PDA

View Full Version : Dân Hải Phòng buôn chuyện (Phần 2)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11

ngo1
01-10-2010, 22:06
Ồi ôi, em biết nói gì trong 1,5 + 1,5 tiếng ấy bây giờ

Thì em phải lập kế hoạch cụ thể chứ. Đầu tiên là lập lịch, sau đó là lên mạng search tài liệu liên quan, sau nữa là chọn lọc những thông tin cần thiết (rồi học thuộc lòng càng tốt :D). Hôm sau lên đường là ok, còn nói hay hay nói dở thì lại là năng khiếu của mỗi người.

co_mem
01-10-2010, 22:17
Giảng viên tiếng Anh trường chuyên mà nói thì ngọng, chửi thì như hát!

Giời ơi, xỉu!



http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150288067125454&ref=mf

Xỉu làm gì anh Xanh, ko ai đỡ đâu.
Giáo viên thì gv nhưng dân HP, lại còn Thủy Nguyên - Hải Phòng nữa thì đỡ làm sao được ;((

Mà hnay ko đi nghìn năm HN mà lại có time ol sao?

co_mem
01-10-2010, 22:20
Thì em phải lập kế hoạch cụ thể chứ. Đầu tiên là lập lịch, sau đó là lên mạng search tài liệu liên quan, sau nữa là chọn lọc những thông tin cần thiết (rồi học thuộc lòng càng tốt :D). Hôm sau lên đường là ok, còn nói hay hay nói dở thì lại là năng khiếu của mỗi người.

Trời, thế thì em chuyển nghề hướng dẫn viên du lịch luôn, pó tay á :D
Thôi anh cho xin cái chương trình giản tiện ít phải nhớ hơn chút đi, còn vụ kia để dành bao giờ theo anh sau :)

co_mem
01-10-2010, 22:24
Dân Gia lai có buôn chuyện với dân Hải Phòng được không? Mềnh tham gia với

Quên, ko WC bạn mới...

Bạn cứ buôn tự nhiên đi , PHP mới có mấy anh chị đi Tây Nguyên về, nhiều chuyện ấn tượng về TN lắm, và chắc có nhiều ngườ imuốn tìm hiểu về GL. :)

HoangTung76
01-10-2010, 23:36
Tối nay co trực ban à??

Tommy_ngo
02-10-2010, 00:17
Giờ này ở trên hn có phải vui rồi ko , Cỏ nhỉ :LL

There are currently 8 users browsing this thread. (4 members and 4 guests)

1. Tommy_ngo
2. miss-simple
3. co_mem

greenline
02-10-2010, 08:36
Mà hnay ko đi nghìn năm HN mà lại có time ol sao?

Em có thấy Tổng BT, Chủ tịch, Thủ tướng đi k? Các bác ấy mà còn không đi thì anh đi làm gì? :))

@Anh Già: lâu lâu bác quá bộ thăm nhà, lại còn hỏi thăm em, hân hạnh quá! :))

lephuong18121
02-10-2010, 16:05
Quên, ko WC bạn mới...

Bạn cứ buôn tự nhiên đi , PHP mới có mấy anh chị đi Tây Nguyên về, nhiều chuyện ấn tượng về TN lắm, và chắc có nhiều ngườ imuốn tìm hiểu về GL. :)
Hit dợi hoài mới có người WC. Có ai mún tìm hiểu về Tây Nguyên cụ thể là Pleiku thì cứ liên hệ mềnh nha.

Hương xưa
02-10-2010, 18:58
Em có ý kiến tí!
Thế tour kiểu phượt vòng quanh Hải Phòng mình đi bằng xe đạp nhỉ? Mùa này nắng vàng lắm, ra tí mồ hôi cho da óng ánh lại thêm VitaminD.
Bác Ngố quả này làm MC nhỉ? Ở một chỗ nghĩ đạp xe đạp, chỗ nào nghỉ thì bác Dép pha cafe, em Cỏ có salat, chị Kiara có bia, Guốc có văn nghệ, Ell ra câu đố, Hương xưa có quà, Em mang trống theo, Bụi trình diễn thời trang tóc, Go+ Gạo thời trang váy, Xanh, Tax làm phó nháy, Blackcat sờ tai sì pọt.....úi giời ơi....đòan nhà mình vui quá là vui... đảm bảo thiên hạ không nhìn ....thì phí mắt!!!!!(c)=))(beer)
Bao giờ cái tour xe đạp ...trong mơ của mụ Tồ thành hiện thực thì nhà em sẽ cam kết có quà như sau: mỗi ACE một chai Lavie để uống cho ra mồ hôi, 1 khăn giấy ướt để lau mồ hôi, 1 quạt giấy để quạt cho ráo mồ hôi, sau đó mới có tinh thần để văn nghệ văn nghẽo, thời trang ảnh ọt, đánh trống thổi còi... Còn nhà em xin 1 chân xe máy cắm cờ chạy theo cổ vũ đoàn kiêm...cứu hộ:D.

@lephuong: Ở đây vui lắm, em cứ vào đây buôn đảm bảo sẽ không phải nghĩ đến việc "phải làm gì sau những cuộc chia tay" nữa đâu.

co_mem
02-10-2010, 19:06
Giờ này ở trên hn có phải vui rồi ko , Cỏ nhỉ :LL



Chịp, giờ ấy mà ở HN thì không khéo bị dẫm đạp bẹp dí ko còn cơ hội về HP gặp ace... thân gái dặm trường, sống sót sao được, nhỉ ;)

@HT, em giờ tình nguyện trực ban topic PHP này :D

Tommy_ngo
02-10-2010, 19:45
Chịp, giờ ấy mà ở HN thì không khéo bị dẫm đạp bẹp dí ko còn cơ hội về HP gặp ace... thân gái dặm trường, sống sót sao được, nhỉ ;)



Ôi ôi lo gì hả Em , Đã là Cỏ mình đâu ngại mấy chuyện đấy hả Em (c) Hay Cô sợ lên phố , Em Shachou đâu rồi nhỉ ? Có đón đoàn ko đấy :T

Shachou
02-10-2010, 21:41
Ai lên trên này gọi em câu, em tiếp đón. Em đang ngồi ở chỗ gần Nhà Hát Lớn tránh đông đúc đây. Sợ chỗ nào đông quá cơ. :-)

bụi đường ca
03-10-2010, 13:54
Bụi mới về. Chả có khỉ mẹ gì. Đúng là bị lừa. Chả hiểu tiền đi đâu hết và tổ chức như phẽo ấy. Tự nhiên cả búi người cuộn như búi giun đũa đi lòng vòng. Dại không bằng cái dại nào.

Nhưng đợt cuối vẫn lên vì có diễu binh.

Go-go-go
03-10-2010, 14:02
Bụi mới về. Chả có khỉ mẹ gì. Đúng là bị lừa. Chả hiểu tiền đi đâu hết và tổ chức như phẽo ấy. Tự nhiên cả búi người cuộn như búi giun đũa đi lòng vòng. Dại không bằng cái dại nào.

Nhưng đợt cuối vẫn lên vì có diễu binh.

Anh Bụi ơi thế kết quả shopping thế nào ròi ạ. Tiêu hết mấy phần của cái thẻ chưa anh? Anh show những cái mới cho bà con xem với.

miss-simple
03-10-2010, 16:06
Bụi mới về. Chả có khỉ mẹ gì. Đúng là bị lừa. Chả hiểu tiền đi đâu hết và tổ chức như phẽo ấy. Tự nhiên cả búi người cuộn như búi giun đũa đi lòng vòng. Dại không bằng cái dại nào.

Nhưng đợt cuối vẫn lên vì có diễu binh.

Cùng chung cảnh ngộ! Phố cổ treo đèn kết hoa kết quả là người đi rầm rập.

thik_di_choi
04-10-2010, 09:29
Bụi mới về. Chả có khỉ mẹ gì. Đúng là bị lừa. Chả hiểu tiền đi đâu hết và tổ chức như phẽo ấy. Tự nhiên cả búi người cuộn như búi giun đũa đi lòng vòng. Dại không bằng cái dại nào.

Nhưng đợt cuối vẫn lên vì có diễu binh.

Há há. Kiểu đi đâu không biết hàng đầu cứ đi với lại mẹ thằng nào nói với thằng nào. Xiền đi đâu thì chú biết rồi còn gì. Giá vàng, giá đô, giá đất sôi xình xịch vì có lượng cầu quá khủng. Anh cũng chẳng thấy ở đâu bỏ bao nhiêu xiền ra để tổ chức một cái sự kiện mà chẳng biết có thật hay không

greenline
04-10-2010, 10:50
Anh thích bài này, anh cũng thích hình ảnh học sinh trường chuyên Hải Phòng như thế này.


Học sinh Trần Phú lên tiếng vụ 'cô giáo chửi' (http://vietnamnet.vn/giaoduc/201010/Hoc-sinh-Tran-Phu-len-tieng-vu-ghi-am-co-giao-mang-939149/)

Còn cô giáo và vị trí của cô hay những cái đằng sau thì miễn bàn. Nản! (NO) (NO) (NO)

Kiara
04-10-2010, 11:15
Ơ, chị cũng khoái học sinh thế này (c)

Nói thật, chị vẫn dậy con chị phải biết phản biện, nếu mình đúng thì việc phản biện sẽ khẳng định một lần nữa cái đúng của mình, còn nếu mình sai, nó cũng giúp mình hiểu được mình sai chỗ nào. Tất nhiên, thái độ phản biện phải cầu thị, đúng mực. Nhưng cũng có một cái dở là nhiều khi bọn trẻ con lý sự làm mình cứng cả họng :))

Thời buổi này mà còn dậy dỗ cái kiểu tống gạch vào mồm học sinh như thế, ai phục????

Còn về món tâm lý sư phạm, chán chả muốn nói :(
Chuyện con chị nhé: Thằng cu Long đi học lớp 1 về, buồn chả thiết chơi, chả thiết ăn, gặng mãi dỗ mãi mới nói: Hôm nay ở lớp, con viết chữ xấu, cô giáo bắt con đứng lên rồi hỏi cả lớp: Cả lớp có thấy thằng này ngu không, dốt không? Cả lớp đồng thanh: Có ạ, chỉ mỗi em Lân nhà mình không nói gì thôi.
Con ngu dốt thế thì học làm gì hả mẹ?

Thật, chị rớt nước mắt, nghẹn chặt cổ. Chả lẽ đến vả cho cô giáo mấy phát :Dam. Và đến bây giờ lên lớp 2 rồi mà nó vẫn nhắc đến chuyện đó.

Tommy_ngo
04-10-2010, 12:15
Cô giáo đấy đang tự khẳng định mình mà Chị nhưng chưa đúng chỗ , ước gì Cô ấy cũng ở PHP :))

ngo1
04-10-2010, 12:38
Thực ra là nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Nghề nào cũng có người nọ người kia, kể cả các vị quyền cao chức trọng, các vị có dám khẳng định là mình không bao giờ sai không? Đến các bạn kỹ sư, công nhân, nông dân, ... các bạn cũng có dám khẳng định là mình luôn đúng và không bao giờ nổi nóng?
Ngo tôi cho rằng một không phải là tất cả, và chúng ta nên bao dung hơn trước lỗi lầm của người khác. Đánh giá sự việc cần có quá trình, đánh giá con người cần có thời gian, nhưng khi ở một xã hội mà tất cả đều có thể dùng tiền để giải quyết (bằng cấp, chức vụ, công việc, ... ) thì hệ quả kéo theo như vậy là tất yếu thôi. Phàn nàn, chê bai chỉ tổ mệt người rồi tất cả lại về cái máng lợn ấy mà.
Thời gian đấy dành cho nhậu và phượt. =))

bụi đường ca
04-10-2010, 12:39
* Bác Thik:

Em bức xúc nên em chửi luôn tại cái nơi nghìn năm ấy. Mỗi tội, mình chửi mình nghe. 6 sân khấu thì 3 sân khấu phủ bạt, còn lại 1 cái xiếc tung hứng rẻ tiền, 1 cái cựu chiến binh già rồi nhưng vẫn cố gào và 1 cái vua tung tẩy cùng đám nô tì, quan lại.

Tiền thấy BBC đồn hết 1/10 GDP, chả rõ thế nào nhưng mà chán như phẽo. Mua mấy quả pháo bông rẻ tiền rồi bắn bùm bụp lên cho dân xem. Mỗi lần "bụp" là một lần "ồ". Hết "bụp", hết "ồ" thì kéo nhau đi quanh cái hồ thối inh, toàn rác.

Có con rùa nó ghẻ lở đầy mình, chịu không nổi nó phải trồi lên. Dân nhà mình dạt đến hô: "Cụ Rùa".

* Thank bà Ki kể câu chuyện, nhưng phải em thì em đến vả thật rồi.

Còn vụ cô Thảo Sờ Nguyên (cô này có tật phát âm tiếng Anh thì cứ đệm sờ vào giữa, bất kể từ rồi, ví dụ Hê Sờ Lâu) đáng lẽ nên đuổi *** ra khỏi ngành. Cô cậy đi xe ô tô, lắm tiền chạy từ ĐH về TP nên thái độ thì chẳng phải chỉ có học sinh ghét.

Vài bữa nữa, cô lại đi dạy thôi. Thể nào mà chẳng chào: "Am sờ bách". Ặc, vãi sờ hàng!!!

greenline
04-10-2010, 13:54
Ngo tôi cho rằng một không phải là tất cả, và chúng ta nên bao dung hơn trước lỗi lầm của người khác.

Vấn đề là sai thế nào bác ơi. Sai kiểu thế thì cô có "vác tiền" đến xin lỗi phụ huynh chưa chắc em đã chịu. :D

@Kiara: Cô giáo đó có phương pháp sư phạm khủng khiếp thế, lại trường Đinh Tiên Hoàng hả chị? :shrug:

Cô Thảo "sờ" Nguyên kia nghe nói sinh năm 80, em ngó hình thì ... tí ngất. (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs677.snc4/61727_164803870200833_100000136626512_588876_65426 50_n.jpg)

Kiara
04-10-2010, 14:10
Bác Ngố!!!

Chúng mình chả phàn nàn và cũng chẳng chê bai, phản ánh sự thât khách quan thôi:))

Tất nhiên không ai nắm tay từ tối đến sáng, không ai xấu toàn phần, nhưng với những người được giáo dục có gốc, có rễ, có tấm lòng, nôm lại là có "TÂM" thì khi nổi nóng người ta cư xử nó khác. Cô giáo hơn bọn học sinh bao nhiêu tuổi hả bác? Có phải là đã cách nhau cả một thế hệ không? Chưa kể nghề giáo là một nghề cao quý hơn tất thảy nghề khác (quan điểm của tớ) nhưng có để cho người khác tôn trọng không?

Nhiều khi lại ước: Bao giờ cho đến ngày xưa?
Ngày xưa thày cô giáo cầm thước kẻ vụt vào tay đen đét xong rồi lại xuýt xoa khi thấy học trò bị đói, lạnh, vội đi tìm giấy nhét khe cửa cho gió khỏi lùa trò. Mắng mỏ học trò chán chê nhưng lại rạng rỡ, sung sướng khi trò giải được bài khó...Mọi người có quên được thầy cô giáo như vậy không?

Nhưng chắc phải là thế hệ như chị mới được học thầy cô giáo như thế này:)

Tommy_ngo
04-10-2010, 14:32
Hôm nay trời trở gió LD viết văn khác thật , chẳng mấy khi LD cầm bút . Bà con cho xin 1 tràng pháo tay nhỉ (c)

HoangTung76
04-10-2010, 15:19
Khà khà, các bác nhắc đến cô giáo Thảo sờ e lại thấy câu các cụ nói đúng : " Muốn con hay chữ phải lo tới thầy "

Totochan
04-10-2010, 18:29
Nhắc đến vụ thầy cô giáo kiểu cô Thảo sờ nguyên em cũng đang điên tiết đây dù con em học mẫu giáo!
Con em chưa biết nhận xét rất nhạy cảm như con chị già Kia nhưng nó mới có 3 tuổi rưỡi đứng tần ngẩn tần ngần nhìn cô chủ nhiệm nó nói như tát nước vào mặt mẹ nó là con chị không ăn, con chị nhanh nhẹn nhưng hay làm đổ cơm, nghịch lắm....Ô hay! Thế nhà trường làm việc gì??? Nó có nghịch nó mới là trẻ con. Mình ở nhà mình cũng điên khi con nghịch nhưng cô giáo lại nói như tát nước vào mặt phụ huynh đầu giờ sáng như thế thì hỏi rằng khi không có mình con mình chắc toàn nghe chửi thôi!
HÔm ấy em điên lắm, nhưng em ở gần Kia được mấy năm thành ra cũng nhũn nhặn bảo " dạ cháu lười ăn, ở nhà mẹ kèm thì cũng tự xúc ăn được 2 vực cơm." Ngay lúc đó từ đâu nhảy xổ ra một ông thầy nữa nói giọng quãng 8,5 xoe xóe vào mặt em " nói chung là con chị lười ăn, giời ạ"! Con em giờ về thi thoảng bảo " ối giời ơi, con kia...." Em điên lắm đấy! Hôm đấy mà không muộn giờ làm là em vào phòng hiệu trưởng rồi đấy! Em vẫn về báo cáo ông bà cụ ở nhà - 20/10 em quyết đến nhà cô hiệu trưởng đánh trống xem nó ra làm sao?! Em đang hô quyết tâm mỗi ngày các bác ạ! Điên lắm!

co_mem
04-10-2010, 21:27
Tất nhiên không ai nắm tay từ tối đến sáng, không ai xấu toàn phần, nhưng với những người được giáo dục có gốc, có rễ, có tấm lòng, nôm lại là có "TÂM" thì khi nổi nóng người ta cư xử nó khác.


Hi hi, Em ko biết như thế này có phải áo dài tha thướt ra phát biểu ko :D

Vụ này nhà em được cập nhập từ đầu tới giờ vì thằng em ngày nào đi học về cũng kể. Cô N dạy nó hồi lớp 10, trong con mắt nó thì cô giáo cũng gần gũi và tốt với chúng nó.
Nội vụ thì khá phức tạp, đại loại là cô này mới về trường nhưng cũng ỉ nhà có tiền và có rất nhiều bằng cấp chứng chỉ, lại tây học này nọ... muốn vào dạy ngay lớp chuyên Anh, dám nói trình độ của 1 cô giáo khác lâu năm hơn là trình độ ko bằng. Trong khi thực tế lên lớp cô hay dạy sai (nhầm...) Thế là cái cô kia mới xúi học sinh ghi âm lại lỗi của cô N để được lớp đổi giáo viên khác. Không ngờ chỉ từ chuyện ghi âm lỗi dạy sai lại lan sang thành chuyện học sinh thách thức để cô giáo mất kiềm chế.

Em có thể nói là người trong cuộc nên muốn chia sẻ với ace một chút.
Xã hội nói chung, ở người khác cần biết kiềm chế 1 thì giáo viên phải kiềm chế 10. Mỗi giờ lên lớp đối diện với vài chục học sinh và vài chục tình huống mỗi buổi. Mỗi học sinh một tính cách, có em ngoan ngoãn chăm học, lại có em rất hư. Nói thế để thấy rằng áp lực mỗi buổi lên lớp ko hề nhỏ, và trong 1000 tiết học thì không thể tránh khỏi có tiết tập trung đầy đủ các yếu tố khiến người giáo viên có thể mất kiềm chế.

Em quote lại dòng trên của chị Kia vì em rất tâm đắc với chữ "TÂM" KHôgn phải chỉ nghề giáo, nghề nào cũng cần cái TÂM. Nhưng riêng với nghề giáo cái TÂM sẽ nhận được kết quả rõ ràng và cụ thể nhất.

Kể ra như cô N, cô thực sự yêu nghề và có thái độ cư xử đúng mực từ trước thì chắc chắn ko đến nỗi bị rình ghi âm lỗi sai mà xảy ra cơ sự thế này. Có lẽ đối với cô N cũng như nhiều người khác, giáo viên chỉ là một nghề kiếm sống chứ ko phải một nghề hy sinh cho xã hội.
Trong chuyện này người lãnh hậu quả lớn nhất là cô N, kế là trường TP và thứ 3 chính là em học sinh kia. TỪ nay đến hết thời đi học em ấy sẽ không bao giờ nhận được tình cảm của bất kỳ giáo viên nào nữa ngoài sự đề phòng.
Coi như là một bài học cho tất cả mọi người.

