PDA

View Full Version : Những dấu lặng của 1 chuyến đi =>“Thiềng Liềng - it ai ngờ rằng.... ngày 3-4/11/2012”



caonguyendom
05-11-2012, 13:48
Cuối cùng chúng tôi cũng đã kết thúc 1 chuyến đi “Thiềng Liềng - it ai ngờ rằng.... ngày 3-4/11/2012” và trong mỗi chúng ta ít nhiều cũng sẽ lắng lại 1 chút trong lòng về những kỉ niệm đã của chuyến đi

Mình không nghĩ là mình sẽ người mở hồi ức vì mình chỉ lo công việc chung không đứng cùng vào vị trí bạn nên rất khó cảm nhận tất cả các tình cảm của các bạn dành cho nhau, tình cảm dành cho thiếu nhi và người dân ấp Thiềng Liềng.

Những tình cảm cũng như cảm xúc dành cho các em thiếu nhi và người dân ấp thiềng liềng, những tình cảm chúng ta dành cho nhau,… chỉ có thể là chính chúng ta mới hiều rỏ nhất. Tất cả những tình cảm và cảm xúc đó mong tất cả chúng ta cùng chia sẽ ở đây.

Xin được cám ơn:
Các đơn vị, cá nhân,…. Đã tham gia và hổ trợ cho chuyến “Thăn hỏi, tặng quà và tham quan Thiềng Liềng”
Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi tổ chức và thực hiện thành chuyến đi.
Tất cả các bạn đã tham gia và tạo cho người dân của ấp thiềng liềng có 1 sân chơi thực sự.
Tất cả các tình cảm của các bạn đã dành cho các em thiếu nhi.
Các bạn nhóm trưởng của các nhóm đã hổ trợ cho BTC thực hiện thành công chuyến đi.
Cám ơn các thành viên BTC đã phối hợp và tổ chức thành công chuyến đi.
Xin một lần nữa lần nữa được cám ơn vì tất cả.
Note: Trong chuyến đi không thể tránh được những điều thiếu xót, mong tất cả bỏ hãy thông cảm và xem đó là 1 kỉ niệm.

caonguyendom
05-11-2012, 13:49
Còn riêng mình, mỗi chuyến đi là 1 kỷ niệm, mỗi kỷ niệm là 1 niềm vui và tất cả sẽ lắng lại trong tâm trí mình.
Khi về đến nhà mình cảm thấy trong lòng rất trống trãi, mình đã làm việc đó mà chính bản thân mình nghĩ mình có thể làm tốt hơn như thế, nhưng không!! Mình đã sai :).
Chắc có lẽ mình cảm thấy rất khó chịu cho chính bản thân mình khi chuyện gì đó xảy ra dù là nhỏ nhất
Đối với bản thân: mình đã không bước qua được ngưỡng của bản thân :T

Với tư cách 1 xế: mình đã không làm tốt việc chăm lo cho 1 ôm => phải để người khác lo dùm => buồn ghê :)

Với tư cách 1 men phượt: liệu mình đã thật sự làm tốt chưa khi công tác chuẩn bị cho riêng bản thân còn chưa đủ :(

Với tư cách 1 người đứng ra tổ chức: về phần này thì đúng thật sự rất cám ơn các bạn trong BTC đã rất hổ trợ cho mình, nếu không có buổi họp trưa hôm ấy thì có lẽ mình đã đi lạt đến 1 nơi nào đó và đánh mất đi ý nghĩa của chuyến đi, thiệt tệ quá đi

Công tác chuẩn bị thì chẳng được gì ngoài 1 việc đi sớm xuống Tam Thôn Hiệp, công tác trước và sau chuyến đi chỉ dành 1 con số không tròn trĩnh

Còn công tác ăn uống chung cho đoàn tương đối ổn định nhưng vẫn trục trặc cho 1 buổi sáng khi chưa chủ động được việc ăn sáng cho các bạn. Bản thân còn không có nỗi một cái chén để ăn nữa thì nói đến ai được, hòa mình cùng các bạn chuẩn bị ăn sáng gần như là không luôn, đã vậy còn nhờ người khác nấu dùm nữa chứ, chỉ biết ngồi đó đợi được ăn

Công tác vui chơi cho thiếu nhi về phần này bạn Long_vinasun + Mèo Mướp + tất cả các bạn đã làm rất tốt => lúc này thì chẳng biết mình đang ở đâu

