PDA

View Full Version : Dân Hải Phòng buôn chuyện (Phần 2)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11

datcang
15-09-2010, 15:24
Xe đã mang đi bảo hành rồi




Em Go, Anh Ell ơi, em không biết bơi đâu, Vứt em xuống nước là em toi đấy, đừng chơi ác nhé

greenline
15-09-2010, 15:44
Nhà mình chú ý căn lịch giờ tàu mà đi cho thuận tiện nhé:

Lịch tàu chạy thẳng từ HP ra Cái Viềng - Cát Bà (20 phút):

Sáng: 7h15 - 8h45 - 10h30
Chiều: 14h15 - 15h45 - 17h15

1. Đường ra bến phà Đình Vũ giờ chạy thẳng tắp chứ không rẽ phải ở ngã ba như trước.

2. Đường từ Cái Viềng ra bến tàu trung tâm (20km) có 2 đường, đường ven biển và đường xuyên rừng quốc gia. Hiện tại thì đường xuyên rừng quốc gia có 2 đoạn nhỏ đang sửa lổn nhổn đá; buổi sáng (hoặc chiều tối) có chặn đường nổ mìn phá đá. Nhà mình nên đi đường ven biển nhé (từ bến phà lên đến ngã 3 rẽ phải).

Go-go-go
15-09-2010, 16:49
Công nhận LĐ nhà mình tuyển rể chuẩn thật. Anh Xanh đúng là mang dáng dấp lãnh đạo. Luôn luôn quan tâm chăm lo đến đời sống, an toàn của ace.

@@ Đất: Em nhớ không nhầm thì có người nói với em là học chèo thuyền nữa mà nhỉ. Không biết là ai vậy ta :D??? Hay anh không biết bơi để có cô giáo dậy bơi đấy. Em đi cò mồi cô giáo cho anh nhá.

@@ All: Chiều này trời bắt đầu nắng đẹp rồi. Hy vọng trăng sẽ sáng vào cuối tuần.

co_mem
15-09-2010, 19:17
@ Mộc Lan... Ưng Tũn hông, cho Tũn là xế phụ nhé, xế chính là Mínk79 nhá?

Em Go làm đội trưởng đội trekking nhé (định viết trek nhưng sợ bị mắng sai chính tả :D ) cần chuẩn bị gì thì hô hào ace.

@ Tồ: người GVND thì phải lo cho tương lai của đất nước (cụ thể là PHP) trước khi lo cho bản thân mình chứ :D :D

Mộc Lan
15-09-2010, 22:09
em ko kén chọn. ai cũng duoc chị ạh!

ellvis000
15-09-2010, 23:00
@ Tồ: người GVND thì phải lo cho tương lai của đất nước (cụ thể là PHP) trước khi lo cho bản thân mình chứ :D :D

Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan. Cẩn thận không thì Cỏ vào tụi ế đấy nhé (NT).
Chương trình đi lại thế nào nhể. Không off để đóng xiền, cho thuê áo mưa hay buôn bán xăng dầu gì à?
Off tối thứ 6 để chuẩn bị lên đường đi bà con ơi. 18h tại 198 Tôn Đức Thắng nhé (địa điểm nào hay hơn bà con đề xuất đê). Mọi người cho ý kiến nhé. (beer)

hongphi
15-09-2010, 23:23
Mình cố ăn ở lương thiện sao vẫn gặp vận hạn đen thế nhỉ, thế này thì mình ế nặng rồi, không mơ tưởng nữa. Không biết Hotboy có ra đòn với Ell không? Hương ôm Ell xế: HOTBOY cho ELL ăn đòn hay BO cho ELL xiền xăng vậy? (NT)

Có mỗi tí ôm xinh nhất thì ông "xí phần" rồi lại còn đòi BO tiền xăng. Thế thì diễn đàn này của nhà ông tất rồi còn gì..:D Gớm già mà dại thế...=))

Hương xưa
15-09-2010, 23:44
@ Hương xưa! Đề nghị đưa vào danh sách thanh niên tiền phong tiên tiến đê! Cần phát huy. Tồ sẽ báo cáo xin in bằng khen cho Hương nhá! Xưa là xưa thế nào, nhở??

Nàng ơi, tôi dù "xưa như Diễm" nhưng mà các cụ bảo "cũ người mới ta" nên tôi cũng cố mà an ủi bản thân đấy. Biết đâu lại có anh nào thấy "xưa" có cái hay của
xưa" thì sao? Cám ơn nàng đã động viên nhé. Cảm động lắm.
Nhân tiện đây ACE cho em hỏi chút: nếu "ôm" nhận "xế" mà xế giãy ra thì có bị phạt 100K như anh Thick nói không nhỉ? Vì đến giờ chưa thấy "xế" nào chủ động nhận "ôm" nào nên không biết "ôm" có nên "cưỡng ép" xế phải nhận mình không?

Tommy_ngo
16-09-2010, 00:07
Xin lỗi tất cả mọi người ! Tôm mượn đất của mọi người 1 chút :
- Trong thời gian vừa qua ( Sau vụ off đồ sơn ) Giữa Tôm và 1 thành viên mới ( Hương Xưa ) Đã có chút hiểu lầm , do cách sử dụng ngôn ngữ của Tôm . Mình rất xin lỗi do cách đùa như với những người cũ .
- Nhưng cũng tiện nhân đây , mình chính thức có vài lời trên diễn đàn để kết thúc những việc PM cho nhiều người và gây ra những trường hợp '' Tam sao thất bản '' khiến nhiều người bị kéo theo .
- 1 lần nữa cám ơn tất cả những người đã quan tâm , giãi bày cho sự hiểu lầm giữa Tôm và Hương Xưa. Với Tôm , đã là chuyện đùa thì ko nên nhất thiết phải quan trọng hóa vấn đề và thiết nghĩ: Đã là Phượt thì chẳng cần quan tâm nghề nghiệp là gì . Thời gian rỗi rãi tất cả chúng ta nên dành để lập kế hoạch cho những lần phượt và khám phá tiếp theo .
- Cám ơn mọi người đã đọc tin này . / .

Kiara
16-09-2010, 07:53
Gớm chết!!!!

Các cô các chú phức tạp nhể, lại có cả PM riêng cơ à???
Sao chị chả bao giờ được đứa nào PM riêng nhỉ? Có thì họa chăng là xin áo..:LL

Hay mình không có dzuyên :shrug:

Đời như gió thoảng mây trôi, biết trước ngày mai ra sao đâu mà nghĩ nhiều, đây đang là giai đoạn nước rút của các kế hoạch ăn chơi nhảy múa, take it easy đi 4C.

Ọp nhé, Cỏ thông báo đi, bia ghẹ cái để chị còn phát quà, nghe chừng chả mấy mặn mà vụ quà cáp nhỉ ;)

Dep Cao Su
16-09-2010, 08:24
Xin lỗi tất cả mọi người ! Tôm mượn đất của mọi người 1 chút :
- Trong thời gian vừa qua ( Sau vụ off đồ sơn ) Giữa Tôm và 1 thành viên mới ( Hương Xưa ) Đã có chút hiểu lầm , do cách sử dụng ngôn ngữ của Tôm . Mình rất xin lỗi do cách đùa như với những người cũ .
- Nhưng cũng tiện nhân đây , mình chính thức có vài lời trên diễn đàn để kết thúc những việc PM cho nhiều người và gây ra những trường hợp '' Tam sao thất bản '' Khiến nhiều người bị kéo theo .
- 1 lần nữa cám ơn tất cả những người đã quan tâm , giãi bày cho sự hiểu lầm giữa Tôm và Hương Xưa . Với Tôm , Đã là chuyện đùa thì ko nên nhất thiết phải quan trọng hóa vấn đề và thiết nghĩ . Đã là Phượt thì chẳng cần quan tâm nghề nghiệp là gì . Thời gian rỗi rãi tất cả chúng ta nên dành để lập kế hoạch cho những lần phượt và khám phá tiếp theo .
- Cám ơn mọi người đã đọc tin này . / .



Mọi người đang bàn chuyện đi chơi bát ngát. Tự nhiên thấy chú Tom comlê calavát trịnh trọng phát biểu. văn phong nghiêm trọng lạnh lùng khúc triết khác hẳn ngày thường. Tớ hơi ngạc nhiên. thôi chín bỏ vào mồm đi.

hoagao
16-09-2010, 08:30
Gớm chết!!!!

Các cô các chú phức tạp nhể, lại có cả PM riêng cơ à???
Sao chị chả bao giờ được đứa nào PM riêng nhỉ? Có thì họa chăng là xin áo..:LL

Hay mình không có dzuyên :shrug:

Đời như gió thoảng mây trôi, biết trước ngày mai ra sao đâu mà nghĩ nhiều, đây đang là giai đoạn nước rút của các kế hoạch ăn chơi nhảy múa, take it easy đi 4C.

Ọp nhé, Cỏ thông báo đi, bia ghẹ cái để chị còn phát quà, nghe chừng chả mấy mặn mà vụ quà cáp nhỉ ;)

Quý hóa quá!!!
Em với các gái nhà mình thống nhất rồi Lờ Đờ ạ: quà thì nhận , cáp thì không nhá!
Mà quà vẫn là chất liệu 100% cotton cũng không nhận đâu!
Nói trước thế để LĐ chẩn bị quà khác thay thế ngay đi, không thì lại bẩu sao chị dzô dziên ;)

miss-simple
16-09-2010, 08:53
hành khách cuối cùng đây! Mãi mới được ân chuẩn vụ đi Cát Bà, cả nhà chiếu cố cho em 1 vé nhé!

Cỏ ơi còn xế không cho chị ôm với, xế nào tuỳ tổ chức sắp xếp, thảo dân đặt đâu ngồi đấy, hê hê!

greenline
16-09-2010, 10:27
Phải nói rằng đôi khi bạn Tôm ăn nói cũng hơi sốc, ví dụ như ngày xưa kêu anh mua thuốc bổ não gì đó. :)) Mà cũng thấy rằng đôi khi nhà mình cũng hơi mong manh, nhất là mấy bác cao cao tít. :)) Có điều anh chị em mình chơi với nhau vui là chính, thoải mái là chủ yếu. Độ tuổi, cá tính có thể khác biệt nhưng cùng chung sở thích, vậy là vui rồi. Đồng ý với lãnh đạo là đời có mấy tí, thỉnh thoảng "đụng" nhau một tí để hiểu nhau thêm chứ đừng có vì thế mà xa nhau. (c) Ngày xưa có lúc anh không thích bạn Tôm, nhưng chơi lâu lâu lại thích sự nhiệt tình của bạn ấy mới bỏ mi.a. :D Mà từ lúc có thằng nhóc thì thấy ông bố Tôm càng ngày càng ngon, cứ thế phát huy em nhé. (c)

Cuối tuần nhà mình ọp ẹp cho vui đi, em bận chút nên xin phép vắng mặt. Giá mà bạn Tôm với bạn Hương xưa uống hộ mình mỗi người một ly thì vui nhỉ. (beer)

Tommy_ngo
16-09-2010, 10:34
Gớm chết!!!!

Ọp nhé, Cỏ thông báo đi, bia ghẹ cái để chị còn phát quà, nghe chừng chả mấy mặn mà vụ quà cáp nhỉ ;)

Lần trước hô hào off , đợi LD phát quà mà riêng Em có được nhận quà cho Gái ko vậy (NT) Gái nhà Em muốn đi nhưng vẫn đang trong time kiêng cữ :)

Kiara
16-09-2010, 10:46
Ờ, ờ...

Quà này gái nhà Tom dùng được, chứ đợt trước e nhà chú big size nên chị không chuẩn bị :D

@Xanh: Mà thế quái nào dạo này con rể mình ngôn như là đại diện phát ngôn cho mình í nhỉ, đúng ý ghê cơ :))

Hương xưa
16-09-2010, 10:50
[QUOTE=Tommy_ngo;254816] Đã là Phượt thì chẳng cần quan tâm nghề nghiệp là gì . Thời gian rỗi rãi tất cả chúng ta nên dành để lập kế hoạch cho những lần phượt và khám phá tiếp theo .

[/QUOTE
Bạn Tôm làm mình ngạc nhiên thật sự đấy, chính bạn đã hỏi:
"Bạn H mới vào ko biết làm gì mà nói thách kinh quá , hay quen miệng theo work chăng" đấy thôi, tôi chính vì k muốn làm phiền ai nên mới trả lời bạn thì bạn lại rêu rao như vậy, thật khó hiểu. Và hơn nữa chính tôi đã đề nghị chấm dứt mọi chuyện thì tự nhiên bạn lại ra đây phát biểu toàn việc không cần thiết. Chuyện bạn cho là "hiểu lầm" và "ngộ nhận" ấy bạn mà không rao thì cũng chả ai biết đâu. Thôi đi bạn nhé, tôi quên rồi. Sắp đi chơi đến nơi rồi mà cứ thế này oải quá.

Kiara
16-09-2010, 10:59
Này nhá!!!!

Sau post này của em Hương là chấm dứt mọi sự bất bình...thường nhá. Không có PM, post nọ post kia qua lại nhá. Tất cả đợi ọp nhá!!!!!X(
Đứa nào cố tình thì không có quà + :T đấy nhá, hiểu chửa.

Chuyện bé bằng con kiến rụng râu mừ...

Chuẩn bị đi chơi đê, đây là lần đầu tiên chị mày PHUOT xe máy đới, lo lắng lắm đới, chị mày mà mất an toàn thì ai là người mua quà, hử?????

ellvis000
16-09-2010, 11:52
Nàng ơi, tôi dù "xưa như Diễm" nhưng mà các cụ bảo "cũ người mới ta" nên tôi cũng cố mà an ủi bản thân đấy. Biết đâu lại có anh nào thấy "xưa" có cái hay của
xưa" thì sao? Cám ơn nàng đã động viên nhé. Cảm động lắm.
Nhân tiện đây ACE cho em hỏi chút: nếu "ôm" nhận "xế" mà xế giãy ra thì có bị phạt 100K như anh Thick nói không nhỉ? Vì đến giờ chưa thấy "xế" nào chủ động nhận "ôm" nào nên không biết "ôm" có nên "cưỡng ép" xế phải nhận mình không?

"Xưa" đương nhiên có cái hay của "xưa", đồ cổ lại đang lên giá. Sao lại phải "phạt" hay "cưỡng ép" nhể. Chẳng nhẽ lại khuyến mãi? Xế, Ôm nào không nhìn thấy cái chân giá trị của đồ cổ, đồ xưa như anh em mình cho chúng thiệt thòi nhé :D

Go-go-go
16-09-2010, 11:53
Này nhá!!!!


Chuẩn bị đi chơi đê, đây là lần đầu tiên chị mày PHUOT xe máy đới, lo lắng lắm đới, chị mày mà mất an toàn thì ai là người mua quà, hử?????

Ơ thế lần này LĐ đi xe máy à??? Vẫn xế cũ chứ chị? Em cứ ngỡ con bán tải cơ đang định hô hào anh em quẳng hết đồ LĐ tải hộ :D.

@@ Cỏ: chị ơi em chả có kinh nghiệm đi leo rừng đâu. Đến giày em còn chưa có nữa nè. Em đang định hỏi đi tông, mặc quần lửng có được không? Em cứ nghĩ vườn Quốc Gia nó như cái công viên nhều cây thôi :D.

ellvis000
16-09-2010, 11:56
Ơ thế lần này LĐ đi xe máy à??? Vẫn xế cũ chứ chị? Em cứ ngỡ con bán tải cơ đang định hô hào anh em quẳng hết đồ LĐ tải hộ :D.

@@ Cỏ: chị ơi em chả có kinh nghiệm đi leo rừng đâu. Đến giày em còn chưa có nữa nè. Em đang định hỏi đi tông, mặc quần lửng có được không? Em cứ nghĩ vườn Quốc Gia nó như cái công viên nhều cây thôi :D.

Go vào trang potay.com mà xem, hướng dẫn cụ thể lắm (NT).

taituluukiem
16-09-2010, 11:59
Nước Hải Phòng vừa trong vừa mát
Đường Thủy Nguyên lắm cát dễ đi
Trai Chợ Tổng như hoa thiên lý
Gái thiên hạ biết ý mà theo:):)

Go-go-go
16-09-2010, 12:00
"Xưa" đương nhiên có cái hay của "xưa", đồ cổ lại đang lên giá. Sao lại phải "phạt" hay "cưỡng ép" nhể. Chẳng nhẽ lại khuyến mãi? Xế, Ôm nào không nhìn thấy cái chân giá trị của đồ cổ, đồ xưa như anh em mình cho chúng thiệt thòi nhé :D

Đấy nhá chị cỏ xem xét xếp cặp X-O này thôi nào. Để ac ý còn tự viên mãn với cái chân giá trị của đồ cổ nào.

Mộc Lan
16-09-2010, 12:31
LĐ ơi! em mem mới có quà không chị? Không có thì cho em xin cái áo, để em còn về khoe với hàng xóm....hiii..... Ọp nào!

Mộc Lan
16-09-2010, 12:33
chết! có khi em cũng phải vào trang ấy xem thử. hix, vì em cũng giống chị Go.

Hương xưa
16-09-2010, 12:42
"Xưa" đương nhiên có cái hay của "xưa", đồ cổ lại đang lên giá. Sao lại phải "phạt" hay "cưỡng ép" nhể. Chẳng nhẽ lại khuyến mãi? Xế, Ôm nào không nhìn thấy cái chân giá trị của đồ cổ, đồ xưa như anh em mình cho chúng thiệt thòi nhé :D

Vậy là "chốt hạ" luôn anh nhá! Mà giờ em mới nhớ ra vụ Đồ Sơn tháng trước cái computer của Cỏ nó đã chọn anh làm xế cho em rồi, nhưng tại hôm ấy em bị 1 lũ rơ moóc túm lại nên đành bỏ lỡ "xế" đấy, giờ coi như tiếp nối "tiền duyên" nhá?
@ Go, Mộc Lan: Không mặc quần lửng và đi dép tông đc đâu em, sẽ bị lá cỏ sắc cào xước chân và trượt ngã đấy. Tốt nhất là giày đế bằng và quân bò dài em ạ, mặc áo ngắn tay ở trong và khoác thêm 1 áo dài tay ở ngoài để khi cần thì mặc, không cần thì off buộc vào lưng, vì thi thoảng có chỗ ẩm ướt có muỗi và sương hơi lạnh.

Guốc Mộc
16-09-2010, 12:49
chết! có khi em cũng phải vào trang ấy xem thử. hix, vì em cũng giống chị Go.


Mọi người vào link này tham khảo nhé !


http://diendan.goonline.vn/showthread.php/343704-Meo-vat-Do-dung-cho-mot-chuyen-vao-rung

Phượt nhà mình cũng có một bài của Bác Tigerk40 về Tổng hợp kinh nghiệm đi rừng . Các bác tham khảo để có chuyến đi vui và an toàn nhé !

