PDA

View Full Version : Hà Giang - Mê mải một cung đương. Từ ngày 01.11 đến ngày 04.11. Tuyển 3 xế, 4 ôm.



taubaygiay
26-10-2012, 09:20
Vì cuộc đời đơn giản là những chuyến đi, khi sức còn trẻ, trí còn vững và lòng nhiệt huyết luôn tràn đầy thì xách bô lô lên thôi...
Đoàn mình dự tính đi 8 xe và đã full nhưng do một số lý do khách quan mà một số bạn đã không tham gia được.
Hiện đoàn còn lại 3 xế cứng, 2 ôm (xịn về cả nghĩa đen và bóng ;))). Dự định lại là sẽ đi 6 xe full, và sẽ tham gia một số hoạt động từ thiện nho nhỏ như phát cặp sách (cái này mình đã chuẩn bị) quần áo, và tặng kẹo cho các em nhỏ ở trường và trên đường đi.
Mình tuyển thêm 3 xế và 3 ôm cho cung Hà giang lần này.
Vì là phượt nên tiêu chí của mình đưa ra cũng rất "phượt", đi đến đâu dựng trại ngủ ở đó, đồ ăn uống sẽ chuẩn bị trước khi lên đường, sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ nhất. Còn nếu trường hợp bất khả kháng thì mới mang đồ ăn ra thôi.
Sẽ có một đến 2 ngày nghỉ ở Nhà nghỉ để các bạn và đặc biệt là các bạn nữ còn vệ sinh và làm các việc cá nhân.
Trên cung đường, chúng ta có thể dừng chân, rẽ ngang rẽ dọc ở các điểm đẹp, tránh tình trạng lao hùng hùng tới đích để rồi phải nuối tiếc nhiều cảnh đẹp và quan trọng hơn là vì là phượt nên sẽ đi theo kiểu phượt.
Tiêu chí của đoàn:
Chấp hành đúng các quy định của lead đưa trước khi lên đường, tuyệt đối không tách đoàn, tuyệt đối không vượt tự ý thay đổi cung đường khi chưa dc sự thông qua của Lead.
A. Cung đường cụ thể như sau:
Ngày 0: ngày 01.11. Tức là thứ năm:
Cung đường: Hà Nội, Sơn Tây, Phú Thọ, Việt Quang (Tuyên Quang)
- 18h30: Tập trung tại Cổng Đại học Quốc Gia Hà Nội, phân chia đồ đạc, buộc đồ, chụp ảnh trước khi lên đường.
- 19h00: Xuất phát xuống Nhổn hoặc Sơn tây ăn tối
- 20h: Xuất phát
Ngày 1: ngày 02.11. Tức thứ sáu
Việt Quang - Hoàng Su Phì (70km. Cảnh đẹp. Tha hồ chụp ảnh, ngắm cảnh)
- Cửa khẩu Thanh Thuỷ (50km. Chơi tại cửa khẩu. Ôm nào đc giá là...^^!) - Hà Giang (25km. nghỉ trưa tại Hà Giang)
Hà Giang -Cổng trời Quản bạ - Núi đôi Quản Bạ - Rừng thông Yên Minh - Yên Minh (100km)

