PDA

View Full Version : Laos – Thailand – Cambodia - hành trình 12 ngày đường bộ hơn 4000km



peccovn
02-11-2012, 20:13
Vậy là mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi tất cả và chỉ chờ ngày lên đường thôi.


Hành trình sẽ di chuyển hơn 4.000km bằng đường bộ qua 3 nước LAOS – THAILAND – CAMBODIA trong thời gian 12 ngày.
khởi hành: 5:00 am ngày 20 tháng 10 năm 2012
• Nhóm gồm 22 thành viên: 12 Nữ - 10 Nam – Có độ tuổi từ 21 - 54
• Nhóm SG: 11 Nữ - 8 Nam
• Nhóm HN: 1 Nữ - 2 Nam



Hành trình đã được chốt như sau:

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/LTCRenew.jpg

Ngày 1 – Thứ 7: Saigon – Pakse / Ngủ đêm Pakse
- 5:00 am tập trung ngã tư Hàng Xanh – Bình Thạnh / 5:15 am tập trung tại ngã tư Bình Phước – Thủ Đức
- 7:30 am – Xe đến thị trấn Bình Phước – Mọi người ăn sáng ở đây.
- 1:00 pm– Chúng ta sẽ ăn trưa ở Cambodia.
- 4:00 pm – Chúng ta đến Pakse, Champasak . Nhận phòng tại nhà nghỉ Lan Khâm.
- 6:00 pm - Ăn chiều ở quán cơm Liên Hương,
- 7:00pm - Đi tham quan Pakse buổi tối, uống sữa đậu nành Champasak
- 10:00 pm – Về nghỉ ngủ

Ngày 2 – Chủ Nhật: Pakse – Wat phu, PKS-> Vientiane / Ngủ đêm trên xe bus
- 7:00 am – Ăn sáng phía dưới khách sạn( phải trả tiền).
- 8:30 am - Thuê xe đi Wat-phu.
- 2:30pm – Về lại Pakse – Đi chợ trung tâm Pakse – Mua sắm, ăn vặt …
- 5:00 pm – Về nhà nghỉ, vệ sinh, tắm, thay đồ đẹp ( mỗi anh/Chi có đúng 6 phút trong phòng tắm nhé :D )
- 7:00 pm - Ra bến xe Nam để đi Vietiane. Tại đây, Anh Chị sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn đặc sản trên cả tuyệt vời của Laos (coi chừng đau bụng  )
- 8:00 pm – Xe khởi hành ( các Anh/Chị sẽ được nằm giường đôi…thích thích )

Ngày 3 – Thứ 2: VTE, VTE –> Ayutthaya / Ngủ đêm trên tàu lửa
- 7:00 am – Chúng ta đến Thủ đô Vientiane .
- 9:30 am - Thuê xe đi tham quan các điểm ở Thủ đô ( Patuaxay, Pha Thatluang, Vườn Phật …). Kết hợp ăn trưa.
- 3:00 pm - Đón xe đi Thanaleng, làm thủ tục xuất cảnh Laos.
- 4:00 pm – Đến Nongkhai - Làm thủ tục nhập cảnh Thailand.
- 5:00 pm – Ăn chiều và chờ tàu ( Có thể ăn ngay ở nhà ga hoặc ăn trên tàu )
- 6:00 pm - Đi tàu đêm từ Nongkhai – Thành cổ Ayutthaya ( giường nằm, máy lạnh)

Ngày 4 – Thứ 3: Ayut, Ayut -> Bangkok / Ngủ đêm ở Pattaya
- 5:30 - Đến Ayutthaya,
- 8:00 am – Thuê xe đi tham quan cố đô Bangkok.
- 11:00 am – Vào chợ ăn hủ tiếu – pad thái … Tiếp tục đi tham quan Ayutthaya
- 2:30 pm – Đi ra ga
- 3:10 pm – Lên tàu về Thủ đô Bangkok
- 7:00 pm – Đón xe buýt đi Pattaya
- 9:30 pm – Về khách sạn – Nhận phòng – Vệ sinh
- 10:30 pm – Đi ăn – Đi tham quan PTY buổi tối – Đi xem SEX SHOW la lá la la
- Mấy giờ về khách sạn ngủ đây ta ????

