PDA

View Full Version : Hành trình Sài gòn-Huế bằng xe máy 27-9 đến 6-10-2012



Thu Cao Cao
24-10-2012, 09:49
Ấp ủ 1 chuyến xuyên Việt để đời, nhưng với khoảng thời gian ko cho phép, kèm theo những toan tính đời thường nên chuyến đi Sài Gòn - Nha Trang - Tuy Hòa - Quy Nhơn - Hội An - Đà Nẵng - Huế được hình thành. Chuyến đi là 1 sự ngẫu hứng, ko hề chuẩn bị gì nhiều, quyết định đi, thế là 2 ngày sau vác balo và đi. Chỉ kịp chỉnh lại vài chi tiết cho chiếc Honda Wave S110 thêm phần mạnh mẽ :)
Sáng ngày 27-9-2012 bắt đầu hành trình lúc 5g sáng, đi cung đường Cát Lái - Bình Châu - Hồ Tràm - Phan Thiết - Phan Rang - Nha Trang.
Đây là xế của em

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00004_zpsffa8f22e.jpg

Bánh canh chả cá Phan thiết,tô thập cẩm 30k ăn ở đường Tuyên quang

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00013_zps0645f865.jpg

Tới Phan rang,vì vừa chạy vừa ngắm cảnh nên 3-4g chiều mới đến Phan rang

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00053_zps0dd8f324.jpg

Đường ra Nha Trang, ngày càng tối. Đến Nha Trang là 8g tối, vì bị lạc ngay khúc đường quẹo vào bãi Dài. Nghe nói, đi đường bãi Dài thẳng ra sân bay Cam ranh thì gần hơn khoảng 50km. Nên tụi em quẹo vào thử, ai ngờ, đường tối thui, ko có 1 ngọn đèn. Cảm giác bất an, nên đã quay xe ra chạy tiếp đường quốc lộ, nên mới đến Nha trang khá muộn :).

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00061_zps67d02de4.jpg

Đến Nha Trang, tự thưởng 1 bữa hải sản ở ốc Long Vũ đường Tháp Bà. Nghỉ đêm ở Nha Trang.

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00067_zpscaf587a1.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 10:08
Ngày 2, tiếp theo đến Tuy Hòa - Phú Yên để tham quan Gành đá dĩa.
Và đây là em,"ôm" chuyên nghiệp :D

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00080_zps1eb5131d.jpg

Đèo Cả đây ah

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00090_zpse56d8997.jpg

Khung cảnh mê hoặc lòng người :)

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00083_zpsfa00f3fa.jpg

Đây. Gành đá dĩa, khá bất ngờ với chỗ này.

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00122_zps7861a256.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00129_zps1b461391.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 10:14
Tiếp đến ghé Quy Nhơn, ăn bún chả cá Quy Nhơn ở đường Nguyễn Huệ. Bún chả cá ngon, nhưng sao nấu với măng hơi lạ.

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00134_zps30c946c6.jpg

Nghỉ 1 đêm ở Quy Nhơn. Sáng ra ăn cơm tấm, lại càng lạ hơn. Cơm ko nấu theo kiểu miền Nam, mà nấu cơm vàng vàng giống ăn cơm gà :) Nhưng nhìn chung là tạm được.

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00138_zps98d89349.jpg

Đã đến địa phận Quảng Ngãi, trời bắt đầu mưa phất phất. Nhìn chung vẫn có thể chạy xe được, ko đến nỗi mưa mịt mù.

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00139_zps15e36051.jpg

Ghé ăn bánh bèo nóng lót dạ ở lề đường. Một mâm 8 cái chỉ có 10k, khá ngon.

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00140_zpsdbb5f1cf.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 10:17
Đến Hội An, ghé cơm gà bà Buội ăn ngay. Giá ko mềm lắm, một dĩa 30k, 1 dĩa gà trộn 85k ><

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00145_zps71055759.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00150_zps8f777e64.jpg

Đường phố ban đêm

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00157_zps554506c2.jpg

Đèn lồng - đặc sản phố cổ, hầu như tiệm nào cũng có bán hoặc treo.

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00162_zpse88a92c0.jpg

Hến xúc bánh tráng

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00172_zps8b8fe8bf.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 10:22
Món bánh đập,khá lạ,ăn chung với hến xúc hoặc ăn ko chấm mắm đều ok

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00175_zps4ce06e91.jpg

Chùa Cầu ban đêm

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00188_zps0192985f.jpg

Một góc chợ đêm dọc bờ sông Hội an,bàn ghế xinh xinh,cảnh này,chắc chỉ có thể thấy ở Hội an

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00189_zps45df979c.jpg

Phố đền lồng,hoa cả mắt :D

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00195_zps6d4c8a6f.jpg

Đặc sản Hội an,Cao lầu,ăn mà mê luôn.

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00205_zpsbb7d892b.jpg

tuan_coi
24-10-2012, 10:23
Ngày 2,tiếp theo đến Tuy hòa-Phú yên để tham quan Gành đá dĩa.
Và đây là em,"ôm" chuyên nghiệp :D

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00080_zps1eb5131d.jpg

......

Hihihi ..phượt như nhà bác là sướng nhất rùi .... nhà em kiếm mãi mà chả có em nào chịu ôm ...huhu đành phải ôm cái balo đỡ vậy ...

Thu Cao Cao
24-10-2012, 10:32
Ở Hội an,em ở khách sạn Phố cổ,nằm ngay đường Trần phú,giá 300k 1 đêm.Từ khách sạn nhìn ra

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00213_zps5d2b90ed.jpg

Cafe đặc sản Phố cổ,cực lạ,ly cafe nhỏ xíu,1 cục đá to to.Uống phải 2 ly mới bằng 1 ly cafe Sài gòn

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00224_zpsf6235331.jpg

Phố xá Hội an sau mưa :) Ko biết vì mưa nên mở cửa trễ hay vì ở Hội an cách sinh hoạt nó thế.8g sáng ra,chả thấy hàng quán nào mở cửa cả :)

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00251_zps8bfb0b05.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 10:35
Hành trình tham quan 1 loạt nhà cổ.Ở đây bán vé tham quan.Có những quầy bán vé khắp trong phố cổ.1 vé 45k đi được 4 chỗ như vậy.Lưu ý,khi đi các hội quán của người Hoa thì nên mặc áo có tay,áo sát nách ko cho vào :D

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00301_zps9c932775.jpg

Đây là hẻm đặc trưng phố cổ,siêu nhỏ.Ở Hội an,hẻm gọi bằng "kiệt"

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00311_zps55be4e7e.jpg

Bánh bông hồng trắng,ăn khá giống há cảo hấp :D

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00340_zps567f0c32.jpg

Ghé làng Gốm Thanh hà,tham quan và làm thử gốm.

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00349_zps0ea921a4.jpg

Nhìn chung,làng gốm này từ lâu đời đều làm gốm,từ đời cha cho tới đời con cháu.Nhà nhà đều làm gốm cả.Vé vào tham quan là 15k,được tặng 1 con tò he gốm khá ngộ :)

Thu Cao Cao
24-10-2012, 10:43
Kết thúc tham quan Hội an,đến Đà nẵng.Đi theo cung đường biển khá đẹp.Những resort mọc như nấm,biệt thự khang trang,khách sạn hạng nhất.Nhìn mà sướng con mắt :)

Lại ăn tô bún chả,thêm 1 phát hiện mới là,nấu chung với bí đỏ :)

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00429_zpsd46daeb1.jpg

Môt nơi bán đồ đá ở Ngũ hành,nhìn khá hoành tráng

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00490_zpsc23f23f3.jpg

Cầu sông Hàn buổi sáng

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00437_zpse92b11af.jpg

Ngũ hành sơn đây ah,thang máy thì 15k 1 người.Đi bộ cũng tốn 15k nốt :D

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00488_zps7a562dd7.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 10:47
Đỉnh trời,lúc em đi,thời tiết mưa lất phất,ẩm ướt nên ko thấy được khung cảnh ánh sáng rọi vào hang động.Để lên được chỗ đỉnh trời này,em toàn bò ko đấy ah :D

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00470_zps04c82353.jpg

Rời Ngũ hành,đi Linh ứng tự

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00503_zps85e14f9b.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00517_zps4ab243b5.jpg

Bún mắm,cũng có thể gọi là đặc sản :)

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00533_zps3970ba7e.jpg

tuan_coi
24-10-2012, 10:52
Hihi nhìn Hội An bây giờ qua ảnh nhà bác chụp, mình cảm thấy nó không đươc cổ kính như hồi xưa thì phải. Bác xem thử Hội An mình chụp cách đây 10 năm ....
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/_MG_3420_zpsa68171ba.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/_MG_3417_zpsdd0dfc01.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/_MG_3380_zps46f625c2.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 10:52
Cơm gà bà Ký,50k 1 dĩa,khá là ngon nhưng giá này thì hơi chát

