PDA

View Full Version : Dân Hải Phòng buôn chuyện (Phần 2)



Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11

Dep Cao Su
22-07-2010, 10:39
Chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Nghe nói Nha Trang trang mấy hôm nay rất đông. Mọi người nên đi ra Vinpearlland từ sáng khoảng 8h30 chơi đến 10 h đêm. vé 300.000đ/người đặt tại KS chơi các trò chơi miễn phí trong cả ngày( mang theo đồ bơi luôn để tắm biển và chơi trong công viên nước). không phải mang theo đồ ăn uống vì trong đó đồ ăn uống cũng không đắt. dành 1 ngày đi 4 đảo lặn biển hòn mun. 1 ngày đi tắm bùn, tắm biển dốc Lết( cách NT 20 phút đi xe), tháp bà, đi thác( cách NT 1tiếng đi xe).
ăn có thể ăn ở các quán hải sản dọc chân cầu mới Nha trang.
Lưu ý trong chuyến đi 4 đảo: không ăn con cầu gai trên tàu vì tính rất đắt. vào bờ sẽ rẻ hơn. không vào thủy cung trí nguyễn vì thủy cung Vinpear cũng rất đẹp

kopiko
22-07-2010, 11:51
Bà già ơi,em đăng kí mua cái áo,hết áo mặc mất roài,em ốm nhom,cho cái cỡ L nhá chị.Quà Tây Nguyên em nghe nói có cái rịu gì ấy của ông lão gì ấy,uống vào ấy lắm hả chị,chị ấy cho em nhá :D

Tommy_ngo
23-07-2010, 23:39
Đà nẵng nắng cháy các bác ơi , cho cả nhà xin ít hình ảnh nào . Hóng quá mà chẳng có tí gió nào cả :Dam

ellvis000
24-07-2010, 08:40
.........

Đã có dấu hiệu xuống sức

Cùng cảnh già cả, thấy ông cố gắng như vậy, tôi cũng mủi lòng. Đừng cố quá lại thành ......Thôi thì, ông cố gắng về đến Hải Phòng để cùng mọi người uống rịu hàn huyên nhé.(NT)
Chúc mọi người trở về mạnh khỏe, có đồ nhậu cho mọi người off tổng kết vụ Tây Nguyên :D

Tommy_ngo
25-07-2010, 13:27
Cờ quạt đón đoàn nào , Ai nhanh chân nhanh tay trước đi nhận quà nhé :))

Go-go-go
26-07-2010, 12:32
......

Chít thật em chả hiểu gì hêt???

Kiara
26-07-2010, 14:01
Tình hình là bọn chị về rồi, nhiều quà lắm, gái có quà đặc gái, rai có quà đặc rai, vừa rai vừa gái cũng có, dưng bận quá nên chửa hô hào được.

Cảnh vật thì cũng vậy vậy nhưng bởi lòng người vui nên...sướng:LL

Thik hô ọp tí nhể, không thì quà mốc hết....:D

Go-go-go
26-07-2010, 16:51
Tình hình là bọn chị về rồi, nhiều quà lắm, gái có quà đặc gái, rai có quà đặc rai, vừa rai vừa gái cũng có, dưng bận quá nên chửa hô hào được.

Cảnh vật thì cũng vậy vậy nhưng bởi lòng người vui nên...sướng:LL

Thik hô ọp tí nhể, không thì quà mốc hết....:D

Úi úi em muốn nhận quà của gái nhưng lại thích quà của rai, tò mò quà của rai lẫn gái. Chị tư vấn cho em nên nhận quà nào bi giờ. Có thể cả 3 được không chị :D (beer)

thik_di_choi
26-07-2010, 16:54
Chiều thứ 4 28.Jul nhá mọi người. Lại địa điểm ở 189 Tôn Đức Thắng cho rộng. Cả rừng cả biển cho đặc sắc

kopiko
27-07-2010, 09:20
Chiều thứ 4 28.Jul nhá mọi người. Lại địa điểm ở 189 Tôn Đức Thắng cho rộng. Cả rừng cả biển cho đặc sắc

Ơ anh ơi,lần đầu khi nào mà đã có "lại" thế :D,gần nhà em rồi,chắc chắn không cho chạy thoát,keke

thik_di_choi
28-07-2010, 10:27
Thông báo chính thức về off PHP. Ai không theo dõi thì trượt ráng chịu
1. Thời gian: 18h30 ngày 28.07
2. Địa điểm: 198 Tôn Đức Thắng (bia ghẹ)
3. Đồ nhậu: cả quà Đn và gọi ở quán
4. Nội dung
- báo cáo tình hình chuyến đi
- Lờ đờ phổ biến kế hoạch sinh nhật
Đề nghị mọi người có mặt đúng giờ

Polyme
28-07-2010, 16:32
Thông báo chính thức về off PHP. Ai không theo dõi thì trượt ráng chịu
1. Thời gian: 18h30 ngày 28.07
2. Địa điểm: 198 Tôn Đức Thắng (bia ghẹ)
3. Đồ nhậu: cả quà Đn và gọi ở quán
4. Nội dung
- báo cáo tình hình chuyến đi
- Lờ đờ phổ biến kế hoạch sinh nhật
Đề nghị mọi người có mặt đúng giờ

Chúc cả nhà PHP có một buổi off thật vui !

Xin cụng ly trước với bác Thik, Hongphi, anh chị Kiara và tất cả anh em PHP. Một..... hai.....ba.......(beer) (beer) (beer)

thik_di_choi
28-07-2010, 16:55
Chúc cả nhà PHP có một buổi off thật vui !

Xin cụng ly trước với bác Thik, Hongphi, anh chị Kiara và tất cả anh em PHP. Một..... hai.....ba.......(beer) (beer) (beer)

Em uống hộ bác nửa thùng

FBI
28-07-2010, 16:59
Thông báo chính thức về off PHP. Ai không theo dõi thì trượt ráng chịu
1. Thời gian: 18h30 ngày 28.07
2. Địa điểm: 198 Tôn Đức Thắng (bia ghẹ)
3. Đồ nhậu: cả quà Đn và gọi ở quán
4. Nội dung
- báo cáo tình hình chuyến đi
- Lờ đờ phổ biến kế hoạch sinh nhật
Đề nghị mọi người có mặt đúng giờ

Ơ, thế PHP không buôn trên này nữa à? Không bàn trên này nữa à? À. à. à...

TÍM
28-07-2010, 18:22
PHP vào topic offline miền bắc đăng ký ọp Đồ sơn với Hà nội với, với cả muốn mượn vía quậy tung trời của PHP để khuấy động topic :D

black cat
29-07-2010, 08:05
Báo cáo với cả nhà là mấy hôm nay cứ tập trung vào vụ loa đài nên ko có thời gian vào PHP nên ko biết có lịch off,e xin nhận lỗi và tự nhận hình thức kỷ luật là nghiêm khắc phê bình

hoagao
29-07-2010, 08:14
Thay mặt các bạn gái, em cảm ơn món quà rất bình thường lại rất đặc biệt mà LĐ trao tặng cho các chị em.(nghe LĐ nói quà được chọn bởi bác Thik). Ai hôm qua không đi, liên hệ Cỏ nhận quà nhé!
Bác FBI bảo sao không bàn trên này nữa mà hôm qua thấy bác cũng rất kiệm lời, mọi người nghe giọng thì đoán hình như bác long thể bất an!?

Chả hiểu sao màn 2 ở nhà LĐ để họp kế hoạch SN Phượt, có người uống 2 cốc nước đá mà cũng say!

Em chỉ nhớ đại ý sự phân công của LĐ thế này:
PHP đóng tiền Off SN Phượt cho Cỏ và trông chờ các trò chơi của Go.

@ Bác Cat: Không đồng ý với phương án kỷ luật bác tự nhận. Sắp tới có cuộc off trù bị Off SN Phượt, tội của bác sẽ được mang ra xử. ( Việc này đề nghị hỗ trợ của Ell nhá! )

Go-go-go
29-07-2010, 08:41
Em cũng cảm ơn món quà thân thiết của ban LĐ. Kể bác Thik cũng khéo chọn nhỉ :D ai cũng dùng được.
Tiện thể cảm ơn món khô bò và bia Đức mua tại Lào của nhà LĐ. Ốm thế nào thì em cũng phải làm hết cốc bia lạnh mới về hì hì (beer).
Mọi người bắt tay vào chuẩn bị SN phượt lên 4 nào. Ai có ý tưởng gì thì viết ra rùi đến hôm off chọn chương trình mang đi đóng góp nhé. Mong đợi những ý tưởng táo bạo nhất.

co_mem
29-07-2010, 09:28
Hôm qua em cũng hơi hơi say cái món bia Đức mua ở Lào, nhưng em vẫn nhớ loáng thoáng là Tom sẽ lo vụ bảo đảm an toàn cho ĐH và các sao ca nhạc ngưỡng mộ Phươt mà xin về biểu diễn (tránh xảy ra vụ việc đáng tiếc như Lý Tống - Đàm Vĩnh Hưng), rồi là Dép vụ câu kéo kiếm đồ ăn tươi cho sinh nhật, rồi hình như bác DZũng còn xung phong huấn luyện các e gái chưa biết bơi nữa hay sao ấy... nhiều nhiệm vụ lắm kia mà. B-)

Tommy_ngo
29-07-2010, 10:07
Cô Cỏ cứ thế mà quán triệt cho ACE nhé , nếu ko có ai thì Cô tự làm hết . Ngày hôm đấy Anh đi chân đất cho giống trai làng :LL

thik_di_choi
29-07-2010, 10:11
Tình huống này việt vị sâu quá rồi, trọng tài không bênh được. Vụ này hóng hớt thôi

hoagao
29-07-2010, 11:20
Tình huống này việt vị sâu quá rồi, trọng tài không bênh được. Vụ này hóng hớt thôi

Không tham dự á?
Bác tưởng chỉ nói mỗn câu thế mà nghe được à?
1,2,3, Tẩy chay nhá
và nhờ bác CVN ban nick bây giờ í chứ!!!

Go-go-go
29-07-2010, 11:44
Tình huống này việt vị sâu quá rồi, trọng tài không bênh được. Vụ này hóng hớt thôi

Anh Thik ơi nhỡ may anh trúng một giải nào đó trên phượt thì ai nhận quà đây??? Lại xung quỹ thui. Chết thật tài nguyên của PHP ngày càng giầu thế này.

thik_di_choi
29-07-2010, 12:45
Anh Thik ơi nhỡ may anh trúng một giải nào đó trên phượt thì ai nhận quà đây??? Lại xung quỹ thui. Chết thật tài nguyên của PHP ngày càng giầu thế này.

Nhờ ae nhận hộ. Mà thế nòa đoạt giải chẳng có lễ trao giải đàng hoàng

co_mem
30-07-2010, 11:38
Đã nở topic thi ảnh "trên đường phiêu du", Anh Xanh và anh Tax nhà mình đâu rồi... alô laô

@Thik: đứng ngoài là đứng ngoài thế nào:T

greenline
01-08-2010, 17:48
Đã nở topic thi ảnh "trên đường phiêu du", Anh Xanh và anh Tax nhà mình đâu rồi... alô laô


Gần đây em bận quá, thỉnh thoảng lờ đờ lẫn thờ đờ chờ lôi ra mắng mỏ suốt mà đỡ không được. :( Đã thế tuần vừa rồi thỉnh thoảng lại bị điện thoại réo hỏi phượt lên bốn xế lào, ra sao, ... khó chịu nhắm. :(( Giờ lọ mọ vào đây thấy gần năm chục cái thông báo muốn ngã ngửa. Lại thêm em cỏ kêu nữa thì ôi thôi ..!

Ai chài, ... tiếc thế, ... chịu rồi ..!

hoagao
02-08-2010, 11:22
Gần đây em bận quá, thỉnh thoảng lờ đờ lẫn thờ đờ chờ lôi ra mắng mỏ suốt mà đỡ không được. :( Đã thế tuần vừa rồi thỉnh thoảng lại bị điện thoại réo hỏi phượt lên bốn xế lào, ra sao, ... khó chịu nhắm. :(( Giờ lọ mọ vào đây thấy gần năm chục cái thông báo muốn ngã ngửa. Lại thêm em cỏ kêu nữa thì ôi thôi ..!

Ai chài, ... tiếc thế, ... chịu rồi ..!

Xanh! Có biết là bao nhiêu người mong nhớ Xanh không hử? Hôm nọ không đi off, ở nhà có hắt xì hơi phát nào không?
LĐ đã phân công nhiệm vụ đặc biệt cho Xanh rồi đấy, đừng có mà trốn! Liên hệ Cỏ đóng xiền đê!

cuongtax
02-08-2010, 12:39
Hải phòng lập danh sách đăng ký đê... Đằng nào chả là chỗ ăn chơi đập phá. Cả nhà làm phát Đồ Sơn dậy sóng cuốn phượt đi.

Kiara
02-08-2010, 13:51
Danh sách sơ bộ đã post bên Đăng ký SN Phượt lên bốn - Khu vực Miền bắc, chi tiết đây, ai chưa có tên điền thêm nhé :L

1-10. Kiara + đội Gà
11. Blackcat
12. Go-go-go
13. Hoagao
14. Hongphi
15. Ell
16. LGchocola
17. Cuongtax
18. Dep
19. FBI
20. Co_mem
21. Kopiko
22. Guốc
23. Tồ
24. Tom
25. H2Q (đề nghị đổi nick thành H2O cho dễ nhớ :))
26. Hoang Thu Huong
....

Bạn Cỏ sẽ là người chịu trách nhiệm thu tiền, có mấy phương án nộp tiền như sau:
- Chuyển khoản (Bạn Cỏ sẽ thông báo tài khoản)
- Nhậu trực tiếp rồi nộp tiền (Pá này có vẻ thu hút được nhiều nhất)
- Tiện lướt qua 79 ĐBP (Các buổi tối), gõ cửa to rồi hét: Cho nộp tiền ọp :))

Đề nghị PHP bổ sung, ném đá (cấm giấu tay ;))

FBI
02-08-2010, 15:14
Danh sách kia theo thứ tự 'first in, first served' hay 'first in, first out'?X(X(X(

----------------

Đề nghị LD xếp danh sách theo thứ tự Alphabet một lần đi. Nick em kêu như chuông thế mà toàn đứng ở khúc giữa. Tủi thân quá!

Kiara
02-08-2010, 15:20
=))=)) Chú lắm chuyện quá, chị bận bỏ cụ lên được vẫn chăm lo cho các cô chú thế còn giề.

Bây giờ chủ trương là bán số, thích số nào hử?

Đấu giá số đẹp đê!!!!:LL

Go-go-go
02-08-2010, 15:22
Danh sách sơ bộ đã post bên Đăng ký SN Phượt lên bốn - Khu vực Miền bắc, chi tiết đây, ai chưa có tên điền thêm nhé :L

1-10. Kiara + đội Gà
11. Blackcat
12. Go-go-go
13. Hoagao
14. Hongphi
15. Ell
16. LGchocola
17. Cuongtax
18. Dep
19. FBI
20. Co_mem
21. Kopiko
22. Guốc
23. Tồ
24. Tom
25. H2Q (đề nghị đổi nick thành H2O cho dễ nhớ :))
26. Hoang Thu Huong
....

Bạn Cỏ sẽ là người chịu trách nhiệm thu tiền, có mấy phương án nộp tiền như sau:
- Chuyển khoản (Bạn Cỏ sẽ thông báo tài khoản)
- Nhậu trực tiếp rồi nộp tiền (Pá này có vẻ thu hút được nhiều nhất)
- Tiện lướt qua 79 ĐBP (Các buổi tối), gõ cửa to rồi hét: Cho nộp tiền ọp :))

Đề nghị PHP bổ sung, ném đá (cấm giấu tay ;))

Em đề nghị một số ban bệ chủ chốt vắng mặt tại đại hội OFFLINE tự kiểm điểm đê. Bia hơi nhé có cả dân tình chứng kiến nữa nhỉ.

ollo
02-08-2010, 16:07
Các bác cho em vào danh sách được off P4 với :D

Kiara
02-08-2010, 16:12
Thế đăng ký nộp tiền ở đâu, HP hay HN, vừa nhậu vừa nộp hay chuyển khoản. Chị là chị cứ hỏi trước cho chắc cú (Cỏ nó chi huê hồng nếu chị thu tiền :LL)

À, cái bọn đăng ký áo Phượt chuẩn bị tiền nộp chưa nhỉ? Kéo dài thời gian chiếm dụng vốn của tiu là tiu tính lãi đấy.:))

ollo
02-08-2010, 16:58
Thế đăng ký nộp tiền ở đâu, HP hay HN, vừa nhậu vừa nộp hay chuyển khoản. Chị là chị cứ hỏi trước cho chắc cú (Cỏ nó chi huê hồng nếu chị thu tiền :LL)



Bác hỏi em ạh ???
Dạ vụ off P4 thì nộp tiền tại HP ah :D. Chuyển khoản cho tiện nếu là VCB, không thì em nộp trực tiếp vậy :)
Vụ áo thì em chuyển tiền thẳng cho Cua rồi, và PM nhận hàng theo lô của PHP :D

co_mem
02-08-2010, 19:22
Em đây em đây: Ai không đóng tiền trực tiếp thì có thể chuyển khoản cho em nhá, ai nộp tô trước được tính lãi:D

Ngân hàng: Đông Á (chi nhánh Hải Phòng)
Chủ TK: ######
Số TK : #####

Hoặc:

Ngân hàng: Đầu tư và phát triển Việt Nam ( BIDV chi nhánh hải phòng)
Chủ TK: ######
Số TK : #######

Chuyển khoản xong nhớ nhắn tin tên (nick), ngân hàng cho em theo số đt : #####

thik_di_choi
02-08-2010, 19:30
Ôi ôi. Nhiều TK quá. Nhiều xiền quá

co_mem
02-08-2010, 19:42
Ôi ôi. Nhiều TK quá. Nhiều xiền quá

He he, em còn mấy cái nữa cơ, cơ mà số dư toàn 0 đồng :((

thik_di_choi
02-08-2010, 22:08
He he, em còn mấy cái nữa cơ, cơ mà số dư toàn 0 đồng :((

Không có TK nào số dư 0 đồng đâu nhá

Hương xưa
03-08-2010, 01:24
Em Comem ơi, k có cái TK nào ở VCB à? nếu nộp tiền trực tiếp thì đến ĐBP hét hay đợi hôm nào nhậu gặp e rồi nộp?

hongphi
03-08-2010, 01:36
Anh trợ giúp thêm cho Cỏ ,đưa thêm cái TK VCB nữa cho mọi người tiện nộp và nộp xong thì anh tiện "Bùng"...:D


Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chủ TK : #####
STK : ######

P/S Xin lỗi cả nhà,em ra oai tí để tránh tình trạng SPAM

minsk79
03-08-2010, 08:46
À, cái bọn đăng ký áo Phượt chuẩn bị tiền nộp chưa nhỉ? Kéo dài thời gian chiếm dụng vốn của tiu là tiu tính lãi đấy.:))
Lờ Đờ cho em vào danh sách dự sinh nhật cái nào. Hôm nào có áo em đến lấy và nộp xiền luôn thể:D

co_mem
03-08-2010, 09:07
Em Comem ơi, k có cái TK nào ở VCB à? nếu nộp tiền trực tiếp thì đến ĐBP hét hay đợi hôm nào nhậu gặp e rồi nộp?

