PDA

View Full Version : Dân Hải Phòng buôn chuyện (Phần 2)



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11

Hương xưa
18-08-2010, 11:40
Nhân chuyện thơ vần Ồn của Susu, lão Ngố nhớ có giai thoại này:
Trong 1 buổi gặp mặt các văn nghệ sỹ, 1 nghệ sỹ có ứng khẩu mấy câu thơ trong đó có 2 câu thơ lạc điệu, được tác giả nhờ nhà thơ Tố Hữu chỉnh lại cho vần, nhưng Tố Hữu chịu không chỉnh được:
" Thu Ba ngồi với Thu Bồn,
Thu Bồn thích chí sờ vai Thu Ba"
Nếu phải các zai Hải Phòng thì chỉnh câu thơ này dễ như bỡn ấy nhỉ? Nhất là sau khi Mộc Tồn về.
Bác Ngố mới đi đâu về đới...kể chuyện giai thoại thì phải kể tới nơi tới chốn, không được cắt đầu cắt đuôi bà con hiểu lầm! Dạ thưa bà con hôm đó em cũng theo bố em đi họp, thấy còn hai câu nữa như sau:
Thu Ba bảo: Cụ tránh ra
"Vai" đâu sẵn thế để mà cụ sơ (sờ)

Tommy_ngo
18-08-2010, 11:49
Bác có thể gọi nhờ bác Dép mua hộ đôi Ủng được không ?. À mà thôi , giờ mới nhớ ra : CHÂN GỖ thì sợ gì Nước

Gỗ có nhiều loại gỗ lắm , mà nước bây giờ ăn mòn lúc nào ko biết . Bác cứ cẩn thận cái chân của Bác :)) ( chân nào cũng vậy thôi )

Dep Cao Su
18-08-2010, 11:50
Ố zề..ề..ề..ề..
Đỡ đi ! =))[/QUOTE]

Kiễng chân hái quả susu
đạp phải cây chuối lộ cu(củ) ra ngoài.

vần u, vần u

Tommy_ngo
18-08-2010, 12:02
Em Su quả này ko về hp thì muôn đời Bác chỉ có ăn su hào thôi , ko có Susu mà ăn đâu :)) Chết thật chị em hưởng ứng nhanh thế , mà hưởng ứng thơ con cóc của bác Dép hay cái gì ấy nhỉ =))

CHÂN GỖ
18-08-2010, 12:05
Theo bạn thì đảo cái gì, Thu Ba là gái nghệ sỹ còn Thu Bồn là zai nghệ sỹ, trong cuộc gặp mặt đấy lại ngồi cạnh nhau nên mới có mấy vần thơ trên, nhưng tác giả đòi T.H chỉnh câu thơ đấy ngay tại chỗ nên T.H mới không dám chỉnh!

THU BỒN ngồi với THU BA
THU BA thích chí sờ vai THU BỒN
Có thể lúc đó TỐ HỮU không tập trung vào sự việc nên không đáp lại ngay . Em đảo lại như thế được không bác , có gì bỏ quá cho em .

Tommy_ngo
18-08-2010, 12:20
There are currently 30 users browsing this thread. (14 members and 16 guests)

1. Tommy_ngo
2. thik_di_choi
3. CHÂN GỖ
4. bụi đường ca
5. Hoang Thu Huong
6. miss-simple
7. hongphi
8. Dep Cao Su
9. homeless man
10. lolo
11. Guốc Mộc
12. penicylline


Hình như ACE PHP nhịn đói để chiều nay đi ăn thịt chó thì phải , em kiêng cho phép em ở nhà nhé

CHÂN GỖ
18-08-2010, 12:21
Ố zề..ề..ề..ề..
Đỡ đi ! =))

Kiễng chân hái quả susu
đạp phải cây chuối lộ cu(củ) ra ngoài.

vần u, vần u[/QUOTE]

Cũng là vần U :

SU SU chính xác vần U
CAO SU đã đến vác SU HÀO ra lăn

25ltk
18-08-2010, 12:45
THU BỒN ngồi với THU BA
THU BA thích chí sờ vai THU BỒN
Có thể lúc đó TỐ HỮU không tập trung vào sự việc nên không đáp lại ngay . Em đảo lại như thế được không bác , có gì bỏ quá cho em .

Vần a với vần ai khác nhau hoàn toàn. Tác giả thực ra lỡm T. H là chính nên gieo vần ồn và nhờ T. H sửa.

Hương xưa
18-08-2010, 14:33
THU BỒN ngồi với THU BA
THU BA thích chí sờ vai THU BỒN
Có thể lúc đó TỐ HỮU không tập trung vào sự việc nên không đáp lại ngay . Em đảo lại như thế được không bác , có gì bỏ quá cho em .

Xời ơi, chậm tiêu quá, thơ người ta chuẩn đến vậy rồi, cụ chỉnh như thế thành lãng xẹt có gì đáng nói? (mà, có "thích chí" sờ vai nhau thì làm gì phải ra thơ, ra thơ rồi làm gì phải nhờ Tố Hữư chỉnh? Lúc nãy bác Ngố đã giải thích rõ cái sự "gái nghệ sỹ" với cả "zai nghệ sỹ" rồi mà cụ còn théc méc mãi.) Nếu cụ muốn chỉnh thì phải chỉnh thế này (thể theo yêu cầu của bác Dép):
Thu Bồn ngồi với...Ba Thu
Ba Thu thích chí sờ ..."vai" Thu Bồn.
Em chỉnh thế được không bác Ngố?
Mà này, 12h5p tôi đã đi ăn cơm rồi nghe ông Tôm, tới 12h20 ông lôi tôi vào làm gì thế, computer nó nhớ tôi hơi lâu hả? Nhân tiện, Tôm nghe lời bác Thick đuổi thằng người làm đi trông cái Avatar đẹp hẳn lên.(c)

nem_162
18-08-2010, 15:09
Khiếp, được ngày mưa gió mọi người chém bão ác liệt quá!
Có phải vì thế mà ko ai để ý đến 1 sự thay đổi nho nhỏ trong phần thông tin của chị Hương - ở phần location ( em nói ko ai để ý vì chưa thấy ai chém tới vấn đề này ): từ những ngày đầu "abc Đình Đông" giờ đã chuyển thành "Biển một bên và anh một bên".:D Thế cơ mà! PHP có khả năng thay đổi con người đến thế cơ mà ! (HH)
Chiều nay mọi người off thịt chó, cho em chiến cùng với ( em được cái chỉ tốn mồi thôi chứ ko tốn rịu ) :D, nhưng vì tối nay nhà em cúng rằm, em ở nhà tranh thủ xin chúng sinh đừng để thứ 7, CN này mưa rồi mới đến được nên sẽ lại đến muộn ạ!

Tommy_ngo
18-08-2010, 15:24
[QUOTE=
Mà này, 12h5p tôi đã đi ăn cơm rồi nghe ông Tôm, tới 12h20 ông lôi tôi vào làm gì thế, computer nó nhớ tôi hơi lâu hả? Nhân tiện, Tôm nghe lời bác Thick đuổi thằng người làm đi trông cái Avatar đẹp hẳn lên.(c)[/QUOTE]

Sao phải thanh minh với Tôm làm gì nhỉ ? Tôm đổi ko phải vì bác Thick nói mà sợ 1 số người chạnh lòng thôi , Dạo này HTH thay đổi nhiều em út cho vào tầm ngắm rồi đấy . Tôm thấy bắt đầu mơ mộng như tuổi đôi mươi (NT)

ollo
18-08-2010, 15:49
Thêm mất phát mẫu trẻ đẹp nữa này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40453

TW yêu cầu PHP đón khách ít ra cũng phải thế này nhé =)) =)) =))

Totochan
18-08-2010, 16:29
- Chào cả nhà! Em vừa mon men ở TW về. Em đi thành ra không được ở nhà chứng kiến vụ off hoành tráng của nhà mình. Cảm ơn tất cả các bác ở nhà đã gọi điện hỏi thăm, làm em xúc động đến rơi điện thoại ....vì giọng các bác chới với do tập hát Phượt và Mây. Hi vọng tình hình này được phát huy tối đa!
- Chúc mừng một số ớt khô nhà mình đã được lên đời ...thành ớt ngâm!
- Bác Ollo đòi hỏi cao quá! Thực ra cái việc đón tiếp là thịnh tình của chủ nhà, không nên bắt chước người khác vì như thế ....hóa ra là hàng nhái àh. Đề nghị bác liên hệ với Kiara để biết thế nào là máu lửa nhá.Có những cái dùng để đối ngoại nhưng có những cái chỉ để đối nội thôi nhá(NT)
- Em về mở mail thấy kinh quá vì cái nội dung OFF Đồ Sơn của nhà mình. Em đang nghiền, hy vọng đợt này em sẽ phụ họa tốt cho Hoangtung76! Em thấy cái nội dung này Kiara nhà mình hình như còn giữ nhiều quân chủ bài chưa sử dụng, chắc Lão Bà Bà sợ thiên hạ ....choáng!

Ha ha! Báo cáo cả nhà là em về thủ đô, em được một giai Hà Nội đang thời bán dâm đưa đi dạo qua phố phưonừg! Em xúc động lắm. Có vài tấm hình thử cái len mới mời cả nhà xem em đã đi đâu nhá:

https://lh3.ggpht.com/_emP79h_PeYI/TGpbegsCNCI/AAAAAAAAAN0/y53fNH5FTGY/s640/DSC_3408.JPG

https://lh3.ggpht.com/_emP79h_PeYI/TGpbgthO3ZI/AAAAAAAAAN8/2DTC1DcovV0/DSC_3409.JPG

https://lh5.ggpht.com/_emP79h_PeYI/TGpbcQ2VhKI/AAAAAAAAANw/5FlB1AIpbt8/s640/DSC_3400.JPG

Em ngồi ở chỗ nì...

https://lh4.ggpht.com/_emP79h_PeYI/TGpbWDThZ1I/AAAAAAAAANk/HWHdCg-JmvY/DSC_3399.JPG

Ngắm cài này này...

https://lh5.ggpht.com/_emP79h_PeYI/TGpbk7cbGaI/AAAAAAAAAOI/mjWy9jaIP0Y/s640/DSC_3413.JPG

Em phải post bài này để cám ơn Giai Hà nội đã tiếp đón em, Cám ơn Voongsenh đã dư lày để em được lang thang với Giai Hà nội! (Khổ thân, khi trả em về chỗ cũ Giai đành ngậm ngùi: Hôm nay mình móm toàn tập!)


https://lh6.ggpht.com/_emP79h_PeYI/TGuoRuPotPI/AAAAAAAAAPA/B2fHpfVUEic/s640/DSC_3395.JPG

Tommy_ngo
18-08-2010, 16:43
Chào mừng MC của chúng ta đã trở về , Thế có ít ... Sen làm quà biếu cho ACE PHP ko mà show hàng thế kia :T

Kiara
18-08-2010, 16:44
Cái len mới 4` thế, Tồ nhỉ, hay do trình.... :LL

Totochan
18-08-2010, 16:50
Cái len mới 4` thế, Tồ nhỉ, hay do trình.... :LL
Trình em kém đấy! Em xem trong máy cũng long lanh lắm. Nhưng cho ra ngoài thì mình thấy cũng chuối nữa là.
Con len này chắc em phải đổi thôi, chờ vụ làm MC này kiếm chút đỉnh rồi cho em bé đi thôi. Mà thôi, Lờ đờ chuyển con máy của Lờ đờ cho em, đỡ đau đầu nhở? Lại đỡ mốc nữa!(c)
Mà lúc ấy em đi với Giai, trình kém nhưng nhiều thứ khác ngon là được đúng không a?;)

Chân Chim
18-08-2010, 17:14
Trang WEB này hay thật : trước khi đi du lịch cứ vào đây học hỏi là có kinh nghiệm liền Cảm ơn rất nhiều

bụi đường ca
18-08-2010, 17:25
Lens bà Tồ phát tởm cả lên. Có khi còn kém cả chụp bằng di động. Đang busy việc, vào xem ảnh xả stress, vớ ngay ảnh của bà, càng stress hơn. Vất ra sọt rác giùm cái.

ellvis000
18-08-2010, 17:29
Đến giờ rồi, đi Chó Biên Lương đê cả nhà ơi (beer)

ollo
18-08-2010, 17:32
Năm nay, ngoài việc xa cách nhau lâu ngày, vợ chồng Ngâu còn buồn vì con cái dạo này đi xa, nghe đâu tham gia Phượt phẹo gì nữa. Nhưng mà đau nhất là đi thì cũng được nhưng chúng nó lại mải Phượt chẳng đứa nào lấy vợ lấy chồng gì cả. Thế nên mưa suốt

Theo chỉ đạo của Lờ đờ, trời mưa thế này mà không ăn thịt chó thì phí mưa, đồng thời nhắn cho ông Giời biết là nếu còn mưa nữa là chúng tôi ăn hết không còn thịt chó cho ông nữa đâu. Theo qui định của nhà nước, cuối tuần sẽ có hai ngày nghỉ nên chắc mưa cũng sẽ như đi làm thôi, cuối tuần nghỉ 2 ngày.

Vì vậy, mời tất cả anh chị em 18h ngày 18.08 có mặt tại Thịt chó Biên Lương - đường Nam Sơn để quán triệt chương trình SN cho chắc đồng thời bàn kế hoạch tổng khởi nghĩa ngày mai

Báo cáo hết

Chú ý: Nên đi dép vì chắc sẽ hơi ngập + ngồi bệt nhé

Chỗ này gần chỗ nào nhỉ ??? Bác nào chỉ dùm cái ???

thik_di_choi
18-08-2010, 17:59
Trang WEB này hay thật : trước khi đi du lịch cứ vào đây học hỏi là có kinh nghiệm liền Cảm ơn rất nhiều

Sửa chút. bạn sẽ có thông tin chứ không phải kinh nghiệm
Kinh nghiệm là cía chúng ta đã trải qua rồi (trích lời đ/c Xanh nay đã về TW)

thik_di_choi
18-08-2010, 18:02
There are currently 20 users browsing this thread. (11 members and 9 guests)

1. thik_di_choi
2. Judy
3. Shachou
4. miss-simple
5. Chân Chim
6. lolo
7. Tommy_ngo
8. Bạch tuộc
9. nana_moi
10. Hoang Thu Huong

té đi thôi chứ hết chó bây giờ =)) =)) =))

h2q
18-08-2010, 21:22
Không biết PHP nhà mình đang op ẹp thế nào nhỉ? Hôm nay bận không đi được nên đành ở nhà hóng tin tức mọi người. Chắc lại một tối ăn chơi nhảy múa hát ca tưng bừng đây. Rượu thịt chó + Phượt và Mây hợp khẩu vị phải biết.

Judy
18-08-2010, 21:43
Nhà mình buôn với tốc độ tên bắn, Em chỉ lấp ló coi thôi, hok có chen đc lời :((
Các bác đã Mộc Tồn về chưa mà không thấy các bác lên tiếng vậy, các bác ơiiiiiiiiiii

susu
18-08-2010, 22:49
Các bạn HHP đi ọp Mộc Tồn về chưa ạ !!

Hơn cả mưa ở Đồ Sơn, hơn cả lụt lội ở HN !
Từ thi Hoa Hậu Thế Giới Người Việt, tới thi Ảnh Phượt - đều không thể sánh nổi !

Bom sex sắp nổ cái BÙMMMMMMMMMM =))

Vào buổi tối ngày hôm nay, khi anh chị em HHP đang mải mê tranh nhau chấm mắm tôm. Thì các lãnh đạo TW đã tụm lại cùng nhau để chia tiền ọp của members !

Nào thì bầu Papua, nào thì váy Papua, nào thì gái Papua ...
Chịp !

Thôi, em chả nói nữa !!

Guốc Mộc
19-08-2010, 00:03
cac bacs ah lamf sao ma tu dung e bj mat vietkey??????????????????????? cuu e zoooooi

Hương xưa
19-08-2010, 00:09
cac bacs ah lamf sao ma tu dung e bj mat vietkey??????????????????????? cuu e zoooooi

Mất Vietkey thì lên mạng tìm Unikey download về dùng tạm cũng được em ạ. Free.

miss-simple
19-08-2010, 01:15
Guốc với Hương tỉ tỉ ngủ đi thôi, quá ngọ lâu roài

susu
19-08-2010, 02:25
https://www.phuot.vn/threads/10233-Chung-kh%E1%BA%A3o-B%E1%BB%A9c-%E1%BA%A3nh-Ho%C3%A0n-v%C5%A9-Tr%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-phi%C3%AAu-du/page9

Hàng hot đây, hê hê !!

cuongtax
19-08-2010, 07:44
Su dạo này hot quá đi, sao ko show nốt mấy cái quả Ong-bầu nữa cho nó đặc sắc hả em?

susu
19-08-2010, 08:22
Su dạo này hot quá đi, sao ko show nốt mấy cái quả Ong-bầu nữa cho nó đặc sắc hả em?

Chịp, anh chả hiệu iem gì cả !
Em tỏa sáng không cần cắm điện. Giờ đưa bà Ong vào thì hỏng hết sự nghiệp ngôi sao à ?

(Bà này là đại lí phân phối chính thức của bọn bóng đèn phích nước Rạng Đông á, kin lắm! =)) )

Chẳng qua hôm qua anh Dép hái susu, chả may tật mợ nó ..u ra ngoài. Em tính hỏi anh ấy xem có giống với cái bạn khoe ống kia không thôi !

cuongtax
19-08-2010, 08:46
Cái vụ có giống hay ko e hỏi đúng chỗ rồi. Bạn Dép là chuyên về cái loại cần đấy em Su ơi..Hôm off Đồ sơn e bảo anh Dép mang cần ra biển biểu diễn nhé. Bọn anh chứng kiến rồi, đa dạng hơn cái vụ khoe ống của Papua cơ..

co_mem
19-08-2010, 09:08
Em nhìn trời nắng lung linh mà mừng quá, hy vọng thời tiết cuối tuần cũng đẹp như thế này

ollo
19-08-2010, 09:12
Em nhìn trời nắng lung linh mà mừng quá, hy vọng thời tiết cuối tuần cũng đẹp như thế này
Anh thì ngược lại, mong hôm nay và mai nó mưa thật nhiều, đến cuối tuần muốn mưa thì hết cả nước roài :)

co_mem
19-08-2010, 09:30
Tranh thủ lúc cả nhà chưa ném đá em báo cáo tài chính mấy vụ ọp em làm thủ quỹ ạ:

1. Ọp Tháng 5 Kỷ niệm giải phóng HP dư : 178.000
2. Ọp Ngỗng 6 món thu: 4.300.000
- Thanh toán: 4.000.000
- Cafe: 795.000
- Thu - Chi = -395.000
3. Ọp Chó 5 món (tối qua) thu: 1.300.000
- Thanh toán: 1.195.000
- Thu - Chi = 105.000

TỔNG: (1) + (2) + (3) = - 112.000 (DONE)


P/S:
- Hiện tại em đang cầm áo của Wayback, FBI và quà của LG :D
- Em chuẩn bị lên danh sách xế ôm vụ cuối tuần nên ai muốn xế nào ôm nào thì PM nhé ;)

Shachou
19-08-2010, 09:58
Cỏ ơi!