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00546_zps3f43e9cc.jpg

Cầu sông Hàn ban đêm,đèn 7 màu nhé

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00564_zps78209ea7.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00581_zpse62420de.jpg

tuan_coi
24-10-2012, 10:53
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/_MG_3520_zpsdd7ba4b3.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 10:54
Vì thời tiết ko thuận lợi,nên em ko đi Bà nà được.Chuyển hướng chạy ra Huế bằng đường đèo Hải vân.Hôm đi đường đèo,phải nói đỉnh của đỉnh.Ai đi hầm coi như mất nửa đời người ( có hơi quá ko nhỉ :D )
Cung đường đẹp,nhiều cảm giác,khúc cua gắt gao nhưng sảng khoái.Khung cảnh sương mù mê hoặc lòng người :)

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00651_zps715c1cd5.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00618_zpsb00f90c5.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00631_zpsf0d3659b.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00660_zps8055d286.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 10:55
Bánh bèo đặc sản Huế,ăn ở Cung an định

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00670_zps7271a90f.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00675_zps56cae225.jpg

Thiên mụ là đây :)

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00688_zpsa64ff51e.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00711_zps3e231f5b.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 10:57
Chợ Đông Ba

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00728_zpsd6d724d1.jpg

Tràng tiền xứ Huế

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00731_zps540573c1.jpg

Cơm hến ăn bên Vĩ Dạ, ai nói ngon, chứ em ăn chả thấy ngon gì hết ><

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00752_zpsf31d1397.jpg

Tràng Tiền ban đêm, mở đèn như cầu sông Hàn

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00778_zps704b2dd0.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 10:58
Hôm sau, đi Đại nội. Giá là 55k 1 người. Đây Ngọ Môn

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00813_zpsf6525921.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00818_zpse7c80d9f.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00827_zpsd1bdc164.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00831_zps4259b743.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 11:03
Tiếp tục Đại nội

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00869_zps0f945561.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00867_zps4cf54b60.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00872_zps808fe3d8.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00833_zpsba8a3dfd.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 11:05
Đi lăng Tự đức,khá cũ kỹ và nhuốm màu xuống cấp,giá vẫn 55k

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00887_zpsa390b9cf.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00909_zps5921ed34.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00913_zpscab0c12b.jpg

Dọc đường,nhà nhà phơi nhang đủ màu

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00928_zps9e44353e.jpg

[G]Mars
24-10-2012, 11:07
Xem mà thích thật. Anh chị có thể tổng kết chi phí cho em được ko. Đang âm mưu làm 1 chuyến :D

Thu Cao Cao
24-10-2012, 11:07
Lăng Khải định,vẫn 55k nhưng đẹp hơn bên Tư đức

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00964_zpsa4c36376.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00968_zps276c1aeb.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00986_zps4c8f4d9a.jpg

Tối đi ăn nem lụi,5k 1 cây

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00945_zps0709201c.jpg

Chè heo quay,1 lần nhớ mãi ><

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00944_zpsd16d7e31.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 11:10
Bánh canh cá lóc,ngon và lạ,30k 1 tô đầy ụ

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC01063_zps3d72f024.jpg

Chè các loại,ngon hết sẩy,8k 1 ly.

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC01066_zpsd10210ce.jpg

Nhà hàng sông Hương

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC01102_zpsd99a41cc.jpg

Kết thúc chuyến đi :D Bonus thêm tấm :D

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00967_zps559df771.jpg

[G]Mars
24-10-2012, 11:28
Có đôi có cặp thế này thích thật. Nửa kia của em ko có máu phượt. Hix, 2 anh chị chỉ em vài chiêu để dụ dỗ với :D

Thu Cao Cao
24-10-2012, 11:58
Mars;739167']có đôi có cặp thế này thích thật. Nửa kia của em ko có máu phượt. Hix, 2 anh chị chỉ em vài chiêu để dụ dỗ với :D

Cứ bảo đi ngắm cảnh,chụp hình,khám phá ăn uống thì bảo đảm đi ngay thôi mà :D

bienlao
24-10-2012, 12:01
9 người 10 ý
Em thì em thích chủ thớt ở chổ làm nhanh, gọn, không kéo dài cả tháng như phượt... ter khác (c)

Ngoài ra, em có ý thế này, đã bỏ công sức, tiền của, thời gian,.. không tiếc thì tiếc chi thời gian mà không lấy khẩu trang, che gương mặt của mình vậy ta???
https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00090_zpse56d8997.jpg

Để như vầy có hay hơn không nào :)
https://i811.photobucket.com/albums/zz36/convitcon86/263.jpg?t=1333606226

Đối với "tài" nên có góc nhìn hay hơn khi chụp "ôm" chứ nhìn hình này, không lẽ đi chơi tẩm bổ, ôm lên cân sao ta :D
https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00470_zps04c82353.jpg


Vài ý kiến riêng, đừng ném đá em nhé, em zọt lẹ,

***Bài hay, hình đẹp, cám ơn em đã chia sẻ.

jugi_max
24-10-2012, 12:28
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/_MG_3520_zpsdd7ba4b3.jpg

Em nghĩ ko phải là bớt cổ kính đâu bác ah. Mà em nghĩ là do góc chụp và bối cảnh khác nhau đấy ah. Hoặc có thay đổi đôi chút chắc là do trùng tu. Em nghĩ sao nói vậy các bác thông cảm cho em nhé.

Thu Cao Cao
24-10-2012, 12:39
Bác bienlao : em để cái khăn che vậy nhìn cho nó ngầu đấy bác ợ :D Mà phải công nhận,tấm ở đỉnh troi nhìn em béo quá :( chắc lúc đó cái máy nó phát phì :D
Bác tuan_coi : chắc do trình em chụp có vấn đề,hay do góc chụp.chứ em thấy Hội an vẫn cổ kính lắc bác ah
Bác G-mar : tổng kết chuyến đi,cho phí xăng cộ,thay nhớt cho "ngựa chiến".Phí ăn uống,ở ks,vé tham quan các nơi,phí mua quà vặt...Vài chi phí phát sinh khác.Thì tổng em chi hết 10 củ bác ah.Dành dụm cả năm ý :)

tuan_coi
24-10-2012, 13:26
Bác bienlao : em để cái khăn che vậy nhìn cho nó ngầu đấy bác ợ :D Mà phải công nhận,tấm ở đỉnh troi nhìn em béo quá :( chắc lúc đó cái máy nó phát phì :D
Bác tuan_coi : chắc do trình em chụp có vấn đề,hay do góc chụp.chứ em thấy Hội an vẫn cổ kính lắc bác ah
Bác G-mar : tổng kết chuyến đi,cho phí xăng cộ,thay nhớt cho "ngựa chiến".Phí ăn uống,ở ks,vé tham quan các nơi,phí mua quà vặt...Vài chi phí phát sinh khác.Thì tổng em chi hết 10 củ bác ah.Dành dụm cả năm ý :)
Hihi may mà bác có bác gái đi cùng nên chi tiêu chắc cũng hợp lý ... chứ như nhà em lúc đầu thì xông xênh ...lúc cuối thì đói meo râu ...xiền hết sạch huhuhu

Thu Cao Cao
24-10-2012, 14:08
Tiêu chí của em đi ăn,đi chơi là chính.Chứ ngủ nghỉ ks đẹp thì ko cần thiết.Nên tiết kiệm cũng được khá khá tiền ks bác ah.Ks chỉ cần sạch sẽ thoáng mát,máy lạnh ổn tý là ok.Ko yêu cầu 1-2 sao ở bất cứ nơi đâu,giá ks em ở ko bao giờ quá 400k cho 1 ngày :)

lele_dongbang
24-10-2012, 15:32
Chuyến đi thú vị thật đấy bạn Thu Cao Cao, ra tới Huế sao không thấy về? Bạn về đường cũ hay đường HCM vậy?. Đặc biệt, được thưởng thức những món ngon nữa, chẹp chẹp?. Ước ao sẽ làm một chuyến như bạn!;)

haianh
24-10-2012, 16:46
Công nhận em Thu Cao Cao viết bài nhanh thật. Chuyến đi của em mất mấy ngày vậy bạn? Chúc mừng em có người bạn đờii tuyệt vời.

Góp cùng vài tấm hình cho vui em nhé.

