PDA

View Full Version : Recycle Bin - Nơi xả mọi nỗi bực tức



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7

thik_di_choi
12-08-2010, 16:15
Ối giời. Bị mang vào đây mà chém thì người nhà sao nhận được xác.
@ Sutu: Frankly speaking, my comments are only based on positive outlook

Sutuomanhi
12-08-2010, 17:03
Cái topic của mình được đóng lại nhẹ hết cả người.

BM
12-08-2010, 17:47
Sắp làm luận án Siêu Tiến Sỹ tiến-tới-hệ-tại-chức-đặc-cách mệt quá!!!!!!

(chỗ này xả cái của nợ này cũng được à? Từ bao giờ phuot.com thành cái chỗ đứng giữa ngã ba đường hỏi heo cưới thế!?

hungnt
13-08-2010, 11:46
Bực với cái ADSL Viettel quá!!!

ohanami
13-08-2010, 13:07
Hôm nay em rất vui, em không bực tức tí nào, nhưng mem mới không biết đi đâu, em vào đây spam được không?

Mer1320
13-08-2010, 18:16
muốn đập muốn phá muốn hét...kô làm đc

Vova
14-08-2010, 22:54
Em vừa chạy trên Tam Đảo về, gương bên trái của xe tan tành, thân xe bị móp + mấy vết cào sâu đến lớp thép ở trong. Nguyên nhân là một bạn (là sinh viên nếu như bạn ý nói thật), đèo bạn gái, mắt thì ngắm đỉnh Tam Đảo, vào cua mà vẫn đi vù vù. Cũng may mà em gần như là đứng yên, lúc các bạn ý nhăn nhó đứng lên em thấy nhẹ cả người, ơn Trời là các bạn ý không bị làm sao. Còn phần bạn ý trình bày thế này thế kia, chẳng may không nhìn đường, không có tiền vì đang còn đi học, nói thật là em cũng chẳng biết nói gì, em chẳng hoạnh họe để đòi 100, 200 nghìn được, kiểu gì thì xe sửa cũng đắt hơn thế nhiều. Chỉ có điều em muốn nhắn những bạn hay đó đây, đi xe máy ít nhất là phải cẩn thận bằng, hoặc phải cẩn thận hơn rất nhiều lần so với đi ô tô. Chỉ cần sơ sẩy một chút là các bạn không những gây nguy hiểm cho bản thân, cho người cùng đi, mà làm cho người khác tham gia giao thông cũng bị vạ lây.
Em biết chuyện đi đường, đặc biệt là đi ra ngoài thành phố, là chuyện không thể nói khôn nói dại, người giỏi người kém. Tuy nhiên bất cứ khi nào ra đường cũng tự nhắc là phải chấp hành luật giao thông, phải cẩn thận khi đi lại, chắc là mọi chuyện đáng tiêc sẽ bớt đi nhiều.

Sutuomanhi
14-08-2010, 23:34
Em vừa chạy trên Tam Đảo về, gương bên trái của xe tan tành, thân xe bị móp + mấy vết cào sâu đến lớp thép ở trong. Nguyên nhân là một bạn (là sinh viên nếu như bạn ý nói thật), đèo bạn gái, mắt thì ngắm đỉnh Tam Đảo, vào cua mà vẫn đi vù vù. Cũng may mà em gần như là đứng yên, lúc các bạn ý nhăn nhó đứng lên em thấy nhẹ cả người, ơn Trời là các bạn ý không bị làm sao. Còn phần bạn ý trình bày thế này thế kia, chẳng may không nhìn đường, không có tiền vì đang còn đi học, nói thật là em cũng chẳng biết nói gì, em chẳng hoạnh họe để đòi 100, 200 nghìn được, kiểu gì thì xe sửa cũng đắt hơn thế nhiều. Chỉ có điều em muốn nhắn những bạn hay đó đây, đi xe máy ít nhất là phải cẩn thận bằng, hoặc phải cẩn thận hơn rất nhiều lần so với đi ô tô. Chỉ cần sơ sẩy một chút là các bạn không những gây nguy hiểm cho bản thân, cho người cùng đi, mà làm cho người khác tham gia giao thông cũng bị vạ lây.
Em biết chuyện đi đường, đặc biệt là đi ra ngoài thành phố, là chuyện không thể nói khôn nói dại, người giỏi người kém. Tuy nhiên bất cứ khi nào ra đường cũng tự nhắc là phải chấp hành luật giao thông, phải cẩn thận khi đi lại, chắc là mọi chuyện đáng tiêc sẽ bớt đi nhiều.

Đây là nơi để xả nỗi bực tức, bác đưa bài này vào đây có lẽ nào bác bực vì không đòi đươc 100, 200 ngàn của đôi kia:)), nói vậy thôi chứ bài này bác nên đưa vào trang này thì hay hơn.

https://www.phuot.vn/threads/2883-C%E1%BA%A2NH-GI%C3%81C-v%C3%A0-L%C6%AFU-%C3%9D-tr%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%C6%B0%E1%BB%A3t

Vova
14-08-2010, 23:54
Nhìn xe tiếc lắm bác ạ :( Còn vụ tiền nong, em đã nói là em không đòi được và cũng không có ý định đòi rồi còn gì :)
Thú thực là sau lúc đó, lái xe với bên gương hậu trái vỡ + treo lủng lẳng cả đoạn dài xuống đến chân Tam Đảo, em không nghĩ đến money mà chỉ nghĩ đến chuyện chẳng may 2 bạn kia ... (thực sự là vẫn còn may là không có chuyện gì nghiêm trọng), càng nghĩ càng cú cái cậu đi xe máy đấy :(

hungnt
15-08-2010, 00:11
Đoạn đường ấy rất nhiều khúc cua gấp và khuất tầm nhìn. Chạy tốc độ cao rất dễ bị tai nạn, ko với xe đi ngược chiều thì với rào chắn.
2 bạn đi xe máy kia rất may mắn là bị nhẹ, chứ gặp phải cái xe khách thì....

Buonho
16-08-2010, 18:03
Trời ơi, muốn đốt, muốn phá, muốn bỏ quách đi cho xong, mệt cái đầu quá ah hức hức hức

Salguy
16-08-2010, 20:05
Có người mailbox bị đầy mà không biết. :-(

Summer_Flower44
16-08-2010, 20:48
Có người mailbox bị đầy mà không biết. :-(

Hì hì! Lâu lâu mới thấy nhà Salguy vô Recycle Bin, giận ai vậy nè??? :)

hungnt
18-08-2010, 01:11
Vết thương này.....
Đau.

thik_di_choi
18-08-2010, 08:26
Hô hào cổ vũ như đúng rồi
Đến hẹn lại .. xuống

small tiger
18-08-2010, 12:39
Dạo này nhiều chuyện đau lòng quá. Muốn quên, muốn k buồn sao mà khó quá,

bé gấu
18-08-2010, 13:41
Dạo này nhiều chuyện đau lòng quá. Muốn quên, muốn k buồn sao mà khó quá,

Chỉ là 1 giai đoạn trong cuộc sống, aic ũng có giai đoạn khủng hoảng thế này nhưng mà mọi thứ sẽ qua nhanh, đừng cố gắng quên, đừng cố gắng ko buồn vì sẽ càng khó quên và càng buồn hơn. Để mọi thứ tự nhiên....Cố gắng Cọp nhé. Hug u >:D<..

Alive
18-08-2010, 17:20
Có lẽ từ bỏ thôi ...
Nhưng không nuối tiếc khoảng thời gian và tình cảm đã cho đi.

Mer1320
18-08-2010, 20:26
Nản éo chịu đc trăm thứ hỏng thế này hả trời....................................:shrug:

Summer_Flower44
18-08-2010, 21:06
Huhu, xin YM để 8888 vì sợ 8888 trên diễn đàn bị xóa bài. Thế nhưng gọi hoài trên YM mà hổng thấy trả lời, ghét quá đi thôi! Hic :(( :((

shogun
18-08-2010, 22:19
Em iêu những con người trong phượt nhưng em bực cái trang phươt này, em nản cái trang phượt này, em ghét cái trang phượt này vì ngày nào cũng bắt em bò vào thăm nó. bác nào có quyền bự bự xóa quách cái trang này dùm em iên tâm cày cuốc danh số cho qua quý 3 này ạ

Nguyen Thi Huyen
19-08-2010, 16:06
Ai cho tôi lương thiện??????????????
Ko muốn gây sự với ai, muốn sống bình yên mà ko dc! Sao phải thế nhỉ???????? :((

Mossa
19-08-2010, 22:00
Có những chuyện đứng ở cửa giữa thật "đuối"
Làm sao mà chiều lòng người?

Salguy
20-08-2010, 10:50
Có người mailbox bị đầy mà không biết. :-(

Mailbox hết đầy thì lại không trả lời. :-(

nguyen
20-08-2010, 13:17
Hầu đến tận mồm rồi còn lười, còn phá thối hô hố ....ẹ các bạn!

Phương Hoàng
20-08-2010, 15:29
Buồn cười...
Không nói ra, nhưng trong lòng nản lắm rồi!!!!
Chờ 1 giọt nước tràn ly. Chờ 1 cơn gió lớn. Hay chờ cái gì nữa đây?
Cây muốn lặng, sao gió chẳng dừng?
Bình yên ơi....

vitvit
20-08-2010, 16:42
Huhuhuhu, tháng này hết xiền vì đi qua đi lại, vì nhà đã nghèo rồi nên me giá rẻ, mà thanh toán hoài nó cũng hông có được, kỳ ghê lun! Buồn và bực! )((&*(*&*(*& VCB, )&*^ Jetstar!

kuden
20-08-2010, 19:21
Bà *** nó, phải lo mọi thứ rùi còn chẳng hiểu chẳng thông cảm mà cứ ép mình woài.
Có mi dù là 1 chử, 1 trích dẫn tao cũng cảm thấy có thêm niềm vui giải bầy được xì chét mỗi ngày.
Số tao công việc phải cộng xử lý con số khác nhau từ những ngành nghề khác nhau mà mi thì như cái ấy ấy chẳng hiểu và iu tao tí nào cả.

