PDA

View Full Version : 442.......8 (Phần 2)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]

BM
11-12-2010, 06:58
Muốn được ngủ 1 đêm trong rừng, kế bên bờ suối.

Vậy phải trang bị những thứ gì để đi rừng???? Quên mất kiến thức căn bản rồi cả nhà ơi.

Help me!!!!!

Tichuot đi thác Giang Điền à? vậy thì cần gì trang bị, ở trỏng có đầy đủ!

tichuot
11-12-2010, 09:07
Vầng, lâu lắm rồi em không đi rừng, nên giờ quên hết các kiến thức cơ bản rồi.

Khi nào anh có chuyến đi nào, nhớ cho em tham gia với nhé. Giờ em giống như newbie vậy đó.

Định đi Nam Cát Tiên lại anh ơi. Nhưng chưa tập thể lực nên không biết có đi nổi không, với lại lâu rồi em không đi xe máy đường dài nên giờ cũng lười chạy xe.

thumongto
11-12-2010, 12:59
Thumongto cả đống ý.
Lão Đại thì có tới 5 vợ :))

Vợ mình toàn chân dài tới lách ko hộp với Jessy, hỏi anh BM ấy

thumongto
11-12-2010, 18:36
Mai bệt nhé mọi người

EasyRaider
11-12-2010, 19:33
mai Bệt nha mọi người, khuyến khích mang theo vợ-độp :D
(anh BM có "đồ chơi" mới nha! mai nhớ mang theo cho em xem tí ;))

thumongto
12-12-2010, 12:42
Sáng nay bệt xe độp toàn tập. không có bệt bộ

WallE9999
13-12-2010, 00:44
Vầng, lâu lắm rồi em không đi rừng, nên giờ quên hết các kiến thức cơ bản rồi.

Khi nào anh có chuyến đi nào, nhớ cho em tham gia với nhé. Giờ em giống như newbie vậy đó.

Định đi Nam Cát Tiên lại anh ơi. Nhưng chưa tập thể lực nên không biết có đi nổi không, với lại lâu rồi em không đi xe máy đường dài nên giờ cũng lười chạy xe.

Chuyển sang địa điểm mới đi Chuột, bà con có hứng thú treking Côn Đào, tắm biển, xem vít đẻ vào khoản giửa hoặc cuối tháng 1 không? :D

dugiang
14-12-2010, 16:19
Thumongto ráp cho tớ con vợ touring pèo pèo để đem qua Cam tập thể dục đi.
Vợ kia tóc dài giữ nhà để khấu hao rồi...hu hu

thumongto
16-12-2010, 10:33
Touring có thể nhờ anh BM.
An BM con landrover của anh Long có được không?

BM
16-12-2010, 11:59
@Dugiang & Thumongto: chờ thêm một chút sẽ có nhiều lựa chọn hơn ngoài chiếc landrover, Bianchi, Specialized hay Cannondale thẳng tiến!

BM
16-12-2010, 19:14
"Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình..."

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47688

tichuot
17-12-2010, 13:13
Hôm qua lẻ loi 1 mình bên Cần Thơ với ly cafe không đường không bạn.

Hôm nay lại về Long Xuyên để chờ đồng bọn. :D

Sinh
19-12-2010, 00:48
Chuyển sang địa điểm mới đi Chuột, bà con có hứng thú treking Côn Đào, tắm biển, xem vít đẻ vào khoản giửa hoặc cuối tháng 1 không? :D

Tình hình là đi Côn Đảo có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ? Khi nào đi cho tớ đăng ký 1 chân với nhé.:)

WallE9999
20-12-2010, 02:06
Tình hình là đi Côn Đảo có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ? Khi nào đi cho tớ đăng ký 1 chân với nhé.:)

Khi nào mình về và có kế hoạch cụ thể sẽ PM cho bạn :)

Jun pe'
20-12-2010, 03:05
ui con gì đây ạ

BM
27-12-2010, 17:47
Chùa này là chùa Bà Đanh!
Nhóm này là nhóm Bà Chảnh!