Bảo tàng Quang Trung

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/linh%20tinh/IMG_1016_zps63a39da1.jpg



Xa xa là Lăng Cô nhìn từ đèo Hải Vân

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/linh%20tinh/4_zpse9c47544.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/linh%20tinh/5_zps23f02c86.jpg

bienlao
24-10-2012, 17:00
tiếp đi chị Hải Anh ơi,không lẻ, huế, lăng cô chỉ có bao nhiêu đó thôi sao, sure là chị có 1 kho hình ảnh còn dìm :D
chia sẽ cho bà kon tham khảo đi chị ơi

Thu Cao Cao
24-10-2012, 18:38
Bác lele_dongbang : Em còn 1 thiếu sót cho chuyến về,vì thời gian có hạn,em chỉ đi 10 ngày.Nên đến ngày thứ 9 tụi em gởi xe đi xe lửa về bác ah.Chứ có nhiều thời gian,thì em cũng muốn chinh phục đường Hồ chí minh lắm,chắc đành hẹn dịp Tết thôi :)

Bác haianh :Chuyến này em đi 10 ngày. Vâng,tính em nó thế bác ah.Khi đi về,em soạn hình,resize hình xong xuôi,chuẩn bị đầy đủ thì em mới viết bài 1 lèo để các bác tham khảo,chứ em ít khi nào kéo bài từ ngày này qua ngày nọ.Cái cảm giác "chờ đợi ko phải lúc nào cũng hạnh phúc" em ghét lắm :) Tuy là hình em chụp nhiều lắm,nhưng em chỉ up những tấm tiêu biểu và đặc trưng của từng vùng miền thôi :) Nên có thể ko thể thỏa mãn hết như cầu của các bác.Mong các bác bỏ qua :)

[G]Mars
25-10-2012, 11:16
Chà chà 10 củ cho 10 ngày, cày thôi ... Hai bác sướng thật, tui thì chắc vẫn bài ca độc hành mà tiến :))

Thu Cao Cao
25-10-2012, 19:21
10 củ là tính luôn bận về gởi xe máy và mua vé xe lửa đấy bác ah.Xe máy gởi là 470k rút hết xăng.Vé ghế ngồi mềm điều hòa là 550k 1 vé.Em đi tàu SE2,phiếu cơm 1 người là 30k ah.

gaubong309
26-10-2012, 16:58
anh chị có thể cho em xin địa chỉ mấy chỗ mấy anh chị ăn ở Huế được ko? cuối tháng này em dự tính đi Huế. ^^. cho em luôn địa chỉ khách sạn giá rẻ rẻ khoảng 180 - 250/ 1 ngày được ko ạ. em chân thành cám ơn a chị nhiều

Thu Cao Cao
26-10-2012, 22:30
anh chị có thể cho em xin địa chỉ mấy chỗ mấy anh chị ăn ở Huế được ko? cuối tháng này em dự tính đi Huế. ^^. cho em luôn địa chỉ khách sạn giá rẻ rẻ khoảng 180 - 250/ 1 ngày được ko ạ. em chân thành cám ơn a chị nhiều

Có nhiều chỗ em k nhớ địa chỉ bác ah.Nhưng em chỉ nhớ đường thôi.Bánh bèo em ăn ở Cung an định,bác kiếm trên mạng là ra địa chỉ ngay ah.Còn bún bò thì ăn ở Nguyễn công trứ,gần chợ CỐng,tiệm nào cũng ngon.Nem lụi,mép bò thì ăn ở mấy quán lề đường chỗ mấy đường vòng vòng kinh thành ( em cũng ko nhớ đường nốt ) Chè thì ăn chè Hẻm ở đường Hùng vương,chịu khó dòm là thấy bảng "chè Hẻm" ngay. Khách sạn thì em ở đường Nguyễn công trứ khách sạn tên Phương loan,200k 1 ngày.Nếu bác chiu khó kím mấy ks trong hẻm chắc sẽ hơn nữa.

Chuot_Cong
27-10-2012, 09:01
anh chị có thể cho em xin địa chỉ mấy chỗ mấy anh chị ăn ở Huế được ko? cuối tháng này em dự tính đi Huế. ^^. cho em luôn địa chỉ khách sạn giá rẻ rẻ khoảng 180 - 250/ 1 ngày được ko ạ. em chân thành cám ơn a chị nhiều

Hôm đầu tháng 8/2012, mình đi Huế và ở khách sạn Nguyễn Tri Phương (56 Nguyễn Tri Phương), phòng không đẹp nhưng gọn gàng, sạch sẽ, có máy lạnh, tắm nước nóng, wifi, 2 giường 1m6, giá là 250K/đêm

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Hue_DaNang/DSC_7749_1.jpg

Đối diện khách sạn, có quán cafe cốc, sáng ra làm ly cafe nhâm nhi cũng thú vị lắm.

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Hue_DaNang/DSC_8180_1.jpg

Nhâm nhi cafe đến tầm khoảng 7h thì có cô bán bánh canh dạo tấp ngay quán cafe cốc (sáng nào cô này cũng bán), ăn sáng cũng ngon, giá 8K/tô.

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Hue_DaNang/DSC_9348_1.jpg

Hoặc ACE em nào cần đi chơi sớm, có thể tranh thủ làm gói xôi của bác bán xôi ngay cạnh khách sạn luôn, xôi mềm thơm ngon, giá 10K/hộp.

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Hue_DaNang/DSC_8208_1.jpg

Nói chung mình thấy như vậy là đúng với tiêu chí ACE nhà phượt: "Ngon, bổ, rẻ" :D

Thu Cao Cao
27-10-2012, 22:05
Mấy món ăn của bạn Chuot_cong đúng tiêu chí ngon bổ rẻ luôn :) Mà gánh bánh canh nhìn ngon quá xá :)

onlydalat
29-10-2012, 10:28
Hai bạn có chuyến đi rất thú vị, mà có vẻ tâm hồn ăn uống đây, đi đâu cũng khám phá đồ ăn.

Thu Cao Cao
29-10-2012, 14:16
Vâng bác ah,tiêu chí của em là khám phá đồ ăn,thắng cảnh và văn hóa mỗi miền vùng đi qua.Mà tụi e đặc biệt ưu ái món ăn lắm lắm...Luôn cố gắng thưởng thức hết tất cả các đặc sản những nơi đã đi qua :)

tunglam263
29-10-2012, 22:42
Phố đền lồng,hoa cả mắt :D

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00195_zps6d4c8a6f.jpg

Em đi trước khoảng 1 tháng, có chụp cho ôm em 1 tấm y chang có điều đứng bên phải cái cột :))

Thu Cao Cao
30-10-2012, 10:30
Up tấm đó lên xem đi bác tunglam :D

Thu Cao Cao
12-11-2012, 09:59
Ngồi xem lại topic,sao có hứng đi nữa quá :) Để em kím thêm vài hình up thêm.

ballack1908
12-11-2012, 12:49
Cặp đôi này thấy show hình ăn uống k, làm đói bụng mún chết :)). Chúc mừng bác đã có 1 chuyến đi thú vị thế lày :">

Thu Cao Cao
12-11-2012, 14:11
Đúng rồi bác,vc em là tâm hồn ăn uống đích thực đó mà :)

misterbanana
12-11-2012, 16:55
anh chị có thể cho em xin địa chỉ mấy chỗ mấy anh chị ăn ở Huế được ko? cuối tháng này em dự tính đi Huế. ^^. cho em luôn địa chỉ khách sạn giá rẻ rẻ khoảng 180 - 250/ 1 ngày được ko ạ. em chân thành cám ơn a chị nhiều

Đường Nguyễn Tri Phuơng, bạn vào con hẻm kế bên KS Nguyễn Tri Phương sẽ thấy có khá nhiều KS mini với giá khoảng 160k/đêm (mình mới đi Huế ngày 02.05.2012) với đầy đủ tiện nghi :)

vandat_gl
15-11-2012, 01:05
Mấy thím cỏ vẻ thích con hẻm (kiệt) này nhỉ. Em chụp hôm 20/10.
https://i1203.photobucket.com/albums/bb382/vandat_gl/P1150734.jpg

Kết cái tính nhanh gọn nhẹ của chủ top. Mình dự định rồi hủy, huỷe rồi lại dự định... vẫn chưa đi được. Định đi theo chiều ngược lại.
P/s: Ở các tỉnh khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế... Có 1 danh từ "KIỆT" Mới lần đầu xuống Đà Nẵng học em cũng không biết nhưng đến khi biết rồi thì có thể đinh nghĩa thế này. Kiệt là một lối đi trong các khu dân cư, thường được làm mặt bê tông (dưới là hệ thống thoát nước) có chiều rộng từ 1-3m. Thông được ra các kiệt, đường khác. ở các tỉnh khác thì gọi là hẻm, ngõ. Ở đây thì ngõ cụt mới gọi là hẻm.

