PDA

View Full Version : Chinh phục Cực Đông: 4 ngày đi đường ghềnh chông gai và đổ máu ! (18-23/10/2012)



fatjoe92
27-10-2012, 02:12
Mở đầu bài viết em xin có đôi lời với anh chị em nha Phượt là bài viết này được viết dựa trên chuyến đi thám hiểm Cực Đông trong 5 ngày bằng đường ghềnh của nhóm chúng em cùng với những thông tin được cập nhật về con người và thơi tiết ở đó vào khoảng thời gian 18-23/10/2012. Trong chuyến đi này chứa đựng những hành động mang tính chất mạo hiểm có thể nguy hiểm đến tính mạng vì vậy nhóm chúng em không khuyến khích các bạn thực hiện mà không có người có kĩ năng thích hợp đi kèm. Tất cả thông tin và tư liệu hướng dẫn đều do đúc kết sau chuyến đi mà ra với tiêu chí bám sát sự thật và không có thổi phồng hay chế thêm cho thú vị, đơn giản chỉ là sự thật ! Hi vọng mấy anh chị em thấy bài viết này hữu ích ^^

Chuyến đi này được sự trợ giúp và tạo hứng thú bởi anh Quỷ Cốc Tử, người lần đầu tiên mở cung đường khám phá Cực Đông này ...^^

Đây là link những lời khuyên về đồ đạc, đường đi khi đi cung đường này: https://www.phuot.vn/threads/63562-Chinh-ph%E1%BB%A5c-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-4-ng%C3%A0y-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-gh%E1%BB%81nh-ch%C3%B4ng-gai-v%C3%A0-%C4%91%E1%BB%95-m%C3%A1u-!-(18-23-10-2012)?p=752390#post752390



[B]
Các chuyến mạo hiểm trước mình đã post:

Núi Dinh-chuyến đi kinh hoàng.....:| (https://www.phuot.vn/threads/11374-N%C3%BAi-Dinh-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-kinh-ho%C3%A0ng)

Hai thằng phượt rừng Thác Mai ngày Tết... (https://www.phuot.vn/threads/33109-Hai-th%E1%BA%B1ng-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-r%E1%BB%ABng-Th%C3%A1c-Mai-ng%C3%A0y-T%E1%BA%BFt?p=521945#post521945)

Đu dây mạo hiểm tuột núi Dinh và Vũng Tàu (https://www.phuot.vn/threads/55084-%C4%90u-d%C3%A2y-m%E1%BA%A1o-hi%E1%BB%83m-tu%E1%BB%99t-n%C3%BAi-Dinh-v%C3%A0-V%C5%A9ng-T%C3%A0u)

Lộ Trình 4 ngày cả nhóm đã trải qua:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Untitled.png
Ngày 1: Đổ bộ
Sau chuyến xe dài 11 tiếng từ đêm thứ 5 thì sáng thứ 6 nhóm chúng tôi đã tới ngay ngã ba Ninh Mã gần đèo Cổ Mã lúc 5h sáng. Mọi thứ xung quanh tối om cùng với nhóm 5 thằng con trai mới từ Sài Gòn đổ bộ xuống mảnh đất gần cực Đông của Tố Quốc
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5740.jpg
Sau khi kiểm tra đồ đạc xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu tìm đường hướng ra bãi biển gần nhất để ngắm ánh mặt trời mọc buổi sáng sớm. Quãng đường nhìn có vẻ đầy cỏ xanh và đất rắn ấy lại hoá ra toàn là những đầm lầy và vũng nước là những chướng ngại vật đầu tiên chúng tôi gặp phải sau khi mới đổ bộ và thế là mấy anh em thay nhau quăng đồ để khỏi ướt dụng cụ và quần áo mang theo:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5746.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5747.jpg

Leo lên đá và chiêm ngưỡng cảnh biển đẹp tuyệt vời:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5759.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5760.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5762.jpg

fatjoe92
27-10-2012, 02:14
Cùng với cảnh bình minh sáng chói:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5773.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5777.jpg
5 anh em trên một cục đá chõm: từ trái qua là Tân, Khôi, Nhân, Nghĩa và Tuấn
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5772.jpg

Việc đau đầu của cả nhóm là làm sao để có xe vào Đầm Môn cho kịp thời gian di chuyển đến địa điểm định sẵn trong lịch trình ngày hôm ấy. May măn thay chúng tôi xin quá gian được một chiếc xe chở đá đi cùng hướng tới Đầm Môn và thế là a lê hấp, leo lên và đi tiếp thôi:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5782.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5783.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5784.jpg

Tuy nhiên anh chàng chở đá kia phải rẽ vào bãi đá ở giữa đường nên chúng tôi phải xuống xe. Nhưng niềm vui không dừng lại ở đó khi có một chiếc Innova khác lại cho chúng tôi đi nhờ thẳng tới cổng chào của thị trấn Đầm Môn luôn:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5796.jpg

fatjoe92
27-10-2012, 02:23
Tới Đầm Môn khoảng 7h sáng, cả nhóm ăn uống cho đã đời vì đồ ăn đồ uống ở đây vừa rẻ mà vừa nhiều ( tô mì gói đầy tôm, bánh mì thì thịt còn nhiều gấp 2-3 lần ở thành phố). Sau đó là bổ sung nước cho cả nhóm trong 4 ngày đi, tổng cộng tất cả 19,5 lít ( 3 lit mỗi người và 4,5 lit uống chung). Tuy nhiên chưa khởi hành gì hết mà đã bị mốt chú biên phòng sờ gáy, hỏi là “ Sao các anh dẫn người nước ngoài đi Cực Đông mà không trình báo?” ( ám chỉ chú Tuấn đang vác balo đen đỏ). Sau màn chứng minh chú Tuấn nhóm em là người Việt Nam chánh gốc con gà ta thì cũng được cho đi và thế là hành trình bắt đầu:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5803.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5804.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5806.jpg


Hành trình vượt qua cái sa mạ nóng bỏng của miền trung thật là khắc khổ.Xa xa đằng kia là cái đồi cát với những tảng đá cao to kì dị, bổng dưng là nhóm tụi em muốn khám phá nó ngay lập tức,thế là cả nhóm hì hục kéo nhau lên đồi cát tìm đường trèo lên tảng đá:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5808.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5815.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5824.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5832.jpg

fatjoe92
27-10-2012, 02:25
Tuy nhiên không vì không có đường mà cây lại quá chi là rậm rạm, em và anh Nghĩa phải cầm dao phay bò lên phát cây mở đường máu cho cả nhóm tiến lên tảng đá:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5833.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5834.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5836.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5841.jpg
Sau đó là giây phút cực kì phấn khởi vì thành công:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5837.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5859.jpg

fatjoe92
27-10-2012, 02:28
Cảnh quan nhìn từ tảng đá ấy:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5849.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5850.jpg

Đây là địa điểm của tảng đá trên bản đồ:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5861.jpg
Thêm một phần của tảng đá lòi ra phía ngoài khá là dễ sợ:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5867.jpg
Nhảy ra mỏm đá ngoài đó nào:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5878.jpg
Còn đây là dưới chân cục đá bự thiệt bự đó nè:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/IMG_5885.jpg

(Còn tiếp)

fatjoe92
27-10-2012, 17:27
Sau màn chơi giỡn trên cục đá trên núi,nhóm chúng tôi bắt đầu hành trình nhảy ghềnh, leo vách đá gian khổ mà phải tới buổi sáng ngày thứ 4 mới đặt chân tới cục đá Cực Đông mà bao nhiêu tay phượt thủ từng mơ ước tới. Bắt đầu hành trình bằng màn leo đồi cát lên những tảng đá bự chảng:
https://lh5.googleusercontent.com/-KavF2VgCXbs/UIuwALflkyI/AAAAAAAAAAk/iXuurpLxjzk/s912/IMG_5886.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-Q5X3XrYSteM/UIuxv13rCQI/AAAAAAAAABE/NqAiZnIPYOw/s912/IMG_5890.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-MAMrE2r8Su8/UIuxLrHiXUI/AAAAAAAAAA8/2SlPnQnoGH8/s912/IMG_5892.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-o85-olWli_U/UIux-vTcCgI/AAAAAAAAABM/lfOg5FwaqwA/s912/IMG_5893.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-UDw6bJvB9Zw/UIuyaiF3GCI/AAAAAAAAABU/yL-_PmqNZxI/s912/IMG_5894.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-WWwk5ZI9vXg/UIuzPqG815I/AAAAAAAAABk/8AnD6lF5oIU/s912/IMG_5895.jpg


Nghỉ trưa:
https://lh6.googleusercontent.com/-eQXBI7lv1wY/UIuzFNLmlZI/AAAAAAAAABc/155_GdjyXzk/s912/IMG_5896.jpg

fatjoe92
27-10-2012, 17:30
https://lh5.googleusercontent.com/-0M0arA8Rcww/UIuzmOBdqtI/AAAAAAAAABs/ZFn0fvuTu0c/s912/IMG_5899.jpg

Nghĩ trưa xong rồi thì phải cuốc bộ trên vùng đất với những tảng đá bự chảng:

https://lh5.googleusercontent.com/-mCetQmwmrfQ/UIu0mNbVIUI/AAAAAAAAAB0/oryvvAAlKbU/s912/IMG_5903.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-n1WkECApJcs/UIu1cH9--BI/AAAAAAAAACE/lmFQEOw4tps/s912/IMG_5905.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-uFE9dcTIkWQ/UIu1RFpNT-I/AAAAAAAAAB8/wqRDZ57odvQ/s912/IMG_5906.jpg

HÌnh toàn cảnh phía trước:
https://lh3.googleusercontent.com/-IJHqE5C6-L0/UIu1q81URhI/AAAAAAAAACQ/3o6O53wZAxQ/s912/IMG_5907.jpg

Lê bước đôi chân:
https://lh3.googleusercontent.com/-uN2IuLHyFXk/UIu2HXw-8BI/AAAAAAAAACY/NGdTqZoTetE/s912/IMG_5908.jpg

fatjoe92
28-10-2012, 00:57
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5911.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5912.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5917.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5921.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5922.jpg

fatjoe92
28-10-2012, 01:00
Các ghềnh đá cao khó nhai:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5923.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5924.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5925.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5926.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5927.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5928.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5931.jpg

fatjoe92
28-10-2012, 01:04
Mình đi đi hoài thì tới một bãi biển cát trắng dài có hàng rào và tảng đá ghi số điện thoại. Sau đó có một người đàn ông bước ra với thân hình khoẻ khoắn và rắn chắc cùng với nước da ngăm đen đặc trưng của dân miền biển. Đó là ông Châu, hay còn được gọi là chú Hai bán nước. Qua lời chú Hai kể thì việc leo đá dọc bờ biển là việc không tưởng do các tảng đá ở đây cao và rất khó leo, chưa kể là mấy hôm nay mưa bão ập vào vùng này hay gây mưa to nên chú Hai đề nghị dắt cả nhóm đi bằng đường rừng chỉ lấy 200k-300k thôi (khác với ông Ba Thanh lấy cả triệu đồng mỗi lần ở những đoàn khác, em xin kể những sự thật phũ phàng lúc ở cuối bài) :

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5933.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5935.jpg


Biết cả nhóm đi đường xa mệt nên chú Hai đi ra ngoài biển lặn bắt những con Nhum để nấu cháo cho chúng tôi ăn và thế là cả nhóm cùng nhau lặn cùng chú để có trải nghiệm lặn bắt hải sản gần bờ:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5938.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5942.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5944.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5946.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5950.jpg

fatjoe92
28-10-2012, 01:10
Tỏ ra nguy hiểm nào :P :
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5965.jpg

Hai cô chú làm Nhum đãi cả đám ăn (miễn phí):

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5968.jpg

Nhum nướng cứ thế mà quất tới tấp:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5971.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5972.jpg

Đêm đến,ngôi nhà của chú Hai rộn rã tiếng cười cùng với món cháo Nhum ngon lành chúng tôi chưa bao giờ được ăn trong đời. Chú Hai kể về sự thật của cô gái bị chết trên đường chinh phục Cực Đông bằng đường rừng như sau: Đoàn của cô gái ấy được dẫn bởi ông Ba bằng đường rừng, nhưng vì sức khoẻ yếu nên đã bị bỏ lại phía sau cả nhóm và chỉ có một anh HDV đi theo. Vì quá mệt nên cô ấy đã động kinh và lên cơn co giật, anh HDV ấy lấy cả đèn pin chèn vào răng để không co giật nữa nhưng cô gái ấy cắn nát cả đèn pin. Vì đang ở trong rừng nên sóng ĐT không có để kêu cứu nên anh ta đành cõng cô gái ấy men theo rừng mà đi đến nơi cả nhóm đang dừng rồi sau đó kêu cano tới. Lúc mà đưa xuống cano thì đã tử nạn vì để thơi gian co giật quá lâu.

Thêm nữa là chú Hai còn không tin rằng nhóm tụi mình sẽ nhảy bằng đường ghềnh vì đá cao dựng đứng và mùa này biển động đánh rất mạnh, mưa hay kéo đến do đang mùa bão. Sau một hồi thuyết phục chúng tôi đi bằng đường ghềnh thì chú Hai chịu thua sự quyết tâm đi nhảy ghềnh men theo biển của cả nhóm và thế là chúng tôi được chú Hai chỉ dẫn đường đi rừng gần chỗ Yến Sào Khánh Hoà vì các con đường mòn rất dễ bị lạc do có nhiều đường mòn giả do ông Ba Thanh dựng lên cho khách bị lạc để rồi phải kêu ông ta dẫn đường để tính tiền giá cắt cổ.


Từ biệt hai vợ chồng chú Hai buổi sáng sớm,cả nhóm lại tiếp bước lên đường:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/CuC%20Dong/IMG_5981.jpg

so_lonely2002
28-10-2012, 08:30
Chúc mừng đoàn đi thành công :)
Chuyện cô bé Ngọc mất xảy ra lâu rồi cũng ko nên nhắc lại làm gì chủ thớt ơi. Còn vụ đánh dấu của chú Ba thì mình là nạn nhân trong chuyến đầu tiên check cực đông nè =)), sau này chắc lập hội check cực đông anti chú Ba quá :D. Nhìn lịch trình ngày thứ 4 của các bạn, giống cung đường đoàn mình check trước đó, ko biết thực tế các bạn đi thế nào, để lót dép hóng chuyện tiếp vậy.

fatjoe92
28-10-2012, 11:03
Lúc mình đi về bằng đường rừng thì có chú Hai là dân thổ địa dẫn về. Chú Hai có chỉ những dấu hiệu trên con đường đó đi để khỏi bị lạc. Thật ra những con đường đó đã có từ rất lâu do dân ở đó họ đi tìm đường ra đảo chú không phải đường của ông Ba Thanh mở, chưa kể tuyến đường đó bên cty Yến Sào Khánh Hoà sử dụng nữa các bác àh...^^

Kiên Tử Tế
28-10-2012, 13:07
Nhóm mình cũng đi Cực Đông 18>21/10 .Lúc tối nhóm nghỉ trên mỏn núi nhìn xuống thấy 1 nhóm cầm đèn pin rọi mình nghĩ là nhóm các bạn :D

so_lonely2002
28-10-2012, 19:16
Mà rốt cuộc các bác rách mấy cái quần ? =))

fatjoe92
28-10-2012, 19:46
Kiên Tử Tế: vậy hả.....đó là nhóm mình đó bạn ơi ^^. Trong lúc cắm trại tại Suối Tôm thì thấy có đèn ở giữa ngọn núi chiếu xuống. Tụi mình có bẻ cây phát sáng quơ tín hiệu cho các bạn thấy nữa tại tụi mình nghĩ chắc có đoàn nào đó đi lạc rừng ban đêm nên để đèn cho định hướng tìm chỗ xuống, ai dè mấy bạn đi lun.....:P

so_lonely2002: nát bét 5 cái quần do cà vào đá quá nhiều...:P.... 2 cái rách hơn giẻ (lộ hàng hết trơn), 2 cái rách 2-3 lỗ bự bằng bàn tay còn cái còn lại thì quăn lun.......=))

trangngochanh
28-10-2012, 20:52
Đi chơi đảo ở Nha trang, 1 chén cháo nhum chút xíu , mỗi chén 50 ngàn.
Chú Hai này thật thà giống dân miền Tây còn chú Ba thì nghe nhiều người nói kg tốt chỉ biết trục lợi .

Thu Cao Cao
28-10-2012, 21:14
Vậy bạn chỉ dẫn dùm mình cặn kẽ đường đi về và cách để liên lạc với chú Hai nha

thinhduyquach
28-10-2012, 21:14
Đi chơi đảo ở Nha trang, 1 chén cháo nhum chút xíu , mỗi chén 50 ngàn.
Chú Hai này thật thà giống dân miền Tây còn chú Ba thì nghe nhiều người nói kg tốt chỉ biết trục lợi .

Mình rất yêu du lịch , nhưng càng đi , càng thấy nản .. Đôi lúc người ta chỉ vài đồng , ăn rồi no , rồi tiêu rồi cũng mất thôi nhưng lại mang tiếng , họ không hiểu vấn đề đó hay sao ấy . Mình cũng bị mấy lần rồi .
Hay mượn danh tiếng để đánh bóng và vừa ăn cướp vừa la làng để trục lợi từ những người đi bụi như chúng ta .

suzuki_revo
28-10-2012, 22:31
Hình như trong nhóm phượt này có a nào quê ở Phan Thiết k nhỉ ???

fatjoe92
29-10-2012, 10:39
Vậy bạn chỉ dẫn dùm mình cặn kẽ đường đi về và cách để liên lạc với chú Hai nha

Mình sẽ chỉ dẫn chi tiết mọi đường đi vào cuối bài này :D


Hình như trong nhóm phượt này có a nào quê ở Phan Thiết k nhỉ ???

