PDA

View Full Version : Đà Lạt - lần đầu tôi kể



anhsojack
05-11-2012, 20:20
Rồi thì cái ngày ấy cũng sắp đến - ngày đặt chân đến "thành phố mộng mơ"
Sau bao nhiều trăn trở,băn khoăn về vùng đất xa lạ ấy vì nhiều lý do mà lý do lớn nhất cũng chỉ là không dám "vượt lên chính mình".
Và giờ đây sẽ không còn chút ngại ngùng gì khi ngày hẹn đã lên 24h ngày 9/11/2012.

Trước cái ngày "định mệnh" ấy là cả một khoảng thời gian dài cho quá trình tìm hiểu về mọi thứ,từ việc đi đứng đến việc ngủ nghỉ ăn chơi. Nhờ vào phần lớn thông tin của các bạn đã đi rồi về tư vấn lại trên diễn dàn mà tôi đã chắc lọc được rất nhiều thông tin quý giá, mặc dù so với thời điểm tôi đi thì không còn chính xác nhưng phần nào đã giúp tôi hình dung được hình ảnh của một vùng đất mới chưa từng ghé thăm.

Khi đã có khá khá thông tin "đủ" để có thể kéo thêm vài người bạn lên đường và cũng nhận được vài cái gật đầu nhưng rồi mọi việc lại không như mong đợi - bạn bận việc đột xuất và tôi lâm vào tình cảnh có thể sẽ phải hủy chuyến đi (nếu tâm không kiên định).
Chốt lại cuối cùng thì cũng có bạn đồng hành - mà suy cho cùng thì nếu chỉ độc hành thì tôi vẫn sẽ cứ đi. Đi vì niềm khao khát 1 lần đến với phố núi,một lần cảm nhận cái se lạnh chỉ vừa đủ để phải xoa 2 tay vào nhau,hay là cái lạnh làm con người ta run lên bần bật mỗi khi có con gió nhẹ ùa qua.

Đà Lạt mùa này chắc đã ấm hơn(???),cho đến hiện giờ thì tất cả chỉ là tưởng tượng và cảm nhận chủ quan về miền đất ấy cho đến ngày có thể trãi nghiệm cảm giác "lắng nghe chiều xuống,thành phố mộng mơ" - Đà lạt,lần đầu tôi kể

Sẽ review lại sau chuyến đi nhé các bạn. :)

thienbao11
06-11-2012, 11:02
Rồi thì cái ngày ấy cũng sắp đến - ngày đặt chân đến "thành phố mộng mơ"
Sau bao nhiều trăn trở,băn khoăn về vùng đất xa lạ ấy vì nhiều lý do mà lý do lớn nhất cũng chỉ là không dám "vượt lên chính mình".
Và giờ đây sẽ không còn chút ngại ngùng gì khi ngày hẹn đã lên 24h ngày 9/11/2012.

Trước cái ngày "định mệnh" ấy là cả một khoảng thời gian dài cho quá trình tìm hiểu về mọi thứ,từ việc đi đứng đến việc ngủ nghỉ ăn chơi. Nhờ vào phần lớn thông tin của các bạn đã đi rồi về tư vấn lại trên diễn dàn mà tôi đã chắc lọc được rất nhiều thông tin quý giá, mặc dù so với thời điểm tôi đi thì không còn chính xác nhưng phần nào đã giúp tôi hình dung được hình ảnh của một vùng đất mới chưa từng ghé thăm.

Khi đã có khá khá thông tin "đủ" để có thể kéo thêm vài người bạn lên đường và cũng nhận được vài cái gật đầu nhưng rồi mọi việc lại không như mong đợi - bạn bận việc đột xuất và tôi lâm vào tình cảnh có thể sẽ phải hủy chuyến đi (nếu tâm không kiên định).
Chốt lại cuối cùng thì cũng có bạn đồng hành - mà suy cho cùng thì nếu chỉ độc hành thì tôi vẫn sẽ cứ đi. Đi vì niềm khao khát 1 lần đến với phố núi,một lần cảm nhận cái se lạnh chỉ vừa đủ để phải xoa 2 tay vào nhau,hay là cái lạnh làm con người ta run lên bần bật mỗi khi có con gió nhẹ ùa qua.

Đà Lạt mùa này chắc đã ấm hơn(???),cho đến hiện giờ thì tất cả chỉ là tưởng tượng và cảm nhận chủ quan về miền đất ấy cho đến ngày có thể trãi nghiệm cảm giác "lắng nghe chiều xuống,thành phố mộng mơ" - Đà lạt,lần đầu tôi kể

Sẽ review lại sau chuyến đi nhé các bạn. :)
Trời ơi ! còn chần chờ gì nữa,hãy mạnh dạn đến với "Đà Lạt đồi núi chập chùng, Đà Lạt trời mây nước mênh mông" đến để cảm nhận và sẽ si tình Đà Lạt, nghe bạn đi Đà Lạt, tôi nhớ đến tẩu hỏa nhập ma rồi Híc mắc đền bạn đó !!!

anhsojack
06-11-2012, 12:24
Trời ơi ! còn chần chờ gì nữa,hãy mạnh dạn đến với "Đà Lạt đồi núi chập chùng, Đà Lạt trời mây nước mênh mông" đến để cảm nhận và sẽ si tình Đà Lạt, nghe bạn đi Đà Lạt, tôi nhớ đến tẩu hỏa nhập ma rồi Híc mắc đền bạn đó !!!

Cảm ơn bác @thienbao11 đã ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh để em vững bước trên chuyến hành trình chinh phục miền đất mới.

phuhung2501
06-11-2012, 13:08
Ngon lành, đi đi bác, cần thắc mắc gì pm mình chỉ cho. Ko phải người ĐL nhưng cũng thuộc lòng đường ĐL rùi :)

CaonguyenDiLinh
06-11-2012, 13:47
Hi, hiện mình đang ở Đà Lạt. Khi nào bạn đi alo với mình ra làm ly cafe cho vui. Mình có thể tư vấn chút ít cho bạn. Số điện thoại mình là 01664366499 - tên Thanh nhé.

anhsojack
07-11-2012, 12:18
Cám ơn về những lời động viên và những lời ngỏ ý giúp đỡ của các bạn. Khuya ngày mai là mình khởi hành rồi.Đang rất lá háo hức.
Có gì khó khăn mình sẽ "lên tiếng".Và nếu được thì cùng cafe nhé.

tomydao
07-11-2012, 12:38
đi đi bạn ơi.. đảm bảo đi 1 lần là nghiền luôn.. .đi hoài cho coi hahhah

thienbao11
07-11-2012, 14:09
Cám ơn về những lời động viên và những lời ngỏ ý giúp đỡ của các bạn. Khuya ngày mai là mình khởi hành rồi.Đang rất lá háo hức.
Có gì khó khăn mình sẽ "lên tiếng".Và nếu được thì cùng cafe nhé.

Uống giùm mình 1 ly cafe, !hít giùm mình 1 làn hơi lạnh căng lồng ngực !hôn giùm mình 1 nụ hôn giữa đất trời Đà Lạt nhé !! chúc bạn có 1 chuyến đi thật nhiều hạnh phúc ,thân !!!

SomewhereIbelong
07-11-2012, 22:17
Ngon lành, đi đi bác, cần thắc mắc gì pm mình chỉ cho. Ko phải người ĐL nhưng cũng thuộc lòng đường ĐL rùi :)

Bác có ở gần đó không, có gì ít bữa lên Đà Lạt em còn biết đường liên lạc. Dù gì có người biết cũng hơn đi 1 mình lơ ngơ :D.

anhsojack
14-11-2012, 00:19
Đà lạt - cảm nhận đầu tiên

Đặt chân đến vùng đất mộng mơ vào tầm 6h sáng,Đà Lạt chào đón khách lạ bằng cái lạnh đầu tháng 11,người run lên từng cơn trong lúc chờ chuyến xe trung chuyển vào thành phố. Xe đưa tôi đến con đường Bùi Thị Xuân uốn lượn,rồi tôi cuốc bộ tìm chỗ nghỉ chân cho hành trình dài ngày phía trước - và cứ thế tôi lang thang....

