PDA

View Full Version : Lang thang không bờ bến



oan hồn lãng tử
01-11-2012, 23:14
tháng 11 rồi. những xô đẩy cuộc đời dường như không bao giờ dừng lại. bắc tiến rồi rút về đánh miền tây

trong hồi ức của pack dường như có một điều gì đó ủ dột u sầu khi quay trở lại miền tây.
nhớ về những ngày tháng ấy. khi một thằng nhóc 17 tuổi lần đầu tiên bước chân vào chốn bụi bờ, miền tây là nơi ghi dấu bước ngoặt cuộc đời pack, cũng là nơi pack biết những rạn nứt trong quan hệ không bao giờ vùi lấp được.

5 năm trôi qua, bắc rồi trung rồi nam không con đường nào là chùn bước, nhưng về miền tây vẫn luôn là một cái gì đó ngăn cản con người pack tiến lên,

lần này sẽ quay lại. quay lại để đối mặt, không còn trốn chạy nữa, đối mặt lại với ký ức như vô tình ngủ quên mà luôn luôn thổn thức. an giang, sẽ sớm thôihttps://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/36576_437635016293080_1383776114_n.jpg

tuan_coi
01-11-2012, 23:45
tháng 11 rồi. những xô đẩy cuộc đời dường như không bao giờ dừng lại. bắc tiến rồi rút về đánh miền tây

trong hồi ức của pack dường như có một điều gì đó ủ dột u sầu khi quay trở lại miền tây.
nhớ về những ngày tháng ấy. khi một thằng nhóc 17 tuổi lần đầu tiên bước chân vào chốn bụi bờ, miền tây là nơi ghi dấu bước ngoặt cuộc đời pack, cũng là nơi pack biết những rạn nứt trong quan hệ không bao giờ vùi lấp được.

5 năm trôi qua, bắc rồi trung rồi nam không con đường nào là chùn bước, nhưng về miền tây vẫn luôn là một cái gì đó ngăn cản con người pack tiến lên,

lần này sẽ quay lại. quay lại để đối mặt, không còn trốn chạy nữa, đối mặt lại với ký ức như vô tình ngủ quên mà luôn luôn thổn thức. an giang, sẽ sớm thôihttps://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/36576_437635016293080_1383776114_n.jpg
... hehe trông cũng hơi giống oan hồn thật !!!

oan hồn lãng tử
13-11-2012, 03:31
hỳ hỳ thanks bác ghé thăm nhà :D, em còn trẻ nên ngổ ngáo tý chút :D

oan hồn lãng tử
26-03-2013, 23:48
hcm 26-3-2013
tối nay ngồi suy nghĩ về nóc nhà tây nguyên. còn đúng 1 tháng nữa sẽ khởi hành. mọi việc ngổn ngang
cố gắng thịt luôn cung này cho tròn trịa. người dak lak mà chả biết gì về nơi mình sinh ra và lớn lên nghĩ cũng kỳ
cho tôi xin 1 vé trở về tuổi thơ nơi tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.
chỉ là một cách sống dám yêu ám liều thôi mà ...
trong hoàn cảnh buồn bã bế tắc như đêm nay pack lại nhớ về đêm trắng trên Hòn Bà
bình yên lắm, thơ mộng lắm. những cơn gió lạnh buốt kéo mây về che kín cả người ngồi đối diện.
cái hội trYm núi vô tình thành hình mà sao thân thương quá.
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/72424_443101399097852_1615723404_n.jpg
quãng thời gian này toàn đội ai cũng gặp khó khăn bế tắc. cố gắng lên nhé các đồng đội
chúng ta mới bước vào đời mà. còn nhiều trông gai lắm. hãy luôn giữa tinh thần của phượt không bao giờ lùi bước
để những cánh TRYM NÚI bay cao và bay xa hơn nữa các bạn nhé

