PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Một mình lọ mọ Quế Lâm - Dương Sóc - Hưng Bình - Nam Ninh



PeterPan
26-02-2010, 11:39
Trong box Diệu kỳ Châu Á đã có 2 topic về Quế Lâm và Dương Sóc, 1 của bác Chitto (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=641), 1 của bác Chaien (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2743). PeterPan vừa một mình lọ mọ Quế Lâm - Dương Sóc - Hưng Bình - Nam Ninh trong 1 tuần, nay xin được chia sẻ về những khía cạnh khác, những hình ảnh hơi khác một chút về các địa danh trên.

Lịch trình chi tiết (từ 19/02 tới 25/02)

Ngày 1: đi xe Hoa Thêm từ Hà Nội tới Hữu Nghị Quan (80k VND), qua cửa khẩu bắt taxi vào Bằng Tường (20 Y), mua vé xe khách Bằng Tường - Nam Ninh (80 Y), tới Nam Ninh lại lên xe khách thẳng tiến Quế Lâm (115 Y).

Ngày 2: Mua bản đồ Quế Lâm rồi dạo 1 vòng quanh thành phố bằng đi bộ kết hợp xe lôi, các điểm đến lần lượt là Tượng Sơn (núi con voi), công viên Tây Sơn, Tĩnh Giang Vương Thành, công viên Thất Tinh và Nhật Nguyệt Song Tháp trên hồ Sam. Tất cả đều là dạo qua phía ngoài (trừ công viên Tây Sơn là vào cửa vì được... miễn phí) với mục đích vừa đi vừa ngắm phố phường, vừa nắm được những tuyến phố chính của Quế Lâm.

Ngày 3: Mua vé đi tàu trên sông Li (45 Y) để ngắm Tượng Sơn và các cảnh đẹp khác ở đôi bờ dòng sông trong địa phận Quế Lâm. Buổi chiều, vào công viên Thất Tinh (70 Y) để xem hang động cùng tên và núi Lạc Đà cùng một số cảnh đẹp khác. Buổi tối, trả phòng tại Youth Hostel Xiao Yang Lou rồi ra bến xe để tới Dương Sóc (15 Y). Đến nơi, vớ ngay được một bạn "cò" du lịch khá dễ thương nên kiếm được khách sạn rất ổn với giá chỉ 50Y/ngày.

Ngày 4: Sáng, dạo chơi tại phố Tây. Chiều, lên xe buýt để đi 17km từ Dương Sóc tới Hưng Bình (7 Y) sau đó lên thuyền đi ngắm cảnh sông núi nổi tiếng của vùng này (đã được in lên tờ 20 Y của Trung Quốc). Chiều muộn, về lại Dương Sóc vẫn bằng xe buýt rồi lên xe lôi đi ngắm núi Mặt Trăng. Tối, đi xem show diễn "Impression of Liu san jie" do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Xem "chui" một cách ly kỳ nên chỉ hết 40 Y so với giá vé thấp nhất là 168 Y (các mức vé khác lần lượt là 320 Y và 688 Y).

Ngày 5: Từ Dương Sóc về Quế Lâm bằng xe khách (15 Y), tới Quế Lâm lại bắt tàu về thẳng Nam Ninh (65 Y). Tối, tới Nam Ninh và nhận phòng tại khách sạn Nghênh Tân (đối diện ga), sau đó đi chén tại phố ẩm thực Trung Sơn.

Ngày 6: Làm 1 vòng Nam Ninh với công viên Nam Hồ (free), tượng đài con voi và trèo lên Royal Plaza (tòa nhà 59 tầng, cao nhất Nam Ninh) để ngắm toàn cảnh thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (vé vào cửa là 50 Y). Chiều, lọ mọ dạo phố đi bộ mua sắm. Tối, ra bờ sông ngắm pháo hoa.

Ngày 7: Đi tàu Nam Ninh - Bằng Tường (30 Y), taxi Bằng Tường - Hữu Nghị Quan (20 Y), xe khách Hoa Thêm từ Lạng Sơn về Hà Nội (80k VND). Kết thúc chuyến đi một mình lọ mọ.

Tổng chi phí: 1200 Y (không bao gồm phí Visa vì đã có sẵn :D).

Demo 1 tấm ảnh non nước Quế Lâm (đây chính là hình ảnh đã được đưa lên tờ 20 Y của Trung Quốc):

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/xingping.jpg

PeterPan
26-02-2010, 12:06
https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bando-1.jpg

PeterPan giới thiệu bản đồ chi tiết chuyến đi cho cả nhà dễ hình dung.
Khoảng cách địa lý giữa các chặng của chuyến đi cũng như thời gian di chuyển lần lượt là:
- Hà Nội - Hữu Nghị Quan: 160km (3 giờ xe khách)
- Hữu Nghị Quan - Bằng Tường: 10km (15 phút taxi)
- Bằng Tường - Nam Ninh: 220km (2 giờ 15 phút xe khách, 4 giờ tàu hỏa)
- Nam Ninh - Quế Lâm: 430km (4 giờ 20 phút xe khách, 5 giờ tàu hỏa)
- Quế Lâm - Dương Sóc: 65km (1 giờ xe khách)
- Dương Sóc - Hưng Bình: 17km (từ 30 phút tới 1 giờ xe khách tùy việc bắt khách dọc đường nhiều hay ít).

PeterPan
27-02-2010, 20:23
Vài dòng về các phương tiện di chuyển

Trước khi lên đường, PeterPan phải chuẩn bị rất kỹ. Vì đi một mình nên sẽ phải tự thân vận động trong cả hành trình. Cũng không muốn lọ mọ một thân một mình nhưng vì kế hoạch được lên khá bất ngờ nên không rủ được ai.

Những thông tin về các điểm đến chính như Quế Lâm hay Dương Sóc đã được "ngâm cứu" từ lâu, giống như lương khô đã được tích trữ sẵn giờ chỉ lôi ra "ăn" dần mà thôi. Một số thông tin cần đảm bảo tính cập nhật như giá phòng hay giá vé thắng cảnh được bổ sung thêm bằng Lonely Planet và Mr Google.

Do chỉ di chuyển bằng đường bộ và đường sắt nên PeterPan không phải lo lắng nhiều như khi di chuyển bằng đường không. Tàu xe ở Trung Quốc rất sẵn. Chiều đi, PeterPan quyết định đi hoàn toàn bằng xe khách. Lúc đầu định đi xe trọn gói từ Hà Nội tới Quế Lâm của Kim Liên Travel nhưng công ty này chưa có chuyến xe nào cho ngày mùng 6. Vì vậy, PeterPan chuyển sang phương án đi xe khách từng chặng. Thực tế là cách đi xé lẻ Hà Nội - Hữu Nghị Quan, Bằng Tường - Nam Ninh và Nam Ninh - Quế Lâm tốn ít thời gian hơn, chỉ có điều sẽ phải chuyển xe mà thôi.

Chiều về, PeterPan chọn tàu hỏa để di chuyển cho chặng đường từ Quế Lâm về tới Bằng Tường vừa để biết thêm một loại phương tiện, vừa để tiết kiệm tiền. Vé tàu hỏa luôn rẻ hơn so với vé xe khách. Tuy nhiên, nhược điểm của tàu hỏa đó là sẽ tốn thời gian hơn 1 chút so với xe khách.

Các phương tiện mà PeterPan đã sử dụng trong cả chuyến đi:

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/xe1-1.jpg
Xe khách của công ty Vận Đức chạy tuyến Bằng Tường - Nam Ninh. Xe sạch sẽ, chạy ngon lành trên đường cao tốc mịn như da em bé.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/xe2-1.jpg
Xe khách chạy tuyến Nam Ninh - Quế Lâm. Xe này to hơn xe tuyến Bằng Tường - Nam Ninh, có nhiều ghế hơn và được thiết kế để khách có thể ngủ khi chạy đêm. Trên xe còn có cả camera để tài xế quan sát diễn biến của toàn bộ hành khách một cách dễ dàng. Cả xe tuyến Bằng Tường - Nam Ninh và Nam Ninh - Quế Lâm đều có tiếp viên nữ ngoan ngoãn, lễ phép.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/xe3.jpg
Cảnh chen lấn tại bến xe Quế Lâm trước khi lên xe tuyến Quế Lâm - Dương Sóc. Bến xe Quế Lâm là một trải nghiệm khác hẳn bến xe Lãng Đông của Nam Ninh: nhộn nhạo, bẩn và thiếu chuyên nghiệp.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/xe4.jpg
Nội thất xe khách tuyến Dương Sóc - Hưng Bình. Chất lượng xe ở mức trung bình, chạy không ngon lành cho lắm và bắt khách ở bất cứ chỗ nào có thể trên đường đi.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thuyen1.jpg
PeterPan đi thuyền trên sông Li đoạn ở Quế Lâm trên một chiếc tàu như thế này. Tàu chạy êm ru, đầy đủ các thiết bị an toàn, nội thất sạch sẽ và chỉ chở tối đa 24 người/chuyến.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thuyen2.jpg
Tại Hưng Bình, PeterPan ngắm cảnh non nước nơi đây trên một chiếc thuyền (hay bè, hay mảng?) có gắn động cơ như thế này. Có áo phao nhưng không phải ai cũng được chủ thuyền đề nghị sử dụng để đảm bảo an toàn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tau.jpg
Tàu chạy tuyến Quế Lâm - Nam Ninh và Nam Ninh - Bằng Tường là loại tàu 2 tầng như thế này. Tàu chạy trên khổ đường ray 1m435 nên có khả năng chở được nhiều hành khách hơn cũng như đạt tốc độ cao hơn so với những đoàn tàu còn chạy trên khổ đường ray 1m của Việt Nam.

aFang_76
28-02-2010, 22:02
Sao chú đi mà không rủ anh đi cùng, chuyến nay có nhiều trải nghiệm hay không share để anh em cùng phượt.

PeterPan
01-03-2010, 23:54
@aFang_76: Em đi ngẫu hứng thôi, kế hoạch toàn lên trước 1 tuần là nhiều, nên không rủ được ai, đành phi một mình thôi. Em sẽ cố gắng kể chi tiết các thứ, các cái trên đường đi để anh và mọi người dễ hình dung.
--------------------------------------------------------------------------
Thứ Sáu, ghế... 13

6 giờ sáng ngày thứ Sáu cũng là mùng 6 Tết, PeterPan lò dò khoác balo, kéo vali ra điểm hẹn với xe nhà Hoa Thêm. Phải mất hơn 1 tiếng lòng vòng khắp Hà Nội để xe đón hết các khách đã hẹn từ trước. Lại mất thêm khoảng hơn 3 tiếng nữa cho quãng đường Hà Nội - Lạng Sơn.

Khu vực cửa khẩu Lạng Sơn đã sạch sẽ và trật tự hơn rất nhiều so với lần gần nhất PeterPan tới đây hồi đầu tháng 12 trong chuyến đi Quảng Châu - Thâm Quyến. Tất cả các xe khách sẽ không được tiếp cận khu nhà làm thủ tục xuất - nhập cảnh như trước đây mà phải tập trung tại bãi đỗ của bến xe có tên là Việt - Trung ở cách đó khoảng hơn 100m.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/xediencuakhau.jpg
Xe điện 10.000 VND/người, chếch bên phải khung hình có thể thấy thấp thoáng nhà chờ của bến xe Việt - Trung, khá khang trang và sạch sẽ (mong là sẽ luôn như vậy chứ không phải chỉ vì mới xây xong).

Từ đây, người dân sẽ lên xe điện để vào khu nhà làm thủ tục với giá vé 10.000 VND/người. Chính việc tổ chức lại việc đi lại tại khu vực cửa khẩu mà đường lối trở nên thông thoáng hơn hẳn. Sau này, nếu khu nhà làm thủ tục xuất - nhập cảnh được cải tạo khang trang hơn hiện nay thì đúng là dân tình còn được nhờ hơn nữa.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/benxebangtuong.jpg
Bến xe của thành phố Bằng Tường - đơn vị hành chính trung tâm của địa cấp thị Sùng Tả (đơn vị hành chính trên huyện và dưới tỉnh của Trung Quốc).

Mất khoảng 30 phút cho các thủ tục xuất cảnh Việt Nam và nhập cảnh Trung Quốc, PeterPan sau đó bắt taxi từ Hữu Nghị Quan về Bằng Tường. Tại bến xe Bằng Tường, vô tình làm quen với một anh bạn rành tiếng Trung. Cũng nhờ anh bạn này mà PeterPan có thêm một chi tiết để chia sẻ với những ai sẽ đi Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan bằng giấy thông hành.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/noilamgiaythonghanh.jpg
Nơi những người đi bằng giấy thông hành phải vào để xin thêm giấy phép và nộp 130Y.

Trước đây, nếu đi bằng giấy thông hành, chỉ cần nộp tiền cho những nơi nhận làm rồi chờ ngày lên đường. Hiện nay, khi vào tới Bằng Tường, bạn sẽ phải trực tiếp tới vào cơ quan quản lý xuất - nhập cảnh tại thành phố này để xin thêm một tờ giấy phép có đóng dấu đàng hoàng đồng thời nộp thêm 130Y mới có thể đi tiếp vào Nam Ninh - thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Anh bạn đi cùng dùng giấy thông hành nên buộc phải làm đủ các thủ tục này.

Xong xuôi hết mọi thủ tục, PeterPan và anh bạn đi trở lại khu vực bến xe Bằng Tường. Vé xe Bằng Tường - Nam Ninh đã được mua trước đó với giá 80Y (nếu bạn đi bằng giấy thông hành thì nên chú ý mua vé có giờ xe xuất bến sau khoảng thời gian tới Bằng Tường chừng 1 giờ để có thời gian đi làm thủ tục, nếu đi bằng visa thì có thể đi ngay).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/pho.jpg
Bát phở... lợn này PeterPan ăn ở một quán đối diện bến xe, khá ngon và hợp khẩu vị người Việt.

Dằn bụng bằng bát phở... lợn, PeterPan háo hức lên xe mà không để ý rằng mình đang ngồi ở ghế thứ 13 trong một ngày thứ Sáu.

Và một sự cố lớn đang chờ PeterPan ở phía trước...

PeterPan
03-03-2010, 01:15
Chậm 4 giờ vì... ma túy

Trên đường lọ mọ, PeterPan chưa bao giờ trải qua những giây phút nào căng thẳng như quãng thời gian từ đầu giờ chiều ngày 19/02 tới tận chạng vạng tối cùng ngày. Tất cả chỉ vì 2 chữ: ma túy.

Tất nhiên, PeterPan chẳng có cái gan to đủ để dây vào thứ này. Kẻ gan cùng mình ấy là một hành khách đi cùng chuyến xe Bằng Tường - Nam Ninh và ngồi ngay trước PeterPan.

Mọi chuyện bắt đầu khi chiếc xe khách của công ty Vận Đức vừa ra khỏi Bằng Tường và chuẩn bị đi qua trạm thu phí vào đường cao tốc thì bị chặn lại bởi một chốt cảnh sát. Có 3 cảnh sát (hoặc bộ đội biên phòng, hoặc gì khác nữa, PeterPan không chắc lắm) mặc áo... chống đạn và giắt súng lục ngang hông bước lên xe.

Ban đầu, họ xem xét kỹ lưỡng giấy tờ của từng người, với người Trung Quốc là thẻ căn cước, với người Việt Nam là hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Hết một lượt hành khách trên xe, 3 bạn cảnh sát lục tục xuống xe rồi hội ý và chỉ trỏ về phía xe.

Sau đó, 1 bạn cao lớn nhất trong số 3 bạn lại mò lên xe và tiến về phía... PeterPan. Người lạnh toát, máu chảy rần rật. Thật may, khi chỉ còn cách PeterPan khoảng 2 bước chân, bạn cảnh sát cao lớn kia dừng lại ở hàng ghế phía trước và hỏi anh chàng ngồi ngay phía trên PeterPan với vẻ mặt không thể nghiêm trọng hơn.

Đại khái, với vốn tiếng Trung ít ỏi của mình, PeterPan hiểu rằng bạn cảnh sát hỏi anh thanh niên người Trung Quốc về việc đi mấy người và có mang theo hành lý không. Anh này trả lời chỉ đi 1 mình và không mang theo hành lý. Ngay lập tức, bạn cảnh sát yêu cầu anh này rời khỏi chỗ ngồi và áp giải thẳng vào cabin ở chốt kiểm soát. Xin nhắc lại là ÁP GIẢI.

Vậy là có chuyện rồi. Thậm chí, chuyện rất lớn. Khoảng 10 phút sau, toàn bộ hành khách trên xe được yêu cầu xuống và nhận hành lý của mình. Khi tất cả hành lý đã về đúng địa chỉ, không hề có bất cứ một vali hay túi xách nào sót lại. Như vậy, anh thanh niên kia đã nói dối về việc có mang theo hành lý và để ở cốp xe.

Không khí căng thẳng bao trùm. Tất cả hành khách, trong có có PeterPan, đều hiểu rằng một sự cố đã xảy ra và gần như chắc chắn hành trình của chúng tôi sẽ không thể diễn ra như đã định. Ít phút sau, hành khách được yêu cầu xếp đồ trở lại cốp và lên xe để cảnh sát tiếp tục hỏi cung anh chàng kia.

PeterPan nghe rõ tiếng đập bàn, đập ghế, tiếng quát và đã chụp được cả ảnh qua cửa sổ thấy bóng của 1 cảnh sát đang đứng hỏi cung. Những phút căng thẳng nữa lại trôi qua, 2 cảnh sát tay gậy tay giấy bóng lần lượt lội xuống cái mương ngay phía sau chốt kiểm soát. Có lẽ có một thứ gì đó đã được ném xuống.

Không ai trong chúng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xe của chúng tôi được yêu cầu đi quá lên một đoạn để phục vụ công tác điều tra. Khoảng 2 giờ sau khi bị chặn lại, chúng tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra khi một bạn cảnh sát lên xe thông báo tình hình và yêu cầu toàn bộ hành khách quay trở lại Bằng Tường để lập hồ sơ vụ án. Có ma túy trên xe và anh thanh niên kia chính là một tội phạm buôn bán hàng cấm.

Sau đó, lại gần 2 giờ căng thẳng nữa của gần 50 hành khách tại trụ sở 1 cơ quan mà PeterPan không biết chắc do vốn tiếng Trung quá ít ỏi. Một chị gái ngồi cạnh đối tượng buôn hàng trắng được hỏi cung kỹ nhất. Tất cả những người còn lại được yêu cầu ký tên vào đúng vị trí ghế của mình trên sơ đồ đồng thời điểm chỉ đỏ chót để phục vụ công tác lập hồ sơ.

Phải sau rất nhiều lần đòi hỏi thậm chí có cả ăn vạ của một số hành khách nữ, cả đoàn chúng tôi mới được phép trở lại xe và tiếp tục hành trình. Trước đó, tên tội phạm đã bị còng tay và giải lên xe để chụp ảnh tái hiện hiện trường.

Quả là một trải nghiệm chưa từng có đối với PeterPan và có lẽ là hầu hết những hành khách trên cùng chuyến xe Bằng Tường - Nam Ninh. 6 giờ tối ngày 19/02, hơn 50 hành khách trở lại hành trình nhưng đã muộn hơn giờ xuất phát ban đầu gần 4 giờ. Dù sao cũng có một chút an ủi khi 1 bạn cảnh sát đã lên xe để trịnh trọng xin lỗi vì sự cố chậm giờ lúc cả đoàn một lần nữa đi qua chốt kiểm soát để vào đường cao tốc đi Nam Ninh.

Đó là biến cố lớn đầu tiên trong chuyến lọ mọ lần này của PeterPan. Liệu có nên đổ cho thứ Sáu và ghế... 13?

Những ảnh sau đây được chụp bằng điện thoại của PeterPan khi cả đoàn được đưa về Bằng Tường để lập hồ sơ vụ án. Một số ảnh chụp cảnh hỏi cung ở chốt chặn đã buộc phải xóa vì sợ bị khám xét lôi thôi.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bangtuong1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bangtuong2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bangtuong3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bangtuong4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bangtuong5.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bangtuong6.jpg

PeterPan
03-03-2010, 01:23
Vài dòng chia sẻ

Với những ai sắp đi tuyến Bằng Tường - Nam Ninh trong thời gian tới, rất nên nhớ những lưu ý sau.

- Theo lời bác tài trên chiếc xe của PeterPan thì việc bị chặn lại thế này không có gì là... lạ. Chính bác này cũng đã vài lần bị chặn lại vì lý do tương tự trong 6 tháng gần nhất.

- Như vậy, có thể thấy rằng tuyến Bằng Tường - Nam Ninh đang rất "nóng". Chuyện qua biên giới giữa 2 nước phải cẩn thận thì đã được nói rất nhiều trong topic "Cảnh giác trên đường phượt (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2883)". PeterPan không dám nhiều lời, chỉ xin nhắc lại mấy ý: bạn nhất thiết không được cầm hộ hành lý cho bất cứ ai, hãy quản lý đồ đạc của mình thật cẩn thận để tránh việc bị nhét hàng cấm vào, luôn kiểm tra ghế ngồi của mình trên xe khách hoặc tàu hỏa xem có gì bất thường không.

