PDA

View Full Version : Những mảnh đời - Ảnh và cảm nhận...



ovuong
03-03-2010, 12:12
Trong những lần lang thang của mình, tôi gặp họ, những mảnh đời, những số phận, những cuộc sống...Tôi ghi lại những hình ảnh, đó là những cảm xúc bột phát của tôi lúc đó, chắc chắn sẽ không thể lột tả hết được cái chân thực của cuộc sống, cái mảng sáng tối, số phận, và những điều chưa biết sau đó...Tôi lập topic này mong mọi người cùng nhau thảo luận và xây dựng...

Câu chuyện 1:
Đây là hình ảnh tôi bắt gặp đêm hôm trước, một buổi tối thứ 7, sau trận mưa rào thật to dường như cuốn hết cái ngột ngạt của không khí, tôi vào chợ đêm HN, nơi sầm uất và là một nét văn hóa của HN. Tôi gặp hình ảnh này, và tôi đã giơ máy lên chụp...Tôi nhớ tôi đã gặp người này rất nhiều lần. Một người đàn ông mù, thổi sáo giữa hai dòng người đang xuôi ngược mua sắm...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Lang%20thang%201/222.jpg

Anh vẫn ngồi đó hàng đêm thổi sáo, có lẽ nhiều người gặp anh sẽ đi xa ra một chút sợ nhìn thấy cảnh này hay là sợ, khinh....Tôi cũng không rõ nữa.

ovuong
03-03-2010, 12:12
Câu chuyện thứ 2:
Những đứa trẻ ở chùa Bồ Đề...
Những đưa trẻ bị cha mek bỏ rơi, vì bị nhiễm HIV, chùa cưu mang các em, nuôi dưỡng các em. Dù các em được nhiều tổ chức ủng hộ, nhưng chắc là không thể bù đắp nối những gì các em đã mất và sẽ chỉ còn có mấy năm trên đời này nữa...Những khuôn mặt...

Không phải tất cả các em ở đây đều bị nhiễm HIV, có em may mắn không bị thì đều bị cha mẹ bỏ rơi, nhà Chùa đã cưu mang, nuôi sống và chăm sóc các em...

Mong cho các em sẽ có một tương lai tốt đẹp...

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/_MG_3083.jpg

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Lang%20thang%201/ww.jpg

Tôi gặp em này cũng trong Chùa Bồ Đề...em bị mất 1 chân giờ chỉ còn 1 chân với 2 cái nạng, nhưng tôi có cảm giác như em rất ham học...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Lang%20thang%201/hnnnnnn.jpg

ovuong
03-03-2010, 12:14
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Mong rằng nhặt được những yêu thương....

Tôi gặp người đàn ông này trên trục đường Nguyễn Trãi, anh đi dọc con đường, nhặt những túi bóng, những hộp cơm thừa của ai đó vứt đi... Tấm thân trần rám nắng và những túi nilon...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/NOL1/IMG_7557.jpg

ovuong
03-03-2010, 12:15
Câu chuyện thứ 4:

Người đàn ông này tôi gặp ở Đền Thờ Bà Chúa Thác Bờ - Thung Nai - Hoà Bình.
Tôi nghĩ ông là người dân tộc vì gần như tất cả những người dân vùng lòng Hồ Hoà Bình và xung quanh Thác Bờ đều là Người dân tộc Mường. Ông ngồi ngay trước cửa vào Đền, lúc tôi gặp thì Ông đang ngồi ngắm và vuốt ve tờ bạc 500đ. Rất thích thú và từ từ....Cứ thế...Cứ thế....

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Lang%20tang%202/IMG_8447.jpg

ovuong
03-03-2010, 12:16
Câu chuyện thứ năm:

Một buổi chiều lang thang ở Ga Long Biên, gặp cơn mưa rất to, trú mưa trong nhà chờ của Ga. Tôi chợt thấy hình ảnh này, người đàn ông mù bán chổi. Tôi để ý thấy anh đứng bán chổi một góc, hai tay anh quờ quạng từng chiếc chổi...Mưa vẫn rơi, bắn cả những giọt nước vào những chiếc chổi...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Lang%20tang%202/IMG_8604.jpg

Mong cho anh bán hết chổi để về sớm...

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/IMG_8605.jpg

ovuong
03-03-2010, 16:39
Câu chuyện thứ 6:

Ông cụ và Bà cụ này tôi gặp ở Chùa Hương, vào mùa không lễ hội...Vắng lặng bên đường...

