PDA

View Full Version : Tuyển một ôm NHIỆT TÌNH đi HG – LC- BB từ 26/10/2012 => 29/10/2012. Nhận bê tông đê



ngtuananha2
24-10-2012, 20:12
LỊCH TRÌNH CUNG HÀ GIANG - LŨNG CÚ – BA BỂ
( Từ 12h10 ngày 26/10/2012 => ngày 29/10/2012)
Thời gian: 12.30 ngày 26/10 đến 20h ngày 29/10/2012
Chi phí: 1.100.000 đồng (gồm ăn sáng, trưa, chiều, ủng chống nước, xúc xích ăn đêm, áo phản quang…)
Chi phí ngoài: Xăng xe và dầu xe, bảo dưỡng – Xế ôm tự thoả thuận các khoản trên)

Ngày 26/10/2012 (Thứ 6)
12h30: Tập trung sân vận động quốc gia Mỹ Đình
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình – thị xã Sơn Tây – Phong Châu (Phú Thọ) – Hàm Yên (Tuyên Quang) – Bắc Quang (Hà Giang) – thành phố Hà Giang (dự kiến 21h có mặt)
Tổng quãng đường di chuyển ngày 1: >300km (từ 13h00 đến 21h)

Ngày 27/10/2012 (Thứ 7)
Thành phố Hà Giang – Quản Bạ - TT Yên Minh – Lũng Cú – TT Đồng Văn
1. Thành phố Hà Giang
- Thành phố Hà Giang có 2 địa danh có thể đi: Quảng trường 26/3 có tượng đài Bác Hồ và các dân tộc; Cạnh đó là cột mốc số 0 của quốc lộ 2 (chụp choẹt ạ)
2. Quản Bạ, Hà Giang – 58km – 9h30ph
- Đi đường thấy chỗ nào đẹp thì dừng lại chụp ảnh: Núi đôi Quản Bạ, cao nguyên đá Đồng Văn, cổng trời Quản Bạ (haizz, nói là cái cổng trời, thực ra nó là 2 cái vách đá dựng đứng, hở ra cái khe, hehe)
3. TT Yên Minh, Hà Giang – 40km – 10h30ph
- Đi qua rừng Yên Minh, chụp ảnh
- Đi qua Nhà Vương (nếu thích thì dừng lại chụp choẹt, thăm quan vì đây là nhà vua Mèo Vương)
- Đường đi từ TT Yên Minh sang Lũng Cú khá dốc, các bạn cẩn thận
4. Lũng Cú – Chinh phục cột cờ Lũng Cú – 57km – 13h
- Leo cột cờ Lũng Cú: đề nghị mang theo giày thể thao, áo cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh cho đẹp, gửi xe tại chân cột cờ
- Trên đường lên cũng có rất nhiều Tam giác mạch
- Làng văn hóa Lô Lô phía dưới chân chân cột cờ (có thể đi dạo 1 vòng)
5. Thị trấn Đồng Văn – 26km – 18h
- Vì đây là quãng đường đẹp nhất của Cung Hà Giang nên sẽ mất nhiều thời gian để chụp ảnh, mỗi quãng đường đều có rất nhiều thứ để ngắm
- Chú ý Đồng Văn chỉ có 1 cây xăng duy nhất ở đầu Đồng Văn: Đổ đầy bình để đảm bảo đủ chạy xe nhé