Chị đang ở Vĩnh Bảo, mưa rất to, chẳng nhẽ Hải Phòng lại nắng ư?

Cỏ cho chị xin 1 chân ôm ra Đồ Sơn và mượn 1 cái mũ Bảo Hiểm nữa nhé!

hoagao
19-08-2010, 10:44
Tranh thủ lúc cả nhà chưa ném đá em báo cáo tài chính mấy vụ ọp em làm thủ quỹ ạ:



TỔNG: (1) + (2) + (3) = - 112.000 (DONE)


P/S:


Giờ em mới nhớ ra báo cáo cả nhà và bác thủ quỹ:
Em đang cầm của cả nhà 100K tiền dư lại vào một hôm đi ọp hải sản ở CatBà Bay.

Em sẽ nộp lại cho Cỏ nhá
Em khai báo thành khẩn, đừng ai bắt em trả lãi !

miss-simple
19-08-2010, 11:46
Chào mừng sinh nhật Phượt, em xin cống hiến 1 bài viết gọi là cây nhà , lá vườn. Mời các pác cứ chém tả tơi


CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CUỘC ĐI

Bỏ lại những chật hẹp dưa cà mắm muối
Tôi hăm hở ra đi , miền xa xôi đang đợi
Này Tây Bắc ngày ngập sương mù trắng
Này non xanh đêm thẳm đáy thung sâu
Đứng dưới chân đồi sau những ngày sống vội
Nghe đời chầm chậm trôi trên áng mây trôi

Em thân yêu ơi đừng nhìn tôi bối rối
Tôi là của không gian, của ánh sáng của bầu trời
Tôi là của Sài Gòn hối hả mộng tươi
Của Huế dịu dàng, của Hà Nội tràn sương hồ sớm
Của Hải Phòng,Đã Nẵng ,Quảng Bình, Quảng trị
Của quá khứ đau thương, của ngày mới đẹp tươi

Em có thấy tôi không trước mỗi hừng đông
Những thuyền ắp cá,nụ cười vang rộn rã
Mảnh lưới quăng rồi về phía ước mơ xa
Em có thấy tôi không bên mái nhà rông
Cao nguyên xanh nuôi những nghĩ suy cao rộng
Lồng ngực mở toang rồi đón gió trời vừa tới


Chân bước dập dồn, lòng vui phới phới
Tôi đã thấy em tôi đang e ấp nụ cười
Tay em hái chè xanh, tay em đan lưới
Giấc mơ con trẻ thơm ca dao em hát
Mồ hôi em rơi trên đồng xanh bát ngát
Gặt về mùa vàng, gặt về những yêu thương

Tôi thấy tôi rồi trên muôn vạn nẻo đường
Nụ cười vắt vẻo lưng đồi,mồ hôi rơi cồn cát
Rét Bắc tím da, nóng miền Trung bỏng rát
Đông xám, xuân xanh, thu vàng và hạ trắng
Bốn mùa vẫn qua bên tim tôi tràn nắng
Về với em thôi yên ổn nếm tương cà.

HP 19/08/2010

thik_di_choi
19-08-2010, 11:55
Kinh quá, kinh quá
Dân Hải phòng bây giờ thơ phú cứ ào ào, cuồn cuộn. Vào trang mà không thấy bài thơ cứ thấy thiếu thiếu mà post bài không có thơ bây giờ cũng ngượng tay. Cai khác còn rặn được chứ không có thì lấy cái gì ra mà rặn đây =))

miss-simple
19-08-2010, 12:10
Pác cứ nói thế, các pác là niềm cảm hứng của em, ca này em đẻ trong 2 tiếng đới. có cô nào thi đẻ nhanh ko?

Totochan
19-08-2010, 12:13
@ Thik! Ca ngợi thì được rồi nhưng khoản câu cuối bác nói thế thì anh em hết đường chém àh? Ai chém bằng thơ cứ chém, ra trận thì cuốc xẻng cũng là vũ khí nhá. Gớm! Dạo này hát ca trù giỏi kinh!

thik_di_choi
19-08-2010, 13:08
@ Thik! Ca ngợi thì được rồi nhưng khoản câu cuối bác nói thế thì anh em hết đường chém àh? Ai chém bằng thơ cứ chém, ra trận thì cuốc xẻng cũng là vũ khí nhá. Gớm! Dạo này hát ca trù giỏi kinh!

Đấy là anh vận vào anh chứ đâu có cho tất cả mà đã lo. Mỗi người có phong cách riêng , kết hợp lại mới hay chứ. Ai mà cũng giống ai thì chết. Nhưng kể mà thay đổi được tí cũng tốt. Chứ anh thây mấy thằng cứ cầm bóng loay ha loay hoay dẫn ra biên trong khi trung lộ trống hoác. bao giờ mới ghi bàn cơ chứ

Kiara
19-08-2010, 14:27
Loa loa loa!!!!

Cơ hội thăng quan tiến chức một lần duy nhất trong năm!!!!!!

Theo đề nghị của TW, PHP chia thành 2 đội, BTC chúng tôi cần tuyển 2 đội trưởng, đề nghị toàn dân tự ứng cử hoặc tự đề cử nhau, rất nhiều bổng lộc đang chờ đón các bạn.:))

PS: Cỏ chia đội đi em ơi.

Chị đề cử trước:
- Dép
- CuongTax

Ô kê???

co_mem
19-08-2010, 15:10
Ai không đi cửa sau là em bốc thăm chia nhà bừa đấy nhá, lúc đó mà có hối hận vì sẽ ko được ngủ giao lưu với anh A chị B cũng đừng trách em nha.

cuongtax
19-08-2010, 15:18
Để phụ họa cho bài hát " Phượt và Mây" của tác giả kiêm ca sỹ Guốc Mộc , đã có clip về bài hát download theo link sau nhé:
http://www.4shared.com/dir/W13Tg_TX/sharing.html
Clip chuẩn dung lượng lớn nên đã đã chuyển sang định dạng flv dung lượng nhỏ hơn, cả nhà xem cổ vũ và cho ý kiến nhé .
P/s: Phần hình ảnh là sản phẩm của em Bụi, mình chỉ làm phần Karaoke và mấy cái linh tinh thôi.
Cảm ơn chú Bụi nhiều nhé...;)

co_mem
19-08-2010, 15:35
Nhà PHP 1:

1. Depcaosu: Đội trưởng
2. Gạo : Thư ký ĐT
3. Tũn béo
4. Mink79
5. Wayback
6. Ngo1
7. Go
8. Ell
9. Lolo
10. Blackcat
11. Nem
12. Snow
13. PHP1
14. PHP4
15. Cỏ
16. Totochan
17. Đatcangdaysong
18. PHP5
19. PHP6
20. PHP7
21. PHP8


Nhà PHP 2:

1. Cuongtax: Đội trưởng
2. Hoangthuhuong : Thư ký ĐT
3. HTH’
4. H2q
5. H2q’
6. Phi
7. FBI
8. Kopiko
9. Hoangtung76
10. Bachduong
11. PHP2
12. PHP3
13. Kiara
14. dZungzau
15. Nana mọi
16. Smiley
17. Ollo
18. PHP9
19. PHP10
20. PHP11
21. PHP12

Các đội trưởng cùng các thành viên hai nhà chuẩn bị tiết mục giới thiệu về nhà mình, tiết mục văn nghệ trò chơi để thách đâu các đội khác này... Phần thưởng hứa hẹn rất chi là hay đấy.

Go-go-go
19-08-2010, 15:45
2 nhà PHP đêm giao lưu đê :))

ollo
19-08-2010, 15:50
2 nhà PHP đêm giao lưu đê :))
Đêm nào đây em, ..... cứ thế là anh nóng hết cả người .... =)) =)) =))

Shachou
19-08-2010, 15:52
Đêm nào đây em, ..... cứ thế là anh nóng hết cả người .... =)) =)) =))

Danh sách không thấy Thik đại ca đâu là cứ thấy buồn buồn. :-(

Không có cơ hội giao lưu đêm rồi. Các bác PHP cứ giao lưu tẹt ga nhưng sáng thứ 7 nhớ cho em ké 1 chân ra đến Đồ Sơn nhé!

Vĩnh Bảo cũng nắng đẹp, em chuẩn bị lại về với Hải Phòng city.

co_mem
19-08-2010, 16:34
Dự kiến xuất phát của PHP như sau:

- Đội tiền trạm chị Kia sẽ đi từ sáng. Tất cả đồ chung tập trung tại nhà chị Kia vào sáng thứ 7 để mang ra ĐS.
- Ngoài ra theo sự điều động của LĐ cần ai ra trước sẽ đi trước
- Còn lại toàn đội đúng 13h ngày 21/8 có mặt tại đài tưởng niệm liệt sỹ đường Lạch Tray để lên đường

Phương tiện di chuyển bằng xe máy, 1 giai chở 1 gái mũ mão đầy đủ.
Danh sách phân công xế ôm được lựa chọn ngẫu nhiên đã có, ai muốn xế nào ôm nào nhớ PM trước 8h sáng mai cho em :D

Bác nào đi oto cũng nhớ báo em 1 câu ko là em bắt làm xế hết đấy

bụi đường ca
19-08-2010, 16:43
Thank bác Tax, mà bác dùng cái gì để cắt ghép clip thế? Em đang bí vụ cắt, ghép này. Bác giúp em nhanh nhé.

Totochan
19-08-2010, 16:52
Này CuongTax? Thế là bỏ bạn đấy àh? Về đội bên này đê!

Guốc Mộc
19-08-2010, 19:10
Nhà PHP 1:

1. Depcaosu: Đội trưởng
2. Gạo : Thư ký ĐT
3. Tũn béo
4. Mink79
5. Wayback
6. Ngo1
7. Go
8. Ell
9. Lolo
10. Blackcat
11. Nem
12. Snow
13. PHP1
14. PHP4
15. Cỏ
16. Totochan
17. Đatcangdaysong
18. PHP5
19. PHP6
20. PHP7
21. PHP8


Nhà PHP 2:

1. Cuongtax: Đội trưởng
2. Hoangthuhuong : Thư ký ĐT
3. HTH’
4. H2q
5. H2q’
6. Phi
7. FBI
8. Kopiko
9. Hoangtung76
10. Bachduong
11. PHP2
12. PHP3
13. Kiara
14. dZungzau
15. Nana mọi
16. Smiley
17. Ollo
18. PHP9
19. PHP10
20. PHP11
21. PHP12

Các đội trưởng cùng các thành viên hai nhà chuẩn bị tiết mục giới thiệu về nhà mình, tiết mục văn nghệ trò chơi để thách đâu các đội khác này... Phần thưởng hứa hẹn rất chi là hay đấy.

các bác soạn thảo đội gì mà quên em thế thì đến đêm em ngu đâU??????? thôi kiểu này thì chơi xong em theo xe cho Âm thanh về luôn thôi. Ah e nhớ ra rồi chắc tại không thây tên em trong Danh Sách Đóng Tiền??????

Hương xưa
19-08-2010, 19:29
Cac bac quen em thi dem e ngu dau day??????? em ko duoc vao doi nao nha minh ah????????? Toi dem len xe cho Am Thanh ve nha rui qua nay roi....
Đúng rồi, sao lại quên Guốc nhỉ, cả Sunrise cũng đi nữa mà. Thôi Chị Cỏ quên thì sang đây chị Hương bao hết (zai đây không bao giờ chê ít). Với lại download Unikey về dùng đi, đánh không dấu Admin mắng cho bi giờ.

susu
19-08-2010, 19:31
TW nhận Guốc nhá !!

susu
19-08-2010, 20:00
Bài trên bài dưới đều tks post. Chốt lại là ông nhận đội lào ????

TÍM
19-08-2010, 20:06
TW nhận Guốc nhá !!

Đúng rồi, cơ cấu cán bộ nguồn, Guốc về với TW là chuẩn

susu
19-08-2010, 20:11
Đấy, thánh chỉ rồi nhá !!

Guốc - Su - Chitto

Chịp, đời mình hơi bị xuân !

Một bên đàn ca sáo nhị, pop rock tưng phừng, nghệ thuật phừng phừng !
Một bên đình chùa miếu mạo, học thuật thâm sâu !

Guốc Mộc
19-08-2010, 20:11
Bài trên bài dưới đều tks post. Chốt lại là ông nhận đội lào ????

Em thì làm gì có quyền được nhận??????????
Ở nhà ng ta chót quên chưa thấy ý kiến gì, lại nhẩy tót lên tw ah???????

Từ từ,

nem_162
19-08-2010, 20:26
Đúng rồi, sao lại quên Guốc nhỉ, cả Sunrise cũng đi nữa mà. Thôi Chị Cỏ quên thì sang đây chị Hương bao hết (zai đây không bao giờ chê ít)

--> chị Hương à, em thấy lần SN này sướng nhất chị đấy, thế nên chị tập trung vào chuyên môn đi, thả anh Guốc sang nhà em. Nhà chị toàn người hát hay nhảy đẹp chém gió tài nên cũng nhường sang bên nhà em một ít đi chứ.

Kiara
19-08-2010, 20:32
Guốc, Sunrise, Tồ thuộc quân số già nhà chị, có khu vực riêng để còn bảo quản loa đài, đàn đóm, máy tính, màn chiếu, bụng chửa...., sáng hôm sau mới chuyển thiết bị về.
MC, đội văn nghệ không thuộc quân số đội chơi để còn múa phụ họa bên ngoài.

Tất cả hiểu chửa????

TW về đê..., nội bộ chửa phân xong đã ào ào chiếm đất là thế lào??? Định nhờ thương binh đến nằm vạ giữ đất phỏng?
:))

tun beo
19-08-2010, 20:41
Cỏ ơi danh sách phải thông báo sớm để mọi người còn liên lạc với nhau để bố chí 'xế' nhé!

Guốc Mộc
19-08-2010, 20:42
Để phụ họa cho bài hát " Phượt và Mây" của tác giả kiêm ca sỹ Guốc Mộc , đã có clip về bài hát download theo link sau nhé:
http://www.4shared.com/dir/W13Tg_TX/sharing.html
Clip chuẩn dung lượng lớn nên đã đã chuyển sang định dạng flv dung lượng nhỏ hơn, cả nhà xem cổ vũ và cho ý kiến nhé .
P/s: Phần hình ảnh là sản phẩm của em Bụi, mình chỉ làm phần Karaoke và mấy cái linh tinh thôi.
Cảm ơn chú Bụi nhiều nhé...;)

Đại ca ơi họ của em là Nguyễn mà! mà đã làm karaoke thi phải không có giọng của em nữa chứ? Em chẳng đưa cho anh CD bản chỉ có Nhạc không rùi đó???

Kiara
19-08-2010, 20:48
Em Guốc, họ gì cũng phải thành Trần hết, đã đọc "Bên kia bờ ảo vọng" của Dương thu Hương chửa? Trần Hoài, Trần Phi, Trần Dũng, Trần Loan, Trần Cường....nên đương nhiên em phải là Trần Phú:))

Bọn chị quyết để giọng em lại, mọi người hát theo thôi, em chịu khó gào thêm bên ngoài, nhé!!!

co_mem
19-08-2010, 21:00
Sặc, em quên Guốc thật vì nó chửa đóng tiền (hê, mình quan liêu phết)
Chiểu theo ý LĐ là MC âm thanh ánh sáng về hết 1 nhà. EM là em cứ phân đấy, còn ai nhiệm vụ gì trong BTC thì cứ thế mà làm, thi đấu với các đội khác để thành viên còn lại lo. Chiến thắng vẫn được chia phần thưởng như thường :D


Nhà PHP 1:

1. Depcaosu: Đội trưởng
2. Gạo : Thư ký ĐT
3. Tũn béo
4. Mink79
5. Wayback
6. Ngo1
7. Go
8. Ell
9. Lolo
10. Blackcat
11. Nem
12. Snow
13. PHP1
14. PHP4
15. Cỏ
16. Ollo
17. Đatcangdaysong
18. PHP5
19. PHP6
20. PHP7
21. PHP8


Nhà PHP 2:

1. Cuongtax: Đội trưởng
2. Hoangthuhuong : Thư ký ĐT
3. HTH’
4. H2q
5. H2q’
6. Phi
7. FBI
8. Kopiko
9. Hoangtung76
10. Bachduong
11. PHP2
12. PHP3
13. Kiara
14. dZungzau
15. Nana mọi
16. Smiley
17. PHP9
18. PHP10
19. PHP11
20. PHP12
21. Tồ
22. Guốc
23. Sunrise


Các đội trưởng cùng các thành viên hai nhà chuẩn bị tiết mục giới thiệu về nhà mình, tiết mục văn nghệ trò chơi để thách đâu các đội khác này... Phần thưởng hứa hẹn rất chi là hay đấy.


Tiếp tục nhận quà cáp để phân chia CẾ - ÔM

Quat
19-08-2010, 21:12
Em thì làm gì có quyền được nhận??????????
Ở nhà ng ta chót quên chưa thấy ý kiến gì, lại nhẩy tót lên tw ah???????

Từ từ,


Cậu có muốn tiến thân không thì bảo :D !!! TW đã sắp sếp cứ thế mà làm Ô kế ế ế !!!

co_mem
19-08-2010, 21:14
Quạt về đây thì em để Guốc nó lên TW

Quat
19-08-2010, 21:19
Uh TW điều mình về để có tý thử thách mà cớ cấu lên nữa =)). Mai Cỏ tiếp mình nhá !!!

Kiara
19-08-2010, 21:24
Bác Ngo1 thập thò giề.....

Mua vé mà về HP đi, ngồi trong nớ cho nó sốt ruột ra.:)
Em gái của HTH cũng ở Thanh Hóa ra để dự SN, bác muốn có bạn đồng hành không?

susu
19-08-2010, 21:24
Ôi zời, nước non gì ông Quạt !
TW điều hẳn về HHP luôn.
Điều Guốc đê..ê...

co_mem
19-08-2010, 21:48
He he, mai mình sẽ cùng chị em PHP đón tiếp Quạt, nhưng ko hiểu có cần chọn chỗ ko cửa kính và đổ sẵn cốc nước lọc ko ta?

susu
19-08-2010, 21:53
Uầy, nhớ phải có cái cột để lúc cần sẽ thành cái cây nhá !!