Guốc Mộc
16-09-2010, 13:05
Kinh nghiệm đi rừng
Bài viết dưới đây được lấy từ nguồn:
<http://www.sinhvienbalo.com/forum/showthread.php?t=4720>
Xem ngày 13/4/2010

1.Công tác chuẩn bị
Công tác chuẩn bị chiếm vai trò vô cùng quan trọng, Khi đi rừng cần mang theo các thứ tối thiểu sau:
-Ba lô (tốt nhất là ba lô bộ đội vì dã chiến, bền, nhiều ngăn)
-Quần áo mặc đi rừng là quần áo dã ngoại của quân đội (1 – 2 bộ) gồm: dầy cao su hoặc dép giọ, tất chống vắt, xà cạp, quần áo, mũ tai bèo)
-Quần áo lót, tất (đem nhiều, để còn thay khi ướt vì khi ướt, quần áo ngoài có thể uớt còn quần áo lót thì không thể để ướt)
-01 bộ quần áo ấm để mặc khi ngủ ban đêm (vì ban đêm trong rừng rất lạnh)
-Đèn pin,
-Dao
-Kéo
-Thìa, cốc nhựa,
-Bật lửa.
-La bàn
-Áo mưa (phải để ngoài cũng để khi cần có thể lấy thật nhanh)
-Tăng, võng, dây dù (loại võng của quân đội Mỹ (có màn chống muỗi))
-Thuốc (cảm cúm, sốt rét, đi ngoài, tăng lực, chè sâm, cao nóng, kem chống muỗi, thuốc bôi khi bị côn trùng cắn, bông băng, salongpad…)
-01 chai nước uống có hòa chè sâm
(Tuỳ theo số ngày đi rừng dự kiến mà đem số lượng quần áo, thuốc men cho vừa)
Nguyên tắc: đem đủ, vừa phải, thật nhẹ, gọn.

2.Khi di chuyển trong rừng
-Thời gian có thể đi được trong rừng từ 6h sáng đến 4h chiều
Do đó phải căn thời gian để đến đích, chỗ nghỉ cho hợp lý. Sau 4h chiều rừng đã bắt đầu tối. Đây là thời gian để ổn định chỗ ngủ và nấu cơm ăn tối.
-Trước khi đi cần ăn mặc quần áo cẩn thận, kín, áo trong cho vào trong quần.
-Bắt buộc nên thuê dân địa phương đi cùng vì dân địa phương thông thạo địa hình sẽ tránh bị lạc và tìm được nhiều đường đi tắt ngoài ra dân địa phương khoẻ nên sẽ giúp mang đồ giúp. Hơn nữa họ nói được tiếng dân tộc của họ nên họ coi như phiên dịch cho ta khi gặp người dân tộc khác.
-Tuỳ điều kiện thời tiết, trời khô thì dùng giầy, trời mưa đường trơn, nhiều vũng nước thì nên dùng dép.
-Bôi một vòng cao nóng quanh tất chống vắt để chống vắt bò lên trên
-Bất kỳ phần da hở nào (như bàn tay, cổ, mặt) và các phần quần áo như cổ áo, cổ tay áo đều bôi kem chống muỗi giúp cho côn trùng, muỗi không đốt khi di chuyển
-Khi đi trong rừng cần dẫm chắc chân để tránh trơn trượt.
-Đẽo một thanh gậy vừa tay làm “chiếc gậy Trường Sơn”. Chiếc gậy này vô cùng quan trọng, nó sẽ cứu bạn những lúc bị trượt chân đấy và tạo sự chắc chắn khi di chuyển.

3.Khi ăn trong rừng
-ăn trong rừng có phải đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi
-Bữa sáng phải ăn cơm thật no vì bữa này là quan trọng cung cấp chủ yếu năng lượng cho cả ngày
-Bữa trưa thường ăn trong khi đang di chuyển nền chỉ ăn được đồ khô như lương khô, bánh)
-Uống nước, nếu có thì dùng nước tăng lực Bò Húc rất hiệu quả,
-Dọc đường uống chè sâm vừa đỡ khát, vừa khỏe người. Kinh nghiệm cho thấy nếu một buổi đi phải uống 4 chai nước khoáng thì nếu pha thêm chè sâm vào thì chỉ uống hết một chai thôi.

4.Khi ngủ trong rừng
Khi ngủ trong rừng cần thực hiện nguyên tắc sau:
-Chọn thân cây chắc chắn để mắc
-Chọn vị trí có địa hình bằng phẳng, thông thoáng để ngủ. Không chọn chỗ dưới chân núi có nhiều đá.
-Chỗ ngủ phải nằm xen giữa các hàng cây (đề phòng mưa bão, cây đổ đè lên người)
-Mắc võng cao so với mặt đất 0,8 – 1,0 m
-Dưới võng phải phẳng không có tảng đá hay vật nhọn nào (đề phòng võng đứt dây, bị ngã sẽ va, đâm vào vật nhọn)
-Buổi tối ngủ phải nhóm lửa, giúp giữ ấm và xua đuổi thú dữ.


5. Biện pháp đề phòng và xử lý khi bị côn trùng, thú tấn công
- Đối với vắt
Đối với vắt thì như trên dùng biện pháp bôi cao nóng quanh tất chống vắt để phòng không cho vắt bò lên.
Khi bị vắt cắn rồi thì có thể dùng các biện pháp sau: lấy bật lửa đốt, dùng cao bôi vào con vắt, dùng muối + ớt chấm vào nó…
- Đối với ruồi vàng
Khi bị ruồi vàng đốt phải thật bình tĩnh dùng bật lửa hơ đít con rưồi vàng để nó rút vòi đốt ra khỏi người mình. Nếu theo phản xạ tự nhiên thấy ngứa lấy tay dựt nó ra thì cái vòi của nó vẫn còn lại trong thịt ta. Chỗ thịt đó sẽ thối và sẽ ngứa dai dẳng trong suốt ba năm cơ đấy.
- Đối với hổ
Hổ sợ nhất là vật nhọn (cho nên khu vực rừng nứa, rừng lau thường không có hổ) do đó khi đi trong địa phận có hổ cần đeo sau lưng một cây gậy dựng đứng lên trời. Khi gặp hổ thì cứ cầm con dao nhọn giơ trước mặt hướng mũi dao lên trời.
- Đối với rắn
Khi bị rắn cắn nếu ở tay, chân thì dùng tagô băng ngay.
Khi bị cắn nhưng chỗ không tagô được thì không có cách nào khác là dùng dao rạch đứt chỗ cắn cho rộng ra đê máu chảy thoải mái tự do ra ngoài (giúp máu chảy ngược từ tim ra ngoài đẩy chất độc ra). Khi nào chảy đến ngất thì băng bó lại.

Kinh nghiệm đi rừng (tiếp)
Bài dưới đây được lấy từ nguồn:
<http://www.vncreatures.net/forum/viewtopic.php?t=237>
Xem ngày 13//4/2010

Khi đi trong các khu rừng mưa nhiệt đới, nhất là vào mùa mưa. Chúng ta hay gặp 1 loài sinh vật nhỏ bé, sống ở những nơi thảm thực vật ẩm ướt hay bờ, khe suối. Ở các tỉnh phía Bắc còn có lòai Vắt xanh chúng sống trên những chiếc lá cây. đây là lòai sinh vật sống nhờ vào hút máu người và động vật rừng. Tuy nhiên chúng củng là sinh vật chỉ thị cho môi trường vì chúng rất dễ bị biến mất khi môi trường sống của chúng có những biến đổi do phá rừng, phát quang làm nương rẫy vv...

Đối với lòai Vắt đất (chúng sống chủ yếu dưới đất) bạn có thể dùng vớ (bít tất) chống Vắt, đi giày và dùng thuốc DEP bôi xung quanh vớ và giày sẽ chống được sự đeo bám của chúng. Tuy nhiên nếu bạn gặp trời mưa hay đi vào các vũng nước. lượng thuốc DEP của bạn sẽ bị rửa trôi và Vắt vẫn có thể đeo bám bạn được. Bạn nên thường xuyên kiểm tra giày, vớ khi đi rừng để tránh bị hút máy. Khi bạn bị vắt cắn, vết thương thường gây ngứa và rất khó chịu. Đôi khi các vết thương không ngừng chảy máu do chúng đã tiết ra các chất chống đông máu. Bạn nên rửa sạch vết thương và dùng dầu gió xanh bôi lên. Nếu vẫn tiếp tục không cầm máu bạn dùng 1 miếng giấy nhỏ dán lên vết thương và giữ trong vòng 7-8 phút sẽ Ok.

Đối với lòai Vắt xanh ở các khu rừng phía Bắc Việt Nam thì rất khó có phương cách giảm thiều sự đeo bám của chúng, hơn nữa chúng cắn rất êm cho nên chi khi chúng no và buông ra khỏi vết cắn và chảy máu thì bạn mới nhận ra. Lòai vắt xanh rất hay cắn vào những nơi có nhiệt đô cơ thể cao, nhưng nơi có mạch máu. Mặc dù chúng là những sinh vật Mù hòan tòan nhưng khả năng cảm nhiệt của chúng rất tuyệt vời do vậy chúng chỉ hút máu các lòai động vật máu nóng mà thôi.

Do Vắt là một lòai sinh vật chỉ thị của môi trường nên chúng ta có thể bắt chúng lấy mẫu máu trong cơ thể chúng và đem đ phân tích chắc chắn chúng ta có thể biết là khu rừng có vắt đó có những lòai động vật máu nóng nào đang tồn tại.

Kinh nghiệm đi rừng (tiếp)
Bài dưới đây được lấy từ nguồn:
<http://www.vncreatures.net/forum/viewtopic.php?t=237>
Xem ngày 13/4/2010

Nhiều lần đi rừng, tôi thấy người dân tộc thiểu số (họ thì làm gì có thuốc DEF, làm gì có tất chống vắt ???? Laughing ) thường chỉ đi dép, loại dép nhựa mềm, có độ bám dai và thuận lợi khi đi qua ngầm, qua suối. Chính điều này lại giúp ta thuận lợi hơn khi bắt con vắt ra khỏi chân. Vì nếu khi đi tất, việc tháo tất ra để lấy con vắt mất nhiều thời gian và phức tạp hơn nhiều!.
Và họ thường mang theo một gói muối hột. Muối trong rừng quả là cần thiết. Này nhé, muối có thể ăn với rau rừng (thêm tí bột ngọt và ớt xanh thì tuyệt, chậc...chậc....), ăn với cá, cua, ếch...nướng.
Song ngạc nhiên hơn là khi bị vắt cắn, họ chỉ việc lấy vài hạt muối xoa thẳng vào chỗ con vắt đang cắn, lập tức, con vắt co dúm lại và rơi ra. Chỗ vết thương bị vắt cắn cũng không ngứa và chảy máu nhiều (thậm chí coi như được sát trùng 1 lần nhờ muối).

Totochan
16-09-2010, 13:08
@ ALL!
Em bị chậm phà, giờ mới lò dò vào đây. Há há! Dạo này Lờ đờ hình như là xin được quota dài hạn thành ra dân ăn chơi ... hai bánh cơ ah? ( Mà thực ra cái cửa cấp Quota mừng lắm ấy nhá!, Chẳng cần xin xỏ cũng cho không ấy chứ lị!=))).
Ông Ell ! Đời bao nhiêu năm đếm lá giờ cũng gọi là ...đạt chính quả bước đầu nhỉ?!;)

@ nhắn những ai đi trekking Việt Hải!
Đề nghị các bạn cứ đặt câu hỏi cụ tỉ kiểu: em không biết mặc gì (=))). em không biết mang theo gì, em bám vào đứa đằng trước ở dững chỗ nào, trong rừng có chỗ nào giải quyết việc a b c... em mang tất gì, em đi giầy Nike hay A di đà, em mặc loại cách đầu gối 20 cm hay loại váy chùng qua bậu cửa....trong rừng tiền để làm gì......v.v. gửi ban tổ chấy để chị Kiara sẽ trả lời (với giá 50k một câu) hoặc bạn cũng có thể gửi câu hỏi qua tin nhắn và nhân câu trả lời từ chính Kiara với giá gấp đôi ngay tại buổi off trước khi lên đường. Đảm bảo bạn sẽ cực kỳ hài lòng với những gì nhận được ./.:)(c)

Guốc Mộc
16-09-2010, 13:09
Kinh nghiệm đi trekking

Hiểu một cách đơn giản nhất, đi trekking, tức là khoác ba lô trên vai, đi bộ đến vùng nông thôn, vào rừng hoặc xuyên núi để tìm hiểu thiên nhiên cũng như cuộc sống của người dân bản xứ.

Các địa điểm được bạn trẻ chọn để Trekking thường là những khu vực núi rừng hoặc bản làng cách xa đồng bằng và thành phố, giao thông bất tiện, không có đường cho ôtô, xe máy. Bạn chỉ có thể tiếp cận bằng cách đi bộ và phải mất khá nhiều thời gian.

Những điểm đến này thường không có tên trên bản đồ mà chỉ đi đến tận nơi du khách mới biết và khám phá ra những điều đặc biệt. Chặng đường đi trekking thường rất hoang dã nhưng cũng nhiều bất ngờ thú vị.

Chuẩn bị các vật dụng chung trong chuyến đi:

Lều trại, dây thừng (dù), tấm trải, túi ngủ, dao đi rừng, bật lửa, nến đốt, nồi niêu xoong chảo, siêu đun nước.

Một số thuốc men cơ bản như viên thuốc tiệt khuẩn nước, dầu gió, hạ sốt, đau bụng, kháng sinh, bông băng, thuốc đỏ, cồn y tế, kem chống muỗi, vắt.

Một số đồ ăn có thể bảo quản lâu và dễ sử dụng, nhiều năng lượng như ruốc khô, xúc xích, đồ hộp, lương khô, mỳ tôm, thịt bò khô, lạc rang mặn, rau khô đóng gói, bánh quy, kẹo ngọt, sô cô la, viên C sủi để tăng cường sức đề kháng và đặc biệt là café hay một chai rượu nhỏ. Số đồ dùng này sẽ được chia đều cho các thành viên trong nhóm mang.

Các đồ vật cá nhân:

Những vật dụng không nên thiếu trong ba lô của bạn là một vài bộ quần áo đi trekking (siêu nhẹ, chống mưa, muỗi, vắt), một bộ quần áo mềm để mặc đi ngủ vào buổi tối, tất chân, khăn quàng cổ, mũ đội đầu, găng tay bảo hộ, đồ vệ sinh cá nhân (bàn chải, khăn mặt, dầu gội, xà phòng, kem đánh răng), một đôi dép lê, áo mưa choàng, giầy đi mưa, dao cá nhân, đèn pin (tốt nhất là loại đèn đeo trán), một bộ bát (nhựa), đũa thìa và một ít đồ ăn vặt như kẹo, bánh, lương khô để ở vị trí dễ lấy nhất trong ba lô. Một bản copy về lịch trình chuyến đi hoặc bản đồ khu vực đi trekking.

Các đồ nghề khác (nếu có) máy định vị GPS, la bàn, máy ảnh, một cuốn sổ nhỏ và cây bút để ghi chép lại những kinh nghiệm quý báu trên đường. Không nên dùng ipod vì sẽ không nghe thấy thông tin từ những người bên cạnh mình, sẽ rất bất lợi và có thể bị nguy hiểm khi ta bỏ sót một thông tin nào đó trong khi đang ở trong rừng vì đang nghe nhạc bằng headphone.

Bạn nên mặc quần áo rộng rãi, thoải mái, loại có nhiều túi đựng đồ. Mùa hè, nên mặc một áo phông bên trong và một áo khoác dài tay bên ngoài để đảm bảo bạn sẽ không bị xây xước do cây rừng cào phải cũng như bảo vệ bạn không bị cảm lạnh do vã mồ hôi và gặp gió rừng. Bạn nên đi giày vải mềm, có nhiều gai để bám đường chắc. Ba lô nên dùng loại có dây đeo thắt ngang lưng để cố định không lắc lư giúp di chuyển dễ dàng.

Ba lô của bạn có thể nặng từ 5 đến hơn 15 kg tùy thuộc vào thời gian, kế hoạch và số lượng người tham gia đi trekking. Do đó, bạn phải có một sức khỏe tốt, có luyện tập vận động thường xuyên trước chuyến đi.

Di chuyển trên đường:

Di chuyển theo cự ly để có thể hỗ trợ nhau trong trường hợp có sự cố, không nên tách ra đi một mình, nhất là khi vượt suối, qua vực, đi trên đường hiểm.

Khi dừng lại nghỉ không nên tháo ba lô ra mà hãy dùng chính ba lô làm điểm tựa lưng.

Uống nước vừa phải, không nên uống quá nhiều dẫn đến chóng mệt mỏi.

Nên đến bản làng để ngủ đêm, có thể ngủ tại nhà dân địa phương, hoặc hạ trại gần nhà dân. Bạn cũng có thể nhờ dân bản (hoặc nơi nào bạn chọn đến) nấu cơm, mua thức ăn, rau xanh cho bữa tối.

Trong trường hợp cắm trại giữa rừng thì nên hạ trại khi trời còn sớm, hạ trại bên cạnh nguồn nước, đồ ăn cho bữa tối phải được chuẩn bị trước, đốt một đống lửa to và duy trì ngọn lửa suốt đêm.

Một ngày trung bình bạn có thể đi bộ khoảng 12km đến 15km.

Nghiên cứu bản đồ địa chính và địa hình khu vực định đến để lên kế hoạch phù hợp cho chuyến đi, tính toán khoảng cách di chuyển sao cho hợp lý với sức người và đề phòng không rơi vào tình huống nguy hiểm. Xem trước dự báo thời tiết để có những phương án chuẩn bị. Chuẩn bị giấy giới thiệu nếu khu vực đi trekking là vùng biên giới hoặc khu bảo tồn có sự quản lý riêng của các cơ quan chức năng chuyên ngành.

(Theo Tuổi Trẻ)

Totochan
16-09-2010, 13:14
Chú Guốc! Đọc bài của chú xong chị cảm giác mình vừa đặt tay vào đỉnh Fanxipang một lần nữa! (Ao ước đấy Lờ đờ nhỉ?) Đi Việt Hải đơn giản cực kỳ cực kỳ luôn , đi nhẹ nhàng để mà còn ngắm cảnh đẹp, để dạ còn ăn gà chạy maraton trên núi chú ạ!

ellvis000
16-09-2010, 15:53
Đấy nhá chị cỏ xem xét xếp cặp X-O này thôi nào. Để ac ý còn tự viên mãn với cái chân giá trị của đồ cổ nào.

Cái chân cô mô tả cho anh hơi bị to đấy nhá =)). Hương thì chưa chắc đã viên mãn. Anh thì TồTồTồ đã cho rằng bắt đầu bước vào viên mãn rồi cô Go ơi.

co_mem
16-09-2010, 19:58
Hi, đọc cái bài của Guốc mà em cũng tưởng chuẩn bị đi trekking Pù Mát thật.

Việt Hải nhà mình cũng ối người đi rồi đấy (như LĐ, Bụi, Tồ), tóm lại là ko đến mức chuẩn bị la bàn, dây thừng... nhưng cũng ko tông cẹc tông được. Phải đi giầy, mặc quần dài, đeo ba lô ngọn nhẹ đựng nước và đồ cá nhân. Còn khoản bông băng thuốc đỏ nếu có Bụi thì ko cần chuẩn bị gì nữa đâu ;)

Em úp đết danh sách xế ôm

1. Đất - Go
2. Tom -Tăm
3. Ell - Hương xưa
4. Mink79 - Mộc Lan
5. LĐ' - LĐ
6. Dép - Miss-simple
7.
8.

