PDA

View Full Version : Recycle Bin - Nơi xả mọi nỗi bực tức



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7]

duong0189
24-01-2013, 10:41
Người yêu em sắp lấy thằng bạn em :-S oạp oạp

hamint
25-01-2013, 00:05
Vậy là đã tròn 10 ngày rồi đấy. Tại sao vẫn chưa quên được nhỉ?
Công việc ơi đến bao giờ mới hết bận để tao được đi , đi thật xa, cho nhẹ lòng đâyyyy :(

rongruoi
25-01-2013, 11:42
E tính đi xe otô xuống Hà Tiên rồi sau đó xe máy phượt Cà Mau, Châu Đốc...mà e nghe nói mùa Tết chặn đường cướp phượt dữ lắm, e hơi lo

Lantrailt
30-01-2013, 23:26
E tính đi xe otô xuống Hà Tiên rồi sau đó xe máy phượt Cà Mau, Châu Đốc...mà e nghe nói mùa Tết chặn đường cướp phượt dữ lắm, e hơi lo

Bạn đi vào ban ngày thì lo giề????

taophuongtao
31-01-2013, 22:56
Òa òa, mệt mỏi quá, huhu, thèm 1 chuyến đi dài thật dài, đi xa thật xa.

tieuyeutinh
04-02-2013, 12:49
khốn nạn quá! :))

Lantrailt
10-02-2013, 18:40
Mai đi rồi mà trong đầu chả có tí thông tin gì
Cứ như người trên mây thế này sao?????????????????

bedeptraj
19-02-2013, 00:02
Bực mình ghê!

Lantrailt
20-02-2013, 22:19
Chuyến đi dài ngày: không chỉ được ngắm nghía đường phố, mà còn được gặp lại tri kỷ, gặp lại người cần gặp.
Thật quá tuyệt vời :x

Dungbuocgiangho
25-02-2013, 22:46
Đầu năm đầu tháng sao đen như mõm chó thế này. Oan ức, ghét, ghét ghét, TL! Nếu tao ko phải đang ở vị trí công việc của tao bi giờ, nếu tao có thể, tao kêu giang hồ chém m chết!!! Đồ tiểu nhân!!!

Lantrailt
26-02-2013, 17:45
Thấy các bạn phượt tử đăng ký thành viên của hội đông đông, bài mình cần xin tư vấn ở trên bài các bạn ấy mà chả thấy ai....tư vấn cho
Hờ hờ................

langthangminhta
02-03-2013, 15:29
Cố gắng lên nha thằng tui ơi....4 năm rồi...thêm 1 năm nữa cũng chỉ là 5 năm thôi mà....
Chán

taophuongtao
05-03-2013, 11:38
Thế nào ấy nhỉ? hazzzz, chả hiểu nữa

namnguyen
06-03-2013, 05:33
Thức đêm xem bóng đá làm chi để rồi không ngủ được. Cộng dồn 3 ngày nay tui ngủ có 12 tiếng hả trời?!

langthangminhta
09-03-2013, 14:49
Hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản lắm mà..........nhưng sao lắm chông gai thế này.....chỉ muốn xách xe đi nữa thôi......

Lantrailt
12-03-2013, 16:25
Thức đêm xem bóng đá làm chi để rồi không ngủ được. Cộng dồn 3 ngày nay tui ngủ có 12 tiếng hả trời?!

Chả mấy mà thành Siêu mẫu bác ạ :))

Lantrailt
15-03-2013, 00:01
Đêm hôm muốn khóc!

Sonvc
24-03-2013, 09:17
Òa, òa, òa....điên điên quá...

toanmomday
25-03-2013, 07:11
Ngày cuối cùng ở Việt Nam, còn nhiều vc muốn làm, nhiều ng muốn gặp quá mà sao thời gian quá ít. Từ mai mình chính thức chuyển phuot Vn sang phuot quốc tế rồi :(. Phải xa quê mấy năm trời, sẽ nhớ sapa nhơ hà giang, nhớ những cung đường, nhớ biển mây .... nhớ em, nhớ nhiều lắm .... :(

toanmomday
25-03-2013, 22:11
10 tiếng nữa là phải xa quê hương rồi :(

Lantrailt
27-03-2013, 19:57
Hành hạ thể xác cũng là 1 cách để F5 bản thân!

48huynh
29-03-2013, 14:15
dây dưa trễ giờ,đúng là cái đám vô tích sự

Sonvc
30-03-2013, 21:58
Tìm động lực đi 107 nào, mục đích thì đang lớn dần, giờ cần cái động lực như tên lửa đẩy nữa thôi...

Lantrailt
01-04-2013, 14:21
Tìm động lực đi 107 nào, mục đích thì đang lớn dần, giờ cần cái động lực như tên lửa đẩy nữa thôi...

Kiếm đủ đạn đi rồi đi. Nói nhiều quá! Máy ảnh đủ bắn phá cái cột 107 rồi đới ku ơi :))

Sonvc
02-04-2013, 13:40
Kiếm đủ đạn đi rồi đi...

Đang chơi trò quay sổ xố đây Trai...hế hế, mà bắn cái giề? Phá cái giề?

daibang7
02-04-2013, 21:18
Bực thiệt , hôm nay xui quá

kub4undre
08-04-2013, 13:45
Ôi zời ơi bao nhiêu việc thế này *** mề quá :T

langthangminhta
10-04-2013, 14:54
Mình chơi với bạn hết mình....
Bạn chơi với mình hết hồn....
Chia tay sớm bớt đau khổ
abc....xyz....

hoamùaxuân
19-04-2013, 23:05
Khó khăn như thử thách mình, nhưng mà ko sao, ta đợi để một ngày được sổ lồng
Lâu rồi ko phượt, nhớ quá cái cảm giác lê từng bước chân trong sương lạnh, ngắm trăng ở trên cao khi lầm lũi bước trong rừng, cười điên loạn với lũ bạn mới gặp mà như đã thân từ kiếp nào

chienbinh
27-04-2013, 20:19
thế nào là phượt "đúng nghĩa"? Chả có cái định nghĩa đệch nào cho sở thích và đam mê cả,người ta đi để thỏa mãn cái sở thích,chứ không phải để lấy thành tích mà phải định nghĩa cho nó cả :| Nói chung mình ghét cái thói nói chuyện bố đời của thằng cu này :|

sungtim
28-04-2013, 13:07
.................................................. .................................

taophuongtao
02-05-2013, 09:55
Khó chịu quá, òa òa, khó chịu mà không biết nói từ đâu. Dạo này bệnh Gato của mình nặng khủng khiếp, huhu, òa òa..........

giarenhat24h_08
02-05-2013, 10:29
USB 3.5G HSDPA 7.2Mbps (http://giarenhat24h.com/) chạy đa mạng (http://giarenhat24h.com/) giá chỉ có 359k
(Tốc độ 7.2Mbps, dùng được cho MÁY TÍNH BẢNG android (http://giarenhat24h.com/). cam kết Bảo hành nghiêm túc lỗi 1 đổi 1 mới trong 12 tháng, MIỄN PHÍ giao hàng bán kính 5 km)
Liên hệ: 0989.642.928 - 0916.436.254 (Nguyễn Trọng Hiếu)
Y/h : [email protected] (mailto:[email protected])
Website: giarenhat24h.com (http://giarenhat24h.com/)
Đc: số nhà 77, ngách 91, ngõ Trại Cá, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô tả nhanh:
USB 3G HSDPA 7.2Mbps (http://giarenhat24h.com/)sử dụng công nghệ 3.5G HSDPA (http://giarenhat24h.com/) có thể chạy được các mạng khác nhau: Vinaphone, Mobifone, Viettel cho phép kết nối Internet với tốc độ tải xuống hỗ trợ lên đến 7,2Mbps. Tha hồ lướt FACEBOOK (http://giarenhat24h.com/), chơi game, xem phim, nghe nhạc, video chat hay voice chat online mọi lúc mọi nơi

giá thị trường: 550,000đ
giá http://tamnhin.com.vn/includes/images/km1.gif chỉ : 359,000đ khi mua 01 chiếc
giá http://tamnhin.com.vn/includes/images/km1.gif chỉ còn 349,000đ khi quý khách đặt mua hàng online tại website:giarenhat24h.com (http://giarenhat24h.com/)của chúng tôi hoặc mua với số lượng 02 chiếc trở lên
giá đại lý: CALL 0989.642.928
http://giarenhat24h.com/files/sanpham/25/1.jpg (http://giarenhat24h.com/ct/chi-tiet/25/usb-3g-hsdpa-7-2mbps.html)

Thông số kỹ thuật
Tham khảo tại đây:
~~> USB 3G HSDPA 7.2Mbps chạy đa mạng (http://giarenhat24h.com/ct/chi-tiet/25/usb-3g-hsdpa-7-2mbps.html)<~~

vyle
06-05-2013, 10:32
ẹc, vô đây ko bực cũng thành bực, j đâu mà ai ai cũng bực bội :P

Lantrailt
06-05-2013, 21:20
Còn 2 ngày nữa thôi, là tớ được vi vu rồi.
Thích quá. Chỉ muốn được nghỉ, chỉ muốn có nhiều xiền để....đi sóp ping cho bạn bè ^^
2 ngày nữa thôi, là tớ được đặt chân lên mảnh đất tớ khao khát từ 18 năm trước :x

Sutuomanhi
11-05-2013, 17:27
Hê lô, lâu rồi không vào diễn đàn, thấy mỗi topic này là còn người quen ^^

Trần Bảo Cầm
14-05-2013, 17:06
Hehe có cái topic vui như thế này mà giờ mới biết.
Đang lo lắng rất nhiều việc ấy, bị muỗi cắn, té bầm chân :(( ăn không ngon ngủ không yên :((
Đi làm phải chạy xe xa ơi là xa, chạy xe không cũng đủ mệt. Lên tận BTh thì bao giờ mới về tới nhà! =((

Lantrailt
16-05-2013, 21:52
Đến được nơi sau 18 năm khao khát, thật thoải mái và có vẻ gì đó là mãn nguyện! Tuy chưa gặp được người cần gặp, chưa làm được điều ấp ủ 18 năm qua nhưng....bước đầu thế đã. Khi nào có điều kiện, sức khỏe sẽ trở lại và cố gắng trước khi nhắm mắt làm được điều mình đã ủ từ ngày xưa!

Lantrailt
25-05-2013, 15:14
Dạo này phượt thủ chả còn lan man nữa à????
Mình lại sắp độc hành. Book được phòng mà nhẹ cả người, phải đi mà tận hưởng thôi! :))

Sonvc
26-05-2013, 10:42
...
Mình lại sắp độc hành.
Độc hành là cái mà ta đang hướng tới đó trai, há há vậy là 2 kẻ điên gặp nhau, à mà không có lẽ chỉ mình ta điên... :(

Rin Nhóc
27-05-2013, 10:32
Không ngờ trên Phượt có cái topic này nữa

Xả xả xả ....


Mệt mỏi quá. Mún nhanh chóng đc lớn hơn chút nữa. Mún có nhiều tiền hơn nữa. Mún thích là đi không cần suy nghĩ

Sài Gòn ơi. Yêu thì yêu lắm. Nhưng nhiều lúc bộn bề quá...

3 tuần nữa về với biển. Thèm được thấy biển lắm rồi...

