PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cam - Thái - Mã - Sing. Du xuân 2010



2LúaMiềnTây
28-02-2010, 19:45
Trong những ngày giáp Tết, ai cũng háo hức để chuẩn bị đón một cái Tết vui vẻ bên gia đình, người thân, bạn bè…người có quê thì về quê đón Tết, người ở thành thị thì lo dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất, người thì đi chợ hoa, đi mua sắm…Trong số đó cũng có những người đang chuẩn bị hành lý để lên đường đi du lịch, vì tranh thủ mấy ngày nghỉ Tết cộng với 2 ngày cuối tuần nên cũng gần được chục ngày. Thế là nhóm em quyết định làm một chuyến 9 ngày lần lượt đi qua 4 nước Campuchia – Thái Lan – Malaysia – Singapore.

Thật ra thì chuyến đi này đã được đồng chí chaubaogia rủ rê từ tháng 07/2009, và anh đã được mọi người hưởng ứng nhiệt tình, có lúc số thành viên đã lên đến 14. Nhưng cuối cùng do đặc thù công việc nên 2 thành viên đã sớm rời cuộc chơi mặc dù vé máy bay đã nằm trong tay. Và số thành viên chính thức là 12 (trong đó 8 thành viên nằm trong nhóm ĐTM)

Lịch trình có đưa ra trước nhưng vì lý do duy nhất là phương tiện vận chuyển (tàu hỏa, xe bus) vào những ngày này bị quá tải nên nhóm có bỏ bớt 1 vài điểm tham quan. Nhưng bù lại thì cũng biết thêm nhiều cung đường và điểm tham quan khác.

Thời gian đi là khởi hành từ hôm 30 Tết tại Sài Gòn (13/02) và về là mùng 8 (21/02). Cụ thể như sau:

Ngày 1: 13/02
Sài Gòn – Phnom Penh (tham quan Hoàng Cung Campuchia, Chùa Wat Phnom, Chợ PP, tối Nagar Casino)

Ngày 2: 14/02
Quảng trường Bayon River, Nhà tù Tung Sleng, ra sân bay Phnom Penh bay qua BangKok, đi bus về khu KhaoSan, tối dạo chơi quanh KhaoSan.

Ngày 3: 15/02
Đi tuk tuk tham quan Dusit Zoo, chiều tiếp tục dạo KhaoSan, tối đi ăn buffet nướng tại bến phà sông Chao Praya. Đi taxi về Suan Lum Night Bazaar shopping.

Ngày 4: 16/02
Sang đi tuk tuk thăm chùa Phật Vàng (Wat Indrawihan), Chin Jewelry Shop, thăm chùa Wat Benchamaborphit.
Chiều đi City Pillar Shrine, Grand Palace, Wat Pho.
Tối 7h lên xe VIP bus đi Kuala Lumpur từ BangKok.

Ngày 5: 17/02
10h sáng đến Krabi, sau đó đi về HatYai (miền nam Thái Lan). Tối đi dạo chợ đêm, đi shopping.
Tối ngủ tại Hatyai vì không có chuyến bus đi tiếp sang K.L.

Ngày 6: 18/02
Sáng dạo quanh ga xe lửa HatYai. Trưa lên VIP bus đi tiếp sang K.L.
2h chiều đến cửa khẩu Malaysia làm thủ tục nhập cảnh. Tối đến K.L, ngủ tại khu China Town.

Ngày 7: 19/02
Sáng tham quan tháp đôi Petronas, đi city tour K.L bằng bus tour Hop on Hop off.
Tối đi dạo chợ đêm mua sắm. 22h30 lên bus đi sang Singapore.

Ngày 8: 20/02
6h sáng đến Singapore, làm thủ tục nhập cảnh.
Về khách sạn check-in, đi MRT tham quan đảo Sentosa.
Chiều đi MRT ra thăm Merlion Park, chụp ảnh, ăn tối. Đi về Clarke Quay dạo phố đêm.

Ngày 9: 21/02
Sáng đi MRT ra đại lộ mua sắm Orchard Road.
Trưa về check-out khách sạn, đi ra phi trường Changi, bay về Sài Gòn.

Kết thúc hành trình 9 ngày 8 đêm.

2LúaMiềnTây
28-02-2010, 19:49
Để cho khởi đầu có hứng thú thì em xin post trước 4 tấm ảnh tiêu biểu từ 4 nước mà đoàn đã đi qua rồi từ từ sẽ tường thuật lại sau:

Campuchia: Quảng trường độc lập

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1967.jpg

Thái Lan: chùa Wat Benchamaborphit

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2644.jpg

Malaysia: Tháp đôi Petronas

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_3086.jpg

Singapore: tượng Merlion

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_3341.jpg

chaubaogia
02-03-2010, 02:08
Phải cám ơn anh bạn bên xe hơi Việt Nam, đã có lịch trình Lào Thái Mã Sing bằng đường bộ trong vòng 14 ngày, khi gặp bạn Lúa, lịch trình được thay đổi búa xua thành bus, air, train Cam Thái Mã Sing. Với ý tưởng đi train dọc miền Nam Thái Lan qua Singapore, một trong 10 chuyến tàu du lịch nổi tiếng thế giới.

Cũng xin cám ơn bạn backpackervn, autumnovember, BM, codai... (Chaubaogia không nhớ hết tên những bạn đã chia sẻ, thành thật xin lỗi ai mà chaubaogia đã quên tên nhé) đã chia sẻ kinh nghiệm khi đi, nhất là bạn backpackervn đã chia sẻ chi phí thấp nhất bằng cách di chuyển ban đêm vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tiền nghỉ trọ , còn ban ngày tham quan ăn chơi nhảy múa.

Khi mới tìm bạn đồng hành, tưởng như không có ai tham gia cùng chuyến đi. Nhưng thật bất ngờ có rất nhiều bạn muốn tham gia, nhiều đến nỗi chaubaogia sợ quá, không dám nhận thêm vì chưa bao giờ đi nhiều như thế khi ra nước ngoài. Bạn hoabien_hp ở tận Hải Phòng cũng tham gia nữa, tuy nhiên bạn ấy phải bay từ Hà Nội và join đoàn từ BKK. Bạn Titigold cùng bạn của bạn ấy cũng join đoàn từ BKK vì không tham gia chặng đầu.

Mọi sự chuẩn bị đều đã sắp đặt sẵn, tuy nhiên khi đi thì nhiều bất ngờ đã xảy ra, lịch trình bị xáo trộn loạn xí ngầu hết, cuối cùng chẳng được đi chuyến tàu từ Bangkok qua Singapore, nhưng bù lại cả nhóm chúng tôi được 1 chuyến đi thật vui hơn mong đợi với thiệt hại không ngờ tới: 350USD mỗi mem.

chaubaogia
02-03-2010, 03:00
Tới giờ G, cả nhóm có mặt tại điểm xuất phát, chiếc xe này đã chở nhóm chúng tôi lên đường:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1159&pictureid=28673

Tới của khẩu Mộc Bài, cả nhóm háo hức nô nức, chen chúc lúc nhúc trong khu chờ xuất cảnh, cuối cùng cũng xong và ra ngoài chụp chẹt ảnh ẹt thế này đây:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1159&pictureid=28674
Nhiếp ảnh gia: 2luamientay :D cứ tự phong thế cho nó máu.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1159&pictureid=28675
Nhiếp ảnh gia: EmHN

chaubaogia
02-03-2010, 03:09
Mạng ở nhà cùi bắp quá, up 3 cái ảnh mất hơn nửa tiếng, làm ngủ quên hehe. Chaubaogia đề nghị các bạn trong nhóm cứ nhào zô up phụ, viết dùm với, cứ viết tè le đi, hay dở không cần thiết đâu, miễn là chia sẻ với phượt những thông tin có ích cho các bạn yêu thích phượt là được rồi, phải không nhỉ?
Nào, các bạn nhào zô đi, 1,2,3... zô nhé. Chaubaogia đi ngủ đây.

Chaubaogia chán cái mạng cùi bắp nhà mình quá rồi, vì 2 luamientay động viên chaubaogia viết bài, chứ thật tình dạo này chẳng muốn viết vẹt up hình hẹt gì hết, viết mà bị sửa, xóa bài hoài phát chán, hehe. Lúa viết tiếp đi nha, chaubaogia không có hứng thú viết nữa rồi.

barandom
02-03-2010, 10:22
Chaubaogia chán cái mạng cùi bắp nhà mình quá rồi, vì 2 luamientay động viên chaubaogia viết bài, chứ thật tình dạo này chẳng muốn viết vẹt up hình hẹt gì hết, viết mà bị sửa, xóa bài hoài phát chán, hehe. Lúa viết tiếp đi nha, chaubaogia không có hứng thú viết nữa rồi.

Chán thì viết tiếp lên FB đi , em Hà đã mở rồi. Bao giờ hết chán mà có hứng thì copy qua.

2LúaMiềnTây
02-03-2010, 11:54
Đi xe qua Phnom Penh của hãng Hoàng Gia (Van Rec) cũng khá tốt, khởi hành rất đúng giờ. Xe cũng sạch, đẹp, lúc lên xe được phát 1 chai nước và 1 khăn miễn phí. Giá vé là 170k/người, và khi đến cửa khẩu Mộc Bài thì nhà xe thu gom hộ chiếu đem vào làm thủ tục xuất cảnh cho mình luôn.
Khi nhóm đến cửa khẩu thì đông lúc nhúc người đang xếp hàng làm thủ tục, Tây có ta có, nói chung là vào dịp Tết nên người ta đi chơi cũng nhiều. Thấy người ta xếp hàng nên 9 người cũng vào xếp hàng theo nhưng chẳng bao lâu sau (khoảng gần 10 phút) thì lần lượt nghe đọc tên và đi qua cửa khẩu. Lúc này trong đầu mình thắc mắc không hiểu tại sao mình vào sau mà bây giờ được đi qua trước. Khi cả nhóm qua hết rồi, tranh thủ đứng chụp 2 tấm ảnh tập thể như trên thì anh nhà xe chạy lại nói với nhóm:
- Lên xe lẹ đi mấy anh chị ơi, tranh thủ đi sớm. Khách qua hết rồi kìa.
- Đợi chụp 1 tấm kỷ niệm anh ơi.
- Em mà biết mấy anh chị thích chụp thì không cần cho tiền mấy thằng hải quan đâu. Mới cho nó 200k để nó ưu tiên cho mình qua lẹ đó.
- …
Bây giờ thì mình mới hiểu là tại sao nhóm mình được ưu tiên qua cửa khẩu nhanh thế. (c)

Thế là lên xe đi tiếp một đoạn để làm thủ tục nhập cảnh Cam. Tranh thủ cột mốc từ trên xe.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1945.jpg

Đã qua ranh giới nước bạn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1946.jpg

Đây là trạm làm thủ tục nhập cảnh bên Cam

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1947.jpg

Lần lượt từng người làm thủ tục nhập cảnh, nhanh, gọn, lẹ. Em vừa qua xong liếc lại nhìn thì thấy anh nhà xe lúc nãy cũng tranh thủ nhét vào tay bạn Cam làm thủ tục tờ giấy 100k VND.

2LúaMiềnTây
02-03-2010, 12:06
Qua trạm xong rồi lên xe thẳng tiến, đường xá thì tốt cộng thêm ít xe nên xe chạy tốc độ cực cao mà không cảm thấy dằn xóc gì cả. Quang cảnh hai bên đường cũng giống như nông thôn Việt Nam thôi. Trên xe mở hài của Cam, xem hình mà nói toàn tiếng Cam nghe chẳng hiểu cái mô tê chi hết, lâu lâu nghe thấy tiếng khán giả cười rần rần. Một số thành viên tranh thủ…ngủ. Chạy chẳng bao lâu thì đến bến phà

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1959.jpg

Xe vừa dừng thì cũng có những người bán hàng rong vây quanh cửa xe, mời mọc khách mua hàng. Thấy có búp sen, xoài, cóc ổi mía ghim, rồi mấy con côn trùng chiên, người ta đội trên mâm, trên có rắc tỏi ớt mà không thấy có bao nylon che chắn gì hết nên không biết có vệ sinh không?

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/DSC09942.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/DSC09939.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1963.jpg

Anh nhà xe kêu chúng tôi ngồi yên trên xe để xe xuống phà

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1960.jpg

2LúaMiềnTây
02-03-2010, 12:45
Nhìn lại tượng đài ngày bến phà

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/SANY1059.jpg

Từ dưới phà đi lên là chiếc xe này, dân bên Cam rất hay ngồi trên mui xe. Vì vậy chiếc xe chở khách nào cũng có chở hàng hóa hay thậm chí vài ba người trên xe, ở Việt Nam mình thì mui xe chở hàng hóa chứ người thì hơi hiếm thấy.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1961.jpg

Xe chúng tôi xuống phà, chiếc phà xoay đầu rồi qua nhanh, chẳng mấy chốc là đã qua đến bờ bên kia

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/SANY1060.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1962.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/SANY1061.jpg

2LúaMiềnTây
02-03-2010, 12:56
Lên phà rồi xe chở chúng tôi đi tiếp, thẳng tiến về thủ đô. Lúc này anh lơ xe đã chuyển từ tấu hài Cam sang đĩa DVD Thúy Nga 97. Được dịp coi lại mấy ca sĩ hải ngoại dancing, kệ có cái coi cho đỡ buồn, coi cái này thì mình hiểu “chăm phần chăm” nhưng không biết 1 số khách Cam trên xe có hiểu không nữa.

12h hơn xe tới thủ đô Phnom Penh, xe thả chúng tôi xuống ngay chỗ Đài độc lập. Thế là cả nhóm đi bộ theo sự dẫn dắt của anh chaubaogia đi về tìm Okay Guest House để check in. Lang thang giữa nắng trưa là một nhóm người ba lô túi xách tùm lum cũng gây sự chú ý cho mấy bác tuk tuk gần đó.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1964.jpg

Đi bộ đến đài độc lập, chúng tôi thấy một nhóm mấy anh police Cam đang tụ tập. Không biết làm gì mà đông dữ, khi chúng tôi đi băng qua đường thì mấy anh nhìn chằm chằm, chắc biết tụi tui là dân du lịch, có anh còn cười cười khoe hàm răng trắng toát. Chúng tôi đi thẳng, mấy anh đâu biết là trước khi băng qua đường tụi này đã ghi hình mấy anh rồi.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1968.jpg

Tượng đài độc lập Campuchia

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1971.jpg

Cho mọi người khoe hình cái nào

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1972.jpg

2LúaMiềnTây
02-03-2010, 13:07
Đi bộ thêm chút nữa dưới cái nắng chói chang (giống như ờ Sài Gòn), qua vô số Đại sứ quán của các nước, các bộ của Cam, vài trường học…thì đến được con đường rẽ vào Okay guest house chuyên dành cho Tây ba lô.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1976.jpg

Check-in xong, chúng tôi ra ăn trưa tại đó luôn. Giá cả ở đây cũng chấp nhận được, xung quanh có rất nhiều ông tây bà đầm đang ngồi ăn uống, mua tour…Chúng tôi chọn một bàn và gọi món ăn trưa, thực đơn cũng có nhiều món na ná Việt Nam, và mấy anh bồi bàn ở đây thì nói tiếng Anh khá tốt.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1978.jpg

Tôi gọi 1 phần cơm chiên theo kiểu Cambodia (số 93 trong menu), đến lúc mang ra sao thấy nó giống cơm chiên bên mình thế, cơm hơi nhão…thôi kệ ráng ăn cho lẹ để còn lấy sức đi chơi.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1982.jpg

Nước uống bên này cũng khá rẻ, 1 chai Coca $0.5, chúng tôi làm mỗi người 1 chai

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1983.jpg

2LúaMiềnTây
02-03-2010, 13:21
Ăn trưa xong, về phòng nghỉ ngơi tí. Chúng tôi đi bộ thẳng ra Hoàng Cung cách đó không xa. Hoàng Cung thì 14h mới mở cửa bán vé. Vừa vào tới thì thấy khá nhiều người xếp hàng mua vé, đa số là khách tây. Xếp hàng rồng rắn một hồi cũng mua được vé, giá là 25.000 Riel/người. Nhóm chứ đổi kịp tiền riel nên trả bằng $US ~~ $6/người.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1988.jpg

Trong lúc xếp hàng thì 2Lúa thấy ở bên quầy đối diện có bán vé cho khách nội địa (nghĩa là công dân Campuchia), chen vào nhìn thấy giá vé có 10,000 Riel/người ~~ $2.5. Rẻ thế, mấy bạn trong nhóm kêu là mình có làn da đen rất giống dân bản địa Cam, thôi Lúa vào quầy bán vé đó mua đi cho rẻ tiền (hehehe). Cũng muốn thử lắm nhưng ngặt nỗi trong mình không có đủ 10,000 riel nên không vào mua được. Chứ nếu có thì chắc là được rồi vì thấy người ta cứ mạnh dạn đưa 10,000 vào là người bán vé đưa cho 1 vé chứ không hỏi gì thêm. Mình sợ bị hỏi là tiêu đời, lộ tẩy liền vì có biết 1 chữ tiếng Cam nào đâu. Thế là cuối cùng cũng phải bỏ ra $6 để mua vé dành cho người nước ngoài cho nó lành.

Hoàng Cung giữa trưa nắng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1991.jpg

Cổng trước

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1998.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1999.jpg

Hai bên

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2000.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2004.jpg

2LúaMiềnTây
02-03-2010, 13:38
Trong lúc xếp hàng thì có một anh bạn người Mỹ đứng kế chúng tôi, rồi nói chuyện và làm quen với cô kiwi. Thế là không biết sự hấp dẫn nào từ cô kiwi mà 2 anh chị có nói chuyện huyên thuyên cho đến lúc bước vào Hoàng cung thì anh ấy còn đòi chụp chung với nhóm một tấm hình làm kỷ niệm

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1995.jpg

Sau đó anh chàng Mỹ đi tìm 1 anh hướng dẫn viên người Cam để thuyết minh cho chúng tôi nghe. Anh này rất nhiệt tình kể khái quát về lịch sử cũng như những nét văn hóa đặc sắc tại đây cho chúng tôi.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_1997.jpg

Bên trong nội thất Hoàng Cung và chùa Bạc (Silver Temple) được trang trí rất đẹp nhưng tiếc là chỉ được tham quan chứ cấm chụp hình nên không có tấm nào. Chỉ có hình từ bên ngoài nhìn vào.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2012.jpg

Chùa Bạc

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2017.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2018.jpg

2LúaMiềnTây
02-03-2010, 14:03
Bên trong chùa Bạc, toàn bộ lớp sàn được lát bằng bạc nguyên chất, và có trưng bày vô số đồ dùng của vua cũng bằng bạc, và cả bằng cẩm thạch, đá quý. Ngay chính giữa là một tượng phật dát vàng chói lọi và tô điểm xung quanh là mấy hạt kim cương sáng lóa. 1 hạt bự chà bá trên trán, 2 hạt là 2 mắt và một ngay rốn, du khách nhìn mà cứ xuýt xoa, ước gì có được 1 cục kim cương đó chắc phải sống mấy đời...
Cao cao ở trên là một tượng Phật ngọc bằng cẩm thạch màu xanh sáng lấp lánh. Ngay cửa ra vào là một tấm gương to mà theo anh hướng dẫn là để cho người ta trước khi đi vào chùa có thể nhìn vào gương để chỉnh trang y phục cho gọn gàng. Điều này làm tôi liên tưởng tới mấy hồ (vòi) nước sạch trước Thánh đường Hồi Giáo để cho những tín đồ trước khi vào làm lễ phải rửa sạch tay và mặt rồi mới đươc vào.

Khu phía hên hông chùa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2022.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2020.jpg

Phía trước chùa là những tháp mộ màu trắng

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2019.jpg

Rắn thần Nagar, là con vật linh thiêng của người dân tộc Khmer. Vì thế mà rất dễ bắt gặp hầu hết các chùa Khmer đều có trang trí hình ảnh con rắn này. Để ý các góc ở mái chùa có những chóp nhọn chỉa lên trời tượng trưng cho đuôi của rắn thần Nagar.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2024.jpg

Một dàn nhạc dân tộc Khmer đang được trình diễn, có trống và đàn gõ rất ăn khớp với nhau tạo nên những điệu nhạc du dương. Hai thành viên trong nhóm cũng tranh thủ vào gõ thử. Nhưng vừa gõ vào thì thấy âm thanh khác liền, trống đi đường trống, đàn đi đường đàn tạo thành một âm thanh hỗn tạp. Du khách đứng ngoài xem chỉ biết cười trừ…

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2028.jpg

Hai thành viên bị quê nên ra chiêu dụ cả nhà làm 1 tấm tập thể

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2034.jpg

2LúaMiềnTây
03-03-2010, 20:43
Sau khi làm tấm hình đó thì cũng đã đi tham quan hết 1 vòng Hoàng Cung. Nhóm định tranh thủ thời gian đi thăm bảo tàng quốc gia gần đó luôn nhưng mà khi đi đến thì gần đến giờ đóng cửa rồi, nên quyết định không vào bảo tàng nữa mà đi tuk tuk thăm chùa Wat Phnom. Tuk tuk bên Cam rộng rãi, 2 băng ghế mỗi bên ngồi 3 người, ráng thêm 2 người ngồi ngoài trước thùng xe nữa là 8 mạng. Tội nghiệp anh chàng tuk tuk phải gồng mình điều khiển chiếc xe cà tàng, tay lái mà miệng nói liên tục hướng dẫn đường chúng tôi rất nhiệt tình.

Bảo tàng quốc gia, mà không vào

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2040.jpg

Cổng vào chùa, thích nhất là chiếc đồng hồ này, chạy rất đúng giờ, lúc này đã là 5h chiều.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2068.jpg

Từ trên nhìn xuống

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2059.jpg

Phía sau chùa

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2063.jpg

2LúaMiềnTây
03-03-2010, 20:58
Kiến trúc của chùa cũng tương tự những chùa Khmer khác, vẫn mái ngói 3 tầng với những đuôi rắn thần Nagar ở góc mái. Những tác phẩm điêu khắc bằng đồng rất tinh xảo

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2053.jpg

Hình ảnh rất đặc trưng của xứ chùa tháp

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2015.jpg

Hình tượng chim thần đỡ mái chùa, rất phổ biến ở các chùa Khmer tại miền Tây Nam Bộ Việt Nam (chùa Dơi, K'leang...)

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2054.jpg

Đây là tượng chim thần được cách điệu, dùng để nâng đỡ mái chùa. Có một quy luật là theo hàng ngang mỗi cây cột là một tượng chim thần cách điệu hình nữ thần dang tay thể hiện điệu múa uyển chuyển, tiếng Khmer gọi là Keinor.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2057.jpg

Còn ở 4 góc mái cũng là tượng nam thần nhưng có bộ mặt chim dữ tợn hơn, thường gọi là chim thần Krut

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2058.jpg

Lúc vòng ra phía sau chùa tham quan thì 2Lúa và kiwi gặp 2 nhà sư, 2 thầy cứ nhìn mình cười cười. Sẵn tiện nhóm đang có dự định đi chợ nên kiwi và Lúa tấp vào hỏi đường đến chợ luôn. 2 sư rất vui khi biết mình là người Việt Nam, rồi chỉ đường tới 1 cái...supermarket gần đó. Nhưng mình nói là cần đi đến chợ chứ không phải siêu thị (market not supermarket). Sư nói cũng gần đó đi bộ xíu là tới, 2 đứa cám ơn 2 sư và không quên chụp 1 tấm làm kỷ niệm.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/Picture068.jpg

2LúaMiềnTây
03-03-2010, 21:18
Thế là đường lớn đi thẳng về phía chợ, đường đi thủ đô có bảng chỉ dẫn rất tốt, nhìn vào cứ nhắm hướng mà đi. Ngang qua một công viên nhỏ

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2071.jpg

Rẽ phải vào gần chợ chúng tôi thấy một tấm bảng như vầy, thế này thì chắc mẩm chủ tiệm là người Việt Nam rồi, thấy trước cửa tiệm là một nhóm người tụ tập ăn uống (chắc chuẩn bị đón giao thừa). Thấy tụi tôi nói tiếng Việt rồi chụp hình cái bảng hiệu mà họ nhìn quá trời, tuy nhiên trời đã trễ rồi nên tranh thủ đi vào chợ chứ không dừng lại nhận đồng hương.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2072.jpg

Đối diện chợ nhìn thấy lồng đèn đỏ biết không khí Tết của Trung Quốc rồi

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2074.jpg

Chúng tôi tấp vào 1 quán nước gần đó tìm chút gì uống, nãy giờ đi vòng vòng khát quá.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/Picture084.jpg

Uống xong rồi đi vào chợ, chợ chiều chuẩn bị đóng cửa, mấy chị bán hàng nói là bán hôm nay xong tất cả các chợ sẽ đóng cửa 3 ngày để "Chinese new year", sau đó sẽ mở cửa lại bình thường.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2079.jpg

Vì nghe mai đóng cửa nên chị em tranh thủ kiếm mua xà rông và khăn áo mũ nón...chị chủ bán hàng này nói giỏi cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, chúng tôi mua hàng xong trả bằng tiền Việt chị cũng lấy luôn.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2085.jpg

2LúaMiềnTây
03-03-2010, 21:24
Những sạp bán hoa trước chợ,

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/Picture085.jpg

Cũng hoa sen giống Viêt Nam nhưng bên này xếp cánh hoa lại trông rất lạ mắt

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2077.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/Picture088.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/Picture090.jpg

Chị này thì đang xỏ hoa lài thành từng xâu, cái này thì giống Việt Nam mình hay xỏ lại bán cho những người đi lễ chùa dâng Phật.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2075.jpg

2LúaMiềnTây
03-03-2010, 21:40
Đi chợ xong chúng tôi đi tuk tuk về khách sạn, tắm rửa rồi đi ăn tối. Quán ăn chuyên dành cho Tây

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2103.jpg

Ăn xong đồng chí chaubaogia định thuê chiếc tuk tuk chở nhóm đi vòng vòng, mà sao cuối cùng nhóm đông quá anh chủ xe không chịu nữa nên chúng tôi quyết định cuốc bộ đi về sòng bạc Nagar World.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2100.jpg

Sẵn đi dạo phố đêm luôn

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2104.jpg

Sà vào một quầy bán trái cây xem nhưng không mua

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2107.jpg

Và đến Nagar World

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2114.jpg

2LúaMiềnTây
03-03-2010, 21:59
Bên trong này rất rộng và hoành tráng, khu tiền sảnh có cả quán cà phê 2 bên, có sân khấu ca nhạc, khu trang trí Tết, có cả hình 12 con giáp và tử vi về những người cầm tinh con đó...

Sân khấu có 2 ca sĩ đang hát tiếng Cam nghe hổng hiểu gì hết

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2119.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2120.jpg

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2121.jpg

Tuy nhiên chỉ được chụp ảnh khu vực này

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2126.jpg

Còn bước qua bên kia là "no picture" khu vực đánh bạc, rất rộng và được trải thảm đỏ. Trên trần làm một bầu trời đầy sao làm mình có cảm giác như đang đứng ở ngoài trời vậy. Nhà mình nghèo nên chỉ toàn đi xem người ta đánh bạc chứ không dám vào thử vận may. Có mấy kiểu bài chơi dễ hiểu kiểu như Xì Dzách (Black Jack) của bên mình, rồi chơi quay Bầu cua cá cọp, đặt hình con thú, rồi nhân viên sẽ quay cái bánh xe, trên đó có hình nhiều con thú, nếu kim chỉ ngay con mình đặt thì trúng. Còn có mấy trò chơi với cái máy thì nhìn chẳng hiểu gì hết, rất là mơ hồ. Chắc phải bỏ vài vé vô thử nghiệm thì may ra mới biết hết.

