PDA

View Full Version : Tha La Xóm Đạo 2012 - những suy nghỉ và hình ảnh được lưu lại.



Trần Hữu Tân
02-11-2012, 10:48
Cảm ơn tất cả các bạn Phượt đã đến chung vui cùng xóm đạo trong ngày lễ rất đặc biệt này. Quân số năm nay vượt khá xa so với dự kiến (~125 mem).
Cảm ơn 10 đòn bánh tét vô cùng cần thiết của chị Saoquay2006. Lúc đầu tưởng là sáng mới dùng đến vì thức ăn đã chuẩn bị khá nhiều, nhưng đến 0h thì đã sạch sành sanh. :D
Cảm ơn 2 thủ quỹ chị Tóc Xù và chị BBO đã hoàn thành xuất sắc việc trấn lột có phần hơi bạo lực ;).
Cảm ơn Bachuotchit dù mới lành vết thương tay nhưng cũng đã trụ đến 2hAM đệm đàn cho các ca lẽ Phượter.

Mượn 2 tấm ảnh của bác phuongncn làm ảnh bìa của Topic
https://farm9.staticflickr.com/8185/8145109877_beeac7407f_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8325/8145119809_4e7a5b6494_b.jpg

“… ... ...
Đây Tha La xóm đạo
Có trái ngọt cây lành,
Tôi về thăm một lần
Giữa mùa nắng vàng hanh

Ngậm ngùi Tha La bảo :
Đây rừng xanh rừng xanh.
Bụi đùn quanh ngỏ vắng,
Khói đùn quanh nóc tranh,

Gió đùn quanh mây trắng
Về lửa loạn xây thành
… … … ”
Vũ Anh Khanh
Những vần thơ ấy đã đi vào lòng người, nên Tha La được nhiều người biết đến. Tha La không có cảnh đẹp nên thơ, Tha La cũng không có lâu đài cổ kính, nhưng có cây ngọt trái lành. Và là nơi hẹn nhau của các bạn Phượt ngày 01-11 hằng năm.

https://giaophanphucuong.org/Images/Editor/Hinh%20Quy%20Cha/Viet%20Nguyen%20Duc.jpg
Cha Inhaxiô Nguyễn Đức Việt, người có bài giảng rất hay trong thánh lễ sáng 02/11/2012

Vinh Pham
02-11-2012, 14:53
Thay mặt các anh em phượter, các hội nhóm cảm ơn chủ nhà Trần Hữu Tân đã tạo điều kiện để các anh em có dịp gặp mặt nhau vào ngày này. Năm ngoái mình cũng tham gia hụt một lần vì thế năm nay đi coi như đã phục thù được cái hận năm ngoái. Cũng hơi buồn vì lần này dính vào thứ 5 nên nhóm Phượt Độp không có nhiều người tham gia được sự kiện này.

victor.banh
02-11-2012, 15:20
Mình cũng rất lấy làm 1 điều vui và hạnh phúc khi được cùng chia sẻ với các ACE nhà Phượter - lần đầu tiên tham dự cùng thì lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng rồi sau đó là những giấy phút hoà mình.
- Cảm ơn đến A Tân - Đã mời cũng như Khải thấy mình làm được 1 điều... rất... nói chung là cảm thấy rất tuyệt vời khi được cầu nguyện ở Xóm Giáo Tha La.
........ Cũng không biết nói gì nữa,... thôi thì 1 lần nữa Chúc ACE nhà Phượt luôn có những phút giây thật hạnh phúc bên nhau.

