PDA

View Full Version : Tản mạn về Đà Lạt ...một thời tôi đã sống ...



tuan_coi
22-10-2012, 08:45
Hôm nay coi một bài viết về Đà Lạt tự nhiên thây nhớ Đà Lạt nơi một thời tôi đã sống với bao kỉ ki niệm vui buồn .....
Hồi xưa mê Đà Lạt cứ có tiền là phóng lên chơi ...chằng có mục đích gì cả chỉ thích đi lang thang ...ngắm nhìn nhà cửa phố xá nơi đây ...rồi lê la cafe hết quán này đến quán khác ....Đà Lạt hồi ấy trong mắt tôi đẹp lắm ...nhà cửa ít thôi , không nhiều nhà phố như bây giờ . rất nhiều những căn nhà gỗ với những ô cửa sổ nhỏ ...thật thơ mộng . mà hồi đó đi đà lạt không dễ dàng như bây giờ lúc nào cũng có xe chạy mà lại còn xe xịn nữa chứ ....hồi đó ngày chỉ có 1,2 chuyến mà còn phải xếp hàng gần chết mới mua dược 1 vé ...xe thì lại là xe than nữa chứ .

tuan_coi
22-10-2012, 09:01
....Nhớ những buổi sáng mù sương ...thành phố chìm trong sương mù ... (nhà em viết bài này để các bác nào chưa đi phượt Đà Lạt thì cố gắng phượt một chuyến. Hihi nhất là phượt 2 mình thì tuyệt nhất, vì Đà Lạt là thành phố tình yêu mà

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/DSC_0580_zps111b254b.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/DSC_0575_zpsf3d616ad.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/DSC_0577_zpsd92772bb.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/DSC_0578_zps33478bb9.jpg

tuan_coi
22-10-2012, 09:19
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1614_zps4f00d73e.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1614_zps4f00d73e.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1619_zps468724be.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1619_zps468724be.jpg

tuan_coi
22-10-2012, 09:26
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1580_zpsc82095da.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1572_zps76f4992a.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1605_zps4bf5e0ef.jpg

[G]Mars
22-10-2012, 10:05
Hé hé em nhớ ko lầm thì HXH có biển cấm câu cá mà ta ;)). Câu đc à, chuyến này chắc vác cần lên đó wá :D

annjonghung
22-10-2012, 10:37
Tôi cũng là 1 trong số nhiều người yêu Đà Lạt. Cảm ơn bác đã chia sẻ những tấm ảnh đẹp bên Hồ Xuân Hương. Gần nhất tôi đến ĐL là tháng 04/2012, tôi khá buồn khi không còn được ngồi ở Coffee Mei Sông Hương phóng tầm mắt về mặt hồ buổi sáng..Không biết hiện nay ĐL có thay đổi gì nữa nhỉ, mong nhận được chia sẻ...

Kulpo
22-10-2012, 10:55
Yêu Đà Lạt nhiều lắm, sẽ có ngày trở lại.;)

tuan_coi
22-10-2012, 11:41
Mars;736903']Hé hé em nhớ ko lầm thì HXH có biển cấm câu cá mà ta ;)). Câu đc à, chuyến này chắc vác cần lên đó wá :D

Hihi bác cứ việc câu thoải mái ... nhưng có điều cá ít cắn lắm và em thấy mọi người giật lên cá chỉ bằng .... ngón tay cái .... hehehe ....

duahaubaby
22-10-2012, 12:05
Em thích nơi này lắm, tiếc là 10 năm rùi chưa come back ^^! Ko có dịp để tận hưởng cùng friend!!

tuan_coi
22-10-2012, 12:20
Tôi cũng là 1 trong số nhiều người yêu Đà Lạt. Cảm ơn bác đã chia sẻ những tấm ảnh đẹp bên Hồ Xuân Hương. Gần nhất tôi đến ĐL là tháng 04/2012, tôi khá buồn khi không còn được ngồi ở Coffee Mei Sông Hương phóng tầm mắt về mặt hồ buổi sáng..Không biết hiện nay ĐL có thay đổi gì nữa nhỉ, mong nhận được chia sẻ...


Hihi thay đổi cũng ít thôi bác ạ. Cafe Mei dẹp rồi, trả lại làm công viên. Bạn có thể uống cafe ở Thanh Thủy hoặc Thủy Tạ để ngắm hồ Xuân Hương. Hình này nhà em chụp ờ Mei nhưng hồi đó của nhà nước nên quán xập xệ lắm, nhưng được cái rẻ và ngắm hồ vẫn ok ...
Hihi đang ngắm trời mưa ...
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/CopyofIMG_0198_zpsb9808203.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/IMG_0151_zpsb46fb796.jpg

tuan_coi
22-10-2012, 12:56
Hay những chiều tà nắng đổ khắp mặt hồ....
Sau này cũng nhờ lang thang ở đây tôi tóm được 1 cô gái Đà Lạt làm ... sếp của mình bây giờ. Sau đó tôi chuyển từ SG lên Đà Lạt sống. Về sau khi sống đã lâu ở ĐL mình không còn nhiều cảm xúc như lúc mới lên, và cảnh vật với mình cũng trở nên bình thường. Cách đây gần 2 năm tôi và gia đình lại chuyển xuống SG vì lũ nhỏ đi học dưới này. Và thỉnh thoảng lên ĐL thăm bố mẹ vợ và lũ bạn. Cứ mỗi lần bước chân xuống bến xe ở đầu đèo Prenn làm lúc sáng sớm trời se se lạnh và mù sương lại thấy nó đẹp như thuở nào. Đang ở Sg cái nơi mà xe cộ ồn ào suốt ngày mới thấy cái yên tĩnh thanh bình của ĐL thật quí giá làm sao ...

tuan_coi
22-10-2012, 12:58
Những góc nhìn Đà Lạt
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1759_zps7dc134e7.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1756_zpsb4ffe628.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1760_zpsee1baae5.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1776_zps4ce16a87.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1791_zps23f942a5.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1791_zps23f942a5.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1827_zpse811006f.jpg

tuan_coi
22-10-2012, 13:08
... nhớ những buổi sáng ghé xuân an ăn mì quảng hay bún bò đi ngang nhà thờ con gà ...nhịp sống ở đây chậm rãi chứ không nhanh và hối hả như sg ...những đứa trẻ con đi học trên con đường trần phú rợp hoa ban trắng ....

tuan_coi
22-10-2012, 13:10
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1829_zps83aef07a.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1818_zps938b2042.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1831_zpsc6cecaed.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1832_zpsb3cdc5e9.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1829_zps83aef07a.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1830_zps65ad486a.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1827_zpse811006f.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/_MG_1825_zps130fbe60.jpg

tuan_coi
22-10-2012, 13:25
Đường phố Đà Lạt

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/DSC_1730_zps6a29faa7.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/DSC_1729_zps0dcfc693.jpg

... Nhớ những buổi chiều tà ngồi đồng ở quán cafe tán dóc với lũ bạn .....

tuan_coi
22-10-2012, 16:46
hihi đây là quan cafe dalat night ngắm nhìn xuống thành phố .....
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/DSC_7212_zps88f71dd8.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/DSC_7200_zps8efe4440.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/DSC_7199_zpsea910ce4.jpg

tuan_coi
22-10-2012, 19:17
Đà Lạt có rất nhiều nơi để đi chơi và khám phá. Một trong những nơi ấy là hồ Tuyền Lâm. Từ đầu đèo Prenn đổ dốc xuống khoảng 5km qua những rừng thông xanh mướt, rẽ phải các bạn sẽ tới hồ Tuyền Lâm với những hòn đảo nhỏ lô nhô trên mặt nước. Ở đây có Thiền viện Trúc Lâm - một địa danh du khách thường lui tới vãn cảnh. Hoàng hôn ở đây rất đẹp thích hợp cho các phượt tử có máu chộp hình.

