PDA

View Full Version : Trở lại Đà Lạt - Chinh phục LangBiang (27 - 28/10/2012)



balamon23
29-10-2012, 16:46
Đây là link các bài hồi ức, click vào link để tới bài cho nhanh:

Phần 1: Dạo đầu (https://www.phuot.vn/threads/63986-Tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-Chinh-ph%E1%BB%A5c-LangBiang-(27-28-10-2012)?p=747028#post747028)

Phần 2: Tìm đường lên đỉnh

Chương 1: Nạp năng lượng (https://www.phuot.vn/threads/63986-Tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-Chinh-ph%E1%BB%A5c-LangBiang-(27-28-10-2012)?p=747589#post747589)
Chương 2: Những bước đầu tiên (https://www.phuot.vn/threads/63986-Tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-Chinh-ph%E1%BB%A5c-LangBiang-(27-28-10-2012)?p=750273#post750273)

Bảng chi phí, mọi người tham khảo:



Nội dung chi
Thành tiền


Vé xe đi
2,310,000


Đồ ăn leo núi (rượu, đồ hộp, nem ...)
826,650


Y tế
97,000


Bánh mì
57,000


Nước suối
70,000


Xăng xe
500,000


Ăn sáng
330,000


Vé cổng langbiang
100,000


Gửi xe
25,000


Nước xuống núi
156,000


Ăn lẩu dê
682,000


Karaoke
290,000


Vé xe về
2,310,000


Ăn sáng
304,000


Du thuyền
370,000


Áo mưa
110,000


Ăn trưa
550,000


Vé đồi mộng mơ
270,000


Bánh căn
168,000


Khách sạn
720,000


Xe máy
720,000






Tổng thu
11,000,000


Tổng chi
10,965,650


Còn lại
34,350



Off sau chuyến đi: 18h30 cafe Làng Văn, thứ 4 (31/10).

buitinvn
29-10-2012, 17:30
Bài hồi ức viết sau nhé, giờ giữ chỗ cái đã :D

Bảng chi phí, mọi người tham khảo:

(Hix máy nhà không có excel, mai update vậy :()

Off sau chuyến đi: 18h30 cafe Làng Văn, thứ 4 (31/10).

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/c100.0.403.403/p403x403/281460_499788150034047_739253538_n.jpg
Share với bạn nhóm mình chinh phục Lang Biang vào đầu năm vừa rồi nè (BB)

balamon23
29-10-2012, 17:33
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/c100.0.403.403/p403x403/281460_499788150034047_739253538_n.jpg
Share với bạn nhóm mình chinh phục Lang Biang vào đầu năm vừa rồi nè (BB)

Chỗ cái cây này luôn nè :)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/559450_489393437758541_767098304_n.jpg

Thu Cao Cao
29-10-2012, 17:55
Bác chỉ dẫn cặn kẽ đường leo giúp em nhé.

balamon23
01-11-2012, 15:13
Phần 1: Dạo đầu

Và từ đây, hồi ức bắt đầu. Chuyến đi này giống như là một chuyến thực nghiệm, để chuẩn bị cho lần trở lại cắm trại trên cao nguyên LangBiang, do đó tất cả đều gọn nhẹ, chủ thớt cũng chỉ chuẩn bị bữa ăn trên đỉnh núi, tất cả đều nghĩ đây chỉ là chuyến đi nghỉ dưỡng, nhưng đó mới chỉ bắt đầu câu chuyện hehe.

23h ngày 26/10, mọi người đều đã có mặt tại nhờ chờ xe Phương Trang, chuẩn bị xuất phát Đà Lạt thẳng tiến, vì đi xe Phương Trang có 2 trạm chờ ở 231 Lê Hồng Phong và Hàng Xanh nên cũng tiện cho mọi người. Đa phần đều đi từ 231, chỉ có 3 người là đợi chờ hàng xanh. Có lẽ nhờ chủ thớt chuẩn bị sẵn tâm lý "ra trễ sẽ ở nhà" nên mọi người khá đúng giờ, 23h mà đã có mặt đầy đủ (chứ không như bữa off, chỉ có 3 người đến đúng giờ, đúng là có tiền vào có khác ...).