Ps: hoặc phi xe lên phó Bảng. cắm trại tại Phó Bảng. Sáng chơi chợ Biên Giới luôn
Ngày 2: ngày 03.11. Tức thứ bảy
Yên Minh - cửa khẩu Phó Bảng (chơi chợ biên giới, chụp ảnh tại cửa khẩu)
- cột cờ lũng Cú (ăn trưa)
- đồng văn (trên đường đi qua sủng Là, tà Phìn. ngắm hoa Tam Giác Mạch) - Đồng văn (lên Đồn Cao ngắm toàn cảnh Đồng Văn. Uống cafe phố cổ). Thăm nhà vua mèo. (nếu có thời giam thì xem phim trường trong phim "Nhà của Pao")
- Mèo vạc (Nghỉ tại Mèo Vạc. tổng quãng đường: 120km)
Ngày 3: ngày 04.11. Tức thứ ..chủ nhật :))
Sáng dậy sớm chơi chợ phiên Mèo Vạc. Ăn xôi ngũ sắc, uống rượu, ăn thắng cố dân tộc chính hiệu
Mèo Vạc - Hà Giang (140km)
Hà Giang - Hà Nội 320km
B. Chi phí
Chi phí dự trù cho chuyến đi, cả xăng, ăn uống, ngủ nghỉ: 1.2m. Thiếu bù, thừa thì off.
Dự kiến sau chuyến đi sẽ off 1 lần hoặc rất nhiều lần ;)) để công bố kết quả và công việc liên quan như chi phí...
CUNG ĐƯỜNG ĐÃ NÊU RÕ, NẾU AI MUỐN ĐI CÙNG NHÓM MÌNH THÌ LIÊN HỆ NHÉ
Mình tên Vương, : 0916 046 421
Sinh năm 87 để mọi người dễ xưng hô (cho phải phép ;)) )
FB: https://www.facebook.com/taubaygiay
Off một lần duy nhất 8h tối thứ 2, Ngày 29/10
ĐỌC XONG TOPIC NÀY CHẮC CŨNG MỆT, GỬI CÁC BẠN BÀI THƠ VỀ HÀ GIANG CHO GIẢI TỎA =))

Đường về Hà Giang hun hút xa
Trập trùng rừng đá mây trắng nhòa
Giục giã bước chân người khách lạ
Ngọt lịm mật ong hương bạc hà

Cổng Trời nối Cổng Trời Quản Bạ
Thấp thoáng sương mù xa mờ xa
Đắm đuối Núi Đôi, gò bồng đảo
Du cảnh thần tiên, giấc chiêm bao

Lên Mã Pì Lèng ngắm dòng Nho Quế
Dải lụa mỹ miều uốn khúc say mê
Họa mi hót véo von trên vách núi
Hà Giang vào xuân nao nức niềm vui

Đỉnh Lũng Cú hiên ngang cờ Tổ quốc
Nơi biên cương Đất Nước giữ chủ quyền
Tự hào biết bao ông cha thuở trước
Bốn nghìn năm bền vững trọn non sông

Ngô chen đá vươn tươi xanh sức sống
Người chen đá thành sức mạnh vô song
Cao nguyên đá, đá chồng lên nỗi khổ
Vững một niềm tin theo Đảng, Bác Hồ

Đường về Hà Giang hun hút xa
Đồng Văn có em xa không xa
Đàn môi, khăn hồng em chờ đợi
"Chợ tình khau vai" sưởi ấm lứa đôi.

Em thơ đến trường, rực khăn quàng đỏ
Xây dựng tương lai, dệt những ước mơ
Đường Hạnh Phúc đang thênh thang rộng mở
Tiến kịp miền xuôi, đổi mới từng giờ…

Dưới đây là danh sách đã chốt đến thời điểm này, còn ai nữa thì vào bổ sung hộ lead nhé.
A: Xế

An Hải 09750186461
Tau Bay Giay 0916046421
Charlytran 0973 153 302
Khải Lê 0989194299
Wolf man (Bạn Mr Phượng
Nhật Bạn Mr An
Một bạn trong SG, k xe, có xe là xế :D
Đinh Phượng (Nữ nhưng có thể xế nếu thiếu xế)

B. Ôm

Mai Phương
Thuy Tung Tay
Phạm Yến 0975278214
tockedh87 (Ngân) 0902142709
Đỗ Bình Minh 0934 515 002
Lê Bích Liên 0984 999 843
Chim Chíc bông 0978838533
Quỳnh ngô

C. Xế, ôm dập dòm

Hoang Nguyen (xế - độc hành)
Nguyễn Liên - Ôm

bobungbeo
26-10-2012, 13:12
Topic của chúng mình vắng vẻ quá anh Vương nhỉ @@

taubaygiay
26-10-2012, 13:15
Dạo này nhiều Cung Hà Giang quá nên tuyển chắc cũng hơi mệt.

