PDA

View Full Version : Đi chùa đầu năm …..xin phúc cả năm -Yên Tử khởi hành ngày 27/2/2010



Phuong88
24-02-2010, 00:24
Hà Nội - Yên Tử 1 ngày
Lịch trình:1 ngày
Khởi hành : 27/02/2010

Giới thiệu chương trình:

"Trăm năm tích đức tu hành,Chưa đi Yên Tử,chưa thành quả tu"Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử,vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự.Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si,giữa chốn thiền không tìm người trong mộng”,câu hát ngọt ngào mê đắm ấy đã đưa du khách tới chốn bồng lai, lòng trần nhẹ bẫng,quên hết mọi ưu tư phiền muộn của cuộc đời.Quý khách hành hương về cõi thiêng Yên Tử, nơi cội nguồn của Phật giáo Việt Nam tọa lạc trên mảnh đất Quảng Ninh - một tỉnh nổi tiếng với vịnh Hạ Long,nằm cách Hà Nội hơn 100km theo hướng đông bắc về chốn Tổ uy nghiêm không nơi nào sánh được giữa thiên nhiên kì vĩ đồi núi điệp trùng với thác đổ, suối reo ẩn khuất trong rừng địa ngàn.Từ xa dõi nhìn về Yên Tử,đỉnh núi nhô ra, hai ngọn vút lên như hai cánh én tung bay giữa mây trời vùng đông bắc,ở giữa là núi Yên Tử sừng sững như con voi nằm phủ phục,tất cả tạo nên một non thiêng Yên Tử vừa uy nghiêm vừa hùng vĩ.Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử trải dài ngót 20km,dọc lộ trình của vua Trần Nhân Tông về Yên Sơn tu hành rồi hiển Phật - chùa Bí Thượng đến chùa Đồng trên đỉnh Yên Sơn cao nhất vùng đông bắc 1.068m.
Chương trình chi tiết
05h30: có mặt tại Techcombank Trần Nhật Duật Long Biên Hà Nội
08h30: có mặt tại quần thể Yên Tử (có thể đi cáp treo hoặc leo lên )
17h00: Trở về Hà Nội
Ăn uống: tự túc (khuyến cáo mọi người nên mang đồ ăn từ nhà đi)
Chi phí : 100k/1 người (chỉ bao gồm tiền xe và sự hướng dẫn dí dỏm của trưởng đoàn Vũ Tuấn Phong với số lượng từ 18-20 người )
Bonus cho mọi người thông tin về cáp treo :Dòng người hành hương về Yên Tử đông đến mức nhiều người không thể mua được vé cáp treo mặc dù giá vé 2 chặng từ Nhà Ga dưới chân núi lên chùa Hoa Yên và từ chùa Hoa Yên lên An Kỳ Sinh không hề rẻ chút nào: 45.000 đồng/người/chặng. Nếu mua vé từng tuyến một, mỗi người sẽ tốn 180.000 đồng cả đi lẫn về; nếu mua vé khứ hồi cả hai chặng thì mức vé là 140.000 đồng/người
Mọi người có thể chọn 1 trong 2 phương tiện di chuyển là leo bộ hoặc cáp treo tùy vào túi tiền và sức lực của các bác

Bác nào có nhu cầu đi thì mọi thông tin chi tiết xin liên hệ
Vũ Tuấn Phong
ID Yahoo Messenger/Skype: michaellandon_vn2000 / phongvutuan
Cell: 0988.407.135
Mail: [email protected]
Lê Minh Hường
Cell: 0168.6960.687
Chào thân ái và quyết thắng !!!!!!

