PDA

View Full Version : Khám phá Singapore - Malay 25 - 29/03/2010



alexandersamon
20-02-2010, 18:14
Nhân dịp Tigerairways.com có khuyến mại Vé đi Sin (0vnd)- nhưng phí tùm lum cũng ra khoảng 80US khứ hồi. Mình định làm 1 chuyến du lịch bụi. Trong khoảng thời gian trên.

Offline chính thức là 18pm thứ 3 (23/02/2010) - Zenta (Góc Mạc Đĩnh Chi - Trần Cao Vân) nhé. Mình sẽ thu tiền và dùng Credit card book online luôn. (Do thời gian khuyến mại đến ngày 24/02/2010)

Mang thông tin passport để book luôn nhé.

Chi phí dự trù cho chuyến đi là trong khoảng 200-250USD. 4 người là tốt nhất

Vui và khám phá là chính. Trú tại homestay cho nó rẻ.

Bạn nào đi thì pm cho mình thông tin liên lạc. Hôm offline book vé rồi bàn phương hướng đi luôn nhé.

Có j cứ liên lạc với Tâm (MSN:[email protected]) - 0903964343.

Hy vọng có bạn đi cùng cho vui :)

P/s: Định đi thứ 6 (19/03/2010) nhưng ko có vé rẻ.

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT (Cập nhật ngày 26/2/2010)

Thứ 5 : 25/03/2010
SGN – SIN - MELAKA
Tối ngủ tại Melaka (Tony Guest House (10US/night-booked))

Thứ 6: 26/03/2010
Buổi sáng tại MELAKA, Chiều đi KUL.
Tối ngủ ở KUL( Hostel Cosmopolitan (16US-booked))

Thứ 7: 27/03/2010
Sáng KUL. Chiều đi GENTING
Tối ngủ ở GENTING / or quay trở về MELAKA

CN : 28/03/2010
Sáng Về SIN, Tham quan SIN

Thứ 2: 29/03/2010
Sáng tham quan SIN
Trưa ra sân bay về SGN

Bạn nào đi đc thời gian trên thì nhập đoàn đi cho vui nhé.

Off lần 2 : 7pm thứ 5 (04/03/2010) tại Zenta (Góc Mạc Đĩnh Chi-Trần Cao Vân)

tran_tri_kien
22-02-2010, 01:14
không bik1 bạn book sao mà được giá 80usd khứ hồi vậy ?

mình book thử toàn 100-120usd

Y!m: hunter_ttk

mình nghĩ bạn dời về dịp 30/04 - 01/05 thì sẽ có nhiều người đi cùng

Kiên 093 8 68 07 41

alexandersamon
22-02-2010, 08:22
Ngày đấy thì ko có discount đâu bạn ơi. Với lại dịp lễ đông, mắc, dịch vụ tệ

kanioboeru
22-02-2010, 10:59
không bik1 bạn book sao mà được giá 80usd khứ hồi vậy ?

mình book thử toàn 100-120usd

Y!m: hunter_ttk

mình nghĩ bạn dời về dịp 30/04 - 01/05 thì sẽ có nhiều người đi cùng

Kiên 093 8 68 07 41

Muốn tìm vé 0$ thì phải vô web đọc kỹ hướng dẫn của sale off
Kiên trì ngồi tìm từng ngày bay để tìm bằng được cái giá sale ... yên tâm là booking gần ngày bay thì chỉ có rất ít vé sale 0$ tìm được. mà tìm được thì ngày bay thường là giữa tuần thui bạn ah...

tran_tri_kien
22-02-2010, 15:15
cám ơn 02 bác

em đã check được vé khứ hồi ~ 80$ đi 28-04 về 04-05

Pham Tot
24-02-2010, 09:42
Nhóm bác đi mấy người thế? Em cũng đi HCM->Malay->sing ->HCM vào tối 17/03/2010, về ngày 23/03/2010. Đi một mình thôi ạ. Nếu cùng lịch trình thì hy vọng sẽ cùng được tham gia nhóm bác. Chúc một chuyến đi đầy ắp niềm vui.

souringo
24-02-2010, 10:39
Nhóm bác đi mấy người thế? Em cũng đi HCM->Malay->sing ->HCM vào tối 17/03/2010, về ngày 23/03/2010. Đi một mình thôi ạ. Nếu cùng lịch trình thì hy vọng sẽ cùng được tham gia nhóm bác. Chúc một chuyến đi đầy ắp niềm vui.

Tình hình là chậm chân trong việc chụp vé ko đồng nên đã dời ngày lại từ 25-29/3 rùi!!