Bà Tồ, bà chọn ai làm xế thfi chọn nhanh trong đám còn lại đi, nhà bà hàng dễ vỡ em chả dám xắp :D

Tommy_ngo
17-09-2010, 10:12
Sáng ngủ dậy vào mà ko thấy bà con đâu cả , chiều nay cả nhà đúng giờ nhé . Ell cho em mượn bản quyền nhé ( Bia Ghẹ )

Off tối thứ 6 để chuẩn bị lên đường đi bà con ơi. 18h tại 198 Tôn Đức Thắng nhé

Go-go-go
17-09-2010, 11:50
Mai nhà mình đi mấy giờ nhỉ. Trưởng đoàn chốt giờ chạy và địa điểm tập trung cho những người không đi off tối nay còn biết với ạ. Xế - Ôm còn lại chị Cỏ chia lốt để mọi người làm quen cho đỡ bỡ ngỡ. Không thì lại như em :D phải đến lần 2 mà không biết kết quả ra sao.

bụi đường ca
17-09-2010, 11:51
Bụi tối nay mới biết có đi được hay không. Sorry cả nhà vì việc đột xuất.

miss-simple
17-09-2010, 11:58
Tối nay em không tham gia vì đi học, off tình hình gì mới update nhé!

sachs madass
17-09-2010, 14:42
Lần đầu tiên muốn được tham gia với mọi người
Tên : Mr Dũng (1981)
Đăng kí : Xế
phương tiện : moto đia hình 125cc
liên hệ :0906 114 115
YH: [email protected]

thik_di_choi
17-09-2010, 15:11
Lần đầu tiên muốn được tham gia với mọi người
Tên : Mr Dũng (1981)
Đăng kí : Xế
phương tiện : moto đia hình 125cc
liên hệ :0906 114 115
YH: [email protected]

Chiều đi off đi bạn ơi. Để làm quen với mọi người và nắm được chương trình. Mai xuất phát rồi

Mộc Lan
17-09-2010, 16:20
số điện thoại của em: 0122 739 7570. chị Cỏ đi off gọi em với nhé!

thik_di_choi
17-09-2010, 18:10
There are currently 10 users browsing this thread. (6 members and 4 guests)

1. thik_di_choi
2. Mộc Lan
3. miss-simple
4. Tommy_ngo
5. __Tam---Tre__
6. Go-go-go

Đi off thôi. Hóng giề nữa

miss-simple
17-09-2010, 18:26
Cả nhà đi ngay và luôn cho nóng, em đi học, cóc off được.

co_mem
17-09-2010, 20:03
Em có việc nên ko thể đi cùng mọi người được, tiếc lắm mà chả làm sao được.
Chúc cả nhà chuyến đi vui vẻ!!!

Danh sách cập nhập

1-2. Đất - Go
3-4. Tom -Tăm
5-6. Ell - Hương xưa
7-8. Mink79 - Mộc Lan
9-10. Dép - Miss-simple
11. Hồng Phi
12. Sachs madass's
13. Thik

bụi đường ca
17-09-2010, 20:20
Bụi cũng không đi được vì trong lòng nhiều tâm trạng, muốn ở nhà.

Mai ở nhà đi chợ Cát Bi, có ai không đi CB thì chiều tầm 3-4h nhắn tin đến Bụi cùng đi chợ nhé.

ellvis000
17-09-2010, 23:53
Danh sách đi Cát Bà cập nhật sau buổi Off như sau:
1/ Tũn - Ell
2/ Mink - Xế đang bị ế
3/ Dép - Mộc Lan
4/ Tôm - Tăm Tre
5/ Đất - Go
6/ Hồng Phi - Hoa Gạo
7/ Sachs madass's - miss-simple
8/.... Còn bạn nào muốn đi mà chưa có trong danh sách trên thì alo cho em Go (0916291183) hoặc lão già này nhé (0989197773) nhé. (Mạn phép LD, vắng LD em được lên lão) :D
Đúng 7h tập trung ở cổng Big C nhé.
Mỗi người 400.000K nộp cho em Go.

Hương xưa
18-09-2010, 00:23
Bụi cũng không đi được vì trong lòng nhiều tâm trạng, muốn ở nhà.

Mai ở nhà đi chợ Cát Bi, có ai không đi CB thì chiều tầm 3-4h nhắn tin đến Bụi cùng đi chợ nhé.

Ở nhà ra chợ Cát Bi
Bụi ơi có bán mua gì hay không?
Hay là ra chợ hóng trông::
Cô nào xấu vía ế chồng...gặp anh!

Hê hê, chị Hương cũng rụng mất vụ Cát Bà rồi, chiều mai ra chợ Cát Bi tổ chức buôn gian bán lận với Bụi nhé=)) Tâm trạng mà nhiều quá thì ra chợ bán bớt, nghĩ chi cho già người.

Totochan
18-09-2010, 06:14
Ô hay! Thế là toàn người già 'tự nguyện" ở nhà đi chuyến sau để cho bọn trẻ nó lườm nguýt rồi dắt nhau đi bụi thật rồi!
Công nhận đội già toàn người ý tứ!=)) Mà có đi lại tủi thân! Xế ế, ôm bỏ của chạy lấy người thế này thì...
Bác Dép! Tuần sau bác lại làm công tác chỉ luồng giao thông nhé. Bác làm trưởng đoàn một cái là...già ra già, trẻ ra trẻ!(c)
Giờ này chắc đoàn đi ăn chơi mới đang dậm dịch đánh răng và soi gương. Chúc mọi người lên đường thượng lộ bình an - Vui hết cỡ....và dừng ...đúng đèn đỏ!
Đội ở nhà cũng đi Cờ Bờ! Địa điêm đẹp và nhiều chân dài! Bạn già nào ở nhà ...do già ....và do trượt ...thì liên hệ với em Cỏ (em này chưa nhừ nhưng vẫn ..trượt!) hoặc em Bụi để biết thêm chi tiết vụ Cờ Bờ 16h30 hôm nay.
Chúc các đoàn đi Cờ Bờ đều gặt hái nhiều tiếng cười nhá:L

Tommy_ngo
19-09-2010, 18:30
Đoàn đi Cát Bà đã về hiện đang off chui ở bia HP , Em ngồi say quá nên về trước:D

Mộc Lan
19-09-2010, 21:37
hix.hix. về đến nhà mà em vẫn "dập dìu" với sóng.........

Mộc Lan
19-09-2010, 21:38
em xin! bác lại say nước khoáng rồi!

Tommy_ngo
19-09-2010, 23:09
Nhìn mọi người uống như thế ko say mới là lạ , Cốc nào cũng to lại còn đầy bàn nữa .
@ Mộc Lan : Cô để ý viết hoa đầu dòng đi

ellvis000
19-09-2010, 23:19
Về HP rồi mà Đoàn đi Cát Bà vẫn quyến luyến quá đành phải mạn phép cả nhà quyết định tự off bia với nhau. Chú Tôm về trước, nhanh tay quá nhưng không off chui đâu nhé, anh đã điện thoại với chủ thớt (CỎ Mềm) nhưng chắc là sợ bị mọi người mọi người tố cáo tội sắp xếp X-O có PM riêng hay có phong bì thì phải nên một lần nữa X lại bỏ O giữa đường chạy tháo thân, Cỏ Mềm không đến :T
CỎ Mềm nhận tự xử thế nào với em Go và cả đoàn như thế nào nhể? :(

Tommy_ngo
19-09-2010, 23:43
Quả này có lẽ Cỏ Mềm ko tránh được rồi , Khi mà Ell lại theo thói quen nghề nghiệp . Liệu Cỏ có tự bào chữa được ko ? Mời bà con hóng hộ nhé :))

Totochan
20-09-2010, 08:08
Nghe tin hóng hớt là đội trẻ vẫn có Xế bỏ của chạy lấy người trước khi thực hiện nhiệm vụ 'đưa em sang sông"!. Tom thì bảo là lý do đầu tiên là tại vì váy?(NT), Lý do thứ 2 là người ta mong đưa "em" khác nhưng ban tổ chấy không sắp xếp được (mà cũng tại người ta không dám công khai)??? Túm lại là Trưởng đoàn Cát bà cuối tuần vừa rồi làm báo cáo khẩn trương để Lờ đờ và anh chị em xét phạt thưởng một cách công khai, tránh tất cả các quả "gắp lửa ..bỏ đúng quần người khác"!=)).
Đội bay Cát Bi nhà mình cũng báo cáo nhanh với cả nhà là em Bụi đợt tới sẽ làm bữa ra mắt quả Sờ tai mới - Beckhăm Việt nam.Lưu ý mọi người chuẩn bị tâm lý đừng sốc. Đấy là lý do em Bụi cho "Em"TỒ và Em CỎ đến dọn bát đĩa ở chợ Cát Bi! Đề nghị cả nhà tìm phương án xử lý thích đáng!
@ Lờ đờ!
ông ELL đợt vừa rồi về nhà hắng giọng nhiều lắm. Lờ đờ quả là có con mắt tinh tường giao nhiệm vụ đoàn trưởng cho bác ELL, cả đoàn đi về hỉ hả lắm, "bọn trẻ" có quản gia mới năng nổ nhiệt tình...chỉ tay năm ngón và hành chị em lắm.
Hôm qua em thấy bảo đem cả rổ đặc sản về. Thế đã mang Tu Hài và Bề Bề rang muối biếu Lờ đờ chưa ạ??:gun

Kiara
20-09-2010, 09:29
Chẹp...

Mình quả là có thiên nhãn, khai quật được tiềm năng lãnh đạo mới của PHP :)

Mộc Lan
20-09-2010, 11:21
Mẹ chồng ơi, em đề nghị mẹ chồng dễ tính hơn chút đi. Sau vụ CB này có khi mẹ chồng lại thành "bà chồng" thì phận "dâu em" như em va chị Go lần sau đứt dép mất thui..... hix.hix. Mà hình như "mẹ chồng" tôi viết sai chữ "đi" thành chữ "di" kìa!

Mộc Lan
20-09-2010, 11:32
Hô hô. Mà nói chung là mặc dù Xế Đất bỏ về, có người "Bực" mà cũng có người "mừng". Xế "mới" lại có Ôm mặc váy, mà mọi người lại được "mãn nhãn", cái quả "Ô lên xe trước Xế". Có "hot girl" của Phượt ngồi sau mạc váy, "chăm sóc" tận tình ,úi xời...... còn gì thú vị hơn?. Ai phạt Xế Đất em ko bít, nhưng có anh Xế "mới" phải mang "quà" đến cảm ơn bác Đất vì đã "bỏ của chạy lấy người". Nhể bác Ell nhỉ?

ellvis000
20-09-2010, 13:01
Đầu bếp - Mộc Lan ơi, việc phạt Cỏ và ai liên đới nữa không cũng phải do LD quyết định vào hôm off rút kinh nghiệm, cô định đòi share quà à? (NT). Xế mới quà cáp cho ai không biết nhưng cũng phải chút gì gì đó quà cáp cho người phân công nhỉ.
"Go lên đi, dạng chân, giữ váy để anh lên nào" Xế mới thường nói với Go mỗi lần lên xe =))

ngo1
20-09-2010, 14:22
Thế ảnh ọt đâu, các bác không show cho ACE thưởng thức tí, lại định dìm hàng à?

Mộc Lan
20-09-2010, 14:43
Bác "Eo" nhanh gớm nhỉ?
Mới có tí "quyền chức" đã đòi ăn "hối lộ" rồi kìa!
Kính đề nghị LĐ mở "hội nghị Diên Hồng"(ọp) để bỏ phiếu tín nhiệm, em quả này phải "trả thù" cho sướng tay vì hai hôm ở CB anh Ell hành hạ "nhà bếp" thì thôi rồi. Em ko biết anh Ell vận động "hành lang" đến đâu roài nhưng mình em bỏ cho bác 2 phiếu nhá!

ellvis000
20-09-2010, 14:44
Thế ảnh ọt đâu, các bác không show cho ACE thưởng thức tí, lại định dìm hàng à?

Sẽ có ảnh và bài báo cáo do nhà văn, phó nhiếp ảnh kiêm phụ trách quét dọn vệ sinh của đoàn là miss-simple đăng tải sau. Chú Ngo1 cứ chờ xem câu cá nhé. :)

sachs madass
20-09-2010, 18:13
Xế mới của PHP xin có lời chào:Ông,Bà, Cô,Bác,Anh,Chị,Em và các cháu nhỏ của PHP
Mong các LD dậy bảo,giơ cao đánh khe khẽ...nhắc nhở thì nhè nhẹ nhé !
Đợi tin bài và ảnh đã.........

co_mem
20-09-2010, 20:40
Cái oan này của em liệu có thấu đến giời xanh???

Việc Xế bỏ giữa chừng thì xế phải tường trình, ko liên quan gì đến em á, đúng như Tồ nói là lý do có thể là tại em Go mặc váy :D
Ell đừng cậy làm thầy cãi mà đổi trắng thay đen nhá :((

KHổ thân em, tối thứ 7 ngồi nhìn cốc kem chảy tan chảy mà vẫn cứ phải mồm năm miệng mười qua điện thoại với ông Tom

Tommy_ngo
20-09-2010, 22:50
Khổ quá , Lúc đấy Mẹ chồng hết việc ko biết làm gì hóng với Ell để xem đi về có được tách trà thơm nào không . Ra bè ăn hải sản mặn mồm quá Cỏ à , Thế Cô hứa gì rồi nhỉ . Anh đứng bên cạnh thu âm hết rồi đấy nhé (NT)

ellvis000
20-09-2010, 23:06
Cái oan này của em liệu có thấu đến giời xanh???

Việc Xế bỏ giữa chừng thì xế phải tường trình, ko liên quan gì đến em á, đúng như Tồ nói là lý do có thể là tại em Go mặc váy :D
Ell đừng cậy làm thầy cãi mà đổi trắng thay đen nhá :((

KHổ thân em, tối thứ 7 ngồi nhìn cốc kem chảy tan chảy mà vẫn cứ phải mồm năm miệng mười qua điện thoại với ông Tom

Cái ế của em Go là của lo lắng chung của cả đoàn. Khôn hồn thì cô Cỏ PM riêng hay gì gì đó với LD nhé (cửa sau ý). Vấn đề này chỉ có LD mới giải quyết được với chủ thớt thôi nhá :help

Mộc Lan
20-09-2010, 23:07
Miss....x.....simple có vẻ im hơi lặng tiếng quá anh Ell ạ. Hay thôi, anh cứ "vượt mặt" nhà báo show hàng đê! Hì, cho Tunbeo đỡ "hòi họp".

tun beo
20-09-2010, 23:18
không biết mọi người nhận xét thế nào nhưng anh rất cám ơn " đầu bếp" đã cho anh những món ăn ngon. Dù sao Bisepton anh mang theo không phải dùng đến là ok rồi hi.hi........

tun beo
20-09-2010, 23:24
Miss....x.....simple có vẻ im hơi lặng tiếng quá anh Ell ạ. Hay thôi, anh cứ "vượt mặt" nhà báo show hàng đê! Hì, cho Tunbeo đỡ "hòi họp".

không biết mọi người nhận xét thế nào nhưng anh rất cám ơn " đầu bếp" đã cho anh những món ăn ngon. Dù sao Bisepton anh mang theo không phải dùng đến là ok rồi hi.hi.......

tun beo
20-09-2010, 23:35
Miss....x.....simple có vẻ im hơi lặng tiếng quá anh Ell ạ. Hay thôi, anh cứ "vượt mặt" nhà báo show hàng đê! Hì, cho Tunbeo đỡ "hòi họp".

LD phải làm chủ cho em vụ này mới được. Em bị show hàng "ép bức" quá - đang tắm mà bị ....... - đau em quá - phí mất mấy chục năm em gìn giữ.

nem_162
21-09-2010, 00:14
Ui, gần đây ít dạo diễn đàn nên ko nắm bắt được tình hình. Vậy là em đã bỏ qua cơ hội thứ 2 được du hí cùng PHP rồi sao.:( Hix, sao mà em vô duyên quá đỗi. :T
Mọi người show vài bức vụ trekking rừng Việt Hải cho em hóng hớt với. Cái này quả là mới đối với em :)
@ Tũn: anh bị show hàng hay là ... dìm hàng thế :D

miss-simple
21-09-2010, 06:48
the bờ ri so ri, simple hôm qua con phải rong ruổi 1 ngày trên Hà Nội, hôm nay mới bắt đầu có time để lau nhau , Bành Tũn bình tĩnh rồi chị sẽ mô tả cụ tỉ cái chuyện em show hàng nhá!

Kiara
21-09-2010, 07:49
Một số em chú ý: Viết hoa đầu câu, tên riêng, địa danh....

Mọi người nhắc rất nhiều rồi, mỗi người để ý hơn một chút khi post bài thì sẽ ngon ngay, trước khi nhấn enter, cố gắng đọc lại những gì mình viết, sửa những lỗi sai về chính tả, ngữ pháp...là ok mà :)

PHP mình từ trước đến nay thực hiện rất tốt quy định của diễn đàn nên đề nghị các bạn mới phát huy.

miss-simple
21-09-2010, 08:07
Một số em chú ý: Viết hoa đầu câu, tên riêng, địa danh....

Mọi người nhắc rất nhiều rồi, mỗi người để ý hơn một chút khi post bài thì sẽ ngon ngay, trước khi nhấn enter, cố gắng đọc lại những gì mình viết, sửa những lỗi sai về chính tả, ngữ pháp...là ok mà :)

PHP mình từ trước đến nay thực hiện rất tốt quy định của diễn đàn nên đề nghị các bạn mới phát huy.

Thank Lờ Đờ nhìu nhìu!

Go-go-go
21-09-2010, 08:50
Cái oan này của em liệu có thấu đến giời xanh???

Việc Xế bỏ giữa chừng thì xế phải tường trình, ko liên quan gì đến em á, đúng như Tồ nói là lý do có thể là tại em Go mặc váy :D
Ell đừng cậy làm thầy cãi mà đổi trắng thay đen nhá :((

KHổ thân em, tối thứ 7 ngồi nhìn cốc kem chảy tan chảy mà vẫn cứ phải mồm năm miệng mười qua điện thoại với ông Tom

Em chứng minh cho chị Cỏ thấy vì sao không phải do lỗi em mặc váy nhá.
1. Lần trước em mặc váy và xế cũng đã bỏ về giữa chừng.
Lần này được phân công nhưng không có ý từ chối hay ý kiến gì về việc mặc váy cả mà còn đến sớm.
2. Xế đã mất khoảng 700K ~ 800K để sửa xe và thay đôi lốp.
3. Xế háo hức đi Cát Bà, đến sớm hơn hẹn 5 phút.
4. Sau khi hỏi thông tin và xế được biết là những gì xế mong đợi lại không có... (cái này em đã báo cáo với Team leader Ell) Xế có vẻ hơi buồn.
5. Sau khi đội hình đầy đủ xế xem xét thấy còn 1 xe độc hành. Xế cũng rất ân cần là đã đưa ôm ra tận bến tầu và dặn ôm sang xe độc hành còn lại rồi mới quay về.