- Ah phải , có ACE nào chụp hình thì khi rảnh thì add FB của mình vào để chia sẻ hình với nhé -- Thanks -- https://www.facebook.com/media/set/?set=a.368433589914826.86084.100002445631386&type=1

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/p206x206/189184_368434819914703_1759029861_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/521589_368434946581357_74010007_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/196134_368435486581303_1413657926_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/p206x206/156470_368434013248117_1905330809_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/427921_368504216574430_1409721307_n.jpg

Vinh Pham
02-11-2012, 17:41
Nhà độp ăn tối trước khi đến nơi, tưởng còn hơn 10km nên ghé vào ăn tối luôn để lấy sức đạp.
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/12772_491220144246052_633585943_n.jpg
Ai dè đi thêm vài Km là tới Trảng Bàng, khi vào đến nhà Tân mọi người vẫn còn no nên ăn uống mới từ từ mà tốn như thế.
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/550243_491220290912704_622334610_n.jpg
Cả nhóm làm tấm ảnh kỷ niệm trước khi chạy vào địa điểm tập kết.
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/599188_491220267579373_1297040746_n.jpg
Hai nữ độp quái của nhà độp chị Lan và Thúy Nguyễn.
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/521597_491220214246045_172727863_n.jpg
Đến nơi cả đám nhí nhảnh như con cá cảnh.

Vinh Pham
02-11-2012, 17:47
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/521597_491220214246045_172727863_n.jpg
vận động viên về đích trước ánh mắt với nhiều loại cảm xúc của mọi người (có những ánh mắt ngưỡng mộ, có những ánh mắt ghen tị và có cả những ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh mới đạp xuống trái đất)
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/384253_491220404246026_1501660049_n.jpg
Nhóm được sự quan tâm đặc biệt của chử nhà và các chị bên khâu hậu cần nên nhanh chóng được một bàn đồ ăn ngập mặt.
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/44483_491220430912690_171700559_n.jpg
Chủ nhà còn sợ thiếu bia nên đi mua thêm cả cái loại nước cay cay đùng đục này về cho mọi người nữa.
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/404241_491220447579355_1203617322_n.jpg
Những người tới sớm đã ăn uống xong và tranh thủ dựng lều để tối ngủ.

MaiLinhMushroom
02-11-2012, 22:19
Cảm ơn bác Tân đã tiếp đón rất chu đáo và nhiệt tình mặc dù số lượng phượt thủ siêu đông :D. Lần đầu tiên đến Tha La xóm đạo vô cùng bỡ ngỡ nhưng được hòa mình vào không khí sôi nổi của các đoàn phượt tử cũng như ấm áp của chủ nhà, em thực sự rất vui và cảm kích :L. Thêm vào đó, em không thể trì hoãn cái sự sung sướng khi được ngắm nhìn nghĩa trang Tha La lung linh trong ánh nến, bi giờ hồi tưởng lại em vẫn thấy phê :)). Mặc dù không theo đạo nhưng khi tham quan hành lễ, nghe giảng kinh và chứng kiến người dân cầu nguyện bên mộ người thân,e cảm động vô cùng. Nếu có cơ hội, chắc chắn e sẽ gặp các bác ở Tha La 2013. Ngả mũ, chắp tay cảm ơn chủ thớt và mọi người, muahhh :X.
P/s: món ăn tai nhà bác Tân quá ngon (c), làm hỏng kế hoạch giảm cân của em :(

BQA
03-11-2012, 00:30
Cảm ơn tất cả các bạn Phượt đã đến chung vui cùng xóm đạo trong ngày lễ rất đặc biệt này. Quân số năm nay vượt khá xa so với dự kiến (~125 mem).
Cảm ơn 10 đòn bánh tét vô cùng cần thiết của chị Saoquay2006. Lúc đầu tưởng là sáng mới dùng đến vì thức ăn đã chuẩn bị khá nhiều, nhưng đến 0h thì đã sạch sành sanh. :D
Cảm ơn 2 thủ quỹ chị Tóc Xù và chị BBO đã hoàn thành xuất sắc việc trấn lột có phần hơi bạo lực ;).
Cảm ơn Bachuotchit dù mới lành vết thương tay nhưng cũng đã trụ đến 2hAM đệm đàn cho các ca lẽ Phượter.