Quạt rất là thích đặt câu hỏi cắc cớ kiểu : SAO CÁI CÂY NÀY LẠI Ở ĐÂY ??
Chịp !!
Già zồi nhưng tâm hồn trẻ thơ lắm cơ !! :L

Hương xưa
19-08-2010, 21:57
--> chị Hương à, em thấy lần SN này sướng nhất chị đấy, thế nên chị tập trung vào chuyên môn đi, thả anh Guốc sang nhà em. Nhà chị toàn người hát hay nhảy đẹp chém gió tài nên cũng nhường sang bên nhà em một ít đi chứ.

Chị vốn cũng muốn để Guốc nó ở gần chăm sóc em, nhưng mà hôm nọ nó nói thầm với chị: "Em gà út toàn chém gió qua mạng là tài thui, ngồi gần chả chịu ăn uống nói năng gì, thôi em đi với chị, già một tí nhưng mà là gió thật..." Hì hì...

ollo
19-08-2010, 22:29
https://a.imageshack.us/img443/4070/ava9.jpg
https://a.imageshack.us/img801/5846/ava6.jpg

Lờ đờ ơi, nến nó thế này thôi mà (NO)

smiley
19-08-2010, 22:45
Cỏ ui! Smiley đi cửa sau nè!
Hic, 19h Smiley mới khởi hành được, vậy Cỏ xem có xế nào đi tầm đó thì alo đợi Smiley và nana_moi đi cùng nhé. Hứa sẽ hối lộ Cỏ thật hoành tráng luôn.

ngo1
19-08-2010, 22:59
Cám ơn các bác đã quan tâm. Hôm nay có ai xem truyền hình trực tiếp trên VTV1 không? Ngo1 ở đấy đấy. Sáng mai về rồi, đúng chều thứ 7 có mặt tại DS. Hẹn các bác ở đó nhé.

nem_162
19-08-2010, 23:47
Chị vốn cũng muốn để Guốc nó ở gần chăm sóc em, nhưng mà hôm nọ nó nói thầm với chị: "Em gà út toàn chém gió qua mạng là tài thui, ngồi gần chả chịu ăn uống nói năng gì, thôi em đi với chị, già một tí nhưng mà là gió thật..." Hì hì...

--> ô, thế là em bị "bắt bài" nhanh thế rồi cơ à? Phải thế thì mới thấy đời ảo khác xa với đời thật chứ, hê hê.

cuongtax
20-08-2010, 07:32
Thank bác Tax, mà bác dùng cái gì để cắt ghép clip thế? Em đang bí vụ cắt, ghép này. Bác giúp em nhanh nhé.

Em ơi dùng Ulead Adobe Edit Video

cuongtax
20-08-2010, 07:34
Này CuongTax? Thế là bỏ bạn đấy àh? Về đội bên này đê!

Mình bị sự điều động của lờ đờ, biết làm sao được em. Ra đấy em lo gì ko có người gõ trống giúp em cơ chứ.. Ko phải xoắn đâu.

miss-simple
20-08-2010, 07:35
Morning ngày mới với 1 câu chuyện ( dịch lâu roài không nhớ tên tác giả)

Câu chuyện nhỏ
18/02/10 04:04

Những ngày sắp ra viện tôi thường xuyên đi dạo trong khuôn viên vườn hoa và dọc theo dãy hàng quán nhỏ lúp xúp ven cổng bệng viện.Tôi hay dừng lại nơi quán cơm nhỏ để được hàn huyên với ông chủ quán có cái chất giọng Giang Tô thực đặc trưng và ở đó cũng có một câu chuyện mà tôi còn nhớ mãi.

Hôm ấy tôi để ý có một cô bé cứ đi đi lại lại rất nhiều lần trước khi dừng lại nhìn chằm chằm vào khay thức ăn. Ông chủ quán cất giọng thực ấm áp hỏi:
- Cháu bé cháu muốn mua gì?
Cô bé quay mặt đi chỗ khác , đôi mắt trong veo chợt ngước lên, cái miệng nhỏ mở rộng nhưng rồi lại không nói gì cả. Ông chủ quán bảo cô bé: Cháu cứ từ từ chọn nhé!
Rồi ông ấy quay lại nói nhỏ với tôi: Nhà cô bé có người nhà bị ốm, cô bé thường xuyên qua đây nhưng không mua gì cả.
Hồi lâu cô bé rụt rè hỏi:
- Cái này có bán không ạ?
Ông chủ quán tiến lại gần, cúi thấp xuống ngang tầm cô bé hỏi:
- Cá hay gia cầm?
- Cá ạ!
- Sao cháu lại muốn cá?
- Cá có nhiều dinh dưỡng - tôi nói chen vào.
- Mẹ cháu ốm, nhà cháu ở trên núi, mẹ cháu chưa bao giờ được ăn cá biển, cháu muốn mua cho mẹ cháu ăn.
Cô bé nói rất nhỏ nhưng tôi nghe rõ lắm và tôi cảm động. Ông chủ quán cũng cảm động.
Ông ấy hỏi: Cháu định mua loại nào?
- Cháu không biết có đủ tiền không? - cô bé rụt rè.
Tôi tranh lời: Cháu không cần quan tâm có đủ tiền không, cháu muốn loại nào?
- Cháu muốn cái này ... nhưng hình như không đủ tiền.
Cô bé vừa nói vừa móc từ trong túi ra những tờ giấy bạc được cuộn rất cẩn thận. Một đồng, hai đồng 1 hào, một đồng hai hào năm xu. Mặt cô bé ửng đỏ, hai bàn tay cầm tiền rịn mồ hôi.
Được mấy đồng đâu, nhưng chắc đấy là toàn bộ gia tài quý báu của cô bé rồi, không biết cô bé phải dành dụm mất bao lâu mới có được từng ấy.
Thấy tôi đưa tay định móc túi quần, ông chủ quán vội giữ tay tôi lại:
- Đừng làm tổn thương cháu bé, hơn nữa ai lại để ông phải làm thế.
Ông chủ quán chìa tay về phía cô bé: " Đưa bác xem có đủ không nào?"
Ông ấy nhận tiền từ tay cô bé, 1 hào, lại thêm 1 hào này...Ông ấy đếm 1 cách chăm chú. Đếm xong ông ấy vui vẻ xoa đầu cô bé:
- may cho cháu nhé! tiền vừa đủ , 1 xu cũng không thiếu, 1 xu cũng không thừa.
Nói xong ông chủ quán bọc hai con cá vào tờ giấy báo , rồi cho vào túi đưa cho cô bé rồi nói:
- Cháu ngoan, mau mang về cho mẹ nhé!
Thời gian trôi đi đã ba năm rồi tôi không hề gặp lại cô bé, cũng như ông chủ quán. Nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên câu chuyện này. Trong cử chỉ của cô bé và ông chủ quán,tôi hiểu sâu sắc" thế nào là thiện lương".

cuongtax
20-08-2010, 07:39
Guốc, Sunrise, Tồ thuộc quân số già nhà chị, có khu vực riêng để còn bảo quản loa đài, đàn đóm, máy tính, màn chiếu, bụng chửa...., sáng hôm sau mới chuyển thiết bị về.
MC, đội văn nghệ không thuộc quân số đội chơi để còn múa phụ họa bên ngoài.

:))

Tồ ơi em thấy chưa, e được cô thương rồi đấy...

bụi đường ca
20-08-2010, 08:49
Bá cáo cả nhà là funny clip đã xong. Thể theo nguyện vọng của một số mem sợ bị dìm hàng quá thể, nên em đã giảm lời bình xuống rất nhiều. Chứ lúc ban đầu em cho sock luôn ấy.

Em copy gửi bà Gạo mang ra ĐS nhé.

mihtua
20-08-2010, 08:57
Sau SN bạn bụi nhớ up clip lên mạng để các bạn không đi được như mình được xem nhé :((

Go-go-go
20-08-2010, 10:23
Bá cáo cả nhà là funny clip đã xong. Thể theo nguyện vọng của một số mem sợ bị dìm hàng quá thể, nên em đã giảm lời bình xuống rất nhiều. Chứ lúc ban đầu em cho sock luôn ấy.

Em copy gửi bà Gạo mang ra ĐS nhé.

Anh bụi ơi sao lại thế dìm thì cứ dìm chứ. Anh hùng thì phải làm sao càng bị dìm càng tỏa sáng chứ nhỉ. Xem funny clip thích nhất lời bình của anh đấy.

Shachou
20-08-2010, 10:30
Báo cáo PHP, em đã trả khách sạn vì hết quota của công ty, tối nay chính thức em bơ vơ.

Hành lý có đầy đủ, lều và túi ngủ.

Nếu không có chỗ nào cho em trú ngụ thì các bác cho em mượn vài mét vuông đất em dựng lều.

Tối nay các bác có chương trình gì thì nhớ ới em, em cứ bám theo Comem .

Cỏ đừng có tắt máy nhé!

Shachou

Kiara
20-08-2010, 10:40
Shachou tập kết về nhà chị, mai chuẩn bị đồ để đi luôn, tối nay tụ vạ cũng đông.

Chị vừa phone cho em nhưng không thấy bắt máy, khi nào về thì gọi chị nhé.

nnquang01
20-08-2010, 10:44
Chào các anh chị em Hải Phòng.
Tôi là người cũng rất thích đi du lịch, nhưng trước đây đa phần là đi một mình.
Đến bây giờ thấy không đủ sức độc hành nữa rồi, và cũng thấy hội của Hải Phòng mình vui quá nên xin tham gia với các bạn.
Rất vui nếu được chấp thuận.
Xin chân thành cảm ơn.

bụi đường ca
20-08-2010, 10:52
Tối nay nhà bà Ki hả, may quá tối nay em ngủ ở cơ quan, ra nhà bà Ki chơi đêm nhá. Tiện thể duyệt clip, nếu thích thay đổi gì thì em chạy về cơ quan làm ngay.

anhminh
20-08-2010, 11:10
Bạn Bụi làm về video à? bạn làm ở đâu đấy?

bụi đường ca
20-08-2010, 11:20
Hí hí, tớ không làm về video, chỉ dùng phần mềm tự biên tự diễn một tí thôi.

ellvis000
20-08-2010, 11:30
Bá cáo cả nhà là funny clip đã xong. Thể theo nguyện vọng của một số mem sợ bị dìm hàng quá thể, nên em đã giảm lời bình xuống rất nhiều. Chứ lúc ban đầu em cho sock luôn ấy.

Em copy gửi bà Gạo mang ra ĐS nhé.

Một số mem sợ bị dìm hàng hay chú sợ sau vụ sinh nhật này chú sẽ bị :T. Riêng anh, sau vụ sinh nhật này mà funny clip không dìm được anh thì anh về gặp chú để :T cho chú chừa.

Shachou
20-08-2010, 11:52
Shachou tập kết về nhà chị, mai chuẩn bị đồ để đi luôn, tối nay tụ vạ cũng đông.

Chị vừa phone cho em nhưng không thấy bắt máy, khi nào về thì gọi chị nhé.

Cám ơn chị Kiara, em vừa mời họp hành xong.

Khoảng 6g chiều em sẽ có mặt trước cửa nhà chị. Hôm qua về mệt quá ngủ tít, cũng không liên lạc để rủ Cỏ đi xem film Step up 3.

Mer1320
20-08-2010, 12:38
Báo cáo các bác PHP, nhà em hnay có việc ở HP lên xuống trc. Mai các bác cho em 1 chân lon ton với ạ, cho em hỏi tối em mang lều ra biển cắm đêm đc ko các bác :))
Phone của em đây ạ : 0917905138 hẹn gặp các bác !!!(beer)

Go-go-go
20-08-2010, 13:45
Báo cáo các bác PHP, nhà em hnay có việc ở HP lên xuống trc. Mai các bác cho em 1 chân lon ton với ạ, cho em hỏi tối em mang lều ra biển cắm đêm đc ko các bác :))
Phone của em đây ạ : 0917905138 hẹn gặp các bác !!!(beer)

Bác ơi cẩn thận thủy triều lên xuống nhá. Đêm đang ngủ thấy nàng tiên cá hiện lên rủ đi chơi thì chít =)).

Go-go-go
20-08-2010, 13:46
Tối nay có phải off bàn xếp xế ôm không cả nhà ơi??? Em đăng ký làm ôm nhá. Bác Cỏ cho em biết xế của em là ai với còn liên lạc đón nhau nữa.

Hương xưa
20-08-2010, 13:49
Chào các anh chị em Hải Phòng.
Tôi là người cũng rất thích đi du lịch, nhưng trước đây đa phần là đi một mình.
Đến bây giờ thấy không đủ sức độc hành nữa rồi, và cũng thấy hội của Hải Phòng mình vui quá nên xin tham gia với các bạn.
Rất vui nếu được chấp thuận.
Xin chân thành cảm ơn.
Hội HP đang đúng lúc vui đấy, ngày mai còn vui nữa nhưng vì muộn quá nên không biết có còn kịp mời bạn vui cùng hay không. Bạn thử liên lạc với em kế toán Cỏ mềm (xin lỗi em cho chị "nộng quyền" tí để câu khách) xem nhé: #####

Mer1320
20-08-2010, 14:03
Bác ơi cẩn thận thủy triều lên xuống nhá. Đêm đang ngủ thấy nàng tiên cá hiện lên rủ đi chơi thì chít =)).

Vâng bác nhà em thì kô sợ nàng tiên cá mà chỉ sợ nàng tiên người thôi ạ :D

co_mem
20-08-2010, 16:07
Tối nay có phải off bàn xếp xế ôm không cả nhà ơi??? Em đăng ký làm ôm nhá. Bác Cỏ cho em biết xế của em là ai với còn liên lạc đón nhau nữa.

Để biết xế là ai đề nghị 8h tối có mặt ở nhà chị Kia :)

nguyen
20-08-2010, 16:12
Để biết xế là ai đề nghị 8h tối có mặt ở nhà chị Kia :)

:) bạn ôm lều còn mình xin ôm tất !

co_mem
20-08-2010, 16:19
:) bạn ôm lều còn mình xin ôm tất !

Vòng tay Nguyên rộng lớn, ôm hết được gái PHP hông?

Go-go-go
20-08-2010, 16:32
Vòng tay Nguyên rộng lớn nhưng chỉ ôm được một cô gái PHP thôi nhỉ :))

@@ All: Vậy là 8h tối nay lại off tại nhà chị Kiara. Thanh toán lốt khô bò Tây Nguyên chị Kiara nhỉ.

cuongtax
20-08-2010, 16:33
Nguyên đố dám, ôm về có đứa nó bin cho luôn nhỉ?..

nguyen
20-08-2010, 16:36
Vòng tay Nguyên rộng lớn nhưng chỉ ôm được một cô gái PHP thôi nhỉ :))


Có lý có lý vậy mình xin rút lại ôm 1 bạn thôi :) mình xin ôm Thick ! :))

ollo
20-08-2010, 16:46
Vòng tay Nguyên rộng lớn nhưng chỉ ôm được một cô gái PHP thôi nhỉ :))

@@ All: Vậy là 8h tối nay lại off tại nhà chị Kiara. Thanh toán lốt khô bò Tây Nguyên chị Kiara nhỉ.

Tối nay ollo không đến được òi, có chủ trương, chính sách j up lên nhé :)

Mer1320
20-08-2010, 16:49
Các bác PHP có cái sân nào 2 m kô ạ cho em dựng nhờ cái lều 1 đêm đc ko ạ(beer)

Hương xưa
20-08-2010, 16:51
Có lý có lý vậy mình xin rút lại ôm 1 bạn thôi :) mình xin ôm Thick ! :))

Xấu chơi quá, biết đại ca vắng mặt rồi nên cố tình nói vậy chứ gì? Nếu mà Nguyên ôm được thật thì mình cũng thừa nhận là vòng tay Nguyên... rộng lớn!

co_mem
20-08-2010, 16:59
Danh sách XẾ -ÔM

1. Dép – Bạch Dương
2. Phi – Gạo
3. Đất - Go
4. Ell – HTH
5. Mink79 – Nem
6. Tũn –
7. H2q – H2q’
8. Blackcat
9. FBI
10. Smiley – nanamoi – Người giấu mặt - Wayback (tối ra)


Các Xế-Ôm chủ động liên lạc để đưa đón nhau nhé, đúng 13h có mặt tại đài tưởng niệm liệt sỹ đường Lạch Tray.

Các bạn còn lại ko ý kiến gì thì tự túc nhé.

wayback
20-08-2010, 17:04
Danh sách XẾ -ÔM

1. Dép – Bạch Dương
2. Phi – Gạo
3. Đất - Go
4. Ell – HTH
5. Mink79 – Nem
6. Tũn – Wayback
7. H2q – H2q’
8. Blackcat
9. FBI
10. Smiley – nanamoi – Người giấu mặt (tối ra)

hjx tình hình là em sẽ ra sau mọi người. Em phải tự làm xế rui ah

co_mem
20-08-2010, 17:05
hjx tình hình là em sẽ ra sau mọi người. Em phải tự làm xế rui ah

Quên béng mất :D, thế em liên hệ 3 bạn ra sau để đi cùng cho vui nhé

hongphi
20-08-2010, 17:53
Danh sách XẾ -ÔM
2. Phi – Gạo

Các Xế-Ôm chủ động liên lạc để đưa đón nhau nhé, đúng 13h có mặt tại đài tưởng niệm liệt sỹ đường Lạch Tray.

Các bạn còn lại ko ý kiến gì thì tự túc nhé.

Hôm nay anh đi vắng không theo dõi liên tục diễn biến của PHP. Về mở máy xem ngay thấy bị xử ép thế này,anh không chơi bị dí kiểu này đâu nhé! Em Gạo ôm nhiều rồi nên dành cơ hội cho em khác chứ..:D Đề nghị em sắp xếp lại đi nhé! Nếu đã lỡ rồi mà không thay đổi được đề nghị cho anh thêm 2 ôm nữa cho nó đầm tay..:))

co_mem
20-08-2010, 18:15
Hôm nay anh đi vắng không theo dõi liên tục diễn biến của PHP. Về mở máy xem ngay thấy bị xử ép thế này,anh không chơi bị dí kiểu này đâu nhé! Em Gạo ôm nhiều rồi nên dành cơ hội cho em khác chứ..:D Đề nghị em sắp xếp lại đi nhé! Nếu đã lỡ rồi mà không thay đổi được đề nghị cho anh thêm 2 ôm nữa cho nó đầm tay..:))

:D :D em đã bảo từ qua rồi, muốn thế nào thì phải PM chứ lị, ko là em cho vào trộn nháo nhào mà. Hoàn toàn máy chọn nhá, chứng tỏ cũng có tị duyên thế nào ấy ;)

co_mem
20-08-2010, 18:20
Tình hình là rất tình hình, quân số nhà mình lên đến 48 rồi nhé.
Mai mạnh ai người nấy mang chăn chiếu.... để lấy cái mà ngả lưng nhá

FBI
20-08-2010, 18:34
Tổ chức mà đã phân công thì xin anh cứ nhắm mắt vào mà làm

Anh Hong đừng ỷ thế hotboy làm càn nhé! Bây giờ hotboy là anh... Ngô Bảo Châu òi!