Chị ơi thế để ọp làm quen mọi người rồi nộp cũng được.
Từ giờ tới hôm đó chị cứ từ từ tìm hiểu PHP :D

Go-go-go
03-08-2010, 13:03
Chị ơi thế để ọp làm quen mọi người rồi nộp cũng được.
Từ giờ tới hôm đó chị cứ từ từ tìm hiểu PHP :D

Chị Cỏ ơi vấn đề của bạn Hoàng Thu Hương chị để bác Hongphi lo đi. Bác ý đã có nhời góp chút ít công sức cho PHP rồi mà chị lại làm bác ý mất việc. Chị cẩn thận không thì bị :T đấy nhé.

ellvis000
05-08-2010, 10:04
Sắp đến ngày Sinh nhật Phượt lần 4 rồi, lần này PHP đăng cai tại Đồ Sơn mà Ell chưa thấy kế hoạch cụ tỷ thế nào. Nóng ruột quá. Ell xin phép anh chị LD xem xét có nên tổ chức ACE PHP đi thị sát thực tế tại "trận địa" bằng một buổi off vào chiều thứ 7 ngày 14/8 không ạ. Mỗi thành viên PHP cùng chung sức, (lo cho cuộc vui chung cũng chính là lo cho cuộc vui của chính mình - trích nhời bác Hắc Cường) để có một Sinh nhật Phượt thật máu lửa và hoành tráng mang đầy bản sắc ........ "Đã Phượt là phải có off. Có thể Phượt nhời, Phượt chém gió,.....nhưng đã off phải có rượu" =))

kuty
05-08-2010, 10:17
Hic, cơ quan em tổ chức đi nghỉ mát vào 20-22/8. không tham dự để làm quen với các đại Phượt được rồi, tiếc quá. E sẽ chuyển tiền để lấy áo đi nghỉ mát cho máu đê

Kiara
05-08-2010, 11:14
Mỗi thành viên PHP cùng chung sức, (lo cho cuộc vui chung cũng chính là lo cho cuộc vui của chính mình - trích nhời bác Hắc Cường)

Ôi, bác Hắc Cường có tư duy thật là vĩ mô và cao cả, đề nghị đưa bác vào Bộ chính trị của Đại hội Đảng đợt này :L

Thật, chả trách chú Hongphi khen mình viên mãn=))

thik_di_choi
05-08-2010, 11:26
Ôi, bác Hắc Cường có tư duy thật là vĩ mô và cao cả, đề nghị đưa bác vào Bộ chính trị của Đại hội Đảng đợt này :L

Thật, chả trách chú Hongphi khen mình viên mãn=))

Còn đây nữa ạ " ĐẰng sau sự thành công của người đàn bà có bóng dáng của người đàn ông để ria" (lời FBI)

Kiara
05-08-2010, 11:29
Bố khỉ, bọn này dìm hàng mình quá đáng.

4C không được viên mãn nên chim cú hả?????

=))=))=))

Tommy_ngo
05-08-2010, 12:21
Ha ha , Cứ nhà em tưởng dẹp chợ rồi . Đi ăn về lại thấy đông vui , hưởng ứng off để lấy áo show hàng trước đi . Tiện thể đóng tiền cho em Cỏ luôn cái nhỉ (c) Hôm đấy em cho phượt nhí đi có phải đóng 2 suất ko :))

cuongtax
05-08-2010, 12:41
Các bác đi thực địa nhớ nhắn các em xinh tươi PHP đi cùng để còn diễn cái vụ người mẫu xe đạp đôi nhé...

TD
05-08-2010, 14:05
Bác Kiara cho em đăng kí 1 suất đi SN phượt nhé.! Bác làm ơn update em vào danh sách ngay không em lo hết vé...:D .

FBI
05-08-2010, 16:18
Hôm qua, anh em quyết định khiêng anh này đi thi. Cuongtax nhận nhiệm vụ mà chưa thấy làm? Bao giờ làm thế? Thế để đến bao giờ làm?

Bandroll đẹp thế này


https://farm5.static.flickr.com/4075/4862819150_842f2ccd56.jpg

Thế rồi anh ấy đến, phút đầu anh ấy e thẹn như thế này


https://farm5.static.flickr.com/4098/4862819284_7a7ddafe67.jpg

Cuối cùng rồi anh ấy ra thế này


https://farm5.static.flickr.com/4101/4862819008_c771826f24.jpg

Anh ấy là ai? Đền cho Phuot.com cái bandroll khác đêeeeee!!

Đưa anh ây đi thi đê!

P/S: Nguồn ảnh của bác Homeless man

Kiara
05-08-2010, 16:31
Ơ, ơ!!!

Đề nghị FBI đưa ngay kịch bản này sang topic SN Khu vực Miền Bắc để câu hàng.

Chuẩn(c)

hongphi
05-08-2010, 16:47
Hôm qua, anh em quyết định khiêng anh này đi thi. Cuongtax nhận nhiệm vụ mà chưa thấy làm? Bao giờ làm thế? Thế để đến bao giờ làm?

Bandroll đẹp thế này


https://farm5.static.flickr.com/4075/4862819150_842f2ccd56.jpg

Thế rồi anh ấy đến, phút đầu anh ấy e thẹn như thế này


https://farm5.static.flickr.com/4098/4862819284_7a7ddafe67.jpg

Cuối cùng rồi anh ấy ra thế này


https://farm5.static.flickr.com/4101/4862819008_c771826f24.jpg

Anh ấy là ai? Đền cho Phuot.com cái bandroll khác đêeeeee!!

Đưa anh ây đi thi đê!

P/S: Nguồn ảnh của bác Homeless man


Xin hỏi bác lão nào mà dám "hoành" thế nhỉ...:D Đúng là "coi trời bằng cái đĩa" phạt nặng đê..:)) Năm nay em cũng cố gắng xin lại cái Bandroll khi đã dùng xong để nằm thử xem cảm giác nó thế nào...=))

thik_di_choi
05-08-2010, 17:05
Báo cáo Lờ đờ,

Tối hôm qua, mắt long lanh rạng ngời bên bát tiết canh, lòng bồi hồi nhìn bẹ quấn quýt thịt trên bếp nướng, tay chân liên tục gắp, rót chúng em mạo muội bóng bàn về chương trình sinh nhật.

Bia chảy như sông, rịu tràn như thác đổ, mồm ông nào cũng như cái bát nhang quyện cùng với khói bếp. Sau những vấn đề thời sự nóng hổi, các vấn đề như: viên mãn, xì tin, phượt và chơi ..., ý thức trách nhiệm của mọi người đột nhiên vọt lên và suýt thì đoản mạch.

Nội dung cơ bổn là như các kỳ đăng cai khác, nước chủ nhà phải có màn chào hỏi mang đặc trưng văn hóa của chủ nhà. Không cần nhiều thời gian, sau màn khai mạc của diễn đàn, chúng ta cần 5-10p để có một lễ chào hỏi đặc biệt, bất ngờ cho tất cả mọi người. Để phát huy trí tuệ tập thể, em đề nghị mọi người xây dựng một kịch bản bản ngắn gọn, xúc tích, kịch tính, bất ngờ đậm đà bản sắc dân tộc. Em đưa ra một phương án

Tất cả PHP sẽ đồng ca bài "TP Hoa phượng đỏ" cùng màn pháo sáng như trên sân Lạch tray
Hix, em có một liên khúc cực độc và cực vui nhưng chắc phải dùng vào dịp khác rồi

Hương xưa
05-08-2010, 17:16
Hôm qua, anh em quyết định khiêng anh này đi thi. Cuongtax nhận nhiệm vụ mà chưa thấy làm? Bao giờ làm thế? Thế để đến bao giờ làm?

Bandroll đẹp thế này


https://farm5.static.flickr.com/4075/4862819150_842f2ccd56.jpg

Thế rồi anh ấy đến, phút đầu anh ấy e thẹn như thế này


https://farm5.static.flickr.com/4098/4862819284_7a7ddafe67.jpg

Cuối cùng rồi anh ấy ra thế này


https://farm5.static.flickr.com/4101/4862819008_c771826f24.jpg

Anh ấy là ai? Đền cho Phuot.com cái bandroll khác đêeeeee!!

Đưa anh ây đi thi đê!

P/S: Nguồn ảnh của bác Homeless man

Dám hỏi anh nào mà coi...hấp dẫn thế? (Hổng biết phần hấp nhiều hơn hay phần dẫn nhiều hơn? Nhưng cho dù thế nào cũng cho Hương xin địa chỉ với!)

thik_di_choi
05-08-2010, 17:45
Dám hỏi anh nào mà coi...hấp dẫn thế? (Hổng biết phần hấp nhiều hơn hay phần dẫn nhiều hơn? Nhưng cho dù thế nào cũng cho Hương xin địa chỉ với!)

Danh tiếng nổi như cồn thế này mà Hương không biết à. Theo anh Polyme, lờ đờ PDN đây là đệ nhất đẹp zai PHP: anh Hô ô ồng Phiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Đề nghị các bạn cho một tràng pháo tay

Đặc biệt là băm mấy mùa rau ngổ, chưa cầm cổ chân ai và đang mơ về một cuộc sống "viên mãn"
Lại vỗ tay

Kiara
05-08-2010, 17:51
Báo cáo Lờ đờ,

Tất cả PHP sẽ đồng ca bài "TP Hoa phượng đỏ" cùng màn pháo sáng như trên sân Lạch tray
Hix, em có một liên khúc cực độc và cực vui nhưng chắc phải dùng vào dịp khác rồi

Duyệt(c)

Và đề nghị bổ sung: Treo cao slogan
"Hô li gừn các nước, liên hiệp lại"
:))

thik_di_choi
05-08-2010, 18:20
Duyệt(c)

Và đề nghị bổ sung: Treo cao slogan
"Hô li gừn các nước, liên hiệp lại"
:))

Bài này ai cũng thuộc nên khỏi cần tập. Âm thanh ánh sáng của ta. Theo em đầu tiên Guốc sẽ là người lĩnh xướng đoạn " Hải phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu .." . Sau đó những ai là PHP từ nhiều chỗ sẽ bước lên sân khấu trong lúc Guốc đang lĩnh xướng và đồng ca " Tháng năm, rực trời hoa phượng đỏ .."

Cuối cùng mấy thanh niên trai già, trai trẻ sẽ giật pháo sáng và hô "dự SN phượt có nhất thiết phải vui thế này không" =))

black cat
05-08-2010, 18:48
Thế có phải chạy chương trình ko bác?

thik_di_choi
05-08-2010, 19:02
Thế có phải chạy chương trình ko bác?

Ơ cái chương trình này nó chạy bằng bia với ghẹ mà. Với lại phải 2 ngày chạy một lần chứ không nó đơ ra thì vỡ hết

Go-go-go
05-08-2010, 21:34
Bác ơi em đề nghị cho tập trước chứ đến hôm đó em run lại vấp ngã thì hết cả ngẩng đầu. Mà PHP có phải ra tận ĐS tập trước không nhỉ :D?

thik_di_choi
05-08-2010, 22:10
Bác ơi em đề nghị cho tập trước chứ đến hôm đó em run lại vấp ngã thì hết cả ngẩng đầu. Mà PHP có phải ra tận ĐS tập trước không nhỉ :D?

Noí không tập là không tập hát thôi chứ việc đi lại, động tác là phải tập hết. tập đâu cũng được nhưng cũng phải có nâng lên đặt xuống. Lại off đê

Tommy_ngo
05-08-2010, 23:26
Off đi cho bác Thick đỡ thèm nào , Off trước sinh nhật đi bà con ơi .......:))

Hương xưa
05-08-2010, 23:59
Danh tiếng nổi như cồn thế này mà Hương không biết à. Theo anh Polyme, lờ đờ PDN đây là đệ nhất đẹp zai PHP: anh Hô ô ồng Phiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Đề nghị các bạn cho một tràng pháo tay

Đặc biệt là băm mấy mùa rau ngổ, chưa cầm cổ chân ai và đang mơ về một cuộc sống "viên mãn"
Lại vỗ tay

Vậy sao Thik không đưa tui địa chỉ (hay là phải đợi xin phép anh Hongphi?), tui la tui thích nhất các thể loại nửa khép nửa mở, nủa hở nửa kín, nửa chín nủa sống, nửa nhà ống nửa biệt thự như vầy.
P/S: Hương năm nay cũng một cơ số mùa rau ngổ và hiện cũng đang...không cầm cái gì của ai đây.

thik_di_choi
06-08-2010, 00:10
Vậy sao Thik không đưa tui địa chỉ (hay là phải đợi xin phép anh Hongphi?), tui la tui thích nhất các thể loại nửa khép nửa mở, nủa hở nửa kín, nửa chín nủa sống, nửa nhà ống nửa biệt thự như vầy.
P/S: Hương năm nay cũng một cơ số mùa rau ngổ và hiện cũng đang...không cầm cái gì của ai đây.

Ô la la. Đúng người đúng tội roài.

Báo cáo lờ đờ em quyết luôn vụ này không cần phải xin phép ai cả :)). Lần này chuyên quyền tí. Đề nghị bật đèn xanh 24h cho bạn Hong Phi và bạn Hương tìm (hiểu hay không mặc kệ) nhau đã được Trưởng phòng CSGT chấp nhận. Thông tin cá nhân của người nọ sẽ được chuyển đến người kia theo đường PM

@Phi: What about yr action

hongphi
06-08-2010, 00:27
Hong Phi và bạn Hương tìm (hiểu hay không mặc kệ)

Quân xỏ lá..! Ăn nói thế khác nào đổ nước vào bếp nhà tôi..? Mất công tìm mà không "hiểu" để ông hiểu hộ ah..=))

thik_di_choi
06-08-2010, 00:35
Quân xỏ lá..! Ăn nói thế khác nào đổ nước vào bếp nhà tôi..? Mất công tìm mà không "hiểu" để ông hiểu hộ ah..=))

Đấy là cứ ráo trước vậy cho nó lành. Hiểu hay không thì bố ai biết ma đi ăn cỗ ở đâu.

Theo kinh nghiệm đầy mình của tôi thì đừng hiểu hết, cứ u u mê mê thì lúc nào cũng có động lực ...Chứ hiểu hết rồi thì cuối cùng chẳng hiểu là mình hiểu cái gì.=))

cuongtax
06-08-2010, 07:52
Đề nghị cái vụ đổ nước vào nhà nhau phải có người làm chứng nhé, mấy cái ông hôm trước nâng với gắp đâu rồi xử vụ hongphi đê...
@thik, fbi: Lộ hết cả kịch bản rồi, quả này chuyển sân Lạch Tray ra Pagodon thì xong rồi. Án phạt cấm sân nhà vẫn có hiệu lực đấy nhé.

hoagao
06-08-2010, 08:22
Vậy sao Thik không đưa tui địa chỉ (hay là phải đợi xin phép anh Hongphi?), tui la tui thích nhất các thể loại nửa khép nửa mở, nủa hở nửa kín, nửa chín nủa sống, nửa nhà ống nửa biệt thự như vầy.
P/S: Hương năm nay cũng một cơ số mùa rau ngổ và hiện cũng đang...không cầm cái gì của ai đây.

Tốt rồi, Bác Hương kô biết chớ, hồi trước khi được phong danh hiệu Đệ nhất đẹp Giai, bác Hồng Phi đã từng là Hồng ẩm ương đấy!
Đề nghị Lờ Đờ các cấp bố trí sân khấu đặc biệt cho đôi trẻ thỏa sức ... cầm gì thì cầm. Biết đâu đời sang trang "viên mãn", đội quân tổ chức sự kiện do bác Thik cầm đầu lại có việc!

@ Bụi: Bụi ơi giờ này vương vấn ở chỗ nào thế mà không thấy lên tiếng?

thik_di_choi
06-08-2010, 09:02
Tốt rồi, Bác Hương kô biết chớ, hồi trước khi được phong danh hiệu Đệ nhất đẹp Giai, bác Hồng Phi đã từng là Hồng ẩm ương đấy!
Đề nghị Lờ Đờ các cấp bố trí sân khấu đặc biệt cho đôi trẻ thỏa sức ... cầm gì thì cầm. Biết đâu đời sang trang "viên mãn", đội quân tổ chức sự kiện do bác Thik cầm đầu lại có việc!

@ Bụi: Bụi ơi giờ này vương vấn ở chỗ nào thế mà không thấy lên tiếng?

Dìm hàng, dìm hàng

Cu Bụi giờ đang đánh võ như quạt trần. Bay người lộn chín vòng trên không gọi cũng không thèm xuống

Go-go-go
06-08-2010, 09:46
OFF đê off đê. Hay PHP theo bác Dép đi off ngoài Cát Bà đê. Tha hồ chém gió không sợ ai biết.

thik_di_choi
06-08-2010, 09:51
OFF đê off đê. Hay PHP theo bác Dép đi off ngoài Cát Bà đê. Tha hồ chém gió không sợ ai biết.

Độ đấy vỡ rồi cô ơi. Ngồi đấy mà hóng

25ltk
06-08-2010, 10:19
Dám hỏi anh nào mà coi...hấp dẫn thế? (Hổng biết phần HẤP nhiều hơn hay phần dẫn nhiều hơn? Nhưng cho dù thế nào cũng cho Hương xin địa chỉ với!)

Hay nhỉ?!! Bây giờ lão Ngố mới biết là Hồng Phi có phần hấp nhiều hơn phần dẫn. Vậy từ giờ trở đi gọi Hồng Phi là Hồng Hấp à bạn Hương??? Mà Băm mấy nhát rồi không hấp mới là lạ chứ.:D=))

thik_di_choi
06-08-2010, 10:25
Hay nhỉ?!! Bây giờ lão Ngố mới biết là Hồng Phi có phần hấp nhiều hơn phần dẫn. Vậy từ giờ trở đi gọi Hồng Phi là Hồng Hấp à bạn Hương??? Mà Băm mấy nhát rồi không hấp mới là lạ chứ.:D=))

Thôi bác ơi, còn khe cửa hẹp bác lại đóng cái uỳnh một cái thì chỉ có nước đào đất chui lên thôi. Bác để nguyên em thầu vụ này xem có mát tay không để còn kiếm cửa phát triển ngành nghề kinh doanh.

