PDA

View Full Version : Sin - Malay, 5 ngày chạy và chụp



zanyminh
21-10-2012, 22:25
Vì hình forum chỉ cho phép post vài tấm hình 1 bài thôi, vậy nên mình cũng ko có time để chia nhỏ ra tất cả hồi ức mà viết dần được. Mình đã viết trên blog riêng, nếu ai muốn xem nhiều hình hơn thì xem trên blog mình nhe ( http://zanyminh.blogspot.com/2012/10/universal-studio-va-merlion-park.html , http://zanyminh.blogspot.com/2012/10/melaka-twins-tower-berjaya-hills.html ) ;). Trên này mình ko đủ sức post hình lên :(

Các tài liệu mình dùng để đi, gồm bàn đồ đi bộ KUL, bản đồ thường KUL, bản đồ Melaka, bản đồ MRT KUL, cách sử dụng SIM DIGI ở MALAY bao gồm cả 3G,và mấy cái file excel lịch trình + note .... Tất cả trong folder này hết : https://www.box.com/s/6bn8yfag3umfjl0kdxem

Kết thúc chuyến đi, ngồi ngẫm lại những gì mình tìm hiểu mấy tháng, hình như vẫn chưa đủ lắm.
Đơn giản là đi lạc cũng mấy lần, time đôi lúc rảnh rang có khi lại chạy vắt giò lên cổ.

Y như tiêu đề, đa số là chạy và chụp, có khi vừa chạy vừa chụp. Đến khi về nhà thì ra đến 944 file hình, số hình nhiều nhất mà mình từng chụp 1 lần. Ngồi lần mò lọc mấy ngày hum nay, còn lại ~700 hình. Hình ta thì ít mà hình ngừ ta thì nhiều >_< . Mà đến 200 tấm bỏ đi vì toàn là bị rung tay, vừa chạy vừa thở thì hỏi sao ko rung :(
Cái số của người cầm máy là zị đó #_# , mà thực ra là cũng thích cầm máy chụp hơn là được chụp ^^

Chi phí sơ sơ cho 2 person :1 lần đổi tiền Sing 300 S$, 1 lần đổi tiền Malay 300RM, 1 lần đổi 100 USD, tiền máy bay 3tr2 VND, tiền xe bus Sin - Malay 21 S$, tiền vé USS mua trước 60x2 S$. Tổng cộng : 300*17000 + 300*7000 + 100*21000 + 3200000 + 21*17000 + 120*17000 = 14.897.000 VND. Đã bao gồm tiền Hotel, quà tặng socola, tiền lẻ thừa (gần 20 S$ và 50 RM tiền xu + giấy lẻ) mang về cho mấy đứa nhóc.... Nói chung là tất tần tật. Và mình cũng có đi USS, Berjaya Hills, chứ hem phải đi toàn chỗ free đâu.

Hành trình :
Ngày 0 : Tối 9h40 bay đến Changi 12h40 (lệch time 1h)

Ngày 1 :
Tham quan hết 3 terminal Changi Airport
MRT về Hotel gửi đồ
USS
Merlion ban đêm - Xem nhạc nước Wonder full Show ở Marina Bay Sands
Cháo ếch Geylang

Ngày 2 :
Merlion park
Check out hotel, City Plaza gần Hotel đi xe Delima SIN - Melaka
Melaka về đêm, dạo bờ sông và du thuyền đêm

Ngày 3 :
Christ church, mấy điểm xung quanh đó.
Melaka sentral : Melaka - KUL
Tối dạo ra Twins Tower

Ngày 4 :
Berjaya Hills
Putrajaya
Chinatown + Central Market

Ngày 5 :
Merdaka Square + khu vực xung quanh đó
Taxi Bukit bintang to LCCT

Chuyến bay lúc 9h40 tối, 7h30 đã có mặt ở sân bay rồi. Làm thủ tục cũng khá nhanh. Tuy nhiên nhân viên Jetstar đòi mấy đứa bạn mình vé bus đi Sin - Malay. Còn mình thì nó lại đòi vé chiều về Kul - HCM. Đòi thì đòi ta có hết, 1 nùi giấy luôn :))

Sân bay luôn có nước free, có điều lạnh như nước để trong ngăn nước đá :
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA090096.jpg
Ghế Massage khá nhiều và free :
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100112.jpg
Chỗ sạc free cho rất nhiều hiệu đt, bên trong có tất cả chấu sạc của nhãn hiệu đó, có khóa lại. Tìm không ra cái ô Acer, nên mình cắm đại lên cái ổ điện kế thùng rác gần chỗ ngủ, ngủ dậy vẫn chưa bị lấy ^^
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100121.jpg

zanyminh
21-10-2012, 22:35
Ăn tối = bánh mì mang theo, để lâu trong máy lạnh, cắn 1 cái đã làm mình mẻ 1 miếng răng
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100122.jpg
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100123.jpg
Cả bọn ngủ lại sân bay, tìm mãi mà không thấy chỗ ưng ý , dù có ghế ngon lành, nhưng toàn đèn đuốc sáng trưng
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA090107.jpg
Thôi nằm đại 1 góc kéo ghế lại ngủ lun.(khu vực này chưa ra đến Arrival Immigration - hải quan nhe).
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100126.jpg
Sân bay có bạn nói ko lạnh, có bạn nói tìm chỗ nhà hàng gì đấy ngủ, tuy nhiên bọn mình đi Jetstar, đến Ter 1, thì tìm mãi cả cái Ter 1 chỗ này ngủ là tốt nhất rùi. Có điều tiếng máy hút bụi ồn kinh khủng, và rất lạnh, mình nằm dc chút là lại phải khoác thêm mấy cái áo + khăn đủ kiểu
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100129.jpg
6h sáng, nhưng cả bọn vẫn còn say ngủ...và hậu quả thiếu time kéo dài đến tận tối ^_^
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100128.jpg

zanyminh
21-10-2012, 22:37
Garden by the Bay thu nhỏ (tối do thiếu time nên không đi được cái này lun, hichic)
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100134.jpg
Tàu Skytrain qua lại giữa các Terminal, cũng vì ham hố đi tham quan các Terminal, mà bị trễ khá nhiều.
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100142.jpg
Các ghế chiếu phim cho khách 24/24, tiếng Anh, Free :
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100145.jpg
Sunflower Garden đọc trên website thấy rất thích, lên thì thất vọng tràn trề vì ít hoa quá, và cũng là khu vực smoking... Đó cũng là 1 phần ko đi thêm mấy cái garden khác trong Changi airport nữa, mà rút về hotel để đi USS cho kịp time.
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100146.jpg
1 góc bên trong Changi airport, Ter 2.
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100151.jpg
Thấy ngừ ta hì hụi làm gì đó, thì ra là dùng bút màu, tô lên mấy cái khung hình khắc sẵn, lấy ra sẽ là 1 bức hình y như vẽ tay. Tuy nhiên time bị thiếu nên ko có làm thử
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100148.jpg
Làm thủ tục nhập cảnh Sin. Không có gì khó khăn, 2 lady qua trước và cực nhanh. Tuy nhiên bạn nam lại bị hỏi vì không điền đủ tờ khai nhập cảnh. English bạn ấy không tốt lắm, cả bọn tính quay lại hỗ trợ, tuy nhiên chưa kịp làm gì đã thấy hải quan cho qua.
2 đứa bạn mình passport còn trắng tinh, english lại ko ổn, tuy nhiên nó chẳng thèm đòi thêm vé máy bay sin máy bay mã hay bus gì cả. Hotel nó cũng chả thèm đòi booking. Cứ xem mặt, scan passport, xem tờ khai, là bụp bụp.
Nhập cảnh Sing chả có gì khó, đừng có nghe ai đó hù dọa mà sợ này sợ nọ. Vì bạn đi chơi, làm khách du lịch của họ chứ có phải đi trốn nợ đâu mà lo ^_^
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100155.jpg

zanyminh
21-10-2012, 22:41
MRT đến ks gửi đồ, xong mới đi USS. Mấy căn nhà gần ks này trông hay hay, đây là khu đèn đỏ Geylang