Có phải mày hận mày giận tao iu cái mới mà bỏ rơi mày không....những lúc tao cần mày chỉ 1 chút thôi chút thôi để tao có thể yên tâm mà kiếm cơm mỡi ngày.
Mày có biết tao iu mày nhường nào hok..Đến hôm nay tao quyết định ly dị người kia để trở về với mày, trở về nhữg ngày tháng mà tao đã nâng niu mày laptop ts11 àh.
Vì tao biết, tao luôn iumày toshiba tình đầu của tao ạh. hãy phục vụ tao lại nhé..àh nhà gấu đang gọi tao đi nhậu, đi chút tao về liền nhé. ăn uống điện trước đi hen.

Xu_iu
20-08-2010, 21:48
Vô duyên, mình đúng là rất vô duyên !haizzzz

hiden
21-08-2010, 10:18
Trách nhiệm đã xong , coi như reset lại làm 1 nick mới. Chẳng quan tâm chuyện chung, chỉ quan tâm chuyện riêng của chính mình, chuyến đi của mình. Vào vì niềm vui, nghiệm ra một điều chớ nên đa sự chớ nên lắm chuyện chớ nên ồn ào , chớ nên bao đồng.

mihtua
21-08-2010, 22:24
Ts, dạo này lắm bạn tỏ ra nguy hiểm vãi, éo hiểu gì về điện mà cứ thích dí b... vào suýt vôn tơ (NO)

Lên fb chém gió như đúng rồi, giở giọng kẻ cả hào sảng vớ vỉn :T:T

kuden
22-08-2010, 12:52
Lại 1 lần hỉu nữa. pà m.i.a nó..như gió thoảng bay..wải.

small tiger
22-08-2010, 16:35
chán quá là chán, việc còn mà k muốn làm, kiểu này khi nào mới xong

MEM
22-08-2010, 22:29
cô đơn và lạnh lẽo. những ngày cơ cực :d

Sutuomanhi
22-08-2010, 23:10
Sau chuyến SN này mình sẽ nói lời chấm dứt với Phượt.com và nhadau. Xin chào, có duyên gặp lại nha.

kuden
23-08-2010, 09:52
Debug sao vẫn không thấy nỗi nhở. hịc.

kuden
23-08-2010, 14:59
Debug sao vẫn không thấy nỗi nhở. hịc.

Vừa Code vừa comment on phuot.. All Rebuild successful..Pà m.i.a ngạc nhiên quá đi. :))

Nguyen Thi Huyen
23-08-2010, 21:16
Số 13 là số xấu sao?

Chẹp

small tiger
23-08-2010, 22:38
Sao lại bệnh vào lúc này. Còn việc pending, còn học hành để thi, còn vài ngày thôi mà. Bệnh chỉ muốn ngủ và ngủ, làm sao đây

amasawa
24-08-2010, 00:24
Muốn oánh nhau >>>"<<<

trungcao
24-08-2010, 10:07
...Sao lại có những "thằng" khách hàng như vậy...!!!!!!!!!!!!!!........Muốn cầm hàng mà xả cho chít !@#$%^&*.... Bực mình ghê ta!!!!... Phải suy nghĩ chứ...!!!
Hết PO này thôi nhé.........lần sau thì...no way...@#$%^#$*^%$%*()

kuden
24-08-2010, 12:31
éo m..ị..sáng nay làm éo j` củng hỏng.
có phải cắt đúng..tờ..rờ..im ..t.ri.m hok..đáy éo jiề.

Mer1320
24-08-2010, 15:10
*** mưa gió nản éo chịu đc...

lamer
24-08-2010, 20:14
Dạo này công việc ngập đầu, chán chả muốn làm gì cả :Dam

smiley
24-08-2010, 23:34
Bực là vì mình đã không thể nổi giận. Bực là vì mình đã không thể khóc. Bực là vì nỗi đau cứ chảy ngược vào trong. Bực là vì mình luôn phải kìm nén nên khi đối diện với chính mình, mình như muốn nổ tung. Đã có lúc muốn òa vỡ nhưng lại sợ ánh mắt buồn của mẹ, thôi đành giữ lại riêng mình.

kuden
25-08-2010, 10:54
TT lại đỏ máu..
1 ra cầu Long Biên lượm dép
2 ra cầu Sì Gòn lượm nón BH.
Chán tt quá đi.

thienson
26-08-2010, 22:55
Có cái hình này để ở Desktop=)) mãi cũng chán ,giờ vứt vào thùng rác này có uổng không nhỉ?:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41181

hungnt
27-08-2010, 00:53
TS, giờ này mà vẫn cúp điện là sao, là sao?

mr.danghuynh
27-08-2010, 06:20
lại trở lại làm phược gia và mamy lại típ tục ca bài ca con cá :(

lamer
27-08-2010, 14:37
Có cái hình này để ở Desktop=)) mãi cũng chán ,giờ vứt vào thùng rác này có uổng không nhỉ?:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41181

Cho em xin :))

L'coxt
27-08-2010, 15:53
Dạo này công việc ngập đầu, chán chả muốn làm gì cả :Dam

Muốn nhanh thì phải từ từ! :D Giáo sư Biển bảo thế. Cứ hà tĩnh mà giải quyết nhé. Manh động là hỏng bét đấy em ạ.

tichuot
27-08-2010, 16:57
Mai thi giờ này còn Phượt với Phẹt.

Cố gắng đạt được 2đ/ môn để lấy danh dự :))

Nhóc xinh
27-08-2010, 17:47
Thế kỉ bao nhiều rồi? thời đại nào rồi mà sao khả năng tin học của 1 số người lại kém cỏi & quá tệ thế này???
Ko biết dùng outlook để gửi mail, đính file, kiểm tra mail đã gửi hay chưa? Goolge dùng làm gì???
Thời đại nào rồi mà ko thể viết 1 cái mail chuyên nghiệp, 1 cái kế hoạch hoàn chỉnh?
Thời đại nào rồi mà sao ko tự tìm tòi & chủ động trong công việc, trong những kĩ năng mềm còn thiếu???
Đưa trang web tham khảo mà sao ko 1 lời nào thế này? nếu ko đủ giỏi thì đứng kháng cự khi người khác hơn mình và làm sếp mình. Tuổi tác ko là vấn đề gì cả, hãy nói đến khả năng. Thế thôi.

Mer1320
27-08-2010, 19:10
Mệt éo chịu đc...h này h nào rồi mà còn phân biệt nam với nữ...nản...éo nói nữa

lamer
29-08-2010, 09:52
Đêm trước mơ thấy đi Phượt Hà Giang, con đường cứ thẳng đứng, chỉ biết ga và đi, dừng lại là die.
Đêm nay lại mơ thấy ăn chơi thác loạn cùng bác CVN, sợ thật =))

trungcao
30-08-2010, 15:07
Chẳng bực mình gì...Công việc nhiều quá...Toàn là brốp-lùm ko...hic hic... Khách hàng gì mà...!!!...Rồi giao hàng bị lộn cả 6 tháng mới biết...tùm lum...Rồi tỷ giá USD/VND...ai đời bán mà kêu lấy tỷ giá...liên ngân hàng...chuối ko chịu nổi... Rồi trách nhiệm... Ai cũng stay away...Trốn mất biệt... Rồi công việc gì cũng phải push push...Ai đời sale mà phải spend time vô OPD...Delivery...shipping...payment...!@#$%^&...Vậy tuyển mấy bộ phận khác để làm gì nhểy???... Nghỉ bà ở nhà đi phượt cho rồi... Ha ha ha!!!...Cười cái...nó khỏe gì đâu!!!....Ha ha ha....

anhthu85
30-08-2010, 16:10
[QUOTE=trungcao;245856] Nghỉ bà ở nhà đi phượt cho rồi... QUOTE]

Thôi bực tức gì thì ráng mần đặng kiếm tiền đi phượt nữa anh.
Nhiều lúc em cũng muốn "nghỉ bà ở nhà đi phượt cho rồi" nhưng...nghỉ ở nhà bồ có nuôi đi phượt được hog??? :D

Nguyen Thi Huyen
30-08-2010, 21:11
Tình trạng càng ngày càng nặng, mắt mũi, mặt mày sưng húp, đau nhức, người mệt mỏi. 2 ngày nữa lên đường rồi, làm sao đây????? :(( :(( :((

giamahamvui
30-08-2010, 23:42
lại công việc, lại stress...giá mà vứt được hết để mà phượt...

dulichmientay
31-08-2010, 08:29
Sáng ra đã bực mình , chán chết đi được ,:T :Dam :Dam :gun :gun

kuden
31-08-2010, 13:13
Gặp những người anh người chị người bạn vui thật..

Phương Hoàng
31-08-2010, 18:44
Quăng thùng rác, xong!

Nguyen Thi Huyen
31-08-2010, 19:03
Có những kẻ không biết còn cứ thích nói nhiều,(NO)

Grừ, có giỏi thì cứ đi mà làm rồi khắc biết!:Dam:Dam

Mệt mỏi quá! :((

kuden
31-08-2010, 19:14
Éo mẹ, đã sử xự như con nít mà cứ cho mình là người nớn.
Nần đầu tiên mình nhịn vì mọi người đới, không thì biến hết rồi..
Iem thề iem hứa iem éo sống tình cảm nữa.

Shuhao
31-08-2010, 23:50
@#$%%$^%& bik mệt thế chả ....làm jì cho nó mệt. Giời ôi, sao tui khổ thế này !!!!!

kuden
01-09-2010, 07:02
@#$%%$^%& bik mệt thế chả ....làm jì cho nó mệt. Giời ôi, sao tui khổ thế này !!!!!
"Một ngày mới đã đến với biết bao điều vui, ngập tràn trong ánh nắng ban mai" nhé Pé Shu.Thks Súng Đạn :D

small tiger
01-09-2010, 09:03
Just 3 days for reviewing anything, God, how can?? Try, try, try...

NTTHOA_LY
01-09-2010, 09:03
cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz! nản thiệt.

tichuot
01-09-2010, 10:19
Tới giờ đi chơi sao lại nhiều việc thế này.

No shopping for my friend Hic hic.....X(

dangkhoaquan
01-09-2010, 10:34
Tới giờ đi chơi sao lại nhiều việc thế này.

No shopping for my friend Hic hic.....X(

Giống tao, éo mẹ cứ gần đến giờ out là 1 đống báo cáo. Hận ....

catsamac
01-09-2010, 10:38
Dạo này ngồi vào máy là chẳng làm đc gì, chán .Hứa cuối tháng in ra mà giừo chưa đâu vào đâu.hic.

tigerk40
01-09-2010, 11:03
.......................................


http://www.youtube.com/watch?v=yhIov5DnX5s

Nhóc xinh
01-09-2010, 13:21
Tôi đang mơ....Giá như mình có thể bước lên và bay tới nơi đó, bay đến với giấc mơ..