Có anh Nghĩa quê ở Phan Thiết đó bác, chắc bác quen anh ấy hỉ ;;)

fatjoe92
29-10-2012, 10:43
Em bổ sung những hình ảnh ở nhà chú Hai để cho các bác thấy đây là thiên đường đch thực ở Cực Đông ha:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/318991_4879054013684_914720088_n.jpg

Như mình đã nói là chú Hai nấu cháo Nhum và cơm ăn cho cả nhóm miễn phí, nếu các bạn hỏi những nhóm khác đã từng ghé nhà chú Hai thì cũng sẽ như vậy :
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/65309_4879057293766_1223993085_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/285786_4879056333742_453725928_n.jpg

Hây hây:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/553819_4879066293991_1024098184_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/564945_4879063453920_802507963_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/545440_4879053413669_1636904722_n.jpg

fatjoe92
29-10-2012, 10:47
Chiều tà :
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/561772_4879068734052_1481289412_n.jpg


https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/391678_4879068374043_2113079911_n.jpg

Buổi tối:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/522883_4879069534072_1814124004_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/598852_4879070134087_61498332_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/44543_4879070694101_853028760_n.jpg

Đây là số DT của chú Hai nếu như có Đoàn nào máu mà muốn đi liền nè, cứ ĐT trước rồi chú Hai sẽ chỉ dẫn cho các bác vào chỗ chú : 01662037427

fatjoe92
29-10-2012, 10:55
Ngày 2: Chui và chui
Sáng hôm sau chúng tôi xuất phát lúc 8h sáng, trời trong và biển không có vẻ hiền hoà tí nào. Đường đi từ đây tới bãi Cỏ Ống rất khó nhưng chưa phải thuộc loại nguy hiểm. Các bạn sẽ phải thường xuyên chui qua những khe hẹp,nhảy qua những tảng đá cao hoặc có đoạn thậm chí phải chịu ướt luôn cả quần để nhảy xuống biển mà chuyền balo qua cho khô ráo… Đường đi chông gai nhưng chưa phải thuộc loại tồi tệ và nguy hiểm nhất như ngày thứ 3 của chuyến đi:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/527443_4879072934157_2128662781_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/155550_4879074574198_426167110_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/65328_4879075014209_1212601603_n.jpg

Các tảng đá to chắn ngang lối đi xếp chồng lên nhau tạo thành những cái hố khá hiểm, cứ thế chúng tôi phải chui rúc trong những hốc như vầy mà không biết phía sau nó là thứ gì đang chờ đợi:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/317829_4879076174238_162841969_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/579343_4879076534247_2088976676_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/564816_4879076974258_202582940_n.jpg

fatjoe92
29-10-2012, 11:00
Có những hốc đá dẫn lên cao, kế bên là đoạn trũng sâu đến 5-6 mét và cái hốc chui chỉ đủ cho 1 người không gồm cả balo, vì vậy mà việc tháo balo để chui hốc và nhảy đá là việc chúng tôi làm không biết bao nhiêu lần mặc du balo đứa nào c?ng trên 10kg đồ ăn uống và dụng cụ thám hiểm :

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/29355_4879078614299_1315338734_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/318927_4879079134312_1679992945_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/564839_4879079694326_767555175_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/378976_4879079894331_1178895503_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/525634_4879081174363_1111263087_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/531055_4879082614399_657810657_n.jpg

trangngochanh
29-10-2012, 12:39
"Các tảng đá to chắn ngang lối đi xếp chồng lên nhau tạo thành những cái hố khá hiểm, cứ thế chúng tôi phải chui rúc trong những hốc như vầy mà không biết phía sau nó là thứ gì đang chờ đợi "

Bắt đầu hấp dẫn rồi đây, lót dép chờ xem tiếp .

Rubi1985
29-10-2012, 12:52
Đang chờ hết hồi ký của bạn về chuyến đi và sự thật cũng như những đúc kết của bạn vào cuối bài. Thật ra, mình là người chủ động, giữa nhiều lựa chọn khác nhau, thì mình cần thông minh để biết lựa chọn nào là tốt nhất. Rất hồi hộp và tò mò về cái kết, hehehe

fatjoe92
29-10-2012, 14:19
Hết chui hốc hẹp rồi lại phơi mình dưới cái nắng chói chang để leo lên và leo xuống những tảng đá vừa nóng vừa gồ ghề.....bất chấp địa hình khó khăn chúng tôi vẫn tiếp tục bằng mọi cách :

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/564895_4879082734402_2118958114_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/407672_4879082894406_14283771_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/282325_4879083294416_533974886_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/409136_4879084134437_1622432543_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/546879_4879085174463_1785253512_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/522869_4879085774478_288685103_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/46540_4879085974483_1949714351_n.jpg

fatjoe92
29-10-2012, 14:23
Nhảy xuống trước rồi chuyền balo là một cách hầu như chún tôi phải làm suốt cả chuyến đi:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/9056_4879086254490_773100618_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/560759_4879086494496_992481386_n.jpg

Đoạn đường ph1ia trước tới bãi Cỏ Ống còn dài và xa lắm:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/525466_4879086854505_191459403_n.jpg

Một phút vui đùa cùng với đá:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/418154_4879088094536_144608465_n.jpg

Sau đó lại tiếp tục chui và chui:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/269942_4879088774553_305060893_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/33847_4879087574523_962550063_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/431688_4879090374593_10476239_n.jpg

fatjoe92
29-10-2012, 14:31
Chui hốc chán chê rồi thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến khúc quang đảng, không có hốc để chui nữa nhưng bù lại phải phơi mình dưới cái nắng gay gắt lúc giữa trưa hắt lên đá chiếu vào mắt làm khó khăn trong những lúc nhảy đá:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/527435_4879090814604_1162409805_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/318877_4879091334617_1658323967_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/599236_4879091854630_356754362_n.jpg

Đá lởm chởm:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/541090_4879092134637_1317281060_n.jpg

Hết xuống rồi lại lên...địa hình phức tạp khó đoán::
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/68470_4879092614649_971703650_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/281440_4879092854655_2122752812_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/374136_4879093454670_1446817677_n.jpg

fatjoe92
29-10-2012, 14:40
Càng đi càng thấy khó, sóng biển động lấp hết những bãi san hô và những cục đá có thể đi gần biển. Cả nhóm bắt buộc phải men theo những triền đá caod9e636 bán sát lộ trình đã định sẵn vì lên núi cây cỏ rậm rạp không biết đâu mà lần:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/525645_4879093974683_468806489_n.jpg

Đây là mình còn bên trái là cái vực sâu:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/531033_4879094214689_1489865313_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/602341_4879094574698_2134826411_n.jpg

Cứ tưởng thoát khỏi việc chui khe đá nhưng đoạn này tụi mình phải chui vào một cái hốc nhỏ để lên những cục đá cao hơn, tất nhiên là cái khe hẹp làm cho việc chui với cái balo không hề đơn giản tí nào:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/425840_4879094774703_1447024117_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/269499_4879095214714_428640387_n.jpg

Đây là đoạn bọn mình phải cở giày và quần ra để nhảy xuống biển chuyền balo vì sóng đánh quá cao, chưa kể không còn đường leo lên đá hay chui hốc tiếp nên cũng phải chấp nhận chịu ướt:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/545372_4879095494721_1021114667_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/557576_4879095814729_964877190_n.jpg

[G]Mars
29-10-2012, 15:47
Bác chủ topic cho mình hỏi tí, mình cũng muốn thử sức với mấy chuyến đi thế này nhưng ko biết chỗ nào để rèn các kỹ năng cơ bản ?

fatjoe92
29-10-2012, 16:24
Tại mình đi Hướng Đạo từ hồi nhỏ nên những kĩ năng này được mấy anh chị chỉ dạy. Lớn lên thì vì đam mê mà học tập từ bạn bè và từ nghiên cứu thực hành thôi bác àh. VN mình những chỗ đào tạo bài bản thì không có, chỉ khi đi với những cty team building thì may ra được học nhưng cũng không tới đâu....vậy đơn giản là bác nên tự nghiên cứu lấy, bắt đầu bằng những show trên kênh Dícovery...:)

Văn Muối
29-10-2012, 21:40
Tiếp đi bác ơi...
Không ngờ đã có người đã có người thực hiện trước khi mà em mới chỉ đang lên ý tưởng và bạn bạc ;))
Chờ hồi kết! :)

fatjoe92
30-10-2012, 07:44
Hành trình đến lúc này là khoảng 1g trưa nhưng địa hình trước khi tới bãi Cỏ Ống cũng làm nản cả lòng người. Phía trước là một tảng đá cao dựng đứng trong khi những đường ghềnh ở phía dưới đã bị sóng biển đánh lấp hết cả lối:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/602299_4879098774803_1526621231_n.jpg

Cả nhóm đành phải hướng lên núi đi bọc lên trên tảng đá ấy:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/578_4879096134737_1347118160_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/579424_4879097614774_2053337462_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/9219_4879097974783_739930676_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/557692_4879098374793_1066156312_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/66515_4879099534822_1017365945_n.jpg

fatjoe92
30-10-2012, 07:50
Trưa nắng gay gắt, mọi người cũng đã mệt mỏi lắm rồi....thế là cả nhóm dừng lại chui vào một cái hốc đá rất to để ăn trưa và nghỉ ngơi, cộng thêm đánh một giấc ngủ cho khoẻ người:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/377508_4879101094861_1004174615_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/545321_4879099814829_1738533633_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/387600_4879101494871_1097978166_n.jpg

Ngủ nghỉ đã rồi leo tiếp, phải kết thúc chuyện này chỉ còn bằng cách đi tới thôi:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/282271_4879101694876_1920475267_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/576522_4879102334892_522530502_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/69165_4879102814904_1501573471_n.jpg

fatjoe92
30-10-2012, 08:00
Lúc 2h15' thì chúng tôi cuối cùng đã đặt chân lên được bãi Cỏ Ống. Ở nơi đấy bờ biển cát trắng trải dài cùng với rác rến từ nhữn con tàu đắm trôi dạt vào làm hư cả một cảnh đẹp rộng lớn. Khi đi chúng tôi còn phát hiện ra những kim tiêm,những bao cao su chưa dùng nhưng đa số là dụng cụ chài lưới của ngư dân và những miếng mút trắng. Tuy vậy phong cảnh hữu tình cùng với 3 ngọn núi ở trong bờ làm nên hình tượng một bình nguyên bao la đẹp tuyệt vời:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/267763_4879103454920_1472701587_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/14188_4879103974933_94000589_n.jpg

Ngang qua bãi Cỏ Ống chúng tôi còn phải nhảy tiếp một đoàn ghềnh đá bự mới qua nhà ông Ba Thanh được:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/293755_4879104854955_334205929_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/281503_4879105134962_1783461433_n.jpg


Sau màn nhảy ghềnh ở chặng 2 thì cũng 3h chiều chúng tôi cũng đã tới ngay nhà ông Ba Thanh. Trái với khung cảnh êm dịu và cực kì sạch sẽ như một điền trang như nhà chú Hai thì nhà ông Ba Thanh lại là một nơi bẩn thỉu,dơ dáy và bốc mùi hôi khó chịu. Chúng tôi tìm người trong nhà nhưng không có ai,chắc ông ta đã dẫn đoàn nào đó đi Cực Đông tiếp. Quan sát trong nhà toàn những chai lo và đồ dơ vứt bừa bãi, các lu nước lắng thì đầy phèn không uống được, nhưng mà nhóm chúng tôi vẫn lấy để lấp đầu cơ số nước rồi buổi tối sẽ lọc bằng Aquatab sau:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/302848_4879105654975_1445705937_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/197345_4879106294991_1858142561_n.jpg

cheetah2702
30-10-2012, 13:17
Dù sao thì trước giờ trong diễn đàn này ai đi về cũng chỉ có mỗi thông tin của chú Ba Thanh thui mừh, giá thì có mắc có rẻ, ai thấy hợp lý thì mua, chứ dân ở đó làm gì biết làm giá là gì, tại mình tạo điều kiện cho nta sống thui, tùy quan điểm đoàn thui bạn ah, phải công nhận mấy chú "trâu" thiệt đóa, vaiz!!!

fatjoe92
30-10-2012, 14:09
Dù sao thì trước giờ trong diễn đàn này ai đi về cũng chỉ có mỗi thông tin của chú Ba Thanh thui mừh, giá thì có mắc có rẻ, ai thấy hợp lý thì mua, chứ dân ở đó làm gì biết làm giá là gì, tại mình tạo điều kiện cho nta sống thui, tùy quan điểm đoàn thui bạn ah, phải công nhận mấy chú "trâu" thiệt đóa, vaiz!!!

Nếu mà giá tiền mắc mà có cái tâm và chất lượng hợp lí thì nói làm gì hả bác...?.....Lấy tiền mắc mà còn tạo đường làm cho người ta lạc giữa trong rừng đói khát nữa là vô đạo đức đấy, du lịch kiểu này chỉ tội cho mấy đoàn tự đi, nhất là các đoàn có nữ, trong topic này đã có người phản ánh về cái việc làm đó rồi đấy.....hmmm

fatjoe92
30-10-2012, 14:23
Nghỉ ngơi một chốc lát rồi cá nhóm lại vác balo đi tiếp tới chỗ Yến Sào Khánh Hoà khoảng 1h nữa. Bãi đá cheo leo và những con sóng lớn cứ vỗ mạnh vào đá làm văng cả nước vào nhóm chúng tôi khi đang bước trên những vác đá nhọn khá là hãi hùng. Mò mẫm 1 lúc cũng lên ngay được bãi Yến Sào để hỏi đường đi tiếp:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/293708_4879106534997_1881166470_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/183961_4879106695001_516865966_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/560720_4879108095036_1344632557_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/418091_4879108495046_1566598857_n.jpg


Theo như các anh Yến Sào thì chúng tôi phải đi lên chỗ này nhưng không nói rõ đường đi thế nào nên phải mò (trước khi leo lên những ghềnh đá để lên chỗ Yến Sào):

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/247759_4879109175063_443683863_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/560734_4879109495071_1997713429_n.jpg

Chú Hai kể trên các tuyến đường rừng ông Ba Thanh đều phát những con đường mòn giả để khách họ đi lạc nên nếu như các bạn tự đi thì hãy đi như sau theo kinh nghiệm của nhóm chúng tôi từ chỗ Yến Sào Khành Hoà: cầm La Bàn và canh sẵn hướng Đông-Nam và đi theo đường rừng. Cố quan sát những con đường mòn khó nhìn hoặc có thể bị lấp ở những ngã 3 hoặc ngã 4 rồi cứ theo La Bàn mà đi theo hướng Đông Nam ( hoặc hướng Đông tuỳ đoạn), chú ý quan sát trên những thân cây có thể sẽ có dấu phạt trên vỏ cây để đánh dấu. Sau khoảng 20 phút đi bộ các bạn sẽ ra đến Suối Tôm là một cái bình nguyên như trong hình :

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/391765_4879110295091_704310207_n.jpg

fatjoe92
30-10-2012, 14:24
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/269974_4879112095136_1088342523_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/598769_4879111775128_430661713_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/21462_4879112935157_537528183_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/559619_4879113415169_1873813731_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/530668_4879114015184_1361265540_n.jpg

QuocThai
30-10-2012, 15:52
Đọc đoạn bạn tả đường đi từ nhà ô2 đến nhà ô3 rồi ra vịnh cỏ ống có vẻ gian lao quá nhỉ,trong các topic trước thấy nói từ Đầm Môn đến nhà ô2 đi đc bằng xe máy mà .Đọc chỗ Bạn bảo Ô2 nói thế này thế nọ ,lỡ ô3 đọc được 2 ổng lại " uýnh " nhau thì ***,dù sao cũng Tks bạn đã cảnh báo .Mình cũng dự định sẽ đi nhưng già rồi (63t) nên có lẽ chỉ lết đc đến nhà ô 2 lấy le rồi thuê thuyền đi típ thôi,bạn có thông tin gì về chuyện thuê thuyền ko post lên cho anh em lấy KN với

TigerBaby
30-10-2012, 16:13
Đọc đoạn bạn tả đường đi từ nhà ô2 đến nhà ô3 rồi ra vịnh cỏ ống có vẻ gian lao quá nhỉ,trong các topic trước thấy nói từ Đầm Môn đến nhà ô2 đi đc bằng xe máy mà .Đọc chỗ Bạn bảo Ô2 nói thế này thế nọ ,lỡ ô3 đọc được 2 ổng lại " uýnh " nhau thì ***,dù sao cũng Tks bạn đã cảnh báo .Mình cũng dự định sẽ đi nhưng già rồi (63t) nên có lẽ chỉ lết đc đến nhà ô 2 lấy le rồi thuê thuyền đi típ thôi,bạn có thông tin gì về chuyện thuê thuyền ko post lên cho anh em lấy KN với
Bác đi xe máy lên nhà Chú Hai cũng được nhưng nên gọi điện trước cho chú để biết tình trạng đường xá.Đôi khi trời mưa bão làm sập mất 1 vài đoạn nào đó trên đương.Tàu thuê ra Cực Đông Bác liên hệ ngay tại bến Đầm Môn cũng được.Nhờ Chú Ba Thanh nhiệt tình tạo đường mòn giả nên bọn cháu được ăn cơm trên giữa rừng rậm trong lần đi thứ 2.Có khoản 4 đường chính thức để ra Cực Đông lận,các anh trong topic này chọn đường khủng khiếp nhất (không dành cho nhóm có nhiều nữ).
P/S:dạo này thuê tàu ra cực Đông đang trở nên khá phổ biển nên chịu khó trả giá với đi hỏi nhiều tàu nha Bác.