Mùa này không phải mùa cao điểm nên cũng chẳng khó khăn để tìm 1 cái hotel giá cả vừa phải chỉ để ngủ qua đêm,quăng balo vào phòng tôi lại lang thang.Hồ Xuân Hương (HXH) hiện ra trước mắt như một tấm gương khổng lồ khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện.Bạn có tin rằng tôi đã lết bộ hết 1 vòng quanh bờ hồ??? - Đề rồi những ngày sau chân chẳng còn bước vững.Bạn đừng hỏi tôi vì sao tôi làm vậy.Vì thật sự kẻ "lần đầu" này cũng chẳng biết câu trả lời - nó cũng giống như cái "lần đầu" tôi được ra Hà Nội,đôi chân này cũng đã in dấu hết nhiều vòng quanh bờ Hồ Gươm dưới ánh tò mò của bao người.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5848.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5837.jpg

Hồ Xuân Hương - Chiếc gương khổng lồ

anhsojack
14-11-2012, 23:50
Đà Lạt - cảm nhận đầu tiên (tt)

Chân mỏi mệt lê từng bước nặng nhọc khi trời đã quá trưa,cái nắng Đà Lạt không làm con người ta cảm thấy mệt mà chỉ vì đường quanh HXH quá rộng và sức người thì có hạn,dừng chân tại một góc thông già nhìn ngắm mặt hồ phẳng lặng và cảm nhận những gì điều bình dị xung quanh

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5845.jpg

Nghỉ ngơi đôi lần trước khi bước vào Vườn hoa Tp.
Vườn hoa TP chỉ là nơi bắt đầu cho những kẻ lần đầu như tôi. Hoa được trồng và chăm sóc khá tốt nên hoa rất to và đều ,tuy hoa có đẹp nhưng hoa chẳng có hồn, hoa có sắc nhưng hoa chẳng giữ được hương.Cái thứ hương mà tôi hít phải chỉ là mùi phân bón (biết lựa ngày quá mà - canh ngay ngày họ bón phân mà đi)

Đà Lạt với khí hậu mát mẻ nên có thể trồng được nhiều loài hoa quý và lạ.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_0346.jpg

Hoa lan khoe sắc thắm



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5898.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5896.jpg

Vườn hồng đang vào mùa thu hoạch


Có rất nhiều loài hoa đẹp nhưng để lại ấn tượng mạnh nhất trong tôi có lẽ là hoa sim được trồng nơi đây. Rất khác so với loài hoa dại với dáng cây nhỏ bé nhưng sức sống mãnh liệt thường mọc ở những vùng đất cằn cỏi. Còn loài hoa tôi bắt gặp lại hoàn toàn khác

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5880.jpg

Hoa sim đẹp ngỡ ngàng trước mắt tôi


Ngoài các loài hoa được trồng trông vườn thì còn một loài hoa không quá mặn mà về sắc và cũng chẳng phải hương nồng(thơm) khi gió thoảng. Loài hoa có cái tên rất đẹp và luôn được dân phượt chờ và săn đón trong năm - Hoa Dã Quỳ

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6185.jpg

Đành hẹn lần sau sẽ tìm đến "nàng" một cách chân tình nhất

anhsojack
15-11-2012, 23:30
Nếu như bạn một khách lãng tử chỉ thích độc hành với balo làm bạn thì cho tôi khuyên rằng bạn đừng nên chọn Đà Lạt làm điềm dừng chân....à mà khoan,bạn đừng hiểu lầm rằng chuyến đi của tôi lần này là 1 sai lầm đấy nhé.(chỉ đơn giản là những cảm nhận chủ quan của cá nhân riêng tôi mà thôi.). Tôi đến với Đà Lạt vì tôi chưa từng đến,thế là tôi đi - lý do thật đơn giản. Nếu bạn hỏi rằng "đi rồi thì còn muốn đi nữa không?".Uh,thì...vẫn muốn chứ bạn.Tuy rằng cái cảm giác "lần đầu" ấy không còn thật sự mãnh liệt nhưng biết làm sao được khi bạn đã "trót" yêu.

Một ngày bắt đầu thật sớm để cảm nhận hết được cái thú vị ở nơi này khi ngồi nhấm nháp ly cafe hoặc một ly trà gừng nóng hổi (trà nơi đây có lẽ là thức uống chính hằng ngày thay cho nước lọc^ ^) ngắm nhìn Tp dần dần thức giấc.Mà phải công nhận là cafe nơi đây ngon thật,dù chỉ là 1 ly cafe cóc ẩn mình trong một con hẻm nhỏ cũng làm con người ta ngây ngất.Tối về có thể dạo quanh chợ đêm không quá sầm uất nhưng cũng khá nhộn nhịp so với nhịp sống nơi đây. Nhìn những hàng bán trước các hiên nhà quanh khu Hòa Bình mà thích thú - bạn có thể ngồi vào một chiếc ghế nhỏ được đặt thành hình tròn bao quanh mỗi gánh hàng,hột vịt lộn nơi đây được bán trong một cái nồi lớn luôn nghi ngút khói để luôn giữ được độ nóng dưới cái lạnh của đêm.

Bước xuống dãy bậc thang này sẽ dẫn xuống khu ăn uống và xa xa kia là chợ Đà Lạt.Còn nếu rẽ phải thì là chợ đêm - nơi tôi không ấn tượng gì cho lắm,cũng cái cách lôi kéo khách quá quen thuộc như Sài Gòn

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Chodem/IMG_0422.jpg

Hành lang ẩm thực


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Chodem/choDL1.jpg
Bạn có thấy những chiếc ghế xếp thành vòng tròn quanh cô bán hàng???


Dân Đà Lạt - hay nói chính xác hơn là những người đang sinh sống tại Đà Lạt thì đúng hơn,phải nói vậy vì thật sự chẳng có một cơ sở hay dấu hiệu nào cho tôi biết cả. Chỉ bán tín bán nghi khi nhận được sự triều mến qua nụ cười hay nhận được những sự giúp đỡ từ những người dân tốt bụng mỗi khi lỡ bước tìm đường- đó người gốc Đà Lạt đấy(???). Nơi đây hội tụ tất cả các vùng miền từ Bắc chí Nam,thường thì tôi chỉ cần nhìn qua đường nét khuôn mặt hay qua trang phục là có thể biết được người đó đến từ nơi nào nhưng với vùng đất này thì hoàn toàn không sài được.Một cụ bà với nét mặt rất "Bắc" với hàm răng nhuộm đen nhưng giọng nói rất "Nam bộ",hay chị chủ (nơi Ks tôi ở) với giọng nói miền nam ngot ngào thì 2 đứa con chị nói giọng bắc - dù là vùng miền nào,giọng nói nào thì nhũng người tôi gặp trên chuyến hành trình này thật tốt bụng. Bỏ qua tất cả những sự việc không đáng có ,vì chẳng ích gì gì giữ lại những điều quá tầm thường và bình thường ấy. Tôi giữ lại những nụ cười triều mến và những tình bạn mới.

anhsojack
17-11-2012, 20:26
Đà Lạt - hồi ức về những nơi tôi đã qua

Trước khi đi cũng đã dành nhiều thơi gian cho việc tìm hiểu thông tin những điểm nên ghé qua.Ròng rã gần 1 tháng thì cũng ra được cái lịch trình tàm tạm (lịch trình sau khi đi thì đúng hơn):
Ngày 1 (09/11/2012):
- Sáng: Dinh III (thời gian còn lại chủ yếu là lang thang và cafe)
- Chiều: Nhà thờ Con Gà,nhà thờ Domain (sắm khăn và nón len cho những ngày tới - quan trọng lắm nhé )
Ngày 2 (10/11/2012) :
- Sáng : Thác Preen,thác Datanla
- Chiều : Thiền viện trúc lâm,CĐSP Đà Lạt,Ga Đà Lạt
Ngày 3 (11/11/2012)
- Sáng : Phân viện sinh học,thung lũng vàng,làng Cù Lần
- Chiều : Langbiang
Ngày 4 (12/11/2012)
- Sáng : Chùa Linh Phước,chùa Tàu
- Chiều : XQ Sử Quán
- Tối : lên xe về SQ

Lịch trình trên thật ra là sau khi đi về tôi lên lại chứ thật ra những ngày ở Đà Lạt đã có gì rõ ràng đâu. Nêu ra vậy cho các bạn dễ hình dung những nơi tôi đã qua trong những ngày vàng nắng.

