PDA

View Full Version : Sài Gòn Xưa



vntuyen
21-02-2010, 18:07
Mình sưu tầm được bộ ảnh Sài Gòn xưa rất hay, nên mạnh dạn lập topic này để chia sẻ. Ngoài việc nhìn lại SG những năm tháng trước ngày đất nước thống nhất, mình cũng muốn biết thêm các thông tin của những tấm ảnh này, mong các bậc cao niên hoặc biết thông tin thì cùng nhau chia sẻ.

Mặc dù những tấm ảnh này đã cũ kỷ, ố màu, hay có người khen chể kỹ thuật chụp ảnh,...nhưng đều trở nên quý, hiếm. Các tấm ảnh chỉ phản ánh SG thời bấy giờ, người viết không có ý gì, xin mọi người đừng chụp mũ này mũ nọ cho mất công. Xin được lập lại, topic hoan nghênh mọi người (1) Up ảnh Sài Gòn nay (tương ứng với vị trí) để đối chiếu hoặc (2) Cung cấp thông tin cho các ảnh; Hoặc (3) Up các ảnh xưa khác; Các ý kiến bình luận chính chị chính em mình sẽ xóa, không có gì bàn bạc hết. Xin lỗi trước nhé. :)

Để huận tiện mình sẽ đáng số các bức ảnh, cũng ngẫu nhiên thôi, vì không có điều kiện sắp xếp.

Trước hết, xin gửi một tấm Người đẹp cho nó máu.
#000
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28030

Các "em" này giờ chắc cũng thành cụ nội cụ ngoại hết rồi. Mình không rành thời trang nhưng thấy thời trang lúc đó (không rõ năm nào) cũng rất đẹp

(Tạm đánh tấm đầu tiên là #000 để các tấm sau sẽ trùng với tên file cho đỡ nhầm lẫn. Cũng tính chọn và phân loại người đẹp vào 1 bài, mỗi công trình kiến trúc, vị trí,...nhưng như thế vừa nhọc công lại vừa đơn điệu, các bác thông cảm nhé)

vntuyen
21-02-2010, 19:33
#001
Xà-bông 72% dầu
Cũng đã phóng hết cỡ nhưng vẫn không đọc được tên đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28014

#002
Xe jeep, vespa, taxi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28015

#003
Tòa đô chính, nay là UBNDTP
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28016

#004
Bến sông Bạch Đằng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28017

#005
Tòa Đô chính
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28018

vntuyen
21-02-2010, 19:40
#006
Chợ Cầu Muối chăng?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28019

#007
Taxi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28020


#008
(Blank intentionally)

#009
Kem Bạch Đằng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28021

#010
Bến Bạch Đằng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28022

vntuyen
21-02-2010, 19:49
#011
Kem đánh răng Perlon, chắc là trước cửa Chợ Bến Thành
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28023

#012
Không rõ trường học nào, là Gia Long chăng? Nay là NTMKhai
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28024


#013
Cảng SG ở Quận 4
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28025


#014
Xích-lô máy, vẫn còn dùng phổ biến sau giải phóng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28026

#015
Cổng trước Thảo Cầm Viên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28027

Nếp
21-02-2010, 22:53
Trường mà bác đoán là Gia Long thì nó Lê Quý Đôn bây giờ đấy ạ. Trong ảnh có ghi là trường Chasseloup Laubat

TravelBug
22-02-2010, 03:57
#001: Chợ cũ góc đường Hàm Nghi đối diện Pháp Á Ngân hàng - phía dưới gần bờ sông - tìm tài liệu chính là Võ Di Nguy

Hình #000 giống hình bác già gái quá :D

TravelBug
22-02-2010, 08:23
Trong sân trường Lê Quý Đôn, vài năm trước

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=876&pictureid=28239
(nguồn: Internet)

vietbalo
22-02-2010, 14:14
Topic này hay lắm. vietbalo lên mạng thấy có site này đăng các tấm hình Saigon cũ thời Pháp: http://www.chairborneranger.com/photo-oldsaigon.htm

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon01.jpg
Citroen gara nay là khách sạn Rex, bên phải đăng sau là Hôtel de Ville nay là UBNDTP

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon02.jpg
Đầu đường Nguyễn Huệ, cuối đường đằng xa là Hôtel de Ville

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon03.jpg
Đường Boulevard Bonnard, nay là đương Lê Lợi

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon04.jpg
Công nhân sửa đường Boulevard Charner (Nguyễn Huệ)

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon05.jpg
Đường Catinat (Đồng Khởi). Bên phải là khách sạn Continental

vietbalo
22-02-2010, 14:24
http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon06.jpg
Đường Catinat, vị trí chụp gần tấm trên

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon07.jpg
Đầu đường Catinat, bên trái là vị trí của khách sạn Majestic hiện nay?

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon08.jpg
Đường Catinat và Théâtre Municipal de Saigon (Nhà Hát TP nay)

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon09.jpg
Nhà Hát TP xưa, mặt tiền

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon10.jpg
Nhà Hát TP xưa, bên hông

vietbalo
22-02-2010, 14:35
http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon11.jpg
Công trương Lam Sơn ngày nay

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon12.jpg
Nhà thờ Đức Bà (lúc đó chưa có tượng Đức Bà) và Bưu Điện Saigon

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon13.jpg
La Cathédrale

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon14.jpg
Hôtel des Postes (Bưu Điện TP hiện nay)

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon15.jpg
Tượng giáo sĩ Monseigneur Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc) trước nhà thờ Đức Bà

vietbalo
22-02-2010, 14:43
http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon16.jpg
Tượng Bá Đa Lộc ở quang trường nay gọi là Công Xã Paris

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon17.jpg
Dinh Toàn Quyền, vị trí của Dinh Độc Lập

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon18.jpg
Dinh Toàn Quyền

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon19.jpg
Marché Central (chợ Bến Thành), bên hông là nhà ga xe lửa

http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon20.jpg
Thuyền trên sông Saigon