Xe lăn bánh trễ hơn dự kiến, khoảng 23h45, mọi người đã yên vị trên xe, chăn ấm nệm êm, máy lạnh chạy vù vù, lúc này chẳng có việc tốt hơn là ... ngủ. Có lẽ do cái lạnh của Đà Lạt (hay máy lạnh cũng chẳng biết) mà sáng sớm 6h đã mở mắt dậy, vẫn chưa tới nơi, nhưng đã vào địa phận Lâm Đồng, hoa Dã Quỳ nở đầy đường. Lúc này mới hiểu tại sao người ta lại chọn thời điểm cuối tháng 10, đầu tháng 11 để lên Đà Lạt ngắm hoa Dã Quỳ, vì đây là loài hoa mọc dại, có mặt ở khắp nơi, thời điểm cuối tháng 10 hoa nở vàng rực cả con đường, đi đâu cũng thấy. Tiếc là mấy bác phó nháy lo ngủ nên không chộp được mấy cảnh hoa Dã Quỳ ven đường, nếu không thì đọc bài này xong mấy bác lại book vé đi Đà Lạt mất kaka.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/384356_491571547540730_1200807290_n.jpg
Đoàn gồm 11 người, 4 nam và 7 nữ,trong đó 2 bông đã có "bãi", còn lại toàn gái g.. nên cũng hơi tủi thân hehehe.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/314281_491571760874042_823535003_n.jpg
Mọi người dần đã quen nhau, nói chuyện cũng rôm rả hơn ...

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/374162_491571820874036_348625465_n.jpg
Lên xe trung chuyển về chỗ lấy xe máy, xong là phi về khách sạn ngay. Ấn tượng đầu tiên về dịch vụ ở Đà Lạt là mấy cô ở đây rất nhiệt tình, gọi điện hỏi thăm mình liên tục, xem là đã tới Đà Lạt hay chưa. Nhưng đó cũng mới chỉ là chuyện bắt đầu, hix. Đây là nơi bọn mình ở, khách sạn biệt thự số 1, chung chủ với khách sạn biệt thự 14. Theo mình biết thì cả khu biệt thự này chỉ có 1 chủ, nhưng vì cái quầy reception nó nằm ở căn biệt thự số 14 nên mọi người quen gọi là biệt thự 14. Nhìn chung biệt thự cũng khá okie về vẻ bề ngoài, vườn hoa rất đẹp. Nhưng ...

(Còn tiếp ...)

Bài học cho phần 1:

- Đặt vé xe đi Đà Lạt thì nhớ đặt vé cả đi lẫn về vì người đi Đà Lạt cuối tuần rất đông, nên đặt vé sớm
- Xuống bến xe Đà Lạt thì vào lấy vé về luôn, khỏi mất công chạy tới chạy lui
- Đi xe giường nằm nhớ đặt vé cả giường trên và dưới, để mọi người lựa chọn.

hoai_anhz
01-11-2012, 15:31
Thanks bác đã chia sẻ kinh nghiệm.Đang mong chờ phần tiếp theo của bác.Bác nhớ tiếp theo cái phần : "Nhưng... " nhé .hihi

balamon23
01-11-2012, 15:37
Thanks bác đã chia sẻ kinh nghiệm.Đang mong chờ phần tiếp theo của bác.Bác nhớ tiếp theo cái phần : "Nhưng... " nhé .hihi

