PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Một chuyến đi tự túc – Châu Âu tháng 7/2012



Pages : [1] 2

HaHoi
26-10-2012, 18:54
Để có chuyến đi này, gia đình tôi hai vợ chồng cùng hai con đã phải chuẩn bị trong sáu tháng. Ban đầu cũng thử search trên mạng xem giá của một chuyến đi như vậy theo công ty du lịch là bao nhiêu thì thấy quả là đắt không chịu nổi, trung bình gần 100 triệu một người trong có nửa tháng, chưa kể còn bị gò bó theo chương trình của họ. Vậy là theo vợ chồng con cái làm theo nguyên tắc ngon bổ rẻ tự lực cánh sinh mà đi .
Tôi viết bài này với mục đích kể lại cho các bạn một số kinh nghiệm làm thế nào có thể tự tổ chức một chuyến đi Châu Âu với kinh phí chấp nhận được kèm theo nơi ăn chốn ở cũng như phương tiện đi lại tại ba nơi chúng tôi phải hoàn toàn tự túc , đó là ở Paris , Venice và Roma. Ở Đức và Séc chúng tôi có người nhà nên chỉ kể chuyện thôi.
Tự túc ở một nơi mà mình chưa đến bao giờ , làm thế nào đây ? Hỏi ai bây giờ ? Vào Phượt .vn mà đọc mà hỏi chứ còn gì nữa ! Phượt .vn tôi đọc suốt, nhưng toàn đọc những phần về VN, đâu có dám mơ đến Paris Roma và nhất là Venice, ai dám mơ có thể đến được mà đọc ! Vậy là „ Hoành tráng Châu Âu“ như một thế giới khác được mở rộng ra trước mắt chúng tôi với bao bài viết, bao con người tâm huyết truyền lại cho những người như tôi kinh nghiệm từ sự trải nghiệm của họ trên đất châu Âu xa vợi. Những nick TravelBug, Bố Khỉ, Linh Thúy, Tinmap, Rome, Baxu và còn nhiều bạn nữa mà chúng tôi đã đọc, đã hỏi và đã nhận được từ các bạn những chỉ dẫn cặn kẽ đầy nhiệt tình và trách nhiệm. Vợ chồng chúng tôi vô cùng cảm ơn hai Bác Già TravelBug, bạn Bố Khỉ, bạn Linh Thúy, bạn Rome và các bạn khác đã giải thích, chỉ dẫn, giúp đỡ chúng tôi trong quá trình tự tìm cho mình con đường phẳng nhất đến Paris, Roma, Venice. Tôi viết bài này cũng như một sự tri ân những người đã bỏ bao thời gian công sức hàng ngày kỳ cọm ngồi máy tính cần mẫn trả lời từng câu hỏi của người đi sau trên diễn đàn Phượt.vn. và tôi muốn nói rằng : Cảm ơn Phượt .vn lắm !!!

Hành trình của 4 chúng tôi sang Châu Âu lần này qua 4 nước gồm Đức, Pháp, Ý và Séc. Đầu tiên là visa, may mắn là cái này không thành vấn đề với tôi và gia đình tôi Có visa Schenken rồi là bọn tôi lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi. Điều này tôi cho là vô cùng quan trọng bởi hai lẽ : 1) Thời gian được tính toán cân nhắc thích hợp với việc đặt vé cho phương tiện đi lại, khách sạn, căn hộ cũng như đặt vé để vào tham quan tại Paris, Venice và Roma 2) Sau khi đã đặt chỗ ăn nghỉ, ta có thể từ địa điểm đó xác định xem đi như thế nào, bằng phương tiện gì để đến những nơi cần tham quan.
Tiếp đến là tính toán bay bằng hãng nào từ Hà nội sang Franfurt am Main ? Vietnamairline thì vẫn đắt khi nhân với bốn người và chất lượng lại không tốt lắm. Hãng Qatar cũng là một lựa chọn nhưng vẫn đắt. Tôi hỏi sếp tôi, người có nhiều kinh nghiệm đi lại bằng tầu bay thì ông ấy gợi ý rằng Aeroflot của Nga là một lựa chọn tốt bởi giá rẻ, máy bay tốt, thời gian transit ngắn. Một người Đức làm ở Bộ Ngoại giao Đức đầy kinh nghiệm như sếp tôi mà gợi ý vậy là hợp với ý định thăm dò của chúng tôi bởi trước đó nhìn vào giá vé thì hãng hàng không Nga có giá rẻ nhất, chúng tôi chỉ còn băn khoăn về nỗi lo lắng nếu phải ì ạch thấp thỏm bay trên những chiếc TU hoặc IL cổ lỗ . Được sếp giải thích rằng hàng không Nga đang đổi mới và muốn giành thêm thị trường nên chất lượng đã khác cách đây 5 năm, chúng tôi quyết định đặt vé tại đại diện hãng Aeroflot tại Hà nội. Giá vé cho 4 người chúng tôi gồm 3 người lớn và một trẻ em – con gái tôi, 9 tuổi – mới có gần 70 triệu Đồng ! Một con số trong mơ khi mỗi vé có khoảng 800 USD và quan trọng hơn nữa khi hành trình của Aeroflot hợp với hành trình của chúng tôi : bay từ HN đến Matxcova - transit 3 tiếng ( rất hay ! bởi có thể đi lại thư giãn trong các gian hàng ở sân bay Sarametievo sau thời gian bay liên tục gần 10 tiếng ) – đổi máy bay bay sang Frankfurt am Main . Hành trình về - rất quan trọng với lịch trình chúng tôi : lên máy bay về Hanoi từ Praha ! như vậy không phải quay lại Frankfurt như đại bộ phận các hãng hàng không khác. Điều khác biệt khi đến một sân bay và về lại từ sân bay khác trong cùng giá vé rất quan trọng vơi người đi du lịch khi ta làm một vòng quanh châu Âu mà không phải mất một lượt vé máy bay nội địa hoặc tầu hoả về nơi ta đến.
Như ở trên đã nói, chương trình đi chúng tôi cố gắng hết mức để có thể lên chi tiết.
Đây là một phần ví dụ chương trình mà chúng tôi làm. Nhiều cái đọc lại lắm chi tiết buồn cười nhưng kệ ! mình viết mình đọc mà :


Thứ Bảy, ngày 7/7/2012

21 h đến Gare d’Est:
PA1: đi taxi từ ga => Paris Centre => nhà tại France Bourgeois như tuyến đường ghi ở bản đồ dưới
PA2: đi bộ từ ga đến phố René Boulanger tới Pariscentre nhận chìa khóa – 1 km : Thẳng cửa ga ra phố Rue du Fbg. Saint Martin - đến rue du Bd. De Magenta rẽ trái khoảng 300m, rẽ trái vào Rue Lucien Sampaix , đi thẳng đến rue Taylor, rẽ phải đến Pariscentre.

https://img32.imageshack.us/img32/5189/bandoparis.jpg

Sau đó đi taxi hoặc Metro về Rue Francs Bourgeois ( 2 km ) . Đi Metro từ quảng trường Republique tuyến Nr. 8 đến trạm Chemin Vert – Lên khỏi trạm đi theo phố Bd. Baeumarchais đến Rue du Passage de la Mule , đi thẳng là đến Francs Bougeois.
Nghỉ ngơi rồi đi bộ ra sông Seine ( 1,4 km ) ra nhà thờ Saint Gervais trên phố Rue Lobau và ra Notre - Dame de Paris.
......

HaHoi
26-10-2012, 18:57
Tôi cố gắng làm thật chi tiết, kể cả việc copy Googlemaps và đánh dấu quãng đường sẽ đi, nhờ vậy mà khi đến những địa điểm trên, nó in vào trí nhớ đến nỗi không phải mở bản đồ ra xem.
Vé máy bay đã mua rồi, vậy còn chặng đường từ Frankfurt đến Paris : Vợ tôi mua vé tầu hỏa TGV theo http://www.voyages-sncf.com/ đúng 3 tháng trước , điều này chúng tôi đã được Hai bác Già trên Phượt chỉ bảo. Đúng 3 tháng ( chứ không phải 90 ngày nhé )truớc ngày định khởi hành đặt vé sẽ được vé rẻ . Cả nhà 4 người từ Franfurt sang Paris chỉ phải trả mỗi người có 39 Eur, cô bé nhà tôi 9 tuổi chỉ phải trả 31 Eur. ! Một giá quá rẻ so với mua cận ngày lên tầu.
Ở Paris, theo topic Paris cho dân phượt nghiệp dư của bạn Linh Thúy, chúng tôi – nói đúng ra là vợ tôi đã đặt một căn hộ cho thuê của CentreParis : www.centreparis tại quận 4 , nơi hai bác Travelbug đã từng ở và tư vấn cho chúng tôi. Căn hộ này ngay gần quảng trường Bastille, dành cho 4 người ở, có vừa đủ tiện nghi cho nhu cầu của người du lịch không muốn vào khách sạn . Ở những căn hộ cho thuê này, có đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp , khu vệ sinh và máy giặt . Ta có thể đi chợ về tự nấu lấy và đương nhiên rẻ và hợp khẩu vị hơn là ăn hiệu với giá khoảng 15 Eur / người/ một bữa. Mấy ngày ở Paris sẽ rất tiện khi quần áo hàng ngày được giặt giũ, thức ăn theo kiểu Việt và tự do đi khóa về mở với giá ở mỗi ngày tổng cộng 100 Eur .
Việc di chuyển ở Paris, đương nhiên chúng tôi chọn Metro, phương tiện điển hình của Paris. Với bản đồ Metro của Paris, ta có thể đến mọi nơi mình muốn với giá rẻ nhất và vô cùng thuận tiện. Bản đồ Metro Paris các bạn down trên mạng về, nhưng dễ xem nhất là bản đồ này : http://makkamappa.com/system/maps/275/original/metro_geo.png

Trước khi đi tôi in bản đồ này ra, nằm bò lên nó để xem các tuyến đường đến thuộc lòng. Ta có thể dựa trên cơ sở đường phố Paris với các địa danh của nó để dò ra tuyến Metro thuận tiện cho mình. Trên bản đồ có các tuyến metro với các màu khác nhau, mỗi cửa lên xuống Metro là những điểm tròn và có tên ghi bên cạnh. Những điểm tròn và điểm hình bầu dục là các điểm hai hoặc nhiều tuyến Metro giao nhau, nơi ta có thể đổi tuyến ở đó. Giữa hai hình bầu dục có một đường nối nhỏ tượng trưng cho hành lang đi bộ chuyển từ ga này sang ga khác.
Ví dụ nơi bạn ở là quận 5 gần điện Pantheon, bạn muốn đến nhà thờ Sacré-Coeur trên đồi Montmartre, bạn tìm ga gần bạn nhất, ví dụ Cardinal Lemoine của tuyến Nr.10 ( màu nâu ) bắt tàu về hướng Boulogne Pont de St-Cloud, sau 5 ga đến Sèvre-Babylone bạn chuyển tàu sang tuyến Nr.12 ( màu xanh lá cây) chạy đến hướng Porte de la Chapelle, đến Abbesses hoặc Lamarck Caulaincourt là bạn xuống tàu đi bộ đến Sacre Coeur . Chuyển tuyến metro không phải mua vé mới và nhớ chú ý hướng tàu đến để khỏi đi lộn hướng. Để mua vé, chúng tôi cứ tiện mua ở các máy bán tự động tại ga mà mua, trên máy có hướng dẫn cách bỏ tiền, bấm nút, lấy vé bằng 4 thứ tiếng Pháp, Đức, Anh và Tây ban nha nên cũng tiện. Mỗi lần mua luôn 10 vé sẽ được giảm một ít ( không nhớ bao nhiêu) Chú ý là chuẩn bị sẵn tiền xu để mua vé bởi tiền giấy thỉnh thoảng có máy không nhận vì bị lỗi.

https://img405.imageshack.us/img405/8954/metroparis2.jpg


Ngoài Metro , Paris có tuyến xe bus tiện lợi nhưng tôi không đi vì không có thông tin, taxi đuơng nhiên là đắt rồi vì vậy cũng chỉ có kinh nghiệm đi Metro thôi.
Ăn uống ở Paris với chúng tôi đơn giản lắm, ra siêu thị gần nhà mua đồ về tự nấu lấy, như cơm nhà. Con gái tôi 9 tuổi không quen ăn thứ lạ nên vợ tôi phải tự nấu lấy là vì vậy. Cũng là một cách tiết kiệm chi phí bởi ăn hiệu thì khỏi đi chơi luôn. Mua thực phẩm gạo rau thịt ở siêu thị có đắt hơn ở nhà nhưng mỗi ngày cũng chỉ khoảng 20 Eur tiền đi chợ cho cả nhà 4 người mà thôi.
Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm đi lại ăn ở ở Paris bởi nếu bạn đã thông thạo thành phố này thì ở bất kỳ thành phố nào ở Châu Âu, bạn cũng không bỡ ngỡ nữa.

Ăn ở đi lại như vậy rồi, điều quan trọng số một của mọi chuyến đi là đi xem cái gì ở Paris. Những điểm phải đến là :
1) Nhà thờ Đức bà Notre Dame de Paris 2) bảo tàng Louvre 3) Đại lộ Champs Elysses 4) Khải hoàn môn ( Arc de Triomphe ) 5) Tháp Eiffels 6) Cung Thương binh ( Hotels des Invalides ) 7) vườn hoa Luxembour 8 ) điện Pantheon 9) Nhà thờ Thánh Tâm trên đồi Montmartre ( Sacré – Coeur de Montmartre ) 10) Cung điện Versailles
Đó là những địa danh tiêu biểu của Paris và không thể bỏ qua. Đây là bản đồ tuyến đường chuẩn trong các sách hướng dẫn du lịch vạch ra để thăm những nơi này, trừ Sacre Coeur và cung điện Versailles nằm ở một hướng riêng.
Ngoài ra Paris còn vô vàn những địa danh khác mà tùy thời gian ta có để thăm quan như Quảng truờng Vendome, nhà hát Opera Garnier, khu Marrais, Cối xay Đỏ ( moulin Rouge ), vườn hồng Bagaten v.v...

Ở Roma : chúng tôi thuê căn hộ tại Re di Roma : http://www.flipkey.com/rome-condo-rentals/p253422/
Căn hộ này nằm nửa chìm nửa nổi ở tầng một của một khu nhà cao tầng, số 1 phố Albalonga, sạch sẽ, rộng rãi, đồ nội thất Ikea, có hai điều hòa chạy tốt. Có siêu thị Punto ngay bên kia đường rất tiện cho việc đi chợ tự nấu lấy. Giá một ngày là 120Eur.
Căn hộ này cách bến Metro Re di Roma nằm bên vườn hoa vài bước chân. Đi đến Colosseo bằng metro trong 20 phút , kể cả thời gian chuyển từ tuyến 1 sang 2. Còn đến Spagna, Popolo, Vatican thì cứ thẳng một lèo là đến trong vòng 15, 20 phút.
Nơi phải đi xem là những địa danh quen thuộc : 1) Đấu trường Coloseo 2) Khu đồi Palatino – Roma Forum ( nơi có các phế tích từ thời La Mã cổ đại , nơi phát tích Roma ) 3) Đài tưởng niệm Emanuelle tại quảng trường Venezia 4) Đài phun nước Trevie 5) Quảng trường Cầu thang Tây ban nha ( Spagna ) 6) Điện Pantheon 7) Tòa thánh Vatican.
Còn nhiều nơi nổi tiếng khác nhưng đây theo ý riêng của tôi là những địa điểm không thể bỏ qua. Các bạn nên tham khảo thêm các topic về Roma sẽ có nhiều thông tin hơn . Và một trang web nổi tiếng khác về Roma của một hướng dẫn viên kỳ cựu của Mỹ sẽ chỉ cho bạn mọi điều từ nhỏ nhất về Roma, đó là http://www.roninrome.com/.
Đây thực sự là một trang web cẩm nang về Roma .


Ở Venezia, gia đình tôi không thuê được căn hộ nên ở khách sạn theo chỉ dẫn của Tripadvisor tại Hotel La Gaffaro Localda: http://www.gaffaro.com/photogallery/
Giá là 140 Eur/ ngày. Vợ tôi chọn khách sạn này rất hay ở chỗ , nó vừa túi tiền, gần bến xe buýt ( khoảng 500m ) tức là nằm trong Venezia cổ xưa mà lại không phải cuốc bộ kéo va li qua cả chục cái cầu sẽ rất vất vả. Và từ khách sạn của mình, chúng tôi đến trung tâm của Venezia – Piazza San Marco - quảng trường San Marco huyền thoại chỉ khoảng 2 km và chúng tôi có cơ hội được đi dọc theo những ngõ phố cây cầu của Venezia và có thể cảm thụ đủ đầy hơn về cái thành phố quá đặc biệt này.
Ăn uống tại đây thì thú thật là tôi chả thấy cái gì ngon, vài món pizza, mì ý và kebab chán lắm rồi nên thùng mỳ ăn liền ở đây phát huy tác dụng. Trong phòng khách sạn đương nhiên là chả ai cho nấu nướng, nhưng ra ngoài cái ban công nhìn ra một góc con kênh trước khách sạn thì thoải mái . Chúng tôi mang theo một ấm đun điện nhỏ và có thể ngắm thành phố của Marco Polo với bát mỳ úp.

Thêm một điều nữa : tất cả những trang web nếu ta không biết tiếng, dùng trình duyệt Google Chrome translate dịch cả trang được, chỉ việc đưa đường link trang web đó vào phần Translate là toàn bộ nội dung sẽ được dịch một cách khá là hài hước, nhưng đủ để ta biết nội dung. Quá tiện dụng !


Trên đây là sơ qua những điều kiện ăn ở đi lại cho chuyến đi “phượt ba lô” của gia đình chúng tôi tại châu Âu.
Hành trình của chúng tôi là : từ Hà nội bay sang Matxcova rồi từ đó bay tiếp sang Franfurt am Main. Đến Gotha thuộc vùng Thueringen ở đó 3 ngày rồi quay lại Frankfurt để từ đó đáp tàu hỏa đến Paris. Ở Paris 5 ngày rồi bay sang Venezia trên đất Ý, sau 3 ngày chúng tôi sẽ đến Roma bằng tầu hỏa. Sau 3 ngày chúng tôi bay sang Brno CH Séc chơi với anh chị tôi và cuối cùng về Hà nội từ Praha. . Bây giờ xin vào chuyện nhé.

HaHoi
26-10-2012, 20:49
Nước Đức – Vùng Thueringen.

Để cả gia đình chúng tôi gồm hai vợ chồng với hai đứa con làm chuyến phiêu lưu “ liều lĩnh hoành tráng” nhất từ trước tới nay này, bọn tôi đã chuẩn bị trong nửa năm, tối nào tôi và con trai tôi, Sơn cũng bò ra trên bản đồ và cái máy tính còn vợ tôi ôm ipad ngồi trên giường mà tham khảo rồi đặt vé, đặt phòng. Thời gian có nhiều và chủ động theo chương trình đề ra nên đặt vé khá thuân lợi. Đó là một lợi thế khi có visa trong tay sớm.

Ngày lên đường, 3/7 . Sau 10 tiếng đồng hồ bay từ Hà nội, chúng tôi đến sân bay Saramietievo ở Matxcova lúc chiều. Rừng Nga với thông và bạch dương đã có thể nhìn thấy xa xa ngoài sân bay. Nước Nga gần gũi mà chúng tôi không được đặt chân lên đó, chỉ ngắm nhìn qua cửa kính sân bay. Tôi nói đặt chân là cả nghĩa đen, gate 30 để chuyển máy bay tiếp sang Frankfurt nằm ở tầng hai và từ máy bay vào rồi sau hai tiếng ra lại máy bay, chúng tôi chỉ ở trên tầng gác. Sân bay Saramietievo rộng rãi và hiện đại. Vợ tôi dẫn con gái sà vào dãy hàng lưu niệm, nơi người ta bán những con Matriosca, Thỏ và Sói trong Hãy đợi đấy, cá sấu và bác sĩ Aibolit … gợi nhớ về ký ức tuổi thơ với những phim hoạt hình mà trẻ em thời bao cấp chúng tôi mê mệt. Tại sân bay này, khi làm thủ tục chuyển máy bay bay sang Đức, an ninh Nga kiểm tra khá kỹ, toàn bộ đồ kim loại, thắt lưng trong người đều phải bỏ ra khay, thậm chí một số người còn bị kiểm tra lại bằng tay. May là chúng tôi đều dễ dàng đi qua. Đây cũng là một kinh nghiệm nhỏ cho người đi du lịch nước ngoài, nên hạn chế mức tối thiểu mang theo đồ vật có thể để an ninh sân bay phải chú ý: dao kéo nhớ cất ở hành lý gửi chậm thì không sao cả. Các loại chất bột đóng gói không nên mang theo bởi máy soi có thể cho rằng đó là ma túy và an ninh sân bay có thể bắt mình mở va ly, mất thời giờ và đâm lo lắng không cần thiết.

https://img213.imageshack.us/img213/2935/dsc0004cs.jpg
Sân bay Saramietievo - chiếc máy bay từ Hà nội sang.

https://img805.imageshack.us/img805/4027/dsc0012ds.jpg

https://img171.imageshack.us/img171/176/dsc0015jv.jpg

Máy bay Nga từ Hà nội sang đến đây loại Airbus A330 hiện đại, chiêu đãi viên phục vụ tận tình. Từ Saramietievo sang Frankfurt bay bằng loại nhỏ hơn nhưng đều hiện đại và còn rất mới. Phi công Nga điều khiển máy bay lên xuống rất tuyệt vời. Sự đổi mới này tôi thấy rằng rất cần phải chia sẻ cho các bạn muốn đi châu Âu với mức giá hợp lý. Sau hai tiếng bay, chiếc máy bay nhỏ hơn loại A319 đã đưa chúng tôi sang đến đất Đức lúc 21 h đêm. Lần đầu tiên cả gia đình đến Châu Âu, đương nhiên sân bay Frankfurt am Main là nơi chúng tôi phải đáp xuống, phù hợp với hồ sơ xin cấp thị thực . Mặc dù Visa Schenken của chúng tôi hạn 3 năm và ra vào nhiều lần, nhưng thôi, cứ chắc chắn và đúng theo tờ khai nhập cảnh phải là Frankfurt Flughafen. ( mở ngoặc tí chỗ này : đó là do lịch trình chúng tôi như vậy chứ ai đã có visa Schenken rồi thì không nhất thiết visa do nước nào cấp phải nhập cảnh vào nước đó. Visa do Đức cấp nhưng ta có thể vào bất kỳ nước nào trong khối Schenken vẫn được )
Máy bay đỗ ở Terminal D nên cũng vắng hơn bên ga chính. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý, chỉ sau vài phút đã ra đến sảnh và chú em ra đón đã ôm choàng lấy chúng tôi.
Con đường cao tốc Autobahn nối Frankfurt về nhà chú em, thành phố Gotha, một thành phố nhỏ thuộc bang Thueringen, từ đây về đến Gotha khoảng 4 tiếng đi xe, khoảng 200 km. Đường ô tô của Đức có thể nói là nhất Châu Âu, hệ thống đường bộ tuyệt hảo, chất lượng hàng đầu và quan trọng nhất : không thu phí đường. Các nước khác ở Châu Âu đều thu phí đường, riêng Đức miễn phí và không hạn chế tốc độ ( trừ nơi có biển báo ). 10 h đêm, chú em bắt đầu vào đường Autobahn và liếc thấy đang ở vận tốc khoảng 150 km / h. Vậy mà thỉnh thoảng tiếng rít của đông cơ vài xe thể thao ào qua rồi thoáng cái chiếc xe đã vụt biến phía trước. Đã đêm nên làng mạc thị tứ bên đường đã vắng vẻ nhưng trên đường xe các loại vẫn chạy nườm nượp, trời đã tối hẳn và mặt trăng rất to va sáng vằng vặc treo trên đầu chúng tôi. Chạy một đỗi, chú em phải dừng xe bên một bãi đỗ để lắp cái GPS dẫn đường, tôi tranh thủ bước ra ngoài, rừng đêm mát lạnh, không khí trong vắt nhẹ bỗng và sực mùi nhựa thông. Trong căng tin bãi đỗ, tiếng Đức quen thuộc loáng thoáng vọng đến , nhìn vào xe, may quá, vợ và hai con tôi vẫn không ai tỏ ra mệt mỏi, vẫn đầy háo hức. Đường nhỏ hơn nhưng vẫn phẳng lỳ, thỉnh thoảng có biển báo chú ý thú rừng và tôi đã nhìn thấy thoáng qua ánh đèn xe, mấy con hươu sao đang đứng sát vào hàng rào lưới sắt ngăn đường và rừng, con gái tôi cứ hỏi suốt vì bỏ lỡ không kịp nhìn thấy chúng nó.
Cảm giác có vợ và con, những người ruột thịt cùng được đi một chuyến thế này, và cả nhà đang ở trên đất Châu Âu, phía trước là cả một tháng trời sẽ rong ruổi và tận mắt thấy những địa danh nổi tiếng và mơ ước , cái cảm giác đó thật sâu sắc. Đó là những lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời...
Xe rẽ vào đường phố của thị trấn Gotha, đêm yên tĩnh và tôi như càng được nhắc rằng, đây là Đức bởi biển hiệu trong đêm vẫn thắp sáng : Sparkasse - Quỹ Tiết kiệm!
Không thấy những Berliner Bank, Deutsche Bank .... mà thấy rất nhiều cái ngân hàng có cái tên đơn giản và chính xác Sparkasse này. Họ không dùng từ nhà Bank, Ngân hàng mà dùng từ chính xác là Quỹ Tiết kiệm ! Tippisch deutsch , đặc Đức !

https://img547.imageshack.us/img547/1601/dsc0054f.jpg
Gotha - Tòa thị chính thành phố

https://img443.imageshack.us/img443/1900/dsc0144vb.jpg

https://img405.imageshack.us/img405/4544/dsc0068mq.jpg
Quảng trường nhỏ đậm chất Đức với cây sồi già giữa phố


Con phố nhà chú em ngay bên quảng trường chính Hauptmarkt của Gotha. Nước Đức sau hơn 20 năm thống nhất mọi sự chênh lệch Đông Tây đã không còn nhiều nữa. Bang Thueringen không thể so sánh được với Baden Wuertemberg, Bayern hay Hessen ... nhưng so với nhiều quốc gia ngay trong châu Âu thì vẫn hơn rất nhiều. Gotha là thị trấn nhỏ của vùng Thueringen nhưng có đầy đủ một phong cách Đức, đó là sự kỷ luật , ngăn nắp, có tổ chức, sạch sẽ. Đường phố lát đá sạch như lau như ly, tuyệt không có một đầu mẩu thuốc lá, mỗi sáng sớm đều có xe hút với chổi quay rì rì tất cả các phố. Hình ảnh ấn tượng nhất với tôi là những chiếc xe vệ sinh, xe cẩu cùng những người công nhân mặc đồng phục màu da cam sạch sẽ đầy màu sắc , cả đường phố, nhà cửa xe cộ đều như từ một bộ đồ chơi Playmobil mà ra vậy. Nghĩa là chau chuốt, màu sắc và đâu vào đấy. Hầu hết các ngôi nhà đều được tu sửa cẩn thận với màu sắc tươi vui. Mọi khuôn cửa sổ rực rỡ sắc hoa Thu hải đường, diên vĩ, phong lữ... Khắp trị trấn thanh bình này sực nức mùi hoa của cây Đoạn . Chúng tôi sang đến đây, đầu tháng 7, đúng mùa hoa Đoạn đang nở thời kỳ nở rộ, trên các quảng trường, đầu phố và trong các công viên quanh lâu đài Friedenstein hoa Đoạn nở bung từng chùm sáng hoe vàng trên các tán cây tỏa hương thơm ngát. Một mùi thơm không thể lẫn vào đâu như tô điểm thêm cho vùng rừng Thueringen này.

https://img152.imageshack.us/img152/5060/nikonp2657.jpg
Công nhân và xe cẩu giống như trong bộ đồ chơi Playmobile



-

HaHoi
26-10-2012, 21:37
https://img833.imageshack.us/img833/9123/nikonp2647.jpg
Hoa Đoạn, loài hoa ấn tượng với tôi ( Linde trong tiếng Đức, có người dịch là cây bồ đề, nhưng theo tôi bồ đề là loại khác )

https://img59.imageshack.us/img59/2707/nikonp2694.jpg

https://img27.imageshack.us/img27/4568/nikonp2644.jpg
Một góc quảng trường trung tâm

https://img196.imageshack.us/img196/2298/nikonp2641.jpg



Giữa Gotha tọa lạc giữa một quảng trường chạy dài là tòa thị chính của thị trấn. Tòa nhà giống như một nhà thờ xinh xắn trong truyện cổ tích cũng là nơi phát tích ra tổ tông mấy đời của nhạc sĩ thiên tài Johan Sebatien Bach. Đối với người Việt vùng này hẳn quen thuộc lắm bởi phòng Ngoại kiều ( Standesamt) cũng ở đây. Không biết chỗ khác thế nào chứ phòng Ngoại kiều ở đây theo lời chú em là rất thân thiện với người Việt. Sáng đầu tiên tôi vừa ra đường đứng hút thuốc đợi vợ diện quần áo ( hút nửa bao mới thấy xuống ) , đúng giờ người dân đi làm, một bà cụ đi qua và túm lấy tôi hỏi chuyện : Sao cô thấy cháu trông lạ lắm, đến đây lâu chưa? ở đây bọn thằng Đang, Đăng, hay Thăng rồi Năng gì gì đó chúng nó đều biết cô đấy, vậy mà cô chưa biết cháu nhỉ ; hồi Đông Đức, cô cũng đã từng thống kê các số liệu hàng viện trợ cho Việt Nam đấy, giờ thì cô về hưu chục năm rồi, nhưng vẫn đi làm trợ giúp cho phòng Ngoại kiều chứ ở nhà buồn lắm , thế nên cô mới biết mấy đứa Việt nam chúng mày đấy.... Thế là bà cụ cứ túm tay tôi mà chuyện trò như quen nhau lâu rồi. Người có tuổi ở Đức là vậy, đầy nhân hậu và chính trực, tụi trẻ thì hơi kiêu một tí nhưng về già chắc cũng giống bà cụ đây. Họ tận tình đến mức ngạc nhiên, tôi tìm mua một cái máy để mài mũi khoan, chú em sau khi đưa anh đi mấy cái Baumarkt ( siêu thị bán đồ dụng cụ, Melinh Plaza kinh doanh kiểu này) mà không thấy cái nào mới nhớ ra ông hàng xóm cũng hay tự làm mọi thứ, chắc biết. Thế là ông già đang quần quật trên mái nhà sửa chữa gì đó trèo vội xuống, trên nguười vẫn nguyên bộ bảo hộ, túi quần lỉnh kỉnh bút chì với kìm búa cứ vậy chỉ bảo cặn kẽ: chúng mày nên đến chỗ này chỗ kia, quay sang chú em : mày chưa đến chỗ đó thì phải hỏi chỗ này trước rồi hỏi người ta theo tiếng Đức từ kỹ thuật nó là thế này, còn với mày – quay sang tôi - nếu với mày, đắt một chút mà không thành vấn đề thì tao nói trước là nó đắt gấp ba lần bộ mũi khoan titan mới và giá của nó độ bằng này, to chừng này, nặng khoảng chừng này v.v... ông chỉ bảo mô tả chi tiết đúng cách cẩn thận của người Đức ! Điều này cũng chứng tỏ rằng ở đây, người Việt ta được người Đức tôn trọng, cũng là do làm ăn chân chính, có đóng góp và hòa đồng rất tốt với người địa phương.

https://img259.imageshack.us/img259/3163/dsc0059bd.jpg
Một chiếc Trabant trên phố, đồ chơi của người hoài cổ, sản phẩm một thời của ngành công nghiệp otô DDR

https://img443.imageshack.us/img443/1044/dscn2666a.jpg

Cột trông xe, toàn bộ hệ thống này cùng với hệ thống điện thoại công cộng đều sử dụng năng lượng mặt trời. Rất lạ là người dân vẫn dùng điện thoại công cộng, nhất là người già, có lẽ cách dùng đơn giản và quan trọng nhất là tiền xu của họ vẫn sử dụng được từ đồng 1cent trở đi.

https://img72.imageshack.us/img72/6287/nikonp2669.jpg
Làm sẵn nhà cho chim kúc ku dọn về ở

duahaubaby
26-10-2012, 21:46
Hình đẹp quá, bạn đi đến 4 nước chắc sẽ còn rất nhìu hình nữa đây!!! Chờ coi tiếp ... ^^

HaHoi
26-10-2012, 22:26
Ở Hà nội muốn tìm chỗ có bãi cỏ rộng xanh, cây to bóng mát thật khó, tại Gotha này chỉ vài bước chân là đến công viên bên ngoài lâu đài Friedenstein. Công viên có bãi cỏ rộng như sân bóng và cây to cổ thụ vài trăm năm như trong một khu rừng. Và sạch như lau, ta có thể lăn ra bãi cỏ mà không ngại bẩn quần áo. Chim hót và bọn sóc lấp ló trên bãi cỏ. Mấy cụ ông cụ bà thong thả dắt chó đi dạo, một tốp học sinh tiểu học được thầy giáo đưa đến công viên và vào lâu đài với bài học ngoại khóa. Những cây Đoạn nở hoa, cây sồi vững chãi, những cây dẻ ném những quả gai của nó xuống để bọn sóc lén nhặt về... Không khí nhẹ nhõm và không gian yên tĩnh khiến chúng tôi ngây ngất mơ màng như trong giấc ngủ .
https://img690.imageshack.us/img690/6738/dsc0094pk.jpg

https://img692.imageshack.us/img692/7274/dsc0101qqn.jpg

https://img703.imageshack.us/img703/6530/nikonp2690.jpg

https://img685.imageshack.us/img685/6544/dsc0121hg.jpg


Khu công viên xanh bao quanh lâu đài gây ấn tượng cho chúng tôi hơn là cái lâu đài Friedenstein trên đồi. Một lâu đài vuông vức đồ sộ bao quanh cái sân mênh mông ở giữa. Chắc ngày xưa, sân này là nơi các kỵ sĩ luyện ngựa bởi sân không lát đá mà rải cát. Qua lâu đài lại là một khu không gian xanh với hồ nước ở giữa rừng cây. Và ven công viên, một dòng suối chảy xuống các khu phố của Gotha ở bên dưới. Dòng suối này hơn 500 năm trước đã được người dân nơi này xây dựng thành đường cấp nước cho người dân thành phố, cho những tượng đài và vòi phun trên những quảng trường của nó. Một tấm bảng đá khắc được dựng lên để ghi nhớ sự kiện này. Cũng tại quảng trường to nhất Gotha này, bên cái vòi phun nước đối diện với tòa thị chính, hai tấm biển đồng được gắn bên vòi phun với dòng chữ :Wir sind das Volk ! - Chúng ta là một dân tộc ! và tấm kia với :Jetzt waechst zusammen was zusammen gehoert – chúng ta hãy cùng nhau gột sạch những gì chúng ta đã từng có . Câu trên của cố thủ tướng CHLB Đức Willy Brandt khi ông tới thăm Gotha tháng 1 năm 1990 trước 100.000 người dân thành phố, câu nói khẳng định sự thống nhất hòa hợp không thể chia tách của một dân tộc, câu nói khẳng định cái ước muốn của tất cả nguời dân Đức , câu nói báo trước ngày Thống nhất nước Đức, ngày 3 tháng 10 năm 1990.
Ở Gotha, sau bao năm tôi lại nhìn lại cái tầu điện chạy trên phố, tất nhiên nó hiện đại và êm ái hơn tàu điện leng keng Bờ Hồ Hà Đông thời xưa của tôi, nhưng cái Strassenbahn này cũng đủ gợi lại tuổi thơ của vợ chồng chúng tôi. Đó cũng là một ấn tượng về Gotha.

https://img254.imageshack.us/img254/9393/dscn2679d.jpg chả có ảnh nào đành lấy ảnh gia đình vậy- sân lâu đài Friedenstein với nền đất trải đá , có lẽ chỉ là sân để dạy cưỡi ngựa.

https://img100.imageshack.us/img100/5876/dscn2682a.jpg

https://img545.imageshack.us/img545/1803/nikonp2685.jpg
Những chữ ký của hội teen thế kỷ 19 ký bậy trên bức tường của lâu đài


.

HaHoi
26-10-2012, 23:12
https://img853.imageshack.us/img853/7484/dscn2766s.jpg
"chúng ta hãy cùng nhau gột sạch những gì chúng ta đã từng có"

https://img259.imageshack.us/img259/2522/dsc0034up.jpg
Đài phun đầu quảng trường nơi vào năm 1989 vị cựu thủ tướng Tây Đức diễn thuyết về tự do trước 100.000 người dân Đông Đức.

https://img89.imageshack.us/img89/2576/dscn2721p.jpg
Tàu điện ( Strassenbahn ) của Đức chạy không leng keng thú vị như của Hà nội xưa, mà cũng không có quang gánh bu gà treo sau tầu, toàn thấy tây cắp cặp đi làm

https://img198.imageshack.us/img198/8900/dsc0074yg.jpg

https://img411.imageshack.us/img411/3799/dsc0072ap.jpg


Gia đình chú em tôi : Vốn không phải họ hàng của tôi, nhưng do cơ duyên mà hai nhà thân thiết, nhất là đối với bên bà ngoại tụi nhóc nhà tôi. Chú em sang lập nghiệp ở Gotha này từ hai mươi năm nay, là người giỏi trong kinh doanh và là người rất mực chân tình và chính trực. Vợ chú, cô gái Đức bộc tuyệch và rất quí tụi trẻ con và anh chị . Con bé nhà tôi vốn nhút nhát vậy mà về nhà rồi mà vẫn hay nhắc đến cô. Cô suốt ngày ở dưới cửa hàng nhưng cứ đến tối đến dù mệt đến mấy vẫn chuyện trò buôn dưa lê đủ chuyện với tôi ( tiếc rằng cả nhà chỉ có tôi nói được tiếng Đức ) Cô về Việt nam mấy lần và rất muốn có một lần được vào Discothek ở Hà nội, gì chứ cái đó không vấn đề, cứ về đi, anh chị đầu hai thứ tóc vẫn sẽ cùng em vào cái chốn giật đùng đùng đó ^_^
Cháu gái lớn 16 tuổi ra dáng thiếu nữ và vẫn có nét Việt nam của bố, cháu rất ngoan, chăm học, ở trường về là về nhà làm bài vở. Ước mơ của cháu sẽ là một phiên dịch quốc tế, chả thế mà cuối tháng 7 vừa rồi cháu xin bố mẹ tài trợ một nửa và dùng tiền tiết kiệm của mình tham dự một khóa trao đổi học sinh 3 tuần ở Mỹ.
Ben, cháu trai bé 8 tuổi rất đáng yêu. Chú bé có con trai tôi, Sơn, làm bạn trong mấy ngày nên thích lắm ( mặc dù con trai tôi đã 21 nhưng tụi trẻ con ở đâu cũng thích chơi với anh bởi anh hiền lành và nhường nhịn ) Hai anh em lớn bé giao tiếp bằng vốn tiếng Đức 6 tháng của anh Sơn và nói chung chú kể nhiều chuyện, thuyết minh nhiều nhân vật đồ chơi theo cách mà bố mẹ chú và ngay cả chị chú cũng không hiểu hết được. Chú cứ thao thao mô tả cái thế giới đồ chơi Lego, họat hình Nhật và Chiến tranh các vì sao của chú, không cần biết đối tác có hiểu hay không, miễn là có sự hiểu biết về những trò chơi, bộ phim đó và chịu nghe chú kể. Chú bé ngây thơ trong sáng khiến ấn tượng của chúng tôi về một gia đình Đức Việt thêm sâu sắc.

* Thêm một chút : khi tôi viết đến đoạn dưới thì vợ chồng chú cùng hai cháu cũng về Hà nội chơi mấy tuần, chúng tôi đón cả nhà lên ở cùng với gia đình chúng tôi. Bố mẹ chú em nhà cửa rộng rãi nhưng hơi xa trung tâm, tôi đón lên nhà tôi để anh em có đi chơi mạn trên phố cũng thuận tiện hơn. Tôi đưa hai vợ chồng chú “ lên sàn “ Funsky Tạ Hiền rồi ra Dragonfly trên Hàng Buồm. Trời đất! nhạc đập đến vỡ ngực và đông nghịt toàn các cháu teen, tôi bảo chú em, anh em mình đến đây khéo tụi trẻ tưởng phụ huynh đến theo dõi con ! Thế mà mấy anh em vợ chồng cũng chơi đến gần 1h sáng mới chếnh choáng về !
https://img5.imageshack.us/img5/9558/dscn2729.jpg
Phố có nhà gia đình chú em

https://img37.imageshack.us/img37/3696/dscn2697p.jpg

tixt_forever
27-10-2012, 01:39
Nghe bạn nhận xét về Aeroflot làm mình cũng thấy dũng cảm để thử bay hãng này ;). Bạn có thể so sánh dịch vụ của họ và những vấn đề liên quan so với các hãng bạn đã từng bay không, cảm ơn bạn.

hanoi06
27-10-2012, 12:51
Nước Đức – Vùng Thueringen.

Con đường cao tốc Autobahn nối Frankfurt về nhà chú em, thành phố Gotha, một thành phố nhỏ thuộc bang Thueringen, từ đây về đến Gotha khoảng 4 tiếng đi xe, khoảng 200 km. Đường ô tô của Đức có thể nói là nhất Châu Âu, hệ thống đường bộ tuyệt hảo, chất lượng hàng đầu và quan trọng nhất : không thu phí đường. Các nước khác ở Châu Âu đều thu phí đường, riêng Đức miễn phí và không hạn chế tốc độ ( trừ nơi có biển báo ).
-

Cám ơn bác về những cảm nhận tuyệt vời về nước Đức. Tôi cũng đã tới bang Thuringen, ở thành phố Weimar. Thật ra ngày nay ranh giới Đông và Tây Đức không còn rõ nét. Thậm chí về hệ thống đường sá thì phía đông đức cũ còn được làm mới nên hiên đại hơn so với phía Tây đức.
Đoạn bôi đỏ chắc bác nhầm lẫn. Thường chạy xe trên Autobahn thì với tốc độ phải trên 100km/h. Tôi đã đc cậu cháu chở đi với tốc độ 230km/h đấy bác ạ. So với các nước khác ở châu Âu thì giao thông của Đức là số 1 đấy

HaHoi
27-10-2012, 13:50
Bạn @tixt_forever: Bạn không cần phải dũng cảm mới bay bằng Aerofot đâu, có chúng tôi chuột bạch rồi:D, ổn bạn ạ. Tôi chưa đi nhiều hãng nên không so sánh được, chỉ có thể nói rằng hơn đứt VNAirlines, tất nhiên không bằng những Qatar, AirFrance ... là những hãng 5 sao. Nhưng với phương châm rẻ , an toàn và tiện nghi trên trung bình thì đây là lựa chọn hợp lý. Nhiều đồng nghiệp của tôi , người Đức cũng chọn hãng này. Tôi nghĩ đây là một lựa chọn tốt cho cánh phượt chúng ta nếu bay sang châu Âu. Ban đầu tôi cũng có ái ngại như bạn và nhiều người, nhưng đi về rồi mới thấy ít ra là hơn VNA và tôi hài lòng về lựa chọn của mình. Chỉ có điều nhỏ là thức ăn chán lắm. Với tôi thì không sao nhưng với ai có thú ẩm thực thì đó là điểm trừ. Chỉ thế thôi bạn ạ.
@hanoi06: Khà khà ! đoạn bôi đỏ là đoạn tôi ngủ gật, bừng tỉnh ra thì đã gần đến Eisenach bác ạ. Cậu em vốn tính cẩn thận, thấy cao nhất chỉ khoảng 180km/h, với lại cũng bị ông anh ngồi bên bảo trước không cần đi nhanh.
Tiếc rằng tôi chưa đến Weimar, thành phố của Goethe và Schiler. Chắc lần sau phải đến đấy bằng được. Thanks bác đã chia sẻ.

https://i.imgur.com/cP0dI.jpg?1

Cái ảnh này post thêm để thấy cái tính quá cẩn thận của người Đức. Nội dung tấm biển cắm trước một ngôi nhà cũ nát trên một mặt phố, đại khái thanh minh rằng cái bất động sản này không phải là của thành phố, để đổ nát vậy không phải lỗi tại Gotha và thành phố vẫn đang cố gắng tìm phương án giải quyết !

HaHoi
27-10-2012, 14:46
https://img829.imageshack.us/img829/4610/dsc0161az.jpg

Lâu đài Wartburg : Cách Gotha chỉ khoảng 40 km tại thị trấn Eisenach, nằm trên một ngọn đồi là lâu đài Wartburg, nơi cách đây hơn 5 thế kỷ, nhà cải cách tôn giáo Martin Luther đã dịch Kinh Thánh Tân ước sang tiếng Đức. Với bản dịch kinh thánh này, Luther đã tạo dựng nên tiếng Đức đương đại. Bản dịch sang tiếng Đức của ông chỉ sau một thời gian rất ngắn đã phổ biến trên toàn lãnh thổ Đức và trong mọi tầng lớp người dân Đức và là những bước đi đầu tiên của văn chương Đức. Sau này, Goethe đã từng nói “ người Đức chưa phải là một dân tộc cho đến khi có Luther “ Có thể nói Luther với bản dịch kinh thánh tại lâu đài Wartburg này đã đóng góp to lớn cho sự hình thành dân tộc Đức, văn hóa và ngôn ngữ Đức.
Lâu đài vốn của một lãnh chúa ( quên mất tên rồi, bạn nào muốn tìm hiểu xin google hộ, tôi chỉ viết lại những gì mình biết, mình nhớ chứ không có ý tưởng hão huyền làm người cái gì cũng biết ... bằng google ) muốn che dấu Luther khỏi sự truy bức của tòa án dị giáo mà cho ông tá túc ở lâu đài này. Đó là những gì tôi với vốn tiếng Đức của mình chỉ đủ nghe lõm bõm anh hướng dẫn viên thuyết minh. Anh này nói rất duyên dáng, điệu bộ ngôn từ rất uyển chuyển biểu cảm, kể cả khi bị một chú bé khoảng 8, 9 tuổi “ truy bức “ về vấn đề khó hiểu là xưa kia ông lãnh chúa đi ị thế nào mà khắp lâu đài không thấy có cái toilet cổ nào. Hóa ra cái sự này sửa xưa được giải quyết theo cách rất phiêu lưu và cảm giác mạnh, đó là trên những rầm gỗ được thiết kế nhô ra bên ngoài những bức tường lâu đài những lãnh chúa, cung tần mỹ nữ và cả Luther nữa – trên độ cao vài chục mét, nhẩn nha thả bầu tâm sự xuống không trung bên dưới . Khách tham quan và chú bé nọ tiếc rẻ bởi do nhiều lần tu sửa, không giữ được cái toilet nghìn năm tuổi nào như thế nữa.
Lâu đài Wartburg là một điểm du lịch hấp dẫn, từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức xưa, lâu đài này đã được đưa lên nhiều tấm hình quảng cáo du lịch, cardpostal, tem thư, tiền Markt Đông Đức và Wartburg được đặt tên cho một trong hai loại ôtô do Đông Đức sản xuất trước kia. Ngày nay, ôtô Wartburg cùng với ôtô Trabant là thứ đồ cổ được sưu tầm bởi những người hòai cổ. Lâu đài Wartburg đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới.

https://img248.imageshack.us/img248/52/dsc0209m.jpg
Phong cảnh xung quanh nhìn từ lâu đài

https://img24.imageshack.us/img24/5900/dsc0190td.jpg
Gian sảnh lớn, được trang trí bằng gốm ghép mosaick, không biêt có phải được phủ vàng không mà thấy ánh vàng lấp lánh.

https://img547.imageshack.us/img547/6595/dsc0194j.jpg

https://img651.imageshack.us/img651/6831/dsc0217yle.jpg
Giáp trụ của các hiệp sĩ trung cổ.

https://img833.imageshack.us/img833/17/dsc0216yb.jpg
Nhạc cụ từ thời xưa còn lại. Lâu đài Wartburg vốn là nơi luôn chào đón các ca sĩ khắp nơi bởi ông chủ là người mê văn hóa quần chúng. Chắc hẳn nơi này xưa kia là nơi diễn ra deutsche idol .


https://img72.imageshack.us/img72/4117/dsc0212xk.jpg
Khuê phòng của phu nhân lãnh chúa

HaHoi
27-10-2012, 14:47
https://img222.imageshack.us/img222/3415/dsc0215i.jpg
Tượng cổ được giữ lại từ thời đó.
https://img546.imageshack.us/img546/8227/dsc0218ny.jpg
Bức tranh tả lại khi Luther đến lâu đài.

https://img411.imageshack.us/img411/1359/dsc0220x.jpg

https://img141.imageshack.us/img141/544/dsc0222t.jpg
Căn phòng của Luther, tại chiếc bàn này ông đã dịch kinh thánh sang tiếng Đức. Nhưng cả cái bàn, chiếc ghế đều là vật phục chế từ hồi thế kỷ 18. Chỉ duy nhất khúc gỗ kê chân là còn lại từ thời Luther.


https://imageshack.us/a/img209/6552/dsc0221y.jpg
Căn phòng của người hầu


https://img717.imageshack.us/img717/1245/dsc0208nb.jpg
Phòng biểu diễn văn hóa nghệ thuật quần chúng


'

HaHoi
27-10-2012, 15:33
https://img12.imageshack.us/img12/4963/dsc0509pf.jpg
Erfurt - thủ phủ của vùng Thueringen
Ngày thứ hai của chuyến đi, chúng tôi được chú em đưa đến thăm Erfurt, thủ phủ của bang Thueringen, nơi xuất sứ của thương hiệu Xúc xích Đức-Việt hiện diện đầy trong các siêu thị ở Hà nội.
Nói về vùng Thueringen, người ta nói đến xúc xích, kính quang học và súng ống. Xúc xích, thịt nguội, giăm bông, salami... vùng này có truyền thống lâu đời không kém gì Ý và Hung ga ri. Ông bạn của gia đình tôi, nhà ở Erfurt này cùng một người bạn Việt nam khác đã lập ra và xây dựng lên nhà máy chế biến xúc xích Đức Việt ở Việt nam, công thức chế biến thịt tại nhà máy ở Hưng Yên chính là của Erfurt – Thueringen.
Hãng Carl Zeiss tại thành phố Jena chắc hẳn với những ai chót nghiện chụp ảnh đều biết cái lens Zeiss nó là như thế nào. Những máy ảnh hàng khủng như Hasselblad, Leica phải là dùng lens Carl Zeiss Jena. Các dụng cụ quang học sử dụng thấu kính Carl Zeiss đều ở hàng top về chất lượng và nó hiện diện trên các kính chụp ảnh và quay phim của các con tàu vũ trụ. Jena cách Erfurt khoảng 40 km.