TravelBug
22-02-2010, 15:48
http://www.chairborneranger.com/images/oldsaigon/oldsaigon16.jpg
Tượng Bá Đa Lộc ở quang trường nay gọi là Công Xã Paris


Đây không biết là tượng gì, nhưng địa điểm ( Cathédral et Hôtel des Postes) là công viên trước nhà thờ Đức Bà và Bưu Điện Sài Gòn :)

Chitto
22-02-2010, 22:34
Đây không biết là tượng gì, nhưng địa điểm ( Cathédral et Hôtel des Postes) là công viên trước nhà thờ Đức Bà và Bưu Điện Sài Gòn :)

Đúng là tượng này nằm trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Đây là tượng Bá Đa Lộc đang "vỗ về" và "dẫn dắt" hoàng tử Cảnh, con cả vua Gia Long, tay phải giơ ra bản "hợp đồng" của vua Gia Long ký với nước Đại Pháp. Bức tượng do người Pháp dựng lên, hình tượng hoá sự đô hộ của người Pháp, như xưa kia vị vua tương lai của nước Nam nằm trong bàn tay che chở của giám mục người Pháp thế nào. Cái bản "hợp đồng" kia là vua Gia Long đồng ý sẽ nhượng cho người Pháp một số quyền lợi tại Côn Đảo, Đà Nẵng... nếu người Pháp đem quân sang nước Nam giúp Gia Long diệt Tây Sơn.

Dù Gia Long đã không thực hiện thoả thuận đó với lý do vua Pháp không đem quân giúp mình, nhưng bức tượng lại nhắc lại điều đó để khẳng định sự bảo hộ của Pháp là hợp pháp, đã được xác nhận từ vua.

Năm 1945 thì tượng bị kéo đổ, để sau đó dựng lên tượng Đức Mẹ, trên cùng cái bệ đá hoa cương đỏ.

vntuyen
23-02-2010, 09:03
Tượng như thế thì kéo đổ là đúng quá rồi. Thanks Chitto đã cung cấp những thông tin thú vị. Đúng như mình mong muốn từ ban đầu, qua topic này bản thân mình sẽ có nhiều thông tin từ những bức ảnh của SG Xưa. Dĩ nhiên, SG chỉ mới hơn 300 tuổi, nên cái xưa của nó, nhất là từ khi có nhiếp ảnh, so sánh với nhiều nơi khác chắc là không xưa lắm.

#016
Chắc là cảnh tan trường, trước Phòng Biến điện (Trạm biến áp) của Công ty Điện & Nước (CEE-Coperation du Electricite et de l'Eau)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28028

#017
Không biết cảnh ở đâu mà có cái cầu thang? Xe bán hàng rong theo kiểu xe hủ tiếu của người hoa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28029

#018
Công ty Shell, nay là trụ sở của Petrolimex, tòa nhà nằm ở đường Lê Duẩn, sơn màu xám khá đẹp. May là chủ nhân ngôi nhà không cơi nới hoặc sơn phết lung tung
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28031

#019
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28032

#020
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28033

vntuyen
23-02-2010, 09:10
#021
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28034

#022
Không biết là chợ nào.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28035

#023
Xe thổ mộ. Thường chở sản phẩm miệt vườn như rau, hoa quả từ Hóc Môn, Củ Chi,... về SG. Cũng đọc đâu đó lý do có cái tên Thổ Mộ nhưng quên mất rồi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28036

#024
Hình như là Khu Tao Đàn, thấy giống ngã tử NTMKhai và Trương Định. Ai biết cái cổng đặc trưng này chắc sẽ biết chính xác địa điểm.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28037

#025
Tòa Đô Chính, Đại lộ Nguyễn Huệ ngày nay
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28038

TravelBug
23-02-2010, 12:56
#016
Chắc là cảnh tan trường, trước Phòng Biến điện (Trạm biến áp) của Công ty Điện & Nước (CEE-Coperation du Electricite et de l'Eau)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28028

Hình như là đồng phục của trường Regina Pacis (Nữ Vương Hòa Bình) 43 đường Tú Xương : váy đầm xanh dương đậm, áo trắng


Không biết cảnh ở đâu mà có cái cầu thang? Xe bán hàng rong theo kiểu xe hủ tiếu của người hoa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28029

Đây là sân chơi trẻ em ngay bến tàu, cột cờ Thủ Ngữ - ngay trước nhà hàng nổi Vân Cảnh - Cái "cầu thang" mà vntuyen nói đó là cái cầu tuột! :)


#020
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28033

Đây là cổng vào nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi

TravelBug
23-02-2010, 13:01
#022
Không biết là chợ nào.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28035

Chợ Thủ Đức! khét tiếng Nem bún ngày xưa!!!


#024
Hình như là Khu Tao Đàn, thấy giống ngã tử NTMKhai và Trương Định. Ai biết cái cổng đặc trưng này chắc sẽ biết chính xác địa điểm.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28037
Đúng là cổng vườn Tao Đàn, ngày xưa còn gọi theo Pháp là vườn Bờ Rô!

vntuyen
23-02-2010, 13:47
Úi may quá gặp các bác rành về SG xưa em mới cập nhật được thông tin.
Cái chợ có chữ DUC vậy mà không đoán ra được. Lúc trước hay về TĐ thăm bà cô, cũng hay ăn nem TĐ.
Còn cái cổng Nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi sao mà bác biết hay thế? Vì nó khó đoán quá. Giờ là công viên Lê Văn Tám. Lúc trước cũng theo Ba Mẹ vô đây thăm mấy cái mộ của sỹ quan SG.

Cột cờ Thủ Ngữ vẫn còn, nghe nói dù làm hầm Thủ Thiêm hay cao tốc gì cũng giữ lại Cột cờ này.