Thu Cao Cao
15-11-2012, 10:10
Ở đây,em chưa nghe ai gọi là "hẻm" hết.Toàn kiu bằng "kiệt" thôi :D .Nhìn con "kiệt" này là em mún chụp hình ngay thôi :) Tết này,em sẽ đi Đà nẵng-Huế tiếp,nhưng sẽ đi cung đường khác,sẽ đi QL 14 khám phá Tây nguyên :)

Mưa Bụi
15-11-2012, 10:44
Hồi đầu tháng 8 e cũng có chuyến từ SG ra tới Đã Nẵng cùng một xế,nhưng e đi cung SG-BP-ĐN-ĐL-GL-BĐ-QN-QN-ĐN.Chạy cung này qua Tây Nguyên e thấy rất thú vị :) .Chạy bằng win nên không tốn xăng :D
Nếu có dịp e cũng chạy thử cung của 2 bác để có những cảm nhận riêng cho mỗi cung đương .

tieudoco
15-11-2012, 10:55
Ôi thích quá! Em là mem mới! Chào cả nhà và anh chủ topic! em cũng ấp ủ 1 chuyến như vậy, ra thăm Huế, nhưng không dám tính đi xe máy! Các anh chị đã đi rùi, có kinh nghiệm gì khi đi xe máy không? e chưa đi Phượt bao giờ? nếu mình đi như vậy thì Gruop mình cần bao nhiều người? Thanks!

thanhtrungZnAl
15-11-2012, 14:07
Oánh cái dấu để theo dõi
Dự là tết này sẽ đi nhưng chỉ có 6 ngày và cũng sẽ gửi xe lên tàu về ^^

ngaodu118
15-11-2012, 14:44
tieudoco, tham gia chung vơi minh nha, co nhieu di nhieu, 4-5 ng la ok roi, go go

Thu Cao Cao
15-11-2012, 14:51
Hồi đầu tháng 8 e cũng có chuyến từ SG ra tới Đã Nẵng cùng một xế,nhưng e đi cung SG-BP-ĐN-ĐL-GL-BĐ-QN-QN-ĐN.Chạy cung này qua Tây Nguyên e thấy rất thú vị :) .Chạy bằng win nên không tốn xăng :D
Nếu có dịp e cũng chạy thử cung của 2 bác để có những cảm nhận riêng cho mỗi cung đương .

Tết này em chạy thử cung đường Tây nguyên đó bác,bác có kinh nghiệm thì chia sẽ cho em với.Đường xá thế nào,cây xăng đầy đủ ko.Bác chạy đến đâu thì nghĩ chân.Mong bác chia sẽ cho em ít kinh nghiệm


Ôi thích quá! Em là mem mới! Chào cả nhà và anh chủ topic! em cũng ấp ủ 1 chuyến như vậy, ra thăm Huế, nhưng không dám tính đi xe máy! Các anh chị đã đi rùi, có kinh nghiệm gì khi đi xe máy không? e chưa đi Phượt bao giờ? nếu mình đi như vậy thì Gruop mình cần bao nhiều người? Thanks!

Đi xe máy thì chủ yếu tài và ôm đều phải có sức khỏe nha bác.Nếu ôm bik lái xe,thì có thể thay phiên cũng đỡ mệt.Nên chuẩn bị 1 bộ đồ nghề thay ruột xe nha bác.Kinh nghiệm là khi bị lủng bánh xe thì tốt nhất là nên thay ruột nha,vá thì chạy đường trường 1 hồi cũng bị xì lại thôi.Phải canh đổ xăng đầy đủ nhé,đừng để cạn quá tránh tính trạng dẫn bộ.Trước giờ em phượt thì chỉ đi có 2 vợ chồng thôi,ko đi theo 1 nhóm nào hết.Trước khi đi,bác nên kiểm tra xe kỹ lưỡng ( thắng,nhớt,vỏ xe...) Xem trước bản đồ,có 1 cái định vị,hoặc đt,ipad có thể dò bản đồ càng tốt.Lên kế hoạch,đường đi,chỗ nào nên ngừng lại nghỉ kỹ lưỡng,sẽ tránh được tình trạng chạy quá mệt vẫn chưa có chỗ nghĩ.Một ngày chạy ko quá 400km để giữ sức nhé.


Oánh cái dấu để theo dõi
Dự là tết này sẽ đi nhưng chỉ có 6 ngày và cũng sẽ gửi xe lên tàu về ^^

Vâng,Tết này em cũng đi,dự định 10 ngày,nhưng đi theo đường Tây nguyên :)

thanhtrungZnAl
15-11-2012, 15:55
Tết vừa rồi em đi Cung Tây Nguyên thía lày, bác tham khảo thử (đoàn 3 xe, 6 người)
Nếu dư giả thời gian thì rút chia hành trình ra càng khỏe.
- Ngày 1:
Sài Gòn - Đồng Xoài - Đak Nông - Ea T'Ling (360km).
Đổ xăng tại 4 điểm dừng nêu trên lun.
Nghỉ đêm ở ngã 3 đường rẽ vào cụm thác - Dray Sap, Drap Nu, Trinh Nữ, Gia Long.
- Ngày 2:
Chạy tầm 2/3 bình xăng thì đổ 1 lần là vừa, cây xăng rải rác
Tham quan cụm thác buổi sáng
Buổi trưa về trả phòng và lên BMT ăn trưa.
Chạy lên Buôn Hồ chơi Thác Thủy Tiên (Buôn Hồ các BMT 40km, từ Buôn Hồ vào thác tầm 30km)
Tối bắn thẳng lên Pleiku ^^ (10h đêm mới tới)
- Ngày 3:
Pleiku - Kon Tum - Bờ Y - cột mốc biên giới 3 nước Đông Dương - Pleiku
Cây xăng rải đều
Hành trình sau đó thì e về lại BMT, đi 722 qua Đà Lạt rùi về lại SG lun
Tổng hành trình e đi là 1700km trong 6 ngày ^^

Thu Cao Cao
15-11-2012, 18:32
Tết vừa rồi em đi Cung Tây Nguyên thía lày, bác tham khảo thử (đoàn 3 xe, 6 người)
Nếu dư giả thời gian thì rút chia hành trình ra càng khỏe.
- Ngày 1:
Sài Gòn - Đồng Xoài - Đak Nông - Ea T'Ling (360km).
Đổ xăng tại 4 điểm dừng nêu trên lun.
Nghỉ đêm ở ngã 3 đường rẽ vào cụm thác - Dray Sap, Drap Nu, Trinh Nữ, Gia Long.
- Ngày 2:
Chạy tầm 2/3 bình xăng thì đổ 1 lần là vừa, cây xăng rải rác
Tham quan cụm thác buổi sáng
Buổi trưa về trả phòng và lên BMT ăn trưa.
Chạy lên Buôn Hồ chơi Thác Thủy Tiên (Buôn Hồ các BMT 40km, từ Buôn Hồ vào thác tầm 30km)
Tối bắn thẳng lên Pleiku ^^ (10h đêm mới tới)
- Ngày 3:
Pleiku - Kon Tum - Bờ Y - cột mốc biên giới 3 nước Đông Dương - Pleiku
Cây xăng rải đều
Hành trình sau đó thì e về lại BMT, đi 722 qua Đà Lạt rùi về lại SG lun
Tổng hành trình e đi là 1700km trong 6 ngày ^^

Nghe hấp dẫn quá,tỉnh lộ 722 có còn "kinh hoàng" như thiên hạ đồn ko bạn??? Chắc mình phải nghiên cứu kỹ cung đường này quá :) Dọc đường vẫn có khách sạn và nhà nghĩ chứ bạn?

thanhtungle85
15-11-2012, 18:54
Nhìn hai bác đi em chỉ thấy đói bụng, bữa sau có lên kế hoạch làm chuyến thế này em vác bụng sang nhờ bác tư vấn :D

Thu Cao Cao
16-11-2012, 15:50
Nhìn hai bác đi em chỉ thấy đói bụng, bữa sau có lên kế hoạch làm chuyến thế này em vác bụng sang nhờ bác tư vấn :D

Em sẵn lòng bác ah,có thắc mắc ăn uống,chỗ đi chơi thì pm em.Em bít cái nào em chỉ tuốt hết.Ăn và đi là sở trường của em hí hí

tieudoco
16-11-2012, 16:56
Diễn đàn có add friend đươc không vậy mọi người! Bạn Ngaodu118 ơi! làm sao kết bạn đây??? Định 1 chuyến đấy....hihi

minhmio
17-11-2012, 00:56
tieudoco, tham gia chung vơi minh nha, co nhieu di nhieu, 4-5 ng la ok roi, go go


Diễn đàn có add friend đươc không vậy mọi người! Bạn Ngaodu118 ơi! làm sao kết bạn đây??? Định 1 chuyến đấy....hihi

Xin chào, hai bạn có thể trao đổi riêng với nhau thông qua PM hoặc visitor messages nhé.

thanhtrungZnAl
19-11-2012, 08:00
722 h người ta mần gần xong hết roài, nhưng thế thích thì nhích thêm tý cũng chẳng sao
Thu Cao Cao coi mí hồi ức của chị BBO đó, ^^

Thu Cao Cao
19-11-2012, 09:11
Tết này em tiếp tục ra miền Trung bằng cung đường Tây nguyên,có ACE nào nhã hứng cùng em ko ah???

dibuisolo
19-11-2012, 13:31
[QUOTE=Thu Cao Cao;760842]Tết này em tiếp tục ra miền Trung bằng cung đường Tây nguyên,có ACE nào nhã hứng cùng em ko ah???[/QUOTE
Hai bạn làm luôn một tour miền Bắc luôn đi . Tiết Xuân ngoài Bắc đẹp lắm và trài nghiệm một chút cái rét buốt ở ngoài ấy ....

diengiadung
19-11-2012, 14:16
Tết này em tiếp tục ra miền Trung bằng cung đường Tây nguyên,có ACE nào nhã hứng cùng em ko ah???

