PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tam cốc Ninh bình,chuyến phượt tất niên



voòng ngẩu pín
25-02-2010, 19:26
Tam cốc Ninh bình,chuyến phượt tất niên
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/226.jpg
Bọn em có 1 chuyến đi Tam cốc,xin bốt hầu các bác,

voòng ngẩu pín
25-02-2010, 20:34
Bọn em dự định có 4 đực rựa,nhưng 1 thằng đến phút cuối cùng thì vợ nó nhắn tin rằng anh đi thì đừng có về ăn Tết nữa nên nó bỏ cuộc,nên chỉ còn em,bác sang30tet,và anh Móm,anh bạn bỏ cuộc bù lại cho bọn em mượn chiếc ô tô,1 xe Jeep nhà binh bị bỏ lại sau khi nước Miền nam thua,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/095.jpg

Móm sướng mê với chiếc xe này,anh có bằng lái đã 4 năm nhưng số lần lái xe đếm đc trên đầu ngón tay nên cứ gọi là xoắn ngược ria lên mà bẻ,anh cương quyết đeo thêm quả kính bảo hộ lao động mua 25k ở cuối Nguyễn du mặc dù em đã can,hình như theo Móm quả kính làm anh trông có vẻ giống Tây,anh rất thích đc như Tây,và cũng có tác dụng vì các bác soát vé dọc đường 1a hễ nhìn thấy Móm là nói hế nô hế nô!!!!!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/139.jpg

bọn em ko trò chuyện đc nhiều trên chiếc xe này,cầu trước cầu sau,hộp số,côn,động cơ đều kêu ầm ầm,vả lại anh Móm 1 tai điếc đặc,lúc nào ko nghe rõ anh thường đoán mò,có lần đèo người yêu đi dọc phố Tràng tiền,cô ny nổi hứng ghé vào tai anh nói nhỏ: anh.. có yêu em ko??anh thản nhiên trả lời: rét thế này ai ăn kem!!!!

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/106.jpg

bác sang30tet ngồi sau,có nhiệm vụ chuyển lời em nói sang bên tai thính của anh MÓm

voòng ngẩu pín
25-02-2010, 21:17
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/103.jpg

Mặc dù toàn bộ đồng hồ ở xe này hỏng hết nhưng bọn em ko hề lo về khoản bắn tốc độ,Móm lái chậm đến nỗi em với sang30tet phải dừng xe mua 1 két bia lạnh để uống giết thì giờ,,,cứ như thể đang ngồi trên xe công nông vậy!!! bọn xe tải to vì ức Móm lái chậm cản đường họ lên thỉnh thoảng lại xịt 1 luồng khói đen xịt vào xe em rồi cười hố hố,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/112.jpg

Móm cũng ko hề hiền lành,anh thỉnh thoảng lại gào lên chửi bọn ô tô xe máy lấn đường anh,em phải can Móm rằng xe điều hòa kín mít thì chửi đc vì họ ko nghe tiếng,chứ cái xe này cứ thông thống chửi họ nghe thấy,họ quay xe lại,và vì xe này ko có cửa nên họ cho 1 dao vào sườn rồi phóng mất thì mất ăn Tết,đâm đúng thằng lái thì ko sao,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/102-1.jpg


chứ đúng thằng ngồi cạch thì thật oan gia,,,,Móm nghe ra nên chửi nhỏ hơn và chỉ khi chắc thằng đi láo khuất hẳn,,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/272.jpg

nghề này khá độc đáo có dễ từ ngàn năm nay,nghề bán tinh lợn,chú lợn may mắn này do đó vừa đc lạc thú,vừa mang tiền về cho chủ của chú,lại tránh đc họa sát thân,,

dungndna
25-02-2010, 22:22
tiếp tục đi bác, truyện đang hay

voòng ngẩu pín
25-02-2010, 22:24
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/134-1.jpg

bọn em đi lạc vào khu du lịch đang xây dựng Bái đính,xe tải chở đá chạy rầm rầm,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/117.jpg

