PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hoà Bình + Thung Nai + Mộc Châu = Wonderful



duc27_11
23-02-2010, 17:34
Đoàn chúng tôi gồm 3 người, 3 thằng con trai đang tuổi ăn chơi, phè phỡn nên lên kế hoạch làm chuyến phượt (cứ gọi là vậy chứ tự mình cũng còn thấy kém các phượt thủ trên đây lắm) tới Mộc Châu. Rậm rịch từ trước tết, chọn địa điểm, nhờ thầy chọn ngày xuất hành, rủ rê anh em. Ban đầu dự tính đi 5 người cho đông vui, nhưng tới sát ngày đi thì chỉ còn sót lại 3 anh em chúng tôi, ...ban đầu cũng ngại và băn khoăn sợ ít người không vui nhưng thôi cứ theo kế hoạch, phượt thôi.

Cung đường và lịch trình chúng tôi chọn là Hà Nội - Hòa Bình - Thung Nai - Mai Châu - Mộc Châu. Thời gian của chuyến đi là 3 ngày 2 đêm, bắt đầu từ mùng 7 tới mùng 9 sẽ về đến nhà. Ban đầu đứa nào cũng lo, vì chưa đi xa bằng xe máy bao giờ, sợ tai nạn, sợ bị bắn tốc độ, chưa có bằng lái, lại vừa có vụ đọ súng trên Hang Kia nên đã rén lại càng rén thêm...Nhưng mấy ngày tết đã bị cầm chân ở nhà nên ae quyết chí dứt xế ra đi.

Sáng 6:30 ngày mùng 7, sau khi lắp xẻng lên hai con Wave đầy đủ, chúng tôi xuất phát từ Cầu Giấy ra Cầu Diễn đón thành viên thứ 3 và bắt đầu cuộc hành trình. Từ Khuất Duy Tiến, chúng tôi rẽ ra Nguyễn Trãi rồi nhập vào Quốc lộ 6 để tới đích đến đâu tiên là Hòa Bình để thăm đập thủy điện. Sáng mùng 7 thời tiết cũng khá lạnh nhưng không mưa.

Qua Xuân Mai, chúng tôi thấy Dốc Kẽm, với lời thông báo dốc rất nguy hiểm, 3 đứa nhìn nhau lo ngại, quyết định dừng lại một chút hít vài hơi thở và lấy lại tập trung chuẩn bị lên dốc RẤT NGUY HIỂM.

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8173.jpg

Thành viên thứ ba cùng biển báo

Xe lại tiếp tục nổ máy, với tốc độ vừa phải, chúng tôi cẩn thận lết trên đường. Nhưng đúng là có thử mới biết, ko như lo ngại ban đầu, con đường cũng hiền hòa và thơ mộng lắm, với những ngọn đồi bao quanh, chút nữa là những cánh đồng thấp thoáng những căn nhà xinh xinh đằng xa. Haizz, nguy hiểm bth...

Phóng vèo2 trên đường, tôi thấy xe qua Lương Sơn, và khoảng 9h chúng tôi tới địa phận Hòa Bình, tiếp tục đi qua một chiếc cầu bắc ngang qua Sông Đà, xa xa đã nhìn thấy Thủy điện "bé nhỏ". 15p sau chúng tôi có mặt tại bến du lịch lòng hồ, đứng đây ngắm cảnh một chút rồi lại tiếp tục lên đường.

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8182.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8185.jpg

9h30, chúng tôi đã đứng bên cạnh thủy điện Sông Đà, đứng đây thấy mình thật bé nhỏ trước cảnh vật to lớn xung quanh. Lúc này chưa đến mùa xả lũ nên đập vẫn đóng, không có nước chảy, hơi tiếc một chút.

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8197.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8211.jpg

Sau khi làm vài pô ảnh ở đây, chúng tôi đi tiếp lên nơi đặt tượng Bác, cách đấy khoảng 2km (ước lượng). Nhìn nhiều tượng Bác, nhưng, theo tôi, bức tượng này khá là đẹp, có hồn, Bác đứng và chìa tay ra như đang chờ đón mọi người tới thăm vậy. Trên này bạn cũng có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố Hòa Bình "hòa bình" phía dưới, thật hùng vĩ...