Điệp khúc McDonald bắt đầu từ đây (4-5 bữa ăn sau đó toàn là McDonald hay mấy quán gà khác, đại loại vậy)
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100158.jpg
Cosplay kiểu Haloween ở VIVO city, cửa vào Sentosa :
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100160.jpg
Universal Studio, 1tr2 1 vé lận, vậy mà đến đó lúc 12h trưa, phí mất 2h lun huhu
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100166.jpg
Panda lúc còn sung
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100167.jpg
Và panda lúc đói bụng ^_^
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100169.jpg
Bộ sưu tập nón :
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100168.jpg
Quảng trường thời đại của US :
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100237.jpg

zanyminh
21-10-2012, 22:45
Xếp hàng vào khu Transformer, trò tuyệt vời nhất mà mình từng chơi, 4D hay nhất mà mình từng xem...Tuyệt vời !!!
Xe chở đi vào thế giới robot. Mình chuyên đi xem 3D ở VN khi có phim mới, tuy nhiên ko cách nào so nổi với 3D ở trò này, kết hợp với ghế và xe di chuyển, làm mình thực sự là ko cách nào phân biệt được thật giả, nói có vẻ quảng cáo, ai đi rùi sẽ hiểu mình ko nói quá đâu ^_^
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100182.jpg
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100180.jpg
Ra cổng bên ngoài khu Transfomer chụp với mí con robot thép, Mô hình bên ngoài cũng cực kool nhá, bằng thép thật nên nhìn phê phê ^^
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100184.jpg
Tên diễn viên trong phim gì thám hiểm ai cập đang đi lang thang bị bắt lại chọp
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100187.jpg
Lối vào trò thám hiểm Ai Cập, trò này cũng hay nhưng không phê bằng Transfomer
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100188.jpg
Đặc biệt trò này phải gửi đồ, free trong 30min, nên phải tranh thủ lắm mới đủ vừa gửi, vừa sắp hàng, vừa chơi, chạy ra lấy là phải cho kịp 30min. Nếu hơn 30min sẽ bị tính phí. Hôm đi dù không đông lắm nhưng cũng gần 25p...

zanyminh
21-10-2012, 22:48
Trò Jurasic park phải mua áo mưa vì bị ướt 100%, 3 S$ nhá
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100194.jpg
Nhưng tớ thì lại mua áo mưa 5k ở VN roài, lêu lêu
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100195.jpg
Trò này mình thấy rất chán, chỉ ngoi thuyền, xuôi theo con suối, mấy con khủng long mô hình xấu quắc phun nước phè phè, sau đó 1 con bự măm cái đầu mình và...phun nước....thế là hết !!!
Now, we leave our country, go to new country, that name is .......Far Far Away.....
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100200.jpg
In somewhere, have Shrek and princess.....
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100203.jpg
And they are here, with us , yeahhhhhhhhhhhhhh
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100209.jpg
Fan hâm mộ của Madagascar ^__^
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100211.jpg
Tuy nhiên xếp hàng dài cả trăm mét, nên không chụp dc con sư tử, đành chụp lén
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100213.jpg

zanyminh
21-10-2012, 22:53
Quậy trong cửa hàng kẹo trước cửa USS, giá khá chát : ~1trieu VND 1 kg
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100244.jpg
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100258.jpg
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100256.jpg
Xe đẩy siu thị mini để mua kẹo ?!
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100254.jpg
Tàu điện qua lại bên trong và đi ra khỏi Sentosa, lúc này khoảng 6h, khá là đông và phải xếp hàng cực dài
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100262.jpg
Đi qua khu chiếu nhạc nước để tham quan thử, đồng thời tìm con sư tử bự, tuy nhiên tìm mãi không thấy vì nó phải leo lên 1 ngọn đồi cao 1 chút mới thấy.
Đang có triển lãm tranh tượng = cát
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100267.jpg

Triết Lâm
22-10-2012, 07:48
Ôi xem lại hình nhớ Sin quá đi. Đúng là Transfomer quá tuyệt !

gautrucpo
22-10-2012, 09:26
Ui... Sing....:L

zanyminh
22-10-2012, 10:39
Đang cặm cụi viết và copy hình, bực cái nỗi là 1 bài post chỉ dc 7 tấm >_< :T

zanyminh
22-10-2012, 11:13
Về Vivo city, mua 2 hủ cơm này ăn, giá chỉ 2.5 S$ mà ăn cũng khá ngon
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100275.jpg
Tuy nhiên lại bị sự cố với tàu điện. Không hiểu sao, lại không tìm ra cái thẻ MRT Standard nữa, bị mất hay đã bỏ vào máy lấy tiền lại cũng không biết nữa, làm không cách nào đi ra được. Giải thích 1 thôi 1 hồi với nhân viên MRT ở đây, họ mới mở cổng tạm ra cho mình mua lại 1 cái vé khác, rồi lại loay hoay tìm mãi không ra trạm nào là đến để xem Wonderfull show trước cửa Marina Bay Sands. Lòng vòng đi mấy trạm MRT, xuống trạm Raffles rồi mà vẫn không biết đường nào đi ra Merlion Park, hỏi mấy người mới có người bít. Còn hỏi Wonder full show trước Marina Bay Sand thì càng ko ai biết là cái gì. Thế là hỏng kế hoạch xem show lúc 8h30, đành phải chờ đến 9h30.
Đi lòng vòng đến lả cả người ra mà chưa tìm ra được trạm nào mới chính xác là đi ra xem Wonderfull show, Raffles, Habourfront hay Marina Bay !? Thôi ngồi nghỉ chút
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110385.jpg
Cuối cùng đi đại ra Rafles MRT, tìm hướng đi ra Merlion park hi vọng là đi vòng qua Marina Bay sẽ gần, hỏi mấy người lun người ta mới bít Merlion Park ở đâu, bó tay và khó hiểu. Trong khi đó từ Rafles MRT đi bộ ra Merlion park ko xa, và nó cũng rất nổi tiếng nữa. Thế mới bít, cái gì tìm hiểu trước cũng hay hơn là đến mới hỏi người ta. Người địa phương ko phải ai cũng biết đường và ko phải ai cũng biết mấy cái trò vui chơi mà chỉ khách du lịch mới chơi.
Đến Merlion park lúc 9h tối, kịp Show bắt đầu lần 2 lúc 9h30, tuy nhiên là...bên kia sông, huhuhuhu
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100277.jpg
Thôi ngắm từ xa cũng đỡ, chứ không cách nào cuốc bộ 1 vòng sông kịp nữa roài....
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100292.jpg
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100289.jpg
Singapore với những tòa nhà chọc trời ...
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100315.jpg
Và 1 chút ít cổ kính kiểu tây
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100317.jpg

zanyminh
22-10-2012, 13:35
Lại lang thang lết thết cuốc bộ gần 2km từ trạm Ajuned về Lorong 9 tìm cháo ếch, trên đường mua miếng sầu riêng 2 S$ ngồi nghỉ chân
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100321.jpg
Cháo ếch Lorong 9 đây, ăn siu dở,ko hỉu sao có người thix, giá 8 S$ / pax
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA100327.jpg
Lủi thủi lê thê về ngủ, về tới hotel lúc 2h sáng
Sáng hôm sau lại vác balo đi ra Merlion park chụp hình
Uống nước miễn phí đây...
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110350.jpg
Tuy nhiên không đã khát, nên thôi mua Starbuck uống
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110361.jpg
Uống thử 1 miếng nước bọt sư tử xem sao nào
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110369.jpg
Hộp cơm xanh xanh mua ở trạm MRT Ajjuned (5 S$/phần), không có muỗng, hình như kiểu Ấn thì phải (bóc tay ăn). Hotel cũng ko có muỗng, phải lấy 2 cái bàn chải đánh răng của hotel làm muỗng, cơm thì như chết đi "sống" lại vài lần roài hay sao ấy >_<
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110396.jpg

zanyminh
22-10-2012, 13:44
Check out Hotel 81 Lucky, Geylang. Vị trí hotel này đi bộ hơi mỏi chân, khoảng 600-700m từ trạm Ajuned. Tuy nhiên phòng bên trong sạch sẽ, hiện đại, nhân viên cực kỳ lịch sự và chiều khách. Họ hướng dẫn mình đón bus để ra City Plaza rất nhiệt tình. Mình đánh giá 4/5 trên booking.com, vì vị trí hơi xa MRT, đi ăn cháo ếch cũng xa chứ ko gần như nhìn trên MAP. Giá của họ cũng rất rẻ, 45 S$ / 2 người / night, ko ăn sáng. Hostel cũng khoảng 25 S$/nguoi có ăn sáng rồi. Khu vực Geylang mình đánh giá là OK, như 1 khu rìa xa xa khu trung tâm phồn hoa của Sin thôi, rất an toàn và sạch sẽ. Nếu quay lại Sin, mình sẽ tìm hotel khu Geylang ở típ (c)
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110334.jpg
Sing cũng dơ như ai, nếu không phải là trung tâm, bên hông City Plaza, Geylang
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110402.jpg
1/2 con gà + khoai tây + salad = 7,1 S$, quá rẻ so với Mc Donald, ăn rất ngon. Cửa hàng ăn nhanh gì đó ở lầu 2 trong City Plaza, Geylang
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110406.jpg
2 người ráng ăn 1/2 con gà này xong, vác bụng đi ra ngồi chờ xe Sin - Melaka, 300km "vượt biên" sắp đến
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110411.jpg
Trạm xe Delima ở trong city plaza, là 1 kios nhỏ nằm trong city plaza, còn city plaza như 1 cái plaza nhỏ. Ra đó toàn call girl người việt, quần áo lòe loẹt chửi thề nói tục om sòm. Sau khi đến đổi vé thật từ cái tờ xác nhận book vé trên busonlineticket.com ra, thì cầm vé thật ra chỗ đậu xe cách đó 50m, bên cổng ngoài.