1 đại hào phú tên Trường đang đổ tiền vào khu này để biến nó thành 1 khu du lịch tầm cỡ quốc tế,,,quả nhiên khả thi vì khu này có đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa,nghe nói sẽ khánh thành vào dịp 1000 năm thăng long hà nội,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/125.jpg

nếu mọi việc ngon nghẻ thì các bác nông dân này khỏi phải cấy lúa nữa,cứ chăng cái dây thừng quanh ruộng mà trông xe cũng kiếm bộn tiền,mạnh bạo thì xây nhà nghỉ hay mở quán bia,mà bán phắt đi vãi sào mà tiêu cho sướng đời,sống ở Ninh bình,nhưng em chắc các bác nông dân này chưa bao giờ đc ăn 1 bữa thỏa thuê Dê núi!!!

4596006
25-02-2010, 23:21
Từ đầu đến giờ, trong tất cả các nhân vật mà bác nhắc đến, em ngưỡng mộ nhất chú lợn kia :D

voòng ngẩu pín
25-02-2010, 23:28
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/143.jpg
Các bác lái máy xúc cũng cẩn thận nhé,khu này nổi tiếng chôn giấu nhiều vàng bạc,ngày xưa người Tầu trước khi rời khỏi đây đã chôn giấu vô khối vàng bạc ko kịp mang theo,đánh kục 1 cái mà xúc trúng 1 rương vàng thì đổi đời nhể???

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/118.jpg
cuối cùng siêu lái xe Móm cũng đưa đc bọn em đến Tam cốc,rời khỏi hà nội 12h30,mãi đến 5h30 mới đến đc Tam cốc,5 tiếng đồng hồ cho 100km,đúng là siêu tài xế,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/149-1.jpg
bến thuyền vắng tanh,các bác bán vé tức điên vì anh cầm vé đã về từ lâu,gọi điện thì em nghe lén đc câu:"hở ??hả??lại rượu rồi à,,,"thành ra bọn em chỉ phải trả 60k cho bác chèo đò,miễn vé vì ko có bán,,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/162.jpg
vì khá muộn lên bác chèo đò mở hết tốc lực,em có cảm tưởng còn nhanh hơn xe Jeep do Móm cầm lái...

Tommy_ngo
26-02-2010, 00:16
Nữa đi bác chuyện đang hay đừng làm em cụt nhé , Em cũng mới đi Bái Đính về . Tình hình cũng sắp xong rồi

voòng ngẩu pín
26-02-2010, 00:18
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/150.jpg
Nước ở đây khá trong,nếu tinh mắt có thể nhìn thấy những con cá nhỏ ẩn hiện trong đám rong,gần 10 năm trước em cũng đã đến đây thuê thuyền tự chống,hồi đó các thuyền ko dùng mái chèo mà dùng cái sào dài đẩy thuyền đi,em mắc 1 lỗi nhỏ là cắm cái sào quá sâu xuống bùn,khi đẩy thuyền về phía trước thì em ko rút kịp cái sào cắm quá sâu,thành thử thuyền đi còn người ở lại cùng sào,mà lại đúng mùa đông,suýt thì chết rét,các bác cả khách lẫn đò cứ nhìn em cười sằng sặc,,,may mà nước nông
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/147.jpg
bác lái đò bảo em chụp cái mỏm đá này,nó khá nổi tiểng vì trông giống mỏ đại bàng,em có trí tưởng tượng nghèo nhưng cũng thấy hơi giông giống,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/183.jpg

