PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Xuyên Đèo Diệt – Suối Tọ - Bắc Yên – Trạm Tấu - đường đến Thiên đường



Lantrailt
04-11-2012, 22:53
Đã lâu không viết trên forum, văn vẻ cũng khô khan đi nhiều phần vì cảm xúc đôi khi dường như chai sạn. Hoặc cũng có khi, cảm xúc chỉ muốn được lưu giữ trong mình thay vì chia sẻ cùng với bạn bè….

Vừa trở về sau chuyến đi tưởng chừng không thực hiện được mục đích. Đã đắn đo có nên viết điều gì đó không hay cứ “ỉm” đi trong khối xúc cảm của mình? Nhưng rồi, hình ảnh về một thiên đường trong giấc mơ xa xôi nào đó cứ luôn ám ảnh trong suốt hành trình và cả khi đã yên vị ở trong ngôi nhà thân yêu.

Cảnh đẹp, đường hay có lẽ chẳng nên giấu diếm làm gì. Ừ thì viết, chia sẻ cùng mọi người để những ai ham hố offroad thì lên đường hay những ai đã từng đi qua thì cùng chia sẻ.

Cảm ơn anh Lad, anh Hải (Quảng Ninh) và bạn Mai đã làm cho chuyến đi được thành công tốt đẹp! Cảm ơn phuot.vn đã tạo điều kiện để các anh chị em được gặp nhau và cùng du hý trong những cung đường

(Bài viết có sử dụng thêm hình ảnh của các bạn trong đoàn)


Những bài đã viết
- Hà Giang – nơi tình yêu bắt đầu
(https://www.phuot.vn/threads/15482-H%C3%A0-Giang-N%C6%A1i-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u)
- Mù Cang Chải – lần đầu làm xế (https://www.phuot.vn/threads/27505-M%C3%B9-Cang-Ch%E1%BA%A3i-L%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%A7u-l%C3%A0m-x%E1%BA%BF)

- Đồng Cao: Trời xanh – Mây trắng - Nắng vàng và….
(https://www.phuot.vn/threads/31223-%C4%90%E1%BB%93ng-Cao-Tr%E1%BB%9Di-xanh-%E2%80%93-M%C3%A2y-tr%E1%BA%AFng-N%E1%BA%AFng-v%C3%A0ng-v%C3%A0%E2%80%A6)
- Ô Quy Hồ: chuyến đi của những kẻ hâm
(https://www.phuot.vn/threads/39894-%C3%94-Quy-H%E1%BB%93-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-c%E1%BB%A7a-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BA%BB-h%C3%A2m)
.....

Lantrailt
04-11-2012, 22:58
Trước ngày xuất phát một tuần, nàng cứ hỏi mãi một câu hỏi mà không có lời giải đáp:

- Trở lại Suối Tọ làm gì? Cùng khung thời gian đó, chi phí đó mình có thể đi được những nơi khác với những thông tin hấp dẫn hơn nhiều???
Nàng biết tới Suối Tọ qua lời kể của anh bạn; gạ gẫm nàng đi khi nàng kêu muốn đi đâu đó. Nàng không hỏi anh nhiều về nơi ấy. Những kẻ thích xê dịch nhiều khi chả cần để ý xem nơi ấy có gì đặc biệt, cứ rỉ tai nhau mà đi thôi!

Chuyến đi lần thứ nhất của nàng đã không chạm đích do gặp trời mưa, đường trơn – lầy lội. Đoàn phải dừng lại hạ trại sớm tại vỉ hè trường THCS Suối Tọ. Ngay sau khi trở về nhà từ chuyến đi vất vả đó, nàng đã nung nấu sẽ trở lại. Chẳng phải vì “phục thù” như lũ đàn em hay nói, chỉ đơn giản: Tìm kiếm mơ hồ về điều gì đó không có thực!