Caoboi_182004
26-10-2012, 13:17
Minh đăng ký dập dòm ôm cho đến sáng mùng 1 nhé hehe

taubaygiay
26-10-2012, 13:19
dập dòm thì cũng chấp nhận theo kiểu...dập dòm.

bobungbeo
26-10-2012, 13:19
Dập dòm ôm đến sáng mùng 1 ko có xế thì ta chuyển thành xế độc hành chăng ^o^

taubaygiay
26-10-2012, 13:24
đợt này chắc cũng nhiều đồ, ủng hộ độc hành....:))

bobungbeo
26-10-2012, 13:24
Vì cuộc đời đơn giản là những chuyến đi, khi sức còn trẻ, trí còn vững và lòng nhiệt huyết luôn tràn đầy thì xách bô lô lên thôi...
Đoàn mình dự tính đi 8 xe và đã full nhưng do một số lý do khách quan mà một số bạn đã không tham gia được.
Hiện đoàn còn lại 3 xế cứng, 2 ôm (xịn về cả nghĩa đen và bóng ;))). Dự định lại là sẽ đi 6 xe full, và sẽ tham gia một số hoạt động từ thiện nho nhỏ như phát cặp sách (cái này mình đã chuẩn bị) quần áo, và tặng kẹo cho các em nhỏ ở trường và trên đường đi.
Mình tuyển thêm 3 xế và 4 ôm cho cung Hà giang lần này.
Vì là phượt nên tiêu chí của mình đưa ra cũng rất "phượt", đi đến đâu dựng trại ngủ ở đó, đồ ăn uống sẽ chuẩn bị trước khi lên đường, sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ nhất. Còn nếu trường hợp bất khả kháng thì mới mang đồ ăn ra thôi.
Sẽ có một đến 2 ngày nghỉ ở Nhà nghỉ để các bạn và đặc biệt là các bạn nữ còn vệ sinh và làm các việc cá nhân.
Trên cung đường, chúng ta có thể dừng chân, rẽ ngang rẽ dọc ở các điểm đẹp, tránh tình trạng lao hùng hùng tới đích để rồi phải nuối tiếc nhiều cảnh đẹp và quan trọng hơn là vì là phượt nên sẽ đi theo kiểu phượt.
Tiêu chí của đoàn:
Chấp hành đúng các quy định của lead đưa trước khi lên đường, tuyệt đối không tách đoàn, tuyệt đối không vượt tự ý thay đổi cung đường khi chưa dc sự thông qua của Lead.
A. Cung đường cụ thể như sau:
Ngày 0: ngày 01.11. Tức là thứ năm:
Cung đường: Hà Nội, Sơn Tây, Phú Thọ, Việt Quang (Tuyên Quang)
- 18h30: Tập trung tại Cổng Đại học Quốc Gia Hà Nội, phân chia đồ đạc, buộc đồ, chụp ảnh trước khi lên đường.
- 19h00: Xuất phát xuống Nhổn hoặc Sơn tây ăn tối
- 20h: Xuất phát
Ngày 1: ngày 02.11. Tức thứ sáu
Việt Quang - Hoàng Su Phì (70km. Cảnh đẹp. Tha hồ chụp ảnh, ngắm cảnh)
- Cửa khẩu Thanh Thuỷ (50km. Chơi tại cửa khẩu. Ôm nào đc giá là...^^!) - Hà Giang (25km. nghỉ trưa tại Hà Giang)
Hà Giang -Cổng trời Quản bạ - Núi đôi Quản Bạ - Rừng thông Yên Minh - Yên Minh (100km)

