PDA

View Full Version : 442.......8 (Phần 2)



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9

BM
15-03-2010, 06:41
Ở đâu đó trên đường ta đi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=29406

tichuot
15-03-2010, 08:01
Chào cả nhà buổi sáng. 1 Chuyến đi tuyệt vời.

Trở lại cuộc sống của Sài gòn thôi. ;)

Thanks tất cả mọi người.

yan
15-03-2010, 09:23
Em bị đau chân
Nó không sưng, chỉ hơi tấy tấy
Đi không cần chống gậy
Chỉ hơi khập khiễng khập khà
Bước lên thềm nhà hơi khó
Bước xuống dễ ợt...

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/NuiChua/IMG_7405.jpg

thangdong
15-03-2010, 09:38
Vừa vào cty xong liền mò lên đây thấy ngay BigMinh làm quả hình rồi. Đề nghị chúng ta offline một bữa lẩu ếch vì nhóm 2 trên đường trở về buổi tối bắt được khá nhiều ếch cỡ bự há há(beer)

dangkhoaquan
15-03-2010, 10:10
Tối nay đi cho nó nóng mọi người.

dugiang
15-03-2010, 14:20
Uh, tối nay luôn đi.
Mai 5g sáng lại phải xuất ngoại rồi.

P/S: Ý tưởng đi chân đất về nhà là xuất phát từ anh BM nhá. Nghe đứa nào kể đi kể lại chuyện anh BM tặng lại đôi giày cho kiểm lâm khi xuống tới chân núi CYS, mình cũng lột ngay đôi giày tặng cho bạn Raglay. Hi hi...phen này về lột sạch ít cũng phải 5 cái móng chân.

dangkhoaquan
15-03-2010, 14:32
Em thấy có bài báo viết về chim phượng hoàng chắc là con này cùng loại với loại anh Điệp chỉ, tiếc là không chụp được kịp. Đúng là ngàn năm có một mọi người:
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Dak-Nong-Chim-phuong-hoang-co-nguy-co-bi-tan-diet/45110241/157/

BM
15-03-2010, 14:58
Thái An hồ đón người đi
Chồn chân núi Chúa, Vĩnh Hy người về!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29438

chewingum
15-03-2010, 15:03
Uh, tối nay luôn đi.
Mai 5g sáng lại phải xuất ngoại rồi.

P/S: Ý tưởng đi chân đất về nhà là xuất phát từ anh BM nhá. Nghe đứa nào kể đi kể lại chuyện anh BM tặng lại đôi giày cho kiểm lâm khi xuống tới chân núi CYS, mình cũng lột ngay đôi giày tặng cho bạn Raglay. Hi hi...phen này về lột sạch ít cũng phải 5 cái móng chân.

May mà mới nghe lời anh BM lột đôi giày. :D

suri
15-03-2010, 15:56
hic, em bỏ lỡ chuyến đi thú vị.
Nhớ cả nhà quá...

TheHung
15-03-2010, 15:57
Uh, tối nay luôn đi.
Mai 5g sáng lại phải xuất ngoại rồi.

P/S: Ý tưởng đi chân đất về nhà là xuất phát từ anh BM nhá. Nghe đứa nào kể đi kể lại chuyện anh BM tặng lại đôi giày cho kiểm lâm khi xuống tới chân núi CYS, mình cũng lột ngay đôi giày tặng cho bạn Raglay. Hi hi...phen này về lột sạch ít cũng phải 5 cái móng chân.

Hi all!
Tối nay 6h30 off (beer) tại Lion Beer (bên hông Caravelle) nhé. Đề nghị mọi người có mặt đông đủ để nhận quà (wait)

dangkhoaquan
15-03-2010, 16:09
Chán phải về nhà làm nghĩa vụ với gia đình nên xin phép 7h em mới qua.

BM
15-03-2010, 16:28
Hi all!
Tối nay 6h30 off (beer) tại Lion Beer (bên hông Caravelle) nhé. Đề nghị mọi người có mặt đông đủ để nhận quà (wait)

Oái! Mới nhớ ra hôm nay là Hội Chợ Sách đã hứa với 2 đứa nhỏ từ trước chuyến đi, mọi người cứ ngôi đó trước nhé, mình sẽ cố gắng ghé qua!(beer)

dangkhoaquan
15-03-2010, 16:53
Hôm nay vừa được bạn mình gửi cho mấy tấm ảnh chụp hôm đi Y tí
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1143&pictureid=29443

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1143&pictureid=29444
Em gái đồng bào:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1143&pictureid=29445
Đồng bào đi chơi tết
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1143&pictureid=29446
Biển mây:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1143&pictureid=29448

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1143&pictureid=29447
Xế và ôm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1143&pictureid=29442

thumongto
15-03-2010, 17:13
Sáng nay mình mới từ Nha Trang chạy qua Đà Lạt. Đường xấu kinh khủng.

tichuot
15-03-2010, 20:21
Chúc sư tỷ về Cam vui vẻ, cả nhà cụng dùm em 1 ly nhé, mới đầu tuần mà công việc ngập đầu rồi. Chỉ biết ngồi cấm đầu mà làm thôi, dù đã dùng 2 cây xà beng chống 2 con mắt nhưng nó vẫn buồn ngủ.

Jessy
16-03-2010, 06:16
Khi biết mọi người off thì đã muộn. Chuyến "nghỉ mát nước ngoài" đáng nhớ phải không chị. Chúc chị "về nước" vui vẻ nhé.

yan
16-03-2010, 07:49
Hôm qua em bận nên chả đi bia bọt với mọi người được. Sáng nay ngủ chả dậy nổi, bị trễ giờ chạy vắt chân lên cổ mới kịp đi làm. Giờ 2 mắt cứ díp lại, nhìn chỉ thấy lờ tờ mờ...

Con đường chúng ta đi sao mà toàn cỏ dại...

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/NuiChua/IMG_7589.jpg

sami
16-03-2010, 09:51
Anh BM! Em vừa đặt hàng cái này:

MOTOROLA FV300 2-Way Radio Walkie Talkies 10-Mile Range
Giá 1 cái là 23,98 USD + phí vận chuyển + linh tinh là 25.17usd nữa = tổng cộng là 49.15usd/ cái em mua 2 cái là 98,31 USD thành tiền việt là 1.889.518 VNĐ trước khi pay hỏi ý kiến anh tí là có nên ko ?
Hi Quan,
Anh mới bid thành công Midland LXT480VP3 22-Channel 24-Mile 2-Way GMRS Radio, pin sạc, có cổng chuyển đổi dùng pin AAAA.
Giá bèo thôi, 36$ cả ship (về Mỹ). Tháng sau hàng về VN.
Thân

TheHung
16-03-2010, 10:11
Chị DuGiang oi!
Help me, cái bình rượu chị chia cho Hùng đã ngâm gì chưa? sao nó có màu vàng mật ong? Bây giờ mà ngâm thêm mấy cái củ sâm có ấn đề gì không hả chị?

BM
16-03-2010, 11:05
Taman Negara: thành viên tham gia chuyến đi đọc thật kỹ phần "Trekking in Kuala Tahan" vì đây là điểm gần nhất từ KL và phù hợp với thời gian chúng ta có: 22, 23, 24/04; chiều 24 có mặt tại KL để các thành viên chưa thăm KL bao giờ có dịp "city tour" và shopping. Nhân tiện, bạn Tichuot/Autum/ cập nhật giúp anh số lượng thành viên tham gia gấp!

TheHung
16-03-2010, 11:58
Hic hic vừa download và "xem" xong Taman Negara...đã quá. Dạo này trình tiếng anh xuống cấp quá, đọc hỏng hỉu gì hết hé hé hé

BM
16-03-2010, 13:16
Hic hic vừa download và "xem" xong Taman Negara...đã quá. Dạo này trình tiếng anh xuống cấp quá, đọc hỏng hỉu gì hết hé hé hé

Có tin vui cho dân câu: được phép câu cá trong một số khu vực của VQG và được quyền ăn một số loài cá. Hình ảnh minh họa dưới đây (Cá này thì chế biến thế nào Tichuot và Thehung?)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1190&pictureid=29472

Một số loài câu lên, chụp hình khoe thành tích xong thả xuống!:shrug:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1190&pictureid=29473

BM
16-03-2010, 13:18
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1190&pictureid=29468

Acceptable!:D

Tin vui cho Canary:

Rừng Taman Nagara là khu bảo tồn vắt với hai loại đầy đủ:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1190&pictureid=29475



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1190&pictureid=29476

Phen này vô số vắt bị đứt làm đôi!:D

dugiang
16-03-2010, 13:58
Chị DuGiang oi!
Help me, cái bình rượu chị chia cho Hùng đã ngâm gì chưa? sao nó có màu vàng mật ong? Bây giờ mà ngâm thêm mấy cái củ sâm có ấn đề gì không hả chị?

Thôi toi. Vậy là trong bình có sẵn rượu ngâm cũ của đợt đi Biduop cuống chưa hết rồi. Lần đó hình như là rượu rắn của Thumongto thì phải. Chị k để ý cứ chế thêm rượu kia vào.
Hay Thehung thử chịu khó điện cho anh nhà chị hẹn trả cái bình cũ và đổi rượu mới nguyên chất nha. Chị sẽ báo lại cho.

Haizz cả nhà. Cambodia vẫn buồn như thế!

P/S: Khổ chủ nào nhượng vé vụ Kinabalu có còn giữ ý định k ta?

tichuot
16-03-2010, 17:14
P/S: Khổ chủ nào nhượng vé vụ Kinabalu có còn giữ ý định k ta?

Em nhượng vé Kinabalu cho sư tỷ.

Còn cách chuyển đổi quyền sở hữu như thế nào thì em bó chân. Thangdong help vụ này nhé.

@BM: Từ nay em bỏ nghề nấu ăn rồi, nên không nghĩ ra được là món cá đó làm món gì nữa. Thôi nướng đi cho nó ngon và ngọt. :D

@ All:

Các bạn nào leo núi Kinabalu nên tập thể lực từ hôm nay nhé. Vì không có nhiều thời gian lắm nên tớ sẽ tự tập.

canary
16-03-2010, 20:18
Vẫn còn lâng lâng... tặng cả nhà :)

https://farm5.static.flickr.com/4031/4438239662_e7c4d4955a_b.jpg

BM
16-03-2010, 21:02
Hôm nay quay lại Hội Chợ Sách ở CV LVT gặp vô số phượt tử lượn tờ, có cả phượt tử hãy còn..chống nạng!:D

tichuot
16-03-2010, 21:23
Có lên thì phải có xuống chứ :D

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S5-T52zA0QI/AAAAAAAAEk4/EKaAhgk63ks/s720/IMG_1167.JPG

thumongto
16-03-2010, 21:42
Mình mới tù Dalat về đến BMT.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1061&pictureid=29542
Hôm ở Nha Trang lo săn cái ảnh này suốt lạc mất phượt nhí

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1061&pictureid=29545
phượt nhí

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1061&pictureid=29544
Nhà thờ con gà, sau khi được tân trang lại nhìn thấy lạ lạ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1061&pictureid=29548
Hồ Xuân Hương...

BM
16-03-2010, 22:06
Mình mới tù Dalat về đến BMT.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1061&pictureid=29542
Biển Hè bưởi mọng nên khoe Sắc

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1061&pictureid=29548

Hồ Xuân nay đã cạn mùi Hương!

:D

BM
16-03-2010, 22:16
Lối mòn như một sợi chỉ mỏng manh nối rừng và biển. Bàn chân phượt như những mũi khâu nhỏ bé, làm nên sợi chỉ kia. Lãng mạn thay bóng dáng của guitare quên cất tiếng trong đêm rừng ở cao độ 800m!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29439

Nambyus
17-03-2010, 07:59
Guitar quên cất tiếng mà cũng lãng mạn là ***????:LL

BM
17-03-2010, 09:30
Guitar quên cất tiếng mà cũng lãng mạn là ***????:LL

Hình ảnh Tachcafe trong hình vác guitare trên vai mới lãng mạn!:T:T:T

dugiang
17-03-2010, 09:39
Và phía ngoài kia là biển xanh ngăn ngắt nữa chứ....Ôi trời!!!

P/S: Chịu không thể nào nhìn ra bạn Du.

TheHung
17-03-2010, 09:53
http://farm3.static.flickr.com/2764/4439974168_ba878bf1c0_o.jpg
Ôi Vĩnh Hy, hẹn ngày tái...nạm!!!!

http://farm5.static.flickr.com/4013/4439198011_566943740f_o.jpg
Ruộng muối, Phan Rang là vùng sản xuất nhiều muối nhất Việt Nam nhưng diêm dân nghèo vẫn nghèo.

TheHung
17-03-2010, 09:57
http://farm3.static.flickr.com/2701/4439973790_d90ea34c20_o.jpg
Sức sống mãnh liệt của những loài cây đã thích nghi với thời tiết khô hạn và khắc nghiệt của Phan Rang

TheHung
17-03-2010, 09:59
http://farm5.static.flickr.com/4021/4439197539_686645265b_o.jpg
Phút nghỉ ngơi của những kẻ giời đày, khùng, nhảm....bên sườn núi trong chiều tà.

TheHung
17-03-2010, 10:04
http://farm5.static.flickr.com/4021/4439191575_cb4fe53e90_o.jpg
Đỉnh vinh quang!!

tichuot
17-03-2010, 10:12
Đề nghị các bạn nên hạ nhiệt Núi Chúa, để viết bài. Chứ post vào đây thì chỉ có anh em mình đọc thôi. :D

dangkhoaquan
17-03-2010, 11:07
Có khi tichuot mở 1 topic bên box hồi ức cho anh em vào chia sẽ đi.

Jessy
17-03-2010, 11:55
Đề nghị các bạn nên hạ nhiệt Núi Chúa, để viết bài. Chứ post vào đây thì chỉ có anh em mình đọc thôi. :D

Mình thống nhất post kiểu nào đi : 1 nhóm bao la biển trời xanh ngắt, 1 nhóm vòng vòng núi Chúa Em và đâm đầu vào rừng gai đêm tối.

tichuot
17-03-2010, 12:35
Vote cho ý kiến của Jessy là post theo 2 cung bậc khác nhau. Vì mỗi nhóm có cảm xúc riêng và hương vị riêng khi 2 nhóm lạc nhau.

dangkhoaquan
17-03-2010, 13:11
Nhưng có người viết thì mới post nhé, mình thì lười chủ yếu vào xem có cái ảnh nào thôi.