Hì hì, dài dòng thế để mọi người thông cảm với nỗi khổ của giáo viên và nhìn nhận giáo viên cũng đơn giản là một con người, kiếm sống,... nhưng phải ép mình trong một loạt những khuôn khổ lễ giáo khắt khe hơn bình thường.
:)

ngo1
04-10-2010, 21:45
Kính thưa các bác!
Đây là diễn đàn du lịch, mình nói chuyện này ở đây cũng không được hợp lẽ cho lắm, nhưng cũng xin nói nốt câu nữa rồi thôi nhé, sr all mem.
Tất cả các bác nói đều đúng, em cũng có quan điểm như bác Kia tức là làm thầy nó phải khác, khi tức giận nó cũng phải khác, và làm gì thì cũng phải nghĩ rằng mình đang là Thầy.
Trước đây người ta làm quan là "Trung quân, ái quốc", ngày nay người ta làm quan là để "Vinh thân, phì gia".
Trước đây người ta "Thoái quan vi sư", ngày nay người ta "Thất nghiệp vi sư" (mấy đứa sinh viên đi dạy thêm, và hôm nọ có phụ huynh còn nói rằng "Con tôi nó dốt lắm, chắc chả thi được trường nào đâu, may ra thì đỗ sư phạm thôi, chắc tôi phải cho cháu nó đi làm giáo viên cô ạ. Cá nhân tôi đánh giá đó là phụ huynh rất thông minh :D).
Nên cũng không nên lấy làm lạ về những chuyện như LD Kia hoặc Totochan kể hoặc như cô Thảo sờ Nguyên ở trường TP.
Nhưng cũng phải nói rằng cô Thảo Nguyên kia "chửi" vẫn còn "tử tế" chán. Còn đầy người mặt cứ cười cười nhưng nói thì đểu thôi rồi, càng nghĩ càng cay. Các bác có tin rằng có rất rất nhiều người như thế không?
Thôi, chúng ta lại hy vọng vào ... tương lai vậy.
Và rất may là những người có dòng máu PHƯỢT chảy trong người tâm hồn đều khoáng đạt.

bụi đường ca
04-10-2010, 21:54
À, cái vụ cô Thảo Sờ Nguyên khoe bằng tây học. Giời ơi, học bên Malaysia có 3 tuần mà. Ông Phú hiệu trưỡng cũng nói rõ cô này trình độ đạt trung bình, không thể dạy chuyên Anh, chỉ dạy các lớp bình thường. Ấy vậy mà còn chê đồng nghiệp.

Buồn cười nhất là vụ cô chê học sinh ngồi nhầm chỗ, rằng mày là con nọ cháu kia mới vào được trường này. Ặc, thế cô chạy mất mấy trăm để tít từ Đồng Hòa cô phi cái vèo vào Trần Phú?

Tóm lại, cô có thể điên với học sinh nhưng còn nhiều cách để xử lý nó, chứ không phải rủa nó thế. Như hồi Bụi học ở Hàng hải, thằng nào phá đám trong lớp thì
thầy/cô đuổi ra gặp Mr Chúng luôn. Tư cách thi xét sau. SV sợ xanh mắt.

Hương xưa
04-10-2010, 22:27
Nhà mình cập nhật tình hình thời sự nhanh và nóng hổi ý kiến quá làm em bận tối mũi cũng phải hóng. Năm kia con gái em học lớp 1 em đưa nó đến lớp cũng nhìn thấy 1 cảnh phát phì cười: Cô giáo của cháu SN 1979, có con trai cũng học lớp 1 ở lớp khác, cu cậu này mải chơi vào lớp muộn sợ cô giáo nên sang nằng nặc khóc đòi mẹ dẫn vào, mẹ cu cậu thì đang mải tiếp hơn mười phụ huynh học sinh nộp tiền học, tay ghi chép tay đếm tiền tay trả lại tiền nên điên quá quay sang quát rầm vào mặt cu cậu: "có xéo không thì bảo đồ ăn hại, không thấy mẹ mày đang bận hay sao?" Quát xong cô sực nhớ ra hơn chục vị phụ huynh mặt mày ngắn tũn đứng trước mặt, mặt cô cũng ngắn tũn luôn phân bua: "Khổ thế, anh chị xem, con cái nó cứ làm mình điên rồ lên, việc thì đã nhiều..."
Sau vụ đó em và một số vị khác cũng hơi lăn tăn: cô giáo như thế liệu có đủ độ "kiềm chế" khi dạy một lũ trẻ ngày đầu đi học còn đủ thứ bỡ ngỡ không, có mặt mình mà còn thế, liệu...Nhưng không ngờ cô đã dạy lũ trẻ suốt năm lớp 1 rất tâm huyết và hiệu quả. Vì thế em cũng nghĩ rằng đã là con người thì sẽ có lúc mất bình tĩnh và làm những việc sau này mình cũng thấy hối hận, nên giáo viên thì cũng thế thôi, cô giáo này còn trẻ lại có bằng Master nên không tránh khỏi kiêu ngạo và xốc nổi. Nhưng em thấy cháu em học trường đó nói cậu học sinh kia cũng cậy học giỏi nên coi thường giáo viên lắm, hôm đó thái độ cũng rất cố tình...Có lẽ mình nên để xem cô ấy có phục thiện hay không đã, một sai lầm thì cũng chưa thể đánh giá 1 nhân cách được, biết đâu sau vụ này cô ấy lại tốt hẳn lên thì sao nhỉ?
Túm lại, em đồng ý với bác Ngo1 và em Cỏ, sai lầm nhất thời thì có thể tha thứ, bao giờ cố tình tái phạm thì...đến vả cho vài phát:D.

Mộc Lan
04-10-2010, 23:02
Haiz! Nói ra thì lại thấy buồn hết cả người........... Muốn biết một người nào đó đúng hay sai; suy nghĩ của họ như thế nào thì cứ thử đặt mình vào vị trí của họ, đứng từ nhiều góc độ mà suy xét thì sẽ thấy được và cảm nhận được họ đang nghĩ gì và tại sao họ làm vậy? Cô giáo Thảo đó cũng đã từng là học sinh, chắc ngày xưa "ngoan, hiền" nên không thể biết được rằng khi bị "chửi" sẽ cảm thấy như thế nào.......... còn học sinh đó thì không biết rằng khi bị chọc tức và lên cơn điên sẽ như thế nào....... chúng nó chỉ biết rằng khi chúng nó bị bạn bè chêu tức, nhìn đểu thì chúng nó chửi bậy, đánh nhau, chứ chúng nó có biết rằng vì là cô giáo nên không được chửi bậy, không được đánh chúng nó đâu? Mình là cha, là mẹ, lúc mình điên lên còn đựơc đánh được mắng (cậy làm cha mẹ), mình yêu con mình thế, thương con mình thế, còn có lúc mình không kiềm chế được nữa là "khác máu tanh lòng". Là giáo viên, truyền đạt kiến thức, cư xử có chừng mực, được học sinh kính trọng đã có thể coi là người có "TÂM".

Bây giở làm gì còn "mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương" nữa đâu...... mà thay vào đó là "mẹ của em ở trường là con cáo chín đuôi". Trước mặt phụ huynh, hiệu trưởng, bộ, sở thì "cô nói....con nghe này"; còn khi không có thì "tao nói mày có hiểu không"......

Bới móc ra thì là cả một quá trình xuyên suốt từ khi đào tạo đến quá trình trở thành 1 giáo viên xen vào đó là bản tính của mỗi con người....nóng nảy, sốc nổi, thiếu suy nghĩ; đó không phải nhân cách và phẩm chất của một giáo viên, trước khi đào tạo người khác thì phải đào tạo chính mình đã, mình chưa hoàn thiện thì mình không thể "cho ra đời" những "sản phẩm" hoàn hảo được.
Có tình yêu với học trò, với nghề nghiệp, rộng hơn là đất nước, là xã hội, hay làm bất cứ việc gì cũng vậy, có "tình yêu" với nó thì mới thành công!

Hiiiiiiii, cũng như khi chúng ta đi phượt vậy thui, chúng ta không yêu Phượt, không "yêu" những thành viên trong Phượt thì chúng ta đâu có phượt nhiều thế, đâu có gắn bó với nhau như thế. Phải không ạ?

Thờ gian tới có thể em có vài việc phải làm nên không phượt nhìu nhìu được; các anh chị cố gắng chụp nhiều ảnh ở những nơi minh đến rồi "úp sờ đết"(hehe) lên cho em xem với nhé!:)

Hương xưa
05-10-2010, 09:07
Bây giở làm gì còn "mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương" nữa đâu...... mà thay vào đó là "mẹ của em ở trường là con cáo chín đuôi". Trước mặt phụ huynh, hiệu trưởng, bộ, sở thì "cô nói....con nghe này"; còn khi không có thì "tao nói mày có hiểu không"......



Em Mộc Lan nói câu này hơi khinh xuất rồi! Có những giáo viên như em nói thật nhưng không phải là tất cả, hơn nữa phần đông giáo viên vẫn rất biết làm người, những trường hợp kia chỉ là "những con sâu bỏ rầu nồi canh thôi", không thể đánh đồng tất cả vào một dạng để phán xét, nghề nào mà chả có người nọ người kia? Em nói vậy không sợ những ACE làm nghề giáo hoặc có người thân, bạn bè, phụ huynh làm nghề giáo buồn lòng sao?

hoagao
05-10-2010, 09:28
Em thấy các bác cứ nặng nề nhấn vào hai chữ Giáo Viên quá!

Nghề giáo viên trước hết cũng là một nghề kiếm sống đã, nhưng nó lại bị XH chụp cho nhiều thứ tiêu chuẩn đặc biệt hơn (Em đồng ý với đại ý câu nói của Cỏ)

Em ví dụ: Nghề bác sĩ - cũng cần "Lương Y như Từ Mẫu" đấy, nhưng vào bệnh viện không có tiền phong bì thì các bác không thể yên tâm được đối xử cho đàng hoàng đâu.
Tuy vậy, đa số các bác sĩ họ vẫn làm đúng bổn phận của mình trước khi có cái gọi là "bồi dưỡng" đó.

Tóm lại, nghề nào cũng đều có những chuyện không hay, chỉ có điều chưa được đưa lên Clip rồi phát tán làm tăng lượt view cho mấy vườn cải và tốn đất trang Phượt.cơm như thế này.

Stop đi thôi các bác.
Ai có chương trình gì hay hay, kể cho mọi người hóng chuyện cho vui!

Ví như:
- Tình hình Cụ rùa Thủ đô là rùa máy hay rùa thật mà cứ nổi lên liên tục?
- Hay là sau vụ Cát Bà, nhà mình có vụ gì khác nữa không?
Đại loại thế!

Go-go-go
05-10-2010, 09:49
Loa loa loa
gấp gấp gấp

Tình hình là rất tình hình. Anh Bụi ở đâu về PHP cho bọn em cái Plan ở Thái và Bali với. Toàn mấy ông bà già đi với nhau nên chả có tí kế hoạch kế hẽo nào cả.

greenline
05-10-2010, 10:08
Loa loa loa
gấp gấp gấp

Tình hình là rất tình hình. Anh Bụi ở đâu về PHP cho bọn em cái Plan ở Thái và Bali với. Toàn mấy ông bà già đi với nhau nên chả có tí kế hoạch kế hẽo nào cả.

Xời, thời buổi thế giới số còn không chịu gúc lại đi la làng kêu cứu viện. Lười quá! :LL

Kiara
05-10-2010, 10:14
Hì hì, dài dòng thế để mọi người thông cảm với nỗi khổ của giáo viên và nhìn nhận giáo viên cũng đơn giản là một con người, kiếm sống,... nhưng phải ép mình trong một loạt những khuôn khổ lễ giáo khắt khe hơn bình thường.
:)

Chị hoàn toàn nhất trí, nhưng, bàn tí về quan điểm nhé ;):

Giáo viên là cũng là một nghề để kiếm sống: OK - Nghề truyền đạt kiến thức, đúng không nhỉ?
Thì học sinh là khách hàng, phỏng?

Vậy sao không chịu hiểu là phải xem khách hàng cần gì, muốn gì để đáp ứng nhu cầu của họ, mà sao đến giờ vẫn có tư tưởng tống cho người ta cái mà người ta không muốn mua?

Nếu về áp lực: Trong cả quãng đời làm nhà giáo, giáo viên phải tiếp xúc với bao nhiêu học sinh, bao nhiêu giờ trong ngày? Học sinh có mưu mô xảo quyệt, có tự coi mình là thượng đế không, có hơi tí là đập bàn đập ghế đòi kiện lên lãnh đạo đề nghị sa thải mình không? Có lôi cả bố mẹ mình ra chửi khi mình cắt ĐT mỗi khi họ không trả tiền, có bị xuỳ chó ra đuổi khi mình đi đi lại lại mấy lần để thu vài chục ngàn tiền cước?...:D. Hay là nghe lời thầy cô giáo răm rắp, rất rất ít HS dám nói khi thầy cô sai, chưa kể bố mẹ HS cũng phải nể cô một phép, "Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy mà".

Em Cỏ ơi, đã chấp nhận đây là nghề thì phải chấp nhận tất cả các hệ luỵ của nó mà cư xử cho đúng tầm chứ.
Nhân viên trẻ của chị tâm sự: Làm dịch vụ khách hàng khổ quá, nhiều khi nhục quá. Nhưng xác định là nghề rồi thì vui vẻ chấp nhận thôi. Chả bao giờ dám cãi KH lấy nửa câu, gặp nhiều KH vô học chửi như hát hay, ức quá chỉ chảy nước mắt ra thôi, chị ạ. Thấy thương chưa?

Nói như em Mộc Lan không ổn, còn rất nhiều các thầy cô giáo tốt, tâm huyết với trò. Nhưng, rõ ràng, số lượng thầy cô chân chính như thế ngày càng ít đi:shrug:

Totochan
05-10-2010, 11:05
Hi hi, Em ko biết như thế này có phải áo dài tha thướt ra phát biểu ko :D

..............Hì hì, dài dòng thế để mọi người thông cảm với nỗi khổ của giáo viên và nhìn nhận giáo viên cũng đơn giản là một con người, kiếm sống,... nhưng phải ép mình trong một loạt những khuôn khổ lễ giáo khắt khe hơn bình thường.
:)
@ Cỏ!
Chị cho phần này của cô vào dự thi tiết mục hùng biện chào mừng 20/11 nhá???? Thướt tha ra phết đấy!(c)

greenline
05-10-2010, 11:23
Hay là nghe lời thầy cô giáo răm rắp, rất rất ít HS dám nói khi thầy cô sai, chưa kể bố mẹ HS cũng phải nể cô một phép, "Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy mà".


Đồng ý với lãnh đạo quan điểm về nghề nhưng đoạn trên thì cũng tùy chị ơi. Khách quan mà nói thì giờ học sinh cũng khiếp, lôi thôi nó bật thẳng tưng. Thậm chí có nơi học sinh sẵn sàng phang thầy cô giữa lớp. :shrug: Đọc comments của đoạn ghi âm tương tự trên youtube thấy nhiều đứa viết học sinh lớp đó gì mà hiền thế, cô giáo như vậy mà ở trường nọ trường kia là ăn đập rồi. (watch)

Nói đi thì nói lại, em thấy từ giờ trở đi chắc phương pháp sư phạm phải thay đổi thôi. Thầy cô giáo bây giờ phải học cách trao đổi đối thoại với học sinh và phụ huynh chứ không phải áp đặt hoàn toàn như khi xưa nữa. Thế giới bây giờ là thế giới số, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa, hậu quả thấy ngay. :)

Kiara
05-10-2010, 11:35
Xanh ngố ơi!!!

Cái từ học sinh của em bắt đầu từ đâu? Lớp 1 phỏng?
Từ lúc bắt đầu như trang giấy trắng ấy, nó có dám cãi thầy cô không, có nghĩ xấu về thầy cô không?
Khẳng định luôn: Có học trò nào dám láo, dám phang thầy cô khi thầy cô đã mang đúng nghĩa của từ THẦY không? Chị thì chị chắc chắn rằng: Không.

Mà thôi, tự nhiên lại quay sang bàn về: Hiện trạng nền giáo dục Việt Nam, cả nước có giải quyết được đâu :))

Đi chơi thôi nhỉ, trời đẹp thế này mà.

Totochan
05-10-2010, 11:36
Kính thưa các bác!
Đây là diễn đàn du lịch, mình nói chuyện này ở đây cũng không được hợp lẽ cho lắm, nhưng cũng xin nói nốt câu nữa rồi thôi nhé, sr all mem.
........
Và rất may là những người có dòng máu PHƯỢT chảy trong người tâm hồn đều khoáng đạt.
Bác ơi topic này là buôn chuyện mà! Tất tần tật đê! Đôi lúc cũng là chỗ để anh em mình xả stress tí vì....nhiều điều ứ nói được với ai. Vào đây, mỗi người một đôi mắt, một cách nghĩ, một chỗ đứng, một vị trí, một công việc không giống nhau để cho nó...có cái nhìn " đại nhân"....để ra đường làm "tiểu nhân" thì cũng biết cách không ấm ức mà cười xoe xóe là okê rồi....Theo em là bác cứ vô sờ tư đê.;)=))

Hương xưa
05-10-2010, 11:42
Mà thôi, tự nhiên lại quay sang bàn về: Hiện trạng nền giáo dục Việt Nam, cả nước có giải quyết được đâu :))

Đi chơi thôi nhỉ, trời đẹp thế này mà.

LĐ nói chí lý, mấy vụ "vĩ mô" này để các bác ở "trển" lo đi. Nhân tiện lực lượng đang hùng hậu thế này, tối nay trời đẹp nhà mình đi cà phê đi, đầu tháng vui vẻ cả thảng hên.

Mộc Lan
05-10-2010, 12:02
Oh yeah! em hoàn toàn nhất trí với everybody là như vậy. Bản thân em cũng là người đang làm công tác giảng dạy. Học sinh nhỏ tuổi (cấp 1, 2), rồi học sinh lớn tuổi (đại học, có khi còn nhiều tuổi hơn em). Vậy mà cô vẫn là cô mà trò vẫn là trò. Một điều j` đó hoặc một ai đó, hay một sự việc nào đó không thể nói lên tất cả. Chỉ có thể nói rằng giáo dục Việt Nam còn nhiều bất cập thui. hhhhaaaaiiiiizzzz, ước gì mấy anh chị em mình có thể là người thay đổi được cả một xã hội......
Một cô giáo Thảo không thể nói rằng ai cũng giống cô ấy, không thể nói rằng nền giáo dục nước nhà yếu kém, một Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng không thể nói lên rằng giáo dục nước nhà tốt............ 1 chứ không phải tất cả.
Hix, cũng may là em nóng tính nhưng không được "bạo mồm bạo miệng" như cô ấy. Cũng may ngày xưa em học Trần Phú nhưng không học cô ấy, không thì...........em là 'bản sao" của cô ấy mất. Không khéo lại "xì sờ căng đan" khiếp hơn ấy chứ! hiiii

greenline
05-10-2010, 13:49
LĐ nói chí lý, mấy vụ "vĩ mô" này để các bác ở "trển" lo đi. Nhân tiện lực lượng đang hùng hậu thế này, tối nay trời đẹp nhà mình đi cà phê đi, đầu tháng vui vẻ cả thảng hên.

Trời đẹp thế này không chém gió thì hơi phí. :)) Cà phê mấy giờ ở đâu bây giờ nhỉ? :)

Kiara
05-10-2010, 14:18
Bác ơi topic này là buôn chuyện mà! Tất tần tật đê! Đôi lúc cũng là chỗ để anh em mình xả stress tí vì....nhiều điều ứ nói được với ai. Vào đây, mỗi người một đôi mắt, một cách nghĩ, một chỗ đứng, một vị trí, một công việc không giống nhau để cho nó...có cái nhìn " đại nhân"....để ra đường làm "tiểu nhân" thì cũng biết cách không ấm ức mà cười xoe xóe là okê rồi....Theo em là bác cứ vô sờ tư đê.;)=))

Ối giời ơi!!!!