- Khi rơi vào tình huống mà PeterPan đã trải qua, hãy bình tĩnh và tránh gây sự chú ý của những nhà chức trách sở tại nếu bạn không muốn hành trình của mình bị gián đoạn.

- Theo quan điểm của cá nhân PeterPan, đi tàu không chỉ rẻ hơn mà còn an toàn hơn xe khách và xác suất gặp chuyện như đã nói ở trên sẽ ít hơn. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân mang tính tham khảo.

PeterPan
04-03-2010, 22:26
Tới Quế Lâm sau... 20 giờ di chuyển

Sau 2 giờ 15 phút kể từ khi ra khỏi Bằng Tường, PeterPan thở phào nhẹ nhõm tập 1 khi mở mắt ra (tại ngủ bù trên xe mà) và thấy xe đang từ từ vào tới bến Lãng Đông của Nam Ninh. Quáng quàng xuống xe và chạy ngay tới quầy bán vé để tìm chuyến đi Quế Lâm gần nhất, PeterPan thở phào tập 2 vì thật may khi chuyến gần nhất là 21 giờ, nghĩa là có khoảng 45 phút nghỉ ngơi trước khi lại lên xe thẳng hướng Quế Lâm - thủ phủ một thời của tỉnh Quảng Tây.

Quãng đường Nam Ninh - Quế Lâm nhẹ nhõm hơn nhiều so với Bằng Tường - Nam Ninh. Không bị chặn xe để khám xét, không phải căng thẳng chờ đợi và cũng không có... ma túy. Xe chạy một mạch 430 km chỉ dừng 1 lần duy nhất cho khách xuống "giải tỏa" tại một trạm nghỉ bên đường. Sau 4 giờ 20 phút, PeterPan đã tới được mảnh đất "2 sông, 4 hồ". 1 giờ 20 phút đêm, con đường Trung Sơn tấp nập bậc nhất Quế Lâm vào ban ngày thì giờ vắng tanh.

Rút vội tờ giấy có ghi địa chỉ của Youth Hostel Xiao Yang Lou, PeterPan rảo bước trên đường Trung Sơn Nam để mong thật nhanh được ngả lưng sau 1 ngày dài mệt mỏi. Thật quá may mắn vì Youth Hostel ở cách bến xe không xa, chỉ mất chừng 5-10 phút đi bộ là tới nơi.

Thuộc cùng một hệ thống với Youth Hostel ở Thành Đô mà PeterPan từng ghé qua trong chuyến đi Cửu Trại Câu, Youth Hostel Xiao Yang Lou (Tiểu Dương Lầu) của Quế Lâm có điều kiện khá tốt, phòng sạch sẽ và đầy đủ những tiện nghi cần thiết. Giá dorm là khoảng 30-40Y/người, giá phòng đôi riêng biệt thấp nhất là 100Y/phòng.

Do vừa nghỉ tết xong, còn khá rủng rỉnh nên PeterPan chọn phòng 100Y cho lành. Nhìn chung, nguyên tắc "không có gì không thể mặc cả ở Trung Quốc" hầu như luôn đúng. Bảng giá phòng tại Youth Hostel Xiao Yang Lou là khá cao nhưng bạn hoàn toàn có thể mặc cả được ít hơn chừng 50Y so với giá gốc. Phòng mà PeterPan chọn có giá trên bảng là gần 160Y gì đó.

Thở phào nhẹ nhõm tập 3 vì không phải đi quá xa để tìm khách sạn ưng ý và phòng lại quá ổn để đánh một giấc thật say.

Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng ngày 20/02. Như vậy, PeterPan đã mất tới 20 giờ để di chuyển liên tục trên một quãng đường dài hơn 800km từ Hà Nội tới Quế Lâm. Nếu đi máy bay, có lẽ chỉ mất chừng hơn 1 giờ.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/xiaoyanglou.jpg
Mặt tiền của Youth Hostel Xiao Yang Lou. Hostel này thuê lại toàn bộ tầng 2 của một chung cư rồi chia thành các phòng nhỏ để cho thuê. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình và nói tiếng Anh khá ổn.

https://images.hostelworld.com/images/hostels/24769_2.jpg
Sơ đồ đường từ bến xe tới Youth Hostel Xiao Yang Lou. Ảnh: hostelworld.com

https://images.hostelworld.com/images/hostels/24769_4.jpg
Quầy tiếp tân, phía sau là bức tường có hình vẽ và lưu bút của những du khách từng tới đây. Hình này khá cũ rồi, khi PeterPan tới thì bức tường này đã dày đặc các hình vẽ và chữ viết đến nỗi rất khó để viết thêm gì lên nữa. Ảnh: hostelworld.com

PeterPan
05-03-2010, 19:06
Một vòng Quế Lâm

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/bandodulichquelam.jpg
Ảnh: glvisit.com.

Quế Lâm là một thành phố thuộc loại vừa phải về mặt diện tích. Khu vực trung tâm của Quế Lâm chỉ bám theo đường Trung Sơn (được chia làm 3 phần Bắc, Trung, Nam). Trên bản đồ, đường Trung Sơn chính là con đường được bôi màu xanh.

Các điểm tham quan chính tại Quế Lâm gồm:

- 2 sông: sông Li và sông Đào Hoa
- 4 hồ: hồ Sam (có Nhật Nguyệt Song Tháp), hồ Dong, hồ Quế và hồ Mộc Long
- Tĩnh Giang Vương Thành
- Núi Vòi Voi (Tượng Tị Sơn)
- Công viên Thất Tinh (có núi Lạc Đà)
- Công viên Tây Sơn (vào cửa miễn phí)
- Xuyên Sơn và Tháp Sơn

Ngoài ra, bao quanh thành phố là rất nhiều công viên và hệ thống hang động đá vôi. Để đi xem cho hết thì có lẽ phải mất cả tuần. PeterPan không có nhiều thời gian đến vậy nên chỉ chọn lọc để xem.

Ngày thứ 2 của hành trình, PeterPan dậy sớm và bỏ 6Y để mua bản đồ du lịch Quế Lâm tại quầy tiếp tân của Youth Hostel. Đây là ngày mà PeterPan dành trọn vẹn để lang thang ngang dọc khắp một vòng thành phố Quế Lâm, đi qua hầu hết các điểm tham quan chính của thành phố này nhưng không... vào (trừ công viên Tây Sơn vì nơi này mở cửa miễn phí).

Một ngày lang thang một mình mỏi nhừ chân nhưng cũng biết thêm được khá nhiều chuyện thú vị của một thành phố mà người Trung Quốc coi là có "non nước đẹp nhất thiên hạ".

PeterPan
06-03-2010, 17:33
"Cây cầu" độc đáo

Hostel mà PeterPan chọn để lưu lại trong gần 2 ngày ở Quế Lâm nằm ngay cạnh một "cây cầu" rất độc đáo bắc qua hai bờ của sông Đào Hoa - một trong hai sông chính của Quế Lâm cùng với sông Li.

Điểm độc đáo của "cây cầu" này chính là nó nổi lên ngay trên mặt nước. "Cây cầu" được cấu thành bởi những phiến đá lớn được xếp một cách ngay ngắn. Đây là một khúc sông không được sử dụng cho việc đi lại bằng đường thủy.

Mặc dù vậy, chính việc bị một "cây cầu" đá án ngữ ngang xương mà dòng chảy của một khúc sông Đào Hoa bị chặn lại dẫn tới tình trạng tù đọng và phần nào đó là ô nhiễm. Thế nhưng, "cây cầu" vẫn tồn tại cho đến giờ chắc hẳn vì nó có những ý nghĩa nhất định mà hiện giờ PeterPan chưa hiểu hết.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/caycau1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/caycau2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/caycau3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/caycau4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/caycau5.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/caycau6.jpg

Chitto
06-03-2010, 18:04
Bạn đi vào mùa nước cạn, nên nước bị giữ lại phía bên này cái "đập tràn" (chứ không phải là cái cầu).

Tôi đã đến đây mùa nước to, thì nước tràn qua mặt cái đập này chảy xuống dưới, mọi người đi qua phải lội.

Tôi nghĩ cái đập tràn này nhằm mục đích giữ nước trong khu vực bốn hồ và sông Đào Hoa luôn ở một mức vừa đủ, nếu không nước chảy ra sông Li hết.

PeterPan
06-03-2010, 18:36
@Chitto: Cảm ơn bác đã giải thích cho PeterPan về cái đập tràn :-). PeterPan đã cho vào ngoặc kép để tránh hiểu nhầm cho người đọc.
--------------------------------------------------------------------------
Mon men cạnh Tượng Tị Sơn

Mất khoảng 15 phút đi bộ từ hostel, PeterPan ra được bờ sông nơi có Tượng Tị Sơn và công viên cùng tên. Tại đây, một đội ngũ cò du lịch bủa vây PeterPan và ra sức đưa ra những cái giá nhìn chung là hời hơn so với giá vé vào cửa 40Y của công viên Tượng Tị Sơn.

Ý định tìm ra bờ sông để ngắm Tượng Tị Sơn (núi Vòi Voi) từ xa cho dễ hình dung và... rẻ của PeterPan hoàn toàn phá sản. Các bạn Tàu có đủ sự ma mãnh để tạo nên một hàng rào tre trúc dọc bờ sông nhằm đập tan mọi âm mưu không trả tiền mà vẫn được xem quả núi đá vôi độc đáo vốn được coi là biểu tượng của Quế Lâm.

Đã xác định từ trước là sẽ dành nguyên 1 ngày để lòng vòng cho biết Quế Lâm nên PeterPan cũng không mấy tiếc rẻ vụ không "coi cọp" được núi Vòi Voi. Lịch sự từ chối các bạn cò du lịch, PeterPan rảo chân đi về phía công viên Tây Sơn sau khi chụp được vài tấm tạm coi được về Tượng Tị Sơn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuongtison1.jpg
Cổng chính của khu công viên Tượng Tị Sơn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuongtison2.jpg
Phía bên phải ảnh là phần thân của Tượng Tị Sơn. Các bạn Tàu đã khéo léo làm đường dọc bờ sông để du khách không thể nhìn một cách đầy đủ biểu tượng của Quế Lâm và buộc phải móc hầu bao nếu muốn hơn thế.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuongtison3.jpg
Cận cảnh phần đầu (nhưng không thấy chiếc vòi) của con voi. Phía xa là chiếc tàu để du khách ngắm cảnh trên sông Li.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuongtison4.jpg
Hàng rào xanh mướt này khiến khó có du khách nào có thể không mất tiền mà vẫn xem được núi Vòi Voi.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuongtison5.jpg
Tài PR của các bạn Tàu được thể hiện trên tấm biển này. So sánh Tượng Tị Sơn với một khối núi có đặc điểm tương tự tại Pháp chính là một cách nâng tầm thắng cảnh một cách đầy khéo léo.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuongtison6.jpg
Tòa kiến trúc nhỏ ở trên lưng của con voi đá vôi khổng lồ.

mihtua
06-03-2010, 18:39
Confirm với Chitto đây chỉ là đập tràn, mùa cạn thì đi bộ qua được.
Cũng chỗ này tầm đầu tháng 5 thì tha hồ mà lội nước :D
https://www.phuot.vn/showpost.php?p=121006&postcount=51

PeterPan
06-03-2010, 18:42
@mihtua: Ôi, thế thì hóa ra PeterPan đã tới được chỗ mà bác mihtua chia sẻ. Cứ nhớ là Quế Lâm có 1 chỗ nào đó có khúc sông có thể lội qua được mà không nghĩ ra là mình đi đúng vào mùa nước cạn. Khúc sông cần tìm thành ra lại ở ngay gần hostel của PeterPan còn đoạn lội qua được lại chính là cái đập tràn.
Cảm ơn bác mihtua và bác chitto đã giải thích cho PeterPan được rõ :).

Chitto
07-03-2010, 08:44
Ý định tìm ra bờ sông để ngắm Tượng Tị Sơn (núi Vòi Voi) từ xa cho dễ hình dung và... rẻ của PeterPan hoàn toàn phá sản. Các bạn Tàu có đủ sự ma mãnh để tạo nên một hàng rào tre trúc dọc bờ sông nhằm đập tan mọi âm mưu không trả tiền mà vẫn được xem quả núi đá vôi độc đáo vốn được coi là biểu tượng của Quế Lâm.

Hì hì, bạn PeterPan chỉ cần đi lên phía trên công viên Tượng Tị sơn một chút, ra bờ sông sẽ thấy có một bãi tắm tự do ở đó, rất nhiều người dân tắm. Chịu khó ướt cái quần, là có thể lội vào trong công viên Tượng Tị một cách thoải mái ! Nhiều người dân tớ thấy cũng làm thế, dù rằng họ vào công viên không mất tiền (nếu có thẻ công dân Quế Lâm).

Hồi trước bọn tớ 3 thằng ra sông tắm rồi vào công viên "xả bỏ" đồ ra phơi, lúc gần khô thì mặc vào đi vào công viên đàng hoàng...

PeterPan
08-03-2010, 00:15
@Chitto: Trước khi đi, PeterPan cũng nghiên cứu topic của bác về Quế Lâm và cũng có nhớ chi tiết lội sông vào công viên Tượng Tị Sơn. Tuy nhiên, hình như đó là bác đi vào mùa Hè và nước không quá cạn. PeterPan đi vào mùa Đông, nước khá cạn nên không có mấy người bơi lội. Đặc biệt, thời tiết rất lạnh, thậm chí gió lạnh tới buốt người nên phương án lội sông hơi khó thực hiện. Nếu có lần khác trở lại Quế Lâm vào mùa Hè, PeterPan sẽ thử cách mà bác Chitto đã chỉ :D.

PHOTPHET
08-03-2010, 00:34
Hôm mồng 5 Tết tôi cũng lọ mọ ở Quế lâm,Dương sóc. Nhìn chung canh song nui ,hang dong thi o Que Lam,Duong soc khong bang Viet Nam minh.Xin bo sung cai voi voi ma toi chup khi di thuyen tren song Ly.Chet roi,ko biet post anh

PeterPan
08-03-2010, 01:30
@PHOTPHET: Bác đưa ảnh lên các site chia sẻ ảnh như photobucket.com hay flickr.com rồi dẫn link vào bài viết là ok bác ạ. Ví dụ như với photobucket.com thì bác lấy luôn đoạn mã link ảnh rồi chèn vào bài viết là ảnh hiện tưng bừng.
Rất vui nếu được bác cùng chia sẻ hình ảnh và thông tin về Quế Lâm, Dương Sóc. Bác nói đúng, cảnh của Quế Lâm cũng không phải là quá đặc biệt. Có chăng thì đoạn sông Li tại Hưng Bình (Xingping) là tương đối ổn nhất.

PHOTPHET
08-03-2010, 16:01
Đây là cái vòi con voi:
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/PHOTPHET/IMG_2606.jpg
Đây là thị trấn Dương Sóc (Tàu nó đọc là GIÁNGSUA):Thịt Dê nướng thì pha đến 90% thịt lợn,rượu Tam Hoa tôi mua một chai nhỏ 5 Tệ uống thử thì toàn thấy cồn pha với mùi hương :
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/PHOTPHET/IMG_2652.jpg
Đây là cái làng cũ nghe nói gần 300 năm cách thị trấn Dương sóc khoảng 15km gì đó:
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/PHOTPHET/IMG_2662.jpg
Bác nào thich chơi đồ cũ thì vào cái nhà này vé 20 tệ một người (lúc tôi ở đó thì thấy một đoàn tua khoảng hơn 10 người TQ nhưng chắc ở tỉnh khác đên thì tháy guide thu mỗi người 100 Tệ,vụ này ăn chia cũng khá)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/PHOTPHET/IMG_2698.jpg
Đây là một trong những đồ cũ được trưng bày:
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/PHOTPHET/IMG_2695.jpg

PeterPan
08-03-2010, 22:27
@PHOTPHET: Ui, thế này thì bác đi lịch trình gần như y hệt với PeterPan rồi :D. Dương Sóc thì tiếng Trung phát âm là "déng sua" còn cái làng cũ trong ảnh của bác là cổ trấn Hưng Bình (Xingping).
Cảm ơn bác đã cùng chia sẻ thông tin và hình ảnh. Khi nào rảnh, mời bác lại ghé qua cho topic thêm phong phú nhé :).

PeterPan
10-03-2010, 01:43
Công viên Tây Sơn

Nằm về phía Tây Bắc của Quế Lâm, công viên Tây Sơn là công viên có diện tích lớn thứ 2 toàn thành phố. Tại công viên này, PeterPan thấy có quầy bán vé. Tuy nhiên, PeterPan chẳng bị ai giữ lại khi hiên ngang tiến thẳng vào phía trong. Có lẽ, vé được dành cho du khách ngoại tỉnh và ngoại quốc còn người dân Quế Lâm được miễn. PeterPan gặp may vì đi vào buổi trưa nên khá vắng người ra vào, nhân viên ở đây chắc cũng chẳng muốn nhọc công tra hỏi.

Là một khu công trình công cộng được mở cửa miễn phí nên kỳ thực thì công viên Tây Sơn cũng không có gì là quá đặc biệt. Tất cả các hạng mục trong công viên này đều chỉ ở mức vừa phải và dừng lại ở việc phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của người dân vào dịp cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ chứ không hướng tới những "chuẩn mực cao siêu" như những khu công viên có bán vé thu tiền khác. Trong công viên này còn có bảo tàng Quế Lâm, nơi trưng bày 21.500 hiện vật cổ từ đời nhà Minh, nhà Thanh. Tuy nhiên, khi PeterPan tới đây thì bảo tàng này chưa mở cửa đón khách, có lẽ vì vẫn đang... nghỉ Tết.

Điểm đặc biệt nhất của công viên Tây Sơn là những gốc đào đỏ thắm, kể ra thì cũng đáng cho một chuyến đi dạo miễn phí cho biết.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/daoquelam1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/daoquelam2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/daoquelam3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/daoquelam4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/daoquelam5.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/daoquelam6.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/daoquelam7.jpg

PeterPan
11-03-2010, 18:38
Những cây cầu ở Quế Lâm

Quế Lâm là đất "2 sông, 4 hồ" nên thành phố này có rất nhiều cầu và mỗi cây cầu đều mang những dáng vẻ riêng. Trong 1 ngày lang thang ngang dọc tại Quế Lâm, PeterPan cũng ghé qua được một vài cây cầu khá đặc biệt.

Đầu tiên là cầu Nam Môn ở ngay đối diện Youth Hostel. Đây là một cây cầu mang lối kiến trúc cũ kỹ rất đặc trưng trong một thành phố trầm buồn và có phần u hoài như Quế Lâm. Cầu được chia làm 2 chiều tách biệt khá rõ rệt và được cấu thành bởi những trụ vòm rất vững chãi.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/caunammon1.jpg
Toàn cảnh cầu Nam Môn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/caunammon2.jpg
Những vòm cầu chắc nịch của cầu Nam Môn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/caunammon3.jpg
Một cụ ông đang thổi kèn một cách đầy phòng khoáng dưới gầm cầu Nam Môn. Một hình ảnh có tính lay động, có tính biểu tượng cho một Quế Lâm luôn mơ về hào quang của một thủ phủ thưở nào, nay vẫn luôn phảng phất những tiếc nuối vì để tuột mất vai trò đầu tàu...

PeterPan
11-03-2010, 19:12
Những cây cầu ở Quế Lâm (tiếp)

Rời công viên Tây Sơn, PeterPan đi bộ thêm khoảng 10 phút thì tới hồ Quế - nơi có tới 3 cây cầu khá đặc biệt nằm song song nhau trong một phạm vi hẹp.

Cây cầu đầu tiên có tên là câu Quan Ỷ. Cây cầu này có kiến trúc khá giống với cầu Nam Môn bắc ngang sông Đào Hoa mà PeterPan đã nói tới ở trên. Tuy nhiên, về các đường nét chi tiết thì cầu Quan Ỷ có phần trẻ trung và mới mẻ hơn đôi chút.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cauquany1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cauquany2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/cauquany3.jpg

PeterPan
12-03-2010, 01:13
Những cây cầu ở Quế Lâm (tiếp)

Cây cầu tiếp theo gây được ấn tượng với PeterPan là cầu Nghênh Bình. Cây cầu này có thiết kế khá độc đáo và mang những đường nét hiện đại. Tuy nhiên, đáng tiếc là PeterPan chỉ được nhìn thấy cầu này từ xa.

Trước khi đi, PeterPan đã xem được hình của cây cầu này trong topic của bác Chitto, định bụng là sẽ quay lại vào buổi tối để ngắm cây cầu lung linh trong những ánh đèn. Tuy nhiên, những thay đổi liên tục trong 1 ngày lang thang ở Quế Lâm khiến PeterPan quên khuấy mất và chỉ nhớ ra dự định này khi đã về tới... Nam Ninh.