Chim của trời
24-02-2010, 01:12
Vụ này cũng hay , nhưng mình nghĩ đi từ trưa thứ 7 rồi chiều chủ nhật về , chi phí đội lên thêm khoảng 120k tối đa ( 50k ngủ nghỉ , 50k ăn tối, 20k ăn sáng / người ) phượt phải có buổi tối tụ tập giao lưu nó mới xôm
Với lại bạn rủ rê chả giống tinh thần phượt gì cả , nói thì chả rõ ,chốt giá nhiêu ??? giá bạn đưa ra thấy mỗi tiền xe 100k , còn lại tự túc, ai có thân người ý lo , vậy khác gì ace góp tiền vào , thuê con xe mà tự chạy ...
Để xem vụ này đắt hàng thì em đánh đu theo , chứ chỉ đánh đu theo mỗi 2 bác thì hơi buôn

thik_di_choi
24-02-2010, 01:20
Hà Nội - Yên Tử 1 ngày
Lịch trình:1 ngày
Khởi hành : 27/02/2010

Giới thiệu chương trình:

"Trăm năm tích đức tu hành,Chưa đi Yên Tử,chưa thành quả tu"Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử,vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự.Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si,giữa chốn thiền không tìm người trong mộng”,câu hát ngọt ngào mê đắm ấy đã đưa du khách tới chốn bồng lai, lòng trần nhẹ bẫng,quên hết mọi ưu tư phiền muộn của cuộc đời.Quý khách hành hương về cõi thiêng Yên Tử, nơi cội nguồn của Phật giáo Việt Nam tọa lạc trên mảnh đất Quảng Ninh - một tỉnh nổi tiếng với vịnh Hạ Long,nằm cách Hà Nội hơn 100km theo hướng đông bắc về chốn Tổ uy nghiêm không nơi nào sánh được giữa thiên nhiên kì vĩ đồi núi điệp trùng với thác đổ, suối reo ẩn khuất trong rừng địa ngàn.Từ xa dõi nhìn về Yên Tử,đỉnh núi nhô ra, hai ngọn vút lên như hai cánh én tung bay giữa mây trời vùng đông bắc,ở giữa là núi Yên Tử sừng sững như con voi nằm phủ phục,tất cả tạo nên một non thiêng Yên Tử vừa uy nghiêm vừa hùng vĩ.Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử trải dài ngót 20km,dọc lộ trình của vua Trần Nhân Tông về Yên Sơn tu hành rồi hiển Phật - chùa Bí Thượng đến chùa Đồng trên đỉnh Yên Sơn cao nhất vùng đông bắc 1.068m.
Chương trình chi tiết
05h30: có mặt tại Techcombank Trần Nhật Duật Long Biên Hà Nội
08h30: có mặt tại quần thể Yên Tử (có thể đi cáp treo hoặc leo lên )
17h00: Trở về Hà Nội
Ăn uống: tự túc (khuyến cáo mọi người nên mang đồ ăn từ nhà đi)
Chi phí : 100k/1 người (chỉ bao gồm tiền xe và sự hướng dẫn dí dỏm của trưởng đoàn Vũ Tuấn Phong với số lượng từ 18-20 người )
Bonus cho mọi người thông tin về cáp treo :Dòng người hành hương về Yên Tử đông đến mức nhiều người không thể mua được vé cáp treo mặc dù giá vé 2 chặng từ Nhà Ga dưới chân núi lên chùa Hoa Yên và từ chùa Hoa Yên lên An Kỳ Sinh không hề rẻ chút nào: 45.000 đồng/người/chặng. Nếu mua vé từng tuyến một, mỗi người sẽ tốn 180.000 đồng cả đi lẫn về; nếu mua vé khứ hồi cả hai chặng thì mức vé là 140.000 đồng/người
Mọi người có thể chọn 1 trong 2 phương tiện di chuyển là leo bộ hoặc cáp treo tùy vào túi tiền và sức lực của các bác

Bác nào có nhu cầu đi thì mọi thông tin chi tiết xin lien hệ
Vũ Tuấn Phong
ID Yahoo Messenger/Skype: michaellandon_vn2000 / phongvutuan
Cell: 0988.407.135
Mail: [email protected]
Lê Minh Hường
Cell: 0168.6960.687
Chào thân ái và quyết thắng !!!!!!