Ra khỏi Nagar là chúng tôi đi thẳng về Guest House ngủ luôn, tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức mai đi chơi tiếp. Nằm nhìn đồng hồ 11h48, sắp đón giao thừa rồi, lòng cứ nghĩ về nhà, nếu còn ở Việt Nam chắc lúc này là điện thoại réo rắt tin nhắn chúc mừng, mấy bạn rủ đi chùa...rồi nghĩ coi ở nhà em titigold có canh book được vé may bay giá rẻ 0đ hay không, có ai điện thoại cho mình mà thầm chửi sao tò tí te không, người yêu mình có nhớ mình không...vân vân và vân vân...Sau một hồi suy nghĩ mông lung rồi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đây là lần đầu tiên trong đời đón giao thừa xa nhà, xa quê hương đó.(NT)

barandom
04-03-2010, 13:11
Cảm giác giao thừa nơi đất khách thật trống vắng. Giây phút giao mùa không hương trầm, không khói nhang, không ánh nến, không pháo hoa, không người thân bên cạnh...Chỉ có ánh đèn néon sáng choang lạnh lùng cao ngạo từ trên tường soi bóng những kẻ lữ hành đang ru giấc sau một ngày dong ruổi. Nhớ nhà!!!
------------

Đi đường mệt mỏi, các bạn tôi sau những trằn trọc đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng sớm mùng Một Tết Nguyên đán, chúng tôi thả bộ ra công viên bờ sông của Phnom Penh. Ánh hồng đã rạng ở chân trời.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=28758

Nhiều chiếc thuyền đánh cá tập trung nơi đây và đã bắt đầu thả lưới. Chiếc thuyền đánh cá này có cả trẻ em, chừng như là một gia đình sinh sống luôn trên mặt nước.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=28760

Hình dáng thuyền tương tự các chiếc xuồng trên sông ở Việt Nam nhưng dài hơn khá nhiều.

barandom
04-03-2010, 13:18
Công viên này khá đẹp, đối diện với Hoàng cung. Từ công viên, ta có thể nhìn thấy những mái ngói của Hoàng cung đang rực lên trong nắng sớm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=28763

Có rất nhiều người tụ tập nơi đây, cả người bản xứ lẫn khách du lịch để hít thở không khí trong lành. Từng nhóm người tập thể dục, chơi bóng đá hay bóng chuyền, cầu lông,...đủ cả

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=28761

Công viên được giữ khá sạch, cây cỏ được chăm sóc, xanh mượt mà. Đặc biệt, chim bồ câu ở đây rất nhiều và rất dạn dĩ. Chúng sà xuống đất nhặt đậu xanh, hạt bắp khô,... mà mọi người rải xuống và quanh quẩn thân thiện với con người. Cả những em bé cũng cho chúng ăn, nô đùa với chúng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=28764

barandom
04-03-2010, 13:31
Thay vì ngăn cách công viên và bờ sông bằng một dãy lan can, ở đây thiết kế một gờ cao khoảng 30cm, bề mặt rộng khoảng 40cm lát đá hoa cương làm chỗ ngồi hóng mát cho mọi người.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=28762

Tính phục vụ cộng đồng của công viên rất cao. Từ xế chiều cho đến tối khuya và buổi sáng, công viên luôn tấp nập người nhưng không hề có những cảnh nhếch nhác. Nhìn công viên này, nhớ về công viên bến Bạch Đằng mà ngậm ngùi.

Dọc theo gờ đá là một hàng dài quốc kỳ các nước. Chúng tôi đi dài theo hàng cờ để tìm lá cờ Việt Nam. Và kia rồi, lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong nắng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=28765

barandom
04-03-2010, 13:59
Ở đây, mái các công trình công cộng thường được thiết kế theo kiểu truyền thống. Đuôi mái thường là hình tượng rắn thần Nagar. Các bạn nhìn kỹ xem, chót mái không chỉ là dáng đuôi rắn mà là một nguyên hình rắn cách điệu với đầy đủ đầu, thân và đuôi.

Trong ảnh là mái của một công trình thuộc Bộ, nằm gần công viên.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=28766

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=28757

Rắn thần Nagar thường được tạc thành hình tượng 5 đầu (như trong hình). Đôi khi bắt gặp hình tượng 7 đầu (ở một số chùa Khmer Nam bộ) và rất hiếm khi gặp hình tượng 9 đầu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=28767

Số lượng đầu rắn khác nhau ở các hình tượng muốn nói lên điều gì? Khi hỏi một nhà sư ở chùa Bạc, ông cho biết : 5 đầu tượng trưng cho Ngũ hành, 7 đầu tượng trưng cho số ngày trong một tuần và 9 đầu tượng trưng cho càn khôn thế giới.


Điêu khắc là một phần rất quan trọng trong các công trình của nước bạn. Các tác phẩm điêu khắc rất đáng ngưỡng mộ. Nếu có thời gian để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của tác phẩm, đường nét ...thì thật là thú vị.

Một vài hình ảnh về điêu khắc trong khuôn viên chùa Bạc


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=28769

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=28768

cuibap
06-03-2010, 13:31
Em tiếc thật, tính xin tham gia cùng với nhóm đi, nhưng anh chaubaogia nói đã chốt đoàn, hic hic.

Nhìn thấy các anh chị đi 1 chuyến hoành tráng ghê, mà chỉ tốn 350$ mỗi người, em ham, em ghiền. Tính năn nỉ xin đi nhưng mà không post bài được, đến giờ mới post bài được, hic hic.

Dù sao, em cũng cám ơn admin cho em post bài.=))

lengkeng1minh
09-03-2010, 18:49
Viết tiếp đi chị Rắn ơi!
Mong có dịp gặp và hàn thuyên với Cùi Bắp.

barandom
10-03-2010, 13:29
Đúng 7giờ sáng, cả đoàn tập họp đi ăn sáng và tham quan Nhà tù Toul Sleng, nay là một bảo tàng. Thật không may, đoàn không tìm được chỗ nào bán Hủ tíu Nam vang vì sáng mồng Một Tết Trung Hoa, chợ và rất nhiều quán ăn đóng cửa... Đành dùng điểm tâm ngay tại Okay Guest House vậy.

Tuk-tuk đi từ chỗ ở đến điểm tham quan là $3US/xe. Giá vé tham quan là $2US/người nước ngoài, người bản xứ tham quan miễn phí.

Đây là nơi giam giữ tù nhân dưới chế độ Pol Pot. Trong các bảng trưng bày ảnh của những nạn nhân đã từng bị giam cầm nơi đây, chúng tôi bắt gặp rất nhiều ánh mắt cam chịu, bất lực và căm hờn của họ. Và cả ánh nhìn trong trẻo của những đứa trẻ thơ, sự hoảng loạn của chúng khi bị rứt khỏi vòng tay mẹ...Một quá khứ bi thương.

Ngày nay, Cambodia đã hồi sinh mạnh mẽ. Đường phố Phnom Penh rộng rãi và thoáng đãng. Tuy nhiên, vì nghỉ Tết 3 ngày nên các chợ đều đóng cửa, phố xá cũng thưa thớt người qua lại.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29174


Chúng tôi đi ngang một cái chợ chợt bắt gặp các hàng bán cá nướng và cơm trắng, kiểu cơm bình dân ở Việt Nam nhưng khách mua mang về chứ không ăn tại chỗ. Ở đây có nhiều loại cá nhưng cá chạch là nhiều nhất. Họ dùng hai thanh tre kẹp từng gắp cỡ 5 con cá lại rồi nướng trên than hồng cho chín, cá thì không ướp hoặc ướp gia vị rồi nướng. Cá lóc, cá trê cũng vậy nhưng gắp cá chỉ có 02 con thôi. Loại không ướp gia vị bán kèm với nước mắm tỏi ớt, xoài sống bằm nhuyễn và một loại mắm sệt sệt đầy ớt đỏ, trông ngon mắt lắm mà hổng dám ăn thử :)).

Hàng cá nướng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29170

Mua cá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29171

Mua cơm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29172

Mua dưa hấu cho có hương vị Tết

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29173

Bữa trưa của chúng tôi thật ngon miệng, no căng với cơm trắng, cá nướng và một trái dưa hấu đỏ tươi to đùng mà chỉ có $5US cho 9 người. Thật là ngon, bổ, rẻ. :))

barandom
10-03-2010, 13:58
Đến 12 giờ, chúng tôi trả phòng và lên tuk tuk ra phi trường. Các anh tài xế tuk tuk khu vực này khá dễ thương, không đòi giá cao quá thực tế. Đoàn 9 người đi 2 xe, mỗi xe $6US nhưng sau khi chúng tôi kêu gọi giảm giá thì mỗi xe chỉ có $5US. :)

Chặng đường từ Okay GH đến sân bay quả thật quá xa. Trời trưa đứng bóng nắng như đổ lửa nên đến nơi, trả tiền xe xong chúng tôi biếu mỗi anh $1US làm quà. Các anh cám ơn rối rít, còn cho cả số điện thoại để liên lạc lần sau hoặc giới thiệu cho người khác. Một cách tiếp thị thật hiện đại.:))

Đường ra sân bay rộng rãi và thoáng đãng. Phố xá khang trang.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29176

Bảng hướng dẫn đầy đủ và rõ ràng, dễ thấy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29177

Sân bay Pochentong tuy nhỏ nhưng khá hiện đại. Kiến trúc mặt tiền hài hòa giữa vật liệu mới và nét truyền thống được cách điệu. Thủ tục xuất cảnh cũng nhanh gọn và dễ dàng. Có anh còn nói tiếng Việt lưu loát và chúc mừng năm mới nữa.

Một góc mặt tiền của sân bay

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29069

Tiền sảnh của sân bay

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29183

Chuyến bay cất cánh đúng giờ, tạm biệt thành phố Phnom Penh với nhiều lưu luyến.

Tổng kết một số thông tin liên quan ở Phnom Penh:

- Chi phí xe bus TP.HCM - Phnompenh : 170.000 VND/người
- Xe tuk tuk : tùy khoảng cách mà trả giá (nói chung họ thường nói giá gấp đôi).
- Vé tham quan Hoàng cung : $6.25 US/người
- Vé tham quan Wat Phnom : $1US/người nước ngoài, người bản xứ miễn phí
- Vé tham quan bảo tàng Toul Sleng: $2US/người nước ngoài, người bản xứ miễn phí
- Ăn : Giá cả tương đối. Ăn tối nên ra các quán dọc công viên vừa mát vừa hợp lý về giá (ăn + uống (nước ngọt, nước khoáng) khoảng $3.5 đến $4US/người).
- Ngủ:
+ Phòng đôi: máy lạnh, máy nước nóng, giường đôi giá $12US, vị chi $6US/người.
+ Phòng 5 người: máy lạnh, máy nước nóng, giường đơn giá $25US, vị chi $5US/người.

TravelBug
10-03-2010, 16:15
https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_2074.jpg

Lúa đang đi xuyên Việt, có anh chị em nào trong đoàn giúp cho biết cây này tên là gì không? Xin cám ơn rất nhiều.

BM
10-03-2010, 16:24
Lúa đang đi xuyên Việt, có anh chị em nào trong đoàn giúp cho biết cây này tên là gì không? Xin cám ơn rất nhiều.

Trả lời giúp: Bò Cạp Vàng, trồng đường phố khá phổ biến (Nha Trang có những con đường thuần Bò Cạp Vàng)

barandom
10-03-2010, 16:26
Lúa đang đi xuyên Việt, có anh chị em nào trong đoàn giúp cho biết cây này tên là gì không? Xin cám ơn rất nhiều.

Theo hiểu biết của tớ, cây hoa vàng có tên là Osaka, tên thường gọi là Bò cạp nước, Bò cạp vàng, ít gọi hơn là Hoàng yến, Hoàng hậu.

Loại cây này ở Sài gòn trồng nhiều nơi để làm kiểng. Hoa ra nhiều trong mùa nắng và kéo dài đến khi mưa nhiều.

barandom
12-03-2010, 14:55
Từ cửa sổ máy bay nhìn ra, mây trắng tầng tầng lớp lớp bềnh bồng trôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29180

Đất Thái Lan rõ dần, rõ dần dưới cánh máy bay. Kia là một trong những nút giao thông nhiều chiều và nhiều tầng trên đất bạn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29070

Máy bay hạ cánh trong ánh trời chiều rực rỡ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29189

và tối dần khi xe chở hành khách và phi hành đoàn đến được nơi đỗ.

Ánh hoàng hôn trên cầu vượt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29204

barandom
12-03-2010, 15:18
Sân bay Suvarnabhumi mới được xây dựng là một sân bay đẹp với kiến trúc hiện đại

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29190

Một dãy dài rất nhiều bàn làm thủ tục nhập cảnh cộng thêm tốc độ cao của hệ thống máy tính và thủ tục đơn giản đã giải quyết chóng vánh lượng khách đến sân bay. Trong khi chờ nhau làm thủ tục và nhận hành lý ký gửi, cứ khoảng 5 phút, chúng tôi lại thấy có một đoàn khách đến làm thủ tục tại đây và được giải tỏa xong chưa đầy 10 phút.

Do xong thủ tục trễ hơn dự kiến, xe về Pattaya đã hết, chúng tôi đành về Khaosan mà bỏ qua Pattaya.

Từ nơi làm thủ tục hải quan xuống được tới mặt đường phải đi xuống hai tầng lầu, để đến điểm đón bus về Khaosan phải về Gate 8. Tuy nhiên, các bảng chỉ dẫn tại sân bay khá rõ ràng. Vì sân bay quá rộng nên mất nhiều thời gian di chuyển, chúng tôi mới đến được điểm đón xe bus.

Ở đây, việc xếp hàng là đương nhiên, kể cả chuyện đón taxi. Muốn đón taxi tại sân bay, bạn phải xếp hàng tại các quầy bán vé và nói rõ muốn đến đâu, bao nhiêu người để được bán đúng vé. Xong, bạn phải xếp hàng để đến lượt mình lên taxi do một điều phối viên sắp xếp. Nếu không bố trí có trật tự như vậy sẽ hỗn loạn ngay vì lượng khách đến và đi tại phi trường rất đông.

Xe bus về Khaosan vừa to, vừa dài, máy lạnh, ghế nệm rộng rãi, rất êm. Ngay cửa lên xuống có một kệ nhiều tầng vừa to vừa chắc chắn để hành khách chất ba lô lên cho gọn.

Em nó đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29191

barandom
12-03-2010, 15:41
Từ sân bay Suvarnabhumi về Khaosan rõ xa. Trời tối nhưng được cái đèn đường đủ sáng cũng giúp tôi nhìn sơ bộ đường phố về đêm (dĩ nhiên là trên đường xe đi qua). Cảm giác đầu tiên là hệ thống giao thông ở đây khá, đa số là đường một chiều và đường rộng vừa phải. Cảm giác thứ hai là sợ vì xe chạy nhanh quá. Cả một khối lù lù lao đi vun vút, mỗi khi đến trạm dừng hay chuyển hướng, tiếng bánh xe cứ xiết trên mặt đường. Cảnh vật bên đường cứ vùn vụt trôi đi. Cảm giác thứ ba là vẫn tồn tại rất nhiều lộn xộn trong quy hoạch. Các khối nhà cao tầng, thấp tầng chen nhau lổn nhổn.

Xuống bến ở Khaosan đã hơn 8 giờ tối, tìm được một Guest house gần đấy với tiện nghi vừa phải, cả đoàn nhanh chóng ổn định và đi ăn + dạo phố đêm.

Bữa ăn nóng sốt với mì xá xíu giúp chúng tôi tỉnh táo hẳn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29192

Chợ đêm Khaosan ở ngay cạnh GH, chỉ đi bộ chừng dăm phút là tới. Nhằm Tết Trung Hoa nên chợ cũng giăng đầy cờ và du khách cũng đổ về đây nên cháy phòng!!!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29071

huonggiangf1
12-03-2010, 15:44
Viết tiếp đi bác ơi, em đang cần thông tin đoạn này. Về tới Khao San bác cho em cả thông tin khách sạn và giá cả nữa nhé. Thanks các bác.

EmHN
14-03-2010, 16:52
Viết tiếp đi bác ơi, em đang cần thông tin đoạn này. Về tới Khao San bác cho em cả thông tin khách sạn và giá cả nữa nhé. Thanks các bác.

Excuse me, my friend!! :D

Guest house ở Khao San rất nhiều. Nhóm mình ở Rainbow GH, vị trí mặt tiền đường. Tầng trệt là quán bán đồ ăn Ấn. Giá thuê phòng là 550 bath/4người/phòng, hoặc 450 bath/2 người/phòng. Trước đó cả nhóm vất vả trả giá với một cái GH sang hơn gần Rainbow, dĩ nhiên giá cao hơn với 1 anh Thái cứ sử dụng mãi câu "Excuse me, my friend!!" lúc 10 p.m với cái bụng người nào cũng réo ầm ầm mà muốn điên cả người. Nhóm đi đúng dịp Chinese New Year nên phòng ở đây hết sạch, không có sự chọn lựa nào khác.
Bạn có thể tìm phòng tại các con hẻm xung quanh. Gọi là hẻm chứ bạn đừng chê nhé. Các dịch vụ ăn uống, ăn chơi, ngủ nghỉ, quậy có đầy đủ rất nhộn nhịp. Vô tình lượm được bí kíp, mình được mục kích 1 con hẻm xuất phát từ một cái quán khá hoành tráng (cũng gần RB thôi), đi xuyên qua quán ra cửa sau là nơi bắt đầu của một con đường dài ơi là dài (mình chưa đi hết để xem nó trổ ra đường nào vì sợ bị bắt cóc ở lại xứ người thì chết(NT)) Hẻm này có nhiều phòng nhỏ ngăn vách ván ép cho Tây balô ít tiền ở. Chắc giá cũng sẽ mềm hơn nhiều.
Nhóm còn được vài cái kinh nghiệm nữa, chia sẻ với bạn luôn. Nếu đi nhiều người thì giá taxi trọn chuyến sẽ rẻ hơn đi tuk tuk. Bạn "nên trả giá kịch liệt nhưng phải có đạo đức" (mình chôm câu của cậu nhanvanhoang) vì nói thách hơn SG gặp Tây nhiều. Hoặc bạn có thể sử dụng mỹ / nam nhân kế nhờ các anh/ chị Thái trả giá giùm như nhóm mình đã sử dụng (c) Hiệu quả bất ngờ đấy!
Nếu bạn thuê taxi hay tuktuk đến các địa điểm tham quan mà các anh Thái này yêu cầu đưa bạn vào vài cái shop để họ được nhận ít nhất là 1 coupon dù bạn có mua hay không mua thì nên cẩn thận đấy nhé. Mỗi coupon tầm khoảng 100 bath. Sau khi họ nhận đủ coupon rồi thì họ sẽ không cần bạn nữa. Họ sẽ bỏ rơi bạn bơ vơ giữa chợ mà tìm xe khác về nhà:Dam (nhất là vào dịp Tết, ngày thường có thể không có).
Nếu bạn là nữ/nam thì nhớ đừng vì các anh/em Thái xinh đẹp rồi cầm lòng không đặng mà không dứt ra được những món hàng anh ấy/em ấy bán tặng kèm vài lưỡi lam cắt cổ khi trong túi bạn hổng có tiền.
Giá ăn uống cũng chấp nhận được. Khoảng 12-15 bath/ 1 chai nước suối, Pepsi. 20-25 bath/ 1 tô mì. 100 bath/người ăn buffe. No căng bụng rồi bạn ơi.
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ nhé(beer)

huonggiangf1
15-03-2010, 11:20
Cám ơn EmHN nhiều nha. Thông tin rất hữu ích. Mình đi vào cuối tháng 9/2010 nên chắc sẽ không bị cháy phòng GH. Chuyến bay của mình hạ cánh buổi trưa nên chắc mình thử đi bus ve Khao San xem sao. Airport Express các bạn đi là bao nhiêu bath 1 vé vậy?

EmHN
15-03-2010, 15:25
Chuyến bay của mình hạ cánh buổi trưa nên chắc mình thử đi bus ve Khao San xem sao. Airport Express các bạn đi là bao nhiêu bath 1 vé vậy?

Giá vé là 150 bath/1 người. Bus rất to, có máy lạnh, chạy rất êm và nhanh ơi là nhanh luôn. Lên xe ngủ khò 1 giấc đến khi nào chủ xe kêu xuống là xuống à. Tại em đến buổi tối và mệt quá nên hổng ngắm cảnh. Tiếc cảnh vật xung quanh rất đẹp với những cung đường vượt loạn xì ngầu đã mắt, những nhà cao tầng để xe ô tô nhìn phát thèm.
Airport Express bạn Thái gọi là Yellow Bus. Ra cổng số 8 quẹo trái là thấy liền. Chứ lớ ngớ như tụi em tìm mệt xỉu. Nhưng nếu bạn đi nhiều người thì bao nguyên chiếc 15 chỗ thì giá cũng tương đương, khoảng 1.400 bath (nếu nhớ không nhầm là rẻ hơn) Thủ quỹ ơi đính chính lại nha!!
Bus nội ô thì free.

barandom
15-03-2010, 16:27
Excuse me, my friend!! :D

Guest house ở Khao San rất nhiều. Nhóm mình ở Rainbow GH, vị trí mặt tiền đường. Tầng trệt là quán bán đồ ăn Ấn. Giá thuê phòng là 550 bath/4người/phòng, hoặc 450 bath/2 người/phòng.

Đính chính một chút :
- Giá phòng đôi : 350 baht/phòng
- Giá phòng 3 người : 450 baht/phòng
- Giá phòng 4 người : 550 baht/phòng

Khách sạn EmHN nói ở cách Rainbow GH 1 căn, tên Lucky. Giá phòng đôi ồn ào : 390baht/phòng, yên tĩnh : 450 baht/phòng. Tiện nghi tốt hơn.

huonggiangf1
15-03-2010, 18:54
Đính chính một chút :
- Giá phòng đôi : 350 baht/phòng
- Giá phòng 3 người : 450 baht/phòng
- Giá phòng 4 người : 550 baht/phòng

Khách sạn EmHN nói ở cách Rainbow GH 1 căn, tên Lucky. Giá phòng đôi ồn ào : 390baht/phòng, yên tĩnh : 450 baht/phòng. Tiện nghi tốt hơn.

Hihi cám ơn chị Rắn, nhân tiện chị cho em hỏi luôn là chị có nhớ địa chỉ của cái em Rainbow này không ạ?

barandom
16-03-2010, 12:56
Hihi cám ơn chị Rắn, nhân tiện chị cho em hỏi luôn là chị có nhớ địa chỉ của cái em Rainbow này không ạ?

Bạn xuống xe bus trạm Khaosan, đi ngược lại chiều mới tới độ 100m thì gặp một con hẻm. Nhìn qua bên kia đường sẽ thấy Lucky GH và cách đó 1 căn là Rainbow GH. Lucky thì mắc hơn một chút nhưng tiện nghi tốt hơn. Vì ở đây không có phòng lớn nên lần rồi bọn mình mới ở RB để tiết kiệm. Nếu bạn đi 2 người thì ở LK tốt hơn. Mấy phòng ở sát mặt tiền đường lớn thì ồn một chút nhưng những phòng bên trong được lắm.

Bạn đến nơi vào buổi trưa rộng thời gian, tha hồ chọn lựa. Nhớ xem phòng để biết tiện nghi của nó trước khi quyết định. Với lại, lúc bọn mình đi gặp tình trạng cháy phòng nên có thể giá hơi cao một chút.

Mặt tiền của Rainbow Guest house, trên bảng hiệu có địa chỉ email, mình đã để lạc namecard của GH rồi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29474

barandom
16-03-2010, 13:39
Một vài hình ảnh về chợ đêm Khaosan

Tấp nập (lúc này là 11h25' PM đấy)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29193

Điệu múa Thái Lan do một em gái trình diễn ngay đầu đường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29184

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29186

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29187


Có một xe đổi tiền baht ở ngay đầu đường, (chỉ đổi tiền các nước khác ra baht chứ không đổi ngược lại đâu nhé) giúp việc mua hàng hóa dễ dàng hơn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29072

và dọc hai bên đường, cứ khoảng 350-400m lại gặp một chỗ đổi tiền. Trách sao du khách chẳng hết tiền mua sắm.

huonggiangf1
16-03-2010, 15:22
Hey có cả email thế kia thì tuyệt quá rồi. Cám ơn chị Rắn nhiều nha.

Mấy cái xe đổi tiền ấy có đổi tiền VND sang THB ko chị? Em tính mua bath từ ở HN, ko biết có nên không. Chắc không mua quá 3000 bath vì thời gian ở BKK của em không nhiều.

Jenny_ba bị
16-03-2010, 21:59
Hey có cả email thế kia thì tuyệt quá rồi. Cám ơn chị Rắn nhiều nha.

Mấy cái xe đổi tiền ấy có đổi tiền VND sang THB ko chị? Em tính mua bath từ ở HN, ko biết có nên không. Chắc không mua quá 3000 bath vì thời gian ở BKK của em không nhiều.
Riêng ở Thái ko nhận đổi tiền VNĐ đâu bạn ạ , sure :D

huonggiangf1
16-03-2010, 22:17
Riêng ở Thái ko nhận đổi tiền VNĐ đâu bạn ạ , sure :D

Ok cám ơn chị. Vậy em sẽ làm theo phương án 1 là mua THB từ HN, để dành $ lẻ để đi Cam. Hì hì

barandom
18-03-2010, 09:25
Chợ bán đủ loại hàng hóa, đủ mức giá cả, có cả hàng sale.

Các loại hàng rong rất nhiều, nhất là các món nướng. Dưới ánh đèn, những xâu thịt thật mỡ màng, ngon mắt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29188

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29194

Thành phẩm BBQ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29195

Giá cả khá mềm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29196

Pad Thái (như mì xào ở VN)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29199

Bắp luộc rồi tách hạt, hấp nóng. Nóng, lạ và ngon

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29197

Bánh giống bánh khọt miền Nam Việt Nam, nhân trứng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29201

barandom
18-03-2010, 09:40
Thợ thủ công kết và bán tại chỗ những món quà lưu niệm be bé, xinh xinh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29200

Người dân tộc thiểu số bán dạo trong trang phục của dân tộc mình

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29202

Chợ rất náo nhiệt. Các âm thanh vang dội từ những quán bar hai bên đường kích động thêm cho những người mua sắm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29198

Mình thấy chợ đêm Khaosan được bố trí trên một con đường rất rộng, hàng hóa phong phú về chủng loại, chất lượng và giá cả lại phân bố khá đều để muốn mua gì, du khách không cần đi xa. Mỏi chân ư, đã có các quán bar ngoài trời luôn đông nghẹt khách, âm nhạc sôi động làm nơi dừng bước và thưởng thức các loại nước giải khát. Đói bụng ư, các xe thực phẩm lưu động rất nhiều, tha hồ chọn lựa. Hết bản tệ ư, đã có các quầy đổi tiền dọc đường, vô cùng tiện lợi. Vì thế, du khách cứ vui chân bước mãi, tiêu tiền thoải mái và các bạn Thái thu về cho đất nước không ít từ những chợ đêm như vậy.