Bác nói Nữ Vương Hòa Bình là gần Nhà thờ Đức Bà chứ đâu phải Trường Trưng Vương gần Sở Thú? Cái trạm biến điện theo kiến trúc này được xây hàng loạt vào thập niên 60.

Cám ơn bác TravelBug nhiều nhé.

vntuyen
23-02-2010, 14:09
#026
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28039

#027
Bến Bạch Đằng. Mấy chậu hoa tròn tròn với mấy khẩu súng giờ vẫn còn.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28040

#028
Xe Honda 67, rất phổ biến và thậm chí giờ vẫn còn lại 1 số chiếc chạy được.
Gia đình size 3 này là còn nhỏ, thường thời gian đó, mỗi nhà có từ 5-chục con. Chắc đang phóng xe về quê thăm ngoại :)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28041

#029
Cầu Bình Lợi, dành cho xe lửa và xe 2 bánh. Không biết mất 1 nhịp lúc nào.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28042

vntuyen
23-02-2010, 14:22
#031
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28044

#032
KS Majestic, có thời gian đổi tên là KS Cửu Long
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28045

#033
Đường Đồng Khởi ngày nay, trước Nhà thờ Đức Bà. Lúc này không có cái tượng nào hết.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28046

#034
SG hơn 100 năm trước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28047

vntuyen
23-02-2010, 14:39
#036
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28049

#037
Nhà thuốc Bắc của người Hoa. Trên mặt bàn có bàn tính âm phía dưới. Lúc nhỏ cũng chơi món này, vì nghe lách cách vui tai. Ngoài phép cộng trừ, nếu tìm hiểu thì còn làm phép nhân được nữa.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28050

#038
Chỗ này phải chỗ tượng Trần Hưng Đạo sau này không?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28051

#039
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28052

#040
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28053

BM
23-02-2010, 14:46
@Vntuyen: Cái bàn tính (chinese abacus) trên không những cộng, trừ, nhân, chia mà còn khai căn bậc 2 và bậc 3 nữa mới hay!:)
#026: Đường sau cây xăng trước chợ Bến Thành?
#030: Tượng đài Thủy Quân Lục Chiến

vntuyen
23-02-2010, 14:55
Cũng biết cái trò này bác ạ, nhưng nhân chia cũng thấy nhì nhằng rồi, chơi luôn cái khai căn bậc 3 chắc tay bật máu luôn quá.

TravelBug
23-02-2010, 16:15
Úi may quá gặp các bác rành về SG xưa em mới cập nhật được thông tin.
Cái chợ có chữ DUC vậy mà không đoán ra được. Lúc trước hay về TĐ thăm bà cô, cũng hay ăn nem TĐ.
Còn cái cổng Nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi sao mà bác biết hay thế? Vì nó khó đoán quá. Giờ là công viên Lê Văn Tám. Lúc trước cũng theo Ba Mẹ vô đây thăm mấy cái mộ của sỹ quan SG.

Cột cờ Thủ Ngữ vẫn còn, nghe nói dù làm hầm Thủ Thiêm hay cao tốc gì cũng giữ lại Cột cờ này.

Bác nói Nữ Vương Hòa Bình là gần Nhà thờ Đức Bà chứ đâu phải Trường Trưng Vương gần Sở Thú? Cái trạm biến điện theo kiến trúc này được xây hàng loạt vào thập niên 60.

Cám ơn bác TravelBug nhiều nhé.

Thời bác già tôi làm quen và dẫn bà ấy vào nghĩa trang MDC nói chuyện - và chỉ nắm tay thôi nhé :) - thì Sài Gòn thời bấy giờ hình như chỉ có 2 trường nữ trung học cho mặc đồng phục là đồ đầm: Marie Curie đa số con nhà khá giả theo học nên kỷ luật khá phóng khoáng và cung cách rất "đầm", vấn đề đồng phục không cứng rắn lắm. Còn Regina Pacis ( không phải là tượng Đức Mẹ Hòa Bình trước nhà thờ lớn Sài Gòn đâu) tọa lạc tại số 41-43 đường Tú Xương thì do các bà Soeur dòng Phao Lồ quản trị nên dạy rất giỏi và kỷ luật rất nghiêm! Ngoài ra còn 1 trường nữa là Regina Mundi nhưng tôi quên mất ở đường nào rồi! Bà ấy nhà tôi xưa học Trưng Vương: thoạt đầu đồng phục có 2 màu, thứ hai thì mặc áo dài màu xanh da trời , các ngày còn lại thì mặc màu trắng; nhưng may 2 màu áo thì nhiều gia đình khó kham nổi nên về sau chỉ còn lại màu áo trắng mà thôi!

TravelBug
23-02-2010, 16:27
#026: Góc đường Phạm Ngủ Lão và Calmette ( không nhớ tên đương mới!) ngang bến xe buýt Sài Gòn, gần trung tâm máy may Sinco xưa, nay là café Trung Nguyên
#038: Đúng là công trường Bạch Đằng có tượng đức Trần Hưng Đạo đấy - Nhưng không thấy tượng gì trên bệ đá là 1 thời kỳ của lịch sử: trước 1963 nơi đây có tượng 2 nữ tướng 1 lớn 1 nhò được khắc là tượng Hai Bà Trưng, sau ngày 1 tháng 11 năm 1963 bị giật sập vì cho đó là trá hình của tượng hai me con bà Ngô Đình Nhu (nhù danh Trần Lệ Xuân) và con gái lớn là Ngô Đình Lệ Thủy
#039: Con đường xuyên ngang vườn Tao Đàn nói trên
#040 chắc là chụp từ trên sân thượng của khách sạn Caravelle

tichuot
23-02-2010, 17:16
#040 chắc là chụp từ trên sân thượng của khách sạn Caravelle

Em lại nghĩ nó giống Tu viện ( Dòng kín) ngay góc đường Nguyễn Trung Ngạn - Tôn Đức Thắng.

