PDA

View Full Version : Recycle Bin - Nơi xả mọi nỗi bực tức



Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7

Lưu Mai Mai
10-07-2012, 17:45
Hôm nay muốn chỉ muốn cơm no, rượu say để quên đời.

Mình đúng là quá dỗi hơi để cố biết nhiều, giờ lại cố để quên đi. Quên mọi thứ kể cả người là hay nhất.

Mưa có thể gột rửa bụi bẩn, nhưng gột sao được nỗi buồn!

thienson
10-07-2012, 21:55
Hôm nay là ngày sinh nhật bác maytrangtc chủ topic này, xin cụng bác 1 phát (beer)(beer) nhé

Lantrailt
10-07-2012, 22:14
Hôm nay là ngày sinh nhật bác maytrangtc chủ topic này, xin cụng bác 1 phát (beer)(beer) nhé

(beer) (beer) (beer)
Cạn ly các bác nhé!

taophuongtao
10-07-2012, 22:28
Em cũng cục bác cốc nước lọc nhé (vì ngoài ra em chả uống đc j cả).

Lantrailt
10-07-2012, 22:35
Em cũng cục bác cốc nước lọc nhé (vì ngoài ra em chả uống đc j cả).

100% đi gái nhé! :D

Lantrailt
10-07-2012, 22:39
Anh hỏi:
- KHi nào em bắt đầu đi tiếp?
Nàng mơ hồ: Chắc lâu đấy ạ!
Anh cười:
- Anh mà thấy đứa nào lập cung tuyển người đi thì biết tay anh!
Nàng cười:
- Chắc đến tháng 11 hay 12 gì đó. Em đi ngắm cái đèo lạ ở rừng thông thôi. Cũng vừa dịp có mây.....
- Cái khu ấy làm qué gì có đèo nào? Chả có chết tiệt gì đâu! :))
- Anh đã đi đâu mà biết! Đèo mới mà! Phê hơn cả Mã Pí Lèng đấy.....

Nàng sẽ làm được điều mình muốn! Và nàng sẽ đi đc nơi ấy. Điện Biên ư? Thôi nhé, mình không hẹn trước!

hoamùaxuân
11-07-2012, 01:44
ÔI con người ta, yêu thì nhiều mà ôm chẳng được bao nhiêu :D

uttchan
12-07-2012, 13:34
deleted :(
at least until i balance myself

kieumailc
12-07-2012, 14:03
Sáng nay mềnh hỏi:
Nếu bây giờ anh yêu em thì sao?
Em không Ứ, cũng chẳng Ừ...........làm mềnh khó hiểu quá?????!

Lantrailt
12-07-2012, 20:45
Sáng nay mềnh hỏi:
Nếu bây giờ anh yêu em thì sao?
Em không Ứ, cũng chẳng Ừ...........làm mềnh khó hiểu quá?????!

Em trả lời rồi mà! Im lặng là đồng ý đó thôi ^^

Mũi Tẹt
13-07-2012, 12:49
Ôi, đ....h!
Người ta comment, người ta sure rồi, nhưng hôm sau báo có việc đột xuất, ko tham gia được. Thế mà bấm unlike, lại còn comment chả có gọi gì là ra vẻ hoà đồng trong 1 diễn đàn cộng đồng như thế này.
Trên đời này còn mấy loại người này tham gia trog 1 cộng đồ̀ng sao?
Cách nói chuyện chả tôn trọng giữa chủ thớt và member trong đoàn.. Tui biết, bạn chắc là người học cao, làm cũng làm cho Nhà Nước, chắc bạn ăn nói và ứng xử như thế ở nơi làm việc của mình.
NHƯNG BẠN VUI LÒNG NHÌN LẠI ĐÂY LÀ CỘNG ĐỒNG CHUNG, NƠI DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CẦN TÌM ĐẾN NƠI THOẢ MÃN TRONG MÌNH, NHỮNG CẢM XÚC, NHỮNG NGƯỜI BẠN XA LẠ MÀ THÂN THUỘC. VÌ THẾ MÀ BẠN NÊN TÔN TRỌNG MỌI NGƯỜI 1 CHÚT, COMMENT DỄ NGHE HƠN 1 CHÚT.... bla bla, bla...
BỘ TƯỞNG LÀM CHỦ THỚT MUỐN NÓI GÌ NÓI HẢ?? :gun :gun:gun ND:Dam:Dam:Dam

THỚT MẮC DỊCH!

Lantrailt
13-07-2012, 13:02
Ôi bình tĩnh nào! Kệ họ đi! Tính trẻ con như vậy chấp gì chứ!

Ôi, đ....h!
Người ta comment, người ta sure rồi, nhưng hôm sau báo có việc đột xuất, ko tham gia được. Thế mà bấm unlike, lại còn comment chả có gọi gì là ra vẻ hoà đồng trong 1 diễn đàn cộng đồng như thế này.
Trên đời này còn mấy loại người này tham gia trog 1 cộng đồ̀ng sao?
Cách nói chuyện chả tôn trọng giữa chủ thớt và member trong đoàn.. Tui biết, bạn chắc là người học cao, làm cũng làm cho Nhà Nước, chắc bạn ăn nói và ứng xử như thế ở nơi làm việc của mình.
NHƯNG BẠN VUI LÒNG NHÌN LẠI ĐÂY LÀ CỘNG ĐỒNG CHUNG, NƠI DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CẦN TÌM ĐẾN NƠI THOẢ MÃN TRONG MÌNH, NHỮNG CẢM XÚC, NHỮNG NGƯỜI BẠN XA LẠ MÀ THÂN THUỘC. VÌ THẾ MÀ BẠN NÊN TÔN TRỌNG MỌI NGƯỜI 1 CHÚT, COMMENT DỄ NGHE HƠN 1 CHÚT....
BỘ TƯỞNG LÀM CHỦ THỚT MUỐN NÓI GÌ NÓI HẢ?? :gun :gun:gun ND:Dam:Dam:Dam

uttchan
13-07-2012, 20:52
Đúng là khi mất đi 1 thứ người ta mới thấy mình cần nó rất nhiều... Mà lúc chưa mất mình cũng đã cần nó rất nhiều ah T"T.... Mah smartphone sao em nỡ lòng nào tắt ngúm ko lên như vậy, thiệt là mún phát điên khi ko có em mà.... T"T

Lưu Mai Mai
13-07-2012, 21:00
Sáng nay mềnh hỏi:
Nếu bây giờ anh yêu em thì sao?
Em không Ứ, cũng chẳng Ừ...........làm mềnh khó hiểu quá?????!

Ý người ta hỏi: Sao bây chứ anh mí iu em đấy? :D

hoamùaxuân
14-07-2012, 17:51
Mệt quá, giá mà có ai đưa tay làm gối cho mình ngủ nhỉ.....

Kẹo Bạc Hà
14-07-2012, 21:16
27/7 này rủ người iu đi nghĩa trang liệt sỹ thắp hương cho daddy

thienson
14-07-2012, 21:34
Đâu ? Đâu? Iu ai? Ai iu hả Gấu ? :D

Kẹo Bạc Hà
15-07-2012, 06:14
Hôm qua bận quá, quên méc admin chuyện có smod dọa ban nick mình về tội làm anh ấy si mê. CVN có đi đâu ngang qua thùng rác này, vào xử lý hộ em cái :D

thienson
15-07-2012, 20:08
Hôm qua bận quá, quên méc admin chuyện có smod dọa ban nick mình về tội làm anh ấy si mê. CVN có đi đâu ngang qua thùng rác này, vào xử lý hộ em cái :D

Đâu? Đâu? Smod nào mà nhẹ dạ thế? Hay lại là những lời chót lưỡi đầu môi :D, nói anh xử giùm cho:)

taophuongtao
15-07-2012, 23:15
Đâu? Đâu? Smod nào mà nhẹ dạ thế? Hay lại là những lời chót lưỡi đầu môi :D, nói anh xử giùm cho:)

Bác cứ thế này là không được đâu nhá, bác Gốc có đi qua đây cũng xử hộ em vụ này ^^

kieumailc
16-07-2012, 08:25
Ý người ta hỏi: Sao bây chứ anh mí iu em đấy? :D



Nếu bây giờ anh … yêu em thì sao
Dẫu vẫn biết câu trả lời:Sao bây chứ anh mí iu em đấy?
Nhưng thao thức trong anh mãi vẫn là câu hỏi
“Nếu bây giờ anh yêu em thì sao?”

Mũi Tẹt
17-07-2012, 13:43
Chẳng biết cũng không hiểu những ( người, vật, thời gian, không gian).. gì đang diễn ra.
Thật khó chịu! :T

Lưu Mai Mai
17-07-2012, 16:15
Nếu bây giờ anh … yêu em thì sao
Dẫu vẫn biết câu trả lời:Sao bây chứ anh mí iu em đấy?
Nhưng thao thức trong anh mãi vẫn là câu hỏi
“Nếu bây giờ anh yêu em thì sao?”

Yêu nghĩa là cứ chỉ biết yêu thôi, nếu có tính toán suy nghĩ nghĩa là không phải yêu, trái tim nếu đã rung nghĩa là nó sẽ rung mà không lý trí nào nhắc nó đừng rung được.

Vậy nên, đừng thao thức để tự hỏi anh yêu em thì sao? Đấy chỉ là lựa chọn mà thôi.

Lưu Mai Mai
17-07-2012, 16:21
Nước mắt có thể rơi nhưng không làm vơi hết nỗi buồn.

Đi tiếp chặng đường này, rồi em lại một mình em.