Nhưng có điều này em cũng nói cho bác biết luôn là Hồng Phi hấp thật chứ không phải là luộc mà giả vờ hấp. Thế là ngon rồi

hongphi
06-08-2010, 10:34
Mà Băm mấy nhát rồi không hấp mới là lạ chứ.:D=))

Bác đừng tưởng có võ to mà "coi trời bằng cái đĩa" nhá..:D Em nhìn thấy danh sách bác có mặt ở Đồ Sơn 21/8 rồi đấy,bác nên cảnh giác.Vì bác nói câu trên với em thì nghe quen tai lắm rồi.Nhưng còn động chạm đến 1 số thành phần "cộm cán" của PHP nữa đấy cũng tình trạng còn "bệnh trọng" hơn em nhiều..:)) . Võ to của bác có đỡ được "Hoa Cải" không...=))

@25ltk: Nói vui vậy thôi bác đừng sợ,mong gặp bác tại HP...(beer)

25ltk
06-08-2010, 10:50
Thôi bác ơi, còn khe cửa hẹp bác lại đóng cái uỳnh một cái thì chỉ có nước đào đất chui lên thôi. Bác để nguyên em thầu vụ này xem có mát tay không để còn kiếm cửa phát triển ngành nghề kinh doanh.

Nhưng có điều này em cũng nói cho bác biết luôn là Hồng Phi hấp thật chứ không phải là luộc mà giả vờ hấp. Thế là ngon rồi

Vụ này bác Thik mà mát tay:) thì Hồng Phi Hấp sẽ đổi nick thành Hoàng Phi Hồng. Hy vọng bác Thick mát tay thật(c)

PS: Thực ra đồ biển phải tươi, mới có thể luộc hoặc hấp được. Thế nên Hồng Phi cứ yên tâm đi.=))

susu
06-08-2010, 11:04
Em nghe nói HPH tồn nhiều zai lắm !
Toàn zai ngoan, ngon thôi !

Mấy lần off em trượt, tiếc tái tê í !!

Thôi thì chả mấy nữa em xuống Đồ Sơn. Tiện đây bạn Thik, chị Kiara, chị Cỏ và các chị em khác mối cho em phát ! =))
Nếu Hoàng Phi Hồng mà không xong thì thành Sù Phi Hông cũng được ạ !

susu
06-08-2010, 11:09
Anh thik tks post mà chả giúp đỡ gì thì vứt nhá !!

thik_di_choi
06-08-2010, 11:13
Vụ này bác Thik mà mát tay:) thì Hồng Phi Hấp sẽ đổi nick thành Hoàng Phi Hồng. Hy vọng bác Thick mát tay thật(c)

PS: Thực ra đồ biển phải tươi, mới có thể luộc hoặc hấp được. Thế nên Hồng Phi cứ yên tâm đi.=))

Tươi roi rói, giãy đành đạnh bác ợ. Thỉnh thoảng em phát hiện ra còn có cả hát cái bài gì có anh, em rồi nhớ nhung, rồi chia tay í đại loại như rứa. Chao ôi là xì tin làm em bên cạnh cứ nức nở thương cái thân già của mình.

thik_di_choi
06-08-2010, 11:16
Anh thik tks post mà chả giúp đỡ gì thì vứt nhá !!

Để xây dựng chiến lược, chiến thuật đàng hoàng đã. Anh chưa tìm được công thức chung nên bài nào cũng phải ngâm cứu từ đầu

Tommy_ngo
06-08-2010, 13:07
Sao hả bác ELL , cứ lấp ló thập thò thế . Lên sân khấu đi chứ :))





There are currently 11 users browsing this thread. (5 members and 6 guests)

1. Tommy_ngo
2. Totochan
3. minsk79
4. ellvis000
5. kuty

Totochan
06-08-2010, 13:24
Úi là là!
@ Thik! CEO rửa tay bằng "Lifeboy" chưa? Em hoàn toàn nhất trí với vụ anh tạo điều kiện cho 'đôi trẻ" tìm nhau. Nhưng ai bảo anh là Hồng phi hấp thật? Chỉ cám dưới vung thôi. Đã nhất trí thế rồi mà 'lên sàn" vẫn dìm hàng thế??? Hàng lúc này chẳng tung ra thì thôi, đến qua 2 tuần trăng nữa thì có mà lót lá chuối àh????:(

@ Gạo! Cô xin phép CEO chưa mà dám phát ngôn là " HỒNG ẨM ƯƠNG"? Vụ phát ngôn tuyên truyền yêu cầu thông qua CCO chưa, đã xin ý kiến chỉ đạo chưa ??? Lờ đờ làm ơn cho cái quyết định chọn CCO cho nó có hệ thống nhá!
Cô Gạo phát loa xã thế thì có "đứa" đập đầu vại nước vì ...thấy rõ ràng mình cho ong vào tay áo. Đau quá là đau. Đề nghị cô Gạo làm kiểm điểm ngay, cấm nói đúng, nói thật về ...sản phẩm Xấu vô đối - Hồng Phi! Vừa qua từ Tây Nguyên về anh cô đã có Slogan mới và CEO cũng đã tạm duyệt rồi. CHị bật mí nhá..." Bò hàng đầu"! Àh mà cô lên tự dịch cho nó sát nghĩa. HÌnh như là "LEAD JEAN". Có sờ hay không không sờ CEO nhỉ? Sờ thì là số nhiều hả CEO - THik?=))=))

@ 25ltk! Đề nghị bác không phân với chả tích hàng nhà PHP chúng em nhé. Sắp hết mùa rồi, hấp hay dẫn thì kệ nhà em, để nhà em còn tháo khoán. Bác mà cứ "tích phân" thì nhà em tuồn làm sao được hàng? Em xin bác! Có gì bác nói nhỏ để nhà chúng em bảo nhau. Bác cứ nói thế, mai nhà em đi off lại có buổi tự phê bình mất thời gian lắm vì nhà em chỉ thích nói xấu hội đồng thôi. Bác nhá! Kính bác!:)

@ Thik! Anh ơi, có khi phải chuẩn bị Điếu văn đi nhở? Có gì nhỡ trở trời mình còn chuẩn bị pháo hoa tống tiễn? Hay dùng rơm?? CEO cho em ý kiến để hậu cần chuẩn bị???;)

thik_di_choi
06-08-2010, 13:28
[QUOTE=Tommy_ngo;230873]Sao ha bác ELL , cứ lấp ló thập thò thế . Lên sân khấu đi chứ :))

Tom, đang thả cần chú ném viên gạch to tướng thế cá chạy mất tiêu roài. Chắc đang ôm cái bánh GATO to tướng mừng sinh nhật cái chổi đây

@Ell: Yên tâm, yên tâm. Có cái hình nào nhờ AE post lên rồi tiến hành nhé. Có kinh nghiệm rồi vớ vẩn còn nhanh hơn Phi ấy chứ. Chuột bạch chưa chắc đã hay

cuongtax
06-08-2010, 13:33
Làm sao mà hôm nay nhiều người phát biểu cảm tưởng thế, em Gạo mới có chạnh lòng tý mà chị em nhà PHP đã bênh nhau ầm ầm thế. Hấp gì thì kệ người ta đi, cả nhà làm thế cá động lại cá ra thì còn chịu nhọc lâu.

thik_di_choi
06-08-2010, 13:54
Làm sao mà hôm nay nhiều người phát biểu cảm tưởng thế, em Gạo mới có chạnh lòng tý mà chị em nhà PHP đã bênh nhau ầm ầm thế. Hấp gì thì kệ người ta đi, cả nhà làm thế cá động lại cá ra thì còn chịu nhọc lâu.

Cường ơi, người ta đã nói là kiểu gì cũng chịu mà, cả hấp lẫn dẫn mà có khi còn interested in phần hấp nhiều đấy. Cái này thuộc về "con đường biện chứng của nhận thức", phức tạp lắm.

co_mem
06-08-2010, 13:57
Su ơi Su, Susu thì phải đi vớí anh Ellvít tây đi với tây chứ, anh Phi để chị Hương lo. Phen này giai HP đắt như tôm tươi, chỉ có chị em là tủi thân thôi.:(

Thik: Anh cẩn thận đấy, ko xong thì cái thân anh xẻ làm đôi để đền được không.

susu
06-08-2010, 13:59
Su ơi Su, Susu thì phải đi vớí anh Ellvít tây đi với tây chứ, anh Phi để chị Hương lo. Phen này giai HP đắt như tôm tươi, chỉ có chị em là tủi thân thôi.:(

Đâu đâu ? Anh En Vít là anh lào cơ ??

Cỏ làm sao thì làm nhá !!

@ Em thấy Kiara cũng thập thò !
Chẹp, má ma tổng quản làm dư lào thì làm !

Kiara
06-08-2010, 14:06
Chẹp,

Thấy các bạn chẻ cò nhau, đến là thèm.
Hận mỗi cái, đã chót viên mãn dzồi.

Nuốt vào vậy, ợ...:(

hongphi
06-08-2010, 14:08
Mồi trên bàn "phuot" hôm nay ngon quá nhỉ..

thik_di_choi
06-08-2010, 14:10
Su ơi Su, Susu thì phải đi vớí anh Ellvít tây đi với tây chứ, anh Phi để chị Hương lo. Phen này giai HP đắt như tôm tươi, chỉ có chị em là tủi thân thôi.:(

Thik: Anh cẩn thận đấy, ko xong thì cái thân anh xẻ làm đôi để đền được không.

Tự loại mình ra khỏi bàn nhậu, thế nghĩa là saaaaao? Hay để anh suy diễn tí nhỉ
Vụ này anh hy sinh vì ACE nên xẻ làm 5,6,7 cũng được miễn mọi người ngon miệng

Tommy_ngo
06-08-2010, 14:17
Bác Thick à , Thời xưa các cụ chơi bằng chữ nho . Thời nay con cháu toàn chơi English , Có sợ các cụ cho ăn :T này ko ? Em mà ko khuấy nước chắc gì cá đã nổi lên mà Bác mắng Em :LL

vitvit
06-08-2010, 14:33
:)), aHồng Phi đi chuyến TN về danh tiếng nổi như cồn, làm e đọc mà tiếc vì hôm ấy ko tranh thủ lăng xê bản thân... :((

thik_di_choi
06-08-2010, 14:41
:)), aHồng Phi đi chuyến TN về danh tiếng nổi như cồn, làm e đọc mà tiếc vì hôm ấy ko tranh thủ lăng xê bản thân... :((

Có những tình bạn thoáng qua, những rung cảm thật mơ hồ rồi không bao giờ quay lại nữa nhưng ...

black cat
06-08-2010, 16:35
Các bác cho e ném viên gạch nhé,phương án 2 của PHP là gì nếu hôm đó trời mưa?E thấy 2 ngày đó hình như gần rằm tháng 7,ko biết bà ngâu có khóc ko?

thik_di_choi
06-08-2010, 17:00
Các bác cho e ném viên gạch nhé,phương án 2 của PHP là gì nếu hôm đó trời mưa?E thấy 2 ngày đó hình như gần rằm tháng 7,ko biết bà ngâu có khóc ko?

Thế chú làm gì khi trời mưa. Mặc cái áo mưa vào là xong. Anh chị Ngâu hả: xem mạng thấy book vé đến với nháu từ đợt trước rồi, cái lúc anh đi TN ấy. Khoác suốt từ Nam Định và đến Huế còn gì. Vớ vẩn lại có baby đợt đấy đến rằm tháng 7 lại cười ngoác ra ấy chứ

nem_162
06-08-2010, 18:08
Lâu lắm rồi em mới vào thăm mọi người, thất lễ, thất lễ quá ạ! Em xin tự xử :T
Vào rồi lại ko dứt ra được vì nhà ta dạo này nhiều vụ to quá, từ sinh nhật phượt cho đến sinh tình !!! (NT)
Hồi hộp dõi theo ... :D

Hương xưa
06-08-2010, 20:58
Bác Ngố không được phát biểu kiểu...dễ đụng chạm như thế, các mem băm mấy phát mà chưa hề hấp tẹo nào ơi...tổng xử lý vụ này gấp!
@Hongphi: Iem không a dua với bác ngố đâu đấy nhé, iem la iem dứt điểm gọi anh là Hồng hấp...dẫn!

Hương xưa
06-08-2010, 21:08
Thôi bác ơi, còn khe cửa hẹp bác lại đóng cái uỳnh một cái thì chỉ có nước đào đất chui lên thôi. Bác để nguyên em thầu vụ này xem có mát tay không để còn kiếm cửa phát triển ngành nghề kinh doanh.

Nhưng có điều này em cũng nói cho bác biết luôn là Hồng Phi hấp thật chứ không phải là luộc mà giả vờ hấp. Thế là ngon rồi

Thông tin quá tuyệt, hấp dứt khoát là ngon hơn luộc rồi, có tí bia nữa thì không còn gì phải toán. Đề nghị anh Thik chuyển từ kinh doanh xích lô biển sang xích lô song hỷ đi thôi, cái gì cũng biết!

Go-go-go
06-08-2010, 21:23
Lâu lắm rồi em mới vào thăm mọi người, thất lễ, thất lễ quá ạ! Em xin tự xử :T
Vào rồi lại ko dứt ra được vì nhà ta dạo này nhiều vụ to quá, từ sinh nhật phượt cho đến sinh tình !!! (NT)
Hồi hộp dõi theo ... :D

Ơ Nem thuộc đội nhà gà hả em? Thế SN phượt có tham gia kô đới? Vào đang ký đê.

Hương xưa
06-08-2010, 23:02
[QUOTE=co_mem;230914]Su ơi Su, Susu thì phải đi vớí anh Ellvít tây đi với tây chứ, anh Phi để chị Hương lo. Phen này giai HP đắt như tôm tươi, chỉ có chị em là tủi thân thôi.
Nhất em Cỏ, đang định yêu cầu Susu đi tìm ... su hào, anh Hongphi sau khi "show hàng" đã có đối tác tiềm năng chú ý rồi, miễn cạnh tranh, may mà có em Cỏ nhiệt tình lên tiếng.

susu
06-08-2010, 23:10
Nhất em Cỏ, đang định yêu cầu Susu đi tìm ... su hào, anh Hongphi sau khi "show hàng" đã có đối tác tiềm năng chú ý rồi, miễn cạnh tranh, may mà có em Cỏ nhiệt tình lên tiếng.

Ều ơi, em chả chơi cạnh tranh không lành mạnh dư thế..ế..ế..ế..ế..

Giờ tò mò là anh Phì Hông show gì mà bị úp sọt ngay thế, he he !!

Không có En Vít gì sất ! Em là em quyết vác cưa xuống HP tìm anh Phi ! =))

25ltk
06-08-2010, 23:29
Ều ơi, em chả chơi cạnh tranh không lành mạnh dư thế..ế..ế..ế..ế..

Giờ tò mò là anh Phì Hông show gì mà bị úp sọt ngay thế, he he !!

Không có En Vít gì sất ! Em là em quyết vác cưa xuống HP tìm anh Phi ! =))

Thế anh Kẻ xanh thì Su để đi đâu mất rồi?:)

hongphi
06-08-2010, 23:49
Ều ơi, em chả chơi cạnh tranh không lành mạnh dư thế..ế..ế..ế..ế..

Giờ tò mò là anh Phì Hông show gì mà bị úp sọt ngay thế, he he !!

Không có En Vít gì sất ! Em là em quyết vác cưa xuống HP tìm anh Phi ! =))

Em không cần dùng cưa đâu,năm nay cứ hát cho anh nghe nguyên 1 đêm giống như Thung Nai năm ngoái là xong..:))


Dám hỏi anh nào mà coi...hấp dẫn thế? (Hổng biết phần hấp nhiều hơn hay phần dẫn nhiều hơn? Nhưng cho dù thế nào cũng cho Hương xin địa chỉ với!)

Nhiều khi "Hấp" lại là 1 lợi thế nếu gặp đúng người "cùng cực (-/+)" thì phát huy tác dụng mạnh lắm đấy...=))

nem_162
06-08-2010, 23:51
Nhờ anh FBI mà tên tuổi anh Hồng phi nổi như cồn, sướng thật ! :D 2 "tai to mặt lớn" của PHP là anh FBI với anh Thik lầ này bắt tay làm quả lăng xê sao nhà, làm dân nhà cũng sốt hết cả ruột :))

@ chị Go: SN phượt em phải đi chứ, mấy khi được đá sân nhà.;) Em đã báo cáo qua với Lờ đờ và bên thu ngân rồi ạ! Cảm ơn chị đã có đôi nhời giục giã :L

susu
06-08-2010, 23:59
@ Đơn giản thế thôi hả anh Phi !
Em nhận lời thì giờ sao nhỉ ???

hongphi
07-08-2010, 00:22
@ Đơn giản thế thôi hả anh Phi !
Em nhận lời thì giờ sao nhỉ ???

1 năm rồi,phải nghe lại em hát đã. Nếu vẫn "ngon" như trước thì ok.:D

susu
07-08-2010, 00:26
Ôi zời ơi !!

Thế ngon hơn thì phương án dư lào ? Chuẩn bị đi là vừa, he he !

Go-go-go
07-08-2010, 09:01
Ôi zời ơi !!

Thế ngon hơn thì phương án dư lào ? Chuẩn bị đi là vừa, he he !

Su ơi cứ phải từ từ. Anh Phi đã giữ gìn gần 4 chục năm rồi, ở nhà vẫn còn treo bản hiệu của phường kính tặng mà. Su phải từ từ thôi thì anh ý mới ngấm chứ choáng quá anh ý lại bỏ của chạy lấy người thì chết. Mà nói thật anh Phi mà nhanh được thì anh ý đã nhanh cả chục năm về trước rồi.

h2q
07-08-2010, 09:28
Anh Phi bỗng dưng thành hotboy.

susu
07-08-2010, 09:34
Su ơi cứ phải từ từ. Anh Phi đã giữ gìn gần 4 chục năm rồi, ở nhà vẫn còn treo bản hiệu của phường kính tặng mà. Su phải từ từ thôi thì anh ý mới ngấm chứ choáng quá anh ý lại bỏ của chạy lấy người thì chết. Mà nói thật anh Phi mà nhanh được thì anh ý đã nhanh cả chục năm về trước rồi.

Đấy là chưa gặp em thôi i !

Cái số anh Phi là phải mất chừng 40 năm để tìm ra chân ní : Su là lẽ sống đời Phiiiiiiiiiiiii !! xxxxxxxxxxxxx
Giờ tới lúc òi, anh nhờ !!

thik_di_choi
07-08-2010, 10:35
Su ơi cứ phải từ từ. Anh Phi đã giữ gìn gần 4 chục năm rồi, ở nhà vẫn còn treo bản hiệu của phường kính tặng mà. Su phải từ từ thôi thì anh ý mới ngấm chứ choáng quá anh ý lại bỏ của chạy lấy người thì chết. Mà nói thật anh Phi mà nhanh được thì anh ý đã nhanh cả chục năm về trước rồi.