Đêm giao lưu văn nghệ thì trật duột không đúng như những gì mình đã dự kiến thực hiện, trên cơ bản là ok nhưng có ai biết phí sau nó là sự chấp vá, chữa cháy cho chương trình tốt hơn. Nhờ có những cú thoát hiểm ngoạn mục mà chương trình chạy tốt đến 90%, tks tất cả

Những công tác hổ trợ từ BTC tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng đã làm cho cuộc chơi không thật sự toàn vẹn

Hai câu tiêu chí đặt ra cho chuyến đi
“Đi dân nhớ, ở dân thương”
"Không lấy đi gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân"
Khi đọc và ngẫm nghĩ lại 2 câu này mình có 1 cảm nhận mình thật sự chưa làm được 1 việc do chính mình đề ra, còn bạn thì sao?.

Chúng ta sẽ cùng thật lắng đọng, xem xét chúng ta đã làm được gì và hãy cùng chia sẽ nó. Vấn đề không nằm ở chổ đã phát hiện ra cái sai mà là sửa cái sai đó như thế nào

TrungDaDieu
05-11-2012, 13:51
Và chúng tôi đã đến :

TrungDaDieu
05-11-2012, 13:54
Danh sách ủng hộ chuyến đi Thiềng Liềng

HIỆN KIM

Trứng nhận : 8700k

1. Cunconduhi : 300k
2. Ericlin : 2000k
3. Gausaigon: 700k
4. Kim Hoa Bà Bà : 200k + gấu bông
5. Bạn Kim Hoa BB : 500k
6. Leoandemy : 200k
7. Trương Việt An : 200k
8. Maily24 : 200k+ gấu bông , quần áo
9. Mộc Nam Hương : 300k
10. Ngọc Anh Thư Phú : 500k+ truyện tranh
11. Seasimsai : 200k
12. Trưng : 300k + banh tennis + truyện tranh
13. Wanderlust1105: 300k
14. Trúc Linh : 100k + 1 balo + truyện
15. Trungcao : 200k
16. Omaixaugia: 100k
17. Nicefile : 200k
18. Núi và Biển : 50k
19. Thích Duykhach : 50 k
20. Phú Xuân Anh : 500k + quần áo + truyện
21. Bạn Seasimsai : 400k
22. Thùy Mai : 200k
23. Già Làng K Diue : 500 k
24. El Che : 500k

Anh Nguyên nhận : 4500K[B]
1. LHPhong : 1000k
2. Ms. Nga : 500k
3. Ms. Doan : 300k
4. Daniel An : 300k + truyện + sách
5. Thái Bình 99 : 1000k
6. Hoang 1487 : 400k
7. Nguyễn cao Nguyên : 1000k

Anh Long nhận : 1600k

1. Vi Thảo : 100k
2. Bạn nữ : 300k
3. Bằng Lăng : 100k
4. Đào Nữ : 200k
5. Yin Nguyễn : 200k
6. Đào Tỉ + Thang Phan : 200k
7. Bạn của bạn Mai Thanh : 500k

Danh sách nhận thông báo nhưng BTC chưa nhận :
1. Núi Và Biển
2. The LastVampire : 200k

HIỆN VẬT :

1. Philip Kuku : 1 máy phát điện
2. Già làng K Diue : 17 chiếc xe đạp thiếu nhi + 5 phần trò chơi xếp hình
3. Bụi đời tiểu thư : 15 phần quà HS + quần áo + sách
4. Cừu Non : banh tennis + đồ chơi
5. Quỳnh Mơ : Truyện
6. Nhóm Mèo Mướp : 18 phần quà HS + 1 bộ truyện tranh
7. Nolly : 50 kg gạo + 1 thùng mì
8. Pipoo : 1 túi quần áo
9. Mai Thanh : gấu bông
10. Bạn Trứng : 15 phần quà HS
11. Bạn Ms. Doan: 10 phần quà HS
12. Namir : 35 áo thun thể thao
13. Bạn Willow Nguyen : 20 phần quà HS
14. Amy Doan: sách + truyện
15. Bạn anh Trần Quyền : đồ chơi xếp hình + túi xách
16. Mèo Lười : 200 tượng tô+ màu nước+ cọ
17. Anh Bình Ya : 5 phần quà HS
18. Anh Bằng khoa QLCN trường ĐHBK : 7 thùng truyện + sách báo + quần áo
19. Cô Giáo Lan Anh : 20 cuốn tập + 40 cây viết
20. Cậu Tư : 50 kg gạo
21. Linh Phạm : quần áo
22. Nhenden: tập + truyện + hộp bút
23. ChuChu + Kemi : truyện tranh
24. Tracy Tran : quần áo , truyện tranh.
....
và một số truyện tranh + quần áo khác nữa
Thay mặt BTC một lần nữa xin cảm ơn sự đóng góp của các ACE, cảm ơn những bạn đồng hành trong chuyến đi này.

