PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Sắc màu Tứ Xuyên - thu 2012



Chitto
04-11-2012, 11:51
Trong box này đã có nhiều topic chia sẻ về Tứ Xuyên quá rồi, rất chi tiết, cụ thể và đầy cảm xúc nữa.

Do vậy tôi chỉ chia sẻ hình ảnh là chính.

Lịch trình của đoàn. Lịch trình này không chuẩn bị chi tiết từ trước, không đặt phòng, thuê xe trước nên có nhiều thay đổi liên tục, tùy tình hình mà bàn bạc và quyết định.
Thành viên: 10 người, 5 nam 5 nữ.

Ngày 1. Hà Nội - Hữu Nghị - Nam Ninh - bay Thành Đô chuyến 21h30
Ngày 2. Lạc Sơn Đại Phật - Nga Mi - Kim Đỉnh
Ngày 3. Nga Mi - Thành Đô
Ngày 4. Thành Đô - Songpan - ngủ tại Songpan
Ngày 5. Songpan - Hoàng Long - Cửu Trại Câu
Ngày 6. Cửu Trại Câu
Ngày 7. Cửu Trại Câu - Văn Xuyên - Tứ Cô Nương
Ngày 8. Tứ Cô Nương
Ngày 9. Tứ Cô Nương - Thành Đô
Ngày 10. Thành Đô
Ngày 11. Thành Đô - Quảng Châu - xe đêm
Ngày 12. Hữu Nghị quan - Hà Nội.

Topic đã được gởi đăng bởi BDK (https://www.phuot.vn/content/1216-Re-S%E1%BA%AFc-m%C3%A0u-T%E1%BB%A9-Xuy%C3%AAn-thu-2012)

Chitto
04-11-2012, 12:18
Có những khoảng thời gian, hoặc khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc nhất, mà những bức ảnh không thể nào ghi nhận.

Tôi nhớ đêm trăng trên núi Nga Mi, khi bạn đồng hành âm thầm chui đến 9 người vào một căn phòng đôi khách sạn, một mình đi lên Kim Đỉnh. Trời trong, trăng sáng, một hai vì sao sáng nhất lấp lánh trên trời. Dưới chân pho tượng Phổ Hiền, hàng trăm ngọn nến cháy tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Những tầng mây lớp lớp đã chìm ở phía dưới xa, gió thì lạnh buốt nhưng có thế mới thấy được sự bao la của trời đất, và sự hùng vĩ của pho tượng.

Mấy đêm sau đó, chúng tôi lại vượt qua con đèo cao 4481m giữa một đêm trăng khác. Lúc này cả không gian sáng mờ lên trong đêm trăng, biển mây dần chìm xuống. Những đỉnh núi tuyết sáng lên lấp lánh. Dù bên ngoài lạnh dưới không độ, nhưng tất cả đều mở cửa sổ xe đón nhận khoảnh khắc đó. Và đêm đó tại hiên nhà nghỉ, tuyết rơi trắng nhẹ nhàng.

Cũng là tuyết rơi, tôi nhớ khi tuyết rơi mờ trời đất ở Hoàng Long, cả núi non ngập một màu bạc, để rồi chỉ vài tiếng đồng hồ sau, tuyết tan, đất trời lại xanh ngắt và vàng rực. Cũng là tuyết rơi, nhưng tuyết ở Tứ Cô Nương lại rơi trong nắng. Đám mây trên đầu thả tuyết xuống không che được ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào vàng rực núi non.

Những khoảng thời gian ấy, nếu có gặp lại, thì cũng là một cách khác rồi.

Chitto
04-11-2012, 12:23
Một vài hình ảnh đáng nhớ


Đêm trăng Kim Đỉnh


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81499102.jpg

Tuyết trắng Hoàng Long


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81544697.jpg

Tuyết đang tan


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545296.jpg

Chitto
04-11-2012, 12:26
Con đèo Hoàng Long trong nắng


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81573436.jpg

Cửu Trại Câu với những màu sắc dường như không có thực, dù lá đã rụng gần hết rồi



https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81576059.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81576045.jpg

Chitto
04-11-2012, 12:30
Từ con đèo 4481m, Tứ Cô Nương ngạo nghễ cuối trời


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81575391.jpg

Và trầm mặc soi dòng nước lặng lẽ


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81575441.jpg


Và rồi, cuối cùng là những chú panda lười nhác, không trắng muốt như trong tranh, nhưng vẫn đáng yêu vô cùng


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81575396.jpg

theApril
04-11-2012, 13:43
Trường Bình Câu quá đẹp bác nhỉ. Cho em hỏi nhỏ 1 câu: "bác treking hay horsing thế :D??"

Em cũng vừa mới lượt phượt vùng này theo cung Thành Đô - Ya'an - Tứ Cô Nương - Hồng Nguyên - Hoàng Long - Cửu Trại Câu - Thành Đô - Lạc Sơn - Thành Đô - Shopping malls :D. Bọn em có gặp 1 đoàn ở Tứ Cô Nương (Sunny hostel), không biết có phải đoàn của bác không? ...lót dép ngồi tiếp tục chờ chia sẻ từ bác

chuotlang
04-11-2012, 15:40
12 ngày sao bác ko cố thêm 1 điểm nữa là Daocheng

Em thấy dân TQ ví đó là Cửu trại câu phía Tây của Tứ Xuyên, xem ảnh thì cũng đẹp mê hồn, từ đó thông qua Shangrila gần hơn và đi đường Vân Nam về VN

danngoc
04-11-2012, 18:40
Khóc bao nhiêu cho hết nước mắt đây??

Chitto
04-11-2012, 19:58
"bác treking hay horsing thế :D??"

Em cũng vừa mới lượt phượt vùng này theo cung Thành Đô - Ya'an - Tứ Cô Nương - Hồng Nguyên - Hoàng Long - Cửu Trại Câu - Thành Đô - Lạc Sơn - Thành Đô - Shopping malls :D. Bọn em có gặp 1 đoàn ở Tứ Cô Nương (Sunny hostel), không biết có phải đoàn của bác không? ...lót dép ngồi tiếp tục chờ chia sẻ từ bác

Đoàn này chỉ treking thôi. Do hôm trước đi xe con đường từ huyện Văn Xuyên vào Tứ Cô Nương, là con đường tâm điểm của trận động đất 2008, mới thông được đường nhưng lổn nhổn toàn đá hộc, đoàn đã bị một trận "cưỡi ngựa" rồi, nên không có nhu cầu cưỡi ngựa nữa. Bù lại con đường đó đi qua đỉnh đèo cao rất đẹp.



12 ngày sao bác ko cố thêm 1 điểm nữa là Daocheng

Chuyến này đoàn thành cũng không có kế hoạch cẩn thận, chi tiết gì cả. Tôi là người tham gia cuối cùng, cũng không góp ý gì với hành trình, trưởng phó đoàn lên kế hoạch nhưng cũng không chi tiết như nhiều đoàn khác. Do đó lịch trình cũng chỉ chung chung, thậm chí sau 2 ngày vẫn chưa biết là nên thuê xe hay đi xe bus, ở đâu bao lâu. Đến lúc thuê một xe rồi, nhìn lại lại chê xe không tốt; cuối cùng thuê xe thứ hai lại còn tệ hơn xe đầu. Dự trù còn định thuê xe chạy đêm, rồi lại thôi, định ở Cửu Trại Câu 2 ngày, nhưng nghe thấy lá đã rụng nhiều lắm rồi, lại rút xuống một ngày...

Vì có nhiều điều "tùy nghi" như thế nên không thể đi ra ngoài các điểm truyền thống các đoàn đi trước đã chia sẻ được, và vé máy bay đặt trước rồi nên càng không thể đi sang Vân Nam về được.

Mà nếu theo đường Vân Nam, thì còn có một lựa chọn khác cũng hay là đi về hồ Lugu, rồi từ đó về Lệ Giang. Nếu ai chưa đi Lệ Giang mà làm một vòng cung thế (chắc khoảng 20 ngày) thì tha hồ mà thưởng thức. Chỉ sợ bão hòa quá thôi. Như tôi thấy thì đi đến sau ngày thứ 10 là bắt đầu bão hòa rồi.

MrMilan
05-11-2012, 00:26
Em đi tới ngày thứ 4 thì ngán cơm TQ tới tận cổ, 6 ngày còn lại thì fast food, bánh mỳ, bánh ngọt xơi tuốt, về nhà thì gầy bớt được tí, hai chân cũng săn chắc vì đi bộ quá nhiều

Chitto
05-11-2012, 09:11
Lạc Sơn Đại Phật mọi người nói nhiều, viết nhiều, tìm trên mạng cũng đầy ắp rồi.

Từ Thành Đô đi xe bus từ bến xe Tân Nam môn, cứ 20 phút một chuyến, rồi lại chuyển xe bus khác (1 tệ/người). Có hai cách vào Đại Phật. Nếu theo cửa riêng của công viên Đại Phật thì chỉ mất vé Đại Phật thôi (50Y / người - thẻ SVQT). Nhưng xe lại chạy thẳng đến cửa Đông phương Phật đô. Nếu đi cửa này phải mua cả vé của công viên này, thêm 40Y nữa.

Do đó nếu ai chỉ định xem Đại Phật thì nhớ đòi xuống cửa trước.

Công viên Đông Phương Phật đô là mặt sau ngọn núi có Đại Phật Lạc Sơn, các bạn Tàu mới làm lại sau này. Họ đục vào núi các phiên bản của một số pho tượng Phật, hang Phật nổi tiếng. Chính giữa là tượng Phật phiên bản của hang Đôn Hoàng. Hai bên là các hang phiên bản của Mạc Cao, Long Môn..., có cả pho tượng Phật nằm tạc vào núi dài hơn 170m. Tuy là phiên bản nhưng cũng được làm khá cẩn thận, trong một không gian đẹp.

Muốn xem kĩ hết công viên Đông phương Phật đô này cũng phải mất nửa ngày, cho nên nếu không có nhiều thời gian thì đừng vào rồi lại phải vội vàng và tốn mất 40Y.


Bức khắc đá Thiên thủ thiên nhãn Quán Âm


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81490249.jpg

Chitto
05-11-2012, 09:28
Hang đá nơi có tượng Quán Âm cũng được đục chạm tinh xảo, nằm bên cạnh tượng Phật Đại Nhật phiên bản Đôn Hoàng


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81496365.jpg


Các bạn Tàu cũng coi Phật như một ông thần để cầu cúng, nên khóa đôi cũng dính lủng lẳng ngay dưới chân Phật.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81490255.jpg

Đứng trên cao nhìn xuống, cầu thang dốc đứng như Angkor


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81496380.jpg

Chitto
05-11-2012, 09:31
Từ dưới nhìn lên, lại lủng lẳng những khóa là khóa


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81490259.jpg

Hai bên trải rộng là các hang Phật khác, và đây chỉ là một khu vực trong toàn bộ tổng thể rất rộng của Đông phương Phật đô (Dafu Fado)


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81490264.jpg

greenline
05-11-2012, 10:09
Bọn em có gặp 1 đoàn ở Tứ Cô Nương (Sunny hostel), không biết có phải đoàn của bác không? ...lót dép ngồi tiếp tục chờ chia sẻ từ bác

Vậy chắc bạn ở nhóm miền Nam? Hôm đó có thấy các bạn nhưng thú thật là mình bị đau đầu, ăn cơm xong là bay nguyên cây lên giường ... khò khò. :D Hy vọng còn dịp nào đó gặp nhau trên đường phượt. :)

Lịch trình đoàn của Chit cũng lộ cộ nhỉ, đi thế chắc tranh luận thoải mái nhể. :))

thangdong
05-11-2012, 10:45
Gớm nhà nhà Tứ Xuyên, người người Tứ Xuyên mà nơi đẹp nhất Tứ Xuyên thì lại ko ai tới =))

Chitto
05-11-2012, 12:17
Gớm nhà nhà Tứ Xuyên, người người Tứ Xuyên mà nơi đẹp nhất Tứ Xuyên thì lại ko ai tới =))

Bác muốn nói chỗ nào, cái gì thì cứ nói thẳng ra. Tôi rất không ưa cái kiểu "chia sẻ" ỡm ờ lấp lửng ấy.

theApril
05-11-2012, 12:40
Vậy chắc bạn ở nhóm miền Nam? Hôm đó có thấy các bạn nhưng thú thật là mình bị đau đầu, ăn cơm xong là bay nguyên cây lên giường ... khò khò. :D Hy vọng còn dịp nào đó gặp nhau trên đường phượt. :)

Hôm đấy bọn mình cũng hết hơi sau 1 ngày Trường Bình Câu, lại phải đi ngủ sớm vì bác tài xế dặn 6g sáng hôm sau là phải khởi hành đi Hồng Nguyên nên không ngồi với các bạn nhiều được. Đau đầu thế là bệnh độ cao đấy. Đoàn tớ cũng có mấy người bị, rồi không ngủ được nữa.

Tiếp tục ngồi chờ ảnh của bác Chitto.

greenline
05-11-2012, 15:54
Gớm nhà nhà Tứ Xuyên, người người Tứ Xuyên mà nơi đẹp nhất Tứ Xuyên thì lại ko ai tới =))

Ku em liều mình thế, topic của các cụ mà vào chém lung tung thế là hỏng rồi. :)) Anh thấy đoàn này chạy sô giỏi phết đấy, 10 ngày mà đi đủ các địa danh luôn, thiếu mỗi chỗ em bẩu thôi. =))


Hôm đấy bọn mình cũng hết hơi sau 1 ngày Trường Bình Câu, lại phải đi ngủ sớm vì bác tài xế dặn 6g sáng hôm sau là phải khởi hành đi Hồng Nguyên nên không ngồi với các bạn nhiều được. Đau đầu thế là bệnh độ cao đấy. Đoàn tớ cũng có mấy người bị, rồi không ngủ được nữa.


Đúng rồi, mình biết bị bệnh độ cao nên đêm đầu không dám ho he gì cả. Mặc dù nhiều lúc muốn cầm dao xuống giết con chó sủa suốt đêm đấy quá. :)) Đoàn bạn đi Hồng Nguyên sớm thế, vậy chạy thẳng đến CTC luôn à?

Thêm cái ảnh mà ai cũng biết là chỗ nào đấy. :D


http://farm9.staticflickr.com/8043/8141309052_d858af4a94_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/langthang/8141309052/)

Chitto
06-11-2012, 07:42
Tất nhiên đã đến Lạc Sơn thì không thể không thăm Đại Phật. Pho tượng khổng lồ tạc vị Phật tương lai Di Lặc từ thế kỉ 8 (Maytreia).

Trước khi bị hình tượng ông Bố đại hòa thượng béo tròn cười hềnh hệch lấn át vào thế kỉ thứ 10, thì hình tượng Phật Di Lặc vẫn mang chuẩn mực các pho tượng Phật với các tướng tốt: tóc xoắn ốc trên đầu, mắt nhắm hờ, cười an lạc.

Điều khác của Phật Di Lặc so với các pho tượng khác là ở thế ngồi. Trong khi các tượng Phật Thích Ca, phật Quá khứ ngồi xếp bằng thì Phật Di Lặc thường ngồi kiểu trên một cái bục, cái ghế thẳng chân xuống. Lý do là vì các vị Phật trong quá khứ đã tĩnh tại vào Niết Bàn rồi, thì Phật Di Lặc vẫn chưa xuất hiện. Hiện tại Di Lặc vẫn đang ở tại cõi trời, vẫn đang "chờ đợi" thời điểm để xuất hiện. Vì thế Di Lặc ngồi trong tư thế sẵn-sàng-đứng-dậy.

Đến ngang chỗ cầu thang xuống thăm tượng, thì chúng tôi hoảng hồn vì biển người như nêm cối đứng đó từ bao giờ. Quay vào ngôi chùa Lăng Vân cạnh đó thăm xong, quay ra tôi nhận thấy ở đầu cầu thang chỉ có thêm được vài người di chuyển. Thế là thôi, đành bằng lòng với việc ngắm ngang mặt pho tượng vậy.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81490221.jpg

Chitto
06-11-2012, 07:55
Xe bus con đưa 10 người đến thị trấn ở chân Nga Mi. Tại đây một chú lái xe còn trẻ nhào ra thuyết phục chúng tôi đi xe chú í cho nhanh thì mới kịp. Sau một hồi tham khảo và thảo luận, chúng tôi đồng í. Xe lao như điên trên đường, không vào ngả cổng chính mà lao lên núi luôn, gã lái xe thì vừa lái vừa cãi nhau trên điện thoại. Trời xung quanh mù mịt sương khói, khung cảnh rất đẹp nhưng mờ mịt quá.

Đường leo dốc lên cao dần, xe cùng chiều đi lên thì ít mà đi xuống thì nhiều. Mãi sau mới có điểm chặn và mua vé. Thẻ sinh viên quốc tế tiếp tục phát huy tác dụng, nhưng vé vẫn còn đắt quá, 85Y/người.

Đến chỗ dừng xe, gã lái xe giục phải đi nhanh, mà bên ngoài thì trời mưa khiến chúng tôi khá ngao ngán. Đã nghe nhiều lời cảnh báo trước là nếu trên đỉnh Nga Mi có mây thì chẳng khác gì đứng ở cạnh Hồ Tây ngày trời rét và có sương cả, chả nhìn thấy gì đâu, giá cả lại đắt nữa.

Dọc đường lên cáp treo có lũ khỉ rất láo, chỉ chực xông ra cướp hoa quả của khách. Với tôi thì lũ này chưa phải đối thủ. Tay tôi xách túi táo nên chúng lao đến, thế là tôi giơ cao túi táo lên, cũng giơ một chân lên chực đạp vào bọn nhăn nhở này. Thế là bọn chúng lập tức lùi vừa đủ xa để tôi không thể đạp được, vừa đủ gần để sẵn sàng lao đến, nhe răng ra và mắt long sòng sọc. Đã thế thì tôi bước luôn bước nữa và giậm chân. Bọn phải gió khèng khẹc rồi quay ra nhào vào người khác. Anh bạn đi cùng không cương quyết bị chúng bám luôn vào người. Vãi.

Chitto
06-11-2012, 08:04
Cáp treo lên Kim Đỉnh không phải loại cabin thông thường vài người ngồi để mà chụp ảnh, mà là loại cáp cabin cực lớn 100 người đứng chen chúc. Nhưng lúc đó cũng hơi muộn nên không đông người. Xung quanh lại mờ mịt trắng xóa chả nhìn thấy gì. Những người đứng trong cáp nhìn mặt cũng thấy chẳng hứng khởi gì, vì trời mù quá.

Cáp chuẩn bị dừng, chạy chậm lại, mây vẫn mù mịt xung quanh. Đột nhiên, đúng vào những giây cuối, một tia nắng rọi thẳng vào cabin, khi biển mây mù vừa trôi xuống dưới thân cáp. Tất cả òa lên sung sướng. Mặt trời hiện ra rực rỡ ngay trên một biển mây mù. Tất cả rõ ràng trong nắng: cây cối, núi non, nhà cửa.

Hớn hở chạy ra khỏi cáp treo, đi về phía Kim Đỉnh.

Và từ trên những ngọn cây xanh, pho tượng Phổ Hiền bồ tát lấp lóa.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81499068.jpg

Và rồi rực rỡ hiện ra bên trên dãy cầu thang có hai hàng voi đứng chầu. Sung sướng làm trò để chụp ảnh


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81499055.jpg

Chitto
06-11-2012, 08:20
Cũng phải khâm phục các bạn Tàu ở khả năng Tàu hóa những thứ lấy từ người khác. Các vị Phật, các vị Bồ tát có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng đã được Tàu hóa triệt để, khiến cho trú xứ của các vị từ một nơi xa xôi nay về ngự tại xứ Tàu. Bốn Đại bồ tát (trong số khá nhiều Đại bồ tát) của kinh điển Đại thừa được xây nhà và mời về ở trên bốn ngọn núi: Phổ Hiền tại Nga Mi, Văn Thù tại Ngũ Đài, Địa Tạng tại Cửu Hoa, Quán Âm tại Phổ Đà; trong đó núi Nga Mi là cao và hùng vĩ nhất.

Pho tượng Thập phương Phổ Hiền mô tả Đại bồ tát nhìn ra tất cả các hướng, với 10 đầu chia thành ba tầng. Đây là bồ tát của Đại hạnh, của hành động trong tu hành, vì thế Phổ Hiền tay cầm cây "như ý", cưỡi voi 6 ngà tượng trưng cho việc húc đổ 6 trở ngại lớn, 6 loại giặc đến từ 6 giác quan.
(Còn Văn Thù là bồ tát của Đại trí thì cầm gươm chặt đứt vô minh, cưỡi sư tử mà tiếng rống của nó có thể thông suốt trí tuệ ngươi tu hành).
Tượng bằng đồng, đúc năm 2006, cao 48m, nặng 350 tấn.

Cái cây "như ý" trong tay Bồ tát vốn xưa là cái gãi lưng của nhà quyền quý, sau rồi được chuyển thể thành thứ đồ chơi, thứ pháp khí, thể hiện sự đạt được nguyện vọng.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81499123.jpg

Chitto
06-11-2012, 08:29
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81499038.jpg

Hoàng hôn tắt rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà Mặt trời đã dần lặn trên biển mây mênh mông mờ mịt phía xa. Tất cả lại chìm vào ánh sáng mờ mờ chứ không rực rỡ nữa.

Chúng tôi xuống khu nhà nghỉ, chuẩn bị chìa cổ cho chém.

Trường đoàn nhanh nhẹn vào một khách sạn trông cũng rất ấm cúng và sang trọng, thấy còn 2 phòng đôi, một phòng 680Y, một phòng 960Y. Thằng Tàu bên cạnh khuyên là "mày nói mấy người thì chúng nó biết thế, còn sau đó vào phòng bao nhiêu người là tùy mày". Thế là lấy 1 phòng 680Y.

Mười đứa chui vào. Trong phòng khá hẹp có 2 giường, với đệm rất dày. Đẩy 2 giường về một bên, hạ 2 cái đệm xuống kê vừa khít chỗ còn lại, tạo thành một cái giường lớn loại 2m x 3,2m, đủ chỗ cho 10 người nằm theo kiểu 5 nam quay về một đầu, 5 nữ quay về đầu kia, chân đan vào nhau. Phòng này còn có lò sưởi nữa. Lại một quá trình chia nhau đi chiếm lĩnh các nhà wc tại các sảnh, tiếp tân...