Có lẽ tôi sẽ không đi theo đúng trình tự cái lịch trình như trên nên các bạn nếu có phát hiện ra điều gì đó bất hợp lý thì cũng đừng có thắc mắc nhé :D.

anhsojack
17-11-2012, 22:28
Sau gần nữa ngày khám phá lòng vòng bằng chính đôi chân mới cảm thấy rằng chân còn "non" quá.Công việc bù đầu từ sáng tới chiều đã khiến cho thân thể ngày càng phì nhiêu hay chỉ là do sự biếng nhác của bản thân (???).Thế mới thấy rằng việc mình quyết định khăn gối lên đây là một sự đúng đắn nay được khẳng định thêm 1 lần nữa.Đây là một trãi nghiệm và là 1 thử thách với bản thân (sức khỏe).

Tp.Đà Lạt - một thành phố không quá lớn nhưng để có thể đi hết những điểm đã chỉ định quả thật không hề dễ dàng,ngoài các địa điểm gần trung tâm như Nhà thờ Chánh Tọa (Con Gà),trường cao đẳng sư phạm Đà lạt, nhà Ga... ra thì những nơi khác khá xa và bố trí rãi rác.Nếu không có sự tìm hiểu và phân bổ lịch trình hợp lý thì đi trong vài ngày chắc cũng khó mà khám phá hết được,đặc biệt là với kẻ lơ ngơ lần đầu như mình thì thật sự là quá sức.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/conga.jpg

Bạn có thấy chú gà???


Trở về khách sạn nghỉ ngơi chốc lát,chủ cho thuê xe tới - sau khi nhận được xe với cái giá 90k/ngày(qua đêm),nếu chỉ thuê trong ngày thì 80k(xe số nhé).Tay ga hình như là 140k/ngày (qua đêm). Phóng xe tìm mua 1 cái bản đồ Tp là bạn đã có thể vi vu trên mọi nẻo đường rồi nhưng nhớ chú ý đổ xăng đầy bình nếu như đi những cung đường xa nhé.


Vì là lần đầu nên cái gì cũng phải có trước có sau,có xa có gần,làm quen với những con đường nhỏ lớn quanh Tp,tôi đã có bản đồ trong tay rồi và cũng thấy rằng Đà Lạt không quá lớn nhưng vẫn cứ lúng túng mỗi đi di chuyển qua những con đường mới.
Khi đang rong rủi chưa biết quyết định đi đâu thì Dinh III đã nằm trước mặt - đã thế thì vào thôi.Vé vào tham quan là 10k hay 15k/người thì tôi không nhớ rõ.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_0379.jpg

Chú mày ra đón tao ư???


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5942.jpg

Toan canh Dinh III

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5951.jpg

Thời đó mà cũng có chú này á???



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5949.jpg


Chụp vậy thì không mất tiền,chứ có người vào ảnh là tốn tiền đấy nhé

Dạo một vòng cho biết vậy thôi chứ cũng chẳng có gì vui cả.Phòng trưng bày hiện vật thuộc về lịch sử,và chỉ có giá trị về lịch sử.Nhìn qua những hiện vật có thể cảm nhận được cuộc sống của những cậu ấm,tiểu thư và ông hoàng thời ấy,chỉ cảm nhận vậy thôi chứ về lịch sử thì mù tịt :D

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5953.jpg


Không biết cái xe này còn chạy được không nhỉ???

anhsojack
18-11-2012, 09:03
(tt)

Đã mất công lên đây rồi thôi thì cố công tìm hiểu thêm vậy:

Dinh III nằm giữa rừng Ái Ân, trên đỉnh đồi mà trong dự án chỉnh trang Ðà Lạt của Hébrard dành cho dinh toàn quyền. Toàn thể công trình chịu nặng phong cách kiến trúc Châu Âu, điển hình là trước biệt điện và sau biệt điện đều có vườn hoa.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5960.jpg
Khu vườn được nhìn xuống từ tầng lầu

Tương tự như dinh II, dinh III là một công trình kiến trúc đồ sộ với mái bằng và các hình khối cân đối nhưng không đăng đối một cách cứng nhắc. Biệt điện có 2 tầng:
Tầng trệt: dùng làm nơi hội họp, yến tiệc, tiếp khách ngoại quốc và quan chức chính phủ Hoàng triều cương thổ. Cửa chính diện rộng vừa phải (khoảng 4m), có sảnh trước khi vào tầng trệt là phòng tiếp tân và các phòng làm việc: bên phải là văn phòng của vua Bảo Ðại, thư viện; bên trái là phòng họp và các phòng làm việc khác; phía trong là phòng giải trí. Ðiều đáng chú ý là việc thiết kế các phòng làm việc của dinh được gắn với các tiểu cảnh kiến trúc không gian phía trong và ngoài thông với nhau qua các lối đi và cửa sổ kính bằng khung thép, tạo ra một khung cảnh hài hoà giữa kiến trúc và thiên nhiên. Tại phòng khánh tiết vẫn còn một kỷ vật là bức tranh đền Angkor Wat do hoàng thân Shihanouk (Campuchia) tặng cho Bảo Đại.
Cái này thì mình hơi tiếc vì đã không tìm hiểu trước (:T)

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_0371.jpg

Nhiều người ngồi vào đây chụp hình lắm (chẳng thấy cấm ngồi mà)


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5962.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5963.jpg

Chân dung Thái tử Bảo Long

Vua Bảo Đại có một bà vợ chính thức là hoàng hậu Nam Phương (tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan), con nhà hào phú Nguyễn Hữu Hào). Từ năm 1949, khi hoàng hậu Nam Phương đưa các con sang sống, học tập bên Pháp thì Bảo Đại chung sống với 3 thứ phi là Bùi Mộng Điệp[2], Phi ánh và bà Jeny Woong (người Hương Cảng).
Sau khi Bảo Đại qua Pháp sống lưu vong, dinh là nơi nghỉ mát cao cấp của chính phủ Ngô Đình Diệm và sau này là Dinh của Nguyễn Văn Thiệu. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, trong nhiều năm, dinh thuộc Ban tài chính quản trị tỉnh uỷ Lâm Đồng và mới được giao về cho Công ty du lịch dịch vụ Xuân Hương quản lý từ giữa năm 2000.
(Nguồn tin từ Wiki)

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_0375.jpg

Phòng của hoàng hậu Nam Phương

Một bài học (không chỉ riêng lần này) sâu sắc một lần nữa được rút ra là "phải" tìm hiểu trước những nơi đến thì việc tham quan của bạn sẽ thú vị hơn rất rất nhiều.
Tôi cũng chỉ có ý định ghé chỉ 1 trong 3 số Dinh tại nơi đây cho chuyến hành trình này nên sau khi rời Dinh III tôi cũng không còn "hứng thứ" với những Dinh khác nữa.
Có một điểm tôi thắc mắc sau khi ghé thăm Dinh III là chân dung hoàng hậu Nam Phương - hình bà được các nghệ nhân thêu chọn tay làm đề tài cho các tác phẩm đăc sắc của họ (vì hoàng hậu xinh đẹp chăng ???)