Ps: hoặc phi xe lên phó Bảng. cắm trại tại Phó Bảng. Sáng chơi chợ Biên Giới luôn
Ngày 2: ngày 03.11. Tức thứ bảy
Yên Minh - cửa khẩu Phó Bảng (chơi chợ biên giới, chụp ảnh tại cửa khẩu)
- cột cờ lũng Cú (ăn trưa)
- đồng văn (trên đường đi qua sủng Là, tà Phìn. ngắm hoa Tam Giác Mạch) - Đồng văn (lên Đồn Cao ngắm toàn cảnh Đồng Văn. Uống cafe phố cổ). Thăm nhà vua mèo. (nếu có thời giam thì xem phim trường trong phim "Nhà của Pao")
- Mèo vạc (Nghỉ tại Mèo Vạc. tổng quãng đường: 120km)
Ngày 3: ngày 04.11. Tức thứ ..chủ nhật :))
Sáng dậy sớm chơi chợ phiên Mèo Vạc. Ăn xôi ngũ sắc, uống rượu, ăn thắng cố dân tộc chính hiệu
Mèo Vạc - Hà Giang (140km)
Hà Giang - Hà Nội 320km
B. Chi phí
Chi phí dự trù cho chuyến đi, cả xăng, ăn uống, ngủ nghỉ: 1.2m. Thiếu bù, thừa thì off.
Dự kiến sau chuyến đi sẽ off 1 lần hoặc rất nhiều lần ;)) để công bố kết quả và công việc liên quan như chi phí...
CUNG ĐƯỜNG ĐÃ NÊU RÕ, NẾU AI MUỐN ĐI CÙNG NHÓM MÌNH THÌ LIÊN HỆ NHÉ
Mình tên Vương, : 0916 046 421
Sinh năm 87 để mọi người dễ xưng hô (cho phải phép ;)) )
FB: https://www.facebook.com/taubaygiay
ĐỌC XONG TOPIC NÀY CHẮC CŨNG MỆT, GỬI CÁC BẠN BÀI THƠ VỀ HÀ GIANG CHO GIẢI TỎA =))

Đường về Hà Giang hun hút xa
Trập trùng rừng đá mây trắng nhòa
Giục giã bước chân người khách lạ
Ngọt lịm mật ong hương bạc hà

Cổng Trời nối Cổng Trời Quản Bạ
Thấp thoáng sương mù xa mờ xa
Đắm đuối Núi Đôi, gò bồng đảo
Du cảnh thần tiên, giấc chiêm bao

Lên Mã Pì Lèng ngắm dòng Nho Quế
Dải lụa mỹ miều uốn khúc say mê
Họa mi hót véo von trên vách núi
Hà Giang vào xuân nao nức niềm vui

Đỉnh Lũng Cú hiên ngang cờ Tổ quốc
Nơi biên cương Đất Nước giữ chủ quyền
Tự hào biết bao ông cha thuở trước
Bốn nghìn năm bền vững trọn non sông

Ngô chen đá vươn tươi xanh sức sống
Người chen đá thành sức mạnh vô song
Cao nguyên đá, đá chồng lên nỗi khổ
Vững một niềm tin theo Đảng, Bác Hồ

Đường về Hà Giang hun hút xa
Đồng Văn có em xa không xa
Đàn môi, khăn hồng em chờ đợi
"Chợ tình khau vai" sưởi ấm lứa đôi.

Em thơ đến trường, rực khăn quàng đỏ
Xây dựng tương lai, dệt những ước mơ
Đường Hạnh Phúc đang thênh thang rộng mở
Tiến kịp miền xuôi, đổi mới từng giờ…

Vì ngủ lều nên sẽ chủ yếu bão đêm ;) Welcome những bạn nào thích cảm giác hoang sơ, yêu thiên nhiên và thích thử thách :D

taubaygiay
26-10-2012, 23:11
tiếp tục tuyển 3 xế và 3 ôm cho cung.