Hơi tiếc một chút, nhưng đành hẹn lần sau vậy...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nghenhbinh1.jpg
Cầu Nghênh Bình ở phía xa...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nghenhbinh3.jpg
... và gần hơn một chút.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nghenhbinh2.jpg
Cầu Nghênh Bình vào buổi tối. Ảnh: glxfzs.gov.cn.

PeterPan
12-03-2010, 01:34
Những cây cầu ở Quế Lâm (tiếp)

Cây cầu thứ ba trong cụm cầu mà PeterPan bắt gặp sau khi rời công viên Tây Sơn là cầu Lệ Trạch. Cây cầu này mang màu sắc và kết cấu khiến người ta rất dễ liên tưởng tới cầu Cổng Vàng lừng danh ở San Francisco trên đất Mỹ xa xôi.

Chính từ cây cầu này, PeterPan mới có view đẹp để ngắm cầu Nghênh Bình và cầu Quan Ỷ. Cây cầu treo có thiết kế rất hiện đại này bổ sung những đường nét rắn chắc, mạnh mẽ cho cảnh quan vốn hơi buồn buồn của khu hồ Quế nói riêng và cả Quế Lâm nói chung.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/letrach1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/letrach2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/letrach3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/letrach4.jpg

Mahabharata
12-03-2010, 12:13
Mình chuẩn bị đi Nam Ninh, quanh Nam Ninh có chỗ nào đi chơi không, bán kính khoảng 100km đổ lại. Thx nhìu

PeterPan
12-03-2010, 12:34
Chào bạn,

Theo mình biết thì quanh Nam Ninh trong bán kính 100km không có nhiều điểm du lịch đáng chú ý. Nếu chịu khó đi khoảng 220km về phía Nam, bạn có thể tới được biển Bắc Hải nhưng có lẽ mùa này sẽ lạnh và không đẹp. Nếu có thể đi ngược lên phía Bắc để tới Quế Lâm và Dương Sóc thì sẽ hay hơn. Cả tỉnh Quảng Tây có lẽ chỉ có 2 nơi này là đáng chú ý nhất ở khía cạnh du lịch thôi. Trong Lonely Planet cũng có nói tới 1 vài điểm du lịch khác nhưng không đáng chú ý cho lắm.

Chúc bạn có chuyến đi như ý!

oggy
12-03-2010, 13:48
Em phục bác thật ngày xưa em học ở Quế Lâm, em thông thạo địa bàn này lắm. Sau mà có tổ chức em xin làm hướng dẫn viên nhé

Mahabharata
12-03-2010, 14:49
Hay đấy, tổ chức tự đi chứ theo tour chán lắm, suốt ngày bị lùa đi ăn, đi mua hàng, đi thăm quan như lùa vịt hic hic. Cho mình đăng ký 1 xuất nhá

PeterPan
12-03-2010, 15:38
Đi tour cũng có cái hay đó là nó phù hợp với những ai ít thời gian chuẩn bị cho chuyến đi, ít kinh nghiệm tự lo từ A -> Z, những người có tuổi không thể xông pha bụi bặm hay đơn giản là những người thích đi tour :D. Cái dở của đi tour thì cũng đã được nói nhiều rồi, PeterPan không nói lại nữa.

PeterPan cũng đã đi tour Trung Quốc 2 lần và tự thấy rằng mình đi bụi sẽ thích hơn nhiều. Vì thế những chuyến đi sau đó hoàn toàn là đi bụi. Tất nhiên, nếu có lúc nào đó đi với gia đình thì phương án đi tour sẽ được ưu tiên.

Ta cứ tùy tình hình mà lựa chọn thôi :). Toàn người trẻ và ưa khám phá thì đi bụi là phương án hoàn hảo nhất.

PeterPan
12-03-2010, 16:01
Những cây cầu ở Quế Lâm (tiếp)

Cây cầu đẹp nhất Quế Lâm có lẽ là cầu Giải Phóng nối liền hai bờ sông Li (từ đường Giải Phóng sang thẳng con đường dẫn vào công viên Thất Tinh).

Vẫn là những trụ vòm vững chãi giống như cầu Nam Môn hay cầu Quan Ỷ nhưng cầu Giải Phóng nổi bật hơn hẳn về độ hoành tráng và vẻ đẹp kiến trúc. Nằm trên khúc sông có lẽ là đẹp nhất của sông Li trong địa phận thành phố Quế Lâm, cây cầu này là một hình ảnh hiện đại hiếm hoi trong một đô thị cũ (chứ không hẳn là cổ).

Từ cầu Giải Phóng có thể nhìn khá rõ núi Vòi Voi. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ xác định được quả núi đá vôi này chứ khó có thể nhìn được hình dáng đặc trưng của nó bởi sự hạn chế của góc nhìn (thẳng từ phía trước lại). Bởi vậy, ý tưởng lên cầu Giải Phóng để xem miễn phí núi Vòi Voi là bất khả thi.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/giaiphong1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/giaiphong2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/giaiphong3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/giaiphong4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/giaiphong5.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/giaiphong6.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/giaiphong7.jpg

PeterPan
12-03-2010, 16:46
Những cây cầu ở Quế Lâm (tiếp)

Vẫn là cầu Giải Phóng nhưng với góc nhìn từ tàu du lịch trên sông Li:

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/giaiphong8.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/giaiphong9.jpg

PeterPan
12-03-2010, 16:57
Những cây cầu ở Quế Lâm (tiếp)

Ngoài cầu Giải Phóng, trên sông Li còn có một cây cầu lớn với độ hoành tráng cũng không hề kém cạnh. Cây cầu này mang cùng tên với dòng sông: cầu Sông Li.

Cầu Sông Li cũng nằm ở một vị trí vào loại đẹp nhất nhì trên khúc sông Li chảy qua địa phận Quế Lâm. Ở gần cầu có những thắng cảnh nổi bật như núi Xuyên Sơn hay núi Tháp Sơn.

Thiết kế của cầu Sông Li cũng mang những đường nét hiện đại. Toàn bộ cây cầu dài nhất Quế Lâm này được đỡ bằng 2 cụm trụ chính ở 2 đầu cầu. Phần giữa cầu khá dài nhưng hoàn toàn không có một trụ cầu nào nâng đỡ tạo nên một cảm giác khá chênh vênh.

Tuy nhiên, toàn bộ nhiệm vụ nâng đỡ thân cầu đã được chia đều cho 2 trụ cầu ở phía đầu cầu nên cầu Sông Li thực tế là vô cùng vững chãi và đảm bảo được vai trò đầu mối giao thông huyết mạch trong thành phố.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/causongli1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/causongli2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/causongli3.jpg

PeterPan
12-03-2010, 17:07
Bỏ lỡ Xuyên Sơn

Trước khi đi, đọc topic của bác Chitto thấy có đoạn nói về cầu Sông Li ở gần Xuyên Sơn và Tháp Sơn nên PeterPan cũng đưa những địa điểm này vào các gạch đầu dòng cho chuyến đi.

Tuy nhiên, khi đã đi tàu trên sông Li, đã đi qua cây cầu cùng tên và thậm chí đã nhìn thấy Tháp Sơn thì PeterPan lại quên khuấy mất Xuyên Sơn. Trong đầu vẫn cứ đinh ninh rằng còn phải ngắm được Xuyên Sơn nữa nhưng lại không nhớ ra quả núi đặc biệt này ở ngay gần cầu Sông Li và Tháp Sơn.

Về nhà đọc kỹ lại topic của bác Chitto rồi so sánh với những tấm ảnh đã chụp trong chuyến đi thì mới biết là mình đã bỏ lỡ Xuyên Sơn một cách khá đáng tiếc.

Một điều lạ lùng đó là PeterPan đã đi thuyền xuôi dọc sông Li và ngắm nghía rất kỹ đoạn sông ở gần cầu Sông Li và Tháp Sơn nhưng lại không thấy được Xuyên Sơn. Chắc là không có duyên rồi...

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thapson1.jpg
Tháp Sơn ở rất gần sông Li. Quả núi ngay phía sau Tháp Sơn có lẽ chính là Xuyên Sơn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thapson2.jpg
Một góc khác của Tháp Sơn và có lẽ là cả Xuyên Sơn nữa.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thapson3.jpg
Có lẽ Xuyên Sơn chính là quả núi mờ phía sau cái cây lớn này.

https://www.phuot.vn/imagehosting/243469c4f86c91b8.jpg
Cầu Sông Li, Tháp Sơn và Xuyên Sơn trong ảnh của bác Chitto.

Chitto
12-03-2010, 17:09
Mùa lạnh trông sông Ly buồn nhỉ. Chả bù cho mùa nóng, cực kì đông vui, trên bờ, dưới sông hàng trăm người dân tắm, bơi lội, thả bè, ăn hàng, ngồi câu, ngồi nhậu... suốt dọc bờ sông. Trẻ con thì tắm truồng, người lớn chỗ vắng cũng tắm tiên.

Trong hồ Sam, chỗ đầu hồ cũng có một khu riêng để bơi tắm tự do, người dân bơi, chơi đùa, trò chuyện râm ran cả khu.

PeterPan
12-03-2010, 23:12
PeterPan ở Quế Lâm đúng vào 2 ngày rất âm u, bầu trời thì trắng đùng đục. Hôm từ Dương Sóc trở lại Quế Lâm thì tình hình cũng chẳng khác là bao. Bù lại thì thời tiết ở Dương Sóc đẹp, nắng vàng và có gió nhẹ. Phong cảnh ở Dương Sóc cũng đẹp hơn, tươi tắn hơn nhiều so với Quế Lâm.

vesauhn
12-03-2010, 23:52
Chào bạn PiterPan.
Mình cũng mới đi Quế Lâm hồi trước Tết. Đọc bài viết của bạn và các bác khác về Quế Lâm rất thích và ảnh chụp thì rất đẹp, có lẽ vì mình cũng có nhiều kỷ niệm với Quế Lâm, nhưng viết thì khó quá. Nhân đây cho mình góp vui với nhé

- Cũng bên cầu Giải phóng
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Quelam%208-09/QUELAM049.jpg

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Quelam%208-09/Quelam00296.jpg

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Quelam%208-09/Quelam00299.jpg

- Và những cái cầu khác
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Quelam%208-09/Quelam00038.jpg

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Quelam%208-09/QUELAM007.jpg

PeterPan
13-03-2010, 00:16
Chào bạn vesauhn,

Bạn có nhiều kỷ niệm đẹp với Quế Lâm thì chia sẻ cùng PeterPan và mọi người nhé. PeterPan không gặp may vì tới Quế Lâm vào những ngày thời tiết không đẹp, lại đúng dịp Tết lạnh buốt. Rất mong bạn sẽ chia sẻ cùng PeterPan và mọi người về những hình ảnh khác của Quế Lâm.

Những bức ảnh của bạn đẹp quá, PeterPan đặc biệt thích tấm cuối cùng, chính là cầu Nghênh Bình mà PeterPan chỉ được thấy từ phía xa.

Chờ những chia sẻ của bạn :).

PeterPan
14-03-2010, 13:10
Tĩnh Giang Vương Thành

Với tấm bản đồ Quế Lâm, PeterPan cũng lần mò tới được Tĩnh Giang Vương Thành - một hoàng thành đã có từ thời nhà Minh. Đây là khu thắng cảnh được xếp loại 4 A của Trung Quốc và giá vé vào cửa cũng không hề rẻ, 70Y/người.

Vòng thành trung tâm của Tĩnh Giang Vương Thành vẫn còn gìn giữ được khá nguyên vẹn cho tới ngày nay và trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của người dân Quế Lâm (mọi hoạt động giao thông quanh khu vực này diễn ra bình thường do không có bất cứ sự cản trở nào, gần giống với khu vực gần hoàng thành Huế vậy).

Ngày nay, một phần của Tĩnh Giang Vương Thành được dành cho Đại học Sư phạm Quảng Tây và những sinh viên theo học tại đây có thể được coi là những sinh viên may mắn nhất Trung Quốc.

Khi tới đây, quá ngán ngẩm với giá vé 70Y, PeterPan nảy sinh âm mưu trốn vé bằng cách đi vào theo cổng dành cho sinh viên trường Sư phạm Quảng Tây. Tuy nhiên, vẻ ngoài đã tố cáo PeterPan. Áo phao to đùng, tay cầm máy ảnh, vai đeo ba-lô, chừng đó là đủ để bảo vệ trường chỉ tay bắt PeterPan vòng ngược trở ra.

Tĩnh Giang Vương Thành là một nơi rất nên tới đối với những ai ưa khám phá và tìm hiểu những khía cạnh văn hóa, lịch sử. Sâu phía trong khu thành cổ này còn có một lầu ngắm cảnh cao 156m để ngắm toàn cảnh thành phố Quế Lâm.

Đáng tiếc là vì một số thay đổi trong lịch trình và cả sự tiếc rẻ với giá vé 70Y (đắt nhất trong các khu thắng cảnh tại Quế Lâm) mà PeterPan đã bỏ qua Tĩnh Giang Vương Phủ. Thôi thì để lần sau vậy.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tinhgiangvuongthanh1.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tinhgiangvuongthanh2.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tinhgiangvuongthanh3.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tinhgiangvuongthanh4.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tinhgiangvuongthanh5.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tinhgiangvuongthanh6.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tinhgiangvuongthanh7.jpg

PeterPan
14-03-2010, 13:19
Tĩnh Giang Vương Thành (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tinhgiangvuongthanh8.jpg
Cánh cổng dẫn vào trường Sư phạm Quảng Tây, nơi âm mưu trốn vé của PeterPan bị chặn đứng.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tinhgiangvuongthanh9.jpg
Cổng thành phía Đông của Tĩnh Giang Vương Thành.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tinhgiangvuongthanh10.jpg
Phía xa kia chính là khu lầu ngắm cảnh ở độ cao 156m.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tinhgiangvuongthanh11.jpg
Hai cửa lớn dẫn vào khu trung tâm Tĩnh Giang Vương Thành, ở giữa là 1 nhóm sinh viên có lẽ là đang xem thời khóa biểu sau kỳ nghỉ Tết.

Chitto
14-03-2010, 15:43
Tĩnh Giang Vương Thành

Tĩnh Giang Vương Thành - một hoàng thành đã có từ thời nhà Minh. Đây là khu thắng cảnh được xếp loại 4 A của Trung Quốc và giá vé vào cửa cũng không hề rẻ, 70Y/người.

Bạn PeterPan không cần phải tiếc đâu. Bên trong vòng thành đó... không có gì cổ còn lại cả. Cách Mạng Văn hoá đã xoá sạch những gì bằng gỗ, gạch, chỉ còn lại vài thứ bằng đá thôi. Các toà nhà bên trong vòng tường đó toàn là dựng lại hết. Một số toà lầu, gác mà bạn thấy thấp thoáng cũng chỉ là làm lại, bên dưới có cửa sắt kéo cả.

Năm trước qua đó, tôi thì "may mắn" hơn bạn khi thong thả đi qua cái cổng sắt mà bạn chụp đó, mà không bị hỏi gì (chỉ có một ông bảo vệ già thơ thẩn chứ không phải chú cảnh sát lăm lăm thế kia).

Chính giữa, thẳng cổng chính vào là một toà nhà lớn, rồi thông sang một toà nhà nữa, xây kiểu kiến trúc giả cổ, là toà nhà của trường ĐH. Tiếp sau có mấy đường đi thông, rồi ở chính giữa có hòn núi đá Độc Tú Sơn, đường lên đỉnh và lầu trên đỉnh làm bằng xi măng cốt sắt. Bên dưới chân, quanh Độc Tú Sơn có mấy công trình đá, khắc vào núi đá.... (giống như mấy hang động nhà mình), có một cái hang nhỏ nhỏ...

Tất cả chỉ có thế thôi. Nên cái giá 70Y cũng là quá đáng, và tôi nghĩ không đáng để xem toà núi đó. Chẳng qua người ta nói rằng Độc Tú Sơn là núi chủ của Quế Lâm, là hòn núi tụ hết linh khí của cả vùng, nên mới nổi tiếng.

À, mà không đi cổng chính, thì cổng phía đông của toà thành cũng có thể vào thẳng khu trung tâm, mà hình như lối đó kiểm soát sơ sài hơn, chỉ có barie chắn ôtô, chứ không có người gác.

PeterPan
15-03-2010, 01:43
Nghe bác Chitto giải thích mà PeterPan nhẹ cả người và không còn cảm thấy tiếc rẻ nhiều vì không vào xem được Tĩnh Giang Vương Thành. Nhưng mà lần sau có quay lại chắc PeterPan sẽ phải ăn mặc sao cho giống dân Quế Lâm một chút để lại thử hiên ngang đi vào phía có cánh cổng sắt xem như thế nào :D.

vesauhn
15-03-2010, 10:32
Đối với tour DL thì đây cũng là 1 điểm "phải đến" vì nó là 1 di tích lịch sử của QL. Còn đi tự do, vào xong ra tiếc 70 tệ hơn là tiếc không được vào. Cảnh quan không có gì đặc sắc, chưa kể có mấy dãy nhà bên phải dành cho Sinh viên ở, quần áo xanh đỏ tím vàng bay phất phới thêm mất mỹ quan. Hiện trường ĐH SP Quảng tây còn mấy khoa : du lịch, văn hóa...ở đấy, nhưng đã có lệnh trong năm nay Thành phố sẽ thu hồi lại, chỉ dành riêng cho du lịch. Hihi...bạn PeterPan có lẽ không còn cơ hội để trà trộn "trốn" vé nữa đâu. Theo tôi biết, trước đây nếu bạn có thẻ SV của trường ĐHSPQT sẽ còn được kèm theo anh em, chú bác vào miễn phí nữa. Năm 2010 sẽ là năm Du lịch-Văn hóa của QL, đường phố đang được chỉnh trang, trồng thêm nhiều cây xanh, nhiều con đường cũng đang đào, lấp, lát vỉa hè ngổn ngang đất đá như ở VN. Nhưng tôi để ý thấy họ làm nhanh, gọn chứ không kéo dài lê thê, gây tắc đường và bụi mù mịt như ở ta. Mình góp vài hình ảnh bên trong nhé

Tòa nhà từ cổng chính đi vào là nơi làm việc và tiếp khách chính của Vương phủ. Tòa nhà đã bị cháy hoàn toàn 2 lần, rồi được xây dựng lại.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Pic6.jpg

Phía sau là Hí trường, nơi để xem ca kịch. chỉ mở cửa khi có đoàn du lịch.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Pic1.jpg

Độc tú sơn nằm cuối khuôn viên. Trên vách đá có khắc chữ "Thọ", nghe nói do chính tay Từ Hi Thái Hậu thủ bút.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Pic2.jpg

Bên phải quả núi có tượng đài kỷ niệm ông Tôn Trung Sơn với hàng chữ "Trung Sơn bất tử".

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Pic5.jpg

Và cái hồ phía sau quả núi theo luật phong thủy. Phía này cũng có cái cổng ra vào Vương phủ, cổng nhỏ vắng vẻ. Còn cái hang nhỏ dưới chân quả núi, thấy tối om mình cũng không vào.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Pic3.jpg

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Pic4.jpg

Còn đây là đỉnh núi để ngắm cảnh nhìn từ cổng chính. Gió lạnh làm mình không có hứng thú trèo lên đó.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Pic7.jpg

Vài hình ảnh chia sẻ, hy vọng lần sau bạn sẽ cân nhắc trước khi rút ra 70 tệ để mua vé tham quan, nếu không thật có nhu cầu nghiên cứu lịch sử. Để dành xiền cho nhiều cảnh quan thiên nhiên khác.

PeterPan
15-03-2010, 13:11
Cảm ơn vesauhn nhiều nha :).

Được xem ảnh của bạn thế này thì coi như mình đã vào rồi :D và thực sự thấy không có gì phải tiếc cả. May mà mình chưa bỏ 70Y để vào. Lúc đó cũng nâng lên đặt xuống mãi, cuối cùng quyết định không vào nữa.

vesauhn
16-03-2010, 01:57
Xuyên sơn và Tháp sơn nằm cùng 1 bên bờ sông Li. PeterPan đi thuyền trên sông Li, sau khi qua cầu Li giang thì chỉ thấy được Tháp sơn, còn Xuyên sơn nằm phía sau nên bị khuất tầm nhìn, khó thấy. Thực ra Xuyên sơn và Tháp sơn lại nằm trên 2 bờ của 1 dòng sông khác. Xem lại bản đồ của bác Chitto, bạn sẽ thấy có 1 nhánh nhỏ của Li giang, chạy qua Công viên Thất tinh và chạy ngang qua giữa Tháp sơn và Xuyên sơn và sau đó lại nhập chung vào Li giang, đó là dòng Tiểu Đông giang. Bạn muốn tham quan Xuyên sơn thì phải đi xe đến Công viên Xuyên sơn, chứ không đi được bằng thuyền. Công viên này cũng nhỏ, chỉ có quả núi là to. Muốn lên núi, để chui vào cái lỗ xuyên qua núi (Xuyên sơn) ngắm sông Li và thành phố bạn phải mua thêm 1 vé 5Y (vé vào cổng Công viên tính riêng, hình như 15Y). Nhưng có cái bất tiện nhất là sau khi dạo chơi, bạn phải đi bộ khá xa ra ngoài mới có xe bus hoặc Taxi, vì công viên xa Trung tâm và cũng ít khách đến tham quan.