Chuyến đi lần thứ hai được tiến hành sau một tháng rưỡi chờ đợi. Xếp lại bao bộn bề, stress cùng những háo hức về miền đất lạ, đoàn lên đường trong chiều thu muộn………..

quoctuankid
05-11-2012, 08:19
Dự là cung này cảnh xấu điên đảo :D

Lantrailt
05-11-2012, 23:33
Lộ trình di chuyển
Ngày 0: Hà Nội – cầu Trung Hà – Thu Cúc
Ngày 1: Thu Cúc – Bái Đu - Mường Do – Đèo Diệt – bản Puội – Phù Yên – Suối Tọ - Suối Bau
Ngày 2: Suối Bau – Bắc Yên – Xím Vàng - Trạm Tấu – Nghĩa Lộ - Hà Nội

Thời tiết mùa thu gió se lạnh, hanh khô. Nghe anh bạn trên Phù Yên khoe thời tiết đẹp lắm, nàng càng hăm hở và tin tưởng chuyến đi sẽ thành công!

18h30 đoàn xuất phát rời Hà Nội.

Xế của nàng – là một tay kỳ cựu một thời, đã nghỉ dưỡng một năm, nay buồn chân nên tham gia chuyến đi của nàng
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3172.jpg
Nàng hậu cần- người lo cho dạ dày, nơi ăn chốn ngủ cho các thành viên trong đoàn
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3303.jpg
“Già mà ham chơi” - trốn Gấu - phóng xe từ Quảng Ninh lên để tham gia chuyến đi
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3324.jpg

bluemoutainno1
06-11-2012, 09:03
Đi hụt nên lót dép ngồi hóng :D

Tú Ngọc
06-11-2012, 11:57
Ôi trời chị già ơi... Đừng làm em cuồng chân nữa đi, cuối tuần này em về MC từ tối thứ 6, chủ nhật quay lại HN. Nếu chị có hứng thì vi vu cho mát :D

huutrinh6688
06-11-2012, 15:49
Làm thành liên khúc luôn đi chị :D

Lantrailt
11-11-2012, 20:46
Đoàn ăn tối tại Cát Đằng. Bữa tối nhẹ nhàng cho ấm bụng đêm thu. Anh Hải kể: Hai lần trước đi Thu Cúc (với đoàn khác) đều bị lạc đoàn ở Thu Cúc.
Nàng nhanh miệng ‘đá’ luôn:
- Thế nào anh cũng bị lạc lần nữa cho đủ 3 lần

Đánh chén xong, đoàn lên đường tiếp tục hành trình ăn chơi!

Quả đúng như lời nàng nói, xe anh Hải lại lạc “đoàn” lần thứ ba! Tới ngã ba rẽ đi Thu Cúc xe nàng chờ mãi không thấy xe sau đâu. Sau vài cú điện thoại khẩn thì được biết xe anh ấy đang trên đường đi Thu Cúc rồi.

Vậy là, có 2 xe mà còn lạc nhau ^^.

Ở ngã ba này, nàng đã từng dừng xe lại, đã từng đi qua khá nhiều lần. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn không quay trở lại, tưởng chừng nơi này thật lạ lẫm, mới mẻ không chỉ với nàng mà xế nàng cùng thấy thế!

Hành quân trong bóng tối, nàng lại nhớ những chuyến đi trước cũng trên trục đường này. Hai người một ngựa vẻ như lầm lũi trong bóng tối. Sương xuống nhiều hơn. Lạnh. Anh Lad dường như đã bắt nhịp được bóng tối, đã vào guồng chạy nên phóng xe mạnh tay hơn, dứt khoát hơn.

Lấp ló sau những ngọn cây, trăng xế nhô cao dần. Sáng. Lung linh.một vẻ đẹp rất riêng của trăng đã già. Muốn chỉ cho xế ngó trăng nhưng lại sợ mải ngó quá mà không làm chủ được tốc độ thì….. nên đành ngắm một mình.