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8239.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8247.jpg

duc27_11
23-02-2010, 18:05
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8248.jpg

Ở chơi và chụp ảnh với Bác, 10h15 chúng tôi lên xe tiến về Thung Nai. Trên bản đồ không thấy rõ Thung Nai, nên vừa đi chúng tôi vừa hỏi đường. Tiếp tục đi đường lên Sơn La nhưng khi có ngã ba Sơn La, Hòa Bình và một đường nhỏ trước mặt, thì đi thẳng vảo, tôi nhớ không lầm đó là đường Tây Tiến. Thung Nai cách Hòa Bình chừng 25km. Trên đường này có Bảo tàng không gian văn hóa Mường, ai có cơ hội nên qua đây vì nghe nói là rất thú vị (chúng tôi đã bỏ lỡ địa điểm này). Đi tầm 15km trên đường Tây Tiến, có ngã ba thì rẽ trái để đi Thung Nai. Đường đi có đoạn hai bên là nhà sàn, dân cư thưa thớt, vẫn đang trong tết nên nhà nào cũng vẫn còn cắm cờ, có đoạn là đèo, nhìn xuống thấy hồ sông Đà và một vài con thuyền trôi qua.

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8258.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8271.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8295.jpg

11h trưa chúng tôi đã tới bên Thung Nai để chuẩn bị sang Cối xay Gió. Bến này khá rộng, có thể gửi xe máy, ô tô qua đêm để đi đền và chơi ở Thung Nai.Ở đây, món đặc sản bạn nên thưởng thức là cá nướng, mình cũng chưa đc thử, ai ăn rồi cho biết cảm nhận nhé.

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8315.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8334.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8342.jpg

duc27_11
23-02-2010, 18:07
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8358.jpg

Tip: Nếu định đi Thung Nai bạn nên gọi điện đặt chỗ trước, chủ nhà nghỉ là anh Duy, cô quản lý ở đấy tên là Nhi, chúng tôi đi 3 người đăng kí 3 bữa và một phòng qua đêm là 250k/người; có đoàn chưa đăng kí lên gọi bữa thì tầm 500k/ 7 người)

Ngồi thuyền khoảng 15', chúng tôi lên bờ, Cối xay gió đã ở ngay trước mặt, khung cảnh khá lãng mạn, mỗi tội đoàn có 3 "đực rựa" nên lãng mạn hay không cũng thế. Nhưng bảo đảm với ai chưa đi tới đây thì nên khăn gói làm một chuyến (nhất là tháng 6, 7), và đặc biệt các đôi sắp yê, đang yêu hay đã yêu. Nơi đay, khung cảnh yên tĩnh, núi có, sông có, "nhà nghỉ" có. Ai sắp yêu lên đây cũng thàn yêu, ai đang yêu lên đây thì tình yêu "đơm hoa kết trái", ai đã yêu lên đây tình yêu cũng quay về hết...:D

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8360.jpg

Chúng tôi được ở tạm trong cối xay gió chờ phòng check out. Lên chào cô quản lí một chút rồi chúng tôi "bắn" một chút, tự sướng một chút chờ bữa trưa. 12h chúng tôi ngồi vao mâm, xin được kể là có cá rán (chắc rồi), có tôm rang, su hào xào, hành muối, canh cá nấu, cánh chân giò, và nhất là Rượu táo mèo và hầm bà lằng một số thảo dược nữa. Cô Nhi mời chúng tôi uống gọi là mừng gặp mặt, thằng nào cũng nhăn nhó đổ cốc rượu vào mồm. (Bạn nên biết uống rượu khi lên đây, bị mời mà ko uống ngại lém) Xong xuôi bữa cơm là 1h, chúng tôi lên cối xay gió nghỉ, với lịch trình sẽ đi đền và thác vào 2h chiều.