Bên trái là Xuyên sơn, bên phải là Tháp sơn. Còn cái hồ nước ở giữa chính là dòng Tiểu Đông giang chảy qua. Cái hồ này trước đây là nơi khai thác cát, bây giờ thành cái hồ cho Công viên.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Quelam%208-09/Quelam00302.jpg

Cái hang xuyên sơn (đứng dưới chân núi chụp lên)

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Quelam%208-09/Quelam00308.jpg

Tháp sơn trên bờ Tiểu Đông giang, cũng là trong Công viên.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Quelam%208-09/Quelam00301.jpg

Giữa Công viên, thấy cái phần lưng võng của "con voi" Xuyên sơn.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/CVXuyenson1.jpg

Ảnh 4 trong 1 ( Tượng tị sơn, cầu Li giang, Tháp sơn và Xuyên sơn)

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/4trong1.jpg

Một vài hình ảnh và thông tin thêm gửi bổ sung đến bạn. Đang chờ xem tiếp những nơi bạn đã đến. Mình đi đến đâu cũng chỉ mải ngắm cảnh và chụp ảnh (mà ảnh cũng chả đẹp, chỉ làm lưu niệm) nên chẳng ghi chép được nhiều như bạn và bác Chitto. Đọc các bài viết của mọi người mới liên tưởng lại nên rất thú vị.
Cám ơn PiterPan, bác Chitto và cả nhà.

PeterPan
16-03-2010, 02:08
Lại một lần nữa phải cảm ơn vesauhn :).

Những thông tin và hình ảnh mà bạn chia sẻ quả thực rất bổ ích. PeterPan đặc biệt thích tấm ảnh cuối cùng vì bố cục ảnh đẹp và nội dung ảnh thì quá hay, 1 bức ảnh nhưng đã gói gọn được 4 hình ảnh tiêu biểu của thành phố Quế Lâm.

Xem ảnh và đọc những thông tin của bạn rồi lại tự dặn mình rằng các chuyến đi sau này phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để tránh bỏ sót những khung hình đẹp, những địa điểm hay.

Thật tuyệt vời vì có một "thổ công" Quế Lâm như bạn cùng chia sẻ để topic thêm phần phong phú :).

PeterPan
16-03-2010, 02:34
Nhật Nguyệt Song Tháp

Cuối ngày thứ 2 của hành trình và là ngày đầu tiên khám phá Quế Lâm, PeterPan tới hồ Sam vào buổi xế chiều. Đây là một hồ nước đẹp với cảnh quan hài hòa và điểm nhấn đặc biệt mang tên Nhật Nguyệt Song Tháp. Đây là một cặp tháp sóng đôi mang 2 màu sắc khác nhau tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng.

Tháp Nhật tượng trưng cho mặt trời có màu đồng nằm hoàn toàn trên một hòn đảo nhỏ. Phía chân tháp là một tầng đế dạng cánh sen. Tòa tháp 9 tầng này có chiều cao 41m và là một công trình kiến trúc được xây dựng rất công phu. Người ta đã sử dụng tới 350 tấn đồng và vàng để tạo nên một tòa tháp uy nghi trên mặt hồ Sam. Và với thứ văn hóa "đệ nhất" của mình, người Trung Quốc coi tháp Nhật là tháp bằng đồng cao nhất thế giới, là tòa kiến trúc bằng đồng cao nhất thế giới hay thậm chí là tòa tháp trên mặt nước cao nhất thế giới.

Thấp hơn tháp Nhật khoảng 6m, tháp Nguyệt nằm gần bờ hơn và du khách có thể vào tháp qua một cây cầu nhỏ. Tháp Nguyệt chỉ có 7 tầng và có rất nhiều chi tiết khác nữa cũng kém hơn so với tháp Nhật. Có lẽ đó cũng là sự thể hiện triết lý của người Trung Quốc về mặt trăng và mặt trời. Một vật chỉ phát sáng nhờ sự phản xạ ánh sáng thì không thể hoành tráng bằng vật sáng gốc được.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatnguyet1.jpg
Nhật Nguyệt Song Tháp.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatnguyet2.jpg
Hồ Sam yên bình vào buổi xế chiều với Nhật Nguyệt Song Tháp lặng lẽ soi bóng nước.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatnguyet3.jpg
Một góc hình khác của 2 tòa tháp.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatnguyet4.jpg
Tháp Nhật.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatnguyet5.jpg
Tháp Nguyệt.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatnguyet6.jpg
Toàn cảnh khu tham quan 2 tòa tháp (tháp Nhật hơi khuất phía sau).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/nhatnguyet7.jpg
Muốn vào tham quan, bạn phải bỏ ra 30Y để mua vé.

PeterPan
17-03-2010, 02:13
Tượng Tị Sơn (núi Vòi Voi)

Trong ngày thứ 3 của hành trình và là ngày thứ 2 tại Quế Lâm, PeterPan mới chính thức được ngắm nhìn Tượng Tị Sơn - biểu tượng số một của thành phố Quế Lâm.

Có 2 cách để ngắm quả núi đá vôi có hình một con voi với cái vòi rất dễ nhận biết này. Cách thứ nhất là mua vé với giá 40Y để vào công viên Tượng Tị Sơn. Cách thứ hai là đi tàu trên sông Li để có cái nhìn bao quát toàn cảnh khu vực núi Vòi Voi cũng như ngắm nghía được các thắng cảnh khác. PeterPan chọn cách thứ hai.

Trước khi đi, đã đọc được khuyến cáo của Lonely Planet rằng hãy nói không với đội ngũ "cò du lịch" tại Quế Lâm và Dương Sóc. Tuy nhiên, PeterPan vẫn muốn thử một lần cho biết và kết quả cũng không đến nỗi tệ. Sau một hồi trao đổi và mặc cả với một bạn "cò" (gặp ngay phía ngoài công viên) bằng tất cả vốn tiếng Trung ít ỏi, PeterPan quyết định sẽ đi tàu trên sông Li với giá 45Y đồng thời trả cho một bạn xe lôi 5Y để đi ra bến tàu.

Bạn xe lôi này hóa ra cũng là một bạn "cò". Vừa ngồi lên xe, PeterPan đã được nghe bạn ấy quảng cáo về kính thưa các loại tour và các giá vé mềm hơn giá gốc: vé vào Tĩnh Giang Vương Phủ "chỉ" 60Y (giá gốc 70Y), vé vào công viên Thất Tinh rẻ hơn khoảng 25Y so với giá gốc, rồi thì cả vé đi tour "2 sông, 4 hồ" hay tour đi tàu Quế Lâm - Dương Sóc. Thôi thì đủ cả.

Nghe bạn "cò" ba hoa khoảng 10 phút thì đã thấy bến tàu ở trước mặt. Tàu được trang bị khá tốt, nhìn chung là sạch sẽ và chỉ cho phép tối đa 24 du khách mỗi chuyến. Hành trình bắt đầu từ bến (gần cầu Sông Li) tới qua cầu Giải Phóng một đoạn rồi quay lại để thành một vòng khép kín.

Trong khoảng hơn 1 giờ của hành trình, Tượng Tị Sơn tất nhiên vẫn là điểm thu hút được nhiều sự chú ý nhất.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuongtison1-1.jpg
Bến tàu du lịch sông Li.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuongtison2-1.jpg
Những con chim cốc này đang nghỉ ngơi trước khi biểu diễn màn bắt cá. Đáng tiếc là PeterPan không được xem màn này.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuongtison3-1.jpg
PeterPan đi trên một con tàu du lịch giống như thế này.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuongtison4-1.jpg
Và đây, Tượng Tị Sơn.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuongtison5-1.jpg
Núi Vòi Voi trông khá ảm đạm trong một ngày thời tiết âm u.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuongtison6-1.jpg
Chỉ cần đi lệch qua một chút là đã không thể nhìn thấy vòi voi.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/tuongtison7.jpg
Ở góc chụp này thì Tượng Tị Sơn cũng chỉ như một quả núi đá vôi bình thường.

vesauhn
17-03-2010, 11:43
Nhật Nguyệt song tháp trên hồ Sam có vị thế tương tự như Tháp Rùa ở Bờ Hồ của ta. Trên các biển quảng cáo du lịch 2 sông 4 hồ treo khắp nơi trong thành phố đều lấy biểu tượng trung tâm là 2 cái tháp này. Khi đến thăm quan chỗ này, mình cũng có 1 cảm giác hơi khó chịu khi chụp ảnh với góc rộng, vì rất khó tìm được 1 góc mà phía sau không vướng nhà cao tầng, giống Hà nội bây giờ. Để giữ cảnh quan du lịch, QL đã không cho phép nhà quá cao như những cái "ống khói" thô kệch. QL được quy hoạch là Tp du lịch cho nên không cho phép xây nhà cao vài chục tầng, thường cao lắm cũng chỉ khoảng 10 tầng với mục đích không làm che chắn tầm nhìn cảnh quan đẹp xung quanh. Bạn cứ trèo lên những đỉnh núi cao sẽ thấy điều này. Đồng thời không cho đầu tư phát triển những khu công nghiệp có tính chất gây ô nhiễm để giữ gìn môi trường tại QL. Họ tuân thủ rất nghiêm chứ không có cái kiểu "chạy" dự án để làm bừa đâu. Đó cũng là 1 trong những lý do quan trọng trong việc chuyển thủ phủ tỉnh Quảng tây về Nam ninh.
Mình góp thêm ảnh Song tháp buổi chiều tối cho có tí xanh-đỏ-tím-vàng nhé
Buổi chiều

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Chieu.jpg

Hoàng hôn (đành chụp kiểu này để tránh nhà cao phía sau)

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Hoanghon.jpg
Buổi tối

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Toi.jpg

Một góc hồ Sam.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/HoSam.jpg

PeterPan
17-03-2010, 16:36
Xem cảnh của bác Chitto và vesauhn mà thấy thèm thuồng ghê, 2 người đều có những bức ảnh chụp Quế Lâm rất đẹp trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Chả bù cho ảnh của PeterPan, cứ nhờ nhờ và trắng đục vì đi đúng mấy ngày u ám.

Tiện đây, PeterPan cũng muốn nhờ bạn vesauhn giải thích giúp một boăn khoăn sau 2 ngày lang thang ở Quế Lâm. Từ khi tới cho đến khi chia tay thành phố này, PeterPan liên tục gặp những người có dị tật ở chân (hay đúng hơn có thể gọi là bị thọt). Những người bước thấp bước cao này có độ tuổi rất đa dạng, từ trẻ em cho tới người già, từ thanh niên cho tới trung niên và tỷ lệ nam nữ bị tật này cũng khá ngang nhau. Tại Dương Sóc, PeterPan cũng có nhìn thấy người bị dị tật ở chân nhưng ít hơn rất nhiều.

Không rõ việc này là do đâu, một dịch bệnh để lại di chứng cho nhiều người hay chỉ đơn giản là PeterPan gặp phải xác suất đụng những người bị tật ở chân hơi cao?

Câu hỏi có thể hơi buồn cười và hơi lạc đề, nếu vesauhn và anh chị em nhà phuot thấy không hay thì đánh cho 2 chữ đại xá nhé :). Chỉ là PeterPan mắc cái tật "hay tò mò" thôi :">.

PeterPan
17-03-2010, 17:16
Công viên Thất Tinh

Dằn bụng bằng bát mỳ Quế Lâm giá 3 tệ 5 hào cho xong bữa trưa, PeterPan ngồi xe lôi của bạn "cò" đã nói ở post trước để tới công viên Thất Tinh - điểm tham quan cuối cùng trong 2 ngày ở thủ phủ cũ của Quảng Tây.

Tại đây, một màn "đấu trí" với bạn "cò" (nữ, khoảng tầm 50 tuổi nhưng ăn mặc rất lòe loẹt, son phấn tưng bừng) lại diễn ra. Bảng giá vé gốc vào công viên Thất Tinh cụ thể như sau:

- Vé vào cửa: 35Y
- Vé vào động Thất Tinh: 60Y
- Vé vào vườn thú (có gấu trúc): 32Y
- Tổng cộng: 122Y

Nói chung, để đi hết công viên Thất Tinh theo bảng giá gốc thì sẽ tốn gần 400k tiền Việt, quá xá đắt. Tất nhiên, PeterPan không dư tiền để xông xênh như vậy nên đành phải chọn phương án tiết kiệm nhất có thể. Đầu tiên, PeterPan quyết định chỉ mua vé vào cửa và vé vào động Thất Tinh, bỏ qua vườn thú vì cũng không có gì quá đặc sắc (gấu trúc thì để khi nào quay lại Thành Đô xem sẽ thích hơn nhiều). Thứ hai, mặc cả tưng bừng với bạn "cò". Ban đầu, bạn "cò" ra giá 80Y cho vé vào cửa và vé vào động Thất Tinh, nghĩa là cũng bớt được 15Y so với giá gốc. Tuy nhiên, PeterPan tiếp tục chiến thuật làm ngơ và tỏ vẻ đọc rất kỹ bảng giá gốc. Sau cùng thì cũng bớt thêm được 10Y nữa. Tổng cộng, PeterPan phải trả 70Y cho vé vào cửa và vé vào động Thất Tinh, tiết kiệm được 25Y so với vé gốc.

Vé được mua tại một đại lý du lịch gần cổng chính của công viên. Bạn "cò" chắc hẳn cũng được hoa hồng ít nhiều của đại lý này. Thôi, dù sao thì bạn ấy cũng đã giúp PeterPan mua được vé rẻ hơn vé gốc và tiết kiệm được kha khá thời gian.

PeterPan
17-03-2010, 17:42
Công viên Thất Tinh (tiếp)

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh1.jpg
Hoa đào đỏ rực một vùng sau cổng chính của công viên.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh2.jpg
Cầu Hoa bắc qua sông Tiểu Đông giúp du khách vào được khu vực trung tâm của công viên.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh3.jpg
Bản đồ công viên Thất Tinh.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh4.jpg
Bảng chỉ dẫn có cả tiếng Việt - lần đầu tiên PeterPan thấy điều này trong các chuyến đi chơi ở miền Nam của Trung Quốc.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh5.jpg
Một ngôi chùa (có lẽ thế) ở chân núi dẫn vào động Thất Tinh.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh6.jpg
Cửa động Thất Tinh.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh7.jpg
Dòng chữ này được khắc trên vách động, PeterPan không dịch được, mong được chỉ giáo :-).

vesauhn
18-03-2010, 01:12
Đọc những bài viết khác và bài này mình rất phục bạn PeterPan. Đi đến đâu bạn cũng chịu khó tìm hiểu, quan sát và có những nhận xét khá là tinh tế. Việc phát hiện 1 số người có dáng đi khập khễnh ở QL là 1 ví dụ. Mình cũng lang thang vài ngày ở QL, nhưng quả thật không để ý và phát hiện ra điều đó. Chính vì thế cũng không có dịp để tìm hiểu và có câu trả lời chia sẻ với bạn. Nếu những người bạn gặp, họ bị khoèo chân hay dị tật nhìn thấy rõ thì xin "bó tay". Nhưng những người mà chân vẫn lành lặn mà chỉ thấy dáng đi hơi khập khễnh thì mình có thể suy đoán được phần nào. Bạn cho biết rõ thêm tí nữa để trao đổi nhé.
Phần thăm quan núi Vòi Voi (Tượng tị sơn), vì PeterPan đi thuyền trên sông nhìn lên, mình xin góp thêm vài hình ảnh trèo lên đầu voi nhìn xuống nhé. Đợt mình đi, vé tham quan là 35Y. So với đi thuyền rẻ hơn, đỡ lo bị "cò" chặt chém, mà trèo lên núi lại ngắm được xa nên mình chọn cách vào công viên. Lên đỉnh núi là con đường lát đá dẫn đi 1 vòng ngắm tứ phía là xuống. Ngoài mấy cái nhà kiểu để ngồi nghỉ chân ngắm cảnh thì chỉ có 1 cái Tháp mà nhìn lên bạn thấy đấy. Theo bia ghi lại thì trong Tháp là nơi để hài cốt của 1 vị Hòa thượng và có niên đại khoảng 200 năm. Dưới chân núi có cái chùa nhìn cũng khá cổ kính và 1 cái hầm rượu Tam hoa, loại rượu "đặc sản" của QL (sẽ post ảnh sau).
Nhìn xuống phần công viên trên bờ sông. Đây là nơi mọi người tập trung chụp ảnh núi Vòi Voi, có cả dịch vụ cho thuê trang phục dân tộc, vua chúa...và cả mấy chú chim Cốc làm cảnh. Còn chỗ có cái cần cẩu màu vàng đứng dưới sông là chỗ tiếp nối công viên với bên ngoài. Có lẽ đấy là nơi bác Chitto đã "đổ bộ" vào CV theo đường "thủy lộ" ?

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Tuongson2.jpg

Còn đây là Xuyên sơn và Tháp sơn nhìn từ đỉnh Tượng tị sơn.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Tuongson8.jpg

Một phần sông Hoa Đào sát Tượng tị sơn và 1 góc quang cảnh thành phố.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Tuongson6.jpg

Đây cũng là 1 cổng ra vào CV, bên trái là cổng và quầy bán vé, qua cầu là vào CV. Bác Chitto xem có phải bác theo "thủy lộ" vào CV ở chỗ này không nhé ? Biết đâu ai đó có dịp đến cũng tiết kiệm được vài chục Tệ, hihi...!

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Tuongson4.jpg

vesauhn
18-03-2010, 02:34
Công viên Thất tinh có 3 cổng bán vé. PeterPan đã đến cổng chính sao không vào thẳng phòng bán vé mà lại phải qua "cò" ? Hay theo chỉ dẫn "môi giới" của bác xe lôi ? Cổng chính nào cũng có bảng giá to đùng bên ngoài mà, mình hơi ngạc nhiên đấy !
- Tham quan công viên : 35Y
- Tham quan động Thất tinh : 30Y
- Vào cả công viên và động : 60Y
Trong công viên có vườn nuôi thú vào xem thoải mái, không phải mua vé. Hôm mình đi, để tiết kiệm mình chỉ đi dạo công viên và xem vườn thú ( 35Y ), để dành tiền đi xem Lô Địch Nham, nghe nói hoành tráng hơn.
Đây là 1 trong 3 cổng vào công viên Thất tinh

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Thattinh.jpg

Đây là bảng giá treo bên phải phòng vé, mình crop từ ảnh trên.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Banggia.jpg

PeterPan
18-03-2010, 03:34
@vesauhn: PeterPan có ra tận cổng để xem giá vé gốc mà :D. Hỏi mua vé qua bạn "cò" chẳng qua là để tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy thôi. Nếu cứ theo giá vé gốc thì PeterPan sẽ phải mất 95Y để vào cửa và vào động Thất Tinh. Tuy nhiên, mua vé qua bạn "cò" thì chỉ tốn 70Y thôi.

Tất cả các điểm tham quan tại Quế Lâm đều có đội ngũ "cò" hoạt động và sẵn sàng chào mời những mức giá rẻ hơn giá gốc ít nhất là 10-20Y. Vì không có tài chính dồi dào nên PeterPan chọn cách mua vé qua "cò" cho tiết kiệm.

Tất nhiên, cũng biết là dù các bạn "cò" có bán rẻ hơn giá gốc thì họ vẫn có lãi ít nhiều (thế thì họ mới bán chứ :D). Nhưng vì so với giá gốc thấy vẫn rẻ hơn mà vẫn có thể tham quan một cách bình thường nên PeterPan chọn phương án mua vé qua "cò".

Đó cũng là một trải nghiệm hay ho đi ngược lại lời khuyên to đùng trong sách Lonely Planet :).

PeterPan
18-03-2010, 12:14
Công viên Thất Tinh (tiếp)

Động Thất Tinh

Nói chung là động này cũng chẳng có gì quá đặc biệt, đã đến tận nơi nên PeterPan cũng đi xem cho biết thôi. Vẫn là những bóng điện xanh đỏ, lòe loẹt thường thấy trong các hang động của các bạn Tàu cùng đủ thứ sự tích do các bạn ấy nghĩ ra rồi gán vào các nhũ đá, vòm động.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh8.jpg
Một đoạn nhũ đá rải theo hình bậc thang. Tuy nhiên, PeterPan nghi ngờ đoạn này có bàn tay con người tác động vì trông không được tự nhiên cho lắm.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh9.jpg
Đây là đoạn đẹp nhất trong động Thất Tinh.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh10.jpg
Mấy chỗ xanh đỏ lòe loẹt này thậm chí còn được quây lại rồi thu tiền du khách muốn vào chụp ảnh hoặc được chụp ảnh.