Chiếc áo này có dòng chữ khá vui, thích hợp cho những ai nhậu đến "quên cả lối về"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29205

barandom
18-03-2010, 10:12
Sinh hoạt buối sáng trên đường phố


Cổ và kim (từ cửa sổ nhìn ra phía sau GH)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29206

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29215


Đường phố buổi sáng (mặt tiền GH nhìn qua phía tay phải)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29208

@ huonggiangf1: trạm bus Khaosan ở chỗ cột điện trước đầu xe hơi màu vàng đó bạn

Vỉa hè không rộng, khoảng 2m, nhưng bày bán đầy

Sạp báo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29209

Các loại nguyên liệu để chế biến gia vị, thấy có nhiều gừng, ớt, nghệ, quế, hồi, sả.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29213

Quà sáng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29211

barandom
18-03-2010, 10:19
Phương tiện giao thông công cộng ở đây rất nhiều. Các tuyến xe bus tỏa đi khắp nơi và thời gian chờ đợi chỉ khoảng 5-10 phút/chuyến. Mỗi trạm có ghi số của tuyến xe bus đỗ lại nhưng không ghi tuyến của từng số nhưng bạn an tâm, có những bản đồ ghi chú số tuyến xe bus trên các đường giao thông nên bạn có thể biết mình cần đi tuyến bus số bao nhiêu để đến được nơi cần.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29214

Những ngôi nhà hiện đại, nguy nga cạnh những ngôi nhà cũ kỹ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29216

Một ngôi chợ rau củ quả cạnh đường đi, bán tràn cả trên vỉa hè

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29225

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29224

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29223

barandom
18-03-2010, 11:07
Một số nơi chúng tôi đến tham quan tại Bangkok

1/ Ananta Samakhom Throne Hall. (Điểm này chỉ đi ngang qua).

Công trình do vua Chulalongkorn (Rama V) cho xây dựng từ năm 1906 đến năm 1915, sử dụng đá cẩm thạch Ý và các kiểu dáng kiến trúc thời Phục hưng. Mái vòm chính cao khoảng 40m và bao quanh bởi 6 vòm nhỏ hơn. Kiến trúc đặc sắc với tường đá trắng tự nhiên và mái vòm màu xanh ngọc bích.

Quảng trường Hoàng gia và công trình Ananta Samakhom Throne Hall

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29222

Cận cảnh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29257

Bên hông (chụp từ Dusit Zoo)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29218

Tượng vua Rama V

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29217

barandom
18-03-2010, 11:15
2/Dusit Zoo .

Mặt tiền

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29241

Bản đồ Dusit Zoo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29221

Vé vào cổng là 100baht/người lớn. Kèm theo vé là một bản đồ chi tiết của Dusit Zoo.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29242

Trong Dusit Zoo có hai bệnh viện cho các con thú, một loại dành cho thú to

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29264

và một dành cho các thú nhỏ cùng với văn phòng làm việc của các bác sĩ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29220

Rất nhiều đoàn học sinh học tập ngoại khóa tại đây. Các em mặc đồng phục và rất trật tự, không chen lấn, xô đẩy hay đùa giỡn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29247

Chúng tôi gặp rất nhiều bạn trẻ vừa tốt nghiệp xong ra quảng trường và vào Dusit Zoo chụp ảnh kỷ niệm. Quà tặng nhau là những con thú nhồi bông được quấn giấy kiếng như một bó hoa, thật dễ thương và ngộ nghĩnh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29256

barandom
18-03-2010, 11:45
2lúa và Kiwi tranh thủ đến nhà ga HuaLamphong Bangkok để mua vé train đi Kuala Lumpur.

Một cảnh khá ấn tượng đập vào mắt hai bạn. Bên trong nhà ga đầy người chờ đợi. Các dãy ghế không còn chỗ trống, người ta trải giấy nằm ngồi la liệt trên sàn sảnh chờ của nhà ga.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29250

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29251

Và hai bạn nhận được một hung tin : không có vé train đi KL cho đến ngày 20/02/2010 vì ngay dịp Chinese New Year nên cháy vé. Các vé hiện nay đã được người ta book từ 4 tháng trước!!! (NO). Thế là tiêu tan dự định đi xe lửa xuôi miền Nam Thái Lan của cả đoàn :(

Hỏi thăm vé bus đi Butterworth (bang Penang) lại nhận thêm thông tin là chỉ đến được Butterworth còn từ đó về KL thì không biết và khả năng không có vé là rất lớn :((.

Bus đi thẳng từ BKK đến KL thì có, mua qua công ty du lịch với giá 1.800baht/vé.

Thông tin được các trinh sát báo về đại bản doanh, Ban tham mưu họp khẩn và quyết định đi bus thẳng từ BKK đến KL cho an toàn.

Trong thời gian chờ đợi tin từ 2lúa và Kiwi, Chaubaogia đã liên hệ với một công ty du lịch ở gần GH và được biết giá bus đi từ BKK đến KL là 1.500 baht/vé.

Thế là hai bạn về và chúng tôi mua vé bus ở gần Guest house để ngày mai lên đường đến với Kuala Lumpua.

huonggiangf1
18-03-2010, 12:32
Thế bình thường nếu đi train BKK - KL thì là bao nhiều xiền hả bác?

huonggiangf1
18-03-2010, 12:42
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29208

@ huonggiangf1: trạm bus Khaosan ở chỗ cột điện trước đầu xe hơi màu vàng đó bạn



Chị Rắn ơi cái tòa nhà to to ở đầu phố chỗ cái xe hơi màu vàng đó có phải là Sawadee Khaosan Inn ko ạ?

Chị có biết xe bus từ sân bay về cái trạm bus Khaosan đó là tuyến số mấy không ạ? LP nói là tuyến 551 (hay 511 em cũng ko nhớ chính xác) ko biết có phải ko ạ?

thik_di_choi
18-03-2010, 18:49
Chị Rắn ơi cái tòa nhà to to ở đầu phố chỗ cái xe hơi màu vàng đó có phải là Sawadee Khaosan Inn ko ạ?

Chị có biết xe bus từ sân bay về cái trạm bus Khaosan đó là tuyến số mấy không ạ? LP nói là tuyến 551 (hay 511 em cũng ko nhớ chính xác) ko biết có phải ko ạ?

Chuẩn.Nhìn thấy cả lối vào New Joe GH nữa kìa. Từ Sân bay về đi bus AE2. Bạn cứ xuống tầng 1 sân bay chỗ đợi xe bus(cửa số 8) có 4 tuyến thì tra ra ngay. Bus đỗ ngay ở Sawasdee Khaosan Inn

barandom
18-03-2010, 19:00
Thế bình thường nếu đi train BKK - KL thì là bao nhiều xiền hả bác?

Chúng mình chỉ tìm hiểu và biết được giá train từ BKK đến Butterworth hạng S, giường nằm là $33; từ Butterworth đi Kuala Lumpur là tàu số 7, hạng 2nd class, ngồi, máy lạnh giá vé $9. Mình chưa tìm hiểu giá train từ BKK đến KL :).



Chị Rắn ơi cái tòa nhà to to ở đầu phố chỗ cái xe hơi màu vàng đó có phải là Sawadee Khaosan Inn ko ạ?

Đúng đó bạn, đó là một trong chuỗi các KS Sawadee. Cái hẻm có chữ New Joe cũng có KS nữa.


Chị có biết xe bus từ sân bay về cái trạm bus Khaosan đó là tuyến số mấy không ạ? LP nói là tuyến 551 (hay 511 em cũng ko nhớ chính xác) ko biết có phải ko ạ?

Hình số 2 bài #33 là xe bus từ sân bay về ngang trạm Khaosan. Trạm của nó tại sân bay ở ngay gate số 8, phía tay trái.

huonggiangf1
18-03-2010, 20:17
Thanks các bác ạ. Em thì thực ra lúc đầu em định hỏi cái bến xe bus là xe bus thường cơ, cái loại mà có mấy chục bath 1 vé ấy ạ, chứ ko phải AE (em tính kinh tế mà :)). Nhưng mà sau tất cả những thông tin của các bác, thêm nữa em mới được biết rằng là mấy cái Grand Palace với Wat viếc quanh đó 15:30 là đã đóng cửa rồi, mà chuyến bay của em lại hạ cánh khoảng 11:30, xong thủ tục ra được đến bên ngoài chắc cũng phải 12:00 (thậm chí hơn ấy các bác nhỉ) nên em quyết định sẽ đi AE cho nhanh. Tiết kiệm được trăm bath nhưng không may lại lỡ mất mấy điểm tham quan thì chẳng bõ. hihi

Em xin cám ơn các bác lần nữa ạ.

thik_di_choi
18-03-2010, 20:19
Thanks các bác ạ. Em thì thực ra lúc đầu em định hỏi cái bến xe bus là xe bus thường cơ, cái loại mà có mấy chục bath 1 vé ấy ạ, chứ ko phải AE (em tính kinh tế mà :)). Nhưng mà sau tất cả những thông tin của các bác, thêm nữa em mới được biết rằng là mấy cái Grand Palace với Wat viếc quanh đó 15:30 là đã đóng cửa rồi, mà chuyến bay của em lại hạ cánh khoảng 11:30, xong thủ tục ra được đến bên ngoài chắc cũng phải 12:00 (thậm chí hơn ấy các bác nhỉ) nên em quyết định sẽ đi AE cho nhanh. Tiết kiệm được trăm bath nhưng không may lại lỡ mất mấy điểm tham quan thì chẳng bõ. hihi

Em xin cám ơn các bác lần nữa ạ.

Thế thì lao ngay vào Grand Palace nhé. Gần xịt

huonggiangf1
18-03-2010, 21:27
Thế còn cái Dusit Zoo hình như là chung vé với Grand Palace phải không bác. Không biết với quỹ thời gian ít ỏi của em thì liệu có kịp tiết kiệm 100B bằng cách thăm cả Dusit Zoo trong buổi chiều sau khi thăm GP và Wat Phra Kaew không các bác nhỉ? Các bác đi Dusit mất nhiều thời gian không ạ?

barandom
18-03-2010, 22:03
Ở Khaosan đi bộ ra Grand Palace được, độ 20' là tới. Mà khu vực đó nhiều điểm tham quan lắm, bạn hãy dành trọn một ngày để đi cho hết (đi chậm, khám phá nhiều e là không kịp nữa đó). Cụm đó gồm Wat Phra Kaew, Grand Palace, Wat Pho và Wat Arun bên kia sông Chao Praya nữa. Đẹp lắm.

Dusit Zoo lại ở hướng Đông Bắc, ngược lại cụm Grand Palace (hướng Tây Nam) và hơi xa, phải đi xe. Dusit zoo rộng lắm, đi + tham quan + về mất cả buổi. Cụm Dusit zoo có Anata samakom Throne Hall cũng đáng để xem lắm (điểm 1 của tụi mình ở trên đó), Wat Indra Wihan và Wat Benchamabophit(đẹp mê mẩn).

Ở sân bay có các quầy cung cấp bản đồ BKK miễn phí, bạn hãy chọn một cái rồi theo đó mà định hướng tham quan nha. :)

huonggiangf1
20-03-2010, 11:06
Vâng em cũng đang nghiên cứu cuốn Lonely Planet đây ạ, mà vẫn thấy sao ngu ngơ quá. Em tới BKK buổi trưa, định là chỉ tranh thủ buổi chiều hôm đó để thăm quan thôi rồi sang hôm sau đi SRP luôn, nhưng tình hình thời gian gấp gáp quá như vậy không đủ, chắc em sẽ ở lại BKK 1 ngày nữa. Như vậy em sẽ có 1 ngày rưỡi, xông xênh hơn. Nếu vậy em định dành trọn 1 ngày hôm sau để đi Grand Palace, Wat Phra Kaew, Wat Pho, Wat Arun và Dusit Park. Vậy chiều hôm trước theo các bác em nên đi đâu được ạ? Em check khách sạn ở Khao San xong là khoảng hơn 13h, có kịp ra khu Siam ko ạ? Từ Khao San ra đó đi phương tiện gì được ạ? Hình như ở Khao San chỉ có bus chứ không có skytrain hay metro hay sao ấy ạ? Em thích đi skytrain 1 lần để thử chụp ảnh từ trên cao xem sao. hì hì

huonggiangf1
22-03-2010, 12:07
Các bác ơi tiếp đi. Đang hấp dẫn.

barandom
22-03-2010, 15:22
@ huonggiangf1: Nếu ít thời gian, bạn nên ưu tiên dành thời gian 01 ngày xem cụm Grand Palace. Buổi chiều hôm trước bạn có thể đến cụm Dusit zoo và các điểm gần đó. Buổi tối đi thuyền trên Chao Praya Rive và ăn buffet bên bờ sông cũng hay đấy

Thuyền trên sông đèn đóm sáng rực (máy còi nên ảnh nhòe hết trơn) chụp từ quán ăn bên bờ sông.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29230

Từ Khaosan Road, chúng tôi đi bộ qua cầu Somdet Phra Pin Klao (độ 15') để ăn tối. (Trong ảnh trên là dạ cầu Somdet Phra Pin Klao). Quán khá đông thực khách, người bản xứ đến ăn tại đây rất nhiều. Giá 99 baht/suất ăn. Thức ăn rất phong phú

Các món làm từ cá và hải sản (để thả vào nồi lẩu)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29253

Các món mực tươi, gà, thịt, nội tạng (gà, heo) ướp gia vị sẵn để nướng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29254

Rau xanh có cải bắc thảo, măng tây, bắp non, rau muống,...trông mát mắt. Các loại thực phẩm tập trung tại bàn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29952

Lần đầu tiên thấy cái nồi lẩu như vầy, vừa nướng, vừa nấu, thật tiện lợi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29951

Các món đồ ngọt để tráng miệng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29238

Bữa tiệc này vừa để mừng hội ngộ với bạn titigol + bạn từ Sài Gòn và bạn Hoabien từ Hải Phòng bay sang gia nhập nhóm, đồng thời cũng là để chia tay bạn chaubaogia phải về nhà vì có việc gấp đột xuất.

Ăn uống no nê, trên đường về chúng tôi gặp 3 bạn Thái Lan rất trẻ và vui tính. Các bạn chụp cùng chúng tôi tấm ảnh lưu niệm và mách chúng tôi một chợ đêm khác, tận tình vẫy taxi và trả giá để đưa chúng tôi đi. Ở đây, taxi thường tính trọn gói cước từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc nên bạn cần biết một ít thông tin về giá cước và cự ly vận chuyển để trả giá.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29255

Cám ơn sự nhiệt tình của 03 bạn gái Thái Lan nhé.

huonggiangf1
22-03-2010, 15:30
Eo ôi em đi 1m mà cũng đú muốn ăn buffet nghe chừng có buồn ko nhỉ? Mà bác Rắn ơi cái chợ đêm mà 3 bạn Thai chỉ cho bác là ở đâu thế ạ? taxi từ đó tới chợ được các bạn ấy mặc cả còn bao nhiêu hả bác?

barandom
22-03-2010, 15:52
Tiếp các điểm chúng tôi đã đến.

3/ Wat Indra Wiharn

Đây là một chùa không lớn lắm, tương đối gần Khaosan road. Nó đặc biệt vì có một tượng Phật đứng khổng lồ, chiều cao khoảng 30 đến 32m, thếp vàng rực rỡ.

Cổng chùa (chụp mặt sau) kể chuyện Thái tử Tất-Đạt-Đa cắt tóc gửi về cho phụ vương của ngài trước khi đi tu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29268

Nhìn từ xa đã thấy phần trên của tượng Phật đứng uy nghi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29269

Nhìn gần hơn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29954


Để có khái niệm tượng to như thế nào, bạn hãy nhìn bình hoa đặt cạnh chân tượng nhé.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29955

barandom
22-03-2010, 16:05
Một góc mái chùa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29270

Cách điệu dáng chim thần đỡ mái

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29273

Các khung cửa của chùa được chạm trổ tinh xảo, khảm nhiều đá màu lấp lánh

Cửa đi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29272

Cửa sổ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29274

Điêu khắc ở sân chùa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29276

Những tràng hoa được kết từ hoa vạn thọ, hoa nhài, hoa sen được bày bán có trật tự bên ngoài cổng chùa để khách thập phương cúng viếng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29267

Tượng Phật được cúng tràng hoa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29275

thik_di_choi
22-03-2010, 16:11
Những tràng hoa được kết từ hoa vạn thọ, hoa nhài, hoa sen được bày bán có trật tự bên ngoài cổng chùa để khách thập phương cúng viếng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29267

Tượng Phật được cúng tràng hoa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29275

Ở các chùa Thái lan, nhà chùa bán hoa, nến để dâng lễ. Ở một chùa, tớ không nhớ (nơi trưng bầy một số xá lợi của Đực Phật) người ta còn in những tờ giấy lời khấn bằng nhiều thứ tiếng (có cả tiếng Việt). Điều này chứng tỏ phong cách chuyên nghiệp về làm du lịch của người Thái. Sau khi dâng lễ , mọi người chắp tay đi bộ theo chiều kim đồng hồ xung quanh chỗ trưng bày xá lợi Phật

barandom
22-03-2010, 16:11
Mà bác Rắn ơi cái chợ đêm mà 3 bạn Thai chỉ cho bác là ở đâu thế ạ? taxi từ đó tới chợ được các bạn ấy mặc cả còn bao nhiêu hả bác?

Mình không đi nên cũng không biết cự ly nhưng nghe giá ban đầu là 200baht/xe, sau khi thống nhất là 100baht/xe. Các bạn đi về nói là khá xa, tầm 8km. Chợ bán nhiều thứ lắm, hàng đẹp và giá cả tương đối, tên gọi Suan Lum Night Bazaar.

barandom
22-03-2010, 16:16
Ở các chùa Thái lan, nhà chùa bán hoa, nến để dâng lễ. Ở một chùa, tớ không nhớ (nơi trưng bầy một số xá lợi của Đực Phật) người ta còn in những tờ giấy lời khấn bằng nhiều thứ tiếng (có cả tiếng Việt). Điều này chứng tỏ phong cách chuyên nghiệp về làm du lịch của người Thái. Sau khi dâng lễ , mọi người chắp tay đi bộ theo chiều kim đồng hồ xung quanh chỗ trưng bày xá lợi Phật

Ở chùa này, bước vô cổng mình thấy một bàn dài bày rất nhiều tượng Phật và các bát đồng đựng tiền xu. Có một dĩa đầy các đồng xu để người hành hương nhặt bỏ từng đồng một vào bát. Bọn mình thấy người ta làm cũng bắt chước, có lẽ vừa bỏ xu vào bát vừa khấn nguyện gì chăng?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30061

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29956

@ thik_di_choi: Mình đồng ý với bạn về phong cách chuyên nghiệp của người Thái trong lĩnh vực du lịch.

huonggiangf1
22-03-2010, 16:17
Thanks bác. Vậy em để lần sau sang có nhiều thời gian hơn thì đi vậy. Lần này em chỉ tập trung mấy điểm tham quan và Khao San thôi. Đợi xem tiếp hành trình của các bác.

barandom
23-03-2010, 11:51
4/ Wat Benchamabophit Dusitvanaram

Cũng được gọi là Chùa Cẩm thạch (vì làm từ đá cẩm thạch trắng Ý). Nó là một trong những ngôi đền đẹp nhất ở Bangkok và là một điểm thu hút các du khách, được vua Rama V cho bắt đầu xây dựng năm 1899.

Chùa nhìn từ đường Rama V

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29290

Cổng chùa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29291

Mặt tiền của chùa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30031

Tượng bằng đá trước chùa (trông như sư tử ấy)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29295

Đền thờ trong sân chùa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29294

Bên trong hội trường phối (chính điện) là một Sukhothai kiểu bức tượng Phật được đặt tên Phra Buddhajinaraja, đúc vào năm 1920 sau khi bản gốc đặt tại Chùa Mahathat tại Phitsanulok. Tro của vua Chulalongkorn được chôn bên dưới bức tượng. Trong các thư viện bao quanh hội trường phối được 52 bức tượng buddha, do Prince Damrong Rajanubhab thu thập cho vua của mình. (Trích từ Internet)

barandom
23-03-2010, 12:37
Trên đường từ Khaosan road đến Grand Palace, chúng tôi đi qua một vòng xoay có tượng voi 4 đầu bằng đá cẩm thạch trắng. Đây cũng là một công viên nhỏ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29296

Chi tiết hàng rào quanh công viên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29297

Cây xanh cũng được cắt tỉa theo hình đàn voi đang thong dong dạo phố

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29298

Chi tiết chân cột đèn đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=30011

Dọc con kênh nhỏ này là một chợ trời với đủ thứ tạp nham thượng vàng hạ cám.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29299

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29300

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29301

barandom
23-03-2010, 12:45
Một đền thờ trên đường đi, gần Grand Palace

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29303

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=30009

Hôm nay là ngày lễ nên khách rất đông. Người này đang múa và hát trước rất đông khán giả (bằng tiếng Thái nên chẳng ai trong đoàn hiểu gì hết :D)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29302


Grand Palace hôm nay lại đóng cửa sớm nên những du khách trễ tràng như chúng tôi chỉ đành đứng ngoài nhìn đỡ các mái nhà xếp chồng lên nhau mà tiếc nuối.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=30010

barandom
23-03-2010, 12:50
Đối diện Grand Palace là một khoảng cây xanh rộng và chạy dài, rất mát mẻ. Cỏ xanh, cây che bóng mát nên bồ câu tụ tập rất nhiều và rất dạn dĩ. Đường phố xe cộ tấp nập phóng vù vù mà chúng vẫn thản nhiên gù gù ve vãn nhau, mặc cho chúng tôi đi qua hay thế gian biến đổi.

Thỉnh thoảng, chúng tôi lại bắt gặp những chỗ cho thuê xe đạp như thế này. Hẹn dịp khác sẽ ngao du Bangkok bằng xe đạp.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=30012

barandom
23-03-2010, 13:00
5/ Wat Pho

Còn được gọi là Wat Phra Chetuphon hay Chùa Đức Phật ngồi tựa lưng. Chùa được phục dựng năm 1788 trên nền một ngôi chùa khác và được mở rộng trong thời kỳ vua Rama III trị vì. Trong chùa có một đại tượng tạc hình Đức Phật nhập Niết bàn, thân thếp vàng và mắt khảm ngọc. Kích thước của tượng rất lớn, dài khoảng 46m và cao khoảng 15m. Tiếc là du khách quá đông, không thể chụp được toàn cảnh tượng Phật.

Phần đầu Đức Phật

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30043

Đôi chân Phật cũng rất to, cao 5,5m khảm ngọc và miêu tả 108 tướng tốt của Đức Phật Thích ca. Bệ tượng cũng được dát vàng chói lọi, chung quanh chạm khắc vô cùng sắc sảo.

Các cửa chùa được chạm, khắc, khảm rất công phu, tỉ mỉ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30036

barandom
23-03-2010, 13:06
Cổng phụ dành cho du khách

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30050

Hai bên cổng có hai tượng Thiên vương bằng đá xanh cao, to trấn giữ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30062

Trấn giữ cổng trong

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30033

Tượng Marco Polo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30136

titigold
24-03-2010, 11:36
Thanks các bác ạ. Em thì thực ra lúc đầu em định hỏi cái bến xe bus là xe bus thường cơ, cái loại mà có mấy chục bath 1 vé ấy ạ, chứ ko phải AE (em tính kinh tế mà :)). Nhưng mà sau tất cả những thông tin của các bác, thêm nữa em mới được biết rằng là mấy cái Grand Palace với Wat viếc quanh đó 15:30 là đã đóng cửa rồi, mà chuyến bay của em lại hạ cánh khoảng 11:30, xong thủ tục ra được đến bên ngoài chắc cũng phải 12:00 (thậm chí hơn ấy các bác nhỉ) nên em quyết định sẽ đi AE cho nhanh. Tiết kiệm được trăm bath nhưng không may lại lỡ mất mấy điểm tham quan thì chẳng bõ. hihi

Em xin cám ơn các bác lần nữa ạ.

Nếu đến là 11h20, hên lắm mới ra khỏi sân bay lúc 12h bạn àh. Vì khu làm thủ tục đông lắm (không biết có phải bọn mình đi ngay dịp tết nó thế hay ngày thường cũng thế). Mình cũng đến sân bay thái lúc 11h30 nhưng đến khoảng 12h30 mới làm thủ tục xong, xuống chờ xe AE nữa. Hên thì có xe đi liền không thì cũng chờ 30p (có thể hơn)

huonggiangf1
24-03-2010, 11:41
Nếu đến là 11h20, hên lắm mới ra khỏi sân bay lúc 12h bạn àh. Vì khu làm thủ tục đông lắm (không biết có phải bọn mình đi ngay dịp tết nó thế hay ngày thường cũng thế). Mình cũng đến sân bay thái lúc 11h30 nhưng đến khoảng 12h30 mới làm thủ tục xong, xuống chờ xe AE nữa. Hên thì có xe đi liền không thì cũng chờ 30p (có thể hơn)

Cám ơn bác, em cũng ngờ tới sự trễ đó nên quyết định dành cả ngày hôm sau cho mấy điểm tham quan chính rồi. còn chiều hôm tới BKK chắc em cứ thong thả về Khao San tìm GH cho đàng hoàng rồi đi bus len Siam ngắm nghía thành phố mới vậy.

barandom
25-03-2010, 09:43
Thêm một số hình ảnh về Wat Pho

Các công trình kiến trúc chùa và tháp chen nhau

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30048

Cận cảnh một tháp nhỏ. Các bạn có thấy hai bức tượng bằng đá xanh hai bên lối vào không? Nó mang dáng dấp kiến trúc Trung quốc và được đẽo chạm rất công phu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30034

Những hoa văn trên 4 tháp to, mỗi tháp một kiểu, một màu, rất đặc sắc

Phần chân tháp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30044

Phân thân tháp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30051

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30052

barandom
25-03-2010, 09:47
Cận cảnh chóp của cổng vào

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30053

Wat Pho còn có một tháp chuông được sơn màu trắng thanh khiết. Tháp có một nền cao khoảng 5 m, có 12 bậc cấp đi lên, nằm giữa một khoảng sân rộng thênh thang. Phần tường bao quanh quả chuông cũng được khảm sành sứ với màu sắc thật hài hòa, công phu, tỉ mỉ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30032

barandom
25-03-2010, 09:50
Một số hình ảnh tượng Phật tại các chùa trong khuôn viên Wat Pho.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30035

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30045

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30046

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30037

barandom
25-03-2010, 13:25
Sau khi đi thăm Wat Pho, chúng tôi nhanh chóng thu xếp hành lý để rời Bangkok.

Trước khi rời BKK, chúng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn một số hình ảnh về sinh hoạt của người dân tại đây.