TheHung
17-03-2010, 13:16
Cho em post thêm tấm này nữa thôi hehehe
http://farm5.static.flickr.com/4046/4439967340_c798b3dd10_o.jpg
Nhìn tấm này mới thấy ai cụng nhí nhảnh như con...cẩu cảnh kakaka

TheHung
17-03-2010, 13:48
https://www.phuot.vn/showthread.php?p=171160#post171160
Em xin phép khơi mào, cả nhà vào mà chia sẻ cảm xúc đeeee.

dangkhoaquan
17-03-2010, 13:54
Có lẻ nên để cn share ảnh rồi tiếp tục post anh hùng ơi.

ruadibo
17-03-2010, 21:14
Vote cho ý kiến của Jessy là post theo 2 cung bậc khác nhau. Vì mỗi nhóm có cảm xúc riêng và hương vị riêng khi 2 nhóm lạc nhau.

Hihi nghe hấp dẫn quá. Mong chờ bài, ảnh, cảm xúc từ chuyến đi của cả nhà :D.

dangkhoaquan
17-03-2010, 22:06
Lại thèm bia đức rồi, anh em lúc nào đi tiếp nhĩ.

dangkhoaquan
18-03-2010, 10:47
Anh Hùng viết hay lắm, cố lên.

BM
18-03-2010, 11:28
Đồng bọn thân mến!
Hy vọng rằng mọi người đã phục hồi 100% thành công lực sau chuyến "nghỉ mát" tại VQG Núi Chúa! Mỗi chúng ta đều lưu lại ấn tượng sâu sắc về điểm đến, hành trình cũng như những kinh nghiệm bổ ích trong công tác tổ chức, phân công, trách nhiệm. Thời gian để ra quyết định và xúc tiến chuyến đi quá gấp rút nên không tránh khỏi những bất cập xảy ra! (AQ một chút thì chính những bất cập này lại tô điểm thành công của chuyến đi!:)). Cá nhân mình thật sự ấn tượng và khâm phục nỗ lực của hai mẹ con Dugiang!.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần khắc phục một vài vấn đề như: ý thức bảo vệ rừng, vệ sinh quanh khu vực hạ trại, trách nhiệm và chia xẻ công việc chung, ý thức cá nhân về trách nhiệm hành lý, thức ăn đặc biệt là nước!!! (cũng nên lưu ý rằng cán bộ của VQG không phải là porter!!:T:T:T)
Thẳng thắn nêu lên những vấn đề trên không nhằm chỉ trích mà giúp cho tất cả chúng ta đoàn kết, tiến bộ hơn cho những chuyến đi tới. Những chuyến đi hứa hẹn những thử thách cao hơn, cung đường đẹp "nghẹt thở" hơn, nếu không khắc phục được những nhược điểm trên thì những cung đường dự định sẽ gặp khó khăn khi hiện thực hóa!
Mong tất cả thành viên giữ nhịp, vì biết đâu ngày mai "alo" một phát, tất cả lại sẵn sàng....!(c)

BM
18-03-2010, 11:55
Đồng bọn tham gia chuyến đi thân mến!
Cập nhật danh sách, thành viên tham gia chuyến đi lên đến 15 mạng!:help
Nhằm giúp tất cả chúng ta có một chuyến đi thành công, BM mạn phép nêu ra một vài lưu ý:
Mt. Kinabalu: đỉnh núi này là một thách thức đáng mơ ước chinh phục. Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta không book được phòng trên Raban Lata nên cơ hội để chinh phục đỉnh núi này chỉ là 1%. Lựa chọn của chúng ta là có mặt tại VQG Kota Kinabalu sáng ngày 18/04 với hy vọng (1) là có chỗ trên Raban Lata do tours đặt trước nhưng không có khách nên hủy (2) xin phép Giám đốc VQG cho phép leo trong ngày! nếu OK chúng ta sẽ có mặt tại cổng vườn lúc 6h (ngày 19 hoặc 20/04) làm thủ tục đến 7h và tiến hành leo từ độ cao 1800m lên đến 3000m (6km: cần 3h30 - 6h để leo. Nếu chọn PÁ (2) buộc chúng ta phải đến được Raban Lata trước 12h! vì nếu không nhân viên VQG sẽ stop! nên các bạn cân nhắc leo hay không? Nếu không: dưới chân Kinabalu có khá nhiều Trails "dưỡng sinh" phục vụ các bạn!:D
Taman Negara: Các bạn được thăm một VQG được hình thành từ rừng nguyên sinh 130 triệu năm tuổi! và sẽ được đi một thang dây treo trên cây có cao độ 80m dài 550m - dài nhất thế giới!) Chúng ta sẽ trekking các Trails trong khu vực Kuala Tahan, tắm suối,...
Do chúng ta mang tinh thần Phượt và phong cách 442 nên sẽ cắm trại ngủ lều! BM đề nghị mang lều đôi hoặc 4 đi vì sẽ có 1 đêm ngủ trên đảo Manukan trong quần thể đảo thuộc VQG Tunku Abdul Rahman và trong rừng Taman Negara!

Thể lực là thách thức lớn nhất của chuyến đi này! nên việc "kiểm tra" thể lực là việc phải làm! Chúng ta sẽ cùng thống nhất việc tập luyện và "test" như thế nào khi tổ chức off, gặp gỡ thành viên, phân công nhiệm vụ....

Nếu được, CN này off tại Bệt để bàn cụ thể, mong các bạn cho ý kiến gấp..!

dugiang
18-03-2010, 13:42
Chuẩn bị ăn sinh nhật Nambyus chưa nhỉ?

thumongto
18-03-2010, 14:07
sáng nay mới đi chụp hình về, có gọi cho anh lengkeng nhưng không được
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1019&pictureid=29641

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1019&pictureid=29639

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1019&pictureid=29640

Nambyus
18-03-2010, 15:45
Chuẩn bị ăn sinh nhật Nambyus chưa nhỉ?

Để chủ nhật đi ăn hủ tíu chị ơi!!!(beer) Chị dzìa hem?

dangkhoaquan
18-03-2010, 16:41
@thangdong,tachcafe đây là địa điểm dự định xem bắn pháo hoa
http://www.greenplazahotel.vn/index.php?act=About
Ở quán cafe trên cùng vừa view được toàn ĐN vừa ngắm được pháo hoa ngay trên cầu sông hàn.
Góc nhìn trên green plaza hướng về cầu sông hàn:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=939&pictureid=23099
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=939&pictureid=23102

tichuot
18-03-2010, 17:02
Dear all,

Đây là những thông tin tớ vừa đọc và trích lục ra cho mọi người xem kỹ trước khi leo Kinabalu, tớ chỉ notes lại những ý chính thôi:

- Equipment: You shout also bring a woollen hat, gloves and long pants. A raincoat or rain poncho is also recommended. Wear strong, comfortable shoes with good grip. A torch is required. Bring snackand food ì you intend to do your own cooking. Water bottles can be filled along the trail.
- Climb: Climbing Mt. Kinabalu is normally a two day exercise. The park headquaters recommendd that you be under way by 10am to make Laban Rata in good time - leaving by 11am should be fine if you're reasonably fit.

The climb is uphill 99% of the way, it's unrelenting, steep in places and there are seemimgly endless steps.
The secret to climbing Mt. Kinabalu is stamina. Take it slowly - very slowly if you are tired and out of breath.

Even if you decide not to do the climb, the park itself is a beautiful spot and many visitors come just to escape the heat and humidity of the coat....

Rất mong mọi người tham gia tập thể lực trước khi leo.

rei
18-03-2010, 17:06
Chúc chị Nambyus sinh nhật vui vẻ nhen ;)

thik_di_choi
18-03-2010, 18:10
@thangdong,tachcafe đây là địa điểm dự định xem bắn pháo hoa
http://www.greenplazahotel.vn/index.php?act=About
Ở quán cafe trên cùng vừa view được toàn ĐN vừa ngắm được pháo hoa ngay trên cầu sông hàn.
Góc nhìn trên green plaza hướng về cầu sông hàn:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=939&pictureid=23099
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=939&pictureid=23102

Tối xem pháo hoa chỗ đẹp, đêm về cũng phải có chỗ đẹp để bắn pháo hoa nhỉ

dangkhoaquan
18-03-2010, 18:32
@thik di choi: cái địa điểm ăn chơi mà em định rủ 2 lão kia đi chắc chắn là xứng đáng "nhất dạ đế vương" anh ơi, em đang liên hệ với mấy thằng ở ĐN xem thử nó còn không hay đã bị CA diệt rồi.Có điều xác định quan điểm trước là không ở đâu rẻ và dịch vụ tốt bằng ở Vtàu,SG.

thik_di_choi
18-03-2010, 18:39
@thik di choi: cái địa điểm ăn chơi mà em định rủ 2 lão kia đi chắc chắn là xứng đáng "nhất dạ đế vương" anh ơi, em đang liên hệ với mấy thằng ở ĐN xem thử nó còn không hay đã bị CA diệt rồi.

Ò phải. Vụ đó ở ĐN là tương đối khó kiếm nếu thổ dân ko phải tay lão luyện. Ông NBT muốn ĐN phát triển du lịch thiếu 1 chữ S

dangkhoaquan
18-03-2010, 18:43
Lão ấy chỉ muốn xây nhiều đường , làm nhiều cầu , xây hết cả phần những người kế nhiệm thôi anh ơi.

BM
18-03-2010, 18:43
- Climb: Climbing Mt. Kinabalu is normally a two day exercise. The park headquaters recommendd that you be under way by 10am to make Laban Rata in good time - leaving by 11am should be fine if you're reasonably fit.

The climb is uphill 99% of the way, it's unrelenting, steep in places and there are seemimgly endless steps.

The secret to climbing Mt. Kinabalu is stamina. Take it slowly - very slowly if you are tired and out of breath.

Xin làm rõ nghĩa một chút để mọi người hiểu thấu đáo (BM giỏi tiếng Anh hơn tiếng Em mà!:D)

Khuyến cáo trên là dành cho leo 2 ngày, nghĩa là đã book được phòng trên Laban Rata, nên chi trong khoảng thời gian từ 8h-10h sáng cứ cứ tà tà mà đi, 11h nếu đi nhanh sẽ đến Laban Rata trong khoảng 15h-15h30, nhận phòng, tắm rửa, ăn tối, đi ngủ lấy sức. 3h sáng hôm sau leo lên đỉnh trong khoảng 5h-5h30 vừa đẹp chuẩn bị đón bình minh.

Nhưng than ôi! lên xuống trong ngày thì cái ngưỡng trước 12h phải đến được Laban Rata là một thách thức khó khăn. Do đó, phải có mặt tại VQG 6h làm thủ tục đến 7h (giờ mở cửa chính thức là 8h).

Phải tập luyện mỗi ngày thôi, ngay từ bây giờ, các bạn ạ!:)

dangkhoaquan
18-03-2010, 19:27
Hôm nay đọc trên SGTT bài báo này:
“Bi kịch” thời đại - tốn tiền nghe tiếng thiên nhiên
Trong giới chơi dàn hi-end ở Sài Gòn và thậm chí Việt Nam, không ai không biết Ty Audio, một “ông trùm” có quan niệm rất lạ về mặt hàng xa xỉ phẩm này.
Tột đỉnh…
Một dàn hi-end

Dàn nhạc hi-end được định nghĩa bởi nhiều quan điểm khác nhau, nhưng tựu trung thì tạm hiểu là “tột đỉnh” – đương nhiên cả về giá bán và chất lượng. “Con người sinh ra trong thiên nhiên nhưng thường sống chẳng hoà thuận gì với thiên nhiên, tàn phá nó đến kiệt quệ, sau đó dùng máy móc nhân tạo để mô tả lại thiên nhiên, ấy là một bi kịch. Về phẩm chất âm thanh, hi-end cố gắng tái tạo lại thứ âm thanh diệu kỳ của thiên nhiên mà con người đã và đang triệt tiêu” – Ty Audio mở đầu câu chuyện như vậy.

Mấy chục năm lăn lộn với nghề này, ngày trước, bằng cái thú lọ mọ nơi chợ trời, mua và lắp ráp các kiểu máy nghe nhạc, nay, Ty Audio là một “gấu bự” trong lĩnh vực chẳng mấy người đủ kiên nhẫn để đi đường trường này. Có lời đồn anh đã từng thiết đặt những dàn nhạc thuộc diện xa xỉ bậc nhất, riêng cặp loa đã lên đến nửa triệu USD! Hỏi anh con số này có thật không và chủ nhân của dàn hi-end ấy là ai, Ty Audio chỉ cười vì theo anh tiền không bao giờ là thước đo về sự giàu có trong âm nhạc, tầm văn hoá, sự thanh cao của một người yêu mến âm thanh cả. “Dù thực tế cho thấy, để nghe được thứ âm thanh gần với tự nhiên, trung thực như mình ngồi giữa rừng vắng nghe chim hót, thì cái giá của nó từ rất đắt đến siêu đắt. Ấy là bi kịch của thời này” – Ty Audio khẳng quyết.
http://www.sgtt.com.vn/detail51.aspx?ColumnId=51&newsid=63598&fld=HTMG/2010/0302/63598
CHợt nhận thấy các chuyến đi rừng của anh em mình quá rẻ, quá rẻ để được gần gủi cảm nhận thiên nhiên. Chúng ta có những cái mà đôi khi những người rất nhiều tiền phải đánh đổi rất nhiều nhưng mãi chỉ vẫn là những thứ ảo .

BM
18-03-2010, 19:33
@Khoaquan: ngày mai nhớ nhắc đ/c Lộc về tấm chống mưa cho lều của anh em mình, anh sẽ dùng nó cho chuyến Kota Kinabalu và Taman Negara!