Chitto
18-03-2010, 12:21
Mấy cái động xanh đỏ này các bạn Tàu rất hay đắp xi măng làm giả chỗ nọ chỗ kia. Xong rồi xây xi măng quây lấy 1 chỗ đổ nước vào cho phản chiếu, nhìn thoáng thì cũng hay ho, nhưng nhìn kĩ thì dởm không chịu được.

vesauhn
18-03-2010, 13:29
Động Thất tinh nằm ngay TT thành phố, khách du lịch hầu như đều đến đây thăm quan cho tiện. Vì thế họ cũng "nhân tạo" thêm nhiều hạng mục như PeterPan và bác Chitto nói cho thêm phần đa dạng. Mình không xem động 1 phần vì không có hứng thú, 1 phần không mang theo chân máy nên khó chụp ảnh, lại còn tiết kiệm được 30Y. Còn dòng chữ trên vách động, theo mình hiểu là 1 câu khẩu hiệu giống ở VN thường dùng: "Đảng CS TQ là hạt nhân lãnh đạo toàn nhân dân TQ".
Bạn PeterPan may hơn mình, đi sau Tết lại được ngắm và chụp ảnh hoa Đào TQ. Mình đi trước Tết hoa Đào chưa nở. Còn đây là cái chùa khá to chỗ cái cổng mình vào, quả núi phía sau là có cái động xuyên qua đấy. Bạn đứng trên cửa động nhìn thấy phía sau lưng chùa. Công viên này người cao tuổi, có thẻ hưu được vào đi dạo thư giãn miễn phí (cũng như đi xe bus cũng vậy), SV được giảm giá.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Thattinh1.jpg

Vài con thú nuôi trong công viên :

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Cong.jpg

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Huou.jpg

Tommy_ngo
21-03-2010, 23:26
Mình cũng vừa đi quế lâm về nhưng lại trốn vé trèo thang vào mất có 10 tệ , nếu bạn mà đi sau 6h chiều sẽ được vào cổng tự do còn động thất tinh thì miễn phí vé nếu như bạn giống người tàu

PeterPan
21-03-2010, 23:33
@Tommy_ngo: Hì, quả là một kinh nghiệm hay :D.
PeterPan tới công viên Thất Tinh rồi lại về trả khách sạn để đi thẳng Dương Sóc luôn nên không ở lại tới sau 6 giờ chiều được.
Lần sau có dịp trở lại Quế Lâm chắc chắn PeterPan sẽ làm theo Tommy_ngo :D.

PeterPan
21-03-2010, 23:48
Công viên Thất Tinh (tiếp)

Núi Lạc Đà

Trong công viên Thất Tinh, núi Lạc Đà là điểm thu hút nhiều sự chú ý nhất và có thể coi ngọn núi này chính là biểu tượng của công viên được xếp hạng 4 A của thành phố Quế Lâm.

Không rõ có sự tác động nào của con người hay không nhưng quả thật khối núi đá vôi này có hình thù chẳng khác nào một chú lạc đà 2 bướu. Chỉ khác là lạc đà thật thì sống ở sa mạc còn lạc đà đá vôi của Quế Lâm thì đứng giữa một khu công viên phong cảnh hữu tình.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh11.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh12.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh13.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh14.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh15.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh16.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh17.jpg

PeterPan
22-03-2010, 00:04
Công viên Thất Tinh (tiếp)

Núi Lạc Đà

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh18.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh19.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh20.jpg
Một bạn sinh viên đang vẽ hình núi Lạc Đà. PeterPan không dám làm phiền nên chụp hơi nhanh, ảnh bị thừa sáng.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh21.jpg


https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh22.jpg
Tảng đá này có dòng chữ mang nội dung: "Tại đây, nguyên Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã có một bài phát biểu về bảo vệ môi trường vào ngày 02/07/1998."

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh23.jpg
Toàn cảnh nơi Bill Clinton đã có bài phát biểu cách đây gần 12 năm.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh24.jpg
Ở góc nhìn này, núi Lạc Đà cũng chỉ bình thường như nhiều quả núi đá vôi khác.

Tommy_ngo
22-03-2010, 00:04
Lần này Phượt HP có 1 chuyến đi thật ý nghĩa với tinh thần đoàn kết , Đi là phải đàng hoàng & hiên ngang ko để các bạn tàu coi thường . Mình đi vào cổng ko mất vé đến lúc đi ra còn chụp ảnh các anh bảo vệ ở Vương Phủ , cũng là nhờ đọc bài của bác Peterpan

PeterPan
22-03-2010, 21:02
@Tommy_ngo: Ui, đoàn bác đi đông người nên tiết kiệm được nhiều khoản so với PeterPan đi một mình. Các bác vào Tĩnh Giang Vương Phủ mà không mất tiền là hiên ngang hơn PeterPan nhiều rồi, PeterPan mới lò dò mắt ngó lơ chân rón rén bước vào là bị ra hiệu quay ngược trở lại ngay :D.

Tommy_ngo
22-03-2010, 21:33
Em đi thẳng vào trong , rồi mới chụp ảnh loạn xạ cũng may em đọc bài của bác nên cảnh báo trước với mọi người . Lúc nào bác rảnh ghé qua toppic của hp chúng em

PeterPan
22-03-2010, 22:31
Công viên Thất Tinh

Nghệ thuật tranh thổi

Trong công viên Thất Tinh, có một phòng trưng bày kiêm trung tâm nghiên cứu nghệ thuật tranh thổi - một loại hình nghệ thuật dân gian của Trung Quốc. Nôm na là người họa sỹ (hay... thổi sỹ?) sẽ đổ mực Tàu lên giấy trắng rồi dùng hơi thổi của mình để dàn mực ra thành những hình vẽ, chữ viết khác nhau.

PeterPan không được trực tiếp xem công đoạn vẽ tranh khá cầu kỳ này mà chỉ được vào xem các bức tranh. Nói chung là cũng biết thêm một tiết mục hay ho của các bạn Trung Quốc.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh25.jpg
Mặt tiền khu trưng bày.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh26.jpg
Hình vẽ con hổ được khéo léo kết hợp với những nét chữ viết, một cách thể hiện đặc trưng của nghệ thuật tranh thổi.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh27.jpg
Muốn có con giáp nào, người mua tranh chỉ việc đề nghị, tranh sẽ có chỉ sau vài phút.

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh28.jpg
Một góc phòng trưng bày tranh thổi (cũng có thêm cả các tranh vẽ bằng bút lông nữa).

Tommy_ngo
22-03-2010, 22:36
Ôi tiếc quá lúc bọn em đi qua , bác chủ quán có gọi vào nhưng bọn em nghĩ là tranh vẽ bình thường nên ko thèm để mắt đến với lại đến cái khúc này có mùi lạ nên bọn em té rất nhanh . Xin cám ơn bác và xin lỗi đã làm loãng toppic của bác

vesauhn
23-03-2010, 02:36
Vào Vương phủ, bạn PeterPan rón rén thì bị mời ra, Tommy_ngo hiên ngang thì lại được vào miễn phí. Không biết lúc đến công viên Tây sơn PeterPan rón rén hay hiên ngang mà được miễn phí nhỉ ? Mình thì hiên ngang, đằng trước là máy ảnh, đằng sau đeo ba lô, thế là bị mấy bà trong phòng trực chạy ra xì xồ 1 tràng và kết quả là phải móc túi ra 20Y nộp cho các vị (vì là người nước ngoài) mới được vào. Để ý thấy mấy bác TQ cũng đeo máy ảnh, nhưng không có ba lô thì cứ vào vô tư. Muốn trà trộn, lần sau lưu ý gửi ba lô ở nhà trọ rồi hãy đi chơi.
Bạn PeterPan chụp núi Lạc đà chọn được góc chụp đẹp quá. Mình chụp mấy bức toàn bị tối vì ngược sáng. Mình góp chú Lạc đà thật, nuôi trong vườn thú để cho thuê cưỡi chụp ảnh và mấy cô người mẫu, cũng cho thuê giống mấy chú Lạc đà, chỉ khác là không được...cưỡi. Hihi !!!

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Lacda.jpg

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Mau.jpg

thik_di_choi
23-03-2010, 02:38
Công viên Thất Tinh

Nghệ thuật tranh thổi

Trong công viên Thất Tinh, có một phòng trưng bày kiêm trung tâm nghiên cứu nghệ thuật tranh thổi - một loại hình nghệ thuật dân gian của Trung Quốc. Nôm na là người họa sỹ (hay... thổi sỹ?) sẽ đổ mực Tàu lên giấy trắng rồi dùng hơi thổi của mình để dàn mực ra thành những hình vẽ, chữ viết khác nhau.

Tớ đi qua khu này một mình lúc chiều muộn, thấy có mỗi một anh ngồi canh. Vừa mệt vừa đói, chán chẳng buồn vào. Ngó qua thấy lại chữ tượng hình càng chán hơn

hd128
23-03-2010, 09:08
https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/thattinh7.jpg
Dòng chữ này được khắc trên vách động,:-).

Dòng chữ đó chắc khắc từ lâu rồi:
Đảng cộng sản là hạt nhân lãnh đạo của toàn (thể) Nhân dân Trung quốc.

PeterPan
23-03-2010, 23:57
Ôi tiếc quá lúc bọn em đi qua , bác chủ quán có gọi vào nhưng bọn em nghĩ là tranh vẽ bình thường nên ko thèm để mắt đến với lại đến cái khúc này có mùi lạ nên bọn em té rất nhanh . Xin cám ơn bác và xin lỗi đã làm loãng toppic của bác


Tớ đi qua khu này một mình lúc chiều muộn, thấy có mỗi một anh ngồi canh. Vừa mệt vừa đói, chán chẳng buồn vào. Ngó qua thấy lại chữ tượng hình càng chán hơn

Nếu 2 bác vào xem được thì cũng biết thêm 1 cách vẽ tranh của các bạn Tàu. Thực ra cũng không có nhiều tranh thổi, nhiều tranh vẽ bằng bút lông hơn, dù biển bên ngoài đề to đùng là "Trung tâm nghiên cứu nghệ thuật tranh thổi Trung Quốc".


Vào Vương phủ, bạn PeterPan rón rén thì bị mời ra, Tommy_ngo hiên ngang thì lại được vào miễn phí. Không biết lúc đến công viên Tây sơn PeterPan rón rén hay hiên ngang mà được miễn phí nhỉ ? Mình thì hiên ngang, đằng trước là máy ảnh, đằng sau đeo ba lô, thế là bị mấy bà trong phòng trực chạy ra xì xồ 1 tràng và kết quả là phải móc túi ra 20Y nộp cho các vị (vì là người nước ngoài) mới được vào. Để ý thấy mấy bác TQ cũng đeo máy ảnh, nhưng không có ba lô thì cứ vào vô tư. Muốn trà trộn, lần sau lưu ý gửi ba lô ở nhà trọ rồi hãy đi chơi.
Bạn PeterPan chụp núi Lạc đà chọn được góc chụp đẹp quá. Mình chụp mấy bức toàn bị tối vì ngược sáng. Mình góp chú Lạc đà thật, nuôi trong vườn thú để cho thuê cưỡi chụp ảnh và mấy cô người mẫu, cũng cho thuê giống mấy chú Lạc đà, chỉ khác là không được...cưỡi. Hihi !!!

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Lacda.jpg

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Mau.jpg

PeterPan vào công viên Tây Sơn bằng cổng to, tưởng ở đây phải bán vé, hóa ra lại không, nên cứ thế đi vào. Lúc ra, đi bằng cổng nhỏ, lại thấy có quầy vé ở đây, nhưng mình ra rồi nên chẳng ai hỏi nữa :D.

Cảm ơn vesauhn đã chia sẻ ảnh lạc đà thật rất đẹp. PeterPan mới chỉ được nhìn thấy lạc đà... đá vôi thôi, chưa biết lạc đà xịn thế nào cả.


Dòng chữ đó chắc khắc từ lâu rồi:
Đảng cộng sản là hạt nhân lãnh đạo của toàn (thể) Nhân dân Trung quốc.

Cảm ơn bác hd128 đã dịch giúp PeterPan :).
Câu này đúng là một câu cổ động đặc sệt những năm thời xưa cũ.

PeterPan
28-03-2010, 20:05
Byebye Quế Lâm, mò tới Dương Sóc

Đi hết một lượt công viên Thất Tinh và xem được những cái cần xem, PeterPan chợt nảy ra ý định sẽ trả phòng hostel để tới Dương Sóc ngay trong buổi tối ngày thứ 3 của hành trình. Gần 2 ngày trọn vẹn với Quế Lâm có lẽ cũng là vừa đủ. Thế là phi về trả phòng tại Youth Hostel, lấy lại 50Y tiền phòng cùng tiền deposit rồi phi ra bến xe.

Từ Quế Lâm tới Dương Sóc có 2 cách di chuyển. Cách thứ nhất dành cho những túi tiền rủng rỉnh: đi tàu du lịch dọc sông Li trong khoảng hơn 5 giờ. Chi phí cho cách di chuyển này rất vô cùng vì mỗi công ty du lịch lại thiết kế một tour riêng với các nội dung tham quan trên đường đi rất khác nhau. Bởi vậy, chi phí mà du khách phải bỏ ra cũng rất khác nhau. Rẻ nhất tầm 160Y/người, còn đắt nhất thì lên tới hơn 300Y/người.

Cách thứ hai ngon bổ rẻ hơn rất nhiều: đi xe khách từ Quế Lâm về Dương Sóc trong khoảng hơn 1 giờ với giá vỏn vẹn 15Y/người. Tần suất xe lưu chuyển trong ngày giữa 2 địa điểm này cũng rất lớn, cứ khoảng 15-20 phút lại có 1 chuyến và chuyến muộn nhất là khoảng 21h30. PeterPan chọn cách này vì muốn tiết kiệm tiền và thực ra cũng đã được đi thuyền trên sông Li rồi nên không còn lạ lẫm gì nữa. Điểm tham quan đặc biệt nhất trên lộ trình là vách núi đá vôi có cảnh tượng "Cửu Mã Họa Sơn" nằm giữa Quế Lâm và Dương Sóc sẽ tiếp cận bằng cách khác.

Bến xe Quế Lâm là một trải nghiệm khác hẳn với bến xe Nam Ninh. Bến xe này nhộn nhạo, hơi bẩn và cách bán vé cũng như điều phối xe để phục vụ khách khá lôm côm. Thời điểm PeterPan tới đây để mua vé đi Dương Sóc là một buổi chiều Chủ Nhật, lại ngay sau đợt nghỉ Tết nên người cứ gọi là chật như nêm trong nhà chờ cũng như khu vực để khách lên xe. Do quá đông người trong khi cung cách làm việc của bến xe lại khá lôm côm nên đã phát sinh khá nhiều chuyện. Trong khi 2 tay giữ chặt 2 túi quần (vì sợ dân 2 ngón) còn 2 chân quặp chặt hành lý, PeterPan đã được chứng kiến cảnh 2 chị em tẩn nhau tưng bừng chỉ vì chuyện lên xe, xuống xe.

Xe chạy tuyến Quế Lâm - Dương Sóc không bằng được xe chạy tuyến Bằng Tường - Nam Ninh hay Nam Ninh - Quế Lâm. Xe dừng bắt khách bất cứ chỗ nào có thể và không thật sạch sẽ. Dẫu sao thì sau khoảng hơn 1 giờ di chuyển, PeterPan cũng tới được Dương Sóc - điểm đến hay ho hơn hẳn so với Quế Lâm (chí ít là đối với chuyến đi nhỏ của PeterPan).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/benxequelam.jpg
Cảnh nhộn nhạo người chen người ở bến xe Quế Lâm.

Assari138
29-03-2010, 17:12
Quế Lâm đối với mình là một vùng đất rất thân thương, bình yên dễ thương như Hà Nội vậy, mùa này Quế Lâm đang là mùa mưa, ẩm và nồm kinh khủng. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh nhau khá cao. Tầm 5h chiều, đứng ở cửa sổ phòng mình có thể thấy khí núi bay ra, tím lìm lịm, khuya khuya mà lọ mọ ra ngoài đi ăn hoặc lang thang, chủ quan không mặc thật ấm và là ốm như chơi. Đi du lịch không ai đi vào mùa này, nhưng với riêng mình và "bạn già" thì cứ tháng 4 là nhớ Quế Lâm "điên đảo".

Bạn Peter Pan viết hay quá, mình đọc xong chẳng biết viết gì thêm. Góp vui với bạn vài ảnh Quế Lâm do anh xã chụp nhé.

Một góc Tĩnh Giang Vương Thành, phủ đẹp nhất nếu bạn lang thang ở đó khi trời mưa lây phây

https://farm3.static.flickr.com/2685/4473012338_4e64a53b09_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4033/4473012416_6ecbf80a68_o.jpg

Một góc thành phố Quế Lâm

https://farm5.static.flickr.com/4007/4473012590_1d58237c19_o.jpg

Xa xa là "lưng Voi"

https://farm5.static.flickr.com/4042/4472235033_3e1ce20fce_o.jpg

Mé trái là núi Lão Nhân, góc này nhìn không rõ hình người đang ngồi tư lự cho lắm

https://farm5.static.flickr.com/4067/4472235121_c157468787_o.jpg

Assari138
29-03-2010, 17:14
Hai tháng nữa sang Quế Lâm, ăn đào thỏa thích, ngon và rẻ vô cùng

https://farm5.static.flickr.com/4036/4472235321_805f8d8047_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2740/4472235243_b1051c9cc5_o.jpg

Ở Quế Lâm bạn không lo đói, hàng quà vặt dọc đường nhiều vô kể, rất rẻ

https://farm3.static.flickr.com/2756/4473012998_89cb08becd_o.jpg

Assari138
29-03-2010, 17:14
Phố đi bộ nhé, nhìn thoáng qua giống Hàng Ngang Hàng Đào nhà mình tối cuối tuần quá

https://farm3.static.flickr.com/2715/4473012858_88e615beac_o.jpg

"Khi nào con lớn, con sẽ làm cô dâu, mẹ mua cho con bộ này mẹ nhé"

https://farm5.static.flickr.com/4022/4472235397_783b04b3d0_o.jpg

Cầu Kính, tối cuối tuần ngoài đảo này có hát kinh kịch, vé đắt kinh hòang

https://farm5.static.flickr.com/4027/4473013162_4fa9a4bb76_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4015/4472235547_458d6e20a6_o.jpg

Hôm đấy Quế Lâm tắt bớt đèn tưởng nhớ những nạn nhân trận động đấtTứ Xuyên, nên không rực rỡ như mọi ngày

https://farm3.static.flickr.com/2781/4473013084_b7907ec9cc_o.jpg

Song Tháp hay còn gọi là Nhật Nguyệt tháp nhưng mình vẫn hay gọi là Tháp Vàng- Tháp Bạc như tên một người bạn TQ đặt vì nó trùng với tên mình:L

https://farm5.static.flickr.com/4025/4473013226_222719ac7b_o.jpg

Assari138
29-03-2010, 17:30
Chẳng hiểu sao ảnh đưa lên đây lại bị bé con con thế nhỉ.

PeterPan
29-03-2010, 19:38
Chào Assari138,

Ảnh bạn chụp đẹp quá, đẹp hơn ảnh của PeterPan :D. Chỉ tiếc là ảnh hơi nhỏ chút xíu. Bạn có thể up ảnh lên photobucket.com, sau đó copy link ảnh để chèn vào đây cũng được.

Mình đi Quế Lâm - Dương Sóc - Nam Ninh trong 1 tuần nên khó có thể có những cảm nhận và thông tin giống như một người đã ở đó nhiều năm như bạn. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ghé qua topic để chia sẻ thông tin và hình ảnh.

Mình nhớ đợt trước bạn cũng đi Lệ Giang phải không, mình cũng sắp tiếp bước bạn đây :). Đang rất háo hức...

Cảm ơn Assari138 nhiều :).

Assari138
29-03-2010, 20:37
Bao giờ bạn đi Lệ Giang thế, mình muốn gửi tặng bác chủ nhà cũ ở đó mấy tấm ảnh, nếu được bạn cho mình gửi nhé.

Go-go-go
29-03-2010, 21:26
Nói thật là bạn PeterPan xemlaij giá thế nào chứ. Theo mình được biết vào công viên Thất Tinh giá là 35Y/người + 15Y/Người tiền xe điện + 15Y/người vào động Thất Tinh. Sao giá của bạn cao thế :shrug:. Hay là bạn qua cò bị nâng giá rùi lại giảm xuống trên cả giá sàn :LL.

PHP đi chuyến này tiết kiệm được mấy khoản chi phí như vào Vương Phủ kô mất vé, công viên Thất Tinh thì chỉ có 10Y/người (cái này mình nghĩ lần sau bạn đi thử đường này cho biết cảm giác lên lên xuống xuống, đúng là 1 kiểu đi đặc biệt :)) ). Đặc biệt mỗi bác Thik giống người Tầu nên theo đoàn Tầu vào động Thất Tinh không mất vé =)).