Mượn 2 tấm ảnh của bác phuongncn làm ảnh bìa của Topic
https://farm9.staticflickr.com/8185/8145109877_beeac7407f_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8325/8145119809_4e7a5b6494_b.jpg

“… ... ...
Đây Tha La xóm đạo
Có trái ngọt cây lành,
Tôi về thăm một lần
Giữa mùa nắng vàng hanh

Ngậm ngùi Tha La bảo :
Đây rừng xanh rừng xanh.
Bụi đùn quanh ngỏ vắng,
Khói đùn quanh nóc tranh,

Gió đùn quanh mây trắng
Về lửa loạn xây thành
… … … ”
Vũ Anh Khanh
Những vần thơ ấy đã đi vào lòng người, nên Tha La được nhiều người biết đến. Tha La không có cảnh đẹp nên thơ, Tha La cũng không có lâu đài cổ kính, nhưng có cây ngọt trái lành. Và là nơi hẹn nhau của các bạn Phượt ngày 01-11 hằng năm.

https://giaophanphucuong.org/Images/Editor/Hinh%20Quy%20Cha/Viet%20Nguyen%20Duc.jpg
Cha Inhaxiô Nguyễn Đức Việt, người có bài giảng rất hay trong thánh lễ sáng 02/11/2012

Pác Tân à, tối đồ em xỉn ngoắc cần câu nên không đi chộp được tấm ảnh nào làm kỷ niệm. Em xin share mấy tấm hình lên FB nha, chia sẽ với mọi người :) Thank vì tất cả nha pác Tân

Vinh Pham
03-11-2012, 14:09
Thấy không ai viết thôi mình viết tiệp chuyện của nhà độp vậy.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/22686_491220467579353_1308052747_n.jpg
Nhà độp phục vụ sơ ri cho mọi người.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/76236_491220497579350_1698916936_n.jpg
Món này có vẻ đắt hàng với các "chị" thì phải.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/22685_491220530912680_1120179230_n.jpg
Về đến bàn Sơ ri cũng vơi đi kha khá.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/559500_491220557579344_1437389961_n.jpg
Do nhóm mình đến trễ nên còn ăn uống chứ những nhóm xuống sớm đã ăn uống no say và đang lập sòng.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/557750_491220590912674_2066948653_n.jpg
Không những một mà đến 2 sòng.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/536533_491220627579337_1609437896_n.jpg
Có những nhóm thì bắt đầu đi kiếm chỗ ăn chơi tiếp để đợi buổi lễ sáng, nhà độp mà đi đông chắc cũng sẽ có cái màn này.

lengkeng1minh
03-11-2012, 15:05
Nhân dịp đến Tha La, vài chục anh em sinh hoạt chung trên diển đàn đã hội tụ về nhà Tân để chung vui và làm quen với nhau.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89748&d=1351841468

lengkeng1minh
03-11-2012, 15:07
1 gia đình bên mộ người thân.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89746&d=1351841468

Baobao_1710
03-11-2012, 21:15
Có 1 góp ý nhỏ là chủ thớt ra xa lộ đua dữ quá làm mình ko theo kịp ,vừa đi vừa hỏi đường vào Tha la (mình mới đi lần đầu).

NET
04-11-2012, 18:39
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/536533_491220627579337_1609437896_n.jpg


Cô áo thun đỏ này giống Maica vậy ta???

Anh Tú
04-11-2012, 23:44
Cảm ơn chủ thớt, năm nào cũng làm phiền gd chủ thớt..... hiii
https://i1058.photobucket.com/albums/t406/traitimcodon27272/thala.jpg
Ai nick gì vô điểm danh, tui dang cầm bài nè...

davidkuku1987
05-11-2012, 07:43
Cảm ơn cả nhà rất nhìu. cảm ơn Bác nào đó cho em mượn cái võng nguyên đêm..

lengkeng1minh
05-11-2012, 15:11
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89896&d=1352102995


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89895&d=1352102995

nguoihamvui
05-11-2012, 16:11
Cảm ơn cả nhà rất nhìu. cảm ơn Bác nào đó cho em mượn cái võng nguyên đêm..
Vô nhận bạn mới cái nè.Găng võng tính ngủ cho fẻ mà sau khi vui chơi xong tìm võng nằm thì thấy 1 bạn nào đó đang nằm ngủ rất say sưa,nghĩ chắc cũng dân Phượt như anh em mình,đành nhường cho bạn ý vậy.Thức tới sáng.:((