Trần Bảo Cầm
27-05-2013, 15:15
Xả xả xả.
Ném ném ném.
Đập đập đập. =))
X-( X-( X-(

ooohmygod
30-05-2013, 08:21
Thèm được sống 1 cuộc sống bình yên thầm lặng với rừng núi,thèm được là kẻ vô lo vô nghĩ cho khỏi bon chen với đời...

July14
30-05-2013, 10:50
Cứ lúc nào thấy buồn là lại muốn đi :)
Đi để quên hết, rồi trở về sẽ vô cảm :)
Muốn đi :)

pippo208
31-05-2013, 15:14
Phượt là gì? Phượt không phải là từ lóng của du lịch, nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của du lịch. Nó bắt đầu từ nhiều mục đích khác nhau: giải thoát bản thân, chụp ảnh, chơi bời... Nói chung là khi ta chán mọi thứ hiện tại, chán sự tiện nghi chăn ấm đệm êm của đô thị thì ta chuyển sang đi Phượt. Phượt là những chuyến hành xác đến những nơi thâm cùng quỷ cốc, không định hướng, không có sự xác định thời gian và mục đích lớn nhất là giải thoát tinh thần bằng những chuyến đi xa. Về mặt bản chất nó rất khác du lịch đơn thuần, nhưng hiện nay, có nhiều người coi Phượt là những chuyến đi có phần nhẹ nhàng hơn trước kia nhưng nhìn chung thì chỉ nên hiểu Phượt là Phượt mà thôi.
Dân Phượt, họ là những kẻ lãng du trẻ tuổi, ham phiêu lưu bằng xe máy, tới những vùng núi non hiểm trở. Hành trang mang theo mình rất đơn giản và giản dị trong phong cách, không cầu kì trong ăn mặc, năng động phiêu lưu. Họ tự nhận mình là " lượt phượt" hay nói gọn là dân Phượt.
Có người đã từng hỏi " Vất vả và nguy hiểm, vậy phượt để làm gì?" Trả lời rằng: " Tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, mỗi ngày tớ tự hỏi giới hạn của mình là ở mức nào? Và một mình, một "chiến mã" lang thang trên các cung đường, tớ biết khả năng của mình vẫn còn là một mỏ quặng chìm!". "Bạn thử tưởng tượng cảm giác cả một rừng hoa mận trắng đột ngột hiện ra lưng chừng núi như trong mơ. Khoảnh khắc ngắn ngủi đã đền bù quá đủ cho những mệt mỏi". Cái được nhất, nói như Tùng tabalô: "Đi, để khám phá và biết yêu quê hương đất nước và chính bản thân mình".
Đoạn trên xin được trích từ phuotcafe.com, mình thấy rất hay và rất đúng. Nhiều khi cuộc sống quá nhàn rỗi và ảm đạm nên ra tìm đến phượt mà thôi nên cũng không cần tìm hiểu nhiều về nguồn gốc của nó, chỉ cần biết rằng đi về ta sẽ được gì và ta cảm thấy những gì là được.

trích dẫn

trungcao
04-06-2013, 11:47
Mệt mỏi thật.... Công việc thì cứ đưa doanh số khỉ gió gì trên trời,...ko đạt thì nói này nói nọ... đạt được xong lại tăng lên gánh cho thằng khác... đậu xanh rau má thiệt....
Mệt mỏi nhiêu đó chưa đủ, gặp người yêu mà...ko biết nói sao nữa, tiền bạc thì cứ coi như không, muốn thì làm, thích thì xài...mà xài cho bản thân thì cũng ko nói làm gì, đằng này, cứ lo mấy chuyện tàm xàm bá láp...đi chùa, cúng dường,....bla blah... đồ đạc thì xài ko khoa học gì... ko quan tâm...bỏ tiền ra mua thì lại tiếc... kêu cất thì ko chịu...để khơi khơi....mất thì bỏ ra cả triệu để mua....trả cho bài học mà học hoài ko thuộc....Nản gì đâu...Nhiều khi tự hỏi " Ko biết đang nghĩ cái gì à sao nói hoài".... Pực pội !!!!!

taophuongtao
04-06-2013, 12:31
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy...
GP lại bỏ HN mà đi giữa cái thời tiết này, mình ghét.... Có chút buồn, có chút nhớ, có chút thương cho tên phượt cô độc không bến bờ!!!

fong_fank
06-06-2013, 08:14
Tình yêu lai cướp mất đi của ta một phượt hữu rồi.
AAAAAAAA, tại sao cứ yêu vào là quên hết bạn bè, quên hết sở thích thế, ghét quá!!
Vậy là kế hoạch trở lại Mộc Châu hái mận lại hoãn vô thời hạn, lí do là uyên ương chúng nó ...giân nhau các bấc ạ, buồn cười thế đấy!!!
Giận thì ít mà tủi thân thì nhiều...Tiếcc công chuẩn bị một tuần!!!
Thôi từ giờ chúng mày yêu nhau đi cho khỏe, hahahahah, :))

I'm not Forever Alone....I'm Forever Free !!!

Lantrailt
06-06-2013, 21:30
Này này đừng có mà dính vào rồi...........nghiện đấy nhá :))


Phượt là gì? Phượt không phải là từ lóng của du lịch, nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của du lịch. Nó bắt đầu từ nhiều mục đích khác nhau: giải thoát bản thân, chụp ảnh, chơi bời... Nói chung là khi ta chán mọi thứ hiện tại, chán sự tiện nghi chăn ấm đệm êm của đô thị thì ta chuyển sang đi Phượt. Phượt là những chuyến hành xác đến những nơi thâm cùng quỷ cốc, không định hướng, không có sự xác định thời gian và mục đích lớn nhất là giải thoát tinh thần bằng những chuyến đi xa. Về mặt bản chất nó rất khác du lịch đơn thuần, nhưng hiện nay, có nhiều người coi Phượt là những chuyến đi có phần nhẹ nhàng hơn trước kia nhưng nhìn chung thì chỉ nên hiểu Phượt là Phượt mà thôi.
Dân Phượt, họ là những kẻ lãng du trẻ tuổi, ham phiêu lưu bằng xe máy, tới những vùng núi non hiểm trở. Hành trang mang theo mình rất đơn giản và giản dị trong phong cách, không cầu kì trong ăn mặc, năng động phiêu lưu. Họ tự nhận mình là " lượt phượt" hay nói gọn là dân Phượt.
Có người đã từng hỏi " Vất vả và nguy hiểm, vậy phượt để làm gì?" Trả lời rằng: " Tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, mỗi ngày tớ tự hỏi giới hạn của mình là ở mức nào? Và một mình, một "chiến mã" lang thang trên các cung đường, tớ biết khả năng của mình vẫn còn là một mỏ quặng chìm!". "Bạn thử tưởng tượng cảm giác cả một rừng hoa mận trắng đột ngột hiện ra lưng chừng núi như trong mơ. Khoảnh khắc ngắn ngủi đã đền bù quá đủ cho những mệt mỏi". Cái được nhất, nói như Tùng tabalô: "Đi, để khám phá và biết yêu quê hương đất nước và chính bản thân mình".
Đoạn trên xin được trích từ phuotcafe.com, mình thấy rất hay và rất đúng. Nhiều khi cuộc sống quá nhàn rỗi và ảm đạm nên ra tìm đến phượt mà thôi nên cũng không cần tìm hiểu nhiều về nguồn gốc của nó, chỉ cần biết rằng đi về ta sẽ được gì và ta cảm thấy những gì là được.

trích dẫn

blue42
09-06-2013, 12:20
sao mình cứ lẩn quẩn với bao thứ muộn phiền, mỗi khi muốn thoát ra muốn nổi loạn sống với chính mình thì không biết phải làm như thế nào!!!
không biết phải bắt đầu từ đâu,phải làm gì.......cứ đi tìm cái tôi mong muốn nhưng vẫn chỉ thấy mình mãi cũng chỉ như một con ngốc!!!!!

Rin Nhóc
11-06-2013, 08:04
Ôi mún chít quá .. thèm ngủ kinh khủng ....:T

Dungbuocgiangho
12-06-2013, 20:44
Vui thì biến mất đất, buồn thì chui vào đây, than, chửi cho nó đã. Híc, mấy hôm nay bị sao vậy trời! Bực bội, khó chịu, muốn gây sự, muốn chửi... Than với người khác sợ họ buồn theo, lây tiêu cực cho họ, còn ko xả thì chịu ko nổi, hết người xả thì xả lão chồng, kiếm chiện gây, giờ lão giận..mình phiền tiếp, haiza!!! Làm sao đây! Chán như con gián! Mà chả biết chán gì... Cũng may còn chỗ này...
Mình muốn gì nhỉ? Trước đây lúc nào mình cũng biết rất rõ mình muốn gì? Mục tiêu gì? Kế hoạch ra sao? Thế mà bây giờ chả muốn gì, chán tất cả!!! Thiệt là nguy hiểm!!!

taophuongtao
19-06-2013, 21:46
Nhớ về nơi tưởng chừng xa lắm nhưng thực ra cũng không đến mức quá gần, đủ xa để cất đi nỗi nhớ, nơi mà có những người chỉ dành riêng cho Tao và chỉ riêng Tao mà thôi. Thực sự không muốn chia sẻ với ai và muốn để nó là mãi mài. Nhớ những con người nơi ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, tính cách ấy, nhớ về những người bạn, người anh và 1 người ... như thế. 1 tháng rưỡi mà 2 lần vượt 700km để vào chỉ mong được cùng đi cafe, được ngồi sau xe đi đến bất cứ nơi đâu. Lần quay lại này có chút buồn nhưng tình cảm lại nhiều. Phải nói rằng gu thẩm mĩ của mình quá tệ, trái ngược hoàn toàn những điều mình mong đợi. Nhưng họ và bạn làm mình thay đổi hoàn toàn tất cả. Mình yêu cái nơi đó, nơi mà mình luôn cảm giác được sự bình yên mỗi khi đặt chân đên.
Có phải là sai lầm không khi đặt chân đến phượt để rồi bạn mình chơi, mình yêu đều ở những nơi xa hoắc và HN đã không còn ai của riêng TPT nữa. Ngày qua ngày ngồi đếm để chờ có cơi hội gặp lại, phải chăng là đi suốt sao?

thienson
23-06-2013, 16:24
Nhớ về nơi tưởng chừng xa lắm nhưng thực ra cũng không đến mức quá gần, đủ xa để cất đi nỗi nhớ, nơi mà có những người chỉ dành riêng cho Tao và chỉ riêng Tao mà thôi. Thực sự không muốn chia sẻ với ai và muốn để nó là mãi mài. Nhớ những con người nơi ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, tính cách ấy, nhớ về những người bạn, người anh và 1 người ... như thế. 1 tháng rưỡi mà 2 lần vượt 700km để vào chỉ mong được cùng đi cafe, được ngồi sau xe đi đến bất cứ nơi đâu.


Hehe thế là nàng Tao phải lòng zai Đà Nẵng nào rồi, đúng không? :D

taophuongtao
23-06-2013, 23:40
Hehe thế là nàng Tao phải lòng zai Đà Nẵng nào rồi, đúng không? :D

Huhu, phải lòng mấy giai cơ anh ạ, em iu ĐN mất rồi.

thienson
24-06-2013, 08:38
Huhu, phải lòng mấy giai cơ anh ạ, em iu ĐN mất rồi.