Lại nhớ chuyến đi ấy,nàng chở ôm phía sau, trăng cũng đi theo xe nàng. Ôm ngồi check facebook với tấm ảnh hình trăng sáng. Ngẫm lại, thấy thật lãng mạn!

Đi qua Thanh Sơn, đường vắng vẻ hơn….Hun hút một màu đen hòa trộn với sương lạnh giá. Trăng thì lẽo đẽo theo sau. Giá như lúc ấy mà dừng được xe, làm ly café tản mạn về cuộc đời, chắc cũng thú vị lắm!

Những nẻo đường đi miết mà trong bóng tối huyễn hoặc thấy xa lạ vô cùng.



Có mặt ở Thu Cúc lúc 22h. Thị trấn nhỏ chìm trong giấc ngủ sâu. Xe Mai đã đến trước liên hệ xong nhà nghỉ. Xe nàng tới chỉ việc dỡ đồ và nhận phòng.

Cả khu nhà nghỉ rộng rãi tiện nghi, chỉ có bốn anh em nàng nghỉ. Chăn ấm, đệm êm- chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon tràn đầy sức sống cho ngày hôm sau offroad điên cuồng!

(Thông tin nhà nghỉ Hương Sơn cho các bạn lần sau dừng chân:
- Nhà nghỉ sạch, đẹp, có chỗ để oto, có wifi, nóng lạnh, điều hòa…
- Giá: 120.000đ/phòng/giường đôi)
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3130.jpg

https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3129.jpg

Lantrailt
11-11-2012, 23:03
6h Thu Cúc vẫn chìm trong màn sương nhẹ. 7h trời quang hơn chút, bốn anh em trả phòng đi ăn sáng. Bữa sáng đạm bạc với đĩa xôi ruốc và quả trứng vịt lộn. Đơn giản với khẩu vị- cách ăn của người địa phương.

8h lên đường tiến về đèo Diệt.

Đâu đó vẫn mù sương
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0569.jpg

Đứng trên QL37 nhìn xuống thị trấn Thu Cúc – 1 màn sương đặc quánh
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3134.jpg

https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3140.jpg

https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0573.jpg

Tới Bái Đu, đoàn rẽ đi Mường Do theo hướng đường tỉnh lộ 114A

https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF2318.jpg

Tới ngã 3 đi Bản Lằn – Mường Do thì rẽ phải theo TL 114A đi về Phù Yên
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/301492_10151107701254597_1839959018_n.jpg

https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF2304.jpg

Lantrailt
19-11-2012, 22:38
Suối Tọ lần 1

Đi Suối Tọ lần thứ nhất, chẳng hiểu cơ duyên nào nàng lại dẫn đoàn vào Mường Do để rồi gặp cái biển chỉ hướng đi đèo Diệt làm nàng mê mẩn!

Nàng thích lượn đèo. Nàng thích thả mình trong những khúc cua tay áo, hay cả cảm giác sợ hãi khi đổ đèo…. Cái xúc cảm thích thú lẫn sợ hãi nhiều khi lại là….liều thuốc làm người ta dễ thòm thèm nhớ nhung.

Chuyến đi lần đầu, đoàn cũng 2 xe với 2 xế trẻ trung máu lửa. Do những ngày trước mưa nên đường vào đèo Diệt lầy lội
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0012.jpg
(Xế - ôm, đường ai nấy đi )
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0010.jpg

https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF2307.jpg

Đường nhỏ tí mà xe oto vẫn vào bình thường. Bùn nhão nhoét như cháo
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF2309.jpg

Hết “cháo loãng” rồi lại sền sệt, trơn tuột…

https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF2310.jpg

Càng đi sâu, đường đất- đá lồi lõm nhiều hơn… Gặp những mỏm đá, bánh xe leo lên lại bị trật xuống…. Đi đến con suối nhỏ đầu tiên, gặp anh xe win đi cùng chiều, nàng mới hỏi dò xem tới Phù Yên bao xa
- Đường đi như này phải 2 tiếng nữa mới tới được
Nàng tính nhẩm: người ta đi hết 2 tiếng, mình không quen đường, đường lại xấu, đi nhanh cũng phải 3-4 tiếng… Ngó đồng hồ đã thấy 10h30 rồi, liệu có kịp thời gian đi Tọ sớm không? Từ Phù Yên về Suối Tọ phải mất 4 tiếng, rồi ăn trưa, nghỉ ngơi….