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3576_zpsb70daad2.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3568_zps1f491d90.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3566_zpsa277a77a.jpg
Hoàng hôn ...một màu vàng óng trải dài trên mặt hồ thật nên thơ ....

Hồ Tuyền Lâm còn là nơi nuôi cá tằm tại Đà Lạt nữa các bạn ơi.

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3569_zps15a899ed.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3570_zps68d336df.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3572_zpsab539aa1.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3573_zpse37e4f8d.jpg

tuan_coi
22-10-2012, 19:35
Đi sâu vào lòng hồ là những đồi thông bạt ngàn ...
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3561_zpsbd917fac.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3532_zpsbfc47c6d.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3532_zpsbfc47c6d.jpg

tuan_coi
22-10-2012, 19:49
Vào mùa anh đào nở, các bạn sẽ thấy những cây anh đào ven bờ hồ nở đầy hoa. Các phượt tử đừng nên bỏ lỡ dịp chiêm ngưỡng hoa nhé. Sẽ thật tuyệt vời các bạn ạ. Ôi mùa hoa đào nở!!!!

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3019_zps02042a28.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3004_zps29a6da5a.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3001_zpsace47a53.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_2991_zps9c448067.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_2996_zpsc8325872.jpg

tuan_coi
22-10-2012, 20:16
Tôi lại nhớ những ngày đầu đặt chân lên ĐL, đi đâu cũng nhìn thấy hoa. Hoa dại mọc ở ven đường, hoa người ta trồng ở trong vườn. Thành phố rực rỡ bởi các loài hoa (nhà bố vợ em cũng bán hoa). Thật ấn tượng!! Đến giờ đây về SG tôi vẫn nhớ tới vườn hoa nhà mình. Hihi em xin khoe vườn nhà em tí ....

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_2996_zpsc8325872.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_6504_zps84dcdcee.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_6501_zps2631be1f.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_6489_zps1bf0cb87.jpg

Các bạn mà lên vào dịp noel hoặc dịp tết hoa nở tưng bừng tha hồ mà ngắm nghía. Cây hoa trà Nhật Bản nhà e đến mùa nở hoa các bác xem nó nở tung tóe luôn. Trông có khiếp không?!

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_4670_zps33f354b6.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_4679_zpsd1032e6d.jpg

tuan_coi
22-10-2012, 20:45
hihi em nghĩ cuộc đời ai mà chẳng thích hoa. Hoa tươi, hoa khô, hoa biết nói... Tóm lai là các loai hoa. Cho nên hồi còn sống ở Đl em hay đi lang thang chup trộm hoa, hehehe.

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3523_zps5d129efb.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_7766_zpse4d6ec0c.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_7764_zps0dc1b1d5.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_7764_zps0dc1b1d5.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_7745_zpsec301ddb.jpg

tuan_coi
22-10-2012, 20:51
Lúc em rảnh hay xách máy đi chôp hoa. E post lên cho các bác ngắm chơi.

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1836_zps62b40829.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1838_zps804a9bd9.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1842_zps84823a4b.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1844_zpse0c5aa5c.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1848_zpsb9504d43.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1852_zpsdda2d695.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1911_zpsf81c7224.jpg

tuan_coi
22-10-2012, 20:58
Các bác thấy dalat lắm màu sắc không ???

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1950_zpsfc28e8cf.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1948_zps17d795bd.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1948_zps17d795bd.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_4495_zpsc4949394.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_4497_zps1d3655a0.jpg

cuchuoi2010
22-10-2012, 21:09
Đà Lạt đẹp và thơ mộng quá bác ạh! Em cũng mới đi cách đây hơn 1 tháng nhưng tiếc là mưa quá không đi chơi nhiều được. Thanks bác đã chia sẻ hình ảnh.

tuan_coi
22-10-2012, 21:20
Em thích nơi này lắm, tiếc là 10 năm rùi chưa come back ^^! Ko có dịp để tận hưởng cùng friend!!

Úi giời 10 năm rùi mà bạn vẫn chưa quay lại ah? Thật đáng tiếc. ĐL giờ thay đổi cũng nhiều, có cái đẹp và cũng có cái xấu đi. Bạn cố gắng phượt thử một chuyến đi ....
Tặng bạn chút phượng tím chỉ có ở ĐL. Đây là cây phượng tím đầu tiên trồng ngay đường vào chợ ĐL.
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_0329_zps7d31dec2.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_0328_zps8fe9219b.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_0331_zps022897db.jpg

huuhungvt
22-10-2012, 23:03
Tết 2011


http://farm6.staticflickr.com/5251/5424507688_8ec48f1d8c_z.jpg

tuan_coi
23-10-2012, 04:29
dalat đẹp và thơ mộng quá bác ạh! em cũng mới đi cách đây hơn 1 tháng nhưng tiếc là mưa quá không đi chơi nhiều được, thanks bác đã chia se hinh anh

uh , bác đi phải mùa mưa thì dúng là chỉ có nằm nhà thôi ,vì mùa mưa ở dalat có những lúc mưa rả rích kéo dài cả tháng ... hihihi buồn nẫu cả ruột ....nếu có điều kiện các bác đi vào mùa noell hay tết là đẹp nhất ....bởi vậy người ta mới gọi dalat là thanh phố mù sương ....tp ngàn hoa ....tp tình yêu .....


t

tuan_coi
23-10-2012, 08:55
Nhớ những buổi sáng mờ sương...
Dậy sớm xách máy đi lòng vòng quanh hồ Xuân Hương, chụp mấy kiểu ảnh. Rồi nắng lên, chui vào mấy quán cafe ven hồ nhâm nhi ly cafe đen nóng. Thật hạnh phúc ....

Tạo hóa ban cho nơi đây khí hậu và phong cảnh thật tuyêt vời ....

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1636_zps00311e67.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1646_zpsbb6c9b21.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1645_zpsb439410e.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1588_zpsb30ba567.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1760_zps1f325314.jpg

tuan_coi
23-10-2012, 09:22
Những con đường mù sương ....

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_5569_zps0b92b9ec.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_5562_zpsa5d67115.jpg

tuan_coi
23-10-2012, 09:33
....hay những buổi tối yên bình với những con đường vắng vẻ người qua lại và những quán cafe rực rỡ ánh đèn màu

tuan_coi
23-10-2012, 09:36
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_4846_zpsf843cd7a.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_4850_zpsffc261a4.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/IMG_1140_zps237c0be6.jpg

tuan_coi
23-10-2012, 09:40
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_1436_zps4998b15e.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_1443_zps048f2d32.jpg

tuan_coi
23-10-2012, 09:42
hay chợ đêm với nhũng người bán rau cần mẫn suốt đêm

tuan_coi
23-10-2012, 09:43
hay chợ đêm với nhũng người bán rau cần mẫn suốt đêmhttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_0306_zps988d3d75.jpg

[G]Mars
23-10-2012, 10:01
hay những chiều tà nắng đổ khắp mặt hồ ... sau này cũng nhờ lang thang ở đây tôi tóm được 1 cô gái dalat làm ... xếp của mình bây giờ .sau đó tôi chuyển từ sg lên dalat sống ... về sau khi sống đã lâu ở dalat mình không còn nhiều cảm xúc như lúc mới lên ...và cảnh vật với mình cũng trở nên bình thường . cách đây gần 2 năm tôi và gia đình lại chuyển xuống sg vì lũ nhỏ đi học dưới này ...sau đó thỉnh thoảng lên dalat thăm bố mẹ vợ và lũ bạn ....cứ mỗi lần bước chân xuống bến xe ở đầu đèo pren làm lúc sáng sớm trời se se lạnh và mù sương lại thấy nó đẹp như thuở nào ... đang ở sg cái nơi mà xe cộ ồn ào suốt ngày mới thấy cái yên tĩnh thanh bình của dalat thật quí giá làm sao ...