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Langbiang-XQ/IMG_6674.jpg

Một tác phẩm thêu tay tại XQ sử quán

anhsojack
19-11-2012, 00:01
Đà Lạt những ngày nắng - cái nắng không gay gắt nhưng sẽ cực kì nguy hiểm vì cái se lạnh đã đánh lừa cảm giác của bạn.Nên những ngày tôi rong rủi chẳng trang bị gì ngoài chiếc nón và cái khăn len được (cũng là lúc lên rồi mới mua thôi) chỉ để chóng chọi lại cái lạnh còn cái nắng thì ai quan tâm chứ.Cũng vì chủ quan mà ngày về chẳng ai nhận ra một cái mặt "đen" của thằng vừa đi nơi sứ lạnh về - cũng chỉ biết cười cho qua chuyện.

Vài dòng trên chỉ là những cảm xúc lang man chợt ùa về khi tôi đi dưới cái nắng của sài gòn - cái nắng như thiêu cháy con người ta.
-------

Rời khỏi Dinh III trời cũng đã quá trưa,tranh thủ tìm quán nào đó tấp vào để giải quyết cho cái bụng đang đình công. Món ăn ở ở Đà Lạt cũng khá phong phú và có phần "lạ" so với tôi.Ở những nơi xa lạ như thế này thì cũng chẳng phải đễ dàng gì tìm đúng chỗ ăn mong muốn nếu như bạn không bỏ công tìm kiếm địa điểm và món mà bạn quan tâm.Nói thì nói vậy chứ tôi cũng chẳng phải kẻ kén ăn "khó nuôi" lắm nên cũng không sao nếu có lầm đường lỡ bước.Những đã làm cái gì rồi thì cũng phải làm cho tới nên ăn uống cũng không thể qua loa được, để rồi khi về lại hối tiếc.

Bánh canh Xuân An - cái tên khá nổi tiếng ở vùng đất này. Xuân An là tên của khu dân cư nằm bên một triền đồi chạy dọc con đường Nhà Chung (Đà Lạt). Đây là con đường có nhiều quán ăn như bún bò, phở, hủ tíu, cháo vịt, mì quảng, bánh canh…cùng mang tên Xuân An.
Nằm trên con đường Đường Chung giao với Trần Phú.Từ đầu đường chỉ cần chạy một chút là đã thấy tên quán,cũng dễ nhận ra quán vì số lượng thực khách khá đông ra vào thường xuyên,ngày tôi ghé hình như chỉ toàn khách du lịch thôi.Thế mới thấy được mức độ nổi tiếng của quán.Tôi bước vào tìm cho một bàn trống - đảo mắt nhìn sơ qua cái menu được niêm yết giá dán trên tường và chọn cho mình một món - một bé gái dễ thương nhanh nhảu hỏi bằng một chất giọng rất huế (???) "anh dùng gì ạ - uhm..cho ăn bánh canh giò chả và ly sữa đậu nành"

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6100.jpg
Nhìn là thèm rồi


Nhìn là thấy thèm rồi mà bụng thì đang đói thế là ăn ngon lành.Tôi nói lạ là vì sợi bánh không giống như thứ mà tôi đã từng ăn chứ không phải màu trắng quen thuộc,sợi bánh nhìn trong vì được làm từ bột sắn,rất dễ ăn và không bở. Nếu như bạn nào mà sức ăn yếu thì với cái tô trên chắc là không ăn hết nổi.Tôi cố gắng ăn "tới giọt cuối cùng" nóc thêm ly sữa thế là no cành hông.Với cái giá 35k cho một tô như của tôi thì thực sự là xứng đáng.

Chạy ngược ra đường Trần Phú để đến thăm nhà thờ Chánh Tọa(nhà thờ Con Gà) cũng chỉ để chụp con gà thôi.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5933.jpg
Vì máy cùi bắp quá nên chỉ chụp được có vậy thôi.hix


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/conga1.jpg


Chụp một hồi nhưng chẳng thu được tấm nào trọn vẹn,ức chế bực tức vì cái máy cùi bắp thế là chạy lên nhà thờ Domain khi trời cũng xế chiều.Đường vào nhà thờ khá nhỏ và quanh co nhìn có vẻ khó đi đối với khách lạ. Vừa đi vừa mở bản đồ ra coi bao nhiêu lần thì cũng là những lần lạc vào những con hẻm ngoài mong đợi... rồi cuối cùng cũng đến. Chỉ cần nhìn xa xa thấp thoáng mái nhà cổ kính sau những rặng thông non và một màu hồng đặc trưng là nhận ra ngay mà không cần phải xác nhận. Chảy thẳng xe vào để gọn gàng vào một góc sân được chỉ định và tôi lang thang lên khám "phá" trước khi quay ngược ra xuống khu bán đồ len bên dưới.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_0382.jpg

Tọa lại tại một nơi thật yên tịnh



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5977.jpg
Ai đứng chờ ai?


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5976.jpg

Liễu rủ bóng khi chiều tà


Tranh thủ vào khu mua sắm đồ đồ "mùa đông" cho những ngày sắp. Đồ len nơi đây được bán với giá tốt. Và bạn nên đi sớm nhé, nhà thờ sẽ đóng cửa khoảng 4-5h chiều(cũng không nhớ rõ).

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5974.jpg

thienbao11
19-11-2012, 09:06
Chào bạn, mình đang theo từng bước chân của bạn đây,lần đi nầy như thế là tốt rồi, buổi đầu sơ giao nên bạn có nhiều bỡ ngỡ (cảm nhận chủ quan của mình ), hãy dành thêm thời gian cho Đà Lạt ,nhất là lần sau mà có thêm người ấy "Main dans la main " thì trong mắt bạn Đà Lạt sẽ đẹp hơn nhiều ,thân !!!

anhsojack
19-11-2012, 22:36
Cảm ơn bác @thienbao11 đã quan tâm về chuyến đi của em.Những lời quan tâm của bác làm em có thêm động lực viết.Cảm giác độc thoại chẳng thú vị gì đâu
----------------------

(tt)
Những cuộc "hành xác"

Như tôi đã có để cập ở những bài đầu về cái hậu quả của việc lê bước quanh HXH và giờ là lúc nó bắt đầu.

Chỉ qua qua có một ngày sau cái sự lê lết quá đà không suy tính nên giờ đây chính bản thân tôi phải lãnh hậu quả,cơ chân có dấu hiệu căng cứng mỗi khi bước quá lâu hoặc phải gắng sức khi bước lên những bậc thang.Thật sự đây là một sự cố ngoài ý muốn vì đây cũng không phải lần đầu tôi lê lết trên những quãng đường dài.

Sáng sớm thức dậy đã cảm thấy không ổn rồi,chân không thể co giũi một cách bình thường nên ngay cả việc bước xuống giường cũng là một thách thức,sau một lúc lâu vận động thì có vẻ khả quan hơn thế là bắt đầu lên đường (phù..cố đấm ăn xôi đấy thôi ^^)

Hôm nay trời vẫn nắng như cái này tôi đến,lang thang tìm chỗ ăn sáng cho nhanh lấy sức cho cuộc chinh phạt những vùng đất mới.


Khu Hòa Bình vào buổi sáng - ngay khu gửi xe vào buổi tối là những hàng quán tấp nập người ra vào.Chọn một quán bún rồi kêu món này

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5985.jpg
Bún chả cá


Hành trình ngày hôm nay sẽ là tham quan qua thác Prenn và Datanla sau đó sẽ vào Thiền viện Trúc Lâm nghỉ trưa và tham quan.