zanyminh
22-10-2012, 14:08
Ở Sin rất ít, vì những điểm tham quan khác của SIN mình ko hứng thú lắm, nếu có 1 ngày nữa thì OK, hơn nữa thì hơi chán. Tính mình thích gì mới lạ chứ quen rùi thì cũng chán, nhất là kiểu cao ốc và hiện đại, chứ kiểu nature như biển thì mãi ko chán đâu ^^
Nói thêm tí về việc đi bus từ Sin qua Malay. Nhiều bạn cũng biết có cách đi rẻ hơn là đi bus theo chặng, mình hok có đi kiểu này, chỉ mua vé Delima đi 1 lèo từ Sin qua MELAKA, giá 21 S$. Tuy nhiên sau khi đi qua thì thấy hải quan cực kỳ dễ dàng, cả 2 đầu SIN lẫn MALAY, cho nên nếu bạn nào dư time, có thể thử kiểu đi bus từng chặng.
Khi xuống xe ở hải quan SIN, mình cầm máy tính chụp lại chiếc xe để xem biển số nếu cần. Bác tài cứ quơ quơ tay liên tục, ngay sau đó 1 tên police lầm lì tới kêu mình mở camera cho nó xem, lật qua lật lại chục lần ko có hình nó mới cho đi tiếp. Khu vực này cấm chụp hình, nhưng mình ráng ngó ngó thì ko thấy bảng cấm chụp nào cả >_<
Lên xe chạy tiếp, 1 đoạn nữa là đến trạm hải quan MALAY, lại xuống xe và làm thủ tục. Lần này khó hơn, vì phải vác hết hành lý ra, kể cả hành lý dưới gầm xe. Có 1 bạn nói là xe Delima bỏ khách ko chờ làm thủ tục, bọn mình làm thủ tục rất nhanh, ra đi WC 1 thôi 1 hồi, vì mấy bạn Tây đi chung làm thủ tục chậm còn chưa ra, và mình đã ngó thấy xe ở xa xa. Xe vẫn chờ cả bọn tây ta ra đủ, đếm đủ số khách thì mới chạy.
Sau khoảng 2h nữa thì đến nơi, Melaka Sentral đã sắp lên đèn
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110427.jpg
Bắt taxi đi từ Sentral về trung tâm Melaka tìm KS Gold Leaf
Đến nơi và đập vào mắt là 1 Melaka cổ cổ, buồn buồn
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110431.jpg
Bỏ đồ KS, thay nhanh đồ đi tìm quán ăn tối, khu mình ở cách bờ sông 1 đoạn 100m, gần đó có nhiều hàng quán bán rong như kiểu VN
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110433.jpg
Đẩy xe mía bán cải thiện mai có tiền đi KUL, mại zô mại zô
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110441.jpg
Ăn xong thì ra bờ sông, chưa định hướng sẽ làm gì, chỉ bít đi dọc bờ sông, cái không khí bùn tẻ, vắng lặng đến đáng sợ của nơi này... Người trẻ như bọn mình có phần khó tiêu
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110450.jpg

zanyminh
22-10-2012, 14:39
Những ngôi nhà sơn phết đầy các loại hình ảnh, trong 1 không gian vắng như tờ, người đi bộ dọc bờ sông ko có 1 ai ngoài tụi mình, dứoi sông khi ấy cũng ko tìm đâu ra 1 con tàu nhỏ. Mọi thứ làm không khí ngột ngạt và bùn bùn
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110455.jpg
Tiếp tục men theo đường đi bộ dọc sông, mong tìm cái gì hay ho hơn, hay là phá cửa đi vào trong xem có ai hem :Dam
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110461.jpg
Cảnh báo gì đây nhỉ, chắc ko phải thả cún ra cắn là dc
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110458.jpg
Đi mãi đi mãi, cuối cùng thì đến nhà thờ thánh St gì gì, và cái bảng Welcome Melaka, cùng 1 đám quạ + bồ câu kêu inh ỏi
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110466.jpg
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110467.jpg

zanyminh
22-10-2012, 14:51
Ở đây bắt đầu có không khí hơn, có người có xe, đặc biệt cả bọn phát hiện ra mấy con thuyền du lịch đi dọc sông. Nhưng tìm mãi ko biết làm sao để đón. Bảng thông tin ko rõ ràng, toàn tiếng Malay. Thôi kéo cả đám xuống cái bến tàu nhỏ này, hú hoáy như khỉ mong sao thuyền ghé vào
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110469.jpg
Hú nát cổ đến chiếc thuyền thứ 3, ông lái thuyền mới nói vọng lên bằng English "go this way, far ,not there not there"
Cả bọn kéo đi tiếp nữa, càng ngày lại càng xa hotel, lê lết tiếp thì đến cái này
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110475.jpg
Và cái này
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110474.jpg
Of course, cái này mới quen thuộc làm sao
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110472.jpg
Vậy mà...bến tàu ở nơi đâu người hỡi :help . Lại hỏi mấy chút police gần nhà thờ đỏ, lại phán "More far, more far"...
Cuối cùng thì trong tầm mắt hiện ra con tàu hải tặc quen thuộc, cạnh bên nó là bến tàu du lịch
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110479.jpg
Vé 15 RM 1 người, tàu đi 1 vòng thật xa thât xa (chạy ngược về hương KS mình ở) rồi quay lại chỗ này thả khách.
Ước gì nó cho mình xuống ở bến tàu gần KS, hic, lại phải đi bộ về KS (beer)

zanyminh
22-10-2012, 14:56
Về đến gần ks, làm 1 bịch sâm giải khát nào, chỉ 1RM, bịch sâm buộc bằng sợi dây thế này,ko buộc thun bao giờ cả
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110497.jpg
Kế bên chỗ bán nước sâm, là chỗ bán hủ tiếu, mì này nọ kiểu người hoa.
Ông bán sâm hỏi Where are you come ? - I come from Viet nam....
Ổng chỉ ngay sang chị bán hủ tiếu, nói chị cũng là nguoi Việt.
Chị ngay lập tức chạy qua, mừng như người nhà mới qua ấy. Kéo cả bọn lại ngồi, ăn ổi, ăn xoài, làm cho 1 tô bự hủ tiếu mì cho cả bọn ăn. Tính tiền chị cũng không chịu, nói có bao giờ mới gặp người Việt, sao mà lấy tiền cho được. Tụi mình làm dữ, chị mới chịu lấy 2 RM.
Chị rất vui và tốt bụng, chỉ tụi mình cửa hàng Eco gì đó bán hàng đồng giá 2RM rất rẻ, ở ngay sát cạnh KS mình (tuy nhiên sáng mai đi thì nó lại đóng cửa). Cả bọn ngồi tám với chị đến tận 12h khuya, chồng chị là ông bán nước sâm lun, người hoa, ko bít tiếng việt, nhưng rất thương chị, chở hàng hóa về hết cho chị, để tụi mình ngồi tám chơi. Cũng rất vui cho chị. Và vui nhất chuyến đi là gặp được chị. Tuy nhiên ngày trở lại Melaka chắc rất xa...Vì Melaka có những thứ mình tuổi trẻ như tụi mình trầm xuống, ko hợp tẹo nào...Có lẽ già hơn tí, mình sẽ thích Melaka hơn...
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA110502.jpg

zanyminh
22-10-2012, 15:02
Sáng hôm sau, lịch trình lại là ăn sáng, ra chụp ảnh ban ngày khu christ church. Hơi nhàm, nhưng đáng giá, vì ban ngày có cái hay riêng.
Ăn sáng ở quán như quán cơm VN, tự bỏ đồ ăn vào, sau đó tính tiền bằng cái kẹp quần áo có số kẹp vào dĩa
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120510.jpg
Dĩa của ta mắc nhứt trong nhóm đó nha
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120512.jpg
Nghe ai đó đồn, trà tek O là món nổi tiếng ở Malay, ta cũng mún thử, kêu 1 ly, tỏ vẻ với mấy đứa kia ta rất sành điệu, bít trà Tek O mà kêu lun. Và đây, Tek O của ta đây ... hic hic....
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120513.jpg
Sau khi bị cười thúi mặt, lên đường ra khu Christ Church
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120527.jpg
Dãy xe "Xích Lô Thành Kính Phân Ưu" nè, có điều bật Gangnam Style ỳ đùng hehe
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120531.jpg