Hãy đi đi, đừng ngoảnh lại, xác lá rơi đầy vẫn đẫm nước mưa, còn lòng người thì toàn nước mắt.

uttchan
17-07-2012, 17:38
Sao chưa gì hết đã có tư tưởng cấm đoán tùm lum rồi chời T"T

meohoangnd
17-07-2012, 22:17
chán nản. nhìn mọi ng đi lại chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi
mình chẳng biết làm gi.....hic......
thôi kệ mọi chuyện rùi cũng qua

Lantrailt
18-07-2012, 13:28
Đã 10 ngày rồi! Cảm giác trôi qua nhanh thật!
Những chuyến đi chỉ còn là ký ức :(
Đêm qua mơ thấy mình đi chụp ảnh trên núi, hoa đẹp quá!
Lâu rồi không được cầm máy ảnh :(( :((

Nếu chẳng còn cơ hội lang thang nữa
Ta sẽ đi 1 mình trong những giấc mơ con

Mũi Tẹt
18-07-2012, 20:53
Mong những điều thật đẹp, thật tốt lành đến với anh.
Cũng cầu xin cho anh, em, cả 2 chúng ta thôi làm đau nhau nữa...
Mong Người và Mẹ luôn ở bên chúng ta, dù chúng mình có thế nào đi nữa
...

kieumailc
18-07-2012, 22:17
Yêu nghĩa là cứ chỉ biết yêu thôi, nếu có tính toán suy nghĩ nghĩa là không phải yêu, trái tim nếu đã rung nghĩa là nó sẽ rung mà không lý trí nào nhắc nó đừng rung được.

Vậy nên, đừng thao thức để tự hỏi anh yêu em thì sao? Đấy chỉ là lựa chọn mà thôi.

Mai ới nói thía làm chít anh
Đêm nay thổn thức giấc không lành.

uttchan
20-07-2012, 18:38
Buồn ngủ như 1 trái đu đủ để lâu trong tủ bị mưng mủ... tềnh hềnh là bùn ngủ từ hum qua tới giờ ràu :))

Hehe, hum nay mình mới bít là làm 1 người khác vui thì cơ hội là mình vui gấp 10 lần người ta... Thiệt ra thì điều này đã bít từ lâu nhưng hôm nay kinh qua thực tế... vui vui :D

Kẹo Bạc Hà
20-07-2012, 19:19
Nhớ L mà cố gắng hông liên lạc, cũng hông biết vì sao và để làm chi nữa huhuhu

Kẹo Bạc Hà
20-07-2012, 23:26
Cảm ơn chị maytrangtc đã lập ra cái thùng rác này để em mún chửi cha thằng nào em ghét cũng hông sợ bố thằng nào hết hí hí hí....thứ 6 hông tiền nên nó hơi nóng một tí

uttchan
23-07-2012, 00:24
Viết xong rồi lại muốn xóa đi, thiệt bi kịch T"T

Good night, good night, and thank you so much...

Lantrailt
23-07-2012, 12:04
Nhận ra, cái thú phiêu du trong giấc mơ cũng hay lắm nhé!
Có khi là mình bị nhấn chìm.
Có khi là mình kiên cường vượt qua đc sóng gió
Những người bạn đồng hành, chẳng nhớ tên hay rõ mặt....Cứ cười nói đấy là tỉnh giấc là chả còn biết ai với ai nữa.........
Mình thích!

Cực Đông, đêm sóng gió :D

hoamùaxuân
23-07-2012, 20:22
Nhìn lại, dở từ đầu.....làm lại thôi.......

hoamùaxuân
23-07-2012, 20:24
Mong là em yên nghỉ, đi bình an em nhé....

uttchan
24-07-2012, 19:05
Được 1 ngày dzìa sớm, quét dọn, lau nhà, giặt đồ, đi tắm >>>> xong xuôi ngồi chờ học trò tới với sự phấn khởi, ai dè đâu học trò bữa nay cho mình... mất dạy 1 bữa :))

gia_khongdeu
26-07-2012, 13:48
Chó...chết...thiệt.......-:Dam:gun

toanmomday
27-07-2012, 21:07
Cảm giác mình như ng thừa, là ng cần khi ng ta cần, còn lại là thằng phá đám ...
"để về em nt cho" .... câu này nghe nhiều lắm rồi, rốt cuộc tôi ko bằng mấy thằng bạn của em.

Kẹo Bạc Hà
28-07-2012, 12:04
Cảm giác mình như ng thừa, là ng cần khi ng ta cần, còn lại là thằng phá đám ...
"để về em nt cho" .... câu này nghe nhiều lắm rồi, rốt cuộc tôi ko bằng mấy thằng bạn của em.

Chiện nhỏ này đừng có buồn anh ơi, con gái nó ham chơi và vô tâm thế thôi, chứ iu thì vẫn iu mà. Em cũng hay như thế, về đến nhà là tắm, dưỡng da, soi gương, buồn ngủ quá ngủ lúc nào không hay, sáng dậy thấy tn thì xin lỗi lia lịa :)

Lưu Mai Mai
28-07-2012, 13:34
Hic, nửa muốn đi lại nửa không muốn đi.

taophuongtao
28-07-2012, 14:59
Òa òa, tâm trạng tụt dốc cực nhanh nà sao?

Sonvc
28-07-2012, 19:34
Mất đẹp 15k cho cái ngày mưa, nước dâng hum nay, đến buồn lòng.... òa òa.

thienson
28-07-2012, 20:54
Òa òa, tâm trạng tụt dốc cực nhanh nà sao?
Nà sao? Nà sao? Cái gì tụt...? :D

uttchan
29-07-2012, 00:53
Có ai giống như mình ko, chỉ đi đánh răng thôi mà cũng trợt chân té cho được... Người thì về căn bản là ko sao, chỉ hơi tê tê tay và ê mông :)).... Nhưng mà cái lavabo thì có chuyện rồi... Cũng may là nó ko rơi bể T"T.... Ngày mai là lại phải chạy trốn trước khi có bão hay sao ta T"T.... Hixx, mình sẽ bỏ xèng sửa cái lavabo màh T"T

taophuongtao
29-07-2012, 10:15
Nà sao? Nà sao? Cái gì tụt...? :D

Tâm trạng...nóa tụt, không xốc lên được :(

Lưu Mai Mai
29-07-2012, 17:06
Độc hành tốt nhất, từ giờ sẽ chọn cách độc hành.

kub4undre
30-07-2012, 14:28
Tại sao không thể trả lời dứt khoát là có hoặc không mà chỉ im lặng.

uttchan
30-07-2012, 18:28
@Kub4undre: im lặng là đồng ý đó bạn Kub

============

Dạo này phượt cũng có những phần tử rảnh rỗi ghia, tự nhiên đi dislike bài viết của người khác 1 cách vô duyên vô cớ lun :))

Lưu Mai Mai
31-07-2012, 13:21
Điên quá, muốn điên lên rùi, chả lẽ mai tắm táp sạch sẽ, mặc quần áo đẹp đẽ rồi vác mình đem đi bán cho xong. Đỡ phải suốt ngày nghe mấy bài diễn thuyết đến điên cái đầu.

NguoiNhaQue66
01-08-2012, 08:03
Tình cảm chân thật từ một con người...không thể đong đếm bằng tiền.

kub4undre
01-08-2012, 16:46
Ôi đau đầu quá, ghét cái thời tiết HN giao mùa thế không biết, lúc nắng lúc mưa .

bthrow2000
01-08-2012, 18:56
Giờ thì mình mới "bò" thôi. Không biết đến tết có chạy được chưa ? Cố gắng, cố gắng .........

Lantrailt
05-08-2012, 21:47
1 tháng rồi mới được leo núi, lội suối giữa trưa nắng :(
Mệt nhưng vui và thấy thích.
Tuy chẳng tìm đc thứ như tưởng tượng nhưng rất thoải mái vì đã đi, đã chạy đâu đó.
chuyến đi hết 95k 2 đứa. Thật là thích thú :x

uttchan
06-08-2012, 22:30
Dạo này sao mọi chuyện cứ đầu ko xuôi đuôi ko lọt vậy nhỉ T"T... Lúc nào cũng dở dở dang dang ẩm ương sao ế... hixx...

Sonvc
08-08-2012, 15:56
Có mấy cái ảnh...mà chưa biết tống vào đâu, nước ơi là nước... :((

Dungbuocgiangho
08-08-2012, 22:48
Ôi, mỗi lần muốn giảm cân là cái miệng thèm ăn, chán!!!

Mũi Tẹt
09-08-2012, 22:03
Sốc quá, hôm nay chính thức bị sốc. Không ngờ nỗi tại mình mà lại ra nông nỗi đó ư?
Biện minh hay Lý giải?
Mình sốc nặng!!!
..Những từ ngữ đó, câu nói đó, ngữ cảnh đó, KHÔNG NGỜ

kub4undre
10-08-2012, 14:36
Chuyện đó có ai ngờ

taophuongtao
11-08-2012, 07:31
home alone, toẹt vời, hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, vui từ tối qua đến giờ, chết mất thôi ^^

Mũi Tẹt
11-08-2012, 21:24
Mình là mình ko ngờ hay không lẽ người ta vô tâm vậy à?
Sms từ hồi 4h12p, 4h14p người ta online, 4h45p mình gọi cho người ta mà người ta nói là không nhận được tin nhắn (trong khi đó tui nhắn cả 2 số đt chính luôn). Đơ như cây cơ.
KHÓ ĐỠ :))

conghp
13-08-2012, 11:14
Buồn quá! có ai rảnh ngồi chém gió với mềnh đi!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA

conghp
13-08-2012, 11:15
Nước mắt có thể rơi nhưng không làm vơi hết nỗi buồn.