Còn súng ống, thứ đối ngược với cái sự ẩm thực và chụp choạch kia cũng là sản phẩm nổi tiếng của vùng Thueringen với thành phố Suhl là nơi từ hàng thế kỷ nay chuyên sản xuất các loại súng săn, súng hơi, súng thể thao và súng quân dụng. Những hãng súng thể thao nổi tiếng Diana, Weihrauch của Đức xuất xứ từ vùng này mà sang phía tây lập nghiệp. Thời Đông Đức, súng thể thao Haenel rất được ưa chuộng bởi chất lượng tuyệt hảo và rẻ hơn súng của Tây Đức. Thời đó, hai mặt hàng được người dân phía Tây săn lùng từ các nhà máy Xã hội chủ nghĩa chính là máy ảnh Praktica với lens của Carl Zeiss Jena và súng thể thao Haenel, tất cả đều là sản phẩm của vùng Thueringen.

https://img194.imageshack.us/img194/8838/dsc0371xy.jpg
Điểm ngó nghiêng đầu tiên là nhà thờ lớn Dome von Erfurt. Nhà thờ này có ấn tượng khó phai với chúng tôi bởi đây là nhà thờ Châu Âu đầu tiên mà chúng tôi bước vào trong chuyến đi này. Một cảm giác choáng ngợp trước mái vòm gô tích cao vút và ban thờ với những ô kính cửa sổ màu sắc trong âm thanh tuyệt trần ngân vang của cây đại dương cầm khi chúng tôi bước chân vào trong nhà thờ. Nhà thờ Dome Erfurt hẳn có vị trí quan trọng trong Giáo hội bởi năm trước, Giáo hoàng Benedig đã đến ban phước tại chính nhà thờ này. Tôi hiểu rằng rồi chúng tôi sẽ còn đến với nhiều nhà thờ nổi tiếng hơn của Pháp, Ý, nhưng ấn tượng về nhà thờ đầu tiên với tôi thật sâu sắc.

https://img217.imageshack.us/img217/628/dsc0299ua.jpg
Bên ngoài sân nhà thờ, nhìn xuống phía dưới xa là trung tâm Erfurt

https://img6.imageshack.us/img6/2897/dsc0311k.jpg
Hôm chúng tôi đến, người ta đang chuẩn bị cho một vở opera ngoài trời ngay trước nhà thờ. Tự dưng được xem và nghe miễn phí một lúc vở nhạc kịch không biết tên là gì, chỉ thấy rất hay bởi âm nhạc hợp với cảnh quá.


https://img195.imageshack.us/img195/5098/dsc0323vg.jpg
Bên trong nhà thờ ...

https://img846.imageshack.us/img846/2166/dsc0336bb.jpg
... cùng với âm thanh của cây đại dương cầm tràn ngập khiến chúng tôi choáng ngợp bởi kiến trúc, bởi không khí tôn giáo trang trọng

HaHoi
27-10-2012, 15:36
https://img203.imageshack.us/img203/9803/dsc0348u.jpg

https://img826.imageshack.us/img826/6230/dsc0350gl.jpg

https://img40.imageshack.us/img40/6291/dsc0342cr.jpg
Một hình tượng khác lạ về sự tuẫn nạn của Chúa Jesus

https://img849.imageshack.us/img849/6808/dsc0341dc.jpg

Bên ngoài nhà thờ và hai người đàn ông Mormont
https://img820.imageshack.us/img820/8056/dsc0357ml.jpg
https://img593.imageshack.us/img593/711/dsc0456dp.jpg


.

HaHoi
27-10-2012, 23:13
Bên kia con đường là pháo đài Petersberg , một nơi thú vị để nhìn thấy toàn cảnh thành phố Erfurt xinh xắn bên dưới. Bên trong pháo đài có bảo tàng về súng thần công và lính pháo thủ thế kỷ 17, 18 khi xây dựng pháo đài này. Cái khiến chúng tôi ngạc nhiên là hóa ra dân tây ngày xưa khi làm nhà cửa lâu đài thành quách cũng kiêng khem và mê tín giống mình. Trong bảo tàng có trưng bày mấy cái xác mèo khô đã mấy trăm năm mà người ta tìm được trong lớp vữa của bức tường pháo đài, một kiểu yểm bùa trừ tà giống mấy thầy mo nhà ta.
https://img835.imageshack.us/img835/1195/dsc0384fn.jpg

https://img705.imageshack.us/img705/2550/dsc0385ei.jpg
Cửa vào pháo đài Petersberg với xung quanh là tường thành cao cả chục mét, dưới nền pháo đài không phải là kho thuốc súng mà là hầm rượu :)
https://img402.imageshack.us/img402/8615/dsc0375ks.jpg
Cửa vào hầm rượu với giàn nho, quanh pháo đài cũng trồng nho

https://img51.imageshack.us/img51/4714/dsc0449kz.jpg
Trong phòng trưng bày, ngoài súng thần công, quần áo lính pháo thủ còn có các sa bàn nhỏ bày các trận đánh của lính Phổ thời thế kỷ 17

https://img543.imageshack.us/img543/6319/dsc0444b.jpg
Xác mèo được tìm thấy trong quá trình sửa chữa giữa các bức tường của pháo đài, người xưa quan niệm rằng để trừ quỷ dữ, người ta ném xác mèo chết thì quỷ sợ mà bỏ đi. Bạn nào đọc Tom Sawyer của Mark Twain chắc cũng nhớ có tình tiết này khi 2 chú bé buổi đêm vào nghĩa địa mang theo một con mèo chết để trừ ma

HaHoi
28-10-2012, 00:26
https://img163.imageshack.us/img163/4590/dsc0430ny.jpg
Khóa tình yêu ở Erfurt chưa thành phong trào, mới có lác đác vài đôi tự rằng buộc và tự giam mình trong cấm thành như thế này

https://img59.imageshack.us/img59/5366/dsc0392cb.jpg

https://img88.imageshack.us/img88/8620/dsc0467n.jpg

Quyển album của bố mẹ tôi có khá nhiều ảnh chụp ở Erfurt nên chúng tôi khi đi dọc các con phố dẫn vào trung tâm đều nhận ra những khung cảnh quen mắt. Erfurt nổi tiếng với khu phố trên một cây cầu bắc qua con sông nhỏ giữa thành phố, cầu Kreamerbruecke.
Trong các tạp chí thời Đông Đức tôi xem suốt ngày hôi nhỏ thì người ta chỉ chụp phần nhiều bên ngoài khu nhà trên cầu đoạn có con sông chảy bên dưới và khi bước chân vào con phố giữa hai dãy nhà trên cầu tôi mới thấy hết những nét cổ kính của nơi này. Đường lát đá và những cửa hàng bán đồ lưu niệm Đức ( chỉ của Đức không có hàng Tầu ), một cửa hàng bán máy ảnh cổ đủ để mấy ông sưu tầm máy ảnh bên mình phải khốn đốn, mấy cửa hàng đồ chơi gỗ tinh xảo cũng đủ để bố mẹ trẻ con phải thèm thuồng. Với riêng tôi, cửa hàng đồ chơi thời xưa với những ôtô, máy bay bằng sắt sản xuất đầu những năm 70 thật cuốn hút, nó đưa tôi trở lại thời trẻ con của mình với những đồ chơi quen thuộc được bố mua sau mỗi lần bố đi công tác về...
Tàu điện của Erfurt thật đẹp với các bác lái tầu vận đồng phục đẹp như các chú rể, tàu điện chạy trên các con phố nhỏ nên cứ đi sát vào người đi đường kinh chết đi được, nhưng hóa ra cái lo của tôi là thừa bởi ở đây, bác lái tầu lại dừng hẳn tầu lại, chìa tay mời tôi sang đường xong xuôi mới kéo đoàn tàu chạy tiếp – không thể tưởng tượng được !

https://img402.imageshack.us/img402/2957/dsc0507vt.jpg

https://img12.imageshack.us/img12/4963/dsc0509pf.jpg
Cầu Kremer - ảnh trên là con phố trên mặt cầu với các cửa hàng ở hai bên. Ảnh dưới là nhìn từ phía bên ngoài cầu.

https://img402.imageshack.us/img402/4326/dsc0505dx.jpg
Nét cổ điển dựng trên phố cầu

https://img35.imageshack.us/img35/3205/dsc0500sn.jpg
Một trong những máy ảnh cổ này là chiếc Rolleiflex, hình như bây giờ không còn sản xuất nữa. Giá cả cũng không phải là quá đắt, khoảng từ 100Eur. đến 300 Eur. tùy loại, chiếc Praktika VLC2 với ống Pentagon giá 95 Eur.

HaHoi
28-10-2012, 00:49
https://img69.imageshack.us/img69/6453/dsc0498of.jpg
Trước một cửa hàng lưu niệm

https://img716.imageshack.us/img716/9021/dsc0528f.jpg


https://img600.imageshack.us/img600/3750/dsc0486l.jpg

hanoi06
28-10-2012, 09:25
Bác viết chi tiết lắm. Tôi mới đi những vùng này mà nhiều chi tiết cũng không biết. Hoặc như quê hương của Carl Zeiss huyền thoại hóa ra là ở Jena. Jena ngay cạnh Weimar mà bác.
Bác tổ chức được cả gia đình đi như thế này quả công phu lắm. Đợt vừa rồi chỉ 2 vợ chồng tôi đi mà đã thấy mệt. Sắp tới tôi cho con gái đi sang học ĐH thì lại có dịp đưa cháu nó sang bác ạ.

HaHoi
28-10-2012, 11:18
@hanoi06: vâng, tôi cố chia sẻ những cái mình cảm nhận với các bạn bởi vì ở đâu cũng có những nét riêng của nó. Thấy gì cũng muốn kể lại với mọi người mà.
Xin tiếp nhé :

Làng Georgenthal: Chúng tôi đến thăm nhà bà chị của chú em tại làng Georgenthal, một ngôi làng nhỏ cách Gotha khoảng hơn chục km, sát bìa rừng Thueringen. Xe chạy giữa những cánh đồng lúa mỳ vàng óng tô điểm bằng vô vàn những chấm đỏ trắng đủ màu của hoa Poppy , hoa cúc dại, hoa thạch thảo. Đồng lúa mỳ kéo dài đến sát ngôi làng và chúng tôi lạc vào một chốn như trong truyện cổ tích.
https://img213.imageshack.us/img213/4918/dsc0251au.jpg

https://img221.imageshack.us/img221/1271/dsc0247ru.jpg

https://img716.imageshack.us/img716/7959/dsc0238eg.jpg

https://img805.imageshack.us/img805/5932/dsc0541ei.jpg

Làng Georgenthal có hai cái hồ và từ cái hồ nhỏ, một dòng suối trong vắt được kè như con mương chảy dọc theo con đường đẹp nhất của làng. Tên con đường này thật hợp với bản thân nó : Gartenstrasse, phố Vườn. Những ngôi nhà xinh xắn với khu vườn đầy hoa, những cây anh đào quả chín đỏ bên hàng rào gỗ. Táo và mận quả đầy cành. Không gian đầy tiếng chim hót trong các bụi thông, ngôi nhà và những khúc gỗ làm củi giữa những luống hoa oải hương.
Khu vườn nhỏ nhà bà chị sát mép hồ, một thác nước nhỏ với bánh xe nước ở một góc vườn. Trong vườn sực nức mùi thìa là, rau húng và dâu đất. Vườn không đẹp như bên nhà ông bà cụ hàng xóm nhưng cũng đủ để chúng tôi phải bỡ ngỡ về mấy luống hoa và dâu Phúc bồn tử và Mâm xôi ( Johannisbeere và Himbeere )và điều kỳ diệu nhất cho cô con gái nhỏ của chúng tôi là con thiên nga trắng thấy người từ từ bơi vào cùng lũ vịt trời xin thức ăn. Con gái bé của tôi ở nhà đến con ngỗng còn chưa bao giờ thấy vậy mà lần này được nhìn thấy hẳn một cô thiên nga, sướng không thể tả ! Mấy mẹ con cô cháu xúm xít hân hoan tung vụn bánh cho lũ vịt giời và thiên nga , chúng tôi thật sự đang ở trong một câu chuyện cổ tích !
Làng Georgenthal thanh bình quá đỗi, cái hồ lớn nước trong veo nhìn thấy hàng đàn cá chép to đến cả cân, trên hồ cũng lại là vịt giời và thiên nga bơi đủng đỉnh. Quanh hồ là con đường đi dạo một bên là rừng và một bên là hồ .Trước hiên ngôi nhà nào cũng có con chó, con mèo nằm lười nhác, thấy chúng tôi đến thì bực bội gườm gườm nhìn lại , trong sân, ngoài đường không khí sực nức mùi nhựa thông và hoa Đoạn .
Đi dọc trên phố Gartenstrasse, hai vợ chông mê mẩn vì những khung cửa sổ đầy hoa , khi vợ tôi lấp ló ngó trộm một khu vừơn và “ được “ chủ nhà bắt gặp. Hai ông bà cụ đang ngồi nhàn tản ngoài vườn cứ kéo vợ tôi vào để hỏi chuyện. Người già bên này vốn chỉ sống lủi thủi với nhau, con cháu ra thành phố đi làm đi học hết, cụ nào còn sức thì vui thú làm vườn, chăm sóc nhà cửa, nhà và vườn đẹp thế nên phải khoe với khách từ phương xa đến chứ.
Con trai tôi vốn không thiết tha gì với thiên nhiên cây cối, vậy mà lần này cũng phải nhất trí với vợ tôi rằng không một máy ảnh nào, dù hiện đại đến đâu đi nữa lại có thể diễn tả lại được dù chỉ một nửa cái đẹp và yên bình ở nơi này. Thực sự rằng làng Georgenthal đã cho chúng tôi những ấn tượng khó phai.

https://img42.imageshack.us/img42/3176/dsc0548lf.jpg
Vườn nhà bà chị
https://img62.imageshack.us/img62/5630/dsc0560uu.jpg

HaHoi
28-10-2012, 12:03
https://img208.imageshack.us/img208/4255/dsc0579co.jpg

https://img513.imageshack.us/img513/5780/dsc0578mh.jpg

https://img651.imageshack.us/img651/3427/dsc0607z.jpg
Hai bạn nhỏ trong câu chuyện cổ tích - Ben và con gái tôi với bầy thiên nga
https://img40.imageshack.us/img40/365/dsc0655pi.jpg
Hoa nở khắp nơi, bên suối, góc hàng rào, kẽ nứt bên đường
https://img844.imageshack.us/img844/8844/dsc0646x.jpg
Georgenthal chỉ là một làng nhỏ thuộc phía đông Đức nhưng thanh bình và sung túc, từ sau ngày thống nhất Đức, khoảng cách đông - tây không còn nhiều, về phúc lợi xã hội, công trình công cộng đều đạt được mức độ ngang bằng như phía tây, chỉ có thu nhập trung bình người dân vẫn còn thấp hơn một chút
https://i.imgur.com/QtBa0.jpg

HaHoi
28-10-2012, 12:09
https://img585.imageshack.us/img585/6829/dsc0550a.jpg

https://img33.imageshack.us/img33/9241/dsc0703br.jpg

https://i.imgur.com/aXEC3.jpg
Thêm một cậu teen cũng chơi xe hoài cổ bằng một chiếc Trabant ( thường gọi là Trabi ) sản xuất ở nhà máy otô Zwickau. Loại xe này có dung tích xy lanh 600cc, loại khủng nhất là 1.1. Người ta nhớ đến xe này như một biểu tượng của đông Đức xưa với chassis xe làm bằng bìa trộn mùn cưa ép phủ sơn ( ! ) Động cơ hai thời, option tiêu chuẩn nội thất có đồng hồ tốc độ, đồng hồ xem giờ, ghế bọc vải len và ...hết ! Option nâng cao có quạt thông gió ( đừng mơ có điều hòa ), radio FM và AM và ... cũng chấm hết !
https://i.imgur.com/0oAos.jpg
Một cây sồi đầu phố

https://i.imgur.com/Rp38f.jpg?1

https://i.imgur.com/onivT.jpg?1
Hoa lavende

https://i.imgur.com/sCSWm.jpg?1

HaHoi
28-10-2012, 13:02
https://i.imgur.com/GqYJD.jpg?1

https://i.imgur.com/lt3sN.jpg?1

https://i.imgur.com/NmyjX.jpg?1
Một khuôn cửa lãng mạn

https://i.imgur.com/phCeS.jpg?1

https://i.imgur.com/e0YgT.jpg?1

https://i.imgur.com/cbjcg.jpg

https://i.imgur.com/0WRhC.jpg

HaHoi
28-10-2012, 14:10
https://i.imgur.com/kH8AY.jpg

https://i.imgur.com/diV5j.jpg

https://i.imgur.com/gkGf6.jpg

https://i.imgur.com/FOiP6.jpg?1

https://img42.imageshack.us/img42/4121/dsc0532kj.jpg

Ba ngày đầu của cả chuyến hành trình tại Đức đã xong. Chúng tôi tạm biệt Gotha, tạm biệt gia đình chú em và lên tầu ICE trở lại Franfurt am Main để từ đó đáp chuyến tàu TGV sang Paris. Xin nói thêm về chuyện mua vé tàu : Vé tàu TGV như tôi đã nói ở trên, vợ tôi đã mua onlines từ đúng 3 tháng trước với giá chỉ có 39 Eur/ người trong khi đó - do tôi không muốn chú em phải một lần nữa đi 200km đưa bọn tôi đến Frankfurt nên quyết định mua vé tàu ICE, nhân thể cũng muốn biết con tầu này so với TGV vốn đã nổi tiếng như thế nào – tôi mua vé online trước có 2 ngày và giá vé từ Einsenach đến Franfurt là 140Eur cho một đoạn khá là gần.

hanoi06
28-10-2012, 16:13
Tuyệt diệu. Cuộc sống quá để ước mơ

HaHoi
28-10-2012, 20:59
Cảm ơn @hanoi06 đã hiểu đúng với cảm nghĩ của tôi, vâng đúng thế hanoi06 ạ, ấn tượng đọng lại mãi với tôi sau chuyến đi chính là ở cái làng nhỏ này bởi chúng ta đều đi tìm cho mình một góc yên bình lắng đọng với những điều nho nhỏ gần gũi nhưng tuyệt diệu.

---------------------------------

https://i.imgur.com/5ntQW.jpg

https://i.imgur.com/pzSQ9.jpg
Nhà ga chính Franfurt với hai Anonymous

https://i.imgur.com/3ERsW.jpg
Con tàu TGV sẽ đưa tôi đến với thành phố mơ ước của tôi

Sau 2 tiếng chúng tôi đến nhà ga chính Frankfurt. Nhà ga to lớn và các con tàu đủ loại xếp tăm tắp trên các đường ray. Sau khi đã hỏi ở Information, chúng tôi tìm đường ra Plattform Nr.1 để đợi con tàu TGV của Pháp đến. Con tàu này quá đỗi nổi tiếng và là một trong những thành tựu khoa học hàng đầu của nước Pháp. Vận tốc trung bình của nó là 300 km/h và sẽ đưa chúng tôi đến Paris sau 4 tiếng. Tầu TGV được kênh truyền hình Discovery Channel xếp hạng 2 trên tổng số 10 loại tầu hỏa hiện đại và hữu dụng nhất của thế giới ( sau con tầu Thanh Dương chuyên chạy lên Tibet của hội Tầu ). Vợ tôi đã đặt chỗ ở toa hạng 2, chỗ ngồi dành cho gia đình, có nghĩa là 4 người ngồi quay mặt vào nhau với bàn ở giữa, riêng biệt. Có loại ghế khác thì chỉ ngồi như ngồi ôtô. Tầu TGV của Pháp theo đánh giá của chúng tôi là đẹp hơn tầu ICE mà dân Đức vốn tự hào. Tầu chạy rất êm, có thể để dựng đứng điếu thuốc lá không đổ trong nhiều phút ! Một Agent đứng tuổi với đồng phục nghiêm chỉnh của Sở đường sẳt Pháp cầm theo máy scann đi soát vé, với cái “ vé “ tự in bằng máy ở nhà, trông con trai tôi đưa cho ông trông chả khác gì sinh viên đưa bài nộp thầy chứ chả phải là đang soát vé. Đồng thời tôi cũng phải đưa họ kiểm tra thẻ credit card. Mọi việc xong xuôi thật đơn giản. Thời đại internet toàn cầu quá tiện lợi, internet chính là điều kỳ diệu nhất của thế giới. Một lưu ý nhỏ muốn chia sẻ với các bạn: Nếu bạn mua bằng creditCard, hãy chắc chắn khi soát vé, cái thẻ này còn hạn sử dụng; bởi nếu bạn đặt vé rồi gia hạn thẻ, số code sẽ khác. Thêm một điều nhỏ nữa là hãy giữ cái tờ giấy in vé cẩn thận cái hình vuông ở góc, nơi có cái hình vuông barcode, đừng để nhòe hoặc nhầu, máy scann của họ không đọc được.
Chốc chốc, tiếng trưởng tầu lại thông báo bằng ba thứ tiếng Đức Pháp Anh rằng tầu đang ở địa phận nào, sắp đến đâu. Cái giọng đều đều liến thoắng kiểu nói cho xong cứ như thở hắt ra sao mà giống trên tầu nhà mình thế , hay là ở đâu cũng vậy nhỉ, nói đi nói lại cả đời một bài kể cũng khó có cảm xúc được, chả bù cho mình, mỗi khi nghe thấy những cái tên quen thuộc Mannheim, Kaiserlautern, Saarbruecken và rồi chợt thấy tim nhói lên và bắt đầu đập dồn khi nghe thấy cái tên người trưởng tầu xướng lên trên loa : Forbach – địa danh đầu tiên trên lãnh thổ nước Cộng hòa Pháp. Tôi chỉ còn cách giấc mơ của đời tôi có hai tiếng đồng hồ và điều tuyệt vời nhất là đang cùng vợ con cùng đến với giấc mơ ấy : Paris !

https://i.imgur.com/cffzt.jpg

leme
29-10-2012, 11:11
Em xin phép chen ngang một tí. Đọc đoạn bác viết về ăn uống ở Venice em cũng đồng ý là chả biết ăn gì trừ kem thì rất tuyệt. Em cũng ở Venice hồi đầu tháng 7 và cũng ở gần KS chỗ bác ở. Em ở ngay gần bến water bus chính và ga Santa lucia của Venice nên rất tiện việc đi lại. Ngay chỗ đó có cái siêu thị bán đủ thứ. Khi sang đây từ Munchen, em mang theo cái nồi cơm điện mini. Lúc đến venice em vào cái siêu thị này mua thịt thà, rau dưa...cho vào ba lô. đến bữa, em đóng cửa phòng lại và tha hồ nấu nướng mà chả ai biết. Em vẫn có bữa cơm như đang ở nhà.

khanhduy87
29-10-2012, 21:00
Đọc bài của bác làm em lại nhớ đến chuyến đi tháng 7 vừa rồi của em. Em đã đi đi lại lại chặng Paris- Saarbrucken 3 lần cả thảy, và đã phải dừng giữa đường ở Forbach mất 2h30p vì tàu hỏng giữa đường. Ảnh trên chắc là mấy phố nằm giữa Gare de est và garu du nord rùi đúng không ạ? Nhớ quá!

HaHoi
29-10-2012, 21:25
@Leme: ừ, ăn uống ở Venice chán kinh, con bé con nhà tôi toàn ăn mỳ, may mà có mang theo. Bọn tôi ở khách sạn bởi không thuê được nhà như bạn nên ăn uống kham khổ mấy hôm, bù năng lượng bằng Gelato :D
@khanhduy87: bạn dự gần đúng rồi, trên phố Magenta lúc bọn tôi vừa từ Gare de l'Est ra . Bức ảnh đầu tiên trên đường phố Paris của tôi đấy bạn ạ , không, đúng hơn là ảnh thứ hai, ảnh đầu rung bần bật vì xúc động !

HaHoi
29-10-2012, 22:19
Paris, chúng ta ai cũng mơ đến được nơi đó một lần trong đời, Kinh đô ánh sáng, nơi tụ họp tinh hoa văn hóa của nhân loại. Paris có trong tôi từ lúc bé vốn lớn lên ở nhà bà ngoại, nơi ở góc này góc khác có những bức ảnh quảng trường Champ de Mars, tháp Eiffels hay cô gái múa ba lê tranh của Manet... Paris với tôi cũng là một giấc mơ, một ao ước được một lần trong đời ngồi bên dòng sông Sein và đi bộ trên cầu Pont Neuf rồi như các bạn trẻ vẫn nói : sau đó muốn ra sao thì ra ! Paris của tôi là Paris của A.Dumas và Ba người lính ngự lâm, là Paris trong Những người khốn khổ của Victor Hugo, là Paris trong Hội hè miên man của Hemingway, là “ Paris trong chốc lát” của Pautopxki , là trường phái Ấn tượng với Renoir, Manet, Monet, những bức tranh le moulin de la Galette, Argenteuil, ... là Francoise Hardy với bài “ Tous les garcon et les filles” buồn man mác và Yves Montant với Paris trong “ Sous le ciel de Paris... và khi đoàn tàu vào ngoại ô cái thành phố ấy, khi mắt tôi nhìn thấy những mái nhà với những ống khói bằng sành của nó thì tôi tự nhủ thầm rằng giấc mơ hơn 40 năm qua của tôi đang hiển hiện bằng hiện thực mà chỉ phút chốc nữa thôi, tôi sẽ được thực sự đắm mình trong nó. Và tôi đã nhìn thấy nhà thờ Sacre Coeur trên đồi Montmartre thoáng hiện uy nghi vụt qua cửa sổ - Paris, Paris đây rồi !
Cảm giác về những bước chân đầu tiên ở cái thành phố hoa lệ nổi tiếng này thật lạ, đầy cảm xúc và chắc nó sẽ gắn mãi với tôi. Tôi bước ra khỏi nhà ga d’Est trên con phố 8. Mai.1945 mà cảm giác thật ngây ngất !
https://www.paintinghere.org/UploadPic/Thomas%20Kinkade/big/PARIS%20EIFFEL%20TOWER.jpg
Thomas Kinkade -

Xuống trạm Metro ở quảng trường Republique, chúng tôi mua 20 vé để tiện cho việc đi lại của cả nhà. Lần đầu tiên mua vé, cũng hơi bỡ ngỡ chút, nhưng bảng hướng dẫn trên máy rất cụ thể, không khác mấy so với việc rút tiền ở ATM.
Căn hộ chúng tôi thuê với giá 120 Eur. một ngày cho bốn người nằm trên phố Francs Bourgeois, một con phố lâu đời, ít ra từ thời vua Luis XIII thế kỷ 17. Trong cuốn Ba chàng Ngự lâm của Alexander Dumas cha đã nhắc đến con phố này. Một con phố hẹp với hàng cafe ở các góc phố, cửa hiệu và hàng bánh. Một con phố đậm chất Paris tại Quận 4, khu Marais. Căn hộ của chúng tôi vừa đủ cho nhu cầu cơ bản của người đi du lịch, nghĩa là có phòng sinh hoạt, phòng ngủ , ngăn bếp và khu toilet nhỏ, Wifi miễn phí ( Paris cũng có wifi miễn phí và phủ khắp thành phố ), máy giặt kèm máy sấy. Cái cách thuê phòng cũng thật tiện lợi, gần đến ngày đi, qua email chúng tôi được centreparis hướng dẫn cách đi từ ga đến trung tâm ( cần gì đâu, tôi thuộc bản đồ như in trong đầu ) giao dịch và nhận chìa khóa và trả tiền còn lại. Đến trung tâm, chả có ai hết, họ về từ lâu, theo email Sơn, con trai tôi bấm mã số khóa rồi vào căn phòng ngay ngoài có chiếc tủ sắt đựng chìa khóa, tìm ngăn số x, bấm mã số mở lấy chìa và đặt vào đó số tiền còn lại, đóng cửa rồi ra Metro số 4 về Franc Bourgeois. Bấm số để vào sân nhà, dùng chìa mở căn hộ. Đơn giản và thuận tiện.
https://i.imgur.com/PMHga.jpg

https://i.imgur.com/9PRu9.jpg

https://i.imgur.com/7LKk6.jpg

Ngay đêm hôm đó, vợ và con gái đi ngủ là bố con tôi ôm máy ảnh ra nhà thờ Đức Bà . Bước dọc con phố Rivoli, tôi nói với con trai, bố con mình đang ở Paris đấy con ạ... trời đổ mưa , thời tiết mấy hôm ở Paris không tốt, lạnh và lúc mưa lúc nắng. Bố con tôi đi ngang qua Tòa thị chính Paris và bước chân lên cầu Arcole, cây cầu của dòng sông Seine đầu tiên của tôi! Tôi tự nhủ thầm, đây rồi, mình đang ở trên sông Seine ! Và đây, nhà thờ bất hủ của Victor Hugo và Quadimodo đây rồi, Notre Dame de Paris vút cao trầm mặc lặng lẽ trong đêm khuya. Không thể chịu được và tôi gọi về nhà, mặc dù lúc đó là 12h đêm ở Hà nội, tôi cần phải chia sẻ cảm xúc này với bố mẹ tôi nữa...
Qua cầu, chợt thấy một cảnh quen thuộc, cảnh anh chàng đầu bếp trong phim Rattatuille trong đêm khuya mang chú chuột ra thả bên bờ sông Seine, cảnh này đây, dưới một lối xuống cầu Arcole, bên kia sông là Notre Dame.

https://img707.imageshack.us/img707/3118/dscn2844f.jpg
có phải đây là nơi chú đầu bếp thả chú chuột ?

Nhưng hai bố con tôi cũng nhìn thấy cả những mặt “ tiêu cực” của Paris, đó là nhiều góc phố cũng khai mù vũng vễnh nước của dân tiểu đường. Nhiều là đằng khác, ngay bên góc Nhà thờ Đức bà, đèn sáng vậy mà một thằng Rệp lại có thể ngang nhiên vạch quần đứng đái, không thể hiểu được ! không trách, dân tây nó khinh cũng có lý do của nó. Trong góc phố vắng, hình ảnh lạ mắt của những chiếc xe đạp được khóa bằng cái khóa to vào cột đèn thì chỉ còn lại cái bộ phận được khóa của chiếc xe ! Nhưng thôi không sao, c’est la vie như người Pháp hay nói, cuộc sống mà ! Muốn gì thì gì , không phải là giấc mơ, tôi đang cùng con trai tôi đi lang thang trong đêm Paris.
https://img132.imageshack.us/img132/9011/dscn2846m.jpg

https://img339.imageshack.us/img339/9210/dsc0027xq.jpg


Do thuộc lòng bản đồ Paris rồi xem trước trên Googlemap rồi Googlestreet nên tôi hoàn toàn dễ dàng tự đi mà không cần phải mở bản đồ ra, khi đã thuộc đường rồi thì chỉ cần định được hướng là có thể đi được, có thể nói, tôi thuộc đường như một người dân sống ở đây ! Thực sự rằng chương trình google street quá hay! một người chưa bao giờ đặt chân đến Paris có thể đi lại hoàn toàn thông thạo, tất cả nhờ xem trên Googlestreet trước.

MIREEH
30-10-2012, 10:54
Tuyệt vời quá! Chờ đợi các phàn viết tiếp theo của bác. Rất quan tâm đến các phần diễn giải, bình luận cho từng bức ảnh của bác, càng chi tiết càng hay vì mấy tháng nữa gia đình em cũng đang có kế hoạch làm 1 chuyến tự túc.

medela
30-10-2012, 11:38
Ảnh của Bác Hahoi chụp quá đẹp, Em thích lời bình rất chi tiết và chính xác của bác, weiter so!!!

leme
30-10-2012, 11:55
Em xin phép chen ngang một tí. Đọc đoạn bác viết về ăn uống ở Venice em cũng đồng ý là chả biết ăn gì trừ kem thì rất tuyệt. Em cũng ở Venice hồi đầu tháng 7 và cũng ở gần KS chỗ bác ở. Em ở ngay gần bến water bus chính và ga Santa lucia của Venice nên rất tiện việc đi lại. Ngay chỗ đó có cái siêu thị bán đủ thứ. Khi sang đây từ Munchen, em mang theo cái nồi cơm điện mini. Lúc đến venice em vào cái siêu thị này mua thịt thà, rau dưa...cho vào ba lô. đến bữa, em đóng cửa phòng lại và tha hồ nấu nướng mà chả ai biết. Em vẫn có bữa cơm như đang ở nhà.

Bác có cung đường giống em hồi tháng 6 + 7 vừa rồi quá. Khi ở Venice em ở khách sạn chứ không phải thuê nhà đâu bác ạ. Cứ đền bữa là em đóng kín phòng lại. sử dụng nồi cơm điện nấu đồ ăn trước, đến canh và cuối cùng là cơm...ngon, bổ rẻ.
Còn khi ở Paris em chỉ thực sự cảm nhận vẻ thơ mộng của thành phố khi ngồi trên thuyền đi dọc sông sein. Em vẫn đang hóng bài của bác đây. Em nhớ Châu Âu quá.

HaHoi
30-10-2012, 23:34
@các bạn: Cảm ơn các bạn. HaHoi tui cũng cố gắng kể những điều lặt vặt, cũng chỉ mong rằng những gì bọn tôi đã trải qua giúp ích được ít nhiều cho những ai sắp đến những nơi này . Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.
Tiếp nhé .

----------------

Chương trình ngày tiếp theo, buổi sáng đầu tiên gia đình tôi sẽ đi theo lộ trình : Đi bộ đến nhà thờ Saint- Eustache – Louvre – Quảng trường Concorde – Champs Élysses – Arc de Triomphe – xuống Metro đến Trocadero- Tháp Eiffels- Cung Thương Binh ( Invalides ) – xuống Metro về nhà .
Với lộ trình này, chúng ta có thể đi qua những điểm “ bắt buộc phải đến “ theo một trục đường mà các hãng du lịch cũng thường đưa du khách đi.
Nhà thờ Saint Eustache bị bịt kín trước mặt bởi hàng rào tôn kẽm của một đại công trường đang ngổn ngang thi công cho cái quảng trường mới cùng công trình les Halles mới. Les Halles trước những năm 70 thế kỷ trước là khu chợ ngoài trời to nhất của Paris, nay thành phố đang xây lại một khu buôn bán mới.
Chúng tôi bước vào qua cửa ngách của nhà thờ, tức khắc chìm trong âm thanh và ánh sáng của đức tin, người ta đang làm lễ Mess ở đây. Ánh sáng mờ chiếu trên những bức tượng Đức Mẹ và chúa Hài đồng, ánh sáng lung linh từ những ngọn nến, vị linh mục mặc áo choàng xanh dẫn đầu giáo đoàn tiến lên ban thờ để làm lễ trong mùi hương trầm và bản thánh ca. Hàng nghìn năm nay, đức tin này, không khí này vẫn tồn tại y nguyên như vậy, hẳn là như vậy. Tại ngôi nhà thờ này, vua Henri 4 đã cử hành lễ cưới với hoàng hậu Medici, sau này sinh ra vua Louis 13, người trở thành nhân vật trong Ba chàng Ngự lâm.
https://img38.imageshack.us/img38/1154/dscn2851h.jpg
Nhà thờ Saint Eustache nhìn từ phố Rivoli
Phải khó khăn lắm, chúng tôi mới dứt được ra khỏi không gian như thoát tục của Saint- Eustache. Dẫn đầu cả nhóm, tôi như một tourguide đưa cả nhà vòng qua trước góc phố để nhìn tận mắt cái quán café “ Au Chien qui fumé” - Con chó hút thuốc đã có trăm năm nay và đã được nhắc đến trong câu chuyện của Pautopxki viết về Paris. Ngay cạnh đó là ngôi nhà của nhà văn trào lộng Moliere với bức tượng của ông nhìn chõ xuống đám đông đang café sáng bên dưới. Nhìn bức tượng, nhớ đến diễn viên hài Louis de Funes chuyên đóng vai viên cảnh sát nhặng xị tức cười Cruchot đã quá quen thuộc với người dân Việt nam. Moliere xa xôi uyên bác quá chứ cái kiểu dân Pháp hay lấy mấy ông cẩm ra để giễu mới là cái thú vị mà ở Paris này tôi lại chợt nhớ đến.
https://i.imgur.com/yV96T.jpg
Căn nhà của Moliere

https://img834.imageshack.us/img834/4405/dsc0344i.jpg
Trên phố Rivoli, con phố gần như ngày nào chúng tôi cũng đi qua

https://img195.imageshack.us/img195/3844/dsc0319kr.jpg
không biết là ở trang trại nào lên chơi Ba lê hay là quí tộc chán bốn bánh thích bốn chân nữa ?

https://img842.imageshack.us/img842/4106/dsc0328ar.jpg
Đi ngang qua tòa Thị chính Paris, nơi dân Pháp gọi là " hotel thành phố ":) . Đến đây mới biết hóa ra cái ảnh to tướng ngay lối gửi xe siêu thị điện máy ngã tư Bà Triệu Hai Bà Trưng, cạnh hàng cà fê là chụp tòa nhà này

https://img844.imageshack.us/img844/9216/dsc0336vo.jpg
Tháp Thánh Jaques, hẳn là xưa kia của một nhà thờ cùng tên, nay còn lại mỗi ngọn tháp chuông cao ngất ngưởng

HaHoi
31-10-2012, 00:01
https://img849.imageshack.us/img849/6029/dsc0340copy.jpg
Kim cổ kết hợp. Châu Âu bị cái nạn đâu cũng bị xịt graffiti, nhiều chỗ rất phản cảm. May mà ở Hà nội sơn xịt đắt !


Cung điện Louvre, hàng trăm năm vẫn là công trình vĩ đại và nổi tiếng nhất của Paris. Tôi ngơ ngẩn đứng giữa cái sân rộng lớn của cái lâu đài trứ danh ấy. Những vị vua trong lịch sử nước Pháp đã sống và trị vì đất nước từ nơi này. Louvre ngày nay cũng đang thống trị thế giới nghệ thuật bởi kho tàng hội họa và điêu khắc của nó. Ngày mai, chúng tôi sẽ quay lại Louvre để được tận mắt một lần trong đời chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật đó. Thật hồi hộp .
https://img837.imageshack.us/img837/4383/dsc0347tw.jpg
Trang trí kiểu baroc bên ngoài Louvre.

https://img856.imageshack.us/img856/7135/dscn2855l.jpg
Cuối cùng thì mơ ước được đứng hễu ở đây của tôi cũng thành sự thật

https://img96.imageshack.us/img96/2671/dsc0355vh.jpg
Các danh nhân văn hóa Pháp được dựng tượng trên nóc cung điện

https://img9.imageshack.us/img9/1372/dsc0359copy.jpg
Cụ Perrault, cha đẻ của em Lọ Lem, của Cô bé quàng khăn đỏ , chú mèo đi hia cũng ở đây

https://img819.imageshack.us/img819/5963/dsc0365aq.jpg
Trên trời là vĩ nhân, dưới sân là dân đen bán Eiffels như bán đồ đồng nát

https://img571.imageshack.us/img571/4865/dsc0353ot.jpg
Một góc của cung điện Louvre, gối vào với vườn hoa Tuleries

HaHoi
31-10-2012, 00:22
Quảng trường Concorde và đại lộ Champs Élysees ngổn ngang mọi thứ chuẩn bị cho ngày Quartorze Juillet, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Pháp 14.7 . Cái quảng trường và đại lộ nổi tiếng này đâm ra nhìn chán quá, thời tiết ở Paris mấy hôm nay rất xấu , u ám và thỉnh thoảng mưa, trời lạnh 15 C và gió rét buốt, đi chơi mà co ro vì rét và nơm nớp lo ướt làm giảm nhiều sự hứng khởi của vợ tôi.
Mặc dù vậy, nỗi xúc động của tôi trước những địa danh nổi tiếng thật khó diễn tả thành lời. Không nhiều người có cơ hội được như tôi, và tôi thực tâm mong muốn điều kỳ diệu mà tôi đã trải qua sẽ đến với các bạn, bạn đọc thân mến của tôi.
Đại lộ Champs Élysees được mệnh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới, với vợ và các con tôi thì không như vậy bởi cái sự chuẩn bị ngổn ngang cho ngày lễ, nhưng tôi đã ngẩn ngơ khi nhìn thấy trong một khu vườn gần Cung điện Lớn – le Grand Palais cây hoa Hạ Liên lan, thứ cây gắn bó với nhà bà ngoại tôi trên phố Lò sũ , cụ cây gần 2 trăm năm to nhất Hà nội mà sau này khi chuyển đi nơi khác, cây không hợp chủ mới mà chết khô. Hạ Liên lan của tôi trên đất Paris, vẫn những bông hoa trắng tinh khiết như ngọc trên cành cây lá cứng, vẫn thoảng hương thơm như ngày xưa khi tôi trèo lên cây trên nhà bà hái từng bông buổi sáng sớm. Trên đất Châu Âu, Hạ liên lan có tên là Magnolia được trồng rất nhiều, có lẽ xứ lạnh mới là nơi sinh trưởng của loài hoa này. Ở Hà nội, hoa này được gọi là Mộc Lan, có trồng ở chùa Quán Sứ, chùa Lý Quốc sư và xưa kia chùa Bối Khê trong Hà đông. Gần đây, tôi phát hiện thấy họ hàng gần của Hạ Liên lan có trên đỉnh Yên Tử gần Chùa Đồng rất nhiều, nhưng cây nhỏ hơn, lá mềm hơn và bông hoa cũng bé hơn một chút.


https://img443.imageshack.us/img443/6029/dsc0071mz.jpg
Hồ nước bên trong vườn hoa Tuleries, nhiều vườn hoa của Paris có đặt ghế sắt để mọi người nghỉ chân

https://img211.imageshack.us/img211/217/dsc0077ly.jpg
Một ban nhạc của thổ dân da đỏ với những âm thanh bập bùng uễnh oãng lạ tai trên quảng trường Concorde

https://img59.imageshack.us/img59/2065/dsc0078pp.jpg
Cột Oberlisque của Ai Cập dựng giữa quảng trường. Rất nhiều các bức ảnh ấn tượng về cây cột đầu mạ vàng này, nhưng tiếc rằng lúc chúng tôi đến, trời đất tối xầm dọa mưa nên không vào gần xem được. Gần cái cột này thời cách mạng Pháp 1789 là nơi dựng máy chém. Vua Louis 15 và hoàng hậu Antoinette bị xử trảm ở đây. Quảng trường kỳ vĩ này cũng là nơi đẫm máu nhất Paris mấy trăm năm truớc

https://img201.imageshack.us/img201/9093/dsc0080eb.jpg
Quảng trường bừa bộn chuẩn bị cho ngày kỷ niệm phá ngục Bastille, phá luôn hình ảnh trong tôi về một quảng trường hoành tráng.

https://img89.imageshack.us/img89/8496/dsc0108ym.jpg
Đầu của đại lộ Champs - Elysees với Khải hoàn môn phía xa

https://img201.imageshack.us/img201/1725/dsc0085yz.jpg
Cung điện Lớn ( Grand Palais ) hình như là nơi hội họp nghị viện ngày xưa ? tôi không chắc lắm. Đối diện với nó là Cung điện nhỏ ( Petit Palais

https://img138.imageshack.us/img138/5946/dsc0091ier.jpg
Bên trong với kiến trúc rầm sắt tán đinh rivet ghép nối với nhau điển hình của thời đầu thế kỷ. Nhà ga metro Gare de Lyon tuyến số 1, tuyến đầu tiên của Paris vẫn còn nguyên kiểu rầm sắt này

HaHoi
31-10-2012, 00:52
https://imageshack.us/scaled/landing/27/dsc0101xlx.jpg
Hạ Liên Lan bên trong hàng rào

https://i.imgur.com/KLzYZ.jpg?1
Hạ Liên Lan

https://i.imgur.com/siJ1y.jpg?2
....


https://i.imgur.com/gf12u.jpg?2
Còn đây là Mộc Lan trên đỉnh Yên Tử, bé hơn một chút. Hoa Hạ Liên lan, Mộc Lan và Ngọc Lan đều cùng một họ Magnolia

https://img856.imageshack.us/img856/7484/dsc0094sk.jpg
Phía xa, nơi có bức tượng vàng chính là cầu Alexandre III, quà tặng của Sa hoàng Alexandre III cho nước Pháp

https://img585.imageshack.us/img585/8527/dsc0092pc.jpg
Cung điện nhỏ

HaHoi
31-10-2012, 01:11
https://img585.imageshack.us/img585/904/dsc0096jz.jpg
Bên cạnh Cung điện nhỏ, trong ảnh phía sau chiếc xe bus là bức tượng Tổng thống Clemenceau, biểu tượng của nước Pháp chiến thắng trong Thế chiến I

https://i.imgur.com/DkYwm.jpg
Và bên cạnh Cung điện Lớn, trên đại lộ Champs Elysees là biểu tượng nước Pháp Kháng chiến chống lại ách chiếm đóng của phát xít Đức, Tổng thống Charles De Gaulle.

https://img402.imageshack.us/img402/5196/dsc0125zs.jpg
Lại là Champs Elysees - hướng quảng trường Concorde

https://img820.imageshack.us/img820/1831/dsc0151hc.jpg
Và biểu tượng của nước Pháp - Arc de Triomphe - Khải hoàn môn

https://img28.imageshack.us/img28/9731/dsc0156io.jpg
Biểu tượng tự do này hơi tự do , con gái tôi cứ cười như nắc nẻ bởi những những dũng sĩ quả cảm này. Tôi chưa tìm được lời giải thích thấu đáo cho cháu bởi chưa tìm ra mối liên quan giữa tranh đấu và không mặc quần.

https://img6.imageshack.us/img6/6199/dsc0155or.jpg

TravelBug
31-10-2012, 06:33
https://img339.imageshack.us/img339/9210/dsc0027xq.jpg



Hồi ức đẹp, hay lắm cháu! Cám ơn cháu đã giữ tinh thần KOTO - hình này bác rất thích: buồn và lắng, sâu!!!

HaHoi
31-10-2012, 17:34
Bác @Travelbug kính, cháu cảm ơn bác . Chúng cháu chúc hai bác luôn mạnh khỏe, vạn sự ưng ý.