Nguyen Manh Hinh
27-10-2012, 00:56
Hi bạn, lịch trình ngày 4 mình thấy có thể đi 1 đường nào đó về Hà nội mà không phải quay lại TP. Hà Giang và về theo QL2 không?

taubaygiay
27-10-2012, 01:20
vì thời gian có hạn nên mình sẽ cho đoàn đi cung đường về ngắn nhất. để mọi người về kịp HN sớm, nghỉ ngơi sáng hôm sau còn đi làm bt bạn ạ.
Cung đường khác thì có nhưng theo lịch trình thì sẽ k đủ time, sẽ rất mệt khi chỉ đóng thẳng về vì đi lòng vòng mà bạn

tockedh87
27-10-2012, 08:52
Bạn ơi cho mình đk một slot ôm nhé!
Mình là Ngân
Sđt 0902142709

taubaygiay
27-10-2012, 09:25
Bạn ơi cho mình đk một slot ôm nhé!
Mình là Ngân
Sđt 0902142709

Chào mừng bạn.

taubaygiay
27-10-2012, 10:05
Mình tuyển thêm 3 xế, 3 ôm nữa.
Chào mừng mọi người!

sunny89
27-10-2012, 10:14
Anh ơi, cho em đăng ký 2 suất ôm nhé.

1. Họ tên: Đỗ Bình Minh.
SĐT: 0934 515 002
2. Họ tên: Lê Bích Liên
SĐT: 0984 999 843

Bọn em cũng chưa có kinh nghiệm phượt kiểu này bao giờ, nhưng yêu du lịch và chịu được khổ ^^, à, hùi sinh viên tức 2 năm trước em cũng có đi xuyên việt bằng xe đạp roài, nên cũng có máu phượt trong người. hì hì

sunny89
27-10-2012, 10:18
á, không biết lần off tới (29/10/2012) thì các mem tham gia có cần đóng tiền trước để chuẩn bị hay như nào không anh nhỉ?

taubaygiay
27-10-2012, 10:22
Có máu phượt, cái quan trọng nhất là bạn có rồi ;))
Chào mừng hai bạn nhưng ôm phải là nữ nhé ;)), nếu là nam thì là xế
Đi mang theo 300k đóng lần 1 để chuẩn bị mua đồ chung. Hôm đi sẽ thu số tiền còn lại bạn nhé.
Chào mừng hai bạn!

sunny89
27-10-2012, 10:34
Xời, Đỗ Bình Minh là nữ nhóe. Em biết thể nào mọi ng cũng nhầm mà @@

taubaygiay
27-10-2012, 10:35
Xời, Đỗ Bình Minh là nữ nhóe. Em biết thể nào mọi ng cũng nhầm mà @@
Chào mừng 2 ôm xinh tươi, còn tươi như thế nào thì add fb của tớ để tớ ngó nghiêng tí nhá. :D
https://www.facebook.com/taubaygiay

sunny89
27-10-2012, 10:37
Em add rồi đấy ạ. Chả xinh chả tươi gì đâu. Thích phượt lắm lắm thôi ạ :D

taubaygiay
27-10-2012, 10:42
tuyển 3 xế, anh em cùng máu join thôi.

taubaygiay
27-10-2012, 10:44
Em add rồi đấy ạ. Chả xinh chả tươi gì đâu. Thích phượt lắm lắm thôi ạ :D

Cứ khen động viên tinh thần cho máu lên não, đi đường cho phởn ;))

taubaygiay
27-10-2012, 13:43
tuyển 2 xế cho cung này, ai cùng máu join nhé

taubaygiay
28-10-2012, 09:10
Toàn các ôm xinh tươi mà các xế chạy đâu hết.

nguyenlien85blue
28-10-2012, 17:24
ôm vào đc nữa ko hả bạn? mà lịch trình có qua mã pí lèng ko nhỉ?hiii

taubaygiay
28-10-2012, 20:26
Mình đang tuyển thêm xế, nếu bạn có xế thì ok luôn. Còn không thì phải cho mình thông tin nhé, tuyển dc xế alo bạn luôn.
Có qua Mã pí lèng bạn ạ.