fatjoe92
30-10-2012, 19:00
Đọc đoạn bạn tả đường đi từ nhà ô2 đến nhà ô3 rồi ra vịnh cỏ ống có vẻ gian lao quá nhỉ,trong các topic trước thấy nói từ Đầm Môn đến nhà ô2 đi đc bằng xe máy mà .Đọc chỗ Bạn bảo Ô2 nói thế này thế nọ ,lỡ ô3 đọc được 2 ổng lại " uýnh " nhau thì ***,dù sao cũng Tks bạn đã cảnh báo .Mình cũng dự định sẽ đi nhưng già rồi (63t) nên có lẽ chỉ lết đc đến nhà ô 2 lấy le rồi thuê thuyền đi típ thôi,bạn có thông tin gì về chuyện thuê thuyền ko post lên cho anh em lấy KN với

Dạ có đường đi xe máy cho bác nhưng nó bị lúc sụt rất là nhiều, đi nguy hiểm lắm ạ. Thật ra bác đi xe máy từ Đầm Môn qua nhà ông Hai tới nhà ông Ba luôn cũng được,không có vấn đề gì cả. Còn tụi cháu đi leo đá nhảy ghềnh thì nó hên xui lắm ạ vì tụi cháu nói thật là đá ngoài đó thuộc dạng nhọn nhọn, trơn trượt nên đi trật một bước chân là bay luôn xuống biển ( như khúc Yến Sào)...Chưa kể là bão đánh vào nên cũng có mấy đoạn phải đi chậm vì rất teo.....^^. tàu bè thì giá khoảng 2-3 triệu 1 tàu, tuy nhiên nếu bác thuê ở Đầm Môn thì chắc rẻ hơn vì tàu nó ngại cập vào ghềnh ở đó do nhiều đá ngầm và san hô nên chém khá ác đạn ( 3 triệu). Chúc bác đi vui vẻ ...:D


Bác đi xe máy lên nhà Chú Hai cũng được nhưng nên gọi điện trước cho chú để biết tình trạng đường xá.Đôi khi trời mưa bão làm sập mất 1 vài đoạn nào đó trên đương.Tàu thuê ra Cực Đông Bác liên hệ ngay tại bến Đầm Môn cũng được.Nhờ Chú Ba Thanh nhiệt tình tạo đường mòn giả nên bọn cháu được ăn cơm trên giữa rừng rậm trong lần đi thứ 2.Có khoản 4 đường chính thức để ra Cực Đông lận,các anh trong topic này chọn đường khủng khiếp nhất (không dành cho nhóm có nhiều nữ).
P/S:dạo này thuê tàu ra cực Đông đang trở nên khá phổ biển nên chịu khó trả giá với đi hỏi nhiều tàu nha Bác.

Đi rừng mất khoảng 3-4 giờ nên cũng khoẻ hơn ghềnh nhiều lắm. Bọn mình đi phải mang 20 lít nước, đồ ăn mỗi thằng đủ cho 4 ngày không cần tiếp tế và còn dụng cụ đi rừng,leo núi nữa nên balo một chú nhẹ nhất 10kg còn nặng nhất thì tới...15kg lận. ban đầu có nữ xin theo mà mình thấy không khéo giống cái vụ kia nữa thì teo nên cũng từ chối cho ở nhà...:). Dù sao thì chúc mừng mấy bạn đã chinh phục xong cái cung này mặc dù bị lừa phỉnh bởi cái đường mòn giả kia...:P

fatjoe92
30-10-2012, 19:06
Đây là 1 cái thung lũng dài gồm nhiều cỏ bụi không quá rậm rạp, nếu nhìn từ hướng biển vào sẽ thấy 3 quả núi liền nhau. Lúc ấy đã 5h chiều và chúng tôi vẫn leo lên núi đá dọc đường biển với hi vọng mình có thể thu hẹp khoảng cách theo đúng lịch trình định sẵn:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/522807_4879115415219_777420938_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/68356_4879115935232_344795458_n.jpg

Tuy nhiên vận may đã không mỉm cười khi mà vừa mời leo lên núi đá mà trời đã sụp tối và mây mưa cùng sét đến ầm ầm từ đằng xa ( sét đánh ngang tầm mắt). Sau một hồi thảo luận thì cả nhóm đều quyết định là mình sẽ ngủ lại ở Suối Tôm chờ mai đi tiếp,nếu không sẽ còn rất nguy hiểm. Tuy nhiên vì đoạn đường xuống núi để quay lại rất cao và dốc,có thể trượt chân nếu không thấy người đi phía trước nên mỗi thành viên dùng những cây que phát sáng (loại bẻ có dùng cho mấy tụi thám hiểm các bạn có thể thấy trên phim) cài vào balo:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/320427_4879116335242_991459923_n.jpg

Tấm này các bác có thể thấy đá nó sắc cỡ nào, cào cái quần của anh chàng Tuấn đi phía sau rách teng beng luôn :

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/253023_4879116815254_58181819_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/522251_4879117495271_550937373_n.jpg

Tụi mình phải chui đường vào những khe đá tối tăm và trượt trên đường cát trong trời tối mịt sắp mưa. Nhưng cuối cùng thì cả nhóm cũng đã xuống núi an toàn,lúc ấy tầm 6h30 tối.

fatjoe92
30-10-2012, 19:11
Vì tình trạng thiếu nước sạch diễn ra nên trước khi rời nhà ông Ba Thanh tụi mình đã múc nuơc ở những cái lu đã bị nhiễm phèn vào 4 chai 1,5 lít. Đến tối thì lấy ra lọc phèn và cặn bằng khăn rằn và tẩy trùng nước bằng thuốc Aquatab:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/409272_4879117775278_245780275_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/579088_4879118855305_497988303_n.jpg


Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi thì đột nhiên có ánh đèn từ quả núi ở giữa. Ban đầu chỉ là 1 đèn rồi sau đó là 3 ánh đèn chiếu về hướng chúng tôi cắm trại. Cả nhóm bắt đầu xôn xao vì không biết có đoàn nào bị lạc giữa núi cần giúp đỡ hay không. Thế là chúng tôi dùng đèn pin và que phát sáng ra hiệu, nhóm kia bổng dưng tách một bóng đèn hình như tìm đường xuống núi nhưng vẫn còn 2-3 cái đèn ở ngay tại chỗ. Thêm nữa chúng tôi cũng sợ không biết đoàn người đó thế nào,có phải ăn cướp hay không nên cũng thủ dao găm và dao phay phía sau,nếu có động còn ứng biến kịp. Có thể các bạn sẽ nói nhóm chúng mình làm quá vấn đề nhưng các bạn phải nhớ rằng: Phượt mạo hiểm không có chỗ cho những tay mơ thiếu cảnh giác, đó là vấn đề sống còn để được về nhà !


https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/407747_4879119215314_170663059_n.jpg

Nổi lửa lên nào:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/544735_4879119655325_293012469_n.jpg


Một hồi sau thì cả đoàn ấy đi mất, chắc có lẽ là thấy chúng tôi nhóm lửa nên biết là cắm trại nên cũng không xuống đấy làm gì ( sau này mới biết hoá ra đó là đoàn do ông Ba Thanh dẫn, nếu các anh chị trong đoàn ấy có đọc được bài này thì vào topic chung vui lun nhe). Chờ tới tối 10h không thấy có động nữa thì đi ngủ nhưng vẫn lận dao ngay đầu nằm canh gác:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/530968_4879120655350_149111487_n.jpg


Ngày thứ 2 nó kết thúc như thế đấy !

so_lonely2002
30-10-2012, 22:33
Chen ngang một chút nhé chủ thớt
@các bác muốn check cực đông :
-Đường từ Đầm Môn vào chú 2 "có thể" đi xe máy được, đi rồi biết !
-Từ chú 2 qua ông 3 thì vừa đi vừa .. vác xe( nếu đủ sức )
Con đường này do tụi làm du lịch đầu tư, đường bọc sâu bên trong sa mạc chứ ko ven biển như cung đường của chủ thớt, do hoang hóa lâu năm nên bị bào mòn, sụt lún nhiều đoạn, bãi Cỏ Ống như các bạn gọi, chính là chỗ tụi du lịch quy hoạch làm resort ở đó, cho nên con đường chỉ kết thúc ở đó mà ko tới được nhà ông ba.
Đoạn từ yến xào đi đến bãi tôm ko quá khó khăn, bạn nào có kỹ năng, kinh nghiệm đi rừng có thể qua được. Khó nhất là đoạn từ bãi tôm đến bãi dài - mũi dôi đi men theo biển, ko có thể lực tốt hầu như ko thể qua được; đây là thách thức cho những bác máu check cung đường này đấy ợ.

@chủ thớt : Cá nhân e rất khâm phục và trân trọng các bác khi chinh phục cực đông bằng cung đường ven biển, nhưng với người đã đi rồi như e chẳng hạn thì thấy như thế hơi phí sức và phí thời gian.Đoạn đầu đến nhà chú 2 phong cảnh khá đẹp, đường check cũng ko khó khăn và chỉ chậm hơn đường mòn chút, còn đoạn nhà chú 2 tới yến xào nên đi "đường mòn"( đi nhiều thành đường thôi ), vì có nhiều đoạn đường mòn này song song với cung đường ven biển, cách nhau vài chục mét chiều cao thôi, đi cũng đỡ phí sức lực, thời gian hơn rất nhiều. Thêm nữa, h là mùa mưa, các bác đi sâu vài bãi tôm một chút có khá nhiều khe đá có mạch nước ngầm, uống rất đảm bảo.
Dù sao cũng một lần nữa chúc mừng các bác đã check thành công !
Note: Lúc đầu e tưởng các bác "máu lửa" check luôn đường ven biển từ ngã ba đèo Cổ Mã vào Đầm Môn cơ =)) , cuối năm e làm chuyến xe máy về cực đông thăm chú 2, các bác máu ko? :D

Kiên Tử Tế
30-10-2012, 22:58
Dạ có đường đi xe máy cho bác nhưng nó bị lúc sụt rất là nhiều, đi nguy hiểm lắm ạ. Thật ra bác đi xe máy từ Đầm Môn qua nhà ông Hai tới nhà ông Ba luôn cũng được,không có vấn đề gì cả. Còn tụi cháu đi leo đá nhảy ghềnh thì nó hên xui lắm ạ vì tụi cháu nói thật là đá ngoài đó thuộc dạng nhọn nhọn, trơn trượt nên đi trật một bước chân là bay luôn xuống biển ( như khúc Yến Sào)...Chưa kể là bão đánh vào nên cũng có mấy đoạn phải đi chậm vì rất teo.....^^. tàu bè thì giá khoảng 2-3 triệu 1 tàu, tuy nhiên nếu bác thuê ở Đầm Môn thì chắc rẻ hơn vì tàu nó ngại cập vào ghềnh ở đó do nhiều đá ngầm và san hô nên chém khá ác đạn ( 3 triệu). Chúc bác đi vui vẻ ...:D

Từ Đầm Môn đi xe máy vô qua nhà Chú 2 có 1 chút thôi sau đó phải leo chèo qua ngọn đồi cỡ 30p nữa thì mới đến đc nhà Chú 3.Hôm đoàn mình đi lúc về đến nhà chú 3 thì trong nhóm có 2 người mệt ,nhờ chú 3 kêu dùm 2 ông xe ôm, 200k cho 1 xe ra đến Đầm Môn:D



[QUOTE=fatjoe92;744830]Vì tình trạng thiếu nước sạch diễn ra nên trước khi rời nhà ông Ba Thanh tụi mình đã múc nuơc ở những cái lu đã bị nhiễm phèn vào 4 chai 1,5 lít. Đến tối thì lấy ra lọc phèn và cặn bằng khăn rằn và tẩy trùng nước bằng thuốc Aquatab:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/409272_4879117775278_245780275_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/579088_4879118855305_497988303_n.jpg


Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi thì đột nhiên có ánh đèn từ quả núi ở giữa. Ban đầu chỉ là 1 đèn rồi sau đó là 3 ánh đèn chiếu về hướng chúng tôi cắm trại. Cả nhóm bắt đầu xôn xao vì không biết có đoàn nào bị lạc giữa núi cần giúp đỡ hay không. Thế là chúng tôi dùng đèn pin và que phát sáng ra hiệu, nhóm kia bổng dưng tách một bóng đèn hình như tìm đường xuống núi nhưng vẫn còn 2-3 cái đèn ở ngay tại chỗ. Thêm nữa chúng tôi cũng sợ không biết đoàn người đó thế nào,có phải ăn cướp hay không nên cũng thủ dao găm và dao phay phía sau,nếu có động còn ứng biến kịp. Có thể các bạn sẽ nói nhóm chúng mình làm quá vấn đề nhưng các bạn phải nhớ rằng: Phượt mạo hiểm không có chỗ cho những tay mơ thiếu cảnh giác, đó là vấn đề sống còn để được về nhà !


https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/407747_4879119215314_170663059_n.jpg

Nổi lửa lên nào:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/544735_4879119655325_293012469_n.jpg


Một hồi sau thì cả đoàn ấy đi mất, chắc có lẽ là thấy chúng tôi nhóm lửa nên biết là cắm trại nên cũng không xuống đấy làm gì ( sau này mới biết hoá ra đó là đoàn do ông Ba Thanh dẫn, nếu các anh chị trong đoàn ấy có đọc được bài này thì vào topic chung vui lun nhe). Chờ tới tối 10h không thấy có động nữa thì đi ngủ nhưng vẫn lận dao ngay đầu nằm canh gác:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/530968_4879120655350_149111487_n.jpg


Ngày thứ 2 nó kết thúc như thế đấy !

Bữa đó là vợ chồng chú 3 dẫn đoàn mình đi,lúc đầu tính mướn thuyền mà nghe dân tình nói biển đông nguy hiểm lên tui mình ko mướn thuyền nữa.Lúc nghỉ chân trên núi mình nhìn xuống thấy có ánh đèn phía xa lên mình cầm đèn rọi xuống và chú 3 có nói là 1 nhóm bạn trẻ đi theo đường ghềnh đá.21h15 nhóm mình xuống đến bãi rạng.

fatjoe92
30-10-2012, 22:58
so_lonely2002: Bác thông cảm, vì tinh thần thám hiểm cho ra trò Cực Đông nên tất cả những cung đường từ đất tới rừng mà chú Hai mời gọi mình đếu từ chối hết, chứ nếu mình nghĩ phí sức thì chắc đi đường rừng cái một cho rồi,đâu có leo nghềnh rồi ngồi viết bài ở đây cho anh em tham khảo được :D

- Trên Google map các con đường bị che khuất hết nên mình cũng không nắm rõ địa hình nếu đi đường đất nó ra sao,bận về sau khi leo ghềnh cực khổ đi đường rừng với chú Hai mới biết được là đường nó đi thế nào, đúng như bác nói là nó chỉ cách cái cao độ một chút xíu thui ^^.

-Lí do cuối cùng phải quán triệt tư tưởng cho cả team là :" Đi đường ghềnh dọc biển là lựa chọn duy nhất của nhóm, đường rừng thì ai mà chẳng đi được, đã đi rồi thì đi cho đáng !" ..... mình sợ sau khi đi một đoạn rừng thì cả nhóm lại muốn đi luôn đường rừng mà không có đường chạy ra ghềnh nữa thì toi công lập kế hoạch và tính toán cho chuyến đi

Cuối năm nay em đi US rồi bác àh, qua đó 2 năm học rồi về :D. Tình hè 2013 về đi cùng với mấy đồng chí máu leo núi đá khác đu mấy cục ngoài đó...^^. Năm nay em 20 tuổi, đợi 22 tuổi vẫn dư xăng đi với mấy bác được mà...:)). Em thấy cung này do anh Quỷ Cốc Tử phổ biến cho dân phượt nhà mình cũng hơn 2 năm rồi mà còn thử thách còn đó đấy thôi...:P




Từ Đầm Môn đi xe máy vô qua nhà Chú 2 có 1 chút thôi sau đó phải leo chèo qua ngọn đồi cỡ 30p nữa thì mới đến đc nhà Chú 3.Hôm đoàn mình đi lúc về đến nhà chú 3 thì trong nhóm có 2 người mệt ,nhờ chú 3 kêu dùm 2 ông xe ôm, 200k cho 1 xe ra đến Đầm Môn

Bữa đó là vợ chồng chú 3 dẫn đoàn mình đi,lúc đầu tính mướn thuyền mà nghe dân tình nói biển đông nguy hiểm lên tui mình ko mướn thuyền nữa.Lúc nghỉ chân trên núi mình nhìn xuống thấy có ánh đèn phía xa lên mình cầm đèn rọi xuống và chú 3 có nói là 1 nhóm bạn trẻ đi theo đường ghềnh đá.21h15 nhóm mình xuống đến bãi rạng.

Biển hôm ấy mây mưa kéo đến rất động, leo đường ghềnh bên nhóm mình teo mấy chập do sóng vỗ đá rất mạnh mà bọn mình lại leo rất sát đá. Vậy là đêm hôm ấy thấy nhóm bác trên núi, quá hay luôn...:D:D:D..... Em nghĩ lúc ấy về đây post bài thế nào cũng gặp ai đó trong đoàn ngày hôm ấy thôi....^^. Không biết mấy bác thấy thế nào khi thấy nhóm em dưới suối Tôm giờ đó ạ...?....

thachtrungngoc
31-10-2012, 09:31
Hihihi...các bạn cũng máu me thật. Theo mình thì cung đường ghềnh đá khó nhất là đoạn từ trạm Yến đến bãi Rạng. Các bạn quất luôn đoạn đầu kể cũng có phần phí sức. Nhưng ngẫm ra thì cũng phải, vì quỹ thời gian có tới 4 ngày, tội gì ko làm tới luôn hehe.