Nghe có vẻ là vụ bán tour hơn là rủ rê đi cùng. Một ý kiến nữa là Yên Tử là
cội nguồn của Thiền Phái Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông là tổ sư. Văn hóa đi lễ chùa đầu năm là của chung dân Việt ta và đặc biệt ở miền Bắc. Vì vậy tớ thiết nghĩ chẳng cần HDV mà để mọi người tự cảm nhận theo riêng mình thì hay hơn. Nếu đi 2 ngày các bạn thêm cả Cửa Ông nữa là hay nhất. Đêm off ở Hạ long nhậu nhẹt hoành tráng

Elsolitario
24-02-2010, 08:10
Nghe có vẻ là vụ bán tour hơn là rủ rê đi cùng. Một ý kiến nữa là Yên Tử là
cội nguồn của Thiền Phái Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông là tổ sư. Văn hóa đi lễ chùa đầu năm là của chung dân Việt ta và đặc biệt ở miền Bắc. Vì vậy tớ thiết nghĩ chẳng cần HDV mà để mọi người tự cảm nhận theo riêng mình thì hay hơn. Nếu đi 2 ngày các bạn thêm cả Cửa Ông nữa là hay nhất. Đêm off ở Hạ long nhậu nhẹt hoành tráng

Ừa, vụ này không phải phượt rồi, đã là phượt thì phải join với nhau đằng này lại ăn uống tự túc, leo chèo tự túc ... Cả đi & về không biết có ai nhớ đến ai không. Đi Yên Tử vào dịp này thì đúng là sẽ đi Yên & về tử đó, đông kinh khủng khiếp luôn. Năm ngoái tui cũng đi Yên Tử vào dịp này, leo uqa được An Kì Sinh & đành đứng từ An Kì Sinh để bái vọng về chùa Đồng thôi. :gun :gun :gun

sodachanh
24-02-2010, 10:54
Mình đăng ký 1 xuất với nhé :-> :X:X chưa đi Yên Tử bao giờ :|
Đề nghị bạn viết hoa đầu câu.

sodachanh
24-02-2010, 11:21
2 cái ông kia chưa đi sao bít đc. Không hiểu hình thức up bài lên àh. Người ta phải viết văn hoa có trình tự. Chẳng nhẽ lại vào và viết kiểu rủ rê : phượt Yên tử, ai đi thì đi àh. Đi thì bẩu là đi, ko đi thì thui lại còn chê này nọ

HoPhap 2
24-02-2010, 11:28
Hà Nội - Yên Tử 1 ngày
Lịch trình:1 ngày
Khởi hành : 27/02/2010

Giới thiệu chương trình:

"Trăm năm tích đức tu hành,Chưa đi Yên Tử,chưa thành quả tu"Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử,vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự.Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si,giữa chốn thiền không tìm người trong mộng”,câu hát ngọt ngào mê đắm ấy đã đưa du khách tới chốn bồng lai, lòng trần nhẹ bẫng,quên hết mọi ưu tư phiền muộn của cuộc đời.Quý khách hành hương về cõi thiêng Yên Tử, nơi cội nguồn của Phật giáo Việt Nam tọa lạc trên mảnh đất Quảng Ninh - một tỉnh nổi tiếng với vịnh Hạ Long,nằm cách Hà Nội hơn 100km theo hướng đông bắc về chốn Tổ uy nghiêm không nơi nào sánh được giữa thiên nhiên kì vĩ đồi núi điệp trùng với thác đổ, suối reo ẩn khuất trong rừng địa ngàn.Từ xa dõi nhìn về Yên Tử,đỉnh núi nhô ra, hai ngọn vút lên như hai cánh én tung bay giữa mây trời vùng đông bắc,ở giữa là núi Yên Tử sừng sững như con voi nằm phủ phục,tất cả tạo nên một non thiêng Yên Tử vừa uy nghiêm vừa hùng vĩ.Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử trải dài ngót 20km,dọc lộ trình của vua Trần Nhân Tông về Yên Sơn tu hành rồi hiển Phật - chùa Bí Thượng đến chùa Đồng trên đỉnh Yên Sơn cao nhất vùng đông bắc 1.068m.
Chương trình chi tiết
05h30: có mặt tại Techcombank Trần Nhật Duật Long Biên Hà Nội
08h30: có mặt tại quần thể Yên Tử (có thể đi cáp treo hoặc leo lên )
17h00: Trở về Hà Nội
Ăn uống: tự túc (khuyến cáo mọi người nên mang đồ ăn từ nhà đi)
Chi phí : 100k/1 người (chỉ bao gồm tiền xe và sự hướng dẫn dí dỏm của trưởng đoàn Vũ Tuấn Phong với số lượng từ 18-20 người )[
Bonus cho mọi người thông tin về cáp treo :Dòng người hành hương về Yên Tử đông đến mức nhiều người không thể mua được vé cáp treo mặc dù giá vé 2 chặng từ Nhà Ga dưới chân núi lên chùa Hoa Yên và từ chùa Hoa Yên lên An Kỳ Sinh không hề rẻ chút nào: 45.000 đồng/người/chặng. Nếu mua vé từng tuyến một, mỗi người sẽ tốn 180.000 đồng cả đi lẫn về; nếu mua vé khứ hồi cả hai chặng thì mức vé là 140.000 đồng/người
Mọi người có thể chọn 1 trong 2 phương tiện di chuyển là leo bộ hoặc cáp treo tùy vào túi tiền và sức lực của các bác

Bác nào có nhu cầu đi thì mọi thông tin chi tiết xin lien hệ
Vũ Tuấn Phong
ID Yahoo Messenger/Skype: michaellandon_vn2000 / phongvutuan
Cell: 0988.407.135
Mail: [email protected]
Lê Minh Hường
Cell: 0168.6960.687
Chào thân ái và quyết thắng !!!!!!
Bạn vui lòng xác định rõ là đang bán tour hay rủ rê anh em đi cùng? Nếu là bán tour tớ sẽ chuyển qua box "mua bán".

Phuong88
24-02-2010, 11:50
Đây là 1 chuyến đi với tính chất rủ rê đi cùng vì:
- Nếu bạn đi lẻ, thì phải ra bến xe Nguyễn Công Trứ với giá là: 110k/người. Giờ giấc bị hạn chế. Nếu chúng ta đi cùng nhau, giờ giấc thoải mái hơn, tiền xe sẽ rẻ hơn, chỉ từ 65k-100k
- Mục đích chuyến đi là: lễ chùa đầu xuân, cầu may cả năm. Nên sẽ ko có những hành trình chơi bời khác. Ta vẫn có cơ hội giao lưu, làm quen trên chuyến đi, tuy ít ỏi.
- Đúng như bạn nói, thời gian này mọi người đi Yên Tử khá đông, đường leo lại xa, nên chuyện lạc nhau là phổ biến, quán ăn ven đg lại đắt đỏ, nên các tiện nhất là ta chia làm nhiều nhóm nhỏ 3-4 người với đồ ăn bên mình. Vừa tiết kiệm vừa nhanh chóng.
Lưu ý: có thể được trả lại tiền xe nếu đi đông. Như năm ngoái, tiền xe mỗi người hết có 65k/người.
Hạn đk:hết ngày thứ 5/25/2
Trước chuyến đi chúng ta sẽ có 1 buổi off để làm quen và thu tiền^^:quán trà bát bảo Tuấn Béo, số 6 Bích Câu, lúc 8h30 tối ngày thứ 6.
Chào thân ái và quyết thắng

kutiz
24-02-2010, 13:43
Thế các bác thử định nghĩa chính xác xem " Phượt" là cái gì cho đàn em được sáng tỏ với còn với em thì "Phượt" chỉ đơn giản nghĩa là " Đi" thôi hóa ra còn phải cùng nhau này nọ mới là " Phượt " cơ ạ...kì diệu ghê ta
Đây là box tìm bạn đồng hành thì người ta vào tìm bạn đi cùng theo đúng nghĩa thế còn gì chỉ có cách viết có hơi formal tí tẹo thôi .Các bác không có nhã ý đi thì vào đóng góp ý kiến là em cám ơn lắm rồi .