Đêm đó nhóm 23 người tụi mình tìm đường đến Tha La lúc 21h30,tính vô nghĩa trang dựng lều,cắm trại,đốt lửa trại và ngủ giữa nghĩa trang tìm cảm giác lạ nhưng BQL không cho phép (chắc thấy nhóm này đông mà quậy quá.:gun)
Đang bối rối chưa biết giải quyết ra sao,23 người mà đi tìm chổ ngủ cũng khó,xung quanh toàn là nhà dân đang ngủ,may nhờ có a Tân rất nhiệt tình lấy xe máy ra dẫn nhóm vào nhà,dọn 2 bàn quá trời đồ ăn và có cả bia nữa mới sướng chứ.(beer)
Sau đó còn cho nhóm ra sân trước nhà căng lều,trải bạt,vui chơi,hát hò cả đêm,anh còn mời 1 nhà ảo thuật đại tài đến biểu diễn góp vui,thiệt là hạnh phúc và ấm áp giữa đêm trăng rằm.(HH)
Sáng sớm còn được anh chỉ dẫn chổ bán bánh canh,cháo lòng ngon mà rẻ nữa.(c)
Thay mặt nhóm PIONER,cám ơn anh Trần Hữu Tân và gia đình đã giúp đỡ nhóm có 1 chuyến đi thật vui và nhiều kỷ niệm.Ước mong sẽ được gặp anh trong những chuyến Phượt sắp tới.:L

Jungle
05-11-2012, 16:36
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89904&d=1352107965

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89905&d=1352107965

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89906&d=1352107965

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89907&d=1352107965

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89908&d=1352107965

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89909&d=1352107965

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89910&d=1352107965

Jungle
05-11-2012, 16:46
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89911&d=1352108307

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89912&d=1352108307

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89913&d=1352108307

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89914&d=1352108307

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89915&d=1352108307

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89916&d=1352108307

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89917&d=1352108307

Jungle
05-11-2012, 16:55
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89921&d=1352109021

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89919&d=1352108955

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89918&d=1352108955

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89920&d=1352108955

lambanghieu
05-11-2012, 18:45
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514598061884026&set=a.514597725217393.123811.100000015106160&type=1&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=514598061884026&set=a.514597725217393.123811.100000015106160&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514598155217350&set=a.514597725217393.123811.100000015106160&type=1&theater

Xin phép lấy 1 tấm hình đẹp trong face của bạn đưa ra cho mọi người chiêm ngưỡng nhé!

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/559520_514597915217374_257900011_n.jpg

jindowin
05-11-2012, 22:30
Mình vẫn chưa biết về đêm đốt đèn này của xóm đạo. Ví dụ ngày mấy? Mỗi năm 1 lần hay mỗi tháng? Ý nghĩa nó thế nào? Các bạn chia sẽ giúp mình với nhé.
Hình đẹp quá, cảm ơn các bạn.

Vinh Pham
06-11-2012, 09:49
Mình vẫn chưa biết về đêm đốt đèn này của xóm đạo. Ví dụ ngày mấy? Mỗi năm 1 lần hay mỗi tháng? Ý nghĩa nó thế nào? Các bạn chia sẽ giúp mình với nhé.
Hình đẹp quá, cảm ơn các bạn.
Đây là một lễ lớn của người công giáo, đặc biệt là với xóm đạo Thala. Buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 01-11 hàng năm. Còn về phần ý nghĩa thì chắc để bạn chủ thớt trả lời vậy. Thật ra thì nhiều bạn vẫn chưa hiểu được câu chuyện về nguồn gốc của buổi lễ này tại xóm đạo Thala, mình thì có tìm hiểu trên mạng nhưng những vấn đề nhạy cảm này không tiện đem ra bàn luận trên diễn đàn.

Trần Hữu Tân
06-11-2012, 10:10
Mình vẫn chưa biết về đêm đốt đèn này của xóm đạo. Ví dụ ngày mấy? Mỗi năm 1 lần hay mỗi tháng? Ý nghĩa nó thế nào? Các bạn chia sẽ giúp mình với nhé.
Hình đẹp quá, cảm ơn các bạn.