Chitto
06-11-2012, 08:34
Trong lúc mọi người còn đang lục đục trong căn phòng hẹp, tôi một mình đi lên Kim Đỉnh, tìm những ánh sáng cuối ngày.

Trên Kim Đỉnh rất lạnh, không còn khách du lịch. Trời quang đãng. Một người đang đi thắp các ngọn đèn dưới chân tượng. Ánh sáng lung linh dần đầy lên. Tôi đứng đó, chờ những ngọn đèn được thắp xong. Thanh thản vô cùng.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81499080.jpg

Và rồi, trong cái im lặng của đất trời, trăng hiện lên.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81499102.jpg

Chitto
06-11-2012, 08:37
Mặt trời vẫn còn luyến tiếc ở cuối phía Tây


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81499512.jpg

Phía bên trái là Vạn Phật đỉnh.

chuotlang
06-11-2012, 09:23
Nghe đồn Nga Mi bị cho lên sàn chứng khoán, dân chửi quá

2003 em đến Nga My thì chưa có tượng này

Phượt ko thấy tổ chức đi Daocheng nhỉ, có đoàn nào ko cho em xin 1 chân nhé, Tứ Xuyên em đi gần hết năm 2003, còn thiếu mỗi Daocheng và 9zhaigou

Bác Chitto làm sao post ảnh rộng hơn chuẩn 900px cho khung ngang đc vậy?

danngoc
06-11-2012, 10:48
Sao tớ không thank được nhỉ? Chờ lão Chitto kể hết chuyến đi xem có tới Bảo tàng không

PHAM-PEK
06-11-2012, 11:11
@ Chitto: Vậy là bạn may mắn quá. Tương truyền, một năm 365 ngày thì có 200 ngày mưa mù ở Nga My. Bản thân mình cũng gặp phải mưa và sương mù mênh mông, đến nỗi không nhìn rõ dung nhan Bồ Tát như thế nào nữa.

Ở Đông phương Phật đô, ngoài những điêu khắc bạn miêu tả, mình còn thấy một điểm thú vị nữa, là hình hài một vị Phật nằm ngang ngọn núi với kích thước lớn lắm. Tương truyền sau một vụ động đất, có một phần núi bị sụt xuống, vừa vặn hiện ra phần đầu, một ít phần thân và phần chân của Phật, còn phần ngang ngực vẫn còn nguyên, đứng phía dưới cầu trông lên đúng là giống một vị Phật nằm mà không cần tưởng tượng gì lắm. Nghe lỏm một hướng dẫn viên nói rằng, đây là vị Phật duy nhất mặc áo cà sa xanh, do phía cây cối ở phần ngực vẫn còn nguyên. Bạn mình bảo, chắc lại bịa ra thôi, nhân tạo hết, nhưng khi không thể kiểm chứng được, cớ gì mà cứ đi nghi ngờ cho nó mệt người.:)

Chitto
06-11-2012, 22:55
Ở Đông phương Phật đô, ngoài những điêu khắc bạn miêu tả, mình còn thấy một điểm thú vị nữa, là hình hài một vị Phật nằm ngang ngọn núi với kích thước lớn lắm. Tương truyền sau một vụ động đất, có một phần núi bị sụt xuống, vừa vặn hiện ra phần đầu, một ít phần thân và phần chân của Phật, còn phần ngang ngực vẫn còn nguyên, đứng phía dưới cầu trông lên đúng là giống một vị Phật nằm mà không cần tưởng tượng gì lắm. Nghe lỏm một hướng dẫn viên nói rằng, đây là vị Phật duy nhất mặc áo cà sa xanh, do phía cây cối ở phần ngực vẫn còn nguyên. Bạn mình bảo, chắc lại bịa ra thôi, nhân tạo hết, nhưng khi không thể kiểm chứng được, cớ gì mà cứ đi nghi ngờ cho nó mệt người.:)

Cái mà bạn nghe nói nó đây, pho tượng Phật nằm được quảng cáo là dài nhất trên thế giới, dài hơn 170m. Bạn chịu khó nhìn kĩ tí, vì lúc này trời hơi mù, chụp ảnh không rõ được. Có đường leo lên tận nơi, nhưng ít thời gian nên tôi không lên. Nhìn là biết ngay tự nhiên hay là nhân tạo.




https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81713555.jpg

@Chuotlang: vẫn bị co lại 900px đấy chứ bạn

@Danngoc: tôi không vào bảo tàng nào cả, dù có ngày cuối ở Thành Đô có một buổi chiều rỗi, nhưng lười

Chitto
06-11-2012, 23:10
Nói chuyện may mắn ngắm hoàng hôn và đêm trăng rực rỡ ở Kim Đỉnh, thì cũng phải nói chuyện những điều không may mắn của đoàn. Nói chung có vài chuyện, đến đâu kể đến đó. Chuyện không may mắn thì chủ yếu là do con người chứ không phải thiên nhiên.

Chuyện đầu tiên thử thách thần kinh của đoàn là chuyện mất hộ chiếu.

Đoàn đi xe khách Sơn Đức liên chuyến từ 206 Trần Quang Khải - Hà Nội đi Nam Ninh. Qua cửa khẩu Hữu Nghị khoảng 20km thì như lệ thường có chốt biên phòng kiểm tra hộ chiếu. Cả đoàn xuất trình thì thành viên ít tuổi nhất - 1993, cũng là lần đầu xuất ngoại không tìm thấy đâu cả. Bảo nhà xe xuống mở cốp để lôi cả balô ra tìm cũng không thấy. Biên phòng nó cũng cứ cho đi, xe chạy rồi, tất cả xúm vào lục tung người cậu ta lên : KHÔNG CÓ.

Đó là lúc cả đoàn căng thẳng nhất. Tình huống này quá bất ngờ và đáng ngại. Làm sao bây giờ. Nếu mất rồi thì cậu ta không thể đi tiếp, không thể lên máy bay. Ai sẽ ở lại cùng để giải quyết, giải quyết thế nào, bao giờ xong...Nhớ lại thì nếu quên chỉ có thể là đoạn từ cửa khẩu cho đến lên xe bus. Vì đi xe liên chuyến của Sơn Đức nên nhờ lái xe hỏi lại người ở cửa khẩu tìm hộ. Cả đoàn căng thẳng chờ đợi.

Cuối cùng tin vui òa đến: Đã tìm thấy hộ chiếu của cậu ta trên chiếc xe điện ở cửa khẩu. Xe điện này chở từ trạm Hải quan TQ ra bến xe. Sẽ có một chuyến xe sau mang hộ chiếu của cậu ta đến một trạm trung chuyển. Lái xe bus đề nghị là xe sẽ chở đoàn thẳng ra sân bay, lái xe quay lại trạm trung chuyển để lấy hộ chiếu, rồi đem ra sân bay cho đoàn, với chi phí là 300Y. Lúc đó vui quá, 300 chứ 3000 thì có khi cũng chịu.

Nói thêm là thay vì phải xuống xe bus từ đường cao tốc rồi đi bus nhỏ vào sân bay với giá 15Y/người thì xe Sơn Đức chở thẳng đoàn đến sảnh sân bay, với giá chung là 100Y cho 10 người.

Ai cũng cất được gánh nặng mang nãy giờ trên người, vì không ai dám nói ra giải pháp nào nếu mất hộ chiếu thật.

Chitto
06-11-2012, 23:22
Người ta nói ở Kim Đỉnh có bốn kì quan: Nhật xuất, Vân hải, Phật quang, Thánh đăng. Ngắm mặt trời mọc từ Kim Đỉnh thì tuyệt hảo. Mùa này 6h30 Mặt trời mọc.

Tin tưởng vào đêm trăng đẹp hôm trước, 6h tôi đã mò ra khỏi phòng, 6h10 cầm đèn pin phăm phăm mò lên Kim Đỉnh. Té ra vẫn muộn, trời tối đen và mù mịt sương mà đã có chừng hơn chục cây tripod cắm chốt ở đó, cùng với tầm chục người khác lảng vảng chờ đợi. Có hai chú Tây cuốn túi ngủ ngồi ngay ở đó, xem chừng chờ đã lâu lắm, mà có khi phục cả đêm cũng nên !

6h20 thì ôi giời, người kéo lên lắm thế. Phải chen ngay lấy một chỗ, không thì toi. Chỗ ngay cạnh hai chú Tây kia. Mấy chục cái máy ảnh chĩa về phía Đông, vào cái đám mù mù mờ mờ chả ra hình thù gì, là màn sương đặc quánh. 6h30, rồi 7h, mà vẫn chả thấy mặt giời đâu, chỉ thây hơi hưng hửng lên một tí.

Một thoáng hơi sáng lên, chú Tây bên cạnh vội cầm cái thứ bên cạnh chân lên, chạm vào đỉnh đầu rồi giơ lên, hạ xuống, lầm rầm. Tôi bấy giờ mới để ý thấy đó là một cái gậy, vốn là một cành cây thẳng, trên đầu buộc vải, ở giữa có khắc cái gì đó loẳng ngoẳng. Té ra là một nghi lễ tôn giáo (sau anh này cũng nói là thế với tôi). Nhưng rốt cuộc cũng chả thấy mặt giời đâu cả.

Chờ chán rồi, cái đám người đó tản ra, nhưng vẫn đăm đắm ngắm về Đông.

Mãi đến hơn 8h, thì mới thấy thế này (nhìn cái đám mây dày bên dưới là biết làm gì có bình minh nữa)


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81714457.jpg

Chitto
06-11-2012, 23:23
Tôi thì không ngoảnh về Đông nữa, mà quay sang Tây, thì lại vớ được tí chút thế này


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81499528.jpg

Nhưng nói chung là mờ mờ thế này


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81499531.jpg


Xuống núi thôi, có mà chờ đến chiều may ra mới tan mây. Thời tiết lạnh phết, cóng hết cả tay.

Chitto
06-11-2012, 23:43
Xuống núi rồi, thực ra lúc này đoàn vẫn còn lung tung trong lịch trình lắm. Tôi mới đề nghị là tìm cách thuê xe trọn gói nhanh, rồi nếu được thì chạy đêm nay đi Hoàng Long luôn, sáng mai đến Hoàng Long, tuy vất vả nhưng tiết kiệm được 1 ngày.

Trưởng đoàn đồng ý, xuống núi thì làm giá được với một anh chàng, là xe loại 15 chỗ sẵn sàng chạy luôn trong ngày, 1300Y/ngày trả thêm tiền ăn, không trả ngủ. Đồng ý thế nhưng xe chưa đến, mà bảo là về Thành Đô rồi xe đón.

Thế là lại lên bus về Thành Đô, đến trạm nghỉ giữa đường thì thấy xe kia mò ra, một con Toyota đời thôi rồi 13 chỗ. Cãi nhau loạn cả lên. Trong lúc đó thì bus đã chạy về Thành Đô mất rồi, bỏ cả đoàn lại giữa đường. Hỏi ra thì không thể có xe khách nào chở đoàn về Thành Đô nữa, vì đây chỉ là trạm trung chuyển chứ không phải bến xe.

Sau một hồi cãi nhau rồi cũng phải lên con xe đó về Thành Đô, nhưng nhất quyết không muốn thuê con đó trọn gói. Lại phải mất một khoản cho chi phí đi đó.

Checkin vào Traffic hotel, kế hoạch di chuyển đến Hoàng Long trong đêm phá sản. Ra bến xe khách thì biết là trong mấy ngày tới không còn vé đi Hoàng Long hay Cửu Trại Câu nữa. Tất cả thành viên huy động mọi mối quen biết, nguồn thông tin để tìm xe. Rốt cục có tin bảo sáng mai có xe, 1200Y/ngày nhưng mà không biết trước chất lượng xe thế nào đâu nhé, có là phải đi thôi.

Tèn tén ten, 11h sáng hôm sau xe đến cửa khách sạn. Hóa ra chính mấy con xe chợ mà hôm trước nữa đã thấy ở bến. Còn tệ hơn con xe vừa từ chối hôm qua. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, kiểu gì cũng phải đi.

Vì sẽ quay lại Traffic vào ngày cuối, nên một nửa đồ gửi lại đó, cũng may vì thế mà không bị chật chỗ. Xe pành pạch lên đường. Gã lái xe sinh năm 1986 mà đầu đã sắp hói đi rồi, giọng thì è è lè nhè, mắt rõ gian.

Đến chiều là biết cái gian của hắn.

chuotlang
07-11-2012, 10:05
Em xem tấm mặt trời luyến tiếc thì nó lại ra 1177px nên em thắc mắc :P

bigmama-olala
07-11-2012, 11:00
Hóng cho đến hết hành trình. Acha acha

zhou
07-11-2012, 12:41
Vì sẽ quay lại Traffic vào ngày cuối, nên một nửa đồ gửi lại đó, cũng may vì thế mà không bị chật chỗ. Xe pành pạch lên đường. Gã lái xe sinh năm 1986 mà đầu đã sắp hói đi rồi, giọng thì è è lè nhè, mắt rõ gian.

Đến chiều là biết cái gian của hắn.

Sau chuyến đi này thì mình kết luận là tất cả lái xe TQ đều gian .

Đoàn tớ may mắn hơn thuê được xe ngay từ nhà , Được cái xe ngon , mới ,thoải mái . Lái xe lúc đầu cũng niềm nở , mấy ngày sau thì rất vớ vẩn , thấy cảnh đẹp bảo dừng xe lại thì tỏ ý khó chịu hoặc không dừng xe lại điênnnn cực !!!! và tìm cách kiếm một số tiền hoa hông từ các dịch vụ khác ( cái này thì mình có thể thông cảm)
Kinh nghiệm cho việc thuê xe là khi thỏa thuận phải nhấn mạnh " Tìm cho tao lái xe nào thân thiện , và vì tao mất tiền thuê xe nên phải báo với lái xe , bọn tao được dừng đỗ theo í muốn "

MrMilan
07-11-2012, 16:48
Hic, các bác đi đoàn đông mà di chuyển bằng phương tiện công cộng thì hơi mệt, em đi một mình mà còn khó mua vé nữa là tới 10 người như đoàn bác Chit

Chitto
08-11-2012, 01:19
Chuyện dưới đây mới thực sự là kinh dị nhất của chuyến đi này, kỉ niệm kinh điển về các bạn Tàu.

CHUYỆN QUÁN ĂN - PHẦN MỘT

Số là chuyến xe khởi hành ở Thành Đô vào lúc vừa qua 12h, cả đoàn chưa ăn gì, nên giục gã tài kiếm chỗ ăn. Gã bảo cứ yên tâm, rồi sẽ có chỗ ăn. Xe chạy qua huyện Văn Xuyên - cái huyện bị tàn phá bởi động đất ấy, nay đang tái thiết - cũng muộn rồi mà gã chưa dừng.

Rồi khoảng 3h chiều thì đến một khu bên trái đường có cả loạt dãy hàng ăn, nhà nào cũng có hình con cá và con gà to tướng dán ở cửa, gã tấp vào. Nói chung là mọi người hớn hở vào bếp, lấy cá, lấy rau, rồi còn tự mình làm. Đám con trai thì lượn xung quanh. Cái khu vực quán ấy đây, cái xe 12 chỗ kia là xe bọn tớ


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81544450.jpg

Sau một hồi nấu nướng, đầu bếp bưng lên một cái máng tròn to đùng cá nấu. Bọn tớ chưa bao giờ thấy cái máng nào to thế. Tí nữa, lại thêm một máng nữa. Rồi lại một máng nữa. Lúc này choáng thật sự, thi nhau chụp, lại còn giơ tay để so sánh độ to của chúng. Rồi đồ nối tiếp đồ, nhiều lắm í. Nhưng mà bọn tớ không thể ăn hết nổi ba cái máng, cố lắm cũng hết hơn 1/2 thôi. Các thứ rau thì xong rồi. Gã lái xe ngồi riêng, gã bảo gã ăn cay lắm nên ăn riêng, gã cũng có một máng cá !

Xong, lúc tính tiền, trưởng đoàn hét lên một tiếng kinh hoàng. Cái gì, cái gì ??? 1500 (một nghìn năm trăm) tệ !!!

Lúc này tớ mới biết là không hề hỏi giá trước. Một trận kịch chiến nổ ra, bọn nhà hàng mới đem cái tờ bảng giá dấu dưới đít quầy ra dí vào mặt: này nhá 88Y một cân cá nhá, con cá chúng mày 12 cân nhá (cân tàu, tức 6kg), thành ra hơn một nghìn rồi nhá, cái này chừng này nhá, cái kia chừng kia nhá. Điên cả đầu mất thôi - đấy là tôi nghĩ, chứ tôi có nghe được đâu

Trưởng đoàn tức tốc điều mấy người khác sang nhà bên cạnh hỏi giá. Sau một hồi đi về bảo bên cạnh cũng đòi 68Y/cân, có thể giảm nữa nhưng không nhiều.

Một hồi kịch chiến của trưởng đoàn - người duy nhất có khả năng nghe hiểu cái thứ tiếng địa phương ấy, người có khả năng chinh chiến trên mấy mặt trận mua bán các loại - thì gã lái xe thỏ thẻ chen vào khuyên nhủ là mỗi người nhường đi một tí nhé, mỗi bên dịu xuống một tẹo nào...

Kết thúc, chúng tôi bị chúng cắt tiết 1100Y cho bữa ăn còn thừa đầy, với một bầu máu sục sôi.

Kết luận ngay lập tức: thằng lái xe tay trong cực gian giảo. Không biết vụ này nó ăn được của mình bao nhiêu.

15 phút sau, xe lại dừng cho cả đoàn lại sà vào một hàng hoa quả, với bà cụ bán hàng phúc hậu đáng quý biết bao !

Chitto
08-11-2012, 01:31
.
CHUYỆN QUÁN ĂN - PHẦN HAI

Nếu như câu chuyện bị chém cổ cắt tiết ở trên chỉ có thế, có lẽ mức độ kinh hãi của chúng tôi cũng chưa cao độ đến thế.

Số là sau Hoàng Long, Cửu Trại Câu, bốn ngày sau, chuyến xe lại quay lại đường này. Và gã lái xe lại dừng xe đúng cái quán cũ. Khác với lúc đi là 3h nên chỉ có xe chúng tôi, lần này giữa trưa nên cả khu vực đó rất nhiều xe to nhỏ dừng lại. Hóa ra đây là tụ điểm của đao phủ, chúng nó chém không biết bao nhiêu khách rồi. Mụ chủ quán hớn hở nhào ra.

KHÔNG, NHẤT QUYẾT KHÔNG. Chúng tao đã bị chúng mày cắt tiết một lần. Không thể điên để cho chúng mày Thắt ống tiếp được.

Thế là trong khi gã lái xe vẫn vào ăn, thì cả bọn nhất quyết không ăn uống, ra xe, và đòi bỏ đi chỗ khác ăn. Trong lúc đó, một trận kịch chiến giữa một đoàn khách khác nổ ra trong quán. Lại một lũ gà bị mụ chủ tóm được đang giãy giụa hòng thoát thân. Gã lái xe ăn xong thì chúng tôi đòi lên xe đi. Chủ quán (lần này là một gã, không phải mụ hôm trước) ra tận xe mời mọc, nói chuyện với trưởng đoàn.

Gã nói thế nào ấy. Trưởng đoàn lại hét lên: Cái gì ???
Quay lại nói với đoàn: Lão bảo mỗi người 15 (mười lăm) tệ, đủ 6 món !

Cả lũ trố mắt nhìn nhau. Nó cho mình ăn đồ của lợn à? Hay nó lừa mình ăn mười lăm tệ rồi tiền ngồi một trăm tệ? Hay nó.... nói chung là đủ thứ nghĩ ra. Gã chủ thì nói rất là thiết tha.

Kể ra cũng hay, nhưng chúng tao sẽ xông vào bếp, giám sát từng li từng tí chúng mày. Thế là các cô trong đoàn trấn giữ bốn phía quanh bếp, liên tục thông báo ra ngoài: Nó lấy con cá tươi nguyên, bằng nửa con hôm trước; nó lấy rau mới; nó lấy cơm mới...

Lúc bưng lên, chúng tôi có đủ 6 món như hôm trước. Chỉ là thay vì 3 máng cá thừa thãi thì có 1 máng thôi, nhưng thế là cũng ăn ngon lành thoải mái rồi. Ba món rau, hai món canh.

Ăn xong đứng dậy, trả đủ 150 tệ cho bữa ăn, mà mấy ngày trước chúng tôi bị thét 1500 tệ.

Tại cùng một chỗ, hôm trước là bữa ăn đắt nhất thời đại, hôm nay là bữa ăn rẻ nhất chuyến đi.

Kinh hoàng chưa các con giời ?

MrMilan
08-11-2012, 10:28
Ăn thua gì, em với ông anh em ăn một bữa hết 250 tệ 2 người, mà có 3 món thôi nhá, trong khi đó ở Thành Đô ăn uống hoành tráng hơn nhiều mà mất có 80 tệ

PHAM-PEK
08-11-2012, 11:03
Đúng là Kinh hoàng thật!

Không biết các bác đã nghe giang hồ đồn chưa, dịch vụ và quản lý du lịch của Tứ Xuyên được dân du lịch TQ đánh giá là kém nhất, đáng sợ nhất trong toàn TQ. (Mặc dù mình cũng thấy ngang ngửa như với Tân Cương, Hà Nam hay đại đa số các khu du lịch khác của TQ).

Còn nhớ lần đầu tiên đi Cửu Trại Câu, thời gian hơi gấp nên đành gia nhập một tour cho đơn giản. Kết quả là: vào đến gần khu du lịch, guide đứng ra thu tiền, cho hai sự lựa chọn: một là đi xem ca nhạc, hai là đi ăn thịt cừu nướng, mỗi người 150RMB, bắt buộc hai chọn một. Cãi nhau inh ỏi, guide thách thức: "không chọn thì thôi, mai tự mua vé vào cổng lấy. Ai muốn gọi điện cho Cục du lịch Tứ Xuyên để phán ánh thì số hotline đây, mời gọi thoải mái". Mình và bạn không dại gì cãi với guide, mà gọi thẳng về công ty du lịch (tụi mình đặt một công ty du lịch lớn, nhưng sau mới biết mọi người đặt từ các công ty khác nhau rồi bị bán cho bọn vớ vẩn này). Sau đó công ty thương lượng với guide, và hai đứa tụi mình được miễn với điều kiện "đừng nói cho người khác biết".