Nghe mưa rừng đêm, tiếng mưa rả rích hòa lẫn tiếng thú ăn đêm hay tiếng côn trùng, hay trong không gian tĩnh lặng nhất tiếng những giọt sương rơi lộp bộp trên mái lều....và cả những tiếng ngáy của BM!:D

dangkhoaquan
18-03-2010, 19:42
Sáng t7 này anh em làm cái tập luyện chung ở LVT đi nhẩy, em thấy đi kiểu đó balô chắc không dưới 10 kg đâu. Bọn em đi 10 ngày thì còn nhiều hơn nữa, chưa gì đã thấy ớn rồi.

BM
18-03-2010, 19:48
Sáng t7 này anh em làm cái tập luyện chung ở LVT đi nhẩy, em thấy đi kiểu đó balô chắc không dưới 10 kg đâu. Bọn em đi 10 ngày thì còn nhiều hơn nữa, chưa gì đã thấy ớn rồi.

Công viên Gia Định đê vì còn hội chợ sách ở đó!
btw: hội chợ sách năm nay chán quá, hầu hết sách ế mang ra trưng bày!X(:T
Bản đồ của NXB Bản đồ thì thì 2002 đến nay vẫn chưa cập nhật!:shrug:

dangkhoaquan
18-03-2010, 19:49
Yep, sáng t7 công viên gia định đi.
Anh dugia vừa có bài về sơn đoòng trên ttvnol
http://ttvnol.com/forum/f_233/1236743.ttvn

BM
18-03-2010, 19:58
Link về Sabah nơi có hai VQG mà chúng ta sẽ đến

http://www.mediafire.com/file/hthiydnlmzg/borneo-1-sabah_v1_m56577569830511146.pdf

Link Pahang nơi sẽ đi: Taman Negara

http://www.mediafire.com/file/km2z2njjm2x/malaysia-10-pahang_v1_m56577569830519238.pdf

Link KL city tours và shopping

http://www.mediafire.com/file/rjwdzh41xom/malaysia-10-kuala-lumpur-selangor_v1_m56577569830519235.pdf

dangkhoaquan
18-03-2010, 22:03
Nghe đại ca thick di choi bảo đợt này có anh greenlines và gao cũng vào ĐN , anh Du và thangdong có muốn kết đoàn ko? Anh Greenlines chụp ảnh pháo hoa đẹp lắm.

BM
19-03-2010, 09:42
@ALL: Các bạn nếu có bạn bè hay đồng nghiệp tại Malaysia, nếu được sử dụng Network của mình để hỏi thêm thông tin. Dân local thường hỏi được tours leo 2N1D với giá mềm (tất nhiên một loại phí như leo đỉnh "non-malaysian" phải trả 100RM so với 15RM của local!)
Có còn hơn không, cảm ơn mọi cố gắng của các bạn vì sự thành công của chuyến đi!:)

dangkhoaquan
19-03-2010, 09:55
Thấy cái balô bên trái trong ảnh này của anh BM lạ lạ
https://www.phuot.vn/album.php?albumid=472&pictureid=26511
Đó là loại balô gì thế anh BM?

thangdong
19-03-2010, 11:11
Nghe đại ca thick di choi bảo đợt này có anh greenlines và gao cũng vào ĐN , anh Du và thangdong có muốn kết đoàn ko? Anh Greenlines chụp ảnh pháo hoa đẹp lắm.

Greenline là đồng chí của anh mà, làm sao bỏ qua đc hehe

Nambyus
19-03-2010, 11:17
@ALL: Các bạn nếu có bạn bè hay đồng nghiệp tại Malaysia, nếu được sử dụng Network của mình để hỏi thêm thông tin. Dân local thường hỏi được tours leo 2N1D với giá mềm (tất nhiên một loại phí như leo đỉnh "non-malaysian" phải trả 100RM so với 15RM của local!)
Có còn hơn không, cảm ơn mọi cố gắng của các bạn vì sự thành công của chuyến đi!:)

Vay dân local mua giùm được k, để em nhờ bạn em mua cho!!!

thangdong
19-03-2010, 11:27
Sáng t7 này anh em làm cái tập luyện chung ở LVT đi nhẩy, em thấy đi kiểu đó balô chắc không dưới 10 kg đâu. Bọn em đi 10 ngày thì còn nhiều hơn nữa, chưa gì đã thấy ớn rồi.

Mỗi người mà mang theo 10kg thì chắc chắn 1/2 sẽ đứt bóng giữa đàng :D Theo em mang theo 3 bộ đồ là ok rồi, cả đoàn mang theo 1-2 cái máy sấy, 1 cái bàn ủi mini là xong. Quần áo thì nên càng mỏng càng tốt, dễ phơi, mau khô.

Nếu mọi người leo núi trong ngày thì đồ đạc các bác có thể gửi ở chân núi, cần 2-3 bác khỏe mạnh trong đoàn mang theo balo đựng nước cho cả đoàn, mỗi bác gánh nước cho 1 nhóm nhỏ 4-5 người, tương đương 4-5kg (như nhóm "mộng năng" bọn em trong chuyến vừa rồi :D). Trên đường đi, nếu đường quá dốc, mọi người trong nhóm có thể thay nhau xách balo để giảm tải cho nhau. Tình hình là với 99% uphill + leo vào giờ chính ngọ + đất trống đồi trọc từ 3000m trở lên, các bác sẽ mất nước một cách khủng khiếp, nhất là đối với các bác nặng kí.

Em góp ý thêm là các bác nào cảm thấy chưa ready lắm để leo thì nên tập luyện ở các khu vực có cầu thang dài. Vác 10kg đi bộ ở LVT không bằng vác 3kg leo lên leo xuống cầu thang ở Phú Thọ đâu :LL Nếu các bác kiếm được chỗ nào có cầu thang có bậc cao là tốt nhất.

dangkhoaquan
19-03-2010, 11:34
Cám ơn anh nhóm em đàn ông thì là homelessman,jack,toanthang không lo chỉ lo các bạn nữ chân quá yếu tay quá mềm thua xa chị em nhà mình, mà lịch bay rất gấp.

Jessy
19-03-2010, 11:58
Oái, làm sao gửi reply cho toàn danh sách, ấn reply nó cho 1 người àh, khổ ... lúa toàn tập
@ tachcafe: mình không PM cho tachcafe đuợc nó bảo nhận không nhận PM.

BM
19-03-2010, 13:16
Thấy cái balô bên trái trong ảnh này của anh BM lạ lạ
https://www.phuot.vn/album.php?albumid=472&pictureid=26511
Đó là loại balô gì thế anh BM?

Balo "trâu bò' của qui-xo-toc chuyên dụng trượt tuyết, một thành viên 442 đang sở hữu nó!

Nambyus
19-03-2010, 13:28
Oái, làm sao gửi reply cho toàn danh sách, ấn reply nó cho 1 người àh, khổ ... lúa toàn tập
@ tachcafe: mình không PM cho tachcafe đuợc nó bảo nhận không nhận PM.

Chị copy vào word, ctrl H roi paste lại là okie!

Jessy
19-03-2010, 13:31
Chị copy vào word, ctrl H roi paste lại là okie!

Ô cách này àh, phải góp ý cho diễn đàn mới được ...:)

Nambyus
19-03-2010, 13:32
@ALL: Các bạn nếu có bạn bè hay đồng nghiệp tại Malaysia, nếu được sử dụng Network của mình để hỏi thêm thông tin. Dân local thường hỏi được tours leo 2N1D với giá mềm (tất nhiên một loại phí như leo đỉnh "non-malaysian" phải trả 100RM so với 15RM của local!)
Có còn hơn không, cảm ơn mọi cố gắng của các bạn vì sự thành công của chuyến đi!:)

Bạn em đang ở KL, nếu mua online được thì bạn í sẽ mua cho. Dân local chính gốc, có cái web nào mua trực tuyến k anh?:)

BM
19-03-2010, 13:35
Vay dân local mua giùm được k, để em nhờ bạn em mua cho!!!

Em nhờ local tìm kiếm, hỏi thăm xem có bọn tours nào ở KL hay KK còn chỗ (do bọn nó ôm hàng) rồi nhờ họ deal thử xem!? Cảm ơn nỗ lực của Nambyus (thời gian leo 2N1D rơi trong khoảng 18-19-20/04.)

dangkhoaquan
19-03-2010, 14:25
Hôm nay thèm bia quá mọi người.

tichuot
19-03-2010, 14:40
Hôm nay thèm bia quá mọi người.

Uống thì ít, mà cứ ngày nào cũng thèm, hi vọng đến hết tháng 4 này tửu lượng của chú tăng lên.

Cuối tuần mệt mỏi quá, phải relax thôi....:D

dangkhoaquan
19-03-2010, 14:41
Uống thì ít, mà cứ ngày nào cũng thèm, hi vọng đến hết tháng 4 này tửu lượng của chú tăng lên.

Cuối tuần mệt mỏi quá, phải relax thôi....:D

Dạo này trời nóng, đâm ra thèm bia, trời lạnh thì đổi qua thèm thịt chó thôi.

dangkhoaquan
19-03-2010, 15:32
Thông Báo!
Được sự ủy quyền của Nambyus mình xin trân trọng kính mời anh em đến dự tiệc sinh nhật của Nambyus với gia đình chúng tôi vào hồi 18g00 hôm nay thứ 6 ngày 19/03/2010 tại nhà hàng ỐC Năm Sao tại địa chỉ 307/21 Nguyễn Văn Trỗi P.1 Q.Tân Bình Tp.HCM (cạnh ngân hàng eximbank)
Trân trọng kính mời.
http://www.ocnamsao.com/content/noidung.php?catid=284&subcatid=0&langid=0

BM
19-03-2010, 15:48
Thông Báo!
Được sự ủy quyền của Nambyus mình xin trân trọng kính mời anh em đến dự tiệc sinh nhật của Nambyus với gia đình chúng tôi vào hồi 18g00 hôm nay thứ 6 ngày 19/03/2010 tại nhà hàng ỐC Năm Sao tại địa chỉ 307/21 Nguyễn Văn Trỗi P.1 Q.Tân Bình Tp.HCM (cạnh ngân hàng eximbank)
Trân trọng kính mời.
http://www.ocnamsao.com/content/noidung.php?catid=284&subcatid=0&langid=0

Phải chỗ này hôm nọ Thehung giới thiệu phải không?

dangkhoaquan
19-03-2010, 15:52
Vâng sau một hồi gài độ em mới gài được chỗ này, lý do có đàn cho anh Bm đánh.

Nambyus
19-03-2010, 16:09
Sinh nhật mà mọi người hem tặng hoa là hok chịu đâu nhoa!!! :L

tichuot
19-03-2010, 16:11
Hủy chuyến Hà Nội, Bay thẳng Nha Trang hi vọng sẽ gặp ai đó trong đêm mai.

Chúc cả nhà ngon miệng khi được Nambyus đãi sinh nhật nha. (beer)

TheHung
19-03-2010, 16:58
Kính gởi cụ Du (Tachcafe):
Theo xác nhận của một thầy thuốc Đông Y là bạn của Hùng, Những tai nấm mình hái trên núi Chúa địch thị là Nấm Linh Chi. heheheh chuyến này chúng ta lời to rồi nhé.

dangkhoaquan
19-03-2010, 17:01
Oh yeah em cũng được 2 cái nấm.

BM
19-03-2010, 17:06
Kính gởi cụ Du (Tachcafe):
Theo xác nhận của một thầy thuốc Đông Y là bạn của Hùng, Những tai nấm mình hái trên núi Chúa địch thị là Nấm Linh Chi. heheheh chuyến này chúng ta lời to rồi nhé.

Kính gởi các cụ!
Theo hiểu biết của em thì các tai nấm các cụ "sưu tầm" thuộc họ nấm gỗ - NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ LINH CHI! Tuy nhiên, các cụ cứ ngâm rượu uống nếu thành "tiên" - thuật ngữ chuyên môn là "thiên cổ" thì đích thị là LINH chi!:D

TheHung
19-03-2010, 17:14
Kính gởi các cụ!
Theo hiểu biết của em thì các tai nấm các cụ "sưu tầm" thuộc họ nấm gỗ - NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ LINH CHI! Tuy nhiên, các cụ cứ ngâm rượu uống nếu thành "tiên" - thuật ngữ chuyên môn là "thiên cổ" thì đích thị là LINH chi!:D

Mần sao đây trời, một cụ Đông Y thì nói Linh Chi, một cụ Tây Y thì nói hổng phải? Thôi thì cứ mần cho...thằng bạn thân nó uống, nếu nó có thành "thiên cổ" thì mình (NT) với con dzợ nó tha hồ (HH)

BM
19-03-2010, 17:20
Mần sao đây trời, một cụ Đông Y thì nói Linh Chi, một cụ Tây Y thì nói hổng phải? Thôi thì cứ mần cho...thằng bạn thân nó uống, nếu nó có thành "thiên cổ" thì mình (NT) với con dzợ nó tha hồ (HH)

Giải pháp này hay!! Tuy nhiên, cho dù là hái được linh chi thật thì tác dụng của nó cũng không như "huyền thoại" đâu! Thehung lấy cái khúc cây ngâm thử rồi cho thằng bạn uống luôn thể, anh chờ kết quả!:D

yan
19-03-2010, 17:43
Ây da, em lỡ mất tiệc sinh nhật nhỉ. Em không cập nhật kịp thông tin nên về nhà mất rồi. Chúc chị Nambyus và mọi người ăn uống vui vẻ nhe. Sinh Nhật vui vẻ nha chị iu! Em chỉ có 1 lời chúc là chúc chị sớm chống lầy mau mau cho đẹp trời! hì hì...

yan
19-03-2010, 19:36
Mọi người ơi, cái đĩa hình em chép gửi mọi người, nó có 1 lỗi to tướng. Lỗi là nếu mình để view dạng thumbnails thì không thấy hết hình được. --> chuyển qua chế độ view dạng List sẽ thấy toàn bộ. Vậy đấy, ai biết sửa dùm em.

thumongto
19-03-2010, 19:39
Chúc mừng sinh nhật em Nambyus.
Chúc em luôn vui tươi trẻ khỏe:bd
luôn có nhiều tiền và giàu thơi gian đi phượt:L

txtung
19-03-2010, 21:06
Thông Báo!
Được sự ủy quyền của Nambyus mình xin trân trọng kính mời anh em đến dự tiệc sinh nhật của Nambyus với gia đình chúng tôi vào hồi 18g00 hôm nay thứ 6 ngày 19/03/2010 tại nhà hàng ỐC Năm Sao tại địa chỉ 307/21 Nguyễn Văn Trỗi P.1 Q.Tân Bình Tp.HCM (cạnh ngân hàng eximbank)
Trân trọng kính mời.
http://www.ocnamsao.com/content/noidung.php?catid=284&subcatid=0&langid=0

Chiều nay nghỉ phép đi công việc, giờ mới nhận được tin nhắn này. Hixhix..
Chúc cả nhà bữa tiệc thật hoành tráng nha. (beer) (beer)

@Nambyus: Hép-pi bớt-đi nhé. (beer)

Nambyus
19-03-2010, 23:16
Cám ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon và mơ tiếp những cung đường mới. Nhất là cám ơn lời chúc của bé Yan và anh Thumongto!!! Hôm nay lấy hình của anh Hùng thấy cỏ đẹp quá....(c)

dangkhoaquan
20-03-2010, 08:37
Dân tình đang tập trung tại cv lê thị riêng, ai rãnh thì ra cho vui.
Chuyến này về mọi người cùng nhau post bài hay quá, liền mạch quá, mình vụng về thô ráp nên ko dám post chỉ động viên bằng nút tks, mọi người post hay lắm.