Xét thấy không ổn, nàng cho quay xe trở ra, về thị trấn Mường Do ngắm nghía….

Trong lòng đầy ấm ức hẹn ngày trở lại!

secretbox86
25-11-2012, 16:35
Bạn ơi, từ HN nếu đi từ sáng sớm, có thể qua Suối Tọ rồi về Trạm Tấu trước 10h tối không?

Lantrailt
25-11-2012, 19:46
Bạn ơi, từ HN nếu đi từ sáng sớm, có thể qua Suối Tọ rồi về Trạm Tấu trước 10h tối không?

Bạn đi theo cung của mình đi thì không thể về đc Trạm Tấu lúc 22h đâu. Bạn tính đi trong hơn 1 ngày sao????

namviet
26-11-2012, 20:42
Đường các cụ đi êm tưởng là Ruộng người ta đang đổ nước vào chuẩn bị cấy =))

cuongtm2000
27-11-2012, 01:34
hơ hơ phượt này với thích, cảm giác như thám hiểm he he

dualcpu
08-12-2012, 09:28
Viết thì viết nốt đi Lantrailt ơi ơi ơi ơi ơi !!!!!

ngaibin
18-12-2012, 17:29
Bạn đi theo cung của mình đi thì không thể về đc Trạm Tấu lúc 22h đâu. Bạn tính đi trong hơn 1 ngày sao????

Mình đi đúng cung của bạn 1 ngày 1 đêm. Ko nói phét. Đi tháng 9 năm ngoái. Sure luôn.
1 tháng sau mình đi đường ngược lại, khác 1 tí: 19h từ HN lên Văn Chấn 22h40 ngủ. 7h45 Văn Chấn, Phình Hồ,Làng Nhì, 9h45 Trạm Tấu. 13h Bắc Yên ăn trưa. Giữa đường còn trèo cây hái táo mèo về ngâm rượu. 14h vào rừng Võ Nguyên Giáp chơi. 16h30 Phù Yên Mường Do Bãi Đu thủng săm.18h Bãi Đu 20h45 HN. 22h Bắc Ninh, 23h HN.

Lantrailt
18-12-2012, 23:58
.........
Hơn 1 tháng sau, nàng mới bố trí được chuyến đi lần thứ 2. Lần này với ý chí quyết…phục thù! Tuy đội hình xế không như nàng mong muốn: một sức trâu và máu lửa để chiến hết cung đường đã vạch nhưng bù lại, là sức bền, là kinh nghiệm của tuổi 7x!

Ngày về đèo Diệt, thời tiết đẹp! Tuy những ngày trước đó có mưa thất thường nhưng đường không bị cày nát như đợt nàng đi nên di chuyển có chiều thuận lợi hơn.

Bỏ qua đoạn đường đất đầu bản cùng con suối nhỏ, là đoạn đường trải đá lẫn cỏ mọc xanh um. Phía trước mặt nàng là một cảnh hoang sơ với cây cối um tùm, thật chẳng có cái đèo nào như này cả!
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3145.jpg

https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3146.jpg
Đường đèo như này, không yêu sao được?
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3170.jpg
Này thì cong, này thì luồn qua những quả đồi…
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3171.jpg
Rồi mất hút nơi nào đó…
Những vết xe oto một thời ngang dọc còn in hằn trên đất, chính tỏ một thời “náo nhiệt” của con đường này! (ấy là chúng tôi đoán thế qua những dấu vết cũ còn sót lại). Khổ cái nàng được Trời phú ban cho trí tưởng tượng phong phú, nàng nghĩ ngay đến ngày mới mở đường từ Bản Khèn sang bản Puôi thông ra thị trấn Phù Yên; hay cả sự sầm uất một thời.
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3173.jpg
Những hàng cỏ dại cao vút. Những cây mâm xôi nhiều tuổi cùng những chùm quả chín đỏ mọng….
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0581.jpg