Hôm rời Cửu Trại Câu đi Hoàng Long, guide bắt mọi người dậy từ 4h30 sáng, ăn sáng lúc 5h, trung tuần tháng 10 ở Cửu Trại Câu đã lạnh rồi. Vừa ăn vừa run vì đồ ăn lạnh ngắt. Tưởng là đi Hoàng Long cho sớm, hóa ra là đi vô số các điểm mua sắm, nào là thuốc men, nào là đá quý. Sang đến Hoàng Long đã 3h chiều. Mà guide bảo, 6h phải có mặt ở cổng ra vào để về lại Cửu Trại Câu. Cả đoàn chửi ầm ĩ, sao mua sắm thì không hạn chế thời gian, mà đi thăm quan lại eo hẹp thế. 3 tiếng tham quan Hoàng Long, chỉ có cách đi cáp treo lên mới kịp. Vậy là guide lại đứng ra thu tiền mua cáp treo. Chỉ có hai đứa mình, do có thẻ nhà báo, tự đi mua lấy nên guide không kiếm chác được gì.

Đây là một trong hai vụ mình đi theo tour hiếm hoi tại TQ. Vụ khác là ở Tây Tạng, tour khách nước ngoài nên sung sướng và lịch sự lắm. Sau này, vẫn còn căm quá, nên tháng 10/2010 lại đi lại Cửu Trại Câu một lần nữa, lần này nhờ đứa bạn thuê cho cái xe đàng hoàng và một lái xe tử tế.

theApril
08-11-2012, 14:19
Sau chuyến đi này thì mình kết luận là tất cả lái xe TQ đều gian .

Đoàn tớ may mắn hơn, gặp được bác tài xế rất ok, lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ, dẫn vào những hàng ăn uống giá phải chăng (trung bình 200Y/1 bữa cho 7 người). Dọc đường bọn tớ thay đổi hành trình mấy lần, rồi trừ tiền ăn ở của bác do thay đổi hành trình, bác cũng đều đồng ý rất nhanh gọn.

Chỉ có 1 ngày đi Lạc Sơn là gặp 1 gã rất gian. Bọn tớ thấy nghi nghi nên ko ghé vào đâu ăn uống gì hết & bắt gã phải theo hành trình của mình nên không bị thiệt hại gì cả. Tuy nhiên cũng bực mình lắm vì gã này cứ hút thuốc trong xe, nói chuyện ông ổng làm chả ngủ nghê gì được.

Kinh nghiệm rút ra sau chuyến này là chương trình phải lên trước từ ở nhà & phải nghiên cứu thật kĩ thông tin trên các diễn đàn khác nhau. Tất nhiên là ở những chỗ ít hoặc không có thông tin thì phải chịu rồi.

zhou
08-11-2012, 18:52
Chuyện dưới đây mới thực sự là kinh dị nhất của chuyến đi này, kỉ niệm kinh điển về các bạn Tàu.

CHUYỆN QUÁN ĂN - PHẦN MỘT



Ôi tưởng thế nào , đoàn bạn Chitto cũng bị chém ngay đúng chỗ đoàn tớ bị chém :-))), Tuy nhiên do chúng tớ có xem menu trước và biết là cá ở đây rất đắt nên không ăn mà ăn gà ..., gần 500 tệ cho một con siêu gà :T, Tổng thiệt hại gần 1000 tệ cho bữa ăn không phải ở khu du lịch !!!

Nói chung chuyện ăn uống ở TQ khá hài hước , đa phần mình không hình dung được họ sẽ nấu như thế nào , hoặc size của món ăn cỡ nào , việc phải ăn một chậu lẩu hay một máng canh là chuyện thường xảy ra , May mà đoàn đông người nêu cũng dễ giải quyết =))

Chitto
08-11-2012, 20:29
Ôi tưởng thế nào , đoàn bạn Chitto cũng bị chém ngay đúng chỗ đoàn tớ bị chém, Tuy nhiên do chúng tớ có xem menu trước và biết là cá ở đây rất đắt nên không ăn mà ăn gà ..., gần 500 tệ cho một con siêu gà

Thì ra không phải chỉ đoàn mình bị chém ! Như vậy nơi đó là trung tâm chém du khách. Lúc về bọn tớ cũng có hỏi gà, thấy dã man tính ra 480tệ / con nên mới nhất quyết không ăn.

Đó là trung tâm chém du khách, kể cả menu cũng là chém rồi. Sự thực thì như bọn tớ lúc về ăn, thì lại là rất rẻ, mà vẫn có nguyên con cá tươi làm món. Thế là sau khi mình trải qua xương máu, lại quay lại đúng đó và biết ghê gớm thì mới được hưởng đúng giá trị. Âu cũng là bài học.

Có lẽ các đoàn sau đi Cửu Trại Câu phải lưu ý điều này, để khi đến nơi đó làm găng lên, sẽ được ăn đúng giá.

Chitto
08-11-2012, 21:02
Sau buổi chiều với bữa ăn cắt cổ, đoàn đến Songpan khoảng 8h tối. Gã lái xe đánh xe đến một chỗ gần như ra khỏi thị trấn để có nhà nghỉ, nhưng đoàn cảnh giác với gã, đòi quay lại sát thành cổ. Cuối cùng thì vào nhà nghỉ ở ngay cạnh cổng thành.

Thị trấn Tùng Phan là trị sở đất Tùng Châu có từ đời Đường, đã là một thị trấn trên con đường từ Trường An đi về phía Thổ Phồn (Tây Tạng). Khi Songtsen Gampo (Tùng Tán Can Bố) thâu tóm quyền lực ở Tây Tạng, có hỏi cưới công chúa nhà Đường Khi bị từ chối, quân của vị vua hùng mạnh này đã tiến đánh đến tận đây. Cuối cùng thì Đường Thái Tông cũng gả công chúa Văn Thành cho Tùng Tán Can Bố, thực hiện một cuộc giao hảo lâu dài.

Vì vậy, ngay bên ngoài cổng thành Tùng Phan có pho tượng đá lớn tạc hình Công chúa Văn Thành đứng bên cạnh Tùng Tán Can Bố. Các bạn Tàu có ý nhấn mạnh giao hảo Tàu - Tạng đã có từ xưa, dù công chúa Văn Thành và Tùng Tán Can Bố cũng chẳng đi qua thị trấn này.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81544453.jpg

Cổng thành Tùng Phan với hai chữ Tùng Châu. Thành đá này được dựng vào đời Minh


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81544461.jpg

Chitto
08-11-2012, 21:08
Buổi tối thành Songpan khá lạnh, chỉ có vài hàng nướng còn mở cửa muộn. Định kiếm đồ gì ăn cho ngày mai, mà cuối cùng lại cũng chỉ có bánh ngọt, ít hoa quả thôi.

Sáng hôm sau, 7h đã khua dậy, chui vào xe nhằm hướng Hoàng Long. Đi một lúc thì trời sáng, và hai bên đường thấy mờ trắng. Đó là tuyết đã phủ từ đêm. Một số người chưa được thưởng tuyết bao giờ rất là háo hức.

Xe leo dần lên, con đèo này hình như cũng gần 4000m, càng lên thì tuyết càng rơi nhiều, phủ trắng khắp nơi, và thu ngắn tầm nhìn núi non. Đến nơi cao nhất của con đèo thì thế này:


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81714468.jpg

Con xe cà tàng và hướng đi về Hoàng Long


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81714470.jpg

Tại đây đoàn lại xuống chụp choẹt tá lả, để rồi bị các bạn Tạng đắp người tuyết thu tiền, 10 tệ / người. Có 9 người phải nộp, chỉ trừ mỗi tớ.

Chitto
08-11-2012, 21:13
Đến cổng Hoàng Long còn khá sớm, chưa có mấy xe du khách. Khắp nơi trắng một màu tuyết phủ, núi non mờ tịt trong sắc trắng.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81544474.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81544485.jpg

Lúc này một số người có vẻ dễ bị lạnh, khi đi giày không đủ ấm. Tại nhà tôi đã cảnh báo phải đi giày ấm chống nước nhưng mấy thành viên nữ không nghe, toàn giày không chống nước. Thậm chí có người đi giày bệt mỏng mảnh kiểu trong nhà. Thực sự tôi rất ngán, vừa lo vừa buồn bực. Tôi còn bảo hay là thôi không vào nữa, chứ đi giày kiểu này rồi ốm lăn ra lại hỏng toàn bộ cả chuyến đi của mọi người.

Nói thế nhưng rồi cũng phải vào. Đi cáp treo lên trên núi rồi đi bộ xuống. Dự trù cho hành trình là 6 tiếng đồng hồ.

greenline
08-11-2012, 21:18
Thì ra không phải chỉ đoàn mình bị chém!

Cả 2 đoàn đều mắc phải lỗi cơ bản là không hỏi giá khi gọi đồ ăn. Như vậy thì chúng ta tự nguyện làm gà cho các bạn Khựa vặt lông còn giè. :))


Tôi mới đề nghị là tìm cách thuê xe trọn gói nhanh, rồi nếu được thì chạy đêm nay đi Hoàng Long luôn, sáng mai đến Hoàng Long, tuy vất vả nhưng tiết kiệm được 1 ngày.

Cái này thì mang tâm lý tham lam, tranh thủ nhể. Mình cho rằng đi đường trường dài ngày liên tục, nhất là đường vùng cao đèo núi thì không nên chơi kiểu chạy đêm thế này. Thứ nhất là ngủ trên xe rất mệt, mất sức trong khi ngày hôm sau phải đi bộ 6, 7km ở độ cao trên 4000m. Thứ hai quan trọng hơn là chỉ cần tài xế ngủ gật đã khỏi cần nói đến hậu quả. Chú ý rằng xe giường nằm chạy đêm ở VN có 2 tài xế thay nhau liên tục chạy nhé, mặc dù rất quen đường.


Cãi nhau inh ỏi, guide thách thức: "không chọn thì thôi, mai tự mua vé vào cổng lấy.

Vậy là guide lại đứng ra thu tiền mua cáp treo. Chỉ có hai đứa mình, do có thẻ nhà báo, tự đi mua lấy nên guide không kiếm chác được gì.

Hồi 2010 mua vé khó khăn vậy hả bác? Vừa rồi em đi vào CTC đi 1 mình, cũng chả biết tiếng mà mua vé rất dễ dàng. :)

Chitto
08-11-2012, 21:43
Mình cho rằng đi đường trường dài ngày liên tục, nhất là đường vùng cao đèo núi thì không nên chơi kiểu chạy đêm thế này.

Đúng thế, thực ra lúc đó cũng không rõ đường lên Hoàng Long lại đèo cao đến vậy.
Nguyên là lúc ở Nga Mi, khi hỏi xe chạy ngay từ trưa đi Hoàng Long, và đặt vấn đề là chạy xuyên đêm vào Hoàng Long, thì tay lái xe lại gật đầu cái rụp rất chi là chắc chắn, nên mới nghĩ là đường chắc cũng ngon. Đến khi không đi xe đó, đổi sang xe này thì ai cũng nói rằng không thể có chuyện đi vào Hoàng Long ban đêm được.

Cho nên mới nghĩ người lái xe nhận ở Nga Mi có khi chưa đi Hoàng Long bao giờ, mà nếu đi với xe chưa biết đường đó thì có khi còn toi hơn. Hoặc là người đó cứ nhận cho lũ hăng máu này khoái cái đã, rồi sau giữa đường mới thay đổi chăng?

Mua vé vào các khu du lịch thì chả thấy có vấn đề gì. Chỉ có mua vé xe khách đi đến Cửu Trại Câu và Hoàng Long thì mới nan giải trong mùa cao điểm.

Chitto
08-11-2012, 23:07
Nói chung là chui vào khu du lịch rồi thì chả có chuyện gì để kể cả. Chỉ là ảnh thôi. Cứ đi, ngắm, và chụp ảnh chỗ nào thích.

Có nhiều chỗ thích lắm, nhưng không chụp. Có lúc vì không muốn chụp, chỉ muốn tự do ngắm nhìn và cảm nhận.
Có chỗ thì thú thực là không chụp được. Tớ dùng máy PnS nên chả thể nào có những ảnh mê ly như các bạn DSRL.

Này thì trưởng đoàn tiếng Tàu đủ để cãi nhau phủ đầu được 90% dân Tàu


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81716027.jpg

Và đây là người đi đôi giày bệt mà tớ thấy phát sốt


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81716068.jpg

Chitto
08-11-2012, 23:13
Rồi giữa đất trời trắng bạc, thấy con Rồng Vàng cuộn mình


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81544502.jpg

Rộng hơn một tí


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81544532.jpg

Toàn bộ khung cảnh

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81573376.jpg

Chitto
08-11-2012, 23:15
Lợi thế của áo đỏ


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81716034.jpg

PHAM-PEK
09-11-2012, 09:50
Hồi 2010 mua vé khó khăn vậy hả bác? Vừa rồi em đi vào CTC đi 1 mình, cũng chả biết tiếng mà mua vé rất dễ dàng. :)

Không phải khó mua vé bạn ạ, mà là năm đó (không phải 2010), mình dại dột đi theo tour, nghĩa là mọi vé vào cổng đã bao gồm trong tiền tour rồi. Đằng này guide lại đe dọa là tự mua, nghĩa là tự bỏ tiền túi ra mua.

Guide thu tiền mua cáp treo, vì đi theo tour, có người thích cáp treo, có người tự đi bộ. Thông thường thì guide sẽ tập trung để mua luôn thể, số tiền trả như nhau nhưng nếu guide mua (thông thường là vé group) thì guide sẽ được hoa hồng.

Năm đó mình đi theo tour, chứ không phải đoàn tự tổ chức như bác Chitto, nên mới gặp nhiều thứ bực mình thế. Năm 2010 là đi lần thứ 2, tự đi.

bigmama-olala
09-11-2012, 15:55
Lúc này một số người có vẻ dễ bị lạnh, khi đi giày không đủ ấm. Tại nhà tôi đã cảnh báo phải đi giày ấm chống nước nhưng mấy thành viên nữ không nghe, toàn giày không chống nước. Thậm chí có người đi giày bệt mỏng mảnh kiểu trong nhà. Thực sự tôi rất ngán, vừa lo vừa buồn bực. Tôi còn bảo hay là thôi không vào nữa, chứ đi giày kiểu này rồi ốm lăn ra lại hỏng toàn bộ cả chuyến đi của mọi người.

Nói thế nhưng rồi cũng phải vào. Đi cáp treo lên trên núi rồi đi bộ xuống. Dự trù cho hành trình là 6 tiếng đồng hồ.

Lại nhắc chuyện đôi giày... Uh thì cũng là một cái "nhọt" trong chuyến đi, có lẽ mình cũng nằm trong số đó chăng?

Vốn đã chủ tâm đi tìm một đôi giày chống nước, đã tìm đến vài người để hỏi thăm làm thế nào để chọn một đôi giày chống nước, chống trượt... có cả những người phượt lão luyện, nhưng chả ai để tâm đến câu hỏi ngớ ngẩn như thế... Không có được sự tư vấn. Không tìm được loại chuyên dụng như thế. Thời gian càng ngày càng sát, bận túi bụi, cuối cùng là đành vác luôn đôi bốt cao cổ có sẵn ở nhà mang đi. Vì sợ dọc đường boot đểu sẽ bị bong keo, nên trong balo luôn nhét thêm đôi giày bệt. Thú thật cái chân mình hay bị cóng, có đi giày kiểu nào, tất cỡ nào thì vẫn bị cóng chân, nhét luôn 2 miếng giữ nhiệt vào lòng bàn chân mà vẫn tê buốt, mất sạch cảm giác.

Lúc ngồi trước cổng Hoàng Long, mình tuột đôi boot, gián lại miếng giữ nhiệt (chuyển từ lòng bàn chân lên đầu ngón chân), bọc thêm một lớp nilong để chống thấm nước... Lúc này bắt gặp ánh mắt nhìn mình một cách "chán nản". Mình im như thóc. Hê hê

May mắn cả đoàn chẳng ai bị sao.

Kinh nghiệm cho những bạn nào lỡ chuẩn bị kịp giày không chống nước là hãy bọc một lớp túi nilong vào chân trước khi đi giày, đảm bảo nước không thể thấm vào tất, vào chân..mà còn ấm ra phết.

danngoc
09-11-2012, 16:40
Cho thêm ảnh các chị em đê

chuotlang
09-11-2012, 17:26
Trời lạnh thế này bác Chit phải dùng 3 cục Pin 1 ngày cũng nên
E có dự bị theo máy compact làm backup gặp trời lạnh thì 1 cục nó chả quá 50 kiểu 1 viên :)

Chitto
10-11-2012, 09:28
Những cành cây phủ tuyết



https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81544595.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81544674.jpg

Đôi lúc lại gặp dòng suối


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81544606.jpg

@Chuotlang: tớ dùng máy PnS, một cục pin đủ dùng cho một ngày. Vốn chỉ có 2 cục để dự phòng, nếu hết pin thì thay. Có hai ngày ở Hoàng Long và Cửu Trại Câu phải thay pin thôi.

Chitto
10-11-2012, 09:33
Những mái nhà hiện ra trong tuyết rất đẹp



https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81544684.jpg




Toàn cảnh


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81573382.jpg

Chitto
10-11-2012, 09:37
Nơi cao nhất cho khách tham quan ở Hoàng Long là hồ Ngũ Sắc. Ba phía là núi cao vây bọc, dòng nước từ sườn núi chảy xuống tạo thành những bậc thang đá vôi với màu vàng, màu xanh lạ lùng.

Nếu đi sớm hơn, những bụi cây quanh hồ có màu đỏ, cam, thì mới đúng nghĩa là Ngũ sắc. Giờ thì chỉ còn bốn màu thôi: trắng, xanh, vàng, đen


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545291.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545269.jpg

Chitto
10-11-2012, 09:40
Núi non hùng tráng


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545286.jpg

Một làn mây mỏng như tấm khăn vắt ngang lưng núi. Nơi đây cũng cao hơn mặt nước biển hơn 3000 mét thì phải.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81573421.jpg

Chitto
10-11-2012, 09:44
Rời hồ Ngũ sắc đi xuống thì tuyết đã bắt đầu tan, những sắc màu hiện ra rõ ràng hơn


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545296.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545362.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545315.jpg

Chitto
10-11-2012, 09:46
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545384.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545421.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545454.jpg

Chitto
10-11-2012, 09:48
Và rồi trời xanh ngắt


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545469.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545481.jpg

greenline
10-11-2012, 11:21
Không biết đoàn của Chitto đi Hoàng Long thế nào, riêng mình thấy có mấy cái cần chú ý cho các bạn đi sau tham khảo:

1. Vé: Dùng được thẻ SV quốc tế, chỉ cần 1 bạn trẻ đại diện cả nhóm vào mua là ok. Chú ý rằng bạn phải dưới 24 tuổi chứ không thì dù có thẻ xịn cũng không được giảm giá. :)) Khác với CTC, ở Hoàng Long khi bọn mình qua cửa kiểm soát (đường cáp treo) còn bị xuất trình kèm thẻ SV để kiểm tra. Mình thì khá nhừ so với các cháu SVQT 24 tuổi nên kéo luôn mũ chụp lên đầu che cho đỡ xấu hổ. Kết quả là qua cửa ngon lành. :D

2. Xếp hàng thì các bạn có trò đến nơi cứ xếp hàng vào cổng (cáp treo) ngay, còn 1 bạn thì đi mua vé. Như vậy thì tranh thủ được thời gian nhưng khi bạn đi mua vé nhảy rào chen ngang vào nhóm dễ gặp những đôi mắt hình viên đạn của những người xếp hàng xung quanh. :shrug:

3. Có nhóm khác (có vẻ là người Nhật) đi bên cạnh đoàn mình từ già đến trẻ đều cầm bình oxy, mình nhìn thấy cũng choáng. Tuy nhiên theo mình thì không cần bình oxy cầm theo vì Hoàng Long không cao lắm, hơn nữa trên đỉnh đi xuống 1 chặng lại thấy trạm oxy miễn phí. Tất nhiên nếu bạn bị sốc độ cao (triệu chứng là nhức đầu, nôn, ...) và/ hoặc trong đoàn có người già hoặc bị bệnh tim mạch, ... thì bình oxy này cực kỳ cần thiết.

4. Trang bị bắt buộc khi lên Hoàng Long là quần, áo khoác (có mũ) chống gió, chống nước (tuyết), giầy chống trơn, chống nước, miếng dán giữ nhiệt, ... Mình đi giày outdoor mà cũng suýt nữa ngã trên cái sàn gỗ đóng băng tuyết vì nó quá trơn. Ngoài ra nếu bạn đi giày outdoor cao cổ thì thoải mái đạp trên tuyết mà chơi nghịch chạy nhảy. Đợt mình đi có những chỗ tuyết dày trên 10cm, đạp vào không cẩn thận sẽ bị tuyết chui vào giầy, cóng chân khỏi nói.

5. Thuê xe riêng đi Hoàng Long thì cố gắng nên thuê xe tốt, kiểm tra xem lốp có mòn không. Bởi vì dọc đường lên Hoàng Long có những đoạn đường đóng băng hoặc tuyết rơi lúc chạy qua rất trơn trượt.

6. Cố gắng sắp xếp thời gian đi sớm để có thời gian chơi thoải mái chứ đừng như đoàn mình 9h15 mới xuất phát từ CTC, dẫn tới việc chỉ dừng được ở 1 viewpoint dọc đường và tới 12h trưa mới đến cổng cáp treo dưới chân núi. (NO) Mặc dù chỉ cần 4 tiếng để xếp hàng, đi cáp treo lên đỉnh và đi bộ xuống núi nhưng cá nhân mình không khoái lắm với việc đi chơi mà cứ phải vội vàng, lo canh thời gian. :)

7. Nên mang theo đồ ăn trưa, đồ ăn nhẹ, nước vì trên Hoàng Long không có bán đồ ăn. Đừng thử uống nước cà phê hay sô cô la bán trên đó vì bạn sẽ phải chửi thề vì nó quá dở so với khẩu vị người VN.