Uh, dòng người đi qua đi lại rất nhiều, ai có lòng thì cho Cụ vài đồng bạc lẻ, ai không có lòng thì đi qua vội vã....Đáng lẽ hình ảnh này không nên có ở Chùa, và có lẽ chính quyền địa phương cũng đã nhắc nhở...Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, họ vẫn ngồi đó nhặt những yêu thương nhỏ nhoi của người qua đường...

Cụ ông.

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/IMG_9076.jpg

Và Cụ bà.

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/IMG_9077.jpg

souringo
03-03-2010, 16:47
Souri cũng không biết nên xưng hô thế nào ,thôi Souri kêu là anh vậy!!

Ảnh của anh em xem mà thấy" chua và đắng "quá anh ah!:(

ePi.Longo
03-03-2010, 20:59
http://farm1.static.flickr.com/251/516045138_d149dbe990.jpg (http://www.flickr.com/photos/longo/516045138/)

Anh mù bán sáo ở Hồ Gươm (HN) từ mấy năm nay. Sáo anh bán hơi mắc mà nhà mình có nhiều rồi nên để tiền lại vào làn coi như mừng tuổi anh. Điều vui nhất là chị bán nước bên cạnh bảo : Em ơi, em cho anh ý tiền thì nhét vào làn cẩn thận chứ anh ý không nhìn thấy rồi lại đánh rơi tiền. Người ta nghèo nhưng không ăn chặn mà sống vẫn có tình với nhau.

http://farm4.static.flickr.com/3013/2987525603_fc15e2486f.jpg (http://www.flickr.com/photos/longo/2987525603/)

Mình không biết là của ai. Nhưng chắc rằng chủ của chiếc xe kéo ở Cà Mau này là người hài hước.

ovuong
03-03-2010, 21:51
Cảm ơn bạn Souringo đã chia sẻ cảm xúc và bạn ePi.Longo đã post hình ủng hộ...


Câu chuyện về những người sống bên Hồ Gươm.
Tôi gặp họ rất nhiều lần trong những buổi lang thang quanh Hồ Gươm. Những ông cụ, bà cụ,vẫn nhặt những chiếc túi nilon, những đồ ăn thừa, bới tìm trong từng thùng rác...Dòng người vẫn hối hả tấp nập đi quanh, họ vẫn lặng lẽ...

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/IMG_2623.jpg

Đôi bạn trẻ vẫn ung dung ngồi vắt vẻo nói chuyện, bà cụ vẫn lặng lẽ nhìn Tháp Rùa...

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/IMG_2624.jpg

ovuong
03-03-2010, 23:43
Người đàn ông và chiếc cân...

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/IMG_2633.jpg

VIT
03-03-2010, 23:48
Khó tin nhưng có thật

https://i682.photobucket.com/albums/vv184/khuongdinh_co/DT9.jpg

Đền Trần hôm 14 tháng Giêng Canh Dần

MEM
04-03-2010, 03:05
Khó tin nhưng có thật

https://i682.photobucket.com/albums/vv184/khuongdinh_co/DT9.jpg

Đền Trần hôm 14 tháng Giêng Canh Dần

Những cảnh này thì nhiều khi người ta lợ dụng mùa lễ hội để kiếm thêm thôi, chứ thực ra họ chưa chắc đã bi đát đến như thế. Thấy thằng bé sạch sẽ, khôi ngô, dây thừng thì mới tinh, thấy thế này không biết có nên bố thí hay không nữa, vì bố thí là tiếp tay cho hành động không văn hóa này, còn không thì cũng thấy thương thương mặc dù có thể họ đang diễn kịch.

VIT
04-03-2010, 17:42
Thật ra, khi chộp cái này mình cũng chả có cảm xúc gì. Về xem lại ảnh thì thấy có cái "biểu thức toán học" lại có ấn tượng hơn. Lại thêm dòng chữ ở dưới nữa, nên mình chú thích ảnh giống như cái quảng cáo kia thôi.

Đành rằng, không cần thiết phải bố thí cho việc diễn kịch kia. Nhưng Kịch diễn khắp nơi, mà nhiều Mảnh đời quá nên Cảm nhận là: Ảnh hưởng tới Lễ - Hội...

ovuong
04-03-2010, 17:52
Tiếp câu chuyện về những người nhặt rác bên ven bờ Hồ Gươm...

Những cụ ông, cụ bà, và cả những người còn khá trẻ...Họ vẫn hàng ngày lục tìm từng thùng rác, không bỏ sót cái nào...

