cao tốc- ngoài QL20, hay dọc QL27 đoạn từ D'ran ra Phi Nom. Nhưng mình nghĩ dọc hai địa điểm trên đã chiếm hết thời gian của các bạn rồi.
Đến hôm nay thì nhìn chung không còn được như hôm trước, nhưng cũng có một số nơi dã quỳ đang độ đẹp. Nên theo như năm nay thì cuối tháng 10 là thời điểm đẹp nhất của dã quỳ.

pinwoo
09-11-2012, 09:08
@haianh: hình đẹp quá, cho em xin một tấm về trưng trên fb, em cũng ở xứ hoa dã quỳ :x

sumovn2004
09-11-2012, 09:48
@haianh: năm ngoài mình đi khu này cũng vào mùa này 20/11, dã quỳ đẹp mê mẫm. Bạn làm mình nhớ tình yêu 1 thời cụa mình quó huhu

[G]Mars
09-11-2012, 15:51
Mai lên Đà Lạt rồi. Chị haianh chuẩn bị pin đt để em gọi nhé :))

haianh
09-11-2012, 21:51
Thêm hình nữa nè, để tiễn các bạn mình "lên non tìm động hoa vàng"

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8510-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8291-1.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7689.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7522.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8508.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8494.jpg

haianh
09-11-2012, 21:55
Dã quỳ dại hay dã quỳ giả dại
Mà dắt ai qua non thác gập ghềnh

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7384-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8498.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8329.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8463-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8451.jpg

haianh
09-11-2012, 22:24
Gió và gió và tôi chiều đẫm gió
Gió đưa tôi về con dốc này


Đây chính là núi đá ngay đầu dốc Phi Nom mà mình đã đề cập. Nếu không có thời gian đi leo núi voi thì đứng ở đây ngắm thảm hoa tạm vậy.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8778.jpg




Rồi gió níu tôi về với phố
Giữa muôn sắc vàng biết tôi còn nhớ
Nơi ấy dã quỳ vẫn dại suốt mùa khô.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8653.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8742.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8859.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8871.jpg

haianh
09-11-2012, 22:36
Có loài hoa nào vàng đến thế không em?
Có loài hoa nào buồn đến thế không em?

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/dsc-8105.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8106.jpg





Loài mặt trời hoang dã
Nở rười rượi mỗi hoàng hôn ối đỏ
Đem nỗi buồn chống chọi với thời gian.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8103.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8101.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8446.jpg

Baobao_1710
10-11-2012, 22:36
Đẹp ngất ngây con gà tây luôn chị iu ơi,chị ơi cho e xin SĐT hôm nào cafe giao lưu chị nhé.

Sotran
10-11-2012, 23:06
Iem nữa, iem nữa cj. Khoảng đầu tháng 12 bọn e cũng vào đến ĐL đóa

hoanhminh
11-11-2012, 19:46
Iem nữa, iem nữa cj. Khoảng đầu tháng 12 bọn e cũng vào đến ĐL đóa
Tháng 12 thì đâu còn hoa quì nữa bạn.
Ngày hôm qua mình mới đi chụp hình về.
Hoa quì trên cao tốc và ở sân bay Liên Khương cũng hơi tàn rồi, năm ngoái thời điểm này hoa nở rộ.
Với lại năm nay tháng 8, tháng 9 mưa không nhiều nên hoa không rực rỡ như mọi năm.

jindowin
11-11-2012, 23:20
Chị ơi, tìm trên bản đồ mãi ko thấy cầu Phi Nôm @@. Nó nằm trên QL 27 hả chị? Đã tới ngã 3 Phi Nôm chưa hay còn cách bao xa nữa?

haianh
12-11-2012, 03:56
Đẹp ngất ngây con gà tây luôn chị iu ơi,chị ơi cho e xin SĐT hôm nào cafe giao lưu chị nhé.


Iem nữa, iem nữa cj. Khoảng đầu tháng 12 bọn e cũng vào đến ĐL đóa


Ừ, hôm nào chị em mình cafe giao lưu em nhé. Thân


Chị ơi, tìm trên bản đồ mãi ko thấy cầu Phi Nôm @@. Nó nằm trên QL 27 hả chị? Đã tới ngã 3 Phi Nôm chưa hay còn cách bao xa nữa?

À, đôi khi quen miệng gọi cầu Phi Nom chăng? Quẹo ngay ngã 3 Phi Nom đó em, cầu Phi Nom chị nói là cây cầu thứ nhất, cầu thứ hai là cầu Bắc Hội. Qua cây cầu thứ hai này, đếm ngả ba thứ hai bên tay phải, rẽ vào. Nhanh chân lên, hoa đang tàn rồi em à.

dara
12-11-2012, 07:59
Bạn ơi, cho mình ít hướng dẫn đến đây đi, nằm trong thị trấn D'ran luôn hà bạn, cuối tuần này mình cũng lên DL :)

ballack1908
12-11-2012, 12:47
Đẹp quá!!!! Hoa này thường nở và tàn tầm nào thế bạn :D

AlwaysSmile
12-11-2012, 12:47
Đẹp quá anh chỵ ạ

bienlao
12-11-2012, 15:03
theo hướng dẫn, mình đoán đoạn dran ở đây nè
ngay dấu + là ngã 3 cần đi (kế tổ đình sắc tứ giác nguyên tự)
http://wikimapia.org/#lat=11.8453276&lon=108.6072352&z=17&l=38&m=b&v=8

hoặc vào đây zoom lớn hoặc nhỏ để xem chi tiết, tổng quát
http://wikimapia.org/#lat=11.8453276&lon=108.6072352&z=17&l=38&m=m


còn đoạn phinôm.. mình đoán là ở đây
http://wikimapia.org/#lat=11.7790728&lon=108.4216049&z=15&l=38&m=m

phóng to tí, ngay dấu cộng là núi đồi
http://wikimapia.org/#lat=11.7793353&lon=108.4216586&z=16&l=38&m=b&v=8

theo link này sẽ thấy núi
http://wikimapia.org/#lat=11.7793353&lon=108.4216586&z=15&l=38&m=t

mình đoán vậy thôi, chờ chủ thớt xác nhận cho chắc ăn :D

haianh
12-11-2012, 18:25
Đoạn Phi Nôm

http://wikimapia.org/#lat=11.7736138&lon=108.436982&z=16&l=38&m=b&v=8

Đoạn Chùa Giác Nguyên D'ran

http://wikimapia.org/#lat=11.8450218&lon=108.6073747&z=19&l=38&m=b&v=8

jindowin
12-11-2012, 23:26
Em xem xong mấy tấm bản đồ đầu óc quay vòng vòng luôn :help
Cho em hỏi thêm xíu chị đừng giận nghen, đầu em hok to lắm ^^. Theo hướng dẫn là nga ngã ba chùa Giác Nguyên chị quẹo phải, vậy là vẫn theo quốc lộ 27 ra đ èo ngoạn mục luôn hả chị?
Đoạn Phi Nôm đúng như em nghĩ là chưa tới ngã 3 Phi Nôm nhưng em hok biết phải ngay dấu cộng trên bản đồ ko? Qua Cầu Bắc Hội rẻ phải là qua hướng (bên) hồ Đạ Ròn luôn? Em hok thấy cây cầu Bắc Hội hixhix.

haianh
13-11-2012, 04:35
Bạn ơi, cho mình ít hướng dẫn đến đây đi, nằm trong thị trấn D'ran luôn hà bạn, cuối tuần này mình cũng lên DL :)

Mình có hướng dẫn ở trang trước trong bài viết này rồi đó. Bạn xem rồi có gì không rõ hỏi lại mình nhé.

Kèm luôn cái này nữa nè.

Đoạn Phi Nôm

http://wikimapia.org/#lat=11.7736138...6&l=38&m=b&v=8

Đoạn Chùa Giác Nguyên D'ran

http://wikimapia.org/#lat=11.8450218...9&l=38&m=b&v=8


Đẹp quá!!!! Hoa này thường nở và tàn tầm nào thế bạn :D

Hoa này là hoa báo hiệu mùa nắng, nên cũng không thể nói chính xác đâu bạn. Như năm nay đẹp nhất vào tuần cuối tháng 10 qua tuần đầu tháng 11. Hiện giờ cũng còn, nhưng đang tàn bạn ạ.


Em xem xong mấy tấm bản đồ đầu óc quay vòng vòng luôn :help
Cho em hỏi thêm xíu chị đừng giận nghen, đầu em hok to lắm ^^. Theo hướng dẫn là nga ngã ba chùa Giác Nguyên chị quẹo phải, vậy là vẫn theo quốc lộ 27 ra đ èo ngoạn mục luôn hả chị?
Đoạn Phi Nôm đúng như em nghĩ là chưa tới ngã 3 Phi Nôm nhưng em hok biết phải ngay dấu cộng trên bản đồ ko? Qua Cầu Bắc Hội rẻ phải là qua hướng (bên) hồ Đạ Ròn luôn? Em hok thấy cây cầu Bắc Hội hixhix.

Có gì đâu mà giận em. Thắc mắc em cứ hỏi.

1. ngã ba chùa Giác Nguyên chị quẹo phải, vậy là vẫn theo quốc lộ 27 ra đèo ngoạn mục luôn hả chị?