voòng ngẩu pín
26-02-2010, 01:46
Đến Ninh bình,các bợm nhậu thường tìm thịt dê,nhưng phải tìm đúng loại dê này này:
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/157.jpg
đây là dê núi,chuyên ăn lá cây trên những vách núi cheo leo người ko leo tới đc,nó ăn toàn những vị thuốc quý nên ăn đc thịt loại dê này trường sinh bất lão như chơi!em có 1 anh bạn hiền lành,sau khi uống rượu với thịt dê núi Ninh bình về vừa nhìn thấy vợ lập tức trói tóc vợ vào cột nhà đánh vợ 1 trận nhừ tử,vừa đánh vừa kể những tội vợ mắc từ năm nảo năm nào,,hóa ra anh đã ăn phải thịt con dê chuyên ăn lá có tên là lá "CẢM TỬ",sau vụ đó anh chừa hẳn thịt dê,,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/132-1.jpg
cũng là dê Ninh bình như­ng loại này ko ăn đc những loại lá thuốc quý nên các bợm nhậu lưu ý ạ...
­https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/179.jpg
ngoài dê trên những vách đá dựng đứng này cũng có 1 loài quý ,loài voọc quần đùi,cách đây vài năm em đã đi thuyền và nhìn đc bọn đó qua ống nhòm cách tam cốc chắc chỉ chục cây số đường chim bay,trung ương đã cử 1 đoàn khoa học hàng đầu về linh trưởng đi nghiên cứu,sau hàng tháng lần theo dấu vết loài voọc này,1 nhân viên trong đoàn sau 1 bữa nhậu tổng kết đã thoát ra 1 thông tin khoa học quan trọng mà bác lái đò nghe lén đc kể lại với em,thông tin đó là: tiết canh voọc ngọt hơn tiết canh dê!!!

voòng ngẩu pín
26-02-2010, 05:24
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/214.jpg
chụp ảnh cưới ở đây mới là đẹp,các bác ở hà nội cứ đi Mộc châu chụp ảnh cưới làm gì cho xa?????
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/202-1.jpg
tam cốc là 3 cái hang,và hang thứ nhất đã hiện ra,bác lái đò vẫn vẫn xả hết tốc độ,thỉnh thoảng bác cười khành khạch vì nhưng câu chuyện mất dạy của bọn em,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/252.jpg

maidung
26-02-2010, 08:58
Đọc bài viết của anh em tức cười quá đi, nhất là cái vụ chèo thuyền bằng sào, nghe cứ như đùa nhưng mà em cũng có thấy một lần. Em là người Ninh Bình anh à, đọc và xem ảnh của em làm em thấy tự hào về quê mình quá đi :L. Em đi Tam Cốc cũng vài lần rùi, mỗi lần về quê toàn lượn vòng vòng ngó mấy điểm du lịch của quê. Mong những bài viết tiếp theo của anh. :)

Du Muc
26-02-2010, 09:17
Em cũng dân Ninh Bình chính gốc, vào Sài gòn từ ngày học xong cấp III đã 6 năm rồi. Nghe câu chuyện của bác mới biết quê mình đẹp thật, vậy mà chưa có dịp được thưởng thức. Em sẽ về thăm trong 1 dịp gần nhất!
Sory đã ngắt lời! Tiếp tục đi bác!

nav89
26-02-2010, 21:56
Bác bài vở xong hết em xin góp ảnh ạ, năm ngoái em đi mà nhớ là làm j có cái đường hầm nhỉ? đi 1 mạch đường 1B tới tp Ninh Bình đi 1 đoạn rồi rẽ, đường thẳng lừ

voòng ngẩu pín
27-02-2010, 02:55
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/192.jpg
Bọn em bắt đầu chui vào trong hang,cũng có vài khách du lịch đang trên đường ra,quả nhiên phong cảnh ở đây rất đẹp,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/165.jpg
các bác này hoàn toàn ko quan tâm đến cảnh đẹp,bác đi đặt bẫy cá vào buổi chiều,sáng hôm sau sẽ thu lại,được ít hay nhiều trông vào may mắn,,cá thì ngày 1 ít đi,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/168.jpg