Không biết là lúc lãnh đạo chạup mấy tấm hình đó thì em ra đời chưa nữa, nhưng lúc nhỏ em hay ra đó chơi.

BM
23-02-2010, 17:19
Em lại nghĩ nó giống Tu viện ( Dòng kín) ngay góc đường Nguyễn Trung Ngạn - Tôn Đức Thắng.

Không biết là lúc lãnh đạo chạup mấy tấm hình đó thì em ra đời chưa nữa, nhưng lúc nhỏ em hay ra đó chơi.

Cái #040 này mình nghi chụp sau 1975 vì cột anten phía sau có vẻ..mới!?:)

BM
23-02-2010, 17:34
Thời bác già tôi làm quen và dẫn bà ấy vào nghĩa trang MDC nói chuyện - và chỉ nắm tay thôi nhé :)

Xin phép spam topic một chút về..chiêu "Đưa em vào nghĩa địa" của lão Tiền Bối!:D. Hậu sanh chúng cháu nghĩ rằng trong tình huống này thì Bác Gái cầm tay Bác Trai trước cho chắc ăn và cấm có giận hờn vu vơ ngồi xích ra xa!:D vì sợ.....:dien.
Tiếc là nghĩa trang MDC không còn, chứ không Bác Trai kỷ niệm nhiều nhiều năm sống chung hạnh phúc bằng cách ôn lại kỷ niệm xưa một lần nào đó trong nghĩa trang xưa!:)

vntuyen
24-02-2010, 07:53
Bác BM khỏi lo, nghĩa trang không còn nhưng có công viên. Biết đâu các bác ấy vẫn ngày ngày chạy nhảy và ... nắm tay.

#041
Không biết chụp lúc nào mà thấy có người đội mũ giống mũ cối?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28054

#043
Xe Gô-ben phải không mấy bác? Không biết ghi như thế nào mới đúng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28056

#044
Hình này có chút màu mè không biết trước hay sau 75, không biết có đủ chi tiết để nhận ra?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28057

#045
QUận Nhì hình như không trùng với Quận 2 bây giờ phải không các bác?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28058

vntuyen
24-02-2010, 08:04
#046
Hình này ghi rõ năm 1970, có vẻ như có chút kẹt xe
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28059

#047
Hình này ghi rõ năm 1969, có tượng của CV Quách Thùy Trang trước Chợ Bến Thành. Thấy có mấy cây cầu cạn cho khách bộ hành
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28060

#048
Áo dài nón lá. Giờ chắc ít gặp. Hễ mặc áo dài thì không đội nón lá, hễ đội nón lá thì đang làm việc lam lũ, không mặc áo dài. Cặp này giờ chỉ còn thường thấy khi quay phim múa hát chứ trong bối cảnh sinh hoạt chắc hiếm.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28061

#049
Hai Lúa đi Sài Gòn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28062

#050
Băng-rôn ghi:
Dịch vụ Trung Tâm Khuyếch Trương Kỹ Nghệ
Tín Dụng Đầu tư Kỹ thuật

Thấy có KS Tự Do, có Ngiht Club, chắc là đường Đồng Khởi bây giờ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28063

BM
24-02-2010, 09:47
#041: Kiểu nón cối thuộc địa! to hơn nón cối bộ đội, có loại đúc bằng nhựa (#049). BM còn nhớ ông nội của mình cũng có cái nón này
#045: BM nghĩ đó là Vũng Tàu vì nhìn thấy phường Thắng Tam (trước 75, hệ thống hành chánh Vũng Tàu cũng có quận nhì)
:)

greenline
24-02-2010, 11:47
Trước hết, xin gửi một tấm Người đẹp cho nó máu.
#000
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28030


Tấm này nếu không chú thích mà nhìn lướt chắc em cũng tưởng hình mới chụp. :D Nhìn quần áo chẳng khác bây giờ mấy. :))

TravelBug
24-02-2010, 12:03
#041: Kiểu nón cối thuộc địa! to hơn nón cối bộ đội, có loại đúc bằng nhựa (#049). BM còn nhớ ông nội của mình cũng có cái nón này
#045: BM nghĩ đó là Vũng Tàu vì nhìn thấy phường Thắng Tam (trước 75, hệ thống hành chánh Vũng Tàu cũng có quận nhì)
:)

Đó là Phòng thông tin chứ đâu phải phường thắng tam? Bác già ăn điểm BM nhờ cặp kiếng lão :)

TravelBug
24-02-2010, 12:24
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=876&pictureid=28350

Rạp xi nê Casino Sài Gòn (để phân biệt với 1 rạp Casino khác ở Dakao, gọi là Casino Dakao), đường Pasteur

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=876&pictureid=28351

Tiệm bánh mì Hương Lan nằm bên tay phải trước khi bước vào Bưu Điện Sài Gòn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=876&pictureid=28352

Hình này rất nhiều kỷ niệm với những người cùng trạc tuổi hoặc lớn hơn Bác già: nhìn bên góc phải sẽ thấy tòa lầu có chử Viễn Đông, tòa nhà cạnh chùa Bà Ấn Độ góc Pasteur và Tôn Thất Đạm, tuổi học trò hay ghé đó ăn bò bía, phá lấu và uống nước mía Viễn Đông.

Phía cạnh phải của Viễn Đông bạn nhìn thấy 1 tòa nhà nóc ngói đỏ: ngày xưa là trụ sở thuế vụ, nay đã phá đi và thành Saigon center.

Thấp hơn chút là dãy kiosk khu bán sách cũ Lê Lợi: thời học sinh cũng mất bao là thời giờ lê la nơi này để tìm mua sách cũ mới đủ loại, giá rẻ hơn nhà sách Khai Trí (nhà sách Fahasa bây giờ) bên kia đường rất nhiều.