Ngày 5 – Thứ 4: BKK, BKK - Pattaya / Ngủ đêm ở Pattaya
- 8:00 am – Ăn sáng tại khách sạn.
- 9:00 am – Đi tàu ra đảo – Tắm biển – tham quan đảo - Ăn trưa trên đảo
- 2:00 pm – Về đất liền. Đi mua sắm, dạo chợ …
- 7:00 pm – Ăn tối - Dạo phố Pattaya về đêm – Đi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật của các bạn chuyển đổi giới tính – Massage chân …
- 12:00 am – Về khách sạn ngủ

Ngày 6 – Thứ 5: BKK -> Pattaya / Ngủ đêm BKK
- 8:00 am – Ăn sáng
- 9:00 am – Đón xe đi Phật Sơn
- 1:00 pm – Về khách sạn, lấy hành lí…chuẩn bị khởi hành về Thủ đô BKK
- 3:30 pm – Về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi, chuẩn bị thác loạn
- 4:30 pm – Đi tham quan thủ đô BKK – Ăn tối – Xem show…
- 12:30am - Về khách sạn – đi ngủ

Ngày 7 – Thứ 6: PTY -> BKK / Thức trắng đêm ở nhà ga Hua Lamphong
- 8:00 am - Ăn sáng,
- 9:30 pm – Đi chợ Chatuchak, đây là 1 trong 1000 điểm phải đến trước khi chết
- 12:00 pm – ăn trưa tại chợ hoặc đi ăn ở Foodcourt – Vế khách sạn trả phòng
- 1:00 pm – tham quan hoàng cung – Chùa phật ngọc ( nếu có nhhu cầu)
- 6:00 pm – Ăn chiều – tiếp tục tham quan mua sắm.
- 11:00 pm – Đón xe về lại khách sạn, lấy hành lý đi ngủ bụi.
- 12:00 am – Đến nhà ga Hua Laphong - Cả nhóm vật vã chờ tàu ở đây ( Hoặc có thể đón tuk-tuk đi tham quan khu Khao San – Khu vực sống về đêm tại Bangkok)

Ngày 8 – Thứ 7: BKK – Siemreap
- 5:30 am - Lên tàu tại Hua Lamphong Railway Station về Aran
- 11:30 am – Làm thủ tục xuất cảnh Thailand (Tranh thủ kết hợp ăn sáng & trưa tại đây )
- 12:00 pm - Làm thủ tục nhập cảnh Cambodia
- 1:00 pm – Tham quan lòng vòng Poipet - Đón xe về SRP
- 4:00 pm - Nhận phòng khách sạn
- 5:30 pm – Đi ăn chiều – Tham quan - dạo phố Siemreap
- 10:00 pm – Về ngủ

Ngày 9 - Chủ nhật: Siemreap - Sihanoukville
6:00am – Ăn sáng - Các bạn không tham gia chặng 2 sẽ lên xe khởi hành về Sài gòn. (Anh/ Chị nào ở lại đi Angkor thì tiếp tục ngủ , dậy ăn sáng sau nhé )
- 7:00 am – Ăn sáng – Đi tham quan Angkor Wat .
- 11:00 pm – Lên xe bus đi Sihanoukville – Ngủ đêm trên xe.

Ngày 10 - Thứ hai: Bokor - Sihanoukville
- 7:00 am - Đến Kampot – Ăn sáng
- 9:00 am - Thuê xe đi tham quan biển Kep – Tham quan cao nguyên Bokor
- 3:00 pm - Đón xe buýt đi về Sihanoukville,
- 5:00 pm - nhận phòng khách sạn.
- 6:30 pm – Đi ăn tối - tham quan Sihanouk by night.

Ngày 11 -Thứ ba: Island tour
- 7:00 am - Đón tàu đi tham quan đảo, tắm biển ...
- 3:00 pm - Đón tàu về lại Sihanoukville
- 6:00 pm – Ăn tối – đi dạo
- 10:00 pm - Đón xe về Phnompenh - Ngủ trên xe

Ngày 12 - Thứ tư: Phnompenh - Killing Fields - HCM City
- 7:00 am - Đến Phnompenh – Ăn sáng
- 8:00 am - Thuê xe đi tham quan cánh đồng chết - Killing fields
- 12:00 pm – Ăn trưa, về Phnompenh.
- 1:30 pm - Đón xe về Sài gòn, chia tay nhau.