Từ ngày em Tồ theo đuôi làm đệ của mình (Chả biết có hít phải bã mía lần nào không :LL), ăn với nói, quan với điểm cứ gọi là....sáng loà.:)).

Ai đó chọn thời gian, địa điểm chém gió đi nhỉ, chị hôm nay bận tí, chắc đến muộn chút.

greenline
05-10-2010, 15:11
Ai đó chọn thời gian, địa điểm chém gió đi nhỉ, chị hôm nay bận tí, chắc đến muộn chút.

Trời lành lạnh thế này cafe thấy bà con có vẻ chần chờ, không biết rượu mực hay ốc nóng thì sao nhỉ? :))

Ực! :LL

thik_di_choi
05-10-2010, 15:22
Trời lành lạnh thế này cafe thấy bà con có vẻ chần chờ, không biết rượu mực hay ốc nóng thì sao nhỉ? :))

Ực! :LL

Rươu mực thì hợp lý hơn vì ngồi đựoc lâu với lại tay chân đỡ lem nhem cho nó tao nhã. Chốt hạ 8h15 ở đoạn giữa đường vào hồ An biên (cạnh nghĩa trang liệt sĩ nhá). Đi từ đường lạch tray vào khoảng 50m thì phía tay trái. Hình như có cả mấy món ăn vặt nữa. Có ai có quán quen không vì tớ ko quen quán nào cả. Không thì tớ chọn ngẫu nhiên. Có gì gọi tớ 0989608668

Go-go-go
05-10-2010, 15:45
Dạ em báo cáo là quán của cháu bác Ell. Mấy lần off đều ngồi đấy ạ. Đối diện với Space nằm ngày góc cua của đường. Có bác nào biết thì đến sớm đón đoàn ạ.
Em xin phép tối nay không biết có đi được hay không vì em phải về xin phép mami em đã :(.

co_mem
05-10-2010, 16:49
Rươu mực thì hợp lý hơn vì ngồi đựoc lâu với lại tay chân đỡ lem nhem cho nó tao nhã. Chốt hạ 8h15 ở đoạn giữa đường vào hồ An biên (cạnh nghĩa trang liệt sĩ nhá). Đi từ đường lạch tray vào khoảng 50m thì phía tay trái. Hình như có cả mấy món ăn vặt nữa. Có ai có quán quen không vì tớ ko quen quán nào cả. Không thì tớ chọn ngẫu nhiên. Có gì gọi tớ 0989608668

:(( chọn đúng lúc em đau răng để đi ăn mực.

Tommy_ngo
05-10-2010, 18:55
:(( chọn đúng lúc em đau răng để đi ăn mực.

Nhai như kẹo cao su cho chắc răng Em à , hay Em dùng loại để uống nhé :LL

Tommy_ngo
05-10-2010, 23:41
Tối nay cụ Ông , cụ Bà đi off rượu mực ở bờ hồ post cho bọn Em ít ảnh để hóng cho đỡ thèm nhỉ , Ở nhà mà chân tay buồn quá cứ đi ra đi vào :))

minsk79
06-10-2010, 20:50
Tối qua các bác off rượu mực buôn hết chuyện rồi hay sao? mà hôm nay nhà mình im ắng quá vậy?:LL

@@ ngo1 : Lần trước bác đưa cái tour đi một ngày thăm quan thành phố em thấy rất hay. Vậy bác gúp em lập 1 tour đi thăm ngoại thành trong 1 ngày kiểu như :đi đâu, thăm cái gì, ăn cái gi ở đâu? Để em theo đó mà đi.Rất mong bác gúp em. Thank bác!

Mộc Lan
06-10-2010, 22:52
Haiz! Nổ 1 container pháo hoa thi mấy anh chị em mình lên Hà Nội xem gì nhỉ? Công tác chuẩn bị mà còn "xơ xuất" thì tổ chức sao đây? Có hẳn 10 năm chuẩn bị mà còn thế............ chẹp chẹp! chán chán!

miss-simple
07-10-2010, 00:06
Haiz! Nổ 1 container pháo hoa thi mấy anh chị em mình lên Hà Nội xem gì nhỉ? Công tác chuẩn bị mà còn "xơ xuất" thì tổ chức sao đây? Có hẳn 10 năm chuẩn bị mà còn thế............ chẹp chẹp! chán chán!

Oài, mai tổng duyệt ở sân Mỹ Đình đấy khối anh lo phát ốm, nó lại uỳnh cho quả nữa thì sợ lại được về nơi thiên ( nghìn) cổ.

miss-simple
07-10-2010, 00:14
Simple,Mộc, Primula,Go đi ngủ mau, quá ngọ rồi!!!!:LL

miss-simple
07-10-2010, 00:20
Simple,Mộc, Primula,Go đi ngủ mau, quá ngọ rồi!!!!:LL

Sò rí, thêm cả 10 khách thập thò đi tịnh ngay và luôn nhá

ngo1
07-10-2010, 07:45
@@ ngo1 : Lần trước bác đưa cái tour đi một ngày thăm quan thành phố em thấy rất hay. Vậy bác gúp em lập 1 tour đi thăm ngoại thành trong 1 ngày kiểu như :đi đâu, thăm cái gì, ăn cái gi ở đâu? Để em theo đó mà đi.Rất mong bác gúp em. Thank bác!

Thăm ngoại thành thì có rất nhiều VD Ngo dựng tour Vĩnh Bảo nhé (nên đi vào chủ nhật).
Buổi sáng chạy xe từ Hải Phòng vào làng nghề Đồng Minh (thôn Bảo Hà xã Đồng Minh - Vĩnh Bảo). Đây là làng nghề nổi tiếng không chỉ ở Hải Phòng về nghề tạc tượng. Các tác phẩm điêu khắc ở đây mang sắc thái riêng, rất sinh động và gần gũi với đời sống thực. Đó là những pho tượng tố nữ mang dáng dấp cô gái quê, môi chúm chím trái đào, tóc buông dài, vạt áo cài lệch, cố y lộ ra khoảng cổ cao. Tượng quan văn, quan võ trầm tư, toan tính việc đời, việc nước. Tượng tổ nghề Nguyễn Công Huệ đầy vẻ hỷ hả thoát tục...
Sau đó tiện đường sang thăm "Phúc lâm tự" ở làng văn hoá Cựu Điện, xã Nhân Hoà là ngôi chùa cổ có bề dày truyền thống lịch sử văn hoá đáng trân trọng và tự hào.

Buổi chiều đến thăm Đền thờ Trình Quốc Công, còn gọi là đền Trung Am ở thôn Trung Am xã Lý Học huyện Vĩnh Bảo, thờ danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), người làng này. Theo sử sách thì sau khi ông mất, vua Mạc cử Phụ Chính đại thần ứng vương Mạc Đôn Nhượng về quê Trung Am tế, vua còn sai lập đền thờ và tự tay viết biểu ngạch Mạc triều Trạng nguyên Tể tướng từ, cấp cho dân 500 mẫu ruộng để lấy hoa lợi hàng năm cúng giỗ. Năm Vĩnh Hựu đời Lê (1735-1740) đền được dựng lại trên nền nhà giảng học của ông.
Ngôi đền hiện nay dựng lại năm 1927 vẫn trên khu đất cũ, vốn chỉ có hậu cung và nhà tiền tế nhỏ. Năm 1985, nhân kỷ niệm 400 năm mất của Nguyễn Bỉnh Khiêm, đền được sửa và tiếp tục tu bổ, làm thêm nhà khách, hồ nước, cổng đền, tường bao, đường vào đền. Đồ tế tự qua chiến tranh bị mất mát hư hại nhiều, nay thu thập lại được một số và nhân dân các nơi cung tiến thêm nên đã khang trang hơn trước.

Đến gần cuối giờ chiều đến nhà thờ giáo xứ Nam Am (chiều chủ nhật hàng tuần mới mở cửa đón khách vào thăm). Đây là nhà thời mới xây dựng với kiến trúc rất đẹp.

Còn ăn thì cứ chọn nhà hàng nào đông người mà vào thôi :)

ellvis000
07-10-2010, 09:17
Ngo1 lập tuor đi tham Vĩnh Bảo thú vị quá, lão Ngo1 có chương trình các huyện khác thì post để nhà mình lang thang ngày Chủ nhật tìm hiểu về Hải Phòng - Thành phố tôi yêu.
(NT) Đoàn đi Cát Bà đi khắp chốn không sao, về đến Hải Phòng thì bị lạc đường đấy ở làng hoa :D.

Go-go-go
07-10-2010, 09:59
Ngo1 lập tuor đi tham Vĩnh Bảo thú vị quá, lão Ngo1 có chương trình các huyện khác thì post để nhà mình lang thang ngày Chủ nhật tìm hiểu về Hải Phòng - Thành phố tôi yêu.
(NT) Đoàn đi Cát Bà đi khắp chốn không sao, về đến Hải Phòng thì bị lạc đường đấy ở làng hoa :D.

Anh ơi bổ sung thêm tour Vĩnh Bảo là chiều về sớm ghé Tiên Lãng tắm bùn và khoáng nóng nữa. Vừa khám phá vừa nghỉ dưỡng đảm bảo khỏe người.
Hay CN này đoàn nhà mình tổ chức thăm quan ngoại thành HP để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long HN :D.

Ngày CN chắc Bác Ngô làm LĐ tour luôn được nhỉ.

ngo1
07-10-2010, 10:06
Ngày CN chắc Bác Ngô làm LĐ tour luôn được nhỉ.

Cám ơn em đã tín nhiệm. Em thử tập hợp xem có ai đi được không? Anh nghĩ hôm đó chắc mọi người khó đi vì ngày đó đẹp chắc nhiều đám cưới lắm. Nếu đi thì để chủ nhật 24/10 hãy đi (Nội qui của PHP là lập lịch trước 2 tuần mà, mình phải chấp hành nghiêm túc chứ :D).

miss-simple
07-10-2010, 10:49
Cám ơn em đã tín nhiệm. Em thử tập hợp xem có ai đi được không? Anh nghĩ hôm đó chắc mọi người khó đi vì ngày đó đẹp chắc nhiều đám cưới lắm. Nếu đi thì để chủ nhật 24/10 hãy đi (Nội qui của PHP là lập lịch trước 2 tuần mà, mình phải chấp hành nghiêm túc chứ :D).

Làm chuyến xe máy lòng vòng đi cả nhà, chủ nhật tuần này thì vội quá ,nếu tuần sau thì em đặt một hòn gạch, đi dưới trời thu đẹp như vầy chắc là thích lắm đấy ạ:D

ellvis000
07-10-2010, 11:39
Ầm ĩ Hà Nội ngàn năm, hay có, chê có, không đi không biết thế nào, đi nghía một chút xem ra sao nhỉ.
Lang thang đêm Hà Nội bằng xe máy: 7h sáng thứ 7 ăn sáng rồi xuất phát từ Hải Phòng đi làng nghề Chu Đậu (Hải Dương). Lòng vòng thành phố Hải Dương tham quan và Ăn trưa. Chiều tham quan Gốm sứ Bát Tràng, mua đồ gửi lại Gia Lâm và ăn tồi ở Gia Lâm. (Có thể Thuê phòng nghỉ ở Gia Lâm hoặc trong phố - Tùy hoàn cảnh và cảm hứng). Đêm lang thang Hà Nội đón 1000 Thăng Long Hà Nội (nghe nói đêm mới đi xe máy vào thành phố Hà Nội được). Sáng Chủ nhật tham quan Hà Nội, trưa ăn cơm rồi về. Tôi đang tính lịch trình như vậy có được không cả nhà cho ý kiến nhé? :help

bụi đường ca
07-10-2010, 11:55
Sáng CN có diễu binh đấy bác già ạ. Xe cộ chỉ cấm xung quanh Hồ Gươm thôi, các phố khác vẫn bình thường. Đêm 10-10 đông thôi rồi lượm ơi, đi bộ vẫn là thượng sách.

minsk79
07-10-2010, 14:11
Ầm ĩ Hà Nội ngàn năm, hay có, chê có, không đi không biết thế nào, đi nghía một chút xem ra sao nhỉ.
Lang thang đêm Hà Nội bằng xe máy: 7h sáng thứ 7 ăn sáng rồi xuất phát từ Hải Phòng đi làng nghề Chu Đậu (Hải Dương). Lòng vòng thành phố Hải Dương tham quan và Ăn trưa. Chiều tham quan Gốm sứ Bát Tràng, mua đồ gửi lại Gia Lâm và ăn tồi ở Gia Lâm. (Có thể Thuê phòng nghỉ ở Gia Lâm hoặc trong phố - Tùy hoàn cảnh và cảm hứng). Đêm lang thang Hà Nội đón 1000 Thăng Long Hà Nội (nghe nói đêm mới đi xe máy vào thành phố Hà Nội được). Sáng Chủ nhật tham quan Hà Nội, trưa ăn cơm rồi về. Tôi đang tính lịch trình như vậy có được không cả nhà cho ý kiến nhé? :help

Muốn đi xem mấy bác Chính Phủ đốt tiền của dân có đáng không!.Mà bận quá không đi được(NO)
Các bác đi chụp nhiều ảnh về cho em hóng với nhé(c)

@@ Ell: Chu Đậu (Hải Dương) là quê ngoại của em.Nhưng em thấy quê em có nghề gì đâu,ngoài làm
nông nghiệp:shrug: Hồi còn nhỏ em chi thấy ở đó làm chiếu thôi ( chiếu Chu Đậu-Hải Dương cũng nổi tiếng đừng lẫn với chiếu Chu Đậu-Thái Bình nhé:LL) Nhưng bây giờ mọi người không làm nữa rồi.
Từ ngày mấy ông báo chí,truyền hình đưa tin trục vớt được 1 tầu gốm Chu Đậu,mấy ông Trung Của
nhẩy vào mở công ty lấy tên là Gốm Chu Đậu làm theo dây truyền chẳng có gì đặc sắc cả.(NT)Mà em cũng không chắc các bác đến đó đã xin được bảo vệ cho vào.

Go-go-go
07-10-2010, 14:19
Thế thì anh Ell đổi thành thăm quan phố Hiến (Hưng Yên). Em đọc ở đâu thấy có phố Hiến cũng liên quan đến lịch sử 1000 năm Thăng Long đấy mà em không nhớ.
Chúc mọi người đi vui vẻ. Nhớ tránh xa mấy cái Container ở Mỹ Đình ra nhá.

bụi đường ca
07-10-2010, 15:19
Em lạc đề tí. Em làm báo bao nhiêu năm, đến hôm nay mới gặp tít bài hay đến vỗ đùi đen đét. Bài em chả đọc, nhưng chỉ cần cái tít là quá đủ rồi. Chủ nhật tới, em chẳng đi đại lễ, ở nhà thương đồng bào miền Trung còn thấy ý nghĩa hơn.

Miền Trung hỏi Hà Nội có mưa không?

http://bee.net.vn/channel/1982/201010/Mien-Trung-hoi-Ha-Noi-co-mua-khong-1771543/

Bài hát: Quê em mùa nước lũ.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Que-Em-Mua-Nuoc-Lu-Huong-Lan.IWZAOB9F.html


Nhạc sĩ: Tiến Luân

Không còn con sông nước dâng tràn lên bãi bồi.

Anh về quê em khắp nơi như là biển khơi.

Chập chờn mái tranh ngoi lên giữa ngọn triều dâng,

những đàn gà con chơi vơi đứng nhìn trời xanh.


Bao ngày trôi qua lũ cao lại dâng nữa rồi,

không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi.

Mẹ ngồi dưới mưa tay ôm ấp trẻ lạnh câm,

xóm làng chìm trong bao la những nỗi đau này.


Ôi! Nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao,

dâng theo bao nỗi sầu đau.


Ôi ! Nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê,

tang thương khắp một miền quê.


Bên bờ đê cao mái tranh tạm che kiếp người.

Ơi đồng bằng ơi ! Biết bao thân phận nổi trôi.

Còn một trái tim ai ơi nhớ lại miền Tây,

nhiễu điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường.

Go-go-go
07-10-2010, 15:56
Em lạc đề tí. Em làm báo bao nhiêu năm, đến hôm nay mới gặp tít bài hay đến vỗ đùi đen đét. Bài em chả đọc, nhưng chỉ cần cái tít là quá đủ rồi. Chủ nhật tới, em chẳng đi đại lễ, ở nhà thương đồng bào miền Trung còn thấy ý nghĩa hơn.

Miền Trung hỏi Hà Nội có mưa không?

http://bee.net.vn/channel/1982/201010/Mien-Trung-hoi-Ha-Noi-co-mua-khong-1771543/

Bài hát: Quê em mùa nước lũ.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Que-Em-Mua-Nuoc-Lu-Huong-Lan.IWZAOB9F.html

Anh Bụi ơi tiện thể anh thương bọn em cái Plan luôn nhá :D. Đợi lâu quá mà chưa thấy gì. Tối anh Ell có cho off nhóm chuẩn bị tinh thần lên đường không nhỉ???

voongsenh
08-10-2010, 13:11
Anh chị em HP mà lên HN thi nhớ oánh Mooc cho Senh nhé ....

hongphi
08-10-2010, 15:27
Theo nguồn tin vỉa hè thì ngày 10/10 có ít nhất 6 "mạng" nhà PHP lên đó,oánh moóc cho bác bằng cách nào đây..? Hay cứ đến thẳng 88 Ngô Thì Nhậm nhỉ..:D

herovdc
08-10-2010, 16:20
Theo nguồn tin vỉa hè thì ngày 10/10 có ít nhất 6 "mạng" nhà PHP lên đó,oánh moóc cho bác bằng cách nào đây..? Hay cứ đến thẳng 88 Ngô Thì Nhậm nhỉ..:D

Bạn Hồng Phi lạc hậu về thông tin quá. 88 Ngô Thì Nhậm sang tên 6 tháng nay rồi. Nếu lên Hà Nội sao không liên lạc với hội trưởng hội nhậu nhỉ?
Nếu cần Cave dẫn đường các bạn PHP cứ bảo nhà em nhé...

Hương xưa
09-10-2010, 10:04
Nhà Hương xưa đang ở Hà Nội, đêm qua đã đi xem chính phủ đốt tiền ở Điện Biên Phủ và Hồ Gươm, "tác nghiệp" cũng nhiều nhưng chưa có thời gian để úp lên cho ACE bình loạn. Sáng nay nhà em đi làng nghề mây tre Phú Vinh, Chương Mỹ, Hà Tây, đến tối lại về HN hóng, ngày mai ACE nhà mình tụ họp ở đâu nhớ alo em phát, nếu chen được ra thì em sẽ cố bon chen:D (đêm qua tắc đường tới gần 12h, không còn thấy "im lặng đêm Hà Nội" ở đâu)

herovdc
09-10-2010, 15:38
Nhà Hương xưa đang ở Hà Nội, đêm qua đã đi xem chính phủ đốt tiền ở Điện Biên Phủ và Hồ Gươm, "tác nghiệp" cũng nhiều nhưng chưa có thời gian để úp lên cho ACE bình loạn. Sáng nay nhà em đi làng nghề mây tre Phú Vinh, Chương Mỹ, Hà Tây, đến tối lại về HN hóng, ngày mai ACE nhà mình tụ họp ở đâu nhớ alo em phát, nếu chen được ra thì em sẽ cố bon chen:D (đêm qua tắc đường tới gần 12h, không còn thấy "im lặng đêm Hà Nội" ở đâu)

Đêm nay 23h kính mời Hương Xưa, Hồng Phi và các bạn PHP đang ở Hà Nội ra trước cửa Nhà Hát Lớn. Chúng ta sẽ làm một Tour Hà Nội đêm 1000 năm lịch sử.
Thông báo này thay cho giấy mời...

