PDA

View Full Version : Kinh hoàng chuyến ra đảo Nam Du



hi-speed
02-03-2010, 08:54
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=6255

Mới đọc topic này thì em vô cùng thích thú với kiểu du lịch khám phá, tham quan mạo hiểm và đăng ký ngay....hồi đầu nghe đâu cũng 5-7 người đi nhưng sau đó bị bận việc nên họ đã hủy

Chuyến đi xui xẻo và khủng hoảng này đã bắt đầu từ khi em bước chân ra khỏi nhà, lên xe ra xuôi về bến xe rạch Giá như theo lời chủ thớt.....khi xe chạy tới Sa Đéc thì em gọi cho chủ thớt thì nghe 1 tin cực kỳ dễ thương là " ....nhà tui bị cháy rồi nên không đi, anh cứ đi đi...có gì tui tư vấn cho...." Nói thật với các cụ là em có thần inox chứ không chắc té xỉu vì cái kiểu vô trách nhiệm của chủ topic.....tự nhiên mời gọi mọi người đi, đến phút chót khi em hỏi thì vẫn không có gì thay đổi và bây giờ thì như vậy đấy, khác nào đem con bỏ chợ......tuy nhiên em nghĩ đã đi là đi, có bạn thì càng vui, không thì thôi chứ ngại gì vì vậy em vẫn quyết tâm trực chỉ bến xe RG như theo kế hoạch....may là sáng sớm hôm sau gặp 1 bạn khác cũng vì nghe theo lời đường mật của topic mà cũng vác balo xuống đây để ra đảo

Khi ra tới nơi thì mọi chuyện xui xẻo vẫn tiếp tục xảy ra, theo lời của topic thì bà con nơi đây thân thiện, cá tự bắt, củi đi nhặt, ngủ nhờ ở nhà dân, trạm xá...xin thưa là các cụ quên ngay mấy cái chuyện mơ mộng hão huyền trên thiên đường đó đi, chúng tôi tìm nhà trọ thuê với giá 40k/ngày mà k có toitlet, nuớc thì tự đi xách ở 1 cái giếng cạn gần đó nơi mà cả khu vực bà con ở đó có cái giếng đó là dùng chung, còn không thì đi đổi nước ở chủ giếng gần đó....điện thì có chút buổi sáng, chiều thì từ 17.00 tới 23.00 là cúp , đồ biển thì dạo này đang vào mùa mực nên chủ yếu hải sản cũng chỉ là mực...đi chơi thì bị gạt vì chúng tôi muốn đi tham quan đảo nhưng chủ ghe đồng ý nhưng lừa chúng tôi vì hắn chỉ đi kiểu kiến bò miệng chén, thật ra thì vẫn là hòn đảo đó nhưng hắn đi 1 đường vòng thật to mà thôi, khi tôi nói muốn đi câu thì hắn ok và đưa ra 1 nơi cho câu kéo xong rồi chạy men theo bờ biển đi cạy hào.....nháo nhào lại chạy qua 1 bãi khác mua dừa và gà để ăn cầm hơi....đang vui chơi thì bị hốt về vì hết giờ.....

Về tới nơi thì bị công an xã túm lên vì tội không khai báo tạm trú ....chúng tôi nói đã đưa giấy tờ cho chủ nhà trọ thì được nói là THEO LUẬT CƯ TRÚ MỚI THÌ NGƯỜI NÀO ĐẾN THÌ TỰ NGƯỜI ĐÓ PHẢI ĐI TRÌNH CHỚ K PHẢI LÀ CHỦ NÀH TRỌ.....má ơi.....câu này em mới nghe, khi em hỏi lại về luật đó thì được nghe 1 câu trả lời là THÌ TUI NÓI DZẬY ĐÓ....tưởng rằng tay phó công an xã hết chuyện nên nói những câu dở hơi thôi nhưng tôi bắt đầu trải qua 1 cuộc làm việc nhưng thực chất là hỏi cung vớ những câu hỏi dễ thương dễ mến như sau :

- Anh ra đây làm gì ?
- Tôi đi dl
- Anh đã xin phép chính quyền đi dl chưa
- ????????????????
- Anh có chụp hình không ?
- Có, tôi có chụp
- Anh có giấy fép chụp hình không ?
- Ủa, sao vậy anh, tôi chỉ đi dl thì sao lại phải xin phép ?
- Đây là biên cương hải đảo nên anh phải có

............

- Anh là ở cty nào
- Tôi làm ở cty...
- Sao anh vô được cty đó
- Tôi thấy họ đăng báo nên tôi thi, vậy thôi
- Đăng báo hồi nào, sao tui k biết
- ????????????
- Anh có quyết định nhận dzô làm việc không ?
- Đương nhiên là tôi có
- Đâu ?
- Đâu cái gì ?
- Tờ quyết định đó đâu ?
- Tôi đi dl mà đem theo làm gì
- Tờ quyết định đó là giấy tờ cực kỳ wan trọng, sao anh không đem theo ?
- ???????????

............

- Anh có đem theo tiền không
- Có, 5t đây.
- Hòn đảo này nhỏ xíu, anh làm gì mà anh đem ra đây tới 5t để xài, anh xài vào việc gì nói tui nghe coi
- ??????????

...........

- Bộ đồ này (rằn ri) anh lấy ở đâu
- Tôi mua ở SG, Vũng Tàu
- Anh mặc vậy là sai quy định nên tôi sẽ tạm giữ bộ đồ này của anh
- ????????????
............

- Mục đích của anh ra đây là gì
- Tôi đi dl và có đem theo thuốc tây cho trạm xá để phát cho bà con
- Ai cho phép anh đem thuốc ra đây, anh có giấy phép không ?
- ???????

........

- Lương tháng anh bao nhiêu
- Lương tôi 8t
- Thằng cháu rể tui lương có 4.5t tháng mà nó đeo dzàng (vàng) tùm lum sao anh lương vậy mà anh không đeo dzàng ?
- ??????????

Và còn hàng nghìn câu hỏi khác nữa.....các cụ nào không tin là trên đời này mà không có nhưng câu hỏi như vậy thì kính mời các cụ cứ đi mà tìm hiểu..... Cuối cùng em đã bị tạm giữ 5t vì bị nghi là đem tiền giả ra lưu hành (????) còn cái máy ảnh thì cũgn bị tạm giữ vì bị nghi là chụp hình ở kv cấm, có ảnh hưởng đến anh ninh quốc gia....??????????

Em cũgn k biết phải nói sao cho các cụ hiểu hoàn cảnh và tâm trạng của em nữa chỉ biết rằng khi thoát ra khỏi hòn đảo đó thì em mừng là vẫn còn sống sót lành lặn trở về nhà..............lần sau các cụ nào đi như em thì phải mời bằng đưoc chủ topic đi mà có chỗ nắm tóc chứ cứ ngơ ngáo như em thì có ngày bỏ mạng nơi xa xăm cho mà xem

Thôi em cũng chỉ biết nói vài câu như rứa cho các cụ nghe thôi, chỉ mong là mỗi mình em ngu dại nghe theo lời mời gọi mà đâm đầu vào cái chỗ chết tiệt đó, cụ nào muốn khổ ai như em thì cứ mời đến Nam Du cònkhông thì từ nay về sau em kính các cụ xa lánh ngay khỏi chỗ đó vì thật sự đó cũng k fải la 2nơi du lịch gì cả, nếu ra đảo chơi thì chỉ đi tới hòn Ngang, hòn Tre là ok vì có tàu cao tốc chạy mỗi ngày còn Nam Du thì vd thứ 5 bạn ra thì CN bạn mới có cơ hội để về trên chuyến tàu chợ ồn ào, dơ dáy

Vaga
02-03-2010, 09:05
Ặc, nếu đúng là sự thật thì kin quá em hông tưởng tượng nổi. Nhưng em tò mò cái máy chụp hình và đặc biệt là cái 5t của bác cuối cùng có lấy lại được không? Và sao bác không nói tên bạn chủ thớt ra để những người sau biết là lường!?

Chitto
02-03-2010, 10:20
Đề nghị bạn cho biết cụ thể hơn về "Chủ topic", có phải là nick Kshoanchau ?

Nếu bạn cung cấp được thông tin cụ thể hơn để người khác có thể kiểm chứng thì sẽ có giá trị hơn, và đồng thời có tác dụng cảnh báo với các thành viên khác trong diễn đàn.


Trong box Miền Nam có topic về Nam Du của bạn Chuotchitxu, thì rất khác, để mọi người cùng tham khảo:

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2822

(Đã sửa lại link)

barandom
02-03-2010, 10:38
Vấn đề này khá phổ biến ở vùng biên giới Miền Tây Nam Bộ nhất là ở những khu vực nhạy cảm . Về lực lượng CA xã phải thông cảm cho họ : đó là dân địa phương , trình độ cũng như nhận thức của họ còn rất hạn chế lại phải nhận nhiệm vụ với nhiều câu từ "đao to búa lớn" từ cấp trên (và đôi khi cũng hách dịch chút vì trong vùng họ là lớn nhất mà) .