Tôi gặp Cụ ông này, trong một chiều Hà Nội đầy nắng và gió. Tiếc là tôi không kịp chụp chân dung cụ...

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/IMG_2644.jpg

Và...

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/IMG_2647.jpg

Alive
05-03-2010, 11:29
Em vừa chụp trong đợt đi làm từ thiện của lớp nghiệp vụ.Em bé này theo cha mẹ đến nhận quà tài trợ,học lớp 6 mà người gầy bé như lớp 3,trông buồn mà ngơ ngác đến tội :(

https://i256.photobucket.com/albums/hh175/daylily_vn/IMG_2659.jpg

OFF_ROAD
05-03-2010, 17:05
https://i587.photobucket.com/albums/ss314/Nguyenloan_09/TTPHCN%20tre%20tan%20tat%20Thuy%20An/IMG_0768.jpg

https://i587.photobucket.com/albums/ss314/Nguyenloan_09/TTPHCN%20tre%20tan%20tat%20Thuy%20An/IMG_0734.jpg
Thuy An

ovuong
05-03-2010, 22:17
Câu chuyện thứ...

Tôi gặp người đàn ông này ở Chợ Nông Lâm - Cổ Nhuế - Hà Nội, chiều nào cũng vậy, cũng một cái túi cước ngày xưa, ông đi khắp khu vực chợ, vừa đi vừa nói, nói rất to và rất nhiều, nội dung thì có lẽ ít người hiểu được, tôi chỉ nghe được câu: Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ chiến thắng...
Vẫn đứng bên đường, vẫn nói hàng ngày...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Lang%20tang%202/CIMG0001.jpg

ovuong
06-03-2010, 11:34
Câu chuyện...
Một chiều lang thang trên cầu Long Biên, tôi gặp ông, lúc tôi đi theo hường từ Gia Lâm về. ông đứng trên cầu và nhìn ra phía đường bên dưới...Ban đầu tôi nghĩ ông chỉ là người dân lao động nghèo đứng hóng gió và tôi đã giớ máy lên chụp tấm hình này. Khi tôi đi qua, vào Ga Long Biên rồi, ngồi ở Ga nhìn ra phía cầu mới thấy ông ngồi bệt xuống vệ đường và chân tay múa may quay cuồng, mặc dòng xe vẫn ngược xuôi chạy đều, ông vẫn ngồi đó một bên đường, vẫn hét vẫn múa một mình...


https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Lang%20tang%202/IMG_3393.jpg

ovuong
07-03-2010, 13:46
https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Lang%20tang%202/IMG_3414.jpg

zanghoang
07-03-2010, 21:01
trước em còn làm ở báo Lao Động trên phố Hàng Bồ. hàng ngày ở bảng tin ngoài cửa đều được thay báo mới nên cũng có người đến đọc, dưng mà chỗ này chật chội nên đứng lâu thì mấy cụ già cũng chồn chân mỏi gối, tuy vậy...

hàng ngày em để ý thấy có một đồng chí ngày nào cũng đến đọc say sưa lắm, trông vẻ như người lang thang, cơ nhỡ, đi đường thấy cái gì cũng nhặt (nhất là túi nilon), áo quần cũng có vẻ là bạ gì cũng mặc, hình như biêng biêng :)...

ngày nào cũng đọc báo Lao Động say mê, đứng đọc mỏi chân quá thì ngồi đọc:

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/ngoai%20duong/IMG_0058.jpg

trông thế thôi dưng mà lại rất hay tìm hiểu về tiền tệ, chứng khoán nhá, vừa đọc vừa ngâm cứu phải đến cả tiếng trang này:

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/ngoai%20duong/IMG_0059.jpg

em bỏ báo một thời gian rồi nên không rõ độ này đ/c kia có còn ra tìm hiểu tiền tệ, ngoại tệ nữa không.

ảnh em còi, em tự thấy xấu hổ với bác ovuong nhưng cũng xin bon chen tí :)

ovuong
07-03-2010, 21:38
Bác Zanghoang à, bác đừng nói rứa làm em ngại lắm, em chụp lại những khoảnh khắc này và ghi lên đây vài dòng cảm nhận và cùng chia sẻ với mọi người thôi. Đó là những gì, những cảm nhận mà em nghĩ đến lúc em giơ máy lên để bấm thôi bác ạ. Kỹ thuật tấm hình đâu phải quá quan trọng, em thấy tấm lòng bác cảm nhận mà. Mong nhận được nhiều những bức hình và cảm nhận của bác hơn nữa...

zanghoang
08-03-2010, 21:08
một ngày lễ đầu xuân

Buổi chiều đưa cô cháu gái yêu quý đi chơi, cô cháu gái cứ đòi vào công viên chơi, dỗ mãi chẳng được, công viên thì có cái khỉ khô gì đâu cơ chứ, nhưng trẻ con nó cứ thích thế, đành chiều thôi, với lại lâu lắm chẳng vào công viên...

