PDA

View Full Version : [HẾT HẠN] Fanxipang Cát cát - Trạm Tôn (Cuối tháng 11)



insurancel0ve
02-11-2012, 09:22
Cuối tháng này nhóm t (2 người) định leo Fan, nhà mình có ai đi thì ghép đoàn nhé, Đưa đón từ Sapa nhóm 4 ng thì chi phí cho chuyến leo là 1tr5/ng
Thực đơn: thì thịt gà or thịt lợn rang, su su luộc..... 3 bữa đầy đủ
1porter+1hdv
Túi ngủ lều trại đầy đủ (vì Cát cát k có lán nghỉ nên phải có trại)
Ai có mong muốn ghép đoàn thì liên hệ với t:
SDT:0973341225
YH: insurance_l0ve
:D

nguyentronganhs
02-11-2012, 10:16
Tiếc nhờ, sao không lùi lại giữa tháng 1.
Tầm đó đi khả năng gặp tuyết là khá cao.

cuongctv497
02-11-2012, 10:22
Cho ngày cụ thể đi bạn ơi. Đây là giá mua tour phải không?

insurancel0ve
02-11-2012, 12:52
Không, đây là giá liên hệ với a Diện, ở topic đi FXP. tại đi cát cát k có lán nghỉ phải thuê trại và thêm porter + là đường BQL rừng k cho đi nên phải mất thêm tiền thì mới có thể đi đượng đường này, đoàn hiện nay là khoảng 5ng rùi nhé, khoảng 7ng đi chi phí sẽ thấp. chỗ thấp nhất mà t liên hệ được đấy, ai có chỗ thấp hơn thì quá ok