Tommy_ngo
09-10-2010, 16:30
Đêm nay 23h kính mời Hương Xưa, Hồng Phi và các bạn PHP đang ở Hà Nội ra trước cửa Nhà Hát Lớn. Chúng ta sẽ làm một Tour Hà Nội đêm 1000 năm lịch sử.
Thông báo này thay cho giấy mời...

Dạo này chú Herovdc trịnh trọng thế , tiếc là anh ko lên thăm chú được :LL Hôm nào lên chơi đảm bảo sẽ có quà riêng (NT)

Hương xưa
09-10-2010, 23:19
Đêm nay 23h kính mời Hương Xưa, Hồng Phi và các bạn PHP đang ở Hà Nội ra trước cửa Nhà Hát Lớn. Chúng ta sẽ làm một Tour Hà Nội đêm 1000 năm lịch sử.
Thông báo này thay cho giấy mời...

Cám ơn anh Hero, nhưng mà em không tham gia tour đêm nay được rồi, vì em có cháu nhỏ đi cùng. Ngày mai nhà em cũng định chen chúc xem diễu binh nhưng chưa biết ở đâu, em định xem ở gần khu Kim mã cho đỡ đông, sau khi hết diễu binh nếu ACE có chương trình gì thì em sẽ tham gia. Tuần sau em lại lên Hà nội, nếu lúc đó hội nhậu có rảnh thì cho em đăng ký phá mồi cùng :).

Hương xưa
11-10-2010, 00:17
Phóng viên báo Con Ngan Già xin trân trọng gửi tới ACE những hình ảnh Hà Nội đêm trước ngày đại lễ. Theo dự tính thì sáng 10/10 em sẽ ra Kim Mã để rình xem diễu binh nhưng vì đêm hôm trước em trót dại nghe theo 1 số phần tử xấu rủ rê tổ chức diễu "binh...xập xám" tới 3h sáng, hát bài "Hà Nội mùa ...chi" mất một cơ số xiền nên 7h mới mở được mắt ra, kết quả là lao đầu ra Kim mã vừa lúc đoàn quân cuối cùng đi khuất tầm mắt :(. Thế nên em chả chụp được tên lính zai lính gái nào cả, đành gửi đến bà con chùm ảnh ''Đêm hoa đăng" chụp hôm trước vậy.
Đây là Phố Kim Mã với những dây đèn nháy lấp lánh như sao:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44519

Đây là Phố Hàng Bông với những hàng đèn lồng lung linh như phố cổ Hội An:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44526

Đây là phố Điện Biên Phủ, con đường rực rỡ nhất Hà Nội những ngày đại lễ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44521

Cảnh đông đúc này là lúc 11 rưỡi đêm 8/10 đấy:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44522

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44523

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44524

Hương xưa
11-10-2010, 00:29
Ảnh này hầu hết là em bắn từ trong xe ra, súng ống đã chả ra gì lại thêm trình có hạn nên không được nét lắm. 12 h em đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (cấm xe), vậy mà vẫn phải chen nhau để để ra được sát mép hồ chụp cầu Thê Húc, tiếc là lúc ấy thì chả còn em áo dài nào đi làm dáng cả:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44529

Trong đêm, cây cầu lung linh huyền ảo lạ thường, chả bù cho ngày thường em đi qua nó hờ hững chả buồn liếc nửa mắt:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44531

Phía ven hồ trông cũng rất long lanh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44528

Cây ven hồ không thả đèn dây như phố Điện Biên Phủ mà trang trí bằng đèn tròn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44533

Hương xưa
11-10-2010, 00:53
Lên Hà Nội những ngày này mình sẽ thấy rất nhiều cái mới, rất lông lẫy huy hoàng nhưng cũng không thiếu những khoảng tối mà không ai kiểm soát được, làm cho khung cảnh có phần nào khiếm khuyết rất...Việt nam:

"Chim" mới đậu (đằng sau là đống rác hơi bị hoành...):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44530

"Nhà hàng" mới mở (ven hồ luôn nhé):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44527

"Tiệm tạp hoá" mới khai trương (đối diện tượng đài Lý Thái Tổ):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44534

"Tranh thư pháp" kiểu mới:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44532

Hương xưa
11-10-2010, 01:13
1h sáng em mới về, thế mà vẫn chộp được hình ảnh "đầy sức trẻ" như thế này (híc, thấy mà tị nạnh):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44525

Bạn em (ngoại quốc) hỏi: "Sao phố nào cũng thấy có con rồng, sao người Việt nam thích con rồng thế chị?" Em trả lời: "Vì người Việt Nam nhà chị vốn là "con Rồng cháu tiên", treo con rồng ở đấy cũng giống như mình treo ảnh phụ mẫu ở nhà vậy mà, để nhắc nhở con cháu nhớ về nòi giống và tiên tổ, với lại "rồng bay" chính là biểu tượng của Thăng Long". Đang ba hoa chích choè ngon xớt thì cái thằng không ra gì ấy nó kê tủ đứng vào miệng em: "Phụ mẫu nhà chị sao toàn đồ không có thật thế, nào ai đã nhìn thấy Rồng to bé ra sao, Tiên xấu đẹp thế nào?"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44520

Đấy, các bác tư vấn cho em để cãi lại nó, chứ em là em á khẩu rồi đấy, không lẽ lại cãi theo kiểu "chị nghe tây nó đồn thế" à, hay mắng át đi kiểu: "Các cụ nhà ta bảo thế là thế, thắc mắc lên phường, tường trình lên quận..." Bó tay.

Kiara
11-10-2010, 08:50
Cãi làm gì, sao không bảo: Nếu các con linh vật ấy mà có thật thì dân Việt Nam đập chết ăn thịt từ lâu rồi. Đành phải thờ các con không có thật chứ. Dân mình có tha cái gì đâu :))

Mà sao cái món đại lễ này chị thấy khó nuốt quá, nghèo bỏ m..ẹ ra đi được mà còn bầy trò, lãng phí. Người ta bẩu: Phú quý sinh lễ nghĩa, đây thì tổng động viên nhân lực vật lực ra để đốt chơi. Sao không làm vừa phải, ấm cúng, để dành tiền cho Miền Trung ấy. Dân trong ấy, gói mì tôm còn chả có mà ăn, ngoài này thì cứ sáng loà mà tiêu.:(

Có người còn ngôn: Miền Trung thì năm nào chả thế, đây nghìn năm có một. Nghe chỉ muốn vả vào mồm, lộn ruột.:Dam

Polyme
11-10-2010, 09:36
Mà sao cái món đại lễ này chị thấy khó nuốt quá, nghèo bỏ m..ẹ ra đi được mà còn bầy trò, lãng phí. Người ta bẩu: Phú quý sinh lễ nghĩa, đây thì tổng động viên nhân lực vật lực ra để đốt chơi. Sao không làm vừa phải, ấm cúng, để dành tiền cho Miền Trung ấy. Dân trong ấy, gói mì tôm còn chả có mà ăn, ngoài này thì cứ sáng loà mà tiêu.:(
Có người còn ngôn: Miền Trung thì năm nào chả thế, đây nghìn năm có một. Nghe chỉ muốn vả vào mồm, lộn ruột.:Dam

Kiara nói chí phải. Anh thấy chẳng ai như mình, trong khi gần 50 mạng chết, dân thì đói mà vẫn uỳnh oàng ở thủ đô được, người ta có khi chơi quốc tang luôn ý chứ. Mặc dù bỏ tới 28 điểm bắn pháo hoa nhưng thấy nó gượng gạo thế nào.

Kiara
11-10-2010, 10:09
Bỏ các điểm bắn pháo hoa vì mấy công pháo nổ hết rồi còn đâu, nhân tiện vuốt đuôi, ghét........

voongsenh
11-10-2010, 11:06
Chính trị là tàn bạo nhất....biết thế mà vẫn phải theo nó các cụ ơi .Thôi mình cứ thỏa mãn riêng tư theo cách riêng của mình cho đỡ bực .

thik_di_choi
11-10-2010, 11:58
Chẳng được cái gì. Tổ chức nham nhở, phí phạm, lố bịch rồi túm lại mèo còn không hoàn được mèo nữa. Hôm qua tí đánh một thằng can tội rủ đi HN xem pháo hoa. Sáng nay thấy thời sự đưa tin thấy thủ đô ta "VĂN MINH" thật

greenline
11-10-2010, 12:01
Các bạn tổ chức hơi kinh, dân tình phát khiếp.

http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Nhung-nguoi-khach-cuoi-cung-ngu-duoi-troi-Ha-Noi-1772212/

http://dantri.com.vn/c20/s20-428586/my-dinh-chim-trong-bien-rac-sau-dem-hoi-ngan-nam.htm

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA2173A/

http://dantri.com.vn/c728/s728-428706/bien-nguoi-xem-phao-hoa-giao-thong-hon-loan-khu-my-dinh.htm


(watch)(watch)(watch)

Hương xưa
11-10-2010, 13:35
Các bạn tổ chức hơi kinh, dân tình phát khiếp.

http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Nhung-nguoi-khach-cuoi-cung-ngu-duoi-troi-Ha-Noi-1772212/

http://dantri.com.vn/c20/s20-428586/my-dinh-chim-trong-bien-rac-sau-dem-hoi-ngan-nam.htm

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA2173A/

http://dantri.com.vn/c728/s728-428706/bien-nguoi-xem-phao-hoa-giao-thong-hon-loan-khu-my-dinh.htm


(watch)(watch)(watch)

Eo ơi thấy mà kinh, may quá em "quách tỉnh", 11h trưa đã chào các bác em ngược rồi, ngu dại chen vào đấy thì đúng là ô hô ai tai, khéo không giữ nổi cái mạng bé bỏng ấy chứ, chỉ tiếc là về sớm quá nên không gặp được các bác HN. Tối hôm trước em cũng chỉ dám thò mặt ra lúc 11h đêm thôi, không hiểu người ta ăn bờ ngủ bụi dẫm đạp lên nhau như thế để làm gì nữa. Zai Hà Nội nhà em mà còn choáng, đi đến đâu cũng xung phong ...ra chỗ vắng trông xe, ai lượn đâu thì lượn. Nhìn những đứa trẻ vạ vật giữa biển người ngột ngạt khói xăng mấy tiếng đồng hồ mà thấy rùng mình.

greenline
11-10-2010, 15:40
Nghe bạn Tây đồn chuyện ngàn năm có một là tối qua sau giờ khai mạc 60 phút rồi mà các VIP vẫn không vào được sân Mỹ Đình vì tắc đường. Duy nhất có mỗi bác Triết là vào được sân bằng cách đi bộ. :shrug: Các bác VIP khác như bác Dũng hay khách quốc tế, khách ngoại giao đứng ngoài cả. Tắc đường suốt từ khi chưa khai mạc đến sau khi bế mạc, BTC đành đề nghị khán giả và các bạn diễn viên ở lại trong sân chờ đợi. Thế là trong lúc chờ đợi các bạn diễn viên rảnh rỗi tụt giầy ném nhau, ném hết trong sân thì ném lên khán đài. (watch) Bạn Tây hỏi chúng nó làm gì thế thì bạn ta đành trả lời đó là một nét phong tục văn hóa dân gian "ném còn" giao duyên. (watch)


Nghe chuyện ai cũng bảo bịa, mình cũng thế, ấy vậy mà ... hình như thật!

greenline
11-10-2010, 20:28
Tổng đài 119 (báo sửa điện thoại và internet) của Hải Phòng bây giờ hỗ trợ khách hàng tốt đến ngạc nhiên. Nhà em 2 lần hỏng mạng, 1 lần vào chủ nhật, 1 lần vào lúc 5h20 PM mà 119 vẫn cử người đến sửa chữa ngay. (c) Hỏi thăm em nhân viên 119 thì thấy kêu giờ tổng đài bên em hỗ trợ 24/24. (c) Công nhận dịch vụ ngon, vote cho VNPT HP 1 phiếu. (c)

Tommy_ngo
11-10-2010, 23:06
Anh Xanh dạo này rảnh hay ngồi nghe tây buôn chuyện nhỉ , 1000 năm thăng long hết rồi . Bà con lại off bắn chém chuyện HN ngàn năm đi (NT)

co_mem
11-10-2010, 23:36
Chúc cả nhà ngủ ngon!!! :)

Kiara
12-10-2010, 08:09
Tổng đài 119 (báo sửa điện thoại và internet) của Hải Phòng bây giờ hỗ trợ khách hàng tốt đến ngạc nhiên. Nhà em 2 lần hỏng mạng, 1 lần vào chủ nhật, 1 lần vào lúc 5h20 PM mà 119 vẫn cử người đến sửa chữa ngay. (c) Hỏi thăm em nhân viên 119 thì thấy kêu giờ tổng đài bên em hỗ trợ 24/24. (c) Công nhận dịch vụ ngon, vote cho VNPT HP 1 phiếu. (c)

Ối giời ơi, mát ruột quá!!!

Chú có biết chị rụng cả tóc, bạc cả đầu để được mỗi câu khen của chú không? Chú có biết mã nhân viên là bao nhiêu không để chị thưởng cho nó cái. :))

bụi đường ca
12-10-2010, 09:45
Như cơ quan em gọi 119, hôm trước hôm sau mới đến. Báo em suýt mấy lần phải in trang trắng thông báo: "Do hôm qua không có mạng để cập nhật tin tức nên hôm nay báo nghỉ". Có lần em chịu thua, van vỉ mãi không đến, sếp em phải lục mãi trong list ra số của ông giám đốc bưu điện. Gọi mà ông ấy thông báo giờ không làm viễn thông và nét nữa. Hí hí... may mà thuê bao 2 đường nét khác nhau không thì chít.

Sorry chị Ki nha. Em cũng ghi nhận là chăm sóc khách hàng của VNPT ngày càng cải thiện hơn, tuy nhiên vẫn phải cố gắng nhiều nữa.

Kiara
12-10-2010, 10:20
Tình trạng ấy xảy ra từ thời điểm nào? Từ hồi chú biết chị chưa? Nếu biết rồi mà chú không báo chị thì thật là thiếu tinh thần xây dựng :LL
Chị khẳng định luôn, công tác CSKH bây giờ đã cải thiện rất nhiều rồi.
Nói chung là không thể không có thiếu sót, dưng có cố gắng để khắc phục là có tiến bộ rồi nhỉ ;)

Mà topic nhà mình đúng là buôn, thể loại gì cũng buôn được, thế có cho tâm sự trên đây không, dạo này nhiều tâm sự quá mà chả biết thổ lộ với ai:D

ollo
12-10-2010, 10:47
So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa "Lũ lụt ở miền Trung" và " Đại lễ 1k năm Thăng Long":

- Giống nhau:
Tốn tiền
Người chết
Giao thông ùn tắc, tê liệt
Người lang thang đói, khát
Quang cảnh hoang tàn khi kết thúc: rác rưởi, bẩn thỉu và nhếch nhác
........
- Khác nhau:
Nguyên nhân: do thiên nhiên, cái do con người tự tạo ra

Thế quái nào mà gọi một cái là " Thiên tai" còn cái kia là " Đại lễ " nhỉ

miss-simple
12-10-2010, 11:06
So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa "Lũ lụt ở miền Trung" và " Đại lễ 1k năm Thăng Long":

- Giống nhau:
Tốn tiền
Người chết
Giao thông ùn tắc, tê liệt
Người lang thang đói, khát
Quang cảnh hoang tàn khi kết thúc: rác rưởi, bẩn thỉu và nhếch nhác
........
- Khác nhau:
Nguyên nhân: do thiên nhiên, cái do con người tự tạo ra

Thế quái nào mà gọi một cái là " Thiên tai" còn cái kia là " Đại lễ " nhỉ

Chua chát!!!!!!!

miss-simple
12-10-2010, 11:31
Tình trạng ấy xảy ra từ thời điểm nào? Từ hồi chú biết chị chưa? Nếu biết rồi mà chú không báo chị thì thật là thiếu tinh thần xây dựng :LL
Chị khẳng định luôn, công tác CSKH bây giờ đã cải thiện rất nhiều rồi.
Nói chung là không thể không có thiếu sót, dưng có cố gắng để khắc phục là có tiến bộ rồi nhỉ ;)

Mà topic nhà mình đúng là buôn, thể loại gì cũng buôn được, thế có cho tâm sự trên đây không, dạo này nhiều tâm sự quá mà chả biết thổ lộ với ai:D

Chị có thể tạm vào thùng rác trên Phượt, em cũng thỉnh thoảng xả ở đó, đảm bảo xả xong nhẹ người.

https://www.phuot.vn/threads/6362-Recycle-Bin-N%C6%A1i-x%E1%BA%A3-m%E1%BB%8Di-n%E1%BB%97i-b%E1%BB%B1c-t%E1%BB%A9c/page51

Hương xưa
12-10-2010, 11:49
Chị có thể tạm vào thùng rác trên Phượt, em cũng thỉnh thoảng xả ở đó, đảm bảo xả xong nhẹ người.

https://www.phuot.vn/threads/6362-Recycle-Bin-N%C6%A1i-x%E1%BA%A3-m%E1%BB%8Di-n%E1%BB%97i-b%E1%BB%B1c-t%E1%BB%A9c/page51

"Tâm sự" và "xả rác" khác nhau đấy chứ nhỉ? Người ta có thể đổ rác vào thùng nhưng ai lại đi "tâm sự" với thùng rác bao giờ hả em?

miss-simple
12-10-2010, 12:49
"Tâm sự" và "xả rác" khác nhau đấy chứ nhỉ? Người ta có thể đổ rác vào thùng nhưng ai lại đi "tâm sự" với thùng rác bao giờ hả em?

Chị cứ vào trang đó đọc thử đi thì biết ngay mà!

Kiara
12-10-2010, 13:45
Khồng, chị muốn tâm hự với PHP cơ, mà PHP dạo này ít ọp đâm ra.....

Cái tâm hự đẹp đẽ của chị không cho vào thùng rác được:LL

Hương xưa
12-10-2010, 14:14
Chị cứ vào trang đó đọc thử đi thì biết ngay mà!

Chời ơi, ai vô Phượt mà không biết đó là "nơi xả những nỗi bực tức", chị Ki thì lại càng không cần giới thiệu, chị còn lượm được hẳn 2 em di động của anh thick, 1 cái áo mưa đẹp của chị Minhmio trong ấy nữa cơ, và ti văn tỉ những bất mãn, bực buội, than vãn, chọc ngoáy...nhưng đây chị Kiara nói là muốn "tâm sự" mà....Khác hoàn toàn :)!

miss-simple
12-10-2010, 14:15
Vâng thế có khi lập nhật ký PHP chị nhỉ, cái thùng rác kia chỉ lả cái tên bạn tạo topic đặt thôi, chứ trong đó hỉ, nộ, ái, ố đủ cả.

miss-simple
12-10-2010, 14:24
Chời ơi, ai vô Phượt mà không biết đó là "nơi xả những nỗi bực tức", chị Ki thì lại càng không cần giới thiệu, chị còn lượm được hẳn 2 em di động của anh thick, 1 cái áo mưa đẹp của chị Minhmio trong ấy nữa cơ, và ti văn tỉ những bất mãn, bực buội, than vãn, chọc ngoáy...nhưng đây chị Kiara nói là muốn "tâm sự" mà....Khác hoàn toàn :)!

Lại khác chính kiến rồi,cái gì cũng có mặt hay mặt dở chứ chị

Hương xưa
12-10-2010, 15:04
Lại khác chính kiến rồi,cái gì cũng có mặt hay mặt dở chứ chị

Không phải thế đâu em, chị cũng thấy cái thùng rác đó rất hay, rất hữu ích, tất cả mọi người trong Phượt đều biết đó là chỗ để mọi người có thể xả stress, trút ra những phiền muộn hoặc không hài lòng của mình, chính em cũng công nhận là vào đó xả xong nhẹ người còn gì. Vấn đề là sự khác nhau về ý nghĩa trong tiếng Việt Nam của 2 từ "bực tức" và "tâm sự" kia. Khi muốn tâm sự thì người ta cần có những người thân, bạn bè hiểu mình để nói chuyện, chứ không phải xả bừa vào 1 nơi xa lạ, vô nghĩa...và không phải "tâm sự" nào cũng là buồn hay bực bội mà...