Chi phí tạm tính : Hành trình 9 ngày là 7tr - Hành trình 12 ngày là 9,5tr
( Bao gồm vé xe bus/ tàu lửa / phòng nghỉ / ăn / đi lại NHƯNG không bao gồm chi phí mua sắm quà cáp, chi tiêu cá nhân)

peccovn
02-11-2012, 20:15
Thế là ngày 20/10 cũng đã đến.
Vậy là cả nhà đã lên đường thôi, ngày đầu tiên khá mệt vì đi đường xa và xe chạy hơi chậm nên ai nấy đều mõi mệt..nhưng rất vui, mọi người chưa được thân thiết nhau lắm nhưng không sao, mới ngày đầu tiên nên còn hơi e dè 1 chút.

5h15 sáng, chuyến xe bus màu tím đã đến, cả nhóm leo lên xe khởi hành:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/1.jpg

Đến Chơn Thành, nhà xe dừng lại để khách xuống ăn sáng. Bữa ăn nhẹ nhưng khá ngon:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/1a.jpg

Nhóm vừa làm đến cửa khẩu Hoa Lư:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/2.jpg

Vừa làm xong thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Hoa Lư:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/IMG_5075.jpg

Và nhập cảnh vào Cambodia:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/4.jpg

Nhà quê
02-11-2012, 22:36
Sau ngắn ngủ vậy bạn ơi... tiếp đi chứ bạn

riland
03-11-2012, 17:09
Ấn tượng nhất là nón bảo hiểm ở Lào , cái nào cũng to như cái nồi Cuckoo........hihihi

peccovn
03-11-2012, 21:14
Do chưa share hình nên chưa thể viết tiếp được :D
Chủ nhật share hình, sẽ viết tiếp và post ảnh chia sẽ cùng mọi người nhiều hơn

HUE-SG-HN
04-11-2012, 21:01
Ấn tượng nhất là nón bảo hiểm ở Lào , cái nào cũng to như cái nồi Cuckoo........hihihi

Nhờ nón to và chụp cả 2 tai nên mình quên cài dây quai mà vẫn ko bị bay mất nón ... hihi .

bông
05-11-2012, 00:49
Hix, em đang me cái cung này vào dịp tết ta ,có gì cả nhà mình pót chi tiết cho em thông tin với nhé. Tks cả nhà nhiều.

hoahongxanhxm
05-11-2012, 10:42
Anh Pecco ơi, hành trình thú vị quá! Đang chờ anh up ảnh tường thuật tiếp đây!! ^^

peccovn
05-11-2012, 22:04
Sau khi ăn trưa xong, cả nhóm đã đến biên giới Cam-Laos.
Và bây giờ thì làm thủ tục xuất cảnh Cambodia:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/4a.jpg

Rồi tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh vào Laos:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/4b.jpg

và thẳng tiến đi vào đất nước Triệu Voi:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/5.jpg


Đến Pakse đã 8:00PM, ai nấy đói run lên...
Sau khi check in, ... cả đám lang thang đi tìm quán ăn, nhưng quán nào cũng nghỉ hết ròi
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/6.jpg

Và cả nhóm đi ăn lẫu ở quán do các bạn thuộc TGT3 phục vụ :D
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/IMG_5088.jpg

peccovn
05-11-2012, 22:05
Mọi ngươi ăn uống như chưa bao giờ được ăn :D
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/8.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/10.jpg

No nê đủ năng lượng thì pose ảnh, khoe xe thuê nào :)
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/IMG_5090.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/IMG_5092.jpg

Và còn đi bộ dạo Pakse về đêm
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/IMG_5094.jpg

peccovn
05-11-2012, 22:11
Thủ quỹ pose hình nhí nhảnh giữa trung tâm Pakse lúc nữa đêm:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/11.jpg

Gần 12g thì cả nhóm về hotel ngủ nghỉ. 7h sáng cả nhóm dùng điểm tâm sáng là món phở Việt nam
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/12.jpg

và món bánh chuối nướng:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/12a.jpg

Gần 9h, mọi người lên xe thẳng tiến đi Wat-phou:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/12b.jpg