Đường đó là đường huyện em, nó song song với QL27. Có nghĩa là xem như mình vừa từ QL20 vào ( Phi Nom) đến đụng chùa Giác Nguyên, thì rẽ phải sang con đường này để đi về QL20 lại.


2. Đoạn Phi Nôm đúng như em nghĩ là chưa tới ngã 3 Phi Nôm

Nếu tính từ D'ran (vì đa số mình đi từ Dalat xuống bằng đèo D'ran) thì chưa đến ngã 3 Phi Nom.
Như vậy là em đi ngược từ D'ran trở ra rồi nên tay phải của em là hồ Đạ Ròn. Nếu vậy, em phải rẽ vào ngã 3 bên tay trái mới đúng.
Nếu nhìn kỹ, em sẽ thấy 2 thành cầu mờ nhạt ngay trước con đường thứ nhất bên tay phải (tính từ QL20).
Em xem lại đi, chị có đánh dấu tỉ mỉ rồi đó: cầu Bắc Hội và ngã 3 rẽ vào con đường hoa.

Nhưng từ D'ran ra em đã đi theo đường bên cạnh chùa Giác nguyên rồi thì em phải đến Phi Nom. Như vậy con đường hoa sẽ nằm bên tay phải.

[G]Mars
13-11-2012, 13:13
Về rồi đây chị HA. Hehe, vừa up xong topic. Chuyến này đi dính mưa to quá nên hơi khác dự kiến 1 chút. Hẹn mùa hoa năm sau vậy

baptlap
14-11-2012, 00:26
Ảnh đẹp quá ,cảm ơn những thông tin hữu ích của chị Hải Anh ;)

haianh
14-11-2012, 12:00
Ảnh đẹp quá ,cảm ơn những thông tin hữu ích của chị Hải Anh ;)

Ảnh đẹp vì nhờ có cảnh đẹp đó em.

Mình mở topic này cũng vì muốn chia sẻ thông tin cùng mọi người. Cũng lường trước rồi, nhưng thấy rầm rộ như vậy cũng sợ thiệt. Ông xã mình cứ nửa thiệt, nửa đùa: "Coi chừng em trở thành tội nhân"

Cung đường dã quỳ sẽ đi ngang ít nhất một ruộng hoa cải, nên mong các bạn hãy chú ý dùm, đừng để bà con phải than phiền. Mình không muốn phải ân hận vì điều này, đừng để cảnh tượng khủng khiếp ở những cánh đồng hoa cải hay tam giác mạch xuất hiện ở đây!

Penguin23
14-11-2012, 16:46
Chị ơi ảnh đẹp quá, em xem xong mà thấy nóng lòng, năm nay chắc ko kịp rùi, mùa hoa năm sau nhất định sẽ trở lại Đà Lạt để ngắm dã quỳ, em xin phép up 1 số ảnh của chị lên fb nha, sẽ ghi rõ nguồn ạ :)

haianh
14-11-2012, 19:50
Chị ơi ảnh đẹp quá, em xem xong mà thấy nóng lòng, năm nay chắc ko kịp rùi, mùa hoa năm sau nhất định sẽ trở lại Đà Lạt để ngắm dã quỳ, em xin phép up 1 số ảnh của chị lên fb nha, sẽ ghi rõ nguồn ạ :)

Tuần này có mấy đoàn đi ngắm dã quỳ đó em. Chỉ 3 đoàn mà chị biết thôi, số lượng đã lên tới suýt soát 100 người rồi. Tuy không còn được như hôm trước nhưng vẫn còn rất đẹp đó em.

Rất cám ơn vì em đã xin phép. Chị cũng rất sẵn lòng em à.

Baobao_1710
14-11-2012, 22:39
CHị Haianh năm sau có đi săn dã quỳ nhớ rủ e đi với nhé..

jindowin
14-11-2012, 22:49
Cảm ơn chị nhiều nhiều. Có đánh dấu thêm vào trên bản đồ vậy thì còn gì bằng nữa ^^.

haianh
15-11-2012, 10:11
CHị Haianh năm sau có đi săn dã quỳ nhớ rủ e đi với nhé..

Rồi, chị nhớ. Nếu năm sau có đi, chị sẽ gọi em đi cùng.

Baobao_1710
15-11-2012, 18:47
Rồi, chị nhớ. Nếu năm sau có đi, chị sẽ gọi em đi cùng.

Ok ,thanks bà chị nhiều nhiều ,hôm nào bà chị rãnh e mời bà chị cafe nhé ,sdt của e nè 0947921739 hôm nào chị rãnh alo e cafe nhe.

dibuimotminh
16-11-2012, 10:54
Cảm ơn chị đã chia sẻ nhiều hình ảnh rất đẹp về hoa Dã Quỳ , hy vọng sẽ có 1 chuyến đi cùng chị .

oakoisura
16-11-2012, 11:27
Hoa đẹp quá Chị ơi !
Nhớ Đà Lạt quá mà chưa có time để đi. Dự định cuối tháng sẽ làm 1 chuyến mà nghe Chị nói hoa tàn rồi nên cũng không muốn di. Chắc để năm sau đi luôn quá.
Chị cho em xin vài tấm hình treo face chơi nha chị.

haianh
17-11-2012, 07:57
Thêm ít tấm dã quỳ nữa nè.

Đoạn đường từ Ka Đơn đi Tu Tra

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8715-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8651-1.jpg



QL27

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8759-1.jpg




Thêm một tấm ở ruộng hoa cải cùng với chủ nhân nữa nè. Đây cũng chính là một điểm làm say đắm các bạn trẻ nhà phượt.


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8544.jpg

hnproit
18-11-2012, 12:20
Thêm ít tấm dã quỳ nữa nè.

Đoạn đường từ Ka Đơn đi Tu Tra

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8715-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8651-1.jpg



QL27

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8759-1.jpg




Thêm một tấm ở ruộng hoa cải cùng với chủ nhân nữa nè. Đây cũng chính là một điểm làm say đắm các bạn trẻ nhà phượt.


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8544.jpg

đẹp quá. Hi vọng sẻ có một chuyến vào mùa hoa tới. Cám ơn

anna_dl
19-11-2012, 09:24
Cảm ơn chị về bài viết rất nhiều, hoa đẹp quá chị ạ.

massimus
19-11-2012, 16:46
Những hình ảnh rất đẹp, gợi nhớ rất nhiều... Cảm ơn haianh.

kongfuson
20-11-2012, 09:13
Em mới đi về ngày CN. Dù cuối mùa, Dã Quỳ tàn nhiều nhưng vẫn đẹp. Cảm ơn anh chị Haianh nhiều.

https://i.imgur.com/m29GU.jpg

Con đường mộng mơ
https://i.imgur.com/Eppk9.jpg

Động hoa vàng
https://i.imgur.com/VxABx.jpg

Bồng Lai
https://i.imgur.com/ZSXiN.jpg

Đồng cải mênh mông
https://i.imgur.com/zxVVp.jpg

Bijin
22-11-2012, 15:31
Chủ nhật này mình có mặt ở Đà Lạt đến thứ 2 vì thảm hoa này.
Không biết tình hình hoa cỏ thế nào rồi các bác nhỉ?

haianh
23-11-2012, 11:52
Chủ nhật này mình có mặt ở Đà Lạt đến thứ 2 vì thảm hoa này.
Không biết tình hình hoa cỏ thế nào rồi các bác nhỉ?

Đến chủ nhật này thì hoa vẫn còn, nhưng không được đẹp như mấy hôm trước đâu bạn. Nếu may mắn thì vẫn có thể gặp hoa nở muộn đó bạn.

baptlap
28-11-2012, 23:25
Giống như một chu trình của sự sống , hoa nở tức sẽ tàn ,dã quỳ cuối tháng 11 này cũng dần xuôi theo chu kì tất yếu của sự sống đó
https://lh4.googleusercontent.com/-XtBDSdkIgL8/ULY515CiRxI/AAAAAAAAAfI/h-G7kCI_z_E/s640/IMG_3375.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-3lvEJza0Hb8/ULY287lAdXI/AAAAAAAAAe0/1lNf4W3fgfQ/s640/IMG_3386.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-L0iFTPCJJK0/ULYxpAL26rI/AAAAAAAAAe4/oYRTOuS9xXA/s640/IMG_3239.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-luV1sYbsY4Y/ULYymqsiPOI/AAAAAAAAAeg/HNsjKxWsQPM/s640/IMG_3406.JPG

Các tình yêu hãy nhanh chân lên ,trước khi cảm thấy hối tiếc :( ...vì cần thêm ít nhất 1 năm nữa để gặp lại lại loài hoa quý phái này

https://lh3.googleusercontent.com/-EnsumSLRyFo/ULYzzeVri8I/AAAAAAAAAec/hPs8g7HVXrQ/s640/IMG_3413.JPG

hieu1907
03-12-2012, 10:37
chị ơi cuối tháng này e lên đà lạt, k biết dã quỳ và hoa cải còn k?! chị chỉ e địa điểm để xem các cánh đồng hoa nhé, chị có biết nơi nào trồng hoa tulip k? còn 1 vấn đề nữa, e định đi bộ leo langbiang, chị có biết đường mòn đó k?hoặc người dẫn đường thì chỉ e với nhé, e cảm ơn nhiều!!! ^^

vietnamonwheels
10-12-2012, 21:16
hoa đẹp và cảnh cũng đẹp nữa. Tới Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng đã nhiều lần nhưng hình như chưa lần nào có thời gian để lang thang với dã quỳ cao nguyên. Cám ơn chị Haianh với những tấm hình và lời chia sẻ.
Dã quỳ ơi, ta hẹn một ngày....

viethuvnn
21-12-2012, 12:07
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/dral_kado27/41_zpse2cd6409.jpg

Góp cùng bạn Dã Quỳ Đơn Dương ngày 15/11/2012!

rebel
25-12-2012, 08:53
cuối tháng 12,tháng 1 vẫn còn chứ nhỉ? hy vọng còn vài hoa nở muộn.

yukiko1411
16-01-2013, 14:06
Huhu! Các bác cho em hỏi là cuối tuần này lên thì còn hoa ko nhỉ?

jenguyen
25-01-2013, 14:01
cảm ơn bạn vì bộ ảnh, xem bộ ảnh của bạn xong mà mình muốn đi Đà Lạt ngay tức khắc, nhưng chắc khoảng thời gian này hoa dã quỳ đã không còn nở rộ nữa. Mong thời gian trôi qua nhanh để có thể lên Đà Lạt và ngắm loài hoa hoa này!