Cái "Nhưng ..." đó hạ hồi phân giải bác ơi, vì qua ngày thứ 2 của chuyến đi em mới biết cái Nhưng đó là gì :D

balamon23
02-11-2012, 09:22
Phần 2: Tìm đường lên đỉnh

Chương 1: Nạp năng lượng

Không khí Đà Lạt tháng này cũng lạnh nhưng không lạnh lắm, cộng với việc trời bắt đầu có nắng nên không khí cũng dễ chịu hơn. Sau khi nhận phòng thì mọi người cũng khá là đói sau một đêm dài trên xe. Chuẩn bị hành trang, cất những thứ không cần thiết trong phòng, và thế là ... quán ăn thẳng tiến. Tất cả các phương án từ những chuyên gia đầu ngành (thổ địa) được đưa ra, cuối cùng nhóm quyết định đi ăn bún bò ngay bến xe cũ. Người đề xuất món này là Linh và dẫn đường cũng là Linh (bé gái có thân hình ... xuất khẩu), có điều em ý không rành đường nên cứ đường ngược chiều mà phang, làm cả bọn được phen khốn đốn, cũng may là Đà Lạt cũng ít cảnh sát giao thông nên cũng không có gì lớn, chỉ bị vài tiếng la ó của dân địa phương thôi.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/557581_491610520870166_2071929672_n.jpg
Phòng ốc nói chung ... tạm ổn, không tiện nghi lắm, nhưng không đến nỗi quá tệ. Nếu đánh giá chắc chỉ đủ tiêu chuẩn nhà nghỉ chứ không thể là khách sạn được. Trong phòng có cái lò sưởi giống như mấy căn nhà ở châu Âu nhìn cũng hay hay. TV thì chẳng có cáp, nên có cũng như không.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/59402_491572067540678_251435314_n.jpg
Quán khá nhỏ nên cả bọn quyết định ngồi phía ngoài cho rộng rãi. Điểm đặc biệt của các món ăn ở Đà Lạt là rau rất ngon, rất tươi, có lẽ là địa phương sản xuất rau xanh nên nó thế, bún bò cũng ngon, giá cũng tương đương Sài Gòn (30k). Đang ăn có 1 cụ cũng khá lớn tuổi tới mời mua bắp rang, cũng không định mua đâu nhưng thấy cụ lớn tuổi mà phải đi bán nên cũng quyết định mua 2 bịch để ủng hộ. Chuyện cũng chẳng có gì đến khoảng 5 phút sau, cụ quay lại cầm 2 bịch bắp rang lên rồi nói "bà quên ...", thế là cả bọn nháo nhào "tụi con trả tiền rồi mà bà", nói xong bà mới đáp "bà quên bỏ vào túi nilon cho tụi con dễ mang", cả bọn cười ngất, đến cụ mà cũng troll trẻ trâu haha.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/604091_491572024207349_1973003115_n.jpg
Nhìn cũng hoành tráng nhỉ.

Cơm no rượu say cũng không quên nhiệm vụ: LangBiang thẳng tiến ...
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/409167_491572164207335_1999879193_n.jpg

(Còn tiếp ...)

Bài học cho phần này:

- Ăn uống đầy đủ trước khi leo núi để tránh mất năng lượng (bắt buộc, nếu không sẽ hối hận)
- Đổ xăng vừa phải, vừa đủ đi trong ngày, đừng đổ đầy bình (kinh nghiệm xương máu, sẽ nói sau)

[G]Mars
02-11-2012, 11:25
Tiếp tục chờ bài của các bạn. Rất thú vị và nhiều thông tin cần thiết.