Go-go-go
20-08-2010, 19:05
Danh sách XẾ -ÔM

1. Dép – Bạch Dương
2. Phi – Gạo
3. Đất - Go
4. Ell – HTH
5. Mink79 – Nem
6. Tũn –
7. H2q – H2q’
8. Blackcat
9. FBI
10. Smiley – nanamoi – Người giấu mặt - Wayback (tối ra)


Các Xế-Ôm chủ động liên lạc để đưa đón nhau nhé, đúng 13h có mặt tại đài tưởng niệm liệt sỹ đường Lạch Tray.

Các bạn còn lại ko ý kiến gì thì tự túc nhé.

Hic em còn chưa được biết tăm hơi anh Đất ở đâu nứa nè :(. Mai có ai dưới mạn nhà em qua đón em lên tượng đài uống nước mía với :help

co_mem
20-08-2010, 19:06
Hic em còn chưa được biết tăm hơi anh Đất ở đâu nứa nè :(. Mai có ai dưới mạn nhà em qua đón em lên tượng đài uống nước mía với :help

Thế tẹo có qua nhà Kia ko chị qua đón

Go-go-go
20-08-2010, 19:08
Các bác PHP có cái sân nào 2 m kô ạ cho em dựng nhờ cái lều 1 đêm đc ko ạ(beer)

Vỉa hè nhà chị Kiara cũng đủ 2m đấy. Hay tớ dẫn bạn vào chỗ máy bay bên kia đường cắm lều nhá. Ở đó tha hồ rộng.

Go-go-go
20-08-2010, 19:08
Thế tẹo có qua nhà Kia ko chị qua đón

Có chị ui. Nhà em đang kô có xe. :D iu chịu ghê

co_mem
20-08-2010, 19:12
Tình hinh là TŨN và ELL chiều mai cứ mang dự phòng hộ em 2 cái mũ bảo hiểm nhá

TD
20-08-2010, 20:48
Mai 13 h tớ bận sữa bỉm ti, nên tớ sẽ đi bộ bằng chân ra sau nhá. Xế ôm em Cỏ phân bổ cho tớ tạm thời cho lưu hành nội bộ nhá hehe..

silence_night
20-08-2010, 21:38
:D:)) Chep với Vo ong đã tới HP chưa vậy? Vui quá cơ!(beer)(beer)

Hương xưa
20-08-2010, 22:31
Híc, giờ này thiên hạ đang tụ tập ở nhà Lờ đờ ăn bò khô và chém gió, tha hồ í kiến í cò...Mình thì ngậm nguồi về mở cái máy tính ra cập nhật tình hình...Kể cũng hơi bị nhục... Báo cáo Lờ đờ là em có 2 dập dòm zai ngoại quốc cứ dí tiền vào tay đòi cho bám càng, em không có số của LĐ nên đành gọi cho em Cỏ, ngày mai em sẽ có mặt đúng giờ, đem giọng ca "khê đặc" của Guốc cùn ra đập cho thiên hạ điếc tai từ HP tới ĐS luôn. Quà cáp tô thuế lúc đó em cũng xin trình đủ ạ.

Hương xưa
20-08-2010, 22:39
3 cô kia (miss_simple, Judy, nana) không đi ngủ đi mai lấy sức mà thức đêm, thập thò hóng hớt cái gì thế...ế? Cũng đang ấm ức vì không được ăn bò khô chứ gì? Danh sách của chị Cỏ xế nhiều mà ôm ít, đề nghị các cô mai có ra muộn thì cũng đi xe ôm hoặc xe buýt thôi để lúc về còn ôm các anh í nhé.:LL (hí hí, giờ mọi người đi vắng hết còn mỗi mình mình tha hồ cậy lớn bắt nạt bé...)

Judy
20-08-2010, 22:52
Ôi không khí SN Phượt lên cao quá, làm sao em về Hp kịp tg đc nhỉ
Báo cáo các bác rằng thì là em lính mới nhưng rất ham chơi mà mai em vẫn phải làm đến 6h chiều, em đi Hải Âu về HP thì cũng là 9h tối, lúc í đã lên cao trào chưa nhỉ các bác ơi, mà lúc í còn bác xế nào về trễ cho em xin quá giang vớiiiiiii
(Nếu Em cố về tham gia tối t7 thì bi h đăng ký tham gia thì dư lào ạ? mấy hum em bị quay mòng mòng, chỉ vào hóng đc 1 tí teo T__T, ah, còn vụ chỗ ngủ thì ko phải lo bố trí cho em đâu ạ, em có thể về nhà ạ - mà kiểu gì cũng phải lượn qua nhà điểm danh mà :P )

Go-go-go
20-08-2010, 23:00
Ôi không khí SN Phượt lên cao quá, làm sao em về Hp kịp tg đc nhỉ
Báo cáo các bác rằng thì là em lính mới nhưng rất ham chơi mà mai em vẫn phải làm đến 6h chiều, em đi Hải Âu về HP thì cũng là 9h tối, lúc í đã lên cao trào chưa nhỉ các bác ơi, mà lúc í còn bác xế nào về trễ cho em xin quá giang vớiiiiiii
(Nếu Em cố về tham gia tối t7 thì bi h đăng ký tham gia thì dư lào ạ? mấy hum em bị quay mòng mòng, chỉ vào hóng đc 1 tí teo T__T, ah, còn vụ chỗ ngủ thì ko phải lo bố trí cho em đâu ạ, em có thể về nhà ạ - mà kiểu gì cũng phải lượn qua nhà điểm danh mà :P )

Bạn cố thu xếp xin nghỉ ốm nửa ngày đi rồi về off cho vui. Chứ 9h thì chả có xế nào thập thò đâu.

Hương xưa
20-08-2010, 23:25
Ôi không khí SN Phượt lên cao quá, làm sao em về Hp kịp tg đc nhỉ
Báo cáo các bác rằng thì là em lính mới nhưng rất ham chơi mà mai em vẫn phải làm đến 6h chiều, em đi Hải Âu về HP thì cũng là 9h tối, lúc í đã lên cao trào chưa nhỉ các bác ơi, mà lúc í còn bác xế nào về trễ cho em xin quá giang vớiiiiiii
(Nếu Em cố về tham gia tối t7 thì bi h đăng ký tham gia thì dư lào ạ? mấy hum em bị quay mòng mòng, chỉ vào hóng đc 1 tí teo T__T, ah, còn vụ chỗ ngủ thì ko phải lo bố trí cho em đâu ạ, em có thể về nhà ạ - mà kiểu gì cũng phải lượn qua nhà điểm danh mà :P )
Sáng em đi làm bình thường, trưa về mua 4 lá cao dán hai bên thái dương và trên trán, mượn thêm cái chì đen kẻ xuống dưới mắt, cố tìm chỗ vắng gào thật to tất cả những gì ấm ức trong lòng, cốt để giọng khàn khàn như vịt đực, vừa ho vừa hắt xì hơi chân bước thấp bước cao đến trước mặt sếp chào: "Hừ hừ, em... chào...sếp..hừ...ắt xì...sếp hôm nay...hừ hừ...trông...khoẻ ...quá...hừ hừ...ắt xì..." Đảm bảo sếp ký lệnh cho em nghỉ phép tới thứ 2 vì sợ...H5N1.:)) (Cứ thử đi, linh cực kỳ, nhưng nếu bị đuổi việc thì đừng bảo chị Hương xui dại nhé.)

Judy
20-08-2010, 23:28
Híc híc, chỗ em đang nước sôi lửa bỏng, em sẽ cố mà về đc sớm chừng nào hay chừng ấy, nhưng mà em sẽ liên lạc với bác nào để có thẻ ra vào ạ ? ( Em mem mới, còn chưa bít mặt thuộc tên các bác cán bộ, mà các bác cán bộ cũng bận tít mù vòng quanh)
Các bác vui lòng cho em xin tí chỉ dẫn để đỡ 'bò lạc' ạ.
Ah, còn nữa là em đang lò dò xem có bỏ sót gì hok mà em chưa bít địa điểm nhà mình tổ chức SN là chỗ nào ở ĐS ạ - nhất là cái Pagoda - ko đi ra ngoài kẻo công an bắt :P

ollo
20-08-2010, 23:36
Sáng qua HP mưa ào ào, em đi học mà chẳng nhìn thấy đường nữa. Vậy là nghĩ ngay trong đầu rằng chiều chỉ việc vểnh râu lên mà nằm ngủ ở nhà, ko phải đi ra Đồ Sơn tìm khu tổ chức SN P rồi, hề hề. Thế mà chiều qua trời tạnh mưa, hửng nắng, nằm ngủ ở nhà mà lương tâm cắn rứt ko để yên cho em ngủ, đành phải lóp ngóp phi ra ĐS. Và kết quả thế này ạ:
1, Địa điểm: PAGODON - khu 3 - ĐS
2, Mô tả đường đi: Vì Pagodon nằm ở khu 3 nên mọi người cứ khu 3 mà thẳng tiến. Trên đoạn đường gần tới bến Nghiêng, sẽ có 1 cái ngã 3 mà nếu nhìn phía bên trái thì mọi người sẽ thấy mấy cái này ạ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40465

Nhưng mà chúng ta sẽ rẽ phải nhá, cái nhánh đường bên phải nó có cái biển quảng cáo màu đỏ đen to đùng ghi chữ "Thái massage" ( ko biết Hảo hảo có góp cổ phần trong động này ko (NT) ):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40462

Rẽ vào đó thì cái nhà hàng đầu tiên chính là nơi tổ chức SN P ạ và cổng của nó đây ( em ko chụp ảnh bên trong để mọi người tha hồ mà tưởng tượng, hì ):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40464

Ngoài ra, em cũng xin đính kèm thêm 2 bức ảnh nữa về ĐS nhà em:

Bức 1: cảnh báo nho nhỏ cho các xế nhà mình - đường ra ĐS hay có các chú CA :gun ghê cơ:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40463

Bức 2: ĐS sau một sáng mưa, giời xanh làm bao người bớt lo:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40461

Chỗ ngày mai mọi người đến là ở đây

Judy
20-08-2010, 23:56
Các bác cho em xin vài cái số để đánh dây thép với nữa ạ, để em còn lèo nhèo, í ới các bác lúc đang 'bối rối" ạ. tks các bác :D chúc các bác ngủ ngon!

nem_162
21-08-2010, 00:30
Chỗ ngày mai mọi người đến là ở đây

--> chán anh ollo, (NO) chẳng xin phép bản quyền của tác giả gì cả :T

Tommy_ngo
21-08-2010, 02:10
--> chán anh ollo, (NO) chẳng xin phép bản quyền của tác giả gì cả :T

Bản quyền của ai ? Không thanks thì thôi lại còn spam linh tinh , đâu phải ai cũng biết chỗ đấy .

Tommy_ngo
22-08-2010, 14:22
Đã về đến nhà , Sinh nhật hoành tráng quá . Bà con đâu hết rồi ......

miss-simple
22-08-2010, 14:26
Đã về đến nhà , Sinh nhật hoành tráng quá . Bà con đâu hết rồi ......

Úi ,kể đi bọn không được đi bắt đầu hóng hớt đây.

miss-simple
22-08-2010, 14:33
Đọc cái này chơi

TRUYÊN CƯỜI - THUYỀN TRƯỞNG

ĐẶNG HUY

Có 1 vị thuyền trưởng dẫn dắt 1 đoàn tân thuỷ thủ vượt biển. Đột nhiên có 1 thuyền hải tặc xuất hiện. Các thuỷ thủ 1 phen khiếp sợ. Tuy nhiên vị thuyền trưởng vẫn rất bình tĩnh, ông nói với thuyền phó: lấy cho tôi chiếc quần màu đỏ. Ông mặc chiếc quần màu đỏ, chỉ huy đoàn thuỷ thủ đánh bại thuyền hải tặc.
Lần khác, lại có hai tầu hải tặc tấn công. Các tân thuỷ thủ vô cùng khiếp hãi, vị thuyền trưởng vẫn kiêu dũng ra lệnh: lấy cho tôi chiếc quần màu đỏ.Cuối cùng, bọn hải tặc vẫn bị đánh bại.
Các thuỷ thủ không kìm được tò mò hỏi: “Sao mặc quần đỏ thì có thể đánh bại được hải tặc”. vị thuyền trưởng trả lời: “ vì nếu tôi bị thương, các anh không hoảng sợ vì không nhìn thấy máu.
Lại đến 1 hôm, bỗng nhiên xuất hiện hơn chục tàu hải tặc,lần này đám thuỷ thủ càng sợ hãi hơn. Họ căng thẳng nhìn thuyền trưởng.Thuyền phó chuẩn bị tinh thần đi lấy chiếc quần đỏ. Thuyền trưởng trầm ngâm hồi lâu mới nói với thuyền phó: “ Anh đi lấy cho tôi chiếc quần màu vàng mau!”

thik_di_choi
22-08-2010, 15:11
kể đê. Đang lang thang đông hới nắng vãi. Thác loạn thế nào. Vớt trăng cho vào nồi cháo thế nào. Hôm nào hô tw sn ngày âm nữa đi

h2q
22-08-2010, 16:06
Anh Tôm lên mạng sớm vậy? Tình hình trưa nay thế nào hả anh? Có thác loạn gì nữa không ? Em không ở được đến trưa nên giờ hóng hớt tiếp đây.

cuongtax
22-08-2010, 16:12
Cả nhà xem mấy cái ảnh đêm off rồi bình loạn nhé...

https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1653

Demo tý mem PHP cho có không khí...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40655

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40651

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40644

Tác giả kiêm ca sỹ Guốc Mộc đang tâm trạng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40604

Vợ chồng lãnh đạo PHP đang được mùa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40637

ngo1
22-08-2010, 17:55
SN vui vãi chưởng. Em miss-simple đi đâu mà không tham gia? Anh hét to quá giờ vẫn mất giọng. huhu.

Guốc Mộc
22-08-2010, 18:07
Đọc cái này chơi

Thuyền trưởng trầm ngâm hồi lâu mới nói với thuyền phó: “ Anh đi lấy cho tôi chiếc quần màu vàng mau!”

Quần thì giấu được Màu... Làm sao che được Mùi hả Thuyền trưởng???????? Khà khà khà...:D=)):LL

Hương xưa
22-08-2010, 19:11
Theo thông tấn xã vỉa hè, tin tức thu thập được từ Đồ Sơn đêm qua do 1 phóng viên tạm trú của Đài Phát Thanh Con Ngan già, tình hình đêm qua ở Pagodon túm lược (cho các mem không có mặt hóng) như sau:

Sau khi đổ bộ xuống bãi biển, các Phượt lớn Phượt nhỡ Phượt bé Phựơt già Phượt trẻ Phượt khoẻ Phượt tơ… tổ chức chia bè kéo cánh, lập băng lập đảng, chiếm cứ sào huyệt rồi điều động nhân sự hòng chuẩn bị cho những hành động phá hoại về đêm. Bè lũ đến từ TƯ chia làm 3 băng, lực lượng hùng hậu gồm hơn tám chục tên thuộc đủ mọi thành phần, kích cỡ (nói chung là từ gà ngoé đến khủng long). Bè lũ sở tại chia làm 2 băng do hai tên Dép Cao Su và Cường Tắc cầm đầu, lâu nhâu a dua gần 50 mạng. Sau khi bố trí hiện trường, bọn chúng đã tổ chức một số trò thác loạn như sau:

1. Kéo co cậy to bắt nạt bé: Trong vụ này PHP do thiếu vắng một số thành phần nguy hiểm như Thik (do phải đi phượt nơi xa cùng gấu mẹ vĩ đại), FBI (do bận phân loại thóc và gạo), Hoàng Tùng (do phải làm nhiệm vụ bí mật)...cho nên đành nhận giải...nhì, nhường giải nhất cho đội Gà (sau đây sẽ chính thức đổi tên là đội Trâu).

2. Xe đạp tình yêu, không yêu xuống đi bộ giả xe cậu về: Đội PHP đưa ra 2 tên đại diện là Hongphi và H2Q, do hai tên này chưa thống nhất tư tưởng xem yêu hay không yêu (hoặc có thể HP sợ HTH xử lý) nên chỉ về đích thứ 2 (may mà do lãnh đạo đi sai đường lối nên đội Hà nội phạm qui), đội Trâu tiếp tục giành thắng lợi.

3. Bơm bóng bằng mông: lần này đội HP rút kinh nghiệm lựa ra 1 zai trẻ là bạn Đạt nhưng than ôi đây lại là sai lầm lớn nhất, vì zai này trẻ quá nên thiếu kinh nghiệm, không phối hợp ăn ý được với gái già HTH (chịp, bao nhiêu gái trẻ chúng nó trốn tránh trách nhiệm tất, thế mới đau), lại thêm "đạo cụ" không tiêu chuẩn khiến thao tác bị chậm nhịp, túm lại là lại về...thứ 3. Trong vụ án này đội Hà Nội do tên nữ quái Susu cầm đầu giành chiến thắng trong gian lận.

Bè lũ sở tại phô phương thanh thế bằng vô số clip nói xấu chính quyền, bôi nhọ lãnh đạo cùng những hành động đã bị nghiêm cấm triệt để như đốt pháo sáng, làm thơ xuyên tạc, ôm ấp nhau giữa chỗ đông người…thậm chí chúng còn có hẳn một bài hát để cổ động cho lối sống sai lầm của chúng.

Sau đó bọn chúng tổ chức ăn nhậu ầm ĩ, thức ăn bia rượu ê hề không thèm để ý đến nạn đói khắp nơi, vừa ăn vừa nói xấu chế độ, tán tỉnh dụ dỗ nhau vào những trò gian trá không sao chấp nhận được, tên này cố gắng làm hỏng đời tên kia và những tên còn lại, không biết rằng đời nó còn hỏng bét hơn cả mình. Các tên cường hào ác bá cuối cùng cũng phải lộ diện để thiên hạ nhìn rõ dung nham. Cuối buổi tiệc chúng đem những bức ảnh đẹp tuyệt ra bôi nhọ, may mà rốt cuộc cũng chọn ra được 3 bức xứng đáng để trao giải trong sự ấm ức của ban giám khảo và các thành phần tai to mặt lớn.