Cô Go nhá. Cô đi lo ghêm sâu đi. Cấm dìm hàng thế. Hôm nào anh mà bắt được chở hàng lậu không khai báo Hải quan thì chết với anh

hoagao
07-08-2010, 11:01
Nghe nói bác Cỏ có một Ghêm rất là hay ,dự định mang bác Thik ra làm mẫu. Dưng mà ông trăng lại đi vắng thì đã có ông sao. Hay là mang đương kim đẹp giai nhất PHP ra làm mẫu nhỉ.?
Em xin làm cái chân thư ký ghi chép kết quả!

Danh sách tranh giải ban đầu đã có
1 Su,
2 Hương,,
3..
còn ai nữa không đăng ký kẻo hết chỗ. phần quà có hạn...

ellvis000
07-08-2010, 11:43
Quân xỏ lá..! Ăn nói thế khác nào đổ nước vào bếp nhà tôi..? Mất công tìm mà không "hiểu" để ông hiểu hộ ah..=))
Mợ nói chí phải nhưng Ell thấy, nếu Mợ tìm mà hiểu rồi thì chắc là họ không dám hiểu sâu lại Mợ vì thấy ớt chắc là không còn tươi. Nếu tươi thì họ "hớt" lâu roài :LL

Hay là mang đương kim đẹp giai nhất PHP ra làm mẫu nhỉ.?
Em xin làm cái chân thư ký ghi chép kết quả!
(NT) Nói là nói vậy thôi nhé, đừng tin cô thư ký này, đăng ký danh sách với cô này là danh sách chỉ có một người là cô thư ký đấy. Có nhu cầu gì với người đẹp "Zai" nhất PHP thì cứ phải trực tiếp, "đâm thẳng, sẽ thủng" nhé.

nem_162 Nhờ anh FBI mà tên tuổi anh Hồng phi nổi như cồn, sướng thật ! 2 "tai to mặt lớn" của PHP là anh FBI với anh Thik lầ này bắt tay làm quả lăng xê sao nhà, làm dân nhà cũng sốt hết cả ruột
Cô này tinh ghê, đúng là hai anh FBI và Thichk có "tai to mặt bự" nhất PHP rùi.

25ltk: ......mấy nhát rồi không hấp mới là lạ chứ
Câu này có động chạm, động chạm nhiều nhiều là khác :T

Sao hả bác ELL , cứ lấp ló thập thò thế . Lên sân khấu đi chứ
Chú Tom thông cảm, máy của anh mấy chục năm vẫn chạy tốt nhưng bỗng dưng mấy hôm vào Phượt cứ bị "đơ đơ" xem mọi người kẻ tung người hứng, thấy mình thơm lây mà không sao tham gia được đành phải ngồi :F

nguyenthu1802
07-08-2010, 12:36
em chào các bác ạ! em là mem mới của gia đình Phượt, em cũng là dân HP, nên bon chen vào đây một tý. em mún hỏi, mình có hội Phượt nào của người HP không các bác?

FBI
07-08-2010, 12:46
Giai ngon thì tùy theo khẩu vị của các quý cô. Nhưng anh giai PHP xì tin thì tớ có bằng chứng đây.

Xuân về, trai xứ biển đi tìm mây phố núi


https://farm5.static.flickr.com/4134/4867506541_c8e4eb458f.jpg

Mây núi giao hòa khiến lòng người nổi sóng, ồ ố ô...


https://farm5.static.flickr.com/4075/4867146779_f969b9cf33.jpg

Thế là các anh giai mất hút, bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm???


https://farm5.static.flickr.com/4141/4867550809_c412268442.jpg

Đoàn lượm xác đi sau bất chợt thấy thông báo dán bên đường


https://farm5.static.flickr.com/4082/4867768980_90e3a623d6.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4119/4867782841_1d615f7980.jpg

Hương xưa
07-08-2010, 12:49
1 năm rồi,phải nghe lại em hát đã. Nếu vẫn "ngon" như trước thì ok.:D

Hic hic! Mới có nửa ngày không vào chợ mà thấy toàn tin động trời (mà toàn tin bất lợi cho Hương). Thứ nhất: Em Su (đối thủ nặng ký vì vừa trẻ đẹp vừa là ma cũ) đang từ ...thập thò bỗng chuyển sang ...quyết liệt, thậm chí còn dọa mang hung khí ra để chạy đua vũ trang. Thứ hai (hu hu, tin này thảm hơn): Hót boy (người đang cầm cán cân tình cảm) đang từ ...án binh bất động, tọa sơn quan ...sư tử đấu, nay bỗng trở nên thiên vị, công khai bật năm sáu cái đèn xanh to tướng cho cái đối thủ vừa trẻ vừa cũ kia (nghe đồn họ còn có với nhau cả thúng kỷ niệm "hát cho nhau nghe" từ năm ngoái cơ, hic, cái này thì Hương thua đứt đuôi đi rồi, thế là cạnh tranh không lành mạnh nghe Su.) Bức xúc quá đi, chuyến này mà chị Kiara và anh Thik không lên tiếng bênh vực thì em đành ngậm nguồi rút chân ra khọi cuộc chiến, bỏ người lại mà ôm của (tức Aphi) chạy trốn thôi!

Go-go-go
07-08-2010, 12:57
em chào các bác ạ! em là mem mới của gia đình Phượt, em cũng là dân HP, nên bon chen vào đây một tý. em mún hỏi, mình có hội Phượt nào của người HP không các bác?

Bạn vào đúng hang ổ rồi. PHP là đây chứ đâu. Bạn lên phường xin dấu rồi chạy ra ủy ban quận Comem đang ký danh sách nhá nhá.

ellvis000
07-08-2010, 14:25
nay bỗng trở nên thiên vị, công khai bật năm sáu cái đèn xanh to tướng cho cái đối thủ vừa trẻ vừa cũ kia (nghe đồn họ còn có với nhau cả thúng kỷ niệm "hát cho nhau nghe" từ năm ngoái cơ, hic, cái này thì Hương thua đứt đuôi đi rồi, thế là cạnh tranh không lành mạnh nghe Su.) Bức xúc quá đi, chuyến này mà chị Kiara và anh Thik không lên tiếng bênh vực thì em đành ngậm nguồi rút chân ra khọi cuộc chiến, bỏ người lại mà ôm của (tức Aphi) chạy trốn thôi!

Phi hay nâng lên, hạ bịt 1 phát xuống rồi chạy chuột rút đấy. Càng nhiều kỷ niệm nghĩa là càng cũ, Hắn luôn thích thay đổi, mới mẻ. Thế mới đặt tên là Hồng ... chứ. Hồng mà chuyển sang đỏ hoặc nhạt phai thành trắng trắng nhờ nhờ là hắn tìm đường chuồn đấy. =)). Hương an tâm, Hương mới là người đang được bật đèn xanh đấy.
@ FBI: Mất công ACE mất công "PR" cho Phi thời gian qua, "PR" không bảo hành, đang lên giá, Ông đừng dìm hàng nhé. =))
@ Phi: Đang đắt "hàng" như vậy, "ớt khô" giá tăng dededededededeđê :))

25ltk
07-08-2010, 14:34
Hơ hơ, hay nhỉ Hồng Phi tự nhiên lại được nhiều em để ý thế. Mà lão Ngố thấy PHP còn bạn GL lâu nay chả thấy đâu, dám hỏi bạn ấy đã có gì thay đổi so với năm ngoái chưa nhỉ? Mà hình như bạn ấy cũng băm mấy phát rồi.:D:D

Thèm ăn cỗ cưới của dân PHP quá đi mất.

hoagao
07-08-2010, 15:16
Lần này anh hùng hào kiệt khắp trời phương Bắc lại tụ hội về miền biển Đồ Sơn – Hải Phòng, trước là để tham dự chương trình vì một “ĐS không trông xe đạp” sau là vì lời kêu gọi của Lờ Đờ PHP: “Hãy đến với SN Phuot để cùng tập đạp xe và sẽ hiểu, tại sao phải dùng xe đạp”.
Thế nên ngoài việc quảng bá cho đặc sản ĐS là Đạp xe – xe đạp, em thiết nghĩ nhà PHP cũng nên có tí PR cho người PHP nữa.

Nhân hiện tượng Người đẹp giai nhất PHP hiện nay đương nóng hổi, ( danh hiệu này chả biết có đi cửa sau với Lờ đờ Phượt Đà Nẵng không – nhờ các bác đoàn đi Tây Nguyên xác định giúp sau khi SN lần này kết thúc) ; Cũng theo lời gợi ý của bác 25ltk em mạn phép ném viên sỏi vào hội nghị và đưa ra danh sách tiềm năng chưa đầy đủ về các Hót Boi của PHP để bè bạn xa gần được biết (danh sách thứ tự theo độ băm và sắp băm)

1- Ellvis : Phong độ chỉ là nhất thời – đẳng cấp mới là mãi mãi
2- Hồng Phi: đương kim đẹp giai nhất PHP
3- Greenline – Tên âu yếm gọi là Xanh: Trí tuệ uyên bác và là người có thâm niên cao nhất trong giới Phượt của PHP
4- Bụi đường ca : đã và đang rất tích cực tận dụng sức trẻ thực hiện phương châm “Đi khắp chốn khỏi cần Phượt lên bốn.”

Envít và HồngPhi dạo này chịu khó đăng đàn nên không cần nhắc nhiều nữa.
Bụi thì vướng tí công danh sự nghiệp cho xong rồi sẽ an tâm tham dự SN vào lúc sớm nhất, để còn làm mấy bộ phim phóng sự nóng hổi cho bà con xa gần cười ngoác miệng.
Còn Xanh, Xanh ơi, giờ này Xanh ở đâu???

Judy
07-08-2010, 16:42
Em kính chào các đại tỷ, đại ca, đại cốc, đại vại, đại bình... em nguyên là thần dân xứ HP, cụ tỉ là vùng ĐS - nơi nhà ta chuẩn bị kỉ niệm sinh nhật.

Danh tiếng Phượt.com em đã được nghe lâu nay nhưng lười lập nick, hum nay mới mon men lấy hết dũng khí thập thò qua cửa nhà Phượt.com rồi dom dem vào phòng PHP.

Thôi thì cuối tuần, Phường xã đóng cửa nghỉ ngơi rồi, các bác thương tình bỏ qua giấy tờ thủ tục, cho em bon chen gia nhập PHP nhà mình nhé :D

susu
07-08-2010, 17:15
Chẹp !!

Kính thưa chị Kiara - Hội trưởng băng đảng Hải Phòng!
Kính thưa Chị Gạo, chị Go, chị Cỏ, anh Thik - Ủy Viên BCH Hiệp Hội Xúc Tiến Hôn Nhân dành cho Người cao tuổi!
Kính thưa các anh chị hội viên Hội Pượt Hải Phoòng!

Thay mặt Ban Điều Hành 4rum
Thay mặt Hội Pụ Nữ Pượt

Đại Diện Chi Hội Người Cao Tuổi - chi nhánh Hà Lội
Đại Diện Hội Khuyến Phượt - chi nhánh phía Bắc

Em Su em xin có đề nghị như sau :

1. Vì nhiều lý do khách quan (chả nhẽ nói toẹt là chủ quan!) không thể (vì không muốn) nói za.
Kính mong các anh chị nghiên cứu và xem xét việc loại anh Xanh ra khỏi danh sách đỏ !

2. Rút kinh nghiệm từ các kì Đại Hội(nghe oách nhờ!) trước, số lượng gái luôn áp đảo số lượng zai.
Đặc biệt lưu ý tình trạng gái (phượt) xấu thì lắm mà zai ngon lại hiếm !

Đề nghị chị Kiara sát xao chỉ đạo việc tìm kiếm và tuyển lựa zai ngon (nhớ ưu tiên thành viên BTC đấy nhá!). Đây là vấn đề cấp thiết liên quan trực tiếp tới sự thành công của Đại Hội .

3. Lấy hạt nhân là các anh có tên trong danh sách trên (của chị Gạo) như Hồng Phi, En sờ Vít, Bụi mù mịt ..

BTC Hải Phòng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ cá nhân các đối tượng zai ngon (bổ, rẻ), gửi theo đường chuyển phát nhanh Hoàng Long - bến xe Mỹ Đình lên cho BTC TW - theo địa chỉ của em Su em !

*Lưu ý : Ngoài sơ yếu lí lịch thì cần bổ sung càng nhiều càng tốt các thông tin về sở thích (ăn ún, màu mè, ca nhạc, phim ảnh..), chỉ số 3 vòng, tình trạng tóc. ..
Thí sinh nào có tập thể hình thì oánh dấu xếp lên trên

4. Về trường hợp anh Xanh !
Thiết tha mong các anh chị quan tâm (theo dõi,) giúp đỡ hết sức có thể, hòng đảm bảo sự có mặt của anh tại Đại Hội !

5. Còn một số vấn đề phát sinh nữa sẽ oánh dây thép trực tiếp với chị Kiara.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ phối kết hợp của các anh chị !!


Thay mặt anh CVN (đi chơi rồi), LE (có bầu), Ong (đi theo CVN), Black (đi công tác)...(nói chung là các thể loại lãnh đạo và BTC vắng mặt).
Em Su em !

thik_di_choi
07-08-2010, 18:33
Chẹp !!

Kính thưa chị Kiara - Hội trưởng băng đảng Hải Phòng!
Kính thưa Chị Gạo, chị Go, chị Cỏ, anh Thik - Ủy Viên BCH Hiệp Hội Xúc Tiến Hôn Nhân dành cho Người cao tuổi!
Kính thưa các anh chị hội viên Hội Pượt Hải Phoòng!

Em Su thân mến

Phúc đáp lại ý kiến của TW, xin được trả nhời như sau

1. Anh Xanh có vấn đề gì mà bị loại khỏi danh sách trên hay là đã được TW cử đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Vụ có mặt cảu Xanh lần này chắc phải đến tay má mì Kiara roài

2. Cái BCH kia có 3 em mà gần 30 mùa dưa khú, vẫn hiên ngang trong hàng ngũ chưa chồng thì lấy lý do gì để nói là khách quan khi đưa danh sách zai ngon cơ chứ. Chúng nó chẳng test chán ra, không nhằn được nên mới gửi TW đấy.

thik_di_choi
07-08-2010, 18:36
Em kính chào các đại tỷ, đại ca, đại cốc, đại vại, đại bình... em nguyên là thần dân xứ HP, cụ tỉ là vùng ĐS - nơi nhà ta chuẩn bị kỉ niệm sinh nhật.

Danh tiếng Phượt.com em đã được nghe lâu nay nhưng lười lập nick, hum nay mới mon men lấy hết dũng khí thập thò qua cửa nhà Phượt.com rồi dom dem vào phòng PHP.

Thôi thì cuối tuần, Phường xã đóng cửa nghỉ ngơi rồi, các bác thương tình bỏ qua giấy tờ thủ tục, cho em bon chen gia nhập PHP nhà mình nhé :D

Véo cằm bạn. Thế gốc Đs rồi thì giờ ngọn ở đâu

susu
07-08-2010, 18:37
1. Đã bẩu là nhiều lí do không thể lói za mờ ! Hỏi lắm cán pộ không ưng cái bụng nhá ! =))

2. Chính vì 3 thành phần ấy vẫn còn hiên ngang nên cái vụ xúc tiến nó mới rề rà, mới còn zai ngon cho chị em khác !
Chiến lược của TW cả anh ạ !!

MÀ NHÂN SỰ DO TW QUYẾT, ANH CỨ THẮC MẮC LÀ *** ? (cái icon đập bàn không có à? hừ hừ!)

thik_di_choi
07-08-2010, 18:49
Mà cũng phải có check trước thì mới biết chính xác chất lượng chứ. Không lại đưa hàng lởm, hàng sạn lên TW thì ăn:T

susu
07-08-2010, 18:55
Cái vụ check này là phải tính kĩ, e hèm !!

Anh Thik làm trưởng ban đê. Anh FBI cũng vào cuộc đê..ê..ê..

Gì thì gì, vụ check choác là hông cho mấy bà kia dính vào nghe. Kể cả bà Kiara nhá ! =))

Phương pháp thì em có tị gợi í là : cho xem mấy thứ kiểu Vàng Anh rồi ghi nhận "hiện tượng" vào hồ sơ, thế là xong !! =))

25ltk
07-08-2010, 19:01
Cái vụ check này là phải tính kĩ, e hèm !!

Anh Thik làm trưởng ban đê. Anh FBI cũng vào cuộc đê..ê..ê..

Gì thì gì, vụ check choác là hông cho mấy bà kia dính vào nghe. Kể cả bà Kiara nhá ! =))

Phương pháp thì em có tị gợi í là : cho xem mấy thứ kiểu Vàng Anh rồi ghi nhận "hiện tượng" vào hồ sơ, thế là xong !! =))

Vàng Anh version nào hả em Su?=))=))=))

Hồng Phi đang rập ròm bên dưới đấy à?

thik_di_choi
07-08-2010, 19:01
Cái vụ check này là phải tính kĩ, e hèm !!

Anh Thik làm trưởng ban đê. Anh FBI cũng vào cuộc đê..ê..ê..

Gì thì gì, vụ check choác là hông cho mấy bà kia dính vào nghe. Kể cả bà Kiara nhá ! =))

Phương pháp thì em có tị gợi í là : cho xem mấy thứ kiểu Vàng Anh rồi ghi nhận "hiện tượng" vào hồ sơ, thế là xong !! =))

Đồng ý với ý kiến chỉ đạo. Mai làm đơn xin TW ít kinh phí mở lớp bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ =)). Lý thuyết thì free dưng thực hành thì khó xin free quá.

susu
07-08-2010, 19:10
Ý em là đưa ra thể loại thôi, chứ ai xem Vàng Anh !! =))

black cat
07-08-2010, 19:15
Cái vụ check này là phải tính kĩ, e hèm !!

Anh Thik làm trưởng ban đê. Anh FBI cũng vào cuộc đê..ê..ê..