balamon23
06-11-2012, 09:12
Phần 2: Tìm đường lên đỉnh

Chương 2: Những bước đầu tiên

Đến cổng khu du lịch LangBiang cũng đã 9h30. Tất cả đều háo hức khi được trở lại đây và chinh phục nó bằng ... chân. Có vài người trong nhóm cũng đã từng chinh phục LangBiang bằng trekking nhưng đi đường nhựa, hoặc đường rừng thông bên trái. Lần này nhóm quyết định đi bằng đường bên phải, là con đường đất khi lên đường nhựa khoảng vài trăm mét, nhìn xuống sẽ thấy khu trồng rau, hay những chỗ được phủ kín màu trắng. Đây là lần đầu tiên cả bọn đi con đường này, nên mọi người đều thấy lạ, đặc biệt là những người đã từng đi trước đó, và đã xuất hiện những ý kiến nào là sai đường rồi, không phải đường này bla bla ... nhưng với GPS + bản đồ trong tay, thế là chủ thớt cứ tiến, mọi người cũng vui vẻ đi theo, và nếu có chuyện gì thì cái maps sẽ ... chịu trách nhiệm haha. Con đường này trước tiên dẫn đến một đồi cỏ, sau đó sẽ dẫn vào rừng thông, cứ men theo con đường mòn mà đi lên. Ban đầu con đường mòn rất to, nhưng rồi nhỏ dần, nhỏ dần rồi ... mất tiêu luôn. Nếu muốn đi mà không cần GPS cũng đơn giản, đến đoạn nào mà các bạn không biết đường đi thì cứ men theo bên trái sẽ ra tới đường nhựa, mà ra đường nhựa rồi thì chán lắm, chẳng còn thú vị gì nữa, đi rừng mới vui.

Quên mất cái đoạn vừa đến cổng LangBiang thì có một bác nào đó gọi cho mình, thực sự cũng chẳng biết bác đó là ai vì trước khi đi có tới 2 người liên lạc với mình lận, 1 người bảo là ở Cần Thơ lên, còn 1 người thì có comment trong topic tìm bạn đồng hành, nên cũng không biết là nhóm nào. Theo suy đoán thì nhóm này là nhóm ở Cần Thơ gì đó, vì toàn là nữ (trừ cái bác gọi cho mình), không chuẩn bị gì cả (vì không thấy đeo balo), và đặc biệt là nữ thì mang giày ... búp bê (không hiểu leo thế nào luôn). Dự định nhập bọn đi chung, nhưng nhóm bạn bảo chờ ai đó nên nhóm mình đi trước, thế là chia tay từ đây (vì từ đó về sau không gặp lại nữa).

Thiên nhiên ưu ái cho Đà Lạt một bầu không khí trong lành và mát mẻ, nên mọi người đi mà chẳng thấy đổ giọt mồ hôi nào. Ai nấy đều cảm thấy vui vẻ và hứng khởi, shot hình liên tục, cười cười nói nói. Ngay cả bản thân chủ thớt cũng nghĩ về một tương lai tươi sáng tốt đẹp vì nghĩ leo LangBiang thực chất chỉ có hơn 600m (2169 - 1500 mặt đất) nên cứ tà tà mà leo, nhưng đó mới chỉ là nơi bắt đầu...

Đường lên đỉnh:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/66508_491572270873991_713644145_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/270567_491572447540640_960664780_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/249378_491610877536797_725258380_n.jpg

Con đường mòn rất rộng:
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/950_491611017536783_1712109800_n.jpg

View cực đẹp, không khí cực trong lành:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/602295_491573200873898_22213162_n.jpg

Bò nhởn nhơ gặm cỏ:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/487230_491592337538651_1861335593_n.jpg

(Còn tiếp ...)

Bài học cho phần này:

- Chuẩn bị thật kỹ trước khi leo núi, vì chúng ta không thể lường trước được hết tất cả vấn đề sẽ xảy ra, nên chuẩn bị 1 ít trang bị y tế, đồ ăn thức uống đầy đủ, đặc biệt là 1 cái áo mưa vì Đà Lạt mưa nắng thất thường. May cho nhóm chuyến này đi suôn sẻ không gặp mưa vì ngày hôm sau thì mưa tầm tã T_T
- Chuẩn bị bản đồ + thiết bị dẫn đường nếu không tự tin hoặc chưa đi lần nào.

balamon23
06-11-2012, 09:20
Mọi người comment thoải mái đi nha, vì các bài đều có hình mà để chung 1 trang thì sẽ rất dài, qua trang mới mình sẽ viết tiếp để tránh overload.