TrungDaDieu
05-11-2012, 13:56
Tổng kết chi phí chuyến đi

A . Chi phí sinh hoạt :
Tổng thu : 70 mems x 300k = 21.000k
Tổng chi : 20.032k
Còn lại : 968 k.

1. Tiền đặt nấu ăn hai ngày : 70 mems x 150k = 10.500k
2. Bổ sung ăn sáng 80 hột vịt : 320k
3. Mì gói : 300k
4. 2 bình nước lọc : 42k
5. Nước đá : 25k
6. Bia : 2300k
7. Xăng chạy máy phát buổi tối : 300k
8. BBQ buổi tối : 1.045k
9. Tàu đò đi về : 2000k
10. Tip tàu : 200k ( vận chuyển hàng hóa về trạm)
11. Tip nấu ăn dọn dẹp: 500k
12. Trạm Thiềng Liềng : 1500k
13. Ấp Thiềng Liềng : 1000k

B. Chi phí công tác xã hội :
Tổng thu : 14.800k
Tổng chi : 9.400k.
Còn lại : 5.400k ( phần này sẽ để dành cho những chuyến đi kế tiếp )
1. Hộ nghèo : 200k x 20 p = 4.000k
2. Hộ neo đơn : 200k x 10p = 2.000k
3. Quà chơi trò chơi : 1.600k ( bên nhóm anh Long quyên góp và đã mua hết quà trò chơi )
4. Banner : 300k
5. Xe tải : 500k ( anh Nam Đế đã hổ trợ 1 phần )
6. Trạm Tam Thôn Hiệp : 1.000k ( hỗ trợ + gửi xe)

Cảm ơn các bạn đồng hành và sự đóng góp của tất cả mọi người.

Kau
05-11-2012, 14:32
Đi về tới nhà lúc 6h30. Người vẫn còn lâng lâng ... Phóng lên facebook cập nhật đã cập bến an toàn. Người vẫn con cảm giác chao nghiêng theo con thuyền ra ấp Đảo. Chuyến đi vẫn còn đó, những kỹ niệm vẫn chứa chan. Những nụ cười trẻ thơ, những câu chuyện, những mái ấm của ấp đảo vẫn còn giữ mãi trong lòng ... Chúc mừng chuyến đi đã thành công tốt đẹp.
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/149880_3684123236517_1745216938_n.jpg

caonguyendom
05-11-2012, 14:54
Chương trình:

Ngày 3/11/2012
6g00 Tập trung tại cv 23/9 (ngã 3 Phạm Ngũ Lão + Đề Thám). Điểm danh xế ôm theo danh sách

7h00 Khởi hành đi Cần Giờ => Quận 7 => phà Bình Khánh => Cầu An Nghĩa => rẻ trái =>Xã Tam Thôn Hiệp (30km).

9g00 Tập trung tại Bến Đò xã Tam Thôn Hiệp. Đi tàu qua ấp đảo Thiềng Liềng.

11g00 Đến Thiềng Liềng. Ổn định (Dựng lều + võng). Ăn trưa

14g00 – 15g00 Chia quà.Tập trung tại tru sở ấp chuẩn bị sân chơi cho các em thiếu nhi.

15g00 Tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi.
_ Trò chơi hội chợ.
Tô tượng
Đánh gold.
Bịt mắt đập trống.
Trò chơi vui.
_ Thăm và tặng tủ sách thiếu nhi cho Ấp.
_ Thăm 1 số hộ người gia neo đơn.
_ Cắt tóc cho người dân Thiềng Liềng.

17h30 Ăn chiều

19g00 Tổ chức giao lưa văn nghệ với người dân địa phương tại Trụ sở Ấp.

22g00 Giao lưu tại Đồn Biên Phòng. Nghĩ đêm – Tâm sự đêm khuya.

Ngày 4/11/2012

4g00 Thức giấc – Ngắm mặt trời mọc trên sông Lòng Tàu.

