PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Trung Quốc - Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ



Chitto
11-07-2007, 20:51
Tớ mới đi Quế Lâm - Quảng Tây - TQ về.

Đi theo tour nên nói chung là chán đối với tớ (và cả với các bác phượt nhà ta), nhưng dù sao cũng là biết thêm một vùng đất của Tàu. Trong tour 5 ngày, tớ cũng tách đoàn hai đoạn để tự đi, thay cho những chặng đường trong lịch trình. Tớ không thích mua sắm gì nên nói chung sẽ không kể gì về mấy trò tiếp thị của các bạn Tàu đâu.

Tranh thủ viết lại vài cái, không sau thì quên hết mất.

Lịch trình của tour:
Ngày 1: HN - Hữu Nghị quan - Nam Ninh. Tối chỉ có đi chợ dạo phố xem hàng họ.

Ngày 2. Nam Ninh - Quế Lâm, đi thuyền trên Ly Giang. Chiều tối đi dạo quanh thành phố = ôtô - đoạn này thì tớ tách đoàn, đi bộ một mình.

Ngày 3. Công viên ở Quế Lâm + các loại cửa hàng. Chiều tớ rủ 2 người đi Lô Địch Nham, tắm sông + chui rào công viên.

Ngày 4. Quế Lâm - Nam Ninh, Thanh Tú Sơn, công viên...

Ngày 5. Về HN.

Thực ra du lịch Quế Lâm cũng rất hay,sơn thủy hữu tình, nhưng tour thì chán thôi rồi. Tổng cộng qua 7 bạn shop bắt buộc trong lịch trình, gồm: thuốc bắc, đá quý, trà, ngọc trai, phalê, thực phẩm, quần áo, cộng với cả chục shop buổi tối. Rất nhàm với tớ.
Thôi thì đãi cát tìm vàng, có cái gì tạm thời hay ho viết ra được thi viết ra.

Ai có đi rồi, tìm ra cái gì hay ho thì viết cùng với tớ, những cái tớ chả được biết.

Toet
11-07-2007, 21:43
Có đi tour mới quý những phút giây du lịch tự do, bác nhỉ?
keke
Mời bác tiếp tục giới thiệu về Quế Lâm, trừ đám shop ngọc trai với lị cửa hàng thuốc bắc ạ.

Chitto
11-07-2007, 22:38
Quế Lâm trước kia là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Cái tỉnh này rộng bằng 2/3 Việt Nam, dân số hơn 60 triệu. Nay thủ phủ chuyển sang Nam Ninh (ngày xưa là thành Ung Châu bị Lý Thường Kiệt làm cỏ mấy vạn dân).

Quế Lâm với Ung Châu đều có lịch sử trên nghìn năm cả. Ắt hẳn phải có những công trình, di tích cổ, đền chùa đẹp đẽ ???

Xin đừng kì vọng như thế. Ở phía nam TQ, Cách mạng văn hóa mười năm giời của các bạn Tàu đã phá tan tành tất cả những gì bằng làm bằng gỗ và gạch, hầu hết những thứ bằng đồng, và khá nhiều những thứ bằng đá.

Thế nên ở Quế Lâm, Nam Ninh chẳng còn công trình bằng gỗ nào cả. Tại Quế Lâm, chùa dựng lại toàn bằng xi măng, sơn xanh tô đỏ rất chi là rởm rít. Xem ra còn tệ hơn chùa dựng lại tại VN.
Về công trình cổ thì Nam Ninh còn thê thảm hơn. Chính sách dựng thành phố mới đã san phẳng tất cả các công trình cổ, công trình cũ. Vì vậy trong một thành phố 4 triệu dân không còn một ngôi đền, ngôi chùa, nhà thờ nào cả. Ngôi chùa duy nhất nằm trên Thanh Tú Sơn dựng lại năm 1987, vào ngày rằm, mồng một đông nghẹt đến quá nửa đêm.

Một thành phố rất nhiều cây xanh, phố xá rộng rãi hiện đại, nhưng không có một kiến trúc cổ nào sót lại, cũng thấy thiếu thiếu...

Chitto
15-07-2007, 17:57
Trước khi đi search trên mạng bằng tiếng Anh chữ Guilin (Quế Lâm) toàn ra bản đồ quá sơ sài, thiếu sót.

Search tiếng Tàu mới có cái bản đồ tương đối, về chú thích tiếng Việt vào cho nó đỡ quên


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434699fd5bc2890.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=952)

Quế Lâm được bao quanh bởi hai sông: Ly giang và Đào Hoa giang.

Ở giữa có bốn hồ: Mộc Long hồ, Quế hồ, Dong hồ, Sam hồ.

Vì thế ở đâu cũng thấy dòng chữ "Lưỡng giang tứ hồ"

Ngoài ra là các ngọn núi đá vôi đứng rải rác: Độc Tú sơn, Tượng Tị sơn, Phục Ba sơn, Mộc Long sơn, Điệp Thải sơn, Ngu sơn, Thất Tinh sơn, Tây sơn, Nam Khê sơn, Xuyên sơn, Tháp sơn, Nghiêu sơn.

Và các hang động: Ngu Sơn động, Đắc Nguyệt động, Xuyên động, Thất Tinh động,..., nổi tiếng nhất là Lô Địch Nham.

Chitto
15-07-2007, 23:41
Quế Lâm có nhiều sông hồ, nên một nét đặc trưng cũng là những cây cầu.
Ly Giang chảy từ bắc xuống nam, đổ vào dòng Châu Giang. Từ phía bắc xuống, có các cầu lớn là:
- Cầu Ngu Sơn (Yushan bridge), gần Ngu Sơn
- Cầu Giải Phóng (Jeifang bridge), ngay trung tâm, nối thẳng vào Công viên Thất Tinh
- Cầu Ly Giang (Lijiang bridge).
phía đông cầu Ly Giang là cầu Xuyên Sơn, bắc qua một nhánh nhỏ của Ly Giang không có tên.


Bắc qua Đào Hoa giang có tổng cộng 8 cây cầu đường bộ và 1 cầu đường sắt, vài cầu lớn từ nam lên:
- Cầu trên đường Thượng Hải (Shanghai lu)
- Cầu Nam Môn (Nanmen) trên đường Trung Sơn Trung lộ (Zhongshan South road)
- Cầu Tây Môn (Ximen) trên đường Dân Tộc (Renmin)
- Cầu Lệ Quân (Lijun) trên đường Tín Nghĩa (Xinyi)

Bắc qua 4 hồ có 9 cây cầu, và 3 cầu bắc vào giữa lòng hồ.