Nhậu nhẹt bê tha xong, chúng cảm thấy hả hê với những gì đã phá phách từ chiều đến giờ nên phởn chí nhảy múa hát ca, không biết rằng ông trời cũng đang ngứa mắt, sắp sửa phang cho chúng mày vài phát để chúng mày tịt đi cho ông ngủ.
Sau khi nhảy múa bã người chúng quay ra ăn cháo ngao cầm hơi (lại ăn) để chuẩn bị quậy tiếp thì ông trời chịu hết nổi phải ra tay dẹp loạn, hơn 12h ông đổ cho vài thùng nước rửa chân, thế là bọn chúng mạnh ai nấy chạy, tan tác chim muông.

Phần về sau thì phóng viên không sao sâu sát được hết vì bọn chúng (và cả phóng viên) đã rút vào hoạt động bí mật, bè phái, có lũ tổ chức sát phạt đỏ đen, có lũ dẫn nhau vào chỗ tối, lũ ngồi chỗ sáng thì tụ tập nói xấu và âm mưu khủng bố, nói chung là không có hoạt động nào lành mạnh.
Tình tiết cụ tỉ thì vô cùng phức tạp và dài dòng, khó ngày một ngày hai phản ánh cho hết sự thác loạn và sa đoạ của những băng nhóm nguy hiểm này. Phóng viên xin được tổng kết một số thành công và hậu quả của buổi SN hôm qua như sau:

1. Đội chủ nhà HP đã thành công rực rỡ trong vai trò…giữ khách (bằng cách không giật bất cứ một giải nào sợ làm khách choáng lần sau không dám xuống.)

2. Đội TW thì thành công rực rỡ trong nhiệm vụ đàn áp, doạ nạt (doạ ban nick 1 số tên chống đối.), phô trương thanh thế (đi 1 ô tô to tướng và vô số xe bé tướng khác), khoe hàng ác bá cường hào…

3. Đội Gà thành công rực rỡ trong việc quảng bá sức trẻ, được đa số thống nhất đổi tên thành đội Trâu (đề nghị Gà trưởng xem xét tiếp thu.)

4. Số thức ăn, bia rượu, nước khoáng, điện đóm, nước nôi…mà chúng tiêu diệt hôm qua thật là một con số đau lòng, không sao thống kê cho chính xác được. Thương thay cho Đồ Sơn ngày mai sẽ thành một bãi chiến trường tan nát, đói nghèo.

Ô hô ai tai, viết đến đây phóng viên cũng bức xúc trong lòng, không sao cầm được nỗi…sung sướng mà nghẹn lời, văn đến đây thì tịt. Vài lời tường trình để bà con gần xa biết được mà…tiếc nuối, có gì không nên không phải xin đừng ném đá…giấu tay (trình nhà nó chỉ có thế.) Híc, hết.:LL

Mộc Lan
22-08-2010, 19:25
hixhix. không biết hôm qua là Đồ Sơn hay King Disco nữa........ "máu" kinh khủng!

tun beo
22-08-2010, 19:29
nem ơi, anh nghe tin đồn em chán ''xế'' theo ''zai'' bỏ về sớm,hứng chí hí hửng, phởn cơ phi ẩu bị tuýt còi à--'' mất bao nhiêu k em ơi'

dabienvn
22-08-2010, 19:58
Theo thông tấn xã vỉa hè, tin tức thu thập được từ Đồ Sơn đêm qua do 1 phóng viên tạm trú của Đài Phát Thanh Con Ngan già, tình hình đêm qua ở Pagodon túm lược (cho các mem không có mặt hóng) như sau:
Sau khi đổ bộ xuống bãi biển, các Phượt lớn Phượt nhỡ Phượt bé Phựơt già Phượt trẻ Phượt khoẻ Phượt tơ… tổ chức chia bè kéo cánh, lập băng lập đảng, chiếm cứ sào huyệt rồi điều động nhân sự hòng chuẩn bị cho những hành động phá hoại về đêm. Bè lũ đến từ TƯ chia làm 3 băng, lực lượng hùng hậu gồm hơn tám chục tên thuộc đủ mọi thành phần, kích cỡ (nói chung là từ gà ngoé đến khủng long). Bè lũ sở tại chia làm 2 băng do hai tên Dép Cao Su và Cường Tắc cầm đầu, lâu nhâu a dua gần 50 mạng. Sau khi bố trí hiện trường, bọn chúng đã tổ chức một số trò thác loạn như sau:
1. Kéo co cậy to bắt nạt bé: Trong vụ này PHP do thiếu vắng một số thành phần nguy hiểm như Thik (do phải đi phượt nơi xa cùng gấu mẹ vĩ đại), FBI (do bận phân loại thóc và gạo), Hoàng Tùng (do phải làm nhiệm vụ bí mật)...cho nên đành nhận giải...nhì, nhường giải nhất cho đội Gà (sau đây sẽ chính thức đổi tên là đội Trâu).
2. Xe đạp tình yêu, không yêu xuống đi bộ giả xe cậu về: Đội PHP đưa ra 2 tên đại diện là Hongphi và H2Q, do hai tên này chưa thống nhất tư tưởng xem yêu hay không yêu (hoặc có thể HP sợ HTH xử lý) nên chỉ về đích thứ 2 (may mà do lãnh đạo đi sai đường lối nên đội Hà nội phạm qui), đội Trâu tiếp tục giành thắng lợi.
3. Bơm bóng bằng mông: lần này đội HP rút kinh nghiệm lựa ra 1 zai trẻ là bạn Đạt nhưng than ôi đây lại là sai lầm lớn nhất, vì zai này trẻ quá nên thiếu kinh nghiệm, không phối hợp ăn ý được với gái già HTH (chịp, bao nhiêu gái trẻ chúng nó trốn tránh trách nhiệm tất, thế mới đau), lại thêm "đạo cụ" không tiêu chuẩn khiến thao tác bị chậm nhịp, túm lại là lại về...thứ 3. Trong vụ án này đội Hà Nội do tên nữ quái Susu cầm đầu giành chiến thắng trong gian lận.
Bè lũ sở tại phô phương thanh thế bằng vô số clip nói xấu chính quyền, bôi nhọ lãnh đạo cùng những hành động đã bị nghiêm cấm triệt để như đốt pháo sáng, làm thơ xuyên tạc, ôm ấp nhau giữa chỗ đông người…thậm chí chúng còn có hẳn một bài hát để cổ động cho lối sống sai lầm của chúng.
Sau đó bọn chúng tổ chức ăn nhậu ầm ĩ, thức ăn bia rượu ê hề không thèm để ý đến nạn đói khắp nơi, vừa ăn vừa nói xấu chế độ, tán tỉnh dụ dỗ nhau vào những trò gian trá không sao chấp nhận được, tên này cố gắng làm hỏng đời tên kia và những tên còn lại, không biết rằng đời nó còn hỏng bét hơn cả mình. Các tên cường hào ác bá cuối cùng cũng phải lộ diện để thiên hạ nhìn rõ dung nham. Cuối buổi tiệc chúng đem những bức ảnh đẹp tuyệt ra bôi nhọ, may mà rốt cuộc cũng chọn ra được 3 bức xứng đáng để trao giải trong sự ấm ức của ban giám khảo và các thành phần tai to mặt lớn.
Nhậu nhẹt bê tha xong, chúng cảm thấy hả hê với những gì đã phá phách từ chiều đến giờ nên phởn chí nhảy múa hát ca, không biết rằng ông trời cũng đang ngứa mắt, sắp sửa phang cho chúng mày vài phát để chúng mày tịt đi cho ông ngủ.
Sau khi nhảy múa bã người chúng quay ra ăn cháo ngao cầm hơi (lại ăn) để chuẩn bị quậy tiếp thì ông trời chịu hết nổi phải ra tay dẹp loạn, hơn 12h ông đổ cho vài thùng nước rửa chân, thế là bọn chúng mạnh ai nấy chạy, tan tác chim muông.
Phần về sau thì phóng viên không sao sâu sát được hết vì bọn chúng (và cả phóng viên) đã rút vào hoạt động bí mật, bè phái, có lũ tổ chức sát phạt đỏ đen, có lũ dẫn nhau vào chỗ tối, lũ ngồi chỗ sáng thì tụ tập nói xấu và âm mưu khủng bố, nói chung là không có hoạt động nào lành mạnh.
Tình tiết cụ tỉ thì vô cùng phức tạp và dài dòng, khó ngày một ngày hai phản ánh cho hết sự thác loạn và sa đoạ của những băng nhóm nguy hiểm này. Phóng viên xin được tổng kết một số thành công và hậu quả của buổi SN hôm qua như sau:
1. Đội chủ nhà HP đã thành công rực rỡ trong vai trò…giữ khách (bằng cách không giật bất cứ một giải nào sợ làm khách choáng lần sau không dám xuống.)
2. Đội TW thì thành công rực rỡ trong nhiệm vụ đàn áp, doạ nạt (doạ ban nick 1 số tên chống đối.), phô trương thanh thế (đi 1 ô tô to tướng và vô số xe bé tướng khác), khoe hàng ác bá cường hào…
3. Đội Gà thành công rực rỡ trong việc quảng bá sức trẻ, được đa số thống nhất đổi tên thành đội Trâu (đề nghị Gà trưởng xem xét tiếp thu.)
4. Số thức ăn, bia rượu, nước khoáng, điện đóm, nước nôi…mà chúng tiêu diệt hôm qua thật là một con số đau lòng, không sao thống kê cho chính xác được. Thương thay cho Đồ Sơn ngày mai sẽ thành một bãi chiến trường tan nát, đói nghèo.
Ô hô ai tai, viết đến đây phóng viên cũng bức xúc trong lòng, không sao cầm được nỗi…sung sướng mà nghẹn lời, văn đến đây thì tịt. Vài lời tường trình để bà con gần xa biết được mà…tiếc nuối, có gì không nên không phải xin đừng ném đá…giấu tay (trình nhà nó có chỉ có thế.) Híc, hết.:LL
Em xí xớn vào nhà pác tý chút, Pác tường thuật hấp dẫn quá cơ.

miss-simple
22-08-2010, 19:59
[QUOTE=ngo1;241057]SN vui vãi chưởng. Em miss-simple đi đâu mà không tham gia? Anh hét to quá giờ vẫn mất giọng. huhu.[/QUOTE1

em có 3 cái đám khóc, cuời, mếu máo đủ cả lên vắng mặt, hai ngày hôm nay cứ thậm thà thậm thụt lên lên xuống xuống mà chả thấy ma nào cả

CẢ NHÀ ƠI TƯỜNG THUẬT ĐÊ, EM HÔNG CHỊU NỔI ROÀI!!!!!!!!

miss-simple
22-08-2010, 20:06
mợ nói ,làm em muốn nhảy tưng tưng

miss-simple
22-08-2010, 20:31
Quần thì giấu được Màu... Làm sao che được Mùi hả Thuyền trưởng???????? Khà khà khà...:D=)):LL

Ờ thì lúc đó có khi: "toét mắt bởi tại long đình, cả làng cũng toé có phải mình em đâu", chả phân biệt được của ai vào với ai đâu Guốc ạ!

Hương xưa
22-08-2010, 20:31
mợ nói ,làm em muốn nhảy tưng tưng

Hê hê, đấy là phóng sự chưa đầy đủ thôi, vì phóng viên do nhiệm vụ "tác nghiệp" cần phải sâu sát mọi tình huống nên cũng tham gia cùng bọn chúng chả thiếu trò gì, hậu quả là về viết bài trong trạng thái đơ đơ biêng biêng nên quên nhiều chi tiết "hot" lắm. Ai không đi thì tiếc nuối đê...

vittroi
22-08-2010, 20:35
Hạnh phúc là được làm quen với các bạn ảo ...nhưng mà tình thật.

Hương xưa
22-08-2010, 20:59
Hạnh phúc là được làm quen với các bạn ảo ...nhưng mà tình thật.

Ô hay, sao lại là "ảo" nhẩy? Thật quá thể đi chứ lị, Phượt offline còn nhiều hơn cả online đấy bạn à. Hơn 130 mạng sống nhăn sờ sờ vừa gặp nhau ở Đồ Sơn về kia kìa, nếu bạn cần thì xin lãnh đạo điều cho vài "hàng" để bạn "sờ" thử xem thật hay ảo nhé, hì hì, bạn này là "vịt trời" nếu lãnh đạo mà "chuẩn tấu" thì sẽ có nhiều zai xung phong lắm...

vittroi
22-08-2010, 21:29
Ô hay, sao lại là "ảo" nhẩy? Thật quá thể đi chứ lị, Phượt offline còn nhiều hơn cả online đấy bạn à. Hơn 130 mạng sống nhăn sờ sờ vừa gặp nhau ở Đồ Sơn về kia kìa, nếu bạn cần thì xin lãnh đạo điều cho vài "hàng" để bạn "sờ" thử xem thật hay ảo nhé, hì hì, bạn này là "vịt trời" nếu lãnh đạo mà "chuẩn tấu" thì sẽ có nhiều zai xung phong lắm...

Dạ em "vịt trời" ở tuốt dưới miền tây, em có cô bạn ảo ngoài Hải Phòng, nên vịt em đang muốn bay ra ngoài ấy 1 chuyến,...ko biết bay chừng nào tới !!! Nếu có xuống được chị xin lãnh đạo cho em 1 cục gạch.

black cat
22-08-2010, 21:52
Nghe e HTH tường thuật mà a buồn hết cả cỗ lòng mề,vui thế mà a ko tham gia đc,mà lại tổ chức ở sân nhà mới đau chứ.Thông báo với BTC là e chính thức có đơn đề nghị là lần SN sau các bác cố gắng tránh những ngày nhạy cảm ra(rằm tháng 7)để cho mọi người tham gia đầy đủ ko phải lăn tăn điêu gì cả.ĐAU HƠN H**********

co_mem
22-08-2010, 21:53
HTH ui, bài viết hay lắm, hấp dẫn hóm hỉnh... (ơm 1 cái) nhưng chị edit lại 1 tí, xuống dòng cách quãng, chỗ găy cấn tô đầm đậm tí cho dễ đọc nhé.

Hôm qua em bận ngắm mưa bình thơ loăng quăng lung tung và đi dạo với mấy giai gái nên thức cả đêm mệt quá ngày chủ nhật mặt xép lép cả nhà thông cảm nhá, đó là tại em mệt, híc. Trên đường về gật mấy nhát

co_mem
22-08-2010, 22:11
Thôi, em xóa... :D

Hương xưa
22-08-2010, 22:18
Hí hí, em câu thank nhá

Thank rùi, sửa rùi, còn ngon hơn em cơ, chữ to rõ ràng cơ, cận viễn đều soi rõ cơ...hí hí, tiếp thu nhanh quá cơ...

Mà này, sửa sang thì tui cảm ơn nhưng mà không chơi tranh thủ thêm nếm mắm muối chanh ớt hạt tiêu đâu nhé...Bịch cả mừng:gun

Thôi rồi, doạ nó 1 phát làm mất toi mấy đĩa gia vị...Híc, Cỏ ơi, chị nói vậy thôi, mắm muối có cái ngon của nó, cứ thêm vô tư đi chị không bắn nữa đâu, chỉ cùng lắm...thả mấy con trâu vào...gặm Cỏ thôi... ;)

nem_162
22-08-2010, 22:44
nem ơi, anh nghe tin đồn em chán ''xế'' theo ''zai'' bỏ về sớm,hứng chí hí hửng, phởn cơ phi ẩu bị tuýt còi à--'' mất bao nhiêu k em ơi'

--> cái này là do em nghe lời anh Ell dặn :" Nhớ về thẳng nhà" nên mới bị :gun như thế đấy chứ. Nếu theo zai mà ko về nhà ngay thì đã chẳng... :D
Cảm ơn BTC đã tổ chức chu đáo 2 ngày - 24h sinh nhật thật vui và máu! (c)
Cảm ơn chị HTH đã có bài tường thuật thật hay! :)
Em tự hào khi em được biết mọi người, hê hê :L

lolo
22-08-2010, 23:07
[kể đê. Đang lang thang đông hới nắng vãi. Thác loạn thế nào. Vớt trăng cho vào nồi cháo thế nào ...]
E có í kiến - lão đạo PHP bá cáo tw tổ chức tạm ứng SN 5 của P cho bác Thik_ tham gia trước - ghi hình trước - làm gi gỉ gì gi ... trước đê !!!
Đồng hới có cái nắng có cái gió dưng mà thiếu cái j đó nên chắc cũng đang buồn vãi.
Anh em gần xa câp nhật thông tin để bácThik cũng như mọi ng tiếp tục theo dõi nhá

ngo1
22-08-2010, 23:30
Ngo1 report chuyến đi Hà Tĩnh
https://www.phuot.vn/threads/10472-Ngã-ba-Đồng-Lộc

Guốc Mộc
23-08-2010, 00:49
Ờ thì lúc đó có khi: "toét mắt bởi tại long đình, cả làng cũng toé có phải mình em đâu", chả phân biệt được của ai vào với ai đâu Guốc ạ!


Biết vậy lấy quần làm chi
Lao tòm xuống biển cả làng cùng thơm...

:gun:Dam:D

Totochan
23-08-2010, 06:42
Nghe e HTH tường thuật mà a buồn hết cả cỗ lòng mề,vui thế mà a ko tham gia đc,mà lại tổ chức ở sân nhà mới đau chứ.Thông báo với BTC là e chính thức có đơn đề nghị là lần SN sau các bác cố gắng tránh những ngày nhạy cảm ra(rằm tháng 7)để cho mọi người tham gia đầy đủ ko phải lăn tăn điêu gì cả.ĐAU HƠN H**********

Ố là là! Cả nhà đoán già đoán non là tại sao anh Blackcat không tham gia! Trưa qua Lờ đờ còn kiểm điểm xem đứa nào có nói xấu bác không để bác bỏ anh em làm cho đội PHP thua trong vụ trò chơi " kéo dây qua đũng quần"?
Mà tại sao ông cúng rằm lắm thế? các cụ nhận sao hết hàng? hối lộ các cụ gì mà những 2 ngày?
Bác FBI còn phải nhặt thóc ra thóc gạo ra gạo để đồ xôi mà vẫn tranh thủ ra động viên anh em đánh chén, nhảy múa nhá!