Tốt nhất là các bạn khi đến những nơi này nên ăn mặc bình thường , không nên mặc đồ rằn ri (dù Luật không cấm). Khi phải làm việc với chính quyền xã thì nên mềm mỏng giải thích dần cho họ hiểu mục đích của mình. Ngày trước khi đi về cửa Cổ Chiên bọn mình cũng phải giải thích một lèo với du kích xã về mục đích của chuyến đi với hơn chục mạng về cái nơi khỉ ho cò gáy đó . Cuối cùng sau chừng mười phút nói chuyện (ngoài đường) thì anh chàng hiểu ra và thay đổi thái độ , dù không nhiệt tình lắm vẫn chỉ cho đoàn thêm vài chổ để đi tham quan.Còn dấn chúng thì khỏi nói rất nhiệt tình, cử người dẫn đi đến tận nơi luôn.

thik_di_choi
02-03-2010, 10:43
Nói tóm lại là nên bình thường hơn những người bình thường. Thêm nữa phải mềm mỏng, nịnh một tí cũng không sao vì tâm lý những người ở vùng quê hay có thói quen ko ưa người TP vì mặc cảm tự ti nên họ coi việc hạch sách được khách du lịch là một hình thức lấy số má. Tớ cũng gặp phải trường hợp này mấy lần ở ngoài bắc rồi, chẳng cứ tây Nam bộ đâu bác Ba

chuotchitxu
02-03-2010, 11:04
Đọc xong bài của bạn chủ topic thì tớ đây muốn té ghế.

Bạn có chia sẻ

Khi ra tới nơi thì mọi chuyện xui xẻo vẫn tiếp tục xảy ra, theo lời của topic thì bà con nơi đây thân thiện, cá tự bắt, củi đi nhặt, ngủ nhờ ở nhà dân, trạm xá...xin thưa là các cụ quên ngay mấy cái chuyện mơ mộng hão huyền trên thiên đường đó đi, chúng tôi tìm nhà trọ thuê với giá 40k/ngày mà k có toitlet, nuớc thì tự đi xách ở 1 cái giếng cạn gần đó nơi mà cả khu vực bà con ở đó có cái giếng đó là dùng chung, còn không thì đi đổi nước ở chủ giếng gần đó....điện thì có chút buổi sáng, chiều thì từ 17.00 tới 23.00 là cúp , đồ biển thì dạo này đang vào mùa mực nên chủ yếu hải sản cũng chỉ là mực...đi chơi thì bị gạt vì chúng tôi muốn đi tham quan đảo nhưng chủ ghe đồng ý nhưng lừa chúng tôi vì hắn chỉ đi kiểu kiến bò miệng chén, thật ra thì vẫn là hòn đảo đó nhưng hắn đi 1 đường vòng thật to mà thôi, khi tôi nói muốn đi câu thì hắn ok và đưa ra 1 nơi cho câu kéo xong rồi chạy men theo bờ biển đi cạy hào.....nháo nhào lại chạy qua 1 bãi khác mua dừa và gà để ăn cầm hơi....đang vui chơi thì bị hốt về vì hết giờ.....

Thôi em cũng chỉ biết nói vài câu như rứa cho các cụ nghe thôi, chỉ mong là mỗi mình em ngu dại nghe theo lời mời gọi mà đâm đầu vào cái chỗ chết tiệt đó, cụ nào muốn khổ ai như em thì cứ mời đến Nam Du cònkhông thì từ nay về sau em kính các cụ xa lánh ngay khỏi chỗ đó vì thật sự đó cũng k fải la 2nơi du lịch gì cả, nếu ra đảo chơi thì chỉ đi tới hòn Ngang, hòn Tre là ok vì có tàu cao tốc chạy mỗi ngày còn Nam Du thì vd thứ 5 bạn ra thì CN bạn mới có cơ hội để về trên chuyến tàu chợ ồn ào, dơ dáy

thì tớ có vài điều thế này.

Phần 1: Có thể bạn chưa đọc các bài viết về Nam Du của tớ và bạn cho đó là thiên đường - theo ý chủ quan của bạn.
(bác Chitto đã có link phía trên nhưng phần chia sẻ thông tin và những kinh nghiệm thì bạn vào thẳng trang 4 https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2822&page=4).

Trong bài viết tớ có CHÚ Ý : Không có những tiện ích như ở các khu du lịch, resort... . Chỉ riêng ở Hòn Lớn thì có 2 phòng nghỉ (để ngủ thôi).
Và cũng có note rằng điện chỉ có đến 23giờ.
==> Thực ra điều này thì rất phổ biến ở các đảo và hải đăng, các mem phượt cũng luôn gặp và vui vẻ thôi mà.

Ngoài ra, thông tin của bạn về thời gian chạy tàu không đầy đủ
Tàu chợ hàng ngày đều có
Riêng tàu cao tốc thì có chuyến cách ngày
Có nghĩa là: Hôm nay chuyến đi từ bến tàu => Nam Du, thì hôm sau từ Nam Du => bến tàu.

Phần 2: Đây là bài học mà cần phải rút kinh nghiệm bạn nhé. Cần phải thương thảo cho thật rõ ràng giữa hai bên để không phiền hà về sau.


===========================

Nhờ topic của bạn mình lại nhớ hồi đợt đi Nam Du - tết Âm lịch 2008, lúc ở Hòn Mấu cũng ĐƯỢC các đồng chí quản lý ở đây hỏi thăm sức phẻ.
Nhưng chỉ là thắc mắc "tại sao ở đây mà không trình báo?"
Cũng "báo cáo cán bộ là chúng em có hỏi thăm bà con lối xóm, nghe các cụ bảo: Tết mà, mấy đứa ở có một đêm để cắm trại thì không cần đâu. Các anh thông cảm. Tụi em không biết..."
Rồi xin lỗi.
Chỉ có vậy thôi. Và họ lại vui vẻ "Ờ, không sao. Dù sao cũng là khách lạ ở đảo nên phải biết mục đích của anh chị đến đây làm gì?"
Khi chào nhau ra về thì còn dặn dò "Mấy anh em đều ở phía đó - tay chỉ ra xa xa chút, cũng trăm mét thôi - nếu có gì khó khăn thì cứ gọi nghen"

Nói chung là hai bên đều vui vẻ, không có chuyện gì to lớn cả.


===========================

Sau thành công của bọn tớ thì bạn bè ùn ùn rủ nhau đi Nam Du.
Đợt Tết DL vừa rồi, có nhóm gần 30 người đi Nam Du cũng rất vui vẻ và thành công.
Link tham khảo: http://www.facebook.com/pages/Nam-Du-2010-GROUP-/239700412206?ref=mf

Vì vậy, sự việc của bạn cũng làm mình thật ngạc nhiên và thắc mắc.

Vài dòng chia sẻ cùng bạn.
Chúc bạn thành công trên những nẻo đường khác :)

batman
02-03-2010, 11:11
ha ha , chết cười với đoạn hội thoại, chắc mấy cha cán bộ xã trông điệu bộ bạn quá ngầu lên trêu chọc tí tỉnh, ha ha.

Walkman
02-03-2010, 11:14
Nói chung, chuyện này đến đâu thì mình chưa rõ nhưng chắc chắn là bạn chưa được đúng khi đến những vùng như thế mà không đi trình báo ngay.
Nam du, Nam du, Nam du - vùng đất cỏn con nhưng trong mơ ước của nhiều người, cũng là một phần của nước mình mà sao ngăn sông cấm chợ vậy trời! Pó tay luôn.

bluesky85
02-03-2010, 11:14
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=6255

Chuyến đi xui xẻo và khủng hoảng này đã bắt đầu từ khi em bước chân ra khỏi nhà, ...

Thôi em cũng chỉ biết nói vài câu như rứa cho các cụ nghe thôi, chỉ mong là mỗi mình em ngu dại nghe theo lời mời gọi mà đâm đầu vào cái chỗ chết tiệt đó, cụ nào muốn khổ ai như em thì cứ mời đến Nam Du cònkhông thì từ nay về sau em kính các cụ xa lánh ngay khỏi chỗ đó vì thật sự đó cũng k fải la 2nơi du lịch gì cả, nếu ra đảo chơi thì chỉ đi tới hòn Ngang, hòn Tre là ok vì có tàu cao tốc chạy mỗi ngày còn Nam Du thì vd thứ 5 bạn ra thì CN bạn mới có cơ hội để về trên chuyến tàu chợ ồn ào, dơ dáy

Đọc xong bài của bác em nghĩ chắc bác lần đầu đi phượt theo đúng nghĩa. Và cũng không trách được, vì bác đã quá lý tưởng và nâng đảo Nam Du lên thành một thiên đường săn bắt hái lượm không hề có trên đời.

Em đã từng đi Nam Du hồi Tết ÂL năm ngoái và xin mạo muội có chút góp ý để bác và cả hội phuot.com đừng có những hiểu lầm không tốt về hòn đảo này.

Về những vấn đề lập nhóm và bỏ bạn dồng hành giữa chừng, mình không nói đến, vì đây thuộc về mối quan hệ cá nhân và lòng tin giữa người với người.

Về những vấn đề rắc rối mà bác mắc phải, xin phép nói thẳng, mong bác đừng buồn:

- Thứ nhất: đã quyết định đi đến những hòn đảo xa xôi như thế này, bạn buộc phải chấp nhận những điều kiện sinh hoạt khó khăn nhất. Như bác nói thuê phòng 40K và ko có điện nước hay thiếu các điều kiện sinh hoạt tối thiểu... Xin thưa, đó là chuyện hết sức bình thường! Nam Du không phải Phú Quốc, càng không phải Nha Trang hay Vũng Tàu. Các phượt thủ đôi khi còn xem những việc đó là chuyện vui, là những ưu điểm của phượt.