sicilyano
25-02-2010, 13:00
t7 e cũng đi yên tử nũa nhưng đi cùng nhà r
nhà e khùng lắm 2r đã xuất phát r
mọi ng đi chụp ảnh xong pót lên xem co quen k nhớ

thik_di_choi
25-02-2010, 13:45
t7 e cũng đi yên tử nũa nhưng đi cùng nhà r
nhà e khùng lắm 2r đã xuất phát r
mọi ng đi chụp ảnh xong pót lên xem co quen k nhớ

Ko khùng tí nào. từ HN đi 2h sáng thì đến Yên Tử cỡ 4h30. Bạn thử đến 5h xem lục đấy có nhiều người hay ít. Thực ra t/g bây giờ có cáp thì chẳng có vấn đề gì dưng mà thời gian đợi chờ nó lâu dễ làm mọi người bực bội

thik_di_choi
25-02-2010, 14:08
Thế các bác thử định nghĩa chính xác xem " Phượt" là cái gì cho đàn em được sáng tỏ với còn với em thì "Phượt" chỉ đơn giản nghĩa là " Đi" thôi hóa ra còn phải cùng nhau này nọ mới là " Phượt " cơ ạ...kì diệu ghê ta
Đây là box tìm bạn đồng hành thì người ta vào tìm bạn đi cùng theo đúng nghĩa thế còn gì chỉ có cách viết có hơi formal tí tẹo thôi .Các bác không có nhã ý đi thì vào đóng góp ý kiến là em cám ơn lắm rồi .

Thực ra "kiểu Phượt" nó cũng trừu tượng như "phong cách xì tin" thôi. Ý bạn Elso là muốn đã đi cùng với nhau thì mọi hoạt động nọ kia thì nên cùng nhau cho nó dzui dzẻ chứ mạnh ai nấy đi cho đến lúc về xe thì cũng không vui là mấy. Đành rằng cũng là đi nhưng đi phượt thì khác với đi làm, đi học.

"Tấm áo chẳng làm nên thầy tu" nên dù có formal hay informal nhưng nội dung bài viết và cách truyền đạt thông tin của chủ thớt khiến người ta liên tưởng đến việc bán tour chứ ko phải tìm bạn đồng hành. Thiết nghì máu Phượt có trong mỗi con người chúng ta nhưng một chuyến đi mà kết nối được thêm bạn bè, chia sẻ thông tin thì càng bổ ích chứ sao. Tớ góp ý nên có ván ăn trưa tập thể (đơn giản thôi mà: bánh mì hoặc xôi, hoa quả) thêm cả ăn tối ở Chí Linh hoặc Hải dương càng đẹp còn lúc đi thì tùy mọi người là đúng. Tớ là người tôn sùng kiểu Phượt "bầy đàn" nên tớ có kinh nghiệm là nên có những lần gom quân để tránh thất lạc, tránh bực mình khi người nọ đợi người kia. Hơn nữa các bạn cũng có 1 buổi off mà. Để chị em còn trổ tài "đảm đang cơm rang hành mỡ" nữa chứ. Chứ còn mỗi nhà một xoong thế này tớ dám đảm bảo các bạn sẽ chẳng biết ai ra ai vì lúc lên xe các bạn vẫn còn ngường ngùng, chưa thoát khỏi "vỏ ốc" của mình (theo Tâm lý học từ trường) nên chắc chưa giao lưu được gì. Lúc về thì mệt rũ, ngủ cả rồi thì chắc giao lưu kiểu "thần giao cách cảm".