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8375.jpg

Trong cối xay gió

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8379.jpg

3 cô cậu chó khá thông minh thường đón và tiễn đoàn tới thăm

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8381.jpg

Cổng nhà nghỉ

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8385.jpg

Sân tennis

duc27_11
23-02-2010, 18:07
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8402.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8424.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8436.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8465.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8488.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8496.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8517.jpg

duc27_11
23-02-2010, 18:08
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8529.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8538.jpg

Loanh quanh đến gần 4h mới đi được, điểm đầu tiên là Đền Bà chúa thác Bờ, sau đó là Thác Bờ, chúng tôi chỉ kịp đi hai nơi này vì muốn quay lại chụp cối xay gió vào lúc hoàng hôn.

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8564.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8605.jpg

Chụp từ đền thờ Bà chúa Thác Bờ

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8592.jpg

Hàng quán tại đây

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8602.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8630.jpg

Chính diện đường lên đền

duc27_11
23-02-2010, 18:09
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8641.jpg
Tại Thác Bờ, do là mùa nước cạn nên thuyền đỗ hơi xa, chúng tôi phải đi bộ vào, đường khá nhiều cát sỏi, con gái thì hơi khó đi.
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8667.jpg
2 cậu bé dẫn đoàn
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8671.jpg
Đường vào Thác
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8701.jpg
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8704.jpg
Nơi nhảy Thác
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8711.jpg
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8711.jpg

duc27_11
23-02-2010, 18:10
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8719.jpg
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8731.jpg
Bạn sẽ có cơ hội được "nhảy thác" ở đây, cũng khá thú vị, nhưng nhớ cởi đồ và tư trang. Vì một thành viên của đoàn tôi do hứng chí, cởi giầy và áo để nhảy thác, kết quả là lên mặt méo xệch vì dắt 1202 trong túi ạ. Khuyến cáo anh em vui biết chừng biết mực...:D
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8742.jpg
Thuyền về ngay kịp lúc hoàng hôn xuống bên núi, woa lúc này mới thấy yêu thiên nhiên yêu Việt Nam vô ngần. Cũng chụp được khá nhiều nhưng đúng là thu vào tầm mắt mình khung cảnh đó bạn mới cảm nhận đc vẻ đẹp thực sự của thiên nhiên.
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8797.jpg
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8800.jpg
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8804.jpg

duc27_11
23-02-2010, 18:11
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8820.jpg
Về đến cối xay gió, mặt trời đã lặn hẳn, chỉ để lại một ít ráng chiều đằng sau dãy núi, Cối xay gió dần chìm về chiều tối, cùng lúc đó chúng tôi nhận phòng, tắm rửa, và hong khô 1202 cho ông bạn...
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8826.jpg
Lúc ăn tối, thấy thêm một đoàn cũng khá đông đang nhậu và chuốc nhau, và đây chính là đoàn bọn tôi sẽ nhập hội đốt lửa trại sau đây chút nữa. Bữa tối cũng khá phong phú với cá nướng, thịt chua gói lá sung chấm tương, nước rau cải, trứng rán. Cô Nhi cũng không quên mời 3 đứa li rượu cho vui vẻ, lại tay nâng cốc mà lòng quặn đau. 1...2...3...Uống!!!!
No nê xong, chúng tôi về phòng, chuẩn bị ra đốt lửa trại. Nhập đoàn với một nhóm nhân vien công ti ra đây du hí, lại uống rượu và đặc biệt chúng tôi được thưởng thức món mực nướng và thịt trâu gác bếp (cá nhân tôi thấy dai và cũng ko thích lắm).
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8860.jpg
No nê xong, chúng tôi về phòng, chuẩn bị ra đốt lửa trại. Nhập đoàn với một nhóm nhân viên công ti ra đây du hí, lại uống rượu và đặc biệt chúng tôi được thưởng thức món mực nướng và thịt trâu gác bếp (cá nhân tôi thấy dai và cũng ko thích lắm).
9hh, chúng tôi tản dần rủ nhau đi thám hiểm, đi men men bán đảo,...thấy chuồng lợn, thấy rào chắn, vẫn đi, thấy hố (giống cái mộ, về sau hỏi ra là định đóng cột điện), thấy mấy cái cột như bia mộ, đèn thì có mỗi cái 1202, một cái đèn pin chiếu ko rõ mặt người và con IP 2g. Nên khi càng đi thấy càng nhiều thứ rờn rợn, 3 thằng quyết định quay về cho lành. Về hỏi ra thì trên bán đảo này cũng ko có gì,, chả có mộ, hay chuyện ma kì bí nào, và cũng chả có thú dữ lâm tặc. Chúng tôi về phòng, khoá cửa chặt chẽ để lên giường...
Tạm biệt ngày thứ nhất của hành trình...