Thấy các bạn đi lại thấy nhớ cảm giác leo ghềnh quá. Lúc trước bảo ko đi lại, chứ giờ có người mà rủ khéo cũng nhảy lại thật :D

@các bác có ý định chinh phục cực Đông: nên thử chạy xe từ ngoài Đầm Môn tới nhà chú 2, rất cảm giác đấy =))

@so_lonely2002: em cũng đang định đón năm 2013 ngoài đó đây, khéo lại có duyên gặp Sâu ngoài đó lần thứ 3 không chừng :D, cũng đang muốn ra bãi Na lắm bác ạ.

zeroTOhero
31-10-2012, 10:27
Ngày trước đi Cực Đông sợ nhất là phần nhảy ghềnh, toàn là đá cao mà sát bên lại là biển, sẩy chân cái là tiêu. Ngày đó cũng liều, chứ giờ nghĩ lại cũng còn hơi ớn. Hehe.

cheetah2702
31-10-2012, 12:20
Em có chút ý kiến nhỏ mọn thế này :
- Mấy bác có thể gỡ mấy tấm hình chụp nhà chòi canh của mấy anh bên Yến Sào ở Bãi Cỏ Ống được không ạh, đây là hình có yêu cầu không đăng tải, mấy bác đăng thế này lỡ có sếp nào bên đó vật vờ qua đây thì không hay cho mấy anh ây chút nào, mấy bác tới đó mà không thấy dòng chữ "khu quốc cấm" sao, mấy anh ấy có quyền đuổi mấy bác ra khỏi khu vực đó chứ.
- Với thứ nữa là về những con đường mòn có ở khu vực đó đâu phải chỉ mỗi chú Ba Thanh tạo ra ,đâu phải chủ ý của chú ấy, chú ấy là thợ săn, cả vùng núi ấy là của chú ấy, qua lại nhiều thì thành đường mòn thôi, rồi còn dân tình đi lại nữa ai mà biết có ai ở đó,có nhiều đoàn đi lạc rồi cũng thành đường mòn, mà chúng ta đi lạc là do chúng ta chứ đâu phải do người khác, nào là những xì mát phôn, gi pi át, định vị vệ tinh rùi gì gì đó rất nhiều công cụ hỗ trợ, chúng ta là dân tứ xứ tới thấy có đường là đi chứ biết cái gì đâu nào.
- Còn chuyện tiền bạc, ko nói chuyện tâm hay ko tâm gì nhé, ở đây là thấy hợp lý, chấp nhận là đập thôi, đâu phải ai cũng tràn trề sức khỏe như mấy chú đâu nào, lỡ đi đoàn đông gái trai lẫn lộn sức khỏe ko ai biết ba lô quá nặng với sức người thì có cái giá nào hợp lý cho sự sung sướng chứ, mắc chỗ này thì kiếm chỗ khác rẻ hơn, đâu ai bắt được bạn phải lấy cái bạn ko ưng chứ.
Vài dòng vậy thui, hồi trẻ anh cũng như mấy chú, năm nay anh 26t nhưng anh hết sức để theo cái thể loại hành xác tột cùng kiểu này ùi, giờ anh theo hưởng thụ có chọn lọc thui.
Anh cũng đi cực đông ùi nhưng đi cung Hố Na thui ko đi cung bên nhà chú Ba thanh, đi 2 lần rùi chưa chinh phục được, vẫn còn muốn đi thêm lần nữa nhưng cái mà làm anh thấy thích trở lại đó nhất là con người ở đó, chân chất, thật thà, anh uống rượu với chú ba mấy lần ùi, dù sao cũng là cuộc sống thôi nhưng sự lựa chọn là của mình.

so_lonely2002
31-10-2012, 13:00
Em có chút ý kiến nhỏ mọn thế này :
- Mấy bác có thể gỡ mấy tấm hình chụp nhà chòi canh của mấy anh bên Yến Sào ở Bãi Cỏ Ống được không ạh, đây là hình có yêu cầu không đăng tải, mấy bác đăng thế này lỡ có sếp nào bên đó vật vờ qua đây thì không hay cho mấy anh ây chút nào, mấy bác tới đó mà không thấy dòng chữ "khu quốc cấm" sao, mấy anh ấy có quyền đuổi mấy bác ra khỏi khu vực đó chứ.
- Với thứ nữa là về những con đường mòn có ở khu vực đó đâu phải chỉ mỗi chú Ba Thanh tạo ra ,đâu phải chủ ý của chú ấy, chú ấy là thợ săn, cả vùng núi ấy là của chú ấy, qua lại nhiều thì thành đường mòn thôi, rồi còn dân tình đi lại nữa ai mà biết có ai ở đó,có nhiều đoàn đi lạc rồi cũng thành đường mòn, mà chúng ta đi lạc là do chúng ta chứ đâu phải do người khác, nào là những xì mát phôn, gi pi át, định vị vệ tinh rùi gì gì đó rất nhiều công cụ hỗ trợ, chúng ta là dân tứ xứ tới thấy có đường là đi chứ biết cái gì đâu nào.
- Còn chuyện tiền bạc, ko nói chuyện tâm hay ko tâm gì nhé, ở đây là thấy hợp lý, chấp nhận là đập thôi, đâu phải ai cũng tràn trề sức khỏe như mấy chú đâu nào, lỡ đi đoàn đông gái trai lẫn lộn sức khỏe ko ai biết ba lô quá nặng với sức người thì có cái giá nào hợp lý cho sự sung sướng chứ, mắc chỗ này thì kiếm chỗ khác rẻ hơn, đâu ai bắt được bạn phải lấy cái bạn ko ưng chứ.
Vài dòng vậy thui, hồi trẻ anh cũng như mấy chú, năm nay anh 26t nhưng anh hết sức để theo cái thể loại hành xác tột cùng kiểu này ùi, giờ anh theo hưởng thụ có chọn lọc thui.
Anh cũng đi cực đông ùi nhưng đi cung Hố Na thui ko đi cung bên nhà chú Ba thanh, đi 2 lần rùi chưa chinh phục được, vẫn còn muốn đi thêm lần nữa nhưng cái mà làm anh thấy thích trở lại đó nhất là con người ở đó, chân chất, thật thà, anh uống rượu với chú ba mấy lần ùi, dù sao cũng là cuộc sống thôi nhưng sự lựa chọn là của mình.

Vâng a cứ thuê dịch vụ chú 3 đi thì biết ợ :) "con người ở đó", phải, e cũng năm lần bảy lượt chở lại đây chỉ vì thích con người ở đó đấy ạ, là cô chú 2 đấy ạ, trừ bác ba thanh của a ra ạ !
Note: Vẫn đều đều tuần 1,2 lần e gọi điện hỏi thăm cô chú 2 ạ, sk cô chú dạo này yếu đi rồi :(

fatjoe92
31-10-2012, 14:26
cheetah2702 : Dạ nếu anh vẫn sẵn sàng mạnh tay đập tiền thì anh cứ sử dụng dịch vụ và uống rượu cùng chú Ba. Ở đây tụi em chỉ giới thiệu cho các đoàn sau dịch vụ tốt hơn với giá rẻ hơn nhiều.....Mà không hiểu sao anh đi đến 2 lần mà chẳng chinh phục được cái Cực đó thì em cũng không biết nói gì hơn....Anh có chú Ba dẫn đi đường rừng trong khi tụi em chỉ có cái La Bàn định hướng...... Tụi em đi thám hiểm đánh cược luôn tính mạng của mình đi tuyến khó nhất để mở mang địa hình cho bà con trên phuot tham khảo biết trước mà chuẩn bị chứ có phải đi vì "hành xác bản thân" rồi lên đây khoe khoang đâu ạ, đơn giản vì nó liên quan tới sự sống của tính mạng con người thôi !. Các con đường rừng theo em quan sát là có những đoạn lấp có chủ ý nhưng do em đi rừng quen rồi với có la bàn nên nhìn ra được chứ mấy nhóm khác nhiều khi đi sượt qua lạc đầy nhóc trên diễn đàn này đấy thôi :|. Một lần nữa em nhắc lại là nếu anh vẫn thích đập tiền bự để chơi và sử dụng dịch vụ của chú Ba thì cứ sử dụng, không thành vấn đề gì với tụi em và các nhóm khác trên diễn đàn này va đây cũng chỉ là một topic để tham khảo, ai muốn xem và làm theo thì đó không phải là trách nhiệm của tụi em ^^

so_lonely2002 : Hôm nay bạn em nó mới gửi thuốc nhỏ mắt và hình ảnh xuống cho cô chú, cô Loan bị mắt yếu đó anh àh. Àh mà anh gọi điện nhớ nói là có gặp nhóm "5 thằng khùng" trên này cho cô chú vui nha anh hehe

fatjoe92
31-10-2012, 14:52
Ngày 3: Đá cheo leo- Núi rậm rạp- Biển sóng to
Sau một đêm cứ bị đánh thức bởi những cơn mưa rào, ngày hôm nay mây mù và sóng biển động mạnh hơn bình thường. Chúng tôi dậy từ 4h30 sáng thu gom đồ và ăn sáng để 6h xuất phát:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/522307_4879124375443_315001600_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/522256_4879123015409_1472763555_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/317185_4879123655425_882869982_n.jpg


Đồng hồ điểm đúng 6h sáng, cuộc hành trình khó khăn nhất bắt đầu. Cả nhóm men theo đường ghềnh dọc biển bất chấp thời tiết và những cái vỗ sóng mạnh bạo làm văng cả nước lên mặt. Những cục đá “khó đỡ” dần dần hiện ra với những thế leo đòi hỏi sự phối hợp động bộ của cả một nhóm:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/317153_4879125175463_106849725_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/197354_4879126175488_108819081_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/576346_4879126455495_957661993_n.jpg

fatjoe92
31-10-2012, 14:55
Theo kế hoạch đã được bàn trước, Khôi và Nghĩa sẽ tiên phong mở đường và quăng dây cả cả đội leo lên, ba người còn lại là Nhân,Tân và Tuấn sẽ buộc balo vào dây và tự nắm dây leo lên. Trình làng với các bác khó khăn đầu tiên:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/523659_4879127815529_1724884696_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/919_4879128815554_217673603_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/22285_4879129375568_1585525896_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/68351_4879129735577_850478999_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/314278_4879130175588_611413847_n.jpg

fatjoe92
31-10-2012, 15:02
Sau đó vì địa thế hiểm trở gồm đá rất cao (bình thường cũng 2-3m, cao nữa cũng hơn 5-6m hoặc 10m ) và nhiều hang hốc vực thẳm nên mỗi bước chân,mỗi cái bám tay đều phải suy nghĩ,nếu không sẽ rớt. Đá ở đây cấu tạo xếp chồng lên nhau tạo nên những cái hang hốc sâu có hoặc nông có thể bò qua cũng có, vì vậy các bạn sẽ phải chui lỗ thường xuyên:


Trượt đa riết rách luôn cả cái quần rất dày:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/404603_4879130855605_533527655_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/306598_4879131535622_261538149_n.jpg

Tiếp tục dựa đá chuyền balo:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/549058_4879131775628_1841605246_n.jpg

Đây là em sau khi leo lên được một cái hốc cao 5 mét để thòng dây xuống....nội cái hốc này thôi đã ngốn hết 20 phút chỉ để leo lên thôi đấy:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/598934_4879132295641_1230359779_n.jpg

Đá ở đây sắp xếp rất kì lạ nhưng khá thú vị. Mấy anh em đang ngồi trên cục đá " lơ lửng" giữa cái vực:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/269555_4879133055660_395681029_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/196194_4879133535672_678656353_n.jpg

so_lonely2002
31-10-2012, 16:18
Thx e nhiều nhé, a có mua thuốc nhỏ mắt vs hộp dầu cá, thêm hộp mutilvitamin centrum sliver tặng cô chú nữa mà t12 mới sắp xếp về thăm được.
Thì a gọi điện hỏi thăm chú khoe dẫn 5 thằng quần rách te tua về đấy, nên mới biết vụ quần rách mà =)) A cũng đi mất 1 cái quần ngố + 1 quần chíp vì đoạn này, rách te tua hết phần mông =))

axionov_nd
31-10-2012, 18:24
Đọc bài của các bạn trước hết mình chúc mừng các bạn đã có một chuyến đi thành công. Những bức ảnh về ghềnh đá ven biển thật tuyệt vời.
Mình đã vào cực đông rồi, cũng chẳng biết là đường nào nhưng do chú Ba dẫn đường. Thực sự mình thấy chú Ba cũng rất dễ gần và thân thiên, công dắt đi của chú mất 500n, và chú cũng chỉ đường rất nhiệt tình cho những nhóm ko nhờ chú dẫn.
Mình đang rất chờ đợi phần sau của các bạn.

dautrau
31-10-2012, 19:22
Tại mình đi Hướng Đạo từ hồi nhỏ nên những kĩ năng này được mấy anh chị chỉ dạy. Lớn lên thì vì đam mê mà học tập từ bạn bè và từ nghiên cứu thực hành thôi bác àh. VN mình những chỗ đào tạo bài bản thì không có, chỉ khi đi với những cty team building thì may ra được học nhưng cũng không tới đâu....vậy đơn giản là bác nên tự nghiên cứu lấy, bắt đầu bằng những show trên kênh Dícovery...:)


Cái này mình biết, kênh dícovery ngay thứ 7 hàng tuần vào lúc 23h. hehehhe

binvpn
31-10-2012, 23:44
Gủi bác Cheetah2702

Em có chút ý kiến nhỏ mọn thế này :
- Mấy bác có thể gỡ mấy tấm hình chụp nhà chòi canh của mấy anh bên Yến Sào ở Bãi Cỏ Ống được không ạh, đây là hình có yêu cầu không đăng tải, mấy bác đăng thế này lỡ có sếp nào bên đó vật vờ qua đây thì không hay cho mấy anh ây chút nào, mấy bác tới đó mà không thấy dòng chữ "khu quốc cấm" sao, mấy anh ấy có quyền đuổi mấy bác ra khỏi khu vực đó chứ.
- Với thứ nữa là về những con đường mòn có ở khu vực đó đâu phải chỉ mỗi chú Ba Thanh tạo ra ,đâu phải chủ ý của chú ấy, chú ấy là thợ săn, cả vùng núi ấy là của chú ấy, qua lại nhiều thì thành đường mòn thôi, rồi còn dân tình đi lại nữa ai mà biết có ai ở đó,có nhiều đoàn đi lạc rồi cũng thành đường mòn, mà chúng ta đi lạc là do chúng ta chứ đâu phải do người khác, nào là những xì mát phôn, gi pi át, định vị vệ tinh rùi gì gì đó rất nhiều công cụ hỗ trợ, chúng ta là dân tứ xứ tới thấy có đường là đi chứ biết cái gì đâu nào.
- Còn chuyện tiền bạc, ko nói chuyện tâm hay ko tâm gì nhé, ở đây là thấy hợp lý, chấp nhận là đập thôi, đâu phải ai cũng tràn trề sức khỏe như mấy chú đâu nào, lỡ đi đoàn đông gái trai lẫn lộn sức khỏe ko ai biết ba lô quá nặng với sức người thì có cái giá nào hợp lý cho sự sung sướng chứ, mắc chỗ này thì kiếm chỗ khác rẻ hơn, đâu ai bắt được bạn phải lấy cái bạn ko ưng chứ.
Vài dòng vậy thui, hồi trẻ anh cũng như mấy chú, năm nay anh 26t nhưng anh hết sức để theo cái thể loại hành xác tột cùng kiểu này ùi, giờ anh theo hưởng thụ có chọn lọc thui.
Anh cũng đi cực đông ùi nhưng đi cung Hố Na thui ko đi cung bên nhà chú Ba thanh, đi 2 lần rùi chưa chinh phục được, vẫn còn muốn đi thêm lần nữa nhưng cái mà làm anh thấy thích trở lại đó nhất là con người ở đó, chân chất, thật thà, anh uống rượu với chú ba mấy lần ùi, dù sao cũng là cuộc sống thôi nhưng sự lựa chọn là của mình.
Mình chỉ góp ý với bác một số chuyện như sau:
1 - Ngày đó bác đi có thể ông Ba chưa vì cơm áo gạo tiền nên thế. Nhưng thời buổi kinh tế khó khăn thì ai mà chả nổi lòng tham. Chung quy lại cũng là do thời thế nên không nói được gì cả. Ông ta làm sai làm không đúng cái Tâm thì sau này ông ta nhận lại những cái đó thôi.
2 - Chổ yến sào đó là khu vực cấm nhưng chủ thớt đã xin phép thì mới được lên gặp mấy anh trên đó thì mới giám giơ máy mà chụp. Chỉ có thằng khùng mới vác máy chụp chỗ quốc cấm mà không được cho phép. Bác đọc báo chắc cũng biết nhiều vụ bị tiêu hủy máy chụp hình vì cái màn này rồi mà
3- Bác đi cực đông 2 lần rồi mà chưa chinh phục được thì thật tình tôi cũng nghi ngờ về cái thời trẻ trâu của bác lắm vì theo tôi biết đi chuyến Cực đông thì nhiều chị NỮ cũng đi được rồi chứ không riêng gì nam giới
4- Nếu bác là Đàn ông thì bác nên đọc cho kỹ rồi hãy comment. Người ta nói uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Bác không nói thì cũng nên đọc lại vài lần trước khi rep. Tôi thấy topic này chủ ý của chủ thớt là chia sẻ nhưng gì mà họ gặp được trên đường đi và những sự thật về chú Ba.Nếu ông ta không làm những việc như vậy thì đâu có nhiều anh em vào chia sẻ cảnh ngộ với chủ thớt
5- Bác chém chủ thớt vậy chứ không biết ngày đó bác 20 tuổi bằng anh ta bác làm được như anh ta chưa hay vẫn còn ngồi mài đít quần trên ghế giảng đường như bao người khác. Nhìn lại mình đi rồi hãy xoay sang nói người khác. Bác chê người ta trẻ trâu chứ tôi thấy bác mới xứng đáng cái danh hiệu " Trẻ Trâu" đấy bác 26 tuổi à

fatjoe92
01-11-2012, 19:22
Leo lên hốc buộc dây vào người làm điểm neo , dùng những cạnh bàn chân chèn vào cạnh đá để trợ lực kéo balo và đồng đội lên:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/63143_4879134095686_2063418220_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/69560_4879134935707_1645810317_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/304325_4879135655725_1801172372_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/395054_4879135895731_1849987543_n.jpg

Hết hốc rồi lại leo tiếp men men theo triền đá để đi lên đoạn cao hơn:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/155497_4879137135762_1827617411_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/522893_4879138055785_734249433_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/409213_4879138735802_7473262_n.jpg

fatjoe92
01-11-2012, 19:33
Có lúc cả nhóm cũng bí không biết chỗ nào để đi nữa vì hướng ra biển là vực thẳm sâu hun hút với biển rất động, lên cao nữa cũng không có đường dễ để đi. Nhưng để mở đường những chỗ rất khó đó đòi hỏi người tiên phong có một chút kĩ năng leo Vách Đá Kĩ Thuật ( Bouldering) và máu liều mạng : búng người chụp chỗ bám. Khi có những khúc như vậy các bạn nên làm với đôi tay trần để có độ ma sát và sự cảm nhận của bàn tay tốt,đừng mang găng tay vì nó sẽ bị trượt đấy!