Góc bên trái là nhà thuốc tây Nguyễn văn Dụng, ngày xưa nổi tiếng thứ nhì trong giới Pharmacy, sau nhà thuốc Nguyễn thị Hai cũng trên đường Lê Lợi góc gần Pasteur.

tinhcavungtau
24-02-2010, 14:00
Đúng là cổng vườn Tao Đàn, ngày xưa còn gọi theo Pháp là vườn Bờ Rô!

Cũng ngày xưa thì người ta gọi nó theo tiếng Việt là vườn Ông Thượng.

MQuyt
24-02-2010, 20:35
#046
Hình này ghi rõ năm 1970, có vẻ như có chút kẹt xe
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1137&pictureid=28059



Tấm này em đoán là ngã tư Hàng Xanh. Thấp thoáng xa xa dãy nhà bốn lầu của trường Gia Định (ngày xưa là trường Nguyễn Duy Khang).

vntuyen
24-02-2010, 20:53
Em lười chưa bốt hình kể chuyện mua sách với bác già.
Em vốn mê sách từ nhỏ. Còn nhớ lúc học lớp 9, em đi lùng mua sách cũ cấp 3 để tự học trước. Có bác gái thấy em mê sách chở về nhà ở cầu Thị Nghè để bán sách cũ cho em.
Thấy tủ sách là em mê liền, nhà em nhiều sách nhưng toàn để bừa bộ chứ không có cái tủ nào. Sách Toán Lý Hóa khoa học toàn là sách xưa trước giải phóng, bìa rất đẹp nhưng có lẽ nội dung và từ ngữ hơi lỗi thời. Em săm soi hết và chọn hàng đống. Em cũng không biết cái gan mình bê lớn mà cứ chọn là chọn, chứ đâu có biết mình có bao nhiêu tiền.

Bác gái thấy em ham quá nên chỉ lấy tiền tượng trưng, rồi bác ấy khóc. Sau này em biết sách là của con trai bác ấy, đã tử trận lâu rồi mà ở nhà tiếc cứ giữ mãi. Em nghe xong cũng thấy ghê ghê, nhưng cũng ôm hết về nhà.

Về nhà em đọc hết nhưng thật ra chủ yếu đọc mấy chỗ người chủ cũ ghi chép, cứ như là bị ma làm. Nhưng cũng chính vì thế, vì để hiểu những lời ghi chép đó, em cũng đọc được luôn nội dung lúc nào chẳng hay. Sau đó cứ ám ảnh mãi cho đến lúc hết hè.

Sau đó em cũng quên và khi dọn nhà thì cho lên xe lửa về quê. Cũng chẳng buồn hỏi có ai đọc nữa không hay đã vào lò ve chai hay vô bếp lò cũng không biết nữa.

Nhân việc lê la nhà sách của bác già tự nhiên em miên man lung tung. Sorry cả nhà, em tự phạt :T

vntuyen
24-02-2010, 22:53
Nói thêm rồi sẽ up nốt
Mình xóa bài của bạn ĐKQ vì up hình trùng ở trang trước, Chitto có cung cấp thêm thông tin rồi.
Mình cũng biết rất nhiều diễn đàn có hình SG xưa, trong đó có nhiều bức ảnh nói về chiến tranh, đầu rơi máu đổ, xe tăng thiết giáp,...nhưng ở phượt này, mình chỉ muốn up mấy tấm ảnh về địa điểm, đường xá, nhà cửa và sinh hoạt bình thường của người dân SG thôi. Còn mấy cái kia nhức đầu lắm, lại dễ gây tranh cãi. Ai muốn coi nhiều, vào google ra cả hàng trăm ngàn bức.
Các bác thông cảm nhé. THANKS.

nhocdenthui
24-02-2010, 23:46
Các bạn nào có hình SG (hiện đại) mà không liên quan đến cái gì cấm :P thì sang topic "Sài gòn những năm chúng ta sống" post ha hihi

Topic của em ế quá :((. Hay SG không có gì để chụp hả các bạn :((

vntuyen
25-02-2010, 08:35
Sao lại ế hả Cua? Anh vẫn thường qua chỗ em xem mà có cái gì mới đâu??? Chờ hoài mà toàn hình cũ, à quên, mới hơn mấy cái hình bên này =))
SG sao lại không có gì chụp? Nếu có thời gian em xách máy chụp mấy cái nhà, cái đường hiện nay rồi đặt cạnh mấy cái tấm ảnh cũ, xem thử thời gian đã làm được gì nào?

Tối nay TV có công bố 100 điều thú vị về TP.HCM đó, em nhớ đón xem, biết đâu có thêm nhiều ý tưởng mới. :)

vietbalo
05-03-2010, 15:40
Hình #44: Chắc chụp trước 75 vì tòa Đô Chính có dải băng màu vàng vắc ngang

Hinh #47: Không biết sao mấy cái cầu vượt kia sao biến mất sau này? Nói tới cầu vượt, đến giờ người ta mới "nghĩ" ra là phải xây trong khi đó Saigon xưa đã có cầu vượt

Đây là mấy tấm về giao thông, cái này nhìn mới có vẻ kẹt xe, mà chỉ toàn xe hơi :)

http://farm2.static.flickr.com/1400/577011027_046b822395_o.jpg
Không biết đây là đường nào?

http://farm2.static.flickr.com/1439/577010909_d5a3afa263_o.jpg
Đại lộ Nguyễn Huệ?

http://farm2.static.flickr.com/1400/577010793_aef74d5ea2_o.jpg
Đại lộ Nguyễn Huệ

http://img517.imageshack.us/img517/2792/dscn0068em2.jpg
Đại lộ Nguyễn Huệ. Đọc báo xưa thấy cách viết văn khác bây giờ. Mà sao tên đường phải dùng gạch nối?

http://i65.photobucket.com/albums/h201/TDVisHinhAnh/nguyenhue-saigon1962b.jpg
Thêm đại lộ Nguyễn Huệ

http://img237.echo.cx/img237/4218/saigontx0ig.jpg
Không biết đường nào đây

Hình lấy từ trên skyscrapercity.