8. Nếu bạn là người ham thích chụp ảnh, nên mang ống kính wide và tele, CPL, ND, GND filter và tripod. Nói thêm rằng mặc dù đi bộ xuống núi nhưng vác tất cả đồ nghề khoảng 10kg ở điều kiện không khí loãng và lạnh là một trải nghiệm muốn chửi thề. :D

Hy vọng giúp ích được cho các bạn! (BB)

Chitto
10-11-2012, 21:18
Không biết đoàn của Chitto đi Hoàng Long thế nào, riêng mình thấy có mấy cái cần chú ý cho các bạn đi sau tham khảo:

1. Đoàn này có lúc ở Cửu Trại Câu có một số người bị soát thẻ SV, nhưng không có vấn đề gì. Đoàn có 1 cậu 87 và một cậu 93, toàn cho vào mua vé, có gì lôi passport ra vẫn đúng tuổi.

2 + 6. Không hiểu đoàn kia mua vé chỗ nào. Bên này thì từ chỗ mua vé còn phải đi xe bus một đoạn mới đến chỗ có cáp treo, cho nên không có chuyện xếp hàng trước mua vé sau. Đoàn này thì đi từ Songpan sáng sớm, nên không bị đông, 9h là lên cáp treo, chơi bời đến 3h30 chiều mới xuống, mất hơn 6 tiếng !

3+4. Bọn tớ chả thấy ai bị làm sao về độ cao cả, không bình oxy, không hoạt huyết dưỡng não,... tất nhiên không nhảy nhót quá nhiều vì tuyết trơn, nhưng cũng đi hùng hục chả thấy sao cả. Trang thiết bị làm ấm thì như bài trước viết, có mấy người giày rất không đảm bảo, may là không ai bị ốm.

5. Xe đi vào của bọn tớ lúc dừng giữa đường có thuê xích cuốn vào bánh sau cho đảm bảo. Thấy các xe con khác chạy qua chẳng ai như vậy, nhưng thôi cứ cẩn thận là hơn.

7. Đồ ăn thì không mang được gì theo, nên đến trưa bọn tớ mua cái xiên gì nướng với lại cốc canh nóng có ít thịt như là mọc ở trong ấy. Tuy không nhiều nhưng ấm và cũng thấy không đến nỗi nào.

8. Kẻ mang 10 cân máy ảnh thì chẳng thấy ảnh đâu, để tao máy ảnh loại 0,2 cân độc thoại thế này à ???

MrMilan
11-11-2012, 11:32
Ở Hoàng Long không cao bằng Ngọc Long tuyết sơn ở Lệ Giang, cho nên việc sock độ cao ít khi xảy ra lắm.

@Chitto: đoàn anh có ai mang máy ảnh 10 cân thế

Chitto
11-11-2012, 13:41
Ở Hoàng Long không cao bằng Ngọc Long tuyết sơn ở Lệ Giang, cho nên việc sock độ cao ít khi xảy ra lắm.

@Chitto: đoàn anh có ai mang máy ảnh 10 cân thế

Ngọc Long tuyết sơn có lên cũng chỉ một lúc nhanh thôi, ai thấy mệt thì xuống núi luôn. Hoàng Long người ta lo lắng là vì có muốn cũng không xuống ngay được, cho nên mới lo mà mang bình oxy.

Đoàn này con máy to nhất là G10 của anh, còn lại hình như toàn máy ảnh bằng bao thuốc lá. Máy 10 cân là của greenline kìa, mà chả thấy ảnh đâu.

@Greenline: góp cháo đê, nhất là Hồng Nguyên nhá, đoàn này không đi đến chỗ đó nên không biết ra làm sao.

Chitto
11-11-2012, 13:51
Tuyết tan, cảnh sắc thay đổi rất nhiều


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545476.jpg


3h30, chúng tôi ra cửa. Sáng nay nơi này còn ngập tuyết trắng, mù mịt trời, mà giờ thì khác hẳn


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545495.jpg

Chitto
11-11-2012, 16:09
Rời khỏi Hoàng Long, chúng tôi đi ngược lại con đường ban sáng. Chỉ khác là ban sáng đi vì trời tuyết phủ nên không nhìn rõ cảnh vật hai bên, giờ thì tất cả hiện ra rõ mồn một. Núi cao trập trùng, đèo dốc quanh co.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545501.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81921351.jpg

Chitto
11-11-2012, 16:11
Về phía Tây, trời u ám


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81921364.jpg

Nhưng phía đông trời xanh rực rỡ


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81545580.jpg

Chitto
11-11-2012, 16:12
Những đỉnh núi tuyết phủ ngay bên cạnh


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81921369.jpg

Trắng tinh


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81921361.jpg

Chitto
11-11-2012, 16:14
Gần tới đỉnh đèo, do sợi xích chằng bánh xe bị long ra, xe phải dừng lại.

Không bỏ lỡ cơ hội, lao vội ra để chụp choẹt


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81921362.jpg


Panorama toàn cảnh thì thế này


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81573423.jpg

greenline
11-11-2012, 18:31
2 + 6. Không hiểu đoàn kia mua vé chỗ nào. Bên này thì từ chỗ mua vé còn phải đi xe bus một đoạn mới đến chỗ có cáp treo, cho nên không có chuyện xếp hàng trước mua vé sau.


Chỉ có một chỗ bán vé và cũng chỉ có một chỗ cổng vào cáp treo thôi. Mẹo ở chỗ thay vì cả nhóm phải ĐỢI người mua vé thì cứ leo lên xe buýt phi vào cổng cáp treo xếp hàng. Người đi mua vé xong thì chịu khó đi sau chạy đuổi theo đoàn và NHẢY RÀO vào chỗ xếp hàng. :))



Đoàn này con máy to nhất là G10 của anh, còn lại hình như toàn máy ảnh bằng bao thuốc lá. Máy 10 cân là của greenline kìa, mà chả thấy ảnh đâu.

***, làm gì có máy 10kg, đấy là trọng lượng cả đống đồ nghề body, lens, tripod của tao đấy. Éo gì cứ phải vừa vác vừa leo vừa chửi thề cho đỡ mệt. :)) Ảnh Hoàng Long của mày đẹp hơn của tao rồi. Vì đi muộn nên lúc có nắng thì đang ở trong rừng, lúc đi ra đến chỗ đẹp thì trời âm u xám xịt. :(( Trên đường xuống núi đến viewpoint thứ 2 bên trái đường trời cực đẹp, có ray, tuyết rơi, ráng hồng rực rỡ thì thằng lái xe nó éo dừng. X( Mình thì ngồi bên phải xe có muốn chụp qua cửa kính cũng chỉ nhìn thấy mặt thằng lái xe, muốn táng vỡ mẹt nó á.

greenline
11-11-2012, 19:04
@Greenline: góp cháo đê, nhất là Hồng Nguyên nhá, đoàn này không đi đến chỗ đó nên không biết ra làm sao.

Thảo nguyên Hồng Nguyên bạt ngàn toàn cỏ là cỏ trải dài tít tắp. Khác với tưởng tượng của tôi, cái thảo nguyên này chạy ô tô cả ngày không hết. Bao xung quanh thảo nguyên là những dãy núi sừng sững phủ đầy tuyết. Điểm khá đặc biệt là ngoài cỏ ra không có một loại cây nào khác, từ cây lương thực tới các loài cây bụi, cây thân gỗ thì càng không. Mùa này thảo nguyên toàn cỏ vàng cháy và điểm xuyết là những đàn bò Yak đen sì. Tôi để ý nhưng không hề tìm thấy con bò Yak trắng nào cho đến khi đọc bài của lão DanNgoc thì phải, có con bò Yak trắng giá trị tới vài trăm triệu chỉ dùng cho dân du lịch chụp ảnh. Ngoài những đàn bò Yak đen sì thì thỉnh thoảng cũng thấy một vài đàn cừu trắng, nhưng phải nói rằng rất ít. Các bạn TQ thay vì làm đường cắt ngang thảo nguyên cho bằng phẳng thì lại làm đường vòng vèo quanh co xung quanh cho nó kỳ thú.


https://farm9.staticflickr.com/8058/8174831607_3a45a7612d_c.jpg

Đường lên Hồng Nguyên

Nếu may mắn bạn sẽ thấy chim bay ngang đầu mũi xe


https://farm9.staticflickr.com/8070/8174788275_2b1536ef43_c.jpg

Hoặc được chứng kiến người dân Tạng thực hiên nghi lễ tam bộ nhất bái


https://farm9.staticflickr.com/8483/8174788035_746488e1ec_c.jpg

Chân dung của anh ta:


https://farm9.staticflickr.com/8060/8174789685_231b501c1c_c.jpg

Để ý thì bạn sẽ thấy anh ta xỏ tay vào một miếng gỗ bịt sắt, còn trang phục thì bằng da bò. Riêng những chỗ chịu ma sát nhiều như khuỷu tay, đầu gối, mũi chân đều được độn thêm rất chắc chắn.


https://farm9.staticflickr.com/8208/8174789425_3695d587e7_c.jpg

Điểm thú vị là khi chứng kiến anh ta hành lễ trên đường, những người dân Tạng khác dừng lại hỏi thăm và cho tiền. Tôi cũng cho tiền anh ta và xin chụp vài kiểu. Anh ta thực hiện nghi lễ rất thành kính: bước một bước, mồm niệm Om Mani Pahme Hum, tay giơ cao rồi đổ cả người xuống quỳ lạy, rồi lại tiếp tục. Phải nói rằng chứng kiến nghi thức này trên cao nguyên hùng vĩ, con đường vắng lặng trải dài, ... là một cảm xúc rất đặc biệt.


..!

zhou
11-11-2012, 23:54
Đợt này có rất nhiều đoàn đi Tứ Xuyên , nhưng dù chỉ cách nhau một hai ngày hoặc thời điểm đến khác nhau 1-2 h nhưng cảnh sắc đã có sự khác biệt rõ rệt. Mình đã xem qua ảnh một số bạn trên FB , lúc thì có đoàn gặp nắng vàng rực rỡ . Lúc thì gặp mưa tuyết . đặc biệt có đoàn chỉ đi sau một hôm mà Hoàng Long có bão tuyết không thể vào được ...Mỗi khoảng khắc được ghi lại đều khác nhau.

Mình ủng hộ thầy Chít bằng một vài bức ảnh của đoàn mình , bổ xung vào những lúc đoàn bạn ấy đang ngập trong tuyết sớm mai trên đỉnh Hoàng Long thì cùng thời gian đó đoàn mình vẫn nằm ngủ khì khì ( có lẽ không đoàn nào đi chơi thiếu trách nhiệm như các bạn đoàn mình ( toàn dậy muộn ) :D, tuy nhiên thế mới có cái để bổ xung chứ .

Các bạn đến Hoàng Long sớm hẳn không hình dung được cảnh xếp hàng lên cáp treo ,khiến cho VA giải thích chán chê vì sao phải cử một đứa mua vé còn cả lũ đứng xếp hàng trước mà cụ Chit vẫn thắc mắc , Cứ đến Hoàng Long tầm 11 h trở đi hẳn sẽ được tham gia vào đoàn người dài dằng dặc tiến về cáp treo , Chúng tớ phải di chuyển đến gần 1 tiếng mới lên được cáp và ngồi chưa nóng mông đã lên đến đỉnh , Lúc này tuyết buổi sáng đã tan khu rừng ngập tràn ánh nắng ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/HOANG%20LONG/IMG_8946.jpg

Không khí rất tươi mới bởi những hạt tuyết tan nhỏ lánh tách từ trên những tán thông xuống đám rêu dày dưới mặt đất , Tuyết chỉ còn đọng lại thành từng mảng lớn dưới gốc cây và bốc hơi nghi ngút , Ánh nắng xiên lên những đám rêu mọng nước khiến cả khu rừng sáng óng ánh như được phủ kim tuyến , Tuyệt , y như đang dạo bước ở khu vườn cổ tích ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/HOANG%20LONG/IMG_8987.jpg

Óng a óng ánh

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/HOANG%20LONG/IMG_8973.jpg

Hoàng Long nằm trong thung lũng và được bao bọc bởi các ngọn núi , Chọn đi cáp treo lên đỉnh rồi đi bộ xuống ở khu vực có độ cao lớn là một lựa chọn đúng đắn bởi đi như vậy sẽ không hề tốn sức , Vé vào hoàng long là 200 tệ có giảm 100 tệ cho các SV hiếu học ( tuy già vẫn nhất định làm SV , hí hí ) + 80 tệ tiền cáp treo thì vé thắng cảnh ở TQ vẫn thuộc hàng đắt đỏ ..Tuy nhiên đôi khi được dạo bước trong những khung cảnh khiến con người ta cảm thấy thoải mái , sẽ làm bay đi sự tính toán chi li, đôi khi vẫn cảm thấy may mắn vì được đến đây vào lúc này ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/HOANG%20LONG/IMG_8953.jpg

Những hồ nước nhỏ ẩn hiện trong tán lá cây hiện ra trong thung lũng ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/HOANG%20LONG/IMG_8963.jpg

Chitto
12-11-2012, 09:40
Điểm thú vị là khi chứng kiến anh ta hành lễ trên đường, những người dân Tạng khác dừng lại hỏi thăm và cho tiền.

Không hiểu mỗi ngày người hành hương này sẽ lễ lạy trong bao lâu, và lúc ăn nghỉ sẽ thế nào. Trên con đường dài vắng lặng lại lạnh như thế có thể dừng ở đâu trong khi mỗi ngày giỏi lắm chỉ di chuyển được chục km?

@Zhou: Thảo nào, vì lúc bọn tớ đến thì cũng có xếp hàng, nhưng chỉ một tí chỗ cái lan can gỗ thôi, vừa ngoảnh sang nhau nói chuyện thì đã thấy đến cửa cabin rồi, lại phải chờ nhau để đi cùng một lúc. Hoàng Long có tuyết hay tuyết tan đều đẹp cả, trong lành, hùng vĩ. Lúc bọn tớ xuống thì thấy có nhiều người đang đi bộ lên. Với con đường gỗ đó thì chắc không khó đi như chùa Hương, nhưng không khí có thể hơi loãng hơn nên mệt hơn. Có người ngại đi đường gỗ nên rẽ vào đường đi trong rừng, không có bậc thang nhưng dốc thoai thoải.

greenline
12-11-2012, 11:26
Không hiểu mỗi ngày người hành hương này sẽ lễ lạy trong bao lâu, và lúc ăn nghỉ sẽ thế nào. Trên con đường dài vắng lặng lại lạnh như thế có thể dừng ở đâu trong khi mỗi ngày giỏi lắm chỉ di chuyển được chục km?


Thấy Zhou bảo bạn này đang tập nghi lễ này. Ô tô chạy một đoạn thì thấy anh ta quay lại và thấy hành lý để bên vệ đường??? Miềng thì chịu chả thể hỏi được làm thế nào bao lâu và ra sao. :)) Nhưng miềng nghĩ rằng thỉnh thoảng lại gặp các bạn Tạng chạy xe máy dọc đường thì anh ta muốn tìm sự hỗ trợ cũng rất dễ. :) Thảo nguyên này thuộc Châu tự trị A Bá, hình như chỉ các bạn Tạng sinh sống thôi.

gianker
12-11-2012, 11:41
làm gì có máy 10kg, đấy là trọng lượng cả đống đồ nghề body, lens, tripod của tao đấy. .

Bác Greenline này trước kia người mỏng mảnh như line, lần nào đi cũng ít nhất là 10kgs, nên chắc sau nhiều năm đeo tạ thì line thành green rồi :)) Ảnh đợt này đẹp thế anh. 10kgs mà đã đẹp rồi, ko hiểu 20kgs hoặc hơn thì như nào nữa nhỉ ;)

greenline
12-11-2012, 11:45
Thảo nguyên Hồng Nguyên bạt ngàn toàn cỏ là cỏ trải dài tít tắp.


https://farm9.staticflickr.com/8338/8174790485_b85749782f_c.jpg

Những nơi chăn thả bò Yak thường gần nguồn nước


https://farm9.staticflickr.com/8482/8174790167_1443ab1ba1_c.jpg

Lại gần hơn nữa, bạn có thấy những chấm đen li ti trên sườn núi không? Bò Yak đấy.


https://farm9.staticflickr.com/8486/8174823314_f0a774a0e0_c.jpg

Thảo nguyên trên cao không bao giờ thiếu mây bay


..!

greenline
12-11-2012, 17:18
Thị trấn Hongyuan (Hồng Nguyên) nằm giữa thảo nguyên. Phải nói rằng đây là thị trấn gây ấn tượng nhất suốt hành trình dọc ngang Tứ Xuyên. Đầu tiên là hình ảnh những chiếc xe lôi đầu phố khiến ta chỉ muốn nhảy lên kêu họ chở một vòng ngắm phố:


https://farm9.staticflickr.com/8201/8178328886_73bd7a15c3_c.jpg


Người dân cũng khá đặc biệt, từ việc buôn chuyện cuối ngày khá bình dị:


https://farm9.staticflickr.com/8062/8178331188_a9a7560148_c.jpg

Tới ấn tượng về những anh chàng ăn mặc đặc biệt:


https://farm9.staticflickr.com/8344/8178299295_3d89e3a3cb_c.jpg

Lãng tử cưỡi xe máy lượn phố

https://farm9.staticflickr.com/8204/8174822514_b8eb1274c9_c.jpg

Hoặc rất bụi bặm

https://farm9.staticflickr.com/8066/8178299033_9a01979e7a_c.jpg

Tới chuyện truyền đạm trên xe máy :))


https://farm9.staticflickr.com/8199/8174788561_396318846a_c.jpg

greenline
12-11-2012, 17:32
Sáng sớm thị trấn Hồng Nguyên khá vắng vẻ:


https://farm9.staticflickr.com/8349/8178330304_049ffe4d74_c.jpg

Với những cánh cửa sơn màu đỏ đặc trưng rất nổi bật:


https://farm9.staticflickr.com/8339/8178329188_5e2786bafe_c.jpg

Lác đác chỉ có người qua lại, lũ chó thì từ đâu chạy rông khá nhiều


https://farm9.staticflickr.com/8348/8178330908_1759dd5372_c.jpg

Để ý tìm xem có chú chó nào giống chó ngao không nhưng chỉ thấy duy nhất tiếng tru của con chó này có vẻ giống. :))


https://farm9.staticflickr.com/8199/8178330626_a4f5635c36_c.jpg

Và đặc biết cũng như nhiều nơi khác trên thảo nguyên, những hình ảnh biểu trưng cho tôn giáo luôn hiện hữu trên sườn núi:


https://farm9.staticflickr.com/8477/8178299619_c3bcee47f2_c.jpg

..!

theApril
13-11-2012, 16:50
Với những cánh cửa sơn màu đỏ đặc trưng rất nổi bật:


https://farm9.staticflickr.com/8339/8178329188_5e2786bafe_c.jpg


Cái cửa hàng đang mở cửa ở phía sau cái xe máy là chỗ đoàn mình có được bữa ăn sáng cứu mạng. Chỉ có cháo trắng, bánh bao thôi mà thấy ngon như sơn hào hải vị.

Góp gạo thổi cơm chung với các tí hé hé
Những dòng sông uốn lượn rất đặc trưng của vùng thảo nguyên
https://lh6.googleusercontent.com/-Y9Qoz0jYkKU/UKS_rlLHcAI/AAAAAAAABls/T5X-nkRtQ3c/s800/CIMG1221.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-2Fmh7_irf48/UKS_rMGwUII/AAAAAAAABlo/XL-vgVuOUtM/s800/CIMG1222.jpg

greenline
13-11-2012, 17:42
Cái cửa hàng đang mở cửa ở phía sau cái xe máy là chỗ đoàn mình có được bữa ăn sáng cứu mạng. Chỉ có cháo trắng, bánh bao thôi mà thấy ngon như sơn hào hải vị.


Ồ, sao nghe lâm ly thế bác? Kể cho vui đê. :)) Đoàn mình thì mua bánh mang lên xe ăn, cửa hàng cũng đối diện với chỗ này nhưng hơi chếch về phía ngã tư. Bánh được làm bằng bột mì cán tròn xoe, rắc ít đường vào giữa rồi nướng lên, rất ngon. Thú vị hơn nhiều so với cháo trắng bánh bao ăn mãi chán lè. :LL

Mèo Bay
13-11-2012, 22:44
Hóa ra đoàn của bạn Chitto cũng giống như đoàn đi Hồ Nam-Quảng Tây của bọn mình: cũng có mem quên hộ chiếu trên xe (đoàn mình còn có tới 2 người quên một lúc :(), cũng có mem đi giày bệt lên núi :( Dưng mà đoàn của bạn vẫn thua đoàn mình ở chỗ đoàn mình còn có mấy người bị cảm sốt viêm họng mà không có thuốc uống cơ (đó là đi mùa hè chứ không phải đi mùa thu như các bạn đâu). Nghĩ lại vẫn còn thấy cám cảnh.

Mèo Bay
13-11-2012, 23:03
Vì sợ dọc đường boot đểu sẽ bị bong keo, nên trong balo luôn nhét thêm đôi giày bệt.

Kinh nghiệm cho những bạn nào lỡ chuẩn bị kịp giày không chống nước là hãy bọc một lớp túi nilong vào chân trước khi đi giày, đảm bảo nước không thể thấm vào tất, vào chân..mà còn ấm ra phết.

Sợ giày đểu bị bong keo thì thứ cần nhét thêm vào balo là cặp keo trộn 2 thành phần chứ khồng phải là đôi giày bệt đâu bạn ạ. Ngay cả keo 502 cũng không bì được về sự nhanh khô và cứng chắc của loại keo trộn này.

Còn nếu không có được giày chống thấm nước thì thứ cần thiết là chai xịt chống thấm nước chứ không phải là túi nilon để bọc chân :D.

Khi đi du lịch, 2 món đáng phải đầu tư lớn nhất là đôi giày dưới chân và cái balo trên vai đấy bạn ạ. Nếu hai món ấy mà không tốt - đầu tiên sẽ gây mệt mỏi cho bản thân; kế đó là dễ bị chuyện hỏng, đứt giữa đường - nhất là ở nơi hoang vắng - thì sẽ thấy ngay hậu quả nhãn tiền :D

bigmama-olala
14-11-2012, 09:38
Sợ giày đểu bị bong keo thì thứ cần nhét thêm vào balo là cặp keo trộn 2 thành phần chứ khồng phải là đôi giày bệt đâu bạn ạ. Ngay cả keo 502 cũng không bì được về sự nhanh khô và cứng chắc của loại keo trộn này.

Còn nếu không có được giày chống thấm nước thì thứ cần thiết là chai xịt chống thấm nước chứ không phải là túi nilon để bọc chân :D.

