PDA

View Full Version : Phượt xuyên đêm - trong cơn mưa thu Hà Nội



dungcamchinhphuc
26-10-2012, 01:07
Lần xuyên đêm đầu tiên

7 người. 4 xe.

- 10h30 nhóm mình xuất phát, lượn lòng vòng quanh Hồ Tây và dừng lại lần đầu ở chỗ đôi rồng. đặt một số câu hỏi chưa trả lời đc rồi lên xe đi tiếp

- Đường ven hồ có mấy đoạn tối thui thui, vắng người; có mấy đoạn người ta cúng tế; nước hồ thăm thẳm, đen ngòm. kinh kinh. Nó làm mình suy nghĩ nhiều đến cái chết và giới hạn của sự mạo hiểm @@

- 11h40, nghỉ giữa giờ, bọn mình có màn giao lưu với các anh cơ động. đoạn này phải trả 150k phí cát-sê cho các anh

- 11h50 lượn cầu Long Biên. Trà chanh

- đến 0h thì trà chanh cũng về đi ngủ. cả hội lại trải áo mưa ra ngồi, bàn về đạo thiên chúa, khoa học, linh hồn . mọi người bàn luận khá sôi nổi.

- Mưa. 7 người chen chúc nép sát vào cái trạm điện, giăng áo mưa gió, che để .. chụp ảnh


https://nr2.upanh.com/b6.s34.d2/0c9c9548fef2cf66d1b037568cf60154_50314962.dasua.12 0x1.jpg

- Mưa to hơn. lần này thì lấy áo mưa che thật. Có một nhóm 3 anh trông đậm chất phượt phóng xe tới. "các em có áo mưa k. cho bọn anh nhờ với". Thế là cả 10 người co cụm vào trong 2 cái áo mưa. Thằng bạn mình tay giơ cao cái áo mưa. rất cao. rồi mưa lâu quá cũng oải. áo mưa sập trước mặt. Ai cũng ướt cả

- Các anh hát bài gì đó về mưa xua tan k khí lộn xộn này @@. Rất hay ~~ ạ

- Trời ngớt mưa. cả hội theo các anh xuống chân cầu chờ mưa tạnh hẳn.

- Một anh trong nhóm biết thổi kèm hamonica, rồi đánh ghita và hát bài trữ tình nào đó đủ nhẹ nhàng @@. Hay lắm. Mấy chị chắc nghiện các anh lắm rồi đây ;))


https://nr4.upanh.com/b4.s34.d3/07c329d51870f38e1e2c349e0437cc12_50314964.54870143 33642867218242094019342n.120x1.jpg

- 2h. Bọn mình chia tay các anh rồi lượn tiếp phố cổ và dừng chân trước nhà thờ lớn. Trước khi chia tay, các anh có nói một câu “Dân có máu phượt trong người chắc chắn sẽ còn gặp nhau nhiều”. Câu nói này khiến đầu mình nảy ra nhiều ý tưởng mới :))

- 3h lại phi mấy con chiến mã tới chợ hoa Hồ Tây.

- 5h30 sáng, trời mưa rất to. gió thổi rất lạnh (cả đêm mình mặc mỗi áo ngắn tay. k lạnh lắm. h run lập cập. may mà lúc sáng mới chôm được cái áo khoác của đứa bạn. mặc tạm vậy) ~~

- Trên đường từ chợ hoa về , mưa to gió rét. Thằng bạn mình vì mặc mỗi cái áo len mỏng. Gió luôn qua. cha của lạnh @@. May có chị ngồi sau ôm. đỡ rét.

Về phòng lăn ra giường, suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi ngủ ngon lành đến 9h30 sáng. Quên cả workshop ...
--------
Mình up ảnh lên để chia sẻ kỉ niệm về lần xuyên đêm đầu tiên đáng nhớ của mình :D. Trước khi đi, cũng khá lo trời sẽ mưa nhưng sau rồi mới thấy, có mưa vào đêm phượt mới thú vị :)). Mọi người cũng up ảnh và chia sẻ những suy nghĩ của mình về phượt đêm cho topic sôi động và các bạn khác (như mình) học tập với nha (Ảnh hơi í ẹ, tinh thần đóng góp là chính ạ )
--------
Bài anh vừa đánh ghita vừa hát trong mưa

http://www.youtube.com/watch?v=83N262r5Czo

bài này mình thấy Tôn Thất Sơn hát hay hơn nhưng tìm thấy mỗi bản video này :D

cafegio
05-11-2012, 14:46
Cũng tuyệt đấy chứ ạ :D. Em thỉnh thoảng cũng hay lượn đêm Hà Nội. Đúng là Hà Nội thật đẹp về đêm, đêm mùa thu thì tuyệt nữa

SomewhereIbelong
07-11-2012, 20:44
Thích quá, mình cũng muốn đi lượng SG ban đêm :)) Nhưng chắc không có gan đó.

Lantrailt
11-11-2012, 22:21
Phượt xuyên đêm HN là phượt như nào hả bạn???

1972
15-11-2012, 23:19
Đây là đi chơi đêm đấy chứ !