HaHoi
31-10-2012, 18:20
Khải hoàn môn sừng sững vươn lên giữa quảng trường Etoile, tâm điểm gặp nhau của gần hai chục con phố và đại lộ . Khải hoàn môn được Napoleon dựng lên để vinh danh những chiến công của quân đội Pháp. Trên bức tường phía trong có đề đên các trận đánh mà những người lính Pháp trong 3 trăm năm đã trải qua. Điện biên phủ tôi không thấy ở đây! . Chính giữa Khải hoàn môn là ngọn lửa vĩnh cửu trên mộ người lính vô danh đã ngã xuống vì nước Pháp.
Ngày xưa, tôi nhớ rằng đã có một phi công chơi liều khi điều khiển chiếc máy bay lách vào giữa Khải hoàn môn này, có đến đây mới thấy điều này có thể thực hiện được không quá khó khăn bởi công trình kiến trúc này to lớn quá, vĩ đại quá.
https://img838.imageshack.us/img838/8728/dscn2877d.jpg
Mộ người lính vô danh Pháp với ngọn lửa vĩnh cửu



https://img94.imageshack.us/img94/5141/dsc0177qt.jpg

Từ ga metro tại quảng trường Trocadero, tôi hồi hộp tiến hết chiều dài của cung Chaillot , và rồi choáng ngợp trước tháp Eiffels vươn cao trên bầu trời Paris. Đây rồi, biểu tượng của nước Pháp, của văn hóa và công nghệ Pháp, nơi phải đến của mỗi ai đến với Paris, công trình “ đắt giá “ nhất của thế giới, mang lại sự thu hút cho du lịch trên cả đấu trường Coleseo ở Roma đứng ở vị trí thứ hai theo đánh giá của Tripadvisor .Tháp Eiffels với tên các nhà khoa học lẫy lừng của nước Pháp được khắc nổi thanh danh trên tầng thứ hai của ngọn tháp mà tôi biết ( và nhớ được ) Ampere, Pascal, Lavoisier v.v…
https://img716.imageshack.us/img716/2182/dsc0234rz.jpg

https://img841.imageshack.us/img841/7321/qdsc0225.jpg
Tháp Eiffels với tên của 72 nhà khoa học Pháp khắc nổi 4 mặt vòng quanh tháp

https://img502.imageshack.us/img502/8215/dsc0219tu.jpg


Cung Thương binh nơi đặt lăng mộ Napoleon Bonarparte, nhà thiên tài quân sự xuất thân từ anh lính pháo binh đã chinh phục cả Châu Âu . Chúng tôi hơi sai lầm khi vào xem lăng mộ trước khi vào bảo tàng vũ khí bởi bảo tàng chỉ mở cửa đến 16.30 h trong khi bên để lăng mộ đóng cửa muộn hơn, đến tận 18.00 h. Thật đáng tiếc, chúng tôi không xem được hết cái bảo tàng thú vị với cánh đàn ông này. Tiếc bởi vì do phải xem ngoáng ngoàng mà tôi không tìm thấy khẩu thần công ghép bằng gỗ của nhà Nguyễn độc nhất vô nhị có trong bảo tàng.
https://img100.imageshack.us/img100/8329/dsc0241n.jpg
Cung Thương binh hay còn gọi là điện Innvalides là vừa là nơi để thi hài Napoleon, vừa là tổ hợp bảo tàng quân sự Pháp, trong đó có bảo tàng vũ khí, bảo tàng Kháng chiến Giải phóng Pháp. Giá vé 10 Eur. cho người lớn, trẻ em dưới 9 tuổi không phải mua vé nhưng vẫn phải lấy một tấm vé miễn phí tại quầy

https://img443.imageshack.us/img443/7408/dscn2906b.jpg
Nơi yên nghỉ của vị hoàng đế huyền thoại. Trong lớp đá đỏ kia còn nhiều lớp khác rồi mới đến vị hoàng đế. Dưới nền khảm lên nền đá xung quanh quách là tên những trận đánh mà Napoleon đã dành chiến thắng

HaHoi
31-10-2012, 18:37
https://img62.imageshack.us/img62/9152/dsc0245pz.jpg
Mộ của một danh tướng của Napoleon, tướng Foch. Một lăng mộ rất nghệ thuật
https://img254.imageshack.us/img254/5057/dsc0246td.jpg
Mái vòm trang trí rực rỡ trên lăng mộ hoàng đế Napoleon, các vị danh tướng của ông được để ở xung quanh ông

https://img405.imageshack.us/img405/3589/dsc0278uk.jpg
Trong bảo tàng Vũ khí : đuôi một khẩu thần công

https://img802.imageshack.us/img802/9406/dsc0265zc.jpg
Những thanh kiếm gắn kèm súng

https://img20.imageshack.us/img20/5497/dscn2932o.jpg
Những thanh kiếm Pháp, vũ khí không thể thiếu của những người lính ngự lâm quân

https://img849.imageshack.us/img849/967/dscn2922h.jpg
Bộ trang phục của vua Mông cổ thời Thành Cát Tư Hãn - quên mất tên vua nào rồi, tiếc thế

https://img203.imageshack.us/img203/143/dsc0255vb.jpg
Tất nhiên không thể thiếu bộ giáp của các hiệp sĩ thời trung cổ, thời của Thập tự chinh và Aivanhoe

tuanhuynh
31-10-2012, 20:26
Nhìn ảnh của bác mà mê mẫn cả người, Nhất định em sẽ đến đó một ngày không xa

HaHoi
31-10-2012, 20:36
https://img824.imageshack.us/img824/7949/dsc0268kb.jpg
Súng hỏa mai mousqueton được chế tạo rất tinh xảo bằng kỹ thuật thế kỷ 17

https://img846.imageshack.us/img846/5548/dsc0280gj.jpg
Khẩu súng ba nòng

https://img41.imageshack.us/img41/9576/dsc0285ts.jpg
Những khẩu súng bé nằm gọn trong lòng bàn tay với các chi tiết tinh xảo

https://img716.imageshack.us/img716/9403/dscn2919d.jpg
Không biết tầm bắn được bao xa mà có những khẩu hỏa mai dài gần 3 m !

https://img217.imageshack.us/img217/6425/dsc0276fb.jpg
Một bộ trang phục của võ sĩ samurai Nhật

https://img339.imageshack.us/img339/889/dsc0306ky.jpg
Máy dịch mật mã nổi tiếng của Chiến tranh Thế giới II do Đức Quốc xã chế tạo : Enigma. Tuy nhiên, quân Đồng Minh đã chiếm được một máy này còn nguyên vẹn trên một chiếc tàu ngầm bị bắt sống và tìm ra được bí mật của bộ vận hành mã khóa. Từ đó, Đồng minh đã giáng cho quốc xã những đòn nặng nề. Đặc biệt đã chiếm lại ưu thế trong cuộc chiến trên các đại dương, mở thông con đường tiếp tế từ Mỹ đến Châu Âu

https://img267.imageshack.us/img267/7790/dsc0311ih.jpg
Một bức tranh cổ động thời thế chiến II

HaHoi
31-10-2012, 21:49
Ngày thứ ba, chúng tôi thăm quan bảo tàng Louvre. Một kinh nghiệm khi mua vé là ra phía cửa Richelieur, chui xuống khu mua sắm dưới đất tìm tới quầy bán vé + đồ lưu niệm đó để mua, đỡ công xếp hàng, mặc dù thời gian xếp hàng cũng không phải là lâu lắm, chừng 1 tiếng từ khi bắt đầu đến khi vào được trong bảo tàng. Giá vé là 10 Euro. Các bạn nhớ mang theo hộ chiếu để có thể vào trong thuê được máy thuyết minh, giá đâu khoảng 3 Euro - tôi không nhớ chính xác vì chỉ con trai tôi thuê máy. Máy thuyết minh của cung điện Louvre sử dụng là máy Nintendo 3DS !!!
Đến Paris là đến với quê hương của Công xã Paris , những cuộc Cách mạng và tinh thần Bình đẳng -Tự do- Bác ái. Mong muốn của tôi là được nhìn tận mắt bức tranh của Delacroix về cuộc Cách mạng dân chủ tư sản Pháp năm 1830 với người phụ nữ đang dương cao lá cờ Pháp biểu trưng cho nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân và đi bên cạnh là nhân vật trong “ Những người khốn khổ “ của V. Hugor - Gavroche, chú bé của đường phố Paris. Bức tượng Nữ thần Tự do ở New York là món quà của nước Pháp tặng Hoa Kỳ và cánh tay Nữ thần Tự do giơ cao ngọn đuốc xuất phát từ ý tưởng người phụ nữ giương cao lá cờ Pháp trong bức tranh này. Với tôi, bức tranh là hiện thân của nước Pháp trong lịch sử, là đất nước sinh ra những vị vua nổi tiếng nhất nhưng cũng là đất nước làm nên cuộc cách mạng phế bỏ chế độ quân chủ lập nên chế độ dân chủ tư sản đầu tiên trên thế giới.
https://img528.imageshack.us/img528/940/dsc0061gv.jpg

https://img89.imageshack.us/img89/3838/dsc0368um.jpg
Lối vào Louvre qua kim tự tháp kính xuống phía dưới rồi theo cầu thang tỏa lên bốn khu trưng bày khác nhau.

https://img546.imageshack.us/img546/4549/dsc0401copy.jpg

Bức tranh " Nữ Thần Tự do dẫn dắt nhân dân " của Delacroix.

https://img560.imageshack.us/img560/2617/dsc0389copy.jpg
Xung quanh La Joconde của Leonard de Vinci lúc nào cũng như thế này
Tất nhiên là bức La Joconde của Leonardo da Vinci ai cũng muốn được một lần nhìn tận mắt, chính vì vậy, gian phòng trưng bày bức tranh này luôn đông đúc láo nháo. Nói thật là tôi chỉ nhìn thấy được một góc bức tranh lấp ló giữa một rừng đầu người chen chúc. Bức tranh không lớn, nằm riêng biệt trên một mặt tường dưới tấm kính chống đạn và được 2 nhân viên an ninh luôn túc trực bảo vệ. Đối diện nàng Lisa là bức ‘’ Tiệc cưới ở Cana’’của danh họa Veronese, hai bức này vốn cùng một trang trong quyển tự điển Larousse của tôi, hóa ra cùng phòng ở bảo tàng này. Tôi vốn dân học vẽ, cũng là đứa hồi nhỏ bị bố mẹ đi làm nhốt trong nhà buồn chả biết làm gì thì lôi quyển tự điển le petite Larousse với rất nhiều tranh của Louvre ra mà xem đến thuộc lòng. Vì thế được ở trong cái bảo tàng này cũng là sự trở về với những ký ức tuổi thơ tôi.

HaHoi
31-10-2012, 22:06
Giữa một gian phòng đá cẩm thạch đỏ đứng đột khởi duy nhất một kiệt tác của nhân loại, tượng nữ thần Vệ Nữ Venus de Milo. Hàng nghìn năm nay con người chưa làm được bức tượng nào diễn tả cái đẹp của người phụ nữ đẹp hơn thế. Chỉ có tiếng rì rầm của khách tham quan và ngay cả những tourguide vốn cả giọng mà bên nàng cũng phải nhỏ tiếng thuyết minh, trước tận cùng của cái đẹp có lẽ con người chúng ta đều cảm thấy con tim yếu đuối hơn ?
https://img339.imageshack.us/img339/9776/dsc0450copy.jpg
Venus de Milo

https://img248.imageshack.us/img248/5536/dsc0381copy.jpg
Thần chiến thắng Samothrace - bức tượng không đầu này đã quá nổi tiếng và nhiều người viết về nó, tôi chỉ thấy rằng khi đứng trước bức tượng này mới vỡ lẽ tại sao người ta có câu nói khi có một chiến thắng toàn diện: Nữ thần Chiến thắng bay trên đôi cánh của nó

https://img844.imageshack.us/img844/5084/dsc0419copy.jpg
Anh dẫn em và thuyết minh cho em trong bảo tàng

https://img802.imageshack.us/img802/5778/dsc0416copyw.jpg
Một bức tranh có nhiều bức tranh ở trong, mà lại toàn cảnh ở Roma, nơi chúng tôi sẽ đến

HaHoi
31-10-2012, 22:17
https://img696.imageshack.us/img696/3084/dsc0455copy.jpg

https://img51.imageshack.us/img51/1090/dsc0371qq.jpg

Tình huống trên bảo dưới không nghe

HaHoi
01-11-2012, 00:45
Tôi hiểu rằng để xem hết được cái bảo tàng vĩ đại này phải mất nhiều tháng trời. Để dứt ra khỏi những bức tranh quả là cố gắng lớn của chúng tôi, Paris còn rộng lắm và thời gian đâu có nhiều, vậy là sau chỉ có chưa đầy 5 tiếng đồng hồ để biết là ta đã ở Louvre, chúng tôi xuống metro đến đồi Montmartre thăm quan nhà thờ Thánh Tâm – Basilique du Sacre Cœur de Montmartre
https://img839.imageshack.us/img839/3791/dscd0087.jpg
Basilique theo tôi hiểu là tiếng để chỉ những nhà thờ có kiến trúc Byzantine mang phong cách ảnh hưởng kiên trúc Trung đông . Church là tiếng chỉ nhà thờ kiểu Gothic như Notre Dame de Paris . Nhà thờ Sacre Cœur kiến trúc Byzantine tọa lạc trên điểm cao nhất của Paris trên đồi Montmarte, từ đây ta có thể nhìn được bao quát toàn cảnh Paris. Nhưng cái đáng thu hút hơn chính là cái không khí Paris ở trên những con phố quanh nó. Khu Montmartre và khu Montparnasse từ một thế kỷ nay là nơi tập trung các nghệ sĩ khắp nơi đổ về. Đường Sait Rustique, đường Mont Cenis lúc nào cũng đầy các nghệ sĩ đường phố, tiếng accordeon réo rắt mọi góc phố. Không đâu ở Paris nhiều nghệ sĩ đường phố hơn Montmartre, từ người vờ là tượng đến độc tấu ghi ta, vũ đoàn kiêm hát a capella , rồi đến tâng bóng trên cột đèn, kịch câm v.v… nhưng nhiều nhất tập trung nhất là ở khu vườn hoa nhỏ các họa sĩ vẽ ký họa chân dung, phong cảnh cho khách mua làm lưu niệm. Chúng tôi rất ấn tượng với văn hóa đường phố của châu Âu, họ là những nghệ sĩ mong được mang không khí nghệ thuật đến với công chúng ở ngay ngoài đời sống chứ không phải trong những salon, nhà hát mà muốn vào đấy, ta phải đóng cả bộ comple chứ không ba lô lù lù như chúng tôi. Tiền của du khách boa cũng chỉ có tính chất tượng trưng, cái quan trọng đối với họ là được biểu diễn, được giao lưu với đủ mọi tầng lớp sắc tộc tứ xứ ở Paris này. Chính những nghệ sĩ đường phố là những người tạo nên một diện mạo vui tươi, đa sắc và đầy chất văn hóa của các thành phô Châu Âu nói chung mà ở Paris này cái không khí vui tươi thấm đẫm văn hóa đó càng hiển hiện ở mọi con đường góc phố.
https://img87.imageshack.us/img87/5166/dsc0094ii.jpg

https://img62.imageshack.us/img62/9229/dsc0076nv.jpg
Nhóm a capella đến từ Toulouse

https://img69.imageshack.us/img69/4316/dsc0479c.jpg
Nghệ sĩ tâng bóng nổi danh Ilya Traore ( da màu đội mũ trắng )của khu Montmartre và du khách sau buổi biểu diễn

HaHoi
01-11-2012, 00:47
Tại Montmartre có 3 địa điểm thú vị, đó là ngôi nhà màu hồng của họa sĩ Utrillo ( Maison Rose ), người họa sĩ của khu Montmartre hồi đầu thế kỷ. Nhiều bức tranh về Paris và khu Montmartre của ông ngày nay vẫn được in trên các tấm bưu thiếp.Ngôi nhà có tuổi đời trên trăm năm vẫn giữ lại được vẻ bên ngoài như thời Utrillo còn sống. Thứ đến là quán Au Lapin Agile, một quán rượu lâu đời, và quán Cối xay Galette ( Moulin de la Galette ) quán gắn liền với các họa sĩ trường phái Ấn tượng và họa sĩ August Renoir có bức tranh cùng tên vẽ về quán cách đây trên trăm năm. Ngoài ra, một điểm nữa cũng vui vui, đó là góc phố Girandom có bức tượng đồng nữ ca sĩ Dalida mà hai đầu ngực bức tượng được nhiều quí ngài biểu lộ sự hâm mộ bằng cách sờ đến sáng bóng, và là để cầu may. Vì đi với vợ con, cũng phải tỏ ra đạo mạo và tôi cũng không dám cầu may với nàng Dalida theo kiểu đấy, vợ bĩu môi dài cả mét bảo chồng ra cái vẻ ngoan.

https://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-90/13/1350/L4ZS000Z/posters/pierre-auguste-renoir-ball-at-the-moulin-de-la-galette-1876.jpg
Bức tranh " Vũ hội ở quán Cối xay Gallette" của danh họa August Renoir sáng tác năm 1876 - ảnh trên internet
và quán Cối xay Gallette ngày nay - mong thông cảm, không có ảnh khác phải lấy ảnh gia đình

https://img809.imageshack.us/img809/7029/dsc0066lv.jpg

https://img15.imageshack.us/img15/171/dsc0056vm.jpg
Ngôi nhà hồng của danh họa Utrillo
https://imaytellyoutorun.files.wordpress.com/2010/11/a-maison_rose_utrillo.jpg?w=640

https://img233.imageshack.us/img233/9593/dscd0064.jpg
Tượng của ca sĩ bạc mệnh Dalida, người nổi danh với bài hát " Besame Mucho" . Bà tự tử năm 1983 và mộ bà ở nghĩa trang Montmartre , cùng nơi họa sĩ tài hoa Utrillo.

https://img502.imageshack.us/img502/1282/dsc0089ia.jpg
Chiều Montmartre

https://img51.imageshack.us/img51/8753/dsc0058el.jpg

HaHoi
01-11-2012, 01:22
https://img703.imageshack.us/img703/654/dsc0090me.jpg

https://img404.imageshack.us/img404/7987/dsc0034at.jpg
Từ vị trí này lần đầu tiên tôi dùng chức năng googlestreet để dò đường ở Paris. Có nghĩa là đã du lịch ảo trước cả năm trời

https://img252.imageshack.us/img252/2876/dsc0052bm.jpg
Góc phố đối diện với maison rose của Utrillo

https://img109.imageshack.us/img109/5932/dsc0507l.jpg
Thanh niên ngồi đầy quanh Montmartre mỗi buổi chiều ngắm toàn cảnh Paris...

https://img833.imageshack.us/img833/9720/dsc0009av.jpg

... và cùng vui vẻ hòa mình vào không khí đường phố

Đây là đoạn clip về nghệ sĩ đường phố chuyên gia tâng bóng Ilya Traore. Messi có làm được thế này không nhỉ ?


http://www.youtube.com/watch?v=hHTMmSXD-GA&feature=plcp

hằng đại ca
01-11-2012, 11:54
Cảm ơn chú vì bài viết quá ư là chi tiết và hữu ích ạ. Cháu cũng đang dự kiến 1 chuyến đi vào hè năm sau, đi mb sang Frankfurt và cũng về Gotha (trùng hợp quá ạ ^^ ), sau đó là sang Pháp. Thật may là tìm được bài viết của chú.
Qua những gì chú chia sẻ, cháu nhận thấy việc tìm hiểu trước văn hóa và lịch sử của nơi sẽ đến đúng là cực kì quan trọng. Nếu ko thì có lẽ chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, sẽ chẳng lưu lại được gì sâu sắc về những nơi đã từng đặt chân.
Rất mong chờ những chia sẻ tiếp theo của chú ạ .

pinkcrazy212
01-11-2012, 14:50
Bác chủ thớt ơi bác nói đi vào tháng 7 mà vẫn 15 độ lạnh run người thì không biết nếu tháng 8 thì có ấm áp hơn o bác nhỉ ? Đi du lịch mà rét và mưa âu cũng giảm đi 1 , 2 phần hấp dẫn rùi !
P/s : ảnh bác chụp đẹp quá !!!!

HaHoi
02-11-2012, 00:35
Bạn cứ tưởng tượng đứng trước cái điều hòa nhiệt độ vặn hết lạnh, bật hết quạt lên rồi đứng trước nó thì ở Paris mấy hôm tôi đến nó là vậy. Chỗ cửa lên xuống Metro còn tệ hơn, gió lạnh như bão ấy. Có mang theo mấy liều kháng sinh thì cả nhà tranh nhau uống, viêm họng nặng đến phát sốt. Lúc tôi đi thăm Louvre là đang bị sốt . Bạn nói đúng, mấy hôm ở Paris vừa mưa vừa rét, chúng tôi lại chủ quan mang theo ít quần áo nên có bao nhiêu áo mùa hè mặc hết vào , trông như lũ dở người. Sang đến Ý trời nắng ấm mới hồi lại được đấy.
Cảm ơn bạn khen ảnh chụp, kỳ thực là con trai tôi chụp là chính, về xem lại thì đúng là những ảnh từ máy tôi chụp trông kém hơn nên toàn lấy ảnh con post lên đây . Mà ở bên đó chụp ảnh dễ đẹp lắm bạn ạ, cảnh họ đẹp, lạ , ánh sáng mặt trời nhiều, không khí sạch không ô nhiễm nên ánh sáng không bị khuếch tán, ảnh chụp trong sáng hơn ở nhà. Toàn cảnh lạ và đẹp nên bà con thích chứ không phải trình độ chụp đâu bạn ơi.

hanguyen87
02-11-2012, 10:30
cháu cũng lót dép hóng chuyến đi của chú. Cháu cũng ấp ủ 1 chuyến Châu Âu trước khi chống lầy. Nhưng mà vụ Visa của cháu chắc sẽ khá vất vả.

HaHoi
02-11-2012, 12:02
@hanguyen87 và các bạn: Xin visa châu Âu vừa dễ vừa khó với tùy người, tùy hoàn cảnh. Nhưng có một cái chung bất biến đó là người đặt đơn xin visa phải chứng minh được với sứ quán/ lãnh sự quán khả năng tài chính của mình " rủng rỉnh", công ăn việc làm ở VN là ổn định không thể bỏ tất cả những cái đó mà ở lại bên đấy. Đặc thù của việc xét cấp thị thực là họ đặt vấn đề là mình sẽ ở lại và nhiệm vụ của mình là chứng minh và thuyết phục họ rằng tôi không cần ở lại, ở nhà tôi có nhiều cơ hội hơn, chẳng qua tôi xin visa chỉ là để đi chơi. Ngoài ra khi đặt đơn ở phòng lãnh sự các sứ quán,ngoài các thủ tục cần phải có, các bạn trình cho họ thêm về kế hoạch chuyến đi , mua vé tàu xe, khách sạn, thăm quan v.v...để tăng thêm độ tin cậy.
Sứ quán Pháp , Ý ở Hà nội chấp nhận hồ sơ xin du lịch, riêng Đức không có visa du lịch, chỉ có visa thăm thân nhân, đoàn tụ,đi học , công tác. Các bạn nên sang mục " thông tin các chuyến đi " , có nhiều thông tin quý giá bên đó.
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.

Xin được tiếp tục nhé :

-------------------------------
Chiều tối hôm đó thời tiết lại tốt hơn, chúng tôi ra trước Notre Dame và được thưởng thức một không gian văn hóa đường phố đặc sắc nữa với hai tiết mục thu hút khách :
- Ca sĩ đường phố Youri Menna. Anh là người Ý nhưng đã sống và biểu diễn tại Paris đã lâu, Youri thường biểu diễn những ca khúc nổi tiếng và quen thuộc, cùng với chất giọng khỏe khoắn và phong cách biểu diễn hào hoa đầy sức sống, anh là một trong những nghệ sĩ thu hút nhiều khách và nổi tiếng của Paris. Các bạn vào youtube với tên Youri Menna sẽ cho ra rất nhiều clip do khách quay đồng chí này rồi quăng lên mạng.
- Tiết mục múa lửa ngay trước cửa nhà thờ trông hao hao di gan có cái gì đó hơi man man, tôi không định nghĩa ngay được đó là cái gì, mãi sau này mới chợt thấy rằng cái chất như di gan đó rất gợi nhớ đến nàng Esmeranda của Thằng gù nhà thờ Đức bà.
https://img84.imageshack.us/img84/8456/dsc0101if.jpg
Lúc ban đầu còn lác đác người xem, chỉ khoảng nửa tiếng sau đã thành một đám đông vui vẻ, với những bài ai cũng thuộc khiến tất cả mọi người đều hòa đồng phấn khích.
https://img19.imageshack.us/img19/8767/dsc0103ua.jpg

https://img705.imageshack.us/img705/9186/dsc0147xx.jpg

https://img23.imageshack.us/img23/3333/dsc0150dt.jpg
Bác già tóc bạc từ Mỹ này là fan của ban nhạc Eagles ( với bài Hotel California ) ngồi từ đầu buổi, tự nguyện chơi phụ họa bằng hai cái xúc xắc ( hay là lục lạc ? tôi không rõ tên của nó ) cực kỳ say sưa

https://img706.imageshack.us/img706/8256/dsc0153ji.jpg
Tiết mục múa lửa

https://img10.imageshack.us/img10/6214/dsc0180pi.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=otAip8KVUHg&feature=plcp

HaHoi
02-11-2012, 12:56
Ngày thứ tư, chương trình riêng đặc biệt của dành cho con gái bé của chúng tôi : Disneyland .
Ban đầu chúng tôi không có ý định cho cháu đến đây bởi chương trình cũng kín lịch, nhưng cũng là chi phí cả nhà cho một buổi đến đây không ít, vé tàu hỏa ra ngoại ô RER A, vé vào cửa tất cả khoảng 8 triệu . Nhưng cơ hội vàng cho bé đến đây khiến cuối cùng chúng tôi cũng quyết định phải có chương trình Disneyland. Cũng may vợ tôi mua vé vào cửa online đã được giảm đi còn 52 Eur trẻ em dưới 8 tuổi và 58 Eur / người lớn Tức là đã giảm được 20% so với giá mua tại quầy. Ngoài ra, khi chúng tôi đến nơi, hiên ngang thảnh thơi đưa 4 tờ giấy in vé cho soát vé cửa riêng thì phía bên kia, người chen người gần giống ta xếp hàng mua vé tàu Tết.
Các bạn nếu có con nhỏ thì nên cho các bé vào đây, mua vé ở đây : http://www.disneylandparis.fr/index.xhtml

Đi đến Metro les Halles hoặc ga de Lyon Bắt tầu RER A đi Disneyland. Tuyến này điểm cuối cùng là Disneyland, khoảng độ 30 km từ Paris. Mua vé tàu ngay tại ga metro.

https://img846.imageshack.us/img846/1933/dsc0198za.jpg
Trước cửa soát vé của Disneyland - cảm ơn Walt Disney đã dành cho trẻ em toàn thế giới những truyện cổ tích trong đời thực !

https://img853.imageshack.us/img853/4228/dsc0199qw.jpg

https://img22.imageshack.us/img22/7269/dsc0202jm.jpg
Dãy phố theo motiv của Mỹ cuối thế kỷ 19.


https://img87.imageshack.us/img87/5136/dsc0207hu.jpg
Lâu đài của nàng công chúa trong Người đẹp ngủ trong rừng

https://img6.imageshack.us/img6/4830/dsc0211kx.jpg
Ngôi nhà miền viễn tây

https://img694.imageshack.us/img694/4894/dsc0214q.jpg
Ngôi nhà ma ám


Không khí của Disneyland ngay từ khi bước ra khỏi tàu hỏa tràn ngập khắp nơi, hoa nở rực rỡ, các ngôi nhà cổ tích ẩn hiện trong tán lá cây và xa xa là tòa lâu đài của công chúa Aurora trong “ Người đẹp ngủ trong rừng “ vươn cao. Người lớn, trẻ con, tuổi teen sung sướng chạy bổ vào xứ sở chuyện cổ tích theo tiếng nhạc của các phim hoạt hình nổi tiếng. Một dãy phố ngay đầu cửa theo phong cách Mỹ với các cửa hiệu bán đồ chơi Disney và đang có một đám diễu hành với Donald, Mickey, nàng Bạch Tuyết, Chip và Dale … đang nhún nhảy vẫy chào tụi nhóc. Diễu hành cứ 1 tiếng lại một lần, trong tiếng nhạc rộn rã. Các khu vui chơi chia theo các chủ đề hấp dẫn, nhưng đông nghịt người xếp hàng. Trung bình để vào tham dự một trò chơi ta phải mất 30 -45 phút xếp hàng, khá lâu ! Có cách khác nhanh hơn là bạn tranh thủ xếp vé FastPass kiểu như một hình thức đặt chỗ rồi đến giờ mang con đến vào luôn đỡ phải xếp hàng. Các trò chơi hẳn phải hấp dẫn rồi, khỏi phải nói ! đúng chất cinema của Hollywood! Người lớn chúng tôi còn phải há hốc mồm trầm trồ nữa là trẻ con!
Nhưng thật tiếc ! kể lại chuyện này đến giờ tôi vẫn cảm thấy thương con gái – trời hôm đó quá lạnh, gió rất lớn. Do phải xếp hàng rồng rắn trong cái nóng và bí của nhiều người, lúc lại nóng, lúc lại lạnh nên con bé nhà tôi không chịu đựng nổi, cháu sốt 39 độ ! Còn bao trò chơi chúng tôi chưa xem, dự định ở đến qua 12 h đêm để xem lễ diễu hành lớn và bắn pháo hoa, rồi bên khu Planet Hollywood chưa xem… phải bỏ hết để cho cháu về nghỉ. Nhìn con gái sốt hầm hập mà thương cháu và chửi thầm cái thằng thời tiết phải gió xứ này. Con trai mặc dù rất tiếc bởi chưa được xem những Woody, Buzz, Cars …bên khu Planet Hollywood nhưng vì thương em nên cũng sẵn sàng bỏ hết về cùng không một lời kêu ca ! Vậy là chúng tôi phải bỏ dở khi mới vào Disneyland được 4 tiếng đồng hồ, ngày hôm sau cũng phải bỏ nốt chương trình thăm lâu đài Versailles mặc dù vợ tôi tình nguyện ở nhà chăm con để tôi và con trai đi Versailles. Nhưng thật tình trong hoàn cảnh đó, tâm trí đâu mà đi thăm thú nữa nên chúng tôi quyết định cùng ở nhà với bé hôm sau, không đi Versailles mà có thể chỉ đi chơi loanh quanh ở gần nhà.
(Vé vào Versailles chúng tôi cũng đã mua từ ở nhà, vào trang web này : http://billetterie.chateauversailles.fr/index-css5-chateauversailles-lgen-pg1.html
Chúng tôi mua trước gần như mọi thứ, chủ động trong vấn đề thăm quan, nhưng cũng có cái dở là nếu bị thay đổi chương trình là mất tiền)

HaHoi
02-11-2012, 13:05
https://img809.imageshack.us/img809/7485/dsc0221gd.jpg
Khu hầm mỏ

https://img708.imageshack.us/img708/8432/dsc0231ta.jpg
Pháo đài của những tên cướp biển Carribe

https://img708.imageshack.us/img708/1064/dsc0236nf.jpg
Những tên cướp bị giam , đó là những búp bê máy cử động như thật trong những bối cảnh như trong phim với hiệu ứng ánh sáng, âm thanh đặc sắc.

https://img842.imageshack.us/img842/6830/dsc0239sk.jpg

https://img819.imageshack.us/img819/4274/dsc0249tm.jpg
Gặp gỡ với Mickey - thật tiếc , lúc đó con gái tôi đang sốt !

https://img716.imageshack.us/img716/8268/dsc0245gk.jpg
Tạm biệt ! hẹn trở lại

HaHoi
03-11-2012, 12:03
Nhìn con gái nằm sốt trên giường mà tay vẫn mân mê tấm bản đồ Disneyland và cô tiên nhỏ Tinkerbell mua ở Disneyland mà bố mẹ sót con quá ! Lại thêm lo lắng giữa chốn xa lạ này, chả bấu víu vào đâu, nếu sốt cao và kéo dài thì giải quyết thế nào ? Chương trình ở Ý và Séc nữa , có đi được hay không ? …. Muôn câu hỏi và lo lắng đặt ra với chúng tôi lúc đó. Bác cháu, anh trai vợ tôi ở Séc nghe tin mất ngủ đêm hôm đấy vì lo cho cháu gái. Chúng tôi còn phải giấu nhẹm chuyện này với ông bà nội cháu nữa, thêm lo lắng cho các cụ chả ích gì.
Bầu trời Paris u ám gió lạnh, con gái sốt xình xịch , cả nhà đều bị viêm họng vì không khí lạnh, bản thân hai vợ chồng cũng đều hâm hấp sốt và phải dùng đến kháng sinh , cái cảm giác về Paris của chúng tôi ngày hôm đó thật nặng nề. Chúng tôi cảm thấy cô độc giữa Paris . Vợ tôi không còn một chút hứng thú nào với chuyến đi nữa .
Nhưng rồi hẳn lời cầu nguyện của chúng tôi cũng đến tai “ đấng bề trên “ hay sao mà đến chiều, bé nhà tôi cũng đỡ sốt đi nhiều. Vợ khi đã bớt lo lắng cứ giục bố con tôi đi chơi cho khỏi phí thời gian, mẹ ở nhà với bé là được. Đến chiều khi thấy tình hình có vẻ khả quan hơn, tôi và con trai mới rứt ra để đi mua cho bà nội mấy quyển sách và đi sang quận 5, trong lòng thấp thỏm và áy náy.

HaHoi
03-11-2012, 15:08
Mẹ tôi đã viết ra tờ giấy mấy chữ tiếng Pháp tên mấy quyển mẫu thêu . Hai bố con đi dọc sông Seine để tìm ở cửa hàng sách cũ. Hôm đó làm sao mà 2 giờ chiều mà chỉ duy nhất một hàng mở ! cả dãy kéo dài đến nhà thờ Đức bà đóng im ỉm, chắc thời tiết xấu quá, họ nghỉ. Tôi rất muốn được lục lọi trong dãy hàng sách cũ, một khía cạnh văn hóa lâu đời của Paris.. Người ta có thể tìm thấy ở đây nhiều tác phẩm in ấn của mọi thời đại. Kho tàng tri thức nằm ngay bên con sông Seine lãng mạn và gần gũi với mọi người. Mỗi ông chủ cửa hàng buôn loại sách hợp với sở thích của mình, ông chủ cửa hàng mà tôi vào xem hẳn là người ham mê khảo cổ nên những quyển sách thượng hạng về nghành này được bày trang trọng ở vị trí bắt mắt nhất. Có người buôn sách văn học, người khác chuyên sách về nghệ thuật, lại có người chỉ có sách về du lịch. Truyền thống này có từ cách đây cả trăm năm. Nhà văn Pháp nổi tiếng đầu thế kỷ 20 Anatole France cũng chính là con trai một người bán sách ở dãy hàng sách này ( Đường Anatole France chạy dọc vườn hoa Champs de Mars trước tháp Eiffels )
https://img594.imageshack.us/img594/935/dsc0304s.jpg
Sông Seine từ bên quán sách nhìn ra

Tôi giơ tờ giấy hỏi quyển mẫu thêu nhưng ông chủ không có và chỉ cho tôi đến hiệu sách lớn đầu phố Saint Germain. Tốt quá, đúng chỗ mình nên xem qua cái đài phun nước ở đó. Hai hiệu sách lớn mang tên Gibert Jeune tọa lạc hai bên đài phun. Hai bố con vào cái vựa sách to lớn mà hoa cả mắt vì nhiều sách quá thể. Nhân viên cửa hàng cũng phải tra máy mới biết loại sách thêu ở đâu. Lên đến tầng 4, bần thần cả người vì thích với những quyển truyện tranh một thuở thiếu thời đều có ở đây. Truyện tranh liên hoàn ( Bande dessinée ) là một điểm nhấn vui vẻ trong văn hóa Pháp và Bỉ. Hai nhà xuất bản lớn chuyên phát hành loại truyện tranh này là Hachette và Dargaud thì Dargaud đã từng liên kết với NXB Trẻ cho ra bộ Lucky Luke-chàng cowboy bắn nhanh hơn cái bóng của mình cùng bộ Gã tể tướng lùn Iznogout nham hiểm và với NXB Kim đồng cho ra bộ Asterix và Oberlix về hai chàng Gô loa dũng cảm . Chuyện tranh của Pháp với tính hài hước sâu sắc ý nhị, từng bức tranh trong một dãy liên hoàn là một sự trình bày nghệ thuật tuyệt vời về màu sắc, đường nét và cách diễn tả các trạng thái tâm lý các nhân vật thì thật đáng ngả mũ kính phục . Nhật bản có tranh truyện Manga, Mỹ có Comics nhưng tranh truyện bande dessinée của Pháp là ở một thể loại khác và khác nhiều. Nói đến nước Pháp cũng là nói đến bande dessinée , đại diện là các nhân vật đã quá nổi tiếng như Tintin, Lucky Luke, Asterix, Spirou, Gaston Lagaffe v.v… đó cũng là những câu truyện làm mê say bao trẻ con một thuở, trong đó có cả tôi, giờ đầu hai thứ tóc mà nhìn thấy những cuốn truyện này ngay ở Paris vẫn cứ đứng xem mê mải .
https://img834.imageshack.us/img834/6541/dscn3093d.jpg
Có một ngăn toàn sách về Việt Nam trong nhà sách này

https://img716.imageshack.us/img716/1160/dscn3096f.jpg
Bande dessinée
https://bp1.blogger.com/_mAE15lw_9to/Ro5KeteT8pI/AAAAAAAAAOE/yQ4Rzo1fg5o/s400/asterix.gif
Asterix và Oberlix, hai nhân vật điển hình của truyện tranh Pháp


4 quyển mẫu thêu mua cho mẹ tôi quá đẹp, thật xứng đáng bõ công sang tận đây tìm mua. Mẹ tôi cứ mê mẩn tấm tắc với mấy quyển sách này mãi. Bố mẹ tôi hai cụ đã đến Paris hai lần mà không tìm được loại sách này .

pinkcrazy212
03-11-2012, 17:17
Bác Hanoi ơi em nhờ bác tư vấn tí ạ ! Em đi làm lương gần 10t , có hợp đồng lao động nhưng em không có sổ tiết kiệm . Chỉ có đủ tiền trả cho chuyến đi . H em đi làm chứng minh tài chính ng` ta làm cho 1 cái sổ tiết kiệm có 150 T . Như thế có gọi là đủ ''rủng rỉnh '' chưa bác nhỉ hay cần làm nhiều nữa ? Em chỉ khó mỗi cái visa này thôi bác ạ ! Mong bác tư vấn !

hanoi06
03-11-2012, 21:46
Chia sẻ cảm xúc của bác chủ thớt khi lần đầu đặt chân tới Pari. Thật sự là xúc động và cảm thấy như ngẹn thở. Đợt vừa rồi tôi chỉ đi nhờ chiếc Ipad với Google maps mà như đi ở nơi mình đã quen thuộc. Thời đại ngày nay tất cả đều ở trên một thế giới phẳng.

HaHoi
04-11-2012, 00:34
... H em đi làm chứng minh tài chính ng` ta làm cho 1 cái sổ tiết kiệm có 150 T . Như thế có gọi là đủ ''rủng rỉnh '' chưa bác nhỉ hay cần làm nhiều nữa ?
@pinkcrazy: tôi cho rằng gấp đôi thì tốt hơn. Và sổ phải có thời hạn lâu lâu tí, chứ mới có xiền vào rồi thời hạn ngắn là người ta lại bảo mình đi vay:D. Tôi thông cảm cho bạn điểm này, visa bao giờ cũng là cái cốt tử đầu tiên. Tiếc rằng tôi không có kinh nghiệm để tư vấn, thật thế đấy. Công việc tôi đặc thù không phải lo visa. Nhưng như tôi đã nói, đặt đơn xin visa chính là thuyết phục phòng lãnh sự để họ tin vào mình đi với mục đích rõ ràng. Trong việc phòng lãnh sự cấp visa cho đi dưới 3 tháng do Đại sứ quán quyết định, không phải hỏi bên nước, vì vậy không có cái chuẩn nào cả. Họ tin mình thì họ cho visa. Vậy bạn hãy bằng mọi khả năng của bạn, chứng minh cho họ thấy ý định của bạn. Chúc bạn may mắn !

HaHoi
04-11-2012, 01:52
Ngay bên hông ngôi nhà thờ Saint Etiene du Mont cạnh điện Panthéon là cái bậc thềm mà chàng diễn viên Owen Wilson ngồi chờ người yêu trong bộ phim tuyệt đẹp về Paris của đạo diễn Woody Allen Midnight in Paris . Con trai tôi dẫn tôi ra cái góc phố có cảnh quay đó và cũng thấy một cậu người Mỹ đang ngồi trầm tư giống phim cho cô người yêu chụp ảnh. Từ bậc thềm nhìn xuống con phố dốc đúng với cảnh phim thật thú vị, chỉ tiếc trời còn sáng bạch mặc dù đã là 8 h tối.
https://img717.imageshack.us/img717/1223/dscn3108a.jpg
Nhà thờ Saint Etiene với cái bậc thềm đã lên phim

https://img717.imageshack.us/img717/4597/dsc0389dn.jpg

https://img442.imageshack.us/img442/3741/dsc0393lt.jpg
Bên kia đường là điện Pantheon, nơi yên nghỉ của Victor Hugo, hai cha con nhà văn Dumas, nhà bác học Pasteur...

https://img802.imageshack.us/img802/5005/dscn3206o.jpg
Những tấm đá bậc thềm điện Pantheon . Tấm đá bị mài mòn bởi bước chân con người trong mấy trăm năm, lộ ra cả những con ốc hóa thạch trong phiến đá.

Đối diện với điện Panthéon hùng vĩ, nơi cụ Alexander Dumas yên nghỉ là vườn hoa Luxembourg nổi tiếng. Tôi hồi hộp khó tả khi đứng trong vườn hoa này, đâu rồi cuộc quyết đấu của chàng D’Artagnan và các bạn Athos, Porthos , Aramis với lính vệ sĩ đoàn của hồng y giáo chủ Richerlieu trong Ba người lính Ngự lâm? Cuộc quyết đấu ngay chính tại vườn hoa này dưới ánh nắng mặt trời 12 h trưa như đổ lửa và từ đó bắt đầu câu truyện về tình bạn và những cuộc phiêu lưu của 4 chàng trai. Phố Vaugirard nhà của Aramis và con phố nhỏ của Athos vẫn còn đó, phố Ferou vẫn ở đó, ngay kia thôi. Đến với Paris với tôi là sự trở lại với những liên tưởng và thẩm định lại trong trí nhớ mình những sự kiện trong những tác phẩm văn học mà mình đã đọc và còn nhớ. Cái cảm giác tuyệt diệu đó cũng đã có với tôi khi đứng trên cầu Pont Neuf, cây cầu mang tên Cầu Mới nhưng lại là cổ nhất trên sông Seine, là nơi thanh tra Javert trong Những người khốn khổ của cụ Victor Hugo vì sự giằng xé mâu thuẫn không thể dung hòa giữa nhiệm vụ và tình người đã nhảy từ cây cầu này xuống dòng sông Seine bên dưới tự vẫn. Sông Seine hôm tôi đứng trên Pont Neuf đầy những con tàu Bateau Mouche và Vedettes kêu ve ve vui vẻ chở khách du lịch đi trên sông.
https://i.imgur.com/ytqJs.jpg
Vườn hoa Luxembourg. Cái dinh thự kia chính là văn phòng Nghị viện Pháp. Hình như trong mọi tác phẩm văn học khi nói về Paris đều cho nhân vật của mình ít nhiều phải có mặt ở vườn hoa này.

https://img197.imageshack.us/img197/7260/dsc0409x.jpg

Người dân Paris chiều về hay đến đây tám chuyện hoặc chỉ là để ngồi đọc sách. Trong cái hồ rộng giữa vườn hoa, bao năm nay vẫn là nơi thả thuyền đồ chơi . Tôi còn được ông cậu kể lại rằng thời trước tụi trẻ con còn hay dùng điều khiển tay máy vớt xu du du khách ném xuống hồ để cầu may. Nay không thấy cái tay robot vớt xu nào

https://img62.imageshack.us/img62/4171/dscn3126ss.jpg
Điện Pantheon nhìn từ Jardin de Luxembourg

HaHoi
04-11-2012, 02:00
https://img100.imageshack.us/img100/8683/dsc0407gf.jpg
Đọc sách trong vườn hoa Luxembourg

https://img213.imageshack.us/img213/4884/dsc0429m.jpg
Đài phun nước này khá cổ điển, tôi nhớ không nhâm thì kiến trúc này lâu đời nhất ở đây, do vua Louis 13 xây để tặng mẹ là thái hậu Medicis. Tôi thấy dưới đáy đài phun này xu do khách ném dày lấp lánh.



https://img222.imageshack.us/img222/6381/dsc0427ib.jpg
Bức tượng trầm mặc trong vườn hoa, trên đầu cắm chông để bồ câu không đậu được.



22h đêm, trời đã tối hẳn và hai bố con tôi xuống tàu Vedettes ngay bên chân cầu Pont Neuf đi chuyến cuối dọc sông Sein. Paris về đêm với các dinh thự được chiếu sáng rực rỡ hai bên bờ sông, các đôi yêu nhau, các nhóm bạn bè tụ tập đàn hát ngay bên kè đá và vui vẻ vẫy chào huýt gió lại mỗi khi ánh đèn pha của con tàu quét qua. Tháp Eiffels trong đêm quá lung linh và rực rỡ trong ánh đèn trang trí đẹp huyền ảo như một món đồ trang sức tinh xảo nổi bật giữa bầu trời đêm. Có nhìn thấy Eiffels trong đêm mới hiểu hết tại sao ngọn tháp này là bảo bối của nước Pháp và nó thực sự đúng như vậy.

Chúng tôi đặt mua vé tàu Vedettes online trước ở trang này :
http://www.vedettesdupontneuf.com Giá 8 Eu / người lớn và 4 Eur./ trẻ em mua trên mạng so với 13 E và 7 E nếu mua tại bến.

HaHoi
04-11-2012, 02:09
https://img844.imageshack.us/img844/2306/dscn3080lv.jpg
Cầu cổ nhất Paris - cầu Mới - Pont Neuf

https://img845.imageshack.us/img845/3894/dscn3082w.jpg
Những phiến đá của thời gian, cây cầu có tuổi đời năm trăm năm.

https://img51.imageshack.us/img51/5749/dscn3148hb.jpg
Cầu Pont Neuf và khách sạn Samariten

https://img585.imageshack.us/img585/7547/dscn3157c.jpg
Cầu Alexandre III và tour Eiffels


https://i.imgur.com/BCAmZ.jpg
Báu vật của Paris - Tour Eiffels trong đêm

https://img705.imageshack.us/img705/2894/dsc0467cp.jpg

https://img132.imageshack.us/img132/501/qfkj.jpg

HaHoi
04-11-2012, 12:11
Ngày thứ sáu, sáng ngày cuối cùng ở Paris, vợ hai vợ chồng giề bỏ con ở nhà đi sang quận 5 chơi, bù lại ngày hôm qua vợ còi cõi ở nhà chăm con ốm. May sao, con gái chỉ nằm sốt có một ngày, sáng sớm đã dậy chơi được nhưng vẫn phải ở nhà để chiều còn sang Ý.
Con phố Francs Bourgeois nơi tôi thuê căn hộ ở quận 4 mà người Paris gọi là khu Marrais ( Đầm lầy ) chắc xửa xưa là đầm lầy thật, nhưng nay là khu phố đặc chất parisien với phố hẹp, vỉa hè hẹp nhưng đầy nhóc quán café, hiệu bánh, cửa hàng souvenir và cosmetic. Café Paris thật lạ, vỉa hè phố nào cũng toàn café, vỉa hè hẹp đến mức kê đủ một cái bàn con với hai người ngồi là hết vỉa hè nhưng không lúc nào vắng khách. Đến Paris phải là uống café ngoài vỉa hè để còn ngắm thiên hạ chứ. Khu Marrais này nhiều đoạn ta cứ phải đi dưới lòng đường là vì thế. Rất chen chúc, rất vui vẻ và rất Paris. Cái chất Paris nó có từ tiếng lanh canh của thìa chạm vào cốc, của mùi café và mùi bánh cùng mùi nước hoa, chất Paris là tiếng ầm ì của xe cộ ngoài con phố lớn Rivoli cùng với tiếng một bản nhạc quen thuộc của ca sĩ Enrico Marcias vọng ra từ một quán café trên phố Pavée. Cái chất Paris nó ở những câu tiếng Pháp giọng mũi của các cô gái trẻ và câu hỏi trầm ấm : xin lỗi, thưa ông, tôi có thể giúp ông tìm đến nơi ông đang tìm không ? tôi ngạc nhiên quay lại khi đang cố gắng mở tấm bản đồ mà gió đang thổi tung lên , một monsieur da đen trong bộ comple lịch sự mang cặp táp đang kiên nhẫn nghe tôi bập bõm mấy câu tiếng Pháp còn nhớ được hỏi đến chợ Ledru Rollin. Cái lịch sự và thân thiện của ông đã khiến tôi ngạc nhiên và lúng túng. Ở metro Château Rouge khi chiếc vé của tôi không biết sao không thể mở được cửa và khi tôi còn đang lúng túng lấy vé khác ra thì một bác gái đằng sau tôi đã dùng luôn tấm thẻ của bà quẹt luôn cho cả tôi. Sự hào hiệp của bà đối với một người xa lạ trong cái thành phố đầy dân du lịch và nhập cư này khiến tôi nhớ mãi và đó cũng là cái chất parisien mà tôi cảm nhận được sau câu cảm ơn tự đáy lòng mình.
https://img231.imageshack.us/img231/2728/dsc0288a.jpg
Phố Francs Bourgeois nơi chúng tôi thuê căn hộ

https://img708.imageshack.us/img708/7082/dsc0302t.jpg
Quảng trường Bastille, ngày xưa trong lịch sử Pháp là nhà ngục Bastille mà vào ngày 14 tháng 7 năm 1789, những người cách mạng của cuộc Cách mạng Dân chủ Tư sản đã Pháp đã phá bỏ nhà tù này. Ngày phá ngục Bastille được coi là ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Pháp. Trong Những người khốn khổ của V. Hugo, tại quảng trường này sau khi phá bỏ nhà ngục, người ta dựng lên một con voi lớn và chú bé Gaveroche chui vào sống trong bụng con voi đó.



https://img94.imageshack.us/img94/230/dsc0277zj.jpg
Đằng sau nhà thờ Saint Gervais , nhà thờ đối diện với Tòa Thị chính Paris.

https://img705.imageshack.us/img705/683/dsc0281jh.jpg
Một con phố ở khu Marrais

https://img641.imageshack.us/img641/5060/dsc0286dg.jpg
Đầu phố Pavier và phố Rosier một phố Do thái rất đẹp trong topic của bác Travelbug. Chúng tôi thuê căn hộ tại khu Marrais này theo kinh nghiệm của hai bác Già. Thật thú vị khi có cảm nghĩ rằng ở chính căn phòng mình ở, mấy tháng trước có hai bác Già thân thiết của Phượt cũng đã ở đây

https://i.imgur.com/UdhEm.jpg
Vườn hoa des Vosges hay còn gọi là vườn hoa Louis XIII bởi ở giữa vườn hoa có tượng vị vua này. Ở góc phố là căn nhà của cụ Victor Hugo. Nơi mà buổi sáng cuối cùng của chúng tôi ở Paris, một nhạc sĩ trẻ chơi mê mải một bản nhạc trên cây thụ cầm của mình.