Đi tiếp chặng đường này, rồi em lại một mình em.

Hãy đi đi, đừng ngoảnh lại, xác lá rơi đầy vẫn đẫm nước mưa, còn lòng người thì toàn nước mắt.

Đi một mềnh để thấy rằng mềnh có thể đi một mềnh bạn ạ!

Chả tội gì phải chạy theo ai cả cho mệt xác!

ke ke

Còi cọc
14-08-2012, 21:20
Bực mình quá. *** nó chứ. Rõ ràng mình không phải là đứa nhiều chuyện hay thích can thiệp vào cuộc sống của người không liên quan đến mình mà tại sao tự dưng lại bị đặt điều cho như thế. Cái tsb chúng nó chứ, đã cạnh tranh không lành mạnh rồi mà còn không biết giữ mồm. Ông thề, có thêm lần nữa là ông cắt lưỡi đấy!.

Lantrailt
14-08-2012, 22:32
Người người đi
Nhà nhà đi
Mỗi......mình không đi!
Hờ hờ..... Tự dưng cảm thấy bị bỏ rơi, hic hic.....

Atimeforus
14-08-2012, 22:55
Hờ hờ, mừng vì cái nick được kích hoạt và sử dụng nên chưa có bực tức gì hết...hế hế :))

Lưu Mai Mai
15-08-2012, 08:05
Đi một mềnh để thấy rằng mềnh có thể đi một mềnh bạn ạ!

Chả tội gì phải chạy theo ai cả cho mệt xác!

ke ke

Mình vẫn đi một mình đó thôi, bao nhiêu năm rồi, tự lúc nhận thức được cuộc sống đã luôn đi 1 mình.

Đứng giữa đám đông vẫn thấy chỉ có 1 mình.....

....

....

1 mình....

conghp
15-08-2012, 16:18
Đứng giữa đám đông vẫn thấy chỉ có 1 mình.....

....

....

1 mình....[/QUOTE]

Chán 1 một mình rùi thì kiếm mình hai đi!

Càng đông càng vui thôi chứ có gì đâu nhở

ke ke

Lưu Mai Mai
15-08-2012, 16:56
Đứng giữa đám đông vẫn thấy chỉ có 1 mình.....

....

....

1 mình....

Chán 1 một mình rùi thì kiếm mình hai đi!

Càng đông càng vui thôi chứ có gì đâu nhở

ke ke[/QUOTE]

Vừa bảo em đừng chạy theo ai cho mệt xác, giờ lại bảo em kiếm mình hai, hic, sao mà mâu thuẫn zị anh, liệu kiếm mình hai có thấy bớt cô đơn không hay vẫn cô đơn như ngày nào....

:D

Lantrailt
15-08-2012, 20:20
Mình háo hức phết, cứ như thể chuẩn bị lên đường ý.
Thôi, may là còn có tí phấn khởi như thế. Hơn là nghĩ rằng 1 mình lủi thủi đâu đó :)

Còi cọc
16-08-2012, 00:37
Uhm. Còn 8 tiếng nữa...Úi chà!.

kub4undre
16-08-2012, 08:58
Sắp được đi tiếp bỏ lại e sau lưng cho nó lành. Phượt thôi

taophuongtao
16-08-2012, 20:10
Huhu, òa òa, mệt mỏi quá, làm con người của gia đình vất vả quá ==

dantocgoc
17-08-2012, 00:14
Xong vụ SN phượt lần này thì lắm chú chít với tớ.:T:T:T

Lantrailt
17-08-2012, 12:02
Xong vụ SN phượt lần này thì lắm chú chít với tớ.:T:T:T

May quá, không phải em =))

demenplky
18-08-2012, 13:27
Trời ơi lại bể 2 cái đít chai nữa rùi. Huhu...:(

bthrow2000
18-08-2012, 19:47
Sau một thời gian loay hoay, cuối cùng cũng có một mem đi cùng mình chặng Hà Giang rùi. Hú họa:D

Sonvc
19-08-2012, 15:16
M.i.a k.i.ê.p vứt hết đi mà lo vui sướng, bon chen nhặt nhạnh làm cái qué giề...

Kẹo Bạc Hà
21-08-2012, 20:21
Muốn gửi cuốn phượt lịch qua Séc cho một người bạn khoai tây mà sao phí gửi mắc quá. Ai bít cách nào rẻ hơn tư vấn em với

Lantrailt
23-08-2012, 09:00
Muốn được ra biển lớn............ .

kub4undre
24-08-2012, 14:55
Cày tiền cả năm cuối năm xin xỏ đi chơi bị cấm là sao.

taophuongtao
24-08-2012, 15:17
Mình thèm ăn kem, huu.

lethuyvcu
24-08-2012, 18:26
Chán nỏ buồn chết. đen cả tuần. đến đi chơi cũng hết tiền. tại răng mình lại bị nhiều chuyện cùng lúc ri k biết. rất muốn ra biển để hét quá. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sonvc
24-08-2012, 18:38
Muốn đi lắm rùi, r...ưng mà chưa đến ngày lành tháng tốt 10.10, ặc ặc còn phải nhịn đến khi nào nữa...óa óa.

taophuongtao
26-08-2012, 22:31
Hội ngộ anh Phi Nguyễn trong cung đường SG - PT, toẹt đấy chứ ^^

Sonvc
26-08-2012, 23:38
Hội ngộ anh Phi Nguyễn trong cung đường SG - PT, toẹt đấy chứ ^^
Oạch, Noopita bị xơi tái rùi sao?

taophuongtao
28-08-2012, 11:11
Oạch, Noopita bị xơi tái rùi sao?

Cái giè??? :gun

Sonvc
28-08-2012, 11:31
Cái giè??? :gun

Bớ anh Phi, còn nguyên vẹn không, hú cái nào...

taophuongtao
28-08-2012, 12:03
Bớ anh Phi, còn nguyên vẹn không, hú cái nào...
Vưỡn khỏe lắm, khè khè

Sonvc
28-08-2012, 18:15
Vưỡn khỏe lắm, khè khè
Hà hà, vậy là ổn, tào bị mẻ miếng nào không đới? :D

Lantrailt
28-08-2012, 20:46
Hà hà, vậy là ổn, tào bị mẻ miếng nào không đới? :D

Em kiểm tra đi, mẻ hay không biết liền hà hà

Sonvc
28-08-2012, 21:28
Em kiểm tra đi, mẻ hay không biết liền hà hà
Hờ hờ, thế này thì cứ lôi trại ra kiểm tra trước í nhể? Xem cái răng cửa đã bị mẻ chưa? =))

Lantrailt
29-08-2012, 12:42
Đã kịp làm miếng em Sơn đâu mà kiểm tra nhể?

Hờ hờ, thế này thì cứ lôi trại ra kiểm tra trước í nhể? Xem cái răng cửa đã bị mẻ chưa? =))

Sonvc
03-09-2012, 17:18
Đã kịp làm miếng em Sơn đâu mà kiểm tra nhể?
Hừm, tức là không thích kiểu không có tiếng mà có miếng chứ gì? Cứ đợi đấy nhóa trại ạ...hừ hừ, mà mấy ngày 1, 2, 3 tháng 9, lắm nhà đi Pác Bó thế không biết, cứ lướt vù vù mà chẳng biết nhà nào với nhà nào? Lại ngày 3 nữa chứ, gặp 1 nhà 4 xe đang chạy trên đường 3, cũng chỉ biết họ là đi phượt mà quên không hỏi tên...tại mình phóng nhanh quá... :D

Lưu Mai Mai
06-09-2012, 19:25
Chán và buồn, ở đời mấy ai biết chọn sự hy sinh cho tình cảm dù chỉ là tình bạn. Cái tôi của ai cũng quá lớn.

Sonvc
06-09-2012, 19:42
@Lưu Mai Mai: Sao thế em? Vẫn nghĩ ngợi mấy cái chuyện đi chơi từ ngày hôm qua à?

Lantrailt
06-09-2012, 22:04
Mới có 3 tháng mà tưởng chừng 1 năm không bước chân ra khỏi nhà!
Nhớ thế!

kub4undre
08-09-2012, 09:46
Muốn đi để quên đi tất cả.... :L

Lantrailt
08-09-2012, 21:18
Muốn đi để quên đi tất cả.... :L

Xách balo rồi đi thôi (BB)

kub4undre
10-09-2012, 10:19
Xách balo rồi đi thôi (BB)

Xách đi rồi lại xách về đâu có đi luôn được(beer).
(beer)

kieumailc
10-09-2012, 10:47
Buồn vương nặng trĩu lòng, nếu mình " tặc lưỡi" thì sao nhỉ ???!

Lantrailt
13-09-2012, 19:37
Xách đi rồi lại xách về đâu có đi luôn được(beer).
(beer)

Xách về rồi lại xách đi......Cần gì nơi nào họ giữ lại đâu hề hề (BB)

Lantrailt
13-09-2012, 19:42
Cứ mát giời là thèm xách xe đi quá!

kub4undre
14-09-2012, 14:20
Cứ mát giời là thèm xách xe đi quá!

Xách xe chạy một vòng hít thở không khí mùa thu thể là tuyệt nhất.(c)
Khổ nổi bay giờ phải kiếm tiền để tết còn được vi vu đi nữa chứ, ôi nỗi lo cơm áo gạo tiền và.......:T

Sonvc
14-09-2012, 15:51
Não lòng quá....òa òa...

Lantrailt
14-09-2012, 17:01
Xách xe chạy một vòng hít thở không khí mùa thu thể là tuyệt nhất.(c)
Khổ nổi bay giờ phải kiếm tiền để tết còn được vi vu đi nữa chứ, ôi nỗi lo cơm áo gạo tiền và.......:T

Tết đi đâu thế? Xuôi về miền Trung với mình hem??? Đang cần xế :D


Não lòng quá....òa òa...