Tấm này mình leo bằng tay không bám theo triền đá mò gờ bám mà cái cạnh đá cao quá phải búng người lên mà chụp...anh bạn Tân trong nhóm em mém rớt ngay tại chỗ này do trượt đá làm hụt cả 1 chân.....đành phải liều chút xíu nếu không thì sẽ cứ kẹt tại 1 chỗ hoài. Leo lên rồi thì mới quăng dây xuống kéo balo và người lên:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/59660_4879139495821_598865090_n.jpg


Kéo được vài cái balo lên thì Nghĩa bị hạ đường huyết, phải ở trong bóng mát và nghỉ ngơi cùng Tân và Nhân:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/391740_4879140415844_974660844_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/545303_4879140735852_1925233853_n.jpg


Em và Tuấn tìm đường thoát ra khỏi cái hốc.Đoạn này mình phải cố sức búng và bò qua tảng đá ở phía trên bên phải trong khi trước mặt giữa hai chân ku Tuấn là một cái vực sâu khá sâu ( đủ chết người nếu rớt):

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/576401_4879141415869_762311443_n.jpg


Sau màn mạo hiểm thì đây là hốc đá tụi mình nghỉ nhìn từ trên cao:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/409142_4879142575898_653857339_n.jpg

fatjoe92
01-11-2012, 19:36
Sau đó phải chui hang hốc tiếp để lên núi:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/65368_4879143775928_712339601_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/409217_4879144535947_1222974323_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/564879_4879144895956_1674059323_n.jpg

Có những đoạn hang rất là hẹp như thế này bắt buộc phải bò không balo qua:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/3910_4879145615974_896020435_n.jpg

ALE HẤP.....LÊNNNNNNNNNN NAÒOO ! :
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/548303_4879146615999_1605595733_n.jpg

fatjoe92
01-11-2012, 19:42
Thoát khỏi hang sâu cùng cực trở lại với nắng vàng và đá rêu:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/387631_4879147736027_960136652_n.jpg

Hoặc là xuống vực hoặc là lên núi....mấy anh chọn đường nào ?:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/522344_4879149296066_1977562418_n.jpg

Thế là lên núi và....chui vào hốc tiếp:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/552291_4879150816104_1891586438_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/562004_4879151416119_69335286_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/67139_4879151976133_897865033_n.jpg

Cảnh đẹp nhìn từ hang ra:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/534509_4879152416144_589412134_n.jpg

fatjoe92
01-11-2012, 19:49
Nghỉ ngơi trong hang:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/254340_4879153536172_2065582532_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/541183_4879154736202_2043017354_n.jpg

Phong cảnh phía trước mặt:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/579410_4879155296216_1356896993_n.jpg


Tuy nhiên,lên núi tưởng chừng như là chung tôi sẽ tìm được đường mòn trong rừng hoặc đường cỏ thấp dễ đi nhưnglại thất vọng với những bụi cây rậm rạp,những bụi rễ cây leo, cây mây gai dày đặc làm nản lòng người. Biết rằng mình không còn đường lùi, cả nhóm thay phiên lấy dao phay phát rừng, bò từng mét một để phạt đường đi đầy cây gai và kiến bự ( có con dài bằng 2 đốt tay @@):
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/550327_4879156176238_537557071_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/599222_4879156776253_245989534_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/304427_4879157696276_383574505_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/522435_4879158896306_1689819891_n.jpg

KFC
01-11-2012, 22:33
Khâm phục tinh thần, ý chí, nghị lực và lòng quả cảm của các bạn trẻ. Có nhiều con đường để dẫn tới cực Đông. Các bạn chọn con đường khó khăn nhất, mạo hiểm nhất để chinh phục, điều mà ko phải ai cũng có đủ lòng dũng cảm, sự quyết tâm ,đặc biệt là sự hiểu biết và kỹ năng để vượt qua.
Luôn dõi theo câu chuyện của các bạn. Cảm ơn đã chia sẻ.

fatjoe92
02-11-2012, 00:23
Tiến lên nào các đống chí, bò lênnnnnn !

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/427883_4879159416319_77883882_n.jpg

Phạt hết bụi này lại đụng tiếp bụi khác dày hơn, đôi lúc thì cũng nản nản thì sẽ giải quyết bằng hành động trâu chó như vầy: nằm lên luônc ả bụi cây leo lên tảng đá

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/61174_4879160176338_2062782010_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/522428_4879161456370_1590440515_n.jpg


https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/23871_4879162216389_1242012773_n.jpg

Chơi hết lùm bụi xong lọt qua một khúc rừng cây nguyên sinh cao và đầy hang đá, em và Nghĩa đi trước tìm chỗ nghỉ trưa cho cả team:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/304325_4879163976433_1371102491_n.jpg

Chui vào hang dơi:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/525581_4879166216489_1544520266_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/16907_4879166776503_456158110_n.jpg

fatjoe92
02-11-2012, 00:38
Cố gắng cố gắng đèo cái balo 15kg lên nào:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/318710_4879168176538_1605587388_n.jpg

Dừng lại nghỉ mệt và ăn trưa, lúc này khoảng 3h chiều:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/60775_4879169136562_381228596_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/311118_4879169976583_326573919_n.jpg

Cậu Tuấn thừ cả người:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/579101_4879171016609_10270361_n.jpg

Anh Nghĩa vẫn lạc quan yêu đời:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/531013_4879172456645_118959438_n.jpg

CỐ lên, gần tới Cực Đông rồi....hòn Đôi kia kìa :

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/546899_4879175776728_1130642008_n.jpg

Tới lúc này thì cả nhóm chỉ còn khoảng 2 lit nước do đã tốn quá nhiều trong lúc leo đá ngoài biển....vừa nóng vừa mệt lại nguy hiểm gây căng thẳng thần kinh....Dù gì thì nhóm em cũng đã gọi chú Hai chạy ra trước Bãi Rạng mang nước chờ sẵn ở đó và mục tiêu là phải tới Bãi Rạng trước tối nay....... => Phải đi nhanh thì mới có cứu viện chứ không thì có mà uống nước biển ! ( chúng tôi khích lệ nhau đi nhanh bằng chính những câu nói như vậy và nó thật sự hiệu quả, tạo động lực cho cả nhóm tiến tới). Tấm cuối trước khi đi tiếp nào:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/374781_4879173456670_981715690_n.jpg

Thần Rùa
02-11-2012, 03:05
Chúc mừng các bạn đã hoàn thành cung đường như mong muốn an toàn !

Mình ở ngoài Bắc nên chưa bao giờ được trải nghiệm cái trò leo đá tảng rồi luồn lách như vậy nên rất muốn có dịp thử sức mà chưa bố trí được. Ngoài bắc đa phần mình trekk và hikking, cũng có những độ khó nhất định nhưng vẫn phải đảm bảo các kỹ năng và tuyệt đối an toàn.

Cố thức để đọc hết các bài đến thời điểm này mình cũng xin có một số ý kiến cùng trao đổi :
- Nhìn qua về trang bị theo mình thấy các bạn chọn loại giầy không hợp lý lắm để leo đá (như các bạn gọi là nhảy - lúc đầu mình cứ tưởng phải nhảy từ tảng này sang tảng kia ở khoảng cách xa cơ), balo có vẻ cũng hơi nặng so với cung đường mà hoạt động lên xuống chui, nhảy, ... này (mình cũng đi trekk và balo cũng thường 15kg cho vài ngày, nhưng đa số là đồ ăn và dụng cụ, quần áo chỉ mang đủ dùng-chịu khó mặc bẩn và giặt qua phơi khô với thời tiết trong Nam), quần nên mặc quần đùi bó zãn một chút đảm bảo di chuyển các cơ bắp chân dễ dàng, nên có bọc đầu gối, ... theo mình nên chuẩn bị cơ bản và có tính toán vậy sẽ đảm bảo hơn.
- Về việc Guide, tụi mình chưa bao giờ để guide chém đẹp cả, cũng những cung đường rừng bọn mình đi bằng "niềm tin" luôn, may mắn là cũng không bị lạc, ... suy cho cùng thì nhẽ ra mình tìm hiểu giá sẵn làm giá rõ ràng, những người đi trước khi chia sẻ nên có một tiếng nói nhất định với guide (kô được phá giá, phải nhiệt tình) ... còn nếu họ "cậy thổ địa" thì nên có hướng khác ... đó là chú 2, hoặc sau này lại có nhiều guide khác. Giả sử đoàn các bác đi biết chú Ba như thế nếu gặp chú Ba các bạn sẽ làm gì nói gì ... nếu các bạn hay ai đó cũng "là người có Tâm" như bạn nói thì hãy góp ý thẳng với chú Ba (góp ý như nào chắc các bạn đã hiểu)
....
- Đón chờ những thông tin chia sẻ tiếp của các bạn. Mình cũng đang thu thập để sớm có chuyến vô Nam thử trải nghiệm cực Đông này.

P/s : quan điểm của mình không phải là góp ý mà chỉ là chia sẻ những gì mình thấy hợp lý hơn và các bạn có thể tham khảo. (wait)

fatjoe92
02-11-2012, 08:24
Xin chào bác Thần Rùa, mình rất vui khi bác có ý kiến đóng góp rất hay. Mình xin chia sẻ thông tin để cho bác và các bạn khác tham khảo như vầy:

Đúng nghĩa là nhảy từ cục này sang cục kia nó chiếm 60%, 40% còn lại là leo vách. Các loại giày trekking, hiking hay giày bộ đội VN đều không thích hợp cho 40% hoạt động này mà phải là giày chuyên dụng của bọn leo Bouldering thì sẽ dễ hơn:
https://i.ebayimg.com/14/!Bu+oQ9!BGk~$(KGrHqEOKiEEvNzIQS99BMCw76Ll3g~~_35.J PG

Vì khi đôi lúc có chỗ tớ leo thì sẽ y chang như vầy mà không có đúng loại giày nên bực lắm:

https://seattlebackpackersmagazine.com/wp-content/uploads/2012/10/Bouldering_Floridacaves1.jpg

Nhìn chung là nên mang giày đế gai và có hệ thống đệm nhún tốt vì như mình nói vì muốn leo 40% còn lại thì nên mang giày phía trên hoặc đi chân không, phần còn lại phải nhảy từ cục này qua cục khác. Còn balo như bạn nói là tụi mình cũng mang toàn đồ ăn và đồ uống,bạn để ý thấy cả nhóm xuyên suốt mấy ngày cũng chỉ mặc 1 bộ đấy thôi. Cơ số nước phải mang tới 19,5 lít chia cho 5 thì trung bình 1 ng mang 4 lít, chưa kể các dạng thực phẩm tăng năng lượng cao như sửa dinh dưỡng đặc, Redbull (siêu hiệu quả)....v.v.....

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/530680_4878947091011_1062723797_n.jpg

Đồ ăn toàn lương khô và xúc xích, 1 thằng mang đủ ăn cho tới 5 ngày. Ngoài ra còn phải mang vài dụng cụ leo núi như dây,đai,carabiner, dao phay, lều ..... nên trọng lượng tăng lên rất nhiều. Thực sự bạn nói mang quần đùi bó mà đi cung này thì rất nguy hiểm, nhất là đối với những thằng đi mở đướng như mình ^^. Đúng là trong team có Nhân mang quần đùi vác balo bự cho thoải mái nhưng các tuyến đường nguy hiểm đều nắm dây lên nên cái quần cũng không có banh xác như 4 thằng còn lại do để mông cà trượt vào đá tăng ma sát hãm việc trượt. Cuối chuyến thì cái chân mang quần đùi kia cũng nát bấy do cà đá quá nhiều. cũng giống như mình không mang áo tay dài do muối biển thấm vào ngứa quá nên có 1 lần bị rớt vách chà nát bên tay phải trong chuyến đi @@ . Đi có bọc gối lại càng không, giảm sự linh động cần thiết khi bám đá=> có thể bảo vệ đầu gối nhưng mất luôn cả cái mạng vì chân thiếu sự linh động cần thiết khi phải xử lý trường hợp bị trượt đá hoặc đi men theo gờ kế vực. Bởi vậy mình khuyên các bạn đi cung này phải có ít nhất 1 đứa biết leo bouldering để xử lý vấn đề tốt và có GAN để mà leo, vì đá và vách ở đây rất âm binh

Đây là hình mình tập leo bouldering ở Vũng Tàu với nhóm mình, luyện khả năng leo và sự gan dạ của người leo trong việc leo không dây (như tuyến Cực Đông này)
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Reppel%20Dinh/540333_4526785687196_578238522_n.jpg:


Còn Guide thì mình đã hỏi những thông tin cần thiết về giá tiền và đường đi kĩ lưỡng từ nhiều đoàn khác. Phần góp ý cho ông Ba thì sẽ có nhiều bạn đọc bài này từng đi chú Ba sẽ gọi điện mà góp ý, mình không cần phải làm việc đó vì mình không sử dụng dịch vụ của chú ^^. Trong chuyến này tụi mình đi cũng toàn bằng niềm tin, đôi lúc nản nhưng cũng phải leo tiếp vì không còn đường lui nữa ^^

Cảm ơn bác vì đã góp ý chân thành, có gì bác trao đổi qua FB với mình ha, hwa mới thấy add..^^

fatjoe92
02-11-2012, 12:18
Vác balo và đi tiếp nào:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/409189_4879177176763_1321741021_n.jpg

Đoạn đường phía trước còn dài lắm:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/61121_4879177896781_93629173_n.jpg

Càng đi càng phải chui vào những hang hốc trên những ghềnh đá cao so với biển....và những cái vực trong hốc ấy cũng không phải là thấp:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/541093_4879178296791_217952091_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/560705_4879178696801_1295116878_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/427926_4879179056810_475182283_n.jpg

Chúng tôi cố gắng rải người ra chuyền balo lên trướ rồi mới đi theo sau....Việc chuyển balo đi cùng với nỗi lo đá trượt kế ngay vực sâu:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/553908_4879179576823_7036462_n.jpg

fatjoe92
02-11-2012, 12:26
Hốc đá cheo leo cố tìm đường thoát:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/39284_4879180456845_487465367_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/548450_4879182696901_1515089370_n.jpg

Càng ngày càng leo lên cao thếy đước khung cảnh phía trước mặt:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/297247_4879183696926_1029409861_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/559417_4879184256940_1393128551_n.jpg

Phạt xong rồi kéo balo lách qua cây cũng cực không kém cạnh,có khi do cây quá dày nên phải phạt cây mất nửa tiếng nên cả nhóm chỉ mới bò khoảng 20m, cứ như vậy cho 1-2 tiếng sau thì ra tới đường cỏ:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/554255_4879185456970_2034813048_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/525629_4879186576998_700020793_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/44569_4879187377018_217360289_n.jpg

fatjoe92
02-11-2012, 12:32
Xa xa đã thấy đảo hòn Đôi rất là gần rồi vào chúng mình cũng đã tìm được đường cỏ thấp ở trên núi. Tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu thì cả nhóm đang phải đối mặt với vấn đề nan giải khác: chúng mình đang đứng ở trên núi rất cao và mây mưa giông đang kéo đến rất gần. Mấy anh em cùng xốc tinh thần nhau ráng đi tới bãi Rạng,ở đó sẽ gặp viện binh là chú Hai có nước sạch đang chờ trong khi cả nhóm chỉ cón đúng 1,5 lít nước. Lúc ấy nhận thấy nguy hiểm dang gần kề,ai ai cũng ráng đi nhanh sao cho tới Cực Đông vì mục tiêu đã gần kề, thoáng chốc 2 quá đồi đầy đá cũng đã vượt qua nhưng lại gặp một điều khá trớ trêu:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/541323_4879188897056_788507655_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/293894_4879189417069_536792400_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/293869_4879190417094_1383041304_n.jpg