Prisy
23-08-2013, 14:08
Dã quỳ, loài hoa của núi rừng, mộc mạc mà quyến rũ, căng đầy nhựa sống , đan nhau, chen chúc nhau, nối dài thành lớp lớp sóng hoa khoe sắc vàng rực rỡ làm cả núi rừng bừng sáng, làm ngất ngây lòng khách lãng du.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8337.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8291.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8281.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8283.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8321.jpg

Chị ơi, năm nay k biết hoa nỡ độ nào chị hén.. nếu như năm ngoái thì đầu tháng 11 em sẽ đi ngay dịp hoa nở... :) :L
Thanks chị

mq091109
06-09-2013, 15:39
Mình là người ngoài Bắc nhưng mong có một ngày đến Tây Nguyên đúng dịp hoa nở rộ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những hình ảnh tuyệt đẹp.

rainbow_nna
09-09-2013, 13:40
mọi người ơi, nếu đến Đà Lạt vào giữa tháng 12 thì có cơ hội ngắm hoa dă quỳ không?

xufu2008
14-09-2013, 17:21
Mình cũng định tháng 11 này đi. Nhưng nghe một số người nói đường đi Đà Lạt đang bị hư hỏng nhiều lắm nên cũng nản.

haianh
30-09-2013, 22:37
Chị ơi, năm nay k biết hoa nỡ độ nào chị hén.. nếu như năm ngoái thì đầu tháng 11 em sẽ đi ngay dịp hoa nở... :) :L
Thanks chị

Theo như năm ngoái thì giữa tháng 10 đã có dã quỳ rồi đó em.


Mình là người ngoài Bắc nhưng mong có một ngày đến Tây Nguyên đúng dịp hoa nở rộ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những hình ảnh tuyệt đẹp.

Cứ xách ba lô lên mà đi thôi bạn. Tây nguyên mùa hoa dã quỳ tuyệt đẹp.


mọi người ơi, nếu đến Đà Lạt vào giữa tháng 12 thì có cơ hội ngắm hoa dă quỳ không?

Giữa tháng 12 chỉ còn lác đác vài hoa nở muộn thôi bạn. Năm ngoái hoa nở rộ từ giữa đến cuối tháng 10.


Mình cũng định tháng 11 này đi. Nhưng nghe một số người nói đường đi Đà Lạt đang bị hư hỏng nhiều lắm nên cũng nản.

Cũng không đến nỗi đâu bạn, mọi người vẫn cứ đi đấy thôi.

huanit
02-10-2013, 13:02
cho em hỏi giờ mình muốn đi lên D'ran ngắm hoa dã quỳ thì mình nên đi đường nào?
nhà em ở Đồng xoài bình phước ....hielp me ...

qhfor1love
03-10-2013, 19:25
bác cho hỏi D"ran ở đâu thế>em ở Pleiku mà ko biết chỗ đó?

Quatra
03-10-2013, 19:53
Có bác nào ở Sài Gòn đi ngắm hoa dã quỳ thì cho em theo với, đọc bài của bác haianh mà nhấp nhổm lắm lắm rồi cơ. Em là đứa mê hoa mà.

Kim Hoa bà bà
04-10-2013, 09:15
Đẹp đến ngẩn ngơ em ạ. Chỉ chỉ được ngắm 1 lần cách đây hơn 20 năm. Năm nào cũng ca cẩm, tiếc rẻ. Năm nay nhất định đi về vào đúng mùa hoa, kẻo rồi hoa cũng không còn nhiều.

Năm nay anh chị ít rảnh rang nên vẫn chưa khám phá cung nào mới, chắc phải đến tết quá. Hy vọng sẽ tìm được những cung đường "máu" em nhỉ!
Khi nào rảnh rỗi mình lại cafe, cùng nói chuyện phượt em nhé.

Cung đường vàng! BB tui mê cung đường này từ lâu lắm....Khi đi trên đường chỉ từ ngã ba Dầu Giây trở đi là màu vàng vương vương nơi nơi hầu như che kín hai bên đường thật bình yên với ánh vàng rực rở ....Lên tới Đà Lạt lại nối tiếp trên những con đường vào bản làng ở Lạc Dương và ...Tôi mê Dã Quỳ từ dạo đó! Ai đã đi trên con đường này ngày xưa đều có cảm giác giống mình thôi!

Lại sắp đến mùa vàng của Cao nguyên rồi ư? Đi nhé!!!!!!!

tantrokiniem
04-10-2013, 09:16
Tháng 11 năm ngoái cũng 1 người 1 ngựa đi Tây Nguyên , cung đường từ Gia Lai sang Kontum vàng rực màu hoa dã quỳ này..mỗi tội lúc ấy mình k biết toàn gọi là cúc rừng :))...

9mares
04-10-2013, 09:17
bác cho hỏi D"ran ở đâu thế>em ở Pleiku mà ko biết chỗ đó?
Đọc lại topic từ đầu đi bạn ơi! D'ran là ở Đơn Dương, Lâm Đồng.

t2tf
07-10-2013, 11:06
Năm nay không biết giữa tháng 10 đã có hoa nở chưa? ai có thông tin có thể cho mình biết được không? thanks so much. năm trước đi tháng 12 chỉ còn nở vài bông thôi.

tuantaekwondo
08-10-2013, 18:24
Em định phượt một chuyến từ Sài Gòn lên Đà Lạt rồi về quê Phan Thiết luôn. Không biết mùa này có hoa dã quỳ chưa? Em định đi ngày 19 tháng 10. Ai có thông tin có thể cho em biết được không? Muốn ngắm hoa dã quỳ quá.

Quatra
08-10-2013, 20:18
Năm nay không biết giữa tháng 10 đã có hoa nở chưa? ai có thông tin có thể cho mình biết được không? thanks so much. năm trước đi tháng 12 chỉ còn nở vài bông thôi.

Năm nay chừng giữa tháng 11 bạn ạ

betrayal
30-10-2013, 10:39
Em đúng là giỏi. Nhưng đẹp nhất mùa dã quỳ vẫn là con đường khác kia.

Bạn có thể chỉ đường cho mình tới "con đường khác kia" không ? Tks so much :x

axionov_nd
31-10-2013, 01:05
Cho mình hỏi một chút.
Mình nghe nói (chưa được thấy bao giờ) là Tây Nguyên đâu đâu cũng có dã quỳ. Mình từng đọc bài viết về hoa dã quỳ trên đèo An khê từ Bình ĐỊnh lên Pleiku, bài viết về hoa dã quỳ và B'lao (bảo lộc), Dã quỳ được chọn làm biểu tượng lễ hội hoa Đà Lạt, và rất nhiều bài viết khác.
Vậy ở Tây Nguyên ở đâu có nhiều dã quỳ nhất và đẹp nhất. Hôm nay là lần đầu tiên mình được nghe đến D'ran nhưng chùm ảnh của bạn rất đẹp!

ngoanhtuan
31-10-2013, 06:21
Có bác nào ở Sài Gòn đi ngắm hoa dã quỳ thì cho em theo với, đọc bài của bác haianh mà nhấp nhổm lắm lắm rồi cơ. Em là đứa mê hoa mà.
Đèo Dran thuộc huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng , từ ĐL các bạn đi đường Hùng Vương chạy thẳng tới Trại Mái, Trạm Hành , Cầu Đất rồi tới Dran nhé

haianh
31-10-2013, 12:52
Bạn có thể chỉ đường cho mình tới "con đường khác kia" không ? Tks so much :x

1. Theo QL20B về D'ran (Từ bờ hồ đi lên, gặp vòng xoay, rẽ trái/ hoặc hỏi đường về Đơn Dương) . Dọc dường cũng có nhiều dã quỳ. Xuống hết con đường 36km đó sẽ gặp ngã ba, rẽ trái tiếp - sẽ qua chợ Lạc Nghiệp(D'Ran). Tiếp tục chạy non 1km sẽ gặp chùa chùa Giác Nguyên bên tay phải, dân địa phương gọi là chùa Bà Xám. Tới đây sẽ có một ngã ba, rẽ phải ở đây. Cứ chạy theo con đường nhựa này để khám phá.