Tour mà cậu đi Cát Cát chắc đắt hơn đấy :D

Dungle286
08-11-2012, 13:13
"Không, đây là giá liên hệ với a Diện, ở topic đi FXP. tại đi cát cát k có lán nghỉ phải thuê trại và thêm porter + là đường BQL rừng k cho đi nên phải mất thêm tiền thì mới có thể đi đượng đường này, đoàn hiện nay là khoảng 5ng rùi nhé, khoảng 7ng đi chi phí sẽ thấp. chỗ thấp nhất mà t liên hệ được đấy, ai có chỗ thấp hơn thì quá ok"
Bạn ơi, leo Fansipan là tour mạo hiểm nên khi mua tour này ngoài việc chuẩn bị về sức khỏe thì chuyến đi cũng cần có sự thoải mái về tinh thần. Bởi chinh phục Fan là gian khổ và vất vả, bước chân vào đến rừng là rũ bỏ hết âu lo đời thường để hòa mình với thiên nhiên và vượt qua sức chịu đựng của chính mình để chinh phục đỉnh Fan huyền thoại. Nên nếu chuẩn bị không tốt từ khâu mua tour, bạn sẽ thất vọng ê chề và tự mình phá vỡ chuyến đi. Để minh chứng, mình xin kể lại câu chuyện của bọn mình cách đây hơn 1 năm trước:
Tháng 10 năm đó, 4 đứa tụi mình vừa ra trường nên khí thế hừng hừng bàn nhau chinh phục Fansipan. Bàn tới, bàn lui và cuối cùng quyết định lên Sa Pa tìm chỗ nào tour rẻ thì đi và bỏ ngoài tai mọi tư vấn của các lão làng hay bạn bè đã từng trải nghiệm. Đến Sa Pa, tụi mình theo lời giới thiệu tìm nhà tour của Viet Discovery thấy chị điều hành tên Tuyến nói giá 1650k/người, cò kè mặc cả chị bớt cho 100k. Đang chuẩn bị book tour thì nhỏ bạn gọi hỏi thăm, nghe mình thong báo nó gàn luôn và nói nhà tour này đầu voi đuôi chuột, ở dưới thì ngọt ngào nhưng trên núi thì ăn không đủ no, đồ ăn thiếu lung tung rồi đến ngủ nó cung thiếu chỗ. Thế là tụi mình nhày nhau rút êm và tìm địa chỉ khác và nghe mấy anh xem ôm mach liền thuê xe lên thẳng Trạm Tôn làm luật trực tiếp. Lên đến nơi, mình được giới thiệu với một Kiểm lâm (KL) tên Diện mặt đen như thần sắt. Bằng chất giọng nặng nặng của xứ nghệ, và thái hồ hởi nhưng ánh mắt thì lấm lét, anh ta phát giá 1000k/người không mặc cả và luôn mồm nói anh giúp mọi người chứ không lợi lộc gì cả, rồi anh thu đủ tiền luôn. Mình cẩn thận hỏi lại có an toàn không, anh ta nói yên tâm anh là KL trên này mọi thứ do anh quyết định an toàn tuyệt đối. Trong lúc chờ anh ta chuẩn bị và gọi HD, mình lang thang chụp choẹt bên ngoài thì thấy 2 anh KL khác vào cổng. Mình chào to mời thuốc và thấy hai anh khá thân thiện. Sau khi hỏi và biết mình chuẩn bị leo Fan do anh Diện tổ chức giúp thì thấy 1 KL chạy vào trong và mình nghe tiếng gì gầm gừ như kiểu cãi nhau không thành tiếng rồi cả 2 KL lên xe và bỏ đi quên cả chào mình. Mình không hiểu chuyện gì, nhưng thấy anh Diện giục HD lên rồi và mọi thứ đã xong các em đi nhanh không muộn. Mừng rú, cả bọn cám ơn rối rít và hen tối sau uống rượu tại Sa Pa rồi hực hừng lên đường cùng 1 HD kiêm luôn porter. Đi được chừng 2h, mình thấy cậu HD nghe điện thoại và nói bọn mình tránh xuống một chỗ ngồi nghỉ vì hôm nay có đoàn kiểm tra và khi nào anh Diện gọi điện thì đi tiếp. Mình thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn theo ý HD. Ngồi đợi đến 30 phút mình nóng ruột và nghĩ đã mất tiền rồi cứ đi và thế là dục HD lên đường. Mặc dù HD không vui vẻ như lúc đầu và cứ dung dăng tụt lại sau nhưng bọn mình kệ cứ đường mòn HD chỉ thẳng tiến. Đang đi, chợt bọn mình nghe tiếng gọi giật từ phía sau và tiếng hô Đứng lại, rồi tiếng người chạy huỳnh huỵch như đuổi trộm. Dừng chân, mình thấy 4-5 KL chạy đến trông ai cũng bặm trợn và thái độ như hổ báo. Giá không mặc quần áo ngành mình nghĩ là cướp thật. Họ giữ bọn mình lại và hỏi thủ tục ra vào rừng của Vườn Quốc gia (VQG), tụi mình nói anh Diện KL lo rồi thì họ yêu cầu bọn mình về Trạm Tôn làm rõ. Xin xỏ mãi, cực chẳng đã bọn mình bị họ áp giải như tù về Trạm Tôn. Về đến nơi, mình nhìn thấy Diện mặt đã đen lại xanh xam như chàm 2 tay đan nhau như muốn bẻ gãy ngón mình chán hẳn. Sau khi hỏi lại bọn mình về người tổ chức cho vào rừng và chi phí, một anh to cao giới thiệu là đội trưởng đội cơ động KL của VQG nói: “Kl chỉ được phép giữ rừng chứ không được phép tổ chức tour du lịch và đặc biệt là không cho người lạ xâm nhập trái phép vào rừng Việc tổ chức cho khách leo Fansipan là do Trung tâm du lịch của VQG Hoàng Liên hoặc do các nhà tổ chức tour chuyên nghiệp hay còn gọi là các cty du lịch tại Sa Pa tổ chức”. Sau đó anh yêu cầu bọn mình viết tường trình và lập biên bản vì tội ra vào rừng trái phép và hối lộ KL với mức phạt từ 3-5 triệu đồng/người. Tá hỏa lên bọn mình gọi Diện và bảo nói đỡ hộ, lúc này Diện mới lộ mặt thật của nó. Nó chối đây đẩy việc cầm tiền của bọn mình và cho rằng bọn mình vào rừng nó không biết không thấy nên không giữ lại.Lúc đầu tưởng nó người quê Bác sống tình nghĩa và tử tế, ai đời nó phủi tay và sống chó đến thế. Đội Kl cơ động thì ồn ào với quyết định xử phạt, xin gãy lưỡi gần 3h, cuối cùng anh đội trường quyết định mức phạt cảnh cáo 2 triệu cho cả nhóm và yêu cầu xuống Sa Pa tìm Trung tâm du lịch của VQG hoặc cty tour mua tour. Cả bọn kéo về Sa Pa tìm vào Trung tâm du lịch thì gặp chú Hòa phó giám đốc, sau khi tiếp xúc thấy chú thẳng thắn bọn mình nói thật toàn bộ sự việc và chu Hòa nói: “ Diện là KL của VQG nhiệm vụ là giữ tài nguyên rừng ở khu vực Trạm Tôn, nhưng thấy khách đi Fansipan lối ấy nhiều nên nổi máu tham thường một mình đứng ra tổ chức cho khách đi chui nhằm thu lợi bất chính và tiền thu được không chia cho anh em cùng Trạm mà ăn một mình nên hay bị mọi người tố giác. Số khách Diện tổ chức chui đi trot lọt là có, nhưng chỉ là may mắn không bị phát hiện”. Chú nói: “Diện cho khách vào rừng là sai nguyên tắc và chức năng nhiệm vụ, Giám đốc VQG đã có lần cảnh cáo kiểm điểm Diện và Diện cũng hứa sửa chữa nhưng vẫn chứng nào tật ấy”. Chú ấy cũng bảo : “KL đang theo dõi để bắt quả tang và xử lý Diện đích đáng, nên khuyên bọn mình gọi điện cho chú Vũ Giám đốc” nhưng bọn mình từ chồi (vì lúc xuống đến Sa Pa Diện cho người đến trả lại tiền và cầu xin bọn mình bỏ qua) không muốn làm to chuyện. Đồng thời chú Hòa cũng khuyên bọn mình nếu leo Fansipan nên đi theo tour do Trung Tâm du lịch VQG tổ chức hoặc do các cty du lịch tổ chức vì tour leo Fan là phải băng qua núi rừng trùng điệp, núi cao hiểm trở nên nhiều nguy hiểm rình rập và có độ rủi ro cao. Nếu đi chui qua KL hoặc qua HD viên tự do thì khi xảy ra việc gì ai đại diện về mặt pháp lý để giải quyết hậu quả mà chỉ có du khách thiệt. Bọn mình nghe xong như tỉnh cơn mê, cám ơn chú rồi ra phòng thủ tục vé gặp 1 chị tên Khuyên nói nhanh như khướu, nước bọt bắn như sương. Sau 1 hồi nói cuối cùng chi tính toán và chốt giá 1450k/người có cả HD cấp thẻ của VQG đi kèm. Song nhìn chị mất cảm tình quá, bọn mình hẹn mai quay lại và lang thang tìm cty tour ở Sa Pa như Phong Lan group, Đức minh… nhưng giá cao quá. Tự nhiên nhớ ra, mình gọi anh Faverit admin bên TTVNOL và được anh ấy giới thiệu cho chị bạn làm tại VQG và cũng mở cty tour trên Sa Pa. Gặp chị, thấy chị rất nhiệt tình và nghe được anh Faverit giới thiệu chị chốt giá luôn 950k/người gồm đầy đủ thủ tục, cả xe đưa đón, HD, ăn uống và được tắm bét nhè khi xuống núi. Cũng qua chị, mình được biết leo Fansipan giờ có nhiều loại dịch vụ với nhiều mức giá khác nhau phù hợp túi tiền của nhiều người như: gói tự đi (bên cty tour lo thủ tục, HD, porte…. còn khách mang đồ), tour ghép, tour riêng, tour VIP. Nói chung chị ấy bảo giá dao động từ 900k-1900k tùy theo tour và tùy số người tham gia. Cuối cùng bọn mình cũng có một chuyến chinh phục Fansipan vui vẻ và nhiều kỷ niệm (Một lần nữa cám ơn anh Faverit và chị bạn của anh nhé).
Mình cũng mong qua câu chuyện của mình, các thành viên đi Fan nên cân nhắc kỹ về việc chọn nhà tổ chức tour để cho chuyến đi dù mệt nhưng vui vẻ và tránh mọi rắc rối.