Đá vòng loại rồi chứ gì? Hà hà..........

Sonvc
14-09-2012, 17:15
...
Đá vòng loại rồi chứ gì? Hà hà..........
Nhầm rùi trai nhóa, lên lever cao hơn thôi... hà hà...

kub4undre
15-09-2012, 10:15
[QUOTE=Lantrailt;705599]Tết đi đâu thế? Xuôi về miền Trung với mình hem??? Đang cần xế :D

Lên lịch đi nhé, nếu phù hợp xin 1 chân vậy. Tết năm nay nghỉ khá nhiều cũng chưa có plan nào cả, đang thèm đi Lý Sơn đây

namnguyen
17-09-2012, 00:44
Một ngày xôi hỏng bỏng không, kiếm tiền giờ vất vả quá. Mệt.

Lantrailt
18-09-2012, 17:46
Lên lịch đi nhé, nếu phù hợp xin 1 chân vậy. Tết năm nay nghỉ khá nhiều cũng chưa có plan nào cả, đang thèm đi Lý Sơn đây
Lịch trình sơ sơ như này ấy à:
Đi từ mùng 2 Tết AL: HN - Tây Nguyên - Đảo Bình Ba (Khánh Hòa)- Cực Đông
Chiều đi đi xe máy, chiều về oto. Đi tầm 10 -12 ngày, kinh phí tầm 6-7tr gì đó.... Đại khái thế. 2 tháng nữa mình mới lên cung cụ thể để xin tư vấn thêm của các tiền bối. Giờ vẫn sớm mà. Mình có 2 xe rồi. Thêm 1-2 xe nữa là nhích thôi ^^

Lantrailt
18-09-2012, 17:47
Buồn tình, ta lại đi.... Mấy tháng không đi mà tưởng chừng...lâu lắm rồi!!!
Xế ơi là xế, xế đang ở đâu?????????????

kub4undre
19-09-2012, 09:07
Lịch trình sơ sơ như này ấy à:
Đi từ mùng 2 Tết AL: HN - Tây Nguyên - Đảo Bình Ba (Khánh Hòa)- Cực Đông
Chiều đi đi xe máy, chiều về oto. Đi tầm 10 -12 ngày, kinh phí tầm 6-7tr gì đó.... Đại khái thế. 2 tháng nữa mình mới lên cung cụ thể để xin tư vấn thêm của các tiền bối. Giờ vẫn sớm mà. Mình có 2 xe rồi. Thêm 1-2 xe nữa là nhích thôi ^^

Cậu làm plan đi rồi nhích thôi(beer) Chán ở nhà lắm rồi............................................. :T:T

taophuongtao
19-09-2012, 17:24
Đồ hót lẻo, con trai con nôi gì mà, mình ghét, mình là mình thù >...< Cạp cho 1 phát chết ngủm luôn.

Sutuomanhi
19-09-2012, 18:02
Hê lô bà con, ta đã trở lại :gun

Lantrailt
19-09-2012, 20:20
Cậu làm plan đi rồi nhích thôi(beer) Chán ở nhà lắm rồi............................................. :T:T

Vẫn sớm mà. Nếu chắc chắn đi thì bạn chuẩn bị cv, ngân sách đê. Rồi bắn cho bạn cái ya hú để tiện liên lạc. Tầm 2 tháng nữa lên cung là thoải con gà mái mà!

Lantrailt
21-09-2012, 22:56
Nghĩ đến ngày mai được về với núi rừng, thích quá!
Thật nhẹ nhõm!
Ngày hôm nay khá mệt, khá vất vả.....để có ngày mai thong dong cả ngày chỉ có 160km và 20km offroad.....

Hy vọng sẽ được nhìn thấy anh trước chuyến đi ^^

uttchan
21-09-2012, 23:43
Mong ông mau sớm khỏe... Hôm nay nghe tin ông bệnh nặng, hớt hơ hớt hải chạy qua, thấy ông nằm thiêm thiếp, thở mệt nhọc thì nước mắt cứ chảy ra ko ngừng được... Cứ như là nước mắt cá sấu, tức là chỉ biết khóc thôi, ko biết làm gì cả... Nắm tay ông rồi nói chuyện với ông, may mà lúc sau ông ngồi dậy được mình cũng đỡ lo...

Ngày mai đi Lâm Đồng từ thiện, sáng đi chiều về, chủ nhật lại sang chơi với ông...
Con mong ông mau khỏe... Con còn 1 lời hứa với ông mãi vẫn chưa làm được ông ơi....

Thu4se
23-09-2012, 14:15
Chủ nhật rầu rầu, ko đc đi đâu. Trời cũng âm u, oải dễ sợ. :(

Sutuomanhi
23-09-2012, 16:15
Đi chụp ảnh trung thu hàng mã thôi nào :))

Lưu Mai Mai
23-09-2012, 18:01
Bực cả mình, đã biết người ta đang đi những nơi nguy hiểm, sểnh ra 1 chút là tính mạng cũng xong, còn alo hỏi nhiều thứ linh tinh đến phát bực. Sau vụ việc này, mình sẽ rút kinh nghiệm mới được.

Sutuomanhi
23-09-2012, 18:44
Tắt điên thoại rồi cầm máy của xế để liên lạc với đoàn :))

trungcao
24-09-2012, 03:16
...Dẫu biết là em ko còn yêu anh...dẫu biết là anh ko thể đến với em...nhưng Răng thỏ đáng ghét...sao anh ko thể quên đc em...???

kub4undre
24-09-2012, 14:43
Chán quá muốn đi đâu cho đỡ chán....(beer)

Lantrailt
25-09-2012, 08:41
Chán quá muốn đi đâu cho đỡ chán....(beer)

Cuối tuần đi rồi còn kêu giề hử? :T
-------------------------------------------------------------

Sau 3 tháng mới được lang thang--- thật là tuyệt vời! Giờ phải chăm chỉ cày cuốc để.....đi trả hẹn ở nơi xa ấy ^^

kub4undre
25-09-2012, 11:13
Cuối tuần đi rồi còn kêu giề hử? :T
-------------------------------------------------------------

Sau 3 tháng mới được lang thang--- thật là tuyệt vời! Giờ phải chăm chỉ cày cuốc để.....đi trả hẹn ở nơi xa ấy ^^

Nghe bọn dự báo zời chết là cuối tuần mưa bão.:T Mà giờ mới t3 lâu quá

kub4undre
26-09-2012, 08:15
(NO) Buông ..................
..................................
..................................
..................................
..............................tay

Lantrailt
27-09-2012, 17:08
(NO) Buông ..................
..................................
..................................
..................................
..............................tay

Buông đi, nắm làm gì, mỏi tay lắm đấy!
Đã có quyết định chính thức chưa Kub???

Lưu Mai Mai
30-09-2012, 02:45
Buồn, chán đủ thứ, tâm trạng ngổn ngang, cố nốt cung này thôi, chán kiểu tuyển xế từng cung rồi.

Lưu Mai Mai
30-09-2012, 07:19
Tự bao giờ để biết mình vẫn chờ đợi.

Sonvc
30-09-2012, 11:43
Buồn, chán đủ thứ, tâm trạng ngổn ngang, cố nốt cung này thôi, chán kiểu tuyển xế từng cung rồi.

Ọc ọc, là sao? là sao?

Lưu Mai Mai
30-09-2012, 23:08
Mình muốn hủy cung, muốn bỏ hết, cố bao lần rùi, cố cũng kô để làm gì

Stone_Rock
01-10-2012, 08:23
Theo ý kiến anh, em hủy cung đi Mai Mai. Cung này đã làm em quá khổ rồi. Anh nghĩ khi mình đã không muốn, không còn động lực thì tốt nhất không nên cố em ạ, để rồi cái mình nhận được có lẽ sẽ chỉ là sự gượng ép mà thôi. Với anh khi anh đã thực sự không còn cảm thấy muốn, thấy động lực để thực hiện thì anh sẽ từ bỏ (có thể sẽ làm nhiều người khác không thích, không vui) nhưng với cá nhân anh thì anh chấp nhận hết. Đôi điều chia sẻ với MM. Chúc MM luôn vui, không vì những chuyện nhỏ thế này mà cứ phải suy nghĩ rồi suy tư mãi thôi.
Mình muốn hủy cung, muốn bỏ hết, cố bao lần rùi, cố cũng kô để làm gì

Sonvc
01-10-2012, 19:15
Mình muốn hủy cung, muốn bỏ hết, cố bao lần rùi, cố cũng kô để làm gì
Hủy đi em, để lúc khác đi, chứ giờ em về không được nghỉ lại sức, đi sao nổi...Mặc kệ mọi người muốn nghĩ gì, nghĩ thế nào...giữ sức khỏe mình trước đã...Có thể những điều như thế, khiến cho anh thấy độc hành luôn là một niềm vui...

Lantrailt
02-10-2012, 12:51
Nhà nhà HG, người người háo hức HG
Ngày trước mình cũng háo hức HG - nhưng vì 1 mục đích khác hoàn toàn họ!
Vậy mà giờ....xẹp lép!!!
Chẹp,

Stone_Rock
02-10-2012, 20:19
Những tháng ngày mệt mỏi. Đơn nghỉ phép thì không được duyệt cho nghỉ. Ngày đi công tác, tối về lại phải làm báo cáo. Báo cáo đè báo cáo. Giá mà có thể chết được còn nhẹ người hơn.