Sáng sớm ngày trước đó,khi chuyến xe Phương Trang chạy qua cung đèo Prenn này thì là lúc mắt tôi đang mơ màng nhìn ra ngoài ô cửa kính nên chẳng cảm giác gì mạnh cho tới ngày hôm nay chính lúc này khi mà từng vòng cua xe làm tôi phải giật mình.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5986.jpg

10km đèo Prenn phía trước


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5991.jpg

Cung đèo uốn lượn khá nguy hiểm



Do trời nắng đẹp nên những phút giây xuống đèo cũng không đáng ngại chỉ thoáng một cái là đã qua hết 10km trong tình trạng phanh xe luôn kêu ken két (kêu vậy thôi nhưng phanh phát nào là lết bánh phát đó ),tôi không biết cảm giác khi đi trong mưa thì sẽ thế nào nhỉ?


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_5999.jpg

Bức tường chống sạc lỡ



Rồi thì cũng đến nơi

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6036.jpg

Thông tin về thác Prenn gồm 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Nga(???)




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6004.jpg

Một quầy bán hàng lưu niệm trên đường xuống thác



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6003.jpg

Thác Prenn ẩn hiện trước mắt


Đi một lúc chân bắt đầu dỡ chứng,mặc dù tôi đã cố tình lựa con đường dóc thoai thoải không có bậc thang để tránh chân phải co giũi nhiều nhưng có vẻ không khá quan lắm.

anhsojack
25-11-2012, 21:48
Từng bước chậm rãi đầy khó khăn rồi thì cũng đến chân thác.Cái nhìn đầu tiên không thật sự ấn tượng có lẽ mùa này không phải lúc để chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của thác(???). Dòng nước đổ từ trên cao mang một màu đục nhuộm chút hồng,nét đặc trưng của đất vùng cao.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6010.jpg
Không quá hùng vĩ như tôi đã mơ

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6023.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6029.jpg

Ngồi thẩn thờ nhìn ngắm một hồi để chân được thư giãn và cũng loay hoay chụp cho mình được vài tấm làm kỉ niệm.Mùa này không phải mùa cao điểm để đi ngắm thác nên trong chuyến tham quan này chỉ có vài người như tôi còn lại là các đoàn khách nước ngoài,chủ yếu là khách Nga(???).

Nơi đây có có dịch vụ thuê thuyền phao nhìn cũng hấp dẫn nhưng có lẽ không thích hợp với tôi nên thôi,tôi chọn cho mình một hình thức giải trí cảm giác mạnh mà lại không tốn kém.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6033.jpg

Cầu treo đầy thách thức cho kẻ yếu tim


Bạn nhìn cây cầu thì có vẻ bình thường nhưng khi bước từng bước chân lên từng thân cây tre được lót làm sàn trải dài trên 3 sợi dây thép cứng,có đôi chỗ có vài thanh tre mục gãy giữa cầu và bên dưới là dòng sông đục ngầu bên dưới.Một mình đi qua thì không đáng ngại,chỉ cần 2,3 người cùng lúc đi qua,do chịu ảnh hưởng của sự cộng hưởng nên lực lắc của cầu khá mạnh,rất đáng sợ.

Mà hình như các bạn khoai Tây khá thích thú với chiếc cầu này

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6030.jpg

Cậu nhóc tạo dáng

anhsojack
25-11-2012, 21:49
Do lịch trình của ngày hôm nay cũng khá dày nên tôi tranh thủ thời gian,còn một vài chỗ trong này tôi chưa khám phá hết,thôi thì có dịp sẽ ghé thăm sau.

Quay xe ngược lại để vào khu du lịch Datanla .Tôi cũng đã nghe nhiều ý kiến cho rằng nếu như bạn đã ghé thăm thác Prenn thì có thể bỏ qua địa điểm này để tiết kiệm thời gian,nhưng tôi vẫn muốn vào để chính mình có thể đưa ra nhận xét riêng - và thật sự tôi đã sai khi vào nơi đây,sai vì không biết sức mình trong lúc này không phải lúc để thách thức.Tư khi mua vé rồi đặt chân lên những nấc thang đầu tiên tôi đã có linh cảm không tốt cho chuyến tham quan này.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6039.jpg

Đường xuống thác xa xôi - chỉ riêng mình tôi


Đường xuống thác khá xa - và đây thực sự là một chuyến hành xác đầu tiên.

Tuy có chút liều lĩnh và bất cần,không nghĩ cho cái chân của mình nhưng tôi cũng đã nghĩ trước việc mình sẽ phải làm gì nếu như đã xuống tới dưới.Và dĩ nhiên việc quay trở lại bằng đôi chân này là bất khả thi nên đã tự nhủ rằng sẽ cố gắng xuống tới dưới rồi sẽ quay trở lên bằng máng trượt.Và cứ thế tôi "lết"

Những khúc như thế này thì chỉ có nước kêu trời thôi

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6043.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6042.jpg

Cái chỗ đông người là nơi bán vé,nhìn thấy nó mà vui mừng không thể tả


Từ cái chổ bán vé máng trượt này xuống tới chân thác cũng chỉ vài chục bậc thang thôi mà chân không còn bước vững.

Và ước ao mình đang ở trên cái này
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6040.jpg

Ước gì....


Lần đầu là lần con người ta có nhiều cảm xúc và nghị lực nhất.Lần đầu là lúc con người ta có thể vấp phải những chướng ngại lớn và có thể vấp ngã chỉ vì thiếu trãi nghiệm.Còn với tôi trong lúc này.Lần đầu là lần tôi cảm thấy mình mạnh mẻ nhất,mạnh mẻ để đạt được những điều mình muốn.

anhsojack
01-12-2012, 00:51
Thác Datanla nằm sâu bên dưới khu du lịch Datanla - mặc dù là thác nhưng khó mà nghe được tiếng nước chảy ồn ào do nước phải chảy qua nhiều thềm đá nên trong khá giống như một con suối lớn với lượng nước khá dồi dào và khá trong.

Một vài hình

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6047.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6049.jpg

Nhìn chung thì thác không có gì đặc sắc và tất nhiên đó cũng chỉ là cảm nhận chủ quan thôi. Cái đặc biệt thu hút khá nhiều du khách có lẽ là hệ thống máng trượt.(và tôi cũng là người bị thu hút bất đắc dĩ).Do lối xuống thác khá là dốc nên "đi dễ khó về" mà theo quan sát thì đa số du khách đều chọn cho mình phương án tốt nhất là vé khứ hồi "máng trượt.".Tôi cũng không nhớ là bao nhiêu nhưng vé 1 chiều cũng mất 40k với quãng đường đi không tới 3' nhưng bạn phải đợi dài cổ mới tới lượt mình lên xe - vì có rất nhiều các bạn khoai tây phía trước mà họ lại đi theo tour nên hàng rất dài mà lại đươc ưu tiên...Có lẽ tôi là kẻ lạc lõng duy nhất,nhiều khi anh soát vé cũng nghĩ tôi cũng là 1 trong số các bạn ấy nếu như tôi không bị anh tour guide kia đính thân chỉ điểm "anh ấy không phải thuộc đoàn em nha"(!!!)