https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3176.jpg

Lantrailt
23-01-2013, 22:59
Tranh thủ dừng chân trên đỉnh đèo Diệt, anh Hải nhìn thấy từng bụi mâm xôi như bắt được vàng, chẳng nói chẳng rằng phi vào bụi cây, bẻ luôn những ngọn búp non, to bằng ngón tay, tước vỏ ăn ngon lành! Anh Lad thấy lạ lắm, cứ lẩm bầm: “Không biết lão này ăn cây gì? Có biết gì không mà ăn!”

Anh Hải mặc kệ, chén vài miếng rồi hỏi bọn đàn em có ăn không. Của ngon, vật lạ, đứa nào cũng nhường anh ấy hết.
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/Untitled-1_zps8af00d08.jpg
Nàng thì thơ thẩn đi ngắm hoa hoét, hít hà hương cây Hương Nhu rừng. Thơm nhè nhẹ. Lâu lắm rồi, nàng không được gội đầu với lá cây Hương Nhu. Đi vặt một ôm cành Hương Nhu, nàng chằng sau xe với hy vọng mang về nhà được vài cành ^^.
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0603_zps898c41df.jpg
Đèo Diệt vắng vẻ quá. Tiếng chim hót ríu rít, chuyền cành. Im ắng và không khí trong lành.

Nghỉ ngơi chút ít, đoàn lại tiếp tục lên đường. Đổ đèo ở đây vừa dễ lại vừa khó. Đường trơ lại những viên đá được xếp gọn gàng (hay bởi nước suối bào mòn đường làm trơ những mảnh đá?). Đường vừa trơn do nước suối chảy xuống, vừa khó đi do đường toàn đá
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0618_zpsa2f17344.jpg
Ngồi trên xe, nhìn những dải đá đẹp vô cùng, nhưng lại chẳng dám đi lên chúng…
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0617_zpsc31e7761.jpg

https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0615_zps2ed3252a.jpg

CASANOVA_hp
23-01-2013, 23:59
Các bạn có chuyến đi thật tuyệt vời... xem ảnh xong chân tay cứ rạo rực hết cả lên. hi

Lantrailt
10-02-2013, 12:15
Tạm biệt con đèo hoang sơ cỏ cây, đoàn di chuyển về khu dân cư hơn, một bản với tên nghe khá lạ mà bây giờ nàng không còn nhớ nổi tên nữa. Xuôi con đường chính này là tiến gần hơn với thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên).
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3222_zps2effdae2.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3226_zps582d9654.jpg
Đi hết bản Puôi là chiếc cầu treo bắc qua con sông cạn
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3232_zps2a3a388e.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3244_zps0c86b5ae.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0637_zpse9fb3fc8.jpg

Trong lúc chờ ôm xí xớn chụp ảnh thì xế tranh thủ đi spa chăm sóc móng tại chỗ ^^

http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3249copy_zpse465fcb1.jpg
Điểm đến tiếp theo là bản Mo, thấy có bà hàng thịt, rau, nàng tranh thủ đi chợ mua đồ luôn rồi hỏi đường đi cho tiện! Làm nửa cân thịt ba chỉ và mấy lạng nấm tươi. Tranh thủ rửa nhờ luôn nấm với thịt để mang về Suối Tọ ăn trưa.

http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3251_zps1bfaa27d.jpg

Lantrailt
10-02-2013, 12:17
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3253_zps6364b9ca.jpg

10h đoàn ra tới chợ huyện, sắm thêm ít nước và mỳ tôm dự trữ cho buổi tối. Lúc đó, nàng đã nhắc anh Lad nhớ đổ đầy bình xăng cho chủ động, vì tính nàng hay quên nên phải nhắc cả người khác để không bị quên.