Mấy anh cơ à? Mà là mềnh không phải là giai :D

taophuongtao
24-06-2013, 17:21
Mấy anh cơ à? May là mềnh không phải là giai :D

Em biết mà, chả thế mà có người lại than: Thế là ta tròn 36t, từ 1 chàng trai trẻ phơi phới đang dần trở thành 1 gã trung niên mỏi mệt...dù tóc còn xanh um, ra đường thấy... gái vẫn còn sáng rực đôi mắt, hehe . Hi vọng 36 năm nữa mình vẫn giữ được ...thế...
Em đói quá, ọc ọc, tối nay ăn gì?

langthangminhta
25-06-2013, 10:22
lang thang một mình mãi cũng có cái thú riêng của nó....giờ muốn có người ngồi sau để cùng rong ruổi....vậy mà cứ tìm mãi....vô vọng

oOwindOo
26-06-2013, 00:06
muốn đi phượt đâu đó mà chẳng ai đi cùng, bùn :(

taophuongtao
29-06-2013, 17:17
Tự dưng chẳng muốn làm gì cả...
Tự dưng muốn đi đâu đó...
Có lời rủ đi Boracay cuối tháng 8 mà việc gia đình không thể đi được
Đêm nào trong giấc mộng cũng là 2 vấn đề: Boracay và các bạn ĐN của mình, mình muốn...
Òa òa, HN không có ai để đi chơi và không có chỗ đi chơi :( :( :(

taophuongtao
29-06-2013, 17:18
muốn đi phượt đâu đó mà chẳng ai đi cùng, bùn :(

Có tớ..... đi đâu đây????

tamdao012003
01-07-2013, 11:53
Tự dưng chẳng muốn làm gì cả...
Tự dưng muốn đi đâu đó...
Có lời rủ đi Boracay cuối tháng 8 mà việc gia đình không thể đi được
Đêm nào trong giấc mộng cũng là 2 vấn đề: Boracay và các bạn ĐN của mình, mình muốn...
Òa òa, HN không có ai để đi chơi và không có chỗ đi chơi :( :( :(

Hà nội lại tệ thế à em gái ơi?

taophuongtao
02-07-2013, 16:33
Hà nội lại tệ thế à em gái ơi?

Gần như thế...

tamdao012003
08-07-2013, 13:37
Gần như thế...

Cũng có thể là do Hà nội, nhưng có thể cũng là do cả em nữa chứ....

Vykhinkhin
11-07-2013, 18:08
Bực cái mình, bực cái mình, bực cái mình! Trên đời chả có j ko vì tiền!

taophuongtao
12-07-2013, 17:52
Đói quá, huhu, đói meo đói mốc, đói đến tụt hết sạch cả huyết áp rồi :(

Sonvc
13-07-2013, 08:02
A A A A Nhìn thiên hạ đi ời ời mà muốn đi...

phuong_khanh
15-07-2013, 19:54
Ôi cuộc đời, nếu bạn tin rằng kẻ ABCD công chính vô tư, thì nằm mơ đi, haizzz

taophuongtao
16-07-2013, 21:37
Lại từ bỏ 1 chuyến đi nữa, thực sự thèm đi mà toàn vướng bận những điều ở đẩu ở đâu chui ra ý, tâm trạng lên xuống liên tục, thật khó lường. Đến bao giờ nhập trại nhỉ?

suoimo
24-07-2013, 22:44
Ôi COCC, bao giờ tới lượt ta, thôi cứ rong chơi là thượng sách!

suoimo
24-07-2013, 22:46
Nhạt nhẽo, vô vị!

taophuongtao
03-08-2013, 21:37
Dạo này tính xấu điên lên được, làm sao để cân bằng trở lại đây, hức =_=

thienson
09-08-2013, 20:30
Mệt! Rất mệt người ơi...

TaiMV
09-08-2013, 23:53
Cái thớt này hay nhỉ, rất bí hiểm, rất khó hiểu.:))

SaleOff247
10-08-2013, 23:20
Mùa mưa hơi bị ế ẩm, muốn đi đâu đó quá... :(
Nghe tạm cái này thay cho lời tự kỷ vậy :S


http://www.youtube.com/watch?v=iGJgyuAu6eo

Haizzz, đùa tí thôi, bài này mới đúng là cái mình nên nghe (và muốn nhiều người nghe nữa)...


http://www.youtube.com/watch?v=TBbvKc1KwSY#at=56

trungcao
20-08-2013, 11:09
Nhức đầu quá đê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!

taophuongtao
20-08-2013, 11:54
Mọi chuyện rồi sẽ qua... không gì cả, không sao cả, bình thường thôi...

thienson
23-08-2013, 16:40
Bia với chả rượu, cớ sao dân công trình gặp nhau nói câu thứ nhất, câu thứ 2 không rủ đi mò gái thì cũng là đi nhậu nhỉ? Nhậu rồi lại rủ đi mò gái là sao? Ước gì mình không thuộc giới tính này :(

Lantrailt
24-08-2013, 22:03
Rồi em cũng dũng cảm vào lại phuot.vn, rồi em cũng dũng cảm chứng kiến những lời chia sẻ, những thông tin về Anh.
Còn nhớ ngày Anh mới vào phuot.vn, Anh đã không ngớt lời chê những gì em viết. Thậm chí còn cười sặc sụa. Em kệ, em không để tâm.
Bây giờ, lấy ai đọc và chê cười em đây Anh ơi? Khắc ghi từng từ trong tên Anh, nhớ từng từ từng chữ....

Mới ngày nào bên nhau, mà giờ đã cách xa rồi.

Bình an Anh nhé!:L

kub4undre
27-08-2013, 11:01
Rồi em cũng dũng cảm vào lại phuot.vn, rồi em cũng dũng cảm chứng kiến những lời chia sẻ, những thông tin về Anh.
Còn nhớ ngày Anh mới vào phuot.vn, Anh đã không ngớt lời chê những gì em viết. Thậm chí còn cười sặc sụa. Em kệ, em không để tâm.
Bây giờ, lấy ai đọc và chê cười em đây Anh ơi? Khắc ghi từng từ trong tên Anh, nhớ từng từ từng chữ....

Mới ngày nào bên nhau, mà giờ đã cách xa rồi.

Bình an Anh nhé!:L

A Lào đấy :LL

SaleOff247
27-08-2013, 23:52
"Tưởng đi với ai thật đẹp sẽ quên được em hỡi người
Tưởng vui với ai 1 lát sẽ quên được em mãi mãi.
Đến khi quay về căn gác cũ nỗi cô đơn rùi cũng theo về
Bóng đêm không che dấu nỗi niềm lòng anh cố quên nhưng lại thêm hối tiếc..."

Sonvc
31-08-2013, 21:13
Đến điên mất...

Sonvc
17-09-2013, 16:07
Còn mấy cái nơi như "Ngọn gió đầu đông và người đàn ông hát trong chiều..." hay chốn "Người về cất nước sông Gianh..." sẽ cố và cố đi, "Hoàng hôn bên hồ mình ta lặng ngắm trăng quê..." hứt hứt...muốn và chỉ muốn...điên...

trungcao
19-09-2013, 22:01
Mie...có nên lấy vợ ko đây????...chán quá... mà tại sao phải lấy vợ nhỉ?????... Ở thế này có sướng hơn ko?....Lấy làm cái giề nhỉ??????

Dungbuocgiangho
27-09-2013, 10:18
Lâu lâu lại chui vào chỗ này để xả. Bữa nay ko có gì để xả, chỉ vào tự kỷ chút. Chả ai biết ai là ai mà. Hì. Tự nhiên hôm nay suy nghĩ về bản thân. Ko đưa lên FB kẻo mọi người nói lung tung, vào đây lảm nhảm tí. Chuẩn bị bước qua tuổi 35 rồi, còn gần 2 tháng nữa thôi. Lấy chồng hơn 6 năm, chưa con cái, cuộc sống đến bây giờ cũng có cái hài lòng, có cái chưa. Bản tính vốn cũng khiêm nhường, ko hơn thua gì với ai. Nhưng hôm nay sau một cuộc nói chuyện với DL nghĩ lại cũng thấy tự hào về bản thân ghê. Ko biết sao mà mình có thể trải qua 5 năm nỗ lực như thế để có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Chắc tại mình là người dám ước mơ và theo đuổi ước mơ. Nghĩ lại trước đây cứ tưởng mình chả làm nên trò trống gì, ko có lập trường, hay nhường nhịn, chả biết nói năng cho hay ho, thế mà cũng thành công được trong cái ngành kinh doanh này. Là may mắn hay do mình, ko biết, chắc tại tất cả. Bây giờ mình đã có cuộc sống như mình mơ ước ngày xưa rồi: được sống cạnh gia đình lớn với ba mẹ, anh chị em, giúp đỡ được ba mẹ và em gái cùng thành công, có nhà đẹp, rộng với mảnh vườn đủ trồng các loại rau sạch, sống gần gũi vói thiên nhiên, có xe hơi, có nhiều bạn bè, nhiều người yêu mến, tiền bạc ko nhiều nhưng ko thiếu, thời gian là của mình, cuộc sống là do chính mình làm chủ và quyết định, có một người chồng tâm đầu ý hợp, yêu thương mình nhiều, cuộc sống ko nhàm chán, lúc thì ở khách sạn xa hoa, ăn đủ món ngon vật lạ, lúc thì đơn giản ở nhà rau dưa mắm muối, mỗi năm vài chuyến du lịch nước ngoài năm sao, dăm ba chuyến phượt vui cùng bạn phượt. Nhưng cũng có cái mình chưa hài lòng và nhất định phải cải thiện: sức khỏe ko được tốt do hay thức khuya, ko tập thể dục, béo phì làm chất lượng cuộc sống mình kém đi. Con cái vẫn chưa có. Và liệu cuộc sống tốt như này cũng dễ làm mình thiếu mục tiêu phấn đấu. Mình vẫn còn trẻ, ko được tự mãn sớm, thành công càng lớn thì trách nhiệm phải càng cao. Ưu tiên trong thời gian sắp tới của mình là sức khỏe, sau đó là công việc. Năm nay nhất định phải hoàn thành mục tiêu E vì HT. Mình phải tỉnh táo, phải có kế hoạch làm việc, hỗ trợ HT phát triển . Nghỉ ngơi 1 năm đủ rồi. Quay lại thôi! I am back!!!

namhuong82
01-10-2013, 17:21
Tự nhiên lang thang trên Phượt phát hiện ra topic dễ thương thế này.