Ngay lối vào Khaosan là một băng - rôn ghi rõ nơi du khách liên hệ khi cần thiết. Cách khoảng 100m, lại thấy một băng -rôn như vậy được treo ngang đường. Điều này tạo cảm giác an tâm cho du khách.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29261


Trạm police cũng ở gần đó, rất dễ tìm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29262

Trường học này có khuôn viên rất rộng, kiến trúc theo lối xưa, gần gũi với thiên nhiên, đầy cây cỏ xanh tươi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29287

Đường phố cũng nhiều cây xanh và sạch

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29279

Hình ảnh này thân thuộc quá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29284

Còn hình ảnh này quá nhiều màu sắc tạo thành một bức tranh vui nhộn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30041

Một hình ảnh hết sức dễ thương trên đường phố gần Wat Pho

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30047

homeless man
25-03-2010, 16:20
Bác có đi chợ Chatuchak và chùa Wat Bo (chùa phật nằm) không. Cái chợ cuối tuần kia rất lớn, cực kỳ náo nhiệt, mầu sắc và đồ mua cũng rât rẻ. Hồi năm 2005 em học ở Bangkok hay đến đó chơi. Rồi đi ăn ở chuỗi nhà hàng MBK nữa. Mấy năm không quay lại, cảnh sắc giờ chắc khác nhiều. Xem ảnh bác chụp thấy nhớ quá=))

thik_di_choi
25-03-2010, 17:47
Bangkok không hoàn toàn xanh và sạch đâu. Ở những nút giao thông lớn cũng rất bụi & đặc biệt khó chịu khi bị kẹt xe. Dù sao BKK cũng là một thành phố dễ thương, con người thân thiện

barandom
25-03-2010, 19:23
Bác có đi chợ Chatuchak và chùa Wat Bo (chùa phật nằm) không. Cái chợ cuối tuần kia rất lớn, cực kỳ náo nhiệt, mầu sắc và đồ mua cũng rât rẻ. Hồi năm 2005 em học ở Bangkok hay đến đó chơi. Rồi đi ăn ở chuỗi nhà hàng MBK nữa. Mấy năm không quay lại, cảnh sắc giờ chắc khác nhiều. Xem ảnh bác chụp thấy nhớ quá=))

Bọn này không có đủ thời gian để đi chợ Chatuchak, uổng quá. Còn Wat Pho (điểm mình đề cập ở trên) có tượng Phật nhập Niết bàn to lắm.



Bangkok không hoàn toàn xanh và sạch đâu. Ở những nút giao thông lớn cũng rất bụi & đặc biệt khó chịu khi bị kẹt xe. Dù sao BKK cũng là một thành phố dễ thương, con người thân thiện

Đúng đó bạn, khi kẹt xe thì ô hô...Khu chợ trời trên đường từ Khaosan qua Grand Palace cũng xô bồ lắm nhưng đa phần đường mình qua sạch và xanh (hơn SG)

barandom
26-03-2010, 16:09
Các món ăn Thái

Bảng giới thiệu các món ăn, trong đó món papaya salad rất ngon và gần gũi. Loại papaya chúng tôi thưởng thức rất giống gỏi xoài xanh trộn tôm khô của ta nhưng cay và gia vị khá đậm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29259

Giống cà na của ta quá, trông rất thèm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29240

Tiếc là người bán nói tiếng Thái Lan và không biết tiếng Anh nên người mua chịu, không làm sao để mua được (kể cả ngôn ngữ tay chân :(

Trong các quán ăn, người ta thường có một lọ đường để người ăn tự thêm vào. Các món bánh cũng rất nhiều, làm công phu, màu sắc bắt mắt và chủ yếu cũng là bánh có vị ngọt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29239

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30055

Xôi nếp nướng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29293

Chè Thái ở đây ngọt cực kỳ nhưng lại kém béo vị dừa và vị sầu riêng như ở VN. Nguyên liệu của ly chè Thái nhiều màu chưa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1178&pictureid=29249

barandom
26-03-2010, 16:26
Tập trung chờ xe đi Kuala Lumpua, ai cũng hớn hở. Không ai biết rằng một hành trình khổ ải đang chờ chúng tôi ở phía trước.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30049

Từ GH, chúng tôi đi bộ ra chỗ tập trung cũng không xa là mấy. Khi đến nơi, chúng tôi đã thấy có rất nhiều bạn Tây cũng tập trung tại đây. Công ty du lịch sắp xếp mọi người theo tuyến đường. Các nhóm chuyện trò rôm rả, làm quen, bắt chuyện với những người mới gặp lần đầu nhưng sẽ là bạn đồng hành một chặng đường.

Thời gian trôi qua chậm chạp, trời chiều rồi hoàng hôn, rồi chập choạng tối, rồi tối hẳn...Chưa ăn chiều, chúng tôi mang thức ăn chuẩn bị sẵn để lên xe ăn ra chén. Ăn xong vẫn chưa thấy xe đâu. Các nhóm khác lần lượt lên xe của họ càng làm chúng tôi sốt ruột...Ánh đèn đường dường như cũng héo hon vì cùng chúng tôi chờ đợi quá lâu. Các bạn tôi thấm mệt vì suốt ngày tham quan nhiều nơi, đã bắt đầu gà gật. Đãi muỗi Bangkok một bữa đại tiệc ra trò....

Chờ đợi từ 6h00PM đến 7h30'PM, chuyến xe mong chờ cuối cùng cũng đến nơi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30042

Mọi người lục tục lên xe và may sao, nhóm chúng tôi chọn được phòng gia đình :))

Vui vầy bên nhau với một bàn đầy lương thực, thực phẩm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1208&pictureid=30056

huonggiangf1
26-03-2010, 16:46
Oh hay nhỉ, trên oto có chia ra từng phòng như toa tàu vậy hả bác?

nancy_hoanghiep
27-03-2010, 21:05
Các bạn làm ơn cho hỏi từ siemriep co chuyến xe bus buổi tối đi băngcốc không vậy ?nếu có mua vé ở đâu và giá tiền bao nhiêu >?xin chân thành cám ơn

bluesky85
27-03-2010, 23:18
Đúng đó bạn, khi kẹt xe thì ô hô...Khu chợ trời trên đường từ Khaosan qua Grand Palace cũng xô bồ lắm nhưng đa phần đường mình qua sạch và xanh (hơn SG)

BKK vẫn là 1 trong những thành phố nổi tiếng trên thế giới về... nạn kẹt xe. Tuy nhiên, bên đó không có kiểu kẹt xe bát nháo và hỗn loạn thường xuyên như ở SG. Tỉ lệ sử dụng xe máy ở BKK thấp hơn SG nhiều, và đa phần người ta chịu nhường nhịn nhau hơn người SG. Haizzz, với lại, họ hiện sỡ hữu những hệ thống giao thông công cộng đáng ngưỡng mộ (hệ thống MRT ngầm dưới đất, hệ thống sky train trên không, và vô số xe bus thượng vàng hạ cám đầy trên đường, chưa kể taxi bên đó rẻ hơn ở SG)...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Thailand%202009/Thailand_026_JPG_GiaothongBKKtutren.jpg
Đường xá đẹp thế này thì...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Thailand%202010/DSC_6360_resize.jpg
Một chút hoàng hôn lãng mạn trên đường phiêu bạt từ BKK - Phang Nga.

barandom
29-03-2010, 10:28
Các bạn làm ơn cho hỏi từ siemriep co chuyến xe bus buổi tối đi băngcốc không vậy ?nếu có mua vé ở đâu và giá tiền bao nhiêu >?xin chân thành cám ơn

Thật tiếc là mình không biết thông tin này nên không trả lời bạn được.


Oh hay nhỉ, trên oto có chia ra từng phòng như toa tàu vậy hả bác?

Loại xe mình đi có tên là VIP Bus.
Tầng 1 gồm chỗ cho tài xế, một phòng gia đình 12 chỗ, một WC, một chỗ ngủ cho tài xế thứ hai và một khoang hành lý to đùng.
Tầng 2 là các ghế nệm to, êm ái. Không lên trên nên mình không biết có tât cả bao nhiêu ghế.

thik_di_choi
29-03-2010, 10:55
Thật tiếc là mình không biết thông tin này nên không trả lời bạn được.



Loại xe mình đi có tên là VIP Bus.
Tầng 1 gồm chỗ cho tài xế, một phòng gia đình 12 chỗ, một WC, một chỗ ngủ cho tài xế thứ hai và một khoang hành lý to đùng.
Tầng 2 là các ghế nệm to, êm ái. Không lên trên nên mình không biết có tât cả bao nhiêu ghế.

Bên trên có 3 x12 hàng = 36 ghế. Một hàng có 3 ghế nên rộng lắm. Bàn ăn có thể đạt cả con gà to lên

barandom
30-03-2010, 10:12
Xe chuyển bánh lúc 19h30, đến ga Hualamphong khoảng 20h00 và dừng tại đó 15' để đón khách. Nếu chiều qua chúng tôi mua vé bus ở ga có lẽ cũng đi chuyến xe này. Mỗi hành khách được phát một miếng dán màu sắc khác nhau ghi rõ điểm đến của mình. 11 đứa chúng tôi đều có chữ KL dán trên ngực áo.:)

Tại đây, nhà xe bố trí thêm 01 người vào nhóm chúng tôi cho đủ 12 chỗ. Đó là một bạn gái người Đức, đi đảo Phi Phi cùng một người bạn nữa nhưng bị tách ra. Lúc đầu, bạn ấy bước vào khoang của chúng tôi thật bỡ ngỡ. Dù chúng tôi đón tiếp nhiệt tình, ánh mắt bạn ấy cứ e dè, cử chỉ rụt rè, thật tội. Có lẽ từ biệt bạn mình để bước vào một tập thể xa lạ đang vồn vã chào đón, bạn ấy không tránh khỏi sự cảnh giác. Tuy nhiên, sự thật tình luôn làm an tâm người khác và nụ cười luôn là sợi dây gắn kết mọi người. Sau phút giây e ngại, bạn ấy và chúng tôi đã chuyện trò thật thoải mái, vui vẻ. Chúng tôi thanh toán bằng hết những gì mang theo, mời cả bạn đồng hành bất đắc dĩ nhưng bạn ấy không dùng.

Đêm đã về khuya. Ngoài trời tối đen nên không thể nhìn rõ cảnh vật hai bên đường nhưng căn cứ các hàng cây vút qua, tôi áng chừng tốc độ xe phải xấp xỉ 100km/h. Dù vậy, xe chạy thật êm. Thỉnh thoảng có một trạm dừng để hành khách chuyển xe hoặc tài xế nghỉ ngơi trong chốc lát. Các trạm dừng này không khác mấy so với các trạm dừng xe về Miền Tây Nam bộ, cũng bán thức ăn nóng, nguội, các loại nước uống...và dĩ nhiên là đèn đuốc sáng choang. Chúng tôi tranh thủ mua thêm nước uống cho nhóm. Cứ mỗi trạm dừng, chúng tôi lại được phát một miếng dán mới và dĩ nhiên đều có chữ KL.:D

Thấm mệt, các bạn tôi thiu thiu ngủ. Các băng ghế dài trong khoang phát huy hết tác dụng. Chúng tôi xoay đủ kiểu để có thể ngả lưng mong giấc ngủ chập chờn. Tuy nhiên, trong độ tuổi ăn, tuổi ngủ, các bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa. Dần về sáng, máy lạnh trong xe trở nên quá lạnh, các bạn co cụm với nhau. Tôi chồm lên, tắt bớt các họng máy lạnh. Nhìn các bạn ngủ, tôi chợt nghĩ "Nếu các bà mẹ trông thấy tình cảnh những đứa con cưng như vàng của mình ăn ngủ vất vả như thế này chắc không cho chúng đi nữa". Và tôi cũng tự nghĩ "Nếu các con tôi muốn đi cho biết đó biết đây, lẽ nào tôi ngăn cản dù biết rằng chúng sẽ gặp nhiều khổ cực". Thật mâu thuẫn.

Trời sáng dần, rồi sáng hẳn. Xe dừng lại. Lúc ấy khoảng 9 giờ. Có tiếng kêu "Hành khách đi các đảo xuống xe". Cô bạn Đức từ giã chúng tôi và xuống xe.

Chúng tôi vẫn yên vị cho đến khi một người mở cửa và kêu lên "Tới nơi rồi, mọi người xuống xe"!!! Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì không thể bus mới di chuyển khoảng 12 tiếng đồng hồ đã vượt qua chặng đường từ BKK đến KL được. Vả lại, trên xe chỉ có chúng tôi là đi thẳng tới KL, các hành khách khác đều đi đến các điểm du lịch thuộc miền Nam Thái Lan mà họ vẫn còn đây??? Có nhầm lẫn gì chăng???. Chúng tôi đưa vé ra, bảo rằng khi mua đã được đảm bảo là xe đi thẳng đến KL. Sau khi hỏi kỹ, ông ấy bảo "Xe này chỉ đưa mọi người đến đây. Ai đi nơi khác sẽ có xe chuyển tiếp". Thế là đành lục tục xuống xe với muôn vàn thắc mắc. :shrug:

barandom
30-03-2010, 11:23
Điểm xe đỗ và chúng tôi buộc phải xuống xe là một mái nhà đơn sơ, hiền hòa nép mình dưới bóng cây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27598

Khung cảnh chung quanh toàn rừng cây và vắng vẻ lại làm chúng tôi lo ngại. Xa xa, ánh nắng vàng lấp loáng. Tôi đi về hướng ấy và nhận ra một dòng sông với những bãi bồi, những chiếc ca nô đang mắc cạn nằm nghiêng trên bến. Hàng cây dọc bờ sông uốn mình soi bóng càng làm tôi nhớ bến sông quê.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27600

Cạnh bờ sông có một dãy ghế để mọi người nghỉ ngơi trong khi chờ xe chuyến tiếp. Ngọn gió sông mát rượi lại ru các bạn tôi vào giấc ngủ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27636

2lúa và tôi đi loanh quanh tìm hiểu, biết được địa phương này có tên Krabi, vui mừng bắt gặp một bảng ghi rõ mỗi ngày đều có xe đi từ đây đến KL. Chuyến gần nhất khởi hành từ Khabi là 11AM và đến KL là 6PM ngày hôm sau. An tâm.

Từng nhóm người đi các điểm du lịch khác thuộc miền Nam Thái Lan tập trung lại và lần lượt lên xe. Nước sông theo thủy triều dâng ngập bến. Những chiếc tàu lại đưa khách ra khơi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27597

Cuối cùng, chỉ còn lại chúng tôi trên bến.

Đồng hồ đã chỉ sang 12h00 mà vẫn không thấy xe đâu. Quá sốt ruột, 2lúa đi tìm và gặp được người phụ trách điểm dừng chân này để hỏi giờ xe xuất phát. Đó là một cô gái trẻ trong trang phục dân tộc. Cô hết sức ngạc nhiên khi nghe 2lúa bảo chúng tôi đi KL và thông báo một tin sét đánh "KHÔNG CÓ XE ĐI KUALA LUMPUA đến mấy ngày sau vì dịp Tết Trung hoa, mọi người sang KL nhiều lắm, hết xe rồi". Thật là Họa vô đơn chí.:(

fendi
31-03-2010, 00:20
Thông tin của anh chị bổ ích quá !

dulichmientay
31-03-2010, 10:46
(Thấm mệt, các bạn tôi thiu thiu ngủ. Các băng ghế dài trong khoang phát huy hết tác dụng. Chúng tôi xoay đủ kiểu để có thể ngả lưng mong giấc ngủ chập chờn. Tuy nhiên, trong độ tuổi ăn, tuổi ngủ, các bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa. Dần về sáng, máy lạnh trong xe trở nên quá lạnh, các bạn co cụm với nhau. Tôi chồm lên, tắt bớt các họng máy lạnh. Nhìn các bạn ngủ, tôi chợt nghĩ "Nếu các bà mẹ trông thấy tình cảnh những đứa con cưng như vàng của mình ăn ngủ vất vả như thế này chắc không cho chúng đi nữa". Và tôi cũng tự nghĩ "Nếu các con tôi muốn đi cho biết đó biết đây, lẽ nào tôi ngăn cản dù biết rằng chúng sẽ gặp nhiều khổ cực". Thật mâu thuẫn.) trích lời chị Rắn

Tâm trạng chung của những bà mẹ như chúng ta phải không chị ?(NT) Nhưng mà cuối cùng thì hình như là khuyến khích chúng nó đúng không ?;)

barandom
31-03-2010, 14:34
@ dulichmientay: các bà mẹ như tụi mình thì cưng con, không muốn con chịu cực khổ nhưng cũng không muốn bó buộc con, ngăn cản chí bốn phương của chúng. Chỉ mong giúp chúng tự trang bị bản lĩnh để có thể đối mặt với mọi hoàn cảnh là mình mừng lắm rồi.

----------

Đoàn chúng tôi chỉ có 02 nam, còn lại đến 9 nữ, ngơ ngác giữa miền Nam Thái Lan với tâm trạng lo âu. Chaubaogia điện thoại hỏi thăm, nghe báo tin cũng lo lắng. Và nỗi lo ấy nhanh chóng chuyền sang anh barandom. Cả hai anh tập họp lại để ngóng chờ tin tức của chúng tôi. Lúc ấy, chúng tôi chỉ mong có một cách giải quyết thực tế để đảm bảo đến được Singapore đúng giờ máy bay về Việt Nam cất cánh.

Sau một hồi liên lạc bằng điện thoại, cô gái ở trạm dừng P.P đề nghị với chúng tôi một phương án :
1/ Cô ấy đảm bảo xe cho chúng tôi đến Hatyai, một tỉnh biên giới của Thái Lan, cách Krabi khoảng 350km;
2/ Chúng tôi nghỉ đêm tại Hatyai và ngày hôm sau đi tiếp đến Kuala Lumpua;
3/ Chi phí ăn ở tại Hatyai chúng tôi chịu còn chi phí xe các loại đến KL công ty cô ấy chịu (tất nhiên rồi, vì chúng tôi mua vé đi tới tận KL kia mà).

Thế là mất đứt thêm 01 ngày trên xe, phải cắt giảm chương trình tham quan Malaysia nhưng đâu còn cách nào khác. Đành chấp nhận vậy.

Đến 14h00, một chiếc xe 12 chỗ xuất hiện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27599

Chúng tôi nhanh chóng chất ba lô lên nóc xe và lên đường.

Hóa ra, Krabi không hề nhỏ. Đường xá cũng rộng đẹp, phong cảnh cũng hữu tình lắm. Chẳng qua trạm dừng chân P.P nằm hơi khuất và chưa ai đến đây bao giờ nên chúng tôi lo lắng vậy thôi.

Đường phố Krabi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27602

Phải công nhận đường xá tốt thật. Xa lộ của bạn không rộng lắm nhưng láng mướt, bảng chỉ dẫn rất đầy đủ. Các cánh rừng xanh ngắt nối tiếp nhau. Có nhiều nơi, đường xẻ ngang qua núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27607

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27606

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27608

Xe cộ tấp nập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27605

Đồng hồ chỉ tốc độ xe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27601

thik_di_choi
31-03-2010, 14:53
Bác Ba ơi. Krabi là thành phố nhớn đấy và đây đang nổi lên như một điểm du lịch mới ở Nam Thái lan đấy. Vì tình hình chính trị chứ không em đã đi Krabi với Huahin rồi. Có dịp bác quay lại đi

barandom
01-04-2010, 15:40
Bác Ba ơi. Krabi là thành phố nhớn đấy và đây đang nổi lên như một điểm du lịch mới ở Nam Thái lan đấy. Vì tình hình chính trị chứ không em đã đi Krabi với Huahin rồi. Có dịp bác quay lại đi

Đúng rồi bạn. Sau khi ra khỏi điểm dừng chân hẻo lánh kia, chúng tôi rơi ngay vào một thành phố lớn. Nếu biết trước chắc không đến nỗi quá lo lắng và nỗi lo lớn nhất vẫn là tình hình chính trị. :)

Nếu có dịp, mình sẽ đến đấy (và cả Hatyai) lần nữa.

barandom
01-04-2010, 15:55
Bản đồ miền Nam Thái Lan, trong đó thể hiện rõ Krabi và Hatyai.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27033

Với tốc độ xe như thế, chỉ hơn 17h00 là chúng tôi đến được Hatyai. :)). Xe dừng lại trước văn phòng một công ty du lịch tên là Cathay.

Một cô gái xinh đẹp tiến ra nhã nhặn hỏi "Có phải các bạn cần đến Kuala Lumpua không? Tôi đã được người ở Krabi thông báo và đã liên hệ xe cho các bạn. Các bạn sẽ đi KL vào ngày mai".

Vậy là đúng nơi cần đến ở Hatyai rồi. Nhưng sau lần bị tuktuk bỏ rơi ở Bangkok, chúng tôi đòi phải cầm cho được vé xe từ đây đi KL mới chịu xuống xe:)).

Ngay bên trên văn phòng công ty du lịch là Cathay Guest House. Vậy là chúng tôi chọn điểm này để nghỉ luôn.

Sau khi nhận phòng, chúng tôi bắt đầu khám phá Hatyai, một địa điểm chưa một lần nghe nhắc tới.

barandom
02-04-2010, 12:55
Mặt tiền Cathay Guest house

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28064

Hatyai cũng là một thành phố lớn, có sân bay, có đường tàu hỏa. Quy hoạch của thành phố này khá hiện đại nhưng công trình thì cũ mới chen nhau. Đang còn trong những ngày Chinese New Year (cách gọi của người Thái Lan tại đây) nên đường phố cũng trang hoàng nhiều màu đỏ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27885

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27887

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27886

Các cửa hàng cũng bày hàng choán cả lề đường, kẻ bán người mua tấp nập.

Chúng tôi đi bộ dọc theo đường phố để cảm nhận hết không khí và sinh hoạt ở đây.

Đây là tháp đồng hồ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27892

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28024

barandom
02-04-2010, 13:00
Đường phố Hatyai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27921

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28017

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28018

Phương tiện giao thông ở Hatyai. Tuktuk ở đây trông giống xe lam bên mình nhỉ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28025

Chiếc xe này chở hàng hóa nhiều lắm đó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27890

Chiếc xe này bán gì mà có mái che đẹp vậy?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28075

barandom
02-04-2010, 13:09
Chúng tôi ghé thăm một ngôi chợ trên đường. Một số hình ảnh về ngôi chợ

Sạp vải bên trong chợ, người bán hàng trong trang phục dân tộc họ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27891

Rực rỡ chưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27889

Có cả quần áo may sẵn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27893

Bên ngoài chợ, hàng hóa cũng bày bán đầy dưới lòng đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27898

Khổ qua và cà pháo trông lạ mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27894

Đậu gì nhỉ? Trái khổ qua này lại to thế

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27900

barandom
02-04-2010, 13:13
Gia vị này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27897

Cá này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27896

Trái cây này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27902

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28020

Xoài đấy, các bạn ạ.

Chạp phô này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27904

Thức ăn này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27895

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28023

dulichmientay
02-04-2010, 13:23
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28020

Xoài đấy, các bạn ạ.



Mới nhìn em cứ tưởng trái thanh trà chứ , xoài này lạ quá

TravelBug
04-04-2010, 09:40
Mới nhìn em cứ tưởng trái thanh trà chứ , xoài này lạ quá

Hình như là thanh trà - có nơi là xoài mút?

barandom
04-04-2010, 11:49
Hình như là thanh trà - có nơi là xoài mút?

Mới nhìn mình cũng tưởng trái Thanh trà nhưng không phải bác ạ. Nó thơm thoang thoảng. Hên là về VN mình lại được tặng một trái giống hệt ảnh đã chụp, hỏi tên được biết là xoài. :) Hy vọng là biết đúng (NT)

Mình nghĩ nó giống xoài mút hơn nhưng thơm lắm và hạt nhỏ xíu. Xoài mút của VN trái to hơn và hạt chiếm gần hết.

barandom
04-04-2010, 14:37
Tần tảo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27918

Một cửa hàng bán gạo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27901

Nhãn hiệu này cũng có ở Sài Gòn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27899

Bệnh viện Hatyai rất đồ sộ và kiến trúc hiện đại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27907

nhưng chỗ thờ trong sân mang dáng dấp kiến trúc cổ xưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27905

Đường phố Hatyai về đêm không ngủ. Chúng tôi nghe rất rõ tiếng các loại xe cứ lưu thông suốt cả đêm. Tới đây, chúng tôi tìm được tiệm Internet. Kiwi nhanh chóng báo tin về cho người ở nhà được an lòng.

Từ cửa số GH nhìn xuống đường Thamanoonvithee

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27906

barandom
04-04-2010, 15:04
Sáng sớm, chúng tôi đã nhanh chóng dùng điểm tâm tại GH, một bữa ăn Tây trên đất Thái :)). Theo thông báo của công ty du lịch Cathay chiều qua, 8h00 là có xe đón chúng tôi đến điểm tập kết để đi KL. Vậy là chưa đến 7h00 sáng, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng.

Xem bản đồ thành phố, chúng tôi phát hiện mình ở rất gần nhà ga xe lửa Hatyai. Mọi người tranh thủ tham quan nhà ga này.

Nhà ga xe lửa ở Hatyai. Các bạn đến đây đã được chứng kiến lễ thượng kỳ một cách trang trọng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28063

Một điều nữa là ở BKK chúng tôi chưa đổi được tiền Ringit (Cái xe đổi tiền ở đầu đường Khaosan chỉ đổi các loại tiền ra đồng Baht chứ không đổi ngược lại :(). Ngay ngã tư lại là ngân hàng nên thủ quỹ của chúng tôi nhanh chóng đi đổi tiền nhưng ngân hàng này lại không đổi tiền. Người ta bảo chỉ có những chỗ ghi rõ "Change money" mới đổi được thôi (NO).

Đúng 8h00, chúng tôi tập trung ở trước GH. Vậy mà chờ mãi, chạy vào văn phòng công ty hỏi thăm tin tức rồi lại chờ tiếp đến hơn 9h00 mới có xe đến. Mừng quá, chúng tôi chất hết 11 đứa lên xe, chật như nêm mà không chịu chia làm hai đợt như cô gái ở văn phòng Cty du lịch nói.

Hớn hở

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28066

Nhưng.... xe chạy vòng 02 ngã tư rồi đỗ lại trước một văn phòng Công ty du lịch khác, chỉ cách chỗ trước khoảng 10' đi bộ. Vậy mà chúng tôi phải chờ đến gần một tiếng rưỡi đồng hồ để được chở đến đó.:shrug:

barandom
04-04-2010, 15:18
Mặt tiền văn phòng đó đây ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27909

Chúng tôi đưa cái vé hôm qua ra. Cô tiếp tân niềm nở hỏi hộ chiếu và hướng dẫn chúng tôi điền thông tin vào giấy khai trình xuất nhập cảnh. Xong xuôi, cô đưa cho chúng tôi vé xe. Trên vé ghi rõ chỗ ngồi, ngày và giờ xuất phát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28065

Thế nhưng XE, KHÔNG CÓ CHIẾC XE NÀO. :shrug: Cô ấy bảo vì nhằm ngày Chinese New Year nên xe chở người qua KL nhiều lắm, không quay vòng kịp. Xe chở chúng tôi đang từ KL qua và bị kẹt xe ở cửa khẩu. Một điệp khúc mà chúng tôi đã quá nhàm và quá chán.

Lại tiếp tục điệp khúc CHỜ.

Titigold đang hỏi thăm cô tiếp tân về giờ xe khởi hành. Trong ảnh là một trong ba chàng Tây, đầu đề cho nhiều câu chuyện vui sau này (từ từ sẽ kể)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28067

barandom
04-04-2010, 15:36
Cạnh văn phòng công ty du lịch là một tiệm ăn Ấn. Trước tiệm bày chỗ làm bánh, là những thức ăn của tiệm này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27911

Đồ nghề chỉ đơn giản như thế nhưng chúng tôi quan sát và thấy rằng có ít nhất 03 loại bánh được làm tại đây, tiếc là không biết tên loại nào hết.

Loại thứ nhất: anh chàng lấy bột đã ủ sẵn ra, cán mỏng. Các bạn thấy anh ấy khéo tay chưa, miếng bột cán xong tròn vành vạnh :). Xong, anh ấy nướng trên cái chảo đáy phẳng cho phồng đều hai mặt, để lên đĩa và bưng vào trong.