THUZ
24-02-2010, 22:37
Kể ra trên Thung Nai có dịch vụ ăn ị ngủ nghê ...trên thuyền nan + ngắm trăng thì tốt nhỉ

duc27_11
25-02-2010, 11:31
Đêm đến có thể đi câu cá, ngắm trăng. Mọi ng có thời gian nên đến đây vào rằm thì tuyệt...

tottotran
27-02-2010, 23:25
ah em nghe mọi người nói đốt lửa trại trên Thung Nai cũng tuyệt lắm !

thik_di_choi
03-03-2010, 18:49
ah em nghe mọi người nói đốt lửa trại trên Thung Nai cũng tuyệt lắm !

Lửa trại + cồng chiêng Mường + BBQ

ntcmar
14-05-2010, 14:07
https://i251.photobucket.com/albums/gg301/bomhehe/IMG_8630.jpg

Chính diện đường lên đền

Ôi bác này đi hôm vắng vẻ thế, năm ngoái em đi đông nghìn nghịt, cũng hơn 1 năm rùi, đợt giỗ tổ ấy,

À thế Mộc châu của bác đâu sao em không thấy cái ảnh nào?

huonggiangf1
14-05-2010, 14:17
Cô Nhi uống rượu vô đối, hát xuyên tạc rất nhanh và rất trẻ tính. Mình cũng mới đi về.



Loanh quanh đến gần 4h mới đi được, điểm đầu tiên là Đền Bà chúa thác Bờ, sau đó là Thác Bờ, chúng tôi chỉ kịp đi hai nơi này vì muốn quay lại chụp cối xay gió vào lúc hoàng hôn.


Oh sao các bạn ko lên Động Thác Bờ nhỉ?

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Thung%20Nai/DongThacBo.jpg

Mình cũng có kiểu hoàng hôn nè, nhưng ko đẹp lắm. góp vui thôi.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Thung%20Nai/HoanghonThungNai.jpg

Oh sao ảnh nhỏ xíu vậy nè????

tinylyly05
19-05-2010, 15:43
Hic! Diễn dàn toàn người ham chơi!

nguoilangbat
19-05-2010, 15:55
Cô Nhi uống rượu vô đối, hát xuyên tạc rất nhanh và rất trẻ tính. Mình cũng mới đi về.

Cô Nhi uống khá, chứ không phải vô đối (NO) Năm ngoái cô ấy 58 hay 59 tuổi gì đó, mà uống gần ngang với NLB thì cũng là khá lắm rồi (c)

Cứ nhớ đến cái đoạn hát xuyên tạc bài "Chia tay hoàng hôn" với cô này lại không nín được cười. Đại loại là "cháu phái (phải) về thôi, xa cô thôi..."

huonggiangf1
19-05-2010, 16:29
Hic! Diễn dàn toàn người ham chơi!