Le Thu Trang
29-10-2012, 10:59
Mình có 1 xế, nhưng k có xe, bạn ôm nào có xe thì cho xế bạn mình đăng kí với :D

taubaygiay
29-10-2012, 15:13
Mình tuyển thêm 1 xế cho cung này, tối nay chốt đoàn luôn.

taubaygiay
29-10-2012, 15:14
Mình có 1 xế, nhưng k có xe, bạn ôm nào có xe thì cho xế bạn mình đăng kí với :D

tối đi off bạn nhé. mình sẽ sắp xếp

nguyenlien85blue
29-10-2012, 15:29
Tối nay off chốt đoàn ở đoàn ở đâu hả bạn?t mới đọc đc topic hôm qua nên có vẻ đăng ký hơi muộn.Cũng ko tìm được xế.Nếu bên bạn thừa xế thì có thể cho mình join cùng.Sure càng sớm càng tốt để mình xin nghỉ ở công ty nhé.Okay?
YM:nguyenlien85blue
Phone: 0946 359 559

taubaygiay
29-10-2012, 15:43
Tối nay off chốt đoàn ở đoàn ở đâu hả bạn?t mới đọc đc topic hôm qua nên có vẻ đăng ký hơi muộn.Cũng ko tìm được xế.Nếu bên bạn thừa xế thì có thể cho mình join cùng.Sure càng sớm càng tốt để mình xin nghỉ ở công ty nhé.Okay?
YM:nguyenlien85blue
Phone: 0946 359 559

Tối off ở Trà chanh chợ gạo bạn nhé, gần cầu Chương dương.
để tớ xem xế thế nào rồi alo nhé.

nguyenlien85blue
29-10-2012, 15:50
Tối off ở Trà chanh chợ gạo bạn nhé, gần cầu Chương dương.
để tớ xem xế thế nào rồi alo nhé.


Ukie.thanks bạn nhá :D

loanmel
29-10-2012, 17:58
Bọn mình mới đi về chi phí mỗi mem 750k đi 8 mem có 1 xế nữ :)) ( ăn uống thoải mái luôn) mình nghĩ 1.2M chắc thừa thôi bạn ạ, nhưng tin buồn là dân phượt nhà mình đi đã dẫm nát bụi hoa TGM :(( + mưa bão thế này. Bọn mình cũng ngủ lều+ ngủ nhờ trường học nữa. Mình nghĩ các bạn xác định đi LŨNG CÚ trước rồi mới về đi ĐỒNG VĂN thì theo mình nên ngủ ở chỗ SẢ PHÌN (Dinh nhà Vương) ở đó cũng có nhà nghỉ kiểu nhà sàn đó bạn à như thế tiện nhất thay vì ngủ ở ĐỒNG VĂN.Các bạn nếu đi thì mua dự trữ 2 bình xăng 1.5L chai lavie đó kẻo mất điện, mỗi trung tâm huyện có 1 cây xăng nên đổ đầy bình xăng tránh trường hợp hôm trước bọn mình đi các huyện đều mất điện và rất nhiều xe phải dắt bộ

taubaygiay
30-10-2012, 17:00
Bọn mình mới đi về chi phí mỗi mem 750k đi 8 mem có 1 xế nữ :)) ( ăn uống thoải mái luôn) mình nghĩ 1.2M chắc thừa thôi bạn ạ, nhưng tin buồn là dân phượt nhà mình đi đã dẫm nát bụi hoa TGM :(( + mưa bão thế này. Bọn mình cũng ngủ lều+ ngủ nhờ trường học nữa. Mình nghĩ các bạn xác định đi LŨNG CÚ trước rồi mới về đi ĐỒNG VĂN thì theo mình nên ngủ ở chỗ SẢ PHÌN (Dinh nhà Vương) ở đó cũng có nhà nghỉ kiểu nhà sàn đó bạn à như thế tiện nhất thay vì ngủ ở ĐỒNG VĂN.Các bạn nếu đi thì mua dự trữ 2 bình xăng 1.5L chai lavie đó kẻo mất điện, mỗi trung tâm huyện có 1 cây xăng nên đổ đầy bình xăng tránh trường hợp hôm trước bọn mình đi các huyện đều mất điện và rất nhiều xe phải dắt bộ

Cảm ơn bác vì những thông tin rất hữu ích.

Tuyển tiếp 2 xế máu me đây.