Chuyến đi tuyệt! Và giống như mọi người: xem bài của bạn thấy bụng rỗng không liền, măm măm là chuyện 'cần làm ngay'!
À, chi hết 10 củ để đi chuyến này và phải 'dành dụm cả năm', vậy tết làm tiếp chuyến nữa là phải 'đập ống heo' đó nhé (he he).

Ảnh bạn tránh để nhân vật 'VIP' dính ngay mép ngoài vì thường bị nở to (trừ trường hợp nếu quá ốm, cần tăng cân ảo):

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00470_zps04c82353.jpg

Thu Cao Cao
19-11-2012, 21:28
Vâng,bác diengiadung nói chí phải,chuyện chụp hình em sẽ rút kinh nghiệm.Chuyến Tết này chắc cũng ko đến nỗi phải dùng tới heo,vì Tết hay có nhiều khoảng "ngoài luồng" để phục vụ cho nhu cầu vi vu cuối năm bác ah.Em thì đang lo,Tết thì chi phí đắt đỏ hơn ngày thường,nên 10 củ chắc phải thêm nữa mới thoải mái :)
Chuyến này sẽ là cung đường Tây nguyên,hoàn toàn lạ lẫm và chưa từng có 1 tý kinh nghiệm nào cả.Chắc phải nghiên cứu từ bây giờ !!!

lehoangtram
19-11-2012, 22:46
Tết này em tiếp tục ra miền Trung bằng cung đường Tây nguyên,có ACE nào nhã hứng cùng em ko ah???

ui quê e ở Huế muốn đi như bạn em, xuyên nửa việt từ sg về Huế :D
mà chắc phải đến sang năm ^^ mới đi được

Thu Cao Cao
20-11-2012, 09:35
Sang năm,là Tết đi được rùi đó :D

thichlalam
24-11-2012, 00:57
Tây nguyên rất thú vị đó bác.......nên làm 1 chuyến để trải nghiệm.......2 VC mình sắp đi HA - ĐN - Huế - Phong Nha...........về làm cái topic cạnh tranh với bác.....hehehehehe

Thu Cao Cao
24-11-2012, 09:31
Bác thichlalam ở HN ah`?Ở Sài gòn là mình có thể dễ dàng giao lưu rồi :) Tây nguyên thì em còn bỡ ngỡ lắm bác ah.Chưa hiểu nhiều gì về cung đường hết,cũng chưa bik những danh lam thắng cảnh có thể ghé dừng chân để khám phá nữa.Nên mong mấy bác nào có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em 1 tý :)

prince_sun
01-12-2012, 09:52
Đi chuyến xa như vầy, anh chị có mang theo vật dụng gì để lo cho con xe ko? ví dụ như là đồ thay vỏ, hay ốm bơm... hĩ hĩ... em mí tham gia vào diễn đàn.... ^^

Thu Cao Cao
01-12-2012, 10:05
Đương nhiên khi đi xa như vậy thì điều cần chuẩn bị nhất là chiếc xế yêu dấu.Trước khi đi,thì xem vỏ ruột xem có hao mòn gì ko,cần thiết thì thay luôn ruột xe mới.Xem thắng xe kỹ lưỡng,thay nhớt mới cho xe.Khi đi,em có mang theo 1 bộ thay ruột,ống bơm xe và 2 cái ruột xe.Chạy đến Quy nhơn là thay nhớt lần 2 :)

annjonghung
01-12-2012, 10:32
Tôi cũng mới đi 03 ngày 03 đêm Huế - Đà Nẵng - Hội An về hôm 26/11, muốn góp vui với bác vài ảnh mà chưa biết post ntn...

Thu Cao Cao
01-12-2012, 12:49
Tôi cũng mới đi 03 ngày 03 đêm Huế - Đà Nẵng - Hội An về hôm 26/11, muốn góp vui với bác vài ảnh mà chưa biết post ntn...

Bác đi từ đâu?Và đi bằng phương tiện nào thế?

annjonghung
01-12-2012, 14:55
Bác đi từ đâu?Và đi bằng phương tiện nào thế?

Lịch trình của mình đi như sau:
Đêm 22/11:8h00 bay HCM-ĐN: xuống sân bay nhận xe máy, về ks nhận phòng dạo thành phố về đêm
Sáng 23/11: 7h00 đi Huế đường đèo Hải Vân, 10h00 đến Huế tham quan Đại Nội, 12h00 thuê KS tắm,ăn trưa. Chiều 2h00 tham quan Lăng Khải Định, Tự Đức,7h30 nghe ca Huê, dạo Huế về đêm
Sáng 24/11: 7h00 đi chùa Thiên Mụ, 9h00 xuất phát về ĐN qua hầm chui, đến ĐN nhận phòng, ăn trưa. 2h00 đi Ngũ Hành Sơn, 4h00 tắm biển Cửa Đại, 6h00 dạo phố cổ Hội An, ăn tối ,9h00 về ĐN.
Sáng 25/11: 7h00 đi Bà Nà Hills, 3h00 chiều về tắm biển Đà Nẵng, ăn tối, cafe Sông Hàn, 8h30 ra sân bay, trả xe, 9h40 bay về HCM lúc 11h00.

Thật ra thời gian hạn hẹp nên mình xếp lịch hơi kín...

Thu Cao Cao
01-12-2012, 21:13
Đúng là lịch kín thật,khúc Hội an bác đi như thế chắc chẳng tham quan được di tích nhà cổ nào cả :) Còn khoảng Đà nẵng Huế bác đi cũng khá đầy đủ nhỉ.Đi máy bay thế thì tiết kiệm thời gian nhất rồi :)

annjonghung
02-12-2012, 09:36
Đúng là lịch kín thật,khúc Hội an bác đi như thế chắc chẳng tham quan được di tích nhà cổ nào cả :) Còn khoảng Đà nẵng Huế bác đi cũng khá đầy đủ nhỉ.Đi máy bay thế thì tiết kiệm thời gian nhất rồi :)

vì thời gian chỉ có nhiêu đó nên phải chạy liên tục. Đoạn Hội An thật ra mình vẫn tham quan phố cổ đầy đủ thôi, nhưng mỗi nơi một ít thời gian...

Thu Cao Cao
02-12-2012, 12:40
Ở Hội an các điểm di tích 6-7g đã đóng cửa,thì sao bác vào tham quan được hay vậy???

annjonghung
03-12-2012, 08:22
Ở Hội an các điểm di tích 6-7g đã đóng cửa,thì sao bác vào tham quan được hay vậy???
List - thời gian mình nói trên tương đối thôi, lúc đó mình tắm biển rồi ra phố cổ đâu tầm 4h30...

Thu Cao Cao
03-12-2012, 09:21
Ah..hì...Hôm mình đi,ngay rằm nên có tắt đèn,nhìn đẹp lung linh luôn :) Thật mà mấy khi có dịp đi ngay 14,quả là 1 chuyến khó quên :) Tết này mình tiếp tục lên đường bằng cung Tây nguyên :)

Godlike
11-12-2012, 15:21
Bác cho e hỏi đi cung đường ql1a hả bác, e cũng có dự tính muốn đi 1 lần , mà tính đợi ngày 20/4 đi tà tà đn xem pháo bông luôn

Thu Cao Cao
11-12-2012, 20:24
Bác cho e hỏi đi cung đường ql1a hả bác, e cũng có dự tính muốn đi 1 lần , mà tính đợi ngày 20/4 đi tà tà đn xem pháo bông luôn

Em đi cung đường thế này.Sài gòn-Cát lái-Lagi-Phan thiết-Phan rang-Nha trang-Vũng rô-Phú yên-Quy nhơn-Hội an-Đà nẵng.Tết ko bik có bắn pháo bông ko nhỉ :) Có thì bác có phắt luôn ko :D

Godlike
11-12-2012, 23:31
Em đi cung đường thế này.Sài gòn-Cát lái-Lagi-Phan thiết-Phan rang-Nha trang-Vũng rô-Phú yên-Quy nhơn-Hội an-Đà nẵng.Tết ko bik có bắn pháo bông ko nhỉ :) Có thì bác có phắt luôn ko :D

E nghe đồn 30/4 bắn hoành tráng lắm , khai trương cầu rồng đn luôn , tính 20/4 đi tà tà ra đó, nếu bác sắp xếp duoc thì mình đi chung luôn cho vui