- Thứ 2: bạn thuê tàu để đi chơi thì việc đầu tiên là phải thỏa thuận trước những địa điểm nên đi, giá cả và phải đề phòng trước những phiền toái từ chủ tàu. Việc này mình nghĩ đã có nhiều kinh nghiệm từ phuot.com và các nhóm đi trước. Đừng trách chủ ghe, ai cũng muốn được lợi về phía mình...

- Thứ 3: về vụ khai báo cư trú, luật vua còn thua lệ làng, ở Nam Du hay bất cứ nơi nào ở VN đều có những trường hợp như vậy. Việc này sẽ cho bạn nhiều kinh nghiệm về cách xử thế. Bạn nên tự hỏi tại sao có những nhóm ra đó được ngồi khề khà chén rượu chén trà để giao lưu cùng các anh biên phòng, cùng các bác dân quân và có nhóm còn được các anh ấy tình nguyện làm hướng dẫn du lịch miễn phí?!

Vài ý kiến cùng bạn. Sau những chuyến đi, luôn sẽ có những việc hài lòng, những vấn đề rắc rối, những cảm xúc đẹp hay xấu đều sẽ là những trải nghiệm để đời. Hãy nhìn sự việc từ nhiều mặt và hãy rút ra những kinh nghiệm bản thân. Hy vọng lần sau bạn có cơ hội đến Nam Du, những vấn đề như trên đều xem như... chuyện nhỏ!

cátbiển
02-03-2010, 14:17
- Thứ 3: về vụ khai báo cư trú, luật vua còn thua lệ làng, ở Nam Du hay bất cứ nơi nào ở VN đều có những trường hợp như vậy. Việc này sẽ cho bạn nhiều kinh nghiệm về cách xử thế. Bạn nên tự hỏi tại sao có những nhóm ra đó được ngồi khề khà chén rượu chén trà để giao lưu cùng các anh biên phòng, cùng các bác dân quân và có nhóm còn được các anh ấy tình nguyện làm hướng dẫn du lịch miễn phí?!
!

Cách ứng xử như trên mình tin chắc hiệu nghiệm 100%, mấy bác mấy anh Công An xã mà được mời nhậu là vui tít con mắt luôn, nhất là dân miền Tây...cỡ nào cũng qua được tuốt kkkk

hi-speed
02-03-2010, 14:33
Kính các cụ

Em cũng quên nói là theo lời của các chú công an xã là trước đó đã có 1 nhóm rất đông người ra đảo đi chơi tùm lum mà không hề xin phép gì cả "....và chúng tôi đã nghiêm khắc cảnh cáo...." em thì em chả biết là nhóm của các cụ nào , bị cảnh cáo ra sao có điều em chỉ thắc mắc tại sao đảo ND đâu phải là đảo thuộc vùng quân sự hay là là gì đó mà cá tay cán bộ lại làm khó dễ dân du lịch tới mức như vậy, em cũng hiểu là nơi xa xôi như vậy thì phép vua thua mấy chú công an xã vì lúc ấy quyền trong tay họ, em cũng chợt hiểu rằng nếu giở lý ra thì chỉ cần họ phang 1 câu " Được, để tôi trình lên cấp trên xem xét, các anh cứ chờ đó" trong khi như em đã nói là tàu chỉ có cách ngày nên có chuyện gì là em từ dân dl sẽ thành dân đi biển câu mực mướn không xa vì hết tiền ở trọ, vd : tàu ra thứ 5, thứ 6 về, thứ 7 ra và CN về....vì vậy chỉ cần loa ngoe 1 tý thôi là bị giữ giấy tờ hay tư trang này nọ.......cụ nào dám thử thì em xin kính chuyển tuyến trên chứ em thì hãi lắm ạ............vìvậy khi họ lập biên bản vì em vi phạm ANTT (?) sau cuộc hỏi cung thì kiểu gì em cũng ký tất tần tật chỉ mong được thoát thân và trong biên bản đừng ghi là em mang tội phản quốc, buôn bán heroin và giết người là ok hết........em cũng chả cần lý sự nhiều để làm gì

Cám ơn cụ Bluesky đã góp ý và em cũng tự hiểu là ở đảo thì chuyện nước nôi đâu thể như trong khu resort và em cũng k hề nà chuyện đó lắm nhưng em là nam mà còn ngại chuyện k có nhà WC mà phải dùng chung 1 dãy nhà WC cho gần trăm con người thì chả hiểu các nữ phượt nhà mình có dám liều nữa không. Em cũng đâu biết nhóm nào ra trước mà tự hỏi gì hả cụ.........e chỉ biết khi bị hỏi cung thôi cụ ạ.....

Còn tên của cụ chụ thớt là Phong và làm bên bên bộ đội - biên phòng gì đó, và 1 số điều cá nhân khác mà em không tiên nêu ra...., có điều là chính trưởng công an xã nói là hồi trước anh Phong cũng đưa 1 nhóm ra đây chơi , phát thuốc và bị cảnh cáo , lập biên bản....thì em chả biết thực hư thế nào nhưng nếu vậy thì sao chả ai nói, báo cáo để người đến sau như em mà tránh

Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời em được nếm mùi phòng giam vì cái tội không khai báo tạm trú, tự nhiên là dân dl ra đây vừa chơi vừa cứu trợ nhưng lại được nghỉ ngơi trong phòng giam các tay anh chị giang hồ, trên tường đầy rẫy các câu chửi thề, hình vẽ bậy bạ, được ngả lưng trên tấm chiếu rách nát mà đã từng sử dụng cho các đương sự trong căn phòng tối tăm ngột ngạt và muỗi như châu chấu.......thử hỏi có cụ nào được như em chưa ??????

Thực ra trong cái rủi cũng có cái may đó là cũgn vì em bị túm vào căn phòng đó và được những ngưiời dân tốt bụng xung quanh đem cơm, nước ra cho.....em le lói thắp cây nến ngồi nói chuyện thì đồng chí trưởng công an xã tới hỏi vì sao , em trình bày hết thì được mở cửa phòng giam mà ra ngoài để tiếp tục trình báo......và cuối cùng là được tha về nhà chứ không phải qua đêm trong căn phòng đó

Kính cụ Chitto : tên của chủ thớt là Phong và nick là kshoanchau như link em kèm theo ạ, mà nghĩ cũng lạ.......vì em nghĩ là cho dù anh em chưa gặp mặt nhau nhưng dù sao cũgn quen biết trên dd này nên khi nghe tin nhà anh ta bị cháy và khi tới bên xe RG thì em 2 lần nói là muốn đến để phụ giúp gì được thì giúp, không có gì ngại cả nhưng đều bị từ chối.......sao vậy ta ??? đúng là điềm gở mà

À mà cụ nào nói tàu chợ ngày nào cũng có thế ? em chả bêết lúc cụ đi thế nào chứ riêng chúng em sau khi ăn trái đắng nhiều rồi thì chấp nhận đi tàu tải luôn chứ không phải tàu chợ mà cũgn không có đấy cụ ạ, tàu tải ở đây là tàu chở tôm, mực vào RG để bán.....đi tàu này là thế nào chắc các cụ cũng hiểu nhưng tìm cũgn k ra đó cụ ơi...Còn tàu cao tốc thì chỉ có vào 3 ngày Tết hay lễ lớn, còn không thì quên đi cụ nhá

Nói tóm lại là em thấy ND không có gì để các cụ ghé thăm, nếu chỉ đi đảo chơi để câu, tắm thì các cụ đi hòn Ngang, hòn Tre là ok, tàu cao tốc chạy ầm ầm ngày 2-3 chuyến nên hoàn toàn chủ động việc đi về, đảo cũng to, phương tiện cũng sẵn....tấ nhiên không phải lúc nào đi dl phượt mà cũng đòi hỏi đầy đủ nhưng rõ ràng đến 1 nơi mà tàu chợ chaỵ cách ngày và mất 6.30p mới tới hay nơi khác mà tàu cao tốc chỉ mất 45p , tàu mỗi ngày mà cũng tương đương thì tùy các cụ chọn, em không dám có ý kiến

Nói thật chứ khi mấy người hàng xóm hỏi em sống ở đâu thì em nói ở SG, làm việc ở Vũng tàu thì ai cũng nói em ngu, ngu vì cái tội ở những nơi thành hoa đô hội không muốn mà lại lao đầu vào cái nơi khỉ ho cò gáy này để mà mắc họa, em không dám nói sai 1 câu đâu ạ.......ngao ngán quá......thực ra PQ em cũng ra 2 lần , 1 lần đi = máy bay, 1 lần = tàu nên em cũgn muốn thử thách ở nơi hoang vu, em không ngại gian khổ thiếu thốn chi cả nhưng có điều mà bị làm khó dễ vì mấy lý do dở hơi cám lợn kia thì em cũng chả còn nhuệ chí gì nữa, bản thân em đã từng qua Cam vài lần 1 mình, em từng bị công an , bộ đội Cam làm tiền nhưng em cũng nghĩ đó là họ, dân Cam và mình đang đi trên đất Cam nên em không ức chứ đàng này.........

Thôi, 1 lần nữa em xin sẻ chia vài dòng ký ức cho chuyến đi đó, mong rằng nếu có cụ nào vẫn muốn tiếp tục thử sức thì suy nghĩ kỹ và hết sức phòng tránh những tai họa như em

Kính chúc các cụ mạnh khỏe vui vẻ

langbiang
02-03-2010, 15:20
Lang cũng được ngoikhongyen - bạn đồng hành với hi-speed chuyến Nam du này - online và nắm bắt tình hình từ lúc bác hi-speed bị tó. Quả thật anh em chẳng biết làm gì ngoài cùng cầu nguyện cho bác hi-speed mau thoát nạn. Muốn ra Nam du trong thời gian tới mà thấy tình hình này sao mà nản quá! Đất Việt nước Việt người Việt mà cũng không được thì làm gì nói đến bảo vệ và giữ gìn.