zanyminh
22-10-2012, 15:08
Chị em phụ nữ chỉ khoái súng to thôi ^^
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120538.jpg
Cối xay gió, tuy nhiên cái này có mà người xay cũng không quay nổi :)
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120542.jpg
Bánh xe nước ban ngày nhìn hơi cũ cũ
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120547.jpg
Thuyền hải tặc, rất to, bên trong có thể đi vào mấy tầng lận. Lúc này đã cận giờ check out của Hotel, nên toàn chạy, chụp, chạy, chụp. Tay rung như động đất làm hình bị nhòe rất nhiều
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120561.jpg
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120558.jpg
Góc phố rêu phong, thích nhất là mấy con phố kiểu cổ có lối đi thế này, cực mát mà lại có cảm giác như đang bước vào bên trong nhà người ta ấy.
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120567.jpg

zanyminh
22-10-2012, 15:14
Check out hotel, mua 1 ít trái cây giá 1,2 RM / bịch
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120571.jpg
Melaka Sentral, mua vé Delima tiếp tục hành trình Melaka -> Kuala Lumpur
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120573.jpg
Mua vé chỉ có 15min sau là có xe chạy, trên xe thì vắng ôi thôi, hôm đó là t6. Nếu ai có đi Melaka - KUL thì cũng ko nên mua vé trước nhe, sẽ làm mình phụ thuộc time vào nó, và đi chơi cũng khó chịu hơn. Cứ ra đến đó rồi mua như mình, vì Melaka - Kul là đi nội địa bên trong Malay, ko có hải quan hay ai yêu cầu cái này, cho nên ko cần book online. Mấy cái như vé Sin - Melaka, khách sạn, thì mình nghĩ nên book trước, vì hải quan hay nhân viên hãng máy bay chiều đi có thể yêu cầu bạn có.
Melaka Sentral cũng hiện đại, cỡ như bến xe Miền Đông HCM hiện tại
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120572.jpg

zanyminh
22-10-2012, 15:16
Chỉ 2h sau là đến bến xe Tern B'spadu Selatan Kuala Lumpur, dạng như bến xe miền đông miền tây của HCM, nhưng hiện đại y như 1 sân bay quốc tế
Mì gói chống đói, giá 2RM, mua tại quầy 24h, có nước nóng sẵn
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120577.jpg
Ra ngoài tìm tàu điện LRT về Bukit Bintang
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120579.jpg
Trời bên ngoài mưa như trút nước
Mỏi mòn chờ tàu, vì chưa quen và khó tìm thông tin ở mấy trạm LRT MALAY, nên cả bọn cứ đứng chờ rồi lại nhìn tàu chạy qua, vì chẳng biết là tàu từ hướng nào đến mới đúng, cứ thế 3 lần cả đám quyết định nhảy lên đại, hên sao là đúng ^^
Tàu của Malay chạy chậm, lắc hơn của SIN
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120590.jpg
Khá nhiều người dùng tàu điện, time trong hình là 17h45, chắc là giờ đi làm về
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120593.jpg

zanyminh
22-10-2012, 15:19
Check in Babylon Guest House - Bukit Bintang, đi ra tìm đồ ăn ở khu Jalan Alor, 1 con đường bán đồ ăn to hoành tráng, kiểu như chợ đêm bến thành nhưng to hơn
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120596.jpg
Nói chung khu Bukit Bintang mình thấy đáng để ở nhất khi đến KUL
Món đặc sản Malay, Satay. Thịt nướng giống y kiểu VN, nhưng thịt ngọt nước hơn và nước chấm cũng ngon cực kỳ.
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120605.jpg
Bak Ku Tek, nghe ai đó trên phuot.com đồn nên ăn món này, theo mình là ngon, tuy nhiên ai không chịu được mùi thuốc bắc thì ko ăn dc
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120606.jpg
Định đi tàu điện ra Twins Tower, nhưng tàu bị trục trặc, cả trăm con người nhốn nháo, toàn khách du lịch tây ta tàu, cả đám đánh cuốc bộ, dù trên bản đồ là rất xa
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120611.jpg

zanyminh
22-10-2012, 15:22
Đến Twins Tower, đi bộ khoảng 30p...
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120626.jpg
Twins Tower đêm rất đẹp
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120653.jpg
Một bạn người Jordan quen lúc chụp hình trước tháp đôi, nhào vô chụp chung luôn
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120666.jpg
Bên trong tháp đôi, khá sang trọng
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120671.jpg
Một góc nhìn từ giữa trụ bên trong Twins Tower
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120674.jpg
Lang thang đi về hotel lúc 11h đêm, tự nhiên thấy bảng hiệu này, cách Twins Tower chỉ khoảng 500m ^__^
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA120679.jpg

zanyminh
22-10-2012, 15:37
Sáng ra, bữa ăn sáng đạm bạc free của hotel gồm sandwich, trứng luộc, bơ và mứt, trà sữa kiểu Malay
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130688.jpg
Đón xe taxi của bác tài già gần hotel. Sau 1 hồi trả giá huyên thuyên(có 1 ông khác thông dịch giúp), thì chịu giá 250 RM, đưa từ Bukit Bintang lên Berjaya Hills, chờ ở Bukit Bintang đến 1h chiều, chạy về Putrajaya và bỏ tụi mình ở đó. Lúc đó vẫn nghĩ sẽ đi tàu điện từ Putra về Kul Tuy nhiên đến đó thì tìm mãi ko ra và police họ cũng nói là ko thể đi từ putra về KUL. Sau này đính chính lại là hoàn toàn có, chỉ là họ ko biết mà thôi, vì bạn mình đi ngay ngày hôm sau, toàn đi bằng tàu điện cả thôi, Line KLIA Transit, xuất phát từ KUL Sentral.
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130691.jpg
Bác tài chí ít cũng 60t, zị mà chạy toàn 100kmh...
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130696.jpg
Đang chạy dc khoảng 1h, thì mưa đùng đùng, xe hình như ko có cần gạt nước.....
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130700.jpg
Mình thề là ngay cả mắt mình mà cũng không thấy cái gì trước xe cả, mà bác vẫn cứ bon bon ... leo đèo nữa chứ...
Khỉ ơi, phù hộ cho bọn tao, hic hic
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130701.jpg
Đến nơi thì mưa vẫn rất to, chơi ko sợ mưa rơi, cầm dù đi chụp hình, trạm dừng chân nhỏ đầu tiên trên Berjaya hill - Japanese Village :
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130706.jpg

Thực ra tối qua và cả ngày hôm nay, có hẹn với chị Thuần quen trên phuot, gặp nhau lại KUL và đi chung. Tuy nhiên vỡ kế hoạch vì ko liên lạc dc chị.
Kế hoạch là sẽ contact chị qua yahoo, và cả email nữa, gửi chị số dt malay mà nhóm đang dùng để chị liên hệ lại. Ngay khi có sim, mình gửi yahoo, email yahoo, nhắn tùm lum lun, mà ko thấy ai trả lời :(

Hôm nay chị vừa về VN, call cho mình và tám. Thì ra hum đó ko thể online internet trong KS chị đặt, tối đó chị mò qua tận KS mình, để lại lời nhắn cho thằng tiếp tân (nó ko có nhắn lun, chắc quên béng mất roài). Sáng hum sau, vì bơ vơ ko có nhóm mình, nhưng chị vẫn nhớ lịch là đi Berjaya hills, chị bắt tour đi Berjaya hills giá 55RM, lên vừa chơi vừa hi vọng gặp. Tụi mình cũng đi Berjaya, cùng 1 time lun, có điều số trời định phân, chị Thuần nhà ta thì đi Colmar Tropical, còn nhóm mình thì đi Japanese Village. Vì trời mưa to nên cả 2 cái đồi này đi lại với nhau ko dc. Hic. Buồn ơi là buồn.