đây cũng là 1 bẫy cá,nhưng cua tôm,lươn ếnh đều nhập hết,hết nạc thì vạc đến xương,

saokhothe
27-02-2010, 15:10
Bác Móm đi kiểu gì mà chậm vậy? Hay vừa đi vừa ngắm đất ngắm trời?
Em cũng muốn kiếm một cái Jeep kiểu này đi cho đã, nhiều chỗ ở xa con gái đi xe máy không được ok cho lắm

Em thấy trong Hà Tĩnh(mấy huyện miền núi như Hương Khê,Hương Son)họ chạy mấy cái công nông đầu ngang nhìn giống cái này phết .Mà lại chở nặng phi ầm ầm ,cũng 4wd như người nhớn ,cũng mui trần.Chứ không chạy như cụ Móm 60 phut/giờ đâu ạ.Hay bác xem dư lào tậu 1 cái nhỉ chắc rẻ hơn em xe dép này.

voòng ngẩu pín
27-02-2010, 15:25
Bác Móm đi kiểu gì mà chậm vậy? Hay vừa đi vừa ngắm đất ngắm trời?
Em cũng muốn kiếm một cái Jeep kiểu này đi cho đã, nhiều chỗ ở xa con gái đi xe máy không được ok cho lắm

bạn phải là thợ máy mới nên mua xe này,nó ko có phụ tùng thay thế đâu,toàn đắp cái cũ nọ nên cái cũ kia,vừa chạy vừa sửa mệt lắm,trông thì vui mắt nhưng đi mới thấy,,,:Dam

voòng ngẩu pín
04-03-2010, 01:09
Lúa nước cũng đc trồng ở đây,1 năm 2 vụ
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/199.jpg
em cũng ko hiểu tại sao ở Việt nam ta là cứ nông dân có nghĩa là nghèo?
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/206.jpg

về các vùng nông thôn hay vùng cao,nhà các nông dân nghèo xác xơ,nhìn những ruộng bậc thang thì đẹp nhưng những ông bà chủ của cái ruộng đó thì cứ gọi "vắt mũi đút miệng"
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/198.jpg
trên những thuyền này ko phải là khách như bọn em, toàn các bác nông dân đi làm về,

voòng ngẩu pín
04-03-2010, 01:24
Đây là 1 ảnh em tình cờ chụp đc khi hân hạnh đc sang Tây,1 gia đình nông dân,gọi là Nông dân vì họ có trang trại rộng,nuôi bò,cừu,và cả ngựa,cứ cuối tuần họ ra biển,ngựa đc chở trên 1 toa đc kéo sau ô tô,đến biển thì hạ ngựa xuống và cưỡi đi chơi,tuần này cưỡi ở biển thì tuần sau lên rừng,,
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/108.jpg
mà thôi kệ mẹ bọn tư bản thối nát,khi nào các bố xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì chúng mày liệu hồn
đây là bác lái đò của bọn em,bác cũng là nông dân tranh thủ ngày nông nhàn kiếm thêm,60k cho 1 lượt khách,có khi phải chờ 2 ngày mới đến lượt bác,nhưng vẫn còn hơn ngồi nhà,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/200.jpg
đây là hang thứ hai
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/233.jpg

voòng ngẩu pín
04-03-2010, 02:23
https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/191.jpg
sợ trời tối nên bác lái đò tời khá nhanh,chuyến đi của bọn em may mắn là thời tiết khá tốt.25 tết mà trời nắng như mùa hè nên trời tối khá muộn
cũng có vài hộ dân sống ở đây,họ tự trồng lúa,cá nuôi ở cái ao sau nhà,lợn thả rông cho ăn rong rêu,thả vài con dê trên núi,1 đàn gà trong vườn,quây lưới thả 1 đàn vịt,cuộc sống theo em khá ổn,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/229-1.jpg

giá điện mới tăng ko ảnh hưởng nhiều tới họ,điện lưới chưa về tới đây,,,

https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/255.jpg

giá những con lợn này màu đen thì em gọi ngay là lợn Mán bán đc giá hơn,,,

voòng ngẩu pín
22-03-2010, 04:58
Bác bài vở xong hết em xin góp ảnh ạ, năm ngoái em đi mà nhớ là làm j có cái đường hầm nhỉ? đi 1 mạch đường 1B tới tp Ninh Bình đi 1 đoạn rồi rẽ, đường thẳng lừ

bác có góp ảnh thì góp cùng đi,,em cạn vốn rồi!!!