Anh ơi em sinh năm 88, còn "trẻ trâu" lắm. Mỗi lần đi Đà Lạt là cảm giác rất thú vị. Lên xe ở SG ồn ào, đánh 1 giấc, bước chân xuống trạm dừng. Con người ta cũng bắt đầu thấy nhẹ nhàng nhưng hưng phấn, vẫn còn phảng phất mùi xô bồ của những kẻ "hành hương" xung quanh. Làm thêm 1 giấc nữa, bước xuống xe, cái cảm giác khoan khoái đến lạ kỳ, như vừa được giải thoát.

tuan_coi
23-10-2012, 10:25
Mars;737965']Anh ơi em sinh năm 88, còn "trẻ trâu" lắm. Mỗi lần đi Đà Lạt là cảm giác rất thú vị. Lên xe ở SG ồn ào, đánh 1 giấc, bước chân xuống trạm dừng. Con người ta cũng bắt đầu thấy nhẹ nhàng nhưng hưng phấn, vẫn còn phảng phất mùi xô bồ của những kẻ "hành hương" xung quanh. Làm thêm 1 giấc nữa, bước xuống xe, cái cảm giác khoan khoái đến lạ kỳ, như vừa được giải thoát.

đúng vậy em ợ , hihi người nhẹ như bấc muốn bay phọt lên giời .....hehehe

ntruonggiang
23-10-2012, 15:02
Tôi đến Đà Lạt lúc học trò nghỉ tết , năm đó tôi nhìn thấy sương mù dầy đặc hoa anh đào nở đầy cây thật ấn tượng. Nay thấy ảnh của bác nhớ DL .

duhi
23-10-2012, 15:55
Định nhắc anh Tuấn về loài hoa Phượng tím thì đã thấy rồi, vì chắc ít bạn biết về loài hoa này nhỉ. Anh gioi thiệu luôn một số quán ăn của người Huế, người Đà Nẵng luôn cho các Phượt tử hiểu thêm chút về nét văn hóa Đà Lạt nhỉ

tuan_coi
23-10-2012, 17:19
Định nhắc anh Tuấn về loài hoa Phượng tím thì đã thấy rồi, vì chắc ít bạn biết về loài hoa này nhỉ. Anh gioi thiệu luôn một số quán ăn của người Huế, người Đà Nẵng luôn cho các Phượt tử hiểu thêm chút về nét văn hóa Đà Lạt nhỉ

ok mình sẽ viết về các quán ăn của người huế và đà nẵng cho các phượt tử biết ...cám ơn bạn nhiều ....

Baobao_1710
23-10-2012, 21:21
Các bác nói thế làm e muốn chuyển nhà lên ĐL sống quá ,tình hình là t11 này e lên ĐL ,ko biết lúc đó Dã quỳ đã có nhiều chưa bác .

tuan_coi
23-10-2012, 21:34
Bác ơi, hình đẹp quá!

Cám ơn bác có lời khen ....hihi ... vì em sống ở ĐL nên có điều kiện rình mò để chộp ảnh mà ....


Các bác nói thế làm e muốn chuyển nhà lên ĐL sống quá ,tình hình là t11 này e lên ĐL ,ko biết lúc đó Dã quỳ đã có nhiều chưa bác .

Bây giờ hoa quì bắt đầu nở rồi đấy bác .... hihi lên đấy ở cũng thú lắm ...nhưng con cái nhà em về SG học , vợ nó triệu hồi về nên phải về SG huhu lúc đi cũng buồn lắm bác ạ...


Bác ơi, hình đẹp quá!

Hihi coi nick của bác này chắc mê hoa lắm đây em có chụp nhiều hoa lắm ... sẽ post lên cho bác coi chơi ...

tuan_coi
23-10-2012, 21:40
Ah nói đến hoa quì em có chụp ít tấm post lên cho các bác coi chơi....

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_1770_zps469ae989.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_1767_zpsb61204cd.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_1761_zps1f178f9a.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_1750_zps1ddd5654.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_1740_zpsc231cea6.jpg

medopac
23-10-2012, 22:09
dã quỳ mùa này bắt đầu nở roài các bác ơi. Nhất là đoạn đường Đèo Tà Nung ấy, nhiều lém :D

tuan_coi
23-10-2012, 22:19
Địa lan
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/IMG_60_zpsfa731e45.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/IMG_59_zps8c791c0f.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/IMG_59_zps8c791c0f.jpg

Đây là hoa thiên điểu
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_0513jpga_zpsa9dba8aa.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_0310_zpse936a432.jpg

Còn đây là hoa gì mình cũng chẳng biết nữa ... hihi thấy lạ là chộp thôi...

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1678_zpsaec5cbe9.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_1695_zps30827ae4.jpg

tuan_coi
23-10-2012, 22:28
Đây là hoa móng cọp xanh ...
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_1232_zpsd08842c1.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_1232_zpsd08842c1.jpg

Còn đây là các loai hoa linh tinh ....
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_4936_zps1cc836e0.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_5067_zps5e7aa1b5.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_5062_zpsb6fabb3d.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_5062_zpsb6fabb3d.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/_MG_7741_zpse5c1d73b.jpg

thienbao11
24-10-2012, 08:40
Chào bạn, thế là bây giờ tôi tìm được người cảm Đà Lạt như mình, đọc bài của bạn mà tôi thấy nhớ Đà lạt của những ngày xưa ,gọi là xưa vì khi mới chập chững đi những bước chân đầu đời tôi đã được cha mẹ đưa lên miền thông reo nầy, tôi có người dì ruột sống ở Đà Lạt từ thời người Pháp còn xem nơi đây là một tiểu PaRis nhỏ ở Đông Dương, Dượng tôi là đầu bếp cho 1 ông chủ người Pháp nên lâu lâu gia đình tôi thường lên Đà Lạt thăm dì, những hàng thông reo trên đồi Covent, những chiều sương giăng trên mặt hồ, những ánh đèn vàng heo hắt,tỏa ánh sáng vàng vọt trên những con dốc chìm trong sương ,những cái lạnh rét căm căm khi đi bộ trên dốc Duy Tân, (kỉ niệm ùa về chất ngất không kìm chế nên câu chữ lung tung,xin các bạn bỏ qua cho ) những căn nhà bằng gỗ thông thơm phức, bạn có nhớ bến xe ở ấp Ánh Sáng không, những năm đầu sau giải phóng ,tìm được vé đi Đà Lạt thật vất vả, đi mất cả ngày trời mới đến, còn Đà Lạt bây giờ đẹp hơn lộng lẫy hơn nhưng sao trong tôi cảm thấy mất đi một điều gì đấy, thiếu đi một cảm giác thân thiết riêng tư,thôi vài suy nghĩ miên man hoài cảm một chút về miền thông reo ấy,có gì mạo muội xin bỏ quá cho ... thân !