Lang cũng định trước quý 2-2010 cũng lang thang 1 mình nơi nầy. Em mà dính chấu mà nó hỏi cung kiểu: mày đang theo đạo gì, lục lọi ví bóp em thì chắc không chỉ giữ người trong 48h thôi :)

Chán quá Việt Nam ơi với cách giữ gìn và cư xử .... rất Việt Nam X(

no pass
02-03-2010, 15:24
Theo mình tìm hiểu, mấy đảo Nam Du tương đối phức tạp về mặt trật tự. Kể cả mấy cái đảo xung quanh Phú Quốc nữa. Ở đây là nơi có nhiều đối tượng trốn lệnh về làm trên tàu cá hoặc sửa máy. Mùa này gió lặng thuyền ở các vùng miền trung xuống đây đánh bắt nhiều nên người cũng đông hơn. Mùa kia gió lớn không thuận lợi đánh bắt thì thủy thủ tụ tập trên đảo nhiều cũng khá phức tạp. Không tin bác nào ra Phú Quốc ghé hòn Thơm phía ngoài An Thới thì biết.

Có chút may mắn là bạn bị CA hỏi, chứ bị dân anh chị hỏi thì chắc sợ hơn đó. Mấy đoàn trước đi không bị vấn đề gì là hên đó, mình nghĩ vậy.

mihtua
02-03-2010, 15:41
1 điều đơn giản là khi đi đến các vùng biên giới, hải đảo do bộ đội biên phòng chịu trách nhiệm quản lý thì việc đầu tiên là đến trình báo với biên phòng, giới thiệu bản thân và mục đích đến đây của mình, khi bạn tỏ ra là người có hiểu biết và thiện chí đến báo cáo trước thì không ai làm khó dễ gì các bạn cả, thậm chí còn được mời ở lại nếu như bạn không có chỗ nghỉ, nếu như có các quy định cấm nào thì họ cũng sẽ nói ngay.
Từ trước đến nay mình mới chỉ gặp thói hách dịch của biên phòng ở duy nhất 1 đồn gần cửa khẩu Lệ Thanh - Tây Nguyên, còn đa phần là được mời chè chén, nhậu nhẹt tìm cách giữ lại bằng được :)

Ở đây, bạn chủ topic đến nơi không báo cáo, đi chơi ngay, để công an xã phải đến tận nơi tìm là sai sót của bạn, sau đấy bạn lại hỏi về luật này luật kia dẫn đến bị hỏi cung hạch sách thì là chuyện đương nhiên thôi. Theo tớ, bạn nên nhìn nhận việc theo hướng tích cực là 1 kinh nghiệm tích lũy có ích cho bản thân, biết cách hành xử ở những nơi xa lạ mình mới đặt chân đến cho hợp lý, ở đâu thì nên theo lệ ở đó chứ không thể áp đặt cách sống ở đô thị lên hải đảo được đâu.

3000
02-03-2010, 15:51
Em cũng có 1 chuyến đi trong mưa bão bằng tàu vận tải ra Phú quốc nghĩ đã kinh hoàng lắm rồi (vì 3/4 tàu say nằm lử đử, superdong còn phải nằm ụ ở Rạch giá) nhưng so với bác chủ thớt có lẽ không ăn thua. Lần sau em vào cố gắng đi Nam du phát. Biết đâu lại mời được anh PCA xã nhậu chơi. Đọc đến đoạn lương cao sao không mua zàng mà đeo thật em tí sặc=)).

Nhưng thôi bác thông cảm cho anh em. Vùng đó cũng phức tạp mà trình độ cán bộ cơ sở thấp lắm. Thằng em em dân câu còn kể chuyện cả lũ bị du kích xã hốt vì liên lạc với tàu ngầm ngoài khơi(!). Chúng nó chán chẳng buồn cãi cứ ngồi vất vưởng cho đến khi có sếp to hơn về hỏi vài câu rồi tống cả lũ ra đường.=))

Chitto
02-03-2010, 19:19
Tôi vừa dùng điện thoại liên lạc với bạn Kshoanchau, tên thật là Phong, yahoo:nguyenquocphong2004 dt 0918091336, như bạn để lại trên diễn đàn.

Đầu tiên tôi xác nhận bạn Phong có nick Kshoanchau, có đứng ra kêu gọi du lịch Nam Du.

Sau đó tôi nói rầng: "Có thành viên đi đảo Nam Du theo kêu gọi của topic, và có phản ánh rất tiêu cực về chuyến đi. Vì vậy mong anh bớt thời gian vào diễn đàn xem, và có trả lời phù hợp. Là những người quản trị diễn đàn, chúng tôi có liên quan và vì vậy không hề muốn bất cứ sự thiếu rõ ràng, không trung thực nào ở đây."

Bạn Phong đã trả lời "Vâng". Hi vọng sẽ sớm có hồi âm của bạn ở đây.

Chitto
02-03-2010, 22:10
Sau khi tôi gọi nửa giờ thì số máy Phong gọi lại cho tôi, và có người nhận là anh của Phong nói chuyện.
Một số thông tin anh ấy cho biết sau khi nói chuyện:

- Nhà Phong bị cháy và đến giờ vẫn chưa khắc phục, do đó Phong không có tâm trí lo được bất cứ việc gì khác.

- Anh ấy có đoán biết việc mang thuốc ra Nam Du có thể gặp trở ngại phía biên phòng và chính quyền.

- Anh của Phong nói có quen biết tất cả người có vị trí ở Nam Du, do đó nếu có việc gì (anh ấy nói cụ thể là nếu có bị bắt, bị giữ) thì chỉ cần anh ấy gọi điện ra là giải quyết được ngay.

- Khi tôi nói chuyện là thành viên phản ánh có bị giữ tại biên phòng thì anh ấy vội hỏi ra được chưa, khi biết là thành viên đã về nhà rồi thì anh ấy bảo may quá.

- Tôi có đề nghị anh ấy nói lại với Phong là nếu có thể thì nên viết cho diễn đàn để mọi người có thể hiểu và thông cảm. Anh ấy đồng ý.

Trên đây là thông tin trao đổi, thông tin với các bạn. Tôi chưa đủ cơ sở để nhận định bất cứ điều gì cụ thể.

hi-speed
03-03-2010, 06:34
Thôi ....thôi.....em xin các cụ vì dù sao em về tới đây thoát nạn và không hề sứt mẻ tý nào trên thân thể là mừng rồi, em chả cần giải trình này nọ đâu nữa cụ ạ vì dù sao thì ván cũng đã đóng thuyền nên giờ đúng - sai thì cũng ích gì....mà lạ nhỉ, nếu chủ thớt đã biết đem thuốc theo sẽ bị rắc rối thì còn nói chúng em đem theo làm gì chứ.....

Còn nữa, đồng chí trưởng công an xã khi gọi điện để xác minh thân nhân của chủ thớt thì cũng cung cấp vài thông tin cá nhân coi bộ không vui cho chủ thớt nhưng đó là cá nhân nên em cũng không muốn nêu ra đây nhưng theo lời của đc trưởng CAX thì lần trước chủ thớt đã bị CAX làm việc 1 lần vì cái vụ ra chơi và phát thuốc mà không xin phép rồi.....trời ạ.....

Thôi , e xin cụ admin đóng topic luôn cho nó lành và kính chúc mọi người mạnh khỏe vui vẻ, anh khang và tốt lành để phượt ạ...

pvnguyen
03-03-2010, 08:07
có nghĩa là ..nếu CÓ XIN PHÉP thì OK ? thế sao chúng ta không xin phép ? Nhập gia tuỳ tục mà


............ nhưng theo lời của đc trưởng CAX thì lần trước chủ thớt đã bị CAX làm việc 1 lần vì cái vụ ra chơi và phát thuốc mà không xin phép rồi.....trời ạ.....

muoimuoi
03-03-2010, 08:40
Bác chủ topic đã có ý tốt thông báo tình huống không may xảy ra với chính mình để các bác cập nhật & tự rút kinh nghiệm nếu muốn đi đến vùng đất này lần sau. Topic này mở ra đơn thuần để bác nào muốn đi Nam Du thì chuẩn bị trước tâm lý để xử lý khi gặp trường hợp trên & cần chuẩn bị những gì/ làm gì khi ra Nam Du.

Mình thấy các bác hỏi thông tin như trên là đủ rồi, các bác sau đừng làm khó & hỏi bác chủ topic các câu đại loại như: tại sao lại ...có làm/ không xin... để bị như thế??? Chuyện nó đã xảy ra rồi, có sao thì bác ấy nói vậy. Các bác cứ hỏi tại sao miết thì có giúp được Bác chủ topic quay ngược lại hoàn cảnh không??

Bác làm như thế, các bác sau có gặp trường hợp tương tự cũng sẽ im hơi lặng tiếng vì sợ bị chất vấn lắm đấy ạh.

Riêng các bác có ý tốt liên hệ với những người có liên quan để giúp cho sự việc rõ ràng trắng đen, thì bác cứ tiếp tục đi ạh. Em đang ngồi hóng tin từng ngày ạh.