Kiara
12-10-2010, 15:04
Lại mong manh rồi, dưng chị nhất trí với ý kiến của Hương:)

Cái thùng rác kia mình có thể thả một hai câu cảm thán cho đỡ bực bội trong lòng thì OK, chứ rông dài tâm hự, e chả phù hợp.
Mới lị, tâm hự về nhân tình thế thái, thì phải có người chém ra chém vào mới vui chứ, chứ bỏ trong đấy, phí cái tầm nhìn sáng loà của PHP đi nhể?:LL

Đấy VD như cái vụ Đại hoạ í, để ở đây còn có câu ra câu vào, bàn bạc, thông tin lên xuống chả hay hơn í chứ.

À mà cái bọn Bali đi chưa nhỉ mà không thấy thông báo, định trốn quà hả?

greenline
12-10-2010, 15:47
Qua chuyện của Bụi anh thấy cơ quan của chú thế là vứt. Ai đời cái cơ quan to đùng với cả lô lốc phóng viên có các mối quan hệ chằng chịt từ vĩ mô xuống đến vi mô mà gọi sửa cái điện thoại cũng không xong. :LL Mà chú cứ cắt xén tin tức thế là không được, vụ dân vây chặn đường XM Chinfon cứ im ỉm ìm im là mất sức chiến đấu mi.a nó rồi, bị tư bản mua chuộc hoàn toàn rồi. :LL

Việc 119 nâng cao chất lượng dịch vụ anh nghĩ là tốt, cần ủng hộ khuyến khích nêu gương. Giờ HP không phải cạnh tranh với HN nữa mà phải vươn lên cạnh tranh với SG, Đà Nẵng. Dịch vụ tốt thì mới thu hút đầu tư, dân chúng mới hưởng lợi nhiều thứ được. :))

Kiara
12-10-2010, 16:15
Ối giời ơi, Xanh mới được cơ cấu vào quận uỷ, thành uỷ hồi nào thế =))

Bụi ơi, tiếng nói của nhân dân lao động cần lao HP lên tiếng đi chứ.

Thần Rùa
12-10-2010, 17:20
Em mới chân ướt chân ráo vào Box PHP các bác ném gạch nhẹ thôi nhé.

hongphi
12-10-2010, 19:04
À mà cái bọn Bali đi chưa nhỉ mà không thấy thông báo, định trốn quà hả?
Lại 100% cotton chị nhá...:))

bụi đường ca
12-10-2010, 22:49
Dân còn vây cả văn phòng tiếp dân trung ương đảng ấy chứ. Lần sau bác Xanh thấy sự việc dân như thế, bác làm mấy pô ảnh rồi up lên cho cả làng xem nhé, ít nhiều thể hiện tính chiến đấu.

Đôi khi em nghĩ hay mình bị tư bản mua chuộc thật (?). Sực tỉnh, VN có bệnh tưởng mình hay nhất thế gian nên đâm ra thế nọ, thế kia. Cho không chắc gì nó thèm lấy!!!

Đội Bali mau chóng off, phong bao, phong bì cho Bụi đi. Để nhắc suốt!!!

Guốc Mộc
13-10-2010, 01:11
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44607


:D=)):)):LL

Totochan
13-10-2010, 08:36
Úi là là! 2 tuần rồi em mới bon chen được vào đây. Nhà mình rôm rả ghê. Chết cười với so sánh của ollo!
Công nhân bác Xanh nhà mình dạo này có nhiều chương trình chào mừng Đại hội Đảng ghê cơ!
À bạn Tom nhà em sáng nay cũng cắt băng khánh thành một công trình chào mừng ...hậu Đại lễ đới!!!!(beer) Chucsb¹n ăn lên làm ra, gặp nhiều may mắn và gặp nhiều tài lộc ...tỉ như vụ WCup (hôm ấy bác Thik và ông Phi hình như chỉ thiếu mỗi tràng hạt thôi nhỉ???:LL)(c)
@ Kiara! Chị tức ai thế! Gọi bọn em đến cho vài thùng bia xịn là hết cái tức ngay ấy mà! Vụ Bali thì Phi hứa với chị là 100% Cotton thì chị yên tâm nhá?! Cotton của Phi mang hình ông tóc xoăn đấy (đi theo ông Ell nên khoản để dành của Phi thênh thang lắm. Vụ này quyết tâm mang tấm chân tình làm quà cho Lờ Đờ!)
@ Phi! Ông nhận lời ...có quà 100% cotton rồi đấy nhá! Thật là chu đáo!(c)

Totochan
13-10-2010, 08:38
Em mới chân ướt chân ráo vào Box PHP các bác ném gạch nhẹ thôi nhé.

Thích ném gạch nhẹ ...thì mang ...cái gì gì đến mà nèn vào gạch nhá! Biết chỗ để mang đến chưa?

Kiara
13-10-2010, 08:43
Thích ném gạch nhẹ ...thì mang ...cái gì gì đến mà nèn vào gạch nhá! Biết chỗ để mang đến chưa?

Lèn chứ không phải nèn, bà Tồ nhá :))

greenline
13-10-2010, 11:05
Dân còn vây cả văn phòng tiếp dân trung ương đảng ấy chứ. Lần sau bác Xanh thấy sự việc dân như thế, bác làm mấy pô ảnh rồi up lên cho cả làng xem nhé, ít nhiều thể hiện tính chiến đấu.

Đôi khi em nghĩ hay mình bị tư bản mua chuộc thật (?). Sực tỉnh, VN có bệnh tưởng mình hay nhất thế gian nên đâm ra thế nọ, thế kia. Cho không chắc gì nó thèm lấy!!!


Anh thấy Tây nó đồn abcxyz nên lật đật vào báo quê hương xem tình hình thế nào ai ngờ chẳng có. Niềm tin của anh với quê hương hụt hẫng một cách nghiêm trọng. Anh thấy thương các bạn anh ở thị trấn Minh Đức chưa thấy giầu đâu thì đã thấy ô nhiễm của 2 nhà máy xi măng, 1 nhà máy nhiệt điện, 1 nhà máy hóa chất. :( Nếu muốn đi đổi gió kiếm tí không khí trong lành của biển thì lại gặp hết khu công nghiệp phun khói bụi mù mịt đến cảng biển đổ đất đục ngàu. Anh nâng máy ảnh lên rồi lại đặt xuống vì bụi bỏ mi.a, chụp không nổi :( Ôi quê anh ..! :((

Go-go-go
13-10-2010, 14:14
Anh thấy thương các bạn anh ở thị trấn Minh Đức chưa thấy giầu đâu thì đã thấy ô nhiễm của 2 nhà máy xi măng, 1 nhà máy nhiệt điện, 1 nhà máy hóa chất. :( Nếu muốn đi đổi gió kiếm tí không khí trong lành của biển thì lại gặp hết khu công nghiệp phun khói bụi mù mịt đến cảng biển đổ đất đục ngàu. Anh nâng máy ảnh lên rồi lại đặt xuống vì bụi bỏ mi.a, chụp không nổi :( Ôi quê anh ..! :((

Ôi dạo này anh Xanh mới tiến cử vào ban dân biểu hay sao ấy nhỉ. Em đọc mà cũng thấy bức với xúc quá. Chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi mà đã lột tả được hết tình cảnh của người dân đang sinh sống và chịu đựng của thị trấn Minh Đức.

voongsenh
14-10-2010, 07:57
Lèn chứ không phải nèn, bà Tồ nhá :))

Đặc sản quê iem.......bẻ ló vừa thôi thì ló còn sợ bà Ki nhá =))

Kiara
14-10-2010, 11:01
Dưng ló bẩu iem nà bà Noan thì em không chịu được ợ:))

Nhà iem tuyền: Ný, Niễu, Noan, Nong, Nân thì iem phải phản đối chứ.

Tommy_ngo
14-10-2010, 11:33
LD dạo này rảnh quá hay sao mà nhạc nào cũng vào nhảy thế , dạo này bọn em nhạt mồm rồi . Chị có tổ chức bữa mặn ko nhỉ (NT)

vitvit
14-10-2010, 11:41
@aThik di choi: Hnay em gặp 1 anh sếp nhưng mà lại người Malaysia giống Y HỆT, Y HỆT, Y HỆT anh Thích!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thiệt là kinh ngạc! Em vừa nói chuyện mà vừa muốn mở đt ra so sánh cái ảnh của anh với ổng! Và vừa mới về nên nhảy lên đây liền, ĐT em mà ko có tiếng "rẹt rẹt, xẹt xẹt, tách, tách" và em chịu khó vô duyên tí chút nói thảo mai "em hâm mộ anh í lắm lắm" thêm tí chút là em chụp đc ảnh ổng gửi cho anh xem có phải anh em sinh đôi không rồi! Ooi, có khi em gặp lại sẽ nhất định chụp 1 cái mới đc! Thật là quá kinh ngạc! :S

Em sorry, tự nhiên nhảy vào nói nhăng cuội, tại em vẫn đang ngỡ ngàng, ko tin được!

Totochan
15-10-2010, 04:18
Dạ! Bẩm Lão Sềnh! nhờ bà Noan mà dạo lày em lền lã hẳn. Trước vẫn nghĩ nó là "nèn" đấy. Chắc em về gần thủ đô tập nói thế cho nó nhẹ tiếng! Để em sửa, em sửa nhá! :L

@ Thik! Malai là malai thế nào. Anh là người Việt trông nó mới độc mới ngon thế! Bọn Malai mà lại so sánh với anh á? A Cay nhỉ??? Tự dưng nói đến đấy là lại phân biệt chủng tộc nhở? Như Tồ bị cho là Malai còn cú nữa là :(=))=))(NT) Nó lại đá xéo anh rồi (NT)

Hương xưa
15-10-2010, 19:12
Đặc sản quê iem.......bẻ ló vừa thôi thì ló còn sợ bà Ki nhá =))

Bác Sềnh ơi đặc sản quê iem ló phải là: "Hôm lay chúng iem đi Hà Lội mua cái lồi về lấu cơm lếp" cơ. Chứ cái quả ngọng ngược kiểu: "nuật nệ giao thông dạo này cứ noạn hết cả nên" thì hình như lại là đặc sản của lơi khác ợ. Cái vụ "nèn" này thì chắc mụ Tồ tuột mồm nhầm nhọt thôi chứ MC nhà iem ngày thường lói lăng chả ngọng (ngược) như thế tí lào đâu:))...

batman
16-10-2010, 12:09
Hôm nọ ngồi kế bác vỡ ống sẽ ễnh tại quán chè chát cổng sân cảng, gặp người sang định bắt quàng chào hỏi, bác trông hoành tráng gần gũi thế mà mình lại ngại.

cuongtax
17-10-2010, 18:03
Hôm nay cái thớt HPH được BTC đưa vào "Nhóm phượt theo địa phương" nghe chuối thế không biết. Kiểu này mình bon chen vào chỗ Nhóm phượt theo "Trung ương" thôi.

TÍM
17-10-2010, 18:11
Địa phương nào?

Địa phương nào?

:T:T:T

voongsenh
17-10-2010, 18:22
Hôm nọ ngồi kế bác vỡ ống sẽ ễnh tại quán chè chát cổng sân cảng, gặp người sang định bắt quàng chào hỏi, bác trông hoành tráng gần gũi thế mà mình lại ngại.

Là ở đâu nhể? Lừn sau gặp thì hello nhá....mà hello ở quán bia cho ló máu nhể !

bụi đường ca
17-10-2010, 18:44
Update đội PHP đi Bali:

- Ở Bangkok thì ăn chơi nhảy múa tụt cả váy bầu. Shopping tá lả.

- Sáng nay đến Bali thì bị bọn hotel đánh tháo không cho xe ra pick-up. Hiện đã có phòng để tắm rửa, ị đái. Chiều đã đi thăm Ulawatu. Hiện cả đám đang ở trung tâm Kuta ăn tối và nhảy múa hát ca.

greenline
18-10-2010, 11:47
Update đội PHP đi Bali:

- Ở Bangkok thì ăn chơi nhảy múa tụt cả váy bầu. Shopping tá lả.

- Sáng nay đến Bali thì bị bọn hotel đánh tháo không cho xe ra pick-up. Hiện đã có phòng để tắm rửa, ị đái. Chiều đã đi thăm Ulawatu. Hiện cả đám đang ở trung tâm Kuta ăn tối và nhảy múa hát ca.

Cái bọn này chúng nó ăn chơi nhảy múa ở bển, thảo nào nhà cửa vắng hoe. (NO) Mang quà về mau :LL

Hương xưa
18-10-2010, 12:17
Chị Ki ơi, dạo này nhà mình vắng vẻ quá, phong trào tụt nghiêm trọng, nhân dịp 20/10 này nhà mình tổ chức off 1 phát gì đó để lấy khí thế và thắt chặt tình củm đi, em xin nêu 3 phương án để ACE bầu bán nhé:

1. Chị em phụ lữ mời anh em để thể hiện vai trò "người phụ nữ hiện đại và năng động"
2. Anh em mời chị em để thể hiện vai trò "người đàn ông ga lăng và tình cảm".
3. All mem cùng share để thể hiện "nam nữ bình quyền", đoàn kết và bình đẳng giới muôn năm:D.

Em cứ đề xuất bừa như thế, mong LĐ và ACE cho ý kiến.
Còn cụ tỉ nuôi con gì, trồng cây gì, ở đâu, ngày nào, mấy giờ...thì xin Thick đại ca phát biểu (không biết sau khi đi Mường Lát về có còn "tươi rói" như trước nữa không mà im lìm quá.)

thik_di_choi
18-10-2010, 14:03
Địa phương nào?

Địa phương nào?

:T:T:T

Khu vực hay địa phương thì cũng rứa cả thôi

thik_di_choi
18-10-2010, 14:05
Chị Ki ơi, dạo này nhà mình vắng vẻ quá, phong trào tụt nghiêm trọng, nhân dịp 20/10 này nhà mình tổ chức off 1 phát gì đó để lấy khí thế và thắt chặt tình củm đi, em xin nêu 3 phương án để ACE bầu bán nhé:

1. Chị em phụ lữ mời anh em để thể hiện vai trò "người phụ nữ hiện đại và năng động"
2. Anh em mời chị em để thể hiện vai trò "người đàn ông ga lăng và tình cảm".
3. All mem cùng share để thể hiện "nam nữ bình quyền", đoàn kết và bình đẳng giới muôn năm:D.

Em cứ đề xuất bừa như thế, mong LĐ và ACE cho ý kiến.
Còn cụ tỉ nuôi con gì, trồng cây gì, ở đâu, ngày nào, mấy giờ...thì xin Thick đại ca phát biểu (không biết sau khi đi Mường Lát về có còn "tươi rói" như trước nữa không mà im lìm quá.)

20/10 thì ko được rồi vì gần như cơ quan nào cũng có chương trình. Vụ này chắc phải delay tiếp vào tuần tới

Kiara
18-10-2010, 14:06
Nói thật chứ, từ sáng đến giờ thập thò mấy bận, mục đích chỉ để xem anh em có nói, có nhắc gì không? :(

Già rồi, tủi thân ghê lắm, chả lẽ lại nói toẹt ra thì lại bẩu là phũ.

Thế nhỉ, anh em có ý kiến gì không nhỉ?:D

greenline
18-10-2010, 16:26
Nói thật chứ, từ sáng đến giờ thập thò mấy bận, mục đích chỉ để xem anh em có nói, có nhắc gì không? :(

Già rồi, tủi thân ghê lắm, chả lẽ lại nói toẹt ra thì lại bẩu là phũ.

Thế nhỉ, anh em có ý kiến gì không nhỉ?:D

Ọp đê!

Anh em nhà PHP để chị em phải nhắc nhở xế lày ngại quá đi. :LL

Kể ra làm trước 20/10 là đẹp nhất nhưng không biết tình hình các bác khác thế nào, mà mấy bạn đi Thái không biết về chưa nhỉ?

__Tam---Tre__
18-10-2010, 21:09
Dạ thưa bác là mấy anh chị ấy còn phải hu hí ở bên đó đến thứ 6 mới về cơ.
Các bác cứ off thôi.Tiện thể cho em xin 1 vé.

Hương xưa
18-10-2010, 22:59
20/10 thì ko được rồi vì gần như cơ quan nào cũng có chương trình. Vụ này chắc phải delay tiếp vào tuần tới

Đúng thật là mai và ngày kia chắc vướng nhiều chương trình rồi, em vừa hô xong thì vớ ngay phải mấy vụ, có lẽ mình để cuối tuần, T7 hoặc chủ nhật vậy, nhân thể đợi hội đi Thái về chia quà luôn (và cho anh em cơ hội hoàn thành "nghĩa vụ cao cả" ... tại gia trước).

greenline
20-10-2010, 11:07
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, thay mặt Đảng, chính phủ và nhân dân tôi chúc các đồng chí phụ nữ luôn luôn tươi trẻ, khỏe khoắn, xứng đáng là hậu phương vững chắc cho các đấng mày râu anh hùng xông pha. Cũng nhân dịp này, cho phép tôi được tăng hoa (wait) nhận (kiss) và (HH) để chúc mừng niềm vui lớn lao này. :))

bụi đường ca
20-10-2010, 21:10
Chúc chị em tự tin vươn lên, mình là chính mình, không phải là hậu phương của ai.

Update đội Bali:

- Đêm nay cả bọn thức không ngủ, ăn chơi nhảy múa ở Khaosan tĩ tã. 4h sáng phi luôn ra sân bay. Phi, Ell liên tục tụt xà rông. Tồ mấy lần tụt váy bầu. Gạo và Go hình như... hết thứ để tụt.

ngo1
20-10-2010, 21:13
Chúc mừng chị em PHP luôn mạnh khỏe, xinh tươi và có nhiều thời gian để PHƯỢT
Xin tặng chị em mấy bông hoa ... súng vậy nhé :D

https://i20.photobucket.com/albums/b217/NhatMinh_HNC/tn_DSC_3948.jpg

Kiara
20-10-2010, 21:34
Vâng............

Xin cảm ơn anh em, còn chị, chỉ xin một lời chúc bổ sung: Mãi mãi tuổi 40.....:))

Hương xưa
21-10-2010, 09:17
Vâng............

Xin cảm ơn anh em, còn chị, chỉ xin một lời chúc bổ sung: Mãi mãi tuổi 40.....:))

Híc, híc, sụt, sịt...em cũng thế...ế...(cảm động quá), em cũng chung một "lỗi nòng" như chị thôi: "ước gì mãi mãi...đầu băm".

Chúc và nhận chúc xong rồi, lại đi đấu giá đêeee....

bụi đường ca
21-10-2010, 09:26
Update đội Bali:
- Cả đội đã về đến Nội Bài.

Tommy_ngo
21-10-2010, 14:26
Đoàn đi Bali đã đặt chân về HP , bà con chuẩn bị túi nhận quà nhé . Em nhanh chân được bữa bún chả :D

Kiara
21-10-2010, 14:33
Ối giời, thế hàng còn tươi không, hay héo quắt hết cả rồi.

100% cotton hình Mickey à? :))

bụi đường ca
21-10-2010, 14:47
Bún chả ở đâu mà nhanh thế, Bụi trưa nay ở văn phòng đói mốc meo. Quà mỗi người 5 áo phông, cứ thế đến lĩnh chị Kia à.

Tommy_ngo
21-10-2010, 14:50
Ối giời, thế hàng còn tươi không, hay héo quắt hết cả rồi.

100% cotton hình Mickey à? :))

Bà này già rồi còn để ảnh mèo , thể nào thích chuột Mickey . Chị xem tổ chức buổi off vào Đông đi , trời lạnh rồi đấy (beer)

thik_di_choi
21-10-2010, 14:54
Bún chả ở đâu mà nhanh thế, Bụi trưa nay ở văn phòng đói mốc meo. Quà mỗi người 5 áo phông, cứ thế đến lĩnh chị Kia à.