Chitto
16-07-2007, 10:05
Đến Quế Lâm, cũng như tất cả các khách tour (mà đa phần là người TQ), đầu tiên là đi thuyền trên Ly Giang.

Lúc ở nhà tớ cũng hớn hở lắm, nghĩ đến những bức ảnh đẹp mà các bạn du lịch upload lên mạng. Sau mới biết là những ảnh đẹp đó là đoạn Ly Giang từ Quế Lâm đi Dương Sóc (Yangshou), chứ còn đây thì chỉ là đi đoạn trong thành phố, từ Nam Khê lên đến Mộc Long sơn thôi.

Nam Khê cũng là một quả núi cao, có đường lên đỉnh. Nếu có thời gian và công trèo lên đó thì chắc cũng thích. Nhưng làm gì có.

Đi thuyền theo tour, lại vào lúc trời nắng, nên chả có ảnh ọt nào hay ho cả.

Đây là cái núi biểu tượng của Quế Lâm: Núi Vòi Voi (Tượng Tị sơn).
Bao quanh là công viên Tượng Sơn, vé vào 31 tệ, đắt lòi.


https://www.phuot.vn/imagehosting/243469ae037f3f11.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=966)

https://www.phuot.vn/imagehosting/243469ae04ab4d3f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=967)

Chitto
16-07-2007, 14:21
Điều hay ho nhất ở Quế Lâm là người dân sử dụng mặt nước sông hồ như bể bơi thiên nhiên. Họ rất thoải mái ra sông tắm táp, bơi lội. Cả nhà ra sông, ngay cạnh những khu phố hiện đại ể dầm nước là chuyện thường.

Có cả một khu hồ thiên nhiên dành riêng cho bơi lội giữa lòng thành phố.

Bơi tắm ở Ly Giang rất thích, bởi dòng sông rộng, nhưng mùa này nước rất trong và nông. Chỗ sâu nhất chỉ 1,8m, nước chảy liên tục nhưng không quá xiết.


https://www.phuot.vn/imagehosting/243469b1bf3510ea.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=974)

Nhiều đoạn có người tắm tiên rất thoải mái nữa. Hì, một số ảnh khiếm nhã sẽ không đưa ra đây.


https://www.phuot.vn/imagehosting/243469b1c201e2c1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=975)


Giữa sông có những bãi cạn mà người ta có thể ra đó ngồi chơi, ăn uống vui vẻ. Có những bè bán đồ nướng neo giữa sông, nếu thích có thể lội ra hoặc đi thuyền nhỏ ra.

Chitto
16-07-2007, 23:15
Một trong những "đặc sản" của Ly Giang là chim cốc bắt cá.
Người dân nuôi chim cốc, buộc ở đầu thuyền - (thuyền là chục cây luồng ghép lại). Khi bắt cá thì lồng vào cổ chim một cái vòng, khi chim bắt được cá, nếu con cá nhỏ hơn cái vòng thì chim xơi được, còn cá to thì không lọt vòng thì sẽ giữ lại ở diều, người chủ chỉ việc lấy ra.

Giờ thì trò bắt cá ấy chuyên dùng để câu khách du lịch, kiếm "gà" chứ không kiếm cá.

Hai chú cốc này đang giờ nghỉ trưa, không phải giờ biểu diễn.


https://www.phuot.vn/imagehosting/243469b982cc0234.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=990)

Chitto
17-07-2007, 12:11
Gầm cầu trở thành nơi câu cá, và cồn giữa sông là nơi chăn trâu. Một ấn tượng với Quế Lâm.


https://www.phuot.vn/imagehosting/243469c4f2d3daa9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1002)

https://www.phuot.vn/imagehosting/243469c4f3c5759f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1003)

Chitto
17-07-2007, 12:14
Từ phía bắc nhìn xuống phía nam, qua cầu Ly Giang là thấy xa xa hai ngọn núi đá vôi.

Bên trái là Xuyên Sơn, nghĩa là ngọn núi thủng. Một hang đá ăn xuyên qua núi ở chỗ khá mỏng, nên trông xa cũng giống như một con voi.

Bên phải là Tháp sơn, đơn giản vì trên đỉnh có một ngọn tháp cổ bằng gạch.


https://www.phuot.vn/imagehosting/243469c4f86c91b8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1004)

Trước kia khu đó khá xa với trung tâm, hiện giờ, do sự phát triển kinh tế, chân mấy hòn núi đó là một trung tâm mới của Quế Lâm. Quảng trường rộng nhất - tên là Giáp Thiên Hạ - và trung tâm thương mại lớn đặt ngay ở chân Xuyên Sơn.

Chitto
18-07-2007, 00:04
Chiều, đoàn dừng lại ở một nhà ăn. Tớ nhận thấy rất gần công viên Thất Tinh, là công viên lớn của Quế Lâm. Tớ ỏ ê hỏi han tên tourguide về việc vào công viên thì hắn lảng lảng đi.
Lúc mọi người còn chưa ra, tớ đi đến cổng, thấy quầy vé rõ to, mà người dân thì ra vào tự nhiên. Thế là mình cũng thản nhiên đi vào.
Hôm sau mới biết vé vào công viên này là 45tệ, nhưng người dân Quế Lâm thì được vào free. Té ra mình trốn vé mà không biết. Không biết thì không có tội, phải không ạ?


Vì sợ mọi người ở ngoài chờ, nên không đi lâu trong công viên này được. Công viên rất rộng, có 7 đỉnh núi, trong đso 3 đỉnh có bậc thang leo lên và có ngôi đình ở trên đỉnh.

Sân rộng chính giữa công viên. Từ đây có mùa có khinh khí cầu để khách ngắm Quế Lâm từ trên cao. Có thể thấy cái đình trên đỉnh núi.


https://www.phuot.vn/imagehosting/243469cf58974616.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1045)

Chitto
18-07-2007, 00:40
Trong công viên Thất Tinh có những ao nước, cả một hang động Thất Tinh, đọc trên mạng thì thấy bảo rất rộng, có chỗ đến gần 50m. Nhưng do vội nên không vào được.

Tiêu điểm của công viên Thất Tinh là Lạc Đà sơn (Camel hill), mấy tảng đá vôi sắp xếp rất kì lạ.


https://www.phuot.vn/imagehosting/243469cfedb88895.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1050)

https://www.phuot.vn/imagehosting/243469cfee931e36.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1051)

Núi Lạc Đà là biểu tượng của công viên Thất Tinh và cũng là biểu tượng sinh động của thành phố Quế Lâm, bên cạnh núi Vòi Voi.