PeterPan
29-03-2010, 21:31
Chào go-go-go,

Giá ở công viên Thất Tinh có bảng giá hẳn hoi ở quầy bán vé đó bạn ạ. Mình đâu có tưởng tượng ra được :D.

Đoàn bạn đi đông người lại có thổ dân là A. Hổ đi cùng để giúp đỡ mọi việc nên chuyện có chi phí rẻ hơn mình rất nhiều là không có gì lạ. Mình cũng không định đi 1 mình nhưng vì quyết định đi khá ngẫu hứng nên không kịp rủ ai và cứ thế đi thôi.

Bạn có kinh nghiệm gì hay sau chuyến đi thì chia sẻ cùng mình và mọi người nhé :).

PeterPan
29-03-2010, 21:33
Bao giờ bạn đi Lệ Giang thế, mình muốn gửi tặng bác chủ nhà cũ ở đó mấy tấm ảnh, nếu được bạn cho mình gửi nhé.

Mình đi đợt 30/04 tới. Bạn PM cho mình nick YM của bạn để tiện trao đổi nha :).

vesauhn
29-03-2010, 22:44
PeterPan đi sau Tết, đúng dịp dân TQ đi du lịch nhiều nên vất vả nhỉ ? Mình cũng vài lần đi xe từ bến xe QL mà chưa lần nào gặp cảnh chen chúc và xe thì chạy luôn đúng giờ. Gần đây bến xe nào hành lý cũng bị bắt buộc qua máy soi, nhưng ga tàu hỏa lại không, thế mới lạ ?
Bạn Asari138 dành nhiều tình cảm cho QL, chắc đã có thời gian dài ở đó ?

PeterPan
29-03-2010, 22:57
Bản đồ du lịch Dương Sóc

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/yangshuomap2.jpg

Trong thời gian ở Dương Sóc, PeterPan có lịch trình như sau:

- Tối ngày thứ ba của hành trình: tới Dương Sóc lúc 9 giờ tối, tìm được khách sạn rất ổn với giá 50Y/ngày (sạch sẽ, đầy đủ tiện nghị, thái độ phục vụ tốt).

- Ngày thứ tư của hành trình:
+ Sáng: dạo phố đi bộ (phố Tây).
+ Trưa: đi xe khách tới Hưng Bình.
+ Chiều: đi thuyền ngắm cảnh sông Li, Cửu Mã Họa Sơn, cuối buổi chiều về lại Dương Sóc để đi ngắm núi Mặt Trăng.
+ Tối: đi xem show diễn "Impression of Liu san jie" do Trương Nghệ Mưu đạo diễn (vụ đi xem này rất ly kỳ, hồi sau sẽ rõ...).
+ Đêm: lại dạo phố Tây để ngắm hàng quán, mua quà lưu niệm.

- Ngày thứ năm của hành trình: sáng dậy sớm làm 1 vòng công viên Dương Sóc cho biết (công viên này không có gì đặc biệt, vào cửa miễn phí) sau đó lên xe về lại Quế Lâm.

Assari138
29-03-2010, 22:59
Chào go-go-go,

Giá ở công viên Thất Tinh có bảng giá hẳn hoi ở quầy bán vé đó bạn ạ. Mình đâu có tưởng tượng ra được :D.

Đoàn bạn đi đông người lại có thổ dân là A. Hổ đi cùng để giúp đỡ mọi việc nên chuyện có chi phí rẻ hơn mình rất nhiều là không có gì lạ. Mình cũng không định đi 1 mình nhưng vì quyết định đi khá ngẫu hứng nên không kịp rủ ai và cứ thế đi thôi.

Bạn có kinh nghiệm gì hay sau chuyến đi thì chia sẻ cùng mình và mọi người nhé :).

Theo mình nhớ giá vé vào công viên Thất Tinh là 70 tệ, vé vào công viên con Voi là 40 tệ thì phải

@ PeterPan: Mình sửa lại được ảnh rồi, giờ nó lại to quá thể=))


PeterPan đi sau Tết, đúng dịp dân TQ đi du lịch nhiều nên vất vả nhỉ ? Mình cũng vài lần đi xe từ bến xe QL mà chưa lần nào gặp cảnh chen chúc và xe thì chạy luôn đúng giờ. Gần đây bến xe nào hành lý cũng bị bắt buộc qua máy soi, nhưng ga tàu hỏa lại không, thế mới lạ ?
Bạn Asari138 dành nhiều tình cảm cho QL, chắc đã có thời gian dài ở đó ?Ga tàu hỏa cũng phải qua máy soi bác ạ, chắc hôm bác đi phải chú trông máy đang buồn ngủ rồi. Em ở QL không nhiều, nhưng "yêu" QL như Hà Nội vậy.

vesauhn
30-03-2010, 00:10
Mình góp vài hình ảnh phố phường QL nhé.
Ga tàu hỏa (Gần TT Tp).

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/Gatauhoa.jpg

Một góc trung tâm Tp.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/GocQL2.jpg

Tp lên đèn

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/GoaQL3.jpg

Quảng trường Trung tâm

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/GocQL8.jpg

KS 5* bên cạnh quảng trường TT. Tối thứ 7 và CN có nhạc nước ( 20g ). Toàn bộ mặt kính trước KS sẽ là dòng thác nước đổ từ trên xuống. Dòng thác và đèn màu thay đổi theo nhịp điệu nhạc, rất đẹp mắt. Chương trình Nhạc nước trong khoảng 15 phút.

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/GocQL4.jpg

Còn đây là khẩu hiệu cho mọi người dân QL

https://i665.photobucket.com/albums/vv19/DHK7/Chia%20xe/GocQL7.jpg

PeterPan
10-04-2010, 05:01
Buổi sáng ở Phố Tây

Phố Tây chỉ thực sự lung linh sắc màu và rộn rã thanh âm vào buổi tối nhưng buổi sáng ở con phố này cũng mang lại những cảm giác khá thú vị.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/photay1.jpg
Cơn mưa buổi sớm làm con đường lát đá sạch bong.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/photay2.jpg
Một hostel thuộc hệ thống Youth Hostel. Phải nói là hệ thống này đang phát triển rất mạnh, đi tới điểm du lịch nào của Trung Quốc cũng có thể dễ dàng nhận thấy biểu tượng quen thuộc của Youth Hostel.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/photay3.jpg
Đoạn đầu phố Tây. Vào buổi tối, góc phố này chật kín nguời qua lại.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/photay4.jpg
Bao quanh phố Tây và cả Dương Sóc là một hệ thống núi đá vôi trùng điệp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/photay5.jpg
Nút giao thông chính tại Dương Sóc, nơi bạn có thể dễ dàng vào công viên, bến xe cũng như xác định hướng dẫn tới phố Tây.

Quỳnh Hoa
17-04-2010, 22:17
Bọn mình cũng vừa làm 1 chuyến quế lâm dương sóc Tết nguyên đán, nhưng điểm đến tập trung ở Dương Sóc (dành thời gian 2 ngày thăm thú ở đây), quay về Quế Lâm chỉ có 1 buổi tối không kịp đi đâu nên cứ tiếc hùi hụi mảnh đất 2 sông, 4 hồ. Xin chia sẻ cùng các bạn vài tấm ảnh ở Dương Sóc :LL

Xe đạp ơi ... Đoạn đường khoảng 7-8km đạp xe rét buốt để đến Big Banyan Tree và Moon Hill - Tranh thủ nghỉ chân chụp hình tí ;);)
https://i272.photobucket.com/albums/jj199/caoquynhhoa/DUONG%20SOC%20-%20QUE%20LAM/IMG_3505.jpg

Chân cầu trên đường đạp xe ra các khu du lịch ở ngoài thị trấn:

https://i272.photobucket.com/albums/jj199/caoquynhhoa/DUONG%20SOC%20-%20QUE%20LAM/IMG_3502.jpg

Đường lên Moon Hill - Đồi Mặt trăng

http://i272.photobucket.com/albums/jj199/caoquynhhoa/DUONG%20SOC%20-%20QUE%20LAM/IMG_3398.jpg

Big Banyan Tree - khu này có cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, và có cái cây gì rất là to và nhiều nhánh, có cả hàng rào bảo vệ xung quanh cây nữa - chính là cái cây to ở sau lưng bạn trong ảnh - đoàn này toàn là con gái nên cực thích chụp ảnh làm dáng (NT)

http://i272.photobucket.com/albums/jj199/caoquynhhoa/DUONG%20SOC%20-%20QUE%20LAM/IMG_3514.jpg

https://i272.photobucket.com/albums/jj199/caoquynhhoa/DUONG%20SOC%20-%20QUE%20LAM/IMG_3525.jpg

PeterPan
05-07-2010, 15:03
Nhờ bạn PeterPan

Mình thường xuyên dõi theo những bước chân của bạn, ngưỡng mộ những bài viết cung cấp nhiều HA và thông tin bổ ích của bạn. Mình nhờ bạn cung cấp thêm thông tin chi tiết về cái vụ xin giấy thông hành để vào Nanning tại Bằng Tường nhé. Mình dự định đi Nam ning - Quế Lâm chơi để lần theo dấu chân của bạn, mà dạo này sao xin VIsa TQ đắt thế nhỉ, Thanks nhìu nhá, PP.



Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã dành sự quan tâm cho những topic của mình :).

Muốn vào Nam Ninh (thủ phủ của khu tự trị Quảng Tây), bạn phải có giấy thông hành được đóng dấu đỏ tại Bằng Tường. Theo mình, để mọi việc thông suốt, bạn có thể nhờ các nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Lạng Sơn - Hữu Nghị Quan - Bằng Tường - Nam Ninh lo hộ các thủ tục xin giấy thông hành. Khi làm, bạn nên nói rõ sẽ đi bao nhiêu ngày, ngày đi và ngày về cụ thể. Bởi vì, đi bao nhiêu ngày sẽ ứng với giá giấy thông hành.

Nếu bạn đi dưới 15 ngày, làm giấy thông hành là phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn đi từ 15 ngày trở lên, tốt nhất bạn nên làm Visa vì khi đó giá Visa và giấy thông hành không chênh nhau là bao. Làm Visa thì bạn chỉ cần lấy dấu hải quan ở cửa khẩu là xong, không phải lấy thêm dấu ở Bằng Tường nữa. Đi lại bằng Visa cũng yên tâm và có giá trị sử dụng cao hơn (có thể dùng để đi máy bay các tuyến nội địa của Trung Quốc, giấy thông hành thì không).

Giấy thông hành cũng chỉ có giá trị sử dụng trong khu trự trị Quảng Tây mà thôi, bạn không dùng giấy thông hành để đi tiếp sang các tỉnh khác được. Bạn vẫn có thể đi chui nhưng nếu bị cảnh sát bắt được thì sẽ rất lằng nhằng.

Visa hiện nay đắt vì Trung Quốc đang có hội chợ Expo tại Thượng Hải. Mình không dám chắc nhưng hy vọng giá Visa sẽ trở lại mức cũ như trước đây sau khi hội chợ này kết thúc.

Chúc bạn có chuyến đi như ý :).

P/s: Vì hòm thư của bạn bị đầy rồi nên mình post thẳng câu trả lời lên topic này. Bạn cố gắng tham gia đóng góp cho diễn đàn để sớm tăng dung lượng hòm thư nhé :).

PeterPan
03-09-2010, 10:36
Cổ trấn Hưng Bình

Dịp nghỉ lễ nắng đẹp mà lại chẳng đi được đâu, PeterPan lấy "lương khô" ra dùng đỡ vậy.

Cách Dương Sóc khoảng gần 20 km về phía Đông Bắc là cổ trấn Hưng Bình (Xingping) - nơi có đoạn sông Li đẹp nhất trên toàn tuyến du lịch đường thủy từ Quế Lâm tới Dương Sóc. So với những Lệ Giang, Phượng Hoàng hay Bình Dao, rõ ràng Hưng Bình chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Cổ trấn này nhỏ bé, có phần xơ xác và không có nhiều điểm nhấn đáng nhớ. Nó chỉ đơn giản là một gạch nối giữa bến xe khách tuyến Dương Sóc - Hưng Bình với bến thuyền du lịch, nơi du khách có thể bắt đầu hành trình khám phá sông Li.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping1.jpg
Đoạn này chỉ đáng gọi là cũ... trấn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping2.jpg
Đây mới là dáng dấp để được coi là cổ trấn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping3.jpg
Một chiếc đèn rất lạc lõng ở Hưng Bình.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping4.jpg
Cũ ông vẽ tranh ở Hưng Bình.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping5.jpg
Cây cầu này nối Hưng Bình với bến thuyền du lịch.

PeterPan
03-09-2010, 11:08
Sông Li

PeterPan thuê trọn 1 chiếc thuyền để vi vu ngắm cảnh trên đoạn đẹp nhất của sông Li (xem lại bản đồ này (https://www.phuot.vn/threads/6427-Một-mình-lọ-mọ-Quế-Lâm-Dương-Sóc-Hưng-Bình-Nam-Ninh/page9#83) để dễ hình dung lộ trình). Đi xe từ Quế Lâm xuống Dương Sóc rồi đi tiếp xuống Hưng Bình và đi thuyền từ đây để ngắm cảnh sông Li là một phương án đỡ tốn kém hơn rất nhiều so với việc đi tàu du lịch từ Quế Lâm. Việc đi thuyền từ Hưng Bình còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian vì các điểm đáng chú ý nhất của sông Li chỉ tập trung ở khúc chảy qua Hưng Bình mà thôi. Tất nhiên, nếu bạn có một túi tiền rủng rỉnh và thời gian xông xênh, đi tàu từ Quế Lâm cũng là một lựa chọn không tồi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping6.jpg
Ngay sau khi lên thuyền và rời bờ được một quãng ngắn, PeterPan đã được thấy hình ảnh vẫn thấy trên... tờ 20Y của Trung Quốc. Bạn nào muốn so sánh thì gõ "20 yuan china" vào Google nha.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping7.jpg
Tàu du lịch chạy từ Quế Lâm về Hưng Bình.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping8.jpg
Những khối núi đá vôi bủa vây khúc sông Li chảy qua Hưng Bình.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping9.jpg
Chiếc thuyền máy mà PeterPan đi trông giống thế này.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping10.jpg
Một đàn trâu đầm mình bên dòng sông Li, cảnh yên bình như vẫn thấy ở làng quê Việt Nam.

PeterPan
03-09-2010, 13:35
Cửu Mã Họa Sơn

Trong khoảng gần 1 giờ đồng hồ đi thuyền máy trên khúc sông Li, PeterPan lần lượt đi qua các quả núi gắn liền với các "sự tích" và mang rất nhiều tên gọi khác nhau (vì thế nên chịu, không làm sao nhớ hết được). Nói chung, các bạn Tàu vẫn luôn thể hiện khả năng tưởng tượng vô cùng phong phú và phương châm của hầu hết khách du lịch khi đi tham quan những thắng cảnh kiểu này là "3 phần thật, 7 phần tưởng tượng".

Háo hức chờ tới điểm cuối của hành trình trên một đoạn ngắn của sông Li để xem Cửu Mã Họa Sơn nhưng hóa ra nơi này lại không như PeterPan hiểu trước chuyến đi. Vẫn nghĩ đó là 9 quả núi được ví như 9 con ngựa quây quần bên một khúc sông Li nhưng không phải. Cửu Mã Họa Sơn hóa ra là những đường vân núi trên một quả núi đá vôi tạo hình giống như 9 con ngựa. Kỳ thực, dù đã vận dụng đủ mọi khả năng tưởng tượng và cảm nhận, PeterPan tôi cũng chỉ nhìn ra 1 vài con ngựa mà thôi, không sao đếm cho đủ 9 con dù đã được nghe một tràng giải thích của bác lái thuyền máy đi cùng.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping11.jpg
Thuyền chuẩn bị tấp vào bãi ngắm Cửu Mã Họa Sơn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping12.jpg
Đường vào nơi ngắm điểm được coi là đáng chú ý nhất trên đoạn sông Li ở gần Hưng Bình.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping13.jpg
Và đây, đây là quả núi đá vôi có Cửu Mã Họa Sơn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping14.jpg
PeterPan chịu luôn, làm thế nào mà đếm ra 9 con ngựa nhỉ?

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping16.jpg
Phóng to hết cỡ một đoạn vân núi đá vôi gần giống... ngựa nhất.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/xingping15.jpg
Cũng chẳng có gì quá đặc biệt, coi như 1 lần đi cho biết, PeterPan xem qua qua rồi rút êm cho sớm chợ.

PeterPan
04-09-2010, 12:10
Núi Mặt Trăng

Đi hết một vòng khúc đẹp nhất của sông Li, PeterPan nhanh chóng rời Hưng Bình để vòng ngược lại Dương Sóc rồi đi tiếp về phía Nam để tới nơi ngắm cảnh núi Mặt Trăng (Moon Hill). Đây là một khối núi đá vôi bị thủng rất ngẫu nhiên tạo thành một hình bán nguyệt khá thú vị. Quanh khu vực chân núi Mặt Trăng, người dân làm các đài cao để phục vụ du khách ngắm ngọn núi đặc biệt này với giá rẻ bèo, chỉ chừng 1-2Y/người là xem và chụp ảnh thoải mái.

Nói chung, núi đá vôi... thủng thì không hiếm ở vùng Quế Lâm - Dương Sóc nhưng có hình bán nguyệt kiểu như núi Mặt Trăng thì khá đặc biệt. Nếu bạn tới vùng này và có thời gian, cũng nên ghé qua 1 lần cho biết.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/moonhill1.jpg
Núi Mặt Trăng.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/moonhill2.jpg
Một khu đài ngắm núi Mặt Trăng do người dân địa phương xây dựng.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/moonhill3.jpg
Chiếc xe mà PeterPan dùng để di chuyển giữa các điểm tham quan ở Dương Sóc.

PeterPan
04-09-2010, 13:04
Chương trình biểu diễn "Ấn tượng chị Ba Lưu"

Là khu du lịch hàng đầu của tỉnh Quảng Tây, Dương Sóc cũng có cho mình một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc giống như nhiều chương trình đặc biệt ở những khu du lịch nổi tiếng khác của Trung Quốc. Được thực hiện hoàn toàn trên mặt nước của dòng sông Li, chương trình mang tên "Ấn tượng chị Ba Lưu", tên tiếng Anh là "Impression of Liu sanjie". Và tất nhiên, cái tên Trương Nghệ Mưu - người giữ vai trò tổng đạo diễn - là một đảm bảo cho sức hấp dẫn của chương trình.

Tên gọi của chương trình được lấy theo tên của bộ phim "Chị Ba Lưu" của điện ảnh Trung Quốc. Bộ phim này được trình chiếu từ đầu thập niên 60 của thế kỷ trước và đã góp phần giúp hình ảnh dòng sông Li và Dương Sóc trở nên nổi tiếng. Chị Ba Lưu là một ca sỹ được lưu truyền trong những câu chuyện dân gian của dân tộc Choang (Zhuang) và được cho là đã sinh ra ở chính nơi ngày nay là Dương Sóc.

Như đã nói ở trên, toàn bộ chương trình biểu diễn được thực hiện trên mặt nước của sông Li và các bạn Tàu coi đây là sân khấu mặt nước lớn nhất thế giới (vâng, lại là Đệ Nhất). Chương trình gồm có 7 phần với các màn biểu diễn ánh sáng, hình thể, ca nhạc dân gian kéo dài trong khoảng gần 2 giờ đồng hồ. Đặc biệt, số lượng người tham gia vào chương trình lên tới con số 600 và phần lớn trong số họ là những người dân địa phương vốn hàng ngày làm nghề nông hay chài lưới.

Và tất nhiên, cứ điều gì gắn với thương hiệu mạnh thì cũng đắt cả. Trương Nghệ Mưu là một kiểu thương hiệu mạnh và vì thế chương trình "Ấn tượng chị Ba Lưu" do ông đạo diễn cũng có giá vé vào cửa không rẻ chút nào. Đầu tiên, mức vé bình dân nhất là 188Y, nghĩa là ngót nghét 600.000 VND. Tiếp theo, mức vé VIP tại các khán đài B1 và B2 lần lượt là 320Y và 238Y. Cuối cùng, mức vé President (chắc là VIP hơn cả VIP) ở các khán đài A1 và A2 đồng loạt là 680Y, nghĩa là khoảng gần 2.000.000 VND. Đắt khét lẹt các bạn ạ.