Thu Cao Cao
12-12-2012, 11:25
Ngày đó em chưa bik sắp xếp lịch nghĩ được ko bác ah.Vậy là cầu Rồng tận 30-4 mới xong ah,vậy là Tết này em đi ko gặp rồi.30-4 nếu có ra Huế nghe nói được miễn phí vé vô Đại nội đó bác.
Em thì chĩ tran thũ ngày nghĩ mới đi được thôi.Tết này em đi bằng cung đường Tây nguyên đấy ah.Bác có hứng ko :D

Godlike
12-12-2012, 14:05
Em nghe nói tết đi lạnh với sương mù lắm đó nha bác, để e ráng sắp xếp , giờ đang học tập cách tháo bánh thay xăm ;))

Thu Cao Cao
14-12-2012, 11:03
Em nghe nói tết đi lạnh với sương mù lắm đó nha bác, để e ráng sắp xếp , giờ đang học tập cách tháo bánh thay xăm ;))
Vâng,em chủ yếu chạy tà tà đến 5-6g tối là nghỉ dừng chân rồi bác ah.Ngoài Tết và những ngày lễ có thể nghĩ dài ngày thì khoảng time khác em khó mà sắp xếp được lắm :(

trung_hp
25-12-2012, 23:05
Hóng cái topic nì.

hoaibao789
27-12-2012, 11:07
quá đỉnh.............................

vuthanh22
11-01-2013, 20:27
hình như hôm nay tình cờ thấy ông xã Thu Cao Cao ở Nguyễn Văn Nghi GV thì phải?

nguyenvutru
12-01-2013, 22:09
Đến Nha Trang, tự thưởng 1 bữa hải sản ở ốc Long Vũ đường Tháp Bà. Nghỉ đêm ở Nha Trang.

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00067_zpscaf587a1.jpg

mình cũng đã ăn ở quán này a chủ nhiệt tình 8 chuyện với khách, giá rẻ :))

Thu Cao Cao
13-01-2013, 18:40
hình như hôm nay tình cờ thấy ông xã Thu Cao Cao ở Nguyễn Văn Nghi GV thì phải?
Chắc vậy thiệt,vì ông xã mình hay đi giao hàng vòng vòng ở Gò vấp,bình thạnh lắm :)

Thu Cao Cao
16-01-2013, 14:02
Sông Hàn chờ nhé,Tết này lại ghé thăm :)


https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00581_zpse62420de.jpg

thanhthang2410
14-03-2013, 21:03
@ Thu Cao Cao: 27/3 này tụi mình có 3 người, 1 nam 2 nữ định thuê xe honda ở Đà nẵng, chạy ra Hội An và Huế suốt 6 ngày. Tuy nhiên, khoản thay ruột hay sửa xe thì...bó tay. Nên Anh chị có tư vấn gì cho tụi mình không, ví dụ như có nhiều điểm sửa xe trên đường đến Huế; đường ra Huế xấu...dễ bị thủng ruột xe....; hay là nên đi xe bus cho nó lành, hihhi

Xem ra ca khó rồi! Mong tin Anh chị, cảm ơn nhiều!

Thu Cao Cao
15-03-2013, 14:04
@ Thu Cao Cao: 27/3 này tụi mình có 3 người, 1 nam 2 nữ định thuê xe honda ở Đà nẵng, chạy ra Hội An và Huế suốt 6 ngày. Tuy nhiên, khoản thay ruột hay sửa xe thì...bó tay. Nên Anh chị có tư vấn gì cho tụi mình không, ví dụ như có nhiều điểm sửa xe trên đường đến Huế; đường ra Huế xấu...dễ bị thủng ruột xe....; hay là nên đi xe bus cho nó lành, hihhi

Xem ra ca khó rồi! Mong tin Anh chị, cảm ơn nhiều!

Đường ra Huế tương đối đẹp và có nhiều chỗ sửa xe cũng như nhà dân,nên khoản đó ko cần lo nhé bạn.Đi xe máy vẫn thú hơn xe bus nhiều.Khi mướn xe nhớ chú ý xem cẩn thận thắng,đèn xe,đèn xi nhan nhé,cũng nê lựa xe có vỏ còn tốt là ok rồi

phanchotan
15-03-2013, 15:01
Trước hết mình xin cám ơn đôi vợ chồng nhà PHUOT ThuCaoCao ... Thấy đôi bạn PHUOT cùng tốc độ thời gian và không gian như thế mình lại càng thán phục và rất thèm muốn có được như vậy ! Nhưng ''thời liệt oanh nay còn đâu ? '' Giờ thì mắt đã mờ chân đã mõi..., Vợ chồng Thu Cao Cao phải có sức khỏe tốt lắm mới phóng như thế được ... Mình cũng Hoan hô hai bạn có 1 cái khoãng giống mình là tâm hồn ăn uống đó Hi Hi Hi !! Mà đúng thế... đã đi được như thế là ta đến địa phương nào cũng phải truy tầm và xơi ngay cái đặc sản của địa phương ấy chứ !!!! Làm như thế mới là phải phải !!!!
Qua hình ảnh của các ban Hốt lên cho bà con ngắm nghía trang nào cũng có thắng cãnh vui chơi chiêm ngưỡng và trang nào các bạn cũng kèm '' ẩm thực '' . Các bạn rất tam lý và làm đúng bài bản là '' ăn chơi '' có chổ đến chơi và có những món ăn ngon và lạ ... Một lần nữa xin cám ơn hai bạn đã cho tôi bửa ăn tinh thần và cho cả nhà PHUOT được dùng chung ...Chúc cho đôi bạn nhiều sức khỏe làm ăn phát tài và có nhiều thời gian để lân la trên các nẻo đường đất nước thân yêu !!!

phanchotan
15-03-2013, 15:25
Bạn Thu Cao Cao cũng như các bạn nhà PHUOT khác thân mến ! Các bạn đã đi ...đi nhiều nơi đến nhiều chổ và cũng đã gởi nhiều bài viết cùng những '' chứng tích hình ảnh '' lên diễn đàn đó là điều rất thú vị cho những ai còn mơ đi muốn phượt trên những cung đường như các bạn đã đi qua và đã một thời lăn lộn nơi ấy... các bạn cứ say sưa đắm đuối viết bải tả cảnh vật ca ngợi nơi mình vừa đến ... rồi chia sẻ hình ảnh nơi các bạn đã đi qua .. như các bài viết của các bạn Doigiaymoi , Tuan_coi , ThuCaoCao củng nhiều bạn khác..... nhưng có một điều là các bạn chưa tóm lượt chuyến đi chưa đúc kết để rút ra một '' bài học kinh nghiệm '' cho các Phuot thủ về sau ... các bạn chưa chia sẻ những gì cần làm và những gì cần tránh .. nơi nào cần đến và ở lại( có thời gian) và nơi nào chỉ cần lướt qua....và mách bảo các đăc điểm tình hình tại địa phương đó thế nào , nơi đó có gì ??? v.v....
Môt ý nhỏ chân tình như vậy rất mong các bạn hoan hỷ nếu ý kiến chưa được hoàn hảo và không được đồng tình...
Thân ái chào các bạn Chúc các bạn Vui khỏe và thành đạt trong cuộc sống !!!!

bbk
15-03-2013, 16:32
Theo mình, vậy cũng hay, chứ có phần tóm lược.... ai làm biếng sẽ xem phần cuối coi như hết phim :)
Phần kết nên mở để mọi người tự cảm nhận theo cách mình
Nhận tiện, em cũng xin cảm ơn trang web và tất cả thành viên đã chia sẽ hình ảnh, cảm nhận.... trong thời kỳ suy thoái hiện nay, giảm stress và thư giãn rất nhiều nhiều

Xin cảm ơn

Thu Cao Cao
17-03-2013, 12:38
Bạn Thu Cao Cao cũng như các bạn nhà PHUOT khác thân mến ! Các bạn đã đi ...đi nhiều nơi đến nhiều chổ và cũng đã gởi nhiều bài viết cùng những '' chứng tích hình ảnh '' lên diễn đàn đó là điều rất thú vị cho những ai còn mơ đi muốn phượt trên những cung đường như các bạn đã đi qua và đã một thời lăn lộn nơi ấy... các bạn cứ say sưa đắm đuối viết bải tả cảnh vật ca ngợi nơi mình vừa đến ... rồi chia sẻ hình ảnh nơi các bạn đã đi qua .. như các bài viết của các bạn Doigiaymoi , Tuan_coi , ThuCaoCao củng nhiều bạn khác..... nhưng có một điều là các bạn chưa tóm lượt chuyến đi chưa đúc kết để rút ra một '' bài học kinh nghiệm '' cho các Phuot thủ về sau ... các bạn chưa chia sẻ những gì cần làm và những gì cần tránh .. nơi nào cần đến và ở lại( có thời gian) và nơi nào chỉ cần lướt qua....và mách bảo các đăc điểm tình hình tại địa phương đó thế nào , nơi đó có gì ??? v.v....
Môt ý nhỏ chân tình như vậy rất mong các bạn hoan hỷ nếu ý kiến chưa được hoàn hảo và không được đồng tình...
Thân ái chào các bạn Chúc các bạn Vui khỏe và thành đạt trong cuộc sống !!!!