zanyminh
22-10-2012, 15:39
Mỏi mòn chờ hết mưa, nhưng vẫn cứ đùng đùng...
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130712.jpg
Vác dù đi tiếp
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/DSC04156.jpg
Hoa dại hoa trồng gì cũng chụp hết, cho bõ tức trời mưa
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130737.jpg
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130741.jpg
Cây hoa lan mà theo cái bảng nì là hoa lan lớn nhất thế giới
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130743.jpg

zanyminh
22-10-2012, 15:42
Ăn trưa bằng mấy hộp cơm mang theo hồi sáng, mua trong 7Eleven. Cơm bị khô, hình như sống nữa thì phải , chắc do hồi sáng mua không có bỏ vô lò viba của 7Eleven hâm lại, với thêm trời mưa + lạnh nữa.
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130749.jpg
Cả bọn ăn ko nổi luôn...
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130751.jpg
Tạm biệt Berjaya hills, tạm biệt mấy tòa lâu đài trên khu French Village mà ko xem dc nó ra làm sao, trời mưa quá to, lại phải đi Putrajaya cho kịp vì đường rất xa, tiếc thật, huhuhu
Bác tài lại có dịp trổ tài chạy xe trong mưa, ko cần gạt nước...
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130755.jpg
Taxi chạy khá nhanh, 80- 120kmh, vậy mà 1h30p sau mới đến Putrajaya, quãng đường từ Berjaya hills đến Putrajaya khá là xa.
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130756.jpg

zanyminh
22-10-2012, 15:45
Trời đã tạnh mưa, may quá
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130762.jpg
Cây cầu nổi tiếng ở Putrajaya, bắc ngang cái hồ mà khó tin là nó được đào hoàn toàn bằng nhân tạo !!!
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130761.jpg
Nhà thờ to nhất khu này, chóp màu đỏ hồng
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130768.jpg
Vào bên trong, Lady phải choàng áo, Boy nếu mặc quần ngắn cũng phải choàng áo, tuy nhiên mình may mắn là "có quần" hehe
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130775.jpg
Chụp 1 phát trong sảnh, vừa chụp là bị la, vì ko dc đi vào từ cổng chính, phải đi vào từ cổng phụ 2 bên hông, ra bằng cổng chính. hic !
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130779.jpg

hanahan
22-10-2012, 15:46
Mình cũng thích khu Bukit Bintang lắm, nhộn nhịp, đông vui (tuy có hơi lộn xộn hơn so với Singapore). Tối tối lang thang ăn hàng, chụp ảnh, dạo bước ra khu tháp đôi, nhảy vào lượn lờ các khu shopping, ghé vào ngồi ở một quán Starbucks ngắm thiên hạ qua lại... Đời không còn gì sướng hơn, hehehe (c)

zanyminh
22-10-2012, 15:47
Men theo cổng phụ tha hồ tạo dáng các kiểu, kể cả chắp tay kiểu... phật....
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130776.jpg
Hay thần chết hiện hồn...
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130777.jpg
Bên trong cực rộng, nhưng du khách không có đạo thì ko đc vào, chỉ dc vào 1 đoạn nhỏ thôi
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130783.jpg
Hình chóp tròn giữa rất cao khi nhìn từ bên trong lên
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130785.jpg
Máy mình phải đặt dưới đất, và chỉa lên gần như thẳng đứng, cái kiểu này rất giống khi chụp với Twins Tower >_<
Trai đạo hồi cũng rất duyên ;))
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130797.jpg

zanyminh
22-10-2012, 15:50
Đói nữa, qua food court trong Putrajaya này ăn tạm, tối ăn nữa.
Chicken Rice, cửa hàng mình thấy rẻ nhất trong cái food court ở Putrajaya, ăn rất ngon và no 1 bụng lun, giá chỉ 5-7RM gì đó
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130814.jpg
Tạo dáng chụp cho bằng hết các nơi
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130816.jpg
Cái tòa nhà chóp xanh này hình như của chính phủ, chứ ko phải nhà thờ đạo hồi
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130831.jpg
Góc nhìn ra quảng trường chính rất đẹp, hiện đại, rộng lớn và thoáng đãng, không ngột ngạt như trung tâm cũ Kuala Lumpur
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130829.jpg
Về lại KS bằng chiếc taxi "nhảy như ngựa" của 1 chú người ấn rất vui tính, giá 40RM.
Vì mún chụp hình lại Hotel, nên moi máy ảnh ra, moi mãi, moi mãi cũng ko có. Toát mồ hôi, may sao T nhanh chân gõ cửa rượt theo bác tài mới lăn bánh dc mấy mét, mở cửa check 1 cái thấy ngay cái máy đang ở dưới chân ghế của...mình...hì hì...Do mình ngủ trên xe làm rớt máy ảnh xuống chân ghế ^__^
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130836.jpg

zanyminh
22-10-2012, 16:12
Tối đi dạo, mục tiêu tối cuối cùng này là Chinatown. Tuy nhiên vẫn ăn ở Jalan Alor sát KS trước.
Trái dừa 5 RM . Tức 5*7000 = 35k VND !!!
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130837.jpg
Xuống ga tàu, mày mò mãi chẳng bít đường nào để ra Chinatown, đang coi cái MAP WALKING AROUND KUL, thì có 1 cặp TÂY kêu đi chinatown hả, tui cũng đi chinatown, follow us !
Đi 1 đoạn ngắn thì tới ngay chinatown, Jalan Pentaling, chia tay cặp tây dễ thương và thân thiện, năm sau họ có plan đến VN, họ hỏi rất nhiều về VN...Hi vọng họ sẽ ko bị thất vọng về kinh doanh du lịch kiểu VN mình...
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130839.jpg
Món kem khá ngộ, kem như miếng giấy, lát lát đè lên nhau, 1 cái ly thật to, chỉ có 3 RM (21k VND)
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130846.jpg
Đi dạo chán chê Chinatown, chả có gì để mua hay xem, giá cả hay hàng hóa cũng ko đẹp tí nào. Thôi kiếm gì ăn. Thử món này, nấu từ lòng bò, phần cái thì ăn ngon, tuy nhiên nước thì vẫn lạt nhách kiểu Malay... Đã thế thái độ của chủ quán cũng ko tốt lắm, ăn mì khô nhưng lại ko có chén nước (đã quan sát khách khác đều có), đi xin thêm thì họ khó chịu, tưởng mình mún nước thêm, gần như là tạt ca nước vào trong tô của mình...Người Hoa buôn bán hay, nhưng hình như họ không pro trong cách giữ khách so với người Nhật.
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130847.jpg
Món này bên ngoài là bột, cái chính giữa là đậu phộng, cắt ra nhỏ, 2 RM/ miếng, ăn lạt nhách hà, đậu phộng lại y như chưa chín
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130849.jpg
Món khô của người hoa, rất nổi tiếng mà nhiều người hay mua về làm quà, ăn thịt rất ngọt, tuy nhiên giá hơi chua, tầm 12-16 RM / 100g
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130853.jpg

zanyminh
22-10-2012, 16:16
Món ngon, bổ, rẻ mà mình thích từ bên Thái, giờ sang đây lại tiếp tục : Hạt dẻ rang CAFE ! Cực thơm và cực ngọt bên trong, vì rang với cafe, có mùi thơm cafe bên ngoài, cắn vào đắng đắng miệng, sau đó là ngọt của hạt dẻ bên trong....ực ực....5 RM / 250g
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130855.jpg
Tự nhiên đi zòng zòng tính về, phát hiện cái Central Market ngay trước mặt, xem lại mới bít nãy giờ đi 1 đoạn cực xa lun rồi
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130858.jpg
Bên trong Central Market, chợ này thấy bán kiểu người Ấn, máy lạnh phà phà, tuy nhiên lúc đó là 9h30, đã sắp đóng cửa. Chỉ kịp mua 2 hộp socola tiramisu 12rm/2 hop, ăn cực kỳ ngon. Hôm sau mua socola tiramisu tiếp ở tiệm gần nhà tuy nhiên ko thể nào so với ở đây
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA130860.jpg
Sáng ngày cuối, cả đám quá mệt, dậy trễ. Mình thì có hẹn giờ, tuy nhiên lại đi hẹn giờ trong cái tablet còn dùng giờ...VN. Cả bọn loay hoay đến 11h mới xuống sảnh KS, thôi giờ check out quy định là 11h, check out lun, gửi đồ, rồi đi chơi tiếp nào
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140864.jpg
Hotel Babylon, cô tiếp tân cực kỳ dễ chịu và chiều khách, lúc check in vì phòng dứoi tầng trệt có thể ồn, nên tìm mọi cách check phòng, dồn giường dồn phòng này nọ để tụi mình được ở phòng tầng 1, ít ồn hơn. Theo ý chị là vì không muốn tụi mình lên Booking.com than phiền và làm mất điểm review của KS ^_^. Mình vừa review lại Babylon Guest House với mức điểm 5/5 trên booking.com luôn
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140866.jpg

zanyminh
22-10-2012, 16:18
Gặp cái tiệm socola này, ghé vào ăn thử và mua khá nhiều, tuy nhiên mọi người nhớ tránh chỗ này nha, vì ăn thử rất ngon, mà hàng thiệt khi mua thì rất tệ. Tuy nhiên giá cũng rẻ, khoảng 5-6 RM 1 hộp socola khoảng 15 viên, ăn khá hơn socola hình cục vàng của VN mà thôi :T
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140869.jpg
Định vào ăn trưa ở mấy quán kiểu Malay như hồi ở Melaka, mà cả bọn thấy ngán ngán, kiếm gì nước ăn
Đi qua tiệm bánh của người hoa
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140871.jpg
Tìm mãi cũng ra 1 cái quán này bán mấy món mì, nui, bún nước. Kêu 1 tô này tiếng mã là gì ko hỉu, chỉ hỉu là trong hình có cái đầu cá hồi, mang ra đúng cái đầu cá hồi là OK ^^. Nước có vị giống như chao pha cực loãng, với mình thì rất ngon
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140876.jpg
Ăn có sức lại mò đi Merdaka Square, tàu điện ra cũng khá gần, chỉ 2 trạm từ Bukit Bintang là đến
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140882.jpg