Miên Nữ
11-03-2010, 13:53
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=876&pictureid=28352

Hình này rất nhiều kỷ niệm với những người cùng trạc tuổi hoặc lớn hơn Bác già: nhìn bên góc phải sẽ thấy tòa lầu có chử Viễn Đông, tòa nhà cạnh chùa Bà Ấn Độ góc Pasteur và Tôn Thất Đạm, tuổi học trò hay ghé đó ăn bò bía, phá lấu và uống nước mía Viễn Đông.

Phía cạnh phải của Viễn Đông bạn nhìn thấy 1 tòa nhà nóc ngói đỏ: ngày xưa là trụ sở thuế vụ, nay đã phá đi và thành Saigon center.

Thấp hơn chút là dãy kiosk khu bán sách cũ Lê Lợi: thời học sinh cũng mất bao là thời giờ lê la nơi này để tìm mua sách cũ mới đủ loại, giá rẻ hơn nhà sách Khai Trí (nhà sách Fahasa bây giờ) bên kia đường rất nhiều.

Góc bên trái là nhà thuốc tây Nguyễn văn Dụng, ngày xưa nổi tiếng thứ nhì trong giới Pharmacy, sau nhà thuốc Nguyễn thị Hai cũng trên đường Lê Lợi góc gần Pasteur.

Em cũng có một kỷ niệm hay hay với góc phố hình trên. Công ty em làm ở Nguyễn Huệ, khi rảnh quởn trưa trưa tối tối em vẫn lang thang đi lại khu "Sài Gòn xưa" đánh dấu tìm hiểu, chụp hình từng góc phố, địa danh vang bóng một thời - và vẫn "vang vang" mãi trong hồn một số người mà em biết, ví dụ dì em, mẹ em, và một cụ già em kể dưới đây, (nhờ sở thích kỳ cục tìm hiểu rứa mà em trả lời được câu hỏi "kỳ cục" của cụ).

Bữa kia tan làm đi bộ ra "chùa Bà Ấn Độ góc Pasteur - Tôn Thất Đạm" bác TravelBug đề cập trên hình ấy, xưa dân ở đây vẫn gọi là Chùa Chà, hiện giờ sân chùa là bãi để xe của công ty em, em gặp một ông già đẹp lão lắm. Em nghĩ là ông rất già, chống can, lập bập hỏi em cháu ơi cho hỏi tiệm cháo cá gần đây còn bán không? Khựng lại một chút, thấy vừa thích thú vừa bâng khuâng, cái rồi em nói tiệm cháo cá Chợ Cũ hả ông, nó ở bên mé Chợ Cũ bên đây Chùa Chà rồi. Ông già mừng lắm nói phải phải nhưng tui tìm không ra đi lần hồi lên đây tính ăn hủ tiếu Thanh Xuân. Em mới nói tiệm cháo cá dẹp đâu chừng năm 1940 rồi, hủ tiếu Thanh Xuân vẫn còn nhưng nghe nói nhỏ xíu so với hồi xưa, mà con ăn thấy không ngon như người ta đồn. Ông già buồn lắm, nói ủa dẹp rồi hả, 1940 hả, lúc đó tui đi rồi.

... Sau nhờ cháu ông đi tìm ông dắt về nhà ăn cơm mà em mới biết, ông đã hơn 90 rồi, suốt thời thơ ấu rồi thanh niên ăn hàng ở khu Chùa Chà (trong Thương Nhớ Mười Hai, Vũ Bằng cũng nhắc đến cảnh hàng ăn tấp nập ở nơi này khi nói về ẩm thực Sài Gòn), ăn cháo cá Chợ Cũ, cơm bà Cả, hủ tiếu Thanh Xuân, uống café Givral... cho đến ngày qua Pháp học rồi cưới vợ đầm, sinh sống ở bển. Mấy năm sau này hơi lẫn lẫn rồi, ông rất hay tìm về khu này để đòi ăn một tô cháo cá!

TravelBug
11-03-2010, 16:43
@ Miên Nữ: Tiệm cháo cá đó nổi tiếng Sài Gòn xưa, nằm góc Võ Di Nguy chợ Cũ và 1 con đường nhỏ (đã quên tên) dẫn ra Tòa Hòa Giải đường Nguyễn Huệ. Thời đó các nghệ sĩ, ca sĩ sau xuất hát/trình diễn thường ghé ăn, quán rất nhỏ, là 1 căn nhà gỗ trệt, bàn ghế cây lên nước đen bóng! Chủ là ông già và mấy cô con gái người Hoa, đóng cửa sau năm 75; năm 1999 chúng tôi có tìm đến nhưng ngôi nhà thì còn mà đã xập xệ, chủ thì đã vắng... nên những lần sau, chúng tôi không tìm đến nữa.... dẫu lìa ngó ý...

Cháo cá chợ Cũ, Cơm Bà Cả (Đọi) , hủ tiếu Thanh Xuân!!!!

Nhưng chỉ còn tàn hương!!!

Miên Nữ
11-03-2010, 22:53
@ Miên Nữ: Tiệm cháo cá đó nổi tiếng Sài Gòn xưa, nằm góc Võ Di Nguy chợ Cũ và 1 con đường nhỏ (đã quên tên) dẫn ra Tòa Hòa Giải đường Nguyễn Huệ. Thời đó các nghệ sĩ, ca sĩ sau xuất hát/trình diễn thường ghé ăn, quán rất nhỏ, là 1 căn nhà gỗ trệt, bàn ghế cây lên nước đen bóng! Chủ là ông già và mấy cô con gái người Hoa, đóng cửa sau năm 75; năm 1999 chúng tôi có tìm đến nhưng ngôi nhà thì còn mà đã xập xệ, chủ thì đã vắng... nên những lần sau, chúng tôi không tìm đến nữa.... dẫu lìa ngó ý...