Dù sao thì cũng chúc mừng Giáng Sinh Muộn và một Năm Mới sắp đến!

voongsenh
27-12-2010, 20:25
Chùa này là chùa Bà Đanh!
Nhóm này là nhóm Bà Chảnh!

Dù sao thì cũng chúc mừng Giáng Sinh Muộn và một Năm Mới sắp đến!

Lo gì cụ ơi......Phét ty van 1 đêm gây vài xì căn đan thì ỏm tỏi lên ngay ý mà

thumongto
27-12-2010, 20:41
Chùa này là chùa Bà Đanh!
Nhóm này là nhóm Bà Chảnh!

Dù sao thì cũng chúc mừng Giáng Sinh Muộn và một Năm Mới sắp đến!

Nhóm này không chỉ bà chảnh ông chảnh hơn

TheHung
30-12-2010, 13:51
442 khai tử đeeeee. Phượt gia, phượt tử, phượt con phượt lão....chẳng có phượt nào vào đây post gì cả.

phuongnh
30-12-2010, 13:55
Chào mọi người, năm nay mọi người chào năm mới ở đâu? :D

thangdong
30-12-2010, 15:02
442 khai tử đeeeee. Phượt gia, phượt tử, phượt con phượt lão....chẳng có phượt nào vào đây post gì cả.

Vào toàn thấy độp, em chỉ biết câm nín chứ sao =))

Jessy
30-12-2010, 16:10
Ghé chùa Bà Đanh, nhóm Ông Bà Chảnh chút,


Jessy thuê chồng đi, có người có đấy, mà cưới chồng về chưa mần gì đâu :))
=> vụ này PM riêng cụ thể nhé Nếp =))


Vào toàn thấy độp, em chỉ biết câm nín chứ sao =))
=> phuot.com không còn nút "like" để nhấn nữa :(

Dù sao cũng chúc các nhóm 442 già mà chảnh năm mới sắp đến!
Các ông chảnh, bà chảnh chuẩn bị lang thang đâu đó mừng năm mới khi nâng ly nhớ đến đồng bọn cũng ngồi đâu đó đang nâng ly chúc mừng đồng bọn ...(c)

Nếp
30-12-2010, 16:15
Jessy ơi, không phải em, nào đâu phải em. Người ấy là ai, PM em nhé :D

tichuot
30-12-2010, 17:54
Chúc mừng năm mới cả nhà nhé.

Dù ở tận đâu đâu, thì đêm giao thừa nhớ gọi điện nhau í ới 1 phát là được rồi. :D

Nhà em không ăn tết gì cả vì giờ này trong công ty chỉ còn lại 7 người còn nhiêu họ về ăn Tết hết rồi. Minh cũng về để leo núi đây. :))

BM
30-12-2010, 20:39
Các bạn thân mến!

Một năm mới lại đến, nhiều thay đổi cũng xảy ra bình thường như qui luật vận động, hợp tan là lẽ tự nhiên. Nhóm nhỏ này cũng thăng trầm qua từng hoàn cảnh khác nhau của mỗi người. Sông có thể cạn, đá có thể mòn...song máu Phượt không hề thay đổi!!

Balo đã chuẩn bị xong, giờ G sắp đến, một nhóm thành viên 442 sẽ về với Đà Lạt, về với VQG Bidoup - Núi Bà, về với đại ngàn chập chùng mơ ước. Nhóm cũng đã từng có một giao thừa Bidoup, đón năm mới trên những rẻo cao Phước Bình, tầm mắt phóng ra xa về phía đồng bằng, tim vui rộn nhịp theo những cung đường Dr. Yersin năm xưa.

Năm nay 442 lại được đi giữa thông reo, xuyên qua chập chùng rừng hỗn giao, theo tiếng ầm ầm réo gọi của Krong Kno, dõi mắt tìm ánh sao đêm ngủ quên ở bên kia triền núi của Chư Yang Sin hùng vỹ.