Ôi đôi khi muốn gào lên thật to nhưng sợ thằng bên cạnh tát
Ôi đôi khi muốn cầm cái ghế đập tan cái bàn, cái máy tính trước mặt nhưng sợ sếp trả về quê.
Hay muốn gào thét, đập phát như vậy do hay stress, hay tự kỷ,… vì già mà vẫn ế. Ế quá (32 tuổi roài).
Đến giờ vẫn ế và mỗi một lần gặp mặt trôi qua là lại mang tiếng ế :(
Nào là chảnh. Nào là vừa lùn vừa béo. Nào là già
Và sao em hay đi thế? Em đi nhiều thế à?
Cũng chết vì cái tội không thể im mồm trước một chàng đi xem mặt mà đếm thấy không nói được quá 5 câu.
Thế là mình bắt đầu tuôn. Tuôn lần nào cũng giống lần nào.
“Anh có thích đi du lịch không? Ôi đi du lịch thích lắm
Lúc đi theo cơ quan, lúc em đi bụi
Em đã đi được những chỗ này …, em thích đi những chỗ kia…”
Và buổi gặp mặt biến thành buổi tự chuyện của mình. Mấy bữa sau còn nhắn dăm ba tin rồi anh chạy mất.
Lần nào cũng như lần nào cơ mà em không bỏ được
Em sợ sự im lặng, sợ sự soi xét, … rồi khi chàng nào chạy mất em lại tự nhủ làm có mắt mà như mù.
Nhưng em không lý giải em hay đi vì em thích ngắm những cảnh đẹp, những cái đẹp.
Mà em thích cái đẹp thì em sẽ rất chỉnh chu chăm chút mọi thứ xung quanh sao cho đẹp.
Cả chuyện vào bếp, nấu một bữa ăn em cũng phải cầu kỳ bày biện sao cho đẹp. Và khi đặt cọ vẽ một cái gì em đều cân đi cân lại sao cho đẹp. Rồi em thích may vá thêu thùa, thích tự tay làm cái này cái kia… vì em thích cái đẹp.
Em nhìn thấy những cái đẹp từ những cái bình dị nhất.
Mà dân ham đi chơi như em thì dĩ nhiên là khỏe.
Nhưng chẳng anh nào nhìn ra em như thế cả.
Chỉ nhìn ra em là đứa đã già mà vẫn ham chơi.
Nên em ế………………………………… :T

Sonvc
07-10-2013, 08:45
Gió nhẹ thoảng...đôi lúc đã rất muốn là con gió kia, không vướng bận...

trungcao
08-10-2013, 12:46
Tuyết rơi trước cửa chưa từng quét
Lại lo sương phủ mái nhà người.
... Viết trên FB thì bị soi, vặn vẹo...thôi, viết vào cái sọt rác này vậy...
Làm người mới khó, làm chó thì dễ rồi.
Mỗi người có 1 quan điểm sống, tính cách và hành xử. Nói được thì làm được, mà đã làm thì cấm tiệt đừng lãi nhãi, càm ràm...
Cuộc sống của mình thì ko lo cho xong, ko lo chuẩn bị kế hoạch dự phòng, chi tiêu hợp lý... Cứ quan tâm chăm hỏi người này người kia. Bản thân mình thì cứ dựa dẫm gia đình, người này người kia, phải tự đứng trên đôi chân mình trước thì khi loạng choạng mới cần người hổ trợ chứ...
Cái gì cũng muốn... Vậy thì nhà ai nấy ở đi, lấy chồng làm khỉ giề cho mệt óc?

taophuongtao
09-10-2013, 20:56
No quá, ngày nào cũng ăn chơi rong ruổi cho qua ngày, tăng cân xừ mất rồi, hức, phải làm xao đơi???

Dungbuocgiangho
11-10-2013, 19:19
Tao nói mày rồi nghe C! Lần này là lần cuối cùng của cuối cùng. Hạ quyết tâm! Nói được làm được! Được 4 bữa rồi đó. Nhất định mày phải làm được. Xuống cho được 15 kg. Nếu mày ko xuống thì đi chơi ko vui vì ko có sức, lúc nào cũng thấy mệt, muốn nằm, chất lượng cuộc sống kém, mặc đồ ko đẹp, ko tự tin. Đồ ăn thì có gì ngon! Toàn tinh bột, dầu mỡ, những chất độc hại cho sức khỏe. Mà đã ăn quá nhiều rồi, còn thèm khát gì nữa. Má bị tiểu đường kìa. Ko biết sợ hả? Còn nếu mày giảm cân được thì mày sẽ vui, yêu đời hơn, thấy khỏe mạnh, cuộc sống ý nghĩa hơn, ko chừng còn có thể có em bé, vợ chồng mày sẽ hạnh phúc hơn, mặc đồ đẹp hơn, tự tin hơn. Còn phải có sức khỏe để mà thực hiện ước mơ vòng quanh thế giới nữa chứ!!! Nhất định mày làm được! Chuyện nhỏ thôi mà, đúng ko? Tao sẽ cùng mày chiến thắng trận này như cô Helen Pang nhỉ! Cố lên C ơi!

taophuongtao
14-10-2013, 16:07
Thực sự rất chi là khó chịu, đời thật là phũ...
Mình biết mình nợ ân tình rất nhiều từ những nơi mình đi qua với những bạn thổ địa đã từng giúp mình có những chuyến đi thành công, vì vậy mà ai ra HN mình cũng đón tiếp rất nhiệt tình, nhưng đôi khi sự nhiệt tình đó làm mình thấy mình bị lợi dụng. Ức....
Thực ra mình chả quen biết bạn, trong lần tìm thổ địa Cần Thơ, có người giới thiệu bạn cho mình, bạn ở Tiền Giang, bạn bảo nếu rảnh sẽ qua Cần Thơ chơi với mình nhưng rồi k đến. Mấy tháng sau bạn ra HN, bạn nt cho mình đang chạy từ Tây Bắc về. Tối đó 10h bạn đến nơi, mình đón bạn cùng 1 chị nữa ở Nguyễn Trãi, đưa 2 người lên phố cổ tìm phòng, vòng vo xong cũng chọn được 1 ks giá vừa. Bạn nhờ mình đưa qua chỗ bạn của bạn để nhậu, k thích nhậu nên mình về trước với lại cũng 12h rồi, quá khuya để 1 đứa con gái lang thang đường HN.
Sáng hôm sau mình bận đi đám cưới, bạn nt liên tục
Chiều đi đám cưới về, chạy ngay đến chỗ bạn, đưa bạn đi ăn, đi chơi, vòng vèo đến tận tối. Bạn vui vẻ, mình cũng vui vì mâý khi được gặp người phương xa. Chả có gì để nói nếu như bạn chả biết ý gì cả. Đi chơi, đi ăn uống toàn mình trả tiền hết, hết hàng này sang hàng nọ, lần 1,2,3 không xao nhưng lần 5,6,7 mình tự chột dạ, chúng mình thân nhau lắm sao??? cứ khi nào ăn uống xong, đến phần thanh toán, bạn lại lờ lớ lơ lảng đi chỗ khác, để mình đứng đó. Ừ thì trả, tiền ăn uống cũng chả phải nhiều lắm nhưng mà nói thật là mình ghét cái thái độ đó, bạn bảo mình đi ăn chỗ này, đi uống chỗ kia, mình đều ok nhưng mà có lẽ bạn làm như người thủ đô ai cũng giàu như lời bạn nói thì phải. Thề chứ cứ ăn không của người khác mình thấy ngại lắm còn bạn mình chả biết thế nào. Đến bạn bè, các anh em cùng cty mình cũng chả bao giờ có chuyện để họ trả tất cả mọi thứ khi đi ăn với mình đâu. Tiền mình kiếm ra là mồ hôi nước mắt cả chứ chả phải rác. Lâu nay, đi đến đâu mình cũng chả bao giờ phải để thổ địa trả tiền mời mình và mình sẽ trả toàn bộ vì mình biết 1 người xa lạ đồng ý đưa mình đi ăn, đi chơi là mình quý và xúc động lắm rồi, ân tình đó mình sẽ nhớ.
Bạn của bạn đến ngồi cafe cùng, nói chuyện với bạn ầm ĩ, mình chán nên kiếm cớ về. Bạn gọi với lại 1 cầu: Tí qua còn chở tớ về. Tớ bảo tùy, xong việc thì quay lại.
Sáng hôm sau bạn nt bảo mình qua đưa bạn đi bát tràng. Xin lỗi nhé, mình hết tiền rồi, ở nhà đi ngủ.
Chiều bạn nt bảo đưa bạn đi ăn, dạ thưa, mình bận ạ.
Sáng sớm nay bạn bảo trưa qua ăn trưa với bạn nhưng mà trong tuần tớ phải đi cày rồi, chẳng trốn được đâu.
Thất vọng!!!!

Dungbuocgiangho
17-10-2013, 22:29
Cái gì thơm thì hốt vào mình, thối thì đẩy qua cho người ta. MK!

Travabanhngot
18-10-2013, 09:08
Trời ơi sao trời cho mưa hoài vậy? mai con đi chơi rồi. Ông cho nắng 2 ngày cuối tuần đi. Con sẽ cảm ơn ông lắm lắm. Con hứa ăn chay trong vòng 1 tuần ạ :((

trungcao
21-10-2013, 16:38
Nhiều khi muốn kiếm một ai đó ko quen biết, chỉ để nói cho thõa hết nổi lòng, rồi quên...mà người lạ thì làm sao hiểu và chia sẻ đc. Mà người quen thì...ko nên chút nào... Thôi, ta lại leo lên xe tới nhưng nơi xa lạ, những con người và cảnh vật xa lạ. Bất giác, ta là người xa lạ rồi :D

langthangminhta
24-10-2013, 08:21
Phượt một mình cũng có cái hay cũng có cái không hay, nhưng nói thật là sau bao nhiêu chuyến đi....cuối cùng cũng chỉ muốn lang thang một mình trên những cung đường mà thôi....
Chân lại muốn đi nữa rồi.....

Tarkan7777
26-10-2013, 20:38
suốt ngày cứ công việc này đến công việc khác không biết chừng nào mới có dịp đi phượt đây :(

Dungbuocgiangho
26-10-2013, 23:25
Chỉ vì câu chuyện của cô bé ở gần nhà nội về chuyện bão số 11 giật sập nhà em, mẹ ko có tiền và em ko có tiền trả tiền nhà trọ, sau khi tặng em ít tiền để trang trải, mình quyết định về quê tặng 50 suất quà cho bà con nghèo ở quê. Ko nhiều, chỉ 1 thùng mì với 1 chai mắm, chai dầu ăn, gói mì chính khoảng có gần 200k/phần thôi, nhưng thấy bà con vui mừng nhận món quà nhỏ mà thấy vui quá. Muốn có nhiều hơn để cho nhiều hơn. Nhớ câu nói của một bác sĩ thích làm từ thiện: biết khi nào giàu mà hẹn hò. Tặng chút xíu đồ ăn vài ngày rồi cũng hết, cảm ơn bà con vì cho mình có cơ hội được san sẻ giúp đỡ. Thương bà con dân nghèo miền Trung quá. Phải kiếm thiệt nhiều tiền để làm từ thiện mới được.

blue42
27-10-2013, 10:30
vì mình k lái xe được qua những cung đường của đất nước,nên muốn gặp 1 bạn phượt cùng ...!
Tết lại không được về nhà....lang thang đâu bây giờ ( 28 âm -----mồng 6 ).....tết lại đi đâu bây giờ...càng đi càng thấy lẻ loi
--------------------
Vì cuộc đời là những chuyến đi..... hãy cứ đi để tìm thấy chính mình...

ngohoainam1993
27-10-2013, 22:43
đi du lịch thì nhiều nhưng đó h chưa phượt thử lần nào toàn đi với gia đình @@!

ngohoainam1993
30-10-2013, 17:10
bạn lâu năm mà bây h mới nhận ra con người của mày ích kỉ, tính toán từng chút, mẹ tao có tính toán với mày không

taophuongtao
06-11-2013, 23:41
Mình đang nghĩ gì, muốn gì đến bản thân mình cũng chẳng biết nữa. Đôi khi như trốn tránh 1 cái gì đó, đôi lúc lại thèm muốn 1 cái gì đó nhưng cái tôi nó nặng quá, lâu nay một mình tự túc quen rồi, chắc cũng chả thay đổi được nữa... buồn khóc óa, òa òa òa òa...

rjopham
08-11-2013, 17:09
trời đất ơi, tiền bạc đã chả có mà còn lại thất nghiệp, tiền đâu mà đi phượt

phanhuychu
08-11-2013, 22:34
Nhiều người ích kỷ... không biết cái lợi cái hại, nghĩ ngắn thì sao mà phát triển được... Muốn người ta phải cho không mà không muốn người ta được nhận lại...

sungtim
14-11-2013, 22:04
Có những cung đường đã đi qua, có những bạn đồng hành đã để lại ấn tượng trong mình sâu sắc. Có những lời cảm ơn trong lòng chưa được nói ra. Hôm nay không hiểu sao lại nhớ về anh ấy....

doan_vip
15-11-2013, 23:59
Hừ hừ. này thì, này thì. hừ hừ. gru gru. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Bốp bốp. rầm rầm. loảng xoảng.
Này này này thì

doan_vip
16-11-2013, 00:09
Lâu lâu lại chui vào chỗ này để xả. Bữa nay ko có gì để xả, chỉ vào tự kỷ chút. Chả ai biết ai là ai mà. Hì.