Loại thứ hai: cán bột thành miếng mỏng như trên nhưng không nướng mà anh ấy để dầu vào chảo, để miếng bột vào và đập một hột gà lên đó, trải đều ra khắp miếng bột. Xếp miếng bột lại thành hình vuông rồi trở qua trở lại cho chín đều.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27912

Bánh chín, anh dùng sạn xắn đôi cái bánh, xếp lại một lần nữa rồi chắn ra làm ba, xúc ra đĩa và bê vào trong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27910

Loại thứ ba: anh lấy bột từ một thau khác, rải bột khô áo mặt rồi bắt đầu vừa quăng, vừa quật, vừa kéo miếng bột mỏng ra từ từ và cũng to ra từ từ. Nhìn đôi tay anh ấy rất thành thục.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27908

Xong, anh chàng túm miếng bột lại như cái khăn rồi nhanh chóng quấn thành hình như thế này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27915

Sản phẩm đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27917

barandom
04-04-2010, 16:02
Chờ đến 11h00, xe cũng đến. Chúng tôi lục tục lên xe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27916

và vui vẻ khi thấy nội thất xe khá sang trọng, thoải mái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28074

Thế là sau bao vất vả, chúng tôi đã bước lên chuyến xe có ghi rõ Hatyai - Kuala Lumpua. Mong là chuyến đi thuận buồm xuôi gió.

Trước khi rời đất Thái Lan, tôi muốn thống kê một vài số liệu về chi phí ăn, ở, đi lại :

1/ Ở BKK:
- Rainbow Guest house : giá phòng đôi là 350 baht, phòng ba là 450 baht và phòng 4 là 550 baht. Ngày thường có thể rẻ hơn.
- Ăn : trung bình khoảng 30 đến 60 baht/suất (bình dân nhé).
- Đi : taxi có khi rẻ hơn tuktuk. Bạn nên biết cự ly cần di chuyển để trả giá, đồng thời giao trước là có chấp nhận cho tài xế ghé shop kiếm coupon hay không đế tránh mất thời gian của mình.

2/ Ở Hatyai
- Cathay Guest house: Giá phòng đôi là 200baht, phòng 3 là 250 baht và phòng 4 là 350 baht.
- Ăn : trung bình 40 đến 50 baht/suất (cũng bình dân nhé).
- Đi : cũng nên trả giá.

Tạm biệt Hatyai, một nơi không có nhiều thời gian để chúng tôi khám phá. (BB)

barandom
06-04-2010, 21:02
Rời Hatyai lúc 11h30 AM, khoảng 1 giờ 30 phút sau chúng tôi đến được vùng biên giới Thái Lan - Malaysia. Thế nhưng trước mặt chúng tôi là hàng hàng lớp lớp xe các loại xếp thành hàng ba hàng bốn nối đuôi nhau. Kẹt xe!!!

Xe lớn, xe nhỏ, xe tải, xe khách chen chúc nhau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27913

Tranh thủ lúc xe bò từng bước, tôi quan sát chung quanh. Thì ra cách tuyến đường này (về phía tay trái) không xa là một dãy núi thấp kéo dài.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28539

Phía tay phải tuyến đường là các khu phố sầm uất. Hai bên đường hàng quán giăng giăng, người vào ra tấp nập. Các quán bày trí hơi giống quán ăn Trung Hoa, xe thức ăn và bếp ở ngay cửa quán. Các món quay, món nướng vàng ươm, bóng mỡ chiếm phần lớn.

Các món hàng bày bán giống quê nhà quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28538

Nhưng tôi chú ý đến các trái bắp này. Hạt bắp trên cùng một trái mà nhiều màu ghê

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27922

Hoa kết thành vòng để cúng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28076

Hệ thống điện cũng giăng mắc trên không như mạng nhện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27919

barandom
06-04-2010, 21:24
Cuối cùng, xe chúng tôi cũng đến được nơi đỗ. Lúc đó đồng hồ đã chỉ sang 14h00. Bác tài nói rất nhanh : " xếp hàng làm thủ tục đằng kia, xe tao qua rồi đón chúng mày. Đồ đạc không cần mang theo". Thế là cả bọn xuống xe. Đi cùng chuyến xe này còn có 03 bạn Tây và 01 cô gái vận y phục toàn đen, kể cả mạng che mặt là ấn tượng nhất. Ngoài ra còn có khoảng 4 hay 5 người khác nữa.

Nơi làm thủ tục xuất cảnh phía Thái Lan là một khu nhà rộng, rất cao, khung kèo thép, mái lợp tôn. Khu vực chia hai bên, một cho hành khách và một cho xe các loại. Các quầy làm thủ tục xuất cảnh đông nghịt những người là người

Văn phòng cửa khẩu Sadao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27914

Rồng rắn xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27923

Khi chia tay nhóm ở Thái Lan, chaubaogia đã dặn đi dặn lại chúng tôi khi làm thủ tục nhập cảnh vào Malaysia và Singapore phải phục sức đứng đắn, không mặc váy hay đầm để khỏi gặp khó khăn. Và chúng tôi tuyệt đối chấp hành chỉ thị đó. :D

Chúng tôi nhanh chóng xếp hàng ngay sau lưng 03 anh Tây cao to kia (nhờ cao to nên dễ nhận ra trong đám đông :))) và nhích dần từng bước, từng bước. 2lúa được cử đứng đầu nhóm để nói chuyện với hải quan. Đến gần quầy làm thủ tục, chúng tôi nhìn thấy một bảng thông báo "nếu làm thủ tục ngoài giờ hành chánh phải tốn phí (quên mất giá rồi)". :))

Cuối cùng, chúng tôi cũng xong thủ tục xuất cảnh.

Do đoàn chúng tôi đông nên khi bước ra khỏi quầy làm thủ tục thì 03 anh Tây đã đi mất, chung quanh không tìm thấy ai là bạn cùng xe mình mà chỉ toàn người lạ.

TravelBug
07-04-2010, 05:16
Chặng đường Thái-Mã của đoàn tuy nhiều trắc trở nhưng đó lại là kinh nghiệm thực rất là quý báu!

Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai!

Phải không các bạn?

EmHN
07-04-2010, 17:04
Ấn tượng bạn Thái khó phai chị nhỉ?!? :D

Em cứ nhớ cái cảnh cả nhóm chị em mình dung dăng dung dẻ đi làm thủ tục nhập cảnh Malaysia mà như vào chốn không người í! Làm xong xuôi rồi thì mới tá hỏa hổng biết xe mình ở chỗ mô nữa, mà hành lý thì ở hết trên xe. Dính theo người chỉ có cái túi bao tử và bộ đồ. Đã vậy Gà mình hổng lo kiếm xe mà mắt thì láo liên, miệng lẩm bẩm "ba anh Tây đẹp trai đâu rồi? ba anh ấy đâu mất tiêu rồi? Mới đây mà... Hức hức..." Bó cánh gà luôn :shrug:
Mà là chốn không người thiệt mới hoảng chứ. Nhìn quanh quất hổng thấy ai, chỉ thấy có mỗi "thiếu nữ áo đen" là bám theo mình thôi, ngoài ra toàn là xe với xe làm xuất cảnh qua Thái. Em vội lao nhanh đến một anh nhân viên đẹp trai đang hỏi thơm cô gái bán trái cây, em :( làm liền một mạch: "Anh gì gì ơi, cho em qua lại bên kia kiếm bus của em được hông anh?" "Bus nào?" "Dạ, bus từ Hatyai, hổng biết nó đón khách ở đâu mà em chờ cả buổi cũng hổng thấy" "Nó sẽ đón ở ngay kia kìa" Kia kìa là ngay chỗ chị em mình đứng đó. Em vẫn chưa an tâm, lại quày quả qua đường đến chỗ làm các xe thủ tục xuất cảnh sang Thái, lại gặp một anh đẹp trai, ảnh dắt em vô phòng, chỉ vào một chị hơi xinh gái, có cái chấm tròn giữa trán: " Chuyện gì?” Rồi chị chỉ tay sang một anh trai đang ngồi tại bàn nước, tay cầm tờ báo, xem chừng là sếp. Ảnh ngước nhìn em và lại hỏi. Em ca lại bài Điệp khúc mùa xuân. Nghe xong, ảnh bảo “Yên tâm đi, nó sẽ đón ở chỗ kia (nơi anh đẹp trai chỉ lúc nãy)” Lúc này em mới yên tâm quay về thì thấy các chị em mình cười nói vui vẻ với một chị gái nói tiếng…Việt. Chị đón người thân, nghe tiếng Mẹ đẻ nên hỏi thăm rồi cũng chỉ về nơi bus sẽ đón khách.
Chuyện trò rôm rả, hỏi thăm búa lua xua một hồi thì thấy xe mình chạy ào ào tới, anh lơ la làng: “Làm tao chờ muốn chết, Vô soi hành lý nhanh lên”. Hú hồn. Ai nấy vội vội vàng vàng lo làm thủ tục rồi chạy ào lên xe, mới thấy ba anh Tây đẹp trai của Gà đã yên vị ngồi nhe răng ra cười. :Dam Úi Giời ạ!!! Chuyến xe bão táp. Hức hức….

Bước tiếp cuộc hành trình sang Malaysia thôi!!! Ấn tượng cũng không kém Thái đâu nha!!! ;)

titigold
08-04-2010, 09:43
Hihi, chỗ này em mắc cười nhất là nhà mình chiếm chỗ của 3 anh Tây đấy. Lúc đầu thì 3 ông ấy to vật vã ngồi chiếm hết 1 băng ghế. Em với EmHN vào ngồi rồi từ từ vào ngồi một lát sau nhìn lại 3 anh tây ấy đứng luôn còn trên ghế thì toàn nhà mình.

Vụ thứ 2 là tây biết tiếng Việt.

Trong lúc ngồi chờ xe đến, mọi người ngồi trên ghế xem 1 bộ phim Hàn đã chiếu ở VN bằng tiếng Thái, mặc dù không hiểu gì nhưng đã biết nội dung và bàn tán về cái phim ấy. Thế là mấy anh Tây kia lại đứng tám trước cái màn hình. Chi Hoabien bảo là "tránh ra" (tiếng việt hẳn hoi) thế mà bọn đấy hiểu tránh ra, còn sorry các thể lại và kiếm chỗ khác đứng tám. Nhìn cảnh đấy mà chít cười.

Summer_Flower44
08-04-2010, 11:39
Sao hổng thấy cái nút cám ơn đâu hết trơn dzay nè !!!!!!!!

Summer_Flower44
08-04-2010, 11:58
Từ cửa sổ máy bay nhìn ra, mây trắng tầng tầng lớp lớp bềnh bồng trôi


Máy bay hạ cánh trong ánh trời chiều rực rỡ

và tối dần khi xe chở hành khách và phi hành đoàn đến được nơi đỗ.

Ánh hoàng hôn trên cầu vượt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1165&pictureid=29204

Sắc cầu vồng hoàng hôn đẹp quáaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!! Ngơ ngẩn, ngẩn ngơ.
Tiếc là mình biết đến Phuot khá muộn, mong gặp lại lần sau nha các bạn!!!

Summer_Flower44
08-04-2010, 12:29
[I]
Đoàn chúng tôi chỉ có 02 nam, còn lại đến 9 nữ, ngơ ngác giữa miền Nam Thái Lan với tâm trạng lo âu. Chaubaogia điện thoại hỏi thăm, nghe báo tin cũng lo lắng. Và nỗi lo ấy nhanh chóng chuyền sang anh barandom. Cả hai anh tập họp lại để ngóng chờ tin tức của chúng tôi. Lúc ấy, chúng tôi chỉ mong có một cách giải quyết thực tế để đảm bảo đến được Singapore đúng giờ máy bay về Việt Nam cất cánh.

Sau một hồi liên lạc bằng điện thoại, cô gái ở trạm dừng P.P đề nghị với chúng tôi một phương án :
1/ Cô ấy đảm bảo xe cho chúng tôi đến Hatyai, một tỉnh biên giới của Thái Lan, cách Krabi khoảng 350km;
2/ Chúng tôi nghỉ đêm tại Hatyai và ngày hôm sau đi tiếp đến Kuala Lumpua;
3/ Chi phí ăn ở tại Hatyai chúng tôi chịu còn chi phí xe các loại đến KL công ty cô ấy chịu (tất nhiên rồi, vì chúng tôi mua vé đi tới tận KL kia mà).

Thế là mất đứt thêm 01 ngày trên xe, phải cắt giảm chương trình tham quan Malaysia nhưng đâu còn cách nào khác. Đành chấp nhận vậy.

Đến 14h00, một chiếc xe 12 chỗ xuất hiện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27599

Chúng tôi nhanh chóng chất ba lô lên nóc xe và lên đường.

Hóa ra, Krabi không hề nhỏ. Đường xá cũng rộng đẹp, phong cảnh cũng hữu tình lắm. Chẳng qua trạm dừng chân P.P nằm hơi khuất và chưa ai đến đây bao giờ nên chúng tôi lo lắng vậy thôi.

Đường phố Krabi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27602

Phải công nhận đường xá tốt thật. Xa lộ của bạn không rộng lắm nhưng láng mướt, bảng chỉ dẫn rất đầy đủ. Các cánh rừng xanh ngắt nối tiếp nhau. Có nhiều nơi, đường xẻ ngang qua núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27607

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27606

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27608

Xe cộ tấp nập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27605

Đồng hồ chỉ tốc độ xe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27601

Đường phố đẹp quá, cảnh vật cũng rất đẹp. Nhìn ta lại ngẫm đến mình....hic!

Summer_Flower44
08-04-2010, 12:38
Ấn tượng bạn Thái khó phai chị nhỉ?!? :D

Em cứ nhớ cái cảnh cả nhóm chị em mình dung dăng dung dẻ đi làm thủ tục nhập cảnh Malaysia mà như vào chốn không người í! Làm xong xuôi rồi thì mới tá hỏa hổng biết xe mình ở chỗ mô nữa, mà hành lý thì ở hết trên xe. Dính theo người chỉ có cái túi bao tử và bộ đồ. Đã vậy Gà mình hổng lo kiếm xe mà mắt thì láo liên, miệng lẩm bẩm "ba anh Tây đẹp trai đâu rồi? ba anh ấy đâu mất tiêu rồi? Mới đây mà... Hức hức..." Bó cánh gà luôn :shrug:
Mà là chốn không người thiệt mới hoảng chứ. Nhìn quanh quất hổng thấy ai, chỉ thấy có mỗi "thiếu nữ áo đen" là bám theo mình thôi, ngoài ra toàn là xe với xe làm xuất cảnh qua Thái. Em vội lao nhanh đến một anh nhân viên đẹp trai đang hỏi thơm cô gái bán trái cây, em :( làm liền một mạch: "Anh gì gì ơi, cho em qua lại bên kia kiếm bus của em được hông anh?" "Bus nào?" "Dạ, bus từ Hatyai, hổng biết nó đón khách ở đâu mà em chờ cả buổi cũng hổng thấy" "Nó sẽ đón ở ngay kia kìa" Kia kìa là ngay chỗ chị em mình đứng đó. Em vẫn chưa an tâm, lại quày quả qua đường đến chỗ làm các xe thủ tục xuất cảnh sang Thái, lại gặp một anh đẹp trai, ảnh dắt em vô phòng, chỉ vào một chị hơi xinh gái, có cái chấm tròn giữa trán: " Chuyện gì?” Rồi chị chỉ tay sang một anh trai đang ngồi tại bàn nước, tay cầm tờ báo, xem chừng là sếp. Ảnh ngước nhìn em và lại hỏi. Em ca lại bài Điệp khúc mùa xuân. Nghe xong, ảnh bảo “Yên tâm đi, nó sẽ đón ở chỗ kia (nơi anh đẹp trai chỉ lúc nãy)” Lúc này em mới yên tâm quay về thì thấy các chị em mình cười nói vui vẻ với một chị gái nói tiếng…Việt. Chị đón người thân, nghe tiếng Mẹ đẻ nên hỏi thăm rồi cũng chỉ về nơi bus sẽ đón khách.
Chuyện trò rôm rả, hỏi thăm búa lua xua một hồi thì thấy xe mình chạy ào ào tới, anh lơ la làng: “Làm tao chờ muốn chết, Vô soi hành lý nhanh lên”. Hú hồn. Ai nấy vội vội vàng vàng lo làm thủ tục rồi chạy ào lên xe, mới thấy ba anh Tây đẹp trai của Gà đã yên vị ngồi nhe răng ra cười. :Dam Úi Giời ạ!!! Chuyến xe bão táp. Hức hức….

Bước tiếp cuộc hành trình sang Malaysia thôi!!! Ấn tượng cũng không kém Thái đâu nha!!! ;)

Ấn tượng thiệt há!
Nếu mà đi một mình chắc khóc tiếng Mán luôn quá!

Summer_Flower44
08-04-2010, 12:45
Tới giờ G, cả nhóm có mặt tại điểm xuất phát, chiếc xe này đã chở nhóm chúng tôi lên đường:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1159&pictureid=28673



Giúp mình số ĐT liên lạc của nhà xe này đi bạn ơiiiiii !

barandom
08-04-2010, 12:53
@TravelBug: Cám ơn bạn đã chia sẻ. Thật tình chuyến đi từ BKK đến KL bằng bus lần này đã để lại cho bọn tớ quá nhiều kỷ niệm và vô số kinh nghiệm.:)

--------------

Làm xong thủ tục xuất cảnh, nhìn quanh chẳng thấy ai cùng xe ngoài mấy người trong nhóm. Xe thì vô số kể lại chẳng thấy xe mình đâu. Người ta cứ lũ lượt kéo nhau đi về phía trước. Xe cộ các loại cứ nối nhau ùn ùn tiến lên phía trước. Mà phía trước là cái cổng này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28100

Con đường đi từ cửa khẩu Sadao đến cổng chào ấy lại lát gạch hẳn hoi, có lan can nữa nhé, rõ ràng là dành để đi bộ chứ còn gì. Thế là cả bọn hiên ngang kéo nhau tiến về phía trước.:)

Đến nửa chừng, người ta bỏ đi qua khu vực bán hàng miễn thuế phía bên kia đường hết ráo, còn trơ lại bọn này :D

Đi cũng dở, ở chẳng xong, quay lại càng không được. Trên đầu trời xanh ngăn ngắt, ánh nắng chói chang. Dưới chân nhựa đường hắt nóng, gạch dội bỏng chân. Bụng đói, miệng khát, đầu váng, mắt hoa....Bữa sáng mỗi người chỉ có hai lát bánh mì và cái trứng chiên, một tách cà phê sữa mà giờ này đã quá 14hPM chưa có thêm gì vào bụng. Mỗi người mang theo 1lít nước mà giờ nó yên vị ở trên xe vì cứ nghĩ đi làm thủ tục xuất nhập cảnh đâu có lâu lắc gì.X(. Cả bọn chỉ còn cách đùa tếu cho quên và mau mau rảo bước về khu vực hải quan Malaysia cho đỡ nắng và nóng. Bề nào cũng phải đến chỗ đó mà, đi trước thì khỏi đi sau:D

Khu vực hải quan của các bạn Malaysia làm mình bất ngờ vì khang trang, sạch và đẹp hơn hẳn phía Thái Lan. Từ cổng chào đến chỗ làm thủ tục nhập cảnh của hành khách, con đường đi bộ có mái che đàng hoàng. Khi đến bàn làm thủ tục, thật đáng ngạc nhiên vì không có ai là hành khách ngoài chúng tôi cả. EmHN nói chúng tôi "như đi vào chỗ không người" quả là không ngoa chút nào. Chúng tôi vào làm thủ tục nhanh gọn đến không ngờ, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cô gái hải quan sau khi xem hộ chiếu của Kiwi hỏi rằng "các bạn đi đâu" và được trả lời là "đi du lịch bụi". Cô lật lật cuốn hộ chiếu, xem mấy cái dấu của các nước mới đi qua rồi cười và trả lại cho Kiwi, nói thêm "hỏi vì ở đây có vấn đề về "girl"". Thế là cả nhóm lần lượt vượt cửa ải mà trước đây ai cũng phập phồng lo sợ.:))

barandom
08-04-2010, 13:03
@Summer_Flower44: Xe khởi hành tại 007 Lô B Cư xá Hùng Vương, đường Đặng Thái Thân, P11, Q5 ( sau lưng bệnh viện Đại học Y Dược). SDT 08.2242.9617. Loại xe Aero Space.

Tham khảo ở đây:
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5357&page=3

barandom
08-04-2010, 13:31
Lên được xe, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trực chỉ KL thôi.;)

Độ 20' sau, xe rẽ vào một trạm dừng bên đường để mọi người ăn uống. Trạm rất rộng, hầu như xe nào cũng ghé đây cả. Từng dãy bàn ghế Inox sáng choang xếp hàng chờ khách. Nhiều xe chứa đầy các món ăn đặt cạnh nồi cơm to tướng nghi ngút khói đánh thức khứu giác, thị giác và vị giác của chúng tôi. Nhưng cạnh các xe ấy chẳng thấy bóng người bán đâu cả.:shrug:

Chúng tôi đang loay hoay thì bác tài tiến lên lấy một cái dĩa đang xếp chồng cạnh đấy, nhanh chóng xới cơm vào và tự chọn món ăn để lên đĩa rồi ra quầy phía trước tính tiền. Thì ra cách chọn món ăn giống buffet vậy.:) Chúng tôi cũng làm theo, mỗi người tự chọn món ăn cho mình. Ở đây có đến mấy loại cà ri nhé, tha hồ chọn nếu bạn thích. Rời khỏi VN, rau xanh trong bữa ăn rất ít. Vì vậy, thấy khổ qua xào trứng và cải xào hầu như ai cũng chọn. Tôi ngán thịt, chọn toàn khổ qua xào cho mình. Đến khi thủ quỹ tính tiền mới biết ở đây rau đắt hơn thịt...:))

Summer_Flower44
08-04-2010, 14:35
Rắn đốm ơi, mình tập tành tham gia du lịch bụi như các bạn. Các bạn cho mình hỏi:
1/ Nên đi SGN-PHN-BKK-SR-PHN-SGN, hay SGN-PHN-SR-BKK-PHN-SGN thì tiện hơn?
2/ từ PHN-BKK, sau đó từ BKK qua cửa khẩu Poipet về lại SR, có mất phí visa ko?

huonggiangf1
08-04-2010, 15:31
Rắn đốm ơi, mình tập tành tham gia du lịch bụi như các bạn. Các bạn cho mình hỏi:
1/ Nên đi SGN-PHN-BKK-SR-PHN-SGN, hay SGN-PHN-SR-BKK-PHN-SGN thì tiện hơn?
2/ từ PHN-BKK, sau đó từ BKK qua cửa khẩu Poipet về lại SR, có mất phí visa ko?

Mình cũng sẽ có một hành trình với những điểm đến giống như bạn nhưng mình bay thẳng sang BKK sau đó đi bus về SR rồi qua PN về SG. Air Asia vừa có đợt khuyến mại và mình check được vé bay cùng ngày với mình 29/9, chuyến 9h45 đi SGN - BKK chỉ có 29$ cả thuế. Nếu bạn có hứng thú join cùng mình thì đi chung cho vui nhé. Bạn có thể đọc lịch trình của mình ở đây nè https://www.phuot.vn/threads/6591-%C4%90i-b%E1%BB%A5i-Th%C3%A1i-Cam-1-tu%E1%BA%A7n-kh%E1%BB%9Fi-h%C3%A0nh-29-9-2010?p=168550

Sorry chủ thớt cho em bon chen tìm bạn đồng hành tí nhé :)

barandom
09-04-2010, 10:59
@Summer_Flower44 : đây là chuyến du lịch bụi nước ngoài đầu tiên của bọn mình nên khá nai và không trả lời bạn được. Bạn tìm hiểu trên forum sẽ có nhiều thông tin bổ ích đấy :)

@huonggiangf1 : chúc bạn tìm được bạn đồng hành và nhiều điều vui vẻ, may mắn trong chuyến đi này nhé ;).

--------------

Cơm nước no nê, xe tiếp tục hành trình lúc đồng hồ đã chỉ sang số 16h00 PM. Bây giờ đôi mắt mới đủ tỉnh táo để ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Nhìn quanh trong xe, hầu hết bạn đồng hành đang ngon giấc.

Chúng ta đang tiến dần vào đất nước Malaysia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28119

Quanh trạm dừng chân là những cánh rừng cao su. Cao su ở đây đang mùa thay lá. Lá rụng đầy mặt đất dày như thảm bỏ cành trơ trọi vươn lên bầu trời cao như những cánh tay khẳng khiu đang giơ lên cầu cứu. Thỉnh thoảng mới thấy một ít lá già vàng xuộm hay lá xanh già cỗi còn sót lại trên cành. Nhưng đâu đó, mầm xanh cũng đã nhen lên, khẽ lay trong làn gió nhẹ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28099

Tuyến đường AH2 chạy qua vùng đồi núi thấp nhấp nhô với những cánh đồng chân núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28110

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28116

Phải chăng nốt trắng xa xa là nơi khai thác đá?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28080

barandom
09-04-2010, 11:10
Một hồ nước trải dọc tuyến đường với những hàng cao su làm bạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28123.

Ở đây có nhiều cảnh, nhiều loại cây nhiệt đới thân thuộc với miền Nam nước Việt

Này là sông nước với nhà thủy tạ, với hàng cây xanh soi bóng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28084

Kia là những mái nhà be bé quây quần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28082

Hàng dừa trước ngõ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28079

sau vườn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28083

đang vẫy tay trong nắng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28122

Dừa và chuối trải dọc đường đi, làm chứng nhân cho biết bao cuộc du hành.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28105

barandom
09-04-2010, 11:21
Nhưng cảnh vật không đơn điệu suốt tuyến. Chen giữa những cánh đồng là những khu công nghiệp với kiến trúc rất hiện đại. Đường sá tuyệt vời.

Nhà máy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28104

Cầu vượt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28106

Biển báo giao thông đầy đủ trên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28109

Đường nhựa láng mướt, tốc độ xe cao, khoảng 19h30', chúng tôi vui mừng khi bắt gặp cái bảng này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28107

barandom
09-04-2010, 11:30
Tuy đã 19h30 nhưng mặt trời vẫn còn cao, ánh nắng vẫn còn rực rỡ. Vậy mà đến 20h00, bóng hoàng hôn đã phủ trùm lên vạn vật.

Mới còn ánh sáng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28091

mà xoay qua, ánh mặt trời đang dần khuất sau rặng cây xanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28090

Những con sóc bay, khỉ nhỏ thoăn thoắt chuyền cành ra tận ngoài mép lộ rồi phóng vội vào rừng khi có xe vụt qua. Nhìn chúng thảnh thơi, vô tư quá.

Ánh ráng chiều hồng tươi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28081

rồi chuyển màu cam thẫm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28078

rồi tối hẳn.

Xe ghé một trạm xăng bên đường để tiếp thêm nhiên liệu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28087

Còn mọi người thì nhanh chóng vào đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28088

Cửa hàng rất to, sạch và đẹp, bán thức ăn tại chỗ và thức ăn khô. Chúng tôi muốn dùng bữa chiều nhưng sợ trễ xe nên chỉ nhanh chóng bổ sung lương thực và nước uống rồi tiếp tục lên đường.

titigold
09-04-2010, 13:48
Đến khúc này nhìn thấy cái bảng bảo là 320km mới tới KL là chỉ muốn khóc thét. Chính vì thế khi đi từ xa thấy Petronas là mừng quá trời và khi bước chân được xuống xe là thấy lâng lâng hạnh phúc. Nhưng mà niềm hạnh phúc ngắn ngủi thui hic hic là đối mặt với cái khác. Chuyến đi thật nhiều cảm xúc.