Rượu sẽ được rót trong đêm cuối năm, hãy chúc cho tình bằng hữu vững bền trong sáng..này rượu được rót ra dưới chân Chư Yên Du, hay ven đường Đông Trường Sơn, hoặc lung linh nến nhỏ, lóng lánh men say của đôi tình nhân 442 ở một nơi nào đó...rượu của kẻ ra đi, của người ở lại...

Cùng nâng ly, cạn chén và nhớ đến nhau trong những thời khắc sau cùng của năm cũ...và hướng về..

Một năm mới đang đến..Happy New Year 442 2011:)!

ruadibo
30-12-2010, 20:58
Đã tròn một năm rồi từ dạo Bidoup-Phước Bình lang thang giữa rừng thông đại ngàn reo vi vút trong tiếng gió, len lỏi giữa những đỉnh núi ấp ủ mây mù giữa biển hồ sương sớm.
Và còn lâu hơn nữa từ những ngày đi dọc con suối Krong Kmar lên đỉnh núi Chư Yang Sin hùng vĩ của dãy núi nam Trường Sơn, ngày ướt lướt thướt sau những cơn mưa rừng dai dẳng, đêm nằm võng nghe tiếng núi rừng vang vọng như thì thầm vào tai, hòa quyện với tiếng mưa gợi một nỗi buồn sâu thăm thẳm.

Thời gian trôi qua, những người bạn đồng hành năm nào nay có người còn ở lại, có người đang bận khám phá những vùng đất mới. Nhưng dù đang ở đâu, ngôi nhà chung 442 luôn là nơi lưu giữ những kỷ niệm vẫn còn vẹn nguyên, mà mỗi khi nghĩ về nó chúng ta có thể nở một nụ cười giữa cuộc sống lo toan bộn bề.

Xin chúc a BM, Tichuot,a Tuannd, a Thumongto, Phuongnh, a Lengkeng, chị DuGiang, Canary, Jessy, chị Autumn, anh Dân và phu nhân, anh chị Wall-E và tất cả những đồng đội cũ dù đang ở đâu có một năm mới an lành và hạnh phúc.

Happy New Year 442!!! (BB)(BB)

langbianoz
30-12-2010, 23:41
Ôi, các bác lại đi Bidoup, nghe mà ghiền(c)

EasyRaider
31-12-2010, 11:50
Sắp bước sang năm mới 2011, em xin chúc cả nhà chân-cứng-đá-mềm trên bước đường Phượt! :)
Riêng các bác trong Độp-gia thì mông-cứng, "ấy"-mềm =))

minhmio
31-12-2010, 13:04
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011. Chúc các anh chị nhà 442 một năm mới gặt hái được nhiều thành công trong công việc và nhiều hành trình mới đến khắp mọi nơi.

TheHung
31-12-2010, 13:54
Àh, thì ra thế! lên hết, vào hết, đọc hết,...thế mà chả ai thèm lói nời lào. haizzz.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI! Mấy bác Chư Yang Sin đón giao thừa chắc là tuyệt lắm đây. Đồng bọn nào ở nhà ra Bệt nhé.
I mis uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

thumongto
31-12-2010, 14:00
Tối mai có thể anh em đón giao thừ ở Biduop Núi Bà, kì này mình có 1 vé mời thế là mình đi không được. Phải chờ năm sau thôi
Chúc anh em lên đường may mắn, an tết trong rừng vui vẻ.
Chúc anh em ở nhà ăn khỏe, anh em độp mạnh khỏe.
Happy new year

BM
03-01-2011, 09:20
Nhóm đã về an toàn, nhưng để lại khá nhiều máu cho các thể loại ruồi vàng, vắt, ve, bọ chét khi xuyên qua đủ kiểu địa hình: rừng thông, rừng tre, rừng hỗn giao, trảng tranh, lau sậy, đầm lầy, dốc cao, vực sâu, thác lớn, suối cạn chảy zic-zac....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48629

VictorPhung
03-01-2011, 09:26
Chúc mừng cả nhóm đã hoàn thành hoành tráng chuyến đi. Yêu cầu tổ chức họp báo :D

chewingum
03-01-2011, 10:54
Huhu, Sorry mọi người trong đoàn leo núi. Do bất cẩn nên mình đã "đánh rơi" 1 cây chả trong tủ lạnh và 1 thùng mì dưới bếp. May mà đoàn về sớm 1 ngày.