Sonvc
02-10-2012, 23:14
Nhà nhà HG, người người háo hức HG
Ngày trước mình cũng háo hức HG - nhưng vì 1 mục đích khác hoàn toàn họ!
Vậy mà giờ....xẹp lép!!!
Chẹp,
Ố, vậy là cuối tháng 10 không về nơi xưa ấy ngắm hoa hả Trại? Phí nhề...

Krong.Nguyen
03-10-2012, 14:17
Hơn 2 tuần nữa thôi em à!

Ráng lên.

Sonvc
03-10-2012, 18:28
Mệt quá, thà nó cứ rơi bố vào đầu từ trước có phải hay hơn không? Hôm nay nó mí rơi...hơi oải, nhưng vẫn kịp...cố lên thôi, xong rùi...là ta lại tung tẩy...hài zà...nguôi, nguôi nào...

namnguyen
03-10-2012, 22:14
Trời mưa quá em ơi, quần anh ướt mất rồi còn đâu

bthrow2000
03-10-2012, 23:05
Ốc sên cũng phải đến lúc bò ra đường thôi!:)

kub4undre
04-10-2012, 11:00
Chưa bao giờ thấy khó chịu như lúc này, thà im lặng còn hơn .:T

Lantrailt
04-10-2012, 12:34
Có thêm những thông tin rồi!...........Chuyển bị nhích thôi xế ơiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Cảm ơn người lạ đã làm chân gỗ nơi ấy nhé!

Còi cọc
04-10-2012, 13:24
Toàn những chuyện bực mình. Lòng nặng...cất bước đi rồi mà vẫn không nguôi. Ôi cái cuộc đời này!!!

congzing
04-10-2012, 15:17
HUHUHUUUUU bực mình ko thể chịu được framework thì như !@*(U$!) mà cứ bắt mình phải theo........ Ức chế quá ooooooaaaa

uttchan
05-10-2012, 22:39
Gần nửa đêm rồi mà sao tự nhiên thấy buồn, thấy muốn khóc... vậy là nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra... rồi lòng tự nhủ, chỉ 1 lần cuối nữa thôi nhé... mình thật ngu mà...

kub4undre
06-10-2012, 09:58
Có thêm những thông tin rồi!...........Chuyển bị nhích thôi xế ơiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Cảm ơn người lạ đã làm chân gỗ nơi ấy nhé!

:T:T vậy thì nhích thôi. Đang ngồi ngóng vé 10k đây đỡ phải chạy xe hehe

Lantrailt
06-10-2012, 12:55
:T:T vậy thì nhích thôi. Đang ngồi ngóng vé 10k đây đỡ phải chạy xe hehe

Chơi đồ rẻ quá, nên cẩn thận. Mềnh chả ham hố hê hê

thienson
06-10-2012, 21:12
Miền Trung lại lũ lụt rồi, ngoài kia mưa gió gào thét, chắc sáng mai là đã ngập trắng xóa rồi

taophuongtao
07-10-2012, 23:21
Miền Trung lại lũ lụt rồi, ngoài kia mưa gió gào thét, chắc sáng mai là đã ngập trắng xóa rồi

Hà Nội nắng anh ơi, lũ lụt mà sao anh vẫn nhậu ác thế???

Lưu Mai Mai
08-10-2012, 14:12
Ốm luôn rùi, giờ mới là ngấm cho ba cung hành xác liền kề nhau, không biết mình sau trận ốm này thì thân hình tàn tạ đến mức nào, tổng sỉ vả sau 3 cung hành xác sông Mã, Philippine và thảo quả là 2kg thịt ra đi không hẹn ngày quay lại ợ ợ (HH)

rainny13
08-10-2012, 20:54
cái này vui nhỉ....^_^

thienson
08-10-2012, 21:42
Hà Nội nắng anh ơi, lũ lụt mà sao anh vẫn nhậu ác thế???

Nhậu đâu mà nhậu anh đang vắt chân lên cổ để "đụt" mưa nè Tao Tao! Hay là em gửi anh tí nắng ấm ấm của Hà Nội, bù lại anh sẽ gửi em 100mm mưa của xứ Quảng nè :D

Lưu Mai Mai
10-10-2012, 08:21
Đến bao giờ mình mới không phải một mình đương đầu với tất cả khó khăn. Mệt mỏi quá sức tưởng tượng mà vẫn phải cố.

Đấu trí và đấu sức, trận chiến này bao giờ mới kết thúc. Mình quá mệt rùi, gác mọi chuyện chơi bời lại đã. Đến lúc phải để tóc bạc một nửa đầu cho chiến trận này.

taophuongtao
10-10-2012, 11:23
Nhậu đâu mà nhậu anh đang vắt chân lên cổ để "đụt" mưa nè Tao Tao! Hay là em gửi anh tí nắng ấm ấm của Hà Nội, bù lại anh sẽ gửi em 100mm mưa của xứ Quảng nè :D

Em gửi mail hoặc gửi qua facebook cho anh nhé ^^.

kub4undre
10-10-2012, 15:59
Bực thật đi công tác về lăn ra ốm, cái thời tiết Hà Nội này càng ngày càng khó chịu

trungcao
12-10-2012, 13:27
Làm được thì hãy nói...!!!
Hô hào ko biết bao nhiêu?!!! Kêu đóng góp thì nói em chỉ đóng chút ít, hỏi mục đích với chả mục nhọt... Làm từ thiện mà cứ khó khăn vậy, thì ở nhà quách cho xong. Người nhận cũng éo zui gì đâu !!! Nói 1 câu thì tự ái, status với FB...
Ngồi đó cộng số tiền : 3tr. Mở sổ tk !!!... Chịu ko nổi thiệt !!! Sổ TK 3tr làm cái gì trời? Nói mà ko có cái đầu suy nghĩ? bản thân mình thì éo có "xì" đồng nào, mở sổ TK với...xây nhà tình nghĩa...!!!
To mồm !!! Biến giùm cho nhờ, má !!!!

Lantrailt
12-10-2012, 21:16
Mình thì thấy:
Lang thang đối khi là để tút tát lại sức khỏe, khôi phục lại sức lực hờ hờ........

Lưu Mai Mai
14-10-2012, 21:53
Đôi khi tình cảm nó khó nói ghê gớm, mình chả hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Hic

Tự nhiên thấy cuộc sống cứ bị đảo lộn cả lên, mình muốn bình yên kia.... Ôi cuộc đời.

Stone_Rock
14-10-2012, 22:33
Đôi khi tình cảm nó khó nói ghê gớm, mình chả hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Hic

Tự nhiên thấy cuộc sống cứ bị đảo lộn cả lên, mình muốn bình yên kia.... Ôi cuộc đời.

Hãy cứ mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất em à, có những thứ không cần phải nói. Chỉ cần hiểu là được. Và khi chuyện tình cảm làm em cảm thấy bị đao lộn và làm em thấy không còn bình yên thì em nên cân nhắc tình cảm của mình. Chúc em có sự lựa chọn sáng suốt giữa tình cảm và công việc. :)

taophuongtao
14-10-2012, 22:39
Òa òa, lúc nào cũng là xui xẻo :(

hoamùaxuân
15-10-2012, 22:27
Rỗng quá!
Nhiều khi cũng chẳng biết mình đang làm gì, nhìn cái gì cũng hờ hững cho qua.....

Lantrailt
15-10-2012, 23:54
Rỗng quá!
Nhiều khi cũng chẳng biết mình đang làm gì, nhìn cái gì cũng hờ hững cho qua.....

Uh, đôi khi cứ bị chững lại..

trungcao
22-10-2012, 13:41
Biết là nghĩ về em như vậy là sai...nên anh chỉ có thể nói ra ở đây mà thôi...
...Missing you...longing for the day seeing you again...though i cannot do anything for you...just want to scream out... I'M MISSING YOU..!!!!... My heart is stopped when I see someone like you. I know it's real...too real...!!!

Lưu Mai Mai
22-10-2012, 17:52
Hic, mình không sao kìm chế được.

Cứ muốn xả cảm xúc vào đâu đó, mà blog thì bỏ đã quá lâu...

duahaubaby
22-10-2012, 18:29
Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!! Chán quá thi hoài, mom sẽ la tui nếu tui rới huhuhu. Ghét quá đi ah`!!!! :((

Lantrailt
22-10-2012, 20:59
Chả có nhẽ phải từ bỏ những chuyến đi offroad???????????????????

taophuongtao
22-10-2012, 22:58
Bố ốm, huhu, thương bố...

kiemdinhne1
22-10-2012, 23:00
Công ty Cổ Phần Kiểm Định An Toàn Thành Phố

0909504007 - Mr.Phi 0843645343

Là đơn vị thực hiện chức năng kiem dinh (http://kiemdinh.biz) an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Chúng tôi luôn lấy tiêu chí : an toàn - uy tín - hiệu quả làm hàng đầu. Công ty chúng tôi có đội ngũ kiểm định viên, kỹ thuật viên dày dạn kinh nghiệm và trang thiết bị máy móc hiện đại hoàn toàn có khả năng đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi cao trong quá trình kiểm định. Đáp ứng việc kiểm định thực hiện trong thời gian ngắn nhất, kết quả chính xác, khách quan, trung thực.


http://kiemdinhvn.com/wp-content/uploads/2012/10/kiem-dinh-can-truc-150x150.jpg (http://kiemdinhvn.com/wp-content/uploads/2012/10/kiem-dinh-can-truc.jpg)
kiểm định cần trục


Chúng tôi luôn kiểm định thực tế theo đúng Quy trình kiểm định của Bộ lao động Thương binh Xã hội ban hành và theo yêu cầu khác của đơn vị. Ngoài những Quy trình kiểm định sẵn có do Bộ lao động Thương binh Xã hội ban hành chúng tôi có Biên soạn và ban hành một số quy trình kiểm định tạm thời để phục vụ công tác kiểm định được tốt hơn.