MEM
01-09-2010, 17:09
Thế nào là chán? Khi có thời gian mà không có tiền!

nguyen
01-09-2010, 17:11
Tôi đang mơ....Giá như mình có thể bước lên và bay tới nơi đó, bay đến với giấc mơ..

Ơ ơ bay vào thùng rác à hehe

25ltk
01-09-2010, 22:27
ĐKM, muốn đánh người quá đi..........

kuden
03-09-2010, 09:38
Ngày yên bình hok có lệnh sell and buy jì hết nhỉ.

Vampire
03-09-2010, 18:12
Buồn đời, chán nản, tủi thân, hối hận, tiếc nuối, căm ghét, tùm lum.

silence_night
05-09-2010, 21:14
Tức thật:(. Tranh thủ mấy ngày được nghỉ, tôi có ý định bảo dưỡng con ngựa sắt của mình để chuẩn bị cho những cung đường mới. Thế là mang xe tới “trạm chuyên nghiệp” gần nhà ở 465 Đội Cấn với tràn trề hy vọng đuợc “làm” tử tế với giá hợp lý. Sau một hồi thăm khám, cậu cán bộ kỹ thuật ở đó phán đủ thứ cần phải xử lý (theo bản thanh toán kèm theo).Nhưng choáng nhất là “món” xử lý chẩy dầu đầu bò. Quy trình như sau:1. tháo mấy cái vít ở đầu bò, chỗ van su páp; 2. Dùng một hòn đá mài to như ngón tay mài vào mặt tiếp xúc (chắc để cạo hết lớp keo đã bôi lần trước); 3. Dùng một tuýt keo khác phủ 1 vòng keo lên quanh mặt tiếp xúc; 4. Vặn chặt. Hết !!! với giá 70k. Tôi có thắc mắc với 1 bác phụ trách ở đó thì được trả lời rằng: đó là giá chung cua cty :Dam :gun:T. Phần chế cũng tương tự với giá 85k. Tôi thấy, việc xử lý bát phuốc có vể còn có tý kỹ thuật nên lấy 80k. Tổng thiệt hại cho vụ bảo dưỡng này là 860k.Tất nhiên là sau khi tôi đã phải bỏ đi mục thay acqui, cao su để chân, tay phanh … khác rồi. Tý toi hơn 500k nữa.
Cảm giác sau khi ra khỏi tiêm sửa xe là không thoải mái. Có vẻ như họ cứ thấy cái gì đó chưa ổn là yêu cầu thay. Cứ như là bị khoán doanh số ấy. Ví dụ như cái acqui, sau khi đề mấy lần thì nổ máy thế là họ phán: acqui yếu, phải thay (hơn 400k). May mà tôi từ chối vì thấy xe vẫn đề được bình thường và tới nay vẫn tốt, đề 1 phát ăn luôn. Ngoài ra còn mấy thứ lặt vặt khác cứ tự thay rồi tính xiền. Trên đây là cảm giác của tôi ở tiệm sửa xe 465 Đội Cấn – Hà Nội. Mong các bác có kinh nghiệm chỉ chỗ bảo dưỡng xe “có lương tâm” hơn để tôi tới ạ (vì gia đình chưa có điều kiện mà). Xin cảm ơn. (beer):L
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/untitled.jpg

hungnt
06-09-2010, 09:00
Mie. Con đường đau khổ, bụi mù mịt.
Toàn bọn quan liêu >"<

Buonho
06-09-2010, 12:45
Có những thứ quyết tâm phải làm, làm rồi sao mà thấy trống rỗng quá.

trungcao
06-09-2010, 15:59
.....Mệt thiệt....chứ ko phải...mệt giỡn đâu ah nha...grmmm....!!!!

bipbipp
06-09-2010, 16:48
bỗng dưng thấy chán chán, nản nản. Ôm đồm quá, và giờ bị mắc kẹt trong 1 mớ bòng bong...

kuden
06-09-2010, 19:46
Lại 1 ngày êm đềm không bia rượu, bắt đầu yêu thik cuộc sống ngập tràn màu tím màu xanh lá cây, cực ky ghét màu đỏ mà xanh lá chuối. là lá la.

neveralone
06-09-2010, 22:30
Sao bây giờ up ảnh lên Phượtt khó quá,híc

kuden
07-09-2010, 15:22
Đuối..nhỉ.

L'coxt
07-09-2010, 15:37
Tức thật. Tranh thủ mấy ngày được nghỉ, tôi có ý định bảo dưỡng con ngựa sắt của mình để chuẩn bị cho những cung đường mới. Thế là mang xe tới “trạm chuyên nghiệp” gần nhà ở 465 Đội Cấn với tràn trề hy vọng đuợc “làm” tử tế với giá hợp lý. Sau một hồi thăm khám, cậu cán bộ kỹ thuật ở đó phán đủ thứ cần phải xử lý (theo bản thanh toán kèm theo).Nhưng choáng nhất là “món” xử lý chẩy dầu đầu bò. Quy trình như sau:1. tháo mấy cái vít ở đầu bò, chỗ van su páp; 2. Dùng một hòn đá mài to như ngón tay mài vào mặt tiếp xúc (chắc để cạo hết lớp keo đã bôi lần trước); 3. Dùng một tuýt keo khác phủ 1 vòng keo lên quanh mặt tiếp xúc; 4. Vặn chặt. Hết !!! với giá 70k. Tôi có thắc mắc với 1 bác phụ trách ở đó thì được trả lời rằng: đó là giá chung cua cty . Phần chế cũng tương tự với giá 85k. Tôi thấy, việc xử lý bát phuốc có vể còn có tý kỹ thuật nên lấy 80k. Tổng thiệt hại cho vụ bảo dưỡng này là 860k.Tất nhiên là sau khi tôi đã phải bỏ đi mục thay acqui, cao su để chân, tay phanh … khác rồi. Tý toi hơn 500k nữa.
Cảm giác sau khi ra khỏi tiêm sửa xe là không thoải mái. Có vẻ như họ cứ thấy cái gì đó chưa ổn là yêu cầu thay. Cứ như là bị khoán doanh số ấy. Ví dụ như cái acqui, sau khi đề mấy lần thì nổ máy thế là họ phán: acqui yếu, phải thay (hơn 400k). May mà tôi từ chối vì thấy xe vẫn đề được bình thường và tới nay vẫn tốt, đề 1 phát ăn luôn. Ngoài ra còn mấy thứ lặt vặt khác cứ tự thay rồi tính xiền. Trên đây là cảm giác của tôi ở tiệm sửa xe 465 Đội Cấn – Hà Nội. Mong các bác có kinh nghiệm chỉ chỗ bảo dưỡng xe “có lương tâm” hơn để tôi tới ạ (vì gia đình chưa có điều kiện mà). Xin cảm ơn.
Bác ơi, có 1 hàng "có lương tâm" nè. Hôm trước em bảo dưỡng xe để đi Hà Giang, nguyên phần vặn ốc, chỉnh côn phanh, sửa đèn đóm ... mà không phải thay đồ thì họ lấy có 15k thôi, em con gái chả biết gì về máy móc, cứ bảo anh chủ cửa hàng là cái gì cần thay thì cứ thay thôi, nhưng anh ý cố gắng chỉnh sửa sao cho những thứ phải thay là ít nhất. Sau đó còn giúp chằng buộc đồ đằng sau xe cho em nữa, hi hi, nếu bác thích chế chỗ đèo hàng hay thêm đèn cho sáng anh ý cũng làm hết. Kết quả vụ Hà Giang xe em đi đến nơi về đến chốn ngon lành cành đào, mặc dù xế mới lần đầu tiên phượt xe máy mà cả người cả xe vẫn trở về nguyên đai nguyên kiện. Em thấy ưng ý hàng bảo dưỡng xe này lắm nên giới thiệu. Hàng đó nằm trong ngõ 651 dốc Minh Khai, ngõ trường ĐH Kinh doanh và công nghệ, nếu đi từ ngoài đường Minh Khai vào nó ở bên tay phải, số nhà 38. Hy vọng lần sau bác đi bảo dưỡng xe về sẽ hài lòng, mà cũng yên tâm trên đường phượt ạ.

nguyen
07-09-2010, 20:11
Đọc cái này xong tẹo ngất, tổ sư các bạn cứ phượt phượt thế này sau lên ĐV chắc không dám bảo mình là phượt tử nữa =)) http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Du-lich/2010/09/3BA2016A/

CVN
07-09-2010, 20:26
Ôi mẹ ơi! Lũ điên! Chúng nó định làm gì nữa đây, mấy quán bar, mấy động quỷ ở Sài Gòn kín chỗ rồi chăng?????

nguyen
07-09-2010, 20:33
Vừa search xem Samuel Hoàng là ai, ra là top 10 nhiếp ảnh gia trẻ nhưng ở ...trung quốc, cưỡng hiếp văn hóa quen rồi nên thế cũng chẳng lạ. Chợ Đồng Văn hôm ấy không có giai H'Mông yêu quý say rượu tiện tay cầm con dao quắm phạt cụ vài nhát vào chân mấy phượt gia này cái nhờ.... được vậy mình lấy làm cảm kích lắm ;;)

Criminal
07-09-2010, 20:38
mụ cô hắn, ko thể ko nghĩ đến. Mần răng đây hèo??????

Sutuomanhi
07-09-2010, 20:59
Đề nghị 2 bác nguyen và cvn bình tĩnh, không được văng tục, như thế quả thật không hay lắm.:gun :gun bọn chúng để em xử.:gun :gun

nguyen
07-09-2010, 21:10
Hô hố tưởng chia tay với susu rồi cơ mà =)) lại quay lại à =)) mày trẻ, khí thế mày bắn thằng ấy đi, nói được phải làm được nhé anh sẽ tiếp tế cho mày hàng tuần HỨA!!