HaHoi
04-11-2012, 12:22
https://i.imgur.com/7qN6u.jpg?1
Một góc nhỏ yên tĩnh Paris

https://i.imgur.com/CuKJr.jpg

https://i.imgur.com/s41hy.jpg?2
Một đài tưởng niệm nhỏ trong sân một ngôi nhà xưa của một gia đình Do thái đã chết trong trại tập trung của Đức Quốc Xã.

https://i.imgur.com/bhUND.jpg?1
Notre Dame

https://i.imgur.com/19Es9.jpg?1
Quán Esmeranda nằm ở một đầu phố , đầu phố đằng kia lại là quán Quasimodo !

https://img543.imageshack.us/img543/9193/pontneuf2.jpg


https://img818.imageshack.us/img818/1251/dscn2847j.jpg
Một mảnh sân Paris

HaHoi
04-11-2012, 12:30
Vườn hoa đẹp nhất của khu Marrais là Place des Vosges, xung quanh là các dinh thự lâu đời từ thời hoàng hậu Medicis. Nhà của cụ Victor Hugo ở góc phố nhìn ra vườn hoa này. Tôi và vợ đứng trước cửa nhà cụ và cùng nhau mê mải nghe một nghệ sĩ chơi đàn thụ cầm, thật tuyệt vời với những âm thanh cổ điển tao nhã từ loại nhạc cụ bác học này. Hai vợ chông ngẩn người mê mải đứng mãi… Xung quanh, nắng rực rỡ trời Paris, bên vườn, những cây đoạn xanh um lực lưỡng tỏa bóng. Tôi chợt nhớ ông chú tôi, một người am hiểu về văn hóa Pháp đã kể lại rằng khi Victor Hugo mất, nước Pháp làm lễ tang rất lớn cho ông, chiếc xe tang là xe bò với hai con bò kéo, theo sau là trung đoàn kỵ binh Cộng hòa cưỡi ngựa trắng gươm tuốt trần, chở ông từ nơi này, Place des Vosges đi dọc theo Champs Elysees qua Khải hoàn môn rồi đưa ông vào điện Panthéon, nơi an nghỉ của các bậc vĩ nhân Pháp. Nhà văn vĩ đại khi nằm xuống với ước nguyện xe tang mình là xe bò kéo chính là lấy cái cái tinh thần của những người cùng khổ. Nước Pháp, Paris và khu Marrais cũng chính là Victor Hugo. Paris hoa lệ nhưng cũng là Paris của các con phố nhỏ bình dị gần gũi, tôi thấy Hà Nội của tôi trong dáng dấp của Paris. Paris của các công trình vĩ đại lộng lẫy nhưng cũng là Paris của mảnh sân nhỏ có tấm bia kỷ niệm nơi xưa kia một gia đình Do thái đã chết trong trại tập trung Quốc xã vì tự do nước Pháp. Paris là vườn hoa Luxembourg nhưng cũng là Paris với những khu vườn nhỏ rợp bóng cây , là tháp Eiffels nhưng cũng là của những mái nhà ngói xám lô xô ống khói đỏ đất nung. Paris là Champs Elysees, nhưng cũng là Paris với rue de Moscou, ở Montreuil còn có phố Lenine, Stalingrad, Paris dang rộng tay với tất cả những dòng tư tưởng và với mọi nền văn hóa. Với tôi, Paris vừa lạ lẫm mà quen thuộc, Paris không cần biết đến ta yêu hay ghét nó, Paris vẫn là Paris và tôi vẫn luôn ước mơ được trở lại.

https://i.imgur.com/J4TWb.jpg?2
Tình yêu trên cầu Pont de l'Archevêché

TravelBug
04-11-2012, 17:31
chất Paris là tiếng ầm ì của xe cộ ngoài con phố lớn Rivoli cùng với tiếng một bản nhạc quen thuộc của ca sĩ Enrico Marcias vọng ra từ một quán café trên phố Pavée.

Enrico Macias và Yves Montant!!! Làm bác phải mở CD Cafe de Flore nghe bản nhạc " Òu es tu passe mon St Germain Des Près". Bản này trong CD này do Diego Forzi hát nhưng nghe trên Youtube thì Nicoletta hát, chất giọng khàn ray rức như lãng đãng hòa cùng khói thuốc trong quán....Hay nhức nhối!!! Cám ơn cháu đã đưa bác trở lại thăm khu Marais, thăm nhà thờ St Gervais.....


http://www.youtube.com/watch?v=0FIxISOYMes

hanoi06
04-11-2012, 17:46
Bác Hahoi viết rất giàu cảm xúc, mang lại cho tôi nỗi bâng khuâng nhớ lại những con đường mà mình đã đi qua. Bác chụp bằng máy gì mà ảnh ngon quá ?

hongnhung0802
04-11-2012, 19:13
Đọc bài viết và xem những bức ảnh bác chụp em thấy thêm yêu và mong chờ cho chuyến đi sắp tới của mình :D Những ghi chú rất cẩn thận và chi tiết mà không phải ở đâu cũng có. Cảm ơn bác rất nhiều vì bài chia sẻ rất hữu ích và chi tiết.
Dù rất mong được đi vào mùa đẹp nhất Châu Âu như bác nhưng vì vấn đề visa còn nhiều lằng nhằng và rắc rối nên em đành đi đón mùa đông vậy :D Hi vọng không lạnh lắm và có thể được đi thăm thú nhiều nơi như bác :D Em sẽ làm bài chia sẻ sau khi quay về ạ :D

leme
05-11-2012, 08:57
Bác Hanoi ơi em nhờ bác tư vấn tí ạ ! Em đi làm lương gần 10t , có hợp đồng lao động nhưng em không có sổ tiết kiệm . Chỉ có đủ tiền trả cho chuyến đi . H em đi làm chứng minh tài chính ng` ta làm cho 1 cái sổ tiết kiệm có 150 T . Như thế có gọi là đủ ''rủng rỉnh '' chưa bác nhỉ hay cần làm nhiều nữa ? Em chỉ khó mỗi cái visa này thôi bác ạ ! Mong bác tư vấn !

Mình xin được tư vấn hộ bác Hahoi một chút nhé. Mình vừa đi châu âu về hồi tháng 8. Mình nộp hồ sơ xin visa thăm thân tại ĐSQ Đức. Sổ tiết kiệm của mình chỉ có 80 triệu và được làm trước hôm nộp hồ sơ chỉ có 1 ngày thôi. Sổ tiết kiệm chỉ là một ràng buộc , còn nhiều thứ khác nữa như: Công ăn việc làm ( nhà nước, hay là tự do) , đã có gia đình chưa ? ( vợ con ở nhà rồi thì kiểu gì chả phải quay về)...chúc bạn sớm xin được visa.

HaHoi
05-11-2012, 22:57
Hai bác @Travelbug à, lúc đó bọn cháu đi ngang qua cái quán cafe nhỏ đó, cháu bất chợt nghe được Compagnon Disparu của Enrico Macias thoảng qua, bất chợt chậm bước lại, bất chợt ngẩn ra một thoáng... bài hát quen thuộc giữa Paris ...
Lần nữa là khi cháu ngồi ngắm mọi người từ trên vạt cỏ trước Sacre Coeur, không gian rộng lớn trước mắt, không khí đầy chất Paris ở xung quanh và cháu nghe bài Tu te reconnaitras của Marie David, sao mà tuyệt thế bác à !
Cảm ơn bác đã cho cháu nghe và xem bài hát của bác. Những bài hát xưa của Pháp... bao giờ với cháu cũng tuyệt vời và bâng khuâng. Có lẽ thời cháu mới lớn, cháu hay được nghe những bài hát tiếng Pháp của ca sĩ Thanh Lan xưa mà nay thành ấn tượng không phai , và những gì làm ta gợi nhớ lại kỷ niệm xưa mới thật quý giá . Có lẽ ở Paris này, cái hồn của nó gợi nhớ cho bác, cho cháu về Sài Gòn và Hà nội xưa nên thật khó quên bác nhỉ .


Bạn @Leme : May quá! có người gỡ bí cho rồi ! bạn đã giải đáp hộ các bạn và hộ cả cho tôi bằng thực tế của chính bạn. Cảm ơn bạn nhiều.

HaHoi
05-11-2012, 23:22
...., mang lại cho tôi nỗi bâng khuâng nhớ lại những con đường mà mình đã đi qua. Bác chụp bằng máy gì mà ảnh ngon quá ?
Bác @hanoi06: Cảm ơn bác đã quá khen ! nhưng thích quá đi chứ , vì có người cùng mình chia sẻ cảm xúc mà.
Tôi chụp bằng máy entry level Nikon D5000 và PnS Coolpix P300 thôi bác ạ. Mang 3 cái lens, cuối cùng toàn chụp bằng ... lens kit 18-55mm hai khẩu ! :), cho nó tiện bác ạ. Cảnh đẹp, không khí trong vắt, dễ chụp bác nhỉ.

HaHoi
06-11-2012, 00:42
Venezia : Thành phố kỳ diệu trên các dòng kênh

Tôi muốn viết tên thành phố này theo đúng tiếng Ý, Venezia chứ không phải Venice theo tiếng Anh mà ta vẫn quen dùng, tên tiếng Đức còn chán hơn : Venedigt, không chất Ý tí nào !
Từ Orly, chúng tôi bay đến Italia bằng hãng máy bay giá rẻ EasyJet, giá vé có đâu tôi nhớ là cả nhà hết có 9 triệu . Mua trên mạng trước cả tháng nên rẻ thế đấy !
Sau 2 tiếng bay, chúng tôi đến sân bay Marco Polo thuộc địa phận Mestre bên đất liền. Sân bay Marco Polo nhỏ và sát biển, lúc xuống nếu ai ngồi bên phải máy bay sẽ được nhìn thấy toàn bộ Venezia và các đảo lân cận từ trên cao lúc gần hạ cánh.
Sân bay mang con người phiêu lưu nổi tiếng quê hương ở Venezia này là người đã tìm ra con đường Tơ lụa bắt đầu từ Venezia này, vắt qua Tiểu Á, qua Tây tạng đến với kinh thành Bắc Kinh của nhà Nguyên. Marco Polo là thượng khách của Hốt Tất Liệt trong 4 năm , đồng thời cũng được vị Đại hãn nổi danh kia tấn phong cho một chức quan trong triều. Hồi đó một người “ tây dương ngoại bang” mà được như vậy thì phải nói là được trọng vọng lắm. Đương truyền phần mộ nhà viễn du đại tài này ở tại một nhà thờ ngoài Venezia.
Sao lại là ngoài Venezia? Đó bởi vì cái thành phố nổi tiếng từ cả ngàn năm trước trên các con kênh đó nằm ngoài một quần thể đảo cách bở khoảng 2km. Trên đó người xưa đã dựng lên một thành phố độc đáo bậc nhất trên thế giới. Toàn bộ Venezia được chia cắt bởi hàng trăm con kênh nhỏ và nối liền với nhau bằng gần 400 cây cầu. Các ngôi nhà nay dầm chân trong nước mặn mà vẫn tồn tại hàng trăm năm nay. Phương tiện đi lại ở thành phố này duy nhất chỉ bằng thuyền và đi bộ.
Venezia có lịch sử lâu đời nên các kiến trúc ở rất cổ kính, cuộc sống về đêm, khi khách du lịch không còn lang thang trên phố, Venezia lại quay trở lại với cái hồn cốt của nó như từng có hàng trăm năm nay. Những dãy phố, nhà cửa , quảng trường, nhà thờ cổ kính yên ắng trong ánh đèn vàng. Nước óch ách vỗ trên các dòng kênh, thỉnh thoảng có con thuyền Gondola đưa khách đi chơi về muộn lướt nhẹ cập bờ. Những cây cầu gà gật trong làn hơi nước buổi đêm thanh vắng. Mấy con mòng biển ngủ mê làu bàu, rồi quàng quạc trên nóc nhà, có con mải ngủ quá, đạp rơi cả trứng khỏi tổ, sáng ra thấy be bét cạnh bờ tường, con bố con mẹ nháo nhác cãi nhau trên cao.
Lấy hành lý xong, chúng tôi mua vé xe bus ATVO giá 6 Eur/người ngay tại lobby sân bay để vào địa phận Venezia. Sau khoảng 30 phút chạy qua một con đường nối đất liền với đảo, chúng tôi đi bộ vào cái khách sạn đã đặt trước, khách sạn La Gaffaro. Ôi, những bước chân đầu tiên trên đất Venice , những mái ngói lô xô và những cây cầu ở ngay kia, và hương vị cây kem Gelato Ý đầu tiên nữa, thật không thể quên được và đến giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó...
https://i.imgur.com/STj8S.jpg
Qua ô cửa kính máy bay, Venezia từ trên cao

Ông quản lý vẫn chờ chúng tôi mặc dù lúc đó đã gần 22 h. Phòng rộng rãi và thoáng mát, có cửa sổ nhìn ra một góc kênh và chõ xuống mảnh sân trước nhà. Đặt chân lên nước Ý đã gặp ngay cái chất Ý ở tay quản lý này khi chúng tôi thắc mắc là tại sao điều hòa chạy chẳng hề mát thì nhận được câu trả lời và điệu bộ khua khoắng tay chân với nét mặt đặc Ý : làm sao mà tao biết được, cái máy nó hỏng thì tao làm gì được ? Mai thì may ra có thợ đến . Chúng mày có ba cái cửa sổ thì mở tung nó ra là mát chứ gì !!! Vừa tức vừa buồn cười với cái cách trả lời của bố quản lý cho bọn khách vừa đến này. Cũng may đêm đến trời mát , ngủ phải đắp chăn, nhưng ban ngày nắng nóng đi chơi về không có điều hòa hơi bực mình. Nhưng thôi, để sau, Venezia đẹp nhường kia, sao có thể để ba cái việc này lấn cấn được.
https://i.imgur.com/p7ugP.jpg
Cổng của cái khách sạn chúng tôi trú ngụ , trông thân thiện và ấm áp

https://i.imgur.com/ghFDg.jpg
Hai bố con tôi không bỏ phí thời gian, mặc dù lúc đó khá muộn nhưng Venezia về đêm thật quyến rũ, chúng tôi vác máy đi chụp đêm, bức ảnh đầu tiên ngay cửa khách sạn nhìn ra con kênh.

https://i.imgur.com/OHOA7.jpg
Cửa sổ một khách sạn với lối kiến trúc Byzantine

https://i.imgur.com/dbaaK.jpg
Đêm muộn và Venezia như đang quay ngược thời gian

https://i.imgur.com/NW4Ar.jpg

https://i.imgur.com/TlIr1.jpg

HaHoi
06-11-2012, 01:13
https://i.imgur.com/2nhoI.jpg

https://i.imgur.com/FQhdV.jpg

https://i.imgur.com/qLdNX.jpg

https://i.imgur.com/hsVYP.jpg

https://i.imgur.com/5QgW8.jpg
Bên chân cầu Academia, Kênh Lớn và phía xa là nhà thờ Santa Maria Salute trong đêm

HaHoi
07-11-2012, 21:42
https://i.imgur.com/i8R1K.jpg?1
Bức tranh Nhà thờ San Barbana của họa sĩ Áo thế kỷ 19 Frans Richard Unterberger, một họa sĩ chuyên vẽ phong cảnh Venezia

Quảng trường San Barnaba chỉ là một quảng trường nhỏ nhưng lại khá nổi tiếng bởi cách đây 23 năm, bộ phim Indiana Jones and the last crusade của đạo diễn Steven Spielberg đã quay một đoạn độc đáo tại nơi này. Ngôi nhà thờ San Barnaba trong phim là cái thư viện, nơi tiến sĩ Jones do Harrison Ford thủ vai đã tìm ra đường hầm bí mật đầy chuột bên dưới dẫn đến ngôi mộ của một trong những hiệp sĩ canh gác các thánh tích. Ngôi nhà thờ nhỏ này hiện nay là bảo tàng về Leonardo da Vinci, cái Campo – quảng trường nhỏ trong tiếng Ý – trước nhà thờ, con kênh, cây cầu, thậm chí cả chiếc thuyền bán hoa quả neo cạnh cây cầu nơi Dr. Jones và cô tiến sĩ Elsa Schneider đi qua vẫn y nguyên như trong bộ phim từ hơn hai mươi năm trước.
https://i.imgur.com/3ANco.jpg?1
Nhà thờ San Barnaba năm 2012

https://i.imgur.com/m1dpb.jpg
Con thuyền bán rau quả cạnh cây cầu vẫn ở chỗ cũ như trong phim cách đây 23 năm

https://i.imgur.com/7pUJ8.jpg
2012


http://www.youtube.com/watch?v=c0kZL0Q5okU&feature=plcp
1989 và 2012

HaHoi
07-11-2012, 22:52
https://i.imgur.com/9Y5Wp.jpg
Quảng trường Campo Santa Margherita gần nơi chúng tôi ở, một quảng trường rộng và đầy chất Ý với những ngôi nhà trông khá nhom nhem nhưng duyên dáng lạ ! quảng trường này đến tối là nơi tụ tập vui vẻ uống bia hát hò của tụi thanh niên

https://i.imgur.com/c2Iys.jpg
Dưới gầm một cây cầu, nước rất sạch, không bị ô nhiễm

https://i.imgur.com/s0NUd.jpg
Trên đảo giữa biển quanh năm nắng gió, mùa thu luôn có thủy triều dâng cao tràn cả lên đường đi , vậy mà cây cối vẫn xanh tốt. Khí hậu Địa Trung hải thật tuyệt. Đến cái thành phố miền nam châu Âu sát biển nóng ấm này, chúng tôi rời khỏi cái lạnh của Paris nên đã khỏe lại. Tuy nắng chói chang, cái nắng thật lạ, khiến ta nheo đến híp mắt lại, nhưng không nóng ẩm, cứ vào bóng râm là mát.

https://i.imgur.com/BycGz.jpg
Bên một con kênh trên đường đến trung tâm, có lẽ đây là trụ sở một cơ quan công quyền và đường phố ở đây thường chỉ bé thế thôi

https://i.imgur.com/HxPOX.jpg
Tháp chuông của nhà thờ Chiesa Dei Carmini - Nói thật là đến đoạn này là tui phải tra googlemap mới ra tên chính xác, chứ nói tiếng lào ra tiếng ý các bạn cười chết ! May vẫn nhớ được chụp ở đâu để còn kể hầu các bạn , khà khà !


https://i.imgur.com/33IfT.jpg
Một con phố nhỏ hiếm hoi vắng bóng người. Những ngày hè này, Venezia khá đông du khách. Nhất là sắp đến lễ bắn pháo hoa vào buổi tối ngày 14.

https://i.imgur.com/7aO6P.jpg
Thành Venezia đâu cũng có cảnh yếm nhau thế này. Có lẽ gần như tất cả những ai đến cái thành phố lãng mạn này đều đi có đôi. Mà cũng nên khi đến những nơi tuyệt vời này với một ai đó. Đơn lẻ ở cái thành phố này thật vô duyên lạ.

HaHoi
07-11-2012, 23:49
https://i.imgur.com/z11BO.jpg
Chỉnh ảnh theo kiểu vintage cho có vẻ cổ điển hùa theo cái cổ kính nơi này

https://i.imgur.com/ETezx.jpg
Những công dân của Venezia tự nguyện ăn mặc theo lối cổ ra phố để mang lại cho Venezia một vẻ cổ điển thú vị. Ở Việt nam mình, Đêm rằm phố cổ Hội An cũng là cái thần thái này.

https://i.imgur.com/G9JeD.jpg

https://i.imgur.com/jUEv5.jpg

https://i.imgur.com/pnixb.jpg
Quảng trường San Marco với nhà thờ San Marco và bên tay phải là dinh Tổng trấn


https://i.imgur.com/8hoZ0.jpg?2
Bức tranh Quảng trường San Marco của họa sĩ Venezia Canaletto vẽ năm 1727 - ảnh trên internet

Venezia cùng với Paris gắn với ký ức tuổi thơ tôi, là nỗi khao khát được đến đó. Trên bàn làm việc ông cậu ruột tôi trên phố Lò sũ có treo hai bức tranh của nước Ý xa xôi. Một bức vẽ một quảng trường nhìn ra ngọn núi lửa Vesuve ở Napoli và bức kia chính là Venezia, với Kênh lớn và nhà thờ Santa Maria Salute. Từ hồi đó, trong cái không gian tĩnh lặng của nhà bà ngoại, thỉnh thoảng ngân lên tiếng chuông của chiếc đồng hồ cổ , tôi ngắm bức tranh và không bao giờ có thể nghĩ rằng có một ngày tôi được chính mắt mình nhìn thấy nơi này. Từ trên cây cầu gỗ Ponte Academia là cái khung cảnh đã trở nên nổi tiếng qua bao bức tranh của các họa sĩ . Đối diện với nhà thờ Santa Maria Salute chính là quảng trường San Marco với nhà thờ Basilica Di San Marco nổi tiếng. Cái quảng trường to rộng mà người Ý gọi là cái Piazza này đã được Napoleon mệnh danh là “ Salon đẹp nhất Châu Âu “ ( Salon có nghĩa là nơi rộng rãi, sang trọng và hòa nhoáng chứ không phải là phòng khách như nhiều người nhầm tưởng – Salon ô tô chẳng hạn ) Một gác chuông đồng hồ với hai pho tượng đồng hai bên nện chuông ngay bên cạnh tô điểm và làm cho quảng trường càng thêm lắm du khách đổ về. . Nhà thờ Basilique San Marco bên ngoài rồng rắn người xếp hàng. Để vào nhà thờ, ta phải gửi hành lý tại chỗ gửi bên dưới tháp đồng hồ. Bên ngoài láo nháo du khách đứng trong ánh nắng chói chang vậy mà vào đến bên trong, sự yên tĩnh chỉ bị đánh thức bởi tiếng thì thầm của du khách. Trong cái không gian rộng lớn mờ ảo mát lạnh của giáo đường, những ngọn nến sáng lung linh phản chiếu ánh vàng rực của những bức họa mosaic. Toàn bộ bên trong nhà thờ được trang trí bằng bằng triệu triệu viên gốm phủ vàng. Chúng tôi cũng thắp một ngọn nến trên ban thờ và ngắm nhìn ngọn lửa lay động bóng tối mờ ảo thời trung cổ soi bóng xuống nền đá cẩm thạch đã bị mài mòn và lở vỡ bởi thời gian.
Cạnh nhà thờ là Dinh Tổng trấn xưa của Venezia nối liền với nhà tù bên cạnh bằng một cây cầu có cái tên buồn thảm là Ponte De Sospiri, cầu Thở dài. Nhà văn Anh thế kỷ 19 Byron đã đặt cho cây cầu này cái tên này khi nghe sự tích mỗi người tù sau khi bị xử bên Dinh Tổng trấn giải qua cây cầu này và được một lần cuối cùng nhìn qua cái ô cửa bé tí cuộc sống bên ngoài, người tù nào cũng thở dài khi biết rồi sẽ vĩnh viễn nằm lại trong cái nhà tù ghê gớm bên kia . Ngày nay, cây cầu buồn thảm đó là một điểm lúc nào cũng chen chúc dân du lịch đứng chụp ảnh với hai ngón tay tõe ra làm dáng.

HaHoi
08-11-2012, 00:06
https://img.over-blog.com/600x471/0/54/69/66/ITALIE-Peintures/Monet-venise-le-grand-canal.jpg
Claude Monet - 1908 - lấy từ internet

https://i.imgur.com/d34Uv.jpg?1
Bức tranh trên bàn làm việc của chú tôi chính là cảnh ở Grand Canal với phía xa là nhà thờ Santa Maria Salute này đây

https://i.imgur.com/C3E43.jpg
và Venezia chính là một bức tranh

HaHoi
08-11-2012, 01:09
Ở Ý, ta tiết kiệm được nhiều tiền ở cái sự uống. Trời nắng đổ lửa nhưng nước mát từ vòi chảy ngày đêm, cả ngàn dân du lịch đều chổng mông ghé miệng rồi lấy chai mang về mỗi khi qua một trong số rất nhiều vòi nước công cộng ở đây. Nước trong mát lấy từ núi về qua hệ thống dẫn nước có từ hàng trăm năm nay. Họ giỏi thật, làm sao mà từ xửa xưa đã có thể dẫn nước qua biển để cấp cho Venezia này. Kể cả những hòn đảo xa hơn như Murano, Burano cũng có những vòi nước công cộng chảy quanh năm ngày tháng như vậy. Và mỗi vòi nước lại mang kiểu dáng khác nhau làm điểm nhấn cho mỗi góc phố quảng trường. Đó cũng là cái hồn của nước Ý, của Venezia.
https://i.imgur.com/J8kWc.jpg?1
Cái hồn của Venezia là hàng trăm cây cầu trên các dòng kênh. Từ thế kỷ 19 các cây cầu mới có lan can chứ hẳn xưa, khối kẻ say đã phải lội dưới kênh mỗi khi khật khưỡng qua đây. Dòng nước trong xanh với cá con và rong rêu mọc xanh rì nơi bờ đá bậc lên xuống. Cũng thật đáng nể, cả cái thành phố đầy dân du lịch vậy mà tôi không thấy một tí rác nào trên kênh. Nước vẫn xanh trong vậy hẳn nước thải của thành phố phải được xử lý rất kỹ trước khi đổ trở lại kênh. Các ngôi nhà tường tróc loang lổ nhưng rêu xanh chỉ mọc rất ít phía dưới sát mép nước chứ không đến mức ăn mục rỗng tường như xứ ẩm bên ta. Cổ kính và vẫn sạch sẽ, Venezia chỉ bừa bãi vài tiếng đồng hồ lúc về đêm, mà chỉ ở các quảng trường nơi có các hàng quán, lúc đó thì cũng khủng khiếp chẳng khác gì ta, tràn ngập vỏ chai và giấy ăn. Vậy mà đến sáng sớm cả thành phố đã lại tinh tươm.
https://i.imgur.com/4ozdm.jpg
Cái hồn của Venezia hàng ngày vang lên bởi các bài hát mà những người chèo thuyền Gondola lúc hứng lên ( hoặc lúc được khách bo ) hát ông ổng trên các dòng kênh. Là tiếng Ý với âm i liến láu và điệu bộ năm ngón tay chụm lại vung vẩy của những anh chàng Ý đang dùng cả ngôn ngữ cơ thể chém gió điều gì đấy với bạn bên góc phố. Vậy mà đã có lúc tôi chợt sững người bởi không phải là tiếng Ý mà là giai điệu Nga của một đoàn du khách toàn các cô gái Nga đang đồng ca một điệu dân ca giọng nữ cao vót. Và rồi ấn tượng không thể quên khi trên một chiếc Gondola, một người đàn ông có khuôn mặt của diễn viên Mike Brant đang say sưa hát Qui saura Qui saura … . Cái hồn của Venezia ở những cửa hàng bán thập cẩm đồ lưu niệm của Tàu rởm trộn lẫn đồ thủ công tinh xảo chính gốc. Chả có khái niệm chỉn chu quá đáng của Đức, không có cái lành lạnh lịch sự của Pháp, mà Italia là tôi là thế đấy, cậu nghĩ sao cũng được và tôi đang thích cái là tôi bây giờ . Và tất nhiên cái hồn của Venezia và nước Ý còn ở những cốc kem Gelato tuyệt vời nữa!
https://i.imgur.com/K3TTY.jpg

kiendzang
08-11-2012, 13:10
Bác HaHoi viết về Venezia, viết về nước Ý đầy cảm xúc. Cảm ơn hình ảnh và lời dẫn chuyện của bác ạ!

thienbinh_dn83
08-11-2012, 21:25
Hay quá pac ơi, thông tin và ảnh đều đẹp, pac viết như thể kể chuyện thật hay. Cảm ơn pac lắm lắm.

HaHoi
08-11-2012, 21:50
Xin post tiếp vài ảnh về Venezia. Trên diễn đàn ta có nhiều bạn đã cho cả nhà xem những tấm ảnh rất đẹp chụp ở đây, và thật là đã làm sao khi thực sự đang được ở đó, hít thở cái không khí tại nơi độc đáo số một thế giới này. Chúng tôi khi ở Paris mặc dù khá là thuộc đường, nhưng đi đâu vẫn phải mang theo bản đồ cả số cả giấy. Nhưng ở Venezia tôi kệ cho mình lạc lối trong cái mê cung rắc rối của muôn vàn ngõ phố lắt léo bên những cây cầu. Kệ chứ ! có lạc một tí rồi cũng tìm được lối ra chỗ mình định đến, lại thêm một bước để nhìn thấy những cái không phải ai cũng có may mắn nhìn thấy. Tuy vậy, du khách hân hoan đi trên phố nườm nượp , theo dòng người đó ắt phải đến những chỗ không thể không đến.
https://i.imgur.com/mcfmu.jpg
Người được dựng tượng chắc là một nhà văn ( tay cầm bút lông ngống và quyển sách) lúc sinh thời hẳn là người hiền lành và xuề xòa, có vậy con mòng biển mới tư ngư trên đầu thế.

https://i.imgur.com/hcdTE.jpg
Đầu quảng trường Campiello Morosini , chắc là tên của nhà văn chim đậu. Đi qua trước cái nhà thờ kia là bước lên cầu Academia

https://i.imgur.com/UVeOt.jpg
Gác thượng ngoài trời, cũng hay ! bởi nhà nào cũng mái ngói ; nắng Địa Trung hải đẹp thế này là phải tìm cách cơi nới lấy chỗ phơi phóng tắm nắng chứ.

https://i.imgur.com/tbMgr.jpg
Đôi này cãi nhau quàng quạc bởi cái sự bất cẩn trong lúc ngủ

https://i.imgur.com/6tvF5.jpg
Biển chỉ đường kiểu Ý. Trên cao luôn có biển chỉ đường như thế này để du khách có thể tới được những địa danh cần phải đến. Nhưng cái này khiến lắm chú tây cứ phải gãi đầu gãi tai tần ngần .

https://i.imgur.com/3pY16.jpg
Các bạn khi nhìn thấy cái nhà thờ ngay trước mặt thế này có nghĩa là sắp đến nơi hoành tráng nhất Venezia - Piazza San Marco !

https://i.imgur.com/ix4cg.jpg
Dừng lại ngắm nhanh hoa văn trang trí cái !

HaHoi
08-11-2012, 22:27
https://i.imgur.com/zwNpN.jpg
Và đây, nơi mà Napoleon mệnh danh là Salon của Châu Âu là nơi này. Thú thực là lúc đó tôi hơi bị lâng lâng đấy các bạn ạ. Có hai con mắt mà nhiều cái để nhìn quá nên không biết phải xem đâu trước !

https://i.imgur.com/bzRmx.jpg
Chim bồ câu cứ thấy có người cho ăn là kéo nhau đến cả lũ. Con gái tôi thích quá bởi ở nhà nào có bao giờ được gần gũi con gia cầm gia súc nào đâu. Nhà cũng có lão mèo già, nhiều tuổi hơn cả con gái tôi - nhưng không được phép chơi với lão bởi lão có rận. Ở đây thì được chim vào tận tay cướp bánh, sướng mê đi ấy chứ. Được một lúc có một cô đeo phù hiệu gì đó ra đề nghị du khách không cho chim ăn . Cũng phải, ngày nào cũng chén đẫy xong chỉ khổ thành phố phải chi tiền dọn mứt trên đầu tượng, mái nhà v.v...
https://i.imgur.com/iY4wp.jpg?1
Phần trang trí trên mái của nhà thờ Basillica di San Marco ( nói các bạn thông cảm , có biết câu tiếng Ý nào đâu, nhưng sang đây viết bậy vài câu cho nó có cái vẻ Ý ý tý- đang ở Ý mà !:D )

https://i.imgur.com/zrFBQ.jpg
Tháp chuông danh tiếng của quảng trường đây, đông khách lắm nên tôi không thể có kiên nhẫn để xếp hàng leo lên trên.

https://i.imgur.com/mo3jn.jpg?1
Còn đây là tháp đồng hồ với ngài sư tử có cánh - biểu tượng của Venezia

https://i.imgur.com/6nTvI.jpg?1
Zoom vào gần hơn, dưới móng của 4 chú ngựa đồng trên nóc nhà thờ

HaHoi
08-11-2012, 23:37
https://i.imgur.com/jKyI7.jpg
Nhìn ra phía vịnh San Marco là thấy hai cây cột đầu quảng trường, cụ " điểu sư" cũng tư ngư trên một đầu cột. Tôi hơi thắc mắc là tại sao lại là sư tử có cánh ở một thành phố duyên hải này? đáng lẽ phải là Hải vương, đinh ba, người cá gì chứ nhỉ

https://i.imgur.com/B1KZK.jpg
Bên trong nhà thờ vàng rực ánh kim của triệu triệu mảnh gốm ghép mosaic .

https://i.imgur.com/VYozN.jpg?1
Nhìn gần một bức tranh ghép mới thấy ngày xưa trình độ của họ mới thật tinh tế

https://i.imgur.com/wZTsf.jpg?1
Ban thờ chính của nhà thờ

https://i.imgur.com/64s30.jpg?1
Bầu không khí sùng kính bên trong được tôn lên bởi hàng trăm ngọn nến thắp trong bóng tối mờ của nhà thờ

https://i.imgur.com/eQt9W.jpg
Bốn con ngựa đồng được bảo quản và trưng bày trên tầng trên phía trong nhà thờ. Đây là di vật thật còn lại từ thời cổ đại, khoảng hai nghìn năm tuổi ! Di vật vô giá này không thể để bên ngoài mưa gió được nên người ta phải đúc lại 4 con khác thế vào chỗ bên ngoài của tầng thượng nhà thờ.

https://i.imgur.com/9kDza.jpg?1
Còn đây, dấu ấn thời gian khiến đến đá còn bị mòn vụn ra

Bố Khỉ
09-11-2012, 09:49
https://i.imgur.com/7aO6P.jpg
Thành Venezia đâu cũng có cảnh yếm nhau thế này. Có lẽ gần như tất cả những ai đến cái thành phố lãng mạn này đều đi có đôi. Mà cũng nên khi đến những nơi tuyệt vời này với một ai đó. Đơn lẻ ở cái thành phố này thật vô duyên lạ.


Xin lỗi bác HaHoi, em nhảy bổ vào chen ngang cảm xúc đang tuôn trào của gia đình bác tý. Dưng mà im lặng, tấm tức không chịu được. Câu này bác nói chuẩn! Em nhiều lần, thậm chí rất nhiều lần, đến Venezia một mình, chẳng đọng lại cảm xúc gì. Trống trải và vô duyên lắm!
Rồi có đôi lần đi cùng bạn đồng hành khác giới, chỉ lặng lẽ cùng nhau chụp ảnh đêm khuya, trò chuyện bâng quơ vài câu vớ vẩn, thế mà khi về phải vật vã hơn tuần mới chế ngự được cảm giác anh muốn sống bên em trọn đời trong cơ thể.

Ngoài Venezia ra, hiếm có thành phố nào tạo cho em được cảm xúc đó, bác ạ!

Em có cái ảnh cùng chủ đề tặng bác và (NT): Dù đã hai con, bác gái nhà bác HaHoi trẻ và đẹp quá! Chúc gia đình bác hạnh phúc!

[IMG]https://i1149.photobucket.com/albums/o589/BoKhi1/Venezia2009.jpg/IMG]

gautrucpo
09-11-2012, 11:55
https://i.imgur.com/zwNpN.jpg
Và đây, nơi mà Napoleon mệnh danh là Salon của Châu Âu là nơi này. Thú thực là lúc đó tôi hơi bị lâng lâng đấy các bạn ạ. Có hai con mắt mà nhiều cái để nhìn quá nên không biết phải xem đâu trước !



Salon của Châu Âu tuyệt quá bác HaHoi ơi!
Bài viết của bác thật hay!

HaHoi
09-11-2012, 15:43
Xin lỗi bác HaHoi, em nhảy bổ vào chen ngang cảm xúc đang tuôn trào của gia đình bác tý. Dưng mà im lặng, tấm tức không chịu được. Câu này bác nói chuẩn! Em nhiều lần, thậm chí rất nhiều lần, đến Venezia một mình, chẳng đọng lại cảm xúc gì. Trống trải và vô duyên lắm!
Rồi có đôi lần đi cùng bạn đồng hành khác giới, chỉ lặng lẽ cùng nhau chụp ảnh đêm khuya, trò chuyện bâng quơ vài câu vớ vẩn, thế mà khi về phải vật vã hơn tuần mới chế ngự được cảm giác anh muốn sống bên em trọn đời trong cơ thể.

Ngoài Venezia ra, hiếm có thành phố nào tạo cho em được cảm xúc đó, bác ạ!

Em có cái ảnh cùng chủ đề tặng bác và (NT): Dù đã hai con, bác gái nhà bác HaHoi trẻ và đẹp quá! Chúc gia đình bác hạnh phúc!

[IMG]https://i1149.photobucket.com/albums/o589/BoKhi1/Venezia2009.jpg/IMG]


@ Các bạn Po, thien binh, Kiendzang và các bạn : Chia sẻ những ký ức cùng các bạn khiến tôi cảm thấy gần gũi thân quen với các bạn bởi chúng ta có cùng một rung động trước cái đẹp. Hơi văn hoa một chút nhưng tôi không tìm được từ nào đúng hơn. Cảm ơn các bạn nhiều.
@Bố Khỉ thân mến , bạn cẩn thận quá ! cứ nhảy bổ vào như vậy mới hay chứ, tôi rất lấy làm thích thú và thêm hứng khởi khi được các bạn tham gia cùng trao đổi. Được người quá hiểu rõ về nước Ý là bạn Bố Khỉ đồng cảm, đối với tôi không gì vui hơn. Thêm nữa, bức ảnh bạn tặng lại thật đẹp, quá đẹp! tôi ngắm đi ngắm lại và bâng khuâng ... bầu trời , cây cầu và những ngôi nhà của Venezia trong một ngày u ám khiến ta muốn có một người tri kỷ bên cạnh để nương tựa .. . Bức ảnh này khiến tôi liên tưởng và sao thấy hợp với bài Song For A Stormy Night của Secret Garden thế. Tôi rất rất thích bức ảnh này , cảm ơn bạn !
http://www.youtube.com/watch?v=A1UY-kfm1XE&feature=related

Shreck nhà tôi chiều nay đi làm về đọc lời khen của Bố Khỉ là nghẹn ngào lắm đấy , khéo lại bắt tôi lên sân thượng tạo dáng như trong ảnh thì tôi khó giải thích với hàng xóm quá.:)
À quên, chắc Bố Khỉ viết nhầm chứ ý bạn là phải chế ngự cảm giác anh muốn sống bên em trọn đêm thôi chứ nhỉ. he he !

Bố Khỉ
09-11-2012, 17:13
@HaHoi: Em cũng phận trâu đã buộc cọc, cọc lại nhọn sắc và gia cố bằng hai nghé con nữa, nên phải chế ngự thật bác ạ. Topic của bác làm em nhớ chiến trường xưa quá!
Thôi em không chen ngang nữa, để bác tiếp tục thả hồn với hành trình của bác cho khỏi ngắt mạch. Kẻo anh em người ta nói.
Bác cho em gửi lời chào bác Shreck nhé!

HaHoi
09-11-2012, 18:19
Nhân việc chúng ta vừa bàn về chuyện tình yêu tình báo ở thành Venezia, tôi lại chợt nhớ rằng đây cũng là quê hương của nhà văn tài hoa, đẹp trai và phong tình bậc nhất Casanova. Tôi không biết rõ về vị này, chỉ biết rằng khi dân tây nói ám chỉ ai như Casanova cũng đồng nghĩa nói người đó phong tình đào hoa và rất ladykiller. Khi đi qua cái cầu Academie bằng gỗ vắt ngang Kênh Lớn nhìn ra vịnh San Marco, tôi đã thoáng nghĩ , với sông nước này, cảnh đẹp này, không khí quanh năm như lễ hội và đêm về lại như thời xửa thời xưa thế này, trong một ngày có bao nhiêu là trạng thái tình cảm, chả cứ gì ông anh Casanova đẹp giai mới phong tình, mà bất kỳ ai như chúng ta đây cũng dễ dàng buông thả mọi cảm xúc, mặc kệ mà tận hưởng lạc thú của cuộc sống. Chính vì thế mà từ nhiều thế kỷ trước, Venezia cũng là trung tâm du hý và hoan lạc của châu Âu.
Buổi tối là lúc Venezia trở nên lung linh nhất, thành cổ phản chiếu hình bóng huyền ảo của nó xuống các dòng kênh, trên cao nổi bật trong bóng đêm là những ngọn tháp được chiếu sáng của các giáo đường và nhà thờ . Không gian hư ảo đến mơ hồ. Buổi tối cũng là lúc du khách, những người ở xa, ở Mestra đã phải ra về vì không còn xe buýt sau 20h thì trên các con phố dọc bờ kênh cũng vắng người hơn và đến nửa đêm khi những cậu thanh niên ở lại muộn nhất sau chầu bia ngoài quảng trường đã về ngủ thì Venezia mới thật hư ảo. Tôi đã ra ngồi một mình ở cái bậc thềm đá bên con kênh trước khách sạn thả chân vào nước biển mát lạnh, ngẩng lên nhìn các mái ngói lô xô và trời đêm, châm một điếu thuốc và tự nhủ: " mình không mơ, đây là thật và mình đang ở Venice ! "
https://i.imgur.com/D4Sbl.jpg
một quán rượu trên campo Margherita và người ta đặt những ngọn nến vào các vết lõm do thời gian của bức tường gạch

https://i.imgur.com/HWQg5.jpg
Đêm trên quảng trường San Marco là thời gian và không gian cho những ai biết thưởng thức nhạc cổ điển

https://i.imgur.com/o5wKI.jpg
Hai ban nhạc biểu diễn hàng đêm trên quảng trường, tôi không hiểu gì về nhạc nhưng phải thừa nhận rằng ở không gian cổ kính này, âm hưởng của những bản nhạc cổ điển trở nên tuyệt đối tuyệt vời !

https://i.imgur.com/VaXAb.jpg
Một không khí hội hè trong Salon của Châu Âu

https://i.imgur.com/AgHx0.jpg
Rảo vài bước ra bờ vịnh, ngắm thật kỹ nhà thờ Santa Maria Salute để ghi nhớ về nó trong tâm trí

https://i.imgur.com/qdYjc.jpg
Quay lại và ngắm nhìn cây cầu Sospiri, và không thể có liên tưởng nào giữa cái tên buồn thảm của nó với thành phố Venezia quá ư lãng mạn này.

https://i.imgur.com/kM6HF.jpg

thienbinh_dn83
10-11-2012, 08:17
Ui đã tới Ý rồi à, ui cái Salon, ui quãng trường, ... pac làm em suýt ngất vì ảnh, tiếp đi pác, em mời pac ly trà

HaHoi
10-11-2012, 22:27
Tiếc quá !@thienbinh cho chén trà giờ mới biết, nguội hết cả. Thanhks nhé. :D
-----------------

Tiếp chuyện đi chơi ở Venezia nhé, ấy là ngày thứ ba, chúng tôi ra chơi hai đảo Murano và Burano. Đến tối đến là đi xem bắn pháo hoa ở San Marco . Nếu các bạn mở googlemap ra thì sẽ thấy đảo Murano gần ngay Venezia còn đảo kia nằm khá xa, đi waterbus đến nửa tiếng từ Murano. Đến cái đảo này tôi có cảm tưởng mình đã vào đến cái góc xa nhất của châu Âu vậy, bây giờ xin vào chuyện :

Đảo Murano và Burano : ngày thứ ba của Venezia, chúng tôi ra bến Santa Lucia mua vé tầu thủy Vaporetto đi hai hòn đảo Murano và Burano. Bến tàu S. Lucia ngay trước nhà ga tàu hỏa. Để đi Murano , bạn bắt tuyến 4.2 và 3 . Cái waterbus này sẽ dừng đón và trả khách ở 5, 6 bến rồi ra thẳng đảo Murano. Từ Murano, bạn mua vé tàu tiếp để tới Burano. Tôi không còn nhớ giá vé, đâu khoảng 5 Eur/ người thì phải.
Sau 20 phút, cái Vaporetto – tàu thủy tuyến này đã đưa chúng tôi lên Murano. Hòn đảo của nghề thủy tinh tinh xảo. Nhiều nơi ở châu Âu có nghề làm thủy tinh khéo léo, nhưng Murano chiếm một chỗ thuộc hàng topten . Nhà cửa trên đảo giống như trong Venezia, nhưng ít cầu hơn, đường phố cũng vắng vẻ hơn nhiều, nhưng chính thế mới ra cái nét cổ kính đậm chất Ý. Chúng tôi chui vào mấy con phố phía sau dãy phố chính, đi qua mấy khoảnh sân và vườn quần áo phơi đầy trên dây, qua trước mấy cái xưởng thổi thủy tinh, nhòm vào thấy cũng giống mấy xưởng nhà mình. Vậy mà đồ họ làm ra trông đẹp thế và giữa đảo cũng có mấy cái vòi nước công cộng để dân du lịch tiết kiệm được tiền.
Chúng tôi chỉ đi lướt qua các cửa hàng bán đồ thủy tinh, đồ ở đây quy ra tiền Việt rất đắt, chúng tôi không dám mua mà chỉ đứng mà nhìn. Phải nói là họ làm tinh xảo. Đồ thủ công mỹ nghệ của nhà ta nói chung về độ tinh xảo và chau chuốt là kém, thế nên đi đâu nhìn đồ thủ công của nước người cũng hơi tủi cho thợ thủ công mình.
Để đi tiếp Burano, ta hỏi đường ra ngọn hải đăng rồi mua vé ở đó. Sau 45 phút, chúng tôi đến Burano. Trên đường đi, tàu đi gần qua mấy hòn đảo trên có những nhà thờ đổ nát, khung cảnh tiêu điều hoang phế, tôi bảo với con gái đó là những ngôi nhà ma trên hòn đảo ma, cháu thích quá và tròn mắt gọi anh để chỉ.
https://i.imgur.com/1c8w2.jpg
Trên đường ra bến Santa Lucia

https://i.imgur.com/YkM9k.jpg
Bảng các tuyến Vaporetto

https://i.imgur.com/FRRQa.jpg
Sân sau nhà trên đảo Murano, bạn có thấy gần gũi giống y mình không?

https://i.imgur.com/5h9eA.jpg
Vắng vẻ phía đằng sau của đảo

https://i.imgur.com/swf6a.jpg
Một góc rộng ở Murano

HaHoi
10-11-2012, 23:50
Một số sản phẩm thủy tinh của Murano



https://i.imgur.com/XKqYt.jpg?1

https://i.imgur.com/InjZq.jpg

https://i.imgur.com/mqpQD.jpg

https://i.imgur.com/4s7B4.jpg?1

Tinh xảo chưa? Rõ từng chi tiết nhé !:D:D:D Bạn nào là fan của Juve, Barca và Inter vào đây đăng ký hội viên này !