BM
03-01-2011, 11:03
@Chewingum++: gạo còn, muối còn, cá suối nhiều, thì ta còn đi lâu. Từ chổ của "Đại úy Linh" ra đến bờ gần nhất của Krong No tầm 6,5km, như vậy nếu theo cung này, ngày đầu tiên sẽ cắm trại dưới ngã rẽ về Dung Kno một chút thì đêm thứ 2 có thể cắm trại tại bờ sông được nhỉ?. Cảm ơn Mr.& Ms. Dân cùng hai bạn Dương và Phúc Anh đã tổ chức chuyến đi thật ấn tượng với nhiều trãi nghiệm. Hẹn gặp các bạn trong cung đường tới!
@VictorPhung: sẽ tổ chức họp báo sớm! :)

thumongto
03-01-2011, 11:15
Chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp

menfuisu_dat
03-01-2011, 11:26
dạ, em mới mon men vào phượt....các phượt từ lão tới nhi cho em hỏi đăng kí thành viên nhóm mình ở page nào ạ...em muốn xin 1 chân lê la với làng ạ

tichuot
03-01-2011, 12:05
Nói chung là chuyến đi hơi đơn giản 1 xíu :)), nhưng được cái là vui và cười bể bụng

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/TSFWY3dz5vI/AAAAAAAAGag/QVRpBvGIf5g/s720/IMG_6141.JPG

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/TSFYP3uGB-I/AAAAAAAAGa0/fd25T-ZTQcA/s800/IMG_6129.JPG

book_worm
03-01-2011, 19:07
Hic, đã đếm toàn thân, giò (luôn mông ;)) phải 43, giò trái 27, 2 tay 20 vị chi 80 vết tích của ruồi vàng + vắt, nhiều hơn tổng số vết tích của tất cả các chuyến đi rừng trước giờ cộng lại.
Chuyến đi rất vui! Cám ơn mọi người ưu tiên vé xe sớm.

Jessy
03-01-2011, 20:05
dạ, em mới mon men vào phượt....các phượt từ lão tới nhi cho em hỏi đăng kí thành viên nhóm mình ở page nào ạ...em muốn xin 1 chân lê la với làng ạ

Trời, lão đại vào nhà mà xem, nhóm CHẢNH mà có mem đòi đu theo nữa kìa :))

Chúc mừng cả nhà về nhà an toàn, chuyến đi thành công tốt đẹp!

dugiang
03-01-2011, 21:45
Nhìn mấy bồ đón giao thừa trong rừng mà mình rơi nước mắt :((...
Mình không hề chảnh nhá...mình nối tiếp vụ mấy đứa kêu ca ở FB là mình cũng nhục lắm vì chọn được một chỗ ngồi đẹp nhất bên bờ sông Tonle Shap để đón giao thừa với bầu trời pháo hoa rực rỡ trên đầu mà máy ảnh lại hết pin cái bụp.
Mình đã từng cắn lưỡi một lần vì quên xạc ở Cửu Trại Câu.
Chúc mừng năm mới cả nhà nhá!!!!!!