Hai bạn 1 xe, thuê tổng cộng 10 xe:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/13.jpg

peccovn
05-11-2012, 22:14
Con đường từ Pakse đến Wat-phou khá vắng vẽ và rất đẹp
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/14.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/15.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/16.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/17.jpg

Đôi tình nhân bên cánh đồng lúa chín vàng
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/17a.jpg

peccovn
05-11-2012, 22:18
Cả đám dừng xe và pose hình giữa đường :)
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/18.jpg

Còn giúp người địa phuơng chăn Trâu nữa đấy :D
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/19.jpg

Đến Wat-phou, mua vé đến 30k Kip/vé:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/20.jpg

Cả nhóm đứng trước phòng vé:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/21.jpg

xem ai nhảy cao hơn nào ???
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/22.jpg

peccovn
05-11-2012, 22:21
Lục tục leo lên ngôi đền cổ:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/23.jpg

Khám phá đá Voi:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/23a.jpg

Cá sấu:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/23b.jpg

và còn nhiều nơi rất thú vị trên ngôi đền đã đổ nát này.

Chân ai dài hơn ???
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/24.jpg

và trước Bảo tàng Wat-phou:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/25.jpg

peccovn
05-11-2012, 22:27
Sau khi rời khỏi Wat-phou, cả nhóm đói meo. Khi thấy một cái quán khá đẹp, thế là chạy vào để ăn trưa. Quán khá rộng lớn nhưng làm đồ ăn rất chậm & mắc nữa. Mấy bạn trong nhóm phải vào bếp hỗ trợ chủ quán làm thức ăn

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/25b.jpg

Vét sạch nồi cơm của gia chủ, nhưng cũng chỉ có được 3 thố cơm :D
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/25c.jpg

Mọi người tập trung cao độ:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/25a.jpg

Về đến Pakse, các bạn nữ về hotel tắm trước, còn các Nam thì đi lòng vòng mua thức ăn chuẩn bị cho buổi tối trên xe. Đúng 7pm thì cả nhóm lên xe, chuẩn bị hành trình đến thủ đô Vientiane:

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/25d.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/25e.jpg

Giường nằm đôi nhé .....
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/26.jpg

peccovn
05-11-2012, 22:31
Gần 7g sáng, xe đến bến xe trung tâm Vientiane:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/26a.jpg

Các bạn tranh thủ đánh răng, rữa mặt =))
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/27.jpg

Người thì bơ phờ vì cả đêm trên xe không ngủ được:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/28.jpg

Bạn thì đi mua bánh mì Laos...ngon lắm...10k kip = 2 ổ
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/29.jpg

Bạn này tè bậy, bị bắt phạt quét dọn vệ sinh hahahhaha
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/30.jpg

peccovn
05-11-2012, 22:33
Sau khi hội ngộ nhóm Hà Nội, cả đám 22 người lên 1 cái xe thẳng tiến vào trung tâm Vientiane.
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/32.jpg

Điểm đầu tiên là That-Luang:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/33.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/34.jpg

Bên trong That-Luang:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/34a.jpg

peccovn
05-11-2012, 22:38
Điểm tiếp theo là Patuaxay:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/35.jpg

Một cặp đôi..hoàn cảnh tại ngôi chùa Sisakhet:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/36.jpg

Và bên trong ngôi chùa linh hiển nhất của Vientiane. Chùa Si-muang:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/37.jpg

Đến trưa, cả nhóm thẳng tiến đến Budda Park, trước là để ăn trưa vì mọi người lại thấy đói nữa ròi
Menu khá hấp dẫn, giá khá hợp lí:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/38.jpg

Lại điệp khúc chờ thức ăn :))
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/39.jpg

riland
06-11-2012, 22:17
Phương án A: đi uống sữa đậu nành , do quá trễ nên hết! mặc dù đã < To Quơ> để hỏi xem ở đâu bán nữa! Vô vọng .
Phương án B: lội bộ qua cầu đi ăn chè, đi được khoảng 1km , thấy 1 tấm bảng ghi chữ Lào treo trên cây, dịch ra là: ở đây không có quán bán chè!!!!!...hehheh.....Cái này tự dịch, nhưng chắc đúng???...........Lội bộ về .........trên cầu bị MA hù, hết hồn, xém lọt xuống sông , Lần sau mà gặp lại con Ma này sẽ đạp cho lọt sông trước khi bỏ chạy !!!hí hí hí...........