Tiny ơi thế bạn ko thích đi chơi sao? Thế sao lại vào diễn đàn Phượt?

lephuonh
21-06-2010, 11:47
các pro ơi, cho xin sddt của cô Nhi cái! đang tìm chõ trọ, nghe ưng quá!:D

xom2009
21-06-2010, 16:14
tôi thì đi thung nai ngay tại cái bến tàu bạn chụp ở hòa bình đi vài tiếng cũng qua động và đền Bà chúa Thác bờ nhưng tôi nghĩ đi ngồi thuyền ngắm phong cảnh hay hơn nhất là ngắm hoàng hôn thì tuyệt rồi

0944455455
11-10-2010, 00:07
Ôi! Nhớ Thung Nai quá. Lần trước lớp em đi từ HN mà chỉ đi có 1 ngày cả đi lẫn về. Chưa đi được hết các nơi. 11H đêm mới về tới HN. Vẫn muốn 1 lần quay lại đây ở qua đêm thì thích :)

xinchaolinhday
11-10-2010, 03:19
tôi thì đi thung nai ngay tại cái bến tàu bạn chụp ở hòa bình đi vài tiếng cũng qua động và đền Bà chúa Thác bờ nhưng tôi nghĩ đi ngồi thuyền ngắm phong cảnh hay hơn nhất là ngắm hoàng hôn thì tuyệt rồi
chính xác là rất tuyệt, sống hơn 20 năm ở Hòa Bình đến giờ tui mới phát hiện có một tua ngồi trên thuyền và thả trôi tự do trên lòng Hồ Sông Đà. Bắt đầu đi tầm 2h chiều, đến tầm 5h bắt đầu cho thuyền trôi dạt về bất kỳ đâu cho tới khi trời sáng, đó cũng là khoảng thời gian diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực trên thuyền. Cũng có người đến với tua này khi muốn ở một mình, ngồi trên thuyền ngắm cảnh " Vịnh hạ long thu nhỏ" , đắm chìm vào không gian tĩnh mịch thay đổi từ lúc hoàng hôn, khi màn đêm xuống chỉ có trăng và nước, và đến khi bình minh lên có một cảm giác như tìm được lối đi cho riêng mình...

L'coxt
15-10-2010, 14:01
chính xác là rất tuyệt, sống hơn 20 năm ở Hòa Bình đến giờ tui mới phát hiện có một tua ngồi trên thuyền và thả trôi tự do trên lòng Hồ Sông Đà. Bắt đầu đi tầm 2h chiều, đến tầm 5h bắt đầu cho thuyền trôi dạt về bất kỳ đâu cho tới khi trời sáng, đó cũng là khoảng thời gian diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực trên thuyền. Cũng có người đến với tua này khi muốn ở một mình, ngồi trên thuyền ngắm cảnh " Vịnh hạ long thu nhỏ" , đắm chìm vào không gian tĩnh mịch thay đổi từ lúc hoàng hôn, khi màn đêm xuống chỉ có trăng và nước, và đến khi bình minh lên có một cảm giác như tìm được lối đi cho riêng mình...

Xinchaolinhday có thể cho biết tour này bắt đầu đi từ chỗ nào không? Phải đặt tour trước hay cứ đến bến rồi mua vé, bạn vui lòng cho thông tin liên hệ nếu có nhé. Nghe bạn nói có vẻ giống tour Hạ Long, cũng lên tàu và lênh đênh, ăn ngủ nghỉ trên tàu nhỉ? L'coxt thích đi kiểu như này :-)

chuotmi
25-10-2010, 16:35
Bạn ơi cho tớ hỏi tớ định đi tầm cuối tháng 10 chắc là mùa nước cạn, không biết thuyền có lên thẳng đền được không hay phải đi bộ lên bạn nhỉ, đền này là của bà người Dao hay bà người Mường bạn nhỉ, ở trên bạn bảo 250k/người là bao gồm ăn 3 bữa + 1 phòng qua đêm chung cho 3 người đúng không? Có nghĩa là 3 người là 750 tất cả à?

gecko
26-10-2010, 12:54
Nghe mọi người nói về Thung Nai nhiều rồi mà chưa có dịp đi. Lần này quyết tâm đến mục kích sở thị một phát cho biết. Ban duc27_11 có thể cho mình xin số điện thoại của Cối Xay gió được không?

