Log in

View Full Version : Cùng nhau đến NGA nhé, Moscow và Saint Petersburg, tháng 6/2013



Noinaocogio
25-10-2012, 23:11
Chào các bạn, mình là mem mới, trước nay chỉ biết xem ảnh đọc bài của mọi người, nay quyết định làm một chuyến đi sang vùng đất mà mình luôn mơ ước- nước Nga. Nhóm mình có hai người, hai đứa con gái mê du lịch nhưng chỉ mới phượt trong nước, chưa hề chinh chiến nước ngoài nên nói chung cũng rất hồi hộp. Mình rất mong có người đi cùng, và thật lòng mà nói cũng trông cậy các bạn sẽ cùng lên kế hoạch cụ thể với mình, như chúng ta sẽ đi những nơi nào, thuê phòng ở đâu. Em xin lỗi Admin nhưng đúng là topic này hơi amateur, vì thực sự chúng mình chưa hề biết mặt mũi nước Nga thế nào, chỉ là chờ hoài không thấy ai rủ rê đi Nga nên muốn mạn phép mở lời trước.

Dự kiến sẽ lên đường vào tháng 6/2013, mùa hè cây cỏ xanh mướt và có đêm trắng ở Saint Petersburg. Chuyến đi 15 ngày.
- Chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đến Moscow. Tham qua vòng quanh Moscow 5 ngày. Đi các điểm chính như: Quảng trường Đỏ, Lăng Lênin, Nhà thờ thánh Basil, Điện Kremlin, Đường Arbat….Đi du thuyền trên sông Moscow…
- Ngày thứ 6 của lịch trình sẽ đến ga Leningrad đi tàu tốc hành đến Saint Petersburg, lưu lại Saint một tuần, có bao nhiêu điểm sáng ở Saint sẽ đi hết, và còn đón đêm trắng ở Saint
- Sau đó quay lại Moscow đi loanh quanh những điểm còn lại, enjoy cuộc sống thường ngày trong 3 ngày rồi đáp máy bay về Việt Nam, kết thúc cuộc hành trình. Xong chuyến này xem như bế mạc quãng thời gian rong chơi tuổi trẻ, em sẽ không còn luyến tiếc gì nữa.

Vé máy bay khứ hồi sang Nga khoảng 20 triệu (chưa tính đến việc me được vé rẻ, sẽ tiết kiệm được tầm 4-5 triệu)
Chi phí ăn ở, đi lại, tiền vé vào tham quan trong 15 ngày, dự kiến 30 triệu nữa.
Tổng chi phí 50 triệu (chưa tính visa sang Nga)

Đó là tính toán dự kiến của mình. Mong những ai muốn quay lại nước Nga hãy đi cùng bọn mình hoặc là cho xin cao kiến nhé, còn những ai đã và đang yêu nước Nga bấy lâu nay nhưng vẫn chưa lên đường cũng đi cùng. Mình tự nhủ chần chừ mãi sẽ không bao giờ đến nơi được. Từ đây đến đó hơn nửa năm, đủ cho chúng mình dành dụm cho chuyến đi mơ ước này nhỉ?

Noinaocogio
28-10-2012, 14:25
Mình vừa xem trang của hãng hàng không Nga Aeroflot, tuyến Saigon- Moscow hơn 11 triệu.
Không thấy ai nói gì hết, buồn T.T

kakastar
28-10-2012, 15:59
Chắc tại đi Nga hơi tốn kém + xin Visa cực khó bạn ạ :D

nguyenhung
28-10-2012, 20:36
Cũng hay đó bạn, nhưng tg còn xa wa nên h lót dép ngồi hóng, nếu thấy phù hợp thì đu theo.hihi(beer)

Noinaocogio
29-10-2012, 07:26
Có lẽ vậy đó, nên đã yêu Nga 10 năm rồi mà mình vẫn chưa đến đó được. Lần này nhất định phải đi kakastar ạ!

tiny_tran
29-10-2012, 15:19
Hix hix, nhìn thì mún đi đấy nhưng tiếc là chi phí khá cao và thgian hơi dài, nên vẫn phải suy nghĩ lại thoai >.<

heidel
30-10-2012, 02:12
Chi phí ăn ở, đi lại, tiền vé vào tham quan trong 15 ngày, dự kiến 30 triệu nữa.
Tổng chi phí 50 triệu (chưa tính visa sang Nga)

Mình nghĩ là không đủ cho 15 ngày ăn,ngủ,nghỉ và thăm quan ở Nga bạn ạ.