Hai anh em mải vào chợ ngó nghiêng, rồi trưa nắng quá, mua đủ đồ thế là dông thẳng về Suối Tọ mà quên không đổ thêm xăng! Chỉ đến khi ở cách Suối Tọ 15km mới sực nhớ ra thì chẳng kịp chạy về Phù Yên đổ xăng. Thôi đành liều, chờ may rủi vậy!

Lantrailt
10-02-2013, 12:18
Thời tiết rất đẹp. Nắng to. Nàng cảm thấy an tâm hơn so với chuyến đi lần đầu về Tọ. Nắng to, đường khô ráo, không còn đánh vật trong bùn lầy trơn tuột như dạo đầu nữa. Xe đi bon bon một cách dễ dàng. Vừa đi, thi thoảng kể chuyện cho xế nghe chỗ này chỗ kia hồi trước lầy lội như nào, đi lại khó khăn ra sao .v.v….
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0654_zps5ea28b81.jpg
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0648_zps17f5baf8.jpg
Có lẽ do đường ngon lành quá, chả phải đẩy xe lần nào nên bịch cá chỉ vàng (bữa nướng buổi tối) lẫn đôi dép và đống báo, mấy gói mỳ tôm buộc sau xe đã rơi tự hồi nào. Đến khi nhớ ra để cho vào nồi thì….đã không còn gì cả. Nàng tiếc đứt ruột. Đi rơi mà không biết hic hic….
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0649_zps5a85e4ab.jpg
Vẫn là điểm dừng chân quen thuộc dạo đầu. Đoàn dừng chân tại trường THCS Suối Tọ, nghỉ trưa và ăn uống tại đây
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0656_zpsfb418fc7.jpg
Bữa trưa có: mỳ tôm+ nấm tươi+ thịt hộp+ thịt ba chỉ ướp mắc khén nướng (món của anh Hải). Thế là ấm bụng rồi. Ăn xong, xế nghỉ ngơi chốc lát rồi đoàn lại lên đường

Lantrailt
10-02-2013, 12:24
Ảnh quên không giảm size, các bác muốn xem ảnh cứ tick thẳng vào ảnh sẽ xem được toàn ảnh nhé

Lantrailt
10-02-2013, 12:25
“Suối Tọ có gì?”

Bạn bè nàng hay hỏi nàng câu đó. Có lẽ vì nàng đến nơi này những 2 lần trong thời điểm khá gần nhau (cách nhau 1 tháng) nên bạn bè nghĩ nơi ấy phải có gì đặc biệt lắm nên nàng mới siêng tới Tọ như thế.

http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/Untitled-1_zps22d60016.jpg

Suối Tọ - chẳng có gì khác biệt cả. Nếu bạn đã đi nhiều nơi ở vùng cao, thì Suối Tọ cũng như mọi nơi khác mà bạn đã đi qua thôi. Nếu bạn hay trò chuyện với người qua đường hay trẻ em đang nghịch bên đường thì sẽ có một chút xíu cảm nhận về con người với đặc tính riêng của nơi này với nơi khác.

http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3282_zpsa7fcdacc.jpg

Suối Tọ được mệnh danh là nơi có bạt ngàn cây lá Ngón, khiến cho bao câu chuyện đẫm nước mắt được hình thành. Do Suối Tọ ở độ cao chừng 2.000m nên độc dược trong cây lá Ngón cao hơn mức bình thường.

Nhưng nếu chỉ đi phiêu du trên trục đường chính thì sẽ chẳng nhìn thấy bóng dáng cây lá Ngón nào đâu. Những quả đồi, núi tưởng chừng trọc lốc.
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0659_zps9356d567.jpg

Khí hậu trên Suối Tọ trong lành và mát mẻ như Mộc Châu, Sa Pa… nhưng đôi khi nhiệt độ rất thấp, dễ có sương mù hay mưa bất chợt tùy từng chỗ.