Chitto
18-07-2007, 11:51
Chính giữa thành phố Quế Lâm là Tĩnh Giang Vương thành (Jingjiang Prince City), trong đó có Vương phủ.

Tĩnh Giang vương là một con trai của Minh Thái Tổ (Chu Nguyên Chương), được phong vương ở đất này, nối đời làm Vương đất Quế Lâm. Tổng cộng 14 Vương của 11 thế hệ đã ở đây, lấy Vương thành làm thành trì, Vương phủ là chỗ ở. Vương lăng cách Quế Lâm gần 20km.

Vương thành khá rộng, có tường đá bao quanh. Tôn Trung Sơn đã từng đặt chính quyền của mình ở đây thời Dân Quốc.



https://www.phuot.vn/imagehosting/243469d9c4a708a0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1062)

Chitto
18-07-2007, 11:54
Ngày nay trong Vương phủ là của trường Đại học Sư phạm Quảng Tây. Khách du lịch vào phải mất vé, còn sinh viên và người dân vô tư. Tớ tiếp tục là một sinh viên thong thả đi dạo vào trong.

Cổng Tĩnh Giang Vương phủ


https://www.phuot.vn/imagehosting/243469d9c7edc011.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1063)

Chính giữa Vương phủ là hòn núi Độc Tú Sơn (Solidary Beauty peak), được coi là Chủ của các núi vùng Quế Lâm. Nó đứng thẳng một mình giữa thành phố, cô độc và kiêu ngạo.

Núi Độc Tú có đường lên, nhưng chiều họ khóa lại, nên không lên được. Dưới chân có một hang nhỏ là hang Hòa Bình, nhưng cũng khóa không vào được.

Chitto
18-07-2007, 19:07
Rời đoàn từ lúc vào công viên Thất Tinh, tớ một mình đi lang thang ở Quế Lâm, với một bản đồ in từ máy tính. Bây giờ mới là lúc khám phá bốn hồ của Quế Lâm: Mục Long, Quế, Dong, Sam hồ.

Bốn hồ này thông nhau, tạo thành một vòng cung ôm lấy phía tây của trung tâm Quế Lâm (Độc Tú sơn trở thành điểm ở giữa). Dãy 4 hồ thực chất là một khúc sông rộng, hai đầu thông với Ly giang, ở giữa thông với Đào Hoa giang. Những điểm phân biệt các hồ chẳng qua là những cây cầu, còn không gọi là 1 hồ dài cũng được.

Tổng cộng có 9 cây cầu bắc ngang hồ, và mấy cây cầu nhỏ để đi ra các đảo giữa hồ. Có cầu dành cho xe to, có cầu đi bộ, có cầu chỉ để chụp ảnh.

Dọc theo bờ hồ, họ đã kè bờ bằng đá rất đẹp, có thể đi sát mép nước.
Đi thuyền du lịch trên hồ giá 180 tệ. Có sức thì đi bộ cũng thích, cảnh ngắm chỉ được 1 phía nhưng cảm nhận rất khác, và thích dừng đâu thì dừng.

Chitto
18-07-2007, 19:09
Bắt đầu từ Mộc Long sơn, là hòn núi cao đứng chắn giữa Ly giang và hồ Mộc Long.
Bên dưới là tháp Mộc Long và khu nhà du lịch. Trên Mộc Long sơn có hang núi rộng, có đình trên đỉnh. Từ đó nhìn được cả một vùng sông núi.


https://www.phuot.vn/imagehosting/243469e02a34d55d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1079)

Chitto
19-07-2007, 09:47
Tháp Mộc Long, cầu Mộc Long trên hồ Mộc Long bên núi Mộc Long


https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/2007_07_QueLam219copy.jpg

Bên bờ hồ nhiều người dân đi dạo


https://www.phuot.vn/imagehosting/243469ed08f9eaf9.jpg

Toet
19-07-2007, 16:10
Dân khựa chuộng ánh đèn xanh đỏ ma quái nhỉ.
Màu đèn rợ quá, không thật, khiến mắt người ta thấy tức tức mà không sướng.
Lại ngẩn ngơ nhớ đèn màu các bạn khựa làm cho trong các hang động ở Hạ Long. Khổ thân những thạch nhũ!

Chitto
20-07-2007, 22:49
Đây là một loạt những cây cầu trên bốn hồ ở Quế Lâm ợ.

Xanh đỏ tím vàng, các bác chịu khó nhìn.


https://www.phuot.vn/imagehosting/24346a0d9885976a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1170)

Chitto
20-07-2007, 22:51
Dân khựa chuộng ánh đèn xanh đỏ ma quái nhỉ.
Màu đèn rợ quá, không thật, khiến mắt người ta thấy tức tức mà không sướng.
Lại ngẩn ngơ nhớ đèn màu các bạn khựa làm cho trong các hang động ở Hạ Long. Khổ thân những thạch nhũ!


Không chỉ ở Hạ Long, mà Phong Nha, đều có nhiều đèn màu xanh đỏ rất sặc sỡ.

May có cái động Ngườm Ngao gần Bản Giốc thắp đèn không đến nỗi thế

Chitto
20-07-2007, 22:54
Xanh đỏ ở Quế hồ này.


https://www.phuot.vn/imagehosting/24346a0d9502e605.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1169)

https://www.phuot.vn/imagehosting/24346a0da3bd2263.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1171)

Đằng sau lưng người chụp là một chỗ hồ cho tắm tự nhiên, rất đông người tắm ở đó.

Nếu có đi Quế Lâm, mà thích hòa đồng với dân địa phương, thì hãy cứ nhảy xuống mà tắm. Tớ không dám bơi xa và lâu vì còn phải liếc quần áo, tiền và máy ảnh để trên bờ.