Nhìn lại thác lần nữa nào.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6051.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6052.jpg

Qua chặn này tôi lại cảm nhận sâu sắc hơn câu nói "Hạnh phúc không phải nằm ở cuối con đường mà nó nằm ngay dưới con đường mà ta đang đi"


Buổi ăn trưa nhẹ của tôi diễn ra thật nhanh gọn cùng ổ bánh mì được mua theo "chỉ điểm" của rất nhiều bạn phượt - Bánh mì Liên Hoa.Nói thêm rằng,bánh mì ngon có ở khắp nơi chứ không riêng gì nơi đây,vì tiệm bánh này khá lớn và có nhiều lựa chọn hơn nên ghé mua là hợp lý nhất,theo nhiều lời chỉ dẫn của mọi người về địa điểm này mà tôi đã phải chạy lòng vòng để tìm mua cho được,một điều chung chung nhất khi tôi tìm địa chỉ về nơi này là "nằm ở khu Hòa Bình" (không biết tôi có đọc nhầm thông tin không).Nhưng chính xác là nó nằm trên đường 3/2 - tôi còn phát hiện ra 1 tiệm nằm trên Bùi Thị Xuân cũng có cái tên Liên Hoa (???)
------------------------------
Thiền Viện Trúc Lâm - thiền viện lớn nhất Lâm Đồng và nơi tôi chọn dừng chân cho buổi trưa đầy nắng.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6060.jpg

Đã ăn trưa nơi đây và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ

inetvnn
01-12-2012, 13:00
Góp vui với bạn 1 tấm hình 2 vợ chồng mình mới đi Đà Lạt hồi tháng 10, chụp tại thác Datanla
https://i1300.photobucket.com/albums/ag84/inetvnn/_MG_1043.jpg

anhsojack
03-12-2012, 00:23
Cảm ơn bạn @inetvnn về bức hình bạn chia sẻ nhé,mình có chút ganh tỵ đấy.Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc.
------------------
(tt)

Nuốt trôi hết ổ bánh mì méo mó vì nằm trong balo khá lâu mà lại được tôi lê lết suốt dọc đường tôi ngồi thẩn thờ nhìn đất trời mà lòng cảm thấy chút cô đơn. Chỉ mới có vài điểm trong ngày thôi mà sức tôi dường như đã cạn - mà cũng phải thôi.Những lúc nhìn những cụ bà,cụ ông bước lên xuống từng bậc thang dẫn đến khu trung tâm thiền viện,hay những bà "Tây" béo ú ì ạch bước đi rồi nhìn lại bản thân,tự dưng thấy chạnh lòng (cũng chỉ là sự cố không may thôi).

Nghỉ ngơi khá lâu tôi mới lấy lại được "khí thế" để tiếp tục khám phá.Vì mục đích chính vẫn là muốn cảm nhận được hết những gì tôi đã tìm hiểu trong suốt gần tháng qua,nên tự nhủ lòng sẽ phải cố gắng hết sức mình.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/B%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%93_tham_quan_Thi%E1%BB%81 n_vi%E1%BB%87n_Tr%C3%BAc_L%C3%A2m.jpg

Bản đồ tham quan (nguồn wiki)


Lúc vào tôi cũng không để ý là có cái bản đồ này hay không nữa. Nhìn khá tổng quát,và có cái này thì việc hồi tưởng của tôi cũng dễ dàng hơn


Nếu nhìn vào bản đồ bạn sẽ thấy rằng cách thông thường để đi vào các khu vực trong thiền viện là bạn phải qua những bậc thang dài đó - còn tôi thì đi theo lối bất thường.

Vì chân chẳng thể bước vững trên những bậc thang nên tôi đã tự chọn cho mình một lối đi riêng,thay vì đâm thẳng tôi đã rẽ phải,tuy đường dốc nhưng tôi có thể tự tin mà bước.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6061.jpg

Từng vòng sắt tạo thành hình dáng như một tán cây???


Và đây,sim tím thì tôi đã chết mê ngay từ khi gặp ở vườn hoa thành phố rồi.Nhưng cây này thì gốc lớn thiệt

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6063.jpg

Gốc sim


Thiền Viện Trúc Lâm được chia làm 3 khu gồm:
- Khu Ngoại Viện : ngoài chánh điện và một vài công trình phụ thì xung quanh trống rất nhiều loài hoa lạ
- Khu Nội Viện Tăng: khu nào du khách có thể vào (tất nhiên giờ thiền thì miễn tiếp khách) - tôi cũng chưa vào nên cũng không kể thêm được gì
- Khu Nội Viện Ni: nơi đây không được vào.

Thôi thì chỉ lòng vòng khu ngoại viện cũng khiến tôi mệt người rồi,

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6068.jpg

Gác trống



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6064.jpg
Đạt Ma Sư Tổ

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6065.jpg
Tượng tranh Đạt ma sau thiền viện

Vào những nơi tôn nghiêm luôn tạo cho con người ta cảm giác bình an đến lạ thường. Tôi không phải kẻ mộ đạo nên đôi khi cảm thấy rất ngại khi muốn đưa máy lên chụp một cái gì đó, đặc biệt là trong các nơi thờ cúng và dĩ nhiên là tôi cũng đã quan sát rất kĩ xem có bất kì một kí hiệu nào liên quan đến "No Camera" trước khi pose một thứ gì đó. Và thật sự tôi khuyên bạn rằng nêu như chỉ bước vào với mục đích trần tục như tôi là chụp hình các "Ngài" thì bạn nên hạn chế - vì mỗi lần bạn bước vào thì sẽ có 1 sư tăng bước ra "tiếp" bạn. Họ sẽ gõ trống(???) mỗi lần có khách đến viếng và vì không biết mục đích của tôi là gì nên...Tất nhiên cũng có nhiều người vào viếng nhưng tôi vẫn thật sự cảm thấy ngại.
Đâu đó trong chuyến đi này tôi cũng đã bắt gặp một bản cấm khá thú vị với nội dung đại loại như "..đi chùa mà không lễ phật mà chỉ chụp hình (có tội)..",cũng không nhớ chính xác từng chữ nhưng đại ý là vậy.Mặc dù biết rằng bước đến những chốn linh thiêng thì cũng nên chấp tay chào các "ngài" một cái cho phải đạo nhưng tôi không thích cái cách họ "cảnh cáo" du khách như vậy.

Nhìn từ xa từng đoàn người bước lên bước xuống tò mò mới lại gần thì,ôi trời à..

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6069.jpg

Cổng 1 - bước xuống dưới là cả một vấn đề với kẻ phàm trần chân thọt này.

anhsojack
03-12-2012, 00:27
Bước lại gần thấy những bậc thang dài và dốc là tôi quyết định bỏ cuộc - quay ngoắc 90độ qua vườn hoa kế bên cho lành

Khuôn viên khu này có dành riêng một mảnh vườn để trồng đủ các loài hoa lạ.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6066.jpg

Hòn ngọc viễn đông - loài hoa hay quả?


Và thật bị thu hút bởi giàn hoa Thiên Hài xen lẫn hoa Móng Cọp xanh nơi này.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6072.jpg

Móng Cọp Xanh đong đưa cùng Thiên Hài vàng đỏ


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6073.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6074.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6081.jpg

Hồ Tĩnh Tâm


Sau một hổi mê mẩn với giàn hoa tuyệt vời ấy,chân tôi lạc hướng tìm đến bên hồ Tĩnh Tâm - cái tên nghe rất nhẹ nhàng nhưng lòng tôi vẫn trĩu nặng khi vô tình bắt gặp một ai đó tay trong tay sánh đôi bên hồ vắng,vội đưa nhanh mắt nhìn về nơi xa xôi.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6083.jpg

Hồ Tuyền Lâm xa xa???

tuan_coi
03-12-2012, 08:17
HiHi ban bạn hơi lộn đấy là hoa móng cọp vàng , đây mới là móng cọp xanh này bạn ... tại mình ở Đà lạt có trồng hoa này nên biết thôi .

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/LONG%20LANH/DSC_1232.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/LONG%20LANH/DSC_1235.jpg

tuan_coi
03-12-2012, 08:26
Bước lại gần thấy những bậc thang dài và dốc là tôi quyết định bỏ cuộc - quay ngoắc 90độ qua vườn hoa kế bên cho lành

Khuôn viên khu này có dành riêng một mảnh vườn để trồng đủ các loài hoa lạ.



Hòn ngọc viễn đông - loài hoa hay quả?