zanyminh
22-10-2012, 16:21
Quảng trường Medaka square hôm nay chuẩn bị có hội chợ, hát hò nhạc sống um sùm, cứ y như cải lương, hay tối nay có Lệ Thủy lưu diễn qua Mã hát tiếng Ấn phục vụ đồng bào Việt :shrug:
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140884.jpg
Chụp thì cứ chụp chứ chẳng hỉu sao mấy cái tòa nhà này có cái thì chóp đen
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140893.jpg
Cái thì chóp đỏ hồng
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140899.jpg
Cầm cột diễu binh nào
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140903.jpg
Chụp lén bạn gái đang tác nghiệp với 2 súng 1 lớn 1 nhỏ
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140911.jpg
Đi đâu cũng ko thiếu cái số 1 kiểu lá cờ hình Malay, các bạn Malay rất tự tin họ là số 1
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140915.jpg

zanyminh
22-10-2012, 16:25
KUL Gallery, nếu nghe tên có lẽ không mún đi, ngay cả mục tiêu là cũng vào để... tránh nóng
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140940.jpg
Nhưng vào trong rồi, thì say mê với cung cách làm du lịch của người Malay
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140924.jpg
Ngạc nhiên những công trình thu nhỏ hay hình ảnh từ các thời đại
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140925.jpg
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140928.jpg
Các công trình làm bằng tay thủ công ngay trước mắt bạn
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140934.jpg
Trong KUL Gallery, có 1 phòng như phòng chiếu phim, chỉ khoảng 5p, họ sẽ cho bạn 1 điều bất ngờ bằng hiệu ứng ánh sáng trong phòng tối, rất đẹp, mình có quay clịp, nhưng không rõ vì rất tối. Thôi ra ngoài hít nóng tiếp
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140937.jpg

zanyminh
22-10-2012, 16:28
Ra bên ngoài chụp nốt với mấy cái tòa nhà chóp trắng, cho đủ bộ đen đỏ trắng :))
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140941.jpg
Majid Jamek ngay bên kia sông, nhìn cổ cổ, kéo vào thử xem sao
Vào Majid Jamek, tất nhiên Lady lại phải mặc áo choàng
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140949.jpg
Tuy nhiên 1 tên BOY cũng bị bắt mặc, vì ai kêu hắn chơi quần tà lỏn :))
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140951.jpg
Nicô trong thánh đường hồi giáo !?!?!
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140954.jpg
Tên Taliban này màu mè ghê thật, đầu xanh áo hồng quần xanh giày đỏ :
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140957.jpg

zanyminh
22-10-2012, 16:35
Nắng xì khói, xăm cả con đại bàng trên lưng bay cho lẹ !
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140958.jpg
Chạy xì khói ra LCCT, vì phải đi tìm và trả giá taxi cực lực, nên cứ sợ trễ. Tuy nhiên ra đến nơi thì còn thừa đến 1h sau khi làm hết thủ tục.
Giá taxi từ Bukit Bintang ra LCCT xe 4 chỗ là 70 RM, 7 chỗ là 110 RM, nếu ko chịu thì đi congtemet.
Trong nhóm có 1 bạn nhìn sai giá trong KS ghi là taxi đi LCCT chỉ 60 RM. Tuy nhiên sau khi bắt gần chục chiếc taxi toàn bị chửi + lắc đầu với giá 50 RM tụi mình trả. Mình quay về KS nhờ call dùm taxi, call xong thì mới thấy cái bảng giá bự đùng đùng là 85 RM, làm gì có 60 RM, hoảng hồn nhờ cô tiếp tân cancel dùm. Cô tiếp tân vẫn vui vẽ và bình tĩnh call again, cancel cho tụi mình. Đó cũng là lý do mình review 5/5 cho Babylon Guest House
Ăn McDonald trong sân bay lun cho nhanh, sợ trễ giờ check in máy bay, và còn dự tính mua Perfume ở LCCT nữa
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140959.jpg
Tuy nhiên ở LCCT cửa hàng không nhiều, perfume cũng không quá rẻ, duy chỉ có 1 loại Channel giá 90 RM là thấy ổn, nhưng final cũng ko mua ^^
Thời gian thật ngắn ngủi, đi 1 vòng 2 nước, phút chốc lại phải quay về, trở lại cuộc sống thường ngày.
Nhanh quá, nhắm mắt ngủ 1 chút, thức dậy là đã đến nơi
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140960.jpg
Hẹn ngày tiếp tục hành trình mơ ước, có lẽ là năm sau ...
https://i349.photobucket.com/albums/q362/zanyminh/Singapore_Malaysia/PA140961.jpg

Lượm lặt và ghép nhặt vài câu để làm câu kết :
Cuộc đời là những chuyến đi....đến 60t bạn không thể biết đã chi bao tiền cho những chuyến đi, mà chỉ còn đọng lại trong đầu là những hình ảnh về nó...

gautrucpo
23-10-2012, 09:04
Buổi tối ở Bukit Bintang có nhiều quán pub, nhà hàng toàn tây balô giống như khu Phạm Ngũ Lão Q.1. Còn Jalan Alor (Hawker food) thì bán đủ thứ món ăn rất hấp dẫn.:)
Lần trước tụi mình đi cũng kì kèo giá taxi.. Họ ra giá theo đoạn đường dài, ngắn hoặc đi theo km. Nhưng tài xế taxi bên đó thì k đc chân thật đâu :Dam

Triết Lâm
23-10-2012, 10:35
Bọn mình qua Malay nhưng chỉ lên Genting rồi về Kul thôi chứ ko đi Melecca. Lần sau nhất định phải đi luôn cả Kota Kinabalu và Langkawi nữa. Lúc ở Kul gần tháp đôi có mấy cái quán bar , bọn mình định vào chơi cho biết. Bước vào thì bọn bảo vệ ko cho vào với lý do mang dép. Quay về ks thì gặp cái quán người việt mà bạn đã chụp hình lên và ghé vào ăn luôn. Nói chung khẩu vị ko được như ở nước mình chắc do họ làm theo khẩu vị của người Ấn và đạo Hồi

zanyminh
23-10-2012, 12:25
Buổi tối ở Bukit Bintang có nhiều quán pub, nhà hàng toàn tây balô giống như khu Phạm Ngũ Lão Q.1. Còn Jalan Alor (Hawker food) thì bán đủ thứ món ăn rất hấp dẫn.:)
Lần trước tụi mình đi cũng kì kèo giá taxi.. Họ ra giá theo đoạn đường dài, ngắn hoặc đi theo km. Nhưng tài xế taxi bên đó thì k đc chân thật đâu :Dam
Khu Bukit Bintang đáng để hơn, đúng như bạn gautrucpo nói, nó giống khu phạm ngũ lão có điều to hơn, sôi động hơn nhiều. Lúc đầu book chinatown inn, tuy nhiên sau này nghe dụ dỗ thì chuyển qua Babylon Guest house Bukit Bintang. Đến đó có đi ngang qua chinatown Inn, quả đúng như lời chị lilac nói, khu chinatown dơ và ít có không khí sôi động hơn :)
Tài xế taxi thì mình trả giá nhiều xe lắm, tuy nhiên bắt gần chục xe khác nhau, đi 1 đoạn rất xa chỗ cũ, cũng 1 giá đó, nên ko thể nói họ ko chân thật được . Mình nghĩ ko chân thật là hét giá cao hơn nhiều cơ :D

Mustafa
23-10-2012, 14:31
BẠn Zanyminh này đi nhiều mà chụp hình vẫn tươi như hoa, hay thiệt.

Còn ở khu Bulkit Bintang (KL), khu đó đông vui nhộn nhịp, đặc biệt về khuya ăn uống dễ tìm, giá cả cũng rẻ.