Quy trình kiem dinh (http://kiemdinhvn.com/kiem-dinh/) cần trục

Chúng tôi kiểm định theo đúng quy trình kiểm định với phương châm an toàn và uy tín.
Chúng tôi chuyên kiểm định các loại cần trục:

- Cần trục bánh xích
- Cần trục bánh lốp
- Cần trục ô tô
- Cần trục mini…

Vì sao chúng ta cần phải kiểm định cần trục?

Các loại cần trục thường được sử dụng phục vụ cho quá trình sản xuất, nâng chuyển hàng hóa. Vì vậy các yếu tố nguy hiểm luôn có thể xảy ra.
Vì lí do đó chúng ta cần phải kiểm định cần trục (http://kiemdinhvn.com/kiem-dinh-can-truc/)một cách an toàn và chặt chẽ với đội ngũ kiểm định nhiều năm kinh nghiệm


http://kiemdinhvn.com

kub4undre
26-10-2012, 10:39
Tháng nào cũng hội nghị với hội thảo là sao, thời gian cũng không có để ngủ là sao. Chán quá:T

quynhnhu024
26-10-2012, 16:48
Một năm....chẳng hiểu cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa. Một năm...cũng không biết được sự thật là như thế nào?
Cuối cùng cũng không biết là mình ngu hay là lòng người khó lường.
Chẳng muốn khóc, mà cũng đâu đáng để khóc, thôi thì cười cho đời nó tươi vậy. =))

Sonvc
30-10-2012, 19:30
Đến mệt, hễ cứ là không như ý là lôi nhau ra thóa mạ, sao không tự hỏi, nghĩ xem...mà sao cứ cái câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", mềnh cũng đê.t hiểu giề =))

Lantrailt
30-10-2012, 22:40
Quăng vào đây tẹo :D

SOS.......
Cần gấp 01 xế đi Phù Yên (Sơn La) vào tối thứ 6 (2/11) tới 4/11.
Đường đi offroad nhiều nên mong muốn xế cứng tay, có kinh nghiệm đường trường.
Chi phí: 400k (xăng xe đổ chung đoàn, thiếu thu thêm)
Bác nào đi đc ới em luôn và ngay ạ
Số cầm chân: 0987 969 581
Yahoo@skype: lantrailt
Tks,

Dungbuocgiangho
31-10-2012, 01:35
Mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn lười biếng, chả muốn làm gì, chả muốn gặp ai, ko muốn nói chuyện, chỉ muốn ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm cho chồng ăn, coi phim hài, nghe nhạc, chơi với Ruby. Trời ơi! Mệt!!!!!!

Lưu Mai Mai
31-10-2012, 07:34
Sức khỏe xuống cấp quá, hic, nằm bẹp mê mệt ai alo cũng kô còn nhớ gì nữa.

Không biết có khỏe sớm mà đi nốt cung thác 10 tầng không.

Stone_Rock
31-10-2012, 08:20
Nhiều lần mình tự hỏi, liệu rằng mình đang đi đúng hướng, lựa chọn đúng con đường???

Lưu Mai Mai
01-11-2012, 06:20
Nhiều lần mình tự hỏi, liệu rằng mình đang đi đúng hướng, lựa chọn đúng con đường???

Hình như anh đang băn khoăn hay ân hận vì mình đang đi sai hướng và sai con đường đúng không?

Nếu cảm thấy mình cần thay đổi, cứ đặt đủ các tình huống cho chi phí cơ hội của mình rồi quyết định tiếp nhá. Cuộc đời còn dài, cứ làm gì mà mình muốn. Nếu làm không được thì cố gắng đến lúc nào đó cảm thấy không đủ sức thì buông, nhưng mình cũng không ân hận nữa...

Lưu Mai Mai
01-11-2012, 06:22
Đến mệt, hễ cứ là không như ý là lôi nhau ra thóa mạ, sao không tự hỏi, nghĩ xem...mà sao cứ cái câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", mềnh cũng đê.t hiểu giề =))

Vậy mới là xã hội đủ thập cẩm các loại người mà anh. Em sẽ cố gắng nốt cái vụ thác 10 tầng này, sau đó em nghỉ hẳn, không muốn tổ chức cái gì nữa. Sức khỏe em cũng báo động ghê gớm rùi.

Chắc sau này khỏe lại, em tự khám phá 1 mình thôi.

Sonvc
01-11-2012, 11:04
...
Chắc sau này khỏe lại, em tự khám phá 1 mình thôi.
Ờ ờ, sau đi đâu gần gần hú anh mí nhá... :D

Lantrailt
01-11-2012, 21:52
Lét gâu con trâu, tầm này ngày mai ở nơi xứ ngoài rồi hô hô
Mình thích!

Lưu Mai Mai
02-11-2012, 08:30
Sao đất nào cũng lắm kẻ phá rối nhỉ, chỉ khổ cho người đi dọn rác từ mấy cái kẻ cứ tưởng mình là nhất.

Ăn cây nào, rào cây đó, rồi bạn cứ nhận quả mà bạn gieo trồng đi.

Sonvc
02-11-2012, 08:59
Giờ cãi nhau, chỉ trích nhau bằng những câu chữ nặng nề...dường như cũng là một thứ văn hóa rồi...đến mệt vì nghĩ cái điều này...

Lưu Mai Mai
02-11-2012, 12:14
Coi như mỗi người mỗi ngả, chúng ta tựa như chẳng quen biết làm gì.

Có làm gì đâu, em chỉ là gánh nặng thôi. Anh đi với tự do của chính anh đi, với quan niệm của chính anh đi, không cần phải bận tâm đến những quan niệm ngu ngốc của em. Đến cái năng lực của em.

Ừ thì em chằng là cái đinh rỉ gì của cuộc đời này, anh cũng phải xấu hổ vì đã quen biết một người bạn như em.

Vậy anh thoải mái đi đi, em đi đường em.

Kẹo Bạc Hà
03-11-2012, 16:29
Cô Mai Mai thích cái thùng rác này nhỉ? 801 bài của cô viết thì hơn nửa là trong này rồi :D

so_lonely2002
03-11-2012, 20:59
Khi một người hút thuốc lá, đừng vội nói thuốc lá giết người.. biết đâu đấy, vì có một thứ đang giết họ từ sâu thẳm trong tim..
Chẹp, tôi hút thuốc.

taophuongtao
04-11-2012, 14:47
Ai đi Lâm Đồng ăn sinh nhựt với mềnh không nhỉ? hic hic

soi7x
04-11-2012, 20:53
Vì sao lại không tuyển lao động quê 36? vì sao vì để các anh 37, 38 bị vạ lây, vì sao, vì sao....?

Lantrailt
04-11-2012, 21:34
Ôi chao phê pha quá đi thôi..............

Lưu Mai Mai
08-11-2012, 12:46
Viết nốt mấy cái hồi ức thì mình đóng cửa, chả quan tâm thế sự làm gì, ai tốt xấu mặc kệ. Mình cũng chả cần tha thiết làm gì, cuộc sống mình thì mình lo, nói tốt góp ý cho người khác thì họ tưởng mình chửi mắng họ, vậy kệ xác, họ tốt thì họ hưởng, họ xấu thì họ hưởng, chả liên quan đến mình, giờ mình chả buồn quan tâm.

Thích thì viết nốt hồi ức thôi, giờ có chửi mình hay nói gì mình cũng mặc xác, cuộc sống mình thì mình lo thôi, chán cái xã hội nhỏ này rồi. Cứ tưởng gặp được người hay, ai dè cũng chỉ vậy thôi, xét cho cùng, mình góp ý, mình comment cũng có được cho mình cái gì đâu, đứa nào tính cách tốt xấu thì nó hưởng, chả liên quan đến mình.

uttchan
09-11-2012, 10:26
Ngốc!!!

Mà cũng ko biết ai ngốc hơn ai!!!

Bực!!!

Dù sao thì cũng đã quyết định rồi!!!

Sonvc
09-11-2012, 23:40
Ngủ thoai...oáp oáp...

toanmomday
10-11-2012, 07:58
Ra đường h lúc nào cũng nơm nớp công an tóm, cố lến 3 tháng nữa thôi :))

Lantrailt
11-11-2012, 22:23
Ra đường h lúc nào cũng nơm nớp công an tóm, cố lến 3 tháng nữa thôi :))

Cẩn thận không lại có tật giật mình đấy nhé!1

uttchan
12-11-2012, 23:47
Đặt niềm vui và nỗi buồn vào 1 người có nên ko???

Nghĩ lại thì cũng vui thật, đúng nghĩa hỉ nộ ái ố... ^^

Sonvc
14-11-2012, 08:52
Quay về với cái máng lợn cũ của mềnh, gắng kỳ cạch xong hơn trăm trang viết trong ba ngày cùng mấy thứ nữa là...hà hà.

Kẹo Bạc Hà
14-11-2012, 17:10
Sao không ai leo Bà Đen một đêm đẹp trời gần đây nhỉ? Leo Ma Thiên Lãnh mình chưa leo nên run bỏ bố đi được, chả dám quăng gạch đá gì cả

uttchan
16-11-2012, 00:01
Lúc vui mà cũng nơm nớp sợ buồn ^^
Hiiiiii, người ở Hà Nội mà tâm hồn ở Sài Gòn mất rồi.... Nhớ Gấu!!!!

uttchan
19-11-2012, 00:27
Mình ko hiểu nhưng mình sẽ ko cố gắng tìm hiểu đâu. Just let things happen as carefree as it could be. Căn bản là mình chưa bao giờ nắm bắt được mà tìm hay hiểu gì :P

Căn bản là vậy!

hoamùaxuân
19-11-2012, 12:53
Đôi lúc không biết mình muốn gì......