HaHoi
11-11-2012, 00:20
https://i.imgur.com/QqcrR.jpg

https://i.imgur.com/AiRzU.jpg
Còn đây là " hòn đảo ma " mà tôi chém gió với con gái

Burano đặc biệt với những ngôi nhà sơn các màu sặc sỡ. Cả dãy phố đẹp kỳ lạ như trong truyện tranh. Dân cư trên đảo làm du lịch như bán đồ thủy tinh của Murano, đồ ren, hàng lưu niệm và đánh cá. Cuộc sống của họ rất thanh bình yên ả. Trong các khoảnh sân sau nhà, các cụ ông ngồi đánh cờ, uống bia với nhau, các cụ bà ngồi sưởi nắng, đan len trước nhà, thanh niên thì phóng ca nô bật nhạc ầm ầm . Chỉ có điều không thấy đứa trẻ con nào. Chắc chúng nó phải vào đất liền đi học nội trú.
Nhiều người cứ hỏi tôi sao không đến thăm quan tháp nghiêng Pisa, tôi thấy cái đó chả cần thiết bởi ngay trên đảo Burano này , cái tháp chuông nhà thờ cao vót cũng nghiêng lệch cả đất, xem ra độ nghiêng chả kém gì Pisa. Buổi chiều chuông vẫn vang lên dóng giả ầm ĩ, người vẫn lên lên xuống xuống cái tháp lệch đó nườm nượp. Giữa bảng màu sắc sặc sỡ của những ngôi nhà bỗng đột khởi một tháp chuông nhà thờ cổ kính gạch xây nghiêng ngả như người say, quang cảnh thật khác thường mang hơi hướm của những bức tranh về một xứ sở xa xăm nảo nào trong cổ tích.
Đồ thủy tinh Murano bán ở cái quảng trường trung tâm đảo có rẻ hơn Murano một chút. Để kỷ niệm chuyến đi, vợ tôi cũng cắn răng chịu chơi mua bộ cốc thủy tinh rất đẹp giá 40 Eur ( lúc đầu nói 60 Eur. Nói chung là cứ phải áp dụng chính sách như bên ta, mặc cả một nửa gía rồi dần dần tăng lên đến khi cả hai bên đều vui vẻ vì cảm thấy đều có lời )

https://i.imgur.com/GZBNE.jpg
Đảo Burano - trên phố Trần Quốc Toản gần nhà tôi có hàng kem bên trong được trang trí bằng nhiều tấm ảnh của Burano. Họ chụp rất đẹp. Thỉnh thoảng tôi đón con gái đi học về lại rẽ vào đây rồi hai bố con vừa ăn kem vừa ngắm lại Burano - cũng những cảnh này đây

https://i.imgur.com/2e6EM.jpg
Trên đường dẫn vào quảng trường chính trung tâm của Burano. Trên con đường này tập trung nhiều quán ăn

https://i.imgur.com/5ktwF.jpg
Con ngõ nhỏ hẹp tanh vanh dẫn vào sân sau một cái quán chúng tôi ngồi ăn trưa

https://i.imgur.com/RAZwE.jpg
Yên bình và màu sắc

HaHoi
11-11-2012, 00:46
https://i.imgur.com/Apyvt.jpg
Tháp chuông nhà thờ mặc dù nghiêng ngửa giữa trời nhưng du khách vẫn lên tấp nập, mà hình như ở Ý còn có vài cái tháp chuông nữa cũng bị nghiêng như thế này ? Đúng không @ Bố Khỉ ơi ?


https://i.imgur.com/yhWDh.jpg
Cái ảnh này nhìn rõ nghiêng thế nào

HaHoi
11-11-2012, 00:55
Cuộc sống yên bình

https://i.imgur.com/KeYpE.jpg

https://i.imgur.com/9iEAP.jpg


https://i.imgur.com/pGZB2.jpg

https://i.imgur.com/EYRa9.jpg

https://i.imgur.com/6Kx6R.jpg

https://i.imgur.com/nmfx5.jpg

https://i.imgur.com/GGASa.jpg?1

HaHoi
11-11-2012, 01:06
https://i.imgur.com/J7sZU.jpg
Khăn này dành cho các mệnh phụ quí xì tộc tặng người tình chứ để anh em ta xì mũi thì hơi phí

https://i.imgur.com/nhTLW.jpg
Trang phục trên Burano

https://i.imgur.com/xjATj.jpg?1
Zoom gần hơn xem cho sướng mắt :D

https://i.imgur.com/O5Vz2.jpg

https://i.imgur.com/OSmpB.jpg

https://i.imgur.com/MKXjS.jpg

hanoi06
11-11-2012, 21:13
Chi tiết quá, cám ơn HaHoi.
Năm 2010 tôi có đi sang Ý, cũng định đi Roma, Florence, Venezia nhưng sau vì thời gian gấp quá nên anh em quyết định cắt Venezia mà chỉ đi Roma và Florence. Xem lại thấy tiếc quá.
Không biết bao giờ mới có dịp đi bù đây???

HaHoi
11-11-2012, 21:51
Chi tiết quá, cám ơn HaHoi.
Năm 2010 tôi có đi sang Ý, cũng định đi Roma, Florence, Venezia nhưng sau vì thời gian gấp quá nên anh em quyết định cắt Venezia mà chỉ đi Roma và Florence. Xem lại thấy tiếc quá.
Không biết bao giờ mới có dịp đi bù đây???
@hanoi06: vợ chồng tôi thì quyết định ngược với bác, bọn tôi bỏ Florence lần này vì thời gian không có nhiều mà chọn Venezia và Roma bởi chỉ là ...không thể không chọn !:)
Chúc bác sớm quay trở lại Venezia !
----------------------------

Trên đường về , chúng tôi ghé qua bến Fondamenta Nuove để đổi tàu, con gái tôi lại được chơi với lũ chim bồ câu lang thang đầy trên bến. Cô nàng lười ăn, mẹ cứ phải đưa bánh mỳ vụn để con gái cho chim ăn rồi mới tranh thủ " lừa " cho con gái ăn thêm cái gì được. Tức là cũng phải cho chim ăn để mồi cho một con chim khác ăn. Có con lười ăn khổ thế đấy !
Tàu thủy đưa chúng tôi đi vòng qua các bến của Venezia, tôi nhìn thấy cả chiếc tàu ngầm nằm trên bờ trong một xưởng đóng tàu hay căn cứ hải quân cũ gì đó có tường cao bao bọc, chỉ chừa một lỗ tròn đủ ca nô ra vào. Trên googlemaps tôi đã nhìn thấy cái tàu ngầm này, chả biết nó ở đâu ra nhưng giờ thấy tận mắt, mặc dù chỉ thoáng có mấy giây nhưng vẫn thú vị quá !
https://i.imgur.com/SoBNM.jpg?1

https://i.imgur.com/6kyfg.jpg

https://i.imgur.com/TOifJ.jpg

khanhduy87
11-11-2012, 22:13
Chú cho cháu hỏi làm sao mà chú chụp được ảnh panorama đẹp thế kia ạ? Cháu cũng vừa đi về đợt cuối tháng 6 mà ảnh chụp không được đẹp như thế!

Bố Khỉ
11-11-2012, 22:16
Tháp chuông nhà thờ mặc dù nghiêng ngửa giữa trời nhưng du khách vẫn lên tấp nập, mà hình như ở Ý còn có vài cái tháp chuông nữa cũng bị nghiêng như thế này ? Đúng không @ Bố Khỉ ơi ?

Bác HaHoi nhắc đến làm em nhớ đến 2 cái tháp chuông Garisenda và Asinelli cũng nổi tiếng ở Bologna, chắc chỉ kém tháp nghiêng thành phố Pisa tí tẹo. Ngoài ra, tháp hơi nghiêng ngả thì nước Ý còn vài cái nữa. Em thấy bảo thời đó, do tháp chủ yếu xây bằng đá trên địa hình đồi núi, nên không tránh được cái sự nghiêng khi có biến động địa chất.
Tài một cái là các tháp chỉ nghiêng chứ không làm hỏng kết cấu như các công trình sau này.

HaHoi
11-11-2012, 22:46
Đấy ! đúng là @Bố Khỉ thổ công đất Ý có khác ! Hỏi cái là có câu trả lời ngay. Siêu thật!
@Khanhduy: tôi chụp bậy bạ bằng cái máy du lịch coolpix nó có sẵn chức năng chụp panorama, cầm lên bấm rồi lia thôi mà, thế nên độ phân dải thấp lắm, chụp chơi thôi bạn a. . Chụp Panorama thật sự thì phải chụp gối nhau tối thiểu 3 ảnh ( lấn vào nhau một chút ) rồi dùng photoshop có phần dựng pano ghép vào với nhau . Bạn thử đi, vui phết đấy, nhưng mất thời gian. Lần này đi, lười, tôi chả chụp cái nào cả, cũng thấy tiếc.
Ảnh bạn chụp đẹp , xem ảnh bạn chụp tôi nhớ đến chuyến đi của mình. Những bức bạn chụp lễ hội ở Florenzia quá độc đáo.

HaHoi
11-11-2012, 23:05
Lễ hội pháo hoa Festa del Redentore được tổ chức hàng năm, năm nay 2012 đúng vào ngày 14 và 15.7 . Đêm cuối cùng ở Venezia, chúng tôi được thưởng thức buổi bắn pháo hoa đẹp và ấn tượng chưa từng có.
Lễ hội bắn pháo hoa để kỷ niệm ngày cách đây mấy trăm năm thành phố thoát khỏi bệnh dịch tả lỵ thương hàn. Đâu hình như lễ hội này có từ hồi 1580 thì phải, tóm lại là lâu đời rồi. Bên ngoài quảng trường, trên vịnh San Marco là nơi sẽ diễn ra lễ pháo hoa hoành tráng. Ngay từ chập tối, người nườm nượp cùng đổ về quảng trường San Marco. Cái đáng kể chính là ý thức nơi công cộng của dân tây. Cả cái quảng trường mà đến cả nghìn người cùng tập trung vậy mà tuyệt không có bất kỳ chen lấn xô đẩy nào. Người đi cách người chứ không chen vai thích cánh, nếu có lỡ chạm vào nhau bao giờ cũng lịch sự xin lỗi. Khu vực trong quảng trường bị khuất nhiều chỗ không thể nhìn thấy pháo hoa, vậy mà ai đứng đâu vẫn đứng đó, không một ai chen ra chỗ khác ! Thanh niên lúc hứng chí reo hò hát hỏng huýt gió ầm ĩ như trong một trận đấu bóng, nhưng vẫn không động chạm mảy may đến người bên cạnh. Có mấy con bé Đức đi đằng sau chúng tôi, nó cứ the thé hát hò theo chúng bạn nhưng vẫn kiên nhẫn lẽo đẽo đi sau chứ không len qua chúng tôi, hội những người đủng đỉnh đi chậm chềnh ềnh chiếm hết cả con đường hẹp, mặc dù cả lũ bạn đã đi tít lên phía trên. Cái văn hóa xếp hàng và tôn trọng người xung quanh rất văn hóa chứng tỏ cái nền giáo dục của họ thật sự đáng khâm phục và đã ăn sâu vào tiềm thức từ lúc còn là trẻ con. Người Hà nội tui đây vốn quen với nếp thanh lịch Tràng An là chen lấn xô bồ gặp cảnh này đúng là bị shock văn hóa ! Đáng nể !
Lễ pháo hoa thật hoành tráng trong 30 phút, từng khối lửa tung màu sắc nhấp nháy chói lòa bên trên quảng trường in bóng con sư tử có cánh biểu tượng của Venezia. Mái vòm Nhà thờ, những bức tượng trên nóc dinh tổng trấn, ngọn tháp trong quảng trường và cả những con ngựa đồng trên mái nhà thờ trong ánh sáng và màu sắc nhoáng nhoàng như không còn trọng lượng bay lơ lửng . Một khung cảnh hư ảo như trong truyền thuyết ... Không gian chợt nổ bùng khi đợt bắn cấp tập 5 phút cuối cùng bung trên trời những chùm lửa màu liên tiếp và dồn dập... Hòa lẫn trong ánh lửa, tiếng nổ của pháo hoa, tiếng chuông nhà thờ đổ liên hồi khiến cho khung cảnh trên quảng trường như sôi lên và khi đốm lửa cuối cùng tắt hẳn trên bầu trời thì khắp cả quảng trường ào ào vang lên tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo cảm ơn của cả cái đám đông nghìn người ấy. Không khí hân hoan tràn ngập khắp quảng trường, mấy nhóm thanh niên vẫn còn phấn khích bá vai bá cổ nhau nhảy nhót xả bớt năng lượng . Sau đó là từ từ trật tự cả khối người rời khỏi quảng trường tỏa về các đường phố của Venezia. Ai cũng cười nói oang oang, nhưng vẫn tuyệt không vội vã chen lấn, uổng công vợ tôi lo lắng cho con bé con sẽ bị chen bẹp ruột nếu đây là ở nhà.
https://i.imgur.com/HXtvo.jpg

http://i.imgur.com/H7soE.jpg

https://i.imgur.com/UxvwX.jpg

https://i.imgur.com/PCJT8.jpg?1
Sau buổi lễ pháo hoa, hàng nghìn tàu thuyền , cano đưa du khách và người dân từ các vùng lân cận từ xung quanh vịnh San Marco tỏa ra khắp các con kênh của Venezia. Từ trên cầu Academia nhìn xuống Grand Canal đèn của cano nhiều như sao sa.

khanhduy87
11-11-2012, 23:11
Tiếc là bọn cháu đi sớm nửa tháng nên không được xem pháo hoa rồi. Hôm buổi tối ở Firenze cũng có pháo hoa nhưng vì mải xem tứ kết Anh- Italy nên bọn cháu ra trễ, nhỡ mất 1 dịp lễ hội:((

HaHoi
11-11-2012, 23:20
@khanhduy87: chắc bạn là fan của Azzurri ? nhất là khi đang ở Ý. Tôi vốn không ham thích đá bóng , ấy vậy mà chỉ vì thích đội tuyển Italia tại Espana82 với danh thủ Paolo Rossi mà thích Ý, từ đó đến giờ chỉ thích Azzurri.:D
Tuy vậy, nếu có lựa chọn giữa Azzurri và Festa del Redentore , tôi vấn thích ra đường hơn ở nhà.

HaHoi
11-11-2012, 23:57
Thêm một số hình ảnh của Venezia:

https://i.imgur.com/DFpdz.jpg
Nhà thờ Basilica Santa Maria Gloriosa dei Frari - một trong những nhà thờ to đẹp nhất của Venezia. Bên trong nhà thờ trưng bày các tác phẩm của Titien ( tk 16) một đại danh họa thời tiền Phục hưng, người sinh ra ở Venezia này.
Với những bạn nào mê game, chắc biết trò chơi Assassin's creed 2, có trường đoạn lấy chính nhà thờ này làm bối cảnh.

https://i.imgur.com/4YLTE.jpg
Tháp chuông của nhà thờ Frari


https://images4.wikia.nocookie.net/__cb20110714012815/assassinscreed/images/c/c4/San_Giacomo_di_Rialto_1.png
Nhà thờ cổ San Giacomo di Rialto gần ngay đầu cầu Rialto trong Game Assassin's creed 2. Con trai tôi chỉ vì háo hức sắp được đi Venezia mà mua đĩa về chơi trò này đến bàn Venice để còn được đi du lịch qua game trước. Tôi cũng ngồi xem nhưng một lúc là chóng cả mặt ! - Ảnh của trò chơi Assassin-lấy từ internet

https://i.imgur.com/KAO1g.jpg
Còn đây là San Giacomo thật.

https://i.imgur.com/xr4Jn.jpg
Từ Giacomo ra Rialto chỉ 2 bước chân

HaHoi
12-11-2012, 00:10
https://i.imgur.com/SrIYm.jpg
Từ cafe trên San Marco

https://i.imgur.com/hbauL.jpg

https://i.imgur.com/ykyTh.jpg?1
Burano


Buổi sáng cuối cùng chúng tôi tạm biệt Venezia, thành phố lãng mạn trong mơ của chúng tôi. Nhưng trước đó , vợ tôi gạt cái lãng mạn sang một bên và nói chuyện thẳng thắn với tay quản lý : Phải giảm tiền cho gia đình tôi bởi khách sạn không đáp ứng đúng với quảng cáo. Điều hòa mặc dù có sửa chữa, có chạy nhưng không hề mát. Nếu không , tôi sẽ phản ánh việc này với Tripadvisor khi họ lấy ý kiến đánh giá của chúng tôi !
Thế là bố quản lý chịu liền, bớt 100 Eur cho chúng tôi ( ông ta tự tính tự trả chứ chúng tôi không nêu con số là bao nhiêu ) và hai bên vui vẻ chia tay nhau.
Nhân đây, tôi cũng kể thêm việc chúng tôi thuê căn hộ ở Paris cũng gặp một vấn đề gần giống vậy : như trên tôi đã kể , con gái tôi ở Paris bị sốt vậy mà giờ ra sân bay sang Ý là 14.00h trong khi phải trả phòng chậm nhất là 10h sáng. Vợ tôi mail cho bên cho thuê để hỏi nếu ở thêm trong mấy tiếng đó thì như thế nào thì họ trả lời là sẽ tính thêm tiền bằng nửa ngày thuê. Chúng tôi nói rõ với họ rằng khi chúng tôi thuê căn hộ đã không được thông báo trước rằng khu cầu thang đang sửa chữa bừa bãi, tối tăm vì đèn không có, mùi sơn tường khó chịu và đặc biệt lớp ni lon trải trên mặt cầu thang rất trơn khiến con tôi bị trượt chân. Họ đã trả lời ngay , rất lịch sự xin lỗi và cho phép chúng tôi ở miễn phí đến 14.00h . Như vậy có thể thấy rằng, nếu ta có được lý do chính đáng để bên cho thuê thấy được trách nhiệm của họ, chúng ta sẽ tránh phải trả thêm những khoản ngoài ý muốn, sau khi đã thỏa thuận với bên cho thuê.

Để đến Roma, chúng tôi đã đặt vé tàu Trenitalia từ ga Santa Lucia. Giá vé chúng tôi mua onlines từ ở nhà là 76 Eur./người Chúng tôi mua vé tàu Eurostar hạng 2, loại cho gia đình theo trang web này http://www.trenitalia.com/
Cho đến giờ, chúng tôi đã đi tàu ICE Đức , TGV Pháp, nhưng phải nói tàu Eurostar Frecciargento này của Ý quá tuyệt. Con tàu có nội thất hiện đại trang nhã, chúng tôi ngồi hạng hai. Có một ông Trung Đông nhảy vào đòi chỗ, nhìn vé thì chỗ ông ta ở hạng 1. Ông ấy nghe vậy rồi lặc lè đi tiếp. Tôi đâm ra lo lo bởi không biết bản thân mình có ngồi nhầm hạng không? Hạng 2 sao mà oách thế này ? chả hiểu hạng 1 thì còn thế nào.
Lạ nhất là tôi đánh đổ ít nước ra sàn tàu, sát trong cùng, dưới 8 cái cẳng nhà chúng tôi còn có 2 cái balo, vậy mà sao mà cái ông nhân viên vệ sinh biết mới tài, thế là chỉ một chốc, ông ta đã đến đúng chỗ chúng tôi và cầm theo giấy thấm, cúi cái thân hình đồ sộ ông ấy cẩn thận lau thật khô sàn tàu.
Tàu chạy qua vùng Toscana mà tôi bị say tốc độ tàu nên ngủ quên mất không nhìn được phong cảnh tuyệt đẹp vùng đất này. Tàu chạy hơn 200 km/h và trong 4 tiếng, chúng tôi đã đến nhà ga Termini của thành phố Roma.


https://i.imgur.com/RZ4cv.jpg
Ciao Venezia !

BinhMinh12
12-11-2012, 00:13
Cảm ơn bài viết và những hình ảnh của anh đã làm cho em nhớ nhiều đến chuyến đi châu Âu của em cách đây 2 năm, em cũng đi vào tháng 7 và cũng nhập cảnh nước đầu tiên là Đức, visa cũng do sứ quán Đức cấp như gia đình anh, từ Đức em đi sang các nước khác như Hà Lan, Pháp, Ý, Thụy Sỹ... bằng ôtô. Đọc và xem hình ảnh trên topic của anh em rất xúc động nhất là hình ảnh nhìn thấy nó thân quen làm sao,.. em sẽ cố gắng thực hiện thêm chuyến sang châu Âu lần nữa trong tương lai. Chúc anh và gia đình được nhiều sức kkỏe, có thêm nhiều chuyến đi hơn nữa và luôn mong đọc được những chia sẻ nhiều hơn trong các chuyến đi của gia đình anh sau này.

HaHoi
12-11-2012, 00:22
Cảm ơn bạn @BinhMinh12 đã chia sẻ, chúc bạn sẽ tiếp tục có được những chuyến đi như ý !(beer)

Tieuphuonglm
12-11-2012, 15:17
Càng xem nhiều càng thấy bất kỳ một góc phố, con đường nào ở châu Âu cũng đáng xem, đáng ngắm !
Bác HaHoi chụp ảnh đẹp lắm, thks bác nhiều.
BTW, bác quá may mắn khi đi Trenitalia mà ko bị trễ và sạch sẽ :D

pinkcrazy212
12-11-2012, 16:32
:D Ảnh đẹp quá ạ !

pinkcrazy212
12-11-2012, 16:33
https://i.imgur.com/RZ4cv.jpg Ảnh này chụp bằng Nikon coolpic í ạ ??????

shreck
12-11-2012, 17:04
Xin lỗi bác HaHoi, em nhảy bổ vào chen ngang cảm xúc đang tuôn trào của gia đình bác tý. Dưng mà im lặng, tấm tức không chịu được. Câu này bác nói chuẩn! Em nhiều lần, thậm chí rất nhiều lần, đến Venezia một mình, chẳng đọng lại cảm xúc gì. Trống trải và vô duyên lắm!
Rồi có đôi lần đi cùng bạn đồng hành khác giới, chỉ lặng lẽ cùng nhau chụp ảnh đêm khuya, trò chuyện bâng quơ vài câu vớ vẩn, thế mà khi về phải vật vã hơn tuần mới chế ngự được cảm giác anh muốn sống bên em trọn đời trong cơ thể.

Ngoài Venezia ra, hiếm có thành phố nào tạo cho em được cảm xúc đó, bác ạ!

Em có cái ảnh cùng chủ đề tặng bác và (NT): Dù đã hai con, bác gái nhà bác HaHoi trẻ và đẹp quá! Chúc gia đình bác hạnh phúc!


Xúc động quá! Mấy hôm nay cứ thấy đời tươi tệ. Cảm ơn Bố Khỉ nhé!
Khi ông HaHoi viết bài mình đã đe là đừng trưng "quả táo tàu" lên, mất cả thi vị của cảnh thế mà vẫn lọt mấy cái. Chắc cái cảnh ông í thích thì mình cứ nhẩy bổ vào nên đành phải vác lên

shreck
12-11-2012, 17:20
@HaHoi: Em cũng phận trâu đã buộc cọc, cọc lại nhọn sắc và gia cố bằng hai nghé con nữa, nên phải chế ngự thật bác ạ. Topic của bác làm em nhớ chiến trường xưa quá!
Thôi em không chen ngang nữa, để bác tiếp tục thả hồn với hành trình của bác cho khỏi ngắt mạch. Kẻo anh em người ta nói.
Bác cho em gửi lời chào bác Shreck nhé!

Mặc dù nhà mình đã có đại diện lên đây cảm ơn các Phượt Gia nhưng thực mình vẫn thấy nợ một câu cảm ơn riêng với Bố Khỉ và hai Bác già, hai người giúp mình rất nhiều cho chuyến Pháp và Ý. Ngưỡng mộ sự hiểu biết và lòng nhiệt tình của bạn và hai Bác lắm lắm!!!

Chúc bạn Bố Khỉ hạnh phúc với vai trò làm "Trâu", chúc Cọc nhọn càng ngày càng trẻ đẹp, chúc hai nghé con khỏe mạnh ngoan ngoãn....

@Hai Bác Già: Cháu chúc hai bác sức khỏe thật tốt, có thêm những chuyễn đi mới để tụi cháu lại được lót dép hóng chuyện

HaHoi
12-11-2012, 21:55
Ảnh này chụp bằng Nikon coolpic í ạ ??????
@pinkcrazy212: Vâng, ảnh này chụp bằng máy du lịch Nikon Coolpix P300 thôi bạn ạ, do để chế độ Auto chụp nên hơi bị kém tương phản nên tôi có tăng contrast và saturation lên một chút bằng công cụ trong Microsoft Office Picture Manager của Win 7.

HaHoi
12-11-2012, 22:02
Hôm nay đọc trên VTC news bài nói về Venezia đang bị lụt nặng nề và cảnh tượng nẫu ruột, khác hẳn mùa hè rực nắng .

https://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/11/12/vtcnews-venice-10-11-07.jpg

bài ở đây, các bạn xem qua: http://vtc.vn/311-355196/quoc-te/video-anh-italia-doi-mat-tran-lut-lon-nhat-150-nam.htm :(

HaHoi
12-11-2012, 22:16
Roma - thành phố Vĩnh cửu
Đi Ý vui lắm ! nhiều người đi về kể với tôi vậy. Chả sai tí nào, đi tận đẩu tận đâu vậy mà vẫn thấy cái tự do đến lộn xộn nó giống mình quá. Nghĩa là các ô cửa nhỏ sát vỉa hè để lấy ánh sáng ở các tầng hầm luôn là chỗ cho dân tình tiện tay ném rác. Rác ở đây lưu cữu chả ai dọn trông đến kinh. Góc phố có vòng chống đái bậy thì đái bên cạnh vòng. Xe đạp, xe máy còn mỗi cái bánh với cái vòng khóa xích vào hàng rào. Xe cộ thì cái mới cái cũ, Lamborini cùng Matiz 2004 đi trên đường, cảnh sát để tóc bờm xờm như thằng đánh xe ngựa v.v...vui đáo để !
Và Roma cũng lại là nơi đất thánh của Giáo hội Công giáo; là các công trình nghìn năm tuổi, là chiều sâu của lịch sử , là một thứ tôi không đủ ý để diễn tả, chỉ trong vỏn vẹn 4 ngày tôi ở đó làm sao có thể hiểu hết được cái thành phố vĩ đại này, chỉ biết là Roma bao giờ cũng vẫn là kinh thành La Mã vĩ đại, cái vĩ đại không ở bề ngoài lộng lẫy mà ở chiều sâu của lịch sử, và cả những điều rất đời thường kia nữa , nó khiến ta phải hồi hộp vì xúc động khi đặt những bước chân đầu tiên của mình lên đó.
Từ ga Termini chúng tôi bắt metro về nơi có căn hộ chúng tôi thuê ở Re Di Roma. Vừa lên khỏi cửa metro trong cái vườn hoa đã thấy anh chủ nhà đứng luôn giữa ngã ba đường giơ tay vẫy rối rít. Căn hộ ở tầng hầm một ngôi nhà đầu phố Albalonga, gọi là tầng hầm chứ khá sáng sủa sạch sẽ, với gia đình chúng tôi thế là quá tốt, lại có siêu thị Punto bên kia đường. Vậy là nhận chìa khóa, trả nốt tiền và chào anh chủ xong là chúng tôi ra metro để đến Barberini, nơi từ đó ta đi bộ vào đài phun Trevie và cầu thang Tây ban nha khá gần.

https://i.imgur.com/L2nyl.jpg?1
Vườn hoa Re Di Roma , cây cỏ xơ xác bụi ngờm nghĩnh, nếu không ghi chú đã có người tưởng là vườn hoa nào đó ở Gia Lâm. Trông thân thuộc lạ !

https://img607.imageshack.us/img607/9514/dscn3654a.jpg
Và đây lại là nơi lãng mạn bậc nhất của châu Âu, quảng trường Tây Ban Nha



https://i.imgur.com/9w6n0.jpg

https://i.imgur.com/S1rZb.jpg
Từ Metro Barberini đến Spagna chỉ một đoạn ngắn, qua mấy con phố nhỏ đường xá khấp khểnh đầy dân Ấn bán đồ lưu niệm là tới nơi. Cả một quảng trường đông nghịt người ngồi trên các bậc thềm và xúm quanh đài phun nước ở giữa. Khác ở Venezia vắng vẻ mới lãng mạn, ở Roma này hình như ngược lại, càng chỗ được coi là lãng mạn lại càng đông như nêm.



Đường phố Roma lát đá đen bóng vì gần trăm năm được đánh bóng bằng lốp ôtô. Nếu Paris lộng lẫy thì ở đây, cũ kỹ và gần gũi với ta. Hình như càng ở xứ nóng thì cái sự buông tuồng cũng nhiều hơn. Chị em ăn mặc cũng phóng khoáng hơn, phải nói là con gái Ý và sau này là Séc rất đẹp. Con người ấy, thành phố ấy làm sao không ấn tượng được.
Sơn, con trai tôi được phân công làm chương trình ở Roma ( tôi làm chương trình ở Paris và Venice ) đã dẫn chúng tôi đi như một hướng dẫn viên quen thuộc của Roma. Do quá thuộc trên googlemap, Sơn dẫn bố mẹ và em đi mà không dùng đến bản đồ, nhìn tên phố mà xác định được đội đang ở đâu !
https://i.imgur.com/9UweG.jpg

https://i.imgur.com/zS2Nn.jpg
Đường đá đen lại được đánh bóng bằng cao su lốp ô tô nên càng đen bóng. Thành phố châu Âu nhiều xe oto ít xe máy. Ý là xứ sở của Vespa nhưng tại Roma tỷ lệ xe máy nom vẫn ít hơn ô tô. Và trên đường phố hoàn toàn tôi không thấy mùi khói xe! Đúng là tiêu chuẩn Euro về khí thải cao có khác.

VoAPhu
13-11-2012, 10:53
Em đang lo lắng khi nghe tin này của bác. Cuối tháng 11 này em đi Venezia.

Hôm nay đọc trên VTC news bài nói về Venezia đang bị lụt nặng nề và cảnh tượng nẫu ruột, khác hẳn mùa hè rực nắng .

https://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/11/12/vtcnews-venice-10-11-07.jpg

bài ở đây, các bạn xem qua: http://vtc.vn/311-355196/quoc-te/video-anh-italia-doi-mat-tran-lut-lon-nhat-150-nam.htm :(

hanoi06
13-11-2012, 20:22
Sao năm ngoái tôi sang đây thì các bậc thang đều đầy hoa bác HaHoi à

https://lh3.googleusercontent.com/-DP6VazARjuo/TxjT34hfRTI/AAAAAAAAg5Y/T7oum8OOoVI/s640/DSC_3280.JPG

HaHoi
13-11-2012, 23:05
Em đang lo lắng khi nghe tin này của bác. Cuối tháng 11 này em đi Venezia.
Bạn lo xa quá ! Đến tận cuối tháng 11, còn hơn hai tuần nữa kia mà .

@hanoi06: vậy đó bác, tôi cũng cứ tưởng là phải đầy hoa như vậy chớ ! ảnh ai chụp ở đây cũng đầy hoa , vậy mà tới nơi thấy trơ thổ địa độc cái bậc thềm, kém rô man tịch hẳn.

HaHoi
13-11-2012, 23:33
Nhân thể bác @hanoi06 có cái ảnh Spagna rực rỡ hoa đưa lên, xin kể tiếp loanh quanh khu vực này :
Spagna-cầu thang Tây ban nha bắt đầu được người ta biết đến từ sau bộ phim lãng mạn Roman Holiday do diễn viên Audrey Hepburn và Gregory Peck đóng với bối cảnh tại Roma năm 1953. Bộ phim được quay ở những địa danh nổi tiếng như Spagna, Coloseo, Marcello, và con phố Margutta, rất gần Spagna. Sau khi ngồi ngắm thiên hạ tại Spagna, con trai tôi dẫn bố mẹ và em đến con phố nhỏ yên tĩnh này . Via Margutta vẫn như cách đây gần 60 năm khi nàng công chúa Ann ( Audrey Hepburn đóng ) rời khỏi ngôi nhà số 51 của chàng phóng viên ( Gregory Peck ) đi thăm Roma. Chỉ có điều con phố trong phim đông đúc hơn hôm chúng tôi đến, và thật thú vị khi ở đúng cái góc phố cũng có hai bà già một cao một thấp buôn chuyện y hệt như trong phim 59 năm trước.
https://www.doctormacro.com/Images/Hepburn,%20Audrey/Annex/Annex%20-%20Hepburn,%20Audrey%20(Roman%20Holiday)_03.jpg
Spagna trong Roman Holiday 1953 với Audrey Hepburn và G. Peck. Với bộ phim này, Audrey Hepburn dành được giải Oscar nữ diễn viên xuất sắc nhất . Cả hai diễn viên đều ở trong danh sách 100 diễn viên nổi tiếng mọi thời đại - ảnh trên internet

https://i.imgur.com/GpUIU.jpg
Trên phố Via Margutta - con phố đẹp và rất yên tĩnh với đường đá đen, những ngôi nhà cũ kỹ tường phủ đầy dây tầm xuân

https://i.imgur.com/SVU6p.jpg
Khách sạn Enigma đầu phố phủ dầy dây leo

pinkcrazy212
13-11-2012, 23:42
Ngôi nhà phủ đầy cây đẹp quá ạ ! Nhân thể khoe bác cháu nghe bác khuyên mua vé Aeroflot cháu đã mua rồi hết tròn 20tr bác ạ !!!!! Nhưng tận tháng 9 năm sau mới bay o biết nó có j thay đổi ngày h không bác nhỉ !!!!!!

HaHoi
13-11-2012, 23:43
https://i.imgur.com/xrVji.jpg?1
Chậu cây cảnh và bó cỏ khô cho ngựa trên con phố vắng


https://img339.imageshack.us/img339/2889/viamagutta1.jpg
Nàng công chúa Ann trên Via Margutta trong Roman Holiday - 1953

https://i.imgur.com/TO2mQ.jpg
Và Via Margutta sau 59 năm

khanhduy87
13-11-2012, 23:43
Roma - thành phố Vĩnh cửu

https://i.imgur.com/L2nyl.jpg?1
Vườn hoa Re Di Roma , cây cỏ xơ xác bụi ngờm nghĩnh, nếu không ghi chú đã có người tưởng là vườn hoa nào đó ở Gia Lâm. Trông thân thuộc lạ ! [/I]

hehe, bọn cháu đã ngồi đây để chiến cái tiramisu đặc sản của Rome ạ

HaHoi
13-11-2012, 23:57
Ngôi nhà phủ đầy cây đẹp quá ạ ! Nhân thể khoe bác cháu nghe bác khuyên mua vé Aeroflot cháu đã mua rồi hết tròn 20tr bác ạ !!!!! Nhưng tận tháng 9 năm sau mới bay o biết nó có j thay đổi ngày h không bác nhỉ !!!!!!
Nếu có thay đổi thì chỉ có thể là đồng tiền mình mất giá, đâm ra vé mình thành ra rẻ hơn thôi , thế là lãi to ! :) Đúng như thế đấy cháu ạ.

@khanhduy: nhà bọn tôi thuê cách cửa hàng tiramisu có vài chục mét đấy. Xem ảnh hai bạn mua cả tiramisu về ăn hay quá, ngọt ngào quá ! Sướng nhất các bạn đấy !

Tiếp nhé :
-----------------

Tôi rất ấn tượng với con phố nhỏ này, nó yên tĩnh đầy cây xanh giống phố nhà tôi . Có nhiều bộ phim lấy bối cảnh ở Roma, nhưng từ những năm 50 mà họ đã chọn con phố này để vào phim, hẳn phải là phố đẹp và lãng mạn .
Mời các bạn xem clip về con phố này :

http://www.youtube.com/watch?v=o3rVM87rcac&feature=plcp

shreck
14-11-2012, 15:50
Ngôi nhà phủ đầy cây đẹp quá ạ ! Nhân thể khoe bác cháu nghe bác khuyên mua vé Aeroflot cháu đã mua rồi hết tròn 20tr bác ạ !!!!! Nhưng tận tháng 9 năm sau mới bay o biết nó có j thay đổi ngày h không bác nhỉ !!!!!!

Tháng 9 năm sau mới đi mà giá cao thế hả cháu? Cô đặt trước 4 tháng và đi vào dịp hè mà có 16tr thôi. Lần sau, cứ canh chừng thấy giá tốt hãy đặt, nó lên xuống liên tục

pinkcrazy212
15-11-2012, 16:47
Thế ạ cô ? Thôi o sao ạ ! Cứ mua vì cháu có tiền hay mua linh tinh lắm , cứ mua trc từ h luôn cho yên tâm đỡ phải canh me nhiều ạ ! thank cô !

H mà o xin đc visa thì chết tuơi !!!!!!

khanhduy87
15-11-2012, 21:56
trước khi ch... tươi nhớ chuyển nhượng cho mình cái vé (chỉ sợ giá rẻ không chuyển nhượng được) :D

HaHoi
17-11-2012, 14:56
Rời Margutta, chúng tôi đến quảng trường Popolo. Roma là đất thánh của Thiên chúa giáo nên phố nào cũng có nhà thờ nhưng ở đây có hẳn hai nhà thờ giống nhau như sinh đôi cùng đứng song song đầu đại lộ Del Corso. Trước bàn thờ chúa, mặc dù tôi không phải người công giáo nhưng cũng phải cúi đầu quỳ gối trước đức tin của con người. Cảm xúc này theo tôi suốt cả chuyến đi. Sự tôn trọng kính cẩn trước một tôn giáo khác chính đó là sự tôn trọng con người, tôn trọng cuộc sống.
Đi lướt qua đám đông du lịch chật như nêm quanh đài phun nước Trevie, chúng tôi rẽ vào cái quảng trường trước Pantheon, nơi để mộ các danh nhân Italia. Trời đã xâm xẩm tối và trên nền trời xanh thẫm của Roma, điện Pantheon nghìn năm tuổi vươn cao hùng vĩ. Các công trình ở Ý có bề ngoài như cái lò gạch, nhưng bên trong là một cung điện. Điều này đúng với Pantheon. Vẻ ngoài cổ kính gạch tróc trụ long nhưng qua cửa là một tương phản hoàn toàn. Đây cũng là nơi yên nghỉ của nhà danh họa thời Phục hưng Raphael, người cùng với Michenlangelo và Leonardo da Vinci làm rạng danh phong trào Phục hưng thế kỷ 16, 17. Chúng tôi ngồi ngắm quảng trường và một gia đình ngồi bên nghe thấy tiếng Việt liền quay lại bắt chuyện. Hóa ra anh chị Việt kiều từ Mỹ đưa hai cháu nhỏ đi du lịch châu Âu theo một tour bằng du thuyền quanh miền duyên hải biển Địa Trung Hải. Anh chị sang Mỹ từ Sài gòn đã lâu, từ trước tuổi thanh niên. Hai cháu bé rất lễ phép đáng yêu và cũng nói được nhiều tiếng Việt. Anh là kỹ sư, tiếng Việt cũng có một số câu quên nhưng phong thái lịch thiệp và chân thành khiến chúng tôi chuyện trò đến cả buổi không dứt. Gia đình trẻ của anh chị là một ấn tượng đẹp trong buổi tối đầu tiên của chúng tôi ở Roma. Một ấn tượng hài hước thú vị xảy ra ngay sau đó, khi đi ngang qua dãy phố nơi người ta ngồi bói bài, xem chỉ tay và khi tôi và con trai tôi đang mải nhìn dãy hàng lưu niệm thì một cái vỗ vai kèm câu tiếng Anh nhừa nhựa : Đừng có dại mà mua, toàn hàng lởm của Tầu đấy ! quay lại nhìn ra một bác công an bụng bia đầu hói lóc vừa nhắc nhở cảnh báo cho mà biết. Hay nhỉ, police ở đây biết mình không phải là Tầu, - Grazie mille, Signor !
https://i.imgur.com/GEQXd.jpg
Quảng trường Nhân dân - Piazza del PoPolo, nơi nhà thờ Santa Maria dei Miracoli tọa lạc sừng sững đầu đại lộ Via Del Corso. Đại lộ này chạy thẳng đến Đài kỷ niệm Victorio Emanulle . Từ quảng trường Popolo ta cũng có thể nhìn thấy bóng trắng sáng rực của đài tưởng niệm này

https://i.imgur.com/ujICY.jpg
Tượng đài mang tên vị vua của nước Ý thống nhất thế kỷ 19 Vitorio Emanuelle, nơi tưởng niệm những người lính Italia.
Có chuyện liên quan đến người lính Italia và nữ diễn viên Ý nổi tiếng Gina Lollobrigida thế này : năm 1982, Syrie phát động cuộc chiến tranh tấn công quân đội Mỹ và Pháp tại Leban nhưng quân đội Syrie được ra huấn lệnh rằng không được giao chiến với quân Italia bởi Bộ trưởng quốc phòng Syrie lúc đó là một người sùng bái mê nữ diễn viên Gina Lollo ( như ông ta gọi ) như điếu đổ. Trong phòng làm việc ông tướng này chỉ treo hai tấm ảnh lãnh tụ Assad ( bố của Assad bây giờ ) và ảnh của Lollo. Ông ta nói rằng ông ta không muốn thấy nước mắt của Lollo rơi vì một một người đồng bào của mình thiệt mạng. Mọi tù binh Italia trong cuộc chiến đó đều được Syria thả tự do !
Thế đấy, người đẹp Ý và kẻ si tình Trung đông đã khiến cho đài tưởng niệm này không quá chật chội !

https://i.imgur.com/uJjBd.jpg

https://i.imgur.com/eQTuR.jpg
Như tôi đã nhận xét, ở Rome này, chỗ nào là địa điểm lãng mạn là chỗ đấy như họp chợ - trước đài nước Trevie

https://i.imgur.com/XtdNG.jpg
Quảng trường đông đúc đầy chất Ý trước Pantheon. Lưu ý : khu vực này có nhiều hàng kem Gelato không thể không nếm ! mà nói chung đến Ý là cứ thấy kem là phải ăn.

https://i.imgur.com/zLesR.jpg
Pantheon được xây dựng từ đầu thiên niên kỷ đã gần 2000 năm tuổi !!!
https://i.imgur.com/8HIsH.jpg
Cafe bên Pantheon trong nắng thành Roma

HaHoi
17-11-2012, 15:23
https://i.imgur.com/r2yiG.jpg

https://i.imgur.com/HnnX4.jpg
Những đầu các con phố đâm ra quảng trường Pantheon luôn đông đúc tấp nập bởi vô số hàng cafe thơm lừng cappuchino !

https://i.imgur.com/36tYV.jpg
Bên ngoài là cái lò gạch - ta vào trong xem cái nhé

https://i.imgur.com/olty7.jpg
Bên trong và bên ngoài là sự khác biệt và rất ấn tượng với quy mô hoành tráng và cầu kỳ của những kiến trúc từ thời cổ đại này

https://i.imgur.com/sPdun.jpg
Mái vòm điện Pantheon với lỗ tròn lấy ánh sáng, tôi cũng đã tò mò xem phía dưới có lỗ thoát nước không

https://i.imgur.com/lP6P0.jpg?1
Phần mộ nhà đại danh họa Raphael

https://i.imgur.com/SRANF.jpg
Từ trong điện nhìn ra ngoài quảng trường

HaHoi
17-11-2012, 15:38
https://i.imgur.com/VsxOU.jpg
Đài phun nước nơi chúng tôi ngồi chuyện trò với anh chị Việt kiều


Cùng nhau dạo phố Rome nào
https://i.imgur.com/akndV.jpg
Chắc đây là ủy ban phường

https://i.imgur.com/569SG.jpg

https://i.imgur.com/XrIyd.jpg
Một công trình thời cổ đại kẹp giữa những ngôi nhà mới

https://i.imgur.com/U2WlA.jpg
Ngay gần Spagna

https://i.imgur.com/jq0U4.jpg
Trên đại lộ Via Del Corso

https://i.imgur.com/agTSE.jpg

Và đây, bác công an tốt bụng chống hàng Tầu

Spencer
17-11-2012, 15:38
Tiếp đi Bác, nghe Bác kể hay quá ấy. Cũng muốn làm một chuyến....Thanks Bác.

HaHoi
17-11-2012, 16:05
Thành phố vĩ đại về tầm văn hóa và lịch sử này khiến mỗi ngày của chúng ta ở đó thật ngắn ngủi và mặc dù bầu trời Roma chỉ tắt nắng lúc 7 h tối nhưng thời gian của chúng tôi để có thể hiểu về nó thật ít. Roma quyến rũ bởi trong cái vĩ đại vĩnh cửu của nó, mỗi chúng ta đều tìm thấy cho mình những điều quen thuộc . Đó có thể là con phố hun hút tường vôi tróc lở và đá mặt đường khấp khểnh đến độ đi bộ có thể vấp ngã. Cũng có thể đó là sự trộn lẫn giữa cổ đại La Mã và hiện tại Roma nơi một con phố mà những ngôi nhà bọc trọn trong đó tàn tích còn lại của một công trình thời trung cổ; Là nhà hát từ thời cổ đại Marcello mà người ta xây ghép luôn bên trên thành một khu chung cư, là người giao hàng đi chiếc xe máy nghềnh ngàng chở hàng như ở chợ Đồng Xuân, mồm xin nhường đường thay cho còi. Ở một góc phố nhỏ người ta ngồi kính cẩn nghe ông đồng bà cốt phán bảo về hậu vận bằng bói bài tây và xem chỉ tay trong khi anh xà ích đang mời khách qua đường làm một vòng Roma bằng cỗ xe ngựa sơn đen của mình. Trong vườn hoa Re Di Roma nằm giữa vòng xoay của mấy con phố lớn mà cây cối cỏ mọc xơ xác trông giống hệt cái vườn hoa bến xe đầu cầu Long Biên, buổi chiều người dân mang chó ra đây cho đi toa lét sao mà giống nhà ta. Hóa ra những gì mà ta nhớ lâu nhất ở xứ người lại là những gì giống ta nhất, không phải là những gì lạ lẫm mà là những điều ta hay gặp thường ngày.
https://i.imgur.com/LsOa1.jpg

https://i.imgur.com/rbPi0.jpg
Xem bói

https://i.imgur.com/mG0mW.jpg
Mấy thằng giả tượng bắng nhắng, ai đi qua chúng nó cũng giơ khẩu súng phun nước dứ dứ, ai cho tiền thì chúng nó cười như nắc nẻ !

https://i.imgur.com/gwxmv.jpg
Pô lít để tóc như thằng đánh xe ngựa

https://i.imgur.com/EJpmb.jpg
Thằng đánh xe ngựa lại trông như thằng du khách

https://i.imgur.com/mfDB0.jpg
Chở hàng, còi bằng mồm

https://i.imgur.com/1mdoY.jpg
Nhà hát cổ đại Marcello cõng cái chung cư tập thể.

HaHoi
17-11-2012, 16:16
https://i.imgur.com/PL6a1.jpg

https://i.imgur.com/2uGsQ.jpg
Trong tủ kính cửa hàng đồ chơi mô hình, nhà độc tài Mussolini

https://i.imgur.com/IrlGW.jpg
Ngang hàng với nhà độc tài là Mao chủ xỉ

https://i.imgur.com/cjzu7.jpg
SH của Roma. Ở Roma tôi thấy dân họ đi nhiều SH, Piaggio cũng có nhưng ít hơn. SH ở đây đều có thùng đựng mũ phía sau, lắp đủ gương và thêm kính chắn gió nên trông cái xe to và đẹp hơn hẳn. Khác hẳn quan niệm buồn cười ở nhà là SH sành điệu là trụi thùi lụi không lắp gương trong khi xe Piaggio nào cũng lắp thêm cái ống nước chạy quanh xe để " bảo vệ cho khỏi xước "? !!!!!!

https://i.imgur.com/qBM0g.jpg
Matiz serie đời ơ kìa vẫn tự tin trên đại lộ Via dei Fori Imperiali

https://i.imgur.com/izhLS.jpg
Đại lộ Corso

https://i.imgur.com/EUAKF.jpg
Tá lả trong vườn hoa

HaHoi
17-11-2012, 22:10
Cái máy bán vé tàu metro của Roma thiết kế giống metro Paris, nhưng có một cái khác biệt khiến không ít du khách lúng túng, đó là cho xu vào máy không phải nhét qua cái khe như bình thường mà là kéo cái khay xuống, đặt đồng xu vào rồi gạt khay xu lên trên. Tôi tìm được một clip trên Youtube hướng dẫn mua vé ở đây: http://www.youtube.com/watch?v=SGvhDfTGI9s
https://i.imgur.com/9tZy6.jpg


https://i.imgur.com/qUtgK.jpg
Metro tuyến B được sơn toàn bộ bằng graffiti để trang trí, không biết họ cho thanh niên vào phun thoải mái hay là thuê họa sĩ không biết ? chỉ thấy rằng rất tự do, rất phá cách



https://i.imgur.com/CWjMV.jpg
Trên metro tuyến A. Bình thường chả bao giờ vắng thế này, tôi chụp lúc này đã khá muộn

https://i.imgur.com/3qjxp.jpg
Một biển giao thông phá cách khác

HaHoi
17-11-2012, 22:27
Càng xem nhiều càng thấy bất kỳ một góc phố, con đường nào ở châu Âu cũng đáng xem, đáng ngắm !



Chào bạn, tôi cũng đồng ý kiến với bạn rằng bất kỳ góc phố nào cũng có cái đáng xem , he he ví dụ đây ạ:

https://img35.imageshack.us/img35/7955/dsc0276ili.jpg
Vòng chống tè bậy ở góc đường ở Roma...

https://i.imgur.com/vI736.jpg
... ở Paris

https://img836.imageshack.us/img836/5522/dscn3429s.jpg
Ở Venice

https://i.imgur.com/WGiK5.jpg
Cũng ở Burano - không cho chó mèo tè bậy vào góc tường

https://img534.imageshack.us/img534/559/dscn2836ng.jpg
Cái này cũng vui này : Xe đạp khóa chỗ bộ phận nào thì còn lại đúng bộ phận đó - Paris

https://img651.imageshack.us/img651/5705/dsc0071sg.jpg
Không lấy cả xe thì xin hai cái bánh - thím Đinh # nhà ta sang đây về hết đòi xe phải chính chủ !

https://img6.imageshack.us/img6/4549/dsc0040fa.jpg
Những gì còn lại ^_^ ! - Roma

hanoi06
17-11-2012, 22:29
Cho đến giờ, chúng tôi đã đi tàu ICE Đức , TGV Pháp, nhưng phải nói tàu Eurostar Frecciargento này của Ý quá tuyệt. Con tàu có nội thất hiện đại trang nhã, chúng tôi ngồi hạng hai. Có một ông Trung Đông nhảy vào đòi chỗ, nhìn vé thì chỗ ông ta ở hạng 1. Ông ấy nghe vậy rồi lặc lè đi tiếp. Tôi đâm ra lo lo bởi không biết bản thân mình có ngồi nhầm hạng không? Hạng 2 sao mà oách thế này ? chả hiểu hạng 1 thì còn thế nào.
Lạ nhất là tôi đánh đổ ít nước ra sàn tàu, sát trong cùng, dưới 8 cái cẳng nhà chúng tôi còn có 2 cái balo, vậy mà sao mà cái ông nhân viên vệ sinh biết mới tài, thế là chỉ một chốc, ông ta đã đến đúng chỗ chúng tôi và cầm theo giấy thấm, cúi cái thân hình đồ sộ ông ấy cẩn thận lau thật khô sàn tàu.



