PDA

View Full Version : Một nỗi buồn mang tên Tam Giác Mạch



Lame_Pham
22-10-2012, 23:35
Tuần rồi đoàn bên mình vừa có đi Hà Giang ngắm hoa tam Giác Mạch nhưng thật sự là mình rất buồn khi mà cũng lúc đó có rất nhiều đoàn khác cũng đi cung Hà Giang và rồi đúng như câu nói " Không để lại gì ngoài những dấu chân, Không lấy đi gì ngoài những bức ảnh". Có lẽ dấu chân mà các bạn trẻ bây h đang hiểu đấy chính là đôi chân bạn bước lên cánh đồng hoa Tam Giác Mạch? Những vạt hoa tam giác mạch được các bạn để lại cùng với những dấu chân và rồi hoa nào cũng phải tàn chứ sao mà có thể trụ nổi những bàn chân 50,60,70kg của các bạn cơ chứ?. Và giờ đây khi mà các đoàn cũng đang đi lên ngắm hoa tam giác mạch liệu rằng còn gì cho các bạn nữa đây? Những cánh đồng hoa bị hoang tàn và bị dẫm nát chăng???

chuoiviet
22-10-2012, 23:38
Liệu rằng sẽ không còn tam giác mạch hay là hoa cải nữa không?

Lame_Pham
22-10-2012, 23:40
Điều đó là rất có thể đấy bạn ah:-|

Linhla
22-10-2012, 23:41
Nghe vậy mà buồn và thất vọng quá. Em thấy mọi người háo hức đi lắm, lên đó thấy chiến trường vậy thì...........

lee_jee_ooh
22-10-2012, 23:45
Bỗng một ngày đẹp trời, bà con ra đồng và thấy ruộng hoa nhà mình nát bét, tưởng đâu ngựa hay trâu bò lợn gà phá hoại hoa màu, ai ngờ đâu ... :D

Sonvc
23-10-2012, 09:34
...Những vạt hoa tam giác mạch được các bạn để lại cùng với những dấu chân và rồi hoa nào cũng phải tàn chứ sao mà có thể trụ nổi những bàn chân 50,60,70kg của các bạn cơ chứ?...

Ồ, bản thân mình rất quan tâm đến điều này, sẽ rất hay nếu các bạn cho thêm ít hình ảnh sinh động để cảnh báo những gì nên, không nên làm đối với những đoàn sắp đi tới đây...sẽ rất hữu ích nếu ai cũng có ý thức...nhưng chỉ nói là mà không có hành động cụ thể thì những gì mình và các bạn cảm thấy thất vọng sẽ còn nhiều lắm...
Đợi hóng ảnh của các bạn. Chúc các bạn một ngày vui...

Mr_sam_lop
24-10-2012, 00:21
Phượt là không vất rác không làm tổn hại những gì của người dân địa phương mà chúng ta đi qua,các bạn đừng để điều sấu trong mắt người dân,và đến lúc họ đuổi đánh

Sonvc
24-10-2012, 08:27
Phượt là không vất rác không làm tổn hại những gì của người dân địa phương mà chúng ta đi qua,các bạn đừng để điều sấu trong mắt người dân,và đến lúc họ đuổi đánh

Giờ có ít người đi chơi mà nghĩ vậy lắm bác, họ nghĩ là họ chỉ đến đó có 1 lần rồi thôi, nên họ vô tư ào ào đi...để lại vô vàn dấu chân nặng uỳnh uỵnh trên hoa màu, nông phẩm, nông sản của bà kon, đồng bào...rác thì xả cứ gọi là...chân rẽ rác mà bước thôi chứ chẳng còn lối...cái tổn hại có lẽ các bạn trẻ giờ còn đang tiêu những đồng tiền mà mình chưa thực sự đổ mồ hôi làm ra, nên chăng là chưa có nhìn thấy ngay được đâu ạ...họ vô tư lắm í, cứ nghĩ là mình bỏ ra ít tiền, vài ba chục ngàn hoặc hơn là mình có quyền bước vào ruộng hoa...mà đâu có biết đồng bào đang xót cho cái thành quả lao động của mình...
Vẫn mong một điều các bạn sắp đi những đợt tới đây (25/10 đến 28/20 hoặc sau nữa) hãy giữ lấy hình ảnh của mình, những con người có lối sống tự do, đầy kiêu hãnh, lãng mạn mà đẹp trong mắt mọi người chứ không nên để điều xấu lại sau mỗi bước chân...