Hi Jin, Đây là ngày lễ hằng năm của bên đạo Công Giáo, ngày 1-11 là ngày lễ các đẳng linh hồn, còn ngày 2-11 là ngày lễ các thánh nam nữ. Đây là 2 ngày lễ nhằm tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, những người đã qua đời. Và cũng là dịp để người sống cầu nguyện cho linh hồn của những người đã mất được sớm lên thiên đàng.

Ở tất cả các nhà thờ trên khắp thế giới đều tổ chức lễ này. Nhưng tại Tha La Xóm Đạo có một phong tục từ rất lâu rồi là các cha sẽ cùng đồng tế và dâng thánh lễ tại đất thánh (nghĩa trang), mà thánh lễ thì được tổ chức vào buổi tối nên mọi người phải dùng nến để thắp sáng. :)

davidkuku1987
06-11-2012, 11:01
Vô nhận bạn mới cái nè.Găng võng tính ngủ cho fẻ mà sau khi vui chơi xong tìm võng nằm thì thấy 1 bạn nào đó đang nằm ngủ rất say sưa,nghĩ chắc cũng dân Phượt như anh em mình,đành nhường cho bạn ý vậy.Thức tới sáng.:((

Đêm đó nhóm 23 người tụi mình tìm đường đến Tha La lúc 21h30,tính vô nghĩa trang dựng lều,cắm trại,đốt lửa trại và ngủ giữa nghĩa trang tìm cảm giác lạ nhưng BQL không cho phép (chắc thấy nhóm này đông mà quậy quá.:gun)
Đang bối rối chưa biết giải quyết ra sao,23 người mà đi tìm chổ ngủ cũng khó,xung quanh toàn là nhà dân đang ngủ,may nhờ có a Tân rất nhiệt tình lấy xe máy ra dẫn nhóm vào nhà,dọn 2 bàn quá trời đồ ăn và có cả bia nữa mới sướng chứ.(beer)
Sau đó còn cho nhóm ra sân trước nhà căng lều,trải bạt,vui chơi,hát hò cả đêm,anh còn mời 1 nhà ảo thuật đại tài đến biểu diễn góp vui,thiệt là hạnh phúc và ấm áp giữa đêm trăng rằm.(HH)
Sáng sớm còn được anh chỉ dẫn chổ bán bánh canh,cháo lòng ngon mà rẻ nữa.(c)
Thay mặt nhóm PIONER,cám ơn anh Trần Hữu Tân và gia đình đã giúp đỡ nhóm có 1 chuyến đi thật vui và nhiều kỷ niệm.Ước mong sẽ được gặp anh trong những chuyến Phượt sắp tới.:L
đội ơn bác... cho em mượn cái võng. e quyết tầm lên tìm anh gọi là cái cảm ơn chân thành. hi. em thấy các bạn choi dui quá. em cứ tưởng võng của chủ nhà.hi. hẹn gạp a 1 dịp nào đó.

Vinh Pham
06-11-2012, 17:42
Thôi viết tiếp cho xong cái hồi ức nào.
Sau màn ăn uống no say, kiếm được chỗ ngủ định bụng bắt nhóm xe đạp vào ngủ để mai lấy sức về SG làm việc nữa nhưng bà con chơi sung quá và mình cũng chưa muốn ngủ vì cũng muốn bò ra nghĩa địa (xin lỗi mọi người mình không có đạo nên mạn phép dùng từ này) để xem có chộp choạc được gì không. Thế là mình và một bạn nữ trong nhóm mỗi đứa một xe đạp chạy ra nghĩa địa vừa đi vừa phải nhớ đường về nhà chủ thớt vì sợ lạc đường.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/68382_491220704245996_1703971516_n.jpg
Mò đên nơi dắt xe vào thì gặp cái đám này cũng đang ở đây chắc cũng tính đi săn giống mình.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/150595_491220724245994_846980342_n.jpg
Mò lên trên lầu chỗ làm lễ để tìm góc chụp.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/400337_491221274245939_16835829_n.jpg
Lúc này chả có gì cả nên chỉ chụp được một tấm thế này thôi nhìn cũng hơi kinh dị nhỉ.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/530723_491220760912657_1301989408_n.jpg
Lần mò đi trong nghĩa địa lúc 1h đêm nhưng không hề có cảm giác lạnh người hay sởn gai ốc gì cả. Còn leo lên cả nóc nhà mồ để chụp xuống.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/530723_491220760912657_1301989408_n.jpg
Còn được vài chỗ còn đèn cầy cháy.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/68437_491220770912656_1541747595_n.jpg
Một góc chụp ưng ý nhất.