peccovn
06-11-2012, 22:21
Muốn đạp con ma lọt sông hả ???? Đồ gian ác...hic hic hic =))

riland
06-11-2012, 22:38
Sòng bạc những nụ hôn rực rỡ , Bánh mì chuối ! up vài tấm ảnh nữa anh ơi

peccovn
07-11-2012, 22:23
Thông tin chia sẽ cùng mọi người

Mình có đọc nhiều thông tin, khi nhập cảnh Thailand tại Nongkhai, người mang quốc tịch Việt Nam thường hay bị bọn XNC làm khó, cho vào một khu riêng & phải "chung" 100B thì mới OK !!!

Tuy nhiên, nhóm mình không bị tốn tiền gì hết. Toàn bộ 22 người cũng được yêu cầu vào khu vực văn phòng riêng, nhưng việc đóng dấu NC diễn ra nhanh chóng, không bị vòi vĩnh tiền gì cả.

Khi xuất cảnh tại Thânleng, thì mất 9000Kip lệ phí, có biên lai đàng hoàng.

Đang chạy xe trên cầu friendship nối liền 2 đất nước Laos-Thailand

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/40.jpg

Và nhà ga Nongkhai- Thailand
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/40a.jpg

Chuyến tàu này sẽ đưa cả nhóm đến Cố đô Ayutthaya
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/40b.jpg

Mọi người tranh thủ so dáng bên đoàn tàu :D
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/41.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/41a.jpg

peccovn
07-11-2012, 22:25
Nội thất bên trong toa tàu second class:

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/40c.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/41d.jpg

Kệ hành lí không hợp lí, chật chội lối đi lại :(

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/41c.jpg

peccovn
07-11-2012, 22:30
Sau khi sắp xếp xong chổ ngồi cho cả nhóm, chủ thớt cùng 1 bạn nam chạy đi mua thức ăn cho cả đoàn. Vì thức ăn trên tàu bán với giá khá chát. Cả 2 người chạy ra khỏi nhà ga, thấy dãy quán bán thức ăn...toàn là cơm chiên, cơm xào...lủi vô 1 quán, gp ngay cô chủ người Việt nam... lại điệp khúc nhào vô bếp vì quán chỉ có 1 người đứng bếp...trong khi tàu sắp đến giờ chạy..mà mua thức ăn thì cho cả đoàn 22 người, vừa thức ăn chay, vừa thức ăn mặn :D

Tranh thủ pose ảnh lúc dầu sôi lửa bổng
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/42.jpg

Đây là cô chủ quán
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/43.jpg

HUE-SG-HN
09-11-2012, 00:10
Trải qua một ngày mệt nhọc , vì ko muốn bị nhỡ ga nên sau khi ăn uống no nê mọi người ngủ sớm . 4h30 tàu sẽ đến sân ga , mọi người thức dậy từ trước 4 giờ kiểm tra hành lý . Tàu ngừng nhưng cửa 2 đầu toa vẫn đóng kín . Chủ thớt nóng ruột đi tới đi lui gỏ cửa và xem đồng hồ mãi .

Dậy sớm đói bụng nên điểm tâm bằng bánh OREO trên tàu
https://i801.photobucket.com/albums/yy293/hue0205/LTC/LTC/PA234031_1_1.jpg


Bình minh đã ló dạng mà vẫn chưa dến ga
https://i801.photobucket.com/albums/yy293/hue0205/LTC/LTC/PA234034_1_1.jpg[/IMG


Trể 2 tiếng khi đến ga
[IMG]https://i801.photobucket.com/albums/yy293/hue0205/LTC/LTC/DSC00005_4_1_1.jpg


Ăn sáng ngay chợ đối diện nhà ga
https://i801.photobucket.com/albums/yy293/hue0205/LTC/LTC/IMG_3492_1_1.jpg

https://i801.photobucket.com/albums/yy293/hue0205/LTC/LTC/IMG_3496_1_1.jpg

hoa_moclan
13-11-2012, 16:51
sao anh chưa viết tiếp nhỉ?? anh ở ks nào ở Pattaya với Bankok anh ở khu nào vậy ạ. có thể cho em xin địa chỉ với ko? em cũng muốn tới nhưng chưa biết ở sao an toàn. cảm ơn anh ... buồn vì ko join cùng dc vì phải thi .. hu hu