Chitto
22-07-2007, 09:43
Những cây cầu ở Quế Lâm


https://www.phuot.vn/imagehosting/24346a2c408778c7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1218)

https://www.phuot.vn/imagehosting/24346a2c4193a59f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1219)

Chitto
22-07-2007, 09:44
https://www.phuot.vn/imagehosting/24346a2c42d21593.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1220)

https://www.phuot.vn/imagehosting/24346a2c46c76921.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1221)

Chitto
22-07-2007, 19:44
https://www.phuot.vn/imagehosting/24346a2c47f39690.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1222)

https://www.phuot.vn/imagehosting/24346a2c491c859b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1223)

Chitto
24-07-2007, 02:48
https://www.phuot.vn/imagehosting/24346a505e1be79a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1289)

https://www.phuot.vn/imagehosting/24346a50601edfa2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1290)

Chitto
25-07-2007, 11:12
Giữa hồ có một quán trà, ngồi khá hay. Ngồi ở đó uống trà cũng rất phong vị.


https://www.phuot.vn/imagehosting/24346a6cd8a0f640.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1369)

Chitto
07-08-2007, 19:09
Trước kia vòng quanh Quế Lâm có một vòng thành (bọc lấy Tĩnh Giang vương thành vào giữa). Nghĩa là Quế Lâm có 3 vòng thành.

Tuy vậy, vòng thành ngoài đã không còn dấu vết, chỉ còn lại một cửa thành phía nam, là Cổ Nam Môn.

https://www.phuot.vn/imagehosting/24346b860c052b2b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1849)

javatuan
21-08-2007, 21:36
Em cũng đang định đi Quế Lâm nhưng xem bài viết của bác thì thấy bác cũng không có ấn tượng ghê gớm lắm với thành phố này.

Dân tình thì cho là Dương Sóc đẹp hơn Quế Lâm, bác có thông tin gì không?

Chitto
22-08-2007, 21:10
Đúng là Quế Lâm không để lại ấn tượng độc đáo đặc sắc gì lắm với tớ.

Cũng nghe nói là Dương Sóc đẹp hơn, và hầu như người đi du lịch đến Dương Sóc mà không ở lại Quế Lâm. Điều đó cũng dễ hiểu, vì Dương Sóc mới chính là trung tâm du lịch, với tất cả các loại hình du lịch đặc sắc của vùng này, với dòng sông, cảnh sắc, dân tộc thiểu số, văn nghệ,..., cũng như dịch vụ phục vụ du lịch tốt.

Còn tớ, vì đi theo đoàn nên không đến được Dương Sóc, cũng phải chấp nhận thôi. Tuy vậy, nếu mình có tinh thần tìm hiểu thì cũng có thể thấy được những cái hay của Quế Lâm.

la_ngoc
20-04-2008, 21:59
Dương Sóc đúng là có nhiều cái hay ho hơn Quế Lâm nhưng nếu đã đến Lệ Giang rồi, thì Dương Sóc cũng trở nên hết sức bình thường, không có chút ấn tượng gì cả.

Mặc dù Quế Lâm ko có gì quá nổi bật nhưng vì thành phố có nhiều sông hồ nên luôn có cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Đi dạo quanh 4 cái hồ ở đây cũng thấy rất thảnh thơi, thư thái. Buổi chiều đầu tiên đến thành phố, 1 mình em lang thang cầm bản đồ đi dạo mấy cái hồ này.

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/IMG_1034.jpg

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/IMG_1039.jpg

Trong thời gian ở Quế Lâm, em có đi xem chương trình biểu diễn này. Em nghĩ là tour du lịch của mình thì không đi xem chương trình đó vì hôm em đến, thấy toàn khách du lịch Trung Quốc và Châu Âu. Giá vé khá đắt, khoảng 300k/1h biểu diễn. Ko được quay phim hay chụp ảnh bên trong, rất đáng tiếc. Đây là chương trình ca nhạc được dàn dựng từ sự hình thành Longji - Khu ruộng bậc thang rất nổi tiếng gần Quế Lâm, đến những phong tục truyền thống của những dân tộc ở tỉnh Quảng Tây như Hmong, Choang, Dao, v...v. Nói chung 1 tiếng đó chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, không bị bỏ phí 1' nào trên sân khấu và em thấy thật đáng đồng tiền.

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/IMG_1069.jpg

Em vừa lục lại blog, thấy có đoạn tóm tắt lại những tiết mục biểu diễn của chương trình đọ Paste lên đây cho mọi ng` tham khảo.

1. Múa theo kiếu Hùng Vương ở nước mình í. Kô ấn tượng lắm ngoại trừ việc "Ầm" 1 cái trời long đất lở, giật cả mình. .
2. Trống đồng, cũng kô ấn tượng gì luôn. Chỉ thắc mắc là VN mình luôn tự hào vì có trống đồng là nét văn hóa đặc trưng nhưng 1 anh bạn đi Côn Minh về bảo TQ còn có cả 1 bảo tàng trống đồng, nhiều loại to đẹp hơn Ngọc Lũ của mình. . Tiếc là hồi sang Vân Nam ko có dịp đi hóng xem thực hư ra làm sao. Và Côn Minh là nơi mình kô có ý định quay lại nên thôi, khỏi thắc mắc trống đồng trống đèo làm gì.
3. Múa dân tộc. Mấy tiết mục đầu kô có make note nên không nhớ nhiều lắm. . À, nhớ ra rồi. Tiết mục này rất thích, tên đại loại là Dragon and Phoenix gì đó. Có 1 anh và 1 chị múa đôi với nhau. Lúc bắt đầu thì hơi buồn cười 1 chút xíu vì chị này mặc trang phục biểu diễn màu đỏ, váy ngắn, đang đung đưa trên 1 sợi dây màu đỏ quay vòng vòng, biểu thị cho Phượng Hoàng. Anh này thì cứ chạy phía dưới, mắt ngước nhìn mỏi mòn trông đợi. Phía dưới khán giả bắt đầu rì rầm rồi ồ lên. Nhưng phần sau thì thật ấn tượng, hiệu ứng của âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật điêu luyện cùng với dải lụa đỏ làm điểm nhấn cho màn biểu diễn. Hai diễn viên cuốn vào nhau trên nền là dải lụa đỏ, thật đẹp làm sao.
4. Khúc hát Quan Âm. Màn này bình thường ghê gớm. Có 3 anh đóng giả làm Quan Âm ngồi trên bông sen. Theo truyền thuyết thì có 4 vị Quan Âm nhé, 3 nam và 1 nữ là Phật Bà Quan Âm. Bố xem rồi xì xầm bảo, múa vai này dễ ghê, cứ ngồi trên bông sen rồi chắp tay thế kia, tao cũng múa được.
5. Elengance of a vase. Một màn cực kỳ ấn tượng luôn. 4 diễn viên uốn dẻo, khán giả vỗ tay liên tục. Mình cũng nằm trong số liên tục vỗ tay đó.
6. Children song of pounding rice.
7. Dan of a Rice "gì đó"
8. Dream in the Silver Cave. Nói thêm 1 chút, ở Quế Lâm có rất nhiều hang và Silver Cave là một hang đẹp nên đến thăm. Đây là một tiết mục biểu diễn tổng hợp. Đầu tiên là một anh vác 1 cái cột trên vai, rồi xuầt hiện một anh trèo lên đó nhảy múa rồi đi ngang đi dọc. Chưa hết, lại thêm 1 chị cũng trèo lên nhảy múa cùng anh kia. 2 anh chị còn dùng dây nối cổ với nhau và xoay được mấy vòng. Giống khi mình xoắn dây lại rồi thả nó ra vậy. . Tiếp theo có 1 em gái trông thật lực lưỡng, một mình mà nâng được 5 em gái khác đu bám vào tay rồi trên vai. Lúc sau chính em này cùng 3 anh nữa mà nâng được 9 anh em khác. Hic hic, thật khỏe ghê gớm.
9. Zhuang women carry shoulder ....
10. Long hair dance of Yao nationality: tiếng nước chảy róc rách rồi các em gái xinh xắn tóc dài xuất hiện, đang gội đầu bên bờ suối.
11. Bathing in the wooden bucket (hay nhưng kô hấp dẫn như tên gọi nên đề nghị các bạn kô sáng mắt lên khi đọc đến đây )
12. Wedding song of the Dong Nationality
13. Wind song of Yao Nationality
14. Dance with silver ornaments (Miao)
15. Mask dance on happy occassion (Zhuang)
16. Dong's wedding in Dragon Back: kết thúc chương trình với tiết mục tung còn và mình kô bắt được.