Summer_Flower44
09-04-2010, 13:59
Mình cũng đang lâng lậng theo từng cung bậc cảm xúc của bạn đây!!!!!!!!!
Mong ngày được diện kiến ghê vậy đó.

barandom
09-04-2010, 16:21
Từ trạm dừng chân về đến KL, trời tối hẳn nên không chụp hình được. Những đoạn đường xẻ ngang hay dọc theo triền núi, nước bạn bố trí đèn chiếu sáng trang trí rất đẹp. Ánh sáng vừa giúp cho xe nhận rõ phạm vi lưu thông, vừa tạo nên bức tranh lung linh huyền ảo. Chúng tôi hết "ồ" lại "à' thán phục. Đường vượt bao đồi núi chập chùng. Nhiều thành phố dưới thung lũng lấp lánh ánh đèn, ấm cả đêm đen.

Mãi đến hơn 22h00PM, xe chúng tôi mới vào đến địa phận KL. Đường phố sáng đèn lộng lẫy, xe cộ vẫn tấp nập lưu thông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28111

Xe dừng lại tại đây và bác tài bảo rằng đã đến trạm KL. Nơi này rất dễ nhận ra nhờ một công trình có dáng dấp khá lạ nhưng đẹp mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28120

Chúng tôi cùng ba anh Tây "đẹp trai" xuống xe và họ nhanh chóng đi mất. :shrug: Chiếc xe cũng tiếp tục hành trình của nó, bỏ lại chúng tôi trên đường phố KL. Vừa mệt, vừa đói lại thêm lạ lẫm với mọi thứ, chúng tôi bơ vơ giữa vùng đất lạ vào lúc nửa đêm.

Xốc ba lô lên vai, chúng tôi tìm đường vào Wheelers Guest House. 2lúa cầm trên tay tấm bản đồ KL và cái danh thiếp của GH, "bảo bối" mà chaubaogia đã ân cần truyền lại cho chúng tôi khi tạm biệt để xác định phương hướng. Và khi nhìn dòng địa chỉ, chúng tôi "ồ" lên vui sướng vì tấm bảng tên đường này xác định chúng tôi đang ở gần nơi cần đến:))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28113

Nhưng chúng tôi đã vui mừng quá sớm. Mọi chuyện không dễ như chúng tôi đã tưởng.:LL

chaubaogia
09-04-2010, 17:34
Nghe chị Rắn kể hấp dẫn như trong phim vậy, nghe kể mà thấy tức ưng ức, giá như chaubaogia đừng có..... đào ngũ giữa chừng nhỉ...... . :(

Tại sao những chuyến phượt của mình đều gặp những thay đổi bất ngờ nhỉ? Hay bản chất của mình là người hay thay đổi chăng?...:))

barandom
10-04-2010, 08:28
Tại sao những chuyến phượt của mình đều gặp những thay đổi bất ngờ nhỉ? Hay bản chất của mình là người hay thay đổi chăng?...:))

Bất ngờ luôn luôn mang lại những cảm giác khó tả và kỷ niệm khó quên. Cuộc sống vốn đổi thay thì thay đổi là điều tất yếu. :)

ngoclanphamthi
10-04-2010, 09:32
Nhìn các anh chị đi, em ghiền quá. Khi nào có tuyến, lại gọi em với nhá.

hoalan08
10-04-2010, 16:22
Trước khi đi cần đọc kỷ thông tin này chẳng có tuyến bus nào đi thẳng từ Bangkok đến Kuala Lumpur, như vậy các bạn gặp khó khăn trên đường phượt là đúng : http://translate.google.com.vn/translate?hl=vi&langpair=en|vi&u=http://life.yinteing.com/2008/10/23/how-to-get-from-bangkok-to-kuala-lumpur/

barandom
10-04-2010, 17:14
Trước khi đi cần đọc kỷ thông tin này chẳng có tuyến bus nào đi thẳng từ Bangkok đến Kuala Lumpur, như vậy các bạn gặp khó khăn trên đường phượt là đúng

Chúng tôi dự định đi bằng train từ BKK đến Penang rồi từ Penang mới đi KL nhưng vì không chắc chắn có vé đi từ Penang đến KL nên bỏ qua điểm này.

Bus đi thẳng từ BKK đến KL là có nhưng phải chuyển xe tại Krabi. Trạm dừng ở Krabi có bảng ghi rõ thời điểm xuất phát và đến của các chuyến xe tuyến Krabi - Kuala Lumpua cùng các tuyến khác. Khi bán vé, người ta không nói rõ chuyện phải chuyển xe nên chúng tôi ngỡ ngàng nhưng hỏi kỹ thì chuyển xe tại Krabi là để tiết giảm chi phí cho các công ty du lịch. Họ tập trung hành khách từ các nơi tại đây rồi bố trí xe đi tiếp hành trình. Như vậy, họ vẫn đưa khách đến đúng điểm và tiết kiệm được chi phí. Một hình thức chuyển giao hành khách thông thường giữa các công ty du lịch.

Lúc chúng tôi đi nhằm thời điểm không có xe nên gặp một số trục trặc thôi. Nhưng nhờ vậy, chúng tôi lại biết đến Hatyai, một điểm mà chúng tôi chưa hề nghĩ và nghe nhắc tới. Đồng thời, chúng tôi lại có thêm nhiều kinh nghiệm khi đi bụi ở nước ngoài. "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" mà bạn :)

Summer_Flower44
12-04-2010, 11:58
Viết tiếp đi barandom ơi!!!!!!!!!!!!!!! Đang nóng lòng theo dõi đây ạh!

barandom
12-04-2010, 13:04
@Summer_Flower44: chết chìm với công việc nhưng cũng ráng ngóp ngóp thở để viết tiếp đây bạn. Tranh thủ tối đa những khoảnh khắc có thể viết được :)

---------

Xoay tới xoay lui cái bản đồ, đoán phương định hướng một hồi, 2lúa dẫn cả đoàn băng qua đường, trực chỉ cái khách sạn sang trọng đang đèn đuốc sáng trưng, trang hoàng lộng lẫy này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28121

Cả nhóm hăng hái tiếp bước theo sau, nghĩ thầm chắc tới nơi rồi. Nhưng 2lúa thản nhiên đi qua cái khách sạn đó và một loạt khách sạn gần bên, rẽ vào một con đường khác. Đi một hồi lại rẽ vào con đường khá đông người nhưng chủ yếu là đang dọn hàng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28118

Hóa ra, đây là chợ đêm của khu Chinese Town. Vẫn còn hơi hướm Tết, khu chợ trang hoàng đầy những đèn lồng kiểu Trung Hoa. Chỉ chốc lát mà con đường đã được dọn sạch sẽ, trống trơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28117

Khu này cũng có nhiều Guest House nhưng tìm mỏi mắt cũng không thấy biển hiệu nào có chữ WHEELERS GH cả.:(. Mệt lắm rồi, chúng tôi đề nghị chọn một nơi để ở, không tìm nữa. Quyết không bỏ cuộc, 2lúa và chiều phố núi bỏ chúng tôi chờ trước một GH xem có vẻ khang trang để tiếp tục kiếm tìm cái GH mà chau baogia đã chỉ với cam kết "rẻ không đâu bằng". Chờ đợi mỏi mòn, chúng tôi vào GH trước mặt tìm hiểu thông tin. Giá cả không còn là việc quan trọng, chủ yếu là có chỗ ăn, nghỉ và ngủ sau một chuyến đi dài quá vất vả.

Thủ quỹ và Kiwi đã hỏi giá, xem phòng và 9 tên con gái thống nhất chọn nơi đây tá túc. Hai bạn vào làm thủ tục. Tôi đứng lại bên ngoài để chờ 2lúa và chiều phố núi còn mọi người lục tục kéo vào để nhận phòng. Thế là vấn đề chỗ ở đã được giải quyết.:)

Nhưng....Giữa lúc đó, tôi nghe tiếng kêu của 2lúa : "Kiếm được rồi, đi thôi!". Trời ạ! Hộ chiếu đã đưa, chìa khóa đã cầm, phòng đã nhận...làm sao đây. Nhưng giá ở Wheelers GH quả chỉ có 2/3 giá ở đây....Đành kéo ra cả đám và cử em Gà xinh đẹp nhất bọn đi thương thảo. May sao, họ cằn nhằn rồi cũng đồng ý mà không bắt trả bất cứ khoản chi phí nào. Phù! Quả là may mắn:))

EmHN
12-04-2010, 19:22
Chị ơi, em đ...ó...i!!!!! :help
Điệp khúc mùa xuân: Trưa ăn sáng, chiều ăn trưa, khuya ăn tối. Tan nát cái bao tử rồi. Hức hức!!!
Bây giờ biểu quyết cái đê...ê...: ăn hay tắm?!!???
Ăn...Ăn... Ăn...
Ủa sao mọi người đồng thanh dữ vậy trời???? Vậy đi nhanh thôi!!!Chần chừ gì nữa?!?
Người mệt rũ vì ngồi xe cả mấy ngày. Nhưng nói đến ăn là sáng rỡ hơn đèn pha í. Mà gần 24g rồi chứ sớm sủa gì đâu. Không đói mới lạ. Cả nhóm lại rồng rắn ra đường tìm thức ăn. Khuya quá, các hàng quán đang dọn dẹp gần hết. May sao có 1 quán ăn đang dẹp 1/3 vì còn vài người khách Tây ba lô + Ta ba lô. Em liền xí 1 chỗ ngồi, tranh thủ thư giãn 2 cái giò thân iu 1 chút. Menu được đem ra, có hình ảnh minh họa đầy đủ và bắt mắt. Đói, cái gì cũng muốn ăn. Làm em trai bưng cơm hổng kịp với mấy anh chị. Giải quyết việc nhà nhưng vẫn không quên việc nước, mọi người lại xúm vào bàn tán chuyện Twins Tower. Cuối cùng kết luận:
- Về GH, ai tắm cứ tắm, ai ngủ cứ ngủ (gần 2g sáng)
- 5g sáng tập trung Twins Tower thẳng tiến.
Lí do tụi em phải đi sớm: TT chỉ phát 2000 vé free đến 8g
Mệt, nhưng đúng giờ hô tập trung, ai nấy có mặt đầy đủ. Xiêm y lộng lẫy. Rồng rắn qua đường, leo lên cầu thang thứ... em hổng nhớ nữa (mắt nhắm mắt mở, Lờ đờ đi đâu mình đi đó lúc này là thượng sách). Mở mắt ra thấy Lờ đờ phát cho cái vé nhỏ nhỏ bằng nhựa giống cái thẻ A Tờ Mờ. Bước tới mấy cửa ra vào, quẹt 1 cái. Rồi đi vô cái monorail chạy một mạch tới nơi, bước ra quẹt 1 cái. Quăng cái vé vô thùng rác (hết xiền vé òi) Rồi đi xuống đất và... hỏi đường lên chỗ phát vé tham quan TT. Hoabien tham gia được ngày hôm nay nữa là từ giã bay về SG rồi. Nhìn cô nàng lục đục kéo cái vali mà tôi nghiệp. Thấy thương em hoabien ghê. Chịu cực khổ mấy ngày, đến ngày sung sướng thì em phải đi. Có lẽ vậy nên cứ tới chỗ nào em hoabien cũng "anh, anh chụp em một ảnh đi..." Tranh thủ dữ hôn!!! Các máy toàn là ảnh của em hoabien thôi hà!! ;)

Mới sáng sớm nhưng đã có 2-3 hàng khách trong và ngoài nước xếp hàng rồi. Mỗi người mỗi kiểu, người đọc báo, người 8, người nhìn ngó lung tung mà hổng dám bỏ hàng. Các nhân viên trong bộ đồng phục nghiêm trang cứ đi tới lui và hướng dẫn khách xếp hàng. Mỏi chân, mấy cô tụm lại ngồi bệt xuống đất và thi nhau 8. Chứ biết làm gì lúc này bi giờ? Ây da, ui anh nhân viên đẹp trai quá. Em tính làm 1 bô ảnh về hù mấy đứa bạn, ai dè mấy cô nàng cũng nhào vô ké. Anh í mắc cỡ rồi kìa!!!:)
Rồi khách tham quan đến cứ đông dần lên mà vé thì vẫn hổng thấy đâu. Em cứ tưởng mình đến sớm, họ phát cho mình sớm, có vé rồi thì mình đi loanh quanh tham quan tí cũng được. Ai dè, chờ mỏi mòn từ 6g đến hơn 8g thì thấy có tín hiệu phát vé. Đến gần 9g mới thấy có cô gái nho nhỏ ra hỏi: "Đi bao nhiêu người?" và ghi vào sổ tay nhỏ xíu. Gần 10-15' sau bắt đầu phát vé. Rồng rắn một hồi đến lượt nhóm thì bị kêu ra ngoài hết, chỉ chừa 1 người đứng trong hàng lấy vé cho cả nhóm thôi. Úi trời!!! Sao hổng nói sớm???
Thôi em ngồi nghỉ chút đây!!!! Để dành sức mà tiếp chuyến xe bus tình yêu!!!

barandom
13-04-2010, 11:53
WGH nằm trong một hẻm nhỏ giống lối vào chung cư vậy đó. Bên cạnh là một gian hàng hoa tươi thật lớn, che khuất cả lối vào. Cái bảng hiệu thì nằm tít trên cao, phải ngửa cổ nhìn mới thấy. Thảo nào tìm đỏ cả mắt mới gặp. Em nó đây, tận tầng 2 nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28102

Cửa hàng hoa bên cạnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28229

Tuy WGH không lớn nhưng được bày trí thật dễ thương. Đón chào đoàn lữ khách rã rời là một khung cảnh êm đềm, ấp áp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28238

Và tiêu chí phục vụ của nơi đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28103

barandom
13-04-2010, 20:03
Sáng sớm, chúng tôi đã có mặt tại nơi lấy vé tham quan Petronas Twin Towers. Mới 6 giờ sáng mà người chờ đợi đã khá đông nhưng xếp hàng trật tự.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28276

Đến khoảng 8 giờ 30 mới bắt đầu phát vé. Những khách tham quan đến muộn hơn giờ phát vé đều đứng chờ ở bên ngoài, không được xếp nối vào hàng đã có trước (đứng phía tay phải trong ảnh).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28158

Nhích dần, nhích dần, chúng tôi cũng đến được chỗ này: cổng vào tham quan Petronas.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28253

Và nhóm được phát một tấm thẻ để vào tham quan có ghi rõ ngày, giờ. Cứ 15' là một nhóm khoảng 40 người vào tham quan.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28249

barandom
13-04-2010, 20:21
Đến lượt, chúng tôi hồ hởi kéo nhau vào trong và được hướng dẫn rẽ qua tay phải vào phòng triển lãm để xem. Tại đây trưng bày hình ảnh về các tòa tháp cao nhất thế giới theo từng thời điểm. Chúng tôi cũng được xem vidéo clip về quá trình thiết kế và thi công công trình.

Đúng 9h00, loa thông báo mời nhóm có vé 9h15' vào khu vực tham quan. Nhóm tham quan lại được phân chia từng nhóm nhỏ bằng dây đeo có màu sắc khác nhau. Chúng tôi được phát dây màu đỏ, các màu kia là xanh dương và xanh lá cây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28254

Tất cả được mời vào phòng chiếu phim và được giới thiệu một lần nữa về công trình này bằng những thước phim màn ảnh rộng. Lần lượt, từng nhóm theo màu sắc dây đeo mà tiến vào khu vực kiểm tra an ninh (tương tự kiểm tra an ninh ở sân bay)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28248

Nhóm chúng tôi vào sau cùng. Thang máy đưa chúng tôi lên tầng 41, tầng có skybridge, đích đến của bao nhiêu người đã chịu khó xếp hàng chờ đợi từ tinh mơ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28153

barandom
13-04-2010, 20:35
Từ đây nhìn xuống quả là rất đẹp. Chúng tôi chỉ có 15' ở đây nên tranh thủ từng phút một và thi nhau chụp ảnh. Một số ảnh tiêu biểu nhé.

Nhìn xuống quảng trường ngay trước mặt chính công trình. Lúc này quảng trường vắng tanh nhưng khi chúng tôi đến đó thì đầy người chụp ảnh :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28256

Phía sau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28155

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28156

Chung quanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28160

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28259

Và chúng tôi cùng chụp một tấm ảnh trên skybridge

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28279

barandom
17-04-2010, 06:58
Sau 15' ngắn ngủi, chúng tôi trở xuống và ghé ăn sáng ngay tại tầng lấy vé hồi nãy. Đó là một quầy bán thức ăn và lương thực, thực phẩm, nước giải khát các loại. Cơm và mì xào được cho sẵn vào hộp, giữ nóng nên tiện dùng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28149

Khăn đội đầu truyền thống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28152

Mestra là tên của chuỗi các cửa hàng dạng này. Chắc các bạn còn nhớ trạm dừng chân trên xa lộ cũng mang tên Mestra.

Nạp năng lượng xong nên ai cũng tươi hẳn ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28272

Đối diện cửa vào để lên Skybridge là cửa hàng bán đồ lưu niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28257

Tầng trên là chỗ đổi tiền. Đồng tiền mệnh giá 50 RM của Malysia có in quốc hoa (chỉ một số ít thôi nhé).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28154

barandom
17-04-2010, 07:13
Chúng tôi xuống các tầng dưới và lạc vào thế giới mua sắm ngay trong lòng của Petronas. Chỗ này có tên là Petrosains.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28271

Vòm mái của tòa tháp nhỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28264

Các tòa nhà cao tầng nhiều nhưng tỷ lệ cây xanh lớn nên không gian rất thoáng và mát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28148

Đối diện Petronas là Puplic Bank, cũng là một tòa nhà cao tầng với kiến trúc mạnh mẽ nhưng thanh thoát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28150

barandom
17-04-2010, 07:22
Ngay trước Petronas là một quảng trường dài với hệ thống vòi phun. Từ cuối quảng trường nhìn lên, bạn có thể lấy được toàn cảnh Petronas.

Bên hông tiền sảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28212

Tiền sảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28218

Petronas trong ảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28251

Và ngoài không gian thật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28275

Chúng tôi với Petronas

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28281

@ Titigold : Cám ơn em đã trổ hết tài nghệ để chụp tấm ảnh này với chiếc máy ảnh du lịch :))

barandom
19-04-2010, 13:35
Rời Petronas, chúng tôi đến trạm bus Hop on - Hop off để đi vòng quanh KL ngắm cảnh. Đành vậy vì chúng tôi chỉ còn một buổi chiều ở đây, không đủ thời gian để đến từng điểm một.

Vé bus là 38RG, có giá trị trong ngày. Bạn muốn lên xuống xe thế nào tùy thích, không hạn chế số lần sử dụng thẻ. Thời gian hoạt động của tuyến từ 8.30AM đến 8.30PM hàng ngày.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28267

Toàn tuyến có 22 trạm. Trạm bus trước Petronas

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28252

Bus có hai tầng, bố trí rộng rãi, thoải mái. Tầng trên toàn là kính để du khách ngắm nhìn thành phố dưới nhiều góc độ. Ngay cầu thang là một quầy bày đầy brochure các loại giới thiệu về thành phố KL, một cách làm quảng bá du lịch của nước bạn.

Các điểm bus Hop on - Hop off đi qua được ghi chú rõ trên sơ đồ. Vì chụp từ trên xe nên chất lượng ảnh không được tốt lắm nhưng cũng xin chia sẻ một ít.

Đường lên tháp truyền hình KL

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28219

Đường phố KL

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28265

Trung tâm mua sắm Pavilion

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28268

barandom
19-04-2010, 13:43
Các công trình (thật xấu hổ vì chẳng thể giới thiệu nhiều hơn về các công trình này (NO))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28274

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28280

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28241

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28277

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28247

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28243

barandom
19-04-2010, 13:49
Tháp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28240

và nhà cao tầng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28246

Đường nội đô

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28214

Tôi thật sự bị các công trình giao thông và cao tầng của KL chinh phục. Ở đây, người ta đã xây dựng được hệ thống giao thông đẹp mắt, những tòa cao ốc tráng lệ trong những điều kiện hạn chế.

Tuy đó đây vẫn còn những khu chung cư cũ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28216

nhưng được giữ gìn khá tốt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28215

Summer_Flower44
19-04-2010, 18:13
Tuy đó đây vẫn còn những khu chung cư cũ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28216

nhưng được giữ gìn khá tốt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28215

Cái chung cư cũ như thế này mà ớ TP Hồ Chí Min thì cũng đã là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người rồi nhì?

EmHN
19-04-2010, 20:08
Ladies and gentlemen!!! We're now at bus stop number...: China Town...

:D Các chị người lo chụp hình, người ngắm cảnh, người tám rôm rả, còn em thì... ngủ.
Hổng phải em ham ngủ đâu. Tại cái nóng buổi trưa, cái hơi người trên xe bus chật ních du khách, cái cảnh kẹt xe ô tô hàng giờ , cái lờ đờ ngồi trên xe bus từ đầu buổi tới cuối buổi, cái âm thanh vang lên đều đều của người phát thanh tại mỗi trạm ngừng dường như cũng mệt mỏi vì đã qua biết bao nhiêu là trạm dừng, qua nhiều điểm tham quan nhưng bác Lờ đờ hổng chịu cho xuống. Chỉ tại chúng em tiếc tiền vé, nhưng không còn nhiều thời gian nên muốn đi một vòng cho hết bát gạo. Em xoay trở đủ kiểu, với lấy tai nghe toàn giới thiệu một số điểm đến thăm nhà bạn Mã, rồi chuyển sang xem các tờ rơi miễn phí, em thấy bạn Mã chơi quẳng cáo dữ dội, có đầy đủ bản đồ hướng dẫn đến nhà của bạn, giới thiệu luôn nhà bạn có những khu vui chơi giải trí đặc sắc, quẳng luôn các phương tiện đi lại, quẳng luôn cả nền công nghiệp thương mại của bạn ... làm em thấy thèm. Chợt nghĩ hổng biết lúc nào đó các bạn gần xa được ngồi êm ái trên xe buýt mát rượi, tay cầm cái tờ rơi nho nhỏ in bản đồ Sài Gòn cùng những nét văn hóa Việt Nam để các bạn ngâm kíu nhỉ??? :L

2LúaMiềnTây
19-04-2010, 20:11
China town chỗ mình xuống là bus stop number 8 cưng ơi !!!

EmHN
19-04-2010, 21:07
China town chỗ mình xuống là bus stop number 8 cưng ơi !!!

Dạ, em la đại í mà. Hơn 20 trạm dừng mà gật gù mãi thế thì nhớ gì nổi nữa hả anh Lúa? Em chỉ cần nghe: China Town là lật đật dọn đồ sẵn để dọt xuống liền. Tới nhà rồi... Em để "..." cho chắc cú he!! Hì hì ;)

meocom
21-04-2010, 13:06
Chợt nghĩ hổng biết lúc nào đó các bạn gần xa được ngồi êm ái trên xe buýt mát rượi, tay cầm cái tờ rơi nho nhỏ in bản đồ Sài Gòn cùng những nét văn hóa Việt Nam để các bạn ngâm kíu nhỉ??? :L

Chúc giấc mơ dễ thương của EmHN sẽ thành hiện thực trong một ngày không xa. Thấy các bạn í làm du lịch chuyên nghiệp quá. Trông người mà ngẫm đến ta...

2LúaMiềnTây
21-04-2010, 14:35
Chúng tôi với Petronas

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28281

@ Titigold : Cám ơn em đã trổ hết tài nghệ để chụp tấm ảnh này với chiếc máy ảnh du lịch :))

Để trổ hết tài nghệ thì em titigold phải xoay máy ảnh (và cả người) đủ kiểu mới lấy được cả 10 người và cái tháp đôi. Cám ơn em lần nữa nha...

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_3083.jpg

Còn đây là trạm bus mà mình xuống nè EmHN, ngay chỗ China Town đó.

https://i955.photobucket.com/albums/ae38/ngtam911/CTMS/IMG_3130.jpg

barandom
22-04-2010, 15:19
Vòng vèo quanh KL, chúng tôi thường nhìn thấy ngọn tháp đôi vươn cao kiêu hãnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28278

Mặt trời dần khuất sau các tòa cao ốc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28250

và chia tay bầu trời khi ánh đèn bắt đầu rực sáng trên các nẻo đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28282

Chúng tôi cũng chia tay chuyến bus Hop on - Hop off để chuẩn bị lên đường

barandom
22-04-2010, 15:25
Nhà ga xe điện trên không của bạn Mã với chuyến xe của nó. Các trụ điện ở đây thường được trang trí hình hoa dâm bụt, quốc hoa của Malaysia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28273

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28244

Về lại khu China Town, tranh thủ một ít ảnh khu này khi trời còn sáng

Thơm (khóm) và nho giống VN quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28220

Nhưng trái này cũng giống trái Thơm mà khá lạ. Các mắt thơm đều là những ngọn lá tua tủa xòe ra khiến cả trái cứ tròn quay, xanh um :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28217

Có phải Bưởi Năm roi của VN không nhỉ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28239

Bánh ú (nhưng của người Hoa)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28237

barandom
22-04-2010, 15:52
Đây là nhà ga các tuyến xe, trong đó có tuyến Kuala Lumpua - Singapore, điểm cuối chuyến hành trình lần này của chúng tôi. Nhà ga này rất gần khu China Town

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28187

Bên trong nhà ga quán hàng chen chúc. Các cửa tiệm ăn be bé bán đủ loại thức ăn, có cả món ăn VN nhưng nhiều nhất vẫn là món ăn Trung Hoa. Những bộ bàn ghế trông gọn gàng và đẹp mắt bày khắp hành lang. Bạn có thể ngồi một nơi, gọi món một nơi khác mà không gặp phiền hà gì.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28235

Người ăn uống, đi lại tấp nập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28236

Vé xe của chúng tôi đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28270

Hoabiển đã chia tay đoàn từ trưa để về Sài Gòn cho kịp chuyến bay.