Và thật bị thu hút bởi giàn hoa Thiên Hài xen lẫn hoa Móng Cọp xanh nơi này.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6072.jpg

Móng Cọp Xanh đong đưa cùng Thiên Hài vàng đỏ


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6073.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6074.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6081.jpg

Hồ Tĩnh Tâm


Sau một hổi mê mẩn với giàn hoa tuyệt vời ấy,chân tôi lạc hướng tìm đến bên hồ Tĩnh Tâm - cái tên nghe rất nhẹ nhàng nhưng lòng tôi vẫn trĩu nặng khi vô tình bắt gặp một ai đó tay trong tay sánh đôi bên hồ vắng,vội đưa nhanh mắt nhìn về nơi xa xôi.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6083.jpg

Hồ Tuyền Lâm xa xa???





HiHi ban bạn hơi lộn đấy là hoa móng cọp vàng , đây mới là móng cọp xanh này bạn ... tại mình ở Đà lạt có trồng hoa này nên biết thôi .

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/LONG%20LANH/DSC_1232.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/LONG%20LANH/DSC_1235.jpg

Pavel
03-12-2012, 12:12
đẹp quá không biết bao giơ mình mới được đến

anhsojack
03-12-2012, 19:05
HiHi ban bạn hơi lộn đấy là hoa móng cọp vàng , đây mới là móng cọp xanh này bạn ... tại mình ở Đà lạt có trồng hoa này nên biết thôi .
Hehe,uh thì bác @tuan_coi nói sao thì em nghe vậy.Chứ thiệt tình là em thấy "móng" nó xanh nên em nghĩ vậy thôi.:D



đẹp quá không biết bao giơ mình mới được đến
Có cơ hội bạn thử một lần xem sao hen.:)

anhsojack
04-12-2012, 23:59
Nắng Đà Lạt thật lạ,mặt trời đã lên đỉnh đầu nhưng không khí vẫn còn se lạnh.
Đi giữa cái nắng,đầu trần chân giầy và khoác vào mình cái áo gió mỏng nhưng vẫn không rơi một giọt mồ hôi,nhiều bạn bè bảo tôi rằng,vào mùa lạnh con người ta có thể không cần tắm vài ngày hay thậm chí cả tuần mà người vẫn "thơm tho" lạ thường (điều khó tưởng ở SG nhỉ),lúc đó thì tôi cũng chỉ bán tín bán nghi,còn giờ này đây với cái cảm giác chưa thật sự 100% nhưng cũng đã khiến tôi tin 100% đó là sự thật.

Quay xe vòng xuống phía dưới để có thể tận mắt nhìn cái hồ nước ngọt rông nhất Đà Lạt - Hồ Tuyền Lâm nhưng thật sự quá thất vọng,giữa cái nắng chói chan hồ không còn đẹp lộng lẫy.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6090.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6092.jpg

Hồ tuyền lâm


Nhưng thay vào đó là nét đẹp lạ thường của cái đập này đây

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6085.jpg

Đập hồ tuyền lâm


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6086.jpg

Cái nắng đã làm sống dậy cả mặt nước


Chạy một vòng rồi cũng thấy được những thứ còn chói chan hơn cả mặt trời trưa nay.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6095.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6096.jpg

anhsojack
05-12-2012, 00:01
Vội tìm cho mình một quán cafe để nguôi ngoai nỗi nhớ , vì sáng giờ vẫn chưa nếm được cái vị đắng quen thuộc thường ngày,một phần cũng là muốn tìm chỗ vừa thư giãn vừa nghỉ ngơi lấy lại sức cho nữa ngày còn lại - cafe Tùng là nơi thích hợp nhất.

Cafe Tùng thì danh tiếng lẫy lừng rồi nhưng nếu không phải khách quen thì chắc chẳng thể tìm ra chỉ trong 1 lần thử. Cafe Tùng nằm trong khu Hòa Bình như mọi người đã bảo(lại là khu Hòa Bình).Khá vất vả mới có thể ngồi vào đúng nơi mình muốn t nên cảm giác thưởng thức ly cafe cũng thật đặc biệt - tất nhiên nó vốn đã ngon rồi.

Chuyện tìm cái quán này đã là của ngày trước đó vào một đêm lạnh,giữa phố đông người nhưng vẫn thấy cô đơn nên đã cố tìm cho mình một vị đắng đặc biệt. Vẫn biết là nó nằm khu Hòa Bình nhưng chạy xe mấy vòng rồi nhưng vẫn không thấy tăm hơi, một mình tìm không được nên đành nhờ trợ giúp - tấp xe vào lề đường và hỏi một chú gần đó "chú biết cafe Tùng nằm ở đâu ạ!!!" nhận được câu phản ứng đầy ngạc nhiên "hay vậy,sao biết quán đó,quán đó thức uống ngon lắm đấy - có phải quán có nhiều nghệ sĩ già không??? Bla bla bla...",...nhiều khi thấy dân phượt mình cũng giỏi quá nhỉ.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6101.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6102.jpg
Quán nằm đối diện với nhà sách Hòa Bình - cố mà nhớ nếu có "lần đầu" như tôi


Quán tuy nhỏ nhưng ấm cúng - giống như một căn nhà gồm 3 khu vực chính : phòng khách,phòng ngủ và nhà bếp, tôi nói vậy để bạn có thể cảm nhận được không khí trong này rất giống như một gia đình khi bạn bước vào. Nếu đã là khách quen thì việc bạn đến và đi thật tự nhiên. Chỉ cần bước vào kêu thức uống và sau khi thưởng thức xong bạn cứ tự tiện lại quày bà chủ thanh toán rồi bước ra. Ngày tôi đến vào một đêm thật đông khách,lơ ngơ bước vào nhìn xung quanh kiếm tìm cho mình 1 chổ ngồi nhưng sao khó quá.Phòng khách đã kín,chạy thằng xuống phòng ngủ (nói cho vui vậy chứ không phải phòng ngủ đâu nha vì thật sự tôi cũng không biết diễn tả thế nào về không gian nơi này nữa ^^), may mắn sao cũng còn 1 ghé trống,kêu cho mình một ly cafe đá quen thuộc giữa "gia đình" xa lạ. Cafe nơi đây thật sự tuyệt vời về chất lượng và giá cả.Bạn chỉ mất 17k cho một ly cafe đá vừa thưởng thức cafe vừa nghe nhưng bài hát bất hữu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà lòng sao lắng đọng.

tuan_coi
05-12-2012, 00:16
Vội tìm cho mình một quán cafe để nguôi ngoai nỗi nhớ , vì sáng giờ vẫn chưa nếm được cái vị đắng quen thuộc thường ngày,một phần cũng là muốn tìm chỗ vừa thư giãn vừa nghỉ ngơi lấy lại sức cho nữa ngày còn lại - cafe Tùng là nơi thích hợp nhất.

Cafe Tùng thì danh tiếng lẫy lừng rồi nhưng nếu không phải khách quen thì chắc chẳng thể tìm ra chỉ trong 1 lần thử. Cafe Tùng nằm trong khu Hòa Bình như mọi người đã bảo(lại là khu Hòa Bình).Khá vất vả mới có thể ngồi vào đúng nơi mình muốn t nên cảm giác thưởng thức ly cafe cũng thật đặc biệt - tất nhiên nó vốn đã ngon rồi.