Gì thì gì, vụ check choác là hông cho mấy bà kia dính vào nghe. Kể cả bà Kiara nhá ! =))

Phương pháp thì em có tị gợi í là : cho xem mấy thứ kiểu Vàng Anh rồi ghi nhận "hiện tượng" vào hồ sơ, thế là xong !! =))
Susu ơi,ở bên WTT có topic Cưa hot man ký sự đấy,e vào tham khảo rồi áp dụng vào thưc tế nhé,chứ mấy hot man của PHP này là khó nhằn lắm đấy,gần 40 mà vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt

co_mem
07-08-2010, 19:48
Khổ, có mối cái thắc mắc là PHi đi đâu, phải chăng đang dứt lá đếm Su - Hương - Su - Hương.... mà com pu tơ nó ko cho gửi


Thương En... :D

co_mem
07-08-2010, 21:08
1. co_mem
2. bụi đường ca
3. miss-simple
4. black cat

em thấy có cái nick số 3 lạ lạ, dân HP thì lên tiếng đi chứ :D

miss-simple
07-08-2010, 21:18
dân Cát Bụi

thik_di_choi
07-08-2010, 22:09
dân Cát Bụi

Là sao. Sinh ra từ cát bụi thì đúng rồi nhưng đã về với cát bụi rồi à

thik_di_choi
07-08-2010, 23:01
Ý em là đưa ra thể loại thôi, chứ ai xem Vàng Anh !! =))

Chiều đi ra đường thấy cái poster quảng cáo tối em Vàng Anh HTL hát ở cái bar đầu phố. Nhớ em Su đưa gợi ý, định tối vào chơi rồi rủ mấy người trong danh sách đi thử "phản ứng" nhưng hết bàn. Hay các diễn đàn khác đợt này người ta cũng đang thử nhỉ =))

Judy
07-08-2010, 23:02
Gốc em ở đó, giờ đang vắt vẻo HN, thi thoảng đung đưa về DS ạ :D

thik_di_choi
07-08-2010, 23:08
Gốc em ở đó, giờ đang vắt vẻo HN, thi thoảng đung đưa về DS ạ :D

Thế lúc nào về thì ra mắt nhá

Hương xưa
07-08-2010, 23:20
[QUOTE=susu;231513]Chẹp !!
...
3. Lấy hạt nhân là các anh có tên trong danh sách trên (của chị Gạo) như Hồng Phi, En sờ Vít, Bụi mù mịt ..
BTC Hải Phòng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ cá nhân các đối tượng zai ngon (bổ, rẻ), gửi theo đường chuyển phát nhanh Hoàng Long - bến xe Mỹ Đình lên cho BTC TW - theo địa chỉ của em Su em !

*Lưu ý : Ngoài sơ yếu lí lịch thì cần bổ sung càng nhiều càng tốt các thông tin về sở thích (ăn ún, màu mè, ca nhạc, phim ảnh..), chỉ số 3 vòng, tình trạng tóc. ..
Thí sinh nào có tập thể hình thì oánh dấu xếp lên trên

Phản đối lần thứ nhất! Dựa vào đâu mà em Su đòi PHP xuất khẩu "zai ngon" lên TW thế nhỉ? Lưu hành nội bộ còn đang thiếu trầm trọng nữa là...

thik_di_choi
07-08-2010, 23:30
[QUOTE=susu;231513]Chẹp !!
...
3. Lấy hạt nhân là các anh có tên trong danh sách trên (của chị Gạo) như Hồng Phi, En sờ Vít, Bụi mù mịt ..
BTC Hải Phòng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ cá nhân các đối tượng zai ngon (bổ, rẻ), gửi theo đường chuyển phát nhanh Hoàng Long - bến xe Mỹ Đình lên cho BTC TW - theo địa chỉ của em Su em !

*Lưu ý : Ngoài sơ yếu lí lịch thì cần bổ sung càng nhiều càng tốt các thông tin về sở thích (ăn ún, màu mè, ca nhạc, phim ảnh..), chỉ số 3 vòng, tình trạng tóc. ..
Thí sinh nào có tập thể hình thì oánh dấu xếp lên trên

Phản đối lần thứ nhất! Dựa vào đâu mà em Su đòi PHP xuất khẩu "zai ngon" lên TW thế nhỉ? Lưu hành nội bộ còn đang thiếu trầm trọng nữa là...

Rứa thì em tìm cách xóa bớt danh sách đi

datcang
08-08-2010, 10:49
Chào cả nhà cho em đăng kí 1 suất , giờ em mới có thời gian vào ngó nghiêng

miss-simple
08-08-2010, 11:36
Em cũng đang trên lộ trình ấy đây, đường ấy khó đi phết

Judy
08-08-2010, 19:15
Okie liền ạ. Khoảng 2-3 tháng em mới đung đưa về HP 1 tẹo, có thể là hôm trc hôm sau lên luôn, có thể là 2-3 ngày, khi nào chuẩn bị về em sẽ hô lên dể anh chị em cho cái hẹn gặp mặt nhé :D

Tình hình là em mem mới, cứ out ra, đến lúc vào lại, muốn theo dõi topic mình pót có ai com mèn gì hok, hay com mèn của mình có đc ri- plai hok mà hok bít tìm thế nào, các bác chỉ giáo em với......:help

Hương xưa
08-08-2010, 20:05
Rứa thì em tìm cách xóa bớt danh sách đi

Em tiếp thu í kiến của anh Thik, nhưng vấn đề là phải bắt đầu "xóa" từ ai đây? Hay là chúng ta lấy tinh thần xung phong cho có vẻ dân chủ nhỉ? Mại dzô nào, Who's first?

thik_di_choi
08-08-2010, 20:08
Okie liền ạ. Khoảng 2-3 tháng em mới đung đưa về HP 1 tẹo, có thể là hôm trc hôm sau lên luôn, có thể là 2-3 ngày, khi nào chuẩn bị về em sẽ hô lên dể anh chị em cho cái hẹn gặp mặt nhé :D

Tình hình là em mem mới, cứ out ra, đến lúc vào lại, muốn theo dõi topic mình pót có ai com mèn gì hok, hay com mèn của mình có đc ri- plai hok mà hok bít tìm thế nào, các bác chỉ giáo em với......:help

Vào đầu trang của topic đang theo dõi, bên phí tay phải có mục "công cụ topic". Vào đó và chọn "theo dõi topic". Khi logon tở lại nếu có bài mới sẽ được thông báo. Lúc nào không thích topic nữa thì cũng làm như thế: thay bằng theo dõi là ngừng theo dõi.

Thông thường mọi người không dùng cách này mà thường nhớ topci mình đang quan tâm nằm ở box nào. Vào Diễn đàn -> BOX ->bài cần tìm. Một cách nữa, nhớ đường link của vài topic yếu thích lên dòng địa chỉ của trình duyệt Web. Nếu dùng Mozilla thì dùng save & quit khi thoát. Dùng Opera thì khỏi, nó tự nhớ

thik_di_choi
08-08-2010, 20:11
Em tiếp thu í kiến của anh Thik, nhưng vấn đề là phải bắt đầu "xóa" từ ai đây? Hay là chúng ta lấy tinh thần xung phong cho có vẻ dân chủ nhỉ? Mại dzô nào, Who's first?

Em ơi. Chẳng ai xung phong đâu. Cơ hội hiếm vừa giải phóng được mặt bằng, vừa được qui hoạch lên TW. Phải có cách để người ta nhìn ra có chỗ ngon lành cành đào hơn rồi từ từ thoát ra. Đến khi phát hiện trống dòng rồi thì gỡ cũng không kịp nữa roài

FBI
08-08-2010, 20:17
@ các anh/chi/em mem mới: chịu khó theo dõi topic để cập nhật ngày tổ chức off, đúng giờ hẹn thì đến cùng tham gia (nếu đến đúng giờ thì chịu khó ngồi đợi nhé!:(). Mỗi lần tổ chức off đều có người mới mà. Những người cũ thì đều như mới (hoặc tự làm mới hoặc muốn mình như mới trong mắt đồng bọn).

@ mem cũ: em mượn tạm cái này của Bác Chung Do Quan để bàn về cái cuộc thi chọn giai đẹp của cả nhà:

'nghệ thuật là công việc của tuyệt đối cô đơn.Không có nghệ thuật nào là nghệ thuật tập thể.Mọi nghệ thuật tập thể đều dẫn đến diệt vong với người này,và sự tự sát đối với người khác.( họa sĩ,dịch giả,nhà thơ Hoàng Ngọc Biên)'

Tớ mà làm giám khảo thì các anh giai trượt hết, trượt hết. Theo tiêu chuẩn gì thì cũng trượt, Bác Thik ạ :))

thik_di_choi
08-08-2010, 20:25
Tớ mà làm giám khảo thì các anh giai trượt hết, trượt hết.

Quan trọng là những tiêu chí chọn zai lần này không dành cho cả 3 phái. Chỉ dành cho 2 phái thôi (nữ & hi-fi). Nên nếu có được là BGK thì phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo hệ qui chiếu khác bác ợ. Hơn nữa ứng viên show hay không là tùy mà

black cat
08-08-2010, 22:17
Đôi khi tiêu chuẩn của các e ấy vô cùng đơn giản bác FBI ạ,, với các e ấy thì bây giờ tiêu chuẩn của giai đơn giản chỉ là 'trời mưa thì biết chạy vào nhà'

thik_di_choi
08-08-2010, 22:27
Đôi khi tiêu chuẩn của các e ấy vô cùng đơn giản bác FBI ạ,, với các e ấy thì bây giờ tiêu chuẩn của giai đơn giản chỉ là 'trời mưa thì biết chạy vào nhà'

Đơn giản thế thôi à. Tưởng giời mưa thì hỏi em ở đâu để anh đến đón. Nếu em ở chỗ khô ráo rồi thì một mình anh lang thang dưới mưa rồi mai vừa ho sù sụ vừa tặng em bài thơ con nhái (em của con cóc) =)) . Mấy màn nãng mạn ấy hết đất dùng rồi à. Lười update quá. Thảo nào ...

Kiara
09-08-2010, 08:33
Khiếp quá, mình bận có mỗi 2 hôm mà ở nhà bọn này điều hàng loạn lên, hỏng, hỏng.

Giải quyết mấy vần đề em Su đưa ra như sau:

1. Trường hợp lầu Xanh: Chả có cái lý gì mà phải loại Xanh ra khỏi danh sách, chưa công khai tuyên bố với PHP còn bị ăn phạt nữa là dấm dấm dúi dúi, ghét. Ai mà chả biết rồi, dưng khổ nỗi, tiếc bữa bia. Chưa kể về danh chính ngôn thuận, nó là con rể chị nên ở trong danh sách hay không là quyền của mẹ vợ :LL
"Làm gì cũng phải đàng hoàng" (Trích FBI)

2. Trường hợp Đệ nhất, đệ nhị đẹp giai PHP: 2 con hàng này do chị quản lý, nhờ có đi với chị mà hàng này mới được đôn thành nhất, nhị. Vậy xuất đi đâu, bằng xe đạp hay ô tô, xe máy phải qua cửa chị, hiểu chửa, em Su em? em Thu Hương?

3. Nhắc khéo các em: Hàng mà gái PHP không nhai được mặc dù đã hầm vào nồi áp suất, hẳn là...dai lắm (NT)

Vài nhời.

susu
09-08-2010, 08:37
Khiếp quá, mình bận có mỗi 2 hôm mà ở nhà bọn này điều hàng loạn lên, hỏng, hỏng.

Giải quyết mấy vần đề em Su đưa ra như sau:
1.
2.

3. Nhắc khéo các em: Hàng mà gái PHP không nhai được mặc dù đã hầm vào nồi áp suất, hẳn là...dai lắm (NT)

Vài nhời.

Thôi, thế mà chả nói sớm, dài dòng làm gì !!
Chị giả dép em về ! (LD)

hoagao
09-08-2010, 08:45
Gớm nữa, tự dưng bác FBI lại mang cái bình cứu hỏa xịt vào bếp rơm đương cháy!
Giờ lại đến lượt LĐ vác vòi rồng ra phun nữa! Lửa cách mạng thế là lại bị dìm chết ặc như thế à!
Đừng tin !
Su - Hương cố lên!

susu
09-08-2010, 10:11
Không, em chả cố nữa !
Cố kiểu này, cố quá thành quá cố, em hông ham, hu hu !!

Ừ thì xưa nay Bụt chùa nhà không thiêng. Cơ mà nếu dâm bụt thì chả tới mức chị em HPH còn đứng khoanh tay hờ hững thế, hic hic, ặc ặc, ke keeeeee =))

Go-go-go
09-08-2010, 10:29
Không, em chả cố nữa !
Cố kiểu này, cố quá thành quá cố, em hông ham, hu hu !!

Ừ thì xưa nay Bụt chùa nhà không thiêng. Cơ mà nếu dâm bụt thì chả tới mức chị em HPH còn đứng khoanh tay hờ hững thế, hic hic, ặc ặc, ke keeeeee =))

Ới Su ơi từ từ hãng về. Lờ đờ mới đề cập có 3 anh thôi mà. PHP còn nhiều giai đẹp lắm đảm bảo hàng chẩn. Không đẹp không trả tiền. OK chưa?
Trừ các anh: Xanh, đệ nhất đệ nhị ra thì PHP còn các anh sau:
1.
2.
3.
4. Bụi
5. Đất
6. bạn của Bụi (chưa có nick trên PHP nhưng cũng là dân du lịch. Tớ nhìn trộm rồi cũng ngon lành cành đào lắm)
7. bạn của Đất
8. Kop
9. bạn của Kop thì hơi bị nhiều (toàn hàng tuyển)

HP tiềm năng lắm keke

25ltk
09-08-2010, 10:40
Khiếp quá, mình bận có mỗi 2 hôm mà ở nhà bọn này điều hàng loạn lên, hỏng, hỏng.

Giải quyết mấy vần đề em Su đưa ra như sau:

1. Trường hợp lầu Xanh: Chả có cái lý gì mà phải loại Xanh ra khỏi danh sách, chưa công khai tuyên bố với PHP còn bị ăn phạt nữa là dấm dấm dúi dúi, ghét. Ai mà chả biết rồi, dưng khổ nỗi, tiếc bữa bia. Chưa kể về danh chính ngôn thuận, nó là con rể chị nên ở trong danh sách hay không là quyền của mẹ vợ :LL
"Làm gì cũng phải đàng hoàng" (Trích FBI)

2. Trường hợp Đệ nhất, đệ nhị đẹp giai PHP: 2 con hàng này do chị quản lý, nhờ có đi với chị mà hàng này mới được đôn thành nhất, nhị. Vậy xuất đi đâu, bằng xe đạp hay ô tô, xe máy phải qua cửa chị, hiểu chửa, em Su em? em Thu Hương?

3. Nhắc khéo các em: Hàng mà gái PHP không nhai được mặc dù đã hầm vào nồi áp suất, hẳn là...dai lắm (NT)

Vài nhời.

1. Anh Kẻ xanh này năm ngoái đi Mù Cang Chải với 1 em gái nhìn đôi trẻ rất tình cảm nhưng không hiểu bây giờ như thế nào? Lão Ngố còn khoảng chục tấm ảnh chụp đôi bạn này.:)

3. Lãnh đạo của PHP có khác, chỉ vài lời bâng quơ mà đã loại được ngay đối thủ từ TW về HP cạnh tranh với bạn Thu Hương.

25ltk
09-08-2010, 10:41
Đôi khi tiêu chuẩn của các e ấy vô cùng đơn giản bác FBI ạ,, với các e ấy thì bây giờ tiêu chuẩn của giai đơn giản chỉ là 'trời mưa thì biết chạy vào nhà'

Thế mà lão Ngố cứ tưởng: Tiêu chuẩn của giai đơn giản chỉ là: " Trời mưa thì biết tốc váy lên che đầu chứ":D:D:D

Kiara
09-08-2010, 10:51
Thật, có mỗi bạn 25ltk hiểu cho mình :L

Mình là lãnh đạo, mình phải lo bảo toàn lực lượng nội bộ cái đã, trách nhiệm nặng nề vô cùng, nào ai đã hiểu :shrug:

Bạch tuộc
09-08-2010, 10:53
E Bạch tuộc PDN nè ! Nghe đồn PHP xuất khẩu zai đẹp, em bon chen tí, chị Kiara, aThik ơi, tuyển giúp PDN a nào đẹp zai, hiền lành với! :D

thik_di_choi
09-08-2010, 10:55
E Bạch tuộc PDN nè ! Nghe đồn PHP xuất khẩu zai đẹp, em bon chen tí, chị Kiara, aThik ơi, tuyển giúp PDN a nào đẹp zai, hiền lành với! :D

Cơ hội ngon ăn thì bỏ qua mất rồi. Thế hôm nào leo Fan thì tạt qua HPH đi, anh tổ chức cho em tuyển. Hay đợt này ra off SN

Bạch tuộc
09-08-2010, 11:00
Cơ hội ngon ăn thì bỏ qua mất rồi. Thế hôm nào leo Fan thì tạt qua HPH đi, anh tổ chức cho em tuyển. Hay đợt này ra off SN

Trăm sự e nhờ aThik! ủa cơ hội ngon ăn e bỏ qua rồi hả? răng e dại thế nhỉ?, chắc e chưa có dịp ghé PHP được, nên mới kêu a tuyển giúp xuất khẩu vô ĐN đoá!;)

susu
09-08-2010, 11:01
=))
Mềnh không chơi bài bỏ về thì liệu có cái danh sách kia không ?

Em vẫn đang lang thang khu chợ Sắt kiếm ít đồ, chứ ngu gì đi ngay, hế hế !!

Lói gì thì lói, ko chơi cục bộ địa phương nhá !
Em là mod box Quán Pượt đới. Lơ mơ em xóa bài cần xóa ngay , hờ hờ !! =))

thik_di_choi
09-08-2010, 11:19
=))
Mềnh không chơi bài bỏ về thì liệu có cái danh sách kia không ?

Em vẫn đang lang thang khu chợ Sắt kiếm ít đồ, chứ ngu gì đi ngay, hế hế !!

Lói gì thì lói, ko chơi cục bộ địa phương nhá !
Em là mod box Quán Pượt đới. Lơ mơ em xóa bài cần xóa ngay , hờ hờ !! =))

Kiên nhẫn thế là tốt dưng mà lạm quyền là xử giống nhau hết đới

susu
09-08-2010, 11:25
Kiên nhẫn thế là tốt dưng mà lạm quyền là xử giống nhau hết đới

Ơ hay, có Quyền đi liền với Lợi mờ !
Em phải dành lợi thế chứ bộ !

Vào đoạn chạy nước rút rồi thì phải chạy đua vũ trang luôn, hí hí !!

@ (ko có cái icon xoa tay bốc khói nhờ!) Lãnh đạo Kiara thông cảm ! Em hông dám có í gì phạm thượng đâu, để thêm phần tự tin í mờ ...
Đất khách quê người haizz bỏ xừ !!

Go-go-go
09-08-2010, 13:21
=))
Mềnh không chơi bài bỏ về thì liệu có cái danh sách kia không ?



Danh sách thì còn nhiều có điều là phải xem ý TW thế nào đối xử với địa phương ra sao. Có được chăm sóc đầy đủ hay lại bị bỏ quên đến cả năm giời không dòm ngó gì.