tuan_coi
24-10-2012, 10:14
Chào bạn, thế là bây giờ tôi tìm được người cảm Đà Lạt như mình, đọc bài của bạn mà tôi thấy nhớ Đà lạt của những ngày xưa ,gọi là xưa vì khi mới chập chững đi những bước chân đầu đời tôi đã được cha mẹ đưa lên miền thông reo nầy, tôi có người dì ruột sống ở Đà Lạt từ thời người Pháp còn xem nơi đây là một tiểu PaRis nhỏ ở Đông Dương, Dượng tôi là đầu bếp cho 1 ông chủ người Pháp nên lâu lâu gia đình tôi thường lên Đà Lạt thăm dì, những hàng thông reo trên đồi Covent, những chiều sương giăng trên mặt hồ, những ánh đèn vàng heo hắt,tỏa ánh sáng vàng vọt trên những con dốc chìm trong sương ,những cái lạnh rét căm căm khi đi bộ trên dốc Duy Tân, (kỉ niệm ùa về chất ngất không kìm chế nên câu chữ lung tung,xin các bạn bỏ qua cho ) những căn nhà bằng gỗ thông thơm phức, bạn có nhớ bến xe ở ấp Ánh Sáng không, những năm đầu sau giải phóng ,tìm được vé đi Đà Lạt thật vất vả, đi mất cả ngày trời mới đến, còn Đà Lạt bây giờ đẹp hơn lộng lẫy hơn nhưng sao trong tôi cảm thấy mất đi một điều gì đấy, thiếu đi một cảm giác thân thiết riêng tư,thôi vài suy nghĩ miên man hoài cảm một chút về miền thông reo ấy,có gì mạo muội xin bỏ quá cho ... thân !

hihi tôi cũng như bạn vậy thích đà lạt hồi xưa hơn ...không nhiều nhà phố như bây giờ ...nhỏ nhắn và thơ mộng ... cám ơn bạn đã chia sẻ cảm xúc ...

[G]Mars
24-10-2012, 11:26
Đà Lạt ngày xưa thưa thớt hơn, lạnh hơn, có lẽ vì thế mà người cũng gần nhau hơn. Còn ngày nay do nhiều nhân tố tác động mà bê tông dần thay thế cho thông già, lòng người cũng lạnh dần.
Em có cuốn tập ảnh Đà Lạt Xưa và Nay vô tình mua được. Bữa nào rảnh scan rồi up lên cho các bác các chú các anh xem

Thu Cao Cao
24-10-2012, 12:49
Mars;739164']Đà Lạt ngày xưa thưa thớt hơn, lạnh hơn, có lẽ vì thế mà người cũng gần nhau hơn. Còn ngày nay do nhiều nhân tố tác động mà bê tông dần thay thế cho thông già, lòng người cũng lạnh dần.
Em có cuốn tập ảnh Đà Lạt Xưa và Nay vô tình mua được. Bữa nào rảnh scan rồi up lên cho các bác các chú các anh xem

Em cũng mê Đà Lạt và đi Đà Lạt khá nhiều lần,cũng có cảm giác như bác. Lòng người lạnh dần thật đấy, nghe mùi "thương mại hóa" nhiều hơn cái lửa nhiệt tình. Nhưng dù sao, Đà Lạt vẫn là lựa chọn cho những chuyến đi chơi ngắn ngày :) Vẫn yêu cái không khí lạnh, cái ma mị của tp nhiều sương này :)

Ah, sẵn bác có nhiều năm sống ở Đà lạt thì cho em hỏi 1 tý. Trong chuyến đi hồi 30-4 tình cờ em có chup được 1 tấm hình về 1 bông hoa trong chùa. Nhưng em cả biết nó là hoa gì, nhìn rất chi là lạ. Mà khi đó trong khuôn viên chùa vắng lặng, ko có ai để hỏi cả. Hình bông hoa đó đây, trên cây chỉ có 1 hoa duy nhất, và nó nằm khúc giữa của cái cây.
https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00438_zps8671550e.jpg

tuan_coi
24-10-2012, 13:15
Ah, sẵn bác có nhiều năm sống ở Đà lạt thì cho em hỏi 1 tý. Trong chuyến đi hồi 30-4 tình cờ em có chup được 1 tấm hình về 1 bông hoa trong chùa. Nhưng em chả biết nó là hoa gì, nhìn rất chi là lạ. Mà khi đó trong khuôn viên chùa vắng lặng, ko có ai để hỏi cả. Hình bông hoa đó đây, trên cây chỉ có 1 hoa duy nhất, và nó nằm khúc giữa của cái cây.
https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00438_zps8671550e.jpg

Hihi hoa này thì mình biết nó là hoa trà ...ở chùa hay trồng loại hoa này vì người ta bảo nó thanh tao....


Em cũng mê Đà lạt và đi Đà lạt khá nhiều lần,cũng có cảm giác như bác.Lòng người lạnh dần thật đấy,nghe mùi "thương mại hóa" nhiều hơn cái lửa nhiệt tình.Nhưng dù sao,Đà lạt vẫn là lựa chọn cho những chuyến đi chơi ngắn ngày :) Vẫn yêu cái không khí lạnh,cái ma mị của tp nhiều sương này :)

Hihi bác nói đúng đấy dù gì đi chăng nữa dalat vẫn là lựa chọn cho những chuyến đi ngắn ngày ...hihi vì nó vẫn rất đẹp và thơ mộng ... nhất là cho những người có diễm phúc phượt 2 mình như nhà bác !!!

Thu Cao Cao
24-10-2012, 14:17
Hơ,hoa đấy là hoa trà ah?Thế em cứ tưởng hoa này mới là hoa trà cơ chứ??

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00193_zpsea9c9940.jpg

tuan_coi
24-10-2012, 14:26
Hơ,hoa đấy là hoa trà ah?Thế em cứ tưởng hoa này mới là hoa trà cơ chứ??

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00193_zpsea9c9940.jpg

đúng vây đó người ta cũng gọi đó là hoa trà , nó còn loai màu đỏ xẫm nữa bác ah

nhungmuahoabolai
24-10-2012, 15:02
@ tuan_coi: bác đoán hay gê, em mê hoa lắm ạ. Trước, mùa hoa nào e và lũ bạn cũng lang thang, hồi cấp 3 còn bò cả vào Dinh I hái trộm bông (hư quá đi :T)

@ Thu Cao Cao: Hoa mà bạn hỏi đúng là Bông Trà đó bạn à. Thật ra là Hoa Hải Đường Nhật. Loại hoa này có 2 màu trắng và đỏ, họ Trà nên dân mình hay gọi là hoa Trà.

angle1088
24-10-2012, 16:21
Đà lạt cần qui hoạch lại tí ko để phát triển bừa bãi sẽ mất cảnh quan của nó, tốt nhất là áp đặt hết đi, bắt xây theo kiểu pháp hết hihi cho gọn

haianh
24-10-2012, 17:07
Dalat, lần đầu tiên mình đến là vào mùa hè năm 1979. Ấn tượng đầu tiên về Dalat mãi không phai nhòa. Trong ký ức mình, Dalat hoang sơ, thơ mộng lắm lắm. Giờ, một năm ít nhất một lần đến, Dalat vẫn đẹp, vẫn thơ mộng, nhưng đã giảm đi rất nhiều. Tuy vậy mình vẫn yêu Dalat.