Với trình độ viết lách còi cọc và thiếu muối của mình thì chương trình đã nhiều phần mất đi vẻ đẹp và ấn tượng của nó. Những kỹ thuật họ biểu diễn kô phải độc nhất vô nhị hay tuyệt mỹ hoàn hảo nhưng cách họ kết hợp từng kỹ thuật, từng màn biểu diễn với nhau rất hợp lý, để lại dư âm đậm nét cho mình và bố. Bố thì không ngớt lời khen ngợi chương trình đó. Và mình thì hiểu phần nào câu "Nơi cảm xúc thăng hoa"

Ở Dương Sóc có 1 khu phố Tây - Western Street. Tại đó có rất nhiều nhà hàng, quán cafe có chủ là người nước ngoài. Phần lớn khách du lịch nước ngoài đều thích Dương Sóc hơn Quế Lâm vì ở đây ít khách du lịch hơn Quế Lâm, cũng giống như Đại Lý so với Lệ Giang. Em thấy Dương Sóc rất nhỏ, khá yên tĩnh và thanh bình, cũng có bóng dáng khách du lịch nhưng không đến nỗi quá đông đúc và xô bồ.

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/IMG_1113.jpg

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/IMG_1124.jpg

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/IMG_1135.jpg

Đến Dương Sóc em có đi bè trên sông, thực ra cũng ko có gì đặc biệt lắm. Khung cảnh thì cũng bình thường, và cũng do em ko biết chụp ảnh nữa :(. Ảnh em up lên photobucket hơi bé, hy vọng cả nhà vẫn nhìn được.

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/IMG_1084.jpg

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/IMG_1089.jpg

https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/IMG_1111.jpg

Chitto
14-06-2008, 23:06
Nhật Nguyệt song tháp ở Quế Lâm. Buổi tối ở ngoài đó có chơi nhạc cổ truyền uống trà.



https://www.phuot.vn/imagehosting/2434853ec636dd7a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13379)

Chitto
26-06-2008, 01:50
Rời Hai sông Bốn hồ, phía bắc thành phố có quả núi Phục Hi và ngôi đền thờ Phục Hi.

Thần thoại về Phục Hi có nhiều. Có thuyết cho Phục Hi là Nhân tổ phụ, là Tổ của loài người. Có thuyết cho Phục Hi đứng đầu Tam Hoàng (Phục Hi - Thần Nông - Hoàng đế), là một bậc Thượng đế, có thuyết cho Phục Hi thuộc Ngũ Đế.

Nói chung, Phục Hi là hình ảnh của một vị thủ lĩnh thời Thái Cổ của người Hoa Hạ.

Phục Hi được cho là người đã "ngẩng mặt xem thiên văn, cúi đầu nhìn địa lý sơn xuyên mà vạch ra Bát quái", tức là vị Tổ triết học Âm dương của TQ.

Đền Phục Hi có làm một cái đàn tròn giống Thiên đàn, vì Phục Hi vừa là Thần, vừa là Người.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=17&pictureid=106

Chitto
26-06-2008, 01:53
Gần đền Phục Hi có một vòng đá tròn, hai bên có hai tường đá vòng cung, được làm theo kiểu hội tụ âm thanh. Nếu đứng đúng vào giữa vòng tròn ở tâm, thì có thể nghe rất rõ tiếng của mọi người nói chuyện, to hơn hẳn bình thường. Đó là do các bức tường đá vòng tròn đã hội tụ mọi nguồn âm thanh vào chính tâm.

Hai tường đá hai bên đều có khắc chữ. Một bên một trăm chữ Phúc từ thời Đường, một bên một trăm chữ Thọ vào đời Tống.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=17&pictureid=105

Chitto
26-06-2008, 21:53
Cách trung tâm Quế Lâm khoảng hơn 10km là Lô Địch Nham, các công ty du lịch hay dịch nôm là động Sáo Sậy, vì Lô là cây lau, Địch là cái sáo thổi ngang (khác với Tiêu là thổi dọc).

Động này vào mất vé là 60 tệ. Cũng đèm đẹp. Nói chung các bạn Tàu thích màu sắc sặc sỡ, xanh đỏ lòe loẹt nên hang động nào cũng mắc đèn màu ghê rợn lắm.

Có một góc trông cũng hay hay.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=17&pictureid=109

jinxia
29-06-2008, 01:16
Ôi quân dã man 5 ngày mà nó tẩn cho 7 cái shop hả bác? Bác không chịu vào chúng nó có dọa nạt gì bác như cơm tù nhà mình không? Kiểu lôi bác ra làm thí nghiệm để bán thuốc tiên chẳng hạn?

Em muốn cho pama em đi du lịch TQ quá mà thấy chất lượng tour như này thì không nỡ, mà tự thân đưa các cụ đi thì lích kích quá. Tại các cụ nhà em thích những địa danh lịch sử- văn hóa hay phong cảnh đẹp í, không ham ba cái vụ shop với show. Có cơ quan bác nào thửa tour riêng no-shoppping cho em gửi 2 khách được thì tốt nhỉ.