Kẹo Bạc Hà
20-11-2012, 11:17
Có bạn nào còn áo phượt tím size L không cổ thì chia cho mình với, mình hết sức đa tạ

dreamnowait
20-11-2012, 14:52
Chính mình còn mệt với cái tính cách của mình chứ đừng nói đến người khác :)) ~~
Vẫn cứ thích đổ dầu vào lửa, vẫn cứ thích lấy người khác làm trò cười (NO)

kub4undre
20-11-2012, 15:32
Don't Cry ....baby

Lantrailt
20-11-2012, 23:32
Don't Cry ....baby

Oạch, đứa nào làm đồng chí khóc thế kia hử????????????????

hoamùaxuân
21-11-2012, 10:20
Ko thix thì ko đi, đừng ép mình quá

kub4undre
21-11-2012, 10:34
Oạch, đứa nào làm đồng chí khóc thế kia hử????????????????

Khóc than gì đâu, mình hem có khóc lóc gì nhé :T

taophuongtao
22-11-2012, 08:01
Công việc ngập đầu, suýtttttttttt nữa thì quên mất cái thùng rác này vì mình chả vui chả buồn gì =.=

uttchan
22-11-2012, 17:23
Mình ko bít đó có phải là cảm giác thăng bằng hay ko nhưng mình có cảm giác bị tổn thương
Cũng thú vị

Lantrailt
23-11-2012, 10:15
Càng ngày, ý niệm đi đâu đó lang thang xa xa cảm thấy xa vời, hời hợt.............
Muốn gì nhỉ???
Nhiều khi thèm muốn điên dại, 1 mình trong cái sự hoang tàn, lạnh lẽo, âm u trên đỉnh núi cao ấy! Chỉ đơn giản: đc thỏa mãn với lòng mình, và tận hưởng sự cô độc đến tột cùng trong cái lạnh lẽo bao la của núi rừng, đất trời......

Đôi khi, sự cô độc lạnh lẽo cũng thú vị lắm! Và thấy hay hay. Đó có phải là sự thỏa hiệp hay đã chai sạn rồi???

Sonvc
23-11-2012, 11:55
Càng ngày, ý niệm đi đâu đó lang thang xa xa cảm thấy xa vời, hời hợt.............


Đi cho lắm vào, đi như điên như dại ấy...bi giờ kêu ca than vãn chóa giề hử trại? hế hế

hoamùaxuân
23-11-2012, 20:27
Miếng ăn là miếng nhục

uttchan
24-11-2012, 10:23
Sao cứ mỗi buổi sáng là thấy nhớ gấu tha thiết vậy nè :)), mèo nhớ gấu quá!!!!!

Lantrailt
28-11-2012, 21:51
Chạy 140km trong 1 buổi chiều, kể cũng là không tưởng và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm đc thế!
Đôi khi lê la nhiều lại tốt, tạo cho mình cái dẻo dai và biết tự chăm sóc mình!

calien
28-11-2012, 22:30
Chạy 140km trong 1 buổi chiều, kể cũng là không tưởng và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm đc thế!
Đôi khi lê la nhiều lại tốt, tạo cho mình cái dẻo dai và biết tự chăm sóc mình!

Chạy đường nhựa thì vô tư đi, 140km nhằm nhò gì:D

anna_dl
28-11-2012, 23:09
Lúc nào cũng phải lo nghĩ, mệt não quá đi. Lâu rồi không được biết đến cái cảm giác thoải mái :(

Lantrailt
29-11-2012, 21:26
Chạy đường nhựa thì vô tư đi, 140km nhằm nhò gì:D
Ừ, nhằm nhò gì đâu. Thấy mình cũng trâu bò mà he he

kub4undre
30-11-2012, 10:53
Ừ, nhằm nhò gì đâu. Thấy mình cũng trâu bò mà he he

Bò ra đường lại chả trâu:LL

taophuongtao
30-11-2012, 12:27
Ôi công việc, lúc nào cũng là công việc

Character_Boy
01-12-2012, 15:23
Đến với diễn đàn chắc nhờ đam mê- còn nếu không bây h mình chỉ là 1 thằng ngồi mài đít ghế nhà trường ..ra đi làm...cuộc sống nó tẻ nhạt vô vị lạ thường :)

Lantrailt
02-12-2012, 22:20
Cuối tuần sau, liệu có nhấc đít đi được???

thuthu111
03-12-2012, 00:11
Tình yêu và sự nghiệp trong năm nay cứ thế bỏ mình đi hết...năm sau sẽ ra sao...

hoamùaxuân
03-12-2012, 11:42
Thôi, quên nhé tim ơi......

taophuongtao
04-12-2012, 16:11
Òa òa, em ghét HN rồi, em thèm đi xa, òa òa.......

uttchan
09-12-2012, 23:35
Biết rằng suy nghĩ nhiều là ko tốt, nhưng sao mình lại ko đừng suy nghĩ được... Mà cứ suy nghĩ mãi rồi lại nhức đầu >_<… Ngày gì mà nhức đầu từ sáng tới tối, chờ 1 tn mà chờ hoài hok thấy hì... Rồi lại suy nghĩ linh tinh sang chuyện khác, rồi lại nhức đầu... cái vòng luẩn quẩn mệt ghê... How are you today?

Mình tự nhủ sẽ ko buồn nhưng trong lòng như có lỗ thủng... Mình cũng sợ sự nhạy cảm của mình ghê, như kiểu đánh hơi đc rắc rối và sóng gió từ trước 500m



(BB)

uttchan
10-12-2012, 17:55
Tình hình là cứ nghĩ là sẽ buồn nhiều hoặc lỗ thủng sẽ loan rộng, nhưng mà sao giờ mình lại thấy tung tăn lại :))... Có lẽ vì mọi việc quá sức nhảm nhí để mình phải ko tung tăn... QUÁ SỨC LÀ NHẢM NHÍ!!!!!

uttchan
14-12-2012, 19:08
Dạo này sao giống như mèo spam cái chỗ này vậy... ko ai còn nỗi bực tức nào nữa hay sao á..

Mèo đã khóc nhiều nhưng mèo cũng tự an ủi bản thân nhiều rồi...
Đôi khi cảm thấy chán, tại sao niềm vui chưa bao lâu đã lại buồn. Nhưng cuộc sống là vậy, niềm vui song hành với nỗi buồn... Điều quan trọng là tự tìm lấy niềm vui và tự tránh xa nỗi buồn ra thôi...

Hôm nay về nhà mèo sẽ viết blog... Cố gắng làm siêng :)

Lantrailt
16-12-2012, 20:05
Chân khỏe rồi lại muốn đi tiếp.
Thi thoảng lại nhớ cồn cào cái nắng Than Uyên, đoạn đường mềm mại bình yên dọc cung đường Bắc Cạn - Cao Bằng - Lạng Sơn...
Chẹp chẹp,,,
Biết bao giờ có điều kiện mà trở lại? :((

taophuongtao
24-12-2012, 08:22
Xế thì rõ đẹp trai, đi cũng sướng cơ mà ôm hàng xóm theo cũng thật là nhiều, hức hức. Tự kỉ tiếp vậy.

Sonvc
25-12-2012, 12:07
Biết đi đâu về đâu bây giờ, khi mà sau mỗi bước chân là sự hụt hẫng trong lòng...nghĩ nhiều thì được gì, âm thầm mà hành động thôi...

kub4undre
26-12-2012, 09:13
Chả hiểu năm này là năm gì nữa không biết hết mất ví rồi lại mất đồ . Còn cái gì mất thì mất mẹ nó đi, bực lắm rồi đấy nhé. Cuối năm rồi mà tại sao cứ mất với chả hết thế này.

Lantrailt
28-12-2012, 22:59
Đúng là bạn đồng hành thật khó tìm lắm thay!
Biết tìm đâu bây giờ, Hà Giang ơi????????????????

nokia_63
30-12-2012, 01:52
Tại sao lại đem cả 2 em di động đi giặt thế này hả

giặt cho nó mới bác. haha

taophuongtao
30-12-2012, 18:36
Tết chán chết ^^

Canival
01-01-2013, 18:47
Thấy dzai độc hành thì mắt sáng long lanh, có khi còn í ới gọi anh ơi nhập đoàn với tụi em, rồi trầm trồ. Thấy mình thì xì xầm "con gái con đứa gì mà gấu thế" "con này chắc cũng thuộc loại không ra gì mới đi thế". Trong khi các bạn ấy được xế qua những con đường khó đi, được dắt lên tận đỉnh đồi, được 3 4 cái máy ảnh cùng chĩa vào; mình thì ôm tim kêu cố lên để nhích từng tí một trên con dốc toàn đá dăm, hạ đường huyết giữa đường không bóc nổi kẹo phải dốc ngược túi đường vào miệng, ngã phải tự đứng dậy, không ai chụp ảnh cho, lạc đường giữa chỗ vắng phải đánh liều xác định hướng bằng niềm tin. Tủi thân không tả nổi.
Đều là đi thôi mà, đi là đi sao con người ta cứ phải ôm khư khư cái định kiến riêng của mình để đánh giá nhau như thế. Cũng may các bạn đánh giá mình bao nhiêu thì người dân những nơi mình đi qua lại đối tốt với mình bấy nhiêu, vì có lẽ họ hiểu.

tiachoptrang
02-01-2013, 16:32
Thấy dzai độc hành thì mắt sáng long lanh, có khi còn í ới gọi anh ơi nhập đoàn với tụi em, rồi trầm trồ. Thấy mình thì xì xầm "con gái con đứa gì mà gấu thế" "con này chắc cũng thuộc loại không ra gì mới đi thế". Trong khi các bạn ấy được xế qua những con đường khó đi, được dắt lên tận đỉnh đồi, được 3 4 cái máy ảnh cùng chĩa vào; mình thì ôm tim kêu cố lên để nhích từng tí một trên con dốc toàn đá dăm, hạ đường huyết giữa đường không bóc nổi kẹo phải dốc ngược túi đường vào miệng, ngã phải tự đứng dậy, không ai chụp ảnh cho, lạc đường giữa chỗ vắng phải đánh liều xác định hướng bằng niềm tin. Tủi thân không tả nổi.
Đều là đi thôi mà, đi là đi sao con người ta cứ phải ôm khư khư cái định kiến riêng của mình để đánh giá nhau như thế. Cũng may các bạn đánh giá mình bao nhiêu thì người dân những nơi mình đi qua lại đối tốt với mình bấy nhiêu, vì có lẽ họ hiểu.