Xin ghi nhận ý kiến của bác,em có tóm tắt chuyến đi đấy chứ bác,hay bác đọc vội quá nên chưa xem qua? Tuy tóm tắt của em hơi ít,chỉ bao gồm chi phí,xăng xe...Ở mỗi nơi,em có ghi lại thắng cảnh,những lưu ý củng như kinh nghiệm em có được.Dù sao cũng ghi nhận ý kiến của bác...:)

SevenH
25-03-2013, 13:01
Nhất định phải đi cung đường này = xe máy mới được, chi phí cho toàn bộ chuyến đi cho cả 2 người là bao nhiêu zậy chủ thớt

Thu Cao Cao
26-03-2013, 10:51
Nhất định phải đi cung đường này = xe máy mới được, chi phí cho toàn bộ chuyến đi cho cả 2 người là bao nhiêu zậy chủ thớt

Chuyến đi này em đi bằng xe máy và về bằng xe lửa.Tính luôn cả phí xăng xe và vé xe lửa thì ~ 10 chai nhé bác :)

tuyentppc
26-05-2013, 20:26
ở Huế các bạn đến nhà nghỉ gì đó mình quên tên rồi. ở 32 Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Trường Chinh gần BigC Huế.
mình mất card visit nên hôm nào nhờ đứa e lấy lại số đt ở đó. Giá 150k/ngày mà phòng mới xây cực đẹp như khách sạn 2 sao.

Thu Cao Cao
27-05-2013, 08:38
ở Huế các bạn đến nhà nghỉ gì đó mình quên tên rồi. ở 32 Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Trường Chinh gần BigC Huế.
mình mất card visit nên hôm nào nhờ đứa e lấy lại số đt ở đó. Giá 150k/ngày mà phòng mới xây cực đẹp như khách sạn 2 sao.
Ghi nhận ý kiến của bạn,chắc chắn mình sẽ còn quay lại Huế :)

tuan_coi
27-05-2013, 11:28
Hôm vừa rồi vợ chồng em có đi Bàu trắng ko ???

Thu Cao Cao
27-05-2013, 16:42
Hôm vừa rồi vợ chồng em có đi Bàu trắng ko ???
Dạ,chỉ đi Phan thiết ăn hải sản thôi và đổi gió thôi,ko ra Bàu trắng anh ah

tuan_coi
27-05-2013, 17:23
Hehe tâm hồn ăn uống ghê nha ...

tuan_coi
27-05-2013, 17:36
Hehe tâm hồn ăn uống ghê nha ...

Thu Cao Cao
30-05-2013, 09:49
Dạ,em đang ngứa chân muốn đi nữa nè anh.Mà thời gian và kinh phí lại ko có,ráng dài cổ chờ Tết vậy :(

tuan_coi
30-05-2013, 09:54
Dạ,em đang ngứa chân muốn đi nữa nè anh.Mà thời gian và kinh phí lại ko có,ráng dài cổ chờ Tết vậy :(

Hehe vậy đi gần thôi ... chứ đợi tết thì lâu quá ...

daonguyen85
31-05-2013, 02:06
https://www.facebook.com/notes/%C4%91%C3%A0o-nguy%E1%BB%85n/nh%E1%BA%ADt-k%C3%BD-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-xuy%C3%AAn-mi%E1%BB%81n-trung/10151193586439993
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3092763978567.103561.1848076533&type=3
Mình cũng từng làm chuyến VT-Huế như bạn nè...nhưng time của mình ko dc nhiều bằng bạn...:)

sonyfan
28-06-2013, 09:34
Nguyên cà topic này nếu có 1 nút like thôi thì e like đỡ mệt hơn ^^ nhìn hình 2 bác hạnh phúc ghê.

vantran1993
04-07-2013, 15:52
Chào anh chị và các bạn, tháng 8 này nhóm tụi e quyết định đi du lịch bằng xe máy qua các địa điểm Mũi né- Nha Trang- Hội An- Đà Nẵng trong 7 - 10 ngày. Do kinh nghiệm phượt còn ít nên muốn được tư vấn để có được chuyến phượt an toàn và khoa học nhất:

- Đường đi: tụi em tính đi bằng xe máy qua Bà rịa (QL51-QL55)-> dọc em đường bờ biển đến Nha Trang rồi vào QL1 đến Hội An, em định hỏi là cung đường từ Nha Trang đi Hội An có nguy hiểm không ( dương xá, giao thông, vv)
-nhà nghĩ, khách sạn: các anh chị có thể tư vấn cho em về nơi nghỉ chân rẻ hoặc chất lượng đảm bảo hay không?
-địa điểm vui chơi ăn uống
- những điểu cần lưu ý khi phượt bằng xe máy.
- lịch trình của tụi em thì sơ bộ như sau: 3g sáng từ sài gòn đi nha trang ( ăn trưa tại Mũi né)- chơi ỡ nha trang 2 đêm 1 ngày -> đi hội an, chơi Hội An 1 ngày->đi Đà nẵng chơi 2 ngày rùi về
Em cảm ơn anh chị rất nhiều

Thu Cao Cao
04-07-2013, 20:56
Đầu tiên thanks bạn đã theo dõi bài viết của mình.Và bạn cũng đi bằng xe máy đúng ko?Ngày đầu tiên,từ Sài gòn đi Nha trang thì ko có gì bàn cả.Bạn chơi ở Nha trang 2 đêm 1 ngày cũng khá ổn

Khách sạn thì mình hay ở cụm ks 64 Trần phú giá khá tốt 150k 1 ngày nhé.Như bạn cũng biết,tiêu chuẩn chọn ks của mình nằm ở mức trung bình,tức là sạch sẽ,có máy lạnh,nội thất tàm tạm và giá hợp lý là ok.Nên chắc sẽ ko hài lòng đối với những bạn quá khó tính hen.Ở Nha trang thì nên tham quan mấy cái cơ bản như Tháp chàm,Viện sinh học,Bộ xuơng cá voi,tắm biển,chưa đi Vinper thì đi cho biết nhé.Ăn uống thì ăn bún chả cá,bánh căn,hầu như quán nào cũng ngon và giá cả tạm chấp nhận.Hải sản thì bạn ghé quán Long vũ đường Tháp bà nhé,ngon tươi và giá khá rẻ.

Vấn đề thứ 2,bạn chạy 1 mạnh từ Nha trang đến Hội an,có hơi quá ko bạn?Khoảng cách chính xác là 510km nhé.Mấy đợt trước mình đi,thì từ Nha trang mình đi Phú yên,tham quan Gành đá đĩa,xong đến Quy nhơn,nghỉ đêm 1 ngày rồi mới đi Hội an,Đà nẵng.Cung đường từ Nha trang đến Đà nẵng thì ko có gì đáng ngại cả,đường đẹp,tuy có hơi nhỏ,hạn chế vượt mấy xe khách nhé ( tụi nó chạy khá ẩu)

Ở Hội an thì đi loanh quanh phố cổ,mua vé tham quan mấy nhà cổ.Mua 1 vé 60k thì tham quan được 5 chỗ nhé,mỗi ng 1 vé 60k chứ ko cho mua chung 1 vé rồi chia nhau xài :) Việt kiều hoặc Tây thì 90k.Vô mấy hội quán hay chùa thì ko được mặc áo sát nách nhé.Đến Hội an thì nên đi Cửa đại,hoặc có thời gian thì đi Cù lao chàm ( một nơi nói ko với bao ny long ) Đợt trước mình đi ở ks Phố cổ ngay chợ Hội an giá 300k,nói chung là tạm được :) Ăn uống thì có quán cơm gà Bà buội,bánh đập,hến trộn,chè bắp,cao lầu.Ghé những quán lề đường ngon mà phải chăng nữa,mình ít vào nhà hàng lắm :) Vui vui thì tối ra thả hoa đăng 10k 3 cái :)

Đà nẵng thì có Ngũ hành sơn,Bà nà,bán đảo Sơn trà,bãi biển Mỹ khê,thánh địa Mỹ sơn.Hứng thì tới 1g khuya đợi xe cầu sông Hàn xoay nhé.Ăn uống thì mỳ Quảng,bún chả cá,ốc hút,bánh tráng thịt heo :) Ăn hải sản thì quán Bà Thôi đường Lê đình dương giá khá rẻ và ngon :) Mình hay ở ks Loutus hotel ở đường Lê lợi gần cầu sông Hàn 250k.Phòng cực đẹp,sạch thoáng.Tivi LCD 32" luôn