LinhEvil
03-03-2010, 11:34
Bài học kinh nghiệm thực sự nhỉ:

T1: Đi đâu có muốn làm từ thiện liên quan đến thuốc men, sách vở, báo chí... tốt nhất tạt qua chính quyền sở tại báo cáo 1 câu ( mấy cái thuốc, sách đều là đồ nhạy cảm. các bác mang kẹo với bóng bay thì khỏi cần báo cáo ha)

T2: Luôn hỏi chủ nhà xem có phải báo cáo tạm trú ko? Thường họ sẽ báo hộ mình nếu họ thu tiền của mình. Nhưng nếu đã có chuyện thì đừng có cãi lý với chính quyền làm gì, mềm mỏng, phải trái. Tuy nhiên cũng không cần khai cụ tỉ lương 8tr làm chi...rồi người ta lại hỏi sao ko đeo zàng.

T3: Luôn mang giấy tờ tùy thân, CMT giấy tờ xe: Nếu công an yêu cầu tạm giam thì từ chối luôn mình có làm gì sai đâu mà tạm giam mình chứ? Gọi điện về cho gia đình, hoặc đồng nghiệp bảo lãnh đi.

T4: Đi những nơi nhạy cảm liên quan đến biển đảo, đường biên thì mấy cái đồ rằn ri để nhà cho em nhờ.Mặc vào ngầu không ra ngầu mà lành ko ai tin là mình lành. Nếu phải lăn lê bò toài thì cứ mặc quần kaki, quần bò cho nó vứt đi khỏi tiếc.

T5: Nên lấy số ĐT của người đã từng đến đó VD Nam Du để khi có sự cố thì gọi điện cấp cứu ngay.

Em đọc bài của bác cũng hãi quá. Mong các bạn đi Phượt nên học mấy kỹ năng mềm cho chuẩn trước khi phiêu lưu ạ.

ngoikoyen
04-03-2010, 12:58
hi! các bác
em là người đi cùng hi_pess.chuyện gì nó đã qua rồi mình nhắc lại buồn thêm thôi.Đó cũng là bài học để mình biết.Riêng em vẫn thích hòn đảo Nam Du này vì còn những người dân ở đây mến khách.cái cảm giác đưa tiễn mình ra bến tàu về lại đất liền nó làm sao ý.
e không biết họ có biết trang phượt của nhà mình không nhưng em cảm ơn :chú Dũng ,chị Thanh,Tùng,vợ chồng Xuân,E Lụa(những hướng dẫn viên tuyệt vời.v.v. và bác trưởng công an Đông nữa đã không phạt tiền em.hehehe.nếu có thể em sẽ đi Nam Du nửa ..

Đen
04-03-2010, 14:52
Hồi xửa hồi xưa em cũng một lần ra đảo Nam Du, về chuyện trình báo tạm trú thì có chuyện nhỏ như vầy.

Lúc chủ nhà trọ kêu cả đám đưa giấy CMND để đi làm tạm trú, thì có một số đưa CMND, còn một số đưa hộ chiếu, sau khi chủ nhà đi đăng ký tạm trú cho mọi người về thì chỉ đăng ký được cho những ai đưa CMND thôi, còn ai đưa hộ chiếu thì vui lòng lên CA để làm việc với các đồng chí CA trên đó.

Khi lên làm việc thì các đồng chí cũng hỏi han đủ thứ.

- Ra đây làm gì ?
- Quốc tịch gì ? ( vì cứ nghĩ mang hộ chiếu chắc là người nước ngoài )
- Sao biết đây mà ra ?...v.v ( nhưng cũng không đến nổi sốc như bác chủ bị hỏi )

Nói chung là từ tốn, trả lời rõ ràng, mình làm đúng không phải gì sợ, việc mất bình tĩnh chỉ làm người ta nghi ngờ thêm thôi và sinh ra đủ thứ rắc rối.

Thêm một chuyện nữa, mặt dù đảo rất nhỏ nhưng mọi người ở đây rất chấp hành luật lệ giao thông, cứ lên xe là đều đội nón BH, dù đoạn đường từ chợ ra bến tàu chỉ chưa đầy 1km.

hi-speed
04-03-2010, 22:29
Kính các cụ

Đã có vài cụ fone cho e tránh e là sao em k thế này, tại sao thế nọ.....em nói thật nha, cách các cụ ý hỏi cũng như là e biết mà không làm theo và cố tinh làm sai không bằng ấy, em nói không phải thì các cụ bỏ quá cho em chứ nếu không có mấy người ngu dai như em lao đầu vào chỗ đó, về đăng bài lên thì sao các cụ đi sau mà biết được mà né tránh rồi lại được mang tiếng thơm là người hiểu biết khôn ngoan chứ, em biết là cái gì cũng có cái giá của nó và em đã trả giá rồi nên thực lòng em không muốn cụ nào lại như em nữa.....đã không cám ơn em thì chớ mà lại còn trách em nữa là sao vậy

Nói về đảo ND thì e vẫn cho rằng đó k phải là nơi phù hợp cho những chuyến dl biển vì :

1. Khoảng cách khá xa, đi = tàu mất 6.30p trong khi hòn Tre, hòn Ngang chỉ có 35p = tàu cao tốc, điều đó không phải là em không chịu nỗi gian nan gì nhưng có thêm tới 12h cho đ tham quan đây đó là 1 quỹ th.gian đáng kể cho những chuyến đi ngắn ngày

2. Tàu cao tốc chỉ có khi vào Tết hay dịp lễ lớn còn không chỉ có cách ngày, vd : thứ 5 ra, thứ 6 về, thứ 7 ra và CN về, hiển nhiên là các cụ k thể ra và về ngay trong ngày mai, tuy nhiên trong trường hợp các cụ muốn về sớm thì cũng bó tay ngoại trừ 2 cách sau : 1 là thuê hẳn 1 tàu, ghe chạy ra hòn Tre để từ đó đi = cáo tốc về hoặc đi = tàu tải tức là tàu chở tôm, cua, ghẹ mực về Rach Giá .....khỏi nói thì các cụ cũng biết tàu này không phải là Star Cruise nên hơi bị dơ dáy và chuẩn bị các cuộc ói ra mật trắng vì mật xanh , vàng văng ra từ lúc nào hổng biết nha...

3. Tình hình là nước nôi trên đảo hơi thiếu và cũng chẳng có chỗ đâu mà cho các cụ ngủ nhờ nhà dân, trạm xá hay tự giăng võng, mùng màn để ngủ.....tất tần tật thì kính mời vào nhà người quen hay nhà trọ nhưng 99% là k có toitlet, đến lúc muốn cũng khó khăn đó nha, nhất là các cụ bà nhà ta

4. Đường đi trên đảo vô cùng thơ mộng vì ngay bến cảng thì đường to khoảng 3-4m nhưng khi vào trong thì có nơi còn khoảng 80cm nhưng nên nhớ đó vẫn là LỘ (theo cách gọi của bà con đảo) nên các cụ đừng nằm giữa lộ mà mang họa, đướng lên hải đăng cũng thoáng và dốc khoảng 25 độ nên khá nguy hiểm , lý do bà con đội mũ BH vì CAX có quyền túm bất kỳ ai mà k đội mũ, vậy thôi

5. Tình hình an ninh trên đảo theo em là cũng không an lành như vùng nước trong xanh ngoài khơi hay như lời cụ chủ thớt vì có 3 ngày trên đảo mà e thấy 1 vụ dùng kéo đâm nhau lủng ngực, 1 vụ bố mẹ bán tàu đi biển thì xin hổng cho nên dùng dao chém vào tay mình.....ớn hàng thật.....dĩ nhiên, ở đâu cung có người tốt kẻ xấu nhưng coi mòi cũng không phải là nơi bình yên chim hót đâu nha các cụ, nhớ bữa đó em đang đi thì nghe mấy chú đang ngồi nhậu quát em " Ê, cái thằng đeo xích chó vô đây mày...." chả là em có 1 sợi inox khá to nên các chú kia mới nói thế, vài miếng ổi , hạt cóc bay vù vù vào chân em để tăng thêm uy lực....em nghĩ ra đây là đi dl chứ phải đâu là kiếm chuyện với lại em mà ra tay thì 4-5 chú đó chết chắc vì em họ tới 3 tháng võ Ju do lận mà.....em bỏ đi, lòng tức anh ách khi nghe tiếng nói với theo bèn lấy dt Vertu .....ủa quên, con 1100 mạ vàng vì mồ hôi của e mà giả vờ là đang nghe nên điếc thì lại nghe nói " Mẹ....tưởng dân dl sao chớ xài dt đó hả, coi cái của tao nè mày.....".....em thua luôn

6. Nếu các cụ đi dl biển, thích câu, kéo, lặn ngụp thì hòn Ngang, hòn Tre là ok vì như em nói tàu cao tốc chạy mỗi ngày 4-5 chuyến, trong đó có 2 chiếc được coi là đỉnh của bến tàu là Super Dong và hình như là Blue Star thì phải (con này là tàu 2 thân) chạy tốc độ cao như tàu cánh ngầm SG - VT nên chỉ mất 35 từ đảo tới hòn.......quá dễ

Ý em là như vậy, còn cụ nào vẫn muốn dl mạo hiểm kiểu thiếu thốn như tây balo thì cứ việc trực chỉ đảo ND, khi cần thì gọi em, em sẽ cho ngay số fone của mấy người hàng xom tốt bụng đã giúp đỡ em trong lúc khó khăn mà k hề đòi hỏi gì cả

Kính chúc các cụ mạnh khỏe vui vẻ ạ

Em xin hết ạ

TÍM
04-03-2010, 22:42
Cũng là những kinh nghiệm và bài học để các bạn tự tiếp thu và chọn lọc, người kể chuyện và người góp ý cũng chỉ mong rằng những chuyến Nam Du nói riêng và những chuyến đi qua vùng nhậy cảm nói chung tiếp theo sẽ không trở thành một kỷ niệm kinh hoàng với bất kỳ ai :D.