Uầy bác giống em. Em có sở thích đi du hí một mình, không ràng buộc, không gò bó. Thích đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, cứ mặc cho cảm hứng vậy. Nhiều khi cũng hơi tủi tí nhưng cái đam mê thì vẫn không bỏ được. Mình cá tính quá nên các bác khác hay ý kiến, kệ vậy.

Á á, nhiều nơi chưa được đi quá đi :(( Năm nay phải bố trí đi thêm chứ thế này thì làm sao mà làm trọn vòng đất Việt được đây :-<

kub4undre
04-01-2013, 09:26
Sợ lắm những lời hứa hão..:shrug:

trungcao
04-01-2013, 18:04
Mie...cty gì mà mệt thiệt...nản...
...
...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....Mệt quá má ơi...hu hu huhu...
...Nhức đầu quá nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....

trungcao
07-01-2013, 11:37
Mie...làm việc kiểu gì như shit... Nói cứ oang oang...ngồi chung phòng mà đếch quan tâm đến ai...nói cứ như thằng bên kia bị điếc vậy... Nghe nhức cái đầu.... Nói tiếng Anh như gà mổ...Mà có giỏi gì cho cam, từ Head trở về Staff...giải quyết vde thì như shit...Nói ra là ko bit đếch gì... Cứ loanh quanh loanh quanh... Nói chung thì cũng hiểu sao mà vẫn vậy... Haizzzzz.... Cũng may ko chung bộ phận, ko là cmnr...

Lantrailt
07-01-2013, 22:17
Mình thì mới bị các bạn ấy nhìn thôi, thậm chí là còn bị....nhiều bạn (dân tộc Kinh) chú ý khi 2 đứa con gái lỉnh kỉnh đồ đèo nhau!
Cũng may, là chả biết họ nói gì, nghĩ gì! Nên, kệ xác những cái nhìn thôi!


Thấy dzai độc hành thì mắt sáng long lanh, có khi còn í ới gọi anh ơi nhập đoàn với tụi em, rồi trầm trồ. Thấy mình thì xì xầm "con gái con đứa gì mà gấu thế" "con này chắc cũng thuộc loại không ra gì mới đi thế". Trong khi các bạn ấy được xế qua những con đường khó đi, được dắt lên tận đỉnh đồi, được 3 4 cái máy ảnh cùng chĩa vào; mình thì ôm tim kêu cố lên để nhích từng tí một trên con dốc toàn đá dăm, hạ đường huyết giữa đường không bóc nổi kẹo phải dốc ngược túi đường vào miệng, ngã phải tự đứng dậy, không ai chụp ảnh cho, lạc đường giữa chỗ vắng phải đánh liều xác định hướng bằng niềm tin. Tủi thân không tả nổi.
Đều là đi thôi mà, đi là đi sao con người ta cứ phải ôm khư khư cái định kiến riêng của mình để đánh giá nhau như thế. Cũng may các bạn đánh giá mình bao nhiêu thì người dân những nơi mình đi qua lại đối tốt với mình bấy nhiêu, vì có lẽ họ hiểu.

Sonvc
08-01-2013, 10:09
Điên thế nhỉ...nó cứ như bị ma ám ấy, mà làm đếck giề có ma mà ám...không thể hiểu...gừ gừ

taophuongtao
11-01-2013, 22:05
Oà oà, khó chịu quá, thèm khóc quá, oà oà.

didaydo
13-01-2013, 18:49
Thấy dzai độc hành thì mắt sáng long lanh, có khi còn í ới gọi anh ơi nhập đoàn với tụi em, rồi trầm trồ. Thấy mình thì xì xầm "con gái con đứa gì mà gấu thế" "con này chắc cũng thuộc loại không ra gì mới đi thế". Trong khi các bạn ấy được xế qua những con đường khó đi, được dắt lên tận đỉnh đồi, được 3 4 cái máy ảnh cùng chĩa vào; mình thì ôm tim kêu cố lên để nhích từng tí một trên con dốc toàn đá dăm, hạ đường huyết giữa đường không bóc nổi kẹo phải dốc ngược túi đường vào miệng, ngã phải tự đứng dậy, không ai chụp ảnh cho, lạc đường giữa chỗ vắng phải đánh liều xác định hướng bằng niềm tin. Tủi thân không tả nổi.
Đều là đi thôi mà, đi là đi sao con người ta cứ phải ôm khư khư cái định kiến riêng của mình để đánh giá nhau như thế. Cũng may các bạn đánh giá mình bao nhiêu thì người dân những nơi mình đi qua lại đối tốt với mình bấy nhiêu, vì có lẽ họ hiểu.
Hi hi, những cô gái mạnh mẽ, chỉ tự làm những gì mình muốn, không nhờ vả, ko dựa dẫm,... vì sợ tổn thương, vì sợ bị từ chối ^^
(Có lẽ không phải tâm trạng của Canival, chỉ là liên hệ tới cảm giác của mình trên những hành trình như bạn ^^)

Lantrailt
16-01-2013, 20:36
Bực!
Thông tin về chuyến đi 2009 chả nhớ mấy
Những nơi đã đi qua, cũng chả nhớ mấy.. Tất cả cứ bị rơi rụng như cái tuổi già đang tới vậy :(

trungcao
17-01-2013, 09:54
...Ôi...ném nổi nhớ em vào sọt rác thế này...hic hic...

duong0189
18-01-2013, 14:55
Tối qua lúc em đi nhậu về, em đi taxi. Đi hết có 57k thôi.
Em rút 1 tờ 20 + 1 tờ 50, bảo taxi khỏi thối.
Sáng tỉnh hẳn mới phát hiện ra tờ 500k ko cánh mà bay. Còn tờ 20k vẫn nằm im ở ví.
Đời em đen chưa

Phi Vũ
19-01-2013, 16:03
Vừa mất 1 thằng bạn, dù mình đã rất cố gắng xây dựng mối quan hệ này, nhường nhịn, chiều nó đủ kiểu.

Giờ lại thấy hối hận vì đã mất thời gian với nó như vậy.

Sonvc
19-01-2013, 19:11
Một bước tiến mới cho Phuot.vn :-D


Send from phuot.vn using android phone =))
Đã lên thông báo với bà con một tiếng rùi, nhưng không biết vì những lý do nhạy cảm gì gì đó...., mà nội dung thông báo lại đâu mất tiêu à (không được hiển thị)...Chắc có lẽ sau này bà kon xài mô bai để đăng đàn lại có ngay 1 câu đại loại như:
Gửi từ điện thoại bàn của tôi thay vì Send from phuot.vn using android phone...nên cần hạn chế...há há.
Bác nào đang xài Smartphone android hệ điều hành từ android 2.3 đến 4.0, có nhu cầu xài kiểm thử thì pm cho em biết, để em gửi...mục đích của em là vì diễn đàn phượt phát triển trên mọi mặt trận...từ máy tính (bàn, xách tay) cho đến SmartPhone (tab) chứ không phải vì cái mục đích gì khác...

CVN
19-01-2013, 19:27
Tôi có thông báo rất rõ ở lý do xóa bài của bạn! Việc bạn phát hành phần mềm sử dụng nội dung diễn đàn Phượt không phép là vi hạm nghiêm trọng bản quyền của diễn đàn. Tôi yêu cầu bạn lập tức dừng việc phát tán phần mềm đó!

Sonvc
19-01-2013, 19:54
Dạ vâng em xin cám ơn bác CVN đã trả lời cho em vấn đề này, em cũng chỉ xin nói rõ là phần mềm này em phát triển trên nền web, nghĩa là phần mềm sử dụng đường link dẫn https://www.phuot.vn chứ em không động chạm gì đến nội dung ạ.
Em cũng xin nói rõ để các bác khỏi hiểu nhầm, khi các bác chạy phần mềm đó thì đường link: https://www.phuot.vn sẽ được mở, và các bác thao tác trên đó cũng giống như thao tác trên máy tính, nhưng có điều sẽ bị hạn chế bởi chính thiết bị các bác đang sử dụng...
Nếu như em đã vi phạm vào bản quyền của diễn đàn thì mong các bác thông cảm cho em vì em không biết, em cũng chỉ có mong muốn diễn đàn phát triển hơn...mà lại không biết mình đã vi phạm.
Xin lỗi các bác.

thu6tudo
20-01-2013, 21:33
Ngày va-lung-tung sắp tới rùi, huhu

Lantrailt
21-01-2013, 23:03
Rớt nhẹ.........................
Nặng!

hoamùaxuân
24-01-2013, 09:41
Ko tên, ko đề và ko cả điểm dừng......