Đi phượt an toàn bằng xe máy thì tốt nhất bạn nên có 1 bộ đồ nghề thay ruột xe ( hạn chế vá nhé,vì chạy đường trường,nóng dễ dẫn tới bị bung chỗ vá,lại mệt thêm ) Lên lịch trình rõ ràng,luôn xem bản đồ đường đi khi dừng lại nghỉ ngơi hay chụp ảnh,tránh bị lạc đường Canh đổ xăng đầy đủ tránh tình trạng dắt bộ :) Quan trọng là ko chạy quá sức,mệt hoặc bùn ngủ thì phải ngừng ngay tay lái nhé :) Phượt là mạo hiểm,nhưng phải đảm bảo an toàn nhé bạn

Tiêu chí của mình là 1 ngày ko chạy quá 450km,ko chạy đường trường sao 8g tối :)
Vài kinh nghiệm còi của mình,hy vọng giúp ích được cho bạn
Chào thân ái và quyết thắng !!!

tungnm1505
06-07-2013, 10:43
Em rút ra 1 kinh nghiệm, đấy là không nên xem bài của bác trước các bữa ăn. Hic, vchong bác đi đâu cũng toàn thấy ê hề đồ ăn. Giàng ơi

Thu Cao Cao
06-07-2013, 20:23
Em rút ra 1 kinh nghiệm, đấy là không nên xem bài của bác trước các bữa ăn. Hic, vchong bác đi đâu cũng toàn thấy ê hề đồ ăn. Giàng ơi

Hì,đi chủ yếu là khám phá địa điểm và ẩm thực...Đi mỏi chân thì phải chùn bụng chứ bác,ko ăn lại phí của giờ :D

KoPan
08-07-2013, 06:08
Tháng 8 tới mình cũng ra ĐN - Huế - Hội An, sẽ tham khảo 1 số thông tin từ bài này của bác :)

Thu Cao Cao
10-07-2013, 09:17
Có gì mới thì bác nhớ post lên cho ACE tham khảo nhé :)

tien_chau
04-08-2013, 14:27
Hihihi ..phượt như nhà bác là sướng nhất rùi .... nhà em kiếm mãi mà chả có em nào chịu ôm ...huhu đành phải ôm cái balo đỡ vậy ...

Còn ôm nhà em thì chẳng buồn đi mới ghét chứ

demenplky
10-08-2013, 10:45
Xem plan của 2 bạn thích thật. 15/8 này mình cũng ra ĐN-Huế, nhưng chủ yếu là tham quan Cố Đô Huế, vì ĐN-Hội An mình đi cũng khá nhiều, mình chưa biết gì về Huế (ăn uống, ngủ nghĩ , điểm tham quan,...) xem 1 lèo từ đầu tới cuối topic của 2 bạn như "buồn ngủ gặp chiếu manh" vậy. Thanks 2 bạn và chúc sức khỏe.

vantran1993
14-09-2013, 19:16
cảm ơn bạn, mình đã đi về và rất mãn nguyện về chuyến đi dù có khá nhiều vấn đề xảy ra, thật sự do trùng hợp hay sao mà mình đi đúng như những gì bạn đã gợi ý dù chưa đọc qua :">

Thu Cao Cao
15-09-2013, 09:54
Vậy còn chờ gì mà ko viết 1 topic đi bạn :)

taantaan
16-09-2013, 02:18
Ngày mai em lên đường đi bụi Đà Nẵng - Huế - Hội An, giờ vẫn thao thức chưa ngủ được nên ngồi mò mẫm thì đọc được bài của huynh, cảm ơn thông tin của huynh nhé! Em đi 1 mình nên không chạy xe máy được, đành bay rồi đến đấy thuê xe máy vậy.
Chục ngày sau trở về HN sẽ pót ảnh góp gui với các bác, có thông tin gì mới cũng góp luôn :D

Thân ái và quyết thắng ạ!

samy2011
23-09-2013, 15:35
mình đi Huế khoái nhất là ăn bánh canh dạo. Có 1 chị bán ở đầu cầu An cựu sáng sớm, đến tầm 8h30 là hết rồi, 1 tô có 7k, ăn cực kỳ ngon. 2 đứa ăn 4 tô : 2 chả cua, 2 xương mà hết có 30k...Mỗi lần đến Huế là thèm món đó. có 1 nhà hàng ở Huế ăn buffet trưa cực rẻ, 150 - 170k/ng gồm 50 món có món Âu và các đặc sản của Huế : nhà hàng Thăng Long city Tour ở khu Nam Vĩ Dạ. Đến ăn thử và cho mình ý kiến...
tết này mình định lên cung đường từ Đà Nẵng - Cà Mau, cũng đi 2 mình như anh chị. Cũng có chỗ ăn chỗ ở vài nơi. Dự tính 10chai/ng ko bít có đủ k anh chị...:)

Thu Cao Cao
23-09-2013, 21:29
10 chai 1 ng đối với đi bụi thì quá dư luôn rồi em ơi :) chị đi chuyến này 10 ngày,về bằng xe lửa thì 2ng tốn có 10 chai thôi ah :D

legend4986
14-04-2014, 15:29
đi như vậy, bụi bặm và tiết kiệm chi phí thì chỉ khoảng 5tr là dư dả lắm rồi

duonghai
18-04-2014, 21:40
A chuẩn bị đi theo cung đường này,trong năm 2014. ( cũng đi 2 vợ chồng).trên đường đi có gì khó khăn hay nguy hiểm gì kg, Khi qua đèo Hải Vân? Nếu có xin thông tin giúp a nhé!.Vì cung đường này a chưa đi lần nào.Vé xe lửa mua về SG có dể kg,và xe máy mang theo có phiền phức gì kg khi gởi theo tàu ? và có phải đăng ký trước hay đến mua là đi được..Ngoài Huế ra còn các Ga nào khác đón khách ở các tỉnh như :Đà Nẳng;Nghệ An;Thanh Hóa;Hải Phòng;Quảng Ninh....Thân Chào!

nhuhungqs
08-06-2014, 14:22
Em cũng định có chuyến như vậy. A cho em hỏi tí, từ sài Gòn ra đà nẵng liệu 3 ngày 2 đêm có đi có ổn ko? với chi phí tầm 3tr/2 người/1 xe liệu có đủ. Sinh viên về quê :gun

auvinhlong
10-06-2014, 09:31
Chào bạn, lúc gửi xe máy theo xe lửa thì người và xe có đến cùng lúc không bạn?

Thu Cao Cao
16-08-2015, 09:46
Thật thiếu sót khi ko thường xuyên vào dd để trả lời thắc mắc của mọi người.Tuy muộn nhưng cũng xin có vài giải đáp,cho những bạn sắp có ý định đi



A chuẩn bị đi theo cung đường này,trong năm 2014. ( cũng đi 2 vợ chồng).trên đường đi có gì khó khăn hay nguy hiểm gì kg, Khi qua đèo Hải Vân? Nếu có xin thông tin giúp a nhé!.Vì cung đường này a chưa đi lần nào.Vé xe lửa mua về SG có dể kg,và xe máy mang theo có phiền phức gì kg khi gởi theo tàu ? và có phải đăng ký trước hay đến mua là đi được..Ngoài Huế ra còn các Ga nào khác đón khách ở các tỉnh như :Đà Nẳng;Nghệ An;Thanh Hóa;Hải Phòng;Quảng Ninh....Thân Chào!

Đường đi thì ko có khó khăn gì nha anh,tuân thủ tốc độ và quan sát kỹ là ok.Đường đèo đẹp,vững tay lái là ok hết thôi.Vé xe lửa mua khá dễ nếu ko đi ngay dịp cao điểm nha anh,em đi ngày thường cứ đến xem giờ xong là mua thôi.Gởi xe máy thì phải rút hết xăng rồi đưa cho nhân viên họ tự làm hết mọi khâu cho mình thôi.Em chỉ mới tới Huế nên ko rành mấy ga khác,Đà nẵng có ga xe lửa nhé anh !! Thân


Em cũng định có chuyến như vậy. A cho em hỏi tí, từ sài Gòn ra đà nẵng liệu 3 ngày 2 đêm có đi có ổn ko? với chi phí tầm 3tr/2 người/1 xe liệu có đủ. Sinh viên về quê :gun

Từ Sài gòn mà đi 3 ngày 2 đêm thì chỉ đi dc 1 chiều là tới Đà nẵng thôi nhé em,còn mà cả đi lẫn về thì ko nổi đâu,chạy đường trường mà cố quá sẽ mất sức lắm,tội con xe nữa em !! 3tr 2ng thì có vẻ hơi ít 1 tý,cố 5tr cho dư dả em nhé !!


Chào bạn, lúc gửi xe máy theo xe lửa thì người và xe có đến cùng lúc không bạn?

Khoảng gởi xe thì mình gởi trước 2 ngày nhé bạn,cho chắc ăn khi mình tới Sài gòn là xe tới luôn,khỏi mắc công chờ đợi đi tới lui !!

Tuy có trả lời hơi muộn,nhưng cũng mong thông tin này có ích cho mấy bạn sắp đi !!