Tôi thì có kỷ niệm khó quên với các bạn Ý và với chú Eurostar này khi đi từ Bern (Thụy sỹ) sang Florence ( Ý). Lên tàu tìm đến đúng số ghế mua theo vé thì đã có mấy bác Italia ăn vận lịch sự comle caravat ngồi đàng hoàng, chìa vé ra đòi ghế thì bác ấy bảo là "chúng mày lên sau thì phải đi tìm chỗ khác mà ngồi". Đi tìm nhân viên của tàu để nhờ can thiệp thì cô nàng tỉnh bơ" việc đó chúng mày tự giải quyết". Bó tay.
Thế là tôi được đứng suốt dọc dãy Alps, đến tận ga cuối cùng của Thụy sỹ là ga Lugano mới được lên ngồi. Nhớ mãi.
Sau đó khi sang đến Florence lại hý hửng đi tìm hiệu bánh Piza ăn. Thấy giá 3,5e/cái mua ăn xong nó tính cho 6e vì lý do " mày vào cửa hiệu tao ngồi"
Sợ các bạn Ý quá. Đây ạ: Lúc mới mua thì hớn hở với chú chủ quán, lúc thanh toán thì tức xùi bọt mép

https://lh5.googleusercontent.com/-AUq4NFAeG4w/TxjcAKSMKAI/AAAAAAAAhRA/TMGTHyj7Xow/s640/DSC_2706.JPG

gautrucpo
17-11-2012, 22:33
Cháu đọc những tác phẩm của Dan Brown mô tả về tóa thánh Vatican, 1 số công trình của Ý tuy chưa được tận mắt chứng kiến mà đã thích mê. Nay cháu đọc và xem được những bức ảnh bác chụp các công trình của Ý làm cho cháu yêu nước Ý quá đỗi. Cháu cám ơn bài viết của bác nhiều lắm..
Hành trình của gia đình mình có tham quan tòa thánh Vatican k bác?

HaHoi
18-11-2012, 20:37
@hanoi06 : bác hẳn là người hiền lành ! tôi vào trường hợp của bác sẽ ầm ĩ lên ngay, tụi tây đa số mềm nắn rắn buông mà bác.
Còn chú chủ quán chắc tại nó quên không treo biển " take away" ra khi mở cửa hàng làm bác bực mình .
@gautrucpo: cảm ơn bạn đã chia xẻ. Có chứ, ai đến Roma mà lại không đến Vatican!? Từ từ ta sẽ đến .

HaHoi
19-11-2012, 11:26
Navona là một quảng trường rực rỡ khi nắng tắt trên bầu trời Roma ! Trên quảng trường rực rỡ sắc màu của các bức tranh được các họa sĩ đường phố treo bán ở đây, Navona có thể coi là một quảng trường của hội họa đường phố, các họa sĩ biểu diễn những kỹ xảo dùng phun sơn để phun thành bức tranh - một thể loại tranh " bờ hồ" rất lòe loẹt - cùng với các khuôn tranh mica để cho ra lò hàng loạt các " tác phẩm " giống nhau, khác mỗi màu sắc.
Tranh treo bán ở đây giông như tranh chép lại trên phố Nguyễn Thái Học ở Hà nội và có cùng kiểu môtip, cùng cách vẽ, rất có thể cũng là tranh nhập từ Tầu . Trên đất Ý này, rất rất nhiều thương nhân Tầu buôn bán đưa hàng lưu niệm made in China vào bán. Tất nhiên cũng có nhiều tranh sáng tác rất đẹp. Những tranh này có giá đắt hơn hẳn.
Tiếng đàn accordeon réo rắt bản Santa Lucia của Robertino, ánh sáng phủ trên đài phun nước bốn dòng sông và sắc mầu của tranh là những ấn tượng về một không khí văn hóa trên quảng trường này.
https://i.imgur.com/zaoSJ.jpg

https://i.imgur.com/3JwDE.jpg Ông người tượng duy nhất của quảng trường

https://i.imgur.com/EO7bE.jpg

https://i.imgur.com/gnpQj.jpg

HaHoi
19-11-2012, 11:52
Thêm vài ảnh của Roma

https://i.imgur.com/Ra2fb.jpg

https://i.imgur.com/UF97Z.jpg Một cách ướp lạnh khi người ta cho nước lạnh chảy xối lên cùi dừa

https://i.imgur.com/TtlbH.jpg Ngôi sao gắn trên mặt đường trước Phủ thủ tướng tại quảng trường Colonna

https://i.imgur.com/st4nz.jpg
Mùa hè Italia

https://i.imgur.com/BG9mX.jpg
Đêm ở Foro Romano - nhìn từ ngoài đại lộ Fori Imperiali

https://i.imgur.com/a00Vc.jpg Phố cổ tại khu Do thái

https://i.imgur.com/6ki6N.jpg Không đề - Roma

HaHoi
19-11-2012, 12:13
https://i.imgur.com/6O4qJ.jpg
Một vòi nước trong vô vàn vòi nước của Roma - trên phố Margutta

https://i.imgur.com/oxWJb.jpg Religion & Security

https://i.imgur.com/Fv86X.jpg Một thầy tu với lối trang phục có từ ngàn năm nay

https://i.imgur.com/h1kPZ.jpg
Nhà thờ Vương cung Thánh đường Santa Maria Maggiore, nơi các mảnh thánh tích máng cỏ của chúa Hài Đồng được lưu giữ ở đây.

https://i.imgur.com/5WpZB.jpg

HaHoi
19-11-2012, 13:28
Ngày thứ hai chúng tôi đi thăm nơi có tính biểu trưng của Đế chế La Mã : Đấu truờng Coloseo. Từ cửa metro Coloseo, tôi nhắm mắt lại và từ từ mở ra khi đứng trước cái công trình nổi tiếng bậc nhất thế giới đó. Một cảm giác chóang ngợp vì sự đồ sộ, vì khả năng vô tận của con người hai nghìn năm trước đã xây dựng nên công trình vĩ đại này. Đấu trường La Mã, niềm mơ ước được đặt chân đến của bao người đang đứng sừng sững trước mắt tôi. Cảm xúc và cảm xúc…
Tôi và con trai theo kinh nghiệm đã đọc được, đi đến cửa Palatino trên đại lộ San Gregorio cách Coloseo khoảng 300m để mua vé . Ở đây xếp hàng vắng người hơn rất nhiều so với xếp hàng ở Coloseo. Chỉ sau 10 phút bố con tôi đã mang vé về. Vé đây có gía trị trong hai ngày thăm quan Coloseo, Palatino và Forum Romana.
Nắng chan hòa trên thành Rome. Trong đấu trường nắng làm cho những bức tường cổ đại như nâu xẫm lại. Tôi đặt tay lên những viên gạch hai nghìn năm tuổi đó và chợt nghĩ tới con số hai nghìn, hai nghìn năm, bao nhiêu lần vòng đời luân chuyển của đời người nhỉ? mỗi con người trung bình chỉ sống có 80 năm, đây là 2000 năm. Bao nhiêu biến động lịch sử rọi bóng trên những viên gạch này, tôi đang chạm tay vào một vật thể cổ xưa nhất của loài người còn đến ngày nay. Ở cái đất châu Âu này, bao lần tôi được sờ xẫm lên những vật có hàng nghìn năm tuổi như vậy, con ngựa đồng trong nhà thờ ở Venezia, những cây cột đá Obelisk ở Rome, những nhà thờ có từ thời trung cổ ở Paris ... tôi cứ lẩn thẩn nghĩ vậy, bạn đọc thân mến của tôi ạ !
Cây thánh giá thập tự được dựng lên bên trên đấu trường biểu hiện cho sức mạnh của Công giáo tại chính nơi trong lịch sử, máu của những người theo đạo thiên chúa đổ ra thấm đẫm đấu trường này bởi những cuộc tàn sát của bạo chúa Nero hòng dập tắt một đức tin mới, một đức tin mà y không ngờ sẽ đơm hoa kết trái tại chính Rome và sẽ vĩnh viễn trường tồn với hơn một tỷ giáo dân trên toàn thế giới. Roma là nơi tắm máu đạo Thiên chúa nhưng lại là nơi từ đây những tư tưởng của Đức Chúa được ban ra toàn thế giới.
https://i.imgur.com/Zsl8D.jpg
Bức hình đầu tiên và sự choáng ngợp của tôi

https://i.imgur.com/d1cX8.jpg
Cây ô liu, con đường đá từ thời La Mã, Khải hoàn môn Constantine - một La Mã điển hình

https://i.imgur.com/qeT51.jpg
Coloseo- Đâu trường La Mã nổi danh, kỳ quan do con người xây nên từ hai nghìn năm trước

https://i.imgur.com/d6L6L.jpg
Khải hoàn môn Constantine nơi các binh đoàn La Mã sau mỗi chiến thắng diễu hành qua đây để nhận lời chào mừng của Viện Nguyên Lão trong Forro Romano.

https://i.imgur.com/Bu7kY.jpg

https://i.imgur.com/J3KDH.jpg

HaHoi
19-11-2012, 13:33
https://i.imgur.com/mtzoK.jpg
Tư tưởng của đạo Thiên chúa phục sinh trên chính nơi đã từng đẫm máu giáo dân Công giáo thuở ban đầu.

https://i.imgur.com/QoD6j.jpg
Tượng nữ thần chiến thắng trên cỗ xe tứ mã - nóc đài kỷ niệm Victorio Emanuelle- nhìn từ đấu trường Coloseo.

https://i.imgur.com/oVO0c.jpg
Đại lộ Via dei Fori Imperiali , đại lộ to đẹp nhất của Roma -nhìn từ Coloseo

https://i.imgur.com/vUcYc.jpg
Coloseo về đêm

https://i.imgur.com/wQ85K.jpg

https://i.imgur.com/vxYzk.jpg
Những bản khắc với nét khắc hai nghìn tuổi

https://i.imgur.com/rP9A1.jpg

hanoi06
19-11-2012, 20:39
Công nhận là bác HaHoi bấm máy ghê thật. Những cảnh cuộc sống đời thường của bác có đủ dạng chứng tỏ gần như là bác bấm liên tục. Tôi đã thuộc loại chỉ có ngắm và bấm suốt dọc đường mà cũng ko chi tiết đc như bác. Mỗi ngày về là ngón tay mỏi ê ra như cái cổ chân lang thang đấy bác ạ.
Đấu trường Colosium ở góc bác chụp bên ngoài mà chụp vào buổi chiều tà thì ảnh sáng đẹp lắm. Hôm tôi tới đó thấy hàng người xếp hàng mua vé vào trong thì nản luôn. Cơ bản là ở Roma thì chỗ nào cũng đáng xem bác nhỉ?

HaHoi
19-11-2012, 22:52
@hanoi06: Hai máy mới nhiều thế đấy bác ạ. Bố con tôi mỗi đứa một máy. Tôi chụp kiểu thấy hay là giơ lên bấm chả có chỉnh chiếc gì, may mà máy cũng tốt, thẻ lại nhiều, ấy vậy mà vứt khối đi đấy. Con trai tôi nó còn chỉnh này nọ mất thời giờ, đi chơi chứ có phải đi chụp đâu. Chẳng qua là nhìn mọi thứ thay bằng trực tiếp bằng mắt thường, tôi nhìn qua kính ngắm thôi. Chả dấu gì bác và các bạn, với kiểu chụp lấy được như vậy mà hôi tôi một mình một xe máy vào Pù Luông, có ba ngày tôi bấm 1000 kiểu, lần này ăn thua gì bác ơi !

HaHoi
20-11-2012, 00:32
Do không còn thời gian, nắng nóng và cũng không thích cảnh hoang tàn nên chúng tôi không vào khu phế tích Forum Romano và Palatino. Thời gian còn lại là lang thang ở đường phố Rome và dành cho nơi đặc biệt nhất -Tòa thánh Vatican :

Tòa thánh Vatican:
Tại chính nơi thánh Pietro tử vì đạo, trên nấm mồ của người, Giáo hội công giáo đã dựng nên ngôi nhà thờ Đức chúa Kitô vĩ đại nhất thế giới.
Nhà thờ San Pietro với mái vòm vươn cao từ hơn năm trăm năm nay trên bầu trời Rome và là điểm trông về của mọi tấm lòng sùng kính Đức Chúa trời của tất cả Giáo dân Công giáo, và cả mọi người du khách khi đã đến Rome như chúng tôi cũng vậy .
Ngày thứ ba, giữa cái nắng sớm đổ lửa tháng 7, chúng tôi hòa vào dòng người dài dằng dặc xếp hàng suốt dọc quảng trường San Pietro rộng lớn bát ngát để vào chiêm ngưỡng công trình bậc nhất của đức tin này. Ngay bên ngoài lúc đứng dưới hàng cột khổng lồ bao quanh quảng trường, vợ tôi đã nhanh nhảu hứng nước từ một vòi phun ngay bên hàng cột và giục chồng con uống và kể rằng rất nhiều Giáo dân đã kỳ công mang nước ở đây về Việt nam để mọi người cùng được hưởng nước lành của Chúa.
Trong ngôi nhà của Chúa, chúng tôi lặng ngắm công trình kỳ vĩ tượng trưng cho đức tin và sức sáng tạo vô tận của con người. Đây chính là những gì tinh túy nhất của lòng thành được thể hiện bằng vật chất qua những tác phẩm, những công trình bất tử của Michenlangelo, Bramante, Bernini . Bắt đầu xây dựng năm 1506 và chỉ hoàn thành sau một thế kỷ và hai mươi năm lẻ , năm 1626 công trình mới hoàn thành, Vương Cung thánh đường San Pietro trở thành trung tâm của Đạo Thiên chúa, trở thành ngôi nhà vĩ đại nhất của Chúa Jesus hiện diện trên mặt đất. Có một luật lệ bất thành văn ở Rome, đó là không một công trình kiến trúc nào được phép xây cao hơn mái vòm của nhà thờ San Pietro và cho đến ngày nay lề lối đó vẫn đang được tuyệt đối tôn trọng. San Pietro vẫn nỗi bật mái vòm trứ danh trên bầu trời Rome chan hòa ánh nắng.
https://i.imgur.com/ixKjb.jpg
Quảng trường San Pietro , phía bên tay phải là cung điện của Giáo hoàng, cửa sổ phòng Đức Giáo hoàng ở tầng 3, thứ hai từ ngoài vào. Cây cột Obelisk giữa quảng trường có tuổi đời trên 4000 năm tuổi ! từ thời còn các pharaon trị vì,

https://i.imgur.com/WiOz2.jpg Đỉnh Obelisk

https://i.imgur.com/SZSah.jpg Tháp chuông bên trái. Có những bức tranh cổ trong bảo tàng vẽ hai tháp chuông ban đầu cao hơn hai tháp hiện nay.

https://i.imgur.com/ZyDEZ.jpg
Đại lộ Conciliazione dẫn thẳng đến quảng trường San Pietro.

https://i.imgur.com/u6Yu1.jpg
Trên mái vòm của San Pietro

https://i.imgur.com/p5ksp.jpg
Trong lúc xếp hàng, nhiều người trong đó có cả tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn lên và đợi biết đâu cửa sổ thứ hai kia mở ra và có thể một lần nhìn thấy Giáo hoàng ^_^

https://i.imgur.com/qXTKt.jpg

HaHoi
20-11-2012, 00:55
https://i.imgur.com/Kplcp.jpg
Từ bậc thềm San Pietro nhìn lại phía quảng trường và đường Conciliazione.
Thời gian để xếp hàng không lâu lắm, vả lại tôi thấy không cần phải nóng vội bởi được đứng giữa quảng trường ngắm thật kỹ những gì không phải ta có nhiều cơ may được đứng ở đây. Chúng tôi bắt đầu xếp hàng ở sát hàng cột đầu tiên bên tay phải trên ảnh đi vòng ngược chiều kim đồng hồ theo hết vòng cung của quảng trường, qua trạm kiểm tra an ninh hết khoảng 30 phút. Các bạn lưu ý việc không được mặc quần soóc và váy trên đầu gối, áo không được hở vai, hở rốn để vào nhà thờ. Không mang theo người dao díp, vật nhọn hoặc những thứ mà an ninh mọi nơi cấm.

https://i.imgur.com/whl2A.jpg
Security có mặt ở khắp nơi

https://i.imgur.com/Huuoj.jpg
Từ bậc thềm nhìn lên phía trên để thấy tầm vóc vĩ đại ngôi nhà của Chúa

HaHoi
20-11-2012, 01:05
https://i.imgur.com/dpSWl.jpg
Bên trong San Pietro, ta có thể nói được gì? Chỉ biết lặng ngắm công trình kỳ vĩ được xây lên bởi đức tin

https://i.imgur.com/MHWrP.jpg

https://i.imgur.com/SYsFw.jpg

https://i.imgur.com/7vegX.jpg

https://i.imgur.com/jsu8f.jpg

https://i.imgur.com/Z8pyv.jpg?3

https://i.imgur.com/fKVB1.jpg
Mái vòm trứ danh của Michenlangelo bên trên ban thờ chính của Đại Giáo đường , tôi hiểu rằng đây chính là nơi quan trọng tối cao của Giáo hội Thiên chúa giáo toàn thế giới. Ban thờ Chúa Jesus với những cây nến không bao giờ tắt . Bên dưới ban thờ chính là ngôi mộ của Thánh Pietro, học trò thứ nhất của Đức Chúa và là người được trao trách nhiệm đưa giáo lý của Chúa ra toàn thế giới, người đựoc trao chìa khóa cánh cổng Thiên đường

HaHoi
20-11-2012, 01:41
https://i.imgur.com/n2Is3.jpg
Tượng thánh Pietro ( Saint Peter) . Đến đây, đứng trước mộ và tượng ngài, chợt lại nhớ về Thánh Peter trong bộ phim Quo Vadis , người đã quay trở lại Rome để cùng tuẫn nạn với giáo dân. Hình tượng cây gậy của ngài để lại bên đường sau khi ngài tử vì đạo đã tự đâm chồi nảy lộc... một hình tượng về sức lan tỏa và trường tồn của đạo Thiên chúa.

https://i.imgur.com/hUaEK.jpg
Bàn chân ngài bao năm được các giáo dân và du khách chạm lấy khước

https://i.imgur.com/S3P6M.jpg

https://i.imgur.com/r2SgG.jpg
Hầm mộ Thánh Pietro

https://i.imgur.com/FLjyE.jpg?1

https://i.imgur.com/oueXD.jpg?1

https://i.imgur.com/1MatZ.jpg

HaHoi
20-11-2012, 01:46
https://i.imgur.com/7vegX.jpg

https://i.imgur.com/9V8LS.jpg

https://i.imgur.com/EBx4R.jpg

Nguồn sáng của Đức tin


https://i.imgur.com/fKVB1.jpg

https://i.imgur.com/UjBEd.jpg

https://i.imgur.com/GgG5l.jpg

HaHoi
20-11-2012, 02:01
Bốn cây cột lớn đỡ mái vòm chính của nhà thờ San Pietro, ở mỗi cột lớn bằng cả tòa nhà đó là tượng 4 vị thánh có công lớn với Giáo hội và tên tuổi mỗi vị gắn liền với một bảo vật thánh tích mà Giáo hội Thiên chúa đang lưu giữ trong 4 cây cột này.
https://i.imgur.com/5OkUY.jpg
Thánh Andrew là người anh của thánh Pietro, tử vì đạo trên cây thập giá hình chữ X.


https://i.imgur.com/m08WH.jpg
Thánh Longinus vốn là một người lính Do thái, khi Chúa Jesus tuẫn nạn, ngừoi lính Longinus đã đâm ngọn giáo vào ngực dưới bên phải chúa Jesus - bao giờ trong tranh vẽ Chúa cũng có vết thương này - Longinus sau này giác ngộ và được phong Thánh. Ngọn giáo của ngài được lưu giữ trong cây cột này.

https://i.imgur.com/WuaEH.jpg
Thánh Helena, bà là người đã tìm thấy cây thập giá mà chúa Jesus bị đóng đinh câu rút. Những mảnh của cây thập giá cũng ở trong nhà thờ , trong cây cột chính này của nhà thờ.

https://i.imgur.com/gZWYf.jpg
Thánh Veronica, người phụ nữ đã dùng tấm khăn của mình phủ lên mặt chúa Jesus khi đã tuẫn nạn. Mảnh khăn này có lẽ đang ở Turin chứ không ở đây (? )



https://i.imgur.com/P1g3U.jpg?1
Bức vải liệm chúa Jesus với khuôn mặt ngài in lên tấm vải

Và bức tượng Pieta nổi tiếng của Michenlangelo

https://i.imgur.com/tkHU4.jpg?1
Khuôn mặt thương xót nhưng thanh thản của đức mẹ Maria bởi tin rằng Chúa sẽ phục sinh. Tác phẩm Pieta phải đặt sau một lớp kính chống đạn sau vụ tấn công phá hoại bởi một thằng tâm thần tự nhận mình là chúa vào năm 1972. Cũng phải làm thế thật, chả cứ gì bị thằng nào phá hoại, chỉ nhìn bàn chân thánh Pietro mới chỉ bởi xoa vuốt của du khách mà còn mòn vẹt cả đi .

HaHoi
21-11-2012, 16:02
Sự thật là phải rất lâu sau đó, chúng tôi mới có thể rời bước ra khỏi San Pietro, thời gian không cho phép chúng tôi được ở lại lâu hơn với những cảm nhận sâu sắc về khả năng vô tận của con người được xây dựng nên bởi lòng thành kính. Nếu còn cơ may, không cứ tôi mà bất kỳ ai cũng mong muốn được quay trở lại nơi thần thánh này.
https://i.imgur.com/CV4Cn.jpg?1
Lính gác Thụy Sĩ tại Vatican đều phải là người công giáo, đã được huấn luyện trong quân đội Thụy Sĩ. Thường họ là người Thụy sĩ vùng nói tiếng Đức. Đó là truyền thống từ 5 thế kỷ nay, từ thời tòa đại thánh đường San Pietro được hoàn thành. Trang phục của họ màu lam-da cam là do chính nhà danh họa Michenlangelo " design" từ 500 năm trước. Trang phục này lính Thụy sĩ mặc khi đứng gác trước cửa chính , cửa phụ họ mặc trang phục màu lam. Vũ khí của lính Thụy sĩ vẫn là ngọn thương truyền thống nhưng dưới bộ trang phục là khẩu Beretta hoặc Sig Sauer 9mm. Ngoài ra họ còn lực lượng bảo vệ giống như security nữa, cũng gốc Thụy Sĩ, nhưng mặc comple , đeo tai nghe bộ đàm như security của các nguyên thủ .
https://desmond.imageshack.us/Himg339/scaled.php?server=339&filename=dsc0483ce.jpg&res=landing


Bảo tàng Vatican : Trong chuyến đi Châu Âu này, chúng tôi may mắn được đến hai bảo tàng nổi danh nhất thế giới là Louvre và Vatican. Bảo tàng Vatican đồ sộ vô vàn các tác phẩm điêu khắc, hội họa từ thời cổ đại La Mã cho đến các tác phẩm hội họa Modern Art của Sanvador Dali và Henri Matisse. Một lần trong đời được nhìn thấy bức “ Trường học Athen” của Raphael, bức bích họa của Michelangelo trong nhà nguyện Sixtine… chỉ có thể nói rằng tôi thấy mình thật quá may mắn !
Để ghi lại cái sự may mắn này, chúng tôi bắt chước mọi người khi đến Vatican này mua một cái bưu thiếp tại bưu điện tòa thánh và gửi về nhà mình và tự coi đó là món quà nhỏ do chúa ban tặng :-D . Sau 3 tuần, món quà nhỏ giá 3 Eur đó đã về đến hộp thư nhà chúng tôi.

https://i.imgur.com/1BvNL.jpg
Trường Athens, bức tranh của Rafael với khung cảnh gần giống những mái vòm và cột của nhà thờ San Pietro . Người đàn ông dựa tay trên khối đá vuông chính là Michenlangelo. Khi Rafael đến thăm công trình nhà nguyện Sixtine và chứng kiến công trình đồ sộ của Michenlangelo, ông đã choáng ngợp trước tác phẩm của người họa sĩ và đưa luôn ông vào tác phẩm của mình.

HaHoi
21-11-2012, 17:02
https://i.imgur.com/9qFg1.jpg
Một bức tranh trên trần mô tả lại cảnh người ta đang dựng cây cột Obelisk trước nhà thờ San Pietro.

https://i.imgur.com/CNqll.jpg
Miên man trong bảo tàng và chiêm nghiệm những gì đã được học, được biết từ xửa từ xưa, tôi một lần nữa trở về với thời còn theo học hội họa... Kiến thức của tôi quá ít ỏi để cảm nhận hết sự kỳ vĩ của các tác phẩm trong bảo tàng châu Âu. Lúc đó chỉ còn có thể ngẩn ra mà ngắm vội rồi liên miên bước tiếp .
https://i.imgur.com/VBv0i.jpg

https://i.imgur.com/BQ6DP.jpg
Nhân vật trong bức tranh có phải là Sylvester Stallone ?

https://i.imgur.com/4qOc0.jpg
Bức bích họa " trận chiến cầu Milvio" của Romano, một bức tranh tôi rất thích bởi những tư thế sống động của những người lính và không khí chiến trường , đặc biệt gian phòng có bức bích họa này khá là thiếu ánh sáng vậy mà ta vẫn có thể thấy được luồng sáng từ trên các thiên thần tỏa xuống vị vua Constantino, người sau này đã dương danh đạo Thiên Chúa trên toàn đế quốc La Mã.
Ngoài ra, còn lý do khác nữa là cây cầu Milvio này hóa ra có từ thời đó và ngày nay, cây cầu này là nơi phát tích ra phong trào khóa tình yêu trên toàn thế giới.

https://i.imgur.com/aZKiZ.jpg
Đương nhiên không thể không chụp trộm một tấm để chứng tỏ rằng mình đã được đứng dưới bức bích họa của Michenlangelo tại nhà nguyện Sixtine

https://i.imgur.com/D9YrZ.jpg
Và cuối cùng , là người Việt nam, tôi phải đưa tấm hình chụp quả địa cầu - tôi đoán đây là quả cầu của Bồ Đào Nha - có tuổi đời gần 400 năm tại thánh địa Vatican này lên.
Thời đó, đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các nhà hàng hải châu Âu đặt tên là quần đảo El Pracel và người Trung Quốc cần phải nhìn cho rõ và đừng có cố tình nhầm lẫn chính là chỗ trên quả cầu mà hiện nay là địa phận tỉnh Quảng Ngãi đã được các nhà hàng hải ghi rõ " Costra de Pracel " - Bờ biển của quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa !




Tôi để ảnh này nguyên khổ, bạn có thể xem rõ hơn dòng chữ này.

HaHoi
21-11-2012, 18:20
Sau 4 ngày 3 đêm ở Rome, chúng tôi rời đất nước Italia với rất nhiều cảm xúc đáng nhớ để bay sang Cộng hòa Séc, nơi anh vợ tôi sinh sống từ hơn hai mươi năm nay.
Từ căn hộ ở Re Di Roma chúng tôi ra ga Tuscolana bắt tàu hỏa ra sân bay Roma Fuimicino để bay bằng hãng Wizzair sang Brno thuộc Séc. Tàu từ Tuscolana đến thẳng sân bay . Giá vé 15 Eur một người.
Sân bay quốc tế Fuimicino – Leonardo da Vinci rất rộng nên hãng tàu bay đã nhắc nhở rằng từ ga tàu vào đến Gate ra tàu bay mất 25 phút đi bộ ! Quả thế thật, rất rộng và đi đúng 25 phút. Tạm biệt Italia ! con gái tôi ngồi sát cửa sổ nói khẽ và vẫy tay khi chiếc máy bay nghiêng cánh trên thành Rome.

khanhduy87
21-11-2012, 20:52
https://i.imgur.com/aZKiZ.jpg
Và đương nhiên không thể không chụp trộm một tấm để chứng tỏ rằng mình đã được đứng dưới bức bích họa của Michenlangelo tại nhà nguyện Sixtine
Hehe, chú giống cháu thế, mặc dù có security nhắc nhở giám sát liên tục, nhưng cháu cũng cố chụp trộm 1,2 bức trong Sistin Chappel. Dọc theo hành lang vào nhà nguyện còn có rất nhiều tấm bản đồ cổ vẽ về La Mã xưa. Và trên đường ra thì trưng bày rất nhiều thánh giá và đồ dùng của các đời giáo hoàng!

HaHoi
23-11-2012, 14:55
Chúng tôi đi bằng hãng hàng không Wizzair với giá tổng cộng 4 người có 172 Euro = 4.790.552 Đồng !!! rẻ hơn bay vào Sài gòn của VNAirlines ! theo trang web này : http://wizzair.com/en-GB/useful_information/web_check-in#tab1


https://i.imgur.com/gFsAd.jpg

Đây là hãng của Hungary, máy bay Airbus, hành lý xách tay được mang lên máy bay cở trung bình 50x36x22cm ( 20 inch) ( có mấy hãng giá rẻ khác tôi thấy khung đo hành lý rất bé, chỉ có thể vừa với va li kéo cỡ cái cặp ca táp ! ) bay bằng Airbus hiện đại và sau gần 3 tiếng chúng tôi đến Brno, thành phố cách nơi anh chúng tôi ở khoảng 150 km, thị trấn Nový Jicin.

HaHoi
23-11-2012, 15:12
https://i.imgur.com/JIHZd.jpg

Ông bác đã đợi từ lâu để đón hai cháu và các em và cứ lẩm bẩm có bao giờ nghĩ được đón Anh Thy với Sơn sang nhà bác thế này… Sang đến đây tức là chúng tôi hết phải tự thân vận động, mọi thứ đều có sẵn và dựa dẫm vào anh. Có nghĩa là hết lo lắng con ốm, vỡ lịch trình, tàu xe, nơi ăn chốn ở trục trặc v.v…
Chương trình ở Séc là về nghỉ ngơi vài ngày tại nhà anh chị rồi lên chơi Praha (cách gần 400 km ) sau đó lên máy bay về nước.
Thị trấn nhỏ Novy Jicin nằm ở phía đông nam CH Séc, cách thủ phủ vùng Moravia là thành phố Ostrava 50 km. Giữa thị trấn có một quảng trường vuông vức với khu phố cổ nằm xung quanh. Đường phố khu trung tâm này cũng đều lát đá vuông nhỏ bao quanh cái quảng trường với những mái vòm cuốn và cửa hàng xung quanh. Quán bistro của anh tôi cũng ở đó.
Vợ tôi , cô em ruột thì cứ kêu ca thành phố này buồn, tôi là thằng em rể lại không nghĩ vậy, buồn nhưng có anh có em thì cũng chẳng gì mà buồn. Thế là sáng sớm, hai anh em dậy sớm rồi cùng lên xe ra quán ( nhà cách quán có một cây số nhưng ông anh không quen đi bộ - thế mới thành chuyện khi lên Praha ) Anh vào chỉ huy việc bán hàng, em vác máy ảnh lang thang không chủ đích trong phố, đến bữa cả nhà lại vào quán bác, mỗi người lấy một đĩa ra bàn ngồi. Dân tây phần nhiều vào mua suất ăn trưa mang về. Một số vào ngồi ăn một cách rất trật tự, tây ăn trật tự lắm, ăn hết suất, ăn xong đứng dậy cái khăn trải bàn vẫn phẳng lì !

Một vài cảnh trong Novy Jicin

https://i.imgur.com/XgquS.jpg
Nhà bảo tàng của thị trấn - Mặc dù ở đó mấy hôm, vậy mà đến đây đến ba lần mà không hôm nào mở cửa. Trong bảo tàng nghe nói có trưng bày bộ nồi đồng nấu bia - ở Séc chỗ nào chả có bia !

https://i.imgur.com/Egqh3.jpg
Phố cạnh bảo tàng với ngôi nhà hồng vốn xưa kia thời thế kỷ 19 là văn phòng đốc lý của thị trấn.

https://i.imgur.com/KJImY.jpg
Tĩnh lặng - trong sân bảo tàng.

https://i.imgur.com/AwvQJ.jpg
Một khu phố gần quảng trường trung tâm. Nhà cửa bên Séc khi lên ảnh trông không khác ở Đức, nhưng thật ra không được bảo quản và duy tu tốt bằng.

HaHoi
23-11-2012, 16:11
https://i.imgur.com/MOowd.jpg
Quảng trường chính của Nový Jicin, một quảng trường không lớn nhưng vuông vắn được bao quanh bởi những ngôi nhà xây từ khoảng những năm 1900. Đây là khu vực " sa lon " của thị trấn này. Các sự kiện quan trọng thường được tổ chức ở đây. Cái vòm xám giống cái hangar chứa máy bay chính là sân khấu cho đêm nhạc rock hàng tỉnh mới được tổ chức . Xung quanh quảng trường là các cơ quan công sở, ngân hàng, và những cửa hàng cửa hiệu loại " sang ".

https://i.imgur.com/ICT2X.jpg
Tượng nhỏ giữa quảng trường. Novy Jicin là nơi có nghề làm mũ lâu đời, tuy vậy khi đến đây, tôi không thấy nhiều cửa hàng mũ lắm và thấy hàng tầu có nhiều. Đa phần do bà con mình nhập về bán.

https://i.imgur.com/wN6Dd.jpg

https://i.imgur.com/FgKkl.jpg
Một thời là hàng hot và là niềm mơ ước của thanh niên Hà nội hồi những năm 80.

https://i.imgur.com/2SEuN.jpg
Biểu tượng của Nový Jicin

https://i.imgur.com/5QRwI.jpg

HaHoi
23-11-2012, 16:52
Ông anh mời bạn bè đến quán để mừng các em , các cháu sang. Bạn bè của bác khá nhiều, 4, 5 chục người từ cả các vùng lân cận cũng đến. Món ăn là dê và tiết canh dê. Anh đã đặt mua hai con dê ở một cái trang trại gần đấy và tôi xung phong cùng cậu bếp, hai thằng đi giết dê mang về. Cậu bếp vốn dân “ Đại học Mổ “ làm giò chả lâu năm nên việc thịt hai con dê quá đơn giản với hắn. Hai anh em chất lên xe nào nồi quân dụng, nào bếp ga, đèn khò dao búa các kiểu và ra ngoại ô. Cái trang trại của lão bán dê đầy cứt gia súc. Gà vịt dê ngỗng hôi rình giời đất, đã thế cỏ tầm ma lại mọc rậm rịt cứa vào chân nhoi nhói. Cậu đại học mổ bảo tôi rằng dê ăn loại cỏ này thì thịt mới ngon, hắn vừa thủng thẳng nói, vừa thủng thẳng cầm búa làm cái bốp vào đầu con dê và nhoáng cái chừng nửa tiếng đã xong xuôi đâu đấy hai con to vật. Máu dê được cho vào hai chai nhựa lớn mang về hãm làm tiết canh . Hai con mua 2000 Curon ( khoảng 2 triệu ) và rau sống cũng bằng tiền hai con dê. Rau thơm các loại trồng bên này đắt. Toàn bà con ta mang giống sang rồi trồng trong nhà kính . Đủ cả thơm, mùi, húng chó , tía tô kinh giới và cả rau ngổ. Ngồi nhặt mấy mớ rau hai triệu đâm ra tôi cứ rón rén không dám bạo tay vặt ngang thân vứt đi như ở nhà mỗi lần bị vợ sai.

https://i.imgur.com/Um012.jpg?1


Chiều đến, cả tháng trời mới gặp một lúc nhiều đồng bào đồng chí đến thế. Anh ruột của diễn viên Xuân Bắc cũng trong nhóm anh em đến chơi. Anh em giống nhau như đúc ( chả nhẽ không giống ! ? :D ), cùng cử chỉ , khuôn mặt , cách nói . Đâu như năm ngoái , Xuân Bắc cũng sang bên này nhưng than buồn than chán mãi...
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ. Cái món tiết canh dê được thực khách nhiệt liệt hưởng ứng, 5 chục bát tiết canh hết veo. Bọn tôi không dám ăn và mấy ông anh lấy làm mừng được làm quen với thằng em .
Cộng đồng người Việt mà bà con tự gọi mình là Xù ở đây cũng đông, tập trung nhiều nhất ở làng Sýkorec cách Novy Jicin khoảng 6,7 cây số. Chúng tôi đến thăm người bạn thân của vợ chồng anh ở đây, một biệt thự lớn giữa một khu vườn 4 nghìn m2. Mấy đứa trẻ con chạy thi với chó và người lớn quạt chả bên hiên nhà, giữa gia đình, anh em bạn bè thân thích, thật thư thái. Ông anh của Xuân Bắc hình như cũng ở làng này, chắc ông em Đuổi hình bắt chữ quen với phim trường náo nhiệt rồi nên không hợp với cảnh yên bình nơi này.

https://i.imgur.com/oT0ia.jpg

HaHoi
23-11-2012, 17:22
https://i.imgur.com/qRliF.jpg?1
Vườn nhà anh bạn rộng thừa chỗ cho trẻ con chạy nhảy. Cỏ sau khi được cắt sẽ được vun lại ủ ở góc vườn đợi cho mục để bón cây.

https://i.imgur.com/foRuD.jpg?1
Thanh bình yên ả, cái làng này như một " căn cứ địa " của người Việt, ông anh bảo có đên1/4 gia đình ở đây là gia đình Việt.

https://i.imgur.com/U2ngR.jpg

https://i.imgur.com/adZdP.jpg

https://i.imgur.com/LeG2f.jpg

https://i.imgur.com/YBHZn.jpg
Và sang đây thăm bác, con gái tôi có bạn mới cô chó Lêi đi. Ở cái xứ Séc này, chó là giống được người ta quý và trọng sau mỗi phụ nữ !
Anh chị tôi vác cả Lêi đì lên Praha bởi không gửi được ai , đi trên phố người ta cứ ngoái lại nhìn rất âu yếm - ý tôi là với con Lêi đì ấy ạ ! , người chả ai thèm nhìn .

HaHoi
23-11-2012, 17:50
Thành phố Ostrava là thành phố lớn thứ ba của CH Séc, sau Praha và Brno. Sáng thứ bảy, anh chị đưa chúng tôi đến thăm thành phố này cách khoảng 1 tiếng đi xe.
Chúng tôi đến nơi lúc gần 11 h sáng.Thời tiết đẹp, nắng nhẹ và mát mẻ vậy mà cả khu trung tâm vắng tanh vắng ngắt, đi bộ qua mấy dãy phố mà thấy người đếm trên đầu ngón tay, cửa hàng cửa hiệu vẫn đóng im ỉm, duy nhất một cửa hàng café đang bắt đầu kê ghế dương ô ra ngoài đường. Chắc ông chủ mắc chứng ngủ ít dậy sớm.
Ngó đi ngó lại chỉ thấy mấy tay công an. Công an Séc khá nhiều và cũng anh hùng Núp giống hệt ở nhà. Đêm hôm trước, 12 giờ đêm trên đường về , ông anh bị chặn lại và bắt phải thổi đo nồng độ rượu. May mà không sao. Giờ lên Ostrava, dân chưa thấy đã thấy xe cảnh sát lượn trên phố hỏi giấy tờ xe ôtô. Trên Praha, mấy chú Núp này còn lập chốt giữa hàng cây mận trên con đuờng cụt dẫn vào cửa sau chợ Sapa của người Việt để nhiễu các xe chở hàng của Xù.
Chán ở trung tâm, anh chị cho chúng tôi ra khu thương mại Forum Nova Karolina khá hiện đại ở ngoại vi thành phố. Cái ấn tượng nhất của chúng tôi là khu bán đồ IKEA, riêng khu này phải cỡ cái Metro Thăng Long ở Hà nội. Bên trong thì có từ cái lọ để tăm IKEA đến cả những căn hộ đầy đủ bài trí mẫu sẵn theo phong cách IKEA. Và điều quan trọng nhất là giá của những đồ IKEA ở đây rẻ hơn 10 lần bên nhà mình ! Chị em mà vào đây đảm bảo cái gì cũng muốn nhặt mua về.
https://i.imgur.com/dEg4u.jpg
11 h , đường phố vắng tanh vắng ngắt ! dân ở đây cuối tuần không ra khỏi nhà, chỉ có đến tối mới có hiệu ăn mở cửa.

https://i.imgur.com/yFMqB.jpg
Quảng trường thành phố, trông cũng đẹp.

https://i.imgur.com/JlAMB.jpg

https://i.imgur.com/KdAhE.jpg
Kho IKEA

https://i.imgur.com/XNEMk.jpg
Một căn hộ theo phong cách IKEA

hanoi06
23-11-2012, 18:24
Nhìn phong cảnh thành phố này đẹp quá, mà yên ả quá. Dân tây lạ thật, ngày nghỉ nếu không đi chơi xa thì cũng ở trong nhà làm việc nhà, chẳng bù cho dân ta cứ đổ ào ào ra đường. Mà đàn ông- đặc biệt là đàn ông Đức chăm làm kinh khủng. Nhà nào cũng có một gian nhà chứa đầy dụng cụ, công cụ làm việc như một xưởng máy. Mọi việc họ đều tự làm lấy hết, không có chuyện thuê mướn ai làm.
Hồi sang Sec tôi cũng có đến Brno. Thành phô này to thứ hai sau Praha. Vườn nhà họ hàng bác HaHoi thích thật, cho trẻ con chạy thì hết ý.