Chitto
29-06-2008, 23:42
Ôi quân dã man 5 ngày mà nó tẩn cho 7 cái shop hả bác? Bác không chịu vào chúng nó có dọa nạt gì bác như cơm tù nhà mình không? Kiểu lôi bác ra làm thí nghiệm để bán thuốc tiên chẳng hạn?

Hướng dẫn viên không dọa nạt gì sất, nói năng nhỏ nhẹ rằng "các cô các chú các anh chị cố gắng bỏ chút thời gian vào đây một lúc, không mua gì thì cũng vào đây khoảng 20 phút thôi".

Nếu thích thì cứ đi ra ngoài cũng được. Nhưng mà ra ngoài còn chán hơn vào trong. Bọn nó chọn thế nào ấy, mà các shop này bên trong rất to rộng, nhưng bên ngoài thì nằm trong một khu rất dở hơi, đại khái ra ngoài không có gì. Thôi thì vào không mua cũng nhìn ngắm được nhiều cái hay.

Của đáng tội, hàng hóa của nó nhìn cũng bắt mắt, long lanh rực rỡ phết, mà lại cũng đa dạng. Như vào cái shop bán ngọc, thì có từ cái vòng đề giá 2 tỉ đến mấy thứ chỉ giá có 40 nghìn !!! Hàng phalê thì từ loại quý đề giá mấy trăm triệu đến chiếc kính 80 nghìn. Hàng thuốc thì từ loại 1 triệu/lạng đến lọ dầu chỉ có vài chục. Hàng trà, hàng lụa... gì cũng thế cả.

Thế cho nên hầu hết mọi người đã bảo nhau là không mua gì đâu, mà rồi kiểu gì cũng rút ví ra mua không cái nọ cũng cái kia. Đến tớ là nam mà rồi cũng mất vài trăm mua quà cho mọi người, dù biết chả làm gì nữa là.

jinxia
30-06-2008, 22:20
Cám ơn bác Chitto trả lời cặn kẽ, em biết cái bọn Tàu này mà, lắm chiêu đừng hỏi. Các shop nó phải xây ở khu đó canh phòng những người như bác với bố mẹ em chứ, lại ở cạnh cái hiệu sách hay siêu thị thì hỏng. Mà ngọc của chúng nó là nhựa, pha lê là thủy tinh í mà, bọn làm du lịch bên đấy bảo em thế.

Cám ơn bác cả về loạt ảnh nhiều thông tin, trong đó em thích nhất cái hồ bơi.

Chitto
30-06-2008, 23:12
Cám ơn bác cả về loạt ảnh nhiều thông tin, trong đó em thích nhất cái hồ bơi.

Công nhận ở Quế Lâm tớ thích nhất là cảm giác bơi tự do ngay giữa lòng thành phố.

Có rất nhiều chỗ để bơi được. Người dân Quế Lâm bơi khắp trên sông Ly giang. Trẻ con bơi truồng, người lớn mà chỗ vắng vắng thì cũng... thế. Nước trong và nông nên bơi rất thích.

Buổi tối thì ở Sam hồ, người dân ra bơi tự do thoải mái ngay gần thác nước tự nhiên (nơi mà tớ cũng tham gia). Nếu bạn còn ngại một chút, thì có thể ra chỗ có cho thuê phao, áo tắm để xuống nước. Không thì cứ tự nhiên đi dọc vỉa hè sát hồ, cởi đồ ra để trên bờ, rồi lao xuống nước thôi. (Tớ bơi kiểu này, hehe). Người dân bơi xong lên ngồi trên bờ vỉa hè tán chuyện vui vẻ. Cũng có vài cái quán, có thể lên ngồi, như cạnh một bể bơi vậy. Có điều là bể bơi tự nhiên, nước rót vào và chảy đi liên tục.

Ngày hôm sau tớ còn cùng 2 thằng khác ra bờ sông Ly giang, ôm quần áo lội ngược sông vào trong công viên Tượng Tị, vì công viên này sát bờ sông. Nếu vào công viên theo cổng chính phải mua vé, còn bọn tớ mấy anh em bơi men bờ sông mà vào thì tự do.

Ven bờ sông có nhiều quán là những chiếc bè tre rất thích, bán thịt nướng, tôm nướng, cá nướng, bánh nướng theo kiểu địa phương. Sau khi bơi xong đàng hoàng đi vào công viên, ra bè ngồi ăn uống một lúc rồi mới về.

Mỗi tội lúc vào công viên và ra bè thì không mang máy ảnh, vì dự định lội tắm sông nên không mang theo.

jinxia
30-06-2008, 23:28
Hóa ra bác cùng sở thích bơi lội ví em, em dù đi đâu mùa nào cũng phòng bị đồ bơi + kính bơi cận, có vẻ có nước là nhảy xuống ngay. Em đang ước một lần được thiên nhiên giữa thiên nhiên (đầu là động từ, sau là danh từ) mà chưa có dịp, hồi nghe bảo bãi Minh Châu ở Quan Lạn vắng lắm em cũng cố đi một cái, thế mà cái thằng lái tuktuk đấy nó cứ lượn lờ xa xa, định ra bảo thẳng nó đi đi xa hẳn đi nhưng lại lo nó lại gọi thêm người xuống tắm cho đông vui.

Ôi dòng Ly Giang, lại có cả đồ nướng với người địa phương tắm như 1 sinh hoạt thường nhật nữa chứ, mê quá. Giá mà có cái topic túi đựng điện thoại máy ảnh chống nước kia sớm có phải bác biết cách bọc máy ảnh bằng đồ dùng sẵn có đặng cho bà con thưởng thức màn bơi tự do này rồi không.

thanhphong00
04-12-2008, 17:14
Rời Hai sông Bốn hồ, phía bắc thành phố có quả núi Phục Hi và ngôi đền thờ Phục Hi.

Thần thoại về Phục Hi có nhiều. Có thuyết cho Phục Hi là Nhân tổ phụ, là Tổ của loài người. Có thuyết cho Phục Hi đứng đầu Tam Hoàng (Phục Hi - Thần Nông - Hoàng đế), là một bậc Thượng đế, có thuyết cho Phục Hi thuộc Ngũ Đế.

Nói chung, Phục Hi là hình ảnh của một vị thủ lĩnh thời Thái Cổ của người Hoa Hạ.

Phục Hi được cho là người đã "ngẩng mặt xem thiên văn, cúi đầu nhìn địa lý sơn xuyên mà vạch ra Bát quái", tức là vị Tổ triết học Âm dương của TQ.