BM
20-03-2010, 18:34
Nếu không đi đâu, rảnh rổi, ra Bệt thưởng thức cà phê cuối tuần và gặp gỡ những cán bộ dễ mến của VQG Núi Chúa đang công tác tại Sài Gòn. Mong một vài reply của các bạn! Hẹn gặp.:)

thumongto
20-03-2010, 19:09
Sáng mai cho mình đăng kí 1 chổ nhé anh BM.
Ngày mai mình sẽ nghỉ off cào cào 1 ngày.

TheHung
20-03-2010, 19:21
Sáng mai mọi người nhớ mang hình ra Bệt share nhé. Hẹn gặp lại...khi gặp lại.

thumongto
20-03-2010, 19:22
TÌM TRẺ LẠC
Tên Lengkeng, Cao 1m75, Nặng 38kg.
Khi đi Em mặc áo xanh quần đen có đeo cái túi và cằm theo cái máy chụp hình EOS.
Em đi từ năm 20... đén nay chưa về.
Ai biết, gặp em ở đâu xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ [email protected]
Thumongto sẽ hậu tạ 1 ly cafe bệt

BM
20-03-2010, 19:40
TÌM TRẺ LẠC
Tên Lengkeng, Cao 1m75, Nặng 38kg.
Khi đi Em mặc áo xanh quần đen có đeo cái túi và cằm theo cái máy chụp hình EOS.
Em đi từ năm 20... đén nay chưa về.
Ai biết, gặp em ở đâu xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ [email protected]
Thumongto sẽ hậu tạ 1 ly cafe bệt

Trẻ này đang lạc trên đỉnh Chư Yang Sin!:D

Nambyus
20-03-2010, 23:03
Chư Yang Sin mùa này k biết hoa đẹp thế nào? Mai em ra hơi trễ, 10h30 nha'. Mọi người nhớ share hình.

thumongto
21-03-2010, 18:31
Chư Yang Sin mùa này k biết hoa đẹp thế nào? Mai em ra hơi trễ, 10h30 nha'. Mọi người nhớ share hình.

Sáng nay không thấy Nambyus đâu nhé.

Anh em có quen ai bay từ HN vào SG cho mình gửi cái DT:help, mình mới được tặng cái HTC:) nhưng chưa có ai mang vào dùm.

Nambyus
21-03-2010, 19:11
Sáng ni em cọ ra anh ơi, chi là ra 10h45p...heheh và ăn chơi buôn dưa lê với các huynh đệ và anh Vinh và em Thuý dễ thương của vườn quốc gia Núi Chúa. Anh Thumongto coi coi bũa nào đi leo chúng với mọi người cho vui....Tối nay em phải săm soi cái dự án Kota Kinabalu mới được. Để em viết một tí về Núi Chúa marketing 442 cho mọi người thèm chơi...

dangkhoaquan
21-03-2010, 19:54
Anh Phúc: nói bạn anh liên hệ bạn maria:0912544205 nhé em đã nói với maria rồi, nói bạn anh bảo là bạn anh Khoa. Maria sẽ đưa đt cho em ở ĐN tuần sau rồi em chuyển cho anh.

langbiang
22-03-2010, 10:28
Trẻ này đang lạc trên đỉnh Chư Yang Sin!:D
Cho em confirm lại là trẻ này không lạc trên đỉnh Chư Yang Sin (Đắk Lắk) mà lạc bên tỉnh Kontum :D


Chư Yang Sin mùa này k biết hoa đẹp thế nào? Mai em ra hơi trễ, 10h30 nha'. Mọi người nhớ share hình.
Hoa đã nở hết rồi. Không biết nó có nở tiếp đợt nào khác không. Chuyến đi chỉ thấy 1 chùm hoa đỗ quyên duy nhất :))

tichuot
22-03-2010, 15:07
Thử hỏi ai là tỷ phú như mình?.....

Bao luôn 2 cái đảo, thuê hẳn 1 du thuyền. Ngắm hoàn hôn giữa sa mạc mênh mông rộng lớn. Lang thang 6km trên sa mạc giữa trưa hè nắng gắt để tìm thân phận.....

Hài lòng với cuộc sống hiện tại, chôn vùi những thứ đã đi qua.

Đi xong về bị cấm cung luôn. Thề không phượt phẹt gì vào tháng 3/ 2010.

thangdong
22-03-2010, 15:43
Chiều thứ 6 mới nhận được call từ cu Acc nên không kịp chúc mừng. Happi b-day em Nambyus. Chúc em sớm giải ngũ...bộ đội phòng không ^_^

Nambyus
22-03-2010, 15:49
Kakakak. Tks anh, chu choa đi dữ hem. Ghen tị ghen tị...nắng ấm biển xanh trăng thanh gió mát nè...Cái nì gọi là lên rừng vàng xuống biển bạc phải k? Autumn sáng nay về thấy vẻ mặt rất phê như con cá trê, miệng lẩm bẩm Quá đã, đã quá.........Em vẫn nhớ như in màu nước biển, màu san hô. ..Sướng thiệt!!!Vậy là tạo thế cân bằng cho Núi Chúa roài!!!

BM
22-03-2010, 16:20
Thử hỏi ai là tỷ phú như mình?.....

Bao luôn 2 cái đảo, thuê hẳn 1 du thuyền. Ngắm hoàn hôn giữa sa mạc mênh mông rộng lớn. Lang thang 6km trên sa mạc giữa trưa hè nắng gắt để tìm thân phận.....

Hài lòng với cuộc sống hiện tại, chôn vùi những thứ đã đi qua.

Đi xong về bị cấm cung luôn. Thề không phượt phẹt gì vào tháng 3/ 2010.

Ngưỡng mộ các bạn quá!.................................

tichuot
22-03-2010, 16:36
Ngưỡng mộ các bạn quá!.................................

Em đổi lịch công tác, nên mọi kế hoạch đều tiêu tan.

Nên không có plan hay liếc gì cả, hứng lên là....đi thôi.

Mình cũng tự ngưỡng mộ mình ghê. :D

book_worm
22-03-2010, 18:27
@ Nambyus: Hơi trễ, nhưng cũng hép bi bớt đây Nambyus.(wait)

@ Các anh em đi Kota Kinabalu giữa tháng 4: BW không thể thực hiện chuyến này, chúc chuyến đi thành công.

thumongto
22-03-2010, 19:49
Anh Phúc: nói bạn anh liên hệ bạn maria:0912544205 nhé em đã nói với maria rồi, nói bạn anh bảo là bạn anh Khoa. Maria sẽ đưa đt cho em ở ĐN tuần sau rồi em chuyển cho anh.

Cám ơn khoa nhiều, bao h ban Khoa vào?

dangkhoaquan
22-03-2010, 20:06
Maria gặp em ở ĐN vào ngày 26-03, 29-03 em quay về sg.

Shachou
22-03-2010, 20:48
Cám ơn khoa nhiều, bao h ban Khoa vào?

Nếu không qua cầu trung chuyển mà muốn chuyển trực tiếp thì để 1/4 em mang vào cho bác thumongto.

Em vào thật đó, không có nói xạo đâu. 12g trưa em có mặt ở Sài Gòn.

Bác thumongto có số của em rồi, nếu có gửi thì cứ bảo bạn bác gọi cho em.

dangkhoaquan
22-03-2010, 21:09
Anh Bm cái này có vẻ hay:
http://www.dodulich.com/San-pham/Da-ngoaiLeo-nui/Thuc-pham-CN/267-1587/AGEL-OHM-Tang-cuong-nang-luong.aspx

BM
22-03-2010, 21:33
Anh Bm cái này có vẻ hay:
http://www.dodulich.com/San-pham/Da-ngoaiLeo-nui/Thuc-pham-CN/267-1587/AGEL-OHM-Tang-cuong-nang-luong.aspx

"Made in China" mà lại là thực phẩm nữa thì....:shrug:. Dangkhoaquan có cần chân máy chuyên nghiệp (Manfrotto 190BX) để chụp pháo hoa không?

Dạo này khó vào Phượt ghê!? đang phải dùng proxy mới vào được, Facebook thi bị chặn mai một không biết lấy đâu ra chỗ chơi bây giờ?:(

dangkhoaquan
22-03-2010, 21:41
Cám ơn anh, anh cho em mượn thì tốt quá. Em với anh Thịnh sẽ bắt chước mọi người tách đoàn và quyết đi trong 1 ngày như mọi người đi, cho nên đang tìm kiếm các loại dạng như viên đường dành cho vận động viên cho đỡ mất thời gian ăn uống và vẫn đủ năng lượng.
Anh dùng thử cái này của lão Ngố

http://www.download.com.vn/internet+email+tools/10072_freegate-6-80.aspx?op=download

Các bác không vào được thử dùng cái này xem, lão Ngố dùng MegaVNN cũng bị cấm. Thử thay DNS cũng không được. Đến lúc biết thằng này thì lại lướt FB ầm ầm

Nambyus
23-03-2010, 07:34
@ Nambyus: Hơi trễ, nhưng cũng hép bi bớt đây Nambyus.(wait)

@ Các anh em đi Kota Kinabalu giữa tháng 4: BW không thể thực hiện chuyến này, chúc chuyến đi thành công.

Bạn Bookworm k kể sơ qua tình hình CYS àh? Bookworm ại bỏ KK, đã chuẩn bị cả năm, thật là tiếc quá!!!:shrug:

txtung
23-03-2010, 08:15
"Made in China" mà lại là thực phẩm nữa thì....:shrug:. Dangkhoaquan có cần chân máy chuyên nghiệp (Manfrotto 190BX) để chụp pháo hoa không?

Dạo này khó vào Phượt ghê!? đang phải dùng proxy mới vào được, Facebook thi bị chặn mai một không biết lấy đâu ra chỗ chơi bây giờ?:(

Anh thử download cái này về dùng xem thế nào nhé.
http://www.ultrareach.com/download_en.htm

BM
23-03-2010, 10:12
All: Tình hình là rất tình hình! Lịch công tác của BM bị chặn bởi ngày 6/5/10 nên phải gấp rút hoàn thành một số việc và lớp đã nhận dạy. Nên khả năng mình sẽ không tham gia chuyến đi này được là rất cao. Ngay từ bây giờ vài thành viên có kinh nghiệm tổ chức nên dành thời gian chuẩn bị gấp rút cho chuyến đi! Bản thân mình cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp các bạn (và ngậm ngùi tiễn các bạn lên đường!:((:(()
Mình đề nghị tichuot, Autum, Canary, Jessy là những thành viên đã tích cực tìm kiếm thông tin, đặt vé cũng như thông tin về leo Kota Kinabalu, giúp cả nhóm thực hiện chuyến đi. Tuy nhiên, chuyến đi thành công cũng có phần không nhỏ của các thành viên khác. Tinh thần đồng đội, trách nhiệm xẻ chia cần thiết hơn bao giờ hết lúc này!
Hiện tại, BM đang quá bận với những công việc tồn đọng nhưng vẫn cố gắng hết sức mình trong tình hình mới này.
Thân ái!

PS: Oài! liếc lên thấy mình đã..100 tuổi Phượt!:D

tichuot
23-03-2010, 10:18
Ơh, không có BM đi thì chả vui tí nào?

Anh cố gắng xem xét lại công việc thêm 1 lần nữa xem.

1 tin buồn....khi BM không tham gia.

BM
23-03-2010, 10:26
Ơh, không có BM đi thì chả vui tí nào?

Anh cố gắng xem xét lại công việc thêm 1 lần nữa xem.

1 tin buồn....khi BM không tham gia.

Haizza! Sáng nay nhận được điện thoại "phàn nàn" từ tận bên xứ con Kanguru là Thầy "ham chơi bỏ việc" quá rồi, có mấy đứa SV nó tó thầy đi cái hang To rồi méc là nó đăng ký học môn của thầy (ác cái là nó chờ lão thầy này dạy nó mới chịu học!=), quân ...:T:T:T) mà thầy vứt hết theo tiếng gọi của Hang!

dugiang
23-03-2010, 10:33
Báo cáo tù trưởng,
Điệp vụ điều tra thị trường xe đạp PNP bất thành do không mượn được ở đâu cái máy ảnh, điện thoại cùi bắp k chụp được luôn.
Trong siêu thị hàng hiệu Citimart: Xe đạp chất lượng cao made in china hai phuộc giá từ 163usd tới 233usd.
Chợ xe đạp cũ đầu psar orusei thì thượng vàng hạ cám. Dugiang đã không kiềm chế được thửa ngay một chiếc hiệu Jeep giá 65 đô đạp nhún nhảy rồi.