6g30 Ăn sáng - Giao lưu - Chụp hình

11g00 Ăn trưa – Thu dọn hành lý.

13g00 Lên tàu về lại Tam Thôn Hiệp.

18g00 Về đến Tp.hcm - Off sau chuyến đi.

caonguyendom
05-11-2012, 14:56
Nhận được 1 cú điện thoại sau 12g trưa của Nam Đế, cần gấp 1 culi chuyển hàng gấp, mình nhah chân chạy đến điểm hẹn liền, chuyển nốt số hàng còn lại cho xe tải khởi hàng đúng thời gian qui định.

Cuối cùng xe tải củng khởi hành lúc 14g15. Cả nhóm Culi ngồi tại công viên 23/9 bàn bạc, chuyển giao cv cho ngày hôm sau đồng thời chờ những thành viên còn lại trong nhóm đi trước cùng khởi hành.

Nhóm khởi hành trước gồm các thành viên: Nguyên, Nam, Hùng, Hằng, Thư, Thảo.

Khoảng 30p sau mọi người đã có mặt ở bên kia phà Bình Khánh, riêng mình thì kẹt lại do có cv riêng.

16g30 chúng tôi đã có mặt tại Tam thôn hiệp và chuyển hàng vào kho với sự tiếp đón hết sức nồng hậu của các anh tại trạm.

Hàng hóa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89946&d=1352158518

Phà Bình Khánh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89947&d=1352158518

Nhập đoàn và khởi hành đi Tam Thôn Hiệp - Cảnh đẹp Cần Giờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89948&d=1352158518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89949&d=1352158518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89950&d=1352158518

Cuối cùng cũng đã đến trạm An Toàn Hàng Hải Tam Thôn Hiệp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89951&d=1352158518

Chuyển hàng vào kho
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89952&d=1352159082

caonguyendom
05-11-2012, 18:24
Theo dự kiến sau khi chuyển hàng vào kho thì cả nhóm sẽ di chuyển qua xã An Thới Đông nghĩ ngơi, nhưng không thể cưởng nổi cảnh đẹp và tình cảm của các anh tại trạm An toàn hàng hải xã Tam Thôn Hiệp nên cả nhóm quyết định ở lại tại trạm.

Chúng tôi đã có một buổi tối thân mật với các anh Anh Tịnh, Tùng, Duy, Hưng (trạm Tiền Giang), Trường (trạm Cái Mép). Không có nhiều thức ăn ngon nhưng ở đó chúng có 1 tình cảm dành cho nhau dành cho nhau hết sức thân mật.

Sau khi chúng tôi dùng xong bữa tối cùng kéo nhau ra cầu tàu, cùng uống trà và ngắm trăng, kể cho nghe những câu chuyện về đời sống và sinh hoạt tại vùng sông nước lúc đó mới thấy được cái khó của bà con của vùng sâu của huyện, mới cảm thấy mình vẫn còn qua tốt khi sống tại vùng đất sa hoa tráng lệ. Cái việc mình làm cho thiềng liềng hết sức nhỏ nhoi.

Mỗi người 1 góc và cùng ngẫm nghỉ về cuộc sống. Cuối cùng trời đã kịp sáng để phá tan mọi suy nghĩ để bắt đâu 1 ngày mới.

Giao lưu với các anh tại trạm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89940&d=1352157449

Bữa cơm tối thân mật
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89941&d=1352157449

Bắn tỉa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89942&d=1352157449

Tác chiến
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89943&d=1352157449

Hội ý
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89944&d=1352157449

Trăng trên sông lòng tàu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89953&d=1352159957

Bình Minh trên sông Lòng Tàu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89945&d=1352157449

Phương Hoàng
05-11-2012, 18:40
Sao tự trách mình ghê vậy anh?
Em đang ngóng bài Hồi Ức của mọi người đây!!!

yamahavu
05-11-2012, 18:43
Xí nhiều chổ quá Chủ thớt ơi!!!!