Đền Phục Hi có làm một cái đàn tròn giống Thiên đàn, vì Phục Hi vừa là Thần, vừa là Người.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=17&pictureid=106

Em đang ở đây công tác, bác cho em hỏi chỗ này là chỗ nào để em còn đến.

Chitto
14-12-2008, 10:19
Em đang ở đây công tác, bác cho em hỏi chỗ này là chỗ nào để em còn đến.

Hic, không biết giờ có muộn không.

Cái khu núi và đền Phục Hi này nằm ở phía bắc của thành Quế Lâm, gần như là ra khu vực ngoại thành rồi ấy. Tớ cũng không thể nhớ chính xác được. Nhưng nếu viết Phục Hi sơn ra thì chắc người Trung Quốc biết cả mà.

TÍM
14-12-2008, 12:32
Hóa ra bác cùng sở thích bơi lội ví em, em dù đi đâu mùa nào cũng phòng bị đồ bơi + kính bơi cận, có vẻ có nước là nhảy xuống ngay. Em đang ước một lần được thiên nhiên giữa thiên nhiên (đầu là động từ, sau là danh từ) mà chưa có dịp, hồi nghe bảo bãi Minh Châu ở Quan Lạn vắng lắm em cũng cố đi một cái, thế mà cái thằng lái tuktuk đấy nó cứ lượn lờ xa xa, định ra bảo thẳng nó đi đi xa hẳn đi nhưng lại lo nó lại gọi thêm người xuống tắm cho đông vui.

Ôi dòng Ly Giang, lại có cả đồ nướng với người địa phương tắm như 1 sinh hoạt thường nhật nữa chứ, mê quá. Giá mà có cái topic túi đựng điện thoại máy ảnh chống nước kia sớm có phải bác biết cách bọc máy ảnh bằng đồ dùng sẵn có đặng cho bà con thưởng thức màn bơi tự do này rồi không.

Này này, Jixia - giờ không biết nàng còn qua topic này để ngó ngàng tới Chitto???

Ta thật là nghĩ, sao lúc mình ở Phượng Hoàng cổ trứn, nàng với Chitto không bơi lội trên dòng Đà giang nhỉ, thật là đáng tiếc đáng tiếc vô cùng :T

simon
24-02-2009, 02:18
Các bác ạ! tôi đang muốn tự đến Quế Lâm từ Hà Nội (bằng tàu hỏa hoặc ô tô) trong thời gian 5 đến 6 ngày. Vậy bác nào đã đi rồi, có kinh nghiệm chỉ giúp tôi với. Cụ thể hành trình, phương tiện, nơi ăn nghỉ, giá cả...
Đặc biệt là trong thời gian ở đó, tôi muốn chụp ảnh trên sông Ly Giang, Dương Sóc... thì vào thời điểm nào là tốt nhất?
Dự kiến tôi sẽ đi vào cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, hiện nay đã có 1 bạn hẹn cùng đi, bác nào muốn đi cùng thì hay quá.
Rất mong các bác chỉ giúp
Cảm ơn nhiều!

simon
24-02-2009, 13:26
Cảm ơn bác Chitto và bác Chaien đã cung cấp những thông tin cần thiết.
Rất mong các bác cho biết thêm về hành trình, phương tiện, nơi ăn nghỉ, giá cả...

hd128
25-02-2009, 14:13
Từ Hà nội bạn có thể đi xe ô tô liên vận của Cty vận tải Sơn Đức xuất phát Khách sạn Kim liên 7:00, Khách sạn Hồng hà 7:30 hàng ngày lên cửa Khẩu Hữu nghị, làm thủ tục xuất nhập cảnh chuyển sang xe Cùng hãng ở Trung quốc đến Bến xe Lãng đông Thành phố Nam ninh. Tại đây 15-20 phút có 1 chuyến xe đường dài đi Quế lâm, vé mua rất dễ, xe sạch đẹp. Thường chúng tôi đi kịp ăn tối tại Quế lâm. Khách sạn ở Quế lâm rất sẵn, giá rẻ 150 Nhân dân tệ (2600 VND/ 1NDT) là phòng 2 gường sạch sẽ là giá trung binh khá. Vì biết tiếng nên chúng tôi không cố định nơi ăn nghỉ, khó tư vấn cho bạn cụ thể hơn. Nhưng cảm nhận chung là Quế lâm không quá đắt đỏ, không khó giao tiếp.
Chỉ muốn nhắn bạn: Nếu đi du thuyền trên sông Ly giang thì nhớ chụp tấm ảnh "Cửu mã họa sơn" ở điểm cuối hành trình trước khi tàu quay lại. Tôi có một tấm nhưng không cẩn thận đã bị mất. Đó là một vách đá tự nhiên ven sông trên đó có thể nhìn ra hình 9 con ngựa, hình dáng tư thế rất sinh động. Đây là một điểm đinh trong hành trình trên sông (Chính vì thế nên du thuyền đi đến đó là quay lại, có đi tiếp thì phong cảnh cũng không đặc sắc hơn).

phuccd
26-02-2009, 23:34
Nếu bạn đi xe liên doanh từ khách sạn KL ( hình như bây giờ nó chuyển sang ks Dân Tộc) . Đến Nam Ninh làm thủ tục vào khoảng 4 - 5h chiều, tới Quế Lâm khoảng 11h. Giá phòng ở Quế Lâm trung bình khoảng 120 - 200 tệ/đêm, nếu kinh phí hạn hẹp bạn có thể thuê nhà nghỉ bình dân (quanh trường đại học Sp Quảng Tây có rất nhiều) giá chừng 50 tệ/đêm.
Tôi thử giới thiệu một tour cho bạn như thế này nhé:
-Ngày thứ 1 : Sáng đi núi vòi voi, thăm Vương Thành (nhớ vào cổng dành cho sv, không mất vé), chiều dạo phố đi bộ (正阳路),xuống khu Tiểu Hong Kong mua xắm, tối dạo Sam Hò,chợ trời (ngay trên con đường đối diện quảng trường trung tâm (中心广场), chỉ mở từ 18h30 đến 22h30)
- Ngày thứ 2 : Đi tour Guan yan - thác Cổ Đông ( mùa thu rừng lá vàng đẹp tuyệt vời he he), sáng đi tối về.
- Ngày 3: Bắt xe đi Lạc Mãn Địa ( vé khá đắt, người lớn là 120tệ, có thẻ sinh viên cũng chỉ giảm được 20 tệ), sáng đi tối về.
- Ngày thứ 4:Lên thuyền đi Dương Sóc, lượn lờ thăm thú suối bướm .. bla bla, tối thuê phòng ngủ Dương Sóc.
- Ngày thứ 5: Sáng bắt xe về thành phố, nếu thấy thích thì đi công viên thất tinh. Tối đi xe giường nằm về Bằng Tường
- Ngày thứ 6: 7h sáng đến Bằng Tường, về đến Hn khoảng 12h trưa.