HaHoi
23-11-2012, 21:42
Thị trấn mà bác, người ít, xe ít, táo dại mọc đầy hai bên đường quả lúc lỉu, mùa này dân ở đâu đến đây căng lều ngoài bãi cỏ thu hoạch táo chùa mang về bán lại cho xưởng làm rượu. Có mùa thu này mới rộn rã mấy ngày thu hoạch táo.
Vâng, mấy chú Đức, Pháp phải giỏi sửa chữa lấy chứ hỏng cái gì cũng thuê thợ chết tiền, một giờ thợ bậc trung cũng đã vài chục Euro rồi. Vả lại có dụng cụ thì mấy việc sửa chữa, chế tác gì đó cũng dễ dàng hơn. Ra Baumark cái gì cũng có làm sẵn, về chỉ ghép lại là xong, lắm khi nhìn phát thèm mà không mang về được.

pinkcrazy212
24-11-2012, 18:51
Cháu thích nhất bên Tây người ta rất yêu quý động vật . Người nước ngoài gặp cháu toàn hỏi'' người Việt Nam ăn thịt chó đúng o ? '' với ánh mắt ghê sợ mà buồn o thể tả .... hic hic...

edelweiss2608
24-11-2012, 21:37
Anh ơi cho em hỏi tổng chi phí trong thời gian ở Ý của gia đình anh là bao nhiêu đựoc không ạ?Tiền ăn+ở+di chuyển+vé tham quan của cả 4 người í ạ? thank anh trước

HaHoi
24-11-2012, 23:33
@edelweiss2608 : Tính những khoản cố định thì tính được : Khách sạn ở Venice : 130 E x 3 = 390 -100 ( điều hòa hỏng ) =290 E
Ks ở Rome 120 E x 3 = 360 E, Tàu vaporetto ở Venice 18 E x 3 ( trẻ em miễn vé ) =54 E , Tàu hỏa Venice - Rome = 75 E, ăn ở Venice cả hai vợ chồng chả ai nhớ bởi ăn uống linh tinh, ăn kem là nhiều. Ăn ở Roma khoảng 25 đến 30 Eur / ngày - khoảng 120 Eur trong 4 ngày. Vé vào Coloseo 12 E x 4 = 48 E, vào bảo tàng Vatican 15 E x 4 = 60 E.
Tạm tính tổng theo các con số trên là khoảng 1000 Euro. Tiền kem , ăn vặt, quà cáp lưu niệm ở Venice và Rome thì tôi chịu, không nhớ được.
May mà còn giữ lại mấy cái vé làm kỷ niệm nên khi bạn hỏi vội lục lại mới ra con số tạm tạm thế ;)

khanhduy87
25-11-2012, 00:13
Mạn phép chú chủ topic, cháu nêu sơ qua chi phí của bọn cháu ở Ý để mọi người tham khảo, nếu khéo chi tiêu thì đi châu Âu không quá đắt ạ:
Khách sạn: (tính theo đầu người): Rome 18e x 3 đêm + Florence 12e x 2 đêm + Venice 30e x 3 đêm= 168e.
Di chuyển: metro Rome 6e/ngày x 3 ngày + Rome-Pisa 12e + Pisa- Florence 7e + Florence -Venice 19e+ waterbus 22e = 78e
Thăm quan: Colosseo 12e +Vatican museum 15e (sinh viên quốc tế là 8e)
Ăn thì đắt rẻ do mình, nhưng bình quân 30e/ ngày (bao gồm nước uống, hoa quả, ăn vặt, kem...)
Vị chi 8 ngày ở Ý là 500e/ người

shreck
25-11-2012, 12:26
@edelweiss2608 : Tính những khoản cố định thì tính được : Khách sạn ở Venice : 130 E x 3 = 390 -100 ( điều hòa hỏng ) =290 E
Ks ở Rome 120 E x 3 = 360 E, Tàu vaporetto ở Venice 18 E x 3 ( trẻ em miễn vé ) =54 E , Tàu hỏa Venice - Rome = 75 E, ăn ở Venice cả hai vợ chồng chả ai nhớ bởi ăn uống linh tinh, ăn kem là nhiều. Ăn ở Roma khoảng 25 đến 30 Eur / ngày - khoảng 120 Eur trong 4 ngày. Vé vào Coloseo 12 E x 4 = 48 E, vào bảo tàng Vatican 15 E x 4 = 60 E.
Tạm tính tổng theo các con số trên là khoảng 1000 Euro. Tiền kem , ăn vặt, quà cáp lưu niệm ở Venice và Rome thì tôi chịu, không nhớ được.
May mà còn giữ lại mấy cái vé làm kỷ niệm nên khi bạn hỏi vội lục lại mới ra con số tạm tạm thế ;)
con số này chưa bao gồm ăn, vé thăm quan ở venice, metro ở rome... kem ở Rome đắt (4-5e) nhưng rất ngon và vì trời nắng nên tiền kem tốn cũng nhiều.
Bạn có thể tự ước được chi phí cho bạn. giá vé thăm quan nơi bạn muốn vào đều sẵn trên mạng, tầu xe thì tùy thuộc bạn đặt sớm muộn thế nào. còn ăn, nếu thuê căn hộ tự nấu thì rất rẻ, còn không, như Khanhduy nói, khoảng 30e/ngày/người là ổn

HaHoi
25-11-2012, 21:43
Praha, thành phố của những ngọn tháp :
Anh chị tôi đóng cửa hàng và đưa chúng tôi lên thăm Praha những ngày cuối cùng của chuyến đi. 4 tiếng đồng hồ trên đường từ Novy Jicin đến Praha. Ở đó, anh bạn của anh sẽ đóng vai trò một tourguide đưa chúng tôi đi chơi và thuê cho chúng tôi một chỗ ở hợp túi tiền. Trong trung tâm Praha, giá khách sạn khá đắt, tương đương với ở Paris và Roma. Vì vậy, chúng tôi thuê phòng của sinh viên nghỉ hè tại ký túc xá Volha gần khu Chodop , cũng khá xa trung tâm nhưng có thể đi bằng xe bus và metro trong 30 phút để đến metro Muzeum đầu quảng trường Vaclavzké . Dân Xù nhà ta đặt những cái tên nôm na cho những địa danh của Praha khá là hài hước và dễ nhớ. Quảng trường có tháp đồng hồ thiên văn gọi là quảng trường Con Gà; cây cầu cổ Karluv qua sông Vltavy gọi là cầu Tình còn quảng trường Vaclavzké này gọi là quảng trường Con ngựa, đơn giản là đầu quảng trường có cái tượng đồng ông vua Tiệp cưỡi trên con ngựa chiến mà được Việt hóa thành tên.
Thành cổ Praha về đêm quá đẹp, các ngọn tháp được chiếu sáng lung linh trên nền trời đêm xanh thẫm. Khu trung tâm cổ kính khiến ta tưởng như đang trong thời nảo thời nào. Các dãy cửa hàng cửa hiệu bán đồ lưu niệm nằm sát nhau dọc dãy phố , thú vị nhất là các cửa hàng bán những con rối bằng gỗ đẹp tuyệt trần. Rối gỗ do thợ thủ công Séc sản xuất đẹp và khá đắt, rẻ nhất cũng phải 20 Euro một con. Có thể do tiền thuê mặt bằng ở đây đắt. Gần như toàn bộ dãy cửa hàng khu trung tâm , kể cả các casino, nightclub đều nằm dưới sự quản lý của các ông trùm Nga. Khách du lịch đi trên đường thấy đa phần người Nga và Trung quốc. Mấy cái thành phố châu Âu đi đâu cũng thấy dân tàu xủng xoảng ông ổng cười nói rồi khạc nhổ nhìn phát lợm. Các vụ biển đảo và đường lưỡi bò khiến mình phẫn uất nên thấy người họ mình cũng ghét lây. Tôi rất dị ứng với việc vào cửa hàng , hội tây hay hỏi mình có phải là người TQ hoặc đi trên phố bị phải nghe chào mời bằng tiếng tầu.
Người dân Séc hiền lành và cởi mở, vì vậy người Việt mình làm ăn bên này nói chung thuận lợi. Nhưng công quyền Séc thì có khác, so với các nước tôi đã qua thì họ cứng rắn và “ quan tâm “ nhiều kiểu đến người khác. Cảnh sát hay chặn xe kiểm tra, mấy cậu học trò Đức leo lên ngang chừng cái tượng đài Con ngựa bị ngay lập tức công an giữ lại đưa vào chiếc xe thùng để lấy lời khai và nộp tiền phạt. Ở bến metro cảnh sát và thanh tra thường xuyên kiểm tra vé metro của du khách, đặc biệt người châu Á rất hay bị hỏi. Chúng tôi vừa lên khỏi metro bị ngay 3 người đàn ông giơ thẻ thanh tra ra đề nghị cho xem vé. Cả mấy tuần ở Pháp Ý chả ai hỏi, vừa sang đến đây đã bị tra. Tất nhiên là chúng tôi có đủ và họ lịch sự mời đi tiếp nhưng tôi cũng nhìn thấy mấy cô gái Hàn Quốc đứng khóc trước 5, 6 thanh tra và công an súng ống, cùm tay kè kè bên hông , hẳn mấy cô bé quên không dập vé khi lên tàu. Vì lẽ đó, đi metro hay xe buýt nhớ một việc là mặc dù đã mua vé, đừng quên dập vé. Tất nhiên họ làm đúng nhưng thấy khác bên phía tây quá. . Ở Séc có hơn tuần lễ mà bản thân tôi đụng với công quyền đến hai lần kể cũng lạ.
Trên metro, những khuôn mặt người dân thật dễ mến, nam giới trông hiền lành còn các cô gái thì mang nét đẹp Slavơ quyến rũ . Praha đẹp mê hoặc vào ban đêm còn ban ngày thì ngắm các cô gái, mặc dù cũng chỉ là dám liếc liếc bởi còn phải làm tấm gương cho vợ con soi .

https://i.imgur.com/JBCXO.jpg
Tượng đài này là nguồn gốc của cái tên " Quảng trường Con ngựa"

https://i.imgur.com/tmcJl.jpg
Cửa hiệu ở khu này đều ở hạng delux và phần nhiều do người Nga quản lý


https://i.imgur.com/mIY89.jpg
Một cửa hàng bán những bức phù điêu tuyệt đẹp được sản xuất bằng công nghệ cao kết hợp kim loại +thủy tinh và pha lê cao cấp Bohemia.


https://i.imgur.com/rx8Ok.jpg
Một cửa hàng lại chuyên phóng ảnh chân dung thành hình 3D trong các khối thủy tinh, trông hơi kinh dị, như đầu người ngâm phóc môn.


https://i.imgur.com/6vrbq.jpg
Hay nhất, độc đáo nhất là những cửa hàng bán các con rối lưu niệm. Rất nhiều! và rất độc đáo. Họ nắm bắt được các đặc điểm khuôn mặt của các nhân vật nổi tiếng rồi làm thành các con rối. Trong ảnh có thể nhận ra TT Obama và ca sĩ John Lennon của tứ quái the Beatles

https://i.imgur.com/lZEkj.jpg

https://i.imgur.com/lX3KW.jpg

HaHoi
25-11-2012, 22:03
https://i.imgur.com/ckUlM.jpg
Tôi rất thích tầu điện, tầu hỏa. Trông như đồ chơi. Ở Châu Âu tha hồ được ngắm tầu điện. Ở Prague này, chúng tôi cũng nhảy mấy cuốc tàu điện, nhưng vẫn không có tiếng leng keng


https://i.imgur.com/On5LC.jpg
Còn đây là metro của Prague, khá rộng rãi và sạch sẽ

https://i.imgur.com/8CCmL.jpg

Quay lại trên phố nhé

https://i.imgur.com/7Rvpe.jpg
Mc Donald's, Vodafone, Vaio, Tramway và nhà thờ



https://i.imgur.com/P5EBR.jpg
Quay sang hướng khác cũng lại thấy tháp nhà thờ rực vàng trong nắng chiều.



https://i.imgur.com/waQKo.jpg
Một kiến trúc kiểu mái vòm rất hay gặp ở Séc

HaHoi
25-11-2012, 22:39
Quảng trường có cái tháp đồng hồ lúc nào cũng náo nhiệt, đứng giữa quảng trường quay xung quanh toàn những công trình kiến trúc tuyệt đẹp và cổ kính. Cái đồng hồ thiên văn nhiều người đã biết , quá nổi tiếng rồi nhưng mấy năm gần đây, Praha tặng thêm du khách màn thổi kèn chào mừng từ trên tháp cao mỗi khi chuông đồng hồ mỗi tiếng điểm một lần. Người thổi kèn mặc lối cổ vung kèn chào khách mỗi khi kết thúc là bên dưới đám đông lại reo hò hưởng ứng. Cảnh chiều nắng vàng với tiếng chuông, tiếng kèn reveiller trong khung cảnh cổ kính thật như trong một cuốn phim về các vua chúa xưa. Những năm 80 , các rạp chiếu phim trên cung thiếu nhi, Kim Đồng, Khăn quàng đỏ ở Hà nội và trên vô tuyến chiếu rất nhiều phim cổ tích cho trẻ em do Tiệp Khắc sản xuất. Lứa tuổi chúng tôi vẫn còn nhớ những phim Hoa ăn thịt người , Công chúa Arabela, Nàng công chúa kiêu ngạo , Ches tơ mi biết bay, Maika rồi còn nhiều nữa mà tôi không nhớ tên. Những phim mà lũ trẻ thời bao cấp nghèo chúng tôi đi xem về là kể cho nhau nghe, nhất là bọn con gái thì mê mẩn phim công chúa hoàng tử kia lắm. Nay được đến đúng nơi đã làm ra những bộ phim đó, đúng cái xứ sở trong những phim truyện xưa.
Anh Hồng, người hướng dẫn của chúng tôi là một con người nhiệt tình chẳng quản thời gian chăm sóc bọn tôi. Anh là người am hiểu cặn kẽ mọi ngóc ngách của Praha. Anh cũng thuộc tuýp người không nghĩ đến việc tốn thời gian, công sức của mình để cùng chúng tôi thăm thú các nơi, một chuyện tế nhị khác là thù lao, anh hoàn toàn không một lời nhắc đến, với anh, truyền được cái tình yêu với cái thành phố mà anh gắn bó và hiểu sâu sắc về nó từ hơn 20 năm nay cho anh em mới sang mới là quan trọng và anh thật sự tâm huyết với việc đó. Công việc của một luật sư và phiên dịch là nghề chính của anh, nhưng khi có những người từ Việt nam sang, anh gác lại hết và đem hết hiểu biết của mình dành tặng lại cho những người như chúng tôi. Có anh, chúng tôi biết nhiều hơn về Praha. Nhưng về điểm này cũng có những hạn chế của nó, đó là do được thuyết minh hướng dẫn, cảm nhận của tôi về Praha là thụ động, lúc đó thôi, nhưng sau về rồi là quên. Cái gì mình chịu khó tự đọc tự xem mới là của mình, còn sự thụ động tiếp nhận dù là của người tâm huyết như anh Hồng truyền cho cũng chỉ như kiến thức đi mượn. Chính vậy mà cảm xúc của tôi về Praha cũng chỉ dừng lại ở mức độ : à thành phố này đẹp ! thế thôi, không khác gì xem thi hoa hậu, nhìn đẹp đấy nhưng không thấy cảm, không thấy yêu và không thấy nhớ...

https://i.imgur.com/q4ci7.jpg
Tháp Đồng hồ nổi tiếng ở quảng trường khu phố cổ với nick của Xù là quảng trường Con Gà. Chiếc đồng hồ này có từ cách đây 600 năm ! Trình độ thợ cơ khí thời đó đã quá giỏi để làm ra một cái đồng hồ thiên văn đến bây giờ vẫn hoạt động. Nghe kể rằng sau khi hoàn thành cái đồng hồ này, cái đồng hồ trên toàn cõi châu Âu ( và có khi cả thế giới ) chỉ có đúng 3 chiếc thì hội đồng thành Prague đã cho chọc mù mắt người thợ cả chế tác ra chiếc đồng hồ này để ông này không còn có thể làm ra chiếc nào nữa .
Trong chiến tranh thế giới thứ hai, chiếc đồng hồ này cũng đã bị phát xít Đức phá hỏng và phải mãi đến năm 1950 sau rất nhiều công sức sửa chữa, tu bổ , chiếc đồng hồ mới thực sự chạy lại được.

https://i.imgur.com/2YX2l.jpg

https://i.imgur.com/fOxfP.jpg

https://i.imgur.com/RkjEX.jpg
Tháp với chiếc đồng hồ bình thường trên cao, giúp ta có thể thực sự xem được giờ. Chiếc đồng hồ thiên văn hẳn chỉ để dành riêng cho các nhà khoa học thiên văn . Phía trên đỉnh tháp là nơi du khách tấp nập lên chụp ảnh và cũng là nơi mỗi khi đồng hồ thiên văn đổ chuông, một chú hề thổi kèn chào mừng


https://i.imgur.com/fahKR.jpg

https://i.imgur.com/psdCD.jpg
Toàn cảnh tháp đồng hồ

HaHoi
25-11-2012, 23:39
https://i.imgur.com/l09k4.jpg
Quảng trường Phố cổ này đẹp quá đỗi, chúng tôi trong mấy ngày ở Prague, ngày nào cũng phải qua đây để được ngắm nhìn và tận hưởng không khí cổ kính pha lẫn cái tâp nập của một điểm du lịch nổi tiếng.


https://i.imgur.com/ugsI9.jpg
Một phía khác của quảng trường


https://i.imgur.com/XWv1u.jpg
Các phó nháy đương nhiên là phải mang các đôi ra đây để làm hàng.




https://i.imgur.com/i3sWK.jpg
Chắc chắn anh chị này sẽ có một bộ ảnh cưới không chê vào đâu được.


https://i.imgur.com/FB6CM.jpg

https://i.imgur.com/fStww.jpg
Trên quảng trường là tòa thị chính, các restaurant, ngân hàng. À quên, nhắc các bạn nhé: khu vực này có rất nhiều gã ăn mặc lịch sự ra mời đổi tiền. Hãy lịch sự từ chối và kiên quyết không đổi ở đây, ở khu vực này nếu không muốn bị phải đổi với một tỉ giá giời ơi đất hỡi. Ngay cả mấy ngân hàng ở khu vực này cũng đừng dại vào đổi tiền. Chúng tôi gặp chuyện thế này : thấy một ngân hàng treo biển tỷ giá 1 $ = 2100 Curon , tức là cao hơn chỗ khác 20 Curon. Vợ tôi khấp khởi mang 100 $ vào đổi . Khi đếm thấy chỉ nhận được có 1200 Curon !!! hỏi nó là tại sao biển tỷ giá kia mà sao đây đổi còn thấp hơn quá nhiều so với chỗ khác thì nó trả lời là tỷ giá treo cửa áp dụng khi đổi từ 2000$ trở lên !!! Tức quá con cháu Bà Trưng đanh giọng lại và chúng nó phải trả lại tiền. Sau đó toàn nhờ anh Hồng anh ấy mang đến chỗ quen đổi hộ.

https://i.imgur.com/yB2tt.jpg

HaHoi
25-11-2012, 23:58
https://i.imgur.com/E1Cka.jpg


https://i.imgur.com/bvH0s.jpg
Nhà thờ bên quảng trường với một bên là viện bảo tàng về danh họa Tây ban Nha Sanvador Dali một bên là viện bảo tàng về nhà họa sĩ của Séc xưa, Alfons Mucha. Thực sự thì Mucha không thể nổi tiếng bằng Dali, nhưng tôi vẫn thích tranh của nhà họa sĩ Séc hơn, dễ hiểu, lãng mạn và gần gũi ta hơn với những bức siêu thực của Dali.


Tôi cứ nói nhiều vê cái đồng hồ thiên văn kia mãi. Nhưng nếu không một lần được xem lúc đổ chuông thì có kể mấy cũng coi như chưa thấy được cái phần hay nhất , cái mà ai đến Prague cũng cố phải xem ít ra một lần. Chúng tôi vì tiếc tiền vé máy bay nên cố gỡ lại bằng cách đi xem đồng hồ đánh chuông đến 3 lần !
Mời các bạn xem clip lúc đồng hồ đổ chuông nhé.


http://www.youtube.com/watch?v=cKb06PZ2g0U&feature=plcp

leme
26-11-2012, 11:32
"Trên quảng trường là tòa thị chính, các restaurant, ngân hàng. À quên, nhắc các bạn nhé: khu vực này có rất nhiều gã ăn mặc lịch sự ra mời đổi tiền. Hãy lịch sự từ chối và kiên quyết không đổi ở đây, ở khu vực này nếu không muốn bị phải đổi với một tỉ giá giời ơi đất hỡi. Ngay cả mấy ngân hàng ở khu vực này cũng đừng dại vào đổi tiền. Chúng tôi gặp chuyện thế này : thấy một ngân hàng treo biển tỷ giá 1 $ = 2100 Curon , tức là cao hơn chỗ khác 20 Curon. Vợ tôi khấp khởi mang 100 $ vào đổi . Khi đếm thấy chỉ nhận được có 1200 Curon !!! hỏi nó là tại sao biển tỷ giá kia mà sao đây đổi còn thấp hơn quá nhiều so với chỗ khác thì nó trả lời là tỷ giá treo cửa áp dụng khi đổi từ 2000$ trở lên !!! Tức quá con cháu Bà Trưng đanh giọng lại và chúng nó phải trả lại tiền. Sau đó toàn nhờ anh Hồng anh ấy mang đến chỗ quen đổi hộ."
Em cũng xin được đóng góp một kinh nghiệm xương máu: Hồi tháng 7 em cũng bị lừa một cú ngoạn mục ở chỗ này. Có một chú Rệp ra hỏi có đổi tiền không? Em đổi 50 euro lấy 1.300 tiền curon. Nhưng về sau mới phát hiện bị hắn trộn 1.000 phoi -ring (tiền Hungari) vào.Gia trị của 1000 tiền Hungari chỉ bằng 1/10 tiền Curon.

hanoi06
26-11-2012, 14:52
Trên quảng trường là tòa thị chính, các restaurant, ngân hàng. À quên, nhắc các bạn nhé: khu vực này có rất nhiều gã ăn mặc lịch sự ra mời đổi tiền. Hãy lịch sự từ chối và kiên quyết không đổi ở đây, ở khu vực này nếu không muốn bị phải đổi với một tỉ giá giời ơi đất hỡi. Ngay cả mấy ngân hàng ở khu vực này cũng đừng dại vào đổi tiền. Chúng tôi gặp chuyện thế này : thấy một ngân hàng treo biển tỷ giá 1 $ = 2100 Curon , tức là cao hơn chỗ khác 20 Curon. Vợ tôi khấp khởi mang 100 $ vào đổi . Khi đếm thấy chỉ nhận được có 1200 Curon !!! hỏi nó là tại sao biển tỷ giá kia mà sao đây đổi còn thấp hơn quá nhiều so với chỗ khác thì nó trả lời là tỷ giá treo cửa áp dụng khi đổi từ 2000$ trở lên !!! Tức quá con cháu Bà Trưng đanh giọng lại và chúng nó phải trả lại tiền. Sau đó toàn nhờ anh Hồng anh ấy mang đến chỗ quen đổi hộ.



Không biết để hỏi bác trước khi tôi đến đây. Chính trước cửa ngân hàng đổi tiền ở khu Quảng trường Con gà, tôi bị thằng cò quay nó lừa cho mất 50 euro. May mà mới chỉ đưa cho nó 50 euro. Nó đưa cho mình một nắm tiền, chưa kịp nhận mặt tiền thì nó bảo là có cảnh sát và biến mât. Mình đếm mãi hóa ra là tiền Rup Belarusia. Không tiêu được, bây giờ phải nghĩ cách khi nào đi Belarusia mà tiêu

leme
26-11-2012, 15:50
Em thì mãi đến khi vào chợ SAPA ăn tiết canh ngan xong. Đứng dậy thanh toán, rút tờ 1,000 Phoi ring ra trả như đúng rồi. Cậu bồi bàn bảo anh nhầm tiền thì mới phát hiện ra thằng Rệp nó lừa mình. cũng may em mất có 50EUR.

HaHoi
26-11-2012, 18:20
@hanoi06 và @leme : không có con cháu Bà Trưng đi cùng là dễ bị lừa lắm, dẫu sao phụ nữ cũng cẩn thận hơn ae mình.
Nhân thể nói chuyện lừa đảo, cũng xin kể thêm : chúng tôi cũng cũng tham khảo các nơi rồi nên cảnh giác lắm. Đổi tiền ở những nơi không quen và phải là cửa hàng cửa hiệu đàng hoàng là cứ phải xòe ra đếm và nhìn cẩn thận. Không đi đâu mà vội cả. Tiền nong hộ chiếu cho vào cái túi bó sát bụng rồi cẩn thận cài thêm cái kim băng vào cạp quần, có bố hai ngón cũng chịu với cách này, trừ khi nó tụt quần mình. Mà hay một cái ở Ý vốn mang tiếng lắm trò này mà sao chúng tôi hoàn toàn không nhận thấy bất cứ biểu hiện nào của hai ngón, thậm chí quên hẳn đó là những nơi có "truyền thống " và tay nghề cao. Ở Paris thì tôi có gặp mấy con bé Rệp đề nghị ký vào một bản kêu gọi hòa bình cho Syrie hay nơi xyz nào đó nhưng tất nhiên là mình nói No thì nó cũng bỏ đi.
Hai bác Già có nhắc nhở chuyện buộc vòng hòa bình và trò để mảnh giấy xin một việc làm trên ghế tàu hỏa rồi sau đó xin mấy chục Euro, chúng tôi đều có vinh hạnh gặp cả . Ở ngay trước Sacre Coeur trên Montmartre, một chú nhọ đen cũng lại gần tôi với nắm dây xanh đỏ đề nghị buộc chỉ cổ tay, tất nhiên là chỉ gọn lỏn một câu Non là xong. Trên tàu RER từ Disneyland về Paris, tôi thấy một bác tây trông hình thức không được chỉnh chu lắm mà lại nhiệt tình hướng dẫn mọi người lên tầu để về Paris là đã hơi nghi nghi, làm gì có ai rỗi rãi tự nguyện tốt với tất cả thiên hạ thế ! phải có động cơ ! và động cơ ấy bắt đầu khởi động khi tàu chạy, bác ta đi từng người đưa mẩu giấy vàng với nội dung xin một công việc - đã được bác Già Travelbug cảnh báo trước rồi - không mảy may ghé mắt nhìn tờ giấy, nói Non Merci với giọng cố gắng thâm trầm và cương quyết nhất có thể ... xong! và biến ! Chỉ một lát sau đã thấy phía giữa toa thằng cha này đang cãi nhau với mấy bác tây khác vì xin việc làm không được thì phải cho tiền chứ ! đọc giấy rồi không biết thương người à , hai chục Oi chứ mấy mà tiếc ! Vân vân và vân vân.
Không cần phải quá lo lắng vì những chuyện lừa đảo nhưng không được nhẹ dạ tin vào " lòng tốt "bất thường của người lạ tại những nơi đông du lịch. Xểnh nhà ra thất nghiệp nên hãy cảnh giác.

HaHoi
26-11-2012, 21:52
Dưới chân quảng trường con ngựa, một phiến đá tưởng niệm hai công dân Praha bị bắn chết trong cuộc nổi dậy mùa xuân năm 1968. Nền dân chủ CH Séc không hề bằng phẳng. Trên nóc viện Bảo tàng Quốc gia , cho tới ngày nay , vị trí của một cái đầu sư tử trang trí vẫn để trống kể từ khi bị phát pháo từ chiếc xe tăng Liên Xô năm 1968 đàn áp cuộc cách mạng Mùa xuân Praha bắn thẳng vào tòa nhà. Trên quảng trường người ta vẫn nhớ tới một nguời sinh viên tự thiêu để phản đối sự can thiệp của khối Warsava vào Tiệp khắc thời đó. Sau này, cuộc Cách mạng hòa bình, Cách mạng Nhung năm 1989 thay thế chế độ Cộng sản bằng chế độ Dân chủ Nghị viện hiện nay và người dân Séc vẫn nhắc đến tổng thống Vaclav Havel, nhà lãnh đạo cuộc cách mạng và xây dựng đất nước Đông Âu này có được một bộ mặt mới và được nằm trong khối EU - một cách đầy kính trọng. Ông là nhà chính trị gia và đồng thời là một nhà văn, rất có cảm tình với Việt nam. Ông chết năm 2011 và chính phủ Séc đang dự định đổi tên sân bay Praha thành sân bay Vaclav Havel.
https://i.imgur.com/M0qvJ.jpg Một đầu sư tử vẫn không được đưa về vị trí cũ https://i.imgur.com/CxKgU.jpg
Dinh tổng thống tọa lạc trong khu pháo đài trên đồi cao, nơi có nhà thờ Vita với gác chuông cao gần trăm mét là một điểm hấp dẫn nhất của thành phố. Từ trên cao, toàn cảnh Praha dưới tầm mắt như trong bức tranh minh họa những câu truyện của Andersen. . Với 150 Kcz bạn sẽ leo lên cái tháp chuông đó và khi xuống, đừng quên nhận một đồng tiền vàng ( bằng đồng màu vàng thôi ) kỷ niệm chuyến leo trèo rã cẳng theo một cầu thang xoắn ốc chóng cả mày mặt . Hai anh chị tôi vốn lười đi bộ, lần này vì chiều em chiều cháu mà phải lẽo đẽo đi theo, anh chị vui vì đi cùng các em nhưng lúc chèo lên cái tháp nhà thờ này, quả là quá sức, mặt cả hai phờ phạc vì mệt.
https://i.imgur.com/3jrVK.jpg
Praha từ trên đồi nơi có dinh Tổng thống tọa lạc nhìn xuống


\https://i.imgur.com/w4Fjs.jpg

https://i.imgur.com/fB268.jpg

https://i.imgur.com/yp8hO.jpg
Lối vào khu vực kiểu như " tử cấm thành " , mua vé mà. Lính gác có tính tượng trưng để làm cảnh, đa phần để cho du khách chụp ảnh là chính.

HaHoi
26-11-2012, 22:31
https://i.imgur.com/ZDdvV.jpg
Đi vào trong thành chỉ một quãng, rẽ tay phải là viện bảo tàng đồ chơi với bức tượng cậu bé truổng cời chim bị sờ đến bóng loáng.
Trong bảo tàng đồ chơi, tôi và con trai lại trở thành 2 thằng bé mười tuổi mê tít với những đồ chơi được trưng bày phong phú đủ loại ở đây. Có những đồ chơi "của tôi " ngày xưa tưởng đã quên bẵng, vậy mà lại được nhìn thấy ở đây, như gặp lại người thân vậy !
Ấy vậy mà tiền vé vào cửa bảo tàng này không trẻ em tí nào - 120 Cu. Mà lại chơi lối nhử trẻ con, ấy là tầng một cho xem tự do, thích rồi thì tầng hai trở lên nhiều đồ bắt mắt thì xùy tiền ra . Bố mẹ trẻ con còn chả nhịn được nữa là trẻ con.

https://i.imgur.com/9Cenv.jpg

https://i.imgur.com/gSg3G.jpg

https://i.imgur.com/nCERs.jpg
Chiếc máy bay trực thăng " của tôi " bố mua cho năm 1971 cũng có ở đây.


https://i.imgur.com/ppGLJ.jpg?1
Trong cái sân trước nhà thờ Vita

https://i.imgur.com/MLHse.jpg

https://i.imgur.com/RPrad.jpg

HaHoi
26-11-2012, 22:49
Nhà thờ St.Vita ( không biết tôi viết có đúng không nhỉ, địa danh ở Praha lúc tiếng Anh, lúc tiếng Séc, thôi nếu có sai cũng xin thể tất cho tôi ) cũng to đẹp hoành tráng như bao nhà thờ khác ở Châu Âu. Nhưng cũng là nhà thờ được ngăn đôi để từ cửa vào khoảng ba chục mét cho đứng tự do tín ngưỡng, muốn vào xem cái đẹp hơn, muốn gần Chúa hơn phải trả tiền 150 Kuron.
https://i.imgur.com/IqulW.jpg

https://i.imgur.com/SqWRe.jpg

https://i.imgur.com/7KwG4.jpg

https://i.imgur.com/3LLVl.jpg
Leo lên tháp chuông cao 96m chồn gối để được tưởng thưởng khung cảnh tuyệt vời này cũng bõ


https://i.imgur.com/VcJCe.jpg

https://i.imgur.com/vlJQ0.jpg

thienbinh_dn83
26-11-2012, 23:11
Pac viết hay quá, ảnh lại đẹp nữa nên đọc rất ...sướng. Phải chi pac ghi chi tiết thêm 1 chút cách đi từ điểm này đến điểm kia, phương tiện lẫn giá cả thì hay cho em lắm.
Em vẫn vào đọc, bác viết thong thả mà chi tiết chút pac nhé. Có dịp ngồi nghe bác kể trực tiếp chắc lại hay hơn nè.

HaHoi
26-11-2012, 23:59
Khà khà ! bạn @thienbinh_dn83, bọn tớ từ khu nghỉ trọ ở Volha đến quảng trường Con Ngựa bằng Metro, giá metro là 32 Ku. cho 90 phút ( giữ vé kỷ niệm mới nhớ ) còn lại toàn cuốc bộ . À có đi một lần từ chỗ nhà hát quốc gia sang qua sông đến đầu kia cầu Karluv bằng tầu điện. Không nhớ được bao nhiêu cả. Lịch trình chúng tôi đi đi lại lại mỗi Quảng trường con ngựa - đi dọc phố ra quảng trường con gà - đi len lỏi qua mấy dẫy phố hẹp ra bờ sông đến cầu Tình :D ( cứ con ngựa con gà cầu tình rất nôm na! ) rồi loanh quanh không định hướng bên khu dinh tổng thống và xung quanh. Cũng tại có người đưa đi nên thụ động không thể nhớ được tên phố, tên địa danh mình đến, rất mang máng ! Tôi hoàn toàn viết lại theo những gì còn nhớ và cảm nhận được , và nếu so sánh thì cảm nhận của tôi về Paris, về Venice nó cũng khác với Prague... e rằng chi tiết hơn bản thân tôi có muốn cũng không được. Không lẽ lại giở wiki ra cópi rồi kể lể với các bạn thì dở hơi lắm. Vậy cứ bằng lòng nghe chuyện theo trí nhớ lõm bõm của tôi vậy :D
Xin tiếp tục nha :


https://i.imgur.com/cSnwk.jpg
Từ trên đỉnh tháp chuông nhà thờ - cầu Karluv

https://i.imgur.com/6YC7g.jpg?1
Chỗ này đẹp nhất - zoom gần hơn nhìn cho rõ

https://i.imgur.com/qnvbG.jpg
Nhìn xa hơn chút, tôi cũng đã thử đếm xem chỉ trong ảnh này có bao nhiêu ngọn tháp, sơ sơ gần hai chục ngọn rồi.

https://i.imgur.com/Yz2aA.jpg?1
Ảnh này thì quen lắm :D riêng Phượt chắc phải có vài chục ảnh chụp góc này. Thôi thì đổ tội cho tại trên cái tháp toen hoẻn có bằng đấy chỗ đứng chụp vậy

HaHoi
27-11-2012, 00:11
https://i.imgur.com/Jv3o8.jpg?1
Một cái quảng trường nhỏ cổ kính mà lại đầy otô

https://i.imgur.com/O5tBk.jpg
Chắc đây là sứ quán Mỹ
Còn đây là sứ quán Đức
https://i.imgur.com/oXJ6k.jpg


Thêm một cái nữa rồi đi xuống thôi !

https://i.imgur.com/MA237.jpg?1

hanoi06
27-11-2012, 16:17
@HaHoi: Quảng trường Con ngựa là chỗ nào bác? có phải bên đồi , chỗ cạnh Cung Tổng thống ko?

HaHoi
27-11-2012, 21:35
@HaHoi: Quảng trường Con ngựa là chỗ nào bác? có phải bên đồi , chỗ cạnh Cung Tổng thống ko?

Không bác ạ, nó là quảng trường Václavské , chỗ bảo tàng quốc gia . Chỗ có bức tượng vua Vaclavske cưỡi con ngựa đầu một con phố to tướng có quán cà phê là hai cái tầu điện ấy.
https://i.imgur.com/CUuSD.jpg

https://i.imgur.com/JBCXO.jpg
Cung Tổng thống ta phải đi qua cầu bên kia sông bác ạ.

HaHoi
27-11-2012, 22:07
Tiếp thêm ảnh ở trong khu vực nhà thờ St. Vitus và Phủ Tổng thống :

https://i.imgur.com/yJai5.jpg

https://i.imgur.com/j5a93.jpg

https://i.imgur.com/njBCV.jpg
Cái giếng cạn này đã từng là nơi giam giữ đầy ải một bà hoàng bị thất sủng !

https://i.imgur.com/tFsNz.jpg
Cổng ra vào của Dinh Tổng thống. Ở trong dinh xem mãi nhà thờ rồi dinh thự mà chỗ nào cũng đang quây lưới để tu bổ sửa chữa. Ra phố thú vị hơn . Xin nói thêm rằng đã có một bà là giám đốc vụ tu bổ và trùng tu di tích của Đức đã nói rằng các du khách thường thất vọng khi nhìn thấy các công trình cổ bị trùm lưới quây giáo kín mít. Nhưng đối với người chuyên môn đó là điều đáng mừng, càng nhiều công trình bị quây càng tốt , điều đó chứng tỏ rằng xã hội đang thực sự quan tâm gìn giữ các công trình cổ và chúng ta càng có cơ hội được ngắm nhiều công trình cổ hơn. Tuy vậy, tôi vẫn thích ra phố để không phải nhìn lưới quây hơn.

https://i.imgur.com/QZVrW.jpg
Cũng là một Spagna của Praha .

https://i.imgur.com/I8FHK.jpg
Qua một chút là đến các con phố nhỏ

HaHoi
27-11-2012, 22:23
https://i.imgur.com/FaDa6.jpg
Một bảo tàng gần đầu cầu Karluv

https://imgur.com/a/wgd2c#74

https://i.imgur.com/26KIo.jpg

https://i.imgur.com/Cbg3a.jpg
Quán ăn Kolonada
https://i.imgur.com/tnbgz.jpg
Bên trong sân quán ăn có hai bức tượng hài hước này, du khách nữ rất thích thú quay phim chụp ảnh sự chuyển động của hai bức tượng.
'




http://www.youtube.com/watch?v=m9p4DrnUu_A&feature=plcp

HaHoi
27-11-2012, 22:37
Praha những góc nhìn khác

https://i.imgur.com/GJWeB.jpg
Một phố hẹp nhưng cũng đủ để nhìn thấy thấp thoáng một ngọn tháp của Praha.


https://i.imgur.com/HSWb9.jpg
Tháp đầu cầu Karluv, tháp ngày xưa là nơi để thuốc súng nên còn có tên là Tháp Thuốc súng.


https://i.imgur.com/YzoBE.jpg
Một chú lính canh gác kho thuốc súng

https://i.imgur.com/aJjlw.jpg
Cũng giống Paris, Roma, Venice , ở Praha các nghệ sĩ đường phố luôn khiến cho cái không gian văn hóa trở nên đặc sắc rõ nét. Một ban nhạc ngay bên dưới chân cầu Karluv.


https://i.imgur.com/zXiBj.jpg

https://i.imgur.com/94DH7.jpg

https://i.imgur.com/LUh2o.jpg
Những khuôn mặt hiền lành đặc Slavo

HaHoi
27-11-2012, 22:45
Đêm ở Praha

https://i.imgur.com/6JuU5.jpg

https://i.imgur.com/Nso4s.jpg

https://i.imgur.com/BgGEs.jpg?1


https://i.imgur.com/VctVE.jpg

HaHoi
27-11-2012, 23:23
https://i.imgur.com/UPn2t.jpg
Tháp thuốc súng


https://i.imgur.com/csMAS.jpg?1
Nhà hát quốc gia như một vương miện lóe sáng


https://i.imgur.com/nkKDY.jpg?1

https://i.imgur.com/uQenK.jpg

https://i.imgur.com/1Fnuj.jpg?1

HaHoi
27-11-2012, 23:29
Trong khu phố cổ yên tĩnh không xa cầu Karluv có một bức tường dài phủ kín các bức vẽ grafitti và những dòng chữ tưởng nhớ ca sĩ huyền thoại John Lennon. John Lennon là một nhà hoạt động tích cực của phong trào hòa bình , phản đối chiến tranh ở Việt nam và yêu chuộng tự do. Sau cái chết của anh năm 1980 , tại nơi này của Praha, những người hâm mộ đã bày tỏ lòng tiếc thương của mình lên bức tường . Từ đó ngày mỗi ngày, người dân nơi đây và các du khách mỗi khi qua đây đều dừng lại đứng trước bức tường John Lennon này để tưởng nhớ về một huyên thoại. Nên biết thêm là thời đó dưới chế độ XHCN, các trào lưu văn hóa phía tây rất khó có cơ hội thâm nhập được qua bức màn sắt vào các nước khối XHCN . Vậy mà The Beatles và John Lennon vẫn cứ là thần tượng được tôn thờ của giới trẻ các nước đông Âu. Đủ biết sức mạnh của các ca khúc bất hủ All I Need is Love, Give Piece a Chance, Imagine… mạnh đến thế nào. Đủ các thứ tiếng trên thế giới được ghi ở đây, đơn giản là ai cũng muốn để lại ở Praha với John Lennon một dấu ấn của mình. Hàng năm vào ngày mất 8/12 của John Lennon, cũng như nhiều nơi trên thế giới, những người hâm mộ lại tụ tập về đây đặt hoa thắp nến để tưởng nhớ về John Lennon.
https://fc01.deviantart.net/fs71/i/2012/281/8/2/the_beatles_forever_by_lisong24kobe-d5h5c41.jpg

https://i.imgur.com/oHBTI.jpg

https://i.imgur.com/NYDuD.jpg

HaHoi
27-11-2012, 23:45
https://i.imgur.com/NMj24.jpg
Trên một góc quảng trường nhỏ

https://i.imgur.com/OgT58.jpg

https://i.imgur.com/aRxoD.jpg
Ở một góc phố , những người với trang phục thế kỷ 19 với ngọn đèn bão đứng trong góc phố tối nhập nhoạng trông khá ấn tượng.

https://img515.imageshack.us/img515/341/dsc0317z.jpg
Khóa tình yêu ở Praha

HaHoi
27-11-2012, 23:57
Trước ngày cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi đến chợ Sapa, chợ của người Việt ở Praha. Đây là khu chợ đầu mối của dân Xù mình trên toàn nước Tiệp. Người Việt mọi nơi đều đến chợ này để cất hàng, ngoài ra, chợ Sapa cũng đóng vai trò như một cái chợ miền núi , nghĩa là người Việt ta đến chợ không chỉ để buôn bán mà còn để giao lưu giữa chốn đất khách này. Đúng thật, vào chợ thấy cửa hàng quán xá chả khác gì chợ Bắc Qua . Bảng hiệu tiếng Việt , Phở miến, văn phòng luật sư, đại diện Western Union Bank chuyển tiền về Việt nam, vịt quay, chè chén , trà đá , cơm rang … đủ cả . Một ngôi chùa nhỏ cũng được xây ngay cạnh lối vào chợ để phục vụ tín ngưỡng của bà con. Có thể nói mang tiếng là chợ nhưng thực chất đó là trung tâm văn hóa tự phát của người Việt ở Séc. Nhu cầu giao lưu trong cộng đồng người Việt ở đâu bao giờ cũng rất quan trọng và cần thiết.

Chỉ tội cho anh chị tôi, sang đây đến 2 chục năm mà chỉ lo làm ăn, đâu có thời gian đi thăm thú này nọ. Có thời gian là bay về Việt nam thăm gia đình chứ ai nghĩ đến đi du lịch. Nói chung người Việt mình xa xứ đều như vậy. Bà chị dâu trước kia một tuần một lần lên Praha lấy hàng nhưng cũng chỉ có vào chợ Sapa, nay có các em sang mới có thời gian để vào phố cổ Praha thăm quan. Anh tôi còn có vài lần đưa mẹ tôi vào đây chơi chứ chị là lần đầu. Chả thế mà anh chị nói đùa : hai em cố gắng dành dụm mỗi năm sang đây một lần để còn đưa anh chị đi chơi ! Buồn cười đấy nhưng cũng suy nghĩ về cuộc sống nơi đất khách. Tuy việc học hành con cái và phúc lợi xã hội đầy đủ, ốm đau không phải lo nhưng cũng phải vất vả làm ăn lắm.

https://i.imgur.com/JABCf.jpg?1

https://i.imgur.com/DEuc0.jpg?1

https://i.imgur.com/91lyo.jpg

https://i.imgur.com/dTdwE.jpg

HaHoi
28-11-2012, 00:01
https://i.imgur.com/ZVuL3.jpg
Đêm cuối cùng ở Praha, từ trên nơi ở Volha nhìn xuống đường

https://i.imgur.com/JmRbX.jpg
Chúng tôi đi từ đầu hè, lúc mùa hoa Đoạn ở Gotha Đức nở tưng bừng nhất, giờ đây ở Praha, hoa đã thành quả Đoạn, gần một tháng trời trôi qua thật nhanh...
Cuối cùng thì ngày về cũng đến, kết thúc “ chuyến fiu liu điên rồ hoành tráng nhất “ của chúng tôi, kết thúc cả quá trình chuẩn bị nửa năm trời cho một tháng trời Âu. Chúng tôi lại về với cuộc sống thường nhật bao lo toan ở Hà nội và tôi chỉ được quay lại với bao kỷ niệm đáng nhớ của chuyến đi khi viết ra và kể lại những hồi ức này với các bạn.
HaHoi 11.2012

medela
29-11-2012, 07:30
Thế là kết thuc chuyến đi rồi hả bác ? thôi em chúc bác năm sau lại có chuyến đi mới, để bọn em còn hóng. Em like cách viết của bác, rất chân thật, và nhiều thông tin. Em càng like ảnh bác chụp, ảnh nào cũng đẹp, có bố cục. Thích nhất ảnh ở sân u-bahn ở tiệp với cảnh hình người nhòe đi rất sống động. Em chẳng biết nói gì hơn, thôi kết bằng một câu tiếng đức vậy: hut ab und weiter so!!!!

HaHoi
29-11-2012, 22:06
Vâng, chuyến đi đã kết thúc và từ một tiếng đồng hồ nay tôi muốn có lời cảm ơn các bạn nhưng không nghĩ ra từ nào hay hơn câu cảm ơn thông thường với các bạn , những người đồng hành chia sẻ cảm xúc cùng tôi. Nhưng hóa ra câu cảm ơn từ đáy lòng mới là câu cảm ơn đơn giản và đầy đủ ý nghĩa nhất.
Tôi gửi tới các bạn tấm ảnh này thay lời cảm ơn của chúng tôi, đó là những kỷ vật rất rât nhỏ nhưng quen thuộc với chúng ta, với những ai đã trải qua những cảm xúc không quên ở Paris, Venezia, Rome và Praha. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và vạn sự như ý !

HaHoi - Shrek
https://i.imgur.com/oSJwD.jpg

P.s : Tất nhiên chỉ kết thúc câu chuyện về chuyến đi chứ vẫn sẵn lòng chia sẻ tiếp với các bạn về kinh nghiệm đi chơi chứ !:)

hanoi06
01-12-2012, 08:59
Cám ơn Hahoi đã chia sẻ một cách công phu và đầy cảm xúc hành trình của chuyến đi không thể quên. Phải nói là gia đình nhà bác đã đồng lòng phối hợp để hoàn thành mỹ mãn chuyến đi này. Thật là tuyệt vời.
Tôi nghĩ là để viết được một ký sự ảnh như bài này bác đã mất khá nhiều thời gian, công sức, trí tuệ để đọc, tìm hiểu và viết lên một diễn đàn chỉ để thỏa mãn sự đam mê chứ không hề có một chút lợi lộc gì ở đây. Nhờ đọc bài của bác mà tôi đã vỡ ra nhiều thứ mà mặc dù đã đi và trải qua như bác mà tôi chưa biết.
Cám ơn bác rất nhiều và mong vẫn tiếp tục được bác cho đi du lịch ảo trong thế giới của những Phượt tử đầy đam mê này.

hanoi06
01-12-2012, 09:26
Chỉ tội cho anh chị tôi, sang đây đến 2 chục năm mà chỉ lo làm ăn, đâu có thời gian đi thăm thú này nọ. Có thời gian là bay về Việt nam thăm gia đình chứ ai nghĩ đến đi du lịch. Nói chung người Việt mình xa xứ đều như vậy. Bà chị dâu trước kia một tuần một lần lên Praha lấy hàng nhưng cũng chỉ có vào chợ Sapa, nay có các em sang mới có thời gian để vào phố cổ Praha thăm quan. Anh tôi còn có vài lần đưa mẹ tôi vào đây chơi chứ chị là lần đầu. Chả thế mà anh chị nói đùa : hai em cố gắng dành dụm mỗi năm sang đây một lần để còn đưa anh chị đi chơi ! Buồn cười đấy nhưng cũng suy nghĩ về cuộc sống nơi đất khách. Tuy việc học hành con cái và phúc lợi xã hội đầy đủ, ốm đau không phải lo nhưng cũng phải vất vả làm ăn lắm.



Nhân đây cũng chia sẻ cảm xúc với bác về những đồng hương chúng ta ở nước bạn.
Thật ra với mỗi con người lưu lạc tha phương ở nước bạn là mỗi hoàn cảnh , mỗi thân phận khác nhau. Có người khi gặp ta khâm phục và ngước nhìn họ, nhưng cũng có người ta cảm thấy xót xa khi gặp họ.
Năm 2010 sang Hungari, tôi đến khu chợ Bốn con hổ ở Budapest thì tôi hoàn toàn ngỡ ngàng vì những gì cảm nhận được khác xa với suy nghĩ của mình bấy lâu nay về người Việt ở ngoại quốc. Có những ngừoi chỉ trải tấm nilong dưới đất để bày bán dăm cái kính rẻ tiền, không bằng mấy người bán rong ở HN. Tôi không dám chụp ảnh, thâm chí không cả dám nói Tiếng Việt vì chỉ ...quá ái ngại. Vào một quán ăn trong chợ, bác chủ quán đã già cứ xuýt xoa mãi: các bác ở trong nước sướng quá.
Vừa rồi sang Praha, tôi có đến một quán phở rất ngon, bác đầu bếp rất niềm nở tiếp đón và tâm sự là đã sang đây 25 năm rồi mà chưa được đi đâu, chưa biết đến đâu, quanh năm ngày tháng chỉ đâm đầu vào bếp núc.
Tôi cũng chỉ là một viên chức thường, quanh năm cày cuốc để dồn tiền cố gắng làm chuyến du lịch cho thỏa mãn đam mê của mình chứ đâu có thừa thãi giàu có gì, nhưng thật sự tôi không nghĩ những người lao động Việt ở nước ngoài họ cũng phải lam lũ như vậy.
Tất nhiên, tôi cũng gặp nhiều người VN sống rất hạnh phúc và làm ăn thịnh vượng. Họ quả là những người đáng để ta vị nể.

HaHoi
01-12-2012, 12:04
@Các bạn và @hanoi06.
Cảm ơn @hanoi06 đã chia sẻ. Vâng, tôi có thói quen là viết lại cảm xúc của mình về những chuyến đi mà mình cho là đặc biệt, chỉ với một lý do duy nhất là : mình đã ở đó, đi như thế, ở như thế và đã hoàn thành chuyến đi. Viết ra để bạn nào cần thông tin thì nó ở trong đó rồi.
Chuyến đi này với tôi là đặc biệt bởi nó được tổ chức hoàn toàn dựa trên cơ sở tự tìm hiểu, tự tổ chức ... tóm lại tự túc mọi thứ như tên của topic. Tôi chia sẻ không phải chỉ là kể lại châu Âu có gì hay mà còn là trên tinh thần KOTO - tức là know one , teach one . Tinh thần mà Hai bác Già của phượt ta đã truyền cho tôi. Sự trải nghiệm của từng người được tập hợp trên một diễn đàn trở thành một tập hợp những kiến thức về địa lý, lịch sử, nghệ thuật, xã hội ... tất cả mấy chục topic là đủ hết mọi thông tin cho một chuyến phượt và quan trọng hơn là tôi có thêm nhiều kiến thức mà các bạn khác đã kỳ công tìm hiểu và đưa lên. Tôi có viết lại cũng là theo tinh thần của các thành viên đã đi trước và cũng mong được đọc những chia xẻ của các bạn sắp đi .
Trên tinh thần chia sẻ các chuyến đi như vậy, tôi đã viết một số bài trước khi tham gia Phượt .vn ở bên Taybacgroup.com.vn cũng với nick HaHoi, những chuyến đi leo Fansipan, Hà giang, Pù Luông.. của tôi. Tất cả đều với tinh thần chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm với các bạn.

Về chuyện người Việt nam ở xa đất nước, tôi có nhận xét giông với bác, bác @hanoi06 ạ. Người Việt mình ở đông Âu sang lao động đơn giản vất vả so với những người đã ổn định . Nhưng những người đã ổn định cũng đã trải qua giai đoạn vất vả này ! Anh tôi và các bạn cùng trang lứa đã ở đó từ cuối những năm 80, có được nhà riêng, cửa hàng của hiệu như bây giờ là cũng phải trải qua giai đoạn long đong vất vả mãi rồi. Tôi đã vào căn hộ 40m2 của cậu đại học mổ , hai vợ chồng 2 đứa con lại ở chung với một cậu cùng quê khác. Căn hộ ở Séc giống như khu Trung tự nhà mình, đồ đạc bàn ghế nhìn quanh quẩn chả có cái gì. Tôi đã nghĩ thầm : ở tây gì mà ghê thế này mà cũng ở ! nhưng nói chuyện mới thấy đối với họ thế là ổn lắm, cô vợ đâu ở nhà cũng là con gái một vị có chức khá to bên công an một tỉnh thế mà ở trong căn hộ cũ kỹ này vẫn vui vẻ, họ vẫn vui vẻ với cuộc sống bên này, đơn giản là cho con cái có điều kiện học hành hơn ta ( quá hơn đúng không ? ). Luơng tháng được anh tôi trả 2000 curon, tương đương 20tr. ở nhà . vậy nếu ở nhà có thể kiếm được số tiền đó để nuôi vợ con? Đó là câu trả lời tại sao vất vả thế mà nhiều thanh niên vẫn sang xứ người lao động. Cái để họ nhìn về tương lai chính là tấm gương những người thành đạt đã có cuộc sống ổn định bên đó. Vất vả ban đầu ai cũng hy vọng sẽ qua mau mà.

ChaungoanBacHo
02-12-2012, 12:24
Chúc mừng bác Hahoi có chuyến đi để đời ! Em cũng chỉ mong đc 1 lần như bác.
Bài viết của bác thể hiện đc đầy đủ tinh thần của tên gọi topic.
Còn những chuyện đời thường khác thì em cho là kg đơn giản như mình nghĩ ! Ở đâu cũng thế, Tây hay Ta cũng vậy. Mình bảo họ khổ vì thấy lam lũ, vất vả nhưng với họ có thấy vậy kg ? Mình bảo họ sướng, thấy khâm phục họ vì những kết quả họ đã làm nhưng có thật vậy kg ? Đằng sau những thành công đó là cái gì ? ... Sướng hay khổ là ở Tâm, mỗi người có thế giới quan riêng !
Em lan man tí ! Hí hí.

nhduc_ee
16-12-2012, 02:55
tuyệt quá nhì

bonbon85
21-12-2012, 14:33
Cảm ơn chú về topic có rất nhiều thông tin bổ ích, các kiến thức về lịch sử, văn hóa và cả tình cảm trong đó. Các bức ảnh và clip cũng thật tuyệt. Mỗi khi có thời gian rảnh cháu lại đọc topic này, nhâm nhi như là được trải nghiệm chuyến đi cùng gia đình mình vậy. Chúc gia đình chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều chuyến đi thú vị nữa nhé, cháu cũng mơ ước có ngày được trải nghiệm như gia đình mình.

HaHoi
21-12-2012, 16:55
Cảm ơn sự ưu ái của bạn @Bonbon85 đối với bài viết của tôi, cảm ơn bạn về những lời chúc tốt đẹp mà bạn dành cho gia đình tôi.
Chúc bạn luôn may mắn và đạt được mọi mơ ước của mình !

redfox86
26-12-2012, 17:37
Bác cho hỏi khi nhập cảnh có bị hải quan làm khó ko ạ ?:D

HaHoi
26-12-2012, 21:42
Bác cho hỏi khi nhập cảnh có bị hải quan làm khó ko ạ ?:D
Không có vấn đề gì cả bạn ạ, tụi tôi mất khoảng 5 phút cho cả nhà. Thoạt tiên cũng hơi ngại cái đống hoa quả như táo ta, nhãn ( hay vải nhỉ , không nhớ nữa ) ô mai ... mang sang làm quà, chỉ sợ cánh hải quan Đức bắt vứt đi. May quá chả ai thèm nhìn.