Tiếc là ko gặp dc bạn ở sing ,nhưng trái đất tròn còn nhiều dịp muh!!

Have nice trip, fun and enjoyable

alexandersamon
24-02-2010, 21:24
Xem như fix thời gian đi từ 25-29/03/2010. bạn nào đi chung thì gặp mình trao đổi kế hoạch đi cho vui nhé :)

vntuyen
24-02-2010, 21:29
Ngày đấy thì ko có discount đâu bạn ơi. Với lại dịp lễ đông, mắc, dịch vụ tệ

30/4 là lễ của VN đâu liên quan gì đến Sing với Mã. Còn 1/5 thì không biết họ có nghỉ như mình không, vì ngày này mấy nước ĐNA, trừ VN, ít quan tâm.

alexandersamon
25-02-2010, 22:38
Em thì ghét đi dịp lễ lắm, nên đánh đồng chung :D

alexandersamon
26-02-2010, 14:06
Sau khi thống nhất đây là lịch trình chính thức của chuyến đi SIN - MÃ (Chi phi dao động trong khoảng <300US).

Thứ 5 : 25/03/2010
SGN – SIN - MELAKA
Tối ngủ tại Melaka (Tony Guest House (10US/night/room-booked))

Thứ 6: 26/03/2010
Buổi sáng tại MELAKA, Chiều đi KUL.
Tối ngủ ở KUL( Hostel Cosmopolitan (16US/night/room-booked))

Thứ 7: 27/03/2010
Sáng KUL. Chiều đi GENTING
Tối ngủ ở GENTING / or quay trở về MELAKA / or sang SIN luôn (tùy tình hình thực tế)

CN : 28/03/2010
Sáng Về SIN, Tham quan SIN

Thứ 2: 29/03/2010
Sáng tham quan SIN
Trưa ra sân bay về SGN


bạn nào đi đc thời gian trên thì nhập đoàn đi cho vui nhé. :)

alexandersamon
05-03-2010, 19:33
Lên cho nếu có bạn nào cùng đi

whynot
14-03-2010, 16:07
Mình cũng vừa book vé đi SING 1 mình vào đúng dịp này. Sẽ liên lạc với bạn để biết thêm chi tiết.

alexandersamon
14-03-2010, 17:23
Mình cũng vừa book vé đi SING 1 mình vào đúng dịp này. Sẽ liên lạc với bạn để biết thêm chi tiết.

Welcome :).......................

tran_tri_kien
14-03-2010, 23:05
gọi hòài cho anh hok được

cho em cái yahoo của anh nhé :D :P

Kiên 093 8 68 07 41

có gọi để cùng đi với anh hehe :D :P

alexandersamon
15-03-2010, 01:06
Hi, YM của mình : tam_gophatdat

ZoneFM
15-03-2010, 20:34
Hi, YM của mình : tam_gophatdat

Ông đi dữ wá nhe. nước nào cũng thấy hehe. Thấy có vụ Lào & Indo nữa kìa chơi lun đi pác hihi

alexandersamon
16-03-2010, 08:27
Để sang năm bác ơi...Hết budget rồi :P

whynot
16-03-2010, 21:24
Mình tìm thấy trang web này trình bày rất chi tiết về phương tiện đi lại giữa Singapore & Malaysia. Gửi các bạn tham khảo:

http://www.seat61.com/Malaysia.htm#Jungle%20Line

alicenhi
16-03-2010, 21:49
Đang pùn, đi ngay, anh còn chỗ không anh Tâm???

alexandersamon
16-03-2010, 21:59
Còn bạn. Book vé đi thôi. Đâu phải tour đâu :P. Được 4 bạn rồi. 1 bạn dập dò :D

tran_tri_kien
16-03-2010, 22:35
Đang pùn, đi ngay, anh còn chỗ không anh Tâm???

lấy vé lun bạn ơi

mình cũng vừa sang đồng chí Tâm book vé

whynot
16-03-2010, 22:57
Thứ 6: 26/03/2010
Buổi sáng tại MELAKA, Chiều đi KUL.
Tối ngủ ở KUL( Hostel Cosmopolitan (16US/night/room-booked))

Thứ 7: 27/03/2010
Sáng KUL. Chiều đi GENTING
Tối ngủ ở GENTING / or quay trở về MELAKA / or sang SIN luôn (tùy tình hình thực tế)
Các bạn có thể đi tàu từ KUL về SING trong đêm 27 luôn. Tiết kiệm thời gian và tiền khách sạn.

CN : 28/03/2010
Sáng Về SIN, Tham quan SIN

Thứ 2: 29/03/2010
Sáng tham quan SIN
Trưa ra sân bay về SGN



Mình mới book phòng tại Hostel Cosmopolitan chung với các bạn. Hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở đây và đi chung đoạn còn lại của hành trình.