Totochan
09-08-2010, 13:30
Em thấy lịch của bác đi công vụ kín mít, em thì không Join được vào thành ra viết cho bác vài dòng cho nó bõ ganh đua!=)) Cho bác ít thông tin để về còn nhập cuộc!
KInh quá là kinh! MÌnh không thể vào săm soi được tí nào trong khi thiên hạ chèn nhau, đẩy đứa nọ ra, đưa chân mình vào để tự dưng có đệ nhất đệ nhị! Chắc tại cái com píu tờ nhà em sắp đặt điếu văn ở chỗ bác Thik mất rồi, bác ạ!:shrug:
Đọc cóm mần của các bạn thấy choáng quá. Đợt đi Tây Nguyên về, không biết Lờ đờ cho anh chị em ăn phải cái cỏ gì mà mấy giai tự dưng mắc bệnh ảo, cứ sáng sáng soi mình vào gương rồi tự nhận đẹp trai như ĐÊ A Lốp hoặc chí ít cũng phải như tượng đài ĐIện BIên Phủ, rồi thì "BÒ HÀNG ĐẦU"! Trẻ đã vậy già cũng ham hố trưng hàng., tên tây ta dùng đến là líu lưỡi, mai có khi bác cũng lên đổi tên đi cho hợp thời.
Em viết cho bác từ cái chỗ tối tăm chẳng ai để ý đến ở cái phố PHP nhà mình. Em đang uống cốc nước chè vỉa hè - àh mà chỗ em Gạo kinh doanh ấy - giờ cũng thành "siêu thị tự phục vụ" rồi vì em Gạo còn đang đi rải truyền đơn kêu gọi quân xanh quân đỏ cho mấy ông bạn già như táo tàu ngâm rượu. Thật là một năm có một dịp phố phường kêu gọi vệ sinh trước hàng tháng, treo cờ cổ động hàng tuần giời.... mấy hôm nữa chắc pos sì ter các giai được bầu chọn sẽ treo khắp chốn cùng nơi.(NT)
Nói bác nghe, Từ hôm đi Tây Nguyên về CEO nhà mình xem được quẻ là có thể cất được hàng tồn lên ra sức PR mặt hàng mới. Ông FBI thì quên cả nhiệm vụ bảo mật hồ sơ cũng rỗi hơi ngồi bới lông tìm vết rồi tung vết tích ngày xưa lên....Có Scandal cái tự nhiên nổi như cồn (đúng quy luật của bầu sô show biz việt nam nhá). Thế rồi cái người có Scandal thi thoảng luợn qua lại thanh minh thanh nga, thế là tự dưng thành hót boi (mà cái thời Boi nó đi qua lâu rồi nhá). Quả tình em cũng thấy mình lạc hậu trước công nghệ PR. Bác thì bận việc công như thế hơi đâu mà biết giới Xăng và nhớt nó ra thế quách nào, nhắc bác thế nhé.=)) Cái loại mà không cần PR thì nó vào quy hoạch cán bộ nguồn lâu rồi. Thật thời thế thế thời chẳng biết đươờngnào mà lần, tự dưng "Ớt khô" lại cải lão hoàn đồng thành "Hót boi"! Chẹp!:LL

Àh mà nhé. Từ hôm mấy chiêu đánh bóng vạch ra nhá, em thấy Thím và Mợ gặp riêng CEO nhá. Đúng là có quen biết có hơn bác nhỉ?? Em cũng hí hửng tham gia vì tưởng ai cũng như mình, ngờ đâu vừa tu một hớp trà, CEO thì báo bận, Thím và mợ thì tính đường lỉnh mất, trơ trật mỗi mình em bơ vơ lúc kim đồng hồ chỉ 12h15. Bác bảo mọi lần có bao giờ thế đâu? ắt là có ý đồ đen tối?
KHi nào bác về bác đảo qua tổng hành dinh mà xem. Có khi bác về tổng hành dinh lại có poster Bò hàng đầu treo ở cửa thì rách việc. Sáng nay thấy Lờ Đờ cũng lượn qua cảnh cáo bọn đầu cơ phá giá rồi, bác nhớ thu xếp công vụ mà update nhá không thì hôm tới lại đơ văn đơ như em thì chết.
Gửi vào dòng cho bác. Ít ra lại cho em theo đuôi bác giống năm ngoái nhá. (BB)
P/S; em viết trong lúc cáu giận mong bác bỏ qua nếu em ...nói đúng quá nhá!

susu
09-08-2010, 13:31
Danh sách thì còn nhiều có điều là phải xem ý TW thế nào đối xử với địa phương ra sao. Có được chăm sóc đầy đủ hay lại bị bỏ quên đến cả năm giời không dòm ngó gì.

Thôi thôi, in ít mà có chọn lọc nó vẫn hơn, hẹ hẹ !!

co_mem
09-08-2010, 14:18
Thôi thôi, in ít mà có chọn lọc nó vẫn hơn, hẹ hẹ !!

Su ơi LĐ còn ý nữa chưa nói đấy, đại loại là thế này, để cho công bằng thì Su phải điều ít hàng gần tuyển của TW về thế chỗ cho mấy anh hàng tuyển của HP.... he he có thế chị em ra đường mới âu yếm nhìn nhau được chứ

25ltk
09-08-2010, 14:28
Thôi thôi, in ít mà có chọn lọc nó vẫn hơn, hẹ hẹ !!


- Nhà Su với Kẻ xanh có vụ "chung tay tìm vàng ở Bản Thi"
- Nhà Su với Hồng Phi có vụ "em cứ hát vào tai anh"
Sơ sơ với 2 trong 3 nhân vật tạm gọi là "Chim còn hót" à quên Hót boy của PHP thì Su đã có kỷ niệm với 2 anh rồi. Chắc quả này nhà Su sẽ chọn anh còn sót.:D:D:D

Hơ hơ, nếu lão Ngố nói có gì sai thì thông cảm cho lão nhá, già rồi đâm ra lẩn thẩn.:D

ellvis000
09-08-2010, 14:29
Còn 12 ngày nữa là đến SN rùi. Topic mấy ngày nay nhìu ý kiến chị em chuẩn bị cho việc lựa chọn giai PHP mang ra show quá. Đề nghị LD lấy slogan cho SN lần 4 là: Phượt cùng "zai nhân". OFF để sơ tuyển đê. =))

susu
09-08-2010, 14:39
Su ơi LĐ còn ý nữa chưa nói đấy, đại loại là thế này, để cho công bằng thì Su phải điều ít hàng gần tuyển của TW về thế chỗ cho mấy anh hàng tuyển của HP.... he he có thế chị em ra đường mới âu yếm nhìn nhau được chứ

Xời, sao mà không hiểu ý !!

Tỉ như Lãnh đạo lên đây, cứ báo trước là em dẫn tới chỗ Bikini 1 mảnh nài !
Đảm bảo lòi mắt !

Còn hàng họ, em có mối ngay ở địa phương nhá, điều quá tiện !!

Tiêu chuẩn à : Đầu cua, da nâu mịn phong trần, không làm quan dưng mở miêng là văng gang văng thép, văn hay phím tốt, nhà con một ..
Khoản đi lại không thua kém ai, mà khoản lai rai thì ít ai qua mặt...

Gì nữa nhể ? À thì trên thông thiên văn (biết đếm sao í) , dưới tường địa lí (biết hít đất í)
Hút thuốc Ru Lịch (tiết kiệm nhá!), bài bạc hông chơi (ko đỏ đen sát phạt nhá!), yêu đương nghiêm túc (xác định cưới nhá!).

Gia đình thì cơ bản hàng đầu nhá : nhà mặt phố, bố ... giáo viên, mẹ hiền (gần) nhất xóm ! Chị gái duyên dáng, anh rể công an, cháu học mẫu giáo tuần nào cũng có phiếu bé ngoan ... =))

Đấy, tạm thế đã nhá !
Nói là nàm nuôn nhá !
Hàng này em Su đảm bảo về mọi mặt nhá !

Hờ hờ ..

À, nếu cần tị minh họa thì vừa zồi có vụ hd128 gì gì í. Topic "Thiên hạ đổ xô đi Pượt" í. Longakka chính hắn í !! =))

susu
09-08-2010, 14:43
- Nhà Su với Kẻ xanh có vụ "chung tay tìm vàng ở Bản Thi"
- Nhà Su với Hồng Phi có vụ "em cứ hát vào tai anh"
Sơ sơ với 2 trong 3 nhân vật tạm gọi là "Chim còn hót" à quên Hót boy của PHP thì Su đã có kỷ niệm với 2 anh rồi. Chắc quả này nhà Su sẽ chọn anh còn sót.:D:D:D

Hơ hơ, nếu lão Ngố nói có gì sai thì thông cảm cho lão nhá, già rồi đâm ra lẩn thẩn.:D

Em đã bẩu là loại Grỉn za zồi mà !! =))

25ltk
09-08-2010, 14:47
Em đã bẩu là loại Grỉn za zồi mà !! =))

Hắn lại vừa nhắn tin cho lão Ngố trưa nay bảo sao anh không nhắc vụ năm ngoái anh em mình đi Bản Thi.=))=))=))=))

susu
09-08-2010, 14:50
Hắn lại vừa nhắn tin cho lão Ngố trưa nay bảo sao anh không nhắc vụ năm ngoái anh em mình đi Bản Thi.=))=))=))=))

Thế còn vụ Hoàng Su Phì nữa cơ, hị hị !

Mà thôi, em ứ nói nữa đâu !!
Loại khỏi danh sách là loại khỏi danh sách !! =))

thik_di_choi
09-08-2010, 14:52
Xời, sao mà không hiểu ý !!

Tỉ như Lãnh đạo lên đây, cứ báo trước là em dẫn tới chỗ Bikini 1 mảnh nài !
Đảm bảo lòi mắt !

Còn hàng họ, em có mối ngay ở địa phương nhá, điều quá tiện !!

Tiêu chuẩn à : Đầu cua, da nâu mịn phong trần, không làm quan dưng mở miêng là văng gang văng thép, văn hay phím tốt, nhà con một ..
Khoản đi lại không thua kém ai, mà khoản lai rai thì ít ai qua mặt...

Gì nữa nhể ? À thì trên thông thiên văn (biết đếm sao í) , dưới tường địa lí (biết hít đất í)
Hút thuốc Ru Lịch (tiết kiệm nhá!), bài bạc hông chơi (ko đỏ đen sát phạt nhá!), yêu đương nghiêm túc (xác định cưới nhá!).

Gia đình thì cơ bản hàng đầu nhá : nhà mặt phố, bố ... giáo viên, mẹ hiền (gần) nhất xóm ! Chị gái duyên dáng, anh rể công an, cháu học mẫu giáo tuần nào cũng có phiếu bé ngoan ... =))

Đấy, tạm thế đã nhá !
Nói là nàm nuôn nhá !
Hàng này em Su đảm bảo về mọi mặt nhá !

Hờ hờ ..

À, nếu cần tị minh họa thì vừa zồi có vụ hd128 gì gì í. Topic "Thiên hạ đổ xô đi Pượt" í. Longakka chính hắn í !! =))

Nếu có đưa về HP thì bảo anh nhá. Có chỗ cực phù hợp với ứng viên nì. Đối diện nhà má mì Kiara nhá
@Chị Ki: chiều làm về chị cứ book chỗ bên cái nhà có khuôn viên to to đối diện ấy. Phí cancel em chịu

hongphi
09-08-2010, 14:59
Hàng mà gái PHP không nhai được mặc dù đã hầm vào nồi áp suất, hẳn là...dai lắm .

Chả biết khen hay chê,nhưng bác nói kiểu này động chạm quá. Em thì chỉ phản ứng nhẹ "nóng mặt" còn có kể "bề trên" của em PM riêng nói là "sôi máu"..:D Nhà bác mặt tiền ,đi lại sinh hoạt nhớ cảnh giác nhé! Em vừa đọc báo ANHP xong có vụ khiếp lắm....:)) Nên vào nhắc bác ngay sau khi sâu chuỗi thông tin trên PHP..=))

susu
09-08-2010, 15:02
Chả biết khen hay chê,nhưng bác nói kiểu này động chạm quá. Em thì chỉ phản ứng nhẹ "nóng mặt" còn có kể "bề trên" của em PM riêng nói là "sôi máu"..:D Nhà bác mặt tiền ,đi lại sinh hoạt nhớ cảnh giác nhé! Em vừa đọc báo ANHP xong có vụ khiếp lắm....:)) Nên vào nhắc bác ngay sau khi sâu chuỗi thông tin trên PHP..=))

Chẹp, thôi em không trình bày dài dòng nữa nhá !
Em nói hẳn nhá ! Em là em ưng lắm zồi í...

Khiếp, nóng hết cả mặt rồi í !!

25ltk
09-08-2010, 15:10
Chả biết khen hay chê,nhưng bác nói kiểu này động chạm quá. Em thì chỉ phản ứng nhẹ "nóng mặt" còn có kể "bề trên" của em PM riêng nói là "sôi máu"..:D Nhà bác mặt tiền ,đi lại sinh hoạt nhớ cảnh giác nhé! Em vừa đọc báo ANHP xong có vụ khiếp lắm....:)) Nên vào nhắc bác ngay sau khi sâu chuỗi thông tin trên PHP..=))

Chết chết, bật cả lờ đờ thế này cơ à:LL? Lờ đờ nhà chú là có ý tốt giữ gìn sự trong sáng của Trai HP nhằm" Trâu ta ăn cỏ đồng ta", loại bỏ những địch thủ tiềm năng từ TW về gây rối. Chú chỉ vì được nghe em nó" HÁT vào tai" nhân lúc nằm trên nghỉ trên tấm bandron "Phượt đi sao phải xoắn", mà đã bật lờ đờ như tôm. Đúng là tam thập nhưng chưa nhị lập nên vẫn chưa biết "thua". Thế này thì lão Ngố vẫn còn dài cổ chờ ăn cỗ cưới của chú rồi.=))=))

Kiara
09-08-2010, 16:27
Chả biết khen hay chê,nhưng bác nói kiểu này động chạm quá. Em thì chỉ phản ứng nhẹ "nóng mặt" còn có kể "bề trên" của em PM riêng nói là "sôi máu"..:D Nhà bác mặt tiền ,đi lại sinh hoạt nhớ cảnh giác nhé! Em vừa đọc báo ANHP xong có vụ khiếp lắm....:)) Nên vào nhắc bác ngay sau khi sâu chuỗi thông tin trên PHP..=))

Chẹp, tầm nhìn thế này thật là phí cái tấm nòng của mềnh :(

Toàn đuổi hoa bắt bướm ở đâu đâu mà không thấy cái vàng Bản Thi ngay trước mặt :shrug:

Hương xưa
09-08-2010, 19:57
Đôi khi tiêu chuẩn của các e ấy vô cùng đơn giản bác FBI ạ,, với các e ấy thì bây giờ tiêu chuẩn của giai đơn giản chỉ là 'trời mưa thì biết chạy vào nhà'

Tiêu chuẩn của Hương thì còn đơn giản hơn nữa: "Khi có bandroll để trải thì tuyệt đối không ...nằm đất!"

25ltk
09-08-2010, 20:02
Tiêu chuẩn của Hương thì còn đơn giản hơn nữa: "Khi có bandroll để trải thì tuyệt đối không ...nằm đất!"

Tiêu chuẩn của Hồng Phi nghe đâu trong 1 lần nhậu với đội nhậu HN là: "Ăn thì có thể ăn chay, nhưng ngủ thì phải có thịt". Thế nhưng nhìn cái cảnh nằm trên bandroll thì biết chắc là H.Phi chỉ chém gió......=))=))=))

Hương xưa
09-08-2010, 20:07
Chẹp, tầm nhìn thế này thật là phí cái tấm nòng của mềnh :(

Toàn đuổi hoa bắt bướm ở đâu đâu mà không thấy cái vàng Bản Thi ngay trước mặt :shrug:

Em hiểu thấu tấm lòng của lãnh đạo nên thực hiện "gái làng ta quyết giữ zai...đẹp làng ta". Cơ mà anh í không hiểu được "chân giá trị" của em thì đành để anh í ân hận một đời thôi.(NO)

25ltk
09-08-2010, 20:20
Em hiểu thấu tấm lòng của lãnh đạo nên thực hiện "gái làng ta quyết giữ zai...đẹp làng ta". Cơ mà anh í không thấy được "chân giá trị" của em thì đành để anh í ân hận một đời thôi.(NO)

Em Hương đã cho anh H. Phi thấy "chân giá trị" rồi à? Thế mà vẫn không thấy, thì lại cho xem tiếp.....

Hơ hơ, chết mất dạo này lão Ngố vào PHP đọc bài thấy thư giãn phết. Đang có chuyện không vui mấy hôm nay nên toàn phải vào đây hóng hớt cho giảm sờ choét.

co_mem
09-08-2010, 20:22
Mình là mình thương Phi, còn có mười mấy ngày nữa là gặp mặt các giai nhân mà nghe chừng tóc tai cũng rơi rụng ít nhiều, thậm chí còn pha sương vì ngợi "thân này ví xẻ làm hai được".

Su, thống nhất là đổi Pi lấy Chít, ko được là đây ủng hộ cho HTH đấy

Chị Kia ơi hôm nào ọp chị, vì hình như 15 là kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bên đấy.ị

susu
09-08-2010, 20:44
Ôi thế bây giờ đưa Chitto ra ép hạ em à ? :((

vitvit
09-08-2010, 21:29
Có những tình bạn thoáng qua, những rung cảm thật mơ hồ rồi không bao giờ quay lại nữa nhưng ...

Hơ hơ, bt nghe chữ "nhưng" này là muốn ném đá, đập đầu, bặm môi... mà răng hôm ni e thích chữ "nhưng..." của a ghê luôn á aThik ơi! há há!
Bữa trước ngấp nghé vô tranh tài mong lọt vô con mắt xanh ko ra xanh đen ko ra đen của aPhi hấp nhưng mà nhìn lại tài hèn sức mọn nên bi giờ em bắt cái ghế rồi hóng chuyện chị Su, cHTH :P ... và các ứng viên khác mà cười đau thắt cả ruột =))... Dù thế lòng cũng mong aPhi hấp động lòng trắc ẩn để mắt tới em xinh em tươi này á... híhí... :L

thik_di_choi
09-08-2010, 21:53
Câu chuyện càng ngày càng ngày càng trở nên kịch tính đây. Mỗi chương hồi về sau chứa đầy bất ngờ. Cứ tưởng cái thằng bặm trợn, râu to bằng cái đũa cả là thằng cầm thuốc phiện nhưng cuối cùng nó lại là tên mang củi cho Thị Nở nấu cháo chăm Chí Phèo.

Chẳng biết kết cục câu chuyện về quả bóng vàng "Hot boi" sẽ rơi vào tay ai nhưng tớ đã tưởng tượng ra câu chuyện thành Pagod don đêm 21.08 bên bờ biển Đồ sơn. Sẽ còn những ai đây sau những đêm dài vật vã lại nói ra lòng mình cho dù ước mơ của những nàng Lọ lem vẫn hàng ngày được hâm nóng. Tất cả các tình huống đều có thể xảy ra từ cái chết bất ngờ, đấu súng trên chấm phạt đền, bàn tay của Chúa, bàn chân của Phật ... cho đến việc vừa nhảy múa cùng bày sói vừa có lời nói dối chân thật.