Ai nói không biết ai là ai vậy. Hê hề

lanlinhcc
20-11-2013, 16:49
mình có 1 anh sếp thật là khó tánh, mình sợ :((((

belacocolabe
21-11-2013, 14:26
Đầu năm đầu tháng sao đen như mõm chó thế này. Oan ức, ghét, ghét ghét, TL! Nếu tao ko phải đang ở vị trí công việc của tao bi giờ, nếu tao có thể, tao kêu giang hồ chém m chết!!! Đồ tiểu nhân!!!
Ôi khiếp, sợ, giang hồ y như Cheap!!!!
Phúc đức tại mẫu bà chị ơi. Sống thế này là ko có phúc đâu.

Dungbuocgiangho
22-11-2013, 00:25
Hài chịu ko nổi kaka... Theo đến tận đây cơ à? Đây là thùng rác mà! Thứ dơ thì vứt vào đây, sao có người lại lôi lên "ngửi" rồi chê thúi vậy? Đừng lo người khác nghĩ gì, hãy lo cách nghĩ bản thân. Ko biết người khác như thế nào, gặp chuyện gì thì đừng có phán. Nói như đúng rồi =)) =))

Dungbuocgiangho
23-11-2013, 00:41
Hôm nay vô SG lại hai vc đi coi phim thiệt vui!!! Phim hành động của Thái: Người bảo vệ 2 thiệt hay. Hấp dẫn, nghẹt thở chịu ko nổi...

sungtim
24-11-2013, 19:33
.................................................. .................................................

lanlinhcc
25-11-2013, 19:23
học hành be bét, thi cử như shit, buồn ko nói nổi, chỉ muốn ngã vật ra ko nghĩ gì nữa

taophuongtao
28-11-2013, 10:38
Cái tuần khỉ gì mà toàn bộ gái đi phượt bận hết rồi, huhu, chả lẽ lại để 1 xế đi 1 mình.......

lanlinhcc
02-12-2013, 19:58
đàn ông gì mà nhỏ nhen vậy, lớn mà móc xỉa con nít làm gì

taophuongtao
08-12-2013, 09:47
Mình vưỡn xấu tính kinh lên được, hic hic

Runaway
08-12-2013, 11:44
Lang thang FB vớ được đoạn này. Các bác nghĩ sao??

https://i393.photobucket.com/albums/pp14/RunawayH/Untitled.png

lanlinhcc
09-12-2013, 11:19
ngồi mãi mà không nhớ đc link Fb của anh nữa, mất cảm giác thật rồi. không biết từ bao giờ nữa. nói thật hôm anh hỏi em, anh đi lấy vợ em có buồn không, em chẳng có cảm giác gì cả. thì ra thời gian đúng là có thể làm quên đi mọi thứ.

Sonvc
09-12-2013, 19:18
Lang thang FB vớ được đoạn này. Các bác nghĩ sao??

https://i393.photobucket.com/albums/pp14/RunawayH/Untitled.png

Kệ thôi.......

Dungbuocgiangho
10-12-2013, 13:23
Tự kỷ: cưới nhau 7 năm chưa có con. Có lúc nghĩ cũng buồn. Gần đây lại thấy thanh thản, thôi thì chấp nhận. Tạo hóa sinh ra có người này người nọ, có người nhiều con, có người ít con, có người ko con như mình. Buồn cũng để làm gì, đau khổ làm gì với cái mình ko thể có được. Chấp nhận sự thật và sống theo thực tế hoàn cảnh của mình. Chồng chắc cũng buồn, nhưng cũng phải chấp nhận. Bây giờ vẫn hạnh phúc vui vẻ, mai kia cũng chả biết thế nào. Bản thân cũng chuẩn bị tinh thần, nếu tình huống xấu nhất xảy ra, mình cũng sẽ chấp nhận. Thế mà vẫn có lúc buồn như lúc này. Ba năm nữa chắc mình sẽ tìm một bé gái về nuôi cũng được, ko được là mẹ sinh, thì làm mẹ dưỡng. Chỉ cần sống với tinh thần lạc quan, tình yêu thương, nhất định mình sẽ hạnh phúc!!!

djebel250
11-12-2013, 10:17
$&#**$- hiểu

SaleOff247
11-12-2013, 22:11
Hôm nay phiêu quá. Cảm giác không bực tức, cũng chẳng vui vẻ gì. Cuộc đời tôi đang mất dần cảm xúc, mất đi những khát vọng của tuổi thiếu thời... Có phải tôi đang chết hay đó là sự thích nghi với một xã hội đảo điên đen-trắng??

doan_vip
21-12-2013, 23:07
hừm. Em 83, mình 88
Em Sài Gòn, mình Đà Nẵng
Em Tin Lành, mình Phật giáo
Em: học cao, mình: lẹt đẹt
Em: có điều kiện: mình: cùi bắp
Em: công việc ổn định, lương cao, có chức vụ...Mình: thất nghiệp
Đại khái là khác biệt hoàn toàn
Vậy mà vẫn yêu nhau được
Có nên tiếp tục mối quan hệ ko nhỉ
Tự nhận thấy mình ích kỷ quá khi đến với em
Em chắc chắn có nhiều vệ tinh xunh quanh
Dừng lại hay đi tiếp
Nhức đầu quá
Tại ai, tại ai mà ra. hừm. Tại PHƯỢT
Ai tư vấn giùm cái. Đa tạ

taophuongtao
22-12-2013, 21:42
hừm. Em 83, mình 88
Em Sài Gòn, mình Đà Nẵng
Em Tin Lành, mình Phật giáo
Em: học cao, mình: lẹt đẹt
Em: có điều kiện: mình: cùi bắp
Em: công việc ổn định, lương cao, có chức vụ...Mình: thất nghiệp
Đại khái là khác biệt hoàn toàn
Vậy mà vẫn yêu nhau được
Có nên tiếp tục mối quan hệ ko nhỉ
Tự nhận thấy mình ích kỷ quá khi đến với em
Em chắc chắn có nhiều vệ tinh xunh quanh
Dừng lại hay đi tiếp
Nhức đầu quá
Tại ai, tại ai mà ra. hừm. Tại PHƯỢT
Ai tư vấn giùm cái. Đa tạ

Like cho anh Đoàn Vip trèo dừa cô đơn mãi, đến được với nhau là do duyên số cả đấy anh ạ, còn lựa chọn hay không thì em chịu.

Dungbuocgiangho
23-12-2013, 18:31
Buồn, chán, muốn chết

taophuongtao
28-12-2013, 21:30
Trầm cảm mất rồi, huhu

Sonvc
03-01-2014, 10:04
Mất mát .......................................

doan_vip
03-01-2014, 23:14
Mất mát .......................................
Bác bị mất cái quạt hả

Sonvc
27-01-2014, 17:30
Đã xong chuyện...

lanlinhcc
27-01-2014, 19:11
thương một người không nên thương, mình không biết cảm giác này có thật không, hay chẳng qua là mình choáng ngợp bởi con người ấy, cũng có những điểm giống anh ngày xưa, cũng khiến mình cảm thấy thật nhỏ bé và muốn được yêu thương, nhưng anh không thuộc về em, cũng như người ấy, không thuộc về em. thương một người không nên thương, cảm giác thật cô đơn và khổ sở

trungcao
12-02-2014, 16:31
Tui thì...nhớ một người ko nên nhớ...
... Đôi lúc, chỉ cần 1 nét nào đó làm thoáng qua hình bóng của em, dù là rất nhỏ nhặt, nhỏ một cách mơ hồ, thì trái tim mình lại đau nhói lên, đập loạn nhịp,... :(

taophuongtao
15-02-2014, 13:57
Ậc ậc, tự dưng cảm hứng, tinh thần tụt dốc thảm hại.... làm sao chịu được đến cuối tháng 2 đây.

lanlinhcc
17-02-2014, 19:36
gà thân mến, hôm nay nhờ anh mà ngày của em bớt u ám, hy vọng ngày mai trời lại sáng :) thanks anh

trungcao
19-02-2014, 09:22
Lại nữa rồi...nhớ em muốn nhức lòng....:(((( !!!

tulanh26
19-02-2014, 09:24
BỐN "CHUYỆN LẠ" Ở ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN- Thật đáng để suy ngẫm



1./ Trung thực
Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các bác tài sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”.

Sự trung thực của người Nhật (http://vitalk.vn/topic/ng%C6%B0%E1%BB%9Di+nh%E1%BA%ADt/), in đậm nét ở những "mini shop không người bán” tại Osaka. Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản. Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka... cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ/túi xách.

Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ "ăn cắp vặt" gần như đã biến mất trong từ điển. Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5 - 10% khi biết bạn là khách nước ngoài.

http://st.vitalk.vn/img/2014/2_16/1625627_616075788457718_145876834_n_2ii9_2ii92fk1o b156.png

2./ “No noise” - không ồn
Nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều phải xây dựng hàng rào cách âm, để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD xây hẳn 1 hòn đảo nhân tạo để làm sân bay rộng hơn 500ha ngay trên biển. Lý do đơn giản chỉ vì “người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống”.

Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa khuyến mãi, cũng không một cửa hàng nào được đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn quảng cáo và thu hút thì cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tay, quảng cáo với từng khách.

3./ Nhân bản
Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc nguyên, không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn để phần 5-10% sản lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên.

4./ Bình đẳng
Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng. Để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ nhỏ, mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến lớp bằng xe hơi.

Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên, quan chức cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày tuyết phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động.

Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất cứ sự ưu tiên. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là Thủ tướng.

Ở Nhật, nội trợ là một nghề. Hàng tháng chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như một người đi làm. Về già, vẫn hưởng đầy đủ lương hưu. Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách, lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng.
(Sưu tầm) (http://muabanhangnhat.net/newsdetail-467-0-BON-CHUYEN-LA-O-DAT-NUOC-NHAT-BAN--That-dang-de-suy-ngam.html)


_________________________
Composed/Posted with WYSIWYG BBCode Editor (http://www.shajul.net/)

lanlinhcc
23-02-2014, 21:10
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kìm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.

trungcao
07-03-2014, 13:24
Cảm giác như mọi cánh cửa đều đóng lại... Get stuck cmnr!!!

trungcao
11-03-2014, 13:25
Mệt mỏi...chỉ muốn đi đâu thật xa...

Sonvc
12-03-2014, 18:37
Mệt mỏi...chỉ muốn đi đâu thật xa...

