PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mang cả Đông Nam Á đến với Ấn Độ



Fog
24-10-2012, 23:26
Mình đặt tiêu đề này là để chia sẻ hình ảnh của những chuyến đi trong hành trình cùng 100 người bạn Đông Nam Á đến với Ấn Độ, khuôn khổ của Chương trình giao lưu thanh niên ASEAN - Ấn Độ. Mình vinh dự được là 1 trong 10 thành viên của đoàn VN tham gia chương trình.

.........


Slums in Mumbai
Ngoài các khu văn phòng xanh vốn là niềm tự hào của Ấn Độ mà đoàn thường được đến thăm thì trong các chuyến đi, đời sống của người Ấn cũng được thể hiện rất rõ trên đường phố. Khoảng cách giữa các cơ sở, công trình tại Ấn Độ rất xa, cộng thêm giao thông cũng lộn xộn nên mọi người thường phải ngồi trên xe khá lâu. Trong suốt quá trình di chuyển thì một đặc điểm rõ nhất của Mumbai, đã được thể hiện rất thực trong Slumdog Millionaire chính là khu ổ chuột của thành phố.

https://fogsnotes.files.wordpress.com/2011/10/298846_10150402449730730_622035729_10578662_844861 745_n.jpg
Khu ổ chuột ngay dưới chân các tòa nhà cao tầng

Nếu đi ô tô qua các cây cầu vượt của thành phố sẽ thấy hai bên đường những khu dân cư hiện dưới màu xanh của những tấm bạt nylon lớn. Những khu ổ chuột rộng mênh mông. Người Ấn Độ thường vứt hết những rác thải như chai lọ, thùng, chậu... thậm chí cả lốp xe lên mái nhà như một cách để chống tốc mái khi có mưa to hay giông. Trên nóc các mái nhà chi chít những rác thải kiểu đó. Cảm giác trẻ con có thể chạy loăng quăng trên các mái nhà trong khu.

https://fogsnotes.files.wordpress.com/2011/10/313819_10150402449360730_622035729_10578658_544185 35_n.jpg
Lối vào với rác và quạ...

Trên đường phố, mỗi khu lại có một lỗi vào hẹp, đan xem cùng các cửa hiệu xập xệ. Trước lối vào thường là những bãi rác lớn, nơi tập trung của những đàn quạ rỉa thức ăn hôi thối. Những con kênh tại khu vực cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ở gần những khu như vậy, tại các ngã tư thường thấy những gia đình ngồi tập trung cùng bó hoa và mỗi khi đèn đỏ sẽ có một nhóm các cô bé, cậu bé thanh niên chạy ra cửa xe ôtô để bán những bó hoa, kiếm thu nhập cho gia đình.

https://fogsnotes.files.wordpress.com/2011/10/303920_10150402448850730_622035729_10578652_341527 190_n.jpg
Nếu được nhảy xuống xe, mình sẽ chọn bó hoa màu đỏ của cậu bé này

Trong báo cáo về định hướng phát triển của Ấn Độ trong kế hoạch 5 năm tiếp theo (lần thứ 12) thì ICICI bank có nói đến kế hoạch phát triển hạ tầng, nhà cửa cho người có thu nhập thấp. Không biết Ấn Độ sẽ giải quyết được tình hình đến đâu trong 5 năm tới nhưng mình có 1 cảm giác Mumbai nếu không còn các khu slums thì sẽ không còn là Mumbai nữa.

https://fogsnotes.files.wordpress.com/2011/10/310740_10150402468425730_622035729_10578829_210348 7373_n.jpg
Đường xá ở Mumbai

Nhân tiện mà nói thì đường xá, nhà cửa của Mumbai có ảnh hưởng rất lớn của kiến trúc thời Victoria, rất giống các nước thuộc địa cũ của Anh như Malaysia, hay Australia. Đường xá hẹp và các tòa nhà mang màu xám xám, dọc bờ biển Arabian có con đường rất đẹp nhưng có vẻ cũng như Malaysia, người dân không chú trọng trang hoàng bề ngoài nhà cửa cho lắm. Mumbai là một thành phố đẹp!

jinnynhungoc
25-10-2012, 09:59
Với thịnh tình chia sẻ chuyến đi của bạn. Hy vọng còn nhiều hơn nữa những thông tin cung cấp từ bạn.