Tất nhiên, đi du lịch bụi kiểu PeterPan thì ngay cả mức giá 188Y thì cũng không dám chi chứ đừng nói tới mấy mức còn lại. Thế nên, khi bạn "cò" đi cùng PeterPan trong thời gian ở Dương Sóc chào các gói vé dành cho chương trình, PeterPan chỉ nhỏ nhẹ lắc đầu và ngó lơ chứ biết làm sao. Lúc đó cũng đành tiếc rẻ nhủ thầm rằng thôi thì để dành dịp khác vậy. Thế mà niềm vui bất ngờ lại đến khi PeterPan đã không còn nghĩ tới chương trình biểu diễn hay ho kia nữa. Trên đường trở ra sau khi ngắm Cửu Mã Họa Sơn, bạn "cò" thỏ thẻ nói rằng có cách khác để xem được "Ấn tượng chị Ba Lưu" mà chỉ tốn vỏn vẹn... 40Y.

Trời đất, chỉ khoảng 120.000 VND thì tại sao lại không thử một lần xem chương trình của đạo diễn lừng danh họ Trương nhỉ? Và thế là PeterPan tôi đi xem "Ấn tượng chị Ba Lưu".

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/liusanjie2.jpg
Poster của chương trình "Ấn tượng chị Ba Lưu".

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/liusanjie1.jpg
Một poster khác giản dị hơn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/liusanjie3.jpg
Bản đồ đánh dấu khu biểu diễn chương trình. Có thể so sánh với bản đồ ở đây (https://www.phuot.vn/threads/6427-Một-mình-lọ-mọ-Quế-Lâm-Dương-Sóc-Hưng-Bình-Nam-Ninh/page9#83) để dễ hình dung hơn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/liusanjie4.png
Sơ đồ khán đài.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/liusanjie5.jpg
Khán đài nhìn thẳng ra mặt nước sông Li và những dãy núi đá vôi đặc trưng của vùng này.

Ảnh: Internet.

PeterPan
04-09-2010, 13:49
Chương trình biểu diễn "Ấn tượng chị Ba Lưu" (tiếp)

19h30 tối hôm đó, đúng hẹn với bạn "cò", PeterPan rời khách sạn trên chiếc xe lôi đã giới thiệu ở phần trên. Cũng nói thêm rằng bạn "cò" là một chị gái hơn PeterPan vài tuổi còn người lái xe lôi là chồng của chị này. Hai vợ chồng rất nhiệt tình và biết cách làm du lịch, chí ít là ở mức của những bạn... "cò".

Chương trình "Ấn tượng chị Ba Lưu" có cả một suất diễn vào ban ngày tuy nhiên PeterPan quyết định chọn suất diễn buổi tối vì như thế mới có thể xem được những hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Chương trình bắt đầu vào lúc 20h00 và người xem bắt đầu được vào các khu vực khán đài trong khoảng 1 giờ trước suất diễn. Cho tới lúc đó, PeterPan vẫn nghĩ rằng mình cũng sẽ hòa vào dòng người để vào một khán đài nào đó có ghế giá 40Y.

Nhưng mà kỳ thực thì không phải như vậy. Chiếc xe lôi của vợ chồng nhà "cò" đưa PeterPan chạy vào một đường hầm xuyên núi ngăn cách Dương Sóc và vùng ngoại vi rồi bất ngờ rẽ vào một ngõ nhỏ dẫn vào một khu dân cư thưa thớt ánh đèn. Trò gì đây? PeterPan hơi run một chút nhưng nhìn nụ cười thân thiện của chị gái thì cũng bớt lo chút xíu. Chiếc xe lòng vòng một đoạn trong khu dân cư đó rồi dừng lại trước một chiếc bàn nhỏ có mấy người dân đang ngồi quây thành một vòng tròn. Chị "cò" bảo PeterPan đưa ra 40Y rồi đưa cho mấy người đó. À, hóa ra tiền vé được chi ở đây. Tới đó thì PeterPan bắt đầu lờ mờ đoán ra sự tình.

Và chuyện là thế này: do chương trình "Ấn tượng chị Ba Lưu" được dàn dựng và thực hiện trên một diện tích mặt nước lớn, bao trọn cả một khúc sông Li nên có khá nhiều nhà dân ở đôi bờ có thể xem miễn phí và không có lẽ gì họ lại không "chia sẻ" điều tuyệt vời này cho người khác. Cái giá của sự "chia sẻ" chỉ là 40Y. PeterPan thì thấy cái giá 40Y là quá hời. Chỉ với 40Y mà có ghế ngồi và bàn đàng hoàng, vài thứ hoa quả cho đỡ khô miệng, quan trọng hơn cả là được phục vụ như VIP. Người dân đôi bờ khúc sông Li ấy quả thật là nhanh nhạy và biết làm "du lịch".

Từ vị trí của "khán đài 40Y", PeterPan cách hơi xa một chút vị trí diễn ra phần lớn nội dung của chương trình "Ấn tượng chị Ba Lưu". Tuy nhiên, PeterPan vẫn có thể xem trọn vẹn các màn biểu diễn (chỉ có điều là với tỷ lệ hình ảnh nhỏ hơn so với những người ngồi ở các khán đài đắt khét lẹt), âm thanh vẫn rõ nét và cảm giác thích thú thì có lẽ cũng không hề ít hơn là bao so với những người phải bỏ ra cả đống tiền. Với khả năng tiếng Trung ít ỏi (để có thể hiểu hết các bài hát) và khả năng cảm thụ nghệ thuật biểu diễn ở mức i tờ (nói thật chứ không đùa chút nào) của PeterPan, 40Y là cái giá quá hợp lý.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/liusanjie6.jpg
Vâng, đây chính là khu "khán đài 40Y".

PeterPan
04-09-2010, 14:19
Chương trình biểu diễn "Ấn tượng chị Ba Lưu" (tiếp)

Trong gần 2 giờ đồng hồ, chương trình được chia làm 7 phần biểu diễn khác nhau với nội dung chủ đạo là giới thiệu cho người xem về những đặc trưng văn hóa, lịch sử và phong tục của dân tộc Choang. Hiện giờ thì PeterPan chịu không thể nhớ nổi sự phân chia giữa các phần dựa theo đống ảnh chụp lại. Thôi thì cứ giới thiệu dần dần cho mọi người cùng xem nha:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/liusanjie7.jpg
Khu khán đài với mức vé thấp nhất là 188Y.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/liusanjie8.jpg
Mở đầu chương trình, toàn bộ đèn phụt tắt rồi đột nhiên các ngọn đèn lớn bật trở lại và chiếu thẳng vào 12 khối núi đá vôi ở phía đối diện với khu khán đài.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/liusanjie9.jpg
Đây là điều thú vị của việc ngồi ở "khán đài 40Y": PeterPan có thể nhìn thấy các diễn viên từ từ xuất hiện ở ven bờ rồi lên thuyền và bơi dần ra giữa khúc sông.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/liusanjie10.jpg
Các con thuyền xếp thành hàng dài và rực lửa.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/liusanjie11.jpg
Lửa cháy phừng phừng trong tiếng nhạc dồn dập.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/liusanjie12.jpg
Các con thuyền tụ lại rồi tiến về khu vực phía trước khán đài của các vị khách sộp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/liusanjie13.jpg
Màn khởi đầu này khá ấn tượng và nó khiến PeterPan cảm thấy háo hức xem tiếp các màn tiếp theo.

PeterPan
05-09-2010, 12:13
Chương trình biểu diễn "Ấn tượng chị Ba Lưu" (tiếp)

PeterPan thực sự đi từ bất ngờ tới thích thú khi được xem chương trình "Ấn tượng chị Ba Lưu". Đó là một bữa tiệc ánh sáng, âm thanh và vũ đạo trên một sân khấu mặt nước vô cùng đặc biệt. Vua Midas chạm tay vào cái gì thì cái đó thành vàng, còn Trương Nghệ Mưu đạo diễn show nào là show đó trở nên ăn khách, nói thế không ngoa chút nào đâu.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie14.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie15.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie16.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie17.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie18.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie19.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie20.jpg

PeterPan
05-09-2010, 14:07
Chương trình biểu diễn "Ấn tượng chị Ba Lưu" (tiếp)

Màn đầu tiên của chương trình biểu diễn mang tên "Những bài hát dân ca". Các ngư dân sẽ đi thuyền ra giữa khúc sông và thể hiện các động tác giống như khi đánh cá. Một tấm vải đỏ được trải rộng ra mặt nước để tạo nên những con sóng. Với màn biểu diễn này, người xem có thể thấy được tinh thần yêu lao động của nhiều thế hệ cư dân địa phương (vừa đánh cá mệt nghỉ vừa ca hát nhiệt tình mà).

Màn thứ hai nói về cảnh sinh hoạt của người dân địa phương sau những giờ lao động. Những làn khói bay lên từ mặt nước sông Li cũng giống như làn khói bếp của những người phụ nữ đang chờ chồng trở về sau một ngày dài. Qua màn biểu diễn này, người xem sẽ thấy được nét bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống đời thường của người dân địa phương.

PeterPan ngồi khá xa và cũng quên không tìm cách đánh dấu cách phần chuyển tiếp giữa các màn biểu diễn. Nội dung của từng màn cũng chỉ được tìm hiểu khi đã về tới Hà Nội, vì thế những hình ảnh được đưa ở đây có thể không đúng về trình tự và nội dung, tạm coi là mang tính tham khảo cho những ai sẽ tới Dương Sóc và xem chương trình "Ấn tượng chị Ba Lưu" vậy.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie27.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie21.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie22.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie23.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie24.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie25.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie26.jpg

PeterPan
05-09-2010, 14:32
Chương trình biểu diễn "Ấn tượng chị Ba Lưu" (tiếp)

Mỗi một màn trong chương trình là một "ấn tượng màu sắc". Sau màn một (Red Impression: Folk Songs) và màn hai (Green Impression: Garden), màn thứ ba mang tên Golden Impression: Fishing Lights. Hàng trăm chiếc thuyền tre với những ngọn đèn màu vàng tỏa ra khắp mặt sông để thể hiện cảnh đánh cá đêm bằng ánh sáng. Đây là một màn diễn khá sôi động bởi sự kết hợp của ánh sáng lấp loáng và âm thanh dồn dập. Qua màn diễn này, người xem sẽ hình dung được một nét đặc biệt trong đời sống của cư dân vùng Dương Sóc.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie28.jpg
Chụp tốc độ chậm khiến những chiếc thuyền trở thành một vệt sáng như sao chổi trên mặt nước sông Li.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie29.jpg
Vẫn là vệt sáng ấy nhưng ở một góc chụp khác.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie30.jpg
Những chiếc thuyền lấp loáng ở tốc độ chụp thông thường.

PeterPan
05-09-2010, 14:48
Chương trình biểu diễn "Ấn tượng chị Ba Lưu" (tiếp)

Điểm nhấn của chương trình là màn thứ tư mang tên Blue Impression: Love Songs. Trên phông nền gần như đồng màu tối đậm của bầu trời và mặt nước, một nữ ca sĩ mang hình ảnh của chị Ba Lưu xuất hiện và bắt đầu cất tiếng hát. Trong không gian tràn ngập ca từ của tình yêu (hơi sến nhỉ, nhưng mà đúng thế đấy), một con thuyền được cách điệu theo hình ảnh của vầng trăng khuyết từ từ hiện ra kéo theo sự trầm trồ của người xem.

Làm nền cho chị Ba Lưu và con thuyền hình mảnh trăng khuyết là rất nhiều nữ vũ công trong trang phục màu đỏ với những động tác vũ đạo khỏe khoắn và sôi động. Đây thực sự là màn đẹp và ấn tượng nhất trong cả chương trình biểu diễn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie31.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie32.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie33.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie34.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie35.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie36.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie37.jpg

PeterPan
05-09-2010, 14:56
Chương trình biểu diễn "Ấn tượng chị Ba Lưu" (tiếp)

Nốt một ít ảnh của màn biểu diễn thứ tư:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie38.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie39.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie40.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie41.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie42.jpg

PeterPan
05-09-2010, 22:02
Chương trình biểu diễn "Ấn tượng chị Ba Lưu" (tiếp)

Khi ấn tượng về màn biểu diễn thứ tư còn chưa hết, người xem lại thêm một lần trầm trồ bởi màn thứ năm mang tên Silvery Impression: Performance Grand Ceremony. Đây là một màn múa tái hiện lại một nghi lễ truyền thống mà theo tương truyền thì có từ thời chị Ba Lưu. Khoảng 200 cô gái người dân tộc Choang cùng nhau tạo thành một cây cầu bắc ngang khúc sông Li.

Đặc biệt hơn, họ mang những bộ trang phục màu sáng bạc có thể tắt bật theo nhịp điệu âm thanh, có lẽ đó là những chuỗi bóng đèn được gắn lên quần áo. Chính nhịp điệu tắt bật của những chiếc bóng đèn đã tạo nên những hiệu ứng hình ảnh và ánh sáng vô cùng thú vị. Sau màn thứ tư được coi là màn diễn mang tinh thần chủ đạo của cả chương trình thì màn thứ năm có thể được coi là màn đinh khiến khán giả có thể nhớ thật lâu, thật lâu...

PeterPan đặc biệt thích màn biểu diễn này vì nó tạo cảm giác mới lạ. Trương Nghệ Mưu quả là bậc thầy trong những kiểu sáng tạo như thế này. Thế nên cũng chẳng có gì là khó hiểu khi địa phương nào ở Trung Quốc cũng cố gắng kéo đạo diễn Trương về để dàn dựng một show diễn ra trò nhằm tạo nên thương hiệu gắn liền với tên tuổi của vùng đất ấy.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie43.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie44.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie45.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie46.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie47.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie48.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie49.jpg

PeterPan
05-09-2010, 22:10
Chương trình biểu diễn "Ấn tượng chị Ba Lưu" (tiếp)

Thêm vài ảnh về màn biểu diễn thứ năm:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie50.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie51.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie52.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie53.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie54.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie55.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/liusanjie56.jpg

PeterPan
17-09-2010, 15:37
Tối ở phố Tây

Xem xong show "Ấn tượng chị Ba Lưu", PeterPan lại lên chiếc xe lôi của vợ chồng chị A Li để ngược trở lại trung tâm Dương Sóc. Tạm biệt hai vợ chồng bạn "cò" du lịch đã đi cùng suốt 2 ngày tại Dương Sóc, PeterPan rảo bước về phố Tây.

Buổi tối, phố Tây chính là trái tim của Dương Sóc. Những gì sôi động nhất, rực rỡ nhất và náo nhiệt nhất đều có ở đây. Suốt chiều dài cả cây số của con phố Tây (phố ở phía Tây chứ không phải là phố Tây ba lô), người ta tận dụng không sót một góc nhỏ nào để mở các sạp hàng bán đủ mọi thứ đồ lưu niệm, hoa quả, bánh kẹo,...

Những mặt hàng lưu niệm ở phố Tây rất đa dạng và ngay cả một người không hứng thú với mua sắm như PeterPan thì cũng không thể không rút ví ra. PeterPan mua một bộ 4 chiếc lọ thủy tinh có những bức tranh được các nghệ nhân khéo léo vẽ ở mặt trong kèm theo cả chữ viết tên từng người trong gia đình

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay1.jpg
Phố Tây.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay2.jpg
Những hình thù ngộ nghĩnh và... kỳ dị được khéo léo tạo nên từ những sợi thép.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay3.jpg
Những bức tranh được vẽ rất đẹp ở mặt trong của những chiếc lọ bé xíu.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay4.jpg
Một loại chè gì đó, PeterPan có nếm thử nhưng không ấn tượng lắm.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay5.jpg
Người họa sỹ này vẽ rất đẹp dù ông thiệt thòi hơn phần lớn chúng ta.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay6.jpg
Đoạn cuối phố Tây là khu ẩm thực đêm.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay7.jpg
Vẫn là các món nướng, món rán đặc trưng của các bạn Tàu.

PeterPan
17-09-2010, 16:17
Tối ở phố Tây (tiếp)

Lọ mọ một mình nên lành nhất là đi lang thang chụp choạch lại cảnh dân tình dạo phố (mà biết đâu mình cũng lọt vào ống kính của ai đó không chừng :-D).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay8.jpg
Quán cafe "chảnh" nhất tại Dương Sóc.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay9.jpg
Một quán chuyên bán nước ngô ép, 1 cốc bằng 3 bắp ngô :-D.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay10.jpg
Em gái Dương Sóc bên khung cửi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay11.jpg
Trăng mùng 9 Tết ở Dương Sóc.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay12.jpg
Đây có phải là tơ tằm không nhỉ?

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay13.jpg
Thật thú vị được thấy lại kiểu vẽ tranh bằng kẹo mà PeterPan đã từng gặp ở Thành Đô (https://www.phuot.vn/threads/4866-Cửu-Trại-Câu-Hoàng-Long-2009-Thiên-đường-tìm-thấy/page25#247).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay14.jpg
Một loại bánh bột đặc trưng của Trung Quốc, PeterPan cũng đã nhìn thấy tại phố Cẩm Lý (https://www.phuot.vn/threads/4866-Cửu-Trại-Câu-Hoàng-Long-2009-Thiên-đường-tìm-thấy/page25#247) ở Thành Đô.

PeterPan
21-09-2010, 13:40
Tị yên hồ

Hôm vừa rồi về nhà, PeterPan lấy mấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ mua ở Dương Sóc ra ngắm kỹ, thấy thú vị vô cùng. Lại lọ mọ tìm kiếm thông tin về loại hình nghệ thuật độc đáo này của các bạn Tàu, mới biết là có nhiều điều hay ho (cảm ơn Littlefoot đã góp 1 tay trong vụ này nha :-)).

Tị yên hồ (bi yan hu) có nghĩa là chiếc lọ nhỏ đựng bột thuốc lá. "Sự tích" của tị yên hồ thì là thế này:

Những chiếc lọ đựng bột thuốc lá được người Trung Quốc sử dụng từ đời nhà Thanh. Ở triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc, việc hút thuốc lá là bất hợp pháp nhưng việc sử dụng bột thuốc lá lại được cho phép vì các bạn Tàu quan niệm bột thuốc lá là một phương thuốc để chữa những bệnh thông thường như cảm mạo, đau đầu hay rối loạn tiêu hóa. Ngày đó, bột thuốc lá thường được đựng trong những chiếc lọ thủy tinh nhỏ giống như những loại thuốc khác. Cùng thời đó, người Châu Âu cũng sử dụng và lưu trữ bột thuốc lá theo cách tương tự.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay20.jpg
Những chiếc tị yên hồ được trưng bày tại Bảo tàng Anh quốc tại London. Những chiếc tị yên hồ này được làm từ nhiều chất liệu khác nhau (gốm sứ, thủy tinh, gỗ...) và cũng có những hình thức trang trí rất đa dạng. Ảnh: Wikipedia.

Từ giữa cho tới cuối thế kỷ 16, thuốc lá đã xuất hiện tại thành Bắc Kinh. Trước thời nhà Thanh, người ta dùng những ống dài để hút thuốc lá. Sau này, việc sử dụng bột thuốc lá và tị yên hồ dần lan rộng ở tầng lớp thượng lưu và vào cuối thế kỷ 17 thì nó trở thành một phần của những nghi lễ xã hội. Vai trò của bột thuốc lá và tị yên hồ không hề thay đổi trong gần như suốt thế kỷ 18. Và như một tất yếu, việc sử dụng bột thuốc là và tị yên hồ đã đi vào đời sống thường ngày của mọi giai tầng trong xã hội Trung Quốc thời đó chứ không chỉ còn bó hẹp trong tầng lớp thượng lưu. Để mở đầu câu chuyện với bạn bè hay người thân, người ta sẽ dùng một nhúm bột thuốc lá như một cách phổ biến nhất. Trong dòng chảy của thời cuộc, tị yên hồ cũng nhanh chóng trở thành một thứ đồ trang sức để thể hiện đẳng cấp. Những người sành điệu nhất là những người sở hữu được những chiếc tị yên hồ quý hiếm và đẹp nhất. Bởi vậy, việc sản xuất tị yên hồ đã đạt được đỉnh cao trong thế kỷ 18.

Từ một vật được dùng để đựng bột thuốc lá, những chiếc tị yên hồ đã trở thành nơi gửi gắm những tác phẩm nghệ thuật độc đáo dưới những bàn tay tài hoa. Không chỉ là sử dụng những chất liệu quý trong quá trình sản xuất hay khắc những hoa văn tinh xảo ở mặt ngoài, người Trung Quốc còn tìm tới một cách thể hiện khác: vẽ những bức tranh ở mặt trong của những chiếc tị yên hồ bằng thủy tinh. Những người thợ khéo léo sẽ dùng một cây bút được thiết kế đặc biệt để vẽ lên mặt trong của tị yên hồ và tất nhiên, họ phải vẽ... ngược.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay21.jpg
Một chiếc tị yên hồ với tranh vẽ ở mặt trong. Ảnh: Wikipedia.