Nó là chiếc này nà, chất lượng 85%
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1207&pictureid=30008

TheHung
23-03-2010, 10:40
Báo cáo tù trưởng,
Điệp vụ điều tra thị trường xe đạp PNP bất thành do không mượn được ở đâu cái máy ảnh, điện thoại cùi bắp k chụp được luôn.
Trong siêu thị hàng hiệu Citimart: Xe đạp chất lượng cao made in china hai phuộc giá từ 163usd tới 233usd.
Chợ xe đạp cũ đầu psar orusei thì thượng vàng hạ cám. Dugiang đã không kiềm chế được thửa ngay một chiếc hiệu Jeep giá 65 đô đạp nhún nhảy rồi.

Nó là chiếc này nà, chất lượng 85%
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1207&pictureid=30008

Welcom hội xe độp nhé chị Dugiang. Báo cáo là em cũng vừa sắm một con xe nát giá 700k, đang lên kế hoạch rebuilt em nó hehe. Làm một tour near the city đi bà con ơi.

tichuot
23-03-2010, 10:46
@Dugiang: Khả năng chịu lực của chiếc xe độp là bao nhiêu vậy chị?

Liệu có an toàn cho bản thân không? :D, please check again. =))

phuongnh
23-03-2010, 10:51
Tour đi Nhơn Trạch chạy địa hình bà con hội xe độp thấy thế nào?

Hội xe độp hiện có: BM, TheHung, dangkhoaquan, ruadibo và phuongnh

BM
23-03-2010, 11:25
Tour đi Nhơn Trạch chạy địa hình bà con hội xe độp thấy thế nào?

Hội xe độp hiện có: BM, TheHung, dangkhoaquan, ruadibo và phuongnh

Đưa xe lên xe đò đi Vĩnh Cữu (cái địa danh này nghe lạnh lưng quá!:() và độp vào rừng Mã Đà là thôi rồi....(c)! Tưởng tượng ra cảnh ghếch chân lên xe, mắt nhìn xa xăm ...làm hàng giữa những con dốc đất đỏ trong chiến khu xưa, tối giăng lều biệt kích (võng ư? xưa rồi Yan)....nướng cá nướng gà, nhậu cùng vong linh cận vệ của các cụ....Ai tham gia nào?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=689&pictureid=16654

dangkhoaquan
23-03-2010, 11:26
Thông báo đang nghiên cứu lịch trình đi xe đạp SG-VT:t7,cn của hội xe đạp trên FB ai có ý kiến gì không?

BM
23-03-2010, 11:31
Thông báo đang nghiên cứu lịch trình đi xe đạp SG-VT:t7,cn của hội xe đạp trên FB ai có ý kiến gì không?

Thể loại này dành cho touring! 442 là thể loại Mountain Bike thích hợp những nơi chúng ta đã Trekking!

dangkhoaquan
23-03-2010, 11:32
Anh Bm có cái ảnh nào về mấy cái lều hôm núi chúa post lên 442 đi để em viết tiếp.

BM
23-03-2010, 11:39
Anh Bm có cái ảnh nào về mấy cái lều hôm núi chúa post lên 442 đi để em viết tiếp.

Mệt quá quên chụp cụ nó rồi! Ậy lều ấy sẽ được chụp ven sông Đồng Nai! Suỵt....địch đang ở quanh đây!

canary
23-03-2010, 11:42
Chuyến Kota sao mà u ám thế nhỉ....

BW rồi lại BM.... tiếp là em nào đây ? :(

BM
23-03-2010, 11:59
Chuyến Kota sao mà u ám thế nhỉ....

BW rồi lại BM.... tiếp là em nào đây ? :(

Im lặng....................thở dài!

Nambyus
23-03-2010, 12:14
K có Bờ Mờ truyền niềm cảm hứng rừng rú thiệt là woa?i. Anh Bờ Mờ ráng check lại đi nha!!!
@Canary: Việc ham chơi của chúng ta là không thể thay đổi....Tớ là tớ...người ra đi đầu k ngoảnh lại...kekeke.
Ôi Borneo....chuyến này đi cả tuần là em làm hàng cho sướng đời. Ai mà bỏ cuộc khi vé đã book hết thì em về post bài post hình post ảnh chọc cho tức chết luôn.

Jessy
23-03-2010, 12:15
Ngậm ngùi, nuối tiếc tiễn bạn lên đường ...:((:((

BM
23-03-2010, 12:18
K có Bờ Mờ truyền niềm cảm hứng rừng rú

Không có BM thì tự...hứng đê!:D

TheHung
23-03-2010, 12:30
K có Bờ Mờ truyền niềm cảm hứng rừng rú thiệt là woa?i. Anh Bờ Mờ ráng check lại đi nha!!!
@Canary: Việc ham chơi của chúng ta là không thể thay đổi....Tớ là tớ...người ra đi đầu k ngoảnh lại...kekeke.
Ôi Borneo....chuyến này đi cả tuần là em làm hàng cho sướng đời. Ai mà bỏ cuộc khi vé đã book hết thì em về post bài post hình post ảnh chọc cho tức chết luôn.

Nambyus, anh truyền cảm hứng cũng...được lắm đó, anh nghe mấy con bé hàng xóm nó nói vậy :D

dangkhoaquan
23-03-2010, 14:22
Cái lều của mình và BM,phuongnh mua có bán ở HN này
http://muare.vn/raovat/2397464

dangkhoaquan
23-03-2010, 16:38
@Tichuot: đoạn vừa rồi viết hay lắm mắc cười éo chịu được phải bật thành tiếng.

BM
23-03-2010, 18:04
@Tichuot: đoạn vừa rồi viết hay lắm mắc cười éo chịu được phải bật thành tiếng.

Bạn này lấy lều của đ/c Lộc chứ đâu!!!!

dangkhoaquan
23-03-2010, 18:48
Vâng nhưng có khi lộc nó hết còn bạn ấy còn.

thumongto
23-03-2010, 19:16
Tour đi Nhơn Trạch chạy địa hình bà con hội xe độp thấy thế nào?

Hội xe độp hiện có: BM, TheHung, dangkhoaquan, ruadibo và phuongnh

Thumongto chạy cào cào theo(c)

dangkhoaquan
23-03-2010, 19:33
Thế thì cn tuần sau đi, nghe đồn có món "gà chó chụp"

BM
23-03-2010, 22:27
Thumongto chạy cào cào theo(c)

Thumongto chạy trước mở đường cho xe độp hoặc cột dây kéo cả mấy chiếc! Thể lực của chiếc cào cào tăng thấy rõ!:D

Nambyus
23-03-2010, 22:44
HEY, WELCOME TO KITE FESTIVAL 2010!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (NT) CHẸP CHẸP!!!

https://farm3.static.flickr.com/2718/4456839143_b12b091fbc_o.jpg

BM
24-03-2010, 06:26
@Autum: cảm ơn em cũng như các bạn đánh giá vai trò "cầm đèn chạy trước...cào cào" của anh trong 442!:D. Rắn 442 là rắn thần Hydra nhiều đầu! Lúc này rất cần một trong những cái đầu là Autum đó! Cố gắng nhé!:)

BM
24-03-2010, 06:28
[QUOTE=Nambyus;173440]HEY, WELCOME TO KITE FESTIVAL 2010!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (NT) CHẸP CHẸP!!!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=10441

Diều Ư? Yeah! và hơn thế nữa!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30265

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30264

Nambyus
24-03-2010, 07:52
Vậy là Núi Nhỏ anh, k phải núi Lớn ra Bãi Dâu hả? Núi này em đi nát hết rồi, chinh phục xong từ hồi 11 tuổi với nhóm kỹ năng nhà thiếu nhi. Hồi xưa còn có nhiều vườn của nhà dân, vào xin trái cây ăn đã lắm. Núi này lên cũng dốc đá, bậc thang hẹp, dốc, đường đi có nắng, có cây mát đủ các thể loại cũng hấp dẫn không kém chỗ nào đâu. Và chỗ đẹp nhất để chụp thể loại phong cảnh non xanh nước biếc hữu tình là từ trên cao chụp xuống Bãi Dứa. Thêm vào đó là chùa Hải Vân cực đẹp với hoa sen trắng, hoa sứ và các loài cây đặc trưng của phố biển núi. Và những nơi đẹp để săn ảnh là đi dọc theo con đường phía Đảo Rù Rì, có hoa muỗng bò cạp vàng, hoa dâm "pụt" đỏ lòm trưa nắng, hem biết mùa này có bằng lăng tím dọc bãi biển không.:L Mời mọi người ghé cafe Hoa Sứ ngắm lá rụng nhá. OI TRỜI ƠI, MÁ ƠI!!!!!!!!! Em Mơ hôm qua bảo muốn đu theo chị, giờ ý định đó thế nào rồi???:))

yan
24-03-2010, 08:11
Đưa xe lên xe đò đi Vĩnh Cữu (cái địa danh này nghe lạnh lưng quá!:() và độp vào rừng Mã Đà là thôi rồi....(c)! Tưởng tượng ra cảnh ghếch chân lên xe, mắt nhìn xa xăm ...làm hàng giữa những con dốc đất đỏ trong chiến khu xưa, tối giăng lều biệt kích (võng ư? xưa rồi Yan)....nướng cá nướng gà, nhậu cùng vong linh cận vệ của các cụ....Ai tham gia nào?



Em Mơ hay mơ. Zậy là 1/3 nhà mình lại làm cái trekking nhỏ lẻ nhỉ.
Cái câu 'Xưa rùi Diễm' giờ đã được chuyển hệ thành 'Xưa rùi Yan', nghe hay tuyệt chiêu. Thenks anh BM nhe. :D tên em sẽ được liu danh vào lịch sử, hiện đại hóa theo thời. :LL

BM
24-03-2010, 08:22
Vậy là Núi Nhỏ anh, k phải núi Lớn ra Bãi Dâu hả? Núi này em đi nát hết rồi, chinh phục xong từ hồi 11 tuổi với nhóm kỹ năng nhà thiếu nhi. Hồi xưa còn có nhiều vườn của nhà dân, vào xin trái cây ăn đã lắm. Núi này lên cũng dốc đá, bậc thang hẹp, dốc, đường đi có nắng, có cây mát đủ các thể loại cũng hấp dẫn không kém chỗ nào đâu. Và chỗ đẹp nhất để chụp thể loại phong cảnh non xanh nước biếc hữu tình là từ trên cao chụp xuống Bãi Dứa. Thêm vào đó là chùa Hải Vân cực đẹp với hoa sen trắng, hoa sứ và các loài cây đặc trưng của phố biển núi. Và những nơi đẹp để săn ảnh là đi dọc theo con đường phía Đảo Rù Rì, có hoa muỗng bò cạp vàng, hoa dâm "pụt" đỏ lòm trưa nắng, hem biết mùa này có bằng lăng tím dọc bãi biển không.:L Mời mọi người ghé cafe Hoa Sứ ngắm lá rụng nhá. OI TRỜI ƠI, MÁ ƠI!!!!!!!!! Em Mơ hôm qua bảo muốn đu theo chị, giờ ý định đó thế nào rồi???:))

Dzậy mà cũng dám xưng là dân...Texas (lộn: Vũng Tàu!) :T:T:T
cả Núi Lớn và Núi Nhỏ! :)

dangkhoaquan
24-03-2010, 11:15
Tuần sau làm vụ độp xe vào rừng MĐà đi anh ới, nhân tiện em thấy cần mấy cái quần xe độp

TheHung
24-03-2010, 11:19
Tuần sau làm vụ độp xe vào rừng MĐà đi anh ới, nhân tiện em thấy cần mấy cái quần xe độp

@quan: ghê thiệt!!!, đạp xe đi rừng Mã Đà...., gần 100km, hic hic Anh đạp đi rồi ai...chở anh về? em sợ..:shrug:

dangkhoaquan
24-03-2010, 11:21
Thế lày mà anh
Originally Posted by BM Xem bài
Đưa xe lên xe đò đi Vĩnh Cữu (cái địa danh này nghe lạnh lưng quá!) và độp vào rừng Mã Đà là thôi rồi....! Tưởng tượng ra cảnh ghếch chân lên xe, mắt nhìn xa xăm ...làm hàng giữa những con dốc đất đỏ trong chiến khu xưa, tối giăng lều biệt kích (võng ư? xưa rồi Yan)....nướng cá nướng gà, nhậu cùng vong linh cận vệ của các cụ....Ai tham gia nào?

Chắc 60 km là max thôi, có điều đạp xe vào rừng đường đất đỏ nó phê thật anh nhớ vụ Mã Đà xe máy không đường đất đỏ . Mà anh Hùng đi sắm xe độp đi. Khai trương hội xe độp được rồi đó. Dân tình đã có BM,em, Phuongnh,huythong rủ thêm toàn thắng là ok.

TheHung
24-03-2010, 11:27
Chắc 60 km là max thôi, có điều đạp xe vào rừng đường đất đỏ nó phê thật anh nhớ vụ Mã Đà xe máy không đường đất đỏ . Mà anh Hùng đi sắm xe độp đi. Khai trương hội xe độp được rồi đó. Dân tình đã có BM,em, Phuongnh,huythong rủ thêm toàn thắng là ok.

Chú không đọc àh? Mua rồi mà, đang vất ở chỗ ông Long 68 để rờ tút lại mà. Chiều mai là có xe độp vi vu đi tập thể dục rồi hehehe.

dangkhoaquan
24-03-2010, 11:47
Vậy là chiếc giant 6 tr à anh Hùng?