@Hoabiển: Mọi người luôn nhớ một người con gái Hải Phòng xinh tươi, vui vẻ, cùng chia gian khổ chặng Thái Lan - Malaysia mà luôn nở nụ cười. Lần đầu làm bạn đồng hành nhưng vẫn mong có ngày gặp lại

Đến 10h30'PM, chúng tôi lại lên đường đến với đảo quốc Singapore. Chầu kem chia tay vùng đất KL dễ mến nhưng không có nhiều thời gian khám phá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28269

@Quyên: Cám ơn em đã chiêu đãi cả đoàn một chầu kem nhiều thể loại :)))

Một ít thông tin về Kuala Lumpua

1/ Ngủ: tại Wheelers GH :
+ phòng máy lạnh, 6 người : 15RM/ người
+ phòng quạt, 5 người : 11RM/người
2/ Thuê chỗ gửi ba lô (vì ở tới tối, trưa trả phòng, gửi ba lô tại GH)
+ loại lớn (mấy bạn Tây hay dùng) : 3RM/cái
+ loại nhỏ (của chúng tôi) : 1,5RM/cái
3/ Vé bus Hop on - Hop off : 38RM/vé
4/ Vé KL - Sing : 39RM/vé
5/ Ăn : (khu vực China Town có rất nhiều chỗ ăn uống, giá cả phải chăng)
+ bình dân: 3-5RM/ suất
+ nhà hàng: 20RM/suất (cả nước uống)

dibui1minh
22-04-2010, 16:23
1/ Ngủ: tại Wheelers GH :
+ phòng máy lạnh, 6 người : 15RM/ người
+ phòng quạt, 5 người : 11RM/người
2/ Thuê chỗ gửi ba lô (vì ở tới tối, trưa trả phòng, gửi ba lô tại GH)
+ loại lớn (mấy bạn Tây hay dùng) : 3RM/cái
+ loại nhỏ (của chúng tôi) : 1,5RM/cái

Mình ở China Hostel 2 (khu china town), nước nóng lạnh mạnh, sạch sẽ
+ Phòng máy lạnh, 4 người : 20RM/ người
+ Sáng mình check out cái giường, gửi ba lô đi chơi tới chiều về lấy FREE

Nghe đồn BACKPACKERS TRAVELLERS INN ở khu này rẻ hơn nhưng mình chưa ở nên chưa biết.
http://www.backpackerskl.com/index.htm

TravelBug
23-04-2010, 12:08
Thấy đoàn sắp qua tới Sing rồi, lật đật post hình này lên may ra có thành viên nào biết trái này tên là gi bên nhà không? Tôi hỏi người bán thì họ cho biết tên là trái Maduk, mua thử 4 trái về Ks bổ ra thử, vị chát chát nhưng lạt lạt! Tôi mua trái này ở chợ Chowkit, KL

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kuala%20Lumpur%20-%20KL/Strangefruit-MadukIcalleditsnakeski.jpg

nancy_hoanghiep
24-04-2010, 17:51
các bác cho em hỏi nếu mua vé ngược lại từ KUL đi hatyai thì điểm mua vé và lên xe ở địa chỉ nào vậy.và bác cho biết địa chỉ khách sạn và điểm dừng khi mua từ KUL sang SIN.vì em đi ngược xuất phát từ SIN đi KUL rồi qua Thái.cám ơn các bác

barandom
24-04-2010, 20:51
Thấy đoàn sắp qua tới Sing rồi, lật đật post hình này lên may ra có thành viên nào biết trái này tên là gi bên nhà không? Tôi hỏi người bán thì họ cho biết tên là trái Maduk, mua thử 4 trái về Ks bổ ra thử, vị chát chát nhưng lạt lạt! Tôi mua trái này ở chợ Chowkit, KL

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kuala%20Lumpur%20-%20KL/Strangefruit-MadukIcalleditsnakeski.jpg

Mình không biết bác ạ. Mà ở VN mình cũng chưa thấy loại trái cây này. Hy vọng có thành viên nào biết thì trả lời giúp cho mình biết với. :)



các bác cho em hỏi nếu mua vé ngược lại từ KUL đi hatyai thì điểm mua vé và lên xe ở địa chỉ nào vậy.và bác cho biết địa chỉ khách sạn và điểm dừng khi mua từ KUL sang SIN.vì em đi ngược xuất phát từ SIN đi KUL rồi qua Thái.cám ơn các bác

Trạm bus, đúng ra là nhà ga xe khách, mình đã giới thiệu ở bài trên có nhiều tuyến xuất phát từ KL đi các nơi. Mình nghĩ là có tuyến KL - Hatyai. (Vì 2lúa đi mua vé và khi lên xe cũng cận giờ nên mình không quan sát chung quanh). Mua vé ở tầng 1 và xuất phát ở tầng trệt cùng trạm đó luôn. Trạm ở ngay khu China Town, dễ tìm lắm.

Hatyai có nhiều GH và Hotel, bình dân đến sang trọng đều có, có cả Novotel :). Cathay GH thì ở rất gần ga xe lửa Hatyai, ngay góc đường Thamanoonvithee Road và Niphat Uthit 2 Road.

Ở Sing, xe dừng ở khu Lavender. Chúng tôi ở ABC GH cũng gần đó (khoảng 20 phút đi bộ, taxi khoảng 3,5 - 4 đô Sing). Bạn chịu khó đọc bài sau nhé, mình sẽ đề cập kỹ hơn một chút về địa điểm này. :)

nancy_hoanghiep
24-04-2010, 23:20
trái này tên gọi của nó là :"trái da rắn".vì vỏ trái cứng và giống da rắn, VN không có trái này Malay Sin TQ có rất nhiều.mình nhìn ảnh là trái chưa có chín bạn ơi,trái chín mầu sẫm ruột trong,an ngọt và ròn.... trái này ở TQ chỗ mình(TP Thiên Tân) rất mắc đó.nhưng bù lại ngon ngọt và lạ.....:)

barandom
26-04-2010, 13:44
Chuyến xe đưa chúng tôi đi từ Kuala Lumpur sang Singapore đáng lẽ xuất phát lúc 11h00PM. Đúng giờ, chuyến xe bên cạnh đã khởi hành mà xe chúng tôi đi vẫn nằm bình thản nghỉ ngơi. Là open bus, hành khách trên xe mới quá nửa nên xe cứ nấn ná, chần chờ mãi đến 11h30PM mới chịu chậm chạp chuyển bánh.

Khởi hành trễ chưa phải là hết chuyện. Khi dừng lại một trạm nghỉ trên đường, chúng tôi và một gia đình nữa gồm 4 người cùng 03 hành khách khác phải chuyển xe để đến Singapore X(. Đồng thời, cũng có một số lượng hành khách tương đương từ xe kia chuyển qua xe chúng tôi để đi về điểm khác. Nhìn vẻ mặt ai cũng đang ngơ ngác, ngái ngủ và bực bội. Chuyện nhà xe trao đổi hành khách giữa các tuyến không hề báo trước đường dường như quá phổ biến ở các nước ĐNA. (NO)

Rồi xe cũng đi tiếp. Cửa khẩu đường bộ Malaysia - Singapore hoành tráng hơn cửa khẩu Malaysia - Thái Lan mà chúng tôi đã đi qua nhiều lần. Trông người mà gẫm đến ta, tôi chạnh lòng khi nghĩ về các cửa khẩu đường bộ VN mà mình đã có dịp đến. Trời tối đen nên không chụp được tấm ảnh nào để minh họa.

Làm thủ tục xuất cảnh Malaysia rất chóng vánh, chúng tôi lại lên xe tiến về cửa khẩu của Singapore. Từ xa, cửa khẩu Singapore hiện ra trong ánh đèn đủ màu sáng rực, lấp lánh cả một vùng. Chiếc cầu dài đã giúp thông thương giữa hai quốc gia thuận tiện hơn rất nhiều. Cửa khẩu đường bộ phía Singapore còn hiện đại hơn nữa.

Ấn tượng đầu tiên là các bạn hải quan Sing rất chuyên nghiệp và lạnh lùng. Họ đều hỏi "vào Sing để làm gì, ở tại đâu, lưu lại bao lâu, xuất cảnh bằng phương tiện gì" với mọi người. Tùy thái độ của bạn mà họ hỏi thêm nhiều hay ít hoặc không hỏi thêm gì cả. Đặc biệt, họ rất chú ý đến nữ hành khách nhập cảnh từ Malaysia. Vì vậy, khi làm thủ tục tại cửa khẩu Sing nói chung, bạn cần nhớ mấy điều chủ yếu:
1/Ăn mặc giản dị, không phấn son lòe loẹt, tránh gây chú ý.
2/Chuẩn bị sẵn các thông tin về nơi bạn trú ngụ tại Sing (tên, địa chỉ), thời gian lưu trú, vé loại phương tiện đưa bạn rời khỏi Sing (nếu đã có).
3/ Bình tĩnh, tự tin, lắng nghe câu hỏi và trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, tránh giải thích dài dòng hoặc câu trả lời có thể đưa đến một câu hỏi khác của hải quan.
4/Tránh phục sức có những nút hay vật dụng bằng kim loại vì hệ thống an ninh cửa khẩu kiểm tra rất kỹ và nghiêm nhặt.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, chúng tôi tập trung xuống tầng trệt để chờ xe. Bãi đỗ xe rất rộng và chia ô rõ ràng, xe khách các loại chờ ở đây rất thứ tự. Chúng tôi lục tục lên xe, an tâm đánh một giấc ngon lành vì đã đến đất Sing sau bao nhiêu trắc trở.

barandom
26-04-2010, 14:19
Đến 5h00 sáng, xe vào bến đỗ. Ngoài trời còn tối lắm mà mọi người đều phải xuống xe. Nhìn chung quanh chỉ thấy một bến xe khá rộng rãi chứ chưa định vị được mình đang ở đâu trên đất nước Sing xa lạ. Xa xa thấp thoáng bóng một nhà chờ xe có mái che. Cả bọn nhanh chân tiến về nơi ấy, dù sao cũng có mái che đầu tránh sương tránh gió. May sao, ở đây có mấy băng ghế dài. Các bạn tôi túm tụm trên ghế, gà gật chờ trời sáng.

Phía trước nhà chờ xe là đại lộ, đèn đuốc sáng choang nhưng vắng vẻ, xe cộ thưa thớt. Tôi đi về phía đó để quan sát. Thì ra, đó là Lavender Street.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28325

Ngã tư phía tay trái (chỗ trụ đèn giao thông) có cái bảng này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28330

Từ đây đi tiếp về phía tay trái là Kalang Road.

Vậy là định được vị trí mình đang đứng trên đất Sing :). Bây giờ chỉ còn tìm đường đến với nơi nghỉ mà chúng tôi đã book trước: ABC Hostel.

Chúng tôi dự định đi RMT đến đó. 2lúa và Kiwi hỏi thăm đường, được biết nó nằm giữa trạm EW11 và EW12, đồng thời, nếu từ đây đi đến trạm EW11 đã được 1/2 chặng đường nên cả bọn quyết định đi taxi. :)). Nhưng đón taxi ở Sing quả là không dễ như ở VN và chúng tôi học được bài học vỡ lòng đó ngay lập tức.:LL

titigold
26-04-2010, 16:30
Thiệt tình mà nói là em rất mong chờ đến Sing - một đất nước được cho là con rồng Châu Á, nền kinh tế phát triển, sự thân thiện và nhất là dịch vụ rất phát triển. Nhưng cảm giác đầu tiên là người Sing không thân thiện (đây là cảm nhận của cá nhân em khi đến thăm 1 đất nước bạn). Lúc đến Sing chỉ mới 5h sáng nên cả bọn đã oánh thêm 1 giấc nữa đến 6h (bù cho những lúc phải chuyển xe và làm thủ tục hải quan), khi dậy thì ra đường kêu taxi, kêu được 1 chiếc thì hỏi thăm này nọ và từ đây đến chỗ đó xa không đi thì khoảng nhiêu tiền abcd...., cái bác tài làm cho 1 câu "tao ko co thời gian, muốn đi thì lên xe, tiền tính như đồng hồ" và rồi chạy thẳng. Ặc ặc, không có thời gian quyết định luôn. Thấy thế cũng hơi hụt hẫn tí, thế mới thấy nhiều khi quảng cáo quá đà hậu quả cũng khó lường lắm. hic hic

TravelBug
26-04-2010, 17:18
Thiệt tình mà nói là em rất mong chờ đến Sing - một đất nước được cho là con rồng Châu Á, nền kinh tế phát triển, sự thân thiện và nhất là dịch vụ rất phát triển. Nhưng cảm giác đầu tiên là người Sing không thân thiện (đây là cảm nhận của cá nhân em khi đến thăm 1 đất nước bạn). Lúc đến Sing chỉ mới 5h sáng nên cả bọn đã oánh thêm 1 giấc nữa đến 6h (bù cho những lúc phải chuyển xe và làm thủ tục hải quan), khi dậy thì ra đường kêu taxi, kêu được 1 chiếc thì hỏi thăm này nọ và từ đây đến chỗ đó xa không đi thì khoảng nhiêu tiền abcd...., cái bác tài làm cho 1 câu "tao ko co thời gian, muốn đi thì lên xe, tiền tính như đồng hồ" và rồi chạy thẳng. Ặc ặc, không có thời gian quyết định luôn. Thấy thế cũng hơi hụt hẫn tí, thế mới thấy nhiều khi quảng cáo quá đà hậu quả cũng khó lường lắm. hic hic

Chắc tại bạn quen phong cách bên KL, đi taxi là phải trả giá (Tôi rất ghét KL về khoản này, có lần tranh luận với 1 anh tài cật lực!). Sing là quốc gia theo kỹ nghệ nên đúng với câu "thời giờ là tiền bạc", mà hỏi vỏng vo như bạn thì không chắc có chịu lên xe đi hay không nên bác tài bực là phải rồi :); Tuy vậy mà vẫn có ngoại lệ: năm 1990 chúng tôi thăm Sing lần đầu, tôi ở KS ngay trên đường Orchard Rd, bắt Taxi đi thăm Tang Dynasty City. Khốn ông tài thì không nói được tiếng Anh (là 1 thúc thúc người Hoa tuổi khá cao)tôi thì không nói được tiếng Hoa. Thúc thúc này chở chúng tôi 1 vòng, hỏi thăm đường từ 1 bác tài taxi khác rồi chở chúng tôi thẳng đến... 1 trạm MRT và trút chúng tôi xuống mà không lấy tiền, ra dấu là Tang Dynasty City xa lắm, phải đi bằng train!!! Chúng tôi có ra dấu trả chút đỉnh tiền cho thúc thúc nhưng ông này khoát tay rồi chạy tuốt!!!! Mà Tang Dynasty City thì đúng là xa thật...

Cái này cũng là 1 culture shock đấy titigold ạ!

danngoc
27-04-2010, 02:40
Hehe, đi Sing con nhóc lớn nhà em say xe, lên taxi lần nào cũng ói. Ngày ói 10 lần. Có lần ói xuống sàn xe. Em không biết làm thế nào, móc 5 đô Sing ra đưa là OK. Bác tài đó chắc gặp bữa xúi. Tài taxi ở Sing có năm bảy đường. Tài Ấn lầm lì, tài Tàu ba hoa phát ớn. Dân Việt qua chơi rất đông nên họ cũng rành sáu câu. Nhưng nói chung là tử tế dễ ưa hơn tài Ấn. Đi Sing bằng taxi thì nên đi 4 người tiết kiệm hơn MRT. Nếu đi 1 mình ên thì MRT rẻ hơn.

barandom
27-04-2010, 16:27
Chắc tại bạn quen phong cách bên KL, đi taxi là phải trả giá (Tôi rất ghét KL về khoản này, có lần tranh luận với 1 anh tài cật lực!). Sing là quốc gia theo kỹ nghệ nên đúng với câu "thời giờ là tiền bạc", mà hỏi vỏng vo như bạn thì không chắc có chịu lên xe đi hay không nên bác tài bực là phải rồi :);
Cái này cũng là 1 culture shock đấy titigold ạ!

Chúng tôi gồm 10 người, taxi phải 3 xe.

Đầu tiên, chúng tôi đứng chờ mãi mà không đón được chiếc taxi nào dù xe không có khách. Người vẫy mặc người, xe vẫn chạy vù vù. Sau tôi chợt nghĩ ra: Hay là taxi chạy theo lệnh điều xe từ trung tâm nên họ không được đón khách dọc đường? Nhưng vẫy một hồi cũng có chiếc đỗ lại. 2lúa đưa địa chỉ ABC Hostel ra, hỏi đi đến đấy khoảng bao nhiêu tiền vì chúng tôi chưa đổi được đô Sing, mà họ thì không chịu nhận USD . :shrug:. Bác tài này vui vẻ trả lời là 4 đô Sing. OK, 2lúa và 03 bạn nhanh chóng lên xe. :)

Đón tiếp được một chiếc xe khác. Titigold chưa kịp hỏi đến hai câu thì bác tài lạnh lùng phán một câu xanh rờn "không có thời gian" rồi sập cửa xe, vù mất.

Một lúc sau, Tam thủ quỹ đón được một xe nữa. Lần này, chúng tôi thống nhất không thèm hỏi han gì mà chỉ nói địa chỉ cần đến cho bác tài, nhét 03 người + chất toàn bộ hành lý lên xe. Hóa ra, nhóm sau đi taxi theo đồng hồ chỉ tốn 3,5 đô Sing mà thôi.=)).

Nhóm còn lại 03 người (Titigold, Kiwi và barandom) cầm bản đồ trên tay và cuốc bộ :)). Nhóm đi bộ la cà chộp ảnh mà cũng chỉ mất 30 phút đi bộ là đến nơi, khỏi tốn tiền xe mà cũng khỏi mất công chờ đợi. :D

danngoc
27-04-2010, 16:45
Taxi ở khu trung tâm Sing nó đón khách theo điểm bác ạ. Em nhớ không rõ, nhưng hình như có bảng hiệu Cab Station thì phải (ở Sing gọi taxi là cab, cái này có bác tài chỉ em, phải gọi là "Cab, cab" chứ kêu taxi chưa chắc họ đã hiểu). Hồi đó em đón ở khu trung tâm hội nghị (không nhớ rõ tên) tới 1h đồng hồ mới có taxi.

Cái dzụ bác tài kia trả lời không có thời gian thì dễ hiểu thôi. Hồi đó vợ chồng em đi riết mới nghiệm ra là có khi 1 taxi mà tới 2-3 tài cùng chia nhau lái. Hết ca họ phải chạy về trả xe cho người kế tiếp nên hết giờ là vậy đó.

Nói chung em thích tài Tàu hơn tài Ấn. Tài Ấn chảnh chít mẹ (có lẽ 1 phần do họ nói tiếng Anh không tốt). Tài Tàu chìu khách.

nancy_hoanghiep
27-04-2010, 18:53
Chúng tôi gồm 10 người, taxi phải 3 xe.

Đầu tiên, chúng tôi đứng chờ mãi mà không đón được chiếc taxi nào dù xe không có khách. Người vẫy mặc người, xe vẫn chạy vù vù. Sau tôi chợt nghĩ ra: Hay là taxi chạy theo lệnh điều xe từ trung tâm nên họ không được đón khách dọc đường? Nhưng vẫy một hồi cũng có chiếc đỗ lại. 2lúa đưa địa chỉ ABC Hostel ra, hỏi đi đến đấy khoảng bao nhiêu tiền vì chúng tôi chưa đổi được đô Sing, mà họ thì không chịu nhận USD . :shrug:. Bác tài này vui vẻ trả lời là 4 đô Sing. OK, 2lúa và 03 bạn nhanh chóng lên xe. :)

Đón tiếp được một chiếc xe khác. Titigold chưa kịp hỏi đến hai câu thì bác tài lạnh lùng phán một câu xanh rờn "không có thời gian" rồi sập cửa xe, vù mất.

Một lúc sau, Tam thủ quỹ đón được một xe nữa. Lần này, chúng tôi thống nhất không thèm hỏi han gì mà chỉ nói địa chỉ cần đến cho bác tài, nhét 03 người + chất toàn bộ hành lý lên xe. Hóa ra, nhóm sau đi taxi theo đồng hồ chỉ tốn 3,5 đô Sing mà thôi.=)).

Nhóm còn lại 03 người (Titigold, Kiwi và barandom) cầm bản đồ trên tay và cuốc bộ :)). Nhóm đi bộ la cà chộp ảnh mà cũng chỉ mất 30 phút đi bộ là đến nơi, khỏi tốn tiền xe mà cũng khỏi mất công chờ đợi. :D

Bác cho xin cái địa chỉ khách sạn ABC tại sing với với nếu em đi 7 người thì thuê phòng và giá phòng thế nào thì hợp lý. bác cho em xin thêm thông tin về vấn đề này nhé

nancy_hoanghiep
27-04-2010, 19:51
Bác cho hỏi thêm chút vè Pataya.vì tuor này đi khaosan nên em không tìm được thông tin về pataya.cám ơn các bác

wuhao
27-04-2010, 22:24
viết tiếp đi các bác ,đến hồi kết thấy hồi họp quá

2LúaMiềnTây
28-04-2010, 08:49
Bác cho xin cái địa chỉ khách sạn ABC tại sing với với nếu em đi 7 người thì thuê phòng và giá phòng thế nào thì hợp lý. bác cho em xin thêm thông tin về vấn đề này nhé

Về ABC GH thì bạn có thể vào đây xem thông tin.

www.abcbackpackershostel.com

Tụi mình ở đây rồi, dịch vụ rất tốt, giá cả phải chăng phù hợp với dân Phượt tụi mình. Đi lại cũng thuận tiện vì nó nằm gần trạm MRT 12 Bugis.
Nếu bạn đi nhóm 7 người thì tốt nhất thuê 1 phòng dorm (dành cho 6 người 6 giường) còn 1 người kia thì thuê 1 giường ở dorm khác.
Buổi sáng được ăn bánh mì nướng với bơ hay jam, uống cà phê hoặc trà miễn phí (nhớ là tự phục vụ). Phòng ốc nói chung là sạch, đẹp. Bạn nhớ gặp ông chủ là Michael, tính tình vui vẻ và tốt bụng.

barandom
28-04-2010, 10:40
Taxi ở khu trung tâm Sing nó đón khách theo điểm bác ạ. Em nhớ không rõ, nhưng hình như có bảng hiệu Cab Station thì phải (ở Sing gọi taxi là cab, cái này có bác tài chỉ em, phải gọi là "Cab, cab" chứ kêu taxi chưa chắc họ đã hiểu). Hồi đó em đón ở khu trung tâm hội nghị (không nhớ rõ tên) tới 1h đồng hồ mới có taxi.

Cái dzụ bác tài kia trả lời không có thời gian thì dễ hiểu thôi. Hồi đó vợ chồng em đi riết mới nghiệm ra là có khi 1 taxi mà tới 2-3 tài cùng chia nhau lái. Hết ca họ phải chạy về trả xe cho người kế tiếp nên hết giờ là vậy đó.

Nói chung em thích tài Tàu hơn tài Ấn. Tài Ấn chảnh chít mẹ (có lẽ 1 phần do họ nói tiếng Anh không tốt). Tài Tàu chìu khách.

Trước giờ đến Sing toàn đi công tác, xe đưa tận nơi, đón tận cửa, có bao giờ dùng phương tiện giao thông công cộng của bạn đâu mà biết :). Đúng là "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Vậy nên ngày nào cũng phải đi đây đi đó đặng học nhiều hơn mới được :))

barandom
28-04-2010, 11:08
@ nancy_hoanghiep: bọn mình chưa đến Pattaya nên không trả lời cho bạn được.
Các thông tin về ABC GH : Địa chỉ: Jalan Kubor, Singapore 199201. Web: www.abcbackpackershostel.com
Telephone: 6298-1611

-------------

Nhóm mình cầm bản đồ, định vị trí cần đến để đi tiếp nhưng ác nỗi, chỗ tụi mình đang đứng là góc khuất trên bản đồ. X(. Không sao, hai chiếc xe kia chạy hướng nào thì mình đi theo hướng đó vậy.:))
May sao, đi về phía ngã tư bên tay trái (chỗ có bảng Hazmart Transport ở hình trên đó), tụi mình thấy tên đường Kalang mà Kalang thì có trên bản đồ. Đi xuôi theo Kalang sẽ đến Victoria Street. Jalan Kubor là một đường nhỏ cắt ngang Victoria Street. Vậy là ổn.

Dọc đường đi trồng nhiều cây cao bóng mát. Các cây hoa sứ thì to và tán rộng, nở đầy hoa. Mỗi cây một màu, một vẻ, khá đẹp. Điển hình một vài cây nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28299

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28305

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28306

Một công trình gần ngã ba Victoria và Jalan Kubor có kiến trúc nổi bật, rất dễ nhận ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28309

La cà một hồi cũng đến nơi. Vẻ ngoài của ABC Hostel thân thiện và vui vẻ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28335

barandom
28-04-2010, 12:30
Việc đầu tiên khi đến GH là vệ sinh thân thể, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. 10 người ở 02 phòng dorm. 06 người đầy một phòng, còn 04 người kia nếu họ có khách thì phải share phòng. Giá mỗi giường là 21đô Sing (vì ngay Tết, bình thường chỉ có 18 đô Sing thôi).

9h00AM, chúng tôi tập họp, bắt đầu viếng thăm đảo quốc sư tử. Nhiều địa điểm được nhắc đến, nơi nào cũng có nét hấp dẫn riêng nhưng thời gian thì có hạn. Chúng tôi thống nhất thăm Sentosa trước. Phương tiện đi lại là MRT. Từ GH đi bộ khoảng 15' là đến trạm EW12 - Bugis. Trên mặt đất, ga Bugis rất đơn giản, là một nhà trệt rộng, mái lợp tôn. Trong nhà có một bảng chỉ dẫn khá to, hiển thị các tuyến MRT của Sing và 02 thang cuốn một chiều, 01 thang bộ hai chiều. Nhưng khi xuống hết các bậc thang, một cảnh tượng choáng ngợp hiện ra trước mắt chúng tôi. (Máy chỉ lấy được khoảng 1/2 bề rộng lối vào thôi.) Phía tay phải trong ảnh là nơi bán vé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28290


Chúng tôi tìm hiểu và chọn loại vé nộp deposit 5 đô Sing, tiền vé là 10 đô Sing, đi chừng nào hết thì mua vé khác, được lấy lại tiền ký quỹ. Họ còn có loại vé dùng trong ngày, loại vé đến từng trạm nữa.

Nhưng, chúng tôi chưa kịp đổi tiền Sing nên không đủ tiền để mua vé MRT, chưa kể bao nhiêu chi phí khác. Phải đổi tiền thôi. Ở Khaosan rất nhiều chỗ đổi tiền. Singapore là thiên đường mua sắm, chắc chỗ đổi tiền phải nhan nhản ra đấy. Đối diện lối vào ga là các cửa hàng, trong đó có một bảng ghi rõ "BANK" và giờ mở cửa là 10h00AM. An tâm, chờ ngân hàng mở cửa là đổi tiền, mua vé và vi vu thôi.:)) Đâu thể ngờ rằng việc đổi tiền của chúng tôi cũng không dễ .:(

barandom
30-04-2010, 06:21
Đã 9h55' mà phòng giao dịch của ngân hàng vẫn đóng cửa im ỉm, không hề có bất cứ một biểu hiện nào là nó sẽ mở cửa lúc 10h00. Vậy mà đúng 10h00AM, đèn bật sáng, nhân viên ai ngồi chỗ nấy, sẵn sàng làm việc. Thật đúng giờ (c). Thủ quỹ nhanh chóng vào để đổi tiền nhưng cũng như ở Hatyai, chỉ những nơi có bảng "Change Money" mới làm việc này. :(

2lúa, Tam, Kiwi và tôi đi tìm chỗ đổi tiền. Những người còn lại khám phá khu vực nhà ga. Chúng tôi đi lên tầng trên của nhà ga. Đó là một khu mua sắm khá sầm uất. Người bán và hàng hóa đầy dẫy, người mua cũng bắt đầu đông dần nhưng chỗ đổi tiền thì chẳng thấy đâu. Hỏi thăm người đi đường mấy lần thường gặp những ánh nhìn không mấy thân thiện, những cái lắc đầu nhưng cũng có người hướng dẫn. Tuy nhiên, do họ không hiểu chúng tôi hay chúng tôi không hiểu họ mà chẳng tìm được chỗ nào. :shrug:

Chúng tôi quyết định tự tìm. Len lỏi một hồi, chúng tôi đến được cầu thang và nhìn thấy một bảng chỉ dẫn với rất nhiều thông tin cần thiết : số tầng bạn đang đứng, loại hàng hóa bán ở tầng này, vị trí và số của các shop, hai tầng liền kề bên trên và bên dưới bán loại hàng gì. Bảng chỉ dẫn này đã giúp chúng tôi tìm thấy vị trí nơi đổi tiền. :D Biết rằng các bạn đang đợi, chúng tôi nhanh chân leo lên tầng trên, đi đến đó và đối diện với một khung cửa cuốn đóng chặt dù đã quá giờ mở cửa ghi trên bảng đến 30 phút.. Thế này chắc họ không mở cửa ngày thứ Bảy rồi. :(

Chúng tôi lại xuống tầng trệt, tìm đến chỗ đổi tiền thứ hai trên bảng chỉ dẫn. Chỗ này cũng đóng cửa.(NO). Thất vọng, mệt mỏi, 2lúa và Kiwi trở về nhà ga, dự tính dùng thẻ Visa để rút tiền mặt, chấp nhận tốn phí nhưng Tam và tôi thuyết phục nên tìm tiếp vì phí rút tiền mặt khá cao chưa kể những rủi ro tiềm ẩn.