Ơ thế chú có lên Nội bài đón đoàn không mà đòi có bún chả. Lần sau đói gọi anh nhé. Trưa ở vp lắm lúc toàn hút thuốc vã

Tommy_ngo
21-10-2010, 15:05
Bác Thick ở trung tâm lớn mà lại hút thuốc chống đói à , Em bắt khách ở bến thôi Anh à :)

thik_di_choi
21-10-2010, 16:15
Bác Thick ở trung tâm lớn mà lại hút thuốc chống đói à , Em bắt khách ở bến thôi Anh à :)

Ăn uống phù phiếm. Ít ra thì phải có bún chả ăn cùng với bọn đi Tây về thì mới xứng đáng ngồi chứ =))

Tommy_ngo
21-10-2010, 18:18
Ăn uống phù phiếm. Ít ra thì phải có bún chả ăn cùng với bọn đi Tây về thì mới xứng đáng ngồi chứ =))

Nhà em ra đón cũng lo khách ko có tiền việt toàn dolar cũng chán nhưng trót theo nghề rồi biết làm sao được :)) 5 ăn 5 thua vậy Bác à nhưng nhà em vẫn chưa có quà nhé , lại off để nhận quà cái nhỉ bà con (beer)

Totochan
22-10-2010, 13:17
Em chào cả nhà! Gút áp tờ nun!
Báo cáo nhanh với cả nhà là đoàn đi Tây đen của chúng em đã có mặt đông đủ tại Hải phòng vào sáng ngày 21/10/2010. Trưởng thôn của bọn em còn đang rất cau có do kết quả đại tu siêu tốc ở Thái lan tranh thủ lúc đổi chuyến bay về quê nhà (ham rẻ thì chết thôi mà) nên chưa thể ngồi dậy báo cáo kết quả tiêu tiền cho bằng chúng bằng bạn của đồng bọn được. HÌnh như về đến nhà còn thấy thiếu một số món đã trả tiền nên rất đau xót. Các bác thông cảm cố chờ Trưởng thôn của em tính toán thu chi, đòi cho cho bằng được thằng nào là Ru -bi- a, thằng bào là Bat, thằng nào múa kiếm, thằng nào tóc xoăn ....rrồi báo cáo cả nhà cho nó cụ tỉ....đồng thời kéo thêm mấy thằng khác dẫm phải đinh guốc, các bác nhá!
EM cám ơn mọi người đã quan tâm tình hình váy tụt lên tụt xuống, Vụ này thằng Bụi cũng no đòn vì ...chỉ chạy theo cái Tour tắm+ rửa của nó cũng làm cho cả thôn em dập mật rồi! Bọn em sẽ tường thuật chi tiết hầu chuyện cả nhà cho rõ trắng đen(BB)
Em có mấy cái ảnh chụp Bali từ trên máy bay post chào cả nhà.
Giấc mơ mây trắng của cả thôn em là đây


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/TMEy6BY1LBI/AAAAAAAADSw/lomKeh5Pj70/s512/DSC_4233.JPG

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/TMEzDFoNS0I/AAAAAAAADS8/Oh2XUXfTSrc/s720/DSC_4230.JPG

bụi đường ca
22-10-2010, 15:36
Chẹp chẹp, mài răng và tắm rửa sạch sẽ để còn đi ăn off và nhận quà áo mới từ bà Tồ. Không chơi kiểu cả thôn tặng quà chung đâu nhé, phải từng xã viên tặng quà ấy. Ơ cái máy cỏ của bà Tồ mà chụp ảnh nịnh màu phết nhỉ.

Go-go-go
22-10-2010, 16:20
Em cũng bon chen xin báo cáo các bác là sau 5,5 ngày và 5 đêm ăn chơi nhẩy múa thì về đến nhà em uống được 1 cốc nước bỏ ăn trưa bỏ ăn tối làm 1 giấc 18 tiếng liên tục không quẫy được đuôi. Sáng nay lại phải lai lưng ra làm. Khổ cái thân em.

ellvis000
22-10-2010, 20:23
Off rịu đi cả nhà ơi. Bọn Tây Tây gì gì đó nó không cho nhậu với rịu mà cho nhậu với bia, nước ngọt. Xin LD quyết "time and where" nhể (dùng Tây một chút cho sang trọng câu chữ - miễn bình phẩm).
Ở Thái Lan, em thấy HP chon và mua một số hàng "cotton" nói là thay mặt đoàn biếu chị LD và chi em PHP. Không biết đến tay chị và mọi người chưa? Chắc là đang chờ off đấy :).

KURAKURA
22-10-2010, 23:17
Chào cả nhà, cho em hóng hớt chút vì từ bữa các bác đi Bali về. Em chờ mãi mới được chị Gạo bón chút thông tin qua ống hút YM. Các bác có phủ phê ở Bali thế nào cho em nở mày nở mặt báo cáo lại với mấy đứa bạn em ở bển. :) Thiệt là tiếc đứt ruột lòi lòng với vụ này...đánh vật với từng con chữ trong luận văn không dứt đi được :( (dù đã có vé free đi Bali, thế mới đau chứ!).

@gogogo: Thiệt là tội nghiệp nàng quá vì thân thể mảnh mai liễu rũ thế mà bon chen bay loạn xạ gần khắp BKK lẫn đảo Bali thì thảo nào...không liệt. Thôi cố gắng lần sau làm phát 1 tuần cho thảnh thơi nhá. Nhất định sẽ cho nàng cưỡi lạc đà hoặc ngựa dạo bãi biển. Đi lặn ở đảo Nusa và tập tành lưới kiteboarding nhá. Hú hú...toàn món phiêu lưu mạo hiểm thôi. Em giờ nặng đô, chỉ khoái các món bay với lặn.
Không biết chị Gạo với bác Tồ về thì sao nhỉ?

@ Các anh zai Phi với anh Ell chắc là no vấn đề nhỉ :) Mới nượn có vài vòng thôi mà, nhằm nhò gì đúng ko ợ?

Chết thật, cái bọn hotel nàm ăn bậy bạ quá, em cứ tưởng đón điếc xong đâu cả đấy, nên thằng bạn nó bảo để nó ra đón tận sân bay mà em nhất định là khỏi no có hotel no rùi chứ. mà cuối cùng là đoàn mình nàm sao về tới KS? Nó có trả lại tiền mình đi taxi không ợ? Không biết các bác ăn ị ở ẻm "Hâu téo" đó có ổn ko? Cập nhật cho em biết lần sau có gì em cạch bọn ấy ra.

Cám ơn các anh chị và các bác đã cho em...xin tí khoảng trống để bày tỏ đôi lời.

Totochan
23-10-2010, 11:13
Yên tâm! thiệt hại của tớ là 10 ngón chân được đánh móng đậm màu xanh cửu long do giầy gặp những cơn mưa bất chợt ở Thái; cả chuyến mòn mất một đôi tông sờ trị giá 59 bạt ở thái lần.

@gogogo: Thiệt là tội nghiệp nàng quá vì thân thể mảnh mai liễu rũ thế mà bon chen bay loạn xạ gần khắp BKK lẫn đảo Bali thì thảo nào...không liệt.
Ai bảo cô là nó thiệt. Đời ở việt nam gần 30 chục năm ế ẩm, sang đấy gặp ngay người biết vàng biết thau ưu ái chiều chuộng thế còn thế nào??? Gớm họ nhà trai đã cử người đến xem mặt rồi đới, phi công trẻ khỏe nhá??!!! Suy tính lại là nhà mình có khi phải cho "lũ dở hơi" đi tây "đen" hết là giải quyết xong trọn lô hàng:LL


Em cũng bon chen xin báo cáo các bác là sau 5,5 ngày và 5 đêm ăn chơi nhẩy múa thì về đến nhà em uống được 1 cốc nước bỏ ăn trưa bỏ ăn tối làm 1 giấc 18 tiếng liên tục không quẫy được đuôi. Sáng nay lại phải lai lưng ra làm. Khổ cái thân em.
Ô hay, thế cô được dúi vào tay nguyên cái túi toàn bánh ngọt ở Tây về lúc xuống xe còn gì? Tau là tau thích đồ tây đấy nhưng nghĩ cô còn trẻ nên tau nhường. Mà có nhiều thứ ngọt hơn còn giả vờ chê bôi nữa là....


Chẹp chẹp, mài răng và tắm rửa sạch sẽ để còn đi ăn off và nhận quà áo mới từ bà Tồ. Không chơi kiểu cả thôn tặng quà chung đâu nhé, phải từng xã viên tặng quà ấy. Ơ cái máy cỏ của bà Tồ mà chụp ảnh nịnh màu phết nhỉ.
Thiên nhiên nó tự đẹp thế chú ạ. Gớm chủ nói thế lại làm chị phổng mũi.
Mà làm gì có áo. Thôn trưởng bảo thằng bụi nó chỉ mê cái món không bê về được thôi. Àh mày mặc 2 dây thì liên hệ với em Go nhá- em ấy thu được một đống đủ màu sắc mà lại đẹp. Chị không mua cái gì chú nhá. Đừng có mà mơ (Tại mày đổi tiền cho chị cao quá - tao thù). Trưởng thôn sẽ đích thân cám ơn chú ...bằng cả tấm lòng. ...Rõ khổ, tí tí lại nhắn nhủ mọi người là thằng BỤI bảo " tắm rửa đi" - Y hệt hồi chị sắp đi sinh lần 1, bác sĩ sản khoa toàn nhắc thế=))=))! Thế chú có nhắc anh chú đi thám thính địa hình không mà đến đâu mắt cũng dáo dác tìm nơi có vẽ người một cái có váy và cái không có váy cạnh nhau thế(NT)! Già nên hỏng nhiều thứ thật...!Lần sau ghi Tour cho những người già chú nên thêm mục chỉ dẫn cả cái này vào nhá.
@ Kura! Bali đẹp vì cảnh mà cũng đẹp vì tiền...thôn chị lại lên kế hoạch làm dập mật để dành tiền đi tiếp năm sau...và phải nghỉ từ 1 tuần chở lên cho bõ công tiêu xiền...:Dam

Go-go-go
23-10-2010, 13:08
cả chuyến mòn mất một đôi tông sờ trị giá 59 bạt ở thái lần.
Em đính chính lại là có 100 bạt 2 đôi vậy vị chi là có 50 bạt thôi :))


Ai bảo cô là nó thiệt. Đời ở việt nam gần 30 chục năm ế ẩm, sang đấy gặp ngay người biết vàng biết thau ưu ái chiều chuộng thế còn thế nào??? Gớm họ nhà trai đã cử người đến xem mặt rồi đới, phi công trẻ khỏe nhá??!!! Suy tính lại là nhà mình có khi phải cho "lũ dở hơi" đi tây "đen" hết là giải quyết xong trọn lô hàng:LL
Ai bảo em ở VN ế nào. Hàng đang độ chín thôi mà chị. Em em thu hoạch thế nào cũng không bằng chị Gạo nhỉ.


Ô hay, thế cô được dúi vào tay nguyên cái túi toàn bánh ngọt ở Tây về lúc xuống xe còn gì? Tau là tau thích đồ tây đấy nhưng nghĩ cô còn trẻ nên tau nhường. Mà có nhiều thứ ngọt hơn còn giả vờ chê bôi nữa là....
Cái bánh tây này mãi hôm sau em mới được ăn. Mà vẫn còn 1 gói chị à. Hôm nào đi Off em mang đi chia cho cả nhà cùng thưởng thức tí gọi là bánh tây xách tay về nhá.


Mà làm gì có áo. Thôn trưởng bảo thằng bụi nó chỉ mê cái món không bê về được thôi. Àh mày mặc 2 dây thì liên hệ với em Go nhá- em ấy thu được một đống đủ màu sắc mà lại đẹp.
Chỉ vì chạy theo cái lịch trình một tối tắm rửa mấy bận của anh Bụi làm em chả còn gì để mặc. Sang tây thấy họ mặc nhiều em cũng trót dại a dua a tòng mặc theo thôi mà. Một là chữa cháy hai là cho đúng mốt.

Em đề nghị anh Ell hôm nào đi off mặc nguyên bộ mua được ở Bali đi off nhá. Hoành tráng thôi rồi.

bụi đường ca
23-10-2010, 13:52
Hôm đổi đô ở nhà là lấy tròn cho dễ tính, chứ hôm đi off sẽ tính lại tỷ giá cho bà Tồ đỡ thiệt nhé.

Tỷ giá tiền phòng và tiền quẹt thẻ của Bụi cũng tính theo ACB bank chi tiết giao dịch (có bảng kê của bank, hôm off Bụi sẽ mang đi). Sáng nay đã cung cấp số liệu cho em Go, tính lẻ đến hàng đơn vị. Vì vậy cả thôn yên tâm không bị Bụi tính tỉ giá cao nhé.

Chiều nay Bụi đi chợ Cát Bi đánh chén. Ai rảnh thì ra đó off cho vui.

KURAKURA
24-10-2010, 01:12
@totochan: Hì, Bali là hợp cho kiểu nhàn tản nằm ngữa ra chờ người khác phục vụ mà...đi như cái bọn Tây mình dây ấy đi cả tháng trời thì mình theo ko lại.

Chưa kể là em còn không thêm thắt vụ đi xem cá heo, đi du thuyền câu cá ( cá gì trên discovery nó hay chiếu bọn câu cá thích săn ở biển mà vừa dài vừa to có cái mỏ nhọn hoắt ấy nhỉ? em quên xừ cái tên) rồi chơi Jumping, rafting, paragliding với parasailing nè ( Cơ mà có bác nào nhập hội CLB hàng không phía bắc ko nhỉ ? Cho em xin được làm quen nhá:) Em chỉ mới hú hí với CLB miền Nam thôi). Đi lặn cũng đẹp thôi rồi...mê hồn! Em đảm bảo với bác là film trong Discovery chả nhằm nhò gì nhá. ( các bác đi gần gần, tới ĐN hoặc Nha Trăng, xa hơn thì ra Phú Quốc cũng OK) Cơ mà chổ nào ngụp ngụp lặn lặn là em mê cho dù bận nào về cũng như con cháu Bao Chửng.

@Go3: he he, lần sau đi dịp Giáng Sinh nhé, zai thì thôi rồi...đẹp miên man như con ngan.

Hương xưa
24-10-2010, 12:11
Ai bảo cô là nó thiệt. Đời ở việt nam gần 30 chục năm ế ẩm, sang đấy gặp ngay người biết vàng biết thau ưu ái chiều chuộng thế còn thế nào??? Gớm họ nhà trai đã cử người đến xem mặt rồi đới, phi công trẻ khỏe nhá??!!! Suy tính lại là nhà mình có khi phải cho "lũ dở hơi" đi tây "đen" hết là giải quyết xong trọn lô hàng:LL


Hơ hơ, sao nghe em Tồ nói cái vụ này mà tự nhiên mình lại máu...Bali nhỉ:D.

KURAKURA
24-10-2010, 13:36
@bac To: em cũng rất tò mò không biết viên phi công nào mà...gan to thế? Chã nhẽ bác driver? :))

co_mem
24-10-2010, 21:50
Đội Bali về rồi mà cuối tuần chả thấy báo cáo tổng kết gì cả, em là em nghe hơi nỗi chõ từ những ngày cả đoàn còn đang mải mê thực hiện cái lịch trình tắm giặt giặt tắm của Bụi lúc còn ở bển. Hóng quá...

ellvis000
25-10-2010, 11:10
Hôm đổi đô ở nhà là lấy tròn cho dễ tính, chứ hôm đi off sẽ tính lại tỷ giá cho bà Tồ đỡ thiệt nhé.

Tỷ giá tiền phòng và tiền quẹt thẻ của Bụi cũng tính theo ACB bank chi tiết giao dịch (có bảng kê của bank, hôm off Bụi sẽ mang đi). Sáng nay đã cung cấp số liệu cho em Go, tính lẻ đến hàng đơn vị. Vì vậy cả thôn yên tâm không bị Bụi tính tỉ giá cao nhé.

Dùng thẻ của chú Bụi hay thật đấy, anh đi Tây dùng thẻ thanh toán lần đầu tiên nên không biết, hỏi Tồ Tồ là quệt vào mồm chủ quán hay thủ quỹ thì Tồ bảo là quệt vào máy đứa thanh toán. Anh sợ quá phải đưa cho Phi đi quệt, hắn quệt vào đâu anh cũng không biết (NO)
Hôm nay Đô la cao hơn hôm đi Bali gần 30.000/100USD, tình hình này còn lên cao nữa. Chú Bụi khôn ghê, tính lại thì vụ này Tồ Tồ mất thêm xiền rồi :(
@ Đội đi Bali: Sáng nay đã thanh toán xong mọi khoản xiền với Bụi rồi nhé.

Kiara
25-10-2010, 12:01
Ăn chơi nhảy múa về lại còn chia tiền, hic hic :((

Chênh lệch tỷ giá có lãi không? Sang topic ủng hộ Miền Trung tí đi cả nhà.
Bữa sau ọp thì lẩu cua đồng thôi nhá, đừng lẩu cua bể nữa nhá, lấy tiền đi ủng hộ nhá (NT)

susu
25-10-2010, 12:12
Em thấy các cụ HPH toàn cử đại diện đi đánh du kích là sao ?? =))

Tính ra mỗi liên minh mẹ vợ - con Dê chỗ nào cũng xông vào (mà xem chừng mới bê về được cái áo, hé hé)
Hương xưa thì bán trang sức xong cũng nhăm nhe lập liên minh dưng chưa đâu ra đâu cả, chịp !!

Các cụ hợp sức tung chưởng xem lào !! :D

bụi đường ca
25-10-2010, 16:42
Cua đồng còn là đắt, thôi off rau muống luộc chấm mắm cáy chị à. Mà khi nào off nhỉ, đội đi Bali trốn đâu hết ấy nhỉ. Ở nhà diện váy sà rông à?

ellvis000
26-10-2010, 12:11
Cua đồng còn là đắt, thôi off rau muống luộc chấm mắm cáy chị à. Mà khi nào off nhỉ, đội đi Bali trốn đâu hết ấy nhỉ. Ở nhà diện váy sà rông à?

Oánh chén, nhậu nhoẹt hay off off gì đó cũng phải sau thời gian mọi người đi Miền Trung về đã chú nhá. Bọn đi Bali về còn thừa đầy "xiền" mà chưa biết phân bổ dư thế nào. Đồng bọn đi Bali đưa ra kế hoạch đóng góp mỗi đứa từ 300USD đến 500USD mà cuối cùng mỗi đứa chưa hết 200USD. Cả bọn đang xem xét phạt em Go vì không biết tiêu "xiền" đấy =)).

Go-go-go
26-10-2010, 15:20
cuối cùng mỗi đứa chưa hết 200USD
Anh Ell xem lại nhá. Anh định giá đi cho ACE còn quyết. Thế vụ Bali mỗi người chỉ đóng 150$ thôi nhá còn lại anh Ell chịu được chưa ạ. Anh quyết đi để em còn hoạch toán mảng kế toán cuối cùng nào.

bụi đường ca
26-10-2010, 17:21
Túm lại, thôn Bali tiêu thừa bao nhiêu thì đem đi đánh chén, khao cả xã PHP. Quyết vậy cho nhanh!

Thần Rùa
26-10-2010, 17:44
Em nghe nói đoàn đi Bali có anh Phương (chưa biết nick trên Fượt.com), có gặp gỡ anh 1 lần hôm 9/10 đi loanh quanh bờ hồ tới 2h sáng 10/10 vừa đi tè xong quay ra bác ấy đã lặn mất.
Nghe 2lúamiềntây kể có pà chị Kiara ... hy vọng được một dịp ọp ép sớm gặp gỡ giao lưu và kết nạp em vào PHP với.

YM : hoangithp -> có vụ gì các bác cứ ném pháo sáng sang nick em với nhé.