Nhấc cẳng lên...và đi thôi cụ....

lanlinhcc
17-03-2014, 19:01
mình thật sự điên rồi, bỏ qua những cơ hội to lớn hết lần này để lần khác chỉ vì người mà cả đời mình không bao giờ với tới được. đã bao lần tự căn vặn bản thân, cuối cùng mình vẫn bấu víu vào những huyễn hoặc. mình phải làm sao đây, mình cũng muốn đi thật xa, phóng xe trên những con đường ko một bóng người, để quên hết mọi thứ :((

matong999
18-03-2014, 12:06
chửi thề được k ta???hạt điều mật ong

taophuongtao
20-03-2014, 15:20
Mới lang thang 8 ngày mà giờ đã ốm lăn ốm lóc rồi, dạo này đuối thật :( có khi nào tuổi già đến nhanh quá vậy không?

thienson
20-03-2014, 18:20
chửi thề được k ta???hạt điều mật ong

Đây là nơi để anh chị em xả xú páp chứ không phải là nơi quảng cáo rao vặt bác nhá :(

thienson
20-03-2014, 18:23
Mới lang thang 8 ngày mà giờ đã ốm lăn ốm lóc rồi, dạo này đuối thật :( có khi nào tuổi già đến nhanh quá vậy không?

Cô Tao mà già thì bác đây chắc đã ngắm gà khỏa thân từ mấy...kiếp :D. Dislike, keke

taophuongtao
20-03-2014, 19:32
Cô Tao mà già thì bác đây chắc đã ngắm gà khỏa thân từ mấy...kiếp :D. Dislike, keke

Ô ai đây? hình như lâu lắm mới thấy anh xuất hiện trên giang hồ nhỉ?

thienson
02-04-2014, 20:20
Ô ai đây? hình như lâu lắm mới thấy anh xuất hiện trên giang hồ nhỉ?

Thế em nhầm anh với ai rồi, ngày nào anh chả vào diễn đàn làm nhiệm vụ và chờ...em ở trong này :D

snow_online_91
11-04-2014, 18:35
Khốn nạn thật.
Bậy nhất là chỉ chửi dc như thế thôi, chứ muốn đào mả 1 cơ số đứa quá >"<

Sonvc
13-04-2014, 17:50
Chiều hôm ngày 13/4/2014 hồi lúc 17h45' thế nào mà dò bật tần số sóng radio 98.9 nghe, thì nghe luôn chương trình ca nhạc "phượt music" nở ra từ hồi nào nhỉ...động từ "phượt" thông dụng quá...

Lantrailt
22-04-2014, 11:08
Kể từ ngày đó, chưa thấy khi nào khỏe cả về sức lực và tinh thần.
Nghe đâu nguy hiểm đã qua, thế nhưng thực tế lại thấy nó luôn tiềm ẩn!
Mỗi chuyến đi, chỉ mong mình đủ khỏe để cảm nhận mọi thứ trên đường
Mong,

taophuongtao
23-04-2014, 20:19
Xuống tinh thần, thực sự bây giờ không biết mình cần gì hay muốn gì nữa, chỉ muốn nằm bẹp trong nhà, không phải lo lắng hay suy nghĩ gì về thế giới bên ngoài nữa. Lòng muốn 1 đường nhưng hành động lại 1 nẻo, làm sao, làm sao đây :(

Lantrailt
25-04-2014, 13:34
Làm lead, lo từ cái ủng đi mưa số lượng bao nhiêu cho đoàn cho tới lộ trình đường đi hay xin phép biên phòng/ chính quyền.... Từ cái nhỏ nhất cho tới lớn nhất - cũng hỏi lead!
Lead cũng như mọi thành viên khác chỉ vì thích đi nơi này mà lên cung. Nhưng, thành viên khác cũng thích đi nơi đó. Suy ra mọi người cùng chung 1 đích nên mới gặp nhau
Lộ trình lên, không quan tâm, không ý kiến, kể cả khi trong đoàn có 1 ý kiến khác thì họ cũng vẫn im lặng, mặc kệ quyết định cho lead. Để rồi, đi về thành viên chả vẽ nổi lộ trình cho người khác đi!
Mệt

Khi ăn hay chơi, có gì hay ho có hú lead đâu nhỉ?
NHƯNG, ngta sẵn sàng yêu cầu mọi thứ lead cần có, cần phải như này, như kia, rồi y.c cả việc xuất CMT ra khi làm lead......
Thấy hài và cảm thấy, những bạn mà to mồm kêu cái kiểu này thì hãy xem lại mình xem đi, rồi hẵng y.c người khác cái lọ, cái chai!

Túm cái váy, quá mệt

taophuongtao
25-04-2014, 15:57
Làm lead, lo từ cái ủng đi mưa số lượng bao nhiêu cho đoàn cho tới lộ trình đường đi hay xin phép biên phòng/ chính quyền.... Từ cái nhỏ nhất cho tới lớn nhất - cũng hỏi lead!
Lead cũng như mọi thành viên khác chỉ vì thích đi nơi này mà lên cung. Nhưng, thành viên khác cũng thích đi nơi đó. Suy ra mọi người cùng chung 1 đích nên mới gặp nhau
Lộ trình lên, không quan tâm, không ý kiến, kể cả khi trong đoàn có 1 ý kiến khác thì họ cũng vẫn im lặng, mặc kệ quyết định cho lead. Để rồi, đi về thành viên chả vẽ nổi lộ trình cho người khác đi!
Mệt

Khi ăn hay chơi, có gì hay ho có hú lead đâu nhỉ?
NHƯNG, ngta sẵn sàng yêu cầu mọi thứ lead cần có, cần phải như này, như kia, rồi y.c cả việc xuất CMT ra khi làm lead......
Thấy hài và cảm thấy, những bạn mà to mồm kêu cái kiểu này thì hãy xem lại mình xem đi, rồi hẵng y.c người khác cái lọ, cái chai!

Túm cái váy, quá mệt

Rủ 1 vài người nào đó đi cùng thôi chị Lán trại ạ, đi đông mệt và đau đầu lắm.

Dungbuocgiangho
30-04-2014, 17:01
Lại lên đây tự kỷ. Chỉ tối hôm qua đến bây giờ thôi, nhưng cảm thấy mình đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn của cuộc đời mình. Tìm được cảm hứng, tìm được mục tiêu cuộc đời, tìm được hướng đi, cảm thấy hạnh phúc, lâng lâng, bay bổng như cái ngày của tháng 12/2008. Hai năm qua mất hết năng lượng, mất hết cảm hứng mà cứ tự thắc mắc nó đi đâu mất rồi, cố gắng nhiều cách nhưng ko biết làm sao lấy lại được. Mục tiêu có chỉ đề cho có, ước mơ cũng chỉ để cho có, nhưng ko cảm nhận được. Thế mà chỉ sau một đêm mọi chuyện lại thay đổi. Như được hồi sinh. Hạnh phúc, vui sướng quá! Mình cũng đã ko giữ gìn, cũng tự mình đánh mất nhiều thứ. Nhưng chỉ cần biết mình sai và quyết tâm sửa đổi. Nhất định sẽ có lại tất cả. Cảm ơn cuộc đời vì bên cạnh mình vẫn luôn có những người yêu thương. Cảm ơn chồng, người bạn đời, người đồng nghiệp, người tôi yêu quý nhất. Cảm ơn Ba Má, cảm ơn Mr. Piboon, cảm ơn chị Rabiab, cảm ơn bác sĩ Victor, cảm ơn ông Vonchai, cảm ơn Tony, cảm ơn cô ARAnong, cảm ơn CA Steven Lim, cảm ơn thày Foo, cảm ơn chị Bảo, chị Huệ Anh, anh Hiếu chị Thu, chị Nhã Thu, Hoàn Linh, Sơn Phương, Huệ, Trâm, Thảo, Trinh, Trân. Cảm ơn Hải Hồng, anh Thành, Phú Lan và Lành, cảm ơn Công Tư, cảm ơn Mạnh, Hà, Thìn và bố mẹ, cảm ơn chị Phương anh Bắc và đội nhóm, cảm ơn Quý Bình em trai của chị và đội nhóm, cảm ơn anh Thanh, chị Trà My, chị Vân, Liền. Cảm ơn Vân, Chẳng và Tâm, cảm ơn Tuyền và Lít, Toàn Vân, bé Huyền, cảm ơn Tuấn Loan và đội nhóm, cảm ơn Sinh, Kết, Trâm Công, Đông, Duy, Tấn, Nam Hưng. Cảm ơn Anh Hùng chị Nga, cảm ơn Nguyệt, chị Ân và bé Nhân. Cảm ơn nhà phượt Đà Nẵng, cảm ơn anh Po, cảm ơn Moon, Mây, Digital, Dân Buôn Bán, Thanh. Nhà GH đã có 2 năm qua trải nghiệm quá tuyệt vời cùng nhà PĐN và đã thực sự coi đây là gia đình. Cảm ơn và cả xin lỗi. Mình đã biết mình cần phải làm gì. Cảm ơn FCA Leonard Kim và Min Ki vì 2 ngày qua. Cảm ơn vì đã thành công trước. Cảm ơn Amway. Cảm ơn vô cùng Rich và Jay. Cuộc sống thật tuyệt vời!!!

Lantrailt
16-05-2014, 13:26
Nhớ Hà Tiên, nhớ khi dãi nắng, khi ngủ gật và cả khi say!

Lantrailt
17-05-2014, 15:42
Túm váy lại là NHỚ mà không biết khi nào mới trở lại, mới gặp được!

Sonvc
20-05-2014, 08:00
Lại kiểu...thí sinh chọn 1 trong trong các cơ số đề...

taophuongtao
20-05-2014, 23:17
Lại đau, lại ốm.... Cứ đến cái mùa vật vã này lại khố, đau đến phát khóc lên.... Nhớ những lúc khoẻ được tung tăng đi chơi này nọ, giờ nằm im 1 góc :( :( :( muốn về quê....

thienthan12
25-05-2014, 12:55
Hic... Cứ đến mùa thi là lại căng thẳng... Sắp tới còn có World Cup nữa. Chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi kiếp thi lại học lại đây???

thienson
27-05-2014, 18:25
Lại đau, lại ốm.... Cứ đến cái mùa vật vã này lại khố, đau đến phát khóc lên.... Nhớ những lúc khoẻ được tung tăng đi chơi này nọ, giờ nằm im 1 góc :( :( :( muốn về quê....

Hết ốm chưa mà thấy xanh lét thế cô Tao? :)

taophuongtao
01-06-2014, 14:55
Hết ốm chưa mà thấy xanh lét thế cô Tao? :)
huhu, cô ốm anh ơi :(

thienson
02-06-2014, 17:13
huhu, cô ốm anh ơi :(

Khổ thân "cô" :(, ốm o gầy mòn thế kia rồi làm thế nào dụ được thêm zai cơ chứ ?

Sonvc
04-06-2014, 11:20
Ta ở lại, ăn hại hơn nữa...

Dungbuocgiangho
12-06-2014, 08:51
Ngày mốt là lên đường rồi, mà nào là công việc, má đau nằm viện. Cầu mong mọi chuyện suôn sẻ, má bình yên khỏe mạnh để tụi mình có thể vui vẻ yên tâm thực hiện chuyến đi trong mơ mà mình đã phải nỗ lực vì nó suốt mấy năm qua. America here we come.

Sonvc
16-06-2014, 01:15
Ai đã từng đi tới, đi lui, đi tới, đi lui...