2. Đi hết con đường hoa đó sẽ ra QL20, rẽ phai đi về hướng Phi Nôm, rẽ phải theo QL27. Qua 2 cây cầu, rẽ phải ngay ở ngã 3 thứ hai. Chạy thẳng vào trong cho hết đường nhựa rồi rẽ trái, rẽ trái cái nữa là em đã lạc vào vương quốc dã quỳ rồi. Dã quỳ nơi đây trông thật hoang sơ.

3. Ra khỏi con đường hoa đó, rẽ phải - trên QL27 . Tiếp tục đi đến hồ Đạ Ròn. Nhìn bên phải có con đường vào Suối Thông B. Đi sâu vào trong và khám phá. Nơi đy hoa rất nhiều và đặc biệt hoang sơ.

4. Nếu có thời gian có thể leo lên thảm hoa ở chân núi Voi dọc đường cao tốc- ngoài QL20, hay dọc QL27 đoạn từ D'ran ra Phi Nom.

Lưu ý: Các đường ngang ngã tắt chốn này đều có rất nhiều dã quỳ.



Đoạn Phi Nôm, Phi Vàng

http://wikimapia.org/#lat=11.7736138...6&l=38&m=b&v=8

Đoạn Chùa Giác Nguyên D'ran

http://wikimapia.org/#lat=11.8450218...9&l=38&m=b&v=8




Cho mình hỏi một chút.
Mình nghe nói (chưa được thấy bao giờ) là Tây Nguyên đâu đâu cũng có dã quỳ. Mình từng đọc bài viết về hoa dã quỳ trên đèo An khê từ Bình ĐỊnh lên Pleiku, bài viết về hoa dã quỳ và B'lao (bảo lộc), Dã quỳ được chọn làm biểu tượng lễ hội hoa Đà Lạt, và rất nhiều bài viết khác.
Vậy ở Tây Nguyên ở đâu có nhiều dã quỳ nhất và đẹp nhất. Hôm nay là lần đầu tiên mình được nghe đến D'ran nhưng chùm ảnh của bạn rất đẹp!

Thật khó trả lời "Ở Tây Nguyên ở đâu có nhiều dã quỳ nhất và đẹp nhất'! Nhưng để đắm chìm trong màu vàng quyến rũ của dã quỳ, theo mình bạn nên làm một chuyến lên D'ran.

Lâu nay, mọi người vẫn cho rằng Dalat là xứ sở của dã quỳ; nhưng thực chất, Đơn Dương mới chính là vương quốc của dã quỳ, mà tâm điểm lại chính là Tu Tra.

Năm ngoái, nhiều người trẻ ở Saigon đã sốt lên vì mùa vàng ở D'ran, năm nay còn sốt hơn cả năm ngoái. Các chuyến đi đã bắt đầu. Chỉ riêng tuần sau, 8-9-10/11, theo số lượng được biết, đã là 200 người, mà đích ngắm chính là Đơn Dương.

alvinhuang
31-10-2013, 14:13
Đã từng đi Lạc Viên Lạc Nghiệp Lạc Lâm 1 lần...thích lắm...nhưng khi đó ko đúng mùa hoa DQ...tháng 11 tới rùi, chắc tầm 15-25/11 là rực rỡ nhỉ? :D

VÀ TA YÊU ĐƠN DƯƠNG HƠN ĐÀ LẠT NHIỀUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

axionov_nd
02-11-2013, 01:00
http://wikimapia.org/#lat=11.8450218...9&l=38&m=b&v=8





Thật khó trả lời "Ở Tây Nguyên ở đâu có nhiều dã quỳ nhất và đẹp nhất'! Nhưng để đắm chìm trong màu vàng quyến rũ của dã quỳ, theo mình bạn nên làm một chuyến lên D'ran.

Lâu nay, mọi người vẫn cho rằng Dalat là xứ sở của dã quỳ; nhưng thực chất, Đơn Dương mới chính là vương quốc của dã quỳ, mà tâm điểm lại chính là Tu Tra.

Năm ngoái, nhiều người trẻ ở Saigon đã sốt lên vì mùa vàng ở D'ran, năm nay còn sốt hơn cả năm ngoái. Các chuyến đi đã bắt đầu. Chỉ riêng tuần sau, 8-9-10/11, theo số lượng được biết, đã là 200 người, mà đích ngắm chính là Đơn Dương.

Cám ơn bạn, mình ở ngoài bắc có lẽ năm nay chưa thể chuẩn bị được thời gian và kinh phí nữa ...
mình vốn chẳng thích hoa hoét gì lắm, nhưng chỉ có 2 loài hoa làm mình ấn tượng đặc biệt là hoa gạo và dã quỳ.
Những bức ảnh của bạn về mùa dã quỳ ở D'ran rất đẹp, phải nói là rất tuyệt vời. Trước kia mình chưa biết đến D'Ran nhưng qua những bức hình chia sẻ của bạn mình thấy D'ran thật tuyệt...
Tiếp tục hóng ảnh của các bạn và hẹn D'ran mùa dã quỳ sang năm.

intertran
03-11-2013, 10:40
Dã quỳ, loài hoa của núi rừng, mộc mạc mà quyến rũ, căng đầy nhựa sống , đan nhau, chen chúc nhau, nối dài thành lớp lớp sóng hoa khoe sắc vàng rực rỡ làm cả núi rừng bừng sáng, làm ngất ngây lòng khách lãng du.





https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8291.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8281.jpg







https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8321.jpg
HÌnh ảnh quá đẹp ,15/11 em lên Đà Lạt , em đang nghiên cứu đường đi của chị đây hy vọng là em sẽ có được những bức hình đẹp về hoa Đã Quỳ như của chị . Thanks

intertran
03-11-2013, 12:18
1. Theo QL20B về D'ran (Từ bờ hồ đi lên, gặp vòng xoay, rẽ trái/ hoặc hỏi đường về Đơn Dương) . Dọc dường cũng có nhiều dã quỳ. Xuống hết con đường 36km đó sẽ gặp ngã ba, rẽ trái tiếp - sẽ qua chợ Lạc Nghiệp(D'Ran). Tiếp tục chạy non 1km sẽ gặp chùa chùa Giác Nguyên bên tay phải, dân địa phương gọi là chùa Bà Xám. Tới đây sẽ có một ngã ba, rẽ phải ở đây. Cứ chạy theo con đường nhựa này để khám phá.


2. Đi hết con đường hoa đó sẽ ra QL20, rẽ phai đi về hướng Phi Nôm, rẽ phải theo QL27. Qua 2 cây cầu, rẽ phải ngay ở ngã 3 thứ hai. Chạy thẳng vào trong cho hết đường nhựa rồi rẽ trái, rẽ trái cái nữa là em đã lạc vào vương quốc dã quỳ rồi. Dã quỳ nơi đây trông thật hoang sơ.

3. Ra khỏi con đường hoa đó, rẽ phải - trên QL27 . Tiếp tục đi đến hồ Đạ Ròn. Nhìn bên phải có con đường vào Suối Thông B. Đi sâu vào trong và khám phá. Nơi đy hoa rất nhiều và đặc biệt hoang sơ.

4. Nếu có thời gian có thể leo lên thảm hoa ở chân núi Voi dọc đường cao tốc- ngoài QL20, hay dọc QL27 đoạn từ D'ran ra Phi Nom.

Lưu ý: Các đường ngang ngã tắt chốn này đều có rất nhiều dã quỳ.



Đoạn Phi Nôm, Phi Vàng

http://wikimapia.org/#lat=11.7736138...6&l=38&m=b&v=8

Đoạn Chùa Giác Nguyên D'ran

http://wikimapia.org/#lat=11.8450218...9&l=38&m=b&v=8





Thật khó trả lời "Ở Tây Nguyên ở đâu có nhiều dã quỳ nhất và đẹp nhất'! Nhưng để đắm chìm trong màu vàng quyến rũ của dã quỳ, theo mình bạn nên làm một chuyến lên D'ran.

Lâu nay, mọi người vẫn cho rằng Dalat là xứ sở của dã quỳ; nhưng thực chất, Đơn Dương mới chính là vương quốc của dã quỳ, mà tâm điểm lại chính là Tu Tra.

Năm ngoái, nhiều người trẻ ở Saigon đã sốt lên vì mùa vàng ở D'ran, năm nay còn sốt hơn cả năm ngoái. Các chuyến đi đã bắt đầu. Chỉ riêng tuần sau, 8-9-10/11, theo số lượng được biết, đã là 200 người, mà đích ngắm chính là Đơn Dương.

Chỉ Haianh , nếu có thể chị chụp lại đường đi ở google mạp được không vậy , em đọc chỉ dẫn của chị và xem google mạp vẫn ko hình dung được . Em đang háo hức chuẩn bị cho chuyến đi hoa Đã Quỳ đây . Cảm ơn những chia sẽ của chị !

haianh
03-11-2013, 15:29
Chỉ Haianh , nếu có thể chị chụp lại đường đi ở google mạp được không vậy , em đọc chỉ dẫn của chị và xem google mạp vẫn ko hình dung được . Em đang háo hức chuẩn bị cho chuyến đi hoa Đã Quỳ đây . Cảm ơn những chia sẽ của chị !