soncoi
27-03-2013, 08:27
hcm 26-3-2013
tối nay ngồi suy nghĩ về nóc nhà tây nguyên. còn đúng 1 tháng nữa sẽ khởi hành. mọi việc ngổn ngang
cố gắng thịt luôn cung này cho tròn trịa. người dak lak mà chả biết gì về nơi mình sinh ra và lớn lên nghĩ cũng kỳ
cho tôi xin 1 vé trở về tuổi thơ nơi tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.
chỉ là một cách sống dám yêu ám liều thôi mà ...
trong hoàn cảnh buồn bã bế tắc như đêm nay pack lại nhớ về đêm trắng trên Hòn Bà
bình yên lắm, thơ mộng lắm. những cơn gió lạnh buốt kéo mây về che kín cả người ngồi đối diện.
cái hội trYm núi vô tình thành hình mà sao thân thương quá.
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/72424_443101399097852_1615723404_n.jpg
quãng thời gian này toàn đội ai cũng gặp khó khăn bế tắc. cố gắng lên nhé các đồng đội
chúng ta mới bước vào đời mà. còn nhiều trông gai lắm. hãy luôn giữa tinh thần của phượt không bao giờ lùi bước
để những cánh TRYM NÚI bay cao và bay xa hơn nữa các bạn nhé

Hehe. Chào bác pakc....nghe mở màn tâm trạng quá cơ.... kg biết có cùng cảnh bão song tế kg bác?????????

tuan_coi
27-03-2013, 16:49
hcm 26-3-2013
tối nay ngồi suy nghĩ về nóc nhà tây nguyên. còn đúng 1 tháng nữa sẽ khởi hành. mọi việc ngổn ngang
cố gắng thịt luôn cung này cho tròn trịa. người dak lak mà chả biết gì về nơi mình sinh ra và lớn lên nghĩ cũng kỳ
cho tôi xin 1 vé trở về tuổi thơ nơi tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.
chỉ là một cách sống dám yêu ám liều thôi mà ...
trong hoàn cảnh buồn bã bế tắc như đêm nay pack lại nhớ về đêm trắng trên Hòn Bà
bình yên lắm, thơ mộng lắm. những cơn gió lạnh buốt kéo mây về che kín cả người ngồi đối diện.
cái hội trYm núi vô tình thành hình mà sao thân thương quá.
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/72424_443101399097852_1615723404_n.jpg
quãng thời gian này toàn đội ai cũng gặp khó khăn bế tắc. cố gắng lên nhé các đồng đội
chúng ta mới bước vào đời mà. còn nhiều trông gai lắm. hãy luôn giữa tinh thần của phượt không bao giờ lùi bước
để những cánh TRYM NÚI bay cao và bay xa hơn nữa các bạn nhé

Hìhì nhìn cảnh này thì dích thị là oan hồn ... rùi ... trông liêu trai lắm bác !!! Like ....!!!

doanhnghiepviet0
27-03-2013, 23:47
tháng 11 rồi. những xô đẩy cuộc đời dường như không bao giờ dừng lại. bắc tiến rồi rút về đánh miền tây

trong hồi ức của pack dường như có một điều gì đó ủ dột u sầu khi quay trở lại miền tây.
nhớ về những ngày tháng ấy. khi một thằng nhóc 17 tuổi lần đầu tiên bước chân vào chốn bụi bờ, miền tây là nơi ghi dấu bước ngoặt cuộc đời pack, cũng là nơi pack biết những rạn nứt trong quan hệ không bao giờ vùi lấp được.