Dalat thành phố hoa

Hoa Fuchsia hay còn gọi là hoa lồng đèn - món quà cho tình yêu nồng nàn

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/lden3_zpsab842153.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/1_zpsfaf20ed8.jpg




Những cánh hoa pensee - hoa của hoài niệm

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/IMG_0120_zps606c519a.jpg




Và cây hoa anh đào mà theo tôi là đẹp nhất Dalat, sẽ không còn cho hoa được nữa!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/IMG_4642_zpsb67ee802.jpg

tuan_coi
24-10-2012, 17:59
Dalat, lần đầu tiên mình đến là vào mùa hè năm 1979. Ấn tượng đầu tiên về Dalat mãi không phai nhòa. Trong ký ức mình, Dalat hoang sơ, thơ mộng lắm lắm. Giờ, một năm ít nhất một lần đến, Dalat vẫn đẹp, vẫn thơ mộng, nhưng đã giảm đi rất nhiều. Tuy vậy mình vẫn yêu Dalat.
.....
Và cây hoa anh đào mà theo tôi là đẹp nhất Dalat, sẽ không còn cho hoa được nữa!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/IMG_4642_zpsb67ee802.jpg

Đúng vậy đó cây anh đào đó người ta chặt bỏ mất rồi. Thật đáng tiếc !!!!

tuan_coi
24-10-2012, 18:03
nhà em cũng đặt chân lên dalat vao năm ấy đấy ... dalat lúc đó đúng là hoang sơ và thơ mộng lắm !!!!

Thu Cao Cao
24-10-2012, 19:19
Đây là 1 loại khi em leo Langbiang thấy được,phải nói là lạ nhất.Mới đầu,em tưởng trái j rớt,cầm lên,thì mới bít nó dính cả rễ dưới đất

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/190_zpsfe3d613a.jpg

tuan_coi
24-10-2012, 19:45
Đây là 1 loại khi em leo Langbiang thấy được,phải nói là lạ nhất.Mới đầu,em tưởng trái j rớt,cầm lên,thì mới bít nó dính cả rễ dưới đất

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/190_zpsfe3d613a.jpg
hihi loại này thì nhà em cũng chịu luôn ...

tuan_coi
24-10-2012, 20:32
Đây là thung lũng sau Dinh 2 từ nhà em nhìn ra. Khách sạn Minh Tâm thỉnh thoảng sương mù lại lãng đãng bay vào mỗi buổi sáng sớm hay một buổi chiều mới mưa xong.

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/DSC_4749_zpsc33ae768.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/DSC_4747_zps6f7e6fd3.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/DSC_4742_zps150d1d6a.jpg
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/DSC_4737_zps977e3714.jpg

tuan_coi
24-10-2012, 20:42
thật thơ mộng phải không các bác ... giờ đây ngồi ở sg làm sao có được những khoảnh khắc như vậy ... nhớ hồi đó ngồi ở cửa sổ nhà mình ngắm nhìn ra thung lũng mù sương ... pha cho mình 1 ly cafe rồi bật nhạc lên ôi thật hạnh phúc ....

tuan_coi
24-10-2012, 20:45
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/DSC_4736_zps958c0122.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/DSC_4733_zps18d63217.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/DSC_4730_zps377def45.jpg

Baobao_1710
24-10-2012, 20:48
CÁm ơn bác về bài viết,mình là người ở Miền Tây từ nhỏ nhưng mẹ mình sinh ra và lớn lên ở Dalat năm 1951,sau giảu phóng thì cả Gđ dời về miền Tây sống nên mình ko có biết gì nhiều về ĐL,mình chỉ ước gì mẹ mình ko về miền tây sống mà sống ở ĐL để mình biết được cái thú khi ở ĐL.

tuan_coi
24-10-2012, 20:49
những cây đào phai trong vườn nhà
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/IMG_0099_zps7ff76827.jpg

Thu Cao Cao
24-10-2012, 21:15
Em xin góp vui vài tấm
Bông hoa tiso

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00156_zps60b16444.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00423_zps2c939c60.jpg

Đồi mộng mơ

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00267_zps45dae4f2.jpg

Thác hang Cọp

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/DSC00335_zps73bbf456.jpg

[G]Mars
25-10-2012, 11:12
thác Hang Cọp này bác Thu Cao Cao (chả biết là anh hay chị :D) chụp trong năm nay đấy à. Tháng 11 này em làm 1 chuyến 3 ngày 2 đêm đây. Cũng đang tính đi thác mà chưa có thông tin về các thác thế nào, đến đấy mà cạn queo thì khổ :(. Kỳ này ráng chụp vài tấm đẹp đẹp khoe chơi :))

guesswho
25-10-2012, 13:41
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/alibum%20dalat/DSC_3561_zpsbd917fac.jpg
Bác ơi cho em hỏi tấm này bác chụp vào chiều tháng mấy trong năm và lúc mấy giờ vậy vì trong tháng 11 này em đi kiếm con "quỷ già" nhân tiện em kiếm cảnh này luôn (vì cảnh này em thấy như trời thu bên Tây)? còn cảnh này em chụp lúc sáng sớm
https://farm7.staticflickr.com/6120/6431243859_0a4cf22fa0_b.jpg

tuan_coi
25-10-2012, 13:53
Bác ơi cho em hỏi tấm này bác chụp vào chiều tháng mấy trong năm và lúc mấy giờ vậy vì trong tháng 11 này em đi kiếm con "quỷ già" nhân tiện em kiếm cảnh này luôn (vì cảnh này em thấy như trời thu bên Tây)? còn cảnh này em chụp lúc sáng sớm
https://farm7.staticflickr.com/6120/6431243859_0a4cf22fa0_b.jpg

hihi búc này mình chụp chiều ngày 26/12/2007 ... nhưng cũng tùy thôi bác ơi ...vì anh đào nó cũng nở lung tung lắm có lúc tháng 12 có lúc qua tết tây ... có lúc gần tết ta ... nếu có thới gian thì khi nào hoa nở rộ thì mình zọt lên ,cần thì em báo cho bác biết vì nhà vợ em ở trên đó mà .

Thu Cao Cao
25-10-2012, 19:20
Mars;740232']thác Hang Cọp này bác Thu Cao Cao (chả biết là anh hay chị :D) chụp trong năm nay đấy à. Tháng 11 này em làm 1 chuyến 3 ngày 2 đêm đây. Cũng đang tính đi thác mà chưa có thông tin về các thác thế nào, đến đấy mà cạn queo thì khổ :(. Kỳ này ráng chụp vài tấm đẹp đẹp khoe chơi :))
Hình này em chụp trong chuyến đi 30-4-2012 đó bác,lúc đó thác cũng hơi đục rồi,ko tắm thác được.Nếu đi Tết thì chắc sẽ tắm thác được đấy ah :)

Baobao_1710
25-10-2012, 19:50
Bác ơi cho em hỏi tấm này bác chụp vào chiều tháng mấy trong năm và lúc mấy giờ vậy vì trong tháng 11 này em đi kiếm con "quỷ già" nhân tiện em kiếm cảnh này luôn (vì cảnh này em thấy như trời thu bên Tây)? còn cảnh này em chụp lúc sáng sớm
https://farm7.staticflickr.com/6120/6431243859_0a4cf22fa0_b.jpg

BÁc ơi Dã quỳ chứ ko phải ''quỷ già '' nha bác ,tên hoa đẹp thế mà bác lái nghe thấy ghê quá đi.

Chuot_Cong
26-10-2012, 08:20
Em cũng rất thích Đà Lạt, nhưng chưa bao giờ được lang thang khám phá các ngóc ngách Đà Lạt cả, mà toàn đến các điểm du lịch ở Đà lạt một cách vội vã hấp tấp, em cũng chưa được "vợ đuổi" như anh Tuấn nữa (ước gì ... được đuổi như anh!!! Hehehe), toàn phải đi kèm vợ và 2 nhóc nên càng khó mà lang thang .... Nhưng em vẫn rất yêu cái không khí, quang cảnh Đà lạt.
Em xin chia se tấm hình "Phố núi" - chụp năm 2010.

http://farm5.staticflickr.com/4039/4673449966_5fbb1c91de_z.jpg

Trankiet
26-10-2012, 08:40
Tấm này bố cục đẹp quá, bác chụp bằng máy gì vậy ?