Nụ cười trẻ thơ Thiềng Liềng xin kính chào tất cả các Bác, các Chú, Các Cô, các Dì và các Anh, Chị Nhà Phượt ạ! :))

https://i1088.photobucket.com/albums/i330/yamahavui/PMT_5196.jpg

chaien686
05-11-2012, 19:00
Em kê dép ngồi hóng ảnh và cmt của các bác

BQA
05-11-2012, 22:20
Một chuyến đi đầy ý nghĩa, tràn đầy niềm vui, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, gặp thêm được nhiều người bạn và ... thao thức vì 2 cái má lún đồng "xu 5 ngàn":gun
Cảm ơn tất cả mọi người.
P/s: Híc không bít mềnh có lèm gì không mà lúc BBQ Ôm của mềnh chạy ra bờ kè ngồi một mình :(

TrungDaDieu
05-11-2012, 22:46
Một chuyến đi đầy ý nghĩa, tràn đầy niềm vui, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, gặp thêm được nhiều người bạn và ... thao thức vì 2 cái má lún đồng "xu 5 ngàn":gun
Cảm ơn tất cả mọi người.
P/s: Híc không bít mềnh có lèm gì không mà lúc BBQ Ôm của mềnh chạy ra bờ kè ngồi một mình :(
Đồng xu năm ngàn buổi sáng to thành 5 chục ngàn vì những chấm bi nhọ nồi
Reply P/s của anh : cảm ơn anh , em ra hóng gió để lấy sức vào tiếp các bạn mừ

Daniel_An
05-11-2012, 23:56
Chuyến đi tuyệt vời và các bạn đồng hành cũng quá tuyệt vời !

P/s : anh caonguyen_dom : anh đã làm rất tốt thì không có lý gì anh vẫn cứ phải đắn đo để cầu toàn. Em tin là mọi đường cũng đều thấy tất cả mọi sự cố gắng của nhau trong hành trình này.

langtucapben
06-11-2012, 00:53
Có lẽ đối với tôi chuyến đi khá thành công cho ngày quay lại phượt, à mà không, nói đúng hơn là ngày trở lại cùng anh chị em rong ruổi trên những con đường, ngày mà tôi được hoà mình cùng mọi người để thực hiện những công việc thật ý nghĩa.
Xin cảm ơn chủ thớt Cao Nguyên đã nhận gạch của tôi vào những ngày cuối
Cảm ơn ôm xinh xắn đã đồng hành cùng tôi
Cảm ơn thủ quĩ Trứng xông xáo nhiệt tình dù 9 tháng 10 ngày kể từ ngày tôi và em gặp nhau mà em vẫn chưa nở
Cảm ơn lắm em trai Bụng Bự, em gái Mèo Mướp ..... đã xây dựng sân chơi rất ý nghĩa và vui vẻ cho các em nhỏ, hãy phát huy nhé. Đây cũng chính là phần tôi cảm thấy yêu thích nhất ở chuyến đi. Nhìn tụi nhỏ tham gia trò chơi một cách vô tư và sảng khoái có đôi lúc tôi cảm thấy chạnh lòng cho nỗi đau của mình, giấu nước mắt sau những nụ cười để cháy hết mình cùng các em, nhìn thấy các em vui tôi cũng vơi đi phần nào.
Cám ơn lắm những tiếng đàn, những giọng hát, những điệu múa đã đem lại không khí náo nhiệt cho chuyến đi
Xin cám ơn vì tất cả .....

BQA
06-11-2012, 07:42
Đồng xu năm ngàn buổi sáng to thành 5 chục ngàn vì những chấm bi nhọ nồi
Reply P/s của anh : cảm ơn anh , em ra hóng gió để lấy sức vào tiếp các bạn mừ

Có tới 2 cái má "nún" đồng xiền lận Ôm ơi. Một cái bị nhọ nồi, còn 1 cái nữa (wait) Ui má "nún" đồng tiền.:L
Ôm ơi nói nhỏ thui hông lộ hết hàng mất. (NT)