EasyRaider
03-01-2011, 21:59
Họp báo "mặn" chứ đừng họp "chay" nha mấy bác :">

BM
03-01-2011, 22:10
@PetitCao: Mặn là Mặn, Chay là Chay...Cái nào ra cái nấy!

thangdong
04-01-2011, 16:52
Ẹc bây giờ mới vào nên mới biết các bác nhà mình làm chuyến băng rừng hoành tráng quá. Chúc mừng chúc mừng. Ko biết khi nào chúng ta mới lại được cùng nhau băng rừng lội suối nữa nhỉ :(

BM
04-01-2011, 18:43
@Thangdong: chuyến Trường Sơn Đông của các bạn cũng ấn tượng lắm. Chúng ta có tản ra nhiều nẻo đường vẫn cứ hướng về nhau là điều tốt đẹp nhất mà nhóm nhỏ này có! Rừng núi giang tay, con đường phia trước. Đích đến thêm có ý nghĩa, hành trình thêm vui khi có bạn đồng hành tâm đầu ý hợp. Hẹn gặp nhau ở một cung rừng không xa!

TheHung
10-01-2011, 11:31
Chúc mừng dangkhoaquan có ảnh được đăng trên website lớn nhất Việt Nam vnexpress.net thế là thành NAG rồi nhé. Nhậu đeeee http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/2011/01/3BA25303/.
P/S: Mấy đồng chí có 7D, Mark I, II...và các thể loại... mang máy của mình nhúng nước hết đi nhé hô hô hô.

thumongto
10-01-2011, 21:02
Mới từ HN về tối qua, tối hôm trước nữa có gặp Dugiang và 1 số bạn phượt khác ở HN.
Ngày mai mình lại làm 1 chuyến 4 ngày Phanthiet, Dalat và Buon Ma Thuot by cào cào. Thật là mệt quá đi :)

dugiang
10-01-2011, 21:39
Thumongto có ảnh của các bạn ngưỡng mộ chụp bên topic hội nhậu kìa.
Đi thế sướng chết còn than nỗi gì.
Hi, báo cáo nhà 442 mình mới vượt đèo Mộc Châu giữa đêm về ạ.

EasyRaider
10-01-2011, 22:14
thế là thành NAG rồi nhé!
- Chụp-ảnh chuyên nghiệp gọi là Nhiếp-Ảnh-Gia
- Ảo-thuật chuyên nghiệp gọi là Ảo-Thuật-Gia.
- Em hay làm hành-phi cho gia đình ăn đến mức chuyên nghiệp, vậy em có được gọi là Phi-Hành-Gia không vậy bác Hùng! :)) khớ khớ khớ....

dugiang
14-01-2011, 09:02
Nhà mình có định Tất Niên trưa thứ bảy ngày 22/1 không mọi người.
Hoặc trưa Chủ nhật cũng được.

tichuot
14-01-2011, 09:08
Tuần sau em đi Cần Thơ nên không tham gia được. Chúc cả nhà vui vẻ.

thangdong
14-01-2011, 12:17
Nhà mình có định Tất Niên trưa thứ bảy ngày 22/1 không mọi người.
Hoặc trưa Chủ nhật cũng được.

Trưa T7 thì có hi vọng, chứ trưa CN thì đang ở Sadec rồi chị ơi :P

thumongto
14-01-2011, 19:56
Từ h đến 22/1 còn lâu lắm. chưa biết lúc đó mình đang ở đâu :)

thumongto
15-01-2011, 20:12
Sáng mai anh em nào chưa về quê ra bệt nhé

tichuot
15-01-2011, 20:20
Sáng mai anh em nào chưa về quê ra bệt nhé

Ra hồi sáng này rồi anh ơi. Về SG rồi à? Sớm thế

BM
16-01-2011, 15:12
Có bạn nào trong nhóm đang có mặt tại BMT không? tối nay BM bay lên đó! Tối mai bay về!

thumongto
16-01-2011, 18:25
Tối nay anh Buôn Ma (BM) bay lên Buôn Mê Thuột 1 cái ngày mai về

CVN
18-01-2011, 23:03
http://blog.yume.vn/xem-blog/vuon-quoc-gia-phuoc-binh-va-con-duong-hoang-so-ninh-thuan-binh-thuan.ngocnhiem2009.35D02CF7.html

Sorry Mod khi đưa đường link vào đây. Nhưng tác giã của bài viết này đã luộc bài của Pmytrung và những bạn khác, chôm hình của bọn tớ trong chuyến Bidoup để phục vụ bài viết cực kỳ ..cục. Có bạn nào có thể truy tìm hung thủ không nhỉ?Bác tìm ra thì bác làm gì? Em thì chỉ mong có ai đó copy mấy cái ảnh lởm của em về blog của họ treo thôi.