Mer1320
07-09-2010, 21:43
KÔ cổ vụ động viên kiểu đấy nhá bác...kô lại có chuyện "bắn kô lên thì đền đạn đấy nhá "

co_mem
07-09-2010, 21:46
Có khi đền nhưng khổ chủ chả dám nhận.

mihtua
07-09-2010, 21:51
Không bắn được là anh bem nick đấy nhá =))

Tê Xê Ku
07-09-2010, 22:01
mi-ạ nó, có mấy thứ đơn giản mà làm cũng không xong. Lần sau ko dám làm việc chung nữa. Bực ko chịu được.

dangkhoaquan
08-09-2010, 00:38
Mặc dù là một trong những người biết tin đầu tiên nhưng mình không nghĩ là đó là bạn Sa_ku_ra, cô bé mình có thoáng gặp trong 1 chuyến leo phan. Ngồi đọc lại những bài viết của em trong phượt và trong face book của em mà lòng thấy nặng trĩu , ngồi đọc note của trinhthusatthep thì mắt hoe hoe. Xin phép được trích dẫn
"Chị ơi,

Em vẫn biết tự trách mình là một điều ngu ngốc nhưng em chỉ biết giận mình thôi.

Em vẫn nhớ ngày chúng ta cùng nhau trèo lên đỉnh núi ấy, trong thời khắc giao thừa,giữa cái đêm đông giá buốt ấy.

Em vẫn nhớ những ngày chúng mình tập luyện cùng nhau, cùng chạy, cùng cuời.

Em vẫn nhớ và vẫn giữ chiếc găng tay chị đưa cho em lúc cái của e bị bẩn và thấm nuớc

Em vẫn nhớ đợt chị ko biết khoá wall thế nào rồi chị remove hết mọi nguời,e chẳng lien lạc đuợc với chị e đã giận chị biết bao.

Em còn nhớ lần gần đây nhất ngoài hôm chúng ta đi chùa Bồ Đề, chị đi chơi với nhóm FanHN, không ngờ đó là lần gặp mặt cuối

Em còn nhớ hôm đó về chúng mình chat với nhau

Em đã nói với chị rằng, chị có vui ko, e cảm giác mỗi lúc chị cuời vẫn ẩn giấu một nỗi buồn nào đó, tự em, e biết chị cảm thấy lạc long biết bao, chị cuời đó nhưng lúc ở một mình hoặc với những nguời bạn của chị, chắc hẳn chị buồn nhiều lắm. Chị đã an ủi em rằng, không, chị vui mà, hôm nay mọi nguời rất sung, rất vui.

Em nhớ chị, em chẳng phải là nguời bạn than nhất với chị như bạn Thảo, chị ơi

Yên lành nhé, là bởi vì chị quá tốt, quá trong lành, bởi chị luôn nghĩ cho nguời khác, vui cho niềm vui nguời khác, mà ông Trời bắt chị về sớm đấy.

Nếu có kiếp sau, nhớ phải thật hạnh phúc, chị ơi."

Chỉ ước rằng một điều giá như điều đó đừng xảy ra

TÍM
08-09-2010, 08:36
@summer: Bạn nói thẳng với dangkhoaquan ấy, tư duy kiểu gì mà tối qua viết bài bên topic Cảnh giác, sau đó lại xóa đi và vào Thùng rác viết. Chính bạn cũng tự chọn Thùng rác để viết còn gì?

Nếu ko vì tôn trọng thùng rác là nơi Mem có thể xả đủ thứ thì tôi đã move và xóa bài của dkq / của summer.

Potay.com luôn - có thật ở trong 4R này không có chỗ để mọi người chia sẻ những điều phù hợp vào những chỗ phù hợp không? Hay là lỗi tại các bạn không biết chọn nơi để viết???

susu
08-09-2010, 08:58
@summer: Bạn nói thẳng với dangkhoaquan ấy, tư duy kiểu gì mà tối qua viết bài bên topic Cảnh giác, sau đó lại xóa đi và vào Thùng rác viết. Chính bạn cũng tự chọn Thùng rác để viết còn gì?

Nếu ko vì tôn trọng thùng rác là nơi Mem có thể xả đủ thứ thì tôi đã move và xóa bài của dkq / của summer.

Potay.com luôn - có thật ở trong 4R này không có chỗ để mọi người chia sẻ những điều phù hợp vào những chỗ phù hợp không? Hay là lỗi tại các bạn không biết chọn nơi để viết???


Black nói thế !
Ngay cả xả rác thì cũng cần phân loại cơ mà. Có phải cứ vứt bừa như kiểu đổ trộm bê tông đâu !

@ Tôi không bình luận gì chuyện bạn Summer bày tỏ tình cảm với người đã mất.
Nhưng việc bạn thêm cái điều ước nho nhỏ của mình vào đó thì quả thật tôi không biết phải nghĩ gì và đánh giá bạn ra sao !

Các bạn nói chung - chúng ta đều là người trưởng thành. Có gì lăn tăn thì hỏi cho rõ, nói cho thẳng.
Những gì liên quan tới diễn đàn nếu đã được Ban Quản Trị thống nhất xử lý - thì dù chưa thỏa mãn cũng mong các bạn tôn trọng.

Một vài cá nhân có thể hành xử chưa thực chuẩn xác và khéo léo. Nhưng xét về bản chất sự việc, nếu nó không phù hợp với tiêu chí và nội dung của diễn đàn, thì sẽ bị loại bỏ.

Còn khúc mắc cá nhân (có hoặc không liên quan tới 4rum), mời các bạn đem ra offline để giải quyết riêng với nhau.
Các mod, min không thể cứ chạy theo để đứng giữa phân xử cho các bạn hoặc sửa, xóa bài vì toàn chuyện không đâu như thế !

Summer_Flower44
08-09-2010, 09:01
@summer: Bạn nói thẳng với dangkhoaquan ấy, tư duy kiểu gì mà tối qua viết bài bên topic Cảnh giác, sau đó lại xóa đi và vào Thùng rác viết. Chính bạn cũng tự chọn Thùng rác để viết còn gì?

Nếu ko vì tôn trọng thùng rác là nơi Mem có thể xả đủ thứ thì tôi đã move và xóa bài của dkq / của summer.

Potay.com luôn - có thật ở trong 4R này không có chỗ để mọi người chia sẻ những điều phù hợp vào những chỗ phù hợp không? Hay là lỗi tại các bạn không biết chọn nơi để viết???

Có cần phải nói với nhau những lời nặng nề mang đầy tính kẻ cả thế ko hỡi bạn Black (?)

Tôi ko biết bài của dkq được viết ở mục "Cảnh giác" và sau đó lại mang vào Recyle Bin.

Có thể chính bạn dkq cũng phân vân ko biết phải để bài của bạn ấy vào đâu.....

Tôi chẳng chọn thùng rác để viết, chỉ vì nhân đọc được bài viết của dkq nên có vài lời thế thôi!


Black nói thế !
Ngay cả xả rác thì cũng cần phân loại cơ mà. Có phải cứ vứt bừa như kiểu đổ trộm bê tông đâu !

@ Tôi không bình luận gì chuyện bạn Summer bày tỏ tình cảm với người đã mất.
Nhưng việc bạn thêm cái điều ước nho nhỏ của mình vào đó thì quả thật tôi không biết phải nghĩ gì và đánh giá bạn ra sao !




Cảm ơn bạn susu, cho dù bạn đánh giá tớ thế nào thì tớ vẫn ko màng đâu, vì từ lâu rồi....tớ xem như là ko thấy ko biết.....

Xem ra nói lên mơ ước của mình mà cũng khó nhẩy! :))

TÍM
08-09-2010, 09:09
@ Tôi xin chú thích là tôi trả lời cho ước mơ in nghiêng của bạn Summer.

@su: Rác cũng cần phải phân loại hả? Phải cái bài 3R không?

TÍM
08-09-2010, 09:12
Xem ra nói lên mơ ước của mình mà cũng khó nhẩy! :))

Bạn nói mái thoải, có ai làm gì đâu, cũng ko ai dám xóa bài mà :D

Nhưng đã dám nói ra ước mơ ở nơi công cộng thì cũng phải đối mặt với những phản ứng trái chiều mà :D

susu
08-09-2010, 09:25
Cảm ơn bạn susu, cho dù bạn đánh giá tớ thế nào thì tớ vẫn ko màng đâu, vì từ lâu rồi....tớ xem như là ko thấy ko biết.....

Xem ra nói lên mơ ước của mình mà cũng khó nhẩy! :))

Tôi tính chả nói thêm với chị làm gì, kẻo không lại bảo úp sọt hội đồng!
Nhưng đọc xong bài này tôi nghĩ nên nói thêm với chị vài câu cho rõ cái đánh giá của tôi về chị, chị chả màng hay không tôi mặc !

Chị có quyền nói lên ước mơ - vâng, chị ước gì thì cứ ước, cứ nói !
Nhưng chỗ công cộng chị ném rác bừa bãi thì tôi cũng có thể nhặt nó lên ném lại vào chị, he he !

Nói thế thôi, chứ động cơ và ý định của chị thế nào tự chị rõ nhất, nhỉ !

Còn chuyện "không thấy, không biết" chị nên xem lại 1 chút.
Nếu cứ cố tình không thấy, không biết - kiểu là không màng gì nhưng thỉnh thoảng lại lôi ra cạnh khóe, hiềm khích - thì thật chả ra gì !

Mong chị hiểu cho chúng tôi từ khía cạnh những người suốt ngày phải dọn dẹp, phân xử mấy chuyện lằng nhằng của chị.
4rum có bao nhiêu thành viên ? Chỉ 1 mình chị đã khiến chúng tôi phát nản lên rồi, thử hỏi còn bao nhiêu thời gian để duy trì và phát triển diễn đàn?

Nói toẹt ra, chưa cần chị làm điều này nọ cho 4rum. Mong chị đừng kéo tụt chúng tôi lại bằng ba cái chuyển lảm nhảm này là quý rồi !
4rum public, mời chị chơi. Nhưng tự do có khuân khổ, vui vẻ còn có chừng - dừng đúng lúc nữa là xả rác bừa bãi !

Summer_Flower44
08-09-2010, 09:28
Bạn nói mái thoải, có ai làm gì đâu, cũng ko ai dám xóa bài mà :D

Nhưng đã dám nói ra ước mơ ở nơi công cộng thì cũng phải đối mặt với những phản ứng trái chiều mà :D

Haha, ước mơ mà nói ở trong trong Recycle, thì người ta cũng thừa biết là ước mơ đó vất xừ đi rồi nên cũng chẳng mong nhận được phản ứng thuận chiều hay trái chiều, nhưng nói theo kiểu của bạn,...thật ko chịu được (!)