Vốn dĩ chúng tôi xác định Cực Đông bằng cái đạo Hòn Đôi nên cứ nhắm hướng Đảo mà đi, trẻo đồi nhảy đá cực khổ mà bỗng nhiên cái hòn đảo biến mất trong tầm mắt và mây mưa ở đâu cũng bắt đầu ập tới…thế là mưa. Chúng tôi biết hòn Đảo nó nằm sau những cục đá bự phía bên cánh trái của chúng tôi nhưng ra đó liệu sẽ đến cực Đông trong khi cả nhóm còn đã uống mất thêm 1 lít nước và đang bị kẹt giữa núi đồi? Mình liên móc điện thoại ra gọi điện choa nh Quỷ Cốc Tử hỏi số của biên phòng bên đảo và vị trí Cực Đông so với hòn đảo như thế nào để đi cho đúng. Mưa lất phất,đang đứng trên đồi cao không có gì che chắn…..móc ĐT ra gọi cũng teo sợ sét nó đánh bất tử là hẻo. Sau cuộc ĐT cũng giúp mình biết đâu là địa điểm chính xác, nó là cột cờ xa xa khoảng 1km đường chim bay từ chỗ mình ngồi có thể thấy được,thế là mấy anh em ráng chạy ra gần đường biển coi đường ghềnh qua đó như thế nào. Kết quả là biển động đánh sóng vào rất mạnh, mây đen kịt cả vùng trời. Tụi mình có thể thấy đường chui ở ghềnh đá trong bài viết của anh Quỷ Cốc Tử nhưng sóng đánh rất mạnh văng nước cả khu vực đó,các đường còn lại muốn đi chắc phải đu bám và leo dây lên vì khá là cao:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/384288_4879191737127_1838336567_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/579020_4879192457145_1572654976_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/579354_4879225537972_1712984744_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/318794_4879199817329_1009822037_n.jpg

fatjoe92
02-11-2012, 12:35
Bổng nhiên Nghĩa la lên: “Ê có người kìa”, xa xa chúng tôi thấy có bóng người quơ quơ miếng mút trắng trên bãi Rạng. Tân lôi cái máy Canon với ống tele của nó ra zoom coi thì xác định đó là chú Hai đang ra hiệu. Chú Hai cố gọi cho chúng tôi nhưng sóng yếu,mất sóng liên tục. Từ chỗ chúng tôi mà phải chạy qua chỗ chú Hai cũng khoảng 3 quả đồi. Vì sóng yếu gọi không được mà luc ấy cũng đã 5 giờ chiều, Nghĩa nhắn tin gửi qua cho chú để khỏi phải bị tình trạng mất sóng: “ Tụi con bị kẹt,chú qua đón tụi con”. Sau đó cả đám nhìn thấy ông Hai mất hút trong đám rừng và……..lù lù hiện ra sau 15 phút ở phía sau cả nhóm…@@.Lúc nhìn thấy chú Hai thì cả nhóm chạy tới ôm chầm vị cứu tinh đáng quý ấy. Chú Hai nói là đã chạy hết tốc độ,cắt rừng 3 quả đồi tới chỗ chúng tôi cho thiệt lẹ sợ trời tối và mây mưa:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/282263_4879227578023_319724776_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/223663_4879233538172_881442108_n.jpg

Chú còn kể từ chỗ bãi Rạng đến nhà ông Ba Thanh chú phải chạy tới chạy lui 4 lần để tìm nhóm chúng mình mà không thấy dấu chân đâu hết. Thế là chú Hai dẫn tụi mình cắt rừng qua chỗ bãi Rạng để sáng hôm sau lên cực Đông…..Đêm hôm ấy quả là đêm tuyệt vời khi mà mục đích của mình gần đạt được rồi:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/406872_4879252538647_904474787_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/598774_4879251018609_945181820_n.jpg

Anh em ngủ nghỉ sau ngày dài c8ang thẳng:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/377445_4879254058685_1066182080_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/320323_4879256538747_2115312060_n.jpg

fatjoe92
02-11-2012, 12:43
Sáng hôm sau mấy anh em sửa soạn ra ngoài cục đá chỗ Cực Đông, lúc ấy là 6h sáng. Cái quần của tui nè:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/182511_4879264138937_1548052826_n.jpg

Bay nhảy đá tiếp:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/281420_4879267579023_632050997_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/418023_4879274659200_1434371620_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/545553_4879275539222_1520027957_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/404586_4879277339267_267100875_n.jpg

Chui tiếp nữa nào:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/22291_4879278259290_1394167544_n.jpg

fatjoe92
02-11-2012, 12:47
Niềm vui sướng khi chinh phục được Cực Đông...lúc ấy là 7h10 phút sáng ngày 22/10/2012 :):

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/66220_4879285179463_1186440034_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/317758_4879288859555_241586547_n.jpg

Yeah mannnnnn:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/546980_4879291699626_139205635_n.jpg

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/155525_4879294979708_382006586_n.jpg

Khi đi về thì tụi mình đi đường rừng về....máy đã hết pin nênc ũng không chụp chọt được gì nhiều nữa.Mính ẽ viết bài chỉ dẫn đi cho các bạn sau nhé....^^

so_lonely2002
02-11-2012, 12:58
Cái đoạn tụi e bị mất phương hướng đấy cực khó check phương hướng để đi, may vì trước đó a đã tới bằng đường rừng nên so sánh khoảng cách vs bờ biển và lần mò sang bên phải ăn may, cuối cùng cũng thoát.
Một lần nữa chúc mừng 5 đứa nhé !
Note: chú 2 lưu sdt của mấy đứa là " 5 thằng khùng" đấy =))

fatjoe92
02-11-2012, 13:09
Cảm ơn những người bạn đồng hành cùng mình tỏng chuyến đi này:

Chú Hai, người đã tận tâm giúp đỡ tụi mình khi đi và không nản lòng tìm kiếm tụi mình trong 4 giờ đông hồ: Đây là sđt của chú dành cho các bạn muốn chú dẫn 01662037427

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/22402_4879300099836_873793401_n.jpg

Nhân - RMIT , anh chàng thể thao đầy mạnh mẽ, tanker thứ dữ :
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/16929_4879298579798_1537685077_n.jpg

Tân (1992)- RMIT , tay chụp ảnh điêu luyện chuyên lo phần hình ảnh của cả nhóm :
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/523460_4879313340167_424597313_n.jpg


Nghĩa (1989)-RMIT , tay phát rừng đường không sợ gai góc rất kiên trì:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/530654_4879307260015_217480176_n.jpg

Tuấn (1993)- Hoa Sen, anh chàng bụng mỡ vui nhộn:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/14424_4879323260415_2048481870_n.jpg


Cuối cùng là mình tên Khôi (1992) và mình chỉ muốn đitới Cực Đông thôi:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/374122_4879308740052_2047960566_n.jpg




THÂN TẶNG NHỮNG ANH CHỊ EM PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO KHẮP ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CHUYẾN ĐI NÀY !!!

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/530914_4879310140087_700709707_n.jpg

Mình sẽ viết chi tiết bài hướng dẫn soạn đồ, các yêu cầu cần thiết và những góp ý về cung đường này cho các bạn nhanh thôi

fatjoe92
02-11-2012, 13:21
so_lonely2002: hôm qua em mới gọi cô chú xong anh àh.....em cũng biết cô chú lưu sđt vậy ha ha.....mà khùng vậy mới viết bài chi tiết cho ae ở đây dc chứ =))

Rubi1985
02-11-2012, 13:54
Vậy là cũng kết thúc chuyến đi, một hành trình chỉ dành cho những con người can đảm và quyết tâm cao độ như các bạn. Xin chúc mừng các bạn với thành công của cung đường này, quả thật tôi rất khâm phục các bạn. Nhìn cái bãi Rạng và cái điểm cực Đông lại nhớ chuyến chinh phục cực Đông vào tháng 7 vừa rồi và haha, người dẫn đường lúc đó cũng là chú Ba Thanh.
Cơ mà, các cậu không chụp coi cái cục inox nó còn hay mất nhỉ?

minhnhatvt22
02-11-2012, 16:29
Ôi nhìn ghiền quá đi mất :(, không biết em khi nào mới đi khám phá được như các anh nhỉ :-s, hình như đợt này các anh trong cùng nhóm ST của anh không cùng :D

Táo Cắn Dở
02-11-2012, 20:59
Vậy là cũng kết thúc chuyến đi, một hành trình chỉ dành cho những con người can đảm và quyết tâm cao độ như các bạn. Xin chúc mừng các bạn với thành công của cung đường này, quả thật tôi rất khâm phục các bạn. Nhìn cái bãi Rạng và cái điểm cực Đông lại nhớ chuyến chinh phục cực Đông vào tháng 7 vừa rồi và haha, người dẫn đường lúc đó cũng là chú Ba Thanh.
Cơ mà, các cậu không chụp coi cái cục inox nó còn hay mất nhỉ?

Coi hết bài viết em cũng thắc mắc sao không thấy cái chóp inox đâu hết như anh :D
Chắc là các anh em chỉ chú tâm vào chủ đề chính là kí sự quãng đường gian khổ thôi đó mà, cảm ơn các anh "Siu nhân" về những hình ảnh để em hình dung được rõ hơn về "thực tế ở Cực Đông" để mà biết lượng sức mình :D

so_lonely2002
02-11-2012, 21:46
Thì chắc máy ảnh hết pin rồi :D
Cập nhật hộ là đầu t10 vẫn còn thấy.

trangngochanh
02-11-2012, 22:14
Ngoài sức khỏe và kỹ năng phượt phải nói là quá phục ý chí của mọi người đã vượt qua con đường đau khổ để đi đến điểm hạnh phúc.
Nhìn con đường các bạn đã đi , đối với bản thân mình đó là con đường trong giấc mơ chứ ngoài đời thì bó tay bó chân. .

fatjoe92
02-11-2012, 23:26
Rubi1985 và xero: cái cục inox vẫn còn ngoài đó nhưng máy mình chụp hết pin rồi nên cũng không chụp được :(

minhnhatvt22: em thuộc bên Cap Saint Jack hả...:D. Mấy anh trong team ST không đi được vì bận h5oc cả rồi em àh, nếu mấy ảnh đi thì chắc tụi a đủ sức khám phá khúc ghềnh bên kia là đường về của cung này ^^

so_lonely2002: đúng như bác nói là máy em hết pin. bác add FB em đi hai ae nc chơi..:D

trangngochanh: khao khát đủ lớn thì làm được thôi bạn àh.....chỉ cần biết mình sẽ đi đến đâu :)

Kiên Tử Tế
02-11-2012, 23:33
Đây là cục inox tụi mình mang về dùm nè( 21/10) D:
http://ns7.upanh.com/b5.s33.d3/a4a656d9d0cf37738881a6f302a77fff_50526367.img0858. jpg (http://www.upanh.com/img_0858_upanh/v/3vyfeb5dfup.htm)

fatjoe92
03-11-2012, 10:31
Cảm ơn bác Kiên Tử Tế đã mang về giùm đoàn chúng em....cơ mà không có duyên gặp được bác trên Cực Đông thì cũng được gặp bác ở đây rồi,hehe

minhnhatvt22
03-11-2012, 22:16
minhnhatvt22: em thuộc bên Cap Saint Jack hả...:D. Mấy anh trong team ST không đi được vì bận h5oc cả rồi em àh, nếu mấy ảnh đi thì chắc tụi a đủ sức khám phá khúc ghềnh bên kia là đường về của cung này ^^



Dạ vâng ^^, TABTT a ^^

axionov_nd
06-11-2012, 00:52
Đầu bài viết em hóng phần hướng dẫn chi tiết và nhất là sự thật về chú Ba Thanh nhưng lại không thấy gì nữa hả các bác?

fatjoe92
08-11-2012, 01:20
Xin lỗi anh em, mấy bữa nay em bị tai nạn ngay tay nên không viết được, giờ mới viết cho anh em xem :):



Cung đường sẽ diễn ra như sau:
Đầm Môn=> Nhà chú Hai=> nhà ông Ba ( bãi Cỏ Ống)=> Suối Tôm=> Cực Đông

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Untitled-1.png



1/ Nhìn chung đường rừng khá dễ đi nhưng cũng không phải thuộc loại dễ nhai như nhiều bạn nghĩ nên cần có những lưu ý sau:

- Thời gian đi khoảng 4h

- Đây là kiểu rừng nhiệt đới như trong các cánh rừng khác ở Việt Nam nhưng nhiều cây gai, lùm bụi và dây leo

- Đoạn đường rừng hay có những cây mây gồm những cây gai nhỏ tua tủa sẽ móc vào quần áo hoặc balo kéo cho rách đồ, tệ nhất là rách hết luôn cả cái quần ( mấy bạn nữ chú ý)

- Khi đi mình sẽ phải vượt qua 5-6 ngọn núi nên cũng phải leo dốc ( khoảng 30 độ) liên tục hết đoạn này tới đoạn khác cực kì mệt nên các bạn nhớ chú ý sức khoẻ của mình trước khi đi

- Chú ý là khu rừng này rất nhiều rắn lục, hổ mang, cạp nong, hổ hành nên nhớ cẩn thận những bước chân và phía trên đầu mình….. Tin vui là số lượng mấy con này đang bị thợ săn đi chích điện mang về ngâm rượu nên cũng không đáng quan ngại cho lắm ^^

- Nếu như các bạn đang mò đường thì có 3 dấu hiệu chính để bạn nhận biết mình đi đúng đường riêng cho cung Cực Đông này:

+ Dấu phạt trên thân cây: đây là cách thường dùng nhất bởi dân đi rừng hay kiểm lâm để chống lạc đường. Thường thì người ta hay phạt 2 bên để khi có quay lại thì thấy dấu đường từ phía thứ 2 mà lần về. Nếu ở một ngã 3 thì hãy đi theo hướng cây bị phạt ^^

+ Ruy băng: trong lúc đi thì mình có có thấy chú Hai xác định lối đi tại một ngã ba bằng một đoạn ruy băng trắng cột trên một nhánh cây : một sợi thòng xuống đoạn mình đang đi, sợi kia chỉ đoạn đường cần phải đi…. Các bạn phải chú ý là nó khá nhỏ nên nhìn cho kĩ

+ Dấu sơn: có những dấu sơn đỏ chỉ đường của dân đi thu hoạch tổ yến của cty Yến Sào Khánh Hoà, nếu bạn thấy vệt sơn khác ( màu xanh) đừng đi theo vì đó là đường mòn giả

- Chú ý quan sát các con đường mòn và định hướng bằng la bàn, có những ngã rẽ bị che khuất bởi cây cối rậm rạp sẽ khí bạn lạc đượng nếu bạn đi thẳng

- Đôi lúc cũng sẽ có lúc đi hết đường rừng rồi băng qua một đoạn đường đất sa mạc rồi lại chui vào rừng tiếp nên khi tìm đường mòn khá vất vả nếu bạn không biết chính xác nó ở đâu, hãy sử dụng giác quan và la bàn của mình để tìm kiếm , chúc may mắn ^^

2/Nếu bạn đi đường ghềnh thì như thế này:

- Cố gắng trong team phải có từ 2 thằng sức khoẻ tốt nhất mở đường, trong đó nên có 1 tay biết leo núi đá tốt, không thì sẽ kẹt lại ở những đoạn rất khó đòi hỏi kĩ thuật và sự liều lĩnh cao

- Nếu thấy những tảng đá quá cao ( 5m,10m,15m) thì đừng nản, luôn có những đường vòng để bọc qua nó

- Cố gắng đi đường hốc để xuống đường ghềnh chứ đừng ham leo lên núi quá, có những chỗ chỉ có đi sát biển mới qua được, vả lại như vậy đỡ hao sức hơn

- Phải để hai tay hoàn toàn rảnh để bám đá, những cú trượt chân bất ngờ vẫn luôn xảy ra trong những lúc ít thận trọng nhất

- Nên mang theo dây để leo và kéo đồ lên ở những khúc cao hoặc khó, một điều chắc chắn là balo khi bạn đi về sẽ rách và te tua nên cũng đừng tiếc làm gì nữa

- Lợi dụng những hốc đá bự tạo bóng râm để nghỉ ngơi, đừng nghỉ giữa đá vì sẽ làm bạn mất nước. Tuy nhiên những hốc đá trong rừng cũng nên chú ý vì thường có rắn trong đó, bạn sẽ không bao giờ ngờ được thứ gì sau cục đá đâu, nhất là trong rừng

Nếu gặp nạn hãy gọi số này cho chú Hai nói rõ bạn ở đâu....vì ông ấy sẽ không bỏ rơi bạn đâu :): 01662037427


3/Những thứ bạn nên mang theo khi đi Cực Đông:
-Dao
-Dây
-Bình nước
-La Bàn
-GPS/ Bản Đồ
- Kính râm
-Găng tay
-Nón tai bèo
- Túi cứu thương
-- Quần áo tay dài càng dày càng tốt , nên độ thêm mấy lớp vải ngay phần mông và 2 đùi

Lúc đi hãy đi xe Quang Hạnh,nói đến thị trấn Đầm Môn khoảng 220k. Lúc về thì ráng lết ra Vạn Giã (cách 40km) hoặc kêu xe Quang Hạnh đón :).