nnhu
22-03-2010, 12:11
hì..cũng vẫn là cái cách kể chuyện câu khách và ăn tiền này! em phục anh quá mà vẫn chưa có dịp tiếp chuyện nhe. Cheers!

voòng ngẩu pín
22-03-2010, 13:49
hì..cũng vẫn là cái cách kể chuyện câu khách và ăn tiền này! em phục anh quá mà vẫn chưa có dịp tiếp chuyện nhe. Cheers!

:L cheers em,hi vọng hè này gặp em

Độc hành
25-03-2010, 08:39
Chia sẻ với bác Ngẩu vài tấm chụp ở Tam Cốc, Bích Động, góc chụp của em đa số là trên đường bộ chứ không phải chụp trên thuyền ạ.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/tamcoc.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/tamcoc12of18.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Duongvaodentv6of11.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Duongvaodentv1of11.jpg

Độc hành
25-03-2010, 10:11
Cổng chùa Bích Động


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Bichdong11of11.jpg

Đền Thái Vi


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/denthaivi3of9.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/denthaivi8of9.jpg

thienbinh_dn83
05-04-2010, 20:37
Anh Ngẩu ui,
Hấp dzẫn quá. Em là em đang dòm ngó NB. Xem xong bài của anh, muốn đến liền, không do dự đắn đo chi nữa. Thanks anh một cái. Ước chi anh nói chi tiết thêm một chút thì hay biết mấy.

khanh toan
10-04-2010, 19:22
đọc hay quá
giọng văn của bác này rất là hài hước :D còn chuyến nào nữa post cho bọn e đọc luôn :D

dodo
10-04-2010, 23:24
đọc bài của bác vui phết, năm ngoái em cũng đi NB 1 lần, đẹp phết, chụp hình sướng cái tay, con mắt

caulongbien
23-06-2010, 15:33
Bác "Ngẩu" ơi ! Khi nào bác về cố Quốc mời bác làm tý ngẩu nhé ...Phượt cùng bác chắc thú vị lắm lắm.

mr_alibebe
30-06-2010, 22:47
em có mấy lần " phượt trượt " NB , đọc bài của bác chủ " thớt " thấy sướng wa .

amasawa
01-07-2010, 14:09
em có mấy lần " phượt trượt " NB , đọc bài của bác chủ " thớt " thấy sướng wa .

tính ra thì ninh bình cũng có thể làm chuyến 2-3 ngày được.

Ladymieomieo
01-09-2010, 17:04
Hay tuyệt!kảm ơn anh Pín nha.em là lính mới c uảnhà mình. Đọc xong bài anh viết mà chỉ muốn lao đi phượt ngay thôi. Anh tường thuật hay quá! Kảm ơn anh!

taisuke241
27-02-2011, 14:13
tính ra thì ninh bình cũng có thể làm chuyến 2-3 ngày được.

Quá dc ấy chứ bạn. 1 tuor : Nhà Thờ đá, Kim Sơn,Phát Diệm - Tam cốc - Bích động - Tràng an - Bái Đính - Dinh Lê - Cúc Phương :D.
Em là dân Ninh Bình đây bác ạ. Cũng phải vài năm rồi chưa đi Tam Cốc. Nếu mà với Tam Cốc các bác đi và thấy đẹp vậy chắc các bác nên tham khảo thêm Tràng an nữa bác ạ. Đáng đồng tiền bát gạo đấy ạ. Rồi tiện thể lên lên chùa Bái Đính dâng hương nữa là đẹp :D