Nhưng xét cho cùng, kinh hoàng cũng là 1 kỷ niệm thú vị đấy chứ :)

Nhắc đến vụ bị biên phòng tóm, F19 cũng từng có 1 kỷ niệm khá vui khi đang lang thang ở gần Sesan4, đường 14C, chỉ vì 1 cô tóc vàng quấn cái khăn vàng dưới ánh đèn xe máy mà ngay lập tức cả nhóm (cỡ chục người) bị điệu cả chục km về đồn trong đêm tối, vừa đi vừa hoang mang ko biết có đúng là BP không hay là cướp =)), đ.c trinh sát nói, nhìn tóc vàng tưởng người nước ngoài đi lung tung :D. Nhưng cuối cùng thì được chỉ đường cặn kẽ về gặp nhân dân Đức cơ! Vẫn thích các bạn BP dù thỉnh thoảng các bạn cũng hơi củ chuối.

thienbinh_dn83
11-03-2010, 16:08
Hi hi-speed,
Đoạn hội thoại giữa bạn và mấy anh kia làm mình ... bật cười. Có lẽ, các phượter khác thấy bình thường, còn riêng đối với mình, nếu gặp tình cảnh giống như bạn, chắc mình cũng sốc như vậy, chia sẽ cùng bạn. Nhân đây, cũng nhờ các bạn nào đi gặp những việc tương tự post lên cho mọi người đọc, nhằm có được chuyến đi thành công.
Xin cảm ơn.
Thiên Bình

khi3mkp
12-03-2010, 13:42
Sau chuyến đi Phú Quốc về em cũng máu quá, tính đi Nam Du một chuyến xem nó như thế nào sau khi đọc bài của chuotchitxu. Nhưng nếu quả thật đúng như hi-speed nói thì em nghĩ chúng ta cũng nên suy nghĩ lại để có cái nhìn thực tế hơn.

Doremonkey
14-03-2010, 00:10
Đọc bài của bạn Tôi cũng rất bất ngờ. Nhưng có lẻ mỗi người có cách cảm nhận khác nhau nên chỉ mong các bạn nào đã tham vào những chuyến đi thế này nên cân nhắc :

1/ Đã gọi là du lịch bụi và nơi mình đến là những nơi xa xôi thì bạn cũng nên hình dung ra là nơi mình đến nó thế nào. Ở đây là đảo điện xài bằng máy phát bạn cũng đừng trách là chỉ có điện đến 23h thôi. Toàn đảo lớn dân thì nghèo chỉ có vài nhà khá khá thì có toilet còn lại dân đảo dc chính quyền hỗ trợ xây 1 dãy nhà vệ sinh bên ngoài hướng ra biển chia làm 2 bên, 1 bên dành cho nữ và 1 bên cho Nam....sáng đi và mọi người ngồi nói chuyện với nhau vui phết ý chứ.

2/ Việc khai báo chính quyền khi qua đêm ở đâu cũng là điều hiển nhiên thôi ở đâu cũng phải vậy mà. Có điều ở đây là đảo nên dân lạ xuống tàu là dân ở đây biết ngay.

3/ Đi những nơi thế này, mà bạn đeo dây chuyền to đùng hoặc đồ rằn ri và tỏ cử chỉ khác người thì ít nhiều cũng làm dân ở đây phản cảm chứ nhỉ.

4/ Nước sạch thì bạn cũng thông cảm . Ở đảo thì nước nó quý thế nào. Mình qua hòn mấu, đi lấy nước mà chỉ dám lấy ít thôi vì sợ dân ở đây lát nữa ra không còn. Tắm thì phải tránh xa giếng bởi đây là nguồn nước ăn uống của dân đảo.

Tóm lại là trước khi đi thì bạn nên tìm hiểu kỹ mục đích của chuyến đi là gì? Nơi mình đến nó có những gì?. Nếu là nghĩ dưỡng...xin mời qua Phú Quốc dùm cho. Nếu bạn quen với cuộc sống đầy đủ tiện nghi và không chịu được những khó khăn khi phải đến những nơi xa xôi hẻo lánh thì nó không phải là nơi chào đón bạn.

Với Tôi thì cảm giác khi nghe 2 tiếng " Nam Du " như gợi lên 1 nơi xa xôi nào đó của dãy đất hình chữ S và trong tôi có 1 tình cảm nào đó đã làm Tôi quyết định ra nơi này cho kỳ nghĩ tết năm 2009 của mình và chuyến đi với nhiều cảm nhận khó quên.

- Nhớ cuộc gọi điện thoại hỏi thăm khi tôi về đất liền của Chị Diệu chủ quán nước hỏi tôi có say sóng không khi đi tàu về vì hôm nay biển có nhiều gió.

- Nhớ nồi cơm của cô Hiền nấu cho chúng tôi ăn và dẫn cả bọn đi tắm biển, bắt nhum, ốc biển....khi tình cờ chúng tôi gặp cô đi lên núi và được cô mời về nhà chơi.

- Nhớ ấm trà của các anh bộ đồi biên phòng, anh trưởng trạm Hải đăng đã mời chúng tôi uống và bảo nếu có đi thì lên đây mà ngủ để còn ngắm hoàng hôn và Bình minh khi sáng.

- Nhớ ánh mắt cùng nụ cười hồn nhiên của trẻ em ở ngoài hòn mấu khi được chúng tôi quản trò chơi.

- Nhớ cái tết của 3 ngôi nhà ở bãi mến khi trong nhà không có gì nhưng rất hiếu khách.

Nếu có dịp tôi sẽ trở lại.....mỗi người có 1 cảm nhận bạn ah.

Chitto
14-03-2010, 02:17
Đọc bài của bạn Tôi cũng rất bất ngờ. Nhưng có lẻ mỗi người có cách cảm nhận khác nhau nên chỉ mong các bạn nào đã tham vào những chuyến đi thế này nên cân nhắc :

Tôi nghĩ mọi người cũng nên hiểu kĩ hơn tình huống của bạn chủ topic một chút.

- Bạn Hi-speed cũng biết rằng dân đảo khó khăn, cuộc sống thiếu thốn, qua topic của Kshoanchau (Phong). Thậm chí bạn ấy đã mang thuốc ra để giúp cho người dân đảo. Như vậy bạn ấy cũng không phải xác định đi sung sướng gì rồi.

- Tuy nhiên khi gặp Phong, thì Phong không đi cùng, và thậm chí cũng không cảnh báo cho bạn Hi-speed về chuyện phải khai báo nhân thân, khai báo việc mang thuốc trực tiếp, dù Phong biết rằng việc này có thể làm cho người đi bị bắt. Phong cũng không cảnh báo trước cho Hi-speed về cách ăn mặc, đi lại. Do đó bạn Hi-speed cũng chủ quan.

- Cũng vì không được báo trước (dù Phong đã từng bị), nên bạn Hi-seed cũng tin tưởng vào việc chủ nhà nghỉ bảo sẽ đăng kí cho, mà chủ quan không trực tiếp đi, dẫn đến bị khó dễ và bị bắt giam lại.

- Một khi đã bị gây khó dễ, thiện chí của mình bị đối đáp một cách phũ phàng như thế, tôi tin rằng khó người nào có thể thấy vui vẻ để mà cảm nhận gì hay. Bạn nào chỉ gặp chuyện vui, thì sẽ không thấy gì tệ; bạn nào gặp chuyện như Hi-speed mắc phải, chắc cũng không muốn quay lại.

Mà trong việc gặp chuyện tệ kia - theo Hi-speed kể - thì có một phần lỗi không nhỏ của người đã làm méo thông tin, là Phong.

25ltk
15-03-2010, 12:43
Cũng đừng trách bạn Phong vội: Lý do bạn ấy đưa ra là hết sức chính đáng. Thử hỏi mọi người nếu đặt địa vị vào Phong lúc nhà bị cháy đến giờ này vẫn chưa khắc phục được hết hậu quả thì mọi người sẽ như thế nào?

dibui1minh
15-03-2010, 13:28
@Lang: em cũng đã ra Nam Du, cũng lang thang phiêu bạc Miền Tây 1 mình. Trong chuyến đi đó, có lẽ người dân Nam Du theo em cảm nhận đúng là người dân Miền Tây mà em nghĩ. Nên anh cứ yên tâm mà đi nhe.
@All:
- Mình cũng bị công an đảo thăm hỏi như bạn, cũng những câu hỏi đó, nhưng diễn ra vui vẻ. Khi "thả" mình ra, chú ấy còn nói có gặp chuyện gì thì cứ chạy lại đồn và chỉ nhà ông chủ nhà trọ cho mình nữa (chắc cùng nhà trọ với bạn vì trên đảo hình như chỉ có 1 nhà trọ này thôi dành cho những người thu mua hải sản hay ... ở thôi)
- Còn thuê thuyền đi quanh các đảo, mình cũng gặp được 1 gia đình rất tốt. Cho mình thêm 1 đòn bánh tét và 1 xô nước chanh mang theo, ....
- Vấn đề điện, nước, ... thì ở đảo phải thế he.
- Em vẫn muốn ra Nam Du lần nữa đây.

sami
15-03-2010, 13:29
Cũng đừng trách bạn Phong vội: Lý do bạn ấy đưa ra là hết sức chính đáng. Thử hỏi mọi người nếu đặt địa vị vào Phong lúc nhà bị cháy đến giờ này vẫn chưa khắc phục được hết hậu quả thì mọi người sẽ như thế nào?