Khi đi du lịch, 2 món đáng phải đầu tư lớn nhất là đôi giày dưới chân và cái balo trên vai đấy bạn ạ. Nếu hai món ấy mà không tốt - đầu tiên sẽ gây mệt mỏi cho bản thân; kế đó là dễ bị chuyện hỏng, đứt giữa đường - nhất là ở nơi hoang vắng - thì sẽ thấy ngay hậu quả nhãn tiền :D

Của đáng tội. Những bậc lão luyện thì ít khi chịu chia sẻ kinh nghiệm chi li, nói ra lại cho rằng "bạn đấy ngố, việc đơn giản thế mà cũng phải hỏi". Các topic chia sẻ cũng toàn hình ảnh, cảm xúc, tuyến đường. Gặp cả bạn Kevin rồi nhưng bạn ý cũng chẳng dặn dò những điều này. Ngày mai đã đi, tối nay 7-8h còn ngồi gặp bạn ý để lấy thẻ thì đi mua những vật dụng này vào lúc nào? Nghỉ 1 lúc cả nửa tháng nên công việc rối nùi lên cho đến sát ngày nghỉ phép. May mắn là mua được 1 mớ miếng giữ nhiệt. Không có món này thì chuyến đi chết vất (hỏi những người đi trước, mọi người bảo mua 10 miếng là được rồi. Mình cứ phòng bị gậy 20 miếng. Kết quả là vừa dùng, vừa share cũng hết nhẵn).

Nhưng nói chung, ai nên khốn mà không khốn đôi lần? Cũng coi là kinh nghiệm xương máu. Lần sau đi sẽ ghi nhớ những món mà chị Mèo Bay căn dặn. Cái keo trộn thì mua ở đâu vậy chị?

Còn cái món túi nilong cũng chỉ là chữa cháy cấp thời. Hôm đấy 10 người thì 6 người nhét cái này vào chân, hôm đi Nga Mi bị mù quá hoá mưa thì cũng 4-5 người đội mũ nilong lên đầu để tránh ướt. Nếu sơ ý chuẩn bị không chu đáo thì tìm csch xoay sở giải quyết cấp thời được là tốt nhất.

greenline
14-11-2012, 11:19
Hóa ra đoàn của bạn Chitto cũng giống như đoàn đi Hồ Nam-Quảng Tây của bọn mình: cũng có mem quên hộ chiếu trên xe (đoàn mình còn có tới 2 người quên một lúc :(), cũng có mem đi giày bệt lên núi :( Dưng mà đoàn của bạn vẫn thua đoàn mình ở chỗ đoàn mình còn có mấy người bị cảm sốt viêm họng mà không có thuốc uống cơ (đó là đi mùa hè chứ không phải đi mùa thu như các bạn đâu). Nghĩ lại vẫn còn thấy cám cảnh.


Của đáng tội. Những bậc lão luyện thì ít khi chịu chia sẻ kinh nghiệm chi li, nói ra lại cho rằng "bạn đấy ngố, việc đơn giản thế mà cũng phải hỏi".

Phải nói rằng bạn trưởng đoàn hay các thành viên trong đoàn đều có lỗi. Đúng ra bạn trưởng đoàn phải gửi cho các thành viên trong đoàn danh sách những đồ cần chuẩn bị cho cá nhân và tập thể. Tốt nhất là danh sách (check list) cụ thể, dựa trên danh sách đó chúng ta xếp đồ đảm bảo không thiếu và không quên. Về phía các bạn thành viên, đúng ra trước mỗi chuyến đi cần phải chủ động tìm hiểu thông tin chuyến đi cẩn thận, chuẩn bị đồ nghề đầy đủ trước khi lên đường thay vì hoàn toàn bị động chờ đợi ở trưởng đoàn hay các thành viên khác.

Trong phượt có hẳn một box Kỹ năng, sức khỏe an toàn (https://www.phuot.vn/forums/117-K%E1%BB%B9-n%C4%83ng-S%E1%BB%A9c-kh%E1%BB%8Fe-v%C3%A0-An-to%C3%A0n) và có hẳn một topic của bạn Mèo Bay rất hay: Trên đường phượt không có chỗ cho sự ngây thơ (https://www.phuot.vn/threads/47201-Tr%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-kh%C3%B4ng-c%C3%B3-ch%E1%BB%97-cho-s%E1%BB%B1-ng%C3%A2y-th%C6%A1)



“Người khôn học kinh nghiệm của người khác, người dại học kinh nghiệm từ sai sót của chính mình”.

Hình như ít người chịu đọc. :(

Hix!

bigmama-olala
14-11-2012, 11:42
Phải nói rằng bạn trưởng đoàn hay các thành viên trong đoàn đều có lỗi. Đúng ra bạn trưởng đoàn phải gửi cho các thành viên trong đoàn danh sách những đồ cần chuẩn bị cho cá nhân và tập thể. Tốt nhất là danh sách (check list) cụ thể, dựa trên danh sách đó chúng ta xếp đồ đảm bảo không thiếu và không quên. Về phía các bạn thành viên, đúng ra trước mỗi chuyến đi cần phải chủ động tìm hiểu thông tin chuyến đi cẩn thận, chuẩn bị đồ nghề đầy đủ trước khi lên đường thay vì hoàn toàn bị động chờ đợi ở trưởng đoàn hay các thành viên khác.

Trong phượt có hẳn một box Kỹ năng, sức khỏe an toàn (https://www.phuot.vn/forums/117-K%E1%BB%B9-n%C4%83ng-S%E1%BB%A9c-kh%E1%BB%8Fe-v%C3%A0-An-to%C3%A0n) và có hẳn một topic của bạn Mèo Bay rất hay: Trên đường phượt không có chỗ cho sự ngây thơ (https://www.phuot.vn/threads/47201-Tr%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-kh%C3%B4ng-c%C3%B3-ch%E1%BB%97-cho-s%E1%BB%B1-ng%C3%A2y-th%C6%A1)



Hình như ít người chịu đọc. :(

Hix!

Bản thân em có đọc nên rất ấn tượng với chị Mèo Bay. Nhưng sai sót là điều không tránh khỏi. Nếu đã lỡ có sai sót thì thêm tìm cách khắc phục luôn, rồi lấy đó làm kinh nghiệm. Ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng đừng phạm cùng 1 sai lầm đến lần thứ 2. Em chỉ nghĩ thế thui. Có đi thực tế thì mới biết được sự chuẩn bị của mình là thừa/thiếu thế nào. Chắc chắn các bạn trong đoàn này nếu có lần đi tiếp theo thì sẽ chuẩn bị chu đáo hơn, phù hợp hơn.

Thui chờ bác Chitto vào chia sẻ hình ảnh, cảm nhận tiếp. Sorry bác Chít vì làm loãng topic.

greenline
14-11-2012, 14:25
Và đặc biết cũng như nhiều nơi khác trên thảo nguyên, những hình ảnh biểu trưng cho tôn giáo luôn hiện hữu trên sườn núi:


Phải nói rằng tôi rất tò mò với các biểu trưng tôn giáo này, nó có mặt ở khắp nơi.

Ở chân núi Tứ Cô Nương


https://farm9.staticflickr.com/8488/8184457634_9c6e5bb91f_c.jpg

Và trên cao nguyên Hồng Nguyên rất nhiều:


https://farm9.staticflickr.com/8070/8184412847_57feb68104_c.jpg

Ven đường


https://farm9.staticflickr.com/8057/8184450022_dec56226ea_c.jpg

Tới trên núi


https://farm9.staticflickr.com/8485/8184412085_a09a44bcc6_c.jpg

greenline
14-11-2012, 14:31
Tôi tìm hiểu thì được biết rằng sắc màu những lá cờ là những biểu tượng, chúng đại diện cho Nước, Lửa, Đất và Khí.


https://farm9.staticflickr.com/8348/8184450884_be06f9a504_c.jpg

Không chỉ là những lá cờ kết lại thành hình tháp, có những công trình stupa (tháp) được xây rất đẹp:



Đường vào một stupa
https://farm9.staticflickr.com/8342/8184413003_893f6913ef_c.jpg

Toàn cảnh
https://farm9.staticflickr.com/8348/8184412479_5deea60006_c.jpg



Nhưng có lẽ thú vị nhất là một nghi lễ tôn giáo rất đặc biệt. Người ta mời 2 người phụ nữ mặc trang phục dân tộc (có vẻ như là pháp sư) khấn vái ở chân núi. Rồi họ đốt pháo để đi lên đỉnh núi, nơi có một công trình tháp nho nhỏ như ảnh đầu tiên ở post này. Vừa đi họ vừa hô Sha la Shô lô rồi tung lên trời những tờ giấy gần giống như vàng mã với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ và phấn khích. Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi cũng thử xin họ ít tờ giấy này và cũng vừa hô Sha la Shô lô vừa tung lên trời. Họ thấy tôi như vậy thì cũng rộ lên cười rất vui vẻ, thậm chí còn đòi chụp ảnh chung với tôi. :)) Có lẽ là kỷ niệm vui vẻ và đáng nhớ nhất của cả chuyến đi của tôi. Bạn nào rành về nghi lễ này mách thêm cho tôi nhé. :)


https://farm9.staticflickr.com/8483/8184411935_aabb9302ae_c.jpg

Sha la Shô lô

P/s: Thế thôi nhá, mời lão Chit toi tiếp tục. :))

Chitto
15-11-2012, 09:23
Tôi tìm hiểu thì được biết rằng sắc màu những lá cờ là những biểu tượng, chúng đại diện cho Nước, Lửa, Đất và Khí.

Thực ra cờ này không phải bốn yếu tố (Tứ đại) đó, vì nhìn rõ thì thấy chúng có 5 màu. Năm màu đại diện cho 5 phuơng, cũng là 5 trí tuệ siêu việt của Phật, năm vị Phật gọi là Ngũ trí Như Lai. Trên tất cả các lá cờ màu đó đều có chép kinh. Chi tiết thì topic của bạn Yilka đã viết rất kĩ rồi.


Rồi họ đốt pháo để đi lên đỉnh núi, nơi có một công trình tháp nho nhỏ như ảnh đầu tiên ở post này. Vừa đi họ vừa hô Sha la Shô lô rồi tung lên trời những tờ giấy gần giống như vàng mã với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ và phấn khích.

Theo tôi hiểu thì rất có thể đó là nghi lễ cầu khấn cho nguơì thân đã mất của họ. Hình thức tung các mảnh giấy nhỏ lên trời này là bắt chước kiểu cúng mộ của người Hán (trước kia người Tạng không có giấy mỏng để mà tung, họ dùng giấy da để chép kinh). Ở Tứ Cô Nương tôi cũng nghe tiếng pháo trên núi, trèo lên thì đã xong lễ và người đi mất, nhưng còn lại là mấy nấm mộ, và vẫn còn cả đồ cúng có rượu thịt, xung quanh cũng ngập những tờ giấy màu cũng cắm các lá cờ cao thế này,

Chitto
15-11-2012, 19:11
Giờ cho mấy cái ảnh lòe loẹt ở Cửu Trại Câu nào. Các đoàn khi đi thì đều viết là đi Cửu Trại Câu, nhưng theo tớ thì Cửu Trại Câu cũng chỉ là một phần, mà đôi khi không phải là hấp dẫn nhất, của chuyến đi.

Nguyên là hôm ở Hoàng Long, gặp MrMilan, nghe thông báo CTC lá vàng lá đỏ gần mặt nước rụng gần hết rồi, thế nên cũng không còn được đẹp như những bức demo hoành tráng trên mạng đâu. Thế nên đoàn này chỉ dành một ngày ở CTC.

Vào một phát thì tạt ngay vào Ngọa Long hải - chuỗi hồ ở chân chữ Y.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81607939.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81607984.jpg

Này thì đỏ này


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81608004.jpg

Chitto
15-11-2012, 19:14
Thác nhỏ này


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81608038.jpg

Rồi thì thác to hơn này


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81608116.jpg

Này thì Lão Hổ hải này


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81608135.jpg

Chitto
15-11-2012, 19:17
Bắt xe sang nhánh trái, lên xem Trường hải mờ mờ trong sương khói này


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81636541.jpg

Quay xuống Ngũ Thải trì xanh lè này, lá rụng hết rồi lấy đâu ra năm màu (Ngũ thải là ánh sáng năm sắc rực rỡ)


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81636567.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81636558.jpg

June
16-11-2012, 00:43
Thực ra cờ này không phải bốn yếu tố (Tứ đại) đó, vì nhìn rõ thì thấy chúng có 5 màu. Năm màu đại diện cho 5 phuơng, cũng là 5 trí tuệ siêu việt của Phật, năm vị Phật gọi là Ngũ trí Như Lai.

Tôi tìm hiểu thì được biết rằng sắc màu những lá cờ là những biểu tượng, chúng đại diện cho Nước, Lửa, Đất và Khí...
Nhưng có lẽ thú vị nhất là một nghi lễ tôn giáo rất đặc biệt..Vừa đi họ vừa hô Sha la Shô lô rồi tung lên trời những tờ giấy gần giống như vàng mã với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ và phấn khích.

https://farm9.staticflickr.com/8483/8184411935_aabb9302ae_c.jpg


Theo em biết thì cờ phướn hay giấy ngũ sắc mà mọi người nói ở trên đều được gọi là "Lungta" trong tiếng Tây Tạng ( hay Wind- horse) trên đó in các câu kinh Phật, hình ảnh các linh vật và các biểu tượng tốt lành khác. Ý nghĩa đơn giản nhất về các màu của lungta là biểu trưng cho các yếu tố Nước, Lửa, Đất, Gió và Khí (bác Greenline đếm thiếu 1 màu hihi).., sâu xa hơn là ý nghĩa tôn giáo như bác Chitto đã đề cập.

Nghi lễ mà mọi người đã được chứng kiến là một tập quán tôn giáo có từ lâu đời của người Tây Tạng. Người Tạng tin rằng lợi lạc của việc lên những nơi thật cao và tung đi càng nhiều lungta càng tốt là rất nhiều, ví dụ như giải bùa yểm, hết ác mộng, có sức khoẻ, gặp may mắn, trường thọ, làm thanh sạch thân- khẩu- ý... Trước khi làm nghi lễ này, vào buổi sáng người ta thường phải đốt lửa (pháo) tạo khói để mời các vị thần linh chứng giám. Khi lungta được bay trong gió, những lời nguyện cầu, ước vọng tốt đẹp sẽ theo gió lan toả trong không gian đến với tất cả chúng sinh.

Tại hầu hết các khu vực có người Tạng sinh sống, rất nhiều loại lungta được chăng ở quanh các tu viện, các đỉnh núi, đèo cao, các bờ sông- những nơi rất nhiều gió...

Nếu mọi người đi sâu về phía Tây Tứ Xuyên sang Kangding, Tagong, Dege hay Dalagong hoặc di chuyển sang Nangchen, Yushu của tỉnh Thanh Hải sẽ thấy rất nhiều cách thức bố trí lungta khác nhau.



https://farm9.staticflickr.com/8478/8188735940_d0063afba0_c.jpg
- Tagong- (Ảnh Vịt Bầu)


https://farm9.staticflickr.com/8067/8188757662_af04cd2705_c.jpg
- Dege- (Ảnh Vịt Bầu)


https://farm9.staticflickr.com/8208/8188752670_fe407e10f3_c.jpg
- Kangding- (Ảnh Vịt Bầu)


Tuy nhiên ở những nơi người Tạng sinh sống mà em đã đi qua, kể cả TAR, chưa nơi nào có nhiều cờ phướn- lungta dạng mạng nhện như em đã nhìn thấy ở khu vực này- Đền thờ công chúa Văn Thành- vợ của vua Tùng Tán Cán Bố được người Tạng xây và thờ tại Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải. Chỉ tiếc là ống kính không đủ rộng để lấy hết toàn cảnh, hic...


https://farm9.staticflickr.com/8329/8144352305_afc44666cf_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8050/8143999319_744c41c4ff_c.jpg

theApril
16-11-2012, 09:58
Ồ, sao nghe lâm ly thế bác? Kể cho vui đê. :))

Đầu đuôi là do nghe Tây nó đồn là đồ ăn Tứ Xuyên ngon nên em cũng trông đợi được chén những món cao lương mĩ vị ở đây, nhưng trời phụ lòng người, hoặc số em nó đen toàn vào những quán lởm nên toàn "được" ăn những món hãi hùng. Bây giờ em vẫn còn bị ám ảnh bởi món "pha cheo", ăn vào cứ gọi là tê từ môi đến lưỡi, đến tận dạ dày. Kinh nhật tụng 3 bữa của em chuyến này là "mấy dầu pha cheo, mấy dầu uây chinh, xẻo dấu" :(.

Tranh thủ góp vui với các bác mấy tấm ở Tứ Cô Nương

@withered forest
https://lh6.googleusercontent.com/-BL9p2oxZNAg/UKS3ITkMKrI/AAAAAAAABc0/ZTP5BcckTiE/s800/_DSC9015.jpg

Weifoshan
https://lh5.googleusercontent.com/-9wCNN0nOPYs/UKS3romGxxI/AAAAAAAABds/mB42MTE7bJg/s800/_DSC9027.jpg

@Muluosi
https://lh3.googleusercontent.com/-tLw_okiphdc/UKS0bnK01TI/AAAAAAAABVM/MXPAkg8rv-c/s800/IMG_4908.jpg

@Muluosi
https://lh4.googleusercontent.com/-J7foWMiZuoM/UKS5y9R0pyI/AAAAAAAABf8/QOEIS3buGng/s800/_DSC9052.jpg

Close-up em gái nhỏ
https://lh4.googleusercontent.com/-sCh1I0VN3FM/UKS0iQKSjxI/AAAAAAAABVY/BgSIFRkH7SA/s800/IMG_4911.jpg

greenline
16-11-2012, 10:26
[LEFT]Theo em biết thì cờ phướn hay giấy ngũ sắc mà mọi người nói ở trên đều được gọi là "Lungta" trong tiếng Tây Tạng ( hay Wind- horse) trên đó in các câu kinh Phật, hình ảnh các linh vật và các biểu tượng tốt lành khác. Ý nghĩa đơn giản nhất về các màu của lungta là biểu trưng cho các yếu tố Nước, Lửa, Đất, Gió và Khí (bác Greenline đếm thiếu 1 màu hihi).., sâu xa hơn là ý nghĩa tôn giáo như bác Chitto đã đề cập.


Cảm ơn June, thông tin của em rất hay. Nhưng anh tìm hiểu thêm theo link này (http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Prayer_flags) thì có sự khác biệt: Những lá cờ được chia ra là cờ "thỉnh nguyện" và cờ "ngựa trời" ???

Cờ thỉnh nguyện ???:


Sets of five colour flags are displayed in the colours: yellow, green, red, white, blue. These colours represent the elements: earth, water, fire, wind, space.


Dường như ngoài tứ đại: Đất, Nước, Gió, Lửa thì cái thứ 5 hình như là "Hư không" (space) ???

Cờ ngựa trời (ngựa gió) ??? (Lungta, Windhorse):


https://www.rigpawiki.org/images/thumb/5/52/Lungta_flag_SG_cal.jpg/325px-Lungta_flag_SG_cal.jpg


The windhorse prayer flags typically display a tiger, a snow lion, a garuda, and a dragon, (the four dignities) with a windhorse in the centre around which is written the mantra, "May the horse of good fortune run fast and increase the power of life, influence, fortune, wealth, health, and so forth."

greenline
16-11-2012, 10:39
Đầu đuôi là do nghe Tây nó đồn là đồ ăn Tứ Xuyên ngon nên em cũng trông đợi được chén những món cao lương mĩ vị ở đây, nhưng trời phụ lòng người, hoặc số em nó đen toàn vào những quán lởm nên toàn "được" ăn những món hãi hùng. Bây giờ em vẫn còn bị ám ảnh bởi món "pha cheo", ăn vào cứ gọi là tê từ môi đến lưỡi, đến tận dạ dày. Kinh nhật tụng 3 bữa của em chuyến này là "mấy dầu pha cheo, mấy dầu uây chinh, xẻo dấu" :(.

Tranh thủ góp vui với các bác mấy tấm ở Tứ Cô Nương


Ảnh đẹp thế mà giờ bác mới cho anh em xem. (NO) Đoàn của bác đi vào tận đến thung lũng bên trong nhỉ, tôi xuất phát muộn lại mải chụp dọc đường chả vào được chỗ này, tiếc ghê. :( Vụ ăn uống thì tôi thấy lẩu Tứ Xuyên ở Thành Đô ngon đấy chứ? Nếu bác gọi lẩu không cay thì ăn cực ngon, còn gọi lẩu cay thì tê tê, cay cay, méo mặt là đúng rồi. :)) Cái loại hạt tiêu này (Sichuan pepper is known in Chinese as huājiāo (花椒; literally "flower pepper"). A lesser-used name is shānjiāo (山椒) đúng là khó chơi, mẹo của tôi là nếu trót ăn phải thì đành chữa lửa bằng một ngụm bia. :)) Kết quả là bữa nào cũng phải có bia. :))

theApril
16-11-2012, 11:35
Trước giờ em vẫn tự hào mình là đứa dễ ăn dễ uống mà lần này gặp món hoa tiêu này đúng là gặp phải khắc tinh. Chưa kịp thưởng thức đặc sản thì đã bị phủ đầu bằng 1 số món khủng rồi nên em mất luôn cả taste. Nhưng mà đến lúc về Cửu Trại Câu thì lại ăn uống phá đời ngon lành. Riêng bia thì em kết nhất Harbin beer. Uống vào cứ gọi là ngọt lịm cả người.

June
16-11-2012, 11:42
Nhưng anh tìm hiểu thêm theo link này (http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Prayer_flags) thì có sự khác biệt: Những lá cờ được chia ra là cờ "thỉnh nguyện" và cờ "ngựa trời" ???

Cờ thỉnh nguyện ???:



Theo link mà anh Greenline trích dẫn thì thông tin không có gì khác như em đã viết mà. Họ đưa ra thông tin chưa đầy đủ mà thôi. Anh check thêm cái link (http://www.palyulph.org/teachings.htm) này, họ viết về nguồn gốc của việc tung giấy ngũ sắc chi tiết hơn.