Trên đường từ GH đến trạm EW12, tôi đã nhìn thấy một bảng đề chữ "Change money" rất to tại một cao ốc. Tam và tôi đã đến đó để đổi tiền nhưng họ đang đóng cửa. Vì vậy, chúng tôi đi thẳng đến trạm MRT, nghĩ rằng sẽ có chỗ đổi tiền ở trung tâm mua sắm bên trên nhà ga. Giờ khu này không tìm được chỗ đổi tiền, Tam và tôi lại trở ngược về chỗ cũ dù khá xa.

Đến nơi, văn phòng vẫn đóng cửa. Thật là thắc mắc. Tại sao các điểm đổi tiền đều đóng cửa trong khi Sing là thiên đường mua sắm? Hay chúng tôi chưa tìm đúng nơi cần thiết? Phút cuối cùng trước khi chấp nhận thất bại, chúng tôi hỏi cầu may một người đi đường. Và lần này, may mắn đã mỉm cười với chúng tôi. Ông ấy chỉ chúng tôi đi vòng ra mặt sau của tòa nhà. Thì ra, đây cũng là một khu mua sắm. Đi vòng vèo một hồi, hỏi thêm một bác bảo vệ vui tính, chúng tôi đến được chỗ đổi tiền đang hoạt động. Hóa ra, cái bảng "Change money" mà chúng tôi nhìn thấy từ Victoria Street là mặt sau của điểm đổi tiền này. Vậy mà sau bao vất vả chúng tôi mới tìm được lối vào nó. =))

Chúng tôi đổi cả RM còn lại và USD ra đô Sing rồi mau chóng trở lại trạm Bugis, nơi mọi người đang chờ. Chỉ 10 phút sau, cả đoàn đã có mặt tại nơi chờ xe tầng dưới nữa, bắt đầu chuyến thăm Sentosa.

barandom
04-05-2010, 13:06
Mỗi người cầm lấy vé MRT của mình, áp sát tấm thẻ vào ô nhận diện mã số rồi ung dung bước vào khu vực hành khách đã soát vé. Tiền vé sẽ được trừ vào tài khoản của thẻ khi bạn cà thẻ để bước ra khỏi khu vực hành khách. Bạn đồng hành của chúng tôi trong suốt các tuyến giao thông ở Sing là đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28302

Đã nghe nói nhiều đến hệ thống MRT của Sing, mình cũng để tâm quan sát và giới thiệu một số hình ảnh liên quan.

Đây là lối xuống từ nhà ga Bugis từ trên phố mà mình đã miêu tả ở bài trên. Ga Bugis chỉ xuống có một tầng, xe đỗ ở tầng dưới nữa. Một số trạm, nơi xe đỗ cách mặt đất đến 3-4 tầng mà chiều cao mỗi tầng ước khoảng 6m.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28300

Nhà ga lúc nào cũng đông người. Họ đi rất nhanh, hối hả như tiết kiệm từng giây một, không khề khà chuyện vãn với nhau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28297

Vào giờ cao điểm, người ta chật như nêm cối nhưng di chuyển theo luồng rất trật tự nên không có tình trạng ùn ứ giao thông. Chúng tôi buộc phải tăng tốc theo dòng người nếu không muốn lạc nhau.

Sảnh của nhà ga rộng thênh thang, mát rượi và không có lấy một cọng rác. Giữa khung cảnh ấy, không cần cấm đoán, bạn cũng không thể xả bất cứ loại rác nào mà không ngượng. Cứ thế, mọi nơi đều được giữ vệ sinh chung.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28314

Những nơi chuyển trạm, chúng tôi thường đi trong các đường hầm đẹp như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28322

Màu sắc của trần, tường và nền rất tươi sáng, nổi bật nhưng hài hòa. Những đường hầm này nối liền các tòa cao ốc bên trên, tầm bao phủ rộng và tỏa đi nhiều hướng. Có hướng lên nhiều dãy phố khác nhau, có hướng qua nhà ga khác, rất nhiều lối rẽ. Dù có bảng chỉ dẫn đầy đủ, sơ ý bạn có thể lạc ngay. Trong đường hầm cũng đầy rẫy những cửa hiệu lộng lẫy, thu hút người mua sắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28343

barandom
04-05-2010, 13:16
Sơ đồ các tuyến MRT

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28352

Các ga trên sơ đồ đều được gắn loại bóng đèn nhỏ xíu. Trên sơ đồ có ghi rất rõ vị trí những ga có trạm chuyển tiếp để đổi hướng đi. Bạn phải tự biết mình cần đến nơi đâu, đi qua các tuyến MRT nào và chuyển trạm tại đâu để khỏi mất thời gian do nhầm lẫn.

Trên từng tuyến cũng có sơ đồ. Bạn chỉ cần nhìn đèn sáng từ ga nào là biết bạn đang đứng ở vị trí ga nào trên tuyến. Các ga trên tuyến theo hướng đi của xe mà chưa đến sẽ sáng đèn. Như vậy, chú ý một chút, bạn sẽ không bị nhầm hướng khi lên xe :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28351

danngoc
04-05-2010, 15:05
Nghe đồn là ra khu Mustapha (ga Little India) đổi tiền là tỷ giá tốt nhất. Các cụ Ấn rất chuyên nghề này.

Còn hồi nhà em lang thang một mình năm 2007 thì đổi tiền vô tư. Tuy nhiên đáng ra cụ nên chuẩn bị trước ở SG thì hơn.

barandom
06-05-2010, 11:45
@ danngoc: Mình cũng không biết tại sao khi mình cần đổi tiền lại khốn khổ như thế dù đến khu mua sắm khá sầm uất. Qua ngày hôm sau, vào trung tâm mua sắm ở Orchard Road thì gặp quá nhiều chỗ đổi tiền :LLCứ nghĩ sang Sing đổi cho tiện, ai ngờ...:shrug:

----------

Trạm xuống MRT để đi Sentosa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28294

Từ đây đến Sentosa có 03 loại phương tiện :
1/ Skyrail, phải mua vé (vì không chọn nên quên giá rồi)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28283

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28293

2/ Bus giá 3 đô Sing thì khỏi mua vé vào cổng Sentosa
3/ Bus miễn phí thì phải mua vé vào cổng Sentosa, giá vé 2 đô Sing/người. Chúng tôi chọn loại phương tiện này. Từ trạm dừng MRT phải đến tầng trệt, băng qua đường bằng cầu vượt sang chỗ mua vé ở đối diện. Nơi bán vé của nó nổi bật nhờ cái bảng màu cam và toàn xe cũng sơn màu cam tươi tắn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28284

Sentosa đây rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28292

barandom
06-05-2010, 11:59
Phải công nhận các nước bạn làm du lịch chuyên nghiệp thật. Khi bán vé một điểm tham quan, họ đều phát kèm một bản đồ chi tiết, ghi chú rõ ràng những điểm ăn, chơi, nghỉ, ngủ cho du khách. Nhờ vậy, chúng tôi cứ theo hướng dẫn của bản đồ mà tham quan một góc Sentosa vì không đủ thời gian.

Sơ lược một vài hình ảnh về Sentosa

Bãi biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28289

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28291

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28288

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28328

Biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28324

Singapore không có được bãi biển dài và đẹp như Việt Nam nhưng các bạn ấy khai thác bãi biển của họ một cách triệt để và hiệu quả. Tôi chưa bắt gặp các công trình xây sát bãi biển mà thay vào đó là những khu tắm cho cộng đồng, khu công viên. Các khu bán thức ăn, hải sản, khu nhà hàng, cà phê ... đều phải xây lùi vào trong một khoảng khá xa. Khắp nơi đều là cây xanh. Tuy là bãi biển cộng đồng nhưng không có rác và cũng chẳng thấy tổ chức nhặt rác. Những người dân đến đây chơi kiểu picnic rất thoải mái nhưng khi rời đi, họ thu dọn sạch mọi loại rác thải và cho vào thùng rác đặt rải rác khắp nơi. Du khách có thể thoải mái dạo bước trên bãi biển mà không hề bị quấy rầy bởi những người mua bán hàng rong.

Biển cũng rất sạch, trong xanh, không có rác mà chỉ có những cơn sóng nhẹ vỗ bờ.

Tượng Nhân sư trên đảo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28287

danngoc
06-05-2010, 12:16
Em thích nhất là leo trèo ở pháo đài cuối đảo Sentosa

nancy_hoanghiep
06-05-2010, 20:57
Bác cho hỏi là ở đây có cho tắm biển không vậy?

Littlefoot
06-05-2010, 22:24
Cái thẻ Ez-link màu xanh (loại mới) ngoài để đi MLRT, bus thì còn có thể dùng đi tour city, taxi, mua đồ uống tại máy tự động, đồ ăn quán Mc Donals, mua hàng ở cửa hàng 24/7 và một số dịch vụ khác (Đề nghị xem chi tiết theo link dưới). Thời hạn sử dụng của thẻ giờ được đến 10 năm đấy ạ.
http://www.ezlink.com.sg/consumer/consumer_cepas.wheretouse.jsp
Đợt rồi đi tớ chả biết, cứ hỏi tại sao không bán loại màu vàng nữa. Lúc về cũng đem cho đi. Lần sau đi lại phải mua thẻ mới rồi.

barandom
06-05-2010, 22:29
Khu ăn uống có mặt khắp nơi, ngoài trời có, trong nhà có. Thức ăn thì các nơi bán cũng tương tự như nhau, đa phần theo kiểu Trung Hoa. Giá cả tương đối, chấp nhận được nhưng cũng cần đảo quanh một vòng để chọn món và giá thích hợp nhất. Sơ lược một bảng thực đơn nhé. Ứng với mỗi số trên bảng thực đơn là một hình minh họa để thực khách dễ hình dung món ăn mình sắp được thưởng thức.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28286

Mỗi người tự chọn món cho mình. Ba món tiêu biểu

Mì sợi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28323

Cơm với phi lê cá bọc bột chiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28329

Cơm với thịt xá xíu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28331

Chén canh "toàn quốc" đó thật ra khá ngon ngọt :). Hầu hết các món ăn đều tràn ngập dầu ăn (để chiên hay xào), dầu hào, dầu mè (để làm nước sốt), ăn nóng thì ngon nhưng nguội sẽ mau ngán.

barandom
06-05-2010, 22:32
Bác cho hỏi là ở đây có cho tắm biển không vậy?

Ở Sentosa có nhiều bãi biển cho phép tắm. Bãi biển trong các ảnh trên người dân địa phương và du khách tắm khá đông.

Ở một số nơi khác có bãi biển (mà mình đã đi qua trong những chuyến công tác), chiều chiều, người dân vẫn đưa trẻ em ra nô đùa với sóng. Sau đó, họ để bọn trẻ đứng trên ghế đá kê dọc bãi biển rồi lấy nước ngọt mang theo xối sơ cho chúng, thay quần áo sạch và cùng nhau ăn uống vui vẻ.


Cái thẻ Ez-link màu xanh (loại mới) ngoài để đi MLRT, bus thì còn có thể dùng đi tour city, taxi, mua đồ uống tại máy tự động, đồ ăn quán Mc Donals, mua hàng ở cửa hàng 24/7 và một số dịch vụ khác. Thời hạn sử dụng của thẻ giờ được đến 10 năm đấy ạ.


Hay thế à bác. Bọn mình không biết thông tin này. Cám ơn bác nhiều nhé. May là bọn mình đều giữ lại thẻ để làm kỷ niệm nên lần sau có qua Sing lại dùng được rồi. (c)

barandom
09-05-2010, 07:22
Sau Sentosa là Marina Bay. Bạn có thể đến đó bằng tuyến MRT NS hoặc EW, trạm NS26/EW14 RAFFLES PLACE. Trong lối đi ngầm có rất nhiều ngã rẻ dẫn đến các địa điểm khác nhau. Vì thế cần theo hướng đi đến Marina Boulevard để đến được Marina Bay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28285

Trên mặt đất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28303

Tượng Merlion nhìn từ phía nhà hát "quả sầu riêng"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28298

Biểu diễn tại sân khấu ngoài trời trên bờ vịnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28319

Tôi rất thích kiểu kiến trúc này và giải pháp kết cấu đã chọn cho công trình.

barandom
09-05-2010, 07:34
Các khu ăn uống bên bờ biển đều tương tự nhau. Những ki - ốt bán thức ăn hoặc uống xếp thành dãy, bên ngoài có những bảng thực đơn kèm hình ảnh minh họa. Quầy bán hải sản còn bày hiện vật cho mọi người "thực mục sở thị".

Ở đây, tự phục vụ là chính và nhanh nhất. Bạn xếp hàng, đặt món. Nếu thời gian chế biến ngắn thì đứng chờ mang đi luôn. Ngược lại, chưởng quầy sẽ đưa bạn một phiếu hẹn ghi món ăn đã đặt và giờ nhận hàng.

Những món hải sản chúng tôi chọn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28301

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28321

Món thịt nướng này khá cay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28316

Nhưng ngon nhất là sò huyết, rất ngọt. (c)

Ở đây cũng bán dừa tươi nguyên trái to đùng. Tiếc là đã hết nên chúng tôi không có dịp nếm thử vị của nước dừa tươi Singapore. :)

Quang cảnh tượng Merlion về đêm lấp lánh sắc màu, lung linh, lộng lẫy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28308

barandom
09-05-2010, 08:07
Clarke Quay về đêm cũng đầy màu sắc. Trạm MRT số NE5.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28307

Những cái trụ cao kia là khu trò chơi mạo hiểm. Chiếc lồng mang những người chơi cứ tung hứng như một quả cầu. Từ rất xa, chúng tôi đã nghe tiếng thét to từng hồi, từng hồi theo đà tung của chiếc lồng.

Chúng tôi ngồi trên bờ Singapore River, một dòng sông không lớn nhưng được đầu tư và khai thác du lịch triệt để. Những bậc cấp dọc sông đều có đèn màu chiếu sáng thay đổi liên tục rất vui mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28320

Hàng quán dọc sông nhiều vô kể và đông nghẹt khách. Những căn nhà cũ theo kiểu Pháp (tôi thấy rất giống những ngôi nhà còn lại bên bờ Kênh Tẻ đoạn cầu Ông Lãnh và khu vực bến Bình Đông ở Sài Gòn) được bảo tồn tốt. Mỗi ngôi nhà được trang trí một màu đèn khác nhau làm khung cảnh thêm sinh động.

Trung tâm ăn uống và mua sắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28311

Xa xa là Riverside Point với chiếc cầu được trang trí bằng ánh sáng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28312

Ở đây có rất nhiều thuyền đưa du khách thưởng ngoạn dòng Singapore River. Những chiếc thuyền cứ chầm chậm trôi theo dòng nước, lãng đãng, thanh bình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28313

Sài Gòn có nhiều dòng sông đẹp nhưng thật tình về mặt du lịch chúng ta chưa khai thác được hiệu quả.

Chúng tôi rất muốn thư giãn cùng dòng sông vui vẻ này một lúc nữa nhưng nghe nói 22h00 là MRT ngừng hoạt động một số tuyến nên phải vội vã ra về. Xuống đến lối đi ngầm thì ... chao ôi, đầy những người là người. Ai cũng hối hả cuốn đi nhưng theo dòng rất trật tự. Chúng tôi cũng vậy, hòa trong biển người để đến ga mình cần. Chuyến tàu cuối đông nghìn nghịt. Âu cũng là một cảm giác.

Về đến GH đã sắp đến 23h00, vệ sinh thân thể rồi đi ngủ, chấm dứt một ngày "cưỡi MRT xem Singapore" nhanh như giặc đuổi sau lưng :))

barandom
09-05-2010, 08:58
Chúng tôi chỉ còn một buổi sáng hôm nay để đi chơi tiếp hoặc mua sắm. Mọi người đều muốn có chút quà kỷ niệm cho người thân nên thống nhất đi mua sắm.

Các khu mua sắm là những cao ốc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28349

Mới mở cửa mà đã đông nghịt người đi mua sắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28342

Cửa hàng tiếp nối cửa hàng, hàng hóa tiếp nối hàng hóa, phong phú, đa dạng về chủng loại lẫn về giá cả. Hàng giảm giá cũng nhiều. Bạn có thể lạc suốt cả ngày trong rừng hàng hóa đó và tiêu đến cạn ví.

Nhưng chúng tôi chỉ có 02 tiếng đồng hồ để mua sắm nên không thể la cà. Vậy mà về đến GH cũng gần đến 11h00 mà máy bay sẽ cất cánh lúc 13h20, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải bắt đầu làm thủ tục trước 12h30. Trả phòng xong, chúng tôi hối hả ra trạm Bugis để đến Changi Airport vì khoảng cách khá xa, qua 8 trạm MRT và chuyển Skyrail 02 trạm nữa. Mất hơn 30 phút, chúng tôi mới đến được phi trường Changi. Trạm xuống thuộc khu vực Terminal 2 mà nơi cần đến là Terminal 1. Nhìn đồng hồ, kim đã chỉ số 11h40. Từ đây đến Terminal 1 phải vượt một quãng đường xa lắm. :(

Không ai bảo ai, chúng tôi nhanh chóng bước qua cửa soát vé để đi tiếp nhưng một tiếng kêu ai oán làm cả đoàn chựng lại. Thì ra, Titigold đã đánh rơi vé MRT khi chuyển xe:shrug: Ngay cửa soát vé là một quầy bán vé. 2lúa và Kiwi trình bày sự việc và đưa vé của những người khác để chứng minh (vì Titigold vẫn còn bên kia giới tuyến :))). Họ nhanh chóng kiểm tra lại thông tin đầu vào trên máy tính rồi hướng dẫn Titigold điền vào một form có sẵn và cho qua. Thủ tục nhanh gọn đến không ngờ.(c)

barandom
09-05-2010, 09:29
Vượt khỏi cửa soát vé, chúng tôi đi như chạy theo các mũi tên chỉ dẫn để đến Terminal 1. May sao, đến nơi thì chuyến bay của chúng tôi vẫn còn làm thủ tục. Lúc này đã là 12h20

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28339

Chúng tôi gửi bằng hết trọng lượng hàng hóa được phép gửi để tiết giảm thời gian soi hành lý. Cầm vé trên tay, Tam thủ quỹ và Kiwi tranh thủ đi mua thức ăn nhanh để cứu giúp cái dạ dày của mọi người. Một màn vừa đi vừa nhai diễn ra suốt chặng đường đến cửa hải quan.:)). Các bạn hải quan Sing làm việc rất kỹ và rất nhanh nhưng kiểm tra an toàn thì khá chậm vì quá kỹ.

Xong xuôi mọi việc, vào đến phòng chờ lên máy bay đã hơn 13h10'. Vừa ngồi nghỉ chân, tôi đã nghe được nhiều giọng nói tiếng Việt trong phòng chờ vang lên. Hóa ra, có rất nhiều đồng bào về Việt Nam trên chuyến bay này. Thật ấm lòng. Từ chín ngày nay, ngoài các bạn đồng hành, tôi chưa khi nào nghe được nhiều người nói tiếng Việt ở nước ngoài đến thế :)) . Nghe giọng nói quê nhà, tưởng chừng mình cũng đang ở đất quê. Giọng nam trầm ấm, tiếng trẻ con bi bô, lời người mẹ vỗ về...tạo nên một hỗn hợp âm thanh sống động. Ngược lại với sự ồn ào đó, các bạn nước ngoài trao đổi với nhau chỉ khe khẽ mà thôi.

Đúng 13h20, máy bay cất cánh. Tạm biệt Singapore, một hòn đảo nhỏ đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng, nhiều suy nghĩ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28345

Một số thông tin về Singapore
- Phương tiện giao thông công cộng thuận lợi : MRT
- Ăn : giá trung bình 4 - 5 đô Sing/suất
- Ngủ: có rất nhiều giá, ở ABC Hostel là 18 đô Sing/giường, có ăn sáng đơn giản tự phục vụ.

barandom
09-05-2010, 09:53
Dưới cánh máy bay, mảnh đất Singapore xa dần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28344

Sau hơn một giờ bay, bóng dáng Miền Tây thân yêu đã dần dần hiện ra. Dòng sông thương mến mềm mại lượn quanh những cánh đồng bát ngát, mang phù sa ngọt ngào thấm đẫm đất quê hương.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28340

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28354

Những đường giao thông bộ như sợi chỉ đỏ chạy dài xuyên làng xuyên xóm, xâu chuỗi ruộng đồng, vườn tược xanh tươi, điểm thêm sắc màu cho bức tranh quê.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28338

Thành phố Hồ Chí Minh kia rồi. Những ngôi nhà san sát cao thấp chen nhau rõ dần, rõ dần dưới cánh máy bay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28355

Phi trường Tân Sơn Nhất hiện ra trước mắt chúng tôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28353

Phải công nhận thời gian làm thủ tục ở đây lâu nhất trong suốt cuộc hành trình. Nhưng cuối cùng mọi việc cũng xong. Chúng tôi cùng nhau chụp tấm ảnh lưu niệm trước lúc chia tay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28315

danngoc
09-05-2010, 11:40
Răng Đốm đứng thứ mấy đới?

nancy_hoanghiep
09-05-2010, 12:44
-Cám ơn kinh nghiệm quý báu của các bác.hè này em cũng đi theo lịch trình tuor như các bác xong chỉ tội ngược lại là SGN-SIN-KUL-BKK-PNH_SGN.

2LúaMiềnTây
09-05-2010, 15:23
-Cám ơn kinh nghiệm quý báu của các bác.hè này em cũng đi theo lịch trình tuor như các bác xong chỉ tội ngược lại là SGN-SIN-KUL-BKK-PNH_SGN.

Cung đường cũng y chang tụi mình chỉ có điều ngược lại, chúc bạn có chuyến đi thành công.

barandom
09-05-2010, 17:49
Răng Đốm đứng thứ mấy đới?

Chỉ có "ba rắn đốm" chứ không có "Răng Đốm" đâu nhé bạn :LL. Đó là nhân vật lớn tuổi nhất trong đoàn, bạn thử đoán xem đang đứng chỗ nào trong tấm ảnh ;)

@ cả đoàn: mọi người tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm của mình qua chuyến đi nhé. :)

EmHN
11-05-2010, 15:47
Ây da, chuyến đi cũng đã kết thúc tốt đẹp với một mớ thứ gọi là kinh nghiệm xương máu các ace ĐTM nhỉ!?!
Lần đầu tiên thò chân ra khỏi chữ S cong cong mới thấy Ông Bà mình nói đúng: ở nhà với Má biết ngày nào khôn?
Con mắt em nó mở ra gần hết cỡ luôn rồi
Chúc các ace và bản thân em sẽ có những chuyến đi thú vị nhất nhất nhất luôn hén!!!

barandom
21-05-2010, 12:43
Thế là hành trình “Thò ra thế giới” dài 9 ngày 8 đêm của nhà ĐTM và các bạn đồng hành dịp Xuân Canh Dần đã kết thúc.

Lịch trình không phải đặc sắc, nơi đến cũng không phải đặc biệt nhưng những điều mà chúng tôi học hỏi được, những kinh nghiệm chúng tôi thu thập được qua chuyến đi này thật nhiều. Những bỡ ngỡ sẽ trở thành kinh nghiệm, những gian truân sẽ giúp tự tin hơn, những lo âu nay chỉ là kỷ niệm….Chúng tôi thật nhỏ bé trước thiên nhiên, thật lơ ngơ trước bao điều mới.

Chúng tôi tự biết rằng đã có bao người đi ra khỏi dải đất hình chữ S này như cơm bữa, kinh nghiệm du lịch nước ngoài vô cùng phong phú, đoàn chỉ gồm những người chập chững mà thôi. Nhưng biển học bao la, chúng tôi không giấu cái dốt của mình, mạnh dạn chia sẻ cùng mọi người những điều mắt thấy tai nghe, mong có thể giúp một chút gì cho những người cần đến.

Tôi rất mừng vì đã có nhiều bạn trên diễn đàn không quản sự ngô nghê của chúng tôi để theo dõi những bước đi của đoàn, cùng sẻ chia cảm nhận, cung cấp thêm những thông tin thật bổ ích. Trong bài viết của mình, tôi có sử dụng một số hình ảnh của các bạn đồng hành để minh họa thêm.

Chân thành cám ơn tất cả các bạn. (BB)

congchuadiana
21-05-2010, 16:58
Barandom đừng nói thế, mọi thông tin của đoàn các bạn có thể sẽ giúp ích cho những ai muốn đi du lịch bụi, nhất là cái khoảng mướn hostel đấy. Mình cũng định đi Singapore đây, cám ơn cái thông tin về hostel, cám ơn rất nhiều.

meocom
17-12-2010, 12:19
Cám ơn những thông tin về Malaysia và Singapore của các bạn. Bọn này cũng định đi Sing và Mã trong năm tới đó. Có gì thắc mắc sẽ PM hỏi, các bạn giúp bọn này với nhé. (wait)

@barandom : Anh Ba ơi, các ảnh minh họa cho bài viết đâu mất hết rồi vậy bạn? Album ảnh của bạn ở trên forum mà, đâu phải ở nơi khác liên kết qua, sao không hiển thị? Làm tớ giới thiệu topic cho một người có ý định đi Sing dịp Tết này, đang xem ngon lành tự nhiên thấy mấy cái ô vuông gạch chéo thay cho ảnh, hụt hẫng. :( Đau nhất là mất mấy ảnh xác định một số vị trí tớ đang cần. :((

barandom
17-12-2010, 12:25
Cám ơn những thông tin về Malaysia và Singapore của các bạn. Bọn này cũng định đi Sing và Mã trong năm tới đó. Có gì thắc mắc sẽ PM hỏi, các bạn giúp bọn này với nhé. (wait)

@barandom : Anh Ba ơi, các ảnh minh họa cho bài viết đâu mất hết rồi vậy bạn? Album ảnh của bạn ở trên forum mà, đâu phải ở nơi khác liên kết qua, sao không hiển thị? Làm tớ giới thiệu topic cho một người có ý định đi Sing dịp Tết này, đang xem ngon lành tự nhiên thấy mấy cái ô vuông gạch chéo thay cho ảnh, hụt hẫng. :( Đau nhất là mất mấy ảnh xác định một số vị trí tớ đang cần. :((

Hehe đồ của ông cũng mất mà không lo kiếm lại đi kêu người khác . Mấy cái album ảnh của ông cũng mất tiêu hết rồi :LL :LL . Cái Topic đường cao tốc Trung Lương của ông cũng cùng chung số phận hehe.