BM
24-03-2010, 13:18
Tuần sau làm vụ độp xe vào rừng MĐà đi anh ới, nhân tiện em thấy cần mấy cái quần xe độp

Khoa nhắc mới nhớ bấy lâu nay quên ra Thủ Đức thăm vợ thằng bạn! (gần Thehung nên bị lây đây!). Quần? sẽ có quần! Áo? chỉ mình BM có! hehe!:D.
Sẽ nghiên cứu vụ Mã Đà khai xế! be ready!!!!;)

dangkhoaquan
24-03-2010, 13:52
Anh đừng khai xế trong giai đoạn 22-4 đến 3/05 là được. Hay đặt bên ngoài một kiểu áo đồng phục được không mọi người?

dangkhoaquan
24-03-2010, 21:54
Tặng một người đồng hương trong 442
Ca khúc Đà Nẵng quê tôi
Sáng tác: Thanh Bình

Đà Nẵng quê tôi bên bờ sông Hàn
Những ngày hè tôi hay về thăm thành phố
Bao kỉ niệm ùa về trong nỗi nhớ
Dưới những con đường rợp bóng cây xanh
Với những buổi chiều vẫy vùng sóng biển
Cùng bạn bè bên bãi tắm Mỹ Khê

Đà Nẵng quê tôi xinh đẹp tuyệt vời
Đỉnh Bà Nà cáp treo lộng gió
Núi Sơn Trà đẹp tựa tiên sa
Non nước hữu tình sơn thủy song ca
Đôi bờ sông Hàn cầu quay nối nhịp
Từng đoàn thuyền về đầy ắp cá tôm

Đà Nẵng ơi! Đã qua rồi những ngày xưa gian khó
Đà Nẵng bây giờ hạnh phúc phồn vinh
Đà Nẵng ơi! Quê hương là những gì thân thương nhất
Trong tim mình tôi chằng phút nào quên
http://nhaccachmang.net/nhac/#Play,888

nuamua
25-03-2010, 00:17
Em lắm mồm 1 tí. Nhân đọc "Cái chết Nàng Tô Thị..." của bạn Death, sực nhớ hôm trước đi ngang đèo Cả thấy Đá Bia - nàng vọng phu thứ 2 - trên cao có vẻ mời gọi lắm. Không biết nhà 442 lên thăm chưa nhỉ? Còn bao nhiêu nàng tranh thủ đi thăm cho hết nhỉ, kẻo ai biết chuyện gì xảy ra :L

BM
25-03-2010, 06:38
Em lắm mồm 1 tí. Nhân đọc "Cái chết Nàng Tô Thị..." của bạn Death, sực nhớ hôm trước đi ngang đèo Cả thấy Đá Bia - nàng vọng phu thứ 2 - trên cao có vẻ mời gọi lắm. Không biết nhà 442 lên thăm chưa nhỉ? Còn bao nhiêu nàng tranh thủ đi thăm cho hết nhỉ, kẻo ai biết chuyện gì xảy ra :L

Cảm ơn bạn! Núi Vọng Phu trong khu vực giáp ranh Phú Yên và DakLak cũng là nơi 442 mong đến. Chắc là bạn nói đỉnh núi này? Núi khu vực này thì không sợ nung vôi và chỉ sợ khai thác làm vỉa hè!

BM
25-03-2010, 07:57
Tặng cho những thành viên có background hay quan tâm đến ACC/FIN!:)

http://www.mediafire.com/file/mzjwtylnwzz/1932925015.pdf

Nambyus
25-03-2010, 08:00
Hôm qua vô tình trên Google Earth kiếm Núi Lớn thấy có Núi Lợn ở Quảng Ngãi, bao giờ cả nhà đi hỉ???

dangkhoaquan
25-03-2010, 08:02
Mấy cái địa danh đó, chả có gì mà đáng phải đi từ SG cả. Ở QN còn có thác trắng, hố chình cũng chỉ là dạng du lịch địa phương thôi.

BM
25-03-2010, 08:32
Hôm qua vô tình trên Google Earth kiếm Núi Lớn thấy có Núi Lợn ở Quảng Ngãi, bao giờ cả nhà đi hỉ???

Nambyus dẫn 50 con lên Núi Lợn còn 50 con theo Thehung lên Núi Lớn! Một truyền thuyết mới, một dân tộc mới ra đời!:D

BM
25-03-2010, 08:34
Dành cho bọn xe độp!

http://www.mediafire.com/file/cgti4fvniid/Mountain%20Bike%20Action%202010-05.pdf

TheHung
25-03-2010, 08:45
Dạo ni tui có mần chi sai đâu mà bị cả nhà đánh hậu đồng vậy ta? Chắc tại mình đào hoa nên mấy anh ghen tị kakaka

dangkhoaquan
25-03-2010, 08:47
Cái tội chưa rửa xe độp đó anh Hùng.
@ BM: mấy đôi giày trong file anh gửi đẹp quá, xe cũng đẹp thiếu mỗi gái xinh.

BM
25-03-2010, 08:52
Cái tội chưa rửa xe độp đó anh Hùng.
@ BM: mấy đôi giày trong file anh gửi đẹp quá, xe cũng đẹp thiếu mỗi gái xinh.

Gái xinh thì không phải là "Gái ...Phẹt" [ngoại trừ 442 và DTM (cái này là mình nói giỡn!:D)]

TheHung
25-03-2010, 09:01
Dành cho bọn xe độp!

http://www.mediafire.com/file/cgti4fvniid/Mountain%20Bike%20Action%202010-05.pdf

Mấy chiếc này bèo quá, mọi người mà thấy con xe 700k của TheHung sẽ bỗng dưng muốn....:D

tichuot
25-03-2010, 09:01
Tình hình rất là tình hình là dạo này em chẳng phượt nữa vì công việc bận ngập đầu rồi.

Do đó trong thời gian tới thì em chỉ chém gió và phượt mồm thôi. :D

dangkhoaquan
25-03-2010, 09:16
Đúng là dân chơi con này đúng không anh Hùng?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=792&pictureid=30369

BM
25-03-2010, 09:44
Dành cho những đồng bọn đang mơ về Ấn Độ!

http://www.mediafire.com/file/hi5wnkjngmo/The_Rough_Guide_to_Rajasthan.pdf

Phượt tạm bằng đầu đã nhé!;)

TheHung
25-03-2010, 09:49
Đúng là dân chơi con này đúng không anh Hùng?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=792&pictureid=30369

@Quan: Giống y chang, chỉ khác cái sườn và...toàn bộ linh kiện =))

Nambyus
25-03-2010, 10:02
Dạo ni tui có mần chi sai đâu mà bị cả nhà đánh hậu đồng vậy ta? Chắc tại mình đào hoa nên mấy anh ghen tị kakaka

Ai đánh anh? Đánh chỗ mô????Em xử!!!

BM
25-03-2010, 10:03
Bạn này vào xem thấy CYS, Bidoup, Bidoup-Phước Bình, Mã Đà, Núi Chúa...hợp nhãn quá nên xin tham gia. BM đề nghị được "coi giò coi cẳng" thì bạn ấy gởi cho BM hình này. Các bạn cho ý kiến để còn "ọp" gặp gỡ!:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30384

TheHung
25-03-2010, 10:08
Bạn này vào xem thấy CYS, Bidoup, Bidoup-Phước Bình, Mã Đà, Núi Chúa...hợp nhãn quá nên xin tham gia. BM đề nghị được "coi giò coi cẳng" thì bạn ấy gởi cho BM hình này. Các bạn cho ý kiến để còn "ọp" gặp gỡ!:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30384

Bây giờ là 10h07, Thehung đề nghị off lúc 10h30 :D

dangkhoaquan
25-03-2010, 10:09
Đồng ý tuy nghi ngờ cái ảnh lắm. Nhậu trưa đi

TheHung
25-03-2010, 10:09
Đồng ý tuy nghi ngờ cái ảnh lắm. Nhậu trưa đi

Thằng này nó "máu" còn hơn tui nữa bà con quơi.:T

nuamua
25-03-2010, 10:11
Cảm ơn bạn! Núi Vọng Phu trong khu vực giáp ranh Phú Yên và DakLak cũng là nơi 442 mong đến. Chắc là bạn nói đỉnh núi này? Núi khu vực này thì không sợ nung vôi và chỉ sợ khai thác làm vỉa hè!

Đá Bia em định nói trên đèo Cả, giáp ranh Phú Yên và Khánh Hòa. Nghe nói có đường mòn từ lưng đèo lên đỉnh chỉ khoảng 2.2km (cỡ này nhà 442 leo chắc chỉ mất khoảng vài giờ) nhưng theo quan sát cá nhân em thì thấy khá dốc. Trên đỉnh khối đá thật sự đồ sộ, khoảng hơn 80m ngự trên đỉnh cao hơn 700m so với mặt nước biển, luôn bị mây vần vũ bao quanh. Là cảm hứng để nhạc sĩ Lê Thương viết Hòn Vọng Phu 2. Nó đây này:


Nếu có thể kết hợp với chuyến thăm đàn voọc Hòn Hèo luôn cũng tiện. Chỉ có điều di chuyển khá mất công vì 2 nơi cũng xa. Đánh du kích có lẽ tiện hơn.
Còn 1 đá Vọng Phu nằm trên địa phận Đaklak, giáp ranh Đaklak Khánh Hòa, khu vực Khánh Dương - Đèo Phượng Hoàng. Không rõ đây có phải là cảm hứng để Lê Thương viết tiếp Hòn Vọng Phu 3 hay không, hay cảm hứng từ 1 Vọng Phu khác, Hà Tiên chẳng hạn.
Không rõ có phải anh BM muốn "kết hợp" nhắc đến cả 2 đá Vọng Phu này khi bảo: "Núi Vọng Phu trong khu vực giáp ranh Phú Yên và DakLak"? :L 442

dangkhoaquan
25-03-2010, 10:13
Thấy gái ai mà không máu ông nội, đặc biệt là gái PTS

nuamua
25-03-2010, 10:14
Chết cha, chưa up ảnh! Em up sau nhé!

TheHung
25-03-2010, 10:16
Đá Bia em định nói trên đèo Cả, giáp ranh Phú Yên và Khánh Hòa. Nghe nói có đường mòn từ lưng đèo lên đỉnh chỉ khoảng 2.2km (cỡ này nhà 442 leo chắc chỉ mất khoảng vài giờ) nhưng theo quan sát cá nhân em thì thấy khá dốc. Trên đỉnh khối đá thật sự đồ sộ, khoảng hơn 80m ngự trên đỉnh cao hơn 700m so với mặt nước biển, luôn bị mây vần vũ bao quanh. Là cảm hứng để nhạc sĩ Lê Thương viết Hòn Vọng Phu 2. Nó đây này:


Nếu có thể kết hợp với chuyến thăm đàn voọc Hòn Hèo luôn cũng tiện. Chỉ có điều di chuyển khá mất công vì 2 nơi cũng xa. Đánh du kích có lẽ tiện hơn.
Còn 1 đá Vọng Phu nằm trên địa phận Đaklak, giáp ranh Đaklak Khánh Hòa, khu vực Khánh Dương - Đèo Phượng Hoàng. Không rõ đây có phải là cảm hứng để Lê Thương viết tiếp Hòn Vọng Phu 3 hay không, hay cảm hứng từ 1 Vọng Phu khác, Hà Tiên chẳng hạn.
Không rõ có phải anh BM muốn "kết hợp" nhắc đến cả 2 đá Vọng Phu này khi bảo: "Núi Vọng Phu trong khu vực giáp ranh Phú Yên và DakLak"? :L 442

Đá Bia đèo Cả thì tết vừa rồi Quantd đã chinh phục xong. Quantd có vào thì comment vài ý kiến nhé.
Cái hòn Hèo của ông Tây hôm trước được đăng trên vnexpress thì chắc nhà 442 mình lên kế hoạch đê, cung này thời gian cũng tương đối tiện. Tối thứ 6 đi, tối CN về.

dangkhoaquan
25-03-2010, 10:17
Lưu ý địch đang ở quanh đây, đề nghị không bàn về chuyến đi kẻo có người ko đi được.

dugiang
25-03-2010, 10:25
Hế nô!!! hế nô!!!
Xin chào hội xe "độp".
Oài! Sau một tuần đi xe độp. Mình chạy một mạch hai tầng lầu nhẹ như bay, thậm chí không thấy thở hổn hển :))
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1207&pictureid=30413

P/S: Welcome bạn mới. Giao cho Thumongto test đê (c)

BM
25-03-2010, 10:26
Đá Bia em định nói trên đèo Cả, giáp ranh Phú Yên và Khánh Hòa. Nghe nói có đường mòn từ lưng đèo lên đỉnh chỉ khoảng 2.2km (cỡ này nhà 442 leo chắc chỉ mất khoảng vài giờ) nhưng theo quan sát cá nhân em thì thấy khá dốc. Trên đỉnh khối đá thật sự đồ sộ, khoảng hơn 80m ngự trên đỉnh cao hơn 700m so với mặt nước biển, luôn bị mây vần vũ bao quanh. Là cảm hứng để nhạc sĩ Lê Thương viết Hòn Vọng Phu 2. Nó đây này:


Nếu có thể kết hợp với chuyến thăm đàn voọc Hòn Hèo luôn cũng tiện. Chỉ có điều di chuyển khá mất công vì 2 nơi cũng xa. Đánh du kích có lẽ tiện hơn.
Còn 1 đá Vọng Phu nằm trên địa phận Đaklak, giáp ranh Đaklak Khánh Hòa, khu vực Khánh Dương - Đèo Phượng Hoàng. Không rõ đây có phải là cảm hứng để Lê Thương viết tiếp Hòn Vọng Phu 3 hay không, hay cảm hứng từ 1 Vọng Phu khác, Hà Tiên chẳng hạn.
Không rõ có phải anh BM muốn "kết hợp" nhắc đến cả 2 đá Vọng Phu này khi bảo: "Núi Vọng Phu trong khu vực giáp ranh Phú Yên và DakLak"? :L 442

Cảm ơn bạn! sao không là đồng bọn của nhau trong chuyến đi tới nhỉ? BM có dịp leo lên Núi Đá Bia vào năm 1984! nhân dịp xe đò bị "banh" ở đèo Cả!:D
Núi Vọng Phu là một điểm cao khác nhìn rõ từ QL26. Cung đường bạn đề nghị rất hợp lý. Cập nhật nhé!:)

BM
25-03-2010, 10:30
Hế nô!!! hế nô!!!
Xin chào hội xe "độp".
Oài! Sau một tuần đi xe độp. Mình chạy một mạch hai tầng lầu nhẹ như bay, thậm chí không thấy thở hổn hển :))
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1207&pictureid=30413

P/S: Welcome bạn mới. Giao cho Thumongto test đê (c)

Mừng cho Dugiang và thương thay cái xe "độp"!:))

dangkhoaquan
25-03-2010, 10:40
Đã 10g46 mà ko thấy em PTS ở đâu?