5 ngày phi 2 nước công nhận là nhanh lắm, mà còn đi Bus nữa. Nhẽ ra tiết kiệm thêm chút thời gian book vé Asia 1 chuyến cũng được. Tuy nhiên lại được trải nghiệm đường bộ. Thích thật.

zanyminh
23-10-2012, 15:13
Thanks bạn KhaHan nhe. Thực ra mình hok muốn đi Air, dù có lúc thấy giá air từ Sin - Kul chỉ có 10 S$, lúc siu khuyến mãi của AA. Lý do đơn giản là vì mình muốn đi thêm Melaka :D . Sau khi làm cái hành trình thì thấy khá ổn và sít sao, tuy nhiên lúc ở Melaka tối đó cũng ra nhà thờ đỏ, sáng đó cũng nhà thờ đỏ. Lúc ở SIN cũng zi, tối đó ở Merlion park, sáng cũng Merlion park. Hơi bị nhàm chán.
Có cái thú vị bù lại là chụp cảnh ban đêm và ban ngày khác nhau, merlion hay melaka ban đêm và ngày đều có cái hay riêng. (tự an ủi :LL)

To ALL : Mình có 1 SIM DIGI, còn trong đó 9 RM, đảm bảo call về VN mỏi mệt mới hết, 1 lần mình call 3min mà call gần 20 cuộc rùi mới hết có 5 RM thôi. Bạn nào có nhu cầu liên hệ mình tặng cho nhe. Nhắn qua forum này hay là nick yahoo: zanyminh cũng được. Mình ở HCM.

hophop
23-10-2012, 16:58
Bạn Zanyminh cho mình hỏi: tại City Plaza có nhiều chuyến xe đi Malacca không hay chỉ có của hãng Delima, và có nhiều giờ khởi hành không? Và bạn di chuyển ở Sing có dùng thẻ EZlink không hay trả từng chặng?

zanyminh
23-10-2012, 18:37
Tại City Plaza có vài xe hãng khác, nằm trong city plaza và gần hãng delima luôn. Khi mình đến lấy vé và chờ thì thấy. Nhưng ko biết giá và time chạy thế nào. Vì trên busonlineticket.com, chỉ có delima là chạy đi Melaka lúc 14h thôi. Các hãng khác toàn chạy sáng hay 5h, 7h chiều ko hà. Thời gian chạy khoảng 3h đến Melaka Sentral.

Time chạy của Delima thì bạn lên busonlineticket.com xem nhe, trang này chỉ cho phép đặt online trước 1 tuần (áp dụng cho Delima thôi), sớm quá nó ko có hiển thị Delima

Ở Sing nên dùng Ezlink, tránh như mình đi lo nhìn cái gì mà làm mất thẻ Standard ticket. Làm phải năn nỉ bảo vệ cho ra mua lại.:shrug:

Với lại rất bất tiện là mỗi lần đi phải ra mua thẻ, đặc biệt chỗ mua thẻ Standard rất ko tiện, thường nằm khuất và cách cửa vào trạm 1 đoạn. Đi xong lại phải tìm máy, return thẻ. Thêm nữa không phải 100% máy đều có thể nhận thẻ return lại. Có 3 máy thì chỉ 1 máy chấp nhận return thẻ Standard. Bạn đi nhiều thì nên mua hoặc mượn. Mình cũng mượn nên ko có cho bạn mượn lại :D

dochuyencam
24-10-2012, 21:03
cái nhà có chóp đen là thánh đường hồi giáo Jamek, còn nhà chóp đỏ là cung điện Tiểu Vương Abdul Samad được xây hoàn thành năm 1897. Tòa nhà này từng là trụ sở văn phòng bang Selagor, tòa án tối cao và bây giờ là bộ Di sản, Văn hóa và Nghệ thuật Malaysia bạn ạ :D

Penangiudau
25-10-2012, 12:23
Chị cũng buồn khi không liên lạc được với tụi em. Thôi hẹn một ngày không xa em nhé..:)

zanyminh
25-10-2012, 12:44
Chị cũng buồn khi không liên lạc được với tụi em. Thôi hẹn một ngày không xa em nhé..:)
Sao đi về ròi mà im re vậy chị, hình đâu post lên cho e xem với chứ :D

Penangiudau
25-10-2012, 17:14
Dear Minh,

Hình như quy định của Mod thì phải có bao nhiêu bài đăng thì mới up hình lên được mà, chị chưa đủ chỉ tiêu là phượt thủ như em nên kô được Up thì phải, hihihi...


Sao đi về ròi mà im re vậy chị, hình đâu post lên cho e xem với chứ :D

zanyminh
25-10-2012, 18:06
Cho em link coi ké là được rồi hok cần phải up hình lên forum đâu chị. Chị up lên picasa hay photobucket gì cũng được mà.

==sam==
25-10-2012, 20:09
Bác cũng lợi hại thật (c) trong 5 ngày mà bác đi gần như đủ hết mọi địa điểm chính luôn rồi , phục bác ghê luôn

zanyminh
26-10-2012, 08:23
Thiệt ra là nhiều khi mình nghĩ lại thấy đi trùng nhiều. :)

Mà nếu đổi sang đi thêm điểm khác nữa thì lại sợ ko đủ time. :T

Ví dụ như Merlion park tối đó cũng đi mà sáng hôm sau cũng đi, Melaka khu nhà thờ đỏ tối cũng đi mà sáng cũng đi. :(

Casanova0839
26-10-2012, 10:37
Phục bạn chủ thớt quá !

nhtphong
26-10-2012, 11:26
Hix lần trước đi Putrajaja, gặp trời mưa tầm tã nên chỉ ngồi bus dạo quanh thanh phố rồi về Kul lai, bùn

zanyminh
26-10-2012, 13:14
Còn mình thì bùn vì đi Berjaya lại bị mưa tầm tã =)), chỉ đi được Japanese Village thui. Chẳng bõ bèng gì với số tiền 250 RM đi taxi lên Berjaya và quay về Putrajaya :(

hophop
26-10-2012, 18:37
Tại City Plaza có vài xe hãng khác, nằm trong city plaza và gần hãng delima luôn. Khi mình đến lấy vé và chờ thì thấy. Nhưng ko biết giá và time chạy thế nào. Vì trên busonlineticket.com, chỉ có delima là chạy đi Melaka lúc 14h thôi. Các hãng khác toàn chạy sáng hay 5h, 7h chiều ko hà. Thời gian chạy khoảng 3h đến Melaka Sentral.

Time chạy của Delima thì bạn lên busonlineticket.com xem nhe, trang này chỉ cho phép đặt online trước 1 tuần (áp dụng cho Delima thôi), sớm quá nó ko có hiển thị Delima


Thanks bạn nhiều. Mình hỏi vậy là đang phân vân không biết có nên book vé trước không? Nếu có nhiều Hãng xe thì khỏi book trước.

zanyminh
26-10-2012, 19:28
Theo mình vé từ SIN đi MALAY nên book trước phòng khi có ai đó muốn làm khó. Vì thêm tiền không bao nhiêu mà an tâm. Còn các chuyến nội địa MALAY thì không cần mua trước. :)

zanyminh
26-10-2012, 19:30
À, Thêm nữa là tại city plaza thì có xe khác ngoài Delima, nhưng không nhiều, khoảng 2-3 công ty gì đó, ko có hãng xe nào nổi tiếng nha. (beer)

CaVicu
12-03-2013, 12:41
Đọc đi đọc lại hơn 3 lần bài của chị Zany rùi, cũng rút được nhiều điều thiết thực, hi vọng đợt tới sẽ đi và cảm nhận...
Thank chị Zany một lần nữa

windyhua
13-03-2013, 18:39
Ẩm thực ở sing có vẻ chán, có lẽ vì đắt đỏ quá, malay có vẻ đặc sắc hơn, đã từng đọc bài về bangkok của chủ thớt, thanks

Pheobe_Ta
14-03-2013, 09:22
Theo chủ thớt, mình qua Sing đi chơi USs có nên mua vé Express Pass để khỏi phải xếp hàng không?
1 trò chơi xếp hàng khoảng bao lâu? Chủ thớt có chơi và xem hết show trong USS không hả?

zanyminh
14-03-2013, 11:29
Theo chủ thớt, mình qua Sing đi chơi USs có nên mua vé Express Pass để khỏi phải xếp hàng không?
1 trò chơi xếp hàng khoảng bao lâu? Chủ thớt có chơi và xem hết show trong USS không hả?
Ngày mình đi USS là ngày thường nên không đông. Ngày khác thì mình không rõ. Nhưng ngày thường mà cũng tùy trò HOT thì đông (30min), trò không HOT thì nhanh(5-10min). Có điều bạn không nên mua vé Express phí tiền, vì xếp hàng nó làm 1 đường ngoan nghèo và sap xếp khoa học, nên dù còn xa bạn cũng không thấy lâu (BB)

Pheobe_Ta
15-03-2013, 11:04
vậy bạn còn dư cái bản đồ nào của Sing không? Có thể cho mình mượn không hả? Vì lần đầu mình đi nên muốn ở nhà ngâm cứu cái cách đi MRT trước. Thanks
Mình ở Sg Q5.

zanyminh
15-03-2013, 12:21
Mình không còn bản đồ SIN, nhưng nếu muốn xem bản đô MRt thì bạn vào http://www.smrt.com.sg/Trains/NetworkMap.aspx

Còn bản đồ du lịch SIN thì http://mappery.com/map-of/Singapore-Tourist-Map (trong này cũng có cả bản đồ MRt nhé)