Cứ lên đến nơi và đi theo chỉ dẫn là ra thôi em ạ. Chưa đi nên chưa thể hình dung được đấy thôi. Vừa đi vừa hỏi đường, có thắc mắc gì nữa thì gọi cho chị. Em cứ nắm những cái tên để hỏi cho dễ, chẳng hạn: từ Dalat hỏi đường xuống Trại Mát hay Cầu Đất. Xuống hết con đèo đó là gặp ngay ngã 3, lập tức rẽ trái. Hỏi đường đến chùa Giác Nguyên. Có 1 ngã 3 tại đây, rẽ vào ngã 3 đó. Đi theo đường chính khoảng 20km, hoặc hỏi đường đến Tu Tra. Hỏi đường đến Dalatmilk. Đến đây đã là vương quốc dã quỳ rồi đó.

Hỏi đường ra Bồng Lai (QL20). Rẽ phải tại QL20 để đến Finom. Rẽ phải tại ngã 3 Finom. Hỏi đường vào Hẩm hay Phi Vàng cũ.

intertran
03-11-2013, 21:57
Cứ lên đến nơi và đi theo chỉ dẫn là ra thôi em ạ. Chưa đi nên chưa thể hình dung được đấy thôi. Vừa đi vừa hỏi đường, có thắc mắc gì nữa thì gọi cho chị. Em cứ nắm những cái tên để hỏi cho dễ, chẳng hạn: từ Dalat hỏi đường xuống Trại Mát hay Cầu Đất. Xuống hết con đèo đó là gặp ngay ngã 3, lập tức rẽ trái. Hỏi đường đến chùa Giác Nguyên. Có 1 ngã 3 tại đây, rẽ vào ngã 3 đó. Đi theo đường chính khoảng 20km, hoặc hỏi đường đến Tu Tra. Hỏi đường đến Dalatmilk. Đến đây đã là vương quốc dã quỳ rồi đó.

Hỏi đường ra Bồng Lai (QL20). Rẽ phải tại QL20 để đến Finom. Rẽ phải tại ngã 3 Finom. Hỏi đường vào Hẩm hay Phi Vàng cũ.

Cảm ơn hị Haianh nhiều lắm ,em sẽ làm theo cách đó , tại em định hỏi để search ở google map rồi cứ thế mà chạy theo nó ấy mà! cảm ơn chị nhiều lắm..

paxtrung
04-11-2013, 15:22
trời wo , đẹp quá đi à :L

Bao_Huynh
06-11-2013, 10:24
Mình mới có chuyến đi lên D'Ran ngày 04-11. Hoa dã quỳ nở rất nhiều dọc theo những con đường. Nhưng hình như mình chưa "đi đúng chỗ" hoặc là năm nay hoa không nhiều như năm ngoái hay sao mà mình đi lùng cả buổi khắp Thị trấn D'Ran vẫn không tìm thấy một chỗ nào "hoành tráng" như trong những tấm hình của các phượt thủ đăng ở trên. Và có một điều không vui nữa là trên đường đi, mình để ý thấy đa số những thảm hoa to và đẹp nhất mà mình thấy đều bị... đào xới hay lở sụt nham nhở hết cả :((
Đây là những một vài tấm ảnh mình chộp được trong chuyến đi ngắn.

https://i980.photobucket.com/albums/ae286/xuanbao_131/IMG_0163_zps5b61fc7c.jpg (http://s980.photobucket.com/user/xuanbao_131/media/IMG_0163_zps5b61fc7c.jpg.html)


Dọc đường đi Tu Tra
https://i980.photobucket.com/albums/ae286/xuanbao_131/IMG_0207_zps91c7530d.jpg (http://s980.photobucket.com/user/xuanbao_131/media/IMG_0207_zps91c7530d.jpg.html)


Đường mòn ở thôn Giãn Dân - Ka Đô Cũ.
https://i980.photobucket.com/albums/ae286/xuanbao_131/IMG_0187_zpsb254bf0c.jpg (http://s980.photobucket.com/user/xuanbao_131/media/IMG_0187_zpsb254bf0c.jpg.html)


https://i980.photobucket.com/albums/ae286/xuanbao_131/IMG_0176_zps799c4269.jpg (http://s980.photobucket.com/user/xuanbao_131/media/IMG_0176_zps799c4269.jpg.html)

ah00ha
02-12-2013, 21:47
Cứ lên đến nơi và đi theo chỉ dẫn là ra thôi em ạ. Chưa đi nên chưa thể hình dung được đấy thôi. Vừa đi vừa hỏi đường, có thắc mắc gì nữa thì gọi cho chị. Em cứ nắm những cái tên để hỏi cho dễ, chẳng hạn: từ Dalat hỏi đường xuống Trại Mát hay Cầu Đất. Xuống hết con đèo đó là gặp ngay ngã 3, lập tức rẽ trái. Hỏi đường đến chùa Giác Nguyên. Có 1 ngã 3 tại đây, rẽ vào ngã 3 đó. Đi theo đường chính khoảng 20km, hoặc hỏi đường đến Tu Tra. Hỏi đường đến Dalatmilk. Đến đây đã là vương quốc dã quỳ rồi đó.

Hỏi đường ra Bồng Lai (QL20). Rẽ phải tại QL20 để đến Finom. Rẽ phải tại ngã 3 Finom. Hỏi đường vào Hẩm hay Phi Vàng cũ.

Haianh rành khu vực này lắm, mình cũng đã qua lại cung đường này nhiều lần, nên xin chia sẻ thêm vài chi tiết..từ Đà lạt theo đèo D'ran qua các địa danh như Trại Mát - Cầu đất - Trạm Hành, đến gần cuối đèo D'ran bạn sẽ thấy cảnh Đập Đa nhim bên tay trái, và vào thị trấn D'ran (Lạc Nghiệp), gặp ngã 3 tại thị trấn Lạc nghiệp, rẻ trái đi tiếp qua cầu D'ran chừng vài trăm mét sẽ đến một ngả 3, nếu đi thằng là ra đầu đèo Krong Pha (Ngoạn Mục) đi Phan Rang, tại đây bạn rẻ phải vào Đồi thông Châu sơn (Nhà dòng Châu sơn), cứ thế đi thẳng vào Xã Ka đô củ rồi đến Ka đô mới, đến đây nếu đang là buổi sáng bạn nhớ ghé Chợ Ka đô (Nghĩa Hiệp) làm vài cái bánh xèo, bánh căn, rồi hảy tiếp tục sang Quãng Lập, rồi vào P'ró, Tu tra, vào đến đây, phải hỏi tiếp đường qua Nộng trường Bò Sữa, hoặc Bồng Lai để ra QL20...gặp QL20 rẻ phải chừng vài cây số là đến Ngả 3 Phi Nom...từ đây nếu chạy thằng thì lên lại Đà lạt, nếu rẻ phải thì vào QL27 đi Suối Thông, Thạnh Mỹ, Lạc Lâm, rồi ra lại thị trấn D'ran (Lạc Nghiệp),đi Phan rang.
Bài và hình ảnh của Haianh hay quá..

ah00ha
02-12-2013, 21:57
Ngay thị trấn D'ran có món bánh hỏi, bánh căn ngon lắm, nên tạt vào hỏi thăm dân địa phương chổ bán bánh căn, bánh hỏi, ai cũng biết...chợ Ka đô thì bánh xèo miền Trung, các thức ăn bán vào buổi sáng, ngả 3 Phi nom thì bắp nấu...hihi..những món ăn này rất khoái khẩu, giá rất phượt luôn..hihi..

haianh
03-12-2013, 13:52
Haianh rành khu vực này lắm, mình cũng đã qua lại cung đường này nhiều lần, nên xin chia sẻ thêm vài chi tiết..từ Đà lạt theo đèo D'ran qua các địa danh như Trại Mát - Cầu đất - Trạm Hành, đến gần cuối đèo D'ran bạn sẽ thấy cảnh Đập Đa nhim bên tay trái, và vào thị trấn D'ran (Lạc Nghiệp), gặp ngã 3 tại thị trấn Lạc nghiệp, rẻ trái đi tiếp qua cầu D'ran chừng vài trăm mét sẽ đến một ngả 3, nếu đi thằng là ra đầu đèo Krong Pha (Ngoạn Mục) đi Phan Rang, tại đây bạn rẻ phải vào Đồi thông Châu sơn (Nhà dòng Châu sơn), cứ thế đi thẳng vào Xã Ka đô củ rồi đến Ka đô mới, đến đây nếu đang là buổi sáng bạn nhớ ghé Chợ Ka đô (Nghĩa Hiệp) làm vài cái bánh xèo, bánh căn, rồi hảy tiếp tục sang Quãng Lập, rồi vào P'ró, Tu tra, vào đến đây, phải hỏi tiếp đường qua Nộng trường Bò Sữa, hoặc Bồng Lai để ra QL20...gặp QL20 rẻ phải chừng vài cây số là đến Ngả 3 Phi Nom...từ đây nếu chạy thằng thì lên lại Đà lạt, nếu rẻ phải thì vào QL27 đi Suối Thông, Thạnh Mỹ, Lạc Lâm, rồi ra lại thị trấn D'ran (Lạc Nghiệp),đi Phan rang.
Bài và hình ảnh của Haianh hay quá..

Cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin.

D'ran là quê hương thứ hai của mình nhưng từ lâu nó đã gắn bó với mình tựa như nơi chôn nhau cắt rún.

Mong có dịp nào đó gặp bạn trên bước đường phiêu lãng hoặc nhâm nhi cafe nói chuyện phượt.

Thân ái

ah00ha
06-12-2013, 07:28
Bài viết và những hình ảnh của haianh về mùa Dã Quỳ đã đưa mình và rất nhiều người...nhiều thế hệ khác nhau..cùng trở lại nét chấm phá của những tháng ngày lóc cóc trên chiếc xe đạp hoặc lê bộ những bước chân từ nhà đến trường...dọc theo những con dốc, con đường đất đỏ mùa khô thì bụi, mùa mưa thì lầy lội..nhưng hai bên đường lại là những lùm Dã Quỳ nở rộ...những cánh hoa khoe sắc vàng hoe...lắc lư trong gió như đùa cợt, lêu lêu..trước những bước chân chông chênh trượt ngã của cô cậu học trò lanh chanh nghịch ngợm....

Longranger
14-10-2014, 10:22
Đá lên để mọi người chuẩn bị cho mùa Dã Quỳ 2014. Còn 3 tuần nữa thôi.

Romancer
14-10-2014, 20:12
Xin hỏi hiện giờ có nhóm nào chuẩn bị đi lên đà lạt chưa? Khải là thành viên mới của phượt nên hoàn toàn không có kinh nghiệm để đi phượt. Mong mọi người giúp đỡ.

huanit
20-10-2014, 20:43
Chị Haianh ơi cho em hỏi
năm nay mình đi theo cung đường này của chị còn có thể ngắm Dã Quỳ không chị

1. Theo QL20B về D'ran (Từ bờ hồ đi lên, gặp vòng xoay, rẽ trái/ hoặc hỏi đường về Đơn Dương) . Dọc dường cũng có nhiều dã quỳ. Xuống hết con đường 36km đó sẽ gặp ngã ba, rẽ trái tiếp - sẽ qua chợ Lạc Nghiệp(D'Ran). Tiếp tục chạy non 1km sẽ gặp chùa chùa Giác Nguyên bên tay phải, dân địa phương gọi là chùa Bà Xám. Tới đây sẽ có một ngã ba, rẽ phải ở đây. Cứ chạy theo con đường nhựa này để khám phá.


2. Đi hết con đường hoa đó sẽ ra QL20, rẽ phai đi về hướng Phi Nôm, rẽ phải theo QL27. Qua 2 cây cầu, rẽ phải ngay ở ngã 3 thứ hai. Chạy thẳng vào trong cho hết đường nhựa rồi rẽ trái, rẽ trái cái nữa là em đã lạc vào vương quốc dã quỳ rồi. Dã quỳ nơi đây trông thật hoang sơ.

3. Ra khỏi con đường hoa đó, rẽ phải - trên QL27 . Tiếp tục đi đến hồ Đạ Ròn. Nhìn bên phải có con đường vào Suối Thông B. Đi sâu vào trong và khám phá. Nơi đy hoa rất nhiều và đặc biệt hoang sơ.

4. Nếu có thời gian có thể leo lên thảm hoa ở chân núi Voi dọc đường cao tốc- ngoài QL20, hay dọc QL27 đoạn từ D'ran ra Phi Nom.

Lưu ý: Các đường ngang ngã tắt chốn này đều có rất nhiều dã quỳ.

hoangquan183
21-10-2014, 06:00
Đường như trên có hoa Dã Quỳ nha bạn, bổ sung thêm cho rõ là ở option 1 bạn vừa chạy vừa hỏi theo hướng đi Bồng Lai sẽ gặp rất nhiều bụi Dã Quỳ to, kéo dài dọc 2 bên đường (trên đường sẽ đi ngang qua bò sữa Đà Lạt nơi đóng phim Ngôi Nhà Trên Thảo Nguyên rất thơ mộng)

Namtuoc84
21-10-2014, 10:11
ko bít có bạn nào lên đó săn hoa chưa nhỉ, cuối tuần này lên Đà Lạt ko bít hoa có rộ chưa mấy bác :)

beehaa
22-10-2014, 17:49
ko bít có bạn nào lên đó săn hoa chưa nhỉ, cuối tuần này lên Đà Lạt ko bít hoa có rộ chưa mấy bác :)

cuối tuần sau mình lên. Bạn đi về cập nhật tình hình giúp mình với nhé

hailuachinhcong
22-10-2014, 18:03
Đã 5 năm rồi mình không có dịp ngắm hoa dã quỳ, nhớ lại ngày trước làm việc khu vực Cao Nguyên, những lúc đi công tác đã chạy qua những con đường toàn hoa tại pleiku. Một núi Hàm Rồng vàng rực một màu hoa dã quỳ, một thời dĩ vãng đẹp đã qua:))

Cupidjoker
22-10-2014, 21:54
đẹp quá đà lạt ơi

haianh
23-10-2014, 16:53
Chị Haianh ơi cho em hỏi
năm nay mình đi theo cung đường này của chị còn có thể ngắm Dã Quỳ không chị

1. Theo QL20B về D'ran (Từ bờ hồ đi lên, gặp vòng xoay, rẽ trái/ hoặc hỏi đường về Đơn Dương) . Dọc dường cũng có nhiều dã quỳ. Xuống hết con đường 36km đó sẽ gặp ngã ba, rẽ trái tiếp - sẽ qua chợ Lạc Nghiệp(D'Ran). Tiếp tục chạy non 1km sẽ gặp chùa chùa Giác Nguyên bên tay phải, dân địa phương gọi là chùa Bà Xám. Tới đây sẽ có một ngã ba, rẽ phải ở đây. Cứ chạy theo con đường nhựa này để khám phá.


2. Đi hết con đường hoa đó sẽ ra QL20, rẽ phai đi về hướng Phi Nôm, rẽ phải theo QL27. Qua 2 cây cầu, rẽ phải ngay ở ngã 3 thứ hai. Chạy thẳng vào trong cho hết đường nhựa rồi rẽ trái, rẽ trái cái nữa là em đã lạc vào vương quốc dã quỳ rồi. Dã quỳ nơi đây trông thật hoang sơ.

3. Ra khỏi con đường hoa đó, rẽ phải - trên QL27 . Tiếp tục đi đến hồ Đạ Ròn. Nhìn bên phải có con đường vào Suối Thông B. Đi sâu vào trong và khám phá. Nơi đy hoa rất nhiều và đặc biệt hoang sơ.

4. Nếu có thời gian có thể leo lên thảm hoa ở chân núi Voi dọc đường cao tốc- ngoài QL20, hay dọc QL27 đoạn từ D'ran ra Phi Nom.

Lưu ý: Các đường ngang ngã tắt chốn này đều có rất nhiều dã quỳ.

Cũng có thể người ta sẽ phát quang bớt, nhưng em cứ yên tâm là vẫn có dã quỳ em nhé.

huanit
24-10-2014, 13:13
Cũng có thể người ta sẽ phát quang bớt, nhưng em cứ yên tâm là vẫn có dã quỳ em nhé.

dạ em cám ơn chị ...
em định tối 13/11 này lên xe đi đà lạt chị có thể cho em biết chổ nào cho thuê xe máy ...và nơi nào nghĩ rẻ rẻ tí không chị
em cảm ơn chị...

duonghai
11-11-2014, 23:14
"Quá tuyệt vời".Cám ơn chị haianh đã post!

haianh
12-11-2014, 06:32
dạ em cám ơn chị ...
em định tối 13/11 này lên xe đi đà lạt chị có thể cho em biết chổ nào cho thuê xe máy ...và nơi nào nghĩ rẻ rẻ tí không chị
em cảm ơn chị...

Hai chuyện em hỏi chị chịu thua thôi, xin lỗi em nhé. Em hỏi onlydalat đó, bạn ấy là thổ địa mà cũng là mod đấy, rất nhiệt tình. Chúc em có chuyến săn dã quỳ thành công.

remimotao
12-11-2014, 08:43
https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7387.jpg

nhìn tấm này mà thích gê. (wait)

janhy
07-12-2014, 20:53
Hai chuyện em hỏi chị chịu thua thôi, xin lỗi em nhé. Em hỏi onlydalat đó, bạn ấy là thổ địa mà cũng là mod đấy, rất nhiệt tình. Chúc em có chuyến săn dã quỳ thành công.
Em chào chị Hải Anh! Em phiền chị tí được không ạ? Sắp đến nhóm tụi em sắp có chuyến đi Đà Lạt, chủ yếu là đi khám phá và cảm nhận những điểm mà các tour ít cho đi. Tụi em đi xe máy và cũng đã có tìm hiểu trước vài thông tin trước lúc khởi hành nhưng vẫn còn mù mờ lắm. Chẳng quen ai ở Đà Lạt, tình cờ thấy topic của chị và chị cũng nhiệt tình hướng dẫn lính mới nên em mạo gan hỏi. Nhóm tình đi Cầu Đất để đến đồi chè tham quan, cũng tính đến ông trang Đà Lạt milk nhưng không rõ đường đi có xa và nguy hiểm không, vì thấy chị bảo phải đi qua đèo mà tụi em lại là con gái không nên hơi sợ. Mong chị có thể giúp em để em lên lịch trình khám phá Đà Lạt sắp đến.
Em cảm ơn chị nhiều.