Chocopie0780
27-12-2012, 16:07
Đọc 1 mạch 21 trang topic của chú ko biết mệt. Ảnh chú và bạn trai nhà mình chụp đẹp quá, tiếc là ko có nhiều ảnh đồ ăn ạ (tại cháu mê ẩm thực :"> ). Mong sẽ được xem nhiều bài viết và hình ảnh du lịch của gia đình chú thời gian tới. Chúc cô chú và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc.

P/S: Nhà chú trông ai cũng trẻ quá ạ, nhất là cô. Cái ảnh đầu tiên chụp ở sân lâu đài Friedenstein, cháu cứ tưởng bạn trai nhà mình là chú (hihi) còn cô thì cháu nghĩ chỉ khoảng 24-25t.

HaHoi
28-12-2012, 17:40
Khà khà ! bạn Chocopie0708 chắc làm vợ tôi sắp ngất vì sướng rồi ! viết triện đi tây, hóa ra vợ lãi nhất , toàn được khen :)
Đúng thế bạn ạ, ăn uống tôi vốn phiên phiến không quan tâm mấy, menue thực đơn là bảng tuần hoàn hóa học Meldelev, có nhìn mà chả hiểu gì ! vậy nên khi viết bài ,tôi tránh cho xa vấn đề mà mình lơ ngơ :D
Cảm ơn bạn nhiều nhé !

thienbinh_dn83
01-01-2013, 09:41
Ô hay, bác viết triện đi Tây hay và vui thế còn j, em vẫn mò vào đọc suốt í chứ, vừa đọc vừa ganh tị chết được.

HaHoi
01-01-2013, 09:56
Cảm ơn @thienbinh_dn83, Happy new year !

Chúc các bạn một năm mới nhiều niềm vui và vạn sự như ý.






https://i.imgur.com/OAFlB.gif










.

carnation35
11-01-2013, 11:37
Nghe bác kể về hãng hàng không Aeroflot có vẻ ổn nhất trong các hãng hàng không nhỉ. tháng 10 năm nay e tính làm một chuyến sang pháp ah, chỉ là du lịch bụi thôi e đi một mình ah. Em đang nghiên cứu hãng hàng không và lo thủ tục xin visa mà lo nhất khoản visa :(

carnation35
11-01-2013, 13:08
đọc hết trang 2 hay trang 3 gì đó mới biết hìhi, lẽ ra phải gọi chú là chú và xưng cháu mới đúng :D. Những thông tin chú post thật là bổ ích cho chuyến đi vào tháng 10 tới này của cháu ah. ui, càng đọc bài của chú cháu càng mong mong mau chóng tới tháng 10 để được đi Pháp ( đất nước mơ ước của cháu )

nightpinky
11-01-2013, 14:58
Bác cẩn thận quá, chúc cậu bé học hành tấn tới, em đã từng ở Muenchen nên không ngạc nhiên khi bác chọn TU Muenchen cho cô hay là cậu chủ nhỏ nhà bác...

Anh Nga
21-02-2013, 16:00
Chú có thể cho biết chính xác tên và cách liên lạc để thuê nhà ở những nơi chú đã qua được không ạ ? Cám ơn chú.

shreck
22-02-2013, 10:58
Chú có thể cho biết chính xác tên và cách liên lạc để thuê nhà ở những nơi chú đã qua được không ạ ? Cám ơn chú.

- Ở Paris, tụi mình đặt căn hộ của centr​eparis.com. Căn hộ tại quận 4 trên phố Francs Bourgeois. Hình ảnh đây: http://www.centreparis.com/short-term-rental/francs-bourgeois/paris-4/1-bedroom_77.html

- Ks ở Venice đặt qua venere.com. Hotel Locanda Gaffaro

- Căn hộ ở Rome đặt qua Flickey.com. Căn hộ http://www.flipkey.com/rome-condo-rentals/p253422/

Anh Nga
22-02-2013, 15:49
cám ơn cô chú

HDK
27-02-2013, 15:11
Bạn cho biết tổng chi phí trung bình mỗi người nhà bạn cho 1 chuyến đi là bao nhiêu? Hiện nay vé máy bay Vietnamairline HN- Paris tháng 6/2013 cũng chỉ vào khoảng 20 triệu VND/người, thời gian bay 12 h, thì nên đi Vietnamairline hơn đỡ mệt, nhất là nếu có trẻ nhỏ.

HaHoi
28-02-2013, 13:13
Bạn cho biết tổng chi phí trung bình mỗi người nhà bạn cho 1 chuyến đi là bao nhiêu? Hiện nay vé máy bay Vietnamairline HN- Paris tháng 6/2013 cũng chỉ vào khoảng 20 triệu VND/người, thời gian bay 12 h, thì nên đi Vietnamairline hơn đỡ mệt, nhất là nếu có trẻ nhỏ.

Tôi không nhớ và cũng không hạch toán lại sau chuyến đi nên không có câu trả lời cho bạn được. Chỉ nhớ rằng đại khái chi phí sinh hoạt bên đó trung bình mỗi người khoảng 30 Euro/ngày.
Gia đình tôi 4 người 4 vé Aeroflot có khoảng 65 triệu. Nếu mua của VNA như bạn nói ở trên sẽ là 80 triệu thì đắt hơn nhiều quá. Vả lại kinh nghiệm cho thấy đi bằng VNA chưa chắc đã là đỡ mệt bạn ạ.

pinkcrazy212
10-03-2013, 12:19
Cháu xin chen ngang tí ạ . Vé khứ hồi Hà Nội Paris không ít hơn 26 t . Nếu là 20 t thì mọi người đã đi Vietnamairline hết rồi ạ . Bác Hahoi cho cháu hỏi nếu trong trường hợp chán đời nhất o đc cấp visa cháu có trả lại vé được không ạ ? Thank bác nhiều.

HaHoi
10-03-2013, 16:06
Cháu xin chen ngang tí ạ . Vé khứ hồi Hà Nội Paris không ít hơn 26 t . Nếu là 20 t thì mọi người đã đi Vietnamairline hết rồi ạ . Bác Hahoi cho cháu hỏi nếu trong trường hợp chán đời nhất o đc cấp visa cháu có trả lại vé được không ạ ? Thank bác nhiều.

Tùy theo hạng vé và điều kiện của vé lúc cháu mua. Nếu là vé rẻ thì không hoàn/hủy/đổi. Cháu xem lại điều kiện của vé cháu.

pinkcrazy212
10-03-2013, 19:06
Hic hic , thế chết cháu rồi , vé hạng bét bác ạ . Quả này mà không cấp visa là 20t đổ xuống sông . Vậy cháu sẽ viết đơn trình bày với bọn ĐSQ là : Vì tôi đã mua vé khứ hồi mà vé này không reufund được nên tôi cam kết sẽ đi về đúng ngày . Biết đâu lại được . Thank bác ạ !!!!

sejabin
13-03-2013, 10:02
Hic hic , thế chết cháu rồi , vé hạng bét bác ạ . Quả này mà không cấp visa là 20t đổ xuống sông . Vậy cháu sẽ viết đơn trình bày với bọn ĐSQ là : Vì tôi đã mua vé khứ hồi mà vé này không reufund được nên tôi cam kết sẽ đi về đúng ngày . Biết đâu lại được . Thank bác ạ !!!!

Mình lại thấy như vậy ko nên vì DSQ đâu có yêu cầu mình phải mua vé máy bay trước khi apply visa đâu :!
Họ chỉ cần booking VMB thôi à, vậy nên lý do đó không ổn lắm @.@

pinkcrazy212
13-03-2013, 12:54
Mình lại thấy như vậy ko nên vì DSQ đâu có yêu cầu mình phải mua vé máy bay trước khi apply visa đâu :!
Họ chỉ cần booking VMB thôi à, vậy nên lý do đó không ổn lắm @.@
Càng có nhiều điều chứng tỏ mình có đi có về đúng ngày thì càng tốt . Ví dụ như có ai yêu cầu viết cái thư tay trình bày lí do tại sao lại apply visa đâu nhưng bao nhiêu người vẫn viết kia kìa bạn . Mà thôi . Đã đâm lao thì phải theo lao , nếu o đựoc thì coi như mất tiền vé . Nếu được thì lãi được 9t vì vé của cái chuyến tớ mua h hãng nó bán là 29 t . Dù sao đã làm hết sức là không phải hối hận ! Thank bạn đã quan tâm !
Sorry bác Hahoi vì làm loãng topic của bác , mai hoặc ngày kia cháu sẽ xóa đi ạ !

HaHoi
14-03-2013, 17:12
Như @pinkcrazy trình vé đã mua trước lúc xin visa cũng được, đằng nào cũng đã mua và mua được giá rẻ, vậy thì cho họ xem tăng thêm lòng tin là tốt chứ !
Bạn không cần phải xóa đâu, và có gì mà phải xin lỗi , những điều trao đổi của các bạn sẽ giúp ích cho người sau .

Russel
15-03-2013, 14:59
Chào bác chủ topic và các bạn! Gia đình mình cũng định hè năm nay sang châu Âu chơi. Thành phần gia đình cũng 4 người (2 già+ 1 trẻ 11 tuổi và 1 thanh niên 21 tuổi) tuơng tự gia đình bác chủ topic, nên mình xin hỏi: khi thuê hotel thì phải thuê 2 phòng hay chỉ 1 phòng+ extra bed( bé<12 tuổi ngủ chung với cha mẹ)? Mình có search trên booking.com thì khi khai thành phần 4 người như vậy họ toàn cho ra danh sách family room hoặc 2 phòng. Nhửng nơi mình định đi toàn TP nhỏ nên ko thấy apartment cho thuê:(.
Cảm ơn bác trước!

shreck
15-03-2013, 16:18
Bạn cứ email thẳng cho ks hỏi. Trường hợp nhà bạn theo mình extra bed là Ok.

Bumxiu
23-03-2013, 12:17
Đọc bài của anh chị làm gia tăng quyết tâm của vợ chồng em chuyến này. Em vừa order xuất vé khứ hồi xong, không rẻ lắm (của Quatar) và cũng trong tình trạng "hùi hụp" vì visa còn chưa đến ngày xin (:-). Em xin hỏi chút là đặt vé TGV của Pháp, anh có nói trước đúng 3 tháng mới có giá rẻ, vậy là mình đặt nhiều chặng, nhiều ngày thì cứ chặng nào đến 3 tháng là mình mới proceed đặt đúng không ạ, không làm tất tật 1 lúc được đúng không ạ? Vụ vé tàu ở Ý, em thấy họ không hiển thị ngày đi quá xa (em đang đặt cho tháng 9), vậy hồi nọ, anh chị đặt trước bao lâu ạ? Hình như họ chỉ có hạng đặt vé với giá khác nhau, còn không có chính sách giảm gì cả (như của TGV), đúng không ạ? Em định đặt Venice - Florence - Rome đều đi tàu, cái tàu này là tàu gì ạ (ý em là tàu nhanh, tàu chợ... hay tàu gì), có số ghế không hay lên tới đâu, ngồi tới đó? Cảm phiền anh chị giúp em vụ thông tin. Vé đã xuất, coi như em đã cưỡi lên lưng hổ, giờ còn 5 tháng để hồi hộp và tính toán. Cảm ơn anh chị nhiều.

HaHoi
23-03-2013, 22:18
@Bùm xíu ! : nick bạn nghe vui vẻ quá !
TGV đặt vé trước 3 tháng là được vé rẻ. Vì vậy , nhân thể chúng tôi cũng đặt luôn cả tàu Ý luôn. Hình như bây giờ tàu Trenitalia cho đặt trước đến 4 tháng , bạn vào trang Trenitalia. com thử xem. Tàu chúng tôi đi từ Venezia về Roma là tàu cao tốc giống ICE của Đức và TGV của Pháp ấy. Thậm chí tôi thấy còn thích hơn ICE. Có số ghế đàng hoàng. Cả gia đình tôi 4 người ngồi riêng một khoang, ngồi đối diện, có bàn nhỏ ở giữa.
Theo tôi bạn cứ tìm tàu cao tốc Eurostar Frecciargento mà đi là sướng nhất.

Bumxiu
24-03-2013, 13:20
Cảm ơn Anh. Em cũng vào check thử. Tháng 8,9 thì chưa có tàu. Có điều em ko thấy ghi loại tàu nào, nên ko biết có phải Eurostar hay ko. E sẽ đi Venizia- Firenze (2h), Firenze-Roma(1,5h), chắc chính là cái tàu đó nhỉ. (Bùm & Xíu là 2 bạn nhóc nhà em:)). Bọn em vẫn đang mày mò chuẩn bị, có gì lại nhờ các Anh chị chỉ bảo. :))

rennie31
29-03-2013, 09:21
chào các anh/chị,
e tìm đc bài này của anh mà mừng quá. e đang chuẩn bị hồ sơ cho gia đình đi châu âu hè này. em muốn xin góp ý về vụ nên xin visa schengen ở nước nào ạh? e đang định xin của Pháp mà thấy mỗi người 1 ý kiến là nơi này khó nơi kia dễ nên hơi hoang mang.
vì nhà e xin cả nhà (gồm bố mẹ + em gái em). bố mẹ e thì hiện h đều đang đi làm cơ quan nhà nước, mẹ em thì là giáo viên, e gái e chờ thi đại học xong cả nhà sẽ đi du lịch. e thì e nghĩ là hồ sơ của mình chứng minh được làm sao mình có ràng buộc ở việt nam, có lý lịch sạch và k mang yếu tố rủi ro là sang đó sẽ trốn lại thì k sợ bị refuse. nhưng nhiều người bảo càng xin cả nhà có khi lại càng sợ nó từ chối vì kiểu 'mày kéo cả nhà mày đi, cả nhà mày cùng trốn -> tính bầy đàn, có đồng bọn cao :-s' nên e đang hơi bị hoang mang k biết nên xin ở đâu.
vì e đang ở UK, đợt này về VN đc hơn 1 tuần nên muốn chuẩn bị hòm hòm hồ sơ cho bố mẹ ở nhà đi nộp chứ không thì các cụ sẽ loay hoay chán chê. nhà e định cuối tháng 7 sẽ đi, gặp nhau bên schengen. các cụ làm cả đời mới muốn ăn chơi 1 chuyến trước khi về hưu với cho em em động lực tìm học bổng học hành ra thế giới (do nó học rất joi nhưng lại k thích đi đâu cả :( ) nên e mong muốn tìm hiểu kĩ xem apply ở đâu lần đầu là dễ thành công nhất. visa của bố e thì còn đi công tác nhiều chứ mẹ e với e gái bây h mới đi làm hộ chiếu mới toe-> hồ sơ vi vu là k có j. tâm lý mẹ e thì vẫn lo tốn nhiều tiền (mẹ e là jao viên tiểu học nên lương lậu ăn lương nhà nước nên tâm lý vẫn sợ tốn tiền vs nói nhiều lắm ạh :-< ) nên nếu lần đầu mà bị từ chối thì chắc mẹ e ... :-s chứ như e thì từ chối chỗ này ta nộp chỗ khác chả sao :D
mong đc mọi ng tư vấn. thanks cả nhà nhiều (vì e hơi dài dòng văn tự)

shreck
29-03-2013, 10:12
Bên "thông tin visa châu âu" mọi người chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm, bạn vào đó xem. Cứ thử đi chứ sợ thì sao đi được.
Mình cũng chỉ thấy mọi người đồn xin visa Ý, Pháp có vẻ dễ hơn. Trường hợp Visa nhà mình hoàn toàn khác nên không giúp gì được

chào các anh/chị,
e tìm đc bài này của anh mà mừng quá. e đang chuẩn bị hồ sơ cho gia đình đi châu âu hè này. em muốn xin góp ý về vụ nên xin visa schengen ở nước nào ạh? e đang định xin của Pháp mà thấy mỗi người 1 ý kiến là nơi này khó nơi kia dễ nên hơi hoang mang.
vì nhà e xin cả nhà (gồm bố mẹ + em gái em). bố mẹ e thì hiện h đều đang đi làm cơ quan nhà nước, mẹ em thì là giáo viên, e gái e chờ thi đại học xong cả nhà sẽ đi du lịch. e thì e nghĩ là hồ sơ của mình chứng minh được làm sao mình có ràng buộc ở việt nam, có lý lịch sạch và k mang yếu tố rủi ro là sang đó sẽ trốn lại thì k sợ bị refuse. nhưng nhiều người bảo càng xin cả nhà có khi lại càng sợ nó từ chối vì kiểu 'mày kéo cả nhà mày đi, cả nhà mày cùng trốn -> tính bầy đàn, có đồng bọn cao :-s' nên e đang hơi bị hoang mang k biết nên xin ở đâu.
vì e đang ở UK, đợt này về VN đc hơn 1 tuần nên muốn chuẩn bị hòm hòm hồ sơ cho bố mẹ ở nhà đi nộp chứ không thì các cụ sẽ loay hoay chán chê. nhà e định cuối tháng 7 sẽ đi, gặp nhau bên schengen. các cụ làm cả đời mới muốn ăn chơi 1 chuyến trước khi về hưu với cho em em động lực tìm học bổng học hành ra thế giới (do nó học rất joi nhưng lại k thích đi đâu cả :( ) nên e mong muốn tìm hiểu kĩ xem apply ở đâu lần đầu là dễ thành công nhất. visa của bố e thì còn đi công tác nhiều chứ mẹ e với e gái bây h mới đi làm hộ chiếu mới toe-> hồ sơ vi vu là k có j. tâm lý mẹ e thì vẫn lo tốn nhiều tiền (mẹ e là jao viên tiểu học nên lương lậu ăn lương nhà nước nên tâm lý vẫn sợ tốn tiền vs nói nhiều lắm ạh :-< ) nên nếu lần đầu mà bị từ chối thì chắc mẹ e ... :-s chứ như e thì từ chối chỗ này ta nộp chỗ khác chả sao :D
mong đc mọi ng tư vấn. thanks cả nhà nhiều (vì e hơi dài dòng văn tự)

kimvanchinh
29-03-2013, 11:46
Bạn Shreck khuyên đúng đấy, có những topic chuyên về visa trong mục du lịch châu Âu.
Theo mình biết thì visa du lịch vào Ý hoặc Pháp là dễ hơn cả.
Nếu lịch thật của bạn đến Pháp trước thì nên xin vào Pháp.
Cũng cần tư vấn nếu xin lần đầu để khai form và trả lời các câu hỏi cho chuẩn.
Chủ yếu là chứng minh tài chính, ràng buộc tài sản và thân nhân ở VN, phép tắc (đối với người vẫn còn lĩnh lương), năng lực và sự chuẩn bị của mình cho chuyến đi (book phòng, vé máy bay đặt 2 chiều, khả năng đi lại bên đó).

Bố Khỉ
29-03-2013, 15:02
Cảm ơn Anh. Em cũng vào check thử. Tháng 8,9 thì chưa có tàu. Có điều em ko thấy ghi loại tàu nào, nên ko biết có phải Eurostar hay ko. E sẽ đi Venizia- Firenze (2h), Firenze-Roma(1,5h), chắc chính là cái tàu đó nhỉ. (Bùm & Xíu là 2 bạn nhóc nhà em:)). Bọn em vẫn đang mày mò chuẩn bị, có gì lại nhờ các Anh chị chỉ bảo. :))

Em mượn topic nhà bác Shreck&HaHoi tý nhé: Tàu đó chính là tàu Frecciargento mà bác HaHoi nói đến đấy!

shreck
29-03-2013, 21:13
Nhà Bumxiu đâu, Bố khỉ đây này!
Mình vừa "xì" cho bùm xíu là cứ theo dấu tích của Bố khỉ trên này nếu muốn có một chuyến đi ý hoàn hảo.

Em mượn topic nhà bác Shreck&HaHoi tý nhé: Tàu đó chính là tàu Frecciargento mà bác HaHoi nói đến đấy!

Bố Khỉ
21-05-2013, 17:38
Nhắc lại vụ này tức anh ách ! Chả biết bà xã tôi hỏi han và nghe tư vứn của @Bố Khỉ thế nào mà có ý định bắt tôi dậy từ tờ mờ đất để ra Vatican mua vé bảo tàng ! giờ vẫn ức mà chưa có cơ hội gặp Bố Khỉ bắt đền chầu cafe.

Em vừa mới khai quật được bức xúc trên trong một topic khác. Em đưa vào đây để rộng đường dư luận, đồng thời xin nhận khuyết điểm tư vấn tồi về mình. Riêng vụ bắt đền chầu cafe, em khô môi bỏng họng còn chưa có giọt nào, làm gì có mà đền hở bác. :D

AnhTai
21-05-2013, 17:53
Bac HaHoi viết chi tiết và ảnh đẹp lắm, tôi đi cũng rât nhiều mà chỉ thích chụp ảnh còn về ít khi viết lại hihihii

trungthym
03-06-2013, 09:43
Bác Hanoi ơi em nhờ bác tư vấn tí ạ ! Em đi làm lương gần 10t , có hợp đồng lao động nhưng em không có sổ tiết kiệm . Chỉ có đủ tiền trả cho chuyến đi . H em đi làm chứng minh tài chính ng` ta làm cho 1 cái sổ tiết kiệm có 150 T . Như thế có gọi là đủ ''rủng rỉnh '' chưa bác nhỉ hay cần làm nhiều nữa ? Em chỉ khó mỗi cái visa này thôi bác ạ ! Mong bác tư vấn !
Hi chị, ko biết chị đã làm visa đi du lịch chưa. Bâyh em mới vào đây đọc nên chắc tư vấn cũng muộn ạ. E vừa ms có visa du lịch của ĐSQ Pháp, nộp cùng 1 bà bạn. Chị bạn e thì sổ tk 120tr, còn e làm sổ 150tr ạ. Đc cấp visa hạn từ 27-5 đến 27-9. nhưng chỉ có hiệu lực trong 90 ngày ạ :D Chị bạn e sau khi nộp visa thì có 1 ông ng` Pháp và 1 ng` VN đến tận cty để hỏi thăm và phỏng vấn. Nc là họ muốn mình có định bỏ việc hay là ở lại pháp ko thôi.
Còn em có giấy xác nhận là đang học master tại ĐH thương mại nên cũng ko phải gặp họ thêm ạ :P

Hi vọng infos có thể giúp ích cho chị (nếu chị chưa đi ) và các bạn khác ạ ! ^^

Bumxiu
19-06-2013, 15:00
Nhà em đây rồi ạ. Cảm ơn chị Shrek và anh Bố Khỉ. Tình hình là từ hồi tháng 3 cho đến hôm nay, em đã kịp mua hết vé giá rẻ châu Âu và tàu ở Ý rồi ạ. Hôm nay mới gọi lên sứ quán thì đến 1/7 mới được đến nộp hồ sơ visa. Có tí hồi hộp. Cứ lăn tăn là nên stop lại hết chờ visa hay cứ "tiếp tục âm thầm ủ mưu" này nọ. Chắc là sẽ vẫn phải nhờ đến các cao thủ cho ý kiến về chuyện đi lại thăm thú như thế nào, có điều, có lúc hỏi bị "độp" kinh quá, không dám hỏi nữa.

hexe_mannschaft
19-06-2013, 15:31
Em đang làm hồ sơ đi Hà Lan ạ. Thấy mọi người nói Hà Lan và Pháp dễ nên em chọn Hà Lan ạ. Nhưng thấy mọi người có vẻ nộp đi Pháp nhiều hơn em lo quá. Năm ngoái em được cấp visa thực tập sinh của Ba Lan nên cũng đã có Schengen Visa rồi không biết có ổn không.

NHUANHTU
19-06-2013, 17:20
Em cũng vừa nộp hồ sơ tại ĐSQ Hà Lan tại TP HCM. Có vẻ khá thuận lợi.
Cảm ơn bác Hanoi đã cho em nhiều kinh nghiệm quý báu.

NHUANHTU
19-06-2013, 17:22
Em vừa mới khai quật được bức xúc trên trong một topic khác. Em đưa vào đây để rộng đường dư luận, đồng thời xin nhận khuyết điểm tư vấn tồi về mình. Riêng vụ bắt đền chầu cafe, em khô môi bỏng họng còn chưa có giọt nào, làm gì có mà đền hở bác. :D

Cụ thể là thế nào vậy bác Hanoi. Có cần phải đi từ tờ mờ sáng không ạh. Vì thời gian em ở Roma có 2 ngày nên cũng muốn tiết kiệm thời giạn ạh.

HaHoi
19-06-2013, 23:01
Em đang làm hồ sơ đi Hà Lan ạ. Thấy mọi người nói Hà Lan và Pháp dễ nên em chọn Hà Lan ạ. Nhưng thấy mọi người có vẻ nộp đi Pháp nhiều hơn em lo quá. Năm ngoái em được cấp visa thực tập sinh của Ba Lan nên cũng đã có Schengen Visa rồi không biết có ổn không.
Bạn có một lần visa Schengen rồi là một lợi thế lớn, tức là họ biết là bạn có thể tin tưởng được, đi rồi về chứ không ở lại.

HaHoi
19-06-2013, 23:19
Originally Posted by Bố Khỉ
Em vừa mới khai quật được bức xúc trên trong một topic khác. Em đưa vào đây để rộng đường dư luận, đồng thời xin nhận khuyết điểm tư vấn tồi về mình. Riêng vụ bắt đền chầu cafe, em khô môi bỏng họng còn chưa có giọt nào, làm gì có mà đền hở bác. :D


Cụ thể là thế nào vậy bác Hanoi. Có cần phải đi từ tờ mờ sáng không ạh. Vì thời gian em ở Roma có 2 ngày nên cũng muốn tiết kiệm thời giạn ạh.
Ôi, vụ này tôi bị vợ tôi quạt cho một trận ( Schrek mà ) vì tôi viết lăng nhăng có khi để bạn Bố Khỉ giận. Tôi cũng đâm ra chột dạ bởi định vui một chút chứ có bức xúc bức hót gì đâu , mà với ai chứ với Bố Khỉ thì HaHoi tôi đố có dám, cảm ơn bạn ấy còn chưa hết nữa là.. . Hy vọng bạn Bố Khỉ không giận tôi như vợ tôi giận tôi. :)

Còn cụ thể là hôm đó ở Roma có phải đi từ tờ mờ sáng đâu, thế mới gọi là ngoa ngôn mà, mãi 9 h mới đi bởi con gái tôi dậy muộn, ăn chậm. Đến San Pietro cũng chỉ xếp hàng có khoảng 20 phút ngoài quảng trường. Rất đông người nhưng cứ tuần tự đi vào nên không thấy sốt ruột.
Sang đến bảo tàng Vatican, chúng tôi cứ men dọc theo tường thành mà đi theo dòng người nườm nượp đó . Chỉ vào đến cổng bọn tôi mới mua vé. Mặc dù rất đông nhưng không bị ùn tắc và tôi không có cái cảm giác sốt ruột vì phải chờ đợi.
Tóm lại mà mua vé trước trên mạng cũng được mà mua xếp hàng như bọn tôi vẫn ok bạn ạ. Với hai ngày ở Roma của các bạn thì Vatican cứ cho là mất tối đa 8 tiếng đồng hồ , do tắt nắng muộn, ngày dài nên các bạn vẫn còn nhiều thời gian đi thăm chỗ khác. Nhưng nói thật nhé, giả sử có mất cả một ngày mà được ở San Pietro và Vatican Musseo, tôi vẫn cho là xứng đáng lắm !

NHUANHTU
21-06-2013, 09:41
Bác HANOI cho em hỏi chút về Subway của Paris.
Em muốn đi từ bến M13 đến bến M9 rồi từ đó đi bộ đến tháp Eiffel.
Tra trên google em thấy M13 chỉ đến Miromesnil sau đó mình phải chuyển qua M9 bằng cách đi bộ. Cái này là đổi tàu ở cùng 1 điểm hay là mình phải đi qua điểm khác ạh. Khi chuyển vậy mình có phải mất vé mới không bác. Giá vé cho mỗi trạm là khác nhau hay fix rồi mình đến trạm nào thì đến ạh.
Em cảm ơn bác ạh. (Em không rõ hệ thống Subway của Paris, bên đó lại ít dùng English nên hơi lo @@)

HaHoi
21-06-2013, 11:32
Bác HANOI cho em hỏi chút về Subway của Paris.
Em muốn đi từ bến M13 đến bến M9 rồi từ đó đi bộ đến tháp Eiffel.
Tra trên google em thấy M13 chỉ đến Miromesnil sau đó mình phải chuyển qua M9 bằng cách đi bộ. Cái này là đổi tàu ở cùng 1 điểm hay là mình phải đi qua điểm khác ạh. Khi chuyển vậy mình có phải mất vé mới không bác. Giá vé cho mỗi trạm là khác nhau hay fix rồi mình đến trạm nào thì đến ạh.
Em cảm ơn bác ạh. (Em không rõ hệ thống Subway của Paris, bên đó lại ít dùng English nên hơi lo @@)
Tuyến số 13 và số 9 gặp nhau ở Miromesnil và bạn chuyển tuyến Metro là không mất tiền. Trên bản đồ này : http://makkamappa.com/system/maps/275/original/metro_geo.png
mô tả rõ ràng về các tuyến metro Paris tương ứng với bản đồ thành phố, khá dễ dàng cho bạn để vạch tuyến. Download rồi in ra và bạn nghiên cứu trước cho khỏi bỡ ngỡ.
Quay lại câu bạn hỏi, bạn đổi line từ 13 sang line 9 ở Miromesnil hướng đi Billancourt. Đến điểm Trocadéro bạn rời tàu lên đúng ngay cung Chaillot và vài bước sẽ nhìn thấy tháp Eiffels.
Chuyển tàu rất đơn giản , trong metro có cửa ghi " correspondence " là cửa để chuyển lines. Bạn chỉ cần chú ý đừng nhầm hướng đi là OK. Ví dụ line 9 có hướng một đầu là Billancourt , đầu kia là Mairie de Montreuil, bạn phải chú ý mình phải đi hướng nào mà lên tàu.
Giá vé cho mỗi trạm là như nhau. Cứ qua cửa soát vé mới phải mất vé còn chưa qua cái cửa đó thì chuyển tàu thoải mái. Trên đầu topic này tôi có viết về cách xem bản đồ metro đấy, mời bạn xem qua. Xem bản đồ vài lần là biết ngay ấy mà.

Nguyetdung
22-06-2013, 06:24
Bạn có một lần visa Schengen rồi là một lợi thế lớn, tức là họ biết là bạn có thể tin tưởng được, đi rồi về chứ không ở lại.

Chào bác HaHoi. Mình là thành viên rất mới. Gia đình mình gồm mình và con gái bé (17 tuổi) cùng ông xã sẽ tour Paris - Rome - Warsaw từ 30/6 đến 11/7/2013. Ông xã mình đi công tác Paris, 2 mẹ con mình tiếng là đi theo ông xã nhưng phải xin visa du lịch tự túc, cả nhà chỉ join nhau chặng sau Paris sang Rome-Warsaw thôi.

Trước chỉ thi thoảng vào phuot.vn đọc tin thôi. May mà đợt này nhen nhúm kế hoạch đi châu Âu lại tìm lại được phượt và học hỏi được nhiều thông tin bổ ích vô cùng, dù thú thực là phải đọc đi, rồi lại quay lại đọc lại mới vỡ vạc được tàm tạm. Nhà mình quyết định đi chơi khá bất thình lình, từ lúc quyết định đến lúc đi chỉ hơn 1 tháng, thủ tục làm visa chưa từng tìm hiểu, cơ quan lại đúng thời gian quá bận bịu nên thành thực mà nói là sự chuẩn bị của gia đình mình sẽ không chu đáo được như của bác HaHoi và các bác các bạn khác trên này. Nhưng mình tự hứa sau khi đi về sẽ cố gắng chia sẻ những kinh nghiệm ít ỏi của mình, từ làm visa (mình biết là không phải ở topic này), đi chơi đến book khách sạn, ..., vì nhờ có phuot và có kinh nghiệm của các bác các bạn trên này mà chuyến đi của mình thuận lợi hơn rất nhiều.

Mình có đọc một số topic du lich châu Âu nhưng kế hoạch đi chơi của nhà bác có vẻ gần với nhà mình hơn nên mình muốn hỏi bác đôi điều. Xin cảm ơn bác HaHoi trước nhé.

1. Về hotel ở Rome
Mình cũng muốn đặt apt. vì ông xã mình không nhịn cơm được quá dài ngày, rất đơn giản nhưng phải có cơm. 2 mẹ con mình thì không nhất thiết. Mình có tìm hiểu, nhưng như mình giải thích ở trên là quyết định vội vã, làm hồ sơ xin visa vội vã, tận 17 tháng 6 mới được hẹn nộp. Mà dự định bay 29 tháng 6. Rất may mắn cho mình là chỉ 2 ngày sau là mình đã có visa, 20 tháng 6 nhận visa. Nhận visa xong cắm đầu cắm cổ tranh thủ tất cả những lúc rảnh rỗi ngồi trên máy, book hết chỗ nọ đến chỗ kia. Ngoài ra, lúc đầu cả nhà định sau paris đi Berlin nhưng rồi lại đổi thành Rome. Và chỉ mới quyết Rome sau khi nhận visa. Vì vậy mình đọc được nhiều thông tin về Paris nhưng Rome thì ít quá.

Mình gửi ngay thư hỏi chủ nhân căn hộ các bác ở năm ngoái ở Rome (. Đợi mãi đến bây giờ họ mới trả lời, vừa trả lời cách đây mấy phút là OK. Nhưng mình không đợi được đã đặt một apt. khác ở chỗ này http://www.apartmentsapart.com/europe/italy/rome/apartments/detail/2155

Review thì mình cũng chỉ đọc được một vài cái vì nó không hiện ra tất. 253 euro (chưa kể city tourrism tax và nếu muốn có interrnet thì phải tra phí connection 5 eur 1 ngày và phải báo trước khi sang) (xin lỗi vì mình không biết lấy cái ký hiệu Euro ở chỗ nào), rộng 50m2, cách termini station 800mets. Mình không có kinh nghiệm nên không hỏi, không thấy nó thông báo vụ phải đi lấy chìa khóa tưởng ngon (vì mình bị khớp nên ngại vụ đi bộ lắm, anh xã thì tiếng Anh đọc thôi chứ nói không được), ai ngờ đặt xong mới biết lại phải chạy sang phố gần đấy lấy chìa khóa (nó gọi là check-in tại ofice của nó). Đây ạ:

CHECK IN AND CHECK OUT HOURS:
The check-in takes place in our office and is possible from 15:00 onwards. Latest check out is at 11:00. Arrivals to the office after 21:00 will be subject to a check-in fee of 25 Euro (after midnight the fee will be 35 Euro). The fee will be waved if you have the taxi pick-up service arranged through our company. In such cases you will be taken directly to the apartment, and the next day you will be asked to come to our office at 10:00 AM to make the payments. It is vital that we are informed of your approximate arrival time in Rome.

During your check in you:
a) fill in our guest form,
b) facilitate the payment
c) receive your keys and a map with instructions on how to get to your apartment.

HOW TO GET TO OUR OFFICE:
Termini railway & metro central station: Once you exit of the station, look for Piazza dei Cinquecento
(practically it’s the bus terminal in front of the station) , leave the bus terminal walking on its left and
turn left on Via del Viminale. Walk until you reach via Firenze, the third on your right .
Keep on walking on via Firenze. Our building is on the right side of the road and the number is 43.
Buzz the bell that says "ApartmentsApart".Passed the building entrance STAIRS “A” ON YOUR RIGHT.
Make your way to the 1st 1/2 floor, you have arrived by our doorstep.

Bác HaHoi cho mình hỏi như thế này là bắt buộc phải đi sang đó check-in chứ không thể yêu cầu họ mang chìa khóa sang tận nơi check in tại chỗ cho mình được đúng không ạ?
Chỗ này ở có ổn không bác? Có cái siêu thị nào có thể mua tý rau và trái cây bánh mỳ gần đó không ạ?
Bác có chỉ giùm mình cách tra địa chỉ này trên google được không? Liệu nó có thể hiện cách đi từ ga termini đến căn hộ khôpng ạ? (Gia đình mình đi tàu Thellos Paris- Rome termini, đến nơi 10.20am).

Nguyetdung
22-06-2013, 06:51
Bác HaHoi cho mình hỏi tiếp ạ

2. Cách đi ra sân bay Rome (Ciampino) từ Rome termini station:
Nhà mình sẽ bay sang Warsaw bằng ryanair. Chuyến 17 giờ cơ ạ. Bác chỉ giúp cách đi ra sân bay từ termini được không ạ? Nhà mình đi hay đi công tác nước ngoài chứ du lịch thì chưa (trừ Sing Thái....) nên vụ tự đi cũng hơi kém. Nhưng mình nghĩ nếu hỏi han được thêm chút thì mình cũng cố lần mò được. Mua vé tại ga phải kô bác? Nên khởi hành ra sân bay trước giờ bay mấy tiếng thì đến sân bay kịp hả bác?

3. Đi chơi ở Rome

Mình đến Rome 10.20am ngày 6/7, bay đi Warsaw chiều 8/7. Mình định cả ngày 7/7 đi Vatican. Chiều 6/7 đi đấu trường La mã và chỗ quanh đó nếu kịp. Sáng 8/7 đi loanh quanh Rome tiếp, chiều ra sân bay. Mình biết thế là quá ít nhưng hy vọng còn lần sau quay lại vậy.

Bác HaHoi cho mình hỏi theo như bác nói thì xếp hàng vào Vatican ổn, vậy nhà mình có cần đi thật sớm không ạ? Mấy giờ có mặt ở đó để bắt đầu xếp hàng vào là ổn ạ? Mình lớn tuổi nên dậy sớm tốt nhưng đi bộ kém. Ông xã và con bé thì thích ngủ. Nên mình hỏi bác để cố căn giờ để tranh thủ cho ông xã ngủ được thêm tý nào thì ngủ. Thanh niên thì dù sao cũng đỡ hơn.

kế hoạch ngày hôm nay của mình là mình sẽ đọc lại topic này của bác từ đầu đến cuối, thật kỹ, take notes. Cảm ơn bác HaHoi rất nhiều.

4. Tên ga

Còn một vấn đề nữa về tên ga ở Paris ạ.

2 mẹ con mình đã mua vé TGV đi Provence xem lavender farms. Tàu chạy từ Paris từ Gare de Lyon. Từ Avignon về cũng về Gare de Lyon. Vậy nên mình cũng cố tìm apt gần Gare de Lyon vì chuyến tàu từ Avignon về lại Paris của 2 mẹ con mình tận 23.25 mới tới ga (cố thôi chứ may hơn khôn). Cũng may là sau khi đặt phòng mới mua vé đi Rome thì tàu cũng chạy từ Gare de Lyon luôn.

Vấn đề của mình là hình như có Paris Gare de Lyon và Garre de Paris-Lyon là 2 ga khác nhau phải không bác HaHoi? Làm cách nào để sure tàu mình chạy từ ga nào ạ? Vé của mình thì chỉ ghi đi từ Garre de Lyon thôi - và mình lại mua qua Tổng đại lý ở Việt Nam, hỏi các bạn ấy cũng không rành lắm (tuy nhiên mình vẫn sẽ hỏi lại). Bác có thông tin gì về vụ tên ga này làm ơn chỉ dẫn giùm mình với.

Cảm ơn bác rất nhiều. Chúc cả gia đình bác một cuối tuần vui vẻ. Nhìn ảnh 2 anh em bé con nhà bác thật ấm lòng.

P/S. email của mình là [email protected]. Just in case có thông tin gì mà chưa kịp vào đây thì bác cho mình xin vào email cũng tốt quá. Cảm ơn bác.

HaHoi
22-06-2013, 12:22
Chào chị NguyetDung,
Ở Roma : Họ trả lời chị như vậy có nghĩa chị phải đến văn phòng họ ở phố Firenze để lấy chìa khóa, nhưng từ đó ra phố via Urbana có một đoạn lại khá dễ tìm. Chị biết sao tôi nói thế mặc dù chưa đến phố này không? Tôi xem trên googlemaps đấy. Chị xem googlemaps , đánh địa chỉ mình định tìm vào là ra ngay ; lúc nào thích thì kéo thằng người vàng đứng trên cái cột + - bên trái vào bản đồ, chị sẽ như là đi thực sự trên phố ấy, đi lại vài lần chị sẽ thuộc đường, đến khi đến Roma thật, cứ như là mình ở đó từ trước. Đừng lo quá !
Chỗ chị thuê căn hộ ở phố đẹp lắm đấy, tôi đã xem trên googlemaps thấy gần chỗ chị thuê, nhà số 126 có cửa hàng Tricolor hình như là bán đồ ăn mà chị tìm đấy. Chị cũng nên hỏi luôn qua email nơi họ cho chị thuê căn hộ về những câu hỏi trên mới được thông tin hữu ích và chính xác nhất. Tôi cũng mới chỉ ở Rome có vài ngày nên ngoài những chỗ mình đã ở thì ú ớ .
Đi chơi : Cũng nên dậy sớm để đi Vatican chị ạ, nhỡ cái ngày hôm đó đông thì mệt. Anh xã chị thích ngủ muộn thì chị hãy kiên quyết bắt dậy sớm, vụ này không nhân nhượng được :D :D Đâu có nhiều dịp ở Roma mà ngủ nướng được. Đi từ Metro Cavour gần nhà chị đến bến Occtaviano gần Vatican quá tiện, đi bộ cũng gần lắm. Chị nên tìm trên google bản đồ metro của Roma. Metro Roma đơn giản lắm, có hai tuyến thôi.
Đi ra sân bay : Mua vé ở Termini cũng được, gọi là vé Leonardo Express, 11Euro một người, theo trang web này :http://www.rome-airport.info/in.html

Ở Paris : Paris chỉ có Gare de Lyon ở quận 12 chị ạ, Vé của chị họ in rõ ràng rằng Gare de Lyon thì ... đúng là Gare de Lyon ! bởi vì làm gì có gare de Paris - Lyon !:D . Chỉ có mỗi nhà ga nổi tiếng Gare de Lyon này thôi chị ạ.
Chúc chị và gia đình sẽ có chuyến đi vui vẻ. Có gì chị cứ trao đổi, tôi sẵn sàng chia sẻ cái ít sự biết ỏi của mình ở Roma và Paris với chị.

Nguyetdung
22-06-2013, 17:50
Chào chị NguyetDung,
Ở Roma : Họ trả lời chị như vậy có nghĩa chị phải đến văn phòng họ ở phố Firenze để lấy chìa khóa, nhưng từ đó ra phố via Urbana có một đoạn lại khá dễ tìm. Chị biết sao tôi nói thế mặc dù chưa đến phố này không? Tôi xem trên googlemaps đấy. Chị xem googlemaps , đánh địa chỉ mình định tìm vào là ra ngay ; lúc nào thích thì kéo thằng người vàng đứng trên cái cột + - bên trái vào bản đồ, chị sẽ như là đi thực sự trên phố ấy, đi lại vài lần chị sẽ thuộc đường, đến khi đến Roma thật, cứ như là mình ở đó từ trước. Đừng lo quá !
Chỗ chị thuê căn hộ ở phố đẹp lắm đấy, tôi đã xem trên googlemaps thấy gần chỗ chị thuê, nhà số 126 có cửa hàng Tricolor hình như là bán đồ ăn mà chị tìm đấy. Chị cũng nên hỏi luôn qua email nơi họ cho chị thuê căn hộ về những câu hỏi trên mới được thông tin hữu ích và chính xác nhất. Tôi cũng mới chỉ ở Rome có vài ngày nên ngoài những chỗ mình đã ở thì ú ớ .
Đi chơi : Cũng nên dậy sớm để đi Vatican chị ạ, nhỡ cái ngày hôm đó đông thì mệt. Anh xã chị thích ngủ muộn thì chị hãy kiên quyết bắt dậy sớm, vụ này không nhân nhượng được :D :D Đâu có nhiều dịp ở Roma mà ngủ nướng được. Đi từ Metro Cavour gần nhà chị đến bến Occtaviano gần Vatican quá tiện, đi bộ cũng gần lắm. Chị nên tìm trên google bản đồ metro của Roma. Metro Roma đơn giản lắm, có hai tuyến thôi.
Đi ra sân bay : Mua vé ở Termini cũng được, gọi là vé Leonardo Express, 11Euro một người, theo trang web này :http://www.rome-airport.info/in.html

Ở Paris : Paris chỉ có Gare de Lyon ở quận 12 chị ạ, Vé của chị họ in rõ ràng rằng Gare de Lyon thì ... đúng là Gare de Lyon ! bởi vì làm gì có gare de Paris - Lyon !:D . Chỉ có mỗi nhà ga nổi tiếng Gare de Lyon này thôi chị ạ.
Chúc chị và gia đình sẽ có chuyến đi vui vẻ. Có gì chị cứ trao đổi, tôi sẵn sàng chia sẻ cái ít sự biết ỏi của mình ở Roma và Paris với chị.

Cảm ơn bác rất nhiều.

Mình vừa typed xong một loạt thứ cần hỏi, chủ quan không typed ngoài word, bấm send nó bắt log in lại, bấm log in cái tiêu luôn. Thôi mình đành hỏi bác luôn thể sau khi đọc xong vậy.

Nguyetdung
25-06-2013, 17:00
Chào chị NguyetDung,
Ở Paris : Paris chỉ có Gare de Lyon ở quận 12 chị ạ, Vé của chị họ in rõ ràng rằng Gare de Lyon thì ... đúng là Gare de Lyon ! bởi vì làm gì có gare de Paris - Lyon !:D . Chỉ có mỗi nhà ga nổi tiếng Gare de Lyon này thôi chị ạ.
Chúc chị và gia đình sẽ có chuyến đi vui vẻ. Có gì chị cứ trao đổi, tôi sẵn sàng chia sẻ cái ít sự biết ỏi của mình ở Roma và Paris với chị.

Cái vụ ga này là bọn booking.com nó suggest các địa chỉ để tìm, may quá bác confirm cho. Bác cho mình hỏi cái vụ này tiếp.

1. Thời tiết
Tháng 7 Rome nắng nóng lắm rồi sao bác (hiện giờ là 27-29 độ). Chắc nóng nhưng không như Hà Nội đúng không ạ? Mình chỉ thích trời lạnh thôi, nắng nóng nghĩ đã mệt.

Còn Paris thì tháng 7 mưa ạ? Mình xem ảnh thấy người mặc áo khoác, áo len, người T-shirrt – nếu 25oC ở Paris mà không mưa thì chắc tương đương tầm 27oC ở Hà Nội đúng không ạ?

2. Về đi lại ở Paris
+ Từ CDG về quận 12: mình sẽ phải đi tàu RER B về Chateles, chuyển sang RER A về Gare de Lyon, chuyển sang metro M1 đi 1 bến chuyển tiếp sang M8 đi 5 bến là đến khách sạn mình ở. Vậy bác cho mình hỏi nếu mua vé từ CDG thì mình sẽ phải mua mấy loại vé? Hay chỉ mua 1 vé từ CDG về Paris center là đi được tuốt đến ga nhà mình lu8oon (Porte de Charenton).

+ Từ nhà mình đi cung điện Versailles: bác confirm giúp mình xem cái nào đúng ạ:
- Option 1) mình hiểu là mình chỉ cần mua 1 vé đi Versailles – Rive Gauche từ Porte de Charenton và với cái vé này mình đi được metro từ Porte de Charenton lên trung tâm rồi đổi ra tàu RER C đi đi Versailles – Rive Gauche. Mua ở đâu vé này cũng là 6.8€ đúng không ạ? Vậy thì mình có thể mua luôn tại sân bay CDG không bác (vì mình dự tính sẽ mua 20 vé lẻ carnet t+ như mọi người trên này chỉ dẫn (13.30€/10 vé) và 1 Musuem Pass cho 2 days luôn ngay hôm đến sân bay.

- Mình sẽ phải mua vé metro lên trung tâm chỗ có tàu RER để chuyển, rồi mua vé đi Versailles từ đó?

Mình vừa hạ quyết tâm đi metro từ sân bay về chứ không đi taxi (60€) thì phát hiện ra là phải change 3 lần chứ không phải 2 lần như khách sạn nó bẩu mình. Thôi cứ thử xem sao, tiết kiệm được 40€ cho hai mẹ con.

3. Pickpocketing

Vụ này mình định nín không hỏi đâu, vì tính hay lo xa, nói ra cũng ngần ngại. Nhưng rồi thấy bạn Ron in Rome bạn ấy làm một bài dài về vụ này, thôi thì mình cũng mạnh dạn hỏi bác cách nào giữ tiền, passport tốt nhất nếu phải mang theo người? Mình định làm cái ruột tượng (tự nghĩ sẽ làm bằng cái tất chứ cũng kô hiểu rõ ruột tượng của các cụ ngày xưa nó thế nào). Nhưng ruột tượng khó lấy đồ quá.

Cảm ơn bác rất nhiều. Cố gắng ghê lắm mà vẫn chưa tổng kết xong klichj trình cho chuyến đi.