Tóc Xù 74
06-11-2012, 08:59
Là người không tham gia nhưng mình có được cmm không nhỉ! không cho thì mình cũng xí một chỗ luôn tướng mình to mà :D
@ Chủ thớt Cao Nguyen Dom chuyến đi này em tổ chức dành cho trẻ em đều hoàn hảo và đã vượt hơn dự kiến ban đầu đáng lẽ ra em lấy điều làm niềm vui mới đúng,
Ban tổ chức nhà ta thì quá tuyệt vời. ở nhà được cầu truyền hình thì được biết ông anh chị Thông đáng kính của mình là độ nóng nhất về hình ảnh sau đến sân chơi thì chú em Long bụng bự, em Mèo, va cả em Nam v.v.v nhưng hót nhất vẫn là chú Long nhỉ...:,tối thì độ nóng nghiên về ảo thuật gia ông anh ròm Philipkuku ..nghĩ tới thôi sao yêu cả nhà quá đi :L
- Tiêu chí của chuyến đi “Đi dân nhớ, ở dân thương” đoàn chúng ta đã hoàn thành 99%
Mọi chuyến đi đều có những hạt sạn nhưng vấn đề là không phải lỗi do chủ thớt mà do các bạn đăng ký tham gia. nghĩ sao số lượng hơn 70 mems mà lại có 4 bạn nữ ngồi rửa chén đây là vần đề các chủ thớt rút kinh nghiệm triệt để khi đã thông báo khi đi là phải tự mang theo vật dụng cá nhân "chén ,đũa..".
- Tiêu chí nhà phượt của chúng ta "Không lấy đi gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân" vậy mà một số mems quên điều này, các bạn đừng nghĩ khi đóng tiền thì tham gia như đi tuor
Điều không may là đoàn mình có bạn gặp xui (vì thế các bạn tự bảo vệ mình nhé) khi tham gia làm gi các bạn nên tính độ an toàn cao nhất dành cho mình (NT)
Biết thế nào cũng bị bá hộ chém nhưng cũng kệ, mình đô con mà :LL

pipoo
06-11-2012, 09:52
Lần đầu tiên đi phượt với một tập thể đông thiệt đông mà ko quen biết ai. Vậy mà sau chuyến đi lại quen được nhiều cô bác anh chị xinh đẹp nhiệt tình đã cho em cảm nhận được cái không khí thân thương ấm áp tình người nơi ấp đảo xa xôi. Cám ơn các cô bác anh chị đã cho em một kỷ niệm thật đáng nhớ. Cám ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi đoàn kết thân ái, rất hoàn hảo đối với riêng em, vì trong cả chuyến đi em hầu như không cần phải mua thêm bất cứ thứ gì (mua có ly nước sâm 3k thui). Cám ơn chị Nolly đã rất nhiệt tình giúp đỡ và lôi kéo em hòa nhập cùng mọi người, còn quạt cho em ngủ nữa chứ. Xin cám ơn tất cả mọi người đã chung tay góp sức tạo nên một đêm đáng nhớ đầy ý nghĩa.

leoandemy
06-11-2012, 14:50
Mình rất vui khi tham gia chuyến đi đầy ý nghĩa này. Rất khâm phục các anh chị BTC đã thu xếp hoàn hảo cho tất cả 70 anh chị em nơi ăn chốn ở tươm tất ở một nơi mà mình tưởng tượng sẽ ko được như thế. Cảm ơn tất các anh chị và các bạn đã cho mình 2 ngày cuối tuần thật vui và nhiều ý nghĩa...
P/S : nhận lỗi là ở trong ban hậu cần mà không cùng 4 bạn kia ngồi rửa bát. Lần sau em hứa sẽ rửa bù ...hic.....

hoalucbinh
06-11-2012, 17:48
A Nguyên tổ chức như vậy quá tốt rồi mà sao cứ trách mình thế nhỉ ;)
Không biết mọi người thấy sao chứ riêng tôi thì chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ko có điện đóm, ko có nước uống chứ đừng nói chi nước tắm, nhà cửa thì chắc là nhà tranh vách lá... nói chung là khá thảm. Thế mà đến nơi thì đúng là " ít ai ngờ " vì nó ko tệ như mình tưởng mà còn rất tốt. Cứ nghĩ đến nơi tập kết đồ xuống lội bộ 1km rùi phải nấu cơm nữa chứ ai ngờ lại được sự tiếp đón nồng nhiệt của chủ nhà và bữa trưa cơm canh nóng hổi ôi iu chủ thớt quá hà :L
Tôi vui vì cuộc sống của người dân nơi đây cũng tốt, có điện năng lượng mặt trời, nước được xà lan chở với giá nhà nước trợ giá .... tất cả đều nhờ vào lãnh đạo xã đảo này yêu thương và chăm lo cho dân.
Tôi buồn vì có thể những em nhỏ mà tôi tổ chức cho các bé sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn để tiếp tục học lên cấp 2 cấp 3, sẽ có ko ít các em phải gẫy gánh việc học giữa chừng... chắc phải lâu lắm các em mới có được 1 sân chơi như ngày hôm đó.
Và có lẽ tôi sẽ nhớ mãi cảm giác tôi cầm trên tay chú gấu bông cũ đã được giặt sạch mà các em đứng bên dưới xòe tay ra và miệng thì "Cô ơi cho con", "cho con đi Cô"... làm em ko bik phải cho bé nào đây lúc ấy em chỉ ước sao có cả chục chú gấu bông để em cho mỗi em 1 con.
Tôi sẽ nhớ mãi miền xã đảo thân thương nước mặn bao quanh mà tình người thì ngọt ngào làm sao.......

