PDA

View Full Version : Hà Giang - Cực Bắc Việt Nam cho người bỏ lỡ mùa hoa:) 16/11 - 18/11



chi_ket
02-11-2012, 18:04
Em làm mới lại topic do đã có lịch trình cụ thể. Các xế và ôm nhanh tay đăng kí để chúng ta có cơ hội gặp nhau trên cung đường này. ;)<3

Hiện tại bọn em đã có đủ 4 xe, 1 ôm và thừa nhiệt huyết. Vậy kính mong vị tiền bối nào đó nhận làm lead hộ bọn em cho toại nguyện và kính mong các bạn bè đồng chí tham gia cùng bọn em để chia sẻ niềm vui này.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Huy Phong - sdt: 01683336488
Facebook: http://www.facebook.com/phong.ka.98
Yahoo: naycobe_lamvoanhnhe_xxx (các bác cứ Buzz cho em. Tại em hay để ẩn nick)


Ngày 16/11: Hà Nội - Thị trấn Yên Minh 380km
Xuất phát: Hà Nội - Vĩnh Yên - Đoan Hùng - Tuyên Quang - Thàng phố Hà Giang - Thị trấn Tam Sơn - Thị Trấn Yên Minh
Sáng: Hà Nội - Hà Giang nghỉ ăn trưa tại đây
Chiều Hà Giang - Yên Minh
Ngắm núi đôi và cổng trời ở Quản Bạ tối nghỉ đêm tại Yên Minh
Ngày 17/11: Thị trấn Yên Minh - Thị trấn Mèo Vạc 68km
Sáng: Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn
xuất phát đi Xà Phìn thăm dinh vua Mèo và cột cờ Lũng Cú nghỉ ăn trưa tại Đồng Văn
Chiều: Đồng Văn - Mèo Vạc
qua đèo Mã Pí Lèng chụp ảnh ngắm sông Nho Quế tối nghỉ đêm tại Mèo Vạc
Ngày 18/11: Mèo Vạc - Hà Nội 426km
ngày này chạy thẳng về Hà Nội tiện đâu thì nghỉ ăn trưa và tối ở đấy

Kinh phí dự trù 1m5. Chơi đến đâu góp đến đấy.. Em chỉ thu trước 500k 1 người để lo ăn uống ngủ nghỉ, đồ đạc theo đoàn. Hết đóng tiếp.

Danh sách Xế và ôm dự trù:
Xế:
- Phong
- Hà
- Dương
- Bạn Hà
- Anh Văn

Ôm:
- Huyền
- Hương
- Dung
- Vân Anh
- Bạn Hà

Tối mai chúng ta sẽ off cho chuyến này nhé mọi người 8h tại 107 Hàng Bông

cappuccino198
02-11-2012, 19:48
Tiếc là đợt đấy mình bận nên ko đi đc đành ở nhà hóng vậy :(

chanh ngọt
02-11-2012, 22:02
hịc sau ngày 18 có pải tốt k:((

vnuhoanganh
02-11-2012, 22:19
Bạn ơi, mình đăng ký một ôm, lần trước dự định đi rồi nhưng lỡ hẹn, tiếc hùi hụi.
Có chi bạn pm yahoo: hoanganhussh đt: 0966 072 841

Che_vn
03-11-2012, 16:35
4 xe tính em chưa?cá kho đây :D

hanoidem
03-11-2012, 16:42
Lịch trình gì mà đi như chạy giặc thế đồng chí.Thời gian phân bổ chả thấy hợp lý gì hết.

tulipman
03-11-2012, 19:16
Đi như thế này thì hơi ít thời gian ngắm nghía chụp ảnh, tốt nhất là lượt đi hoặc lượt về đi oto, gửi xe máy cho đỡ vất vả.

chi_ket
03-11-2012, 23:38
4 xe tính em chưa?cá kho đây :D
Tính rồi đấy em ơi!!