MinhAn
10-12-2014, 11:55
Mình nghe nói mùa này DL còn có hoa cải như miền Bắc, có vài bạn chụp hình rất đẹp mà không chia sẻ địa điểm, không biết mọi ngưởi có ai biết mấy chỗ đó không nhỉ.

duhi
19-03-2015, 09:27
Chào bà Chị, lâu rồi vì mưu sinh nên em it tham gia, nay quay lại đọc bài của Chị mà em lại phiêu theo nữa rồi hihi. Tết rồi em cũng đi DL nhưng Dã Quỳ đã hết mùa nên chỉ toàn gặp người SG (Q...D... ) làm cho dân DL phải song vội trong mấy ngày Tết...

Trieu Nguyen
16-09-2015, 14:52
Chào chị haianh !!

Xin phép chị được lật lại topic này của chị haianh vì sắp đến mùa hoa dã quỳ rồi. Các bạn cập nhật tình hình mùa hoa dã quỳ 2015 nhé.

Thân.

vobeo_chonggay
22-09-2015, 15:13
Không biết mùa dã quỳ đã về với Đà Lạt chưa? Vợ chồng em ở Đà Lạt 18-21/10, mong là tầm ấy có nhiều hoa rồi để thỏa nguyện

lovegunbound
26-10-2015, 11:10
Do có nhiều bạn PM hỏi đường đến "vương quốc dã quỳ" này, nên mình hướng dẫn chung ở đây các bạn nhé.

D'ran thuộc Đơn Dương, khắp nơi ở Đơn Dương bạn đã có thể nhìn thấy một màu vàng rực, nhưng vương quốc thực sự của nó lại ở xã Tu Tra. Hoa phủ dài triền đồi, hoa chen ruộng đồng. Hình ảnh không thể nào ghi lại được cái đẹp, cái thi vị của nó, nên nếu bạn quay phim thì sẽ tuyệt vời hơn.

Đa phần các bạn đi xe lên đến Dalat rồi mới thuê xe gắn máy nên mình sẽ hướng dẫn như thế này:

1. Theo QL20B về D'ran (Từ bờ hồ đi lên, gặp vòng xoay, rẽ trái/ hoặc hỏi đường về Đơn Dương) . Dọc dường cũng có nhiều dã quỳ. Xuống hết con đường 36km đó sẽ gặp ngã ba, rẽ trái tiếp - sẽ qua chợ Lạc Nghiệp(D'Ran). Tiếp tục chạy non 1km sẽ gặp chùa chùa Giác Nguyên bên tay phải, dân địa phương gọi là chùa Bà Xám. Tới đây sẽ có một ngã ba, rẽ phải ở đây. Cứ chạy theo con đường nhựa này để khám phá.

Nơi đây có nhiều thảm cải trắng đang độ nuột nà nhất; nhưng nhớ đừng làm gì để bà con phàn nàn về mình nhé.

2. Đi hết con đường hoa đó sẽ ra QL20, rẽ phai đi về hướng Phi Nôm, rẽ phải theo QL27. Qua cầu Phinom sẽ gặp một núi đá, có thể chụp hàng trăm tấm ở đây. Xong em qua cầu Bắc Hội, rẽ phải ngay ở ngã 3 thứ hai. Chạy thẳng vào trong cho hết đường nhựa rồi rẽ trái, rẽ trái cái nữa là em đã lạc vào vương quốc dã quỳ rồi. Dã quỳ nơi đây trông thật hoang sơ. Hôm mình đi, người ta đã phát quang một ít, đến hôm nay lại thêm một ít nữa, nên phải nhanh chân đi thôi. Các đường ngang ngã tắt chốn này đều có dã quỳ và rất nhiều.

3. Nếu có thời gian có thể leo lên thảm hoa ở chân núi Voi dọc đường cao tốc- ngoài QL20, hay dọc QL27 đoạn từ D'ran ra Phi Nom. Nhưng mình nghĩ dọc hai địa điểm trên đã chiếm hết thời gian của các bạn rồi.
Đến hôm nay thì nhìn chung không còn được như hôm trước, nhưng cũng có một số nơi dã quỳ đang độ đẹp. Nên theo như năm nay thì cuối tháng 10 là thời điểm đẹp nhất của dã quỳ.

Mọi người cho em hỏi đoạn đường nhựa em đánh dấu trên bản đồ có phải là chỗ số 1 chị haianh chỉ không ạ.

https://i844.photobucket.com/albums/ab8/sweet_girl300057/maps_zpsumuwxhg4.jpg (http://s844.photobucket.com/user/sweet_girl300057/media/maps_zpsumuwxhg4.jpg.html)

Với lại chị haianh và mọi người cho em hỏi con đường trong hình này nằm ở chỗ nào trong 3 địa điểm mà chị haianh chỉ vậy ạ.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7387.jpg

Mọi người tư vấn giúp em nhé, em cảm ơn mọi người nhiều.

ngoanhtuan
26-10-2015, 11:33
Không biết mùa dã quỳ đã về với Đà Lạt chưa? Vợ chồng em ở Đà Lạt 18-21/10, mong là tầm ấy có nhiều hoa rồi để thỏa nguyện

Đã bắt đầu vào mùa rồi nhé bạn. Hiện tại gần ĐL có sân bay Cam Ly, Hồ Tuyền Lâm, xa hơn thì Đơn Dương đã nở nhiều rồi

vobeo_chonggay
26-10-2015, 14:48
Mình đi ĐL 18-21/10 mới về, vẫn biết là chưa phải mùa dã quỳ nhưng vì lịch nghỉ ở cơ quan cố định nên ko thay đổi dc, 4 ngày mình đi trời nắng ngập tràn ko mưa, có lẽ vậy hoa dã quỳ nở được. Hôm mình về 21/10, đường từ thành phố đến sân bay đã thấy hoa bắt đầu rộ rồi, chúc các bạn săn được dã quỳ! :-)

Trieu Nguyen
27-10-2015, 09:28
Mọi người cho em hỏi đoạn đường nhựa em đánh dấu trên bản đồ có phải là chỗ số 1 chị haianh chỉ không ạ.

https://i844.photobucket.com/albums/ab8/sweet_girl300057/maps_zpsumuwxhg4.jpg (http://s844.photobucket.com/user/sweet_girl300057/media/maps_zpsumuwxhg4.jpg.html)

Với lại chị haianh và mọi người cho em hỏi con đường trong hình này nằm ở chỗ nào trong 3 địa điểm mà chị haianh chỉ vậy ạ.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7387.jpg

Mọi người tư vấn giúp em nhé, em cảm ơn mọi người nhiều.

Đường 412 đó em, đến chùa là quẹo phải liền

lovegunbound
27-10-2015, 17:28
Đường 412 đó em, đến chùa là quẹo phải liền

Dạ em cảm ơn anh nhiều nhe. Em coi bản đồ thì thấy đường 412 khá là dài, chị haianh có chỉ đi hết đường đó thì sẽ ra lại QL20 nhưng em coi bản đồ thấy đường đó kết thúc ở chỗ nào lạ lắm @@, anh xem giúp em xem có phải rẽ phải ngay chỗ em đánh dấu là ra lại QL20 không, hay là ra QL27 vậy ạ. Em cảm ơn anh nhiều nhen.
https://i844.photobucket.com/albums/ab8/sweet_girl300057/maps2_zpszbe8fw1r.jpg (http://s844.photobucket.com/user/sweet_girl300057/media/maps2_zpszbe8fw1r.jpg.html)

Trieu Nguyen
29-10-2015, 10:04
Dạ em cảm ơn anh nhiều nhe. Em coi bản đồ thì thấy đường 412 khá là dài, chị haianh có chỉ đi hết đường đó thì sẽ ra lại QL20 nhưng em coi bản đồ thấy đường đó kết thúc ở chỗ nào lạ lắm @@, anh xem giúp em xem có phải rẽ phải ngay chỗ em đánh dấu là ra lại QL20 không, hay là ra QL27 vậy ạ. Em cảm ơn anh nhiều nhen.
https://i844.photobucket.com/albums/ab8/sweet_girl300057/maps2_zpszbe8fw1r.jpg (http://s844.photobucket.com/user/sweet_girl300057/media/maps2_zpszbe8fw1r.jpg.html)

Không phải chỗ đó em. Trên map không hiện ra hết đâu. Em đi theo chỉ dẫn của chị haianh nhé:

"từ Dalat hỏi đường xuống Trại Mát hay Cầu Đất. Xuống hết con đèo đó là gặp ngay ngã 3, lập tức rẽ trái. Hỏi đường đến chùa Giác Nguyên. Có 1 ngã 3 tại đây, rẽ vào ngã 3 đó. Đi theo đường chính khoảng 20km, hoặc hỏi đường đến Tu Tra. Hỏi đường đến Dalatmilk. Đến đây đã là vương quốc dã quỳ rồi đó.