Tất cả xê ra. Không nhà báo, không nhiếp ảnh, không người phục vụ, không cổ động viên. Không ai muốn có một cuộc chiến mặc dù quân đội đã được lệnh hành quân đến biên giới. Sự chờ đợi và vỡ òa sẽ đến từ lựa chọn của con tim Hotboi còn bây giờ các bạn muốn biết rằng, thì, là, mà, tức, thời, đồng, thì, này, nọ, kia, khác xem hồi sau sẽ rõ

@Tom ơi: ra kèo đê

Hương xưa
09-08-2010, 21:58
Hơ hơ, bt nghe chữ "nhưng" này là muốn ném đá, đập đầu, bặm môi... mà răng hôm ni e thích chữ "nhưng..." của a ghê luôn á aThik ơi! há há!
Bữa trước ngấp nghé vô tranh tài mong lọt vô con mắt xanh ko ra xanh đen ko ra đen của aPhi hấp nhưng mà nhìn lại tài hèn sức mọn nên bi giờ em bắt cái ghế rồi hóng chuyện chị Su, cHTH :P ... và các ứng viên khác mà cười đau thắt cả ruột =))... Dù thế lòng cũng mong aPhi hấp động lòng trắc ẩn để mắt tới em xinh em tươi này á... híhí... :L

Làm cho em và các mem khác cười là niềm hạnh phúc của chị, dưng mà em cười xong rồi thì làm ơn...đi chỗ khác chơi giùm chị nha, mình em Su mà chị đã đau hết cả đầu rồi, em mà vô khoe hàng "xinh tươi" nữa là...rui chị tiều!

vitvit
09-08-2010, 22:03
vâng, em ra... lầm lũi... hức hức....... aHấp ơi, thân em ko biết có ai thương ko... hu... hức... hu... hức...

susu
09-08-2010, 22:05
Mình đang suy nghĩ xem có nên xóa bài "em xinh em tươi" của vitvit không, chẹp chẹp !!

vitvit
09-08-2010, 22:11
Chi á chị Su...
Chị Su lộng quyền...
Chị Hương cậy thế...
>.<
Lui cũng tiếc, ở lại ẩm ương, e phải làm sao đây?
Dạ, e đi tìm zai đẹp khác...

Hương xưa
09-08-2010, 22:13
Em Hương đã cho anh H. Phi thấy "chân giá trị" rồi à? Thế mà vẫn không thấy, thì lại cho xem tiếp.....

Hơ hơ, chết mất dạo này lão Ngố vào PHP đọc bài thấy thư giãn phết. Đang có chuyện không vui mấy hôm nay nên toàn phải vào đây hóng hớt cho giảm sờ choét.

Bác Ngố không biết có phải công tác bên Tuyên giáo không mà bắt bẻ chữ nghĩa khiếp quá, "chân giá trị" của em đây là một tấm "chân tình vô giá", không lung lay vì bất cứ hót boi nào khác (ví như Xanh, Bụi, Đất, Cát ...hay gì gì đó) chứ hổng phải bất cứ "version" nào bác đang tưởng bở đâu nghe. Bắt bẻ nhiều em sợ em chuồn mất là không ai xả sờ choét cho đâu.:gun

susu
09-08-2010, 22:14
Chi á chị Su...
Chị Su lộng quyền...
Chị Hương cậy thế...
>.<
Lui cũng tiếc, ở lại ẩm ương, e phải làm sao đây?

E hèm, giờ thì tính tới chuyện ban nick nhá !!
Còn tùy vào thái độ đấy nhá !! =))

Em vitvit bây giờ cứ gọi là "tiến thoái lưỡng nan", nhờ !!
Phương án là em cứ ở lại. Em được quyền dự khán chứ không có quyền biểu quyết , ố kê ??

ollo
09-08-2010, 22:29
“Lấy vợ” hay “đi tù” cũng thế cả thôi!
Gửi ông!

Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...

Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông (Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu).

Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: “lấy vợ” và “đi tù”.

Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.
Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...

Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.

Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.

Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái “quota” được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bao nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: “Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?”, im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: “Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?”. Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...

Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.

Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội!

Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, nhưng cũng chỉ là “thở hắt”, nhất quyết không cho “thở dài”.

Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: “Sợ em nào gọi hay sao mà tắt”, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.

Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.

Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:

Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con.

Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí.

Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận.

Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ.

Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.

Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay 1 chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo.

Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.
Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu.

Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...

Chào ông,
http://thethaovanhoa.com.vn/336N20100806170459215T138/lay-vo-hay-di-tu-cung-the-ca-thoi!.htm

thik_di_choi
09-08-2010, 22:38
“Lấy vợ” hay “đi tù” cũng thế cả thôi!
Gửi ông!

Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...

Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông (Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu).

Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: “lấy vợ” và “đi tù”.

Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.
Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...

Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.

Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.

Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái “quota” được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bao nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: “Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?”, im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: “Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?”. Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...

Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.

Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội!

Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, nhưng cũng chỉ là “thở hắt”, nhất quyết không cho “thở dài”.

Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: “Sợ em nào gọi hay sao mà tắt”, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.

Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.

Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:

Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con.

Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí.

Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận.

Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ.

Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.

Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay 1 chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo.

Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.
Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu.

Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...

Chào ông,
http://thethaovanhoa.com.vn/336N20100806170459215T138/lay-vo-hay-di-tu-cung-the-ca-thoi!.htm

Chẳng giải quyết vấn đề gì đâu. Nó như cái WC mà trong thì muốn chui ra, ngoài thì muốn chui vào

Con chim quí phải đậu lồng son. Ngoài lồng có một đàn chim cùng dòng nhưng khác giới bâu vào. Chim trong lồng giương giương tự đắc, liếc bên này một cái, liếc bên kia một cái, sửa cánh một phát, lắc đầu một quả .... Rồi một ngày có con mèo đến. Nó lạnh lùng cào rách nan lồng, ngoạm ngang con chim kia mang đến một nơi chăng đèn kết hoa, đài đóm xập xình và bắt cưới nó.

Câu chuyện về đám cưới của một con chim đến đây là kết thúc. Cháu xin gửi đến các vị đại biểu, các thầy, các cô và các bạn lời chúc tốt đẹp nhất ạ

cuongtax
09-08-2010, 22:41
Đúng là toàn máu con buôn chợ Sắt, kinh quá. Hôm nào mấy anh chị làm bài tổng kết mừng thu hoạch ớt hộ anh em cái nhé.

thik_di_choi
09-08-2010, 22:43
Đúng là toàn máu con buôn chợ Sắt, kinh quá. Hôm nào mấy anh chị làm bài tổng kết mừng thu hoạch ớt hộ anh em cái nhé.

Hai, phơi khô cụ nó rồi làm gì còn mà thu hoạch

cuongtax
09-08-2010, 22:46
Cái vụ này 2 ông Thik với Fbi kô bán hộ chỗ ớt khô đấy được thì cứ tự kiếm chỗ mà rửa tay đi, mối lái lâu thế cơ chứ...

cuongtax
09-08-2010, 22:49
Bạn ollo ra mắt PHP chưa mà post bài lằng nhằng thế, có đứa nó mà đọc được thì lại khổ cái thân bạn đấy. Lượn ra chỗ khác còn có cơ hội mà đi off 4 tuổi nhé.

nem_162
09-08-2010, 23:43
There are currently 19 users browsing this thread. (11 members and 8 guests)

1. nem_162
2. Judy
3. Raiha235
4. Go-go-go
5. ellvis000
6. miss-simple
7. ollo
8. redseavn
9. Hoang Thu Huong
10. co_mem

--> Đêm hôm khuya khoắt, nhưng vì mải dõi theo "Chuyện chàng Hót boi" mà PHP đông vui khán giả quá. (NT) Quả là hiếm có, hiếm có... :D

Go-go-go
09-08-2010, 23:47
Nhìn list danh sách của PHP buôn chuyện mà thấy choáng. 19 users vào 23h41 phút. Độ hot phải nói là còn hơn cả SN 4. Tình hình là em đề nghị LD phải chuyển mặt hàng kinh doanh thôi. Để HP được đổi slogan mới "Pagodon - Đệ nhất mỹ nam" =)). Em xin chân lễ tân nhá nhá.

Totochan
10-08-2010, 00:24
@ "Bò Hàng đầu"! Nói chung như thế này quê em gọi là Tổ lượn đấy(c). XOng vụ đốt rơm vào đít bom này mà ông Phi không "Thăng" được thì nói chung cố gắng kiếm tiền mà làm biển mới rồi tự treo đi nhá. ĐÚng là cơ hội có một không hai.
@ Lão Ngố! Cho em xin lão một tí Ngố nhá. Khiếp quá! Từ "lào" ra từ " ý"của Lão dư lày mà cái thằng cha ẩm uơng quê em vẫn không "a cay" thì vớ vẩn quá, Chẳng đáng mặt Rân HP!:LL
@ Thik! Em là em bái phục vụ điếu văn nhá!NUmberone nhá!(c)=))

susu
10-08-2010, 00:36
Thôi nhá, chốt lại là hạ bài nhá !! Để chị em Pụ Nữ còn liệu nhá !!
Có 2 phương án cho các anh chọn. Nếu không chịu thì em Su sẽ đưa ra phương án thứ 3 =))

1. Gà quèn ăn quẹn cối xay
Quẹn đi quẹn lại từ này tới già

Trâu già gặm cỏ đồng nhà
Nhọc công kiếm cỏ đồng xa làm gì

Cự li, tốc độ - nhất nhì
Gái làng quyết giữ, zai đi đằng nào
Trung Ương dẫu muốn xông vào
Cũng đành đi thẳng cầu Rào - Đồ Sơn

2. Bao năm quanh quẩn đồng nhà
Nhìn đi ngó lại toàn là .. cỏ quen
Ai về qua huyện Thủy Nguyên
Hỏi thăm thị trấn có tên .. éo Lùi =))
Trung Ương đèn đã xanh rồi
Tiến về Hà Lội đổi đời Trâu đê..ê..ê..

thik_di_choi
10-08-2010, 00:42
There are currently 15 users browsing this thread. (9 members and 6 guests)

1. thik_di_choi
2. Tommy_ngo
3. hongphi
4. ellvis000
5. miss-simple
6. redseavn
7. Hoang Thu Huong
8. co_mem

Đi ngủ hết. Không thì đi book vé AA đi. Hôm nay dễ vào lắm
TW cho chỉ đạo roài. Chọn 1 trong 2 đề. thí sinh nào giỏi làm cả 2 luôn và xin Su cái đề thứ 3

Tommy_ngo
10-08-2010, 00:54
Rân số đang giảm , trái đất rộng rãi cho 1 số người sinh con đẻ đái . Anh Thick em có cái kèo mới hay lắm , mai pm cho anh nhá (NT)


There are currently 15 users browsing this thread. (9 members and 6 guests)

1. Tommy_ngo
2. nem_162
3. hongphi
4. ellvis000
5. miss-simple
6. redseavn
7. Hoang Thu Huong
8. co_mem

hongphi
10-08-2010, 01:05
Về nhà trong tình trạng "đánh võng",vào đọc 1 loạt bài của các bác,anh,chi,em mà hoa cả mắt chả hiểu cái mô tê gì..:D Nhiều em đang tán mình thế này biết chọn ai..???:)) Thôi mai em trốn lên Thủ Đô gặp anh "Dũng" nói (NT) với anh ý cho trở về chế độ "Đa thê" em kiếm con xe nhiều chỗ đón tất cả các em về 1 lượt. Không cứ để các em tranh giành,ghen tị thế nghĩ cũng tội...=))

P/S Em nào nhất trí thì lên tiếng và cho địa chỉ đúng giờ anh qua đón nhé! Hôm nào SN Phuot lên 4 anh đưa cả đoàn nhà mình đi ra mắt,cho bà con "ướt môi" một phen...=))

kopiko
10-08-2010, 10:01
Còn 10 ngày nữa là đến đại lễ 1000 năm Thăng Long,ah quên hơn 1000 ngày Phượt ra đời mà nghe chuyện nhà mình muốn chóng mặt,xểnh ra một buổi không vào là tăng trang vùn vụt,đọc phát choáng.Chuyện trai xinh gái đẹp cứ gặp nhau ở Đồ Sơn là ra hết,các cô các chị nào muốn có cuộc sống về sau "viên mãn" thì liên hệ chị Loan :)),chứ đừng thấy anh Phi "hot" mà lao vào,khéo chết bỏng :D.
Em ném đá tí cho đỡ buồn sáng mùng 1 chứ đừng bắt em phải lấy vợ "viên mãn" nhá
p/s:Ban lãnh đạo xem có cái demo chương trình chưa để bọn em còn có cái để làm,chứ hôm đấy lại vác xác không ra,ngại chết(NO),XMHP năm nay chắc lại phải nấp sau thằng Tình&Tiền rồi nên thừa pháo sáng đây,nổ vài quả cho nó đỡ vã:gun

co_mem
10-08-2010, 10:13
Quái, hôm qua 23h mình đi ngủ rồi mà 23h45 vẫn còn nick là sao, oan uổng quá.

kopiko
10-08-2010, 10:24
Lại có người kêu oan,khổ nhở,thế chị tôi thích minh oan hay thích tìm một cuộc sống "viên mãn" về sau đây =))

Dep Cao Su
10-08-2010, 11:10
tôi hiểu ý ông Hồng Phi rồi nhé

Trâu này ai bảo trâu già
nhưng là Trâu chọi, bằng ba Trâu thường.
Hương đồng gió nội cũng thương.
Susu quả ngọt chẳng nhường cho ai.
Đồng nhà gánh nặng hai vai.
nhưng còn đủ sức cày vài đồng xa.
đồng xa công tác ghé qua
đồng gần nhiều cỏ vẫn là thường xuyên.


chị nghỉ, anh chơi, em xem, tôi về đây.

Hương xưa
10-08-2010, 11:15
Chi á chị Su...
Chị Su lộng quyền...
Chị Hương cậy thế...
>.<
Lui cũng tiếc, ở lại ẩm ương, e phải làm sao đây?
Dạ, e đi tìm zai đẹp khác...
Em ơi, "zai đẹp" ở đâu mà sẵn thế, cho chị đi theo với! Anh Phi lập trường không vững chắc, không hiểu "tấm chân tình vô giá" của chị mà đòi theo chủ nghĩa đa thê (lòng vẫn tiếc cơ hội lên TW "đổi đời" mừ) nên chị cũng quyết "nhắm mắt đưa chân" theo em thôi. Để cho sau này anh í đứng bên hồ Gươm đếm lá lộc vừng rơi mà tiếc Hương hùi hụi (híc, tự an ủi mình tí cho đỡ tủi...)

Hương xưa
10-08-2010, 11:26
tôi hiểu ý ông Hồng Phi rồi nhé

Trâu này ai bảo trâu già
nhưng là Trâu chọi, bằng ba Trâu thường.
Hương đồng gió nội cũng thương.
Susu quả ngọt chẳng nhường cho ai.
Đồng nhà gánh nặng hai vai.
nhưng còn đủ sức cày vài đồng xa.
đồng xa công tác ghé qua
đồng gần nhiều cỏ vẫn là thường xuyên.


chị nghỉ, anh chơi, em xem, tôi về đây.

Em phục bác đấy, văn hay chữ tốt "xuất khẩu thành thơ" thế này mà không được Hội nhà văn Việt nam công nhận là "lều thơ" thì oan uổng quá. PHP đúng là "ngoạ hổ tàng long", mem nào thấp cổ bé họng (ví dụ như iem) thì nhớ đọc truyện cảnh giác thường xuyên kẻo một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên thấy mình làm mồi trên bàn nhậu mà vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao.

Kiara
10-08-2010, 11:38
Mẹ ơiiiiiiiiiii!!!!
Tại sao bao nhiêu tài năng bây giờ mới được quật lên thế này. :L

Cỏ ơi, Go ơi, tổ chức cuộc thi PHP Ai đồ đê.....

ellvis000
10-08-2010, 12:43
Được ACE PHP dùng mọi "thủ đoạn" để PR, lăng cu xê mà Hồng ẩm ương vẫn lơ lửng, ẫm ờ, rồi "trơ mặt cùng tuế nguyệt" như vậy à? Ell được tiếng là bạn già tưởng rằng được "thơm tho" lây, hưởng tí ti gì đó nhưng cứ tình hình thế này thì Ell lại cảm thấy "nhục dần" rồi đoái. Hắn lại có ý tưởng vơ cả về nhà theo chế độ đa thê nữa chứ. Nếu cuối năm nay Hồng ẩm ương mà không rước cô nào về nhà được thì không biết hắn thế nào chứ Ell là Ell cảm thấy "bách nhục" mất thôi. :(( Thôi Phi à! già rồi, viên mãn cũng tốt chán rồi đấy (NT).

Raiha235
10-08-2010, 12:46
Mẹ ơiiiiiiiiiii!!!!
Tại sao bao nhiêu tài năng bây giờ mới được quật lên thế này. :L

Cỏ ơi, Go ơi, tổ chức cuộc thi PHP Ai đồ đê.....

Cho e bu xe lam, gửi mấy tấm ảnh xẹp xẹp, tham dự với c Kiara ơi

thik_di_choi
10-08-2010, 13:26
Được ACE PHP dùng mọi "thủ đoạn" để PR, lăng cu xê mà Hồng ẩm ương vẫn lơ lửng, ẫm ờ, rồi "trơ mặt cùng tuế nguyệt" như vậy à? Ell được tiếng là bạn già tưởng rằng được "thơm tho" lây, hưởng tí ti gì đó nhưng cứ tình hình thế này thì Ell lại cảm thấy "nhục dần" rồi đoái. Hắn lại có ý tưởng vơ cả về nhà theo chế độ đa thê nữa chứ. Nếu cuối năm nay Hồng ẩm ương mà không rước cô nào về nhà được thì không biết hắn thế nào chứ Ell là Ell cảm thấy "bách nhục" mất thôi. :(( Thôi Phi à! già rồi, viên mãn cũng tốt chán rồi đấy (NT).

Chuẫn ko cần chĩnh. Bác Ell phải đả thông tư tưỡng thế mới được. Đáng ra là người ta chỉ nhậu thườngi xong là thôi dưng lôm côm thế này thì lấy búa mà dần ra cho tiệt nọc nhỉ

Go-go-go
10-08-2010, 13:27
Mẹ ơiiiiiiiiiii!!!!
Tại sao bao nhiêu tài năng bây giờ mới được quật lên thế này. :L

Cỏ ơi, Go ơi, tổ chức cuộc thi PHP Ai đồ đê.....

Chị ơi chốt ngày off đóng xiền đê. Tiện thể bóng bàn về vụ PHP sẽ mang cái gì ra biểu diễn cho đặc sắc để TW còn trao bằng khen. Chứ cứ bóng bàn trên này mãi lộ hết bí mật.
Em thấy PHP có nhiều tài năng ẩn dật lắm lắm.

thik_di_choi
10-08-2010, 13:29
Em phục bác đấy, văn hay chữ tốt "xuất khẩu thành thơ" thế này mà không được Hội nhà văn Việt nam công nhận là "lều thơ" thì oan uổng quá. PHP đúng là "ngoạ hổ tàng long", mem nào thấp cổ bé họng (ví dụ như iem) thì nhớ đọc truyện cảnh giác thường xuyên kẻo một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên thấy mình làm mồi trên bàn nhậu mà vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao.