BM
25-03-2010, 10:43
Đã 10g46 mà ko thấy em PTS ở đâu?

Hết thuốc chữa ..chú này!:D, đã có cách doping Mr. Test!(c)(c)

dibui1minh
25-03-2010, 10:52
Bạn này vào xem thấy CYS, Bidoup, Bidoup-Phước Bình, Mã Đà, Núi Chúa...hợp nhãn quá nên xin tham gia. BM đề nghị được "coi giò coi cẳng" thì bạn ấy gởi cho BM hình này. Các bạn cho ý kiến để còn "ọp" gặp gỡ!:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30384

Người ngoài luồng thắc mắc (do chịu ko nổi)

@BM: Anh đề nghị được "coi giò coi cẳng", sao lại gửi hình này, chẳng thấy giò cẳng đâu cả. Đòi cô ấy gửi đúng yêu cầu đi anh. (c)

BM
25-03-2010, 10:54
Người ngoài luồng thắc mắc (do chịu ko nổi)

@BM: Anh đề nghị được "coi giò coi cẳng", sao lại gửi hình này, chẳng thấy giò cẳng đâu cả. Đòi cô ấy gửi đúng yêu cầu đi anh. (c)

Chập chập..cheng cheng!
Cái giò cái cẳng để ..riêng cho Thầy!:D

quantdq
25-03-2010, 10:55
Núi Đá Bia ở Đèo Cả thì hôm tết vừa rồi em có leo xong, tuy chỉ có 2km cho cả đoạn đường lên đỉnh núi nhưng e đi mất 2 tiếng đồng hồ ( muốn rớt cả 2 cái chân ). Nói chung lên đó nhìn cảnh xung quang thì đẹp tuyệt vời, thấy được toàn bộ các dãy núi xanh ngắt của Phú Yên, bãi biẽn xanh ngắt của Phú Yên, đồng lúa xanh ngắt của Phú Yên, và ban đêm thì không còn cảnh nào bằng. Hehehehehe, quảng cáo cho Phú Yên chút xíu luôn.
Thứ 7 tuần này có cuộc thi leo núi Đá Bia ở đèo Cả đây, bà con nào muốn thử sức thì bay ra tham gia. Nghe nói vận động viên đoạt giải nhất vừa rồi leo lên đỉnh chỉ mất 45p, ghê quá.

TheHung
25-03-2010, 11:06
Núi Đá Bia ở Đèo Cả thì hôm tết vừa rồi em có leo xong, tuy chỉ có 2km cho cả đoạn đường lên đỉnh núi nhưng e đi mất 2 tiếng đồng hồ ( muốn rớt cả 2 cái chân ). Nói chung lên đó nhìn cảnh xung quang thì đẹp tuyệt vời, thấy được toàn bộ các dãy núi xanh ngắt của Phú Yên, bãi biẽn xanh ngắt của Phú Yên, đồng lúa xanh ngắt của Phú Yên, và ban đêm thì không còn cảnh nào bằng. Hehehehehe, quảng cáo cho Phú Yên chút xíu luôn.
Thứ 7 tuần này có cuộc thi leo núi Đá Bia ở đèo Cả đây, bà con nào muốn thử sức thì bay ra tham gia. Nghe nói vận động viên đoạt giải nhất vừa rồi leo lên đỉnh chỉ mất 45p, ghê quá.

@Quantd: thiếu cái mặt "xanh ngắt" của thằng leo núi nữa (beer) hehehe

TheHung
25-03-2010, 21:04
@Quan
Xe độp của anh nè, giá khủng 700k nhé
http://farm5.static.flickr.com/4032/4462545340_906df5ab0e_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4052/4462545158_8f2322c4d9_o.jpg
Đùm trước tích hợp cái Dinamo hiệu Shimano nhé
http://farm5.static.flickr.com/4039/4461771351_0eb4d09f33_o.jpg
Đua nàoooooooo.....!!!!

autumnovember
25-03-2010, 21:22
@ Nambyus: Hơi trễ, nhưng cũng hép bi bớt đây Nambyus.(wait)

@ Các anh em đi Kota Kinabalu giữa tháng 4: BW không thể thực hiện chuyến này, chúc chuyến đi thành công.

Nếu bookworm không đi thì Autumn trả lại tiền nhé 3M. Có gì PM cho Autumn số tài khoản.

dangkhoaquan
25-03-2010, 23:56
Thông báo đang ở cùng tachcafe và thangdong sau một chầu nhậu lúy túy với chaubaogia,3anh em lại tái diễn cảnh cái giường 1,2m cho 3 thằng nằm Đn se lạnh hơn ngoài dự đoán làm mình phải tức tốc mượn 3 cái áo lạnh gấp.Sáng mai sẽ đi mỹ sơnlucs 4h sáng

nuamua
26-03-2010, 14:17
Chết cha, chưa up ảnh! Em up sau nhé!

Oài, nhân dịp upnhanh.com bị die em mới phát hiện ra là mình đã đủ tuổi tạo album trên phuot.com nên trả nợ đây này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1215&pictureid=30441

Đá bia nhìn xa xa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1215&pictureid=30442

Gần hơn 1 tí

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1215&pictureid=30443

"Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ chị kia...mất chồng" (1 câu ca xưa)

TheHung
26-03-2010, 14:27
Gần hơn 1 tí

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1215&pictureid=30443

"Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ chị kia...mất chồng" (1 câu ca xưa)

Núi Đá Bia và núi Chóp Chài còn là hai đài biểu tượng báo hiệu nắng mưa của Phú Yên qua những câu thơ:

Chóp chài đội mũ
Mây phủ Đá Bia
Ếch nhái kêu lia
Trời mưa như trút (đổ)

quantdq
26-03-2010, 14:31
Chóp chài đội mũ
Mây phủ Đá Bia
Ếch nhái kêu lia
Trời mưa như trút (đổ)

Có nước Phú Yên suốt ngày trời mưa hả anh " dự báo thời tiết " gì đó ơi. :D

BM
26-03-2010, 14:40
Chóp chài đội mũ: Điều kiện cần
Mây phủ Đá Bia: điều kiện cần
Ếch nhái kêu lia: điều kiện đủ (mang tính dự cảm trước thay đổi của môi trường từ loài vật)
: hệ quả: Trời mưa như trút (đổ)

Có nước Phú Yên suốt ngày trời mưa hả anh " dự báo thời tiết " gì đó ơi. :D

Mình hiểu theo cách trên, không biết có đúng không?

dangkhoaquan
26-03-2010, 17:25
Theo Wikipedia
Ở Việt Nam có ba loại đại bàng sinh sống. Hai loài sinh sống ở Tây Nguyên và một loài ở Phú Quốc và Côn Đảo. Hai loài ở Tây Nguyên gồm đại bàng đen và đại bàng xanh.Loài ở Phú Quốc và Côn Đảo là đại bàng biển bụng trắng...

Nhìn kĩ tấm hình thì con Đại Bàng khoaquan chụp có bụng trắng nên có thể nó thuộc chi đại bàng biển...Phú Quốc hoặc Côn Đảo.

Nhưng theo tớ, ở VN đại bàng rất hiếm, và theo kinh nghiệm thì Đại Bàng (Eagle) ít khi bay cao như vậy, loài bay cao (để săn mồi) như vậy thường là Diều Hâu ( Hawk).

Anh thehung em ko có chụp tấm này, tấm này trong 442 chụp em chỉ post ảnh thôi.

trachanh
26-03-2010, 18:55
Tôi là người mới, biết được trang này khi tìm thông tin cho việc leo Fan vào mùa thu này. Rất ngưỡng mộ các chuyến đi của nhà 442. Tôi đọc trong một topic nào đó của nhà 442 có nói về việc leo Kinabalu tháng 4 này. Nhóm của tôi đã qua KK tháng 8/2009, hành trình không có leo núi nên không chuẩn bị gì cho việc leo núi, nhưng một số thành viên đã dành một ngày để leo đến km 4000. Vì vậy còn nuối tiếc và có ý định sẽ quay lại KK để chinh phục đỉnh núi này.
Các bác có đến KK thì nhớ ghé thăm em gái người Việt (gốc Hoa) duy nhất tại KK nghen và thưởng thức món cua rang trứng vịt muối ngon tuyệt ở nhà hàng của em. Nhắc lại còn thấy ... nè. Chẹp
Tên em là Mỹ Linh, nhà hàng của em nằm sát bên guesthouse của nhóm tôi nên tình cờ gặp. Thấy được người Việt em mình mừng lắm đó. Nhà hàng có tên Old Village - Seafood restaurant - Lot 19, Grd Floor, Block C, Sedco Complex, Kampung Air.
Đặc biệt là ông xã của em Linh là chuyên gia leo Kinabalu, và thường hướng dẫn các đoàn leo núi. Nếu các bác cần thông tin gì có thể liên lạc với em Linh qua số 0143796938, nhớ thêm mã vùng giùm nha.
Chúc các bác leo núi thành công.

Xin lỗi, mới vào nên không biết cách post hình. Bác nào cho tôi địa chỉ mail để gởi hình em Linh nhé.

BM
26-03-2010, 19:05
@Trachanh: cảm ơn thông tin hữu ích của bạn cho chuyến đi sắp tới trong tháng 4. Nếu yêu thích phượt mảng này, bạn cập nhật thông tin từ diễn đàn và tham gia cùng chúng tôi những chuyến đi tới nếu thuận tiện.! Diễn đàn mở nên 442 cũng là một sân chơi mở! chúc vui!:)

tichuot
26-03-2010, 22:29
Hôm nay đi làm về sớm, nên quyết định tập thể dục, chạy vòng quanh Phú Mỹ Hưng hơn 2h đồng hồ, chạy lên cầu Phú Mỹ đoạn Phú Mỹ Hưng để lang thang ngắm thành phố, chợt cơn mưa đầu mùa bất chợt ập đến, đi lang thang hết cây cầu Phú Mỹ đến tận phía Quận 2 và quây trở lại về nhà.

Cảm giác đi dưới mưa rất là tuyệt cú mèo.

Đề nghị hội xe Độp làm tour độp từ chân cầu Phú Mỹ ngay Trung tâm Hội chợ Triển Lãm Q7 độp lên cầu và xuống Quận 2, xong rồi từ Q2 độp về Phú Mỹ Hưng lại...:D

yan
27-03-2010, 09:12
Tối qua khi giời mưa em đang ngồi xơi ốc nướng ở Pasteur, mưa to khủng khiếp. 11h đêm em bắt đầu về nhà, nhưng em cứ ngỡ lúc í mới 6h tối, đường xe cộ nườm nượp... 1 hội xe mô tô phân khối bự la liệt bên đường làm em mất hồn... Xe chen chúc nhưng người ta cứ đi từ từ làm em kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Cuối cùng em chợt hiểu là họ đi Vũng Tàu. Nam thanh Nữ tú hàng hàng tửng hội từng đám lũ lượt đi... Vũng Tàu sẽ nhung nhúc người... Đến ngã 4 Vũng Tàu tất cả đều rẽ phải, từ đó về nhà em thì đường lại như... 12h đêm... Em chán quá, thấy người là thấy chán rồi, em chỉ thích lên rừng bắt kiến đếm ve sầu chơi thôi, đi bon chen sao em đi nổi.
Tui xin người, cứ dan dối, nhưng xin người ... đừng rủ tui đi lễ hội...
Thế nhưng hôm nay em vẫn phải đi, lỡ nhúng chàm rồi, không có đường quay lại nữa... hichic

Jessy
27-03-2010, 10:11
Lọ mọ vừa cày vừa làm quen với phuot.com mới, chắc lát nữa làm báo cáo đi phượt thay vì báo cáo tài chính quá ha ha ha ...

BM
27-03-2010, 10:54
Taking care of family, No *** this Sunday!
Have a nice weekend!

thumongto
27-03-2010, 19:39
Cám ơn moi người đã quan tâm. Thumongto đã nhận được cái ĐT HTC Touch chính chủ mangg vào.

Chủ nhật này mọi người có bệt không ạ?

dangkhoaquan
28-03-2010, 00:16
Hôm nay được một người bạn ưu ái mời ra một chiếc thuyền đặc biệt ngay sát chỗ bắn pháo hoa, trên tàu có sẵn đồ nhậu và mồi , góc chụp rộng chẳng đụng chạm ai tiếc là mình chụp chẳng ra gì trong khi điều kiện cực tốt,chán.

dangkhoaquan
28-03-2010, 00:34
Mt. Kinabalu as the tallest mountain in SE Asia is the product of novel and excellent marketing of tour agencies. These are the tallest mountains in our region and Burma and Indonesia will not tolerate it any longer
http://bisean.blogspot.com/2007/08/10-tallest-mountains-in-southeast-asia.html
Hkakabo Razi (Burmese: ) is Southeast Asia's highest mountain, located in the northern Myanmar state of Kachin. The peak is enclosed within Hkakabo Razi National Park. It is entirely mountainous and is characterized by broad-leaved evergreen rain forest, a sub-tropical temperate zone from 8,000 ft. —9,000 ft. (2,438 m to 2,743 m), then broad-leaved, semi-deciduous forest and finally needle-leaved evergreen, snow forest. Above 11,000 ft. (3,353 m) the highest forest zone is alpine, different not only in kind from the forest, but different in history and origin. Still higher up, around 15,000 ft. (4,572 m), cold, barren, windswept terrain and permanent snow and glaciers dominate. At around 17,500 ft. (5,334 m), there is a large ice cap with several outlet glaciers.

Hkakabo Razi was established as a natural reserve on January 30, 1996 and as a National Park on November 10, 1998. The park is the last stronghold for biodiversity in Myanmar. Extraordinarily rich flora and fauna, ranging from lowland tropical to alpine species still await proper research and identification. They have barely been studied, and the park remains an excellent center for field study for students of botany, geology, zoology and geography. The latest study was done by the Forest Department with the assistance of Wildlife Conservation Society of New York during 1997 and 1998. The results have been presented in ICIMOD sponsored Workshop “Sub-regional Consultation on Conservation of Hkakabo Razi Mountain Ecosystems in Eastern Himalayas”, held in Putao, Myanmar during October 25—29, 1999.