Chúc vui vẻ.

alexandersamon
16-03-2010, 23:27
Vậy là 5 thành viên...1 thành viên dập dò....1 thành viên lượn lờ :D

alexandersamon
16-03-2010, 23:27
Mình mới book phòng tại Hostel Cosmopolitan chung với các bạn. Hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở đây và đi chung đoạn còn lại của hành trình.

Chúc vui vẻ.

Ya, Quyết định vây đi :)(c)(c)(c)

alexandersamon
17-03-2010, 10:41
Danh sách chuyến đi :

01. Chodtdd
02. Souringo
03-04. Kien + Bạn
05. Alicenhi
06. Whynot (Nhập đoàn ở Malay).
07. 1 bạn dập dò.

6g30 (25/03/2010) mọi người tâp trung tại nhà Tâm (459 ĐBP P3Q3) để có xe bạn Kiên đưa ra sân bay luôn nhé.

Joey
17-03-2010, 13:50
Thì ra không phải CLC trước CTC mà anh Tâm và Sou nắm tay nhau đi chơi trước nữa hê hê

alexandersamon
17-03-2010, 17:06
Thì ra không phải CLC trước CTC mà anh Tâm và Sou nắm tay nhau đi chơi trước nữa hê hê

Hehe qđ đi lâu rồi mà :)..............(NT)

tran_tri_kien
17-03-2010, 19:04
lịch trình đón khách của đoà̀n như sau :

Cuối đường 3-2 quận 11 (06h sáng) , Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Điện Biên Phủ (6h30 sáng), sân bay TSN (7h sáng)

hehe

quý khách nào trên đường đi thì thông báo cho tài xế đón khách

hehe

tran_tri_kien
24-03-2010, 00:08
lần đầu đi bụi hồi hộp quá :D :P

danh sách trước ngày đi có 6 bạn rùi

anh em nào đi chung thì liên hệ luôn nào

kanioboeru
24-03-2010, 01:42
Hostel Cosmopolitan em thấy giá hấp dẫn nhỉ có 20RM dorm or 60 Rm twin lại được FREE breakfirst và wifi. tuyệt vời. tuy nhiên muốn ăn uống lại phải chạy qua China Town thì cũng hơi mệt

TravelBug
24-03-2010, 04:45
Hostel Cosmopolitan em thấy giá hấp dẫn nhỉ có 20RM dorm or 60 Rm twin lại được FREE breakfirst và wifi. tuyệt vời. tuy nhiên muốn ăn uống lại phải chạy qua China Town thì cũng hơi mệt

Sao lại phải chạy qua China Town để ăn uống? Gần đó là chợ Chowkit, vấn đề ăn uống vừa rẻ vừa nhiều đấy!

Salguy
24-03-2010, 10:52
Chúc đoàn mình lên đường bình an, shopping thật nhiều nhé! (window shopping cũng được :D)
À, mà sao không thấy đoàn mình đi Night Safari tối 28 nhỉ? Cũng hay phết.

alexandersamon
24-03-2010, 11:05
Heheh. Đi chơi mà có ngừoi gởi cả nghìn mua sữa,.... :D. Iem hok có tiền nên ko có window hay door shopping j cả :D

alexandersamon
25-03-2010, 23:42
Hình trạm dừng chân trên đường đi Melaka cho nó hừng :)

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/IMG_26811.jpg

Ngocanh-souringo-alicenhi-chodtdd

https://i327.photobucket.com/albums/k477/tranthanhtamdhm/IMG_26822.jpg

tran_tri_kien-ngocanh-souringo-alicenhi

alexandersamon
26-03-2010, 21:06
To Whatup :

Tam Gophatdat: Tam ko o Hostel Cosmopolitan nhe
Tam Gophatdat: Dang o KS
Tam Gophatdat: Hotel Putra Muda
Tam Gophatdat: 7&9 Jalan Raja Muda Abdul Aziz 50300 Kuala Lumper
Tam Gophatdat: Tel: (603) 26919918
Tam Gophatdat: So dt cua sim card moi mua la : 0136409823
Tam Gophatdat: khi ra bus station nho mua 1 sim card gia 8RM
Tam Gophatdat: de lien he cho tien

alexandersamon
29-03-2010, 20:29
Đoàn đã đi về thành công và có nhiều kỷ niệm...Nhờ Mod close dùm nhé. Sẽ có hồi ký chuyến đi trong 1-2 ngày tới :)

BM
29-03-2010, 20:53
Chúc đoàn mình lên đường bình an, shopping thật nhiều nhé! (window shopping cũng được :D)
À, mà sao không thấy đoàn mình đi Night Safari tối 28 nhỉ? Cũng hay phết.