Tại Suối Tọ không có bất cứ một dịch vụ nào. Ăn uống, tìm nguồn nước uống, sinh hoạt đều phải tự túc và cả việc ngủ nghỉ cũng vậy. Nếu may mắn nhờ được nhà dân thì sẽ đỡ hơn trong việc tìm nước sinh hoạt.
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0663_zps4b1f5420.jpg

Tại trung tâm Suối Tọ có duy nhất 1 quán tạp hóa nhỏ của nhà chú chủ tịch xã (vợ chú ấy bán). Quán có mỳ tôm gói (Hảo Hảo, mỳ cung đình..) với giá khá dễ chịu (có khi còn rẻ hơn ở Hà Nội), có nước uống đóng chai, bò húc…. Tương đối đầy đủ! Gần nhà chủ tịch xã là trưởng bản – ngôi nhà khá nhỏ. Mặc dù nghe bà con kể chuyện, nhà anh trưởng bản rất hiếu khách, sẵn sang cho ngủ nhờ nhưng mình khuyên các bạn không nên phiền gia đình anh ấy, vì nhà anh ấy rất nhỏ!

Lantrailt
10-02-2013, 14:23
13h15 nhổ neo đi sâu vào Suối Tọ.
Thời điểm nàng đi là tháng 11. Lác đác hoa Đào đã nở
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/Untitled-3_zps22684e44.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/hoa_zps058c10cf.jpg
Những lũ trẻ nghịch ngợm bên đường e dè với người lạ
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3284_zpsf0d307cd.jpg
Tiến sâu vào trong Tọ
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3279_zpsc411bbb7.jpg
Đường quanh co quanh những quả đồi như này thôi
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3281_zps5e307c5f.jpg
Những mảng ruộng vàng đang mùa thu hoạch
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/Untitled-2_zpsce8a0a9f.jpg

Lantrailt
10-02-2013, 14:25
Đi sâu vào cuối xã, đoàn gặp đội công nhân đang mở đường vào tới 13 nóc nhà phía xa xa kia với dự án hàng tỉ đồng, chỉ đơn giản: bà con ở 13 nóc nhà kia là họ hàng với bà phó chủ tịch tỉnh!
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/13nocnha_zps883e2a0c.jpg
Tranh thủ làm tấm kỷ niệm của 4 anh em (phía sau chúng tôi là 13 nóc nhà, trong tương lai gần, sẽ có đường đi tới tận cùng 13 mái nhà ấy)
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3287_zps8d612ca9.jpg
Mới có 14h30, còn quá sớm để quay ra Phù Yên. Sẵn tính tò mò cộng với việc dư thừa thời gian, nàng không phải đắn đo nhiều giữa 2 vị xế có tuổi, nàng quyết định hướng về Lao Hổ rồi thông sang Bắc Yên.

Trên bản đồ nàng thấy có đường đi, tuy hơi mờ. Một số người dân bảo không đi thông sang Bắc Yên được, số ít thì khẳng định là đi được nhưng chỉ đi bộ được thôi!

Những tay xế cừ khôi, kinh nghiệm đường trường lại thích thú những cung đường xóc nẩy mông đít, thì cái đoạn đường cỡ 20km kia, dân bản đi được thì mình ắt đi được. Chẳng phải đắn đo nhiều, cả đoàn đồng ý khám phá thử xem sao.
Mối nguy hiểm lớn nhất lúc bấy giờ là xăng xe. Xe của nàng gần hết! Cũng ước tính cỡ 20km thì có thể, chỉ là có thể thôi, sẽ đủ xăng đi!