- Trước khi đi mấy ngày em cũng đã từng nhắn nhủ với chị Cỏ là chị lại xếp ôm không mong đợi cho xế như thế. Nếu xế lại bỏ về giữa chừng thì chị Cỏ lo phần vé tầu cho em.
- Các cụ có câu 1 con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ huống chi đây lại là anh em trong đoàn. Mọi người đang vui vẻ lại có 1 người bỏ về giữa chừng làm cho những người còn lại hụt hẫng, bâng khuâng không biết mình có làm gì không mà bạn ấy lại bỏ về. Không khí ảm đạm làm cho một số người khác cũng muốn về theo. Nhưng may thay nhờ có sự lãnh đạo nhiệt tình và sáng suốt của Leader Ell nên anh em trong đoàn tiếp tục dong ruổi lốt hành trình còn lại.
- Riêng bản thân em phải nói thật là buồn nhiều lắm chứ :(, khổ tâm lắm chứ :(( thế nên em có làm được gì đâu. Lúc đó em chỉ muốn :Dam muốn :gun mà em thì thấp cổ bé họng chỉ dám làm thịt mấy con hàu, tu hài và ghẹ thôi :shrug:

Phần trình bầy của em đại khái là như thế kính mong các cấp lãnh đạo xem xét và giải quyết cho em cũng như đoàn 10 người bọn em ạ.

miss-simple
21-09-2010, 10:14
Đúng đấy nhở bà con, cô Go đã có đe Cỏ trước , không thấy Cỏ giả nhời gì, tức là đồng ý bồi thường cho cô Go nếu xế một lần nữa chê ôm, tội nghiệp Go váy đẹp mặc cho ai ngắm cơ. Go nháy chị nhờ em tí : 0976416548

bụi đường ca
21-09-2010, 10:15
Đau đầu với các ông, các bà. Túm lại, Đất bỏ đoàn về vì Cỏ không đi. Tớ thì cứ góp ý, đã đi là mình thích plan của tập thể, mình yêu thích phượt, không phải tôi chỉ đi khi có A, B, C đi cùng. Trong vụ này, Cỏ đã nói busy trên đây từ hôm trước. Đất nếu để ý sẽ biết và sáng hôm sau không đi, không tạo ra xì căng đan. Nếu muốn chắc chắn, tối hôm trước Đất có thể gọi Cỏ để hỏi.

Túm lại, cái vụ bỏ rơi, bỏ về này là lần cuối ở PHP.

Totochan
21-09-2010, 10:21
Bạn Bụi thân mến!
Khổ! Có nhiều cái nói ra thành lời được, có nhiều cái không "lói" được, khổ tâm lắm.
Bạn Đất bạn ấy cũng hậm hực lắm rồi mới quyết tâm để em Go đi...còn bạn ấy về.
Thôi thì túm lại là các bạn nào có "dính líu" đến đoạn này "đền cả làng" đê không thì chết đòn.

Tommy_ngo
21-09-2010, 10:27
Cái oan này của em liệu có thấu đến giời xanh???

KHổ thân em, tối thứ 7 ngồi nhìn cốc kem chảy tan chảy mà vẫn cứ phải mồm năm miệng mười qua điện thoại với ông Tom

Bà con còn ai có ý kiến gì nữa ko ? Cỏ chưa bắt đền kem nhé , May cho Tôm tôi quá :D

Kiara
21-09-2010, 10:29
Công nhận, các bạn trẻ mong manh thật.

Mà còn trẻ ếch gì nữa mà phức tạp quá đi, cái gì ra cái ấy chứ. Thời buổi này là thời buổi nào rồi mà sao giờ vẫn còn "Sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em" :)

thik_di_choi
21-09-2010, 10:35
Công nhận, các bạn trẻ mong manh thật.

Mà còn trẻ ếch gì nữa mà phức tạp quá đi, cái gì ra cái ấy chứ. Thời buổi này là thời buổi nào rồi mà sao giờ vẫn còn "Sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em" :)

Thế mới chết Lờ Đờ ạ. Càng có tí tuổi người ta càng mê đắm cái gọi là "cổ điển". Vì một lít sữa người ta phải mua cả một con bò (FBI) và vì một cái nốt ruồi duyên mà người ta phải lấy cả một người vợ (Dép)

greenline
21-09-2010, 10:42
Lò dò bước về nhà, té cái oạch. Sao đồ đạc lại lung tung xế lày. :LL Thôi tối nay ọp ẹp xử luôn cái nhỉ, chém gió cho vui. Nhà mình có ý kiến gì hay ho về vụ ăn uống hay cà phê cà pháo gì không? :)

Mộc Lan
21-09-2010, 10:46
Coffee thui bác ah! Uống coffee sống lâu....... hiii

thik_di_choi
21-09-2010, 10:49
Đau đầu với các ông, các bà. Túm lại, Đất bỏ đoàn về vì Cỏ không đi. Tớ thì cứ góp ý, đã đi là mình thích plan của tập thể, mình yêu thích phượt, không phải tôi chỉ đi khi có A, B, C đi cùng. Trong vụ này, Cỏ đã nói busy trên đây từ hôm trước. Đất nếu để ý sẽ biết và sáng hôm sau không đi, không tạo ra xì căng đan. Nếu muốn chắc chắn, tối hôm trước Đất có thể gọi Cỏ để hỏi.

Túm lại, cái vụ bỏ rơi, bỏ về này là lần cuối ở PHP.

Chú Bụi qui kết, chụp mũ roài mặc dù trong vụ này thì ai cũng hiểu, chỉ một vài thằng không hiểu. Tất nhiên là việc chú Đất bỏ về là không chấp nhận được vì ngoài việc bản thân là kém trong việc gài độ riêng mà còn ảnh hưởng đến tinh thần tập thể. Vụ này là cuối cùng nhá. Lần sau có đắng như bồ hòn thì cũng phải ngậm về đến nhà với được nhổ

@all: mặc dù PHP đã quá hiểu nhau nên mọi người rất tự tin trong việc tổ chức chuyến đi nhất là những chuyến đi ngắn nhưng sau những việc vỡ độ, mẻ độ cộng thêm nhiều thành viên mới, tớ có mấy ý kiến sau:
- Nếu chuyến đi mang tính tập thể, kế hoach phải có sớm (khoảng 2 tuần trở lên)
- Mọi thành viên khi đăng ký tham gia nên cân nhắc các điều kiện của mình để đăng ký tham gia, không nghe dụ dỗ.
- Off trước khi đi khoảng 2, 3 ngày để Leader phân công nhiệm vụ, phổ biến chương trình. Tất cả bóng bàn xong ở đây. Nghị quyết đã được thông qua thì cứ thế thực hiện

thik_di_choi
21-09-2010, 10:52
Lò dò bước về nhà, té cái oạch. Sao đồ đạc lại lung tung xế lày. :LL Thôi tối nay ọp ẹp xử luôn cái nhỉ, chém gió cho vui. Nhà mình có ý kiến gì hay ho về vụ ăn uống hay cà phê cà pháo gì không? :)

20h tối nay cà phê Carmen - Lý Tự Trọng nhá. Mọi người đến đúng giờ tranh thủ chém gió cho nó mát đê

Tommy_ngo
21-09-2010, 10:56
Chỗ này mới , bà con nhớ mang theo áo ấm chém gió cho đỡ lạnh nhé .

thik_di_choi
21-09-2010, 11:03
Chỗ này mới , bà con nhớ mang theo áo ấm chém gió cho đỡ lạnh nhé .

Tộ sư. Cởi trần được thì càng tốt. Hôm qua anh ở HN 40 độ ngoài trời đấy. Ngồi xem đá bóng ướt hết áo

Go-go-go
21-09-2010, 11:09
Em vừa thay Miss-Simple post bài tại đây https://www.phuot.vn/threads/11385-C%C3%A1t-B%C3%A0-18-19-9-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-ngh%E1%BB%89-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-vi%C3%AAn-m%C3%A3n-c%E1%BB%A7a-b%E1%BB%8Dn-PHP-tr%E1%BA%BB-v%E1%BA%ABn-l%C3%A0-CC-v%C3%A0-TT
Mọi người vào đây chém gió nhá.

Guốc Mộc
21-09-2010, 11:35
Em vừa thay Miss-Simple post bài tại đây https://www.phuot.vn/threads/11385-C%C3%A1t-B%C3%A0-18-19-9-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-ngh%E1%BB%89-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-vi%C3%AAn-m%C3%A3n-c%E1%BB%A7a-b%E1%BB%8Dn-PHP-tr%E1%BA%BB-v%E1%BA%ABn-l%C3%A0-CC-v%C3%A0-TT
Mọi người vào đây chém gió nhá.

Gô Go Gơ àh vào đọc bài nì anh nhìn lại chiếc xe rồi hình dung cảnh Rước Go lên xe mà không nín được cười...=))

Guốc Mộc
21-09-2010, 12:50
20h tối nay cà phê Carmen - Lý Tự Trọng nhá. Mọi người đến đúng giờ tranh thủ chém gió cho nó mát đê

Các Bác ơi, về cà phê Cảm Giác được không ạ! Tối nay em còn làm ở đó luôn hjhjhjhj

cuongtax
21-09-2010, 13:29
Dạo này đông anh chị em nên nhiều chuyện không phải là chính sử thật, mà các bạn cũng mong manh cơ; Đi chơi cho mình chứ cho ai đâu mà cứ chỉ người này với người kia. Mệt quá đi, các anh chị em rảnh tổ chức off PHP hoành tránh cái đi để các bạn lại vui, cafe thì toàn giờ muộn, ít nhân đến, ít chuyện để buôn..bla bla..PHP nhậu đi.

Tommy_ngo
21-09-2010, 13:43
Bác về hp chưa mà kêu nhậu thế , thôi tối nay cứ cafe cho ACE gặp mặt nhau chém gió đã rồi bàn luôn vụ off lần tới (beer)

thik_di_choi
21-09-2010, 14:07
Các Bác ơi, về cà phê Cảm Giác được không ạ! Tối nay em còn làm ở đó luôn hjhjhjhj

Cảm Giác để hôm nào nhậu xong rồi xõa với lại hơi xa đối với đa số mọi người. Tối nay làm tí cà phê nãng mạn ngắm trăng thôi.

black cat
21-09-2010, 14:16
Các Bác ơi, về cà phê Cảm Giác được không ạ! Tối nay em còn làm ở đó luôn hjhjhjhj

Off ở cảm giác loãng lắm,tìm chỗ nào mà mọi người có thể ngồi quây quần để chém nó mới thik-di-choi

thik_di_choi
21-09-2010, 14:49
Off ở cảm giác loãng lắm,tìm chỗ nào mà mọi người có thể ngồi quây quần để chém nó mới thik-di-choi

Chốt lại 20h tối nay 21.09 tại Carmen 5 Lý Tự Trọng nhé

Mộc Lan
21-09-2010, 15:01
Đi làm thì cứ đi làm thui anh ah! Không "bắt sóng" nữa, hii. Để em đi "hóng hớt" hộ cho. Có gì mới em update sau nhé!

CHÂN GỖ
21-09-2010, 18:18
Em chứng minh cho chị Cỏ thấy vì sao không phải do lỗi em mặc váy nhá.
1. Lần trước em mặc váy và xế cũng đã bỏ về giữa chừng.
Lần này được phân công nhưng không có ý từ chối hay ý kiến gì về việc mặc váy cả mà còn đến sớm.
2. Xế đã mất khoảng 700K ~ 800K để sửa xe và thay đôi lốp.
3. Xế háo hức đi Cát Bà, đến sớm hơn hẹn 5 phút.
4. Sau khi hỏi thông tin và xế được biết là những gì xế mong đợi lại không có... (cái này em đã báo cáo với Team leader Ell) Xế có vẻ hơi buồn.
5. Sau khi đội hình đầy đủ xế xem xét thấy còn 1 xe độc hành. Xế cũng rất ân cần là đã đưa ôm ra tận bến tầu và dặn ôm sang xe độc hành còn lại rồi mới quay về.

- Trước khi đi mấy ngày em cũng đã từng nhắn nhủ với chị Cỏ là chị lại xếp ôm không mong đợi cho xế như thế. Nếu xế lại bỏ về giữa chừng thì chị Cỏ lo phần vé tầu cho em.
- Các cụ có câu 1 con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ huống chi đây lại là anh em trong đoàn. Mọi người đang vui vẻ lại có 1 người bỏ về giữa chừng làm cho những người còn lại hụt hẫng, bâng khuâng không biết mình có làm gì không mà bạn ấy lại bỏ về. Không khí ảm đạm làm cho một số người khác cũng muốn về theo. Nhưng may thay nhờ có sự lãnh đạo nhiệt tình và sáng suốt của Leader Ell nên anh em trong đoàn tiếp tục dong ruổi lốt hành trình còn lại.
- Riêng bản thân em phải nói thật là buồn nhiều lắm chứ :(, khổ tâm lắm chứ :(( thế nên em có làm được gì đâu. Lúc đó em chỉ muốn :Dam muốn :gun mà em thì thấp cổ bé họng chỉ dám làm thịt mấy con hàu, tu hài và ghẹ thôi :shrug:

Phần trình bầy của em đại khái là như thế kính mong các cấp lãnh đạo xem xét và giải quyết cho em cũng như đoàn 10 người bọn em ạ.

Thật là , khổ thân GO_GO_GO , thật đáng trách cái bạn xế kia , lần sau GO_GO_GO muốn ai làm xế thì nên chọn kỹ, chẳng hạn như ai đó có lòng nhiệt tình và có cảm tình với mình ko . Tớ khẳng định là tớ chưa bao giờ kén ai làm ôm , vì tớ là CHÂN GỖ .

CHÂN GỖ
21-09-2010, 18:50
Mình vừa có một chuyến đi ngắn ngày , vào khu vực cấm photographic đó là lên một trong ba quả núi cao trên 1000 mét ( cao hơn cả núi YÊN TỬ ) , những quả núi này quanh năm mây phủ , nếu đứng từ xa mấy chục cây số nhìn lại các bạn không bao giờ nhìn thấy ngọn núi . Quả núi này có tên là CAO MA LANH , lừng lững ở khu vực ĐẦM HÀ - TRÚC BẠCH SƠN . Ở trên đó thật tuyệt , ăn uống ngủ nghỉ , cảm tưởng như được sống ở sứ TIÊN . Khi trở về chỉ giữ được một ký ức :
LÊN NÚI , RƯỢU TIÊN , TẮM CŨNG TIÊN
Các bạn cũng đã từng thưởng thức những chuyến Du Ngoạn Rừng Biển , ĐỐI lại vế ĐỐI trên cho đủ một câu , để thêm hứng , thêm vui cho những chuyến Phượt .

miss-simple
21-09-2010, 19:53
Mình vừa có một chuyến đi ngắn ngày , vào khu vực cấm photographic đó là lên một trong ba quả núi cao trên 1000 mét ( cao hơn cả núi YÊN TỬ ) , những quả núi này quanh năm mây phủ , nếu đứng từ xa mấy chục cây số nhìn lại các bạn không bao giờ nhìn thấy ngọn núi . Quả núi này có tên là CAO MA LANH , lừng lững ở khu vực ĐẦM HÀ - TRÚC BẠCH SƠN .

Cho mình địa chỉ cụ thể và kinh nghiệm khi đi điểm này nhé!
Liệu đi một hai người thì có ok không bạn?

smiley
21-09-2010, 20:28
Hic... thời gian này em kẹt công việc trên Hà Nội, vậy là lỡ mất vụ Cát Bà với nhà mình rồi. Tiếc ghê!
@Comem: Cỏ ui! Đợt này Smiley không oln thường xuyên được, nếu có vụ gì Cỏ nhắn tin cho mình nhé. Nếu thu xếp được thì lon ton theo mọi người, còn không thu xếp được thì cổ vũ từ xa cho đớ nhớ PHP vậy.

Guốc Mộc
21-09-2010, 21:58
LÊN NÚI , RƯỢU TIÊN , TẮM CŨNG TIÊN
Các bạn cũng đã từng thưởng thức những chuyến Du Ngoạn Rừng Biển , ĐỐI lại vế ĐỐI trên cho đủ một câu , để thêm hứng , thêm vui cho những chuyến Phượt .

LÊN NÚI, RƯỢU TIÊN, TẮM CŨNG TIÊN đối lại:
VÀO ĐỘNG MUỐN THÀNH TIÊN, PHẢI CÓ TIỀN.... hjhjhjhj=)):D:)):LL
cả nhà vào chém típ đê....heheehehe

Mộc Lan
22-09-2010, 07:54
Em xin đối lại như thế này: XUỐNG BIỂN, NGẮM "TIÊN", CHẲNG MẤT TIỀN. Hii

Go-go-go
22-09-2010, 10:51
Trung thu tết của thiếu nhi
Nhưng mà người nhớn lại đi chơi nhiều
....
....
Bà con tối nay có ai đi chơi Trung Thu ngắm trăng không nhỉ. Nếu đội già vướng bận gia đình thế đối trẻ thì sao. Anh Ell dẫn đầu đội trẻ khởi xướng đi :D.

miss-simple
22-09-2010, 11:10
Giơ tay xin phát biểu 2 địa điểm là hồ An Biên hoặc Đồ Sơn, ai có chỗ nào ngắm trăng nét hơn thì xin cứ tự dưng

CHÂN GỖ
22-09-2010, 12:08
Cho mình địa chỉ cụ thể và kinh nghiệm khi đi điểm này nhé!
Liệu đi một hai người thì có ok không bạn?

Bạn đi bao nhiêu người cũng được . Trên đường đi MÓNG CÁI , đoạn từ ĐẦM HÀ đến HÀ CỐI , có địa danh mà người ta gọi là ĐƯỜNG HOA , bạn hỏi đường vào TRÚC BẠCH SƠN , nơi đây có đặc sản là GREENTEA , ngang ngửa với THÁI NGUYÊN , mà tớ không dám chắc bạn có lên được núi vì ở đó có 3 quả núi cao khoảng 1200 - 1300 mét , mà là khu Quân Sự . Tên của 3 quả núi : QUẢNG LONG CHÂU , CAO MA LANH , NÚI ĐỤC . Dân tộc sống đó gồm có Dao, Sán Dìu , và một số ít người Kinh , còn toàn là Bộ Đội , và Biên Phòng .

miss-simple
22-09-2010, 12:15
Trợ hứng cho cả nhà đi chơi trăng, Simple có 4 câu thơ con cóc:

Trăng trăng, nước nước
Rộn ràng chân bước
Trời cao muôn thước
Nước nước, trăng trăng

miss-simple
22-09-2010, 12:19
mà tớ không dám chắc bạn có lên được núi vì ở đó có 3 quả núi cao khoảng 1200 - 1300 mét , mà là khu Quân Sự . Tên của 3 quả núi : QUẢNG LONG CHÂU , CAO MA LANH , NÚI ĐỤC . Dân tộc sống đó gồm có Dao, Sán Dìu , và một số ít người Kinh , còn toàn là Bộ Đội , và Biên Phòng .

Ý bạn sợ người ta cấm không cho trèo núi, hay sợ tớ không đủ sức trèo?

Go-go-go
22-09-2010, 16:30
Thôi tối nay chả có ai rảnh rỗi để đi thưởng trăng cả. Vậy em ở nhà ngắm tivi vậy. Chúc cả nhà một trung thu vui vẻ bên gia đình.

yla_bakala
22-09-2010, 16:45
Ta muốn đến Trương Gia Giới và Phượng hoàng trấn, giờ biết tính sao?

co_mem
22-09-2010, 17:09
Ta muốn đến Trương Gia Giới và Phượng hoàng trấn, giờ biết tính sao?

Chẳng hay các hạ là người phương nào tới mảnh đất nhỏ này?
Hỏi một câu như sấm dậy giữa trời quang, dân tình lấy làm hoang mang hoảng sợ quá.

co_mem
22-09-2010, 17:36
@ All: tối nay ace ai rảnh thì lại ra carmen ngồi chém gió tiếp nhá, tình hình là có mấy gái ế sẽ ở đó đón giăng :)

Hương xưa
22-09-2010, 18:11
Ta muốn đến Trương Gia Giới và Phượng hoàng trấn, giờ biết tính sao?