Vinh Pham
06-11-2012, 17:51
Sau khi chụp chán về ngủ để 4h sáng dự lễ nữa, vừa về đi một vòng để xem tình hình bà con thế nào.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1100_491220810912652_620776312_n.jpg
Sơ bộ là nhiều đây và còn nhiều bọc màu đùng đục nữa.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/395059_491220820912651_1012322193_n.jpg
Trà, thuốc lá, cafe và cả đèn cầy lúc nào cũng sẵn sàng.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/599120_491220840912649_1275427495_n.jpg
Nhóm đàn ca vẫn còn tiếp tục, vì các bác mà em phải chạy vào mút bên kia ngủ gần chuồng heo.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/546847_491220857579314_1011631613_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/44508_491220907579309_1380405421_n.jpg
Trong khí các bạn khác đang say giấc nồng. Thôi kéo cổ được cả nhóm vào ngủ rồi hẹn đồng hồ và ngáy thôi!

Vinh Pham
06-11-2012, 17:56
Buổi sáng sơm 3h30 là bà con bị dựng đầu dậy hết đê chuẩn bị thu dọn đồ và lên đường ra dự lễ buổi sáng.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/487380_491220957579304_306913002_n.jpg
Nhà phượt mình là những người đầu tiên đến nơi. Lác đác những ngọn nến được thắp lên trên những ngôi mộ để tưởng nhớ đến những người quá cố. Theo mình biết thì người công giáo khi mất đi là được trở về bên chúa trời nên mặc dù không khí tĩnh lặng nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi chỉ có sự thành khính hướng về nơi làm lễ.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/46034_491220977579302_63346048_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/549018_491221000912633_578065803_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/525503_491221024245964_214793382_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/249359_491221044245962_298968215_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/293887_491221064245960_1376030516_n.jpg
Cả khu nghĩa địa vụt sáng lên dưới ánh nến và lòng thành kính của những con chiên ngoan đạo.

Vinh Pham
06-11-2012, 18:00
Thêm một vài tấm hình mình tranh thủ chụp, vì sáng làm sớm nên cũng chỉ chụp được khúc đầu buổi lề còn phải dành sức cho đoạn đường 50km đua về SG để kịp đi làm nữa.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/536409_491221117579288_1867194495_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/30994_491221130912620_665993623_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/486289_491221297579270_1877775511_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/487183_491221350912598_915491259_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/545368_491221387579261_1201469398_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/407654_491221320912601_2080086871_n.jpg
Làm phát lấy boker rồi lên đương về SG.

http://www.youtube.com/watch?v=sz5It89LNQk&feature=g-hist
Tạm biệt thala hẹn năm gặp vào năm sau, mọi chuyện giờ là quá khứ ta hãy sống cho tương lai.

Vinh Pham
06-11-2012, 18:04
Một vài bức anh chụp vội lúc về SG của đoàn xe đạp, ra khỏi giáo xứ Thala đoàn ghé vào ăn sáng rồi chạy thẳng một mạch về SG.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/156425_491221147579285_1048806868_n.jpg
Đồng chí rồng con đang cố bám đuổi bạn phương thúy để dựt lấy cái áo vàng.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/374867_491221164245950_434385161_n.jpg
Chị Lan thì bị cô bạn Phương Thúy cướp xe lên đành chạy xe máy.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/521831_491221187579281_265180790_n.jpg
Cố lên còn 22km thôi tăng tốc nhé 40km/h nào.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/317838_491221234245943_770307636_n.jpg
Về đích và áo vàng chung cuộc cho bạn Phương Thúy.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/395024_491221254245941_1945152248_n.jpg
mất cái áo vàng trong gang tấc sao mặt buồn thế rồng con.
Hồi ức của nhóm mình đến đây là hết xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi, phần phim xin phát vào bữa sau.