sonkhin
08-11-2010, 18:36
Các bác nào có định đi chuyến này không ah?

nhà e ở Kim Bôi cơ, khi nào đi các bác có thể " dạt " vào nhà em nghỉ ngơi và ăn uống ^^ " tự ra chợ mua đồ về nấu nướng nhé " =))) các bác có thể thăm thác bạc , thác mặt trời ,leo núi vào hang và tắm nước nóng do nhà dân tự chế :)) .Nhưng mà nhớ cho e một slot nhé :D add yh e cho tiện liên lạc : [email protected]

HTAluvBeBeo
29-12-2010, 16:25
Chào các bác,
Em muốn cắm trại đốt lửa nướng khoai ở Thung Nai, ko muốn ở trong nhà nghỉ thì nên đi như thế nào các bác nhỉ.
Em cảm ơn các bác :)

duc27_11
04-01-2011, 00:31
Xin lỗi các bạn nhé. Bọn mình đi từ năm ngoái, hồi đó đang post ảnh thì bận quá, với cả chả thấy ai vào ủng hộ nên cũng...nản, không post tiếp nữa.
Ở Thung Nai chỉ có 1 nhà nghỉ Cối xay gió là nổi tiếng nhất, hầu hết ai đến đây cũng ở đây cả. Nếu bạn nào muốn đặt phòng thì cứ liên hệ nhé.

Nhà nghỉ Cối Xay Gió
Anh Trần Đức Duy: 0913 591 943 - Chị Hương: 0912 350 326
Cô Nhi: (018)3 891 537

Cô Nhi thân thiện lắm, các bạn đến đây tối nào cũng có đốt lửa, hát hò, đánh đàn ghita và Lợn Mường nướng BBQ. Và nhất là phải chuẩn bị tửu lượng kỹ càng nhé, cô Nhi chỉ chúc mỗi người tầm 1 chai Táo mèo cho vui thôi.
Cô ơi, bây giờ tuổi già rồi, tửu lượng cô đã giảm bớt chưa, để con lên lại lần nữa.
Hay cô thành "Tiên tửu" rồi.. :D

heocom_2310
06-03-2011, 21:01
hihi.cô Nhi còn hát hay nữa anh ạ. lớp em mới đi cuối năm ngoái. cô hát 2 bài về con gái Mường. Lúc đi thuyền đến đấy ấn tượng nhất vẫn là cái cối xay gió. đẹp mê tơi. cái giàn mướp đầy lá chứ không trơ như lúc các anh đi.sáng hôm sau cả hội dậy sớm đi ngắm bình minh.túm lại là khung cảnh khó quên. đi gần lại rẻ.

https://i290.photobucket.com/albums/ll274/cobanvuitinh47/Photo0380.jpg
https://i290.photobucket.com/albums/ll274/cobanvuitinh47/IMG_1974.jpg

còn đây là ảnh sông nước trời mây trong lúc ngồi hóng sương sớm trên bàn đá

https://i290.photobucket.com/albums/ll274/cobanvuitinh47/Photo0417.jpg
https://i290.photobucket.com/albums/ll274/cobanvuitinh47/Photo0420.jpg

conduongnho
06-03-2011, 21:29
Chuyến đi Mộc Châu và Thung Nai của nhà chúng mình tháng 11.2010 cũng tuyệt đẹp.hihi

theaki2012
17-04-2012, 01:20
Bạn có thể cho mình biết tour thuyền thả trôi trên lòng hồ Sông Đà làm thế nào để đặt chỗ được k? Cảm ơn bạn nhiều.

kenny-nguyen
17-04-2012, 11:52
Bạn có thể cho mình biết tour thuyền thả trôi trên lòng hồ Sông Đà làm thế nào để đặt chỗ được k? Cảm ơn bạn nhiều.