Đi Quế Lâm đẹp nhất là mùa thu, đầu hè, không nóng không lạnh. Tầm này mà đi thì chỉ có nằm nhà đắp chăn ngắm sương mù. À quên hôm nay ở đây nhiệt độ đang là 6-7 độ, mấy ngày tới có đi thì nhớ mang áo rét.

BM
06-03-2009, 09:35
Minh nghĩ rằng nên dành thời gian ở Dương Sóc nhiều hơn, mình đã từng ở đó 4 ngày liền mà không thấy chán

Assari138
26-08-2009, 13:05
Em đang định giữa tháng 9 này đi Lệ Giang_ Trung Điện, lần mò vào đây hóng thông tin thì thấy topic này. Em ở Quế Lâm 2 năm, yêu thành phố đấy vô cùng, thanh bình, nhẹ nhàng e ấp lắm.

Em cũng xem hết các tour giới thiệu Quế Lâm rồi, chán chết. Hồi ở đó em bỏ 80 tệ, lúc đó tương đương 160k mua một cái xe đạp. Thêm cái bản đồ to vật chi tiết, 5 tệ giắt lưng nữa, em lọ mọ đạp xe lung tung. Đã 2 lần lạc đến 11h đêm, mới mò được về trường, sợ nhất là một lần 9h còn lần mò ở một làng như làng ma, nhà bỏ hoang rất nhiều, lèo tèo vài bóng đèn ở xa xa:(

Nói chung nếu các bác biết tiếng hoặc nhờ được lưu học sinh nào học ở trường Sư Phạm QUảng Tây làm "tai" cho thì thú vị hơn, đi tour Quế Lâm nhạt lắm:)

Chitto
26-08-2009, 19:39
Hồi ở đó em bỏ 80 tệ, lúc đó tương đương 160k mua một cái xe đạp. Thêm cái bản đồ to vật chi tiết, 5 tệ giắt lưng nữa, em lọ mọ đạp xe lung tung. Đã 2 lần lạc đến 11h đêm, mới mò được về trường, sợ nhất là một lần 9h còn lần mò ở một làng như làng ma, nhà bỏ hoang rất nhiều, lèo tèo vài bóng đèn ở xa xa:(

Hay quá, bạn kể về các chuyến đi của bạn đi, nhé !

Nếu có ảnh nữa thì càng tốt. Tôi đi chỉ như là cưỡi ngựa xem... giày thôi, có biết quái gì đâu. Có được người sống ở đó những 2 năm thì còn gì bằng.

Tôi nghĩ Quế Lâm cũng khá hay, mỗi tội đúng là đi tour thì tệ, chỉ có tự mình tách đoàn mà lang thang mới còn gỡ gạc lại tí chút, nhưng không biết tiếng thì thảm lắm.

hd128
26-08-2009, 22:05
Công nhận ở Quế Lâm tớ thích nhất là cảm giác bơi tự do ngay giữa lòng thành phố.

Có rất nhiều chỗ để bơi được. Người dân Quế Lâm bơi khắp trên sông Ly giang. Trẻ con bơi truồng, người lớn mà chỗ vắng vắng thì cũng... thế. Nước trong và nông nên bơi rất thích.

Mỗi tội lúc vào công viên và ra bè thì không mang máy ảnh, vì dự định lội tắm sông nên không mang theo.

Bổ xung với bạn Chitto ảnh cảnh tắm chân cầu Giải phóng (cây cầu xi măng đầu tiên của Quế lâm, giờ vẫn là trục đường chính - chụp từ xa bằng máy còi, minh họa chút thôi;))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=570&pictureid=17001

mihtua
26-08-2009, 22:29
Đi bộ qua sông Ly Giang ở Quế Lâm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=145&pictureid=17002

Nước cực trong và mát, rong mọc xanh rì, đi qua cứ phải rón rén không là trượt chân ngay :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=145&pictureid=17003

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=145&pictureid=17004

Assari138
27-08-2009, 08:32
Hay quá, bạn kể về các chuyến đi của bạn đi, nhé !

Nếu có ảnh nữa thì càng tốt. Tôi đi chỉ như là cưỡi ngựa xem... giày thôi, có biết quái gì đâu. Có được người sống ở đó những 2 năm thì còn gì bằng.

Tôi nghĩ Quế Lâm cũng khá hay, mỗi tội đúng là đi tour thì tệ, chỉ có tự mình tách đoàn mà lang thang mới còn gỡ gạc lại tí chút, nhưng không biết tiếng thì thảm lắm.

Vâng, em sẽ về soạn lại ảnh, kể về những gì em thấy, em cảm nhận về Quế Lâm hầu các bác. Dưng em viết tồi lắm, không hay và súc tính như các bác đâu nên các bác hứa không cười em nhá;)

davidd
02-09-2009, 10:18
quảng đông là nơi sinh của ông nội còn quế lâm là nơi sinh của bà nội nhưng lần nào về, nếu đi về cũng không biết bà con nào ở bên đó nữa, thuần túy chỉ là tham quan thôi, hy vọng năm tới sẽ thu xếp được thời gian đi 1 chuyến trung quốc dù chưa biết chọn nơi nào, năm nay thì hết chỉ tiêu và ngân sách rồi

hylong
27-09-2009, 12:29
Đấy a Ch**to còn biết bơi nên vào công viên lậu đc chứ e thì...cứ đi cho biết nên tặc lưỡi mua vé vào. Lần này có nên đi học bơi ko nhờ

Quỳnh Hoa
29-01-2010, 08:29
Đi Quế Lâm đẹp nhất là mùa thu, đầu hè, không nóng không lạnh. Tầm này mà đi thì chỉ có nằm nhà đắp chăn ngắm sương mù. À quên hôm nay ở đây nhiệt độ đang là 6-7 độ, mấy ngày tới có đi thì nhớ mang áo rét.

Bác phuccd ơi, em đang định giữa tháng 2 sang Quế Lâm, bác bảo nhiệt độ 6-7 độ thì chắc là không ai dám tắm sông nữa hả bác.