Khiếp, vừa về quê lên thò mặt vào đã giật hết cả mìn, nhẽ ra các hạ phải nói rằng: "Trẫm (hoặc quả nhân) muốn tới Trương Gia Giới, khanh nào có cao kiến mau mau tấu..ấu...ấu...!"=))

miss-simple
22-09-2010, 18:26
Go up típ chuyến du hí Cát Bà bàn dân thiên hạ tiếp tục vào chém em nó nhá!

ngo1
22-09-2010, 18:34
LÊN NÚI , RƯỢU TIÊN , TẮM CŨNG TIÊN
Các bạn cũng đã từng thưởng thức những chuyến Du Ngoạn Rừng Biển , ĐỐI lại vế ĐỐI trên cho đủ một câu , để thêm hứng , thêm vui cho những chuyến Phượt .
Ngo thấy những người đi biển về (nhất là Đồ Sơn quê mình :D ) khi về họ nói là:
XUỐNG BIỂN, NGẮM GILR, NGỦ CÙNG GILR
Trời bậy bạ quá ACE thông cảm nhé =))

ngo1
22-09-2010, 18:40
Ta muốn đến Trương Gia Giới và Phượng hoàng trấn, giờ biết tính sao?

=)) Các hạ là "Cao nhân" phương nào? chẳng hay có thể cho quần hào PHP mở rộng tầm mắt được không ạ? =))

CHÂN GỖ
22-09-2010, 19:36
Ý bạn sợ người ta cấm không cho trèo núi, hay sợ tớ không đủ sức trèo?

Không . Không , mình không có ý đó , mà mình chỉ nói là : Khu vực QUÂN SỰ
Bạn vào bản làng thì OK , còn lên núi thì mình không dám chắc .

CHÂN GỖ
22-09-2010, 19:41
Ngo thấy những người đi biển về (nhất là Đồ Sơn quê mình :D ) khi về họ nói là:
XUỐNG BIỂN, NGẮM GILR, NGỦ CÙNG GILR
Trời bậy bạ quá ACE thông cảm nhé =))

Mình nghĩ đó là bình thường , không bậy một chút nào cả , trai gái ngủ cùng nhau chỉ là BẢN NĂNG GỐC , chả lẽ trai ngủ với trai ,gái ngủ với gái thì là ..... còn kinh khủng hơn nhiều .

CHÂN GỖ
22-09-2010, 19:48
Thôi tối nay chả có ai rảnh rỗi để đi thưởng trăng cả. Vậy em ở nhà ngắm tivi vậy. Chúc cả nhà một trung thu vui vẻ bên gia đình.

Cám cảnh , chẳng ai chịu quan tâm đến GO-GO-GO tý nào cả , chả lẽ mình lại ............................................. nhưng mà thôi . mình .....sợ .......... mình ....

Hương xưa
22-09-2010, 23:15
=)) Các hạ là "Cao nhân" phương nào? chẳng hay có thể cho quần hào PHP mở rộng tầm mắt được không ạ? =))

Hí hí, em bắt quả tang anh Ngô1 là fan của trường phái kiếm hiệp nhá, nói đúng giọng Kim Dung thì phải thế này: Các hạ ơi Dương Quá rồi sẽ gặp Quách Tỉnh (Nghĩa là "thần điêu đại hiệp" rồi sẽ gặp các "anh hùng xạ điêu" bắn cho rụng cánh).

ngo1
23-09-2010, 00:11
Hí hí, em bắt quả tang anh Ngô1 là fan của trường phái kiếm hiệp nhá, nói đúng giọng Kim Dung thì phải thế này: Các hạ ơi Dương Quá rồi sẽ gặp Quách Tỉnh (Nghĩa là "thần điêu đại hiệp" rồi sẽ gặp các "anh hùng xạ điêu" bắn cho rụng cánh).

Anh không dám chắc "cao nhân" đó là Dương Quá, anh hy vọng câu trả lời sẽ là: "Tại hạ: Vạn lý độc hành Vô Danh khách, không ngờ PHP lại là nơi ngọa hổ tàng long, tại hạ có điều chi mạo phạm xin Hương xưa tỷ tỷ chỉ giáo" =))

yla_bakala
23-09-2010, 08:29
Tại hạ : Độc Cô (không) cầu (cũng) bại, trong lúc ý loạn tình mê, quên mất lễ giáo : trước tiên xưng danh tính hồi sau mới đàm đạo, vô tình mạo phạm, mong các hạ lượng thứ <3.

Hương xưa
23-09-2010, 09:20
Tại hạ : Độc Cô (không) cầu (cũng) bại, trong lúc ý loạn tình mê, quên mất lễ giáo : trước tiên xưng danh tính hồi sau mới đàm đạo, vô tình mạo phạm, mong các hạ lượng thứ <3.

Yes, các hạ nói thía tại hạ nghe còn được! Nếu các hạ nhất thời hồ đồ thì mọi người cũng "no star where" thôi. Các hạ muốn đi Phượng Hoàng Trấn thì xin mời liên hệ với Sachou hiệp nữ danh chấn giang hồ, còn không thì lên search trên Google.com=))

Go-go-go
23-09-2010, 09:34
Cha chả chưa nghe danh sao ai biết được là ai (tùng) (tùng) (cắc). Độc cô - (không) cầu - (cũng) bại (tùng) (cắc) nhà ở mô ô ô??? Vào đây chào làng PHP, - , hay có mục đích gì ì ì???

Nếu cũng là, PHP thì tội không thể tha thứ dễ dàng (cắc) (tùng). Mà phải có lễ ra mắt đàng hoàng (cắc) (tùng). Các hạ cứ, làm sao thì làm (cắc) (tùng).

Mộc Lan
23-09-2010, 09:55
Chị Go. Em hỏi khí không phải, chị biết hát ca trù ah? Hay đây là cải lương? Hay Trung thu qua rồi nhưng chj vẫn còn dư âm để lại?

yla_bakala
23-09-2010, 09:59
Tuồng thì mình bó tay đầu hàng, ~__~.

Mình đang ngày ngày vi vu lướt web, nhưng Gúc-gồ ca ca chỉ giỏi buôn chuyện xưa, đề tài nóng hổi ngày nay tìm đỏ mắt không thấy. Mình cũng đang theo dõi chủ đề của bạn Shachou, học hỏi chút kinh nghiệm cho chuyến đi tới, hy vọng xuôi chèo mát mái.

thik_di_choi
23-09-2010, 10:13
Tuồng thì mình bó tay đầu hàng, ~__~.

Mình đang ngày ngày vi vu lướt web, nhưng Gúc-gồ ca ca chỉ giỏi buôn chuyện xưa, đề tài nóng hổi ngày nay tìm đỏ mắt không thấy. Mình cũng đang theo dõi chủ đề của bạn Shachou, học hỏi chút kinh nghiệm cho chuyến đi tới, hy vọng xuôi chèo mát mái.

Bạn này có 2 điểm cần khắc phục
- Vào nhà gõ cửa bằng cách lấy chân đạp
- Không đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Đọc ở cái này xem có được cái gì ko

https://www.phuot.vn/threads/2020-Tr%C6%B0%C6%A1ng-Gia-Gi%E1%BB%9Bi-Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng-Ho%C3%A0ng-H%E1%BB%93ng-Giang-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-%C4%90%E1%BA%A1i-quan

yla_bakala
23-09-2010, 10:28
Bạn này có 2 điểm cần khắc phục
- Vào nhà gõ cửa bằng cách lấy chân đạp
- Không đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Đọc ở cái này xem có được cái gì ko

https://www.phuot.vn/threads/2020-Tr%C6%B0%C6%A1ng-Gia-Gi%E1%BB%9Bi-Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng-Ho%C3%A0ng-H%E1%BB%93ng-Giang-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-%C4%90%E1%BA%A1i-quan

Bác ơi em không dám lấy chân đạp, em chỉ rơi tự do từ trên mái nhà xuống mà thôi, cái đó là trường hợp bất khả kháng.

Em cũng đang theo dõi ở topic trên về đường đi nước bước, nhưng thông tin giá cả hiện tại cụ thể thì chắc phải chờ Shachou nữ hiệp.

Hương xưa
23-09-2010, 10:54
Bác ơi em không dám lấy chân đạp, em chỉ rơi tự do từ trên mái nhà xuống mà thôi, cái đó là trường hợp bất khả kháng.

Em cũng đang theo dõi ở topic trên về đường đi nước bước, nhưng thông tin giá cả hiện tại cụ thể thì chắc phải chờ Shachou nữ hiệp.

Bạn này có hai lý do cần phải sắm cái lễ to to để ra mắt và xin lỗi PHP (cái này cũng là bất khả kháng...cự):
- Bạn rơi tự do từ trên mái nhà xuống đã làm thủng mái nhà chúng tôi.
- Mái nhà thủng do bạn rơi đã làm 1 số mem yếu bóng vía trong chúng tôi giật mình kinh sợ.
Bạn xem thế nào thì cân nhắc đi nhé, kẻo rồi lại than thở rằng sao cứ thò mặt vào là bị chém=))
(Hè hè, báo cáo ACE là em có cái tật là cứ ngày mưa là thích tìm người gây chuyện, khổ thế!)

Xe Lu
23-09-2010, 11:34
Các bác ơi, ở HP chỗ nào có bán quần túi hộp nhỉ ?
Mình tìm loại coton 100%, mầu xẫm thì tốt.
Thanks

Go-go-go
23-09-2010, 12:00
Các bác ơi, ở HP chỗ nào có bán quần túi hộp nhỉ ?
Mình tìm loại coton 100%, mầu xẫm thì tốt.
Thanks

Quần, túi hộp mà lại là cotton 100% liên hệ với anh Thik và chị Kiara xem còn cái nào không nhé =)).

Hình như chị em chọn hết rồi thì phải chị Kiara nhỉ.

ellvis000
23-09-2010, 13:31
.......................................
- Bạn rơi tự do từ trên mái nhà xuống đã làm thủng mái nhà chúng tôi.
- Mái nhà thủng do bạn rơi đã làm 1 số mem yếu bóng vía trong chúng tôi giật mình kinh sợ.
............

Mái nhà PHP vẫn vững như kiềng ngàn chân, sao Hương lại kêu thủng??? Lại có người yếu bóng vía nữa chứ :T.
Cùng đoàn đi Cát Bà về lại phải đi HN ngay đến hôm nay mới về HP vào trang PHP thấy nhà xây cao nhanh, off vội quá, hàng hóa loại nửa kim nửa cổ, tân cổ giao duyên thế này khó buôn quá. Hay là mình nhừ rồi, gọn sang bên hóng cho gọn cho bọn trẻ buôn bán nhỉ (NO).
Sorry and thanks Go & Miss! Anh bận quá không không giúp gì các em post bài và ảnh Cát Bà, các em cứ tiếp tục nhé, anh sẽ phụ họa sau (NT).

Kiara
23-09-2010, 14:03
=))=))=))

Đọc màn tuồng của e Go mà cười té ghế, kể ra quân ta cũng lắm trò, lại nhiệt tình nữa.
Tự nhiên có bạn nào vào nhà, rơi cái tõm nhõn 1 câu chả đầu chả đuôi, thế là nhà ta trổ hết cả cái duyên ra mà tiếp khách. Khâm phục phâm phục:))

ellvis000
23-09-2010, 14:13
@all: tớ có mấy ý kiến sau:
- Nếu chuyến đi mang tính tập thể, kế hoach phải có sớm (khoảng 2 tuần trở lên)
- Mọi thành viên khi đăng ký tham gia nên cân nhắc các điều kiện của mình để đăng ký tham gia, không nghe dụ dỗ.
- Off trước khi đi khoảng 2, 3 ngày để Leader phân công nhiệm vụ, phổ biến chương trình. Tất cả bóng bàn xong ở đây. Nghị quyết đã được thông qua thì cứ thế thực hiện

Mới là "ý kiến" cá nhân của 1 thành viên như bao thành viên khác mà sao đã "bóng bàn xong ở đây, Nghị quyết thông qua cứ thế mà thực hiện" nhỉ (NO)
Bản chất của Phượt là theo cảm hứng, ai đó thích đi đâu đó thì post bài để "tìm bạn đồng hành" kèm theo lịch trình cụ tỉ, số xiền phải đóng và lịch off, đi đứng thế nào do người hô hào (chính là Leader của chuyến đi) đưa ra và mọi người tham gia sẽ có ý kiến cho chuyến đi tốt đẹp hơn. Quyết định cuối cùng do Leader của chuyến đi. Ai theo được thì theo, không bắt buộc.
E rằng ý kiến của Thick không thể buộc áp dụng cho các chuyến đi mà Thick không phải là Leader của chuyến đi.(NT)

Tommy_ngo
23-09-2010, 14:17
Chuyến Cát Bà hôm nọ bác Thick ko đi , ra giá 400 để Leader Ell dẫn đoàn làm chúng Em bị phụ thu thêm 150 nữa là 550 đấy nhé :))

Kiara
23-09-2010, 14:31
Hả, đi Cát Bà phải "Tìm bạn đồng hành" á????, PHP đi với nhau mà cũng phải cụ tỉ thế á.

Ô thế chị cứ tưởng mình đi với nhau chỉ cần ngày này giờ này tại đây, chỗ này, ứng trước tưng đây, còn về tính tiếp, ai già nhất là trưởng đoàn chứ nhỉ :LL

miss-simple
23-09-2010, 14:45
Chị Kiara chọn đúng mặt gửi vàng rồi, LD Ell không những " già làng " mà dẫn dắt bọn Phượt trẻ trận này rất máu nhưng mỗi tội LĐ hơi bị " yếu ớt "," ớt yếu" thế nào mai mời cả nhà vào trang 209 Go post bài để xem.

Go-go-go
23-09-2010, 15:00
Em còn đính chính thêm là LĐ Ell vụ này đi về còn thu hoạch được nhiều hơn những gì mong đợi. Các bác cứ chờ xem ảnh nhá tình củm thôi rồi.

thik_di_choi
23-09-2010, 15:33
Mới là "ý kiến" cá nhân của 1 thành viên như bao thành viên khác mà sao đã "bóng bàn xong ở đây, Nghị quyết thông qua cứ thế mà thực hiện" nhỉ (NO)
Bản chất của Phượt là theo cảm hứng, ai đó thích đi đâu đó thì post bài để "tìm bạn đồng hành" kèm theo lịch trình cụ tỉ, số xiền phải đóng và lịch off, đi đứng thế nào do người hô hào (chính là Leader của chuyến đi) đưa ra và mọi người tham gia sẽ có ý kiến cho chuyến đi tốt đẹp hơn. Quyết định cuối cùng do Leader của chuyến đi. Ai theo được thì theo, không bắt buộc.
E rằng ý kiến của Thick không thể buộc áp dụng cho các chuyến đi mà Thick không phải là Leader của chuyến đi.(NT)

Xem lại đi ông Ell nhé. Nhiều tuổi rồi nên lú lẫn hết rồi nhưng cái này lú mà cái kia ko lú thì vẫn chấp nhận được chứ lú hết thì vất bà nó hết. Cái phần ông để trong nháy nháy là ở trong cái gạch đầu dòng thứ 3 tức là tất cả nội dung của một chuyến đi được bàn ở cái buổi off đó và cuối cùng là ra nghị quyết cho cái chuyến đó và mọi người phải tuân theo, không bà ra bàn vô nữa. Ông mà chuyên thầy cãi ly hôn là ổn đấy. Đang xử ly hôn ông chẻ thành kết hôn lại thì OK =))

Tiện thể tôi cũng chẻ luôn ní nuận của ông luôn nhé



Bản chất của Phượt là theo cảm hứng, ai đó thích đi đâu đó thì post bài để "tìm bạn đồng hành" kèm theo lịch trình cụ tỉ, số xiền phải đóng và lịch off, đi đứng thế nào do người hô hào (chính là Leader của chuyến đi) đưa ra và mọi người tham gia sẽ có ý kiến cho chuyến đi tốt đẹp hơn. Quyết định cuối cùng do Leader của chuyến đi. Ai theo được thì theo, không bắt buộc.


Qui định của phượt là vậy nhưng "phong tục mỗi nơi mỗi khác" Tôi đang nói về các chuyến đi của PHP và nó có đặc điểm vùng miền riêng, tất nhiên không trái lại các qui định chung của Phượt (cặp phạm trù cái chung & cái riêng). Trong các chuyến đi, mọi người tham gia đều được đóng góp ý kiến và leader là người đưa ra ý kiến tổng hợp cuối cùng chứ không phải ý kiến của leader. Tất nhiên trong mọi chuyến đi thì không thể thỏa mãn hết ý kiến của mọi người, nên việc mỗi người chịu nhịn một chút là hết sức cần thiết

Khoan hãy nói đến bản chất của Phượt vì có ai định nghĩa được P là gì đâu. Theo tôi, nhiều người đi Phượt là đi a dua . Tôi chỉ đưa ra ý kiến và tôi cũng chẳng áp đặt ý kiến đó vào các chuyến đi của mọi người.

Hương xưa
23-09-2010, 15:37
Chị Kiara chọn đúng mặt gửi vàng rồi, LD Ell không những " già làng " mà dẫn dắt bọn Phượt trẻ trận này rất máu nhưng mỗi tội LĐ hơi bị " yếu ớt "," ớt yếu" thế nào mai mời cả nhà vào trang 209 Go post bài để xem.

Cô kia, sao dám chê "xế trượt" của chị "ớt yếu" thế? Đã mang ra thử rồi kia à:T? Anh í vẫn cứ là "xế" của chị đơí (quá tam ba bận lần sau không thể trượt được nữa), đã trót "táy máy" rồi thì thôi ỉm đi, ai lại phát ngôn kiểu...dễ động chạm như thế? Giận giận là...

thik_di_choi
23-09-2010, 15:38
Chuyến Cát Bà hôm nọ bác Thick ko đi , ra giá 400 để Leader Ell dẫn đoàn làm chúng Em bị phụ thu thêm 150 nữa là 550 đấy nhé :))

Chú xem lại đi, anh ko đưa ra giá chú nhé. Đừng đổ tiếng cho anh mà tội nghiệp chết. Mà phụ 150k nhằm nhò gì
Anh mà đi là phụ thêm 400k nữa

Xe Lu
23-09-2010, 15:38
Quần, túi hộp mà lại là cotton 100% liên hệ với anh Thik và chị Kiara xem còn cái nào không nhé =)).

Hình như chị em chọn hết rồi thì phải chị Kiara nhỉ.

Cám ơn bạn Go!
Anh chị em HP công nhận buôn chuyện ác quá! Em quay trước quay sau đã sang trang mới rồi.
Mọi người nói chuyện đi chơi vui ghê. Tiếc là em đang không ở HP, nên chưa gặp gỡ giao lưu với các anh chị được.

Thế chị Kiara với anh Thik_đi _chơi có đi qua đây thì, thì mách cho em nhỏ với nào!!!!

miss-simple
23-09-2010, 15:42
Cô kia, sao dám chê "xế trượt" của chị "ớt yếu" thế? Đã mang ra thử rồi kia à:T? Anh í vẫn cứ là "xế" của chị đơí (quá tam ba bận lần sau không thể trượt được nữa), đã trót "táy máy" rồi thì thôi ỉm đi, ai lại phát ngôn kiểu...dễ động chạm như thế? Giận giận là...

Tự xế nhà chị thừa nhận chỉ to hơn mỗi cái tăm, không tin chị bảo anh ấy cho xem giáo cụ trực quan giống như Go đòi xem giáo cụ của Tăm ấy, Go nhể!!!