Pheobe_Ta
15-03-2013, 14:07
Mình không còn bản đồ SIN, nhưng nếu muốn xem bản đô MRt thì bạn vào http://www.smrt.com.sg/Trains/NetworkMap.aspx

Còn bản đồ du lịch SIN thì http://mappery.com/map-of/Singapore-Tourist-Map (trong này cũng có cả bản đồ MRt nhé)

^_^ Nhìn cái map không hiểu gì hết đó. Tội nghiệp quá :(. Đúng là chưa đi nước ngoài lần nào, nên lớ ngớ cái vụ Bus + MRT quá.
Mình có vào web www.gothere.sg, nó như cái google map của mình đó.
Mình có search thử từ Guesthouse Cozy khu bugis muốn đi Hong Lim Food centre and market nó hiện ra:

1 MIN :Walk 45 m
Walk to the bus stop at North Bridge Commercial Complex, North Bridge Road.
4 MIN +8 MIN : Bus 80
Board at North Bridge Commercial Complex (01039), North Bridge Road in about 8 min. Alight at Opposite Hong Lim Complex, South Bridge Road, 5 stops later.
2 MIN :Walk 140 m
Walk to Hong Lim Complex / Hong Lim Food Centre And Market.

cái mình không hiểu ở đây là : 5 stops later nghĩa là gì?

zanyminh
15-03-2013, 14:40
5 stop later có nghĩa là bạn ngồi xe bus 80, nhìn ra đường chăm chú, đếm xem chạy qua đúng 5 cái trạm dừng xe bus...
Coi bộ hơi khó đó nhe, cho nên khi mình đi, mình ko dùng gothere.sg . Mình xem bản đồ và biết bus đó đi đến đó duoc hay ko.
Nếu đi duoc thì mình lên xe, cà thẻ Ezlink vào, rồi nói bác tài đến đó cho dừng, tìm chỗ ngồi gần bác tài 1 chút. Trong đơi vào bác tài thôi :D

Nếu đi tàu điện thì đơn giản hơn, lên tàu nó có thông báo bằng tiếng anh là sắp đến trạm nào. Đến dừng lại thì nhìn ra thấy có cái bảng ghi là trạm tên gì, đúng ten trạm muốn đến thì nhảy ra. Sau đó lại hỏi đường tiếp nếu như ko biet.

bản đồ giấy bạn rất dễ lấy tại sân bay. Nhưng bản đồ giấy thì thường ko có bản đồ bus bên trong, chỉ có tàu điện và đường bộ thôi

Cái trang http://mappery.com/map-of/Singapore-Tourist-Map này mà bạn nhìn hông hỉu nữa thì bản đồ giấy cũng vậy à.

Pheobe_Ta
16-03-2013, 10:16
Chủ thớt cho mình hỏi: Merlion Park và Esplanade - Theatres cách nhau là 1 cây cầu Helix. Vậy còn Esplanade - Theatres và Marina Bay Sand có cùng 1 cụm không, hay mình di chuyển bằng MRT hả để đến hả?
Còn Marina Bay Sands và Graden by the bay thì cách nhau xa không?

yahoo123
16-03-2013, 12:09
bạn này đi sung thiệt, 5ngày càng quét 2 nước 3 4 tỉnh của Malay lun. Nể thật.

ps to all : hiện mình đag có 2 sim tune talk tài khoản gần 30RM, bạn nào có nhu cầu pm mess trên diễn đàn cho mình nha.

zanyminh
18-03-2013, 10:56
Chủ thớt cho mình hỏi: Merlion Park và Esplanade - Theatres cách nhau là 1 cây cầu Helix. Vậy còn Esplanade - Theatres và Marina Bay Sand có cùng 1 cụm không, hay mình di chuyển bằng MRT hả để đến hả?
Còn Marina Bay Sands và Graden by the bay thì cách nhau xa không?
Espalanade và Merlion park nằm gần nhau hơn. Marinabay Sands nằm xa hơn 2 cái này nhưng có thể đi bộ. 3 cái đều là nằm xung quanh sông (nhìn như cái hồ).

Garden by the bay mình không đi kịp nên ko bít. Nhưng trên bản đồ giấy khi đó mình dùng và bản đồ online đều chỉ Garden by the bay nằm gần Marina bay sands :D

zanyminh
18-03-2013, 10:59
À quên, cụ thể là Garden by the bay nằm sau lưng Marina Bay Sands nha.

newguest
22-03-2013, 17:17
Bạn ơi, mình chưa biết cách đi tới chỗ xem Wonderfull show ở Marina Bay. Bạn chỉ mình với.

zanyminh
25-03-2013, 11:30
Hii, nếu bạn xem kĩ thì sẽ bít bữa đó tụi mình đi lạc, nên ko vào đúng ngay nơi xem (góc gần và thấy + nghe được). Mà lại đứng phía bên kia sông nhìn qua, xa tít mù, nhưng lại có cái hay là thấy hiệu ứng theo 1 góc nhìn khác.

Bạn muốn đến đúng ngay điểm có thể nghe + nhìn luôn thì đến trạm MRT : Bayfront

Thikdulich
11-05-2013, 23:46
Chủ thớt ới
Cho hỏi là mua vé bus từ singapore qua malacca bằng cách nào vậy?

martin_khoa
14-05-2013, 10:13
Bạn có thể tới toà nhà Sentec Tower ở đường Nguyễn Thị Minh Khai . Nằm kế bên nhà văn hoá Thanh Niên . Lên tầng 5 là vp của Singapore Tourism . Tới đó bạn muốn lấy bất cứ thông tin gì về Sing ( map - mrt map - sing travel guide ) . Khỏi xin phép ai cứ vào và lấy rồi đi ra :))

martin_khoa
14-05-2013, 10:17
Bạn muốn mua vé đi thẳng thì cứ tới tạm xe bus ở Golden Mile Complex ở đường Beach Road ( đi đến Lavender MRT ) ra khỏi đó hỏi Beach Rd ở đâu người ta chỉ cho bạn , rất nhiều hãng xe cho bạn lựa chọn đến Malaca . Còn nếu muốn đi bằng MRT thì đến trạm Woodlands MRT để xuất cảnh khỏi Sing , đón bus 950 causewaylink ( free ) qua Malaysia CIQ để nhập cảnh Mã . rồi lại leo lên cái bus đó đến Larkin bus terminal để mua vé đi Malaca ( vé mua ở đây rẻ hơn 1/2 mua ở Sing .

thocon1511
14-05-2013, 11:40
Tháng 7 em cũng định qua Malay chơi, em đang không biết đi những điểm nào đặc sắc của Malay thì gặp được bài của chị để tham khảo. Zui quá đi mất. Cám ơn chị nhiều nhé!

zanyminh
14-05-2013, 14:18
Chủ thớt ới
Cho hỏi là mua vé bus từ singapore qua malacca bằng cách nào vậy?

busonlineticket.com bạn nhé. Vào trang web đó và check + order online luôn, lưu ý kiểm tra trước ngày đi 15 ngày. Vì sớm quá nó không có ghi tên hãng xe lên luôn, gần ngày nó mới ghi

Linhnau
26-05-2013, 12:10
KS 81 lucky mà bạn ở là shared bathroom hả bạn? Cho mình hỏi giá 2 cái guest house mà bạn ở KL với Melaka luôn nha. Cảm ơn nhiều hihihi

zanyminh
27-05-2013, 11:36
KS 81 lucky mà bạn ở là shared bathroom hả bạn? Cho mình hỏi giá 2 cái guest house mà bạn ở KL với Melaka luôn nha. Cảm ơn nhiều hihihi
Là private bathroom, Hotel 81 không có cái nào là share bathroom cả ( theo mình biết ). Vì nó không phải Hostel.
Ở Melaka mình ở 1 KS rất tồi tàn mà lại có ông chủ khó chịu, mình không recommend bạn ở đó : Hotel Gold Leaf.
Ở KUL mình ở guest house này rất thích : Babylon Guest House.

Linhnau
27-05-2013, 13:16
Tháng 8 này mình cũng đi Malay- Sing 7 ngày, chắc mình cũng sẽ ở 81 Lucky vì giá cả 45$ 2 người, sạch sẽ và có private bathroom thì tuyệt rồi. Cảm ơn bạn nhiều nhé hihihi

zanyminh
27-05-2013, 13:49
Tháng 8 này mình cũng đi Malay- Sing 7 ngày, chắc mình cũng sẽ ở 81 Lucky vì giá cả 45$ 2 người, sạch sẽ và có private bathroom thì tuyệt rồi. Cảm ơn bạn nhiều nhé hihihi
Chỉ có cực 1 chút là phải đi bộ từ MRT Ajuned . Còn lại các Hotel 81 khác ở gần MRT hơn thì bạn phải dùng agoda với booking.com tìm thử mới biết được, lúc đó mình cũng không thấy có cái nào. Đa số gần MRT thì mắc hơn.