Chuyến đi Kham và Amdo mùa thu năm nay của bọn em thực ra có một người bạn đồng hành (mà không phải guide) rất đặc biệt người Tây Tạng là Lhakpa từ FIT Snowland Travel. Lhakpa rất hiểu biết Phật pháp và nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung Quốc. Do đó những phong tục tập quán và những câu chuyện trên đường đi luôn được bạn giải thích rất cặn kẽ cho bọn em hiểu.

Thêm 1 kiểu bố trí của cờ phướn ở khu vực Kham


https://farm9.staticflickr.com/8064/8188744764_fb3aff1f50_c.jpg
- Ảnh Vịt Bầu-

greenline
16-11-2012, 13:08
Theo link mà anh Greenline trích dẫn thì thông tin không có gì khác như em đã viết mà. Họ đưa ra thông tin chưa đầy đủ mà thôi. Anh check thêm cái link (http://www.palyulph.org/teachings.htm) này, họ viết về nguồn gốc của việc tung giấy ngũ sắc chi tiết hơn.



Link hay quá, giải thích dễ hiểu. Anh phóng to cái tờ giấy được ném trong ảnh thì hóa ra nó giống hệt như cái hình lungta này. :))


https://www.rigpawiki.org/images/thumb/5/52/Lungta_flag_SG_cal.jpg/325px-Lungta_flag_SG_cal.jpg

Chi tiết thêm về lungta thì ở link này (http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Lungta) giải thích rất cặn kẽ, nhưng nhiều từ chuyên ngành đọc lùng bùng luôn. :D

Còn về cờ ngũ sắc thì anh thấy đúng là có 2 loại thật, 1 loại chỉ in kinh không có hình và 1 loại in kinh nhưng có hình windhorse. :)

June
16-11-2012, 14:42
Cái loại cờ (giấy hoặc vải) chỉ in kinh mà không có hình gì khác thì em thấy người ta vẫn gọi là windhorse đấy anh ạ. Em nghĩ cái từ windhorse chẳng qua chỉ là cách dịch nghĩa để mô tả phương tiện truyền tải thông điệp trên cờ phướn đi xa trong không gian. Đó là nhờ sức mạnh (ví là như ngựa có vẻ không hợp lắm nhỉ?) của gió thôi ...

greenline
16-11-2012, 15:25
Một vài kinh nghiệm đi Cửu Trại Câu (Jiu Zhai Gou):

1. Thời gian: Theo người dân CTC nói thì tuần lễ đẹp nhất ở CTC là vào 15/10 (+/- 1 tuần). Chú ý đặc biệt là không nên đi CTC vào thời gian từ 1-10/10 vì trùng thời gian với lễ quốc khánh của TQ, đông khỏi nói. Ngoài ra nếu mình được chọn lịch trình thì mình sẽ căn làm sao để vào CTC lúc giữa tuần. Khi đó bạn sẽ hạn chế được tình trạng một mình chống lại cả tỷ dân tàu. :)) Thông tin cập nhật (thời tiết, lá, ...) về CTC nên tham khảo ở: http://www.weibo.com/jiuzhaigou Tiếc cái là trang này chỉ có tiếng tàu.

2. Hostel: Giá niêm yết thì rất đắt. Bạn nên căn lịch trình rồi book trước là tốt nhất, trong trường hợp không book trước được thì chịu khó chạy vào sát cổng CTC rồi đi tìm các hosel xung quanh Youth Hostel. Ngoài ra nếu bạn có một lái xe người TQ tốt thì nhờ thuê hostel sẽ có giá rẻ hơn giá bạn tự đi mặc cả. Đợt vừa rồi bọn mình tự book là 270-300 tệ/ phòng 3 người.

Ngoài ra, bạn nên trải nghiệm ngủ ở làng Tạng (tên là Shuzhang Village) bên trong CTC. Điều cần làm là bạn phải vào trong làng Tạng trước 5h chiều (nếu không sẽ bị dồn ra khỏi CTC), hỏi dân bán hàng ở đó người ta sẽ chỉ chỗ cho bạn. Giá cả dễ chịu hơn nhiều so với giá thuê hostel ngoài CTC, ngoài ra bạn còn tiết kiệm được tiền vé vào cửa cho ngày hôm sau. Đồ ăn rất dễ ăn, phòng, giường nệm rất sạch sẽ và dễ chịu. Điều đáng phàn nàn duy nhất là sáng hôm sau bạn đi ra ngoài làng nếu không may mắn sẽ bị bảo vệ bắt. Khi ấy bạn xì ra 90 tệ/ người thì sẽ nhận được 1 vé phạt và ... đi tiếp vô tư. Mẹo ở đây là bạn hãy đợi đến 8h-8h30 hãy ra ngoài và đi đường cổng chính của làng chứ nếu đi đường bên cạnh và chờ xe buýt ở đầu đường đấy thì đúng là lạy ông tôi ở bụi này. :))

3. Vé: Vào dịp cuối tháng 10/2012 thì CTC mở cửa lúc 7h sáng thay vì 6h như thông tin trên mạng. Có thể nguyên nhân là do 7h trời mới sáng. Cũng như ở Hoàng Long hay Tứ Cô Nương, ở đây thẻ SV quốc tế được giảm giá 100 tệ. Bạn chỉ phải mất 200 tệ/người/ngày bao gồm vé người + vé xe buýt. Trước khi đi có người mách tôi không cần mua vé xe buýt (tiết kiệm được 90 tệ/người) nhưng vì không biết tiếng nên khi tôi đòi trả lại vé xe buýt thì người bán vé không chịu. :D Có thể nói lý do là tao chụp ảnh nên thích đi bộ chứ không đi xe. Nói thêm là vào bên trong CTC bạn đi xe buýt thoải mái, xe chạy liên tục bạn chỉ cần ra đúng bên rồi nhảy lên xe đi vô tư không ai kiểm tra vé cả. Bạn cần hỏi gì thì cứ hỏi em hướng dẫn viên trên xe buýt, thường là em này nói tiếng Anh được. Ngoài ra nếu bạn đi CTC sau 15/11 thì giá vé sẽ chỉ còn 80 ... 100 tệ cho hai ngày. Giá hostel cũng giảm mạnh tương tự.

4. Xe buýt: Vé xe buýt 90 tệ/người/ngày cho phép bạn đi xe buýt thoải mái tới bất cứ điểm đừng nào trong CTC. Trong trường hợp bạn không có vé xe buýt thì cũng đừng lo vì không ai kiểm tra vé của bạn cả. Đường trong CTC có hình chữ Y, dài hàng chục cây số. Xe buýt chạy liên tục từ cổng cho đến điểm cuối của cả 2 nhánh đường chữ Y. Tuy nhiên do đường hẹp nên điểm dừng của xe đi vào và xe đi ra chênh nhau có khi 5-7km. Như vậy có nghĩa rằng nhiều khi bạn phải đi bộ để tìm bến phù hợp hoặc lười như mình thì nhảy lên xe buýt đi cho đến khi thấy bến cuối cùng (Primeval Forest) rồi lộn lại. :D Thường thì tuyến xe chạy nhiều nhất của xe buýt là từ cổng vào rồi đi về nhánh bên phải. Xe chạy vào bến cuối (Primeval Forest) ra trả khách ở giữa chữ Y (tên là Nuorilang) rồi mới đón khách chạy tiếp đi nhánh bên trái.

5. Các điểm cần đến: Nếu không đủ thời gian chỉ muốn đi các điểm chính thì các bạn nên đi các điểm sau (theo thứ tự): Mirror Lake, Primeval Forest, Panda Lake Waterfall, Five-flower Lake, Nuorilang Waterfall (thác quay phim Tây Du Ký), Shuzheng Fall, Long Lake. Bạn có thể đi tất cả các điểm này trong vòng 1 ngày và có cả đống ảnh khiến bạn bè ghen tị. :))

6. Đồ ăn: Nói chung khi đi TQ nếu bạn kén ăn hoặc muốn ăn ngon một chút thì bạn nên mang chanh, muối tiêu, đường; đặc biệt là ruốc và mì ăn liền. Chú ý rằng bạn phải để gói ruốc lẫn vào quần áo để tránh chuyện bị hải quan TQ bắt bỏ lại khi nhập cảnh. Luôn luôn nhớ rằng khi vào bất cứ hàng quán nào phải hỏi giá (và mặc cả) trước khi ăn một thứ gì. Hãy học tập kinh nghiệm của bạn theApril nói với nhân viên quán rằng: "mấy dẩu pha cheo" (không ăn hạt tiêu) vì nó có vị rất khó chịu. Ở trong CTC nếu muốn tranh thủ thời gian hoặc muốn ăn trưa giữa khung cảnh đẹp thì bạn phải mang theo đồ ăn. Còn không thì bạn bắt xe buýt lộn lại điểm giữa của chữ Y (tên là Nuorilang) có trung tâm dịch vụ bán đồ ăn, uống. Đồ dễ ăn nhất và khá ngon có thể mua ở bất cứ đâu là lon cháo ăn liền (bát bảo, đậu đỏ, ngũ cốc, ...) giống hệt như lon bán trong các siêu thị ở VN.

7. Mua hàng: Đồ lưu niệm có bán nhiều ở các làng Tạng (Shuzeng village or Zechawazhai Village). Nhiều nhất là đồ chế tác từ sừng bò Yak như lược, vòng, ... hay áo, mũ gấu trúc. Bạn nên mặc cả từ 1/3 giá so người bán hàng phát giá trở lên. Ví dụ như 1 cái khăn người ta phát giá 80 tệ nhưng mấy bạn nữ đoàn mình mua có 30 tệ. :shrug: Mua hàng ở bên trong CTC thì rẻ hơn các hàng quán bên ngoài CTC.

8. Chụp ảnh: Nói chung bạn phải chuẩn bị tinh thần cạnh tranh với cả đống tay máy từ chuyên nghiệp tới nghiệp dư. Thường là bạn phải mất thời gian khá lâu để có khoảng trống nhưng lại phải nhanh tay nhanh chân chụp ngay lập tức nếu không muốn bị huých hay người chen vào ngay trước ống kính. Trong trường hợp muốn phơi thác hay dòng suối thì còn mất thời gian hơn vì phải đợi sàn gỗ (của đường đi) nơi đặt chân máy bớt rung để chụp. Không những thế nếu bạn phát hiện ra cái gì hay ho để chụp thì khi chụp xong quay lại bạn sẽ thấy cả đống tay máy lăm le nhào vào chỗ mình đứng để bắt chước chụp. =)) Đặc biệt bạn nên mang theo CPL filter để chụp mặt nước hồ trong suốt cực đẹp.

greenline
16-11-2012, 15:36
Trước giờ em vẫn tự hào mình là đứa dễ ăn dễ uống mà lần này gặp món hoa tiêu này đúng là gặp phải khắc tinh. Chưa kịp thưởng thức đặc sản thì đã bị phủ đầu bằng 1 số món khủng rồi nên em mất luôn cả taste. Nhưng mà đến lúc về Cửu Trại Câu thì lại ăn uống phá đời ngon lành. Riêng bia thì em kết nhất Harbin beer. Uống vào cứ gọi là ngọt lịm cả người.

Mình cũng cho rằng mình là đứa dễ ăn uống cho đến khi gặp phải gia vị gì đó có mùi rất khó ngửi của đồ nướng ở Nam Ninh, hay quả hạt tiêu tê tê meo méo môi này. :)) Riêng bia TQ thì mình thấy hơi nhạt (nhẹ) uống giải khát thì ok. :)) Các món ăn cơm hợp khẩu vị ở Tứ Xuyên là món trứng bác cà chua hay canh đậu phụ (đậu hũ). Lẩu bò Yak ở Thành Đô cũng rất ngon nếu bạn gọi loại không cay. Nhưng nếu bạn ăn ở hostel gần cổng CTC thì nên coi chừng với món lẩu nói chung. Nó có thể là một chậu đựng hổ lốn các thứ đặt trên bếp từ chứ không phải là kiểu nồi nước dùng và nhúng các loại rau thịt. :)) Mình thấy nó như nồi cám nên không thử, chả biết ngon hay không. =))

theApril
16-11-2012, 23:52
... Nó có thể là một chậu đựng hổ lốn các thứ đặt trên bếp từ chứ không phải là kiểu nồi nước dùng và nhúng các loại rau thịt. :)) Mình thấy nó như nồi cám nên không thử, chả biết ngon hay không. =))

Em chính là bị dính chưởng bởi món này đấy bác (NT).

zhou
17-11-2012, 11:54
Em chính là bị dính chưởng bởi món này đấy bác (NT).

Ngày đi có thể khác nhau nhưng có vẻ như ăn uống của các đoàn ( bị chém, bị ăn lẩu tứ xuyên ..) giống nhau ghê nhỉ, Ai bảo Tứ xuyên rộng lớn nào !!!=))

chuotlang
18-11-2012, 08:39
TX em đi từ lâu lắm rồi, 10 năm, nhưng hồi đó cũng đã có tính chặt chém

Nói chung ở China 12 năm em thấy tại sao dân các vùng như Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Tây đi xa làm ăn ko khá đc có lẽ do bản chất hay phong thủy gì đó mà người Hán các vùng khác rất ghét họ

Mình khoác Balo ko đi xe hơi ko sao, ăn tính 120 tệ cả con vịt hầm ngon cực ở chân núi Nga My, nhưng cũng 1 thằng khác đi oto (biển xe cùng thành phố em ở Quảng Châu, bị chém đẹp hơn 300 với nội dung giống nhau, và còn cho nhân viên ra nói chuyện bằng Cantonese

Sau đến h em ở TQ rất dị ứng với dân Hồ Nam or Tứ Xuyên, vì người Hán đã ko chấp nhận họ rồi chứ đừng nói mính

PS/ Tỷ lệ tội phạm nam giới thì Tứ Xuyên, Hà Nam, Hồ Nam, Quảng Tây cao nhất
Làm xxx thì các chị em Hồ Nam và Tữ Xuyên cũng dẫn đầu

danngoc
18-11-2012, 12:15
Bác chuot nhiều kinh nghiệm mà không kể chi tiết ra thì hơi phí :)

cafeonline
18-11-2012, 12:51
Tình trạng du lịch của các bẹn Tung của có chiều hướng xấu đi. Chính các phượt Tung của cũng bị chém chứ không riêng gì nước khác, các phượt Tung của tâm sự với mình rằng ăn uống dọc đường đắt quá ấy ạ.

Khi các nông dân miền quê mang ngô nướng ra đường quốc lộ bán với giá 5 tệ một bắp cho hành khách, nghĩa là không còn một cơ quan nào còn có thể quản lý được thị trường nữa.

Chỉ mới 4 năm trước còn có thể có bữa sáng no nê với 3 tệ.

greenline
18-11-2012, 13:07
Chỉ mới 4 năm trước còn có thể có bữa sáng no nê với 3 tệ.

Cái khác thì không nói chứ bây giờ đoàn của tôi đi thì giá cả ăn sáng cũng chỉ vậy thôi bác. Suốt dọc đường đi từ Thành Đô cho tới ngay tại chân núi Cửu Trại Câu, từ quán đông khách tới quán vắng khách thì giá cả cũng chỉ thế. Có điều ăn sáng cũng chả có món gì khác ngoài cháo, bánh bao, quẩy chấm sữa đậu nành. :shrug:

Chitto
19-11-2012, 22:20
Tiếp tục ít đám màu lòe loẹt của Cửu Trại Câu nào, để cho những bác chưa đi có động lực.
(Chứ còn xem ra đám đi rồi lại không khoái Cửu Trại Câu lắm. Cá nhân tớ cũng thấy CTC không đáng ca ngợi nhiều đến thế)

Nhánh bên phải, với Khổng Tước hải liền với Ngũ Hoa hải.

Khổng tước nguyên nghĩa là con chim công, nhưng cũng đồng thời mang nghĩa là màu xanh lông công. Hồ này mang tên đó vì màu xanh thẫm kì lạ của đáy hồ.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81636587.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81636598.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81636594.jpg

Chitto
19-11-2012, 22:22
Ngũ Hoa hải là hồ có màu sắc được cho là đẹp nhất ở Cửu Trại Câu. Màu sắc đặc biệt ấy là do đáy hồ chia thành nhiều khoảng màu xanh. Có màu xanh của rêu, màu của rong, màu của khoáng chất ở đáy hồ.

Lá bên hồ mà vàng đỏ nhiều hơn nữa chắc còn rực hơn nhiều.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81636646.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81636651.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81636648.jpg

Chitto
19-11-2012, 22:25
Ngũ Hoa hải


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81636637.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81716512.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81716452.jpg

backpackervn
20-11-2012, 11:57
Thôi thì tạm coi đây là chút chia sẻ về một Cửu Trại Câu mùa khác.



Chứ còn xem ra đám đi rồi lại không khoái Cửu Trại Câu lắm. Cá nhân tớ cũng thấy CTC không đáng ca ngợi nhiều đến thế).


Nói thiệt, bữa giờ chờ miết, coi có ai nói câu chỉ cần gần giống như vầy cũng được mà hổng thấy. Nên giờ thấy câu này mới bon chen, chứ sợ hứng cả container đá hộc thì toi đời!


Tôi đi CTC mùa xuân, háo hức đến CTC, xem như phần thưởng (!) cho chuyến đi dài. Nên buổi trưa đó đến Songpan, hụt chuyến xe bus cuối cùng đi CTC tôi lầm bầm đủ thứ ngôn từ bậy bạ, mà chưa bao giờ dám gõ ra, suốt cả buổi chiều lang thang Songpan :T. (Vì tôi đến Songpanvẫn kịp giờ nhưng hết vé, chúng không bán vé đứng, mà hôm sau mới biết xe vẫn đón khách dọc đường từa lưa, đứng ngồi la liệt chật cứng xe). Rồi háo hức 5.30g sáng hôm sau lội tuyết ra bến xe Songpan đi CTC. Để rồi té ngửa, lại lầm bầm cả ngày tiếp! :Dam



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P4180025-1.jpg
Hồ Trường Hải sáng hôm đó – thiệt là lộng lẫy.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P4180046-1.jpg
Hồ Ngũ Sắc!!! Tưởng là cái vũng sình băng mới vừa tan, khi đọc thấy cái bảng giới thiệu đây là hồ Ngũ Sắc, tôi muốn té xỉu!
(hình như có 2 hồ Ngũ Sắc, đây là cái gần hồ Trường Hải)


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P4180085-1.jpg
Thác Mũi Tên Tre (Bamboo Arrow Waterfall) thiệt là lung linh!


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P4180107-1.jpg
Hồ Panda thiệt là lóng lánh!


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/BaychimtungcanhtrenPangongTso.jpg
Và để không đổ thừa tại cái máy (dù là nó cùi bắp) thì đây là một cái hồ khác (dĩ nhiên không phải ở CTC) cũng chụp bằng nó.


Hôm rời CTC tôi nghĩ có thể mình sẽ quay lại vì hôm đó mình đến mùa xuân…!?

likemoon
20-11-2012, 20:22
Tớ ném cục đá nhé, các ấy đi không đúng lúc thiên thời đấy chứ, tớ đi Hoàng Sơn lúc lá mới rụng trụi rồi cảnh cũng thảm chả kém ảnh các ấy, trong khi bạn khác đi trước 15-20 ngày thì ...hik hik...nhưng mà mình đi không đúng lúc thì đành chịu chứ, cả ấy gì đi đến Daocheng rồi bảo chỗ ấy đẹp nhất chả chỗ nào bằng ở Tứ Xuyên ấy cũng vui nhỉ, ấy cứ thử đi vào một mùa khác, hoặc lúc thời tiết xấu xem nó còn đẹp nhất không :)))

hanhlienta
20-11-2012, 21:19
Dạ, em cũng vốn không muốn xen ngang topic bác Chitto, nhưng quả thật trong lòng cũng thấy oan uổng cho Cửu Trại Câu nên cũng phải bênh em nó đôi lời. Một phong cảnh đẹp như các bác đều biết là phải đúng thời điểm và đúng thời tiết. Theo ảnh các bác post trên đây thì đều thấy các bác đi không đúng thời điểm và thời tiết cũng không trong điều kiện hoàn hảo ( đặc biệt ảnh hồ Trường Hải của bác Bpk, trời mù mịt thế kia thì làm sao hồ nước đẹp cho nổi, các ảnh còn lại có lẽ là đầu mùa xuân nên hồ thác cạn queo, đi ngắm nước mà không có nước thì làm sao mà đẹp ), đặc biệt khi đi ngắm nước thì cái thời tiết lại càng quan trọng vì ánh sáng đẹp nước mới lên màu đẹp. Trong khi ảnh cuối cùng của Bkp dùng để so sánh, trời nắng chói chang thế kia hồ không đẹp mới lạ.
Nếu nói Cửu Trại Câu không hoang sơ hoặc không có sự bao la choáng ngợp về không gian như các cảnh ở nơi khác thì em đồng ý nhưng Cửu Trại Câu lại có rất nhiều cảnh đẹp khác (hồ nước nhiều màu, thác nước nhiều kiểu,...) mà các nơi khác không thể so sánh được. Vả lại, mỗi nơi một kiểu, nếu bắt so sánh thì em cảm giác giống như so sánh một khu vườn Nhật Bản với một khu rừng châu âu í, khó nói cái nào đẹp hơn cái nào lắm, tốt nhất đi cả hai cái hihi.
Cảnh mùa thu Cửu Trại Câu vào thời điểm đẹp nhất thì ai cũng từng ngây ngất, google image là ra ngay, những cảnh đó đều có thật cả, chỉ là mình có may mắn tới đúng thời điểm và thời tiết đẹp để chứng kiến không thôi :).
Em góp đôi lời, vì tình yêu sâu sắc với Cửu Trại Câu :).

vitbau nguyen
21-11-2012, 13:23
2. Hostel: Giá niêm yết thì rất đắt. Bạn nên căn lịch trình rồi book trước là tốt nhất, trong trường hợp không book trước được thì chịu khó chạy vào sát cổng CTC rồi đi tìm các hosel xung quanh Youth Hostel. Ngoài ra nếu bạn có một lái xe người TQ tốt thì nhờ thuê hostel sẽ có giá rẻ hơn giá bạn tự đi mặc cả. Đợt vừa rồi bọn mình tự book là 270-300 tệ/ phòng 3 người.