Kim Hoa bà bà
07-11-2012, 03:55
Hồi ức về một nơi thật gần nhưng lại cũng quá xa với mọi người vì ngăn sông cách...đò! Quê nghèo! Tôi đã ghé qua nhiều nơi, nhưng nơi này quá đặc biệt khiến cho tim chùng xuống và nhói đau khi nhìn mọi nơi quanh đây chỉ có cỏ cây và ruộng muối ... Cây cối như cháy đi dưới cái nắng gió khô khan của dãi đất hẹp nơi biên giới biển, trái cerise không lớn nổi chỉ to bằng hạt đậu petitpois. Tất cả chỉ là bình bát, me, vài cây ổi...Nhìn hàng lu và phuy nước xếp hàng dài trong nhà ... Nước thật hiếm...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/AlBum%202/IMG_9925-1.jpg

Trái cây to nhất thấy được ở đây...Trái Bình Bát...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/AlBum%202/IMG_9868.jpg

Các bạn đang ráp xe để tối đến tặng cho các bé

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/AlBum%202/IMG_9827.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/AlBum%202/IMG_9848-1.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/AlBum%202/IMG_9885-1.jpg

Các màn ảo thuật đã đem lại sự hào hứng và đầy ắp tiếng cười...Các bạn rất tuyệt!

Chuyến đi khá thành công với tinh thần giao lưu và tặng quà...BTC cũng đã rất cố gắng và vất vả...Tuy còn vài hạt sạn nhưng đó chỉ là biểu hiện nội bộ thôi...Một tai nạn nhỏ vì sơ ý ...Vài bạn trẻ vì mới đi lần đầu chưa rỏ nét về cách sinh hoạt nên cứ tưởng nhầm là mình đi tour nên mọi thứ luôn chờ người khác làm cho mình...BTC nên cho họ biết phong cách chơi của những chuyến đi này là như thế nào để họ không bở ngỡ...

Rất nhiều bạn gái trẻ nhưng hậu cần thì rất ít! Và ta cũng đã để lại quá nhiều rác không đúng chổ...

Một chuyến đi rất nhiều ấn tượng và trải nghiệm ....Cám ơn BTC ...Cám ơn tất cả các bạn đã chung tay tạo nên sự ấm áp vui vẻ cho mọi người và cho chúng ta...

Chúc cả nhà vui khoẻ

KHBB

pqdieu54
07-11-2012, 06:52
Lần thứ hai cùng sinh hoạt chung với các bạn trẻ... rất..rất... vui và rất là ấn tượng..... ko có việc gì là hoàn hảo 100%... chỉ có những kỹ niệm là hoàn hảo nhất.... cám ơn Cao nguyen Dom cùng BTC..... có lẽ sẽ còn nhiều dịp để còn cùng bên nhau....
Quen thêm được nhiều bạn bè..... chưa nhớ hết nhưng sẽ nhớ.. hà..hà.... mình cũng có hình nhưng chưa kịp góp vui với các bác.... từ từ rồi nó cũng nhừ....

Daniel_An
07-11-2012, 16:15
Lần thứ hai cùng sinh hoạt chung với các bạn trẻ... rất..rất... vui và rất là ấn tượng..... ko có việc gì là hoàn hảo 100%... chỉ có những kỹ niệm là hoàn hảo nhất.... cám ơn Cao nguyen Dom cùng BTC..... có lẽ sẽ còn nhiều dịp để còn cùng bên nhau....
Quen thêm được nhiều bạn bè..... chưa nhớ hết nhưng sẽ nhớ.. hà..hà.... mình cũng có hình nhưng chưa kịp góp vui với các bác.... từ từ rồi nó cũng nhừ....
Hehe...pót những hình ảnh ý nghĩa, đẹp và khó đỡ á Già ! :D

caonguyendom
07-11-2012, 21:49
Lần thứ hai cùng sinh hoạt chung với các bạn trẻ... rất..rất... vui và rất là ấn tượng..... ko có việc gì là hoàn hảo 100%... chỉ có những kỹ niệm là hoàn hảo nhất.... cám ơn Cao nguyen Dom cùng BTC..... có lẽ sẽ còn nhiều dịp để còn cùng bên nhau....
Quen thêm được nhiều bạn bè..... chưa nhớ hết nhưng sẽ nhớ.. hà..hà.... mình cũng có hình nhưng chưa kịp góp vui với các bác.... từ từ rồi nó cũng nhừ....