Tôi chỉ nhân bài của bạn dkq mà nói thế vì tôi nghĩ Phuot.com ko phải chỉ là những topic liên quan đến những chuyện đi,...củng có lúc dừng chân lại đấy, cũng có lúc lắng lòng 1 chút đấy,...thế thôi!


Tôi tính chả nói thêm với chị làm gì, kẻo không lại bảo úp sọt hội đồng!

Bạn đã tự thú nhận một điều mà "Ai cũng biết chỉ một người ko biết rồi đấy! :)) :))


Nếu cứ cố tình không thấy, không biết - kiểu là không màng gì nhưng thỉnh thoảng lại lôi ra cạnh khóe, hiềm khích - thì thật chả ra gì !

Cái này người ta thường nói "Có tật, giật mình" đấy, bạn ạh!

Tớ thề là tớ chả cạnh khóe gì ai cả, sao bạn ko nghĩ đơn giản cho đời thanh thản,...nhẩy!

giamahamvui
08-09-2010, 09:51
Mơ ơi, về mà đi phượt.
Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo the, đi guốc mộc...
Có dịp nào ngồi nhậu với các bạn ấy, cùng ca hát, tám chuyện là thông cảm, yêu thương nhau thôi mà...
Uống ly nước mơ cho hạ hỏa nhé.

nguyen
08-09-2010, 09:59
@giamahamvui : Nói như cụ thì đời nó đã dễ, thế giới đã không có thảm họa sida =)) quân ta sẽ không oánh nhau với quân ..ầu, đầu cầu không có thằng ngồi xổm. Tình hình này mai mình sẽ lại phải trang hoàng lại thùng rác cho thật đẹp hệt sau khi off SN lần nhất để tha hồ cho ai đó nói nhời yêu thương hô hố

thienson
08-09-2010, 10:00
Làm sao chữa hết bệnh đau cột sống đây hả trời?Ước mơ được ôm em 600cc đi xuyên Việt chẳng lẽ vĩnh viễn không thể thực hiện sao?Có nhõn em 250 mà đành đoạn để dành chở gấu đi chợ với kafe thôi sao.Huhu.Ôi cái xương sống của tôi...

Sutuomanhi
08-09-2010, 10:09
Quả thực sau vụ SN Phượt thì không khí 4rum thật là ảm đạm (NO), có khi phải cần thêm một số scandan để khuấy động phong chào chặt chém ném rồ của các anh em nhỉ :D,
@Susu: helu, em Tễ vẫn như ngày nào nhỉ. ;)

nguyen
08-09-2010, 10:13
Quả thực sau vụ SN Phượt thì không khí 4rum thật là ảm đạm, có khi phải cần thêm một số scandan để khuấy động phong chào chặt chém ném rồ của các anh em nhỉ

Thế tình hình bắn thằng sam-uen hoàng đến đâu rồi ? không trả lời là bọn anh lại nhắc lại cái vụ chia tay với người tình 2su lúc đấy chỉ có mà chạy qua làm admin bên trang phọt.net thôi nhé. Mà nhắc trước là qua đó làm quan rồi cũng không đào đâu ra mem để chém đâu =))

TÍM
08-09-2010, 10:16
Nguyen vớ vẩn vừa thôi, Ô Mã Nhi đừng ngán, có chị ở đây bảo kê em :)

Satthu
08-09-2010, 10:55
Ước gì được sống một ngày thanh thản.

dangkhoaquan
08-09-2010, 10:58
Chân mình thì dậm shit bầy nhầy mà bày đặt vác đuốc soi chân người

trungcao
08-09-2010, 11:12
....Ka ka ka.... Công việc lại công việc...cứ như là kẹt xe... Nhiều lúc chẳng muốn tiến - lùi.... Đứng bà ra đường... Há há...
....Lâu lâu lục lọi thùng rác, cũng thấy khối kẻ như mình....há há... Nhảm thiệt...Rảnh thiệt...Ngồi không làm gì ah... Lo mà làm việc kiếm tiền đi phượt đê... Đuổi cổ cả lũ bây giờ....Há há....

Salguy
08-09-2010, 11:41
Haizzz.... Có cần phải bới móc thùng rác không? Buồn 5 phút.

vivi82
08-09-2010, 11:46
Thiệt tình ... không đáng chút nào !!!

hungnt
08-09-2010, 12:03
Lại chui vào cái thùng rác vậy.
Haiizzz :-<

susu
08-09-2010, 13:04
@ Sutuomanhi : ko dám gọi là chị nữa à, hí hí !!

Sutuomanhi
08-09-2010, 14:30
@ Sutuomanhi : ko dám gọi là chị nữa à, hí hí !!

Hì hì thế susu muốn làm chị hay làm em :D, mình dễ tính lắm, quan trọng là chị em có muốn người khác nói mình già ko thôi.:)).

lamer
08-09-2010, 15:15
Hô hố tưởng chia tay với susu rồi cơ mà =)) lại quay lại à =)) mày trẻ, khí thế mày bắn thằng ấy đi, nói được phải làm được nhé anh sẽ tiếp tế cho mày hàng tuần HỨA!!

Ô mã nhi thích nhé, có anh Nguyen thăm nuôi hàng tuần thích thế còn gì, xoã đê :))

kuden
08-09-2010, 15:43
@giamahamvui : Nói như cụ thì đời nó đã dễ, thế giới đã không có thảm họa sida =)) quân ta sẽ không oánh nhau với quân ..ầu, đầu cầu không có thằng ngồi xổm. Tình hình này mai mình sẽ lại phải trang hoàng lại thùng rác cho thật đẹp hệt sau khi off SN lần nhất để tha hồ cho ai đó nói nhời yêu thương hô hố
Bro này còn pé mà comment bóng ró, thấy sọc dưa bỏ mi.a :))
Khi nào SG-HN-HP làm 1 chuyến off hoành tráng lúc đỏ ace nhà ta mới hết được cái nỗi băng khoăn được.

bé gấu
08-09-2010, 18:06
Hãy để mọi thứ được bình yên tại chính nơi này, chuyện có đáng là chi??

Mer1320
08-09-2010, 21:59
Haziiiiii...những chuyện kô đâu vào đâu...:shrug:

hungnt
09-09-2010, 00:03
Cứ lôi việc vào mình là xao, là xao?

Xu_iu
09-09-2010, 00:09
:((

Đồ nhát chết!!!

nguyen
09-09-2010, 00:23
Ngu còn tỏ ra nguy hiểm :)

banmaitoahuong
09-09-2010, 02:12
Thích mà không được bày tỏ

Vova
09-09-2010, 09:17
Siêu mà không được công nhận =))

susu
09-09-2010, 09:30
@ Nguyen + Ban Mai + Vo va : Siêu ngu mà không được công nhận nên thích tỏ ra nguy hiểm ! =))

kuden
09-09-2010, 09:44
Haha, nguyên 1 bầy có nhãn mác mà sài hàng giả mà đi chê bai người khác.
Éo m.ị.a, mình dùng hàng thật orange thì lại bị bắt bẻ, chê mình sài hàng rỏm. Mấy thằng này phải chuốc nó sỉn mới được. :))

Shuhao
10-09-2010, 01:57
Haizz, luyện xong cái bộ Hồng Lâu Mộng này chắc mình bị tẩu hoả nhập ma wớ :((

shogun
10-09-2010, 11:08
Có đi chạy xe đi chơi thôi mà có làm gì điên đâu mà bị mấy bà gọi là điên nhỉ ????????? phụ nữ rắc rối waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Salguy
10-09-2010, 15:52
Mình đã mất bình tĩnh sáng nay. Ăn với nói!

Vova
10-09-2010, 22:29
@ Nguyen + Ban Mai + Vo va : Siêu ngu mà không được công nhận nên thích tỏ ra nguy hiểm ! =))

Su su còn ra vẻ xu hào, ều :LL

:) Em chạy ạ, đừng ai treo em lên đấy nhé. :)

bé gấu
11-09-2010, 07:45
Sếp ơi, sếp kill em rồi :(( :((.

Walkman
11-09-2010, 08:34
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo(S)

Chả nhẽ bỏ mẹ nó đi cho xong

Chitto
11-09-2010, 08:47
Chả nhẽ bỏ mẹ nó đi cho xong

Bỏ mẹ nó thì được, đừng bỏ nó thôi !!! :D

Demi
12-09-2010, 06:49
Mịe nó đời, bọn bất nhân khốn nạn chèn ép nguời khác, luơng tâm chó cắn sao cứ sống phây phây béo tốt.
Mở miệng thì xơn xớt nói cùơi trong lòng thì tính chuyện giết ngùơi không dao, bọn ấy mình lại bị dính 2 tiếng bà con mới đau chứ
~!@#$%& chúng mày mà bọn mày để tao chống mắt xem , cái thứ đẩy nguời khác vào đuờng cùng thì sẽ có ngày nhận hậu quá thế thôi.Gieo nhân nào gặt quả đấy
Thôi thì luôn cố gắng vậy,Trời hại mới chết,Nguời hại éo chết, để rồi xem ...

MEM
12-09-2010, 15:15
Cái gì là đúng? cái gì là sai?

Mer1320
12-09-2010, 15:55
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

susu
12-09-2010, 21:05
Su su còn ra vẻ xu hào, ều :LL

:) Em chạy ạ, đừng ai treo em lên đấy nhé. :)

Ều cái gì mà ều hử ??
Su su còn tỏ ra là cải bắp cơ mà, xá gì su hào đâu !

Tuyền lá cải là lá cải á, hí hí !

soi7x
12-09-2010, 23:24
Sao ss không tỏ ra là ca chua có đáng yêu hơn không, cà chua thì ăn sống luôn rồi...lại có...cà chua...hic

ngodanh
13-09-2010, 14:09
nghe nói ở đây được post bài thoải mái phải kô?

mihtua
13-09-2010, 14:20
nghe nói ở đây được post bài thoải mái phải kô?