Thanh Tam
13-11-2012, 17:43
Tiếp đi Peccovn ơi,đang hồi tưởng về chuyến đi..........Tiếp.....Tiếp.

peccovn
13-11-2012, 20:19
Buổi sáng tại chợ đối diện ga Ayutthaya

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/43d.jpg


Các nhà sư rất được tôn kính

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/43b.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/43c.jpg

peccovn
13-11-2012, 20:29
Sau khi ăn uống no say, mọi người lên tuk tuk về hostel để vệ sinh cá nhân.

Cả đám đứng chờ xe tuk tuk, deal giá giảm 50% kakaka
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/44a.jpg

Làm duyên làm dáng trước hostel
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/44b.jpg

Sau khi tắm rữa, đánh răng, thay đồ...cả đám lên đường đi ăn cơm chay ở Chùa ...

Thức ăn khá ngon và hoàn toàn miễn phí, ai muốn ăn bao nhiêu cũng được

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/45.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/46.jpg

peccovn
13-11-2012, 20:32
Cả đám 22 người sà vào ăn như chưa bao giờ được ăn...hehehe

Ăn xong thì mang chén đi rữa chứ :)
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/47.jpg

Còn tranh thủ làm dáng mới ghê
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/48.jpg

peccovn
13-11-2012, 20:34
Còn đây là một số địa điểm mà nhóm đến tham quan:

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/49.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/50.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/51.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/53.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/54.jpg

peccovn
13-11-2012, 20:37
Một cô bé xinh nhất đoàn đã bị bầy ong mần thịt tại nơi đây :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/55.jpg

Món ăn đường phố, k biết mọi người xúm vào mua vì bánh ngon hay vì cô hàng xinh đẹp :D
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/56.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/56a.jpg

peccovn
13-11-2012, 20:46
Cặp đôi này hạnh phúc quá, ăn kem trong trái dừa, nhưng thật là ác quá đê
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/57.jpg

(Tấm này nhìn Thảo giống mấy bạn trong show Alcaza quá hehehehe )

Cặp trên ăn hết trơn, cô gái này phải cố gắng vơ vét những gì còn sót lại :D
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/58.jpg

4:00PM đã đến, bầu đoàn thê tử lục tục kéo ra ga Ayutthaya chuẩn bị về Bangkok để đi Pattaya

Trai đẹp làm duyên bên đường sắt
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/59.jpg

Gái xinh làm duyên trên ghế gỗ
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/60.jpg

peccovn
13-11-2012, 20:50
Đi tàu chợ, người ngồi, kẻ đứng...chủ xị ngồi...trên dép :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/62.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/61.jpg

peccovn
13-11-2012, 21:01
Về đến nhà ga trung tâm, ai nấy đều mệt mõi. Nhưng chư thể nghỉ được mà phải đi tiếp MRT để qua...BTS...rồi đến Ekkamai thì mới...lên xe bus về Pattaya :)

Mọi người tranh thủ ngồi bệt dưới sàn trong khi chờ mua token đi MRT tại nhà ga Hua Lamphong
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/62a.jpg

Trai xinh, gái đẹp tranh thủ làm duyên trên MRT
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/63.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/64.jpg

riland
14-11-2012, 00:21
Một cô bé xinh nhất đoàn đã bị bầy ong mần thịt tại nơi đây

Nhờ bị ong chích mới được làm gái xinh, hahhah, sao anh không up luôn cái mẹt bị sưng xỉa của nó lên luôn hic hic.