Cháo cá chợ Cũ, Cơm Bà Cả (Đọi) , hủ tiếu Thanh Xuân!!!!

Nhưng chỉ còn tàn hương!!!

Chắc là đường Huỳnh Thúc Kháng ngày nay đó ạ. Chợ Cũ vẫn còn đó, còn cái cây đa to to, còn xóm người Hoa chen chúc mà những người tầm 40, 50 vẫn còn dùng tiếng Quảng Đông, tiếng Tiều với nhau trong giao tiếp... nhưng nhiều hàng quán xưa thì không còn. Em vẫn thấy còn một vài shop chợ Cũ để những bảng nhỏ như "Tiệm Ông già cởi trần (chợ Cũ)", chắc là ông già ngày xưa nổi tiếng lắm :). Chỗ em áng chừng là tiệm cháo cá ngày nay cũng nhiều xe bán đồ ăn. Lúc đầu em ngạc nhiên vì cái chợ nhỏ nhỏ cũ cũ không lấy gì làm vệ sinh nhưng ai bán hàng ăn dù chỉ là vỉa hè hay gánh, cũng ngon, từ món Hoa đến món Nam Bộ... Chắc vì họ là hậu duệ của những người chủ quán ăn nổi tiếng ngày xưa, lại phần đông là gốc Hoa, thừa hưởng cái khéo nấu nướng. Ngay giữa quận 1 sầm uất, giữa những cao ốc, bar biếc, trung tâm thương mại, UBND TP. ... vẫn còn cái chợ cũ ơi là cũ. Dân ở đây lý giải là nhà nước không có tiền đền bù giải tỏa (tấc đất tấc vàng mà), họ không có tiền xây nhà to vả lại nhà nào cũng hẹp hẹp xây làm gì. Nên nó vẫn tồn tại, mấy ai biết giá trị lịch sử, ý nghĩa của nó trong quá trình hình thành khu Bến Nghé, Bến Thành của vùng Gia Định xưa.

Chùa Chà bây giờ ngoài thờ thần Bò, các vị thần Ấn giáo, còn có một khoảng thờ Phật Bà Quan Âm. Em định mấy lần nhưng chưa rảnh tìm hiểu vì sao có sự pha trộn này.

Văn phòng công ty em cùng nhiều công ty khác đang ở trong tòa nhà xây ngay trên nền Tòa Hòa Giải ngày xưa đấy. Bọn em vẫn đi ăn trưa ở chợ Cũ, hôm nào sang thì qua Eden Mail, nơi có rạp Eden ngày xưa. Rạp hát vừa được dựng lại thành rạp chuyên diễn tấu hài. Hôm nghe tin định chạy qua gỡ cái tấm áp phích Cleopatra vẽ tay cũ mèm tuổi chắc gấp mấy lần tuổi em cất làm kỷ niệm nhưng không kịp. Bác chắc vẫn nhớ cái đồng hồ bốn mặt thanh thanh ngày cũ nằm ngay trước Tòa Hòa Giải, năm ngoái ANZ trả tiền để thay bằng cái đồng hồ khác, vẫn bốn mặt nhưng mập ú.

TravelBug
12-03-2010, 04:24
năm ngoái ANZ trả tiền để thay bằng cái đồng hồ khác, vẫn bốn mặt nhưng mập ú.

Chắc phải chạy ra đánh ANZ 1 cái thiệt đau - nhưng mà thành phố, vừa được trả tiền vừa được đồng hồ mới, thế thì phê chuẩn là điều nhất định rồi! :)

Nhớ Sài Gòn xưa, đọc lại quyển "Sài Gòn năm xưa" của cụ Vương Hồng Sển thật là thấm.

hoangyen
21-03-2010, 21:33
http://farm2.static.flickr.com/1400/577011027_046b822395_o.jpg
Không biết đây là đường nào?

http://farm2.static.flickr.com/1439/577010909_d5a3afa263_o.jpg
Đại lộ Nguyễn Huệ?

Em đoán là đại lộ Nguyễn Huệ. Hai bên đường là kiosk chuyên bán phim, vật tư ngành ảnh và tráng hình. Têt đến thì cấm xe hơi. Làn xe hơi dùng để bán hoa và cây kiểng. Khác với bây giờ cấm xe máy lúc Tết, hồi đó ba em chạy xe máy rề rề, thích cây nào thì tấp xe lại lựa cây đó. Chừng năm 94 hay 95 (cái này em không nhớ rõ lắm) thì mấy cái kiosk này cũng bị dẹp. Nhớ lắm!

Đen
09-06-2010, 09:21
Rex..(hồi đó)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34198

Xích lô máy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34201

Sưu tầm....

ngo1
08-07-2010, 22:21
Hôm nay lang thang trên mạng, chợt thấy những hình ảnh về Sài Gòn đẹp quá lên COPY lại để các mem xem