Tommy_ngo
23-09-2010, 15:47
Chú xem lại đi, anh ko đưa ra giá chú nhé. Đừng đổ tiếng cho anh mà tội nghiệp chết. Mà phụ 150k nhằm nhò gì
Anh mà đi là phụ thêm 400k nữa

Đấy , vấn đề may mà Bác ko đi . Nếu ko số tròn cũng nên Bác à , làm gì có chuyện vài ba lít rượu thế kia . Như vậy chỉ đủ mình Tôm em tắm :))

@ : Xong vụ rằm Trung Thu rồi nhà mình lại hô hào off giúp LD đếm phong bì cái nhỉ :D

Mộc Lan
23-09-2010, 15:47
Cô kia, sao dám chê "xế trượt" của chị "ớt yếu" thế? Đã mang ra thử rồi kia à:T? Anh í vẫn cứ là "xế" của chị đơí (quá tam ba bận lần sau không thể trượt được nữa), đã trót "táy máy" rồi thì thôi ỉm đi, ai lại phát ngôn kiểu...dễ động chạm như thế? Giận giận là...

Hix, Ớt đã yếu lại còn héo nữa chị ah!

miss-simple
23-09-2010, 15:51
Hix, Ớt đã yếu lại còn héo nữa chị ah!

Chị chỉ nói thế thôi, cô lại bồi thêm bát muối vào cỗ lòng Hương xưa tỉ tỉ thế, ác ác là!!!! Ha Ha

thik_di_choi
23-09-2010, 15:52
Đấy , vấn đề may mà Bác ko đi . Nếu ko số tròn cũng nên Bác à ,

Ối giời. Sao chú Tôm xoắn thế nhẩy. Thế đi có vui không, ăn có ngon không. Nếu cả hai đều có thì chú phải bo thêm cho leader nữa
550k+50k xăng dầu nữa là 600k ở Hải phòng ngồi được 2 tiếng, đây chú được đi 2 ngày 1 đêm còn kếu cái nỗi giề

miss-simple
23-09-2010, 15:59
Ối giời. Sao chú Tôm xoắn thế nhẩy. Thế đi có vui không, ăn có ngon không. Nếu cả hai đều có thì chú phải bo thêm cho leader nữa
550k+50k xăng dầu nữa là 600k ở Hải phòng ngồi được 2 tiếng, đây chú được đi 2 ngày 1 đêm còn kếu cái nỗi giề

Bác Thik nói đúng kiểu đại gia, về đến bia Hải Phòng, độ còn thiếu tiền, Sachs móc 200 ra đưa cho Ell. Ell đã rú lên, ngã lăn quay vì mừng. Cả nhà nhẹ nhõm, thở phào ai mồm đang nhai cái gì nhai tiếp.

thik_di_choi
23-09-2010, 16:15
bác thik nói đúng kiểu đại gia, về đến bia hải phòng, độ còn thiếu tiền, sachs móc 200 ra đưa cho ell. Ell đã rú lên, ngã lăn quay vì mừng. Cả nhà nhẹ nhõm, thở phào ai mồm đang nhai cái gì nhai tiếp.

Thế mà chẳng có quả điện thoại nào "cứu net" cả

miss-simple
23-09-2010, 16:23
Thế mà chẳng có quả điện thoại nào "cứu net" cả

Chưa vời đến đại gia khác, vì đội mới khai quật được đại gia Sachs, vợ nhét tiền vào túi cho tiêu, nếu không tiêu hết thì về sẽ bị oánh cho bầm dập vì tội" Sao không tiêu hết tiền, hay bị gái bao? "

Sachs đâu nhể, gọi điện không nghe, không thấy ló mặt lên mạng, hay bị thương nặng rồi em ơi!

Go-go-go
23-09-2010, 16:31
Thôi thôi ớt hay tăm thì giấu nó đi chỉ bóng bàn trực tiếp và xem trực quan chứ ai lại lôi ra đây thế này thiên hạ chạy hết thì các giai lại ế à. Gái nhà ta dạo này lại tây tấy quá cơ :LL hay là muốn giữ lại làm của riêng.

Hôm nào Cafe hả chị Cỏ ơi :D.

ellvis000
23-09-2010, 16:41
Cô kia, sao dám chê "xế trượt" của chị "ớt yếu" thế? Đã mang ra thử rồi kia à:T? Anh í vẫn cứ là "xế" của chị đơí (quá tam ba bận lần sau không thể trượt được nữa), đã trót "táy máy" rồi thì thôi ỉm đi, ai lại phát ngôn kiểu...dễ động chạm như thế? Giận giận là...

Cái gì yếu vẫn yếu, cái gì khỏe vẫn khỏe =)) Go "táy máy" vào nhiều thứ của anh lắm, khỏe có, yếu có, khuyến mãi theo kiểu lần đầu tiên làm LD dẫn đoàn đi Phượt mà. Không tin bữa nào nhá, nhá, nhá (NT).
@Go: Vụ bia HP Mass phải bổ sung gần 275K (không phải 200K đâu nhé). 200K đưa cho anh, 75K bổ sung cho chủ quán.

Hương xưa
23-09-2010, 16:47
Hix, Ớt đã yếu lại còn héo nữa chị ah!

Lan ơi, xin em đừng cắt đứt dây chun mà lùn quần bằng dây điện! (bắt chước em Go cải lương tí) Để Điệp đây..ây tan nát cả cỗ.. ỗ.. ỗ...nòng...tình tính tinh tang tính tinh tình...ình!
Mấy gái này cậy trẻ mang leader ra bôi bác, anh Eo để em, đập chết này!:T:T

Go-go-go
23-09-2010, 17:01
Go "táy máy" vào nhiều thứ của anh lắm, khỏe có, yếu có

Sao lại bảo em táy máy nhiều thứ nhỉ. Mà lại là máy của anh nữa chứ. Chết thật sao em lại không nhớ gì thế này tiếc quá, tiếc quá :(( sao lại không nhớ.

Anh Ell ơi em không nhớ cái gì khỏe cái gì yếu. Bây giờ anh chỉ cho em xem chỗ nào khỏe chỗ nào yếu có được không. Khỏe thì cứ thế mà dùng còng yếu thì em mang đi bảo trì bảo dưỡng tẩm bổ :LL.

Chết thật ACE đợi xem là chỗ nào nhé.

hoagao
23-09-2010, 17:03
Nhằm mùa thu thời đại Nông Đức Mạnh năm thứ hai, - Canh Dần, 2010 sau Công nguyên.

Trong một buổi nông nhàn, giai gái, già trẻ dân làng PHP nô nức tổ chức xuống biển tắm mát, đặng mong vớt vát kéo dài tuổi thanh xuân, nhân tiện câu dăm ba con cá nhằm bổi bổ thể chất khi mùa màng đương kỳ giáp hạt.

Bầu đoàn ra đi và đã hồi hương đầy đủ lắm. Vui đâu chưa thấy tỏ rõ bằng tường trình minh bạch, cứ thấy ù ù ù ù đâm chém gió.

Người đi thì hich hích nói năng.
Kẻ ở nhà hưng hức hong hóng... chờ bài và ảnh !

Tommy_ngo
23-09-2010, 17:47
Ối giời. Sao chú Tôm xoắn thế nhẩy. Thế đi có vui không, ăn có ngon không. Nếu cả hai đều có thì chú phải bo thêm cho leader nữa
550k+50k xăng dầu nữa là 600k ở Hải phòng ngồi được 2 tiếng, đây chú được đi 2 ngày 1 đêm còn kếu cái nỗi giề

Em sợ nếu có Bác đi cùng ACE nhà ta lại phải đóng số tròn , Chắc gì đã được lẻ như vậy . Hôm nay trời mưa bà con lên mạng chém kinh quá , Cô Go lo show hàng vụ Cát Bà ko sang đây hóng hớt . Cái vụ này mà ko có khách Cô chuẩn bị :T đi nhé

Bà con có off cuối tuần ko nào ? Chọn ngày đẹp & nơi để chém điiiii (beer)

Dep Cao Su
23-09-2010, 20:41
Mai tớ lại đi ở Cát Bà. Ai đi câu và đánh cờ tướng thì đi. lần này ra bè anh Quang Việt Hải. chẹp.!!Mình chỉ phượt vặt. chả ra tấm ra miếng gì cả.
Chuyến trước chụp ảnh nhiều mà mọi người không thấy up lên.

miss-simple
23-09-2010, 21:03
oài bác Dép, hôm qua em đã thấy nhớ biển lại vụt ra Đồ Sơn, mỗi tội đêm không trăng, mưa lất phất.

Mộc Lan
23-09-2010, 21:10
oài bác Dép, hôm qua em đã thấy nhớ biển lại vụt ra Đồ Sơn, mỗi tội đêm không trăng, mưa lất phất.
Chị SP đi Đồ Sơn bị mưa lất phất thì bác Dép ra Cát Bà quả này mưa đá..... bác ah!

miss-simple
23-09-2010, 21:16
Chị SP đi Đồ Sơn bị mưa lất phất thì bác Dép ra Cát Bà quả này mưa đá..... bác ah!

Mộc Lan, cô cứ ném đá vào hội nghị nhỉ, mai trời không ốm đâu, Bác cố gắng câu con cá Đuối hôm nọ nhá, để mang về cho Mộc Lan nấu nồi riêu cá khao cả nhà PHP.

Mộc Lan
23-09-2010, 21:24
Mộc Lan, cô cứ ném đá vào hội nghị nhỉ, mai trời không ốm đâu, Bác cố gắng câu con cá Đuối hôm nọ nhá, để mang về cho Mộc Lan nấu nồi riêu cá khao cả nhà PHP.

Chửa đi đã hóng câu được cá to roài. Nhỡ không câu được lại phải phiền bác Dép đây vào chợ Cát Bà "kén cá chọn canh" như bác Tôm, quyết câu được một con cá to bằng mồi giấy để mang về vì đã chót lỡ mồm thì chít. Hix, mà người hóng nhìu nhứt là em đấy!

miss-simple
23-09-2010, 21:35
Thì luôn phải hát " bài ca hy vọng mà" Mộc

Tũn ơi! chị sờ đến Tũn rồi đấy, chị chưa rò rỉ cái ảnh nào ra cả, chị giữ danh tiết hai mấy năm mặc quần cho em đấy, vụ này tính toán gì nhỉ?

Mộc Lan
23-09-2010, 21:50
Thì luôn phải hát " bài ca hy vọng mà" Mộc

Tũn ơi! chị sờ đến Tũn rồi đấy, chị chưa rò rỉ cái ảnh nào ra cả, chị giữ danh tiết hai mấy năm mặc quần cho em đấy, vụ này tính toán gì nhỉ?

Hix, Phóng viên này lại ăn đút lót roài....... Đi với anh Ell có 2 ngày đã nhiễm "bệnh" nhanh thía!

miss-simple
23-09-2010, 22:00
Cô đổ điêu cho chị, chị chả ăn uống gì, chỉ là nếu Tũn nó muốn mời cả 8 đồng đội còn lại đi cafe thì chị gật hộ ý mà.

tun beo
23-09-2010, 22:05
Thì luôn phải hát " bài ca hy vọng mà" Mộc

Tũn ơi! chị sờ đến Tũn rồi đấy, chị chưa rò rỉ cái ảnh nào ra cả, chị giữ danh tiết hai mấy năm mặc quần cho em đấy, vụ này tính toán gì nhỉ?

@ simple :Thanks chị nhiều , chị để cho em còn lớn chứ chị. em còn chưa .......... đâu chị ơi.

miss-simple
23-09-2010, 22:14
@ simple :Thanks chị nhiều , chị để cho em còn lớn chứ chị. em còn chưa .......... đâu chị ơi.

Em cứ đầu độc " bè lũ 10 tên" bằng 1 chầu cafe in đi, đảm bảo quên tuốt luốt ngay mà, cả nhà nhở .

tun beo
23-09-2010, 22:15
Cô đổ điêu cho chị, chị chả ăn uống gì, chỉ là nếu Tũn nó muốn mời cả 8 đồng đội còn lại đi cafe thì chị gật hộ ý mà.

Ơ hơ thế hóa ra là bị ép buộc à, cưỡng bức quá đấy

Mộc Lan
23-09-2010, 22:19
Ơ hơ thế hóa ra là bị ép buộc à, cưỡng bức quá đấy

Thế túm lại anh Tunbeo muốn bị mất tất tần tật hay muốn mất tiền coffee thui?

tun beo
23-09-2010, 22:21
@ Ell : leader ell xem thế nào chứ - xử cho em vụ này đi.
@ Tom : bác Tom lên tiếng giúp em với, các gái nhà mình dạo này khiếp quá.

miss-simple
23-09-2010, 22:35
Hoặc cafe hoặc trắng như lợn cạo, em chọn đi

Guốc Mộc
24-09-2010, 00:52
Hoặc cafe hoặc trắng như lợn cạo, em chọn đi

Cà phê ngày nào chẳng uống... Cạo Lợn hiếm thấy... Hiếm thấy... Ai đen... cố gắng chen vào mà xem lợn cạo trắng thế nào... Trắng ra làm sao... đê... hê hê hê=)):LL(watch)

Shachou
24-09-2010, 08:54
Báo cáo Shachou tuần sau có khả năng sẽ xuống giao lưu với PHP 1 tuần liền. :-)
Trụ sở em vẫn đóng ở đường Điện Biên Phủ, gần chị Kiara cho tiện sang nghe ké nhạc.
Sẽ có quà đặc biệt dành cho lãnh đạo, mong là lãnh đạo thích.

ellvis000
24-09-2010, 11:14
@ Ell : leader ell xem thế nào chứ - xử cho em vụ này đi.
@ Tom : bác Tom lên tiếng giúp em với, các gái nhà mình dạo này khiếp quá.

Tũn kêu la bị chụp trộm sao khi sự việc đang xẩy ra chú không lấy tay che "cái cần che" mà chú lấy hai tay che lên trời, chỗ cần che thì lại cứ tênh hênh cho các chị tha hồ chụp? Hay là chú mượn cớ để PR à? Cái "chân giá trị" của Tũn mà phơi bầy thì ối giời lắm nhể. Ít người biết còn hơn toàn thiên hạ biết. Anh thấy một trận cà phê cho 10 người đi Cát Bà là không xứng tầm. Phải có khách mời và có cái gì gì đó tê tê, cay cay thêm phần gắp rót nữa chứ (beer). Ý bà con tính sao???

cuongtax
24-09-2010, 11:36
Chả thấy cái ảnh nào mà tán như thật ấy, dạo này chơi bài luyện tập trí tưởng tượng hay sao ấy nhỉ?

miss-simple
24-09-2010, 12:01
Chả thấy cái ảnh nào mà tán như thật ấy, dạo này chơi bài luyện tập trí tưởng tượng hay sao ấy nhỉ?

Mượn lời Go " Khi tưởng tượng thì cái gì,con gì cũng đẹp" chẹp... chẹp!!!

Mộc Lan
24-09-2010, 12:51
Chả thấy cái ảnh nào mà tán như thật ấy, dạo này chơi bài luyện tập trí tưởng tượng hay sao ấy nhỉ?

Chị simple thấy chưa? Em đã nói rồi, chị cứ làm việc công minh đi, có cái gì hay thì khoe hết đi, che đậy làm gì. Khi nào có cơ hội lên làm LD thì ăn của đút lót sau. Chửa chi.... Thôi, show "hàng" của anh Tun đi....... Nhỉ anh Tun nhỉ?:D

miss-simple
24-09-2010, 13:28
Chị thương Tũn nó nước mắt ngắn, nước mắt dài bảo "chị tha cho em,em vái chị cả nón", với lại để xem em nó lấy gì nhét vào mồm để 10 Phượt cùng bị cấm khẩu.

Mộc Lan
24-09-2010, 16:14
Anh Ell, anh Tunbeo, Chị Go, Chị Simple, Tăm...... ui. Tối nay cafe tí nhể?

Go-go-go
24-09-2010, 16:35
Cả nhà ơi sắp 1000 năm Thăng Long Hà Nội rồi. Nhà mình có ý định Thủ đô tiến để lưu lại dấu ấn lịch sử này không nhỉ. Có ai đi không nào???

Mộc Lan
24-09-2010, 16:40
Cả nhà ơi sắp 1000 năm Thăng Long Hà Nội rồi. Nhà mình có ý định Thủ đô tiến để lưu lại dấu ấn lịch sử này không nhỉ. Có ai đi không nào???

Có em nè! hiii. Em hóng lâu lắm roài hôm nay có người khởi sướng em ủng hộ luôn

miss-simple
24-09-2010, 17:12
Anh Ell, anh Tunbeo, Chị Go, Chị Simple, Tăm...... ui. Tối nay cafe tí nhể?

nhất trí thui, chị học 9h30 mới tan, tiệc tan hay mới bắt đầu?
nếu còn gì ăn được uống được thì Mộc gọi chị nhé!

Hương xưa
24-09-2010, 18:46
Anh Ell, anh Tunbeo, Chị Go, Chị Simple, Tăm...... ui. Tối nay cafe tí nhể?


nhất trí thui, chị học 9h30 mới tan, tiệc tan hay mới bắt đầu?
nếu còn gì ăn được uống được thì Mộc gọi chị nhé!

Cá nhân quá các em nhé, thảo nào mà mấy trang liền ACE vắng thế, không đi CB k dám vào buôn...:))

miss-simple
24-09-2010, 19:20
Cá nhân quá các em nhé, thảo nào mà mấy trang liền ACE vắng thế, không đi CB k dám vào buôn...:))

Tháp tùng LĐ Ell đê chị , nói thế thì lần sau các bác đi đâu em không tham gia thì em cứ đến hóng đấy!!!

Mộc Lan
24-09-2010, 23:58
Cá nhân quá các em nhé, thảo nào mà mấy trang liền ACE vắng thế, không đi CB k dám vào buôn...:))

Cá nhân gì đâu chị? Chỉ là "trai chửa vợ, gái chửa chồng" gặp nhau tí ấy mà. hiii

ellvis000
25-09-2010, 11:28
Cá nhân quá các em nhé, thảo nào mà mấy trang liền ACE vắng thế, không đi CB k dám vào buôn...:))

Ô hay, đông đúc đấy chứ. Chỗ này không có "đất" cho em à? Họ không giống mình thì kệ họ, Hương xưa mà, cứ nhào vào tha hồ mà bắn chém :gun:Dam.

Mộc Lan
25-09-2010, 14:20
Tình của thu

Thu đi để lại lá vàng,
Anh đi để lại cho nàng thằng Cu.
Mùa thu nối tiếp mùa thu,
Thằng Cu nối tiếp thằng Cu ra đời.

Thui, không thơ nữa nhé! Chị Simple nhé, tốn đất lắm!:D

miss-simple
25-09-2010, 23:06
Cô Mộc lấy chị làm cớ hả, cứ thằng cu này nối tiếp thằng cu kia thì tốn đất thật.;)

Tommy_ngo
25-09-2010, 23:41
Các cô cứ văn thơ tốn đất , viết ko bao giờ chịu để ý đầu câu . Chị Kiara đã nói rồi , Mod vào mà nhắc nhở lại mang tiếng PHP đấy . Ở toppic này để buôn chuyện chứ ko phải làm thơ , Các cô thi thoảng thơ phú thì ổn chứ lúc nào cũng thơ thì các bác khác các bác ấy không làm được các bác ấy buồn lại về đi buôn cà chua thì chết :LL

thik_di_choi
27-09-2010, 10:16
Tháp tùng LĐ Ell đê chị , nói thế thì lần sau các bác đi đâu em không tham gia thì em cứ đến hóng đấy!!!