Theo ý kiến cá nhân, các bạn không nên phí tiền với cái Night Safari dởm này. Vì thú nuôi nhốt trong chuồng chứ không phải thả rông như một Safari đúng nghĩa! Giá vé không rẻ và nếu xem thú bằng xe thì phải thêm tiền. BM và gia đình đã có "kinh nghiệm" cái Safari này rồi Xmas 2009! Tuy nhiên, Singapore còn nhiều thứ khác thay thế. Nghe đồn Universal Studio đã khai trương tại Sing, các bạn thử đi và cập nhật nhé! Chúc vui!

alexandersamon
29-03-2010, 21:00
Theo ý kiến cá nhân, các bạn không nên phí tiền với cái Night Safari dởm này. Vì thú nuôi nhốt trong chuồng chứ không phải thả rông như một Safari đúng nghĩa! Giá vé không rẻ và nếu xem thú bằng xe thì phải thêm tiền. BM và gia đình đã có "kinh nghiệm" cái Safari này rồi Xmas 2009! Tuy nhiên, Singapore còn nhiều thứ khác thay thế. Nghe đồn Universal Studio đã khai trương tại Sing, các bạn thử đi và cập nhật nhé! Chúc vui!

Đúng như anh BM nói. Cái Safari mắc kinh...Hehe... Nên ko đi...Cái Universal Studio cũng mắc nhưng thật sự bỏ 72S$ thì quá rẻ so với những j nhận đc.... Đang sắp có bài viết hoành tráng về nó đây...

Salguy
29-03-2010, 22:47
Theo ý kiến cá nhân, các bạn không nên phí tiền với cái Night Safari dởm này. Vì thú nuôi nhốt trong chuồng chứ không phải thả rông như một Safari đúng nghĩa! Giá vé không rẻ và nếu xem thú bằng xe thì phải thêm tiền. BM và gia đình đã có "kinh nghiệm" cái Safari này rồi Xmas 2009! Tuy nhiên, Singapore còn nhiều thứ khác thay thế. Nghe đồn Universal Studio đã khai trương tại Sing, các bạn thử đi và cập nhật nhé! Chúc vui!

Theo mình thì để thấy thú thả rông ban đêm thì cực kỳ khó. Đi Nam Cát Tiên cũng chỉ hên lắm mới gặp mấy đôi mắt nai ăn đèn xa xa. Night Safari là một dạng sở thú thì tất nhiên là thú nhốt rồi. Được cái là họ thiết kế ánh sáng, nơi ở... và để thức ăn sao cho thú ra ăn ngay chỗ ta có thể nhìn thấy. Tiếc là không thể chụp hình được vì flash sẽ làm tổn thương mắt thú. Night Safari khá đắt nhưng đi cho biết thêm ngoài mấy khu shopping, ăn uống, nhạc nước...khám phá mà. :D

Meo u
30-03-2010, 08:10
Hehe, mình cũng tò mò cái vụ night Safari này lắm và cũng tính đi thử coi sao, ai dè khi hỏi ông bạn dân bản địa bên đó, ổng nói rằng "Mày đi coi mắt chúng nó ah". Tưc là ban đêm thì đâu có thấy gì đâu, khi có ánh sáng chiếu vào thì đúng là chỉ nhìn thấy mắt của mấy con thú thôi. May quá, tin lời ông bạn nên chưa mất tiền học phí.

Salguy
30-03-2010, 10:41
..."Mày đi coi mắt chúng nó ah". Tưc là ban đêm thì đâu có thấy gì đâu, khi có ánh sáng chiếu vào thì đúng là chỉ nhìn thấy mắt của mấy con thú thôi...

Nếu ngồi trên xe bạn có thể thấy một vài con thú nhưng nếu trekking vào những đường tối và ít người, bạn có thể thấy được nhiều loại hơn như báo, chó sói, cá sấu, mèo rừng, hải ly khi chúng ra ăn đêm.
Voi, hươu cao cổ thì không cần ra ăn đêm bạn cũng nhìn thấy. Tất cả đều trong điều kiện tranh tối tranh sáng (tối nhiều hơn sáng) nên không có chuyện "xem mắt của mấy con thú".
Ngoài ra Night Safari còn có một số trò chơi và show cho người lớn và trẻ em. Nếu đi vào dịp lễ thì đông người nên việc xem thú mất nhiều cái hay và trò chơi thì xếp hàng mỏi chân. :D