P/S: trong bài này em xin không nói những thông tin nào nữa về ông Ba Thanh, như vậy chỉ gây mất lòng mấy anh em trên này thôi. Tuy nhiên em phải công nhận là chất lượng phục vụ của bên chú Hai phải nói là tuyệt cú mèo mà giá rất rất rẻ nữa, bữa có nghe chú nói đoàn nào về nhà chú 3 ngày 2 đêm ăn hải sản nứt bụng lun mà 1 ngừoi chỉ 200k thôi, nếu đi lại mình vẫn sẽ ghé nhà chú Hai nghỉ dưỡng. Mình hi vọng mấy anh em có sự lựa chọn đúng đắn ^^

Số Điện Thoại Của Chú Hai: 01662037427 (nhớ gọi trước vài ngày nhá)


Chúc các bác đi thượng lộ bình an, hãy liên lạc em qua FB bên dưới nếu các bác cần tư vấn địa hình kĩ lưỡng ^^

TigerBaby
09-11-2012, 14:54
Thứ 7 này mình ra thăm cô chú nè,chắc chắn sẽ lôi chuyện 5 đứa rách quần ra 8 hahaha.

langtulangdu
09-11-2012, 21:52
Thx e nhiều nhé, a có mua thuốc nhỏ mắt vs hộp dầu cá, thêm hộp mutilvitamin centrum sliver tặng cô chú nữa mà t12 mới sắp xếp về thăm được.
Thì a gọi điện hỏi thăm chú khoe dẫn 5 thằng quần rách te tua về đấy, nên mới biết vụ quần rách mà =)) A cũng đi mất 1 cái quần ngố + 1 quần chíp vì đoạn này, rách te tua hết phần mông =))

Chào bạn, mình cũng đang ấp ủ đua đòi làm một chuyến cực đông cuối tháng 12, bạn cho mình xin cái số phone (quăng vào inbox) để mình liên lạc xin thông tin nhé, cám ơn trước :D

herrlee
15-11-2012, 09:40
Mình đọc về chuyến đi của các bạn, khâm phục sự kiên trì và tinh thần chấp nhận gian khổ để thử thách... Bọn mình cũng ra Mũi Đôi dịp đầu tháng 8 bằng đường bộ nhưng đi xuyên rừng nhiều và gói trọn chuyến đi có khoảng 24h...
Kinh nghiệm cho các bạn đi tiếp ra Mũi Đôi và du lịch mạo hiểm nói chung là cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ và luôn phải có người dẫn đường.
Có thể nói trong 4 cực đất liền Việt Nam thì Cực Đông thật là điểm thách thức chúng ta nhất! Chúc các bạn có nhiều niềm vui!

Các bạn đi tới Mũi Đôi xin update giúp ảnh và phản ánh tình hình về Chóp Mũi Đôi với nhé! Xin cảm ơn mọi người!
Link tại đây https://www.phuot.vn/threads/55123-Ch%C3%B3p-M%C5%A9i-%C4%90%C3%B4i-(update)?p=758080#post758080


Đầu bài viết em hóng phần hướng dẫn chi tiết và nhất là sự thật về chú Ba Thanh nhưng lại không thấy gì nữa hả các bác?

Về vợ chồng anh Ba Thanh thì mình cũng có suy nghĩ tích cực hơn! Nhiệt tình và là người thông thạo địa hình nơi đây. Bọn mình cũng đã tìm hiểu thêm từ các anh em đồn biên phòng ở đây nên đã lựa chọn anh ấy dẫn đường... Còn đường rừng, đặc biệt là tụi mình đi trong đêm tối, có lúc anh ấy cũng không thể nhận được những con đường ở nơi đây...Trong chuyến đi, bọn mình tiếp xúc với anh, chị và càng cảm phục tấm lòng và nỗi gian khổ của những con người nơi xứ này và tôn trọng anh ấy...

bnhungvn
15-11-2012, 15:37
Nhìn con đường bạn đi thật hãi minh chắc không đủ sức mà đi đường này rồi.

TigerBaby
16-11-2012, 01:17
Không post được hình nhưng cái chóp vẫn ở đó.Chỉ có lá cờ là chuyển thành màu cam rồi.Nắng làm bạt màu nhanh quá.Cập nhật ngày 11/11/2012

fatjoe92
23-11-2012, 13:56
Thực sự mình nghĩ các bạn chỉ cần lập kế hoạch thật kĩ càng và chọn lựa đúng người đi tỏng team của mình thì chuyến đi sẽ thành công thôi mà :D

Xedaumalai
27-11-2012, 12:00
Kiên Tử Tế: vậy hả.....đó là nhóm mình đó bạn ơi ^^. Trong lúc cắm trại tại Suối Tôm thì thấy có đèn ở giữa ngọn núi chiếu xuống. Tụi mình có bẻ cây phát sáng quơ tín hiệu cho các bạn thấy nữa tại tụi mình nghĩ chắc có đoàn nào đó đi lạc rừng ban đêm nên để đèn cho định hướng tìm chỗ xuống, ai dè mấy bạn đi lun.....:P

so_lonely2002: nát bét 5 cái quần do cà vào đá quá nhiều...:P.... 2 cái rách hơn giẻ (lộ hàng hết trơn), 2 cái rách 2-3 lỗ bự bằng bàn tay còn cái còn lại thì quăn lun.......=))
=)),,,,,,,,,,hahaha!

jin2y
12-12-2012, 02:04
Phải dũng cảm và quyết tâm như 5 cậu này chứ;) Mình mới chỉ tới Hải Đăng Đại Lãnh, hi vọng sẽ có lần được tới Mũi Đôi như các bạn.

Tiểu Long
16-12-2012, 18:07
Phong trào hướng đạo sinh của mình ngày trước cũng rầm rộ lắm, cơ mà vì lý do dấm dớ gì liên quan tới chính trị lên dẹp hết, tới giờ chỉ còn manh nha và tự phát thôi, mình cũng thích đi những chuyến phượt mang tính gian khổ, hành xác chút như vầy, cũng có thể tại tính cách thân lừa ưa nặng, quẳng vào trong điều kiện hiểm nghèo thì lại càng mạnh mẽ, phát huy được sở trường =).
Tiếc là bạn ở trong HCM nhỉ, mình thì lại ở HN nên không hội ngộ được với nhau rồi :(

Chuyến đi hay lắm, cơ mà mình thích đoạn về chú Hai hơn :LL, thích kiểu người nhân nghĩa và sống tình cảm như vầy lắm. :D

fatjoe92
07-01-2013, 19:33
Một cái chào ba ngón dành cho anh ạ ^^. Chắc anh cũng lớn tuổi lắm rồi nên mới biết HĐ từ thời xa xưa đung không ạ :). Em nghĩ em đi chuyến này thành công một phần là do trúng ngay sở trường của em là thích leo trèo mấy vách đá khó nhằn ấy ạ. Dù gì thì cũng rất mừng là kể từ ngày lên trên phuot mình đây em gặp nhiều anh em "chào ba ngón" như anh đấy ạ ^^

single2010
08-01-2013, 13:24
mình cũng đang mong chinh phục cực đông.
cố gắng cập nhật thật nhiều để có tư liệu.
hy vọng tháng 3/213 sẽ đạt được ah

single2010
08-01-2013, 13:45
đọc tới đây mà thấy ghê quá.
sinh nghề thì tử nghiệp nhưng không ngờ đi phượt cũng có khả năng đó nữa

newsunvn
15-01-2013, 13:53
Haha, đọc hết chuyến đi của các bạn thì thấy chú Hai lưu số của các bạn là "5 thằng khùng" cũng có lý :D. Nhưng thật lòng là cũng rất thích cách các bạn tự tạo cho mình hướng đi mới. Có điều là cách các bạn đi khá nguy hiểm, may mà không gặp bất trắc gì. Chúc mừng các bạn đã có chuyến đi thành công nhé.

diepdc
16-01-2013, 11:39
Hehe. hay thiệt. trong đoàn có bạn tuấn nhìn như người Trung Quốc thật :D

fatjoe92
27-01-2013, 12:33
haha, ban đầu bên Biên ph2ong tưởng bạn ấy từ Campuchia đấy :))

sam_korea108
28-01-2013, 12:46
Cảm ơn chủ top vì bài viết chi tiết và hay quá. tầm cuối tháng 3 mình đang có ý định đến với Cực Đông, nhưng chắc chọn cung đường hợp lý hơn cho thời gian 2 ngày và phù hợp với sức khỏe của nữ hơn, hì hì

hoalucbinh
28-01-2013, 16:15
Hôm nay mình đọc 1 lèo cả hành trình của bạn, cám ơn bạn!...... mới đọc mình cứ nghĩ như bao chuyến Cực Đông khác mà thôi, nhưng càng đọc thì càng bị hút vào bởi các bạn đi ko cần dẫn đường như mn thường nói là đi theo niềm tin, mình mê cái thể loại này lắm, nhưng mình là con gái và 1 phần nữa là sức khỏe ko được tốt nên chỉ phượt những nơi vừa sức thôi mình chỉ dám leo Chứa Chan thôi còn nhìn những chuyến Cực Đông bằng ánh mắt thèm thuồng. Bài của bạn rất là chi tiết đầy đủ cho mọi người tham khảo và lượng sức mình ......còn mình sẽ cố gắng tập thể lực để năm sau có thể làm 1 chuyến Cực Đông trãi nghiệm thực chứ ko trên hình ảnh nữa....
Một lần nữa cám ơn bạn nhé bạn đã cho mọi người cảm nhận được những hình ảnh và cảm giác chân thật nhất.

luongnad
28-01-2013, 16:20
TABTT :) ... và mình rất thíc phượt :D

earth2012
29-01-2013, 10:11
Cái team này tuyệt thật :D Chuyến đi thì cực kỳ thú vị :))
Cảm ơn đã chia sẻ :D

fatjoe92
28-02-2013, 08:56
cập nhật cho mấy anh chị em là đồ ăn nhà chú Hai bắt đầu đa dạng và ngon hơn, ai đi nhớ gọi cô chú nhé ^^

the86_nh
05-03-2013, 14:04
thật đáng hâm mộ các bác..mình cũng muốn thử sức như vậy nhưng k có dịp và team
nên đành ngậm ngùi xem hànht trình = ảnh vậy

hamain
06-03-2013, 09:12
Đọc xong bài mà thấy tim đau quá: Đau vì hồi hộp và đau vì nôn nao cũng muốn chinh phục cực Đông sắp tới
Rất cám ơn vì đã chia sẽ thông tin, kinh nghiệm
Chúc mừng bạn có những trải nghiệm tuyệt với
Keep moving :)

bigsiu80
08-03-2013, 09:27
Đọc xong phê quá mà ko dám đi theo đường này đâu. Nhóm mình toàn nữ thôi. Với lại có 1 lý do to đùng nữa là hầu như ai cũng chân ngắn và không biết bơi. :)
Nhóm mình 22/3 này trek Cực Đông theo đường rừng. Cũng đã hẹn chú Hai đón rồi.
Cảm ơn những hình ảnh đẹp và những cảm xúc dạt dào mà bài viết của các bạn đã mang lại.

CaVicu
26-03-2013, 16:41
Đã đọc và nghiền ngẫm từng câu từng chữ...
Hi vọng cuối tuần này mình sẽ chinh phục được Cực Đông như các bạn...
Một lần nữa xin cảm ơn

Trần Bảo Cầm
25-04-2013, 13:01
Hí hí thích cái đoạn "5 thằng quần rách te tua" quá! Like mạnh luôn! :D

vietnam3979
02-05-2013, 10:56
5 thằng khùng lên báo
http://muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/2013/3-5/54434/
Đợt 19/4/2013 ra Cực Đông cũng ngồi uống rượu đêm với chú tại bãi Rạng được nghe chú Hai nhắc đến nhóm 5 thằng khùng này
...

Una
11-06-2013, 23:47
Mới đi hôm 7 8 9 Tháng 6 về. Giai thoại 5 thằng khùng vẫn còn vang mãi về sau. Chú Hai nói các bạn mới ghé về thăm chú, và nghe đâu bạn Tuấn mập lắm, giờ nhảy ghềnh không nổi phải ko? hehe, đùa thôi.

Chú vẫn khỏe, tuần đều đều 4 5 đoàn khách. Nước thì cô chú trữ khá đầy đủ, suối, revive, bò húc để mọi người có nhu cầu thì lấy thêm.
Cô chú nhiệt tình, coi như con cháu trong nhà.
Hẹn ngày tái ngộ cô chú! Và cảm ơn Thread các bạn đã tạo cảm hứng cho đoàn mình!

Thân!

sansmemoire
12-06-2013, 00:56
Quá đỉnh "5 thằng khùng" ạ, nghe mọi người Trekk cực đông nhiều rồi, nhưng không ngờ lại có cung đường gian khổ như thể, có lẽ tới thời điểm này mới chỉ có "5 thằng khùng" làm được thôi.

Plutoid
12-06-2013, 02:32
Cho mình hỏi cái, Đi cực Đông thế này mình có cần phải tới đồn biên phòng xin phép ko? Vì mình thấy có nhiều đoàn trekk ra khu vực biên giới hay gặp vấn đề với mấy chú biên phòng rồi.

fatjoe92
14-06-2013, 12:15
Thực ra là có đấy bác ạ, vì đó là khu ranh giới biển nên các anh biên phòng phải giữ để tránh "người lạ'' vào đấy ạ. Nếu gặp mấy anh biên phòng thì kinh nghiệm của mình là nên tặng họ mấy bao thuốc hoặc đồ gì đó tiện dụng, mấy ảnh suốt ngày canh giữ ở đó cũng cực khổ lắm chứ đâu sướng gì, với lại thuốc thì giúp họ ấm hơn khi canh đêm rất nhiều đấy...:). Cảnh báo cho các bạn là đang vào mùa biển động lớn nên đi cẩn thận hơn ^^

Plutoid
18-06-2013, 15:18
Vừa đi cực Đông 5 ngày về, định đi giống mấy bác mà tới bãi yến sào thì bó tay nên quay lại tìm đường rừng đi. mình có dịp gặp chú Hai, nghe chú kể khá nhiều về các bác. Thấy chú Hai rất thẳng thắn, nhiệt tình và tốt bụng, biết mình đi lần đầu nên chú chỉ đường đi rất chi tiết sợ mình bị lạc.
Lúc đi thì cũng có đi qua nhà chú Ba gặp anh lớn con chú Ba, cũng hỏi được đường đi rừng và xin được nước mưa uống, thấy anh này cũng nhiệt tình, còn mời mình ăn trưa nữa. Chú Ba thì có gặp ở bãi Rạng đang dẫn 2 đoàn đi, hỏi chuyện thì thấy chú cũng vui tính.

linhhoncatbui
19-06-2013, 00:39
Chúc mừng chuyến đi đã thành công mỹ mãn. Đã 1 lần hăm he nhưng vẫn chưa làm được. Ước gì mình dc như anh ấy

oOwindOo
26-06-2013, 11:29
đó giờ em toàn phượt = xe máy mà đã đuối rồi, thật ngưỡng mộ mấy Bác.

cobekieuki277
08-10-2013, 08:11
Xin lỗi anh em, mấy bữa nay em bị tai nạn ngay tay nên không viết được, giờ mới viết cho anh em xem :):



Cung đường sẽ diễn ra như sau:
Đầm Môn=> Nhà chú Hai=> nhà ông Ba ( bãi Cỏ Ống)=> Suối Tôm=> Cực Đông

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Untitled-1.png



1/ Nhìn chung đường rừng khá dễ đi nhưng cũng không phải thuộc loại dễ nhai như nhiều bạn nghĩ nên cần có những lưu ý sau:

- Thời gian đi khoảng 4h

- Đây là kiểu rừng nhiệt đới như trong các cánh rừng khác ở Việt Nam nhưng nhiều cây gai, lùm bụi và dây leo

- Đoạn đường rừng hay có những cây mây gồm những cây gai nhỏ tua tủa sẽ móc vào quần áo hoặc balo kéo cho rách đồ, tệ nhất là rách hết luôn cả cái quần ( mấy bạn nữ chú ý)

- Khi đi mình sẽ phải vượt qua 5-6 ngọn núi nên cũng phải leo dốc ( khoảng 30 độ) liên tục hết đoạn này tới đoạn khác cực kì mệt nên các bạn nhớ chú ý sức khoẻ của mình trước khi đi

- Chú ý là khu rừng này rất nhiều rắn lục, hổ mang, cạp nong, hổ hành nên nhớ cẩn thận những bước chân và phía trên đầu mình….. Tin vui là số lượng mấy con này đang bị thợ săn đi chích điện mang về ngâm rượu nên cũng không đáng quan ngại cho lắm ^^

- Nếu như các bạn đang mò đường thì có 3 dấu hiệu chính để bạn nhận biết mình đi đúng đường riêng cho cung Cực Đông này:

+ Dấu phạt trên thân cây: đây là cách thường dùng nhất bởi dân đi rừng hay kiểm lâm để chống lạc đường. Thường thì người ta hay phạt 2 bên để khi có quay lại thì thấy dấu đường từ phía thứ 2 mà lần về. Nếu ở một ngã 3 thì hãy đi theo hướng cây bị phạt ^^

+ Ruy băng: trong lúc đi thì mình có có thấy chú Hai xác định lối đi tại một ngã ba bằng một đoạn ruy băng trắng cột trên một nhánh cây : một sợi thòng xuống đoạn mình đang đi, sợi kia chỉ đoạn đường cần phải đi…. Các bạn phải chú ý là nó khá nhỏ nên nhìn cho kĩ

+ Dấu sơn: có những dấu sơn đỏ chỉ đường của dân đi thu hoạch tổ yến của cty Yến Sào Khánh Hoà, nếu bạn thấy vệt sơn khác ( màu xanh) đừng đi theo vì đó là đường mòn giả