Chuyện tìm cái quán này đã là của ngày trước đó vào một đêm lạnh,giữa phố đông người nhưng vẫn thấy cô đơn nên đã cố tìm cho mình một vị đắng đặc biệt. Vẫn biết là nó nằm khu Hòa Bình nhưng chạy xe mấy vòng rồi nhưng vẫn không thấy tăm hơi, một mình tìm không được nên đành nhờ trợ giúp - tấp xe vào lề đường và hỏi một chú gần đó "chú biết cafe Tùng nằm ở đâu ạ!!!" nhận được câu phản ứng đầy ngạc nhiên "hay vậy,sao biết quán đó,quán đó thức uống ngon lắm đấy - có phải quán có nhiều nghệ sĩ già không??? Bla bla bla...",...nhiều khi thấy dân phượt mình cũng giỏi quá nhỉ.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6101.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6102.jpg
Quán nằm đối diện với nhà sách Hòa Bình - cố mà nhớ nếu có "lần đầu" như tôi


Quán tuy nhỏ nhưng ấm cúng - giống như một căn nhà gồm 3 khu vực chính : phòng khách,phòng ngủ và nhà bếp, tôi nói vậy để bạn có thể cảm nhận được không khí trong này rất giống như một gia đình khi bạn bước vào. Nếu đã là khách quen thì việc bạn đến và đi thật tự nhiên. Chỉ cần bước vào kêu thức uống và sau khi thưởng thức xong bạn cứ tự tiện lại quày bà chủ thanh toán rồi bước ra. Ngày tôi đến vào một đêm thật đông khách,lơ ngơ bước vào nhìn xung quanh kiếm tìm cho mình 1 chổ ngồi nhưng sao khó quá.Phòng khách đã kín,chạy thằng xuống phòng ngủ (nói cho vui vậy chứ không phải phòng ngủ đâu nha vì thật sự tôi cũng không biết diễn tả thế nào về không gian nơi này nữa ^^), may mắn sao cũng còn 1 ghé trống,kêu cho mình một ly cafe đá quen thuộc giữa "gia đình" xa lạ. Cafe nơi đây thật sự tuyệt vời về chất lượng và giá cả.Bạn chỉ mất 17k cho một ly cafe đá vừa thưởng thức cafe vừa nghe nhưng bài hát bất hữu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà lòng sao lắng đọng.

Hihi cho mình khoe tí nhé chủ quán này là anh Tư Thông 1 con nghiện coi đá banh và là 1 ông bạn rất thân với mình ... Hồi còn ở Đà lạt sáng nào cũng ngồi đồng ở đây .

anhsojack
06-12-2012, 23:03
Cảm ơn bác @tuan_coi đã chia sẽ nhé,mong nhận được nhiều chia sẽ từ bác và các bạn
-------------

Thời gian dần trôi qua từng ngụm cafe đắng,nắng sắp tắt nên chân lại muốn bước,những ngày phía trước còn dài nhưng đã ra khỏi khách sạn là chẳng muốn về cho đến khi cái lạnh thật sự của đêm bao trùm.Nửa ngày còn lại chỉ có thể lang quanh trong nội thành,lật bản đồ chỉ trỏ tìm đường rồi let' go...

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6104.jpg

Góc máy không đủ rộng để có thể lấy trọn vẹn


Ngày tôi đến rơi vào thứ 6 nhưng quang cảnh chẳng khác gì những ngày nghỉ,ngạc nhiên thật. Những bức hình chụp từ cái máy cùi bắp này chẳng thể toát lên được một điểm sáng nào ngoài việc ghi nhận được những đường cong tuyệt vời của ngôi trường cổ kính này. Các bạn có biết rằng để có thể lấy hết được toàn cảnh tôi đã phải lùi và lùi bước không biết bao nhiêu lần để có thể lọt hết và tầm ngắm???

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6138.jpg


Chẳng thể có những shot ảnh đẹp chỉ có thể là những shot ảnh mang đầy cảm xúc và kỉ niệm về mái trường.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6115.jpg

Sân trường vắng


Khi lần đầu bước vào tôi cũng chỉ nghĩ nơi đây chỉ là 1 trong những địa điểm tham quan thôi chứ nào ngờ nó vẫn còn là một nơi đào tạo nhân tài cho đất nước đâu,thản nhiên bước lên cầu thang dẫn lên tầng trên rôi tôi giật mình khi nghe tiếng nói phát ra từ một vài phòng.Nhẹ bước từng bước ngoài hành lang mà cảm giác như những sinh viên cá biệt trốn tiết vậy.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6114.jpg

Vậy mà có người đấy nhé - có vẻ liêu trai quá nhỉ???


Có lẽ mọi người nơi đây đã quen với việc có nhiều khách lang thang tìm đến nơi đây không phải để "học hành" nên có nhiều điều khá thú vị

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6127.jpg

Chắc đã từng bị làm phiền nhỉ???



Ngày tôi đi rơi vào những ngày cuối tuần nên có rất nhiều nhóm chụp ảnh cưới nhất là nơi đây và khu Ga Đà Lạt.Có nghe một vài bạn trẻ thì thầm với nhau rằng có 1 cặp đã ở nơi đây từ sáng tới giờ này luôn đấy(ngày vui chỉ có 1 lần mà)

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6137.jpg

Nhìn mà tôi "thèm" muốn rơi lệ


Tạm biệt nơi đây bằng hình ảnh đầy kỉ niệm tôi vô tình bắt gặp - xa rồi những trang giấy ngày xưa

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6129.jpg

Kí ức...

anhsojack
06-12-2012, 23:48
Nhiều bạn đã khuyên rằng nến như muốn có những bước hình đẹp ở trường CĐSP thì nên đi vào buổi sáng,khi ấy nắng nhẹ trời trong - đó là lời khuyên đúng đắn nhưng sao tôi lại không nghe nhỉ???
Vì cái mục tiêu của mỗi người mỗi khác và tùy thuộc vào cách mà bạn phân bổ lịch trình. Còn với riêng cá nhân tôi thì chẳng có gì rõ ràng cả. Tuy nhiên nói gì thì nói,sao bạn không thể tìm đến nơi đây vào một buổi chiều để tìm đến một cảm xúc mới khi chiều buông trên những thềm xưa xem thế nào nhé,chỉ 1 lần thôi để thấy rằng chẳng có gì là tuyệt đối cả - nên những gì tôi trải qua hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6167.jpg

Ga Đà Lạt


Tôi đến ga Đà Lạt cũng vào một buổi chiều ấy,mệt mỏi đã thể hiện rõ qua nét mặt và nụ cười cũng đã tắt khi chiều về.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6163.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6162.jpg

Nhanh thôi kẻo lỡ...


Nơi đây là 1 trong những điểm thu hút khách du lịch và tất nhiên vào cái thời gian này thì chỉ còn các bạn trẻ thôi.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6147.jpg

Nhà ga Đà Lạt hiện nay đã không còn sử dụng để vận chuyển mà là nhà ga phục vụ du lịch. Với tuyến đường 7 km, tàu sẽ đưa du khách khám phá phố núi. Tuy chạy tốc độ rất chậm và đầu tàu kêu to, thế nhưng, đây chính là điểm hấp dẫn của nhà ga phục vụ du khách tham quan ngắm cảnh trên đường đi. Điểm cuối cùng khách tham quan là Chùa Linh Phước – hay chùa Ve Chai – một kiến trúc Phật Giáo đặc sắc và cùng khám phá thị trấn Trại Mát. Rất tiếc là tôi chưa trải nghiệm cảm giác này

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6161.jpg

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/anhsojack/Da%20Lat/Da%20lat_vongTp/IMG_6168.jpg

Những giọt nắng cuối chiều


Một ngày quá nhiều bậc thang và cung bậc cảm xúc với tôi, đêm nay sẽ là một đêm nắm thẳng cẳng sau một ngày dài.

thienbao11
07-12-2012, 09:19
Chào ! như vậy là bạn đã có được phút trãi lòng ra với mọi người ,với Đà Lạt thế là khởi đầu đẹp rồi phải không ? hy vọng bạn sẽ có thêm tâm tư tình cảm lần sau khi trở lại,trong một lần mà lần nầy bạn sẻ có "một nữa kia của mình " để không còn cảnh mỏi cánh cô đơn !chúc bạn nhiều sức khỏe , thân !