Đúng là ngày lễ công viên có đông hơn thật...

Có nhiều trò chơi hoạt động, máy bay, tàu trượt...

Có nhiều hàng quà bánh, đồ chơi...

Nhưng cũng có 1 ông cụ tò he.

Ông cụ rất gầy, mặc cái áo lông rộng, đội mũ phớt ngồi khiêm tốn bên vỉa hè nặn tò he. Thú chơi dân dã của con trẻ đã có từ rất lâu rồi. Nhưng ngày lễ, có quá nhiều thứ hấp dẫn bọn trẻ con nên chẳng có đứa nào bâu vào, xúm xít quanh ông già tò he như cảnh thường thấy của những gánh tò he thỉnh thoảng vẫn gặp bên đường Hà Nội đông đúc

Ông già ngồi trên vỉa hè, ngay giữa đường đi, rất đông người qua mà không có 1 ai , không có 1 đứa trẻ nào đi qua níu áo bố mẹ đòi mua hay thậm chí chỉ là dừng lại để xúm vào ngồi nhìn

Ông già mặc áo lông, đội mũ phớt nhưng không giày, tất... Hà Nội đang rất lạnh. Có lẽ cái áo là của 1 ai đó, nó có vẻ rất rộng...

Chẳng để ý đến xung quanh. ông già vẫn cặm cụi ngồi lướt đôi bàn tay trên những cục màu, ông làm chậm, chẳng có hứng thú, cũng chẳng có ai giục lấy, làm nhanh để làm gì

Níu cô cháu gái lại, dẫn vào xem. Cô cháu yêu quí cứ đòi ra chơi máy bay. Nhất định không xem dù có thể vào lúc khác chắc nó sẽ rất thích

Mua cho ông già 2 con tò he. 1 con trâu và 1 bông hoa hồng. chưa đến 10.000 - quá rẻ cho 1 tác phẩm nghệ thuật hand made

Mua cho cô cháu gái 2 vé máy bay. Ngồi máy bay đi được 2 lần. Mất 12.000...

Ra cổng lấy xe, thấy thằng cu con đang đứng chờ mẹ lấy xe ở chỗ trả vé xe có vẻ thích, cho lại cu cậu 1 con. 1 con mang về, cô cháu gái để lăn lóc dưới gầm bàn, được 2 hôm thì mẹ nó bỏ đi vì bẩn và gẫy. xong


https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/ngoai%20duong/IMG_0046-1.jpg



em nhớ đến bài thơ này:

" ông đồ vẫn ngồi đó.
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy.
Ngoài trời mưa bụi bay... "

( Vũ Đình Liên )

thienbinh_dn83
08-03-2010, 22:32
Những mảnh đời và suy nghĩ cho tất cả chúng ta. Cảm ơn bạn ovuong.

zanghoang
09-03-2010, 20:58
nhắc đến tò he em còn quả này:

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/cong%20viec/DSCN0425.jpg

bác này em gặp trong hội làng Yên - Bắc Ninh. hội đông vui lắm, có quan họ, cờ người, vật... người nhớn, trẻ con nhiều lắm dưng mà trẻ con thì chúi mũi vào bầu cua tôm cá, súng ống... thành thử ông bác tò he nặn mà chả biết để làm gì, nặn xong cắm đầy trước mặt...

cái chợ nhỏ trước cửa đình làng Yên chỗ nào cũng đông: chọi gà đông nghịt, mặt đỏ phừng phừng, trẻ con chen chúc; mẹt đồ chơi trẻ con xúm xít tự trang bị cho mình thành lính đánh thuê cứ như sắp kí hợp đồng với Mẽo để sang Iraq đánh quả; bầu tôm cua trẻ con không oánh dưng mà cứ phải là ngồi hàng đầu...

thế nên em mới làm được quả ảnh như trên, chả vướng đứa trẻ con nào.