Cũng tùy, rác cũng phải có phân loại chứ không phải bạ cái gì cũng cho vào được :D
Và đổ rác cũng có quy định của đổ rác, những bài như bài trên không đúng văn phong tiếng Việt sẽ bị hạn chế và người đổ sẽ bị cảnh cáo :)

hungnt
13-09-2010, 14:53
Haizzzz. Mát dời nhưng vẫn thấy mệt mệt :-<

ngodanh
15-09-2010, 01:32
bực mình quá, tại sao cái topic của mình chỉ có mấy chục người xem và không ai trả lời hoặc cảm ơn gì hết.

thangdong
15-09-2010, 09:47
Sắp đến lúc nói lên câu giã từ rồi, chứ không khéo lại suốt ngày chui vào thùng rác chửi đổng làm một cơ số thằng ăn to nói nhớn giật mình thon thót nữa thì khổ :D

Sutuomanhi
15-09-2010, 10:02
Ôi...Môn học này chuối quá, thầy bắt dich cả một đống tài liệu tiếng anh thế này, hic..toàn từ mới, mệt hết cả người.

thangdong
15-09-2010, 10:12
Viết mà ko được bày tỏ quan điểm thì viết làm dek giè hehe

tichuot
15-09-2010, 10:15
Sắp đến lúc nói lên câu giã từ rồi, chứ không khéo lại suốt ngày chui vào thùng rác chửi đổng làm một cơ số thằng ăn to nói nhớn giật mình thon thót nữa thì khổ :D

Cút xéo đi là vừa :D trước khi đi nhớ mời anh em 1 chầu nhá.

Hôm nay đang chán, mới chửi thằng Samurai 1 trận vì cái tội 23h còn gọi điện. :T

Summer_Flower44
15-09-2010, 10:36
Hôm nay mình lại khóc vì đau....
Lần đầu tiên, mình nhận định nhầm về 1 con người,...
Cứ nghĩ là chân chất, thật thà,...
Cứ tưởng có thể sống hết lòng cùng nhau,...
Cứ tưởng là có thể hiểu được nhau,...
Cứ nghĩ mình sống hết lòng thì sẽ nhận lại bằng tất cả yêu thương,...

Hóa ra tất cả đều là ngộ nhận,
Học thức ko đủ để đánh giá một con người,...
Bề ngoài đôi lúc cũng có thể đánh lừa cảm giác,...

Salguy
15-09-2010, 10:37
Cút xéo đi là vừa :D trước khi đi nhớ mời anh em 1 chầu nhá.

Hôm nay đang chán, mới chửi thằng Samurai 1 trận vì cái tội 23h còn gọi điện. :T

Ơ! Thế bác Thangdong lại đi đâu? Chưa đến tháng mười mà.

kuden
15-09-2010, 11:01
Cuộc sống này sao bạn bè lại lừa phỉn nhau thế này.
Khóc tha thiết, rung động thậm chí van xin, khiến mình lao vào ôm mũi dao trên tay dùm...Vết cắt da sẽ lành, nhưng vết thương của bạn khó mà nguôi ngoai, bạn à.
Dù sao cũng hiểu, mọi thứ nhanh đến cũng sẽ nhanh đi, nó từ từ sẽ tàn lụi, 1 tấm lòng này không cần cân đếm nhưng đủ để gió cuốn đi. VL.

Salguy
15-09-2010, 11:10
Chơi mà cũng phải dè chừng nhau. Căng thẳng mà làm gì?
Những người bạn tôi ơi! Cho tôi nick facebook nhé!

davidpham
15-09-2010, 12:05
Hôm nay mình lại khóc vì đau....
Lần đầu tiên, mình nhận định nhầm về 1 con người,...
Cứ nghĩ là chân chất, thật thà,...
Cứ tưởng có thể sống hết lòng cùng nhau,...
Cứ tưởng là có thể hiểu được nhau,...
Cứ nghĩ mình sống hết lòng thì sẽ nhận lại bằng tất cả yêu thương,...

Hóa ra tất cả đều là ngộ nhận,
Học thức ko đủ để đánh giá một con người,...
Bề ngoài đôi lúc cũng có thể đánh lừa cảm giác,...

TRÌNH chưa đủ đó chị à, hoặc chị em mình nhận xét sai, chị buồn nữa làm chi

kuden
15-09-2010, 16:52
Giải chốp...xong...phù..phù...đen đủi. Con gái xấu mà hay được đội nái làm giá nhở. tu lun cho khỏe.

113_007
15-09-2010, 17:08
Giải chốp...xong...phù..phù...đen đủi. Con gái xấu mà hay được đội nái làm giá nhở. tu lun cho khỏe.

Tu được thì đã tu từ đời tám hoánh nào rồi. Bây giờ đem đi làm mắm đi :))

thienson
15-09-2010, 17:30
Tu được thì đã tu từ đời tám hoánh nào rồi. Bây giờ đem đi làm mắm đi :))
Ừ làm mắm đi, đã lâu lắm rồi không được ăn mắm,mà lại là mắm mỹ nhân ngư...

kuden
15-09-2010, 17:59
Tu được thì đã tu từ đời tám hoánh nào rồi. Bây giờ đem đi làm mắm đi :))
A tu thiệt nha cá em, giờ đâu xác đinh xu thế mà vào hàng chứ. Giải chấp sáng nay nó điện nó réo thấy bà luôn đó mà cười anh àh. :))
Mà dạo này có người tính làm cá quỉ hả...lói trước để a bíên chổ khác cho nước trong nhá hay là a bẩu anh Bacanon lên hốt xác em. khú khú :)).

bé gấu
15-09-2010, 20:02
Hôm nay mình lại khóc vì đau....
Lần đầu tiên, mình nhận định nhầm về 1 con người,...
Cứ nghĩ là chân chất, thật thà,...
Cứ tưởng có thể sống hết lòng cùng nhau,...
Cứ tưởng là có thể hiểu được nhau,...
Cứ nghĩ mình sống hết lòng thì sẽ nhận lại bằng tất cả yêu thương,...

Hóa ra tất cả đều là ngộ nhận,
Học thức ko đủ để đánh giá một con người,...
Bề ngoài đôi lúc cũng có thể đánh lừa cảm giác,...

Chị ơi, thôi ko khóc nữa nhé. Ai cũng có lúc đánh giá sai về 1 con người, nhưng mà biết để rồi sau này cẩn trọng hơn thôi.
Cứ nghĩ chân chất là đó,thật thà là đó, đơn giản là đó mà có bao giờ thế đâu ..
Tri thức, bề ngoài chẳng bao giờ đủ để đánh giá 1 con người..
Cười lên chị ạ, có những người chẳng đáng để chị khóc dù là bất kì lí đó gì. Chị nhé!

BeDEn
15-09-2010, 20:12
Cô đưa mình đến 1 nơi, với những gương mặt xa lạ, và giới thiệu rằng: 2 CHÚNG TA LÀ BẠN.
Đường khó khăn, chân mình chảy máu: Cô mình ơi...mình cần Khăn Giấy!
1 cái mím môi, lắc đầu. Không có!
Loay hoay gần 2' sau, ngước đầu nhìn xéo lên... Tay Cô móc túi đeo chìa ra, cùng 1 Gói Khăn Giấy.
Người nhận lấy, không phải là mình!!!
LẶNG...:go:go:go

kuden
15-09-2010, 22:52
Hôm nay vui quá Bờm ơi..Tr, H, Chú Em, đầy đủ cả. Thanks all.

Demi
16-09-2010, 05:43
6 tháng mới active lại FB mà chả thấy gì mới, ng quen cũ đổi tên chả nhớ ai với ai, phần remove nữa :(.
Em Sẻ Nhỏ nay đã bay xa rồi, mừng cho em nhé (BB).
Thôi lại frozen acc tiếp chờ cho qua mùa đông này :)

113_007
16-09-2010, 12:57
A tu thiệt nha cá em, giờ đâu xác đinh xu thế mà vào hàng chứ. Giải chấp sáng nay nó điện nó réo thấy bà luôn đó mà cười anh àh. :))
Mà dạo này có người tính làm cá quỉ hả...lói trước để a bíên chổ khác cho nước trong nhá hay là a bẩu anh Bacanon lên hốt xác em. khú khú :)).

Bacanon lên hốt xác e thì cũng hốt luôn xác a về ngâm riệu luôn nhá. Thế là suốt đời sung sướng luôn rồi nhá, khỏi cần đi mua riệu mà vẫn suốt đời nằm ngủ trong riệu há.
Mà làm cá quỷ là sao ta??

kuden
16-09-2010, 13:29
Bacanon lên hốt xác e thì cũng hốt luôn xác a về ngâm riệu luôn nhá. Thế là suốt đời sung sướng luôn rồi nhá, khỏi cần đi mua riệu mà vẫn suốt đời nằm ngủ trong riệu há.
Mà làm cá quỷ là sao ta??
A 3 dạo này bận lắm hok có thời gian off với a luôn, hết năm sau a 3 tham gia phuot đấy, lúc đó nói ổng dằm cá làm mắm để mang đi phuot đới..a thề - a hứa - a đảm bảo - a bỏ gựu :)) Nhưng mà nhớ đừng mang gựu đi qua đi lại trước mặt a nhá. :)

kuden
16-09-2010, 13:30
Trở lại với tk ngày thường, mọi lo âu đã hết... cứ để dài.. đăng đẳng.. hạn.

Nguyen Thi Huyen
16-09-2010, 16:05
Bực làm gì cho nhanh già nhỉ? Học cách mỉn cười với hoàn cảnh. Học cách nói chữ keeeeeeeeeeeee

thienson
16-09-2010, 19:04
Hơhơ,tưởng nhắm mắt bịt mũi vô thùng rác quẳng 1 phát rồi vội quay ra chứ ai lại ngồi luôn trong đó mà buôn dưa lê thế này=))
Chán quá xe với chả cộ,đã giấy đăng kí rồi mà còn giấy xịn với giấy chồng:D.Dẹp luôn cái xe trên 175cc đi các bác làm luật ơi....

shogun
16-09-2010, 20:59
Bị đóng nhanh thế, kêu ăn cơm xong lên xem tình hình thế nào chém ké phát nữa cho vui nhà vui cửa mà bị khóa rồi vào đây lại gặp pác phân khối lớn ngồi bịt mũi ............ ôi cuộc đời ặc ặc

minhmio
16-09-2010, 21:05
Sao lại bị mất áo mưa? Tại sao? Tại sao? Em ứ hiểu tại sao lại có kẻ lấy áo mưa xinh đẹp của em.

Buonho
16-09-2010, 21:59
Ghét nhất nói 1 đằng, làm 1 nẻo

Nguyen Thi Huyen
17-09-2010, 08:12
Căn thù những kẻ hèn nhát! Những kẻ yếu đuối, những kẻ nói được mà không làm được! (Mình chính là một trong những số đó)

Walkman
17-09-2010, 09:12
ĐCM nó, chuẩn bị đi thì lại ốm cơ chứ :((

thangdong
17-09-2010, 09:55
Chơi mà cũng phải dè chừng nhau. Căng thẳng mà làm gì?
Những người bạn tôi ơi! Cho tôi nick facebook nhé!