Chuẩn đấy em. Hai việc đó hoàn toàn tách rời với nhau

thik_di_choi
27-09-2010, 18:01
Các cô cứ văn thơ tốn đất , viết ko bao giờ chịu để ý đầu câu . Chị Kiara đã nói rồi , Mod vào mà nhắc nhở lại mang tiếng PHP đấy . Ở toppic này để buôn chuyện chứ ko phải làm thơ , Các cô thi thoảng thơ phú thì ổn chứ lúc nào cũng thơ thì các bác khác các bác ấy không làm được các bác ấy buồn lại về đi buôn cà chua thì chết :LL

Các bác nào hở chú Tôm. Ai ko làm được cái kiểu chữ "coc nhảy ra, cóc nhảy vào" như vậy. Box "Buôn chuyện" là của mọi người. Các cô các chú có chuyện buôn thì cứ buôn, chẳng ai phàn nàn, điều tiếng gì cả. Nhân danh các bác như chú nói, cảm ơn sự quan tâm của các cô các chú về cái sự kém tắm của đội buôn cà chua. Chúc các cô các chú ngày càng nhiều chuyến đi và phát huy được tinh thần buôn bán nhưng nói gì làm gì thì tha cái bọn già này ra chứ cứ nhắc đến lại giật mình thon thót, tổn thọ, không đủ thời gian sống trên đời nghe các cô các chú buôn bán. Nhể

Mộc Lan
27-09-2010, 21:44
Đụng rựa! Bác Thik chỉ được cái nói đúng. hiii. "Diễn đàn dành cho những người yêu du lịch", không phải "diễn đàn chỉ nói về du lịch"!

Shachou
27-09-2010, 22:34
Báo cáo PHP, em đang rất bực mình, em ước giá mình là con zai...:(

Kể ra 1 chút với các bác cho đỡ ấm ức, vừa ăn tối với khách xong, khách muốn đi đấm bóp cho đỡ mỏi mệt.

Em đưa khách ra cái chỗ Massage gần nhà lãnh đạo, gặp lãnh đạo chào hỏi được câu : Nice to meet you rồi cám ơn vì lãnh đạo chỉ cho cái khách sạn khách rất hài lòng.

Chỗ massage đó thấy xe đỗ bên ngoài mà họ kêu hết nhân viên, đã thấy là lạ.

Chạy sang chỗ Đinh Tiên Hoàng, em cũng muốn làm tí giãn gân, giãn cốt nên cũng đăng ký 1 suất.

Tự dựng thấy 3 bác khách của em được vào thay quần, phòng đang sáng rực tự nhiên thấy tắt đèn.

Hỏi mấy em nhân viên thì thấy em ý bảo : Khách của em yêu cầu vậy mà em biết tỏng không phải vậy.

Em ngại quá,chạy ra ngoài chờ nhân viên đến.

Thật thà em đọc báo 5 phút, 10 phút, 15 phút rồi 20 phút mới sực tỉnh là có mấy đồng chí nam vào trước em đang được massage rồi trong khi em vẫn phải ngồi đợi.

Cáu quá, người đang mỏi mệt, đã không được đấm bóp lại bị phân biệt đối xử,hóa ra nó muốn phục vụ 3 khách của em nên nó lừa em, bắt em đứng ngoài đợi chứ không muốn khách của em về nếu em không được massage.

Em ức quá! Lúc này em chỉ muốn em là con trai.

Đề nghị các lãnh đạo chỉ cho em chỗ nào phục vụ cả chị em với. Em đang rất rất bực mình. Hu hu...:shrug:

ollo
27-09-2010, 23:14
Ra tạm Quán Thánh, đủ tất tần tật ..... :D :)) =))

Tommy_ngo
27-09-2010, 23:31
Anh giới thiệu Cô đi tẩm quất bấm huyệt của người mù làm nhé , ra 57 hàng kênh rồi bảo anh Hưng bấm nếu ko thì để người khác làm cho . Ở đấy có cả nam và nữ , tùy ý mình chọn Em à

Go-go-go
28-09-2010, 10:21
lãnh đạo chỉ cho cái khách sạn khách rất hài lòng.



Chị Shachou thân mến chị cho em hỏi tí cái KS ưng ý là ntn? tiên nghi sinh hoạt tốt, trang trí phòng đẹp, độ an toàn cao và giá thành thế nào ạ. Tiện chị cho em cái địa chỉ với em tham khảo tí :D.

25ltk
28-09-2010, 11:31
Hồng Phi đâu rồi ấy nhỉ?

Cuối tháng 9 đến rồi, không hiểu tình hình của Hồng Phi với Hoàng Thu Hương ra răng nhỉ để lão Ngố còn chung độ vụ Hải sản với bạn Tommy_ngo.

Tommy_ngo
28-09-2010, 11:57
Thôi bác Ngố có dịp xuống HP , Tôm em đón tiếp . Nếu ko đại lễ ở HN em lên tiếp Bác cho phải phép (beer)

Hương xưa
28-09-2010, 12:19
Hồng Phi đâu rồi ấy nhỉ?

Cuối tháng 9 đến rồi, không hiểu tình hình của Hồng Phi với Hoàng Thu Hương ra răng nhỉ để lão Ngố còn chung độ vụ Hải sản với bạn Tommy_ngo.
Cảm ơn bác có nhời hỏi thăm, tình hình đang rất tình hình lắm ạ, nhưng bọn em đã thống nhất với nhau là "sầu riêng không buôn giữa chợ" rồi ạ. Khi nào bác xuống đây PM cho em (hoặc A Phi) phát là tự nhiên có hải sản, có Hồng Phi, có Hương, có khách mời của VTV3 luôn...

Shachou
28-09-2010, 12:44
Chị Shachou thân mến chị cho em hỏi tí cái KS ưng ý là ntn? tiên nghi sinh hoạt tốt, trang trí phòng đẹp, độ an toàn cao và giá thành thế nào ạ. Tiện chị cho em cái địa chỉ với em tham khảo tí :D.

Khách của chị trước ở khách sạn Hữu Nghị, giá 55$/ phòng đơn.

Lần này họ ở dài yêu cầu phòng giá vừa phải hơn được lãnh đạo giới thiệu cho Monaco, khách sạn 2 sao, phòng ốc sạch sẽ, có thang máy còn mới hơn cả Hữu Nghị.

Hôm qua khách của chị bắt đầu ở : phòng đẹp, tivi màn hình phẳng còn mới hơn cả khách sạn Hữu Nghị, thang máy kính cong, có ăn sáng trên tầng 6 .

Phòng : 500.000 VND/ phòng, chưa liên lạc được với giám đốc để yêu cầu giảm giá hơn nữa.

Khách sạn Monaco.

Đ/c: 103 Điện Biên Phủ, Hải Phòng

Tel: 0313 746 468 / 0313 746 469

Email:[email protected]

Kiara
28-09-2010, 14:24
Còn giảm được nữa đấy Shachou ơi......

Hoặc lúc về em có thêm tiền tiêu vặt ;)

FBI
28-09-2010, 14:25
Nhờ sự lãnh đạo vừa sáng suốt, vừa tài tình của LĐ, nhờ cả sự ưu ái đặc biệt của TW, và quan trọng là sự cuồng nhiệt của các pro đời 7x, trai thanh gái đảm đời 8-9x, nhi đồng thối tai đời 10x, topic 'Dân Hải Phòng buôn chuyện' càng ngày càng dài, dài quá. Cắt đi Cỏ ơi.

greenline
28-09-2010, 14:32
Cảm ơn bác có nhời hỏi thăm, tình hình đang rất tình hình lắm ạ, nhưng bọn em đã thống nhất với nhau là "sầu riêng không buôn giữa chợ" rồi ạ. Khi nào bác xuống đây PM cho em (hoặc A Phi) phát là tự nhiên có hải sản, có Hồng Phi, có Hương, có khách mời của VTV3 luôn...

Ơ thế không mời bà con hàng xóm láng giềng chung vui à? (NO)


Còn giảm được nữa đấy Shachou ơi......

Hoặc lúc về em có thêm tiền tiêu vặt ;)

Khiếp, sao hôm nay giọng lờ đờ giống bà chủ thế? :LL

@FBI:

Một cái topic bé cỏn con.
Làm sao mà phải cắt với còn!

:))

thik_di_choi
28-09-2010, 15:18
Khách của chị trước ở khách sạn Hữu Nghị, giá 55$/ phòng đơn.

Lần này họ ở dài yêu cầu phòng giá vừa phải hơn được lãnh đạo giới thiệu cho Monaco, khách sạn 2 sao, phòng ốc sạch sẽ, có thang máy còn mới hơn cả Hữu Nghị.

Hôm qua khách của chị bắt đầu ở : phòng đẹp, tivi màn hình phẳng còn mới hơn cả khách sạn Hữu Nghị, thang máy kính cong, có ăn sáng trên tầng 6 .

Phòng : 500.000 VND/ phòng, chưa liên lạc được với giám đốc để yêu cầu giảm giá hơn nữa.

Khách sạn Monaco.

Đ/c: 103 Điện Biên Phủ, Hải Phòng

Tel: 0313 746 468 / 0313 746 469

Email:[email protected]

Khách sạn đấy ổn, đẹp mỗi tội không có view. 400k là giá hợp lý. Có hai điều cần lưu ý nhưng cũng không bất tiện lắm
- Chỗ để ô tô hơi hạn chế
- Thỉnh thoảng dân chơi đêm dạt về muộn thì có thể hơi ồn

Shachou
28-09-2010, 15:41
Còn giảm được nữa đấy Shachou ơi......

Hoặc lúc về em có thêm tiền tiêu vặt ;)

Em gọi chị Thúy mà chưa thấy giảm chị ạ. Để tối về gọi điện nói chuyện tiếp xem sao. Phải nói chị Kiara giới thiệu mới được .

black cat
28-09-2010, 16:08
Anh giới thiệu Cô đi tẩm quất bấm huyệt của người mù làm nhé , ra 57 hàng kênh rồi bảo anh Hưng bấm nếu ko thì để người khác làm cho . Ở đấy có cả nam và nữ , tùy ý mình chọn Em à

Chỗ đó thì ok,ngon bổ rẻ,nhưng nếu thân hình của chú Tom mà để a Hưng đấm thì a ko hình dung đc thân hình của chú khi ra về:))

hongphi
28-09-2010, 16:17
Cảm ơn bác có nhời hỏi thăm, tình hình đang rất tình hình lắm ạ, nhưng bọn em đã thống nhất với nhau là "sầu riêng không buôn giữa chợ" rồi ạ. Khi nào bác xuống đây PM cho em (hoặc A Phi) phát là tự nhiên có hải sản, có Hồng Phi, có Hương, có khách mời của VTV3 luôn...

Bác Ngố thân mến!
Bác đã nghe thấy "Tân Phu Nhân" của em tuyên bố rồi đấy nhé! Còn chuyện của Bác và chú Tôm cá độ thế nào thì bác cứ gương mẫu đê...:D

Go-go-go
28-09-2010, 16:29
Khách của chị trước ở khách sạn Hữu Nghị, giá 55$/ phòng đơn.

Lần này họ ở dài yêu cầu phòng giá vừa phải hơn được lãnh đạo giới thiệu cho Monaco, khách sạn 2 sao, phòng ốc sạch sẽ, có thang máy còn mới hơn cả Hữu Nghị.

Hôm qua khách của chị bắt đầu ở : phòng đẹp, tivi màn hình phẳng còn mới hơn cả khách sạn Hữu Nghị, thang máy kính cong, có ăn sáng trên tầng 6 .

Phòng : 500.000 VND/ phòng, chưa liên lạc được với giám đốc để yêu cầu giảm giá hơn nữa.

Khách sạn Monaco.

Đ/c: 103 Điện Biên Phủ, Hải Phòng

Tel: 0313 746 468 / 0313 746 469

Email:[email protected]


Còn giảm được nữa đấy Shachou ơi......

Hoặc lúc về em có thêm tiền tiêu vặt ;)

Cuối năm em đặt phòng cho bạn em ở khoảng 1 đến 2 tuần chả biết như thế có được coi là dài không và có được giảm giá nữa không ạ? Và giảm thì bao nhiêu ạ?

@@ Anh Thik: Ở đó không yên tĩnh thế ở trong phòng thì liệu có bị hảnh hưởng không ạ?

Với lại nó phải an toàn về đồ đạc mình để trong phòng.

thik_di_choi
28-09-2010, 17:02
Cuối năm em đặt phòng cho bạn em ở khoảng 1 đến 2 tuần chả biết như thế có được coi là dài không và có được giảm giá nữa không ạ? Và giảm thì bao nhiêu ạ?

@@ Anh Thik: Ở đó không yên tĩnh thế ở trong phòng thì liệu có bị hảnh hưởng không ạ?

Với lại nó phải an toàn về đồ đạc mình để trong phòng.

Không có vấn đề gì cả. Chỉ tội nếu các bạn ấy có về muộn thì chỉ đi mạnh với nói to tí thôi. Mà phải đỏ mới gặp chứ bình thường cũng chẳng gặp đưoqực đâu

Hương xưa
28-09-2010, 17:05
Ơ thế không mời bà con hàng xóm láng giềng chung vui à? (NO)

Em đã nói rõ là ''có khách mời của VTV3" rồi mà (Xanh tất lẽ dĩ ngẫu là khách rồi còn gì).
Mà vụ này cũng chả cần chung độ đâu bác Ngố à, câu được cá to rồi thì nên biết ơn người giúp mình rắc thính chứ, để VTV3 tự độ cũng OK:)).

Tommy_ngo
28-09-2010, 18:22
Chỗ đó thì ok,ngon bổ rẻ,nhưng nếu thân hình của chú Tom mà để a Hưng đấm thì a ko hình dung đc thân hình của chú khi ra về:))

Ở đấy có nhân viên nữ mà Anh , Có phân chia rõ ràng đấy Anh à :)) Có khi Em muốn thử cũng ứ được :LL



Cuối năm em đặt phòng cho bạn em ở khoảng 1 đến 2 tuần chả biết như thế có được coi là dài không và có được giảm giá nữa không ạ? Và giảm thì bao nhiêu ạ?

Cuối năm bạn Cô về chia % Anh đặt phòng giảm giá cho nhưng có cần ở đấy ko ? Ở đấy trung tâm đi đâu cũng tiện nhưng Anh hay ở Phú Vân gần nhà Anh thấy thích hơn (c)

thik_di_choi
29-09-2010, 07:58
Ở đấy có nhân viên nữ mà Anh , Có phân chia rõ ràng đấy Anh à :)) Có khi Em muốn thử cũng ứ được :LL




Cuối năm bạn Cô về chia % Anh đặt phòng giảm giá cho nhưng có cần ở đấy ko ? Ở đấy trung tâm đi đâu cũng tiện nhưng Anh hay ở Phú Vân gần nhà Anh thấy thích hơn (c)

Phú Vân không ổn bằng trên khu Điện Biên Phủ vì:
- Không trung tâm bằng
- Đường chật chội, khó đi vì một chiều nhiều
- Phục vụ không pro vì kiểu gì cũng chỉ là khách sạn tư nhân
- Phức tạp vì đây thường là chỗ dạt của giang hồ, chân dài ngại về nhà và đặc biệt là dân chơi thuốc lắc, đập đá

Nói chung là đã ở trên quận Nhứt roài thì khó ở chỗ khác lắm =))

Tommy_ngo
29-09-2010, 09:40
Phú Vân không ổn bằng trên khu Điện Biên Phủ vì:
- Không trung tâm bằng
- Đường chật chội, khó đi vì một chiều nhiều
- Phục vụ không pro vì kiểu gì cũng chỉ là khách sạn tư nhân
- Phức tạp vì đây thường là chỗ dạt của giang hồ, chân dài ngại về nhà và đặc biệt là dân chơi thuốc lắc, đập đá

Nói chung là đã ở trên quận Nhứt roài thì khó ở chỗ khác lắm =))

Bác ở nhà mà tin mật nắm rõ thế , ở trên đấy bây giờ mà lắc & đập đá thì ra quận ngồi cho nhanh . Ở Monaco là ổn rồi nhưng Em thích gần nhà làm gì cũng tiện , đôi khi Monaco hay hết phòng nếu ai có bạn bè ở xa về nên đặt phòng trước nhé (NT)

25ltk
29-09-2010, 10:00
Bác Ngố thân mến!
Bác đã nghe thấy "Tân Phu Nhân" của em tuyên bố rồi đấy nhé! Còn chuyện của Bác và chú Tôm cá độ thế nào thì bác cứ gương mẫu đê...:D

Thật tình là anh vẫn chưa biết "Tân phu nhân" của chú là ai đâu? Hương xưa hay Hoàng Thu Hương?

hoagao
30-09-2010, 10:52
Nhà mình yên ắng quá nhỉ.
Em vào chào mọi người cho lấy khí thế.

Hôm qua, em thấy ở Nhà hát tháng 8 có giăng biển Đêm nhạc Phú Quang - Duy Thái (29/9) nhưng lại quảng cáo rất nửa vời: với "các ca sĩ nổi tiếng".
Chẳng biết ca sĩ nào và đội nổi tiếng đến bao nhiêu, hay chỉ toàn là ca sĩ tuổi mỗi ngày một nhiều mà tên chẳng mấy ai biết.

Shachou
30-09-2010, 10:58
Em chào các bác PHP cái. Em lại về với Trung Ương rồi.

Xuống Hải Phòng thì đi với khách hàng từ sáng đến tối mịt, không có thời gian để gọi PHP cafe.

Chân thành cám ơn các anh chị PHP đã tư vấn cho em các địa điểm. Hẹn lần khác xuống giao lưu với anh em PHP sau ạ.

co_mem
30-09-2010, 11:09
Nhân hôm nọ ngồi với một gái có nói đến chuyện chỉ 1 ngày thì có thế đi đâu loanh quanh Hải Phòng?
Em cứ ngẫm nghỉ mãi, mình ở mấy chục năm rồi mà quả thật còn rất là mù mờ về thành phố quê hương, đi đâu, làm gì... ăn gì chơi đâu.... quả thật phải tư vấn cho một bạn nào đó muốn thăm HP thì em mù tịt.

Cả nhà giúp em hiểu thêm về quê em với... :">

Mộc Lan
30-09-2010, 11:32
Hii, Chuẩn đấy chị ah! Đọc sách báo, tìm hiểu này kia, biết được tên những địa danh nổi tiếng ở đâu, quận nào, huyện nào... nhưng không biết đường đi đến đấy như thế nào. Có khách nơi khác đến hỏi đường: " em chịu, em bó tay".... hix bạn em nó bảo "thế mà cũng đòi là dân Hải Phòng", chết nhục!

Go-go-go
30-09-2010, 13:20
Có khi PHP làm chương trình thiết kế city tour Hải Phòng 1 ngày. Bao gồm giải thưởng cho những ý tưởng hợp lý nhất. Em kiến nghị ban LĐ, CEO, ... đưa ra phong trào cho vui nhỉ :D.

Kiara
30-09-2010, 14:01
Mình có nên chạy chọt cái bọn thiết kế city tour của PHP để đưa 79 ĐBP làm điểm đến không nhỉ, đằng nào nó cũng đối diện Bảo tàng, kiến trúc cổ thời Pháp thuộc?