The region will shortly be opened to the general public through eco-tourism by the Myanmar authorities. The government is collecting information for development in that regard and a number of scientific expeditions have been already accepted in the region.

Hkakabo Razi
Elevation 5,881 metres (19,294 feet)
Location Kachin, Myanmar
Range Himalaya
Coordinates 28°19′59″N, 97°28′00″E
First ascent September 15, 1996
Easiest route snow/
http://leongwk.multiply.com/reviews/item/3

Hy vọng một ngày 442 có người đặt chân tới Hkakabo Razi

tichuot
28-03-2010, 21:21
Thế là hết 1 tuần trôi qua, nhanh nhở.
2 ngày cuối tuần tự thưởng cho mình bằng cuộc chạy bộ vòng quanh, lên xuống cầu Phú Mỹ thật sướng.

Không những thế, chiều này nằm trên đồi Phú Mỹ Hưng ngắm hoàng hôn, rồi ngắm trăng với cả 1 bầu trời bao la bát ngát.

Chỉ tiếc là thiếu tiếng đàn của BM, tiếng hát nam cao của Cary, tiếng bè của jessy....;)

dugiang
28-03-2010, 22:09
Em Autumn dạo này có vấn đề gì với nhà mà cứ viết một bài là lại xoá một bài. Mình vô không kịp đọc, cũng chả biết nội dung là gì nhưng cứ thấy bài xoá là rùng mình.
Vô 88888 tí là xem Đà nẵng bắn pháo hoa trong mưa tầm tã mà lo cho mấy cậu nhà mình quá. Dầm mưa mấy tiếng đồng hồ thế ốm thì toi.
Tám tiếp là báo cho em Quân biết chị tìm thấy trong túi máy ảnh một điện thoại black berry đen mà 99% là của Quân. Vui lòng liên hệ nhận lại.
Thêm một câu nữa đây là bài post đầu tiên của giao diện mới. Mấy hôm nay k dám viết bài vì sợ bị khoá account như lời hù lúc đăng nhập...hi hi

BM
29-03-2010, 07:00
Chào 442 đầu tuần!
BM cũng vừa về từ VT chiều tối hôm qua, đưa mấy đứa nhỏ đi phơi nắng và xem diều. Năm nay Lễ Hội Diều tổ chức bài bản và chuyên nghiệp hơn. Vũng Tàu cũng đông kinh khủng! 22h tối thứ 7, hội Thehung liên lạc rủ lên dốc Nghinh Phong ngồi nhậu vỉa hè xem đua xe. Nghe nói, sáng hơm sau các bạn rủ nhau leo Núi Lớn, uống cà phê...BM là một người cha gương mẫu, chăm con hết mực!:D nên có thể nào tung tăng sung sướng như thế...:T. Chúc một tuàn làm việc hiệu quả và chuẩn bị tốt cho chuyến đi lớn!:)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27530


Chuẩn bị cho biểu diễn diều đêm

BM
29-03-2010, 15:05
Thông báo như đã thông báo!

Cuối tuần này rủ anh chị em "độp" xe vô rừng Mã Đà! Lịch trình chi tiết sẽ được cập nhật sau, bắt đầu từ trưa thứ 7. Ai có xe "độp" đăng ký tham gia nhé! Hứa hẹn một đêm rừng đúng kiểu 442 và cơ hội khám phá 70km đường rừng căn cứ TWc Miền Nam. Mại dzô!

Đang tính tiếp khả năng xe máy theo làm hậu cần (cái này là để lôi kéo thêm mấy em chưa sắm xe "độp"!:D). Hưởng ứng nhé!:L

phuongnh
29-03-2010, 15:06
Thiệt là tiếc quá đi :(

dangkhoaquan
29-03-2010, 15:17
Chào 442 member, chuyến đi vừa rồi việc thực tập chụp ảnh pháo hoa của em thành công được 1/2 do chưa đủ kno và thời tiết nhưng lại quen được bạn này:
34 tuổi, người HK, đạp xe từ BK-PP-SR-HCM-ĐN-HN-Lào tổng chiều dài dự kiến 5000km đã đi đến ngày thứ 60: gặp bạn vào buổi chiều ven sông Hoài, em chú ý bạn ấy do bạn ấy đi chiếc xe đạp quá pro còn bạn ấy thấy em cầm máy ảnh thì biết ngay cùng là dân đi chơi giống nhau thế là làm quen với cả nhóm. Bạn này đặc biệt rất thán phục chị dugiang qua hình ảnh chị cưỡi chiếc xe đạp và tuyên bố sẽ là mem của 442 ở HK , do biết nhóm mình thích đi xe đạp nên rất khoái.
Post tí hình bạn ấy cổ động cho chuyến đi tuần này
Ở Hội An
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/IMG_7467.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/IMG_7471.jpg
Ở ĐN
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/IMG_8324.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/IMG_8326.jpg

canary
29-03-2010, 15:31
Thông báo như đã thông báo!

Cuối tuần này rủ anh chị em "độp" xe vô rừng Mã Đà! Lịch trình chi tiết sẽ được cập nhật sau, bắt đầu từ trưa thứ 7. Ai có xe "độp" đăng ký tham gia nhé! Hứa hẹn một đêm rừng đúng kiểu 442 và cơ hội khám phá 70km đường rừng căn cứ TWc Miền Nam. Mại dzô!

Đang tính tiếp khả năng xe máy theo làm hậu cần (cái này là để lôi kéo thêm mấy em chưa sắm xe "độp"!:D). Hưởng ứng nhé!:L

BM tuyển xe máy tiếp nước, tiếp lương thực, tiếp sức hay ........ hô hấp nhân tạo :D :D :D

BM
29-03-2010, 15:33
BM tuyển ..hô hấp nhân tạo! các xế "độp" khác cần những thứ còn lại! Ồ dzê!(c)

dugiang
29-03-2010, 15:43
Ha ha... dugiang có thêm người hâm mộ ở HK à???
Đăng ký "độp" một phát đê!

BM
29-03-2010, 15:47
Thứ 7 này về tham gia được không Dugiang? có lực lượng xe "mái" theo cổ vũ và tiếp tế!:)

dangkhoaquan
29-03-2010, 15:48
Vài hình ảnh về chuyến đi của mấy anh em:
Chùa Linh ứng
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/IMG_7679.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/IMG_7673.jpg
Tây bắc giữa lòng ĐN
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/IMG_7685.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/IMG_7683.jpg

dangkhoaquan
29-03-2010, 15:51
Vài hình ảnh về pháo hoa
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/IMG_8008.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/IMG_8056.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/IMG_8057.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/IMG_8280.jpg

dugiang
29-03-2010, 16:25
Haizzz....đang phấn đấu ở nhà đến hết tuần đây.
Mang xe độp lúc mệt thì nhảy lên xe máy á?

voongsenh
29-03-2010, 17:14
Chú Khóa quần cứ kêu máy còi mà chộp mấy cái ảnh ấn tượng phết...Good.

quantdq
29-03-2010, 17:25
Chị Dugiang ơi.
Vậy mà em tưởng đâu lúc lên xe phê quá nên quăng lại cái điện thoại trên ghế luôn rồi, giờ mới nhớ lại là trên đường đi mệt quá, bỏ cái đt trong túi máy ảnh của chị.
Về nhà là em cưới con BB khác liền để lấy lại dữ liệu trong máy đã lưu, nhưng còn thiếu nhiều quá. Nếu chị có về SG thì gởi dzùm ai đó, hôm nào em lên thì ghé lấy sau.
Cúm ơn chị trước nhé.

thumongto
29-03-2010, 19:04
Chùa Linh Ứng là ở đâu mà đẹp thế chú Quan?

BM
29-03-2010, 19:53
Chùa Linh Ứng là ở đâu mà đẹp thế chú Quan?

Lâu không thấy Dangkhoaquan trả lời giùm: trên đỉnh Bà Nà, hôm nào ra Bệt BM sẽ kể sự ra đời của cái chùa này! Chùa này thuộc loại ..@chùa!!!

TheHung
29-03-2010, 20:07
BM and TheHung before and after joined phuot.com
http://farm3.static.flickr.com/2742/4472554823_ec2dc87a41_o.jpg

TheHung
29-03-2010, 20:10
ngồi thế lày mới giống
http://farm3.static.flickr.com/2760/4473340108_b7a706e14c_o.jpg

BM
29-03-2010, 20:37
Thật là ganh tỵ với lão này quá đi. Tronng căn phòng này nghe nói lão đã "thất thân" với thất tiên nữ! Doping quá liều!:D

dangkhoaquan
29-03-2010, 22:02
Lâu không thấy Dangkhoaquan trả lời giùm: trên đỉnh Bà Nà, hôm nào ra Bệt BM sẽ kể sự ra đời của cái chùa này! Chùa này thuộc loại ..@chùa!!!
Đúng rồi đó anh BM, chùa Linh ứng ngay trên đường ven biển đi từ Tp ĐN lên sơn trà, trên chùa còn có tượng phật bà quan âm cao tới mười mấy tầng. Thangdong,tachcafe và dangkhoaquan bò lên gần tới chỗ đôi mắt nhưng rất tiếc cửa đóng không cho đi tiếp tới đỉnh. Chùa này là chùa mới 100% nhưng rất tiếc đã thấy dấu hiệu của rác và có vẻ khi quy hoạch các bạn xây chùa chưa chú ý đến văn hóa và bố cục lắm. Tiếc cho ngôi chùa này.

dangkhoaquan
29-03-2010, 22:09
Chú Khóa quần cứ kêu máy còi mà chộp mấy cái ảnh ấn tượng phết...Good.

Cám ơn anh , thú thật là lần đầu tiên chụp pháo hoa mặc dù đã nắm lý thuyết kỹ nhưng em bối rối lúc pháo hoa nó nổ, cái to, cái gần mình chẳng biết chụp cái nào cả chẳng biết canh cái nào cả. Lúc đội BĐN bắn em bực mình vì chẳng chụp được tấm nào ra hồn cả. Say rút kno thì được vài tấm. Công nhận chân máy của đại ca BM tốt thật. Chụp xong rồi em rút ra kết luận là nhờ chân máy và nếu lens chụp thì nên lens 18-200 vì vừa góc rộng vừa xa được. Em dùng 14-70L thì ko bắt được xa rút cục phải dùng đỡ 55-250.

BM
29-03-2010, 22:38
Đúng rồi đó anh BM, chùa Linh ứng ngay trên đường ven biển đi từ Tp ĐN lên sơn trà, trên chùa còn có tượng phật bà quan âm cao tới mười mấy tầng. Thangdong,tachcafe và dangkhoaquan bò lên gần tới chỗ đôi mắt nhưng rất tiếc cửa đóng không cho đi tiếp tới đỉnh. Chùa này là chùa mới 100% nhưng rất tiếc đã thấy dấu hiệu của rác và có vẻ khi quy hoạch các bạn xây chùa chưa chú ý đến văn hóa và bố cục lắm. Tiếc cho ngôi chùa này.

Dangkhoaquan nhầm chỗ này rồi! Chùa Linh Ứng trên đỉnh Bà Nà từ Tp. Đà Nẵng đi Hòa Khánh (phía núi), ngược hướng với Sơn Trà (phía biển)!;). Ngoài ra trong khu vực Ngũ Hành Sơn cũng có một chùa cùng tên Linh Ứng!

dangkhoaquan
29-03-2010, 22:41
Anh ơi, ở đây cũng là chùa Linh ứng mà nằm ở sơn trà thế mới nói, anh xem tấm này nó ghi rõ ở trên cỗng bãi bụt-sơn trà
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/IMG_7679.jpg

BM
29-03-2010, 22:44
Thế thì 3 ngôi chùa Linh Ứng ở Tp. Đà Nẵng cùng do một sư trụ trì "sở hữu". Hôm nào Bệt kể chuyện chùa và lão sư này (up đây không tiện)

dugiang
30-03-2010, 11:30
Tuần này mình đề nghị anh em bố trí off bia để mình trả điện thoại cho Quân, thu lại bidong của Thehung và bàn chuyện thứ 7 đi xe độp....

TheHung
30-03-2010, 11:35
hehehe Sory chị Dugiang, Bận quá nên không mang sang nhà cho anh Dumien được, hôm trước mang ra Bệt định gởi cho anh Thumongto nhưng lại quên mất. Rượu không dùng được nên vẫn còn nguyên.
All@ làm quả off thứ 4 này luôn nhé, off chung với nhóm Vũng Tàu share hình cho vui

Note: Buổi off Vũng Tàu có rất nhiều chân dài hehehe

TheHung
30-03-2010, 11:37
Vài hình ảnh lễ hội Diều tại Vũng Tàu
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5075Medium.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5072Medium.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5069Medium.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5067Medium.jpg

TheHung
30-03-2010, 11:39
Những cánh diều này được điều khiển như dù lượn, được biểu diễn bay theo đội hình xem thiệt là đã con mắt đó nha...
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5062Medium.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5056Medium.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5055Medium.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5054Medium.jpg

dangkhoaquan
30-03-2010, 11:41
Nhất trí anh thehung,lion chăng?

TheHung
30-03-2010, 11:59
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5060Medium.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5039Medium.jpg
Hai con diều này có thể...chở được người
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5026Medium.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5022Medium.jpg
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/IMG_5018Medium.jpg

dangkhoaquan
30-03-2010, 13:35
HK-VN-VN-ĐLoan
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/25251_10150162377480147_589665146_1.jpg

BM
30-03-2010, 21:42
Nhà cửa sao vắng vẻ thế này? Con cái đi chơi đâu cả nhỡ có khách đến nhà hỏi han thì làm sao (tệ hơn nữa là ăn trộm nó vào nó tha đi mất hết cái chân...già(i) lấy đâu ra người đi phượt bây giờ?

canary
30-03-2010, 21:48
Cha bỏ nhà đi... con cái cũng bắt chước theo nên nhà nó heo hút thế đấy ạ ! :D

dangkhoaquan
30-03-2010, 21:54
Hic, sáng h up ảnh lên phượt để post ảnh pháo hoa Đn mãi mà không được, phôt o bucket thì chậm