Mình cũng muốn đi đấy và có thể nói tiếng Nga.Nhưng không biêt visa xin có khó không(.Đi tháng 6 vẫn lạnh,cuối tháng 6 mới có đêm trắng,nhưng thưởng thức đêm trắng không lãng mạn như nhiều người nghĩ

Noinaocogio
30-10-2012, 07:46
Chi phí ăn ở, đi lại, tiền vé vào tham quan trong 15 ngày, dự kiến 30 triệu nữa.
Tổng chi phí 50 triệu (chưa tính visa sang Nga)

Mình nghĩ là không đủ cho 15 ngày ăn,ngủ,nghỉ và thăm quan ở Nga bạn ạ.

Mình cũng muốn đi đấy và có thể nói tiếng Nga.Nhưng không biêt visa xin có khó không(.Đi tháng 6 vẫn lạnh,cuối tháng 6 mới có đêm trắng,nhưng thưởng thức đêm trắng không lãng mạn như nhiều người nghĩ

Mình gọi hỏi dịch vụ làm visa, họ nói làm thư mời thăm thân sẽ dễ được cấp visa hơn (báo giá thư mời là 350$, visa trọn gói là 500$), làm xong visa xem như đã đi 10 triệu rồi đó :(
Nếu đi chung, share phòng và ăn uống, mình nghĩ chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều, 50 triệu cũng có lẽ khả thi.
Mình cũng đã muốn đi vào mùa thu, khi cây chuyển màu vàng và rụng lá, để xem cái cảnh mà Olga Berggoltz đã ngâm nga
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”, nhưng Russia không chờ mình nổi nữa, mình cũng muốn ngắm nhìn nơi đó lắm rồi!

morhog
08-11-2012, 19:48
Mình cũng ấp ủ ước mơ đến nước nga va dược một lần trải qua đẹm trắng nhưng thời gian dài quá, cỡ 10 ngày thì ok. Vậy mình cũng chờ xem có ai nữa không vì thời gian còn dài.

almazvn
11-11-2012, 18:04
Mình lại đi tháng 8 khi trẻ con được nghỉ hè. Có bạn nào đi khoảng đó không?

thinhduyquach
12-11-2012, 11:44
Em cũng yêu Nga lắm , hay nghe nhạc nga và uống voka Nga .....Muốn qua đó lắm , À ...Vậy sao mình không chọn con đường đi = tàu hoả qua Nga xem có rẻ hơn không ?

Noinaocogio
13-11-2012, 07:41
Em cũng yêu Nga lắm , hay nghe nhạc nga và uống voka Nga .....Muốn qua đó lắm , À ...Vậy sao mình không chọn con đường đi = tàu hoả qua Nga xem có rẻ hơn không ?

Mình cũng đã nghĩ đến việc này rồi, cũng đã xem Ký Sự Hỏa Xa để lấy thêm thông tin. Vấn đề là...cần có một người hướng dẫn! Phải có một người am hiểu để chúng mình có thể tự tin mà lên đường!

Tarja
13-11-2012, 10:58
Mình laik nghĩ như này mua tour khi rẻ hơn í !?!? Cũng rất thích nước Nga :*

thinhduyquach
14-11-2012, 11:13
Mình cũng đã nghĩ đến việc này rồi, cũng đã xem Ký Sự Hỏa Xa để lấy thêm thông tin. Vấn đề là...cần có một người hướng dẫn! Phải có một người am hiểu để chúng mình có thể tự tin mà lên đường!

Mỗi lần nghe mấy bài như '' Đàn Sếu '' nè ....thấy hay ghê . Lúc trước em cũng đầu tư vào tiếng Nga để được dẫn khách nga và đi qua nga free , nhưng em biết đầu tư cho tiếng nga là điều rất kho :d . Em sẽ cố gắng qua đó 1 lần . Nó 1 trong 100 điều em phải làm trước khi em chết mà :D . Chúc chị sẽ thành công . Hati-hati di jalan . Sampai jumpalagi .

Axon
17-11-2012, 10:35
Chi phí đi Nga hơi cao nhỉ? Nếu giảm thì chắc mình cũng tham gia. Mình có thể dịch các thông tin tiếng Nga cho các bạn. Nếu cần các bạn cứ gửi link. Trước mình ở Moscow 5 năm cũng muốn được quay lại ngày nào đấy