Chuot_Cong
26-10-2012, 08:54
Tấm này bố cục đẹp quá, bác chụp bằng máy gì vậy ?
Cám ơn bạn đã thích hình mình chụp!!!
Hình này mình chụp bằng máy Nikon FM + lens 50 1.4 AI.

Kim Hoa bà bà
26-10-2012, 14:12
đúng vây đó người ta cũng gọi đó là hoa trà , nó còn loai màu đỏ xẫm nữa bác ah


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2494.jpg

Hoa Hồng Trà đây bác ạ Nhà cháu chụp ở Tân Quang-Hà Giang! Bạch Trà...Hồng Trà...Nhưng hoa Trà màu đỏ xẫm thì nhà cháu chưa thấy

Ôi! Các bác làm cho nhà cháu nôn nao nhớ ĐL...Trong đêm đi dưới mưa phùn và sương lạnh một tay cầm dù một tay bóc hạt dẻ rang...Ôi! Nhớ!!!! ĐL ngày xưa thơ mộng như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy...
KHBB

Kim Hoa bà bà
27-10-2012, 04:10
Nghe người địa phương nói về thác và hai lần lên vào hai thời điểm khác nhau mà luôn có nước và màu nước thì vẫn đỏ như thế này...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/AlBum%202/IMG_6986.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/AlBum%202/IMG_6973.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/AlBum%202/IMG_6975.jpg

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/AlBum%202/IMG_6976.jpg

Có những con đường rất đẹp ...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/AlBum%202/IMG_6978.jpg

Một nơi nên ghé qua vì còn rất hoang vu...

KHBB

annjonghung
28-10-2012, 11:22
Tôi từng đến Thác Hang Cọp năm 2005, lúc này thác còn phục vụ du lịch nên đường vẫn còn là đường nhựa, tuy hơi xấu và có dốc quanh co. Hiện nay tôi được biết Thác Hang Cọp đã bỏ hoang và không còn được đầu tư khai thác du lịch. Không biết thông tin trên có chính xác không! Tuy nhiên đây vẫn là điểm khá tốt dành cho Phượt...

Thu Cao Cao
28-10-2012, 12:03
Cũng như Bà bà,em cũng có ghé thác 2 lần.1 lần dịp Tết,và 1 lần dịp hè.Hai màu nước khác nhau hoàn toàn.Dịp Tết em đi,nước trong và mát,nhìn sạch,em còn xuống tắm thác cơ.Còn dịp hè,tuy nước ko có màu như hình BB chụp,nhưng nhìn chung đục và ko sạch.Và đương nhiên,ko tắm thác được.
Thác hiện giờ,vẫn có vài bác bảo vệ giữ xe,chứ ko phải hoàn toàn bỏ hoang.Đường tuy xấu,nhưng chạy rất là cảm giác.Lâu lâu bị vài chiếc xe hơi,xe du lịch..ép tim :D

Thu Cao Cao
30-10-2012, 10:37
Em xin tiếp hình Đà lạt hồi tết 2011 đây ah :)

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/30.jpg


https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/255.jpg


https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/272.jpg


https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/429.jpg

haydoiday
30-10-2012, 10:52
Hình của các bác đẹp quá. Vừa rồi tui có đi thác Bopla và Liliang ở Di Linh thấy đẹp quá, đầy nước, nên dự định tới 10-11/11 này làm chuyến 2 ngày lên ấy. Một ngày để ngắm hoa dã quỳ và thăm thú các nơi (mặc dù mỗi năm tui có ít nhất 1 chuyến lên đây, nhưng đây là lần đầu đi dịp có hoa dã quỳ đấy ạh), 1 ngày tìm thác mà đi (ưu tiên số một là thác Pongour).

Bác tuan_coi cũng xem là thổ địa Đalat, xin tư vấn tí về những tuyến đường nên đi để ngắm hoa cho tui với. Thank bác trước ạh.

Tui cũng không rành Đalat lắm, nên sử dụng map cho nó lành hii. Chuyến này tui đi alone, có bác nào cùng sở thích đi - có ý định đi cùng dịp này thì cùng join cho có bạn đồng hành nhá (đt: 0918738487).

Thu Cao Cao
30-10-2012, 11:11
Đi 2 ngày,thế thì bác dự định đi bằng phương tiện gì???

Linhla
30-10-2012, 11:35
cho e hỏi bác 1 tí. phượt Dà Lạt ầu hè có vui ko ạ. vì nghe nói lên Đà lạt vào tầm tháng 9-10 mới hay nhất, ,mà em chỉ đi đc vào mùa hè ạ :(

Lu-xa-bu
30-10-2012, 13:38
hay những chiều tà nắng đổ khắp mặt hồ ... sau này cũng nhờ lang thang ở đây tôi tóm được 1 cô gái dalat làm ... xếp của mình bây giờ .sau đó tôi chuyển từ sg lên dalat sống ... về sau khi sống đã lâu ở dalat mình không còn nhiều cảm xúc như lúc mới lên ...và cảnh vật với mình cũng trở nên bình thường . cách đây gần 2 năm tôi và gia đình lại chuyển xuống sg vì lũ nhỏ đi học dưới này ...sau đó thỉnh thoảng lên dalat thăm bố mẹ vợ và lũ bạn ....cứ mỗi lần bước chân xuống bến xe ở đầu đèo pren làm lúc sáng sớm trời se se lạnh và mù sương lại thấy nó đẹp như thuở nào ... đang ở sg cái nơi mà xe cộ ồn ào suốt ngày mới thấy cái yên tĩnh thanh bình của dalat thật quí giá làm sao ...

Hình như em cũng giống bác, có 1 cái duyên rất đặc biệt với Dalat, và còn 3 ngày nữa là em chính thức tóm 1 cô gái Dalat về làm xếp em đây, hihi

tuan_coi
30-10-2012, 18:51
Hình như em cũng giống bác, có 1 cái duyên rất đặc biệt với Dalat, và còn 3 ngày nữa là em chính thức tóm 1 cô gái Dalat về làm xếp em đây, hihi

Hihi vậy thì nhà em chúc 2 bác trăm năm hạnh phúc !!!!

hoai_anhz
30-10-2012, 21:12
Chỉ mới đến Đà Lạt 1 lần nhưng rất thích không khí ,khung cảnh nơi đây .Có vài hình đi Đà Lạt vào tháng 8 vừa qua góp vui cùng bác chủ.Hy vọng tháng 12 này sẽ có chuyến thứ 2 lên Đà Lạt (đang lên kế hoạch hihi).

Quanh hồ Xuân Hương.
https://farm9.staticflickr.com/8188/8138447370_cd4d34bbe4_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8046/8138414317_d4836a0e99_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8183/8138416247_0716070f3e_b.jpg

hoai_anhz
30-10-2012, 21:16
lãng tử Đà Lạt
https://farm9.staticflickr.com/8049/8138445460_0218171188_b.jpg
Lavender
https://farm9.staticflickr.com/8331/8138443596_cd22713e46_b.jpg

hoai_anhz
30-10-2012, 21:29
thanks bác tuan_coi đã khen ,khí thế em lên tiếp hình về Đà Lạt .

Những Đặc trưng của Đà Lạt :
Hoa Khô.
https://farm9.staticflickr.com/8049/8138460089_6391e33b65_b.jpg
Hoa Atiso tươi.
https://farm9.staticflickr.com/8468/8138491044_27035d9d28_b.jpg
Xe đạp đôi.
https://farm9.staticflickr.com/8044/8138457485_8a767131ee_b.jpg

haydoiday
30-10-2012, 23:54
Đi 2 ngày,thế thì bác dự định đi bằng phương tiện gì???