Bác search "Đồng Đen" là ra em ngay ấy mà hị hị

BeDEn
17-09-2010, 10:08
Éc...Rác mà cũng có người dọn dùm nữa là sao? Là sao???????????

nguyen
17-09-2010, 10:18
Éc...Rác mà cũng có người dọn dùm nữa là sao? Là sao???????????

Tôi xin nói với bạn BeDen thế này nếu bạn thay vì vui chơi hào sảng chỉ chăm chăm đến chuyện khích bác cá nhân này nọ .... thì tôi xin dọn cả nick chứ không chỉ rác . Cảm ơn!

BeDEn
17-09-2010, 10:36
Hú hồn... Sao bỗng dưng chóng mặt quá!!!
Bla...Bla...Mình đang ở đâu thế này? Hình như là đang bị Lạc.....^^

Meo BuiDoi
17-09-2010, 10:54
Hú hồn... Sao bỗng dưng chóng mặt quá!!!
Bla...Bla...Mình đang ở đâu thế này? Hình như là đang bị Lạc.....^^

Lạc chắc luôn rồi!!! BeDen có nhiều fan hâm mộ quá. Đi đến đâu cũng có ng thăm chừng.
nghi ngờ có ng dòm luôn ta, đá ta bay bay.

keo_iu_89
17-09-2010, 12:20
lại mất tiền mất của rồi, bùn ơi là sầu

Sutuomanhi
17-09-2010, 13:22
" Thế gian lắm sự cũng khờ
Người đời biết đến bao giờ cho khôn "

MEM
17-09-2010, 20:37
nản toàn tập!

Nguyen Thi Huyen
18-09-2010, 00:26
Ôi giả vờ thật là mệt mỏi! :((.

Không lấy lại được cân bằng cùng phải cố, một ngày như hôm nay là quá đủ rồi Doping ạ!

Hương xưa
18-09-2010, 00:58
Sao lại bị mất áo mưa? Tại sao? Tại sao? Em ứ hiểu tại sao lại có kẻ lấy áo mưa xinh đẹp của em.
Khộ quá, áo mưa thì xinh đẹp, trời thì mưa, kẻ đó lại không có áo mưa và ...yêu cái đẹp :)) thế là tiêu có gì đâu. Sau này rút kinh nghiệm dùng...đồ xấu thôi cho lành ha;)

bipbipp
20-09-2010, 14:58
Cái vẻ ngoài vô hại, ngây thơ ấy chỉ là mặt nạ !
Hãi !

113_007
20-09-2010, 15:24
Sáng giờ ở cạnh hố bom :gun

tichuot
20-09-2010, 15:30
Chơi với bạn khi chết rồi mới biết nó ở với vợ mình.

Khốn nạn khi mình coi nó là anh em.

trungcao
20-09-2010, 15:44
Ôi...Tham quá thì thâm...Biết vậy bữa trước cắn miếng nhỏ thui...thì ăn từ từ...Giờ thì...đói meo râu!!!....Rút kinh nghiệm thui!!!...Ka ka...

Mer1320
20-09-2010, 20:55
Ôi mệt ....

Lananhtranb
21-09-2010, 09:16
Cuối tuần vừa rồi bọn em phượt Y Tý ngắm lúa, mua phải mấy chai mật ong giả của các chú biên phòng! Ôi... thế này là hỏng hẳn rồi...

lephuong18121
21-09-2010, 09:21
AAAAAAAAA tâm trạng khó chịu quá đi. Muốn bóp cổ ai đó quá

Dangctm
21-09-2010, 10:23
Người thì mệt, việc thì nhiều, trung thu đến nơi rồi mà không có kế hoạch gì ........................ chết mất! ace nhà mình bác nào lập đội phượt đêm HN đê, em đăng kí một suất với.

trungcao
21-09-2010, 11:00
Ek ek...đang định xóa...thì...admin đã xóa...sơri...sơri...bực mình quá nên quăng đại...ke ke...

catsamac
21-09-2010, 11:07
Chiều nay mình sẽ gặp sếp thông báo nghỉ việc.Có 15 ngày để bàn giao và 10 ngày để tung tăng trong thời điểm chuyển giao từ bên này qua bên kia.Hy vọng sau cái thông báo nghỉ việc sẽ không bị giận hờn hay trách moc, mình cũng không thích anh em ..khó gặp lại.Chắc đi ĐN chơi rồi mới ra HN quá.nhớ ..............nhiều thứ .

trungcao
22-09-2010, 12:28
Đàn ông:
- Thứ nhất: nói là làm. Nói được thì làm được.
- Thứ hai: Trước - sau như một. Không nói xấu sau lưng người khác. Đừng kể khổ, than van,...
......Nản toàn tập.....!!!....Vậy hỏi sao không ghét...1 lũ...khủ...!!!...Ka ka....

bipbipp
22-09-2010, 16:38
Ghét cái lũ nhiều chuyện!
Ôi, công sở!

hungnt
22-09-2010, 17:33
Căng thẳng quá. Sắp stress mất rồi :(

iem_thik...
23-09-2010, 10:50
ôi stress...thật mệt mỏi :(
bao nhiêu là việc, ôi chết mất :(

Salguy
24-09-2010, 11:41
Khi cần thì ới mình.
Gởi PM, hắn không trả lời.
ĐỪNG CÓ MÀ LIÊN HỆ VỚI TỚ NHÁ! CẠCH.

hungnt
24-09-2010, 19:15
Á à, mấy thằng ôn đấy ném đá mình. :-))

trungcao
27-09-2010, 08:22
Nhiều khi tự nói lòng " Cố gắng ko kỳ thị"...Mà sao thấy khó quá!!!...KHÔNG THỂ NÀO ƯA NỔI...!!!!

nguyen
27-09-2010, 11:22
Nhiều khi tự nói lòng " Cố gắng ko kỳ thị"...Mà sao thấy khó quá!!!...KHÔNG THỂ NÀO ƯA NỔI...!!!!

Công nhận !!!!!!!!!!!!!! không thể nào ưa cái lũ ấy được, nên tiễn :D

thienson
27-09-2010, 12:04
Qúi hồ tinh bất qúi hồ đa...,tiễn hết đi....Ngày nào cũng mấy khuôn mặt dị hợm đó,riết rồi không muốn vô vì sợ phải gặp,huhu

susu
27-09-2010, 12:09
Vẫn hỏi lòng mình là hương Cốm
Chả biết tay ai làm lá Sen ??
:)

susu
27-09-2010, 13:28
Cừu có nên mắng Lợn ngu không ?
...be...be...be...beeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

waterseahp
27-09-2010, 13:46
Lâu quá rồi ko được phượt - tức ưuuuuuuuuuuuuuu!

Mer1320
27-09-2010, 20:27
Đầu tiên ..........tiền đâu :help

Nguyen Thi Huyen
28-09-2010, 13:52
Grừ, grừ!

Tại sao ko nhìn vào thực tế nhỉ, cứ thích hoạnh họe nhau làm gì cho nó khổ cơ chứ :(

silence_night
28-09-2010, 14:25
Bực quá.... quá bực . Mấy tuần rùi, vẫn chưa đi được đâu do chẳng tìm được ôm nào cùng đi :(:(:(

trungcao
28-09-2010, 15:48
Tiễn............................................ :gun:gun:gun........................

miss-simple
28-09-2010, 16:14
Đứa bạn thả một câu: em được mời đi Anh làm 6 tháng, mình đang gạ nó đề nghị thêm chân nữa, hóng quá chưa thấy địch điện lại. Thèm không chịu được. Sang được cố gắng xem thằng MU nó đá 1 trận, ngày nào cũng sẽ viết thư để xin Giss chụp 1 pô làm kỉ niệm, mê Giss lắm!!!:(:(:(

miss-simple
28-09-2010, 16:37
Mơ về nơi xa lắm!!!!!!!!

Vampire
28-09-2010, 21:05
Bạn bè với nhau mà cà nanh cà tị ba cái chuyện không đâu. Muốn được như người khác sao không cố gắng đi, so sánh làm gì? Mình là mình thù nhứt cái bọn ganh ghét với người khác. Mình chưa bao giờ lên mặt với ai (mặc dù deep down đôi lúc mình cũng thấy khinh thường) mà chỉ vì mấy cái thứ vớ vẩn nhảm nhí đó mà ganh tị, ganh tị rồi sinh ra ganh ghét, ganh ghét rồi tới thù ghét. Hùm, tao nói được nhiều thứ tiếng đó, rồi làm sao? Ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét

kuden
29-09-2010, 14:02
Đứa bạn thả một câu: em được mời đi Anh làm 6 tháng, mình đang gạ nó đề nghị thêm chân nữa, hóng quá chưa thấy địch điện lại. Thèm không chịu được. Sang được cố gắng xem thằng MU nó đá 1 trận, ngày nào cũng sẽ viết thư để xin Giss chụp 1 pô làm kỉ niệm, mê Giss lắm!!!:(:(:(

Que trái ma thuật.. mềnh cũng thik Ryan Giss, nhưng Cantona vẫn là số 1. (c)

thik_di_choi
29-09-2010, 16:40
He he. Nhiều đứa cứ tưởng ép từ trên xuống là được việc

bipbipp
29-09-2010, 17:11
Một mớ hỗn độn những nghi ngờ, buồn bực, giận dỗi, tức tối.....Khỉ

davidpham
29-09-2010, 17:21
Một mớ hỗn độn những nghi ngờ, buồn bực, giận dỗi, tức tối.....Khỉ

Hì hì hì, giờ sao rồi, đỡ tí nào chưa nè

Nguyen Thi Huyen
29-09-2010, 17:39
Ai cho tôi lương thiện bây h???????

Chân lại muốn đi rồi :(( :(( :((

Demi
30-09-2010, 09:49
ATM còn tiền mà ko cho rút hơn 10k là sao, khó đỡ thật :Dam:gun

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44136

Shachou
30-09-2010, 10:18
Điên cái đầu.

Bị thằng đối tác làm cùng đã hơn 2 năm, nó bị thằng khác ép quá mức, stress nó quay sang cà khịa với mình, ăn nói linh ta linh tinh.