Em nghĩ bác nên đi ngủ và thôi nghĩ về chuyện này!

BM
19-01-2011, 18:26
Sài Gòn những ngày giáp Tết, lòng bỗng vấn vương 1 mùa hoa cũ, lọ mọ lau chùi súng ống, chuẩn bị hành trang, độc hành....

EasyRaider
19-01-2011, 21:23
Bác nhớ thông-nòng súng luôn nhé! :))

thumongto
20-01-2011, 21:26
Súng nước lúc nào cũng thông bác à :))

tichuot
21-01-2011, 13:07
Anh Phúc ơi.

Cái lều ở ngoài HN anh để đâu thế? cho em mượn đi dịp tết này nhé.

Thank you vinamilk

thumongto
21-01-2011, 18:34
Em liên hệ Thịnh số ĐT:0904386996

tichuot
21-01-2011, 23:15
Thịnh pro chở Du giang phải không anh? Nếu là bạn ấy thì thật là ngưỡng mộ bạn ấy quá đi.

thumongto
22-01-2011, 18:54
Không phải Thịnh pro, mà là Thịnh rồ.
Thằng mà đi TQ với anh đó

thumongto
23-01-2011, 17:32
Có người anh em ở HN tên Voongsen có gừi máy bình rượi vào nhờ tôi đi lấy. Xe đậu tít ngoài Bình Dương làm sao tôi đi lấy được?
Cuối cùng là tôi bỏ vì có phải gửi cho tôi đâu, gửi cho Thehung và Dugiang mà :)) .

TheHung
23-01-2011, 18:08
Bác Thú, em mà gặp bác, em thay mặt chị DuGiang và...em chém bác vọp bẻ luôn áh.

thumongto
24-01-2011, 01:03
Thà bị chém còn hơn là từ nhà chạy ra Bình Duơng lấy 2 bình rượu

dugiang
24-01-2011, 08:38
Haizzzz....Nhờ sai người rồi :((
Dưng mà nghĩ sao gửi tận Bình Dương nhỉ? Cách SG ba bốn chục cây số mà chỉ cho lấy trong ngày....Tui thì may ra còn xoay xở được chứ ông Thu đúng là pó tay....hi hi....
Mọi người tểt đi chơi vui vẻ nhá!
@Tí: Đừng có hâm mộ Thịnh rồ vội vì nó ....rồ lắm. Nó toàn bảo chị hâm thôi, mà chị có hâm tí nào đâu ;)
BTW, chỗ đó còn có cả túi ngủ của chị nữa nhá. Ra HN nhớ điện cho nó một cái, nó dẫn đi nhiều chỗ hay lắm.

thumongto
24-01-2011, 20:11
Phải chi Voongsen gửi cho tui còn có chuyể đẻ nói, nhg tui có uống rượu đâu. mà có uống đi nữa cũng không rạnh chạy ra Bình Dường lấy máy lít rượu về. Mà Voongsen có biếu rượu cho mình đi nữa cũng phải mang tận nhà mình :))

susu
25-01-2011, 15:25
@Tí: Đừng có hâm mộ Thịnh rồ vội vì nó ....rồ lắm. Nó toàn bảo chị hâm thôi, mà chị có hâm tí nào đâu ;)
BTW, chỗ đó còn có cả túi ngủ của chị nữa nhá. Ra HN nhớ điện cho nó một cái, nó dẫn đi nhiều chỗ hay lắm.

Tí nghe lời chị Linh đi cưng !!
Không rồ nổi bằng 1 tí xíu của bạn í đâu ! =))

susu
26-01-2011, 12:37
Em khóa topic theo yêu cầu của bạn Tí, để 422 mở topic mới cho năm mới nhé !! :)