soi7x
24-10-2012, 11:31
https://i267.photobucket.com/albums/ii291/ekcom83/damhoa_zpsa2f5b950.jpg

Không khó để nhận ra mảnh vườn TGM nào có các bạn đổ bộ hay chưa ? Bởi các vết như trăn trườn, trăn cuộn giữa đám tam giác mạch
Hi vọng! hi vọng ! Các bạn sẽ tự giác và ý thức hơn

BanickLionking
25-10-2012, 10:39
Giờ những cái ảnh của đứa nào đi về cứ chui vào giữa vườn khoe kiểu như này bà con ném đá cho nó vỡ đầu ra.X(

hoangngoctrungdo
25-10-2012, 13:41
Giờ những cái ảnh của đứa nào đi về cứ chui vào giữa vườn khoe kiểu như này bà con ném đá cho nó vỡ đầu ra.X(

Ông cứ nói, ông có ném được đúa nào đâu?

Pmytrung
25-10-2012, 13:52
Ý thức bảo vệ thiên nhiên có lẽ đang trở thành một thứ văn hóa xa xỉ ở người Việt trẻ của chúng ta đấy bạn à ! Cám ơn topic này và chúng ta cần phải chung tay vì cộng đồng

member_9x1990
25-10-2012, 14:35
khômg những tam giác mạch mà còn cả ruộng bậc thang nữa cơ. ý thức bộ phận 1 số ng là rất kém

JolieCao
25-10-2012, 15:51
thấy cũng đúng...phía sau có bờ mà..hĩ, cần j chạy vô giữa thế ko bít >"<

kub4undre
25-10-2012, 16:07
Giờ những cái ảnh của đứa nào đi về cứ chui vào giữa vườn khoe kiểu như này bà con ném đá cho nó vỡ đầu ra.X(

Ý thức không có lại còn khoe khoang thì cho vài chục viên :T
Đúng là ý thức bé bằng con kiến

kungdau
25-10-2012, 16:31
Mình cũng đang muốn đi.k biết có đội nào đi k cho mình ké vs nhỉ!

Atimeforus
25-10-2012, 17:41
Hài dà, những chuyện như thế không còn thấy hiếm đâu các bác, em đã thấy có những lời kể thế này...

Đoàn sb vừa về đầu tuần này, tam giác mạch đã nở nhiều và đẹp. Nhưng có quá nhiều hình ảnh không đẹp của các Phuoter và khách du lịch. Từng đoàn, từng đoàn ùa vào ruộng hoa tạo dáng... hoa tả tơi rạp dưới chân người, không chỉ đạp lên hoa khi di chuyển mà họ còn đè bẹp cả 1 khoảng để ngồi cho áo váy khỏi bị dính đất dơ. Chụp chán chê, họ kéo nhau đi với cả ôm hoa to đùng cột phía sau xe máy... Nhìn mà xót!!! Cứ như vầy sẽ còn được mấy mùa hoa???
....

Nghĩ mà thấy buồn cho cái mùa hoa, em vốn là nông dân đến mùa đem hạt ngô, hạt lúa ra gieo trồng mà nghĩ đến cái cảnh hoa màu bị phá hoại như thế này là... :Dam

meoden
25-10-2012, 22:05
Có lẽ nên đề xuất đưa TGM và hoa cải MC vào ds cần bảo tồn, giống như ruộng bậc thang các bác nhỉ

Lame_Pham
25-10-2012, 23:00
Háo hức cho 1 chuyến đi đón và ngắm hoa tam giác mạch. Chưa bao h tôi cảm thấy buồn và thất vọng như lần này. Chỉ muốn đứng mé mấp mà chụp 1 bức toàn cảnh về 1 cánh đồng hoa nhưng kết cục là 1 chuyến đi và tôi ko thể chụp được 1 bức cho thật ưng ý. Tôi có thể dùng từ "Bãi" để nói rằng từng khu từng khu hoa tam giác mạch h chỉ là bãi có nát và...............

thaibinhdutu
26-10-2012, 20:58
Có một chút TGM bị giẫm đạp, cớ sao phải buồn phiền vậy. Bạn đi qua những đồi trọc nham nhở, những cánh rừng trơ đất, buồn mà chi em!