Còn may là anh Phong ấy còn sống, chứ cháy theo cái nhà thì làm sao biết mà liên lạc đây.
Hú hồn.

Chitto
15-03-2010, 17:59
Cũng đừng trách bạn Phong vội: Lý do bạn ấy đưa ra là hết sức chính đáng. Thử hỏi mọi người nếu đặt địa vị vào Phong lúc nhà bị cháy đến giờ này vẫn chưa khắc phục được hết hậu quả thì mọi người sẽ như thế nào?

Tất cả những chuyện trên chi tiết thế nào, tôi cũng chỉ là người "nghe lại" mà thôi, do đó khi viết tôi cũng luôn nói là theo nguồn nào, chứ chính tôi cũng không dám kết luận gì cả.

Thôi, cũng hi vọng đây sẽ là kinh nghiệm để các bạn khi đi du lịch (không phải chỉ Nam Du) không gặp phải những chuyện đáng tiếc.



P/S: vừa thấy ảnh bạn Hi-speed bên topic Đà Lạt trong sương mờ, nếu đó đúng là bạn ý thì trông ngầu quá, khả năng các bạn biên phòng nghi ngại cũng cao hơn người khác thật.

Người Nhà Quê
20-03-2011, 16:32
Tôi đã từng nhiều chuyến ra Nam Du vừa công tác kết hợp du lịch. Nói chung, điều kiện sinh hoạt ngoài này rất khó khăn, nhất là vào mùa khô. Các bạn có thể tưởng tượng, cả đảo (Hòn Mấu) chỉ có 1 giếng nước. Mùa khô, họ phải thay phiên nhau "vét" từng gào nước lẫn bùn cát về lóng lại uống. Đã từng có người vét nước rồi ngủ quên, mơ thấy có người ăn cắp nước, la lên ới ới... Chuyện có thật đó.
Chính quyền địa phương rất ư là...địa phương! Lần đầu tiên ra công tác, tôi đã từng bị...theo dõi mặc dù đã thông qua Chủ tịch xã và được bố trí chỗ ngủ ở Đảng ủy xã.
Ngoài này, có 3 điểm mà bạn có thể đi: Hòn Lớn còn gọi là gọi là Củ Tron, Hòn Ngang và Hòn Mấu
Tại Hòn Lớn: Tham quan bãi Ngự nơi vua Gia LOng đã từng ghé trong thời gian chạy loạn qua cầu viện vua Xiêm. Địa hình nơi đây là địa thế đối sơn tích thủy nên nước ngọt có quanh năm, kể cả mùa kiệt nhất. Tại đây, vẫn còn giếng Vua luôn đầy nước. Trên đỉnh, có ngọn hải đăng Nam Du nằm ở vị trí cao nhất so với các ngọn hải đăng khác của Việt Nam. Ngoài ra, còn có bãi Cây Mến là bãi đá cuội tự nhiên, tuyệt đẹp.
Hòn Ngang chẳng có gì chơi. Đó là trung tâm xã Nam Du được tách từ xã An Sơn cũ. Đảo này, nước ngọt cực kỳ hiếm vào mùa khô.
Hòn Mấu: Tàu cặp củ Tron, khách phải đi tàu khách qua Hòn Ngang rồi mới thuê tàu sang Hòn Mấu. Đây là hòn đảo nhỏ, rất đẹp. Dân cư thưa thớt. Trên đảo có bãi đá màu và bãi đá đen rất đẹp. Ngoài ra, còn một bãi tắm hình cánh cung. Nước trong vắt. Muốn nghỉ ngơi và khám phá biển thật sự thì có thể ở lại đêm trên đảo này. Tất nhiên, phải ở nhờ nhà dân. Không có quán ăn nhưng có quầy bán rau quả, một đại lý hải sản.
Nếu bạn nào còn ý định ra đây, có thể liên hệ với tôi. Tôi sẽ giúp trong khả năng của mình về đường đi nước bước. Nếu hứng, tôi zọt theo vì vẫn còn ý định trở lại đây với tư cách đi du lịch bụi, không công tác...
Thời gian đi tốt nhất là ngày sau Tết. Trời trong, nước ngọt chưa bị thiếu trầm trọng...

Depkep
22-03-2011, 11:06
Bà xã em mà đọc được topic này chắc có nước em khỏi có đi phượt nữa luôn quá.
Theo em thì nhập gia tùy tục là ok tất cả.

DepsKhin
20-02-2012, 11:01
Có thêm chút kinh nghiệm về Nam Du. Mình đang muốn đi bụi các quần đảo cực nam. Cám ơn tất cả các bạn đã chia sẽ kinh nghiệm.

Chamgia
20-02-2012, 17:46
CHÀO HI-SPEED

.....................................
- Bộ đồ này (rằn ri) anh lấy ở đâu
- Tôi mua ở SG, Vũng Tàu
- Anh mặc vậy là sai quy định nên tôi sẽ tạm giữ bộ đồ này của anh
- ????????????
............

CHAM CHÚ Ý ĐOẠN NÀY, RIÊNG KHI ĐI NHỮNG VÙNG NHẠY CẢM NÊN TRÁNH TRANG PHỤC NÀY.
2011 ĐI CT TỪ THIỆN M'DRACK, AE LUÔN KHUYẾN CÁO KO TRANG PHỤC NÀY.

AE ĐI PHƯỢT NHIỀU NÊN CHÚ Ý VÙNG NHẠY CẢM.

THÂN.

kieubsg
21-02-2012, 09:40
Nếu bạn nào còn ý định ra đây, có thể liên hệ với tôi. Tôi sẽ giúp trong khả năng của mình về đường đi nước bước. Nếu hứng, tôi zọt theo vì vẫn còn ý định trở lại đây với tư cách đi du lịch bụi, không công tác...
Thời gian đi tốt nhất là ngày sau Tết. Trời trong, nước ngọt chưa bị thiếu trầm trọng...

Tháng 4 là trời còn trong không ta ?? Cám ơn bác NNQ trước, Beer có ý định trở lại thăm nơi này năm nay nè, 30/4 zọt theo được ko bác Quê??

NET
21-02-2012, 17:10
Hic, đi du lịch gì mà kinh dị vậy? Kiểu này chắc mình không bao giờ dám nghĩ về noi bạn miêu tả quá... hIc hic...

hi-speed
22-02-2012, 08:10
Uầy....uầy.... cái tô pích nỳ của em đã lâu lém rồi dưng mà hôm ni mở meo ra thì thấy được gần 2 tá THANKS, LIKE.....hị..... hị.... các bác làm em cảm động quá chừng nè , thôi thì túm gọn lại là như vầy nghen, em là em chỉ nói chút kinh nghịm đau xót của em để các bác đừng có dại mà mần như em là mang đại họa à nhoa :

1. Ăn uống sang như Cường dollar : em chả bít chỗ khác thì như sao nhưng chỗ nỳ mà các bác ăn nhậu kiểu em là chết chắc : có 1 mình mà mua 3kg mực, ăn được 1/2kg thì gọi các tay giang hồ, đá gà, và cả mý em hi-fi chuyên hát dám giỗ đến để nhậu nhẹt góp vui

2. Karaoke bàn tay vàng : dám chụp hình khi đang tham dự cuộc karaoke bàn tay vàng với các em chân dài, chân vừa và chân ngắn bu quanh....

3. Du lịch = tàu quanh đảo : dám bỏ 500k ra thuê 1 cái tàu đi chơi 1 vòng quanh đảo trong khi dân địa phương chỉ lấy 15k

4. Ăn nhậu tới tấp : bất cứ đi đâu cũng orer : gà luộc, bia Saigon xanh cổ lùn, mực hấp, ghẹ hấp bia....hởng chơi đồ ướp mà phải xực đồ tươi roi rói ....

5. Dám dùng đt Veru dát vàng và gọi điện thọi bằng tiếng Inh Lít.....hehehehehehe

Từ các ẩn số và phương trình trên ta suy ra được công thức cho các phương trắc sinh - toán học rằng :
- Chớ bao giờ ăn nhậu kiểu đại gia trước mắt các ảnh mà hổng gọi các ảnh đến chung zui
- Chớ bao giờ tổ chức rồi chụp hình các cuộc thi karaoke bàn tay vàng mà không xin phép hay để các ảnh đển làm giám khảo
- Chớ bao giờ đi đâu cũng 1 bầy nhền nhện bu xung quanh vì ai bít đâu 1 trong mấy con yêu tinh nhền nhện đó đã được các ảnh chấm ùi
- Chớ bao giờ dùng dt loại xịn mà xí xa xí xô tiếng Inh Lít.....vì mấy ảnh có hiểu đâu nên nghĩ là đang mưu tính cài bom thì die soon