Thanks.

thik_di_choi
26-10-2010, 17:48
Chuận ko cần chịnh.
- Cái quà mà không tặng mọi người là đến lúc ế đừng có kêu
- Cái chuyện mà không kể là đêm nó tức anh ách, đêm lại phải chui gầm giường đào cái lỗ thủ thỉ
- cái ảnh mà không show lên là người trong ảnh nó se giừ và xấu đi do ảnh hưởng thời tiết

Túm lại mỗi hộ thôn Bali đóng 50USD còn lại anh em chịu. Chốt chiều thứ 5 off để hóng. ĐỊa điểm thì mời mọi người phát huy chọn

thik_di_choi
26-10-2010, 17:56
Em nghe nói đoàn đi Bali có anh Phương (chưa biết nick trên Fượt.com), có gặp gỡ anh 1 lần hôm 9/10 đi loanh quanh bờ hồ tới 2h sáng 10/10 vừa đi tè xong quay ra bác ấy đã lặn mất.
Nghe 2lúamiềntây kể có pà chị Kiara ... hy vọng được một dịp ọp ép sớm gặp gỡ giao lưu và kết nạp em vào PHP với.

YM : hoangithp -> có vụ gì các bác cứ ném pháo sáng sang nick em với nhé.

Thanks.
Xanh nó bận đấu rá đấu rổ nên anh thay mặt PHP véo cằm mem mới.
- Chị Kiara là má mì với một cuộc sống hết sức viên mãn
- Anh Phương là di chỉ khảo cổ của PHP với nghệ danh Elvis.

Ngoài ra ở PHP có nhiều cái nhất lắm mà gặp mới biết nên để tránh bức xúc vì tò mò, đề nghị em theo dõi topic trong tuần này thế nào cũng có ván off. Tiêu chuẩn tham gia: nhậu tốt, chém (gió) mạnh. Sau 1 chai vodka hoặc 10 vại bia, em nói mà cành phượng ở vỉa hè nó không rung lên bần bật thì coi như chưa đạt, lại pahỉ đợi lần off tiếp. Để tránh rớt thông tin, em quăng đại cái số cục gạch lên đây để trưởng ban liên lạc update

thik_di_choi
26-10-2010, 18:01
Nghe 2lúamiềntây kể có pà chị Kiara ... hy vọng được một dịp ọp ép sớm gặp gỡ giao lưu và kết nạp em vào PHP với.



Úi giời ôi. Danh tiếng nổi như cồn thế này. Chả hiểu thằng 2lúa nó được uống cái gì ở nhà bà ấy nhể?

Tommy_ngo
26-10-2010, 18:16
Hôm nay bác Thick nhạt mồm nhạt miệng lên xả kinh quá , Bà con có off ko nào :shrug:

Thần Rùa
26-10-2010, 20:05
Hôm 2lúa xuống HP thì em bận lên không ra chỗ chị Kiara được, nghe nói quán chị ở 79 ĐBP thì phải.
Em thì rượu có chừng dừng đúng lúc thôi ạ (vì bị G 1 lần rồi những vẫn đú lên tửu lượng đang có vấn đề), còn trình chém gió thì cứ gặp mới biết anh ạ !

MBF : 0934-36-5526 (em nhầm số 5 nhé - đã sửa lại thành số 6 )

HoangTung76
26-10-2010, 22:22
Off địa điểm, thời gian? ở đâu thế bác thik, bác nhớ nhắn cho e nhé ( qua thằng cuongtax ấy)

bụi đường ca
27-10-2010, 09:41
Nhất trí với bác Thik. Mỗi hộ thôn Bali góp 50 đô. Đem đi không tiêu hết thì về khao xã, khao làng, được tiếng thơm. Không rõ ông Ell đi miền Trung đến ngày nào về nhỉ?

À cái vụ miền Trung, em thấy nhà mình có công ty nào đi, đoàn nào đi, thì bỏ cái vụ quần áo với mỳ tôm ra. Cứ làm vài chục, vài trăm bộ áo phao cho bà con treo xà nhà, có lũ thì mặc vào. Còn thiết thực hơn.

Quan thì đi xuồng cao tốc, ao phao đầy người, rẽ sóng một nhát thì dân cứ gọi là... chới với giữa dòng. Chết lại bảo tại số, tại thiên tai!!!

hoagao
27-10-2010, 09:58
Vừa nghe tin ở Indo có núi lửa phun và có sóng thần!

Bọn đi Bali không biết là may vì không gặp thiên tai hay không may vì không được đưa tin trực tiếp từ hiện trường.

bụi đường ca
27-10-2010, 10:01
Hoan hô đoàn Bali lành lặn trở về. Không trúng sóng thần và núi lửa. Vì việc này, chúng ta cũng nên ăn mừng. Thôn Bali họp riêng, bàn việc nên đóng 50 USD/pax hay tăng thêm nhá. Cả nhà rất là ủng hộ các bạn ấy!!!

thik_di_choi
27-10-2010, 11:17
Vừa được ý kiến chỉ đạo của LĐ, chiều mai đúng 18h30 ngày 28.10.2010, xã PHP họp toàn thể xã viên tại quán gà Minh Hoạch Hồ sen (không nhớ số nhưng nếu đi từ Tô Hiệu vào thì qua sân Hồ sen đến ngay). Chương trình nghị sự bao gồm
- Bá cáo của thôn Bali về việc chơi bời thác loạn, bấm giờ tránh núi lửa ... đồng thời góp vui với quĩ HTX
- Triển khai chương trình hoạt động mới
- Các chủ đề khác

Vậy kính mời các xã viên đến họp đầy đủ dúng giờ

@Go: em bắn cho mỗi ng một phats tin nhắn cho cẩn thận

ellvis000
27-10-2010, 12:05
Em nghe nói đoàn đi Bali có anh Phương (chưa biết nick trên Fượt.com), có gặp gỡ anh 1 lần hôm 9/10 đi loanh quanh bờ hồ tới 2h sáng 10/10 vừa đi tè xong quay ra bác ấy đã lặn mất.Thanks.

Chờ chú đi tè lâu quá (trâu bò ở quê anh còn tè nhanh hơn chú (NT)), anh nghe mấy người câm nói chuyện ở đầu đường Hàng Thùng đến 2h30 anh lại lếch thếch đi bộ ra bên xe Lương Yên về Hải Phòng, tránh xa đống tro tàn của vụ đốt tiền thiên hạ. Lần này Off chú đến ra mắt thiên hạ nhé.
Góp giếc gì gì đó, chuyện nhỏ. Tuy nhiên cả nước đang hướng về Miền Trung, mọi đóng góp, ủng hộ chỉ Miền Trung. Đóng góp khác đều không phù nằm trong quy hoạch tổng thể, dự toán của cả đội Bali trong thời gian này. Cả đội đi Bali thấy thế nào nhể, cho ý kiến, anh đang cầm quỹ và sẽ quyết theo đa số???
Đội đi Bali về an toàn là đương nhiên thôi, do ăn ở cả đấy bà con ạ. Núi lửa với song thần (NO)?

Go-go-go
27-10-2010, 16:55
Góp giếc gì gì đó, chuyện nhỏ. Tuy nhiên cả nước đang hướng về Miền Trung, mọi đóng góp, ủng hộ chỉ Miền Trung. Đóng góp khác đều không phù nằm trong quy hoạch tổng thể
Bravo bravo!!!

Thần Rùa
27-10-2010, 17:29
Chờ chú đi tè lâu quá (trâu bò ở quê anh còn tè nhanh hơn chú (NT)), anh nghe mấy người câm nói chuyện ở đầu đường Hàng Thùng đến 2h30 anh lại lếch thếch đi bộ ra bên xe Lương Yên về Hải Phòng, tránh xa đống tro tàn của vụ đốt tiền thiên hạ. Lần này Off chú đến ra mắt thiên hạ nhé.
Góp giếc gì gì đó, chuyện nhỏ. Tuy nhiên cả nước đang hướng về Miền Trung, mọi đóng góp, ủng hộ chỉ Miền Trung. Đóng góp khác đều không phù nằm trong quy hoạch tổng thể, dự toán của cả đội Bali trong thời gian này. Cả đội đi Bali thấy thế nào nhể, cho ý kiến, anh đang cầm quỹ và sẽ quyết theo đa số???
Đội đi Bali về an toàn là đương nhiên thôi, do ăn ở cả đấy bà con ạ. Núi lửa với song thần (NO)?

Oạch, mai 28 rồi nhỉ, em đang xin nghỉ phép để tối 28 lên HN theo đoàn otofun vào Miền Trung cứu trợ ! Tối nay vẫn thế anh nhé !

Hương xưa
28-10-2010, 09:58
Vậy kính mời các xã viên đến họp đầy đủ dúng giờ

@Go: em bắn cho mỗi ng một phats tin nhắn cho cẩn thận

Thôi không cần bắn, em đã vào điểm danh.

nguyen
28-10-2010, 09:59
Nhà Hải phòng mình có ai đi phượt MT ngày mai không nhỉ hihi ?
@thick: nghỉ làm đi chơi đi, mình muốn thấy bạn áp tải xiền lắm lắm á =))

ngo1
28-10-2010, 11:54
Ngo1 cũng điểm danh. Có vấn đề gì các bác alo cho em phát 0912.215.305 thanks nhìu nhìu.

greenline
28-10-2010, 15:10
Vừa được ý kiến chỉ đạo của LĐ, chiều mai đúng 18h30 ngày 28.10.2010, xã PHP họp toàn thể xã viên tại quán gà Minh Hoạch Hồ sen (không nhớ số nhưng nếu đi từ Tô Hiệu vào thì qua sân Hồ sen đến ngay).


Tối nay em có mặt, trích luôn lại để bà con chú ý. (beer) (beer) (beer)

ellvis000
28-10-2010, 16:02
Theo một số mem cũ rích pm riêng thì mọi người đề nghị thay đổi chỗ vì ở đấy có mỗi món gà, nấu lại không ngon. Chuyển sang quán Rượu Dừa ở đường Vòng Hồ Sen nhé. Nghe nói quán này mọi người và LD cũng vào rồi thì phải.(beer)

Go-go-go
28-10-2010, 16:40
Em còn nhận được thông tin mật là do tuổi cao sức yếu cái gì dùng nhiều thì càng nhanh hỏng. Một số bộ nhá của mem nhà ta không chống cự được với vận động viên gà leo Everest nên ta đổi sang món khác cho nhẹ nhàng, phù hợp với tình hình sức khỏe của mem nhà ta.

Kiara
28-10-2010, 17:58
Hic, rốt cuộc lại là ở đâu??????

Bảo mọi người hô thì chả ai hô, đến khi chị quyết cho Thik hô thì mọi người không ý kiến ngay, thông báo từ hôm qua kia mà, đến cận giờ mới thay đổi, nà xao nà xao????:(

Kiara
28-10-2010, 18:13
Vẫn chốt Rượu dừa nhé, đã thông báo hết cả chưa?

Rút kinh nghiệm lần sau nhé, lúc ấy thấy Tôm gọi tưởng thống nhất hết rồi. :)

Tommy_ngo
29-10-2010, 00:01
Bà con tối nay off thế nào rồi ạ ? Quán ăn có chuẩn ko , Chẳng ai cho xin 500 ảnh lên :(

ngo1
29-10-2010, 10:15
Bà con tối nay off thế nào rồi ạ ? Quán ăn có chuẩn ko , Chẳng ai cho xin 500 ảnh lên :(

Off nhìn chung là vui (khoảng 20 mem) nhưng chả ai mang máy ảnh cả nên chẳng có ảnh đâu mà up cả.

co_mem
29-10-2010, 20:15
Hôm qua ọp hình như say quá nên hôm nay nhiều người ko thể ol được :D

Em xin tí đất báo cáo tài chính.

- Tiền thừa của hai đội PHP đợt sinh nhật: 580.000x2 = 1.160.000
- Blackcat hụt sinh nhật đóng góp quỹ: 400.000
--------------
Tổng: 1.560.000

- Chi cafe sau vụ ọp lẩu cua đồng của Xanh: 625.000
------------
Dư = 935.000

- Đội Bali sau khi chia chác dôi ra mấy trăm (hay chục nhở) Rúp bi a đã thống nhất quy ra tiền Việt và xung quỹ (thay quà :D ): 370.000
----------
---> Quỹ hiện tại còn: 1.305.000

Go-go-go
30-10-2010, 07:54
Hôm qua ọp hình như say quá nên hôm nay nhiều người ko thể ol được :D

Em xin tí đất báo cáo tài chính.

- Tiền thừa của hai đội PHP đợt sinh nhật: 580.000x2 = 1.160.000
- Blackcat hụt sinh nhật đóng góp quỹ: 400.000
--------------
Tổng: 1.560.000

- Chi cafe sau vụ ọp lẩu cua đồng của Xanh: 625.000
------------
Dư = 935.000

- Đội Bali sau khi chia chác dôi ra mấy trăm (hay chục nhở) Rúp bi a đã thống nhất quy ra tiền Việt và xung quỹ (thay quà :D ): 370.000
----------
---> Quỹ hiện tại còn: 1.305.000

Lại sắp sinh nhật nữa rồi chị Cỏ làm sao thu được càng nhiều quỹ càng tốt đến lúc đó khỏi cần đóng chỉ việc đi dự SN là ngon nhỉ.

ellvis000
30-10-2010, 10:36
Bà con tối nay off thế nào rồi ạ ? Quán ăn có chuẩn ko , Chẳng ai cho xin 500 ảnh lên :(

Ảnh ọt làm gì. Cho bọn không đi off chết vì hóng :LL.

bụi đường ca
30-10-2010, 12:44
4h chiều nay Bụi lại đi chợ CB nhé. Ai rảnh đến đánh chén cho vui.

Go-go-go
30-10-2010, 15:21
4h chiều nay Bụi lại đi chợ CB nhé. Ai rảnh đến đánh chén cho vui.

Hình như cư thứ 7 nào ở nhà thì anh Bụi đều đi chợ CB hay sao ý nhỉ. Ở chợ có cô bán háng xinh xinh đây mà.

miss-simple
30-10-2010, 16:25
Hình như cư thứ 7 nào ở nhà thì anh Bụi đều đi chợ CB hay sao ý nhỉ. Ở chợ có cô bán háng xinh xinh đây mà.

Oài! Go chỉ được cái nói đúng, gái Cát Bi nhà chị ai chả xinh;)

KURAKURA
31-10-2010, 13:29
Hoagao: Đội Bali về rồi, tin tức ầm trời mà ko ai hỏi han em nhỉ…Hic…:( huhu…chưa ai tường thuật thì em gián tiếp qua đài phát thanh truyền mồm vậy. Bên đây động đấy 7.7 richte ở đảo Sumatra., hậu quả thì chắc ko kể các bác cũng hình dung ra. Sóng thần thì có nhưng em chưa cập nhật thông tin. Núi lửa ngay thành phố em ở. Bụi mù trời, hôm kia đi ngoài đường mà như đi trong sa mạc bụi. May chiều qua có 1 cơn mưa, bụi quện lại, đóng lớp trên mái nhà, trên cây cối… tất cả một màu trắng bạc như có ai phun vữa xi măng lên bầu trời thành phố vậy… Đội đi Bali dù có sang đúng dịp này cũng ko ảnh hưởng vì các điểm trên đầu rất xa Bali, mà Bali thì…an toàn thôi…chưa thấy núi lửa Batur hoạt động lại, nhìn nó ngủ cũng rất ngoan lành. Hi vọng là không quậy phá như anh em Merapi ở Yogya.

Sau vụ đấu giá vì miền trung thì giờ chắc Ku cũng muốn làm vụ xin hổ trợ từ trung ương cho vụ Núi lửa này mới được. :)) Thấy các bác ọp ẹp mà em cũng đói sôi ục ục lên rồi đây.

miss-simple
01-11-2010, 10:33
Dear cả nhà!
Hôm trước đi off em thấy mấy chị em bảo chuẩn bị bao quần áo cũ nhưng chưa có điều kiện chuyển đi Hà Tĩnh. Em biết một tổ chức từ thiện ,họ đang gom quần áo đi Hà Tĩnh ủng hộ vào cuối tuần này. Vậy bác nào có đồ muốn gửi thì PM địa chỉ nhà cho em nhé, sẽ có người đến tận nơi lấy.:help
Các bác lưu ý vui lòng đừng reply trên tin này.
Xin cảm ơn và gửi lời chào quyết thắng đến các bác!(beer)

greenline
02-11-2010, 15:30
Nhà mình im ắng quá nhỉ. Tối nay em định qua nhà bà Kiara phá phách, bác nào rảnh chạy qua phá cùng cho vui. :))

Kiara
02-11-2010, 16:32
Đến hối lộ LĐ thì khẽ khàng thôi, oang oang thế này người ta có muốn cất nhắc cũng ngại :))

PS: Bạn Phi cũng hẹn tối nay đến trao quà riêng đấy, tính thế nào thì tính;)

ellvis000
02-11-2010, 16:47
Đến hối lộ LĐ thì khẽ khàng thôi, oang oang thế này người ta có muốn cất nhắc cũng ngại :))

PS: Bạn Phi cũng hẹn tối nay đến trao quà riêng đấy, tính thế nào thì tính;)

Hôm nay nhà LD được ngày tốt hay sao ý mà con "dể" đến thăm, lại có thằng đến đút lót quà "cotton 100%" mua từ Bali. Các em gái PHP tranh thủ đến "nhòm" quà :)

shogun
02-11-2010, 18:15
Chào cả nhà,

Hôm nay chính thức treo bức tranh và bức thư pháp ở chổ oai vệ nhất để ngắm nghía, Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và ký tặng, thật là cảm động quá, hy vọng có dịp ngồi đánh chén cùng mọi người. Chúc mọi người vui khỏe và HP.

miss-simple
03-11-2010, 08:36
Chào cả nhà,

Hôm nay chính thức treo bức tranh và bức thư pháp ở chổ oai vệ nhất để ngắm nghía, Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và ký tặng, thật là cảm động quá, hy vọng có dịp ngồi đánh chén cùng mọi người. Chúc mọi người vui khỏe và HP.

Từ bé đến giờ em tuyền đi xin chữ ký, thế mà bây giờ lại được ký tặng và còn được cảm ơn nữa chứ, vui quá! Có dịp sẽ hùng dũng vào Đà Nẵng đến chỗ oai vệ nhất của Đại Tướng Quân ngắm nét đẹp Hải Phòng. hi hi;););)

Tommy_ngo
04-11-2010, 20:34
Trời lạnh thế này kể ra có nồi lẩu với chai rượu thì cũng có tí chuyện để nói nhỉ (NT)

shogun
06-11-2010, 21:41
Từ bé đến giờ em tuyền đi xin chữ ký, thế mà bây giờ lại được ký tặng và còn được cảm ơn nữa chứ, vui quá! Có dịp sẽ hùng dũng vào Đà Nẵng đến chỗ oai vệ nhất của Đại Tướng Quân ngắm nét đẹp Hải Phòng. hi hi;););)

Đây cho ngắm tý nhé: Em vàng nằm ở nơi đẹp nhất, còn em Tim nằm ở phòng truyền thống hẳn hoi nhá, Miss đơn giản yên tâm giao hàng đúng chủ rồi đó hehehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45998

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45999


Chúc cả nhà khỏe

bụi đường ca
07-11-2010, 09:03
11h đêm 8-11 AA bắt đầu bán vé 0 đô đi khắp nơi nơi. Nhà có ai đi đâu thì lên lịch, gửi Bụi ngày giờ cụ thể, Bụi lọ mọ thức đêm book cho. Nhớ típ tiền công cho Bụi.