5 năm trôi qua, bắc rồi trung rồi nam không con đường nào là chùn bước, nhưng về miền tây vẫn luôn là một cái gì đó ngăn cản con người pack tiến lên,

lần này sẽ quay lại. quay lại để đối mặt, không còn trốn chạy nữa, đối mặt lại với ký ức như vô tình ngủ quên mà luôn luôn thổn thức. an giang, sẽ sớm thôihttps://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/36576_437635016293080_1383776114_n.jpg

Đọc vài dòng đầu bạn viết mình thoáng nhói lòng ngỡ là ai đó. Thật đáng cười đúng không? Ai đó của mình vào miền Nam ở độ tuổi như bạn nhưng đã dừng chân ở đây hơn 10 năm trời. Khắp nẻo đường miền Nam này anh ấy đã đi qua nhiều lắm. Mình thấy vui vì bạn "sẽ quay lại. quay lại để đối mặt, không còn trốn chạy nữa...", mình cũng ước gì người ấy cũng sẽ có ngày...quay lại miền Tây...

oan hồn lãng tử
29-03-2013, 05:06
@soncoi: hỳ hỳ bác viết gì em đọc không rõ
@tuan_coi: tấm ảnh này là lúc đón bình minh trên hòn bà thuộc tỉnh khánh hòa. em like nhất bác ah . nơi đấy em như được đứng trên mây
@doanhnghiepviet0: sông có khúc người có lúc thôi bạn ah. nếu có tâm thì sẽ gặp nhau thôi. chúng ta là những con người xê dịch. luôn tự mình đi tìm chứ không bao giờ nguồi không chờ đợi. :D thân

oan hồn lãng tử
29-03-2013, 05:17
sài gòn 5h06 29/3/2013

lại một đêm mình thức trắng. nhiều cái để lo quá, đường đời lắm ghập ghềnh trông gai đôi khi còn hơn đường phượt.
trụ lại sài gòn 2 ngày nữa rồi lui về dak lak. mong là cái nắng ấy cái gió ấy nơi quê nhà sẽ vỗ về yên ủi được phần nào tâm trí rối loạn công việc chán trường . thông tin không tốt lắm. có lẽ 30/4 này không thể leo lên nóc nhà tây nguyên chư yangsin được vì một lý do nào đó bên kiểm lâm. cũng hơi buồn, cố gắng an ủi thành viên (dù sao cũng leo tới chư yangphan cửa sổ tây nguyên rồi)

những ánh mắt thất vọng không tránh khỏi của mọi người làm pack thấy chạnh lòng.
có lẽ mình sẽ dừng chân 1 thời gian dài, không phải hết yêu phượt mà vì muốn tìm lại những gì đã mất, những cảm giác thỏa mãn khi còn là trẻ trâu vác cái mạng trèo lên xe máy, cảm giác mà từ rất lâu rồi mình chưa có được ...

vẫn mong 1 ngày không xa khi tương lai tươi sáng hơn, cái nỗi lo sự nghiệp ko còn đè nặng lên những nếp nhăn trên trán mọi người
chúng ta còn trẻ quá, vào đời trễ quá... dưới con mắt của người đi trước chúng ta là những trẻ trâu hạnh phúc chăn êm, nệm đẹp, miến ăn và từng giấc ngũ ta luôn được ấm no... nhưng chỉ những người như chúng ta mới hiểu rõ cảm giác chán nản khi làm kẻ ăn hại mười mấy năm mài đũng quần trên ghế nhà trường

cầu chúc 1 tương lai tốt đẹp cho PACK và phi đội trYm núi nhà mình nhé... vâng chúng ta là những trẻ trâu yêu phượt ...

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/479969_393348927406433_55218919_n.jpg
đường về đêm nay không còn xa
pack đi thật nhanh về nhà
không còn la cà nơi góc phố xa lạ
để lại sau lưng là thành phố ngàn hoa ...

babyone
30-03-2013, 18:34
Bác làm ơn viết đúng chính tả dùm em, viết hoa các chữ cái đầu dòng và địa danh ý ah.

ikhampha
01-04-2013, 22:28
Bác oan hồn gác trọ là dân ĐăkLăk ah. Đồng hương ^^!. Chúc bác có 1 chuyến đi phượt an toàn. Mình thì dự định tết này sẽ đi xuyên việt từ Sài Gòn ra Hà Nội bằng xế độp. Muốn đi 2/9 lắm nhưng đi xong chắc về nhìn lên bàn làm việc tờ giấy "sa thải" ^^!