Những thăng trầm của nhà Thanh gắn liền với sự suy giảm của việc sản xuất tị yên hồ. Thậm chí, những chiếc tị yên hồ gần như đã vắng bóng trong một thời gian dài. Ngày nay, nghệ thuật vẽ tranh tị yên hồ đã được khôi phục và phần lớn để phục vụ nhu cầu của lượng khách du lịch khổng lồ đổ tới Trung Quốc hàng năm.

(Thông tin được dịch và tham khảo từ Wikipedia)

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay15.jpg
Người thợ vẽ tranh tị yên hồ trên phố Tây.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay16.jpg
Cẩn thận và tỉ mỉ từng nét bút.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay17.jpg
Các bức tranh và nét chữ luôn được viết ngược để có thể nhìn bình thường từ phía ngoài.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay18.jpg
Hầu hết những chiếc tị yên hồ ở Dương Sóc đều đã có tranh vẽ sẵn, du khách chỉ cần yêu cầu viết thêm chữ theo ý muốn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/photay19.jpg
Một cửa hàng bán tranh vẽ tị yên hồ.

PeterPan
22-09-2010, 02:09
Ngày thứ 5 của hành trình là một ngày di chuyển liên tục.

Sáng bắt xe từ Dương Sóc về Quế Lâm với giá 15Y/người. Cũng có xe chạy thẳng Dương Sóc - Nam Ninh, tuy nhiên, hàng ngày chỉ có 1 chuyến duy nhất khởi hành lúc 07h20 (thông tin này PeterPan hỏi tại các văn phòng du lịch). Xe Dương Sóc - Quế Lâm thì rất sẵn, liên tục nhiều chuyến trong ngày, bắt khách liên tục trên đường ở bất cứ chỗ nào có thể. Xe chạy khoảng 1 tiếng rưỡi thì về tới Quế Lâm.

Từ Quế Lâm, có 2 cách về Nam Ninh. Cách thứ nhất là đi xe khách với giá 115Y/người, thời gian di chuyển khoảng 4 giờ 20 phút. Cách thứ hai là đi tàu với giá vé 65Y/người và khoảng 5 tiếng di chuyển. Như vậy, với thời gian không chênh quá nhiều, đi tàu là phương án tiết kiệm hơn tới 50Y. Tuy nhiên, trong những dịp lễ tết, nên lưu ý việc đường sắt Trung Quốc sẽ bán cả vé... đứng với giá bằng vé ngồi. PeterPan không biết việc này nên đã mua phải vé đứng và phải biến chiếc vali thành ghế suốt 5 tiếng trên tàu. PeterPan đi đúng dịp cuối kỳ nghỉ Tết âm nên tàu rất đông, chật cứng không còn 1 chỗ trống, kể cả... lối đi và cầu thang.

Rời Dương Sóc lúc 09h00 sáng, PeterPan về tới Nam Ninh lúc 17h00. Một ngày di chuyển thật mệt mỏi...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/nanning1.jpg
Cảnh người chen người trên toa tàu tuyến Quế Lâm - Nam Ninh.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/nanning2.jpg
Tàu chạy qua ga Liễu Châu (Liuzhou). Hẳn bạn đã nghe câu: "Sinh ở Tô Châu, sống ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu (https://www.phuot.vn/threads/5284-Thâm-Quyến-Quảng-Châu-Đâu-chỉ-có-đánh-hàng/page3#26), chết ở Liễu Châu."

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/nanning3.jpg
Đoàn tàu tuyến Quế Lâm - Nam Ninh gồm các toa tàu 2 tầng chạy trên khổ đường ray 1m435 với tốc độ lên tới 160km/h.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Guilin/nanning4.jpg
Dòng người nườm nượp đổ về Nam Ninh sau kỳ nghỉ Tết âm.

lyducminh
29-11-2010, 16:53
Bác Peterpan có thể cho biết khách sạn bác ở tại Yangshuo có tên là gì không và chi phí ngồi thuyền tại Xingping là bao nhiêu không?
Cám ơn bác nhiều

PeterPan
29-11-2010, 17:19
Chào bạn lyducminh,

Tên khách sạn mà PeterPan ở tại Yangshuo là Wuzhou, vị trí cụ thể thì bạn có thể xem lại hình vẽ bản đồ Yangshuo mà PeterPan đã đưa ở trang trước. Chi phí ngồi thuyền thì nhất thời PeterPan không thể nhớ ra vì tính gộp chung vào tiền di chuyển và tham quan trong cả ngày với bạn "cò".

Nếu tìm lại được thông tin chính xác về chi phí ngồi thuyền tại Xingping, PeterPan sẽ cập nhật ngay cho bạn biết.

nanguyen
15-05-2012, 23:43
Sau chuyến đi Nam Ninh-Quế Lâm-Dương Sóc đợt 30-4-2012 vừa rồi, em vô cùng, rất nà, cực kỳ... cảm ơn bác PeterPan, bác Chitto và một vài các bác khác đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích về những nơi trên.
Đặc biệt hơn một chút, chuyến đi của bọn em (4 bạn nữ) có sự giúp đỡ nhiệt tình về chỗ ăn, ở của 1 người bạn Trung quốc (bạn em) nhà tại Dương Sóc thế nên chi phí đã giảm đi rất nhiều, đồng thời lại có thêm rất nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm thú vị về con người, cuộc sống, văn hóa ẩm thực ở nơi đây. Em cũng xin trình bày một vài kinh nghiệm để có gì bác nào cũng có chung tư tưởng tự đi chơi NN-QL-DS như mấy đứa bọn em thì cũng đỡ lạ lẫm:)

Chân thành cảm ơn bác PeterPan lần nữa!

nanguyen
17-05-2012, 00:46
Nam Ninh, Quế Lâm,Dương Sóc, chúng tôi đã bị quyến rũ từ rất rất lâu rồi…Đợt Tết vừa rồi đã hứa hẹn sẽ đi nhưng vì quá nhiều lý do mà phải hoãn lại, và thật sự may mắn, thời điểm 30-4 lại là khoảng thời gian tuyệt vời khi tới đây, về thời tiết, cảnh vật, môi trường… Tôi sang đây đã hết hẳn chứng đau họng, rát cổ buổi tối:D
Chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi này khá lâu, ít nhất là 1 tháng để đọc, tìm hiểu, lên chi phí, lịch trình…
May mắn hơn cho chúng tôi là người bạn tuyệt vời của tôi tên là Thạch Thi Từ - mà tên được chúng tôi hay tạm dịch: vần thơ viết trên đá :D cũng đã đồng ý về thăm quê nhà tại Dương Sóc và làm hướng dẫn viên miễn phí cho toàn bộ thời gian ở Dương Sóc của chúng tôi (sau chuyến đi thì mới biết là: bạn ấy ko hề có chút thời gian riêng tư nào cho gia đình, vì lúc nào cũng có chúng tôi 4 đứa bám càng)
Ban đầu với niềm tin mãnh liệt rằng đi du lịch Trung Quốc chắc cũng đơn giản. Thứ nhất bởi vì đã có ít nhất 2 cô nàng trong nhóm đã từng đi Thái, đi Sing và đều bảo rằng đi đơn giản lắm, có gì phức tạp đâu. Thứ hai là 2 cô còn lại thì cũng đã từng đi du lịch trong nước khá nhiều, có thể tự lo mọi thứ được. Tuy nhiên, sau chuyến đi 5 ngày 6 đêm này, chúng tôi mới nhận ra 1 điều rằng: Ở trung quốc ko đơn giản như thế. Và vấn đề mà tôi đang muốn nói tới chính là: Người Trung Quốc không thèm học Tiếng Anh, và nếu mà bạn cứ đinh ninh tự tin rằng vốn ngoại ngữ của mình cực kỳ tốt (trừ tiếng Trung ra)thì cũng chả xi nhê gì khi bạn đi du lịch TQ đâu nhé. Hãy cẩn thận!
Tôi sẽ bắt đầu với lịch trình:
Chúng tôi chọn đi chơi ở Dương Sóc trước căn bản vì:
- Theo như bạn Từ của chúng tôi, muốn xem Quế Lâm đẹp như thế nào, chỉ cần đi Dương Sóc thôi là đủ. Chúng tôi đã háo hức như thế đấy
- Thứ 2 là: do đây là kỳ nghỉ , nên Bạn Từ của chúng tôi cũng muốn về thăm bố mẹ đầu tiên.
- Thứ 3: là do ko đứa nào giỏi tiếng Trung cả, chỉ bập bẹ được vài câu, nên trước tiên sẽ phải có người phiên dịch.
- …
Lịch trình dự kiến tóm tắt:
Ngày Giờ Nội dung chính
thứ 5 (26/4/2012) 21h Tập trung tại Ga Gia Lâm
21h40 Lên tàu
thứ 6 (27/4/2012) Nam Ninh-Dương Sóc
9h30 có mặt tại Ga Nam Ninh. Mua vé chiều về
9h30-12h -đi xe bus từ Ga Nam Ninh-bến xe Lãng Đông chuẩn bị đi QL

12h xuất phát đi QL
17h có mặt tại bến xe Quế Lâm
17h-17h30 Tìm hostel tại Quế Lâm, đặt phòng
18h lên xe đi Dương Sóc
19h30 có mặt tại Dương Sóc
19h30-đêm ăn chơi tại DS
Thứ 7 (28/4/2012) Chơi tại Dương Sóc
CN (29/4/2012) Dương Sóc - Quế Lâm
7h-16h Chơi ở Dương Sóc
16h lên xe đi Quế Lâm
17h30 Có mặt tại Quế Lâm
17h30-tối Chơi tại Quế Lâm

thứ 2 (30/04/2012) Chơi tại Quế Lâm cả ngày
Tối ngủ ở Quế Lâm
thứ 3(01/05/2012): Nam Ninh-Hà Nội
7h Lên xe đi Nam Ninh
13h có mặt tại Nam Ninh
13h-16h chơi tại Nam Ninh
17h Có mặt tại Ga Nam Ninh
17h30 lên tàu về HN

Lịch trình của chúng tôi gần như y chang giờ giấc theo kế hoạch đặt ra vì cũng đã tìm hiểu rất rõ về giờ tàu chạy, giờ xe ô tô nên khá chủ động. Quả là có tìm hiểu có khác ^^, tận dụng và tiết kiệm tối đa thời gian luôn)
Lịch trình thực hiện cụ thể hơn như sau:
Hà Nội – Nam Ninh –Quế Lâm - Dương Sóc – Nam Ninh - HN
1. THỜI GIAN: tối thứ 5 (26/4/2012)- tối thứ 3 (1/5/2012)
2. CUNG ĐƯỜNG :
Ngày 1: thứ 5 (26/4/2012) Hà Nội- Nam Ninh:
- 21h có mặt tại ga Gia Lâm (gần cầu Long Biên). Yêu cầu mọi người về nhà ăn tối sớm, thu dọn hành lý gọn gàng, khoảng 8h15 đi taxi từ nhà thì 9h tới ga Gia Lâm là vừa. -> chuẩn ko cần chỉnh theo đúng dự kiến :D
Ngày 2: thứ 6 (27/4/2012) Nam Ninh- Dương Sóc. (đi mất khoảng 5h xe ô tô)
- 9h30 sáng giờ VN tức 10h30 giờ Trung quốc: có mặt ở ga Nam Ninh. Tôi đổi giờ đồng hồ luônJ
- 10h30-11h30: ăn sáng+trưa tại ga. Ăn giống kiểu cơm 123, hoặc ABC bên mình, dễ ăn, ngon mắt.
- 11h40: Bắt xe bus từ ga Nam Ninh tới bến xe Lãng Đông. Thời gian đi mất khoảng 1h trong thành phố nếu bị tắc đường thì có thể mất thời gian lâu hơn. Chúng tôi đi khoảng 45’, xe bus 06 vào thẳng trung tâm TP, vì trưa nên ít người, xe thoáng. Đặc biệt là 4 cô gái, mỗi cô 1 valy to tướng và thoải mái xách lên ko ai nói gì.
- Nếu đi taxi thì là 50 tệ (chỉ có xe taxi 4 chỗ) (đi mất khoảng 40 phút). Xe bus là 1-2 tệ (đi mất khoảng 1h). xe có điều hòa (như xe 06 này) thì vé là 2 tệ.
- 12h45: có mặt tại bến xe Lãng Đông, chuẩn bị lên xe ô tô đi Quế Lâm.
- Bến xe này to dã man, và đông khủng khiếp, chúng tôi vật vã và phải chờ khá lâu mới mua được vé (xếp hàng ngay ngắn nữa). Xe đi Quế Lâm rất nhiều, 15’ có 1 chuyến và rất sạch sẽ.
- 17h30 tới Quế Lâm. mấy tuyến xe này sạch sẽ và văn minh, chỉ dừng lại giữa đường 1 lần và cũng chỉ có 1 điểm duy nhất được dừng lại để đi vs và mua đồ ăn uống.
(Ghi chú: lúc 12h trưa ko có xe trực tiếp từ Nam Ninh-Dương Sóc mà phải đi NN-Quế Lâm, rồi Quế Lâm-DS, hoặc sẽ phải chờ tới 3h chiều có xe trực tiếp từ NN-DS thì lúc tới DS là khoảng 9h tối nên không nên đi)
- 18h30: có mặt tại Quế Lâm, chúng tôi có hơi tắc đường 1 chút, tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều.
- 18h30-19h30: bố bạn Từ đi xe con đón chúng tôi tại bến xe QL, chở thẳng về Dương Sóc.
- 19h30: Chúng tôi đã có mặt tại Dương Sóc, gặp mẹ bạn Từ, bạn thân của hai bác, và ngồi vào bàn ăn tại 1 nhà hàng (cũng là người quen) ăn cơm luôn:D.
- Sau khi ăn cơm xong, đi chơi Phố Tây.Tối ngủ
Ngày 3: Thứ 7 (28/4/2012): Đi chơi Dương Sóc
- Sáng: đi Thế ngoại đào viên. Giá vé:110 tệ/người.
- Trưa; ăn cơm tại nhà hàng, chiều đi Động Long, ghé qua chụp ảnh dưới chân núi Mặt Trăng, lúc về rẽ vào thăm Cây đa to.
- Tối: ăn cơm, lại tiếp tục đi chơi Phố Tây ^^ tới 10h. Sau đó đi xem Ấn tượng chị Ba Lưu diễn lúc 10h30. Tới 12h về nhà ngủ
Ngày 4: CN (29/4/2012): Chơi ở Dương Sóc, chiều lên Quế Lâm
- Sáng: đi mua đồ tại chợ (chợ ở đây là nơi có rất nhiều kiot bán mũ, vòng tay, hoa tai, kẹp tóc…. Vì là con gái nên chọn vô vàn đồ mà giá lại cực rẻ^^)
- Đi loanh quanh chơi ở Dương Sóc: Tòa nhà UBND thị trấn khá to đẹp, bên cạnh là nơi ở của 1 ông nhà thơ khá nổi tiếng (chúng tôi ko tìm hiểu trước nên cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa), tuy nhiên khá đẹp.
- 10h45 sáng: lên xe đi thị trấn Hưng Bình.
- Trưa: ăn cơm tại nhà hàng bên cạnh dòng sông Ly
- 13h30: lên xe ô tô đi vòng quanh thị trấn, và đi ra bến đò, xuống đò đi sang bên kia sông xem Cửu Mã Họa Sơn.
- 15h: lên xe ô tô con về Dương Sóc^^ rất may cho chúng tôi trong thời gian ở Dương Sóc, phương tiện đi lại chủ yếu là Corrola Altis :D và xe ô tô nhỏ của gia đình.
- 15h40: có mặt tại Dương Sóc, đi mua sữa lạc (được đóng hộp nhỏ 180ml như sữa vinamilk, vài loại bánh…)
- 16h30: chuẩn bị hành lý, lên xe altis lên Quế Lâm.
- 17h30; có mặt tại Quế Lâm, nhận phòng khách sạn.
- Tối: đi chơi tại Quế Lâm
Ngày 5: thứ 2 (30/04/2012): Chơi tại Quế Lâm
Ngày 6: thứ 3(01/05/2012): Về Nam Ninh, chuẩn bị về HN
- 7h sáng: dậy, chuẩn bị trả phòng.
- 8h: ăn sáng, check out
- 9h: có mặt tại bến xe Quế Lâm
- 9h30: lên xe đi Nam Ninh
- 13h15: có mặt tại bến xe Lãng Đông
- 13h30-14h15: có mặt tại ga Nam Ninh
- 14h15-18h: Chơi loanh quanh ga ^^
- 18h: vào ga, chuẩn bị về HN.
- 18h40: tàu xuất phát về HN, kết thúc chuyến đi thành công rực rỡ :D
To be continued:D

nanguyen
23-05-2012, 23:57
Part 2:
2.1. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu kể từ Ga Gia lâm.
Thực ra ban đầu chúng tôi định đi ô tô, vì nghe nhầm là tàu thì ko đi đc buổi tối, còn oto thì đi được. Hóa ra là tôi nghe bị ngược. Nếu đi ô tô, các bạn bắt buộc phải đi vào ban ngày. Muốn đến được Quế Lâm thì nên đi từ sáng sớm.
Tôi bắt đầu học cách tính từ địa điểm này tới địa điểm kia đi mất khoảng bao lâu, mấy tiếng, có thể xê dịch, bị tắc đường hay lý do nào khác không… chứ ko tính theo kiểu từ A đến B là bao nhiêu km và từ đó tính ra thời gian.
Khi mua vé đi Nam Ninh, các bạn phải có hộ chiếu, nếu không bạn chỉ cần có CMND của mình và bản photo hộ chiếu, sau đó viết vào 1 tờ giấy cam kết. Nội dung: bạn mua vé tàu cho ai, số hộ chiếu bao nhiêu, ngày đi.
Vì sao lại chọn ga Gia Lâm? Thực ra ga Hn cũng có tàu đi Nam Ninh, nhưng giá đắt hơn tàu tại ga Gia Lâm gần gấp đôi cùng hàng. Lý do: tàu xuất phát tại ga HN là đi Bắc Kinh, nên chắc là cũng xịn hơn nữa. Mặc dù vậy, với vé giường nằm của tàu xp từ Gia Lâm cũng đã làm chúng tôi quá hài lòng. (tôi cũng hay đi tàu ở trong VN nhé, giường nằm 725K của tàu này là buồng 4 giường, chăn ga đầy đủ, sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi, nói chung cũng ko chê vào đâu được.
Vé tàu đi Nam Ninh chỉ có 2 loại: nằm cứng và nằm mềm. không có ngồi. Giá là 480k và 725k, tuy thuộc vào tỉ giá Fr Thụy Sĩ (chênh lệch vài nghìn, ko quan trọng lắm). Chúng tôi vì làm hộ chiếu mất 4 ngày nên khi mua vé tàu chỉ còn vé nằm mềm, tất nhiên nằm cứng cũng vẫn có đệm đàng hoàng, chỉ là mỏng hơn chút. Vì vậy, tôi khuyên các bạn nên mua sớm, trước khoảng 1 tuần thì lúc đó tha hồ chọn chỗ.
Tàu của chúng tôi chỉ có đúng 6 toa, tuy nhiên đầy kín người và chủ yếu là các bạn Trung quốc, vì đây cũng là thời điểm nghỉ dài 30-4, nên các bạn tranh thủ về quê dưỡng sức:).
Trên tàu có chỗ rửa mặt, đánh răng, vệ sinh sạch sẽ, nói chung là ổn. Ngoài ra ở hành lang còn có nhiều ghế đệm được gắn liền với thành tàu, khi nào ngồi thì ngả ra, đứng dậy thì nó tự động bật lên do có hệ thống lò xo ở phía dưới. Cái ghế này mình rất ư là thích, ngồi đó có thể ngắm cảnh vật xung quanh, tự tạo cho mình không gian riêng, buôn bán điện thoại bét nhè mà ko ảnh hưởng tới những người đang ngáy khò khò ở trong buồng ngủ.
Vừa lên tới tàu, ổn định chỗ ngồi, chúng tôi gặp các anh giai Tung cúa soát vé. Nói thực là khả năng nói tiếng anh của anh ấy thực sự nản, làm cho mình dự cảm về điều gì đó. Và sau này khi ở quế lâm, tôi cũng mới thấy rằng họ học tiếng anh ko đâu vào đâu cả. Lúc đầu, bất đồng ngôn ngữ, đồng thời không hiểu thủ tục sẽ như thế nào nên ai cũng luống cuống. May mà có bạn Từ xink đẹp của tôi, dịch từ A đến Z, thi thoảng lại Từ ơi, họ nói gì này….
Lúc đầu họ sẽ thu toàn bộ hộ chiếu của chúng ta, sau đó đưa cho 1 tờ giấy nhỏ ghi các thông tin: họ tên, số hộ chiếu, mục đích đi làm gì, ngày sinh… và thu lại cái tờ giấy nhỏ nhỏ đó, ko trả lại. Một lúc sau họ sẽ trả lại hộ chiếu cho tất cả
Thế là cũng đã sắp đến cửa khẩu Đồng Đăng. Xa xa ánh đèn màu vàng…