Mình cũng stress, quay lại phản pháo luôn nhưng mà tức đếch chịu được.

Hai năm liền mình bênh nó chằm chặp, giúp nó tất cả mọi việc có thể, quý nó hơn cả quý bố mình thế mà....:shrug:

Đang tính đến chuyện đệ đơn rồi làm chuyến Cửu Trại Câu, chuyến Tibet rồi về tính tiếp.

Bác nào cho em lời khuyên trong lúc em đang chán hết cỡ này với!!! :help:help:help

tichuot
30-09-2010, 10:30
Điên cái đầu.

Bị thằng đối tác làm cùng đã hơn 2 năm, nó bị thằng khác ép quá mức, stress nó quay sang cà khịa với mình, ăn nói linh ta linh tinh.

Mình cũng stress, quay lại phản pháo luôn nhưng mà tức đếch chịu được.

Hai năm liền mình bênh nó chằm chặp, giúp nó tất cả mọi việc có thể, quý nó hơn cả quý bố mình thế mà....:shrug:

Đang tính đến chuyện đệ đơn rồi làm chuyến Cửu Trại Câu, chuyến Tibet rồi về tính tiếp.

Bác nào cho em lời khuyên trong lúc em đang chán hết cỡ này với!!! :help:help:help


Thế nó là thằng Samurai hay xxx Cộng?

Nếu là Samurai: thì chửi nó 1 trận, nó thấy mình bực bội nó, giận nó thì nó quây sang say: すみません liền hà. Còn thằng đó là xxxx thì bỏ quách nó là xong.

Cứ CTC đi rồi qua bên 住友 or 意とちゅ thì tốt hơn chút ít, nhưng dù sao tụi nói cũng cùng 1 rứa thôi nàng ạ.

Shachou
30-09-2010, 10:53
Thế nó là thằng Samurai hay xxx Cộng?

Nếu là Samurai: thì chửi nó 1 trận, nó thấy mình bực bội nó, giận nó thì nó quây sang say: すみません liền hà. Còn thằng đó là xxxx thì bỏ quách nó là xong.

Cứ CTC đi rồi qua bên 住友 or 意とちゅ thì tốt hơn chút ít, nhưng dù sao tụi nói cũng cùng 1 rứa thôi nàng ạ.

Thằng Samurai mới ức chứ!

Chửi nó cũng bằng thừa thôi, mà mình cũng không biết chửi bậy bằng tiếng Nhật, học toàn từ ngoan thôi. :(

Việt Cộng thì lúc đó đã tát đốp phát vào mặt nó luôn ấy chứ. Nói chung chỗ toàn Samurai chỗ nào cũng như nhau thôi Tí Chuột ơi!

Giờ thấy ghét cái văn hóa của bọn Samurai, tớ chuyển sang văn hóa phương Tây thôi. Ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ...

Chuồn 1 vài năm tẩm bổ lại trình độ rồi chuyển sang các bạn khác thôi, chả ưa các bạn Samurai nữa.

Mà Tí Chuột hình như cũng đang dính vào các bạn ý, thấy nói tiếng các bạn ý như đúng rồi.:D

tichuot
30-09-2010, 11:54
Mà Tí Chuột hình như cũng đang dính vào các bạn ý, thấy nói tiếng các bạn ý như đúng rồi.:D

Vâng, 1 rứa thôi Shachou ơi.

Khi tức quá thì mình có thể nói くしょ。あほ。おばか。Tùy theo trường hợp mà chửi.

Giống như hôm nay mình chửi thằng Samurai là ばか。:D

tigerk40
30-09-2010, 15:43
Trống rỗng?
Hoang mang?
Sợ hãi?
....... Dùng từ gì miêu tả nó đây?

Giá như...

Phương Hoàng
30-09-2010, 17:53
Đã nhẹ nhõm!!! :">

Cảm ơn thùng rác!!!

Vampire
30-09-2010, 23:06
Cái CV gửi hồi đầu tháng hôm qua bên kia gọi phone kêu tới 402 kiểm tra, mình chắc vừa mừng vừa điếc nên nghe thành 42, hăm hở mò tới nơi, chưng hửng, hộc tốc chạy lại cái kia, ngồi chờ. Làm kiểm tra, thời hạn 1h, mình phẹt phẹt làm sao mà 20 phút sau mò ra nộp bài, chị kia nhận bài, trợn mắt tập 1. Kêu ngồi chờ phỏng vấn, bạn phỏng vấn đẹp trai ngời ngời, mở miệng ra là it's cool it's cool, hí hí mình phải bấm vô ngón tay để không nói là turn the heat up :D. Nói ba láp ba xàm 1 hồi sút mình ra, chị kia thấy mình ra sớm, trợn mắt tập 2. Tổng cộng khoảng 30 phút xong xuôi, vậy mà ai cũng nói mất 2 tiếng. Hùm, mình thấy rất vui vẻ bước ra khỏi cửa. Hopefully nhận được thông báo sớm hí hí.
Làm xong cái báo cáo, dài thấy ghê. Teamwork mà mình ngồi lọc cọc đêm này sang đêm nọ làm, sao mình thấy mấy đứa kia nó nhảm nhí và thiếu trách nhiệm kinh khủng. Hùm, chẳng trách tới lúc thi đứa nào cũng cong đít lên mà hỏi bài. Bạn bè thì phải nể mặt, chân lí khám phá ra lâu rồi và công nhận lại mỗi lần phải làm teamwork.

TravelBug
01-10-2010, 06:38
Chưa bao giờ muốn nhổ vào mặt chúng nó như ngày hôm nay! Mẹc !!!

miss-simple
01-10-2010, 14:04
Tự dưng đêm qua thấy yếu đuối quá. Thèm có 1 ai làm thùng rác mà chẳng có ai, chả ra cái thể thống gì, đúng kiểu đàn bà. Thấy hèn cái mặt.

lephuong18121
01-10-2010, 16:23
Buồn rười rượi tâm trí muốn ngao du sơn thủy mà cứ bị nhốt một chỗ hoài. Hàiiiiiiiiiii chán hẳn

davidpham
01-10-2010, 19:50
Buồn rười rượi tâm trí muốn ngao du sơn thủy mà cứ bị nhốt một chỗ hoài. Hàiiiiiiiiiii chán hẳn

Có chân thì cứ đi đi em gái Cao Nguyên à

miss-simple
02-10-2010, 13:29
Vượt qua màn khó nhất, đợi chiều thứ hai mới biết kết quả, lâu thật , chờ đợi đúng là cực hình. Mấy hôm nay phấp phỏng lo lắng, tự nhủ là đâu rồi cũng vào đấy, lo làm chi cho mệt.(NO)

Vampire
03-10-2010, 21:02
Áp lực đè đầu từ khi mới đẻ.
Có khi nào suy nghĩ mình làm thế nào những lúc khó khăn chưa?
Mình chưa hề than thở vì không muốn ai lo lắng, không có nghĩa là mình có thể handle.
**** the ****ing world!

bipbipp
05-10-2010, 11:20
Buồn ngủ chết đi được ! oa...!

unin1806
05-10-2010, 11:40
Mấy bữa nay khùng khùng, đầu óc trên mây, nói năng toàn gì đâu

kittulip
05-10-2010, 11:46
Bữa nay chắc sếp với vợ gây nhau hay sao mà vô la ó nhân viên ghê quá

iem_thik...
05-10-2010, 15:34
ôi zời ơi,đau đầu chết mất, công với việc :((

Salguy
06-10-2010, 03:57
Sao mình gặp toàn người "Làm ăn sống nhăn" vậy trời?

susu
06-10-2010, 08:51
damnnnnnnn :(

iem_thik...
06-10-2010, 09:58
ốm roài :((

chewingum
06-10-2010, 13:14
Không có hậu!!!!!

hungnt
07-10-2010, 10:32
Quay về, mai lại đi tiếp. Haizzz

kuden
08-10-2010, 12:59
B lại nuôi ong tay áo..con chia buồn cùng B.

iem_thik...
08-10-2010, 15:36
:( tại sao tại sao tại sao :(
tự nhiên bị cấm, đang muốn đi, muốn đi, chưa muốn dừng chân mà :(
còn bao nhiêu nơi chưa được đặt chân đến, bao nhiêu nơi cần khám phá mà :(
muốn đi, muốn đi cơ :(

chiphoi
08-10-2010, 17:48
thiệt là bực cái mình quá điiiiiiiiii X(, muốn "xử lý" cái đứa làm mình bực muốn chết đây :gun

tichuot
08-10-2010, 17:55
Cuối tuần rồi à!!!!

Mới có 17h là bước ra khỏi công ty là sao???? :T

cmnct
08-10-2010, 21:45
Có người nhà bên Mỹ mới về có đem theo 1 số quần áo, giày dép; định mang lên đây rao bán thế mà chưa đủ số bài viết. Lên đây hóng hót để kiếm bài và xả bực vậy.

Vampire
10-10-2010, 01:36
Anh bạn người Mĩ hôm qua tự nhiên đẹp trời hứng lên gọi điện thoại bà tám bà chín từ 4am tới 5h kém, mình mắt nhắm mắt mở hầu chuyện mặc dù biêtchawscs là he đang xỉn quắc cần câu và sáng hôm sau sẽ quên sạch hết. Kết quả là sáng ra mấy người roommates complained quá trời.
Nguyên 3/4 ngày đọc truyện và khóc như mưa.

Vampire
10-10-2010, 17:46
Giao nhiệm vụ cho nó làm bắt nó viết mà nó đi cọp pi nguyên cái báo cáo của mình.

Demi
10-10-2010, 22:26
Hâyda chí nguy, chí nguy, khả năng bị nhà phát hiện trốn đu Phượt ngày càng cao, làm sao đây? :(( :((

0944455455
10-10-2010, 22:56
Hôm nay mọi người đổ ra Mỹ Đình từ chiều. Cuối cùng màn bắn pháo hoa chả khác gì mấy dịp bình thường cả >"<. Nhạt quá!

0944455455
10-10-2010, 23:37
Lâu lâu mới vào Phuot, chả có chóe gì đọc, haiz, các bạn văn hay chữ tốt đâu hết cả rồi, đừng để nó trượt không phanh thế này chứ.

Em cũng thấy mấy pác ngày xưa viết về các chuyến du lịch hay kinh. Có những hôm phải chờ từng ngày để được đọc :)