Bác Thik làm ơn tránh xa giùm cái. Lần nào cũng chen với bác, người bác to, đánh bật cả mạng AA. :))

voongsenh
07-11-2010, 09:09
Bụi ngắm cho tớ xem trên lịch bay của AA có chỗ nào mà nghĩa trang cũng miễn phí chôn thì đặt luôn hộ nhé =)).....sẽ có tiền Tip chu đáo . Hà nội dạo này đất chật người đông quá :shrug:

miss-simple
07-11-2010, 11:51
Đây cho ngắm tý nhé: Em vàng nằm ở nơi đẹp nhất, còn em Tim nằm ở phòng truyền thống hẳn hoi nhá, Miss đơn giản yên tâm giao hàng đúng chủ rồi đó hehehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45998

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45999


Chúc cả nhà khỏe

Thế là yên ấm lắm rồi, thỉnh thoảng nhớ em sẽ vào xem lại, bác làm cho mẹ chúng mát ruột quá, em chân thành cảm ơn bác nhé!:D

hoagao
08-11-2010, 08:22
Chúc Lừ đừ nhà mình SN vui vẻ!
LĐ đã và đang viên mãn rồi thì phấn đấu viên mãn hơn để anh chị em nhà PHP noi gương phấn đấu theo nhá!
:bd

LGchocola
08-11-2010, 08:30
Sáng ra em lò dò vào diễn đàn và thấy ai đó tên Kiara có ngày sinh nhật vào hôm nay. Vậy trước là có nhời rón rén chào cả nhà, sau là dõng dạc xin:Chúc mừng SN Lãnh đạo!! Chúc LĐ luôn trẻ, luôn khoẻ, luôn là lãnh tụ của các cuộc ăn + chơi, giúp nhân dân tiến nhanh, tiến mạnh lên con đường ...Phượt! :)


Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ!!

greenline
08-11-2010, 08:34
Chúc mừng sinh nhật mẹ vợ ... :bd
Chúc mẹ vợ càng ngày càng trẻ càng tươi, kiếm nhiều tiền dẫn PHP đi nhậu. :))
Tối nay chơi luôn thì càng tốt! :))

Kiara
08-11-2010, 09:04
Hic, cảm ơn cả nhà, cảm động quá :L

Tối nay hả, để tối khác nhá, tối nay vợ chồng iem còn viên mãn với nhau đã chứ :))

sachs madass
08-11-2010, 09:10
Chúc chị Kiara sinh nhật vụi vẻ,gia đình luôn TƯƠI TRẺ . . .

Mer1320
08-11-2010, 09:15
Mừng sn chị lờ dờ Kiara (wait), mong chị lờ dờ luôn trẻ khỏe ...!

bụi đường ca
08-11-2010, 09:18
Cái vụ SN là già thêm một tuổi chứ có trẻ ra được đâu mà đua nhau chúc tụng thế nhỉ? Chị Kia ơi chị Kia, chị bị lên lão mà sao chị vui thế? :))

thik_di_choi
08-11-2010, 09:31
Chep. Thế này thì phải có một bữa trưa do Lờ đờ chủ trì để oánh dấu chứ nhỉ. Lên lão mà im lìm thế này á. Tối thì để viên mãn một thể

Kiara
08-11-2010, 09:53
Èo, mừng thọ thì cũng phải ra tấm ra món chứ, ai lại tiện thể được nhể?

4C đợi nhá :))

chaubaogia
08-11-2010, 09:55
Chúc mừng sinh nhật bạn Kiara nhé, chúc bạn năm nay đi phượt được nhiều

Tommy_ngo
08-11-2010, 09:55
Sinh nhật Chị à , Tối bọn Em đến ăn bánh Ga Tô ngó nhé : Chúc Chị Luôn Vui và Thành Đạt Trong Cuộc Sống & Công Việc (beer)

Hương xưa
08-11-2010, 10:26
May thế hôm nay em lại thò đầu vào điểm danh nên được biết tin vui này (có người lên lão và có thể có một số người được mời ăn trưa...chẹp, nhắc đến nơi thế này không biết có ăn thua gì không :D)
Thôi thì sinh nhật hay lên lão thì cũng là việc vui, hôm nay hoa nhà em vừa nở em xin tặng LD ngắm nhé (hoa thật sẽ tặng sau ạ):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46094

Còn đây là hoa em mới chộp được, rất đáng yêu: tiếng chuông gọi mùa thu:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46086

Chúc LD "mãi mãi tuổi 40: nhá :)

ellvis000
08-11-2010, 10:50
Mừng thọ chị LD. Chị an tâm nhé, lúc trẻ trông chị rất viên mãn nhưng hy vọng già rồi trông chị sẽ đẹp lão đấy ợ. :D

ellvis000
08-11-2010, 10:59
11h đêm 8-11 AA bắt đầu bán vé 0 đô đi khắp nơi nơi. Nhà có ai đi đâu thì lên lịch, gửi Bụi ngày giờ cụ thể, Bụi lọ mọ thức đêm book cho. Nhớ típ tiền công cho Bụi.
:))

Chú Bụi xem cứ có vé là đặt cho anh đi khoảng 1 tuần nhé. Chú cứ alo là anh khoác ba lô lên đường, mặc dù chẳng biết chú sẽ đặt giúp anh vé đi đâu. Hai tuor cách nhau 1 tuần cũng ok. Lần này đi sẽ có quà riêng cho chú và tiền típ theo yêu cầu - Anh thề, anh hứa, anh "no" đảm bảo :).

Tommy_ngo
08-11-2010, 11:16
Chú Bụi xem cứ có vé là đặt cho anh đi khoảng 1 tuần nhé. Chú cứ alo là anh khoác ba lô lên đường, mặc dù chẳng biết chú sẽ đặt giúp anh vé đi đâu. Hai tuor cách nhau 1 tuần cũng ok. Lần này đi sẽ có quà riêng cho chú và tiền típ theo yêu cầu - Anh thề, anh hứa, anh "no" đảm bảo :).

Anh theo chú Ell nhé Bụi , Tour Chú đi đâu Anh theo đấy để chăn Lão :Dam

KURAKURA
08-11-2010, 12:13
Ơ hơ, hôm nay SN LĐ ??? ... Tiện thể tạt qua, sinh nhật má mì, em xin chúc "má" làm ăn ngày càng phát đạt :D Có thêm nhiều đào xinh và nhiều "dâu với dê" trẻ khỏe phục vụ má, nhá. Hì phen này má mì vừa được lên lão vừa "viên lẫn mãn" nhé.

Em phải hú với bác Po nhà PĐN em vào chúc thọ má mới được :))

KURAKURA
08-11-2010, 12:18
Hơ hơ...nhà mình có ai đi Úc dịp Noel cuối tháng năm 2011 không ạ? Em lúc đó hết visa bên Indonesia, em dzọt sang Úc hái nho, chắc cũng xin bám càng anh Bụi, mua vé đi Úc dịp này. Mua được vé thành công em xin "hậu" hậu tạ anh Bụi vào dịp tết tới này :D.

Go-go-go
08-11-2010, 12:23
Chúc mừng SN LD Kiara. Chúc cho LD trẻ, khỏe, có nhiều cái mới mẻ.

Tiện thể thank LD về vụ ADSL của nhà em từ hôm báo đến hôm có mạng chưa đầy 40h. Đúng là có tí quen biết vẫn hơn :D.

bụi đường ca
08-11-2010, 13:44
Già Ell: Quà Bali đã thấy đâu??? Cả đoàn Bali chưa thấy quà cáp gì cho Bụi. Đã thế còn chiếm đoạt 2 cái váy.

Bác nào đi thì đêm nay liên hệ với em hoặc vào đây đọc thông tin (em biết cái là post vào đây ngay). Chứ em cũng đã biết nó bán vé đi tầm nào đâu. Nhỡ đâu đặt rồi, ví dụ đặt đúng hôm các bác lấy vợ, các bác giãy lên không chịu, chít em luôn.

Kiara
08-11-2010, 14:16
Tiện thể thank LD về vụ ADSL của nhà em từ hôm báo đến hôm có mạng chưa đầy 40h. Đúng là có tí quen biết vẫn hơn :D.

40h cơ á, thế có mà sắp ăn phạt í :D

Đang cam kết 40h KH thông thường, 20h KH VIP, em là VIP cơ mà :))

__Tam---Tre__
08-11-2010, 14:27
Tăm em xin chúc chị LD nhà mình vui vẻ và viên mãn như chị muốn.

Go-go-go
08-11-2010, 14:57
Già Ell: Quà Bali đã thấy đâu??? Cả đoàn Bali chưa thấy quà cáp gì cho Bụi. Đã thế còn chiếm đoạt 2 cái váy.

Bác nào đi thì đêm nay liên hệ với em hoặc vào đây đọc thông tin (em biết cái là post vào đây ngay). Chứ em cũng đã biết nó bán vé đi tầm nào đâu. Nhỡ đâu đặt rồi, ví dụ đặt đúng hôm các bác lấy vợ, các bác giãy lên không chịu, chít em luôn.

Em nhớ rõ ràng là anh Ell chọn mấy cái vòng và cái nhần cho anh Bụi. Sau đó anh Ell bảo thử đeo xem hợp không. Hay là anh Ell thấy hợp với tuổi teen của mình nên giấu đi dùng dần rồi.

KURAKURA
08-11-2010, 15:12
@Anh Tom: hihi, anh chăn "lão" rồi ai chăn anh? Anh khỏe không? Cho em gửi lời cám ơn Kopiko nhé, hôm nọ Kopiko gọi đt cho em hỏi han tình hình núi lửa. Chưa thấy add nick YM, anh cho em xin cái YM cậu ấy em gửi vài dòng cám ơn :) Thanks anh.

ellvis000
08-11-2010, 16:06
Già Ell: Quà Bali đã thấy đâu??? Cả đoàn Bali chưa thấy quà cáp gì cho Bụi. Đã thế còn chiếm đoạt 2 cái váy.

Bác nào đi thì đêm nay liên hệ với em hoặc vào đây đọc thông tin (em biết cái là post vào đây ngay). Chứ em cũng đã biết nó bán vé đi tầm nào đâu. Nhỡ đâu đặt rồi, ví dụ đặt đúng hôm các bác lấy vợ, các bác giãy lên không chịu, chít em luôn.

Anh đang giữ 2 chiếc váy của chú cho các anh mượn. Hôm nào đó anh mang trả chú. Anh cũng mua 1 cái rồi thỉnh thoảng vẫn mặc váy lượn bờ hồ An Biên để tưởng tượng bãi biển Bali đấy :))
Với Anh, chú cứ đặt vé vô sờ tư nhé. Nếu hôm đi chơi đúng ngày anh lấy vợ thì càng tốt, anh sẽ cưới luôn trên máy bay rồi đi nghỉ "tuần trăng zỡ mật" luôn, khéo lại được hãng máy bay khuyến mãi nhiều thứ đấy chứ lị. Chú Bụi không biết rồi, Chj Tồ nhà chú đi chuyến Bali vừa rồi để sinh con mang 3 Quốc tịch nhưng kế hoạch không thành đấy :LL.

bụi đường ca
08-11-2010, 22:35
vé 0 đô đi từ tháng 7 đến tháng 11 năm sau. Đây là thời gian thấp điểm du lịch (tây nó không đi du lịch vào mùa hè, chỉ đi mùa đông trốn tuyết) nên đặt vé cũng dễ nhé cả nhà.

25ltk
08-11-2010, 23:24
vé 0 đô đi từ tháng 7 đến tháng 11 năm sau. Đây là thời gian thấp điểm du lịch (tây nó không đi du lịch vào mùa hè, chỉ đi mùa đông trốn tuyết) nên đặt vé cũng dễ nhé cả nhà.

Sao lão Ngố vào đặt vé mà không được bác Bụi nhỉ?

nguyen
08-11-2010, 23:37
Đến hối lộ LĐ thì khẽ khàng thôi, oang oang thế này người ta có muốn cất nhắc cũng ngại :))

PS: Bạn Phi cũng hẹn tối nay đến trao quà riêng đấy, tính thế nào thì tính;)
Còn tiệc sinh nhật không ? để em xuống bây giờ!

hoagao
09-11-2010, 00:16
Hiện giờ vẫn còn 7 tên đang họp hội nghị online, canh nồi bánh chưng khuyến mãi của Air Asia và tính xem nên mừng thọ Lờ Đờ như thế nào cho hoành nữa cơ!

Guốc Mộc
09-11-2010, 00:20
Giờ em mới vào úp đát thông tin... Dù hơi muộn, thằng em xin được gửi lời chúc mừng chân thành nhất dành cho chị Kia nhân dịp Sinh Nhật ! Và để là người sớm nhất, em xin gửi lời chúc mừng sinh nhật năm tới của chị ngay từ bây giờ !!!(wait):bd:))

Kiara
09-11-2010, 09:09
Bá cáo :

Tối qua, nghe theo lời tư vấn của con dê, 2 đứa iem tự đi viên mãn ở Megastar, cha mẹ ôi, phim với phiếc, làm iem sưng húp cả mắt còn chồng iem thì sụt sịt, thế nà iem chả được cái xẩu giề :(

Thằng con dê đểu :T

bụi đường ca
09-11-2010, 10:15
Nhà 9 mạng hôm qua đã book vé thành công đi Phuket. Yêu cầu thanh toán lại cho Bụi sớm để thẻ book cho người khác.

Go-go-go
09-11-2010, 10:38
Nhà 9 mạng hôm qua đã book vé thành công đi Phuket. Yêu cầu thanh toán lại cho Bụi sớm để thẻ book cho người khác.

Thành tiền luôn đi anh ơi. Mỗi người mất bao nhiêu thế là xong.

greenline
09-11-2010, 10:46
Bá cáo :

Tối qua, nghe theo lời tư vấn của con dê, 2 đứa iem tự đi viên mãn ở Megastar, cha mẹ ôi, phim với phiếc, làm iem sưng húp cả mắt còn chồng iem thì sụt sịt, thế nà iem chả được cái xẩu giề :(

Thằng con dê đểu :T

Khụ, đã bẩu là phim rớt nước mắt mà hai ông bà cứ thích thử xem cho "ló" tình củm. :)) Thôi đền bù lờ đờ quả video hàng hót hôm nay. Mọi thứ nhảy nhót vãi một số thứ! :shrug:



http://www.youtube.com/watch?v=laJbI-1wwJA

bụi đường ca
09-11-2010, 15:13
Toàn bộ nhóm đi Miến thanh toán tiền cho Phi.

Toàn bộ nhóm đi Thái thanh toán tiền cho Bụi. Bụi thu tạm ứng 2 triệu/pax. Thiếu tính thêm sau (có bản kê của bank).

sachs madass
09-11-2010, 16:26
Báo cáo cả nhà tình hình 01/01/2011 em khởi hành chuyến Lào - Thái - Cam 15 ngày,đi bằng moto.
Hiện tại có 1 cặp xế - ôm.Bác nào có nhã ý Phượt cùng thì vào đăng kí nhé !

ellvis000
09-11-2010, 17:03
Toàn bộ nhóm đi Miến thanh toán tiền cho Phi.

Toàn bộ nhóm đi Thái thanh toán tiền cho Bụi. Bụi thu tạm ứng 2 triệu/pax. Thiếu tính thêm sau (có bản kê của bank).

Chú Bụi liệt kê ra những đứa nào Thái, đứa nào Miến để anh còn biết đường lần. Hôm qua buôn bán lúc nửa đêm gà chuẩn bị gáy, già rồi lọ mọ đua đòi với đội trẻ anh cũng nhớ rõ lắm, chú thông cảm mà liệt nhé :(.


sachs madass: Báo cáo cả nhà tình hình 01/01/2011 em khởi hành chuyến Lào - Thái - Cam 15 ngày,đi bằng moto. Hiện tại có 1 cặp xế - ôm.Bác nào có nhã ý Phượt cùng thì vào đăng kí nhé !

Chuyến này rất hay, anh dập dòm nhé. Sau khi mấy anh em mình đi đám cưới ai đó ở Sapa về để anh tìm ôm rồi anh quyết định nhé.

Hương xưa
09-11-2010, 19:05
Chú Bụi liệt kê ra những đứa nào Thái, đứa nào Miến để anh còn biết đường lần. Hôm qua buôn bán lúc nửa đêm gà chuẩn bị gáy, già rồi lọ mọ đua đòi với đội trẻ anh cũng nhớ rõ lắm, chú thông cảm mà liệt nhé :(.


Đứa nào Thái rồi thì Miến tiếp ông ạ, Miến xong rồi chúng nó còn phở bún bánh đa chán ra cơ, ông hỏi dễ thế làm iem lại khó trả lời :D
Thôi túm lại là ông cứ chuẩn bị 4 củ, hôm nay gà gáy mang nộp cho iem rồi iem tính xem có nên chuyển giúp cho Phi với Bụi không nhá.

Loa, loa...Ai Thái Ai Miến ai phở bún bánh đa sáng mai dậy sớm ra số 10 Lê Đại Hành uống cà phê cho ngọt giọng để đồng ca bài "Hải Phòng mùa...chi" nhé!

Go-go-go
09-11-2010, 19:42
Đứa nào Thái rồi thì Miến tiếp ông ạ, Miến xong rồi chúng nó còn phở bún bánh đa chán ra cơ, ông hỏi dễ thế làm iem lại khó trả lời :D
Thôi túm lại là ông cứ chuẩn bị 4 củ, hôm nay gà gáy mang nộp cho iem rồi iem tính xem có nên chuyển giúp cho Phi với Bụi không nhá.

Loa, loa...Ai Thái Ai Miến ai phở bún bánh đa sáng mai dậy sớm ra số 10 Lê Đại Hành uống cà phê cho ngọt giọng để đồng ca bài "Hải Phòng mùa...chi" nhé!

Nghe cứ tưởng chị Hương mời uống cafe. Nghĩ đi nghĩ lại rõ chán độc chi là chi chả thấy thu gì cả.

Go-go-go
09-11-2010, 19:45
Chuyến này rất hay, anh dập dòm nhé. Sau khi mấy anh em mình đi đám cưới ai đó ở Sapa về để anh tìm ôm rồi anh quyết định nhé.

Anh Ell quả này quyết tâm xuất ngoại đây. Chắc là thấy vụ vừa rồi buôn bán có vẻ đắt hàng nên cố đẩy lốt chỗ hàng tồn kho hả anh :LL.

Hương xưa
09-11-2010, 20:21
Nghe cứ tưởng chị Hương mời uống cafe. Nghĩ đi nghĩ lại rõ chán độc chi là chi chả thấy thu gì cả.

Ối, cái bài "Hà Nội mùa thu" ấy khó hát lắm em ạ, thôi thì cứ ra đi rồi chị Hương mời cà phê, đằng nào mà chả chi rồi, không biết điều coi chừng năm sau Bụi nó bỏ đi lấy vợ thì ai chen lấn xô đẩy cho, rách việc phết đấy =)).
Vậy thì ai Thái ai Miến thì ra hát, anh chị em không hát thì xin mời ra vỗ tay cổ vũ ạ, Hương kính mời.

Go-go-go
09-11-2010, 21:24
Ối, cái bài "Hà Nội mùa thu" ấy khó hát lắm em ạ, thôi thì cứ ra đi rồi chị Hương mời cà phê, đằng nào mà chả chi rồi, không biết điều coi chừng năm sau Bụi nó bỏ đi lấy vợ thì ai chen lấn xô đẩy cho, rách việc phết đấy =)).
Vậy thì ai Thái ai Miến thì ra hát, anh chị em không hát thì xin mời ra vỗ tay cổ vũ ạ, Hương kính mời.

Chị ơi thế tối nhá. Tối ra được không. Sáng em đi làm mất rùi.

Năm nay em theo chân anh Bụi mò mẫm vào AA xem xem nó thế nào. Đi ra đi vào chả hiểu gì mấy. Sang năm anh bụi có lấy vợ thì em xin xung phong dẹp đường để anh Bụi vừa bế con vừa lấy vé cho mọi người.
Chị Hương nhận nhiệm vụ dỗ bé để khỏi làm mất tập trung của anh Bụi nhá=)).

ngo1
09-11-2010, 23:07
Chết thật. Sinh nhật LD mà bây giờ mới update được. Chúc LD luôn trẻ khỏe, vui vẻ và ngày càng nhiều tiền.

ellvis000
10-11-2010, 15:27
Anh Ell quả này quyết tâm xuất ngoại đây. Chắc là thấy vụ vừa rồi buôn bán có vẻ đắt hàng nên cố đẩy lốt chỗ hàng tồn kho hả anh :LL.
Go thấy anh mát tay không, hai cô đi theo anh chuyến Ba li là có hàng xách tay muốn theo về ngay. Go được quả hàng ngon, bổ mà "dẻ"; Gạo được quả hàng chưa chắc ngon và bổ bằng cô nhưng nó "đắt" - hàng cổ giá cao hơn =)). (tình riêng mẹc kệ ...., tình người đong đưa).