lambanghieu
06-11-2012, 23:32
Chạy vào mua chai nước quay ra thấy lạc luôn chủ thớt, đành ghé xuống nhà thờ, rồi cùng 2 chị nữa đi xuống Đất Thánh đốt đèn cho ba. Đang mãi mê giải thích cho chị gì gì ấy hiểu về Tha La lại thấy bác Xe đạp đang vác súng săn chụp chẹt khắp nơi. Ấy thế là kéo bác ấy xuống mộ ba mình đốt đèn luôn. Thấy bác ấy đưa máy chúp quá trời mà chưa thấy pót tấm nào nên chả biết xấu đẹp ra sao luôn.

https://direct2.anhso.net/original/11/112370/71120121335560.jpg (http://anhso.net/gialongadv/photo/6120560/Tha-la-xom-dao-tha-la-dat-thanh-2/)
Đốt đèn xong rồi thì tranh thủ làm 1 tấm quang cảnh lúc trời bắt đầu tối.

https://direct2.anhso.net/original/11/112370/711201213356753.jpg (http://anhso.net/gialongadv/photo/6120562/Tha-la-xom-dao-tha-la-dat-thanh-4/)
Năm ngoái lễ đốt đèn bận qua không về được năm nay mình đốt nhiều nên hơn cho ấm cúng.


https://direct2.anhso.net/original/11/112370/711201213358481.jpg (http://anhso.net/gialongadv/photo/6120565/Tha-la-xom-dao-tha-la-dat-thanh-7/)
Đâu đó quanh đây Ba cũng có những người hàng xóm, mà có lẽ khi sống không gặp nhau nhưng giờ lại bầu bạn cùng nhau.


https://direct2.anhso.net/original/11/112370/711201213357222.jpg (http://anhso.net/gialongadv/photo/6120563/Tha-la-xom-dao-tha-la-dat-thanh-5/)
Một gia đình khác đang cùng con cháu đốt nến cho người thân.

lambanghieu
06-11-2012, 23:37
Tha la của 5 năm trước thì dãy mộ này chưa có. Ấy thế mà chỉ sau 5 năm đã không còn 1 chổ trống cho người tới sau.

https://direct2.anhso.net/original/11/112370/71120121340218.jpg (http://anhso.net/gialongadv/photo/6120568/Tha-la-xom-dao-tha-la-dat-thanh-10/)

https://direct2.anhso.net/original/11/112370/71120121340753.jpg (http://anhso.net/gialongadv/photo/6120569/Tha-la-xom-dao-tha-la-dat-thanh-11/)


Trong cái giây phút thiêng liêng giửa người sống & người chết của lễ đốt đèn. Chúng ta mới hiểu được 1 điều, Cuộc sống của chúng ta rất mỏng manh như ngòn đèn cầy trong đếm tối trước gió bão, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, tuy nhiên hãy sống sao cho thật có ý nghĩa.


https://direct2.anhso.net/original/11/112370/711201213353561.jpg (http://anhso.net/gialongadv/photo/6120559/Tha-la-xom-dao-tha-la-dat-thanh-1/)

khoikhang
07-11-2012, 09:39
@Vinh Pham, Rong Con, Thúy, c.Lan... bữa phải về sớm đi làm + cả đêm kg ngủ đc nên zọt trước, cáo lỗi mọi người..bữa đó đi với nhóm độp vui :L

Vinh Pham
08-11-2012, 08:38
Đó chỉ là một bộ phận nhỏ của nhà độp thôi chứ mình đảm bảo nếu năm sau mà nhà độp kéo xuống chắc quậy sập nhà bác Tân mất.
Thật ra thì mỗi người chọn cho mình một thể loại để đi phượt, với mình và các bạn nhà phượt độp thì xe đạp là lựa chọn hàng đâu vì chúng vừa tốt cho sức khỏe, bảo vệ môi trường mà đi theo đoàn thì lại càng vui.