Lantrailt
10-02-2013, 14:57
Lao Hổ - Suối Bau : tưởng chừng mắc kẹt!

http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0702_zps306f7745.jpg
Từ ngã 3 giữa Suối Tọ và Lao Hổ, đoàn rẽ đi Lao Hổ - lao về phía con đường ngoằn nghèo hướng lên chân trời!
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3332_zps4ff5e0c9.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3338_zpsea15aa90.jpg

Đường ven núi hoàn toàn đường đất. Trời mà mưa hay đường ướt thì coi như đi bộ mà cày đường thôi!
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3341copy_zps6b843eb0.jpg

Zoom từ xa
http://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF3328_zps1a46b237.jpg

hainhim
23-04-2013, 19:12
Cảm ơn các bác đã đến nơi đây, chia sẻ về Phù Yên :D, giờ đường lên Suối Tọ đang mở rộng và dải nhựa đến trung tâm xã rồi các bác sẽ không có được cảm giác trơn trượt nữa hì. Mà có cảm giác đó khi đi từ trung tâm sang Bắc Bẹ A, B, C và xuống đến đỉnh đèo Nhọt, từ đó các bác đi tiếp Bắc Yên :).

Tú Ngọc
24-04-2013, 23:34
Chị Lan ơi, sao để dở dang dư này thế???? Đi thêm bao nhiêu cung nữa rồi mà để cung này chẳng có gì dư này là ko được đâu nhá :|
Up nốt đi cho em hóng phát nào :)

hoangvanhiep
18-10-2014, 17:17
Suối Tọ lần 1

Đi Suối Tọ lần thứ nhất, chẳng hiểu cơ duyên nào nàng lại dẫn đoàn vào Mường Do để rồi gặp cái biển chỉ hướng đi đèo Diệt làm nàng mê mẩn!

Nàng thích lượn đèo. Nàng thích thả mình trong những khúc cua tay áo, hay cả cảm giác sợ hãi khi đổ đèo…. Cái xúc cảm thích thú lẫn sợ hãi nhiều khi lại là….liều thuốc làm người ta dễ thòm thèm nhớ nhung.

Chuyến đi lần đầu, đoàn cũng 2 xe với 2 xế trẻ trung máu lửa. Do những ngày trước mưa nên đường vào đèo Diệt lầy lội
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0012.jpg
(Xế - ôm, đường ai nấy đi )
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSC_0010.jpg

https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF2307.jpg

Đường nhỏ tí mà xe oto vẫn vào bình thường. Bùn nhão nhoét như cháo
https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF2309.jpg

Hết “cháo loãng” rồi lại sền sệt, trơn tuột…

https://i34.photobucket.com/albums/d115/Lantrailt/Suoi%20To-%20Son%20La/DSCF2310.jpg

Càng đi sâu, đường đất- đá lồi lõm nhiều hơn… Gặp những mỏm đá, bánh xe leo lên lại bị trật xuống…. Đi đến con suối nhỏ đầu tiên, gặp anh xe win đi cùng chiều, nàng mới hỏi dò xem tới Phù Yên bao xa
- Đường đi như này phải 2 tiếng nữa mới tới được
Nàng tính nhẩm: người ta đi hết 2 tiếng, mình không quen đường, đường lại xấu, đi nhanh cũng phải 3-4 tiếng… Ngó đồng hồ đã thấy 10h30 rồi, liệu có kịp thời gian đi Tọ sớm không? Từ Phù Yên về Suối Tọ phải mất 4 tiếng, rồi ăn trưa, nghỉ ngơi….

Xét thấy không ổn, nàng cho quay xe trở ra, về thị trấn Mường Do ngắm nghía….

Trong lòng đầy ấm ức hẹn ngày trở lại!


Nơi đây tháng 10/2013: QL 114 nhưngddi ngược lại, từ Phù Yên về Hà Nội

https://www.youtube.com/watch?v=W4GrgZujm4A
https://www.youtube.com/watch?v=U4x1eK-kEic
https://www.youtube.com/watch?v=xhapl033jRM
https://www.youtube.com/watch?v=-vsnFXyr6Xo
https://www.youtube.com/watch?v=hBisXcIjexA
https://www.youtube.com/watch?v=ZBoQZ4HOtmE