axionov_nd
26-10-2012, 23:55
Ai cũng có quyền biện minh cho hành động của mình. Đúng một số bạn nói đúng, nếu như các bạn bỏ ra 1tr đồng, 2 ngày, 3 đêm lang thang mà không được chui vào giữa cánh đồng thì thật là phí phạm. Các bạn mất công thì các bạn phải được hưởng thành quả chứ! Đó là cái lập luận mà nhiều người đưa ra. Thực ra nếu chỉ là cho các bạn thì điều đó đúng lắm. Nhưng chủ nhân của những cánh đồng hoa ấy thì sao? Liệu họ có cần sự có mặt của các bạn ở đấy hay không. Rồi một ngày, khi mọi người đi mộc châu về bảo nhau rằng người dân ở đây bây giờ thệo, bây giờ thế kia, liệu các bận có biết nó do đâu không?

Sonvc
27-10-2012, 07:46
Một sự biện minh của những bạn trẻ, có lẽ không biết đến những nỗi vất vả của đồng bào nơi đây, đất Đồng Văn là đất cằn đầy sỏi đá, mỗi nhát cuốc, đường cày đều tóe lửa vì chạm đá, mồ hôi đổ xuống mỗi nhiều trên mảnh đất nơi đây...mà các bạn đi đều muốn

...lên đó mà ko có tấm hình nào đứng giữa ruộng hoa thì phí công quá...
Không lẽ bà kon đồng bào cái mảnh đất địa đầu này cầu các bạn đứng vào đó? Các bạn đứng vào đó thì ruộng hoa của đồng bào bà kon mới có nhiều người biết đến?
Người đi đều muốn có một tấm hình, mười người đi, một trăm người đi rồi đến một ngàn người đi đều muốn thế, đều biện mình cho cái việc vào giữa ruộng hoa đứng, các bạn đang nghĩ gì vậy?

Đinh Thế
27-10-2012, 11:42
Thật đáng buồn thay , chuyến HG vừa rồi , theo đúng lịch thì mình đi tìm hoa TGM nhưng mà thấy 1 số bạn phuoter nhà mình nhảy vào nằm rồi ngồi , hái hoa để chụp mà chán , thế là đi về ĐV uống rượu .
Hoa đẹp thật nhưng hành động của 1 số bạn thì quá là xấu .
lúc mình uống rượu ở mèo vào chạy vào sín cái chơi , có mấy ruộng hoa mà bà con mang cả dao ra để canh ruộng , cảnh giác với dân nhà mình , 1 số bạn đang tự tay hủy hoại hình ảnh của dân bọn mình rồi haiz

BanickLionking
27-10-2012, 13:22
Thứ 6 tuần sau. 02-11. Mình sẽ làm 1 chuyến lên trên này 4 ngày. Nghe đồn dân đi dịp này cũng rất đông. Sẽ dành nhiều thời gian đi săn ảnh những đứa nào con nào có hành vi phá hoại hoặc tác động tiêu cực đến môi trường,đặc biệt là những ruộng hoa TGM nơi đây đưa lên đây và những trang mạng XH cho bà con ném đá chơi. X(

Đinh Thế
27-10-2012, 13:28
Những chuyện đã rồi , về anh em ném đá cũng không thay đổi đc gì nhiều , cái chính vẫn là ý thức của các bạn , chỉ mong sao còn có mùa hoa năm sau :)

giothangmuoi
27-10-2012, 13:30
Thật buồn cười cho cái lý lẽ của các bạn, thế giờ bạn đi cướp thì biện minh là tôi nghèo tôi phải đi cướp à?

____


Thật đáng buồn thay , chuyến HG vừa rồi , theo đúng lịch thì mình đi tìm hoa TGM nhưng mà thấy 1 số bạn phuoter nhà mình nhảy vào nằm rồi ngồi , hái hoa để chụp mà chán , thế là đi về ĐV uống rượu

Theo mình thì những người như thế không nên gọi là phượt tử, họ chỉ là những kẻ a dua, thích khoe khoang mà không biết suy nghĩ thôi, xếp chung với mọi người thì tội cho anh em nhà phượt lắm :)

NBB
30-10-2012, 09:07
Theo mình thì những người như thế không nên gọi là phượt tử, họ chỉ là những kẻ a dua, thích khoe khoang mà không biết suy nghĩ thôi, xếp chung với mọi người thì tội cho anh em nhà phượt lắm :)

Bây giờ những kẻ a dua, đi phượt để chụp ảnh đưa lên Facebook cho mọi người like và comment lại quá nhiều bạn ạ :(
Còn nữa không những mùa hoa...