Ầy dà! Tự dưng ko tược làm đâu. Cái mồi này pải có duyên lớ

nem_162
10-08-2010, 13:32
Dạ vâng, chốt ngày off đi lờ đờ ơi, để em còn được tận mục sở thị đệ nhất với cả đệ nhị của PHP nữa với :D

thik_di_choi
10-08-2010, 13:33
Chị ơi chốt ngày off đóng xiền đê. Tiện thể bóng bàn về vụ PHP sẽ mang cái gì ra biểu diễn cho đặc sắc để TW còn trao bằng khen. Chứ cứ bóng bàn trên này mãi lộ hết bí mật.
Em thấy PHP có nhiều tài năng ẩn dật lắm lắm.

Chiều thứ sáu ngày 13 đê. Cho nó may mắn
Địa điểm thông báo sau được không ạ
Off mặn cho nó ra nhiều chiện

Kiara
10-08-2010, 14:23
OK, chốt T6 ngày 13 chứ 14,15 chị bận lắm.

Em Go thông báo hộ chị tới tất cả các bạn cố gắng đi đông đủ để còn nộp tiền nhé, ai có số ĐT của nhau nhớ gọi giúp chị :)
Thik chọn chỗ nào rộng rãi, rẻ rẻ chút, chắc là trên 30 người đấy.
(Vẫn còn đồ nhậu Tây Nguyên mang về)

Cả nhà cố gắng đông đủ, đóng góp trí tuệ tập thể để quyết luôn: Nuôi con gì, trồng cây gì nhé.
:))

hongphi
10-08-2010, 15:19
Nếu cuối năm nay Hồng ẩm ương mà không rước cô nào về nhà được thì không biết hắn thế nào chứ Ell là Ell cảm thấy "bách nhục" mất thôi. :(( Thôi Phi à! già rồi, viên mãn cũng tốt chán rồi đấy (NT).

Soi gương đê...=)) Tôi cũng vội lắm nhưng không gấp bằng ông đâu,tôi vẫn còn 1 năm nữa để lấy đà mà.:)) "Tất nhẽ dĩ ngẫu" là phải rước 1 cô trong phượt rồi,để cũng mong có thể được "Viên mãn" như lão bà chứ...=))

Go-go-go
10-08-2010, 15:30
"Tất nhẽ dĩ ngẫu" là phải rước 1 cô trong phượt rồi,

Cô nào??? Cô nào???

Quả này lại gây ra sóng thần rồi đây.

thik_di_choi
10-08-2010, 15:50
Chương trình off chuẩn bị cho Sn Phượt 4 tuổi:
- Thời gian: 18h ngày 13/08/2010
- Địa điểm: Quán Hồ lô đỏ. Quán này nằm trên đường thông từ Lạch tray sang Văn cao. Lạch tray là ngõ 241, Văn cao là ngõ 182
- Đồ ăn: ngỗng 6 món nhá
- Nội dung : + Đóng tiền SN Phượt
+ Đóng tiền áo đồng phục Phượt
+ Phân công nhiệm vụ trong Sn
+ Các chủ đề khác

Đề nghị mọi người có mặt đầy đủ đúng giờ. Không câu nhưng ai đi thì ấn "Tks" cho em một cái thay cho đăng ký tham gia để em biết đường đặt ăn cho chuẩn. Off xong thì các bác "remove thank" giùm em

ellvis000
10-08-2010, 16:07
Soi gương đê...=)) "Tất nhẽ dĩ ngẫu" là phải rước 1 cô trong phượt rồi,để cũng mong có thể được "Viên mãn" như lão bà chứ...=))

Phi sẽ hái "Hoa....." nhà PHP hả? Biết ngay mà, những hồ sơ khác không đến tay Phi rồi? Ell đã nhắc Su, Hương,..rồi. Ai lại nộp cho cô thư ký của Phi chứ. Thế thì Phi sẽ viên mãn về già rồi còn gì. =))

hoagao
10-08-2010, 16:12
Úi giời, đúng là đọc hoa cả mắt.
Off đê.
Thứ 6 ngày 13 sẽ có nhiều sự kiện nóng đây:
Ngỗng nóng ròn, Tiền off nóng hổi. Câu chiện các Zai nhân nhà PHP lại càng nóng hơn nữa cho mà xem.
Các bác Mem mới nhớ đến đủ nhá, sẽ có màn ôm hôn thắm thiết của các Zai nhân trong danh sách tiềm năng lần 1 và lần 2 dành cho các bác mem mới.

@ Su: có về lựa hàng trước không hử?

hoagao
10-08-2010, 16:55
Soi gương đê...=)) Tôi cũng vội lắm nhưng không gấp bằng ông đâu,tôi vẫn còn 1 năm nữa để lấy đà mà.:)) "Tất nhẽ dĩ ngẫu" là phải rước 1 cô trong phượt rồi,để cũng mong có thể được "Viên mãn" như lão bà chứ...=))


Sao Zai nhân lại ăn nói nước đôi thế nhể!
Vửa mới hô nhờ Ell tư vấn sửa đổi luật hôn nhân thành chế độ đa thê, giờ lại mơ có nhõn một cô? Hay lại lo hành vi năng lực không đầy đủ?
Phàm làm giai trên đời....


Được ACE PHP dùng mọi "thủ đoạn" để PR, lăng cu xê mà Hồng ẩm ương vẫn lơ lửng, ẫm ờ, rồi "trơ mặt cùng tuế nguyệt" như vậy à? Ell được tiếng là bạn già tưởng rằng được "thơm tho" lây, hưởng tí ti gì đó nhưng cứ tình hình thế này thì Ell lại cảm thấy "nhục dần" rồi đoái. Hắn lại có ý tưởng vơ cả về nhà theo chế độ đa thê nữa chứ. Nếu cuối năm nay Hồng ẩm ương mà không rước cô nào về nhà được thì không biết hắn thế nào chứ Ell là Ell cảm thấy "bách nhục" mất thôi. :(( Thôi Phi à! già rồi, viên mãn cũng tốt chán rồi đấy (NT).

Ell, hay là Ell cố đợi Phi lấy đà 1 năm nữa đê, rồi "Nhị bách nhục" một thể. Nhở!

susu
10-08-2010, 17:02
Úi giời, đúng là đọc hoa cả mắt.
Off đê.
Thứ 6 ngày 13 sẽ có nhiều sự kiện nóng đây:
Ngỗng nóng ròn, Tiền off nóng hổi. Câu chiện các Zai nhân nhà PHP lại càng nóng hơn nữa cho mà xem.
Các bác Mem mới nhớ đến đủ nhá, sẽ có màn ôm hôn thắm thiết của các Zai nhân trong danh sách tiềm năng lần 1 và lần 2 dành cho các bác mem mới.

@ Su: có về lựa hàng trước không hử?

Hức !
Em cung muốn zìa dưng mờ .... hức hức :((

smiley
10-08-2010, 18:31
Hic hic em và hàng xách tay 19H mới hết giờ làm, lòng vòng tìm đường liệu tới nơi có còn được món ngỗng nào trong số ngỗng 6 món không nhỉ?

Thôi thì với tinh thần ham ăn em sẽ nhất định có mặt dù chỉ được cái chân ngỗng :D. Mong được cả nhà chào đón em, lính mới tò te.

nana_moi
10-08-2010, 18:44
E chào cả nhà. E cũng là lính mới của Hải Phòng đây. Hôm thứ 6 tuần này E sẽ ra mắt cả nhà( NOTE: E sẽ đi cùng Mama Chuê " bí danh: Háo sắc, nên đề nghị A nào đẹp zai thì tránh xa dùm E nhé" nhà E). Rất vui được gặp mọi người và cùng nhau thể hiện khả năng tiềm ẩn của mình mà chưa được khai quật nhé. HIIIIII

Hương xưa
10-08-2010, 20:10
Cả nhà cố gắng đông đủ, đóng góp trí tuệ tập thể để quyết luôn: Nuôi con gì, trồng cây gì nhé.
:))

Chúng ta nên quán triệt tư tưởng của bác Khải: nuôi con mũi nhọn, trồng cây mũi nhọn (ừm, mỗi tội em tối dạ chưa hiểu ý bác ấy lắm, con mũi nhọn thì em có nghĩ ra vài loại chứ cây mũi nhọn thì chưa biết là cây gì.)

vitvit
10-08-2010, 20:11
Em ơi, "zai đẹp" ở đâu mà sẵn thế, cho chị đi theo với! Anh Phi lập trường không vững chắc, không hiểu "tấm chân tình vô giá" của chị mà đòi theo chủ nghĩa đa thê (lòng vẫn tiếc cơ hội lên TW "đổi đời" mừ) nên chị cũng quyết "nhắm mắt đưa chân" theo em thôi. Để cho sau này anh í đứng bên hồ Gươm đếm lá lộc vừng rơi mà tiếc Hương hùi hụi (híc, tự an ủi mình tí cho đỡ tủi...)

Có sẵn thì 2 loại ạ, cây nhà lá vườn: 1. Hàng ngon, nhưng mà hơi non ớ chị, có đủ tiêu chuẩn ko á chị , hí hí!
Thứ 2 là phải kể đến Lờ dờ ạ, lờ đờ e thì chân dài 1,7m... :D

Hương xưa
10-08-2010, 20:53
Hức !
Em cung muốn zìa dưng mờ .... hức hức :((

Quái, sao tự nhiên em Su lại ai oán thế nhỉ, chị Hương đã tuyên bố kéo cờ trắng bỏ...người chạy lấy của rồi mờ. Hay là hôm ấy trót hẹn với "another zai" trên Hà Nội rồi nên trùng lịch không về được? Thiện tai!
P/S: Nhân tiện, cám ơn riêng FBI một câu nha, nhờ có cái pót vô cùng useful của FBI mà tình trường dậy sóng, phen này dù úp trượt anh Phi thì kỹ năng "tán zai qua mạng" của chị em cũng cao lên trông thấy, hữu dụng vô cùng. Đa tạ, đa tạ!

Polyme
10-08-2010, 20:59
Thấy các bác PHP xôm tụ quá, một ngày mà 6, 7 trang làm em theo không kịp, muốn trích dẫn cái hôm qua đã đọc mà không biết nó nằm trang nào. Thôi thì cứ chay vậy.
@Hoagao : Anh HP được anh em PDN bầu là zai đẹp nhất PHP là khách quan nhá, không đi đêm đi hôm gì đâu nghe, có lờ đờ Kiara chứng kiến nữa. Dưng mà hôm đó so với bác Thik và Hắc Cường thì đương nhiên là nhất roài, he he ! ai ngờ zai HP còn nhiều quá. Chỉ riêng anh HP mà mấy em PDN đã kết thế không hiểu các anh khác thế nào ?
@ Susu, Hương : Không được chủ quan mặc dủ trung ương ở cao, địa phương ở gần nhưng cũ quá. Một cái lạ bằng tạ cái quen mà. He he !
Riêng em là chỉ vote cho HP thôi.
Đây nè, đầy đủ tiêu chuẩn nhá, riêng khoản bia, rượu là các em đủ chết rồi, một ly đầy cho xứng zai HP luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37338

Tommy_ngo
11-08-2010, 00:10
Quả này vui đấy , em ra kèo chuẩn quốc tế nhé bác Thick . Em làm nhà cái nhận độ luôn , 1 là bác Phi kết HTH , 2 HTH chê bác Ba Phi nhà ta . Ai đánh đâu nhà em cũng nhận hết , nếu đôi này mà bỏ chạy thì mời xuống biển làm mồi cho ACE câu cá :))

ellvis000
11-08-2010, 01:12
tôi hiểu ý ông Hồng Phi rồi nhé

Trâu này ai bảo trâu già
nhưng là Trâu chọi, bằng ba Trâu thường.
Hương đồng gió nội cũng thương.
Susu quả ngọt chẳng nhường cho ai.
Đồng nhà gánh nặng hai vai.
nhưng còn đủ sức cày vài đồng xa.
đồng xa công tác ghé qua
đồng gần nhiều cỏ vẫn là thường xuyên.


chị nghỉ, anh chơi, em xem, tôi về đây.
Xin lỗi chú Dép nhé, anh tạm thời đính chính lại cho phù hợp với ngữ cảnh chút ít. Anh cũng đã xin phép chu Phi rồi:

Hồng Phi lỡ bảo trâu già
nhưng là Trâu chọi, bằng ba Trâu thường.
............................................=))

ellvis000
11-08-2010, 01:18
Hic hic em và hàng xách tay 19H mới hết giờ làm, lòng vòng tìm đường liệu tới nơi có còn được món ngỗng nào trong số ngỗng 6 món không nhỉ?

E chào cả nhà. E cũng là lính mới của Hải Phòng đây. Hôm thứ 6 tuần này E sẽ ra mắt cả nhà( NOTE: E sẽ đi cùng Mama Chuê " bí danh: Háo sắc, nên đề nghị A nào đẹp zai thì tránh xa dùm E nhé" nhà E). Rất vui được gặp mọi người và cùng nhau thể hiện khả năng tiềm ẩn của mình mà chưa được khai quật nhé. HIIIIII
Thôi thì với tinh thần ham ăn em sẽ nhất định có mặt dù chỉ được cái chân ngỗng :D. Mong được cả nhà chào đón em, lính mới tò te.
Ell xin cướp cờ "éo cằm" các thành viên mới.(beer) Hẹn gặp hôm off nhé.

Tommy_ngo
11-08-2010, 01:42
Nếu là chị em mới của PHP ko biết bác ELL có dám véo cằm ko nhỉ :))

25ltk
11-08-2010, 08:33
Quả này vui đấy , em ra kèo chuẩn quốc tế nhé bác Thick . Em làm nhà cái nhận độ luôn , 1 là bác Phi kết HTH , 2 HTH chê bác Ba Phi nhà ta . Ai đánh đâu nhà em cũng nhận hết , nếu đôi này mà bỏ chạy thì mời xuống biển làm mồi cho ACE câu cá :))

Cho lão Ngố nhận độ với bác Tommy_ngo nhé:
1. Lão Ngố bắt kèo Hồng Phi Hấp chê HTH.
2. Kèo là 1 trận nhậu hải sản tại Đình Vũ vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 9/2010.

ellvis000
11-08-2010, 08:46
1. Lão Ngố bắt kèo Hồng Phi Hấp chê HTH.
2. Kèo là 1 trận nhậu hải sản tại Đình Vũ vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 9/2010.

Kèo Hải sản nghe vui vui, hay hay đấy. Cho Ell đặt kèo vụ này với nhé (beer)

Hương xưa
11-08-2010, 09:14
Cho lão Ngố nhận độ với bác Tommy_ngo nhé:
1. Lão Ngố bắt kèo Hồng Phi Hấp chê HTH.
2. Kèo là 1 trận nhậu hải sản tại Đình Vũ vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 9/2010.

Anh Phi à, chúng mình cứ ra giữa chợ "chê" nhau đi nhá, để ACE được ra Đình Vũ nhậu hải sản chiều thứ 7 (hy sinh chút cũng được, ai thấu hiểu thì cám ơn Hương cái), còn sự thực thế nào iem biết là được rùi.

Hương xưa
11-08-2010, 09:20
Quả này vui đấy , em ra kèo chuẩn quốc tế nhé bác Thick . Em làm nhà cái nhận độ luôn , 1 là bác Phi kết HTH , 2 HTH chê bác Ba Phi nhà ta . Ai đánh đâu nhà em cũng nhận hết , nếu đôi này mà bỏ chạy thì mời xuống biển làm mồi cho ACE câu cá :))

Khổ quá, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu đừng, người ta đã thống nhứt là không ra chợ bàn tán cho khỏi lộ hết cả liễu, vậy mà...mới sáng ngày ra đã bới.

25ltk
11-08-2010, 09:32
Anh Phi à, chúng mình cứ ra giữa chợ "chê" nhau đi nhá, để ACE được ra Đình Vũ nhậu hải sản chiều thứ 7 (hy sinh chút cũng được, ai thấu hiểu thì cám ơn Hương cái), còn sự thực thế nào iem biết là được rùi.

Công nhận là gái thường rất nhạy cảm. Lão Ngố ra cái kèo đấy để xem liệu Hồng Phi Hấp có vì 1 bữa nhậu hải sản mà bỏ qua cái "Chân giá trị" ngay trước mặt hay không? Còn "chê" nhau thật hay giả thì sau 1 tháng gặp mặt là anh em biết ngay mà. Thế nên thời hạn thực hiện mới là tuần cuối của tháng 9 em Hương à.

nana_moi
11-08-2010, 10:28
hix. Lính mới mà bác ELL "Véo Cằm" thì chít àh. Hôm gặp rồi xem bác có dám ko. hehhe

Tommy_ngo
11-08-2010, 10:33
Em nhận kèo của bác Ngố nhé , Vậy còn đội HP và HTH có ý gì ko để em còn nhận độ ? Em biết là em thua độ bác Ngố rồi nhưng vì ko muốn zai hp ( Hong Phi ) mất mặt , để các bác cứ mãi gọi là Hứa Hồng Phi nên em mới làm cái độ này thôi . Biết đâu phút thứ 90 lại làm nên lịch sử :))

Tommy_ngo
11-08-2010, 10:37
Bác ELL ko véo sợ chị em mới tham gia lại nói bác ko ga lăng thì sao , thôi thì cứ để anh giúp bác í 1 tay . Anh ( ELL ) cho phép em nhé , chắc giờ này bác ELL còn đang bận ngâm ớt :LL

thik_di_choi
11-08-2010, 10:37
Tình hình là ai sắp xếp được đi off thứ 6 này hú một tiếng cho em biết cái chứ không đến thiếu hàng lại tranh của anh chị em.
@Smiley: Yên tâm đê. Công việc thì không tránh được nhưng cố gắng đến sớm. Ăn uống thì sẽ đủ sợ thiếu thời gian chém gió thôi

Hương xưa
11-08-2010, 11:21
Công nhận là gái thường rất nhạy cảm. Lão Ngố ra cái kèo đấy để xem liệu Hồng Phi Hấp có vì 1 bữa nhậu hải sản mà bỏ qua cái "Chân giá trị" ngay trước mặt hay không? Còn "chê" nhau thật hay giả thì sau 1 tháng gặp mặt là anh em biết ngay mà. Thế nên thời hạn thực hiện mới là tuần cuối của tháng 9 em Hương à.
Bác Ngố (và các bác a dua) cứ chuẩn bị tiền mời ACE đi là vừa, Hương đã tuyên bố đi theo em Vitvit vào ĐN tìm zai mới rồi (Nghe đồn chân dài mét bảy), A Phi cũng tuyên bố thích nghe em Su hát rồi (đèn xanh to lắm). Còn thật hay giả thì đến Tháng...10 bác cũng không biết được đâu, vì cửa sau nhà A Phi mở ra phố... gần cửa hậu chung cư nhà em.
Mà, cái vụ này sao mà "hot" thế nhỉ, vòi rồng dập không tắt, thảo nào mà dạo này khách vào trang hóng hớt còn nhiều hơn cả mem (6 mem và 11 gét).