- Chú ý quan sát các con đường mòn và định hướng bằng la bàn, có những ngã rẽ bị che khuất bởi cây cối rậm rạp sẽ khí bạn lạc đượng nếu bạn đi thẳng

- Đôi lúc cũng sẽ có lúc đi hết đường rừng rồi băng qua một đoạn đường đất sa mạc rồi lại chui vào rừng tiếp nên khi tìm đường mòn khá vất vả nếu bạn không biết chính xác nó ở đâu, hãy sử dụng giác quan và la bàn của mình để tìm kiếm , chúc may mắn ^^

2/Nếu bạn đi đường ghềnh thì như thế này:

- Cố gắng trong team phải có từ 2 thằng sức khoẻ tốt nhất mở đường, trong đó nên có 1 tay biết leo núi đá tốt, không thì sẽ kẹt lại ở những đoạn rất khó đòi hỏi kĩ thuật và sự liều lĩnh cao

- Nếu thấy những tảng đá quá cao ( 5m,10m,15m) thì đừng nản, luôn có những đường vòng để bọc qua nó

- Cố gắng đi đường hốc để xuống đường ghềnh chứ đừng ham leo lên núi quá, có những chỗ chỉ có đi sát biển mới qua được, vả lại như vậy đỡ hao sức hơn

- Phải để hai tay hoàn toàn rảnh để bám đá, những cú trượt chân bất ngờ vẫn luôn xảy ra trong những lúc ít thận trọng nhất

- Nên mang theo dây để leo và kéo đồ lên ở những khúc cao hoặc khó, một điều chắc chắn là balo khi bạn đi về sẽ rách và te tua nên cũng đừng tiếc làm gì nữa

- Lợi dụng những hốc đá bự tạo bóng râm để nghỉ ngơi, đừng nghỉ giữa đá vì sẽ làm bạn mất nước. Tuy nhiên những hốc đá trong rừng cũng nên chú ý vì thường có rắn trong đó, bạn sẽ không bao giờ ngờ được thứ gì sau cục đá đâu, nhất là trong rừng

Nếu gặp nạn hãy gọi số này cho chú Hai nói rõ bạn ở đâu....vì ông ấy sẽ không bỏ rơi bạn đâu :): 01662037427


3/Những thứ bạn nên mang theo khi đi Cực Đông:
-Dao
-Dây
-Bình nước
-La Bàn
-GPS/ Bản Đồ
- Kính râm
-Găng tay
-Nón tai bèo
- Túi cứu thương
-- Quần áo tay dài càng dày càng tốt , nên độ thêm mấy lớp vải ngay phần mông và 2 đùi

Lúc đi hãy đi xe Quang Hạnh,nói đến thị trấn Đầm Môn khoảng 220k. Lúc về thì ráng lết ra Vạn Giã (cách 40km) hoặc kêu xe Quang Hạnh đón :).

P/S: trong bài này em xin không nói những thông tin nào nữa về ông Ba Thanh, như vậy chỉ gây mất lòng mấy anh em trên này thôi. Tuy nhiên em phải công nhận là chất lượng phục vụ của bên chú Hai phải nói là tuyệt cú mèo mà giá rất rất rẻ nữa, bữa có nghe chú nói đoàn nào về nhà chú 3 ngày 2 đêm ăn hải sản nứt bụng lun mà 1 ngừoi chỉ 200k thôi, nếu đi lại mình vẫn sẽ ghé nhà chú Hai nghỉ dưỡng. Mình hi vọng mấy anh em có sự lựa chọn đúng đắn ^^

Số Điện Thoại Của Chú Hai: 01662037427 (nhớ gọi trước vài ngày nhá)


Chúc các bác đi thượng lộ bình an, hãy liên lạc em qua FB bên dưới nếu các bác cần tư vấn địa hình kĩ lưỡng ^^

có phải các bác mới đi chung đoàn SG - BD ngày 5,6/10 vừa rồi ko ạ vì e thấy có bác nhìn quen ạ

amy_311
17-10-2013, 18:46
Hành trình gian khổ nhưng cảnh thì đúng là đẹp mê hồn ;)

Tetsudk
28-10-2013, 14:46
Em có chút ý kiến nhỏ mọn thế này :
- Mấy bác có thể gỡ mấy tấm hình chụp nhà chòi canh của mấy anh bên Yến Sào ở Bãi Cỏ Ống được không ạh, đây là hình có yêu cầu không đăng tải, mấy bác đăng thế này lỡ có sếp nào bên đó vật vờ qua đây thì không hay cho mấy anh ây chút nào, mấy bác tới đó mà không thấy dòng chữ "khu quốc cấm" sao, mấy anh ấy có quyền đuổi mấy bác ra khỏi khu vực đó chứ.
- Với thứ nữa là về những con đường mòn có ở khu vực đó đâu phải chỉ mỗi chú Ba Thanh tạo ra ,đâu phải chủ ý của chú ấy, chú ấy là thợ săn, cả vùng núi ấy là của chú ấy, qua lại nhiều thì thành đường mòn thôi, rồi còn dân tình đi lại nữa ai mà biết có ai ở đó,có nhiều đoàn đi lạc rồi cũng thành đường mòn, mà chúng ta đi lạc là do chúng ta chứ đâu phải do người khác, nào là những xì mát phôn, gi pi át, định vị vệ tinh rùi gì gì đó rất nhiều công cụ hỗ trợ, chúng ta là dân tứ xứ tới thấy có đường là đi chứ biết cái gì đâu nào.
- Còn chuyện tiền bạc, ko nói chuyện tâm hay ko tâm gì nhé, ở đây là thấy hợp lý, chấp nhận là đập thôi, đâu phải ai cũng tràn trề sức khỏe như mấy chú đâu nào, lỡ đi đoàn đông gái trai lẫn lộn sức khỏe ko ai biết ba lô quá nặng với sức người thì có cái giá nào hợp lý cho sự sung sướng chứ, mắc chỗ này thì kiếm chỗ khác rẻ hơn, đâu ai bắt được bạn phải lấy cái bạn ko ưng chứ.
Vài dòng vậy thui, hồi trẻ anh cũng như mấy chú, năm nay anh 26t nhưng anh hết sức để theo cái thể loại hành xác tột cùng kiểu này ùi, giờ anh theo hưởng thụ có chọn lọc thui.
Anh cũng đi cực đông ùi nhưng đi cung Hố Na thui ko đi cung bên nhà chú Ba thanh, đi 2 lần rùi chưa chinh phục được, vẫn còn muốn đi thêm lần nữa nhưng cái mà làm anh thấy thích trở lại đó nhất là con người ở đó, chân chất, thật thà, anh uống rượu với chú ba mấy lần ùi, dù sao cũng là cuộc sống thôi nhưng sự lựa chọn là của mình.

mình đồng ý chú Ba là thợ săn ở vùng ấy, nhưng ko có luật nào nói vùng rừng núi ấy là của chú Ba Thanh đâu nhé bạn, chuyện đi lạc thì nhóm mình đã từng chứng thực, chuyện đã lâu rồi. giờ kể ra cũng chỉ là nói thôi.

nhóm mình ra đó lần đầu tiên, tự đi--> thất bại, lần thứ 2: tự đi theo con đường cũ, bị lạc và phát hiện con đường cũ bị lấp cành cây, gai, và có tầm 3 hay 4 con đường mới nhưng không dẫn tới đâu.
trà dư tửu hậu biết đâu mà lần, mà thôi dù sao thì mình cũng không ghét chú Ba. giờ mình muốn đi thì chả ai rào được đường nữa

Tetsudk
28-10-2013, 14:58
đọc xong hành trình của nhóm bạn mình rất hâm mộ, chắc lần sau mình làm một chuyến xem sao. đi đường mòn mãi chán rồi. mình cũng nghe cô chú nhắc tới nhóm 5 bạn luôn, hehe!

baodem1980
22-11-2013, 11:07
Em có chút ý kiến nhỏ mọn thế này :
- Mấy bác có thể gỡ mấy tấm hình chụp nhà chòi canh của mấy anh bên Yến Sào ở Bãi Cỏ Ống được không ạh, đây là hình có yêu cầu không đăng tải, mấy bác đăng thế này lỡ có sếp nào bên đó vật vờ qua đây thì không hay cho mấy anh ây chút nào, mấy bác tới đó mà không thấy dòng chữ "khu quốc cấm" sao, mấy anh ấy có quyền đuổi mấy bác ra khỏi khu vực đó chứ.
- Với thứ nữa là về những con đường mòn có ở khu vực đó đâu phải chỉ mỗi chú Ba Thanh tạo ra ,đâu phải chủ ý của chú ấy, chú ấy là thợ săn, cả vùng núi ấy là của chú ấy, qua lại nhiều thì thành đường mòn thôi, rồi còn dân tình đi lại nữa ai mà biết có ai ở đó,có nhiều đoàn đi lạc rồi cũng thành đường mòn, mà chúng ta đi lạc là do chúng ta chứ đâu phải do người khác, nào là những xì mát phôn, gi pi át, định vị vệ tinh rùi gì gì đó rất nhiều công cụ hỗ trợ, chúng ta là dân tứ xứ tới thấy có đường là đi chứ biết cái gì đâu nào.
- Còn chuyện tiền bạc, ko nói chuyện tâm hay ko tâm gì nhé, ở đây là thấy hợp lý, chấp nhận là đập thôi, đâu phải ai cũng tràn trề sức khỏe như mấy chú đâu nào, lỡ đi đoàn đông gái trai lẫn lộn sức khỏe ko ai biết ba lô quá nặng với sức người thì có cái giá nào hợp lý cho sự sung sướng chứ, mắc chỗ này thì kiếm chỗ khác rẻ hơn, đâu ai bắt được bạn phải lấy cái bạn ko ưng chứ.
Vài dòng vậy thui, hồi trẻ anh cũng như mấy chú, năm nay anh 26t nhưng anh hết sức để theo cái thể loại hành xác tột cùng kiểu này ùi, giờ anh theo hưởng thụ có chọn lọc thui.
Anh cũng đi cực đông ùi nhưng đi cung Hố Na thui ko đi cung bên nhà chú Ba thanh, đi 2 lần rùi chưa chinh phục được, vẫn còn muốn đi thêm lần nữa nhưng cái mà làm anh thấy thích trở lại đó nhất là con người ở đó, chân chất, thật thà, anh uống rượu với chú ba mấy lần ùi, dù sao cũng là cuộc sống thôi nhưng sự lựa chọn là của mình.


Móa ! 26 tuổi mà đã du lịch chọn lọc rồi ! Chắc mới chuyển giới tính !

tudo-tutai
24-11-2013, 10:29
Đọc bài này phải nói là hay! Chuyến đi mang tính khám phá, thử thách. Hoan hô các bạn.
Chủ bài có khiếu viết văn, mình đã đọc bài núi Dinh gặp ma ma của chủ thớt. Tuyệt!
Có lời này chia sẽ cùng chủ bài viết:
Các bạn hoc được nhiều kỹ năng,nên thích mạo hiểm khám phá, điều này rất tốt và hoan nghênh.
bên cạnh đó các bạn nên chú ý an toàn cho bản thân, mình hình dung được mức độ khó khăn các bạn đã qua. giữ an toàn đến cuối cùng là mục tiêu chuyến đi.
chúc các bạn thành công trong các chuyến khác.

Katie
21-12-2013, 16:12
Mê cực Đông từ lúc xem chương trình trên VTV vài tháng trước ( đoàn đó cũng nhờ chú Hai dẫn ). Giờ đọc bài của mấy b trẻ này mà mê mẩn quá , nhưng tự lượng sức con gái chắc chả bao h leo đc cái cung này đâu. Tháng 5 tới mình đã có plan trek cực Đông , xin hỏi mấy bạn là đường rừng có hay gặp mấy em họ rắn rết ko ( ko sợ ma quỷ , khó khăn j chỉ sợ rắn thôi ak :(

Asia
23-12-2013, 15:19
Khâm phục các bạn trẻ. Nhìn hình mà thèm thiệt ;)

gargoo
16-02-2014, 00:22
Hôm nay đọc được bài này của mấy em, nó cứ cuốn hút muốn đọc hết cho bằng được dù đã rất buồn ngủ.
Đọc xong, lại thèm được cảm giác du lịch bụi, khám phá. cám ơn bài viết đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Có cơ hội nhóm em thử làm 1 chuyến chinh phục núi Chúa - Phan Rang, cũng rất hấp dẫn và sẻ có nhiều trải nghiệm thú vị.
Nghe nói về cực Đông hoài, nhưng chưa muốn đi, đọc xong bài này, chắc chắn sẽ đi trong thời gian sớm nhất.
Thanks '5 thằng khùng'.

tranpcuong19
16-02-2014, 09:25
Hàng hot quá, giá có tốt không bác. Cho em báo giá mấy mã đồ lót với. Em cũng đang đi buôn loại này. nhà bác ở đâu vậy

Blue-sabbath
22-02-2014, 09:06
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Facebook/Thm%20him%20Cc%20ng%20%20hnh%20trnh%20gian%20kh%20 %20mu%20%20y%20hn%20xui/598852_4879070134087_61498332_n.jpg

[/COLOR][/U][/B]
Nhìn hình này mà mê mẩn!

transon_travel
22-02-2014, 12:44
Chúc mừng các bạn chinh phục Cực Đông thành công!

Hôm nay mới đọc bài viết của các bạn, đợt tụi mình đi 30/4/2013 = đường rừng, cũng tự tìm đường kết hợp nhòm bản đồ, rồi cũng mò ra được Cực Đông, gian khổ cũng nhiều, nguy hiểm tới tính mạng cũng có ( mình bị tụt huyết áp do không quen khí hậu và do đạp xe nên sức khỏe nhanh xuống), vượt qua rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi, duy chỉ có 1 thắc mắc là tại sao nhiều RÁC quá.

Nói thêm về chú Hai, tốt như cha mẹ đẻ vậy, tụi mình không có đặt cơm, khi về đến nhà chú Hai người mệt lả đi. Cô chú mời mấy đứa bữa cơm hôm đó, bữa đó ở Hà Nội đến tiền triệu quá, cô chú chỉ tính tiền nước uống.

Có bạn nào ngoài Hà Nội đợt tới trek cực Đông thì cho mình gửi mấy tấm hình và chút quà ngoài Bắc vào trong biếu cô chú vs!

kjzone
23-02-2014, 19:33
nể quá.thấy gian nan,nhưng đi phải đông đông như rứa thì còn đi nổi.

muidoicucdong
09-07-2015, 09:24
09-07-2015, 09:01
mình chia sẽ một chút kinh nghiệm cho mấy bạn đi cung cực đông này nha .mấy bạn đi như vậy là chi phí quá cao rồi,đi ra tới nhà chú hai châu mà vẫn lấy tiền dẫn đường 500k à..mình có biết một anh là dân bản địa ở đó,đưa đón tận nơi từ đầm môn luôn cũng khoảng 5_600k một đoàn dành cho 10_12 người thôi.còn tàu thì chở từ Bãi Rạng về tới Đầm Môn chỉ có 1tr5 một vòng.một vòng ngược lại từ Đầm Môn ra Bãi Rạng cũng 1tr5 ..còn ăn trưa bình dân thì 40k/phần..có hải sản kèm theo thì 50k .....(70k như chỗ kia thì chết mất)mà nay tại Bãi Rạng có bán đồ hải sản,,nước ướp lạnh,,,cho thuê tàu thuyền,,liều,,,mà thuyền ở chỗ anh ấy thì đưa đón tận đầm môn...giá cả hữu nghị,,có thể thương lượng tùy theo hoàng cảnh mấy bạn nữa,ko nhất thiết phải đủ tiền mới đi được,,,,,,,(Bãi Rạng là điểm dừng chân lý tưởng nhất,,cát trắng sạch sẽ,,,cần mua gì là có ngay,(nay mấy bạn đi chỗ chú hai thì chú ko cho mấy bạn nghĩ ở đó nữa rồi,,,tới một chỗ gọi là ngủ tra tấn...hihi )mình cho mấy bạn số của anh ấy để tham khảo nha........0971 629 404 mình chia sẽ mấy bạn nhiêu đây thôi,khi nào mấy bạn đi rồi sẽ biết...

nguyentuyenduc
29-10-2015, 01:11
Giờ mới đọc được bài viết của các bác. Cung đường kích thích quá ạ. Cuối tháng 8 vừa rồi em cũng trek cực Đông 1 mình, ko thuê poster. Đi đường truyền thống thôi ạ, cơ mà cũng đủ phê. May mắn không bị lạc đường :)
Phi xe máy gần tới Đầm Môn thì mới nhớ ra không rút tiền, trong ví còn đúng 352k... Trek xong vẫn thừa :)))

fatjoe92
27-12-2015, 23:13
Nick muidoicucdong do một tay tên Thi lập làm ăn thất đức, chuyên lừa đảo các phượt thủ nói là giá rẻ hơn này nọ nhưng tàu thuyền mắc hơn đến 300k- 500k một chuyến. Đồ ăn rất mắc và cực kỳ tệ. Cung cách đối xử với dân bản địa và khách như côn đồ. Ngoài ra hắn còn dựng chòi ngay tại bãi Rạng chuyên môn xả rác, viết chữ tầm bậy lên các tảng đá thiên nhiên phá huỷ cảnh quan. Xin cảnh giác rằng ngoài chú Hai Châu và chú Ba ra thì tất cả những tay dẫn địa phương khác đều ăn theo và đều mang tính côn đồ khi bị phản ứng. Xin anh chị em hãy cẩn thận !!! Khôi.