Le Hue
20-05-2010, 17:01
Trong những lần lang thang của mình, tôi gặp họ, những mảnh đời, những số phận, những cuộc sống...Tôi ghi lại những hình ảnh, đó là những cảm xúc bột phát của tôi lúc đó, chắc chắn sẽ không thể lột tả hết được cái chân thực của cuộc sống, cái mảng sáng tối, số phận, và những điều chưa biết sau đó...Tôi lập topic này mong mọi người cùng nhau thảo luận và xây dựng...

Câu chuyện 1:
Đây là hình ảnh tôi bắt gặp đêm hôm trước, một buổi tối thứ 7, sau trận mưa rào thật to dường như cuốn hết cái ngột ngạt của không khí, tôi vào chợ đêm HN, nơi sầm uất và là một nét văn hóa của HN. Tôi gặp hình ảnh này, và tôi đã giơ máy lên chụp...Tôi nhớ tôi đã gặp người này rất nhiều lần. Một người đàn ông mù, thổi sáo giữa hai dòng người đang xuôi ngược mua sắm...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Lang%20thang%201/222.jpg

Anh vẫn ngồi đó hàng đêm thổi sáo, có lẽ nhiều người gặp anh sẽ đi xa ra một chút sợ nhìn thấy cảnh này hay là sợ, khinh....Tôi cũng không rõ nữa.

----> Mình thích câu chuyện của bạn, lòng nhân ái à.....vì mình cũng có nhiều ảnh như vậy á, nhưng chụp bằng mấy thường nên cảnh đời ko tả được hết.

ovuong
24-05-2010, 21:57
https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/IMG_2555copy.jpg

lengkeng1minh
27-05-2010, 09:01
Mình tình cờ trên đường P được gặp và đi chung với Hội Du Khảo trong chuyến từ thiện phát quà ( quần áo khoác củ) tại Dung K'No ( trong đoàn có 2 thành viên Phượt- Langbiang và Yan).
Mình gặp 1 bác già xòe tay xin chúng tôi quần áo, khuôn mặt bác thật tươi, nhưng tiếc rằng ..... ( Theo qui định không được phát trực tiếp mà phải trao tặng tại nhà trưởng thôn).


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC_8011.jpg
( Nguồn: Langbiang)


Những đứa trẻ mặt mày hớn hở vì được phát kẹo.( Nguồn: Langbiang).

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC_8049.jpg



Những người phụ nử địu con chờ phát quà tại nhà trưởng thôn.
Đây là chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm và cãm xúc với mình nhất từ lúc vào Phượt tới nay.
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC04649.jpg

Nguyên Hương
27-05-2010, 09:34
Năm 2009, đoàn chúng tôi đến Mái Ấm Hoa Hồng, Củ Chi. Hình ảnh bé L ngày nào và nhiều kỷ niệm về em. Luôn cầu mong cho em mãi khỏe mạnh. Ngày ngày các Sơ rất lo cho bé vì viện phí mổ tim bẩm sinh cho bé L rất cao. Thật may mắn, âu cũng là cái duyên đưa đẩy cho chúng tôi gặp chị T, đại diện một Hội từ thiện tại Mỹ chuyên tài trợ mổ tim cho trẻ em. Bé L nay đã khỏe mạnh và vui hơn dòng máu của tôi có trong người em. :)

https://i795.photobucket.com/albums/yy235/Not_Lang/CT%20Mo%20tim%20cho%20be%20Lien/3403977164_7f62669bf2_o.jpg
(Photo: haind)

https://i795.photobucket.com/albums/yy235/Not_Lang/CT%20Mo%20tim%20cho%20be%20Lien/DSC06830.jpg

sake
27-05-2010, 18:10
Trong những lần lang thang của mình, tôi gặp họ, những mảnh đời, những số phận, những cuộc sống...Tôi ghi lại những hình ảnh, đó là những cảm xúc bột phát của tôi lúc đó, chắc chắn sẽ không thể lột tả hết được cái chân thực của cuộc sống, cái mảng sáng tối, số phận, và những điều chưa biết sau đó...Tôi lập topic này mong mọi người cùng nhau thảo luận và xây dựng...

Câu chuyện 1:
Đây là hình ảnh tôi bắt gặp đêm hôm trước, một buổi tối thứ 7, sau trận mưa rào thật to dường như cuốn hết cái ngột ngạt của không khí, tôi vào chợ đêm HN, nơi sầm uất và là một nét văn hóa của HN. Tôi gặp hình ảnh này, và tôi đã giơ máy lên chụp...Tôi nhớ tôi đã gặp người này rất nhiều lần. Một người đàn ông mù, thổi sáo giữa hai dòng người đang xuôi ngược mua sắm...

https://i296.photobucket.com/albums/mm184/Ovuong/Lang%20thang%201/222.jpg

Anh vẫn ngồi đó hàng đêm thổi sáo, có lẽ nhiều người gặp anh sẽ đi xa ra một chút sợ nhìn thấy cảnh này hay là sợ, khinh....Tôi cũng không rõ nữa.