Em đề nghị lãnh đạo cúng rằm xong rồi hô quân off rút kinh nghiệm và yêu cầu mấy cái ông nặng cân nhất nhà mình kiểm điểm thật sâu sắc nhá!:gun

Go-go-go
23-08-2010, 07:02
Nói thật là khi chọn trò chơi em đã tìm ra những trò mà PHP có thể chiếm thế thượng phong rồi. Ý thế mà vỡ hết cả kế hoạch vì:

1. Trò kéo co: đội PHP thiếu mất đội hình chủ chốt: Thik, FBI và Black cat. Có 3 bác này thì đố độ Gà thắng được, đối thủ chỉ vừa nhìn đội hình đã choáng rồi (lấy thịt đè người mà):gun

2. Trò Xe đạp tình yêu: Em tin tưởng vào bác Black Cat tay đua xe đạp khét tiếng của PHP ý thế mà bác lại ... để bác HongPhi và Mink79 chữa cháy hộ. 2 bác này toàn đi ô tô xe máy có đi xe đạp bao giờ đâu mà thắng được. Đấy là đã có chút ưu ái là người nhà nên cho tập trước là thử địa hình rối nhá (nếu không lại cũng giống bác CVN "đi về nơi xa lắm" thôi).

3. Trò bơm bóng thì em đề nghị BTC xem xét lại cho chị HTH nhà em đoạt giải người bơm thể hiện cảm xúc nhiều nhất đê. Chơi lấy tinh thần là chính đâu cần số lượng :D. Mà cũng tại giai trẻ nên chị HTH còn nhẹ nhàng chứ đổi lại là anh Phi thì =)). PHP vô địch nhỉ :LL.

Em đã nêu ra ý kiến của em. Vậy em thiết tha đề nghị LD xem xét cho 3 bác Thik, FBI, BlackCat tự kiểm điểm đê.

Go-go-go
23-08-2010, 07:21
Ngo1 report chuyến đi Hà Tĩnh
https://www.phuot.vn/threads/10472-Ngã-ba-Đồng-Lộc

Em thay mặt cả nhà biểu dương tinh thần phượt sao phải xoắn của Bác Ngô cho buổi off SN lần này. Bác đã từ bỏ những cám dỗ trước mắt (phượt miền trung hấp dẫn) để về với PHP. Và bác đã tham gia rất nhiệt tình (mọi lúc mọi nơi) hoan hô bác Ngô.

co_mem
23-08-2010, 09:00
Thôi rồi, doạ nó 1 phát làm mất toi mấy đĩa gia vị...Híc, Cỏ ơi, chị nói vậy thôi, mắm muối có cái ngon của nó, cứ thêm vô tư đi chị không bắn nữa đâu, chỉ cùng lắm...thả mấy con trâu vào...gặm Cỏ thôi... ;)

Hê hê, cứ bắn bùm bùm sợ lắm. Căn bản là em thấy chị sửa rồi nên thôi chứ cứ quote đi quote lại tốn tài nguyên diễn đàn lắm, em là em tiết kiệm.... :)

miss-simple
23-08-2010, 09:11
Đọc cái này đê, đọc xong các chồng em, các bố cháu cấm thấy đau đau nhé!

NHẬT KÝ VUI VẺ
truyện của Trương Tú Cường
Hôm nay cũng viết nhật ký.
Con người tôi chỉ viết vào nhật ký những chuyện vui.
Vì vậy tựa của nó là quyển nhật ký vui vẻ.
Để tôi nhớ lại những câu chuyện vui vẻ xảy ra trong ngày hôm nay nhé….
Hôm nay là thứ bảy, công ty được nghỉ, tốt quá. Buổi sáng thức dậy, tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Con gái rượu nói sẽ chuẩn bị bữa sáng cho bố, là tự tay nó làm. Cứ nghĩ đến con gái yêu ông bố này lắm lắm, mình ăn miếng nào vào thấy ngon miếng ấy. Ăn sáng xong mình cùng thằng con trai đi câu cá. Vớ bẫm mình câu được chú cá dài thì cứ gọi là. Thằng con trai thán phục mình ra mặt. Chú cá này làm bữa tối thì tuyệt. Thấy mình tự tay làm , bà vợ mình nhất định sẽ cảm động lắm. Mình thấy mắt nàng ươn ướt. Đại khái là chắc càng ngày càng thấy mê mình. Ngày mai là chủ nhật, vẫn chưa phải đi làm, e hèm để xem còn việc gì hay ho để làm nào.
Cảm giác hạnh phúc làm cứ mình say say khó tả.
Mình viết niềm vui đó vào nhật ký, và nhận ra ô hay hạnh phúc hoá ra cũng chả khó kiếm. Có thời gian đọc lại những mẩu nhật kí vui vẻ này, nhất định mình sẽ vui, nhật ký hữu dụng thế đấy.
Mình vui như vớ được tiền. Mình cũng thuyết phục cả nhà viết nhật ký vui vẻ, không biết họ có viết không nhỉ?
Cả nhà đi ngủ rồi, mình lọ mọ dậy đọc trộm…
Nhật ký của con gái: Ngày mai hẹn hò với chàng rồi, ta phải chuẩn bị bữa sáng cho chàng ăn,có thế mới thể hiện được ta rất đỗi dịu dàng nữ tính. Sáng nay mình đã thử làm, chả biết mùi vị thế nào mà bố nuốt từng miếng lớn,trông phàm tợn. Bố trước giờ vẫn chiều chuộng mình, không được vẫn phải để mẹ nếm và cho ý kiến.
Nhật ký của con trai: Hôm nay bọn bạn thất hẹn, chả biết làm gì đành đi câu với ông bô. Mình câu mãi chả được con nào, chán như con ngán. Ông bô sát cá vừa nhúng cái cần xuống đã lôi thốc lên được chiến lợi phẩm, con cá gì dài như con rắn trông gớm chết. Mình tí nôn.
Nhật ký của vợ iu: cổ nhân có câu : Biết câu cá cũng mất ba năm, muốn nấu được cá mất cả 1 đời người. Chẳng may câu được con cá, nấu nướng mùi vị bì sao được với nhà hàng, cứ nhìn cái mặt nhăn nhó của con trai thì biết, thức ăn bố nó làm tanh ngoe ngoé. Con gái thì vùng vằng với mình bảo đồ ăn con làm chán thế này sao mà thể hiện đảm đang được. Mình tí thì rơi nước mắt. Cái con người ấy sáng mai sẽ lại dậy từ sớm làm loạn lên cho xem,ngày chủ nhật cũng không cho mình ngủ muộn tí. Ôi cầu mau đến thứ hai, ông ấy đi làm là hết chuyện.
Mình mở nhật ký của mình 1 lần nữa, viết vào có mỗi câu:
- Hiểu được suy nghĩ thực của mọi người, thực tốt quá!

cuongtax
23-08-2010, 09:31
Off Phượt, PHP cười tươi như này làm sao mà không máu lửa cơ chứ bà con...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40609

black cat
23-08-2010, 09:36
Nói thật là khi chọn trò chơi em đã tìm ra những trò mà PHP có thể chiếm thế thượng phong rồi. Ý thế mà vỡ hết cả kế hoạch vì:

1. Trò kéo co: đội PHP thiếu mất đội hình chủ chốt: Thik, FBI và Black cat. Có 3 bác này thì đố độ Gà thắng được, đối thủ chỉ vừa nhìn đội hình đã choáng rồi (lấy thịt đè người mà):gun

2. Trò Xe đạp tình yêu: Em tin tưởng vào bác Black Cat tay đua xe đạp khét tiếng của PHP ý thế mà bác lại ... để bác HongPhi và Mink79 chữa cháy hộ. 2 bác này toàn đi ô tô xe máy có đi xe đạp bao giờ đâu mà thắng được. Đấy là đã có chút ưu ái là người nhà nên cho tập trước là thử địa hình rối nhá (nếu không lại cũng giống bác CVN "đi về nơi xa lắm" thôi).

3. Trò bơm bóng thì em đề nghị BTC xem xét lại cho chị HTH nhà em đoạt giải người bơm thể hiện cảm xúc nhiều nhất đê. Chơi lấy tinh thần là chính đâu cần số lượng :D. Mà cũng tại giai trẻ nên chị HTH còn nhẹ nhàng chứ đổi lại là anh Phi thì =)). PHP vô địch nhỉ :LL.

Em đã nêu ra ý kiến của em. Vậy em thiết tha đề nghị LD xem xét cho 3 bác Thik, FBI, BlackCat tự kiểm điểm đê.

HEeeeeeeeeeeeeeeeeeee,hóa ra là bác THIK,FBI, cũng ko tham gia đc à?Trùng hợp thế nhỉ,lần đầu tiên off với PHP cùng với 2 bác ấy,lần này nhỡ off cũng cùng 2 bác ây.Nói thật với cả nhà là e ngồi ở nhà mà hồn vía e ở hết ĐS,nói thật là đau lắm nhưng ko sao đc

Judy
23-08-2010, 10:08
Gút mo ning cả nhà, tối t7 em cũng bon chen lao vôi ra bến xe, chộp em xế hộp Hải Âu về HP dự sinh nhật Phượt, đúng là rất ấn tượng ạ.
Sức sáng tạo của anh chị em thật là đáng nể ;)

Hương xưa
23-08-2010, 10:24
Em đã nêu ra ý kiến của em. Vậy em thiết tha đề nghị LD xem xét cho 3 bác Thik, FBI, BlackCat tự kiểm điểm đê.

Theo em thì 3 bác nêu trên tự tổ chức 1 buổi off rồi mời bà con đến để thành khẩn tự kiểm điểm và nhận khuyết điểm một cách thành khẩn.

Go-go-go
23-08-2010, 10:26
HEeeeeeeeeeeeeeeeeeee,hóa ra là bác THIK,FBI, cũng ko tham gia đc à?Trùng hợp thế nhỉ,lần đầu tiên off với PHP cùng với 2 bác ấy,lần này nhỡ off cũng cùng 2 bác ây.Nói thật với cả nhà là e ngồi ở nhà mà hồn vía e ở hết ĐS,nói thật là đau lắm nhưng ko sao đc

Bác FBI tuy là phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo nhưng cũng đến dự bữa cơm thân mật với anh chị em anh à. Chỉ có anh và anh Thik là hoàn toàn vắng mặt thôi.

Go-go-go
23-08-2010, 10:29
Gút mo ning cả nhà, tối t7 em cũng bon chen lao vôi ra bến xe, chộp em xế hộp Hải Âu về HP dự sinh nhật Phượt, đúng là rất ấn tượng ạ.
Sức sáng tạo của anh chị em thật là đáng nể ;)

Judy à Judy sao Judy làm gì cũng vội vậy? Đến vội vàng và ra về cũng vội vàng. Chắc chưa kịp nhận ra hết PHP tại SN4 nhỉ.

TÍM
23-08-2010, 10:46
Theo em thì 3 bác nêu trên tự tổ chức 1 buổi off rồi mời bà con đến để thành khẩn tự kiểm điểm và nhận khuyết điểm một cách thành khẩn.

Nhớ nhắn tin cho TW về chứng kiến nhé :)

Hương xưa
23-08-2010, 11:25
Quên mất, Bụi đường ca cũng thuộc danh sách phải kiểm điểm vì tội vắng mặt, dưng mà mấy cái clip vui hay quá xá nên có lẽ xin LĐ xử nhẹ hơn 1 tí. Tiếc cho Bụi không đến để chứng kiến các Mem vừa xem vừa cười ngả cười nghiêng. Hay lắm, Bụi, I nove U! (Tung clip lên đi để bà con xem lại)

Nhưng mà chị Ki ơi, có lẽ thưởng phạt phải công minh, hay là mình cứ bổ sung bác Bụi này vào danh sách tự kiểm điểm cùng 3 bác kia, xong rồi tới hôm đó bố trí mấy gái trẻ ra ôm hôn anh Bụi để thưởng công đóng góp, thế là đúng người đúng tội đúng công...(sẽ mời Black về chứng kiến và "tác nghiệp" luôn, hôm qua em thấy súng to và nhiều quá.)

bụi đường ca
23-08-2010, 11:53
Em không ở nhà nhưng đã cài cắm gián điệp ở lại tường thuật rất là chi tiết, update liên tục, biết hết các màn ăn chơi nhảy múa, đến tận lúc trời mưa mới ngừng tiếp sóng.

Đang sưu tầm ảnh bà Hương. Năm sau cho lên làm má mì thay bà Ki nhé. Hehe...

black cat
23-08-2010, 12:16
À,hay quá nhỉ,lại thêm ông Bụi nữa,quên mất,ông này cũng ra mắt PHP cùng một ngày với 3 ông kia,cùng đc bảo kê by Go Go,hee lãnh đạo bố trí trước 2-9 off cái nhẩy,cho e hóng lại cái không khí của ĐS

thik_di_choi
23-08-2010, 12:48
Theo em thì 3 bác nêu trên tự tổ chức 1 buổi off rồi mời bà con đến để thành khẩn tự kiểm điểm và nhận khuyết điểm một cách thành khẩn.

Ơ này thằng Bụi nó đi off ở đâu đấy mà nó cũng tks post này

thik_di_choi
23-08-2010, 12:49
Bác FBI tuy là phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo nhưng cũng đến dự bữa cơm thân mật với anh chị em anh à. Chỉ có anh và anh Thik là hoàn toàn vắng mặt thôi.

Ăn hối lộ chạy tội kìa

thik_di_choi
23-08-2010, 12:51
Quên mất, Bụi đường ca cũng thuộc danh sách phải kiểm điểm vì tội vắng mặt, dưng mà mấy cái clip vui hay quá xá nên có lẽ xin LĐ xử nhẹ hơn 1 tí. Tiếc cho Bụi không đến để chứng kiến các Mem vừa xem vừa cười ngả cười nghiêng. Hay lắm, Bụi, I nove U! (Tung clip lên đi để bà con xem lại)

Nhưng mà chị Ki ơi, có lẽ thưởng phạt phải công minh, hay là mình cứ bổ sung bác Bụi này vào danh sách tự kiểm điểm cùng 3 bác kia, xong rồi tới hôm đó bố trí mấy gái trẻ ra ôm hôn anh Bụi để thưởng công đóng góp, thế là đúng người đúng tội đúng công...(sẽ mời Black về chứng kiến và "tác nghiệp" luôn, hôm qua em thấy súng to và nhiều quá.)

Thế hóa ra vật thể lại được đánh giá cao hơn phi vật thể à?

bụi đường ca
23-08-2010, 12:58
Em đi Hội An dự Lễ hội Nhật Bản. Bác Thik đi đâu mà lọ mọ trong Đồng Hới?

Judy
23-08-2010, 13:10
Judy à Judy sao Judy làm gì cũng vội vậy? Đến vội vàng và ra về cũng vội vàng. Chắc chưa kịp nhận ra hết PHP tại SN4 nhỉ.

Hi hi, em về sớm dưng mà em Sế Hải Âu chạy rùa quá 3h sau mới cập bến HP, em thấy nhà mình ai cũng vui và đang hừng hực máu lửa lắm, em có gặp chị Go mà,lúc í chị Go nhiệt tình lắm lun, cầm đèn pin rọi cho giống sàn để anh em nhảy nhót, PHP thì em chưa nhận ra hết nhưng cũng được gặp/ đc chỉ cho biết... đại khái là biết là:
Chị Kiara, anh Ngố 1, anh Tommy_ngo, anh Cường Tax, biết Anh Minh, chị Su, chị Tottochan, chị HTH, anh HP...và 3 chị không thể ko kể đến là chị Co_mem rất nhiệt tình hướng dẫn và đón em, chị LG- em bám chị í suốt tối và chị Hoa gạo - cũng bị em bám theo mãi :P
-> em hok kể đc hết các anh chị mà em gặp rùi T__T, chắc chắc phải tham gia mấy bữa offline nữa em mới nhớ đc chuẩn ạ (beer)
Tks các anh chị (kiss)

thik_di_choi
23-08-2010, 13:34
Em đi Hội An dự Lễ hội Nhật Bản. Bác Thik đi đâu mà lọ mọ trong Đồng Hới?

Anh sống với Nhật bổn hàng ngày nên chẳng cần đi như chú. Anh vào xem bọn Sun Spa nó làm ăn thế nào thôi.

Shachou
23-08-2010, 13:34
Chân thành cảm ơn anh chị em PHP đã cho em nơi ăn chốn ở, cho em được vui chơi mà đến bây giờ em vẫn đang ngất ngây.

Rất thích lãnh đạo Kiara cùng gia đình, thích cả cái tầng 1 nhà chị.

Túm lại là cái gì cũng thích.:L

@Cuong_tax: Tưởng bác là bác nào, hóa ra đụng mặt bác nhiều. Nhìn tưởng hiền lành mà đanh đá ghê.:D

@Tommy: Bác ghen tỵ với hình dáng của em nên bác cứ soi em từ đầu đến cuối.

@ Ollo: Anh vẫn còn nợ em điệu nhảy Bachata, Salsa.

@PHP: Hôm nào nhóm Hải Phòng có offline kiểm điểm các bác vắng mặt thì báo em trước, em xuống ạ.:D

Tommy_ngo
23-08-2010, 13:40
[QUOTE=Shachou;241590]



@Tommy: Bác ghen tỵ với hình dáng của em nên bác cứ soi em từ đầu đến cuối.

Khổ quá anh thèm vóc dáng của Cô nên hơi Gato 1 tí , làm gì mà cứ khen Anh nhiều thế . Về làm dâu luôn điiiiiiii :LL

Shachou
23-08-2010, 13:58
[QUOTE=Shachou;241590]



@Tommy: Bác ghen tỵ với hình dáng của em nên bác cứ soi em từ đầu đến cuối.


Khổ quá anh thèm vóc dáng của Cô nên hơi Gato 1 tí , làm gì mà cứ khen Anh nhiều thế . Về làm dâu luôn điiiiiiii :LL


Của đáng tội em với bác Hero có xin phép lãnh đạo về làm dâu, làm rể Hải Phòng.
Cả hai đều rất yêu và có duyên với Hải Phòng.;)

Lãnh đạo nghe xong, phán xanh rờn 1 câu trên bàn tiệc, giữa bàn dân thiên hạ:

Hai đứa xê ra, nôi bộ nhà tao còn sắp xếp chưa đủ nữa mà đòi lớ xớ...
:T

Tommy_ngo
23-08-2010, 14:15
Bà con ai rảnh ra trà cúc bắn chém tiếp mem quảng trị nhé , nhà em ra hóng hớt đây

Tommy_ngo
23-08-2010, 14:16
[QUOTE=Tommy_ngo;241599]


Của đáng tội em với bác Hero có xin phép lãnh đạo về làm dâu, làm rể Hải Phòng.
Cả hai đều rất yêu và có duyên với Hải Phòng.;)

Lãnh đạo nghe xong, phán xanh rờn 1 câu trên bàn tiệc, giữa bàn dân thiên hạ:

Hai đứa xê ra, nôi bộ nhà tao còn sắp xếp chưa đủ nữa mà đòi lớ xớ...
:T

Thế 2 đứa ... ấy nhau rồi về hp làm dâu rể cũng được mà . PHP góp tiền mua nhà và đất cho dựng lều :LL

Mer1320
23-08-2010, 14:24
THeo ý kiến cá nhân của em, bác Sha có cái lều đôi rồi bác Hero có cái cần câu vậy lên các bác PHP xem chỗ nào câu đc và cắm đc lều cho 2 bác ấy là ok phải kô ạ ...há há :D ( Ps bác Sha còn phòng thêm túi ngủ nữa lên ...tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2 .:)) )

Hương xưa
23-08-2010, 14:51
Em không ở nhà nhưng đã cài cắm gián điệp ở lại tường thuật rất là chi tiết, update liên tục, biết hết các màn ăn chơi nhảy múa, đến tận lúc trời mưa mới ngừng tiếp sóng.