chi_ket
03-11-2012, 23:39
Bạn ơi, mình đăng ký một ôm, lần trước dự định đi rồi nhưng lỡ hẹn, tiếc hùi hụi.
Có chi bạn pm yahoo: hoanganhussh đt: 0966 072 841
Bạn ơi!! Bạn tự tuyển xế được không?? Vì đợt này đi thấy các xế lạnh nhạt lắm hoặc nhìn thấy chạy nhiều quá nên sợ

hero_68
05-11-2012, 23:22
Nên xác định Lead luôn vs ngay , kg bắt buộc nhiều kinh ng . Không kn hay ít kn đều có cái hay của nó mà. Tầm này đi kg biết HG còn gì kg nhỉ :-ss

stubborn
07-11-2012, 00:57
Ốc nhà chị cũng đi cuối tuần này đấy, cũng ít ng thôi, liên hệ nó xem :)

Sonvc
07-11-2012, 08:28
Em làm mới lại topic do đã có lịch trình cụ thể. Các xế và ôm nhanh tay đăng kí để chúng ta có cơ hội gặp nhau trên cung đường này. ;)<3

Hiện tại bọn em đã có đủ 4 xe, 1 ôm và thừa nhiệt huyết. Vậy kính mong vị tiền bối nào đó nhận làm lead hộ bọn em cho toại nguyện và kính mong các bạn bè đồng chí tham gia cùng bọn em để chia sẻ niềm vui này.

Ngày 16/11: Hà Nội - Thị trấn Yên Minh 380km
Xuất phát: Hà Nội - Vĩnh Yên - Đoan Hùng - Tuyên Quang - Thàng phố Hà Giang - Thị trấn Tam Sơn - Thị Trấn Yên Minh
Sáng: Hà Nội - Hà Giang nghỉ ăn trưa tại đây
Chiều Hà Giang - Yên Minh
Ngắm núi đôi và cổng trời ở Quản Bạ tối nghỉ đêm tại Yên Minh
Ngày 17/11: Thị trấn Yên Minh - Thị trấn Mèo Vạc 68km
Sáng: Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn
xuất phát đi Xà Phìn thăm dinh vua Mèo và cột cờ Lũng Cú nghỉ ăn trưa tại Đồng Văn
Chiều: Đồng Văn - Mèo Vạc
qua đèo Mã Pí Lèng chụp ảnh ngắm sông Nho Quế tối nghỉ đêm tại Mèo Vạc
Ngày 18/11: Mèo Vạc - Hà Nội 426km
ngày này chạy thẳng về Hà Nội tiện đâu thì nghỉ ăn trưa và tối ở đấy



Có chút thắc mắc, muốn hỏi xin ý kiến của chủ thớt:
_ Bạn lên cung mà chưa xác định được vị trí LEAD là ai? Thì liệu rằng có chạy được 380 km ngày đầu tiên không?
_ Hà Nội - Hà Giang ~ 300 km, các bạn xuất phát từ lờ mờ sáng sớm may ra mới đến Hà Giang vào tầm trưa lúc 12h để ăn trưa, chạy như vậy có đảm bảo đi được đúng luật ATGT không đấy? Tại TQ, GT làm ngặt nhé...giấy tờ ở lại, xe đi...tuần sau lên lấy giấy tờ...
_ Ngày đầu thì chạy căng, mà ngày thứ 2 chạy ít, còn ngày thứ 3 lại gần như vắt kiệt sức trong cái mùa đông miền cao? Xế - ôm nào chịu cho thấu?
_ Nhìn lịch trình bạn lên còn có các điểm thăm chơi, như thế sẽ mất thời gian, mà tiêu đề cho người lỡ mùa hoa thì xác định sẽ mất rất nhiều thời gian cho các bạn lỡ mùa hoa rong chơi ngay từ ngày đâu rồi...
_ Các ôm luôn thừa nhiệt huyết, cái tâm lý muốn tìm hiểu nhưng gần như sẽ không hiểu được gì nếu đi như vậy vì lẽ mệt mỏi...HG tháng 11 chắc cũng bắt đầu chớm đông, thời tiết sương mù trên đèo sẽ có, các xế máu me cũng nên cẩn thận...
Có đôi điều với bạn chủ thớt.
Chúc các bạn có chuyến đi vui và an toàn.

boconyeudau
07-11-2012, 15:45
Vừa đi về hôm t2, ko lẽ lại đi tiếp ;)

chi_ket
07-11-2012, 18:38
Vừa đi về hôm t2, ko lẽ lại đi tiếp ;)
Nên thế bác ợ :))