THích câu truyện này

ovuong
28-05-2010, 21:26
https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/IMG_0905.jpg

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/IMG_0903.jpg

nguoilangbat
31-05-2010, 12:09
https://farm5.static.flickr.com/4050/4655164396_3e9978eeee_b.jpg

Một buổi trưa giữa tiết xuân HN, trong một góc sau tường nhà một ngôi biệt thự cũ trên phố Tô Hiến Thành, hàng quà vỉa hè - có lẽ đã hết hàng hoặc hết khách - tìm một nơi để chợp mắt. "Xin chút yên lành trong giấc ngủ da vàng".

buiviethuy
31-05-2010, 21:00
Có một dòng sông tuổi thơ ....

https://i447.photobucket.com/albums/qq191/buiviethuy/Picture13.png

haianh
03-10-2010, 08:21
Ảnh này mình chụp gần hồ Trúc Giang - Bến Tre


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44245

silence_night
05-10-2010, 13:39
Ôi, mình lười quá. Giờ mới đọc tới trang này và lòng cảm thấy cay cay. Cảm ơn bạn chủ topic nhé.

Can mot cai ten
18-09-2011, 01:28
Cảm ơn bạn Souringo đã chia sẻ cảm xúc và bạn ePi.Longo đã post hình ủng hộ...


Câu chuyện về những người sống bên Hồ Gươm.
Tôi gặp họ rất nhiều lần trong những buổi lang thang quanh Hồ Gươm. Những ông cụ, bà cụ,vẫn nhặt những chiếc túi nilon, những đồ ăn thừa, bới tìm trong từng thùng rác...Dòng người vẫn hối hả tấp nập đi quanh, họ vẫn lặng lẽ...

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/IMG_2623.jpg

Đôi bạn trẻ vẫn ung dung ngồi vắt vẻo nói chuyện, bà cụ vẫn lặng lẽ nhìn Tháp Rùa...

https://i439.photobucket.com/albums/qq111/ovuong21/Street%20life/IMG_2624.jpg

Cảm ơn bác ovuong đã ghi lại những khoảnh khắc này, cuộc sống bận rộn đôi khi người ta chẳng còn chú ý đến những con người như thế...

Tân An Thái
18-09-2011, 12:19
Hic cảm động quá bác ơi.Công nhận ảnh đẹp thật và cũng thật xót xa cho nhưng mảnh đời như thế :(

giantia
18-09-2011, 18:47
Các bác thật có con mắt quan sát, Rất nhiều hình ảnh đáng quan tâm quanh ta nhưng không ai để ý đến. Thật buồn!

BlackJack
22-09-2011, 19:44
Tấm này em chụp ở một vùng quê Vĩnh Long.Xin được chia sẽ cùng các bác !
https://farm7.static.flickr.com/6157/6172188542_3bea88141c_z.jpg

KURAKURA
01-10-2011, 10:47
Cho dù chỉ là cái nhìn phớt lờ hay là một bước đi chậm cũng đủ thể hiện tâm thái bên trong. Ngoài kia, cuộc sống vẫn không ngừng chảy…Những mảng đối lập của cuộc sống quện vào nhau. Ẩn trong những mảng tối là những tia sáng ấm áp. Tình người vẫn len lõi vào bất kì góc nào của trái tim. Bạn Souri cho rằng nhìn những bức ảnh “chua và đắng” những tôi lại thấy thêm rằng, cuộc đời này thật đáng để yêu thương và hãy cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa.… cho đến khi ta sức tàn lực kiệt….ta bay về trời về với tự do.

Cám ơn bác Ovuong. (c)

neveralone
01-10-2011, 12:32
Những mảnh đời nhọc nhằn.
https://farm7.static.flickr.com/6177/6199447117_2cfe7f2353_b.jpg
https://farm7.static.flickr.com/6168/6199960246_b2b94bc5ae_b.jpg

xe_lu
24-11-2011, 04:01
chùa Vĩnh Nghiêm 7/2011

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74419&d=1322081952
sư thầy...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74418&d=1322081889
Cụ bà dọn đường trước cổng chùa...