Sonvc
22-06-2014, 12:20
M...óa, lại bị nhớ gió vùng cao, bị nhớ những dòng trôi cô đơn...

miscellalinh
22-06-2014, 16:33
Trời ơi tôi không có người yêu để đi Phượt cùng
đắng lòng...

miscellalinh
22-06-2014, 16:38
ĐAng buồn, đang khóc vớ được cái thùng rác :(

trungcao
25-06-2014, 11:57
Em nói em muốn công bằng, rằng anh phải phụ em việc nội trợ, rửa chén bác, lau nhà,... rằng ai cũng đi làm như nhau, đừng vì suy nghĩ anh kiếm nhiều tiền hơn mà bắt người kia làm bù... Yeah...em nói hay quá, đúng quá rồi còn gì...!!!
...
...Nhà có người giúp việc, một tuần em rửa chén chỉ có 2 ngày cuối tuần - mà một tháng em ở nhà đc mấy ngày cuối tuần??? Thôi thì anh chọn giải pháp "nghỉ" ăn tối cho em "yên lòng" rồi đó, vậy mà ko yên với em nữa là sao?
...Lau nhà??? Em ah, chị giúp việc đã làm rồi, mà anh thấy sạch bong rồi, ko tí bụi...mà còn trải chiếu, rồi nệm lên??? Chi vậy em !?...
...Giặt áo quần? Nhà có máy giặt, em chỉ làm mỗi việc bỏ vào, rồi phơi thôi, ủi đồ thì cũng có ng khác làm rồi... Sao khó khăn quá vậy em?... Ko lẽ anh tự giặt đồ của mình? Mà chắc là nên như vậy quá...!!!
...Em nói anh xem như ở trọ vậy !... Nói vậy mà nghe được sao em?... Anh giận em vì câu nói này...Giận lắm !!! Vì anh đã xem mẹ em là mẹ anh, đồ đạc hư hỏng trong nhà, anh cố gắng mang ra sữa, những việc nặng nhọc anh è người ra làm...Có bao giờ anh lên tiếng kêu em share ko? Giờ thì được nhận lại cái gì? ở trọ... nghe mà nghẹn lòng !!!
... Anh đồng ý là nên chia sẻ công việc nhà...nhưng em nhìn lại đi, nếu 2 đứa ở riêng, nếu nhà ko có người giúp việc,...thì em đúng quá rồi?
... Em cũng biết "tiền nào của nấy" mà! Thu nhập anh cao hơn - cũng có nghĩa là anh cũng phải làm mệt hơn chứ có khỏe gì cho cam hả em???...
...Giờ em lại gào lên đòi công bằng???!!! Anh chỉ thấy là em ko biết điều thì đúng hơn ! Em ko biết điểm dừng cho đến khi anh phản ứng tiêu cực ! Thế nhé, em cứ suy nghĩ đi !
P/S: anh vẫn ko hiểu đc cái lý do em lập gia đình để làm gì nữa?

taophuongtao
28-06-2014, 15:38
Trời ơi chán quá, bản thân thì lười biếng, đầu óc k muốn suy nghĩ, nhà thì sắp bị đòi, muốn có tự do, phải làm sao đây?

nobita8x
29-06-2014, 21:43
Xả tý
Các bố khi ngụp lặn trong đống cứt thì điều tốt nhất là nên ngậm miệng vào....

thinhduyquach
02-07-2014, 01:00
Tối nay, hại não với khách Hàn Quốc quá.
Xin khăn thêm mà nói làm sao ấy, mình nghe mang bao cao su. Kêu phục vụ mang 4 cái bao cao su lên cho hai thằng đàn ông. Bị nó chữi te tua.....Tiếng Anh thì dỡ mà còn dữ nữa( Republic Of Korean )

Thương mình quá.

Dungbuocgiangho
09-07-2014, 10:39
Tối nay, hại não với khách Hàn Quốc quá.
Xin khăn thêm mà nói làm sao ấy, mình nghe mang bao cao su. Kêu phục vụ mang 4 cái bao cao su lên cho hai thằng đàn ông. Bị nó chữi te tua.....Tiếng Anh thì dỡ mà còn dữ nữa( Republic Of Korean )

Thương mình quá.
Tower với condom sao mà nhầm được bạn :). Do người ta nói ko rõ hay mình nghe nhầm :)

Dungbuocgiangho
09-07-2014, 10:44
Ngày mốt là lên đường rồi, mà nào là công việc, má đau nằm viện. Cầu mong mọi chuyện suôn sẻ, má bình yên khỏe mạnh để tụi mình có thể vui vẻ yên tâm thực hiện chuyến đi trong mơ mà mình đã phải nỗ lực vì nó suốt mấy năm qua. America here we come.
Má nhập viện ngày 8/6. Mình đi ngày 14/6. Dự định 4/7 về mà ngày 27/6 má qua đời. Thương cho chồng ko được nhìn má lần cuối. Thương cho cô Bốn, bác Cần và chị Trang vì mình ko thể ở thêm làm cô buồn nhớ đến đổ bệnh. Xin lỗi cậu vì con ko qua thăm cậu mợ kịp. Buồn.

thanh_vinh
10-07-2014, 13:45
Mình cũng muốn học đại học với cao học? Thậm chí học cho xong bằng tiến sĩ nữa cho oai với thiên hạ nhưng mỗi tội lười đọc sách quá! Có cách gì học mà không cần đọc mọi nguòi chỉ em với ạ, em cảm ơn lắm lắm ạ!

thienson
11-07-2014, 18:43
Mình cũng muốn học đại học với cao học? Thậm chí học cho xong bằng tiến sĩ nữa cho oai với thiên hạ

Nếu muốn lấy bằng chỉ để oai với thiên hạ thì cần gì phải học đâu bác, mua cái là xong ngay, thiên hạ giờ vẫn đầy tiến sĩ giấy mà :)

thanh_vinh
14-07-2014, 11:26
Mình cũng muốn học đại học với cao học? Thậm chí học cho xong bằng tiến sĩ nữa cho oai với thiên hạ nhưng mỗi tội lười đọc sách quá! Có cách gì học mà không cần đọc mọi nguòi chỉ em với ạ, em cảm ơn lắm lắm ạ!
Mod nào chuyển bài của mình vào đây không biết!? Ý của mình là đang nhắc cho thằng cha hỏi linh tinh , cứ hỏi đuọc là hỏi chứ có chịu đọc các bài viết và hướng dẫn đâu!?

taophuongtao
14-07-2014, 23:49
Bị nhớ bạn K quá, biến đi đâu rồi í, hêu hêu

taophuongtao
25-07-2014, 23:50
Ngủ suốt ngày là bệnh gì nhỉ?

miscellalinh
29-07-2014, 13:28
Tối nay, hại não với khách Hàn Quốc quá.
Xin khăn thêm mà nói làm sao ấy, mình nghe mang bao cao su. Kêu phục vụ mang 4 cái bao cao su lên cho hai thằng đàn ông. Bị nó chữi te tua.....Tiếng Anh thì dỡ mà còn dữ nữa( Republic Of Korean )

Thương mình quá.
2 người mà 4 cái BCS , anh tính toán giỏi nghen

langthangminhta
31-07-2014, 09:35
Lại nhớ những cung đường nữa rồi....người ta nghiện này nghiện nọ...tui đây nghiện chạy xe là sao hả trời...đúng là không đi chịu không nỗi mà. Cung đường Vĩnh Hy sắp xong rồi.....xách xăng lên và đi thôi nhỉ.

trungcao
31-07-2014, 17:19
Lại tìm đến đây để xả stress...
Công việc: chưa lúc nào nản như lúc này, ko muốn bỏ cuộc, nhưng có vẻ như ta đang tự làm khó mình. Mệt mỏi. Ngay cả với thằng sếp mình từng ngưỡng mộ. Dám nói mà ko dám nhận. Hai lần rồi, thật sự thất vọng !
Nhân tình thế thái: có vẻ như, càng lớn tuổi thì càng khó kiểm soát đc suy nghĩ và hành động. Mình đang nói đến papa. Bây giờ chỉ còn lại 2 ông bà thôi, ko nương tựa, đỡ đần nhau thì làm sao mà chịu được. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng cần nghĩ ngơi, cũng cần quan tâm chia sẽ,... Sao cứ bắt mẹ phục vụ ba như vậy? Nói ra thì kêu hỗn, mà ko nói thì...quá tội cho mẹ. Nói ra thì lúc nào cũng nghe hay ho, hợp lý, nhưng mà phải tỉnh táo mới ko bị lạc đường. Ba cứ rào trước - đón sau, chưa gì là chụp mũ,...thì còn nói gì nữa. Cái gì cũng cho mình đúng, người khác sai.
Thôi, nhiều chuyện bức xức để nói quá, mà cũng ko muốn nói nữa. Chỉ biết rằng, bắt đầu từ ngày đó, cũng chẳng muốn về thăm nhà nữa - có chăng là muốn nhìn thấy mẹ mà thôi .
...Sao mà thấy đắng...à, mà thôi !!!

trungcao
31-07-2014, 17:26
2 người mà 4 cái BCS , anh tính toán giỏi nghen

đang chán, đọc cái này, cười nãy giờ...chắc nghe tissue = bao cao su đây mà...hahaha...mà sao quán ăn mà cũng kiếm ra đc BCS nữa ta....hahahaha

taophuongtao
08-08-2014, 23:31
Ợ, lười quá :(

thinhduyquach
09-08-2014, 01:11
đang chán, đọc cái này, cười nãy giờ...chắc nghe tissue = bao cao su đây mà...hahaha...mà sao quán ăn mà cũng kiếm ra đc BCS nữa ta....hahahaha

Mình làm khách sạn mà. Mình trực lễ tân, mình nghe không rỏ hỏi comdom yes or no, nó nói yes thì mình kêu bạn phục vụ mang lên 4 cái.

Thật ra tiếng Anh mình sử dụng tiếng bồi chứ cũng chẳng tốt cho lắm.

Như tối nay cũng vui, mà đêm nào tới ca trực mình cũng vui hết.

Đêm nay có 1 anh người Huế kiếm gái vào khách sạn, gọi xuống quầy lễ tân hỏi có mang gái vào khách sạn được không? Mà mình nghe gai. Nên mình hỏi gai gì anh? Anh mang gai gì?

:D Chán thật.

taophuongtao
19-08-2014, 22:30
Bị sao í, òa òa, lười như mõ ấy, không còn làm chủ bản thân được nữa rồi ..

Hagu
20-08-2014, 13:28
:gun
Tự kỷ vãi

trangkun
26-08-2014, 23:03
sẽ có con tâm thần thay em yêu anh. ngàn lần mong anh sẽ yêu phải 1 con điêng :T

Dungbuocgiangho
26-08-2014, 23:29
Vẫn chưa hết sốc vì sự thật này. Tại sao lại như vậy? Anh đã có gia đình rồi, vợ đẹp, con ngoan, bản thân anh cũng là người tử tế mà tôi rất quý mến. Chị xinh đẹp, giỏi giang, tôi cũng rất ngưỡng mộ. Tại sao hai người lại như thế? Tại sao lừa dối vợ? Tại sao lấy chồng người? Tại sao ở trong môi trường này????? Thấy nhục nhã dùm hai người. Nếu muốn đến với nhau thì anh bỏ vợ đi. Thật hèn hạ...bo bo xì nghỉ chơi hai anh chị luôn!