Vì đã cạn phép, nên chỉ tui chỉ tận dụng được 2 ngày cuối tuần thôi. Kế hoạch thế này bác ạh:

Tối thứ 6, 09/11, leo lên Thành Bưởi làm 1 giấc tới sáng là đến Đalat, lên xe trung chuyển đến mini hotel (đặt trước) khoảng 6h.... Nhận phòng tút tát khoảng 7h-7h30 là ra nhận xe (nhờ hotel dặn trước giờ đó lấy) đi vi vu cho ngày 1 và ngày 2. Ở Đalat nếu thuê xe 2 ngày thì họ cho giữ qua đêm luôn - tối vẫn có thể vi vu. Tới tối CN, 11/11, lại lên xe Thành Bưởi ngủ một giấc tới sáng là tới SG tầm 6h..., bắt xe về nhà tút tút tát tát rồi đi làm ạh.

hoai_anhz
31-10-2012, 10:32
Hoàng hôn trên hồ Xuân Hương.
https://farm9.staticflickr.com/8045/8140496759_dddc2202a3_b.jpghttps://farm9.staticflickr.com/8470/8140532904_23780200f1_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8185/8140501385_ff6b1bab87_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8325/8140532196_d2f0c42afd_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8183/8140498323_c797e52632_b.jpg

vinaae
31-10-2012, 15:12
Hè vừa rồi em đi Đà Lạt, cảnh và khí hậu thích thật, mỗi tội mấy ngày em ở đấy đều có mưa. Thậm chí, máy bay còn bị delay 2 ngày liền do thời tiết xấu. Sợ luôn, vì bị vỡ kế hoạch công việc ở nhà. Nhưng cũng là kỷ niệm khó quên vì 2 ngày chờ máy bay cất cánh em đi lang thang dưới mưa suốt, hihi.... cũng thấy lãng mạn.

[G]Mars
31-10-2012, 16:46
Hình bác hoai_anhz nhìn thích thật. Có chỉnh sửa gì ko bác, cái tấm hoàng hôn ấy ? Máy bác xài là máy gì :D

hoai_anhz
31-10-2012, 21:02
thanks các bác đã khen.
@ [G]Mars : Hình đó em chụp = Nikon D7000 + Kit 18-105mm VR.và hình em có thuốc = Lightroom 4 ,resize ,cắt cúp = ps.

hoai_anhz
31-10-2012, 21:16
Buổi tối lang thang chợ đêm Đà Lạt (một số người gọi là chợ âm phủ ,em không biết tại sao nó có tên đó ,bác nào biết thì giải thích giúp em)

https://farm9.staticflickr.com/8336/8141621134_edec6fc753_b.jpg
mực nướng ,trứng nướng.
https://farm9.staticflickr.com/8471/8141619998_c286419e91_b.jpg
Bắp nướng,khoai nướng.
https://farm9.staticflickr.com/8465/8141587531_3749afa0f3_b.jpg
Bánh tráng nướng.
https://farm9.staticflickr.com/8335/8141618520_47246efcd0_b.jpg
Cháo gà nóng hổi ,khói nghi ngút.
https://farm9.staticflickr.com/8475/8141588957_1640f6d0e7_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8192/8141587951_dc7283f5d8_b.jpg
post hình mà thèm ,chẹp chẹp.

tuan_coi
31-10-2012, 21:21
Buổi tối lang thang chợ đêm Đà Lạt (một số người gọi là chợ âm phủ ,em không biết tại sao nó có tên đó ,bác nào biết thì giải thích giúp em)

https://farm9.staticflickr.com/8336/8141621134_edec6fc753_b.jpg
mực nướng ,trứng nướng.
https://farm9.staticflickr.com/8471/8141619998_c286419e91_b.jpg
Bắp nướng,khoai nướng.
https://farm9.staticflickr.com/8465/8141587531_3749afa0f3_b.jpg
Bánh tráng nướng.
https://farm9.staticflickr.com/8335/8141618520_47246efcd0_b.jpg
Cháo gà nóng hổi ,khói nghi ngút.
https://farm9.staticflickr.com/8475/8141588957_1640f6d0e7_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8192/8141587951_dc7283f5d8_b.jpg
post hình mà thèm ,chẹp chẹp.

hihi ngon quá đi mất thôi ... bác chụp đep lắm ... còn cái tên chợ âm phủ thì lúc lò mò lên dalat cách đây 30 năm đã có rồi ... hình như là mấy tay anh chị hay nhậu ban đêm ở đây đặt ra nó ???

hoai_anhz
31-10-2012, 21:30
em chụp theo kiểu thấy gì chụp nấy nên nhiều khi post hình hơi lung tung các bác thông cảm.
https://farm9.staticflickr.com/8475/8141616758_fa3eb0c3ea_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8331/8141586327_8c191777f7_b.jpg
nhìn các bạn trẻ đi xe đạp đôi rất thích ,nhưng do em ốm yếu nên chỉ nhìn và chụp ảnh thôi.hihihi
https://farm9.staticflickr.com/8192/8141584671_578f25c0f6_b.jpg

hoai_anhz
01-11-2012, 15:56
Những góc nhỏ quen thuộc ở Đà Lạt.
https://farm9.staticflickr.com/8336/8144089710_362f9bdf11_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8054/8144054953_e78a9e26a2_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8044/8144108932_0c7263b0f4_b.jpg

tuan_coi
01-11-2012, 16:58
hihi mình cũng xin tham gia mục một góc Đà lạt của bạn ...

tuan_coi
01-11-2012, 17:00
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1807.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1805.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_0665.jpg

tuan_coi
01-11-2012, 17:03
Còn đây là trên đỉnh labiang nhìn xuống...

tuan_coi
01-11-2012, 17:04
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_9360.jpg

tuan_coi
01-11-2012, 17:07
Nhà thờ domaine de marie một nơi du khách thường ghé thăm ...

tuan_coi
01-11-2012, 17:08
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_1275.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_1282.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_1284.jpg

tuan_coi
01-11-2012, 17:10
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_1285.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_1306.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_1291.jpg

tuan_coi
01-11-2012, 17:12
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_1292.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_1287.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_1310.jpg

tuan_coi
01-11-2012, 17:14
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_1307.jpg

tuan_coi
01-11-2012, 17:15
Một góc Đà lạt ....

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_0291.jpg

Đà lạt buổi sáng ... ngựa ...

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_5554.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_5557.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_5558.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_5558.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_5558.jpg

tuan_coi
01-11-2012, 19:44
Những con đường mù sương .....

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_5569.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_5570.jpg

hoai_anhz
02-11-2012, 07:58
Cám ơn bác tuan_coi .Em rất thích con đường chìm trong sương như thế này .Hi vọng đầu tháng 12 này trở lại Đà Lạt sẽ chụp được vài tấm Đà Lạt sương mờ,hihhih ,và ghé thăm nhà thờ Domaine .

[G]Mars
02-11-2012, 11:26
Bác Tuấn này sao toàn tìm đc góc đẹp để chụp hay thế. Đà Lạt mù sương thế này thì phải đi tầm giờ nào và tháng nào vậy bác ??

tuan_coi
02-11-2012, 11:42
Mars;747747']Bác Tuấn này sao toàn tìm đc góc đẹp để chụp hay thế. Đà Lạt mù sương thế này thì phải đi tầm giờ nào và tháng nào vậy bác ??