Ngoài ra, bạn nên trải nghiệm ngủ ở làng Tạng (tên là Shuzhang Village) bên trong CTC. Điều cần làm là bạn phải vào trong làng Tạng trước 5h chiều (nếu không sẽ bị dồn ra khỏi CTC), hỏi dân bán hàng ở đó người ta sẽ chỉ chỗ cho bạn. Giá cả dễ chịu hơn nhiều so với giá thuê hostel ngoài CTC, ngoài ra bạn còn tiết kiệm được tiền vé vào cửa cho ngày hôm sau. Đồ ăn rất dễ ăn, phòng, giường nệm rất sạch sẽ và dễ chịu. Điều đáng phàn nàn duy nhất là sáng hôm sau bạn đi ra ngoài làng nếu không may mắn sẽ bị bảo vệ bắt. Khi ấy bạn xì ra 90 tệ/ người thì sẽ nhận được 1 vé phạt và ... đi tiếp vô tư. Mẹo ở đây là bạn hãy đợi đến 8h-8h30 hãy ra ngoài và đi đường cổng chính của làng chứ nếu đi đường bên cạnh và chờ xe buýt ở đầu đường đấy thì đúng là lạy ông tôi ở bụi này. :))

Mình bổ sung thêm vụ thuê nhà trọ ngủ trong CTC:
Giá ngủ ở nhà dân trong câu vào dịp thường thì giá là 100 tệ/người, đợt mình đi vào giữa tháng 10 đợt cao điểm, giá đã là 150 tệ/người, bao ăn 2 bữa sáng & tối. Bữa sáng thì toàn món truyền thống gồm có bánh bao, trứng luộc, cháo…Bữa tối thì 3 món thức ăn, 1 món canh, cơm. Khẩu vị không khác nhiều so với chúng ta, hơn nữa sau 1 ngày đi nhiều bụng cũng đói meo rồi, ăn thấy ngon hết.
Trước đây trong CTC có 9 trại, nhưng bây giờ chỉ còn 3 trại có thể ở được là trại Heye荷叶寨, Shuzheng树正寨 & Zechawa则查洼寨. Shuzheng là trại lớn nhất, điều kiện ở tương đối tốt, Zechawa chỉ có 1 nhà ở được là Xiangba 祥巴人家. Đi từ trung tâm Nuorilang诺日朗, men theo đường cái khoảng 300m, đối diện qua bên đường là sân chơi bóng rổ. Chú ý, nếu muốn ngủ lại qua đêm trong câu, tốt nhất là khi vào nên đến thẳng đó đặt chỗ, nếu muộn quá sẽ không còn chỗ ngủ. Lần mình đi cũng bị hết chỗ nhưng may mắn chủ nhà sắp xếp cho ngủ ở trại Heye, nhà của mẹ đẻ. Điều kiện ở đó còn tốt & thoải mái hơn. 1 bí mật nho nhỏ nữa, Xiangba cũng chính là tên của cậu bé 2-3 tuổi con chủ nhà.
Nếu ở Zechawa, buổi sáng sau 10h mới nên ra ngoài vì lúc đó mới bắt đầu có khách lên, bạn có thể hòa với khách của ngày hôm đó, sẽ không bị phát hiện kiểm tra vé. Còn ở trại Shuzheng, rất dễ bị phát hiện, vì khách ngủ trọ ở đó đông, người kiểm tra vé thường đứng chờ ở cổng trại, nên khó chạy thoát.

zhou
21-11-2012, 16:58
Kinh nghiệm thường thấy là phát hiện ra chỗ nào hay hay phải đi ngay, đừng chờ cho đến khi xem ảnh ( thường là đẹp long lanh ) chán chê rồi mới nhấc mông lên , một phần cảm xúc sẽ bị mất đi rất nhiều nếu như chót du lịch qua màn vi tính , Càng ngày các điểm du lịch càng đông khách và mất đi vẻ đẹp ban đầu.

Đoàn tớ có bạn đi CTC lần 2 , lần 1 đi cùng bạn Likemoon bạn ấy bảo đi lại CTC với một tâm trạng của người đi gặp người tình , thế mà lần này gặp lại bạn ấy bỏ cả người tình về khách sạn nằm ngủ một mình =)), Một phần vì năm nay chúng tớ cũng không đi đúng thời điểm đẹp nhất, một phần vì người đông gấp 20 lần hồi bạn ấy đi ( Hồi đó vừa mới động đất , chả ma nào dám đến Tứ xuyên ) hí hí

Bản thân tớ thấy CTC cũng đẹp nhưng chắc do xem rất nhiều ảnh đẹp rồi với lại năm nay CTC đông người quá nên không mấy ấn tượng lắm , tuy nhiên cũng là một nơi nên đi ..cho biết hi hi, Ở trong làng Shuzheng rất thích , sáng ra thò thò thụt thụt để trốn vé vui phải biết , lúc đó mới biết làm kẻ gian chẳng dễ lắm đâu:D.

Đây nhé . From CTC with love ^-^

https://www.flickr.com/photos/42555816@N00/8204607423/

Các bạn K/S ở gần cổng cũng chuối lắm , Lúc chúng tớ đến tầm 6h tối lại còn kéo theo một đoàn 11 bạn , tìm mãi được một khách sạn còn trống và mặc cả được giá 200Y/ phòng 3 người nhưng các bạn ấy chỉ cho ở một đêm thôi, hôm sau phải cuốn hành lý xuống sảnh khách sạn để các bạn ấy bắt con gà khác ( giá cả tùy theo thời điểm và khả năng mặc cả ) , hôm sau nếu không bắt được gà to hơn thì các bạn ấy lại cho mình thuê :), cứ căng thẳng thế mà rồi chúng tớ cũng có phòng ở hết , mặc dù lượng người đến CTC mỗi ngày khá đông .
Èo chẳng hiện ra ảnh

theApril
21-11-2012, 17:47
Èo chẳng hiện ra ảnh

Bác ấn vào share, chọn BBCode, chọn size ảnh rồi copy cái link đó thì mới ra ảnh được. Mình làm giúp bác 1 tấm.

http://farm9.staticflickr.com/8482/8204607423_b16348ea4c_c.jpg

tấm này hình như bị bôi kem đánh răng nhiều rồi. :D

theApril
21-11-2012, 18:02
Em nghĩ muốn khám phá cái đẹp của CTC thì phải lang thang lọ mọ ở đây lâu một tí. Mà như thế thì 1 là em ko có tiền, 2 là ko có sức nên đành chịu. Cá nhân em cũng ko ấn tượng với CTC như TCN. Chắc có lẽ vì đông quá, và cảm giác phải vội vàng ở đây...


Hồ Ngũ Hoa
https://lh3.googleusercontent.com/-7UBOq1Z8QcY/UKS7Jq1U2cI/AAAAAAAABik/DrkAu9lHbgQ/s800/_DSC9228.jpg

Hồ Trúc Tiễn
https://lh6.googleusercontent.com/-h0cA7bbbQ1k/UKS0vwLKWWI/AAAAAAAABWM/VCyvAI2-9_4/s800/IMG_4982.jpg

Hồ... gì chả nhớ
https://lh3.googleusercontent.com/-9i1OyyVzbn4/UKS02nHoCkI/AAAAAAAABWU/x0YTiw9RbO0/s800/IMG_4986.jpg

Thác Ngọc Trai
https://lh6.googleusercontent.com/--UiNlWXbCxg/UKS7TBrx71I/AAAAAAAABi0/F5EnB5g3s00/s800/_DSC9244.jpg

sumoem
22-11-2012, 14:02
Chị Likemoon cho e hỏi với "Đoàn tớ có bạn đi CTC lần 2 , lần 1 đi cùng bạn Likemoon bạn ấy bảo đi lại CTC với một tâm trạng của người đi gặp người tình, thế mà lần này gặp lại bạn ấy bỏ cả người tình về khách sạn nằm ngủ một mình , Một phần vì năm nay chúng tớ cũng không đi đúng thời điểm đẹp nhất, một phần vì người đông gấp 20 lần hồi bạn ấy đi ( Hồi đó vừa mới động đất , chả ma nào dám đến Tứ xuyên )" là ai vậy? Giới thiệu cho em với vì em ngưỡng mộ anh chị đấy quá: ĐƯỢC ĐI CỬU TRẠI CÂU 2 LẦN

zhou
23-11-2012, 19:35
Sumoem là trai hay gái nhỉ ? "Anh í" sinh năm 90 , đi Cả Tibet rồi nữa cơ :-)))






có bạn đi CTC lần 2 , lần 1 đi cùng bạn Likemoon bạn ấy bảo đi lại CTC với một tâm trạng của người đi gặp người tình, thế mà lần này gặp lại bạn ấy bỏ cả người tình về khách sạn nằm ngủ một mình , Một phần vì năm nay chúng tớ cũng không đi đúng thời điểm đẹp nhất, một phần vì người đông gấp 20 lần hồi bạn ấy đi ( Hồi đó vừa mới động đất , chả ma nào dám đến Tứ xuyên )" là ai vậy? Giới thiệu cho em với vì em ngưỡng mộ anh chị đấy quá: ĐƯỢC ĐI CỬU TRẠI CÂU 2 LẦN[/QUOTE]

cafeonline
24-11-2012, 16:26
Không thể đi ctc lần thứ 2 được. Có ai đồng ý thế không?

Những thứ sặc sỡ quá không thể nhìn lâu, choáng váng khi mới nhìn thấy và trầm trồ thốt lên vài câu là đủ, ngắm nó đến ngày thứ 2 là tớ bắt đầu thấy mệt mỏi.

MrMilan
24-11-2012, 19:48
CTC đẹp, Lệ Giang đẹp nhưng xô bồ quá, đông người quá, vẫn thích cái không khí của Phương Hoàng cổ trấn về khuya, ngồi dưới chân thành cổ nghe nhạc thì thật tuyệt vời, vẫn mong muốn có ngày quay trở lại thành cổ nhỏ bé đấy

Chitto
26-11-2012, 13:30
Thì thêm vài cái màu sắc hồ nữa, cho mỗi trang topic có một ít màu, trước khi chạy sang Tứ Cô Nương


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81637068.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81636792.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/81637055.jpg

pvnguyen
30-11-2012, 18:27
oánh giá của tôi về CTC là 6/10 về phong cảnh & Câm, Mù điếc
Từ từ bình luận thêm

Chitto & lão Greenline màc còn bị lừa cơm tù thì ..hố hố. Lúc xe đi ngang qua mấy cái cửa kính dán hình con cá & con gà cũng thèm nhỏ dãi ra nhưng may quá xe Bus không dừng những chỗ sang trọng thế này

zhou
01-12-2012, 15:21
Cửu trại câu đón chúng tôi bằng những hàng thông xanh lè trên con đường chín khúc quanh , khác hẳn với dự báo của một thành viên trong đoàn về những khung trời rực rỡ , cả xe bắt đầu lao xao ....và suy đoán : chắc tình hình kinh tế năm nay khó khăn , bọn TQ chưa kịp...phun sơn lên lá cây :) hoặc thấy tí ti lá vàng thì rú lên : " chắc tại năm nay Zhou đi CTC nó mới thế .." tôi cũng thấy thật xao động , dẫn một đoàn " yêu tinh " đường xa vạn dặm đến đây ngay cả tôi cũng rất kỳ vọng được chứng kiến những ngày CTC rực rỡ ..vậy mà cây cối cứ xanh len lét thế kia , chẳng lẽ lại thở dài ......( thực tình là những cây thông xanh thì vẫn xanh , những cây lá vàng thì đã rụng bớt ) nhưng chẳng ai tin mùa thu đã đi qua nơi này sớm thế .

Thêm một áp lực nữa là chưa đặt được phòng ở CTC , nên tôi cũng không thấy yên tâm .

Nhào vô khu khách sạn đầu tiên : tất cả phòng đều full mà giá thì trên trời luôn , 800-1000 tệ/ phòng hỏi không lo sao được?

Chúng tôi quyết định cứ tiến sát vào gần cổng CTC ,và bắt đầu bằng những nhà nghỉ hơi hơi nổi có tí thông tin trên mạng nhưng đều nhận được cái lắc đầu vì hết phòng ..:-(.

Lượn lờ mãi cũng tìm được một khách sạn còn 1-2 phòng trống giá cũng cao chót vót , trong khi chúng tôi có 11 người , trời thì tối dần ....

Tuy nhiên cứ kiên nhẫn, bạn vẫn có thể thuê được phòng như chúng tôi , may thế nào vớ được một nhà còn đủ phòng , giá hết cỡ được 200te/ 3 người . dở là các bạn chỉ cho ở một đêm ,( tuy nhiên nhờ các bạn quyết không cho thuê phòng 3 ngày nên chúng tôi có thêm phương án khác , Ở lại trong CTC và thật tuyệt vời , đây là một trải nghiệm rất thú vị :).và có lẽ những trải nghiệm & bất ngờ như vậy nên rất nhiều bạn thích...phượt chăng ??

Fly...

http://farm9.staticflickr.com/8198/8233515769_192ef77a30_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/42555816@N00/8233515769/)
Copy (2) of IMG_8411 (http://www.flickr.com/photos/42555816@N00/8233515769/) by sunny-sunny (http://www.flickr.com/people/42555816@N00/), on Flickr

zhou
01-12-2012, 16:08
Về việc ở lại trong CTC , những năm gần đây việc ở lại CTC đã thoáng hơn rất nhiều ( tôi đoán vậy bởi có những nhà Tạng đã xây cả dãy nhà với WC rất ổn để cho khách thuê ) . Nếu bạn có liên lạc trước thì rất tốt , nếu không , cứ đến làng Thụ chính ( Shuzheng) hoặc các làng khác như bạn gì đó ở trên đã liệt kê ra , hỏi những người bán hàng lưu niệm họ sẽ chỉ cho bạn( may mắn thì là chủ nhà ) không thì là cò , nhưng giá đều như nhau , năm nay đã là 150 tệ/ bạn bao gồm tiền ở / ăn bữa tối và bữa sáng . Tôi không dám mặc cả vì theo như các bạn đi trước , mỗi gia đình Tạng ở đây chỉ ở được 3-4 người , đoàn mình đông mà tìm được một nhà đủ ở cho 11 người thì vui hết sức , hihi ...( Cái nhà chúng tôi thuê được có khi ở được đến 20 bạn mất )

Cảnh trước mặt ngôi làng Shuzheng

http://farm9.staticflickr.com/8057/8233513345_30d5682ecc_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/42555816@N00/8233513345/)


Người Tạng trong làng ở CTC vẫn hết sức kín đáo và dè dặt trước du khách , Khi tôi nói với bà chủ nhà muốn xem phòng trước , bà chỉ cho phép 2 người đi theo về nhà , còn tất cả phải đứng đợi

Nếu có ý định ở lại , buổi sáng nên mang đồ đạc vào làng và thuê nhà trọ luôn , sau đó bạn bỏ đồ ở đó và tha hồ đi chơi (Khỏi lo lắng xem có còn chỗ ở không ) và chỉ cần quay về trước 5h30 cho an toàn .

Tôi nói thế chứ đoàn toàn làm ngược lại , do sau khi thoát được đám xếp hàng ở cổng CTC , lên được xe bus thì phấn khích quá , lượn đi chơi luôn , hậu quả là phải mang theo cái balo cả ngày , đi bộ cũng mệt . chiều lại phải nhanh chóng lượn về kiếm phòng ...híc.

Shuzheng nhìn từ mặt trước

http://farm9.staticflickr.com/8204/8233572167_d352a041aa_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/42555816@N00/8233572167/)


Ở lại trong làng sẽ có một điểm lợi là không phải mua vé vào cửa ngày hôm sau ( 330 tệ nếu không có thẻ sinh viên dởm , 200 tệ nếu có thẻ sinh viên ) , đây là trong trường hợp may mắn , Nếu chẳng may bị hỏi vé và túm được , cũng chỉ mất 90 tệ , một cái giá hời đấy chứ ? kinh nghiệm trốn vé là buổi sáng bạn đừng đi từng tốp lớn thẳng từ cổng làng xuống , cứ xé lẻ ra , vừa đi vừa ngắm cả vừa chụp hình , vừa chỉ chỏ , làm như ta vừa từ cổng vào , sau đó xuống đến sân trà trộn vào đám khách đang kéo vào ùn ùn là thoát :-)).

Bảo vệ thường hay tóm và hỏi vé những người đi từ trong làng đi ra, ít hỏi những người đi từ cổng làng đi vào ( có khi đi giật lùi cũng được ấy nhỉ , ha ha )

Nếu bạn muốn ở trong ngôi nhà mà chúng tôi đã ở , Từ cổng chính , cứ đi thẳng lên nhé , đi hết đường sẽ là một cái đền rất đẹp , rẽ sang tay trái lại đi qua sân một cái đền rất đẹp nữa , đi hết đường sẽ là một con dốc , đi tiếp lên dốc bên tay phải qua 3-4 nhà là đến.
ĐT của chủ nhà này : 13608375565 ,gọi và đặt trước có khi sẽ được đón ở cổng ấy chứ !

Buổi chiều ngồi đây chờ cơm , buôn dưa thật tuyệt

http://farm9.staticflickr.com/8340/8234574982_8026684b50_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/42555816@N00/8234574982/)

Bếp cực xinh và ấm áp các ngôi nhà của người tạng thường trang trí rất mầu sắc , chủ nhà đẹp như diễn vẫn giữ lối ăn mặc truyền thống dù đồ đạc trong nhà của bà rất xịn ( có máy giặt , có lò vi sóng , có nước nóng .. toilet dùng chung như sạch ).

http://farm9.staticflickr.com/8060/8234575700_a673dc1ef1_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/42555816@N00/8234575700/)

zhou
01-12-2012, 16:45
Mua quà lưu niệm ở shuzheng cũng đa dạng và giá cả phải chăng :-),

Một em gái bán khăn .

http://farm9.staticflickr.com/8350/8234577660_f7f429649c_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/42555816@N00/8234577660/)


Chuyển pháp luân được giới thiệu là có chứa những cuộn kinh cầu nguyện , 200 năm tuổi .

http://farm9.staticflickr.com/8344/8234636618_64230ee3bb_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/42555816@N00/8234636618/)



Một khung cửa sổ


http://farm9.staticflickr.com/8484/8234636960_3ca72bfdc0_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/42555816@N00/8234636960/)

Lonely_Rebel
01-12-2012, 19:35
Hihihi, buồn cười nhất là chuyện cái quán ăn của bác....Ảnh bác chụp rất đẹp ạ.

greenline
03-12-2012, 14:37
kinh nghiệm trốn vé là buổi sáng bạn đừng đi từng tốp lớn thẳng từ cổng làng xuống , cứ xé lẻ ra , vừa đi vừa ngắm cả vừa chụp hình , vừa chỉ chỏ , làm như ta vừa từ cổng vào , sau đó xuống đến sân trà trộn vào đám khách đang kéo vào ùn ùn là thoát :-)).
Bảo vệ thường hay tóm và hỏi vé những người đi từ trong làng đi ra, ít hỏi những người đi từ cổng làng đi vào ( có khi đi giật lùi cũng được ấy nhỉ , ha ha )


Kinh nghiệm trốn vé là đừng có lạy ông tôi ở bụi này bằng việc đi đường ven làng xuống đường. :LL :LL :LL Mình cứ quang minh chính đại tà tà đi đường chính của làng mà xuống, thích gì chụp nấy thích gì mua nấy. =)) =)) =))

Chitto
08-12-2012, 00:36
Dời sang Tứ Cô Nương (Siguniang) một chút nào

Chỗ này nhìn được 4 chị em, cô Cả là đẹp nhất. Ngoại trừ góc này, đoàn tớ chả có lúc nào nhìn được cả 4 cô.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/82266745.jpg

Hầu như chỉ thấy cô Cả ngạo nghễ


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/82266764.jpg

Chitto
10-12-2012, 22:23
Chúng tôi nghỉ ở Trường Bình Câu, và chỉ dành cho Tứ Cô nương một ngày rưỡi. Thực sự thì cũng chỉ đi chơi một ngày, còn nửa ngày hôm sau chỉ lang thang, sưởi nắng và ăn lẩu gà thôi.

Sau những chặng đường dài ở Hoàng Long, Cửu Trại Câu, mọi người cũng thấm mệt nên không có nhiều cảm xúc lắm với TCN, nhưng tôi lại rất thích nơi này. Thiên nhiên, núi non, rừng cây, con suối.... hòa quyện bình yên lắm.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/82266740.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/82266848.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/82266910.jpg

PHAM-PEK
13-12-2012, 08:58
Không thể đi ctc lần thứ 2 được. Có ai đồng ý thế không?

Những thứ sặc sỡ quá không thể nhìn lâu, choáng váng khi mới nhìn thấy và trầm trồ thốt lên vài câu là đủ, ngắm nó đến ngày thứ 2 là tớ bắt đầu thấy mệt mỏi.

Mình đi CTC hai lần vào mùa thu, và vẫn muốn đi nữa (vào mùa đông hoặc mùa xuân). Ở đây, phong cảnh mỗi mùa một khác. Có khi là do tâm trạng quyết định phong cảnh, bạn nhỉ!

theApril
14-12-2012, 11:20
Hầu như chỉ thấy cô Cả ngạo nghễ


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/82266764.jpg

Cô này là cô út chứ nhỉ?

chaien
09-01-2013, 15:38
Tịt rồi à Lão Chit?

Tiếp tục đi chứ.....Vụ này đi có mất 15 ngày ko Chitto?

MrMilan
10-01-2013, 08:07
Tịt rồi à Lão Chit?

Tiếp tục đi chứ.....Vụ này đi có mất 15 ngày ko Chitto?

Tầm hơn 10 ngày 1 tí bác ạ

Chitto
11-01-2013, 21:18
Tịt rồi à Lão Chit?

Tiếp tục đi chứ.....Vụ này đi có mất 15 ngày ko Chitto?

11 ngày đi về thôi ợ.

Có người lôi lại thì cũng lại lôi lại

Tứ Cô Nương cũng đáng đi đấy chứ



https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/82267011.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/82266969.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/82266982.jpg

Chitto
11-01-2013, 21:20
Chỗ này khung cảnh đẹp tuyệt


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/82267069.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/82267073.jpg

Chitto
11-01-2013, 21:21
Đặc biệt ấn tượng với đỉnh núi nhọn hoắt này


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/82267091.jpg

Chitto
14-01-2013, 23:25
Thị trấn Trường Bình nhỏ nhắn

Buổi chiều đi về, trời rất lạnh, nhìn thấy có hai con gà đang quay trên lò than, cả lũ thèm nhỏ rãi. Hỏi ra thì 200tệ / con, chát quá nên lại đi về. Rồi thèm quá không chịu được, lúc sau lại quay ra hỏi thì bà chủ bảo là gà này có người đặt rồi, không bán được. Lại quay về không.