Ngày 28/10/2012 (Chủ nhật)
Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Cao Bằng – Ba Bể
1. Đồng Văn
- Ăn sáng tại TT Đồng Văn (tiền quỹ)
- Kiểm tra xe cộ, chuẩn bị đồ đạc xuất phát đi Mèo Vạc
2. Đồng Văn – Mã Pì Léng - Huyện Mèo Vạc
- Từ Đồng Văn sang Mèo Vạc đi qua Thiên hạ đệ nhất đèo Mã Pì Léng, dừng chân tại đỉnh đèo, ngắm sông Nho Quế (chụp ảnh)
- Đến Mèo Vạc chơi loanh quanh
- Thăm Vườn hoa đá nổi tiếng tại Mèo Vạc
3. Huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), giao giữa QL 34 và TL 212)
- Đoạn này là đoạn đường rất xấu vì bị xe chở quặng cày nát, đề nghị các bạn cẩn thận
4. TT Chợ Rã (Bắc Cạn) – Đi QL 34 rẽ vào và theo TL 212, TL 217 – 82km – 18h30ph
- Ăn tối tại TT Chợ Rã
- Nghỉ tại Nhà nghỉ gần CA TT Chợ Rã

Ngày 29/10/2012 (thứ 2)
10h30: Xuất phát về Hà Nội
1. Bằng Lũng (Bắc Cạn) – 40km – 11h15
- Điểm danh, nghỉ ngơi:
- Ăn trưa tại đây (vì ăn trưa tại Ba Bể rất đắt và không ngon)
- 12h: xuất phát đi TP Thái Nguyên
2. Thành phố Thái Nguyên – 74km (đi theo , TL 254, TL 268, QL3) – 14h30
3. SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình (HN)- 80km – 17h

Lưu ý:
- Các bữa ăn sẽ bao gồm: Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và đồ ăn đêm (xúc xích)
- Các cá nhân trong đoàn sẽ ăn, nghỉ theo lịch trình đã sắp xếp, không chấp nhận việc mang thức ăn hoặc tách đoàn ăn, nghỉ chỗ khác đối với những bữa chính (bữa phụ thì thoải mái
- Các địa điểm nghỉ qua đêm sẽ là nhà nghỉ, homestay hoặc tương tự

Mọi chi tiết xin liên hệ: :)Ms.Huyền - SĐT:0936111986 ;) Mr.Tuấn Anh - SĐT:0936444086(c)

ngtuananha2
24-10-2012, 22:52
;)Anh em nào muốn check hàng tam giác mạch và đi chơi cực bắc Việt Nam thì liện hệ mình nhé. Mr Tuấn Anh: 0936444086. Nhanh ko hết xuất(beer)

nhuhulis
25-10-2012, 09:22
Em bị vướng ngày thứ 2, tiếc quá :(

minhhieu191086
25-10-2012, 11:43
Em cũng bị vướng ngày thứ 2, hix

ngtuananha2
26-10-2012, 00:57
Xin lỗi vì lịch bên mình đã như vậy. Hẹn mọi người cung khác !

Sonvc
26-10-2012, 08:05
Xem ra cung nhà bạn lúc thì thiếu xế giờ thiếu ôm, nên đi chắc cũng không đông lắm đâu đấy nhỉ?

https://www.phuot.vn/threads/60399 Tuyển xế cứng...
https://www.phuot.vn/threads/63135 Tuyển một ÔM NHIỆT TÌNH...

Ặc, có một chuyến đi thôi mà khiến bạn chủ thớt phải hao tâm, hao lực lo lắng chuẩn bị như thế này cũng đủ thấy chuyến đi nó sẽ vui đến mức nào, khi bạn chủ nói:

...Và đặc biệt đến với Hà Giang vào thời điểm này là mùa Tam Giác Mạch nở rộ, một trong những loài hoa làm mê mẩn biết bao dân phượt trên khắp mọi miền tổ quốc và trong đó có cả em...

Chúc cho bạn chủ sớm thỏa lòng khi nhìn thấy loài hoa đó nhé, chỉ mong bạn chủ và các bạn đồng hành hãy có ý thức bảo vệ mùa màng cho bà kon đồng bào nơi Hà Giang kia, đừng có những hành động ví như làm dáng, làm cảnh ngay giữa ruộng hoa, hay ngắt cả một ôm hoa mang về...như thế bà kon đồng bào HG đau lòng lắm...
Chúc các bạn có chuyến đi vui.