PDA

View Full Version : Đi Đa Mi - Hàm Thuận - Bảo Lộc, 20 / 3 / 2010



shaun_the_sheep
01-03-2010, 20:33
Nhân dịp nghỉ phép vài ngày, tranh thủ vòng vòng để thư giãn cũng như biết thêm vài nơi. Nghe thiên hạ đồn đoán ở hồ Đa Mi - Hàm Thuận có nhiều chỗ hay ho đặc trưng của núi rừng nên dự tính mò lên xem thử thế nào.
Lịch trình phác thảo như sau:

- Ngày 1: HCMC - Tân Minh - Lạc Tánh - Đa Mi/Hàm Thuận. Tham quan thủy điện và cắm trại. Nếu có thời gian thì đi thăm thú các thác nước hoang dã ở gần đó. Tối cắm trại, vui chơi, hát hò.

- Ngày 2: Buổi sáng, tiếp tục ở Đa Mi - Hàm Thuận khám phá nét hoang sơ của khu vực này. Buổi chiều xuất phát đi Bảo Lộc. Tối nghỉ ngơi và thăm thú phố núi.

- Ngày 3: Bảo Lộc - Nam Cát Tiên, tham quan VQG Nam Cát Tiên, chiều khởi hành về lại SG.

Dự kiến khởi hành sáng thứ 7 ngày 20-03.
Phương tiện: xe máy.
Mời các bạn có hứng thú vào tham gia và lên lịch trình cụ thể. Có thể kéo dài thêm thời gian về để cắm trại ở VQG Nam Cát Tiên.

dangkhoaquan
02-03-2010, 07:32
Nếu là tớ ấy, tớ sẽ chuyển qua ngủ võng trong Bàu sấu , NCT còn ý nghĩa hơn là cắm trại thêm đêm thứ 2 ở Đa Mi.

langbiang
02-03-2010, 16:12
Qua đoạn Thủy điện Hàm Thuận - Đami sẽ đến khu Đại Ninh. Lang thấy nhiều hình ảnh bình mình và hoàng hôn trên Vnphoto rất đẹp nhưng không biết đi đứng như thế nào. Nhờ anh em nhà phượt chỉ dẫn, góp ý và góp vào chương trình. Nếu thuận lợi thì Lang đú theo nhưng chỉ 2 ngày cuối tuần thôi.

Về điểm đến NCT: Lang đã đi mùa mưa, không biết mùa khô ntn nhỉ?

dangkhoaquan
02-03-2010, 17:03
Mùa này đi vừa đẹp đấy, có khả năng là sen đã nở rộ. Mình cũng định đợt này dẫn cty mình đi.

the_gunner
02-03-2010, 18:58
Hay quá cho mình đăng ký đi với nhé. Mình rất thích đi phượt và cũng tìm hiểu một chút nhưng chính thức đi thì lần này là lần đầu tiên :(
Đồ nghề cần những gì bác nào chỉ mình với nhé. Thanks :)

langbiang
09-03-2010, 10:31
Topic của các bạn đìu hiu quá! Mình gửi thêm tí thông tin mình vừa đi hôm tuần rồi (06-07.3.2010)
Kế hoạch của mình là lang thang các hồ ở Hàm thuận Bắc và Đức trọng gồm hồ Đa mi, Hàm thuận và Đại Ninh. Tuy nhiên ngẫu hứng bên đường mình còn chơi luôn thác 9 tầng còn đang hoang sơ ở Datro (Bình thuận), thác Bảo đại và thác Pongour hùng vĩ thuở nào ở Đức Trọng, Lâm đồng

Mục tiêu chính của các bạn ở Hàm thuận - Đa Mi thì có thể lên phương án bổ sung là đến cầu Datro sớm (các ngã 3 QL55 và QL20 khoảng 28km). Các bạn hỏi đường trekking tham quan thác 9 tầng, thác Mưa bay và thác Sương mù. Đi vào mùa khô thì ... chỉ đi cho biết, trekking vùng đất mới lạ thì ok

Thác 9 tầng thì vừa được tỉnh Bình thuận động thổ con đường cách đây 4-5 ngày và hiện cũng chưa đền bù giải tỏa hết. Dự án khu du lịch này chắc khoảng 3-4 năm là ... thương mại hóa. Khoảng cách đi từ QL55 khoảng 7.5km. Thác này đổ về hồ Hàm thuận
Thác Mưa bay thì đi sâu vào rừng khoảng 3km nữa - tính từ thác 9 tầng. Thác Sương mù thì đi sâu vào rừng khoảng 2km nữa - tính từ thác Mưa bay. Cả 2 thác đổ về Đại Lào, Bảo Lộc và khó đi (nghe người dân bảo đi bằng con đường khác)

Tuy nhiên 1 thông tin của anh Vĩnh dẫn đường cho mình thì thác Mưa bay đi được nhưng phải đi từ sáng sớm hoặc ... ở lại trong rừng cắm trại để hôm sau về. Hôm Lang đến thì 3h chiều rồi, phải đi nhanh để còn chạy lên hồ Đại Ninh cách đó khoảng 100km. Hehe

Hẹn trở lại mấy điểm du lịch hoang sơ này vào dịp thuận tiện :)

canhchimbatgio
10-03-2010, 16:43
Hello các bạn,
Mình đang ở Bảo Lộc nên các bạn đi thì qua mình cho mình đi cùng với.
Tuần này mình ở Bảo Lộc nên rảnh, ko biết làm gì.
Có gì liên hệ Yahoo với mình nha
[email protected]

imitsme
10-03-2010, 19:59
Bạn ơi mình cũng chưa đi cung đường này. Nếu được bạn có thể post cụ thể đường đi làm sao được không? Để nếu có đi mà bị lạc mình còn biết đường mò :(

Cắm trại, ăn uống... mình lo chung hay là tự lo?

Hôm nay là ngày 10 rồi? Lịch trình cuối có chưa bạn?

Cám ơn bạn nhiều hen!

namnguyen
11-03-2010, 10:53
Đại Ninh thì ở Đức Trọng. Các bạn đi tiếp QL 20 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt, đến ngã ba Tà Hine, có cái bảng thủy điện Đại Ninh thì rẽ phải, chạy 5km đến cầu Đakra nhìn xuống toàn cảnh Đại Ninh.