:LL

hoagao
30-09-2010, 14:53
Nhân tiện LĐ nhắc đến Bảo tàng Hải Phòng;
Em vẫn biết là Bảo tàng HP mở cửa ban ngày, tối T4 và tối Chủ Nhật, nhưng bao nhiêu lần em bảo vào mà lại vẫn chưa vào lần thứ hai kể từ sau lần 1 cách đây gần chục năm.

Bây giờ thấy đang trưng biển có giới thiệu các hiện vật cổ của Hải Phòng đấy các bác ạ.
Hôm nào nhà mình đến 79 ĐBP gửi xe rồi sang Bảo tàng xem. Xem xong lại về 79 uống rịu nhỉ.

bụi đường ca
30-09-2010, 15:38
Mai Bụi đi đại lễ, từ tối thứ 6 đến trưa CN về, xem khai mạc đại lễ ở Hồ Gươm đến 23h thì chạy qua bar chơi tiếp đến 2h sáng về hotel. Nguyên ngày thứ 7 thì sáng tham quan Hoàng thành, Hồ Gươm, Bảo tàng HN, Ba Đình... Chiều thì shopping ở Vincom. Có ai ké chân không?

Kiara
30-09-2010, 15:40
Dạo này Bụi vừa đại ra vừa xì tin quá cơ!!!

Tưởng vất thẻ đi rồi mà vẫn gạ shopping cơ à, sao sống gấp thế :))

co_mem
30-09-2010, 15:42
Hay mình làm luôn vào thứ 7 hoặc chủ nhật này đi...

Các nhà Hải Phòng học Xanh Ngố đâu rôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :D (em ko cố ý nhá a Xanh, tại bác Ngố...)

greenline
30-09-2010, 15:42
Mình có nên chạy chọt cái bọn thiết kế city tour của PHP để đưa 79 ĐBP làm điểm đến không nhỉ, đằng nào nó cũng đối diện Bảo tàng, kiến trúc cổ thời Pháp thuộc?

:LL

Đúng rồi, em mang ít ảnh đến treo thành galery cho hoành tráng luôn. :))

@Bụi: Coi chừng đông quá ngồi vỉa hè ca bài bụi đường luôn. :LL

bụi đường ca
30-09-2010, 15:46
Mấy shop varcase ở Vincom đang khuyến mại toé loe chị à. Thẻ quẹt nốt lần này thì em thề về vất luôn đi.

greenline
30-09-2010, 15:47
Hay mình làm luôn vào thứ 7 hoặc chủ nhật này đi...

Các nhà Hải Phòng học Xanh Ngố đâu rôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :D (em ko cố ý nhá a Xanh, tại bác Ngố...)

Sặc, anh không dám nhận cái chức to xế. Cuối tuần này thì anh chắc không tham gia được rồi, tuần sau ... cũng thế. :))

Go-go-go
30-09-2010, 15:48
Thế thì ta cho vào tour thế này ạ.

....
- Thăm bảo tàng Hải Phòng chiêm ngưỡng những cổ vật đã ghi lại dấu ấn của một thành phố hào hùng từ thời Hai Bà Trưng. (Ví dụ: cổ vật còn lại trong trận đánh lịch sử trên sông Bạch Đằng.)
- Thăm khu phố "Tây" Điện Biên Phủ những năm Pháp thộc.
- Ghé qua quán Bar nhỏ trên phố "Tây" mang đậm phong cách Pháp thời bấy giờ. (Phono 79 Điện Biên Phủ)
....

Thế được chưa hả chị Kiara :D
Đi nhiều khát nước quả này vào quán chị Kiara uống Bia cứ gọi là (beer) (cái loại bia mà thằng Kopiko uống ý chị. Quả này quán đắt hàng thì % cho em nhé chị.

Kiara
30-09-2010, 15:48
Đúng rồi, em mang ít ảnh đến treo thành galery cho hoành tráng luôn. :))


Hay!!!

Chị với mày chơi đê, gì thì gì cũng là người một nhà.
Đi đâu mà sợ thiệt, nhỉ :))

Kiara
30-09-2010, 15:57
Thế thì ta cho vào tour thế này ạ.

....
- Thăm bảo tàng Hải Phòng chiêm ngưỡng những cổ vật đã ghi lại dấu ấn của một thành phố hào hùng từ thời Hai Bà Trưng. (Ví dụ: cổ vật còn lại trong trận đánh lịch sử trên sông Bạch Đằng.)
- Thăm khu phố "Tây" Điện Biên Phủ những năm Pháp thộc.
- Ghé qua quán Bar nhỏ trên phố "Tây" mang đậm phong cách Pháp thời bấy giờ. (Phono 79 Điện Biên Phủ)
....



Phù...., phải thêm thế này nữa:

Các bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những hình ảnh Đất Cảng tuyệt vời từ xưa tới nay do nhà n ..hiếp ảnh đại tài Xanh Ngố sưu tầm và thực hiện :LL

Hương xưa
30-09-2010, 18:21
Em nghe Tây chúng nó đồn về cái địa chỉ 79 ĐBP này nhiều quá rồi mà chưa có dịp đến, từ giờ đến cuối tuần nếu còn ở HP rứt khoát em phải đến đòi cái khăn mới được, xem tình hình buôn bán ra sao, có phải về kiến nghị thủ trưởng cho tăng thuế không.

ngo1
30-09-2010, 21:16
(em ko cố ý nhá a Xanh, tại bác Ngố...)
Tại bác Ngố là sao em? anh không hiểu. Nhưng anh nghĩ 1 ngày ở HP cũng có nhiều chỗ để tham quan tìm hiểu đấy chứ, Ga Hải Phòng, Bưu điện Hải Phòng, Bảo tàng Hải Phòng, hoặc cái "đồng hồ ba chuông chẳng hạn",... vấn đề là thích tìm hiểu sơ hay kỹ. Hoặc có thể tham quan một loạt đình chùa trong nội thành HP (còn ngoại thành có mà ... đầy) :D
VD thế này
https://img25.imageshack.us/img25/6571/651001.jpg

thik_di_choi
01-10-2010, 08:42
Mai Bụi đi đại lễ, từ tối thứ 6 đến trưa CN về, xem khai mạc đại lễ ở Hồ Gươm đến 23h thì chạy qua bar chơi tiếp đến 2h sáng về hotel. Nguyên ngày thứ 7 thì sáng tham quan Hoàng thành, Hồ Gươm, Bảo tàng HN, Ba Đình... Chiều thì shopping ở Vincom. Có ai ké chân không?

Nó báo cáo mọi người mà còn chi tiết hơn cả báo cáo với gấu =))

thik_di_choi
01-10-2010, 08:46
Mấy shop varcase ở Vincom đang khuyến mại toé loe chị à. Thẻ quẹt nốt lần này thì em thề về vất luôn đi.

Hàng lởm hết cu ơi mà là Versace chứ nhỉ. Cái hiệu chú viết anh chưa nghe thấy :))

co_mem
01-10-2010, 10:58
Tại bác Ngố là sao em? anh không hiểu. Nhưng anh nghĩ 1 ngày ở HP cũng có nhiều chỗ để tham quan tìm hiểu đấy chứ, Ga Hải Phòng, Bưu điện Hải Phòng, Bảo tàng Hải Phòng, hoặc cái "đồng hồ ba chuông chẳng hạn",... vấn đề là thích tìm hiểu sơ hay kỹ. Hoặc có thể tham quan một loạt đình chùa trong nội thành HP (còn ngoại thành có mà ... đầy) :D
VD thế này
https://img25.imageshack.us/img25/6571/651001.jpg

@1: Thì tại anh tên là Ngố đặt sau tên Xanh thì nó mới ra Xanh NGố
@2: Anh vạch luôn lịch trình 1 ngày cụ thể đi... 4 cái điểm trên mất bao nhiêu time... sơ là thế nào và kỹ là thế nào? Các chùa trong nội thành ngày nào cũng đến được hay chỉ ngày rằm và mồng 1?

Tour của anh có thể tạm gọi là tìm hiểu lịch sử phát triển thành Hải Phòng nhỉ :)
Trước khi đi thì search google... :D (căn bản là trước khi dẫn bạn đến Ga thì phải đọc xem ga xây dựng năm nào, ý nghĩa gì và những chuyện vặt quanh nó thì mới có cái mà nói chứ ko dắt đến chụp cái ảnh rồi về thì mấy phút...)

greenline
01-10-2010, 11:28
Bảo tàng Hải Phòng, hoặc cái "đồng hồ ba chuông chẳng hạn",...

Cái đồng hồ ba chuông khi xưa đẹp thế, giờ nhìn chán chả buồn chụp. :shrug: Nhà bảo tàng cũng bị mất 2 cái chóp trên đỉnh, không hiểu sao. Ở bảo tàng đang có triển lãm tinh hoa cổ vật HP và cái gì đó nghìn năm (nghe mãi nghìn năm phát chán :shrug:) Nhà mình chăc cũng ít người biết tượng Trạng Trình nhỉ. Sang Vĩnh Bảo chơi cũng hay. :)


Hàng lởm hết cu ơi mà là Versace chứ nhỉ. Cái hiệu chú viết anh chưa nghe thấy :))

Cái lão này, đọc tên đã biết rồi còn hỏi. :))

Anh Già
01-10-2010, 11:39
Úi giời, tớ lâu lâu mới vào mà thấy nhà này vẫn hội họp đông quá nhỉ :)

co_mem
01-10-2010, 11:46
Úi giời, tớ lâu lâu mới vào mà thấy nhà này vẫn hội họp đông quá nhỉ :)

Quân số nhà em tăng dần đều, cấp độ buôn bán cũng ko hề giảm :D

Đi Trạng Trình rồi vòng về Tiên Lãng tắm khoáng, tối về HP ăn bánh đa cua, tráng miệng buôn dưa ở 79... Tuyệt ;)

Tommy_ngo
01-10-2010, 12:07
Úi giời, tớ lâu lâu mới vào mà thấy nhà này vẫn hội họp đông quá nhỉ :)

Lâu ko thấy Bác post bài , Sao hôm nay mát trời lại vào spam nhà Em thế . Sinh nhật Phượt mấy lần rồi Em vẫn chưa được ngắm Bác đấy :D

Anh Già
01-10-2010, 12:29
Các bạn vui vẻ thích thật, tớ dạo này phải đi chăn bò nên thời gian lướt Net ít đi nhiều so với trước, chỉ kịp đảo qua FB tý thôi ( hay thấy Xanh trong đó ).
PS: em Cọ mềm vẫn xinh như xưa chứ hả ? :)

thik_di_choi
01-10-2010, 12:48
Các bạn vui vẻ thích thật, tớ dạo này phải đi chăn bò nên thời gian lướt Net ít đi nhiều so với trước, chỉ kịp đảo qua FB tý thôi ( hay thấy Xanh trong đó ).
PS: em Cọ mềm vẫn xinh như xưa chứ hả ? :)

Xinh thì vẫn xinh nhưng tươi chưa chắc. Cũng đang tiến hành đổi nick thành Cỏ cứng, Cỏ úa roài =))

bụi đường ca
01-10-2010, 12:49
Khổ, sai chính tả bị các bác soi chít luôn.

Ai đi HN chiều nay thì ké xe cơ quan em nhé. Còn em đi ca 6h tối xe ngoài. Mấy vị pm đi cùng thì hẹn đợi ở chân cầu Lạc Long.

hoagao
01-10-2010, 13:53
Xinh thì vẫn xinh nhưng tươi chưa chắc. Cũng đang tiến hành đổi nick thành Cỏ cứng, Cỏ úa roài =))


Đả đảo bác Thik nhá!
PHP có nhà ngoại giao kiêm phát ngôn viên được đông đảo bà con yêu mến như Cỏ mà bác Thik lại dìm hàng thế này sao?
Thế này chị em gái nhà PHP thật là tủi thân lắm đấy, cũng đến sống thôi chứ thế này thì chết làm sao được!

Go-go-go
01-10-2010, 13:58
Khổ, sai chính tả bị các bác soi chít luôn.

Ai đi HN chiều nay thì ké xe cơ quan em nhé. Còn em đi ca 6h tối xe ngoài. Mấy vị pm đi cùng thì hẹn đợi ở chân cầu Lạc Long.

Anh Bụi quả này quyết tâm nâng đời đây.

Trước tiên là cải tổ quả đầu tóc Bếch Kăm cứ phải nói là ngon (c).
Bây giờ đi Vim Com sốp ping cải tạo lại bo đỳ.

Trời trời tối CN anh về lúc nào để em còn ra cầu Lạc Long đón xem di tích mới nào :LL.

thik_di_choi
01-10-2010, 14:15
Đả đảo bác Thik nhá!
PHP có nhà ngoại giao kiêm phát ngôn viên được đông đảo bà con yêu mến như Cỏ mà bác Thik lại dìm hàng thế này sao?
Thế này chị em gái nhà PHP thật là tủi thân lắm đấy, cũng đến sống thôi chứ thế này thì chết làm sao được!

Show, PR mãi chả ăn thua. Có khi dìm hàng lại được cái gì đó cũng hay hay. Có loại trâu nó lại thích chén cỏ cứng, cỏ úa, cỏ khô thì sao.

Chờ xem, biết đâu đới

lephuong18121
01-10-2010, 16:21
Dân Gia lai có buôn chuyện với dân Hải Phòng được không? Mềnh tham gia với

Totochan
01-10-2010, 17:17
Em có ý kiến tí!
Thế tour kiểu phượt vòng quanh Hải Phòng mình đi bằng xe đạp nhỉ? Mùa này nắng vàng lắm, ra tí mồ hôi cho da óng ánh lại thêm VitaminD.
Bác Ngố quả này làm MC nhỉ? Ở một chỗ nghĩ đạp xe đạp, chỗ nào nghỉ thì bác Dép pha cafe, em Cỏ có salat, chị Kiara có bia, Guốc có văn nghệ, Ell ra câu đố, Hương xưa có quà, Em mang trống theo, Bụi trình diễn thời trang tóc, Go+ Gạo thời trang váy, Xanh, Tax làm phó nháy, Blackcat sờ tai sì pọt.....úi giời ơi....đòan nhà mình vui quá là vui... đảm bảo thiên hạ không nhìn ....thì phí mắt!!!!!(c)=))(beer)

ngo1
01-10-2010, 20:20
Trước khi đi thì search google... :D (căn bản là trước khi dẫn bạn đến Ga thì phải đọc xem ga xây dựng năm nào, ý nghĩa gì và những chuyện vặt quanh nó thì mới có cái mà nói chứ ko dắt đến chụp cái ảnh rồi về thì mấy phút...)

Thực ra có nhiều bài viết về Hải Phòng trên các diễn đàn. Trên 4r mình anh cũng viết 1 bài về Hải Phòng ở mục "Thân thương miền Bắc" còn nhiều thứ định viết lắm nhưng cứ ngồi vào máy lại mải đọc, check, test, ... nên bao lâu rồi mà chửa viết tiếp được.

black cat
01-10-2010, 20:50
Em có ý kiến tí!
Thế tour kiểu phượt vòng quanh Hải Phòng mình đi bằng xe đạp nhỉ? Mùa này nắng vàng lắm, ra tí mồ hôi cho da óng ánh lại thêm VitaminD.
Bác Ngố quả này làm MC nhỉ? Ở một chỗ nghĩ đạp xe đạp, chỗ nào nghỉ thì bác Dép pha cafe, em Cỏ có salat, chị Kiara có bia, Guốc có văn nghệ, Ell ra câu đố, Hương xưa có quà, Em mang trống theo, Bụi trình diễn thời trang tóc, Go+ Gạo thời trang váy, Xanh, Tax làm phó nháy, Blackcat sờ tai sì pọt.....úi giời ơi....đòan nhà mình vui quá là vui... đảm bảo thiên hạ không nhìn ....thì phí mắt!!!!!(c)=))(beer)

Heeeeeeeeeee,ý tưởng của e nghe thì hay đấy,nhưng khó,ace PHP từ lâu đã ko còn nhớ cách đi xe đạp rồi thì làm sao mà đi đường trường đc,với lại xe đạp bình thường gặp hôm nào trời gió to thì chỉ có nước khóc thôi,đi xe máy thôi:))

co_mem
01-10-2010, 21:08
Các bạn vui vẻ thích thật, tớ dạo này phải đi chăn bò nên thời gian lướt Net ít đi nhiều so với trước, chỉ kịp đảo qua FB tý thôi ( hay thấy Xanh trong đó ).
PS: em Cọ mềm vẫn xinh như xưa chứ hả ? :)

AG chăn cả đàn bò như thế thì còn gì cỏ nữa mà xinh với tươi ạ ;)

@THik: Dìm hàng quá đấy nhá, em dỗi bây giờ :(
@NGo: Bác lên lịch trình 1 ngày HP điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ngo1
01-10-2010, 21:44
Nếu bạn em đến từ nơi khác đến Hải Phòng, anh thử lập lịch thế này em coi xem có ổn không nhé:
Ăn sáng: Bánh đa cua ở Lê Đại Hành.
Thăm, chụp ảnh và giới thiệu Nhà hát lớn + Quán hoa + Tượng Lê Chân (khoảng 1,5 tiếng).
Thăm Bảo tàng Hải Phòng + Bưu điện + Nhà thờ lớn (giới thiệu xưa và nay hết khoảng 1,5 tiếng).
Ăn và nghỉ trưa (có thể chọn cái quán nào Romantic chút Cafe Conner chẳng hạn).
Chiều:
Thăm chùa Hàng
Thăm đình Hàng Kênh
Thăm đền Nghè
Tối: Ra hồ An Biên uống rượu mực và ngắm ... gay hoạt động về đêm =))
Hết

co_mem
01-10-2010, 21:56
Nếu bạn em đến từ nơi khác đến Hải Phòng, anh thử lập lịch thế này em coi xem có ổn không nhé:
Ăn sáng: Bánh đa cua ở Lê Đại Hành.
Thăm, chụp ảnh và giới thiệu Nhà hát lớn + Quán hoa + Tượng Lê Chân (khoảng 1,5 tiếng).
Thăm Bảo tàng Hải Phòng + Bưu điện + Nhà thờ lớn (giới thiệu xưa và nay hết khoảng 1,5 tiếng).
Ăn và nghỉ trưa (có thể chọn cái quán nào Romantic chút Cafe Conner chẳng hạn).
Chiều:
Thăm chùa Hàng
Thăm đình Hàng Kênh
Thăm đền Nghè
Tối: Ra hồ An Biên uống rượu mực và ngắm ... gay hoạt động về đêm =))
Hết

Ồi ôi, em biết nói gì trong 1,5 + 1,5 tiếng ấy bây giờ, thật chứ em chỉ biết chỉ đây là NHL, đây bà LC, đây ĐN,.... hết, có đến 3 tiếng ko.
Nhưng kể ra cũng hay hay nếu đi đông chém gió, thks bác! Nhưng chắc phải chọn ngày rằm hoặc mồng một vì kinh nghiệm thăm chùa nhiều, ngày thường rất vắng vẻ và các cửa lớn ko được mở, thậm chí cửa nhỏ cũng ko mở luôn.

Hay hôm nào anh Ngo dẫn ace làm 1 tour như trên nhé, em mượn sẵn cái máy ghi âm học tập :D

greenline
01-10-2010, 22:06
Giảng viên tiếng Anh trường chuyên mà nói thì ngọng, chửi thì hay!

Giời ơi, xỉu!



http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150288067125454&ref=mf