HUE-SG-HN
14-11-2012, 19:45
Đừng nghe chủ thớt khen nha riland , chú ý đến câu sau kìa - .......... bầy ong
mần thịt tại nơi đây

riland
14-11-2012, 20:35
Đừng nghe chủ thớt khen nha riland , chú ý đến câu sau kìa - .......... bầy ong
mần thịt tại nơi đây

Hí Hí HÍ, không sao chị, dù sao cũng được là cô bé lại còn xinh nữa chứ
Lâu lâu lắm rồi hổng nghe ai kiu dzậy.......hic

vandao
16-11-2012, 20:47
Phục sức chịu đựng của cả nhà ! Văn nghĩ, chuyến đi này giống đi Ấn Độ hành xác quá ! ( Chắc vui nên quên mệt ! ) Sao chủ thớt không liên hệ những nhà cung cấp trước khi đến ? Năm ngoái Văn cũng đi cung đường này. Thật sự mún điên luôn !

peccovn
28-11-2012, 13:46
Phục sức chịu đựng của cả nhà ! Văn nghĩ, chuyến đi này giống đi Ấn Độ hành xác quá ! ( Chắc vui nên quên mệt ! ) Sao chủ thớt không liên hệ những nhà cung cấp trước khi đến ? Năm ngoái Văn cũng đi cung đường này. Thật sự mún điên luôn !

Sao lại gọi là hành xác hả bạn :D Tất cả mọi người trong nhóm đều biết cách để enjoy chuyến đi lắm đó u ơi :)
Chuyện ăn uống, đất lạ quê người gặp đâu ăn đó thôi, book trước lỡ như món ăn k ngon hoặc ăn không được thì sao ?? Mà quan trọng hơn cả là không biết quán ăn nào để mà reservation !!!

dibuisolo
12-01-2013, 14:06
Sau khi ăn trưa xong, cả nhóm đã đến biên giới Cam-Laos.
Và bây giờ thì làm thủ tục xuất cảnh Cambodia:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/4a.jpg

Rồi tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh vào Laos:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/4b.jpg

và thẳng tiến đi vào đất nước Triệu Voi:
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/5.jpg


Đến Pakse đã 8:00PM, ai nấy đói run lên...
Sau khi check in, ... cả đám lang thang đi tìm quán ăn, nhưng quán nào cũng nghỉ hết ròi
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/6.jpg

Và cả nhóm đi ăn lẫu ở quán do các bạn thuộc TGT3 phục vụ :D
https://i1153.photobucket.com/albums/p503/peccovn/IMG_5088.jpg


Sau Tết Quý tỵ mình sẽ đi Đà nẵng từ Saigon qua Vientiane-Lao bảo-Đà nẵng.Bạn có thể cho mình biết từ cửa khẩu Hoa lư đến Pakse mình đi bằng phương tiện gì ? Và khoảng cách là bao nhiêu ?Cám ơn nhiều...

peccovn
13-01-2013, 14:22
Hi dibuisolo,

Câu hỏi này khó quá, mình k trả lời bạn được ròi...:D
Nhưng chia sẽ với bạn cái này: Mình đi từ SG, mua vé xe 800k, xe bus..5AM sáng đi thì khoảng gần 8PM thì đến Pakse. Xe chạy thẳng, dọc đường có ghé ăn sáng, ăn trưa miễn phí...cho nên mình không biết là nếu bạn đến Hoa Lư thì sẽ có phương tiện nào để đi tiếp đến Pakse hay không.
Năm 2010 mình đi, thì đi xe 16 chổ, xe chạy nhanh hơn. Còn đợt vừa rồi, đi bằng bus 45 chổ, đừơng đã xuống cấp nên xe chạy chậm lắm, đến Pakse là 8:00PM, ai nấy đói muốn xỉu hehhe

dibuisolo
13-01-2013, 17:54
QUOTE=peccovn;799814]Hi dibuisolo,

Câu hỏi này khó quá, mình k trả lời bạn được ròi...:D
Nhưng chia sẽ với bạn cái này: Mình đi từ SG, mua vé xe 800k, xe bus..5AM sáng đi thì khoảng gần 8PM thì đến Pakse. Xe chạy thẳng, dọc đường có ghé ăn sáng, ăn trưa miễn phí...cho nên mình không biết là nếu bạn đến Hoa Lư thì sẽ có phương tiện nào để đi tiếp đến Pakse hay không.
Năm 2010 mình đi, thì đi xe 16 chổ, xe chạy nhanh hơn. Còn đợt vừa rồi, đi bằng bus 45 chổ, đừơng đã xuống cấp nên xe chạy chậm lắm, đến Pakse là 8:00PM, ai nấy đói muốn xỉu hehhe

Hey peccovn !
À thì ra các bạn đi thẳng từ SG . Câu trả lời của bạn như vậy là khá đầy đủ rồi...Tks bạn nhiều !...