Hỏi đường ra Bồng Lai (QL20). Rẽ phải tại QL20 để đến Finom. Rẽ phải tại ngã 3 Finom. Hỏi đường vào Hẩm hay Phi Vàng cũ. "

hasu
29-10-2015, 15:38
Cảm ơn chị Haianh đã chia sẻ, em đang chuẩn bị gói ghém hành lý lên đường rồi đây ạ :D

thaihoa75
31-10-2015, 14:32
Mình cũng đang lên lịch đi Đà Lạt xin hỏi thăm cái này ngoài lề tý vì mình muốn tham quan vườn dâu trồng trong chậu loại gống mới ấy. nhưng không biết chổ có bạn nào biết địa chỉ thì chia sẻ cho mình với. cám ơn nhiều

Cr7
10-11-2015, 10:50
tính đí cuối tuần này, ko biết hoa đả nở chưa mọi người ơi, với đoạn đường và haianh chỉ có gì thay đổi ko vậy?

Trieu Nguyen
10-11-2015, 10:59
tính đí cuối tuần này, ko biết hoa đả nở chưa mọi người ơi, với đoạn đường và haianh chỉ có gì thay đổi ko vậy?

Hoa đang lúc đẹp nhất đó bạn.
Hướng dẫn cung đường đi của bạn Quỷ cốc tử:
"Từ ngã 3 Finom đi về Thạnh Mỹ tầm 3km, bên tay trái là tiệm tạp hóa cô Nguyên, bên tay phải có đường nhỏ chạy lên dôc, cứ đi thẳng là tuyệt đẹp..."

Cr7
10-11-2015, 22:41
"từ Dalat hỏi đường xuống Trại Mát hay Cầu Đất. Xuống hết con đèo đó là gặp ngay ngã 3, lập tức rẽ trái. Hỏi đường đến chùa Giác Nguyên. Có 1 ngã 3 tại đây, rẽ vào ngã 3 đó. Đi theo đường chính khoảng 20km, hoặc hỏi đường đến Tu Tra. Hỏi đường đến Dalatmilk. Đến đây đã là vương quốc dã quỳ rồi đó.

Hỏi đường ra Bồng Lai (QL20). Rẽ phải tại QL20 để đến Finom. Rẽ phải tại ngã 3 Finom. Hỏi đường vào Hẩm hay Phi Vàng cũ. "

"Từ ngã 3 Finom đi về Thạnh Mỹ tầm 3km, bên tay trái là tiệm tạp hóa cô Nguyên, bên tay phải có đường nhỏ chạy lên dôc, cứ đi thẳng là tuyệt đẹp..."


mình kết hợp 2 cái trên để đi thì ok chứ bạn

Trieu Nguyen
11-11-2015, 09:21
"từ Dalat hỏi đường xuống Trại Mát hay Cầu Đất. Xuống hết con đèo đó là gặp ngay ngã 3, lập tức rẽ trái. Hỏi đường đến chùa Giác Nguyên. Có 1 ngã 3 tại đây, rẽ vào ngã 3 đó. Đi theo đường chính khoảng 20km, hoặc hỏi đường đến Tu Tra. Hỏi đường đến Dalatmilk. Đến đây đã là vương quốc dã quỳ rồi đó.

Hỏi đường ra Bồng Lai (QL20). Rẽ phải tại QL20 để đến Finom. Rẽ phải tại ngã 3 Finom. Hỏi đường vào Hẩm hay Phi Vàng cũ. "

"Từ ngã 3 Finom đi về Thạnh Mỹ tầm 3km, bên tay trái là tiệm tạp hóa cô Nguyên, bên tay phải có đường nhỏ chạy lên dôc, cứ đi thẳng là tuyệt đẹp..."


mình kết hợp 2 cái trên để đi thì ok chứ bạn

Vâng, nhưng kinh nghiệm qua đợt mình đi cách đây 2 tuần thì bạn nên đi chiều ngược lại Từ Đalat - Ngã 3 Liên Khương - Finom - Đạ Ròn - Tu Tra - D'ran - Cầu Đất - Trại Mát - Dalat.
Lý do là hoa dã quỳ buổi sáng sẽ đẹp hơn buổi trưa chiều, bạn đi theo cung mình nói sẽ săn hoa vào thời điểm đẹp nhất. Buổi chiều bạn sẽ đến đồi chè Cầu Đất ngắm hoàng hôn sẽ lãng mạn hơn. Có một bạn vừa đi tuần rồi theo cung mình chỉ và đã xác nhận là hợp lý hơn đi chiều ngược lại

Cr7
11-11-2015, 09:50
tại mình ko đi với gấu nên cũng ko cần lãng mạn lắm ban ơi =))\
mình tính khởi hành từ ĐL lúc 9h . nếu đi ngắm hoa xong, thì đi đâu gần đó , hoặc trên đường về thì tiện bạn?
mình mới coi, nếu đi từ trại mát đền chùa giác nguyện, map chỉ thế này có đúng ko bạn? với 2 đường ( Đl-trại mát , Đl ngả 3 phimon) thì dường nào đi an toàn hơn vậy?
http://uphinhnhanh.com/images/1813475_1111.png (http://uphinhnhanh.com/view-1813475_1111.png)

rùi tư chùa chạy về tu tra, đến đây thì đi dâu để tim tạp hóa Cô Nguyên nữa bạn?
http://uphinhnhanh.com/images/2234341_22222.png (http://uphinhnhanh.com/view-2234341_22222.png)

Trieu Nguyen
11-11-2015, 10:21
tại mình ko đi với gấu nên cũng ko cần lãng mạn lắm ban ơi =))\
mình tính khởi hành từ ĐL lúc 9h . nếu đi ngắm hoa xong, thì đi đâu gần đó , hoặc trên đường về thì tiện bạn?
mình mới coi, nếu đi từ trại mát đền chùa giác nguyện, map chỉ thế này có đúng ko bạn? với 2 đường ( Đl-trại mát , Đl ngả 3 phimon) thì dường nào đi an toàn hơn vậy?
http://uphinhnhanh.com/images/1813475_1111.png (http://uphinhnhanh.com/view-1813475_1111.png)

rùi tư chùa chạy về tu tra, đến đây thì đi dâu để tim tạp hóa Cô Nguyên nữa bạn?
http://uphinhnhanh.com/images/2234341_22222.png (http://uphinhnhanh.com/view-2234341_22222.png)

Nếu đi từ 9h thì nên đi Dalat - Finom (20km) để săn hoa rồi về theo đường D'ran - Tutra - Trại Mát. An toàn hay không là do mình cẩn thận, chạy chậm mà chắc nhé bạn

Cr7
11-11-2015, 14:00
1. Theo QL20B về D'ran (Từ bờ hồ đi lên, gặp vòng xoay, rẽ trái/ hoặc hỏi đường về Đơn Dương) . Dọc dường cũng có nhiều dã quỳ. Xuống hết con đường 36km đó sẽ gặp ngã ba, rẽ trái tiếp - sẽ qua chợ Lạc Nghiệp(D'Ran). Tiếp tục chạy non 1km sẽ gặp chùa chùa Giác Nguyên bên tay phải, dân địa phương gọi là chùa Bà Xám. Tới đây sẽ có một ngã ba, rẽ phải ở đây. Cứ chạy theo con đường nhựa này để khám phá.

Nơi đây có nhiều thảm cải trắng đang độ nuột nà nhất; nhưng nhớ đừng làm gì để bà con phàn nàn về mình nhé.

2. Đi hết con đường hoa đó sẽ ra QL20, rẽ phai đi về hướng Phi Nôm, rẽ phải theo QL27. Qua cầu Phinom sẽ gặp một núi đá, có thể chụp hàng trăm tấm ở đây.

tình hình chắc mình chạy theo cung đường trại mát >>chùa Giác Nguyện, chứ không qua tu tra về dalat milk đâu, vì xa và ko kịp thời gian.
với cho mình hỏi là đi tới chùa, chùa nằm hướng phải, rùi quẹo phải theo hướng chùa lun hả bạn>>> sẽ vào 1 con đường để khám phá ??là con đường hoa dả quỳ hả bạn? và đường dài không? và mình sẽ đi tiếp theo đến cái núi đá sau khi qua cầu phimom ấy, nó là núi tên gì vậy bạn?

Trieu Nguyen
11-11-2015, 17:21
tình hình chắc mình chạy theo cung đường trại mát >>chùa Giác Nguyện, chứ không qua tu tra về dalat milk đâu, vì xa và ko kịp thời gian.
với cho mình hỏi là đi tới chùa, chùa nằm hướng phải, rùi quẹo phải theo hướng chùa lun hả bạn>>> sẽ vào 1 con đường để khám phá ??là con đường hoa dả quỳ hả bạn? và đường dài không? và mình sẽ đi tiếp theo đến cái núi đá sau khi qua cầu phimom ấy, nó là núi tên gì vậy bạn?

Trước mặt chùa là con đường bên phải bạn quẹo phải và đi thẳng đến Ka đô hỏi đường chạy qua Đạ ròn luôn khỏi phải ra Finom chạy ngược vào. Sau đó bạn ra lại QL20 ngày ngã 3 Finom quẹo phải chạy về lại Dalat.
Con đường nhựa từ chùa chạy ra rất ít hoa, bạn phải để ý quẹo vào các đường nhỏ mới có

vinastarair
30-12-2015, 20:34
ĐẸP LẮM BẠN AH
https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8337.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_8291.jpg