Hihi hồi đó mình còn ở trên Đalat sáng di bộ hay cầm theo máy hình thấy chỗ nào đẹp là bấm thôi , mà thường mùa đông khoảng tháng 11,12 thì đẹp bác ah ...

hoai_anhz
02-11-2012, 16:50
Nhà Thờ Chánh Tòa hay còn gọi là Nhà Thờ Con Gà.Do không có ống kính góc rộng nên em chụp 2-3 tấm ghép lại nên có nhìn không tự nhiên mong các bác thông cảm hihihi.
https://farm9.staticflickr.com/8474/8144053981_24ea4a2b18_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8191/8144052795_c4bed27a99_b.jpg

tuan_coi
02-11-2012, 17:14
Nhà Thờ Chánh Tòa hay còn gọi là Nhà Thờ Con Gà.Do không có ống kính góc rộng nên em chụp 2-3 tấm ghép lại nên có nhìn không tự nhiên mong các bác thông cảm hihihi.
https://farm9.staticflickr.com/8191/8144052795_c4bed27a99_b.jpg

Mình xin góp ý với nhà bác tí nha. Bác nên chụp lúc ánh sáng chiều hoặc sáng sớm thì hình sẽ có khối chứ ảnh của bác hơi bị bẹt , và bác chụp thiếu sáng một tí sẽ ảnh sẽ có màu thời gian hơn chứ ảnh cua bác dư sáng nên trông nó mới quá. Em chân thành góp ý bác đừng phật lòng nha .

hoai_anhz
02-11-2012, 22:24
Có gì đâu bác tuan_coi cứ góp ý thỏa mái để em biết mà sửa hihi.
Như em nói ở trên cái này do ghép từ nhiều tấm nên em kéo,bóp cho nó vừa hihi nện hình nó bẹt thế.
Àh em đi theo nhóm nên không có lựa chọn thời gian để chụp .Vậy nên em sẽ trở lại Đà Lạt vào đầu tháng 12 này hihi.Hi vọng sẽ có những shot hình đẹp hơn :D.

hoai_anhz
02-11-2012, 22:38
Chiều ở Thung Lũng Tình Yêu.
https://farm9.staticflickr.com/8183/8147927730_ab0e731cca_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8188/8147928174_47a3e870f2_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8186/8147927294_1a8d20e48c_b.jpg

tuan_coi
03-11-2012, 13:10
Đây là hình mình chụp ở hồ Tuyền lâm ... ở đây phong cảnh cũng đẹp ... bạn có dip vào đó cũng có nhiều cái để chụp lắm ...

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_3535-1.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_3534-1.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_3533-1.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_3535-1.jpg

... Còn đây là khu du lịch Đá tiên ở hồ Tuyền lâm , một nơi cũng rất đáng ghé thăm ...

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_3524-1.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_3497-1.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/DSC_3486-1.jpg

hoai_anhz
03-11-2012, 21:17
Đẹp quá bác tuan_coi ạh .

tuan_coi
03-11-2012, 21:32
Đẹp quá bác tuan_coi ạh .

Hihi cám ơn bác đã khen ... bác cũng sắp đi Đà lạt hả ... chúc bác chụp dược nhiều hình đẹp .

haydoiday
03-11-2012, 22:34
Bác ơi ngày đó e cũng đi nè ,có gì lên đo e alo bác càe và săn dã quỳ lun nhé.

Sozi bác, ngày 11/11 này mình có việc đột xuất - vì thế ko thể đi 10-11/11 như dự định được. Vì thế đã đăng ký bên BQA vào 23-25/11, thấy bác cũng có comment bên ấy, nếu có thể gặp trên ấy cùng đợt thì vui nhỉ.

javile
05-11-2012, 01:40
Javile đọc và xem một lèo hết trơn cái thread của bác Tuấn,lòng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa.Nhớ cái chợ âm phủ,nhớ cô em bán bánh tráng nướng,nhớ bà cụ bán khoai lang nướng bên bờ hồ,nhớ đồi thông lộng gió...
nhờ bác Tuấn post cái ảnh tòa nhà bên trong trường cao đẳng sư phạm Đà lạt cho mọi người thưởng lãm.Đẹp tuyệt vời.

annjonghung
05-11-2012, 13:31
Ảnh bác Tuấn đẹp quá, rảnh bac post thêm nhiều ảnh nữa nhé...

[G]Mars
05-11-2012, 16:41
Bác Tuấn toàn bắt em phải lướt phuot.vn trong giờ hành chánh. Ko đợi đến về nhà đc. Đề nghị bác chỉ up hình buổi tối cho em chuyên tâm vào cviệc =)) (đùa thôi)

tuan_coi
05-11-2012, 18:53
Ảnh bác Tuấn đẹp quá, rảnh bac post thêm nhiều ảnh nữa nhé...

Cám ơn các bác đã khen. Hihi nhà e sẽ post thêm ảnh lên. Sáng nay nhà em mới lên đường, cũng chưa biết đi về đâu nữa. Tối nay đang ngủ ở Cà Ná. Mai tính tiếp. Hihi sẽ làm 1 bài mới cho nóng sốt. Cám ơn các bác đã cổ vũ !!!

07/11/2012 ... Sáng mới ăn sáng xong , đang cafe thuốc lá ... hihi nhớ tới lời hứa với các bác ngồi post thêm ít hình về Đà lạt ....
... Một buổi sáng Đà lạt ....

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1613.jpg

Đà lạt buổi sáng bao giờ cũng thanh bình và chậm rãi ... ngoài đường người đi lại thưa thớt không hối hả tất bật ... hình như đó cũng là một nét đặc trưng của người Đà lạt ...

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1572.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1623.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1623.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1621.jpg

tuan_coi
07-11-2012, 07:48
... Một buổi sáng ở nhà thờ con Gà ...

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1663.jpg

Dong_Bodom
07-11-2012, 20:02
CÁm ơn bác về bài viết,mình là người ở Miền Tây từ nhỏ nhưng mẹ mình sinh ra và lớn lên ở Dalat năm 1951,sau giảu phóng thì cả Gđ dời về miền Tây sống nên mình ko có biết gì nhiều về ĐL,mình chỉ ước gì mẹ mình ko về miền tây sống mà sống ở ĐL để mình biết được cái thú khi ở ĐL.
Bà c này hay chưa, miền Tây có cá thú của miền Tây, DL lại có những cái đặc trung của nó, c thích cứ rong chơi lên đấy 1 tuần mà chiêm nghiệm cũng chưa muộn. Cafe Thanh Thuỷ nhìn ra hồ, cafe góc phố chém gió cùng những người bạn mới quen, 2 thằng đực rựa long rong trên Lang biang, thung lũng Vàng, tối lại làm tí rậu co ro về đêm.....DL quá đẹp, thơ mộng cho 1 đôi tình nhân. Bọn e đi 2 mình ở có 2 ngày xém tự kỷ

SomewhereIbelong
07-11-2012, 22:08
Ôi Đà Lạt, tôi có vinh dự một lần đến thăm em, nhưng cũng đã nhiều năm rồi. Bây giờ chỉ còn những nỗi nhớ về em là tôi ôm ấp hằng ngày. Nhớ đạp xe quanh hồ Xuân Hương, nhớ chợ đêm, nhớ đạp vịt, nhớ những cung đường dốc đứng,...

tuan_coi
08-11-2012, 00:39
... Ôi những nỗi nhớ ... tôi cũng vậy !!!

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1663.jpg

Nhớ những con đường rợp bóng thông reo ...

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1658.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1805.jpg

... Nhớ bờ hồ Xuân Hương mỗi buổi sớm mai ...

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1628.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1633.jpg

tuan_coi
08-11-2012, 00:47
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_1640.jpg

tuan_coi
08-11-2012, 00:48
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_0928.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_0927.jpghttps://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat%20a/_MG_0920.jpg