Vài nhời góp ý thôi, chẳng chê bai ai cả mà cũng chẳng có ý lên lơp gì cả. Các bạn thấy cái gì xài được thì xài, không thì "add to recycle bin"

mafianogun
26-02-2010, 10:19
Theo tớ mọi người lên tổ chức ăn trưa tại Hoa Hiên, ăn trưa tập trung và ko hề đắt đỏ chút nào.
VD: bọn tớ đi từ HP thì lịch trình thường là thế này.Sáng đi từ 5 hoặc 6h sáng, đến nơi hơn 7h hoặc 8h, nếu đi cáp treo vào những ngày này chắc khoảng 10h30 bạn có mặt ở Hoa Hiên là muộn nhất, còn nếu leo có khi cũng chỉ thời gian như vậy.Chuẩn bị xôi , gà , hoa quả , giấy sớ , vàng tiền từ nhà luôn.Đến Hoa Hiên thắp hương , khấn , lễ rồi thụ lộc luôn tại đấy. Phía bên phải chùa Hoa Hiên có một dãy nhà ăn , nghỉ.Mình hay vào nhà đầu tiên nhất, gọi thêm cơm , canh , một chút thức ăn như cần xào bê, hay bò, đậu sốt cà chua, rau cải.... và nhờ người ta chặt gà giùm như vậy là cũng ổn rùi.Đảm bảo với các bạn 1 suất ăn ko quá 40k như vậy rất tập trung và vui. Ăn xong ngủ hay ngồi chơi một lát đến 1h lại tiếp tục lên đường.Tiền nghỉ người ta ko tính , nếu bạn ăn cơm ở đấy.Lúc này đồ ăn cũng hết rồi đi lại cũng dễ dàng hơn hihiih, đến chùa Đồng chỉ cần đặt lễ và dâng giấy sớ là ok rùi.Chúc cả nhà chuyến đi vui vẻ, tớ nghĩ bạn chủ topic viết vậy cũng ko có gì sai, mọi người đừng khắt khe quá vây.

sicilyano
27-02-2010, 00:57
Ko khùng tí nào. từ HN đi 2h sáng thì đến Yên Tử cỡ 4h30. Bạn thử đến 5h xem lục đấy có nhiều người hay ít. Thực ra t/g bây giờ có cáp thì chẳng có vấn đề gì dưng mà thời gian đợi chờ nó lâu dễ làm mọi người bực bội

đi cáp ai chơi huynh :D:D:D
đoàn rủ dê bê gà mình hnay cũng quyết định lên đường r chứ (beer)(beer)(beer)

MrJanus
27-02-2010, 05:53
Kiểm tra xem có phải là mua bán tour hay không rất dễ. Check IP của một số nick này trùng nhau là biết mà

Chủ thớt: Nick đăng ký tham gia 14 tháng 2 - bài trên viết 24/2
Sodachanh : Nick đăng ký tham gia đầu tiên và khó chịu với vài ý kiến của anh em ( nick tham gia forum ngày 24/2 - Cùng ngày với bài post lên ).Số bài viết : 1
Kutiz : Cũng là 1 nick khó chịu với ý kiến đóng ghóp của anh em ( Đăng ký tham gia forum 24/2 cùng ngày với nick trên ) .Số bài viết : 1
sicilyano : Nick này cũng được đăng ký cùng ngày 24/2


Thiết nghỉ đã có box bán Tour thì không nên làm những hành động thế này. Dùng những chiêu thức mar và tung hỏa mù kiểu này không khó để phát hiện.
Một vài ý kiến cá nhân. Nếu có gì sai sót anh em bỏ qua :LL

Quên mất, giờ đã 27/2, chắc chuyến đi phải được khởi hành rùi nhỉ (NT)