Đang sưu tầm ảnh bà Hương. Năm sau cho lên làm má mì thay bà Ki nhé. Hehe...

Thui thui, I xin you, I can you, you tha cho me, you để me làm...đào thêm vài năm nữa kiếm đủ tiền xây cái...lầu xanh cho các em nó ở thì lúc đó mới lên làm má mì được chứ (lên sớm quá thì anh Phi để cho ai?)

Go-go-go
23-08-2010, 15:19
Thui thui, I xin you, I can you, you tha cho me, you để me làm...đào thêm vài năm nữa kiếm đủ tiền xây cái...lầu xanh cho các em nó ở thì lúc đó mới lên làm má mì được chứ (lên sớm quá thì anh Phi để cho ai?)

Anh Bụi ơi Má mì vẫn đang Wanted đã tìm ra được đâu. Anh cứ để chị HTH làm đào già đi. Kiểu đàn chị đi trước có nhiều kinh nghiệm ý :)).

susu
23-08-2010, 15:30
Em có 1 ước ao, em có 1 khát khao !
Gặp anh Bụi, thụi anh Bụi ! =)) (cho ló vần thôi ạ, chớ em gặp là em ôm luôn í)

Xem xong mấy cái Clip em tê tái...ái ê ấy nhá !
Tiếc là anh Bụi vắng mặt một cách chiến thuật - dù đưa ra lí do chính đáng !

Nói chung thì dưới trướng Mẹ Già Kiara, toàn zai hào kiệt, gái anh thư, kinh bỏ cụ lên được í !!

Đến chửa ễnh ra như Tồ cũng xoe xóe ra, loi choi lo việc, thì ọp không vui, chơi không hăng, ăn không ngon ... mới là lạ !!

@ Tồ : hôm trước vội đi nên em quên cái chăn Ai le - làm quà cho bạn bé tí sau này, hí hí !
Để hổm lào tiện ẻm gưởi về cho Tồ sau vậy !!

@ Cỏ : Nhớ anh Pượt Phi lô không cưng ? HQua về anh Phi Lô hỏi thăm em Cỏ, hé hé !
Cơ mà : Cỏ với Rơm cái gì ? Vớ vẩn, hỏi làm gì ?? =))
Im re nuônnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

@ Báo cáo cả nhà : em thì em thấy đội hình bom tịt HHP hoành tráng quá !
Kể mà ối chuyện tưởng bom tịt vác cưa ra đẽo. Dè đâu vẫn tan xác như chơi.

Có điều đội hình cưa tuy không cùn tẹo nào. Dưng bom nhà HHP đã tịt lại còn đúc vỏ thép nên hơi khoai.
Điển hình là cưa Trung Ương với cưa HP hỏi Bom Hồng Phi là : chọn đi, chọn lấy 1 đi !!

Bom cứ tậm tịt ậm ừ bảo : anh chọn cả 2 !

Thôi, em lạy anh, giả cưa em về !!
Gớm, đã xịt lại còn ham làm Bom Nguyên Tử. =))
Haizzzzzzzzzzzz

Đấy, từ giờ phút này TW rút cưa nhá, mời chị Hương ngồi cưa thoải mái. Bao giờ tan xác thì em mừng.
Bằng không cứ vứt cưa đấy mà bơm bóng bằng mông cho nó xõa !!

25ltk
23-08-2010, 16:04
Có điều đội hình cưa tuy không cùn tẹo nào. Dưng bom nhà HHP đã tịt lại còn đúc vỏ thép nên hơi khoai.
Điển hình là cưa Trung Ương với cưa HP hỏi Bom Hồng Phi là : chọn đi, chọn lấy 1 đi !!

Bom cứ tậm tịt ậm ừ bảo : anh chọn cả 2 !

Thôi, em lạy anh, giả cưa em về !!
Gớm, đã xịt lại còn ham làm Bom Nguyên Tử. =))
Haizzzzzzzzzzzz

Đấy, từ giờ phút này TW rút cưa nhá, mời chị Hương ngồi cưa thoải mái. Bao giờ tan xác thì em mừng.
Bằng không cứ vứt cưa đấy mà bơm bóng bằng mông cho nó xõa !!

Sau buổi SN Phượt lên 4 đôi bạn Hồng Phi và HTH vẫn chưa đâu vào đâu hay sao? Thế này thì phí rượu nhỉ?

cuongtax
23-08-2010, 16:10
Sau vụ này ông Hồng cái gì đấy tự kiểm điểm đi nhé, ai lại để e Su vứt cả cưa chạy về TW thế. Chán quá.

Guốc Mộc
23-08-2010, 16:14
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41010
Dư Âm !
Phượt .com lên 4 thật rồi
Mừng thêm tuổi mới nở trồi sắc hương
Thu qua đông đến gọi xuân
Hè sang năm tới mình lại... quây quần với nhau.!!!
... dập dồn với Thơ..
... dập dồn với Ca..
... dập dồn tửu sắc..
... dập dồn mây mưa..
... dập dồn... dập dồn.. với S... dải đất cong cong S...:D

Polyme
23-08-2010, 16:36
Xin chân thành cám ơn sự đón tiếp nhiệt tình, tình cảm chân thành của Lờ đờ Kiara, Hắc Cường và tòan bộ anh em PHP đối với bản thân tôi cũng như việc tổ chức SN quá hoàn hảo
Không có gì để nói ngoài hai tiếng : Tuyệt vời.

Có mấy hình gửi anh em cho vui

Cái này mà có bác Thik thì chấp cả phượt luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41013

Làm việc say mê quá Hương ơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41012

Quá ấn tượng với MC này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41017

Đúng là Cỏ mềm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41016

Phiêu hết mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41015

Áo vàng hay áo xanh đây Hồng Phi. Cân sắc cân tài quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41014

Hương xưa
23-08-2010, 16:40
Sau buổi SN Phượt lên 4 đôi bạn Hồng Phi và HTH vẫn chưa đâu vào đâu hay sao? Thế này thì phí rượu nhỉ?

Hí hí, mời bác sang xem Live show trang 13, nhà PHP chúng iem mua gadidăng chờ ăn hải sản từ lâu ruồi...

co_mem
23-08-2010, 16:51
Chuyến này em đã bảo mà HTH và HP lãi nhất

Totochan
23-08-2010, 16:56
@ Bác Polyme!
Bác làm ơn bác cho cái mặt mẹt của em xuống. Em phải vắt óc ra mới nghĩ ra bác chụp em lúc nào ....mà em xấu thế (dù mọi ngày vẫn Hoàng hoa Huyền Diệu). Bác tha cho em một tí! Mãi em nhớ ra rồi! Bác chụp em lúc vừa từ trong nhà chạy ra lấy cháo ...không thì "chúng nó" cho mình đói dài hơn. Tay em đang cầm cái thìa (chắc trong bác gọi là cái Muỗng?!). Em xin bác. Hôm ấy em tranh hết phần của ông HoangTung76 (vì ông ấy mà nói là em tịt)...vì BTC bảo là sẽ có catxe cao ngất ngưởng. Nhưng chắc em có phạm úy đôi ba lần hoặc chưa đạt tiêu chí nên đến giờ này em chưa nhận được đồng nào bác ạ. Định sau vụ này em có tiền trùng tu đấy.:((.
Hôm sau bác về sớm quá nên chúng em không đựoc cụng ly với bác. Đúng ra hôm trước là bác phải có bài phát biểu. nhưng tại em quên mất....lên em gọi bác lên ...rồi mời bác về chỗ nhanh quá! =)):( . Chắc vụ này Mod nó trừ tiền em đấy!
@ SU! Thank Su nhá! Nhờ có Thơ Su mà mình nủi tiếng! he hé!
Cô là chỉ được cái nói đúng về Hồng phi nhà tớ! ANh em ở nhà đã dặn dò rồi, cứ đối ngoại tốt vào. Cứ nhận vào Về của mình rồi thì mình tính. Không dùng hết thì mình sang tên, thanh lý....Già mà đơ lắm cơ. Mà cũng có khi tại em HTH hôm ấy có mang cả quân xanh quân đỏ đi nên thằng cha này....tham bát bỏ mâm thì ...Đi tìm chỗ mà tự tử thôi!
"Thôi, em lạy anh, giả cưa em về !!
Gớm, đã xịt lại còn ham làm Bom Nguyên Tử. " - CHí lí! Chí lí! Đấy em ở xa em nói cho nó bật cái đơ ra. Bọn chị nói lại bảo là trẻ bày đặt bắt nạt anh già! Chắc gì đã tan được xác! Có khi giờ thành cha nó ớt ngâm rồi!

@ ALL! Cả nhà ơi! Ông Hêrô ông chụp cái cổng vào "động" của anh chị em mình ở Đồ Sơn trông hoành tá tràng nhỉ. ĐÚng là nơi ..dập dìu tài tử giai nhân....He hé! trông cái mặt ông Anh MInh hớn hở ở cổng dễ liên tưởng quá. 4 bánh là đầy sân....

Black_hand
23-08-2010, 22:02
E! Dân hải phòng đây. Cho em xin điểm chỉ vân tay vào hội với nhé?

nem_162
23-08-2010, 22:20
Sau đây em xin up vài bức ảnh về "giai" nhà PHP 1:
Bác Dép - con người thâm trầm nhất nhà PHP 1 đang ngồi tính toán nhân sự nhằm giật được tí giải từ BTC. Chẹp, có điều người tính ứ bằng giời tính, bác nhỉ? :(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41033

Tiếp ngay sau là người đàn ông "nằm nghiêng cho ráo nước". :D Anh Ell chắc bình thường ở nhà "tự sướng" chán lắm nên hôm ấy được cầm có cái sợi dây con con mà sao viên mãn đến thế =)) :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41035

Tommy_ngo
23-08-2010, 23:38
Khổ bác Ell nhà em lâu chưa được cầm dây có nhiều người như thế ạ , Bác ko thấy mặt cu cậu sướng ngoác miệng cười hay sao ( So sorry Ell )

greenline
24-08-2010, 11:04
Ôi ọp ẹp nhà mình hoành tráng thế, vui thế. (c) Em bận không tham dự được, tiếc thế. :( Hay là nhà mình tổ chức tổng kết một bữa nhỉ. :D

cuongtax
24-08-2010, 11:31
Bạn Xanh cứ chọn ngày, địa điểm là mọi người đến đông lắm. Nhớ gọi Thick với FBI, Bụi và Blackcat nữa nhé..

Go-go-go
24-08-2010, 12:54
Ôi ọp ẹp nhà mình hoành tráng thế, vui thế. (c) Em bận không tham dự được, tiếc thế. :( Hay là nhà mình tổ chức tổng kết một bữa nhỉ. :D

Theo như ý kiến chung của toàn thể anh chị em PHP. Em đề nghị các bác sau tự tổ chức buổi off tự kiểm điểm trước toàn thể PHP vì đã bỏ đồng đội đánh quả lẻ.
1. Greenline
2. Thik
3. Black cat
4. FBI (đã có đơn xin giảm án)
5. Bụi (đã có đơn xin giảm án)

Tiện thể để cảm ơn những người đã âm thầm và công khai giúp cho PHP tổ chức 1 SN thành công rực rỡ:
1. Phi đội gà già (gà luộc, rán, chiên, tần, quay,...gà sống thiến lẫn chưa thiến =)))
2. MC Tồ
3. MC HoangTung
4. Dép
5. Cuongtax
6. Cỏ
7...PHP máu lửa và nhiệt huyết (HTH, Ngô,...)

thik_di_choi
24-08-2010, 14:13
Theo như ý kiến chung của toàn thể anh chị em PHP. Em đề nghị các bác sau tự tổ chức buổi off tự kiểm điểm trước toàn thể PHP vì đã bỏ đồng đội đánh quả lẻ.
1. Greenline
2. Thik
3. Black cat
4. FBI (đã có đơn xin giảm án)
5. Bụi (đã có đơn xin giảm án)

Tiện thể để cảm ơn những người đã âm thầm và công khai giúp cho PHP tổ chức 1 SN thành công rực rỡ:
1. Phi đội gà già (gà luộc, rán, chiên, tần, quay,...gà sống thiến lẫn chưa thiến =)))
2. MC Tồ
3. MC HoangTung
4. Dép
5. Cuongtax
6. Cỏ
7...PHP máu lửa và nhiệt huyết (HTH, Ngô,...)

He he. Tổ chức được ngay. Kiểm điểm sâu sắc ngay dưng án phí do bên nghị án chịu nhá. Xử đông thế này thì làm to to tí em Go nhỉ. Bị can sẽ được đưa đón bằng ô tô nhỉ. Đảm bảo sẽ trả lời thành khẩn

Ơ mà cái cô này. Cô lấy cái gì ra mà tự động phát ngôn bừa bãi thế này. Đã xin phép ai hay chửa. Hay cô định tổ chức kiểm điểm riêng cho mình một buổi về vấn đề này đây. Đấy là anh chưa thèm tính việc đợt vừa rồi cô trốn off thường xuyên đấy. Đấy là đánh quả lẻ hay quả chẵn

Tommy_ngo
24-08-2010, 14:35
Chuẩn đấy bác Thick à , Cô mở to mắt ra mà nhìn nhá . Dám động đến phượt gia ( già ) Phen này lo chuẩn bị rượu phạt đi :))

Go-go-go
24-08-2010, 15:27
He he. Tổ chức được ngay. Kiểm điểm sâu sắc ngay dưng án phí do bên nghị án chịu nhá. Xử đông thế này thì làm to to tí em Go nhỉ. Bị can sẽ được đưa đón bằng ô tô nhỉ. Đảm bảo sẽ trả lời thành khẩn

Ơ mà cái cô này. Cô lấy cái gì ra mà tự động phát ngôn bừa bãi thế này. Đã xin phép ai hay chửa. Hay cô định tổ chức kiểm điểm riêng cho mình một buổi về vấn đề này đây. Đấy là anh chưa thèm tính việc đợt vừa rồi cô trốn off thường xuyên đấy. Đấy là đánh quả lẻ hay quả chẵn

Em theo ý của LD viết ra thôi mà. Em làm chân thư ký hội đồng từ trước rồi :D. An phí bên nào thua thì bên đấy chịu mà cái đấy còn phải đợi quan tòa LĐ xử án nhá. Em là em chạy cửa sau rồi :D.

thik_di_choi
24-08-2010, 15:30
Em theo ý của LD viết ra thôi mà. Em làm chân thư ký hội đồng từ trước rồi :D. An phí bên nào thua thì bên đấy chịu mà cái đấy còn phải đợi quan tòa LĐ xử án nhá. Em là em chạy cửa sau rồi :D.

Em lại định thêm tội nói khoác nữa à? Được, anh se cho em một mình một bữa xử mấy tội luôn. Vụ nào xảy ra trước thì làm trước nhỉ. Trốn off làm thí điểm luôn. Anh luận tội chứ ai. Chạy vào mắt

FBI
24-08-2010, 16:11
Mình nói thật là mình đang ở trên chín tầng mây với bài Phượt và Mây, tự nhiên lại lãnh cái án phạt trớt quớt như thế này, làm mình rơi cái bịch xuống đất, tí sặc!

Ngày vui ai lại lấy cái chuyện này, chuyện kia ra phạt???

Off để chứng kiến Lãnh đạo giặt váy + xúc bầu còn có lý, chứ phạt tội này, lỗi kia cho nó thêm stress???

thik_di_choi
24-08-2010, 16:17
Mình nói thật là mình đang ở trên chín tầng mây với bài Phượt và Mây, tự nhiên lại lãnh cái án phạt trớt quớt như thế này, làm mình rơi cái bịch xuống đất, tí sặc!

Ngày vui ai lại lấy cái chuyện này, chuyện kia ra phạt???

Off để chứng kiến Lãnh đạo giặt váy + xúc bầu còn có lý, chứ phạt tội này, lỗi kia cho nó thêm stress???

Kệ đi ông ơi. Để đợt này tôi cho mọi người vỡ nợ vì phạt. Tội lỗi ai chẳng đầy mình, từ Lờ đờ trở xuống. Mỗi tuần một lần sẽ có kẻ phải tổ chức tự phạt. Tôi có sổ thù vặt đây rồi. Vừa phô tô ra xong và gửi bản gốc vào két sắt ngân hàng roài. Đầu tiên là em Go gương mẫu vì em ấy tự tiện phát ngôn (gieo gió). Chuẩn bị gặt bão em Go nhé =))

ellvis000
24-08-2010, 16:39
Theo như ý kiến chung của toàn thể anh chị em PHP. Em đề nghị các bác sau tự tổ chức buổi off tự kiểm điểm trước toàn thể PHP vì đã bỏ đồng đội đánh quả lẻ.
1. Greenline
2. Thik
3. Black cat
4. FBI (đã có đơn xin giảm án)
5. Bụi (đã có đơn xin giảm án)

Gogo xem mà edit lại bài. Cô lại: nói nhảm (chưa xin ý kiến chỉ đạo) dám chỉ 1 người nọ, 2 người kia, không sợ va chạm mà bị :T à. Bữa nào off rút kinh nghiệm anh và Go uốn đến không say thì về nhé.

Go-go-go
24-08-2010, 17:05
Trùi các bác cứ nói phạt cho nặng nề ra. Em có dám nói phạt ai đâu. Em nêu ra ý kiến ở đây nhằm rất nhiều mục đích sau:

1. Để mọi người thấy tầm quan trọng của các bác trong PHP là thế nào mà. (thiếu các bác nên PHP chả dành được giải gì cả :()

2. Bác Thik là CEO chuyên tổ chức Off nên bác vẫn tiếp tục làm CEO vụ này.

3. Sau SN 4 hoành tráng thế nhưng PHP thiếu một số mem quan trọng. Mọi người thấy nhớ các bác nhất là em :LL nên Off cái để gặp nhau nhỉ.