Hanoismile
16-11-2012, 18:04
Nghe bạn dungle286 kể mà choáng

dat09
29-07-2013, 23:19
Ô, sao cái nài không được đính ghim cảnh báo hở các bác?

Đọc đến đoạn: "tưởng nó người quê Bác sống tình nghĩa và tử tế" mà em đau ruột quá, cái anh vua Lừa Trần Dân Tiên mà tử tế cái giề, he he đcm....

manhduc
30-07-2013, 14:40
Đi mà gặp trường hợp này thì mất hết cả tinh thần để leo rồi còn đâu nữa. Choáng

thuonggiaso
30-07-2013, 16:45
2-9 này có đội nào leo không ah.

ooohmygod
31-07-2013, 00:08
2-9 này có đội nào leo không ah.
Bạn tìm thêm các topic khác có rất nhiều đoàn leo Fan 2/9 nhé.

ngoandim
01-08-2013, 14:58
Mình đi cung này qua chú Káng và Mã A Sàng, nhiều đoàn đi qua chú đều khen, đoàn mình đi 7 người cung Cát Cát- Trạm Tôn giá 1,5tr/ người có 5 porter. Nếu bạn muốn tham khảo mình sẽ cho sđt. Chú rất vui tính, đi rừng cần người kinh nghiệm lâu năm càng tốt các bạn nhé.

memo4148
01-08-2013, 22:51
Các bạn đi Cát Cát thì nên mua tour đi...Có thể liên hệ với Lý A Sáng...
Năm ngoái đoàn mình đi tour của ông này...Khá ổn :)

Leo fan mà đi Cát Cát thì nó khác 1 trời 1 vực so với Trạm tôn đấy...