Đi tới bến rồi mua vé khách lẻ hoặc thuê chọn cả thuyền ( nếu đi đông người). Ở đó có cả hàng trăm thuyền nằm chờ sẵn, bạn cứ ra đó tầm 8h sáng là leo lên thuyền luôn. Giá vé lẻ khoảng 80k-120k / người tùy từng nhà thuyền và tùy từng ngày, các thuyền thường thì chỉ chở khách , không phục vụ ăn uống gì hết, nếu có ăn phải đi đoàn đông và đặt trước. Một tour thăm lòng hồ trung bình khoảng 5h. Nhìn chung cũng không có gì đặc sắc cả, cảnh quan thì 2 bên cũng chỉ là núi, nhà thuyền đưa du khách ghé thăm mấy đền, miếu sau đó quay về bến. Thú vị nhất là trời mùa hè, ngồi trên boong tàu ngắm cảnh, gió thổi mát lộng.

hognngoc
21-09-2012, 08:14
Sao chỉ post tới Thung Nai thôi vậy? Còn Mộc Châu nữa, từ Thung Nai lên Mộc Châu thì đi như thế nào và có tuyến xe lên đó không? Mình đi 1 mình nên hơi ngại đi xe máy

hoangvinhtni
11-10-2013, 14:58
chính xác là rất tuyệt, sống hơn 20 năm ở Hòa Bình đến giờ tui mới phát hiện có một tua ngồi trên thuyền và thả trôi tự do trên lòng Hồ Sông Đà. Bắt đầu đi tầm 2h chiều, đến tầm 5h bắt đầu cho thuyền trôi dạt về bất kỳ đâu cho tới khi trời sáng, đó cũng là khoảng thời gian diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực trên thuyền. Cũng có người đến với tua này khi muốn ở một mình, ngồi trên thuyền ngắm cảnh " Vịnh hạ long thu nhỏ" , đắm chìm vào không gian tĩnh mịch thay đổi từ lúc hoàng hôn, khi màn đêm xuống chỉ có trăng và nước, và đến khi bình minh lên có một cảm giác như tìm được lối đi cho riêng mình...

Bác nì viết đến là hay! Giá mà được thế thì thật tuyệt. Có khi lại ngộ ra một chân lý gì đó cũng nên! :D

hoangvinhtni
11-10-2013, 14:59
Sao chỉ post tới Thung Nai thôi vậy? Còn Mộc Châu nữa, từ Thung Nai lên Mộc Châu thì đi như thế nào và có tuyến xe lên đó không? Mình đi 1 mình nên hơi ngại đi xe máy

Đường đi Mộc Châu toàn đường dễ đi thôi bạn ạ. Năm ngoái mình đi cho cả em bé 5 tuổi đi cùng mà vô tư luôn! Chỉ mỗi tội hồi ấy đi vào tháng 11 nên hơi nhiều sương mù!

chec_fet
11-10-2013, 16:45
Thũng Nai đi ngày nắng thì đẹp, đúng như Hạ Long trên cạn

ThuanMuzic
21-04-2014, 19:44
30/4 này bọn mình cũng có dọ định đj Thung Nai..nhưng đặt phòng thì hết..kiểu này chắc phải ngủ lều rồi..hjhj..mong là sẽ có 1 chuyến đi vui cùng bạn bè :D

sonpham
28-04-2014, 09:32
b ơi mùa này đi Thung Nai có phải mùa nước cạn k?? Đi thuyền sang Cối xay gió nước cao, nguy hiểm j k?? Mình chưa đi nên k có kinh n0

conangkhotinh93
23-07-2014, 21:41
Đi phuọt tây bác đi dc hết lên điện biên rồi sâp thì tuyệt nhất ấy ;)

lucbanganh
30-07-2014, 10:23
mộc châu thì chỉ nên đi vào mùa hoa cải...còn thung nai thì cảnh khá ổn.núi có, sông có, thức ăn ngon mà giá cũng rẻ.hôm đoàn mình đi nghỉ ở đảo dừa.thank thớt về bài viết chi tiết :)