Nhờ pác pót theo tuần tự nhe

giobuiduongxa
08-11-2012, 07:46
Tranh thủ 2 ngày cuối tuần,tôi bon chen tham gia cùng nhóm Hành trình yêu thương -Trở về tuổi thơ :để đến với các em nhỏ và bà con ấp Thiềng Liềng -một địa danh trực thuộc TP HCM nhưng có đi rồi, được trực tiếp nhìn thấy đời sống của những người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn ,đời sống tinh thần buồn tẻ của những em bé...mới thấy mình thật may mắn...Xin cảm ơn bác chủ thớt và BTC đã tạo một sân chơi rất ý nghĩa đem đến niềm vui nho nhỏ,quấy dộng không gian trầm lắng của xã đảo thân thương....

HieuDuong
08-11-2012, 12:36
Rất vui và cũng là lần đi đầu tiên với ace như vầy, trước lạ sau quen ..... hihihi.....

TheLastVampire
08-11-2012, 13:05
Đây là 1 trong những chuyến đi ý nghĩa nhất đối với Vamp sau 2 năm phượt. Vui nhất là lúc tổ chức trò chơi, tuy khá mệt (Vamp chạy lượm banh suốt :D) nhưng nhìn thấy các bé được chơi thoải mái, cười rạng rỡ thì bao nhiêu mệt mỏi, mồ hôi cũng tan biến hết :D

Mình phụ trách trò đánh golf nhưng tự thấy mình chưa làm tốt. Trò chơi hơi khó với các bé & mình cũng ko biết linh hoạt biến đổi làm sao để nó dễ hơn cho các em chơi. Sau đó đành chuyển qua thẩy banh vào lỗ cho dễ hơn tí :(. Nhưng sau cùng trò của mình cũng giải tán sớm nhất vì ế wá :)
https://i1291.photobucket.com/albums/b541/TheLastVampire8387/DSC_0784.jpg

Cảm ơn anh Cao Nguyên & BTC đã tổ chức 1 chuyến đi thật ý nghĩa & đầy tình người. Cần lắm những chuyến như vậy :)

@caonguyen_dom : Anh ko cần phải tự trách gì hết bởi vì anh đã làm quá tốt rồi. Riêng em thấy chuyến đi đã thành công đến 99%. Đi chung với anh chuyến nào em đều thấy rất yên tâm về mồi, bia, rượu & chỗ cắm trại. Đã đi nhiều chuyến & thấy anh là 1 trong những chủ thớt OK nhất em từng biết :D

TrungDaDieu
09-11-2012, 15:05
Đã làm xong báo cáo thu chi, post ở trang đầu. Quỹ sinh hoạt của chúng ta còn 968k, thân mời các bạn đi off tối nay, free tiền nước uống , mang USB, laptop đi share hình nhé. ;)

long_vinasun
09-11-2012, 15:29
Hồi ức.... những hồi tưởng trong ký ức về 1 chuyến đi, về những con người về những gì mà ta đã trải qua, đã làm.

Cũng từ lâu lắm rồi mình mới đi Phượt lại, gần 3 tháng kể từ sau khi tổ chức Sinh Nhật Phượt 2012... Có nhiều việc và có nhiều tâm trạng khiến mình bình lặng trở lại. Mình hiểu tâm trạng của anh Cao Nguyên, với 1 đoàn đông như vậy, việc được và mất, những cái làm được và chưa làm đượcthật sự nó quá nhiều và lẫn lộn. Là 1 người chủ thớt, mở 1 chuyến đi giống như bắt đầu 1 công việc mới, bạn làm mọi thứ từ đầu, làm tốt, bạn sẽ được ở lại, làm không tốt bạn không còn cơ hội.....

Quyết định tham gia chuyến đi cùng chủ thớt vì thấy chuyến đi rất ý nghĩa, mình thích chơi với mấy đứa con nít, thích nhìn thấy chúng nó cười....Thế là đi thôi...