4....

Em viết đơn này kính mong các bác xem xét và giải quyết nhẹ nhàng cho em :( chứ thế thì em mang tiếng quá.

Go-go-go
24-08-2010, 17:06
Gogo xem mà edit lại bài. Cô lại: nói nhảm (chưa xin ý kiến chỉ đạo) dám chỉ 1 người nọ, 2 người kia, không sợ va chạm mà bị :T à. Bữa nào off rút kinh nghiệm anh và Go uốn đến không say thì về nhé.

Anh Ell hôm đấy làm luật sư cho em luôn nhá :((

Mà anh ơi say rồi thì cũng về chứ nhỉ :D.

Shachou
24-08-2010, 17:24
Ôi ọp ẹp nhà mình hoành tráng thế, vui thế. (c) Em bận không tham dự được, tiếc thế. :( Hay là nhà mình tổ chức tổng kết một bữa nhỉ. :D

Em tưởng bác Xanh chuyển về TW sinh hoạt rồi, làm gì thuộc PHP nữa nhỉ? :-)))

nguyen
24-08-2010, 17:34
Nhà pHP này


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41051

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41048

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41050

1402HP
24-08-2010, 17:45
Oi Bac oi em moi tham gia hoi nay nhung em thay cai quan nay quen ah. Hinh nhu quan nha chu Dung o tren duong DBP. Hic o gan nha em ma em cha biet de con co hoi hong hot

thik_di_choi
24-08-2010, 17:52
Oi Bac oi em moi tham gia hoi nay nhung em thay cai quan nay quen ah. Hinh nhu quan nha chu Dung o tren duong DBP. Hic o gan nha em ma em cha biet de con co hoi hong hot

Chuẩn đấy. Hang ổ đấy

blink
24-08-2010, 18:14
Em cũng dân HPHÒNG> mem mới toanh xin Chào cả nhà,

Anh chị pro nào dưới HP muốn đi FANXIFANG dịp tháng 10 cùng em thì xem link này nhé https://www.phuot.vn/threads/10511-CHINH-PH%E1%BB%A4C-FANXIFAN-d%E1%BB%8Bp-ngh%E1%BB%89-%C4%90%E1%BA%A1i-l%E1%BB%85-1000(-01-10-05-10-)-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-TR%E1%BA%A0M-T%C3%94N-(-2ng%C3%A0y)?p=242615#post242615

thik_di_choi
24-08-2010, 18:17
Em cũng dân HPHÒNG> mem mới toanh xin Chào cả nhà,

Anh chị pro nào dưới HP muốn đi FANXIFANG dịp tháng 10 cùng em thì xem link này nhé https://www.phuot.vn/threads/10511-CHINH-PH%E1%BB%A4C-FANXIFAN-d%E1%BB%8Bp-ngh%E1%BB%89-%C4%90%E1%BA%A1i-l%E1%BB%85-1000(-01-10-05-10-)-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-TR%E1%BA%A0M-T%C3%94N-(-2ng%C3%A0y)?p=242615#post242615

Welcome. Cả nhà chào em nhá.

nem_162
24-08-2010, 18:23
Em thấy chị Virgo thông báo mỗi nhà thừa ra 580k sau SN Phượt vừa rồi, hay PHP kết hợp off xử lý nốt khoản tiền đó với vụ "tòa tuyên án" này luôn ạ?

co_mem
24-08-2010, 20:45
Loa phường thông báo, hôm sinh nhật có em gái nào quên đôi hài đen cao 9cm thì nhanh chóng liên hệ để chuộc nhá, ko là đem thanh lý lấy tiền đi ọp đấy.

Hương xưa
24-08-2010, 22:33
Em lại định thêm tội nói khoác nữa à? Được, anh se cho em một mình một bữa xử mấy tội luôn. Vụ nào xảy ra trước thì làm trước nhỉ. Trốn off làm thí điểm luôn. Anh luận tội chứ ai. Chạy vào mắt

Lờ đờ ơi, "cứu nét" em Go kìa, lão Thick cậy lớn bắt nạt béeee...( ui anh Thick ơi đừng thù em nhé, hôm đó em đã lôi gà nhà đi kéo co hộ anh mà không thắng được, em bênh Go một tí vì hôm qua trót mang nó ra làm tư liệu mà.)

hoagao
25-08-2010, 08:21
Welcome. Cả nhà chào em nhá.

Bác Thik từ hôm vắng bóng SN Phượt tới giờ lại hiền thế nhỉ, chỉ chào mem mới hiền hậu thế này thôi á?

Mọi lần cứ các bạn mới đến là được bác "Véo cằm" cơ mà!

Kiara
25-08-2010, 10:25
Này thì "chọi lồng" của chú Phi =))=))=))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41066


@All: Ọp đê, ọp tổng kết đê..........

greenline
25-08-2010, 11:37
Em tưởng bác Xanh chuyển về TW sinh hoạt rồi, làm gì thuộc PHP nữa nhỉ? :-)))

Hôm trước anh nghe loáng thoáng có đứa dìm anh không biết nói chuyện, giờ dìm chán lại vác tảng đá to ném cái uỵch. Anh tự hỏi không biết nó có chán sống không nhở? :))

@All: Ọp ọp ọp đê. :D

Tommy_ngo
25-08-2010, 13:45
Bác nào chốt cái lịch đi , 6h thứ 7 ở đâu nhỉ ? Vẫn Trúc Lâm quán nhé bà con (NT) Off xong đêm nhà Tôm đi sapa chơi (BB)

hoagao
25-08-2010, 15:10
Oi Bac oi em moi tham gia hoi nay nhung em thay cai quan nay quen ah. Hinh nhu quan nha chu Dung o tren duong DBP. Hic o gan nha em ma em cha biet de con co hoi hong hot

Tuy bạn là thành viên mới nhưng đã thành người nhà rồi; Tớ xin phép nhắc nhỏ bạn là: nhà PHP tuy có một vài thiếu niên giai và thiếu niên gái không ít tuổi, Nhưng tuyệt nhiên không có ai là xứng đáng với danh hiệu "Cô - Chú" đâu nhá.
Bạn Dzũng đó cũng là một thành viên cực quan trọng của nhà PHP!!

Điều chỉnh ngay kẻo khi nào đi off là bị phạt rịu đấy!

nana_moi
25-08-2010, 15:14
[QUOTE=Tommy_ngo;241599]


Của đáng tội em với bác Hero có xin phép lãnh đạo về làm dâu, làm rể Hải Phòng.
Cả hai đều rất yêu và có duyên với Hải Phòng.;)

Lãnh đạo nghe xong, phán xanh rờn 1 câu trên bàn tiệc, giữa bàn dân thiên hạ:

Hai đứa xê ra, nôi bộ nhà tao còn sắp xếp chưa đủ nữa mà đòi lớ xớ...
:T

Hiiiii. Chi shachu va anh hero thong cam vi nha PHP cũng còn nhìu người phải xếp hàng chờ phân bổ của TW lắm
lắm ko ế hết thì làm gì đến lượt phượt HN

Shachou
25-08-2010, 15:18
Hôm trước anh nghe loáng thoáng có đứa dìm anh không biết nói chuyện, giờ dìm chán lại vác tảng đá to ném cái uỵch. Anh tự hỏi không biết nó có chán sống không nhở? :))


Uồi, bác Cuongtax buôn chuyện hay em cỏ mềm nhỉ? Chết, nội bộ thông tin lan truyền nhanh thật.

Căn bản cái vụ Cát Bà, em là em bực anh lắm, hỏi thông tin mà không cho em được cái thông tin nào ra hồn. :-(((

Kiara
25-08-2010, 15:21
Này thì chú Dũng này :Dam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41074

Đang phê đần với bầu, nhưng về nhà buồn lắm vì không vừa, chả biết hơn hay kém :shrug:

nana_moi
25-08-2010, 15:31
Bác Thíck cậy nhớn bắt nạt bé thì E chưa bít nhưng chị Hương thì cũng vậy mà. Trước hôm sn Phượt chẳng phải chị cũng bặt nạt E đó thôi, mà e ko hề đổ tiếng xấu cho chị đâu nhé, hôm đó chị tự nhận đấy. Hooooo. Thế mà hôm nay chị kêu hộ chị Go to thế. hhihih

Hương xưa
25-08-2010, 15:53
Iem chào cả nhà, iem là mem mới toe, thấy các bác buôn chuyện vui quá nên cũng muốn tham gia (nhất là cái vụ off tự kiểm điểm đang xôn xao dư luận đấy), các bác cho iem ra nhập PHP với nhé. Vâng iem cám ơn! Quý hoá quá cơ...

Tommy_ngo
25-08-2010, 15:56
Iem chào cả nhà, iem là mem mới toe, thấy các bác buôn chuyện vui quá nên cũng muốn tham gia (nhất là cái vụ off tự kiểm điểm đang xôn xao dư luận đấy), các bác cho iem ra nhập PHP với nhé. Vâng iem cám ơn! Quý hoá quá cơ...

Em này cũ quá sợ ko ai nhận , hết tuổi vào club chưa bé :LL Định thay hình đổi dạng à

(D) Tigo
25-08-2010, 15:57
Clip này là lễ ra mắt của e với PHP :D

http://www.youtube.com/watch?v=-HB-rCpPIuE

ollo
25-08-2010, 15:59
Iem chào cả nhà, iem là mem mới toe, thấy các bác buôn chuyện vui quá nên cũng muốn tham gia (nhất là cái vụ off tự kiểm điểm đang xôn xao dư luận đấy), các bác cho iem ra nhập PHP với nhé. Vâng iem cám ơn! Quý hoá quá cơ...
Bác Pi ra chích kìa, hàng ... cũ mới về

greenline
25-08-2010, 16:04
Uồi, bác Cuongtax buôn chuyện hay em cỏ mềm nhỉ? Chết, nội bộ thông tin lan truyền nhanh thật.

Căn bản cái vụ Cát Bà, em là em bực anh lắm, hỏi thông tin mà không cho em được cái thông tin nào ra hồn. :-(((

Cô có một phẩm chất đáng quý, đó là nói xấu xong quên luôn. =)) Tộ xư, la làng la nước chói lói trên này mà bây giờ kêu là lan truyền nội bộ. :shrug:

Vầng, căn bản là thôi anh nhận anh kém, khộ, nhưng cô nỡ lòng nào hết dìm hàng, ném đá rồi bây giờ chà đạp nốt anh vụ không biết gì thế. :(

cuongtax
25-08-2010, 17:08
Uồi, bác Cuongtax buôn chuyện hay em cỏ mềm nhỉ? Chết, nội bộ thông tin lan truyền nhanh thật.

Căn bản cái vụ Cát Bà, em là em bực anh lắm, hỏi thông tin mà không cho em được cái thông tin nào ra hồn. :-(((

Cô Shachou nhớ đấy nhé! A đi buôn hồi nào thế cô. Vụ này anh để lần sau tính riêng với cô nhé.

hongphi
25-08-2010, 17:18
Này thì chú Dũng này :Dam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41074

Đang phê đần với bầu, nhưng về nhà buồn lắm vì không vừa, chả biết hơn hay kém :shrug:
Bác "A lanh đờ ria" kia mà vô tình đọc được bài này không "chọi lồng" mới lạ..:))

Go-go-go
25-08-2010, 19:35
Clip này là lễ ra mắt của e với PHP :D

http://www.youtube.com/watch?v=-HB-rCpPIuE

Với màn clip đánh thẳng trung tâm thế này thì Tigo đã thành công rồi đới. Còn nữa không up tiếp đi bạn.

co_mem
25-08-2010, 19:57
Ô, thế ko ai chốt ọp ạ...


@ Shachou, em ko có tuyên truyền gì về Xanh đâu nhá, chị nhầm lẫn thế Xanh bê đá ném chết em mất, thậm chí còn rỉ tai TW ban nick ko biết chừng:((

tun beo
25-08-2010, 21:31
Cả nhà ơi "ọp" đi, mới mấy hôm không gặp em nhớ cả nhà wa đi.... chốt lịch đi LD ơi.

Hương xưa
25-08-2010, 22:01
Bác Thíck cậy nhớn bắt nạt bé thì E chưa bít nhưng chị Hương thì cũng vậy mà. Trước hôm sn Phượt chẳng phải chị cũng bặt nạt E đó thôi, mà e ko hề đổ tiếng xấu cho chị đâu nhé, hôm đó chị tự nhận đấy. Hooooo. Thế mà hôm nay chị kêu hộ chị Go to thế. hhihih

Quái lạ, hôm SN tới tận lúc ăn trưa chị mới gặp em mà, nhớ là còn gắp tôm với chả cá mời hẳn hoi mà, bắt nạt gì đâu ta, ai đổ ai nhận cái gì đâu ta? Chà chà, hôm đó nhiều thứ quá nhớ không nổi nữa.

ngo1
25-08-2010, 22:29
Các bác ơi, ọp thì nhớ ới em phát nhé. Em mới chụp trộm được "cặp bưởi" to lắm của em hàng xóm xin tặng các bác đây :D

https://cA7.upanh.com/12.257.16487675.EFA0/1282735551Tranh_vui_chup_len_1.jpg

cả cái cảnh "hành lạc" của nhà nó nữa các bác ạ =))

https://cA5.upanh.com/12.257.16487673.KUX0/1282735551Tranh_vui_chup_len_2.jpg

Hương xưa
25-08-2010, 22:44
Các bác ơi, ọp thì nhớ ới em phát nhé. Em mới chụp trộm được "cặp bưởi" to lắm của em hàng xóm xin tặng các bác đây :D

cả cái cảnh "hành lạc" của nhà nó nữa các bác ạ =))

https://cA5.upanh.com/12.257.16487673.KUX0/1282735551Tranh_vui_chup_len_2.jpg
Thế thì nhà mình mau mau ọp đi để còn..."hưởng lạc" nào...

Tommy_ngo
25-08-2010, 23:55
Thế thì nhà mình mau mau ọp đi để còn..."hưởng lạc" nào...

Ai thích hưởng lạc thì hưởng , ai thích hành lạc cũng ok . Bà con gõ trống làng đi nào

nana_moi
26-08-2010, 09:23
chị ơi chị phải đọc lại coment hôm trước sn cơ chứ ko phải hôm sn. Hôm mà chị bảo bọn e đêm mà ko ngủ còn thức hóng hớt cái gì để mai còn thức đêm đó. Chị còn bảo là tranh thủ lúc mọi người đi ngủ hết lên bắt nạt bọn e mà. híc . Sao bắt nạt người khác mà chị ko nhớ vậy. huhuhuhu

miss-simple
26-08-2010, 10:00
Oài, đọc cái này chơi (bản dịch)

Bán máy tính

một anh chàng bán máy tính đang cố khoa môi múa mép thuyết phục khách hàng mua máy tính:" chiếc này là cái máy tính đi trước thời đại, nó sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của quý khách"
- Vậy thì tốt, thế hỏi nó bây giờ bố tôi đang ở đâu?
Anh chàng nhân viên nhập câu hỏi vào máy, chớp mắt sau máy tính trả lời: " bố anh đang đi câu"
- Sai rồi bố tôi đã chết cách đây 3 năm
Anh chàng nhân viên nhún vai:
- Không sai, chồng của mẹ anh đã mất cách đây 3 năm, còn bố anh thì hiện đang đi câu cá

*
* *
Chứng minh

-thưa ông, nếu ông không chứng minh được bà đây là vợ của ông, thì rất xin lỗi tôi không có cách nào xếp hai người vào 1 phòng ạ.
Vị khách nghe xong,kéo anh lễ tân ra nói khẽ: Thế anh có cách nào để chứng minh được bà ấy không phải vợ tôi không? Nếu có tôi sẽ lấy làm cảm kích lắm!

kuty
26-08-2010, 10:20
@chị Ki ơi, hôm nọ em không đi SN được nên không có áo phượt, em đã đăng ký rồi nhá, có còn để phần cho em không để em lấy nào

greenline
26-08-2010, 15:14
Ô, thế ko ai chốt ọp ạ...



Cả nhà ơi "ọp" đi, mới mấy hôm không gặp em nhớ cả nhà wa đi.... chốt lịch đi LD ơi.


Thế thì nhà mình mau mau ọp đi để còn..."hưởng lạc" nào...

Kinh nghiệm cho thấy quần chúng hô hào - lãnh đạo im re tức là dàn leo đâu đó bị đổ rồi. :)) Chẳng lẽ chốt hạ tối thứ 6 này cho lãnh đạo đi tàu suốt. :LL Nhà mình cho ý kiến đi nhé! (beer)

Kiara
26-08-2010, 15:30
Á thằng con rể đểu này, lúc cần thì mất mặt giờ thì lại định lật đổ chính quyền à X(

Tuần này là tuần 2/9, lãnh đạo té, nếu thích có quà thì đợi LĐ đi chơi về rồi op, còn nếu không thì .....TUỲ...:(

Shachou
26-08-2010, 15:50
Á thằng con rể đểu này, lúc cần thì mất mặt giờ thì lại định lật đổ chính quyền à X(

Tuần này là tuần 2/9, lãnh đạo té, nếu thích có quà thì đợi LĐ đi chơi về rồi op, còn nếu không thì .....TUỲ...:(

Công nhận lãnh đạo Kiara có câu hay.

Các bạn PHP thích thì họp đi! :-D.

Để tuần sau 5/9 em xuống off cùng PHP luôn, có gì báo em trước lịch để em sắp xếp lịch công tác ạ.

Tommy_ngo
26-08-2010, 16:21
Công nhận lãnh đạo Kiara có câu hay.

Các bạn PHP thích thì họp đi! :-D.

Để tuần sau 5/9 em xuống off cùng PHP luôn, có gì báo em trước lịch để em sắp xếp lịch công tác ạ.
Nhà Cô xuống lắm thế ? Có ý gì đây , Cô xuống alo Anh đón nhé . Kêu gọi off bỏ phiếu ngầm lật đổ chính quyền đi

Go-go-go
26-08-2010, 16:34
Á thằng con rể đểu này, lúc cần thì mất mặt giờ thì lại định lật đổ chính quyền à X(

Tuần này là tuần 2/9, lãnh đạo té, nếu thích có quà thì đợi LĐ đi chơi về rồi op, còn nếu không thì .....TUỲ...:(

Chị ơi lại giai có quà giai, gái có quà gái hả chị. Em sẽ cố gắng thu thập đủ bộ cotton100% free size đủ mầu =)).

ngo1
26-08-2010, 16:49
Nhân Phượt nhà ta SN ở ĐS, nhà em viết cái này về ĐS, các bác xem xong chém cho em mấy phát nhé

https://www.phuot.vn/threads/5331-Hải-phòng-trong-trái-tim-tôi?p=244024#post244024