Cuối cùng, riêng em thì chả trách cái đảo đó mần răng vì cái đảo suy cho cùng cùng chả có tội tình gì.....uầy..... câu nỳ làm em nhớ lại bài TỘI TÌNH ....., hi-speed bỏ ra đi, Nam nào có tội tình gì, hi-speed bỏ ra đi Du nào có lỗi lầm chi, hi-speed bỏ ra đi, làm em thương nhớ người đêm cô tịch, sầu lên mấy nỗi lòng này anh hi-speed ơi....Trong bơ vơ, trong nỗi đau này....... thôi, thôi, hát nhảm quá, em quay lại vấn đề nha, đó là đảo ND thật ra cũng k có gì gọi là vui thú cả vi khoảng cách xa gấp đôi so với đảo gần nhất kế đó, đảo nhỏ nên đi bộ tý đã hết thì lấy đâu ra danh lam thắng cảnh trong khi đảo gần đó lại to gấp 4-5 lần, có những cơ sở, nhà nghỉ tiện nghi hơn, muốn câu cá thì ở chỗ nớ câu kéo vẫn okê gà đen, còn bác nào khoái cái món câu kéo thì ra luôn Phú Quốc hay Côn Đảo thì thôi rồi Lượm ơi, nhà nghỉ ở đảo ND chỉ có 1 cơ sở và tương đương với phòng loại deluxe giá 50k đêm ở bến xe Chợ Lớn hay miền Đông, trong fòng k có toitlet, nước, gương soi mặt gì ráo trọi vì đơn thầun nó chỉ là cái phòng cho các bác quăn giỏ xách vô trong nớ thôi, mất ráng chịu (chủ fòng trọ nói), điện thì cái đảo kia có tẹt ga nhưng ND thì hồi nớ chỉ có tới 9 or 10g gì đó là tắt vì điện chạy = máy diesel, vì đảo ND bé như bàn tay nên ra đảo cũng phải đi chơi nhưng tuyệt đối đừng đi tới khu chuồng gà đá vì mấy ảnh ghét thứ này, các bác đi gần là dễ bị nghi oan là dân đại gia hay cá cược gì từ KG, SG ra đó gầy độ là ráng chịu à nghen .... tuy nhiên, đó dù gì cũng là ý kéng của em mà thôi, còn tùy các bác qđịnh nha.....

Cuối cùng em kính chúc các bác mạnh khỏe để có những chuyến đi an toàn vui vẻ ạ.....

P/S : có ai thương em thì lại click THANKs/LIKE cho iem nữa nào.... hehehehhe

trangngochanh
22-02-2012, 13:29
Thông cảm cho bác bị làm khó vì kg khai báo tạm trú , nói thiệt phép vua thua lệ làng mà cái lệ làng thì là luật bất thành văn nào có văn bản hay áp phích nào nhắc nhở khách du lịch đến phải khai báo trực tiếp .
Đi du lịch mà bị vô đồn công an thì kg còn gì chán bằng.
Em thì kiếm chỗ lành mà đi , cực khổ đói rét em kg sợ nhưng gặp công an là em hãi lắm :gun

xaquehuong
22-02-2012, 14:11
Quan trọng là cách mình đối xử thôi bạn à, nóng và thẳng tính quá cũng không hay , mình cũng thường đi 1 mình ở các vùng cận biên giới và có lên cả những chốt quân sự, mới đầu cũng bị những câu hỏi tạt ngang tạt ngữa như vậy á nhưng thường kết thúc trong vui vẻ với lời mời:" về nhớ ghé chơi nhé ku " :D

Người Nhà Quê
22-02-2012, 17:39
Tháng 4 là trời còn trong không ta ?? Cám ơn bác NNQ trước, Beer có ý định trở lại thăm nơi này năm nay nè, 30/4 zọt theo được ko bác Quê??

Vote cho vụ Hòn Dầu và bãi Cây Mến. Lần này, từ chối ngủ biên phòng nhá! 30-4 chạy ra Nam Du là OK, đừng bon chen những nơi khác! (NT)

Snail Tran
26-05-2012, 11:22
[QUOTE=hi-speed;165871]https://www.phuot.vn/showthread.php?t=6255

- Anh ra đây làm gì ?
- Tôi đi dl
- Anh đã xin phép chính quyền đi dl chưa
- ????????????????
- Anh có chụp hình không ?
- Có, tôi có chụp
- Anh có giấy fép chụp hình không ?
- Ủa, sao vậy anh, tôi chỉ đi dl thì sao lại phải xin phép ?
- Đây là biên cương hải đảo nên anh phải có

............

- Anh là ở cty nào
- Tôi làm ở cty...
- Sao anh vô được cty đó
- Tôi thấy họ đăng báo nên tôi thi, vậy thôi
- Đăng báo hồi nào, sao tui k biết
- ????????????
- Anh có quyết định nhận dzô làm việc không ?
- Đương nhiên là tôi có
- Đâu ?
- Đâu cái gì ?
- Tờ quyết định đó đâu ?
- Tôi đi dl mà đem theo làm gì
- Tờ quyết định đó là giấy tờ cực kỳ wan trọng, sao anh không đem theo ?
- ???????????

............

- Anh có đem theo tiền không
- Có, 5t đây.
- Hòn đảo này nhỏ xíu, anh làm gì mà anh đem ra đây tới 5t để xài, anh xài vào việc gì nói tui nghe coi
- ??????????

...........

- Bộ đồ này (rằn ri) anh lấy ở đâu
- Tôi mua ở SG, Vũng Tàu
- Anh mặc vậy là sai quy định nên tôi sẽ tạm giữ bộ đồ này của anh
- ????????????
............

- Mục đích của anh ra đây là gì
- Tôi đi dl và có đem theo thuốc tây cho trạm xá để phát cho bà con
- Ai cho phép anh đem thuốc ra đây, anh có giấy phép không ?
- ???????

........

- Lương tháng anh bao nhiêu
- Lương tôi 8t
- Thằng cháu rể tui lương có 4.5t tháng mà nó đeo dzàng (vàng) tùm lum sao anh lương vậy mà anh không đeo dzàng ?
- ??????????

Chục lần đọc đoạn hội thoại này chục lần cười lăn cười bò =)) =)) hahaha thiệt là bất hủ mà

razorking
26-05-2012, 11:44
^ Đúng là choáng thiệt....

Lantrailt
27-05-2012, 00:28
Vừa đọc 1 lèo xong, bạn chủ topic viết hay quá!
Đến khi coi kỹ lại thì chuyện xảy ra vào năm 2010. Bây giờ có lẽ việc ra đảo cũng dễ hơn rồi phải không các bác ơi?

ha.ptt87
30-05-2012, 13:05
Chắc có lẽ chuyến đi của bạn đã lâu. Mình vừa ra đảo dịp 30/4. Chuyến đi không gặp phải bất cứ chuyện kinh hoàng nào giống bạn. Nam Du nhìn từ trên cao rất đẹp. Nhưng vẫn chưa là điểm du lịch phổ biến nên các dịch vụ ở đảo không nhiều và phong phú. Nhưng vẫn đầy đủ các dịch vụ cơ bản nhất từ ăn, uống, ngủ nghĩ, cf, karaoke... Đến Nam Du mình ấn tượng nhất với những con dốc cao tưởng chừng như dựng đứng. Mọi người có thể tản bộ vào buổi chiều lên những con dốc đó để ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn rất buồn nhưng cũng đẹp vô cùng. Sáng thì bạn có thể thuê xe ôm lên đài để ngắm biển và đếm đủ 21 hòn đảo xung quanh, xa xa là Phú Quốc. 1 chú xe ôm nói vào T6.12 này, bộ quốc phòng sẽ làm 1 con đường quanh đảo. Rất mong đây sẽ là điểm du lịch lý tưởng trong tương lai gần. VN mình đẹp lắm. :L

TONY TÈO
30-05-2012, 21:05
Chào các bạn ,mình cung vừa đi chuyến Nam Du 3 ngày 2 đêm,từ ngày 25/5 đến ngày 28/5/2012. (Mình là thành viên của Phượt Bình Dương) ,lúc trước mình có đọc bài viết này rồi .Nhưng sau chuyến đi Nam du của mình cùng với đoàn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc,đoàn 24 người tất cả,mình thấy người dân ở Nam Du rất mến khách , đây có lẽ là một điểm du lịch rất lý tưởng ,rất đẹp.Và đây cũng là chuyến đi đạm chất Phượt nhất của toàn đoàn mình.Và chắc có lẽ khác xưa rồi nếu có dịp mời bạn quay lại theo cung đường của đoàn mình đi qua , bạn sẽ có cái nhìn khác về Nam Du .
https://www.phuot.vn/threads/36712-Th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-CLB-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-B%C3%ACnh-D%C6%B0%C6%A1ng/page118
Đẹp vô cùng biển đảo Nam Du Việt Nam.

Ku_Hoang_72
02-06-2012, 11:28
Bây giờ ra đảo Nam Du cũng dễ rồi mà. Nghe đâu các bác ngoài ấy hiếu khách lắm...

spy4teenat
15-08-2013, 22:41
Không biết bạn ấy sẽ hành động thế nào nếu có người bắt bạn ấy đi chơi khi nhà đang bị cháy.

NLC
14-08-2014, 15:30
Ặc, nếu đúng là sự thật thì kinh quá em hông tưởng tượng nổi. Nhưng em tò mò cái máy chụp hình và đặc biệt là cái 5t của bác cuối cùng có lấy lại được không? Và sao bác không nói tên bạn chủ thớt ra để những người sau biết là lường!?

Theo cái link ở đầu bài thì người rủ rê tham gia đi Nam Du chính là kshoanchau, chứ còn ai vào đây nữa ?

jindowin
14-08-2014, 21:19
Nam Du ngày càng giống Bình Ba rồi, mình nói thế vì dân du lịch ra đó ngày càng nhiều, sự thân thiện chân chất của người dân biển đảo ngày càng bị mai một. Thêm vào đó là ý thức bảo vệ môi trường của một số người đi du lịch không tốt . Nghĩ thiệt buồn cho những cảnh đẹp của Việt Nam.