Dungbuocgiangho
02-09-2014, 22:19
Vừa chạy xe từ SG về Hội An, rồi đọc báo về những vụ tai nạn, rồi nhớ lại những vụ tai nạn mình từng chứng kiến mà thấy sợ quá. May mà về được đến nhà bình an. Tự nhiên nghĩ ko ai trong số những người bị nạn mong muốn hay thậm chí nghĩ rằng mình sẽ gặp nạn, nhưng rồi chuyện cũng cứ xảy ra. Cuộc sống đúng là vô thường. Ai biết rồi chuyện gì xảy ra với mình, mình còn sống được bao lâu? Thật ra bản thân mình cũng nghĩ về những chuyện thế này lâu rồi, thế nên mình cũng chọn cách sống cho mình như hiện tại: sống tốt mỗi ngày, cố gắng làm được nhiều điều mình mong muốn nhất, yêu thương mọi người xung quanh để nếu lỡ chuyện gì xảy ra mình cũng ko hối hận. Thế nhưng có rất nhiều việc mình muốn làm để phòng khi chuyện xấu nhất xảy ra với mình, nhưng mình cũng ko dám làm vì sợ theo phong tục, mọi người lại la mình nói điều gở. Ví dụ di chúc chẳng hạn. Hay những lời yêu thương mình muốn nhắn gửi cho người ở lại. Gõ mấy cái chữ này mà cũng thấp thỏm sợ chồng bắt gặp lại bị la. Haiza, phải làm sao????

taophuongtao
06-09-2014, 23:14
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........ mình muốn nổ tung ra í :(

thinhduyquach
07-09-2014, 06:31
Sáng chủ nhật khách làm cái con khỉ gì mà chưa ai trả phòng. Nhìn ông bố trẻ và cô con gái dắt díu nhau lên Sài Gòn khám bệnh và thuê phòng nghỉ chờ đến lượt, mà mình chẳng có phòng cho thuê.

Sáng sớm nhìn hai cha con nhà đó đi lầm lũi như một vệt đen ngang qua đời tôi. Chán quá trời, quá đất.

Bất Lực.

Snow_flake
27-09-2014, 07:35
Mượn topic câu like tí nghe.

Mọi người ghé qua bỏ giúp mình 30s like cái comment của mình ở phía dưới hộ với nha. Cảm ơn mọi người.

https://www.facebook.com/buocchanvietnam/posts/736378369760627?comment_id=736892156375915&notif_t=like

taophuongtao
10-10-2014, 20:36
Đi hay không?
Đi hay không?
Đi hay không?
Chả biết mình nghĩ gì nữa

Kẹo Bạc Hà
31-10-2014, 22:25
10h đêm 31/10, mở inb trên phượt thấy một tin nhắn của người quen cũ. "Chúc mừng sinh nhật em". Đúng thật là em không cô đơn, có hơn một người luôn nhớ đến em, vậy mà ngay lúc này đây em thấy có một chút hụt hẫng, một chút trống vắng, một chút thiếu. Câu chuyện cũ với anh ùa về, một ông bạn già, mập lùn, xấu xí, lúc mềm mỏng lúc gai góc. Có n câu chuyện em đã share với anh và anh luôn lắng nghe, những câu chuyện từ khi em còn 23-24, giờ cô gái của anh đã 30 rồi, trầm và đậm hơn.

P/S: cho em hun mấy cô bé, chú bé nhà anh nhé. Mấy chuyện bùn của cả hai phía đã đến lúc đẩy lùi hoặc tốt hơn là xoá sạch, anh nhỉ?

Sonvc
29-11-2014, 06:01
Đôi lúc đi ngoài đường như kẻ mộng du...người đi xa rồi....

taophuongtao
12-12-2014, 23:17
Người đã đi, đi rồi...
Chẳng biết trong cuộc đời này chúng ta gặp nhau được mấy lần :(((

Sonvc
26-01-2015, 14:45
Thú thật, giờ mình chỉ muốn ra biển...đến nơi núi thò chăn xuống biển...

taophuongtao
02-02-2015, 19:00
Mún nghỉ 1,5 ngày để đi chơi mà khó quá, hiu hiu, làm sao cho sếp đồng ý đây????

day_hat_vn
11-02-2015, 21:26
đầu óc trống rỗng, càng ngày càng thiếu mục tiêu, cần phải làm gì để cân bằng lại cuộc sống, ôi...

taophuongtao
14-02-2015, 14:10
Chúc mừng năm mới, hí hí

thienson
14-02-2015, 17:40
Chúc mừng năm mới, hí hí

Năm ni con dê mà, đâu có kêu hí hí :D

taophuongtao
15-02-2015, 14:05
Năm con dê chắc phải dê thật nhiều mới may mắn ^^

Sonvc
31-03-2015, 17:59
Điên thật khi cứ phải hoãn ... Cái sự sung sướng lại ...

Dungbuocgiangho
17-04-2015, 22:46
Nhạc hay vậy sao lâu nay mình ko nghe ta! Cứ mãi cuốn theo công việc, rong chơi mà quên mất. Đêm nay ở nhà một mình nghe Tuấn Ngọc với Bâng khuâng chiều nội trú, Cây đàn bỏ quên, Nỗi lòng người đi, Mắt biếc, Có những niềm riêng mà nhớ thời lang thang ngồi quán Chiêu Cao Thắng. Ôi trời, nhớ một thời loãng moạn của của mình quá! Chờ chồng về mở nhạc nghe và ôn chuyện cũ thôi :)
Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em....

Sonvc
01-05-2015, 23:12
Giờ ngẫm thấy đi chơi gặp mấy cái bọn bất đồng ngôn ngữ, cứ nói chuyện bằng tay xem ra rất dễ chịu, dễ chịu hơn rất nhiều khi gặp mà cư nói ra đằng mồm.

sunflower91
02-05-2015, 12:03
Vậy bạn cũng quen 1 người khác rồi cưới là được chứ gì đâu, cuộc sống là zậy mà hehe

sunflower91
02-05-2015, 12:04
Mình cũng thấy vậy, đôi lúc dùng ngôn ngữ khác để thể hiện điều mình muốn nói còn hay hơn dùng ngôn ngữ Việt nữa (dù mình là người Việt) ^^

kentevnbay
21-05-2015, 10:33
Kiểm tra chỉ số IQ của bạn (http://ohfun.vn/boi-vui/39-Test-chi-so-IQ-cua-ban.html). Trắc nghiệm IQ, Kiểm tra IQ, Chỉ số IQ dùng để đánh giá mức độ thông minh của con người, liên quan đến sự thành công trong học tập và công việc.
https://ohfun.vn/images/upload/2015/04/18/39/4512-kiem-tra-test-iq-online-jpg
Nếu bạn chưa biết chỉ số IQ của mình thì hãy tham gia bài Test IQ Online sau đây nhé để biết được chỉ số IQ của bạn là Thiên Tài hay là 1 anh chăn bò, phụ hồ ... =))

lengkeng1minh
22-05-2015, 22:14
Đời nay sao lắm bọn xấu thế? Ăn cắp thông tin trên Phượt để bán tour trên FB, lấy thông tin trên FB để rủ rê trên X nhưng kỳ thật là kiếm ăn, đã vậy dắt con người ta đi theo dạng cưởi ngựa xem hoa, rốt cuộc chẳng biết gì? Hic....Bọn xấu đầy như muổi mùa mưa, làm sao vạch mặt chỉ tên được nhỉ? Xem ra vẫn còn nhiều người sẽ khổ vì lở sa chân! Đáng tiếc và cũng đáng buồn quá!

ngocpht
01-06-2015, 16:09
Có những chuyện cứ nghĩ là một giấc mơ thôi. Thế nhưng nó lại là sự thật. Sự thật là lòng người đã thay đổi, từ rất lâu rồi. Người ra đi thì người tự do, thanh thản tới với những chân trời mới, chỉ còn lại tôi tổn thương và đau đớn. Nhưng vẫn phải bước tiếp, không biết tới khi nào vết thương này mới lành và nỗi đau bớt đau hơn.

Sonvc
19-07-2015, 18:41
Chậc, lại thèm cảm giác chơ vơ đâu đấy một mình với biển ...

Lantrailt
14-08-2015, 15:35
Chậc, lại thèm cảm giác chơ vơ đâu đấy một mình với biển ...
Múc 1 chậu nước to rồi ngồi vào đấy, tha hồ chơ vơ hahahaha

Lantrailt
14-08-2015, 15:39
Lần quái nào chả độc hành có sao đâu, thế mà bây giờ bồi hồi lạ hô hô
Tui dễ làm liều quóa chèm chẹp

Sonvc
16-08-2015, 19:53
Múc 1 chậu nước to rồi ngồi vào đấy, tha hồ chơ vơ hahahaha

Ý kiến hay đấy nhở ... hế hế

Sonvc
20-08-2015, 16:57
:help Không lẽ không còn lựa chọn nào khác ... mong manh một cơ hội ... :(

RideMyBike
30-08-2015, 01:38
cứ để time trả lời. Cố lên vậy :)

Sonvc
21-10-2015, 16:51
Chậc ... thời tiết dìu dịu thế này lại bị nhớ mấy con đường vùng cao ...

mikhail-tran
23-10-2015, 10:09
Chán, dạo vào xem bài toàn gặp các bài quảng cáo, ads, spam nhiều quá mà không thấy ai dọn dẹp :(

NamVuong
01-12-2015, 00:03
cứ lúc nào bận rộn đau đầu , bị áp chế thời gian trong công việc kiếm tiền thì lại muốn đi phượt ,
cơ mà lúc đó lại ko thể phượt được vì bận rộn đau đầu, bị áp chế thời gian trong công việc kiếm tiền . :help
ấy thế mà lúc bỏ hết, thì lại muốn kiếm tiền :T
ước gì mình là tỷ phú khỏi phải làm mà vẫn có tiền đi phượt dài dài .

Chả nhẽ đợi đến lúc về hưu mới có được 1 cái gọi là hành trình , ôi cái cuộc đời

cứ lủng cà lủng củng mà lại rõ ràng .:hit

Ông Chép
02-01-2016, 16:27
Có những thứ tưởng đúng nhưng dường như chưa đúng!

Sonvc
13-02-2016, 11:09
Mị ... Chưa năm nào mà thời gian nghỉ tết của mình chán như năm nay ... X(

Sonvc
16-04-2016, 08:13
Mất mi.a nửa năm chạ được cái tích sự việc giề ... mị chỉ mún chửi ... mk

SmallBean
24-04-2016, 08:23
Có những lúc bực mình mà không biết do nguyên nhân gì , có hàng chục lý do để bực mình cùng 1 lúc

Sonvc
03-06-2016, 09:24
Lựa chọn sai làm cho mình bị mắc kẹt thế này ... hị hị điên thật ...

Sonvc
05-08-2016, 08:43
Không biết nên lo hay nên mừng nữa đây ... chẹp chẹp lần đầu miềng thấy miềng có thể bình tĩnh đến thế ...

Sonvc
30-11-2016, 13:58
Vậy là 14 tháng, 13 ngày đã qua, những dự định lên đường đã tạm gác lại chỉ vì chúi múi đâm đầu vào cái chuyện chạ biết đâu đến đâu ... mị chỉ muốn chưởi .... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa

luclac
06-12-2016, 12:45
vào đâychỉ muón chửi bậy
mọi bực tức đc xả

sevenup024
27-02-2017, 10:01
Chịu đựng đến khi nào die thì thôi, mà có khi die sẽ tốt hơn... nhưng kiểu die nào nhẹ nhàng thanh thản :(

Sonvc
28-11-2017, 21:48
Chẹp ... nhớ thật .................

Sonvc
09-02-2018, 16:00
Tết này, ai về với em không? ...............

Sonvc
18-05-2018, 10:58
Em có về Gia Lai với anh không
Về đi em về cùng với anh ...
Chẹp ....