Đã thế hôm sau cả lũ đặt chủ nhà làm nồi canh gà rõ ngon 2 con hết 300 tệ. Canh gà nấu nấm rõ ràng ăn dôi hơn là gà nướng, 8 người ăn ngon lành.

Thị trấn Trường Bình


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84574993.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575008.jpg

Chitto
18-01-2013, 00:46
Những sắc màu cơ bản


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575211.jpg

Hành lang trong nắng


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575204.jpg

Chitto
26-01-2013, 19:20
Trời còn chưa sáng, tôi bị đánh thức bởi những tiếng nổ đì đùng từ xa vọng lại.

Hé mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy trên núi có ánh sáng lập lòe, rồi vút lên, rơi xuống, ánh sáng của những quả pháo cây bắn lên trời. Quay vào ngủ tiếp, hơi phân vân không biết tại sao chưa sáng lại có người đốt pháo trên núi.

Bắt đầu có ánh sáng mặt trời, có nắng lên lấp lánh phía trên đỉnh núi, tôi khoác kĩ áo đi ra phía ấy, hướng lên núi nơi có pháo đốt hồi nãy.


Stupa chính của thị trấn Trường Bình



https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575011.jpg

Nắng phía trên dãy núi, nhưng còn chưa chiếu xuống


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575017.jpg

Chitto
26-01-2013, 19:22
Thị trấn phía dưới còn chưa ngủ dậy



https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575024.jpg

Bên trên mây đã nhởn nhơ


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575069.jpg

Chitto
26-01-2013, 19:23
Xuất hiện một chú ngựa thồ


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575083.jpg


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575098.jpg

Chitto
31-01-2013, 00:08
Trên gần đỉnh núi có một khu mộ, với những ngọn phướn ngũ sắc dựng thẳng lên trời. Tiếng pháo là từ nơi đây, nguơì dân cúng mộ vào lúc chưa sáng.

Mấy con quạ lượn quanh. Quạ là loài chim may mắn của người Tạng, vì họ cho rằng ở đâu no đủ (có thịt để thừa) thì mới có quạ.


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575118.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575103.jpg

Chitto
04-02-2013, 02:33
Nắng lên cao thêm chút nữa, thị trấn dần tỉnh ngủ


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575139.jpg

Trên đỉnh núi xa, đám mây phởn chí bay lên


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575134.jpg

Chitto
04-02-2013, 02:34
Rồi nắng tràn rực rỡ


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575163.jpg

Bee25
05-02-2013, 11:55
Tớ cũng đi đợt vừa rồi như cậu và tớ cũng có ý nghĩ như cậu. Mỗi nơi một vẻ đẹp không giống nhau nhưng chuyến đi dài và đã đi đến CTC, Hoàng Long trước nên các bạn trong đoàn tớ không mặn mà lắm với Núi TCN, nhưng với tớ thì cảm xúc về vùng núi TCN thì đó là nơi tớ nhớ nhất đến tận bây giờ. Ở Hải Tử Câu, cảm giác ngồi ê mông trên lưng ngựa cả ngày và lâu lâu anh nài ngựa lại hát lên những ca từ mà tớ chả thể hiểu được ý nghĩa của bài hát nhưng khá hay trong khi đó thì ta đang ở giữa 1 bên là vực thẳm 1 bên là sườn núi đến giờ này nghĩ lại vẫn còn rợn người và cũng bằng đó thời gian đó để đùa nghịch với tuyết và sắc trời giao mùa ở Trường Bình Câu. Có những khoản khắc tớ giang tay ra như muốn ôm cả 4 ngọn núi vào lòng hít lấy, hít để và có cái gì đó cứ len lỏi trong tới khi ở nơi này, rất nhẹ nhàng không vội vã như ở CTC. Nếu có cơ hội quay lại, tớ thích về nơi đây để được sống chậm cùng người dân nơi đây và nhớ nhất bà chủ quán cực kì nhiệt tình. Cảm ơn bluesky85 đã giới thiệu tớ về hostel này cũng như 4 ngọn núi TCN nhé.

MrMilan
05-02-2013, 13:18
Hi, Vân Nam và Tứ Xuyên có nhiều chỗ đẹp thật, rồi sẽ có lúc quay lại chỗ này, còn Daocheng, còn TCN vẫn chưa đi được

Chitto
03-03-2013, 13:53
Mùa đông đã dần qua.

Tôi nhớ bông hoa nhỏ này

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575211.jpg



Và khung cảnh này

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575195.jpg

Chitto
03-03-2013, 13:55
Chia tay Trường Bình, chúng tôi quay lại với con đèo kì vĩ đã đi qua trong đêm. Lần này là ban ngày


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575216.jpg

Chia tay Núi Tứ Cô nương ở cuối trời


https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575229.jpg

Chitto
16-03-2013, 23:23
Đường đèo

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575235.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575252.jpg


Họ đang đào đường hầm xuyên núi rồi, nghe nói đến 2014 sẽ xong, khi đó sẽ không còn đi qua đỉnh đèo này nữa.

Chitto
16-03-2013, 23:24
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575254.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575266.jpg

Chitto
16-03-2013, 23:25
Bài để đỡ bị cắt ảnh, sẽ sửa sau.

lovejapan_2006
15-05-2013, 14:58
Mình ngưỡng mộ tất cả những người đã từng đến đây. Ngưỡng mộ về tất cả mọi thứ. Hihi

Bee25
16-05-2013, 14:27
Mình ngưỡng mộ tất cả những người đã từng đến đây. Ngưỡng mộ về tất cả mọi thứ. Hihi

Bạn ngưỡng mộ chi???? hãy xách ba lộ lên và đi nào, hiện có 1 vài nhóm đang tổ chức định đi cung đường này đấy, hãy join với họ.

lovejapan_2006
27-05-2013, 15:05
Cho mình link đi bạn Bee25

Bee25
27-05-2013, 18:10
Các nhóm đang tụ tập lên đường đây:
https://www.phuot.vn/threads/90425-Lang-thang-T%E1%BB%A9-Xuy%C3%AAn-C%E1%BB%ADu-Tr%E1%BA%A1i-C%C3%A2u-1-v%C3%A0i-%C4%91%E1%BB%8Ba-%C4%91i%E1%BB%83m-%C4%91%E1%BA%B9p-2-23-10-2013

https://www.phuot.vn/threads/90383-C%E1%BB%ADu-Tr%E1%BA%A1i-C%C3%A2u-Ho%C3%A0ng-Long-Tr%C3%B9ng-Kh%C3%A1nh-T%E1%BB%A9-Xuy%C3%AAn-(18-30-10-2013)

Tớ thấy có 2 nhóm này đi đúng dịp đẹp nhất của CTC đấy, nhưng họ không đi Núi Tứ Cô Nương (Siguniangshan) th2i tiếc quá, vì trong bài viết này có những hình ảnh về núi TCN uổng thiệt. Nhớ quá đi cô chủ phòng trọ dễ thương và nhớ luôn hôm ăn đùi trùi với giá 200y/đùi

lovejapan_2006
29-05-2013, 09:15
Thanks bạn Bee25

gago06
27-06-2013, 14:20
Bác Chito đi chính thức ở CTC là ngày bao nhiêu và Hoàng Long ngày bao nhiêu mà có tuyết thế,

LOE
04-07-2013, 22:33
@Chitto
Đêm trăng trên núi Nga Mi nghe hấp dẫn quá, không ngờ trên núi có dịch vụ khách sạn. Cho mình thông tin về khách sạn với: địa điểm nào trên núi, giá cả và cách book. Cảm ơn Chitto.

Chitto
10-07-2013, 23:42
Chúng tôi không book, cứ lên núi rồi đi xem thôi. Giá trên đó thì đắt rồi, phòng đôi tối thiểu 400 tệ thì phải. Như tôi có viết trong bài, phòng đôi chúng tôi thuê là hơn 700 tệ, tuy nhiên nhét 10 người vào ngủ, vẫn ngủ được.

kangkuru
22-07-2013, 12:13
Laị nhớ rồi ^^

simona
23-07-2013, 17:30
Bạn ơi! bạn cho tớ hỏi toàn bộ chi phí cho chuyến đi Tứ Xuyên này của bạn là bao nhiêu?? nhóm bọn tớ mới có 2 người thôi, đang lên kế hoạch để cuối năm đi 1 chuyến.
Thanks bạn nhé!

komodo141289
02-08-2013, 10:58
bạn ơi cho t hỏi
t cũng đang muốn đi thành đô, có đọc thông tin nhiều nhg cũng ko biết nên thiết kế tour thế nào cho hợp lý
t định bay từ hn - thành đô, rồi đi thẳng đến cửu trại câu luôn
sau đó đi hết cửu trại câu trogn 2-3 ngày
rồi về lạc sơn và nga mi (t tham khảo thấy đi 2 chỗ này mất 2 ngày nữa)
rồi ngày cuối đi thăm mấy thứ nhẹ nhàng ơ thành đô và bay về
t dự tính đi 8 ngày, có bạn nào cmt cho t có những địa điểm nào đc ko :-s

MrMilan
02-08-2013, 14:18
bạn ơi cho t hỏi
t cũng đang muốn đi thành đô, có đọc thông tin nhiều nhg cũng ko biết nên thiết kế tour thế nào cho hợp lý
t định bay từ hn - thành đô, rồi đi thẳng đến cửu trại câu luôn
sau đó đi hết cửu trại câu trogn 2-3 ngày
rồi về lạc sơn và nga mi (t tham khảo thấy đi 2 chỗ này mất 2 ngày nữa)
rồi ngày cuối đi thăm mấy thứ nhẹ nhàng ơ thành đô và bay về
t dự tính đi 8 ngày, có bạn nào cmt cho t có những địa điểm nào đc ko :-s

Cả đi cả về là 8 ngày à, bạn cứ đi theo lịch trình thế này nhé

Day 1: Bay Hà Nội - Thành Đô, tối ngủ ở Thành Đô, tới Thành Đô sớm thì book vé đi luôn CTC vào ngày hôm sau.
Day 2: Đi CTC mất trọn 1 ngày
Day 3, Day 4: lượn lờ CTC
Day 5: về Thành Đô, tối đi ra phố đi bộ Cẩm Lý.
Day 6: Đi Lạc Sơn, chiều về Nga My
Day 7: Đi Nga My, chiều về Thành ĐÔ, chuyến bus muộn nhất là 6h chiều
Day 8: Về Hà Nội, tùy tình hình có thể lượn lờ ở Thành Đô

komodo141289
05-08-2013, 14:50
Cả đi cả về là 8 ngày à, bạn cứ đi theo lịch trình thế này nhé

Day 1: Bay Hà Nội - Thành Đô, tối ngủ ở Thành Đô, tới Thành Đô sớm thì book vé đi luôn CTC vào ngày hôm sau.
Day 2: Đi CTC mất trọn 1 ngày
Day 3, Day 4: lượn lờ CTC
Day 5: về Thành Đô, tối đi ra phố đi bộ Cẩm Lý.
Day 6: Đi Lạc Sơn, chiều về Nga My
Day 7: Đi Nga My, chiều về Thành ĐÔ, chuyến bus muộn nhất là 6h chiều
Day 8: Về Hà Nội, tùy tình hình có thể lượn lờ ở Thành Đô
dáy: t định bay rồi đi cửu trại câu sau khi xuôgns sân bay luôn, cho trọn 1 ngày (đến ctc muộn cũng đc)
day 2: bắt đầu thăm thú ctc
t đọc thì thấy bảo ctc có 2 nhánh hình chữ Y, nên mỗi ngày đi 1 nhánh
ngày 3 thì đi hoàng long, rồi mâu ni câu rồi đi lạc sơn ý :-??
cũng ko biết từ ctc có đi ra lạc sơn đc ko, hay phải về thành đô ròi mới đi tiếp đc (về thành đô mới đi tiếp thì quãng đường cugnx khá mệt)
với cả thấy mọi ng cmt là ngủ ở trên núi nga my có vẻ hấp dẫn, nên t thấy tour thường thiết kế đi lạc sơn, rồi tối ngủ nga my.
rồi về thành đô thì tranh thủ đi thăm mới nơi như đền thờ khổng minh, rồi lên máy bay vè nước :)). tính sơ sơ là 7 ngày, chắc sẽ ở lại thành đô 1 ngày thăm thú cho hết :))
cảm ơn bạn :x

MrMilan
05-08-2013, 16:26
dáy: t định bay rồi đi cửu trại câu sau khi xuôgns sân bay luôn, cho trọn 1 ngày (đến ctc muộn cũng đc)
day 2: bắt đầu thăm thú ctc
t đọc thì thấy bảo ctc có 2 nhánh hình chữ Y, nên mỗi ngày đi 1 nhánh
ngày 3 thì đi hoàng long, rồi mâu ni câu rồi đi lạc sơn ý :-??
cũng ko biết từ ctc có đi ra lạc sơn đc ko, hay phải về thành đô ròi mới đi tiếp đc (về thành đô mới đi tiếp thì quãng đường cugnx khá mệt)
với cả thấy mọi ng cmt là ngủ ở trên núi nga my có vẻ hấp dẫn, nên t thấy tour thường thiết kế đi lạc sơn, rồi tối ngủ nga my.
rồi về thành đô thì tranh thủ đi thăm mới nơi như đền thờ khổng minh, rồi lên máy bay vè nước :)). tính sơ sơ là 7 ngày, chắc sẽ ở lại thành đô 1 ngày thăm thú cho hết :))
cảm ơn bạn :x

Thực ra CTC nếu đi chỉ mất một ngày, vì toàn di chuyển bằng xe bus, tớ đi CTC cả hai bên nhánh, đi xuống cả chân chữ Y mà cũng chỉ hết 1 ngày. Giữa các điểm di chuyển đoạn nào gần thì tớ đi bộ, đoạn nào xa quá 2km thì tớ sẽ đi bằng bus, nhánh bên trái thì chắc chắn phải đi bằng bus rồi, vì khoảng cách mấy chục km mà, đi bộ bao giờ mới tới, nhánh bên trái ko đẹp lắm, chủ yếu là bên phải và dưới chân.
Nếu bạn không phải là người ham mê chụp ảnh, thì 1 ngày cũng quá đủ rồi, tiền vé vào cửa cho 1 ngày cũng vào khoảng 240 - 300 tệ rồi.
Từ CTC về thẳng Thành Đô, ko có đường đi lạc Sơn hay NM đâu.

pham quang chien
16-08-2013, 15:58
Nhớ chuyến đi này của đoàn mình quá!!!!!!!!!!!

huyenthu98
16-08-2013, 17:12
Cho mình hỏi chút, mình cũng muốn bay luôn chuyến Hanoi - Chendu ( 12h - 15h ), chengdu - jiuzhaigou( chưa book vé ) trong cùng 1 ngày, liệu đến sân bay ở jiuzhaigou có muộn quá ko, mình sẽ fai di chuyển tiếp từ sân bay về đến Jiuzhaigau khoảng 1h xe đúng ko a.

Vì mình book tất cả chỉ có 5 ngày nên chỉ muốn đi jiuzhaigou và chengdu thôi.

Thanks !!

Bee25
22-08-2013, 11:30
Cho mình hỏi chút, mình cũng muốn bay luôn chuyến Hanoi - Chendu ( 12h - 15h ), chengdu - jiuzhaigou( chưa book vé ) trong cùng 1 ngày, liệu đến sân bay ở jiuzhaigou có muộn quá ko, mình sẽ fai di chuyển tiếp từ sân bay về đến Jiuzhaigau khoảng 1h xe đúng ko a.

Vì mình book tất cả chỉ có 5 ngày nên chỉ muốn đi jiuzhaigou và chengdu thôi.

Thanks !!
Route: Chengdu-Jiuzhaigou ý bạn nói là bay tới Jiuzhai-HuangLong Aiport (JZH) đúng không? Nếu đúng thì từ sân bay về đến CTC khoản 1tiếng 30 phút ~90km. Vì bạn đến Chengdu lúc 3pm nên bạn phải book vé đi và chuyến này là chuyến bay nội địa nên nếu bạn book cạnh giờ bay hơi bị khó và giá cả rất đắt và mất ít nhất 3h nữa để đến CTC nếu có chuyến bay đúng lúc thì bạn sẽ đến được Sân bay Jiuzhai-HuangLong thì cũng tầm 6-7pm, lúc đó chắc không còn bus nhưng còn đi taxi thì tầm 260-300tệ. Nếu bạn muốn đi 5 ngày như thế thì book tour cho đỡ nhức đầu.

bad
29-08-2013, 12:06
Do tính chất của chuyến bay Vietnam Airlines nên đoàn mình cũng chỉ có hành trình cả đi và về là 5 ngày. Đoàn đang dự kiến thuê tour nội địa của TQ di chuyển bằng ô tô và là tour ghép đoàn cho rẻ. Báo giá phía bạn gửi cho đoàn là 880 tệ chưa bao gồm một số phí ăn uống cũng như một số chi phí khác. Nếu đi máy bay thì tầm 2.200 tệ.

bad
29-08-2013, 13:34
Sơ dịch chương trình như sau


Du lịch Cửu Trại Câu – 3 ngày
Lịch trình:
1. Ngày đầu: Thành Đô – Mậu Huyện – Hoàng Long – Cửu trại câu
Ở: Cổng Cửu trại câu hoặc Xuyên Chủ Tự
Sau khi ăn cơm tối xong có thể tham gia đốt lửa trại “ đến nhà người Tạng ăn thịt cửu nướng ” (giá 150 tệ/người, đã gồm thuế, nếu không đi không trả lại tiền, để lãnh hội phong tình của dân tộc thiểu số.

2. Ngày thứ 2: Cửu trại Câu - cả ngày​
Ở: Cổng Cửu Trại Câu
Buổi trưa có thể ăn cơm tại nhà hàng, giá 60 tệ/người trở lên hoặc tự mang lương khô, buổi tối có thể tham gia tiệc “Phong tình người Tạng-Khương” (180 tệ/người, chi phí tự lo)

3. Ngày thứ 3: Cửu Trại Câu – Xuyên Chủ Tự - Mậu Huyện – Thành Đô
Thắng cảnh trong ngày: Khu thắng cảnh quốc gia cấp AAAA - Bạch Thạch Khương Trại là nới bảo lưu những nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc Khương.

Tiêu chuẩn phục vụ

Giao thông: Xe du lịch điều hòa suốt chặng, xe tham quan bảo vệ môi trường trong Cửu Trại Câu giá 90 tệ/người

Vé vào cửa: Vé vào cổng lớn tại các thắng cảnh (Cửu Trại Câu 220 tệ/người, Hoàng Long 200 tệ/người)
Cơm: 2 bữa sáng, 4 bữa chính ( 10 người/bàn, 8 món 1 canh- không gồm đồ uống), không bao gồm cơm trưa trong cửu trại câu. Do cơm được đặt trước theo đoàn, nếu khách không dùng cơm cũng không được trả lại tiền, vui lòng lượng thứ.

Ở: Phòng deluxe tiêu chuẩn 2 người, điều hòa. (Nếu trong đoàn xuất hiện đơn nam, đơn nữ cty du lịch có quyền sắp xếp phòng 3 người (thêm giường) hoặc khách hàng từ bỏ tiền phòng chênh lệch. Khi ngủ tại Cửu Trại Câu nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường, khách sạn đều không cung cấp đồ dùng tắm rửa 1 lần dùng, quý khách vui lòng tự chuẩn bị

Hướng dẫn viên: Toàn chặng do hướng dẫn viên tiếng trung ưu tú phục vụ.
Bảo hiểm: Bảo hiểm trách nhiệm công ty du lịch, bảo hiểm sự cố du lịch. Nếu sự cố giao thông dẫn đến thương tổn thân thể khách hàng hoặc tồn thất tài sản, căn cứ theo biện pháp xử lý sự cố giao thông nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa để tiến hành bồi thường. Quyền giải thích, bồi thường do công ty công ty bảo hiểm phụ trách.

blackhill
29-08-2013, 15:19
Mình đến CTC lại chỉ nhớ mấy em Tạng xinh cao hớp hồn... nhớ mấy đêm ngủ hostel bị nhét chung giường tầng với 5 nữ...bạn Mỹ 26T cao xinh tối ngủ cứ thay đồ trước mặt Blackhill sáng dậy cũng thay áo trước mặt cứ xem thường như mình là gái hay gay sao ấy...

Chitto
07-09-2013, 16:06
Còn một số ảnh của chuyến đi, sắp 1 năm, gửi lên tiếp để khuyến khích các bạn trẻ (và già)...

Những con đường nắng lạnh

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575687.jpg

Một cái cây bên đường hun hút

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575709.jpg

Chitto
07-09-2013, 16:08
Đường ngang qua một thôn đẹp như mơ bên dòng suối, mỗi tội nhanh quá không chụp kịp, bị mất góc. Chỗ này mà dừng lại thì cũng tha hồ bắn phá

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575724.jpg

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/84575721.jpg

theApril
22-09-2013, 20:54
Bác chitto vữn còn theo dõi topic này à? Mình cũng "thuốc" mấy bác đang dập dòm bằng vài tấm nữa.

Từ TCN sang Hồng Nguyên để đến CTC thì bạn sẽ phải đi ngang làng Tạng Zhoukeji. Vé vào làng Tạng khá đắt và cả lũ chúng tôi còn đang ngái ngủ do bị bác tài xế đánh thức dậy sớm nên cả lũ chỉ đứng ngoài mà tạch tạch, xoẹt xoẹt...
https://lh3.googleusercontent.com/-JjG533YMWWE/UKS54RLaLGI/AAAAAAAABgM/Mxm7LH4XMR8/w929-h617-no/_DSC9070.jpg

Cung đường ngay tiếp theo làng Tạng là một trong những cung đường đẹp nhất mà chúng tôi đã đi qua. Giữa 2 vách núi là dòng suối và con đường uốn lượn. Lá vàng, lá đỏ trên sườn núi nổi lên giữa bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.
https://lh5.googleusercontent.com/-UGR6HYRFczQ/UKS57yUyeAI/AAAAAAAABgU/EbGRqBgkhYI/w929-h617-no/_DSC9110.jpg

gago06
07-10-2013, 09:38
có cụ nào update tình hình 2013 không, em học hỏi kinh nghiệm chút
Cảm ơn