Nhà hát thành phố. Toà nhà này được xây dựng từ năm 1898 đến 1900
https://farm3.static.flickr.com/2778/4058037754_e9e1af5b60_o.jpg
Công viên trước nhà hát thành phố. Cảnh vật ở đây chắc chỉ còn cái nhà hát và 2 hàng cây là còn lại đến ngày nay.
https://farm3.static.flickr.com/2635/4057300489_b8b2a76561_o.jpg
Mặt trước chợ Bến Thành. Ngôi chợ biểu tượng Sài Gòn này được xây dựng từ năm 1912 đến 1914 và được gọi là chợ Mới, thay thế cho chợ Cũ từ trước thời Pháp chiếm thành Gia Định ở vị trí ngã ba rạch Bến Nghé, chỗ ngân hàng nhà nước bây giờ (là chỗ bến sông nơi khách vãng lai, quân nhân… vào thành Quy (thành Bát Quái) – xuất xứ của tên Bến Thành).
https://farm3.static.flickr.com/2628/4057300313_b517c66271_o.jpg
Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Toà nhà xây dựng từ năm 1885 đến 1890 này vốn để trưng bày các sản vật Nam Kỳ, song khi xây xong lại dùng làm tư dinh của thống đốc Nam Kỳ. Toà nhà tiếp tục thực hiện công năng tư dinh của thống đốc Nhật Minoda thời Nhật chiếm đóng, trụ sở Uỷ ban hành chính lâm thời Nam Bộ, trụ sở Cao uỷ Cộng hoà Pháp, dinh thủ hiến Nam Phần, dinh Gia Long của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, rồi trụ sở tối cao Pháp viện trước khi được sử dụng làm bảo tàng cách mạng, rồi bảo tàng TPHCM như hiện nay.
https://farm3.static.flickr.com/2477/4057300519_8b9c90ab1d_o.jpg
Mặt tiền dinh Norodom ở vị trí dinh Thống Nhất hiện tại. Dinh này được xây dựng từ năm 1868 đến 1873 để làm nơi làm việc cho thống đốc Nam Kỳ. Dinh và con đường phía trước (đường Lê Duẩn hiện tại) được đặt tên Norodom theo tên quốc vương Campuchia thời bấy giờ.
https://farm3.static.flickr.com/2502/4057300623_553ea31c3b_o.jpg
Dinh Norodom nhìn từ trên cao
https://farm3.static.flickr.com/2514/4057300657_5651281749_o.jpg

ngo1
08-07-2010, 22:24
Đại lộ Charner, nay là đại lộ Nguyễn Huệ. Con đường này trước năm 1887 vốn là một con kênh gọi là Kênh Lớn, dẫn nước từ sông Sài Gòn vào, tao nên 2 bến sông. Năm 1887, Kênh bị lấp để tạo thành đường như hiện tại.
https://farm3.static.flickr.com/2762/4058038018_1e4234af83_o.jpg

Đường Catinat, nay là đường Đồng Khởi, kéo dài từ vị trí nhà thờ Đức Bà đến bờ sông Sài Gòn. Trước khi Pháp chiếm Sài Gòn, con đường này nổi tiếng vì đầu bờ sông là nơi vua nhà Nguyễn từng đến …tắm (nên gọi là Bến Ngự). Lúc thực dân Pháp mới đến, nó là đường số 16 trong 25 con đường đầu tiên do người Pháp quy hoạch khu trung tâm Sài Gòn. Năm 1865, con đường được đặt tên Catinat, theo tên một thống chế Pháp phục vụ dưới thời Louis 14.

https://farm3.static.flickr.com/2468/4057300715_f491c5a337_o.jpg

Góc khác của đại lộ Charner. Toà nhà có chữ Citroen chính là vị trí của khách sạn Rex hiện nay.

https://farm3.static.flickr.com/2446/4057300801_368b63f93c_o.jpg

Bến Nhà Rồng, nằm ở ngay ngã ba rạch Bến Nghé và Sông Sài Gòn. Toà nhà này được xây dựng từ năm 1863, nguyên là nơi ở của tổng quản lý và nơi bán vé tàu công ty vận tải đường biển Pháp Messageries Maritimes.

https://farm3.static.flickr.com/2619/4058038094_196d621fa7_o.jpg

ngo1
08-07-2010, 22:29
Nhà thờ Đức bà Sài Gòn. Nhà thờ được xây từ năm 1877 đến năm 1880. Thuở mới xây, 2 tháp chưa có chóp nhọn. 2 chóp này được xây dựng thêm vào năm 1895.

https://farm3.static.flickr.com/2442/4057300933_d565e7889d_o.jpg

Xe điện chạy trên đường phố Sài Gòn năm 1906. Hệ thống tàu điện ở Sài Gòn khởi đầu bằng tuyến Sài Gòn – Chợ Lớn dài 5km vận hành năm 1881. Đến năm 1913 nâng lên thành 5 tuyến, đi Gò Vấp, Hóc Môn, Thủ Dầu Một, Tân Định… và hoạt động đến năm 1957.

https://farm3.static.flickr.com/2729/4057300955_182963eb72_o.jpg

ngo1
08-07-2010, 22:30
https://farm3.static.flickr.com/2429/4058039322_db81b3633d_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2731/4058039260_f542ee3ef5_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3511/4058039158_e7e597d0c0_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2645/4057301987_46e3f385d2_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2763/4058039200_cf212fb85e_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2501/4058039300_2e85957a2d_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2725/4057301819_a6ed315c02_o.jpg

ngo1
08-07-2010, 22:30
https://farm3.static.flickr.com/2582/4057301775_ac032b48d2_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2782/4057301719_7400febb72_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2643/4057301515_1f57655413_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2627/4058038706_37f0697e9e_o.jpg

BM
08-07-2010, 23:04
Cảm ơn bạn, nhưng mình nhớ không lầm thì vntuyen cũng đã mở 1 topic y chang cách đây không lâu. Nếu được bạn bổ xung chung vào cho gọn nhé!

tudis_mr
03-08-2010, 10:15
Sài gòn xưa thật đẹp và trật tự!Toàn xe ô tô thôi!Cứ như ở 1 nước châu âu, châu mỹ nào đó vậy!:))

itbad
13-08-2010, 12:23
cám ơn bạn đã cho mình biết thêm nhiều về sài gòn mà mình dang sống.

Demi
18-08-2010, 05:50
Chia sẻ với các bác tấm hình con rùa đồng khá to ở hồ Con Rùa ạ, hình hơi mờ xíu vì em chụp lại ( trong hình là mama em ;))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40449

Sau này vào năm 76 thì người ta đem nó đi đâu mất :(

levisvodanh
24-08-2010, 22:31
Từ hồi xưa mà người ta quy hoặch cái bùng binh chợ Bến Thành to thiệt. Có tầm nhìn quá xa